PDA

View Full Version : Report chuyến Cam-Thái-Lào bằng xe máy từ 21/01 - 04/02/2012



trhien82
09-02-2012, 15:04
report cho topic này https://www.phuot.vn/threads/31746-Cam-Thai-Lào-xe-máy-từ-21-01-4-2-(mùng-28-12-13-01-ÂL)

Thành viên: 04 nam/ 02 xe máy.
Ngày 21/01: Hcm-Siem Reap , đi cửa khẩu Xa Mát
22/01: Siem Reap
23/01: Siem Reap - Bangkok, đi cửa khẩu Poipet
24-25/01: Bangkok
26/01 : Bangkok- Nakhon Rachasima
27/01: Bangkok-Vien Chang, ngã cầu hứu nghị Thái -Lào ở NongKhai
28/01: Vien Chang - Vang Vieng
29/01: Vang Vieng - Luang Prabang
30/01: Luang Prabang
31/01: Luang Prabang- Phonsavan
01/02: Phonsavan - Thakhek
02/02: Thakhek - Huế, cửa khẩu Lao Bảo
03/02: đi tàu hoả từ Huế về lại SG

Tiền tệ: tỷ giá vào thời gian trên
- Cam: có sử dụng USD phổ biến, nên đổi USD lẻ sử dụng là ok. 1USD ~= 4.000 Riel
- Thái : không sử dụng USD trong giao dịch mua bán hàng ngày, 1USD ~=30.6 Bath ( đổi ở VN lợi hơn, 1Bath ~= 640 Dong)
- Lào: ít sử dụng USD trong giao dịch hàng ngày. 1USD ~= 8.000 Kip

Ăn uống: tụi mình chủ yếu là ăn bụi, thường ưu tiên món địa phương , rẻ mà no :)
- Cam : trung bình từ 1,5 -2 USD /bữa ăn
- Thái : 30 - 40 Bath /bữa ăn
- Lào : 10.000 - 30.000 Kip /bữa ăn

Nhà nghỉ (Guesthouse) phòng quạt
-Cam : 6USD/double room
-Thái : 300B/double room
-Lào : 50.000 - 80.000 Kip/double room

Giặt ủi: Thái : 40B/1kg Lào: 7.000 - 10.000 Kip/1kg

Xăng: trung bình 1,25 USD /1lit ở cả 3 nước

duyanhpt
09-02-2012, 16:20
Bạn vẫn chưa đi chuyến này à, hôm trước mình có call cho bạn đó, duyanh 18/2 này chạy Cam - Thái - Lào nè.

trhien82
09-02-2012, 20:58
Bạn vẫn chưa đi chuyến này à, hôm trước mình có call cho bạn đó, duyanh 18/2 này chạy Cam - Thái - Lào nè.

đi về rồi mới report chứ bạn :) , mình có mua được 1 cái bản đồ Bắc Thái + 1 bản đồ Lào, khi nào bạn đi thì alo mình cho mượn nhen

trhien82
09-02-2012, 21:37
Việc đem xe máy qua cửa khẩu: nhóm mình đi 02 xe chính chủ

- Cửa khẩu Xa Mát(VN / Cam): trình passport + giấy tờ xe kiểm tra xong cho qua, không làm giấy tờ tạm nhập xe máy gì cả, phí là 50.000 VND/ 1 xe, tên nhân viên bảo nếu cảnh sát có kiểm tra xe thì trình passport + giấy tờ xe là ok (cái này khác với bên Mộc Bài , có làm cho mình 1 tờ giấy photo nhỏ tiếng Cam mình không hiểu nhưng có ghi biển số xe trên đó)

- Cửa khẩu Poipet/Araya Prathet ( Cam / Thái ): đem xe ra bên phía Cam không kiểm tra giấy tờ và đóng phí gì cả. Tên nhân viên người Cam có nói với mình là Thái không cho mang xe máy qua nhưng mình không nghe vẫn dắt xe qua bình thường.
đem xe vào Thái : trình passport + giấy tờ xe nhân viên kiểm tra xong làm thủ tục tạm nhập cho mình, đưa mình giữ 1 liên, có khai báo cửa khẩu xuất xe ra trên đó, khi mang xe ra sẽ nộp lại tại cửa khẩu ra

