PDA

View Full Version : Myanmar tháng 2 - 2010



r0sy
12-05-2009, 23:53
Đang có vé rẻ, đang có vé rẻ.....

Dự kiến đi từ mồng 4 Tết (17/2) đến Chủ nhật ngày 28/2. Tổng cộng 12 ngày

Có bạn nào đi cùng không??? Chỉ 4-5 người thôi.

Lịch chi tiết em post sau

Chi phí tầm 7-800$

12 ngày x 30$/ ngày = 360$
Vé máy bay khứ hồi HN - BKK - Yangoon = 95$ (mức rẻ nhất có thể)
Bay nội địa: khoảng 180$
Visa: 20$
--> > 700$ + linh tinh lang tang --> 800$

Chitto
13-05-2009, 09:17
Thèm quá, nhưng mà hơi dài và bắt đầu hơi muộn R0sy ơi.

Bắt đầu từ tối 1 hoặc 2 Tết luôn, đi 10 ngày, hic hic, hu hu

r0sy
13-05-2009, 10:14
Trời, giáo viên được nghỉ cũng như sv mà :D, tuần đó đã ai dạy học gì đâu bác Chit?

Em không đi được vào mấy ngày Tết "quan trọng" kia hix, còn bổn phận, bổn phận

Chitto
13-05-2009, 11:07
Giời, gv cũng chỉ được nghỉ đến mùng 8 Tết là phải đi làm rồi cô ạ. Vấn đề là vì nghỉ trước Tết 1 tuần rồi nên sau Tết cũng chỉ 1 tuần thôi. Cô mà đi được từ 24 Tết thì 12 chứ 14 ngày cũng ok.

lymy
13-05-2009, 12:01
Đoạn này là... cực kì vui vẻ rồi đây...

r0sy
13-05-2009, 14:42
Thế thôi bác Chit lập thớt rủ rê mới vậy, loằng ngoằng thể nào chả gặp nhau bên đó nhờ :D. Em đã đặt vé rùi

Ngày 17/2: HN - BKK chuyến sáng. Chơi 1 buổi ở đó
Ngày 18/2: BKK - RGN chuyến sáng. Bắt đầu tung tẩy
Ngày 28/2: RGN - BKK và BKK - HN chuyến chiều

Em đặt hết tầm gần 100$

Hiện đã có 3 gái phơm :)

Nếp
13-05-2009, 16:06
Chào cả nhà, mình đã đặt vé 17/02 SGN-BKK chuyến sáng, tới nơi là 11:10. Đầu tiên mình định đi Thái Cam Lào nên để open. Giờ mình xin chân được không?

r0sy
14-05-2009, 12:16
Chào cả nhà, mình đã đặt vé 17/02 SGN-BKK chuyến sáng, tới nơi là 11:10. Đầu tiên mình định đi Thái Cam Lào nên để open. Giờ mình xin chân được không?

Bạn Nếp đã book được vé chưa?

dautramhue
14-05-2009, 12:47
Em chưa đi phượt bao giờ nên em không biết đặt tour thế nào chỉ có thích chỗ nào là đi thôi. Ở đây bác r0se có kế hoạch đến 2-2010 thật là người của công việc luôn bận rộn và cần đặt thời gian trước.

r0sy
14-05-2009, 13:46
Em chưa đi phượt bao giờ nên em không biết đặt tour thế nào chỉ có thích chỗ nào là đi thôi. Ở đây bác r0se có kế hoạch đến 2-2010 thật là người của công việc luôn bận rộn và cần đặt thời gian trước.

Dạ em có đi theo tour đâu bác, em đi bụi mù mịt he he. Với lại toàn ham rẻ húng lên đi chứ chả có kế hoạch gì :D

Có bác nào đi thì book đeeeee

Ducko
14-05-2009, 13:48
Giời, gv cũng chỉ được nghỉ đến mùng 8 Tết là phải đi làm rồi cô ạ. Vấn đề là vì nghỉ trước Tết 1 tuần rồi nên sau Tết cũng chỉ 1 tuần thôi. Cô mà đi được từ 24 Tết thì 12 chứ 14 ngày cũng ok.

Thầy Chitto, em cũng mơ đi Miến bao lần mà hụt. Hay em với Thầy đi từ mùng 2? :)


.. Ở đây bác r0se có kế hoạch đến 2-2010 thật là người của công việc luôn bận rộn và cần đặt thời gian trước.

Chỉ đơn giản là đặt sớm như thế giá nó rẻ (như cho) thôi bạn ơi

Nếp
14-05-2009, 14:00
Mình đã đặt vé chiều đi SGN-BKK rồi, còn lại vẫn open.

Xin hỏi cả nhà có ai quen Asia không nhỉ, mình nhờ hỏi 1 chút.

r0sy
14-05-2009, 16:16
Hiện tại cần thêm 2 mem nữa để tối ưu chi phí. Bạn nào đi thì book vé đeee không hết khuyến mãi ạ...

TÍM
14-05-2009, 17:24
4 bạn là tối ưu đấy rosy ơi, đi đâu cũng tiện, di chuyển cực tiện luôn :D

pvnguyen
14-05-2009, 18:09
tớ cũng xơi xong 2 vé SG-BKK, 2 vé BKK-YAGUN tháng 4 2010 ngay dịp té nước
rẻ chán

Chitto
14-05-2009, 20:06
Hị hị, vậy là 4 mạng đã book, đi trước Tết. Đảm bảo 30 Tết về nhà làm con ngoan, mùng Một đi thăm các cụ, mùng hai thăm bạn bè, mùng ba đi thăm cơ quan, mùng 4 có thể đi đâu đó tiếp được rồi.

Nheva
15-05-2009, 13:13
nhà Phựơt mẻ này chắc sang quần nát Myânmar đây. Theo mình biết còn có 2 nhà hùng hậu nữa đã gom thừa quân rùi(wait)

r0sy
15-05-2009, 13:23
8 bạn đã book đi trc bạn Rosy 2 ngày, n về thì hình như cùng(wait)

Ôi bọn em cũng vừa chốt xong 8 người bên ttvn. Kiểu này Tết phượt.com lụt ảnh Miến rồi :))

---
Thông báo là đã đủ người. Chốt danh sách ạ.

Chitto
15-05-2009, 15:37
Kiểu này khi đi đến đâu phải làm dấu đến đó, sau này nhìn thấy dấu nhận ra nhờ.

Dùng biểu tượng hai bàn chân của Phuot nhé, không viết nhé. Hehe.

Lại nhớ đến mục ghi lên các tấm gỗ ở Phương Hoàng cổ trấn của các bạn Tàu.

