PDA

View Full Version : Thằng hàng xóm trọc phú đáng ghét!



cào cào
15-05-2009, 10:49
Thật ra, từ một tháng nay mình ở nhà cái thằng hàng xóm béo phệ nấu đồ ăn như cám heo này, mình cứ chê nó bai bải, nên cũng định bụng sẽ viết vài cảm nhận/ ấn tượng tử tế về nó trước khi bái bai. Nhưng mà hôm qua xem được cái link nói về "website hợp tác kinh tế thương mại TQ-VN" mà lộn mề. Thế là mình lại nổi máu căm ghét nó, ghét cả lò cả tổng nhà thằng hàng xóm chứ không chỉ ghét riêng gì mình nó!

Đã thế, ông bêu riếu mày cho mày chết!


----------


Đầu tiên là phải đặt tên cho cái thành phố này là thành phố của những đứa trẻ mặc quần không đũng!

Ngày đầu tiên đi tới đây, buổi đầu tiên mình đặt chân tới 1 trung tâm thương mại rộng 2km2 - bọn Tàu xây đúng kiểu trọc phú khoe tiền á, mình hơi có tí choáng. Ờ, nhìn thì hoành tráng lắm, cơ mà vừa tới cửa chính của khu TTTM đó, thì tớ thấy một thằng bé cỡ 4 tuổi, đứng ngay giữa cửa, vẫn mặc nguyên quần, dạng chân ra, và đái!

Thật, tớ cứ trố mắt lên nhìn, rồi tớ mới nhận ra là cái quần của nó không có đũng. Và kể từ lúc đó, bắt gặp đứa trẻ nào tớ cũng cố nhìn và tìm cái đũng quần. Vậy mà tuyệt nhiên không hề thấy ặc ặc. Định lôi máy ra chụp ngay mấy lần rồi đấy, nhưng lại thôi, vì lúc nào cũng có mấy thằng Tàu đi cùng. Mình tử tế, giữ sĩ diện cho nó, nên mình lờ đi. Mãi đến chiều nay, trong lúc lang thang 1 mình, tớ mới vác máy ra chụp được bô ảnh lột tả trung thực nhất cái xứ sở trẻ ko có đũng quần này nhé.

https://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/P1120192.jpg

Trong ảnh có 2 đứa này là sinh đôi nhé. Đương nhiên là 2 đứa diện 2 cái quần giống y chang rồi. Một đứa thì trình diễn ngay quả mông về phía tớ nhé. Còn đứa thứ 2 thì cứ thiên nhiên đặt nguyên cả quả mông xuống đất thế đấy. Và không chỉ có 2 đứa này, mà đứa trẻ nào cũng vậy, cứ lê la vậy mà người ta không hề nghĩ gì tới vấn đề vệ sinh cho trẻ, sức khỏe bệnh tật có ảnh hưởng gì không. Thật là kinh dị!

Kế tiếp là phải kể đến chuyện nhà thằng hàng xóm trọc phú khoe tiền này nó cậy nó đất rộng nên nó xây cái gì cũng to. Cái vỉa hè của nó rộng bằng đuờng 4 làn xe. Có buổi tối tớ lang thang đi dạo phố, đang nghĩ bụng, cũng nên thừa nhận cái sự quy họach có đầu óc của nó. Mí cả thừa nhận là nó giàu lên nhanh quá, trên đuờng phố của nó giờ có tới 80% là xe ô tô cả rồi. Đó là đang nói về cái thành phố nhỏ và hẻo này thôi - một thành phố tuổi đời chắc chắn rất ít, vì mọi công trình nhìn cũng biết là mới được xây, hoặc có cả những khu đất chưa xây nhưng chắc chắn đã đuợc quy họach thành từng khỏang vuông vắn.

Đấy, đang trầm trồ thế đấy, thì thấy một gã trung niên ụch ịch bước xuống từ 1 em mercedes đen bóng vừa đỗ lại bên lề đường. Gã trung niên lững thững đi tới đúng giữa cái vỉa hè rộng thênh thang đó, KHẠC 1 tiếng vang trời, rồi nhổ nguyên 1 bãi đờm, đủ làm lụt nửa viên gạch dưới vỉa hè

Thật đúng là trọc phú ý mà. Nó có tiền xây nhà to nhưng văn minh cũng chỉ bé có từng đó thôi. Mình khinh!

