PDA

View Full Version : Đi cực Đông vào dịp 30/4 - 01/05 từ Hà Nội - tuyển Xế



luckyman6
12-02-2012, 14:35
Cập nhật thông tin ngày 13/2: Tạm thời mình dừng đăng ký danh sách tại đây nhé. Sau khi đi offline sẽ có thông báo sau. Bạn nào có mong muốn cùng tham gia cứ đăng ký vào topic. Mình sẽ báo lại sau.

Cập nhật ngày 14/2: Thông tin lịch trình update chi tiết sẽ phổ biến ở buổi Offline.

Cập nhật ngày 21/2: Sau khi offline, cuối tuần này chúng ta sẽ chốt đoàn. Danh sách đoàn hiện có 24 người. Tối đa 25 người đi từ HN. Mình đã tạo mail group cho cả đoàn, mọi người join sớm để mình gửi các thông báo cụ thể.

Chào các bạn. Mình là Tuấn Anh. Đợt 30/4-1/5 này, mình sẽ đi cực Đông nên mình mở chủ đề này rủ rê các bạn có ý thích đi cùng. Hiện tại đoàn mình đã chốt Ôm nên tạm thời mình sẽ chỉ tuyển Xế (nam). Dự định đoàn mình sẽ đi 20 người.

Các thông tin chính:
Số lượng: 24 - 25 người
Kinh phí dự kiến: 3.5M
(các chi phí chi tiết sẽ phổ biến trong buổi offline)

Lịch trình chi tiết: (update ngày 21/02)

Ngày 1 (27/04): 18h có mặt ở ga HN . 19h chúng ta lên tàu đi Tuy Hòa. Đi tàu SE1

Ngày 2 (28/04): 19h - 20h có mặt ở ga Tuy Hòa, chúng ta sẽ về khách sạn nhận phòng. Các xế, ôm có khoảng 1h để thay đồ, tắm rửa. 21h chúng ta đi ăn tối. Sau đó sẽ lên Tháp Nhạn, ra cầu Đà Rằng, sau đó ra biển ăn chơi rồi về ngủ sớm.
Ngày 3 (29/04): 5:30 dậy, vệ sinh cá nhân, 6:30 đoàn đi ăn sáng. 7:30 đoàn xuất phát đi Gành đá đĩa, nhà thờ Mằng Lăng, và đầm Ô Loan rồi vòng về Tuy Hòa. Ăn trưa tại Tuy Hoa và đi thẳng 1 mạch ra Đầm Môn. Đến ĐM, thuê nhà nghỉ, gửi xe, cất bớt đồ và tiến hành trekking ngay. 15h xuất phát, 20h đến nơi.
Đến nơi cắm trại, nấu ăn. Chúng ta sẽ cắm trại tại bãi biển với 3 phía bao quanh là núi . Bữa tối với món thịt lớn nướng, gà, và các đồ ăn nhanh khác tùy vào sự sáng tạo và chuẩn bị trước của các bạn.
Đi ngủ trước 0h

Ngày 4 (30/4): Sáng thức dậy đón bình minh, ăn sáng. 7:30 đoàn nhảy đá khoảng 1 tiếng để ra đến điểm cực Đông của Tổ Quốc. Cả đoàn sẽ chụp ảnh kỷ niệm. 9h – 10h, chúng ta sẽ xuất phát trở về bằng đường tàu thủy.
Đến Đầm Môn khoảng 13h, chúng ta lấy xe máy đi về Tuy Hòa. Chúng ta sẽ đi hải đăng Đại Lãnh, Vũng Rô, khu di tích tàu không số rồi đi tà tà ven biển Tuy Hòa để về.
Ăn tối tại Tuy Hòa.
21h tối: cả đoàn ra ga Tuy Hòa lên tàu đi Đà Nẵng. Đi tàu TN2, lên tàu lúc 21h15

Ngày 5 (01/05): Đến Đà Nẵng lúc 6:30 sáng, cả đoàn thuê nhà nghỉ để cất đồ. Sau đó ăn sáng và tự do đi theo kế hoạch cá nhân. 14:00 - 14:15 cả đoàn tập trung tại ga Đà Nẵng để chuẩn bị lên tàu về HN. 14:40, tàu xuất phát về HN. Chúng ta ăn tối trên tàu.

Ngày 6(02/05): 5h sáng chúng ta sẽ về đến HN để chuẩn bị cho ngày làm việc của tuần mới.

Danh sách thành viên tạm thời: (confirm danh sách khi đi offline, gửi thông tin bổ sung vào email của mình theo yêu cầu ở dưới)
- 1. Lim (nữ)
- 2. Tú Quyên (nữ)
- 3. Hạnh noro (nữ)
- 4. Thương brok (nữ)
- 5. Phương Anh (nữ)
- 6. contigency (bổ sung sau) (nữ)
- 7. Vinh young_eage (nữ)
- 8. Đặng Mai Phương (nữ)
- 9. Thảo (nữ)
- 10.Shiit (nữ)
- 11. Linh (nữ)
- 12. Ngọc (nữ)
- 13. Tuấn Anh (nam)
- 14. Binhhut (nam)
- 15. Quyền Q_arc (nam)
- 16. Hùng hungviet20790 (nam)
- 17. Phạm Xuân Lập - botayfz (nam)
- 18. Đông damda (nam)
- 19. Đỗ Dũng (nam)
- 20. Hồng Lương (nam)
- 21. Nhật (nam) (xế Vinh)
- 22. Huy Trần - Gio_cuon_ta_di (nam)
- 23. Giang Nam (nam) (xế Linh)
- 24. Linh lập lòe (nam) (xế Thương)
- 25. chị Quý (chờ confirm của chị) (đi từ Nha Trang)
- 26. contigency (bổ sung sau) (nam) (xế chị Quý)

Các bạn gửi email cho tớ các thông tin đăng ký sau:
- Họ và Tên:
- Năm Sinh (để tiện xưng hô)
- Số đt:
- Địa chỉ ở hiện tại: (để tiện chọn địa điểm offline)
- Email:
- Nick trên phuot.vn và ttvnol

Lịch Offline: thứ 2 tuần tới (20/02/2012). Các bạn mang 500k đi để confirm việc đăng ký. Số tiền còn lại sẽ dược đóng từng đợt theo nội dung thống nhất vào buổi Off
Các chuẩn bị thiết yếu, thông tin chi tiết hơn sẽ được phổ biến trong buổi Offline.

Thông tin liên hệ:
- Tuấn Anh. Email: [email protected], Mobile: 0908 425686

pikatzhu
12-02-2012, 15:11
Cho mình đặt gạch nhé, mình là ôm nhưng có kinh nghiệm xế đèo Tây Bắc rồi đường trong Tuy Hòa Quy Nhơn thì ko có gì trở ngại. Mình dập dòm xế có được không?

Tên: Hà
YM: pikatzhuvn

Lim
12-02-2012, 15:18
Anh ơi thay tên "bạn Lim" bằng Shiit giùm em nhé :D

hoavodoi
12-02-2012, 15:40
Bạn ơi, nếu có tuyển thêm ôm thì cho mình đặt cục gạch nhé!

young_eagle
12-02-2012, 16:32
Chủ thớt ko cho địa điểm & giờ off ưh ?

Q_arc
12-02-2012, 17:50
cho mình đặt 1 viên gạch xế nhé.:D
tên: quyền
sn: 89
sdt: 0982458188
yh: whisky_2006

Lim
12-02-2012, 17:56
Chia sẻ một vài hình ảnh cực Đông yêu dấu của tổ quốc từ các đoàn phượt trước :x nơi chúng ta sẽ đặt chân đến

Xanh như này này
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/321554_274700079206665_100000000241389_1148852_853 566156_n.jpg

Bình minh
https://www.vnphoto.net/data/p6/_lnd3623w_5657.jpg

Và những con đường dài cát trắng
https://cc1.upanh.com/27.613.34885360.XXg0/17.jpg

Và biển xanh
https://cc6.upanh.com/27.632.34905135.hHK0/33.jpg

hungviet20790
12-02-2012, 18:00
Nhìn cái ảnh bên trên là không còn do dự gì nữa rồi :)
Mình mem mới, cho đặt 1 xuất xế nhé.
Tên: Hùng
Sinh năm 90
Sđt: 0945737970
Yahoo: hungviet20790

linhloc
12-02-2012, 18:17
Tuấn Anh, e đăng kí một suất nhé.
E sẽ đăng kí lên làm xế.
Vì đường bằng thì e xế ngon.
Cho e đi với nhé
Năn nỉ mà :((

bò kòm
12-02-2012, 19:01
Mình là ôm, cũng máu me đi cho đủ 4 cực. Hình như mình có biết b Ku Shin từ đợt đi MCC :D Nếu được thì cho mình đặt gạch nhé, plz :(
Tên: Hà
Tuổi: 89
FB: Hà Boo
Y!M: ngoisaovuive_hp
Fone: 0932269692

luckyman6
12-02-2012, 20:24
Cho mình đặt gạch nhé, mình là ôm nhưng có kinh nghiệm xế đèo Tây Bắc rồi đường trong Tuy Hòa Quy Nhơn thì ko có gì trở ngại. Mình dập dòm xế có được không?

Tên: Hà
YM: pikatzhuvn


Bạn ơi, nếu có tuyển thêm ôm thì cho mình đặt cục gạch nhé!


Mình là ôm, cũng máu me đi cho đủ 4 cực. Hình như mình có biết b Ku Shin từ đợt đi MCC :D Nếu được thì cho mình đặt gạch nhé, plz :(
Tên: Hà
Tuổi: 89
FB: Hà Boo
Y!M: ngoisaovuive_hp
Fone: 0932269692

Chào bạn, đợt này đi xe máy ko nhiều, ko quan trọng chuyện ai Xế - ai Ôm, mà chỉ tuyển Xế vì cần phải mang vác đồ và thức ăn, tạm thời ngừng tuyển ôm bạn ạ.


Chủ thớt ko cho địa điểm & giờ off ưh ?
Sẽ nhắn tin qua đt sau :D

pikatzhu
12-02-2012, 22:40
OK, vậy mình đăng ký xế bạn nhé.

damda
12-02-2012, 22:55
Hix. Máu đi lắm nhưng thể hình bé, ko biết bạn có cho join đc ko.
Tên: Đông.
Đt: 0945662782.
email: [email protected].

Lim
12-02-2012, 22:59
Anh ơi anh phải nói là tuyển xế nam :D mọi người đang hiểu nhầm kìa

electron
12-02-2012, 23:34
Chào các bạn. Mình là Tuấn Anh. Đợt 30/4-1/5 này, mình sẽ đi cực Đông nên mình mở chủ đề này rủ rê các bạn có ý thích đi cùng. Hiện tại đoàn mình đã chốt Ôm nên tạm thời mình sẽ chỉ tuyển Xế (nam) đã. Dự định đoàn mình sẽ đi 20 người.