- Cửa khẩu Nong Khai / Vientiane(Thái/Lào) : phía Thái chỉ cần trình giấy tạm nhập xe máy là đem xe ra bình thường
phía Lào: mình gặp vấn đề ở cửa khẩu này, một nhân viên hải quan (custom officer) ,có thể nói tiếng Việt, cho mình biết là ở cửa khẩu này Thái Lan và Lào chưa có thoả thuận cho mang xe máy qua lại nên họ nói nếu muốn mang xe qua thì họ sẽ phạt mình sau đó mới làm thủ tục cho nhập xe vào Lào để về Việt Nam, mức phạt áp dụng 200.000 Kip( 25USD ), và mình đã phải đóng phạt để mang xe vào Lào. Sau đó họ đã làm giấy tạm nhập cho xe mình, trên đó cũng có ghi cửa khẩu mình xuất xe ra lại. ( Họ có nói là nếu đem xe từ Việt Nam sang Lào rồi từ Lào mang xe qua nước thứ 3 thì được vì Việt Nam và Lào có ký thoả thuận rồi)

- Cửa khẩu Densavanh/Lao Bảo ( Lào/Việt Nam): khi đem xe ra khỏi Lào thì mình giả lơ dẫn xe qua luôn không trình giấy tờ gì thì 1 anh nhân viên, không phải hải quan (custom officer) , chặn lại hỏi giấy tờ xe, mình chỉ trình giấy tở xe + passport , mình không trình giấy tạm nhập xe đã làm ở cửa khẩu Vientiane , họ cũng không hỏi , mình có đem về tờ giấy này và sẽ post những giấy tờ của cả Thái và Lào lên bài này. Có một thông tin do chính nhân viên này nói là trước đó một tuần bên Lào đã cấm không cho phía Việt Nam mang xe máy qua cửa khẩu Densavanh này nữa , mình không biết là tới nay thì như thế nào rồi !

Mình không nói là xe không chính chủ không mang qua cửa khẩu được, nhưng từ kinh nghiệm chuyến này, để dễ dàng, thuận tiện hơn thì nên đi xe chính chủ, vì thường nhân viên hải quan + cảnh sát họ sẽ kiểm tra xem tên trên giấy tờ xe và tên trên passport có giống nhau không, nếu là chính chủ thì họ sẽ không hỏi gì và bạn cũng không phải giải thích gì, nếu là xe không chính chủ thì do bất đồng ngôn ngữ (không phải nhân viên + cảnh sát nào cũng có thể nói tiếng anh được) sẽ hơi phiền nếu như họ có thắc mắc gì. Và có một kinh nghiệm mà đàn anh chỉ lại cho mình là nếu như có lỡ bị cảnh sát chặn xe/ xét hỏi gì thì nếu họ nói tiếng của họ mà mình không hiểu gì thì ra hiệu với họ là mình không hiểu, tuyệt đối không đưa giấy tờ hay thứ gì, cũng không trả lời gì. Họ ít nhất phải nói được tiếng Anh hoặc tìm người có thể giao tiếp để chúng ta hiểu, còn không thì họ không có quyền làm gì mình cả :)

Cửa khẩu cũng mỗi chỗ thủ tục mỗi khác, ngay cả là cùng 1 quốc gia cũng có sự khác biệt , nên tìm hiểu về thủ tục và xác định trước cửa khẩu mà bạn sẽ vào/ra quốc gia đó để khai báo ( chú ý là tên cửa khẩu của quốc gia đó chứ không phải của quốc gia láng giềng cùng cửa khẩu nha, ví dụ như bạn khai với Lào là về cửa khẩu Lao Bảo(VN) họ có thể không biết đâu, bạn phải khai là cửa khẩu Densavanh (Lào) thì họ biết.

duyanhpt
09-02-2012, 22:54
Lót dép đợi hình ảnh của bạn, xem để lấy kinh nghiệm cho ngày 18/2 chạy.

tamcrazy
10-02-2012, 11:40
KÊU GỌI ĐỒNG BỌN : KHÓ KHĂN NGAY TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU.

