View Full Version : Những địa danh ......
P/s: Topic này chỉ nói về các địa danh có nhiều người cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
1. Xã Khánh hội, huyện U minh, tỉnh Cà mau.
Thật tình cờ, tôi đến đây,,,
Cũng thật tình cờ khi nghe bà con kể về địa danh này, xã không có đàn ông.
Xuất khẩu hết hay sao vậy bác :D
thanh_vinh
18-02-2012, 07:47
Bác nói rõ hơn chút đi? (wait)
lambanghieu
18-02-2012, 09:20
Bác này! Tự nhiên quăng lên cái tiêu đề cụt ngủn, làm em thiếu thốn thông tin quá. Nhanh tay cho em biết cái đi. Hay là xã này đàn ông đi lấy vợ hàn quốc hết rồi nhỉ? =)) :)) :LL
Xin lỗi các Bác, vì còn mải mê trên đường phượt, nên không phục vụ các Bác được.
Hôm nay, 05:30 21/02/12 em đã về tới SG, hồi phục sức khỏe và vào phục vụ các Bác ngay ạ.
Mục đích của em trong việc mở Topic này là đưa ra các địa danh có nhiều người cần giúp đỡ : Vật chất or Tinh thần để anh em có thể làm các chuyến phượt thiện nguyện giống như Nhà Cần thơ đang làm. Cám ơn các bạn Cần thơ đã tiên phong trong việc này.
Với tinh thần Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn, Chúng ta hãy mở lòng ra, cùng nhau chia sẽ khó khăn của cuộc sống,
Mỗi chuyến Phượt sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều nếu ta kết hợp với công tác thiện nguyện ở các địa phương mình tới
Với quan điểm "Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no"
Chúng ta hãy cùng nhau : " Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình
Cùng tham gia Thiện nguyện, cùng giúp đỡ mọi người
Mình cũng rất mong các bạn vào đây, cùng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, trên con đường phượt thiện nguyện,
Mình nhận thấy sau mỗi chuyến Phượt thiện nguyện mình được : rất, rất nhiều:
Topic này sẽ nối dài theo các địa danh và mình cũng mong muốn các bạn vào đây, cùng chia sẽ các địa danh mình biết, những nơi mình đi qua mà có người cần giúp đỡ, sẻ chia.
Mình sẽ mở hàng đầu tiên với địa danh:
Xã Khánh Hội, H. U Minh, T. Cà Mau
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00048.jpg
17/02/12
Chuẩn bị hành trang lên đường.
Chia tay căn nhà thân yêu, nơi có vợ hiền, con thơ:
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00009.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00008.jpg
Em lên đường, chiếc xe 45 chỗ kiêm chở hàng hóa, phương tiện kỹ thuật, để vào được chỗ ngồi em đã phải trèo qua quá trời thứ luôn,
Ổn định trong 1 góc, với đồ đạc bao bọc bốn xung quanh,
08:30 tối xe bắt đầu đèpa lên đường
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00010.jpg
Sáng 18/02/11,
03:30AM , Bọn em đã tới Best CM, cả 1 đêm vật vờ trên xe không ngủ, dù mắt rất mỏi, nhưng không hiểu sao em không ngủ được, con đường phía trước chẳng biết ra sao, chỉếc xe thì chạy cà rịch, cà rịch, lúc ngừng , lúc chạy, mà chạy chẳng khác chi rùa.
,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00015.jpg
Best CM và thành phố cà mau còn chìm trong giấc ngủ, Chỉ có 1 Rep và đám này là còn thức và đang lục xục
Đến Best CM, (Khách sạn 3 sao đó nha, Chủ khách sạn Tâm sự : Phòng KS dành cho đoàn free, Anh em vất vả xuống đây giúp đỡ bà con thì mình cũng phải góp 1 chút chứ)
15 tên đực rựa chui vào 1 cái phòng có duy nhất 1 chiếc giường, 1 chiếc toalet thay nhau tắm rửa, ngủ nghỉ, 1 mạng chui vào toalet 14 mạng còn lại vật vờ , la liệt , kẻ trên giường , người dưới đất, (Chỗ này o có hình vì còn đang kẹt, chưa lấy nước trong người ra được)
Còn Chị em xướng ghê được 5 phòng lận, bất mãn ghê luôn. Theo phân bổ là chị em 4 phòng, anh em 2 phòng, nhưng chị em ăn gian lên cuối cùng anh em chỉ được mỗi 1 phòng.
