PDA

View Full Version : Lần đầu tui đến Đài Loan, 9 ngày.



nini
08-06-2017, 13:34
Lúc trước, tui thích xem fim Hàn Quốc dữ lắm vì con người hiện đại, cảnh quay đẹp lồng lộng. Ngược lại, tui ghét xem các thể loại phim Đài Loan, vì nội dung nhàm chán, suốt ngày khóc lóc sướt mướt, phim chỉ quanh co mãi mấy chuyện yêu đương lằng nhằng, cảnh quay cũng chả đẹp đẽ gì. Vậy mà cũng có ngày tui hối hả xách vali lên và đi Đài Loan, trong khi Hàn Quốc chưa đi!!!???? :T:T

https://c1.staticflickr.com/5/4239/34350681023_0d68bd8547_z.jpg

Phương châm của chuyến đi: Tới đâu được thì tới, không tới được thì thôi.
Mục tiêu chính của chuyến đi: Hiking! Hiking! Hiking!

Lịch trình 9 ngày của tui:
Ngày 1) Bay sang Taoyuan bằng Vanilla Air, 3.7 triệu vé khứ hồi (ko mắc ko rẻ).
Đi thẳng lên Alishan, bằng bus công cộng.
Tham quan loanh quanh.
Ngủ 1 đêm ở khu vực Fanlu.

Ngày 2) Đi ALishan cả ngày, bằng bus công cộng + hai cẳng.
Chiều tối đi Tainan, bằng tàu lửa.
Ngủ đêm ở Tainan.

Ngày 3) Cả ngày đi quanh Tainan, bằng bus + hai cẳng.
Ngủ đêm ở Tainan.

Ngày 4) Sáng sớm đi Hualien, bằng tàu lửa.
Trưa đến Hualien.
Chiều tối đi quanh Hualien bằng bus và hai cẳng.
Ngủ đêm ở Hualien.

Ngày 5) Đi Taroko Park cả ngày, bằng bus và hai cẳng.
Ngủ đêm ở Hualien.

Ngày 6) Đi Ruifang, bằng tàu lửa.
Trưa đến Ruifang.
Chiều tối đi quanh Juifen, bằng bus và tàu lửa.
Ngủ đêm ở Ruifang.

Ngày 7) Sáng trưa đi quanh Shifen, bằng bus và tàu lửa.
Chiều tối đi Keelung, bằng tàu lửa.
Quay về Ruifang ngủ.

Ngày 8) Sáng đi Taipei, bằng tàu lửa.
Loanh quanh Taipei, bằng bus, MRT và hai cẳng.
Ngủ 1 đêm ở Taipei.

Ngày 9) Loanh quanh ở Taipei bằng bus, MRT và "căng hải".
5h pm, lấy hành lý ra sân bay đi bằng MRT, bay về HCMC.

Tổng chi phí = Tiền visa + Tiền vé bay + Tiền ăn ở đi lại = 1.2 tr + 3.7 tr +9 tr = 14 triệu. :(:(

(còn tiếp)

nini
08-06-2017, 14:14
Vì tui là đối tượng phải xin visa đúng kiểu bài bản đầy đủ, nên tui đã nghiên cứu + hỏi han rất kĩ để chắc chắn "chăm phần chăm" chắc thắng. Mặc dù đã được khuyến cáo "bây giờ xin visa dễ lắm", nhưng tui ko cho phép mình chủ quan, phải chuẩn bị bộ hồ sơ "chuẩn ko cần chỉnh".

Tui làm ở 1 cty nhà nước nên tui lo hồ sơ cũng hơi rườm rà, như sau:
- Passport: 01 bản chính + 01 bản photo.
- 02 ảnh thẻ 4*6, nền trắng.
- Tờ khai xin cấp visa: 01 bản.
- Hợp đồng lao động: 01 bản chính + 01 bản photo + 01 bản dịch sang tiếng anh có công chứng.
- Văn bản công ty xác nhận tui đã và đang làm việc tại cty này từ hối đó đến giờ: 01 bản chính có mộc đỏ + 01 bản dịch sang tiếng anh có công chứng.
- Thẻ bảo hiểm y tế: 01 bản chính + 01 bản photo.
- Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng anh: 01 bản chính có chữ ký của sếp trực tiếp (cái này tui nhái :T )
- Sổ tiết kiệm tiền trong ngân hàng: 01 bản chính + 01 bản photo.
- Hành trình 9 ngày ở Taiwan, tui ghi rõ từng ngày, đi đâu, bằng cách nào, đến điểm nào, ngủ ở đâu: 01 bản (dài 6 trang).
- Booking vé bay khứ hồi: 01 bản.
- Booking những hostel có ghi trong bản hành trình: 01 bản.
- 50$ USD.

Nộp hồ sơ ở văn phòng trên đường Nguyễn Tri Phương, sát bên trường Hoàng Văn Thụ.
Đúng ngày đúng giờ, visa được cấp.(beer)(beer)

nini
08-06-2017, 14:44
Tui đến sân bay Taoyuan lúc 7h sáng, thủ tục này nọ xong cũng gần 8h.
Việc đầu tiên là đổi tiền USD sang TWD, mua sim 4G và thẻ Easy card.
- Sau khi lấy hành lý, đi ra khu vực chờ bên ngoài, thấy chổ nào đông đông tụm 5 tụm 7 là chổ đó bán simcard, tui mua sim loại 10 ngày = 500 TWD.
- Gần gần đó có quầy bán thẻ Easy card, tui mua 1 thẻ và nạp vào 1000 TWD = 100 TWD tiền cọc trong thẻ + 900 TWD để xài, nhiêu đây lúc về tui còn 60 TWD trong thẻ. Xài được cho tất cả các bus, tàu lửa trong cả hành trình 9 ngày của tui, kèm thêm mua đồ trong 7/11.
- Đổi USD ở sân bay lúc đó là 200 USD (loại đô cũ) = 5943 TWD, lưu ý: tờ tiền USD cũ sẽ mất phí là 30 TWD / tờ 100 USD.

https://i.imgur.com/QGQ5faLl.jpg
Nguồn hình: Google.com

Từ sân bay, tui bắt shuttle đi đến trạm HSR của Taoyuan, đi chừng 10p là tới, thẻ Easy Card dùng khai trương từ đây.
Sau đó, đi đến Chiayi bằng HSR, khoảng 10h trưa đến nơi.
https://c1.staticflickr.com/5/4226/34995565042_3579d2210c_z.jpg

Vừa bước ra khỏi trạm HSR Chiayi, thấy ngay bus số 7322 đi Alishan đang chờ sẵn, tui bước lên luôn.
Tui book phòng ở Yunhai B&B với giá 500 TWD / đêm, ở khu vực Fanlu, đúng là giá rất rất rẻ nhưng cũng có chút bất tiện, vì nó ko nằm ở khu vực trung tâm. Nhưng được cái, hostel này nằm ngay trạm bus dọc đường của tuyến 7322.
https://c1.staticflickr.com/5/4268/34774109380_9d03dc43df_z.jpg

Mặc dù ngày đầu di chuyển hơi nhiều, nhưng tui cũng check in KS đúng giờ, khoảng 12h trưa gì đó. Và bắt đầu tham quan loanh quanh.
https://c1.staticflickr.com/5/4267/34774299700_6117dbe9a3_z.jpg

nini
08-06-2017, 15:19
Tui đến đây vào cuối tháng 5, bắt đầu vô mùa mưa. Lên Alishan, cảm nhận ngay độ se lành lạnh của mây trời. Đến tối mưa rả rích, sáng hôm sau trời lại đẹp.
Đường phố rộng, vắng, chỉ toàn xe hơi, không có taxi, lâu lâu chọt vô vài chiếc xế độp.
https://c1.staticflickr.com/5/4247/34774300840_98ed138ffc_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4204/35160911855_111fc00a69_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4283/34315758324_dcccb39383_z.jpg

Bán buôn dọc đường, nhưng chừng đến tối 6h chiều là dẹp hết.
https://c1.staticflickr.com/5/4223/34995731192_0df37b4135_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4245/34774277560_09a35fb5d5_z.jpg

nini
08-06-2017, 15:24
Lúc này, bà chủ khách sạn mới gọi tui lại và giới thiệu 1 tour thuê xe riêng đi Alishan cho ngày mai: Sáng 3h sáng chở lên Alishan ngắm bình minh, đi chơi 1 vòng, đến 11h, chở đi Fenchihu chơi, đến 4h, chở mình về KS lại. Giá = 600 TWD. Tui oki.
Kèm theo, KS khuyến mãi, bác tài sẽ chở tui đi ngắm hoàng hôn, miễn phí, trong chiều nay. Tui oki ngay và rồi tui hối hận.
Bác tài chở tui đi ngắm hoàng hôn mà tui tưởng đua xe ô tô công thức 1, phòng vèo vèo qua bao nhiêu khúc cua quanh co, xe sàng qua sàng lại, lâu lâu đạp thắng, đến nơi tui muốn xỉu. Phải ngồi thở kiểu yoga 1 hồi, tui mới đủ sức lết đi chụp vài tấm.

https://c1.staticflickr.com/5/4271/34995729522_9fb2c16ff0_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4276/34774295030_bcbe2e0a70_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4286/35160894515_b6b1070503_z.jpg

Lúc đó, có 1 chiếc xe chạy đến, 1 bác ngồi trong xe ngoắc tui lại, cho tui xem bức ảnh trong điện thoại của bác ấy, và nói rằng chổ tui đang đứng đây, đợi đúng 9h tối, sẽ trông như thế này này....
https://ak8.picdn.net/shutterstock/videos/15800857/thumb/1.jpg?i10c=img.resize(height:160)
Nguồn: Google.com
9h tối sao? :help:help:help:help

Xong, bác tài nói sẽ chở đến 1 điểm khác để ngắm hoàng hôn, đẹp ko kém, tui cũng cố giằng lòng, leo lên xe, đua lạng lách thêm vài vòng, tui xây xẩm hết mặt mày, ko chịu nổi, nửa đường nói bác tài chở cho em về đi.
Từ đó đến tối, tui nằm bẹp dí trong KS, bỏ luôn tour 600 TWD ngắm sunrise đã deal với bà chủ. Ngủ 1 giấc đến 8h sáng hôm sau.

nini
09-06-2017, 11:37
Sau một đêm ngủ lại sức và ổn định tiền đình, tui thu dọn hành lý để check out, để lại hành lý trong KS và lên đường đi Alishan.
Sau một đêm mưa rả rích, sáng hôm sau trời quang mây tạnh. Tui dễ dàng bắt 1 chiếc bus 7322 đi ngang KS tui ở và đi thẳng lên Alishan.
Mặc dù bus to hơn xe con, chạy ổn và chậm hơn, nhưng cái tiền đình vẫn ko ổn cho lắm vì đường đèo quanh co, lắc trái vặn phải, tui cũng phải cầm cự dữ lắm. Chừng 10h sáng, tui đến cổng Alishan, bus đổ ngay tiệm 7/11, ngay đó là cổng vào, tui mua vé 150 TWD.
Bắt đầu hành trình hiking đầu tiên ở Taiwan.

Cổng vào
https://c1.staticflickr.com/5/4214/34350927033_fc267ecdc5_z.jpg

Tàu lửa màu đỏ huyền thoại
https://c1.staticflickr.com/5/4214/34350923643_1c1c380757_z.jpg

1 Trạm đổ bus trong Alishan quên tên, chỉ nhớ có cái đền to thật to trong đó
https://c1.staticflickr.com/5/4238/35160804165_2b65d227c7_z.jpg

1 trạm đổ khác
https://c1.staticflickr.com/5/4237/34315660054_1e54e0b98c_z.jpg

Những quầy bán hàng lưu niệm
https://c1.staticflickr.com/5/4288/34995530392_27ff500a25_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4252/34350769903_afe9c6b8b0_z.jpg

Tại mỗi trạm xe lửa/ xe bus, trong khu Alisan, đều có khu vực WC, hàng ăn uống, bán buôn hàng lưu niệm khá bài bản và đầy đủ.
Những quầy bán thực phẩm ăn nhanh
https://c1.staticflickr.com/5/4212/34350816843_f18dce1263_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4243/35160809255_a054be4572_z.jpg


Vì tui chỉ tập trung đi bus (rẻ, xài easy card, nhiều chuyến, ko lo hết vé) nên rút ra kết luận: nếu có thời gian nhiều thì đi bộ hoàn toàn trong khu Alishan (như tui, đi hết chừng 4h); nếu ko có thời gian nhiều nên đi bus di chuyển giữa các trạm và phải lưu ý thời gian. Và sau khi đã đi xong, muốn quay trở ra, tức là ra khỏi Alishan, phải lưu ý thời gian bus chuyến cuối.
Lúc gần 4 giờ chiều, tui đã đi xong, quay trở lại tiệm 7/11 ngoài cổng ban đầu, tìm bus đi Fenchihu để tham quan tiếp nhưng đã hết bus đi qua Fenchihu vào lúc đó, chỉ còn bus đi về Chiayi station thôi mà ko đi qua Fenchichu. Thế là tui đành bỏ qua làng cổ Fenchihu, đi thẳng về KS lấy hành lý, lại bắt bus đi Chiayi station.
Vì trên Alishan chỉ có xe lửa, bus công cộng và xe dịch vụ của KS, ko có taxi nên việc di chuyển giữa những khu vực xa xa nhau ko hẳn thuận tiện lắm. Về chi phí, rẻ nhất là bus, rồi đến tàu lửa, còn dịch vụ của KS thì mắc nhưng linh động theo ý mình được.
Nên, nếu đi nhóm đông, thì nên dùng dịch vụ xe của KS bạn ở cho gọn, share tiền ko mắc lắm. Còn đi nhóm ít, dưới 3 người thì ráng đu theo phương tiện công cộng.
Thêm nữa, bạn nào dễ say xe như tui, hãy tránh xa mấy chiếc xe con, (NT), ráng đu theo xe bus to hoặc tàu lửa. Nhớ nhé!

