PDA

View Full Version : Hôm qua em đi chùa Hương



thanh_vinh
13-02-2012, 11:42
Có một chùa Hương không phải ở Hà Tây Chùa Hương Tích.Chùa Hương Tích ở tỉnh Hà Tĩnh toạ lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tĩnh Hà Tĩnh . Theo truyền thuyết, chùa là nơi thờ công chúa Diệu Thiện con vua Trang Vương nước Sở,Chùa tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc , tỉnh Hà Tĩnh là một ngôi chùa có từ thế kỷ 13.Tuy nhiên, chùa ban đầu đã bị hỏa hoạn làm cháy trụi vào năm 1885.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4605.jpg

Kiến trúc chùa hiện này được Đào Tấn cho xây vào năm 1901. Năm 2003, chùa được trùng tu. Hội chùa diễn ra vào ngày 18 tháng 2 âm lịch lấy ngày công chúa Diệu Thiện thành phật. Cứ 3 năm lại tổ chức hội lớn một lần.Chùa thờ Phật Quan Âm và có cả một am thờ Thánh Mẫu.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4596.jpg

Chùa Hương Tích ở Hà Tây thật ra chỉ là một "phiên bản" đầy ý nghĩa của chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh. Theo cuốn Hương Sơn thiên trù thiền phả, một vị hòa thượng được lệnh của chúa Trịnh (sau khi đi tuần thú) xác định địa điểm và cho xây dựng chùa Hương Tích ở Hà Tây(Hà Nội bây giờ) từ đời Lê Huy Tông dưới niên hiệu Chính Hòa (1680 - 1704).

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4593.jpg

Trong khi theo sách Hương Sơn báu quyển, chùa Hương ở Hà Tĩnh là một động cao và khuất, thường có mây mù bao phủ. Vậy vì sao lại có thêm một chùa Hương "phiên bản" ở phía Bắc?

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4594.jpg

Câu trả lời là vào thời Lê - Trịnh, các vua Lê - chúa Trịnh phần lớn có quê ở xứ Thanh (xem Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái) nên các phi tần, mỹ nữ đa số được chọn tuyển ở miền Hoan Châu. Hằng năm các cung phi, cung nữ Thanh - Nghệ thường trẩy hội chùa Hương trên núi Hồng Lĩnh vào ngày 18-2 âm lịch bằng đường thủy qua cửa Hội Thống (gần Cửa Lò bây giờ). Mỗi lần những "người đẹp" đi xa như vậy khiến chúa Trịnh rất phân vân

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4595.jpg

thanh_vinh
13-02-2012, 12:01
Do đó chúa Trịnh mới gọi một vị hòa thượng xác định địa điểm ở miền rừng núi Hà Sơn Bình để xây chùa Hương Tích thứ hai mà thờ vọng. Để các "người đẹp" đi trẩy hội gần hơn Như vậy nhờ "sáng kiến" của chúa Trịnh mà Việt Nam có hai chùa Hương Tích.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4597.jpg

Chùa Hương Tích nằm trên ngọn núi Hồng, một trong 7 ngọn núi đẹp nhất của dãy Hồng Lĩnh. Chùa nổi tiếng gần xa không chỉ ở các điển tích, sự linh thiêng mà còn được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Trải qua bao thăng trầm, biến thiên của lịch sử nhưng cảnh sắc nơi đây vẫn còn khá nguyên sơ. Với người dân Hà Tĩnh,Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng từ bao đời nay, chùa Hương Tích được coi là “Bàn thờ gia tiên” - người dân hướng về ngôi chùa linh thiêng này như hướng về cội nguồn.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4600.jpg

Hàng năm du khách cả nước về chùa ngoài việc cầu lộc, cầu tài, cầu cho quốc thái dân an còn được thắng cảnh “hoan châu đệ nhất danh lam”,

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4614.jpg

giantia
13-02-2012, 12:57
Bài viết hay lắm, giờ mới biết có 2 chùa Hương.

thanh_vinh
13-02-2012, 15:29
Bây giờ mới vào chuyện chính của ( Em đi chùa Hương )
Theo lịch đã bàn sẵn ngày 20/1 âm lich thì gia đình Thanh_vinh và gia đình Quốc Đàn sẽ đi chùa Hương nhưng vì sự cố của gia đình QĐ nên đến phút chót QĐ huỷ chuyến đi. Và T_V cùng với mấy gia đình ngưòi bạn lên đường. Qua cầu bến Thuỷ về phía Nam khoảng 25km thì rẽ trái 5km sẽ đến bãi gửi xe để lên núi vào chùa. May qua năm nay lại khánh thành cáp treo lên chùa ,