Các thông tin chính:
Số lượng: 20 người
Kinh phí dự kiến: 2.8 M – 3M
(các chi phí chi tiết sẽ phổ biến trong buổi offline)

Lịch trình chi tiết:

Ngày 1 (27/04): 18h có mặt ở ga HN để lên tàu đi Tuy Hòa.

Ngày 2 (28/04): 7h có mặt ở ga Tuy Hòa, các xế lấy xe, các ôm sắp xếp lại đồ đạc. Chúng ta sẽ ăn tối tại Tuy Hòa, 21h – 21:30 xuất phát đi Đại Lãnh . Khoảng 22:30 – 23:00 chúng ta sẽ ở hải đăng ĐL, chúng ta sẽ ngủ tại đây

Ngày 3 (29/04): buổi sáng thức dậy đón bình minh, ăn sáng nhanh toàn đoàn, sau đó chụp ảnh ở ngọn hải đăng, mũi điện,…, 9h xuất phát đi Đầm Môn. Khoảng 10:00 – 11:00 đến Đầm Môn. Tại Đầm Môn chúng ta sẽ đi mua đồ ăn cho buổi tối cắm trại ở mũi Đôi. Chúng ta sẽ ăn trưa ở ĐM nếu buổi sáng xuất phát muộn.
Từ ĐM chúng ta sẽ đi bộ 1.5km đường nhựa đẹp, sau đó băng qua 3 ngọn núi và bãi biển rồi vào rừng. Khoảng thời gian là 6 tiếng để đi đến đc mũi Đôi.
Chúng ta sẽ cắm trại tại bãi biển với 3 phía bao quanh là núi . Bữa tối với món thịt lớn nướng, gà, và các đồ ăn nhanh khác tùy vào sự sáng tạo và chuẩn bị trước của các bạn.
Đi ngủ trước 0h

Ngày 4 (30/4): Sáng thức dậy đón bình minh, sau đó nhảy đá khoảng 1 tiếng để ra đến điểm cực Đông của Tổ Quốc. Cả đoàn sẽ chụp ảnh kỷ niệm. 10h chúng ta sẽ xuất phát trở về bằng đường tàu thủy.
Đến Đầm Môn khoảng 13h, chúng ta lấy xe máy đi tham quan cảng Vũng Rô, về Tuy Hòa. Nếu sớm, chúng ta sẽ đi tiếp đến ghềnh đá đĩa, nếu muộn, chúng ta đi thăm quan Tuy Hòa, và ăn hải sản.
Ăn tối tại Tuy Hòa.
21h tối: cả đoàn ra ga Tuy Hòa lên tàu đi Quy Nhơn
23h: có mặt ở Quy Nhơn, thuê nhà nghỉ và di dạo phố.

Ngày 5 (01/05): Sáng thức dậy sớm, 6:30 cả đoàn sẽ bắt taxi đi dạo tp Quy Nhơn và trở lại ga tàu lúc 9h để lên tàu về HN

Ngày 6(02/05): 5h sáng chúng ta sẽ về đến HN để chuẩn bị cho ngày làm việc của tuần mới.


Mình có chút góp ý về lộ trình.

Buổi sáng ở Đại Lãnh xong, các bạn tiến hành đi Vũng Rô luôn, vì thực ra, Đại Lãnh sát vũng rô, và muốn đi Đầm Môn thì phải đi qua Vũng Rô. Ở Vũng Rô trên đường từ Đại Lãnh về, có 1 cái bia lịch sử, sau đó các bạn chạy ra cảng là hết rồi, chạy theo đường đó, sẽ đụng lại QL1A, đoạn đèo Cả. ( chứ đừng để từ Đầm Môn về rồi mới đi ).

Lộ trình và thời gian các bạn đi rất giống như mình đi Cực Đông vừa rồi - mình làm lead.

Từ Tuy Hòa, đi Đại Lãnh, theo đúng bản đồ sẽ có 3 đường đi ( trong đó đường xa nhất, nhưng dễ đi nhất lại là đường từ Đèo cả đâm xuống Vũng Rô rồi đi ra ), 2 đường còn lại có 1 đoạn dài là đường đất và xấu, lầy lội, đi đêm rất khổ ), mình đã đi được 1/3 đường và đành quay lại đi đường nhựa dù xa gần 20km.

Khi từ QL1A, rẻ vào Vũng Rô, đi tầm 3km, có ngã 3 ngay ở dốc, đoạn này hơi khó đi, nhưng đó là đường rẽ đi mũi điện, các đường còn lại đều ko phải, vì đi đêm, khó xác định vị trí, và GPS ở đó cũng hơi bị lệch 1 tí ti, nên nếu lạc, các bạn cứ gặp dân mà hỏi nhé, qua khoảng 1km đường khó đi là đường siêu đẹp :D khoảng 8km, đường min, 2 bên đường là rừng, đi đêm thú vị lắm, vì vắng hoe, ko có ng.


Với lộ trình của bạn, chắc chắn ko thể đi ra Gành Đĩa được và quay về Tuy Hòa lúc 21h, vì khó đi và xa. ( đã đi gành Đá Đĩa thì đi luôn nhà thờ Mằng Lăng - 1 trong 3 nhà thờ đầu tiên của VN, và đi đầm Ô Loan ) nhé.

Ở Quy Nhơn, có 2 nơi đáng để đi nhất là Cầu Thị Nại (cầu vượt biển dài nhất VN) và Ghềnh Ráng ( bãi tắm hoàng hậu, bệnh viện da liễu, lăng mộ Hàn Mạc Tử ), đi 2 chỗ đó là các bạn mất tầm 2h đến 2h30 rồi đấy. phải tranh thủ.

pikatzhu
12-02-2012, 23:41
Nếu các bạn nữ trong đoàn ko muốn tớ xế thì tớ đăng ký đi độc hành nhé. Kinh nghiệm phượt của tớ đủ để đi độc hành cùng đoàn các bạn đc, các bạn ko cần lo lắng cho tớ nhé :), chỉ xin đi ké theo chuyến hành trình của các bạn là ok.

Đợt đó tớ vào SG trước nên các bạn ko cần lo vé vào cho tớ. Phân chia mang vác thế nào các bạn cứ phân cụ thể. Tớ thế nào cũng ok :)

pikatzhu
12-02-2012, 23:51
Anh ơi anh phải nói là tuyển xế nam :D mọi người đang hiểu nhầm kìa

Bạn này kỳ thị chủng tộc ghê nhỉ :)

Lim
12-02-2012, 23:57
Xin lỗi bạn, mình không kỳ thị ai cả, trước đây mình cũng đi với xế nữ và mình cũng từng là xế. Chỉ có điều như thống nhất ban đầu bọn mình cũng lo lắng mang vác nhiều đồ, trời nắng và đi bộ hơi cực nên không muốn các bạn nữ quá sức thôi.


Bạn này kỳ thị chủng tộc ghê nhỉ :)

pikatzhu
13-02-2012, 00:06
Xin lỗi bạn, mình không kỳ thị ai cả, trước đây mình cũng đi với xế nữ và mình cũng từng là xế. Chỉ có điều như thống nhất ban đầu bọn mình cũng lo lắng mang vác nhiều đồ, trời nắng và đi bộ hơi cực nên không muốn các bạn nữ quá sức thôi.

Mình cũng từng là lead của kha khá vụ rồi nên cũng đoán đc việc mang vác đồ trek làm các bạn lăn tăn. Mình nghĩ vấn đề này ko phải là lớn đối với các bạn đã có kinh nghiệm trek. Chỉ cần plan phân công khoa học 1 chút là ok thôi. Cảm ơn bạn :)

luckyman6
13-02-2012, 00:16
Mình có chút góp ý về lộ trình.

Buổi sáng ở Đại Lãnh xong, các bạn tiến hành đi Vũng Rô luôn, vì thực ra, Đại Lãnh sát vũng rô, và muốn đi Đầm Môn thì phải đi qua Vũng Rô. Ở Vũng Rô trên đường từ Đại Lãnh về, có 1 cái bia lịch sử, sau đó các bạn chạy ra cảng là hết rồi, chạy theo đường đó, sẽ đụng lại QL1A, đoạn đèo Cả. ( chứ đừng để từ Đầm Môn về rồi mới đi ).

Lộ trình và thời gian các bạn đi rất giống như mình đi Cực Đông vừa rồi - mình làm lead.

Từ Tuy Hòa, đi Đại Lãnh, theo đúng bản đồ sẽ có 3 đường đi ( trong đó đường xa nhất, nhưng dễ đi nhất lại là đường từ Đèo cả đâm xuống Vũng Rô rồi đi ra ), 2 đường còn lại có 1 đoạn dài là đường đất và xấu, lầy lội, đi đêm rất khổ ), mình đã đi được 1/3 đường và đành quay lại đi đường nhựa dù xa gần 20km.

Khi từ QL1A, rẻ vào Vũng Rô, đi tầm 3km, có ngã 3 ngay ở dốc, đoạn này hơi khó đi, nhưng đó là đường rẽ đi mũi điện, các đường còn lại đều ko phải, vì đi đêm, khó xác định vị trí, và GPS ở đó cũng hơi bị lệch 1 tí ti, nên nếu lạc, các bạn cứ gặp dân mà hỏi nhé, qua khoảng 1km đường khó đi là đường siêu đẹp :D khoảng 8km, đường min, 2 bên đường là rừng, đi đêm thú vị lắm, vì vắng hoe, ko có ng.


Với lộ trình của bạn, chắc chắn ko thể đi ra Gành Đĩa được và quay về Tuy Hòa lúc 21h, vì khó đi và xa. ( đã đi gành Đá Đĩa thì đi luôn nhà thờ Mằng Lăng - 1 trong 3 nhà thờ đầu tiên của VN, và đi đầm Ô Loan ) nhé.

Ở Quy Nhơn, có 2 nơi đáng để đi nhất là Cầu Thị Nại (cầu vượt biển dài nhất VN) và Ghềnh Ráng ( bãi tắm hoàng hậu, bệnh viện da liễu, lăng mộ Hàn Mạc Tử ), đi 2 chỗ đó là các bạn mất tầm 2h đến 2h30 rồi đấy. phải tranh thủ.

Bạn chắc là Hiếu :) Cảm ơn bạn đã góp ý, có thể mình sẽ gọi điện cho bạn nhờ sự giúp đỡ.

Về lịch trình, khi đi Đại Lãnh buổi tối, bọn mình sẽ thuê xe ôm dẫn đường cho đơn giản.

Về buổi sáng ở Đại Lãnh, mình sẽ xem xét ý kiến của bạn.

