PDA

View Full Version : Đà Nẵng+Hà Nội - Tuyển xế đi Cực Tây, Apachai 27/4 - 1/5



electron
13-02-2012, 19:57
( tạm thời mình chỉ tuyển xế cứng thôi nhé )

CHINH PHỤC CỰC TÂY VIỆT NAM – APACHAI

Ngã 3 VIỆT NAM, LÀO, TRUNG QUỐC

(22’26 vĩ độ Bắc và 103 độ’01 kinh độ Đông)



LỊCH TRÌNH CHUNG CHO CẢ ĐOÀN ( 27/4 - 1/5 )

1. Tối 27/04/2012

Hà Nội - Điện Biên Phủ: 474km (Ô tô)

Gửi xe máy lên ô tô Xuất phát 7h tối tại Bến Mỹ Đình đi xe khách giường nằm đi Điện Biên

2. Ngày thứ nhất : 28/04/2012

8h sáng đến ban chỉ huy biên phòng Điện Biên đường Mường Thanh xin giấy phép lên A Pa Chải. Ăn sáng, mua xăng, buộc đồ, chuẩn bị các thứ cần thiết.
10h xuất phát (xe máy) - Điện Biên Phủ - Mường Chà (50km)
11h Ăn trưa tại Mường Chà
lên đường đi Mường Chà - Mường Nhé (160km) ( nếu có sức thì đi thẳng lên Apachai luôn ), tùy vào tình hình lúc đó.

( lưu ý : Đoạn đường từ Mường Nhé – Apachai rất khó đi, phải vượt nhiều suối )

Mường Chà – Si Sa Phìn (45km) - Chà Cang (23km)– Mường Nhé( 80km) 5 ăn tối và ngủ lại Mường Nhé

3. Ngày thứ 2 : 29/04/2012

- Mường Nhé – A Pa Chải (Đồn biên phòng 317) 60km

- (Mường Nhé–18km, ngã 3 Chung Chải–rẽ trái qua cầu 12km, Leng Su Sìn–9km, ngã 3–rẽ trái 9km, Tả Kho Khử–5km, đồn 317)

Sáng 6h xuất phát mang theo đồ ăn đã chuẩn bị cho bữa trưa đến Đồn Biên Phòng 317
Khoảng 9h vào đồn biên phòng xuất trình giấy tờ, nhờ người dẫn đường lên Cột mốc số 0

12h đến Cột mốc số 0 - Ăn trưa nghỉ ngơi chụp ảnh
13h leo xuống (ngã 3 biên giới - khoảng 15km cả đi lên lẫn xuống trong ngày đường rừng già, đồi tranh.)
tối ngủ nhờ lại tại đồn biên phòng, giao lưu vs các chú bộ đội

4. Ngày thứ 3: 30/04/2012

- Apachai chạy thẳng vìa lại ĐBP (12 tiếng)

- 6h tối gửi xe, lên oto về lại HN ( có thời gian thì đi quanh quanh Điện Biên Phủ )

5. Ngày thứ 4 : 01/05/2012

(loanh quanh dạo phố Hà Nội – đi thành Cổ Loa, chùa Dâu – Bắc Ninh ).



Lịch cho những ai đi xe máy. ( Thích chinh phục đèo Pha Đin ( 1 trong tứ đại đỉnh đèo + ngắm cảnh đi trên đường )

Lưu ý phải có sức khỏe. ( vì trong 1 ngày sẽ chạy 480km – đường đèo Tây Bắc )

- 4h sang ngày 27/4 : Hà Nội – Hòa Bình – Mộc Châu ( 5 tiếng ) – ăn trưa , nghỉ ngơi tại Mộc Châu. ( Sơn La ), có thể đi chụp hình tầm 30p ở vườn mận, nông trường J – 180km

- 12h – Xuất phát đi Điện Biên ( cố gắng vượt Đèo Pha Đin trước khi trời tối ) – ( Mộc Châu tới đèo Pha Đin là 190km )

- Nghỉ chơi, ngắm cảnh, chụp hình ở Pha Đin 1 tiếng đồng hồ.

- Về Điện Biên ( 100km ). – ngủ tối tại Điện Biên.

- Sáng sớm 6h dậy, đi dạo, ăn sang ở Điện Biên, thăm quan các di tích lịch sử tham quan đồi A1, hầm Đờ cát. 8h sáng hội quân với đoàn đi oto lên tại Ban Chỉ Huy Bộ đội Biên Phòng.

- Các ngày còn lại đi chung với đoàn.



Kinh phí tạm tính : ( Xuất phát từ Hà Nội )

- Xe khách : 800k/người ( giá ngày thường là 700k, nhưng đi dịp tết, nên phòng ). ( cả đi và về )

- Xe máy : 250k/xe/ng ( 500k/xe/2nggiá ngày thường là 400k, nhưng đi dịp tết, nên phòng ). ( cả đi và về )

- Xăng : 200k/xe/người

- Ăn ngủ : 700k/4 ngày 3 đêm ( nếu chúng ta cố gắng để ngủ ở Apachai thì tiền dư sẽ dung cho mua đồ lien hoan với các anh lính bộ đội tại đây ).

- Quỹ chung : 150k ( bao gồm bảo hiểm du lịch + đồ y tế + sửa xe … )

- Tổng chung : 2tr1/người

( Ai đi xe máy từ Hà Nội lên thì chia đôi tiền xe ra)

Kinh phí trên là chưa bao gồm tiền thuê xe 5 ngày 4 đêm để đi, và chi phí ăn ở tại Hà Nội nhé.







ĐÀ NẴNG :

Hiếu – 0905.258.459 ( lead)
Khuyên – 0987.8765.63
Út – 0905.95.85.75
A.Cường – 0935.152.252
Hạnh – 0977.137070

HÀ NỘI :

A.Chí : 0904.384020
Hà : 0977.809012
A.Thái : 0988865434 ( tư vấn )

HẢI PHÒNG :

Nguyệt Anh : 0914.546748 ( tư vấn )
A.Hoàng : 0984.850339

HCM :

1. Vy : 0936.232 454

linhloc
13-02-2012, 22:51
Mình k đăng kí nhưng có chút việc nhờ bạn.
Mình muốn gửi cho mấy a bộ đội 1 chút quà nhỏ.
Bạn giúp mình được không?
Mình vừa về từ Apachai Tết âm.
Có 1 số vấn đề mình có thể tư vấn cho bạn.
Đi Apachai bây giờ có lẽ không cần xin giấy phép đâu.
Nếu cẩn thận các bạn có thể xin giấy giới thiệu đi công tác ở một cơ quan nào đó.
Lên đồn Apachai bây giờ các bạn phải nộp mỗi người 200k cho ăn 3 bữa : tối, sáng và trưa.
Và tùy theo lượng người thì có 1-2 người dẫn đường(400k/1 người dẫn). Đoàn mình 21 cần 2 người dẫn.
Thức ăn trên đó phải nói là kinh khủng. Các bạn chuẩn bị thêm đồ ăn. Khi leo mang thêm cốc thìa nhựa.
Tránh như bọn mình phải ăn bốc và bẻ cành cây làm đũa
Đoạn đường từ Điện Biên đi Mường Chà : đẹp , đi Mường Nhé : hơi xấu thôi chứ không xấu lắm đâu. Chạy trong một ngày tốt. Mỗi tội hôm trước các bạn chạy căng quá hôm sau khó đi.

Lantrailt
13-02-2012, 23:26
Mình k đăng kí nhưng có chút việc nhờ bạn.
Mình muốn gửi cho mấy a bộ đội 1 chút quà nhỏ.
Bạn giúp mình được không?
Mình vừa về từ Apachai Tết âm.
Có 1 số vấn đề mình có thể tư vấn cho bạn.
Đi Apachai bây giờ có lẽ không cần xin giấy phép đâu.
Nếu cẩn thận các bạn có thể xin giấy giới thiệu đi công tác ở một cơ quan nào đó.
Lên đồn Apachai bây giờ các bạn phải nộp mỗi người 200k cho ăn 3 bữa : tối, sáng và trưa.
Và tùy theo lượng người thì có 1-2 người dẫn đường(400k/1 người dẫn). Đoàn mình 21 cần 2 người dẫn.
Thức ăn trên đó phải nói là kinh khủng. Các bạn chuẩn bị thêm đồ ăn. Khi leo mang thêm cốc thìa nhựa.
Tránh như bọn mình phải ăn bốc và bẻ cành cây làm đũa
Đoạn đường từ Điện Biên đi Mường Chà : đẹp , đi Mường Nhé : hơi xấu thôi chứ không xấu lắm đâu. Chạy trong một ngày tốt. Mỗi tội hôm trước các bạn chạy căng quá hôm sau khó đi.

Em úi, chị thấy bảo Si Sa Phìn - Mường Nhé đang làm đường nên đường khó đi (nếu dính trời mưa) và mất thời gian thông đường.
Nếu các bạn cẩn thận, nhờ người quen xin giấy phép trc đi, để khi lên tới ĐB thì xuất phát đi Mường Nhé luôn cho kịp.
Với gần 300km đường đèo núi, 10h mới xuất phát, gặp đoạn khó đi, thông đường, sẽ rất lỡ lộ trình!
Đợt các bạn đi vào dịp cao điểm, nên mang thêm thức ăn để ăn phụ cùng với cơm của đồn (nếu báo cơm ở đồn), kẻo đông người, lạc mất thức ăn, lại không có gì ăn đâu!

Đợt mình đi, chạy xe máy từ HN- Trung Hà - Bắc Yên - Sơn La - Pha Đin - ĐB. Đường đi rất đẹp, phóng tít, ít xe tải (nhưng vẫn có nhiều đoạn CA bắn tốc độ). Đường QL6 nhiều xe khách lớn, xe tải nên đi lại cũng phải hết sức cẩn thận, an toàn bạn nhé!

electron
14-02-2012, 08:36
Mình k đăng kí nhưng có chút việc nhờ bạn.
Mình muốn gửi cho mấy a bộ đội 1 chút quà nhỏ.
Bạn giúp mình được không?
Mình vừa về từ Apachai Tết âm.
Có 1 số vấn đề mình có thể tư vấn cho bạn.
Đi Apachai bây giờ có lẽ không cần xin giấy phép đâu.
Nếu cẩn thận các bạn có thể xin giấy giới thiệu đi công tác ở một cơ quan nào đó.
Lên đồn Apachai bây giờ các bạn phải nộp mỗi người 200k cho ăn 3 bữa : tối, sáng và trưa.
Và tùy theo lượng người thì có 1-2 người dẫn đường(400k/1 người dẫn). Đoàn mình 21 cần 2 người dẫn.
Thức ăn trên đó phải nói là kinh khủng. Các bạn chuẩn bị thêm đồ ăn. Khi leo mang thêm cốc thìa nhựa.
Tránh như bọn mình phải ăn bốc và bẻ cành cây làm đũa
Đoạn đường từ Điện Biên đi Mường Chà : đẹp , đi Mường Nhé : hơi xấu thôi chứ không xấu lắm đâu. Chạy trong một ngày tốt. Mỗi tội hôm trước các bạn chạy căng quá hôm sau khó đi.

