PDA

View Full Version : 23/4 - 3/5/2010: 10 ngày Malaysia, Brunei, Indonesia



Jack
13-05-2009, 09:32
Tớ có lịch trình như sau:

- 22/4: HAN- SGN: ăn chơi nhảy múa
- 23/4: SGN - KUL - BRU: thăm thú đất nước Brunei tươi đẹp
- 24/4: chơi Brunei, thăm các danh lam thắng cảnh, làm city tour
- 25/4: bắt bus đi KOTA Kinabalu, leo ngọn núi cao nhất DNA
- 26/4: bắt đầu leo
- 27/4: 5h sáng đến đỉnh, 11h trưa xuống núi, nghỉ ngơi rồi KKL - JKT: bay sang Jakarta Indonesia
- 28/4+29/4: city tour, khám phá Jakarta
- 30/4: JKL - BLI: đi các danh lam thắng cảnh dọc đường bộ từ JKT đến Bali,
- 1/5: An dưỡng Bali
- 2/5: BALI - KUL: bay trở về Kuala Lumpur, đêm nhảy nhót ở Zouk.
- 3/5: sáng bay về HN

Lịch trình chi tiết cụ thể sẽ được released soon, hòm hòm là như thế. Chi phí rất rẻ, theo như mình ước tính là khoảng $200 tiền đi lại, $300 ăn uống nghỉ ngơi nếu bạn đặt vé máy bay ngay từ giờ (mình có thể giúp).

Ai muốn đi cùng mình không (mình đã đặt vé xong, cả phòng KS) trong chuyến đi trải nghiệm Hồi giáo này? Mời mọi người đóng góp ý kiến để chuyến đi được trọn vẹn hơn! Thanks a lot in advance!

Jack.

Buta
13-05-2009, 10:36
Nghe hấp dẫn quá cơ, em vẫn cứ hóng xem thế nào rồi mới tính tiếp được. Cái này bay của thằng Air Asia hả pác, ở Kul hình như hơi ít time thì phải, 3/5 bay chuyến tối được ko nhỉ, Kul - SGN chắc ko vấn đề gì chứ nhỉ??

Jack
13-05-2009, 11:39
Nghe hấp dẫn quá cơ, em vẫn cứ hóng xem thế nào rồi mới tính tiếp được. Cái này bay của thằng Air Asia hả pác, ở Kul hình như hơi ít time thì phải, 3/5 bay chuyến tối được ko nhỉ, Kul - SGN chắc ko vấn đề gì chứ nhỉ??

Còn ai trồng khoai đất này: AirAsia!

Mình phải plan cho tận 2010 vì hiếm có thời điểm nào 2 kỳ nghỉ dài ngày lại sát nhau như thế (giỗ tổ Hùng Vương và giải phóng). Nếu đi theo lịch trình trên, chúng ta sẽ chỉ mất 5 ngày xin nghỉ phép (rất phù hợp với những ai quá bận rộn không có khả năng xin nghỉ dài ngày như mình).

Mình sẽ bay vô SG vào tối 22/4 để có thể là đi cùng một số bạn trong miền Nam luôn.

Lưu ý:
(1) trong lịch trình của mình hướng về vẫn mở: chúng ta có thể đi theo nhiều kiểu khác nhau: Bali - KUL - HAN hoặc BALI - Bangkok - HAN hoặc BALI - SING - HAN
(2) thời gian ở Indonesia hoàn toàn flexible, chúng ta có thể hoặc chơi nhiều ở Jakarta hơn hoặc chơi nhiều ở Bali hơn hoặc rút ngắn 1-2 ngày để đi nước thứ 4 (Thailand, Singapore, Malaysia hoặc có thể có cả Philippine )
(3) Lịch leo Kinabalu là bắt buộc (vì đây là mục tiêu chính của mình trong cả chuyến đi).

Thân ái.

P/s: KUL - SGN hoàn toàn ko vấn đề gì:) thâmh chí nếu bạn muốn thì đều có thể BBK-SGN, SIN-SGN. Mình cũng đang cân nhắc chuyến về KUL - HAN bay của Malaysia Airlines hoặc Vietnam Airlines cho nó rảnh rang, bay của AA dậy sớm quá!

danphuong8x
13-05-2009, 14:29
Chị book vé rồi nhé, Jack rủ thêm ai nữa đi càng đông càng vui..

Jack
13-05-2009, 15:51
Cái trip này sẽ đầy đủ cả mọi thứ: trekking, climbing, hiking, discovery, relaxing, beach, sun bathing, wind-surfing, snorkeling, surf-riding, kayaking, culture-exchange và ... clubbing (vụ casino chưa biết, tuỳ vào thời gian tại KL có thể lên Genting dc ko)

Jack
15-05-2009, 10:38
Cái trip này sẽ đầy đủ cả mọi thứ: trekking, climbing, hiking, discovery, relaxing, beach, sun bathing, wind-surfing, snorkeling, surf-riding, kayaking, culture-exchange và ... clubbing (vụ casino chưa biết, tuỳ vào thời gian tại KL có thể lên Genting dc ko)

Mọi ngưòi có thể tham khảo cụ thể chi tiết hơn chuyến đi này tại đây nhé: http://ttvnol.com/forum/f_233/1165599/trang-2.ttvn

Hiện đoàn đã có 8 người, cần tuyển thêm 2 chị em phụ nữ trẻ trung xinh đẹp nữa để cân bằng :D

Nhào dzo!

dibui1minh
15-05-2009, 11:17
Hi Jack,

Mình vừa PM cho bạn xin tham gia. Trả lời mình nha. Cảm ơn bạn.

tichuot
15-05-2009, 12:13
lại đụng độ rồi. tụi này đã book được 5 vé SGN - KL: giá 0usd. và Kl - Kinabalu được 8 vé cũng giá 0usd. sau khi cộng các khoản phí và phụ phí thì mỗi người chỉ mất khoảng 80usd cho cả hành trình đi và về. Sướng chưa nào
Bọn này sẽ khởi hành từ ngày 17 / 4 và về lúc 25/4/ 2010.

:LL

dangkhoaquan
15-05-2009, 13:26
lão tichchuot xấu quá đi ko thèm rủ đi cùng, mình đang có ý kiến là nếu được mấy đoàn tính toán thời gian cùng chinh phục kinabalu 1 lần cho nó vui

Jack
15-05-2009, 13:39
lại đụng độ rồi. tụi này đã book được 5 vé SGN - KL: giá 0usd. và Kl - Kinabalu được 8 vé cũng giá 0usd. sau khi cộng các khoản phí và phụ phí thì mỗi người chỉ mất khoảng 80usd cho cả hành trình đi và về. Sướng chưa nào
Bọn này sẽ khởi hành từ ngày 17 / 4 và về lúc 25/4/ 2010.

:LL

Haha, đoàn này thì đúng 25/4 mới đặt chân đến KK, leo sáng 26 rồi 27 bay sang Indo luôn. Tiếc là ko join cùng nhau được nhỉ!

Đoàn các bạn có thông tin gì không, share với mình với (về núi kinabalu)

tichuot
15-05-2009, 14:24
lão tichchuot xấu quá đi ko thèm rủ đi cùng, mình đang có ý kiến là nếu được mấy đoàn tính toán thời gian cùng chinh phục kinabalu 1 lần cho nó vui

Trời ơi bữa đó tui phone cho ông mà điện thoại ông ò í e, mà ông la làng cái gì, tụi này book vé lúc 2h00A.M đó. Thôi dịp khác đi, nhưng đừng để điện thoại trong túi quần và quần đừng treo đầu võng màu cơ thể lại đang âu yếm trên giường. :LL:LL

@Jack:
Bọn này cũng đang tìm thông tin đây, nhưng chưa có gì nhiều. nếu ai có thông tin trước thì share vậy.
Bọn này dự định book vé đi phil or indo nhưng cả nhóm quyết định trekking rừng già cách KL 2 km. rồi về nhảy múa ở KL sau đó quây về SG

dibui1minh
16-05-2009, 12:28
Đền Borobudur ở Magelang Indinesia

https://famouswonders.com/wp-content/uploads/2009/03/borobudur-northwest-view.jpg

Open Stupa ở Borobudur

https://famouswonders.com/wp-content/uploads/2009/03/open-borobudur1.jpg

Rất nhiều stupa ở Borobudur

https://famouswonders.com/wp-content/uploads/2009/03/borobudur.jpg

dibui1minh
16-05-2009, 13:08
Vùng đất Toraja - đảo Sulawesi, Indonesia. (Đang chiếu trên HTV tối thứ 6,7,CN - khoảng 9.40PM)

1. Những ngôi nhà hình dáng con thuyền (Tongkonan )

https://novarider.com/wp-content/uploads/2009/02/tongkonan.jpg

2. Cách cải tán treo người chết của người Toraja thuộc các giai cấp ở Lemo (người càng giàu thì khoét lỗ trên vách núi càng cao, còn người nghèo thì chôn trong hang)

https://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/por-el-sudeste-asiatico/Picture225.jpg

3. V2 những hang động ở Londa

https://www.mongabay.com/images/indonesia/sulawesi/sulawesi6835.JPG

https://www.panoramio.com/photos/original/15998084.jpg

https://image09.webshots.com/9/9/5/30/102090530WPJXrJ_fs.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3329/3535546858_0c6a07c403.jpg

4. 1 chút về đảo Sulawesi

https://farm4.static.flickr.com/3355/3535546738_8ae820edba_o.jpg

Tham khao:
1. http://www.toraja-info.com
2. http://batusura.de/index.htm

Wud
17-05-2009, 18:50
mình cũng đang tìm thông tin để leo núi kota kinabalu vào giữa tháng 6.2009, nên nhờ bạn chia sẽ thêm thông tin về kinabalu. Cám ơn nhiều nhiều!

buicongtam
17-05-2009, 21:49
:gun
Tớ có lịch trình như sau:

- 22/4: HAN- SGN: ăn chơi nhảy múa
- 23/4: SGN - KUL - BRU: thăm thú đất nước Brunei tươi đẹp
- 24/4: chơi Brunei, thăm các danh lam thắng cảnh, làm city tour
- 25/4: bắt bus đi KOTA Kinabalu, leo ngọn núi cao nhất DNA
- 26/4: bắt đầu leo
- 27/4: 5h sáng đến đỉnh, 11h trưa xuống núi, nghỉ ngơi rồi KKL - JKT: bay sang Jakarta Indonesia
- 28/4+29/4: city tour, khám phá Jakarta
- 30/4: JKL - BLI: đi các danh lam thắng cảnh dọc đường bộ từ JKT đến Bali,
- 1/5: An dưỡng Bali
- 2/5: BALI - KUL: bay trở về Kuala Lumpur, đêm nhảy nhót ở Zouk.
- 3/5: sáng bay về HN

Lịch trình chi tiết cụ thể sẽ được released soon, hòm hòm là như thế. Chi phí rất rẻ, theo như mình ước tính là khoảng $200 tiền đi lại, $300 ăn uống nghỉ ngơi nếu bạn đặt vé máy bay ngay từ giờ (mình có thể giúp).

Ai muốn đi cùng mình không (mình đã đặt vé xong, cả phòng KS) trong chuyến đi trải nghiệm Hồi giáo này? Mời mọi người đóng góp ý kiến để chuyến đi được trọn vẹn hơn! Thanks a lot in advance!

Jack.

Bạn Jack ơi!

Cho mình tham gia dược không?
Bạn giúp minh book vé máy bay giá rẻ dược không?
Minh o trong saigon.
pm cho mình số phone mình sẽ call bạn.
0983691258:D

dangkhoaquan
18-05-2009, 07:40
Thay mặt jack thông báo bác luôn : hiện thời giá máy bay rẻ đã hết, nên có thể bạn sẽ phải chấp nhận giá cao hơn mọi người 1 chút nếu vẫn muốn joint!

Jack
18-05-2009, 08:32
Tớ có cái Tour 16 ngày phám phá Indo như sau:

Day 1 Arrive Jakarta and overnight.
Day 2 Breakfast. Transfer to Jakarta Airport for flight to Semarang and continue to Pangkalan Bun in Borneo.Transfer to Kumai for boat transfer visiting Orangutan. Lunch, dinner and Overnight on boat.
Day 3 Breakfast. Orangutan tour by boat then creek to Camp Leakey to see the older orangutan. Afternoon visit to the Orangutan rehabilitation center. Lunch, dinner and overnight on traditional boat.
Day 4 Breakfast. Transfer to airport for flight to Yogyakarta. Arrive and transfer to hotel in Yogyakarta.
Day 5 Breakfast. Yogyakarta Tour visiting Borobudur Temple and the surrounding area. Lunch at local restaurant. Overnight at hotel.
Day 6 Breakfast. Prambanan Tour. Departure flight to Bali. Arrival transfer to hotel in Bali. Overnight.
Day 7 Breakfast. Transfer to airport for morning flight to Maumere in East Flores. Transfer to Moni with en-route visit to Wolowaru, Lio hill tribes of Jopu and Ranggase. Overnight at hotel in Moni.
Day 8 Tour to Kelimutu and back to Moni for breakfast. Overland tour to Bajawa via Ende. Lunch en-route. Overnight in Bajawa.
Day 9 Breakfast. Bajawa - Ruteng - Labuan Bajo. Lunch en-route. Dinner and overnight at hotel in Labuan Bajo.
Day 10 Breakfast. One day Komodo Tour visiting Komodo Island and Rinca Island. Lunch on boat. Dinner at local restaurant. Overnight at hotel in Labuan Bajo.
Day 11 Breakfast. Departure flight to Denpasar, Bali. Overnight at hotel in Bali.
Day 12 Breakfast. Mornight flight to Makassar in South Sulawesi. Overland to Toraja Land. Lunch at local restaurant en-route. Overnight at hotel in Toraja Land.
Day 13 Breakfast. Toraja Land Tour visiting the royal family tombs at Suaya, cliff side stone grave at Lemo Village, the baby grave in Kambira, Londa Village and Kete Kesu. Lunch at local restaurant. Dinner and overnight at hotel in Toraja Land.
Day 14 Breakfast. Toraja Land Tour to Palawa Village where you can see the Toraja Family Houses called Tongkonan, Batutumonga the highest land area. Lunch will be served en-route. Dinner and overnight at hotel in Toraja Land.
Day 15 Breakfast. Transfer to Makassar, the provincial capital of South Sulawesi. Lunch en-route. Overnight at hotel in Makassar.
Day 16 Breakfast. Departure transfer to Makassar Airport for flight to Bali or Jakarta.


Nhưng cơ mà mình chỉ có chọn vẹn 6 ngày ở Indo, theo bạn nên gạch đi cái nào? hay thêm bớt gi? Nhờ các cao thủ có kinh nghiệm chỉ giáo!

Jack
18-05-2009, 08:37
:gun

Bạn Jack ơi!

Cho mình tham gia dược không?
Bạn giúp minh book vé máy bay giá rẻ dược không?
Minh o trong saigon.
pm cho mình số phone mình sẽ call bạn.
0983691258:D

Hết vé giá rẻ rồi! Nếu bác quyết tâm đi thì: 1. chờ đợt sale tiếp của AA; 2. đặt vé bây giờ và chịu extra $26/chuyến x 3.

Anyway, đoàn khá đông, 10 mạng rồi, bác nên rủ thêm 1 bạn nữa thuận tiện cho việc đặt phòng khách sạn. Pls contact me at: 0 9 7 2 2 3 4 6 6 8

dibui1minh
18-05-2009, 08:57
Hi Jack,

Cái tour đó ko có leo núi Bromo đâu he.

Mình có ý kiến là: khi tới Jkt thì bắt tay vô đánh gọn các mục tiêu :
- Đền Borobudur.
- Leo núi Bromo.
- Khám phá vùng đất người Toraja - đảo Sulawesi.

Xong quay về Jkt, còn thời gian thì làm city tour nhiều hay ít để kịp thời gian ra sân bay.

Hết.

danphuong8x
18-05-2009, 11:55
Theo như những người đã đi Indo, họ khuyên là ở Jakarta không có gì chơi cả. Nên mình nên tiết kiệm thời gian ở Jkt để khám phá Bali, Lompok Đền Borobudur , leo núi Bromo. Jack thấy sao?

vntuyen
18-05-2009, 13:15
Không nên kết hợp đi Philippines vì ngược đường, hơn nữa, nếu đi như thế chả bõ, 1-2 ngày ở P thì ít quá. Cứ để đợt khác đi riêng.

silent_man
31-05-2009, 16:37
chà cái này có vẻ hay à nha. tầm 10tr đi đủ chưa bác từ giờ tới đó pảhi tiếc kiệm lắm đây hihi nếu Okei thì em xin phép đi với hihi

dangkhoaquan
31-05-2009, 22:39
chà cái này có vẻ hay à nha. tầm 10tr đi đủ chưa bác từ giờ tới đó pảhi tiếc kiệm lắm đây hihi nếu Okei thì em xin phép đi với hihi

Đoàn hiện đã có 10 người chẵn , cả 10 anh em đều đã book toàn bộ vé lượt đi nên nếu bác muốn joint thì tự book riêng.Lượt về đoàn sẽ book vào đợt giảm giá cuối năm nay của air asia

Jack
02-06-2009, 10:43
chà cái này có vẻ hay à nha. tầm 10tr đi đủ chưa bác từ giờ tới đó pảhi tiếc kiệm lắm đây hihi nếu Okei thì em xin phép đi với hihi

Nói chung cứ phải xác định là $700 cho nó xông xênh! 10tr có thể đủ nhưng lúc di không an tâm tí nào, lại mất vui vì lúc nào cũng phải căn cơ.

Kính mời 6 thành viên tại HN và 2 bạn dập dòm offline tối CN ngày 7/6 lúc 8h30 tối để bàn kế hoạch cụ thể và hoạch toán tài chính vụ đặt vé luôn.

Thời gian: 21h00 ngày 07/06 ( tối CN tuần này)
Địa điểm : Quán V-cafe, 35 Điện Biên Phủ ( có thể hơi khó tìm vì ngay góc đèn xanh đỏ ngã tư Hoàng diệu - Điện Biên Phủ)

Mọi vấn để, vui lòng liên hệ trực tiếp mình: Jack - 0 9 7 2 2 3 4 6 6 8

Jack
02-06-2009, 10:44
Không nên kết hợp đi Philippines vì ngược đường, hơn nữa, nếu đi như thế chả bõ, 1-2 ngày ở P thì ít quá. Cứ để đợt khác đi riêng.

Cám ơn bác, đã quyết định là ko đi Phi!

dangkhoaquan
02-06-2009, 11:16
anh em h có bao nhiêu tiền đổi qua usd thôi từ đây đến sang năm thế nào cũng 1 usd=19.000 vnd

Quenx
04-06-2009, 09:11
chưa thấy ai report chuyến đi cả :(

Buta
04-06-2009, 09:40
Tối qua có tình cờ đọc được 1 tour leo Kota 3D - 2N giá cực rẻ, có 110RM nhé, ko biết có nhầm ko nữa. Nếu có được giá này thì coi như quá ngon rồi, các pác tha hồ đi tung tăng mà khỏi lo tiền bạc nhé, để tối nay về em coi lại thông tin chính xác cái nhé

Jack
09-06-2009, 12:32
Tối qua có tình cờ đọc được 1 tour leo Kota 3D - 2N giá cực rẻ, có 110RM nhé, ko biết có nhầm ko nữa. Nếu có được giá này thì coi như quá ngon rồi, các pác tha hồ đi tung tăng mà khỏi lo tiền bạc nhé, để tối nay về em coi lại thông tin chính xác cái nhé

Bác nhầm rồi! Riêng cái permit để leo núi đã là RM100 rồi!

Buta
09-06-2009, 16:23
Bác nhầm rồi! Riêng cái permit để leo núi đã là RM100 rồi!

Em coi lại rồi, thấy nó ghi 110 RM nhé, ko thể nào nhầm được, đăng quảng cáo trên cuốn brochure của thằng tổng cục du lịch Malaysia luôn nhé, nhưng ko thấy nó để thông tin liên lạc của cty nào tại Malay tổ chức cả, chỉ ghi là MT Kinabalu Climbing Tour :T. Mà em cũng công nhận với pác là làm gì có giá đó =))

NRNF
10-06-2009, 09:52
lại đụng độ rồi. tụi này đã book được 5 vé SGN - KL: giá 0usd. và Kl - Kinabalu được 8 vé cũng giá 0usd. sau khi cộng các khoản phí và phụ phí thì mỗi người chỉ mất khoảng 80usd cho cả hành trình đi và về. Sướng chưa nào
Bọn này sẽ khởi hành từ ngày 17 / 4 và về lúc 25/4/ 2010.

:LL

Hay quá, mình cũng book đc vé SG-KL-SG đi 18 về 23/04/2010.
Book thì cứ book vậy nhưng chưa biết đi đâu, về đâu ( còn nhiều time mà)
May vớ đc topic này, cùng chia sẻ nhé. Hay nhất là ghép đoàn đi chung.

Jack
16-06-2009, 08:37
Đây là cái lịch trình của nhóm mình, hiện tại đã có 10 người!

https://img37.imageshack.us/img37/48/uploadndv.png

Jack
25-06-2009, 11:27
Đoàn cần tuyển thêm gấp thêm 1 thành viên nam duy nhất khoẻ mạnh, tiếng anh tốt, là một photographer nghiệp dư/chuyên nghiệp, có kinh nghiệm phượt dày dạn và quyết tâm đi. Vui lòng liên hệ ngay với Jack: 0 9 7 2 2 3 4 6 6 8 để đăng kí, book luôn vé siêu rẻ. Chỉ cần thêm đúng 1 người để chốt danh sách đoàn (12 người:6 nam 6 nữ), first come first servedLịch trình chi tiết như sau:

Chuyến thám hiểm trải nghiệm 11 ngày Malaysia+Brunei+Indonesia kỳ diệu:

1. Duration: 11 ngày từ 23/4 đến 5/5 (trùng vào 2 dịp nghỉ lễ là Giỗ tổ và 1-5 nên dc nghỉ phép 5ngày)

2. Estimated Cost: dao động từ $500 đến $1000/người tuỳ theo mức độ ăn chơi đập phá (đã bao gồm cả phí vé máy bay).

3. Features:
a) Trekking núi cao nhất South-East Asia là Kinabalu Mt. tại Malaysia với độ cao 4095,2m;
b). Khám phá Brunei và văn hoá Đạo Hồi;
c). Hiking và đi vòng quanh miệng núi lửa nghi ngút khói bằng đôi chân
d). Ngắm bình minh+hoàng hôn núi lửa tuyệt đẹp;
e). Rafting+kayaking hơn 3h với cảm giác mạo hiểm tột đỉnh
g). Tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của thiên đường Bali, phơi nắng trên những bãi biển xanh rì cát trắng. Tận hưởng những giây phút tuyệt vời như bình minh+hoàng hôn, hải sản...
h). Snorkeling tại bãi Lombok (nơi lặn đẹp nhất thế giới)
i). Các hoạt động thể thao dưới nước như: surfing, wind-surfing. snorkeling...
k). Clubbing.

4. Phương tiện đi lại: airplane, public bus, private medium bus with 16/20/26 seats, phà.

5. Nơi ngủ: hotel; hostel; dormitory; resort; trên xe bus, sân bay

6. Lưu ý chuẩn bị đồ đạc: giầy leo núi; balo du lịch, áo rét 1 chiếc (cho KK và Bromo), đèn pin đi đêm... (chi tiết đồ cần chuẩn bị sẽ được released trước 3 tháng so với ngày khởi hành)

Lịch trình cụ thể như sau:

- 22/4: HAN - SGN bay 17h45 đến 19h45: ăn chơi nhảy múa

- 23/4: SGN - KUL - BRU sáng bay chuyến 8h50 đến 11h40 (giờ local), nghỉ ngơi tại LCCT ăn trưa KFC, cafe tại Starbuck (có thể đi shutle bus đến KLIA shopping) đến 17h50 bay 20h15 đến Brunei. 21h check-in hostel, ăn tối đi bar và thưởng ngoạn Brunei về đêm.