Về địa điểm ở Quy Nhơn, theo góp ý của bạn, chắc chắn bọn mình phải sang QN sớm hơn thì mới có thể đi đc. Mình sẽ xem xét góp ý của bạn.

luckyman6
13-02-2012, 00:19
Mình cũng từng là lead của kha khá vụ rồi nên cũng đoán đc việc mang vác đồ trek làm các bạn lăn tăn. Mình nghĩ vấn đề này ko phải là lớn đối với các bạn đã có kinh nghiệm trek. Chỉ cần plan phân công khoa học 1 chút là ok thôi. Cảm ơn bạn :)

Hi bác Hà, ko có vấn đề gì cả. Bác có nhiều kinh nghiệm càng tốt, ;) , do đoàn đã đủ nữ nên mình mới tuyển Nam (thường gọi là xế) chứ ko phân biệt xế nam - xế nữ.

anacodam
13-02-2012, 01:12
Mình có chút góp ý về lộ trình.

Buổi sáng ở Đại Lãnh xong, các bạn tiến hành đi Vũng Rô luôn, vì thực ra, Đại Lãnh sát vũng rô, và muốn đi Đầm Môn thì phải đi qua Vũng Rô. Ở Vũng Rô trên đường từ Đại Lãnh về, có 1 cái bia lịch sử, sau đó các bạn chạy ra cảng là hết rồi, chạy theo đường đó, sẽ đụng lại QL1A, đoạn đèo Cả. ( chứ đừng để từ Đầm Môn về rồi mới đi ).

Lộ trình và thời gian các bạn đi rất giống như mình đi Cực Đông vừa rồi - mình làm lead.

Từ Tuy Hòa, đi Đại Lãnh, theo đúng bản đồ sẽ có 3 đường đi ( trong đó đường xa nhất, nhưng dễ đi nhất lại là đường từ Đèo cả đâm xuống Vũng Rô rồi đi ra ), 2 đường còn lại có 1 đoạn dài là đường đất và xấu, lầy lội, đi đêm rất khổ ), mình đã đi được 1/3 đường và đành quay lại đi đường nhựa dù xa gần 20km.

Khi từ QL1A, rẻ vào Vũng Rô, đi tầm 3km, có ngã 3 ngay ở dốc, đoạn này hơi khó đi, nhưng đó là đường rẽ đi mũi điện, các đường còn lại đều ko phải, vì đi đêm, khó xác định vị trí, và GPS ở đó cũng hơi bị lệch 1 tí ti, nên nếu lạc, các bạn cứ gặp dân mà hỏi nhé, qua khoảng 1km đường khó đi là đường siêu đẹp :D khoảng 8km, đường min, 2 bên đường là rừng, đi đêm thú vị lắm, vì vắng hoe, ko có ng.


Với lộ trình của bạn, chắc chắn ko thể đi ra Gành Đĩa được và quay về Tuy Hòa lúc 21h, vì khó đi và xa. ( đã đi gành Đá Đĩa thì đi luôn nhà thờ Mằng Lăng - 1 trong 3 nhà thờ đầu tiên của VN, và đi đầm Ô Loan ) nhé.

Ở Quy Nhơn, có 2 nơi đáng để đi nhất là Cầu Thị Nại (cầu vượt biển dài nhất VN) và Ghềnh Ráng ( bãi tắm hoàng hậu, bệnh viện da liễu, lăng mộ Hàn Mạc Tử ), đi 2 chỗ đó là các bạn mất tầm 2h đến 2h30 rồi đấy. phải tranh thủ.

Mình thấy bạn electron góp ý hoàn toàn chính xác đấy ạ. Mình vừa đi chuyến cực Đông vào dịp 10-11/12 xong. Tiếp đến, dịp tết Tây 3 ngày, 1 lần nữa mình quay trở lại để khám phá Tuy Hòa và Quy Nhơn. Sau 2 chuyến đi này thì cảm nhận của mình gần như giống với góp ý của bạn eclectron.

Thứ 1: Nếu mình ko nhầm thì các bạn dự định sẽ đi tàu SE2 và khởi hành lúc 19h tối tại Hà Nội. Theo mình biết (vì thường xuyên đi tàu vào khung giờ này thì tàu sẽ đến Diêu Trì lúc tầm khoảng 18h, đến Tuy Hòa lúc 20h và đến Nha Trang lúc tầm 22h). Bạn nên sửa lại trong cái lịch trình, vì bạn ghi 7h như thế e là có nhiều bạn sẽ bị hiểu nhầm đấy ;)

Thứ 2: Từ Tuy Hòa mà ra Đại Lãnh thì theo như mình biết chỉ có 2 đường thôi. Đường thứ 3 thì mình ko rõ. Một đường đẹp, rất dễ đi, ngắn và nhanh, chạy ven biển. Tuy nhiên có 1 đoạn đường khá xấu và đi đếm khá là nguy hiểm. Chưa kể nếu ko biết gì về Tuy Hòa thì việc tìm ra đầu mút của con đường này trogn TP.Tuy Hòa sẽ khá là khó khăn (từ Đại Lãnh chạy vào Tuy Hòa thì dễ chứ từ Tuy Hòa mà muốn chạy ra Đại Lãnh thì dân từ xa đến thường ko biết đó là con đường nào). Đường thứ 2 chính là QL1, các bạn phải đi xa hơn 1 chút, bù lại đường bằng dễ chạy, chịu khó leo đèo Cả 1 tí, lên đến đỉnh đèo thì đổ theo con đường mòn dẫn xuống thị trấn Vũng Rô. Từ đây là con đường độc đạo, các bạn chỉ việc đi theo nó tầm chừng 10-15km là sẽ thấy hải đăng. Theo ý kiến chủ quan của mình, các bạn xuất phát từ Tuy Hòa tầm 21h đêm, mà từ Tuy Hòa ra Đại Lãnh khoảng 50km + leo đèo Cả (hoặc tìm đường nếu đi đường mới), mình nghĩ tầm 22h30-23h các bạn mới đến được Đại Lãnh, mình khuyên các bạn nên đi cung đường đổ dốc từ đỉnh đèo Cả xuống vũng Rô sẽ an toàn hơn. Khi nào mà từ Cực Đông quay trở về lại Tuy Hòa mà các bạn muốn, các bạn có thể đi con đường mới tùy các bạn (dù sao đi ban ngày chụp ảnh nó mới sướng, đi ban đêm, dù cảnh đẹp các bạn cũng chẳng thể làm được gì cả).

Thứ 3: các bạn ko thể đi Gành Đá Đĩa và về Tuy Hòa sớm được đâu. Từ Tuy Hòa ra đến Gành Đá Đĩa sơ sơ cũng 35+18=53km, đi về cũng gần cả trăm cây rồi. Từ Tuy Hòa có 2 đường để ra Gành Đá Đĩa, một đường theo QL1, đến thị trấn Chí Thạnh thì rẽ phải, đi đường này thì sẽ đi ngang qua Đầm Ô Loan và nhà thờ Mằng Lăng, là 2 điểm đến nên ghé qua, dừng chân lại của đất Phú Yên này. Còn nếu bạn đi theo đường tắt bên trong thì sẽ đi qua 1 cây cầu gỗ, từ đây bạn sẽ đi vòng vòng quanh các đường trong xã của huyện Tuy An. Nếu ko có người bản địa dẫn đi sẽ rất dễ bị lạc. Tuy nhiên, nếu đi đường này thì hình như các bạn sẽ rút ngắn quãng đường được 10-15km ahy sao ấy.

Thứ 4: mình cũng khuyên các bạn là buổi sáng khi rời Đại Lãnh, các bạn nên trảnh thủ ghé ngang qua Vũng Rô và khu di tích đường HCM trên biển - Tàu ko số luôn, chúng ở rất gần nhau. Sau đó thì các bạn đi thêm chừng 20km nữa vượt đèo Cả, đèo Cổ Mã để đến ngã 3 Đầm Môn. Từ đây chạy vào trng đến khu dân cư cũng mất thêm khoảng 18km nữa. Nếu các bạn dự định cắm trại lại ở CĐ thì nửa ngày các bạn dư sức đi bộ từ đây vào đến mũi Đôi. Tuy nhiên lưu ý các bạn là nên tham khảo kĩ về tình hình biển. Dịp bọn mình đi tháng 12, biển động nên dù muốn, vẫn ko có 1 con thuyền nào dám chở bọn mình về đất liền cả. Thế cho nên bọn mình phải cuốc bộ cả 2 lượt đấy.

Thứ 5: Về Quy Nhơn thì theo mình ở đây có 2 địa điểm nên đi. Thứ 1 là KDL Ghềnh Ráng (tổ hợp Ghềnh Ráng, bãi tắm Hoàng Hậu, mộ Hàn Mặc Tử, Trại phong Quy Hòa cũ nơi trưng bày vườn tượng các danh nhân y học TG) như bạn electron đã nói ^^ và thứ 2 theo mình chính là khu vực đèo Eo Gió (nằm trên bán đảo Phương Mai), địa điểm này cực kì đẹp nhưng ít người biết, các bạn nên hỏi dân địa phương thì sẽ rõ hơn. Còn Cầu Thị Nại theo mình nó cũng bt thôi, các bạn dừng lại ở đó chừng 10-15p chụp hình là sẽ chán ngay ấy mà. Ghềnh Ráng thực ra cũng thế, mình nghĩ nếu đi Eo Gió, các bạn sẽ mất một khoảng thời gian kha khá đấy ;)) ^^ Bạn có thể search thử để check lại thông tin.

Điều cuối cùng mình muốn nói với riêng bạn leader, bạn ko nên quá lo lắng về việc trekking. Hôm đoàn mình đi CĐ, 26 mà chỉ có 10 nam thôi, còn đến những 16 nữ. Thế mà mọi thứ vẫn okie, ko có gì phải lo lăng cả ^^ Thế nên mình nghĩ bạn cũng ko nên quá gò bó mà nếu được thì cứ welcome tất cả các bạn thành viên. Mình nghĩ dân Phượt miền Bắc, đã quen với việc lượn trên các cung đường đèo ngoài ấy rồi thì thế nào cũng chinh phục được CĐ thôi. Bạn hãy cứ tin tưởng ở họ ;) Goodluck ^^ Và chúc đoàn có 1 chuyến đi tốt đẹp :P

luckyman6
13-02-2012, 03:17
Mình thấy bạn electron góp ý hoàn toàn chính xác đấy ạ. Mình vừa đi chuyến cực Đông vào dịp 10-11/12 xong. Tiếp đến, dịp tết Tây 3 ngày, 1 lần nữa mình quay trở lại để khám phá Tuy Hòa và Quy Nhơn. Sau 2 chuyến đi này thì cảm nhận của mình gần như giống với góp ý của bạn eclectron.

