PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nắng Seoul (28/4 – 04/5/2017)



thuanhthu
16-05-2017, 09:48
Chuyện là đi chơi mà trái mùa, hoa đào thì rụng hết, hoa cải dầu thì chưa nở, toàn Seoul chỉ ngập trong nắng, nắng và nắng. Nhiệt độ buổi tối và sáng sớm tầm ~15 độ C, buổi trưa đầu giờ chiều lên đến 30 độ, nhưng được cái cây cối nhiều, xe cộ ít nên không khí rất trong lành và mát mẻ, chứ không thì chắc xĩu. :shrug:
Trong topic này mình sẽ chủ yếu chia sẻ về lịch trình riêng của bản thân, các vấn đề chung khác mình sẽ đề cập in ít vì thực sự là các bạn đi trước đã chia sẻ rất nhiều và mình tự cảm thấy không thể nào chi tiết được như các bạn đó (cả về mặt thông tin và hình ảnh minh họa). Mình sẽ chia sẻ cảm nhận cá nhân về các vấn đề đó thôi. Nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị daugaunhoibo, anh Rùa và các phượt thủ, phượt quái của phuot.vn vì những thông tin hết sức hữu ích và chi tiết mà anh chị đã chia sẻ. (c)(c)
Đăng cái ảnh lấy tinh thần lần đầu đăng đàn. ;) Hoa đỗ quyên ở Gyeongbokgung Palace.
https://farm5.staticflickr.com/4157/34573349752_871e92dd23_z.jpg

thuanhthu
16-05-2017, 10:14
Thông tin chung:

1. Visa (tại Hà Nội)
Nếu được thì nên tự xin nhé, vì làm dịch vụ cũng không đỡ hơn được bất cứ khâu chuẩn bị nào ngoài việc xếp hàng hộ đâu. Việc chuẩn bị giấy tờ cứ bám sát yêu cầu của ĐSQ nêu trên trang web:
http://vnm-hanoi.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/vnm-hanoi/visa/application/index.jsp
http://vnm-hanoi.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/vnm-hanoi/visa/type/index.jsp
ĐSQ bảo sao thì cứ làm y như vậy, trường hợp không thuộc các đối tượng được ĐSQ hướng dẫn tại trang web thì gọi điện trực tiếp đến để hỏi theo sđt: 04 3771 0404 (từ 9h sáng tới 16h chiều, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ), mình có gọi lên 2 lần và họ đều rất nice. :)
Ngoài ra, có một trang blog của bạn Joy, trong đó mọi người chia sẻ và cập nhật tình hình xin visa liên tục mình thấy rất hữu ích nên share đây để mọi người đọc tham khảo:
https://12amflight.com/2014/01/14/visahanquoc/

2. Vé máy bay
Mình bay Vietjet, các bạn mua trước chừng 5-6 tháng sẽ có vé 0đ (full ~3tr khứ hồi HN-ICN). Ở đây mình muốn nói chút về chất lượng bay, bay 5 tiếng với Vietjet quả là căng thẳng và mệt mỏi cho cái lưng của mình, ghế khá bé lại không cho ngã về phía sau, mặc dù có nút điều khiển cơ mà ấn hết sức cái ghế nó cũng chả xi nê gì. Rất mệt lưng, nên cân nhắc nhé, tiền nào thì của nấy thôi.(NO)

3. Chỗ ở
Mình book qua Airbnb, nếu muốn đặt qua Airbnb các bạn có thể click vào link dưới đây để được giảm 567,653đ cho lần đặt đầu tiên nhé.
Link: www.airbnb.com/c/anht813
Airbnb có rất nhiều căn hộ đẹp, có điều kiện thuê nguyên căn thì rất tuyệt. Airbnb chủ yếu là các gia đình có phòng trống không dùng đến nên sửa sang cho khách du lịch thuê lại, còn nếu các bạn muốn ở phòng kiểu trong hotel/hostel/guesthouse thì nên đặt qua Booking.vn nhé vì mình thấy 2 trang có phòng giống nhau mà giá ở Booking.vn rẻ hơn nhiều so với Airbnb.

Review 2 Homestay mình đã ở:
- Nhà của Jihyun: nhà Hanok, chung tường hàng rào với Changdeokgung Palace; không có các đồ dùng như kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm; có 1 bạn chó bự đêm đi chơi về muộn mở cửa cạch một phát nó sủa một tràng mà cảm thấy nguy cấp như còi xe cứu hỏa kêu ấy. :Dam
Link: https://www.airbnb.com/rooms/17796482?location=Seoul%2C%20South%20Korea&s=EfJpUBj3
Cổng homestay
https://farm5.staticflickr.com/4192/34573341512_b933686e1e_z.jpg
- Nhà của Jina: căn hộ ở khu Samseong-dong, Gangnam, cách COEX Mall chừng 700m; nhà siêu sạch, hiện đại, có đầy đủ tất cả các thể loại đồ dùng, có cả ổ điện chuyển đổi nữa và được sử dụng bếp của gia đình; có 1 bạn chó be bé 14 năm tuổi, đi chơi về muộn nó cũng sủa cơ mà chắc tuổi cao sức yếu chỉ có kêu the thé thôi. :))
Link: https://www.airbnb.com/rooms/11047995?location=Seoul%2C%20South%20Korea&s=n2cEwAu5
Bạn chó 14 tuổi
https://farm5.staticflickr.com/4188/34635819996_4a0bd6e864_z.jpg
Phòng của cả 2 nhà trên đều được giới thiệu là hoàn hảo cho 1 người và vẫn có thể ở 2, mình ở 2 và thấy ok không vấn đề gì. Cả hai đều ở chung với bố mẹ của 2 bạn trên, 2 bạn này không ở đây (chắc phòng cho thuê là của 2 bạn đó), các bác bố mẹ đều rất thân thiện và nhiệt tình, 2 bạn trên cũng rất nhiệt tình và thân thiện, tiếng anh siêu tốt nên chỉ dẫn rất tận tình. Nếu không ngại ở chung, share chung không gian thì rất highly recommended, nhưng quả thật cũng có chút ngại khi về muộn, các bác ngủ rồi mà mình cứ lạch cạch, lạo xạo, nên cân nhắc.

4. Kinh phí
Tính riêng chi phí ăn uống, ở, chơi và đi lại trong 5 ngày 5 đêm ở Hàn của mình là tầm 8tr, trong đó:
- Tiền thuê phòng cỡ 2tr (500k/đêm cho 4 đêm + 1 đêm ngủ free ở sân bay :D);
- Đi lại cỡ 1tr (bao gồm di chuyển sân bay – Seoul);
- Chơi các thể loại cỡ 1tr;
- Ăn uống còn lại tầm 4tr :)))), hơi tốn do ăn hơi nhiều, thấy gì cũng mua thử, hoặc do đi có 2 người hoặc nữa là do không biết chọn quán chọn đồ nên bị đắt, hoặc cuối chắc là do tất cả. ;)

5. Một vài trang web mình thấy hữu ích, các bạn có thể tham khảo để lên lịch trình cho phù hợp với sở thích cá nhân và thời tiết:
https://visitkorea.org.vn/
http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.jsp
http://english.visitseoul.net/index
http://theseoulstop.com/index.php
https://jejutourism.wordpress.com/
https://www.facebook.com/thongtinhanquoc (Ad của Page Thông tin Hàn quốc vô cùng nhiệt tình, mình hỏi khá nhiều thông tin và đều được giải đáp thỏa mãn)
https://www.trazy.com/things-to-do/korea (web này bán các thể loại tour và vé xem các show tại Hàn – giá lúc sale nói chung là ổn).

thuanhthu
16-05-2017, 14:30
Day 0 (28/4): Cát Bi (23h30) -> Incheon Airport

Đi đúng dịp nghỉ lễ 30/4 nên ta nói là đông vô kể, đặc biệt là các bến xe. Vì mình bay từ Hải Phòng nên chiều thứ 6, ngày 28/4, hết giờ làm là tức tốc phi ra bến xe Nước Ngầm, mình đặt trước vé xe Hoàng Long tại trang web http://hoanglongasia.com/, xe express, màu trắng chạy đường cao tốc 5B, giá 90k, về đến bến xe Niệm Nghĩa - HP mất chừng 1h30p. Từ bến xe Niệm Nghĩa, bắt taxi ra sân bay Cát Bi độ 30p (~8km), hết 110k. Sân bay Cát Bi nhỏ, có khá ít chuyến quốc tế nên thủ tục check-in làm rất nhanh, không phải xếp hàng nhiều. Mình bay chuyến 23h30p, chạy từ Hà Nội về đây mất nhiều sức quá nên dù biết đồ ăn sân bay đắt đỏ nhưng thôi chịu khó tốn tiền hơn là khó chịu vì đói. Chân dung của bữa ăn 105k tại Cát Bi cho 1 mỳ, 1 phở:

https://farm5.staticflickr.com/4183/34573314232_dbbf710108_z.jpg

Sân bay Cát Bi siêu nhỏ và đặc biệt không có cửa hàng ăn uống gì, mình quan sát thì chỉ thấy 4 gian hàng ở 4 góc bán các đồ khô và mỳ tôm mà thôi.