nini
09-06-2017, 11:58
Trong Alishan có gì, chỉ cần Google là ra đủ hết, thông tin + hình ảnh.
Tui góp vui mấy tấm chộp trên đường hiking.

https://c1.staticflickr.com/5/4235/34350910633_116821de0f_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4216/34350829733_2f6e5a5a12_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4232/34350729013_d06246edcb_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4197/34350834563_da1010286d_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4282/34350711383_e8322d75dc_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4270/34995669452_2ea93ac95c_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4285/34350866993_8fa0a3e8a5_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4282/34350857313_07e4a09373_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4285/35160830335_8dbc1271fb_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4218/34774038210_2b05924bb7_z.jpg

nini
09-06-2017, 12:07
https://c1.staticflickr.com/5/4236/34350876853_11dd86975b_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4259/34995531772_b13dc8580e_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4249/34350823003_abfcabba09_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4243/34315731354_d9022426d6_z.jpg

Kết thúc chuyến đi dạo trong sương khói.
Bắt 2 bus về đến trạm xe lửa Chiayi, tui bắt ngay 1 chuyến tàu đi Tainan, dùng thẻ Easy card nhanh gọn, tui ngồi đợi trong ga chừng 10p thì tàu đến rồi khởi hành.
Ăn nhẹ và nhanh ở tiệm 7/11 trong sân ga.
Chừng 7h tối, tui đã có mặt ở KS Tainan (Đài Nam).

ut_huynh
09-06-2017, 13:19
Vì tui là đối tượng phải xin visa đúng kiểu bài bản đầy đủ, nên tui đã nghiên cứu + hỏi han rất kĩ để chắc chắn "chăm phần chăm" chắc thắng. Mặc dù đã được khuyến cáo "bây giờ xin visa dễ lắm", nhưng tui ko cho phép mình chủ quan, phải chuẩn bị bộ hồ sơ "chuẩn ko cần chỉnh".

Tui làm ở 1 cty nhà nước nên tui lo hồ sơ cũng hơi rườm rà, như sau:
- Passport: 01 bản chính + 01 bản photo.
- 02 ảnh thẻ 4*6, nền trắng.
- Tờ khai xin cấp visa: 01 bản.
- Hợp đồng lao động: 01 bản chính + 01 bản photo + 01 bản dịch sang tiếng anh có công chứng.
- Văn bản công ty xác nhận tui đã và đang làm việc tại cty này từ hối đó đến giờ: 01 bản chính có mộc đỏ + 01 bản dịch sang tiếng anh có công chứng.
- Thẻ bảo hiểm y tế: 01 bản chính + 01 bản photo.
- Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng anh: 01 bản chính có chữ ký của sếp trực tiếp (cái này tui nhái :T )
- Sổ tiết kiệm tiền trong ngân hàng: 01 bản chính + 01 bản photo.
- Hành trình 9 ngày ở Taiwan, tui ghi rõ từng ngày, đi đâu, bằng cách nào, đến điểm nào, ngủ ở đâu: 01 bản (dài 6 trang).
- Booking vé bay khứ hồi: 01 bản.
- Booking những hostel có ghi trong bản hành trình: 01 bản.
- 50$ USD.

Nộp hồ sơ ở văn phòng trên đường Nguyễn Tri Phương, sát bên trường Hoàng Văn Thụ.
Đúng ngày đúng giờ, visa được cấp.(beer)(beer)

Bạn ơi, cho mình hỏi, bạn chứng minh tài chính khoảng bao nhiêu thế? Mình có tham khảo nhiều nguồn thì nghe nói là tối thiểu chứng minh 50 triệu trong tài khoản.

nini
09-06-2017, 23:42
Bạn ơi, cho mình hỏi, bạn chứng minh tài chính khoảng bao nhiêu thế? Mình có tham khảo nhiều nguồn thì nghe nói là tối thiểu chứng minh 50 triệu trong tài khoản.

Mình chứng minh số tiền trên 50 , dưới 100 nhé bạn. Lúc nộp hồ sơ, mình để ý bạn nhận hồ sơ, bạn ấy lướt qua sổ tài khoản khá nhanh, nhưng chú trọng tất cả các hồ sơ còn lại, xem kỹ.

nini
10-06-2017, 00:14
Tui đến Tainan khoảng 8h tối, lúc đầu định bụng cuốc bộ đến Hostel vì Google bảo cuốc bộ 15p thôi. Nhưng đến đó, mỏi chân quá, do đi cả ngày rồi nên bắt luôn 1 bác taxi ngay cổng ga. Chìa tờ booking có địa chỉ tiếng Tàu cho bác ấy xem, bác ấy "oki oki" ngon lành mà nhấn ga chạy hướng ngược lại, càng đi càng sai. Cũng may, tui la lên và chìa cho bác xem đường trên Google, bác lại "oki oki" và quay về đúng đường. May là em chưa đi xa quá.
Thế là rút kinh nghiệm, sim 4G rất lợi hại và đừng tin hoàn toàn vào taxi, họ ko xấu nhưng họ ko rành đường.

Tainan là 1 thành phố cổ, có rất rất nhiều công trình cổ còn lưu giữ và đang trùng tu. Tui rất thích mấy chổ như vậy. :L Đúng ra tui dành 2 ngày ở Tainan để đi cho đã, nhưng vì vụ đi Alishan cũng mất khá nhiều thời gian, nên Tainan bị hụt đi 1 ngày. Đến giờ vẫn còn tiếc vì ko đi được Tainan nhiều hơn.

1 góc đường phố ngày cuối tuần
https://c1.staticflickr.com/5/4250/35030391742_ec5f50ddf4_b.jpg

Đầu ngày hôm đó, vì đã hết tiền Đài, nên tui đi tìm chỗ để đổi USD sang. Nhưng vì hôm đó cũng là cuối tuần, ko có bank nào làm việc cả, nên tui phải vô trung tâm mua sắm Shin Kong Mitsukoshi để đổi. Họ có tính phí đổi tiền, nên với 100 USD = 2885 TWD.

Từ Shin Kong Mitsukoshi mall tui bắt bus đi thẳng đến khu Anping. Khu Anping là 1 tổ hợp nhiều công trình để tham quan, có nơi bán vé (khoảng 50 TWD/ vé), có nơi không, có luôn cả khu chợ đêm vui nhộn. Nếu đi nhanh, cũng hết 1 buổi, tui đi chậm, nên mất 1.5 buổi. Thêm nữa, bus tui đi mặc dù có điểm dừng ở trung tâm khu Anping, nhưng khu này rất đông khách tham quan, nên chưa vào được đến trong, đã kẹt xe ầm ầm, tui và nhiều người khác chọn cách đi bộ từ bên ngoài cách đó chừng chưa tới 1 km.

Chợ ẩm thực đường phố trong khu Anping
https://c1.staticflickr.com/5/4226/35065161251_d681e80cf1_b.jpg

Kẹt xe bên ngoài khu Anping
https://c1.staticflickr.com/5/4222/35030348212_a63bef009b_z.jpg

Hôm đó là ngày mùng 5/5, tết Đoan ngọ, cũng là lễ hội Thuyền rồng.
https://c1.staticflickr.com/5/4258/35195744555_4c5d120739_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4228/35155197326_944a3b58a8_z.jpg


Những chỗ tui tham quan ở Tainan: khu Anping, đường Shennong, Chihkan tower.

nini
10-06-2017, 17:38
"Pháo đài An Bình (Anping) là một công trình do người Hà Lan xây dựng từ thế kỷ 17 tại quận An Bình, Đài Nam. Pháo đài ban đầu có tên gọi là Zeelandia và được xây dựng trong khoảng thời gian trên 10 năm từ 1624 đến 1634 do công ty Verenigde Oostindische Compagnie tiến hành trong thời kỳ Hà Lan đô hộ hòn đảo.

Trong thế kỷ 17, người châu Âu đã căng buồm sang châu Á để phát triển giao thương. Đài Loan khi đó trở thành một trong những cảng trung chuyển quan trọng nhất tại Đông Á, pháo đài Zeelandia đã trở thành một trung tâm thương mại quốc tế."

Nguồn: Wikipeida.

https://c1.staticflickr.com/5/4260/34351080334_4ab1649193_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4235/34351072644_94b3839d6a_b.jpg

Người Hà Lan lựa chọn một bán đảo đất cát tại bờ biển Đài Nam là nơi xây cất pháo đài vì điều này sẽ giúp cho quân đội tại pháo đài sau này có thể tiến thẳng ra biển và được cung cấp hậu cần và tăng viện từ Jakarta nếu vị bao vây. Nhưng không may, nơi được lựa chọn không có đủ nước sạch, là thứ mà các tàu biển rất cần khi vào đất liền.

Nguồn: Wikipeida.

https://c1.staticflickr.com/5/4196/35065159781_38186ea2a0_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4251/34351067484_e849f546c8_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4274/35065160731_f5bd70c033_z.jpg


"Vào ngày 30 tháng 4 1661, Tường Trịnh Thành Công ("Quốc Tĩnh gia") của nhà Minh (1368-1644) đã bao vây pháo đài (khi ấy đang được 2000 lính Hà Lan bảo vệ) bằng 400 tàu chiến cùng 25.000 binh lính. Sau chín tháng bao vây cướp đi 1.600 lính, người Hà Lan đã đầu hàng vào ngày 1 tháng 2 năm 1662 khi họ đã chắc chắn là sẽ không có tiếp viện từ Batavia (nay là Jakarta, Java, Indonesia) và khi nước sạch đã khan hiếm.

Người Hà Lan từ bỏ pháo đài cũng như bỏ tất cả hàng hóa và tài sản lại pháo đài.
Ngày 9 tháng 2 năm 1662, chấm dứt 38 năm thuộc địa của Hà Lan tại Đài Loan"

Nguồn: Wikipedia

https://c1.staticflickr.com/5/4208/34351069644_c762fb5488_b.jpg

nini
10-06-2017, 17:56
Nhà cây Anping (tree house)
Tòa nhà cổ bằng gạch này ban đầu là nhà kho của công ty thương mại nước ngoài Tait & Company. Căn nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm và sau khi công ty chuyển đi, cây cỏ dần dần mọc lên um tùm. Người dân địa phương từng tránh xa tòa nhà này vì theo quan niệm từ thời xa xưa của người Đài Loan, các rễ trên cao của cây đa gắn liền với những năng lượng tiêu cực. Tuy nhiên, ngày nay, tòa nhà đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng.
Nguồn: Google.com

https://c1.staticflickr.com/5/4269/34351100324_2193aabf1f_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4249/34351100064_f70374bd0c_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4253/34351095784_35efb7f968_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4259/34351104284_eb0987e0fd_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4285/35030380172_a42c7d0a27_b.jpg


Chổ này bán hàng lưu niệm, rất rất nhiều món đẹp và giá cũng rất rất chát.
https://c1.staticflickr.com/5/4274/35195794255_64fe195637_z.jpg

Kiếp này xin làm người hát rong....
https://c1.staticflickr.com/5/4271/35030379392_f64d474d4e_z.jpg

nini
10-06-2017, 18:20
Chihkan tower (Xích khảm lâu)
"Xích Khảm Lâu là một trong những công trình nổi tiếng nhất Đài Nam. Còn có tên là Pháo đài Provintia. , công trình cổ này có rất nhiều tượng, ao nước và những tòa nhà với kiến trúc tuyệt đẹp trong khuôn viên.
Pháo đài được người Hà Lan xây dựng lần đầu tiên vào năm 1653 và kể từ đó, di tích này đã từng thuộc quyền sở hữu của triều Minh, triều Thanh và cả người Nhật Bản."
Nguồn: Google.com

https://c1.staticflickr.com/5/4274/35155154936_7b491177ca_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4264/35065110101_d18c67763f_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4227/34386066973_7949f70f53_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4282/34386068233_933d8b0c73_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4266/34386067603_f53869d5ff_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4281/35030336202_eb16e6ca9e_z.jpg


"Hai tòa tháp theo phong cách Trung Quốc trong khuôn viên được xây dựng trên vị trí của pháo đài ban đầu đã bị phá hủy trong một trận động đất. Khi tham quan di tích, du khách hãy để ý tìm một số móng nhà bằng gạch từ thuở ban đầu."

