PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hàn Quốc mùa xuân - Seoul - Busan 2017



minminchan
30-05-2017, 21:51
Mặc dù Hàn Quốc luôn trong bucket list từ hồi cấp 2 tập tọe xem mấy bộ phim Hàn sướt mướt toàn ung thư với tình tay 3 tay 4 nhưng thực tế mình cũng ko nghĩ là sẽ có thể thực hiện chuyến đi này trong năm nay, tại bấy lâu nay chả bao giờ tự tiết kiệm dc 5000$ để CMTC nên chỉ đi loanh quanh Thái, Malay, Trung Quốc... Tình cờ thấy 1 người bạn up ảnh đi hàn, mình vào ib hỏi thăm mới biết chị đó dùng dịch vụ CMTC chỉ mất khoảng 500k tiền phí, cộng thêm thời điểm đó VJ chuẩn bị khuyến mại vé 0 đồng, chỉ trong 1 nốt nhạc rủ dc 4 chiến sĩ đi cùng và đặt vé sau đó 2 ngày. Thời điểm đặt vé cũng hơi liều vì còn chưa tìm hiểu xem trong hội có bạn nào k đủ điều kiện nộp hồ sơ xin visa không. Sau khi đặt xong mới biết phát sinh chút vấn đề là 2 trên 5 người không có hợp đồng lao động đủ điều kiện, 1 bạn thì tự kinh doanh và 1 bạn thì lương hợp đồng quá thấp(dưới 2 triệu). Cũng hơi hoảng loạn vì nghĩ rằng các bạn mà không đi được thì mình sẽ có lỗi lắm, đành tính kế giúp các bạn chuẩn bị hồ sơ visa, lên lịch trình,...may là cuối cùng tất cả đều qua.
Hồ sơ xin visa của mình cực đơn giản, trước khi xin thì mình search gg ra nhiều nguồn thông tin khác nhau lắm, có nơi bảo phải dịch công chứng hồ sơ, có nơi bảo phải mang sổ tk gốc đối chiếu, có nơi bảo có giấy xác nhận đóng BHXH....Cuối cùng mình theo đúng thông tin niêm yết ở web của ĐSQ Hàn thôi, xếp hồ sơ đúng theo thứ tự nên chị gái tiếp nhận hồ sơ chỉ trong 1 phút không hỏi gì thêm. Hồ sơ bao gồm:

1. Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng
2. Đơn xin visa down trên web đsq có dán ảnh 3,5x4,5 nền trắng ( cứ bảo thợ ảnh là ảnh xin visa là họ biết ạ )
3. Bản sao CMND (không cần dịch công chứng gì đâu)
4. Copy 2 mặt sổ tiết kiệm 120tr gửi trên 1 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ có kèm theo xác nhận số dư tiền gửi của ngân hàng gần thời điểm nộp hồ sơ (giới hạn trong 02 tuần)
5. Hợp đồng lao động ( cty mình là song ngữ nên cũng ko cần dịch, nếu hđ của mọi người tiếng việt thì chỉ cần đi dịch không cần công chứng hoặc có thể tự dịch luôn, 1 bạn đi cùng mình là tự dịch ) + giấy xin nghỉ phép ( của mình ko có dấu công ty, chỉ xin dấu tên trưởng phòng nhân sự và chữ ký sếp )
6. Lịch trình, không cần quá chi tiết, chỉ cần có thông tin như ngày nào đi đâu ở đâu, nhưng mình làm luôn 1 bản chi tiết gồm đi như thế nào luôn vì đằng nào cũng dùng
7. Booking khách sạn khớp với lịch trình
8. Booking vé máy bay( không bắt buộc, mình đặt rồi nên cứ nộp, người ta cũng không trả lại )

Có chút lưu ý là thời điểm nộp hồ sơ quyết định thời gian nhận được visa, hội mình đi ngày 22/3 nhưng có 1 bạn ở TPHCM nên tết ra bạn đó nộp hồ sơ xin luôn, nộp trước tết siêu vắng, 7h30 đến chờ 1 lúc 8h bắt đầu phát số nộp hồ sơ,bạn mình được số 5, người ta hẹn khoảng 11-12 ngày gì đó trả, mà trúng đúng nghỉ tết nên tính ra thời gian xử lí hồ sơ cũng nhanh. 4 người còn lại bọn mình ban đầu còn định cuối tháng 2 mới nộp mà hồi đó mình cứ có linh tính là nộp muộn vậy nhỡ phải bổ sung hồ sơ thì không kịp, bởi vậy thuyết phục các bạn nộp luôn vào đầu tháng 2. Thật may vì lúc bọn mình đến mới biết phải đăng ký để 1 tuần sau quay lại lấy số, cộng với thời gian xử lý khoảng 11 ngày nữa là gần 1 tháng lận, vậy là đầu tháng 3 mới có visa. Người bạn đã chỉ dịch vụ CMTC cho mình cũng đặt vé đi lại và đi sau hội mình 1 tuần, chị đó chủ quan nên tận đầu tháng 3 mới đi xin visa, ai ngờ thời điẻm đó đsq tăng thời gian đăng ký lấy số lên 2 tuần, cộng thời gian xử lý nữa thì bạn mình không kịp có visa để bay ngày 30/3, bởi vậy ngậm ngùi mất 1,5 triệu cho công ty tour nhờ nộp hộ. Bạn nào đi đúng đợt peak ngắm hoa ngắm lá thì cứ nên xin trước khoảng 1,5 - 2 tháng cho chắc nhé.

Qua phần visa là phần công tác chuẩn bị đặt phòng + thuê cục phát wifi ( thực ra nếu lịch trình đã chi tiết thì không có wifi vẫn đi ngon nhé, hội mình toàn người trẻ thích sống ảo với 1 số bạn cần có wifi để kết hợp công việc nên mới phải thuê thối )

Cục phát wifi mình thuê của Laxgo, 150k/ngày/5 ng, không giới hạn dung lượng, pin khá trâu, đi từ 9h sáng đến 10h tối mà tốc độ mạng nhanh lắm. Đặt cọc thiết bị 1200k, về khoảng 4-5 ngày sau họ chuyển khoản lại tiền đặt, có người giao nhận thiết bị tận nơi.

Phòng thì do bọn mình toàn con gái nên hơi ngại dùng chung wc, giá phòng ở hàn tuy có đắt hơn mấy nc đông nam á nhưng vẫn trong budget ban đầu nên quyết định ở Airbnb & hotel 100%. Căn hộ Airbnb bọn mình ở trong 2 ngày đầu nằm ngay cạnh Ga tàu điện ngầm Hongdae, đúng nghĩa đen là cạnh luôn đó ạ, đi ra khỏi exit 1 là tòa nhà ở bên tay trái luôn. Căn hộ này cái gì cũng có, máy giặt, máy massage, máy là tóc, nồi cơm điện, máy nghe CD, cảm tưởng như ở nhà luôn, bố trí nội thất cũng dễ thương, tiếc là mình không có chụp lại, mọi người có thể tìm Sally & Harry Apartment nhé, 2 anh chị host có 3 căn trong đó 2 căn cùng tòa cạnh exit 1 và 1 căn ở exit 3. Giá cho 5 người / đêm là 120k won, bọn mình ở đây 2 đêm. Host siêu dễ thương, dễ thương như nào thì mình sẽ nói chi tiết hơn trong phần nhật ký từng ngày. Nói chung là strongly recommend căn này ạ, có quay lại seoul vẫn ở đây.
3 đêm tiếp theo mình ở khách sạn Courtyard by Marriott ở Namdaemun, khách sạn này mới xây và nằm ở vị trí có thể đi bộ ra Myeongdong, Cung điện, tháp Namsan...đối diện khách sạn là chợ Namdaemun, ăn uống siêu tiện lợi. Nhưng mình không khuyên mọi người nên ở đây vì giá gốc tận 4 triệu 1 đêm/2ng/ phòng lận, mình làm cho tập đoàn nên được giá nhân viên là 1 triệu / đêm / phòng. Thế là đc trải nghiệm 4 sao mà còn rẻ hơn airbnb.
1 đêm ở Busan mình ở Ezstay Nampo, nằm trong 1 ngõ trên khu phố mua sắm chính ở Busan ( gần đài phun nước ) Từ khách sạn này đi bộ đc ra chợ cá Jagalchi, ga tàu điện ngầm Nampo, lotte department store... Chỉ duy nhất 1 điểm trừ là không thang máy, may mà mình ở tầng 2. Giá 112k won / 1 đêm 2 phòng( 1 phòng 3 và 1 phòng 2)