Day 1 (29/4): Incheon Airport (6h15) -> Gwangjang Market - Ihwa Mural Village - aT Center, Yangjae-dong (The 9th Seoul Dessert Fair) – Myeongdong – Cheonggyecheon Stream & Jongno Street (Yeon Deung Hoe: Lotus Lantern Festival 2017)

Bình minh Incheon từ cửa sổ máy bay, bầu trời nhìn kỳ diệu vô cùng.

https://farm5.staticflickr.com/4188/34735687085_21a2269508_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4157/34573353972_3455164da8_z.jpg

Máy bay hạ cánh lúc 6h15p (giờ Hàn), làm thủ tục check-in các thể loại rất nhanh trong vòng 5 nốt nhạc, Hải quan Incheon có cả máy hướng dẫn bằng tiếng Việt. Ra khỏi khu vực hải quan thì tìm mua thẻ T-money luôn nhé, đồng giá 4k won như mua trong thành phố, mua và nạp tiền luôn để còn đi tàu về Seoul. Thẻ T-money được sử dụng cho tất cả các loại phương tiện công cộng và sẽ rẻ hơn chút đỉnh so với mua vé lẻ từng chặng.

Chân dung em thẻ cute
https://farm5.staticflickr.com/4192/33893537364_afda13148b_z.jpg

Đi xe bus thì lên tít một phát, xuống nhớ tít phát nữa để hệ thống tính tiền nhé, đi gần thì không mất tiền đâu nên nhớ tít nhé. Xe bus thì tùy tuyến, thời gian hoạt động đến tầm 12h, tàu điện ngầm các tuyến đa phần hoạt động từ 5h cho đến 24h45. Mọi người nên tải các thể loại apps tàu điện ngầm Subway Korea và bản đồ offline maps.me để tìm đường nhé, wifi cơ bản phủ sóng 85%, cơ mà lỡ rơi vào vùng 15% thì cũng bơ vơ lắm đó.

Rời sân bay, tìm Airport Railroad All Stop Train (~4k won, ~60p) đi cho rẻ, mà nó cũng không lâu hơn Airport Railroad Express Non-stop Train (~8k won, ~45p) là bao. Mình đi All Stop Train về đến Jongno 3(sam)-ga thì xuống, và rồi rơi vào 15% không phủ sóng wifi, lạc trôi luôn, sáng sớm không có thanh niên nào để hỏi đường, gặp các chú các bác rất chi là nhiệt tình cơ mà lại không biết tiếng anh. Hiuhiu, may mà homestay mình thuê ngay cạnh Changdeokgung Palace nên tìm về đây thì có wifi và mò về được đến homestay lúc 9h. Đường về homestay:
https://farm5.staticflickr.com/4180/34573352782_e0789017e6_z.jpg
Cái tường bên phải là của Changdeokgung Palace và mặc dù homestay chung tường với tường hàng rào Changdeokgung Palace, nhưng mình lại không ghé thăm cung này, vì thời gian ít mà đi Gyeongbokgung Palace thấy cũng đủ vị rồi nên thôi. :)

https://farm5.staticflickr.com/4174/34695459516_97865e3ffe_z.jpg

thuanhthu
16-05-2017, 14:53
Về phòng vì quá mệt sau chuyến bay 5 tiếng dựng lưng nên ngất đến 11h mới lục cục để ra ngoài kiếm cơm và Gwangjang Market thẳng tiến. Từ homestay với hỗ trợ của 85% wifi Seoul thì đã đến được chợ sau chừng 45p cuốc bộ (đi 45p không phải vì xa mà vì wifi lởm quá), thiệt là mệt, cơ mà được cái xứng đáng vì mắt ngập đồ ăn.

Chợ nước người ta nhìn sạch thiệt.
https://farm5.staticflickr.com/4180/34695472086_c896469822_z.jpg

Ớt khô cả thúng, nhìn không thôi mà đã thấy cay rồi.
https://farm5.staticflickr.com/4164/34735685495_dd28451652_z.jpg

Các thể loại đồ muối.
https://farm5.staticflickr.com/4176/34735683035_b3473b0c7e_z.jpg

Anh chủ quán thấy mình giơ máy lên chụp cứ tủm tỉm cười, vui thế chứ lại.
https://farm5.staticflickr.com/4157/34695468676_820878d384_z.jpg

Hàng ăn trong chợ
https://farm5.staticflickr.com/4184/34735681495_0356010905_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4158/34695462186_8d58844d9e_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4178/34573310802_a30e41f320_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4188/34695461056_e6346e4621_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4184/34735618455_6223a510f9_z.jpg

Tteokbokki cay cháy lưỡi.
https://farm5.staticflickr.com/4187/34735678515_a3c8d61504_z.jpg

Mình từ nào giờ cứ nghĩ đồ Hàn chỉ đỏ đỏ vậy thôi chứ chắc chả cay bằng đồ Việt Nam đâu, cơ mà sang ăn mới biết cay thật chứ chả phải cay đùa, hãi luôn. Ăn uống no say, hết chừng 15k won/02 người cho các thể loại.

daugaunhoibo
16-05-2017, 18:09
Hai đồng chí thuộc team sống phụ thuộc… không có công nghệ dẫn đường tận nơi không chịu được ha :))

Kể ra trang bị được công nghệ đến từng bước chân thì quá tốt nhưng vế ngược lại… mỗi bước chân đều phải phụ thuộc vào công nghệ mới đi đúng đi nhanh được thì không vui đâu.

Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ một chút (ví dụ như maps.me offline đó) là đã có thể độc lập tác chiến mà không cần công nghệ dắt tay chỉ lối rồi mà.

#Team_không_wifi_càng_đi_khỏe ;)


P/s: Bụi hoa đỗ quyên Gyeongbokgung đẹp dã man tàn bạo <3

christang
16-05-2017, 18:37
Hai đồng chí này thuộc team sống phụ thuộc… không có công nghệ dẫn đường tân nơi không chịu được ha :))

Kể ra trang bị được công nghệ đến từng bước chân thì quá tốt nhưng vế ngược lại… mỗi bước chân đều phải phụ thuộc vào công nghệ mới đi đúng đi nhanh được thì không vui chút nào.

Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ một chút (ví dụ như maps.me offline đó) là đã có thể độc lập tác chiến mà không cần công nghệ dắt tay chỉ lối rồi mà.

#Team_không_wifi_càng_đi_khỏe ;)

Hahhaa =)) em cũng không thích việc phụ thuộc vào wifi quá mức ấy ss, nhiều khi nhìn nó load mà muón quăng cái điện thoại =)) và tai hại của wifi là khi ngồi nghỉ là mn lướt fb và lúc đó thì chân nó mọc rễ ngày, điển hình là thằng bạn em, chửi hoài :v

Với lại Hàn Quốc thì em thấy dùng maps.me hoặc GG offline vẫn ngon lành. Còn Nhật vừa rồi phải đặt SIM 3G vi dù maps.me down đc nhưng ko cụ thể và em cần tra giờ Hyperdia =))) nhưng sim 3g đặt trc ở Nhật rẻ và xài phủ phê ko hết, còn Hàn thì đắt ôi là đắt

thuanhthu
17-05-2017, 10:54
Originally Posted by daugaunhoibo
Hai đồng chí thuộc team sống phụ thuộc… không có công nghệ dẫn đường tận nơi không chịu được ha

Kể ra trang bị được công nghệ đến từng bước chân thì quá tốt nhưng vế ngược lại… mỗi bước chân đều phải phụ thuộc vào công nghệ mới đi đúng đi nhanh được thì không vui đâu.

Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ một chút (ví dụ như maps.me offline đó) là đã có thể độc lập tác chiến mà không cần công nghệ dắt tay chỉ lối rồi mà.

#Team_không_wifi_càng_đi_khỏe

Phải công nhận là bọn em dựa dẫm wifi phát mệt luôn chị daugaunhoibo ạ. :( Trước lúc xin visa em đã đọc, tìm hiểu rất nhiều, chưa đi mà cứ cảm giác như nằm vùng ở Seoul lâu nay rồi ấy. Vẫn luôn tự dặn mình là trước khi đi thì tải maps.me các kiểu, cơ mà sau khi lấy được visa thì 2 tháng sau đó em mới đi Hàn được, bận này bận nọ em quên gần sạch những gì đã đọc đã tìm hiểu luôn. :shrug: Sang bển cũng mông lung lắm nhưng thôi tự an ủi mò mẫm cũng có cái thú vui của nó. :)

Có cái không rõ là do điện thoại lởm hay sao mà lúc sử dụng GG maps nó không cho em đi bộ ý, toàn chỉ đường xe bus, tàu các loại thôi, bực lắm, em cứ phải bật định vị rồi tự tỏa tìm đường theo bản đồ của GG thôi. Lần sau đi sẽ khắc cốt ghi tâm vụ bản đồ. (S)

Nikkilove
17-05-2017, 12:29
Giá mà e cũng đi hàn 1 lần, nếu đi tour thì khoảng bn hả chủ thớt

havuphutho
17-05-2017, 16:12
Giá mà e cũng đi hàn 1 lần, nếu đi tour thì khoảng bn hả chủ thớt
Khoảng 13tr/ người

thuanhthu
17-05-2017, 17:27
Ăn trưa tại Gwangjang Market xong thì tìm đường đến Ihwa Mural Village (~20p đi bộ), làng tranh bích họa nổi tiếng, cơ mà không hiểu sao tranh tường, cầu thang vài chỗ đã bị xóa đi so những hình ảnh mà mình đã thấy trước ở nhà qua google. Nhưng yên tâm là vẫn còn nhiều tranh đẹp đủ để chụp ảnh thay avatar cả năm, mình chụp nhiều lắm cơ mà sau do thẻ nhớ bị full, ảnh cảnh vật mình xóa gần hết nên không có nhiều để chia sẻ.

