PDA

View Full Version : Xuân Tây Nguyên - xuân và tuổi trẻ



Mèo Mướp
12-02-2012, 03:01
Hẹn hò mãi, cuối cùng mình cũng có chút cảm hứng để viết Hồi ức. Đầu tiên chắc em phải xin lỗi chân thành đến các anh chị trong nhóm, vì em hứa hẹn là về sẽ viết Hồi ức ngay, thế mà cứ lần lữa chần chừ mãi vẫn chưa viết được một bài Hồi ức ra hồn về chuyến đi 6 ngày khó quên của bọn mình được. Phần vì bận rộn với công việc đầu năm, phần vì …lười, phần vì chưa có cảm hứng để viết …. Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi, lại thêm vừa đọc một vài topic với cung đường giống như chúng ta đã từng đi, cảm xúc trong em bỗng đâu lại tràn về. Quyết định không lỡ hẹn nữa và sẽ viết Hồi ức.

Có thể Hồi ức này không được liền mạch và đôi chỗ sẽ còn lủng củng bởi vì nó chỉ đơn thuần là cảm xúc cá nhân, đơn thuần là những gì còn nhớ và những gì đã cảm nhận được. Nhưng ít nhất thì nó cũng là nơi để gửi gắm lại những kỷ niệm, để một ngày nào đó nếu một trong số chúng ta muốn tìm lại, thì nó đã ở sẵn đây. Và cũng hy vọng nó sẽ giúp ích được cho các bạn Phượt khác trong việc tìm kiếm thông tin nào đó cho hành trình Tây Nguyên của riêng bạn, nhé.

Mở đầu ra sao nhỉ, hì hì. Thôi thì kể luôn từ những ngày đầu cho nó trọn vẹn vậy. Chuyến đi này nhen nhóm trong Mèo từ những ngày tháng 8, từ lúc đọc được topic rủ rê đi xuyên Việt Tết của bác tonytrinh. Đã biết trước là sẽ được nghỉ Tết tận đến 2 tuần, quá đủ thời gian để làm một chuyến Phượt hoành tráng rồi. Nhưng mà đi theo đoàn bác tonytrinh thì không thể vì chuyến của bác quá dài thời gian. Vậy là Mèo và 2 anh nữa trong nhóm manh mún cũng làm một chuyến dài hơi trong dịp Tết, tuy nhiên chỉ gói gọn trong 6 ngày mà thôi.

Rất nhanh chóng, mấy anh em vạch ra được lộ trình ban đầu là sẽ đi đúng 1 vòng từ Sài Gòn lên đến Kon Tum hoặc Gia Lai rồi vòng về Quảng Nam hoặc Bình Định, từ đó đi tiếp đường biển về Sài Gòn. Đi như thế thì bọn mình sẽ đi được cả núi lẫn cả biển, quá tuyệt vời rồi phải không? Nhưng sau mấy tháng trời cân nhắc, tính toán, lên kế hoạch xóa đi rồi thêm vô, tranh cãi với nhau suýt phun ra lửa mấy bận thì lịch trình cũng được chốt lại : chỉ đi Tây Nguyên để chơi cho trọn . Không nên quá tham lam đi quá nhiều nơi, mỗi nơi chỉ lướt qua cho biết thì cũng phí công đi.

Vậy là xong phần lịch trình, thành viên tham gia cũng xáo trộn lên xuống. 1 tháng trước ngày đi, nhóm đã chốt được thành viên : 6 người đi từ SG + 2 người nhập đoàn tại Pleiku. Cả nhóm hay trêu nhau thế này “ Tết nhất người ta ở nhà hưởng thụ thì không muốn, thế mà có một đám …khìn đâm đầu đi và đi, đúng là khìn quá đi mà” . Khìn, nhưng mà vui, phải không mọi người ?

Dông dài đủ rồi, sau đây là lịch trình cụ thể đi của nhóm nhé :

- Ngày 1 ( mùng 2 ) : Sài Gòn – Bình Dương – Đồng Xoài – Bù Đăng – Gia Nghĩa – Dak Song – Dak Mil – Eat’ ling. Ngủ đêm ở Eat’ ling.
- Ngày 2 ( mùng 3 ) : Tham quan cụm thác Trinh Nữ - Dray Sap – Dray Nu – Gia Long. Tiếp tục hành trình Eat ‘ ling – Buôn Ma Thuột – Buôn Hồ - Krong Năng ( thăm thác Thủy Tiên ) – Buôn Hồ - Ea H’leo – Chư Sê – Pleiku, ngủ đêm ở Pleiku.
- Ngày 3 ( mùng 4 ) : Pleiku – Kontum – Dak Hà – Dak Tô – Ngọc Hồi – cột mốc biên giới Vietnam Laos Cambodia – cửa khẩu Bờ Y – Laos – quay về Pleiku .
- Ngày 4 ( mùng 5 ) : Pleiku – Buôn Ma Thuột
- Ngày 5 ( mùng 6 ) : Buôn Ma Thuột – Đà Lạt bằng đại lộ kinh hoàng 722 !!!
- Ngày 6 ( mùng 7 ) : Đà Lạt – Sài Gòn.

Vì Mèo khá là lowtech nên không biết đưa hình ảnh lộ trình lên, sẽ nhờ một anh trong nhóm làm giùm chuyện này để các bạn khác có đọc thì cũng dễ hình dung ra đường đi của nhóm hơn nhen.

Chuyến đi không tham quan được nhiều nơi vì quãng đường đi dài mà thời gian lại eo hẹp, tuy nhiên có lẽ đặt chân được đến cột mốc biên giới và chinh phục thành công đường 722 ( mùa khô ) cũng đủ làm cho cả nhóm sung sướng và mãn nguyện lắm rồi.

Mèo sẽ viết Hồi ức cho từng ngày đi, từng chặng đi dần dần. Các anh chị trong nhóm cũng vào viết Hồi ức phụ em nhé. Cảm ơn tuổi trẻ, cám ơn những chuyến đi, cảm ơn những người bạn đã mang lại cho nhau những kỷ niệm không bao giờ quên như thế.

Thôi khuya rồi, ngủ đã, mai lại viết tiếp, hì hì.

P/S : post một tấm hình chụp chung cả nhóm ở cột mốc biên giới để lấy khí thế nào

https://i766.photobucket.com/albums/xx306/hanhphi/DSC_9730.jpg

hotmitluoi
12-02-2012, 11:00
Tem. Chờ hoài mới thấy cái hồi ức này ^.^ . Chị không biết viết văn chắc phải chờ xem hồi ức của e và mọi người quá :D

lo tri tham
12-02-2012, 11:14
Đúng là xuân và tuổi trẻ+binh đoàn cà chua chín...:))(c)

tanvien
12-02-2012, 15:54
Mùng 4 tết âm lịch đoàn xuyên việt của bác tony trinh cũng khởi hành từ kon tum đi cột mốc đông dương thế mà ko gặp nhỉ. nếu trai nhà nghèo báo trước chắc có thể đi cùng. hehe

Mèo Mướp
12-02-2012, 16:17
Mùng 4 tết âm lịch đoàn xuyên việt của bác tony trinh cũng khởi hành từ kon tum đi cột mốc đông dương thế mà ko gặp nhỉ. nếu trai nhà nghèo báo trước chắc có thể đi cùng. hehe

Có gặp ạ, bọn em gặp đoàn bác Tonytrinh lần đầu tiên là ở trên đoạn Đồng Xoài, hai bên chỉ kịp nhận ra nhau cùng là dân Phượt rồi phóng đi luôn. Hôm mùng 4 thì hai nhóm gặp nhau ở Ngọc Hồi, anh em nói chuyện vui vẻ rôm rả lắm ạ :D Hình như anh tanvien cũng giúp nhóm bác Tonytrinh thuê phòng ở đâu đó phải không ạ. Nhờ bác Tonytrinh giới thiệu mà lúc xuống Buôn Ma Thuột bọn em cũng tìm được phòng rẻ ơi là rẻ, chỗ anh Trần Hữu Tân giới thiệu, hi hi.

Hình hai nhóm chụp chung ở Ngọc Hồi đây ạ :


https://i766.photobucket.com/albums/xx306/hanhphi/DSC_9673.jpg

thanhtrungZnAl
12-02-2012, 17:50
Vâng, Mèo đã mở hàng thì anh phải rao bán tiếp theo
(Các thành viên trong đòan post cảm nhận, ... theo đúng hành trình của mình nha, không có nhảy lọt chọt lung tung, ai làm rối đội hình và hành trình sẽ bị kiểm điểm nghiêm khắc hen)
Khâu chuẩn bị hành trình, lộ trình, chốt thành viên ... thì ôi thôi không biết nói sao cho hết, nên mình sẽ vô thằng hành trình 6 ngày của đoàn luôn cho nhanh
Hình thì cho e xin nợ, sẽ cập nhật sau
-----------------
Ngày 1 ( mùng 2 ) : Sài Gòn – Bình Dương – Đồng Xoài – Bù Đăng – Gia Nghĩa – Dak Song – Dak Mil – Eat’ ling. Ngủ đêm ở Eat’ ling.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%201/Ngay1mung2.jpg

