PDA

View Full Version : Đà Nẵng-Khám phá Nam Trà My, ngủ rừng Ngọc Linh, đi từ thiện tại Trà My (24,26/2)



electron
12-02-2012, 22:55
Mình cần tuyển người đi chung rừng Ngọc Linh và tham quan, khám phá cung Nam Trà My.

Cụ thể thông tin như sau :
Thời gian :
24/2 : 13h ( có thể là 6h sáng ) ( ngày thứ 6 ) 24/2 xuất phát từ Đà Nẵng, đi Ngọc Linh-Nam Trà My ( dự kiến 22h có mặt tại Ngọc Linh ) - tối dựng lều ngủ tại cổng rừng, hoặc vào nhà ( ban quản lý rừng ngủ, hoặc ra xin nhà dân ngủ ).

25/2 : Sáng trekking 1 đoạn nhỏ ( để biết thế nào là rừng Ngọc Linh ) ( trekking từ sáng đến trưa ), trưa nghỉ ngơi, đi dạo quanh quanh các chỗ đẹp tại Nam Trà My ( trường nội trú, chụp hình các thác ) .... Chiều 15h về lại Trà Giác ( Bắc Trà My ), trên đường về ghé Thủy Điện sông Tranh 2. 18h, nhập chung đoàn các bạn Phượt Đà Nẵng (facebook) tại Trà Giác đi làm tự thiện, tối ngủ tại trường THCS Trà Giác. ( đốt lửa trại ... )

26/2 : Từ thiện, dọn trường, quét vôi .... Chiều quay trở về ĐN

Kinh phí : 200k ( ăn + ở + từ thiện chung với các bạn phượt khi từ thiện ) + 50k tiền ủng hộ quà + 200k ăn ở xăng cho ngày ở Nam Trà My. ( Tổng cộng 450k )

Hiện mình ưu tiên tuyển xế ( hoặc ôm chuyên nghiệp :) ) vì chuyên nghiệp cũng sẽ tự biết care cho mình hơn trong điều kiện ngủ rừng núi.

Lưu ý :
- Sẽ đi trong đêm ( chừng nào mệt mà ko thể tới Ngọc Linh thì ngủ lại ngay đường đi ).
- Đường khó đi, nhất là từ Nam Trà My vaò Ngọc Linh
- Không trekking nhiều ở Ngọc Linh, chỉ đi thăm quan, vãng cảnh, trekking hết sẽ đi vào dịp khác.
- Mục đích chính là sẽ tham gia đi từ thiện ở Bắc Trà My ( xã Trà Giác ).
- Các thành viên tham gia tự lo hành lý cá nhân ( chú ý phải có túi ngủ hoặc mền vì sẽ rất lạnh , và có đèn pin ).

Danh sách tham gia :
1. Hiếu ( là mình ) - xế
2. Hoàng - xế

sieunhanqn
13-02-2012, 20:48
Pro này toàn vạch ra những chuyến mình thích,để mình sắp xếp rồi alo bạn luôn,cho hỏi đi từ Quảng Ngãi lên Nam Trà My có đường k bạn,nhìn trên gmap thấy có lên nhưng thấy đoạn cuối lên trung tâm Trà My k có đường, do mình ở quy nhơn chạy ra nên tìm đường nào lên thẳng đó lun

shogun
13-02-2012, 21:01
Hi Pac, chủ thớt,

Mình cũng đã đi Ngọc Linh nhưng mất 2 ngày 1 đêm mà vẫn chưa tới đươc nên pác chủ xem lại cung đường và thời gian cho phù hợp vì đường trên đó rất xất nêu không muốn nói là không thề đi xe được. Pác có thể tham khảo ơ topic https://www.phuot.vn/threads/16377-Ba-%C4%91%E1%BB%A9a-leo-M%C4%83ng-L%C3%B9ng-Ng%E1%BB%8Dc-Linh
Chúc pác có chuyến đi hữu ích

electron
13-02-2012, 21:01
Hình như có từ Kom Tum chỗ Ngọc Hồi đâm xuống thì phải, nhưng khó đi... thôi cứ từ Tam Kỳ lên đi bạn ơi

electron
13-02-2012, 21:10
Hi Pac, chủ thớt,

Mình cũng đã đi Ngọc Linh nhưng mất 2 ngày 1 đêm mà vẫn chưa tới đươc nên pác chủ xem lại cung đường và thời gian cho phù hợp vì đường trên đó rất xất nêu không muốn nói là không thề đi xe được. Pác có thể tham khảo ơ topic https://www.phuot.vn/threads/16377-Ba-%C4%91%E1%BB%A9a-leo-M%C4%83ng-L%C3%B9ng-Ng%E1%BB%8Dc-Linh
Chúc pác có chuyến đi hữu ích

