PDA

View Full Version : Cả nhà hãy cùng đọc, cùng nghĩ và cùng ủng hộ nhé!



carol_ht2412
09-02-2012, 16:14
Mọi người bớt chút thời gian đọc hết thư này và cùng giúp nhóm mình chút nhé. Bọn mình đang tham gia cuộc thi “Kết nối phẳng” – Thanh niên sống liêm chính vì một xã hội minh bạch hơn. Các bạn có thể bình chọn ủng hộ cho nhóm mình bằng cách gửi mail theo mẫu sau nhé:
- Chủ đề email: "Bình chọn cho thông điệp KNP032 (mỗi người chỉ được bình chọn một lần duy nhất thôi nhé)

- Nội dung email:
+ [Họ tên bạn]
+ [SĐT của bạn]
+ [Email của bạn]
Bình chọn cho thông điệp KNP032 tham gia cuộc thi "Kết nối phẳng"
Sau đó các bạn gửi về hòm thư: [email protected]
*** Ghi chú:
- KNP032 là mã thông điệp của nhóm mình “Đi bằng đôi chân, cảm nhận bằng đôi mắt, nắm bắt bằng trái tim”.

Rất đơn giản phải không nào? Các bạn không hề mất gì nhưng lại đang làm một việc rất ý nghĩa đấy! Các bạn vui lòng dành vài phút để gửi mail ủng hộ nhóm mình với nhé. Bọn mình tham gia chương trình với mục đích giao lưu, học hỏi và mong muốn góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Nếu nhóm mình được đi vào các vòng trong và có thể chiến thắng thì toàn bộ giải thưởng đó cũng không ngoài mục đích là TÌNH NGUYỆN VÀ TỪ THIỆN (cuộc thi quy định như vậy mà). Chính vì vậy mình rất mong các bạn đừng ngần ngại mà hãy bớt một chút thời gian (chỉ khoảng 2 phút thôi) là các bạn đã giúp không chỉ nhóm mình, không chỉ cho cuộc thi mà còn cho những người khác và bản thân các bạn nữa. Các bạn có thể kiểm chứng mọi thông tin trên trong THỂ LỆ CUỘC THI “KẾT NỐI PHẲNG”. Hi vọng các bạn quan tâm. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Một email gửi đi tức là bạn đang cùng nhóm mình góp thêm một tiếng nói để phòng chống tham nhũng rồi đấy. Sống vì một xã hội minh bạch hơn các bạn nhé!

vietvoiz
09-02-2012, 19:27
Đây là Chạy Thành Tích đúng không ? mọi người vì sờ choét với cuộc sống "văn hóa chạy" nhưng vẫn phải theo để kiếm sống, đôi khi muốn thư giãn chút để lấy lại cân bằng nên mới tìm đến Phượt mong quên đi bọn chen mệt mỏi - vào đây lại gặp bạn nhờ Chạy Thành Tích :( cảm thấy không còn chỗ nào mà trốn nữa

nguoilangbat
09-02-2012, 19:59
Đây là Chạy Thành Tích đúng không ? mọi người vì sờ choét với cuộc sống "văn hóa chạy" nhưng vẫn phải theo để kiếm sống, đôi khi muốn thư giãn chút để lấy lại cân bằng nên mới tìm đến Phượt mong quên đi bọn chen mệt mỏi - vào đây lại gặp bạn nhờ Chạy Thành Tích :( cảm thấy không còn chỗ nào mà trốn nữa

Ơ, thế OF cũng không có chỗ cho bác trốn à? :))

QC QC
09-02-2012, 20:14
Cái này được gọi là "vận động hành lang" và bình chọn thôi. Nhưng để được mọi người bình chọn, bạn có thể trích bài viết tham dự cuộc thi của nhóm bạn lên đây được không? Nếu thấy OK thì mình sẽ vote 1 phiếu.