23/11/2011 : Đăng thông cáo báo chí trang phượt.com. để kêu gọi chiến hữu xông pha các nước indochina từ miền nam Việt Nam.
Sau khi offline, tình hình quân số có chiều hướng đi xuống, số lượng có mặt 4 anh em.:gun
Một tuần sau còn 2 anh em.
Nhận thấy chiến dịch dọc Đông Dương kỳ này nhiều khả năng phải dời lại, 2 anh em tui tiếp tục kêu gọi trên các mặt trận khác nhằm huy động thêm lực lượng.
Vì thời gian chuyến này khá nhạy cảm, chỉ phù hợp với những anh em sống và làm việc gần gia đình nên việc tuyển quân cũng gặp nhiều khó khăn.:shrug:
Còn 1 tuần trước ngày lên đường cả 2 bàn bạc có nên tiếp tục hay không vì dự tính từ 4 – 6 thành viên nhưng chỉ có 2 thành viên chủ lực còn tinh thần. Tinh thần có vẻ đi xuống.
15/01/2012 : Tức tốc đăng ký thành viên trên wofl club và phọt bài.:help
Kết hợp trên facebook gồm :hội QUÊ CHOA FC (bao gồm các bác cách mạng chưa lão thành và lão thành. Có một phượt tử đã tình nguyện đăng bài giúp trên Club Win100 ) và hội PKM cũng trên một số hội khác.
Chủ thớt cũng làm một thông cáo trên ttvol.
2 thằng quyết tâm đi trận này dù chỉ còn 2 vì thời cơ cách mạng đã cho phép không thể chừng chừ.(c)
Cuối cùng cũng tuyển thêm được 2 chiến sỹ trong đó có đồng chí
langthang-saigon
cùng đồng sự tham gia trận SG-SR. Sau đó phải về chiến trường miền nam để tham gia mặt trận PHILIPINES.

Thế là lên đường.

YaGP
10-02-2012, 20:11
Phọt ảnh lên đi bác...

tamcrazy
11-02-2012, 11:25
CHẶN1 - TP.HCM - SIEM REAP. 21/01 ~ 450 km
Ăn phạt ngay từ lúc ra đường
Gần 4g, chủ thớt sang nhà đón chiến hữu thì bị HUGO lượm vì tội không đi đúng làn đường dành riêng cho xe máy. Nghe đâu là 200k lót đường, đúng là ma xui quỷ khiến thế nào mà các chú ấy làm việc sớm quá, có lẻ là không khí gần tết nó làm cho các chú ấy năng nổ hơn mọi ngày.

Đến An Sương vừa cập vào lề là 2 chiến hữu còn lại xuất hiện ngay lập tức và cùng nhau lên đường sau vài câu chào hỏi đơn giản.
Dừng chân ăn sáng ở ngả 3 Trảng Bàng và mua sim điện thoại cùng nhau ROAMING để giữ liên lạc (sau này mới rút ra một kinh nghiệm xương xẩu cho cái vụ này, sẽ nói sau).
8g có mặt ở cửa khẩu XA MÁT làm thủ tục với các chú cán bộ VIỆT NAM ta.
8g10 thì làm được phát đầu tiên khai mạc.


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/419300_376416149041635_100000197602905_1751063_113 1175592_n.jpg
Cột mốc tại cửa khẩu XA MÁT.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/404345_381210908562159_100000197602905_1768075_571 96817_n.jpg
Cửa khẩu sẽ khai thác trong tương lai
Làm cái so sánh đầu tiên, không phải cảnh quan mà là về người.
Cán bộ cửa khẩu VN: ục ịch và có chút gì đó rất 4c và 4d, ngoại hình thuộc dạng dưới chuẩn yêu cầu đối với các anh làm cho công ty bảo vệ.
Cán bộ cửa khẩu CAM : nếu lấy tiêu chuẩn ngoại hình tuyển phi công thì các anh bên này phải được xếp hạng A+, nhiệt tình vui vẻ.

Hình ảnh đầu tiên về nước CAM tại cửa khẩu XA MÁT.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/425819_381210831895500_100000197602905_1768074_229 602312_n.jpg
Hàng hóa vào Việt Nam, đa số là nông sản, phần nhiều là sắn

Vừa qua khỏi cửa khẩu là khung cảnh đồng quê đặt trưng dân tộc Khơme dần tái hiện từ nhà cửa đến trang phục.
Và không thể thiếu một cái CASINO to oành bên phải đường.

