PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sri Lanka - Rực rỡ sắc màu Nam Á



Schtroumpf
13-02-2012, 12:09
Sri Lanka, Sri Lanka là ở đâu?
Tích Lan, Tích Lan là ở đâu?

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/sl-map2.jpg

Ngày nhỏ, học môn địa lý, tôi đã từng được nghe thầy giáo kể sơ về Tích Lan. Và tôi nhớ cái tên này ngay chỉ vì nghe nó là lạ, hay hay và không lẫn vào đâu được trong số các quốc gia cũng có chữ Lan đi cùng như thế...
Lớn hơn một chút, tôi biết tên Tích Lan là do người Việt xưa đọc phiên âm từ chữ Ceylon, và sau này Ceylon lại được đổi tên thành Sri Lanka (1972).
Lớn thêm chút nữa, tôi bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ - có ngày được đặt chân lên hòn đảo nhỏ nằm gọn trong lòng Ấn Độ Dương - nơi rực rỡ sắc màu Nam Á...


https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/MinhhoaCustom.jpg

Vậy thì - Làm sao để đến Tích Lan?

1. Vì Sri Lanka không có LSQ tại TpHCM, nên trước đây, muốn đến Tích Lan phải gửi hồ sơ xin visa ra ĐSQ Sri Lanka ngoài Hà Nội, và đóng lệ phí 45$. :( May thay, sau khi kết thúc cuộc chiến tranh giữa chính phủ Sri Lanka và lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (vào tháng 5/2009), và trong khuôn khổ thúc đẩy phát triển du lịch, quốc đảo nhỏ bé này đã chính thức áp dụng thủ tục xin visa online kể từ ngày 01.01.2012 qua website www.eta.gov.lk. Tôi ngồi nhà, điền thông tin theo mẫu sẵn có, trả phí 20$ qua thẻ thanh toán quốc tế và nhận visa có giá trị 3 tháng trong vòng 24h. Nội dung chỉ có vài dòng vỏn vẹn



DEPARTMENT OF IMMIGRATION
EMIGRATION SRI LANKA.
ETA APPROVAL NOTICE.

We are pleased to inform that your application for ETA has been approved.
ETA No : 111230VIxxxxxxx
Name:
Nationality: VIETNAM
Passport No:
Purpose of Travel: Sightseeing, holidaying
Visit Type: Double
Validity of ETA: 30/03/2012

This ETA allows you entry in to Sri Lanka for the purpose mentioned in your application. Please produce your passport together with return air ticket and proof of sufficient funds to the Immigration officer at the port of entry in Sri Lanka. You may be granted 30 days visa on arrival. If you wish to extend your stay in Sri Lanka beyond 30 days, an extension can be obtained. Please visit www.eta.gov.lk for more information.

We wish you a pleasant stay in Sri Lanka.

This is a computer generated notice and carries no signatures or seal.
Thank you.

Department of Immigration and Emigration Sri Lanka.
Thank you for being connected with Sri Lanka Immigration

Thế, và cầm cái visa này bay đến Tích Lan. :)
* Sri Lanka có áp dụng thủ tục visa on arrival, tuy nhiên nên xin trước khi đi. Đến sân bay chỉ cần cầm cái ETA sang thẳng quầy làm thủ tục nhập cảnh, đỡ mất thời gian chờ đợi.

2. Từ TpHCM sẽ phải bay 2 chặng mới đến được Sri Lanka: Sài Gòn - Kuala Lumpur - Colombo. Từ KL đến sân bay quốc tế Bandaranaike (thuộc tỉnh Katunayake) - cách Colombo 30km về phía bắc và cách Negombo 2km về phía đông - mất 4h bay. Giờ của Sri Lanka đi sau giờ Việt Nam 1.5 tiếng (GMT+5.5), và hiện tại, mỗi ngày các bạn hàng không giá rẻ AA chỉ có một chuyến KUL - CMB vào lúc 6h20 sáng.

3. Sri Lanka chỉ xài duy nhất một đơn vị tiền tệ là Rupee, và tỉ giá tháng 1/2012 tại sân bay là 1 USD = 112.3 Rs. Chỉ việc đưa hộ chiếu và số tiền muốn đổi là xong, phần còn lại các bạn NH Bank of Ceylon (BOC) sẽ hoàn tất, nhanh cực kỳ. Lúc về, nếu muốn đổi lại từ LKR sang USD, chỉ cần trình biên lai đổi ngoại tệ lúc đi là được.