Nhiều chữ quá rồi, sag post tiếp theo sẽ bắt đầu có ảnh nha mọi người :D

minminchan
30-05-2017, 22:12
Ngày 22/3 Bay từ HN-Seoul trên máy bay VJ, chuyến bay khởi hành ban đêm nhưng do máy bay quá nhỏ, ghế không ngả được nhiều, mình không ngủ được 1 phút nào suốt 5 tiếng trên máy bay, lúc gần đến nơi chị tiếp viên phát tờ khai nhập cảnh thì tự nhiên máy bay rung lắc dữ dội, làm 5 đứa không viết nổi, nguệch ngoạc mấy chữ không hiểu các anh hải quan đọc nổi không nữa, máy bay VJ hạ cánh ở khu Concourse, mọi người sẽ phải đi tàu tới sảnh chính để nhập cảnh. Thao tác nhập cảnh khá nhanh, có hướng dẫn bằng tiếng việt luôn. Sau khi nhập cảnh xog bọn mình mua thẻ Tmoney, nạp mỗi đứa 10k rồi bắt tàu về căn hộ ở Hongdae, bọn mình chọn tàu All stop cho rẻ, cỡ 4k won, trên đường đi ngắm cảnh cũng rất đẹp mà cũng không chậm hơn tàu nhanh là mấy.
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/FBZS2573.jpg
Đây là bức ảnh đầu tiên chụp tại đất Hàn, mất ngủ 1 đêm nên có chút phờ phạc :)))
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_63332.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6332.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/AFAY5623.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/QRUD2738.jpg
Bữa đầu tiên tại Hàn, hàng này nằm trong ga Hongik luôn, bán kimbap các loại, 1k won 1 thanh, chả cá odeng loại cay và không cay, bánh gạo hàn...Trong các hàng kimbap mình ăn ở hàn thì thấy hàng này ngon nhất, nhiều vì để chọn mà thanh cơm không bị quá to, vừa miếng, chả cá cay thì siêu cay luôn, đang sốc nhiệt mà đc thanh chả cá vs húp nước canh xì xụp, tỉnh cả người.
Bọn mình xuống tàu tại ga Hongik, ra exit 1 rồi gọi anh host ra đón, mặc dù lúc đó mới 11h nhưng anh host bảo có thể lên để đồ trước nghỉ ngơi tầm 1 tiếng rồi anh ý quay lại dọn dẹp phòng sau cũng đc, cả nhóm tranh thủ thay quần áo, trang điểm tươm tất rồi bắt đầu hành trình ngày đầu tiên với Cung Changdeok và Unhyeonggung, làng cổ Hanok

minminchan
30-05-2017, 22:39
Trước khi đến cung Changdeok thì bọn mình ghé Oneday Hanbok ở gần ga Anguk để thuê hanbok, phí thuê là 15k won cho 4 giờ, kèm phụ kiện tóc, túi xách... Ah mọi người phải tải cái app Subway về nhé, nhờ cái app này mà mình thấy đi du lịch Seoul dễ lắm, dù không biết tiếng cũng không sao, chỉ cần tìm mọi thông tin về điểm đến từ VN rồi cứ dùng app mà tìm tàu thôi, chọn ga đi, ga đến rồi app sẽ suggest cách đi, có thể chọn cách rẻ nhất, hoặc nhanh nhất, chuyển tàu ít nhất....Giao diện app thì các anh chị đi trước cũng chia sẻ nhiều rồi nên mình không đăng lại nữa, phần vì lười do mình cũng xóa luôn sau chuyến đi rồi =))
Thuê Hanbok xog chị em tung tẩy đi bộ đến cung changdeok, cung này có cả Huwon bên trong nhưng phải mua vé riêng, bọn mình mặc Hanbok được miễn vé tất cả các cung trừ Huwon. Nghe nói Huwon chỉ đẹp mùa thu nên bọn mình ko vào, đi quanh cũng chụp ảnh mất hơn 1 tiếng rồi.
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_8835.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/EQFU0287.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6347.jpg
Bạn này thích mặc đồ nam nên thuê bộ Hoàng Thượng mặc
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/BFUH4063.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6346.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6348.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6351.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/000044.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/000112.jpg

minminchan
30-05-2017, 22:51
Tiếp đó là Unhyeonggung ở gần ga anguk, cung này nhỏ nhưng mình thấy thích hơn cung Changdeok, có cảm giác giống nhà của một gia đình quý tộc hơn là cung điện
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/FSDM1535.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6333.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_8984.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6338.jpg

Kế đến là làng cổ Hanok, thời điểm bọn mình tới cũng sau 5h chiều rồi nên có hơi tối.
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6393.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/DSC05229.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/DSC05233.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/DSC05243.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/DSC05241.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/DSC05237.jpg

minminchan
30-05-2017, 23:08
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/DSC05225.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/DSC05242.jpg
Đi thăm hanok xong thì cũng bắt đầu tối, do chủ quan nên mình đi 1 đôi giày độn đế, kết quả là chân đau tê tái + thiếu ngủ do chuyến bay bão táp của VJ, cả lũ quyết định quay về căn hộ nghỉ ngơi tắm rửa rồi đi ăn sau
Về đến căn hộ thì thấy 1 bất ngờ nhỏ trên bàn, anh host mua tặng 2 hộp mini donut và để lại tờ note rất dễ thương, đây cũng là 1 trong những lí do mình thích ở airbnb, để đc gặp những con người dễ thương như vậy á
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_9001.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_9002.jpg
Ăn xong donut và uống 1 hộp sữa chuối để nạp năng lượng thì mọi người lần lượt đi tắm sau đó nằm nghỉ đến gần 10h tối mới dậy ra ngoài đi ăn và ngắm phố phường ở khu Hongdae. Vừa ra khỏi tòa nhà thì gặp mấy gian hàng phủ bạt như trong phim hàn, tấp vô ăn tokbukki và soondae, thịt xiên.
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6464.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6463.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6459.jpg
5 người ăn hết 17k won, ajushi bán hàng siêu có tâm, ăn thit xiên đến đâu đứng cắt xiên đến đấy cho mình, rồi lại múc canh chả cá, lấy giấy lau tay...cuối cùng còn giảm cho 500won lẻ, bữa tối đầu tiên nhanh gọn vậy thôi.Tiếp đó bọn mình đi dạo quanh mấy phố gần nhà, đi qua vài cái club nhưng mệt lả rồi chả còn sức quẩy, cuối cùng rẽ vào 7/11 mua mì để sáng nấu ăn sáng, mua sữa chua trái cây ăn thay rau, xúc xích và kimchi ăn với mì, mua sữa chua bên hàn hay có deal mua 2 tặng 1 nên tính ra chưa đến 20k hộp to đùng ăn ngon lắm

minminchan
30-05-2017, 23:33
Lịch trình ngày thứ 2 là everland, sáng mình dậy sớm nhất nấu mì cho cả hội, ăn sáng xong xuôi 9h mới ra khỏi nhà, dự là đến everland tầm 10h sáng nhưng bị mất thời gian ở mấy hàng quần áo dưới ga Gangnam thành ra đến 11h mới đến nơi. Từ Hongik stn đi subway line 2 đến Gangnam stn, exit số 10, đi thẳng lên tầm 300m sẽ thấy bến xe bus trc cửa hàng Who.A.U, đợi xe bus số 5002 đi everland, bus này rất đông, tuy nhiên 15p có 1 chuyến rồi nên cũng ko lo nhỡ. Đi khoảng 45p đến bến everland, đến đây sẽ có shuttle bus free chở đến cổng vào theme park. Tới đây bọn mình có hơi hớ vì đứng xếp hàng ở quầy vé mà không biết là vé đặt trước thì chỉ cần xòe QR code ra là dc in vé vào ở cổng an ninh luôn, không cần đợi ở quầy vé. Bọn mình mua vé ở kkday.com, giá khoảng 690k, rẻ hơn giá niêm yết mua tại cổng, thạt ra chỉ cần trình hộ chiếu là đc mua với giá giảm 30% nhưng mua trước thì ko cần đợi thôi.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6488.jpg
Đối diện bến xe bus

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6487.jpg
Ở hàn đi đâu cũng thấy line store

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6485.jpg
Đến cái thùng rác cũng phải đáng yêu như này

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6514.jpg
Biểu tượng của Everland là panda hay sao đó, vé cũng gọi là panda pass, đi đâu cũng thấy panda, 2 em linh vật panda tên là Le Bao và Ai Bao

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6507.jpg
Cây này ở ngay gần cổng vào

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6494.jpg
Xem phim hàn thấy các bạn trẻ đi công viên hay đeo bờm thú, vâng nó đây ạ, 7k won 1 cái, đeo thử chơi chứ ko có mua

Điểm đến đầu tiên trong everland của bọn mình là Safari world, đi trong ngày thường nên ko phải đợi lâu lắm, xếp hàng 10 phút là đến lượt, khoảng 2-30 người lên 1 xe bus có 1 chị hướng dẫn viên xinh xinh, cơ mà c ý nói toàn tiếng hàn thôi nên cũng không hiểu lắm, đi 1 vòng khoảng 10 phút xem đủ các loại thú, hổ báo sư tử hà mã hưu cao cổ có hết, mà cái hay nhất là cái xe bus này chạy được trên nước, cảm giác như ngồi thuyền luôn.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6527.jpg
Đường vào safari world sẽ đi qua mấy em thú gặm nhấm nhỏ nhỏ xinh xinh

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6528.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_2550.jpg
Xe sẽ dừng 1 lúc để cho hươu cao cổ ăn

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_9084.jpg
Đoạn này là đoạn đi trên nước đây ạ