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4521.jpg

Ngưòi xe như nước trẩy hội chùa.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4524.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4523.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4522.jpg

Vừa gửi xe xong thì hội xe ôm xe lai bu đến .Có đi xe lên nhà ga cáp treo không? Thôi đi bộ cho nó máu ai lại đi xe ôm mất cả ý nghĩa nhỉ

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4525.jpg

Lại đến một bến đò. Khiếp quá. ngươi người chen nhau lên đò. T_V hãi quá không dám lên.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4527.jpg

Mà có đường đi bộ sao lại lại lên đò nhỉ??!!. Đi bộ cho nó lành. Tại sao không?(c)

thanh_vinh
13-02-2012, 15:40
Đường đi bộ rất đẹp ,lại có cả mấy anh xe điện ở Cửa lò lên đây chạy khách lên nhà ga cáp treo kiếm ăn. Thật là biết cách làm tiền khi mà vào mùa này ở Cửa Lò không có khách tắm biển

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4532.jpg

Đường thì hẹp, người thì đông mà mấy anh xe điện chạy rất ẩu. phi ầm ầm phát khiếp. Sợ nhất mấy đứa trẻ chẳng mấy khi được đi xa cứ chạy loăng quăng ra giữa đường

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4533.jpg

Lại có cả đường gianh riêng cho xe ôm đi nữa nhé. Chẳng trách không thấy ông xe ôm nào đi chung với ngưòi đi bộ như mấy ông xe điện Cửa lò

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4531.jpg

cái cây này sao không đổ nhỉ. tài thật!
https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4529.jpg

Đập nhà Đường nước rất trong nhé, Chưa có rác(c)

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4539.jpg

thanh_vinh
13-02-2012, 15:46
https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4536.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4541.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4542.jpg

những khe suối rất đẹp và hoang sơ
https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4543.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4544.jpg

thanh_vinh
13-02-2012, 15:56
https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4546.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4549.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4547.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4551.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4555.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4554.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4557.jpg

thanh_vinh
13-02-2012, 16:12
https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4558.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4559.jpg

Có một chú sóc nâu bị bắt. (Các anh chụp ảnh cũng được nhưng đùng đưa lên báo nhé) Đã sợ như thế thì còn bắt làm gì. Nhìn chú sóc thật tội nghiệp
https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4560.jpg

Người ta đang làm dở một con đường cho xe oto chạy lên nhà ga cáp treo. Nhìn cảnh vật bị tàn phá sao mà chán thế.
https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4566.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4565.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4564.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4563.jpg

Thà cứ để nguyên như thế ,ai di chùa thì đi bộ có phải hơn không!

thanh_vinh
13-02-2012, 16:20
https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4569.jpg
Đường đi lên chùa Hương nếu phải qua dòng suối Yến thì đường đi lên Hương Tích Hà Tĩnh cũng không kém phần thú vị.
https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4567.jpg
Để lên được đỉnh chùa du khách phải ngồi thuyền xuyên qua lòng hồ nhà Đường khoảng 2km,
https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4568.jpg
sau đó phải vượt tiếp 2 km đường rừng.
https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4572.jpg
Đường rừng ở đây rợp bóng với các loại thông và trúc, và các suối đá nhấp nhô.
https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4574.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4575.jpg

thanh_vinh
13-02-2012, 16:32
Đến nhà ga cáp treo đây rồi

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4576.jpg

Ngày 28/1/2012, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ hội chùa Hương Tích và khánh thành cáp treo chùa Hương tích tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4577.jpg

Năm nay, du khách tham dự lễ hội chùa Hương Tích có thể được tận hưởng khí trời, ngắm nhìn chín mươi chín đỉnh núi Lam Hồng bằng cáp treo hiện đại.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4579.jpg

Cáp treo chùa Hương Tích dài gần 900m, do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 140 tỷ đồng với hai nhà ga, toàn tuyến có 7 cột đi qua các triền núi.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4581.jpg

Hệ thống cáp treo gồm 25 cabin và mỗi cabin có 8 chỗ ngồi. Thời gian một lượt đi và ngược lại là 8 phút.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4592.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4589.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4591.jpg

thanh_vinh
13-02-2012, 16:39
Nhà ga cáp treo chật nịc ngưòi là ngưòi. biết thế đi bộ cho nó lành. Khiếp!

