PDA

View Full Version : Sing - Malay Hành trình 7 ngày trước Giao thừa (Part 1)



sorryxviiky
14-02-2012, 17:14
Hành trình Singapore – Malaysia 16/01/2012 – 22/01/2012
Budget : 700S$
Tình trạng : vừa trải qua 1 ca phẫu thuật
2 em NIKON D90 và CANON IS85.
Hãng bay Jetstar giá rẻ : đi 1tr2 về 105$ kèm 20kg ký gửi.
Ngày 16/1 :
https://farm8.staticflickr.com/7048/6868989063_7a6d7d1e2b_b.jpg
Sau khi nghĩ dưỡng tại tư gia từ ngày 12/01(phải trải qua 1 cơn phẫu thuật chết người) thì cuối cùng Sorry(Mèo mập) cũng hồi phục sức khỏa và chuẩn bị khăn gói lên đường,thật ra đã được Viiky khăn gói từ hôm qua.
Quay số Mai Linh,tổng đài im lìm,thôi đành gọi hãng khác.Sr là Sr cạch Vinasun lắm,cạch từ hồi đợt du lịch lần trước vào năm 2009.Lúc đó Sr và Viiky phải ra sân bay lúc 9h,7h30 gì đó gọi Vinasun,nó tới thì nó ít ra cũng phải bấm còi hay đợi mình 1,2 phút để xách vali từ trên lầu xuống,đằng này lúc mình ra không thấy ai,gọi lại tổng đài lần nữa thì nó hét lên với mình : “Bộ anh điên hả ? Sáng sớm gọi hoài”….Sr tức lắm mà cũng nói chuyện phải trái với nó đàng hoàng,mà con nhỏ tiếp viên đó cũng quá quắt cãi lại nữa,thua,từ đó xin cạch Vinasun luôn,xem khách chẳng ra gì.
Xuất phát từ 1h30 ra sân bay sau khi tạm biệt Viiky.Gặp 2 cu Việt và em trai thì ra đã tới sân bay từ rất sớm,làm thủ tục xong xuôi hết và chỉ ngồi chờ lên máy bay.Tranh thủ làm vài tấm.Và đây là nữ tiếp viên được gói kèm theo đi cùng Sorry,Kitty.
https://farm8.staticflickr.com/7055/6868995431_f3022f2d32_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7193/6869001253_8af00d10bc_b.jpg
Và đây là thực đơn của hãng Jetstar dành cho những ai chưa biết,nếu muốn ăn thì phải trả tiền Sing nha(Sẽ update hình sau).Sorry thì không ăn,đói thì đói chứ tới Sing vẫn có những nơi có giá rẻ hơn nhiều.Tội 1 cái là hàng ghế phía trước Sr cả 3 người phụ nữ đều gọi món ăn,làm mùi thơm cứ phảng phức,thiệt là chịu không nổi mà.
https://farm8.staticflickr.com/7063/6873783009_f32e828598_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7204/6873785477_f7862165a4_b.jpg
Tới nơi thì vẫn còn thong thả đi xung quanh sân bay Changi chụp hình này nọ,hehe.
https://farm8.staticflickr.com/7051/6873800475_561fd3e48a_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7062/6873818477_c3a8a015a8_b.jpg

(còn tiếp)

sorryxviiky
14-02-2012, 17:17
Đặc biệt ở sân bay có rất nhiều ghế matxa,hình như là free thì phải,chủ yếu là các cụ già xài.
https://farm8.staticflickr.com/7206/6869026515_78697ddfe1_b.jpg
Toast Box,cách bày trí rất dễ thương
https://farm8.staticflickr.com/7189/6869032381_e20a3dc4a5_b.jpg
Phân loại rác tại sân bay nà,hay hơn kiểu con cánh cụt HÃY CHO TÔI RÁC nhiều :))
Àh còn chuyện này nữa,lần trước thì Sr đi Vnairline, xuống sân bay Changi tại Ter 2 luôn,cứ thế mà đi ra thôi,còn lần này đi Jetstar,xuống sân bay tại Ter 1,mà Sr lên mạng đọc thì phải qua Ter 2 để đi MRT,thế là cứ đi qua Ter 2 xong rồi mới tới chỗ hải quan nhập cảnh,thế là bà hải quan người Ấn hay Malay gì đó hỏi mình là sao đi xuống ở Ter 1 mà qua Ter 2 nhập cảnh,mình cũng hơi ngờ vì mình tưởng đấy là chuyện bình thường, rồi bã hỏi thêm có hành lý ký gửi không, vì nếu có là mày phải quay lại Ter 1 lấy đó,thì lúc đó mình mới hiểu là nó lo sợ mình đi nhầm hoặc quên hành lý ký gửi,mình mới bảo không có,tao đem có 1 cái xách tay àh,nó vẫn không tin lắm và hỏi lại mình nữa rồi mới cho qua,haizz,rút kinh nghiệm nữa .
https://farm8.staticflickr.com/7048/6873973831_6a4d32b8e4_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7046/6873976717_0803c67f2f_b.jpg
Hướng dẫn cho 2 cu bạn mua thẻ MRT rồi xuất phát đi thẳng đến Bugis Junction luôn.Khu này thì sau 2 năm vẫn vậy,duy chỉ có 1 vài tiệm thay đổi cấu trúc.Vừa tới nơi thì Sr liền kiu 2 cu mua đồ ăn ở Old Changkee.
https://farm8.staticflickr.com/7054/6869060987_086e200fd6_b.jpg
Vẫn như hồi xưa khi tới Bugis cùng với Viiky,hihi.Sr mua hẳn 2 cục cá viên chiên loại siêu bự,bự hơn ở VN nhiều,kiểu như quả banh Tennis ấy,với 1 cục cà ri viên chiên.Nhìn trong hình á,cái cục bự bự phía trái đó ^^.Ăn ngán luôn,mà ngon thiệt,ngán tận cổ ....

sorryxviiky
14-02-2012, 17:18
Lượn lờ ở tiệm Accessories rồi Watson mua đồ cho Viiky mãi sau đó không thấy 2 cu bạn đâu hết,tưởng mất tích rồi chứ,vì 2 cu bạn hoàn toàn không biết nhiều tiếng Anh,trông cậy vào mình.Tuy nhiên cũng kiếm ra được,thì ra đang ngồi nghỉ mệt,hoàn hồn.