Và rồi - Mình sẽ làm gì ở Tích Lan?

Đây là một câu hỏi khó bởi những thông tin tôi có về đảo quốc được mệnh danh là "Hòn ngọc của Ấn Độ Dương" này không nhiều, và khá tản mạn - nhất là thông tin theo kiểu phượt. Mày mò tới tới lui lui, nhờ hai đại ca đi trước tư vấn, cuối cùng rồi tôi cũng hoàn tất lịch trình cơ bản cho 9 ngày ở Ceylon

- Ngày 1: KUL - Katunayake - Negombo - Kandy
- Ngày 2: Kandy - Sigiriya - Dambulla - Kandy
- Ngày 3: Kandy - Hatton - Dalhousie
- Ngày 4: Dalhousie - Nuwara Eliya
- Ngày 5: Nuwara Eliya - Ella
- Ngày 6: Ella - Tissamaharama - Kirinda
- Ngày 7: Kirinda - Matara - Unawatuna
- Ngày 8: Unawatuna - Galle - Hikkaduwa
- Ngày 9: Hikkaduwa - Ambalangoda - Colombo - Negombo
- Ngày 10: Negombo - Katunayake - KUL

Mùa đẹp nhất ở Sri Lanka là mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm, thích hợp để tham quan các vùng biển phía Tây Nam và khu vực cao nguyên. Từ tháng 4 đến tháng 9 là mùa mưa, sẽ đẹp hơn nếu chọn tham quan các quần thể cố đô ở phía Bắc và bờ biển phía Đông.

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/sl-map1.png

Hành trình 9 ngày của tôi không đi hết được 5 điểm chính trong tam giác văn hóa (Kandy - Anuradhapura - Polonnaruwa) của Sri Lanka đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tôi không muốn chuyến đi của mình thiên về tìm hiểu di tích, tôi cũng không phải là người mộ đạo, vì vậy tôi đã bỏ qua Anuradhapura và Polonnaruwa để dành một ngày cho Kirinda với mục tiêu là Yala National Park, thăm các chú cọp, beo, báo... Cuối cùng, vé vào Yala quá mắc (5000 Rupees thuê xe zeep và 7000 Rupees vé vào cửa cho 3 người trong vòng nửa ngày ~ 40 USD/người) lại không đảm bảo có thể săn ảnh được các bạn báo, beo... nên tôi và hai bạn đồng hành quyết định không đi công viên quốc gia này nữa.
Nếu có dịp quay trở lại, tôi sẽ dành thêm thời gian ít ỏi của mình để tận hưởng không khí mát lạnh ở Nuwara Eliya (tôi sẽ nói rõ hơn về cao nguyên được mệnh danh Little England của Sri Lanka này ở phần sau) và ngắm biển Unawatuna, ăn hải sản ở Hikkaduwa và chui vào pháo đài Galle lần nữa :D...

quoctrungct
15-02-2012, 12:26
Thanks Bạn rất nhiều, vừa đúng lúc mình lên kế hoạch đi sri Lanka, mình sẽ đi vào tháng 4 hoặc 5, về vấn đề an ninh, thì có trở ngại gì không vậy bạn?

quiest
15-02-2012, 15:07
Cám ơn bạn đã giải đáp cho "những điều thắc mắc biết hỏi ai" khi đang chuẩn bị cho chuyến đi Srilanka tuần tới của mình.
Thông tin thật là chi tiết và hữu ích!

Quiest

Schtroumpf
18-02-2012, 17:33
...Lịch trình cơ bản tôi đã post ở bài đầu, bên dưới là bản đồ minh họa để mọi người dễ hình dung một cách tổng quát.