vietvoiz
09-02-2012, 20:57
Ơ, thế OF cũng không có chỗ cho bác trốn à? :))

xời, em vừa trốn sang đây bác ạ :D

carol_ht2412
09-02-2012, 23:20
Thực sự là rất cảm ơn mọi người đã comment bởi như thế tức là mọi người đã quan tâm và có đọc nó.
@vietvoiz: Nếu bạn nghĩ nhóm mình đang chạy theo thành tích thì mình cũng đành chịu thôi nhưng xin bạn đọc sự phân tích sau của mình nhé:
- Mục đích của cuộc thi là "Thanh niên sống liêm chính vì một xã hội minh bạch hơn" - tức là giáo dục thanh niên về sống đẹp, về phòng chống tham nhũng,...
- Tại sao cuộc thi lại bắt buộc phải gửi E-mail theo mẫu như vậy? bởi vì đó là một cách để giúp cuộc thi truyền thông tốt hơn đến tất cả mọi người để cùng hưởng ứng và tham gia cuộc thi, đồng thời như thế tránh tình trạng gian lận: một người lập nhiều mail ảo để ủng hộ (vì phải có cả họ tên và số đt).
- Giải thường cuối cùng bọn mình nhận được đều được sử dụng cho mục đích từ thiện, tình nguyện và phải báo cáo cho BTC
- Bình chọn như thế bọn mình mới chỉ qua vòng một thôi, bọn mình còn phải qua vòng làm sản phẩm, thuyết trình và trưng bày nó nữa.
Có thể có người hỏi: vô lý, tại sao không được lợi gì mà phải tốn công tham gia rồi truyền thông? Mình xin trả lời rằng, bọn mình vẫn là sinh viên, vẫn còn tuổi trẻ, đâu cứ phải mục đích cuối cùng là cầm lấy nắm tiền thưởng để chi tiêu cho bản thân mình đâu. Thực ra bọn mình tham gia là để trải nghiệm, để cùng giao lưu với các nhóm khác, để cùng học tập và để cho... cuộc đời sinh viên không bị lãng phí và lãng quên thôi bạn ạ!
Và cuối cùng tại sao mình phải lên face, qua yahoo, qua các diễn đàn,... vận động vì dường như mọi người đọc lướt qua, cảm thấy không liên quan đến mình, không có lợi cho mình, tưởng nhưu bọn mình lừa đảo hay gì gì đó,... và cũng một phần vì mọi người ngại viết mail (thực ra thì nó rất đơn giản và ngắn gọn). Chính vì vậy mình mới cần mọi người quan tâm, ủng hộ và đồng thời truyền thông kêu gọi bạn bè, người thân,... luôn hộ mình.
@QC: Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình như thế. Thực ra thì bản đăng kí của bọn mình là word mà nếu mình copy - paste vào thì nó chẳng khác nào... một bản mình tự viết vì diễn đàn hình như không có chức năng kèm file như mail thì phải. Mình rất muốn chứng minh cho mọi người thấy nhưng cũng không biết làm thế nào cả. Nếu bạn quan tâm và muốn nhìn tận mắt thì có thể cho mình mail để mình gửi lại cho bạn đơn ĐK tham gia cuộc thi của mình. Còn nếu bạn muốn kiểm chứng thông tin về thể lệ, giải thưởng thì có thể theo đường link sau nhé: http://www.facebook.com/ketnoiphang2012?sk=app_4949752878
Cảm ơn mọi người đã quan tâm!

vietvoiz
10-02-2012, 10:30
gạt mục đích của cuộc thi và cách sử dụng của tiền thưởng sang một bên thì đây vẫn là "chạy" , vẫn sẽ tạo ra một sự không công bằng giữa bác chủ thớt với những thí sinh khác không tham gia diễn đàn này :D :D vẫn là "chạy" . .. cả đời chạy mệt rồi, vào đây để đi bộ cho nó thanh thản

pe_nhoc16
10-02-2012, 12:01
Mọi người bớt chút thời gian đọc hết thư này và cùng giúp nhóm mình chút nhé. Bọn mình đang tham gia cuộc thi “Kết nối phẳng” – Thanh niên sống liêm chính vì một xã hội minh bạch hơn. Các bạn có thể bình chọn...