Đang sale 1 số mặt hàng.Có cái từ $S30 xuống còn $S10.
https://farm8.staticflickr.com/7044/6869128949_9211450daf_b.jpg
Thấy cái em đang vẫy vẫy tay không,không cho chụp hình đó :)).
Đúng là vừa mang balo vừa shopping thì không thể được,khá mệt và cũng tốn sức,tốn diện tích shop của người ta nữa(chưa kể trong người vẫn đang bệnh).

https://farm8.staticflickr.com/7051/6869091625_e80c573fe8_b.jpg
Quyết định ra đường ,2 cu thì ngồi xem 1 thằng Tây làm body painting,đông người tới xem và chụp hình lắm,cứ ai chụp thì thằng Tây đó làm cử chỉ như hãy bỏ tiền vào cái vali mà thằng Tây để mở sẵn,có nhiều người chụp nhưng không trả tiền thế là thằng Tây lại nói chuyện,có cãi vã nữa chứ,cuối cùng thằng đó bị bảo vệ đuổi hay sao ấy.Sr lại tạt vào Diva lượn là kiếm đồ cho Viiky,mua cũng được kha khá,được 2 em nhân viên hướng dẫn nhiệt tình,còn khen mình lựa đồ đẹp nữa,hehe.Còn hướng dẫn mình làm receipt hoàn thuế nữa.Quá đã.Em cashier nói chuyện với mình rất tận tình,hỏi mình ở đâu qua đây làm gì,sao bạn gái không đi chung.Xong xuôi rồi qua bên đường ăn Buger Kings.
https://farm8.staticflickr.com/7179/6869141941_0d79842ff9_b.jpg
Ba ổ hambuger đã được quất xong hết rồi mới nhớ tới chụp hình.
Đang xơi buger thì có cái xe này chạy ngang qua ở ngoài đường,không biết là gì luôn.
https://farm8.staticflickr.com/7179/6869148505_bc7c617f8c_b.jpg
Sau khi đã ăn tối tại Buger Kings thì lên đường tới China Town để kiếm khách sạn giá rẻ cho 2 cu bạn.
https://farm8.staticflickr.com/7196/6873459083_ed94b53ece_b.jpg

Tại khu China Town ăn Tết Lunar giống VN mình,có làm 1 con rồng dài lắm.
https://farm8.staticflickr.com/7192/6873740867_0c1529cef8_b.jpg
Hành trình để kiếm được khách sạn không dễ,cũng không khó,quan trọng là chịu chi bao nhiêu tiền cho cái chỗ ngũ của mình.Với cái hostel đầu tiên Wink thì giá đến $S50/1 đêm lận,có ăn sáng,nhìn rất sạch sẽ,hay lắm,kiểu như ngủ trong mấy cái hộc tủ.

sorryxviiky
14-02-2012, 17:19
Rời khỏi Wink đến cái thứ 2 Econ Inn,sau khi hỏi giá thì được 1 phòng 4 giường,chỉ có 3 đứa,giá là $S90/3 người/1 đêm không có ăn sáng.Giá này cũng tạm,3 đứa đi ra đường đứng bàn bạc 1 hồi vào lại khách sạn quyết định ở lại 1 đêm.
https://farm8.staticflickr.com/7197/6873514189_5de604468f_b.jpg
Đây là tiền sảnh trước cái hostel mà tụi này ở
https://farm8.staticflickr.com/7053/6873761279_bbe812005d_b.jpg
Đây là số phòng 223 (2+2+3=7,số đẹp,Sr thích)
Phòng tắm sạch sẽ,nước nóng,máy lạnh ngon lành,giường cũng okie,có chỗ ngũ là mừng rồi.
Có vẻ như Kitty cũng kiếm được chỗ ngũ rồi
https://farm8.staticflickr.com/7045/6873756151_811127a8ed_b.jpg
Xong xuôi vụ chổ ở thì tắm rửa rồi ra đường đi chơi đêm,hehe.Ban đêm Sing rất an toàn,tuy nhiên đi ngoài đường cũng nên cẩn thận xe hơi.
https://farm8.staticflickr.com/7068/6873617891_1c4d82f75d_b.jpg
Muốn đập kính vào hốt hết quá,kaka.
https://farm8.staticflickr.com/7200/6873635211_de5dc2b272_b.jpg
Trên đường quay về khách sạn thì gặp được cái food centre này,khá rẻ,còn vài tiệm bán khuya àh,giá thì từ S$1 tới S$2 àh,quá rẻ luôn,tuy nhiên không ăn ,vẫn còn no vì dư âm của Buger Kings.

https://farm8.staticflickr.com/7198/6873686387_3e5d3b01bf_b.jpg

Hội này mấy chú này người Hoa chắc luôn(ở Chiana Town mà kaka) dù biết mình chụp hình nhưng vẫn điềm tĩnh chơi cà,quả là cao thủ mà.

Về tới khách sạn thì cần phải sạc,tuy nhiên toàn ổ cắm 3 chấu,mình thì thủ sẵn rồi,tuy nhiên lại là đầu tròn,còn bên đây toàn là đầu vuông,thành ra không sử dụng được,phải xuống dưới quầy mướn,$S3 1 đêm,ak ak.mắc như quỹ,trước cửa khách sạn có máy bán nước tự động có món $S1 àh.Sau khi đã vệ sinh xong xuôi,coi những món đồ mà đã mua được cho Viiky hôm nay thì bắt đầu buồn ngũ,Sr ngũ trễ nhất,có lẽ vì chỗ lạ,lúc này cũng 2h30 tại Sing,là 1h30 tại VN.


Hết Part 1: Ngày 16 Tháng 1 Năm 2012
Hành trình 7 ngày trước Giao thừa.

PS: các bác ghé vào blog của em để xem thêm nhiều hình nhé,vì nhiều quá,e post không xuể.
http://sorryxviiky.co.nr/
em cũng đang viết tiếp part 2

nguahoang_levan
15-02-2012, 12:43
hay quá ah ;)) tiếp đi bạn ơi.Chắc bạn bay từ HCM->Sing nên thấy giá vé rẻ thật.Cũng đang tiết kiệm tiền để hè này sang sing lần nữa.May viết tiếp part 2 đi bạn nhé.

uttchan
15-02-2012, 15:26
Hóng hớt chuyến đi của bạn để mần kinh nghiệm đi Malay (Sing thì mình có nhìu kinh nghiệm rồi) nên mong bạn viết mau mau nghe :P
Mấy cái quán ăn ở khu phố tàu của bạn cũng hữu ích lắm, lần sau mình ghé thử xem sao

sorryxviiky
15-02-2012, 20:43
Hành trình Singapore – Malaysia 16/01/2012 – 22/01/2012
Budget : 700S$
Tình trạng : vừa trải qua 1 ca phẫu thuật
Hãng bay Jetstar giá rẻ : đi 1tr2 về 105$ kèm 20kg ký gửi.

Ngày 17/01/2012 : Ngày thứ 2 tại đảo quốc sư tử !

“ Gì thế nhĩ ? Sao trời tối ôm thế này ? Mình đang ở đâu đây nhỉ ? Hôm qua mình đang làm gì nhỉ ?”
Nhửng suy nghĩ đầu tiên khi Sr dần lấy lại được cảm giác.Àh thì ra hôm qua mình đã tới Sing rồi,và mình đang ở trong 1 cái hostel.Xem giờ giấc thì đã là 11h trưa,Sr lại là người ngũ dậy sớm nhất dù hôm qua là người ngũ trễ nhất.Lật đật đánh thức 2 cu bạn,làm vệ sinh xong xuôi rồi vác balo xuống trả phòng luôn,cũng gần 12h,phew.
https://farm8.staticflickr.com/7043/6879605299_ae0be91478_z.jpg
Quang cảnh trước cái hostel vào buổi sáng.Tạm biệt Econ Inn.
https://farm8.staticflickr.com/7041/6879609243_e896c79992_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7038/6879613049_7e0bae5847_z.jpg
Kiểu kiểu Việt Nam ấy chứ nhĩ,hehe.Buổi sáng thật trong lành,ở VN sáng dậy cũng trong lành,nhưng ra đường cái khói bui xe mịt mù,haizzz.
https://farm8.staticflickr.com/7061/6879616959_6a79907f0f_z.jpg
Có 1 chỗ bán đồ khô như khô bò gì gì ấy,mà người ta xếp hàng mua quá chời

https://farm8.staticflickr.com/7046/6879668091_df5563e071_z.jpg
Xếp hàng có thể nói dài từ đầu đường tới cuối đường luôn ấy chứ,mà người ta cũng nghiêm chỉnh xếp hàng lắm,ấy mà tới trưa cũng xong hết.