TÍM
15-05-2009, 16:17
Không, chơi trò này này...

Nhóm nào đi đầu tiên chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ, viết cảm nhận gửi lại ở nhà hàng nổi tiếng ví dụ Junior Duck ở RGN, Golden Duck ở Mandalay, dặn nhân viên ở đó có nhóm người VN nào đến thì gửi cuốn sổ ấy cho chúng nó ...

lần lượt các nhóm, ai đi cuối cùng khuân cuốn ấy về ... xem các bạn viết lưu niệm và các hướng dẫn cho nhóm đi sau thế nào....

Nhóm đi trước có thể gửi lại thông điệp cho nhóm đi sau, kể cả lừa và xui dại =))

@chi Nheva: chị đi Myanmar đợt nào thế? hôm trước nghe nói chị định búc vé T10 - T 10 là có Festival ở Inle Lake thì phải :)

lymy
15-05-2009, 17:39
Em phải công nhận là vui kinh dị luôn ạ!!!! Em ước tính trên chuyến về đó đã được 20 người nhà Phượt + TTVN. Em e rằng con số thật phải gấp rưỡi chỗ đấy!!!

Nheva
15-05-2009, 18:06
Không, chơi trò này này...

Nhóm nào đi đầu tiên chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ, viết cảm nhận gửi lại ở nhà hàng nổi tiếng ví dụ Junior Duck ở RGN, Golden Duck ở Mandalay, dặn nhân viên ở đó có nhóm người VN nào đến thì gửi cuốn sổ ấy cho chúng nó ...

lần lượt các nhóm, ai đi cuối cùng khuân cuốn ấy về ... xem các bạn viết lưu niệm và các hướng dẫn cho nhóm đi sau thế nào....

Nhóm đi trước có thể gửi lại thông điệp cho nhóm đi sau, kể cả lừa và xui dại =))

@chi Nheva: chị đi Myanmar đợt nào thế? hôm trước nghe nói chị định búc vé T10 - T 10 là có Festival ở Inle Lake thì phải :)
Chị cầm đầu cái bọn 8 đứa đi từ sáng 2 Tết ấy (thế là phá vỡ tục lệ lên đường tối ngày Một tết rùi). Hy vọng bạn Chit đi truớc để lại vài dòng "trăng trối"

Mà đề nghị Black vào đây phổ biến thêm kinh nghiệm và cho thêm vài xu lời khuyên đi Miến nhé
Còn tháng 10 vẫn CửuTrại Câu nhé Black

r0sy
16-05-2009, 10:42
Em phải công nhận là vui kinh dị luôn ạ!!!! Em ước tính trên chuyến về đó đã được 20 người nhà Phượt + TTVN. Em e rằng con số thật phải gấp rưỡi chỗ đấy!!!

Vui rồi vui rồi, thế này là náo loạn cái máy bay mất :D. Hồi hộp kinh!!!

Thế này trước khi đi vẫn kịp bắt cóc đoàn nhà cụ Chit để hỏi han thông tin. Làm bữa off hoành tráng cái nhờ (beer)

nguyen
16-05-2009, 12:23
Náo loạn à ??? bực mình, mình chơi âm thầm bây giờ :)

Anh Già
17-05-2009, 00:51
Sướng nhể, Tết tới mà mình về được VN thăm bu thì các bạn cho mình đi ké với nhé, phút cuối mua vé máy bay tuy đắt hơn nhưng chắc không đến nỗi hết vé nhỉ ?

Nheva
17-05-2009, 17:26
Sướng nhể, Tết tới mà mình về được VN thăm bu thì các bạn cho mình đi ké với nhé, phút cuối mua vé máy bay tuy đắt hơn nhưng chắc không đến nỗi hết vé nhỉ ?
Hay qua, chac luc do van con ve day. Se doi AG den phut cuoi nhi:D

r0sy
18-05-2009, 00:20
Nguyen có đi cùng chúng em không :D

Anh Già thì đi với đoàn nào???? (NT) Chúng em luôn dang tay chào đón Hot boy :L

TÍM
18-05-2009, 00:37
Rosy chơi gian phết nhỉ, đã chốt đoàn 8 mống mà vẫn dang tay nhận hót boy anhgia với cả hót gơn nguyen là sao?

Thế để tiết kiệm chi phí thì phải tìm cách đủn 2 đứa (đã fix) sang nhóm khác à =))

Hay chấp nhận ăn chơi xá gì mưa rơi, 10 đồng chí mà lên đường thì chậc chậc... cứ phải gọi là .... Soooooooo hottttttttttttttttttt :D

r0sy
18-05-2009, 08:54
Nhận thêm Nguyen để có những bức ảnh đẹp rụng rời :L

Anh Già là vì các chị em trong đoàn muốn ngày ngày ngắm Hot boy :L

Sắp xếp thì dễ thôi, 5 người 1 xe, càng rẻ :D, Nguyen có thể ngồi lên đùi Anh Già cho tiết kiệm chỗ

lymy
18-05-2009, 09:12
Quả thông tin Hot boy Anh gia về nhập đoàn thật là ... hot!!!:help Bác đã nhập với đoàn nào chưa ạ! Hay để nhà em với nhà ROSY... oánh nhau tranh khách:gun:gun . Em đoán vụ này nhà bác Chit không tham gia (NT). Nhà bác ý chắc là âm thầm PM với Nguyen rồi...

Nheva
18-05-2009, 16:08
Nhóm mình ngỏ lời "cưu mang" bạn AG trước, nên AG thuộc về nhóm mình:LL. Nhưng thể theo mong đợi ngậm ngùi của nhà Rosy, bọn mình nhượng AG lại cho các bạn đấy, lấy chút lộ phí nhỉ(NT)

alias.noodles
18-05-2009, 16:51
Bé Dudi nhà em đang rủ rê sang Lào xem Seagames xong rồi làm chuyến lên Tam Giác Vàng luôn, nếu thuận lợi sẽ đi ngược lên trên vùng cao cao đến khi nào hết đi được thì mới quay về :)

Có bạn nào hứng thú xuyên Lào sang Miến bằng xe máy không ạ?

PS. Anh Già hãy bảo trọng và cố mà giữ lấy trinh tiết nhá (NT)

r0sy
18-05-2009, 17:49
Bác Mì ôi, chân khỏi chưa mà máu thế :D, ở nhà dưỡng cho lành đi đã...

Theo ngu í của em thì chắc sẽ không vác được xe sang Miến đâu...