Bạn có thể mở topic để vận động, kêu gọi thế này thì tại sao không bê luôn BÀI DỰ THI của bạn vào đây để mọi người cùng xem nhỉ?

carol_ht2412
10-02-2012, 12:21
gạt mục đích của cuộc thi và cách sử dụng của tiền thưởng sang một bên thì đây vẫn là "chạy" , vẫn sẽ tạo ra một sự không công bằng giữa bác chủ thớt với những thí sinh khác không tham gia diễn đàn này :D :D vẫn là "chạy" . .. cả đời chạy mệt rồi, vào đây để đi bộ cho nó thanh thản

Bạn hiểu sai vấn đề rồi. Cái gì cũng cần phải có công bố - kêu gọi - ủng hộ đúng không bạn? Nó chỉ sai khi con người ta nhận thức và làm với mục đích.. sai mà thôi chứ những cái đó bản thân nó không hề sai. Chủ thớt này nhận được ủng hộ của mọi ng trong diễn đàn chẳng hạn nhưng những chủ thớt khác lại không tham gia diễn đàn này sẽ cũng tham gia diễn đàn khác mà chủ thớt này không biết được. :) điều hiển nhiên trong cuộc sống!
Nếu bạn nghĩ tất cả kêu gọi, vận động là "chạy", là "thành tích" thì mình cũng không biết giải thích thế nào. :(. Bạn biết vì sao có bệnh thành tích trong giáo dục không? Bởi chính sách "khen thưởng" đấy. Một chính sách bao giờ cũng làm nảy sinh mâu thuẫn xã hội dù ít dù nhiều nhưng mục đích cuối cùng là vì xã hội bạn ạ. Nếu giáo dục một ngày bỏ đi khen thưởng thì chắc chắn giáo dục sẽ ko có động lực để phát triển nữa nhưng nếu còn giữ thì vần còn thành tích. Hai mặt của cuộc sống. Lại là một điều hiển nhiên nữa
Điều quan trọng là chúng ta tiếp cận nó như thế nào? hành động ra sao? có biết gạt một vài "hạt sạn" đi để có được những lợi ích lớn hơn hay không mà thôi! :)

carol_ht2412
10-02-2012, 12:25
Bạn có thể mở topic để vận động, kêu gọi thế này thì tại sao không bê luôn BÀI DỰ THI của bạn vào đây để mọi người cùng xem nhỉ?
Mình cũng muốn bê lắm chứ, nhưng mình cũng đã giải thích rồi đấy. bản word mà copy vào thì nó không khác gì một bản... mình có thể tự chế. Giá có thể kèm gửi file như mail thì Ok quá. Mọi người sẽ không hiểu sai mục đích của bọn mình. :(

vietvoiz
10-02-2012, 13:06
Chủ thớt này nhận được ủng hộ của mọi ng trong diễn đàn chẳng hạn nhưng những chủ thớt khác lại không tham gia diễn đàn này sẽ cũng tham gia diễn đàn khác mà chủ thớt này không biết được. :)

Đó là cách lý luận phổ thông hiện nay ở nước ta:

- Nó vượt đèn đỏ mà không bị bắt, tội gì mình không vượt
- Con nhà người ta "đi" cô giáo, nhà mình cũng thế không thiệt
- Nó chen ngang, mình ngu gì đứng đây
- . . .