Mình rất vui và sẵn sàng.
Tối 26/4 đoàn ĐN mình ra Hà Nội, nhưng hơi trễ tầm 22h mới xuống mb, vì thế nếu bạn có gửi gì, có thể gửi ở số 101 Láng Hạ cho ( A.Chí : 0904.384020,
A.Thái : 0988865434 ( tư vấn ) ) nhé, 2 anh này cũng ở phượt.com cả. gửi khi nào cũng được, ko cần phải tối 26/4

Dracula83
14-02-2012, 11:13
Mình cho bạn số anh Hà( Đồn biên phòng 317) :0985735299 để bạn liên hệ trực tiếp lên trên đấy.
Anh Hà là người lo đón mọi người và làm thủ tục ( thu chứng minh thư, lo bữa ăn trưa cho mọi người khi keo mốc)
Ko biết bạn tham khảo giá gửi xe của nhà xe nào chứ đợt tết mình đi xe Năm Oanh là 350k/xe ( nhà xe Năm Oang sdt anh Nam : 0912027179 ). Nhà xe này nếu bạn đặt trước họ sẽ cho bạn chọn ghế và giữ ghế cho bạn (chứ ko phải lo đến sau nằm cuối xe)
Sáng hôm đầu tiên bạn có thể lên chơi chỗ tượng đài điện biên xong rồi chạy thẳng đến Si Pha Phìn ăn trưa tại quán Loan Câu ( Mình đi đợt tết âm suất đồng hạng là 50k/ người).Ngay qua Siphaphin tẹo có chốt công an nhé( Các bạn đi nhớ cầm theo đầy đủ giấy tờ để lúc các anh ấy có hỏi đỡ bị phạt) Sau đó có thể chạy thẳng vào Apachai ăn tối ngủ đồn biên phòng 317. Có mỗi đoạn từ Chà Cang vào đến Mương nhé là hơi xấu thôi ( cỡ 60km-70km)
Ở Mường nhé nếu phải ngủ lại các bạn có thể ngủ ở Nhà nghỉ Bưu Điện cùng chỗ với bưu điện huyện Mường nhé chỗ này mới xây xong nói chung phòng ốc cũng ổn có nóng lanh nhé ( Đi qua cây xăng mường nhé tẹo thôi ). Ăn tối tại quán đối diện bên đường luôn giá cả cũng hợp lý

lethanh0901
14-02-2012, 11:13
Tiếc vì ko tuyển ôm...cứng :)

Lim
14-02-2012, 11:17
Đoàn mình cũng đi Cực Tây tết Dương vừa rồi, bạn không cần phải xin giấy phép ở Điện Biên nữa, nên gọi cho anh trưởng đồn 317 trước để đặt chỗ ăn ngủ và người dẫn đường. Bọn mình ăn ngủ tại 317 là 150k/người. Bạn nên chuẩn bị nhiều đồ ăn cho cả đoàn khi tới 317 và leo cột mốc, đúng là không dễ gì ăn ngon và no được ở 317 :D
Bọn mình từng bị bể cung và chạy rất cực, chúc các bạn có một chuyến đi thật thú vị :D

Hoang Vp
14-02-2012, 13:03
Có 1 số vấn đề mình có thể tư vấn cho bạn.
Đi Apachai bây giờ có lẽ không cần xin giấy phép đâu.
Nếu cẩn thận các bạn có thể xin giấy giới thiệu đi công tác ở một cơ quan nào đó.
Lên đồn Apachai bây giờ các bạn phải nộp mỗi người 200k cho ăn 3 bữa : tối, sáng và trưa.
Và tùy theo lượng người thì có 1-2 người dẫn đường(400k/1 người dẫn). Đoàn mình 21 cần 2 người dẫn.
Thức ăn trên đó phải nói là kinh khủng. Các bạn chuẩn bị thêm đồ ăn. Khi leo mang thêm cốc thìa nhựa.
Tránh như bọn mình phải ăn bốc và bẻ cành cây làm đũa
Đoạn đường từ Điện Biên đi Mường Chà : đẹp , đi Mường Nhé : hơi xấu thôi chứ không xấu lắm đâu. Chạy trong một ngày tốt. Mỗi tội hôm trước các bạn chạy căng quá hôm sau khó đi.
Hey, chắc bạn Hiếu ko nhớ mình, nhưng mình ở đoàn HN cùng Krông Masu đi Cực Đông với đoàn ĐN tết Dương đây
Ngoài những gì Linh đã chia sẻ, mình cũng có 1 số kinh nghiệm trao đổi với bạn
Quãng đường ĐB- APC là 280km, ko nhất thiết phải đi thành 2 ngày. Chỉ có đoạn Chà Cang- Mường Nhé đường xấu (nói là xấu vì đường đất đỏ BỤI KINH KHỦNG) nhưng vẫn có thể chạy đều tay 40km/h. Từ Mường Nhé đi APC đường đẹp, KO HỀ PHẢI VƯỢT SUỐI có 1 đoạn cách đồn tầm 4km thì có khoảng 1km đường đất bụi thôi- ko vấn đề gì)
Sau đoạn đường xấu đó các bạn để ý cột mốc APC 5km (or 6km gì đó), qua cột mốc này là sắp đến đồn 317. Đường lên đồn đường đất nhỏ nằm bên phải, có 1 tấm biển chỉ dẫn ở góc đường nhưng nếu ko để ý rất dễ đi quá.
hôm tết ÂL mình đi hết khoảng 9h. Chơi ở tượng đài chiến thắng ĐB 20p (ko chơi các điểm khác), gần 10h xuất phát thì tối tầm 19h-19h30 các bạn đã có mặt ở đồn 317 rồi. Với sức chạy như các bạn hôm đi từ ĐN- Tuy Hòa thì chạy ĐB- APC chắc ko khó.
Nên đổ xăng 3 lần (chưa hết nhưng vẫn phải đổ):
1: Đổ đầy từ Điện Biên
2: Đổ ở Si Pa Phìn (qua xã Ma Thì Hồ có cây xăng bên trái) hoặc qua hẳn Si Pa Phìn cũng có 1 cây
3: Đổ ở Mường Nhé (bắt buộc vì ngày mai phải quay ra)

anacodam
14-02-2012, 13:28
Trong khi bạn electron tư vấn cho đoàn của chị Linh đi cực Đông thì ở chiều ngược lại, chị Linh lại tư vấn cho đoàn của bạn electron đi cực Tây ^^ Thấy trên phượt có nhiều cái hay, vui và tiện ích ghê ;)) Hi vọng sẽ sớm có dịp được anh Hoàng Vp, chị Linh tư vấn cho em chuyến đi cực Bắc. 30/4 năm nay chắc nằm nhà đắp chăn rồi T__T

electron
14-02-2012, 13:42
Trong khi bạn electron tư vấn cho đoàn của chị Linh đi cực Đông thì ở chiều ngược lại, chị Linh lại tư vấn cho đoàn của bạn electron đi cực Tây ^^ Thấy trên phượt có nhiều cái hay, vui và tiện ích ghê ;)) Hi vọng sẽ sớm có dịp được anh Hoàng Vp, chị Linh tư vấn cho em chuyến đi cực Bắc. 30/4 năm nay chắc nằm nhà đắp chăn rồi T__T

Cực Bắc nếu setup tháng 11 thì cho đoàn Đà Nẵng em bám càng với nhé ... vì Cực Bắc đi tháng 11 mới đẹp nhỉ.


Hey, chắc bạn Hiếu ko nhớ mình, nhưng mình ở đoàn HN cùng Krông Masu đi Cực Đông với đoàn ĐN tết Dương đây
Ngoài những gì Linh đã chia sẻ, mình cũng có 1 số kinh nghiệm trao đổi với bạn
Quãng đường ĐB- APC là 280km, ko nhất thiết phải đi thành 2 ngày. Chỉ có đoạn Chà Cang- Mường Nhé đường xấu (nói là xấu vì đường đất đỏ BỤI KINH KHỦNG) nhưng vẫn có thể chạy đều tay 40km/h. Từ Mường Nhé đi APC đường đẹp, KO HỀ PHẢI VƯỢT SUỐI có 1 đoạn cách đồn tầm 4km thì có khoảng 1km đường đất bụi thôi- ko vấn đề gì)
Sau đoạn đường xấu đó các bạn để ý cột mốc APC 5km (or 6km gì đó), qua cột mốc này là sắp đến đồn 317. Đường lên đồn đường đất nhỏ nằm bên phải, có 1 tấm biển chỉ dẫn ở góc đường nhưng nếu ko để ý rất dễ đi quá.
hôm tết ÂL mình đi hết khoảng 9h. Chơi ở tượng đài chiến thắng ĐB 20p (ko chơi các điểm khác), gần 10h xuất phát thì tối tầm 19h-19h30 các bạn đã có mặt ở đồn 317 rồi. Với sức chạy như các bạn hôm đi từ ĐN- Tuy Hòa thì chạy ĐB- APC chắc ko khó.
Nên đổ xăng 3 lần (chưa hết nhưng vẫn phải đổ):
1: Đổ đầy từ Điện Biên
2: Đổ ở Si Pa Phìn (qua xã Ma Thì Hồ có cây xăng bên trái) hoặc qua hẳn Si Pa Phìn cũng có 1 cây
3: Đổ ở Mường Nhé (bắt buộc vì ngày mai phải quay ra)

Em nhớ anh HoangVP mà, viết bài ở ttvnol khá hay, cho em xin cái Y!M hay Skype để em xin mấy cái ảnh gốc chụp tập thể ở Cực Đông để rửa nhé.
Cung Tây Bắc này em nghe các nhà khác đi về bảo khó đi, với tụi em ở trong ra, sợ chưa quen đường lắm, nên e lên lịch thế, chứ thật ra cũng muốn ở lại Điện Biên thêm tí nữa, để đi các chỗ tham quan ở Điện Biên.

Cám ơn mọi người đã tư vấn nhé, em sẽ note hết lại ...

linhloc
14-02-2012, 13:46
Trong khi bạn electron tư vấn cho đoàn của chị Linh đi cực Đông thì ở chiều ngược lại, chị Linh lại tư vấn cho đoàn của bạn electron đi cực Tây ^^ Thấy trên phượt có nhiều cái hay, vui và tiện ích ghê ;)) Hi vọng sẽ sớm có dịp được anh Hoàng Vp, chị Linh tư vấn cho em chuyến đi cực Bắc. 30/4 năm nay chắc nằm nhà đắp chăn rồi T__T
C cũng chưa đi Cực Bắc cơ e ah.
Đang định lập cung đi Cực Bắc đợt 30-4 đây.
Nhưng thấy có đoàn đi Cực Đông thì join luôn, vì bạn bè mình trong đoàn đó rất nhiều.
Đi cùng người quen rất vui

anacodam
14-02-2012, 13:50
Chắc là anh lớn tuổi hơn em đấy vì cả chị Linh lẫn anh Hoàng đều lớn tuổi hơn em mà ^^

Nói thật là em cũng chẳng biết :D. Chuyến cực Tây là lần đầu tiên em đi phượt ở ngoài Bắc ^^ Em cũng nghe hầu hết mọi người bảo đi cực Bắc vào khoảng tháng 10-11 là đẹp nhất. Còn tại sao đẹp em cũng chịu, hihi. Rất vui nếu được nhập đoàn chung với anh :P

Dịp 30/4 năm nay tính đến thời điểm này sơ sơ chỉ mới trên Phượt thôi mà đã có 3 đoàn đi cực Đông, 1 đoàn đi cực Tây và 1 đoàn đi cực Nam rồi. Chưa thấy đoàn nào lập topic đi cực Bắc cả nhỉ :D

linhloc
14-02-2012, 14:34
Nói thật là em cũng chẳng biết :D. Chuyến cực Tây là lần đầu tiên em đi phượt ở ngoài Bắc ^^ Em cũng nghe hầu hết mọi người bảo đi cực Bắc vào khoảng tháng 10-11 là đẹp nhất. Còn tại sao đẹp em cũng chịu, hihi. Rất vui nếu được nhập đoàn chung với anh :P

Dịp 30/4 năm nay tính đến thời điểm này sơ sơ chỉ mới trên Phượt thôi mà đã có 3 đoàn đi cực Đông, 1 đoàn đi cực Tây và 1 đoàn đi cực Nam rồi. Chưa thấy đoàn nào lập topic đi cực Bắc cả nhỉ :D

Cực Bắc vào mùa đó là mùa hoa tam giác mạch nở đầy trên cánh đồng.
Nếu e thấy cánh đồng hoa cải Mộc Chấu vừa rồi đẹp thì hoa tam giác mạch cũng không kém.

hoaiviet
14-02-2012, 16:42
APACHAI giờ làm dịch vụ hết roài bạn ạ, không cần xin giấy phép ! 200k/1 người ( ăn uống + ngủ nghỉ 1 ngày), 400 1 porter dẫn đường ! Chúc đoàn thượng lộ bình an !

Hoang Vp
15-02-2012, 00:16
Em nhớ anh HoangVP mà, viết bài ở ttvnol khá hay, cho em xin cái Y!M hay Skype để em xin mấy cái ảnh gốc chụp tập thể ở Cực Đông để rửa nhé.
Cung Tây Bắc này em nghe các nhà khác đi về bảo khó đi, với tụi em ở trong ra, sợ chưa quen đường lắm, nên e lên lịch thế, chứ thật ra cũng muốn ở lại Điện Biên thêm tí nữa, để đi các chỗ tham quan ở Điện Biên.