- 24/4: chơi Brunei, thăm các danh lam thắng cảnh, làm city tour. Lịch trình tại Brunei như sau:
• 10h00: tham quan bảo tàng Hoàng gia Regalia – là nơi trưng bày vô số vật phẩm của Quốc Vương Brunei được chế tác từ các chất liệu quý giá. Chủ yếu bằng vàng 24k. Bên cạnh đó, là bộ sưu tập tặng phẩm của các nguyên thủ Quốc gia trên thế giới tặng ( trong số đó có bức sơn mài “ Mai Lan Cúc Trúc” do nguyên thủ tướng Phan Văn Khải và phu nhân gởi tặng).
• Tham quan thánh đường hồi giáo Jame Assr Hassanil Bolikah ngôi thánh đường hồi giáo lớn nhất và đồ sộ nhất thế giới trị giá hàng tỉ đô la với toàn bộ mái ngói được dát bằng vàng ròng và là ngôi thánh đường duy nhất được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ.
• Cuối cùng của hành trình là chụp ảnh lưu niệm bên ngoài hòang cung Istana Nurul Iman – Hoàng Cung lớn nhất thế giới với 1.778 phòng.
• Chiều:12h00 ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
• 14h00: đi thuyền tham quan làng nước lớn nhất thế giới Kampung Ayer có lịch sử hơn 600 năm tuổi, là nơi thể hiện rõ nhất nền văn hóa sông nước của người dân Brunei nói riêng và cư dân Boneo nói chung. tham quan những ngôi “nhà sàn” tiêu biểu tại đây, thưởng thức đặc sản bánh ngô.
• Tối đi chụp ảnh Brunei về đêm.

- 25/4: sáng 6h dậy, check-out và đi đến BSB Bus Terminal, sau đó:
* Take the earliest express bus to the Serasa Ferry Terminal: it leaves at 6:40am from the last bay in the bus terminal in Bandar Seri Begawan, which is next to the bay for Bus #39. It costs B$2, and the trip takes about 40 minutes, getting you to the ferry terminal in time to buy a ticket for the 8:30am ferry departure to Labuan. (If you miss this for some reason, there''s also a 9:00am ferry.)
* The ferry to Labuan costs B$15. Unlike the KK-Brunei direction, there is no two-ferry "package," nor can you book tickets in advance. You can change your remaining Brunei dollars to Malaysian Ringgit, but remember to save B$1 to pay the departure tax. The ferry ride takes between one and one-and-a-half hours.
* When you arrive in Labuan, you will go through immigration and customs; immediately afterward, go to the ticketing office and buy a ticket for the 1:00pm ferry, which seems to be the last ferry of the day to Kota Kinabalu. This costs RM34 for lower deck, RM39 for upper deck. Now you have a few hours to explore Labuan and have lunch. (Note: There''s no left-luggage facilities nor tourist information desk in the ferry terminal.)
* The 1:00pm ferry arrives at the Point Jesselton Ferry Terminal in Kota Kinabalu at around 4:15pm. The terminal is an easy 20-minute walk from the center of town.

Check-in khách sạn, quay lại cảng ăn tối và ngắm hoàng hôn. Buổi tối đi shopping chuẩn bị food cho 2 ngày sau.

- 26/4: sáng dậy sớm, bắt bus đến park làm các thủ tục. Bắt đầu leo lúc 10h. Từ khi cái fee leo núi ở đây crazy high year by year, cả nhà mình sẽ ngủ dorm tại GUNTING LAGADAN HUT, chỉ thuê guide không bao gồm đồ ăn (chúng ta phải tự lo đồ ăn cho 2 ngày trên núi). Dự tính chi phí cho chuyến leo núi: $80/người tour.

- 27/4: có thể sẽ leo núi buổi sáng sớm để ngắm bình minh, leo từ 3h sáng, giữa trưa 11h về tới Laban Lata check-out lấy đồ. Bắt xe qua Poring Hot Spring để tắm suối nước nóng theo kiểu Nhật. 5h nhổ neo rồi ra thẳng sân bay đi chuyến KKB - JKT 21h35: bay sang Jakarta Indonesia đến lúc 23h10. Chúng ta sẽ ở lại sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay sáng sớm 6h hôm sau. (ai mệt có thể pay ~ $10 để vào JAL business lounge để nghỉ ngơi, còn không thì sẽ thống nhất ngồi ở café và có thể ngả lưng tại đó)

- 28/4: bay chuyến 6h sáng đến Yogya lúc 7h, check-in khách sạn và ngủ lấy sức. Ăn trưa xong sẽ đi thăm di tích lịch sử Borobodur. Tối khám phá cẻ đẹp cố đô Yogy của Indo về đêm, hang-out.

- 29/4: sáng sớm bay thẳng đến Surabaya đến lúc 8-9h. Xe tour sẽ đón tại sân bay và đưa thẳng đến Probolinggo (mất 3h đi), tham gia chuyến mạo hiểm đầu tiên: RAFTING tại Pekalen River bao gồm crossing 7 Watefalls, 5-20 meters average river''s width with 1-3 meters depth, 12 kilometers distance, 3.5 hours adventure time & with more than 50 rapids (Insurance, Welcome Drink, Raft Guide & Rescue Team, Safety Equipment, Snack, Beverages & Lunch are included). Tối sẽ đưa đoàn thẳng đến Cemoro Lawang (Bromo Mt.) nghỉ ngơi. Dự kiến tour thác+leo núi lửa hết $100-$150/person.

- 30/4: 3.30 wake up and get to Penanjakan Peak by motorbike to see the beautiful sunrise (depend on the weather)
- at 6.00 after sunrise going to the Mt Bromo for climbing 245 step of stairs to the Peak of Bromo
- at 8.00 going to "Whispering Savannah" for enjoying beautiful scenery in Bromo
- at 9.00 go back to hotel for having a breakfast & re-packing
- at 12.00 check-out.
- take a 4h bus to Banyuwangi (Bali), another 3 hours bus to Kuta, check-in and relax, bar and do some clubbing.

- 1/5: Full day in Lombok: khám phá, chơi các trò dưới nước như luớt sóng, lặn, lướt dù, tắm nắng, lướt thuyền chuối, jetski… Tối có thể có chương trình FIREWALKING (đang thương thảo)
Giá tham khảo 1 số trò:WATER SPORTS
- White water rafting …………… USD 38/person
- Sunset Dinner Cruise……………USD 37/person
- Rice terrace trekking…………… USD 30/person
- Parasailing ………………………USD 15/person
- Banana boat……………………. USD 10/person
- Jet Ski……………………………USD 20/person
- Snorkling ………………………. USD 10/person
- Glass Bottom Boat……………….USD 20/person

- 2/5: sáng bình minh Lombok, cả ban ngày đi tour đảo. Chiều quay lại Kuta, ăn hải sản uống bia Bintang ngắm hoàng hôn Bali. Tối đi Seminyak: The island''s best nightlife and shopping, night’s market.

- 3/5: Island tour fullday + chơi các trò mạo hiểm trên cạn như Paint Ball, Bungee Jumping; nhảy dù, slingshot …. tối tự do

- 4/5: Cả ngày nghỉ dưỡng, ở resort, tắm biển + chơi các trò chơi mạo hiểm dưới nước, tối đi shopping.

- 5/5: sáng check-out ra sbay để tới Bangkok, sau đó bay về VN luôn (chia 2 hướng HN và SG).

-Hết-

Nhanh tay nhé!

Jack
30-06-2009, 17:19
Mọi người đăng ký lẹ nha, gái trai đều được hết trơn! LH: 09 72 23 46 68

Jack
01-07-2009, 10:07
Có bạn gái tối qua 30/06 lúc 7 p.m gọi tớ đâu nhỉ? Gọi lại tớ nhé, để thảo luận thêm! Khẩn và gấp!

Jack
05-07-2009, 15:53
Tuyển gấp 1 thành viên Nam ở SG trong ngày trước khi vé $0 hết hạn ngày hôm nay! Nhanh tay gọi tớ đăng ký!

Lee Lynn
05-07-2009, 21:35
[ lon ton ] cho mình đăng ký được hem ?
( mình ko pải bạn nữ gọi cho bạn hôm 30/6 ... )

dangkhoaquan
06-07-2009, 09:20
Hiện thời đã hết vé rẻ tại AA, nếu đăng ký đi bạn phải tự đặt vé nhé, vui lòng liên hệ trực tiếp với chủ topic hoặc mình

dangkhoaquan
08-07-2009, 09:47
hôm qua có bạn nào sms cho mình vui lòng liên lạc lại! l

vntuyen
09-07-2009, 10:39
Chương trình hay quá. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ. Về nhớ báo cáo kết quả kỹ lưỡng để mọi người tham kháo nhé. Mình nhất định sẽ giải quyết cung này đấy :)

nnhu
16-07-2009, 12:03
muốn tham gia quá, nhưng có vẻ như Jack chốt danh sách rồi thì phải?

vntuyen
16-07-2009, 12:08
muốn tham gia quá, nhưng có vẻ như Jack chốt danh sách rồi thì phải?

Cái này là muốn mà sợ người ta nhận lời nè. :LL

nnhu
16-07-2009, 12:10
ko dám ah, vì tình hình là thấy thông báo của Jack chốt danh sách đoàn 10 người nên vẫn bám víu hi vọng ...

dangkhoaquan
16-07-2009, 13:59
DANH SÁCH đã được 11 người trong đó hiện thời đã có 5 người từ sg còn thiếu đúng 1 bạn nhưng ưu tiên tuyển NAM và phải thỏa mãn đk sau:
1> Tự đặt vé máy bay :hiện thời vé rẻ đã hết 11 người đã đặt vé đủ
2>Đóng deposit 4tr
3> Phải trải qua bài test đơn giãn thôi: đối với nam vác 10kg đi bộ 10 km, nữ 8kg đi bộ 10 km. Hiện thời nhóm MN chưa ai test cả đủ người mình sẽ tập trung test 1 lần, cho dù đến sát ngày đi nhưng ko đủ thể lực vẫn có thể "BỊ out"

Jack
16-07-2009, 19:17
ko dám ah, vì tình hình là thấy thông báo của Jack chốt danh sách đoàn 10 người nên vẫn bám víu hi vọng ...

Nếu như bạn ở Sài Gòn, bạn có thể gọi hoặc bằng cách nào đó liên hệ với mình để mình có thể đưa ra quyết định! Chi tiết cụ thể, mời bạn xem tại những trang trước hoặc ấn vào đây (http://ttvnol.com/forum/f_233/1165599/trang-12.ttvn) hoặc liên hệ trực tiếp với mình (điều kiện bắt buộc).

Các điều kiện cụ thể ngoài những điều kiện anh Khoa ACC nói ra sẽ trao đổi trực tiếp qua điện thoại. Rất mong chờ liên lạc của bạn càng sớm càng tốt, vì hiện tại đã có rất nhiều bạn đăng ký dập dòm từ rất lâu.

Jack
20-07-2009, 22:42
ko dám ah, vì tình hình là thấy thông báo của Jack chốt danh sách đoàn 10 người nên vẫn bám víu hi vọng ...

Đúng là bạn này chỉ ném đá hội nghị, chả thấy ai gọi gì hết trơn.

Nhân đây, post lại lịch trình cho cả nhà mình clear

Chuyến thám hiểm trải nghiệm 11 ngày Malaysia+Brunei+Indonesia kỳ diệu:

1. Duration: 11 ngày từ 23/4 đến 4/5/2010 (trùng vào 2 dịp nghỉ lễ là Giỗ tổ và 1-5 nên chỉ cần xin nghỉ 5 ngày)

2. Estimated Cost: dao động từ $500 đến $1000/người tuỳ theo mức độ ăn chơi đập phá (đã bao gồm cả phí vé máy bay).

3. Features:

a) Trekking núi Kinabalu Mt. tại Malaysia với độ cao 4095,2m;
b). Khám phá Brunei và văn hoá Đạo Hồi;
c). Hiking và đi vòng quanh miệng núi lửa nghi ngút khói bằng đôi chân
d). Ngắm bình minh+hoàng hôn núi lửa tuyệt đẹp;
e). Rafting+kayaking hơn 3h với cảm giác mạo hiểm tột đỉnh
g). Tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của thiên đường Bali, phơi nắng trên những bãi biển xanh rì cát trắng. Tận hưởng những giây phút tuyệt vời như bình minh+hoàng hôn, hải sản...
h). Snorkeling tại bãi Lombok (nơi lặn đẹp nhất thế giới)
i). Các hoạt động thể thao dưới nước như: surfing, wind-surfing. snorkeling...
k). Các trò chơi trên cạn như paintball, slingshot ...
k). Clubbing.

4. Phương tiện đi lại: airplane, private cars with 7-14 seats.

5. Nơi ngủ: hotel; hostel; dormitory; resort; trên xe bus.

6. Lưu ý chuẩn bị đồ đạc: giầy leo núi; balo du lịch, áo rét 1 chiếc (cho KK và Bromo), đèn pin đi đêm... (chi tiết đồ cần chuẩn bị sẽ được released trước 3 tháng so với ngày khởi hành)

Lịch trình cụ thể như sau:

- 22/4: HAN - SGN (ai không muốn có thể bay thẳng 23/4 sang KUL)
bay 17h45 đến 19h45: ăn chơi nhảy múa

- 23/4: SGN - KUL - BRU
sáng bay chuyến 8h50 đến 11h40 (giờ local), nghỉ ngơi tại LCCT ăn trưa KFC, cafe tại Starbuck (có thể đi shutle bus đến KLIA shopping) đến 17h50 bay 20h15 đến Brunei. 21h check-in hostel, ăn tối đi bar và thưởng ngoạn Brunei về đêm.

- 24/4: chơi Brunei, thăm các danh lam thắng cảnh, làm city tour. Lịch trình tại Brunei có thể như sau:

• 10h00: tham quan bảo tàng Hoàng gia Regalia – là nơi trưng bày vô số vật phẩm của Quốc Vương Brunei được chế tác từ các chất liệu quý giá. Chủ yếu bằng vàng 24k. Bên cạnh đó, là bộ sưu tập tặng phẩm của các nguyên thủ Quốc gia trên thế giới tặng ( trong số đó có bức sơn mài “ Mai Lan Cúc Trúc” do nguyên thủ tướng Phan Văn Khải và phu nhân gởi tặng).
• Tham quan thánh đường hồi giáo Jame Assr Hassanil Bolikah ngôi thánh đường hồi giáo lớn nhất và đồ sộ nhất thế giới trị giá hàng tỉ đô la với toàn bộ mái ngói được dát bằng vàng ròng và là ngôi thánh đường duy nhất được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ.
• Cuối cùng của hành trình là chụp ảnh lưu niệm bên ngoài hòang cung Istana Nurul Iman – Hoàng Cung lớn nhất thế giới với 1.778 phòng.
• Chiều:12h00 ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
• 14h00: đi thuyền tham quan làng nước lớn nhất thế giới Kampung Ayer có lịch sử hơn 600 năm tuổi, là nơi thể hiện rõ nhất nền văn hóa sông nước của người dân Brunei nói riêng và cư dân Boneo nói chung. tham quan những ngôi “nhà sàn” tiêu biểu tại đây, thưởng thức đặc sản bánh ngô.
• Tối đi chụp ảnh Brunei về đêm.

- 25/4: Brunei - Kota Kinabalu

Bay chiều

Check-in khách sạn, quay lại cảng ăn tối và ngắm hoàng hôn. Buổi tối đi shopping chuẩn bị cho 2 ngày sau.

- 26/4: sáng dậy sớm, bắt bus đến park làm các thủ tục. Bắt đầu leo lúc 10h. Từ khi cái fee leo núi ở đây crazy high year by year, cả nhà mình sẽ ngủ dorm tại GUNTING LAGADAN HUT, chỉ thuê guide không bao gồm đồ ăn (chúng ta phải tự lo đồ ăn cho 2 ngày trên núi). Dự tính chi phí cho chuyến leo núi: $80/người tour.

- 27/4: có thể sẽ leo núi buổi sáng sớm để ngắm bình minh, leo từ 3h sáng, giữa trưa 11h về tới Laban Lata check-out lấy đồ. Bắt xe qua Poring Hot Spring để tắm suối nước nóng theo kiểu Nhật. 5h nhổ neo rồi ra thẳng sân bay đi chuyến KKB - JKT 21h35: bay sang Jakarta Indonesia đến lúc 23h10.

Thuê xe tư chạy thẳng từ sân bay về Jogia hết 10h xuyên đêm (ngủ trên xe)

- 28/4: 10h đến Jogia, check-in khách sạn và đi đền Prambanan. Ăn trưa xong sẽ đi thăm di tích lịch sử Borobodur. Tối khám phá cẻ đẹp cố đô Yogy của Indo về đêm, hang-out.

- 29/4: sáng sớm bay thẳng đến Surabaya đến lúc 8-9h. Xe tour sẽ đón tại sân bay và đưa thẳng đến Probolinggo (mất 3h đi), tham gia chuyến mạo hiểm đầu tiên: RAFTING tại Pekalen River bao gồm crossing 7 Watefalls, 5-20 meters average river''''s width with 1-3 meters depth, 12 kilometers distance, 3.5 hours adventure time & with more than 50 rapids (Insurance, Welcome Drink, Raft Guide & Rescue Team, Safety Equipment, Snack, Beverages & Lunch are included). Tối sẽ đưa đoàn thẳng đến Cemoro Lawang (Bromo Mt.) nghỉ ngơi. Dự kiến tour thác+leo núi lửa hết $100-$150/person.

- 30/4: 3.30 wake up and get to Penanjakan Peak by motorbike to see the beautiful sunrise (depend on the weather)
- at 6.00 after sunrise going to the Mt Bromo for climbing 245 step of stairs to the Peak of Bromo
- at 8.00 going to "Whispering Savannah" for enjoying beautiful scenery in Bromo
- at 9.00 go back to hotel for having a breakfast & re-packing
- at 12.00 check-out.

Quay lai Sura rồi bay chuyến 6h chiều đến Lombok lúc 9h

- 1/5: Full day in Lombok: khám phá, chơi các trò dưới nước như luớt sóng, lặn, lướt dù, tắm nắng, lướt thuyền chuối, jetski…
Giá tham khảo 1 số trò:WATER SPORTS
- White water rafting …………… USD 38/person
- Sunset Dinner Cruise……………USD 37/person
- Rice terrace trekking…………… USD 30/person
- Parasailing ………………………USD 15/person
- Banana boat……………………. USD 10/person
- Jet Ski……………………………USD 20/person
- Snorkling ………………………. USD 10/person
- Glass Bottom Boat……………….USD 20/person

chiều muộn bắt thuyền về Kuta luôn (bao gồm trong tour)

- 2/5: Island tour fullday + chơi các trò mạo hiểm trên cạn như Paint Ball, Bungee Jumping; nhảy dù, slingshot …. tối tự do

- 3/5: Cả ngày nghỉ dưỡng, ở resort, tắm biển + chơi các trò chơi mạo hiểm dưới nước, tối đi shopping.

- 4/5: sáng check-out ra sbay để tới Bangkok, sau đó bay về VN luôn (chia 2 hướng HN và SG).

Hiện đoàn đang cần tuyển 2 thành viên để chốt đoàn, ưu tiên nam! Ai có hứng thú join đoàn thì gọi cho mình số 097 223 4668

BM
20-07-2009, 22:52
Nhóm mình 10 người cũng tầm tháng 4, không biết có gặp nhau trên Mt. Kinabalu không lịch trình nhóm mình hơi khác: Mr. Kota Kinabalu, Trekking xuyên qua Taman Negara và leo Taman Gunung còn thời gian khám phá rừng ngập mặn Borneo. Chào đoàn kết và quyết thắng!(beer)

Jack
20-07-2009, 22:58
Nhóm mình 10 người cũng tầm tháng 4, không biết có gặp nhau trên Mt. Kinabalu không lịch trình nhóm mình hơi khác: Mr. Kota Kinabalu, Trekking xuyên qua Taman Negara và leo Taman Gunung còn thời gian khám phá rừng ngập mặn Borneo. Chào đoàn kết và quyết thắng!(beer)

Chuyến của bác toàn rừng rú nhỉ ;) Chuyến của em là combination của các thể loại du lich trên đời :D

Coi bộ lần này đông người nhà mình lên đó phết! Bọn em chỉ ở KK từ 25-27/4, không biết lịch bác trùng ko?

tichuot
20-07-2009, 23:00
Chuyến của bác toàn rừng rú nhỉ ;) Chuyến của em là combination của các thể loại du lich trên đời :D

Coi bộ lần này đông người nhà mình lên đó phết! Bọn em chỉ ở KK từ 25-27/4, không biết lịch bác trùng ko?

Không trùng vì nhà 442 khởi hành 17/4 và về 25/4 thôi.

Nambyus
22-07-2009, 10:58
Tớ đi xong nhóm tớ rồi cho tớ tham gia tiếp nhóm Acc được hem?

dangkhoaquan
22-07-2009, 10:59
Tớ đi xong nhóm tớ rồi cho tớ tham gia tiếp nhóm Acc được hem?

wellcome nếu em ko sợ bị đuổi việc

rumgiumdum
23-07-2009, 09:56
Bác Acc sức khỏe tốt, đã từng nhảy dù tròn rồi thì có thể chơi Skydiving tại Malaysia. Chi phí cho một lần nhảy khoảng 700 000 VND, từ độ cao khoảng 1400m. Ngoài ra nếu trả thêm phí có thể nhảy ở độ cao lớn hơn 2000m - 4000m (Phí khoảng 950 000 VND/1 lần nhảy). Với độ cao này có thể rơi tự do đến 20s, mỗi giây rơi được khoảng 50m :H

Thông tin tham khảo tại đây
http://skydivemalaysia.tripod.com/index.htm

http://skydivemalaysia.tripod.com/id18.htm

Tỉ giá VND và RM
http://www.oanda.com/convert/classic

(beer)

nnhu
23-07-2009, 20:01
@Jack. Anh ơi, mới đi chơi về, giờ mới vào đây ah. Em không có nhiều đá để ném thế đâu. Đã nói chuyện với acc trong chyến Lý Sơn, và em vẫn chờ quyết định cuối cùng của Jack.

dangkhoaquan
24-07-2009, 11:12
@Jack. Anh ơi, mới đi chơi về, giờ mới vào đây ah. Em không có nhiều đá để ném thế đâu. Đã nói chuyện với acc trong chyến Lý Sơn, và em vẫn chờ quyết định cuối cùng của Jack.

Vẫn như cũ thôi em, điều kiện cần: tiền bạc và tinh thần; điều kiện đủ: thể lực. Đoàn sẽ đi chung ko tách riêng

nnhu
24-07-2009, 12:56
@acc vậy là em vẫn còn phải chờ "thẩm định" điều kiện đủ đúng không nào?

dangkhoaquan
26-07-2009, 09:31
CỨ CHờ xem xét đã em, hiện nay xin đi còn tới 4-5 người ở Hn và sg lận

Jack
27-07-2009, 15:53
2D1N Gunting Lagadan ( Non Heated dormitory) + Meals Arrangement: RM 427.00 nett per person

Inclusive of:

1 x Night Non Heated Dorm Bed @ Gunting Lagadan

1 x Packed Lunch @ Balsam Restaurant, Kinabalu Park

1 x Buffet Dinner @ Laban Rata Restaurant

1 x Supper Breakfast @ Laban Rata Restaurant

1 x Breakfast @ Laban Rata Restaurant

1 x Lunch @ Balsam Restaurant, Kinabalu Park

1 x Mt. Climbing Permit

1 x Mt. Climbing Insurance


Sabah Parks Climbing Fees – Entrance Fee to Kinabalu Park , Return Transfer KP Reception/Timpohon Gate, Certificate and Mountain Guide is NOT include in the above package price. All these fees to be settle by CASH upon registration at Sabah Parks Office @ Kinabalu Park. Please make sure you bring enough cash for the fees.

Cái này cộng thêm entry fee + Guide fee + transportation (tổng khoảng RM100/nguoi) nữa thì cái tour ở Kinabalu cũng ngốn của chúng ta $160 - $180 (KK accommodation included).