https://c1.staticflickr.com/5/4239/35195714295_2d433d98f5_z.jpg

Leo lên tầng hai để tham quan miếu thờ Thần Khôi Tinh. Theo truyền thuyết Trung Quốc, vị thần này là môn sinh từng thi trượt kỳ thi tuyển quan lại. Ngày nay, ngài được cho là giữ vai trò giám sát thành tích học tập và thành tựu sự nghiệp.
https://c1.staticflickr.com/5/4236/35195716945_1331396f69_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4247/35155182476_a139a086f0_z.jpg

Người ta đồn rằng giếng nước này có đường hầm bí mật nối ra pháo đài Anping, ko biết thực hư thế nào, nhưng chính phủ đã thông báo đây chỉ là cái giếng nước "phình phường". Biết đâu đấy....
https://c1.staticflickr.com/5/4264/34386101823_b3ac935f1d_z.jpg

nini
10-06-2017, 22:28
Có 1 lối bên hông dẫn vào 1 thư viện bé tý.
https://c1.staticflickr.com/5/4229/35195724785_7cb68d8d45_z.jpg

Nhiều sách cũ được trưng bày cho khách đọc và....chụp hình.
https://c1.staticflickr.com/5/4207/35155168116_2e7d2643a4_z.jpg

Không hiểu gì cả??!!
https://c1.staticflickr.com/5/4225/35155169526_57c64ea0e4_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4201/35155169916_588a36a06a_z.jpg

Đường Shennong là con đường nhỏ, giống giống như 1 con đường trong phố cổ Hội An vậy, có bán những vật lưu niệm , đồ handmade hay hay, bên ngoài con đường là khu vực chợ đêm. Con đường cũng nhỏ thôi, đi véo là hết, khá đông bạn trẻ đến đây chụp hình "so deep".
https://c1.staticflickr.com/5/4273/35030261372_68cae3e36a_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4203/34386055783_18024474a1_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4198/34386057693_bbe7612734_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4285/34351015304_be1c02252f_z.jpg

nini
18-06-2017, 12:47
Tui đón chuyến tàu sớm nhất ngày 3 đi Hualien, lúc 6h sáng, thế nên 5h đã bắt đầu đi ra ga.

Chia tay Tainan, lúc 5h 30 sáng, đường phố vắng tanh, những tòa nhà cao cao vẫn còn im ngủ.

https://c1.staticflickr.com/5/4264/35155172236_a626fbb0d3_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4231/35155171306_1e388de0f9_b.jpg

Hualien đón tui bằng 1 ngày mây phủ tầng tầng lớp lớp...

https://c1.staticflickr.com/5/4284/35225686631_cb31006520_z.jpg

Mưa lất phất bay nhưng ko sao, ăn chơi ko sợ mưa rơi.

https://c1.staticflickr.com/5/4263/35355405825_95e2520d47_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4196/34512495114_f01ec740b8_z.jpg

Ngay chỗ ga, có khá nhiều tiệm bán bánh Mochi huyền thoại, cũng có tiệm bán đắt cũng có tiệm bán ế. Tui thấy có vài tiệm, người ta kéo nhau vào mua thùng thùng, tui cùng lũ bạn chỉ vào mua lẻ vài cái bánh ăn cho biết.

Đến Hualien cũng đã 1h trưa, check in xong xuôi, tui đi bộ ra biển. Biển ở đây ko tắm được, chỉ check in cho vui thôi.

https://c1.staticflickr.com/5/4262/34545399343_6964261fa4_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4199/34968192080_a23f6d58f9_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4195/35188870322_c5fb833d6d_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4266/34512487224_a1affcca4d_z.jpg

nini
18-06-2017, 13:08
Ngay khúc ở bãi biển này, có 1 khu chợ đêm rất sầm uất. Bán hải sản rất nhiều.

https://c1.staticflickr.com/5/4232/34968160270_640145f860_z.jpg

Lần đầu thấy trái dưa to đến vậy.

https://c1.staticflickr.com/5/4196/35188859322_d42c5524ac_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4273/34512475934_4bafbfb08e_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4287/35188861182_2c322bce95_z.jpg

Đang đi thì trời mưa to như trút, đường phố chèm nhẹp, người ngợm ẩm ướt , hơi khó ở tý.
Đi hết 1 dạo, ăn mỗi chỗ 1 ít, cũng đã hết buổi tối.

nini
18-06-2017, 13:54
Sáng 7h, tui có mặt đã ga Hualien, chổ trạm xe bus đi Hualien, mua vé đi Taroko Park loại 1 day = 250 TWD.

Ở nhà, tui đã tìm hiểu về các trails trong Hualien theo link này:

http://old.taroko.gov.tw/English/?mm=3&sm=4&page=1

Cũng theo kinh nghiệm của nhiều bạn đi trước, rằng để đi hết các trail thì mất 2 ngày mới đủ. Nhưng tui ko tham vọng đi hết, nên đi theo kiểu tới đâu hay đó, có 1 ngày thôi, đi được nhiêu thì đi. Lại thêm, ngày tui đi là mùa mưa, mưa tầm tã, nên nói thiệt đi cũng hơi oải, đi 1 ngày thì được, chứ đi 2 ngày thì "hết xiết".
Ngoài ra, nếu bạn muốn đi thư thả, thì vào hẳn Taroko thuê KS ngủ luôn, có rất nhiều khách như vậy. Nhưng bị cái buổi tối ko có gì chơi, trong khi ngủ ở Hualien city thì có chợ đêm này nọ. Cách nào cũng hay.

Taroko National Park East Entrance Arch Gate

https://c1.staticflickr.com/5/4213/34545321923_9836b59269_b.jpg

Trail Baiyang Watterfalls:

https://c1.staticflickr.com/5/4246/34968153140_4018928cbb_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4196/35225650881_4f2fb86fac_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4268/34968144720_9e2f5b1ec5_z.jpg

Hsiang-Te Temple:

https://c1.staticflickr.com/5/4273/35225622521_0660f0232a_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4257/35188821552_c48eacb2ef_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4246/35315867416_7efa2416b2_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4273/34545324813_b193208743_z.jpg

Nhiều chỗ đang sửa chữa và xây mới.

https://c1.staticflickr.com/5/4195/35188823702_5db8e5d61a_z.jpg

nini
18-06-2017, 14:13
Taroko National Park Tourist Information Center

https://c1.staticflickr.com/5/4263/34968079900_5509584a90_b.jpg

Eternal Spring Shrine

https://c1.staticflickr.com/5/4213/34968076550_57a97677df_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4282/34512394594_691b04c764_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4212/34968068970_bc0facb4ae_z.jpg

Shakadang Trail

https://c1.staticflickr.com/5/4212/35315834536_aab757e088_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4197/35355293495_8a9c590911_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4231/35315832546_e91f948bb9_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4230/35315834306_469fc22130_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4276/35188780562_94fb3cb6de_o.jpg

nini
18-06-2017, 14:17
Sakadang trail (tiếp theo)

https://c1.staticflickr.com/5/4217/35315834056_561a91c8e8_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4240/35188780492_8153abf2bf_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4250/35188780162_c9e1278ee2_o.jpg


Sau 3 ngày ăn đồ Đài, tui cũng hơi ngán ngán, trời xui thế nào tui lọt vào quán của chị người Việt, với 1 menu toàn phở tái, cơm sườn với rau muống xào tỏi, thấy sao mà yêu thế (beer). Điều đáng nhớ nhất lúc ở Hualien, ko phải đi chơi hay ăn gì ngon, mà chính là cuộc gặp gỡ với các chị. Chị hỏi sao đi chơi mà đi đến chỗ này? Hualien chán òm, đi Taipei với vui chứ. Ahihi...nói chứ, đi đâu xa xa mà nghe được tiếng Việt thấy vui vui.

Kết thúc 1 ngày đỉ rã giò trong cơn mưa tầm tả.:help:help
Rút kinh nghiệm: nếu đã biết có mưa, thôi thì đi thành phố khác, chứ đi Taroko Park như vầy, ko "enjoy" được nhiều. (NT)

nini
26-06-2017, 23:40
Sáng ngày 5, tụi tui ra sân ga lúc 7h để bắt chuyến tàu đi Ruifang. Vì đây là chuyến tàu phải mua vé, lấy số ghế, nên phải đi sớm hoặc nên mua trước, không xài được Easy card như mấy chuyến kia. Nhưng tui quá chủ quan, đến lúc ra sân ga thì đã hết vé, đành đợi chuyến tiếp theo lúc 9h.:T
Mặc dù đã mua vé chuyến tiếp theo, ấy thế mà tui vẫn phải đứng, ko có ghế, vì quá đông khách đi chuyến này. Tui được dịp đứng suốt 2 tiếng trên tàu. Rút ra kết luận: đi tàu mà ngồi rất rất buồn ngủ, đứng khỏe hơn. :shrug:

11h, đến Ruifang, nắng nóng ơi là nóng.

https://c1.staticflickr.com/5/4214/35507334126_e1c13ea35c_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4234/35546296605_f9441deb50_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4281/35507333746_9db4b4bb3a_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4258/35546296955_fcd3306e01_o.jpg

Check in đâu đó xong xuôi, chừng 13h, chúng tui lên đường đi Bitou Camping trail. Thật ra hồi đầu nhắm đi Bitoujiao Lighthouse, mà nhầm nhọt bus thế nào lại lạc đến Bitou Cape park.
Dẫu sao, cũng ko uổng phí. Chổ này cũng đẹp, đi bộ sướng chân.

https://c1.staticflickr.com/5/4281/35159271210_a748ff108d_o.jpg

nini
26-06-2017, 23:54
Thấy giống đi lạc ở đâu đó...
https://c1.staticflickr.com/5/4232/35159270680_d4328400c9_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4289/35159268950_1841c2f94c_o.jpg

Hết lên lại xuống, gió mát lồng lộng....

https://c1.staticflickr.com/5/4277/35546315445_2e344dc635_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4287/35546313475_4260e26bf6_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4215/35159269340_02fcfaef2e_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4213/35159269960_e86df272d9_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4290/35546312935_2400599bef_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4241/35159268670_b818e289ef_o.jpg

nini
27-06-2017, 00:09
Đi 1 vòng Bitou hết cả buổi chiều, tụi tui đón bus về Jiufen old street. Trên đường về, đi ngang dãy nhà cũ mà ngày xưa là nơi khai thác vàng.

Đài Loan là thuộc địa của Nhật suốt 50 năm. Trong chiến tranh Thế giới thứ Hai, quân phiệt Nhật lập tại Cửu Phần một trại giam giữ tù binh thuộc các nước đồng minh (trong đó có nhiều lính Anh) và bắt họ lao động trong các mỏ vàng.

https://c1.staticflickr.com/5/4233/35546308535_c3c8e3ff7e_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4277/34704953984_299ec6a613_o.jpg

Trạm bus vintage...

https://c1.staticflickr.com/5/4254/35546307485_74d7ae0112_o.jpg

Thông tin bus rất rõ ràng...

https://c1.staticflickr.com/5/4238/35159260680_96b2518a4c_o.jpg

Bến cảng buồn tẻ

https://c1.staticflickr.com/5/4279/35546309785_15a7db3d83_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4263/35546311105_8ea36a4882_o.jpg

Đợi cũng lâu lâu, chừng 5h, tụi tui đi Jiufen old street.

nini
28-06-2017, 00:13
Cửu Phần là một làng thuộc thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc. Dưới thời nhà Thanh, làng này chỉ có chín hộ sống trên sườn núi. Vì chưa có giao thông đường bộ, nên việc mua bán, tiếp tế phẩm vật cho làng đều thông qua các ghe thuyền đường biển.

Mỗi lần dân làng muốn mua một món gì, đều đặt mua chín suất (cửu phần). Từ đó, theo thói quen, người ta gọi làng này là Cửu Phần.

https://c1.staticflickr.com/5/4214/35159259080_21e36ecbdd_o.jpg

đi ra giò để tìm ra chổ này

https://c1.staticflickr.com/5/4240/35546299385_b6119f4727_o.jpg

Năm 1893, người ta phát hiện được nhiều mỏ vàng ở vùng này. Công cuộc khai thác vàng đặc biệt phát triển dưới thời cai trị của quân phiệt Nhật (1895 - 1945), giúp Cửu Phần từ một làng nghèo nàn và lạc hậu trở thành thị trấn náo nhiệt với 4 ngàn hộ dân.

https://c1.staticflickr.com/5/4261/35507334876_337e228ef9_o.jpg

Con đường chính ở Cửu Phần có tên là Thụ Kỳ Lộ (đường thẳng đứng và gồ ghề). Con đường rất hẹp, bề ngang chỉ độ 2 mét, gồm các bậc thang toàn bằng đá gra-nit.

https://c1.staticflickr.com/5/4287/34737220183_f377608e0b_o.jpg

Sau chiến tranh Thế giới thứ Hai, việc khai thác vàng giảm dần và đến năm 1971 thì chấm dứt. Từ đó, Cửu Phần bị rơi vào quên lãng.

https://c1.staticflickr.com/5/4238/35159248510_559d9aa5ce_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4236/35416089841_14ab2de129_o.jpg

Để chống chọi với gió biển và mưa bão, nhà nào cũng xây bằng đá và gạch rất vững chắc, mái lợp hai tầng, bên trên sơn một loại dầu thảo mộc có màu đen như hắc ín, cốt để chống thấm.

