PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Trường sa - Cơn bão số 1



xom2009
10-05-2009, 22:57
Đoàn chúng tôi được cử đi công tác Trường sa và 9 đảo khác vào những ngày cuối tháng 4 (26/4 - 5/5/2009). Chúng tôi được tàu Hải quân HQ- 936 với người thuyền trưởng mang tên Nguyễn văn Sửu,

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0043.jpg

Tàu có kích thước 11x80m và tải trọng 2000 tấn, trong đó khi đi tàu chứa 1200 tấn nước. Trưởng đoàn công tác của chúng tôi là chuẩn đô đốc (Tương đương thiếu tướng) TMT quân khu 4 Hải quân Phạm Ngọc Minh.

Tàu khởi hành lúc 8h 30' ngày 26/4/2009 từ Cảng hải quân Cát Lái thuộc nữ đoàn 125. 1h30' chúng tôi ra tới cửa biển Vũng tàu. Đoàn chúng tôi gồm 78 người cùng với thủy thủ đoàn và bên Hải quân tổng công khoảng 150 người.
Nòng cốt của đoàn là đội thanh niên xung kích của Tập đoàn gồm 18 người, vì đường chuyền load ảnh nỗi lên tôi sẽ tiếp tục sau.
sorry GL và các bạn trong Topic "Trường sa .... không xa" vì sự chậm chễ này vì mấy hôm tôi đi lang thang HCM. VT.

Chivas18
11-05-2009, 07:12
Trường Sa--Trường Sa 2 tiếng thật thân thương!!!Thế hệ thanh niên bọn em đều có ước muốn đến 1 lần cho biết!Xin cảm ơn các Bác đã cho chúng em mở mang tầm mắt về nơi hải đảo thiêng liêng ây!Mong Bác xom2009 viết tiếp cho thỏa lòng mong mỏi!!

greenline
11-05-2009, 10:57
Đoàn chúng tôi gồm 78 người cùng với thủy thủ đoàn và bên Hải quân tổng công khoảng 150 người.


Ái chà, vậy bác xom2009 khác với bác Vietgaz. Đợt này các cụ nhà ta rộng tay ban phát quá, các bác được đi lia xia. Dân sự cũng được đi tàu quân sự. Phải nói là quá hoành tráng.

Tiếp đi bác, càng nhiều càng tốt. :D

xom2009
11-05-2009, 14:22
đây là vị tướng trưởng đoàn chuyến đi của chúng tôi https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_1415.jpg
đội văn nghệ xung kích của chúng tôi

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0069.jpg
Ngày đầu tiên đã kết thúc
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0205.jpg

20h 30' tối ngày 26/4 chúng tôi đi ngang qua mỏ sử tử đen (bên mạn trái tàu) nơi tập đoàn dầu khí đang khai thác
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0188.jpg
hành trình của chúng tôi từ thành phố HCM ra đến trường sa là 420 hải lý (1 hải lý =1,8532 m) còn từ Khánh hòa ra khoảng 280 hải lý.
Tới trưa ngày thứ 3 trên tàu chúng tôi mới nhìn thấy đảo đầu tiên (Song tử tây bên mạn phải tàu và đá nam ở mạn trái.
Ngày 2 và 3 chúng tôi đi phần lớn là mưa và gió vừa sóng khoảng gần 2 mét lên mấy hôm đầu tiên 1/2 đoàn say sóng mệt mỏi, có những người chuẩn bị lên đảo mới thấy mặt còn mấy ngày nằm trong phòng và ăn cháo. 15h 30' chúng tôi chuẩn bị lên đảo đầu tiên -Đá nam, mọi người rất hồ hởi vì lần đầu tiên điện thoại có sóng sau 3 ngày, và chuẩn bị được lên đảo.
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0240.jpg
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0263.jpg
câu lạc bộ chiến sĩ trên đảo đá nam
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0286.jpg

LanLy
11-05-2009, 14:39
Bác xom2009, nhà em đây ăn cơm bộ đội. Khi nhắc đến TS, ngoài tình của 1 người dân, còn có tinh thần của người lính. Chờ bác!