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/sl-map3.png

Tổng cộng chúng tôi đã đi qua 17 điểm trong vỏn vẹn 9 ngày ở Sri Lanka, và mỗi nơi chỉ ngủ lại một đêm (trừ Kandy). Phương tiện di chuyển chủ yếu là xe bus công cộng, sau đó là tuk tuk, và cuối cùng là train. Sri Lanka có hệ thống giao thông chằng chịt nhưng được nhà nước quản lý khá tốt (ngoại trừ nạn kẹt xe ở Colombo vẫn chưa có giải pháp khả thi), thông tin về các chuyến xe/tàu đều có thể được hỏi một cách dễ dàng khi bạn gặp bất cứ người dân nào. Đa phần những người Sri Lanka mà tôi gặp đều khá hiền và thân thiện, dĩ nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ mà tôi sẽ kể ở phần sau :)

Hệ thống thông tin liên lạc ở đây rất phổ biến, và giá cước không mắc lắm. Có nhiều hãng điện thoại, nhưng lớn mạnh nhất có lẽ là Etisalat. Đi đến đâu cũng thấy biển quảng cáo của thương hiệu này, đặc biệt là khi vừa từ sân bay bước ra ngoài thì gặp ngay quầy phục vụ. Giá một sim số di động là 200 Rs không bao gồm tiền trong tài khoản. Tôi thấy trong tờ quảng cáo của họ, giá cước gọi di động về VN là 25 Rs/phút, gọi máy cố định là 20 Rs nhưng thực tế thì hơn một chút, khoảng 0.5$/phút, vẫn rẻ so với các quốc gia tiên tiến khác.
* Mã quốc gia của Sri Lanka là 0094
* Cách gọi điện thoại về VN từ số di động của Etisalat: 100 + 84 + số điện thoại cần gọi (vd 10084903xxxxxx)

Về an ninh có lẽ không có gì phải lo ngoại trừ việc cần để ý hành lý khi ra bến xe bus, khá đông người và hơi xô bồ như kiểu Việt Nam. Ở những chỗ hành hương lễ Phật mùa này rất đông khách cũng cần chú ý tư trang. Đó là những điều mà hai bạn ở đây đã dặn dò khi biết chúng tôi di chuyển bằng bus và chọn leo Adam's Peak.

Về ăn uống: thức ăn của người dân Ceylon ảnh hưởng khá nhiều từ đất Ấn, đến mức mà nấu súp khoai tây họ cũng bỏ lá cà ri vô. Ăn súp mà nghe mùi cà ri thấy nó kỳ kỳ. Gạo ở đây cũng có hạt to tròn như gạo Ấn và có mùi... ám khói. Tăm hoặc chỉ nha khoa để làm sạch răng cũng cần đem theo, bên này không có ngoại trừ một số nhà hàng phục vụ khách Tây, và có nơi có nơi không.
Trà thì rất ngon (không uổng công Ceylon được mệnh danh là vương quốc của những đồi chè), và cà phê thì rất dở Vì vậy bạn nào không thể thiếu cafe sáng thì nên đem G7 gì đó theo phòng thân, nếu khó ăn hoặc kén ăn thì nên chuẩn bị thêm một ít thực phẩm khô (chà bông, mì gói, xúc xích...), cả tỏi và ớt nhé vì người ta không ăn cay và không dùng ớt tươi. Thi thoảng mâm cơm có dọn kèm một ít sốt ớt bằm pha sền sệt, ăn ngọt và không cay, còn nếu yêu cầu tương ớt thì bạn sẽ nhận được chai tương...cà. Chai nước tương/ nước mắm nhỏ cũng là một cứu cánh vì khẩu vị ở Sri Lanka khá lạt, và sẽ không có cái gì để bạn nêm vào cho vừa miệng vì nước tương ở đây y chang như giấm đen của người Hoa.

Bên dưới là một vài website du lịch của Sri Lanka mà tôi lượm lặt được trong quá trình thu thập thông tin
http://www.srilanka.travel/ --> đây là website du lịch chính thức do Cục Du Lịch Sri Lanka quản lý. Chắc vì vậy mà hình ảnh và video được chọn lọc kỹ càng, xem là mê mẩn và sa ngã ngay , đúng tinh thần khẩu hiệu "Refreshingly Sri Lanka - Wonder of Asia"
http://www.srilankatourism.org/
http://travelsrilanka.org/
http://www.triptosrilanka.com/
http://www.srilankatravelguide.com/
http://www.explorelanka.com/

Còn đây là một số contact chúng tôi đã liên hệ và nghỉ ngơi trong hành trình 9 ngày khám phá đảo quốc Ceylon. Phần đánh giá mang tính tham khảo sẽ được nói chi tiết hơn ở những phần sau - tại những nơi mà chúng tôi đã đến.