Ngoài con đường thẳng đứng, còn hai con đường song song cắt ngang Thụ Kỳ Lộ. Đó là Khinh Tiên Lộ và Cổ Sơn Nhai. Trên hai con đường này có nhiều trà quán, hiệu bánh, tiệm ăn, rạp hát, nhà bảo tàng về khai thác vàng, phòng triển lãm nghệ thuật dân gian Cửu Phần, vài ngôi chùa và miếu thờ Thành hoàng.https://c1.staticflickr.com/5/4281/35159252100_270a0d2817_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4257/35159258210_7659c82248_o.jpg

Vô tình gặp "cô gái Đồ Long" đi du lịch
https://c1.staticflickr.com/5/4237/34737076993_256bee74e5_o.jpg

nini
28-06-2017, 00:22
Về ẩm thực, Cửu Phần có một thực đơn phong phú gồm nhiều đặc sản. Nhưng hấp dẫn nhất là các loại bánh chế biến từ khoai (khoai môn, khoai sọ) với hương vị rất đặc biệt, nổi tiếng khắp Đài Loan.

https://c1.staticflickr.com/5/4255/35159258440_137d70fa4e_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4216/35159257150_6d7cb8e396_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4239/34737220773_c56db2d24d_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4217/34737219673_9144a89378_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4264/35159251540_4732c1a3c6_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4232/35159257440_7a5d3175c7_o.jpg

Kết luận sau ngày 5: đậu hũ thúi thật tình rất rất thúi. :T:T

nini
28-06-2017, 23:39
Thế là hết 1/2 ngày đi vùng phía Bắc, nên tui đã có nguyên ngày sau đi phần Sifen.
Sáng sớm, cỡ 8h, tụi tui ra ga và đi thẳng đến làng mèo Hutong.

https://c1.staticflickr.com/5/4278/34704940414_400b954ce6_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4255/35546295205_fa469c85c1_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4289/35507327046_9401352ce6_o.jpg


Houtong là một thị trấn khai thác mỏ nằm trong huyện Rueifang của Đài Loan, một khu vực nổi tiếng về sự giàu có văn hóa đường sắt cũ được bảo trì tốt, với tuyến đường tàu Yilan cũ được xây dựng phục vụ vận chuyển nguồn tài nguyên từ miền bắc Đài Loan trong thời kỳ là thuộc địa của Nhật.

https://c1.staticflickr.com/5/4285/35546294795_8a22da2fbf_o.jpg



Houtong nổi tiếng là một địa điểm khai thác than lớn nhất ở Đài Loan trong những năm 1970. Trong suốt những năm thịnh vượng nhất, mỏ Houtong sản xuất đến 220.000 tấn than. Điều này thu hút rất nhiều người dân di chuyển đến Houtong để làm công và dân số thị trấn bắt đầu tăng lên khoảng 900 hộ gia đình và hơn 6.000 dân sinh sống.

https://c1.staticflickr.com/5/4289/34737075893_597c9a3201_o.jpg



Cho đến năm 1900, mỏ than bắt đầu cạn kiệt dần, ngành công nghiệp khai thác than suy giảm kéo theo tình trạng kinh tế ở Houtong rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Những người trẻ tuổi bắt đầu di chuyển đến những thành phố khác để tìm kiếm cơ hội việc làm, ngôi làng trở nên vắng vẻ và chỉ còn lại vài trăm người sinh sống.

https://c1.staticflickr.com/5/4283/35546294255_d3f4114f4b_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4283/35507324046_4dc1f9a825_o.jpg

Cho đến khoảng năm 2008, một điều bất ngờ diễn ra tại ngôi làng Houtong, khi có một người nằm trong một tổ chức tình nguyện thu gom những chú mèo bị bỏ rơi trong các khu phố để mang chúng đến một nơi có điều kiện sinh sống tốt hơn.

https://c1.staticflickr.com/5/4218/35546294985_354a341dd0_o.jpg


Ngày nay, thị trấn khai thác mỏ đổ nát trở thành ngôi nhà hạnh phúc của hơn 100 con mèo bị bỏ rơi. Vào những ngày cuối tuần, những người yêu mèo và nhiếp ảnh gia tìm đến thị trấn để vẽ lên những bức tranh sinh động về chúng.

https://c1.staticflickr.com/5/4289/35546293435_ea6c4e5ee8_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4260/35546293695_c1daaffaff_o.jpg

Nguồn tham khảo: http://news.zing.vn/ghe-tham-lang-meo-doc-dao-o-dai-loan-post326972.html

nini
28-06-2017, 23:50
Vì ghé làng mèo quá sớm, nên nhà nhà đều đang ngủ,

https://c1.staticflickr.com/5/4205/35546292725_cca54ed3cc_o.jpg

1 khu phố im lìm trong khi nắng đẹp thế này

https://c1.staticflickr.com/5/4230/35546292975_5924b27ebc_o.jpg

Mèo cũng ngủ, le hoe vài con nằm phơi nắng.

https://c1.staticflickr.com/5/4257/34704940694_be2067a144_o.jpg

Thật sự, phong cách Nhật xuất hiện ở khắp nơi

https://c1.staticflickr.com/5/4281/35546292085_b2097f4896_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4233/35507323566_52e424a22a_o.jpg

Trước khi đến Đài Loan, tui vẫn tưởng sẽ thấy đèn lồng đỏ, giấy đỏ, ty tỷ thứ đỏ vàng tràn ngập từng khu nhà.

Nhưng ko phải vậy. Tui chụp mớ hình, đem về nhà khoe, nhiều người hỏi đi Nhật hả?!

https://c1.staticflickr.com/5/4256/35546292395_15e39dcdbf_o.jpg

daisyh
30-06-2017, 07:18
Sao kỳ ta, tụi chị mua vé Alishan hết 300 tệ 1 người, lúc đó ngồi taxi tài xế dặn in lặng để mua vé người bản địa hình rẻ hơn, nhưng mà mấy ổng canh cổng lại xét hỏi rồi đồi ID ko có thế là nó la du khách mà, vé hơi đắt hihi, tụi chị nghỉ trong khu này nên ks hơi đắt.
Còn vụ từ cổng lên núi, sai lầm khi mua vé bus nội bộ khứ hồi vì đi bus đg xa vòng vèo lên xuống cứ như chơi trò cảm giác mạnh, đi bộ đg thẳng gần xìu à, cảnh đẹp nữa, lối cho người đi bộ rất ư xinh xắn. Từ cổng trào đi thẳng tí xíu là đến, lúc về chị đi bộ, người khác đi bus rốt cuộc chị đi nhanh hơn nhiều so với đi bus. Lên đó thích cảm giác đi tàu thì mua, tàu có 1 khúc chạy qua chạy lại cho du khách ngắm cảnh thôi.
Nếu muốn ngắm hoành hôn hay bình minh thì book ks trong khu này, nhưng mà sáng sớm lạnh khiếp luôn chị đi không nổi.

nini
30-06-2017, 11:40
Sao kỳ ta, tụi chị mua vé Alishan hết 300 tệ 1 người, lúc đó ngồi taxi tài xế dặn in lặng để mua vé người bản địa hình rẻ hơn, nhưng mà mấy ổng canh cổng lại xét hỏi rồi đồi ID ko có thế là nó la du khách mà, vé hơi đắt hihi, tụi chị nghỉ trong khu này nên ks hơi đắt.
Còn vụ từ cổng lên núi, sai lầm khi mua vé bus nội bộ khứ hồi vì đi bus đg xa vòng vèo lên xuống cứ như chơi trò cảm giác mạnh, đi bộ đg thẳng gần xìu à, cảnh đẹp nữa, lối cho người đi bộ rất ư xinh xắn. Từ cổng trào đi thẳng tí xíu là đến, lúc về chị đi bộ, người khác đi bus rốt cuộc chị đi nhanh hơn nhiều so với đi bus. Lên đó thích cảm giác đi tàu thì mua, tàu có 1 khúc chạy qua chạy lại cho du khách ngắm cảnh thôi.
Nếu muốn ngắm hoành hôn hay bình minh thì book ks trong khu này, nhưng mà sáng sớm lạnh khiếp luôn chị đi không nổi.


Theo http://www.ali-nsa.net/user/Article.aspx?Lang=2&SNo=03002846 này, thì cổng dành cho phương tiện công cộng , ngày thường , giá vé 150$.
Chị mua mắc hơn chắc là do đi cổng dành cho xe riêng. Em có đi bus 1 đoạn khi đi xuống, 50$/ chặng, thấy thà đi bộ cho rồi.

daisyh
30-06-2017, 14:56
Theo http://www.ali-nsa.net/user/Article.aspx?Lang=2&SNo=03002846 này, thì cổng dành cho phương tiện công cộng , ngày thường , giá vé 150$.
Chị mua mắc hơn chắc là do đi cổng dành cho xe riêng. Em có đi bus 1 đoạn khi đi xuống, 50$/ chặng, thấy thà đi bộ cho rồi.

Có lẽ vậy, do tụi chị thuê xe riêng đi lại, đi từ Sun Moon lên, phải nói là đường đẹp nhất là từ chân núi lên khoảng 30 cây số, hai bên đường hoa đào nở rộ, dọc đường có rất nhiều khu nghĩ mát bỏ không, nhà bỏ không như này nè, rất xinh và lãng mạn: có cả nhà vệ sinh sạch sẽ ,
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/taiwan%20sakura/DSC07774_zpscfwbizxz.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/taiwan%20sakura/DSC07774_zpscfwbizxz.jpg.html)
Tụi chị dừng lại vệ sinh, ngắm cảnh, nhìn xuống núi mây và mây bồng bềnh, rồi ông tài xế nói là vì sao nhiều khu nghỉ mát bỏ không mày biết sao không, do dạo gần đây có khỉ quậy phá nên chính phủ sợ nguy hiểm cho dân nên bắt các khu này đóng cửa, cũng như bảo vệ loài khỉ. Lúc đó chị nghe sao ra fu nên tưởng là hổ, chị nói với mọi người như thế, vừa nghe xong chữ hổ cả đám co giò chạy lên xe đóng cửa hối tài xế dọt ga. Đi 1 khúc ổng chỉ cho chị là, đó con khỉ này, khỉ dạn lắm nó chạy ra đường tung tăng như này. Ha ha ha.

nini
30-06-2017, 23:53
Lang thang mãi vẫn chưa đến giờ dậy của lũ mèo, nên tụi tui bèn đi thẳng đến Shifen old street. Phương tiện: tàu lửa.

Từ cuối thế kỷ 18, làng cổ Thập Phần là ngôi là nhỏ, người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Loại cây trồng chính của vùng này là cao su và bông vải. Khi than đá được phát hiện, ngươi ta cho xây dựng hệ thống đường ray để vận chuyển than đá đi các nơi khác.

https://c1.staticflickr.com/5/4261/34704939844_b4872859df_o.jpg

Chính nhờ sự phát triển của ngành khai thác than đá, sự phát triển các loại cây công nghiệp và nghệ thuật giao thương khéo léo, làng cổ Thập Phần từ xưa đã là một làng phồn thịnh, giàu có. Đời sống người dân vì thế hết sức thoải mái va sung túc.

Cuộc sống dư dả, sung túc khiến cho Thập Phần sản sinh ra rất nhiều lễ hội đặc sắc, trong đó Lễ Hội Thả Đèn Trời là một trong những truyền thống được nhiều du khách biết đến.

https://c1.staticflickr.com/5/4241/35159236620_70c6d2aaf9_o.jpg

Tương truyền trước khi thả đèn trời, nếu bạn viết lời ước nguyện của mình lên đèn trời, sau khi thả cho đèn bay lên, lời ước nguyện của bạn sẽ dễ dàng trở thành hiện thực.

https://c1.staticflickr.com/5/4241/35159239450_2cd44d3b14_o.jpg

Ý nghĩa của màu sắc đèn lồng.

https://c1.staticflickr.com/5/4261/35159239180_618e99dcdd_o.jpg

Thật ra, có rất nhiều cách để "ước nguyện " nhé

https://c1.staticflickr.com/5/4262/35159238170_ecea3989db_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4253/35507231286_a45bd5c8c8_o.jpg

Dọc theo đường ray xe lửa là hàng trăm hàng quán bán đủ thứ từ quà lưu niệm, hàng ăn và nhất là cửa hàng bán lồng đèn.

https://c1.staticflickr.com/5/4233/34704938994_6b6b4dd331_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4211/35507318656_e7514722b4_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4284/35159239830_09259d9307_o.jpg

Nghe đồn, mức sống và thu nhập của người dân nơi đây cực cao, bạn chỉ cần một tiệm nhỏ bán nước là đủ nuôi sống cả gia đình.

https://c1.staticflickr.com/5/4209/35159236350_962c3b5507_o.jpg

nini
01-07-2017, 00:27
Thật ra, lúc chưa đi, tui cứ tưởng phố cổ ở đây chắc sẽ giống kiểu các phố cổ Tàu ở Sing hay Thái hay Mã. Nhưng ko phải vậy, vì lịch sử có "dính líu" đến Nhật khá lâu nên màu sắc, trang trí ở những khu phố cổ này trông vẫn Nhật lắm, theo tui là vậy. Ít khi thấy 1 ngôi nhà có kiểu thuần "Tàu".

https://c1.staticflickr.com/5/4287/35507225596_256fcc889c_o.jpg

Thả 1 đèn trời khoảng 150$/ cái. Có người chụp hình quay phim cho luôn.