xom2009
11-05-2009, 15:01
Đá nam là đảo chìm có diện tích khoảng 150m2 và đang cơi nới thêm. so với mực nước biển -Triều cường đảo cao hơn 0,8 m, bình thường đảo cao hơn 2,5 m chiều dài đảo 1,7km và dài 1,5km phần lớn là san hô các chiến sĩ có nhà 3 tầng.
giừơng cũng nhiều tầng
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0288.jpg
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0303.jpg
Nước ở các đảo giờ đã có nhiều bồn chứa nước lên bộ đội giờ đã đủ nước dùng, có rau xanh thì mùa này có, còn các mùa khác hầu như ít, các anh phải dùng hạt để gieo.
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0301.jpg.
chúng tôi có 2 h trên đảo giao lưu cùng các anh trao quà và xem cá bò đuôi đỏ được các anh bắt trong dãy san hô quanh đảo.
17 h chúng tôi rời đảo với sự hỗ trợ của khoảng 5-7 chiến sĩ đẩy xuồng qua phần cạn của đảo, anh em chúng tôi cũng phải nhảy xuống đẩy vì xuồng chạm đáy. chúng tôi được di chuyển ra tàu trong cơn giông lớn, sóng cao và gió mạnh, chúng tôi ăn cơm đứng vì mưa và gió đã đưa các con sóng lên bong tàu chỗ boong và cũng là nhà ăn của tàu.
chia tay các anh tối tàu thả neo cách đảo khoảng 2km tối đó chúng tôi câu cá, tôi thì vớt cá chuồn và mực bị hấp dẫn ánh sáng bơi vào.

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0306.jpg.
Tôi có nhìn thấy 1 chú rùa hoặc vích bơi vào gần đuổi cá, cá nhỏ thì nhiều, cá to chúng tôi chỉ câu được 2 con khoảng 8-10 kg.

xom2009
11-05-2009, 16:11
6h 30' ngày 29/4 chúng tôi đặt chân lên đảo Song tử Tây với sự đón tiếp đúng nghi thức hải quân của Đảo trưởng Phạm Vân Hà và chiến sĩ trên đảo.
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0325.jpg

Chivas18
15-05-2009, 04:15
Tiếp nữa đi bạn xom2009...

greenline
16-05-2009, 20:00
6h 30' ngày 29/4 chúng tôi đặt chân lên đảo Song tử Tây với sự đón tiếp đúng nghi thức hải quân của Đảo trưởng Phạm Vân Hà và chiến sĩ trên đảo.


Bác xom2009 thân mến, bác còn để topic treo mốc thếch thế này thì em thề là lần sau cho bác ở nhà. :LL

:))

deyeuco
19-05-2009, 11:53
hic sao mấy ngày rồi mà bác í ko update gì hết @_@

xom2009
19-05-2009, 14:16
xin lỗi các bác em vừa đi phú thọ mấy ngày hôm nay đã về em sẽ tiếp tục buổi giao lưu trên song tử tây

xom2009
19-05-2009, 15:18
Từ đảo Song Tử Tây tôi leo lên cột đèn hải đăng dùng tele 300mm x 1.5 x 2x thì chụp được đảo Song Tử Đông nó như thế này

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0501.jpg

và Song Tử Tây như rứa
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0467.jpg

Đảo mua này trồng được nhiều rau lên nhìn cũng mát mẻ, đảo có diện tích khoảng 17000m2, cao hơn mức nước triều cường 3-6 m. Phía Đông nam là thềm san hô, đảo đã được trang bị 25 cột đèn chiếu sáng dùng pin năng lượng mặt trời tuy nhiên hiện điện sử dụng trong sinh hoạt vẫn là điện máy phát, Bộ quốc phòng đang có kế hoạch xây dựng điện sức gió cho đảo.

Bộ đội chuyển quà vào

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0323.jpg

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0350.jpg

Dân trên đảo đón chúng em

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0337.jpg

xom2009
19-05-2009, 15:23
Lịch trình của Đoàn chúng tôi là

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0139.jpg

và điểm cột mốc đầu tiên chúng tôi tới là đây cùng với quà cho các chú bộ đội

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0355.jpg

xom2009
19-05-2009, 16:52
trên đảo mùa này cây cối tốt tươi, các chú bộ đội quanh năm chỉ tập và ngắm chứ không bắn lên có những trái ớt như vầy
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0365.jpg
và đu đụ trên cây thì chỉ để ngắm và nói vẫn còn xanh lắm

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0402.jpg
đảo song tử tây có bệnh xá, các bác sĩ ra ngoài này thường sẽ đổi khoảng 1 năm, họ có thể mổ tiểu phẫu hoặc mổ ruột thừa
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0428.jpg
đảo đang xây dựng rất nhiều như âu tàu tránh bão
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0368.jpg

xom2009
19-05-2009, 17:01
bò ngoài đảo được chăm sóc đặc biệt và có những chuồng bò như thế này
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0429.jpg, rất mát dưới những rặng cây phong ba (đảo nhiều nhất có 2 loại cây là bầu đất và phong ba, ngoài ra còn có bàng và bàng vuông
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0369.jpg
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0466.jpg
lính ngoài đảo rất chịu khó luyện tập thể lực và thể thao
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0609.jpg

khi giao lưu đoàn thanh niên xung kích chúng tôi dùng loại giày nhảy này
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0522.jpg