TrieuNguyen
31-05-2017, 21:14
hello bạn!
bạn có thể suggest những nơi có thể tham quan ở Suwon dc ko ạ?
Thanks bạn nhìu! :D:D:D:D

minminchan
31-05-2017, 23:14
Bạn ơi mình đi Seoul chứ ko đi Suwon nha:D

Nếu ý bạn là Seoul thì bạn cứ đi những điểm nổi bật nhất trong 1 tuần cũng không hết, ví dụ như các cung điện(Gyeongbok, Changdeok, Unhyeong, Jongmyo Shrine) , tháp Namsan, Dongdaemun, phố mua sắm Myeongdong, các khu chợ nổi tiếng như chợ cá Noryangjin, chợ Gwangjang, đảo Nami, Everland hoặc Lotte world nhé

minminchan
31-05-2017, 23:37
Tiếp tục Everland, sau Safari bọn mình đến thử trò Amazing Express, trò này và T-express là 2 trò phải xếp hàng đợi lâu nhất ở Everland, nhưng do mình đi giữa tuần nên mỗi trò đợi khoảng 30p thôi, nếu đi trong tuần ko cần mua Q-pass rất phí tiền. Trò Amazing express này thực ra ko có gì cảm giác mạnh cả, mình ngồi lên 1 cái thuyền phao hình tròn(max 10 người) rồi thả trôi theo suối nhân tạo, mặc dù có che kín người nhưng vẫn bị nước bắn chút, đi đầu xuân bị bắn nước vẫn hơi lạnh, may mà ngay trên đầu ra có quạt sưởi

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6540.jpg
Đây là cái thuyền phao, ngồi 2 người 1 ô này cũng được nhưng hơi chật, rung lắc chỉ như xe điện đụng thôi

Kế đến là trò T-express, trò này là trò kinh hoàng nhất mà mình từng chơi trong đời, tốc độ quá nhanh, lên tới 107km/giờ, đi nhanh đến mức mình không ngẩng nổi mặt lên luôn, quay sang nắm tay bạn bên cạnh thì mặt bạn đó cũng xanh như tàu lá không cảm xúc luôn, thử 1 lần cho biết chứ mình già yếu rồi không đủ khả năng chơi lần 2, huhu chơi xong uống ngay 2 viên thuốc tiền đình vì bị đau đầu mỏi cổ, đoạn cua nhiều nhất của T-express cũng chỉ tầm 180 độ nhưng tốc độ quá nhanh cộng với đường chạy bằng gỗ nên cảm giác ghê ghê

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_9104.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_2566.jpg

Chơi xong T-express thì bọn mình kiếm chỗ nghỉ ngơi ăn uống, ở trong Everland không có nhiều sự lựa chọn đồ ăn, mà đồ cũng ko ngon so với giá thành, bọn mình gọi thử mì udon, cơm phủ phô mai bỏ lò, 1 suất thịt nướng và ăn thêm ít cơm nắm tam giác mang theo từ sáng, cũng tạm no bụng

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_9101.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6855.jpg

Sau khi nghỉ ngơi thì di chuyển lên cáp Skyway để đi lên khu American Adventure, có thể đi bộ mà xa lắm
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6576.jpg

Trên khu này có vài trò cũng cảm giác mạnh không kém T-express, ví dụ như Rolling X-train
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6577.jpg

Trò Rolling X-train này tuy tốc độ không bằng T-express nhưng lại có 2 vòng tròn liền nhau luôn, tức là sẽ bị quay 360 độ luôn, nên bọn mình bỏ qua, nghe tiếng hú hét của người chơi đủ kinh hãi rồi :((
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_6580.jpg
Trò này thì tốc độ bình thường nhưng xoay không biết bao nhiêu vòng, vừa xoay ngang vừa xoay dọc, đội người già yếu tim cũng bỏ qua luôn, chỉ dám chơi Hải Tặc và Hurricane, kết thúc nhẹ nhàng với Merry-goes-round (vòng quay ngựa gỗ)

Ở cạnh trò rolling X-train bán chorrus, ngon lắm, giá không mềm, 3,5k loại thường và 6k loại có nhân, nhưng ăn rất ngonhttps://sv1.upsieutoc.com/2017/05/30/IMG_9109.jpg

minminchan
01-06-2017, 00:05
Tối hôm đó 7h hơn bọn mình mới ra khỏi cổng everland, về đến ga Gangnam cũng tầm 8h tối, vốn định tới 1 nhà hàng chuyên bán đồ ăn theo set truyền thống của hàn tên là Norang Jeogori nhưng hội bạn mình bị chôn chân ở mấy cửa hàng quần áo sales trên đường từ bến xe bus đến ga nên bị chậm, 9h tối lên đến nhà hàng thì họ báo bếp không nhận order nữa, buồn thúi ruột, đành tấp vào 1 quán đồ tàu gần đó, vốn không trông chờ gì nhiều nhưng không ngờ đồ nó dở đến mức dù đói meo mà vẫn để lại 1 nửa ăn không nổi, 2 món bọn mình ăn hết là Mandu & mì lạnh còn lại thì bỏ hết

https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/31/IMG_9128.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/31/IMG_6853.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/31/IMG_6854.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/31/IMG_9130.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/31/IMG_9132.jpg

Ăn xong cả hội về cất đồ ở phòng rồi mang quần áo đi tắm hơi Jimjibang, ở gần ga Hongik có 1 nhà tắm hơi nổi tiếng, bọn mình tìm trên http://english.visitkorea.or.kr thấy Hongdae Happy Day Spa chỉ cách 400m từ exit 9 của Hongik stn nên đến thử. Nhưng thực sự mình thấy không có gì đặc biệt ngoài nước gạo rang Sikhye rất ngon và rẻ, 1,5k won 1 ly chà bá 2 người mới uống hết. Vé vào cửa là 10k won, được ở qua đêm nhưng bọn mình ko ngủ quen nên chỉ tắm xong ngồi chơi uống nước gạo ăn trứng rồi đi về, bọn mình đến khá muộn nên hầu như mọi người ngủ hết rồi, phải lặng lẽ ăn và thì thầm nói chuyện, vì tiền vé vào cửa chỉ có tiền tắm và ngủ lại nên ăn gì vẫn phải mua thêm. Thử 1 lần cho biết thôi chứ cũng không có gì hay. Ngày 2 ở Seoul kết thúc vào 12h đêm.
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/31/IMG_6602.jpg
Tủ gửi đồ ở phòng tắm hơi, có khoảng gần 1000 tủ, nhà tắm hơi này có 3 tầng, siêu rộng, chắc to nhất khu vực Hongdae

Bonus ảnh khu vườn hoa ở Everland, tại đây mình gặp 1 thành viên nhóm Block B, danh dài Kim Shin Young và 1 chị ca sĩ nhạc trot không nhớ tên, ko chụp đc ảnh vì họ đang quay phim
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/31/IMG_6588.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/05/31/IMG_6592.jpg
Trên đường ra cổng chính để về

minminchan
01-06-2017, 00:45
Sáng ngày thứ 3 ở Seoul, do bọn mình phải check out buổi trưa để chuyển khách sạn nên buổi sáng chỉ kịp đi thăm YG Entertainment ở Hapjeong cách Hongik 2 bến, 1 bạn trong nhóm không phải fan kpop nên tranh thủ shopping ở gần nhà. Thêm 1 điều nữa mình thích ở căn hộ airbnb này là trong tòa nhà có 1 thang máy phụ dẫn thẳng xuống ga Hongik luôn, dưới tầng B1 của tòa nhà có dịch vụ trông giữ hành lý, nếu đi theo nhóm có thể mặc cả xin giảm giá.

Tầm 1h trưa hôm đó bọn mình di chuyển sang khách sạn Courtyard Namdaemun, do mình sơ ý nhìn nhầm line mà cả nhóm phải xuống ga Seoul, đáng ra nên đi line 2 xuống city hall stn rồi đi bộ đến khách sạn tầm 400 thì bọn mình đi Airport line đến Seoul stn, đây là ga rộng nhất, nhiều exit nhất, nhiều tầng nhất ở seoul, riêng tìm cách ra khỏi ra đã mất tầm 20p đi bộ vác hành lý, tuy seoul stn không xa khách sạn bọn mình ở nhưng quá nhiều exit nên bọn mình lên nhầm exit, kết quả là phải bắt taxi đi về khách sạn do hành lý quá nhiều. Mọi người đi bất cứ đâu tránh được ga này thì nên tránh nhé. Taxi từ Seoul stn đến ks chỉ mất khoảng 5k won nhưng vấn đề là do khách sạn mới mở nên tài xế taxi không biết, bọn mình thì ko chuẩn bị trước tên phiên âm tiếng hàn của khách sạn, cũng phải mất 1 hồi lâu mới tìm đc tài xế đồng ý chở vì họ không dám chở khi không chắc địa điểm, ngồi trên xe rồi với vốn tiếng hàn hạn hẹp mình vẫn cố giải thích cho bác tài, lúc đó mình chỉ biết ks gần chợ Namdaemun, nên mình nói đến chợ ( thực ra chợ cũng có 4 cổng nên dù có đến chợ cũng chưa chắc đến đúng ks ) may lúc đó nghĩ ra nên tìm phiên âm tiếng hàn cho bác tài, sau khi tim dc phiên âm thì cuối cùng bác cũng chở đến đúng nơi. Ks bọn mình ở đây