_ 3h30 sáng ngày mùng 2, đang mơ màng trong giấc ngủ thì chuông điện thoại reo, Hột Mít Lười báo đã đặt chân đến Sì Gòn sẵn sàng tham gia hành trình sau 3h30 phút ngủ chập chờn trên xe từ Chợ Mới - An Giang đi Sài Gòn.
_ 4h20 tụ tập tại nhà Mèo Mướp, chuẩn bị đồ đạc, ăn sáng, chém gió (theo nghĩa bóng và nghĩa đen) để lấy tinh thần trước khi khởi hành.
_ 6h bắt đầu hành trình Phạm Văn Bạch - Tân Sơn - Quang Trung - Phạm Văn Chiêu - QL1A - QL13 - Ngã tư Sở. Đoạn này đoàn chạy với tốc độ chầm chậm, ngắm chia tay thành phố và cũng để dè chừng CSGT vì đã có 1 xe đi trước tết được phát giấy thông hành mùa Tết.
_ Đoạn từ Ngã tư Sở đến Đồng Xòai đường cực đẹp và chẳng có chú bồ câu nào => Phóng như bay, 80 -> 90 km/h trong suốt mấy chục cây số, hậu quả là bay mất 1 cái găng tay trong túi áo => đi về thành tay trắng, tay đen. Đồng hành cũng có vài xe nhưng ngưỡng mộ gia đình 2 vợ chồng và 1 con nhỏ mà cũng phóng như bay cùng đoàn :) => 8h đoàn đặt chân tới Đồng Xoài uống cf sáng và nghỉ ngơi.
_ Sau khi nghỉ ngơi thì chú ngựa chiến Exciter của đòan đã được vinh hạnh thử nghiệm miếng vá rất đặt biệt mà theo lời của thợ thì ở Sài Gòn không có loại này và sự thật là miếng vá tốt thật khi mà ngựa chiến đi 1600km còn lại với những đoạn đua tốc độ cao và đoạn đường gồ ghề sỏi đá mà nó chả chịu bung, làm uổng công mang theo bộ đồ nghề để kiếm chác ngày Tết.
_ Tiếp tục hành trình đoàn lại phóng như bay trên những cung đường vắng hoe (chắc tại tết) với tốc độ tự do,
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%201/P1020416.jpg

Thỉnh thoảng, đoàn phải dừng lại buộc hành lý do chưa có nhiều kinh nghiệm cột đồ và cũng để tranh thủ chụp chọt trước những cảnh đẹp không thể cưỡng lại trên đường (hồ nước tai cầu số 28 hay là cầu số 35 j đó)
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%201/P1020407.jpg

_ 12h đòan dừng chân tại 1 quán nhỏ ven đường gần Đak Nông, tính kêu nước uống thì chủ quán đi chơi Tết rồi nên đòan mượn tạm chỗ ngồi bày bữa ăn đầu tiên trong hành trình với cơm nắm, muối mè, khô cá tẩm, chà bông, nem chua, sườn chay, và nước suối
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%201/IMG_2927.jpg
=> ăn thật ngon lành và ai cũng xong no cành hông, tranh thủ ngủ nghỉ để tiếp tục hành trình.
_ Liều thuốc kích thích tinh thần:
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%201/IMG_2932.jpg

_ Hình như đoạn này đoàn đã gặp lại đòan của bác TonyTrinh ở cái khúc đèo nào đó nhưng vì điểm đến còn không biết bao xa nên không tiện dừng lại chào hỏi mà phóng đi lun.
_ 13h30 đòan tiếp tục đua tốc độ đi Ea T'Ling. Vì là lần đầu tiên đi nên cứ nhè 14 mà phóng thẳng nên đoạn gần đến Đak Mil có cái ngã 3 chỉ ra Tân Minh mà hem bít nên chạy đến Đak Mil rùi mới qua Tân Minh về Ea T'Ling. Nhờ thế mới bít Đak Mil có cái công viên hồ nước to chà bá, nước phun ì sèo. Các bợn nữ thì tranh thủ bô bãi lấy khí thế, chạy như thế mà khi chụp hình thì vẫn cười tươi roi rói
=> chụp hình có tác dụng tăng cường sức khỏe và sinh lực cực kỳ tốt. nhờ chụp hình mà đòan có được sức khỏe dẻo dai để lần đầu hành xác xa nhà như thế.
_ 16h30 đòan đặt chân tới Ea T'Ling, mừng vui hớn hở 340km đã hòan thành. Tranh thủ kiếm được cái nhà trọ kế bên cây xăng ngay ngã 3 Ea T'Ling đi thác cho 6 người với giá 250k (40k 1 người cũng được). Gỡ đồ, nghỉ ngơi 1 lát rùi ù đi ăn tối.
_ Buổi tối ở Ea T'Linh cũng khá là đông vui và xôm tụ, hàng quán bán đầy đường 14. Còn các con đường khác thì vắng hoe và chả có đèn đóm gì. Hàng ăn vặt thì có 1 quán chè thập cẩm bên phải đường hướng từ Ea T'Linh đi Buôn Mê Thuột, giá 5k hoặc 7k tùy món.
_ Đêm đó, 2 thằng xế trong đòan thưởng thức men bia đầu tiên với 4 lon 333, 1 ít khô cá còn sót của buổi trưa và hạt hướng dương :).
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%201/IMG_2978.jpg

Ăn uống kiều nào mà uống 333 không đá với hạt hướng dương thì ...
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%201/DSC_9358.jpg

Hết ngày 1
(Hồi ức ngày 1 bắt đầu, tuần sau bắt đầu hồi ức ngày 2 hen bà con)

NguoiNhaQue66
12-02-2012, 21:26
Ở đâu lòi ra cái nick "Mèo Mướp" vậy ta???

vandat_gl
12-02-2012, 22:17
Cho ít hình cho sinh động đi bạn. Đang lót dép ngồi chờ đây. he he.

Mèo Mướp
13-02-2012, 00:13
Ở đâu lòi ra cái nick "Mèo Mướp" vậy ta???

Nick kia của chị chị quên mất cái password rồi, nên thôi làm nick mới luôn cho nó đồng bộ với FB :))

Thank kiu vi na miu bác Trung đã vào viết phụ em, em sẽ viết Hồi ức theo dạng cảm nhận cá nhân nên nó có thể không liền mạch và thông tin đường đi không chính xác cho lắm. Cái này anh Trung khắc phục giùm em nhé ;)

Tiếp theo đoạn ngày hôm qua nhé…

Mình vốn là con gái thành phố, sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở Sài Gòn, hơn hai mươi năm nay chỉ biết ăn học xoay vòng. Ngày trước có đi chơi thì cũng đi theo kiểu mua tour đi du lịch cùng gia đình, bụi nhất là những lần đứng ra tổ chức đi chơi cho lớp đại học, nhưng chẳng thể so sánh với đi Phượt được. Kể từ ngày biết đến Phượt, ban đầu ở nhà xót con gái, mỗi lần đi đâu là nhà lại xuýt xoa sợ con gái có chuyện gì. Nhưng hình như đi nhiều quá nên cả nhà cũng quen mất rồi, đợt này bỏ ăn Tết nhà đi Tây Nguyên đến tận 6 ngày, mà nhà chẳng phản đối gì cả. Chỉ thỉnh thoảng nói đùa kiểu “ ở nhà sung sướng không muốn, toàn thích đâm đầu vào bụi thôi “ . Vậy là phải cám ơn Phượt nhiều chứ nhỉ, nhờ Phượt mà một đứa con gái như mình lớn hơn nhiều, bản lĩnh hơn nhiều, người lớn hơn nhiều đấy chứ.

Nói về đi Phượt, thì có lẽ công tác chuẩn bị trước khi đi có lẽ cũng rất quan trọng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ về vật dụng có lẽ không bao giờ là thừa. Rất may, chuyến đi lần của cả nhóm toàn những thành viên đã chơi thân thiết với nhau từ lâu, nên gần như là hiểu ý nhau hết, vì thế mà sự chuẩn bị cũng rất suôn sẻ. Một số điều căn bản nhưng rất có ích cho nhóm Mèo trong chuyến đi này, có thể kể ra như sau:

- Mỗi xe tự trang bị phần baga phía đuôi xe để cột balo phía sau. Điều này rất quan trọng trong những chuyến đi xa. Thứ nhất là cột balo phía sau thì Xế chạy xe sẽ thoải mái hơn là chất balo lên baga phía trước. Thứ hai, tuy Xế Ôm phải ngồi chật hơn một chút nhưng Ôm lại có chỗ tựa lưng khi cần. Thứ ba, cột balo như vậy sẽ rất chắc chắn và chạy xe dễ hơn rất nhiều.
- Chuẩn bị những túi rác lớn để bọc balo lại, vừa tránh mưa cũng như tránh bụi.
- Những vật dụng nhỏ như đèn pin, dao bấm, dây dù, … rất có ích. Cần chuẩn bị đầy đủ.
- Một số loại thuốc căn bản như thuốc nhức đầu, thuốc đau bụng, dầu gió, băng cá nhân …
- Máy chụp hình, đồ sạc pin, thẻ nhớ …
- Đồ dùng cá nhân.

Tối mùng 1 Tết, công tác chuẩn bị đồ dùng đã xong hết rồi. 10h tối Mèo ung dung chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhớ ra là mình quên nấu cơm để làm cơm nắm muối vừng cho ngày hôm sau. Thế là cuống quýt xuống nhà vo gạo nấu cơm, chờ cơm chín, ngồi nắn nắn bóp bóp, giã muối vừng, được 6 cục cơm nắm cho ngày mai. Ăn món này rất hợp lý nhé, gọn nhẹ nhưng mà ăn chắc bụng, nhất là đi trên đường đói bụng mà dừng lại ăn cái này thì ngon tuyệt cú mèo ( dù ở nhà có năn nỉ cũng chả ăn đâu )

https://i766.photobucket.com/albums/xx306/hanhphi/IMG_2917.jpg
Cơm nắm muối vùng nhà em đây các bác ơi :D

Làm cơm xong thì cũng hơn 11h, ngứa tay lại mở máy vi tính ra onl tìm tìm kiếm kiếm thông tin về đường đi, về chuyến đi. Hơn 12h, mắt chưa buồn ngủ vì dư âm của ngày mùng 1 Tết ( được nhiều tiền lì xì ) vẫn còn đầy, nhưng không thể không ngủ được. Thôi đành tắt máy lên giường cuộn chăn vào, và bắt đầu mơ giấc mơ Tây Nguyên gần ngay trước mắt đây thôi …

volamacnhan
13-02-2012, 01:45
Còn mấy ngày nữa, update hết đê....
^x^

minhhanh
13-02-2012, 10:05
Hồ không tên đoạn Bù Đăng - Bình Phước

https://ni2.upanh.com/b5.s24.d2/c7873f52997505affa37672a3948377d_40871672.81f7cfd2 c1d8bb25d1606540ae9aa312.jpg

https://ni1.upanh.com/b3.s3.d1/78eacebad8ef69fad10cecc992e028e4_40871671.0c4ee37a f8b46c7e46de6d8def3bdd31.jpg

minhhanh
13-02-2012, 10:25
Đợi chờ vá xe
https://ni9.upanh.com/b4.s24.d2/8d5470f839dd75fcda4475095fca2eb1_40871759.84a7af49 b04e49710d2b502524c10474.jpg

