PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Pleiku - Kon tum - Bờ Y: Về với cao nguyên đại ngàn



_LeViet_
22-05-2017, 11:36
Xin chào mọi người,

Nối tiếp phong trào "Em về giữa mênh mông đất trời", hôm nay mình xin review cho mọi người một cung đường rất đẹp, không phải uốn lượn cheo leo như Tây Bắc, không phải vòng cung dọc biển như Nam Trung Bộ, mà là những con đường bạt ngàn cao su và cà phê: Pleiku - KonTum - Cửa khẩu Bờ Y.

2 ngày, 2 triệu, có chinh phục được cung đường này? Hoàn toàn được, chỉ cần quyết tâm lên thôi. Mọi người nên đi vào tháng 3 hoặc tháng 4 khi trời còn nắng ráo, và đặc biệt là mùa bướm nở rất đẹp.

Lịch trình vui chơi 2 ngày tham khảo như sau:

- Ngày 0: Xin nghỉ chiều thứ 6, quất chiếc Vietjet từ HN đi Pleiku (14h35 cất cảnh, 16h10 tới nơi). Do sân bay Pleiku rất gần thành phố (chỉ khoảng 3km), nên các bạn bảo người cho thuê xe máy đưa xe máy vào sân bay cho các bạn, đỡ tốn tiền taxi (SĐT thuê xe: 08 88527981).
Sau đó phi ngay tới chùa Minh Thành để tham quan trước khi trời tối.

https://c1.staticflickr.com/5/4272/34677702431_c6f3121190_b.jpg (https://flic.kr/p/UQmhMe)
Toàn cảnh Pleiku từ trên tầng 18 khách sạn Đức Long 2.

https://c1.staticflickr.com/5/4165/34677724031_fb8d728045_b.jpg (https://flic.kr/p/UQmpcD)
Cất đồ ở khách sạn xong là phi ra chùa Minh Thành trên đường Nguyễn Viết Xuân (cách khách sạn tầm 3km)
Bảo tháp chứa Xá Lợi Chùa Minh Thành

https://c1.staticflickr.com/5/4168/34810241155_8bd28ecfe6_b.jpg (https://flic.kr/p/V34zVD)
Hoàng hôn ở đây rất đẹp và yên bình. Phía trước chùa đang được xây dựng tiếp. Nghe người dân bảo sau khi hoàn thiện sẽ rất đẹp. Có hồ nước, có cầu để du khách tham quan

https://c1.staticflickr.com/5/4272/34647755112_605e1a6059_b.jpg (https://flic.kr/p/UMGNu9)

https://c1.staticflickr.com/5/4189/34770496506_1a0900ae86_b.jpg (https://flic.kr/p/UYxTe5)
Thấy vọng chuông khá đẹp nên chụp luôn

Sau khi ăn tối xong, các bạn ghé qua Quảng trường Đoàn Kết tham quan, ăn sữa chua. Ngồi đón gió thổi mát rượi, thổi cho đến khi nào buồn ngủ thì về khách sạn ngủ. Recommend khách sạn Đức Long 2, phòng rộng, giá rẻ (350k/4 người).

https://c1.staticflickr.com/5/4200/34770509066_6325944568_b.jpg (https://flic.kr/p/UYxWXC)
Quảng trường Đại Đoàn Kết buổi tối. Rất nhiều người dân thường ra đây để tập thể dục và hóng mát

- Ngày 1: Sáng 5h dậy, chuẩn bị đồ đạc. 6h xuất phát. Phi thẳng 1 mạch tới Kontum (50 km). Đến nơi khoảng 7h30 thì ăn sáng. Tiếp tục phi thẳng tới cửa khẩu Bờ Y (80 km). Trên đường có rất nhiều rừng cao su và cà phê cho mọi người chụp ảnh. Đến cửa khẩu Bờ Y thì rẽ trái, đi tầm 10km là tới Ngã 3 Đông Dương. Tận hưởng thành quả rồi phi xe về. Trên đường dừng lại ăn trưa. Mọi người sẽ đến KonTum vào khoảng 3h-4h chiều.