sorryxviiky
15-02-2012, 20:47
https://farm8.staticflickr.com/7177/6879673523_caae295a84_z.jpg
Chỗ này đang dàn dựng sân khấu,dành cho giao thừa chắc luôn.Khu China Town ăn tết Ta zui lắm.
https://farm8.staticflickr.com/7178/6879620751_9c396072f0_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7178/6879686783_198956fc93_z.jpg
Ai biết mấy chữ này nghĩa gì hok :).?
Điều đầu tiên là kiếm chỗ ăn sáng,sau khi đi qua 1 lượt các tiệm món Tàu thì ghé vào Mc Donals,kekek.
https://farm8.staticflickr.com/7192/6879630235_d9ce44d2a9_z.jpg
Gặp 1 đoàn học sinh tiểu học ăn trưa bằng Mc Donals,đây chính là thế hệ tương lai của Singapore.Dễ thương và hồn nhiên ghê.
https://farm8.staticflickr.com/7201/6879636193_e2dd5bd95f_z.jpg
3 người nhiêu đây,ná thở luôn,Sr đang bệnh,chẳng ăn nổi khoai tây chiên...T_T.
https://farm8.staticflickr.com/7064/6879641777_f4d0960997_z.jpg

sorryxviiky
15-02-2012, 20:50
https://farm8.staticflickr.com/7176/6879646789_52b4d951d8_z.jpg
Ngoạm ngoạm...thấy mấy viên thuốc không,của Sr đó,ăn xong phải uống 8 viên,ngày 2 cử
https://farm8.staticflickr.com/7197/6879680349_fa4808fd55_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7178/6879625117_cebb0f44bb_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7051/6879692309_8cab849cd0_z.jpg
Nhìn họ treo lạp xưởng bán kìa,haha,hoành tráng thật.

Sau khi giải quyết cái bao tử thì bắt đầu hành trình đi chơi,hôm nay quyết định đi tới khu Raffles này nọ.Cái balo giờ đây cũng đã nặng hơn kèm với đồ hôm qua mua,hjx
https://farm8.staticflickr.com/7038/6880271167_e8f6490790_z.jpg
hấy mấy cái này hay ghê,kiểu như viết về lịch sử của khu China town này.

sorryxviiky
15-02-2012, 20:51
https://farm8.staticflickr.com/7203/6880275699_e294450396_z.jpg
Đã tới Raffless City.
Hành trình từ đây bắt đầu toàn là chụp trong các mall ,hihi.
https://farm8.staticflickr.com/7044/6880279879_c585e80f72_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7194/6880294037_5d47c2be32_z.jpg
Dành cho các tín đồ yêu bánh.
https://farm8.staticflickr.com/7069/6880309017_a3ded1b227_z.jpg
Cái này hình như ở Vincom cũng có 1 tiệm trưng bày giống giống vậy.
https://farm8.staticflickr.com/7043/6880339061_7b43109c67_z.jpg
Và đây là Charles&Keith,dành cho các bạn nữ.
https://farm8.staticflickr.com/7053/6880343989_6612b79683_z.jpg

sorryxviiky
15-02-2012, 20:54
https://farm8.staticflickr.com/7193/6880353135_faf12818e6_b.jpg
Kết quả là sau khi bước ra khỏi C&K, Sr đã mua đến S$100 hơn,được hoàn thuế.Tuy nhiên đến khi về VN mới tiếc ghê vì không mua giày high heel cho Viiky.Chuyện vê VN vào C&K trên Nguyễn Trãi coi thì mới hết hồn,toàn bán đồ đã qua mùa ở bên Sing,thậm chí đôi giày bên Sing đang sale chỉ còn S$50 thì ở VN không hề có sale và bán với giá 1tr9...Dành cho những ai đang mua đồ C&K tại VN,tốt nhất là hãy qua Sing mua,mà vào dịp holiday càng nên qua.Lúc Sr qua chỉ là trước tết Ta,hầu như không có sale gì mà còn vậy đó.
https://farm8.staticflickr.com/7040/6880319311_4af2d770cd_b.jpg
Bên Sing có hệ thống bán đồng hồng City Chain rất nhiều nơi.
https://farm8.staticflickr.com/7063/6880334317_15c6776849_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7051/6880357453_7bfa3a4c4d_b.jpg
Sr chụp cực cực nhiều hình,vì ngoài mục đích là sang Sing để shopping thì ngoài ra còn muốn cho Viiky cũng sẽ trải nghiệm được những gì mà Sr nhìn thấy được.^^.Tội nàng lắm,ở nhà dọn nhà mệt mỏi luôn.<3.
https://farm8.staticflickr.com/7038/6880372991_83fba39743_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7062/6880367697_f68ae160af_b.jpg
Tạt vào đây mua 2 hũ kem,3 người xơi,hehe.màu xanh là Smurfs,cái còn lại là cookie.Cái nào cũng ngon số dzách,mà cứ ăn kem vào là khát nước >o<.

sorryxviiky
15-02-2012, 20:56
https://farm8.staticflickr.com/7065/6880377305_6715152838_b.jpg
Ruby Shoes.Còn nhớ vào 2 năm trước SorryxViiky đi vào dịp giáng sinh thì sale kinh khủng,5-S$10 mà rất đẹp,còn giờ không sale xiếc gì hết,cũng vánh tăng,haizz.
https://farm8.staticflickr.com/7061/6880402591_455b0cf832_b.jpg
Tiệm Sushi này nè,cứ ăn trên S$22,5 là được tặng 1 con nhỏ nhỏ,mà 2 con zễ xương hết hàng luôn,còn 1 con được.Cứ muốn vào ăn,mà 3 thằng vào ăn được tặng 1 con rồi sao mà chia,đứa lấy cái đầu,đứa bứt tay ư...?thế là thoai,bái bai sushi luôn.
https://farm8.staticflickr.com/7048/6880429931_e62f43ebcf_b.jpg
Tiệm này 2 năm trước tới thì đóng cửa rồi,năm nay tới thấy như bắt được vàng,vào xem liền.
https://farm8.staticflickr.com/7038/6880443583_c5273bf2da_b.jpg
Tất cả đều là hàng hand made làm từ Nhật gửi qua,chị chủ cũng dễ thương(trên hình kìa,mất mắt rồi >,<),nói là chỉ có thành viên mới được giảm 10%,mình năn nỉ thế là giảm luôn cho mình,nhưng mà...mình hẽm có mua,năn nỉ giùm cho 2 cu kia,:)).
https://farm8.staticflickr.com/7043/6880491975_c1dbb23773_b.jpg
Xong tiến tới Starbucks coffee

sorryxviiky
15-02-2012, 20:58
https://farm8.staticflickr.com/7039/6880501947_7cf2d02b92_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7196/6880509673_12d10faf3e_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7053/6880522833_59ee11a47f_b.jpg
Đã tới Suntec City, chỗ này bán khá nhiều đồ điện tử. Sr đang đứng coi thẻ nhớ, tuy nhiên chỗ này bán chưa ra đâu,phải đi tới xíu nữa gặp 1 tiệm người Hoa,1 cặp vợ chồng bán, rẻ lắm.
https://farm8.staticflickr.com/7182/6880528393_38dde9bcb6_b.jpg
Đấy, đồ điện tử linh tinh, cái gì cũng bán, sợ chưa!
https://farm8.staticflickr.com/7202/6880543099_442b67405c_b.jpg
Đủ mọi thể loại chuột luôn,chuột to,chuột nhỏ,chuột béo,chuột mập,lùn.

