PDA

View Full Version : Kê Gà - Phan Thiết nắng và gió



Cọp mập
18-02-2012, 16:29
Chào cả nhà Phượt ^^, biết đến và vào xem phuot.vn đã lâu, cũng đã đi khá nhiều chuyến Bắc Nam có đủ, vù cả nước bạn, nhưng đến nay thì Cọp Mập mới quyết định reg acc để chia sẻ lại những chuyến đi của mình. Rất mong nhận được chia sẻ của các anh em nhà phuot.vn.

Và chuyến đi đầu tiên mà mình muốn chia sẻ lại là chuyến đi Kê Gà - Phan Thiết, cũng đi được tròn tháng rồi.

Thời gian: 14, 15/1/2012
Lộ trình: TP.HCM - Bà Rịa - Kê Gà - Phan Thiết - Vũng Tàu - TP.HCM
Tổng độ dài: 550km
Tổ lái: 8 người 4 xe
Chi phí: 370k/ng

https://i1170.photobucket.com/albums/r530/copmap/Trip%20Ke%20Ga/395444_10150478805788956_752123955_8320075_1465342 130_n.jpg
Bản đồ đường đi

Như là các bạn cũng thấy trên bản đồ, đường đi ra Phan Thiết, ra Kê Gà có 2 đường, 1 là đi đường ven bờ biển, 2 là đường bên trong, ngoài ra còn cả đường QL1A. QL1A đã được loại ra khỏi quyết định vì an toàn của đoàn là trên hết. Cho nên chiều đi, nhóm mình đi đường dọc bờ biển, và chiều về thì đi đường bên trong.

Xuất phát từ chân cầu Camelle (khu chợ Bến Thành), qua Hầm Thủ Thiêm, quẹo phải vào tỉnh lộ 25B là sẽ ra thẳng phà Cát Lái. Đi con đường này sẽ giảm thiểu thời gian đi ra Bà Rịa ít nhất là 30km so với đi đường Xa lộ Hà Nội. Sau khi qua phía bên kia của Phà Cát Lái, cần phải có 1 người có quen đường để đi ra QL 51 (đường Vũng Tàu), cho nên bạn Cọp Mập để lại cho Bom và Nhũ lead đoàn trong đoạn này. Đoạn này thường xuyên có 2 tốp CSGT đứng chốt chặn tại các khúc cua, các bạn chú ý tốc độ và đi đúng line.

Ra được 51 thì cứ thẳng tiến về Bà Rịa. Trên đường đi thì nhóm gặp 1 trục trặc xe nho nhỏ Nhưng nhờ có chuẩn bị từ trước nên bu vô ngồi ... bơm bánh xe =]].

Khi tới khu vực Bà Rịa, các bạn cứ đi vào và hỏi người dân đường đi Kê Gà, còn không thì cứ đường thẳng mà chạy, vì thật sự đường xá ở đây tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ. Dễ vì cứ theo đường lớn mà chạy, khó vì chạy 1 hồi không biết mình ở đâu. Canh theo GPS của nhóm thì có lúc nhóm lạc vào đường trong, lúc thì dôi ra đường ven biển :)). Nhưng đến lúc thấy biển rồi thì các bạn không cần lo, cứ theo tay phải, bám biển mà chạy :).

Đây là đoạn cũng tuy dễ mà khó, dễ vì cực kì ít xe, đường cực tốt và rộng, tha hồ kéo ga. Khó là vì phải là có kinh nghiệm chạy xe thì mới tránh được những cái "bẫy" bất ngờ trên đường. Bẫy phần lớn ở đây là ... ổ gà, ổ trâu và đặc biệt là cát biển, trượt cát là ăn thẹo ngay. Đường khu này cũng nhiều ngã quẹo, nhưng 1 mẹo để đến được Kê Gà là các bạn cứ canh theo cái biển chỉ dẫn vào khu The Princess D'Annam Resort & Spa, cho đến khi bạn gặp Resort này là bạn đã gần tới Kê Gà, đường ở đây thuộc dạng siêu bự và siêu vắng, kéo lên 100km/h rồi mà chạy vẫn không có cảm giác gì lắm.

https://i1170.photobucket.com/albums/r530/copmap/Trip%20Ke%20Ga/393408_10150512730093956_752123955_8449911_1073034 164_n.jpg
Đường vắng, rộng và đẹp :)

https://i1170.photobucket.com/albums/r530/copmap/Trip%20Ke%20Ga/407373_10150512731763956_752123955_8449919_6630072 31_n.jpg
Cả nhóm ^^