xom2009
19-05-2009, 17:52
trên đảo bây giờ chắc đã đón chào công dân thế hệ đầu tiên, tại căn nhà số 4 - chị Trương thị Liền - cháu bé đã được 2 vị tướng đặt tên: Hồ song Tất Minh (song= tên đảo; Tất, Minh =tên đệm của 2 vị tướng), bữa ăn trên đảo chúng tôi được ăn cá nhồng, đảo bắt được rất nhiều do hôm qua nổ mìn tại âu tàu bắt được mỗi hộ gần 2 tạ cá. chiều chúng tôi giao lưu với sự âm áp và đầy tình người, với sự xúc động khi đoàn nhận lá cờ đã từng tung bay trên đảo
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0554.jpg
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0568.jpg


https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0591.jpg

xom2009
19-05-2009, 19:01
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0593.jpg

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0598.jpg

xom2009
27-05-2009, 10:52
xin lỗi các bác hôm nọ em viết dài mà load lên lại lỗi, nay em viêt lại

Chia tay đảo song tử tây trong cơn giông lúc 16h 45' với sự lưu luyến của lính đảo, các nhân viên gác hải đăng và dân đảo, chúng tôi lên tàu sau 1 ngày hoạt động liên tục nhưng vui, 18h tàu nhổ leo đi đá thị và sơn ca bằng 3 hồi còi dài trong khi biển đang có cơn giông to khoảng 3 h sáng chúng tôi thả leo ngoài khơi đảo sơn ca,. 5 h sáng toàn tàu báo thức, giọng của thuyền trưởng Sửu lại vang lên " toàn tàu báo thức, báo thức ...", sau đó chúng tôi được nghe 1 đoạn lịch sử đảo sơn ca. Hôm nay chúng tôi đi 3 đảo vì vậy sẽ chia 2 đoàn đi buổi sáng. Tôi trong danh sách đi đảo đá thị (hơi buồn vì không lên được đảo sơn ca).tuy nhiên chúng tôi cũng rất hảo hứng và vui

xom2009
27-05-2009, 11:11
Tôi ngồi viết nhật ký khi các bạn chuẩn bị xuống xuồng lên Đảo Sơn ca, sơn Ca là đảo có 2 lô cốt đối diện nhau nằm trên 2 doi cát của 2 đầu đảo, các đảo thuộc huiyện đảo trường xa phần lớn được ta giải phóng vào tháng 4 năm 1975.
rút kinh nghiệm giao lưu ngày hôm qua, hôm này Tiến (đội trưởng văn nghệ TN) dặn dò các bạn một số điều

xom2009
27-05-2009, 16:36
đảo sơn ca
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0610_032-1.jpg
từ sơn ca chúng tôi di chuyển 7 hải lý về đảo chìm đá thị tàu chạy gần 1h, thì chúng tôi thả leo ngoài đá thị. đoàn xuống xuồng vào đá thị
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0617_037.jpg

xom2009
27-05-2009, 16:44
Đá thị có cấu trúc xây dựng tương tự đá nam nhưng có bề mặt san hô ngầm rộng hơn các đảo thuộc huyện đảo trường sa đều được Tướng Nguyễn Chơn chỉ đạo thiết kế, cuộc sông ở đá thị cũng vất vả như đá nam, các chiến sĩ ra đảo trong 1 năm, sĩ quan đi 18 tháng,
mỗi đảo đều được tiếp tế gạo và thức ăn 2 lần vào tháng 4 và tháng 10, rau tự trồng cá và vật nuôi tự lo, tiếp tế phần lớn là gạo và đồ hộp.
các thuyền ghé qua có thể tiếp thêm rau cho đảo nhưng rất ít, chúng tôi có 60' trên đá thị,
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0624_043.jpg
tủ sách của lính
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0630_049.jpg
bàn của đảo trưởng và tấm hình người thân
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0638.jpg

xom2009
27-05-2009, 16:46
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0615_035-1.jpg

xom2009
27-05-2009, 16:53
đảo đang tiếp tục được cơi nới
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0652.jpg
thời gian biểu của đảo
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0663.jpg
các chiến sĩ trên đảo chỉ sử dụng điện 4-6h và dùng máy phát Diesel và có phụ trợ điện cho hệ thống thông tin bằng pin năng lượng mặt trời.
thực phẩm tươi sống tại đá thị là đây
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0654.jpg
khi tàu ra một số chiến sĩ đọc tạp chí mới hoặc nhận được thư nhà
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0661.jpg

xom2009
27-05-2009, 17:00
sau khi chia tay đá thị chúng tôi lại quay lại 7 hải lý về sơn ca và đón đoàn lên sơn ca về
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0680.jpg
nghe mọi người trong đoàn từ sơn ca về kể anh em chiến sĩ rất vui khi đón Đoàn, các bạn gái khi giao lưu đã chủ động ôm các chiến sĩ trẻ làm một số lính trẻ hoảng quá hát xong là vứt mic chạy, chúng tôi trêu đùa là tưởng khi lên đảo lính sẽ đuổi chị em vòng quanh đảo không ngờ chị em sau mấy ngày trên tàu say sóng lại cuồng chân lên đảo lại đuổi theo lính vòng quanh đảo.