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_2686.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6669.jpg

Sau khi check in xong, xuống quầy thông tin hỏi đường đến tháp namsan và hỏi địa chỉ hàng ăn thì các bạn lễ tân nói là mới khai trương thang cuốn lên điểm đi cáp treo lên tháp, nếu không có thang cuốn thì đi bộ cũng khá xa, lưu ý là đây chỉ là thang cuốn để đến điểm đi cáp treo, thang này free, mình quên không chụp lại nhưng cũng dễ tìm, mọi người nên hỏi lễ tân khách sạn chỉ đường cho dễ vì mình hỏi thử người dân đi đường họ còn không biết có thang cuốn đi lên. Trước khi lên tháp thì bọn mình vào ăn ở 1 quán nhỏ gần khách sạn, quán chủ yếu bán các món canh và bánh rán kimchi hải sản.

minminchan
01-06-2017, 23:15
Hội mình 5 người gọi 4 tô canh 1 bánh kimchi hải sản, hết khoảng hơn 40k won, ăn no nê vì kèm cơm và món ăn kèm nữa.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6678.jpg
Canh huyết bò

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6677.jpg
Canh sườn hầm

IMG]http://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6676.jpg[/IMG]
Canh giá đỗ với cá nhưng lại không tanh chút nào, vị thanh thanh dễ ăn, món này trong phim hàn rất hay thấy, gọi là Gongnamul

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6674.jpg
Món ăn kèm

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6680.jpg
Bánh kim chi hải sản, đắt nhất trong đống này nhưng ăn cũng ngon, còn 1 món canh thịt bò nhưng quên không chụp

Ăn xong xuôi cả lũ đi bộ xuôi theo hướng city hall để tìm thang cuốn lên điểm đón cáp treo lên tháp Namsan, trên đường đi mình có hỏi 2 người dân mà không ai biết vụ thang cuốn này, họ bảo mình đi bộ lên chỗ đi cáp thì phải mất 30 phút, nhưng mình tin lời bạn lễ tân khách sạn nên đi cố 1 đoạn nữa, vừa may nhìn thấy thang cuốn ở xa xa cuối đường, trước thang cuốn có cây hoa mơ rất đẹp, thang cuốn tên là Namsan Ormi Elevator nha mọi người, đi qua TTTM Shinsaege va ngân hàng Woori 1 đoạn

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6688.jpg
Cây này đây

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6686.jpg
Trên đường đi đến thang cuốn

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/WFJC2392.jpg

Đi hết thang lên vào trong quầy vé mua vé cáp, bọn mình lên cũng muộn nên mua luôn vé 2 chiều 8k won, với thời điểm lúc mình đến là mới đầu xuân nên hoa ở seoul còn chưa kịp nở, đường đi bộ lên cũng không có gì ngoài cây cằn cỗi, đây là cảnh đầu tiên khi vừa ra khỏi cáp treo

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_9267.jpg

minminchan
01-06-2017, 23:29
https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6702.jpg
Cầu khóa Namsan

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/4152102.jpg
CÓ rất nhiều ổ khóa ở khắp nơi nhưng mình chỉ chọn dc 1 góc vắng ng để chụp vì nhiều du khách trung quốc quá

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6703.jpg
Đi qua đoạn cầu khóa sẽ có 1 cái đình trú mưa ntn

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6704.jpg
Tháp đây

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6728.jpg
Từ 1 góc khác

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6707.jpg

Bonus ảnh dâu tây mua ở cổng chợ Namdaemun trên đường lên tháp, 3k won ~ 60k hộp này( đã ăn hết 1 tầng ), từ ngày phát hiện dâu rẻ ngày nào bọn mình cũng mua dâu ăn thay rau
https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/HKMG4273.jpg

minminchan
01-06-2017, 23:55
https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/17457726_10206675025752612_6798167441048163085_n.j pg
Đây là đường đi bộ lên tháp, nếu quay lại vào dịp có lá vàng lá đỏ bọn mình sẽ đi bộ hoặc bus để ngắm cảnh

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/17523665_10206675029512706_4745819531294427018_n.j pg
Đây là bữa tối với gà hầm sâm Samgyetang, vốn định ăn ở Tosokchon nổi tiếng mà hôm đó bị miss lịch trình vi đau chân nên ăn tạm ở quán nhỏ gần khách sạn, món này về cơ bản là nhạt, rất rất nhạt, ajuma bán hàng đưa lọ muối bảo bỏ vào ăn kèm, mình chỉ thắc mắc họ đã biết nhạt mà sao k cho luôn lúc nấu, chắc kiểu nó phải vậy, sau này lên tripadvisor đọc thấy cũng nhiều ng bảo món này nó vốn nhạt vậy, được cái gà hầm siêu nhừ ăn hết cả con không bỏ tý xương nào luôn ấy, mùi sâm thơm nhẹ, vị gạo nếp bùi bùi

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/17342537_10206675029232699_9100966035411459555_n.j pg
Canh đậu hũ hải sản, gimbap

Còn món thịt lợn cốt lết namsan to bằng mặt mình luôn ăn mãi không hết nhưng quên không chụp lại, ăn xog miến thịt cốt lết no lặc lè khỏi ăn dc cơm luôn.

Ăn xong về ks tắm rửa rồi tối bọn mình đi dạo ra cổng Namdaemun cách khách sạn khoảng 200m
https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6789.jpg

Kết thúc ngày thứ 3

TrixieCafe
03-06-2017, 16:33
Cảm ơn bạn đã chia sẻ những thông tin này, rất hữu ích cho chuyến đi Hàn Quốc

minminchan
03-06-2017, 23:35
Ngày thứ 4

Lịch trình ngày hnay là đi con đường công viên Yeouido + Sông Hàn + Sinsadong Garosu-gil + Apgujeong + Cheongdamdong

Bữa sáng ngày thứ 4 là Bindaetteok mua ở chợ Namdaemun, 1 lần nữa lại phải nhấn mạnh là ở khu Namdaemun này thật tiện đủ đường, đi bộ từ ks đến chợ khoảng 100m ( đi qua hầm qua đường ) sáng nào bọn mình cũng ăn sáng ở chợ, bánh Bindaetteok là 1 dạng bánh rán làm từ đậu xanh + gạo nếp xay trộn với giá đỗ, thịt bằm...3k won 1 cái, không rẻ nhưng ăn cũng ngon. Đi đến giữa chợ gặp 1 hàng bánh hấp lại tấp vào mua thử mấy loại, nhưng ko có loại nào ngon nên ko chụp lạihttps://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6805.jpg
Bánh đây

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6806.jpg

Ăn sáng xong đi lên Hoehyeon Stn ở cuối chợ, đi 1 bến đến Seoul Stn, đổi tàu sang line 1 đi 1 bến đến Gongdeok rồi lại đổi tàu sang line 5 đi thêm 2 bến đến bến Yeouinaru, ra Exit 1 là thấy sông hàn và công viên Yeouido rồi, như đã nói mùa này ở Seoul chưa có hoa lá gì nên bọn mình tiến thẳng ra bờ sông Hàn, bên đối diện ga sẽ thấy rất nhiều Ajuma phát tờ rơi bán gà rán, nhưng các ajuma không biết tiếng anh nên bọn mình cũng ko order được, xin 1 tờ rơi rồi đi bộ ra bờ sông, mình gặp 1 bạn nữ, nhờ bạn đó gọi giùm theo số trên tờ rơi, tuy nhiên bạn đó đang bận ra gặp bạn nên bảo bọn mình chờ chút bạn quay lại, cùng lúc đó có 1 nhóm nữ sinh cấp 2 cũng đang ngồi ăn ở cửa hàng tiện dụng gần đó nhìn thấy, các bạn chạy ra hỏi mình có cần gọi giúp không, mừng quá mình nhờ luôn, mấy bạn vừa gọi xong thì bạn nữ kia cũng quay lại định giúp, thật sự sang hàn có mấy ngày mà mình thấy người hàn giúp đỡ rất nhiệt tình, chẳng bù với người hàn sống ở VN coi mình như ông hoàng bà hoàng

Đợi tầm 15p vẫn chưa thấy gà, hội nữ sinh cấp 2 phải đi về, vì gọi bằng số của 1 bạn trong hội nên trước khi về các bạn đó ra dặn bọn mình là cứ ngồi ở gốc cây, bạn ấy sẽ ra dặn ajuma khi nào gà đến thì ra gọi bọn mình, bọn mình cảm ơn rối rít rồi chào nhóm bạn đó. Chờ thêm 15p thì gà đến, ajuma ra gọi bọn mình ra lấy gà và thanh toán, 5 người gọi combo 33k won gồm 3 loại gà và 1 cola, gà chiên giòn, gà sốt cay và gà sốt xì dầu ngọt

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6810.jpg
Mọi người nhớ mua cái thảm để trải ra ngồi, 4k won, sau đo đã được trưng dụng thành chăn đắp trên tàu

Ăn gà xong tản mạn bờ sông chụp ảnh
https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/000377.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6826.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6831.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6823.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6836.jpg
Trên đường đi về gặp 1 bạn đang biểu diễn tạp kỹ, cả hội dừng lại xem rồi chụp cùng tấm ảnh

minminchan
03-06-2017, 23:42
Garosu-gil là 1 trong những con đường đẹp nhất ở Seoul vào mùa thu do có 2 hàng cây bạch quả (ginko) ở 2 bên đường + rất nhiều quán cafe, cửa hàng quần áo trang trí đẹp mắt, tuy nhiên thời điểm mình đến là đầu xuân, cây còn chưa kịp trổ lá non nên nhìn cũng bình thường, có 1 vài hàng cafe nổi tiếng như Coffee Smith, A twosome place, mango six....