* Kandy - Ở homestay tại nhà bạn Benjamin Arumugam (thường gọi là Ben)
Email: [email protected] - Tel: 077 628 5318 - Skype: Benkandy
Giá rẻ nhất 1000 Rs/phòng 2 người/đêm (phòng 1 giường đôi)

* Dalhousie - Holiday Inn
Tel: 072 880 9881/ 071 605 8485
Giá 3500 Rs/phòng 2 người/đêm (đã bao gồm ăn trưa và ăn tối, phòng 1 giường đôi)

* Nuwara Eliya - Single Tree Hotel - 178 Haddon Hill Road
Email: [email protected] - Tel: 052 222 3009
Giá 55$ ~ 6050 Rs/phòng lớn 4 người/đêm (là 2 phòng đôi thông nhau, 1 giường đôi và 2 giường đơn, có wifi và ăn sáng miễn phí), nhưng phải trả thêm 10% VAT

* Ella - Beauty Mount Tourist Inn
Tel: 057 222 8760
Giá 3500 Rs/bungalow cho 4 người/đêm (phòng 1 giường đôi + 2 giường đơn)

* Kirinda - Suduweli (Beauty Mount of Nature)
Tel: 072 263 1059
Giá 3800 Rs/phòng 2 người/đêm (bao gồm ăn sáng)
Một contact khác bạn Ben đã giới thiệu 047 223 7414
Bạn nào muốn nghỉ tại Tissamaharama thì thử số này 071 817 3810

* Unawatuna - Village Inn
Tel: 091 222 5375
Giá 1500 Rs/phòng 2 người/đêm (phòng 1 giường đôi)
Gần đó là Amma's Guest House có sân vườn rộng rãi, thoáng mát nhưng hôm tôi gọi thì đã kín chỗ
Tel: 091 222 5332

* Hikkaduwa - Hansa Surf Hotel
Email: [email protected] - Tel: 091 222 3854
Giá 3560 Rs/phòng 3 người/đêm (phòng 1 giường đôi + 1 giường đơn, có ăn sáng)

* Negombo - Beach Villa Guest House - 3/2 Senavirathna Mawatha
Tel: 031 222 2833
Giá 3500 Rs/phòng 3 người/đêm (phòng 1 giường đôi + 1 giường đơn, có wifi miễn phí)

Chú ý là ở Sri Lanka internet không phổ biến nên việc trả lời email đặt phòng khá chậm, thậm chí đến lúc tôi về được 3 ngày rồi mới nhận được email confirmation của Hansa Surf. Kinh nghiệm là nên đặt phòng trước khi đi 2-3 tuần (với những contact có địa chỉ email liên hệ), sau đó tới nơi sẽ gọi điện xác nhận lại và đặt thêm ở những chỗ không đặt trước...

khi3mkp
20-02-2012, 23:57
Không biết chi phí cho chuyến đi của bạn la bao nhiêu nhỉ? Bạn cho mình hỏi thêm thông tin vê visa thì mình phải in ra giấy thôi hay là phải cân thêm thông tin gì nữa nha. Cảm ơn bạn.

Schtroumpf
21-02-2012, 23:02
@Khi3mkp: Bọn mình đi tất cả 350$ không bao gồm vé máy bay. Còn visa bạn in ra giấy rồi tới nơi trình ra cùng với pp lúc làm thủ tục nhập cảnh là được. Lúc check-in chặng bay KUL - CMB cũng sẽ bị hỏi cái ETA này. :)

tudia
27-02-2012, 15:56
Cảm ơn bạn rất nhiều đả chia sẻ về chuyến đi, 30/4 này mình và một số anh em dự tính cũng đi Srilanka - nhưng thực sự chưa biết gì về Srilanka ngoài sách báo và các bài chia sẻ trên mạng. Rất vui nếu bạn có thể chia sẻ thêm, hoặc nhóm sẻ mơì bạn cafe để làm quen và truyền lại chút kinh nghiệm - Thân chào.

