PDA

View Full Version : Sài Gòn-Đà Lạt bằng xe máy leo Langbiang 8/3 -11/3



Tuan Lai
15-02-2012, 22:57
Tình hình là 8/3 này muốn đi bụi bằng xe máy ngắm cảnh Đà Lạt và leo Langbiang,

Thời gian dự kiến khởi hành từ sg 5h sáng 8/3 và về lại sg 10h sáng 11/4.

Tình hình là chưa đi cung này bao h nên chẳng biết phải chuẩn bị những gì, bác nào có kinh nghiệm xin tư vấn dùm,
Tính nghỉ 3 đêm ở Đà Lạt, cần tư vấn ks sạch sẽ ở gần bờ hồ. có thể leo Langbiang bằng xe máy và ngủ đêm trên đó được ko?

Bạn nào có hứng thú tham gia liên hệ với mình nhé 0986481357 -sms hoặc yahoo : laituan167

Thanks các bác đã ủng hộ và đóng góp ý kiến. Mục đích chuyến đi này của mình là đưa bạn gái đi chơi, nghỉ dưỡng là chính nên sẽ ko ngủ lại langbiang. từ các ý kiến đóng góp của các bác và copy lịch trình của bác gì đi hôm 1-4/3 chốt lại thế này:

xế và ôm yêu cầu khoảng từ 6-10 người, nên là các cặp là hay nhất . chủ thớt đặt 2 gạch/1 phòng :p. bác nào đã từng đi hay quen biết tư vấn địa chỉ ks dùm. gần bờ hồ hay chợ tốt nhất. nghỉ 3 đêm 8,9,10/3

khởi hành 5h sáng tại ngã tư bình phước. ghé bảo lộc thăm quan thác và tu viện, tới đà lạt nhận phòng nghỉ ngơi và đi dạo chụp hình ( cụ thể nhóm sẽ sắp xếp ). từ ngày thứ 2 trở đi xin được trích dẫn lịch trình của pác đi trước.

Ngày 2: thứ 6 09.03.2012


- Làm vệ sinh cá nhân xong, tập trung 6g để nhận xe máy, xuất phát lên đường. Ăn sáng bánh mì xíu mại gần nhà thờ Domain de Marie, vào thăm quan và mua sắm đồ len trong nhà thờ. Sau đó qua cao đẳng, ga và nếu dư thời gian thì ghé vườn hoa TP.

- 1h chiều xuất phát đi thác Pongour.

- 4h 1 nhóm sẽ ra chợ ĐL mua thức ăn cho buổi BQQ ngoài trời tại nhà nghỉ, mọi người về KS tắm rửa chém gió nghỉ ngơi và chuẩn bị buổi tối hoành tráng. (có option là ăn ốc bưu nhồi thịt rồi lên café cung tơ chiều) đến 9h về khai tiệc ăn chơi hát hò và đi ngủ, kể chuyện ma, ai có can đảm thì 12h thuê taxi lên ngôi nhà ma thăm mấy bạn trên đó ). Sẽ nghiên cứu nếu kinh phí cho phép)

Ngày 3: 10.03.2012 (thứ 7)

- Sáng leo Langbiang và thung lũng vàng (hoặc thung lũng tình yêu)

- Về lại TP ăn trưa bằng cơm gà Phan rang.

- Buổi chiều đi thác Datanla và thiền viện Trúc Lâm, vườn hoa khô.

- 5g quay về ks tắm rửa, ăn tối nhẹ bằng nem nướng bà Hùng.

- 6h30 xuất phát lên lại chân Langbiang để tham gia tiệc múa lửa (tiếng lóng của bọn hướng dẫn), thật ra đó là tiệc còng chiêng của người dân tộc, ăn thịt nướng uống rượu cần và ca hát.

- 9h về lại TP,dạo chợ đêm mua sắm, uống sữa đậu nành…

- Về ngủ và tiếp tục kể chuyện ma

Ngày 4: 11.03.2012 (chủ nhật)

- Café sáng, liên hệ với 1 vài nơi để thăm vườn dâu, vườn hoa.