Sau đó, tui quay lại ga và đi Shifen Waterfalls. Loanh quanh khu phố cổ có taxi chở thẳng đến thác, giá 100$/ chuyến.
Lối vào thác

https://c1.staticflickr.com/5/4255/35159234300_9de6da6a68_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4280/35159234600_a9af24dc4a_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4234/35159231340_3ff6eff6f5_o.jpg

Cầu nguyện 1 tý để chuyến đi thành công mỹ mãn.

https://c1.staticflickr.com/5/4287/34737136453_a8a6a62421_o.jpg

Toàn cảnh đầu nguồn thác

https://c1.staticflickr.com/5/4284/35159229800_7cc726e105_o.jpg

Vào bên trong là khu ăn uống nghỉ chân, bán hàng lưu niệm

https://c1.staticflickr.com/5/4262/35159222730_32befd734b_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4258/35159219750_1714565527_o.jpg

1 góc nhìn thác từ trên cao

https://c1.staticflickr.com/5/4258/35546260325_302594cdef_o.jpg

Thật sự, với tui, điểm tham quan này cũng tạm được, ko đặc sắc lắm.
Đi chán chê, tui lại qiay về ga đi Pingxi street.

SevenH
01-07-2017, 19:44
Hóng típ bài của bạn.

Định quay lại Taiwan vào tháng 10, đi kĩ hơn Taipei. Mình định thuê xe 1 ngày do group mình có 5 pax, để đi Yeliu, Shifen, Jiufen. Jiufen có lẽ nên đến vào buổi tối nhỉ

nini
02-07-2017, 00:32
Hóng típ bài của bạn.

Định quay lại Taiwan vào tháng 10, đi kĩ hơn Taipei. Mình định thuê xe 1 ngày do group mình có 5 pax, để đi Yeliu, Shifen, Jiufen. Jiufen có lẽ nên đến vào buổi tối nhỉ

Chuyến này mình đi Taipei ko kĩ.
Shifen , Jiufen thì cũng đi kha khá.
Còn Yeliu lại ko đi.
Hy vọng bạn bạn tìm được thông tin có ích trong bài của mình :D

nini
02-07-2017, 00:54
Dạo 1 vòng cuối, ngắm thác Shifen lần nữa để chia tay.

https://c1.staticflickr.com/5/4230/34704897804_63194d184e_o.jpg

Ra ga đi tàu...đi Pingxi old street.

https://c1.staticflickr.com/5/4277/35507211576_e14c65411a_o.jpg

Tui thấy có mấy bạn sử dụng vé tính theo ngày, thi thoảng người đi kiểm tra vé.
Kết luận: sử dụng thẻ Easy card khỏe hơn.

Phố cổ Pingxi là 1 khu dãy nhà nhiều cửa hàng bán đồ ăn nhẹ, hàng lưu niệm, nằm gần ga Pingxi.

https://c1.staticflickr.com/5/4290/35507207966_9e7982676d_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4212/35507205356_aa358d7068_o.jpg

Mấy tạp dề làm tui nhớ đến mấy cái khăn che chân chống nắng của chị em ở Sài Gòn.

https://c1.staticflickr.com/5/4263/35507206176_78909da96e_o.jpg

Những cửa hàng có từ những năm 1930 và 1940, còn tồn tại những căn nhà bằng gỗ được xây dựng trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản.

https://c1.staticflickr.com/5/4241/35507210386_64e51cba13_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4254/35507207326_cbb5e30f2b_o.jpg

Cùng nhau bảo vệ môi trường nhé.

https://c1.staticflickr.com/5/4278/35507201586_045be7459d_o.jpg

Có 1 con suối chảy xuyên qua làng, nước vẫn trong, ko bốc mùi ;)

https://c1.staticflickr.com/5/4266/35415967461_a5bf3c988e_o.jpg

nini
02-07-2017, 01:02
Ở đây cũng có dịch vụ thả đèn lồng như ở Shifen old street.

Oh, băng rôn tiếng Việt.
https://c1.staticflickr.com/5/4207/35507208476_6ace5193f8_o.jpg

Qua mấy ngày đi Taiwan, tui phát hiện ra, người Việt ở đây nhiều lắm, nhất là những khu phố cổ như vầy. Cứ đi lơ ngơ 1 hồi kiểu gì cũng nghe "Mấy đứa đi du lịch hả?

Món ăn tui yêu thích nhất ở Taiwan

https://c1.staticflickr.com/5/4277/34737086523_073aee1df9_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4282/34737082523_2a60ccc80f_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4210/34737084463_fd683809ef_o.jpg

và đương nhiên có món này nữa.

https://c1.staticflickr.com/5/4230/35546296275_8dd18f9b94_o.jpg

Ngay ga, có 1 tấm bản đồ hướng dẫn các điểm tham quan trong khu Pingxi

https://2.bp.blogspot.com/-EtjU_Zft5Dc/VZD2CPQsNoI/AAAAAAAAEeY/BuK3HmbX0s4/s1600/Pingxi%2Bhiking%2Bmap.JPG

Lúc đầu tui cũng hăng máu lắm, tính sẽ đi mấy cái cầu, mấy cái đình. Thế mà mới leo cầu thang lên cái chùa xong, tự nhiên đuối quá, hết đi nổi, thế là thôi, stop. Ko đi dạo quanh Pingxi nữa. Cứ thấy leo cầu thang với đi lên dốc miết, tui oải rồi.
Lúc đó cũng chừng 4h chiều, tụi tui chuyển hướng đi Keelung, con đường ăn uống.

nini
06-07-2017, 00:10
Từ Pingxi old street, để đến Keelung , tui bắt 3 chuyến tàu: Pingxi - Ruifang, Ruifang- Badu, Badu-Keelung.
Vì sao? Vì ko có chuyến tàu nào đi thẳng từ Pingxi đến Keelung cả.
Tại sao ko đi bus? Vì tui quá sợ đi đường đèo đánh võng rồi bằng bus rồi, say muốn xỉu.

Trong vòng 30p, tui đã đến Keelung night market.
Bản thân Keelung cũng có nhiều điểm để tham quan lắm, vì đây là thành phố biển. Nhưng thời gian có hạn, nên tui chỉ ghé đền Điện tế (Qingan temple) và night market để ăn uống rồi về.

https://c1.staticflickr.com/5/4239/34907306433_c2aa2c3fab_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4211/34907306613_dc092c27cd_o.jpg

Đền Điện Tế đã là một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất về tôn giáo của thành phố từ năm 1875, nổi tiếng với những bức tượng đá mô tả cuộc sống dưới biển.

https://c1.staticflickr.com/5/4280/34907302573_783bc6511b_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4061/34907305753_4d5e429d0c_o.jpg

Chủ đề chạm khắc ở đây là cuộc sống của tổ tiên những người dân ở Cơ Long, do thành phố này nằm gần biển Hoa Đông ở bờ biển phía bắc của Đài Loan.

https://c1.staticflickr.com/5/4064/34907304543_fd0ee7451d_o.jpg

Vào thời nhà Thanh, về cuối thế kỷ 19, những người dân địa phương đã công đức rất nhiều cho quá trình xây dựng công trình tâm linh này. Ngôi đền được xây dần trong nhiều năm và hoàn thành vào năm 1923. Sau khi bị tàn phá trong Thế Chiến II, ngôi đền đã nhiều lần được trùng tu lại.

https://c1.staticflickr.com/5/4235/34907304193_2c21e788f8_o.jpg

Ngôi đền nằm ngay trung tâm của khu chợ đêm.

https://c1.staticflickr.com/5/4216/34907305193_14106fd0e9_o.jpg

Nguồn dữ liệu https://www.expedia.com.vn/Dianji-Temple-Taipei.d6120190.Tham-Quan-Diem-Den?rfrr=TG.Destinations.POI.Explore.1.2
Hình ảnh: tự chụp.

Chợ Keelung đa phần bán hải sản, cũng có bánh trái, thịt thà này kia, nhưng khu sầm uất nhất vẫn là hải sản. Giá nào cũng có.
Nên, từ khúc này, tui sẽ viết cảm nhận về những món ăn ko chỉ ở Keelung mà cả hành trình từ ngày đầu đến Keelung mà tui đã thử. Vì mục đích ban đầu khi đến Taiwan của tui là ĂN, ĂN và ĂN!!!!

Đầu tiên, xin tự giới thiệu, tui ko kén ăn, nên mặc dù food có dở cách mấy tui cũng nhắm mắt nuốt được. Ẩm thực Tây - Ta - Tàu - Nhật gì tui cũng ăn được hết.

1) Đậu hủ, xúc xích, khoai tây khoai lang, thịt heo, thịt gà ...chiên có ướp gia vị

https://c1.staticflickr.com/5/4258/34315569604_3e818535d9_z.jpg

Tui nhận xét: ngon!
Bạn dễ dàng nhận thấy những quầy bán món này dọc đường, nó như là fastfood vậy. Kiểu như có 1 tủ kiếng đông lạnh trước quầy, trong tủ có nhiều ngăn chứ đậu hủ/ xúc xích/ khoai/ thịt...., bạn chọn số lượng và loại, rồi chủ quầy sẽ chiên ngập dầu hết. Cái ngon ở đây là gia vị ướp, hơi hơi mặn, hơi hơi ngọt, thơm ngũ vị hương, thơm mùi rau thơm tươi bỏ vào chiên cùng. Tất cả cho vào 1 túi giấy cùng 1 cái xiên tre. Dẫu chiên ngập dầu nhưng đến lúc ăn lại ko thấy ngấy. Nếu ăn lúc trời mưa hay lúc trời se se lạnh thì thiệt là .... đã. (beer)

nini
06-07-2017, 00:55
2) Các loại cơm cuộn kiểu Hàn, Nhật

https://c1.staticflickr.com/5/4196/35155244216_f1393e3081_z.jpg

Tui nhận xét: Ngọt lừ.
Tui ăn món này ở 1 tiệm nho nhỏ, do những bà cô trông giống người Hàn đứng quầy. Cả 1 quầy to thật to, đầy các loại cơm cuộn màu sắc hấp dẫn mà ở VN tui chưa từng ăn. Tui rất thích ăn những loại cơm cuộn như vậy, kiểu Hàn /Nhật gì cũng thích. Bữa đó, mua 150$/ hộp, nhưng cái nào cũng ngọt ơi là ngọt, tui phải chấm nước tương thiệt nhiều để vừa miệng hơn. Ngọt từ cái vỏ trứng cuộn đến phần cơm. Tui ăn 1 lần đó thôi, ko ăn lại lần nào nữa nên ko biết cái này là gu của người Đài hay gu của riêng quán.


3) Bắp non nướng, chấm muối tiêu

https://c1.staticflickr.com/5/4280/35065164111_5b7026f17d_z.jpg

Tui nhận xét: bình thường, ko đặc sắc.
Bữa đó mua đâu 50$/ 10 trái. Bắp non để cả vỏ, cả râu nướng trên than. Khi ăn thì bóc vỏ và râu đi, ăn ruột thôi, nhai luôn cả hột lẫn ruột. Thơm thơm nhẹ nhàng, hơi hơi ngọt. Ăn ko khổ, khổ nhất là đoạn bóc vỏ ăn ngay cho nóng, vì nếu để quá nguội thì ăn hết thấy thơm. Món này hợp với mấy bé nhi đồng.
Thua xa món bắp nướng mỡ hành.

4) Đậu hủ thúi

https://c1.staticflickr.com/5/4270/35155207436_04de1f2b7f_z.jpg

Tương truyền vào đời Khang Hy nhà Thanh có một người tên Vương Trí Hòa đã phát minh ra đậu phụ thối. Có nhiều dị bản về nguồn gốc món ăn này.

Đậu phụ thối mềm:

Do thi trượt khoa cử và không còn lộ phí về nhà, chàng thư sinh nghèo Vương Trí Hòa phải ở lại kinh thành bán đậu phụ kiếm sống qua ngày. Một ngày kia, đậu phụ bị ế nhiều, anh đành phải cắt nhỏ đậu phụ và cho vào một cái chum ướp muối. Vài ngày sau, khi mở chum ra, anh nhận thấy đậu phụ đã hơi chuyển sang màu lục và có mùi rất hắc. Anh nếm thử thứ "đậu phụ thối xanh" đó và thấy nó ngon kinh ngạc. Anh mạnh dạn mang loại đậu hũ đặc biệt đó ra bán. Kể từ đó đậu hũ thối được lan truyền rộng rãi.