Vẫn trong tầm dự toán, kiểm soát đc!(c)

Jack
05-08-2009, 11:16
https://www.pinganchorage.com.my/malaysia_hotel/sabah_gunung_mount_kinabalu_laban_rata_mountain_hu t10.gif

Mount Kinabalu Climbing Equipment Preparations

The best advice when planning a trip to such places as Mount Kinabalu is to use your common sense. It is better for you to divide the climbing equipment into 2 parts. The first one would be from Timpohon Gate at Kinabalu Park HQ to Laban Rata and the second one from Laban Rata to the summit.

You can buy most of the things while you are in Kota Kinabalu or Kinabalu Park HQ. Lucky for you, climbing Mount Kinabalu does not need any special climbing tools. You just need a healthy body and some minimal non-technical climbing equipment. These are the suggested basic equipment that you need during the climb, categorized according to the climbing phase.
Timpohon Gate to Laban Rata(0800hrs)

* It is a day climb, usually warm and sunny. So lightweight clothing like t-shirts and bermudas/shorts is sufficient. Track bottom is okay.
* Cap/hat.
* Sun-glasses
Close
.
* Raincoat, in case of rain. Disposable raincoat is easily available in Kota Kinabalu and Kinabalu Park. Umbrella, if necessary.
* Good shoes. It is better for you to have a high cut shoes as to prevent from ankle injury. Sports shoe is adequate.
* Rubber sandals/slippers. Some of the climbers use only open-toe rubber sandals with thick socks during the first part of the climb. It can also be used in the wet bathroom during your stay in Laban Rata.
* Sunblock cream
Close
.
* Face towels.
* 1 liter water bottle. You can refill your water during the climb on each shelter.
* Toilet tissue papers.
* Food that is light and easy to eat - like raisins, chocolate, nuts, energy bars, glucose and some oral rehydration salts. Other food like instant noodle, instant coffee or tea, bread, canned sardines and tuna, if you would like to save some money for your meals at Laban Rata.
* Plastic bags.
* Insect repellent (with DEET).
* Medicines (please refer to medical advice).
* Waist pouch. It will also be used during the second part of the climb.
* Your backpack. Better to have a waterproof one. If not, pack everything in double plastic bag in case of rain. Try to limit it to less than 10 kilograms. It would be a burden for you to bring more than that.
* Still or video camera
Close
. This is a must. Bring spare batteries, memory cards (for digital) or film (for manual camera). You would not want to miss anything, right?
* Walking/hiking stick (trekking pole), but it is not necessary.
* Towels, toothbrush and toothpaste. Soap is provided in Laban Rata. You can have your bath in a heated bathroom there.

Laban Rata to Low's Peak (0230hrs)

* It is a night climb, usually cold and windy. So, warm clothes is essential. It reaches below 5°C at the peak!
* Torchlight. Headlight is better as most of the time you have to hold the rope in the dark.
* Balaclava mask. It will protect your face from the cold wind.
* Gloves. Waterproof gloves is best, but two pair of good wool gloves is necessary. It will protect your hands from rope burn and cold.
* Wind breaker or jackets, long sleeves shirts, thick trousers/cargo pants, thick socks and good shoes.
* Ski mask, to protect your head from cold and the wind.
* Small water bottle (500ml bottle is enough). The only place to refill you bottle is at Sayat-sayat Hut.
* Raincoat.
* Some light foods.
* Camera with enough memory cards or film and batteries.
* Waist pack
Close
is handy at this time as you could keep your camera and raincoat inside.

It is not necessary for you to bring along your one month luggage for the entire trip to Sabah up to the mountain. Sutera Sanctuary Lodges reception office in Kinabalu Park HQ have a place for you to keep your belongings and luggage with some nominal fee. You could contact them for further information. Most important thing is - travel light.

daibangnui
05-08-2009, 11:25
:) hehe kế hoạch ăn chơi xa thật khâm phục . đoàn có bao người rồi

Jack
05-08-2009, 18:36
:) hehe kế hoạch ăn chơi xa thật khâm phục . đoàn có bao người rồi

Hiện đoàn đã có 12 người bao gồm 5 gentlemen và 7 ladies! Bạn có muốn join?

Cả nhà mình chuẩn bị tinh thần, cuối tháng sẽ có 1 đợt sales off tiếp theo và lịch trình bay của May 2010 onward sẽ được mở!

dangkhoaquan
05-08-2009, 21:18
Hiện đoàn đã có 12 người bao gồm 5 gentlemen và 7 ladies! Bạn có muốn join?

Cả nhà mình chuẩn bị tinh thần, cuối tháng sẽ có 1 đợt sales off tiếp theo và lịch trình bay của May 2010 onward sẽ được mở!

Ném đá thôi chú ạ anh nhìn là biết

homeless man
05-08-2009, 22:35
DANH SÁCH đã được 11 người trong đó hiện thời đã có 5 người từ sg còn thiếu đúng 1 bạn nhưng ưu tiên tuyển NAM và phải thỏa mãn đk sau:
1> Tự đặt vé máy bay :hiện thời vé rẻ đã hết 11 người đã đặt vé đủ
2>Đóng deposit 4tr
3> Phải trải qua bài test đơn giãn thôi: đối với nam vác 10kg đi bộ 10 km, nữ 8kg đi bộ 10 km. Hiện thời nhóm MN chưa ai test cả đủ người mình sẽ tập trung test 1 lần, cho dù đến sát ngày đi nhưng ko đủ thể lực vẫn có thể "BỊ out"


Hiện đoàn đã có 12 người bao gồm 5 gentlemen và 7 ladies! Bạn có muốn join?

Cả nhà mình chuẩn bị tinh thần, cuối tháng sẽ có 1 đợt sales off tiếp theo và lịch trình bay của May 2010 onward sẽ được mở!

Èo, hôm nay thử lần mò đặt vé AA theo lịch của các bạn thấy nếu đặt thì mất thêm hơn 100 Mỹ nhưng mà có đoạn chả rõ =))

23/4: SGN - KUL - BRU: OK
Khởi hành
Hà Nội(HAN) to Kua-la Lăm-pơ LCCT(KUL)
Thứ sáu 23 Tháng 4 2010
AK 871
Giờ đi 0920
Giờ đến 1340
Tổng 47.60 USD

25/4: Brunei - Kota Kinabalu: OK
Khởi hành
Bru-nây(BWN) to Kua-la Lăm-pơ LCCT(KUL)
Chủ nhật 25 Tháng 4 2010
AK 267
Giờ đi 2040
Giờ đến 2300
Tổng 39.00 BND

27/4: KKB - JKT 21h35: bay sang Jakarta Indonesia đến lúc 23h10. Chắc cái này phải là BKI mới đúng?
Khởi hành
Kota Kinabalu(BKI) to Gia-các-ta(CGK)
Thứ ba 27 Tháng 4 2010
QZ 7677Giờ đi 2135
Giờ đến 2310
Khởi hành Tổng 218.00 MYR

29/4: sáng sớm bay thẳng đến Surabaya đến lúc 8-9h.
Thứ năm 29 Tháng 4 2010 - Gia-các-ta (CGK) đến Surabaya (SUB)
Xin lỗi, không có giá vé nào vào ngày này.

30.04: Quay lai Sura rồi bay chuyến 6h chiều đến Lombok lúc 9h

Bó tay không tìm được chuyến nào bằng AA. Chắc bay bằng hãng khác?
4/5: sáng check-out ra sbay để tới Bangkok, sau đó bay về VN luôn (chia 2 hướng HN và SG). Hết.
Bó tay.

Như vậy có muốn theo các bạn và tự đặt vé cũng bó tay =))=)). Trừ phi đợi năm nữa có ai bỏ cuộc thì thế chân vô:help:help

Jack
05-08-2009, 23:24
29/4: sáng sớm bay thẳng đến Surabaya đến lúc 8-9h.
Thứ năm 29 Tháng 4 2010 - Gia-các-ta (CGK) đến Surabaya (SUB)
Xin lỗi, không có giá vé nào vào ngày này.

Tụi mình bay đến Jogia, not Sura. Chuyến bay 6:00 của AA (chưa có lịch) hoặc 6:15 của LionAir. Nhưng hiện việc này đang được cân nhắc thay bằng charter 1 cái xe đi xuyên đêm


30.04: Quay lai Sura rồi bay chuyến 6h chiều đến Lombok lúc 9h

Bó tay không tìm được chuyến nào bằng AA. Chắc bay bằng hãng khác?
Yup, Indonesia có hơn chục hãng hàng không, bạn cứ tìm 1 hồi sẽ ra ngay.


4/5: sáng check-out ra sbay để tới Bangkok, sau đó bay về VN luôn (chia 2 hướng HN và SG). Hết.
Bó tay.

Ủa sao bó tay? À mà bạn không phải trong thành viên đoàn nên không nhận được bản hướng dẫn lịch trình chi tiết. BBK - HAN: AAsia; BBK - SGN: Jetstar


Như vậy có muốn theo các bạn và tự đặt vé cũng bó tay =))=)). Trừ phi đợi năm nữa có ai bỏ cuộc thì thế chân vô:help:help

Bạn chịu khó tìm tòi 1 hồi sẽ ra ngay! Nhưng mà theo đoàn mình thì tất nhiên có một số điều kiện nhất định, nhằm nhất quán tư tưởng và clear về mọi vấn đề! Nếu bạn có ý định tham gia, you are warmly welcome!

dangkhoaquan
06-08-2009, 11:15
wellcome bác người rừng, người như bác vào đoàn thì khỏi cần test gì cả chỉ việc đóng tiền thôi

Real
07-08-2009, 14:18
Các bác đi nhớ chụp nhiều ảnh vào nhé, nhất là Lombok ấy ! Nhớ indo quá cơ ! Hix

Jack
07-08-2009, 22:38
Các bác đi nhớ chụp nhiều ảnh vào nhé, nhất là Lombok ấy ! Nhớ indo quá cơ ! Hix

Bạn từng đi Lombok? Theo kinh nghiệm từng đi Indo của bạn thì có chỗ nào mình must go không?

benhnoinhieu
09-08-2009, 14:39
Hi all

Mình cũng đang muốn đi Brunei và Indonesia dịp đó

Có gì mới PM cho mình nhé

benhnoinhieu2006

dangkhoaquan
09-08-2009, 15:42
Hi all

Mình cũng đang muốn đi Brunei và Indonesia dịp đó

Có gì mới PM cho mình nhé

benhnoinhieu2006

Nếu muốn đi xin mời join với đoàn , mọi thông tin sẽ được update tại đây ko pm cho ai cả.

Real
10-08-2009, 08:17
Bạn từng đi Lombok? Theo kinh nghiệm từng đi Indo của bạn thì có chỗ nào mình must go không?

Chưa, em đã từng đi Indo thôi ! Mới đi được Bogor & Jakarta :( - vì đi công tác mà ! Về mới tiếc hùi hụi là còn quá nhiều chỗ chưa đi ! Cơ bản là vì hồi đấy bị các Mr.&Mrs trên ttvn đầu độc ghê quá, bảo là toàn máy bay rớt, trấn lốt, giựt dọc, bệnh tật, taxi lừa đảo blah blah... nên em nhát, không dám đi nhiều ! Nhưng thực sự thì Indo khá tuyệt, an ninh v.v...
Hôm nọ xem phim tài liệu về Lombok trên Animal Planet, phải nói là mê quá thể ! Bãi biển đẹp dã man, bờ cát lại nhiều hình thù v.v...
Thế nên đợt này em ngồi nhà hóng ảnh, chuẩn bị cho đợt đi Indo nào cỡ vài tuần ấy ! :D
Ơ mà các bác nghiên cứu đạo Hồi à ? Đi Trung Đông chưa ?

dangkhoaquan
12-08-2009, 22:53
Thông báo đoàn KINABALU đã đặt vé xong toàn bộ lượt đi lượt về cho 12 anh em ( 5 từ sg và 7 từ HN).

Jack
13-08-2009, 09:40
Cảm ơn bác Khoa đã thông báo! Xin đính chính là vẫn còn 1 lượng vé nhỏ nữa các chuyến bay chưa được đặt, còn lại hầu hết đã được book.

Nhân tiện đây xin thông báo là đoàn đã chốt danh sách với sỹ số 12 người, một con số đẹp, một đội bóng và 1 huấn luyện viên. Xin chúc mừng các bạn quyết đoán đăng ký sớm. Bắt đầu từ bây giờ đoàn Hành Hương bắt đầu xây dựng tour. Hạn cuối cùng để complete chương trình là cuối tháng 10. Yêu cầu các nhóm được phân công bám sát lộ trình thời gian.

Mấy hôm nay Jack nhận được rất nhiều cuộc gọi xin đăng ký tham gia, nhưng mình rất tiếc là đành phải từ chối các bạn. Điều duy nhất mình có thể làm được bây giờ là đưa các bạn vào danh sách dự bị, phòng trường hợp có người rút lui thì sẽ mời các bạn vào (điều này hoàn toàn có thể xảy ra sau khi mình test thể lực lần cuối vào tháng 3/2010 của cả đoàn, những thành viên không đạt mình sẽ loại ngay lập tức kể cả đã đặt vé toàn bộ, điều này mình đã nói ngay từ ngày đầu tiên rủ rê).

Danh sách chính thức đoàn hành hương (sắp xếp theo thời gian đăng ký từ sớm đến muộn):

1. Jack - HN
2. Phượng - SG
3. Khoa - SG
4. Nhung - HN
5. Thắng - HN
6. Phương - HN
7. Thu - HN
8. Thủy - SG
9. Hân - PT
10. Đông - SG
11. Hà Trang - SG
12. Thịnh - HN

Công việc trước mắt: mỗi thành viên vui lòng nêu ra ideas về tên nhóm, logo, slogan của nhóm. MỌi ý kiến đều được trân trọng.

Thân ái.

P/s: đều kiện thể lực là chạy (nhớ là chạy đó nha) bộ 30' không được dừng lại cùng với vác balo 10kg đi bộ 10 km. Ngoài ra có thể có vác balo 10kg leo 10 tầng lầu!

ech_op_49
13-08-2009, 09:51
Oài. Bây giờ mới biết topic này. Không biết mình muốn join có được không ạ.

dangkhoaquan
13-08-2009, 10:43
Oài. Bây giờ mới biết topic này. Không biết mình muốn join có được không ạ.

Hình như bạn chưa đọc nội dung topic thì phải???:Dam

dangkhoaquan
13-08-2009, 10:44
Chào các bạn!
Để phục vụ cho mục tiêu chinh phục Kinabalu thì cn này chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập luyện thể lực đầu tiên:
- Thời gian : 09h sáng cn ngày 23/08/2009
- Địa điểm: công viên Hoàng Văn Thụ hoặc Công viên Tao Đàn tùy các bạn chọn.
- Mục tiêu : đi bộ 5 km vác balô 10kg.
- Chuẩn bị: mỗi người chuẩn bị 1 balô trống và 10 kg đồ dùng hoặc mình sẽ lấy gạch bỏ vào balô các bạn.
• Mong mọi người có mặt đông đủ vì mục tiêu chung

ech_op_49
13-08-2009, 14:23
Hình như bạn chưa đọc nội dung topic thì phải???:Dam

Hic. Đúng là vội quá nên không kịp đọc cái thông báo ở trên :(, đến lúc post rồi mới để ý. Xin lỗi bạn nhé. Chúc các bạn đi vui vẻ, nếu có dịp khác hy vọng biết sớm để join cùng.

Jack
13-08-2009, 15:13
Hic. Đúng là vội quá nên không kịp đọc cái thông báo ở trên :(, đến lúc post rồi mới để ý. Xin lỗi bạn nhé. Chúc các bạn đi vui vẻ, nếu có dịp khác hy vọng biết sớm để join cùng.

Bạn muốn biết sớm hả, ok! Chuyến tiếp theo là 10 ngày Australia từ 23/4 đến 3/5/2011 :D

Jack
13-08-2009, 15:57
!0 bãi biển đẹp nhất thế giới!

...

7. Lombok ở Indonesia là bãi biển yên bình nhất thế giới. Quần đảo Lombok gồm hàng trăm hòn đảo nằm trên vùng biển Thái Bình Dương với diện tích 100.000 km vuông và dân số 2,5 triệu người. Nơi đây phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, khí hậu nóng và mưa nhiều. Đó chính là yếu tố hấp dẫn khách du lịch từ châu Âu và châu Úc tới tham quan du lịch.



https://www.chudu24.com/f/m/081104/hanh/hinh-anh/lombok.jpg

...

Walkman
13-08-2009, 16:33
Hiện đoàn đã có 12 người bao gồm 5 gentlemen và 7 ladies! Bạn có muốn join?

Cả nhà mình chuẩn bị tinh thần, cuối tháng sẽ có 1 đợt sales off tiếp theo và lịch trình bay của May 2010 onward sẽ được mở!

Sao cái lịch trình này giống lịch trình bên nhà QnQ thế nhỉ???:D
Hiên tại, 07 nhà QnQ đang trên đường thực hiện hành trình này và có thể, lúc này đang "vào hạ" quả Kinabalu.
Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể liên lạc với họ để được chỉ dẫn thêm.(c)

Jack
13-08-2009, 16:46
Sao cái lịch trình này giống lịch trình bên nhà QnQ thế nhỉ???:D


Bác phải nói ngược lại thì đúng hơn. Tớ design cái này từ May, Vulann design vào July. Với lại, nhà QQ chỉ đi Jakarta, rồi sau đó qua KK leo núi rồi về. Khác nhau chứ! Với lại bọn mình không ở lại Jakarta!

Tour ok rồi, hotel ok rồi, car rental ok rồi, time schedule ok rồi, vụ KK chỉ chờ ngày đi thôi!

Jack
13-08-2009, 17:31
Kuta Beach Nightlife


Where to Go after Dark in Kuta Beach - Bali

The nightlife scene in Kuta usually starts late – around 23:00 to midnight with bars and pubs offering different atmospheres and types of entertainment. Some clubs and bars showcase live bands, DJs, sexy dancers and ‘fashion shows’. Price wise, compared to the nightlife places in Seminyak, partying the night away in Kuta is way cheaper.

Hard Rock Café

https://www.bali-indonesia.com/hardrockbali/images/photos00.jpg

Facing the famous Kuta Beach is the time-honoured catalyst of the resort, the Hard Rock Café. Set on two floors, with nightly live bands that regularly change every three months, this place is full of younger crowds, especially during the weekend. Every two months Hard Rock invites a well-known Indonesian singer or band to play live. Hard Rock Café serves up burgers, fries and colas in large portions.
Price range: pricey
Location: Kuta Beach Street

Kama Sutra


https://farm3.static.flickr.com/2228/2037859522_d6efb93336.jpg

Kama Sutra is a feast for the senses: scent, taste, sight and sound. This is a restaurant, club and a lounge with Indian and Mediterranean design in the outer areas where all the youngsters gather. Kama Sutra hosts live bands, DJs and features some of Bali’s best live performances by famous Indonesian figures.
Price range: affordable
Location: Kuta Beach Street

The Wave


https://www.barudibali.com/companyimages/120/BF1309.jpg

The Wave is a three-in-one club housing The Coffee Bar (an al-fresco café and beach bar), Sailfin (a fine-dining restaurant), The Club (a long bar and a discotheque) and a beachfront shopping arcade. The Wave sits majestically on the shores of Kuta Beach and offers mesmerizing and spectacular views of the Indian Ocean and the famous Kuta surf. Characterized by its striking architecture with International cuisine and drinks, and accentuated by great music, The Wave is a place not to be missed during your visit on the island.
Price range: pricey
Location: Kuta Beach Street

Ocean Beach Club


https://www.escbali.com/_images/gallery420080903054335WV9907.jpg

http://escbali.com/venue/ocean-beach-club/#

The Ocean Beach ClubOcean Beach Club is a beachfront venue where you can catch the sunset from the open wood deck or lounge pool side on one of the cosy day beds. With DJ's and a lively later atmosphere.
Price range: affordable
Location: Kuta Beach Street

Ocean 27 Sundeck Lounge & Restaurant

Ocean 27 is a sundeck and restaurant offering a beach dining experience, luscious food, great sunset views, refreshing cocktails and a wide selection of wines and champagnes from all over the world, as well as imported beers. As the night approaches, be prepared to party into the wee hours with well-known local and foreign DJs dishing out tunes from chill out to house.
Price range: pricey
Location: Discovery Esplanade

Sky Garden

Located in the heart of Kuta, ESC’s rooftop Sky Garden Lounge has been a popular destination for local, expat and tourist guests since its opening. This open-air lounge is known for its unique concoctions such as the '14 day' infused martinis. Set in comfy seating with an intimate 'garden' atmosphere, funky dancers are accompanied by International DJs spinning their stuff seven days a week. Recently, Sky Garden bought two floors of the adjacent My Room Club and re-designed it to be their new Sky Garden Lounge. Get their daily promos starting at 6pm and special Sunday offer – a girls’ night-out where all girls are offered free drinks!
Price range: affordable
Location: Legian Street

M Bar Go

M Bar Go is one of the fancy hip hop clubs in Kuta, dedicated to a younger clientele. Every Friday and Saturday night the place is full. Watch out for their beach couture fashion show every Thursday and their hot salsa nights.
Price range: affordable
Location: Legian Street

Musro

Musro Bali is the only live cabaret show venue in the area where all the dancers are professionally trained. Spanish choreographer Raphael Gomez provides the expert knowledge needed to produce such a high quality show. You can enjoy their various spectacular performances with extravagant costumes every night for only IDR 100,000 per person. Before the show begins, a live band plays on stage and DJs will perform to fill the air with their selection of R&B, Rock and Club Hits before the real show starts.
Price range: affordable
Location: Discovery Kartika Plaza Hotel

Vi Ai Pi

Vi Ai Pi is a newcomer to the nightlife scene in Kuta. It is styled on the Balinese form fused with modern European design, embracing the natural elements of green and open space. Their dinner menu carries Eastern and Western infusion flavours at their best. Look out for the events calendar, which will be peppered with well-known DJs and sexy dancers.
Price range: pricey
Location: Legian Street

Planet Hollywood

Planet Hollywood first came to Bali in 2001 and it comprises five different rooms; an adventure room - designed with an Egyptian theme, the whirlpool bar - an island bar with a four-metre whirlpool dropping from the ceiling, a submarine, a hill area and the sky garden – where you can see a large maple tree and a diorama of New York’s skyline, giving the effect of dining in Central Park. Try their popular international specialties of fajitas, Hollywood burger and turkey club sandwich. A live band plays every Wednesday-Saturday starting at 20:00.
Price range: affordable
Location: Kuta

Hulu Bar

Do you want to enjoy your dinner in a different way? Here, you can enjoy your meal whilst watching an Indonesian style cabaret drag show. The place is popular due to the fun entertainment, good service and friendly atmosphere. The shows are free and a wide selection of beverages is offered at a reasonable price. It draws mixed crowds: straight, gay, families, locals, expats and tourists all come to enjoy the show. Two shows commence at 10 pm and 11.15 pm from Thursday to Sunday.
Price range: affordable
Location: Bali Beach Shack Legian

phíntar
13-08-2009, 22:23
Hôm nay mình đi dạo 1 vòng các topic ở đây...thấy topic này thú vị quá nên chào hỏi tí.
Những nơi ở tour này của các bạn mình đều đi qua nhưng toàn cưỡi ngựa xem hoa, KK thì mình chỉ đi đảo water sport đi ngắm khỉ mà ko leo núi vì lúc ấy nhóm mình có liễu yếu đào tơ, Brunei theo ý mình thì ko có nhiều đặc biệt, ở 1 ngày đi bảo tàng,thánh đường Hồi giáo và water village là okay

Bali thì tuyệt, mình ở khu Legian ca múa hát club các loại rất là thích nếu có dịp mình sẽ quay lại đó.