Để đến được Ihwa Mural Village phải leo một đoạn cầu thang cao nghi ngút, trời thì nắng, mình thì mặc áo len, mệt muốn xĩu luôn.
https://farm5.staticflickr.com/4190/33926551653_da0fd5f92b_z.jpg
Đoạn cầu thang này chắc độ 1/5 quãng đường.

Đi trong làng thấy nhiều bạn trẻ thuê đồng phục kiểu ngày xưa chụp ảnh lắm luôn, kiểu như trên và như này
https://farm5.staticflickr.com/4172/34351005560_16d7745104_z.jpg

Cat Coffee, vô uống cà phê được vẽ tặng một con mèo
https://farm5.staticflickr.com/4169/33926545173_73c812fe51_z.jpg

Before I die…..
https://farm5.staticflickr.com/4166/33926549813_cb7506c288_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4178/33926547233_aafe4c179a_z.jpg

Ngay cạnh Ihwa Mural Village là công viên Naksan, hoa hồng, vàng, trắng, đỏ nhiều lắm, trời trong xanh nên chụp ảnh đẹp lắm.
https://farm5.staticflickr.com/4193/34695386256_feb5b9bbde_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4193/34735678235_4982b605f1_z.jpg

Đây chắc U40 -50 thuê đồng phục đi chụp ảnh kỷ yếu bù 2 mấy chục năm trước.
https://farm5.staticflickr.com/4163/34735677375_1e83372498_z.jpg

Kem bưởi đào 2k won trong công viên
https://farm5.staticflickr.com/4162/34573338902_117a3f1a2e_z.jpg

View thành phố từ công viên Naksan
https://farm5.staticflickr.com/4159/34735676425_a8e547c3f8_z.jpg

Có một điểm mà mình rất ưng ở Seoul là Public Restroom everywhere, đẹp lồng lộn, sạch sẽ và free. Trong công viên cũng có, làng bích họa cũng có mà trên đường đi đâu cũng có. Có lần đang đi bộ thấy cái biển mũi tên chỉ Restroom, nhìn sang mà thề cổng vào trông như sảnh Grand Plaza ở nhà luôn, về quy mô rộng thì không bằng cơ mà độ vàng chóe sáng loáng các thể loại thì ngang cơ, đã thế trang thiết bị lại siêu hiện đại, lần đầu dùng mà bỡ ngỡ vô cùng, cứ sợ ấn nhầm nút nó mà phun xịt gì thì chắc xĩu.

thuanhthu
17-05-2017, 17:39
Rời Ihwa Mural Village, mình bắt bus đến aT Center, Gangnam-daero, Seocho-gu (~1h) vì đang có The 9th Seoul Dessert Fair, chủ đề năm nay là Dâu tây nên bán đủ các thể loại bánh nước, xà phòng sữa tắm, túi thơm các thể loại vị dâu tây hương dâu tây.

Xếp hàng vô cổng, vé 5k won.
https://farm5.staticflickr.com/4157/34735673605_bc77f751e9_z.jpg

Chiến lợi phẩm, bánh và nước hình như đều 5k won mỗi cái thì phải, không nhớ rõ lắm nữa.
https://farm5.staticflickr.com/4172/34573337122_b3632711b1_z.jpg

Cạnh cái aT Center này là suối Yangjae có Yangjae Stream’s Cherry Blossom Lane, nếu đi giữa mùa hoa Cherry thì ổi ôi đẹp quên sầu luôn, tiếc quá đi. Ảnh lụm được từ google.
https://c1.staticflickr.com/5/4183/34736555595_263228abd7_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4164/34351878500_a7e65d614d_b.jpg

Ăn bánh dâu tây, uống nước dâu tây đã đời xong ra bến xe bus đối diện aT Center bắt bus đến Myeongdong chơi. Trong lúc chờ bus thấy xe bán bánh đậu đỏ bên đường, phải thử luôn một cái, cơ mà vừa làm combo dâu tây ở trên xong ăn quả bánh này thấy ngọt hết cả người, mềm nhũn người luôn.
https://farm5.staticflickr.com/4182/33926472173_a4885d7535_z.jpg

Bắt 1 chuyến xe bus ~1h là đến Myeongdong, đúng là đông như lời đồn.
https://farm5.staticflickr.com/4167/34735672385_565208110e_z.jpg

Hôm nay đến Myeongdong với mục đích chính là ăn tối nên lượn lớt phớt qua mấy ngõ rồi ghé vào một quán gà tần sâm vì nhìn quán có vẻ chất, mà đúng là nhiều chất thật. Hai đứa gọi 2 bát mỗi bát 15k won. Nói chung là ngon, gà mềm, cơ mà chả hiểu sao bát bạn mình thì bình thường mà bát của mình đậm đặc vị sâm kinh khủng, ăn gà thì không sao nhưng húp cháo với nước thì cảm thấy hương sâm nó lan tỏa khắp người, rất rùng rợn.
https://farm5.staticflickr.com/4171/33926470143_756d09a386_z.jpg

Dâu tây 6k won mua trên phố Myeongdong, ngày nào mình cũng mua 1 hộp như này xách theo để vừa đi chơi vừa ăn, mua ở cửa hàng gần homestay thì có 5k won thôi à.
https://farm5.staticflickr.com/4174/33799268763_cb292eb41f_z.jpg

thuanhthu
17-05-2017, 17:47
Ăn xong mình tìm đường ra Cheonggyecheon Stream vì thấy bảo đang có Lễ hội đèn lồng hoa sen - Yeon Deung Hoe: Lotus Lantern Festival 2017 (kỷ niệm ngày Đức Phật sinh - mồng 8 tháng 4 âm lịch, ở Hàn ngày Phật đản là ngày quốc lễ), đèn lồng giăng khắp nơi, lung linh lắm, cơ mà thiết bị ghi hình hơi bị cùi chụp ảnh buổi tối hơi bị chán. :T

https://farm5.staticflickr.com/4170/33926542663_5edd4cfd5c_z.jpg

Đi dọc suối một lúc thì mò lên trên, đúng ngay Jongno Street đang có triển lãm đèn lồng ở hai bên đường, trước đó ở đây còn có diễu hành cách kiểu mà đến trễ diễu hành xong roài.

Thêm 1 bức thiếu sáng :))
https://farm5.staticflickr.com/4182/33926538443_7e831c152f_z.jpg

Phía đầu đường Jongno đang có sân khấu biểu diễn ca múa nhạc truyền thống nên cũng sà vào và được hồi quẩy trên nền các thể loại nhạc Arirang, ta nói Hàn Tây Ta hòa cùng 1 nhịp, vui lắm luôn ấy.(HH)

https://farm5.staticflickr.com/4159/33926539663_390ca00c16_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4184/33926540883_bf4cc6d364_z.jpg

Quẩy một lúc thì rút lui, về đến nhà đã gần 12h đêm và được chào đón bằng một tràng gâu gâu liên thanh. Thật ngại quá đê. :gun

thuanhthu
18-05-2017, 22:40
Day 2 (30/4): Bukchon Hanok Village - National Folk Museum of Korea - Gyeongbokgung Palace - Ewha Womans University – Hongdae Street

Sau ngày đầu quá chi là năng suất thì hôm nay 9h mới bình minh, lên đồ sửa soạn các thể loại 10h mới ra khỏi nhà để đi thăm thú được.
Việc đầu tiên là tìm hàng ăn, bữa sáng kiêm bữa trưa cho 2 người ở quán gần homestay, mandu thịt và mỳ đã quên tên, giá cỡ 12k won, rất chi là ngon.
https://farm5.staticflickr.com/4155/33926468293_57a0eccfc2_z.jpg

Ăn xong thì khăn gói đến Bukchon Hanok Village, đi bộ từ chỗ ăn đến đây mất chừng 10p, siêu cấp gần. Do đi muộn dân tình vô cùng đông, muốn kiếm chỗ vắng vẻ làm vài kiểu sống ảo mà mòn mỏi ghê luôn đó.
https://farm5.staticflickr.com/4182/34695689306_4cf28824a6_z.jpg

Bản đồ Bukchon Hanok Village
https://farm5.staticflickr.com/4161/34604552791_1748ae32f6_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4160/33926537573_ca033a5679_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4174/33926533813_fd547cfd10_z.jpg

Concept: Thị vệ và Tiểu thơ
https://farm5.staticflickr.com/4184/33926536383_a2279773c1_z.jpg

Concept: Blue Couple Shirt
https://farm5.staticflickr.com/4168/34351128750_fc10a0a0d2_z.jpg
Cái tripod dùng cho điện thoại như trong ảnh bán ở Daiso giá 5k won, định mua để tiện cho công tác chụp ảnh sống ảo cơ mà nhìn dỏm dỏm nên thôi, cái trên nhìn xịn xịn chắc đắt hơn.

