PDA

View Full Version : Camping nhẹ nhàng cuối tuần!! Biển Cù Lao Câu-rừng thông Đà Lạt. Tối t5 20/7-cn 23/7



akaka23
17-07-2017, 02:43
Cù Lao Câu là 1 hòn đảo nhỏ gần bờ ở Tuy Phong - Bình Thuận, biển trong xanh và sự hoang sơ là điều mang lại danh tiếng cho nơi này. Còn Đà Lạt ngàn thông là 1 nơi hiếm hoi mà hầu như ai đi rồi vẫn muốn đi lại mãi vì không khí tuyệt vời của nơi này.

Cuối tuần này mình và nhóm bạn sẽ có chuyến đi bụi 3 ngày 3 đêm đến các điểm đó, cung full xe máy và full ngủ lều, đi theo kiểu nhẹ nhàng sống chậm, thư giản, hưỡng thụ cuộc sống chứ k đi theo kiểu bào đường và chekin ồn ào rầm rộ..

Lịch trình như sau :

* 18h45 tối t5 20/7, tập trung đông đủ tại cặp ngà voi Suối Tiên Thủ Đức ( đổ xăng đầy bình và ăn nhẹ trước khi đến nếu đói, ~21h đoàn sẽ ăn tối tại Long Khánh ). Phân chia, cột đồ đạc gọn gàng, mặc giáp bảo hộ và phản quang cho cả đoàn, ổn định đội hình 19h xuất phát. Ai ra trể tự bám theo sau chứ cả đoàn k đợi 1 2 ng har !!! Tới nơi ăn tối sẽ tranh thủ lấy thịt ốp pô giấy bạc đã chuẩn bị sẳn quấn lên pô xe để tối khi đến nơi hạ trại là có thịt nướng nóng hổi lai rai chén rượu làm quen, hàn huyên tâm sự đời ! Đêm đầu chúng ta sẽ đc ngủ biệt thự...............hoang harrr ^^! Khoãng 12h đêm đến nơi á, 180km cho đêm đầu, hơi mệt xíu nhưng ngày đầu còn sung sức và đi cả đoàn đông vui nên chắc đa số sẽ ngồi chơi cho vui chứ k nên chui vô lều ngủ liền harrr.. Moi ng cứ thoãi mái, chơi xã láng sáng hôm sau k bắt dậy sớm đâu, hehe... À trên đường ra chổ cắm lều đêm đầu sẽ ngang qua các đồi thanh long chong đèn rất là đẹp..

* T6 21/7 : Sáng ai dậy sớm nỗi thì đi loanh quanh ra biển hay quanh khu cắm trại chụp hình sống ảo, tận hưởng không khí trong lành mát lạnh khác xa phố xá quen thuộc har.. Cỡ 7h sáng đoàn thu dọn tiến về Phan Thiết ăn sáng. Mình là thổ địa ở đây nên sẽ cho mọi ng ăn các món đặc trưng của Phan Thiết 1 xíu cho biết hen, còn ngon hay k thì tùy cảm nhận mỗi ng vì dân ngoài mình ăn hơi ngọt, hj.. Sau đó đi chợ mua hải sản để tối BBQ ngoài đảo thiệt là hoành tráng cá, tôm cá mực , sò ốc thoãi mái há ^^.. Xong suôi thì kéo nhau đi thoai, trên đường ra Liên Hương ~100km thì có thể ghé những nơi cảnh rất đẹp như : Suối Hồng, Mũi Gió, đồi cát.. Thong dong cỡ trưa tới Liên Hương ăn phát cái lên tàu ra đảo là ok. Trên đường ra chắc sẽ tranh thủ ghé xem san hô, mặc áo phao tắm, ngắm, vùng vẫy giữa biển khơi ! Ra đảo thì gần như phải tự túc hết, nên mỗi ng sẽ 1 tay phụ các việc nhóm như chọn nơi hạ lều, kiếm củi, sơ chế tẩm ướp đồ ăn. Xong suôi hết thì ào ra tắm biển tiếp thôi nào, và 1 tiết mục cũng khá qtrong và đc mong chờ là chơi trò chơi tập thể, để mọi ng có những phút giây cười đùa thã ga, và thêm phần gắn kết, quen thân nhau hơn.. Tắm lại nước ngọt xong nếu mặt trời chưa lặn thì đi loanh quanh khám phá hòn đảo, săn ảnh.. Khi màn đêm buông xuống thì tụ tập lại nướng đồ quẫy thôi harrr... Sau 1 ngày vui chơi chắc cũng đỡ ngại ngùng xa lạ rồi harr, quẫy tẹt gas luôn harrr,, heheee.. Ăn Hải Sản nên sẽ uống bia cho mát ^^ Ai mệt thì ngủ.. Hết mệt lại dậy quẫy :)) À đang liên hệ xem có trò câu mực ban đêm k nữa, hehe..