Đoạn chừng 30-40 km sau thì một chú HUGO CAM xuất hiện yêu cầu dừng xe, lúc đầu anh Langlang-saigon cứ tưởng là người quen bên CAM của chủ thớt mới đau đầu vì thấy chú này cười cười. Vào một hồi thì HUGO xổ tiếng CAM và chủ thớt diễn chiêu bài không hiểu, chú ấy thì mặc xác hiểu hay không mà học ở đâu ra câu chuẩn “HAI TRĂM NGHÌN”, đụng phải anh Tuấn chuyên nghiệp thì cứ 2 tờ tóc xoăn rồi nói VN nghèo mới đi xe máy có khối tiền thì đi xe to vỗ vai rồi xuề xòa lên xe rút gọn. Lúc ấy có một nông dân CAM cũng tò mò lại gần (ấy vậy mà HUGO vẫn cứ làm luật như không). Trông chừng chú này không mấy hài lòng nhưng cũng phải đành cho đi vì chẳng có lý do gì giữ lại. Thôi thì cũng chẳng là bao nhưng hơi xấu tí.

Như nhiều bạn cũng đã đưa hình ảnh về thói quen thồ người bằng xe bán tải (cái này là văn hóa chung của cả 3 nước CAMTHAILAO) thì đây là đỉnh cao của tư duy đơn giản và lòng quả cảm của dân tộc các nước nghèo ( trong đó có VN ta), chiếc này là chạy 60-70km/g nghĩ ra cũng áp lực cho chú này quá.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/400329_381210998562150_100000197602905_1768076_190 2147668_n.jpg
Đi chừng 50km thì có cả một ban liên ngành đông đúc bắt xe, 2 xe chúng ta thì cứ giảm tốc bon bon chạy qua không trục trặc gì. Chẳng biết chiếc xe khách lúc nảy có bị lượm không nhưng sau đó lại thấy xuất hiện lần nữa vù lên.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/424096_381211048562145_100000197602905_1768077_473 455092_n.jpg
Cầu qua KAMPONG CHAM

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/423404_381211191895464_100000197602905_1768078_866 250430_n.jpg
Vòng xoay dưới chân cầu KAMPONG CHAM

tamcrazy
11-02-2012, 11:26
CHẶN1 - TP.HCM - SIEM REAP. 21/01 ~ 450 km

Từ XA MÁT đến KAMPONG THOM là 170 km. Cả đám dừng chân ăn trưa. Lúc này phải quá trưa. Ăn xong thì xe anh Tuấn lủng ruột sau. Thế là tìm chỗ vá xe khá vui. Vào đây lục đồ nghề mang theo thì phát hiện keo dán đã khô cứng. Mua luôn lại của chú vá xe, chỗ này thì là chuyên vá ép chứ ít vá dán. Thế là anh Tuấn lại yêu cầu vá dán cho nhanh, sau mới biết là sai lầm vì phải vá lần nữa.
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/407292_381211371895446_100000197602905_1768082_181 9833048_n.jpg
Lúc này là vá dán

Đến thấy một cái chòi túm tụm cả đám người đang chơi cờ. Vào thì phát hiện, em dám chắc đây là cờ còn cờ gì thì đố các bác biết.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/431155_381211465228770_100000197602905_1768084_729 129200_n.jpg
Cờ gì ?
Hiện trạng đường xá thì ổn, đa số giống trong hình sau :
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/404379_381211611895422_100000197602905_1768086_944 060619_n.jpg
Tranh thủ đợi đồng đội vá lần 2
Trời đã tối, đoạn đường nối liền các khu đô thị thì hoàn toàn không có đèn đường.
Hơn 6g, ánh đèn đô thị dần xuất hiện và dân cư cũng đông đúc dần. (cái cảm giác này lúc nào cũng làm cho các phượt tử cảm thấy an tâm khi chơi bên các nước bạn)

Đi kiếm nhà nghỉ đã đặt trước (theo chủ quan) nhưng đã đầy (vì các bạn ấy cứ nghĩ là đặt chơi cho vui). Thế là lang thang tìm nhà nghỉ, cũng hay, kiếm ra cái chỗ cũng không mấy khó khăn.
Kinh nghiệm là muốn rẻ thì cứ ra xa trung tâm, nhìn chung giá nhà nghỉ ở đây cũng không quá đắt.