Người lớn văn minh từng đó, bảo sao nó dạy trẻ con làm như thế này này:

https://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/P1120186.jpg

Giữa một con phố lớn, xe ô tô đỗ hàng hàng nhé, nhìn sang nhé, mà cái-thằng-hàng-xóm-trọc-phú nó để con ngồi ị ngay trên vỉa hè đấy ạ. Rồi chắc còn trùi bằng giấy báo nữa đấy, nhìn tay thằng bé thì biết. Đấy, văn minh của nó chỉ bằng VN mình từ thời bao cấp thôi các bạn ạ. Nó thua mình mấy chụp năm văn minh đấy :D

Nữa nhé, đường nó to nhé, có đèn xanh đèn đỏ hẳn hoi. Nhưng chắc cái bọn trọc phú chúng nó treo đèn ở ngã tư chỉ để nhấp nháy xanh đỏ cho đẹp thế thôi, chứ đèn đó thì có để làm gì khác nữa đâu. Đứa nào như mình thấy đèn đỏ thích dừng thì cứ dừng, chứ tòan dân cả nước nhà tụi nó thích đi là cứ đi thôi!

https://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/P1120191.jpg

Các bạn xem trong ảnh đấy, tớ lập đật rút cái máy ảnh từ túi ra thì đèn đỏ nó cũng đã kịp chạy từ 30s xuống 4s rồi, và cả đám dân nhà nó đã kịp đi ngang qua gần hết cả con đường rồi đấy. Bọn này cứ phải cho sang nước mình điều trị! Cứ để nó đi sang đường lúc đèn đỏ xong rồi bị đâm banh-tà-lông rồi mới rút ra bài học được. Lúc đó nó mới học được nếp sống văn minh của VN ta: nếu có muốn sang đường thì chọn chỗ không có đèn đường mà sang :)) chứ nếu có đèn đuờng thì chắc chắn sẽ chờ đèn xanh rồi mới đi, nhá!

Thật đúng, cái thằng hàng xóm nhà ta là thằng trọc phú văn hóa còi :LL

CVN
15-05-2009, 11:06
Hê hê! Topic này hay phết! Tớ cũng ghét mấy thằng trọc phú đấy lắm. Ai đời Giám đốc dự án xây dựng trị giá hơn tỷ đô mà mặc một cái áo phông nát bươm trông tệ hơn cái giẻ lau nhà nhà mình, tay áo vân lên đến vai. Ngồi tụt giày đưa chân lên ghế, vén quần lên quá đầu gối, vỗ bọng chân đèn đẹt.

Mình sang Trung quốc nhiều, tiếp xúc với nhà giàu bên đó nhiều. Nhưng chưa ai làm cho mình có được tý tôn trọng. Sự thật là thế!

bluesky85
15-05-2009, 11:21
Lạy các bác, quay sang nhìn nhà mình tí đã, hãy chê hàng xóm!

(Dù sao em cũng chả ưa bọn đấy!)

CVN
15-05-2009, 11:30
Lạy các bác, quay sang nhìn nhà mình tí đã, hãy chê hàng xóm!

(Dù sao em cũng chả ưa bọn đấy!)Chê mình thì lại sợ bị bảo không yêu nước. Thôi chê thằng hàng xóm tạm vậy :)) Đỡ buồn!

barandom
15-05-2009, 11:53
Nữa nhé, đường nó to nhé, có đèn xanh đèn đỏ hẳn hoi. Nhưng chắc cái bọn trọc phú chúng nó treo đèn ở ngã tư chỉ để nhấp nháy xanh đỏ cho đẹp thế thôi, chứ đèn đó thì có để làm gì khác nữa đâu. Đứa nào như mình thấy đèn đỏ thích dừng thì cứ dừng, chứ tòan dân cả nước nhà tụi nó thích đi là cứ đi thôi!