Cám ơn mọi người đã tư vấn nhé, em sẽ note hết lại ...

Mình có gửi link down ảnh cực Đông cho bạn Hưng Rèo rồi, nhưg tiện hơn thì bạn có thể down ở đây:
http://www.mediafire.com/?tvm5f4n742v9s85
http://www.mediafire.com/?i1q2ksfx48zwzrr
Có clip quay đoạn Hát quốc ca thì mình chưa up đc, lúc nào rảnh up đc mình sẽ cập nhật link cho các bạn trong đó luôn

chot_nho
15-02-2012, 08:36
Cho em đặt gạch tạm xuất xế..

Dracula83
15-02-2012, 11:46
APACHAI giờ làm dịch vụ hết roài bạn ạ, không cần xin giấy phép ! 200k/1 người ( ăn uống + ngủ nghỉ 1 ngày), 400 1 porter dẫn đường ! Chúc đoàn thượng lộ bình an !

Thực ra các bạn bảo làm dịch vụ theo mình thấy nó mất đi tình cảm của các anh em bộ đội ở đồn biên phòng. Các bạn cứ thử nghĩ xem tuần nào cũng có đoàn lên trên đấy nếu ko thu tiền ăn của mọi người thì các anh e bộ đội ở đồn lấy chi phí ở đâu để bù vào chi phí bữa ăn cho các bạn.

Salima
15-02-2012, 12:12
Thực ra các bạn bảo làm dịch vụ theo mình thấy nó mất đi tình cảm của các anh em bộ đội ở đồn biên phòng. Các bạn cứ thử nghĩ xem tuần nào cũng có đoàn lên trên đấy nếu ko thu tiền ăn của mọi người thì các anh e bộ đội ở đồn lấy chi phí ở đâu để bù vào chi phí bữa ăn cho các bạn.

Mình chấp nhận gửi chi phí sinh hoạt cho các a e bộ đội. Vì đương nhiên mình k muốn ăn nhờ ở đậu gì các a.
Nhưng bạn có biết chi phí 200k/ 1 người mà ở đồn nói thật có 1 đêm, còn lại là toàn gửi đồ thì là quá đắt k?
Ở thì ở nhà cấp 4, chăn chiếu thiếu, không có điện, nhà vệ sinh thì chung, bẩn.
Ăn thì kinh khủng: Gạo khô không khốc, thịt toàn mỡ,...( ăn tối và sáng)
Còn ăn trưa thì ăn bốc, chả bát đũa gì, có thịt gà thì toàn đầu với xương
Dẫn đường thì phải thêm 400k/1ng
Mình rất quý tình người trên Apachai, nhưng nói dịch vụ thì k sai.

electron
15-02-2012, 13:51
Mình tạm thời chốt đoàn để sắp xếp điểm danh lại nhé.

Mình thì luôn welcome các bạn bè đi chung vì có như thế mới quen biết được nhiều hơn, nhưng thực sự cung này hơi khó đi + mình lại ở xa, chưa thông thuộc chỗ này, nên ko dám care nhiều. ( hiện đã có 14ng đăng ký rồi ).
Nếu bạn nào vẫn muốn join chung, đoàn, các bạn có thể lập chung 1 topic khác, rồi 2 đoàn mình đi chung lộ trình này. ( nếu đông, mình hoàn toàn có thể thuê 1 xe oto để lên Điện Biên hoặc từ Điện Biên về ).

lehuongxp
15-02-2012, 14:46
Theo mình các bạn nên nghỉ tối ở đồn Leng Su Sìn (đồn 405). Các anh ở đây rất nhiệt tình, đồ ăn cũng ổn hơn trên đồn Apchai nhiều. Sáng xuất phát sớm lên đồn Apachai xin cấp phép và nhờ các anh dẫn đường.

luckyman6
15-02-2012, 17:40
Hi Hiếu, mình cũng gửi bạn vài thông tin từ thực tế đã đi:

Ngày 0: ok
Ngày 1: ăn trưa tại quán Loan Câu ở Siphaphin , bạn sẽ chạy đến đồn BP 317 khoảng 7 - 9h tối tùy tốc độ đoàn (nên ăn tối ở Mường Nhé, sẽ ngon hơn, 300k/mâm/6 người). Đường bây giờ không có suối và cũng ko xấu lắm, đi tốt, mình còn dùng xe máy của mình kéo cả con Airblade chết máy vượt đèo cơ mà :( . Theo mình là đến thẳng 317 và ngủ ở đó.

Ngày 2: Buổi sáng rất khó để đoàn đi lúc 6h, loay hoay sẽ là 7h. Các bạn đi đến đồn BP sẽ tầm 8:30 - 9h, làm thủ tục và đi thêm khoảng 4km - 5km bằng xe máy nữa rồi mới trek. Nhanh thì các bạn sẽ bắt đầu trek lúc 10h, và sẽ lên đến đỉnh khoảng 13:30 - 14:00. Các bạn đi xuống lúc 15:00 thì về đến điểm gửi xe sẽ là 18:30 - 19:00 Tốc độ khi xuống khá tương đương (ko nhanh hơn so với lúc lên). Nên tốt nhất, các bạn lên 317 từ đêm hôm trước, sáng sẽ đi sớm hơn. Sau khi lấy xe, các bạn về Mường Nhé để ăn/ngủ.

Ngày 3: sáng sớm chạy từ MN về TP. Điện Biên, dạo chơi ở ĐB, và lên xe ô tô về HN

Ngày 4: ok

Một số thông tin chi phí: Đồn 317 tính 200k/người bao gồm tiền ăn tối, ăn sáng, ăn trưa và ngủ nghỉ. Tiền dẫn doàn lên cột mốc là 400k/đoàn (các bạn có thể gộp đoàn cho đỡ tốn).

Số a Thắng trưởng đồn 317: 0982688959 (liên hệ trước thì có thể ko cần xin giấy phép).

Đợt mình đi là nhà xe Năm Oanh số đt: 0912027179, mang xe máy ra gửi lúc 15:00 - 16:00

Nước uống ko có sẵn, các bạn tranh thủ mua nước ở MN rồi mang lên.

Bổ sung thêm phần đường đang làm: Sẽ có vài đoạn đường làm dở, mỗi lần bọn mình gặp thì có thể phải đợi 15' rồi mới đc đi, người ta chắn đường, đến khi đông thì mở ra cho đi qua. Cũng ko đáng ngại lắm. Hy vọng trời ko mưa thì mọi việc sẽ thuận lợi.

Về ngủ nghỉ, bọn mình đợt đó lên muộn, ko còn chỗ ngủ, phải đi thêm 4km để đến một địa điểm khác là khu nhà khách của BP 317 và với bọn mình, ngủ ở đó sướng hơn 317 nhiều, :D , nhà vệ sinh tất nhiên vẫn chung.

À, quãng đường từ ĐB - APC chỉ khoảng 240km (đo theo đồng hồ xe mình).

Và về đường đi, bạn cứ in thông tin tham khảo ra và cứ đi 1 đoạn lại hỏi, mình thấy hỏi là cách nhanh nhất để đạt được kết quả mình muốn :D

electron
15-02-2012, 19:02
Hi Hiếu, mình cũng gửi bạn vài thông tin từ thực tế đã đi:

Ngày 0: ok
Ngày 1: ăn trưa tại quán Loan Câu ở Siphaphin , bạn sẽ chạy đến đồn BP 317 khoảng 7 - 9h tối tùy tốc độ đoàn (nên ăn tối ở Mường Nhé, sẽ ngon hơn, 300k/mâm/6 người). Đường bây giờ không có suối và cũng ko xấu lắm, đi tốt, mình còn dùng xe máy của mình kéo cả con Airblade chết máy vượt đèo cơ mà :( . Theo mình là đến thẳng 317 và ngủ ở đó.

Ngày 2: Buổi sáng rất khó để đoàn đi lúc 6h, loay hoay sẽ là 7h. Các bạn đi đến đồn BP sẽ tầm 8:30 - 9h, làm thủ tục và đi thêm khoảng 4km - 5km bằng xe máy nữa rồi mới trek. Nhanh thì các bạn sẽ bắt đầu trek lúc 10h, và sẽ lên đến đỉnh khoảng 13:30 - 14:00. Các bạn đi xuống lúc 15:00 thì về đến điểm gửi xe sẽ là 18:30 - 19:00 Tốc độ khi xuống khá tương đương (ko nhanh hơn so với lúc lên). Nên tốt nhất, các bạn lên 317 từ đêm hôm trước, sáng sẽ đi sớm hơn. Sau khi lấy xe, các bạn về Mường Nhé để ăn/ngủ.

Ngày 3: sáng sớm chạy từ MN về TP. Điện Biên, dạo chơi ở ĐB, và lên xe ô tô về HN

Ngày 4: ok

Một số thông tin chi phí: Đồn 317 tính 200k/người bao gồm tiền ăn tối, ăn sáng, ăn trưa và ngủ nghỉ. Tiền dẫn doàn lên cột mốc là 400k/đoàn (các bạn có thể gộp đoàn cho đỡ tốn).

Số a Thắng trưởng đồn 317: 0982688959 (liên hệ trước thì có thể ko cần xin giấy phép).

Đợt mình đi là nhà xe Năm Oanh số đt: 0912027179, mang xe máy ra gửi lúc 15:00 - 16:00

Nước uống ko có sẵn, các bạn tranh thủ mua nước ở MN rồi mang lên.

Bổ sung thêm phần đường đang làm: Sẽ có vài đoạn đường làm dở, mỗi lần bọn mình gặp thì có thể phải đợi 15' rồi mới đc đi, người ta chắn đường, đến khi đông thì mở ra cho đi qua. Cũng ko đáng ngại lắm. Hy vọng trời ko mưa thì mọi việc sẽ thuận lợi.

Về ngủ nghỉ, bọn mình đợt đó lên muộn, ko còn chỗ ngủ, phải đi thêm 4km để đến một địa điểm khác là khu nhà khách của BP 317 và với bọn mình, ngủ ở đó sướng hơn 317 nhiều, :D , nhà vệ sinh tất nhiên vẫn chung.

À, quãng đường từ ĐB - APC chỉ khoảng 240km (đo theo đồng hồ xe mình).

Và về đường đi, bạn cứ in thông tin tham khảo ra và cứ đi 1 đoạn lại hỏi, mình thấy hỏi là cách nhanh nhất để đạt được kết quả mình muốn :D

Vâng ạ, cám ơn anh nhiều.

Sẵn cho em hỏi 317 chính là đồn biên phòng dưới chân Apachai đúng ko ạ ???

Em muốn hỏi thêm về độ an toàn ở đường đi ( con người ạ ), vì thực sự cũng nghe đồn đi khúc đó nguy hiểm nên cũng lo lắng, và ngoài ra, đoàn 20ng có ok ko nhỉ ?
Thực ra cũng muốn lên 20, để đông vui hơn :D

Cám ơn đã comment ạ

luckyman6
15-02-2012, 20:27
Vâng ạ, cám ơn anh nhiều.

Sẵn cho em hỏi 317 chính là đồn biên phòng dưới chân Apachai đúng ko ạ ???

Em muốn hỏi thêm về độ an toàn ở đường đi ( con người ạ ), vì thực sự cũng nghe đồn đi khúc đó nguy hiểm nên cũng lo lắng, và ngoài ra, đoàn 20ng có ok ko nhỉ ?
Thực ra cũng muốn lên 20, để đông vui hơn :D

Cám ơn đã comment ạ

Từ ĐBP 317, các bạn phải đi xe máy thêm 4 hay 5km nữa (có người dẫn đường) rồi vứt xe ở bên đường như vậy và bắt đầu leo. :D

Đoàn 20 người là vưa đẹp rồi. Đi APC chỉ khó khăn khi leo, không khó khăn khi đi trên đường mấy đâu, bạn an tâm.

nora
15-02-2012, 22:50
Đi tới cột mốc Apachai 5km là phải đi chậm để nhìn lối rẽ vào Đồn 317 ấy ạ , vì nếu đi tối mà phóng nhanh là dễ vọt qua lối rẽ lắm , Lối rẽ là đường đất gồ ghề ở quanh cột mộc 5km hoặc 4 km thôi.