Lịch trình của mọi người như thế khá dày đặc, mình chỉ mới biết forum này thôi nên sẽ theo dõi thường biết đâu sẽ có dịp đi cùng mọi người cho vui.

dangkhoaquan
13-08-2009, 22:52
Hôm nay mình đi dạo 1 vòng các topic ở đây...thấy topic này thú vị quá nên chào hỏi tí.
Những nơi ở tour này của các bạn mình đều đi qua nhưng toàn cưỡi ngựa xem hoa, KK thì mình chỉ đi đảo water sport đi ngắm khỉ mà ko leo núi vì lúc ấy nhóm mình có liễu yếu đào tơ, Brunei theo ý mình thì ko có nhiều đặc biệt, ở 1 ngày đi bảo tàng,thánh đường Hồi giáo và water village là okay

Bali thì tuyệt, mình ở khu Legian ca múa hát club các loại rất là thích nếu có dịp mình sẽ quay lại đó.

Lịch trình của mọi người như thế khá dày đặc, mình chỉ mới biết forum này thôi nên sẽ theo dõi thường biết đâu sẽ có dịp đi cùng mọi người cho vui.

Cám ơn bạn đã share thông tin, nhóm mình toàn dân "trâu gỗ ngựa sắt" nên lịch trình như thế các bạn ấy mới không chê, đi dễ quá các bạn ấy lại chê lên chê xuống thì mệt lắm.:gun

Còi
13-08-2009, 23:49
Sáng nay gọi cho bạn Jack, biết là đã fix xong rồi, nhưng vẫn gọi để xin thông tin book vé. Mình thấy thời gian như này quá hợp lý cho dân văn phòng, nên cũng book cùng thời gian này luôn (23/04 - 03/05). Mình không hóng để được leo Kinabalu với Jack, nhưng lại ngồi hóng xem có bạn nào trong nhóm bị đuối, không qua nổi sau bài test cuối cùng thì nhập nhóm đi với hội mình. (c). Hội mình lang thang ngắm cảnh, ăn uống là chính. Cũng có ghé Kota Kinabalu nhưng đứng dưới ngó lên thôi chứ chả biết leo trèo gì đâu. :shrug: Hiện giờ mình mới có 02 bạn chắc vé trong tay, còn 2 bạn nữa considering. Mai quyết định trước khi AA hết vé rẻ. :)

Walkman
14-08-2009, 00:33
Thật ra, các bạn QnQ cũng đi cả ba nước mà bạn. Chỉ là, các bạn đó mất nhiều time đi Indo ăn cưới ở Jakata và Indo các bạn í cũng đi vài lần rồi nên không còn nhiều điểm để khám phá (Một số thành viên). Tớ cũng không nhớ các bạn í lên lịch vào time nào nhưng vé thì đặt từ tháng 3 thì phải.
Dù sao, được đi cũng là điều hạnh phúc nhất mà chúng ta có.
Chiều hôm qua, nghe các bạn bên í thông báo, rằng vì thời tiết nên MB phải lượn trên trời gần 2 tiếng rồi mới đáp được. Hi vọng một chuyến đi an toàn.

phíntar
14-08-2009, 11:00
@acc: thì ra là thế à? chúc mọi người chuyến đi vui dù rằng hơi sớm tí. mình vẫn sẽ theo dõi topic này để xem diễn tiến thế nào, rút kinh nghiệm cho những chuyến đi của mình sắp tới.
mình ở đây cố gắng mỗi tháng đi 1 nơi nên chắc sẽ còn học hỏi mọi người nhiều.
mình là newbie về khoảng lượt phượt này đấy

Jack
14-08-2009, 16:39
COMPLETE GILIS EXPLORATION ( 3 ISLANDS VISIT IN A DAY)

This tour is specially designed to see all the three Gili Islands in one day. We combine panorama countryside with the famous of the Gili islands. A Full day tour full of sea activities.

To eliminate the travel time by boat directly from Senggigi, we use both car and boat. First you go north to visit the local market, then traveling through the lush mountainous interior of the island, you'll take to the Pusuk Pass, some of 403 meters above sea level.

Wild monkeys play by road side on the way to Bangsal harbor, from where the boat takes to Gili Air. Explore the island for snorkeling or just ride cidomo around or just swim. Then enjoy huge coral reef area in Gili Meno where you can find as well blue coral on your next stop.

Your experience will be completed by a visit to Gili Trawangan, tranquil island for leisure and sun bathing on flat white sandy beach.

TOUR PRICE:

Private Tour (non-sharing).......USD 74/pax (min 2)

Seat In Coach (sharing)...........USD 46/pax (min 4)

Departure Time : 08.00 Am

Return : 05.00 PM

Included:
Transfer in and Out, English Speaking Guide, Snorkeling Equipment, Lunch Box, Refreshment

Excluded:
Alcoholic and Non Alcoholic Drinks, Gili Eco Trust Donation Rp. 20.000/person, Additional Tips and any personal expenses.


https://www.giliislandvillas.com/images/lombok-island.jpg

LOMBOK CAR HIRE

Car Hire includes Experience Driver + Petrol available upon request, minimum booking is a day in advance. Following coaches are available for daily basis usage or hourly usages.

For a family with 2 kids, we provide baby car seats.

NO VEHICLE TYPE
TOTAL SEATS
1 - 4 HOURS --- UP TO 10 HOURS

1 KIA Travello 2007 (Full AC)
11 - 14
USD 44 --- USD 75

2 KIA Carrens 2007 (Full AC)
5 - 7
USD 27 --- USD 56

3 TOYOTA KIJANG INOVA 2006 (Full AC)

5 - 7
USD 31 --- USD 63

4 SUZUKI APV 2007 (Full AC)

5 - 7
USD 31 --- USD 56

5 MITSUBISHI L300 (Full AC)
5 - 7
USD 28 --- USD 56



---> Should be our selection!

Jack
15-08-2009, 19:39
Chúc mừng sinh nhật chị Móm nhà mình! Cả nhà SG ơi, tụ tập offline đê!

dangkhoaquan
15-08-2009, 20:05
Chúc mừng sinh nhật chị Móm nhà mình! Cả nhà SG ơi, tụ tập offline đê!

Chị móm của chú bận với gia đình rồi.

xpod
16-08-2009, 15:37
Chào cả nhà, một trăm tám mươi vạn năm giờ mới vào :D, em có tìm đc tí thông tin về Yogy. Mọi người coi qua:

Hotels

Bukit Indah
http://www.yogyes.com/en/yogyakarta-hotel/budget/bukit-indah/
~$20/night/2person – TV/AC/Hot water

Fortuna Guest House
http://www.yogyes.com/en/yogyakarta-hotel/budget/fortuna-guest-house/
~$15-$20/room

Hotel Kristina
http://www.yogyes.com/en/yogyakarta-hotel/budget/hotel-kristina/
$16/2 person – Full AC/TV

Kusuma
http://www.yogyes.com/en/yogyakarta-hotel/budget/hotel-kusuma/
$16/2 persons – Full AC/TV
$36/4 persons – Full AC/TV

Delta Homestay
http://www.yogyes.com/en/yogyakarta-hotel/cheap/delta-homestay/
$4-$8/person

Wisma Martha
http://www.yogyes.com/en/yogyakarta-hotel/cheap/wisma-martha/
$4/person – 8 people Room


Car rental
http://www.yogyes.com/en/yogyakarta-car-rental/

Rizky
http://www.yogyes.com/en/yogyakarta-car-rental/rizky-transport/
Recommend: Kia Travello/Isuzu Elf (15 seats) - $35/day

Tranjaya
http://www.yogyes.com/en/yogyakarta-car-rental/99-tranjaya/
Bus operator

AB Yogya
http://www.yogyes.com/en/yogyakarta-car-rental/ab-yogya-transport/
$60 – Full tour to 2 temples and Kraton. 15 seats
$40 – Isuzu Elf (15 seats)


Về tour em có tham khảo vài nơi thì thấy cái route sau là khá hợp lý cho hành trình 1 ngày:
buổi sáng: Borobudur Temple
sau đó đi bảo tàng Sultanate Museums, đền Prambanan vào buổi chiều
cuối cùng thì ra Parangtritis Beach ngắm hoàng hôn

Lần đầu ngâm cứu mấy cái này, mọi người chỉ bảo thêm :)

Jack
17-08-2009, 09:19
Về tour em có tham khảo vài nơi thì thấy cái route sau là khá hợp lý cho hành trình 1 ngày:
buổi sáng: Borobudur Temple
sau đó đi bảo tàng Sultanate Museums, đền Prambanan vào buổi chiều
cuối cùng thì ra Parangtritis Beach ngắm hoàng hôn

Lần đầu ngâm cứu mấy cái này, mọi người chỉ bảo thêm :)

Chú nguyên cứu kỹ lại vị trí địa lý của từng địa điểm và thời gian của mình ngày hôm đó nhá. Ví dụ như Prambanan ngay gần sân bay, chúng ta 8h sáng đến nơi thì có thể đi cái đền này đầu tiên luôn cho tiện đường, sau đó về ksan để đồ!

vuacuagai nguyên cứu lại em nhé!

xpod
17-08-2009, 20:30
dạ vâng, sẽ update soon

Jack
20-08-2009, 14:58
dạ vâng, sẽ update soon

Time schedule:

- This week: finish tour design of Yogja + Brunei
- End of Aug: complete programme in Bromo Mt.
- End of Sep: time contribution in Bali + Lombok tour
- Oct: BaNa trip of team.
- Nov: book tour in Kinabalu Mt. and complete group financial contribution
- Dec 09: nil
- Jan 10: Start of physical exercises
- Feb: first physical test in Hanoi and HCM
- Mar: last physical test (kick-out round) and car rental in all place.
- Arp 2010: here we go!

Kể từ nay, mọi người trong nhóm đều phải đóng góp chương trình cho từng địa điểm, sẽ không phân chia thành nhóm nữa, mà sẽ làm việc độc lập. Quá trình thử nghiệm phân chia nhóm đã kết thúc và thất bại hoàn toàn.

Mọi thành viên đều phải contribute information từng địa điểm cho suốt hành trình và dựa theo time schedule trên. Nếu bất kì thành viên nào không đóng góp thông tin từ 3 địa điểm trở lên với bất kỳ lý do gì sẽ bị mời ra khỏi nhóm ngay và người quyết định cuối cùng là Jack. Tất nhiên, sẽ không có bất cứ hình thức refund nào cho những khoản tiền đã đóng góp đối với thành viên bị loại.

Qua kinh nghiệm một số đoàn vừa đi về xong, thấy rằng việc leo Kinabalu cũng rất khó khăn cực khổ, kèm theo lịch trình khá dày nên Jack sẽ làm chặt. Cụ thể bằng việc không nhân nhượng với bạn nào không vượt qua vòng thể lực (kick-out round). Đề nghị cả nhà nghiêm túc tự giác luyện tập.

xpod
20-08-2009, 20:42
Time schedule:

- This week: finish tour design of Yogja + Brunei
- End of Aug: complete programme in Bromo Mt.
- End of Sep: time contribution in Bali + Lombok tour
- Oct: BaNa trip of team.
- Nov: book tour in Kinabalu Mt. and complete group financial contribution
- Dec 09: nil
- Jan 10: Start of physical exercises
- Feb: first physical test in Hanoi and HCM
- Mar: last physical test (kick-out round) and car rental in all place.
- Arp 2010: here we go!

Kể từ nay, mọi người trong nhóm đều phải đóng góp chương trình cho từng địa điểm, sẽ không phân chia thành nhóm nữa, mà sẽ làm việc độc lập. Quá trình thử nghiệm phân chia nhóm đã kết thúc và thất bại hoàn toàn.

Mọi thành viên đều phải contribute information từng địa điểm cho suốt hành trình và dựa theo time schedule trên. Nếu bất kì thành viên nào không đóng góp thông tin từ 3 địa điểm trở lên với bất kỳ lý do gì sẽ bị mời ra khỏi nhóm ngay và người quyết định cuối cùng là Jack. Tất nhiên, sẽ không có bất cứ hình thức refund nào cho những khoản tiền đã đóng góp đối với thành viên bị loại.

Qua kinh nghiệm một số đoàn vừa đi về xong, thấy rằng việc leo Kinabalu cũng rất khó khăn cực khổ, kèm theo lịch trình khá dày nên Jack sẽ làm chặt. Cụ thể bằng việc không nhân nhượng với bạn nào không vượt qua vòng thể lực (kick-out round). Đề nghị cả nhà nghiêm túc tự giác luyện tập.

3 địa điểm là ở 3 thành phố khác nhau hay thế nào?

dangkhoaquan
20-08-2009, 21:13
Time schedule:

- This week: finish tour design of Yogja + Brunei
- End of Aug: complete programme in Bromo Mt.
- End of Sep: time contribution in Bali + Lombok tour
- Oct: BaNa trip of team.
- Nov: book tour in Kinabalu Mt. and complete group financial contribution
- Dec 09: nil
- Jan 10: Start of physical exercises
- Feb: first physical test in Hanoi and HCM
- Mar: last physical test (kick-out round) and car rental in all place.
- Arp 2010: here we go!

Kể từ nay, mọi người trong nhóm đều phải đóng góp chương trình cho từng địa điểm, sẽ không phân chia thành nhóm nữa, mà sẽ làm việc độc lập. Quá trình thử nghiệm phân chia nhóm đã kết thúc và thất bại hoàn toàn.

Mọi thành viên đều phải contribute information từng địa điểm cho suốt hành trình và dựa theo time schedule trên. Nếu bất kì thành viên nào không đóng góp thông tin từ 3 địa điểm trở lên với bất kỳ lý do gì sẽ bị mời ra khỏi nhóm ngay và người quyết định cuối cùng là Jack. Tất nhiên, sẽ không có bất cứ hình thức refund nào cho những khoản tiền đã đóng góp đối với thành viên bị loại.

Qua kinh nghiệm một số đoàn vừa đi về xong, thấy rằng việc leo Kinabalu cũng rất khó khăn cực khổ, kèm theo lịch trình khá dày nên Jack sẽ làm chặt. Cụ thể bằng việc không nhân nhượng với bạn nào không vượt qua vòng thể lực (kick-out round). Đề nghị cả nhà nghiêm túc tự giác luyện tập.
Em tha cho anh tuần này nhé, anh bận tổ chức sn miền Nam lu xu bu cả lên.

homeless man
20-08-2009, 21:40
Em tha cho anh tuần này nhé, anh bận tổ chức sn miền Nam lu xu bu cả lên.

Chả phải "nguyên tắc là nguyên tắc" sao? Sao lại tha =))=))

Jack
20-08-2009, 22:58
Em tha cho anh tuần này nhé, anh bận tổ chức sn miền Nam lu xu bu cả lên.

Ok, nhất trí! Nguyên tuần này chỉ là việc của cu em vuacuagai nhà ta với lịch trình Yogja và em Hân miền bắc với lịch trình Brunei! Các lịch trình các địa điểm còn lại, cả nhà cứ theo time table mà làm :D

Các tour chúng ta phải design là:

2 ngày Brunei

Leo Kinabalu Mt. trong 2 ngày

Yogja 1 ngày

Tour water rafting và leo núi lửa Bromo trong 2 ngày

Lombok 1 ngày 3 đảo Gilis

Bali 3 ngày bao gồm chơi trên cạn (kết hợp Island tour), chơi dưới nước và 1 ngày nghỉ ngơi


Tất cả việc mỗi người phải làm là:

- Tìm hiểu địa danh đó (các di tích lịch sử, địa điểm nào nên đi, những điều nên tránh và kiêng kị)
- Tìm ít nhất 3 địa chỉ khách sạn cho mỗi địa danh để so sánh
- Tìm ít nhất 3 car rental agency cho mỗi địa danh để so sánh
- Lên lịch trình thời gian cho từng địa danh sao cho thuận tiện nhất
- Soạn thành word format và gửi email cho Jack
- Riêng Bali và Kinabalu khó nhất, sẽ trao đổi kỹ càng hơn.

duongcanhquan
21-08-2009, 11:22
có cho đăng ký nữa khôgn các đồng chí ơi, tớ máu quá muốn tham gia !

dangkhoaquan
25-08-2009, 14:48
có cho đăng ký nữa khôgn các đồng chí ơi, tớ máu quá muốn tham gia !

Vẫn có thể được với điều kiện:đóng tiền đầy đủ vì hết vé rẻ rồi và vượt qua được đợt test như sau
1. chạy liên tục 30' ko nghỉ
2. vác balo 10kg đi bộ 20km
3. vác balo đi bộ 10 tầng lầu
hoặc ko vác đi bộ 20 tầng lầu

duongcanhquan
25-08-2009, 14:55
hehe, thế thôi à, tớ đi bộ mòn gót chân ở Châu Âu rồi :D đi có 30phút và chạy mấy tầng lầu thì đơn giản quá , đơn giản quá!
:D anh em cho chi tiết hơn chi phí được không? mình có thể liên lạc với ai để biết thông tin chi tiết , gặp mặt và đóng tiền?
email mình : [email protected] , dd: 0983256660

Thanks

ellvis000
27-08-2009, 23:08
CHán quá, các bạn lại cần bạn đồng hành là gái, trẻ trung, xinh đẹp. Mình lại là Boy. huhuh

dangkhoaquan
28-08-2009, 09:37
CHán quá, các bạn lại cần bạn đồng hành là gái, trẻ trung, xinh đẹp. Mình lại là Boy. huhuh

Sau khi trao đổi với trưởng đoàn jack đoàn mình đã thống nhất là chốt danh sách ở 12 bạn gồm 7 từ HN và 5 từ sg và bắt đầu bước vào giai đoạn tập luyện. Xin cám ơn các bạn và xin hẹn ở những cung đường khác.(BB):L

BM
28-08-2009, 11:24
12 tối ưu chi phí đi lại, lưu trú trên Mt. Kinabalu (2 phòng 6)!(c)

thangdong
31-08-2009, 17:25
Plan các bác hoành tráng quá. Thanks for info của bác Jack. Nhưng chắc là em sẽ leo Mt. Kinabalu trước các bác rồi. Sau đó em cũng đi biển luôn nhưng ở một hòn đảo nhỏ ở Malay.

Các bác cứ update info cho em học hỏi thêm nha :LL

xpod
03-09-2009, 21:54
Chú nguyên cứu kỹ lại vị trí địa lý của từng địa điểm và thời gian của mình ngày hôm đó nhá. Ví dụ như Prambanan ngay gần sân bay, chúng ta 8h sáng đến nơi thì có thể đi cái đền này đầu tiên luôn cho tiện đường, sau đó về ksan để đồ!

vuacuagai nguyên cứu lại em nhé!

Em ngâm cứu thêm địa lý thì suggest thế này

Trong vòng 1 ngày thì có lẽ ta sẽ vẫn focus vào đền Borobudur và Prambanan. Về mặt địa lý, Boro nằm ở phía Bắc và cách thành phố Yogya khoảng 40 phút đi xe
Param thì nằm ở phía Đông thành phố và khoảng 10 phút đi xe nếu đi từ sân bay Yogya

Ta sẽ arrive lúc 8h tại sân bay nên em đề nghị sẽ qua Param ngay cho nóng. Lúc đầu định để về KS check in xong đã nhưng như thế thì e là sẽ mất nhiều thời gian.
8h30: arrive Param
Vé vào cửa quãng khoảng $10/người. Ở param thì cũng có khoảng 3-4 đền mình nổi tiếng mình có thể vào thăm nên em nghĩ mất khoảng 2h để tham quan du hí, chụp hình.
10h30: lên đường về Yogya
11h: Đến trung tâm Yogya
Đến yogya, chúng ta sẽ tiến hành khâu quan trọng nhất là lên giường :D, tức là check-in khách sạn và ăn uống buổi trưa. Dự kiến sẽ tốn khoảng 2h cho toàn bộ quá trình này

13h: Lên đường đi Borobudur.
Sẽ mất khoảng 45 phút đi từ trung tâm Yogya đến Borobudur
13h45: Đến Borobudur
Borobudur là một trong vài ngôi đền nổi tiếng xung quanh khu vực Yogya. Cái đền này về cơ bản là cả 1 cái khối chứ ko phải nhiều cái ghép lại như Param. Dự kiến đoàn sẽ thăm thú nơi đây trong khoảng 2h đồng hồ

15h45: Đi bãi biển Parangtritis
Bãi biển Parrangtritis nằm ở phía Nam trung tâm Yogya, cách độ 25km. Chưa tìm rõ được khoảng cách Boro với Parang là bao nhiêu nhưng em áng chừng sẽ mất khoảng 50-60 phút travel time

16h45: Đến bãi biển Parangtritis
Bãi biển theo như đọc trên Wikitravel thì ko nên tắm ở đây vì sóng khá mạnh. Đã rất nhiều thanh niên, người trung niên bỏ mạng nơi đây.
Thêm một điều nữa là khuyến cáo ko mặc áo xanh lá cây vì lí do tín ngưỡng
Bãi biển này nổi tiếng là đẹp, nhất là lúc hoàng hôn. Thế nên ta sẽ ăn uống một chút ở đây, chụp ảnh và đón hoàng hôn :X
Trong lúc đợi hoàng hôn, có vài hoạt động có thể làm:
- Ra bãi Parang Kusuma, nghe đồn vài vạn năm trước có truyền thuyết gì đó mà vua chúa nhà cá gặp nhau ở đó :L
- Tắm Parang wedang, nghe đồn tắm cái này thần dược, chữa được bách bệnh, tráng dương bổ huyết, rất thích hợp với những đôi trai gái sắp cưới (NT)(wait)

18h30: Lên đường về Yogya
Sẽ mất khoảng 30 phút để trở về trung tâm thành phố.

17h00: Về khách sạn
Tại đây chúng ta sẽ tắm rửa cho nó thơm tho rồi đi ăn tối, tham quan phố phường.

19h00: Lên đường đi chơi
Có phố Marlioboro nổi tiếng, đây là phố shopping nổi tiếng ở Yogya mà 10 người đi thì 9 người visit(c)
Sau khi ăn uống và shopping, ta có thể đi club, ở đây có Hugo's và Embassy đều của Sheraton là có vẻ cool (beer)
Em nghĩ từ đây thì thả tự do, ai đi thế nào đi :D

Một ngày thế là cũng mệt rồi đấy ạ. Mọi người cho ý kiến nhé

xpod
03-09-2009, 21:59
Mình cũng có thể thay đổi một chút để tiết kiệm thời gian bằng cách đi Borobudur ngay buổi sáng. Buổi chiều ra Param rồi ra bãi biển thì sẽ tiện hơn, ko phải travel cả tiếng đồng hồ trên bus.

bụi đường ca
05-09-2009, 20:08
Bạn XPod có trích thông tin "có phố Marlioboro nổi tiếng, đây là phố shopping nổi tiếng ở Yogya mà 10 người đi thì 9 người visit ".

Thực tế chán chết. Toàn là quán nhậu đêm và bán mấy món lưu niệm. Chả có gì hấp dẫn. Nói chung Yog là thất vọng nhất, không có cái đền Boro kia thì chẳng ma nào đến. Tuy nhiên, buổi tối thì cứ đi thôi, vì chê nó thì chẳng có nơi nào đi nữa.

Mà các bạn đi 12 pax thì kiếm cái xe 12 chỗ mà chạy. Đi bus rẻ hơn nhưng mất time kinh khủng. Xe riêng cực kỳ cơ động. Giá tầm 50 đô cả ngày, chia đều 12 mống là rẻ lắm rồi.

langbiang
05-09-2009, 22:45
Sáng nay gọi cho bạn Jack, biết là đã fix xong rồi, nhưng vẫn gọi để xin thông tin book vé. Mình thấy thời gian như này quá hợp lý cho dân văn phòng, nên cũng book cùng thời gian này luôn (23/04 - 03/05). Mình không hóng để được leo Kinabalu với Jack, nhưng lại ngồi hóng xem có bạn nào trong nhóm bị đuối, không qua nổi sau bài test cuối cùng thì nhập nhóm đi với hội mình. (c). Hội mình lang thang ngắm cảnh, ăn uống là chính. Cũng có ghé Kota Kinabalu nhưng đứng dưới ngó lên thôi chứ chả biết leo trèo gì đâu. :shrug: Hiện giờ mình mới có 02 bạn chắc vé trong tay, còn 2 bạn nữa considering. Mai quyết định trước khi AA hết vé rẻ. :)

Chương trình đi KUL của bọn mình vẫn phải leo Kinabalu chứ, không thì em ôm anh trong gần cả 10 ngày đó sao hả?

langbiang
05-09-2009, 22:56
Tớ có lịch trình như sau:

- 22/4: HAN- SGN: ăn chơi nhảy múa
- 23/4: SGN - KUL - BRU: thăm thú đất nước Brunei tươi đẹp
- 24/4: chơi Brunei, thăm các danh lam thắng cảnh, làm city tour
- 25/4: bắt bus đi KOTA Kinabalu, leo ngọn núi cao nhất DNA
- 26/4: bắt đầu leo
- 27/4: 5h sáng đến đỉnh, 11h trưa xuống núi, nghỉ ngơi rồi KKL - JKT: bay sang Jakarta Indonesia
- 28/4+29/4: city tour, khám phá Jakarta
- 30/4: JKL - BLI: đi các danh lam thắng cảnh dọc đường bộ từ JKT đến Bali,
- 1/5: An dưỡng Bali
- 2/5: BALI - KUL: bay trở về Kuala Lumpur, đêm nhảy nhót ở Zouk.
- 3/5: sáng bay về HN

Lịch trình chi tiết cụ thể sẽ được released soon, hòm hòm là như thế. Chi phí rất rẻ, theo như mình ước tính là khoảng $200 tiền đi lại, $300 ăn uống nghỉ ngơi nếu bạn đặt vé máy bay ngay từ giờ (mình có thể giúp).