Concept: Milky Couple
https://farm5.staticflickr.com/4172/34604328951_048cb9bdbc_z.jpg

Kem ốc quế Bukchon 2,5k won một cái
https://farm5.staticflickr.com/4169/34604327951_5a8436a2e2_z.jpg

thuanhthu
18-05-2017, 22:46
Ăn xong kem thì National Folk Museum of Korea thẳng tiến (cách Bukchon Hanok Village ~5p đi bộ). Trước khi sang Hàn, mình với bạn đã nhất trí cao là các loại cung điện, chùa miếu, bảo tàng,… chỉ đi đại diện check-in đủ là thôi, nên trong cơ số bảo tàng thì hai đứa đã chọn Bảo tàng Dân tộc vì có một con đường hấp dẫn mang tên ký ức ở đây.

Vào cửa tự do, từ ngoài nhìn vào, bảo tàng nước người ta
https://farm5.staticflickr.com/4157/33926532173_2d03238b80_z.jpg

Bản đồ Bảo tàng
https://farm5.staticflickr.com/4162/34735891125_8578c09a4f_z.jpg

Street of Memories
https://farm5.staticflickr.com/4194/34604383551_12996241fc_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4185/34735665545_3d5bdec38e_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4179/34604375911_1ab472203a_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4193/34604369901_dc46755b75_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4187/34604372551_54a8f11cb3_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4165/33926528403_8da6199e48_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4181/34351122160_71ca860ff6_z.jpg

thuanhthu
18-05-2017, 23:06
Thăm quan Bảo tàng Dân tộc xong, mình quay lại hướng Bukchon Hanok Village để thuê Hanbok vô cung chộp ảnh. Lúc đi từ làng Bukchon ra Bảo tàng đã thấy cửa hàng cho thuê Hanbok này rồi, cơ mà thấy cho thuê 2h giá 10k won, sợ thuê luôn rồi đi cả cung cả bảo tàng thì không kịp nên quyết định vô thăm bảo tàng trước rồi mới quay lại thuê Hanbok mặc vào cung sau.
https://farm5.staticflickr.com/4186/34604367411_592dc322f2_z.jpg

Cửa hàng cho thuê Hanbok quanh khu vực này đều thấy đồng giá 10k won/2h cho một bộ đơn giản, muốn cầu kỳ hoành tráng hơn như phục hoàng gia thì thêm từ 5 đến 10k won tùy loại.

Mặc Hanbok được free vé vô tất cả các cung điện nhé. Cung điện thì mình chọn Gyeongbokgung Palace vì có thể đi vào từ cổng trong Bảo tàng Dân tộc luôn. Gyeongbokgung Palace siêu rộng, đi từ cổng phụ phía bảo tàng mà loanh quanh chụp ảnh mãi gần hết 2 tiếng vẫn không tìm thấy chính điện để chụp ảnh check-in phát. Không biết cung khác thì như nào chứ mình thấy cung này có khuôn viên, sân cỏ các kiểu rất rộng rãi, sạch sẽ, mát mẻ, dân Hàn vào đây chơi như kiểu là công viên ấy, nằm ngủ, chạy nhảy trên bãi cỏ các kiểu thể loại thấy mà thích ghê.

https://farm5.staticflickr.com/4167/34604356721_759411c74f_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4180/34604352331_b7babac780_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4190/34604365181_f599a7bdf6_z.jpg

Girl in Hanbok

https://farm5.staticflickr.com/4190/34573374262_01d9b39713_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4170/34604358591_aee73627dd_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4187/34604363281_447046bf09_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4162/34735662605_116f194da7_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4177/34352752530_c212b35eee_b.jpg

thuanhthu
18-05-2017, 23:24
Cạnh cửa hàng thuê Hanbok có một phố không động cơ, đông đúc nhộn nhịp lắm mà quên tên đường là gì rồi. Phố này có nhiều hàng ăn lắm mà nom có vẻ nổi tiếng vì bên ngoài toàn dán poster nhà hàng đã lên truyền hình các kiểu, có cả chương trình về ẩm thực với cả Running Man nữa.

Đầu phố
https://farm5.staticflickr.com/4176/34600299531_9085c5e401_z.jpg

Xiên gà nường, 1 không cay, 1 cay siêu cấp, giá 2k won/xiên, rất chi là ngon.
https://farm5.staticflickr.com/4179/34735661765_7455b0dbec_z.jpg

Anh Tây trên phố, ảnh đang diễn cho bạn chộp ảnh đóa, tiện thể mình chộp ké một kiểu luôn. :D
https://farm5.staticflickr.com/4159/34676549435_4af8055893_z.jpg

Nửa sau của phố đi bộ này đang có Hội chợ đồ Handmade, nhiều thứ xinh yêu lắm, cơ mà cũng đắt lắm. Mình không có hình của mấy gian hàng Handmade vì người đông quá, chỉ có mỗi ảnh phía cuối con đường nó như này thoai.
https://farm5.staticflickr.com/4184/34573370932_61b3d2170e_z.jpg

Đi hết phố đi bộ này (~700m) là ra phía cổng chính của Gyeongbokgung Palace, từ đây mình bắt bus để đến Ewha Womans University (1 tuyến bus ~20p).

Đường ra bến bus
https://farm5.staticflickr.com/4159/34573362512_b860e3dd60_z.jpg

Ewha Womans University đẹp thật đó, đây đi trái mùa mà đã thấy ưng lắm rồi, chứ đi đúng mùa hoa mùa lá nữa thì chắc ôi thôi hết lời để diễn tả luôn.

https://farm5.staticflickr.com/4176/34573360362_015228c9cf_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4174/34573358712_eb47bff106_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4182/34636064676_30f754b6c3_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4157/34573356032_45e0279497_z.jpg

thuanhthu
18-05-2017, 23:31
Chụp ảnh check-in ở Ewha Uni. xong thì ghé khu mua sắm quanh trường ngắm nghía chút xíu rồi thẳng tiến Hongdae Street luôn. Thực tình thì nhu cầu mua sắm của hội mình không cao và cũng không nhiều nên đến mấy khu mua sắm như này hay như Myeongdong, Hongdae là lượn nhanh lắm, dạo tý xíu rồi đi thôi à.

Từ Ewha Uni. đến Hongdae Street đi tàu điện ngầm qua 2 ga là đến, gần lắm, hôm nay lại đúng cuối tuần nên cực kỳ đông vui, mà càng về khuya lại thấy càng đông ấy. Cá nhân mình vì không có nhu cầu mua sắm nhiều nên thấy thích Hongdae hơn Myeongdong, quán ăn ở Hongdae nhiều hơn và theo kiểu vừa hiện đại, vừa kiểu local, còn Myeongdong thì cảm nhận bị du lịch hóa hơi nhiều, khách du lịch tập trung ở Myeongdong nhiều hơn, Hongdae đa phần là giới trẻ Hàn tụ tập hẹn hò thôi.
Hongdae cuối tuần rất đông các nhóm/cá nhân nghiệp dư mang loa đài ra đường biểu diễn, thể loại gì cũng có, vui lắm, mình thích lắm. (c)
https://farm5.staticflickr.com/4183/34546485631_0d02fcf51d_z.jpg

Bữa tối cay siêu cấp tại Hongdae, giá 24k won, không rõ gọi là món gì, kiểu thập cẩm có bạch tuộc, bánh teok, dồi, bắp cải,… mà dồi xin thề dở vô cùng, nhạt nhẽo không còn gì để nói luôn, thua xa dồi Việt Nam ta :Dam
https://farm5.staticflickr.com/4171/34635810316_53f2e9a540_z.jpg

Ăn xong lượn ngang dọc Hongdae xem biểu diễn nghệ thuật và mua sắm, mà phố này rõ dài, rõ lắm thứ, đi mãi gần 12h mới mò trở lại Hongik Uni. Station để bắt tàu điện ngầm về Homestay được.