Tớ cũng chia sẻ với ấy địa điểm để ăn ngủ Mường nhé , đó là nhà nghỉ Bưu điện, Phòng vừa mới xây, sạch sẽ có nước nóng 150k /1 Phòng , số điện thoại đây , Nhà nghỉ này chéo chéo với chợ Mường Nhé
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/407907_10150619042338566_580133565_9179215_1591201 609_n.jpg

Còn ăn uống ở đây, thì đối diện với nhà nghỉ bưu điện có quán ăn bình dân nhưng ấy có thể gọi các món bò gà ở đây ăn cũng ngon lắm !

Kinh nghiệm bị công an tóm : Có 2 chốt công an 1 ở trên đường đi Mường Chà, 2 là trên đường từ S.P.Phìn đi Chà Cang gần cây xăng , chỗ này hay tóm , các bạn nên chuẩn bị đầy đủ gương lược, giấy tờ , và mua bảo hiểm xe , đoàn tớ có bạn bị tóm bảo hiểm 2 lần :D

linhloc
15-02-2012, 22:56
Hơ, hay nhỉ, đoàn mình chẳng bị CA tóm lần nào.
Dù chạy đến 9 xe chứ đâu có ít.

Chỉ mỗi tội hỏng xe hơi nhiều. Chắc do chạy mồng 3 Tết âm
Chẳng thế lịch trình từ Hà Nội lên đồn 317 tính 2 ngày thành 3 luôn.
Bạn không chạy được như Hoangvp đâu, hắn chạy khủng lắm.
Với lịch trình 2 ngày đầu, hắn lên thẳng đồn luôn để sáng hôm sau leo Apachai :D

Đường đi thì mình thấy bình thường, lúc đi bọn mình k phải ngừng lại lần nào vì sửa cả.
Nhưng đường đó mưa thì khóc thét thật.

nora
15-02-2012, 22:58
Mình chấp nhận gửi chi phí sinh hoạt cho các a e bộ đội. Vì đương nhiên mình k muốn ăn nhờ ở đậu gì các a.
Nhưng bạn có biết chi phí 200k/ 1 người mà ở đồn nói thật có 1 đêm, còn lại là toàn gửi đồ thì là quá đắt k?
Ở thì ở nhà cấp 4, chăn chiếu thiếu, không có điện, nhà vệ sinh thì chung, bẩn.
Ăn thì kinh khủng: Gạo khô không khốc, thịt toàn mỡ,...( ăn tối và sáng)
Còn ăn trưa thì ăn bốc, chả bát đũa gì, có thịt gà thì toàn đầu với xương
Dẫn đường thì phải thêm 400k/1ng
Mình rất quý tình người trên Apachai, nhưng nói dịch vụ thì k sai.

Cậu nói thế cũng hơi quá rồi , vì đáng lẽ họ chẳng cho mình ở đấy , chả việc gì họ phải nấu cho mình ăn, lại còn dọn nữa. 200k là cả tiền ngủ , ăn 3 bữa mà
Còn cơm canh có đạm bạc là vì trên đấy người ta cũng thiếu thốn, bạn ăn 1 bữa 2 bữa còn họ ăn cả đời
Có lẽ đoàn tớ may mắn hơn đoàn cậu vì được lên ăn cỗ , hôm sau cũng ăn cơm bốc với gà rang , nhưng có chuẩn bị cốc và thìa mang theo nên ăn vẫn ngon,
điều thứ 2 , về tiền dẫn đoàn , cậu cảm tưởng quãng đường leo cũng quá là mệt , đến mình leo còn nghỉ lên nghỉ xuống , họ cũng mệt mà vừa leo còn vừa mang hộ đồ cho bọn mình, lúc đấy thấy sự nhiệt tình của họ như thế thì thấy 400k chẳng bỏ bèn gì .

Dù sao cũng là kinh nghiệm , các đoàn sau sẽ chuẩn bị chu đáo hơn , mua thêm đồ ăn , mua bát đĩa ăn nhanh , thế là xong ;D

nora
15-02-2012, 23:00
Hơ, hay nhỉ, đoàn mình chẳng bị CA tóm lần nào.
Dù chạy đến 9 xe chứ đâu có ít.
Chỉ mỗi tội hỏng xe hơi nhiều.
Chẳng thế lịch trình từ Hà Nội lên đồn 317 tính 2 ngày thành 3 luôn.
Bạn không chạy được như Hoangvp đâu, hắn chạy khủng lắm.
Với lịch trình 2 ngày đầu, hắn lên thẳng đồn luôn để sáng hôm sau leo Apachai :D

Đoàn em chạy rùa bò mà cũng 1 ngày lên luôn Apachai đấy :D hôm ý 7 rưỡi lên tới nơi :D có điều toàn bị Hoàng hâm cho hít khói :D

linhloc
15-02-2012, 23:04
Đoàn em chạy rùa bò mà cũng 1 ngày lên luôn Apachai đấy :D hôm ý 7 rưỡi lên tới nơi :D có điều toàn bị Hoàng hâm cho hít khói :D

Dạ thưa nàng, đoàn nàng đi ô tô lên Điện Biên. Sau đó mới đi tiếp bằng xe máy.
Còn Hoàng chạy từ Hà Nôi- Mộc Châu- Sơn La- Điện Biên- Mường Chà- Sipaphin- Mường Nhé- Đồn 317 trong vòng có 2 ngày thôi.
Có đi xe máy trên cùng quãng đường đó với 1 đoàn gần 20 người như đoàn mình thì mới biết khó kịp thời gian như thế nào.
Hic
Tính ra đi Apachai k phải là cung khủng nhất mà mình đi nhưng lại làm mình vất vả nhất

nora
15-02-2012, 23:14
Dạ thưa nàng, đoàn nàng đi ô tô lên Điện Biên. Sau đó mới đi tiếp bằng xe máy.
Còn Hoàng chạy từ Hà Nôi- Mộc Châu- Sơn La- Điện Biên- Mường Chà- Sipaphin- Mường Nhé- Đồn 317 trong vòng có 2 ngày thôi.
Có đi xe máy trên cùng quãng đường đó với 1 đoàn gần 20 người như đoàn mình thì mới biết khó kịp thời gian như thế nào.
Hic
Tính ra đi Apachai k phải là cung khủng nhất mà mình đi nhưng lại làm mình vất vả nhất

à , Hoàng thì khủng rồi , phóng từ ĐB về 2h sáng đi 1 mình :)) hôm qua bọn e vừa đi chém gió xong :D hay chuyến này mình lôi Hoàng đi lần 2 đi chị :D

loanmel
15-02-2012, 23:34
Vào nhìn thấy topic đi Apachai thích quá nhưng chỉ tuyển xế không tuyển ôm buồn quá!hic hic.Nếu được tuyển ôm thì cho mình đăng kí 1 xe gạch bạn nhé!thanks.Mong bác chủ thớt chíu cố em :)

anacodam
15-02-2012, 23:38
=)) Hình như có ai đó đang nói về cái đoàn của mình ;)) Coi chừng làm loãng topic nhé các chị ^^ Sự thật thì anh Hoàng cũng như đoàn của chị Nora thôi, anh ấy ko có đi ngày đầu mà bắt xe thẳng từ HN lên ĐB và nhập chung đoàn với 3 đưá bọn em. Kế hoạch ban đầu của anh ấy là đi Y Tý cơ nhưng mà plan bị hủy kèo giờ chót. Kế hoạch ban đầu của bọn em 3 đứa cũng chỉ định ngày đầu đến Sơn La hoặc Tuần Giáo thôi, ngày 2 đến Mường Chà (tại vì còn dành nửa ngày trời để xin giấy tờ này nọ và thăm thú ĐB) và ngày 3 mới vào đồn 317. Thế nhưng khi đến Sơn La tầm 8h tối thì nhận được tin nhắn của anh Hoàng xin join đoàn và lên thẳng ĐB. Thế là 3 đứa khẩn trương ăn tối xong vượt tiếp khoảng 160km để qua ĐB. Hình như đến ĐB là 23h30 hay sao ấy. Sang hôm sau thì em gọi đt cho anh Thái và xin join được với đoàn của chị Linh nên ko phải xin giấy phép này nọ nữa. Thế là cả group quyết định chỉ lên tham quan cái tượng đài thôi, xong phóng thẳng 1 mạch đến đồn 317. Vì thế mà nó mới ra thành 2 ngày đấy ạ :"> Mà cũng vì thế mà thằng ku người miền Nam như em vẫn chưa biết cái hầm Đờ-cát nó ra mô tế thế nào T__T. (Nhưng chuyến về thì đúng là anh Hoàng phi thẳng 1 lèo từ ĐB về HN trong 1 ngày đấy ạ T__T)

Sau đây là chút góp ý của mình cho bạn electron. (mình gà rồi, lại từ Miền Nam ra, chả biết góp ý cái gì :D)

+ Mình ko rõ plan của các bạn thế nào nhưng theo mình biết thì nguyên đoạn đường dài gần 150km từ Mường Chà đi Mường Nhé (MC - Siphaphin 50km và Siphaphin - Mường Nhé 100km) hình như chỉ có 1 tiệm cơm ở gần Siphaphin mà thôi. Bất kể các bạn đến đó vào thời điểm nào quanh khúc xế trưa, tốt nhất là đều nên ghé vào ăn. Nếu ko là sẽ phải ăn đồ ăn tự mang theo như của đoàn bạn Nora hoặc là phải nhịn đói đấy.

+ Về đường xá thì bạn ko cần quá lo lắng. Mình dân miền Nam này, lần đầu đi phượt miền Bắc mà mình thấy mình vẫn chạy ro ro suốt từ HN lên đến Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên - APC. Các bạn chỉ cần cẩn thận 1 chút là okie thôi.

+ Về chi phí ở đồn APC thì mình ko bàn nhưng mà khi leo APC thì các bạn cố gắng đi thành từng tốp, tránh đi riêng lẻ. Hôm kì 3 đoàn của bọn mình gộp lại đi chung, tổng 31 người mà bị lạc 2 lần đấy. 1 lần lúc đi và 1 lần lúc về. Lạc ở đâu chứ lạc ở đấy coi chừng bị bắt sang TQ đó nhé ^^

+ Cũng nên cẩn thận 1 chút với mấy chú CA, trên đường từ Mường Chà đi Lai Châu, đoàn mình cũng bị chú CA tóm 1 lần vì có 1 anh quên k có bảo hiểm xe đấy.

Mình đã đi CĐ và cả CT rồi. Công bằng mà nói mình thấy cả 2 cực như nhau =)) Nếu bạn đã chinh phục CĐ thì cực Tây là dễ như trở bàn tay. Chúc các bạn sẽ có 1 chuyến đi thành công và an toàn nhé ^^

doanut
16-02-2012, 08:19
Hè hè, theo như lời nhận xét a.HoangVP thì hy vọng đoàn mình có thể gắm được cảnh Điện Biên, tượng đài Điện Biên (đến mà k ghía được j thì đúng là tiếc thật) ^.^.
Ah, Tầm tháng 10, 11 có ACE nào tổ chức cung Đông Bắc + chinh phục "tứ đại đèo" thì cho e đặt gạch với ah.
Dự định năm nay sẽ chinh phục Đông + Tây Bắc tầm tháng 10, 11 nhưng vì máu quá nên bu theo đoàn chinh phục Cực Tây dịp này.
Để dành 2 tuần phép tầm tháng 10, 11 chiến tiếp, hy vọng sẽ chinh phục được cả "Cực Tây +Cực Bắc + tứ đại đèo + Sapa" trong năm 2012 để hoàn thành mục tiêu chinh phục "4 cực, 4 đèo, 1 đỉnh trong 2012" :)


"Because life is the trips"

electron
16-02-2012, 09:28
Hè hè, theo như lời nhận xét a.HoangVP thì hy vọng đoàn mình có thể gắm được cảnh Điện Biên, tượng đài Điện Biên (đến mà k ghía được j thì đúng là tiếc thật) ^.^.
Ah, Tầm tháng 10, 11 có ACE nào tổ chức cung Đông Bắc + chinh phục "tứ đại đèo" thì cho e đặt gạch với ah.
Dự định năm nay sẽ chinh phục Đông + Tây Bắc tầm tháng 10, 11 nhưng vì máu quá nên bu theo đoàn chinh phục Cực Tây dịp này.
Để dành 2 tuần phép tầm tháng 10, 11 chiến tiếp, hy vọng sẽ chinh phục được cả "Cực Tây +Cực Bắc + tứ đại đèo + Sapa" trong năm 2012 để hoàn thành mục tiêu chinh phục "4 cực, 4 đèo, 1 đỉnh trong 2012" :)


"Because life is the trips"

Tìm đâu cho xa bà Út này ...
tháng 10 là cung :
- Lào Cai - SiMaCai - Bắc Hà - O Quy Ho - Lũng Pô ( nơi sông Hồng chảy vào VN ) - Y Tý ( ăn mây ) -Mù Cang Chải - Khau Phạ ( xem lúa chín ). ( 5 ngày 4 đêm ).