Hoa mọc ven đường
https://ni8.upanh.com/b2.s24.d2/68a460fc29a5fc9aad1fe637d1aa32de_40871758.81bf0966 ab7dca13cee815de212f175d.jpg

Huyện Đăk-MiL
https://ni1.upanh.com/b5.s25.d1/95068841bc8df647dc23e2c840d9fd6a_40871761.a6d9bb79 ffd1da04f1e18e19f94f4971.jpg

minhhanh
13-02-2012, 10:40
Món cơm nắm muối vừng mùng 2 Tết ăn ngon đến lạ kỳ. Cảm ơn em Mèo đã cất công chuẩn bị cho cả đoàn nhé

thanhtrungZnAl
13-02-2012, 12:10
Hạnh, em resize hình ảnh nhỏ lại rùi up lên đi, để nguyên xi như thế mà up thì nặng lắm
Trang 2, a load 15p chưa xong, đó là máy công ty, về nhà chắc hem dám mở lun, vì máy đơ.
Ah!
Phạt em 1 lỗi vì tội vượt đoàn nha.
Đang dừng ở ngày 1 mà e đã tót qua ngày 2 rùi, delete chờ post lại đi em (kết hợp resize lun)

minhhanh
13-02-2012, 12:20
Hạnh, em resize hình ảnh nhỏ lại rùi up lên đi, để nguyên xi như thế mà up thì nặng lắm
Trang 2, a load 15p chưa xong, đó là máy công ty, về nhà chắc hem dám mở lun, vì máy đơ.
Ah!
Phạt em 1 lỗi vì tội vượt đoàn nha.
Đang dừng ở ngày 1 mà e đã tót qua ngày 2 rùi, delete chờ post lại đi em (kết hợp resize lun)


Em sẽ edit lại hình ảnh.
Mà ngày 1 có gì đâu mà viết chứ, chạy băng băng 320km, gục lên gục xuống, dừng lại có mấy lần à. Em thấy viết thế đủ òi, tiếp ngày 2 mở đầu bằng hình ảnh rồi anh post tiếp lịch trình. Thế mới sinh động, bàcon coi mới hứng thú chứ :D

Mèo Mướp
13-02-2012, 13:03
Thật ra thì em nghĩ viết Hồi ức không hẳn là viết về chặng đường mình đã đi, bởi vì chặng đường thì nó có bấy nhiêu đó, mọi người google cũng ra hết mà thôi, mà Hồi ức là những gì mọi người đã thấy, đã cảm nhận và nhớ về nó. Thế nên có đôi chỗ người này thấy chả có gì hay ho, nhưng người khác lại có một thứ cảm xúc nào đó và nhớ nó nhiều hơn. Hehe. Em cũng đồng ý bác Trung là viết từ từ thôi ạ. Tính em lãng đãng, đã viết là viết dông dài và nhiều cảm xúc nên em sợ với tốc độ này em đua theo không nổi :))

Nem Chua
13-02-2012, 15:08
6 người đi từ SG + 2 người nhập đoàn tại Pleiku.



Hồi hộp chờ đợi đến mùng 4 tết :D

volamacnhan
13-02-2012, 15:09
Vậy giờ pót 3 luồn si nghĩ đê, Trung- Hạnh - Mèo, nhiu đó cũng phần nào nói lên dc si nghĩ của cả nhóm rùi....^^, Mèo khai bút cho ngày mới, Trung và Hạnh cứ viết theo luồn si nghĩ của mềnh, thấy đủ 3 người thì Mèo típ tục phai bút ngày kế.....(c)

trainhangheo
17-02-2012, 14:27
Chờ mấy em viết tiếp hồi ức mà lâu quá, anh xin mạn phép viết ngày 0 nhé, ngày anh và Nem Chua đi về pleiku:).

Cũng chỉ vì trưa ra Hồ Con Rùa café, ăn trưa với mấy đứa mà bị rủ rê, lôi kéo. Tây Nguyên thì quê của mình rồi đó nhưng hồi giờ đã đi được đâu nhiều đâu hơn nữa vì em 722 nó hấp dẫn quá nên mình sẽ tham gia chuyến này xem 722 nó như thế nào. Lần đầu tiên chạy xe máy về nhà, dù đi phượt nhưng nghĩ tới 600km về nhà là gán rồi. Lúc đầu tưởng về nhà có một mình thì mình sẽ chạy xe ngày đầu xuống Buôn Mê rồi ngày hai mới về tới nhà, mà ôm lại quyết định đi xe máy về chung nên phải cố chạy trong ngày. Một đoạn đường dài đang chờ trước mặt, hơn 3h sáng 19/01/2012 dậy: uýnh răng rửa mẹt roài qua ôm đón, trước khi đi có chụp cái công tơ mét của xe mình, đang ở 54270, sang đến nhà ôm gần 4h.

https://www.flickr.com/photos/45512491@N03/6890229691/lightbox/

Xuất phát lúc 4h, lúc này xe vắng, chạy tà tà kiếm cơm khoảng 60km, vừa mới ra ngã tư Bình Phước: anh Hu Gô vẫy vào: chạy lấn tuyến em ơi, "cho anh kiểm tra giấy tờ". Lục đục lấy giấy tờ ra và theo bản năng rút ra 100k đưa cho anh Hu Gô, em về quê mong anh cho em đi. Không nói không rằng đưa lại giấy tờ cho mình, cầm giấy tờ lên xe, mới chạy anh Hu Gô sau vui tính còn nói "đã nộp phạt chưa", "dạ rồi ạ", "đi cẩn thận nha". Trong lòng ức chế, mới sáng sớm ra có hơn 4h một chút mà mất 100k, nghĩ từ đây về nhà chắc phải dải tiền đều đều nữa, nản nản rồi nhưng làm gì có đường nào khác, phải chạy tiếp, cầu trời phù hộ cho con mất dưới 500k là ok rồi.

Vì đường vắng, rộng, lúc này kéo đã khoảng 80km trở lên không, nhưng cũng không dám qua cái vạch vôi, lấn tuyến tiếp thì sao. Kéo đã và phê, coi bản đồ là đến ngã ba giao với QL 14 thì rẽ phải vào, dù đi đường này về thường xuyên nhưng mà đi buổi tối, lại đi xe đò nên không nhớ cái ngã ba đó. Cũng vì tự tin vào Google Map nên mình cũng chẳng sợ, cứ thế mà kéo thôi. Không ngờ tin công nghệ quá đâm ra hại mình, lúc đó đi nhanh hơn nữa 3G chập chờn nên Google Map không cập nhật vị trí hiện tại của mình, làm mình kéo tới đoạn đường đất đang làm, biết là lạc vào hỏi thì người dân cho biết tin, con đi gần tới biên giới rồi đó, qua ngã ba Chơn Thành khoảng 30km, hic hic. Quay lại lúc này gần 6h, căn đồng hồ xem mình lạc bao nhiêu km, gần 40km, cả đi và về là 80km. Tức thiệt, tại quá tin vào em nên bây giờ anh phải lãnh đạn đó, 3G + Google Map ah. Rẽ vào QL 14 mình tiếp tục hành trình, đi tới Đồng Xoài khoảng gần 8h sáng, tấp vào quán ăn sáng, thấy nhiều xe 47 đi về (c), chở đồ linh tinh, trong lòng thấy vui hơn vì có đồng hành đi về cho nó đỡ chán hơn, xuất phát đi khỏi Đồng Xoài khoảng 8h30.

Con đường gian khổ xuất hiện: ổ gà liên tiếp, đoạn đường này đã biết là xấu, đi khoảng 50-60km, ổ gà ta cũng phang vì trong lòng xác định nếu đi chậm thì về nhà rất tối, rất lạnh nên cứ thế ta phang, xót xe, ôm cũng nhiều lần được ăn những cú tung người lên xe rồi đập xuống chắc ê và tê lém đây. Về đến trạm dừng chân Bù Đăng khoảng 10h, vì mình đi không chụp hình nên không có hình up đoạn này, đến Gia Nghĩa khoảng 11h30, nghỉ ngơi tại đây, không ngờ vào quán gặp vài xe 81, cũng có nhiều người thích chạy xe máy kiểu này gớm nhỉ, trong lòng nghỉ vậy. Định làm quen và đi cùng cho có đống bọn nhưng nghĩ một hồi nếu đi theo đoàn thì sợ về nhà muộn nên thôi. Tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức về tiếp, đi tới Buôn Mê lúc này hơn 2h chiều, trong lòng cũng thấy vui vì cứ tốc độ này mình sẽ về Pleiku khoảng 6-7h, cũng không muộn lắm.

Đi tới gần Chư Sê gặp hai xe khách chạy ngược chiều nó đang giành khách, đang cố vượt nhau nó chèn mình xuống đường đất hai bên luông, xoạch, hai đứa ngả vì trên đường nhựa mà xuống đường đất ở hai bên nó chênh nhau cả tấc làm mình bóp thắng trước, không đạp thắng sau nên mới xòe cái bịch, trong lòng lúc này lo lắng, sợ nữa. Đi tà tà khoảng 40km về tới nhà lúc này khoảng 6h30 chiều (HH), đồng hồ xe chỉ tổng km đi trong ngày hôm nay gần 700km, về tới nhà vui, hết lo nữa, lúc này thấm mệt, buồn ngủ nữa, chỉ kịp tắm ăn xong rồi ngủ, lúc về còn hẹn với ôm là ăn cơm xong sẽ đi cafe mà mệt quá nên đi ngủ sớm khoảng 8h hơn. Kết thúc ngày đầu tiên :D.