- Ăn trưa và về ks thu xếp trả phòng, thu quân

Tổng kinh phí dựa vào chuyến đi trước: 1tr/ người

Cách đăng kí:

Tên (xế or ôm):
năm sinh:
số đt:

Thông tin liên lạc của mình:
YM: laituan167
ĐT: 0986481357

Sau khi chốt đoàn sẽ có khoảng 2 buổi off để đóng cọc
Yêu cầu chuẩn bị:
- Vật dụng cá nhân, áo quần ấm, 1 áo mưa, dù.
- Đoàn xe máy chú ý bảo dưỡng xe trước khi lên đường, đi giữa đèo mà hư thì chỉ có nước khóc tiếng Cam.
- Mang theo xăm xe và bộ đồ nghề sửa xe nếu ai có sẵn.

Haroro
16-02-2012, 01:16
Mình cũng rất muốn trở lại đà lạt mong chủ thớt update hành trình và chi phí đi, xong xuôi thi e đeo theo bác.:)

daoviethai_78
16-02-2012, 08:24
Mình đi Langbiang rồi, bác chủ thớt confirm xem có leo Lang bằng xe máy được ko ?

Theo như mình biết chỉ có 2 cách :

- đi bộ

- đi xe dịch vụ, xe zip

hay bạn có người quen xin đi xe máy được

Tuongvy
16-02-2012, 10:58
Em muốn được tham gia cùng với các Anh, Chị.
Em chưa du lịch phượt bao giờ, nhưng em rất thích được một lần tham gia cũng các bạn.

metalik
16-02-2012, 11:33
Chào chủ thớt, vừa rồi mình cũng làm 1 chuyến độc hành xe máy hệt như lịch trình của bạn. Đợt đó mình đi có bạn ở Đà Lạt nên k phải ngủ KS, nhưng KS gần bờ hồ có lẽ giá cao đó, lại dịp 8/3 nữa. Bạn có thể tìm nhà nghỉ ở phía trong, đường Bùi thị xuân mình thấy cũng khá nhiều, bạn cứ đi vòng vòng sẽ thấy thôi.

Chuyện leo LangBiang thì cũng đơn giản, chạy tới chân núi gởi xe, mua vé 10k, nếu muốn qua đêm thì đăng kí trc, cũng k có j phức tạp. Sau đó muốn leo bộ hay đi Jeep tùy bạn. Trekking thì đã hơn, ngắm đc cảnh rừng thông bạt ngàn rất đẹp, và nếu leo bộ lên tới đỉnh 2167m thì càng đã, còn Jeep chỉ lên đỉnh Radar 1950m thôi. Nếu muốn ngủ qua đêm thì nên leo buổi chiều để được ngắm sương giăng trên rừng thông, tầm 3 rưỡi bắt đầu leo là đẹp, leo mất tầm 2-3h. Quan trọng là đồ giữ ấm vì trên đỉnh đó vô cùng lạnh, khoảng 10-15 độ C và gió mạnh vì nó là đỉnh trọc, k có cây cối gì. À còn đi xe máy lên thì khó, trừ khi bạn có người quen có vườn rấy gì trên núi thì đc. Mờ đã đi là phải leo bộ nó mới máu bạn à!

Nếu cần bạn có thể liên hệ mình, cafe cà fao làm quen nói chuyện chơi. Mình ở Phan xích long SG.

ngoctinhlk
16-02-2012, 16:35
Hehe thấy plan của Bác cũng hay hay nhưng mới phóng lên đó hùi tết nên chỉ dám dập dòm. Còn việc đi xe máy lên langbiang thì chắc hơi khó vì đó là ngày lễ. ( cách dây hơn năm mình chơi con atila lên đỉnh lun, lên được là vì tình cờ quen được một bạn ở lạc dương dl có người quen làm trong đó + đó là ngày thường chẳng có ma nào lên đỉnh cả.) Nhưng thú thật cũng không thú vị j cả,bạn nên đi bộ theo đường nhựa hay xung hơn thì đường rừng giống các nhóm phượt sẽ rất thú vị. rùi cắm trại trên đó cho đỡ tốn một đêm ks thì thôi rồi đã lun ( hehe cái này mình chưa được thử nhưng đoán vậy..) dập dòm dập dòm...