https://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/P1120191.jpg

Các bạn xem trong ảnh đấy, tớ lập đật rút cái máy ảnh từ túi ra thì đèn đỏ nó cũng đã kịp chạy từ 30s xuống 4s rồi, và cả đám dân nhà nó đã kịp đi ngang qua gần hết cả con đường rồi đấy. Bọn này cứ phải cho sang nước mình điều trị! Cứ để nó đi sang đường lúc đèn đỏ xong rồi bị đâm banh-tà-lông rồi mới rút ra bài học được. Lúc đó nó mới học được nếp sống văn minh của VN ta: nếu có muốn sang đường thì chọn chỗ không có đèn đường mà sang :)) chứ nếu có đèn đuờng thì chắc chắn sẽ chờ đèn xanh rồi mới đi, nhá!

Thật đúng, cái thằng hàng xóm nhà ta là thằng trọc phú văn hóa còi :LL


Hê Hê tớ thấy chúng nó cũng đi trong vạch sơn đấy chứ ! Theo tớ thì mấy tên này đã học và có kinh nghiệm nhiều rồi đấy nên hiểu được nguyên tắc : "Qua đường lúc đèn đỏ an toàn hơn lúc đèn xanh"

- Lý do : qua đường lúc nào cũng phải nhìn kỷ cả hai phía . Khi ta đèn xanh thì chiều kia xe đậu nhiều sẽ cản tầm nhìn , lúc đó nếu có em xe nào (hổng có ít đâu) mà vượt lên thì ta đâu có thấy mà tránh:LL . Còn đèn đỏ thì đâu có xe đậu mà cản tầm nhìn của ta , ta sẽ tránh né dễ dàng mấy chiếc xe hổng chịu tránh ta =))=))

Ai hổng tin thì đến Sàigòn mà xem

Primera
15-05-2009, 12:26
Hầy dà, chỗ lày là chỗ để các nị chém gió đây à !

https://img16.imageshack.us/img16/1122/dsc4283.jpg

SonTT
15-05-2009, 12:48
Hê hê! Topic này hay phết! Tớ cũng ghét mấy thằng trọc phú đấy lắm. Ai đời Giám đốc dự án xây dựng trị giá hơn tỷ đô mà mặc một cái áo phông nát bươm trông tệ hơn cái giẻ lau nhà nhà mình, tay áo vân lên đến vai. Ngồi tụt giày đưa chân lên ghế, vén quần lên quá đầu gối, vỗ bọng chân đèn đẹt.

Mình sang Trung quốc nhiều, tiếp xúc với nhà giàu bên đó nhiều. Nhưng chưa ai làm cho mình có được tý tôn trọng. Sự thật là thế!

Thế mà bạn vẫn cặm cị bám đ.í.t chúng nó để kiếm đồng ra đồng vào à???
Sự thật là thế =))=))=))

CVN
15-05-2009, 12:57
Thế mà bạn vẫn cặm cị bám đ.í.t chúng nó để kiếm đồng ra đồng vào à???
Sự thật là thế =))=))=))Hê hê, bác lại suy bụng ta ra bụng người rồi. Nhà cháu thì đang ép họ không được mang đồ lởm vào Việt nam.

Syringa
15-05-2009, 13:11
Em ghét cạch mặt luôn. Quyết tâm học tiếng Trung để... tập chửi :D
Dưng mà đụng mấy lão trọc phú ấy toàn lầm bầm chửi = tiếng Anh không hà.
Sự thật là thế =)) =))
(NT) em mua bản quyền câu này của bác Tê Tê 1 nụ cười nhé :)

TYYT
17-05-2009, 16:02
Thằng củ chuồi này trông bửn bửn thế nhưng nó chơi mình rất là bài bản. Chửi nó thì cũng sướng miệng nhưng chơi được nó thì còn phải cố nhiều.

cào cào
18-05-2009, 02:03
Thằng hàng xóm nhà chúng ta nó thâm độc lắm. Hoa quả tẩm thuốc độc nó chỉ mang bán cho nhà mình thôi, còn dân nó tuyền ăn hoa quả tươi, xịn. Nó sản xuất xe máy dream dành riêng cho dân nhà mình thôi, còn bên nhà nó, tuyệt nhiên tớ chả có cái xe cào cào nào là cái xe "giấc mơ" cả.