Anh Già còn... thì chúng em nhận, không thì thôi =))

nguyen
18-05-2009, 18:58
Nguyen có đi cùng chúng em không :D

Anh Già thì đi với đoàn nào???? (NT) Chúng em luôn dang tay chào đón Hot boy :L

keke nghe hấp dẫn quá :D :D

Anh Già
19-05-2009, 10:17
Ôi cảm động ghê ! Để tớ trình bày tý rằng thì là mà dư lày : ngồi bên này thấy các bạn phượt đủ nơi, nào là mấy vòng Trung Hoa, rồi nào là Indo, Phi, Mã ... là tớ gato và thèm được đi cùng lắm lắm cơ, nhất là lại được đi với mấy gái nữa thì nhất quả đất rồi còn gì(c), có cả Nguyên đi cùng càng vui, chật chỗ thì cho em nào ngồi lòng chứ nhất quyết không phải là Nguyên ;) . Cơ mà khổ lắm, tớ bị lưu đày bên xứ này, hạn định là phải ở đủ 3 năm trong vòng 4 năm thì mới được mãn hạn, mà tớ đã lẻn đi chơi đc gần năm rồi, từ giờ đến cuối năm mà cai nghiện được, không đi đâu ra khỏi biên giới thì Tết về thăm u rồi nhất định tranh thủ theo các bạn luôn(c) dưng nhỡ mà từ giờ đến lúc đó lại lên cơn vật rồi đi phượt thì .. huhuhu, thế nên các bạn cứ cho tớ cái chân dập dòm (20%) thôi là quý lắm rồi :L

vntuyen
19-05-2009, 13:52
Theo tớ biết thì không nên mang xe qua Miến vì chắc không được, mà có được cũng không nên vì rắc rối lắm. Hơn nữa, Miến thì nên đi riêng chứ kết hợp thế này hơi khó. Seagames thì xem cũng được mà không cũng được. Nhưng tớ thích nhất là tam giác vàng. Nếu chỉ đi mỗi tam giác vàng thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Bác Mỳ xem lại thế nào. Bác Dudi thì chắc là đi công tác rồi, chẳng thể nào thay đổi kế hoạch được. Đường bay đến Miến hợp lý nhất là qua mỗi BKK đúng không? ai biết chỉ giúp nhé, thanks.

bụi đường ca
25-06-2009, 09:20
Nhóm em bốn đứa hôm qua đặt vé hết 82 usd, chặng Han - Bkk hết 49 đô, chặng Bkk - Ykk hết 33 đô. Khởi hành từ Hà Nội vào tối 16-2, sáng 17 bay sang Miến. Sáng 24 từ Miến về Thái, và chiều cùng ngày về HN luôn. Nôm na là đi từ mồng 3 tết đến mồng 11 nhé.

Bạn nào join được thì ới nhé.

zhou
27-06-2009, 08:35
Dear ROSY .

PM mãi mà không thấy trả lời , Tớ đã book vé theo lịch trình của bạn 17/2 đến 28/2 , Giờ chờ confirm xem có cho Join vào đoàn không đấy , ăn vạ ở đây đấy ! hí hí

ghita
02-07-2009, 15:36
@ Bui duong ca. Mình có một mình rất muón join với các bạn nhưng khong biết còn vé cùng ngày với các bạn không? bạn có thể júp mình bôk vé đc k?

bụi đường ca
08-07-2009, 01:09
@ Bui duong ca. Mình có một mình rất muón join với các bạn nhưng khong biết còn vé cùng ngày với các bạn không? bạn có thể júp mình bôk vé đc k?

Busy nên ko biết bạn nhắn tin. Vé thì lúc nào cùng còn. Có thể đặt ngay lúc này, hoặc đợi lúc khuyến mại mua cho rẻ. Bạn PM tới mình để bàn chi tiết nhé.

zhou
14-10-2009, 17:50
Bà con ơi , hôm nay mình nhận được tin nhắn chuyến bay BK _ HN ngày 28/2 đã cancel và chuyển chuyến bay sớm hơn ( chuyển hẳn vào buổi sáng 06h55 ) , trong khi chuyến Bay từ Yangon - BK 28/02 bay lúc 8h30 sáng , Tèo hết lượt về rồi àh ? Có kiện để chuyển chuyến được k ?

Có ai nhận được tin nhắn như vậy không ?

r0sy
14-10-2009, 18:20
Thông báo là AirAsia huỷ chuyến chiều ngày 28.2.2010 từ BKK về HAN. Hiện giờ BKK-HAN chỉ còn chuyến sáng. Vậy thông báo để mọi người đổi vé nhé.

Tớ vừa đổi thành sáng ngày 1.3

Theo FAQ của AA thì đổi sẽ ko mất phí.

Walkman
14-10-2009, 21:24
Vé anh 8/1/2010. Hi vọng không phải đổi Nàng nhỉ?

lymy
18-12-2009, 23:53
hẹn gặp bạn Rosy hôm 1.3 nhé:-p

r0sy
23-12-2009, 12:25
hẹn gặp bạn Rosy hôm 1.3 nhé:-p

Nhóm bạn lymy bao h ọp thế, nếu gần ngày đi cho tớ đến hóng hớt với :)

Vụ đặt vé máy bay bên đó tớ cũng chưa nghiên cứu gì, nhóm bạn lymy đã book hết chưa?

pumkin
23-12-2009, 18:44
Huhu các bác mách em đặt vé ở hãng nào mà rẻ thế, em check vé của air asian lẫn Thai airway cũng gần 500 USD cho chuyến HN - BK - Yagon khứ hồi, bác chỉ gấp em đi đặt vé với.

ĐT: 0933413546
email: [email protected]

r0sy
23-12-2009, 19:12
Huhu các bác mách em đặt vé ở hãng nào mà rẻ thế, em check vé của air asian lẫn Thai airway cũng gần 500 USD cho chuyến HN - BK - Yagon khứ hồi, bác chỉ gấp em đi đặt vé với.

ĐT: 0933413546
email: [email protected]

Bọn tớ mua của AirAsia, cũng nói rõ ở đầu topic rồi mà :), với lại là mua cách đây lâu lắm rồi, khi mà nó có đợt sale toàn vé 0 nên mới thế, chứ bạn đi sát ngày thì chắc là sẽ đắt. Nhưng tớ nghĩ bạn thử check AA xem bi h ntn?

pumkin
23-12-2009, 23:05
Các bác off thì nhắn em với nhé, tớ cũng mún hóng thêm tý nào hay tý ấy, hihi

bụi đường ca
09-01-2010, 21:23
Hẹn nhóm Rosy ở sân bay BKK nhé. Tối 17-2 bọn tớ kết thúc chuyến Miến, lê la sân bay đợi sáng 18 về HAN, các bạn thì ở đó đợi sáng 18 bay đi Miến. Rất vui share kinh nghiệm, nóng hôi hổi luôn.