ngoctinhlk
16-02-2012, 16:54
https://ni9.upanh.com/b6.s24.d2/78d09ff33ecf9431d65229c1136b4edc_40984029.tampgfor ever078.jpg
Đây là ảnh nơi e nghĩ có thễ hạ trại lý tưởng ạ. lần đầu úp ảnh không biết có ok không nữa, xem được hay không các bác thông cảm...

nguyenhoangha
16-02-2012, 18:13
Theo mình biết thì không cho xe máy lên đỉnh do nguy hiểm và cái chính là chống thất thu . Cắm trại trên đó chắc là phải xin phép và lệ phí đó.

NET
16-02-2012, 18:46
Vừa mới đi dalat tháng 4 năm ngoái xong, cũng đang muốn làm lại 1 chuyến nữa để đêm đến lang thang khu phố cafe, dạo chợ đêm ngắm lan (có thể chắc làm vài chậu mang về).
Thực tế thì dalat không quá lớn nhưng có khí hâu ôn hòa, lần trước có ghé quán cafe Cung Đàn Xưa mà chưa ghé vô Cung Tơ Chiều được. 8/3 thì đễ em sao đã.

Tuan Lai
16-02-2012, 22:10
Được thế thì tốt quá nhỉ, bạn để lại sdt đi, cả tuổi nữa cho tiện xưng hô.
Chào chủ thớt, vừa rồi mình cũng làm 1 chuyến độc hành xe máy ...

Gửi xe và đi bộ lên, sau đó ta đi xe zep xuống ah.
Mình đi Langbiang rồi, bác chủ thớt confirm xem có leo Lang bằng xe máy được ko ?

Theo như mình biết chỉ có 2 cách :

- đi bộ

- đi xe dịch vụ, xe zip

hay bạn có người quen xin đi xe máy được

pe_nhoc16
16-02-2012, 22:53
Ngày 2: thứ 6 09.03.2012

- ....
- 1h chiều xuất phát đi thác Pongour.

- 4h 1 nhóm sẽ ra chợ ĐL mua thức ăn cho buổi BQQ ngoài trời tại nhà nghỉ, ...

Có thể ghé thác lúc về sẽ tiện đường và thoải mái hơn vì từ Đà Lạt chạy ngược về thác Pongour mất ~1,5h với tốc độ 50km/h, chưa kể 7km vào đến cổng Thác rồi đi bộ vài km nữa mới đến Thác thì quay lại Đà Lạt sẽ rất mệt, chưa kể đèo Prenn buổi tối ít đèn đường lại nguy hiểm.

Vài lời góp ý, chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và thành công.

mygacon
16-02-2012, 23:21
Có thể ghé thác lúc về sẽ tiện đường và thoải mái hơn vì từ Đà Lạt chạy ngược về thác Pongour mất ~1,5h với tốc độ 50km/h, chưa kể 7km vào đến cổng Thác rồi đi bộ vài km nữa mới đến Thác thì quay lại Đà Lạt sẽ rất mệt, chưa kể đèo Prenn buổi tối ít đèn đường lại nguy hiểm.

Vài lời góp ý, chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và thành công.
Sorry cho vào nhiều chuyện tí vì bạn chủ thớt trích cái lịch trình của tớ, mà cái chuyến này là tớ chưa có đi ạ, đầu tháng 3 mới lên đường (trước chủ thớt 1 tuần). Đã có chỉnh sửa 1 tí nhưng diễn đàn ko cho sửa bài nữa, chỉ thông báo nội bộ thôi.
Cái thác Ponpour đó nó nằm tận Bảo Lộc, nên bọn tớ sẽ ghé trên đường đi lên Đà Lạt chứ ko phải lên ĐL rồi mới quay lại, buổi chiều hôm đó đã được thay bằng Thiện Viện và thác Đantala ( 2 cái này ở sát bên nhau)
PS: bạn nì có bê nguyên si lịch trình của mình thì nên tham khảo mình 1 tiếng nhá, không phải khó tính gì đâu nhưng lỡ có gì sai sót mang tiếng chết.

