PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Vân Nam - Trà sữa khởi đầu và kết thúc



k3mxoi
09-05-2017, 14:49
Lời mở đầu
Thực sự đây là lần đầu tiên mình ngồi viết lại ký sự về 1 chuyến đi. Phần vì văn kém, công việc bận rộn và phần cũng vì lười viết :D Hầu hết trước các chuyến đi mình đều vào các 4rum để tìm kiếm thông tin và hỏi han kinh nghiệm nên mong rằng ký sự này của nhóm mình cũng góp chút gì đó có ích cho các nhóm sau. Chuyến đi của nhóm mình kéo dài trong 6 ngày với lịch trình là HN - Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila - Lệ Giang - Côn Minh - HN. Chặng HN-Côn Minh bay hãng China Eastern Airlines; chặng Côn Minh - Lệ Giang đi tàu hỏa; chặng Lệ Giang - Shangrila đi xe khách.
Đầu tiên là kể về thành phần của nhóm ban đầu chỉ có 2 người sau đó từ các mối quan hệ cũng như khả năng truyền cảm hứng của Leader mà sĩ số của nhóm chốt trước khi lên đường là 8 người. Nhóm có 1 vài thành viên giao tiếp tiếng Trung tốt nên trở ngại về ngôn ngữ là không có. Cái này rất quan trọng khi đi phượt ở Trung Quốc hay các quốc gia sử dụng chữ viết tượng hình và ít người sử dụng tiếng Anh.
Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc sao mình lại đặt tên topic liên quan đến trà sữa, đây đâu phải là hồi ức về chuyến đi Đài Loan? Okie, vậy các bạn hãy theo dõi từ đầu đến cuối topic để hiểu được lý do nhé :D
Một số thông tin trong topic đôi khi do mình lười gõ nên xin phép copy từ internet hoặc từ các topic khác, chỉ những thông tin nào có thay đổi mình mới update trực tiếp hoặc bổ sung.

Chuẩn bị:
Thường thì đặt vé máy bay là việc nhóm mình hay làm đầu tiên, rình có vé rẻ là book luôn. Ban đầu dự định là bay thẳng HN-Lệ Giang nhưng do phải transit khá nhiều, chi phí tính ra cũng cao hơn là bay HN-Côn Minh kết hợp đi tàu nên sát phút chót khi có vé rẻ chặng HN-Côn Minh thì nhóm mình đã quyết định thay đổi kế hoạch. Giá vé mua được là khoảng 5tr4/ng.

Tiếp theo sau vé máy bay là khách sạn, có thể tìm hiểu trước rồi gần ngày đi sẽ book nếu không phải cao điểm mùa du lịch nếu không thì book luôn trước độ 2-3 tháng (nên book trang nào có thể cancel mà không mất phí ^^).
*Khách sạn ở Lệ Giang bọn mình book hostel Garden-Inn. Ưu điểm là sạch sẽ, ông chủ giao tiếp tiếng Anh tốt, giá phòng hợp lý, vị trí thuận lợi cả về tham quan, ăn uống, di chuyển. Nhược điểm nằm trên đoạn dốc và không có thang máy nên ở tầng 3 khênh đồ hơi oải. Giá dorm 130k/giường/đêm; phòng giường đôi (nằm 3-4 người) giá 700k/đêm.
*Khách sạn ở Shangrila nhóm mình chọn Yi's Hostel. Nói chung ưu điểm là giá cũng ổn, phòng sạch sẽ có đệm sưởi, điều hòa; phòng tắm có đèn sưởi; con gái và con rể bà chủ giao tiếp tiếng Anh ok. Nhược điểm là phòng tắm không có cửa mà chỉ có rèm mỏng :)) không biết các hostel khác ở đây có giống thế không nữa. Ngoài ra có hostel Tavern 47 (ông chủ người Hàn Quốc) được review cũng khá tốt. Nếu thích ăn món Hàn tại Shangrila thì có thể ăn luôn ở nhà hàng của ông này gần quảng trường.
*Nhóm mình không ngủ ở Côn Minh tuy nhiên nếu ở thì sẽ chọn 1 trong 2 hostel thuộc chuỗi International Youth Hostel vì kinh nghiệm là giá dorm rẻ, sạch sẽ và lễ tân giao tiếp được tiếng Anh do toàn phục vụ tây. Đã từng ở hostel của bọn này ở Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu.

Chuyến này do có di chuyển bằng tàu hỏa nên nhóm mình có nhờ người quen bên TQ mua trước vé tàu chặng Côn Minh - Lệ Giang do giờ hạ cánh và giờ tàu chạy khá sát sợ hết vé hoặc không kịp mua. Bọn mình mua vé tàu ngồi cứng khoảng 350k/ng. Các bạn có thể tra giờ tàu và chuyến trên trang http://english.ctrip.com/trains sau đó chọn điểm đi, điểm đến, loại vé và thời gian... Lưu ý người nước ngoài mua vé phải có thông tin hộ chiếu (tên và số hộ chiếu).
Chặng Lệ Giang - Shangrila bọn mình mua vé xe trực tiếp tại bến, giờ và giá có thể tham khảo trên trang http://www.chinabusguide.com tuy nhiên nên mua sớm cho chủ động và giá vé cũng như số chuyến đôi khi trên thực tế sẽ hơi khác 1 chút. Như hôm bọn mình đi thì web thể hiện cứ 30 phút có 1 chuyến nhưng thực tế không phải mùa du lịch thì tần suất 1 tiếng mới có 1 chuyến. Giá vé chiều đi và về như nhau trong khi trên web thì vé chiều về rẻ hơn.

Đương nhiên là không thể vào Trung Quốc nếu thiếu Visa. Cái này thì làm dịch vụ cho nhanh (65$ cỡ 1tr5) và nên làm trước độ 1 tháng tránh những biến động về chính sách, chính trị. Như vừa rồi nhóm mình có bạn làm sát lúc đi đâm ra đắt hơn mất mấy chục $. Bạn nào cần xin contact thì inbox mình. Ngoài ra các bạn trẻ thì có thể làm thêm thẻ sinh viên quốc tế (50k/ng) để được giảm giá ở 1 số điểm tham quan. Chuyến vừa rồi mấy bạn già như mình chỉ sử dụng thẻ được ở Mộc Phủ và tu viện Songzanlin. Nói chung cũng gỡ được tiền làm thẻ nhưng hiệu quả tính ra không bằng mấy chuyến đi Tứ Xuyên đợt trước. Có lẽ các bạn hàng xóm đã để ý chiêu này nên thường đòi chìa thêm cả hộ chiếu để so sánh.

Sau khi chuẩn bị nốt các thứ linh tinh khác như đổi tiền, mua bảo hiểm du lịch, mua miếng dán nhiệt ... là đắp chăn rung đùi đợi ngày xuất phát ^^

Tóm tắt lịch trình 6 ngày
- Ngày 1: HN- Côn Minh - Lệ Giang
- Ngày 2: Đại Nghiên cổ trấn - Thúc Hà cổ trấn - Hắc Long Đàm - Mộc Phủ
- Ngày 3: Ấn tượng Lệ Giang - Ngọc Long tuyết sơn - Thung lũng trăng xanh
- Ngày 4: Lệ Giang - Shangrila - Napahai
- Ngày 5: Songzanlin - Lệ Giang - Côn Minh
- Ngày 6: Côn Minh - HN

đính tạm cái ảnh hoa anh đào lấy khí thế tối viết tiếp :D
https://c1.staticflickr.com/5/4183/33451636824_bcef7c0897_b.jpg

k3mxoi
09-05-2017, 18:11
Ngày đầu tiên: Trà sữa, chạy và chạy
Háo hức, hồi hộp mong chờ rồi cũng tới lúc lên đường. Mọi người hẹn hò nhau ở sân bay, thủ tục ký gửi hành lý và xuất cảnh không có gì bất thường. Dự kiến máy bay hạ cánh lúc 18h50 ở sân bay Côn Minh sau đó nhóm sẽ di chuyển ra bến tàu để kịp lấy vé và lên tàu trước 21h44. Vậy là nếu suôn sẻ sẽ có khoảng 3 tiếng để lấy hành lý, làm thủ tục nhập cảnh, di chuyển ra ga tàu và mua đồ ăn tối trên đường đi. Vào đến sảnh chờ lên máy bay, ngó nghiêng 1 hồi trên bảng điện tử thì thấy báo Delay. Ôi thôi xong, vớ vẩn lại chậm cả tàu, chuyến 21h44 là chuyến muộn nhất của ngày, sau chuyến này chỉ còn 1 chuyến tàu chợ nữa thôi. Chả có nhẽ !!!