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4585.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4586.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4587.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4587.jpg

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4588.jpg

Thời gian từ khi xếp hàng cho đến lúc vào được calin là hơn 1tiếng. mệt mỏi và bức xúc.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4610.jpg
Có tấm biển này cũng đỡ tủi. hê hê

thanh_vinh
13-02-2012, 16:46
Đến chùa, một cơ hội thưởng thức những cảnh đẹp kì bí đang đón chờ rất nhiều cảnh sắc kỳ thú của một vùng sơn thuỷ hữu tình. Nào là động Tiên Nữ 36 cửa ra vào, am Phun Mây, khe Tiên Tắm, bàn cờ Tiên...

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4602.jpg

Phong cảnh chùa Hương Hồng Lĩnh cổ xưa này đã được chạm đúc trên đỉnh đồng Thế Miếu thời vua Minh Mạng. Nhưng lạ thay, cả quần thể di tích mênh mông nổi tiếng thế này mà đền miếu tầm vóc rất nhỏ. Nửa đường dốc có Miếu Cô, tính cả bệ thờ và nóc miếu mà chỉ cao ngang vai. Một cành si chòi ngang trước miếu có treo một chuông, một mõ, chuông và mõ nhỏ như quả bưởi, cầm dùi dóng lên chỉ đủ một mình ta nghe. Hồng Lĩnh là vùng đất của bão biển và nắng lửa, gió Lào. Đền, miếu ở chùa Hương này người xưa đều xây thấp, nhỏ mà chắc, tường bằng đá, dựa lưng vào vách đá, ẩn trong cây xanh

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4605.jpg
Xế chiều, đứng ở tiền đường, ngắm nhìn bức đại tự với bốn chữ "Cổ Nguyệt Linh Quang" nét thư pháp rất đẹp. Sau tiền đường là Phật điện, mái thấp. Mây núi từ đâu kéo vào điện cuồn cuộn. Năm mươi pho tượng Phật ngồi im kín điện, tượng vây quanh ta, tượng chỉ ngang tầm ngực ta, mây bay vờn quanh tượng, tất cả các pho tượng đều khoác áo lụa vàng, lung linh hư ảo giữa sương mây và lửa nến.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4606.jpg

La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp ngày xưa lên núi thăm chùa, làm thơ ca ngợi và nói rõ chùa có từ đời Trần. Lần bậc đá lên am Quan Âm. Gạch dưới chân am là gạch Trần. Còn những viên gạch lớn vuông vức dựng ngang lưng tường, có đúc tượng rồng lân, các lời cầu khấn Phật, cũng đúng theo phong cách Trần. Ngược đường lên đỉnh núi còn một kỳ tích bí ẩn. Nơi đó gọi là nền Trang Vương.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4603.jpg

Sử sách triều Nguyễn nhắc rằng ở đây có thành đá, có 99 nền điện thờ. Có sách nói 72 điện. Gần đây, khảo cổ ta lên khảo sát, hàng chục nền đá xưa còn đó, gạch xây nền dày nặng đúc sẵn hoa cúc khắc vào sâu.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4604.jpg

Dcd
13-02-2012, 21:02
Đến chùa, một cơ hội thưởng thức những cảnh đẹp kì bí đang đón chờ rất nhiều cảnh sắc kỳ thú của một vùng sơn thuỷ hữu tình. Nào là động Tiên Nữ 36 cửa ra vào, am Phun Mây, khe Tiên Tắm, bàn cờ Tiên..

Phong cảnh chùa Hương Hồng Lĩnh cổ xưa này đã được chạm đúc trên đỉnh đồng Thế Miếu thời vua Minh Mạng. Nhưng lạ thay, cả quần thể di tích mênh mông nổi tiếng thế này mà đền miếu tầm vóc rất nhỏ. Nửa đường dốc có Miếu Cô, tính cả bệ thờ và nóc miếu mà chỉ cao ngang vai. Một cành si chòi ngang trước miếu có treo một chuông, một mõ, chuông và mõ nhỏ như quả bưởi, cầm dùi dóng lên chỉ đủ một mình ta nghe. Hồng Lĩnh là vùng đất của bão biển và nắng lửa, gió Lào. Đền, miếu ở chùa Hương này người xưa đều xây thấp, nhỏ mà chắc, tường bằng đá, dựa lưng vào vách đá, ẩn trong cây xanh

Xế chiều, đứng ở tiền đường, ngắm nhìn bức đại tự với bốn chữ "Cổ Nguyệt Linh Quang" nét thư pháp rất đẹp. Sau tiền đường là Phật điện, mái thấp. Mây núi từ đâu kéo vào điện cuồn cuộn. Năm mươi pho tượng Phật ngồi im kín điện, tượng vây quanh ta, tượng chỉ ngang tầm ngực ta, mây bay vờn quanh tượng, tất cả các pho tượng đều khoác áo lụa vàng, lung linh hư ảo giữa sương mây và lửa nến.