Địa điểm là tầng 4, tầng deparuture của sân bay. Bọn tớ nằm sân bay chứ không vào BKK.

r0sy
10-01-2010, 12:44
Hẹn nhóm Rosy ở sân bay BKK nhé. Tối 17-2 bọn tớ kết thúc chuyến Miến, lê la sân bay đợi sáng 18 về HAN, các bạn thì ở đó đợi sáng 18 bay đi Miến. Rất vui share kinh nghiệm, nóng hôi hổi luôn.

Địa điểm là tầng 4, tầng deparuture của sân bay. Bọn tớ nằm sân bay chứ không vào BKK.

Ôi nhưng sáng đến BKK rồi thì chắc bọn tớ vào city chơi bời và có thể thuê phòng ngủ chờ đến chuyến sáng hôm sau chứ chưa chắc đã vạ vật ở sân bay. Tuy nhiên cũng chưa sure, nếu gặp được nhóm các bạn thì tốt quá :). Hy vọng sẽ gặp nhau tí chút ..

Chúc chuyến đi may mắn thành công nhé..

bụi đường ca
10-01-2010, 15:50
À, bọn tớ cũng vào BKK chơi đấy. Nhưng kiểu gì mà chẳng có mặt ở tầng depature. Các bạn đi Miến, tớ về Hà Nội. Toàn bay sáng lúc 6h cả. 4h đã phải có mặt cả đám rồi ấy chứ. Hôm đó tớ bàn giao hết các loại các vi dít, bươm bướm tờ rơi, mưu mẹo... :))

r0sy
13-01-2010, 00:35
À, bọn tớ cũng vào BKK chơi đấy. Nhưng kiểu gì mà chẳng có mặt ở tầng depature. Các bạn đi Miến, tớ về Hà Nội. Toàn bay sáng lúc 6h cả. 4h đã phải có mặt cả đám rồi ấy chứ. Hôm đó tớ bàn giao hết các loại các vi dít, bươm bướm tờ rơi, mưu mẹo... :))

Uh uh hẹn gặp ở BKK nhá :)

r0sy
18-01-2010, 10:51
OFFLINE nào .......

Cả nhà ơi tớ đặt cái lịch off như thế này nhé:

Thời gian: 8h tối thứ 4 ngày 20/1
Địa điểm: Liễu Giai cafe, phố Liễu Giai

Mong mọi người có mặt đầy đủ, tiện thể mời luôn các bạn đã có kinh nghiệm về Myanmar đi off với chúng tớ cho vui

bụi đường ca
18-01-2010, 23:03
giá mà off cuối tuần thì bọn tớ từ HP lên họp ké.

Ah, vụ hẹn ở sân bay BKK, bọn tớ sẽ bàn giao lại vé đi Golden Rock cho các bạn. Bọn tớ đi 6 đứa, các bạn tiết kiệm 6 vé x 6 đô = 36 đô nhé. Thấy LP khoe thế. Bọn tớ sẽ giữ vé cho các bạn.

pumkin
27-01-2010, 10:49
huhu

Bác Rosy ui! cho em joint nhóm với tình hình là đang bơ vơ một mình
Lịch của em là:

HN -BK: 16/02
BK - Ya: 17/02

BK-Ya:27/02

Cứu cứu

email em là: [email protected]
Mb: 0933413546

bụi đường ca
27-01-2010, 15:13
Có bạn nào đi làm visa không, làm hộ nhóm tớ với, bọn tớ chưa lên HN đc.

zhou
30-01-2010, 23:16
Ôi sao vẫn chìm chìm là thế nào .Mình thấy hoang mang quá vì chưa gặp được mọi người này hu hu ....

anhpt
01-02-2010, 01:36
Lịch trình sơ bộ:

Day 1 (17/2): HAN-BKK (bay)
Day 2 (18/2): BKK-RGN (bay) - Kyaiktiyo Pagoda (KTO - The Golden Rock) (160 km)
8AM đến Yangon, đổi tiền, mua vé máy bay thuê xe đi KTO, đón hoàng hôn và ngủ đêm KTO
Day 3 (19/2): KTO - Bago - Yangon
Đón bình minh ở Golden Rock sau đó về Yangon, có dừng chân nghỉ và thăm quan Bago.
Day 4 (20/2): Yangon - Bagan (bay RGN-NYU: 0615-0710)
Day 5 (21/2): Bagan - bus đêm tới Mandalay hoặc sáng hôm sau bay NYU-MDL:0735-0805
Day 6 (22/2): Mandalay

Op1:
Day 7 (23/2): Mandalay - Pindaya
Chiều tối bắt bus đi Pindaya
Day 8 (24/2): Pindaya - Inle Lake (Nyang Shwe)
Opt2:
Day 7 (23/2): Mandalay - Inle Lake
Chiều tối bắt bus đi Inle Lake
Day 8 (24/2): Inle Lake
Opt3:
Day 7 (23/2): Mandalay
Day 8 (24/2): Mandalay - (Pindaya) - Inle Lake
Trưa hoặc chiều bắt xe đi Inle Lake, nếu đi sớm thì qua Pindaya.
Opt4:
Day 7 (23/2): Mandalay
Day 8 (24/2): Mandalay - Heho - Inle Lake (bay MDL-HEH:0925-0955)


Day 9 (25/2): Inle Lake
Day 10 (26/2): Inle Lake (Thuê xe đi Kakku Pagodas)
Day 11 (27/2): Inle Lake - Heho - Yangon (bay HEH-RGN:1020-1115)
Day 12 (28/2): RGN-BKK
Day 13 (1/3): BKK-HAN

Bản đồ vị trí các điểm đến:

<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=116164606980809310708. 00047d9bf0540121aac13&amp;ll=19.611544,95.74585&amp;spn=5. 731264,9.876709&amp;output=embed"></iframe><br /><small>View <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=116164606980809310708. 00047d9bf0540121aac13&amp;ll=19.611544,95.74585&amp;spn=5. 731264,9.876709&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Myanmar</a> in a larger map</small>

Lịch trình bay các hãng bay:
http://www.airbagan.com/winter-flightschedule-yangon.htm
http://www.airmandalay.com/flights.php
http://www.yangonair.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=120
(Nên bay của AirBagan)

Thông tin về visa và tải về mẫu đơn xin visa tại:
http://www.mehanoi.org.vn/tourist%20visa.htm

thangdong
01-02-2010, 21:09
Hi các bạn, thấy các bạn chuẩn bị đi Myanmar nên mình muốn góp ý một số điểm vì mình mới đi Myanmar về cuối tháng 11, hi vọng sẽ có ích cho các bạn.