Schtroumpf
27-02-2012, 21:18
@Tudia: Đã PM cho bạn nhé. Mình cũng đang cố gắng viết thêm để chia sẻ với mọi người nhưng thời gian khá eo hẹp nên mong các bạn thông cảm nếu mình viết bài chậm quá! :)

dulichonha
27-02-2012, 21:55
Nếu đi một mình thì có vấn đề gì không bạn? Nếu có bạn cho một vài lời khuyên khi tới đất nước này một mình nhé.

Schtroumpf
27-02-2012, 22:14
@Dulichonha: Như mình đã nói ở trên, vấn đề an ninh không có gì phải lo tuy nhiên bạn nên đi ít nhất là 2 mình thì tiện hơn. Các bến xe bus đều rất đông đúc và xô bồ, thậm chí là phải chen chúc nhau đứng trên xe nên nếu có ít nhất 1 người nữa thì có thể thay nhau trông chừng hành lý, đồ đạc... Ở Sri Lanka thi thoảng vẫn xảy ra nạn móc túi (một bạn chủ nhà nghỉ dưới chân Adam's Peak đã cho mình biết như thế), nhưng là để mình cẩn thận và đề phòng một chút thôi. Đó là chưa kể nạn quấy rối đối với nữ. Nếu vẫn quyết định đi một mình thì cần chú ý chút là được bạn à! Đa phần người dân Sri Lanka vẫn thân thiện, nhiệt tình và hiếu khách lắm. Không vấn đề gì đáng ngại đâu!

Schtroumpf
28-02-2012, 00:45
Phần 1: Viên kẹo Kandy

Kandy - nghe hao hao như chữ candy trong tiếng Anh, nghĩa là viên kẹo ngọt :)
Kandy ngọt lịm nằm trong khu vực trung tâm cao nguyên của Sri Lanka, là một trong ba điểm chính của tam giác văn hóa (Cultural Triangle) gồm Kandy, Anuradhapura và Polonnaruwa.


https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0009-4Custom.jpg

Sau một chặng bay dài gần 4h đồng hồ từ KL, chúng tôi đến sân bay Bandaranaike vào buổi sáng. Ra khỏi sân bay là đi tìm ngay chiếc shuttle bus màu trắng để di chuyển vào CTB (bến xe trung tâm Negombo) cách đó chừng 2km, miễn phí. ;) Mua vé đi Kandy trên chiếc bus khác cũng màu trắng (giá 113 Rs/người) mà sau này tôi gọi là "chuyến xe thổ tả". Trải nghiệm đầu tiên bắt đầu: nắng nóng, trời oi, xe đông như nêm và mùi hơi người chật chội. Bác tài đánh võng mấy vòng trên khúc đường ngoằn nghèo uốn lượn, lại hay thắng gấp nên hậu quả là tôi, sau một đêm mất ngủ và sáng chỉ kịp uống ly cafe nóng, bị hạ canxi, tay chân cứng đơ và tê khắp người. Cô bạn đồng hành phải vội vàng xoa bóp tay cho tôi, tôi thì ráng nhúc nhích cái chân, mãi một lúc sau mới hết. :-S

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0001-1Custom.jpg

Sau 3h vật vạ, hơn 11g trưa chúng tôi mới đến Kandy. Bến xe Goods Shed cũ kỹ như từ thời thập niên 50, đông đúc và chật chội. Trú tạm trong một dãy hành lang nhỏ (nơi mà người dân Sri Lanka xếp hàng chờ xe bus) chờ bạn Ben tới đón, thi thoảng còn phải nghe mùi amoniac khó chịu. Ben gọi điện bảo tôi di chuyển sang phía bưu điện đối diện bến xe, gần nhà ga. Chờ thêm 10p nữa thì Ben đến. Vậy là ba đứa với 10 cái hành lý lỉnh kỉnh, chen nhau trên tuk tuk lắc lẻo về nhà.
Lúc này mới biết, nhà bạn Ben không nằm trong khu vực trung tâm (downtown) của Kandy, vì vậy mỗi lần di chuyển khá mất thời gian. Từ đây ra khu phố cổ mất 400 Rs/lượt, do đó cách tốt nhất là thuê tuk tuk trọn gói nếu đi gần, và thuê van (một dạng xe hơi nhỏ 7 chỗ) nếu đi xa.