Kiếm chỗ ăn thì dễ hơn, văn hóa ẩm thực lề đường thì cũng giống ta, phố tây thì đồ ăn đương nhiên cao hơn cơm bụi tí nhưng khác nhộn nhịp, vui vẻ và thú vị.

Gặp một anh bán bắp người VIỆT, thăm hỏi xã giao vài câu chừng hồi trở lại sau khi ăn uống làm 4 trái bắp tây hấp sữa.

Sau khi đi một vòng phố đêm thì đành quay lại chỗ cô bé nhanh nhảu nói rằng “TUI ĐÃ NHỚ BẠN RỒI NHA” sau khi mình nói “MÌNH SẼ QUAY LẠI” làm một chầu đủ gọi là no. Gọi món và đợi đem cơm đúng vui, các anh thì cứ trêu ghẹo, các em thì cứ đẩy đưa. Sau tính tiền thì còn mắng vào mặt mình “ANH ĐẸP TRAI” bằng tiếng VIỆT đúng là biết giữ mối mà.
Bước vài bước đến chợ đêm, và hàng quán.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/400100_376406762375907_1012423981_n.jpg
Góc phố TÂY.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/421744_381211728562077_100000197602905_1768088_789 443674_n.jpg
Cầu qua khu chợ Cũ
Kết thúc ngày đầu, không có gì đáng phải phàn nàn ngoài bị HUGO (VIỆT + CAM) chặn 2 lần.

tamcrazy
11-02-2012, 15:58
THÔNG TIN VỀ LỘ TRÌNH VÀ TRẠM NGHỈ CHẶN 1.

ĐẦU TIÊN LÀ TIỀN
Nếu thix các bạn có thể đổi tiền nước bạn nhưng cũng không thực sự cần thiết.
Cứ tiền tóc xoăn mà xài, các bạn ấy cũng chẳng phàn nàn gì.

ROAMING Điện thoại :
Nhất quyết không diễn lại trò mèo này nữa.
Tất cả các đồng bọn cũng cùng cảnh ngộ nhưng thiệt hại nhỏ hơn.
Nên thống nhất lạc thì đến một địa chỉ nhà nghỉ hoặc hotel địa điểm trước.
Nếu có internet hoặc wifi thì đơn giản hơn nhiều.
Công việc xếp qua một bên, về giải quyết.

LỘ TRÌNH VÀ MỘT SỐ ĐIỂM DỪNG CHÂN
http://maps.google.com/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004b623b878378864c1 d&msa=0

ĐƯỜNG XÁ:
Nói nhìn chung là hoàn toàn tốt, trừ một vài đoạn chừng 2-3km đang làm (thời điểm 02/2012) khi qua khỏi KAMPONG THOM chừng 20km.
Nhìn chung các đoạn liên tỉnh là không có đèn đường.
Đoạn này khá tốt, trừ trường hợp xe hư đèn thì không nên đi.

MỘT SỐ THÔNG TIN TỪ NGƯỜI CÙNG ĐI


Chỗ ngủ: Mình ở khu hotel trên đường Psar Krohm street, gần khu Chợ cũ, giá 6 đô cho 2 người/phòng. Các bạn chịu khó đi vô đường này khoảng 300m, có cái hotel Angko Wonder nằm bên tay mặt mới mở của và chỉ có 6 đô cho 1 phòng 2 người.
Ăn uống: Chỉ cần ra đầu đường là có chổ bán đồ ăn bình dân, và đầu mấy cái hẻm gần đó đồ ăn cũng ngon mà giá thì chỉ từ 30-50k thôi. Nói chung mình xài khoảng gần 10 đô cho một ngày gồm tiền ăn, ở và tiền xăng. Mình đi 4 ngày-tổng cộng các chi phí-xài hết gần 80 đô, kể cả đêm giao thừa ra khu vục Pub Street ăn tối, uống bia Angko đón giao thừa.