Sau khi dạo 1 vòng, hết chỗ rồi em cũng kiếm được 1 miếng và lăn ra nằm (Sàn có trải thảm, mà sao ngứa quá,. đến giờ vẫn còn ngứa).
Ngứa quá chịu không nổi, em vùng dậy, chui vào Toalet nhưng than ôi của cứ khóa im ỉm, chẳng chịu mở gì cả, chắc mấy Bác này tưởng toalet là phòng nghỉ chắc or mấy bác ý lại tưởng toalet này là để rành riêng cho bác ý.
Chờ mãi chịu o nổi, em bèn chạy xuống lễ tân, lăn nỉ : "Anh ui còn phòng nào trống không cho em vào tắm nhờ 1 cái" 1 hồi, anh Rep bảo ừ còn 1 phòng off , thôi đi theo tui.
04:40, Chui vào phòng, tắm, Tắm rửa xong,
05:30AM ăn sáng,
Ăn xong rồi mình chui lên cái xe ....,
Tự sướng:
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00018.jpg
06:30 đề ba đi Khánh hội,
Phong cảnh làng quê thanh bình thật thanh bình, không khí trong lành mát mẻ, vài cái rừng tràm, vài cánh đồng đã gặt chỉ còn gốc rạ, nước thì ánh lên mầu phèn, nhất là các góc, nơi đám rơm tràn xuống nước.
Bình minh nó rạng trên thành phố:
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00019.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00023.jpg
Chuẩn bị hành trang,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00020.jpg
Chào hàng
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00021.jpg
P/s: Ở đây có bán cá giống nha.
Mấy bạn trẻ phía sau kỳ ghê, chỗ rộng không thèm ngồi, cứ chen chúc nhau ở phía sau, rồi lâu lâu lại cười ré lên, chẳng hiểu !!!!!
Rồi lâu lâu lại hét lên: Bỏ cái tay vào, đưa cái đầu ra,,, chẳng hiểu bỏ cái tay vào đâu, đua cái đầu gì ra !!!!! lại còn cười sung sướng nữa chứ, ngộ ghê.
Cây 2 bên đường thỉnh thoảng lại đập vào thành xe rào rào, đưa cái đầu ra chắc cụt luôn .
Ngồi yên nghe cười và ngắm cảnh làng quê thanh bình rồi chẳng mấy lúc cũng tới nơi, nơi tập kết là 1 ngôi trường mới xây rất khang trang sạch sẽ,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00030.jpg
Bà con đã tập trung rất đông và nhiệt tình chào đón chúng tôi, thật sung sướng.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00027.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00026.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00029.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00025.jpg
Bắt tay làm việc thôi. Vì Bà con đã tới sớm và chúng tôi cũng đã chuẩn bị hết lên tới 1 cái bắt tay làm việc ngay
Hớt tóc nè,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00037.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00038.jpg
-------------------------------------------------------------- Đây lại có cả cái đầu 2 fi nữa nè .
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00036.jpg
Mấy nghệ nhân này nếu bạn nào có nhu cầu cứ copy hình, sợt trên Gogo là ra ngay, đã từng rành nhiều giải cây kéo vàng cấp xã lắm đó.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00052.jpg
-------------------------------------------------------------- Tóc các ý dài cả tấc luôn ý.
Còn đây là nơi làm việc của em
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00032.jpg
Tranh thủ lúc nghỉ mệt tự xướng 1 cái.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00033.jpg
Còn đây là bà con, chúng tôi đã phục vụ, 1.000 người có lẻ.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00043.jpg
Và đây nữa
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00035.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00039.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00040.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00042.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00044.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00045.jpg
Trong lúc chờ cơm (Chúng tôi chia 2 nhóm ăn cơm lệch giờ nhau để công việc liên tục, tôi ăn nhóm 2 nhưng o hiểu sao khi tới bếp thì các Bác hậu cần nói chờ chút, chắc mấy Bác nhóm 1 mần quá lên cơm bị thiếu luôn, He he he...)
Tôi tranh thủ đi lòng vòng chụp hình và giao lưu cùng các Bác bên Cà mau Vespa Club, các Bác có đồng phục mầu cam rất đẹp, Các Bác tuy lớn tuổi nhưng rất nhiệt tình, o nề hà bất cứ công việc gì, Thật đáng trân trọng.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00047.jpg
Tôi cũng tranh thủ tìm hiểu về vụ o có đàn ông qua các Bác và các bà con xung quanh, tôi muốn tìm hiểu cho chắc chắn nên chưa kết luận.