Đậu phụ thối rán:

Vào thời Khang Hy, Vương Trí Hòa là một người bán đậu phụ kiêm chăn lợn. Một ngày nọ, anh ta cho đậu phụ rán vào chum. Sau khi đã cho đủ gia vị vào chum, anh bị những con lợn làm sao lãng và quên đậy nắp, do đó vôi trắng ở trên tường đã rơi vào trong chum. Một lúc sau, khi anh ta đã xử lý xong lũ lợn thì đậu phụ rán đã chuyển hết thành đậu phụ thối rán.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%ADu_ph%E1%BB%A5_th%E1%BB%91i

https://c1.staticflickr.com/5/4281/35155176386_47b5bb4231_z.jpg

Tui nhận xét: mùi rất thúi, vị ngon dở tùy nước sốt.
Riêng món này tui ăn hai lần, ko phải vì nó ngon, mà vì nó gợi nhớ 1 tuổi thơ cứ hè về lại luyện phim Hồng Kông TVB. Lúc nhỏ, tui tò mò dữ lắm, nó thúi vậy sao người ta khoái ăn vậy? Giờ tui đã ăn rồi, vẫn ko hiểu tại sao ?!
Lần đầu nghe mùi thúi, tui tưởng quanh đây có thùng rác nào đầy chưa đổ, nhưng tìm hoài ko thấy thùng nào cả??! Bạn cũng biết rồi đó, ở Taiwan kiếm thùng rác dọc đường rất khó.
Mùi thúi lên nhanh xuống cũng nhanh, đến khi phát hiện mùi phát sinh từ đâu thì như thế này: Đậu hủ đã được chuẩn bị sẳn, đã nấu chín. Nước sốt có nhiều loại, cũng đã được nấu chín. Nước sốt có loại đơn giản (sốt cà, thêm ít vụn rau củ, chua chua mặn mặn), có loại biến tấu thêm kim chi để chua-cay-ngọt-mặn vừa ăn hơn, có loại chỉ là nước tương đen chua-ngọt -cay-mặn...Khi có khách mua, quầy hàng mới nướng lại sơ sơ miếng đậu hủ cho nóng, cái mùi thúi bốc lên lúc này. Sau đó, đặt miếng đậu vào khay giấy/ xiên que, sau đó rưới nước sốt lên, hết thúi. Nhưng ăn vào mồm thì....thúi vô cùng. Lúc này tui chợt nghĩ, tụi Tây nó ăn sầu riêng chắc cũng giống mình ăn đậu hủ thúi.

https://c1.staticflickr.com/5/4257/35159258210_7659c82248_o.jpg

Lần đầu tui ăn với nước sốt cà, thấy ko có ngon, mà rất ngán nữa.
Lần sau tui ăn với nước sốt kim chi, do 1 chị người Việt đứng quầy vẫy gọi "Thử đi em, loại này ít thúi hơn loại truyền thống đó." Đúng là ít thúi hơn và vị ngon hơn.

https://c1.staticflickr.com/5/4232/35159257440_7a5d3175c7_o.jpg

5) Mì nước kiểu Nhật

https://c1.staticflickr.com/5/4288/35155170456_e6c581986a_z.jpg

Văn hóa Nhật đúng là ảnh hưởng sâu đậm đến văn hóa Taiwan. Đi qua bao nhiêu thành phố, tui đều dễ dàng tìm rất nhiều những quán ăn từ bình dân đến hơi sang chảnh theo phong cách Nhật. Nhiều bữa ăn đồ linh tinh ở chợ đêm, thêm nhiều món dầu mỡ kiểu Trung Quốc khiến tui bắt đầu ngán, thì những tô mì nước kiểu này đúng là cứu cánh.
Tui nhận xét: rất OK, đúng điệu Nhật Bản, vị lạt nhưng đầy chất dinh dưỡng.
Trong 1 tiệm vừa phải, 1 tô khoảng 200$.

nini
06-07-2017, 14:01
6) Hủ tiếu Việt Nam

https://c1.staticflickr.com/5/4224/35225684641_40362dea8b_z.jpg

Một lần tui lọt vào 1 quán ăn thuần Việt (đã kể ở phần Hualien), giữa bao nhiêu món quen thuộc như cơm sờm, canh chua cá lóc...tui chọn ngay 1 tô hủ tiếu, để cứu vãn khẩu vị sau 5 ngày ăn toàn đồ ngoại quốc.
Không chỉ món ăn mà tất cả các gia vị như nước tương , nước mắm, tương ớt....đều là hàng VN chính hiệu được xách từ VN sang.
Nhận xét: ngon và vui.

7) Mì bò Đài Loan

https://c1.staticflickr.com/5/4263/35188779932_fce09f7705_o.jpg

Thật lạ vì tui ăn món này cũng tại quán ăn thuần Việt (đã kể trên).
Nhận xét: ngon, dễ ăn.
Nước mì có vị lai lai giữa bò kho và phở (??), thịt bò được ninh rất mềm. Có lẽ lúc đó tui ăn trong 1 quán người Việt nên tô mì rất hợp khẩu vị của tui.
Nếu có duyên còn quay lại Taiwan, tui sẽ thử ở 1 tiệm nào đó nổi tiếng để xem nó khác nhau thế nào.

8) Bingsu + chè các loại

https://c1.staticflickr.com/5/4272/35188862212_0b2dd2b7c7_z.jpg

Bingsu là món của Hàn (hình như thế), ở Sài Gòn cũng có đầy. Nhưng qua đây, những món tươi mát như này thì ko nhiều. Vì nhìn đâu cũng thấy trà sữa hết.
Nhận xét: vị "phìng phường", lượng thì rất nhiều, ăn bao no.
Những món chè, thay vì cho nước cốt dừa, thì họ lại cho sữa tươi. Nếu món nào có nước cốt dừa, thì vị nghe rất nhẹ, ko đậm và béo như mấy gánh chè ở nhà mình.

9) Trái cây tươi bọc đường

https://c1.staticflickr.com/5/4289/35188861572_39f0f5f931_z.jpg

Ngay từ đầu, đã bị hấp dẫn bởi màu sắc tươi mát của món này. Cứ nhầm tưởng với món hồ lô ngào đường huyền thoại của TVB. Nhưng ko! Món này là trái cây tươi đủ loại (cà bi, dâu tây, táo, mận...) được phủ bên ngoài 1 lớp dầy đường nóng chảy rồi đông cứng lại. Cắn 1 cái, lớp đường ngọt lừ bể ra đừng vụn, rồi tới phần trái cây chua chua. Ăn 1 lần nhớ mãi vì nó rất ...vô duyên!
Nhận xét: ngọt ko chịu nổi.

10) Mochi

https://4.bp.blogspot.com/-pIuq7SpLqx0/VdBsADENoTI/AAAAAAAAErQ/vvY9f-9XStw/s1600/Food%2Bis%2Bour%2Breligion_Shanshan%2BLam_Hualien% 2BSouth%2BTaiwan%2BTrain%2BDumplings%2BMountains%2 BHiking%2B8.JPG

Mochi bản chất có từ Nhật, nhưng Taiwan đã biến nó thành đặc sản của họ với chất lượng ko thua gì hàng Nhật.
Lúc ở Hualien, có 1 tiệm tên gì quên rôì, chỉ nhớ nó nằm ngay ga tàu lửa, có trang web là io1413.com, tiệm này bán đắt nhất, nghe đồn chỉ có ở Hualien. Chắc đúng vậy, sau này tui đi mấy chổ khác kiếm cũng ko có. Nhưng những tiệm khác làm cũng ngon mà. o8
Cái này mua về làm quà là đúng bài, ai cũng hài lòng.
Tui nhận xét: ngon ko chỗ chê.

11) Cơm nắm, kimbap hàng công nghiệp, bán trong 7/11

https://c1.staticflickr.com/5/4257/35315832756_0c914d8258_o.jpg

Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, cứ sáng ra là tui tạt vào 7/11 ăn sáng cho nhanh, gọn, rẻ, hợp khẩu vị (nếu hôm đó có ăn sáng).
Trong 7/11 hoặc Family mart bán đồ ăn nhanh chủ yếu là kimbap, cơm nắm, mì gói, mì phô mai quay lò vi sóng.... Tui gần như đã ăn hết những món ăn nhanh có trong tủ lạnh của 7/11.
Nhận xét: vị dễ ăn, chất lượng, rẻ, hình chụp bên ngoài hơi hoàng tráng so với thực tế nhưng chấp nhận được, ko sợ đau bụng.
Giá các món ăn nhanh thường giao động từ 50-80$. Nếu thêm 1 chai trà sữa 30$ nữa là đủ chất cho 1 buổi phượt.

Mỳ Ý sốt cà phủ phô mai.
Tui nhận xét: rất ngon.
https://c1.staticflickr.com/5/4330/35070437353_a1c85200a4_o.jpg

12) Mì khô

https://c1.staticflickr.com/5/4211/35159271350_8a053bba2d_o.jpg

Ban đầu vào quán kêu mì nước, nhưng hai bên ko hiểu ý nhau nên thành ra 1 dĩa mỳ khô to tổ bố được bưng ra. Ko sao! Ăn được hết!
Nhìn dĩa mì ko hấp dẫn tẹo nào, nhưng vị ko đến nổi. 100$/ dĩa, tui quất sạch.
Nói thiệt, kiểu nêm nếm của Taiwan đa phần cũng rất dễ ăn, nhưng họ ko quan trọng màu sắc như kiểu đồ ăn VN hay Thái, nên ấn tượng ban đầu cứ gọi là "nhìn thấy ngán", đến khi cho vô miệng nhai thì cũng ok.
Nhận xét: dễ ăn, bao no.

13) Bánh dứa

https://c1.staticflickr.com/5/4255/35159258440_137d70fa4e_o.jpg

Đây mới đúng là đặc sản của Taiwan. Đi đâu cũng có thể mua được, ko khó mua như bánh mochi.
Mua về làm quà cũng là món ko thể thiếu.
Tui nhận xét: ngon hết chỗ chê.

nini
09-07-2017, 01:26
14) Trứng sắt

https://c1.staticflickr.com/5/4281/35159252100_270a0d2817_o.jpg

Trứng sắt được làm từ trứng gà, trứng cút và trứng bồ câu. Đầu tiên, trứng được hầm trong 3 giờ với xì dầu và các loại gia vị cần thiết khác. Sau đó, trứng sẽ được sấy khô, rồi tiếp tục chu trình hầm và sấy như vậy liên tục trong một tuần cho đến khi chuyển sang màu nâu sậm hoặc đen.

Tui nhận xét: rất ngon!

Trong các khu ẩm thực đường phố, rất dễ dàng tìm thấy những cửa hàng bán trứng sắt. Cá nhân tui thấy trứng gà ko ngon bằng trứng cút. Tui thích ăn loại trứng cút có tẩm thêm gia vị như ớt, chua, ngọt..... Khoảng 3 vị khác nhau, rất hợp để thâm nhi với bia (beer) Nếu mua về làm quà, nên mua loại 1 bịch to trong có 3 bịch nhỏ, mỗi bịch nhỏ là 1 vị. Hình như 150$/ bịch.

15) Trứng cá đối

https://c1.staticflickr.com/5/4208/35159251000_742eef8e2d_o.jpg

Trứng cá đối " là buồng trứng của cá cái cá đối , sử dụng cách chế biến truyền thống lấy buồng trứng ra và cột dây ướp muối , cán dẹp , phơi nắng rồi mới đóng gói bán ra , quá trình chế biến cần hơn 40 công đoạn mới trở thành những miếng trứng cá đối mềm dẻo thơm ngon .

Nên đây ko phải là món ăn đường phố, mà nó là 1 dạng quà đặc sản để mua đem về.
Hoặc mua 1 miếng trứng cá nguyên vẹn, hoặc mua 1 hủ đã chế biến có thể dùng ngay.

Theo chị bán hàng, trứng cá chế biến sẵn nay rất hợp để nấu với mì Ý. Tui cũng đã thử rồi, rất hợp vị, có đều trứng cá này hơi mặn nên khi nêm với thức ăn phải canh cho kỹ.
Tui nhận xét: Rất được và tiện sử dụng.


16) Sinh tố ổi xá lị

https://c1.staticflickr.com/5/4280/35159250510_486e6d3a3e_o.jpg

Món này ko có gì ghê gớm hết, nhưng trong số hiếm hoi ít ỏi quầy bán sinh tố, thì sinh tố ổi xá lị rất hợp để bạn giải khát với vị rất ngon và mùi cũng rất rất thơm.
Tui nhận xét: vị ngon, mùi siêu thơm, nhưng uống xong bị đầy bụng.

17) Trà sữa

https://c1.staticflickr.com/5/4230/35546296275_8dd18f9b94_o.jpg

Đương nhiên phải có món này!
Tui nhận xét: Phải uống!

Ở VN tui rất hiếm khi uống trà sữa , trừ khi bị ép uống. :help Và tui vẫn còn ám ảnh lần đầu uống trà sữa trân châu hồi cách đây 10 năm, trà thì dở thêm trân châu nghe toàn mùi nhựa, kinh khủng! Mà khi đó tụi bạn khen lấy khen để! Tui ko thể uống được món này, mãi đến khi Trà sữa Tiên Hưởng có hàng loạt chi nhánh ở Sài Gòn, lại bị ép vô uống, tui uống 1 lần đó thấy cũng được được, mùi thơm và trân châu ko nghe mùi nhựa.