Để đi đến Garosu-gil thì mn bắt tàu ở line số 3, đến ga Sinsa, ra exit 8, đi thẳng tầm 300m đến khi nhìn thấy cửa hàng It's skin thì rẽ trái, đó chính là phố Garosu-gil. Trên phố này có 1 cửa hàng Line mà hầu như bạn trẻ nào đến Seoul cũng ghé thăm trước cửa có chú gấu Brown to đùng, để vào cửa hàng mua sắm thì đi lối vào bên tay trái, lối vào bên phải thì phải xếp hàng để chụp ảnh với Gấu Brown.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6876.jpg
2 hàng cây trơ trọi này mùa thu sẽ vàng rực nhờ cây bạch quả

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6866.jpg
Gấu Brown đây

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6875.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6874.jpg
Ngoài gấu còn có thỏ và vịt, nhưng mình thấy trong này cái gì cũng đắt, 1 cái cốc cũng vài trăm nghìn rồi, chỉ vào xem thôi

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6880.jpg
Cửa hàng 3CE ở garosu-gil
https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/01/IMG_6859.jpg
Thương hiệu thời trang 8 Seconds, được ví như Zara của Hàn Quốc

minminchan
18-06-2017, 21:28
Nối tiếp hành trình ngày thứ 4, sau Garosugil là khu Cheongdamdong với những công ty giải trí lớn nhất HQ như SM Ent hay JYP, thực ra khu này cũng không có thắng cảnh gì ngoài nhà cao cửa rộng, những cửa hàng của các thương hiệu lớn như Armani, Chanel, Lacoste...đều tọa lạc tại khu này, trong nhóm bọn mình có 4/5 người đã / đang là fan kpop nên quyết dành 1 buổi tối để đi hết các công ty này biết đâu gặp được thần tượng. Từ Garosugil để đi bộ ra Cheongdamdong thì khá xa, mình đã hỏi đường 2 bạn và họ đều khuyên nên đi taxi, chỉ tốn khoảng 5k won 1 chiều, có thể đi bus nhưng sau đó vẫn phải đi bộ nữa, subway thì cũng tốn từng đó nên bọn mình gọi taxi đến thẳng JYP Entertainment.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/03/IMG_6919.jpg

Tuy là 1 trong big 3 của Hàn quốc nhưng tòa nhà JYP khá cũ, đối diện tòa nhà có 1 cửa hàng Dunkin donut, fan các nhóm nhạc của JYP thường ngồi đây ăn bánh uống nước chờ được gặp thần tượng.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_6896.jpg

Cửa hàng đó đây, nhóm mình cũng đã ngồi cỡ 1 tiếng, tranh thủ vừa chờ vừa ăn tối, sandwich hoặc burger cỡ 4-5k won 1 người free đồ uống Ice Americano hoặc nước cam. Rất không may là ko gặp được thần tượng nào

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_6920.jpg

Góc chữ ký của các thần tượng

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_6921.jpg

Từ JYP đi bộ khoảng 5p sẽ thấy FNC Entertainment, SM Entertainment, thăm hết các công ty trong khu này bọn mình ra đường lớn, cả con đường Cheongdam này còn gọi là K-star road, những nhóm nhạc thần tượng có ít nhiều tên tuổi sẽ được vinh danh bằng Gangnam Doll, lúc đó cũng tầm 8h tối và bọn mình cũng khá mệt nên không đi bộ hết cả con đường, chỉ đi khoảng tầm 500m rồi gọi taxi ra bến subway gần nhất để về khách sạn.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_6927.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_6929.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_6931.jpg

Kết thúc ngày thứ 4 ở Seoul

minminchan
18-06-2017, 21:53
Ngày thứ 5, ngày cuối ở Seoul, lịch trình ngày đó là Myeongdong và Dongdaemun Design Plaza, Cheonggyecheon stream. Myeongdong thì cũng không có cảnh quan gì đặc biệt, mục đích của bọn mình chỉ là mua sắm, và đã dành nửa ngày quanh quẩn ở đây mà vẫn chưa cảm thấy mua đủ, mỹ phẩm siêu rẻ, bảo sao dân hàn ai cũng trang điểm. Bữa trưa ở Myeongdong là mỳ ở quán Kyoja nổi tiếng, bọn mình đến quán đúng giờ cao điểm, 12h trưa, có khoảng 20 người đứng xếp hàng chờ được xếp bàn. Nhìn cũng hơi nản nhưng thôi vì ăn có thể chờ được. Mặc dù có rất nhiều người đứng chờ nhưng do quán phục vụ rất nhanh, khách ăn cũng nhanh nên chỉ 10p sau bọn mình có bàn.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_6963.jpg

Tên quán đây: Myeongdong Kyoja - Hay còn gọi là Myeongdong Kalguksu ( chopped noodles )

Thực đơn chỉ có độc 4 món, mà 1 món lại là món theo mùa, nên bọn mình chỉ gọi đc 3

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_6964.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_6966.jpg

Đây là tô mì trong ảnh thực đơn, 8k won, nước dùng ngọt, thơm mùi nấm, sợi mì mềm, có chút thịt băm ơ trên, 1 tô khá to có thể ăn đc 2 người.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_6967.jpg

Món thứ 2 là Mandu, cỡ 10k won 10 miếng, nhân cũng như nhân sủy cảo bình thường, có hẹ, thịt, nhưng vị đậm đà, vỏ mỏng và dai hơn sủi cảo

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_6968.jpg

Món cuối, mì lạnh trộn sốt cay, sợi mì là mì trà xanh, sốt rất cay nhưng ngon, mát. 8k won

Hàng quán ở Seoul bọn mình ăn thì đều có nước lạnh miễn phí, kimchi ăn kèm ko giới hạn.

Ăn trưa xong lượn phố mua sắm thêm lúc nữa rồi về, trên đường ra thì các hàng bán đồ ăn vặt đường phố mới bắt đầu dọn hàng ra, có lẽ lần sau nên quay lại Myeongdong buổi tối mới thấy hết sự đông đúc nhộn nhịp của con phố này.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/PVCZ6020.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/UXOO6517.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_6977.jpg

thuanhthu
22-06-2017, 09:20
Xin chào. ;);) Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm xin visa của bạn mà tự kinh doanh trong nhóm của bạn được không? Ngoài ra, bạn cho mình xin thông tin về dịch vụ CMTC mà bạn đã sử dụng với? Thanks.

pizzatrasua
22-06-2017, 13:03
BẠn cho mình xin link căn hộ Hongdae trên Airbnb nha. Cám ơn bạn

minminchan
23-06-2017, 11:17
Xin chào. ;);) Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm xin visa của bạn mà tự kinh doanh trong nhóm của bạn được không? Ngoài ra, bạn cho mình xin thông tin về dịch vụ CMTC mà bạn đã sử dụng với? Thanks.

Hi bạn, trong nhóm bọn mình có 1 bạn gia đình có công ty, nên nhờ bố bạn đó làm giúp 1 bộ hdld cho người bạn tự kinh doanh kia thôi, bảng lương cũng nhờ luôn, thực ra là bọn mình tự soạn rồi xin bố bạn ấy dấu, template thì google 1 lúc ra nhiều lắm

minminchan
23-06-2017, 11:22
BẠn cho mình xin link căn hộ Hongdae trên Airbnb nha. Cám ơn bạn

Căn hộ bọn mình ở đây nhé:

https://www.airbnb.com/rooms/8203132

Ngoài căn này host còn 2 căn nữa nội thất tương tự, tuy nhiên căn hộ này chỉ phù hợp với nhóm 4-5 người nhé, đi ít người thì chi phí khá cao.

Ben2012
11-08-2017, 00:26
Viết tiếp phần còn lại đi bạn :D

minminchan
12-08-2017, 15:50
Mua sắm ở Myeongdong xong thì có 1 bạn trong nhóm bị mệt nên cả nhóm quyết định về nghỉ ngơi khoảng 3h sau đó buổi tối đi ăn thịt nướng và đến DDP. Đường về khách sạn vẫn đi qua chợ Namdaemun như mọi khi, trong mấy ngày ở khu này bọn mình có để ý 1 sạp nhỏ bán bánh rán kiểu hàn ở ngay cổng chợ phía đối diện khách sạn, tầm chiều đi qua đây lúc nào cũng thấy nhiều người xếp hàng dài để chờ mua, nghĩ cũng chẳng biết bao giờ mới quay lại nên đã tách nhóm 3 người ở lại xếp hàng mua bánh còn người mệt thì cứ về khách sạn trước. Và đây là hàng người đang đứng chờ trước bọn mình

https://sv1.upsieutoc.com/2017/06/18/IMG_7003.jpg

Vẫn còn 1 đoạn phía sau nữa cơ nhưng thôi cố đợi để xem nó thần thánh thế nào. Sau khoảng 20p đợi thì đến lượt bọn mình, thực ra trong lúc chờ đợi bọn mình để 1 bạn đứng giữ chỗ rồi có chạy ra mấy ngách nhỏ trong chợ để xem có mua gì mang về làm quà được không, may mà lúc quay lại ko bị quá lượt, vì hàng này chỉ cho mỗi người mua 1 cái, nên nếu ko có mặt ở đó thì bạn mình cũng k thể mua hộ được luôn.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_9578.jpg

Bánh đây, chụp lờ mờ trong phòng ks nhìn cũng bình thường nhưng ngon thật, bọn mình chọn mua bánh mặn, nhân bánh có miến, rau củ xào, kimchi... chỉ 1k won 1 cái, 3 đứa đc mua 3 cái, món ăn vặt rẻ nhất mà bọn mình ăn ở hàn là đây.