Mà nó thâm quá đi chứ, nó bán "giấc mơ" cho dân nhà mình chỉ với giá 6-7triệu. :( Giấc mơ của dân nhà mình rẻ quá :Dam Nó bán "giấc mơ" cho mình rồi nó lấy tiền đi mua mercedes mí audi mí honda nó phóng :Dam

lymy
18-05-2009, 09:14
https://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/P1120192.jpg

Bác ơi bác, bác thương tình bảo với bọn đấy đi. Trẻ thế này có mà... giun kim cả lũ bác ợ!!!

nguyen
06-07-2009, 17:48
Trọc phú tầu có cái gi đáng ghét thì không biết nhưng riêng quả dẹp bạo loạn thì công nhận là mình phục các bạn. Các báo hôm nay đồng loạt đưa tin về cuộc bạo loạn ở Tân Cương với các số liệu sau :

- Số người tham gia bạo động : 1000 người
- Chết : 140 người
- Bị thương : 800 người
=> tỷ lệ tử vong, thương tật khi tham gia bạo động ở tàu là 94% - một con số kinh ngạc.

Totochan
07-07-2009, 08:38
haha! Kính các bác!
Tiếng tàu thì em thích, thích cái cách khuy bút vẽ chữ của hàng xóm, nhưng tức và thấy rất củ chuối "nà" Ngộ hổng nói tiếng Anh, chỉ nói tiếng của Ngộ thôi - khách sạn 3 sao đấy bác ạ. Gọi mang chìa khoá, xì xào tiềng anh một hồi, rồi chuyển qua tiếng Bắc Kinh .... nó mang hẳn cho một thùng nước lọc! A kay!

cào cào
17-07-2009, 20:17
Thằng hàng xóm của chúng ta học đòi các nước tiên tiến, cũng bày đặt khóa bánh xe đỗ trái phép cơ. Nhưng mà trọc phú mà, nó chỉ đua đòi ý mà, cho nên nó khóa bánh xe ô tô bằng.... khóa dây :))

https://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/IMG_0458.jpg

Cơ mà dân chúng nó văn hóa lùn mà, cho nên là khóa bánh bằng khóa dây thì khác gì trói trâu bằng dây lá chuối :))

https://i6.photobucket.com/albums/y210/tittu/IMG_0457.jpg

hd128
27-07-2009, 01:21
Ừ thằng trọc phú này đáng ghét thật. Thế này mà bồ câu nhà nó không phạt nhỉ (chở 18 con đấy, tớ còn gặp nó chở tới 24 con nữa cơ mà không kịp chụp):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=15696

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=15697

Thảo nào lắm tiền nhanh thế. Có tiền rồi chúng lên vũ trụ, đóng tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay, máy bay chiến đấu dọa khối ông hàng xóm mải tranh xôi thịt sân đình. Tây trúc cũng cay mũi lắm đấy không chỉ Đông á đâu. Rủ nhau chửi cha bố chúng nó lên đi mấy ông hàng xóm ơi:Dam.

hd128
02-08-2009, 08:35
Chắc là tụi nó chăm đi chùa, cúng hương to thế này nhỉ. Bác Chit đi chùa chả chịu thắp hương to gì cả, toàn là chụp chẹp thôi nên vẫn chưa được chia vàng Bản Thì là phải rồi nhẩy ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=15902.

hd128
02-08-2009, 08:48
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=15904

hd128
08-11-2009, 12:58
Hic, chuyến vừa rồi bay Trịnh châu - Trường sa. Đi từ sáng sớm, lên máy bay là ngủ, tỉnh dậy đã ở lưng trời. Ngó ra cửa sổ giật mình: Máy bay cha ấy thủng 1 lỗ trên cánh!:Dam Tự trấn an: chắc nhìn nhầm. Nhưng cũng lấy máy còi ra làm vài kiểu:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=21114