Dạ vâng, đây cũng là cái mà em sợ nhất, nên có note rõ, chuyến này mục đích là vãng cảnh Nam Trà My thôi ạ, ngủ Ngọc Linh là Option mong muốn thực hiện được, nếu ko được thì đành quay về thôi :(

electron
14-02-2012, 14:15
Vẫn đang kiếm người để đi cung này, đã có 3 xế tham gia ....

electron
18-02-2012, 18:35
Lịch trình :
Ngày 1 : Đà Nẵng – Ngọc Linh ( hướng đèo Lo Xo )– Quế Sơn ( 380km tới 400km )
- 5h : Đà Nẵng – Thạnh Mỹ ( 61km ) – đường dễ chạy, rộng. ( 14B )

https://farm8.staticflickr.com/7061/6895885951_380fcc78e3_b.jpg

- 7h30 : Thạnh Mỹ - Khâm Đức (60km) ( 14B – Đường Trường Sơn )- đường rộng, dễ chạy.

https://farm8.staticflickr.com/7053/6895886011_eedd289a0f_b.jpg
- 10h : Khâm Đức ( ăn trưa tại đây )
- 12h : Khâm Đức – DakMan (45km)( Đường rộng , qua đèo Lò Xo, nguy hiểm ) – Nghỉ chân tại Cầu Thác Nước, Đèo Lò Xo )

https://farm8.staticflickr.com/7054/6895886053_4942122140_b.jpg

- 13h30h : DakMan – Ngọc Linh ( 30km ) – Đường chưa đi ,chưa biết. ( trên đường đi ghé Ngục Tố Hữu )

https://farm8.staticflickr.com/7197/6895886113_e08cbcbc7a_b.jpg

Dự kiến tầm 15h hoặc 16h tới Ngọc Linh ( tới chụp cái hình, ngó nghiêng vài cái, hỏi thong tin leo Ngọc Linh để lần sau đi …
Tổng cộng cung Giữa giữa Ngọc Linh – Hướng Kom Tum ( xổ từ đèo Lò Xo qua ) – 220km ( tầm đó )

17h30, quay về theo QL14B ( chú ý là đi đêm, nên cẩn thận vẫn hơn ).
- 17h30 : Ngọc Linh – Khâm Đức - Quế Sơn ( theo QL14B và QL14E ) ( 140km ).
- 20h : Khâm Đức ( ăn tối tại đây ).
- 20h30 – 22h: Khâm Đức – Quế Sơn

https://farm8.staticflickr.com/7188/6895886217_14a20c3575_b.jpg

Tổng cộng ngày 1 : 360km – 400km

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ngày 2 : Quế Sơn – Nam Trà My – Bắc Ngọc Linh – Trà Giáp – Bắc Trà My ( 180km – 200km ).
- 8h : Xuất phát đi Nam Trà My ( 110km )
- 11h30 : Nam Trà My ( ăn trưa tại đây ) – nghỉ ngơi, chụp ảnh

https://farm8.staticflickr.com/7068/6895886303_f9c0b8e6eb_b.jpg

- 13h : Tìm đường đi Bắc Ngọc Linh ( Trà Cang hoặ Tong Nong ???? ) – khúc này tầm 10km đến 20km là hết, nhưng hình như ko có đường đi, hoặc là chưa có thông tin, sẽ đi để vạch đường.
- Mục tiêu là đụng tới cuối đường, đụng Ngọc Linh thì thôi, hoặc ít nhất cũng có thông tin để leo Ngọc Linh sau này ( hướng Bắc Ngọc Linh – Nam Trà My, cố gắng tới được đồn biên phòng gần đó ). Lại chụp ảnh.
- 16h30 : Quay về Trà Giáp – Bắc Trà My ( 55km ) – trên đường đi ghé Thủy Điện Sông Tranh 2.

https://farm8.staticflickr.com/7043/6895886365_81d05976a0_b.jpg

- 20h : tới Trà Giáp ( ăn tối trên đường đi ).
- Tham gia chung các hoạt động với nhóm phượt ĐN tại đây. ( đang đi từ thiện )
Nhìn trên bảng đồ thì Trà Giáp là đầu nguồn xa nhất của song Thu Bồn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 3 : Trà Giáp – Bắc Trà My – Tam Kỳ - Đà Nẵng ( 200km )
- Sáng tham gia các hoạt động từ thiện với phượt ĐN tại xã Trà Giáp.
- Chiều khởi hành về Đà Nẵng ( 200km )

electron
18-02-2012, 18:40
Ở trên là lộ trình vừa off thống nhất giữa 2 xế sẽ đi.