Đúng là chả hiểu làm sao mà chuyến đi nào của mình cũng có đoạn chạy nước rút, không lúc đi thì lúc về, ko chạy tàu thì chạy máy bay nhưng mà kiểu ngồi chờ delay thế này cũng áp lực phết do mình là người lên lịch trình. Xác định nếu không kịp thì bụng đói lên tàu ăn mỳ tôm vậy. May quá, delay có 15 phút. Như vậy là vẫn còn hẳn 2 tiếng rưỡi để chạy ra ga tàu. Ở nhà tìm hiểu thì từ sân bay ra ga cỡ độ 30 phút nếu không tắc đường. Bay chặng ngắn, lại giá rẻ nên đây cũng là lần đầu tiên mình có bữa ăn nhẹ là 1 chai nước, 1 cái bánh ngọt nhỏ và 2 cái kẹo me. Ah, kẹo me này khá phổ biến ở Côn Minh, Lệ Giang và dễ ăn nên lúc về mình đã mua mấy gói làm quà.

Máy bay hạ cánh an toàn, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, mọi người làm thủ tục xuất cảnh. Cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ việc 1 thành viên trong đoàn bị giữ lại 1 lúc do không giống với ảnh hộ chiếu. Công nhận mình ngó thử thấy cũng chả giống, bên ngoài có vẻ xinh hơn. Chắc mấy ông an ninh giữ lại trêu. Hoàn tất thủ tục ra đến cửa sân bay là 19h30 phút, thời tiết khá mát mẻ. Vẫn còn khoảng 2 tiếng để di chuyển nên cả nhóm quyết định đi bus cho dễ quản lý tránh lạc nhau.

https://c1.staticflickr.com/5/4164/34389226242_21570a66fb_z.jpg
7 rưỡi mà trời vẫn chưa tối hẳn

Ra khỏi cửa rẽ phải đi 1 đoạn cỡ 100m sẽ có mấy quầy bán vé, giá vé là 25 tệ. Xe khá rộng, có cả hướng dẫn viên trên xe ^^. Xe thả mọi người ở con phố đối diện cửa chính nhà ga. Đi bộ một đoạn thì cả lũ mắt sáng lên khi nhìn thấy biển hiệu Gongcha, ngay cạnh là quán bán đồ ăn nhanh. Không phải hội ý lâu, cả nhóm quyết định chia làm 3 đội hẹn gặp nhau trước cửa ga; đội 1 cầm toàn bộ hộ chiếu đi làm thủ tục lấy vé; đội 2 gọi hamburger và trà sữa; đội 3 đứng trông đồ và chụp check-in (mình ở đội 3 ^^).

https://c1.staticflickr.com/5/4185/34550088815_b785bcbab5_z.jpg
Mấy em gái Trung Quốc da vừa trắng vừa mịn chắc do uống trà sữa nhiều. Đã thế mình gọi giống các em xem uống xong da dẻ có cải thiện tình hình không chứ dạo này vừa đen vừa nhiều mụn :(

Gọi xong đồ là khoảng 20h50, đội 2 và đội 3 đi ra ga tìm đội 1. Mọi người xếp hàng làm thủ tục kiểm tra hành lý vòng 1. Ga Côn Minh sau vụ đánh bom bị siết chặt an ninh nên hành lý kiểm tra 2 vòng kỹ hơn cả ở sân bay. Hội quân đầy đủ, cả đội lên tầng 2 làm thủ tục quét hành lý vòng 2 và đợi tàu. Cầm vé tàu trong tay mà rưng rưng vì chỉ sợ trễ tàu thôi.

https://c1.staticflickr.com/5/4161/34509933246_5a63d2a738_z.jpg
Vé có thông tin số tàu, ngày giờ, toa, số giường hoặc ghế ...

Còn hẳn 30 phút mới đến giờ tàu chạy mà mùi hamburger thì thơm quá, cả đội ngồi nhâm nhi trà sữa gặm hamburger. Trà sữa hơi nhạt nhưng mà humburger thì ngon tuyệt. Mà sao còn tận 20 phút mà dân tình đã xếp hàng nghiêm chỉnh để qua cửa soát vé thế nhỉ? Mọi người trong nhóm thay phiên nhau tranh thủ đi xả lũ còn lên tàu.

https://c1.staticflickr.com/5/4178/34389204862_3dbd612916_z.jpg
Tàu chắc nhiều toa lắm nên hành khách xếp hàng trước 3 cửa soát vé mà vẫn ùn ùn

Và cái định mệnh về kịch bản chuyện chạy tàu đã lặp lại mà không ai có thể ngờ tới. Tình hình là có 2 đồng chí vừa vào đi vệ sinh, 1 đồng chí đi mua hộp sữa đặc để pha vào trà sữa thì ngẩng đầu lên thấy hàng dài người khi nãy đã vãn bớt, đồng thời với đó là 2 trong 3 cánh cửa soát vé lần lượt đóng lại. Ơ, còn tận 10 phút mà sao đã đóng cửa. Không còn nhiều thời gian suy nghĩ, mình gom vội mấy túi trà sữa và hamburger của đồng đội chưa ăn xong; tay kéo vali, vừa chạy ra cửa vừa gọi đồng đội ầm ỹ. Chạy ra cửa vừa đưa vé vừa tính chặn cửa cho đồng đội. Hóa ra tàu nó đỗ ở tầng 1 còn mình ngồi tầng 2 nên cứ nghĩ tàu chưa tới, bị ảnh hưởng của mấy ga tàu điện ngầm :(( Khênh hành lý qua mấy chục bậc thang vì không có thang cuốn, ngó lại xem đồng đội qua cửa soát vé chưa. Ơn trời là vẫn đủ 8 người. Chạy đến toa gần nhất giơ vé, nhân viên chỉ tay về phía sau, tàu kéo còi liên tục, còn khoảng 5 phút. Thành viên biết tiếng Trung thông báo là nhóm mình ở toa 11, vâng sau này chạy tới nơi mới biết nó là toa cuối. Mỗi toa chắc dài cỡ 20m, vậy là chúng tôi đã chạy 200m với balo, vali, túi xách. Các bạn cứ thử tưởng tượng vừa ăn no xong chạy cự ly ngắn cảm giác nó ra sao. Có em đang chạy thì đánh rơi cốc trà sữa nghe pẹp 1 cái, tung tóe định bỏ nhưng nghĩ sao lại phải chạy ngược lại nhặt cho thùng rác; đúng là họa vô đơn chí mà. Thành viên cuối cùng lên được tàu thì vừa lúc tàu chuyển bánh. Vẫn lại là kịch bản chạy nhưng chưa bao giờ trễ :v