Khi qua Taiwan, tui ko định bụng uống nhiều món này, nên cả chuyến tui uống được 3 lần. Lần nào cũng thấy ngon, hợp khẩu vị, trân châu hay thạch hay plan gì cũng ok hết, ko nghe mùi "độc hại" (beer). Tiệm nào cũng ok! Có đều uống 1 ly như này xong là no cả buổi, bụng ko còn chổ để chứa món khác.

Trong 7/11, có bán mấy loại trà sữa trong chai thế này, khoảng 30$-50$/ chai, nhiều vị, cái nào cũng ngon, mua về làm quà cho tụi nhỏ rất hợp có đều xách hơi nặng tay.

https://c1.staticflickr.com/5/4257/35070434983_8101dd0a2a_z.jpg

18) Rau củ, thịt thà lăn bột chiên xù

https://c1.staticflickr.com/5/4233/34704938994_3b4baebeec_z.jpg

Lọt vào khu phố cổ kiểu gì cũng có món này, nào đậu cove, khoai lang, khoai môn, cá, nghẹ, nấm..... tất thẩy đều chiên xù giòn tan.
Tui nhận xét: ăn vui miệng, vị ko đặc sắc lắm.

nini
09-07-2017, 22:21
19) Xúc xích thịt lợn nướng

https://c1.staticflickr.com/5/4282/34737082523_2a60ccc80f_o.jpg

Tui nhận xét: Tuyệt hảo!!!!!

Bản thân thịt heo trong xúc xích này đã rất rất ngon rồi, khi nướng trên than hồng thì mùi ko thể chê được, màu lại càng đẹp.

Có nhiều phần top đi cùng như: kim chi (chua cay), mù tạt (cay), rau húng quế (thơm), tỏi (thơm)..... Cái nào cũng ngon.:L:L

Món này ko thể mua về làm quà được, rất tiếc! Nhưng có 1 dạng sản phẩm từ thịt heo với vị ngon cũng tương tự như vậy, mà chuyên dùng để làm quà mang về, gọi là NHỤC CAN, tức thịt heo khô.

Nhục can (肉乾, Bakkwa, pòu qián) là một món thịt sấy khô ở dạng lát mỏng có vị ngọt và mặn trong ẩm thực Trung Quốc, gần giống như món khô bò. Thông thường nhục can được làm từ thịt heo nhưng cũng có thể làm từ thịt bò, thịt gà hay hải sản. Nhục can được cho là bắt nguồn từ một phương pháp tồn trữ thịt sử dụng ở Trung Hoa cổ đại mà đến nay vẫn còn được dùng trong các cộng đồng người Phúc Kiến.

https://media.therakyatpost.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/1503-01.jpg

Theo tuyền thống, nhục can được chế biến từ những phần thịt chưa dùng hết trong các yến tiệc hay lễ hội. Chúng được tẩm ướp bằng đường và muối sau đó trữ lạnh dùng dần. Cụ thể những phần thịt dùng chế biến nhục can được loại bỏ phần mỡ, xắt lát ướp rồi xông khói. Sau đó chúng được cắt thành từng miếng nhỏ để trữ dùng dần.

https://blog.omy.sg/andrew/files/2015/02/12471506-07_01_2011.jpg

Nguồn: trang Wikipedia.

Món này dễ tìm, khu du lịch nào cũng bán. Họ bán theo bịch khoảng 100gr - 200 gr, nhiều vị khác nhau, tùy giá, khoảng 200$-400$/ bịch. Tui mua món này về, ai cũng thích, rất hợp để nhâm nhi với beer.

20) Gà lạnh

https://c1.staticflickr.com/5/4034/34907299163_7119f02efe_o.jpg

Đây là món thập cẩm các loại rau củ luộc, thịt gà luộc và trộn với gia vị (gồm tỏi, tiêu, hành, nước sốt chế biến riêng).
Họ bán trên 1 xe nhỏ, ở lề đường.

https://c1.staticflickr.com/5/4144/34875604354_6bb576421a_o.jpg

Bạn thích ăn món gì, thì cứ bỏ vào cái khay, xong cân kí tính tiền. Sau đó chủ quán để trộn tại chổ với nước sốt. Vị nó....mặn mặn, lợ lợ, dầu dầu, ngấy ngấy.
Tui nhận xét: ko thích 1 chút nào!

21) Vịt tiềm thuốc bắc


https://c1.staticflickr.com/5/4077/34875601444_1f1ee7e702_o.jpg

Ban đầu ko nghĩ sẽ ăn món này, nhưng vì đi chơi giữa trưa nắng mấy ngày liền, đầu óc say nắng, nên tui tìm 1 bát vịt tiềm thuốc bắc để tẩm bổ, lấy sức đi tiếp.
Món này ko có gì phải giới thiệu nhỉ. So với những tô vịt tiềm đúng bài thì những chén vịt tiềm bé bé thế này ở khu chợ đêm khá khiêm tốn. 1 chén bé bé khoảng 5 miếng thịt vịt, thịt được ninh rất rất mềm, nước vẫn đảm bảo đầy đủ chất.
Tui nhận xét: ok!
Giá hình như 100$/ chén.

nini
15-07-2017, 11:18
22) Các loại bánh Tây ở Tapei Main station


Qua mấy ngày lang thang các tỉnh ăn những món truyền thống của Taiwan, khi đến Taipei bằng MRT, ấn tượng ngay lần đầu là đây là 1 thiên đường ăn uống đa phong cách dưới lòng đất. Tây ta đủ cả, giá cả cũng rất rất oki.

https://c1.staticflickr.com/5/4257/35070435103_2ea9c4e44e_o.jpg

Tui nhận xét: hầu hết các loại bánh (từ bột mì) của Taiwan đều ko ngọt quá, ngọt vừa phải và mùi rất thơm.

Tui là dân nghiện bột mì, nên lọt vô Main station là đúng sở trường, mua cả lố các loại bánh mang đi thưởng thức dần. Hầu hết, các tiệm bán đồ ăn trong Taipei Maintion kiểu take away.
Nếu chịu khó đi xa thêm 1 khoảng đến khu mua sắm lớn hơn như Shin Kong Mitsukoshi sẽ tới thiên đường ăn uống sang chảnh.

23) Trái cây ngâm chua ngọt


https://c1.staticflickr.com/5/4326/35070436863_3c1e0b1c9b_o.jpg

Quả này như quả mận, ngâm với đường + muối + gừng.
Tui nhận xét: được được, ko ngon lắm.
100$/ bịch chừng 10 trái.

24) Bánh ú

Lúc tui đi Taiwan cũng là đợt tết Đoan ngọ. Bên họ gọi là Lễ Thuyền rồng, mùng 5/5 âm lịch. Bên mình ăn bánh tro thì bên họ ăn bánh ú, vỏ nếp trộn đậu đen + nhân đậu thịt heo, nấm....

https://c1.staticflickr.com/5/4304/35070436123_b2601c9d7d_z.jpg

Tui nhận xét: ngon!

Tìm hiểu thêm về bánh ú Taiwan, xem thêm link này nhé: http://blog.rti.org.tw/blog/vietnam/2010/06/15/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%AB%AF%E5%8D%88%E5%90%83%E7%B 2%BD%E5%AD%90no%CC%81i-chuye%CC%A3n-doan-ngo%CC%A3-an-ba%CC%81nh-u%CC%81-%C6%A1%CC%89-da%CC%80i-loan/

25) Chén cơm gạo nếp Đài Nam (Tainan rice cake bowl).

https://c1.staticflickr.com/5/4255/35070436373_4972d64e0d_z.jpg

Đây là món ăn truyền thống của người Đài Nam. Gạo dẻo nấu nhừ đến nỗi như cháo siêu đặc, bên trong chén có phần nhân gồm thịt heo, nấm. Vị nó mặn, béo. Ở các phố chợ đêm ko thấy món này, vào chợ hoặc food cort truyền thống thì sẽ có.
Tui nhận xét: Khá ngấy vì quá béo.

26) Há cảo chiên

https://www.phunuvagiadinh.vn/uploads/n_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_ 1.jpg

Tui nhận xét: rất rất ngon. Chiên nhưng ko ngán.
Bán đầy ở các khu chợ dọc đường.

27) Trứng hàu

https://c1.staticflickr.com/5/4303/35070435943_dc49deffd1_z.jpg

Một món ăn được kết hợp hương vị từ biển của hàu, vị béo từ trứng gà và một chút tinh bột khoai mì. Nguyên liệu chính của món ăn này là hàu tươi. Hàu sau khi được làm sạch được thái nhỏ và tẩm thêm tinh bột khoai tây và khoai mì. Trứng gà được đánh cho tan đều và trộn thêm một số loại rau cải đã được xắt nhuyễn. Sau đó trộn hỗn hợp này với hàu đã được tẩm và chiên trong chảo nhỏ với ngọn lửa lớn, trứng được tráng đều khắp chảo tạo thành một bánh tròn hơi dày.

Tui nhận xét: Ngon, nhưng tùy tiệm.

nini
16-07-2017, 00:26
Taipei đón tui bằng 1 ngày mưa gió bão bùng.

https://c1.staticflickr.com/5/4210/35070437483_9d4f7cb144_o.jpg

Dạo quanh Taipei với cây dù trên tay, ngắm đường phố bì bõm nước, người người lội nước, giao thông đình trệ, bỗng thấy nhớ Sài Gòn rồi.

Lúc này, tiền Đài trong túi đã hết, tui vào Bank of Taiwan đổi tiền, lúc đó 100USD=2975 TWD.

Ban đầu kế hoạch sẽ đi Dương Minh Sơn, nhưng thời tiết chán thế này, đành ghé chỗ nào trú mưa được như National Palace Museum chẳng hạn.
Từ trạm MRT mới lò mặt lên mặt đất đã thấy 1 bus đậu sẵn ngay trạm, trên nóc xe có hàng chữ National Palace Museum chớp chớp, tui phóng lên luôn, ko nhớ nổi xe số mấy.

Viện bảo tàng bên ngoài nhìn cực kỳ ảm đạm.
https://c1.staticflickr.com/5/4306/35894169116_01b3af2fef_o.jpg

Nhưng không, bên trong phải xếp hàng dài.
https://c1.staticflickr.com/5/4327/35764797582_903feb83e8_o.jpg

Dù có mưa gió, khách đến tham quan ở đây cứ đông ơi là vui.

https://c1.staticflickr.com/5/4289/35894170736_309aab894e_b.jpg

Vị trí của Viện bảo tàng ở trên núi, nên nhìn xa xa 1 tý đã thấy mây bay lững lờ, thích thật ý!

https://c1.staticflickr.com/5/4295/35802882581_06d24db0a2_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4292/35894167446_cdb47db936_o.jpg

Mặc dù mưa gió ầm ầm, nhưng hôm đó thế nào mà Viện bảo tàng này lại xả cổng, tức là vào miễn phí. Chứ ngày thường hình như 250$ vé thì phải.

Bảo tàng Cung điện Quốc gia được thành lập như là một phần của Bảo tàng Cung điện Bắc Kinh trong Tử Cấm Thành vào ngày 10 tháng 10 năm 1925, ngay sau khi vua Phổ Nghi, hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc bị Quân phiệt Phùng Ngọc Tường trục xuất khỏi Tử Cấm Thành. Các bài viết trong bảo tàng bao gồm các vật có giá trị của gia đình Hoàng gia trước đây.

https://c1.staticflickr.com/5/4329/35802882431_656d6ca50b_o.jpg

Trước khi vào xem các báu vật, khách tham quan phải gửi hết đồ cá nhân trong 1 cái hộc tủ, chỉ được cầm tay các đồ vật thôi, còn túi xách + thức ăn + thức uống + dù....phải cất hết vào tủ.

https://c1.staticflickr.com/5/4307/35802882731_3a7225fe0f_o.jpg

Gặp cái tủ này, tui mới lộ nguyên hình 1 con nhà quê. Cách sử dụng cái tủ thế này: bỏ 1 đồng xu 10 vào cái khe bên trong tủ, cất đồ vào tủ, đóng lại, rút chìa khóa. Khi mở tủ lại, đồng xu sẽ rơi ra , vẫn trong cái khay của cái khe đó, mình lấy lại đồng xu 10 đó. Chỉ vậy thôi, mà lúc đầu tui ko chịu bỏ đồng xu vào (mặc dù đã được người ta hướng dẫn) mà cứ xoay xoay cái chìa nên bị cấn ,tủ ko đóng. Đến khi hiểu được thì thấy hơi quê quê :T.

nini
16-07-2017, 00:56
Chính phủ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ lâu đã cho rằng, bộ sưu tập là tài sản bị cắp và nó là tài sản hợp pháp của Trung Quốc.

https://c1.staticflickr.com/5/4266/35900401636_1b4a97af44_z.jpg

Tuy nhiên, Đài Loan đã bảo vệ bộ sưu tập này như là một hành động cần thiết để bảo vệ các hiện vật này trước sự hủy diệt, đặc biệt là trong thời gian Cách mạng văn hóa.

https://c1.staticflickr.com/5/4254/35764796932_fb866a82d8_o.jpg

Tuy nhiên, mối quan hệ liên quan đến kho báu này đã ấm lên trong những năm gần đây và Bảo tàng Cung điện Bắc Kinh đã đồng ý để cho Bảo tàng Cung điện Quốc gia mượn các di vật triển lãm từ năm 2009.