Các bạn có thể đi night bus cho các tuyến đường sau:
- Yangon - Mandalay: 15000K (Kyat)
- Mandalay - Bagan: 7000K (1 chuyến express bus duy nhất vào 4h chiều)
- Bagan - Yangon: 13000K
- Yangon - Inle: ~16-17000K
- Inle - Bagan: ~10000K

2 tuyến cuối mình ko đi nên ko nắm rõ lắm. Mình mới đi hồi cuối tháng 11 đầu tháng 12 nên chắc sẽ không có nhiều thay đổi. Các bác nên chuẩn bị sẵn ipod nghe nhạc trên xe bus, vì bọn nó mở video mấy cái comedy của Myanmar nghe dek hiểu mà cứ eo éo lỗ tai suốt đêm đấy =))

Về Money Exchange: Exchange rate ở sân bay là 900K/1USD, về downtown đổi cao nhất là 965K/1$ (T11-12/09).

Taxi từ sân bay về downtown: 6USD (pay in USD). Bạn có thể yêu cầu tài xế chở đến bus company (ngay sân vận động trung tâm) để mua trước luôn vé đi các tỉnh khác nhằm đảm bảo an toàn trong peak season, từ T10 - T3 hàng năm. Thường thì các bác chỉ cần tip thêm 1$ là ok.

Theo như mình thấy các bạn chỉ cần ở Yangon nửa ngày là đi hết những điểm chính (2 cái chùa, 1 cái chợ, 1 cái nhà thờ, 1 downtown walking tour).

Mandalay: 1 ngày là đủ. Các bạn có thể thuê xe ở ngay Mandalay Highway bus station. Khi bạn xuống bến, vào trong ticket office sẽ có mấy bác guide gợi ý ngay. Giá cả cũng không đến nỗi. 1 cái xe lam 6 seats, chạy từ sáng đến chiều kèm 1 thằng guide total = 23000K (~25USD). Nó sẽ dẫn các bác đi những điểm chính của Mandalay như: Mandalay Hill, Royal Palace, một số major pagodas, Inwa và Amarapura. Nếu buộc phải lựa chọn bỏ bớt do giới hạn về mặt thời gian, các bác có thể bỏ Inwa vì nó cũng ko có gì đặc biệt lắm, và nên đến Amarapura, nơi có U-Bein Bridge nổi tiếng. Hi vọng vào mùa này nước cạn, cảnh sẽ rất đẹp.

Bagan: 1 ngày là quá đủ cho Bagan. Các bác nên chuẩn bị thể lực vì sẽ phải đạp xe đạp suốt 1 ngày (gần 40 cây số). Các bác có thể ghé thăm khoảng 20-30 cái chùa chính lớn nhất nằm rải rác từ NyangU tới Old Bagan, đầu tiên là Shwezigon và cuối cùng là Sleeping Buddha trên đường tới New Bagan. Ngôi chùa phải tới ở Bagan là Shwedagon (Sunset Pagoda), là ngôi chùa duy nhất ở Bagan mà bạn có thể trèo lên đến gần đỉnh và ngắm cảnh phần lớn Bagan. Nếu các bác đến NyangU lúc nửa đêm và còn sức, có thể dậy lúc 4h sáng, đạp xe ra chùa này ngắm bình mình. Còn nếu không thì nên setup tới chùa này lúc 4h30-5h chiều để ngắm hoàng hôn. Beautiful! Guest house in Bagan: mình ở Golden Myanmar ngay ngã 3 chợ NyangU: cheap, friendly and nice breakfast. Bạn có thể book vé máy bay hoặc bus đi các chỗ khác ở đó luôn, reliable.

Souvenirs: Không nên mua ở bất kì đâu, hãy mua ở chợ NyangU, rẻ và sẵn. Nên mua vào buổi sáng, người bán mở hàng sẽ bớt kì kèo. Trả giá tối thiểu 30%, nhưng thật ra cũng không có nhiều cái để mua đâu (bamboo cookware, bamboo photo frame, bamboo keychain). Ngay trước cổng chợ có quán mỳ gõ (500K/bát) buổi chiều tối có thể ra đó ăn lót dạ nếu đói. Ở Bagan có 1 con đường tập trung rất nhiều nhà hàng và quán cafe dành cho khách du lịch, buổi tối toàn bộ đốt nến với treo đèn lồng cực kì lãng mạn, các bạn cũng nên đi một lần cho biết.

Mình lưu ý các bạn một điểm: đồ ăn ở Myanmar chỉ có 2 loại: Burmese food & Chinese food. Burmese food: kính thưa các loại cà ri và rất béo (cà ri gà, bò, lợn, cá...) còn Chinese food thì có 2 món chính là cơm chiên và mì (cũng rất dầu mỡ). Bác nào kén ăn thì nên chuẩn bị tinh thần đi nhé.

CHúc các bạn đi vui vẻ và thành công :)

lymy
01-02-2010, 21:20
em nghe xong đoạn dầu mỡ là em đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu mì gói rồi bác ợ!!!

Bác ơi cho em hỏi bus ticket có thể mua trước lâu không? nếu đặt ol thì có ổn không bác?

thangdong
02-02-2010, 15:16
Bus ticket có thể đặt mua trước vài ngày không thành vấn đề đâu bạn, tốt nhất là book trực tiếp tại agent hoặc ticket office cho chắc, vì internet ở Myanmar hạn chế lắm.

Khi đi bus các tuyến đường dài (> 400km), các bạn nên để sẵn passport ở nơi dễ lấy, vì sẽ thường xuyên gặp phải các trạm kiểm soát quân sự dọc đường. Bản thân mình đã bị check 3 lần trong 3 đêm. Một điểm nữa khi đi night bus (air-con), các bạn nên chuẩn bị áo dài tay hoặc áo gió vì trên xe buổi đêm sẽ khá lạnh (máy lạnh thổi phà phà hehe).

Nói chung đi đến bất kì đâu, các bạn cũng nên đặt trước bus ticket cho next destination là an toàn nhất.

Về vụ tham quan ở Mandalay, Bangan ở mỗi nơi các bạn sẽ bị charge 10USD/người lệ phí tham quan archeological zone (các quần thể kiến trúc nổi tiếng) của từng thành phố. Đây là chi phí bắt buộc. Ở Mandalay họ sẽ bán vé cho bạn tại điểm tham quan. Còn ở Bagan, khi bạn đăng kí hotel thì chủ hotel sẽ thu tiền và cấp vé cho bạn tại hotel.