Ơ mà sao toa này toàn giường nằm, không thấy ghế đâu nhỉ, rõ ràng đặt vé ngồi cứng. Xem lại thì hình như vé nằm thật. Cả lũ hí hửng mệt 1 tí nhưng mà trong cái rủi lại có cái may. Đuổi mấy bạn TQ ngồi "nhầm" chỗ để cất hành lý, yên vị xong xuôi thì lại lôi đồ ăn ra vừa nhấm vừa tán phét. 8 ghế ngồi mà nó nhét vào toa 6 giường nằm? vậy là có 4 người phải nằm chung giường nhưng vẫn tốt chán. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa leo lên tầng chuẩn bị đi ngủ thì các bạn bắt đầu đi soát vé. Và sau một hồi nói qua nói lại thì hóa ra là hết vé ngồi nên họ đổi cho bọn mình vé nằm nhưng mà 8 người bọn mình chỉ có 2 cái giường tầng 1 và "1 giường chỉ có thể 1 người nằm". Không được sử dụng chăn gối của các giường kia mặc dù không có khách nằm, muốn nằm giường trên thì phải trả xiền và nếu nó đi kiểm tra thấy nằm trộm nó sẽ phạt tiền. Sau một hồi thì bọn mình quyết định mua thêm 2 giường tầng 2. Còn lại kê vali ra sàn làm giường để ngủ cho bõ tức. Các bạn TQ đi qua hẳn là ngạc nhiên lắm khi thấy 6 người vẫn nằm vừa 2 cái giường ^^

https://c1.staticflickr.com/5/4194/34509841936_04396b99b4_z.jpg
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, thực tế phũ phàng hơn rất nhiều và sáng hôm sau mình bị đau lưng do phải úp thìa cả đêm

k3mxoi
09-05-2017, 18:32
Ngày thứ hai: Sống chậm
Sau một đêm trở mình liên tục với giấc ngủ chập chờn không mộng mị, tàu đã đến ga cuối. Do hành lý lỉnh kỉnh nên nhóm mình là những người cuối cùng xuống tàu. Trước khi đi chị em trong nhóm chuẩn bị rất nhiều đồ lạnh. Ở sân bay Côn Minh thấy cũng chỉ mát mát nên chị em có phần lo lắng không có cơ hội khoác áo lông thú, đội mũ eskimo, đeo găng tay da chụp ảnh trượt tuyết check-in :)) Và để trấn an tinh thần mọi người thì Lệ Giang đã chào đón đoàn mình với nhiệt độ khoảng 10oC kèm theo những cơn gió chạy dọc theo ga tàu hun hút. Vâng, còn chờ gì nữa mà không mở vali lấy áo khoác, khăn choàng, quần tất không lại trúng gió cả lũ.

https://c1.staticflickr.com/5/4183/33741404863_633452bdaf_z.jpg
Thời trang phang thời tiết :))

https://c1.staticflickr.com/5/4171/34389225922_68c00984d6_z.jpg
Bình minh đầu tiên ở Lệ Giang

https://c1.staticflickr.com/5/4172/34550087485_d7e7ab88e7_z.jpg
Ga khá vắng vẻ, xung quanh không có hàng quán hay khu dân cư

Sau khi mua vé nằm cho chặng về và đợi xe bus để về trung tâm thành phố không thấy thì chúng tôi quyết định thuê 2 xe van với giá 30 tệ/xe vì nếu đi bus thì cũng vẫn phải đi 1 chặng taxi ngắn trong khi các thành viên đều thấm mệt sau 1 đêm không ngon giấc. Sáng nay thời tiết HN chợt làm mình nhớ đến buổi sáng đầu tiên đặt chân đến Lệ Giang; nắng dịu cùng những cơn gió man mát khiến con người ta cảm thấy thư thái. Garden-Inn nằm ngay sát trục chính bao quanh khu phố cổ Đại Nghiên nên khá tiện cho việc dạo phố cũng như bắt xe đi các điểm tham quan quanh Lệ Giang.
https://c1.staticflickr.com/3/2879/33483128353_a59d61ec2d_c.jpg
Thềm nhà có hoa <3

Thủ tục nhận phòng xong xuôi, bắt đầu khám phá Lệ Giang thôi nào. Đầu tiên là mỗi người làm một bát "Bún qua cầu"(过桥米线) ở quán ăn bên đường để nạp lại năng lượng sau 1 đêm lao lực :)) Bún qua cầu là một món ăn đặc sản mang đậm nét văn hóa của tỉnh Vân Nam. Đây là món ăn đặc trưng của người Hán ở vùng Điền Nam (Điền là tên gọi của Vân Nam) thuộc về khu vực ẩm thực Điền hệ (một trong các vùng ẩm thực nổi tiếng của Trung Quốc). Món bún qua cầu có lịch sử hơn 100 năm, bắt nguồn từ huyện Mông Tự tỉnh Vân Nam.

https://c1.staticflickr.com/5/4187/34389222702_7bd89d8246_z.jpg
Đây là bát bún của chị em

https://c1.staticflickr.com/5/4194/34389221422_0910138fde_z.jpg
Còn đây là bát bún của mình, có vẻ là theo chế độ Mẫu hệ?

MrMilan
10-05-2017, 09:10
sao lại phải che mặt thế kia ?

k3mxoi
10-05-2017, 16:19
Ấm bụng cái là tinh thần lại cao ngút đến nỗi đi sai hướng cả cây số mới phát hiện ra và quay lại. Nhưng mà cũng không vấn đề vì góc nào của Lệ Giang cũng đẹp, ngắn gọn là cứ đi và cảm nhận thôi. Thành cổ Lệ Giang bắt đầu được xây dựng vào cuối thời nhà Tống đầu thời nhà Nguyên (cuối thế kỷ thứ 3). Thành cổ này nằm trên cao nguyên Quý Châu, có độ cao hơn 2400m so với mặt biển, với diện tích rộng 3,8km2, từ xưa đã là chợ và trấn quan trọng nổi tiếng gần xa. Hiện nay, thành cổ này có hơn 6200 hộ gia đình, hơn 25 nghìn dân. Trong đó, người dân tộc Na-xi chiếm tuyệt đại đa số dân cư ở đây, 30 phần trăm người dân ở đây vẫn làm các nghề thủ công như làm đồ dùng bằng đồng bằng bạc, nghề thuộc da và lông thú, dệt, cất rượu và buôn bán. Đặc biệt là người dân ở đây rất thích nuôi chó, có 2 ngày mà gặp đủ hết từ các em xí ngầu như ngao Tạng, husky, pitbull cho đến các em hiền lành như golden, sam, poodle :D. Có khi cứ nằm chềnh ềnh ra giữa đường ngắm du khách đi qua đi lại.
https://c1.staticflickr.com/5/4170/34164418090_76b2b7b8f7_c.jpg
Góc phố thân quen vì ngày nào cũng đi qua đi lại vài lần để vào phố cổ
https://c1.staticflickr.com/3/2814/34177827182_18d037a637_b.jpg
Lệ Giang được ví như Venice của phương Đông quả không sai. Ở đây có những con kênh cùng vô vàn những cây cầu đá xinh xắn bắc ngang
tạo nên đặc trưng riêng. Những giàn hoa hồng, hoa anh đào soi bóng. Trước cửa mỗi nhà là những chậu hoa nhỏ rực rỡ trước nắng xuân.
https://c1.staticflickr.com/3/2879/33525574043_a04f0df5e5_c.jpg
Quảng trường Tứ phương (四方街)
https://c1.staticflickr.com/5/4182/33525572393_9e2d9ee424_b.jpg
Hoa e vờ di oe
https://c1.staticflickr.com/5/4186/33494427304_1ce714c988_b.jpg
Cây cối xanh mát
https://www.flickr.com/photos/18009376@N00/33525570393/sizes/l
Đến nhà vệ sinh cũng đẹp mê mẩn
https://c1.staticflickr.com/3/2873/33494423784_5aa59fec13_b.jpg