Cọp mập
18-02-2012, 16:30
Sau khi tới Kê Gà, cứ chọn đại 1 khu vực của 1 hãng nào đó mà vào, thuê canô ra Kê Gà chắc giá là 50k/người (đi và về). Trả mãi cũng không xong, thôi đành chấp nhận :)). Đầu tiên đi Thúng từ bờ ra canô :)), sau đó từ Canô ra Hải đăng Kê Gà :D

https://i1170.photobucket.com/albums/r530/copmap/Trip%20Ke%20Ga/405920_10150512744733956_752123955_8449968_1303990 340_n.jpg
Từ thúng sang Canô

Bước chân lên Đảo Hòn Bà (Kê Gà) rồi thì thôi khỏi nói ^^, xõa được rồi ^^. Cảnh vật ở đây rất đẹp, biển xanh, gió mát, nếu các bạn có ý định qua đêm trên này thì cũng rất okie, có thể liên hệ các anh Biên Phòng ở đây vì có sẵn nhà nghỉ trên này với giá 40k/ng/đêm (nghe bạn bè báo lại thế ^^). Tối thì đốt lửa trại, nhậu nhẹt, nhưng nhớ mua đồ ăn và nước uống từ bờ. Ra đây không ai bán đâu :D

https://i1170.photobucket.com/albums/r530/copmap/Trip%20Ke%20Ga/389811_2871175909811_1572289069_32513772_300062569 _n.jpg
Cảnh đẹp, tha hồ mà xõa ^^

Để lên Hải đăng thì phải đóng thêm 10k/khách cho các anh Biên Phòng, dù giá treo bảng là 20k/khách ^^ Chắc mấy anh thấy khách Việt nên giảm 1/2 ^^. Hải đăng Kê Gà do người Pháp xây từ 1899, là 1 trong những Hải đăng lâu đời nhất tại Việt Nam. Mọi thứ đều nguyên bản :). Cảnh vật từ Hải Đăng nhìn xuống thì thôi rồi, khỏi chê :D

https://i1170.photobucket.com/albums/r530/copmap/Trip%20Ke%20Ga/400046_10150512750548956_752123955_8450010_2074828 62_n.jpg
Cảnh đẹp khó đỡ :)

https://i1170.photobucket.com/albums/r530/copmap/Trip%20Ke%20Ga/396969_10150512750673956_752123955_8450012_2094829 245_n.jpg
Xa xa ...

Sau khi tham quan chán chê, gọi điện vào bờ để Canô qua rước ^^. Dù trời lúc này đã gần 17h, trời đã sụp tối mà Phan Thiết còn cách những 30km không đèn đường :| Cả nhóm vội lên đường sau khi uống nước tiếp sức (do lên đảo khát quá mà không đủ nước). Lúc này, 1 lần nữa những kỹ năng đi đường và kỉ luật đoàn là 1 thứ rất cần thiết :). Sau nhiều chuyến đi với nhau, các thành viên của nhóm đã quá thành thục với việc ra kí hiệu bằng tay giữa các xe với nhau, giúp mọi thứ trơn tru và an toàn hơn. Con đường băng về Phan Thiết tối mịt, lại đi giữa 1 bên là biển, 1 bên là hàng cây, nên lạnh ngắt, 4 chiếc xe nối đuôi nhau kéo về Phan Thiết

Vào tới PT và sáng ngày hôm sau là khoản thời gian cho ăn chơi và bạn bè :)) Nhờ có 2 thổ địa Phan Thiết nên mọi việc diễn ra rất tốt ^^. Nhóm mình chọn nghỉ ở nhà nghỉ Phố Biển (129 Lê Lợi - đường dọc biển) giá rất phải chăng mà lại rất gần biển nữa :X. Gợi ý 1 món ăn sáng là Bún bò xào, quán Loan 84 Tuyên Quang, chỉ 20k/tô, đây cũng là con đường bán đồ ăn nhiều nhất Phan Thiết, các bạn tha hồ chọn :)