Các Bác ý nói chỉ 500m là ra tới biển nhưng vì o có thời gian lên tôi cũng o đi được, định ở lại thêm 1 ngày nữa để tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống của bà con nơi đây, nhưng ở đây o có nhà nghỉ or chỗ mướn xe honda, nếu ở lại chắc các Bác ý cũng sẵn sàng giúp đỡ thôi nhưng mình o muốn làm phiền họ, mất công...
Cảnh làng quê thanh bình lắm, nhưng cũng nhiều khó khăn lắm, nhiều bà con đơn chiếc lắm, nhiều người già o nơi lương tựa lắm.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00055.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00059.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00066.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00063.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00061.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00057.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00056.jpg
Các em học sinh thật dễ thương, vô tư, hồn nhiên.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00053.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00054.jpg
Rồi công việc cũng hoàn thành, 1 ngày làm việc vất vả, chân tay mỏi rã rời, nhưng trong lòng vô cùng vui sướng, dù mình chẳng làm được cái gì to lớn cả, cũng thầm hứa, mong có 1 ngày trở lại, để được giúp đỡ thêm bà con.
Các Bác trên huyện cũng mời 1 bữa cơm thân mật, Để nói lời cảm ơn, Cũng xin cảm ơn các Bác đã nhiệt tình với Bà con, giúp đỡ đoàn hoàn thành tốt công việc đề ra, Cảm ơn.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00062.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00067.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00069.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00072.jpg
Trời bắt đầu chuyển mưa, nước bắt đầu tấn công, đồ đạc, trang thiết bị được ưu tiên bảo quản, còn người thì ....
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00075.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00073.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00079.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00081.jpg
Gió giật, mưa tạt vào trong xe, ướt, lạnh, mọi người bắt đầu co cụm lại với nhau, các bạn trẻ thì đứng co cụm phía sau và hát, thỉnh thoảng lại cười phá lên vui vẻ, nhất là những khi xe trao, lắc or dộng vào ổ gà ... Ngộ ghê !!!!.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00076.jpg
1 chị lớn tuổi nói: Trời mưa cá nhảy lên bờ.
Chẳng biết các bạn trẻ có bắt cá o mà thỉnh thoảng lại cười ré lên sung sướng, dù trời mưa rất to cộng với gió rất lạnh, Ngộ ghê !!!
Mấy chị lớn tuổi cũng thật dũng cảm, dù lạnh như vậy, nhìn mấy chị mặt sậm lại để chống đỡ với ướt lạnh mà o hề kêu than 1 tiếng, lại còn bầy trò cho lũ trẻ quậy phá bắt cá của nhau nữa chứ, hết thuốc luôn.
1 chị còn nói với mình: Sung sướng o chịu, lại chui vào khổ cực... Ý chị muốn nói các chị quen rồi, còn mình .....
Cám ơn chị !!! Nhưng em đâu thấy khổ đâu,,,,
Còn ai chửi mình điên thì kệ người ta, đâu vấn đề gì đâu. Mình mới là quan trọng,.
Chị ạ! Em đã từng đi những chuyến phong ba bão táp rồi, o vấn đề gì đâu chị ạ, còn hơn thế này gấp nhiều lần ý chị ạ. mà càng khó em lại thấy việc mình làm càng ý nghĩa hơn chị ạ, đâu phải khoe khoang đâu chị ơi, mà cái mình tự cảm nhận mới là quan trọng, đó chính là cái được lớn nhất, tự mình biết với mình thôi.
Khí điện đạm Cà mau vẫn rực sáng.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00083.jpg
Thì ra đây là chuyến công du từ thiện y học...
Xuất khẩu hết hay sao vậy bác :D
Khi nghe nói về vấn đề này em cũng có câu hỏi như Bác, nhưng sau 1 quá trình tìm hiểu thì được biết đây là xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 5 lịch sử.
Cơn bão số 5 so với các cơn bão đã từng đổ vào bờ biển miền bắc hay miền trung chỉ là 1 cơn bão rất nhỏ, khi đó ở Sài gòn chỉ thấy vài cơn gió, 1 ít mưa, ở miền bắc, miền trung người ta không gọi đó là bão nhưng ở Vũng tàu và ở 1 số vùng khác ở miền nam nó cũng đã gây ra 1 số thiệt hại tương đối lớn về tài sản. Nhưng thật bất ngờ khi ở đây xã Khánh hội, huyện U minh này hàng ngàn con tàu đã không kịp vào bờ và kết cục tất cả những người đàn ông đang ở trên biển đã không trở về nữa. Những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, con mất cha, thật thê lương.