k3mxoi
10-05-2017, 16:21
Hết buồn là lại tranh thủ đứng ngắm hoa
https://c1.staticflickr.com/3/2812/33525566173_ddba7e738f_b.jpg
Đây chắc là công thức hóa học của tình yêu @@
https://c1.staticflickr.com/3/2822/34293247665_9ed61bbf43_b.jpg
Gần như đứng đâu cũng nhìn thấy đỉnh Ngọc Long
https://c1.staticflickr.com/3/2827/33451638314_1bbf92de2a_b.jpg
Lá đỏ nhưng không phải mùa thu
https://c1.staticflickr.com/3/2941/33451636464_2276979088_b.jpg
Một góc khá nổi tiếng ở Thúc Hà (束河古镇)
https://c1.staticflickr.com/3/2820/33451717844_4e45b86a2d_b.jpg
View cũng kinh điển không kém ở Hắc Long Đàm (黑龙潭公园) tiếc là hơi nhiều mây nên không nhìn rõ đỉnh Ngọc Long
https://c1.staticflickr.com/3/2864/33494420124_3c25a06fe4_b.jpg
Cảnh trong Mộc Phủ (木府) gợi nhớ đến Di Hòa Viên và Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh
https://c1.staticflickr.com/3/2868/34252873206_24052ff62e_b.jpg
Những mỹ nữ chơi trống rất dễ dàng bắt gặp trong khu phố cổ
https://c1.staticflickr.com/3/2824/34293245405_b3a014a5db_c.jpg

k3mxoi
10-05-2017, 16:22
sao lại phải che mặt thế kia ?
Hì, tại muốn có ảnh minh họa mà lại sợ lộ thông tin cá nhân anh ơi :D

MrMilan
11-05-2017, 07:33
Hì, tại muốn có ảnh minh họa mà lại sợ lộ thông tin cá nhân anh ơi :D

có gì đâu mà sợ lộ thông tin

HuyenTonKin
11-05-2017, 14:08
Đồ ăn Tàu nhìn ngon mắt thật

k3mxoi
12-05-2017, 10:58
Đồ ăn Tàu nhìn ngon mắt thật
Đồ ăn Vân Nam công nhận khá vừa miệng và đa dạng :D

k3mxoi
12-05-2017, 17:06
Hì hụi gõ các chi phí của ngày thứ 2 mà trang web treo mất hết, chán quá thôi up ảnh tiếp vậy :D. Sau khi di chuyển đến Thúc Hà tham quan ăn trưa thì nhóm quay về Hắc Long Đàm, rồi về Mộc Phủ và leo lên đồi Sư Tử ngắm hoàng hôn. Lưu ý là Hắc Long Đàm dùng vé bảo tồn nhưng chỉ được 1 lần; Mộc Phủ sử dụng thẻ sinh viên. Vạn Cổ Lâu, Mộc Phủ đóng cửa khá sớm nên cần chủ động thời gian. Trên đường xuống thì nhóm mình tìm được lối đi tắt từ sau Vạn Cổ Lâu ra khỏi khu phố cổ ngắn và dễ đi hơn từ phía trung tâm.
https://c1.staticflickr.com/5/4168/34550080355_23f95f1ff8_c.jpg

Nhìn sang bên đường
https://c1.staticflickr.com/5/4159/34550079875_a5927530c9_c.jpg

Sáng mình chỉ thích ăn món này
https://c1.staticflickr.com/5/4168/34164414960_671c857abd_c.jpg

Bữa tối là lẩu sườn phơi khô, ăn cũng được ; sườn có vị mặn đặc trưng và hầu như quán nào cũng treo rất nhiều tảng sườn như vậy
https://c1.staticflickr.com/5/4157/34420044751_03239832da_c.jpg

Một điểm mình rất thích ở Lệ Giang khi dạo phố cổ đó là vừa được ngắm kiến trúc nhà cổ, hoa lá, những cô gái xinh xắn đánh trống; vừa được nghe các bài hát dân tộc, những bài hát trữ tình có giai điệu quyến rũ, cuốn hút

http://youtu.be/NdCTH7_I258

Sau khi ăn tối thì cả nhóm về hostel nghỉ giữ sức cho buổi leo núi ngày hôm sau. Ngày thứ 2 trôi qua khá nhẹ nhàng và chậm rãi.

k3mxoi
23-05-2017, 11:12
Hôm nay rảnh rỗi lại ngồi viết tiếp không để lâu quên mất :) Tối hôm đầu tiên ở Lệ Giang tình cờ lúc vẫy xe từ quán ăn về khách sạn thì qua cuộc nói chuyện thấy bác tài là dân địa phương, tính thật thà nên cả nhóm quyết định đặt xe để hôm sau đi Ngọc Long. Do xe mini van ở đây chỉ được cho phép chở 7 người bao gồm lái xe nên chúng tôi thuê 2 xe với giá là 250 tệ/xe cả ngày.

Sau một đêm ngon giấc, lại được đón bình minh với tiếng chuông ngân vang trong trẻo, với nắng ấm nhảy nhót trên những mái ngói cổ nên tinh thần rất sảng khoái.
https://c1.staticflickr.com/5/4160/34164415230_2de2324d61_b.jpg
Nạp năng lượng ở quán ăn quen thuộc với cháo, trứng rán, sữa đậu; cả nhóm xách balo lên đường. Điểm đến là Ngọc Long tuyết sơn nên ai cũng trang bị áo ấm, khăn mũ, găng tay và cả miếng dán nhiệt, bình oxy. Trên đường đi lái xe tạt vào 1 tiệm bán và cho thuê đồ chống rét, bình oxy ... Về giá thì đắt hơn ở trong khu phố cổ 1 chút. Mình đoán là lái xe được ăn %. Nếu toàn thanh niên thì cũng không cần bình oxy lắm nếu mọi người vận động nhẹ nhàng không tăng động khi ở trên đỉnh núi
https://c1.staticflickr.com/5/4177/34295001996_cbab4fc292_b.jpg

Ra khỏi nội thành là có thể nhìn thấy Ngọc Long tuyết sơn sừng sững, cảm giác rất gần mà đúng là gần thật. Trên đường đi xe ghé vào 1 trạm bán vé. Theo như ông lái xe thì vé cáp treo chỉ bán ở đây, vào trong khu du lịch không có chỗ nào bán nữa. Lúc đầu mình và lead cứ tưởng cả nhóm bị dẫn vào lò mổ gà nên hết sức cảnh giác :)) Ở đây không dùng được thẻ sinh viên, bảng ghi phải dùng CMT với người TQ và hộ chiếu với người nước ngoài nhưng lúc mua thì không thấy hỏi hộ chiếu.
https://c1.staticflickr.com/3/2857/34294999056_390df36b38_b.jpg

Sau khi mua vé cáp treo, xe chạy thẳng đến khu du lịch dưới chân dãy núi Ngọc Long. Tại đây ở cổng vào, nhóm còn phải mua thêm 1 lần vé vào cổng mà theo em bán vé nói thì vé này để vào cả thung lũng Lam Nguyệt (Bluemoon Valey).