Schtroumpf
28-02-2012, 00:47
Tới nhà là hơn 1g chiều, đứa nào đứa nấy đói run. Chào hỏi nhị vị phụ huynh của bạn Ben xong là được ăn cơm ngay. Cơm Sri Lanka y chang cơm Ấn, cũng hạt gạo to tròn và cũng có mùi ám khói. Tôi không ăn được nên nhờ mì gói với chà bông làm cứu cánh. Ba bạn đồng hành ăn rất nhiệt tình, ăn xong mới thấy bà má của Ben dọn cơm ra cho gia đình ăn, và thức ăn của họ chính là những món mà chúng tôi vừa ăn xong. Trải nghiệm thứ hai làm mấy đứa vô cùng áy náy (là vì cứ tưởng họ ăn rồi, phần họ dọn ra là của mình nên ăn bằng hết), quay sang dặn dò nhau: bữa sau ăn nhớ nhìn mâm cơm mà để ý!
No nê rồi, giờ là tới chuyện lang thang. Vì chỉ có trọn 1.5 ngày ở Kandy nên chúng tôi phải cân nhắc xem đi chỗ nào trước, chỗ nào sau, và chỗ nào không. Thuê tuk tuk đi một vòng phố cổ, điểm dừng chân đầu tiên là Chùa Răng Phật (Temple of the Sacred Tooth Relic).

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0022-8Custom.jpg

Giá vé vào chùa khá cao (1000 Rs/người), phải gửi giày bên ngoài và được phát một quyển leaflet nhỏ cùng với một đĩa CD để nghe thuyết minh. Ngôi chùa rộng và có kiến trúc khá đẹp

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0025-11Custom.jpg

Từ bên ngoài cổng đã thấy người ta bán đầy hoa cúng (tôi thấy có sen, sứ, súng và hoa lài), chỉ toàn hai màu trắng, tím được đặt cẩn thận trên những khay giấy bìa cứng nhỏ

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0014-6Custom.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0015-7Custom.jpg

Trong sân chùa có một bể nước ngọt, hình như là rất linh thiêng vì tôi dòm thấy ai tới đây cũng vốc một ngụm uống, rồi múc nước rửa tay, rửa mặt. Tôi cũng thử, nước trong và ngọt mát, uống vào tỉnh cả người

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0035-12Custom.jpg

Đi sâu vào bên trong chánh điện có rất nhiều bàn thờ Phật, các lối đi được giăng đèn treo cờ lộng lẫy. Người dân đi lễ rất đông, cả người già và trẻ nhỏ.

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0040-13Custom.jpg

Họ quỳ lạy trước bàn thờ Phật với tấm lòng thành kính, luôn cúi rạp đầu sát đất và giữ tư thế ấy rất lâu

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0046-15Custom.jpg

SOLO
03-03-2012, 20:30
@Dulichonha: Như mình đã nói ở trên, vấn đề an ninh không có gì phải lo tuy nhiên bạn nên đi ít nhất là 2 mình thì tiện hơn. Các bến xe bus đều rất đông đúc và xô bồ, thậm chí là phải chen chúc nhau đứng trên xe nên nếu có ít nhất 1 người nữa thì có thể thay nhau trông chừng hành lý, đồ đạc... Ở Sri Lanka thi thoảng vẫn xảy ra nạn móc túi (một bạn chủ nhà nghỉ dưới chân Adam's Peak đã cho mình biết như thế), nhưng là để mình cẩn thận và đề phòng một chút thôi. Đó là chưa kể nạn quấy rối đối với nữ. Nếu vẫn quyết định đi một mình thì cần chú ý chút là được bạn à! Đa phần người dân Sri Lanka vẫn thân thiện, nhiệt tình và hiếu khách lắm. Không vấn đề gì đáng ngại đâu!