trhien82
11-02-2012, 18:03
Đây là những giấy tạm nhập phương tiện cá nhân vào Thái và Lào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77229&d=1328957683

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77230&d=1328957837

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77232&d=1328957837
tờ giấy sticker vàng là ghi nội dung phạt nha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77231&d=1328957837
sau khi phạt họ làm thủ tục tạm nhập xe vào Lào

trhien82
11-02-2012, 18:30
Ngày 2 (22/1): Siem Reap

Năm trước đã đi Angkor Wat nhưng hụt ngắm cảnh bình minh (và hụt ngắm hoàng hôn trên đồi Ba Veng) nên lần này nhất định phải dậy sớm, 5 giờ đã dậy. Đường vào Angkor còn tối nhưng bà con ùn ùn kéo vào để tìm một vị trí đẹp chờ ông mặt trời thức giấc. (muốn vào trong Angkor ngắm bình minh thì bạn nên mua vé ở phía ngoài trước khi chạy vào Angkor nha, không có vé là không vào bên trong Angkor được)

Hình ảnh mọi người đến ngắm bình minh rất đông vui

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77233&d=1328959243

Thật không phí công dậy sớm chờ đợi, hình ảnh chụp được cũng không tả hết được vẻ đẹp thực bên ngoài và cảm giác cũng rất là yomost :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77234&d=1328959243

Ngắm bình minh xong hai chúng tôi không vào tham quan Angkor liền mà đi Banteay Srei để tham quan sông ngàn Linga (Kbal Spean) cách Angkor khoảng 50 km (sau đó mới quay lại tham quan Angkor Wat , Angkor Thom. Vì vé tham quan họ bán theo ngày , miễn còn giữ vé là bạn ra vào tự do theo ngày ghi trên vé. Vé này mình cũng sử dụng để vào tham quan sông ngàn Linga luôn nha)

Đường từ Angkor Wat đi Banteay Srei rất đẹp, cảnh làng quê đặc trưng của người Khmer, những ngôi nhà sàn gỗ, mái lá san sát nhau, cảnh người dân dọn hàng quán .... làng quê Cam vẫn càn giữ được cái hồn của nó , vẫn chưa bị đô thị hoá ....

Trên đường đi 2 đứa ghé vào ăn sáng ở 1 cái làng ven đường, món bún tươi ăn với nước lèo gì mà như cà ri mà không thấy thịt thà gì, ăn cũng lạ. Ăn quán bên này nhưng (Tamcrazy) lại chộp hình với em xinh đẹp quán kế bên :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77235&d=1328961170

Đi khoảng 60 phút là tới cổng khu tham quan Kbal Spean, tìm chỗ để xe xong leo bộ thêm 2km đường núi, cũng dễ đi thôi nhen, là tới sông ngàn Linga

Khoảng 11g chúng tôi về tới lại Angkor Wat, vào tham quan. Sau đó về ăn trưa rồi vào lại tham quan Angkor Thom. Khoảng 17h chúng tôi ra lại đồi Ba Veng, gửi xe xong leo lên xếp hàng dài , khi sắp tới mình thì hết giờ, tụi Cam làm việc đúng nguyên tắc nên dù chỉ còn khoảng 20-30 người chờ mà không cho leo lên cái đền, bảo mai quay lại dù mình có năn nỉ là mai tao không còn ở đây nữa mày cho tao lên đi. Vậy là thêm 1 lần nữa lỗi hẹn.

Dù sao cũng vớt vát được tí xíu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77236&d=1328962152

lambanghieu
11-02-2012, 21:56
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77235&d=1328961170

Đồng chí "Bảy nổ" này được cái hay nha! Thấy chổ̉ nào có gái xinh xinh là nhào vô chụp hình ké liền. Cái này giống tính mình, mình thích nè!

balodulichsaigon
11-02-2012, 22:22
đi về rồi mới report chứ bạn :) , mình có mua được 1 cái bản đồ Bắc Thái + 1 bản đồ Lào, khi nào bạn đi thì alo mình cho mượn nhen

Hì hì ...bữa nào zịt mới sắp hàng để mượn anh Hiền đây ...thèm 1 chuyến đi,,,,

duyanhpt
11-02-2012, 22:53
Lúc đầu hành trình mình qua Thái bằng cửa khẩu Koh kong nhưng nếu Poipet qua được thì mình sẽ đổi hành trình, cảm ơn thông tin của bạn.