https://c1.staticflickr.com/5/4248/34677772561_35b60f70c8_b.jpg (https://flic.kr/p/UQmDCn)
Một rừng cao su trên đường đi từ Pleiku - Kontum (QL14).

https://c1.staticflickr.com/5/4158/34770541476_49290f8571_b.jpg (https://flic.kr/p/UYy7Aq)
Cây cao su đã được lấy mủ


https://c1.staticflickr.com/5/4276/34810333585_d4b4476ac8_b.jpg (https://flic.kr/p/V354pg)
Kể ra đoàn mà có nhiều gái thì chắc mất cả tiếng đồng hồ ở đây để tự sướng

_LeViet_
22-05-2017, 11:56
https://c1.staticflickr.com/5/4191/34770590586_5308d11bba_b.jpg (https://flic.kr/p/UYync9)IMG_8922 (https://flic.kr/p/UYync9) by Việt Lê (https://www.flickr.com/photos/106811122@N04/), trên Flickr
Con đường bắt đầu ra khỏi thành phố Pleiku hướng về Kontum

https://c1.staticflickr.com/5/4272/33967241244_5987470fc5_c.jpg (https://flic.kr/p/TKyZqq)
Vườn cà phê

https://c1.staticflickr.com/5/4197/34677859281_627991bf9c_c.jpg (https://flic.kr/p/UQn6px)
Cây cô đơn bên đường

https://c1.staticflickr.com/5/4270/34677872991_de82889f99_c.jpg (https://flic.kr/p/UQnatV)
Từ TP. Kontum phóng tầm 80km sẽ tới Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Các anh bộ đội ở đây rất nice. Hướng dẫn tận tình và không làm khó khăn gì cả

https://c1.staticflickr.com/5/4191/34000773583_3fc951cfa0_c.jpg (https://flic.kr/p/TNwRqc)
Con đường dẫn tới Ngã 3 Đông Dương. Cảnh trên đường đi rất đẹp

https://c1.staticflickr.com/5/4173/34810404975_8af6a2209f_c.jpg (https://flic.kr/p/V35qC8)
Bắt đầu đoạn leo bậc thang. Cũng không dài quá đâu, tầm 3-5 phút là lên đỉnh rồi

https://c1.staticflickr.com/5/4174/34647930602_8a28e609d5_c.jpg (https://flic.kr/p/UMHGDQ)

https://c1.staticflickr.com/5/4243/34000814473_5d9537912f_b.jpg (https://flic.kr/p/TNx4zc)

https://c1.staticflickr.com/5/4191/34647965352_e008b090a6_b.jpg (https://flic.kr/p/UMHSYY)
Cảnh núi rừng trập trùng nhìn từ cột mốc

https://c1.staticflickr.com/5/4197/34000836883_c8fca0d31d_b.jpg (https://flic.kr/p/TNxbez)
Leo lên ngọn đồi đối diện cột mốc để khám phá tý

_LeViet_
22-05-2017, 12:10
https://c1.staticflickr.com/5/4169/34770751366_6517b82724_b.jpg (https://flic.kr/p/UYzbZd)
Đúng là cảm giác "em về giữa mênh mông đất trời"

https://c1.staticflickr.com/5/4248/34810490115_ed4eeaa3e9_b.jpg (https://flic.kr/p/V35RW4)
Trên đường trở về Kontum. Đường đi rất đẹp, chỉ có lên lên xuống xuống theo đường cao nguyên thôi

https://c1.staticflickr.com/5/4178/34000867663_d7d6cda6ac_b.jpg (https://flic.kr/p/TNxkog)
Đoạn này hình như là Đắk Hà thì phải, không nhớ rõ lắm. Trên đường về lại Kontum

https://c1.staticflickr.com/5/4251/34810527515_1dc02123b2_b.jpg (https://flic.kr/p/V3643T)
Con đường từ Bắc Hà về KonTum

https://c1.staticflickr.com/5/4202/34648046632_f60bab0514_b.jpg (https://flic.kr/p/UMJi9m)
Cảnh đẹp trên đường.