Từ Yangon sẽ có 1 chuyến bus khởi hành đi Mandalay lúc 7h tối và đến nơi lúc 6h sáng. Các bạn có thể sắp xếp để đi tham quan Shwedagon Pagoda, ngôi chùa lớn nhất và nổi tiếng nhất Myanmar (thời gian khoảng 2-3h cho toàn bộ chùa), ngắm hoàng hôn ở chùa xong ngoắc taxi (5000K) ra Highway Bus Station là vừa (mất khoảng 20-30'). Buổi tối ở bến xe rất tối, không có điện như ở VN đâu. Một đĩa cơm chiên ở bến xe vào khoảng 700-1000K, nước ngọt 400K, trà thì rẻ (lưu ý bọn nó có trà sữa, hơi khó uống và cũng không rẻ, mọi người nên chú ý mất công gọi nhầm).

Walkman
03-02-2010, 09:35
Bus ticket có thể đặt mua trước vài ngày không thành vấn đề đâu bạn, tốt nhất là book trực tiếp tại agent hoặc ticket office cho chắc, vì internet ở Myanmar hạn chế lắm.

Khi đi bus các tuyến đường dài (> 400km), các bạn nên để sẵn passport ở nơi dễ lấy, vì sẽ thường xuyên gặp phải các trạm kiểm soát quân sự dọc đường. Bản thân mình đã bị check 3 lần trong 3 đêm. Một điểm nữa khi đi night bus (air-con), các bạn nên chuẩn bị áo dài tay hoặc áo gió vì trên xe buổi đêm sẽ khá lạnh (máy lạnh thổi phà phà hehe).

Nói chung đi đến bất kì đâu, các bạn cũng nên đặt trước bus ticket cho next destination là an toàn nhất.

Về vụ tham quan ở Mandalay, Bangan ở mỗi nơi các bạn sẽ bị charge 10USD/người lệ phí tham quan archeological zone (các quần thể kiến trúc nổi tiếng) của từng thành phố. Đây là chi phí bắt buộc. Ở Mandalay họ sẽ bán vé cho bạn tại điểm tham quan. Còn ở Bagan, khi bạn đăng kí hotel thì chủ hotel sẽ thu tiền và cấp vé cho bạn tại hotel.

Từ Yangon sẽ có 1 chuyến bus khởi hành đi Mandalay lúc 7h tối và đến nơi lúc 6h sáng. Các bạn có thể sắp xếp để đi tham quan Shwedagon Pagoda, ngôi chùa lớn nhất và nổi tiếng nhất Myanmar (thời gian khoảng 2-3h cho toàn bộ chùa), ngắm hoàng hôn ở chùa xong ngoắc taxi (5000K) ra Highway Bus Station là vừa (mất khoảng 20-30'). Buổi tối ở bến xe rất tối, không có điện như ở VN đâu. Một đĩa cơm chiên ở bến xe vào khoảng 700-1000K, nước ngọt 400K, trà thì rẻ (lưu ý bọn nó có trà sữa, hơi khó uống và cũng không rẻ, mọi người nên chú ý mất công gọi nhầm).
Ở Bagan nếu mà đi máy bay thì sẽ bị chặn lại và sạc tiền đấy (10$). Nhưng nếu bạn mặc Logy, đi tông hoặc dép xỏ ngón mà trông đen đen tí nữa thì chả mất.
Nữa, đi máy bay bên đó chặng Heho-Yangon (transit Mandalay) thì chả phải xuống MB và cũng chả có hỏi kiểm tra vé cả. Cho nên, tớ nghĩ nếu chỉ mua chặng Heho - mandalay thì cũng tới được Yangon:D. Ai muốn thử làm chuột bạch không?:T
À, hình như hôm nay anh Chit đi thì phải. Nhóm Dum chuẩn bị sao rồi?

bụi đường ca
03-02-2010, 16:13
Ai xin visa chưa, em thấy số visa của em có dấu hiệu bị tẩy mất một số, không rõ là thế nào? Sứ quán làm hay ai làm, em không rõ. Đứa nào trong đoàn cũng bị tẩy mất số 3.

Vụ ăn uống thì bọn em mua hết ở VN rồi, toàn mì tôm, bánh đa cua. Mà chắc là chẳng có đoàn nào chuẩn bị ăn uống như đoàn em, mang cả phích siêu tốc đi đun mì. Hihi.

Bác gì nói ở Man và Bagan mỗi nơi 1 ngày là đủ, vậy nên ở đâu nhiều nhất. Inle à?

anhpt
03-02-2010, 18:10
Ai xin visa chưa, em thấy số visa của em có dấu hiệu bị tẩy mất một số, không rõ là thế nào? Sứ quán làm hay ai làm, em không rõ. Đứa nào trong đoàn cũng bị tẩy mất số 3.

Vụ ăn uống thì bọn em mua hết ở VN rồi, toàn mì tôm, bánh đa cua. Mà chắc là chẳng có đoàn nào chuẩn bị ăn uống như đoàn em, mang cả phích siêu tốc đi đun mì. Hihi.

Bác gì nói ở Man và Bagan mỗi nơi 1 ngày là đủ, vậy nên ở đâu nhiều nhất. Inle à?
Cách giải thích hợp lý nhất có lẽ là do số 3 của họ bị mòn :D
Các bạn đã làm rồi cho hỏi chút là ĐSQ có nhận phí bằng tiền Việt không? Hôm thứ 3 đi làm nhưng đánh rơi mất giấy hẹn không biết có vấn đề gì không? :(

TÍM
03-02-2010, 23:41
Ai xin visa chưa, em thấy số visa của em có dấu hiệu bị tẩy mất một số, không rõ là thế nào? Sứ quán làm hay ai làm, em không rõ. Đứa nào trong đoàn cũng bị tẩy mất số 3.

Vụ ăn uống thì bọn em mua hết ở VN rồi, toàn mì tôm, bánh đa cua. Mà chắc là chẳng có đoàn nào chuẩn bị ăn uống như đoàn em, mang cả phích siêu tốc đi đun mì. Hihi.

Bác gì nói ở Man và Bagan mỗi nơi 1 ngày là đủ, vậy nên ở đâu nhiều nhất. Inle à?

Chả nơi nào 1 ngày là đủ cả, phân bổ tương đối cho cả lịch trình để ko quá tiếc một nơi nào cả, chỗ nào cũng đáng ở lâu một chút để cảm nhận ...

Đồ ăn uống cũng ko quá khó khăn mà, nước nóng xin hotel / res nào chả có, gì mà phải mang cả phích siêu tốc haizzzz, nếu khó ăn quá thì tự vào bếp nấu theo ý mình, đơn giản hơn cả đan rổ.