Xã không có đàn ông cũng chỉ là 1 cách nói quá, họ nói giờ trẻ con đã trưởng thành thành người lớn......
Nhưng thực tế thì hậu quả của cơn bão số 5 là khó có thể khắc phục được, ai có thể thay thế, ai có thể làm con của những người mẹ mất con kia, làm chồng những người vợ mất chồng kia, làm cha những đứa con mất cha kia.
Những con thuyền nhỏ bé đã không kịp về bến
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00051.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00049.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00050.jpg
Để lại những người mẹ như vậy:
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00037.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00044.jpg
Những đứa con như vậy:
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00038.jpg
Và những người vợ...... Vì chỉ tranh thủ những lúc giải lao lên không thể chụp được hết bao cảnh đời, mong các bác thông cảm.
Qua đây tôi cũng muốn kêu gọi các bạn, hãy vì lòng nhân ái, hãy cũng nhau tổ chức các chuyến phượt thiện nguyện, cùng nhau giúp đỡ những người cùng khổ, những người kém may mắn hơn mình.
Xin cám ơn các bạn !
Theo đúng tinh thần Phượt thiện nguyện, sau khi thiện nguyện tôi đã làm 1 chuyến phượt nhỏ cho riêng mình, 1 chuyến Home stay đến giờ vẫn say, 1 chuyến Home stay mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Người Nhà Quê
24-02-2012, 15:49
Nhóm của bác Dcd làm hoành tráng quá. Dân ở miền đất cuối cùng của Tổ Quốc cảm ơn các anh, các chị rất nhiều.:L
Anh đừng xóa trang này, để mọi người tham khảo và có những hoạt động tiếp theo!
thanh_vinh
25-02-2012, 08:18
Đồng chí Huy hoàng , sao lại có thêm nick này nữa vậy?:shrug:
Cơn bão số 5 năm nào mà thảm khốc vậy vậy bác DCD???!!!
Cơn bão số 5 năm nào mà thảm khốc vậy vậy bác DCD???!!!
Năm 1997. Tên Việt Nam là cơn bão số 5. Tên quốc tế là cơn bão Linda. Sau năm 1997. Linda đã trở thành tên riêng của cơn bão này.
Nhóm của bác Dcd làm hoành tráng quá. Dân ở miền đất cuối cùng của Tổ Quốc cảm ơn các anh, các chị rất nhiều.:L
Anh đừng xóa trang này, để mọi người tham khảo và có những hoạt động tiếp theo!
Cám ơn NNQ đã động viên mình giữ lại topic này.
Thực chất mình chỉ là 1 thành viên rất, rất nhỏ bé. Mình chỉ đóng góp có 1 chút công sức nhỏ bé cho bà con mà thôi NNQ ạ.
Trong cuộc sống có rất, rất nhiều tấm lòng NNQ ạ. Mình rất mong được đóng góp 1 chút công sức nhỏ bé cho Phượt thiện nguyện của nhà Cần Thơ.
Cám ơn bạn nhiều.!
Sau khi làm xong công tác từ thiện, mình đã tự thưởng cho mình 1 chuyến phượt nhỏ như vầy.
Tối 18/02/02. Chia tay bà con mình chui vô KS Công đoàn, lấy 1 phòng, 220k cho 1 người o bớt.
Người ướt nhẹp sau cơn mưa tầm tã vì vậy chui vào tắm ngay, tắm xong, mặc quần áo, ấm rồi, dạo 1 vòng thành phố,
Nói chung Cà Mau giống SG,
Tượng đài trung tâm TP cà mau
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00087.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00088.jpg
11h đêm, trở về KS, Ngủ 1 giấc sáng dậy lên đường Cái nước, Năm căn trực chỉ
Sáng 19/02/02 Mình xuất phát, sau khi mượn được 1 em Ware RS,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00092.jpg
Mình cũng o hiểu sao gọi là Chợ Bảng nước ngọt, bác nào biết giải thích dùm.
Theo QL 1A thẳng tiến, Rồi những cánh đồng, những vuông tôm, những hàng so đũa dần hiện ra.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00093.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00094.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00095.jpg
Bông so đũa, bông điện điển, bông kèo lèo,,, những loài bông tuyệt vời trong món canh chua miền Tây Nam bộ, chẹp, chẹp, thèm quá.