Rủ rê không ai chạy cùng nên 18/2 này duyanh sẽ độc hành Cam - Thái - Lào luôn.

tamcrazy
12-02-2012, 09:35
Lúc đầu hành trình mình qua Thái bằng cửa khẩu Koh kong nhưng nếu Poipet qua được thì mình sẽ đổi hành trình, cảm ơn thông tin của bạn.

Rủ rê không ai chạy cùng nên 18/2 này duyanh sẽ độc hành Cam - Thái - Lào luôn.

Đối với xe bình xăng thông thường thì phải canh chừng chạy được khoảng 50km mới có cây xăng ngen.

tamcrazy
12-02-2012, 12:28
Chặn 2 : SEAM REAP – POIPET ~ 150km – BANGKOK ~ 360 km 23/1
(PHẠM PHÁP Ở ĐẤT BẠN)
Ăn cơm trưa 30 mà toàn xào mà nghèo hèn nhất mọi năm, mà hình như bữa nớ bà nhà ấy mua mỗi 1 con gà mà tài ở chỗ là làm cả 1 xe đủ món. Nhìn mà nhớ nhà thê thảm.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/p480x480/403906_370960456253793_100000195244571_1714243_115 0990139_n.jpg

Bữa cơm trưa 30

Đón giao thừa ở phố Tây SEAM REAP cũng nhớ Việt Nam lắm. Nhưng anh em tự sướng với nhau cho đỡ buồn.
Lâu rồi không nghe tiếng pháo, may mắn có một quán nhậu gần đó của Hoa đốt phát lình sình vài phát pháo bông cũng vui tai.
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/398614_381903075159609_100000197602905_1770018_924 851883_n.jpg
"Giữa phố đi bộ"
Một đám tràn ra phố nhảy múa theo nhạc vọng ra từ một quá bar cafe. Lúc đi dạo còn có cả một nhóm nhảy múa dọc bờ sông với dàn âm thanh khá ầm ĩ rất vui nhộn.
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/418533_381902945159622_100000197602905_1770017_131 4033284_n.jpg
Làm 1 lon Angkok 5% cồn
Bao nhiêu năm trời cứ gần giao thừa là ngồi canh Xuân Bét, Tự Nong, Cong Ný và bác Quang Thén bươi móc chiện làng chiện nước ra mà cười đau cả ruột, sau đó là màn bắn pháo hoa đì đùng đì đoàng pháo hoa 15 phút nhờ cầu truyền hình cả nước.

Sau đó là màn đọc diễn den của chủ tịt lước, năm nai em lại bỏ lỡ bài diễn den sang của tân chủ tịt nghe xong muốn bê đít lên giường mà ngủ cho qua năm. (tiếc hùi hụi phần GALA)

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/431285_376406872375896_1629932362_n.jpg
Khu phố Tây - SEAM REAP
Vì hôm trước đi tham quan ăn uống và đón giao thừa tết ta nên đến hơn 1 giờ mới ngủ. Các chiến hữu dặn dò nhau chúc nhau lên đường may mắn vì sáng hôm sau là không gặp mặt nhau (kẻ đi sớm , người ngủ muộn)
7g sáng ăn uống nhẹ nhàng rút khỏi nhà nghỉ, lên đường đi POIPET.
Khoảng hơn 11g thì đến được cửa khẩu Poipet- Aranyapathet.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/422970_376407005709216_100000197602905_1750988_946 340762_n.jpg
Đứng Cửa khẩu Thái Nhìn về Lào