Ai cũng nghĩ "bao giờ mọi người không như thế thì mình cũng thế" nhưng mọi người là ai ?? mọi người là nhiều cá nhân gộp thành, cá nhân nào cũng ngồi đợi cá nhân khác gương mẫu trước rồi mình theo thì mãi mãi chả bao giờ có tập thể gương mẫu. Xin bạn lưu ý 02 ý của tớ

1 - Tạm gác mục đích (cho là tốt đẹp) của cuộc thì đó, không bàn vội
2 - Trong cuộc mưu sinh thì tớ cũng chưa gương mẫu vì sợ chết đói :D, nhưng tạm coi "Phượt" là cái hang bé nhỏ trốn tạm một lúc, không muốn cái "chạy" nó chạy theo vào đây

carol_ht2412
10-02-2012, 13:24
Mình đồng ý với cái kiểu giải thích đó là phổ biến nhưng thế này nhé: Nhóm mình hoàn toàn có thể lập mail rồi vote "ảo" (có thể có nhóm làm) nhưng bọn mình dừng ngay suy nghĩ đó vì bọn mình làm thế là đi trái với mục đích cuộc thi do vậy mình mới dùng biện pháp truyền thông và kêu gọi. Có vẻ bạn nặng nề và định kiến với phương pháp này quá thì phải.
Còn vấn đề bạn bảo tạm gác mục đích cuộc thi đi thì mình thấy lạ quá. Cái gì cũng có mục tiêu, mục đích của nó. Ví dụ bạn vào diễn đàn để "đi bộ" chứ không "chạy" chẳng hạn nhưng bạn lại định tạm gác mục đích vào một chỗ thì như thế bạn vào đây là không mục đích sao? Mục đích của bạn vào phượt là rất tốt, cuả mình tham gia cuộc thi cũng là tốt vậy tại sao bạn gạt nó sang một bên? Bạn cứ gạt cái tốt sang một bên thì dĩ nhiên bạn chỉ nhìn thấy cái xấu của nó là đúng rùi. :(

vietvoiz
10-02-2012, 13:36
vậy tại sao bạn gạt nó sang một bên? Bạn cứ gạt cái tốt sang một bên thì dĩ nhiên bạn chỉ nhìn thấy cái xấu của nó là đúng rùi. :(

Tạm gác sang một bên để bàn xem - chỉ bàn ở góc độ cái thớt này có phải "Chạy" hay không mà thôi - em bảo có là "Chạy" vì nó là một sự vận động kết quả dành cho "một hoặc một nhóm" thí sinh. Còn bác bảo không phải chạy thì mời bác phân tích (chỉ trên góc độ đó).

Em hiểu ý của bác rằng "Làm việc tốt thì không nề hà dùng phương tiện gì" đúng không, vậy ta có nên phá nhà ai đó dỡ lấy gạch đi xây trại trẻ mồ côi không ?? :D

Cuộc thi này vận động chống sự tham nhũng đang hiện hành trong xã hội, để vận động cho điều đó thì một nhóm sinh viên đã sử dụng "Văn Hóa Chạy" để cổ vũ, động viên ... hoặc ... gì gì đó. Nạn tham nhũng hiện hành có thể được loại trừ hay giảm bớt hôm nay, nhưng chục năm sau khi những sinh viên hôm nay vô tình đã nhiễm văn hóa chạy, nâng cấp lên làm mánh lới thủ đoạn khi họ thành danh về sau ... xã hội lại đối mặt với một lớp tham nhũng mới :))

Nếu nói nạn tham nhũng ăn tiền là hậu quả thì sự chạy chọt là cái mầm cho nó, không có kẻ muốn chạy muốn chen thì những kẻ có quyền lực lấy gì mà tham nhũng, lấy ai mà vòi tiền ??? Vậy nên, nếu các bạn sinh viên chưa thể chống được tham nhũng (mà thực sự thì những cuộc thi này chả có ý nghĩa gì) thì trước mắt nên diệt cái mầm tham nhũng từ trong từng con người mình trước