Ở Yangon: đến Junior Duck ở gần sông, gần Strand Hotel ăn ngon và giá cả khá hợp lý.

Ở Bagan: Ra cái phố toàn quán ăn gần chỗ Police, cái phố vuông góc với phố chính ở Nayang U Road treo toàn đèn lồng lấp lánh để ăn tối, hoặc ăn trưa ở gần chùa Ananda có cái Sabara Res, cứ lemon tea/ hoặc nước dưa hấu, bia Myanmar, gà rán, trứng rán, rau thập cẩm luộc với xào ... là ăn chả khác Vn mình là mấy.

Ở Mandalay: Tới Golden Duck ở gần Royal Palace, đồ ăn ngon và rẻ thôi rồi, cứ làm con duck, cơm rang, mỳ xào, tom răm ( canh Thái ý quên mất viết thế nào rồi) ... là còn ăn ngon hơn cả VN. View cực đẹp.

Ở Inle Lake và Golden Rock: hai chỗ này cần dùng đến mỳ tôm với lương thực dự trữ từ nhà vác qua nhất ... tuy vậy, ở đâu chả gọi được trứng rán với cả rau xào ... các bạn đừng lo quá, tớ là đứa gần như ko biết ăn đồ ăn lạ, đi Myanmar vẫn chén ngon như thường ( tất nhiên là đồ nấu theo cách chúng tớ yêu cầu). Cực vui :)

Minh họa vụ ăn ở Golden Duck - Mandalay

Quán:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=462&pictureid=27267

Vịt với bia, cực ngon

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=462&pictureid=27268

Cơm rang, mỳ xào, canh Thái

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=462&pictureid=27269

Bữa này ăn hết 23 đồng cả thuế và dịch vụ

@walk: nếu ko có hành lý gửi thì có thể thử làm chuột bạch nhỉ, nhưng nếu có thì hàng sẽ bị xuống ở chỗ transit, dư vậy thì làm thế nào?

Walkman
04-02-2010, 08:19
Ở Mandalay: Tới Golden Duck ở gần Royal Palace, đồ ăn ngon và rẻ thôi rồi, cứ làm con duck, cơm rang, mỳ xào, tom răm ( canh Thái ý quên mất viết thế nào rồi) ... là còn ăn ngon hơn cả VN. View cực đẹp.

@walk: nếu ko có hành lý gửi thì có thể thử làm chuột bạch nhỉ, nhưng nếu có thì hàng sẽ bị xuống ở chỗ transit, dư vậy thì làm thế nào?

Hé hé... Em quên mất vụ hành lý nhưng thật ra, đi chả bao giờ mang theo gì khác ngoài một mẩu bánh mỳ và một chiếc bút chì con con đâu chị à:D.

À, cái món mà chị đề cập chắc tom jum cum thì phải ạh:L.

thangdong
04-02-2010, 18:15
Chả nơi nào 1 ngày là đủ cả, phân bổ tương đối cho cả lịch trình để ko quá tiếc một nơi nào cả, chỗ nào cũng đáng ở lâu một chút để cảm nhận ...

Đồ ăn uống cũng ko quá khó khăn mà, nước nóng xin hotel / res nào chả có, gì mà phải mang cả phích siêu tốc haizzzz, nếu khó ăn quá thì tự vào bếp nấu theo ý mình, đơn giản hơn cả đan rổ.

Ở Yangon: đến Junior Duck ở gần sông, gần Strand Hotel ăn ngon và giá cả khá hợp lý.

Ở Bagan: Ra cái phố toàn quán ăn gần chỗ Police, cái phố vuông góc với phố chính ở Nayang U Road treo toàn đèn lồng lấp lánh để ăn tối, hoặc ăn trưa ở gần chùa Ananda có cái Sabara Res, cứ lemon tea/ hoặc nước dưa hấu, bia Myanmar, gà rán, trứng rán, rau thập cẩm luộc với xào ... là ăn chả khác Vn mình là mấy.

Ở Mandalay: Tới Golden Duck ở gần Royal Palace, đồ ăn ngon và rẻ thôi rồi, cứ làm con duck, cơm rang, mỳ xào, tom răm ( canh Thái ý quên mất viết thế nào rồi) ... là còn ăn ngon hơn cả VN. View cực đẹp.

Ở Inle Lake và Golden Rock: hai chỗ này cần dùng đến mỳ tôm với lương thực dự trữ từ nhà vác qua nhất ... tuy vậy, ở đâu chả gọi được trứng rán với cả rau xào ... các bạn đừng lo quá, tớ là đứa gần như ko biết ăn đồ ăn lạ, đi Myanmar vẫn chén ngon như thường ( tất nhiên là đồ nấu theo cách chúng tớ yêu cầu). Cực vui :)

Minh họa vụ ăn ở Golden Duck - Mandalay

Quán:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=462&pictureid=27267

Vịt với bia, cực ngon

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=462&pictureid=27268

Cơm rang, mỳ xào, canh Thái

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=462&pictureid=27269

Bữa này ăn hết 23 đồng cả thuế và dịch vụ

@walk: nếu ko có hành lý gửi thì có thể thử làm chuột bạch nhỉ, nhưng nếu có thì hàng sẽ bị xuống ở chỗ transit, dư vậy thì làm thế nào?


Còn bữa ăn của bọn tớ thì chỉ có 2, 3 đồng thôi :( :LL

r0sy
08-02-2010, 23:46
Do 1 bạn trong đoàn lại ko sắp xếp đc thời gian nên cần tuyển thêm 1 người nữa ... gấp gấp gấp, ai biết chỉ giùm bọn em ạ

@bụi đường ca: tks nhóm ấy nhá, nhưng vé Golden rock xài lại đc là sao???