Thứ 5: Về Quy Nhơn thì theo mình ở đây có 2 địa điểm nên đi. Thứ 1 là KDL Ghềnh Ráng (tổ hợp Ghềnh Ráng, bãi tắm Hoàng Hậu, mộ Hàn Mặc Tử, Trại phong Quy Hòa cũ nơi trưng bày vườn tượng các danh nhân y học TG) như bạn electron đã nói ^^ và thứ 2 theo mình chính là khu vực đèo Eo Gió (nằm trên bán đảo Phương Mai), địa điểm này cực kì đẹp nhưng ít người biết, các bạn nên hỏi dân địa phương thì sẽ rõ hơn. Còn Cầu Thị Nại theo mình nó cũng bt thôi, các bạn dừng lại ở đó chừng 10-15p chụp hình là sẽ chán ngay ấy mà. Ghềnh Ráng thực ra cũng thế, mình nghĩ nếu đi Eo Gió, các bạn sẽ mất một khoảng thời gian kha khá đấy ;)) ^^ Bạn có thể search thử để check lại thông tin.

Điều cuối cùng mình muốn nói với riêng bạn leader, bạn ko nên quá lo lắng về việc trekking. Hôm đoàn mình đi CĐ, 26 mà chỉ có 10 nam thôi, còn đến những 16 nữ. Thế mà mọi thứ vẫn okie, ko có gì phải lo lăng cả ^^ Thế nên mình nghĩ bạn cũng ko nên quá gò bó mà nếu được thì cứ welcome tất cả các bạn thành viên. Mình nghĩ dân Phượt miền Bắc, đã quen với việc lượn trên các cung đường đèo ngoài ấy rồi thì thế nào cũng chinh phục được CĐ thôi. Bạn hãy cứ tin tưởng ở họ ;) Goodluck ^^ Và chúc đoàn có 1 chuyến đi tốt đẹp :P
Cảm ơn bạn đã góp ý nhé.
Mình sẽ sửa lại một số thông tin như tư vấn từ các bạn.

Ở Quy Nhơn có 2 địa điểm để đi nhưng bọn mình lại không có thời gian nhiều, vì 9h sáng phải ra ga tàu rồi. Bạn tư vấn xem nên đi cái nào thì phù hợp hơn?

electron
13-02-2012, 08:33
Cảm ơn bạn đã góp ý nhé.
Mình sẽ sửa lại một số thông tin như tư vấn từ các bạn.

Ở Quy Nhơn có 2 địa điểm để đi nhưng bọn mình lại không có thời gian nhiều, vì 9h sáng phải ra ga tàu rồi. Bạn tư vấn xem nên đi cái nào thì phù hợp hơn?

Với khoảng thời gian ấy, chỉ có thể đi Gềnh Ráng ( để đi được tổ hợp các địa điểm ở đây ). Vì Gềnh Ráng nó nằm ở ngay TP

Mình cũng thấy việc trekking nó cũng ko gay lắm, các bạn đã đi chung đoàn, nam cứ xách mệt, nữ sẽ lau mồ hôi hộ mà :D, đảm bảo mệt trước thì cũng sướng sau, tới Cực Đông rồi, nam cứ nằm chơi phè phỡn, nữ sẽ nấu ăn và dọn lên tận nơi :D
Việc Trekking ở Cực Đông, nặng đa phần do nước ( đợt mình đi cũng vậy ), nên có phương án là mua viên chống khuẩn, rồi lấy nước ở các con suối trên đường đi cũng khá hợp lý. Lần trước mình thấy đoàn HN đi chung với mình cũng làm thế.

Gio_cuon_ta_di
13-02-2012, 08:35
Chủ thớt cho mình đăng ký một vé Xế nhé.
Tên: Huy
Tuổi: 28
Yahoo: [email protected]
Mobile: 0988 095.645
Khi nào ọp thì buzz mình với nhé.

linhloc
13-02-2012, 08:56
A Tuấn Anh ơi , e đăng kí hộ bạn e nhé.
Nam( bác ý là con trai) DĐ: 098336479.8
Thể lực: Đủ khả năng leo Phan cung Cat Cát - Trạm Tôn trong khoảng 2 ngày :D
Tối về a ý sẽ lên báo cáo với a sau



Điều cuối cùng mình muốn nói với riêng bạn leader, bạn ko nên quá lo lắng về việc trekking. Hôm đoàn mình đi CĐ, 26 mà chỉ có 10 nam thôi, còn đến những 16 nữ. Thế mà mọi thứ vẫn okie, ko có gì phải lo lăng cả ^^ Thế nên mình nghĩ bạn cũng ko nên quá gò bó mà nếu được thì cứ welcome tất cả các bạn thành viên. Mình nghĩ dân Phượt miền Bắc, đã quen với việc lượn trên các cung đường đèo ngoài ấy rồi thì thế nào cũng chinh phục được CĐ thôi. Bạn hãy cứ tin tưởng ở họ ;) Goodluck ^^ Và chúc đoàn có 1 chuyến đi tốt đẹp :P

Cám ơn Sơn nhiều nhiều
Hi vọng lại có dịp được gọi e dạy vào lúc 6h sáng ;)

Q_arc
13-02-2012, 11:27
A Tuấn Anh ơi , e đăng kí hộ bạn e nhé.
Nam( bác ý là con trai) DĐ: 098336479.8
Thể lực: Đủ khả năng leo Phan cung Cat Cát - Trạm Tôn trong khoảng 2 ngày :D
Tối về a ý sẽ lên báo cáo với a sau



Cám ơn Sơn nhiều nhiều
Hi vọng lại có dịp được gọi e dạy vào lúc 6h sáng ;)
ghê. chị Linh đã có tay vịn đi cùng rồi cơ đấy.;))

botayfz
13-02-2012, 13:30
Bác cho em đăng ký 1 slot với ah :D
Giới tính: nam
Mail: [email protected].
YM: botayfz
MB: 0977934996

Qua mùa đông, ngồi văn phòng nhiều nên cũng đã dặt dẹo đi nhiều. Nhưng chắc vẫn đủ thể lực để chiến đấu cùng mọi người. Hôm nào off bác msg cho em với ạ. Tks

darkangle
13-02-2012, 13:43
Hi các bạn

cẩn thận muỗi ở Cực Đông nếu các bạn dự định cắm trại qua đêm nhe, đem theo đôi dép lê (bằng cao su) hoặc dép đi biển. Muỗi ở đó thì khiếp khủng lắm Sofitel chẳng ăn thua đâu, dùng sản phẩm này theo mình thấy hiệu quả hơn nè Repel 40% Deet

saubapcai
13-02-2012, 15:07
Đông thì cứ gọi là... Tiếp tục truyền thống, cho xin 1 chân nhé :D

durham
13-02-2012, 16:46
--- Chắc mình không có cơ hội được tham gia đoàn mình rồi. Anw, vẫn plan đi cực Đông đợt này :D ---

Omerta_Vn
13-02-2012, 16:52
Hấp dẫn quá. chủ thớt cho đăng ký với nhé

Tên: Cường

ĐT: 0915.98.1983

Thanks

anacodam
13-02-2012, 16:55
Cảm ơn bạn đã góp ý nhé.
Mình sẽ sửa lại một số thông tin như tư vấn từ các bạn.

Ở Quy Nhơn có 2 địa điểm để đi nhưng bọn mình lại không có thời gian nhiều, vì 9h sáng phải ra ga tàu rồi. Bạn tư vấn xem nên đi cái nào thì phù hợp hơn?

Oh, tối hôm qua trễ quá, mình chỉ đọc lướt, bây giờ mình mới đọc kĩ lại được toàn bộ cái plan của các bạn. Mình xin góp ý thêm 1 chút như sau:

Trước hết mình xin đính chính lại 1 chút thông tin do mình đã đưa ra về giờ tàu hỏa từ HN ra SG. Thông thường đây là tàu 34h30 nên sẽ xuất phát tại SG hoặc HN lúc 19h và đến ga cuối lúc 5h30 sáng ngày hôm kia. Do mình vẫn thường ra HN bằng cặp tàu SE1/SE2 chạy theo khung giờ này nên mình vẫn giữ thói quen với khung giờ cũ. Tuy nhiên, Lúc nãy mình vừa check lại cho chắc chắn thì thấy đã có 1 chút thay đổi :) Cặp tàu SE1/SE2 được đẩy nhanh lên từ 34h30 thành 33h trong khi cặp tàu SE3/SE4 (cặp tàu mà các bạn dự định sẽ đi để về lại HN) bị đẩy chậm lại từ 29h30 lên thành 30h. Vì lẽ đó mình cập nhật lại thông tin cho các bạn như sau. Như vậy, các bạn sẽ đi tàu SE1 và sẽ đến ga Tuy Hòa vào lúc 18h30 chứ k phải 20h như mình đã nói. Trừ hao tầm 30p chậm tàu thì khoảng 19h là các bạn đến Tuy Hòa ^^ (1 khung giờ quá đẹp để bắt đầu cuộc hành trình).

Thứ 2: Về khoảng thời gian chơi ở Quy Nhơn, bây giờ mình mới đọc kĩ lại. Với bằng ấy thời gian thì đúng là các bạn chỉ nên ghé Ghềnh Ráng mà thôi. Eo Gió đẹp thật nhưng ko đủ thời gian để cho các bạn khám phá đâu. Vì đó là một khu bãi đá tuyệt đẹp nằm ven biển, có sóng lớn, đánh mạnh. Tuy nhiên, các bạn phải leo lên 1 ngọn đồi nhỏ, rồi đi dọc trên các triền núi, 1 bên là núi, 1 bên là vực biển. Nói chung mất rất nhiều thời gian. Hơi tiếc 1 tí nhưng đành chịu thôi. Ghềnh Ráng cũng đẹp, các bạn đi 1 địa điểm như vậy cũng là hợp lí rồi :).