Bọn mình cũng đang lo ngại về an ninh. Tháng 6 này bọn mình cũng đi Sri nhưng có vài nguồn tin ở Sri đang không ổn định. Hơn nữa đoàn có mỗi 3 nữ. Nghe đến nạn quấy rối phụ nữ giựt hết cả lẩy. Bạn tiếp tục chia sẻ đi nhé. Vẫn chờ những thông tin chi tiết của bạn.

meomap2212
04-03-2012, 00:49
Cũng ko phải mất ổn định đâu SOLO, nếu plan trước, có book xe đầy đủ thì mình thấy an toàn. Có bản xứ đi theo là tốt nhất. Trước khi đi cũng bị nghe đồn nhưng đi về thấy ko sao, bạn tham khảo có mấy anh chị post info của local guide mình contact trước rồi là tiện nhất

Kẹo Bạc Hà
16-05-2012, 21:14
Em book vé đi Sri dịp tết này và là con gái, đi một mình, mọi người nói làm em cũng run run, trước giờ đi đâu em cũng đi một mình nên chắc vẫn mạnh mẽ hơn nhiều bạn gái khác, em sợ nhất mùi viêm cánh của các anh giai bên ấy, có cách gì chống đỡ không ạ? Mọi người tư vấn em với. Nếu em đi một mình, không có local guide, cũng chẳng thuê xe gì cả, cứ cái gì rẻ thì phang thôi, em không cần đi đúng ngày giờ gì cả, thì liệu có phải lo lắng gì không? Mong lời khuyên của những anh chị đã đi trước ạ

Schtroumpf
17-05-2012, 13:58
@Kẹo Bạc Hà: Không sao đâu em nhé, chỉ cần cẩn thận và để ý để tứ một chút thôi là được. Còn để chống đỡ mùi thì cứ cái khẩu trang hay khăn choàng là tiện nhất, và chỉ chuyến bus nào đông đúc chật chội quá mới phải dùng, còn bình thường thì cũng không tới nỗi. :)

khi3mkp
17-05-2012, 20:40
Vậy là nếu làm visa online thì rẻ hơn nhỉ. Sắp tới mình cũng đi Srilanka nhưng thời gian eo hẹp chỉ có 3 ngày thôi. Đến giờ thì vẫn chưa lên được lịch trình cho 3 ngày ở đó, làm gì và đi đâu.

Schtroumpf
11-06-2012, 13:06
Rời chùa Răng phật sau khi đóng phí đậu xe (xe tuk tuk chở tới sẽ chờ ở đây, và du khách phải trả phí), bọn tôi lang thang sang hồ Kandy nằm gần đó. Cảm giác, với người Sri Lanka, cái hồ này cũng là trái tim của Kandy cũng như người Việt với Hồ Gươm - tình yêu Hà Nội


https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0062-17Custom.jpg

Đây đó bắt gặp một vài cụ già ngồi thẩn thơ bên hồ ngắm cảnh, và những đôi bạn trẻ xúm xít váy áo dắt tay nhau đi chụp hình cưới


https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0068-18Custom.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/MinhhoaKCustom.jpg

Ngang một hàng bán quà lưu niệm đủ sắc màu


https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0093-22Custom.jpg


Đặc biệt là những chiếc mặt nạ gỗ truyền thống được tô vẽ thủ công - đặc sản của Sri Lanka


https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0101-23Custom.jpg

Yêu cầu bác tài tuk tuk chở ra khu trung tâm, bọn tôi xuống xe ngay góc chợ, ngắm quang cảnh xung quanh - Kandy không khác gì Việt Nam của những năm 60 mà tôi đã được xem trong những bộ phim lịch sử


https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0110-25Custom.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2012/Sri%20Lanka/DSC_0111-26Custom.jpg

Shachou
14-12-2012, 18:03
Bạn chủ thớt xem cập nhật thêm thông tin chi tiết cho các bạn tham khảo được không?

Đoàn mình dự kiến 4/1 năm sau lên đường đi Srilanka nên cần thêm thông tin cập nhật.

Cám ơn bạn nhiều nhiều trước.

Schtroumpf
21-12-2012, 12:21
@Shachou: Nếu bạn cần thêm thông tin gì thì cứ nhắn FB cho mình, mình sẽ trả lời liền. Từ T6 đến giờ mình bận quá nên cũng ít viết bài và ít lên diễn đàn, chắc phải thêm một thời gian nữa thì topic này mới tiếp tục được cho liền mạch. À, nếu bạn là bạn của MN TAT thì mình đã gặp nhau hồi chuyến Trị An năm ngoái rồi đó.

JustinLee
10-01-2013, 02:59
9 ngày ở srilanka mà chi phí khá ổn nhỉ? 350$ cũng không đắt.
Vé máy bay sao bạn? Giá bình thường tầm nhiêu vậy?
Đặt dép hóng tiếp :D