xom2009
27-05-2009, 17:19
sau khi ăn trưa chúng tôi di chuyển 2.5h tới đảo Nam yết, Buổi chiều chúng tôi lên nam yết lúc 14h. Nam yết là đảo dài 830m, rộng 175m triều cường đảo cao hơn mực nước biển 80cm, triều hạ cao hơn 1.8m, đảo được giải phóng ngày 27/4/1975. tháng 7/85 dảo được tặng huân chương chiến công hạng nhất.
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0687.jpg
chúng tôi chào đảo
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0703.jpg
cột mốc cũ
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0718.jpg
vườn rau chiến sĩ, mỗi nồi canh của các anh chỉ có 2 lá rau thôi các bạn à
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0722.jpg
chụp lưu niệm dưới gốc bàng vuông
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0732.jpg
thắp hương mộ các chiến sĩ đã hi sinh
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0743.jpg

xom2009
27-05-2009, 17:19
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0747.jpg
nụ cười của lính trong buổi giao lưu
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0769.jpg
khi chúng tôi thăm quanh đảo sau khi thắp hương thì trời lại đổ mưa giang khoảng 15 phút.
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0763.jpg
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0795.jpg
Chúng tôi dời đảo khi mặt trời lặn trên biển rất đẹp với chuyến xuồng cuối chỉ có 5 người
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0827_072.jpg

xom2009
27-05-2009, 17:41
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0823_071.jpg
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0872.jpg
Tối hôm đó sau bữa tôi chúng tôi có buổi giao lưu toàn đoàn và thủy thủ trên tàu đến khuya và chuẩn bị cho ngày mai lên đảo sinh tồn, tàu vẫn chạy và chúng tôi vẫn giao lưu với những giọng ca vàng mới được vớt lên từ 100m dưới đáy biến, chúng tôi chạy từ nam yết tới sinh tồn mất khoảng 4 giờ.
ngày 1/5, tàu thả leo lúc 6h chúng tôi hôí hả vệ sinh cá nhân, ăn sáng và xuống tàu để kịp làm việc với đảo sinh tồn lúc 7h30'. 7 h chúng tôi đã có mặt trên đảo
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0881.jpg

xom2009
27-05-2009, 17:44
hôm nay chị em chơi toàn áo dài vì xác định hôm nay giọng đã tương đối mất giọng,

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0944.jpg
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0946.jpg
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0965.jpg

angko krao
27-05-2009, 19:55
Cảm ơn xom2009 đã cho mình coi những hình ảnh mới nhất về Trường Sa, bạn thật hạnh phúc khi được ra thăm QD Trường Sa

xom2009
28-05-2009, 10:19
Sinh tồn là đảo dài 450m chiều rộng từ 100-150m, nước sử dụng trên đảo hoàn toàn là nước mưa,
mỗi năm có trung bình 66 lượt tàu cá và tàu quân sự nước ngoài đi qua đảo, hướng đông nam và hướng nam cách 12 hải lý là các đảo do TQ chiếm giữ. chúng tôi sinh hoạt trên đảo chụp ảnh lưu niệm với Chuẩn Đô Đốc và chia tay đảo lúc 10h sáng. trời nắng quá và chúng tôi cũng mệt mỏi, tôi có đi quanh đảo, nói chuyện với các chiến sĩ, một vài chiến sĩ gói quà nhờ tàu chuyển về đất liền cho gia đình
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_1008.jpg
trên đảo được cái sướng nhất là quần áo nhanh khô, tuy nhiên anh em chiến sĩ vẫn phải phơi đúng chỗ, còn giao thông hào thì các đảo chằng chịt, phía sau
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_1001.jpg
nước thì được bắc ống dẫntừ các mái nhà
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0998.jpg
điện chiếu sáng quanh đảo sinh tồn bằng năng lượng mặt trời - vì lý do này mà năm vừa rồi đảo không có thêm rùa vích lên đẻ chứng nữa
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0752.jpg

xom2009
28-05-2009, 10:29
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_0894.jpg
đảo sinh tồn

trứng luộc
24-11-2012, 20:56
Mấy hình này nhìn kết thật,quá đẹp!!!!!

chantam
01-10-2015, 14:58
nhìn Trường Sa thấy tự hào và yêu thêm quê hương tổ quốc quá ... mong rằng sẽ có nhiều Phượt thủ viết về chủ đề đi ra biển đao như vầy ...