Thứ 3: Buổi chiều từ Đầm Môn về, mình nghĩ các bạn có thể đi Gành Đá Đĩa cũng được nhưng mà cố gắng đi khẩn trương và đi theo con đường tắt mà mình đã đề cập ấy. Tầm giờ ấy có ghé Ô Loan hay Mằng Lăng cũng chả tham quan được gì nhiều đâu. Đi đường tắt sẽ rút ngắn được gần 15-20km cho chuyến đi. Chơi ở đấy xong, tùy tình hình về mặt thời gian có eo hẹp hay ko mà các bạn hãy quyết định sẽ đi đường cũ về hay là chạy theo đường QL1 để đi ngang qua Đầm Ô Loan thì tùy các bạn chọn. Nếu may mắn, các bạn mà đi về ngang qua đầm Ô Loan lúc tầm 5h30-6h lúc hoàng hôn thì khung cảnh sẽ cực kì đẹp. Về đến Tuy Hòa, tranh thủ chơi ở Tháp Nhạn 1 tí rồi thong thả mà lên tàu ra Quy Nhơn :D

Thứ 4 và cũng là quan trọng nhất: nếu mình ko nhầm thì khi đi từ Tuy Hòa ra Diêu Trì, các bạn sẽ đi tàu TN2, lên tàu lúc 21h15 tại ga Tuy Hòa và đến Diêu Trì lúc 23h30. Còn chuyến sáng hôm sau, đi từ Quy Nhơn về HN thì sẽ là tàu SE4, lên tàu tại ga Diêu Trì lúc 9h15 và về đến ga HN lúc 5h sáng. Tuy nhiên mình cần lưu ý 1 điều, ko rõ bạn chủ thớt có biết rằng trên toàn bộ tuyến đường sắt Bắc Nam, Bình Định là 1 trong những tỉnh hiếm hoi mà tàu hỏa ko hề đi ngang qua trung tâm tỉnh T__T. Diêu Trì chỉ là 1 thị trấn của huyện Tuy Phước mà thôi. Từ đây mà vào đến trung tâm TP.Quy Nhơn các bạn sẽ phải đi thêm khoảng 10km nữa. Mình tưởng tượng thôi nhé. Giả sử đoàn 20 người + lỉnh kỉnh đồ đạc mà đi từ ga Diều Trì vào TP.Quy Nhơn thế nào cũng phải đi cỡ 3 chiếc taxi. 3 x 10km x 13 x 2 chiều đi về = 780k. Chưa kể, tối hôm các bạn đến Diêu Trì lúc 23h30 (nếu mà chậm tàu thì còn trễ nữa), khuân phác đồ đạc ra ga, thuê taxi để chạy 10km vào trung tâm TP.Quy Nhơn, xong đi tìm nhà trọ, tắm rửa này nọ mình e 2-3h sáng các bạn mới đi ngủ được (nếu mà thế thì sáng hôm sau làm sao có thể dậy sớm để đi chơi được cơ chứ =(() Chưa kể sáng hôm sau, các bạn đi Ghềnh Ráng chơi. Giả sử 6h các bạn dậy, đánh răng ăn sáng này nọ hết sức khẩn trương thì sớm lắm cũng 7-7h30h các bạn mới xuất phát được. Mà vì các bạn còn phải tranh thủ chạy về lại KS sớm để lấy đồ, thuê taxi chạy 10km từ Quy Nhơn ra ga Diêu Trì sớm kẻo trễ giờ tàu chạy. Mà đoàn lại đông người, cập rập như thế. Mình e các bạn chỉ có tối đa chừng 1h để chơi ở Ghềnh Ráng thôi. Với phân tích như trên, mình thấy bạn leader nên cân nhắc lựa chọn lại các option cho thật hợp lí. Vì đi như thế vừa mệt, vừa tốn thêm tiền taxi, mà lại chẳng chơi được ở Quy Nhơn bao nhiêu. Thà ở lại Tuy Hòa đi chơi loanh quanh cho sướng hoặc giả về luôn HN ngay đêm hôm trước bằng tàu TN2 cho rồi (về đến HN lúc 3h sáng), qua Quy Nhơn mình thấy ko khả thi cho lắm.

Tuy nhiên, mình cũng đoán là bạn leader có 1 nỗi khổ riêng nên mới phải tìm cách ra Quy Nhơn là bởi vì cả tàu SE2 và tàu SE4 (về đến HN lần lượt lúc 4-5h sáng) đều ko dừng lại ở ga Tuy Hòa, trong khi các tàu khác dừng lại thì toàn là các tàu có khung giờ về đến ga HN ko phù hợp. Cách hay hơn cả là ra Quy Nhơn để bắt tàu vì cả SE2 và SE4 đều dừng lại ở đây ^^ Tuy nhiên tàu SE2 dừng lại ở ga Diêu Trì lúc 6h sáng trong khi tàu SE4 là 9h15 sáng nên bạn mới quyết định chọn tàu SE4 để tranh thủ thăm thú thêm được 1 chút ở Quy Nhơn nữa có đúng ko :D. Nói chung bạn có phương án của bạn, mình chỉ góp ý và đề xuất 1 chút thôi ;). Thay vì đằng nào cũng phải tốn tiền tàu hỏa đi từ Tuy Hòa về HN và phải cắt đôi ra. Sao bạn ko chọn Đà Nẵng (tàu TN2 đến ĐN lúc 6h30 sáng) hay Huế (10h30h sáng) thay cho Quy Nhơn. Như thế, bạn vừa ngủ được luôn trên tàu (đỡ phải tốn tiền taxi này nọ) vừa đỡ được cả tiền KS ở Quy Nhơn. Khi đó, bạn sẽ có lần lượt là 8h nếu chọn Đà Nẵng (tàu SE4 đến ĐN lúc 14h30) và 6h30 nếu chọn Huế (17h00) để vui chơi. Mình thấy bạn nên chọn Đà Nẵng sẽ hợp lí hơn. Trong 8h đó bạn có thể thư thả để leo lên đỉnh bán đảo Sơn Trà, đỉnh đèo Hải Vân hay Ngũ Hành Sơn mà ko bị cập rập như ở Quy Nhơn ^^

Thêm một góp ý nhỏ nữa cho bạn. Mình biết bạn có ý định 2 buổi sáng liên tiếp sẽ đón ánh mặt trời tại 2 điểm cực Đông (cực Đông giả và cực Đông thật). Đây là 1 ý tưởng rất hay nhưng mình thiết nghĩ bạn có thể cân nhắc xem xét lại được hay ko vì như thế rất ko tiện đường. Mình nghĩ có lẽ chỉ cần buổi sáng đón bình mình ở cực Đông thật là được rồi, khi đó bạn có thể điều chỉnh lại thời gian để đi được nhiều nơi hơn. Tối đầu tiên, đến Tuy Hòa lúc 19h tối, bạn sẽ đi thuê KS, sau đó đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tối hôm sau ở CĐ. Tiếp đến các bạn thuê taxi đi dạo phố Tuy Hòa, lên Tháp Nhạn, ra cầu Đà Rằng hoặc ra biển chơi, ăn hải sản và tranh thủ về ngủ sớm. Sáng hôm sau, đi lấy xe máy thật sớm và đánh 1 vòng về phía Bắc đi Gành Đá Đĩa, nhà thờ Mằng Lăng và Đầm Ô Loan rồi vòng về Tuy Hòa. Tranh thủ ăn trưa thật nhanh và đi thẳng 1 mạch ra Đầm Môn. Đến nơi, thuê nhà nghỉ, gửi xe, cất bớt đồ và tiến hành trekking ngay. Chỉ mất khoảng 4h-5h để các bạn ra đến nhà chú Ba. Bắt đầu đi tầm 3h chiều thì cỡ 7-8h tối đến là vừa xinh. Đến nơi cắm trại, nấu ăn hò hét gì đó. Sáng hôm sau thực hiện như kế hoạch ban đầu. Trên đường từ Đầm Môn (14h) trở về lại Tuy Hòa thì Đại Lãnh - Vũng Rô - Khu di tích tàu ko số nằm ngay chính giữa đường, bạn chỉ việc tạt vào, ghé chơi. Nếu mà được ngắm cảnh hoàng hôn ở hải đăng Đại Lãnh (tầm 17h30-18h) mình nghĩ cảnh trí cũng đẹp ko kém gì cảnh bình minh đâu. Đến khi nào thấy chán hay trễ thì cứ thế đi tà tà ven biển về lại Tuy Hòa. Mãi tận 21h tối tàu mới khởi hành cơ mà. Như thế, bạn vừa chơi thong thả, vừa đi hết được các nơi (chỉ thay mỗi cảnh bình minh bằng cảnh hoàng hôn ở Đại Lãnh), vừa ko phải chạy xe đêm leo đèo Cả (thay vào đó là treking trong đêm mà thực ra cũng ko trễ lắm).

Trên đây và bài viết trước là toàn bộ góp ý chân thành của mình. Thực sự mình rất thích chuyến đi này của các bạn nhưng vì nhiều lí do khách quan + điều kiện ko cho phép nên mình ko thể enjoy cùng. Tuy nhiên mình rất là quan tâm và cố gắng đưa ra những đề xuất để cho plan của bạn hoàn chỉnh nhất. Chúc các bạn sẽ có một chuyến đi thành công và tốt đẹp ^^ Thân ái :)

luckyman6
13-02-2012, 17:59
Thứ 3: Buổi chiều từ Đầm Môn về, mình nghĩ các bạn có thể đi Gành Đá Đĩa cũng được nhưng mà cố gắng đi khẩn trương và đi theo con đường tắt mà mình đã đề cập ấy. Tầm giờ ấy có ghé Ô Loan hay Mằng Lăng cũng chả tham quan được gì nhiều đâu. Đi đường tắt sẽ rút ngắn được gần 15-20km cho chuyến đi. Chơi ở đấy xong, tùy tình hình về mặt thời gian có eo hẹp hay ko mà các bạn hãy quyết định sẽ đi đường cũ về hay là chạy theo đường QL1 để đi ngang qua Đầm Ô Loan thì tùy các bạn chọn. Nếu may mắn, các bạn mà đi về ngang qua đầm Ô Loan lúc tầm 5h30-6h lúc hoàng hôn thì khung cảnh sẽ cực kì đẹp. Về đến Tuy Hòa, tranh thủ chơi ở Tháp Nhạn 1 tí rồi thong thả mà lên tàu ra Quy Nhơn :D

Trên đây và bài viết trước là toàn bộ góp ý chân thành của mình. Thực sự mình rất thích chuyến đi này của các bạn nhưng vì nhiều lí do khách quan + điều kiện ko cho phép nên mình ko thể enjoy cùng. Tuy nhiên mình rất là quan tâm và cố gắng đưa ra những đề xuất để cho plan của bạn hoàn chỉnh nhất. Chúc các bạn sẽ có một chuyến đi thành công và tốt đẹp ^^ Thân ái :)


Trước hết, mình và các bạn trong đoàn cảm ơn các góp ý chân thành của bạn. Thực sự các ý tưởng về việc đi tàu ra ĐN và Huế rất hay, mới lạ, mình sẽ xét xét kỹ ý tưởng này.

Ngoài ra, ý tưởng ngủ lại Tuy Hòa để đi chơi đc nhiều hơn cũng đáng giá lắm, mình sẽ nghiên cứu kỹ để xem lại thời gian cho chuẩn.