Thứ nhất là tu tại gia
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa

Người ta nói thế vì diệt cái mầm trong bản thân mình mới là quan trọng

Mây xanh
10-02-2012, 14:32
Mình có ý như thế này với Carol nhé: nếu bạn mở topic với mục đích giới thiệu cho mọi người về cuộc thi mà bạn tham gia, kêu gọi mọi người theo dõi ủng hộ cuộc thi vì mục đích tốt đẹp là tuyên truyền chống tham nhũng của nó, và nếu có thể thì bình chọn cho những nhóm thí sinh mà mình yêu thích... thì mình thấy ổn hơn, lúc đó chắc không ai có thể gọi bạn là chạy thành tích. Còn như cách làm của bạn, lúc mới đọc topic, mình cũng nghĩ gần giống Vietvoiz. Có thể bạn sẽ nói khi đi thi thì ai chẳng muốn chiến thắng. Đồng ý. Nhưng theo mình, chiến thắng quan trọng đó, nhưng quan trọng hơn là chiến thắng như thế nào kìa bạn à. Nếu bạn chiến thắng chỉ vì có nhiều người bầu chọn cho bạn, mà thực ra họ cũng chẳng theo dõi gì nhiều về cuộc thi, vì vô tình thấy kêu gọi trên topic này, tặc lưỡi bỏ ra vài phút email bầu chọn... thì mình thấy mục đích truyền thông về cuộc thi như bạn nói cũng chưa đạt.
Nói thật mình thấy những cuộc thi kêu gọi này nọ như thế này VN nhiều lắm, nhưng lại chẳng đem lại hiệu quả gì, rồi đâu cũng vào đó. Và bản thân những cuộc thi này cũng là bệnh thành tích hì, để có cái mà báo cáo tổng kết hàng năm ý :))

vietvoiz
10-02-2012, 14:36
Và bản thân những cuộc thi này cũng là bệnh thành tích hì, để có cái mà báo cáo tổng kết hàng năm ý :))

Bệnh thành tích chính là nguyên nhân của Tham nhũng đấy ạ, vì có người muốn có thành tích thì sẽ chạy chọt để được, một ông có chức quyền sẽ ăn tiền để duyệt ... cho ai đó. Nếu không có những người muốn thành tích thì làm sao ông chức quyền tham nhũng được. Chính vì thế em mới khuyên bạn ấy diệt cái quả trứng sinh ra tham nhũng hơn là gọt cái ngọn

QC QC
10-02-2012, 16:21
Mình cũng muốn bê lắm chứ, nhưng mình cũng đã giải thích rồi đấy. bản word mà copy vào thì nó không khác gì một bản... mình có thể tự chế. Giá có thể kèm gửi file như mail thì Ok quá. Mọi người sẽ không hiểu sai mục đích của bọn mình. :(

Vậy khó mà được bình chọn rồi, ai biết bạn viết gà, viết vịt gì trong đó. Trên facebook vẫn thường có các cuộc thi bình chọn ảnh và vận động mọi người bấm like. Mình sẵn sàng bấm like nếu ảnh đó đẹp. Còn cái này chẳng rõ nội dung bài thi tham dự.

carol_ht2412
10-02-2012, 18:05
Ặc ặc. Sao nhà mình lại hiểu sai hết ý mình thía này nhỉ? Mình cũng đã nói ở một số comment trước rùi đấy: mọi người vào theo đường Link này nhé để đọc thể lệ cuộc thi, để cùng tham khảo các thông điệp của nhóm khác và cả nhóm mình nữa: http://www.facebook.com/ketnoiphang2012. hoặc trang này nữa: 4t.org.vn
Tất cả nhóm bọn mình đều không thể đưa bản word trực tiếp lên được nên nếu các bạn cần có thể để email mình sẽ gửi hoặc các bạn liên hệ trực tiếp với BTC để kiểm chứng. ok?