Đến Kontum thì ghé qua nhà thờ gỗ ở đường Đào Duy Từ thì phải, sau đó ra cây cầu treo Kon Klor ở đường Bắc Cạn (2 điểm này rất gần nhau). Ngăm hoàng hôn và tận hưởng gió mát, không nên chụp ảnh lúc này vì rất đông người qua lại, để dành sáng sớm dậy chụp vừa đẹp lại không có ai.

Tối nghỉ ngơi khách sạn Kon Klor cách cầu khoảng 200m. Khách sạn vô cùng đẹp, rộng rãi như resort, mà lại rất rẻ (320k/4 người). Mọi người có thể ghé qua đường Trần Cao Vân ăn gỏi lá là món đặc trưng của KonTum.

https://c1.staticflickr.com/5/4173/34000899643_9116058372_c.jpg (https://flic.kr/p/TNxuTD)
Nhà Rông Kon Klor, ở ngay sát cầu Kon Klor

https://c1.staticflickr.com/5/4252/34810572025_1f0bed8746_b.jpg (https://flic.kr/p/V36hhi)
Nhà thờ gỗ ở Kon Tum

https://c1.staticflickr.com/5/4166/34770855486_d02d979bc6_b.jpg (https://flic.kr/p/UYzHWo)
Ngày 16/4 là Lễ Phục Sinh nên mọi người đang chuẩn bị hậu cần cho buổi lễ

https://c1.staticflickr.com/5/4173/34810595655_558a66a486_b.jpg (https://flic.kr/p/V36piH)
Kiến trúc bên trong nhà thờ. Rất đẹp

_LeViet_
22-05-2017, 12:17
- Ngày 2: Sáng dậy sớm chụp ảnh cầu Kon Klor. Sau đó xuất phát trở lại Pleiku thăm Biển Hồ trên đường Tôn Đức Thắng. Hồ vô cùng đẹp và mát, nên sống chậm lại một tý ở đây.

https://c1.staticflickr.com/5/4171/34770884946_fbfd1cbac2_b.jpg (https://flic.kr/p/UYzSGj)
Cây cầu Kon Klor lúc bình minh. Không khí thật trong lành, gió mát rượi

https://c1.staticflickr.com/5/4228/34770903446_0a02b361f2_b.jpg (https://flic.kr/p/UYzYch)
Góc chụp ở dưới cầu

https://c1.staticflickr.com/5/4273/34810640815_6a3128303d_b.jpg (https://flic.kr/p/V36CJk)
Sáng sớm nên rất ít người qua lại, tha hồ mà pose ảnh

https://c1.staticflickr.com/5/4203/34424514770_4810be1b0a_b.jpg (https://flic.kr/p/UrYCUJ)
Cứ thích ngắm mãi cây cầu này

https://c1.staticflickr.com/5/4194/34770969996_708f901287_b.jpg (https://flic.kr/p/UYAiYG)
Đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đây

https://c1.staticflickr.com/5/4243/34001061153_79979f3243_b.jpg (https://flic.kr/p/TNyjUi)
Cầu thang xuống gần với sát mặt hồ

https://c1.staticflickr.com/5/4185/34678149121_de97883b4b_b.jpg (https://flic.kr/p/UQozyM)
Con đường tham quan Biển Hồ. Nhạc sĩ Nguyễn Cường viết nhạc hay thật. Có hàng thông xanh trong "đôi mắt em". Hai bên đường toàn thông xanh mát rười rười. Người nghệ sĩ luôn có những cách miêu tả thật sinh động và nghệ thuật

https://c1.staticflickr.com/5/4189/34678175721_19e9da2d51_b.jpg (https://flic.kr/p/UQoHtp)
Cây huyền thoại của Biển Hồ. Ngồi dưới cây này ngắm Biển Hồ thì còn gì bằng chứ

https://c1.staticflickr.com/5/4172/34424612990_9b8f1be803_b.jpg (https://flic.kr/p/UrZ97b)\
Đi dọc quanh Biển Hồ thấy chỗ nào đẹp thì chụp thôi

https://c1.staticflickr.com/5/4201/34771092166_f030e4eb34_b.jpg (https://flic.kr/p/UYAWi5)
Con đường dẫn vào Biển Hồ. Thông xanh 2 bên đường