nhimxu99
09-02-2010, 08:40
Vé vào golden rock giá 6$ có giá trị 30 ngày mà, đi lại nhiều lần trong vòng 30 ngày hiệu lực

anhpt
12-02-2010, 00:50
Đồ dùng:
- Giấy tờ tùy thân: vé, hộ chiếu, ảnh cá nhân,...
- Tiền USD, thẻ visa (dự phòng trong trường hợp bất khả kháng, một số rất ít các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch chấp nhận thẻ visa tuy nhiên với phí giao dịch khá đắt)
- Đồ vệ sinh cá nhân
- Thuốc bệnh thông thường + thuốc đặc trị cá nhân, bông băng, u-go,...
- Máy ảnh + thẻ nhớ + sạc, điện thoại + sạc, máy nghe nhạc hoặc nút tai :) (đề phòng đi xe bus bị tra tấn bởi các thể loại hài, kịch của các bạn Miến)
- Quần áo: 1-2 quần dài thoáng rộng, còn lại mua longyi mặc cho mát. Vài áo T-shirt (không mặc áo sát nách hoặc cổ rộng) hoặc sang BKK mua thêm cho rẻ. Một áo khoác nhẹ đề phòng đi xe bus đêm bật điều hòa lạnh hoặc thời tiết đêm một số vùng như Mandalay xuống thấp.
- Giầy dép: đi xăng-đan để vào chùa dễ cởi ra đeo vào
- Có thể mang thêm một gối đệm cổ bằng hơi để đi xe bus, máy bay
- Một số đồ ăn vặt như chewing gum, ô mai. Tùy chọn mang thêm ruốc, mắm tép chưng thịt để ăn với cơm, mỳ tôm (mang từ nhà hoặc mua tại siêu thị như CityMart ở Yangon)
- Sách hướng dẫn, tài liệu du lịch
(Các chị em gái có thể mang thêm mũ mềm rộng vành che nắng, kem chống nắng, kính mát...)

Đổi tiền:
Tỷ giá chính thức do Chính phủ quy định là 6,5 Kyats ~ 1US$ thấp hơn rất rất nhiều so với tỷ giá trao đổi ở thị trường chợ đen. Tỷ giá chợ đen hiện tại (cập nhật tháng 2/2010): 1US$ được khoảng 1020 Kyats (tỷ giá có thể thay đổi thường xuyên tùy theo nhiều yếu tố như chính sách hạn chế nhập khẩu của chính phủ, tình trạng đầu cơ, và tùy vào mùa cao điểm hay thấp điểm du lịch,..). Ở Yangon bạn có thể đổi ở chợ Bogyoke Market (Bogyoke Aung San market), đường Maharbandoola Garden Street (Bar Street) và dọc đường Sule Pagoda Road nhưng an toàn và tiện lợi nhất vẫn là Bogyoke Market. Khi đổi tiền cần chú ý có thể có hiện tượng như tráo đổi số lượng tiền sau khi đã đếm, tráo đổi tiền USD của bạn thành tiền rách, hỏng,... Tháng 10/2009, Myanmar vừa cho phát hành tờ tiền 5000 Kyats so với mệnh giá lớn nhất trước kia chỉ là 1000 Kyats nên thuận tiện hơn trong việc cất giữ. Hơn nữa bạn cũng không cần thiết đổi hết USD bạn có vì một số dịch vụ có thể thanh toán bằng USD như nhà nghỉ, taxi, thuê xe,...

Mobile phone:
Dịch vụ mobile phone do duy nhất MPT GSM cung cấp sử dụng công nghệ GSM tuy nhiên không thể sử dụng dịch vụ roaming (chỉ roaming duy nhất với AIS Thái Lan). Trước đây dịch vụ mobile phone của Myanmar chỉ có dịch vụ trả sau với giá 1500$/sim (thị trường chợ đen lên tới 3000$). Từ tháng 1/2009 mới bắt đầu cung cấp sim trả trước ra thị trường với giá 20$/sim. Tuy nhiên thời hạn sử dụng chỉ có 1 tháng kể từ thời điểm kích hoạt và sau khi dùng hết số tiền trong tài khoản thì bạn không có cách nào để nạp thêm tiền, chỉ có cách duy nhất là mua một sim mới để tiếp tục sử dụng. Gọi nội địa khoảng 0,3$/m, nhận cuộc gọi 0,05$/m, gọi quốc tế 0,9$/m trở lên. Sim trả trước có thể mua ở chuỗi siêu thị City Mart và các cửa hàng điện thoại khác. (Nghe nói Viettel đang xúc tiến mở mạng di động tại Myanmar :))

Internet:
Có thể sử dụng Internet tại các quán Internet Cafe ở Yangon, Mandalay với giá 400-600 Kyat/h (ở nơi khác có thể có nhưng đắt hơn). Rất nhiều website bị chính phủ Myanmar chặn kể cả Gmail, Yahoo mail tuy nhiên vẫn truy cập được qua proxy (gmail có thể truy cập qua giao thức https, yahoo mail qua trang mobile yahoo).

hahuta22
12-02-2010, 19:48
Muốn đi quá mỗi tội giờ mà mua vé thì không khảm nổi

anhpt
23-02-2010, 22:32
Đang lang thang ở Mandalay. Suốt mấy hôm nay thích mê các món ăn Myanmar vừa ngon lại rẻ, chỉ từ 1,5$-2$/người có cả bia uống. Mấy gói mỳ mang đi dự phòng có lẽ sẽ mang nguyên vẹn trở về Việt Nam.

r0sy
23-02-2010, 22:41
Mình mang 1 đống mì tôm chanh đi định kiếm tí chút mà chắc đành mang về hic... Nói chung đoàn này đi ăn đồ Miến cứ thun thút, rất chi là hợp miệng :D

esommer
24-02-2010, 16:33
Tới hồ Inle chưa? Tới đó các bạn ghé vào 4 sister inn mà ăn tối (1 lần là đủ, những lần sau họ nấu giống hệt thế ít có đổi món lắm), khoảng 3000 Kyats/người, được ăn một bữa no nê từ súp, khai vị đến món chính (cá rất ngon), cả trà và hoa quả tráng miệng nữa. Nếu là khách Âu thì thường họ không đưa giá ra mà khách tự trả, muốn trả bao nhiêu cho đồ ăn cũng được, chỉ tính tiền đồ uống. Chị em nhà họ vừa khéo vừa nhiệt tình lại nấu ăn ngon. Đi đến bến thuyền ở làng Nyaungshwe thì hỏi đường đi bộ dọc hồ 1 lúc là tới nơi. Nhớ mặc áo ấm, sáng hồ Inle lạnh lắm.

esommer
24-02-2010, 16:54
À quên, nếu các bạn chê món mì gói mang theo thì xem có giao lưu với bạn Miến nào rồi tặng lại họ hết đi, mang về làm gì!

anhpt
25-02-2010, 22:56
À quên, nếu các bạn chê món mì gói mang theo thì xem có giao lưu với bạn Miến nào rồi tặng lại họ hết đi, mang về làm gì!
Cảm ơn bạn. Sáng nay vừa đến Inle, đã kịp đi một vòng hồ, hoàng hôn và trăng sao đủ cả.
Đồ ăn ở Inle có vẻ đắt hơn và không ngon bằng những quán ăn ở Bagan, Mandalay. Ngày mai sẽ thử quán 4 sister của bạn chỉ dẫn. Mấy gói mỳ sáng nay đã ăn hết để dành chỗ cho đồ mới mua :)