Ai muốn đi cùng mình không (mình đã đặt vé xong, cả phòng KS) trong chuyến đi trải nghiệm Hồi giáo này? Mời mọi người đóng góp ý kiến để chuyến đi được trọn vẹn hơn! Thanks a lot in advance!

Jack.
Vé chi tiết như thế lày đi chắc oke chứ pác Jack.
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/KUL%202010/PagesfromKUL2010.jpg
Có gì contact qua HP 0909514816-0905804754
YM: lang_biang
Skype: tienthai

Jack
06-09-2009, 04:07
hehe, thế thôi à, tớ đi bộ mòn gót chân ở Châu Âu rồi :D đi có 30phút và chạy mấy tầng lầu thì đơn giản quá , đơn giản quá!
:D anh em cho chi tiết hơn chi phí được không? mình có thể liên lạc với ai để biết thông tin chi tiết , gặp mặt và đóng tiền?
email mình : [email protected] , dd: 0983256660

Thanks

Bác trong đội tuyển quốc gia ạ? Nghe từ "đơn giản quá" mà nể thiệt :D 30' chạy liên tục và 30' đi bộ khác nhau nhiều lắm bác à!

Chi phí thì vô cùng, tuỳ khả năng chi tiêu của bác nhưng cũng hòm hòm khoảng $800-$1000.

Liên lạc: nếu có gì, em sẽ chủ động liên lạc với bác sau, nếu trong trường hợp có thành viên nào đó trong đoàn xin rút. Hiện tại, danh sách đã full.

Thân ái.

P/s: những thông tin cá nhân bác PM cho em là được rồi :)

Jack
06-09-2009, 04:09
12 tối ưu chi phí đi lại, lưu trú trên Mt. Kinabalu (2 phòng 6)!(c)

Bác cho em hỏi là nó chỉ cho phép 1 phòng ngủ 6 ng thôi hay có thể nhồi 1 phòng 8 được không ạ?

Jack
06-09-2009, 04:12
Plan các bác hoành tráng quá. Thanks for info của bác Jack. Nhưng chắc là em sẽ leo Mt. Kinabalu trước các bác rồi. Sau đó em cũng đi biển luôn nhưng ở một hòn đảo nhỏ ở Malay.

Các bác cứ update info cho em học hỏi thêm nha :LL

Bác đi nhớ lưu lại thông tin, đánh giá các địa điểm và mong bác chia sẻ những kinh nghiệm của bác sau khi đi về ở đây.

Cám ơn bác vì đã quan tâm!

Jack
06-09-2009, 04:15
Mình cũng có thể thay đổi một chút để tiết kiệm thời gian bằng cách đi Borobudur ngay buổi sáng. Buổi chiều ra Param rồi ra bãi biển thì sẽ tiện hơn, ko phải travel cả tiếng đồng hồ trên bus.

Chú nguyên cứu kỹ coi đi cái nào trước thì hợp lý hơn, đúng thời điểm hơn (hoàng hôn, trưa nắng, buổi tối) rồi quyết, cả nhà sẽ đi theo lịch trình của chú!

Good job!

Jack
06-09-2009, 04:17
Mà các bạn đi 12 pax thì kiếm cái xe 12 chỗ mà chạy. Đi bus rẻ hơn nhưng mất time kinh khủng. Xe riêng cực kỳ cơ động. Giá tầm 50 đô cả ngày, chia đều 12 mống là rẻ lắm rồi.

Bác có cái địa chỉ nhà xe này ko? có thể PM cho mình được không? Thanks!

Jack
06-09-2009, 04:25
Vé chi tiết như thế lày đi chắc oke chứ pác Jack.


Thực tình thì đoàn em bay về ko transit qua KUL, mà lại qua BKK. Thêm nữa đoàn về 4/5, trễ hơn 1 ngày so với lịch trình ban đầu. Các địa điểm tham quan cũng đã khác rất nhiều.

Em vẫn chưa hiểu là ok ở đây nghĩa là sao? Cái pic của bác là prt sc từ e-ticket, nó đã được đảm bảo 100% unless bọn AA huỷ chuyến bay này.

homeless man
06-09-2009, 22:49
Sau khi tham khảo ý kiến các bạn đã đi cung này, mình thấy cung này có thể đi như sau:

Ngày 1:
8h00 đến Surabaya.
Bromo nằm về phía Đông Nam Surabaya cách khoảng 140 km đi mất khoảng 3h. Tốt nhất đến thăm là vào mùa khô từ tháng 4 đến tháng 11, nhưng đẹp nhất là tháng 7-9. Tháng 5-9 là mùa cao điểm giá cả đắt nhất trong năm.

Từ Surabaya-đi qua Probolinggo (93 km)- Cemoro Lawang (46 km) đường núi.
Nên thuê đi hai chiều luôn vì về ngày hôm sau sẽ kinh tế hơn chắc khoảng 1000-1200K khứ hồi.
Địa chỉ thuê xe
http://www.surabayatransport.com/vehicles.htm

Khách sạn gồm ăn sáng, có thể là 1 trong 3 cái này
Lava View Lodge 250K/phòng, hơi đắt nhưng có view đẹp, liên hệ tại
http://www.globaladventureindonesia.com/lava%20view%20lodge.htm

Lava Café 150K/phòng
http://www.globaladventureindonesia.com/cafe%20lava.html

Cemerah Indah 200K/phòng
Cemara Indah Hotel Address
Dusun Cemoro Lawang | Ds. Ngadiroso, Probolinggo, Java 68415, Indonesia
Phone: (0335) 541019, đếch tìm được Mail liên lạc :(
Address: Hotel Cemara Indah, Cemoro Lawang
Directions: Only 200 metres from main entrance to Bromo-Tengger-Semeru National Park.

Cả ba khách sạn đều có Dạng phòng Economics rẻ hơn, phải chung vệ sinh và không có nước nóng.

Ngoài ra còn một số Homestay giá rẻ hơn

Nếu đến sớm 12h00, thuê xe ôm đi ngắm đến thị trấn Semeru, chân đường lên núi lửa Semeru. Đường đến thị trấn này phải vượt qua Biển cát. Đây là đỉnh núi lửa cao nhất Đông Java, 3900m, tuyệt vời cho ai máu chekking và có thời gian, đỉnh núi 15 phút boom 1 lần.

Phải về trước 15h00 Chiều thuê ngựa ngắm hoàng hôn trên miệng Bromo (nên leo vào lúc 3h30 -4h chiều, hoàng hôn, đẹp hơn nhiều). Chiều về nơi ở tối đi ngủ sớm để mai leo ngắm bình minh.

Ngày 2:
Thuê xe jeep nhờ khách sạn đặt, giá khoảng 350K/xe fix, lên núi ngắm bình minh, thường bắt đầu đi từ 3h30 sáng đi ngắm bình minh ở Bromo, trên view point có tên là đỉnh Panajakan, cao trên 2740 mét. Trên đường về, thăm đền Hindu dưới chân núi. Về lúc 8h30

Buổi sáng đi các điểm trong thị trấn, nếu hôm trước không đi được Semeru thì hôm nay đi.

Muộn nhất là 13h00 Chiều phải quay về Surabaya bay đi Lombok (18h00)

Có vài thông tin như vậy với các bạn trong nhóm. Mời các cụ ném đá thoải mái=))=)).

langbiang
07-09-2009, 06:37
Thực tình thì đoàn em bay về ko transit qua KUL, mà lại qua BKK. Thêm nữa đoàn về 4/5, trễ hơn 1 ngày so với lịch trình ban đầu. Các địa điểm tham quan cũng đã khác rất nhiều.

Em vẫn chưa hiểu là ok ở đây nghĩa là sao? Cái pic của bác là prt sc từ e-ticket, nó đã được đảm bảo 100% unless bọn AA huỷ chuyến bay này.
nếu vậy chỉ ngóng info của các bạn thôi. tks Jack trả lời sớm

BM
07-09-2009, 07:51
Sau khi tham khảo ý kiến các bạn đã đi cung này, mình thấy cung này có thể đi như sau:

Ngày 1:
8h00 đến Surabaya.
Bromo nằm về phía Đông Nam Surabaya cách khoảng 140 km đi mất khoảng 3h. Tốt nhất đến thăm là vào mùa khô từ tháng 4 đến tháng 11, nhưng đẹp nhất là tháng 7-9. Tháng 5-9 là mùa cao điểm giá cả đắt nhất trong năm.

Từ Surabaya-đi qua Probolinggo (93 km)- Cemoro Lawang (46 km) đường núi.
Nên thuê đi hai chiều luôn vì về ngày hôm sau sẽ kinh tế hơn chắc khoảng 1000-1200K khứ hồi.
Địa chỉ thuê xe
http://www.surabayatransport.com/vehicles.htm

Khách sạn gồm ăn sáng, có thể là 1 trong 3 cái này
Lava View Lodge 250K/phòng, hơi đắt nhưng có view đẹp, liên hệ tại
http://www.globaladventureindonesia.com/lava%20view%20lodge.htm

Lava Café 150K/phòng
http://www.globaladventureindonesia.com/cafe%20lava.html

Cemerah Indah 200K/phòng
Cemara Indah Hotel Address
Dusun Cemoro Lawang | Ds. Ngadiroso, Probolinggo, Java 68415, Indonesia
Phone: (0335) 541019, đếch tìm được Mail liên lạc :(
Address: Hotel Cemara Indah, Cemoro Lawang
Directions: Only 200 metres from main entrance to Bromo-Tengger-Semeru National Park.

Cả ba khách sạn đều có Dạng phòng Economics rẻ hơn, phải chung vệ sinh và không có nước nóng.

Ngoài ra còn một số Homestay giá rẻ hơn

Nếu đến sớm 12h00, thuê xe ôm đi ngắm đến thị trấn Semeru, chân đường lên núi lửa Semeru. Đường đến thị trấn này phải vượt qua Biển cát. Đây là đỉnh núi lửa cao nhất Đông Java, 3900m, tuyệt vời cho ai máu chekking và có thời gian, đỉnh núi 15 phút boom 1 lần.

Phải về trước 15h00 Chiều thuê ngựa ngắm hoàng hôn trên miệng Bromo (nên leo vào lúc 3h30 -4h chiều, hoàng hôn, đẹp hơn nhiều). Chiều về nơi ở tối đi ngủ sớm để mai leo ngắm bình minh.

Ngày 2:
Thuê xe jeep nhờ khách sạn đặt, giá khoảng 350K/xe fix, lên núi ngắm bình minh, thường bắt đầu đi từ 3h30 sáng đi ngắm bình minh ở Bromo, trên view point có tên là đỉnh Panajakan, cao trên 2740 mét. Trên đường về, thăm đền Hindu dưới chân núi. Về lúc 8h30

Buổi sáng đi các điểm trong thị trấn, nếu hôm trước không đi được Semeru thì hôm nay đi.

Muộn nhất là 13h00 Chiều phải quay về Surabaya bay đi Lombok (18h00)

Có vài thông tin như vậy với các bạn trong nhóm. Mời các cụ ném đá thoải mái=))=)).

Bọn mình vừa từ Indo về và vô cùng may mắn khi được đón bình minh trên Mt. Bromo một cách hoàn hảo. Thông tin và cung đường của bạn Rừng đưa ra khá chuẩn: được cả bình minh và hoàng hôn!! Thị trấn Semeru nằm trên đường về từ Cemoro Lawang khá đẹp có những góc nhìn rất giống châu Âu. Chúc các bạn có chuyến đi như dự định.

homeless man
07-09-2009, 09:36
Bọn mình vừa từ Indo về và vô cùng may mắn khi được đón bình minh trên Mt. Bromo một cách hoàn hảo. Thông tin và cung đường của bạn Rừng đưa ra khá chuẩn: được cả bình minh và hoàng hôn!! Thị trấn Semeru nằm trên đường về từ Cemoro Lawang khá đẹp có những góc nhìn rất giống châu Âu. Chúc các bạn có chuyến đi như dự định.

Nghe bác phán vậy em mừng quá. Cái second-hand experience làm em quá lo lắng vì có gì sơ sảy lại áy náy =))

Mong được đọc tin bài và xem ảnh của các bác :L:L

Kính(wait)

Jack
07-09-2009, 11:58
Sau khi tham khảo ý kiến các bạn đã đi cung này, mình thấy cung này có thể đi như sau:

Ngày 1:
8h00 đến Surabaya.
Bromo nằm về phía Đông Nam Surabaya cách khoảng 140 km đi mất khoảng 3h. Tốt nhất đến thăm là vào mùa khô từ tháng 4 đến tháng 11, nhưng đẹp nhất là tháng 7-9. Tháng 5-9 là mùa cao điểm giá cả đắt nhất trong năm.

Từ Surabaya-đi qua Probolinggo (93 km)- Cemoro Lawang (46 km) đường núi.
Nên thuê đi hai chiều luôn vì về ngày hôm sau sẽ kinh tế hơn chắc khoảng 1000-1200K khứ hồi.
Địa chỉ thuê xe
http://www.surabayatransport.com/vehicles.htm

Khách sạn gồm ăn sáng, có thể là 1 trong 3 cái này
Lava View Lodge 250K/phòng, hơi đắt nhưng có view đẹp, liên hệ tại
http://www.globaladventureindonesia.com/lava%20view%20lodge.htm

Lava Café 150K/phòng
http://www.globaladventureindonesia.com/cafe%20lava.html

Cemerah Indah 200K/phòng
Cemara Indah Hotel Address
Dusun Cemoro Lawang | Ds. Ngadiroso, Probolinggo, Java 68415, Indonesia
Phone: (0335) 541019, đếch tìm được Mail liên lạc :(
Address: Hotel Cemara Indah, Cemoro Lawang
Directions: Only 200 metres from main entrance to Bromo-Tengger-Semeru National Park.

Cả ba khách sạn đều có Dạng phòng Economics rẻ hơn, phải chung vệ sinh và không có nước nóng.

Ngoài ra còn một số Homestay giá rẻ hơn

Nếu đến sớm 12h00, thuê xe ôm đi ngắm đến thị trấn Semeru, chân đường lên núi lửa Semeru. Đường đến thị trấn này phải vượt qua Biển cát. Đây là đỉnh núi lửa cao nhất Đông Java, 3900m, tuyệt vời cho ai máu chekking và có thời gian, đỉnh núi 15 phút boom 1 lần.

Phải về trước 15h00 Chiều thuê ngựa ngắm hoàng hôn trên miệng Bromo (nên leo vào lúc 3h30 -4h chiều, hoàng hôn, đẹp hơn nhiều). Chiều về nơi ở tối đi ngủ sớm để mai leo ngắm bình minh.

Ngày 2:
Thuê xe jeep nhờ khách sạn đặt, giá khoảng 350K/xe fix, lên núi ngắm bình minh, thường bắt đầu đi từ 3h30 sáng đi ngắm bình minh ở Bromo, trên view point có tên là đỉnh Panajakan, cao trên 2740 mét. Trên đường về, thăm đền Hindu dưới chân núi. Về lúc 8h30

Buổi sáng đi các điểm trong thị trấn, nếu hôm trước không đi được Semeru thì hôm nay đi.

Muộn nhất là 13h00 Chiều phải quay về Surabaya bay đi Lombok (18h00)

Có vài thông tin như vậy với các bạn trong nhóm. Mời các cụ ném đá thoải mái=))=)).

Thank bác rất nhiều, một số comments sau:

1. FOA, em không biết cái share bathroom có ổn ko nhưng hỏi mấy thằng bạn em (tây balo) nó bảo không thể nào ngửi được, cả 3 cái khách sạn. Anh thử tìm hiểu thằng "yoschi" guest house xem, em thấy bảo ở ấm cúng gia đình lắm mà rất ngon lành. In case muốn save money thì Lava View với economic rooms sẽ là chọn lựa của chúng ta.

2. Secondly, theo em được biết thì enhance ticket để đi vào Bromo Mt. là IR 25.000/person (có thể đi cả đỉnh Penanjakan + đền Hindu + đỉnh Bromo), cộng với việc thuê jeep qua trên dưới IR 350k/xe (bạn em thuê dc với giá IR 300k) việc đi lại 2 lần này coi bộ khá tốn. Thường tour của bọn local sẽ như sau:

- 3.30 wake up and get to Penanjakan Peak by Jeep to see the beautiful sunrise (depend on the weather)
- at 6.00 after sunrise going to the Mt Bromo for climbing 245 step of stairs to the Peak of Bromo
- at 8.00: "Whispering Savannah" for enjoying beautiful scenery in Bromo
- at 9.00 go back to hotel for having a breakfast & re-packing
- at 12.00 check-out.

Semeru sẽ được khám phá vào khoảng thời gian trước khi check-out quay lại Surabaya. Anh xem thế nào nguyên cứu lại lịch trình được ko ạ?

3. Mong anh đọc kỹ thêm lịch trình dự kiến ban đầu, trong đó có chương trình water rafting tại Pekalen River (have to go). Thống nhất là sẽ cắt chương trình hoàng hôn và chỉ có chương trình bình minh, vì chúng ta ko có nhiều time!

Thân ái!

bụi đường ca
07-09-2009, 12:11
Mình mới đi Bromo hôm 28-7 về, góp ý với bạn homeless man thế này:

+ Đường từ Surabay lên khu thị trấn núi lửa khá đơn giản, mất 3 tiếng như bạn nói, đoạn cuối là núi nhưng cũng nhẹ nhàng lắm, nói chung chẳng thể làm ai say.

+ Khả năng ngắm Bromo đẹp hay không đẹp là 50%, tùy thời tiết hôm đó có gió không. Trời có thể nắng đẹp nhưng gió to thổi cát bay mù mịt thì cũng chẳng ngắm được gì, nhất là view từ hotel thì gần như mù tịt luôn. Ngắm bình minh mà gió to thổi mây che núi thì cũng chán òm luôn. Đoàn mình dính chưởng này. Ảnh ọt minh họa post ở bài Thong tin du lich Indonesia. Nói chung đen - đỏ thôi.

- Giá thuê xe jeep là 350k/xe, đoàn mình mặc cả xuống 300k và họ ok.

- Bạn có thể thuê xe 24h ở Surabay, từ tối hôm trước đến tận tối hôm sau, muốn chạy đi đâu là tùy, giá cả chỉ tiết ở đây:

http://www.persewaanmobil.com/english/rent-car-surabaya-price-list.html

Lưu ý là xe du lịch chạy đến biển cát không có vấn đề gì. Tất nhiên driver họ chả thích vậy, họ sẽ nói là khó đi lắm. Và họ sẽ chỉ chở mình đến hotel và cứ ngồi nghỉ ở đó. Vì vậy thuyết phục được họ là tài của mình thôi. Tốt nhất là bo cho họ để xem thế nào, đỡ phải thuê xe jeep đi ngắm hoàng hôn. Còn nếu các bạn đi ngắm bình minh thì phải bằng xe jeep rồi vì bắt buộc trèo núi, đường xấu nhiều ổ voi.

- Cái Cemara Indah Hotel có view đẹp nhất, sát bờ vực, giá phòng tởm nhất là 10 đô/2 pax kèm ăn sáng. Trong đời đi bụi mình chưa bao giờ tưởng tượng ra cái room đó. Chỉ thấy anh em dám đứng tè trong khu vệ sinh, chứ chị em toàn bảo nhau "thôi cố nhịn". Còn giá phong sang nhất là 60 đô.

Ảnh ọt cái room mình thì bạn vào Thong tin du lich Indonesia xem. Bạn cảm thấy chấp nhận được thì hãy book. Theo mình thì nên tránh xa. Đoàn mình đến lúc nửa đêm nên đành nhận cho xong, vì đằng nào 3h sáng cũng dậy mà.

- Bạn có nói trên đường về thăm đền Hindu dưới chân núi. Nếu bạn đi bộ thì thoải mái. Còn nếu đi ngựa thì mất thêm 2 đô. Tức là đi xuyên qua biển cát có 2 loại hình là đi bộ và đi ngựa. Nếu chọn đi bộ thì quyền rẽ ngang, rẽ dọc là ở đôi chân của bạn. Còn nếu đi ngựa thì họ cứ thẳng tiến, nếu yêu cầu họ rẽ dừng vào đâu thì thêm 2 đô. Họ gạ mình nhưng mình không đồng ý. Vì hôm đó bão cát nên cái đền cũng chẳng có gì hấp dẫn. Giá thuê ngựa là 6 đô/con/khứ hồi. Rẽ vào đền thì + thêm 2 đô. Tiền trả sau khi về.

+ Bạn chủ topic có hỏi vụ thuê xe ở Yog. Không biết đoàn bạn ở đâu. Còn đoàn mình ở khu Soro gì đó, là cái phố nối ra đầu đường Marlioboro. Đi dọc phố Soro thì lái xe họ gạ. Mình thuê xe 8 chỗ chạy từ sáng đến tối là 40 đô, nên theo mình thì giá xe 12 chỗ sẽ khoảng 50 - 60 đô gì đó.

homeless man
07-09-2009, 15:13
Anh thử tìm hiểu thằng "yoschi" guest house xem, em thấy bảo ở ấm cúng gia đình lắm mà rất ngon lành. In case muốn save money thì Lava View với economic rooms sẽ là chọn lựa của chúng ta.


Yoschi's Guest House nằm trước Ngadisari 2km, cách Bromo 8 km.

Giá phòng có hot shower 150K, economics 75K cộng thêm 15% thuế thì cũng bằng Cafe Lava.

Điện thoại: 0335-541018; Mail: [email protected]

Trên mạng, tất cả các hotels, guest house đề cái khen, cái chê tùm lum. Tin chúng làm đếch gì:T. Có các bác đi trước dẫn đường, nếu book được gần Bromo một trong ba cái KS trên là chiến thôi.

Đây cái ảnh của nó này


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090724937yzk5ntq1zt70292.jpeg

bụi đường ca
07-09-2009, 16:10
Cái hotel mình ở thì phòng 10 đô rất lởm, nhưng đó là giá rẻ nhất mà. Còn lại nhiều giá khác. Ví dụ phòng 60 đô của nó là vip nhất, nhét vào phải 6 pax, mỗi pax cũng chỉ 10 đô nhỉ. Mà phòng ốc lại rất ngon. Hotel này vị trí là đẹp nhất đấy.

Tuy nhiên, như đoàn mình đi thì đến nơi đã 11h - 12h đêm cho nên chỉ cần ngả lưng 3 tiếng và là nơi giữ đồ nên chấp nhận phòng lởm nhất. Các bạn kô biết có đến sớm không, có ở lâu không. Nếu ở lâu thì cố gắng book cái phòng 20 đô xem. Chắc good hơn.

Đồng ý với câu của bác "không nhà", trong 3 cái đấy, book được cái nào thì book thôi. Kinh quá thì nhắm mắt đi ngủ sớm, cố gắng nhịn tè hoặc chạy ra ngoài tè trộm cũng mát lắm.

homeless man
07-09-2009, 16:31
Water rafting in Pekalen River (have to go). Thống nhất là sẽ cắt chương trình hoàng hôn và chỉ có chương trình bình minh, vì chúng ta ko có nhiều time!