_LeViet_
22-05-2017, 12:23
Tiếp tục di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng, rẽ vào đường Hàn Thuyên để ra Đồi chè rất đẹp. Địa điểm này rất vắng vì ít người biết, lác đác có 1-2 đôi chụp ảnh cưới thôi, chứ chẳng thấy khách du lịch đâu. Xong xuôi mọi việc thì đi ăn trưa, ăn trưa xong có thể ghé qua Làng văn hóa Plei Ốp, nhưng hiện tại giờ chưa có gì mấy ngoài nhà rông rất to.

https://c1.staticflickr.com/5/4197/33967692744_cb45b5dfaa_b.jpg (https://flic.kr/p/TKBiCU)IMG_9303 (https://flic.kr/p/TKBiCU) by Việt Lê (https://www.flickr.com/photos/106811122@N04/), trên Flickr
"Con đường Hàn Quốc" tại Đồi chè

https://c1.staticflickr.com/5/4220/33967710584_3c36d5e336_b.jpg (https://flic.kr/p/TKBoWu)
Đường thẳng tăm tắp luôn anh em à

https://c1.staticflickr.com/5/4199/34678301891_179cb9b78e_c.jpg (https://flic.kr/p/UQpmYK)

https://c1.staticflickr.com/5/4228/34810888075_7c5b63c429_b.jpg (https://flic.kr/p/V37Uer)
Một góc đồi chè

https://c1.staticflickr.com/5/4186/33967761884_6bb98fb6cc_b.jpg (https://flic.kr/p/TKBEbY)
Chè bạt ngàn luôn. Thực sự các mẫu mà ở đây tha hồ mà hòa mình với thiên nhiên. Chụp cả tiếng chắc cũng ko hết ảnh

https://c1.staticflickr.com/5/4161/34424725450_f87ac132cf_b.jpg (https://flic.kr/p/UrZHx9)
Các con đường trong đồi chè đều rất đẹp, bướm bay đầy đường. Y như trong tiên cảnh

https://c1.staticflickr.com/5/4174/34678386141_463e5c53ef_b.jpg (https://flic.kr/p/UQpN2k)
Đẹp quá không thể không vào ảnh được :)). Dù tối 2 góc nhưng đành chịu thôi

15h ra sân bay, nhảy máy bay Vietjet xuất phát lúc 16h45, về HN lúc 18h20. Kết lúc chuyến hành trình vô cùng khổ cực nhưng rất tuyệt vời.

Các cung đường của Pleiku và Kontum hoàn toàn dễ đi, đường đẹp (chỉ trừ đoạn lên Ngã 3 Đông Dương thì hơi khó khăn tý). Nhưng mọi người chú ý không vượt quá tốc độ vì các chốt CSGT trên đường khá nhiều.

Hãy đi và cảm nhận, nắng cháy và gió mát, cảm nhận hơi thở của cao nguyên đại ngàn và sự thú vị của những mảnh đất mới.

HuyenTonKin
22-05-2017, 16:15
Chùa Minh Thành nhìn giống kiến trúc Nhật Bản quá vậy

_LeViet_
23-05-2017, 07:52
Trông cũng khá giống bạn à, hình như chủ trì chùa là học khoa mỹ thuật tôn giáo nên ông thiết kế chùa rất đẹp :)