Nem Chua
20-02-2012, 16:34
Cũng may em là ôm của bác Trainhangheo nên mới ráng đọc hết cái đoạn tường thuật ở trên. Đọc một mạch từ Sài Gòn đến Pleyku nhanh như chạy xe máy ngày hôm đó. Chỉ một ngày thôi nhưng có nhìu chuyện nho nhỏ góp lại cũng đáng để nhớ suốt đời.

Em thích nhất là bầu trời xanh Tây Nguyên, một màu xanh vời vời, vừa xa xôi vừa thật gần gũi, mây trắng thì cứ co cụm theo từng mảng nhẹ nhàng thong thả nô đùa trên cao. Cái đoạn từ Dak Nông mình ngồi sau nên cứ ngước nhìn hoài trên bầu trời mà chả để ý gì phía trước (làm ôm sướng gì đâu)

Khi mới đến TP Pleyku là trời cũng ráng chiều, vô tình bắt gặp cảnh hoàng hôn nơi đây, bầu trời như nhộm đỏ, nhìn từ xa những vệt nắng toả xuống trần gian xuyên qua những đám mấy mình thấy đẹp hơn bao giờ hết. Vỗ tay vào lưng xế bảo "Nhìn cảnh mặt trời lặn kìa anh" Xế ậm ừ rùi cắm mặt chạy như bay (chắc nôn nóng về nhà với Mẹ đây mà (NO)).

Ngày đầu tiên và lần đầu tiên mình đi xa và lâu như vậy. Tối đó nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm để tránh cái lạnh Tây Nguyên mà thấy may mắn vô cùng! Tự nhiên thấy, tuổi trẻ của chúng ta sao đáng yêu quá!

thanhtrungZnAl
20-02-2012, 17:21
Ngày 2: Ea T’Ling – Thác Trinh Nữ - Thác Dray Sáp – Buôn Mê Thuột – Buôn Hồ - Krông Năng – Thác Thủy Tiên – Krông Năng – Buôn Hồ - Chư Sê - Pleiku.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/Ngay2-Mung3.jpg

Hành trình ngày 2 tương đối ngắn, chỉ khoảng 270km và được bắt đầu bằng bữa sáng với 2 cái Chocopie và những gì còn sót lại của tối hum trước. Mình chả nhớ là đã ăn j mà đi chơi hông thấy đói hay tại niềm hân hoan chinh phục điểm tham quan đầu tiên làm chúng tôi quên mất cảm giác đói và cảm giác khát.

Con đường dẫn đến mấy cái thác tương đối tốt nên chỉ cần phóng xe tầm 15p từ nhà trọ, chúng tôi đã đến Thác Trinh Nữ
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/IMG_2984.jpg

Vì là đường vào thác đã được trải nhựa ngon lành để phục vụ các đoàn khách du lịch nên hệ quả là 120k cho 6 người cho chút xíu thời gian tham quan chụp chọt (hem nhớ tiền gửi xe bao nhiu). Thôi thì cũng tranh thủ thời gian, mọi người nhanh chóng tỏa ra đi khám phá chọn những vị trí, những tư thế không đụng hàng để được chụp hình, được khoe độ khùng của mình.

Con đường dẫn xuống thác được lát đá, trải xi măng khá tốt và rất dễ đi lại, không quá cao và dốc như lối xuống thác Pongour
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/IMG_2995.jpg

Tôi thoáng chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp là lạ của thác (có lẽ do tôi đi ít quá nên chả bít j hay sao ấy)
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/P1020438.jpg

1 góc nhìn của thác (hay suối thì tôi cũng chả bít)
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/P1020492.jpg

Và 1 góc khác
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9499.jpg

Những tảng đá được thiên chẻ ra rất độc đáo.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9381.jpg

(còn tiếp)

thanhtrungZnAl
20-02-2012, 17:38
Nói về chúng tôi, những con người lần đầu tiên đến thác Trinh Nữ
Một cảm giác háo hức, tò mò khi lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đât Tây Nguyên, đến với núi rừng hùng vĩ bao la với những ngọn thác, con đèo, cả một trời mây bao la trong lành chờ đón.
Tuổi trẻ của chúng tôi, niềm đam mê khám phá của chúng tôi đã thúc giục và tiếp sức cho chúng tôi hoàn thành chuyến đi, đến với những nơi còn chút j đó hoang sơ, tươi đẹp, chưa bị bàn tay con người tàn phá.
Và chúng tôi không quên lưu lại những khoảng khắc, nhí nhố, hồn nhiên và tươi trẻ
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9399.jpg

Đôi khi, chỉ là tiếng thác (suối) chảy nhưng đó dường như là những giai điêu hay để những cô gái nhún nhảy thư giãn
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9422.jpg

Hay là mỗi người tự tìm, tự cảm nhận, tự khám phá vẻ đẹp thiên nhiên
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/P1020446.jpg

Và những phút giây nằm thư giãn trên triền đá bên suối, ước j được cắm trại, ăn, chơi, ngủ bên bờ suối ấy cả ngày.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9519.jpg

Một cảm giác háo hức, muốn quay trở lại, muốn dành thời gian nhiều hơn để cảm nhận để hưởng thụ những gì mà thiên nhiên đã ban tặng, để yêu hơn quê hương Việt Nam.

Thời gian không cho phép chúng tôi ở lại lâu hơn. Nên tôi đành tạm biệt những khối đá lạ kỳ
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9498.jpg
Tạm biệt những gốc cây cổ thụ, vững chãi qua thời gian.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9541.jpg
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9543.jpg

Hẹn rằng sẽ đến vào một ngày không xa.

(phần tiếp theo - Thác Dray Sáp)

minhhanh
21-02-2012, 13:40
Sáng đó có lẽ tôi là đứa háo hức nhất sau một đêm ngồi phá mồi hạt hướng dương, cá mồi với 333.
5h sáng tôi đã thức dậy theo thói quen hàng ngày, định bụng sẽ đánh thức từng người dậy sớm - vì có duy nhất 1 cái toilet - tôi sợ sẽ không kịp đi tham quan 4 thác. Mà có ngờ đâu phòng trọ không có nước, tìm hoài không thấy chủ nhà trọ đâu, đành ngồi ngắm nhìn mọi người ngủ cho đến hơn 6h30 sáng :(

Cuốn hút tôi không phải là sự hùng vỹ của Thác, mà là những tảng đá bazan dạng cột to lớn màu đen có tuổi địa chất từ 2 đến 5 triệu năm giữa dòng sông hoặc nhô ra từ bờ. Trinh Nữ không có thượng nguồn, mà chỉ có những dòng nước xanh ngắt chảy xiết, lẫn dưới những cột đá bazan khổng lồ.

Hoà mình về với thiên nhiên khiến cho tâm hồn nhẹ nhàng, bỏ hết đi những muộn phiền của cuộc sống, ta sống cho bản thân ngày hôm nay, cho niềm vui và cho những đam mê.

Nem Chua
21-02-2012, 14:40
Mà có ngờ đâu phòng trọ không có nước, tìm hoài không thấy chủ nhà trọ đâu, đành ngồi ngắm nhìn mọi người ngủ cho đến hơn 6h30 sáng :(

Không có anh Bờ Lờ ở đó thì Minhhanh nhà mình ngắm ai ngủ nhỉ ;)

minhhanh
21-02-2012, 16:56
Tự kỷ một tiếng ba mươi phút hơn vào buổi sáng đó, là thời điểm khủng hoảng , quạu quọ nhất luôn.
Nước thì không có, có thì nó đen thui, nhìn muốn ói, hix

Mà chị Nem ợ, em ngắm tất cả mọi người, chả nhẽ giờ em miêu tả đoạn đó hả ta *cười nham hiểm*

thanhtrungZnAl
21-02-2012, 17:37
Tiếp theo hành trình ngày 2
---------------------------
Rời Thác Trinh Nữ, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Cụm Thác Dray Sap - Dray Nu - Gia Long
Khúc đường dẫn đến mí cái thác cũng quanh co quanh mấy cái đèo nhỏ và vẫn còn tốt hơn mấy chục lần con đường từ Đồng Xoài lên Đak Nông, xấu khủng khiếp, bụi mịt mù mà vẫn phải bay với tốc độ 50 - 60km/h. Còn bi giờ thì cứ tàn tàn mà chạy, trời mát rượi, sáng nay đi hưởng thụ Tây Nguyên mà.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/IMG_3041.jpg

Đến Thác Dray Sap, thấy đông quá trời đông, dân tình đua nhau đi chơi tết, chui dzô đây cắm trại, ăn chơi. Thủ tục đầu tiên là mua vé, mỗi mạng 30k (trên vé ghi rõ là tham quan thác Dray Sáp). Sau này mới bít là giá vé mới tăng tết năm nay vì theo như lời 1 bà chị sống ở đó thì trước đây chỉ có 15k, sau khi 1 công ty (hình như tên Vạn Thành) trúng thầu quản lý kinh doanh Thác này thì họ đã mua (hay mướn cho mấy ngày tết) 1 con Voi còi (không phải Vy còi) xích ở gốc cây và làm thêm vài cái chòi tạm bợ rùi tăng giá lên gấp đôi (chất lượng chả tăng gì). Dù sao thì với lượng khách chật kín bãi xe bằng nửa sân bóng lớn thì coi như công ty này trúng mánh, phi vụ kinh doanh thành công rực rỡ.