Mình rất cảm ơn sự đóng góp của mọi người và nhất là của bạn Mây xanh: Đúng là mình viết thế này thì chưa đạt nhưng thực sự là cho mọi người đường link để kiểm chứng nhưng mọi người không vào thì phải. Và lại đây là mình kêu gọi nhé, mọi người thích thì vote cho mình còn không thích thì mọi người không vote, mình không thể ép buộc đúng không? Mình cũng không nói là làm việc tốt bằng mọi cách, mọi giá hay mọi phương tiện mà chỉ là bỏ qua một ít thiệt để có thêm nhiều cái lợi thôi. Tự dưng một sự kêu gọi, sự nỗ lực của nhóm mình lại bị mọi người nghĩ là chạy theo thành tích thật sự là mình rất buồn.
Nếu một ngày các bạn vào địa vị bọn mình, các bạn tham gia một cuộc thi, các bạn đi tuyên truyền và vận động mọi người ủng hộ nhưng mọi người lại không quan tâm hoặc quan tâm nhưng lại nghĩ là các bạn đang đi pi-a cho mình vì thành tích thì khi ấy các bạn hiểu được những suy nghĩ của mình trong lúc này.
Các bạn biết vì sao mà giới trẻ rất nhiều người không dám lên tiếng không? vì lên tiếng nhưng lại bị mọi người cho... rơi tự do vào "hoàn cảnh" như mình đấy. Thật sự mình rất nhiệt huyết với cuộc thi này, mình tham gia nó với tất cả những gì mình có và mình có thể làm nhưng sau khi truyền thông và mọi người nghĩ khác đi làm mình thấy buồn quá. Tự dưng một sự nhụt chí xâm chiếm lấy mình! :(
Sau cuộc thi này (dù chưa đi đến hồi kết) thực sự mình đã học được những bài học đắt giá! Cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người một lần nữa! :)

vietvoiz
10-02-2012, 19:05
Ặc ặc. Sao nhà mình lại hiểu sai hết ý mình thía này nhỉ?

Và lại đây là mình kêu gọi nhé, mọi người thích thì vote cho mình còn không thích thì mọi người không vote, mình không thể ép buộc đúng không?

:D những ý nghĩa này kia thì dần dần bàn chưa muộn, còn bạn vui lòng xem lại pót của bạn dưới đây, rõ ràng 100% bạn kêu gọi bầu chọn cho mã số của các bạn - như vậy xét riêng điểm này đã là "CHẠY THÀNH TÍCH" chưa ? hãy cứ bình tĩnh nhận xét từng điểm nhỏ một trước khi tham vọng lớn lao hơn có thể thành hiện thực bạn ạ, cho nên theo ý mình thì ... cứ bình tĩnh đi bộ đã :D


Mọi người bớt chút thời gian đọc hết thư này và cùng giúp nhóm mình chút nhé. Bọn mình đang tham gia cuộc thi “Kết nối phẳng” – Thanh niên sống liêm chính vì một xã hội minh bạch hơn. Các bạn có thể bình chọn ủng hộ cho nhóm mình bằng cách gửi mail theo mẫu sau nhé:
- Chủ đề email: "Bình chọn cho thông điệp KNP032 (mỗi người chỉ được bình chọn một lần duy nhất thôi nhé)

- [B]Nội dung email:
+ [Họ tên bạn]
+ [SĐT của bạn]
+ [Email của bạn]


Mình hiểu ý của bạn là mọi người đọc cái thông điệp KNP032 của các bạn thì sẽ làm cho xã hội công bằng và minh bạch hơn đúng không ? do đó so với kết quả vĩ đại mà việc đọc thông điệp của bạn đem lại thì cái yếu tố "chạy giải" của các bạn sẽ không thành vấn đề nữa vì nó quá nhỏ bé so với kết quả.

Giờ còn là sinh viên, sau khi trưởng thành bạn sẽ chạy nhiều thứ nữa:

- Chạy trường tốt cho con bạn vì ý nghĩa to lớn sẽ đóng góp cho xã hội một người tài (mà quên mất đã tước đi cơ hội thành người tài của một đứa trẻ khác)
- Chạy cơ quan ngon lành vì nghĩ là sẽ kiếm được nhiều tiền để lo cho gia đình tốt hơn, làm cho xã hội hạnh phúc hơn khi đóng góp thêm 1 gia đình giàu có (mà quên mất là đã gạt đi một cơ hội của một người khác)
- Chạy chức chạy quyền vì ...
- Chạy ...