Pekalen River – Located near Probolinggo (khoảng 20km), East Java. A local company operates on this river – grade 3 rapids. Cái công ty địa phương này chính là Lintang Buana Tourism Services (đóng tại Surabaya, East Java - Indonesia).

Như vậy từ Surabaya có thể tự thuê xe (50$/ngày) hoặc book tour của thằng này cho cả hai chỗ: Water rafting ở Probolinggo và leo núi Bromo ở Ceromo Lawang (Nếu tự đi và đặt phòng thì rẻ hơn). Nếu không, phải mặc cả mua tua riêng cái bơi thuyền vượt thác (Tour trọn gói của nó 3 ngày là 160$/Pax) :T

Được quả bơi thuyền vượt thác này thì đỉnh quá, nhưng hình như chúng nó có gắn với leo núi nữa. Có lẽ phải thỏa thuận riêng cái vụ này-Optional tour(NT). Book tour ở đây:

http://www.lintangbuanatours.com/index.php/tour-bromo-rafting-in-3-days-/-2-nights.html

Thêm mấy cái ảnh cho máu =)).


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090724937yzi5yzeynd90818.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090724937otkzyjlhnw33450.jpeg

Jack
07-09-2009, 19:40
- Bạn có nói trên đường về thăm đền Hindu dưới chân núi. Nếu bạn đi bộ thì thoải mái. Còn nếu đi ngựa thì mất thêm 2 đô. Tức là đi xuyên qua biển cát có 2 loại hình là đi bộ và đi ngựa. Nếu chọn đi bộ thì quyền rẽ ngang, rẽ dọc là ở đôi chân của bạn. Còn nếu đi ngựa thì họ cứ thẳng tiến, nếu yêu cầu họ rẽ dừng vào đâu thì thêm 2 đô. Họ gạ mình nhưng mình không đồng ý. Vì hôm đó bão cát nên cái đền cũng chẳng có gì hấp dẫn. Giá thuê ngựa là 6 đô/con/khứ hồi. Rẽ vào đền thì + thêm 2 đô. Tiền trả sau khi về.



Bác cho mình hỏi là khoảng cách giữa:
1. đỉnh ngắm bình minh <--> đền Hindu
2. đền Hindu <--> đỉnh Bromo

là khoảng bao xa? Cả 1 và 2 đi Jeep được ko? Đi ngựa? Đi bộ?
Nghe thấy nói có bọn nào nó offer scooter vượt xa mạc cát, không biết có đúng không?

Thank bác!

Jack
07-09-2009, 19:57
Như vậy từ Surabaya có thể tự thuê xe (50$/ngày) hoặc book tour của thằng này cho cả hai chỗ: Water rafting ở Probolinggo và leo núi Bromo ở Ceromo Lawang (Nếu tự đi và đặt phòng thì rẻ hơn). Nếu không, phải mặc cả mua tua riêng cái bơi thuyền vượt thác (Tour trọn gói của nó 3 ngày là 160$/Pax) :T



Cách làm việc là thế này:

+ Mình xây dựng chương trình riêng của chúng ta
+ Tính toán chi phí hòm hòm là bao nhiêu (cả thuê xe, mua tour ticket of water rafting, hostel, ăn uống, các phí khác)
+ Gửi lịch trình cho 5-10 thằng tour agencies, compare giá (Jack phụ trách)
+ So sánh với chi phí tự đi, ra quyết định.

Cứ thế mà làm sếp ạ :D

Em có coi cái link của anh rồi, của mình có 2 days/1 night và không đi vòng vèo như tụi nó. Vì chỉ ngủ 1 đêm thôi nên mình có thể bargain với tụi nó.

Great job, bro Home (c)

P/s: 11h30: river --> buffet --> 13h: rafting --> 16h: finish --> 17h30: hostel ==> nếu thuận lợi về thời gian thì em nghĩ chúng ta vẫn có thể triển khai vụ hoàng hôn đc anh à ;)

bụi đường ca
07-09-2009, 20:13
Bác cho mình hỏi là khoảng cách giữa:
1. đỉnh ngắm bình minh <--> đền Hindu
2. đền Hindu <--> đỉnh Bromo

là khoảng bao xa? Cả 1 và 2 đi Jeep được ko? Đi ngựa? Đi bộ?
Nghe thấy nói có bọn nào nó offer scooter vượt xa mạc cát, không biết có đúng không?

Thank bác!

Trả lời bác chủ topic thế này:

Cái này bác có thể soi trên Google Map thì nó trực quan hơn. Để dễ hiểu thì bác cứ hình dung:

Điểm A là hotel, điểm C là vị trí ngắm bình minh. Điểm B ở giữa là Bromo. Như vậy là rạng sáng các bác sẽ chạy xe Jeep tới C để ngắm bình minh. Sẽ chạy qua Bromo nhưng mà trời tối om thì chả thấy gì.

Khi ngắm xong bình minh thì xe Jeep sẽ quay về. Đến nửa đường về, tức là đến B, xe sẽ dừng lại.

Vị trí dừng chính là rìa biển cát. Xe không thể vào được. Mọi người sẽ xuống hết xe. Nhà xe sẽ đợi mình.

Lúc này có 2 lựa chọn là đi bộ hoặc đi ngựa xuyên biển cát. Từ vị trí đỗ xe vào đến nơi là 1 km. Cái đền Hindu sẽ nằm ở vị trí 700 mét gì đó. Đi ngang qua nó luôn. Thường là người ta sẽ dắt bạn lên Bromo. Sau khi từ Bromo về thì ngựa lại đi qua đền. Lúc này người ta mới gạ bạn có vào đền hay không.

Sau khi từ đền ra thì bạn quay lại ví trí xe jeep đỗ chờ. Trả tiền cho bác chăn ngựa rồi lên xe Jeep về lại điểm A là hotel.

Ảnh minh hoạ cho dễ hình dung này bác:

Từ nơi xe jeep đỗ vào đến chân cầu thang leo núi là khoảng 1 km, đi bằng ngựa giá 6 đô/con/khứ hồi.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434zwzhn2q3mm2876653.jpeg

Đây là chiều đi vào, hướng tới chân cầu thang Bromo, đi qua ngôi đền (nằm xa xa ở sau lưng đấy):
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434ywuynjyzng3153669.jpeg

Còn đây là chiều về, quay lại chỗ xe jeep:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434nwiyogfjyj2290199.jpeg

Túm lại là muốn tránh cái đền cũng chằng được, đi hay về đều ngang sát sạt qua nó. Bạn thích dừng lại thì hô "họ". Trả thêm 2 đô nhé! :D

Thuê xe jeep ngồi được 6 là tối đa (ai béo chắc ngồi 4), giá 30 đô là trọn gói cả vụ dừng ở biển cát nhé. Lúc ngắm bình minh về, driver sẽ hỏi bạn là có dừng biển cát không. Bạn phải nói có, không thì anh ta sẽ phi thẳng về hotel đấy. Đa số đều tự động dừng lại hết, tuy nhiên cứ phải giao hẹn cho chắc chắn.

homeless man
07-09-2009, 20:46
P/s: 11h30: river --> buffet --> 13h: rafting --> 16h: finish --> 17h30: hostel ==> nếu thuận lợi về thời gian thì em nghĩ chúng ta vẫn có thể triển khai vụ hoàng hôn đc anh à ;)

Mình nghĩ chắc không kịp. Mà còn phải chạy từ Sông cách 25 km (Đi quá về phía Bali) về Probolinggo, sau đó quặt về Ceromo Lawang nữa, còn cất đồ, nhận phòng...cũng mất hơn tiếng. Hơn nữa, sau vụ phượt thác phê lòi thì có còn đủ sức đi không? Mà đoàn đi, đã có ai từng chơi cái này chưa vậy? Hay ra hồ đạp vịt để luyện tập trước vậy =)):T

Nhìn mấy cái thuyền cau-su đổ thác, không biết các em gái nhà mình có đi được không? Vì dù sao chúng nó cũng gọi là Adventure (mạo hiểm) water rafting cơ mà. Còn phải mua cả bảo hiểm cho cái trò này nữa :gun

Chợt nghĩ, ai yếu vía lại không biết bơi thì về sớm Bromo mà coi sunset cho nó lành =)) Các em gái vào comfirm đi nhẩy (NT)

P/S Chiêu khích tướng của tớ, có ai mắc bẫy không vậy :))

bap
07-09-2009, 23:54
kính báo bác là có em là gái đây ạ. Công nhận xem trên mạng thấy water rafting hơi hãi nhưng mà...nhìn trên ảnh thì cũng chỉ hãi cho có thôi...chứ tình hình là vẫn thích đi bác ạ...đi để còn biết...thần kinh mình vững cỡ nào bác ạh...Thiết nghĩ trước khi đi tour này e phải thử mấy trò tàu lượn siêu tốc trong Suối tiên hay đầm sen...hehe...nói vậy chứ..đã đi là phải thử....^_^

danphuong8x
08-09-2009, 08:35
Anh "homeless" ạ, em thì em không sợ mấy cái vụ mạo hiểm đâu, chỉ sợ ma ;). Nhưng nếu không có thời gian thì đến Bali cũng có vượt thác, bạn em mới đi honeymoon về bảo vậy, trọn gói nó bảo USD50/ pax, bao gồm vượt thác, vào rừng nguyên sinh, thăm đền, tour 1 ngày bao luôn xe, HDV và ăn trưa.

homeless man
08-09-2009, 08:45
Ô, đã có hai bạn phái đẹp vô điểm danh. Phải chiến thôi các bạn ạ. Đến chỗ nào chiến chỗ đó chứ. Vụ Bali để về Bali chơi. Các em (và cả anh) phải học cái máu phượt của Jack đấy. Cứ là phượt, phượt, phượt liên tục nhá=))=))

Chuẩn bị sức khỏe nửa năm, sài hết trong 10 ngày đới. Cả nhà ơi cố lên, cố lên:L:L.

homeless man
08-09-2009, 09:37
Mọi người ơi, trước khi leo Kinabalu nên đọc hết cái thông tin ở đây gồm các tips, cách chuẩn bị đồ, tất tần tật. Rất hữu ích :))

http://www.mount-kinabalu-borneo.com/

Jack
08-09-2009, 11:11
Anh "homeless" ạ, em thì em không sợ mấy cái vụ mạo hiểm đâu, chỉ sợ ma ;). Nhưng nếu không có thời gian thì đến Bali cũng có vượt thác, bạn em mới đi honeymoon về bảo vậy, trọn gói nó bảo USD50/ pax, bao gồm vượt thác, vào rừng nguyên sinh, thăm đền, tour 1 ngày bao luôn xe, HDV và ăn trưa.

Nhưng em nghe nói là cái white water rafting ở Bali boring lắm, có 1 đoạn ngắn củn với lại ko nhiều gap như ở Pekalen River. Theo như thông tin của anh Home thì nó dài gần 25km cơ mà, tha hồ vùng vẫy.

Mà bạn Bap là ai vậy nhỉ?

dangkhoaquan
08-09-2009, 14:01
Tình hình là hôm trước ngồi với bác homeless man xong mình có 1 ý kiến là tại sao chúng ta kô test bằng cách leo phan nhỉ? Mọi người ý kiến thế nào?

danphuong8x
08-09-2009, 14:03
Đồng ý ! Nhưng chốt ngày cụ thể sớm để còn book vé nhé. Tinh thần tiết kiệm cao lắm rồi Khóa Quần ạ..

bap
08-09-2009, 16:39
Đúng roài...tình hình là trước khi thực hiện chuyến đi này phải tiết kiệm rất nhiều thứ: thời gian tu tỉnh ở nhà này, xiền này, ngày phép này....Mình ủng hộ những chuyến training và test trước khi đi, nhưng nếu đoàn mình có kế hoạch đi đâu xa thì thông báo sớm cho pacon biết và chuẩn bị nhé. Rgds :)

To Jack: bạn Bắp là chị Thủy đây em trai :)

kame kazuya
10-09-2009, 12:57
Cháu cũng muốn đi vụ này. Huhu. Nhưng phải xem lại phép đã. Ôiiiiiii, Baliiiiiiiii. Mê liiiiiii

gem12s
13-09-2009, 01:39
Tớ có lịch trình như sau:

- 22/4: HAN- SGN: ăn chơi nhảy múa
- 23/4: SGN - KUL - BRU: thăm thú đất nước Brunei tươi đẹp
- 24/4: chơi Brunei, thăm các danh lam thắng cảnh, làm city tour
- 25/4: bắt bus đi KOTA Kinabalu, leo ngọn núi cao nhất DNA
- 26/4: bắt đầu leo
- 27/4: 5h sáng đến đỉnh, 11h trưa xuống núi, nghỉ ngơi rồi KKL - JKT: bay sang Jakarta Indonesia
- 28/4+29/4: city tour, khám phá Jakarta
- 30/4: JKL - BLI: đi các danh lam thắng cảnh dọc đường bộ từ JKT đến Bali,
- 1/5: An dưỡng Bali
- 2/5: BALI - KUL: bay trở về Kuala Lumpur, đêm nhảy nhót ở Zouk.
- 3/5: sáng bay về HN

Lịch trình chi tiết cụ thể sẽ được released soon, hòm hòm là như thế. Chi phí rất rẻ, theo như mình ước tính là khoảng $200 tiền đi lại, $300 ăn uống nghỉ ngơi nếu bạn đặt vé máy bay ngay từ giờ (mình có thể giúp).

Ai muốn đi cùng mình không (mình đã đặt vé xong, cả phòng KS) trong chuyến đi trải nghiệm Hồi giáo này? Mời mọi người đóng góp ý kiến để chuyến đi được trọn vẹn hơn! Thanks a lot in advance!

Jack.
ban oi ... minh mun hoi? ro hon ve viec book ve' va chuyen di.. cho minh ym dc k ban .. or ym cua minh la [email protected] ..

dangkhoaquan
13-09-2009, 08:25
ban oi ... minh mun hoi? ro hon ve viec book ve' va chuyen di.. cho minh ym dc k ban .. or ym cua minh la [email protected] ..

Tuy đoàn đã fix nhưng có lẽ tình hình sẽ có sự thay đổi, vui lòng chờ thông báo

gem12s
13-09-2009, 20:53
khi nao co thông báo mới .. bạn ơi.. :(

gem12s
13-09-2009, 20:54
Umm .. OK, nhưng bạn có thể cho mình câu trả lời sớm được k? để mình còn đặt vé chuyến đi khác vào ngày đó .. mình muốn 1 vé, help me (BB)

dangkhoaquan
13-09-2009, 20:56
Umm .. OK, nhưng bạn có thể cho mình câu trả lời sớm được k? để mình còn đặt vé chuyến đi khác vào ngày đó .. mình muốn 1 vé, giúp tôi

Nếu đặt vé thì tổng cộng đi về là 9 chặng đó, tinh thần là hình như đã hết vé giá rẻ

Còi
13-09-2009, 23:40
Umm .. OK, nhưng bạn có thể cho mình câu trả lời sớm được k? để mình còn đặt vé chuyến đi khác vào ngày đó .. mình muốn 1 vé, help me (BB)

Bạn nên trực tiếp liên lạc với Jack - chủ Topic để rõ thông tin hơn, nghe nói cũng đang định tuyển thêm 1 bạn nữ nữa đó. Hy vọng bạn join chung được với đoàn của Jack.

@ Jack: Chừng nào nhóm bạn leo Phản để test thì cho tớ join chung với nhé. Cám ơn Jack. :)

Jack
14-09-2009, 01:02
Tình hình là có thu thập đc một số thông tin bên lề, muốn chia sẻ với mọi người:

1. Thuê guide: this is the must và số lượng 6 người / 1 guide là fixed và bị ép buộc phải thế.

2. Thuê porter: ko cần thiết

3. Phí cõng trên núi xuống: RM 2000/lần bất kể vị trí nào (thực tế kể lại) trong trường hợp đuối sức và bị chấn thương ko leo được.

Trail thì không quá khó như Cát Cát hoặc Sín Chải, nhưng vấn đề ở đây chính là cường độ leo: ngày 1 là ~1500m lên; ngày 2 là ~1000m lên và ~3000m xuống và phải leo trong vòng 18h cả 2 ngày (các thông số trên phản ánh độ cao, không phải độ dài quãng đường). Vì vậy, Jack sẽ càng siết chặt hơn vấn đề thể lực và luyện tập của đoàn.

Thân.

danphuong8x
14-09-2009, 10:14
Tình hình là Khóa Quần có mấy lần kêu gọi test thể lực ( vì trong Nam không có nhiều núi cao như Phản), nhưng chẳng bao giờ thành công, bây giờ chỉ còn trông vào tự giác cao độ của từng người. Nhóm miền Nam cố lên nha bà con, mỗi ngày leo được gì thì cứ leo, nhé !

Jack
14-09-2009, 22:01
Umm .. OK, nhưng bạn có thể cho mình câu trả lời sớm được k? để mình còn đặt vé chuyến đi khác vào ngày đó .. mình muốn 1 vé, help me (BB)

Ban Gem check private message nhé!

Ba Đứa Trẻ
15-09-2009, 00:05
Tình hình là có thu thập đc một số thông tin bên lề, muốn chia sẻ với mọi người:

1. Thuê guide: this is the must và số lượng 6 người / 1 guide là fixed và bị ép buộc phải thế.

Thông tin thêm cho chính xác (đây không phải là ép buộc mà là quy định -:)))

- Từ 1-3 climbers - RM85/trip nếu các bạn đi cổng Timpothon/peak/Timpothon
Nó sẽ là RM95/trip nếu Timpothon/peak/Mesilau (về đường cổng Mesilau) hay Mesilau/peak/Mesilau

- Từ 4-6 climbers - RM100/trip (Timpothon/peak/Timpothon) hoặc RM115 hay RM120 respectively

2. Thuê porter: ko cần thiết

Đúng là vậy vì nếu hành lý các bạn gửi ở dưới khách sạn rồi thì chỉ cần mang một balo nhỏ xinh đựng đồ cá nhân cơ bản là ok thôi. Đâu cần phải khuân vác hết đồ lên núi đâu.

3. Phí cõng trên núi xuống: RM 2000/lần bất kể vị trí nào (thực tế kể lại) trong trường hợp đuối sức và bị chấn thương ko leo được.

Mình đã chứng kiến cảnh bốn chàng lực lưỡng khuân một chàng cũng lực lưỡng không kém xuống núi rồi. Trông rất thương.

Trail thì không quá khó như Cát Cát hoặc Sín Chải, nhưng vấn đề ở đây chính là cường độ leo: ngày 1 là ~1500m lên; ngày 2 là ~1000m lên và ~3000m xuống và phải leo trong vòng 18h cả 2 ngày (các thông số trên phản ánh độ cao, không phải độ dài quãng đường). Vì vậy, Jack sẽ càng siết chặt hơn vấn đề thể lực và luyện tập của đoàn.

Mình không biết mọi người tính 1500m lên lên xuống xuống như thế nào ???. Nhưng có điều chắc chắn là tính từ cửa Timpothon lên đến khu nhà nghỉ của ngày leo đầu tiên mọi người sẽ phải đi/leo 6km. Mình leo từ 11h sáng lên đến khu nhà nghỉ trung tâm vào lúc 4h chiều (đó là tốc đi cũng khá tốt). Từ km 6 lên đến đỉnh ở km 8 bao nhiêu đấy thì thông thường mọi người sẽ chuẩn bị leo vào lúc 2h30 hoặc 3 sáng và khoảng đến 6-7-8h sáng (tùy thể lực mội người) thì lên đến nơi rồi quay xuống luôn.

Có điều mình nghĩ. Chuyện leo lên được đỉnh hay không còn là có duyên hay không nữa. Đợt vừa rồi mình đi thời tiết đúng sáng sớm hôm leo thì trời mưa và rất gió suốt cả đêm. Đến khoảng 7h sáng thì trời tạnh và sáng. Chỉ có khoảng 30 chú quyết định ký cam kết là vẫn leo lên đỉnh còn đâu khoảng 130 chú trong đó có mình ở dưới nhìn lên lo lắng cho những người leo.

Ở chặng 1 mình nghĩ sẽ không có khó khăn gì nhiều cũng chẳng cần phải đao to búa lớn leo Fan làm gì cho tốn tiền, mất thời gian. Quan trọng là mọi người tự có ý thức luyện tập thực sự. Ai đến lúc đó không đủ sức leo lên đỉnh thì chấp nhận ngồi chờ ở dưới lượn lở chơi chờ các bạn... Đường đi nườm nợp người lên lên xuống xuống ấy mà.

Các bạn nên chú ý chuẩn bị đồ dùng cẩn thận vì nó sẽ giúp cho các bạn khá nhiều trong việc leo núi thành công.

Mình xin list một số đồ dùng mà được recommend là nên mang theo và quả là qua chuyến đi thì thấy họ khuyên chẳng sai chút nào.

- Giầy leo núi (nên chọn đôi bạn đã đi quen chân. Đừng dùng giấy mới nhé. Đi chân chưa quen đau khủng khiếp :-)
- Bịt đầu gối
- Bịt gót và bàn chân
- Quần áo ấm (thực ra leo ở chặng 1 thì không cần lắm vì lúc leo lên rất nóng, chỉ cần có áo gió nhẹ khoắc nhẹ là được, nhưng ở chặng 2 thì thực sự cần thiết vì ở trên đỉnh rất gió và rét, cần giữ mình thật ấm để đủ sức leo, chú ý là quần áo ấm nhưng gọn nhẹ đừng lùng phùng vướng víu nhé)
- Áo gió (wind breaker loại chịu được mưa nữa thì càng tốt)- rất rất cần. Lên cao sáng sớm, nhiều khi không phải là mưa mà mà sương làm ướt quần áo, lại thêm gió lạnh nữa thì thôi rồi là rét.
- Mũ len để ấm và che tai
- Áo dài tay, quần áo để thay (hơi xa xỉ tí nhưng nếu ai điệu điệu thì mang cũng được. Quần áo cũ thì có thể để ở dưới phòng ở lúc nào lên đỉnh quay xuống thì lấy hoặc có thể gửi luôn ở lễ tân vì bọn nó quy định là check-out vào lúc 10h sáng (trong trường hợp ước lượng sức leo không kịp về lúc 10 sáng)
- Nước uống - không nên mang chai to quá vì trong package đồ ăn trưa nó chuẩn bị sẵn cho mình cầm từ dưới chân núi sẽ có một chai nước nhỏ
- Đồ ăn vặt giầu năng lượng (socola, đường, quả hạt sấy khô..)
- Thuốc đau đầu, kem chống nắng, sáp môi (môi khô nhanh kinh dị nên con trai cũng nên dùng), deep heat lotion (nên dùng ngay từ khi bắt đầu khởi hành ở dưới chân núi, rồi tối trước khi đi ngủ và trước khi leo nên dùng lại, bình xịt côn trùng (thực ra cũng không có muỗi vắt gì nhiều, chịu được nhưng có vẫn tốt, mỗi tội mang vác nặng, cả đoàn đi với nhau thì nên thông nhất mua chung rồi chia nhau ra mà mang và dùng chung cả đoàn, không nên mỗi người tự chuẩn bị, vừa lích kích mà lại lãng phí.
- Camera, pin máy ảnh (mình sặc sẵn và mang 2 pin nên không rất chủ động), thẻ nhớ dung lượng lớn, chấu cắm điện của bọn Malay là chặc 3 dẹt nhé.
- Đèn pin - đây là một vật dụng rất rất cần và quan trọng. Nếu mọi việc diễn ra đúng dự tính thì các bạn sẽ leo núi vào lúc 2-3h sáng. Lúc này trời rất tối và đây cũng chính là đoạn đường nguy hiểm hơn so với chặng lên của ngày đầu nên đèn pin là vật bất ly thân. Tốt nhất nên chọn loại đeo trán có độ khuyếch tán, cường độ ánh sáng lớn để tránh làm vướng bận cho tay. Tay còn để bám, bấu víu.
- Tất ấm, găng tay (nên chọn loại găng tay lao động có phủ sơn, có gai, có độ ma sát lớn vừa tránh dính nước lại vừa ấm, khăn quàng cổ (loại vừa ấm và cần thì làm khăn lâu mồ hôi luôn cho tiện :-), giấy ăn, giấy vệ sinh....
- Áo mưa hay bộ quần áo mưa thì tốt hơn và nếu có điều kiện thì các bạn đeo balo nên sắm thêm cái rain cover (áo che mưa) balo để khỏi bị ướt.