Sau khi vào cổng thác Dray thì có cái biển chỉ dẫn Thác Dray Sap và Dray Nu 1 bên, đi thác Gia Long thì đi thêm 7km nữa và có 1 cái rào chắn thu tiền vào Thác Gia Long (bố khỉ, ngày tết nên cũng bít làm tiền thiên hạ thật, đã tránh đất Sài thành sô bồ chặt chém ra đất Tây Nguyên, nào ngờ đâu ...)
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9555.jpg

Oày, 1 gốc cây to đùng dưới chân cây cầu treo bằng gỗ bắc qua Thác Dray Nu to vật vã, 2 người chui dzô tâm tình vừa thoáng mát, vừa hay vừa ho.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/P1020521.jpg

Còn cái cầu bắc qua thác Dray Nu thì đang đông nghẹt người, ai cũng mún qua tham quan lun nhưng rùi bị chặn lại bởi 1 cái rào chắn thu tiền vé 20k/ người (bố khỉ, lại thế nữa rồi, trước khi đi thì mí đứa bạn bảo đi tham quan được 2 thác 1 lúc lun, nhưng cái dụ mua vé 2 lần thế này thì !@#$%^&*. Chỉ qua ngó 1 cái mà cũng tính tiền này nọ kia)

Dưới chân cầu bên này, nơi đang tụ tập rất nhiều người mún qua cầu tham quan thì 1 sòng bầu cua dã chiến được mở lên không bít từ lúc nào, nhà cái và chim mồi ra sức dụ dỗ, lôi kéo các thượng đế có chút máu đỏ đen, mún tìm vận may ngày tết mà may mắn thì chả thấy đâu, chỉ thấy ngồi 1 lúc rùi cất cái bóp xẹp ra về.

Dẫu sao cũng vớt vát nhìn ngắm đc cái thác mà mình ngưỡng mộ sau chuyến đi của đứa bạn hồi tháng 4 năm ngoái (mặc dù nó chả còn nước cuồn cuộn và hùng vĩ như hồi nó đi)
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9566.jpg

Ôi đôi bạn trẻ trong đoàn chả bít đang nhìn ký rỳ mà nét mặt thật là lạ
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9574.jpg

Rồi cũng lại câu thời gian không cho phép, tôi rời thác với 1 sự thất vọng trong lòng về kiểu làm ăn của đơn vị quản lý thác. Chợt nghĩ đến đoàn khách nước ngoài đi du lịch bụi bằng mô tô mà chúng tôi vô tình gặp hum qua, Nếu họ cũng đến đây và cũng có cảm giác như tôi thì sẽ như thế nào. Hzài, kiều làm ăn chụp giựt, chỉ lo khai thác thế này thì làm sao mà du lịch Việt Nam phát triển được. Bùn đau não nề.

Thất vọng vì hành trình không khám phá đủ 3 thác trong cụm, về cách làm ăn của đơn vị quản ly, tôi ra về trong tâm trang chẳng thoải mái tý nào. Rồi thoang thoảng chút hoa cỏ mùa xuân nơi núi rừng Tây Nguyên như mún níu kéo bước chân tôi, hẹn tôi quay lại để cảm nhận chân thật hơn.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9594.jpg
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9611.jpg

(còn tiếp - thác Thủy Tiên)

thanhtrungZnAl
21-02-2012, 18:44
Tiếp theo hành trình ngày 2
--------------------------
Tổng kết hành trình sáng ngày thứ 2 thì chúng tôi chỉ kịp tham quan 2 cái thác Trinh Nữ và Dray Sáp, mí cái thác kia thì phần vì không có thời gian và phần vì kiểu kinh doanh !@#$%^&* làm chúng tôi thấy chán và thật phí phạm nếu như chỉ tạt qua 1 lúc như thế. Thôi thì cũng phải nhanh chóng về nhà trọ, thu dọn đồ đạc, nghỉ ngơi và chuẩn bị hành trình đi qua Buôn Mê Thuột, tới Buôn Hồ và vào thác Thủy Tiên (điểm đến đầy hứa hẹn trong hành trình).

12h rời nhà trọ, chúng tôi bắn thẳng lên Buôn Mê Thuột trong chuốc lát. Đường Tây Nguyên cứ gọi là uốn lượn quanh co, chạy ôm cua, thả dốc với tốc độ cao thật là sướng (bởi thế nên thấy tông xe hoài, tổng cộng thấy 5 vụ trong 6 ngày, vụ nào cũng có người chết => Tông là chết. Hzài).
Đến Buôn Mê cũng tầm 12h30 loay hoay tìm đường đi thì có cái bảng chỉ dẫn chết tiệt "XE MÁY ĐI LỐI NÀY" xuất hiện trên đường gần đến vòng xoay trung tâm Buôn Mê. Tấm bảng này xuất hiện chỉ đường đúng 3 lần và những đứa con Sì Phố chân ướt chân ráo đến phố núi răm rắp làm theo. Kết quả là được đi 1 vòng chữ U ra thăm nghĩa trang, leo đèo, đổ dốc trong những con hẻm nhỏ trước khi ra lại con đường lớn mà đúng ra chúng tôi có thể đi thẳng 1 lèo đến đó. Thật là !@#$%^&*.

Thành phố Buôn Mê chào đón chúng tôi với rực rỡ cờ hoa, rợp phướn mừng Đảng, mừng xuân và cũng để chào mừng 1 lũ khùng khi mà "ngày tết an nhàn ở nhà không mún, cứ mún hành xác làm chi không biết". Chạy ngang qua cái công viên Buôn Mê Thuột mát rượi có cái thư viện kiểu nhà sàn to VLBL tính dừng lại chụp mà chúng bạn hối quá nên bỏ qua, định rằng lượt về sẽ ghé tham quan sau (mà có ngờ đâu lượt về không có thời gian để đi).

Loay hoay tìm quán Cơm Sài Gòn trên đất Buôn Mê Thuột theo như tin đồn là ngon nhất ở đó 1 hồi thì rồi cũng ra, nhưng tiếc thay, quán nghỉ bán đi chơi, èo, mặt thằng ku trong đoàn thất vọng thấy rõ, chỉ làm quán cơm thui mà, có j đâu ta. Không ăn Cơm Sài Gòn thì ta ăn cơm Buôn Mê, 1 quán cơm ngay đó được tấp vô ăn ngay cho kịp giờ và để chống đói. Đĩa cơm gà kho gừng với 2 hay 3 miếng gà nho nhỏ, xinh xinh với chén canh có 1 mẩu xương nhỏ gọi là cho có được bưng ra. 10p đĩa cơm sạch bon, uống nước trà, sỉa răng, ngắm mọi người ăn và ra ngoài chụp choẹt vòng xoay Buôn Mê 1 tý ( ra hình xấu òm => xóa lun, hông thoai thiên hạ xỉa xói.)
Ăn cơm xong thì ...
"Chị ơi ....... tính tiền"
"Của e ........ hai trăm bốn mươi ngàn"
"Dạ! e gửi chị" (!@#$%^&*)
" Lòng hậm hực, cười tươi rói, ta sẽ lun ghi nhớ muôn đời" (đố các bạn câu nói trên được chế từ đâu)

Èo, cơm đã xong, bụng đã xong, cột hành lý tiếp tục lên đường đi Buôn Hồ và thác Thủy Tiên, chỉ cách Buôn Mê Thuột 40km thui mà cóa j đâu mà xa. Thế là xe ta lại bon bon trên đường, mặc cái nắng, mặc cái gió và mặc cả những ổ voi, ổ gà dọc đường, xe ta cứ bang qua không hề ngần ngại để đến những vùng đất thiên thiên tươi đẹp (hậu quả là cong mất tiêu cái niềng xe sau những lần sụp ổ ... dập ruột).

Và bởi tôi là người nghiên cứu hành trình và dẫn đường nên chúng bạn cứ hỏi
"khi nào tới mày",
"còn bao xa mày".
Mà câu trả lời luôn sẵn trên môi của tôi
"cứ đi tiếp đi, gần tới rồi" (cái thằng Vietbando thì chỉ có chỉ đường chứ chỉ số Km thì trật lất hết trơn, kinh nghiệm mí lần rùi nên cứ thế mà đi, vừa đi vừa hỏi đường, hành trình thì đại khái là như thế thôi).

Đến Buôn Hồ, thì rẽ phải đi Krông Mar. Theo như thông tin chỉ dẫn tôi tìm hiểu được thì từ Buôn Hồ đến Thác Thủy Tiên (hay thác Krông Mar) là khoảng 27km nên cứ thế mà chạy. Đường đi thì .... ôi thôi, đẹp vô cùng, bo cua thật là sướng, đường đẹp mà vắng hoe (chắc tại 3h trưa chả có lũ điên nào đi ngoài đường trừ đám tụi tôi)
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/P1020561.jpg

Đoàn tham quan của chúng tôi rất vô tình và trùng hợp khi được một nhân vật bất ngờ xuất hiện cùng tham gia đua xe với chúng tôi. Đó là ... 1 con gà. Chằng bít có phải vì thấy chúng tôi ăn uống đạm bạc mấy bữa nay nên mún bồi bổ sức khỏe cho 6 người chúng tôi k nhở (chẹp, 6 người, 1 con gà béo, ngon ngon)
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/IMG_3101.jpg

Mãi mê đua gà và bo cua nên chạy quá mất 1 đoạn và phải quay đầu xe để đến lối vào thác. Đường dẫn vào thác đi ngang qua khu dân cư nên cũng khá là đông đúc, không hắt hiu, vắng heo như tôi nghĩ nhưng mà cái đường đang làm thì xấu quá, đang bo cua, ôm đèo sướng mà chạy vô đây mất hết cả hứng. Nhưng vì cái thác nên
"cứ đi tiếp đi tụi bay"
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/IMG_3105.jpg

Đến thác, chuyện cũ lập lại, 1 cái cổng chắn tạm bợ được dựng lên và 5k/1 người và 10k/1 xe, cũng rẽ mà lại còn được gửi mí cái bao rác lại nữa chứ (mí cái balô ấy)
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/IMG_3140.jpg

Đường xuống thác mặc dù đã được lát xi măng nhưng lại rất là dốc và trơn trợt nên chúng tôi phải xuống khá cẩn thận (bao nhiu người đi từng sáng đến h, nên trơn trợt và nhầy nhụa là chuyện bình thường)

Thác Thủy Tiên cũng khá rộng với mặt đá trải dài và dòng nước chảy chỉ xâm xấp ngang qua mắt cá chân nên việc băng qua băng lại giữa 2 bờ thác khá là thuận lợi
=> 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu, có khi nào làm chuyến cắm trại đêm ăn ngủ bên thác này không ta, êm đềm và đẹp quá.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9655.jpg

Tháo giầy, lột vớ, băng qua dòng nước mát lạnh. Ngay lập tức bao mệt mỏi tan biến, một cảm giác thú vị giống như vừa mới ấy xong. hehehe
Thác đẹp, thác đẹp, nước lạnh, nước lạnh, con gái ở đây nước da trắng hồng thật là xinh. Thiệt là hông uổng công chạy mấy chục cây số đến đây mà.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9648.jpg

Làm tấm lưu niệm mấy đứa khìn cái coi. Đủ mặt anh tài lun nhá, chạy điên cuồng, chụp vài tấm ảnh rùi đi, chỉ có thể làn NNB
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9644.jpg

Đến rồi thì về thôi, còn chần chờ j nữa hơn 100km nữa đang chở chúng ta băng đèo trong đêm để đến Pleiku mà.
Hix, chạy như giặc, chả tận hưởng được bao nhiu, cứ đi thế này thì người có mông cũng như người không có mông hư hết.