Rồi, đặc sản Cà mau: Bồn bồn
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00097.jpg
Cây Bồn bồn:
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00103.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00107.jpg
Cây bồn bồn sau khi thu hái, được bóc các lớp già bên ngoài trở lên trắng nõn nà, dùng tươi or muối chua
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00098.jpg
Dùng tươi có thể xào với tôm tươi, nguyên con or bóc vỏ băm nhỏ ...
Sau khi muối chua có thể trộn với đậu phộng, rau răm, tôm nõn .... giống như trộn gỏi ghó sen ....
Các món này chắc phải để các Bác Cà mau chỉ giáo chứ em múa rìu qua mắt thợ kỳ lắm,
Các bác vô nha.
Nhớ 10 năm trước nhà xe Phương Vinh mang lên Sì gòn bán nên em mới biết Bồn bồn, ngon quá, cứ tiện qua Lê hồng phong là ghé vô, làm 1 kg, bỏ tủ lạnh ăn dần, nhớ mà thèm. Ngày đó có 15k/kg, còn nay 30k rồi, ròn ròn, chua chua, (Giống như măng non vậy đó)
Mà các bác ý nói rau sạch, o có hóa chất, Vote ủng hộ pà con .
Đi khoảng 20km thì gặp cái bảng này, Hỏi pà con nói đi Đá bạc, Sông đốc, (Bảng này chụp theo chiều ngược lại sau khi quyết định đi Sông đốc chơi)
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00115.jpg
Ok, thử cái cho biết với người ta, chứ nhỏ đến giờ đã biết Cà mau là cái gì đâu.
Con đường nhỏ dẫn em vào những làng quê thanh bình.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00116.jpg
Này súng này.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00104.jpg
Này chài lưới này.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00125.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00121.jpg
Vì không Pro như các Bác nên 0 chộp được cái chài tròn xoe trên trời, chắc lần sau phải làm cái 24h/s cho máu.
Rồi vuông tôm này. Có 2 loại vuông,
Vuông nuôi tôm tự nhiện, như này
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00128.jpg
Và vuông nuôi tôm công nghiệp , như này
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00126.jpg
Các bác hay ăn tôm nhớ để ý nha.
Rồi lúa nè
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00134.jpg
Rồi xe chở lúa nè
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00133.jpg
Rồi cá nè
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00145.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00144.jpg
Rồi dừa nè
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00136.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00137.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00139.jpg
Cái bảng này em pó tay luôn, quẹo trái là con kênh đâu có đường đâu mà quẹo, lại còn cái bảng màu vàng kêu quẹo phải nữa chứ (Bảng cảnh báo đường cong) em pó tay, đi đường nào đây. Em quyết định đi thẳng, 1 con đường nhỏ téo chui qua 1 số cái lều rồi đụng ngay chân cầu (chiếc cầu này lại có tên là Cầu Cao mà cao thiệt), Chân cầu nên nó dốc như bức tường ý, pó tay luôn,. Thì ra phải đi theo cái đường cong (Bảng mầu vàng) qua đám lều rồi quẹo trái theo cái bảng xanh lên cầu Cao qua Đá bạc nha các bác.
Lúa ở đây o biết có nhiều như ở Đồng tháp mười o, em o biết, nhưng thấy phơi đầy đường, dừa ở đây o biết có nhiều như ở Bến tre o, em o biết, nhưng thấy đầy sông,
Còn cá, tôm, cua thì bao la.
Ở đây em thấy hệ thống cống ngăn nước mặn khắp nơi, giúp cho mùa màng phát triển.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00146.jpg
Kéo thuyển qua cống đập.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00195.jpg
Ray kéo thuyền
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00152.jpg
Thuyền lớn chắc phải chờ mở cửa đập mới qua được.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00147.jpg
không giống như Bến tre, nước lớn ngập tới hiên nhà, vài tiếng sau nước ròng tới đáy kênh, sâu cả mấy thước.
Nước kênh ở đây có màu đỏ, rất đỏ,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00142.jpg
không giống màu đỏ của sông hồng or sông tiền, sông hậu, nhờ các bác Cà mau chỉ giáo dùm.
Chạy 1 hồi rồi hòn Đá bạc cũng tới, đây là 1 điểm du lịch thu hút khá nhiều du khách tham quan.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00156.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00153.jpg
Hòn đá bạc (tiếp)
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00148.jpg
Em nghỉ ngơi 1 chút rồi chạy tiếp sang Sông đốc.