sorryxviiky
15-02-2012, 20:59
https://farm8.staticflickr.com/7203/6880563055_282b547b10_b.jpg
Show room của Sony cũng hoành tráng lắm,tivi 3D dzữ dzội,ở giữa chổ để thử máy hình có nguyên 1 bộ mô hình đồ chơi thỏ rất dễ thương để thử máy ảnh nữa.
https://farm8.staticflickr.com/7044/6880609829_520955d8fe_b.jpg
Khiếp chưa,vào mùa Noel bán S$15,hết mùa bán S$3.90
Cuối cùng chúng tôi cũng rời Suntec City để đi tới Hougang để gặp gia đình nhà Ghẹ Long.Long và mẹ nó đến đây lúc 4h và hẹn tụi này tại station NE14 tại exit B,lúc đầu Sr cũng không rành cái vụ phải ra ở Exit nào,sau mới hiểu từ ga muốn ra Exit B thì quẹo phải,ra Exit A thì quẹo trái,thế là không gặp nhau.Quyết định tự mò đường tới nhà mà anh của Long đang sinh sống luôn.Cuối cùng cũng tới được,mừng nhất là sắp được giải thoát cái balo nặng cũng phải 10kg.
https://farm8.staticflickr.com/7062/6880614645_c8fc806f3f_b.jpg
Nhà anh Long tọa lạc trên tầng cao nhất,số 13,đã đến nơi,nhưng không có ai ở nhà,Sr biết là họ đang kiếm tụi này ở ngoài ga.Nhưng vì mệt qua nên đành ngồi trước cửa chờ đợi gia đình Long về.Ngồi đợi ở tầng 13 thấy người ta sử dụng thang máy,cứ trông mong hãy nhãy lên số 13 đi,13 đi,mà cứ tới 9 hay 12 là dừng lại,haizz...cũng độ 20p sau chúng tôi mới được đoàn tụ,gia đình Long đi khắp 4 cửa để kiếm tụi này,hjx,có lỗi ghê.
Vào nhà rồi,xong Sr vẫn còn 1 nhiệm vụ là tối nay tiếp tục dẫn 2 cu bạn kiếm khách sạn.Thế là sau khi nghĩ dưỡng được 30p lại tiếp tục lên đường,lần này thì có Ghẹ Long đi chung,và nhất là vứt được gánh nặng ở nhà,cái balo của Sr.
https://farm8.staticflickr.com/7062/6880658561_da33ef38de_b.jpg
Ở Hougang có cái Hougang Mall và Hougang Supermarket.Đây là quang cảnh từ phía khu chung cư của tụi Sr ở nhìn qua Hougang mall.

sorryxviiky
15-02-2012, 21:01
https://farm8.staticflickr.com/7042/6880670043_545c0d6c18_b.jpg
Tại đây có cái chợ dựng lên,vui lắm,bán đủ thứ linh tinh,bán tới ngày 22 luôn,là ngày mà Sr về,vì tối đó là giao thừa,chỗ này toàn người Hoa,bán xong để ăn tết Ta.zui,
Cu Việt nhận được tin tức ở Lavender có khách sạn rẻ,nói thiệt là tôi cũng chưa tới đây bao giờ,nhưng nhắm mắt làm liều,cứ đi tới trước đã.Nhưng mà cứ kiếm theo địa chỉ mà cu Việt nhận được thì chẳng thấy chỗ ở,hostel nào cả.nản lắm.
https://farm8.staticflickr.com/7193/6880675629_43948da4a2_b.jpg
Nhưng lại nghe tiếng trồng ầm ầm,và ồn lắm ở gần đó,thế là đi tới xem thử,thì ra tối nay có trận đấu tại sân vân động,tôi cũng chả biết sân này tên là gì,chỉ thấy người ta cổ vũ đông và khí thế,Nói chứ ở VN tôi chưa bao giờ xem đá banh ở tại SVĐ.
https://farm8.staticflickr.com/7180/6880680979_5c4a95e782_b.jpg
Thấy cái bóng đen đen đang nghiêng nghiêng không ? Ghẹ Long đó,nó đang hỏi cái địa chỉ mà thằng Việt nhận được,thế nhưng không ai biết.Nó thì được cái quất tiếng Hoa giỏi lắm.
https://farm8.staticflickr.com/7204/6880697605_c9649013b1_b.jpg
3 người : Việt,Long,Nam
Nản quá ,chúng tôi về lại MRT Lavender vào food count để kiếm cái gỉ đó ăn.

sorryxviiky
15-02-2012, 21:02
https://farm8.staticflickr.com/7179/6880702791_1896d12929_b.jpg
Sr quyết định ăn thử món Hàn,cơm với thịt bò và heo xào,Long ăn hủ tíu xào,2 ae Việt Nam 1 người ăn mì Hàn Quốc 1 người ăn súp HQ.
https://farm8.staticflickr.com/7066/6880718503_bd8b49f056_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7065/6880723523_659627c304_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7056/6880737217_c4a6b2faaa_b.jpg
Ăn xong tôi tranh thủ mua đá bào,tuy nhiên đậu đen và bắp ăn chung với nhau cực cực ngán.Nếu ăn đá bào thì nên kiu đá bào trái cây nha.
https://farm8.staticflickr.com/7067/6880744861_22efbdb7b5_b.jpg
Cái này Sr nghía rồi,nhưng mà hôm nay chưa ăn,ngày mai Sr mới ăn.Lựa đồ rồi bỏ vào nước lèo chín,hồi ăn với nước súp,cũng được lắm.Giá cả cũng phải chăng.
Xuất phát về lại Hougang giờ đây chỉ có tôi và Long,2 cu kia đã tự 1 mình phiêu du,tôi cũng hy vọng với vốn tiếng Anh ít ỏi của Nam sẽ giúp 2 ae qua khỏi những ngày còn lại tại Sing(vì tôi và Long còn qua Malay nữa).

sorryxviiky
15-02-2012, 21:04
https://farm8.staticflickr.com/7180/6880763451_dcbdd242cf_b.jpg
Tối đó Sr chỉ chụp 1 tấm nơi góc phòng,tắm rửa,mệt mỏi và chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngũ.Tuy nhiên cũng ráng nói chuyện với Viiky,và cũng đáng dấu mở lại facebook.Nhớ mẹ da diết.Ước gì mẹ Sr và Viiky có ở đây.Sau 2 ngày,Sr nhận ra đi du lịch cũng những người thân ,gia đình mới thật sự có ý nghĩa nhất.