Xe dừng ở 1 điểm có thể ngắm toàn cảnh dãy Ngọc Long ở khoảng cách gần
https://c1.staticflickr.com/3/2883/34135845522_0a7d53db0a_b.jpg

Một lát nữa thôi là sẽ được leo lên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ rồi
https://c1.staticflickr.com/3/2836/33451635954_fa36b48000_b.jpg

Theo lịch trình thì sáng nay chúng tôi sẽ xem show Ấn tượng Lệ Giang, sau đó đi cáp treo lên đỉnh Ngọc Long và chiều thì chơi ở thung lũng trăng xanh rồi về lại cổ trấn đi dạo phố cổ buổi tối. Vé show khá đắt nhưng ai đã từng xem show của Trương Nghệ Mưu thì hẳn là sẽ không lăn tăn về vấn đề này ^^ Mình thì đang có mơ ước xem hết các vở "nhạc kịch du lịch" do ông dàn dựng. So với vở Tống Thành thiên cổ tình ở Hàng Châu thì Ấn tượng Lệ Giang không có sân khấu lung linh cùng kỹ xảo ánh sáng âm thanh sôi động, không có các vũ nữ xinh đẹp với trang phục lấp lánh. Thay vào đó là một sân khấu ngoài trời với bối cảnh là dãy Ngọc Long hùng vỹ, diễn viên là các chàng trai cô gái trong trang phục dân tộc. Tất cả đều là người dân địa phương, được chọn từ 10 dân tộc sống tại 16 thị trấn và làng mạc trong vùng Lệ Giang. Trong những bộ trang phục dân tộc được thiết kế cách điệu, các diễn viên nghiệp dư này cưỡi ngựa, biểu diễn các điệu vũ dân tộc, trình diễn các lễ nghi truyền thống, và cất tiếng hát khi trầm hùng mạnh mẽ, khi cao vút trong trẻo (hoàn toàn không dùng micro) giữa đất trời. Để giúp khách du lịch có thể hiểu được nội dung lời ca, có một màn hình dịch lời bài hát ra tiếng Anh, những lời ca thật cảm động, nói về tình yêu của con người Lệ Giang với thiên nhiên ở đây, với cuộc sống và con người ở đây, nói về nỗi buồn và tình yêu, về chia ly và hạnh phúc…

Vâng, giờ mới biết nguồn gốc của từ khóa "500 anh em" :))
https://c1.staticflickr.com/3/2882/33483118003_476b5c9795_b.jpg

Một cảnh tiễn biệt khi cô gái về nhà chồng
https://c1.staticflickr.com/3/2863/34252813226_55ed123439_b.jpg

k3mxoi
25-05-2017, 10:22
Sau khi xem show, chúng tôi di chuyển ra trạm xe bus để ra cáp treo. Lưu ý là tại nhà chờ này có nhiều tuyến xe nên nếu lên nhầm xe hoặc xếp nhầm chỗ là rất đau khổ ^^ Ví dụ bạn có thể lên nhầm xe đi ra cổng, xe đi bluemoon valey hoặc xe đi ra thảo nguyên.
Đây là chỗ xếp hàng để đi bluemoon valey, còn đi ra xe đi cáp treo thì các bạn đi vòng ra ngoài sẽ thấy chỗ xếp hàng khác như hình dưới
https://c1.staticflickr.com/5/4194/34205203841_87a2edfc6d_b.jpg
Để ra bến cáp treo thì đi qua đoạn zic zac xếp hàng ngoài trời sau đó đi qua nhà chờ và ra cổng sau đợi xe bus
https://c1.staticflickr.com/5/4183/34550076765_e24c746058_c.jpg
Sau khoảng 20 phút ngồi bus vòng vèo quanh núi thì đến được trạm cáp treo để lên đỉnh. Đây là tuyến cáp treo cao nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.
https://c1.staticflickr.com/5/4225/34876810155_62055e5cc4_b.jpg
Sau 20 phút ngồi cáp treo, du khách đã đến trạm dừng ở độ cao 4506m. Do trên cao không khí loãng, nhiệt độ thấp nên các bạn cần điều hòa hơi thở, hạn chế vận động mạnh để tránh bị shock độ cao và chóng mặt do thiếu oxy. Nên mua 1 bình oxy dự phòng khi cần.
https://c1.staticflickr.com/5/4189/34295163566_e1863ed301_b.jpg

trangtay145
25-05-2017, 13:35
Đồ ăn Vân Nam công nhận vừa miệng và đa dạng

k3mxoi
25-05-2017, 16:28
Đồ ăn Vân Nam công nhận vừa miệng và đa dạng
Mình đi Tứ Xuyên, Vân Nam, Triết Giang, Giang Tô và Bắc Kinh thì cảm nhận là ẩm thực đều rất đa dạng và dễ ăn. Chỉ có Tứ Xuyên thì hơi nhiều dầu mỡ và có 1 số loại gia vị đặc trưng hơi cay và hơi khó ăn hơn 1 chút. Xác định là đi để trải nghiệm nên mỗi thứ đều cố gắng thử, ko ngon thì lại mỳ tôm, trứng luộc hoặc fastfood ^^

minminchan
25-05-2017, 16:44
hồi nhóm e đi năm ngoái cũng tìm hiểu thông tin là vụ thẻ sv bây giờ bị soi cả hộ chiếu nên cũng k giảm được bao nhiêu, lười quá nên ko làm nữa, vậy mà trên đường đi gặp 1 nhóm 3 ac ko biết tiếng, mỗi lần mua vé tham quan mà bị hỏi hộ chiếu thì cứ pú tủng pú tủng, chỉ có vậy mà trót lọt mua vé dc giảm 50% ở tất cả các điểm tham quan. Vậy mới nói hay không bằng hên =))
Ps: thớt chụp ảnh hoa tử đằng đẹp quá ạ :x

k3mxoi
25-05-2017, 17:21
Nhân chuyện đang nói về chủ đề ẩm thực nên mô tả luôn bữa tối mà mình thấy là 1 trong 3 bữa ngon nhất chuyến đi này. Chả là sau khi từ Ngọc Long về thì nhóm mình có bảo bác lái xe cho vào quán ăn nào mà ngon bổ rẻ và đặc trưng ở đây. Do hôm trước đã ăn lẩu sườn phơi khô (đa phần khách du lịch ăn) nên hôm nay bác bảo sẽ cho vào quán mà chủ yếu là người địa phương vào ăn. Đi lòng vòng 1 hồi thì xe dừng trước 1 khu phố mà 2 bên là những nhà hàng nhìn có vẻ lịch sự. Ở bên ngoài cửa cạnh gốc cây thấy buộc 1 chú dê vẫn còn sống nhăn. Vâng, đây là nhà hàng chuyên món dê đen. Bác lái xe bảo mùa này ăn ngon vì nó có cả thịt và mỡ mỏng.
https://c1.staticflickr.com/5/4267/34718666212_955318cdde_b.jpg
Bước vào quán, không gian khá rộng và thoáng, cả nhóm chọn 1 bàn tròn trong góc đủ cho 8 người ngồi.
https://c1.staticflickr.com/5/4189/33707593644_2fe8d694c6_b.jpg
Món chính là lẩu dê với 2 ngăn cay và không cay
https://c1.staticflickr.com/5/4168/34550075035_e23c7a74ab_b.jpg
Có rất nhiều loại rau và nấm nổi tiếng của địa phương ăn rất ngon, thêm 1 chút mỳ, 1 chút đậu phụ, vài đĩa thịt dê các loại là ai cũng no căng rún :D Một điều ấn tượng nữa ở quán này mà hơi na ná với lẩu Tứ Xuyên đó là mỗi người 1 bát nước chấm. Và nước chấm ở đây tính tiền riêng 5 tệ/ng. Có rất nhiều loại gia vị để pha tạo thành nước chấm nhưng chắc chắn là phải co1 chút tương, 1 chút giấm, 1 chút xì dầu, tỏi, tiêu, rau thơm ... Miếng thịt dê gắp từ nồi lẩu còn bốc khói chấm với tương sền sệt, cho vào miệng cắn ngập răng. Một chút hoi hoi, 1 chút chua ngọt của nước chấm, mùi thơm của rau, vị ngọt và mềm của thịt, sần sật của bì và 1 chút cay cay nơi cuống họng. Thật là tuyệt vời.

duntpt
29-05-2017, 15:22
Bạn ơi cho mình hỏi chút là tổng chi phí cho cả chuyến đi của bạn là bao nhiêu?