Tối hôm đó được 1 người bạn từng đi hàn vài lần chỉ ra ăn thịt nướng ở gần ga Anam, chỉ có 1 vấn đề là....bạn đó ko có địa chỉ cũng ko nhớ tên hàng, chỉ nhắn tin chỉ dẫn cho bọn mình vỏn vẹn vài dòng, từ ga anam đi thẳng lên 1 chút, rẽ vào 1 ngõ và tìm hàng thịt nướng có nhân viên mặc quần hoa =)) nghe mông lung như 1 trò đùa nhưng thôi cứ thử.
Hành trình tìm hàng thịt thật như mò kim đáy bể vì từ ga đi ra đã có vài exit, mỗi exit đi lên cũng có 2 hướng, mỗi hướng đi lên có vài ngõ, bọn mình có cố gắng gọi ft cho người bạn đó để hỏi kỹ hơn thì gọi chục cuộc ko nhấc máy, cả hội cũng buông xuôi hy vọng rồi, bảo nhau thôi vào đại hàng nào đi cũng được, đắt rẻ ngon dở gì cũng ăn. Không ngờ ngay lúc đó bạn đó gọi lại, vẫn mông lung nhưng nhớ được thêm rằng cửa hàng đó gần KFC. Vậy là vừa ft cho bạn ý để nhận diện biển quán, vừa hỏi đường đến KFC, thành công đến được đúng quán sau 5p, hóa ra là gần thật.

Cửa hàng tên là Seorae, có 1 chi nhánh khác ở Dongdaemun nữa, và cửa hàng ở Dongdaemun chính là địa điểm quay phim hậu duệ mặt trời, cảnh mà nam chính nam phụ nữ chính nữ phụ nhậu 3 ngày 3 đêm =))

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_9561.jpg

Thật may vì liên lạc được với người bạn kia, chứ theo chi tiết quần hoa miêu tả thì cả đời không tìm nổi vì họ đổi đồng phục rồi.

minminchan
12-08-2017, 16:15
Quán nhìn rất sạch sẽ, nhân viên có thể nói chút tiếng anh, bọn mình gọi 1 set gồm 0.5kg thịt lợn, 0.5kg thịt bò, 5 xiên bạch tuộc, 1 hộp cơm hộp, 1 bát trứng hấp, 1 bát canh. Sau đó có gọi thêm 1 chai soju táo, 1 chai cola, 1 hộp cơm hộp. 5 người ăn hết 58,5k won ~ 1tr2

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/3633F070-926C-4E17-A1B3-11A535F1B67D.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_9560.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/STUU8776.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/UXHA2366.jpg

christang
12-08-2017, 19:58
Quán nhìn rất sạch sẽ, nhân viên có thể nói chút tiếng anh, bọn mình gọi 1 set gồm 0.5kg thịt lợn, 0.5kg thịt bò, 5 xiên bạch tuộc, 1 hộp cơm hộp, 1 bát trứng hấp, 1 bát canh. Sau đó có gọi thêm 1 chai soju táo, 1 chai cola, 1 hộp cơm hộp. 5 người ăn hết 58,5k won ~ 1tr2

/
Đây đích thực là cái lợi của việc đi nhóm đông =))) share đc tiền, ăn đc nhiều món nựa

minminchan
12-08-2017, 23:10
Đây đích thực là cái lợi của việc đi nhóm đông =))) share đc tiền, ăn đc nhiều món nựa

hehe bởi vậy đi đâu ko bh mình đi dưới 4 người, đi nhóm thuê cả căn airbnb rộng rãi không share phòng tắm với ai cũng thoải mái hơn nữa, mệt mệt gọi cái taxi chia ra 4 người cũng rẻ ngang xe bus vs tàu điện

minminchan
12-08-2017, 23:25
Sau khi ăn xong thì trên đường về bọn mình ghé qua Dongdaemun Design Plaza hay còn gọi là DDP. Chỗ này với mình chả có gì đặc biệt ngoài hoa hồng L.E.D, từ DDP có thể đi bộ lên suối Cheonggyecheon và quảng trường Gwanghwamun.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_9576.jpg

Hồng LED đây, nhìn cũng hay hay nhưng mình cứ nghĩ phải nhiều hơn thế cơ

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_7012.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_4511.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_4510.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_7030.jpg

1 đoạn suối Cheonggyecheon trên đường đi bộ về ga Dongdaemun, lúc này đã khoảng hơn 9h tối và trời khá lạnh nên bọn mình không đi bộ dọc suối nữa, đêm đó là đêm cuối ở Seoul nên phải về sớm pack đồ để hôm sau đi Busan, đành ngậm ngùi hẹn Cheonggyecheon và Gwanghwamun lần sau.

Hết ngày 5.

christang
13-08-2017, 05:50
hehe bởi vậy đi đâu ko bh mình đi dưới 4 người, đi nhóm thuê cả căn airbnb rộng rãi không share phòng tắm với ai cũng thoải mái hơn nữa, mệt mệt gọi cái taxi chia ra 4 người cũng rẻ ngang xe bus vs tàu điện
Nói ra thây ức quá, xưa giờ tui toàn 1 là đơn thuơng độc mã 2 là đi 2 mình -_- chưa bh đi nhóm đông cả.

minminchan
20-08-2017, 22:30
Nói ra thây ức quá, xưa giờ tui toàn 1 là đơn thuơng độc mã 2 là đi 2 mình -_- chưa bh đi nhóm đông cả.

Đi mấy nước như Hàn, Nhật đi 1 mình ko sao, chứ đi Trung Quốc thì cẩn thận nha =)) mình đi tận 4 mình mà cứ khi nào ngồi xe khách ở bển cũng ko dám ngủ vì sợ bị bắt cóc, mặc dù cũng nhiều nhóm phượt đi Trung Quốc rồi, có những anh chị đi 1 mình vẫn khỏe re nhưng mình vẫn sợ đông sợ tây, sống hèn quen ròi :-S

minminchan
20-08-2017, 23:10
Ngày thứ 6 của hành trình, sáng dậy check out rồi gọi xe taxi ra ga Seoul, sở dĩ chọn taxi vì hành lý cồng kềnh, đi subway tiết kiệm được nửa tiền nhưng chắc gấp 3 thời gian, cộng thêm ga Seoul thì vừa rộng vừa nhiều tầng, bọn mình nhờ khách sạn gọi 1 xe limousine với giá 15k won ra ga, xe rộng, sạch, chân tay duỗi thoải mái, mà hội mình 5 người đi taxi nhỏ cũng phải gọi 2 cái giá same same nên thôi gọi 1 xe to cho đỡ phiền.

Vé tàu thì đã đặt trước, chỉ cần cầm code, hộ chiếu ra đổi vé, dù đã đi trước 1h nhưng vẫn suýt muộn tàu, lí do là vì ga Seoul đông kinh khủng, mình đại diện nhóm cầm hộ chiếu và code vé chạy quanh ga tìm chỗ đổi vé, tìm được rồi nhưng nhìn hàng người xếp hàng chờ mà sốt hết cả ruột, đến khi chỉ còn tầm 15p đến giờ tàu chạy, vẫn còn 4 5 người đang chờ, mà hành lý thì nhiều, khoảng cách đến line tàu cũng khá xa, mình cứ quay lên quay xuống mặt hốt hoảng, may có chị nhân viên tốt bụng ở bên cạnh chị phát vé, chị ấy hỏi mình tàu mình đi là tàu nào, mình bảo tàu đi Busan trong 15p nữa, chị ấy vội bảo mình đi sang hàng chị ấy để chị in hộ cho, mừng quá cảm ơn rối rít. Lấy vé xong phi như bay về gọi đồng bọn, trong đoàn có 2 bạn hơi yếu, đi 2 phút lại nghỉ, tàu thì còn có 5p là chạy, lại phải đứng đợi rồi ra đỡ hành lý hộ, cuối cùng lên tàu trước khi khởi hành có khoảng 2-3p gì đó. Bọn mình đi tàu Myunghwa, là tàu chậm, đi tới busan hết khoảng 6h. Ga Busan so với Seoul thì vắng hơn rất nhiều, tàu êm ru, ngủ 1 mạch gần tới busan mới tỉnh dậy, nhìn thấy 2 bên đường có hoa anh đào nên yên tâm phần nào kế hoạch ngắm hoa ko bị phá sản, vì ở Seoul lạnh quá 1 cọng hoa cũng không có mà thấy ăn năn vì lỡ rũ các bạn đi ngắm hoa lắm lắm =))
Ra khỏi ga cũng gọi 1 xe taxi to, gọi là Jumbo taxi, cho cả nhóm đi về khách sạn.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_7048.jpg