* Sáng dậy sớm đón bình minh, ăn sáng xong thu dọn lên tàu trở về đất liền, bye bye biển để đến với phố núi Đà Lạt. Thong thã thì leo đèo Gia Bắc, con đèo mình thấy ôm cua còn phiêu hơn mấy cái Tứ Đại Đỉnh Đèo ngoài bắc, còn nếu trể thì đi đèo Đại Ninh lên cho gần. Sẽ đi ăn bánh ướt lòng gà, kem bơ thanh thảo, bla blaaaa.. Đi siêu thị mua gà và thịt để tối nướng giữa đồi thông lai rai vs rượu nóng ngắm thành phố lên đèn har.. Hít hà khí lạnh trong không gian tuyệt vời như vậy nghĩ tới đã thấy sướng rồi, hehee.. Sáng chui ra khỏi lều hi vọng sẽ 1 biển mây đập vô mặt, hoặc ít ra có sương bay lãng đãng phía dưới ngọn đồi mà chúng ta cắm trại, xong ngồi nhâm nhi ly cafe nóng là hết sảy con bà bãyyyy.. kakka.. Hôm sau đi loanh quanh 1 số điểm tùy mọi ng góp ý, khoãng gần trưa bắt đầu lên đường về lại SG, qua khỏi đèo Bảo Lộc ta sẽ rẽ vào đường nhỏ ngang qua đèo Tà Pứa đi cho ít xe, và tranh thủ tắm thác trượt, cho đủ hương vị của núi rừng chứ har... hehe... ê mông hay mệt mõi cơ nào ùm xuống làn nước mát là khỏe ngay.. Xong tèng tèng về lại SG, ~ 9 10h đêm tới, chia tay nhau ai về nhà nấy har..

Tiêu chí khi đi chơi của team mình là : ăn bờ ngủ bụi ( ngủ lều toàn tập tiết kiệm chi phí để dành tiền tích cực ăn các món ngon của các địa phương ghé qua.. keke )

Tổng quãng đường khoãng 800km - xăng xe xế ôm tự chia, 1 ngày ~50k 1ng ( đường full đẹp nên xe tay ga đi vô tư har ) Tổng thiệt hại ăn uống ngủ nghỉ nhậu nhẹt thuyền bè tham quan 1ng ~1tr hen tùy tình hình ăn chơi đập phá mà có thể trên hoặc dưới chút đỉnh ( ăn chơi bia bọt thoãi mái hen, hơi hành xác tí nên uống phải ngon, hoành tráng và thoãi mái, vs tiền tàu ra đảo ~250k 1 ng nên hơi nhiều xíu, hehe ) . Thu quỹ chung 150k 1ng cho các chi phí chung : rượu thịt đêm đầu, lều trại, bếp múc, đèn đóm, kính lặn, phao bơi.. Phản quang + giáp cho từng người để đãm bảo an toàn, bộ đàm liên lạc, đồ bơm vá xe và dụng cụ y tế thuốc men cơ bản... nói chung là các thứ cần thiết dùng chung mình sẽ chuẩn bị.. Còn mọi chi phí ăn chơi tham quan nhậu nhẹt đếm đầu người share đều.. Đi chỉ cần chuẩn bị đồ cá nhân, đồ giữ ấm.

Yêu cầu khi tham gia : vui vẻ hòa đồng , tác phong nhanh gọn , giữ vệ sinh môi trường , có tinh thần tập thể , ăn uống ngủ nghỉ dọn dẹp gì thì mổi ng 1 tay phụ nhau , chứ k phải cứ ngồi đó đợi ng khác phục vụ, mang tư tưởng đó thì ở nhà dùm mình !!!

Nhóm mình đang có hơn ~10 ng rồi, kiếm thêm khoãng 5 10 bạn nữa để chơi trò chơi và quẫy cho nó xôm harr.

Ai thấy thích, phù hợp và muốn cuối tuần rong ruỗi dạo chơi thì đăng kí tham gian hen. Comment ở đây hoặc fb hay sdt mình theo cú pháp : Tên- tuổi - giới tính - quận huyện đang ở - sdt.

Cũng cận ngày nên chắc k cần off, liên hệ qua đt hay fb cho tiện hen, add nick để add vô nhóm chat

Đạt 01213885995 ( https://www.facebook.com/dibuiteam )