Đường từ Đá bạc sang Sông đốc là 1 con đê ngăn nước mặn, 1 bên là bãi xú vẹt, qua tiếp là biển, 1 bên là cánh đồng lúa của huyện Trần văn Thời.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00158.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00162.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00163.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00165.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00167.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00168.jpg
Con đường qua rất nhiều cống ngăn nước mặn như trên đã mô tả.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00164.jpg
Những con thuyền nắm chờ ra khơi
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00171.jpg
Vì cây cối rậm rạp lên em o chụp được cảnh cánh đồng, bên trái con đường.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00174.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00178.jpg
Chạy 1 hồi rồi Sông đốc cũng tới, đây là 1 thị trấn bên cửa Sông đốc, nơi đây có nghề cá và dịch vụ nghề cá rất phát triển.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00183.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00187.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00189.jpg
Nơi đây phát triển rất sầm uất, Hải sản nhiều lắm, đặc biệt có 1 quán cafe nằm ngay cửa sông và cửa biển, (1 bên là sông 1 bên là biển) view tuyệt vời, có thể vừa uống cafe vừa thò chân xuống biển được.
Cà Mau thật giàu có và đáng yêu với những nét bình dị. Cám ơn bạn với những chia sẻ rất kỹ về địa danh này.
Rời Sông đốc theo con lộ trải nhựa láng o em đua về Cái Nước,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00197.jpg
Qua Sẻo đước được vài km thì xe xẹp bánh, trời cũng đã ngả chiều lên sau khi bơm xong em đua về Cái nước luôn.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00096.jpg
Hoàng hôn tại Cái nước.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00199.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00204.jpg
Trời sắp tối rồi, tranh thủ về nhà thôi.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00203.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00201.jpg
Độ mồi đã sẵn sàng, tắm rửa xong nhậu thôi.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00206.jpg
Tại sao lại gọi là Cái Nước nhỉ?, Chắc phải nhờ các Pro giúp đỡ thui.
Em đã nhậu rùi là chẳng có tìm hiểu gì ráo, mà có tìm hiểu thì sau khi nhậu xong cũng chẳng nhớ được gì hết chơn.
Thôi nhậu đã, chắc để làn sau về tìm hiểu tiếp.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00214.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00208.jpg
Sau khi làm sương sương thằng em biểu: Vô em đi Rở Nú đi,
Mèng đéc ơi, nhỏ giờ biết Rở Nú là cái gì đâu, mà chẳng biết viết có đúng o nữa, kệ, chơi luôn, đi mà o chơi thì đi làm gì, ở SG cho rồi.
Lên đường, nó dẫn vô con đường nhỏ ngoằn nghèo, trời thì tối om om
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00222.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00218.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00221.jpg
Rồi từ đường bộ chuyển sang đường nước.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00240.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00225.jpg
Thank bác Giantia đã động viên, em chỉ là tay mơ, phượt nửa mùa thôi mà bác ơi.
Em mong ước 1 ngày được về Yên bái quê bác, chiêm ngưỡng những gì bác đã chia xẻ, rất cám ơn bác.
Em xin được tiếp tục hành trình ạ:
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00223.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00230.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00231.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00238.jpg
Rồi Rở Nú là đây, còn em như 1 đứa trẻ lần đầu tiên được về với đồng quê,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00253.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00249.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00247.jpg
Chiếc Nú là 1 cái lưới hình ống được định hình bằng những vòng thép, 1 đầu mở rộng để cho tôm cua cá chui vào, trong nú có các vách làm cua cá vào rồi thì không ra được, còn đầu kia được buộc túm lại, cột vào cái que, cắm xuống bùn, để đánh dấu vị trí, khi đi rở nú, bạn chỉ cần kéo cái que lên, mở dây cột ra, trút tôm cua vào ghe, xuồng là xong.
Chỉ cần rở 1 chiếc nú là đủ đồ nhậu rồi, thôi đi nhậu thôi.