Hết Part 2: Ngày 17 Tháng 1 Năm 2012
Hành trình 7 ngày trước Giao thừa.

PS : tình hình là có mấy tấm hình bị gì đó,Sr đang sửa lại.

uttchan
15-02-2012, 21:24
Nhìn mấy tấm hình của bạn này mà nhớ Sing da diết... Đợt đầu tiên đi ở China Town ngay cái đường mà bạn chụp - đường Mosque đó, ngày nào cũng đi ngang qua cái chỗ bán lạp xưởng bạn chụp hết trơn... Rồi cái tiệm cơm đầu đường ngày nào đi ngang qua bà chị người Hoa cũng nhảy xổ ra mời 2 đứa ăn cơm (dù mặt 2 đứa cứ đực ra do ko biết tiếng Hoa)...

Rồi đợt 2 qua thì ở ngay gần trục Lavender, cũng ăn dầm nằm dề ở cái foodcourt bạn chụp, nhớ nhất là cái foodcourt ấy người bưng bê dọn dẹp bàn ghế toàn mấy cô già già, lớn tuổi ko à. Vừa ngồi ăn lại vừa ngẫm nghĩ "chắc ở đây họ cố tình thuê các cô này để các cô có chi phí tự lo lúc về chiều", thấy thương lắm.... Rùi còn cái sân vận động nữa.... Lúc nào đi từ trạm Lavender về hostel cũng phải đi qua cái sân đó, sân cũng nhỏ mà ko bao giờ thấy có đá đấm cái chi :)) (chắc đi xui ko đúng dịp).... Hostel mà 2 bạn của bạn tìm chắc là cái Little Red Dot cũng ở trên đường Lavender nhưng từ trạm đi tới đó phải quẹo tới mấy lần, đi qua mấy cái ngã tư lận, hỏi đường người xung quanh đó cũng chán. Người biết đường thì ko biết chỉ, người biết chỉ thì ko biết đường hay ko thèm chỉ, rốt cục tự mò và bám đuôi người ta đi luôn....

Nửa đêm tự nhiên nhớ Sing thiệt a....

sorryxviiky
15-02-2012, 21:29
@uttchan : hihi,mỗi người đi mỗi trải nghiệm khác nhau hen ? bạn đi với ai thế ? Mỗi ngày mình cố gắng viết 1 part là sẽ qua phần Malaysia nhanh thôi ^^.

link_scorpio
15-02-2012, 23:16
Cứ đọc bài viết của bạn là mình lại thấy bao tử réo ọp ẹp tung trời hixhix

uttchan
16-02-2012, 17:58
^^ Mình đang rất hóng hớt phần Malaysia vì tháng 4 tới mình cũng sẽ đi Sing - Malay, mà dắt bầu đoàn thê tử có cả người lớn đi nữa nên cũng hồi hộp. Còn 2 đợt trước đi Sing toàn đi với bạn ko ah ^^

sorryxviiky
16-02-2012, 18:42
https://farm8.staticflickr.com/7040/6882256441_66825d77a6_b.jpg
Cửa hàng này đẹp lắm,chuyên bán dụng cụ học tập,bút viết,bình đựng nước,túi xách...v.vvv.....mà được xếp theo màu nhìn rất bắt mắt ^^
https://farm8.staticflickr.com/7059/6885149061_4e6252ae6c_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7206/6883037641_83d712158a_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7059/6883022729_5e3155864a_z.jpg
Bánh kẹo và đồ trang trí cho ngày Tết Lunar đây.

https://farm8.staticflickr.com/7205/6885161477_0b50c8e844_z.jpg
Chicken Soup ,1 cái S$5,cũng nhiều người mua,bán trong chợ tạm.

sorryxviiky
16-02-2012, 18:45
Tại Vivo,sau khi đã mua sắm linh tinh vài thứ,mà chủ yếu là mẹ thằng Long mua,thì cả 3 quyết định vào food count ăn.
https://farm8.staticflickr.com/7065/6882361539_5c9206dcac_z.jpg
Sr ăn cái này,món Ấn.Hối hận vì đã kiu món này,huhu,cơm dở,gà cứng ngắt,cá thì tạm ổn,cái bánh mì thì hình như nó thích ăn cháy cháy vậy àh, chỉ có cái bánh zòn zòn màu vàng và nước sốt là được nhất,còn lại dzở.T_T.2 năm trước ăn món Ấn tại Malay,rất rất ngon nhá.
https://farm8.staticflickr.com/7186/6885108665_bf28259732_z.jpg
Cái này thì ngày hôm qua Sr đã chụp và nhắc tới,hôm nay được ăn rồi,keke.Tha hồ mà chọn nhá,mà đừng chọn nhiều quá,kẻo mắc lại ăn k hết ,bao nhiêu người thì chọn bấy nhiêu thoai.
https://farm8.staticflickr.com/7191/6885134907_33ef2c1312_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7202/6882380983_55f99e4d0d_z.jpg
Sentosa thì cũng vắng vẻ lắm,chưa đến nổi điều hiêu nhưng vì là ngày thường cũng không phải lễ tết gì .Người ta đang dán cái chữ Sentosa màu hồng kìa.
https://farm8.staticflickr.com/7042/6882390035_5e66e74ae7_z.jpg

sorryxviiky
16-02-2012, 18:46
https://farm8.staticflickr.com/7052/6885477745_a8acf679ec_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7040/6882406309_b7041670c1_z.jpg
Con này không có nước,năm xưa khi đi cũng chụp và leo lên miệng nó rồi,haizzz.Nhìn nó mà nhớ Viiky ghê...Kỷ niệm hồi đó 2 đứa đi cứ thấy người ta cầm quạt Sentosa quạt phẩy phẩy,hỏi người ta thì chỉ vào đó,mà trời tối,không biết cái cổng vào ở đâu,vào cái cổng người ta ra,bán đầy quà lưu niệm ở đó,nhưng 2 đứa cứ muốn có bằng được cái quạt,thế là hành trình đi kiếm cái cổng vào con sư tử bắt đầu.haizz..kể cũng lúa thiệt.Kiếm mãi mới ra được cái cổng vào,mừng hết lớn àh.
Hí hửng cầm quạt ra là cả 1 quá trình :D

Quay trở lại năm nay,vào đây quả là 1 sự vô vị...Ăn được 2 cây kem tại Stickhouse
https://farm8.staticflickr.com/7056/6885138273_42176226a6_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7198/6885473587_e5b1f0710d_z.jpg
vào cái này .
Đi được vài bước tới sau tượng sư tử biển là mẹ Long than mệt và muốn dzìa.Sr cũng không biết nói gì,đành chiều người lớn....dzìa.Chắc đây là lịch sử vào Sentosa và ra nhanh nhất.
.
.
.
.