KPOT
24-05-2017, 11:24
Cách đây hơn 2 năm cũng có chuyến đi lên bờ y một mình xe máy, cảm giác vẫn nguyên như ngày nào khi xem ảnh của bạn

thienbao11
24-05-2017, 15:12
Xin chủ thớt cho phụ họa vài tấm cho đỡ nhớ ! Thân

Điểm cao 601 ! Dốc đầu lâu ,điểm cao án ngữ bắc KonTum , khống chế tuyến đường 14

https://c1.staticflickr.com/4/3789/11920099473_58050edcbc_b.jpg (https://flic.kr/p/jakChr)P1040364 (https://flic.kr/p/jakChr) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/8/7447/13941574032_df4d2a4621_b.jpg (https://flic.kr/p/neYdf5)P1040381 (https://flic.kr/p/neYdf5) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ngã ba Ngọc Hồi , nơi tự do oanh kích của không lực Hoa Kỳ

https://c1.staticflickr.com/8/7227/13941592911_c5c663e106_b.jpg (https://flic.kr/p/neYiRz)P1040393 (https://flic.kr/p/neYiRz) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Chụp với bộ đội biên phòng nước bạn LAOS !

https://c1.staticflickr.com/3/2907/13996751463_fae8241790_b.jpg (https://flic.kr/p/njR1z6)P1040409 (https://flic.kr/p/njR1z6) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Một lần đến TAM BIÊN !

https://c1.staticflickr.com/8/7010/13965202123_23292b8bc7_b.jpg (https://flic.kr/p/nh4j3X)P1040410 (https://flic.kr/p/nh4j3X) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đúng 9h36 phút ngày mùng 3 tết 2013 ! Đã đến ngã ba Đông Dương !

https://c1.staticflickr.com/6/5548/11920318984_90740669cf_b.jpg (https://flic.kr/p/jamKx7)P1040412 (https://flic.kr/p/jamKx7) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bầu trời biên cương tổ quốc !

https://c1.staticflickr.com/3/2902/13976762335_71d13f7647_b.jpg (https://flic.kr/p/ni5yuX)P1040413 (https://flic.kr/p/ni5yuX) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

_LeViet_
24-05-2017, 21:52
Ảnh của bác đẹp quá ạ, trên đường Kontum - Bờ Y cháu cũng đi qua Điểm Cao 601 nhưng vội quá chưa leo lên xem được, nhờ ảnh bác mà cháu mới biết như thế nào.

KPOT
25-05-2017, 13:13
Bon chen với mọi người vài tấm cũ nhé :D

https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_1546_zpshx4teic1.jpg (http://s1056.photobucket.com/user/luutiendung1989/media/DSC_1546_zpshx4teic1.jpg.html)

https://i1056.photobucket.com/albums/t363/luutiendung1989/DSC_1537_zps1wtf0qdl.jpg (http://s1056.photobucket.com/user/luutiendung1989/media/DSC_1537_zps1wtf0qdl.jpg.html)

_LeViet_
25-05-2017, 22:55
Cũng là cây cô đơn quen thuộc, nhớ quá nhớ quá :)

thienbao11
26-05-2017, 08:09
Cao Nguyên ! Đi mãi không thấy chán ....

https://c1.staticflickr.com/2/1680/25098328835_2c177d474a_c.jpg (https://flic.kr/p/EeRuKv)P1030059 (https://flic.kr/p/EeRuKv) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

_LeViet_
26-05-2017, 18:21
Đợt đó cháu không đủ thời gian đi Măng Đen, không thì cũng muốn trải nghiệm ngủ lều cắm trại ngắm sao ở Măng Đen rồi :)

tranquocduy1204
03-06-2017, 08:43
https://c1.staticflickr.com/5/4251/34810527515_1dc02123b2_b.jpg (https://flic.kr/p/V3643T)
Con đường từ Bắc Hà về KonTum


Hình như chính là con đường này

https://c1.staticflickr.com/1/464/31331915373_4d11f93364_h.jpg (https://flic.kr/p/PJGfRt)IMG_60361 (https://flic.kr/p/PJGfRt) by Duy Tran (https://www.flickr.com/photos/128121901@N06/), trên Flickr

_LeViet_
07-06-2017, 22:42
Chuẩn rồi bác à :)

tminhlai
28-07-2017, 16:35
gửi anh em,

mình đang muốn leo đỉnh Ngọc Linh ở Kontom, bạn nào có được giấy phép hoặc biết cách xin được giấy phép để leo thì cho mình biết với nhé.