Cập bờ vuông.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00239.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00260.jpg
Vác đồ mồi lên (xạo tí, có gì đâu mà phải vác)
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00277.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00264.jpg
Đốt lửa lên, ta nướng tôm thôi,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00278.jpg
Khi lửa cháy qua, chỉ việc ra khều cho lấy tôm vào nhậu thôi, nóng hôi hổi nha.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00281.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00284.jpg
Rô hò, là hò rô,,,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00285.jpg
Chơi lại mấy trò chơi thủa bé, Đá cỏ gà
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00297.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00299.jpg
Rồi rượu cũng hết, lửa cũng tàn,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00303.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00315.jpg
Lên xuồng về nước
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00319.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00324.jpg
Với các Bác miền tây or dân sông nước em o biết, chứ với em mỗi lần được tự mình chèo xuồng đi chơi là cả 1 kỳ tích, sung sướng vô ngần,
Đâm qua trái, lại đâm qua phải, cọ vào hàng dừa nước xào xạo ,,,,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00325.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00327.jpg
Về tới nhà anh Tư, tay bắt mặt mừng, dù trước đây ae chưa hề gặp,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00330.jpg
Anh dắt ra bếp,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00337.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00338.jpg
Chẳng thể từ chối trước những tấm lòng của bà con và thế là hiệp 3 bắt đầu.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00328.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00334.jpg
Ôi ngộp luôn với tôm, cua, cá !!!!!!!!
Thích quá Bác ơi... vui.. quá ... ngồi nhậu hết sức thoải mái và vô tư. bác làm với em chén nha
thanh_vinh
04-03-2012, 07:49
Đi chuyến này về chắc Huy Hoàng nhà ta nhìn thấy tôm cua cá là chạy mất dép nhể? hê hê hê:LL
Chuyến đi rất ý nghĩa, được sinh hoạt cùng người dân nơi đồng quê thật thú vị. Tôi cũng rất thích những chuyến đi bình dị thế này
Chuyến đi rất ý nghĩa, được sinh hoạt cùng người dân nơi đồng quê thật thú vị. Tôi cũng rất thích những chuyến đi bình dị thế này
Cùng ý nghĩ với bạn giantia...
Như bạn ấy có bạn bè, người thân ở những chỗ đó, còn NQ thì không có ai nên muốn cũng không được đâu bạn ơi...
Granadaz
04-03-2012, 19:19
2pic rất ý nghĩa. Thanks!
Cùng ý nghĩ với bạn giantia...
Như bạn ấy có bạn bè, người thân ở những chỗ đó, còn NQ thì không có ai nên muốn cũng không được đâu bạn ơi...
Thank bác Giant.
Hi NQ.
Bạn ạ. cứ sống hết mình, cứ sống tất cả với cái tâm của mình,,,,,
Mình nghĩ, chuyện đó chẳng có gì, Đó o phải bà con mình, mình cũng chưa hề gặp trước khi đi CM.
Quan trọng mình có lòng hay o, minh có vui o thôi,,,,
Mình thấy, Bà con ở đâu cũng vậy, rất tốt, rất chân tình bạn ạ.
Quan trọng là mình cũng phải chân tình, đừng nghĩ nhiều bạn ạ, cứ phượt đi, cứ tiếp xúc đi, nhiều bất ngờ thú vị lắm.
Hãy đi và cảm nhận đi bạn.
p/s: Vui lắm nhưng mình rốt văn, chẳng biết kể như thế nào nữa.
Thank các bác !!!!!!
Đi chuyến này về chắc Huy Hoàng nhà ta nhìn thấy tôm cua cá là chạy mất dép nhể? hê hê hê:LL
Dạ, nhưng thèm rượu nhà Bác quá ...........
Hết hiệp 3, bà con lên võng hết rồi, mình cũng hết uống nổi rồi, anh Tư nói: Anh đi làm đây, em đi o ? Ok, I like it
Thế là 2 ae lên đường.
Chân dung anh:
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00348.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00349.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00362.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00386.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00393.jpg
Và em:
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00379.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00378.jpg
Anh cứ miệt mài làm việc.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00397.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00407.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00400.jpg
Còn em nằm trên thuyền và ......
......Giữa trời đêm mênh mông, sông nước mênh mông, tiếng sóng vỗ ì ọop.
Thả hồn trôi ............
Sao nhẹ nhàng thế, sao êm đềm thế........
Xem hìn h tự sướng đây... :LL (beer) =))
Thanks chủ thớt nhé
Sau khi đầy thùng tôm, 2 ae về đi ngủ.
Sáng 7h anh Tư kêu dậy, 1dĩa tôm và chai rượu đế anh đã chuẩn bị sẵn, nhưng vì dư âm của tối qua vẫn còn lên em từ chối xin phép lên đường đi Năm Căn chơi.
Anh Tư nói: vì thằng cháu nội đang bệnh lên anh không thể đưa em đi chơi được.
Và thế là 1 mình 1 ngựa em lại rong ruổi lên đường.