(Còn tiếp - đường lên Pleiku)

NguoiNhaQue66
21-02-2012, 22:46
Mấy cô mấy chú viết nhanh nhanh cho cháu xem với nè, làm cứ như đi xe đạp ấy.

minhhanh
22-02-2012, 08:23
Lê đôi chân trong làn nước lạnh buốt của thác Thuỷ Tiên, đang sảng khoái, tê tê vì cái lạnh, điện thoại réo:
- “Mấy đứa đang ở đâu rồi?”
- Krông Năng
- “Cái jì?” – tiếng la sang sảng đầu dây bên kia của anh Trainhangheo. “Cô cậu có biết còn bao nhiêu lâu mới đến Pleiku hay không? Biết mấy giờ rồi không? Tranh thủ đi đi”
Zạ zạ vài tiếng, thông báo lại cho đoàn, rùi lại mân mê với làn nước lạnh buốt, cái tật ham chơi không biết thời gian là gì nên khi ra lại Quốc lộ 14 là hơn 17h30, còn khoảng 130–140km nữa mới đến được Pleiku. Há há cảm nhận được sự chậm trễ, thế là anh Ve Chai cho đoàn bắn như bay, tốc độ vượt đường, vượt đèo trong đêm khoảng 65km/h cho đến 80km/h. Anh Trainhangheo nghe đến tốc độ này hoảng hồn "Con lạy mấy ba mấy má chạy chầm chậm cho con nhờ" - câu nói vang lên trong khi cứ réo điện thoại liên tục hỏi đang ở đâu, nhanh nhanh đến Pleiku đi, đúng là lời nói và hành động bất nhất.:shrug:

Xế bắn cứ bắn, tôi ngồi sau tôi ngắm cái cảnh đẹp mà tôi luôn yêu – vẻ đẹp của chiều hoàng hôn – buông lặng lẻ trên cao nguyên buồn ảm đạm. Rồi chiều dần tắt, đêm đen kéo đến trong những cơn gió lạnh lẽo, đoàn chúng tôi xuyên màn đêm thẳng đến Pleiku

Lạnh, mệt và đói, chúng tôi tạm dừng chân để nghỉ ngơi chút xíu. Trong đêm tối thui, 6 mạng ngồi loi nhoi bên đường với chút đèn xe le loi, cứ thế mà gặm bánh ngọt, cơm cháy, chút chà bông và nem chua còn xót lại của ngày hôm qua. Có thể nói ngồi tư lự, vừa ăn dặm, vừa trò chuyện, vừa ngắm sao thế này, khoảng khắc zui zẻ còn có gì được hơn thế nữa

https://ni4.upanh.com/b1.s3.d2/2a6ff626de79b8d03abff57c64918d80_41185154.img3144. jpg

Và đây là thành quả sau khi đến được Pleiku lúc 21h đêm

https://ni5.upanh.com/b3.s25.d1/12ce920ea8b98c40bd6d4b7acc642da2_41185155.img3152. jpg

Nem Chua
22-02-2012, 08:40
Mấy cô mấy chú viết nhanh nhanh cho cháu xem với nè, làm cứ như đi xe đạp ấy.

Cháu cứ dislike bài viết của cô suốt như thế thì viết nhanh cái kiểu lào đơi! :T

minhhanh
22-02-2012, 08:42
Mấy cô mấy chú viết nhanh nhanh cho cháu xem với nè, làm cứ như đi xe đạp ấy.

Từ từ cháo nó mới nhừ. Bộ làm như muốn viết là viết hả kon, văn chương đâu ra có sẵn, còn phải tuỳ càm cảm xúc và hứng thú nữa chứ

trainhangheo
22-02-2012, 10:36
Anh Trainhangheo nghe đến tốc độ này hoảng hồn "Con lạy mấy ba mấy má chạy chầm chậm cho con nhờ" - câu nói vang lên trong khi cứ réo điện thoại liên tục hỏi đang ở đâu, nhanh nhanh đến Pleiku đi, đúng là lời nói và hành động bất nhất.:shrug:

Sặc máu dám nói xấu anh mày nha, có biết lúc đó anh mày lo lém không? Sợ đi tối trên Tây Nguyên nó lạnh, đường thì vắng, ai dám chắc là có chuyện gì nên mới hối các cô, các chú về cho nó sớm, còn chuyện các cô chú chạy vậy anh mày nói thế chứ biết xế của Những Người Bệnh toàn pro cả, tốc độ đó ăn thua gì, bằng chứng ngày hôm sau đi ngã ba Đông Dương :D, hơn nữa hẹn về nhà anh sớm anh dẫn đi ăn vặt rồi mới về nhà anh, đâu ngờ các cô chú ham chơi quá(c).

minhhanh
22-02-2012, 11:21
còn chuyện các cô chú chạy vậy anh mày nói thế chứ biết xế của Những Người Bệnh toàn pro cả, tốc độ đó ăn thua gì, bằng chứng ngày hôm sau đi ngã ba Đông Dương :D, hơn nữa hẹn về nhà anh sớm anh dẫn đi ăn vặt rồi mới về nhà anh, đâu ngờ các cô chú ham chơi quá(c).

Ôm mà không ham chơi, xế mà không pro thì đâu còn là anh em NNB - điều này rõ nhất là lúc chạy từ Dầu Giây về Sài Gòn trong biển xe chỉ với 1h đồng hồ (beer)
Mà chú thích NNB là "Những Người Bạn" anh Trainhangheo không được xuyên tạc tên tuổi, coi chừng bị hai mấy mem bờ đè ra oánh bi giờ ah

thanhtrungZnAl
22-02-2012, 11:55
Tiếp theo hành trình ngày 2 - Đường về Pleiku
--------------------------------------------
16h, rời thác Thủy Tiên, chúng tôi tranh thủ tạt qua nhà một người bạn đã hẹn trước với mục đích rất ư là cao cả ... ... giải quyết nỗi buồn chất chứa từ trưa đến bi giờ.

"Alô, mày đang ở đâu"
"Mày cứ ra ngã tư thị trấn Krông Năng chờ tao"

5p, 10p trôi qua, thời gian không đợi chúng tôi, trời đang chuyển tối 1 rất nhanh. Nét mặt sốt ruột hiện rõ trên mặt mỗi người và mọi người cứ tự động viên lẫn nhau
"Thôi kệ, còn có trăm mấy cây số nữa, chạy tầm 3h hơn chứ mấy, cứ coi như là đi Vũng Tàu đi"
Há há há, đường đi Vũng Tàu thì sáng trưng ánh đèn, còn ở đây thì
"Em nào có biết đường sá nó như thế nào đâu"

4h25 em gái Krông Năng đến đón chúng tôi trong 1 bộ bộ đầm khá xinh. Hix, tôi mừng rơn ngẫm nghĩ
"Trời đang lạnh thế này mà mặc như dzị chắc là nhà gần đây."
Mà nào có ngờ đâu, đi cũng gần 10km chứ ít j đâu. Vòng ra vòng vô cũng gần 20km hzài dzà, đường về sẽ thêm xa đây. Vậy mới biết mí cô gái có sức chịu đựng thật là dẻo dai (hay là tại vừa điệu, vừa dại nên nóa như thế hem ta, hehehehe)

Đến nhà em, chúng tôi nhanh chóng ... chào chủ nhà và chiếm đóng thủ đô nước Mỹ trong vòng 40p.
Mặc dù bị chiếm đóng như thế nhưng chủ nhà vẫn rất vui vẻ mời chúng tôi ăn đủ thứ mức, rùi nào bia, nước ngọt.
Chúng tôi thì vốn dĩ tự nhiên như người điên nên rất tự nhiên xơi nho bọc socola hết 1/4 hũ của người ta. Còn bia thì xin khiếu vì chúng tôi đang cần bổ sung năng lượng để chạy gần 4h về Pleiku còn bia thì uống dzô, tê tê, phê phê, chạy sao mà an toàn nổi.

Rời Krông Năng, chúng tôi phóng như bay với tốc độ trung bình 70 - 80km/h để có thể về Pleiku (còn 130 -140km mới tới Pleiku) cho kịp bữa tối.
Đường khuya vắng vẻ, đèo dốc quanh co, vi vu lượn xe máy thật là sướng. Gió cứ ào ạt, ào ạt làm tôi phấn khích tột cùng. Có những đoạn đường vắng, tôi thì đang dẫn đâu nên cứ thế mà vít ga lên 90km/h cả 1 đoạn đường dài thế mà ôm ngồi sau cứ bảo
" Anh chạy sao chậm thế, đi kiểu này khi nào mới tới"
" Đang chạy 90 đó e, e còn thấy chậm sao. Thôi thông cảm đi xe a nó cùi, mắt a nó cận nên chả thấy rõ đường đi đâu"
Hzài, chạy như điên trong đêm không đèn như thế mà còn bảo chậm, đúng là điếc không sợ súng mà.