Còn về cái certificate thì không phải ai thích in màu thì mất RM10 đâu :-))). Nó chỉ issue cho những ai leo được lên đến đỉnh cái certificate có logo mầu với biểu tượng là di sản thiên nhiên thế giới. Những ai chỉ leo lên được đến km 6 thích thì cũng có thể lấy certificate cho chặng 6km và là đen trắng

Thân.

Mong là các bạn sẽ leo được hết lên đỉnh...

Ba Đứa Trẻ
15-09-2009, 00:32
Thêm một điều nữa. Nếu các bạn không xin/mua climbing permit, Mountain insurance, advanced payment cho accommodation trước ngày leo núi thì khó lòng mà leo được ngay vào sau hôm đến (vì bọn nó bắt đầu làm việc vào lúc 9h sáng, mất 2 tiếng đi ô tô tử thành phố đến cổng vườn quôc gia mà nó quy định là chậm nhất 10h sáng mọi người đã có mặt tại khu vực hành chính ở cổng vườn quốc gia để làm các thủ tục thanh toán khác, rồi nhận guide, rồi nhận đồ ăn trưa, mua vé xe đi lên cổng Timpohon... lằng nhằng mà cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ đấy. Chậm quá bọn nó sẽ không cho bạn lên núi trong ngày đâu, rồi còn phụ thuộc vào accommodation trên đấy có còn chỗ available cho bạn không). Vì vậy để chuẩn bị cho chắc chắn các bạn nên email hỏi rõ các thủ tục cần thiết để khỏi lỡ kế hoạch .... Đây là địa chỉ email của Sutera Sanctuary Lodges (trước kia là ban quản lý Vườn quôc gia Kinabalu) - [email protected]

Website của bọn nó thì là ở đuôi của email ấy.

Các loại phí khác như: Entrance fee RM15/pax, Transportation từ chân núi lên đến cửa Timpohon lag RM 16.5/pax, Mountain Guide fee .... thì đều sẽ thanh toán khi làm thủ tục ở dưới cổng vườn quốc gia.

Để saving money các bạn không cần phải book accomodation đắt tiền làm gì vì các khu đều như nhau chỉ duy có điều khác nhau ở vị trí (tuy nhiên đều liền kề gần nhau và gần với khu nhà trung tâm). Nếu book được ở tòa nhà trung tâm là tốt nhất vì ở đây còn là nhà hành chính, là nhà ăn nên mọi người đỡ phải lọ mọ đi lên đi xuống từ khu nhà của mình sang. Các phòng thì đều giường tầng giống ở dorm thôi. Với lại các bạn cũng sẽ chỉ ngủ nhanh mấy tiếng thôi vì 2-3h sáng đã lại thức để leo núi rồi. Tổng cộng chi phí cho riêng chuyến leo núi (bao gồm transportation từ thành phố lên cổng vưởn, các loại chi phí cần thiết khác - permit, guide, accommodation..) là RM 700.

Ba Đứa Trẻ
15-09-2009, 22:05
Xin lỗi là mỗi hôm mình lại nhớ ra một tí.

Các bạn khi đăng ký nhận guide ở cổng vườn quốc gia thì đề nghị bọn nó thu xếp cho guide nói tiếng Anh giỏi (vì tao là người nước ngoài nên tao cần guide nói tiếng Anh tốt), giàu kinh nghiệm đi núi nha. Mình đi một mình nên vẫn phải trả RM 85 cho 1 guide đi cùng. Cu cậu rất trẻ va không nói được tiếng Anh nhiều ngoài Hi, hello ma lúc mới gặp vì chưa có thời gian nói chuyện nhiều nên mình không phát hiện ra. Chỉ khi đi trên đường bắt đầu huyên thuyên thì mới biết, mình hỏi một đằng chàng trả lời một nẻo :-)

Guide giỏi tiếng Anh thì mình có thể nói chuyện được nhiều, tìm hiểu được thêm nhiều thông tin. Guide giàu kinh nghiệm có thể giúp mình lên đỉnh dễ dàng vì họ có kinh nghiệm, có khả năng xem xét, đánh giá thời tiết và đưa ra những lời khuyên tốt cho mình nhất là khi đi nhóm đông mà chỉ có 1 guide đi cùng nhóm.

Mình có 1 contact của một bác guide mà mình đã xin để tháng 02 năm sau (nghe nói đây là thời điểm tốt để leo núi Kinabalu) sẽ nhờ bác đi cùng - MR. MAHALI BIN DURANAN - 0198 308223

Jack
16-09-2009, 08:48
Chân thành cảm ơn bác rất nhiều về những kinh nghiệm chia sẻ của bác :)


Guide giàu kinh nghiệm có thể giúp mình lên đỉnh dễ dàng vì họ có kinh nghiệm,

Chị em trong đoàn lưu ý đoạn này nhé :T

xpod
24-09-2009, 01:12
Tình hình là Khóa Quần có mấy lần kêu gọi test thể lực ( vì trong Nam không có nhiều núi cao như Phản), nhưng chẳng bao giờ thành công, bây giờ chỉ còn trông vào tự giác cao độ của từng người. Nhóm miền Nam cố lên nha bà con, mỗi ngày leo được gì thì cứ leo, nhé !

Chị em mình leo nhau cũng đc chị Phượng ơi :X

Jack
25-09-2009, 16:20
Chị em mình leo nhau cũng đc chị Phượng ơi :X

2 chị em này muốn leo gì thì gì leo, nhớ đồng tâm hiệp lực nộp bài tập đày đủ và đúng hạn là đc

@All: ai còn thiếu lịch trình Bromo thì gửi nốt, rồi chuẩn bị ngay chương trình Lombok 1D/1N và Bali 4D/4N

Lịch cụ thể là 9h p.m ngày 30/4 sẽ đặt chân xuống Lombok. Đã book hotel cho ngày 1/5 ở tại Kuta Beach ở Bali

kduy_carnival
04-10-2009, 16:57
Xin chào bạn Jack. Tui tên Duy, là thành viên mới của Phượt. Tui thấy chuyến đi của bạn rất hay, bạn có thể cho tui xin số phone hay nick yahoo để có thể trao đổi thêm về hành trình này không? Tks

dangkhoaquan
04-10-2009, 23:04
Xin chào bạn Jack. Tui tên Duy, là thành viên mới của Phượt. Tui thấy chuyến đi của bạn rất hay, bạn có thể cho tui xin số phone hay nick yahoo để có thể trao đổi thêm về hành trình này không? Tks

Số của jack đã có từ những page trước, hiện nay đoàn bọn mình đã có 10 người nên có thể thêm 2 bạn nữa, tuy nhiên nếu bạn join thì hiện thời là đã hết vé giá rẻ(25$) nếu muốn đi cùng đoàn thì bạn nên cân nhắc điều này.Bạn có thể vào website http://www.airasia.com/site/vn/vn/home.jsp
để tham khảo !

Toàn Thắng
06-10-2009, 10:50
Vậy là vẫn còn đặt gạch được ah, bạn Jack và khoaquan. Mình xin đăng ký 1 cục gạch nhé, đang tập luyện để đi Fan giữa tháng này, nếu được join đoàn thì vui quá, cho mình biết sớm để đặt vé nhé. Cám ơn nhiều nhiều.

Jack
06-10-2009, 11:25
@Duy: đã PM số phone, kiểm tra inbox dùm mình
@Thắng: chấp nhận đặt gạch, và phải quyết định trong đợt sale tới (dự định trong 10 ngày nữa sẽ có). Tài chính canf chuẩn bị khá nhiều: khoảng $400 tiền vé máy bay (đặt trễ nên vé đắt hơn) và $250 tiền tour + phòng (đợt 1)

Toàn Thắng
09-10-2009, 01:44
@Jack: hôm nay mình mới vào mạng được và check được cái lịch đi như sau:
* 0850 (SGN) 1140 (KUL) AK 881 Adult 8.00 USD Economy Promo
Total:20$ - available @ AA 23/04/2010
* 1755 (KUL) 2015 (BWN) AK 266 Adult 54.00 MYR Economy Promo
Total: 24.82 USD - available @ AA 23/04/2010
* 2135 (BKI) 2310 (CGK) QZ 7677 Adult 74.00 MYR Economy Promo
Total: 31.11 USD - available @ AA 27/04/2010
* 0600 (CGK) 0700 (JOG) QZ 7340 Adult 160,000 IDR Economy Promo
Total: 20.42 USD - available @ AA 28/04/2010

*** 29/04/2010: chuyến từ Yogiakarta đến Surabaya đến tầm 8-9h sáng không tìm được. AA có chuyến nối Yogiakarta - Jarkata - Surabaya nhưng giá gì cũng đến chiều mới đi được. Mình đã cố gắng book bằng Lion Air nhưng browser báo lỗi incomplete itinerary. Mình có nghe bác Jack nói đi đoạn này bằng charter bus, gút lại cuối cùng mình đi bằng gì?

* 0600 (DPS) 0900 (KUL) QZ 8391 Adult 414,000 IDR Economy Promo
Total: 46.44 USD - available @ AA 04/05/2010
--> 1740 (KUL) 1830 (SGN) AK 884 Adult 24.00 MYR Economy Promo
Total: 15.40 USD - available @ AA 04/05/2010

Tổng thiệt hại chưa tính khoảng máy bay từ Yogiakarta tới Surabaya khoảng 160$. Bác Jack hay bác nào trong đoàn tư vấn giùm tớ cách di chuyển từ Yogiakarta tới Surabaya, và xác nhận lại ngày và chi tiết chuyến bay (số code sân bay) đúng không để tớ còn book sớm nhé. Thứ 3 tuần sau tớ phắn đi Tây Bắc rồi. Cám ơn các bác nhiều.

Jack
09-10-2009, 08:31
@Jack: hôm nay mình mới vào mạng được và check được cái lịch đi như sau:
* 0850 (SGN) 1140 (KUL) AK 881 Adult 8.00 USD Economy Promo
Total:20$ - available @ AA 23/04/2010
* 1755 (KUL) 2015 (BWN) AK 266 Adult 54.00 MYR Economy Promo
Total: 24.82 USD - available @ AA 23/04/2010
* 2135 (BKI) 2310 (CGK) QZ 7677 Adult 74.00 MYR Economy Promo
Total: 31.11 USD - available @ AA 27/04/2010
* 0600 (CGK) 0700 (JOG) QZ 7340 Adult 160,000 IDR Economy Promo
Total: 20.42 USD - available @ AA 28/04/2010

*** 29/04/2010: chuyến từ Yogiakarta đến Surabaya đến tầm 8-9h sáng không tìm được. AA có chuyến nối Yogiakarta - Jarkata - Surabaya nhưng giá gì cũng đến chiều mới đi được. Mình đã cố gắng book bằng Lion Air nhưng browser báo lỗi incomplete itinerary. Mình có nghe bác Jack nói đi đoạn này bằng charter bus, gút lại cuối cùng mình đi bằng gì?

* 0600 (DPS) 0900 (KUL) QZ 8391 Adult 414,000 IDR Economy Promo
Total: 46.44 USD - available @ AA 04/05/2010
--> 1740 (KUL) 1830 (SGN) AK 884 Adult 24.00 MYR Economy Promo
Total: 15.40 USD - available @ AA 04/05/2010

Tổng thiệt hại chưa tính khoảng máy bay từ Yogiakarta tới Surabaya khoảng 160$. Bác Jack hay bác nào trong đoàn tư vấn giùm tớ cách di chuyển từ Yogiakarta tới Surabaya, và xác nhận lại ngày và chi tiết chuyến bay (số code sân bay) đúng không để tớ còn book sớm nhé. Thứ 3 tuần sau tớ phắn đi Tây Bắc rồi. Cám ơn các bác nhiều.

Giá vé máy bay như trên là chính xác, chuyến JOG - SUB và SUB - AMI bay của hãng khác, dự tính $30/chuyến/người.

Điều kiện để gia nhập: nếu bác ở SG, gặp dangkhoaquan hoặc nếu ở HN, gặp Jack. Sau khi chúng ta có buổi thảo luận, sẽ quyết định việc gia nhập của bác.

Bác cần thông tin của ai trong số 2 người trên, vui lòng PM.

Toàn Thắng
09-10-2009, 10:09
Giá vé máy bay như trên là chính xác, chuyến JOG - SUB và SUB - AMI bay của hãng khác, dự tính $30/chuyến/người.

Điều kiện để gia nhập: nếu bác ở SG, gặp dangkhoaquan hoặc nếu ở HN, gặp Jack. Sau khi chúng ta có buổi thảo luận, sẽ quyết định việc gia nhập của bác.

Bác cần thông tin của ai trong số 2 người trên, vui lòng PM.

Mình ở SG, đã nhắn PM cho bác dangkhoaquan để gặp mặt nhau (beer). Hy vọng là sẽ qua được đợt test của bác dangkhoaquan :D

Toàn Thắng
09-10-2009, 11:23
Mình ở SG, đã nhắn PM cho bác dangkhoaquan để gặp mặt nhau (beer). Hy vọng là sẽ qua được đợt test của bác dangkhoaquan :D
À, sẵn tuần tới tớ đi cung Tây Bắc - Fan sẽ ở HN ngày 13/10, bác Jack và các chiến hữu HN cho tớ cái hẹn gặp nhau nhé. Đi thăm thú cho biết đường phố HN sẵn làm quen anh em luôn. Tớ đã nhắn PM số liên lạc cho bác Jack. Cám ơn các bác trước.

dangkhoaquan
09-10-2009, 11:27
Mình ở SG, đã nhắn PM cho bác dangkhoaquan để gặp mặt nhau (beer). Hy vọng là sẽ qua được đợt test của bác dangkhoaquan :D

Đã hẹn hò với bác ấy ra cafe bệt sáng thứ 7(c)(c)(c)

lamnguyen
10-10-2009, 10:04
Giờ cho em tham gia với được không hả các anh chị book vé ntn ak em là dân mới nên không biết gi mong được các anh chị giúp đỡ

Toàn Thắng
11-10-2009, 17:28
Đã hẹn hò với bác ấy ra cafe bệt sáng thứ 7(c)(c)(c)
sáng thứ 7, mình đã gặp Khoa và các anh em nhà Phượt, tiễn một số anh em đi làm nhiệm vụ TW giao ở chiến khu Đ, (Mã Đà, h. Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Đây là một số hình ảnh tụ họp trước khi anh em đi

http://www.flickr.com/photos/68014758@N00/3999775961/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/68014758@N00/3999777345/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/68014758@N00/3999782291/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/68014758@N00/3999774587/in/photostream/

Chúc các bác ấy có một chuyến đi thành công dzui dzẻ (BB), về còn up hình chuyến đi cho ace nhà Phượt được mãn nhãn nữa (c)(c)(c)

Riêng về phần tớ, tối nay tớ sẽ gút lại phần book vé chuyến Kinabilu này vì hình như là hôm nay hết hạn sale bên AA... Có gì sẽ nhờ bác Jack hoặc bác khoá quần giúp cho phần vé từ Surabaya đến Yogiakarta và đến Lombok.

Toàn Thắng
11-10-2009, 23:22
Báo cáo bác Jack và bác khóa quần là tớ đã book xong toàn bộ vé cho chuyến đi Kinabilu, trừ chuyến từ Yogyakarta đến Surabaya và Surabaya đến Lombok chưa tìm được lịch bay thích hợp. Đã check Lion Air có đủ cả 2 chuyến này nhưng chưa book được. Bất quá thì tớ đi "tàu nhanh" :DE (nghĩa đen thùi lùi các bác nhé) đêm hôm trước. Có gì bác Jack và khóa quần giúp tớ vụ này nhé :)

Tuần sau tớ đi Tây Bắc 14 ngày (có ghé Sapa và leo Fan), các bác có nhiệm vụ nào trong chuyến đi mà chưa ai nhận làm thì giao tớ để nghiền ngẫm ... rồi để đó trong suốt chuyến đi nhỉ :D

dangkhoaquan
12-10-2009, 22:29
Chung out of service một thời gian có gì nt qua điện thoại di động cho anh nhé

Toàn Thắng
12-10-2009, 23:49
Chung out of service một thời gian có gì nt qua điện thoại di động cho anh nhé
Đã hẹn gặp bác Chung tại HN tối mai, cám ơn bác Khoa đã tư vấn.

Toàn Thắng
14-10-2009, 00:07
Đã hẹn gặp bác Chung tại HN tối mai, cám ơn bác Khoa đã tư vấn.

Hôm nay đã được diện kiến bác Chung và bác Thắng HN (trong đoàn Kinabilu) cà phê cà pháo tại Hapro 4 mùa bờ hồ (c) ... Không khí trước bão khá mát mẻ, nên mình đã tạm vượt qua được vòng sơ loại pvấn của 2 bác í :D ... gút lại những gì cần gút cho chuyến đi và vấn đề xèng ... Hy vọng sau chuyến Tây Bắc đến cuối tháng này, mình sẽ nâng cao thể lực được như các bác và đóng góp được phần nào cho chuyến đi...

Miu
15-10-2009, 12:48
Hi Jack,

Mình đã đọc toàn bộ thông tin về chuyến thám hiểm trải nghiệm 11 ngày Malaysia+Brunei+Indonesia kỳ diệu của bạn.

1. Duration: 11 ngày từ 23/4 đến 5/5

2. Estimated Cost: 700 - 1000 $

3. Activities: trekking, climbing, hiking, discovery, relaxing, beach, sun bathing, wind-surfing, snorkeling, surf-riding, kayaking, culture-exchange, clubbing ….

4. Transportation: airplane, public bus, private medium bus, ferry.

5. Accommodation: hotel; hostel; dormitory; resort; trên xe bus, sân bay

Mình rất muốn tham gia chuyến này. Một vài thông tin cá nhân của mình như sau:
1. Ten Do Thi Tuyet Nhung (1982)
2. 1m60 - 47.5kg - ko xinh ko xấu - sức khỏe good
3. 1 số nơi đã từng đi:
- Thailand: 6 ngày (theo tour)
- Yên Tử: leo núi, ko sử dụng cáp treo
- Dải miền Trung Đà Nẵng - Hội An - Phong Nha - Bà Nà - Huế: 7 ngày (theo tour)
- Da Lat: khoảng 5-6 lần (tự tổ chức)
- Nha Trang - Phan Thiet - Phan Rang: vô số lần (tự tố chức)
- Sapa:6 ngày (tự tổ chức)
- Rừng Nam Cát Tiên: 2 ngày (tự tổ chức)
Bạn có cần biết thông tin gì nữa ko?
Có 1 lady mới cancel và mình rất vui nếu được thế chỗ của bạn ấy.
Liên lạc với mình (0903 004 781) để mình bị tinh thần nha.

P/S: Công ty mỉnh có 1 nhóm bạn (nam nữ đủ cả) cũng hay tố chức đi chơi. Các bạn ấy (là những tay phượt chuyên nghiệp, chụp hình rất pro) rất sẵn lòng tham gia nếu như bạn còn empty seat.

Thanks and best regards,
Tuyet Nhung.

Miu
15-10-2009, 12:51
Hi Jack,

Mình đã đọc toàn bộ thông tin về chuyến thám hiểm trải nghiệm 11 ngày Malaysia+Brunei+Indonesia kỳ diệu của bạn.

1. Duration: 11 ngày từ 23/4 đến 5/5

2. Estimated Cost: 700 - 1000 $

3. Activities: trekking, climbing, hiking, discovery, relaxing, beach, sun bathing, wind-surfing, snorkeling, surf-riding, kayaking, culture-exchange, clubbing ….

4. Transportation: airplane, public bus, private medium bus, ferry.

5. Accommodation: hotel; hostel; dormitory; resort; trên xe bus, sân bay

Mình rất muốn tham gia chuyến này. Một vài thông tin cá nhân của mình như sau:
1. Ten Do Thi Tuyet Nhung (1982)
2. 1m60 - 47.5kg - ko xinh ko xấu - sức khỏe good
3. 1 số nơi đã từng đi:
- Thailand: 6 ngày (theo tour)
- Yên Tử: leo núi, ko sử dụng cáp treo
- Dải miền Trung Đà Nẵng - Hội An - Phong Nha - Bà Nà - Huế: 7 ngày (theo tour)
- Da Lat: khoảng 5-6 lần (tự tổ chức)
- Nha Trang - Phan Thiet - Phan Rang: vô số lần (tự tố chức)
- Sapa:6 ngày (tự tổ chức)
- Rừng Nam Cát Tiên: 2 ngày (tự tổ chức)
Bạn có cần biết thông tin gì nữa ko?
Có 1 lady mới cancel và mình rất vui nếu được thế chỗ của bạn ấy.
Liên lạc với mình (0903 004 781) để mình bị tinh thần nha.

P/S: Công ty mỉnh có 1 nhóm bạn (nam nữ đủ cả) cũng hay tố chức đi chơi. Các bạn ấy (là những tay phượt chuyên nghiệp, chụp hình rất pro) rất sẵn lòng tham gia nếu như bạn còn empty seat.

Thanks and best regards,
Tuyet Nhung.

dangkhoaquan
15-10-2009, 13:45
Dear Ms Miu!
Hiện nay đoàn đã chính thức có 11/12 thành viên và sẽ fix ở con số 12 thành viên cho nên chỉ trống 1 chỗ duy nhất! Mình thấy bạn nên suy nghĩ những điều sau trước khi join nhé:
- Vé máy bay: hiện thời đã hết vé máy bay giá rẻ cho nên nếu tham gia bạn sẽ phải tự book vé máy bay theo code của Jack!
- Deposit: mọi người tham gia đoàn đều phải đóng deposit 4tr.
- Mục tiêu chuyến đi: mục tiêu chính của chuyến đi là chinh phục kinabalu ! Mình đã tham khảo khá nhiều thông tin từ các đoàn đi trước thì được biết đường đi rất khó khăn và cực kỳ dốc (dốc thẳng đứng như núi Bà Đen, Chứa Chan) cho nên để chinh phục thành công đòi hỏi phải có sự tập luyện cực kỳ nghiêm túc vì một người yếu sẽ ảnh hưởng đến lịch trình cả đoàn mọi người sẽ được mình test thể lực 1 tháng trước khi đi. Ai không vượt qua được việc test thể lực thì đành chấp nhận out nhé!

Miu
15-10-2009, 15:08
Dear Mr. Quan,

Cám ơn bạn rất nhiều về những thông tin này nhé.
Sáng nay mình có gọi cho Jack và nếu mình ko lầm thì Jack nói còn 1 suất vé giá rẻ :) do có bạn nữ nào đó ở HN cancel. Mình đang chờ Jack trả lời xem như nào. Nếu còn chỗ thì mình sẵn sàng chấp nhận các điều kiện trên và sẽ luyện tập thể lực từ bây giờ. hihi. Mình cũng thường leo núi vào buổi chiều sau giờ làm việc (nhưng núi ko dốc thẳng đứng như bạn nói :))
Mong sớm nhận được reponse thì các bạn.

Best regards,
Tuyet Nhung

Jack
17-10-2009, 11:50
Dear Mr. Quan,

Cám ơn bạn rất nhiều về những thông tin này nhé.
Sáng nay mình có gọi cho Jack và nếu mình ko lầm thì Jack nói còn 1 suất vé giá rẻ :) do có bạn nữ nào đó ở HN cancel. Mình đang chờ Jack trả lời xem như nào. Nếu còn chỗ thì mình sẵn sàng chấp nhận các điều kiện trên và sẽ luyện tập thể lực từ bây giờ. hihi. Mình cũng thường leo núi vào buổi chiều sau giờ làm việc (nhưng núi ko dốc thẳng đứng như bạn nói :))
Mong sớm nhận được reponse thì các bạn.