Mọi người đi nhóm 4 người trở lên có hành lý cứ nên đi xe này, ko đắt hơn xe nhỏ bao nhiêu mà ngồi thích lắm.
Khách sạn bọn mình ở Ez Stay Nampo, nằm ở khu trung tâm nhất của Busan luôn, đi bộ 5p đến ga Nampo, đi bộ 10p đến chợ cá Jagalchi, 5p đến lotte duty free, 3p đến công viên Yongdusan. Các dãy phố bao quanh thì sầm uât như Myeongdong ở Seoul vậy. Vốn kế hoạch ban đầu là từ Busan đi Jinhae ngắm hoa rồi về trong ngày, nhưng đến nơi hỏi lễ tân thì bạn đó nói Jinhae xa lắm, nếu muốn đi về trong ngày phải đi từ sáng sớm, vây thôi đành ngắm hoa ở Busan vậy. Cất hành lý xong xuống phố định đi làng Gamcheon thì mưa, mà hẳn là mưa rào kèm gió giật T.T kế hoạch Gamcheon lần nữa đổ bể như kế hoạch Jinhae, đổi sang đi bộ dạo phố Busan vậy. Trước khi đi dạo mua sắm thì bọn mình rẽ vào 1 ngõ nhỏ gần khách sạn tìm quán ăn, kết quả là vào đại 1 quán nhìn sạch sẽ, quán chỉ bán vài món, bọn mình gọi Bibimbap, giá cỡ 7k won 1 tô, rẻ hơn ở Seoul mà ngon hơn nhiều, có cả LA galbi, có canh nóng miễn phí tư phục vụ. Bọn mình gọi thêm thịt bò thì giá có 3k won 1 đĩa, thịt mềm, ướp ngon, ăn xong đã đủ sức đội mưa đi dạo rồi.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_7050.jpg

Đây là tô cơm to như cái chậu của bọn mình

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_7049.jpg

Còn đây là thịt bò gọi thêm, vừa ngon vừa rẻ nên gọi thêm hẳn 3 đĩa, 5 người ăn hết 47k won

Ăn xong thì cũng tạnh mưa, nhưng trời bắt đầu tối và lạnh, bọn mình mua sắm khoảng 1 tiếng rồi chia đội ra, 1 nhóm mệt về phòng trước, 1 nhóm tiép tục đi dạo. Nhóm mình đi bộ xuống công viên Yongdusan, chủ yếu là đi cho tiêu cơm chứ thật ra tối cũng không chụp choẹt được gì mấy.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_7061.jpg

Đường phố Busan

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/12/IMG_7059.jpg

1 cửa hàng Gentle Monster to đùng giữa phố

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/IMG_9658.jpg

Đây là tượng đài trung tâm ở Busan, từ chỗ này xung quanh 4 phía đều là phố mua sắm, ks mình cách đó cỡ 50m

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/IMG_9664.jpg

Hoa đào trong công viên Yongdusan

minminchan
20-08-2017, 23:20
Công viên này tuy gần khách sạn, nhưng lại cao, rất cao, lúc bọn mình đến có thấy thang máy nhưng ko chạy, đành leo bộ, lên đến nơi cũng hụt hơi mấy lần. Công viên này có hoa nhưng không nhiều, leo lên chỗ cao nhất có 1 cái tháp, 1 cái đình lớn nhưng thấy đã đóng hết cửa.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/IMG_9693.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/IMG_7067.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/IMG_7062.jpg

Hoa này có vẻ giống hoa sứ bên mình, trong công viên rất nhiều hoa này.

Đi loanh quanh 1 vòng xong thì đi xuống để về khách sạn, lúc đi về thì thấy có vài bạn tây đi thang máy đi lên, ngẫm mới thấy mình quê ghê, hóa ra thang máy cảm ứng, vậy mà lúc lên không biết lại leo bộ =))

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/IMG_9655.jpg

Trên đường về rẽ vào 1 đền nhỏ nữa mà ko biết tên.

Hết ngày 6.

minminchan
21-08-2017, 00:05
Ngày 7, ngày cuối cùng trọn vẹn ở Hàn, kế hoạch hôm nay là đi chợ cá buổi sáng, chiều ngắm hoa ở suối Oncheon. Tối hôm trước đó mình có tìm hiểu 1 vài điểm ngắm hoa ở Busan, ví dụ như công viên Samnak, con đường Dalmaji Haeundae, ... tuy suối Oncheon ở Dongnae ko phải điẻm đẹp nhất nhưng lại là điểm đi lại thuận tiện nhất, nên nhóm mình đã chọn đi điểm này.

Chợ cá Jagalchi là chợ hải sản lớn nhất ở Busan, ngay sát biển, từ khách sạn mình có thể đi ra ga Nampo rồi đi 1 bến là đến ga Jagalchi hoặc đi bộ, nhóm mình đi bộ vì nghe lễ tân nói khoảng cách chỉ hơn 1km. Chợ cá tất nhiên là cảnh quan chỉ có cá =)) mình không chụp gì nhiều vì thấy chợ cá chỗ nào cũng như nhau, từ trong chợ có thể nhìn ra biển nhưng ko rõ là có lối tắt nào đi ra biển không.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/IMG_7074.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/IMG_7076.jpg

Kế hoạch trước khi đi hàn là đến Busan sẽ ăn cá dương vật, bạch tuộc sống, đến thành phố biển mà không ăn thì cũng phí. Cơ mà có vẻ chuyến này chưa có duyên với Busan, sáng hôm đó 1 bạn trong đoàn bị đau bụng, ko dám ăn hải sản, 1 bạn ko ăn được đồ sống, 1 bạn mọi khi chưa bh chê món gì tự nhiên hôm đó lại bảo thôi ko ăn đâu, thế là 3/5 ko đồng ý ăn. Mình thì trước khi chi tiêu cái j cho cả nhóm cũng phải hỏi, quá bán mới dám chi, thế là ngậm ngùi ra khỏi chợ mà 1 miếng hải sản cũng chưa ăn. Bù lại thì ăn rất nhiều dâu tây, dâu ở Busan còn rẻ hơn Seoul, 6k won = 120k cho 1 hộp 1,5kg, thấy rẻ quá mỗi người khiêng mấy hộp, đỉnh cao nhất là 1 bạn mua 6 hộp = 9kg dâu. Rong biển khô cũng rẻ, mình mua 10k won 1 túi 1kg. Nhờ có mấy hộp dâu mà quãng đường đi từ chợ cá về khách sạn dài thật dài =))

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/IMG_7153.jpg

1 góc để chụp ảnh trên đường, đường phố busan có nhiều chỗ như thế này, mình thấy ở Busan cái gì cũng dễ thương, đường phố nhỏ hơn, ít người hơn, giá cả rẻ hơn.

christang
21-08-2017, 00:19
Đi mấy nước như Hàn, Nhật đi 1 mình ko sao, chứ đi Trung Quốc thì cẩn thận nha =)) mình đi tận 4 mình mà cứ khi nào ngồi xe khách ở bển cũng ko dám ngủ vì sợ bị bắt cóc, mặc dù cũng nhiều nhóm phượt đi Trung Quốc rồi, có những anh chị đi 1 mình vẫn khỏe re nhưng mình vẫn sợ đông sợ tây, sống hèn quen ròi :-S

Tháng 11 đến mình đi Vân Nam 1 mình đây này =)))

minminchan
21-08-2017, 00:25
Tháng 11 đến mình đi Vân Nam 1 mình đây này =)))

b biết tiếng nước bạn ko? biết thì chắc cũng ko có vấn đề gì lắm, ko biết thì đi mua cái vé tàu thôi cũng là cả 1 vấn đề, chưa kể còn ăn uống, hỏi đường,...mình thấy nhiều người đi vì k nói được nên ko order được đồ ăn, toàn ăn đồ ăn nhanh hoặc chọn bừa,đồ ăn Vân Nam cũng hên xui lắm, có món ăn được có món thì...í ẹ. À mà đàn ông con trai đi cũng ít nguy hiểm rình rập hơn, good luck =))

christang
22-08-2017, 10:17
b biết tiếng nước bạn ko? biết thì chắc cũng ko có vấn đề gì lắm, ko biết thì đi mua cái vé tàu thôi cũngo là cả 1 vấn đề, chưa kể còn ăn uống, hỏi đường,...mình thấy nhiều người đi vì k nói được nên ko order được đồ ăn, toàn ăn đồ ăn nhanh hoặc chọn bừa,đồ ăn Vân Nam cũng hên xui lắm, có món ăn được có món thì...í ẹ. À mà đàn ông con trai đi cũng ít nguy hiểm rình rập hơn, good luck =))

Tiếng Trung thì chuyện nhỏ =))) nhờ vậy mới tự tin đi một mình đấy

minminchan
22-08-2017, 22:58
Sau khi về ks cất dâu, sắp xếp hành lý sẵn gửi ở lễ tân thì bọn mình bắt tàu đi ngắm hoa ở suối Oncheon

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/000404.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/000408.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/000405.jpg

Hoa mới chỉ nở tầm 30%

minminchan
22-08-2017, 23:20
Suối Oncheon nằm ngay dưới ga Dongnae, từ ga Nampo, đi line số 1, tầm mười mấy ga là tới Dongnae, ra khỏi ga Dongnae rẽ phải đi xuống cầu thang để đi đường đi bộ 2 bên bờ suối, đi bộ khoảng 5p sẽ thấy hoa anh đào và hoa cải vàng. Thời điểm bọn mình tới thì hoa mới chỉ chớm nở được 1 vài ngày, tuy ko được mãn nhãn nhưng cũng coi như hoàn thành mục tiêu đi hàn ngắm hoa.