Với quyết tâm tìm kiếm thông tin cho lần leo Ngọc Linh tiếp theo.
Thời gian trên chỉ là định mức ( với đường nhựa hoặc bê tông, xe có thể đi được ), chưa tính lộ trình xạc lở.

Vì vậy mong mọi người đóng góp ý kiến thêm.

Chuyến này em đi trên tinh thần phá sức, về thay máu mới nên đi hơi nhiều.


Dụng cụ :
- Mỗi xe tự lo hết nhu cầu của cá nhân ( đồ ăn, lều, + túi ngủ, đồ sửa xe , xăng dự phòng, đèn pin .... ).
- Kinh phí : phát sinh so với chi phí cũ ở khoảng xăng + phòng thêm 300k.
- Mỗi xe tự sắm ĐT hoặc thiết bị có GPS để khỏi sợ lạc.

ldtung
18-02-2012, 20:17
Lần này coi như đi tiền trạm, lần sau tổ chức khám phá Ngọc Linh vài ngày đi electron.

MONTER
18-02-2012, 20:27
Cung hay quá, tiếc là không ra ĐN kịp để join chung với bác.

golden dust
19-02-2012, 17:19
To all!
Lần này đi là với tinh thần coi như khảo sát, lần trước đã đi tới Trung tâm Nam Trà My, đường đi khá tốt, nhưng sau đợt sụt lở đất thì chưa lên lại nên chưa biết thế nào. Đỉnh Ngọc Linh có vẻ rất khó tiếp cận. hi vọng lần này thời tiết sẽ tốt đẹp để có những thông tin hữu ích cho ACE trong những chuyến đi sắp tới

GD

electron
19-02-2012, 18:31
Có mems nào đi nữa ko nhỉ, mới có 2 xe, hơi ít, tầm 3 đến 4 xe thì ngon ạ ...

electron
22-02-2012, 13:18
Update danh sách đến hiện tại.

1. Hiếu - xế
2. Hoàng - golden dust - xế
3. Bạn Hoàng - ôm
4. Ngô Thành - xế
5. Đức Anh - xế

Thống nhất là do ko có thời gian, và đường đi khó + hướng từ đèo Lò Xo xuống anh lengkeng1minh đã đi, nên giờ ta sẽ đi cung Nam Trà My nhé.

17h chiều nay, off tại Cafe Long để bàn thông tin đi.
Cám ơn cả nhà.

electron
26-02-2012, 23:45
Tình hình là chuyến đi thành công ngoài mong đợi, tuy vẫn mù thông tin và hình ảnh cái gọi là chân núi Ngọc Linh, nhưng em và các bạn đã tìm ra được điểm đầu đi Ngọc Linh ( ở hướng Trà Giáp - Nam Trà My ) + Hướng 2 ( Tu Mơ Rông - Kom Tum ) và cũng đã chinh phục cung đường Nam Quảng Nam ( đang làm ), nối Quảng Nam + Kom Tum ....

Mai sẽ upload các thông tin sớm nhất về Ngọc Linh tới mọi người

thienson
27-02-2012, 08:49
Bạn electron có thể tham khảo thêm trong topic này( đang viết lỡ dở). Lúc đó 3 người bọn họ đã lên và ở lại đêm trên nóc Măng Lùng 1800m chỉ còn cách đỉnh mấy trăm mét.

Rất nhiều các bác phóng viên chỉ lên tới đây rồi về chém gió là đã lên tới đỉnh Ngọc Linh, nhưng xem hình ảnh minh họa thì chỉ toàn là của Măng Lùng:D

https://www.phuot.vn/threads/16377-Ba-%C4%91%E1%BB%A9a-leo-M%C4%83ng-L%C3%B9ng-Ng%E1%BB%8Dc-Linh

electron
27-02-2012, 09:05
Hehe, hôm qua ở Tam Kỳ em có gặp Masara hay anh gì đã đi chỗ này ( 1 trong 3 người đi Măng Lùng ), thì thực ra, chỗ các anh đó ở cũng chưa phải là Măng Lùng, cũng chưa tới chân Ngọc Linh. :( kỳ bí quá )

Trong hôm nay, em sẽ update ảnh, bản đồ trong đầu em + update Google map + GPS lúc đi ...