LeoMessi
30-05-2017, 21:34
Tiếp đi bạn ơi

k3mxoi
31-05-2017, 14:34
Bạn ơi cho mình hỏi chút là tổng chi phí cho cả chuyến đi của bạn là bao nhiêu?
Chi phí cho 1 người là khoảng 15tr bạn ạ. Nhưng riêng ngày đi Ngọc Long đã mất cỡ 2tr cho vé vào, cáp treo và show Lệ Giang chưa tính thuê xe nên bạn có thể giảm bớt chi phí bằng việc thay bằng đi Thạch Ca ở Shangri-la cũng được.

k3mxoi
31-05-2017, 14:34
Tiếp đi bạn ơi
:D mấy hôm nay bận quá, để rảnh mình sẽ up tiếp

trjs07
29-07-2017, 10:01
B ơi, lúc b đặt vé tàu có trả tiền trước ko ạ, mình tính đặt trên ctrip trả trc, nhưng lo ko biết ngta có tự ý đổi ghế or giường của mình khi hết giống b ko nữa, thấy hoang mang quá, nhân tiện cho mình hỏi chỗ làm visa và thẻ sinh viên luôn ạ, cám ơn b. À cả vụ hắc long đàm nữa, cầm vé bảo tồn chỉ vào đc 1 lần tức là khi vào mình trình vé ngta sẽ đóng dấu vào vé mình để biết đã từng vào rồi để lần sau mình ko thể vào đc nưa hả b, tiếc nhĩ. Vào thúc hà có tốn vé ko b. Minhg hỏi hơi nhìu, mong b giải đáp. Chờ b úp tiếp, đang hay b, hình đẹp lắm ạ 😍😍

hanhuyen1188
03-08-2017, 02:20
B ơi, lúc b đặt vé tàu có trả tiền trước ko ạ, mình tính đặt trên ctrip trả trc, nhưng lo ko biết ngta có tự ý đổi ghế or giường của mình khi hết giống b ko nữa, thấy hoang mang quá, nhân tiện cho mình hỏi chỗ làm visa và thẻ sinh viên luôn ạ, cám ơn b. À cả vụ hắc long đàm nữa, cầm vé bảo tồn chỉ vào đc 1 lần tức là khi vào mình trình vé ngta sẽ đóng dấu vào vé mình để biết đã từng vào rồi để lần sau mình ko thể vào đc nưa hả b, tiếc nhĩ. Vào thúc hà có tốn vé ko b. Minhg hỏi hơi nhìu, mong b giải đáp. Chờ b úp tiếp, đang hay b, hình đẹp lắm ạ 😍😍
M trả lời thay chủ top nhé (cùng team ^^)
- vé tàu mình nhờ bạn bên TQ mua giúp đến lúc đến ga bọn mình đổi từ vé điện tử sang vé giấy như vé tàu vn m vậy thôi nên k biết mua ctrip thì như nào
- hắc long đàm vé vào đc 1 lần thôi b nhé
- thúc hà có mua vé hình như là 40 hay 50 tệ í

trjs07
07-08-2017, 16:05
M trả lời thay chủ top nhé (cùng team ^^)
- vé tàu mình nhờ bạn bên TQ mua giúp đến lúc đến ga bọn mình đổi từ vé điện tử sang vé giấy như vé tàu vn m vậy thôi nên k biết mua ctrip thì như nào
- hắc long đàm vé vào đc 1 lần thôi b nhé
- thúc hà có mua vé hình như là 40 hay 50 tệ í
mình thấy ngta bảo vào thúc hà bằng cửa chính thì tốn vé còn cửa sau thì ko ai soát cả, nghĩ cũng ngộ ghê, đọc trên tripadvisor thì ng bị mua ng ko bị mua, cám ơn b nhìu lắm, chờ team b viêt tiếp hii

MrMilan
08-08-2017, 14:39
M trả lời thay chủ top nhé (cùng team ^^)
- vé tàu mình nhờ bạn bên TQ mua giúp đến lúc đến ga bọn mình đổi từ vé điện tử sang vé giấy như vé tàu vn m vậy thôi nên k biết mua ctrip thì như nào
- hắc long đàm vé vào đc 1 lần thôi b nhé
- thúc hà có mua vé hình như là 40 hay 50 tệ í

Vào Lệ Giang phải mua cái vé bảo tồn phố cổ, giá 80 tệ, vé này có thể dùng 1 lần qua cửa Hắc Long Đàm hoặc NLTS, bạn bắt buộc phải mua khi vào hắc long đàm hoặc NLTS.

k3mxoi
09-08-2017, 08:16
làm thế nào để săn được vé máy bay rẻ bạn ui
bạn đăng ký tài khoản của các hãng máy bay mà hay có đường bay giá rẻ, tích vào một số đích đến mà mình quan tâm thì lúc có KM sẽ có mail gửi về cho mình hoặc theo dõi thông tin KM trên các trang web liên quan đến du lịch :D

k3mxoi
09-08-2017, 08:24
B ơi, lúc b đặt vé tàu có trả tiền trước ko ạ, mình tính đặt trên ctrip trả trc, nhưng lo ko biết ngta có tự ý đổi ghế or giường của mình khi hết giống b ko nữa, thấy hoang mang quá, nhân tiện cho mình hỏi chỗ làm visa và thẻ sinh viên luôn ạ, cám ơn b. À cả vụ hắc long đàm nữa, cầm vé bảo tồn chỉ vào đc 1 lần tức là khi vào mình trình vé ngta sẽ đóng dấu vào vé mình để biết đã từng vào rồi để lần sau mình ko thể vào đc nưa hả b, tiếc nhĩ. Vào thúc hà có tốn vé ko b. Minhg hỏi hơi nhìu, mong b giải đáp. Chờ b úp tiếp, đang hay b, hình đẹp lắm ạ 😍😍
Visa mình làm chỗ chị Hoàng Anh đt o9o.211.5698. Thẻ sinh viên là thành viên khác lo nên mình ko có contact. Nhưng bạn search google có rất nhiều chỗ làm, cũng đơn giản mà vì chỉ cần cái ảnh. mà thẻ SV giờ dùng được ít điểm tham quan lắm. Nếu ko có ng quen bên kia mua hộ thì đặt Ctrip cũng ok mà, còn việc có bị đổi vé ko thì hên xui nhưng mà nhóm mình là bị đổi từ ghế ngồi cứng sang giường chứ bạn mua giường nằm luôn thì chắc ko bị đổi đâu ^^