P/S: à tớ hỏi nhỏ: Bạn hay các bạn trong nhóm của bạn có ai "chạy" điểm hay "đi" thày cô để qua môn nọ môn kia không ? ... nếu có thì bảo mọi người rút khỏi cuộc thi chống tham nhũng kia luôn cho đỡ mất thời gian

carol_ht2412
10-02-2012, 20:00
Đọc comment của bạn mình cũng chưa hiểu lắm. Mình dùng từ "có thể" nhé tức là bạn có thể làm hoặc không. Đúng chưa?
Còn cái câu p/s của bạn thì bạn không cần hỏi nhỏ đâu, bạn cứ hỏi to lên và thẳng thắn bởi mình có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo rằng mình chưa biết đến việc đi tiền thầy cô là gì (từ khi mình đi học đến bây giời nhé). Nếu bạn có cơ hội thì hãy hỏi sinh viên trường mình hoặc cho con hoặc người thân bạn thi trường Nhân văn HN nhé. Bạn sẽ khâm phục môi trường học tập nơi đây. Thầy cô thân thiện như anh chị em, như cha mẹ trong gia đình vậy. Còn việc chạy điểm, mình chưa dám khẳng định là 100% mọi thầy cô và sinh viên trong trường đều trong sạch (vì mình không phải là người đi kiểm soát) còn với riêng khoa Quản lý của bọn mình thì: trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử và trăm thử không bằng một chiêm nghiệm. Đó lầ tất cả những gì mình muốn nói với các bạn. Và vì thế mà mình mới tâm huyết và nhiệt tình tham gia cuộc thi này.

vietvoiz
10-02-2012, 20:07
Thật tuyệt vời, thật vui khi có một bạn Phượter như bạn :P tiếc là Internet nhà mình dạo này chả vào được Phây Búc để động viên bạn



Đọc comment của bạn mình cũng chưa hiểu lắm. Mình dùng từ "có thể" nhé tức là bạn có thể làm hoặc không. Đúng chưa?
Còn cái câu p/s của bạn thì bạn không cần hỏi nhỏ đâu, bạn cứ hỏi to lên và thẳng thắn bởi mình có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo rằng mình chưa biết đến việc đi tiền thầy cô là gì (từ khi mình đi học đến bây giời nhé). Nếu bạn có cơ hội thì hãy hỏi sinh viên trường mình hoặc cho con hoặc người thân bạn thi trường Nhân văn HN nhé. Bạn sẽ khâm phục môi trường học tập nơi đây. Thầy cô thân thiện như anh chị em, như cha mẹ trong gia đình vậy. Còn việc chạy điểm, mình chưa dám khẳng định là 100% mọi thầy cô và sinh viên trong trường đều trong sạch (vì mình không phải là người đi kiểm soát) còn với riêng khoa Quản lý của bọn mình thì: trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử và trăm thử không bằng một chiêm nghiệm. Đó lầ tất cả những gì mình muốn nói với các bạn. Và vì thế mà mình mới tâm huyết và nhiệt tình tham gia cuộc thi này.

carol_ht2412
10-02-2012, 20:11
Không biết câu nói của bạn là ý gì? Mình lại đành một lần nữa dùng từ "có thể" tin hoặc không tin với bạn thui. :D :)

vietvoiz
10-02-2012, 20:14
Mình khen vì tư chất của một cô gái tốt, mình cảm nhận được điều đó dù bạn chưa đủ lý lẽ để nói được ra cái điều bạn tâm huyết :LL


Không biết câu nói của bạn là ý gì? Mình lại đành một lần nữa dùng từ "có thể" tin hoặc không tin với bạn thui. :D :)