Chạy được tầm 50 - 60 km thì bụng mọi người kêu réo, trainhànghèo thì gọi điện thoại, nhắn tin khóc lóc than thở
"Chúng mày không được ăn dọc đường, về nhà tao ăn, chúng mày không về ăn thì tao ăn làm sao hết được".
Hzài, ôi anh trai BL của chúng tôi, tụi tôi cũng bít điều đó chứ, nhưng mà bụng đói quá thì làm sao bi h, chưa kể các cô gái bỗng nhiên có hứng ấy ấy tập thể
=> dừng xe cho các cô ấy ấy và 1 bữa ăn dã chiến bên đường được bày ra. Tất cả những gì còn sót lại được mang ra thanh lý cho hết, chứ mang vác mất công, sắp được ăn ngon rùi thì không thể để mí cái này lại làm chi, ăn ăn thôi.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/IMG_3146.jpg
Đường đêm vắng vẻ, le lói vài ánh đèn nhà dân ở xa xa. Ánh sáng leo lắt của những cái đèn xe chế cháo linh tinh không đủ sáng những cũng tạm đủ để thấy món mà bốc, mà ăn. Bữa ăn dặm đơn giản, đạm bạc nhưng mọi người ăn uống, cười nói thật vui, thật bụi (kế bên đường lộ).

Bỗng ai đó ngó lên trời và thốt lên
"Nhìn trời kia, sao đầy nhóc lun"
Trời đêm Tây Nguyên đẹp thật, sao đầy khắp cả bầu trời, nhìn thật gần và thật lung linh, ngắm mãi không chán.
Chợt nhớ cảm giác leo đèo Bảo Lộc lúc 23h đêm. Trời cũng đầy sao, không có ánh sáng phồn hoa đô thị, không bóng người qua lại, dừng xe ngắm sao => Đâm ra nghiền leo đèo Bảo Lộc những đêm không trăng. ^^^^

9h đoàn bay đã hạ cánh an toàn tại vòng xoay trung tâm Pleiku, điện a trainhangheo đến đón và co ro trong cái lạnh lần đầu tiên đặt chân đến Pleiku. Hzài, áo khoác tùm lum rùi mà sao vẫn cứ lạnh tê tái thế này.
Chạy thêm tầm 10km là đến nhà và ... được tưởng thưởng một bữa tối thật no, thật ngon. Nào là gà chiên, gỏi gà, chả giò, chả lụa, giò thủ, bia, nước ngọt, cháo gà, lẩu tôm, ... cám ơn a trai nhá
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9664.jpg

Coi cái thằng bé to xác trong đoàn háu ăn chưa này
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/IMG_3153.jpg

Đi ngủ với một cái bụng no căng (thật là hại thân quá đi) và tôi đã mơ, đã ấn tượng về
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%202/DSC_9624.jpg

(Kết thúc hành trình ngày 2)

minhhanh
22-02-2012, 14:50
Tiếp theo hành trình ngày 2 - Đường về Pleiku
--------------------------------------------
Chạy được tầm 50 - 60 km thì bụng mọi người kêu réo, trainhànghèo thì gọi điện thoại, nhắn tin khóc lóc than thở
"Chúng mày không được ăn dọc đường, về nhà tao ăn, chúng mày không về ăn thì tao ăn làm sao hết được".



Anh BL nhắn cho tất cả mọi người mới ghia chứ, công nhận iu thương mí đứa em thiệt tinh lun. Tiếc mình đến đó mệt quá, ăn hok có nhiều, phụ tấm lòng ảnh ghia :LL

Nem Chua
23-02-2012, 17:25
Host càm ràm quá nên bay vào đây phát biểu cảm xúc!

Mình và bác Trainhangheo cũng đi về đoạn đường như vậy trước tết, nhưng để kịp về đến nhà thì chẳng ghé đâu tham quan cả. Mấy ngày tết ở nhà nhưng cũng online miết để theo dõi hành trình của mọi người, thỉnh thoảng đồng đội nhắn tin và alo, nghe mọi ngưởi kể lại mà lòng nôn nao mong mau mau tới mùng 4 để phóng lên Pleiku lắm luôn á!

P/s: Hôm em lên không thấy có món chả giò bác Bờ Lờ nhể (NO)

trainhangheo
24-02-2012, 10:32
P/s: Hôm em lên không thấy có món chả giò bác Bờ Lờ nhể (NO)

Bữa sau ăn lẩu, ăn thì như con mèo hen ăn mà bắt làm thêm đồ ăn là *** :T ? Tôi là tôi chán mấy cô cậu về khoản ăn uống lém nha, ăn thì ít, nhậu có một lon. Không ngờ về Xì Gòn nhậu còn hơn mình (NO), biết là giữ sức cho chuyến đi thành công nhưng dù *** thì tôi vẫn cứ không thick :D.

P/S: Ve Chai vào viết tiếp đi, mọi người sẽ viết cảm nghĩ tiếp theo;).

hotmitluoi
24-02-2012, 16:20
Anh BL nhắn cho tất cả mọi người mới ghia chứ, công nhận iu thương mí đứa em thiệt tinh lun. Tiếc mình đến đó mệt quá, ăn hok có nhiều, phụ tấm lòng ảnh ghia :LL

Chính xác hơn là " DÙ CÓ CHẾT ĐÓI CŨNG KO ĐƯỢC ĂN Ở NGOÀI ĐƯỜNG" =))

NguoiNhaQue66
26-02-2012, 16:13
Mấy bạn tuổi trẻ mà tài cao quá chừng...anh khâm phục tụi em sát đất.

minhhanh
27-02-2012, 14:12
Chính xác hơn là " DÙ CÓ CHẾT ĐÓI CŨNG KO ĐƯỢC ĂN Ở NGOÀI ĐƯỜNG" =))

Vì cái câu này mà chạy bạt mạng =.= vì lúc đó đói mún rụng rời tay chân

thanhtrungZnAl
01-03-2012, 10:38
Hành trình ngày 3 (Mùng 4)
Pleiku – Kontum – Dak Hà – Dak Tô – Ngọc Hồi – cột mốc biên giới Vietnam Laos Cambodia – cửa khẩu Bờ Y – Laos – Kon Tum - Pleiku .
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/Ngay3mung4.jpg

Sau một đêm ngủ thật ngon với cái bụng thật căng, chúng tôi lại
hì hục,
hì hục
hì hục
chiếm đóng thủ đô nước Mỹ.

Sau đó là màn tự mần Mì xào Ồh Má Chi được tài trợ bởi má anh Lượng (Ồh Má Chi mà). Mỗi đứa 1 tô to chà bá, thế mà chưa đầy 15p đã hết sạch, kinh thật, đi khỏe, ăn khỏe, uống khỏe, ngủ say. Tết thế này sướng gấp mấy lần những tết trước.

Mần ăn xong thì chuẩn bị xe lên đường thoai. Hum nay được bỏ lại hết hành lý ở nhà anh Lượng nên đi xe thật là gọn nhẹ, và rộng rãi, chả bù mấy hum rồi, buộc ba lô choáng hết chỗ ngồi, làm ngồi xe mà cứ phải banh càng ra, hix, hư hàng, hư hàng hết

Trời Pleiku sáng sớm thật trong xanh, lác đác vài gợn mây trắng tô điểm cho bầu trời bớt bao la và có chút j đó ... yên bình. Những cánh đồng lúa nho nhỏ xuất hiện bên đường, xem lẫn giữa chập chùng đồi núi hòa nên 1 bức tranh đầy sắc xuân. Cố hít lấy hương lúa non làm tôi cảm thấy ... nhẹ nhõm và thoải mái. Những mệt mỏi, những suy tư, những suy nghĩ, ... tan biến, tất cả chỉ để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên còn sót lại.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/02.jpg

Xe nhẹ, đường đẹp, đòan đua ngày tết lại tiếp tuc vít ga, những cơn gió lạnh cứ ập vào mặt, luồn qua áo mơn man làn da cháy nắng. Thật là thích. Chả mấy chốc mà đã tới được KonTum. Theo kế hoạch là sau khi ăn sáng ở Pleiku thì chúng tôi sẽ uống cafe ở KonTum, thưởng thức những giọt cảfe nguyên chất từ vùng đất KonTum đầy huyền thoại này.
Mà mún thưởng thức thì phải
Lò dò coi bản đồ mò đường đi Eva cafe
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/03.jpg

Nào là bản đồ giấy, nào là google map on HTC, ... rắc rối và khó tìm, 1 thành viên trong đòan liền điều 1 bạn nữ xinh xắn đến dẫn chúng tôi đi tham quan ngắn KonTum. vừa nhanh, vừa gọn, vừa lẹ, và vừa được ngắm gái xinh

Te te, lòng vòng chạy đến Eva thì
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/04.jpg

Quán đóng cửa, rõ là chán. Cái quán đẹp nhất KonTum lại không đi được, hem lẽ số trời lại mún mình lên KonTum lần nữa. Mà cũng phải đi lại thật vì còn rất nhiều nơi chưa đi được nơi đất Kon Tum này.

https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/05.jpg
Không Eva được thì mình quất luôn Vườn địa đàng Ađam-Eva, sao mừ cái đất Kon Tum này khóai Adam ới Eva thế nhỉ, hix, ai ở KonTum giải thích giùm em nhá.
Đấy đấy, các bác có bạn gái KonTum hướng dẫn viên ngắn hạn của chúng em không, trắng xinh nhở. Đất Tây Nguyên có cái nắng, có cái gió, có cái ... thế mà chả hiểu sao làn da những cô gái Tây Nguyên lại có thể trắng đẹp như thế. Hay là tại mình gặp một số người mới thấy thế chứ đa phần thì không phải thế, ôi chả bít. chỉ bít là mình đã gặp 2 người là (bạn này và em gái anh Lượng) hờ hờ hờ, Anh Lượng vào xác nhận em gái a xinh này.