k3mxoi
09-08-2017, 09:45
Kể tiếp chuyện của ngày 2:
Sau khi từ trên Ngọc Long xuống bằng cáp treo thì cả nhóm lại ra điểm chờ bus lúc đầu để lên xe đi Lam Nguyệt Cốc (Bluemoon Valey). Cảm nhận của mình thì có tí thất vọng so với ảnh trên mạng vì chỗ này gần như là nhân tạo chứ không phải tự nhiên. Không so được với Cửu Trại Câu và Hoàng Long ^^. Ngoài ra cả nhóm còn suýt bị lừa mất 200 tệ - chuyện rất hiếm gặp. Mình kể để mọi người tránh không bị mắc phải. Chả là quãng đường từ điểm bus đi Lam Nguyệt Cốc là đường lên núi, trên đường có rất nhiều điểm dừng tham quan mà trên xe không có màn hình hiển thị các điểm dừng như ở CTC nên mọi người cứ thấp thỏm không biết xuống ở đâu. Vì nếu xuống sớm mà leo bộ tiếp cũng chết, mà xuống quá điểm cần phải đi ngược lại cũng chết. Cuối cùng thống nhất là chỗ nào đông người xuống thì sẽ xuống. Và nhóm đã xuống hình như ở điểm dừng cuối vì thấy xe nó quay đầu lại xuống núi. Sau khi quan sát thì điểm dừng này cách chỗ tham quan cũng phải 1km đi bộ vì dốc nó ngoằn ngoèo. Trời thì cũng về chiều, lại còn dự định đi khúc cua Dương Tử thì làm sao kịp. Đang loay hoay xem như thế nào thì có 1 chị lại hỏi có thuê xe chơi ở đây không. Có vẻ đây là cái xe van duy nhất được đi trong khu du lịch, còn lại là mấy cái xe điện giống ở sân golf. Xe điện thì mua vé là nó đưa đí 1 dọc các điểm và chơi chán lại lên xe đi điểm tiếp theo vì khu Bluemoon Valey này trải dài theo 1 con suối. Giá chị kia đưa ra là 30 tệ cho hết các điểm. Đắt hơn taxi trong phố cổ nhưng cũng có vẻ hợp lý vì đỡ phải đi bộ còn giữ sức chơi mấy hôm sau. Cả nhóm ok lên xe. Xe thả dốc được cỡ 5 phút thì đến điểm dừng đầu tiên. Cả nhóm xuống xe thì chị kia gọi lại bảo đưa tiền trước. Chả là giao kèo là chị ý đợi để đưa các điểm (có cỡ 3 điểm dừng dọc suối, đường bé nên xe bus du lịch không đi vào đường này mà chờ trên đường lớn). Đến lúc này thì mới lộ ra là giá 30 tệ/ng -> 7 người 210 tệ. Cũng do không nói rõ trc từ đầu nên cả nhóm cứ nghĩ là 30 tệ/xe. Cãi nhau mặc cả 1 hồi bảo chúng tao không cần mày đợi, không cần mày đưa đi nữa vì đằng nào chả đi bộ các điểm còn lại thì giá cuối cùng là 80 tệ. Kinh nghiệm đau thương cho 5 phút ngồi xe :D
Có cái ảnh minh họa
https://c1.staticflickr.com/5/4340/36057902570_ce450da817_b.jpg
Chỗ này có căn nhà gỗ với mấy cây hoa anh đào nhìn kute lắm, các bạn nữ chắc sẽ thích. Sau khi chụp ảnh check-in các kiểu thì cả lũ lên đường lớn bắt xe bus ra bãi xe đã hẹn với vợ chồng bác tài xế để về thành phố. Không kịp đi khúc cua sông Dương Tử. Đành hẹn dịp khác. Sau khi được đi ăn lẩu dê thì mọi người lượn lờ phố cổ đêm cuối rồi về nghỉ giữ sức cho chặng di chuyển tiếp theo.

k3mxoi
09-08-2017, 11:04
Ngày thứ 3: Shangri-la
Sáng sớm cả đội dậy ăn sáng xong về check-out và bắt taxi ra bến xe. Cũng vì tối hôm trước không kịp mua mà hôm sau nhóm phải cử 2 thành viên ra bến xe mua vé trước rồi nhắn tin về. Số chuyến không giống như xem ở nhà là 30 phút/chuyến mà là 1 tiếng/chuyến. Thành ra kế hoạch ban đầu đi chuyến 10h30 chuyển thành 10h. Sáng sớm mà đã tắc đường vì xe du lịch vào khu phố cổ rất đông. Cũng may là vẫn kịp hội quân ở cửa bến. Đường từ Lệ Giang đi Shangri-la đoạn đầu thì đẹp, càng gần đến Shangri-la càng xấu do đang làm lại. Ngoài ra thì có 1 tuyến tàu cao tốc đang thi công, ít nữa chắc ngồi tàu chỉ mất 1 tiếng thay vì 6,7 tiếng oto như hiện nay. Giá vé xe là 63 tệ/ng (chiều đi và chiều về bằng nhau)

Đến bến xe Shangri-la, nhóm thuê 2 xe 5 chỗ để đưa hành lý về khách sạn sau đó đi chơi Napahai. (Toàn bộ là 150 tệ). Các anh tài xế ở đây khá vui tính và đẹp trai với làn da bánh mật :)
Napahai cách trung tâm cỡ 20-30 phút đi xe. Vé vào cửa 60 tệ/ng. Cảm nhận của mình thì cũng bình thường không quá đẹp. Chỗ này nổi tiếng là có sếu đầu đỏ vào mùa di cư. Đến đây thì ngoài đi bộ ra hồ ngắm cảnh thì có thể thuê quần áo chụp ảnh, thuê ngựa cưỡi :)

https://c1.staticflickr.com/5/4406/36058324570_fdf630815e_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/3/2841/33451634774_c0a51e39a6_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4174/34293277115_0e1ed90607_b.jpg

Yi's Hostel khá dễ thương, ngay cạnh là một quán ăn của người bản địa. Bình thường là oto đỗ tận cửa mà nhóm đi đúng đợt sửa đường nên phải xách vali 1 đoạn.

https://c1.staticflickr.com/5/4375/36318574101_50662d1f3b_b.jpg

View từ tầng 2
https://c1.staticflickr.com/5/4366/35620507334_d266c76a41_b.jpg

k3mxoi
09-08-2017, 11:28
Sau khi từ napahai về, cả nhóm nghỉ ngơi 1 lát rồi đi bộ dạo phổ cổ tìm quán ăn.
Thành cổ ngắm từ dưới lên đẹp quá xá
https://c1.staticflickr.com/3/2843/34295268266_6e7cf1570a_b.jpg

Theo thông tin tìm hiểu thì ở Tavern hostel có phục vụ ăn nên nhóm tìm đường đến đây. Tavern's Hostel cũng được đánh giá khá tốt. Hostel này gắn liền với 1 câu chuyện tình lãng mạn. Ông chủ là người Hàn Quốc đi phượt khi đến Shangri-la đã phải lòng 1 cô gái Nạp Tây và quyết định về sống chung 1 nhà :D cô gái chính là bà chủ hostel
https://c1.staticflickr.com/5/4412/36318562891_e559e029b2_b.jpg

2 vợ chồng ông chủ mới mở một quán ăn Hàn Quốc ở gần khu chợ. Ông chủ đã dẫn cả nhóm ra quán ăn và đích thân phục vụ luôn.
https://c1.staticflickr.com/5/4435/35647925083_ae858e3533_b.jpg

Chân dung ông chủ
https://c1.staticflickr.com/5/4345/36318565581_e53866101d_b.jpg

Các món ăn Hàn được địa phương hóa, ăn khá ngon, lạ và giá chấp nhận được
https://c1.staticflickr.com/5/4399/35647926873_b737259718_b.jpg

Sau khi nạp lại năng lượng, cả nhóm đi bộ khám phá khu phố cổ. Dù mới bị cháy nhưng các cửa hàng trong khu phố cổ đều đang được sửa lại gần hết. Giữa khu phố cổ là quảng trường, nơi người dân địa phương sinh hoạt tập thể. Các điệu nhảy và âm nhạc dân tộc thực sự ấn tượng với mình. Nhảy xong mấy bài là hết lạnh luôn :D

https://c1.staticflickr.com/5/4411/35647927783_2c6dd3de66_b.jpg

Vận động cái là lại thấy đói, và anh nhân viên phục vụ ở hàng trà sữa mới khai trương không may trở thành nạn nhân khi phải phục vụ liền 1 lúc 8 cốc với 8 vị khác nhau. Có lẽ anh cũng bị bất ngờ và luống cuống làm nhầm mất 2 cốc :v
https://c1.staticflickr.com/5/4396/35647928413_988f31b74f_b.jpg

Ăn uống no say, cả nhóm về khách sạn nghỉ ngơi giữ sức để sáng hôm sau đi tham quan tu viện. Mình thì tranh thủ chụp vài kiểu ảnh thành cổ.