Cảnh làng quê thanh bình cứ dần hiện ra 2 bên đường:
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00408.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00412.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00414.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00413.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00417.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00418.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00420.jpg
Rồi thị trấn Năm Căn cũng tới.
Theo bảng chỉ đường em băng qua cầu sắt nhưng không tìm được đường đi đất mũi, hỏi tất cả mọi người đều nói không có đường, chỉ có thể bao ghe hoặc đi tàu cao tốc thôi
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00423.jpg
Tượng đài:
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00424.jpg
Vẫn khung cảnh làng quê với đặc trưng sông nước miền tây nam bộ
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00422.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00426.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00427.jpg
Rừng đước Năm căn giờ phải nhường chỗ cho những vuông tôm phục vụ cho cuộc sống con người.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00430.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00437.jpg
Ra bến tàu, gửi con ngựa sắt để đón tàu cao tốc đi Rạch tàu, Đất mũi, Ka long nhưng hôm nay nhiều người đi quá, 1 chiếc tầu cao tốc xuất phát từ Cà mau chỉ rước được thêm có vài người, trong khi người chờ trên bến thì quá trời luôn.
Em sợ đi về không kịp mặt khác với những gì thưởng thức tối qua là quá đủ rồi lên em quyết định để rành cho lần sau.
Dạo 1 vòng qua Hàng vịnh
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00433.jpg
Hết đường rồi, về thôi
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00432.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%202/DSC00442.jpg
Về Cái Nước tranh thủ làm chén cơm dân dã đúng kiểu miền tây Nam bộ.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00443.jpg
Xong rồi chạy vòng vòng qua nhà Ba anh Bảy chơi.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00447.jpg
Một ngôi nhà nhỏ bên dòng kênh hiền hòa.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00446.jpg.
Sau 1 hồi hỏi thăm sức khỏe gia đình, thăm thú vườn tược xong, anh Út (Ở miền Tây Bố mẹ thường ở với con Út) hỏi lai rai chút nha.
Anh đưa ra 1 số phương án và em quyết định chọn món Tôm đất nướng vỉ than.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00451.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00449.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00448.jpg
Còn đây là trái banh cho các cầu thủ thi đấu
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00452.jpg
Ngồi lai rai ngắm cảnh sông nước thật chẳng gì bằng,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00457.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00466.jpg
Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi,,,
Mọi người thì sống hồn nhiên vô tư, chẳng bù cho ở thành phố: Từ sáng đã vội vội vàng vàng chen nhau trên đường tới công sở, khói xe mịt mù, bon chen với cuộc sống kim tiền, chức vụ cao sang... chiều tối chui vào mấy cái nhà hàng, quán nhậu, ồn ào, khói bụi...
Ăn uống thì... nếu bạn coi báo thì chắc chẳng dám ăn ......
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00454.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00453.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00465.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00456.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00455.jpg
Trái banh đá hoài còn hoài...
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00452.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00458.jpg
Mồi từ dưới sông cứ liên tục được bổ sung....
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00459.jpg
Rồi 5h cũng tới, đành chia tay các anh, ra đón xe buýt về Cà mau, 7k xe đưa về tới bến xe Samco, lấy vé xong (160k) ngồi tám với mấy chị bán cafe ở bến xe, 8h30 tối xe đề ba, trên đường xe có dừng lại 2 lần cho bà con ăn uống và đi vệ sinh, 3h sáng hôm sau về tới bến xe miền tây, em đi xe chung chuyển về Lê Hồng Phong, rồi tiếp tục xuôi theo đường Nguyễn Trãi, chéo qua Trần hưng đạo ra chợ Bến thành đón xe búyt về.
Cuộc sống thật đẹp biết bao, người miền Tây vô tư, giản dị biết bao.
Như Bác đi chung xe buýt này, cứ cười hoài ý,,,
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00480.jpg
Em bán vé xe Samco này cứ cười hoài ý
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00491.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00492.jpg
Các chị bán Cafe ở bến xe Cà mau này cứ cười hoài ý.
https://i1097.photobucket.com/albums/g344/Basonds/CA%20MAU%201/DSC00494.jpg
Và cuối cùng xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp các bác ở các chặng phượt sau ././.
- Bác này sướng nhỉ đi đâu cũng có độ nhậu hết, sướng rơm người...
- Chuyến đi của bác, cái thú vị nhất mà NQ thích đó là: những bữa cơm mộc mạc, bữa nhậu đúng nghĩa miệt quê... I like it...
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.