Tháng 11 :
- Ngắm hoa Tam Giác Mạch - Cực Bắc ( Lủng Cú ) - Mã Phí Lèng - Con đường Hạnh phúc ... ( có thể thêm thằng Thác Bản Dốc ) - 6 ngày, 5 đêm ...

Pha Đin thì đợt này đi là vượt rồi, xong phim ^^ 4 Cực, 4 đèo trong năm nay.
Năm sau chiến đảo nhỉ :D

Kế hoạch của em đấy.

doanut
16-02-2012, 13:35
he he, OK man.(c)
Thía mình xin sếp ra chi nhánh HN làm từ tháng 9-->11 là vừa đẹp nhỉ.
Duyệt rùi nhé. Fix plan and wait to act :D

nora
16-02-2012, 15:51
+ Mình ko rõ plan của các bạn thế nào nhưng theo mình biết thì nguyên đoạn đường dài gần 150km từ Mường Chà đi Mường Nhé (MC - Siphaphin 50km và Siphaphin - Mường Nhé 100km) hình như chỉ có 1 tiệm cơm ở gần Siphaphin mà thôi. Bất kể các bạn đến đó vào thời điểm nào quanh khúc xế trưa, tốt nhất là đều nên ghé vào ăn. Nếu ko là sẽ phải ăn đồ ăn tự mang theo như của đoàn bạn Nora hoặc là phải nhịn đói đấy.



Ừ , có mỗi quán Loan Câu thôi , đoàn tớ xuất phát 9h từ Điện Biên lên tới S.P.Phìn là 12h trưa , mà lúc ý cứ nghĩ Chà Cang có quán ăn nên phóng vọt qua quán Loan Câu , may đoàn mỗi người có mang 1 cái bánh chưng và giò , xúc xích ăn dọc đường , nên đành tìm bãi cỏ rộng để trải bạt ngồi ăn :P nếu như mang được đồ thì mang thêm chút đồ ăn dọc đường đói thì dừng lại ăn cậu ạ, còn để cải thiện bữa ăn tại đồn thì các cậu có thể vào chợ Mường nhé mua đồ ăn và nhờ các anh bộ đội nấu cho .

Dracula83
16-02-2012, 15:57
Mình thấy các bạn nói chỗ ở với nhà vệ sinh trên đấy rất kinh khủng. Nhưng sao mình đi đợt tết âm vừa rồi mình thấy có vấn đề gì đâu. Một phòng 4 giường có đệm có chăn. Nhà vệ sinh tự hoại sạch sẽ trong phong kép kín luôn. Chỉ có mỗi ko có nước nóng thôi. Mọi người cũng tư vấn khá đầy đủ thông tin rồi. Chúc các bạn có một chuyến đi chinh phục cực Tây thành công và vui vẻ
@Nora: Hế hế nóng tính thế nàng kệ người ta đi mỗi người có một cảm nhận tranh cãi làm gì. Họ nói thế anh cũng chả muốn đôi co :D

Hoang Vp
16-02-2012, 16:04
=)) Hình như có ai đó đang nói về cái đoàn của mình ;)) Coi chừng làm loãng topic nhé các chị ^^ Sự thật thì anh Hoàng cũng như đoàn của chị Nora thôi, anh ấy ko có đi ngày đầu mà bắt xe thẳng từ HN lên ĐB và nhập chung đoàn với 3 đưá bọn em. Kế hoạch ban đầu của anh ấy là đi Y Tý cơ nhưng mà plan bị hủy kèo giờ chót. Kế hoạch ban đầu của bọn em 3 đứa cũng chỉ định ngày đầu đến Sơn La hoặc Tuần Giáo thôi, ngày 2 đến Mường Chà (tại vì còn dành nửa ngày trời để xin giấy tờ này nọ và thăm thú ĐB) và ngày 3 mới vào đồn 317. Thế nhưng khi đến Sơn La tầm 8h tối thì nhận được tin nhắn của anh Hoàng xin join đoàn và lên thẳng ĐB. Thế là 3 đứa khẩn trương ăn tối xong vượt tiếp khoảng 160km để qua ĐB. Hình như đến ĐB là 23h30 hay sao ấy. Sang hôm sau thì em gọi đt cho anh Thái và xin join được với đoàn của chị Linh nên ko phải xin giấy phép này nọ nữa. Thế là cả group quyết định chỉ lên tham quan cái tượng đài thôi, xong phóng thẳng 1 mạch đến đồn 317. Vì thế mà nó mới ra thành 2 ngày đấy ạ :"> Mà cũng vì thế mà thằng ku người miền Nam như em vẫn chưa biết cái hầm Đờ-cát nó ra mô tế thế nào T__T. (Nhưng chuyến về thì đúng là anh Hoàng phi thẳng 1 lèo từ ĐB về HN trong 1 ngày đấy ạ T__T)

Chỗ bôi đỏ là ko chính xác đâu nhé Sơn :(


Quán 45 đây: sđt 0942 993 222/ máy bàn 0230 6293 222

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/421296_370714062941658_1361150872_n.jpg


Còn cái hầm đờ cát nó có 100m2 thôi, ko vào thì háo hức, vào thì thất vọng

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/430602_370713826275015_100000092037745_1481928_281 095293_n.jpg

anacodam
16-02-2012, 16:29
Nói chung là em háo hức thế thôi, gọi là đi cho biết để về có tấm ảnh khoe với bạn bè. Chứ kì thực em thấy mọi người đi về đều chê chứ có ai khen gì về cái hầm đấy đâu :D. Cũng như em ở SG hơn 20 năm rồi này, cơ mà em chỉ mới vào Bến Nhà Rồng có đúng 2 lần và Dinh Thống Nhất 3 lần thôi. Em thấy trong đấy chán òm >"< Thế mà họ hàng em ở ngoài Bắc vào SG chơi, ai cũng muốn được đi tham quan cái Dinh ấy cả. Mà em tưởng ban đầu anh bị anh nào đó dụ đi Y Tý chứ, em nghe Dũng kể thế mà? Cũng thằng ku ấy bảo với em, ngày hôm sau anh và nó chạy 1 lèo từ Mường Chà về Sơn La xong 2 anh em chia tay, nó đi MCC còn anh về thẳng HN 1 mình trong đêm luôn mà?

À anh Hoàng ơi, anh copy ảnh của anh vào cái folder Cực Tây trong dropbox ở computer của anh đi ạ, có gì cho em copy mấy tấm ảnh phong cảnh trong máy của anh với :)

Vietnamese
17-02-2012, 17:44
Những gì cần nói thì các cao thủ cũng nói hết rồi. Hí hí. Mình chỉ góp ý thêm là nếu đi xe máy thì chú ý đoạn Tuần Giáo ( hết Tuần Giáo là tới Điện Biên) , CAGT bắn tốc độ , làm việc tới tận chiều muộn ý. Mà đã bị bắt là khỏi xin xỏ , bị giữ bằng lái và sáng hôm sau nộp phạt vào kho bạc nhà nước. Vì đi cả ngày mệt mỏi nên khi cách ĐBP 50km hay chủ quan lắm. Tuy từ HN lên ĐBP là 474km nhưng đường đẹp kinh khủng. Có đoạn còn cho xe máy đi 60km/1h hay 70 ý , nên đừng lo quá. Chỉ có đoạn Si-pha-phìn và Chà Cang đi Mường Nhé là hơi xấu tý :D Chúc mọi người đi vui vẻ & may mắn nhé.

Quân Béo
18-02-2012, 23:51
Mình đi ngủ ngoài Mường Nhé, sáng sớm chạy thẳng vào Đồi cỏ chanh luôn, mình còn ko biết đồn 317 ở đâu nữa, lúc đi ngược ra mới ghé vào biếu cây thuốc ( vì mua mang lên biếu anh em BP mà )

favourite
01-03-2012, 13:01
Mình chấp nhận gửi chi phí sinh hoạt cho các a e bộ đội. Vì đương nhiên mình k muốn ăn nhờ ở đậu gì các a.
Nhưng bạn có biết chi phí 200k/ 1 người mà ở đồn nói thật có 1 đêm, còn lại là toàn gửi đồ thì là quá đắt k?
Ở thì ở nhà cấp 4, chăn chiếu thiếu, không có điện, nhà vệ sinh thì chung, bẩn.
Ăn thì kinh khủng: Gạo khô không khốc, thịt toàn mỡ,...( ăn tối và sáng)
Còn ăn trưa thì ăn bốc, chả bát đũa gì, có thịt gà thì toàn đầu với xương
Dẫn đường thì phải thêm 400k/1ng
Mình rất quý tình người trên Apachai, nhưng nói dịch vụ thì k sai.

A Pa Chải không phải là chỗ làm dịch vụ du lịch cho các bạn, và nhiệm vụ của các anh ấy cũng ko phải là dẫn đoàn đi tham quan mốc 0!!! Đừng đòi hỏi quá đáng như thế

Các bạn chỉ biết đi, đến và khi về thì than phiền. Có bao giờ các bạn biết khi APC chưa có nhiều đoàn lên hầu như các anh ấy đều đón tiếp tận tình, ko bao giờ tính chi phí ăn ngủ nghỉ, thậm chí khi ko có đường xá đẹp như bây giờ, có nhóm đường bị sạt ko vào được APC các anh ấy điều xe ủi ra ủi đường để đón anh em vào. Các bạn nào có hiểu được, bây giờ các đoàn lên đông như quân Nguyên mới phải thu phí để trang trải các khoản ăn ngủ nghỉ, thậm chí cái nhà mà các bạn vừa ở và kêu là nhà vệ sinh bẩn đấy là mới được xây đấy, chứ ngày bọn tớ lên toàn ngủ nhờ phòng anh em bộ đội thôi. Chẳng có phòng vệ sinh riêng biệt như thế đâu, tắm và vệ sinh chung tất, được như bây giờ đã là khá quá rồi.

anacodam
01-03-2012, 23:35
Gửi các bạn Đà Nẵng,chăngr là sắp tới mình có việc phải ra Hội An, định là sẽ tranh thủ vi vu dạo chơi ở Đà nẵng luôn. Cơ mà ko rõ các bạn ở Đà Nẵng có biết chỗ nào cho thuê xe máy hay ko, có gì tư vấn cho mình với. Nếu được, cho mình xin số đt của người cho thuê xe, địa chỉ nhà thì càng tốt. Mình cám ơn rất nhiều ^^ Khoảng 10/3 là mình có mặt ở Đà Nẵng rồi, chỉ còn tầm vài ngày nữa thôi, các bạn vui lòng giúp mình sớm với nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều :P

Salima
01-03-2012, 23:50
A Pa Chải không phải là chỗ làm dịch vụ du lịch cho các bạn, và nhiệm vụ của các anh ấy cũng ko phải là dẫn đoàn đi tham quan mốc 0!!! Đừng đòi hỏi quá đáng như thế

Các bạn chỉ biết đi, đến và khi về thì than phiền. Có bao giờ các bạn biết khi APC chưa có nhiều đoàn lên hầu như các anh ấy đều đón tiếp tận tình, ko bao giờ tính chi phí ăn ngủ nghỉ, thậm chí khi ko có đường xá đẹp như bây giờ, có nhóm đường bị sạt ko vào được APC các anh ấy điều xe ủi ra ủi đường để đón anh em vào. Các bạn nào có hiểu được, bây giờ các đoàn lên đông như quân Nguyên mới phải thu phí để trang trải các khoản ăn ngủ nghỉ, thậm chí cái nhà mà các bạn vừa ở và kêu là nhà vệ sinh bẩn đấy là mới được xây đấy, chứ ngày bọn tớ lên toàn ngủ nhờ phòng anh em bộ đội thôi. Chẳng có phòng vệ sinh riêng biệt như thế đâu, tắm và vệ sinh chung tất, được như bây giờ đã là khá quá rồi.