Thành cổ lung linh dưới ánh trăng và bầu trời đầy sao
https://c1.staticflickr.com/5/4175/34135944352_62b7d25b48_b.jpg

k3mxoi
09-08-2017, 12:01
Ngày thứ 4: Tu viện Songzanlin
Sáng sớm, cả nhóm sang quán ăn bên cạnh làm mỗi người 1 bát bún và đặt sẵn 2 nồi lẩu 1 bò 1 gà cho bữa trưa. Bát bún nóng hôi hổi đầy đặn, ngon tuyệt mà tính ra có 50k/bát
https://c1.staticflickr.com/5/4400/36409961896_797a035bb2_b.jpg
Nhóm nhờ khách sạn thuê 2 xe để đi tu viện và ra bến xe hết tổng là 120 tệ 2 xe. Vé vào tu viện bao gồm cả bus là 75 tệ/ng. Hình như dùng được thẻ sinh viên. Thông tin về tòa tu viện này rất nhiều người mô tả rồi nên mình chỉ để ảnh ở đây và không nói gì vì nó quá đẹp trừ phi bạn đã đến Larung Gar ^^
https://c1.staticflickr.com/3/2943/33483249683_2cdac958ba_b.jpg
Do chỉ có 1 tiếng 30 phút tham quan ở đây để còn kịp về check-out và ra bến xe nên mình đã bỏ ra 50 phút vừa đi vừa chụp liên tục vòng quanh hồ, 10 phút nghỉ, 10 phút leo 1 mạch lên tu viện rồi lại leo xuống sau đó lên xe thở như trâu :v
Vòng quanh hồ nhưng có những đoạn leo đồi như thế này
https://c1.staticflickr.com/5/4191/34295605166_8bfa1fd568_b.jpg

Cũng có những đoạn đi được ra giữa hồ như thế này
https://c1.staticflickr.com/5/4178/33495047274_dd8ff65239_b.jpg

Hồ có rất nhiều thiên nga, vịt trời và nhiều loại chim, tiếc là không có nhiều thời gian để chụp chim
https://c1.staticflickr.com/5/4407/36059406990_039368937c_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4366/36059405150_1a939f29c1_b.jpg

Sau khi tham quan, cả nhóm lên xe về lại khách sạn. Bà chủ quán đã bày biện xong xuôi, chỉ chờ mọi người về. 8 người tải lặc lè mãi mới hết 2 nồi lẩu. Lẩu gà đen thì mình không ấn tượng gì lắm. Còn lẩu bò Yak thì vừa miệng, thịt mềm, thơm đặc trưng
https://c1.staticflickr.com/5/4400/36318575771_93633fc561_b.jpg

Trước khi tạm biệt Shangri-la để quay về Lệ Giang, nhóm vẫn kịp leo lên ngôi chùa trong khu thành cổ
Đây là cái kinh luân to nhất mình từng thấy :D đêm hôm trước cứ tưởng nó chạy bằng điện, lên xem tận mắt mới biết là chạy là bằng sức cơm
https://c1.staticflickr.com/5/4159/34205418261_0ce428d523_b.jpg

Hoa anh đào ở đây mới bắt đầu nở trong khi Lệ Giang đã rụng gần hết
https://c1.staticflickr.com/5/4172/33483424423_2839272b32_b.jpg

minminchan
20-08-2017, 21:58
nhóm các c vẫn còn may mắn vì chỉ suýt muộn tàu ở Côn Minh thôi, bọn e là muộn thực sự luôn, số là ngày đi từ Hà Khẩu đến Côn Minh thì tầm tối mới đến, ga ko quá đông, tuy đã biết vụ xếp hàng qua 3 lần kiểm tra an ninh rồi nhưng thực ko ngờ cái ngày về lại đông đến thế. Đã vậy bạn đi cùng hội mải ăn sáng lâu la, đúng 30p trước giờ tàu chạy mới lên taxi ra ga, lại còn gặp trúng tắc đường, đến được đoạn cách ga tầm 200m là cả lũ xuống xe chạy bộ kéo hành lý, đi bạt mạng qua 3 lần kiểm tra thì lên đến nơi còn 3p là đến giờ tàu chạy, nhưng cửa vào tàu đã đóng từ 2 phút trước rồi :))
Lúc đó thì thành viên biết tiếng trung đã tách ra bay đến Bắc Kinh, còn lại 3 người ko biết tiếng, ngồi ở ga khóc ko ra nước mắt luôn. May mà gặp 1 đoàn VN cũng bị nhỡ tàu, có 1 chị biết tiếng trung, nhờ c đó xuống xin đổi vé, được cái nhân viên ga nước bạn đổi cho ngay chuyến sau ko mất phí, chắc ở hiền gặp lành :))

Trangczxu
23-08-2017, 14:53
đẹp quá ạ. Đồ ăn cũng ngon quá đi à :)

k3mxoi
20-09-2017, 09:46
nhóm các c vẫn còn may mắn vì chỉ suýt muộn tàu ở Côn Minh thôi, bọn e là muộn thực sự luôn, số là ngày đi từ Hà Khẩu đến Côn Minh thì tầm tối mới đến, ga ko quá đông, tuy đã biết vụ xếp hàng qua 3 lần kiểm tra an ninh rồi nhưng thực ko ngờ cái ngày về lại đông đến thế. Đã vậy bạn đi cùng hội mải ăn sáng lâu la, đúng 30p trước giờ tàu chạy mới lên taxi ra ga, lại còn gặp trúng tắc đường, đến được đoạn cách ga tầm 200m là cả lũ xuống xe chạy bộ kéo hành lý, đi bạt mạng qua 3 lần kiểm tra thì lên đến nơi còn 3p là đến giờ tàu chạy, nhưng cửa vào tàu đã đóng từ 2 phút trước rồi :))
Lúc đó thì thành viên biết tiếng trung đã tách ra bay đến Bắc Kinh, còn lại 3 người ko biết tiếng, ngồi ở ga khóc ko ra nước mắt luôn. May mà gặp 1 đoàn VN cũng bị nhỡ tàu, có 1 chị biết tiếng trung, nhờ c đó xuống xin đổi vé, được cái nhân viên ga nước bạn đổi cho ngay chuyến sau ko mất phí, chắc ở hiền gặp lành :))

Không biết tiếng mà gặp quả nhỡ tàu thì đúng là bỗng dưng muốn khóc thật :)) bọn anh cũng bị không phải lần đầu mà lâu xong toàn quên, từ cửa soát vé cuối còn phải xuống thang, tìm đúng tàu, đúng toa nên phải ra cửa sớm ko là khỏi lên tàu. Lần trước là bị với tàu cao tốc từ Hàng Châu đi Tô Châu, còn suýt nhầm cả nhà ga luôn, chạy như vịt mà toàn toa cuối mới nhục.

AsChu
21-03-2018, 00:15
Cho mình hỏi group bạn đi thời gian nào mà có hoa anh đào vậy ạ?

hanhuyen1188
30-03-2018, 01:07
Cho mình hỏi group bạn đi thời gian nào mà có hoa anh đào vậy ạ?

bọn mình đi từ 11-15/4 nha bạn ơi