Cảm ơn bạn nhé!

tommy2110
13-02-2012, 18:22
T.A cho t Đk 1xe+ôm nhe.Nếu đc lhe t so Đt:
Tùng (1984) 09.36.14.9229

metalik
13-02-2012, 22:34
Ôi ôi, lịch trình này còn hấp dẫn hơn!! Tình hình này chắc chắn đoàn mình và đoàn bạn sẽ được giao lưu phối hợp ở CĐ rồi. Mong chờ mong chờ!!

linhloc
13-02-2012, 22:57
ghê. chị Linh đã có tay vịn đi cùng rồi cơ đấy.;))

Quyền hả e?
Tay vịn nào ? Đại tổ sư đấy :D

Lantrailt
13-02-2012, 23:15
Mình thắc mắc với bạn chủ topic chút (nếu không đúng bỏ quá cho nhé, vì mình đang tìm hiểu về cung Cực Đông này mà):
Các bạn mang xe máy ở HN đi hay thuê xe tại Tuy Hòa?
Mình đọc thì thấy hình như là mang theo xe máy đúng không nhỉ????
Mình thì đang tính đi tàu tới Nha Trang rồi từ NT đi Mũi Đôi rồi sang Đại Lãnh. Không biết nên đi hướng nào tiện hơn bạn nhỉ?

anacodam
13-02-2012, 23:28
Kaka, lại bon chen chút rồi ;)) Mình nghĩ là các bạn ấy sẽ thuê xe máy đấy ^^ Ở Tuy Hòa nổi tiếng với cửa hàng cho thuê xe máy của chú Sang mà ^^ Có điều lại tiếp tục lưu ý với các bạn, số lượng xe máy của chú Sang là co giới hạn đấy. Dịp 30/4 này mình thấy có rất đông người đi cực Đông. Tốt nhất các bạn nên liên hệ để giữ chỗ trước đi cho chắc ăn. Dịp mình đi Tuy Hòa hồi tết Tây 1/1, mình chủ quan, chỉ gọi điện cho chú trước có hơn 1 tuần (trước Noel 1-2 ngày gì đấy) mà kết quả là đã hết xe máy rồi. Làm bọn mình lần đó phải bể show, vỡ kế hoạch tùm lum để chạy vạy tìm cho được 4 cái xe máy đấy. Ngoài Tuy Hòa xe máy hiếm lắm, ko dễ như ở Đà Lạt hay Nha Trang đâu =((.

Lantrailt@ nếu bạn đi từ HN vào thì nên đi như cung của bạn chủ topic. Còn nếu đi từ SG ra thì hãy chọn cung có điểm xuất phát là từ Nha Trang. Lí do đơn giản nhất chính là kinh tế bạn à ^^Tự dưng chọn Nha Trang mần chi trong khi mình đi từ HN vào cơ mà ^^

Lantrailt
13-02-2012, 23:31
Kaka, lại bon chen chút rồi ;)) Mình nghĩ là các bạn ấy sẽ thuê xe máy đấy ^^ Ở Tuy Hòa nổi tiếng với cửa hàng cho thuê xe máy của chú Sang mà ^^ Có điều lại tiếp tục lưu ý với các bạn, số lượng xe máy của chú Sang là co giới hạn đấy. Dịp 30/4 này mình thấy có rất đông người đi cực Đông. Tốt nhất các bạn nên liên hệ để giữ chỗ trước đi cho chắc ăn. Dịp mình đi Tuy Hòa hồi tết Tây 1/1, mình chủ quan, chỉ gọi điện cho chú trước có hơn 1 tuần (trước Noel 1-2 ngày gì đấy) mà kết quả là đã hết xe máy rồi. Làm bọn mình lần đó phải bể show, vỡ kế hoạch tùm lum để chạy vạy tìm cho được 4 cái xe máy đấy. Ngoài Tuy Hòa xe máy hiếm lắm, ko dễ như ở Đà Lạt hay Nha Trang đâu =((.

Lantrailt@ nếu bạn đi từ HN vào thì nên đi như cung của bạn chủ topic. Còn nếu đi từ SG ra thì hãy chọn cung có điểm xuất phát là từ Nha Trang. Lí do đơn giản nhất chính là kinh tế bạn à ^^Tự dưng chọn Nha Trang mần chi trong khi mình đi từ HN vào cơ mà ^^

Mình đọc đâu đó, từ NT ra Mũi Đôi 25km, từ MĐ đi Đại Lãnh 70km mà! Hihi cũng muốn....vi vu Nha Trang hoặc ra đảo ở NT chút xíu bạn ạ! (có bạn thân ở đó mừ)

anacodam
14-02-2012, 01:08
Thônt tin chính xác cho bạn nhé, mình lấy nguồn từ quyển Tập bản đồ GT đường bộ VN ;)

+ Đi Mũi Đôi (CĐ thật)

Ngã 3 Đầm Môn - Mũi Đôi (18km)

Nha Trang - Ninh Hòa - Vạn Giã - Ngã 3 Đầm Môn (33km + 25km + 18km = 76km)

Tuy Hòa - Đèo Cả - Ngã 3 Đầm Môn (31km + 12km = 43km)

+ Đi mũi Điện/Đại Lãnh (CĐ giả)

Ngã 3 Đầm Môn - Đỉnh Đèo Cả (12km)

Đỉnh Đèo Cả - Hải đăng Đại Lãnh (11km)

Tuy Hòa - Hải đăng Đại Lãnh (đường mới ven biển - 33km)

Tuy Hòa - Đỉnh Đèo Cả - Hải đăng Đại Lãnh (đường cũ 31km + 11km = 42km)

Nha Trang - Ninh Hòa - Vạn Giã - Ngã 3 Đầm Môn - Đỉnh Đèo Cả - Hải đăng Đại Lãnh (33km + 25km + 18km + 12km + 11km = 87km)

Nếu đi từ HN vào SG thì bạn sẽ đến Tuy Hòa trước, sau đó đi tiếp khoảng 119km nữa mới tới được Nha Trang). Như vậy bạn sẽ thấy là nếu bạn đi từ Nha Trang, bạn sẽ phải tốn thêm 1 khoảng tiền nữa cho phí tàu xe để trả thêm cho đoạn đường từ Tuy Hòa đi đến Nha Trang và ngược lại. Cùng lúc đó, do Mũi Đôi nằm giữa Tuy Hòa và Nha Trang nên dù bạn xuất phát từ đâu thì bạn cũng sẽ phải chạy đến đó rồi sau đó bắt buộc phải quay ngược lại chỗ cũ để trả xe máy. Rõ ràng, nếu chọn Nha Trang, sơ sơ bạn sẽ phải chạy 76km x 2 = 152km, còn nếu chọn Tuy Hòa thì chỉ là 43km x 2 = 86km mà thôi. Hơn nữa, nếu mà bạn còn muốn đi thêm Đại Lãnh, Tuy Hòa sẽ là PA tối ưu hơn vì Đại Lãnh nằm trên đường từ Tuy Hòa đi Mũi Đôi, bạn chỉ phải tốn thêm 11km từ Đỉnh Đèo Cả để qua Hải đăng Đại Lãnh (sau đó sẽ đi theo đường mới về lại Tuy Hòa). Nhưng nếu bạn chọn điểm xuất phát là Nha Trang, thì bạn sẽ phải đi thêm đoạn đường từ ngã 3 Đầm Môn qua Đèo Cả rồi từ Đèo Cả vào Hải đăng Đại Lãnh nữa là 12 + 11 = 23km x 2 chiều đi về = 46km nữa. Do đó, trừ khi bạn cảm thấy ko đáng kể, còn ko thì bạn nên chọn Tuy Hòa để tiết kiệm thời gian và cũng tiện ích hơn về mặt kinh tế ;)

haiphong56
14-02-2012, 01:13
Anh toàn à,em ôm của anh Như Trang Tây yên tử đây,hehe

Mình đăng ký 1 chân xế dập dòm nhé.
Tên: Toàn (nam, 87), mail: [email protected], cellphone: 0987181.181.
Thể lực: đã leo Fan tuyến Cát Cát - Trạm Tôn, mới đi Tây Yên Tử về (Trại Lốc - Ngọa Vân - Hồ Thiên & return), đi Thác Bản Giốc trong 2 ngày (~ 800km).
Hôm nào off mình sẽ confirm, không thì mình cũng xin phép đến góp vui :)

electron
14-02-2012, 08:51
Mình đọc đâu đó, từ NT ra Mũi Đôi 25km, từ MĐ đi Đại Lãnh 70km mà! Hihi cũng muốn....vi vu Nha Trang hoặc ra đảo ở NT chút xíu bạn ạ! (có bạn thân ở đó mừ)

Thông tin này ko chính xác đâu nhé. Thông tin của bạn trên mới đúng.

Bổ sung 1 chút thông tin với leader.
Tại Đầm Môn hải sản rất ngon, và ở đó toàn là ngư dân làm biển cả.

Ở chỗ gửi xe ( cái nhà bán nước + tạp hóa ), người ta có bán luôn ( nhưng phải hỏi và đặt trước, giá rẻ, siêu rẻ ).
Khi tới gửi xe đi cưc Đông, bạn hỏi đặt trước, trưa hôm sau ra, đánh chén lấy sức, rồi về cho khỏi lưu luyến.

À, chỗ chú Ba, cá biển rất nhiều, tươi và ngon, nhưng do các đoàn đi và đặt chú Ba làm gà, nên cuối cùng thành ra chú Ba làm gà ( chú Ba đã từng nói với mình là chú ớn làm gà, vì Gà mất thời gian, mà ko ngon ). vì thế, nếu bạn quan tâm hải sản, mà muốn chú Ba làm, có thể call trước chú ấy xem sao.

nora
14-02-2012, 11:07
anh TA ơi , cho e đi với :X

young_eagle
14-02-2012, 11:22
Mà chủ thớt cho cái link facebook ( group nhóm đi), cả nhà vô đó chém jó làm quen với nhau dần, tăng thêm tình thương mến thương.:D.Mềnh dạo nì gió bão kém quá, thấy bùn bùn =))

luckyman6
14-02-2012, 11:52
Mà chủ thớt cho cái link facebook ( group nhóm đi), cả nhà vô đó chém jó làm quen với nhau dần, tăng thêm tình thương mến thương.:D.Mềnh dạo nì gió bão kém quá, thấy bùn bùn =))

Khi nào có danh sách confirm chính thức thì a sẽ gửi sau. Gửi bây giờ sẽ loãng topic. :)

An tâm.

Huệ Chuông
14-02-2012, 11:52
Ơ, hóa ra bạn này là nữ hả anh TA. Hay nhỉ? Ngưỡng mộ bạn quá!
Nếu các bạn nữ trong đoàn ko muốn tớ xế thì tớ đăng ký đi độc hành nhé. Kinh nghiệm phượt của tớ đủ để đi độc hành cùng đoàn các bạn đc, các bạn ko cần lo lắng cho tớ nhé :), chỉ xin đi ké theo chuyến hành trình của các bạn là ok.