Mình k đòi hỏi gì quá đáng bạn nhé. Vì đi lại nhiều thì vất vả thiếu thốn thế cũng bình thường. Mình rất cảm động vì tình cảm của các a bộ đội trên Apachai. Khi mình leo Apachai, các anh lính đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mình chấp nhận chia sẻ chi phí ăn uống ngủ nghỉ với các anh trên đó. Nhưng mình thấy việc thu 200k/1 ngừoi là hơi nhiều so với mức sinh hoạt mà bọn mình đã ở đó. Bạn đã đi Apchai nhiều lần hẳn ko lạ gì với cuộc sống trên đó. Mình ko hiểu mức chi đó là do ai đặt ra. Và số tiền đó có được sử dụng đúng mục đích ko?
Mình sẽ stop tranh luận ở đây.

favourite
02-03-2012, 13:46
Bạn phải hiểu chi phí trên đó cái gì cũng đắt đỏ, đồ vào đến đấy đều đội giá lên rất nhiều, đừng đem giá dưới xuôi so đo với trên này

Bạn có biết 1 viên gạch chuyển vào đến ngã ba biên giới đã đội giá lên gấp 3 lần ko? Cái nhà bạn nghỉ và kêu bẩn ấy cũng dựng lên từ gạch đấy chứ ko phải nhà tranh vách đất đâu

Mình cũng nói luôn là các đoàn lên APC được ăn 1 bữa trưa dọc đường, 1 bữa tối, 1 bữa sáng, nghỉ 1 đêm mà bạn còn kêu ca là đắt đỏ thì chịu rồi, rau quả hàng ngày, con gà, chai rượu, tút thuốc các anh ấy đều phải tự phóng xe máy ra tận Mường Nhé 60km mua về cả đấy, nếu bạn có dịp đi bên Mường Tè Pắc Ma sẽ biết giá 1 mâm cơm là bao nhiêu (800k một mâm cơm và 700k một con gà chưa đầy 2kg đấy bạn ạ - cũng là vùng cực Tây cả đấy)

Ngừng trang luận ở đây thôi, nói vậy để bạn hiểu những khó khăn ở mảnh đất ngã ba biên giới ấy thôi

electron
02-03-2012, 14:11
Gửi các bạn Đà Nẵng,chăngr là sắp tới mình có việc phải ra Hội An, định là sẽ tranh thủ vi vu dạo chơi ở Đà nẵng luôn. Cơ mà ko rõ các bạn ở Đà Nẵng có biết chỗ nào cho thuê xe máy hay ko, có gì tư vấn cho mình với. Nếu được, cho mình xin số đt của người cho thuê xe, địa chỉ nhà thì càng tốt. Mình cám ơn rất nhiều ^^ Khoảng 10/3 là mình có mặt ở Đà Nẵng rồi, chỉ còn tầm vài ngày nữa thôi, các bạn vui lòng giúp mình sớm với nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều :P

Liên lạc Yahoo em đi, thuê bao nhiêu chiếc + mấy ngày ???

electron
04-04-2012, 11:19
Thông báo số 2 là thông báo đi sâu hơn vào chuyến đi. Các thông tin chưa rõ, quay lại thông báo 1 ạ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nay tiếp tục có thông báo 2, về việc sắp xếp xế ôm và chuẩn bị xe cộ. Vì đoàn chúng ta là đoàn lớn, đông người, và từ mọi nơi ở xa về.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin xế ôm. (mọi người vào đăng ký ai xế của ai để em lên list)

Hiếu (Đà Nẵng)- Xế 1 ( trưởng đoàn )
Khuyên (Đà Nẵng)- Ôm 1
A.Cường (Đà Nẵng)- Xế 2
C.Thủy ( Bạn Út ) (Hà Nội)- Ôm 2
Bạn C.Nguyệt Anh (Hải phòng)- Xế 3
C.Nguyệt Anh (Hải Phòng)- Ôm 3
A. Hoàng (Hải Phòng)- Xế 4
Đoàn Út (Đà Nẵng)- Ôm 4
Dzung Nguyen (xế) (Hà Nội)- chưa có ôm 5
A.Chí (Hà Nội)- Xế 6
Hà (Bắc Giang)- Ôm 6
Em gái Hà (Bắc Giang)- Ôm ( ? )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Các công tác chuẩn bị (tạm thời) trước chuyến đi :

Giấy xác nhận công tác của cơ quan đang làm việc ( có đầy đủ họ tên, và được ký đóng dấu của cơ quan )
Các bạn ở xa, chủ động liên lạc, kiếm xe cho chuyến đi, và sắp xếp bảo dưỡng xe cộ. ( ai ở Đà Nẵng thì ngày 22 gửi xe ra Hà Nội với e ).
Luyện tập sức khỏe (ai đã đi Cực Đông, leo Fan rồi thì sẽ biết độ mệt như thế nào).
Xác định đi từ Hà Nội lên Điện Biên và ngược lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin các đầu mối thông tin chuyến đi :

- Trưởng đoàn : Hiếu - 0905258459 - Yahoo : el_ec_tron, Skype : electroncit , email : [email protected]

- Phó đoàn : C.Nguyệt Anh - 0914.546748

- Thủ quỹ sẽ bầu sau ạ.

- Từ ngày 1.4 - 15.4 sẽ là nhận tiền đặt gạch, sau 15.4 sẽ chốt lại danh sách ai đi ai ko (và ko nhận thêm)? Đối với các bạn đã đặt gạch nhưng ko đi tùy vào tình hình đã đặt cọc các dịch vụ trên Điện Biên sao mà hoàn trả lại, tuy nhiên chắc chắn < 100%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN VỀ LỘ TRÌNH (Update )

Vì có nhiều bạn ko xin nghỉ được ngày 27, nhưng lại nghỉ được ngày 1.5, và qua tham khảo lộ trình cũng như cân nhắc lại cho tối ưu nhất chuyến đi, nay em quyết định lộ trình cứng như sau :

- Tất cả members sẽ xuất phát chung vào lúc 19h30 ngày 27.4 tại bến xe Mỹ Đình (đi chung oto lên cả đoàn). để giao lưu, làm quen và giữ sức cho chuyến đi.

- 28.4 : 7h tới Điện Biên, loanh quanh Điện Biên, rồi xuất phát đi thẳng lên Apachai ( dự kiến 18h hoặc 19h tới).

- 28.4 (tối) : giao lưu với các anh bộ đội ở đây, ngủ nghỉ.

- 29.4 : Ăn sáng + trekking lên cực Tây + quay về lai đồn biên phòng, quay về ngủ nghỉ tại Mường Nhé (50km) - dự kiến 18h tới Mường Nhé.

- 30.4 : Mường Nhé - Chinh phục đèo Pha Đin (cũ) - Sơn La - Mộc Châu ( chắc chắn về tới Mộc Châu là tối, khoảng 20h.)

- 1.5 : Dạo quanh Mộc Châu đến tầm trưa, ăn uống tại Mộc Châu. - 13h - Xuất phát về Hà Nội - 17h : Tới HN - chia tay chân - 19h mems ĐN về lại Đà Nẵng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý quan trọng :

- Ổn định danh sách đăng ký trước 15.4 để làm hợp đồng book xe cộ lên cho chắc chắn, rút kinh nghiệm từ các đoàn khác lên ĐB thuê xe, rất tệ.

- Vì lộ trình đi đường xa, có đi đêm 1 chút, và có thể sẽ xảy ra hỏng hóc trên đường, nên các xe nên bảo trì trước chuyến đi, và chấp nhận có thể sẽ đi đêm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạm thời có thế ạ, e sẽ tiếp tục note và có các thông báo tại đây.

favourite
06-04-2012, 04:18
- 28.4 : 7h tới Điện Biên, loanh quanh Điện Biên, rồi xuất phát đi thẳng lên Apachai ( dự kiến 18h hoặc 19h tới).


100km đường từ Si Pha Phìn đến Mường Nhé đang làm rất xấu, hôm vừa rồi mấy đoàn đi APC chạy từ sáng ở Điện Biên mà toàn 9-10h tối mới đến đồn 317, vì vậy các bạn tranh thủ chạy sớm từ Điện Biên, đừng lên đồn quá muộn



- 30.4 : Mường Nhé - Chinh phục đèo Pha Đin (cũ) - Sơn La - Mộc Châu ( chắc chắn về tới Mộc Châu là tối, khoảng 20h.)


Ặc, cái gì cơ ?? Bạn ĐÙA đấy à ? Bạn có biết đi như thế là hơn 400km hay ko??? Trong đó có 100km đường xấu từ Mường Nhé ra Si Pha Phìn đã ngốn hết 4 tiếng rồi

Ngày từ Mường Nhé ra các bạn đến được Sơn La mình đã thấy giỏi rồi

Bạn lấy bản đồ ra kiểm tra lại lịch trình đi nhé

Nâu Nóng Không Sữa
06-04-2012, 10:26
Đoàn mình vừa rồi đi Apachai về...Đường xá nói chung là rất tốt cho các xế cứng (vì leo đèo nhiều)...cầu xây nhiều rồi nên ko cần phải lội suối... Lưu ý đường đang làm nên rất là bụi...mọi người trang bị nhiều khẩu trang và nếu có thể thì mặc áo mưa bên ngoài chống bụi hoặc mang khoảng 2 cái áo gió (mặc lúc đi và lúc về) vì thời tiết bây giờ khá nóng)
Nếu sức khỏe tốt có thể phóng xe trong ngày đến Apachai luôn. Đoàn mình đi dự kiến xuất phát từ bến xe TP ĐBP lên Đồn Biên Phòng 317 lúc 18h nhưng do xe hỏng nên đến 10h mới xuất phát được...mọi kế hoạch giữa đường đổ bể (chỉ có đổ xăng là ko đổ bể) - đổ khoảng 3-4 lần trên đường đi...đến 21h30 cùng ngày lên đến đồn biên phòng 317. (lên sớm có thể giao lưu được lâu hơn)
Sáng hôm sau trek sớm. Đồn sẽ cử một người dẫn đường lên cột mốc (nhớ gửi gắm cho dẫn đường chút gì đó - Đoàn mình do em Vàng A Mua - sinh năm 90 dẫn đường và sau khi dẫn về đoàn có tặng em cái thẻ cào điện thoại 200k gì đó)
Đoàn mình trek từ 8h30 và lên đến đỉnh lúc 11h30 (trên đường đi tách làm 2 tốp - chụp choẹt lung tung).
Lên đỉnh chụp choẹt 2 tiếng đi bộ xuống chụp choẹt tiếp...Khoảng 17h về đồn thu dọn hành lý tạm biệt các chú bộ đội về nhà nghỉ UBND huyện Mường Nhé nghỉ đêm hôm sau phóng về TP ĐBP lúc 17h.
Còn ai thích chinh phục Đèo Pha Đin thì ăn tối xong ở TP Điện Biên Phủ thì phóng xe về Tuần Giáo nghỉ đêm (tiết kiệm được 80km cho ngày hôm sau) - nghỉ ở nhà nghỉ Pha Đin ( giá rẻ, có tắm nóng lạnh, giường đôi, giường đơn có đủ - SĐT: 0230-3862.621 - 01657.416.527) hôm sau ăn sáng ở trung tâm huyện rồi bắt đầu chinh phục Pha Đin.
Còn thời gian ghé qua thăm nhà tù Sơn La (mở cửa lúc 13h30 - ăn chơi phè phỡn 1h rồi phóng thẳng về...(nếu dừng ở Sơn La thì về đến Mộc Châu khoảng 18h cùng ngày..nếu đủ sức thì dông thẳng về HN...ko thì nghỉ đêm hôm sau về
Đoàn mình ăn tối xong 19h30 xuất phát từ quán 70 đến 0h ngày hôm sau về HN ngủ đến sáng đi làm...
Chúc cả đoàn có chuyến đi vui vẻ và thành công...