gin sme
16-02-2012, 23:51
Lần trước đi Đà Lạt cùng vài đứa bạn, đến Langbiang, mình đòi leo ngắm cảnh cho đẹp, được đến đâu thì hay tới đó, cơ mà đứa nào cũng lười nên lúc đến đấy, tụi nó nhất quyết đòi đi xe zip, khoảng 80k/người... tiếc ngần ngơ cái vụ không lên được đến cái đỉnh cao hơn 2000m kia..^^

Mình đi cách đây hơn 1 năm nên không biết những thông tin này còn hữu ích không, nhưng cứ share cho bạn chút ý kiến của mình.
Nếu lựa chọn giữa thung lũng tình yêu và thung lũng vàng (hay còn gọi là Danki suối vàng) thì khuyên bạn chân thành là nên đi Thung lũng vàng.
Nếu nhớ không nhầm thì nó cũng cùng hướng đi với Langbiang đến 1 đoạn nào đó rồi rẽ,
lúc đó tụi mình đi Langbiang xong rồi cũng tới đó luôn, và tiếc hùi hụi vì máy ảnh hết pin, cảnh ở đó vẫn còn tự nhiên và đẹp hơn thung lũng tình yêu nhiều, từ cổng ngoài để vào trong còn đi qua con đường mà 2 bên thông bạt ngàn, rất thích.

Buổi chiều đi thác Datanla và thiền viện Trúc Lâm: Datanla bạn đi đi máng trượt xuống, thả phảnh chạy cho đã, rồi chịu khó leo bộ lên ngắm cảnh, đoạn đường này cũng ko xa nên ko lo leo mệt đâu.
Còn đến thuyền viện Trúc Lâm thì bạn nên tranh thủ đi sớm nhé, hồi đó tụi mình đến khoàng gần 5h chiều người ta về gần hết rồi, nếu được đi cáp treo ở đây cũng tuyệt lắm. Giá lúc ấy mình đi khoàng 90k/người. Nếu đến sớm được thì bạn ghé Hồ Tuyền Lâm, hình như cũng gần đó. Do lúc ấy đi trễ nên mình chưa có dịch ghé qua.
Ở Đà Lạt mình nhớ có bánh Căn hay sao ấy, ăn ngon cực, nước chấm còn có xíu mại ^^.
Lúc ấy mình ở nhà nghỉ Anh Đào, cô chủ làm trong dinh Bảo Đại cũng là dân du lịch, cực kỳ vui tính và nhiệt tình. Cô ấy khuyên tụi mình nên đi đâu là tốt nhất, gọi xe máy cho mình thuê luôn. (Có tối đi uống cafe mà xe xẹp, thế là cô ấy cho mình mượn xe nhà cổ đi luôn, lúc về thì mình để quên kính trong cái xe máy đi thuê, lúc chuẩn bị về chú chủ xe mang sang nhà cô ấy trả cho mình ^^)
Tụi mình thuê lúc ấy khoảng 100k/xe (tự đổ xăng), nhà nghỉ lúc ấy 250k/4 người.

Hì, chút ý kiến của mình. Hy vọng mấy bạn có chuyến đi vui vẻ và hạnh phúc ^^

chanmoi
17-02-2012, 00:25
Mình cũng có đi ĐL và leo LANGBIANG hồi tháng 1/2012.Mình cũng có lời khuyên các bạn là nên đi bộ để lên đỉnh LANGBIANG.Mình đi một mình cũng hơi lo là làm sao để lên đỉnh,nhưng thực tế là đơn giản hơn vì hôm mình đi thì dọc đường có người đã vẽ mũi tên chỉ đường nên không quá khó.Chúc bác chủ topic có những ngày thật vui ở ĐL!

metalik
17-02-2012, 12:00
Mình cũng có đi ĐL và leo LANGBIANG hồi tháng 1/2012.Mình cũng có lời khuyên các bạn là nên đi bộ để lên đỉnh LANGBIANG.Mình đi một mình cũng hơi lo là làm sao để lên đỉnh,nhưng thực tế là đơn giản hơn vì hôm mình đi thì dọc đường có người đã vẽ mũi tên chỉ đường nên không quá khó.Chúc bác chủ topic có những ngày thật vui ở ĐL!