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4606.jpg

La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp ngày xưa lên núi thăm chùa, làm thơ ca ngợi và nói rõ chùa có từ đời Trần. Lần bậc đá lên am Quan Âm. Gạch dưới chân am là gạch Trần. Còn những viên gạch lớn vuông vức dựng ngang lưng tường, có đúc tượng rồng lân, các lời cầu khấn Phật, cũng đúng theo phong cách Trần. Ngược đường lên đỉnh núi còn một kỳ tích bí ẩn. Nơi đó gọi là nền Trang Vương.

Sử sách triều Nguyễn nhắc rằng ở đây có thành đá, có 99 nền điện thờ. Có sách nói 72 điện. Gần đây, khảo cổ ta lên khảo sát, hàng chục nền đá xưa còn đó, gạch xây nền dày nặng đúc sẵn hoa cúc khắc vào sâu

Bác đúng là Quái kiệt, Viết thế này thì bố ai chịu được,
Bác chẳng thương kẻ bần hàn như em, biết được cái Hương tích Hà tây, nay bác phọt ra cái Hương tích Hồng lĩnh cha của cái HT kia (Nam mô a di đà phật), vậy biết làm sao đây? Chắc bỏ vợ con ra ở nhà bác quá, Chuẩn bị rượu đi nhé bác, đã ra là phải cho bác chìm luôn, cho bõ công vợ con làng xóm chửi. He He He:help:help:help

thanh_vinh
13-02-2012, 21:48
Bác đúng là Quái kiệt, Viết thế này thì bố ai chịu được,
Bác chẳng thương kẻ bần hàn như em, biết được cái Hương tích Hà tây, nay bác phọt ra cái Hương tích Hồng lĩnh cha của cái HT kia (Nam mô a di đà phật), vậy biết làm sao đây? Chắc bỏ vợ con ra ở nhà bác quá, Chuẩn bị rượu đi nhé bác, đã ra là phải cho bác chìm luôn, cho bõ công vợ con làng xóm chửi. He He He:help:help:help

Well com ban đến thăm Nghệ Tĩnh! Gì chứ riệu thì nhà T_V không bao giờ thiếu nhé. Đã từng tự hào rằng( bao giờ sông Lam hết nước thì nhà T_V mới hết riệu nhé). khỏi cần chuẩn bị, chỉ chờ bạn đến thăm mà thôi(wait)

giantia
13-02-2012, 22:14
Cúng đáng tiếc khi người ta hiện đại hóa khu này.

Dcd
13-02-2012, 23:16
Well com ban đến thăm Nghệ Tĩnh! Gì chứ riệu thì nhà T_V không bao giờ thiếu nhé. Đã từng tự hào rằng( bao giờ sông Lam hết nước thì nhà T_V mới hết riệu nhé). khỏi cần chuẩn bị, chỉ chờ bạn đến thăm mà thôi(wait)

Em còn nặng nợ với Nghệ tĩnh lắm, Đã thất hứa với bác và nhiều anh em nữa, Chắc Phải chìm vài cái vẫn chưa hết nợ, đời khổ thế đó Bác ơi. Thôi cho em ít thời gian để em ủ mưu nha bác, trước khi chết cũng phải xỉn vài lần ở nghệ tĩnh mới xuôi tay được bác ạ.
Help me !!!!!!

kedumucodon
14-02-2012, 09:13
Em cũng có nghe tới Hương Tích này rồi nhưng ko rõ thông tin như nào, cứ ngỡ đây là bản sao của Hương Tích - Hà Tây. Ai dè nhờ bác mới biết đấy "cha" của HT ngoài này. Chỗ này cũng đang dần dần bê tông hóa rồi bác nhỉ, để tự nhiên thì dân đi lại kêu mà làm thì mất đi cái tự nhiên vốn có. Không biết Hương Tích trong bác có bán thịt "thú rừng" không chứ ngoài này năm nào em đi cũng thấy tràn lan. Nhìn những con thú nhốt trong lồng chờ lên thớt mà thương thế. Chả hiểu đã đi về đất phật lại có cảnh giết thú ngay trước của chùa. Haizz!!!!!!