Best regards,
Tuyet Nhung

Nhung à, những cái personal information thì PM thôi, đừng post lên đây.

Tuần sau sẽ trả lời Nhung nha!

P/s: PM mình Facebook của Nhung đc ko, mình muốn làm quen ;)

Jack
20-10-2009, 11:33
Tuyển gấp trong 3 ngày 1 bạn gái ngoài Bắc, tính từ ngày hôm nay để chốt đoàn. Sau 3 ngày ko ai đăng ký, suất sẽ thuộc về miền Nam.

dangkhoaquan
24-10-2009, 22:22
Xin chúc mừng bạn Miu đã trở thành thành viên thứ 12 của đoàn. Bạn Miu cố gắng làm theo các plan của bạn jack nhé.

Jack
28-10-2009, 19:29
Xin chúc mừng bạn Miu đã trở thành thành viên thứ 12 của đoàn. Bạn Miu cố gắng làm theo các plan của bạn jack nhé.

Chưa đặt vé gì hết luôn :( hỏi bạn ấy thì bảo đang suy nghĩ, chả hiểu hôm đó bác Khoa nhắn nhủ kiểu gì mà bạn ấy ko book vé luôn.

Vẫn đang tuyển 1 nữ nha, ưu tiên Hà Nội :)

dangkhoaquan
28-10-2009, 20:19
Chưa đặt vé gì hết luôn :( hỏi bạn ấy thì bảo đang suy nghĩ, chả hiểu hôm đó bác Khoa nhắn nhủ kiểu gì mà bạn ấy ko book vé luôn.

Vẫn đang tuyển 1 nữ nha, ưu tiên Hà Nội :)

Quái anh chuyển đúng nguyên văn ý chú,và trước đó bạn ấy bẩu bạn ấy rất tha thiết muốn đi cả qua chat lẫn trên topic này mà

ohlalababygirl
28-10-2009, 23:51
Tớ đã đọc nội dung từ trang 1 đến trang cuối.tớ có nguyện vọng được tham gia cùng đoàn.
Mong hồi âm
Thu Hằng
Y!M:[email protected]
Hand Phone:0909 009 306
Nơi sinh sống: SG

dung07041974
29-10-2009, 15:08
Tớ đã đọc nội dung từ trang 1 đến trang cuối.tớ có nguyện vọng được tham gia cùng đoàn.
Mong hồi âm
Thu Hằng
Y!M:[email protected]
Hand Phone:0909 009 306
Nơi sinh sống: SG

Nhanh nhi, chac dieu nay phai lap danh sach cho qua !!!(beer) Hi hi

Jack
30-10-2009, 10:13
Tớ đã đọc nội dung từ trang 1 đến trang cuối.tớ có nguyện vọng được tham gia cùng đoàn.
Mong hồi âm
Thu Hằng
Y!M:[email protected]
Hand Phone:0909 009 306
Nơi sinh sống: SG

Bạn vui lòng liên hệ với Mr.Khoa đại diện nhóm trong Nam, số đt thì PM cho nick dangkhoaquan để trao đổi, Mr.Khoa sẽ quyết định mọi việc.

ohlalababygirl
30-10-2009, 10:44
Bạn vui lòng liên hệ với Mr.Khoa đại diện nhóm trong Nam, số đt thì PM cho nick dangkhoaquan để trao đổi, Mr.Khoa sẽ quyết định mọi việc.

@Jack:

Mình đã PM cho Khoa:)

Jack
30-10-2009, 15:18
Còn 2 ngày sale off, cần tuyển gấp để fix số lượng, vé máy bay đang rất rẻ, ưu tiên con gái và ở HN.

langbiang
18-11-2009, 23:07
@Jack:

Mình đã PM cho Khoa:)
Quái! Ohlala đã bảo chỉ muốn đi Indo mà! (NO) (NO) (NO)

ohlalababygirl
19-11-2009, 09:04
Quái! Ohlala đã bảo chỉ muốn đi Indo mà! (NO) (NO) (NO)

hihi,đăng ký thử,nếu được thì go luôn,nhưng đoàn này không weo khăm,nhưng may thay,tình cờ thế nào lại mua được vé 0usd dịp tháng 9,cũng chỉ tập trung Indo thôi Già ạ.

Em đang Plan dịp 30/4 đi Kul~Brunei~Kota Kinabalu~Penang~Langkawi~Kul~HCM,Già thấy thế nào ạ,giờ lại me vé,hihi:L

Jack
26-11-2009, 08:50
hihi,đăng ký thử,nếu được thì go luôn,nhưng đoàn này không weo khăm,nhưng may thay,tình cờ thế nào lại mua được vé 0usd dịp tháng 9,cũng chỉ tập trung Indo thôi Già ạ.

Em đang Plan dịp 30/4 đi Kul~Brunei~Kota Kinabalu~Penang~Langkawi~Kul~HCM,Già thấy thế nào ạ,giờ lại me vé,hihi:L

Nể bạn này quá, cả năm 2009 đi hoài :)

Jack
26-11-2009, 08:54
Chúc mừng Mr. Thắng và Ms. Nhung trăm năm hạnh phúc, cung hỷ cung hỷ trong ngày trọng đại hôm nay. Chúc 2 anh chị con cái đầy nhà, tiền bạc xông xênh, hanh phúc ngạp tràn

Jack - Thay mặt cho 9 thành viên còn lại trong nhà!

Jack
04-12-2009, 16:33
Đoàn cần tuyển 2 members người ngoài Hà Nội. Yêu cầu thể lực tốt và không vướng bận gia đình.

Tài chính cần chuẩn bị luôn: Tour $350 + vé máy bay 10 chặng $300 (ko tính nếu tự đặt)

Lịch trình tóm tắt:


- 23/4: (HAN) SGN - KUL - BRU: thăm thú đất nước Brunei tươi đẹp
- 24/4: chơi Brunei, thăm các danh lam thắng cảnh, làm city tour
- 25/4: bay KOTA Kinabalu, leo ngọn núi cao hơn 4000m
- 26/4: bắt đầu leo
- 27/4: 5h sáng đến đỉnh, 11h trưa xuống núi đi tắm suối nước nóng Poring và chụp ảnh rồi bay sang Jakarta buổi tối
- 28/4: bay sáng sớm đi Yojia, thăm thú cố đô của Indonessia
- 29/4: Bay sớm đến Surabaya, trưa bắt đầu chơi cheo thuyền trôi thác, tối đến chân núi lửa Bromo
- 30/4: Sáng sớm leo, trưa quay lại Sura, chiều bay đi Lombok.
- 01/5: Tour lặn san hô biển, chiều đi phà đến Bali, ở tại Kuta
- 02/5: Island tour + các trò mạo hiểm trên đảo, tối ở Ubud.
- 03/5: sáng chụp ảnh, chiều về Nusa nghỉ ngơi an dưỡng và ngắm hoàng hôn đền uluwatu.
- 4/5: check out, ra sân bay bay về Việt Nam (quá cảnh Bangkok)


Đăng ký, gọi cho Jack 0 9 7 2 2 3 4 6 6 8 (gọi ko sms). Nhanh chân lên nào, ko hết vé rẻ.

Toàn Thắng
15-12-2009, 21:18
Chúc mừng Mr. Thắng và Ms. Nhung trăm năm hạnh phúc, cung hỷ cung hỷ trong ngày trọng đại hôm nay. Chúc 2 anh chị con cái đầy nhà, tiền bạc xông xênh, hanh phúc ngạp tràn

Jack - Thay mặt cho 9 thành viên còn lại trong nhà!

Lâu rồi không vào diễn đàn, chúc mừng Thắng & Nhung nhé, chúc 2 bạn hạnh phúc đến răng long đầu bạc :) Hẹn khi nào gặp lại ở HN sẽ mời 2 VC đi uống cafe

dangkhoaquan
25-12-2009, 20:13
@ jack: mọi người đã đóng tiền bổ sung hết chưa(hình như có mỗi anh chưa đóng à)?
Em làm thông báo chốt đoàn cái hay còn cần tuyển thêm!
@all: mọi người xem lại cái passport của mọi người thời hạn thế nào nhé, cái nào hết hạn thì chuẩn bị đi gia hạn đi!
Mình thấy cái link này bên facebook của bạn đi bụi 1 mình về kota kinabalu
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=51588
Mọi người ngâm cứu nhé! Kết nhất câu cuối.
"Nói chung, cái khó của Kinabalu so với Fansipan nhà mình: đường Fansipan thì dài, hoang sơ, chướng ngại nhiều, nhưng lại lài, còn Kinabalu đường quang đãng, có tiện nghi đầy đủ, bước đi dễ dàng, nhưng tính tổng thể thì rất dốc, nên khi leo lên phổi phải khỏe, hô hấp đúng cách, khi xuống thì chân phải cứng cáp, bước đi cũng phải đúng cách, không thì.. tèo"
@Toàn thắng: h mới biết bác là dân xe đạp, đại hội thì mình không đi được nên hẹn bác ở 722 .

dangkhoaquan
05-01-2010, 18:03
@ All: vừa hoàn thành chuyến phan, nhân tiện gặp được bạn ômai cay và được biết đường đi khá vất vả . Thời gian bắt đầu chuyến đi là 22/04/2010 nên mình yêu cầu mọi người từ giữa tháng 01/2010 bắt đầu lao vào tập luyện thật nghiêm túc. Nhóm SG sẽ bắt đầu tập luyện chung từ ngày 24/01/2010. Địa điểm vẫn là công viên lê văn tám. Mọi người cố gắng nhé vì cho dù đã mua vé máy bay đặt ks thì việc được lên núi của các bạn vẫn phải qua kỳ test thể lực.

khmerka
06-01-2010, 11:49
đúng là vài hôm trước tôi chinh phục Fan cùng với dangkhoaquan, thật là ấn tượng về sự chuẩn bị rất chuyên nghiệp và thể lực+sức khỏe của anh ấy ))). Như vậy thì mọi người cứ yên tâm chắc chắn là sẽ leo được Kinabalu, tôi thấy nó không khó hơn Fan nhiều đâu, cứ khỏe như anh Khoa là được rồi. )

Thân

Ômai :D

dangkhoaquan
08-01-2010, 09:37
Thông báo off đột xuất, hiện h jack đang từ vt lên sg, trưa nay sẽ ăn trưa và họp nhóm 1 chút tại cơm tấm Mộc đường Nguyễn Du khúc gần tòa nhà mobifone, Toàn Thắng có vào đọc topic này thì pm mình sđt nhé, số của bác ko gọi được!

Toàn Thắng
08-01-2010, 23:47
Thông báo off đột xuất, hiện h jack đang từ vt lên sg, trưa nay sẽ ăn trưa và họp nhóm 1 chút tại cơm tấm Mộc đường Nguyễn Du khúc gần tòa nhà mobifone, Toàn Thắng có vào đọc topic này thì pm mình sđt nhé, số của bác ko gọi được!
Theo lịch của mình thì mình vẫn đang ở Nha Trang Khoa ạ, còn Jack và Thủy đã gặp hôm bữa đầu tiên Jack vào SG rồi... sẽ gặp lại mọi người khác sau. Mà nghe nói Jack đã dự định đổi leo núi Kinabilu thành trekking rồi mà, xác nhận giùm mình nhé.

dangkhoaquan
08-01-2010, 23:52
Theo lịch của mình thì mình vẫn đang ở Nha Trang Khoa ạ, còn Jack và Thủy đã gặp hôm bữa đầu tiên Jack vào SG rồi... sẽ gặp lại mọi người khác sau. Mà nghe nói Jack đã dự định đổi leo núi Kinabilu thành trekking rồi mà, xác nhận giùm mình nhé.

Thông báo trưa nay gặp jack mình đã trao đổi qua và được xác nhận thế này, giá book tour h là 250$/set 3 ngày 2 đêm nhưng hiện thời chỉ đặt được 6 set nên đoàn mình ko thể đăng ký hết được. Có 2 option:
1> Cả đoàn cùng out và tính cách khác lên đỉnh hoặc chuyển qua chương trình đảo, rừng khác
2> chia làm 2 đoàn 1 đoàn 6 người vẫn đi tới đỉnh 4 người còn lại đi đảo, rừng gì đấy.
Mình chọn option 2 :ai muốn đăng ký trong 6 người còn lại thì contact với jack

Toàn Thắng
12-01-2010, 22:40
Khoa đăng ký option 2 là đi leo gừng hay lội suối :P Mình đăng ký option 2 đi leo núi cùng đoàn 6 người nhé... nhưng mà chia 2 đoàn như thế liệu có gọi là chia rẽ không nhỉ... và ai sẽ phụ trách mỗi đoàn?

dangkhoaquan
12-01-2010, 23:27
Khoa đăng ký option 2 là đi leo gừng hay lội suối :P Mình đăng ký option 2 đi leo núi cùng đoàn 6 người nhé... nhưng mà chia 2 đoàn như thế liệu có gọi là chia rẽ không nhỉ... và ai sẽ phụ trách mỗi đoàn?

Mình đã đi thì sẽ leo nên đăng ký phương án leo, vì điều kiện mà phải chia đoàn thôi đây là ý của jack, bạn yên chí nếu tách thì mình sẽ đề cử anh homelessman làm phụ trách đoàn leo núi vì kno và vốn sống của anh ấy đủ để làm việc đó

khmerka
13-01-2010, 23:31
mọi người nên cố mà tìm cách leo Kina thôi, cảm giác nhớ đời luôn, rất rất là đẹp, đặc biệt là Mesilau trail!

Đêm hôm thứ 2 mọi người sẽ ngủ dậy từ lúc 2am, ăn sáng nhẹ và sẽ bắt đầu leo lúc khoảng 3 giờ sáng....Và vào lúc 5.45 am tôi đã có mặt ở trên đỉnh và đón bình minh cực kỳ đẹp và lãng mạn!))

Aui
28-01-2010, 17:24
Thông báo trưa nay gặp jack mình đã trao đổi qua và được xác nhận thế này, giá book tour h là 250$/set 3 ngày 2 đêm nhưng hiện thời chỉ đặt được 6 set nên đoàn mình ko thể đăng ký hết được. Có 2 option:
1> Cả đoàn cùng out và tính cách khác lên đỉnh hoặc chuyển qua chương trình đảo, rừng khác
2> chia làm 2 đoàn 1 đoàn 6 người vẫn đi tới đỉnh 4 người còn lại đi đảo, rừng gì đấy.
Mình chọn option 2 :ai muốn đăng ký trong 6 người còn lại thì contact với jack


Tớ thấy hầu hết mọi người đều leo Kinabalu 2 ngày 1 đêm. Set 3 ngày 2 đêm thực chất cũng chỉ leo núi 2 ngày 1 đêm, thời gian còn lại là trekking trong rừng dưới chân núi (theo tớ là chả có gì thú vị, cũng giống như rừng ở nhà thôi) và đi ngâm chân Pouring Hot Spring (chả nhớ viết thế có đúng không). Tớ leo Kinabalu từ tháng 7 năm ngoái, không biết bây giờ có thay đổi gì không.
Theo tớ thì các bạn nên leo núi 2 ngày 1 đêm, thừa 1 ngày thì ra đảo tắm biển, nghỉ ngơi. Ở Kinabalu có 3 đảo khá đẹp, có tàu ra rất tiện lợi.
Nếu may mắn thì các bạn vẫn có thể kiếm được những suất leo núi vào sát ngày do có người bỏ tour, hoặc các đại lý không bán được. Tớ không book được tour từ nhà, sang đến nơi, alo cho Sutera hỏi vẫn được trả lời là hết chỗ. Nhưng khi thuê phòng ở Summer Lodge thì thấy thông báo vẫn còn 3-4 suất leo núi, theo tớ đoán thì là suất của các đại lý, Cty du lịch mua trước nhưng không bán được. Tất nhiên là giá cao hơn, nhưng khi leo xong Kinabalu thì tớ thấy giá đó vẫn quá ok. Rất tiếc là hôm đó vớ được suất leo núi sướng quá nên tớ quên không hỏi địa chỉ của cty bán tour, chỉ có địa chỉ của khách sạn đã mua tour hộ tớ. Tớ nghĩ là nếu quyết tâm và may mắn thì cả đoàn các bạn vẫn có thể leo núi được.

kshoanchau
08-02-2010, 16:17
Tớ có lịch trình như sau:

- 22/4: HAN- SGN: ăn chơi nhảy múa
- 23/4: SGN - KUL - BRU: thăm thú đất nước Brunei tươi đẹp
- 24/4: chơi Brunei, thăm các danh lam thắng cảnh, làm city tour
- 25/4: bắt bus đi KOTA Kinabalu, leo ngọn núi cao nhất DNA
- 26/4: bắt đầu leo
- 27/4: 5h sáng đến đỉnh, 11h trưa xuống núi, nghỉ ngơi rồi KKL - JKT: bay sang Jakarta Indonesia
- 28/4+29/4: city tour, khám phá Jakarta
- 30/4: JKL - BLI: đi các danh lam thắng cảnh dọc đường bộ từ JKT đến Bali,
- 1/5: An dưỡng Bali
- 2/5: BALI - KUL: bay trở về Kuala Lumpur, đêm nhảy nhót ở Zouk.
- 3/5: sáng bay về HN

Lịch trình chi tiết cụ thể sẽ được released soon, hòm hòm là như thế. Chi phí rất rẻ, theo như mình ước tính là khoảng $200 tiền đi lại, $300 ăn uống nghỉ ngơi nếu bạn đặt vé máy bay ngay từ giờ (mình có thể giúp).

Ai muốn đi cùng mình không (mình đã đặt vé xong, cả phòng KS) trong chuyến đi trải nghiệm Hồi giáo này? Mời mọi người đóng góp ý kiến để chuyến đi được trọn vẹn hơn! Thanks a lot in advance!

Jack.
toi thay chuyen di hap dan day,toi thuong co kinh nghiem duong bo dong duong,chua noi tuyen bay nhu the ban co the giup toi cung hanh tring,co the pm cho toi hoac yahoo nguyequocphong2004

Tôi thấy chuyến đi hấp dẫn đấy, tôi thường có kinh nghiệm đường bộ đông dương, chưa nói tuyến bay như thế bạn có thể giúp tôi cùng hành trình, có thể pm cho tôi hoặc yahoo nguyequocphong2004
Đề nghị bạn viết tiếng việt có dấu và viết hoa đầu câu.

homeless man
05-04-2010, 11:27
He he, đã lâu không thấy ai vào nghía cái này, không biết các bạn khác chuẩn bị sao rồi? Sắp đi rồi còn gì.

Có gì thay đổi trưởng đoàn update đê. Ai vẫn muốn leo K một ngày thì chuẩn bị sức khỏe nào.

Mọi người lên tiếng đi chứ=)).

Jack
15-04-2010, 01:32
Tình hình là mình đang đi công tác nên chưa có thời gian update cũng như họp mặt mọi người, có lỗi có lỗi. Vậy xin phép được hẹn mọi người buổi chiều thứ 7 ngày 17/4 lúc 17h00 tại Cafe Lake View hồ Thành Công (đối diện rạp Quốc Gia) để phổ biến tình hình nhân sự, tài chính, chương trình và chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi.

Khi đi khuyến khích mặc đồ thể thao đi giày để test thể lực chạy hồ Thành Công luôn. Các bạn trong SG sẽ có buổi off vào buổi sáng Chủ Nhật tại cafe bệt Nhà Thờ Lớn và host bởi Mr.Khoa (sẽ chuyển hết nội dung cuộc họp cho Khoa sớm).

Thông báo này thay cho giấy mời! Sẽ nhắn tin cụ thể cho từng người vào tối mai khi về đến HN.

Thân ái và quyết thắng!

hathanh
15-04-2010, 11:09
Lão Jack này máu me đi chơi gớm thật, lên kế hoạch gần cả năm trời cuối cùng cũng sắp đến ngày đi. Đợt lễ này tớ đi Cam rồi (thâu tóm cũng được 15 mạng trên Phượt, có 4 bác ngoài HN), không đợi đến tháng 9 được, đợt ấy có thể tớ đi TQ rồi. Anyway, have a nice trip nhé !

Hey, hop offline o Cafe Lake View có phải là cái quán mà tớ và cậu ngồi vào buổi chiều lúc ở HN không, hehe.

dangkhoaquan
16-04-2010, 23:45
Dear các bạn!
Update thông tin một chút, hiện thời số lượng thành viên đi từ SG chắc chắn 100% có: Danphuong, Đông và Ha trang.
Mình chỉ là 50% (sếp dã cầm đơn xin phép đặt lên rồi lại bỏ xuống chưa ký)
Thủy, Thắng đã cancel không đi.
Cn này là buổi off duy nhất của chúng ta, mong mọi người đi đầy đủ. SĐT mình:0983799673. Mục đích buổi offline:
- Clear chi phí trước h đã đóng (jack nhớ gửi detail cho anh chậm nhất là tối mai)
- Thống nhất phương án đi nếu ko qua KK.
Mình tạm gọi là tóm tắt một số vấn đề cho anh em HN,SG cần lưu ý:
-*Trang bị cho chuyến đi
- Quần áo : Chuyến đi dài ngày (12 ngày) cho nên anh em cần mang tầm 4-5 bộ quần áo + bàn ủi nhỏ+ máy sấy nhỏ. Nhớ mang 1 cái áo khoác đề phòng trời lạnh+ dù.
- Dày dép: dày đi bộ, chạy bộ đều ok tuy nhiên mình khuyến cáo nên mang giày sandan để tiện trèo đèo lội suối. Mang thêm vài đôi tất dày đề phòng trời lạnh.
- Mũ: nếu không muốn bị đen da, cảm nắng thì nên mang theo mũ tốt nhất là loại mũ rộng vành.
- Đồ ăn: nên mang dự phòng vài gói mỳ tôm, một ít lương khô, C sủi đề phòng những lúc khó ăn được đồ ăn bản địa.
- Thuốc : bạn nào có bệnh thì nên mang theo thuốc của riêng mình tuy nhiên do lộ trình chúng ta sẽ đi qua brunei . Ở Brunei việc mang thuốc tây vào nước này bắt buộc phải khai báo cho nên tốt nhất nếu mang theo thuốc chuyên dụng thì nên mang theo đơn thuốc và giấy khám sức khỏe của bác sĩ , bản tiếng Anh càng tốt.
**Lưu ý về chuyến đi:
- Điều cơ bản nhưng dễ mắc phải nhất: không được bỏ đồ đạc quý giá, máy ảnh,... vào hành lý ký gửi vì rất dễ bốc hơi khi đến.
- Chuyến đi này trải qua khá nhiều nước Hồi giáo đặc biệt là brunei nên đề nghị các bạn tuân thủ các điều sau:
+Ăn mặc lịch sự (hạn chế để tay trần hoặc mặc váy ngắn trên gối) tránh trường hợp ăn mặc quá mát dẫn đến không vào được một số đền thờ , nơi công cộng.
+Tại brunei:các khu rừng, công viên, luôn có một người đi theo đoàn thăm quan của bạn. Họ chính là người bảo vệ môi trường. Nếu bạn xả rác, vặt cây, bẻ cành, thì có thể bị phạt tù 2 năm hoặc nộp phạt 10.000 đô-la Brunei .
+ Những đôi tình nhân, vợ chồng cùng đi du lịch hãy kiềm chế "bộc lộ cảm xúc" nơi đông người nếu không muốn bị cảnh sát tôn giáo hỏi thăm: đã từng có 1 cặp tình nhân hôn nhau và bị 7 hèo rồi.
+Tại brunei:Ra đường, nếu bất ngờ bắt gặp một thiếu nữ bản địa xinh đẹp mà bạn nhìn họ chằm chằm là... phạm luật và có thể bị kiện.
+ Tại brunei: đây là đất nước hồi giáo nên cấm kị uống bia rượu.
Điều cuối cùng mong anh em ý thức giữ gìn sức khỏe, kiêng kem nhìn trước ngó sau khi đi đường tránh những tình trạng phải bỏ cuộc vào giờ cuối.

linhtsn
20-04-2010, 14:21
gio cai ho chieu dang dc re fesh lai, chua biet no ngam toi bao gio, so den luc di ma k co cai de show thi lay cai gi show fu dc.