Hongik Univ. Station lúc gần 12h đêm, vẫn nhộn nhịp vô cùng.
https://farm5.staticflickr.com/4164/34676547635_41272398ba_z.jpg

Về đến homestay cũng phải hơn 12h và đương nhiên lại được một tràng liên thanh gâu gâu chào đón tiếp, cơ mà có vẻ quen hơi rồi nên hôm nay bạn chó chào đón đỡ nhiệt tình hơn hôm qua chút rồi. (BB)

thuanhthu
20-05-2017, 13:55
Day 3 (01/5): Homestay in Gangnam -> JYP Ent – SUM cafe – K-star Road – Namsan Seoul Tower – Myeongdong

Sáng dậy thu dọn hành lý để sang Homestay ở Gangnam, lục cục đến 10h mới kéo vali đi được. Trên đường ra bến bus ghé một quán cơm nhìn rất Hàn gọi 1 cơm trộn và 1 kim chi hầm, giá ~18k won, rất chi là ngon miệng.

https://c1.staticflickr.com/5/4180/34291607450_1b03548fcd_k.jpg

Đường ra bến bus thiệt gian nan, trời nắng kinh khủng, hôm nay là ngày nắng nóng nhất trong 5 ngày mình ở đây, kéo hành lý thì nặng chứ, max mệt luôn. May gặp đoạn đường dành cho người đi bộ này, ~500m, mát lạnh, giá mà chỗ nào cũng có đường như này thì đi bộ cả ngày cũng được luôn.

https://c1.staticflickr.com/5/4168/34635830016_16c0d95adc_k.jpg

Đi bus ~1h, chừng 13h thì đến homestay ở Gangnam, nghỉ ngơi xíu 14h lên đồ khám phá Gangnam thoai.

Đầu tiên, xin được tự giới thiệu mình là Kpop Fan, nên mới quyết định thuê 2 nơi, trong đó phải có Gangnam để thuận tiện cho việc thăm thú đời sống idol.

Nơi đầu tiên mình đến là JYP Entertainment (mình đặc biệt support JYP Family). Fan quốc tế ngồi chờ trước cửa công ty khá đông, Thái Tàu Tây Ta gì đủ hết, vì khả năng gặp được idol nhà JYP là rất cao, idol nhà này siêng lượn lắm.

Thề đi khắp Seoul thấy mỗi chỗ nhà JYP này là dây điện giăng đầy trời thôi, cùi voãi.
https://c1.staticflickr.com/5/4177/34291598920_137a852631_k.jpg

Trong quán cà phê đối diện JYP dán đầy poster kèm chữ ký của idol nhà này, rảnh vô đây ngồi uống nước chờ idol chắc cũng không tệ đâu.
https://c1.staticflickr.com/5/4163/33834057824_5b7dacca85_k.jpg

Dù rất mong gặp được idol cơ mà tình hình không có vẻ gì là lạc quan nên chụp ảnh check-in vài kiểu rồi mình di chuyển đến địa điểm tiếp theo luôn. Cách JYP Ent. chừng 1km là SUM Café của SM Ent, mình qua đây để mua Album đứa em gửi gắm, chài ơi, con nhà giàu có khác, công ty to đẹp hoành tráng như này cơ mà.

https://c1.staticflickr.com/5/4179/34635829406_2d001475a2_k.jpg

Bước vô SUM Cafe thì định mệnh, gặp ngay idol nhà SM đi mua café, Jonghuyn của Shinee các bạn ợ, mình bước vô cửa thì ảnh đang xách café bước ra, ảnh rất nhiệt tình nhìn fan xung quanh rồi gật đầu chào và hiền hậu cười, trong đó có cả mình cơ mà vừa bước vô đang choáng nên chưa kịp nhận ra ảnh, lúc nhận ra chạy theo chộp ảnh thì người đã lên con xe xịn phóng đi roài, quả là đáng tiếc.

Ảnh lấy từ SHINee's Vietnamese Fanpage
https://c1.staticflickr.com/5/4226/33911622764_63e62118dc_b.jpg

Vô SUM Café đúng là thiên đường cho Fan SM, nghe bảo idol nhà SM cũng siêng lượn mua café ở đây lắm, nên ai support sao nhà này có thể lưu tâm nhé. Mà SM thiệc biết kiếm tiền từ Fan, tầng 1 SUM Cafe thì bán trà bánh coffee, décor đẹp, đồ uống khá đắt, nếu mà không gặp được idol thì chắc hơi lỗ.

https://c1.staticflickr.com/5/4220/33944941013_8d3334a2c8_b.jpg

Chỗ bánh nước này hết 18k won
https://c1.staticflickr.com/5/4171/34635815146_559a89889b_k.jpg

Cốc lemonade này giá 8k won lận, chắc chanh xịn nên chua lắm ấy.
https://c1.staticflickr.com/5/4186/34546490111_90fc9b98e7_k.jpg

Tầng 2 là kiểu siêu thị mini bán đủ thứ trên đời có liên quan đến idol từ album, mũ áo cho đến nhân sâm, rong biển, khoai lang chiên,….gắn nhãn idols, SM kinh doanh như thế chơ mà.

https://c1.staticflickr.com/5/4157/34369199410_50030b33c1_b.jpg
Em mình là fan DBSK nên mình chỉ chụp đồ có liên quan để em nó lựa thôi.

Tầng 3 hình như là chỗ trưng bày triển lãm gì đó liên quan đến idol cơ mà mình không đi lên vì tưởng đến tầng 2 là hết chỗ cho Fan chơi rồi.

thuanhthu
20-05-2017, 14:01
Rời SUM Café mình thẳng tiến đến K-star Road chụp ảnh với doll của các idol.
https://c1.staticflickr.com/5/4165/33834542274_575bbb58fc_k.jpg

Ảnh lụm google vì mình không chụp được hết các doll, mà ảnh này cũng hổng đủ.
https://c1.staticflickr.com/5/4199/34369199920_35e1691400_z.jpg

Có doll của 17 nhóm trên road này là: 4Minute, Super Junior, 2PM, FT Island, SHINee, Miss A, CNBLUE, TVXQ, Girls Generation, EXO, AOA, BTS, B1A4, VIXX, INFINITE, KARA, Block B.

Đầu road có gian hàng chỗ bán doll size bé để trưng bày, không nhớ là 29k hay 39k hay 59k won gì đấy cho 1 bé, đại khái là đắt nên thôi bỏ qua.
https://c1.staticflickr.com/5/4275/34713956116_4a34e1cc8a_b.jpg

Sau một hồi chụp ảnh chán chê thì quyết định vượt sông Hàn sang check-in Namsan Seoul Tower. Trừ ngày hôm qua ra thì ngày nào mình cũng phải vượt sông Hàn ít nhất 1 lần, thi vị ghê lắm.

Từ K-star Road đi một tuyến xe bus (~30p) thì đến Namsan Cable Car, vì lúc từ Gangnam đi là đã hơn 5h chiều rồi nên mình chọn cách đi cáp để lên tháp (khứ hồi 8,5k won/người). Và khuyên chân thành là Namsan nên đi ban ngày và đi đường bộ/bus lên sẽ rất đẹp, đặc biệt là vào mùa hoa anh đào, cũng có thể đi 1 chặng cáp (giá 6k won) để ngắm toàn cảnh cũng rất đẹp. Mình nghĩ tính toán sao mà đi đường bộ lên đến tháp vừa lúc ngắm hoàng hôn là lý tưởng nhất. Mình đi buổi đêm tối mù chả thấy gì, thêm điện thoại với máy ảnh cùi bắp, bắt sáng kém buồn lại càng buồn thêm. Nếu có thiết bị chụp hình buổi tối xịn thì hẵng đi đêm nhé, vì cá nhân mình thấy đêm Seoul nó cũng không lung linh cho lắm, hoặc có thể là do mình đứng sai góc.

Vài bức minh họa chụp bằng thiết bị cùi bắp

https://c1.staticflickr.com/5/4220/34369200030_2088e0751d_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4185/33911627664_bbfe37d743_b.jpg

Ngó nghiêng tháp một lúc đến 8h30 thì mình bắt đầu đi xuống, đi chơi đúng vô đợt nghỉ lễ của dân Hàn nên đi đâu cũng đông hết, xếp hàng chờ đi cáp xuống mất hơn 30p. Từ chân cáp mình đi bộ ra Myeongdong để ăn tối (đi bộ chừng 10p).

Myeongdong lúc nào cũng đông.
https://c1.staticflickr.com/5/4179/33834056154_3b1886906e_b.jpg

Bánh trứng cứu đói, ngon siêu cấp (giá 2k won)
https://c1.staticflickr.com/5/4184/34676549605_517644d8d7_b.jpg

Tối nay mình ăn thịt, bữa tối đắt nhất trong chuyến đi, 55k won cho chỗ này, thịt ngon, ăn no nhưng mà chưa có đã à.
https://c1.staticflickr.com/5/4157/34635828046_ec96432c5d_b.jpg

11h mình mới rời quán mà quán vẫn còn đông khách lắm, ra đường thì đường cũng còn rất đông luôn, chả có dấu hiệu gì của việc sắp đến nửa đêm cả. Mình lượn lờ thêm chút chút, xếp hàng chờ chộp ảnh với anh Gấu Brown nức tiếng.
https://c1.staticflickr.com/5/4276/34372493700_275a23ce60_b.jpg

8 Seconds Brand, nghe quảng cáo là Zara của Hàn Quốc
https://c1.staticflickr.com/5/4167/34515040172_e5f835cb49_b.jpg

Hồi sáng ngày hôm nay, G-Dragon (Bigbang) có ghé qua cửa hàng 8” này để ký tặng Fan, cả phố Myeongdong chật kín người luôn, có hơi tiếc vì đến sai thời điểm cơ mà số mình sống chậm cũng chả thể bon chen được nên hoy không lưu luyến gì nhiều.