sorryxviiky
16-02-2012, 18:47
https://farm8.staticflickr.com/7193/6885246839_a33a9e3bb5_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7204/6885219785_854b63ac44_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7200/6885221619_c4cca065f2_z.jpg
Dâu với cherrie quá đã luôn. S$4.20 250g chạy ra 1kg là 4.20x4=S$16.80 là khoảng 250k.Rẻ hay mắc ta ?????
https://farm8.staticflickr.com/7198/6885241795_f8d43d94c1_z.jpg
Mua 2,3 hũ Ya ua thế này về ăn nữa nè, 5.95S$ mà bự chà bá hoành tráng lắm,ăn 2 người no cành hok .Cũng như vinamilk,có đủ loại hương vị,nhiều hơn nữa là...có chuối,xoài,thơm,...v..v..mà nói không phải chứ chất lượng lắm.Ăn cả tuần cũng được.

sorryxviiky
16-02-2012, 18:49
https://farm8.staticflickr.com/7055/6885250125_30b98dcf49_z.jpg
Đi siêu thị xong ra mua cái này ăn,Takoyaki,có 2 loại,mực và gà,Sr thấy ngon mà sao Long bảo không nhỉ ??

https://farm8.staticflickr.com/7068/6882426799_ff55d18150_z.jpg
Trước đó còn ăn tô mì hoành thánh thế này,khoảng 3S$,ngon ngon không thể tả :p~
https://farm8.staticflickr.com/7208/6885264329_3e02f5ddd9_z.jpg
Đá bào trái cây,ngon hơn cái đá bào đậu đen và bắp gấp bội lần hôm qua tôi ăn nhiều,cái này màu sắc nó vậy thôi,chứ ăn đỡ ngán,có vị chua ngọt lẫn lộn,thú vị hơn nhiều.

Sau khi lo cái bao tử xong xuôi thì về nhà nằm chơi,tối tối ra khu gì đó Sr cũng quên rồi,vì đi theo anh của Long.Coi vài thứ đồ linh tinh,thấy cái cover Ipad đẹp quá,Viiky thích mê cho coi,mà giá cũng chua quá nên đành thôi,haizz...
https://farm8.staticflickr.com/7057/6885235537_24bf6511ff_z.jpg
Kết thúc ngày hôm nay rất sớm vì biết ngày mai còn phải xuất phát đi Mã.
Được du lịch,ăn uống mà vậy đấy.Con người mình thật kỳ lạ.Khổ thì muốn sướng,được hưởng thụ thì vẫn muốn được nhiều hơn là cùng người mình yêu hưởng thụ. Và cũng có nhiều lí do khách quan làm cuộc hành trình vô vị.Điểm lại hành trình ngày hôm nay,được ăn được uống đầy đủ thôi là cũng zui rồi nhỉ,còn đòi hỏi gì nữa...

Hết Part 3: Ngày 18 Tháng 1 Năm 2012
Hành trình 7 ngày trước Giao thừa.

PS : vào blog SrxVii để xem 1 vài hình còn thiếu sót nha : http://sorryxviiky.co.nr/

sorryxviiky
17-02-2012, 18:20
Sing - Malay Hành trình 7 ngày trước Giao thừa (Part 4)
Hành trình Singapore – Malaysia 16/01/2012 – 22/01/2012
Budget : 700S$ + 300RM
Súng ống : 1 em Nikon D90 và 1 em Canon IS85
Tình trạng : vừa trải qua 1 ca phẫu thuật
Hãng bay Jetstar giá rẻ : đi 1tr2 về 105$ kèm 20kg ký gửi.
Ngày 19/01/2012 : Malaysia thẳng tiến - Hướng dẫn đi từ Sing sang Malay bằng đường MRT

10h Sr thức dậy,dù là đi du lịch,nhưng bản tính ham ngũ vẫn cứ trỗi dậy,dẫu biết hôm nay đi Malaysia,nhưng tối qua 2 thằng vẫn thức khuya,ngủ trễ,hình như 2,3h mới ngủ.Chuẩn bị xong xuôi chắc cũng gần 11h,đoàn chúng tôi,gồm 2 thằng xuất phát lên đường qua Malay thông qua tàu điện MRT.Để đạt được bước đầu,chúng tôi phải đi tới trạm NS9 Woodlands tại phía Bắc của Malaysia.
https://farm8.staticflickr.com/7051/6890339029_38922da0af_z.jpg

sorryxviiky
18-02-2012, 14:24
Đón số 170 để đi Larkin.
Xe bus ở Malay trong như thế này đây.
Đi Malaysia 1 lần rồi,kinh nghiệm từ những bài viết đăng trên mạng là đừng mua vé ở những người kèo chài ở ngoài,mà nên mua thẳng trong Sentral,dù rằng tụi này vẫn đang đứng ngay đấy nhưng mà có 1 thằng miệng lanh lợi ,nói liên tục là " đi KL hả ? Muốn đi khi nào ,các quầy đều bán vé lúc 15h30,tao có xe ngay bây giờ nè đi hok ?" mình đang suy tính suy nghĩ sao và dịch lại cho thằng Long nghe,thế là nó chịu luôn,mua luôn chứ sao.35RM/1 mạng.Mua xong nó cho lên 1 xe,mà tờ vé ghi hãng xe hoàn toàn khác cái xe đi.
Vé đây,là của hãng Meridianholiday.
Sau đó sẽ có 1 người khác kiểm vé ,đổi lại cho mình đúng với tên hãng xe đang đi.Đấy là do mua ngoài quầy nhé,còn mua trong quầy thì cứ hãng nào lên xe hãng đấy,haizz....
Thằng cò thí cứ đứng ở xa quắt quắt ra hiệu là lên xe đó đi,thằng tài xế sau khi thấy mới kêu lên.Mình nghĩ thầm thôi kệ,lỡ rồi,hjx.
Tại Larkin Bus Sentral,và đây là bên trong chếc xe.Panda quá trời,ghế ngồi phê lắm.
Kiểu gì thì xe ở Malay cũng xịn hơn ở VN,hay là do Sr ít đi xe đò ở VN quá nhĩ.Xe đò bên đây ghế bự tổ chẳng,chắc do mấy thằng Ấn bự con.Máy lạnh thì lạnh còn hơn cả Bắc Cực,đi xe đò là phải khoác cái áo lạnh mới mong ấm ấp được.Đóng kín lại cái chỗ thoát hơi của máy lạnh mà nó vẫn cứ phà phà hơi ra.
Nhìn ra ngoài thấy 1 chiếc xe 2 tầng,xịn gúm.Xe đò ở Malay dù chạy hay dừng xe,cứ có người ở trong xe là bất máy lạnh hết ga,vãi hàng.
Dù sao đi nữa thì cũng tạm biệt Larkin Sentral.Bí bi.
Đi từ Larkin này mà về KL thì người ta nói tầm 4h tới 4h30 là tới.Lúc tụi tôi mua vé là 12h30,thằng cò nói xe đi ngay,vậy mà 1h20 xe mới xuất phát,tôi cay cú tập 1 rồi.

Xe dừng lại lần đầu tiên,tôi và thằng Long tranh thủ đi Đúp Liêu Xê.Tôi còn mua 1 chai nước và 1 khoanh khoai tây,Yummy lắm,chai nước thì có 1 đồng 2.Để tính nhẩm nhé : 5.50 + 1.20 = 6.70 x tỉ giá 6 ngàn 400 ta được 42k tiền Việt Nam.
Lại dừng thêm 1 chỗ nửa để đi Toalet tiếp.
Ở Malay mỗi trạm xừng đếu có cái xe như thế này nhé,bán đủ thứ,quá đã luôn.