Hì, bạn này giống mình nè, cũng leo bộ 1 mình hồi đầu tháng 2/2012, có mũi tên chỉ đường hết và đường cũng khá mòn nên k lo lạc đâu. Đợt đó tính dựng lều ngủ 1 đêm ở đỉnh nhưng chiều vừa định leo thì mưa tầm tã, zậy là bể xô, đành phải quay lại vào sáng hôm sau, chán vãi. Nhưng cũng tự hứa với lòng là thế nào cũng quay lại làm cho được.

BoLo Bang
20-02-2012, 17:02
Bolo ở Lâm Đồng, học 1 năm trên dalat nên cũng biết ít nhiều, Bolo có ý kiến như sau:
Leo Langbiang thì k cần tg quá nhiều như Topic, chỉ 1 buổi leo kên rùi leo xún là xong.. Trên đó hỏng có j` để chơi, có trò dù lượng rất thik nhưng chi phí khá cáo, khoảng 700k cho 1 lần lượn ( khoang 20-30p)
Lỡ đi 3 đêm dl rồi thì thử đi qua các địa điểm như:
Đường hoa ( cái này dân dl gọi vậy thôi chứ cũng k phải đường hoa): con đường nhỏ nằm ngày bên tay trái, gần đường lên Cáp treo, giữa bến xe và cáp treo.. đường ngắn, chỉ để tham quan
Trại Mát
Hồ tuyền lâm nằm ở giữa đèo Prenn.. Hồ rộng, đẹp, có chùa Trúc lâm. Khu này ngày xưa Cẩm Ly và Đan Trường quay Clip " Ảo MỘNG Tình yêu" ... ^^
Tham quan vườn dâu, có mua j` thì mua ít thôi vì vô khu này lò mứt chém khách du lịch khá đẹp.
Đại Học Yersin
Đồi mộng mơ và thung lũng tình yêu = > chung 1 khu vực nên rất tiện lợi
Thác datanla - ngay đèo Prenn
Còn nhiều chỗ tham quan nếu các bạn đi trong 3 ngày đêm, vì dalat khá nhỏ

Lưu ý về cung đường, nếu đi xe máy 5h xuất phát thì Bolo nghĩ các bạn nên đi 4h, vì vừa tránh được CA, vừa mát mẻ khi qua Đồng Nai, Vừa đỡ lạnh khi lên đèo Prenn.
Thuê kS gần bở hồ thì nên thuê trên đường NAM KÌ KHỞI NGHĨA, trc bolo thuê khoảng 150-180k/ phòng, vừa gần chợ, vừa nhìn thấy Hồ xuân hương.
Ăn uống: nếu lên DL sớm, các bạn có thể vào Chợ Dalat, các món ăn ở đây ngon mà giá cũng phải chăng, nem nướng trong chợ ngon hyon7 chỗ Bà Hùng chủ thớt nhá, các bạn có thể tham khảo các mòn trong chợ như: Kem trái cây ( Phụng), Nem nướng+ bánh xèo( Hạnh Tâm) các mòn khác đều ok.

Chúc các bạn 1 chuyến đi vui vẻ nha... ^^

meomeoquynh
26-02-2012, 23:02
Khách sạn gần bờ hồ, bạn có thể liên lạc Khách Sạn Hàng Không. chỉ bước vài bước là tới hồ, trong phòng ngủ, có balcon có thể ngắm cảnh, giá cũng rẻ tầm 300 đến 400 cho 2 người, cũng lâu rồi ko đi, ko biết giá thay đổi ko? Nhưng mình nghĩ sẽ ko thay đổi. Bạn có thể gọi hỏi giá trực tiếp. Khách sạn đó rất hay, có cả phòng khách chung, cũng ngó ra bờ hồ. các bạn đi đông, có thể sinh hoạt ở đó.