cám ơn các bạn
Lai

Truongbinhdong
02-08-2017, 07:59
Cảnh đẹp quá bác. Hay

Việt Hùng VTV
11-08-2017, 13:47
Chỗ này có phải Ngọc Hồi không bác, em đi xuyên Việt năm rồi mà không nhớ?
https://farm8.staticflickr.com/7354/27873225072_b3ec975565_o.jpg (https://flic.kr/p/Jt4yJ5)TVH's pic - Kon Tum - 130616 (21) (https://flic.kr/p/Jt4yJ5) by hungpho (https://www.flickr.com/photos/24221810@N06/), on Flickr

_LeViet_
15-08-2017, 22:20
Chỗ này có phải Ngọc Hồi không bác, em đi xuyên Việt năm rồi mà không nhớ?
https://farm8.staticflickr.com/7354/27873225072_b3ec975565_o.jpg (https://flic.kr/p/Jt4yJ5)TVH's pic - Kon Tum - 130616 (21) (https://flic.kr/p/Jt4yJ5) by hungpho (https://www.flickr.com/photos/24221810@N06/), on Flickr

Em cũng ko rõ đoạn này có phải Ngọc Hồi ko, nhưng cách có 18km thì chắc là thuộc rồi :))

ducleminh
01-01-2018, 20:32
Có ai biết hiện trạng quốc lộ 19 từ Quy Nhơn lên Pleiku đi có tốt không?

nguyenvu245
14-01-2018, 13:38
Thank bác đã share, hình chụp đẹp quá.

luckyboy120692
21-02-2018, 22:32
Hình như chính là con đường này

https://c1.staticflickr.com/1/464/31331915373_4d11f93364_h.jpg (https://flic.kr/p/PJGfRt)IMG_60361 (https://flic.kr/p/PJGfRt) by Duy Tran (https://www.flickr.com/photos/128121901@N06/), trên Flickr

https://2.pik.vn/2018929392f4-fe5e-4ccb-b908-aee4efef1343.jpg
Ngay dưới chỗ điểm cao 601 hướng về tp kon tum :D

doun
23-02-2018, 11:36
https://c1.staticflickr.com/5/4272/34647755112_605e1a6059_b.jpg (https://flic.kr/p/UMGNu9)

https://c1.staticflickr.com/5/4189/34770496506_1a0900ae86_b.jpg (https://flic.kr/p/UYxTe5)
Thấy vọng chuông khá đẹp nên chụp luôn

Phong cách chùa này: thân Nhật, mái Tàu, mái đao, đầu rồng Việt

bubuzozo
01-03-2018, 13:35
https://farm5.staticflickr.com/4605/40549499391_c7d7851556_o.jpg (https://flic.kr/p/24MdMrR)20170208_082640-01 (https://flic.kr/p/24MdMrR) by vu thinh (https://www.flickr.com/photos/126887064@N06/), on Flickr
Tây nguyên nắng gió, hành trình nhiều thú vị.

BanhBeu2018
06-04-2018, 12:34
30/4 sắp tới mình định đi Măng Đen - Pleiku đây, chơi 2 chỗ này tầm 3 ngày.
Muốn ra chỗ bờ Y đó thì đên đi từ Măng Đen hay Pleiku bạn?
Bạn có thể giới thiệu mình vài khách sạn oke trên đó được ko? Tại nhóm mình toàn nữ nên ko rành mấy chỗ đó lắm.
Xin cảm ơn

thuylienpham
03-07-2018, 08:38
Quê mình ở Kon Tum, chỗ Đăk Tô Tân Cảnh, đọc bài và xem hình của mọi người mà nhớ quá đi. Từng ngọn cây cà phê, cao su nhìn thương quá. Tây Nguyên còn đặc biệt tuyệt vời với mùa hoa cà phê nữa. Mọi người có dịp thì nên lên đây mùa cà phê ạ.

https://goccualien.com/tan-man-tay-nguyen.html