Mọi người có thể ghé qua FB của em để xem chuyến đi của bọn em ạ...

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000028691349&sk=photos

electron
06-04-2012, 14:50
100km đường từ Si Pha Phìn đến Mường Nhé đang làm rất xấu, hôm vừa rồi mấy đoàn đi APC chạy từ sáng ở Điện Biên mà toàn 9-10h tối mới đến đồn 317, vì vậy các bạn tranh thủ chạy sớm từ Điện Biên, đừng lên đồn quá muộn



Ặc, cái gì cơ ?? Bạn ĐÙA đấy à ? Bạn có biết đi như thế là hơn 400km hay ko??? Trong đó có 100km đường xấu từ Mường Nhé ra Si Pha Phìn đã ngốn hết 4 tiếng rồi

Ngày từ Mường Nhé ra các bạn đến được Sơn La mình đã thấy giỏi rồi

Bạn lấy bản đồ ra kiểm tra lại lịch trình đi nhé

Em xem lịch rồi, nhưng thực sự chưa biết độ khó như thế nào, nếu chỉ là đường hơi xấu thì chắc là ổn ạ.

Vì Tối 29.4 là ở Apachai về Mường Nhé xong.
Sáng 30.4 ( xuất phát sớm ) ở Mường Nhé tầm 6h --> Tới Pha Đin tầm 15h --> Tới Mộc Châu tầm 20h ổn ko ạ?
Nếu ko về tới Mộc Châu, có thể nghỉ lấy sức ở Sơn La, rồi mai xuất phát sớm. Vì em cũng ưu tiên đi ban ngày hơn, thà đi sớm, còn hơn khuya

Vì 17h30 ngày 1.5 là em bay về lại Đà nẵng, nên ngày 1.5 sẽ dạo Mộc Châu 1 tí rồi về lại HN luôn cho kịp chuyến bay.

Anh chị tư vấn thêm hộ em chỗ này với ạ?

Nâu Nóng Không Sữa
09-04-2012, 09:54
Em xem lịch rồi, nhưng thực sự chưa biết độ khó như thế nào, nếu chỉ là đường hơi xấu thì chắc là ổn ạ.

Vì Tối 29.4 là ở Apachai về Mường Nhé xong.
Sáng 30.4 ( xuất phát sớm ) ở Mường Nhé tầm 6h --> Tới Pha Đin tầm 15h --> Tới Mộc Châu tầm 20h ổn ko ạ?
Nếu ko về tới Mộc Châu, có thể nghỉ lấy sức ở Sơn La, rồi mai xuất phát sớm. Vì em cũng ưu tiên đi ban ngày hơn, thà đi sớm, còn hơn khuya

Vì 17h30 ngày 1.5 là em bay về lại Đà nẵng, nên ngày 1.5 sẽ dạo Mộc Châu 1 tí rồi về lại HN luôn cho kịp chuyến bay.

Anh chị tư vấn thêm hộ em chỗ này với ạ?

Khi ở Mường Nhé vềTP Điện Biên Phủ cũng phải đến 5h chiều rồi...Kế hoạch dậy đi từ 6h sáng có vẻ được nhưng ko ổn đâu... vì mọi người cần ăn sáng để có sức mà đổ đèo từ Mường Nhé về Mường Chà ( nghỉ ngơi lấy sức ở đây mới về TP ĐBP được) - chạy đường đèo gần 100km mà ko cho xe nghỉ là ko ổn.
Tốt nhất là về TP Điện Biên Phủ chiều tối ngày 30/4 ăn tối nghỉ ngơi xong về Tuần Giáo nghỉ đêm (từ TP Điện Biên Phủ về Tuần Giáo gần 80km) nên nghỉ đêm ở Tuần Giáo để tiết kiệm thời gian cho ngày hôm sau. (số ĐT nhà nghỉ mình đã ghi ở bài trên)
Đoàn mình 8h sáng xuất phát ở Tuần Giáo lúc 8h sáng sau khi mọi người đã ăn sáng và về đến HN lúc 24h cùng ngày. Kế hoạch của bạn chạy như thế là rất phá sức và ko nên (vẫn phải nghỉ ngơi dọc đường khoảng 4-5 lần cho xe và xế)...
Nếu muốn chơi ở Mộc Châu sáng ngày 1.5 thì vẫn có thể được vì chạy đổ đèo khoảng 50km/h thì 18h cùng ngày là về đến Mộc Châu (có thể sớm hơn nếu ko dừng giữa đường chụp choẹt)
Chúc cả đoàn có chuyến đi vui vẻ và an toàn.

electron
10-04-2012, 10:30
Dựa trên thông báo 1 này :

http://www.facebook.com/groups/290069901032526/doc/330395716999944/

Thông báo số 2 là thông báo đi sâu hơn vào chuyến đi. Các thông tin chưa rõ, quay lại thông báo 1 ạ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nay tiếp tục có thông báo 2, về việc sắp xếp xế ôm và chuẩn bị xe cộ. Vì đoàn chúng ta là đoàn lớn, đông người, và từ mọi nơi ở xa về.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin xế ôm. (mọi người vào đăng ký ai xế của ai để em lên list)

Hiếu (Đà Nẵng)- Xế 1 ( trưởng đoàn )
Khuyên (Đà Nẵng)- Ôm 1
A.Cường (Đà Nẵng)- Xế 2
C.Thủy ( Bạn Út ) (Hà Nội)- Ôm 2
Bạn C.Nguyệt Anh (Hải phòng)- Xế 3
C.Nguyệt Anh (Hải Phòng)- Ôm 3
A. Hoàng (Hải Phòng)- Xế 4
Đoàn Út (Đà Nẵng)- Ôm 4
Dzung Nguyen (xế) (Hà Nội)- chưa có ôm 5
A.Chí (Hà Nội)- Xế 6
Hà (Bắc Giang)- Ôm 6
Em gái Hà (Bắc Giang)- Ôm ( ? )
A.Thái - Xế ( đặt gạch ) - Xế
a.Vietdungvcb - xế 7
bạn a.vietdung- ôm 7
Bé Kaze h- (xế hoặc ôm) - 8

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Các công tác chuẩn bị (tạm thời) trước chuyến đi :

Giấy xác nhận công tác của cơ quan đang làm việc ( có đầy đủ họ tên, và được ký đóng dấu của cơ quan )
Các bạn ở xa, chủ động liên lạc, kiếm xe cho chuyến đi, và sắp xếp bảo dưỡng xe cộ. ( ai ở Đà Nẵng thì ngày 22 gửi xe ra Hà Nội với e ).
Luyện tập sức khỏe (ai đã đi Cực Đông, leo Fan rồi thì sẽ biết độ mệt như thế nào).
Xác định đi từ Hà Nội lên Điện Biên và ngược lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin các đầu mối thông tin chuyến đi :

- Trưởng đoàn : Hiếu - 0905258459 - Yahoo : el_ec_tron, Skype : electroncit , email : [email protected]

- Phó đoàn : C.Nguyệt Anh - 0914.546748

- Thủ quỹ sẽ bầu sau ạ.

- Từ ngày 1.4 - 15.4 sẽ là nhận tiền đặt gạch, sau 15.4 sẽ chốt lại danh sách ai đi ai ko (và ko nhận thêm)? Đối với các bạn đã đặt gạch nhưng ko đi tùy vào tình hình đã đặt cọc các dịch vụ trên Điện Biên sao mà hoàn trả lại, tuy nhiên chắc chắn < 100%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN VỀ LỘ TRÌNH (Update )

Vì có nhiều bạn ko xin nghỉ được ngày 27, nhưng lại nghỉ được ngày 1.5, và qua tham khảo lộ trình cũng như cân nhắc lại cho tối ưu nhất chuyến đi, nay em quyết định lộ trình cứng như sau :

- Tất cả members sẽ xuất phát chung vào lúc 19h30 ngày 27.4 tại bến xe Mỹ Đình (đi chung oto lên cả đoàn). để giao lưu, làm quen và giữ sức cho chuyến đi.

- 28.4 : 7h tới Điện Biên, loanh quanh Điện Biên, rồi xuất phát đi thẳng lên Apachai ( dự kiến 18h hoặc 19h tới).

- 28.4 (tối) : giao lưu với các anh bộ đội ở đây, ngủ nghỉ.

- 29.4 : Ăn sáng + trekking lên cực Tây + quay về lai đồn biên phòng, quay về ngủ nghỉ tại Mường Nhé (50km) - dự kiến 19h tới Mường Nhé.

- 30.4 : Mường Nhé - Chinh phục đèo Pha Đin (cũ) - Sơn La - Mộc Châu ( chắc chắn về tới Mộc Châu là tối, khoảng 22h.)

- 1.5 : Dạo quanh Mộc Châu đến tầm trưa, ăn uống tại Mộc Châu. - 13h - Xuất phát về Hà Nội - 17h : Tới HN - chia tay chân - 19h mems ĐN về lại Đà Nẵng.

(lưu ý : Lộ trình này đi nhiều + khó, nhiều rủi ro, nên các xế + ôm ưu tiên chọn xe ngon + đồ bảo hộ )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý quan trọng :

- Ổn định danh sách đăng ký trước 15.4 để làm hợp đồng book xe cộ lên cho chắc chắn, rút kinh nghiệm từ các đoàn khác lên ĐB thuê xe, rất tệ.

- Vì lộ trình đi đường xa, có đi đêm 1 chút, và có thể sẽ xảy ra hỏng hóc trên đường, nên các xe nên bảo trì trước chuyến đi, và chấp nhận có thể sẽ đi đêm.

HIỆN LỘ TRÌNH SẼ ĐƯỢC CHỐT LẠI SAU NGÀY 15, KHI OFFLINE 3 MIỀN NHÉ. VÌ AI CŨNG THÍCH ĐI XE MÁY, NHƯNG THỜI GIAN KO ỔN.
- Tạm thời có 3 Options :
+ Đi xe máy lên Điện Biên và sáng sớm ngày 27, tối khuya 27 tới Điện Biên.
+ Đi xe máy từ Điện Biên về vào ngày 30 và 1.5
+ Đi oto lên và về (tối 27 và tối 30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạm thời có thế ạ, e sẽ tiếp tục note và có các thông báo tại đây.

Lantrailt
10-04-2012, 12:36
HIỆN LỘ TRÌNH SẼ ĐƯỢC CHỐT LẠI SAU NGÀY 15, KHI OFFLINE 3 MIỀN NHÉ. VÌ AI CŨNG THÍCH ĐI XE MÁY, NHƯNG THỜI GIAN KO ỔN.
- Tạm thời có 3 Options :
+ Đi xe máy lên Điện Biên và sáng sớm ngày 27, tối khuya 27 tới Điện Biên.
+ Đi xe máy từ Điện Biên về vào ngày 30 và 1.5
+ Đi oto lên và về (tối 27 và tối 30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Nếu đi xe máy lên, sẽ mệt cho ngày hôm sau từ Tp ĐB về 317 đấy. Mình nghĩ cái này căn cứ vào tình hình của xế quyết định (đoàn mình thì chạy xe máy lúc đi, lúc về gửi xe)
- Nếu đi xe máy chiều về: sợ là mệt (sau chuyến leo núi, vì leo xong chân sẽ bị căng cơ, khó di chuyển, mệt do ăn uống không đủ....), sẽ không đảm bảo đc thời gian để các bạn kịp về ĐN
- Nếu đi oto (lại quá tiện khi chỉ việc thuê xe máy ở ĐB thôi) nhưng phải đặt vé sớm chứ không không còn chỗ cho xe máy đâu!
Mình nghĩ là leader xem xét thêm tình trạng sức khỏe của mọi người trong đoàn nữa để đưa ra đc 1 quyết định phù hợp!

Sói Cô đơn
10-04-2012, 19:32
Offline ngày 15/4 ở địa điểm nào thế, mình xin đi off cùng với

electron
12-04-2012, 10:43
Offline ngày 15/4 ở địa điểm nào thế, mình xin đi off cùng với

Offline qua mạng ạ, ở 4 địa điểm, HCM, ĐN, HP, Hà Nội.

electron
12-04-2012, 10:54
https://farm6.staticflickr.com/5320/7069687895_f32db98a54_b.jpg

Danh sách đăng ký tạm thời.
Mình xin phép ko nhận gạch đá ở topic nữa.