chickenboy
26-02-2012, 23:22
Bạn nào muốn ăn thịt heo rừng nướng không? Từ đà lạt vào tới thị trấn lạc dương, gặp cái bùng binh rẽ trái 20 m.Có quán nhậu Hương sỏn quán. Ở đó có heo rừg rất ngon và cũng rẻ bất ngờ. Các cậu có thể mua thịt sống rồi lên langbiang làm BBQ cũng đc.Giá 130/kg .Tớ mới từ đó về.

sieunhanqn
27-02-2012, 09:02
Mình cũng mới Trekking Langbiang hồi Festival nè,nói chung đi bộ phê hơn,mà đã trek thì phải trek đường rùng nó mới phê,đường xuống hãy đi theo đường bê tông,cứ nhắm hướng đỉnh mà leo,không sợ lạc đâu :D,nếu sức khỏe tốt thì đi tầm 1h30,như bọn mình đi có girl tiểu thư nên 2h30 mí lên tới đỉnh,có mấy đoạn cũng nguy hiểm lắm,cẩn thận vì đường qua có chút xíu mà bên trái là hố sâu,bên mình có bạn xém tí nữa là out rùi,nghĩ lại vẫn thấy ghê ghê

vitdonald
27-02-2012, 13:52
Mới đọc tưởng định đi từ SG đến DL bằng xe máy... :)
Đọc ở giữa bảo sáng nhận xe máy, nghĩ chắc đi xe khách lên.
Tới cuối thấy kêu bảo dưỡng xe máy, vậy là đi bằng xe máy thật? :)

Cho mình đăng ký 1 gạch xế đi Tuấn.
Việt - xế / 1985 / 0937 012 412

iuvc202206
28-02-2012, 00:00
Mình là dân Đà Lạt chính gốc!Xin góp ý vs chủ topic!
Nếu mà đi lên đỉnh Langbian bạn nên đi buổi sáng!Đi xe máy lên theo mình ko đc!!Tại kì đi vs lớp có ba đứa bạn wen trong đó mới cho chạy xe lên mà lên đc có 1 xe à,ko thì chỉ có ng dân ở đó mới đi lên đc(đỉnh Rada thôi)!!
Mình thấy nếu hay hơn thì khoảng 9-10h bạn xuống núi đi wa phía suối vàng!!Nhưng đừng đi vào thung lũng vàng!Chạy thằng 1 đoạn nữa có 1 ngã 3 có ghi bảng Trạm thủy điện Dankia thì bạn quẹo trái!!Nhưng nhớ là đi xuống đó thật cẩn thận vì lá thông rụng nhiều nên đường rất rất trơn!!đi khoảng 1km nhìn bên tay phải có 1 cái thác!Xuống đó nghĩ ngơi,ăn nhậu là cực kì đẹp lun!!Chổ này theo mình nghĩ các ông hướng dẫn viên cũng không biết được đâu!Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ!!

Tuan Lai
28-02-2012, 18:34
Hình như hơi chẳng có ai muốn tham gia chuyến này. bác muốn đi thì tuyển ôm đi. ko thì em đành độc bước cùng con vợ em vậy :))
Mới đọc tưởng định đi từ SG đến DL bằng xe máy... :)
Đọc ở giữa bảo sáng nhận xe máy, nghĩ chắc đi xe khách lên.
Tới cuối thấy kêu bảo dưỡng xe máy, vậy là đi bằng xe máy thật? :)

Cho mình đăng ký 1 gạch xế đi Tuấn.
Việt - xế / 1985 / 0937 012 412

vodanh1213
28-02-2012, 23:31
8-3 e cũng có việc lên Đà Lạt,đang tính kiếm đồng hành đi chung cho vui.
E 1 gạch luôn nhé
Hoàng|1989|0937855340

vitdonald
29-02-2012, 09:27
Ok Tuấn, để mình suy nghĩ và suy tính :))

sieukhoac
21-07-2013, 12:51
Chao anh. Em chuan bi di phuot xe may len dalat cuoi tuan nay tu Saigon. Chay xe may len do het bao lau vay anh? Nho anh chia se kinh nghiem chay xe len do cho em voi. Cam on anh nhieu.