Họ tuy nghèo nhưng bán hàng rất trung thực,bao nhiêu là bao nhiêu,thối tiền lại cho mình rất đàng hoàng,từng đồng từng xu luôn.Không phải chứ trái hẳn với VN,không phải nói xấu đất nước mình,tuy nhiên vẫn có 1 vài con sâu làm ...dơ nồi canh,bữa Sr đi nhà sách mua cây bút 9k,đưa 10k,không thối,đợi mình nhắc mới thối.haizz...
Mua 1 bịch bánh thế này với 1 chai nước cam,bánh nhìn vậy thôi,ăn vô ngọt ngọt cay cay,giòn rụm,ngon bá chấy bọ chét luôn,đến giờ vẫn thèm thèm khi nhìn thấy hình.
Đi đường xa quá Kitty nhỉ ?
Ăn rồi lại ngủ,ngủ rồi lại ăn,cứ tới 1 vài trạm thì xe lại dừng cho khách xuống.Đến 1 cái trạm kia,trông có vẻ là tòa nhà gì đó đẹp đẹp,bự lắm.Tôi thì đã đi dạng xe này 1 lần,nhưng mà là mua từ trong quầy và đi từ Larkin về Melaka,tôi cũng đi từ Melaka tới KL bằng xe đò,thế nhưng kỳ này khá ngộ.Kỳ trước tôi đi,xe chở thẳng tới cái bãi xe gần khách sạn mà SrxVii ở luôn (Swiss-garden), còn kỳ này thì lại không.Rồi xe tiếp tục đi tiếp,đã hơn 5h30,mà sao vẫn chưa tới KL,tôi nghĩ ngợi,rồi thấy đã đi quá xa,mới hỏi người ta,lũ tài xế thì chẳng thằng nào biết tiếng Anh,may mắn 1 người phụ nữ có học thức nói được tiếng Anh " đã đi qua KL khá xa rồi ".2 thằng hoảng quá liền xuống xe.Lũ tài xế thì cứ nói thứ tiếng Malay chẳng hiểu vào đâu được.
Được biết là đã tới Salem,trời thì đã xế chiều.Hỏi người ta bằng cách nào để quay về KL,..."Taxi"...Thế là taxi,đi đo bằng metter thì chỉ tốn có 65RM thôi,nhưng mà vì trước đó nói chuyện thì thống nhất là 70RM,thế là lại lỗ tiếp 5RM.Cay tập 2.
Trên đường quay lại KL bằng Taxi.
Mãi tới sau nay(tức là ngày hôm sau tụi tôi về lại Sing) thì mới biết cái chỗ đó là Bus Sentral,chuyên các chuyến xe đi lại giữa Sing - KL và KL - Sing . Tất nhiên vẫn có những chuyến đi những chỗ khác,như là Johor Baru.
Còn cái chỗ mà cách đây 2 năm tôi đi nó bị đập rồi,và đã được xây lại khá đẹp thằng Pudu Sentral nằm tại đường Jalan Pudu.
Tổng kết lại tôi với thằng Long đi từ Sing qua Malay hết 140RM,thật là đau lòng quá đi,nếu như bỏ qua việc đi quá lố thì chúng tôi đã tiết kiệm được 70RM và mua thêm 1 số thứ cần thiệt.Chưa kể tốn thời gian quá.

Xe taxi dừng lại ngay China Town,trước đó chú tài xế đã hướng dẫn tôi đi như thế nào để tới khu mua vé xe lửa quay về lại Singapore.Nhanh chong kiếm 1 khách sạn,ngay tại China Town,không phải bên trong chợ,mà là ở ngoài nhưng cũng ngay đó.Dragon Inn.Vào hỏi giá,75RM kèm theo 50RM tiền đặt cọc,Sr vẫn thấy giá này chưa ổn,định đi tiếp vào trong chợ,thì thằng Long đã vội nói lấy luôn,...tức ơi là tức....haizzz...du với lịch.Sau mới biết trong đó có cái China Inn cũng rẻ.
Khách sạn nằm đối diện với cái mall này.
Dragon Inn đây,75RM mà chẳng có ăn sáng xiếc gì đâu,wifi thì đang hư,được cái khoảng không hôi,nước nóng thì mấy khách sạn khác cũng có thôi.
Giấy biên nhận nà.

Tọa lạc tại tầng 7.lại số 7.
Nhìn ra đường từ tầng 7 của ks.
Số phòng 703 ( 7/3 là sinh nhật thằng Long)
Con trai thì nó vậy nà,gặp đi chung với con gái không có vậy đâu nhá,lạng quạng là bị chửi,haha.À,có cái quần chip của thằng Long nữa kìa.
Tivi và toalet thế này thôi,cũng không trông mong gì nhiều đâu,có chỗ ở là okie rồi.
Tắm rửa, rồi thằng Long đổi $ sang RM.nó đổi $50 sang RM,tôi thì chỉ có 300RM,tính đến nay thì chỉ cón 160RM,trả tiền xe rồi tiền taxi.Nghèo như con mèo,mãi về sau tôi mới quyết định đổi thêm S$50 sang tiền RM,cũng được 150RM.
Đổi tiền xong thì phải kiếm cái gì ăn thôi. Đón taxi tới khu Bukit Bintang tốn hết 20RM,lúc khuya 2 thằng đi vê vì tiết kiệm 20RM mà đi bộ khá xa,có khi còn lạc nữa chứ,không có 3G và plan trước nó vậy đó,hix.
Tại Bukit Bintang rất đông zui và nhộn nhịp,trai gái già bé lớn trẻ,tây ta ấn mã gì đều có hết.Và dĩ nhiên có 2 thằng bộ đội cụ Hồ đang lang thang,còn ai nữa không thì không biết.
Tới Bukit Bintang rồi nhanh chóng kiếm quán ăn,Sr vẫn còn nhớ tiệm Mc Donals tọa lạc ngay trung tâm Bukit Bintang.Thế là phóng vào đó với 2 cái bụng đói meo này.
Long xơi ham bu gơ,còn Sr xơi phần này,y chang cơm bồ 1 của KFC vn luôn,mà ướp gà khá ngon,phần này đặc biệt chỉ có ở Mc Donals bên Malaysia,bên Sing kiếm không thấy :-??
Rồi lượn vào Bukit Bintang Mall vài vòng,coi đồ Cotton On bên Malay,mắc y chang bên Sing,tính ra tiền Sing thì vẫn bằng giá,nên ai có ý định mua Cotton On thì cứ mua ở Sing cũng được nhá.Rồi Watson bên Malay nữa,cũng nhiêu đó đồ thôi,có khi ít hơn.Quần áo ở Malay thì hằng hà vô số kể.Đủ mọi thể loại từ mấy trăm ngàn tiền việt đến 1 triệu mấy cũng có nữa.Nhìn ghiền ơi là ghiền,mà tiền thì không có,huhu.Chẳng mua được gì cả,vì cũng 10h hơn rồi,nhiều tiệm đóng cửa,riêng khu Parkson thì vẫn mở và bán trang sức rất rất rất đẹp,Sr dự tính mai mua thì ngày mai lại quên mất,haizz.Àh quên mất,là có mua cái bao da cho Ipad 2 :).giá 80RM.sau khi trả giá từ 129RM,hjx.cảm thấy vẫn còn hố hố.chắc 60RM tới 70RM thì được giá hơn nhĩ.Còn mua trái cây ăn nữa chứ,mua 1 cây lòng mức 4,5 năm miếng gì đó giá 1,2 RM thì phải.Long nó ăn củ sắn.