Sau khi họp, thống nhất lại các phương án, mình sẽ nhận cho đủ 20ng.
Cám ơn cả nhà

electron
12-04-2012, 15:01
Dựa trên thông báo 1 này :

http://www.facebook.com/groups/290069901032526/doc/330395716999944/
Thông báo số 2 là thông báo đi sâu hơn vào chuyến đi. Các thông tin chưa rõ, quay lại thông báo 1 ạ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nay tiếp tục có thông báo 2, về việc sắp xếp xế ôm và chuẩn bị xe cộ. Vì đoàn chúng ta là đoàn lớn, đông người, và từ mọi nơi ở xa về.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin xế ôm. (mọi người vào đăng ký ai xế của ai để em lên list)

Sau khi đã chốt lại lộ trình, thì thống nhất chúng ta sẽ chia làm 2 tốp:

1 tốp di chuyển lên Điện Biên = xe máy
1 tốp lên bằng oto.

Cụ thể :
- Tốp xe máy : xuất phát sớm ngày 27.4 (tối khuya 27.4 tới Điện Biên)
- Tốp đi oto : 19h xuất phát tại bến xe Mỹ Đình (sáng 7h 28.4 tới Điện Biên) - Ai đi làm ngày 27.4 thì chọn phương án này.


Tốp đi xe máy :


Xế 1 : Nguyễn Trung Hiếu - Đà Nẵng - 0905258459-( lead đoàn chung Apachai) -(có xe)
Ôm 1 :Trần Vũ Nhã Khuyên -Đà Nẵng-0987876563-
Xế 2 : Bạn Chị Nguyệt Anh -hải phòng -(có xe)
Ôm 2 : C.Nguyệt Anh -hải phòng-0914546748- phó lead đoàn chung
Xế 3 : A.Cường -Đà Nẵng-0935152252
Ôm 3 :C.Thủy (bạn c.Út) -hà nội-0982 083 015
Xế 4 : Bé Kaze Steppe - Hà Nội - 0983.001089 (có xe)
Ôm 4 : Đoàn Út -Đà Nẵng-0905958575 (có xe)
Xế 5 : (xem xét - đang tuyển)
Ôm 5 : Chị Vân -Đà Nẵng+HCM-0905250825 (có xe)



Trong trường hợp ko có xế đi từ HN - ĐB, thì thay phiên đổi nhau chạy..., ai ko đảm bảo, chuyển về đi oto).
( tốp 5 người ở Đà nẵng sẽ bay ra chung HN vào 21:05 ngày 26.4)

Tốp đi oto :


Xế 6 : A.Chí (FIS)-hà nội-0904384020 ( phó lead đoàn chung, phụ trách tốp đi xe oto lên sau)
Ôm 6 : Đỗ Thị Hà -hà nội, bắc giang-0977809012
Xế 7 :(xem xét - đang tuyển)
Ôm 7 : Vân Apple -hà nội-0984888441
Xế 8 : Bạn C.Nhung - Hà nội
Ôm 8 : Chị Nhung - Hà Nội - 1679988308



Chưa confirm phương tiện + lộ trình :


A.Hoàng -hải phòng-Xế
em gái Đỗ Thi Hà -hà nội - Ôm ???
A. Thái (FIS)-hà nội-0988865434 - Xế ???
A. Dũng VCB -hà nội - Xế ???
Minh TD-hà nội-0966001980 - Xế ???



Hiện những người đã lên xế ôm là chắc chắn đi và đã sắp xếp xế ôm trước.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Các công tác chuẩn bị (tạm thời) trước chuyến đi :

Giấy xác nhận công tác của cơ quan đang làm việc ( có đầy đủ họ tên, và được ký đóng dấu của cơ quan )
Các bạn ở xa, chủ động liên lạc, kiếm xe cho chuyến đi, và sắp xếp bảo dưỡng xe cộ. ( ai ở Đà Nẵng thì ngày 22 gửi xe ra Hà Nội với e ).
Luyện tập sức khỏe (ai đã đi Cực Đông, leo Fan rồi thì sẽ biết độ mệt như thế nào).
Xác định đi từ Hà Nội lên Điện Biên và ngược lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin các đầu mối thông tin chuyến đi :

- Trưởng đoàn : Hiếu - 0905258459 - Yahoo : el_ec_tron, Skype : electroncit , email : [email protected]
- Phó đoàn : C.Nguyệt Anh - 0914.546748
- Thủ quỹ : Hà - 0977.809012
- Từ ngày 1.4 - 15.4 sẽ là nhận tiền đặt gạch, sau 15.4 sẽ chốt lại danh sách ai đi ai ko (và ko nhận thêm)? Đối với các bạn đã đặt gạch nhưng ko đi tùy vào tình hình đã đặt cọc các dịch vụ trên Điện Biên sao mà hoàn trả lại, tuy nhiên chắc chắn < 100%.


---------------------------------------------------------------------------------------------------



THÔNG TIN VỀ LỘ TRÌNH (Update )

Sau khi thống nhất lại lộ trình, mình chốt lại lộ trình chuyến đi nhau sau nhé :



LỊCH TRÌNH CHUNG CHO CẢ ĐOÀN ( 28/4 - 1/5 )

2. Ngày thứ nhất : 28/04/2012

8h sáng : tham quan Điện Biên Phủ

10h xuất phát (xe máy) - Điện Biên Phủ - Mường Chà (50km)

11h Ăn trưa tại Mường Chà

lên đường đi Mường Chà - Mường Nhé (160km) , lên thẳng và ngủ lại tại Apachai

( lưu ý : Đoạn đường từ Mường Nhé – Apachai rất khó đi, phải vượt nhiều suối )

Mường Chà – Si Sa Phìn (45km) - Chà Cang (23km)– Mường Nhé( 80km) - (Mường Nhé–18km, ngã 3 Chung Chải–rẽ trái qua cầu 12km, Leng Su Sìn–9km, ngã 3–rẽ trái 9km, Tả Kho Khử–5km, đồn 317) ăn tối và ngủ lại đồn biên phòng.



3. Ngày thứ 2 : 29/04/2012



Làm thủ tục, leo cột mốc.

10h đến Cột mốc số 0 - Ăn trưa nghỉ ngơi chụp ảnh

(ngã 3 biên giới - khoảng 15km cả đi lên lẫn xuống trong ngày đường rừng già, đồi tranh.)

11h leo xuống

- 3h tới lại đồn biên phòng.

- 4h xuất phát về mường nhé.

- 6h tới Mường nhé. ( ngủ lại đêm từ đây )



4. Ngày thứ 3: 30/04/2012

- 7h, Mường Nhé - Điện Biên Phủ

- 6h tối gửi xe, lên oto về lại HN ( có thời gian thì đi quanh quanh Điện Biên Phủ )



5. Ngày thứ 4 : 01/05/2012

(loanh quanh dạo phố Hà Nội – đi thành Cổ Loa, chùa Dâu – Bắc Ninh ).



Lúc đi lên sẽ có 2 tốp :

Lịch cho những ai đi xe máy. ( Thích chinh phục đèo Pha Đin ( 1 trong tứ đại đỉnh đèo + ngắm cảnh đi trên đường )

Lưu ý phải có sức khỏe. ( vì trong 1 ngày sẽ chạy 480km – đường đèo Tây Bắc )



- 4h sang ngày 27/4 : Hà Nội – Hòa Bình – Mộc Châu ( 5 tiếng ) – ăn trưa , nghỉ ngơi tại Mộc Châu. ( Sơn La ), có thể đi chụp hình tầm 30p ở vườn mận, nông trường J – 180km

- 12h – Xuất phát đi Điện Biên ( cố gắng vượt Đèo Pha Đin trước khi trời tối ) – ( Mộc Châu tới đèo Pha Đin là 190km )

- Nghỉ chơi, ngắm cảnh, chụp hình ở Pha Đin 1 tiếng đồng hồ.

- Về Điện Biên ( 100km ). – ngủ tối tại Điện Biên.

- Sáng sớm 6h dậy, đi dạo, ăn sang ở Điện Biên, thăm quan các di tích lịch sử tham quan đồi A1, hầm Đờ cát. 8h sáng hội quân với đoàn đi oto lên tại Ban Chỉ Huy Bộ đội Biên Phòng.



Đoàn đi oto lên vào tối 27.





(lưu ý : Lộ trình này đi nhiều + khó, nhiều rủi ro, nên các xế + ôm ưu tiên chọn xe ngon + đồ bảo hộ )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý quan trọng :

- Ổn định danh sách đăng ký trước 15.4 để làm hợp đồng book xe cộ lên cho chắc chắn, rút kinh nghiệm từ các đoàn khác lên ĐB thuê xe, rất tệ.
- Vì lộ trình đi đường xa, có đi đêm 1 chút, và có thể sẽ xảy ra hỏng hóc trên đường, nên các xe nên bảo trì trước chuyến đi, và chấp nhận có thể sẽ đi đêm.

- Chốt danh sách đi trước ngày 21.4 để đặt xe + book chỗ ăn ngủ, thuê xe.

- Chốt danh sách xế ôm trước ngày 14.4

- Nộp tiền chuyến đi theo 2 đơt, đợt 1 1tr/ng trước ngày 20.4, đợt 2 số còn lại trước ngày 25.4

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạm thời có thế ạ, e sẽ tiếp tục note và có các thông báo tại đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

electron
13-04-2012, 10:46
Thông báo, vì hiện tại số lượng đăng ký đã hơn 20ng, nên mình chốt đoàn tại đây. Ko nhận bất kỳ xế ôm nào nữa.

Cám ơn các bạn đã quan tâm topic của mình. Cũng thành thật cáo lỗi vì ko nhận thêm, mình cũng muốn càng đông càng vui, nhưng cung này thực sự hơi gấp, cũng như khó, mình lại ở xa, ko care tốt được.

@Mod đi ngang qua : cho em hỏi đóng status topic "chốt đoàn" ở chỗ nào ạ???

kaze1710
13-04-2012, 11:57
Oái, anh zai cho em làm xế thật ạ? T_T

Cho e join đoàn đi xe máy ạ! Bác nào chưa có xế (nếu chốt đoàn là em làm xế) thì gọi em nhóa (0983 00 10 89), hoặc add yahoo em cho tiện bàn bạc (Y!M: kaze1710). Mà có khi em sẽ gọi cho các bác chưa có couple trước ấy chứ :D

Em sinh năm 89, chắc là thiếu nhi nhất đoàn roài :">

kaze1710
13-04-2012, 13:25
Em đăng ký join nhóm 4h sáng 27/4 ạ :">

electron
14-04-2012, 11:12
Thông báo Offline lần 1, ngày 17.4 (thứ 3) :
- Đúng 19h30, các đầu cầu offline lần 1. Tất cả các thành viên tham gia, qua mạng ở các khu vực.

- Tại Đà Nẵng : Chủ trì - Nguyen Trung Hieu - lead
- Tại Hải Phòng : Chủ trì - Nguyệt Anh - phó lead
- Tại Hà Nội : Chủ trì - JB Chí - phó lead
- Tại Sài Gòn : Van Nguyen
- Tại Bắc Giang : Do Thi Ha

Họp qua Skype + video.
Thành viên ở mỗi khu vực xem qua thông báo rồi tập trung đúng giờ để họp.
Nội dung :
- Giao lưu làm quen trước.
- Thống nhất nộp tiền + thông báo cụ thể lộ trình.
- Các chuẩn bị cần thiết.
- Phân công nhiệm vụ.

(Ai ko tham gia, xem như ko đi).
Cụ thể địa điểm off, sẽ được update lên vào ngày thứ 2.

electron
18-04-2012, 10:56
Mình cần tuyển 1 xế cho chuyến đi này.

Yêu cầu : xế cứng tay, có xe càng tốt.
Quyền lợi : tham gia các hoạt động chung với đoàn, giao lưu các vùng miền. Có ôm xinh ở sau :)

Bạn nào tham gia thì liên lạc với mình nhé :
-0905258459 - Hiếu