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/22/IMG_7118.jpg

Hoa cải vàng bên dưới, hoa đào ở trên

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/22/IMG_7100.jpg

Lòng suối

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/22/SMBV4998.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/20/IMG_7079.jpg

Đây là đoạn suối ngay dưới ga Dongnae

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/22/XTXK2306.jpg

minminchan
22-08-2017, 23:26
https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/22/RDDU4692.jpg

Cầu bắc sang bên kia suối, 2 bên đều có hoa

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/22/000421.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/22/000416.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/22/000418.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/22/000424.jpg

https://sv1.upsieutoc.com/2017/08/22/000428.jpg

khaduong02
30-08-2017, 16:47
Bạn ơi cho mình xin lich trinh cua ban tham khao dc không vợiại lại mình không book khách sạn trước có sao không ạ - phải book khách sạn trước khi đi nộp visa phải không bạn. bạn có thể add face mình không? có một số câu hỏi nhờ bạn hỗ trợ ( mình đi cuôi tháng 9)- giúp mình nhé bạn

christang
30-08-2017, 21:08
Bạn ơi cho mình xin lich trinh cua ban tham khao dc không vợiại lại mình không book khách sạn trước có sao không ạ - phải book khách sạn trước khi đi nộp visa phải không bạn. bạn có thể add face mình không? có một số câu hỏi nhờ bạn hỗ trợ ( mình đi cuôi tháng 9)- giúp mình nhé bạn

Mình trả lời giúp nhé.
Nếu bạn xin visa tự túc thì cần phải có booking khách sạn. Hiện nay trên Agoda, Booking có rất nhiều ks cho book ko mất phí, nên bạn cứ book thoải mái đi nhé.

minminchan
30-08-2017, 21:54
Bạn ơi cho mình xin lich trinh cua ban tham khao dc không vợiại lại mình không book khách sạn trước có sao không ạ - phải book khách sạn trước khi đi nộp visa phải không bạn. bạn có thể add face mình không? có một số câu hỏi nhờ bạn hỗ trợ ( mình đi cuôi tháng 9)- giúp mình nhé bạn

Bạn ơi mình nói thật là giờ bạn còn chưa chuẩn bị hồ sơ đi nộp thì ko chắc kịp đi tháng 9 đâu, bạn mình đi đăng ký để nộp hồ sơ ngày hôm qua thì họ hẹn 1 tuần sau mới được nộp, thời gian chờ visa khoảng 11-12 ngày nữa, nếu bạn định đi t9 thật thì nhanh lên nhé.

Bạn ib mình đchi mail mình gửi lịch trình tham khảo cho nhé.

khaduong02
31-08-2017, 08:19
Không quan trọng đâu bạn bạn cứ giúp mình cho mình xin cái lịch trình nhé - hên xui không đi đc thì cứ làm visa thôi dịp khác đi email:[email protected] - Thanks bạn - Thân chào

hotrongnam03
05-09-2017, 15:50
Cám ơn bạn đã đóng góp
(c)

Trihuy89
08-09-2017, 17:11
Cảm ơn bạn rất nhiều về những kinh nghiệm rất chị tiết. Mình đang cbị đi Seoul-Busan vào tuần tới. Nhưng đang băn khoăn về vc giao tiếp khi mua hàng (hỏi/trả giá) , đi xe bus (như đi chuyển ở busan) vì mình chẳng bt chữ tiếng hàn nào cả

trungbin1990
08-09-2017, 20:41
các bạn cho mình hỏi chút nếu muốn check in sớm tại sân bay incheon chuyến bay của VIETJEt khơi hành lúc 6h25 vậy mình phải check in trước 3h khời hành là lúc 3h sáng seoul.vậy có cách nào để đến check in dc tại sân bay vào giờ đó mà thuận tiện đi tại ko ạ? các bác đừng bảo em đi taxi từ seoul đến sân bay nhá :) e muốn đơn giản tiếc kiệm ạ

thuytrieuvang
09-09-2017, 00:22
các bạn cho mình hỏi chút nếu muốn check in sớm tại sân bay incheon chuyến bay của VIETJEt khơi hành lúc 6h25 vậy mình phải check in trước 3h khời hành là lúc 3h sáng seoul.vậy có cách nào để đến check in dc tại sân bay vào giờ đó mà thuận tiện đi tại ko ạ? các bác đừng bảo em đi taxi từ seoul đến sân bay nhá :) e muốn đơn giản tiếc kiệm ạ

Bạn ra sân bay ngủ cho tiện, tết kiệm. 12h đêm MRT cũng dừng hoạt động thì bạn canh sao cho ra kip sân bay.

trungbin1990
09-09-2017, 19:04
Bạn ra sân bay ngủ cho tiện, tết kiệm. 12h đêm MRT cũng dừng hoạt động thì bạn canh sao cho ra kip sân bay.

Không biết ở sân bay có chỗ ngủ qua đêm vài tiếng đợi check in ko? Chứ nếu ngủ trên ghế nhìn thảm lắm :( có ý kiến nào hay hơn ko? Vì di chuyển nhiều mà thức như vậy rất mệt

thuytrieuvang
09-09-2017, 21:27
Không biết ở sân bay có chỗ ngủ qua đêm vài tiếng đợi check in ko? Chứ nếu ngủ trên ghế nhìn thảm lắm :( có ý kiến nào hay hơn ko? Vì di chuyển nhiều mà thức như vậy rất mệt

Sân bay là chổ công cộng, việc nghỉ ngơi là tạm bợ rồi, không thể đòi hỏi kín đáo được.
Sân bay vẫn có các ghế nằm ngã lưng nhưng bạn phải xí được chỗ vì nhu cầu lúc nào cũng đông.
Hoặc Bạn có thể liên hệ information thuê buồng ngủ là tốt nhất nếu muốn đảm bảo sức khỏe. (mà giấc 3h check in là thấy gật gà gật gù rồi).

trungbin1990
11-09-2017, 07:45
Mình cần mẫu đơn xin visa hàn quốc cho gia đình.có bạn nào có gửi mail mình xin bản mới nhất với.ngại đến xếp hàng cả ngày chỉ xin mỗi cái đơn quá : [email protected]
Bạn nào có gửi cho mình xin nhé.mình cảm ơn

trungbin1990
11-09-2017, 19:00
các bậc cao nhân cho em hỏi phát, e đã từng nhập cảnh 2 lần hàn quốc theo diện du lịch, giờ em muốn xin visa mult thì với trường hợp của em có may mắn nào đó dc cấp mult ko ạ?
hồ sơ của em như sau: là chủ doanh nghiệp có sở hữu nhà đất và 02 xe ô tô MERCEDES,có sổ tiếc kiệm 650tr gửi thời hạn 5 năm,đã có gia đình 1 em bé nhỏ xinh,thu nhập và giao dịch chi tiêu tài khoản cá nhân 1 năm 5ty vnđ
lịch sử du lịch: đã đi CAMPUCHIA,THAILAN,TAIWAN,JAPAN,MALAISIA,SINGAPORE, KOREA,SCHENGEN,UK.
các bậc cao nhân đã từng xin dc mult vào thẩm hộ hồ sơ e phát để e làm liều phát mult sau đỡ mất công xin visa

minminchan
12-09-2017, 18:30
Không biết ở sân bay có chỗ ngủ qua đêm vài tiếng đợi check in ko? Chứ nếu ngủ trên ghế nhìn thảm lắm :( có ý kiến nào hay hơn ko? Vì di chuyển nhiều mà thức như vậy rất mệt

thực ra nếu chỉ vài tiếng thì ngủ sân bay là hợp lý mà cũng ko mệt đâu, sân bay Incheon rộng mà sạch lắm, có băng ghế dài ko sợ đau lưng, ổ điện để cắm sạc rất nhiều, ở đất khách ai biết mình là ai đâu, ko lo thảm đâu bạn :))

Mẫu đơn bạn vào trang web của DSQ để tải về nhé, mình đi lau rồi nên ko giữ lại

phuongthuyajc
19-09-2017, 16:46
Bạn ơi, cho mình hỏi chút,
23/9 mình sẽ đi HQ, tính cài mấy cái app để nghiên cứu trước vụ tàu điện ngầm và bus mà cài maps.me thì nó định vị mình ở VN rồi, không biết phải làm sao.