Cứ lẩn thẩn loanh quoanh trong Bukit Bintang và ngố tàu vì cứ mãi kiếm đường ra,Thì thấy 1 cái shop,hồi nãy 2 thằng có vào đó ngó luôn,nhưng mà cái cửa kính bên ngoài shop đã bị ..gọi là gì nhĩ...vỡ hả ta,nhưng mà là loại kính siêu dày,nên nó như thế này này.
Mấy anh bảo vệ đang làm việc với cấp trên,ông mặc quần xà lỏn đang cầm đt ở xa xa hình như là chủ shop.
Đây là tấm hình hiếm hoi chụp được trước khi cửa kính vỡ.

Kiếm được đường ra rồi,đi bộ tới Pavilion KL chụp hình ngay cái quảng trường.
Con rồng bay lượn trên tường.
https://farm8.staticflickr.com/7054/6886163799_9fe7f03f7b_z.jpg
Khu này đang trưng bày phải nói tới 50 con gấu cũng không chừng,mỗi 1 con gấu lại được sơn và trang trí giống theo biểu tượng quốc kỳ của 1 quốc gia,Sr kiếm mãi mà không thấy gấu Việt Nam đâu cả,buồn ghê.Việt Nam cũng trong khối Asian và hay đá banh chung với Malaysia mà T_T.
Hằng hà vô số kể Gếu,duy chỉ không thí gếu Việt Lam,bõ bà thằng Malay.VN của tao đâuuuu >,<?
Superman với Batman kế nhau.
Dạo này tại KL đang rất nổi phong trào này,vẽ chân dung theo nhiều phong cách.
Khách sạn này ngay Bukit Bintang luôn,ở dưới sảnh là nhà hàng Babylon
Gặp chiếc Taxi này nè,trưng bày 1 đống toys,mà chủ yếu là trong series phim Cars.
Lại ghé vào Starbucks

sorryxviiky
18-02-2012, 14:30
Lúc này cũng khuya rồi,nhưng tại Malaysia cũng đón tết Chinese nên cũng đông đúc và nhiều du khách lắm.2 thằng quyết định đi bộ về lại China Town,1 quãng đường kinh khủng.Cũng may 2 ngày đầu tiên tại Sing tôi đã được huấn luyện đi bộ đường trường cùng với 10kg trên lưng,nên giờ đây việc này cũng tương đối dễ.Vướng bận duy nhất là vẫn còn bệnh.

Đi lạc gặp tiệm này,nhưng mà cũng chẳng vào ăn,hix...
Đang đi thì gặp con mìu,giống y mìu nhà mình,nó nắm ở gần gốc cây,đang ngũ,chụp hình cái nó nhìn mình,rất bình tĩnh.
https://farm8.staticflickr.com/7050/6886350105_b925ea74e5_z.jpg
Về đến ks là 2 thằng ngả lưng,Sr lại tắm thêm 1 lần nữa.Nhưng mà chẳng thằng nào ngủ được,ra đường thì khuya quá rồi,khu China Town này lại không mở khuya bằng khu Bukit Bintang.
Quang cảnh điều hiêu nơi trước cửa khách sạn Dragon Inn.
Lần sau mà cho Sr chọn thì sẽ ở Bukit Bintang,chơi zui hơn,khu China Town thì có nhiều người cũng nói rồi,kiểu như chợ Bến Thành,còn đối với Sr,khu Bukit Bintang như là khu sầm uất,nhiều thú vui chơi hơn.Nhắc mới nhớ,có cả 1 con đường đầy hệ thống matxa chân dành cho khách.Đủ mọi thể loại,mà tùy vào mình lựa chọn.
Trong phòng nó như thế này nè.
Trằn trọc,chơi game,nói chuyện phiếm,rồi 2 thằng ngủ.Chẳng biết ngày mai sẽ về Sing như thế nào,đi như thế nào,mấy giờ thì về,chẳng cần quan tâm nhiều lắm.Đúng là...bụi.
1 vài tổng kết,nếu ai muốn mua đồ hiệu rẻ rẻ,hãy đến Singapore,nếu ai muốn mua đồ vừa vừa (Thái lan,Trung Quốc...) hãy đến Malaysia.Và ở tại Malaysia thì cũng rất phù hợp để mua đồ nam.Nhất là đối với trai Việt thời nay.Cảm nhận thế đấy. Về đồ ăn,cứ quất đồ Trung Hoa.


PS : tóm lại là đi từ Sing sang Malay bằng xe điện MRT sẽ theo sơ đồ này :
Tại Sing tới NS9 : Woodlands -> Đón Bus 950 tại Berth 14 -> Tiếp tục đón Bus số 170 đi Larkin Sentral -> Tại Larkin Sentral vào quay mua vé đi KL hoặc các nơi khác mà bạn muốn đi như Melaka này nọ.

vào blog xem hình nhé .http://sorryxviiky.blogspot.com/

jewelry_207
14-06-2012, 16:22
Bạn ơi cho tớ hỏi bạn đi ăn những món này ở chỗ nào vậy nhỉ? Tớ đã qua Sing 2 lần, nhưng ngoài mấy món đăc sản như cua sốt tiêu với cả lẩu hải sản, cháo ếch thì tớ chả bik món nào nữa cả. Toàn ăn trong foodcourt nhưng mà ko được ngon lắm (chắc ko hợp khẩu vị).
Với cả cái FairPrice đấy là ở chỗ nào nhỉ? Bạn chỉ cho mình nhé vì mình cũng dự định đi Sing chơi vào cuối tháng 7 này.
Cám ơn bạn nhiều nhé.

sorryxviiky
21-06-2012, 16:41
Bạn ơi cho tớ hỏi bạn đi ăn những món này ở chỗ nào vậy nhỉ? Tớ đã qua Sing 2 lần, nhưng ngoài mấy món đăc sản như cua sốt tiêu với cả lẩu hải sản, cháo ếch thì tớ chả bik món nào nữa cả. Toàn ăn trong foodcourt nhưng mà ko được ngon lắm (chắc ko hợp khẩu vị).
Với cả cái FairPrice đấy là ở chỗ nào nhỉ? Bạn chỉ cho mình nhé vì mình cũng dự định đi Sing chơi vào cuối tháng 7 này.
Cám ơn bạn nhiều nhé.

Siêu thị FairPrice có ở nhiều nơi lắm, cái mình đi là ở NS14 Hougang. Sau khi ra khỏi MRT thì lên bằng Exit B sẽ gặp 1 mall nhỏ... gần gần đó có siêu thị, hỏi người ta.

Ăn thì phải chịu khó nghiên cứu thôi, đi lòng vòng, thấy thức ăn nào lạ lạ thì cứ ăn thử, mình cũng toàn ăn trong foodcourt thôi bạn àh. Thi thoảng ăn tiệm của người Hoa, nho nhỏ, chủ yếu là ăn cơm gà hay cơm thố :).