thanh_vinh
14-02-2012, 09:47
Em cũng có nghe tới Hương Tích này rồi nhưng ko rõ thông tin như nào, cứ ngỡ đây là bản sao của Hương Tích - Hà Tây. Ai dè nhờ bác mới biết đấy "cha" của HT ngoài này. Chỗ này cũng đang dần dần bê tông hóa rồi bác nhỉ, để tự nhiên thì dân đi lại kêu mà làm thì mất đi cái tự nhiên vốn có. Không biết Hương Tích trong bác có bán thịt "thú rừng" không chứ ngoài này năm nào em đi cũng thấy tràn lan. Nhìn những con thú nhốt trong lồng chờ lên thớt mà thương thế. Chả hiểu đã đi về đất phật lại có cảnh giết thú ngay trước của chùa. Haizz!!!!!!

Thịt thú rừng thì chưa thấy bán, nhưng sóc rùng thì có thấy rồi đó.:help :gun

kedumucodon
14-02-2012, 11:13
Có lễ hội thì mọi người làm lễ cầu an nhưng mà những giống chim, thú ở khu vực đó không có sự sống bình yên. Không lên đĩa thì cũng phải ở trong lồng, giã từ cuộc sống tự do :(

thanh_vinh
16-02-2012, 20:28
Một hình thức bảo vệ môi trường ở Chùa Hương :LL

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4609.jpg

Cấm đấy (tiếng địa phương ) = cấm đái=))

Dcd
17-02-2012, 16:54
Một hình thức bảo vệ môi trường ở Chùa Hương :LL

https://i1222.photobucket.com/albums/dd486/thanhvinh2/DSCF4609.jpg

Cấm đấy (tiếng địa phương ) = cấm đái=))

Nhìn mà buồn, rác thải tùm lum ,,,,,,

P/s: Có cho em đấy em cũng o dám đấy bác TV ạ ....

thanh_vinh
17-02-2012, 17:15
Ôi rác nhiều kinh khủng khiếp :( T_V không dám chụp hình luôn X(

MEM
18-02-2012, 00:09
Cứ chùa nào nổi tiếng tý là triệt để làm du lịch, cáp treo, bê tông hóa, quán xá mọc lên như nấm. Vào chùa để tìm kiếm cái cảm giác thanh tịnh nhưng hình như không nhiều người làm quản lý ( và cả 1 bộ phận nhân dân) hiểu được điều đó. Các giá trị văn hóa bị biến tương sang kinh tế hóa và người ta mặc nhiên thừa nhận đó là văn hóa thì thật sự văn hóa đã bị xói mòn.
Về cái Hương Tích này khoảng 10 năm trước còn rất nguyên sơ ( thậm chí có người nói nó còn được mới phát hiện vài chục năm gần đây), thanh tịnh, ít người lai vãng vì quá dốc và cao. Bây giờ thì hiện đại rồi - một ngôi chùa hiện đại! ( em hoi dài dòng linh tinh rồi :) )

Quân Béo
19-02-2012, 00:00
Chàu HƯơng năm nay vé 85k , cáp 120k/khứ hồi rồi nhé các bác

thanh_vinh
19-02-2012, 18:14
Chàu HƯơng năm nay vé 85k , cáp 120k/khứ hồi rồi nhé các bác

Bác ơi ! em đang nói đến Chùa Hương Tích ở hà Tĩnh kìa. Không phải chùa ở Hà tây đâu bác ợ
. Chùa hà Tây chỉ là phiên bản F1 của chùa Hà tĩnh mà thôi. (c)

Hanoi1111
20-02-2012, 11:31
Bác thanh_vinh: ở Phú Yên cũng có chùa Hương Tích, chùa không nổi tiếng lắm không biết có mối liên hệ gì với 2 cái ngoài kia không?
Bác nhớ để dành rịu cho em đó :))

thanh_vinh
20-02-2012, 16:01
Bác thanh_vinh: ở Phú Yên cũng có chùa Hương Tích, chùa không nổi tiếng lắm không biết có mối liên hệ gì với 2 cái ngoài kia không?
Bác nhớ để dành rịu cho em đó :))
Well come chú nhé. yên tâm đi hầm riệu nhà bác không bao giờ cạn nhé.he hê(wait)

B 0 0 B
01-03-2012, 09:49
anh thanh_vinh đã bị mất password yahoo, thằng đó lấy đi giao dịch lừa đảo nhiều người, mọi người cẩn thận nick thanhvinh2

B 0 0 B
01-03-2012, 09:50
Anh thanh_vinh đã bị mất password yahoo, thằng đó lấy đi giao dịch lừa đảo nhiều người, mọi người cẩn thận nick thanhvinh2