Đợt đó tớ vào SG trước nên các bạn ko cần lo vé vào cho tớ. Phân chia mang vác thế nào các bạn cứ phân cụ thể. Tớ thế nào cũng ok :)

luckyman6
14-02-2012, 12:02
Ơ, hóa ra bạn này là nữ hả anh TA. Hay nhỉ? Ngưỡng mộ bạn quá!

Ối, giờ anh mới để ý. vậy là thông tin không rõ ràng rồi. Anh sẽ check lại.


OK, vậy mình đăng ký xế bạn nhé.

Tên: Hà
SN: 1982
YM:pikatzhuvn
Đt: 0988882508

Sorry bạn, mình bị nhầm. Mình chỉ tuyển Xế nam nên tạm thời sẽ phải loại bạn ra khỏi danh sách.


anh TA ơi , cho e đi với :X

Danh sách đk dài dằng dặc rồi. Anh nghe bảo em sẽ tổ chức một nhóm mới mà.

Huệ Chuông
14-02-2012, 12:04
Một chân ở Mộc Châu, một chân ở đây??? Anh nghĩ gì thế anh Sau. Bỏ lại tất cả đi cực Đông với nhà mình đi, không lại hối tiếc đó.

Đông thì cứ gọi là... Tiếp tục truyền thống, cho xin 1 chân nhé :D

haiphong56
14-02-2012, 12:15
A oi,tuyen duoc nhieu xe Dep.Zai chua? E dung sau am tham co vu,dong vien va thinh thoang khung bo tinh than a nhe,hehe

nora
14-02-2012, 12:21
Danh sách đk dài dằng dặc rồi. Anh nghe bảo em sẽ tổ chức một nhóm mới mà.[/QUOTE]

Em trêu tí mà , em vào phá đám tí :D chắc sang tuần nhà em mới đăng tuyển xế cơ anh ạ !

Huệ Chuông
14-02-2012, 13:01
Anh TA lúc nào cũng có một lựa chọn cho Haiphong ma. Nếu không có ai hơn anh TA thì em cứ anh TA mà ôm thôi
A oi,tuyen duoc nhieu xe Dep.Zai chua? E dung sau am tham co vu,dong vien va thinh thoang khung bo tinh than a nhe,hehe

damda
14-02-2012, 21:16
Chờ đợi ngày off gặp mặt anh chị em nào. :X :X(beer)

Lim
14-02-2012, 22:35
Trong lúc ngồi hóng và tâm trạng mong chờ đến 30/4 để đi, tự sướng những bức ảnh về Cực Đông trước để tăng thêm tinh thần ạ :D

Cao thật là cao
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Loi%20cam%20on/Cucdong-Loicamon10.jpg

Biển và mây trời xanh mênh mông
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Loi%20cam%20on/Cucdong-Loicamon7.jpg

Leo cực thế này ta???
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Loi%20cam%20on/Cucdong-Loicamon13.jpg

Nắng cháy
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Loi%20cam%20on/Cucdong-Loicamon3.jpg

Và hoàng hôn:
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Loi%20cam%20on/Cucdong-Loicamon8.jpg

Ngọn hải đăng nơi Cực Đông tổ quốc
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Loi%20cam%20on/Cucdong-Loicamon11.jpg

Lim
14-02-2012, 22:51
Một chặng đường gian nan:
https://i87.photobucket.com/albums/k131/david_yang/Picture668.jpg

Giữa nắng cháy:
https://i87.photobucket.com/albums/k131/david_yang/Picture456.jpg

Và mỏi mòn cát trắng:
https://i87.photobucket.com/albums/k131/david_yang/Picture657.jpg

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56844&d=1301355933

pikatzhu
14-02-2012, 23:29
@Gio_cuon_ta_di: Chàng đi mạnh giỏi nhé. Nàng không theo chân đồng hành với chàng được rồi :)
Chúc đoàn lên đường may mắn.

convitque
14-02-2012, 23:33
Leader ơi, cảm ơn đã tổ chức đi dịp 30.4. Chị ở Nha Trang, chị đăng ký một suất nhé. Chị có xe máy chạy từ Nha TRang ra Đại Lãnh hoặc Đầm Môn rồi cùng đoàn đi Cực Đông.

Năm ngoái chị có gặp một đoàn đi rồi, trong đó có Roaming, các bạn ấy kể lại dù đã trù tính đường đi nhưng vẫn bị lạc và hành trình bị kéo thêm 1 ngày nữa. Em xem lại đoạn đường đi kỹ nhé.

Mọi người đi Đàm Môn đừng quên uống dừa Tuần Lễ, rất ngọt và ngon.
http://baokhanhhoa.com.vn/Kinhte-Dulich/201112/dam-da-huong-vi-dua-Tuan-Le-2114753/


Chị Quý
1976
0979757616
[email protected]


Chị có xe máy, nếu xế nào chưa có xe thì đi với chị cũng được, khi nào chốt danh sách thì cho chị biết với nhé.

Cảm ơn em nhiều!

Lim
14-02-2012, 23:43
Hi, chị ơi đoàn đang cố hỏi thêm xe máy, rất mong chị join cùng ;) Lim sẵn sàng tình nguyện làm ôm của chị :D


@Gio_cuon_ta_di: Chàng đi mạnh giỏi nhé. Nàng không theo chân đồng hành với chàng được rồi :)
Chúc đoàn lên đường may mắn.

luckyman6
14-02-2012, 23:57
Leader ơi, cảm ơn đã tổ chức đi dịp 30.4. Chị ở Nha Trang, chị đăng ký một suất nhé. Chị có xe máy chạy từ Nha TRang ra Đại Lãnh hoặc Đầm Môn rồi cùng đoàn đi Cực Đông.

Năm ngoái chị có gặp một đoàn đi rồi, trong đó có Roaming, các bạn ấy kể lại dù đã trù tính đường đi nhưng vẫn bị lạc và hành trình bị kéo thêm 1 ngày nữa. Em xem lại đoạn đường đi kỹ nhé.

Mọi người đi Đàm Môn đừng quên uống dừa Tuần Lễ, rất ngọt và ngon.
http://baokhanhhoa.com.vn/Kinhte-Dulich/201112/dam-da-huong-vi-dua-Tuan-Le-2114753/


Chị Quý
1976
0979757616
[email protected]


Chị có xe máy, nếu xế nào chưa có xe thì đi với chị cũng được, khi nào chốt danh sách thì cho chị biết với nhé.

Cảm ơn em nhiều!

Hi chị Quý,
Em sẽ nhắn tin cho chị sau nhé.

qwerty97
15-02-2012, 09:38
Cứ đặt gạch 1 xế chờ sẵn xem có slot nào ra thì nhảy vô
- Họ và Tên: Lê Minh Nhật
- Năm Sinh: 1984
- Số đt: 0983.996.836
- Địa chỉ ở hiện tại: Kim Ngưu - HN
- Email: [email protected]
- Nick trên phuot.vn: qwerty97

pila
15-02-2012, 09:39
Có một team cũng bay từ HN vào Nha Trang rồi đi cực Đông đó chủ topic, 2 team liên hệ với nhau xem sao

Link đây https://www.phuot.vn/threads/34016-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-_-Chinh-Ph%E1%BB%A5c-Mi%E1%BB%81n-%C4%90%E1%BA%A5t-H%E1%BB%A9a-%28-Time-26-4-1-5-%29?p=530823#post530823

NBB
15-02-2012, 11:49
He he, em có 1 xế - 1 ôm, leader xem xét nếu ok thì cho mình join với nha.
Thể lực tương đối vì đã len cả Fan và APC.
Cảm ơn bạn

convitque
15-02-2012, 13:56
Hi chị Quý,
Em sẽ nhắn tin cho chị sau nhé.

Cảm ơn em!

Huệ Chuông
15-02-2012, 14:03
Em đã gọi cho anh bạn, anh ấy kêu mình chốt người và xe, anh ấy sẽ liên hệ cho, không phải lo về vấn đề này TA nhé. Hi vọng anh ấy giúp mình được nhiều việc hơn. :)

Gio_cuon_ta_di
15-02-2012, 15:08
Vừa ngắm mấy cái ảnh đẹp, quên không quote khi comment. Càng hứng lên đường(c)

young_eagle
15-02-2012, 17:29
Vừa ngắm mấy cái ảnh đẹp, quên không quote khi comment. Càng hứng lên đường(c)
Cứ hãm cái sự sung sướng đây lại đã pác ợh :))..còn hơn 2 tháng nữa cơ .

Huệ Chuông
16-02-2012, 08:50
Sao phải hãm chứ, 2 tháng cũng không lâu đâu mà, đủ tập thể dục thôi. Chỉ cần ấm lên một chút là rủ nhau rèn sức khỏe nhé, ai chạy hồ Thành Công với mình không? 17h, 3 buổi/tuần

Lim
16-02-2012, 10:19
Mình đi trekk rèn luyện sức khoẻ =) có ai đi trekk Hàm Lợn với mình ko?

botayfz
16-02-2012, 10:49
Bao giờ thế bạn Lim? Cũng định Hàm Lợn mấy lần mà tuyền hụt :))

Lim
16-02-2012, 11:45
Cuối tuần này luôn :D chiều T7 đi chiều CN về, làm quả ngủ lều trên đỉnh 8->


Bao giờ thế bạn Lim? Cũng định Hàm Lợn mấy lần mà tuyền hụt :))

botayfz
17-02-2012, 08:05
Có cần chốt quân số trước không bạn Lim, hay đến chiều mai tùy tình hình mà quyết cũng được. Tớ sợ mai không về sớm đi được :D.

hungviet20790
17-02-2012, 10:43
Ô cả nhà ơi cho em hỏi là thứ 2 off ở đâu vậy nhỉ :)

young_eagle
17-02-2012, 12:34
Ô cả nhà ơi cho em hỏi là thứ 2 off ở đâu vậy nhỉ :)
Leader sẽ thông báo địa điểm vào thời gian gần nhất bạn ạ ( vì muốn đều thuận lợi cho cả nhà ý mà :) )

qwerty97
18-02-2012, 10:26
vẫn mong chờ một ngày mai 8->

trungh3003
18-02-2012, 11:03
Nếu còn kịp thì cho mình đặt luôn 1 suất bê tông xế nhé
Name : Hoàng Trung
Age : 85
Mobile : 01245225398
Yahoo : trungh3003
Nick trên phuot : trungh3003

born_to_dieeeee
18-02-2012, 21:24
Chết rồi, t2 có đến 2 cái lịch off :((
Chọn chỗ nào đi trước bi h :shrug:

Gio_cuon_ta_di
19-02-2012, 21:52
Leader cho cái địa điểm họp nhỉ. Tình hình có vẻ đợt 30/4 nhiều đoàn đi Cực Đông lắm. Vụ thuê xe máy và đặt nhà nghỉ mà không làm sớm thì có vẻ căng đấy. :gun