Bắt bus về đến homestay đã gần 1h sáng, được bạn chó 14 tuổi chào đón bằng vài hồi khẹt khẹt oe óe, thiệt là cạn lời. Xin hứa lần sau đi thuê homestay sẽ chọn nhà hông nuôi chóa. Hiuhiuuu

thuanhthu
21-05-2017, 14:54
Day 4 (02/5): Yuldong Nature Park, Gyeonggi-do (Bungee Jumping) – Banpo Hangang Park – Goto Mall

Thức khuya là không thể nào dậy sớm được, 9h hơn mới bình minh, lò dò đi ra thì cô chủ nhà chộp lại chỉ bánh mỳ này, máy nướng bánh mỳ này, mứt này, ngũ cốc này, sữa này, tự làm ăn sáng đi nhé.

Bữa sáng đơn giản, ảnh chỉnh màu hơi quá.
https://c1.staticflickr.com/5/4161/34291598120_dd9ccd3d34_c.jpg

Kế hoạch của hôm nay là đi nhảy Bungeeeeeee. Địa điểm lựa chọn là Bungee Jumping ở Yuldong Nature Park, tuy Bungee ở đây có độ cao thấp nhất (45m) nhưng vì gần Seoul nhất, Yuldong Park cũng khá đẹp và giá cũng rẻ nhất (25k won/người) nên mình đã chọn chơi ở đây. Các bạn có thể đọc thêm thông tin ở link sau:
http://theseoulstop.com/pages/sports-parks-and-rec/bungee-jumping/jump-spots/yuldong-park-bungee-jumping.php

Để đến Yuldong Park mình phải bắt 2 tuyến bus bắt đầu từ COEX Mall, mất khoảng 1h30p thì đến nơi, lúc này tầm 13h30 vào đăng ký để nhảy Bungee cơ mà họ hẹn 3h quay lại, héo. Không dám đi ăn trưa vì sợ ăn xong mà nhảy cơm nó trào ra hết mất nên thôi nhịn đói lượn quanh Park chộp ảnh vậy. Park xanh mát, nhiều hoa, nhà nhà người người hẹn nhau vô Park picnic nhìn ưng lắm luôn.

https://c1.staticflickr.com/5/4185/33834390534_f8ce37a2de_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4182/34636091496_f0bd4ba453_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4164/33834397334_ab96fc88bf_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4189/34546508401_c62d44bf13_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4161/34676859105_ba305ebe82_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4157/34635826236_094cd778c6_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4169/33866696023_1419b6ed6b_c.jpg

Ăn tạm que kem chống đói
https://c1.staticflickr.com/5/4186/33834046754_25b29b0d94_c.jpg

thuanhthu
21-05-2017, 14:57
Đến giờ hẹn, eo ôi hồi hộp ghê luôn ấy, tim đập chân rung, đại khái có thể diễn tả trò này là kiểu thử cảm giác nhảy lầu nó như nào. Ổi ôi phê đơ luôn ấy, cảm giác rất rất khó tả, mình để tạm vài chiếc ảnh minh họa nhé.

https://c1.staticflickr.com/5/4178/34291597490_3059147895_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4162/34636093456_a7761a44f1_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4189/33866694933_fdeee58785_c.jpg

Chứng nhận nhảy lầu thành công
https://c1.staticflickr.com/5/4193/34635821716_b2d5d0ef9c_c.jpg

Ở phía dưới cạnh chỗ nhảy Bungee có rất đông người ngồi xem, vừa cổ vũ cho những người ở trên vừa quay clip các kiểu. Nếu muốn chắc cũng xin được clip để làm kỷ niệm đó. Mình khi đó nhảy mà kêu la ầm ĩ ngại quá, đi ra là dọt lẹ luôn chứ chả dám xin clip, giờ nghĩ lại thấy tiếc.

Héo
https://c1.staticflickr.com/5/4191/33866694353_c2b0f2bdde_c.jpg

Nhảy xong tay chân bủn rủn, chắc cũng do trưa chưa ăn gì, search không thấy quán ăn nào quanh đây khả quan nên ghé tạm vô KONA QUEENS café trong công viên nghỉ tý lấy sức rồi về Seoul ăn vậy.

Patbingsu 8,5k won
https://c1.staticflickr.com/5/4156/33834039854_6ce23ba264_c.jpg

Phần đá bào ở đây ngon hơn hẳn ở Việt Nam, nhưng mà đậu đỏ thì ngọt quá thể, quá là thừa đường ~~~~~.

thuanhthu
21-05-2017, 15:02
Bổ sung đường xong thì ra bến bắt bus về lại Seoul, sau hồi suy tính thì quyết định ra Banpo Hangang Park để ăn gà rán, uống bia và xem phun nước cầu vồng. Bắt 2 tuyến bus từ Yuldong Park (~1h30p) mà nhầm nhọt nên xuống thừa mất mấy bến, thế là làm quả cuốc bộ hết một lượt cầu Banpo để sang Park bên kia sông, thiệc là ngày không đi bộ đủ chục cây số là không yên mà.

Cầu Banpo
https://c1.staticflickr.com/5/4158/34351273300_04fd4b7f62_c.jpg

Hoàng hôn Banpo
https://c1.staticflickr.com/5/4165/33893534054_087c92fe1e_c.jpg

Định là mua gà rán và bia rồi ra công viên vừa ăn vừa chờ xem phun nước cầu vồng, cơ mà đói quá nên chén luôn trước quán gà.
https://c1.staticflickr.com/5/4156/33866683503_7e41abd60f_c.jpg

Đầu tiên là gọi combo 1 con gà rán và 2 cốc bia giá 14k won như trên, sau mà gà bé quá nên lại lội vào gọi thêm 1 con gà rán nữa giá 7k won thêm hộp củ cải muối 500 won nữa mới bõ đói. Gà rán ở đây ngon lắm rất nên thử các bạn nhé, quán gà này đông người mua cực, nó nằm ngay tầng 1 ở tòa Food Court của khu Sebitseom, có khu vực bàn ăn rất thoải mái, vừa ăn vừa ngắm sông Hàn.

https://c1.staticflickr.com/5/4193/34515057482_51928be91f_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4164/34515058592_a978daba88_c.jpg

Đêm Sebitseom
https://c1.staticflickr.com/5/4178/33866693553_cf85765378_c.jpg

Ăn gà xong thì sang siêu thị bên cạnh để mua xúc xích với sữa chuối để ra park ngồi chờ xem phun nước.
https://c1.staticflickr.com/5/4190/33866693863_f1b98c0a41_c.jpg

Trong siêu thị bán đủ thứ đồ ăn nhanh và chậm, cơm mỳ đủ hết, mua chế biến ở đây rồi ra công viên ngồi ăn rất được nhé. Dân bên này trải khăn chiếu ra bãi cỏ rồi gọi gà rán, pizza ship đến thẳng công viên ăn luôn, tiện vô cùng, mình cũng muốn thử cơ mà hông có sim mà gọi.

Lịch phun nước:

[April-June, September-October]
Weekdays: 12:00, 20:00, 20:30, 21:00
Weekends: 12:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

[July-August]
Weekdays: 12:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Weekends: 12:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

* Show duration: 20min

Hôm nay là thứ 4, theo lịch là 8h có 1 lượt, rồi 8h30 có lượt nữa, mà chờ mãi đến 8h45 mới bắt đầu phun, lâu vỡi….

https://c1.staticflickr.com/5/4187/33834410044_184a4813d4_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4168/34636111916_9c5a1c9e4b_c.jpg

Xem một lúc thì đi về vì lạnh quá, ngày thì rõ nóng mà tối lạnh thế. Từ Banpo Hangang Park đi bộ ra Express Bus Terminal (~10p) để bắt train đi về Homestay. Chỗ Express Bus Terminal có khu shopping dưới lòng đất siêu rộng. Hình như có 2 cái là Goto Mall và Express Bus Terminal Shopping cùng ở một khu, hoặc là 2 cái này là một. Lúc mình rời khỏi Mall để ra chỗ tàu điện ngầm đi về là tầm gần 11h mà vẫn còn khá nhiều cửa hàng chưa đóng cửa, tha hồ mua sắm.
Yeahhhhhh
https://c1.staticflickr.com/5/4165/34636104596_289ee0c96f_c.jpg

thuanhthu
21-05-2017, 15:09
Day 5 (03/5): COEX Mall (C-FESTIVAL 2017) - Eurwangni Beach - Wolmido Island – Incheon Chinatown - Incheon Airport

Mình thuộc dạng ngủ ngày cày đêm, để tránh trường hợp chăn ấm nệm êm không thể dậy nổi vào sáng sớm nên từ lúc ở Việt Nam đã quyết định tối nay sẽ ngủ luôn ở sân bay cho lành. Thực tế thì mình cũng đã tìm hiểu khớ khớ về sân bay Incheon rồi mới quyết định ngủ lại đây, sân bay Incheon thuộc Top 3 sân bay trên thế giới, an toàn, tiện ích đầy đủ, ghế ngồi thiết kế có tâm nên nằm ngủ thoải mái, có chỗ nhận giữ hành lý (phí khá là cao: size hành lý xách tay là 8k won cho 24h, size hành lý ký gửi là 10k won), có chỗ thuê phòng ngủ cơ mà hơi đắt nên mình bỏ qua.