Người phụ trách Bảo tàng Cung điện đã nói rằng, các hiện vật ở cả bảo tàng đại lục và Đài Loan đều là "Di sản văn hóa của Trung Quốc đồng sở hữu bởi những người hai bên eo biển Đài Loan".

https://c1.staticflickr.com/5/4321/35894166786_45c5fa92c1_z.jpg

Bắp cải bằng ngọc phỉ thúy trong mộ Từ Hy Thái hậu. Tui khoái cái này, nó bé tý thôi, nhỏ bằng 2 ngón tay, nhưng nét trạm khắc siêu chi tiết, nhìn kĩ thấy 2 con cào cào đang đứng trên đó nữa.

https://c1.staticflickr.com/5/4326/35894166356_bc6cb45719_o.jpg

Tại sao miếng bắp cải này lại là báu vật?
Thứ nhất: nó đẹp.
Thứ hai: nó có ý nghĩa về cuộc sống. Rằng hồi đó, khi chưa có miếng bắp cải này, những viên ngọc đẹp để đáng giá đem ra chạm khắc thì phải đẹp đúng chuẩn: đồng màu và nguyên vẹn. Nhưng miếng ngọc phỉ thúy này lại ko đồng màu, trên xanh dưới trắng, lại có vết nứt nữa, nên bị oánh giá là hàng "phình phường", ko ai chịu bỏ công để khắc cái gì trên miếng phỉ thúy ko chuẩn như vậy, nhưng lại có 1 ông được xem là bậc thầy, ổng lựa góc lựa kiểu, vết nứt thì biến thành những gợn vân. Sau 1 thời gian mài dũa, 1 miếng ngọc được xem là hàng kém chất lượng trở thành 1 báu vật chuẩn ko cần chỉnh. Bà Từ Hy thích nó lắm.
Và bài học rút ra: Muốn đẹp thì phải chỉnh sửa! (NT)

Cái này là bộ tách bằng gỗ, có thể xếp chồng thành tháp , do Tây "dược" tặng thời nhà Thanh, thế kỷ 17.
https://c1.staticflickr.com/5/4289/35894170106_e96a8700f7_o.jpg

Những bộ sưu tập bằng vàng và đính đá quý
https://c1.staticflickr.com/5/4318/35764795932_079567261f_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4324/35764796312_2d2abf769c_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4311/35764795532_a41a246855_o.jpg

nini
16-07-2017, 01:34
Những bộ ấm tách thời nhà Minh

https://c1.staticflickr.com/5/4237/35894165786_c3e10c6b10_z.jpg

Và vô vàng thứ đẹp đẽ khác, nhưng tối quá nên khó chụp lại được. Dòng người xếp hàng để xem cũng dài.

https://c1.staticflickr.com/5/4287/35894170356_a40b4f0faf_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4207/35894167086_c8d7e8698c_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4291/35894167576_ef471f1279_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4236/35802883221_51faa9e00e_o.jpg

Cái tủ bé tý dễ thương này, đựng được bao nhiêu thứ nhỉ?

https://c1.staticflickr.com/5/4255/35802883561_dcc909241f_o.jpg

Lại 1 miếng ngọc được khắc cực kì tinh xảo. Cái này mô tả 1 cảnh thiên đường, sản phẩm từ thời Minh.

https://c1.staticflickr.com/5/4320/35764794492_488796edab_z.jpg

Hết khu vực bảo vật, đến khu vực trưng bày những tài liệu như bản đồ, tranh ảnh xưa. Đi hết cũng mất ít nhất 4h.

Quay trở ra trời cũng đã bớt mưa, đi dạo khu vườn bên hông của bảo tàng, sefie 1 cái.

https://c1.staticflickr.com/5/4209/35070436653_a5aa19a38a_o.jpg

nini
21-07-2017, 23:58
Đã đến Taipei, thì phải ghé Tower 101, chẳng để làm gì cả, chỉ để check in thôi.

https://c1.staticflickr.com/5/4259/35070437513_f14207d033_z.jpg

Nghe đồn Dim Sum ở 101 ngon dữ lắm, nó nằm ngay tầng trệt của tòa nhà, đã đến rồi nên tui cũng ráng bon chen vào xem, té ra là phải xếp hàng mua vé, rồi lại xếp hàng chờ đến phiên, hàng nào hàng nấy dài dằng dặc, nên thôi bỏ qua. Lại thêm đã đến 101 phải leo lên tầng cao nhất ngắm toàn cảnh Taipie, mà nghĩ lại, mưa thế này có leo lên thì ngắm chả thấy gì, thôi đứng dưới check in cho nhàn nhã.

https://c1.staticflickr.com/5/4289/35070437683_615f032caf_o.jpg

Ra ngoài đi dạo, có 1 nhóm người thuộc Pháp luân công đang ngồi thiền ngay trước sảnh của 101. Chợt nhớ, cả 9 ngày qua, gần đi đâu tui cũng thấy nhóm người Pháp luân công đang trình bày, giới thiệu gì đó, họ rất lịch sự và nhẹ nhàng, đa phần là người lớn tuổi, tui ko hiểu họ viết gì và nói gì, chỉ cảm nhận rằng họ đang thuyết phục người qua đường hay tin vào những gì họ đang làm.

https://c1.staticflickr.com/5/4234/35070435303_46666214d2_o.jpg

Với thời gian ít ỏi còn lại, tui chọn tham quan Bopiliao Historical Block (Khu nhà gạch đỏ Bopiliao/ Vạn hoa Đài Bắc).

Khu nhà gạch đỏ này nằm gần chùa Long Sơn, ngoài cái tên Bopiliao Historical Block nó còn được gọi là Bopiliao Old Street.
Được xem là 1 trong những nơi tham quan thú vị nhất Taipei nhưng tui lại thấy có vẻ rất ít ai biết đến nó hoặc cho rằng nó chẳng có gì đáng xem.

https://c1.staticflickr.com/5/4309/35955606815_3c93c2e3f9_o.jpg

Với tui là khác, nó rất rất đáng xem.
Khu phố này có từ thời nhà Thanh (1644-1911), sau đó trải qua thời Nhật đô hộ (1945-1949), sau đó nữa là chiến tranh thế giới thứ 2 và còn tồn tại đến ngày nay.

https://c1.staticflickr.com/5/4323/35914557056_51d7dc929b_o.jpg

Ban đầu nó là khu nhà ở, xây kiểu của người Hoa, qua thời gian biến đổi, sau năm 1945 nó được sửa sang lại để thành 1 trường học cho mấy bé.

https://c1.staticflickr.com/5/4292/35566940940_1432d6bcfc_o.jpg

Trong suốt từ năm 1999 đến 2009, chính phủ Đài Loan đã cho sửa lại khu nhà, biến nó thành Trung tâm văn hóa và di sản Đài Bắc, có mời mấy họa sĩ nổi tiếng về để vẽ trang trí trên đường. Cho nên, bây giờ có khá nhiều bức ảnh đẹp được vẽ tay, nhiều bạn trẻ kéo đến đây chụp hình " so deep".

https://c1.staticflickr.com/5/4297/35955606285_4ca70c8224_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4300/35914555426_4fce8243e5_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4309/35115674064_2dc7774952_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4327/35914556266_6e18fe25e8_o.jpg

nini
22-07-2017, 00:46
Con đường này có 2 mặt, mặt trước để trống chỉ có mấy bức vẽ trên tường.

https://c1.staticflickr.com/5/4321/35914556026_6ee0ef0e98_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4298/35914557836_2d49c2474a_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4302/35914558036_d756061010_o.jpg

Còn mặt sau là của Trung tâm văn hóa và di sản Đài Bắc. Ở mặt sau , có nhiều thứ hay ho hơn. Trung tâm này chia khu nhà ra làm 3 phần triễn lãm: 1 phần kể về lịch sử, đời sống xưa kia của khu nhà, 1 phần kể về nền giáo dục của Đài Bắc vào những năm hồi đó, phần cuối cùng kể về y học.

https://c1.staticflickr.com/5/4293/35955606675_3369e3e042_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4292/35566941060_bced50b0dd_o.jpg

Phần 1: kể về lịch sử , đời sống của khu nhà trước kia. Như là gạch được xây là loại gạch gì, kiến trúc ra sao. Đến đây, bạn sẽ được mời xem phim tư liệu, tiếng Tàu thôi, ko có tiếng Anh, tui ko hiểu gì hết.

https://c1.staticflickr.com/5/4320/35914555766_f96f4e05f0_o.jpg

Phần 2: kể về nền giáo dục đáng trân trọng.

Mô hình phòng chơi game trí tuệ kiểu xưa.
https://c1.staticflickr.com/5/4330/35115673574_e79d2e5268_o.jpg

Mô hình lớp học, làm nhớ đến lớp 1 của mình ngày xưa, bàn ghế cũng tý ty vậy đó.
https://c1.staticflickr.com/5/4330/35115670914_2bf71e060d_o.jpg

Triễn lãm rất có tâm nhé, hộc bàn ngày xưa có đủ đồ chơi của bé.
https://c1.staticflickr.com/5/4291/35115668424_b8cbc9b8bb_o.jpg

Câu chuyện thi cử thuở xa xưa ...cỡ Khổng Tử.
https://c1.staticflickr.com/5/4292/35115666334_b62a4ab873_o.jpg

quangninhgsm
22-07-2017, 12:47
nếu ở hà nội visa xin rất dễ, nếu hộ chiếu có 1 dấu đi phượt nước khác thì càng dễ, nếu ở ngoài tỉnh thì hồ sơ chuẩn bị phải chuẩn chỉ nhé ko cũng tạch, vi ngoài tỉnh bị liệt vào danh sách đen, cái quan trọng xin visa phải khớp nhé
ví dụ lịch trình đi đâu ở đài loan, hồ sơ ngày đi ngày về có khớp với vé máy bay hay ko, nếu nó nghi ngờ nó alo hỏi mà ú ớ trả lời thiếu hoặc sai thì tạch
đài loan nghèo nàn mình cũng ko muốn đi (china thích hơn) quan điểm riêng về mình

my-luck
23-07-2017, 12:14
đài loan nghèo nàn mình cũng ko muốn đi (china thích hơn) quan điểm riêng về mình

ĐL mà nghèo nàn á hahaha.. Vậy bạn nên đi để biết nó giàu như thế nào. Với lại người ĐL khác hẳn dân TQ đại lục nhé

http://taiwantoday.tw/news.php?unit=2,6,10,15,18&post=112498

thanh_cars
24-07-2017, 10:51
Vợ mình vừa đi về (nó rủ mình đi nhưng mình không thích, sợ bay qua Hải nam bị Tàu nó bắn:D). Nói chung là một chuyến đi thú vị với đồ ăn ngon, con người thân thiện, cảnh vật nên thơ hữu tình, taxi toàn xe xịn, các showroom xe thì tuềnh toàng thua hẳn Việt nam ta. Hơn hẳn đi Trung Của khoản không khí dễ chịu trong lành

nini
25-07-2017, 21:59
Đi hết phần trưng bày về giáo dục, đến phần trưng bày về nền y tế hơi xưa xưa. Chỗ này trưng bày theo kiểu để giáo dục trẻ em xem và học tập, chứ ko hẳn để khách du lịch xem, nên có rất nhiều thứ tương tác để tụi nhỏ tha hồ táy máy. Bỗng chợt nghĩ, mấy cái hay hay này sao bên mình ko nghĩ ra nhỉ?

Tranh minh họa về việc vệ sinh răng miệng của sĩ tử ngày xưa.
https://c1.staticflickr.com/5/4325/35955606985_28236b6e74_o.jpg

Danh sách các bác sĩ nổi tiếng của Taiwan.
https://c1.staticflickr.com/5/4323/35146193113_d3dc51e67c_o.jpg

Và cách để trẻ em (người xem) hiểu thêm về từng nhân vật.
https://c1.staticflickr.com/5/4329/35146194343_f1867e4257_o.jpg

Selfie 1 tấm tại căn phòng mô phỏng phòng khám của 1 bác sĩ đã góp nhiều công sức cho sức khỏe của người Taiwan.
https://c1.staticflickr.com/5/4325/35115673034_37aa0a38bd_o.jpg

Selfie 1 tấm trước khi chia tay Taipei, ra sân bay Taoyuan, trở về thành phố Hồ Chí Minh thân êu!
https://c1.staticflickr.com/5/4317/35115667494_6ff61c2588_o.jpg

Khi nào có vé rẻ, sẽ quay lại đi cho bằng hết!

(BB)(BB)(BB)(BB)(BB)

traiheogiong
27-07-2017, 17:33
Chào bạn, nếu được bạn cho mình xin lịch trình của bạn để tham khảo nhé. Cám ơn bạn nhiều.
Mail mình: [email protected].