Vào quán, kêu cafe, cắn hạt dưa lai rai thưởng tết. Ôi đời thật là phè phỡn
Làm vài tờ vé số lấy hên đầu năm kiếm xẻng đi Phượt tiếp nào.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/06.jpg

"Ôi 10h rồi nhanh nhanh, lên đường vượt biên nào"
"Khoan
khoan
làm tấm kỷ niệm cả đòan cái"
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/07.jpg
Tâm tào lao - Hạnh hâm hấp - Mèo mỏ méo - Nhựt nhí nhố - Chi chảnh chóe - Lượng bờ lờ - Trung tí tởn

thanhtrungZnAl
01-03-2012, 11:14
Đường từ Kon Tum lên Ngọc Hồi còn tầm 70km nữa, nhưng cực đẹp
Ôi, tôi yêu những con đường Tây Nguyên
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/11.jpg

Phóng xe vèo vèo vèo, tốc độ tự do, không cần dẫn hay chốt, cứ chạy 1 đường thẳng mải miết. Có những đoạn kéo đến 90km/h mà chả thấy j. hờ hờ.
Đang phóng vèo vèo ở Ngọc Hồi thì
Gặp người quen - đòan của bác TonyTrinh - đang ngồi nghỉ bên đường. Lúc ở Đak Nông đã gặp 1 lần rùi mà chưa có dịp chảo hỏi nhau. Anh em nhà phượt cả, quay đầu xe tấp dzô uống nước, 8 chuyện cho đời thêm vui.
Những câu chuyện rôm rả được tuôn ra. Ngó qua, ngó lại cũng có vài người mình gặp rồi, phải như ... thì em cũng đi với bác Tony xiên dzịt rùi, hzài dzà. Thời gian cũng không cho phép, thôi chúng em cũng chào các bác em đi trước. Làm tấm kỷ niệm với các bác và hẹn gặp lại lần sau
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/12.jpg

Lại vít ga, lại kéo, lại phóng vèo, vèo vèo, đướng thì cứ uốn lượn lên xuống quanh co xí xi (hình ảnh cung đường dành cho các bợn up đới, khỏi méc công nói mềnh giành up nhá), chạy 20km từ từ Ngọc Hồi đến Bờ Y mà cứ ngẩn ngơ sao nhanh thế nhỉ.

Ôi tới rồi, tới rồi, tới cái ngả 3 chia đôi con đường rồi
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/13.jpg

Này thì siu nhơn Gao biến hình này, hay phết nhở. Mới tới cái ngả 3 thui mà đã thế rồi thì không biết đến đích sẽ như thế lào.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/14.jpg

Rẽ phải về hướng cửa khẩu Lào, chạy 1 đọan tới khúc có con đường 6 làn xe đang làm mà ngưng thì rẽ trái lên con đường như thế lày để đi tắt lên đường tuần tra biên giới ra cột mốc biên giới 3 nước Laos - Viet Nam - Campuchia
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/15.jpg

Con đường có 1 đoạn ngắn và củng chỉ hơi hơi đáng sợ như để thứ thách chúng tôi với vài sống trâu chỉ rộng 20 phân đi vừa cái bánh xe, xẩy bánh là xòe. Nghĩ là chuyện nhỏ chả sao. dzị mà tôi cũng ăn nguyên cục đá cạ gầm phơi bánh quay quay vu vơ mà chả hỉu sao mình lại đâm đầu lao lên cục đá như thế (xót xa, xót xe, nứt gầm là khóc tiếng Lào lun)

Lên đến đường tuần tra biên giới thì bao đẹp nhá.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/16.jpg

Đường trải bê tông láng o, uốn lượn, uốn lượn, lên xuống, lên xuống rất là nhịp nhàng, kà kà kà
Đã đã đã

Chạy vòng vèo theo mí cái bảng chỉ dẩn trên đường rùi rẽ phải tại 1 cái ngã 3 nho nhỏ có ghi "Cột mốc biên giới rẽ phải 1.0km) thì cũng đến với chỗ đậu xe dưới chân cột mốc biên giới 3 nước rùi
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/17.jpg
CỘT MỐC BIÊN GIỚI
VIỆT NAM - CAMPUCHIA - LÀO
CAO ĐỘ : 1086M
TỌA ĐỘ: B = 13"41'09.08"
L = 107"33'27.79"

thanhtrungZnAl
01-03-2012, 11:34
Những bước chân cuối cùng chinh phục đỉnh cao, đích đến của cả cuộc hành trình
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/21.jpg

Cột mốc biên giới 3 nước được Việt Nam tài trợ xây dựng từ ...
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/22.jpg

Những ngọn đồi, trơ trụi, ... 1 cảm giác xốn sang trong lòng. Đất trời Tây Nguyên bao la, rộng lớn thật đó nhưng sao ... trơ trụi quá
...
...
...

Thôi bỏ qua những cảm giác đó, tận hưởng thôi.
Khu vực quanh cột mốc được xây dựng, lát đá hoàng tráng, đẹp đẽ chưa này
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/23.jpg
xa xa là 2 cái bảng giới thiệu về cột mốc biên giới.

Oh! yeah, tới đích rồi
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/24.jpg

"Anh giang đôi tay, anh che cho em
Nhưng em nhăn nhăn, ôi sao anh hôi"
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/25.jpg

Một rổ cà chua chín đỏ chờ lụm này
mại dzô, mại dzô,
Nhanh nhanh kẻo ế
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/26.jpg

Nghiêm
Chào cờ .... Chào
Quốc ca
" Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
Đường vinh quang xây xác quân thù,
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên, cùng tiến lên.
Nước non Việt Nam ta vững bền."
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/27.jpg
Tự hào người Việt Nam

minhhanh
01-03-2012, 15:31
Cột mốc biên giới ba nước VietNam - Laos - Campodia được xây dựng trên đỉnh núi cao hơn 1.000m so với mặt nước biển. Cột mốc nặng 900kg, làm bằng băng đá hoa cương hình trụ tam giác, cao 2 mét, trên mỗi mặt cộc mốc quay về mội nước được gắn quốc huy, năm cắm mốc và tên quốc gia nước đó bằng chữ màu đỏ của chính nước đó.

Laos
https://nj0.upanh.com/b5.s25.d2/98b8f48c24859017af8552c446ca3b9d_41501170.p1020596 .jpg

Cambodia
https://nj9.upanh.com/b3.s15.d1/598c80e4653362bdeba0567a97c9d655_41501169.p1020595 .jpg

VietNam
https://nj8.upanh.com/b3.s24.d1/f4a5da4287f69005920043a1518dd52f_41501168.p1020594 .jpg

minhhanh
01-03-2012, 15:40
Tôi đi cùng xế trên chiếc Exciter, đường từ Kontum đến Ngọc Hồi anh í bắn với tốc độ 105km/h, bỏ xa tít đoàn. Nhưng trên con đường mòn cột mốc vừa ghập ghềnh, nhấp nhô vừa xấu thì lại gây cho chúng tôi khó khăn hơn các xe khác. Vì anh thay bánh xe lớn để chạy đường trường, nên bánh xe quá to so với các rãnh trượt, bánh xe cứ trệt một bên, lết trái, lết phải, vài lần pro máy tiến thẳng nhưng trệt bánh làm một cú đúp xoay góc 45 độ.

Xế bảo tôi rằng :"Anh sợ em té, nên lúc xuống đi bộ nha em".
Xe nào cũng boong boong xế ôm xuống ngon ơ, riêng tôi lết bộ mệt xỉu lun. Nhưng được cái xế tui rất đáng yêu, xuống xong quay bộ ngược lên đón tui, hehe. thanks xế nhiều nà

Chân dung cặp xế - ôm tụi tui nà
https://nj9.upanh.com/b4.s3.d3/40a7f8361382afefcc2f1bf71064a2c7_41501449.dsc9691. jpg

minhhanh
01-03-2012, 15:58
Sau khi thăm cột mốc, chúng tôi quay lại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để tham quan. 3 người trong đoàn là Ve Chai, Mèo, Mít đóng dấu cộp cộp vào passport và xuất hành sang Laos.

Do quá mệt vì nắng gắt, khát, đói nên sức tUi cạn kiệt, dù muốn đi theo họ lắm, nhưng tôi đành ở lại cùng xế và 2 người bạn.
Biên giới thì có j mà ăn chứ, may có cái quán nước nhỏ và bánh chưng của anh trainhangheo mang theo cầm cự.
Bánh tuy không đẹp nhưng ăn rất ngon, được tiếp năng lượng.

Bánh chưng tự tay anh Trainhangheo gói
https://nj9.upanh.com/b6.s13.d3/d9d083033161c6c7f80f99a29d2815b5_41501879.img3155. jpg

Không đẹp nhưng rất ngon
https://nj1.upanh.com/b3.s3.d3/b8935311d2e1fb4a9deff5f4afc08172_41501881.p1020644 .jpg


Nghỉ ngơi một hồi rồi tôi cũng lấy lại sức và đoàn bên kia đã quay về. Hành trình quay về lại Pleiku bắt đầu.

vandat_gl
02-03-2012, 01:12
Bác cho em hỏi đi lên chỗ cột mốc đó có cần làm thủ tục gì với biên phòng không?

minhhanh
02-03-2012, 09:49
Bác cho em hỏi đi lên chỗ cột mốc đó có cần làm thủ tục gì với biên phòng không?

Không cần đâu bạn ơi, khu vực vào Cột mốc không có trạm biên phòng, nến cứ việt vút xe mà chạy thôi ah` ^^
Chỉ có điều đường rẽ vào hơi khó kím một tí. Bạn nên hỏi thăm người dần khu vực xung quanh trước để khỏi lạc nhé

minhhanh
02-03-2012, 09:53
Hành trình ngày 3 (Mùng 4)

https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/Xuan%20Tay%20Nguyen%20-%20Ngay%203/07.jpg
Tâm tào lao - Hạnh hâm hấp - Mèo mỏ méo - Nhựt nhí nhố - Chi chảnh chóe - Lượng bờ lờ - Trung tí tởn

Mấy cái nick name đạt đâu ra vậy anh Ve Chai? (NO)
Tự tiện đặt bậy ba cho người khác, mún ăn đập phải hok? :T

p/s trừ cái Lượng bờ lờ là đúng thôi :LL