Sáng dậy sửa soạn sắp xếp hành lý các kiểu thể loại xong xuôi 11h mới dứt áo ra đi được. Đầu tiên là phải kiếm hàng ăn trưa phát đã, bữa trưa gồm canh thịt bò kèm 1 bát cơm và 1 bát thập cẩm cơm canh giá đỗ với trứng (bát này lúc đưa ra cơm đã được trộn chung với canh rồi, thiệc là khó nghĩ quá đi), hết 14k won thì phải. Cơm canh rất ngon, mỗi tội nóng quá làm mình bị bỏng lưỡi nguyên ngày.
https://c1.staticflickr.com/5/4168/33866692983_529e6cde27_c.jpg

Ăn xong kéo hành lý sang COEX Mall shopping chung kết trước khi về, COEX Mall to rộng xịn dã man, ở đây có tủ khóa tự động đủ các size để gửi đồ và đều đồng giá 2k won hình như cho 6 hay 12h gì đấy (rẻ hơn rất rất nhiều so với dịch vụ ở sân bay). Gửi đồ xong mình lượn khắp Mall, mua đủ thứ, ty tỷ thứ gì cũng có mà giá theo mình thấy là cũng ngang hoặc thậm chí rẻ hơn Myeodong, Hongdae mà còn rất tiện vì có cả Lotte Duty Free trong này, mua mỹ phẩm đây luôn đỡ phải làm thủ tục hoàn thuế ở sân bay, mua ở ngoài mà muốn được hoàn thuế thì hóa đơn phải từ 30k won trở lên nhé.

Dầu này mình mua ở Hongdae giá 4,5k won, mua trong Coex mall có 3,5k won thôi à.
https://c1.staticflickr.com/5/4172/34735869655_212e3a0752_z.jpg

Hôm nay ở COEX Mall khai mạc C-FESTIVAl 2017 “Urban Culture Playground” (từ ngày 03 đến 07/5) có các hoạt động như lễ hội bia hơi quốc tế, các chương trình múa truyền thống, múa trống, sân khấu ca nhạc Kpop, triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ, ẩm thực các nước. Đáng tiếc là mình không có nhiều thời gian để tham gia FESTIVAl này nên chỉ ngó 5p rồi từ biệt ra phi trường thôi.

Ảnh lấy từ Page Thông tin Hàn Quốc
https://c1.staticflickr.com/5/4243/34369199030_13db982f15_c.jpg

Hôm nay cũng có 1 sự kiện khủng nữa được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm COEX, ké bên cái Mall của COEX, đó là BAEKSANG ARTS AWARDS 2017. Mà ta nói đáng tiếc có lẽ luôn, huhuuuuu. Tầm 2h chiều thì bắt đầu sự kiện thảm đỏ, lúc này thì mình đang ra sức kéo hành lý sang bến xe bus phía đối diện COEX để bắt Airport Bus ra sân bay. Từ bên này nhìn sang thấy bên kia đông người thế, cứ nghĩ là C-FESTIVAl 2017 mà nào ngờ đâu lại là BAEKSANG 2017 Red Carpet. Huhu, tối ra sân bay đọc tin mới biết, tiếc đứt ruột, xin để lại chiếc ảnh xinh đẹp sưu tầm được để thể hiện sự tiếc nuối. Hiuhiuuuu
https://c1.staticflickr.com/5/4188/33944944903_44eb5217a3_c.jpg

Nên là các bạn rút kinh nghiệm nha, tìm hiểu các thể loại lễ hội muốn tham dự, lịch trình sao các thể loại rồi sắp xếp đi chơi cho chuẫn để không phải tiếc như mình.

Chào Seoul mình ra Incheon đây. Airport Bus ra sân bay giá 14k won nếu trả bằng T-money, cơ mà thẻ mình không đủ tiền nên phải trả tiền mặt hết 15k won (đi tàu điện ngầm thì rẻ một nửa đấy, cơ mà hành lý nặng ngại xách chuyển ga nên chọn đi bus cho khỏe). Bus to, đẹp, wifi căng đét, tài xế phục vụ lịch sự, chào hỏi như lễ tân khách sạn 5 sao ý.

Đến sân bay Incheon mất chừng 50p, đến nơi thì tìm chỗ để gửi hành lý, lúc ở VN mình có tìm hiểu sơ sơ thấy bảo là có tủ gửi đồ, chỗ ngủ free các kiểu, cơ mà lúc đến sân bay tìm thì hổng có thấy, sau mới biết là dịch vụ này chỉ có ở trong khu vực chờ, dành cho khách transit là chủ yếu thôi. Haizzzz, nhìn trên bản đồ thấy có Baggage Storage and Packing thì mò đến và sau hồi hỏi han thì mình gửi 3 kiện đồ với giá 8k won một kiện trong vòng 24h, đắt quá đi, hiuhiuuuu.

Gửi đồ xong ra phía ngoài bắt bus 306 đến Wolmi Island để chơi, mà lên nhầm bên, đi đoạn dài dài mới biết nhầm. Nhớ mang máng là thấy biển chỉ dẫn bus này bến cuối đến một Beach nào đấy (ban đầu cứ nghĩ là Beach của Wolmi Island) nên quyết định ngồi đến cuối bến xem như nào. Và kết quả mỹ mãn cho lên nhầm bus chính là Eurwangni Beach.

https://c1.staticflickr.com/5/4165/34635818826_03013143c3_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4157/34676870925_56720cae40_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4161/33834422524_94cee21bfe_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4245/34648192811_27a163164b_b.jpg

Eurwangni Beach có rất nhiều hàng quán, khu vui chơi, dành nguyên ngày chắc cũng chưa đủ nữa, mình chỉ có xíu thời gian thôi à. Hiuhiuuuu
https://c1.staticflickr.com/5/4200/34740253536_1df6102c8e_b.jpg

thuanhthu
21-05-2017, 15:14
Chơi một lúc thì bắt lại bus 306 để quay lại Wolmi Island (~1h và phải bắt thêm 1 tuyến bus nữa ~ 10p). Đến Wolmi Island lúc tầm 7h tối, trời tối rồi nên chủ yếu là hàng quán ăn, có một khu vui chơi các thể loại trò như kiểu Viking ấy.

Nếu đi ban ngày thì có thể ngắm biển nữa.
https://c1.staticflickr.com/5/4179/34740436096_855fa47ceb_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4275/34780341125_7373263d01_c.jpg

Dạo quanh một lúc rồi kiếm quán ăn tối, chọn một quán đông khách và sáng nhất ở khu này. Nhìn menu một lượt chả hiểu gì, chủ quán với nhân viên phục vụ đều là các ajusshi với ajuma làm 1 tằng 1 lèo tiếng Hàn, hiểu chết liền, hờ hờ. Sau một hồi ù ù cạc cạc thì thành quả là một chậu mỳ hải sản 20k won như hình, phải gọi là chậu mới chuẩn ấy.

https://c1.staticflickr.com/5/4189/33866687333_6b1866729b_b.jpg

Ăn tối xong bắt bus quay lại Chinatown (~4stop) vì nghe quảng cáo: China Town ở Incheon - Phố Tàu lớn nhất và mang đậm văn hoá Trung Quốc nhất ở Hàn Quốc. :)

Lúc mình đến đây là tầm 9h30 mà vắng như chùa bà đanh luôn, không biết là do đang nghỉ Tuần lễ vàng hết hay là dân Incheon đi ngủ sớm nữa.

https://c1.staticflickr.com/5/4184/33971747263_ce953c4039_b.jpg

Nhà hàng trong phim Gia hòa Vạn sự thành vừa mới chiếu tập cuối hôm thứ 4 trên VTV3 từ 17h đến 19h nè.
https://c1.staticflickr.com/5/4156/33834041254_b221db7f1a_c.jpg

Lấy đỡ ít ảnh đẹp trên Page Thông tin Hàn Quốc cho các bạn xem tham khảo để đi Incheon China Town lúc còn sơm sớm nhé.
https://c1.staticflickr.com/5/4272/33944939933_da7d203a82_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4170/33944944333_0d40eaf429_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4223/33911622324_6f0e001e86_c.jpg

Dạo một vòng thấy nhà ngủ hết rồi nên lóc cóc ra Incheon Station bắt train về lại sân bay, từ đây phải đổi 3 lần tàu mới ra được sân bay. Tầm 11h30 thì có mặt ở Incheon Airport, train ở Icheon này cũng hoạt động muộn lắm, chuyến cuối tầm 12h30.