Gần trưa, mọi người chuẩn bị ra về, mọi việc diễn ra bình thường. Ăn cơm trưa tại quán 66 đường Thống Nhất thị trấn Lagi, đây là 1 quán cơm tấm, nhưng bán rất ngon, giá rất được và anh chủ quán rất vui tính ^^ Mọi thứ diễn ra rất tốt cho tới khi vào Quốc lộ 51 (đường Vũng Tàu) :((. Mình vốn bị ám ảnh với xe container, tự dưng sợ vậy đó :(( đã thế mà còn chạy ban đêm :| Vậy mà cán 1 cây ốc dài cả phân, ngay bánh xe sau. Gọi điện cứu viện, người cứu viện quay lại mà cũng bị thương chảy máu. Lúc đó thì bộ đồ cứu thương đem theo, cũng như những dụng cụ hỗ trợ đã phát huy rất tốt :). Sau đó đẩy xe đi sửa, bị chém, nhưng cũng chém nhẹ tay :))

https://i1170.photobucket.com/albums/r530/copmap/Trip%20Ke%20Ga/404890_10150512756258956_752123955_8450071_1456981 664_n.jpg
Sửa xe trên QL51

Sau đó nhóm lại băng con đường xuyên rừng cao su tại Cát Lái để về lại Sài Gòn trong niềm vui vỡ òa vì đã kết thúc được 1 chuyến đi nữa mà tất cả mọi người đều an toàn :D

Chia sẻ về chuyến đi xin dừng tại đây ^^
Thread tới sẽ dành cho chuyến đi 5 ngày bằng xe máy ở đất bạn Campuchia :D

qdu291
29-02-2012, 10:36
Sắp làm 1 chuyến vào t6 này, mà nhóm mình ra tới Phan Rí luôn. Cảm ơn về những chia sẻcủa bạn ;)

Cọp mập
02-03-2012, 13:32
sắp làm 1 chuyến vào t6 này,mà nhóm mình ra tới Phan Rí luôn,cảm ơn về những chia sẽ của bạn ;)

Chúc các bạn có trải nghiệm thật thú vị nhá ^^

doccocaubai
26-04-2012, 17:48
Em cũng định đi Phan Thiết từ Vũng Tàu vào cuối tuần bằng xe máy theo đường ven biển. Mà đường này vắng lắm nên em lo xe bị thủng săm. Anh chỉ cho em dụng cụ hỗ trợ là gì thế ạ? Mình có tự vá xe được nếu gặp xui xẻo ko?

duyquangphm
05-09-2012, 20:05
Anh chị ơi, em định cùng Gấu đi theo cung đường trên Google Earth là từ HCM - Cát Lái - Bà Rịa - QL55 - Kê Gà - TL719 - Phan Thiết, nói chung là cặp biển mà đi. Anh chị có kinh nghiệm gì chỉ cho em với, em đội ơn anh chị, :x

Cọp mập
05-09-2012, 21:51
anh chị ơi, em định cùng Gấu đi theo cung đường trên Google Earth là từ HCM - Cát Lái - Bà Rịa - QL55 - Kê Gà - TL719 - Phan Thiết, nói chung là cặp biển mà đi. Anh chị có kinh nghiệm gì chỉ cho em với, em đội ơn anh chị, :x

Nếu đi cặp biển thì cũng không có gì trở ngại lắm bạn ạ. Cứ đi thôi. Lưu ý 1 điều duy nhất là khúc nào mà đường dẫn vào trong (rừng), không còn ven biển nữa thì cẩn thận có chốt CSGT đó :D Còn đường ngoài biển thì cứ thế mà chạy, không có đèn đường nên cẩn thận đi đêm.

Khu vực này hay có cát biển nằm trên đường, coi chừng trượt cát thôi.

Chúc bạn và Gấu đi vui :D

rocky2905
02-02-2014, 10:01
Mình đang tính tết này đi ( Mùng 6 ) bạn cho mình hỏi giá cả Phòng ngoài Kê Gà thế nào ??

septimus
03-02-2014, 00:16
250k/ phong may lanh cho 2 nguoi.

tuankangta
04-03-2014, 14:58
Nhóm mình chuẩn bị đi Mũi Né vào cuối tháng này. Nhưng mình là người ở HN vào nên ko biết nên đi như nào thì hợp lý. Bọn mình muốn đi : Tà Cú, Lầu ông Hoàng, Tháp chàm Poshanu, Đồi Cát, mũi Kê Gà, Mũi Né - Hòn Rơm, Bàu Trắng. Bọn mình có 2 ngày 2 đêm ở đây. Các bạn có thể sắp xếp lịch trình hộ mình đi như nào và bằng phương tiện gì thì hợp lý k ạ ?