Đến khi hạ cánh chụp gần hơn, thấy giống thật. Các bác xem xét giúp nhé. Nếu phải thì phúc tổ nhà em còn lớn. :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=21116

hd128
11-10-2010, 22:17
Ừ thằng trọc phú này đáng ghét thật. Thế này mà bồ câu nhà nó không phạt nhỉ (chở 18 con đấy, tớ còn gặp nó chở tới 24 con nữa cơ mà không kịp chụp):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=15696

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=15697

Thảo nào lắm tiền nhanh thế. Có tiền rồi chúng lên vũ trụ, đóng tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay, máy bay chiến đấu dọa khối ông hàng xóm mải tranh xôi thịt sân đình. Tây trúc cũng cay mũi lắm đấy không chỉ Đông á đâu. Rủ nhau chửi cha bố chúng nó lên đi mấy ông hàng xóm ơi:Dam.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44569

Rình mãi mới chụp được cho đủ bộ, kính bà con thưởng lãm. Lâu rồi bận bịu, có chút câu chuyện làm quà để khi về làng không bị bà con đóng cổng. :)

shogun
11-10-2010, 23:10
Tớ là tớ hành động cụ thể lắm, đã 2 năm nay rồi kiên quyết không mua bất kỳ thứ gì xuất xứ từ TQ

iem_thik...
12-10-2010, 13:35
ôi cái topic này hay quá
em cứ tưởng là anh hàng xóm nào =))

bluesky85
12-10-2010, 13:57
Tớ là tớ hành động cụ thể lắm, đã 2 năm nay rồi kiên quyết không mua bất kỳ thứ gì xuất xứ từ TQ

Cái này em không tin đâu bác nhé!

Từ chiếc xe máy cho tới cái điện thoại, từ cái máy tính cho tới cái radio, đồ tiêu dùng, chén dĩa, kem phấn, thậm chí cái gối ôm, quần áo, giày dép, trái cây, cả đồ chơi trẻ em... hầu như mọi thứ đều có hàng China. Nếu bác nói hạn chế tối đa xài đồ TQ thì em tin, nhưng ko mua bất cứ thứ gì made in China thì có nước trờ về thời kỳ đồ đá...

Em cực kỳ căm ghét âm mưu và tư tưởng đại bá của bọn Tàu, nhưng không phải là ghét tất cả những thứ gì thuộc về TQ. Ở đâu cũng có người thế này người thế khác, và mặc dù chửi ỏm tỏi như thế, nhưng em tin rằng rất nhiều bác phuoters rất mê phong cảnh ở Trung Hoa, hehe, trong đó có em...

Chitto
12-10-2010, 14:23
Em cực kỳ căm ghét âm mưu và tư tưởng đại bá của bọn Tàu, nhưng không phải là ghét tất cả những thứ gì thuộc về TQ. Ở đâu cũng có người thế này người thế khác, và mặc dù chửi ỏm tỏi như thế, nhưng em tin rằng rất nhiều bác phuoters rất mê phong cảnh ở Trung Hoa, hehe, trong đó có em...

Thằng hàng xóm thì đáng ghét, nhưng nhà của nó, vườn tược của nó, của nả của nó... thì không đáng ghét.

Mr Stone
12-10-2010, 14:31
Quả thật là bọn nó đáng ghét thiệt, nhưng ghét cái gì thì ghét chứ xiền và gái nhà nó thì có muốn cũng ko ghét nỗi đâu. hay là muốn ghét của nào trời trao của đó?? :))
Thế thì em cũng muốn ghét mấy cái con hoa hậu nhà nó cực kỳ đó. hic =))
:LL
(c)

shogun
12-10-2010, 16:01
Cái này em không tin đâu bác nhé!

Từ chiếc xe máy cho tới cái điện thoại, từ cái máy tính cho tới cái radio, đồ tiêu dùng, chén dĩa, kem phấn, thậm chí cái gối ôm, quần áo, giày dép, trái cây, cả đồ chơi trẻ em... hầu như mọi thứ đều có hàng China. Nếu bác nói hạn chế tối đa xài đồ TQ thì em tin, nhưng ko mua bất cứ thứ gì made in China thì có nước trờ về thời kỳ đồ đá.....