Ra sân bay thấy người ngủ qua đêm ở đây cũng nhiều lắm, nói chung nằm đây ngủ nó có hơi lộ thiên, bản thân nằm cũng thấy hơi ngại với sợ sợ, cơ mà thấy người người nhà nhà ngủ cũng nhiều, với cả lúc tỉnh táo để ý thì bảo vệ sân bay lượn qua lượn lại suốt cứ chừng 20p là lại thấy lượn qua chỗ mình một lần nên cũng yên tâm chợp mắt chút xíu.

Bánh cá với bánh nướng nhân đậu mua ở Chinatown cứu đói.
https://c1.staticflickr.com/5/4192/34291610080_2b38a88228_c.jpg

Lưu ý các bạn đi ra sân bay trước khi qua cửa xuất cảnh thì nhớ làm công tác trả lại thẻ T-money, nhận lại tiền còn thừa (nếu muốn) nhé, mình quên xừ mất vô ngồi phòng chờ rồi mới nhớ ra, thôi thì cầm về làm kỷ niệm.

Day 6 (04/5): Incheon Airport (7h15) – Cát Bi (9h40).

Tỉnh dậy lúc 4h30 sáng, đi lấy hành lý đã gửi, làm thủ tục check-in và qua hải quan nhanh như một cơn gió. Chắc do sáng sớm ít chuyến ít người nên nhanh, chỗ làm thủ tục hoàn thuế cũng thế, có mỗi mình với một người nữa thôi. Cảm giác mọi thứ nó chóng vánh quá mà thấy hững hững sao sao đó.

Thôi thì chào Hàn mình về với Việt đây ~~~~. Hẹn ngày tái ngộ giữa mùa lá mùa hoa. ~~~~~~~~

daugaunhoibo
21-05-2017, 17:54
Hai cô gái thật đáng yêu quá, rất chịu khó trải nghiệm. Đặc biệt là không bị kiểu cứ chăm chăm tằn tiện để còn về mang chi phí ra lòe như mốt của nhiều bạn trẻ bây giờ. Chơi rất dám chơi, ăn rất dám ăn. Cool (c)

Lần sau ưa về trễ thì em đừng chọn ở phòng chung với nhà chủ, cứ chọn ở hostel hoặc backpacker sẽ tự do hơn mà cũng ko đắt hơn đâu; biết đâu còn thêm bạn ;) ... và cố gắng độc lập với wifi hơn thì chắc hai cô còn enjoy ác nữa.


À, cái chai dầu kia bán ở hiệu thuốc khu Myeongdong chỉ 2.500won thôi gái ơi :)) ... mấy vụ giá cả shopping này khó nói lắm. Thường thì thấy là mua thôi chứ chả có time chạy ngược chạy xuôi mà so giá trước. Miễn dùng tốt là được rồi.

khunyeu
22-05-2017, 08:49
Bạn đến China town lúc 9 rưỡi tối thì vắng tanh là đúng rồi ý :D vốn Incheon đã ko đông đúc như Seoul mà cái khu China town đó lại có truyền thống chỉ rộn ràng ban ngày thôi, tầm chiều tối cuối tuần là sôi động nhất. Ở đó có mấy quán bán mỳ đen (+ trắng) jajjangmyeon rất ngon nên đông khách lắm, xếp hàng mỏi cả chân.
Mình sống ở Incheon mà cũng chưa đi Wolmi-do nữa :D đúng kiểu bụt chùa nhà ko thiêng ý :D nhìn hình bạn lại thấy tò mò :)

minminchan
30-05-2017, 00:34
Gato vs chủ thớt quá, mình đi cả JYP, SM, YG và FNC mà ko gặp mống idol nào, có lướt qua 1 ẻm nhóm Block B và danh hài Kim Shin Young ở everland thui :(

hungweb
02-06-2017, 16:53
Bạn cho hỏi đi ra biển Eurwangni Beach bằng tuyến xe bus nào và đi như thê nào vậy. Khu biển đó nếu đến tắm có được không bạn.
Mình đang định cuối tháng này đi chỉ ở mỗi Seoul đang tính đi điẻm này

Thanks

thuanhthu
21-06-2017, 16:39
Bạn cho hỏi đi ra biển Eurwangni Beach bằng tuyến xe bus nào và đi như thê nào vậy. Khu biển đó nếu đến tắm có được không bạn.
Mình đang định cuối tháng này đi chỉ ở mỗi Seoul đang tính đi điẻm này

Thanks

Gần tháng rồi mới vào diễn đàn, không biết bạn có cần thông tin nữa không nhưng mình cứ ghi ra nhé. Mình đi bus 306 từ sân bay để đến Eurwangni Beach, nhưng bạn phải lưu ý bảng chỉ dẫn nhé, 1 bên là hướng đi Eurwangni Beach, bên đối diện là hướng đi đến Wolmido Island. Eurwangni Beach có bãi tắm nhưng mà cá nhân mình thì thấy bãi tắm ở đây không được thích như biển Việt Nam ta, nên nếu ưu tiên của bạn là đi để tắm biển thì nên cân nhắc nhé. Còn ngoài ra, ở đây có cả khu vui chơi và nhà hàng ven biển rất nhiều, đến tầm chiều ăn uống và ngắm hoàng hôn luôn thì rất chi là được nhé. ;);)

phuongthuyajc
19-09-2017, 16:39
Bạn ơi, cho mình hỏi, cái maps.me khi mình đến Hàn Quốc nó sẽ tự định vị vị trí đúng ko? Mình vừa cài mà nó định vị ở VN rùi, ko biết ấn nút nào cho nó định vị ở HQ. Mình muốn tìm trước thông tin line tàu điện ngầm và bus mà hoang mang quá.

thuanhthu
27-09-2017, 17:03
Bạn ơi, cho mình hỏi, cái maps.me khi mình đến Hàn Quốc nó sẽ tự định vị vị trí đúng ko? Mình vừa cài mà nó định vị ở VN rùi, ko biết ấn nút nào cho nó định vị ở HQ. Mình muốn tìm trước thông tin line tàu điện ngầm và bus mà hoang mang quá.

Mình cũng không rõ về maps.me bạn à, vì đợt sang Hàn mình quên không tải nên chủ yếu sử dụng wifi rồi search đường đi qua GG maps thôi. Mình có sử dụng app subway nữa, app này thì bạn cần tự chọn điểm xuất phát và điểm đến rồi app sẽ đề xuất line ngắn và nhanh nhất cho bạn, app cũng thông báo giờ tàu sắp đến nữa. Hệ thống subway ở Hàn rất phát triển, mới đầu nhìn thì loạn thật nhưng cũng không quá khó nhằn đâu, cái khó là khoản dò maps để đi bộ ấy, cái này mới đau đầu, đợt mình sang muốn đi bộ mà dò GG maps toàn đề xuất đường đi bus với subway thôi, đau não lắm. :S

christang
27-09-2017, 19:58
Bạn ơi, cho mình hỏi, cái maps.me khi mình đến Hàn Quốc nó sẽ tự định vị vị trí đúng ko? Mình vừa cài mà nó định vị ở VN rùi, ko biết ấn nút nào cho nó định vị ở HQ. Mình muốn tìm trước thông tin line tàu điện ngầm và bus mà hoang mang quá.


Mình cũng không rõ về maps.me bạn à, vì đợt sang Hàn mình quên không tải nên chủ yếu sử dụng wifi rồi search đường đi qua GG maps thôi. Mình có sử dụng app subway nữa, app này thì bạn cần tự chọn điểm xuất phát và điểm đến rồi app sẽ đề xuất line ngắn và nhanh nhất cho bạn, app cũng thông báo giờ tàu sắp đến nữa. Hệ thống subway ở Hàn rất phát triển, mới đầu nhìn thì loạn thật nhưng cũng không quá khó nhằn đâu, cái khó là khoản dò maps để đi bộ ấy, cái này mới đau đầu, đợt mình sang muốn đi bộ mà dò GG maps toàn đề xuất đường đi bus với subway thôi, đau não lắm. :S

Muốn sử dung các offline maps như HERE Wego, Maps.me, GG offline thì các bạn phải download map nơi mình đến về trước rồi sau đó khi đến nơi nó mới định vị được, chứ nếu ko tải về thì nó không hoạt động được đâu ( trừ khi bạn có Internet ). Lúc mình đi Hàn, download map trước trên GG map, qua đó xài định vị vô tư nà.

Còn về subway thì trước tiên là download map subway về hoặc app trên di động. Sau đó xác định các điểm bạn muốn đến nó gần station nào ( cái này lên website english.visitkorea.or.kr check ). rồi cứ theo map mà kiếm đường thôi có bằng mắt hoặc gõ vào. Khi sử dụng subway chủ ý tên trạm đầu trạm cuối để không đi lên nhầm. Còn về bus thì hơi rắc rối, nếu ko có subway thì mới dùng bus và hãy tính toán kỹ lưỡng trước khi đi để đến đó không mất thời gian và không bị luống cuống.

Klq nhưng chủ thớt là iêm nhớ Hàn quá đi nà. Độ này năm trước iêm cũng vác mông sang đấy nà.