Lim
19-02-2012, 22:10
Cuối tuần a ấy ko ở HN, nên chắc sáng mai sẽ update địa điểm off và thông báo cho cả nhà về vụ thuê xe máy và nhà nghỉ :D


Leader cho cái địa điểm họp nhỉ. Tình hình có vẻ đợt 30/4 nhiều đoàn đi Cực Đông lắm. Vụ thuê xe máy và đặt nhà nghỉ mà không làm sớm thì có vẻ căng đấy. :gun

luviastq
19-02-2012, 22:17
còn chỗ ko các bác cho e đặt gạch 1 phát
tên Việt anh
sinh năm 1992
fone 01657975006
quên mất e là xế nhá

young_eagle
20-02-2012, 09:18
vẫn mong chờ một ngày mai 8->
Bạn Nhật say nắng trên Fan nên chạ để ý tình hình chiến sự j cạ...hy vọng cũng có bạn đi cùng :))

qwerty97
20-02-2012, 10:24
Bạn Nhật say nắng trên Fan nên chạ để ý tình hình chiến sự j cạ...hy vọng cũng có bạn đi cùng :))

Cũng hy vọng là có thể được đi, cho say nắng chết luôn đê \m/

young_eagle
20-02-2012, 10:38
Cũng hy vọng là có thể được đi, cho say nắng chết luôn đê \m/
3h sáng ni t mới lết về đến nhà,hic.Chắc chết qúa:(,cơ mà vẫn ....khùng nữa ,chưa bỏ đc.:))

luckyman6
20-02-2012, 16:03
Hẹn gặp mọi người tối nay nhé.

Linh Nguyen Ngoc
21-02-2012, 10:35
Em thấy lịch trình nhóm của mình có vẻ hành xác hơn nhỉ? Em mún join chung anh chị quá =,=

binhhut1985
21-02-2012, 17:33
Các bạn trẻ dạo này khoái hành xác quá nhỉ :D ... hành xác có lẽ đã được nâng tầm lên là phong cách chăng :-?

damda
22-02-2012, 11:02
Hành xác chắc là 1 phong cách sống mới. Chắc sướng quá nên muốn sống khổ vài ngày để yêu những ngày sướng đây. :D

Q_arc
24-02-2012, 16:17
Bác chủ thớt đăng nội dung sợ bộ về buổi off hôm trước cho mọi người nắm rồi thì nắm lại con ai chưa nắm thì bây giờ nắm đi ạ.:D

Lim
24-02-2012, 16:23
Bây giờ mà chém tiếp chắc page này sẽ dài dằng dặc cho đến 30/4 mất. :D bạn này chưa có face của nhóm à? mọi người đang chém tơi tả trên face mà :D

Q_arc
24-02-2012, 16:35
Bây giờ mà chém tiếp chắc page này sẽ dài dằng dặc cho đến 30/4 mất. :D bạn này chưa có face của nhóm à? mọi người đang chém tơi tả trên face mà :D
thế hả?? mình chả biết gì cả. haiz!

luckyman6
24-02-2012, 20:37
thế hả?? mình chả biết gì cả. haiz!
Gửi mail qua gmail rồi, sao chưa check.

rangchuot_xinh
25-02-2012, 23:30
Chủ thớt ơi, cho em đăng kí 1 suất ôm đc k,còn kịp k vậy.Cho e đi với mà.
híc híc :(
tên: Bùi Hương
sn: 88
sđt:01692156693
ya hú : ngoc_dan_thy

Q_arc
26-02-2012, 16:50
Gửi mail qua gmail rồi, sao chưa check.
oh oh. mình bận quá. giờ mới lọ mọ. hix. check rồi, bắt được sóng rồi. thanks nhá! :D

hagattini
26-02-2012, 17:33
Lần mò thấy nhiều người quen trong Topic này, với cả thấy hình của chuyến cực Đông của đội mình nên vào nhiều chuyện tí:D

Đường ra cực Đông sau khi băng qua đồi cát, đi vào rừng rồi tới cái khúc chia làm đôi ngã:

- Một đường tiếp tục chui rừng để đi ra Bãi san hô cắm trại.

- Một đường leo - bò - trườn - nhảy - phóng ghềnh đá. Đường này thì tuyệt đẹp nhưng mà cực kỳ khó đi, lại hơi bị nguy hiểm. Đợt trước vợ chú Ba còn nhất định ko dẫn tụi tớ đi, bảo là " Đường đấy đi ko được, khó lắm... tao ko dẫn tụi mày đi đâu!!!".

Đấy thông báo cho mọi người hai sự lựa chọn nhé. Cảnh báo là nguy hiểm đấy, ít đoàn đi đường này vì thực tế là ko có đường. Mọi người đi thì tự tìm đường. Cần sức khỏe tốt, vitamin liều.

Nếu có người muốn đi đường này thì nên hỏi chú Ba xem chú có chịu dẫn đường đó ko? Nhưng mà đi bầu đoàn thê tử thì ko nên theo nhé, tụi tớ phải tách đoàn ở đoạn này đấy.

Đây là link chuyến cực Đông của đội nhà tớ, có viết một ít về vụ này:

https://www.phuot.vn/threads/25382-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-M%E1%BB%99t-%C4%91%C3%A1m-%C4%90%C3%B4ng-%C4%91i-ch%E1%BB%8Bu-C%E1%BB%B1c-02-09-04-09-2011

linhloc
26-02-2012, 17:43
Đây là link chuyến cực Đông của đội nhà tớ, có viết một ít về vụ này:

https://www.phuot.vn/threads/25382-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-M%E1%BB%99t-%C4%91%C3%A1m-%C4%90%C3%B4ng-%C4%91i-ch%E1%BB%8Bu-C%E1%BB%B1c-02-09-04-09-2011

Cám ơn e iu :L
30-4 có định đi đâu k e?

vnmariner
27-02-2012, 21:00
chào chủ thớt, mình tham gia đoàn từ tuy hòa được không? nếo còn chỗ mình đăng ký hai cục gạch.
nick phượt: vnmariner/1975
đt: 0909557742
thank you

binhhut1985
27-02-2012, 21:50
:-? ... Không thấy thông tin ộp ệp gì tiếp theo hầy ...

luckyman6
27-02-2012, 23:54
:-? ... Không thấy thông tin ộp ệp gì tiếp theo hầy ...

he he, cứ từ từ, sắp đến mail off đóng tiền mua vé tàu đấy =)) lại chạy toán loạn cả lên giờ =))

luckyman6
27-02-2012, 23:56
chào chủ thớt, mình tham gia đoàn từ tuy hòa được không? nếo còn chỗ mình đăng ký hai cục gạch.
nick phượt: vnmariner/1975
đt: 0909557742
thank you

hiện tại danh sách tạm chốt rồi bác ạ, nếu có thay đổi, em sẽ call bác sau.

con_caonho
28-02-2012, 00:46
chúc vui vẻ.hẹn gặp các bác trong đó:)

damda
28-02-2012, 21:00
Khi nào off bác nhớ cho cái tin nó sớm sớm có ji anh chị em còn kịp chạy kiếp nạn chứ bùm 1 phát là dễ phát hỏa lắm đó. :Dam

luckyman6
12-03-2012, 11:41
Nhà mình chuẩn bị Ofline nhé. Sẽ báo cho mọi người qua phone.

pearl_hn
15-03-2012, 13:20
chủ thớt ơi, tớ dky 2 suất được không?. Đều là nữ nhưng nếu đoàn thiếu xế chúng tớ có thể tự chở nhau.
Hong + huyen 0913858899

luckyman6
15-03-2012, 13:54
chủ thớt ơi, tớ dky 2 suất được không?. Đều là nữ nhưng nếu đoàn thiếu xế chúng tớ có thể tự chở nhau.
Hong + huyen 0913858899

Hi 2 bạn, hiện tại đoàn mình tạm chốt đoàn rồi. Hy vọng sẽ gặp các bạn ở cung đường khác.

Thanks!

Omerta_Vn
16-03-2012, 11:24
Hi 2 bạn, hiện tại đoàn mình tạm chốt đoàn rồi. Hy vọng sẽ gặp các bạn ở cung đường khác.

Thanks!

Hầu như các cung cực Đông đều chốt đoàn hết nhưng cũng xin đặt gạch chủ thớt trong trường hợp có người rút lui nhé.

ĐT: 0915.98.1983

Thanks

HiTa HamHố
16-03-2012, 16:25
Cả nhà cho Hita đăng kí 1 slot nha, tuy biết là đoàn đã có gần đủ thành viên, tuy nhiên từ giờ đến ngày đó vẫn còn dài, biết đâu có sự thay đổi nhất định, nên cứ đăng kí :D, may thì có slot :D.
- Họ và Tên: Hita
- Năm Sinh (để tiện xưng hô): 90
- Số đt: ko chín bảy sáu một chín chín một tám sáu
- Địa chỉ ở hiện tại: (để tiện chọn địa điểm offline): Mỹ Đình - Hà Nội
- Email: [email protected]
- Nick trên phuot.vn và ttvnol: chưa đăng kí tài khoản ở phuot.vn mà toàn connect bằng account của fb thôi. Bác chủ thớt thông cảm nha. Tên fb của Hita là Ta Hi.
Thanks cả nhà :D

dwfs
16-03-2012, 16:54
hay quá, đánh dấu để tham khảo :x biết đâu 30-4 mình cũng bắt chước :d

luckyman6
28-03-2012, 11:13
Nhà mình ai đi Thái Lan cùng thì vào topic sau xem xét nhé: https://www.phuot.vn/threads/37391-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91i-TH%C3%81I-t%E1%BB%AB-6-12-11-12-2012?p=563318#post563318

rangchuot_xinh
28-03-2012, 23:17
Nếu có thay đổi gì về nhân sự ôm thớt pm e nhóe
Em tên Hương sn 88. sđt : 0169.215.6693. Rất mong đc chinh phục cực đông vào dịp 30/4 này :x

Omerta_Vn
29-03-2012, 09:33
Nếu có thay đổi gì về nhân sự ôm thớt pm e nhóe
Em tên Hương sn 88. sđt : 0169.215.6693. Rất mong đc chinh phục cực đông vào dịp 30/4 này :x

Đồng quan điểm như Hương. Có gì đi nhóm nhỏ khác không em :)

mua_hn2484
29-03-2012, 09:58
Bạn ơi, mình đăng ký làm ôm nếu có thay đổi về danh sách ôm nhé. Có gì bạn contact qua số này nhé 0982856698. Cảm ơn bạn

Bụi Đường
04-04-2012, 14:08
Nếu còn xế, cũng cho xin 1 suất nhé, dịp này nhiều người muốn đi cực đông quá :X
DT: 0986 376 118
YM: vnn1369