Dạ thưa bác em đã nói là em không mua ạ, còn người khác tặng thì em cứ xài heheheh

danngoc
15-10-2010, 15:57
Nhẹ nhàng đi bác, chung sống đê

bad
15-10-2010, 20:28
:) Em nghĩ có thể tương lai Lào sẽ đánh bại TQ, từ xưa đến giờ em thấy a hàng xóm bụng to bên cạnh toàn bị mấy thằng trẻ trâu nó bắt nạt. Xưa xưa thì được biết có mấy chú phía Bắc đánh xuống -> tan nát. Gần đây hơn thì có chú Nhật bên cạnh cũng xơi tái chú béo bự, nữa thì có Anh, bé tí tẹo cũng làm thịt được chú Tung Của này... Vậy tương lai chỉ cần chú Lào bên cạnh ngứa tay tát cho 1 phát thì lão trọc phú này cũng có thể méo mồm thôi :D

hd128
18-10-2010, 02:14
Nhẹ nhàng đi bác, chung sống đê

Tớ cũng muốn chung sống, chung kiếm xìn, sang chơi vườn tược của nhau đấy chứ! Tại bạn ấy hay ăn hiếp hàng xóm đó thôi. :shrug:

hd128
07-06-2011, 10:03
Ừ thằng trọc phú này đáng ghét thật. Thế này mà bồ câu nhà nó không phạt nhỉ (chở 18 con đấy, tớ còn gặp nó chở tới 24 con nữa cơ mà không kịp chụp):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=15696

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=15697

Thảo nào lắm tiền nhanh thế. Có tiền rồi chúng lên vũ trụ, đóng tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay, máy bay chiến đấu dọa khối ông hàng xóm mải tranh xôi thịt sân đình. Tây trúc cũng cay mũi lắm đấy không chỉ Đông á đâu. Rủ nhau chửi cha bố chúng nó lên đi mấy ông hàng xóm ơi:Dam.

Mấy ông hàng xóm be bé thấy mặt thật rồi. Đang rủ nhau chửi rồi:
http://www.panoramio.com/photo/53749761
http://dantri.com.vn/c36/s36-487788/trung-quoc-vi-pham-thoa-thuan-ve-bien-dong-nam-2002.htm

http://www.panoramio.com/photo/53733467
Keke

tuanhuk14
08-07-2011, 01:32
Tung Của :-w
Đồ béo đáng ghét. e thích dùng từ này hơn

thienson
13-07-2011, 21:06
Dạo này gã hàng xóm hết khoe vũ khí giờ lại khoe xiền, hehe

https://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/10/tien1.jpg


https://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/10/tien2.jpg


https://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/10/tien3(1).jpg


Em lang thang trên net thấy cái này nên lôi về bình loạn cho vui.:))

Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/giaoduc.net.vn/Nguoi-dan-ong-Trung-Quoc-phoi-ca-dong-tien-nhu-phoi-ca-kho/6607158.epi

nguyenhoangha
14-07-2011, 08:38
Em xem vụ HS - TS thấy ngứa cả người . Chắc mấy bác trên cao cũng đang nọng trong người nhưng phải ghìm mình vì đại cuộc.

Bỏ Nhà Đi Bụi
25-11-2011, 21:37
cũng mong mấy người nhớn bên trên nối tiếp các bậc đàn anh không thì nước mình nguy to

Dauchankhongmoi
25-02-2012, 02:51
phải lắm, bọn này văn hóa nó lùn quá sao bằng ae VN mình được . Ơ !ae đâu cả rồi ?

Dauchankhongmoi
27-02-2012, 02:12
Về vụ TS-HS thì mình bất lực là chuẩn rồi . Hiệp định khai thác chung được ký kết giữa 3 bên bao gồm Trung Quôc - Việt Nam - Phillippin . Mà đứng sau Phillppin là ai ajh ? Là Mỹ chứ còn ai . Đấy giờ ai thích thì xung phong mà " nối tiếp" các bậc đàn anh ! Thưởng thêm kẹo ! Buồn lắm nhưng mà phải chịu .....