Đúng vào thời điểm tránh đông của các bạn tây đợi hơn 2 tiếng các bác ấy mới làm xong thủ tục gần 2 giờ mới thoát khỏi cái đám đông cau có. Các bạn tây cũng nổi khùng với các nhân viên cửa khẩu các bạn Thái khi thấy các bạn Tàu đi lối riêng vào làm thủ tục bỏ qua khâu xếp hàng, bạn ấy giải thích nhẹ nhàng là các bạn Tung Hoa đăng ký du lịch tour theo đoàn từ 2 hôm trước nên ưu tiên làm nhanh, còn các chú du lịch tự túc nên cứ từ từ hưởng cái hạnh phúc chờ đợi.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/418718_381837585166158_100000197602905_1769781_182 036493_n.jpg
"Cửa khẩu Aranyapathet"- chú ý chỗ dù hồng là để đăng ký xe máy nhập khẩu
Đến hơn 2g mới ăn trưa, rồi nhanh nhanh lên đường. *** tưởng trời đày, hù mưa một phát chạy 2km hết mưa, nhưng thôi đường thì đẹp vô đối cứng tay ga em bóp sướng quá quên cả việc tuột quần áo “mưa” cho đỡ hầm. Đi được chừng gần nửa đường thì dừng lại nghỉ chân.

Đoạn vào Bangkok, cảnh báo các bác đi motor vào đấy nếu đi từ cửa khẩu Aranyapathet. Cái thằng googlemap nó chơi đểu nhau (báo cáo các bác là không chỉ một lần, mà những 2 lần , một ở Bangkok và 1 ở Lào mà phát hoảng thật).

2 thằng tưởng chừng gần đến Bangkok đô hội khi nhìn thấy tấm bảng đường số 7, rẻ trái lên vào đô thị.
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/409560_381896151826968_100000197602905_1770009_171 6087702_n.jpg
"Niềm vui chợt đến"

tamcrazy
12-02-2012, 12:41
Chặn 2 : SEAM REAP – POIPET ~ 150km – BANGKOK ~ 360 km 23/1
(PHẠM PHÁP Ở ĐẤT BẠN)

Cứ nghĩ là bác googlemap đã chỉ thì cứ thế và lao đầu vào, nhìn trên cái điện thoại thì nó chẳng thể hợp lý hơn, và rồi thì kỷ niệm mà có lẻ ít phượt tử nào trải nghiệm qua.
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/409560_381896151826968_100000197602905_1770009_171 6087702_n.jpg
"Khúc cua định mệnh"

Bo đường dẫn cong đẹp vào đường 7, mà ít ra nó cũng nên để thêm chữ Toll road hay Express làm cái chú ý thì may. Chạy chừng 30 phút 2 thằng ..iếu thấy cái thằng thường dân nào đi motor đi cùng. Đâm hoảng và tự trả lời, bỏ ..ẹ, vào cao tốc rồi, mà quai đầu thì có mà điên. Nhìn qua hàng rào lưới thép phân cách với các làn đường con bên ngoài mà lo lắng dâng cao.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/404861_381896241826959_100000197602905_1770010_118 6948467_n.jpg
"No. 7 express"

Nhưng thôi đã lao lên thì cứ đi chừng nào có chiện rồi tính tiếp. Gần đến trạm thu phí giao thông (bọn làm đường Toll road này nó hốt tiền) khoảng 500m, hai thằng bắt đầu lo lắng ra mặt, thấy một xe tải đang phải dừng xe hỏng hỏi thăm thì đúng là toi đến nơi, cảnh sát Thái mà lượm thì 1000b hoàng gia mà xỉa, tiền thì còn lo được, nếu mà các bạn Thái có thêm vài cái gàng buột gì nữa về xe cộ thì bỏ …ịa thật.

Đi được 1 đoạn nữa, trời phú cho cái khả năng dự báo về việc thể nào cũng có xe tải chở xe nhờ. Không nằm ngoài dự báo, dạt vào làn đường khẩn cấp tắt máy dẫn bộ hướng về trạm thu phí mà lòng miên man pha lẫn hoang man lo sợ.
Chưa đầy 15s, bất ngờ một chiếc tải nhào vào lề vì nhận ra vấn đề. Mừng khôn xiết, các bác ấy xin 300b nhưng năn nỉ giảm xuống 200b.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/425621_381896368493613_100000197602905_1770011_790 333388_n.jpg
Đẩy em ấy vào lòng anh bự con

thật lòng là các bác ấy có đôn 500b ông nội em cũng phải rút tiền mà lên gấp vì chẳng biết có còn chiếc nào nhiệt tình thế không.
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/417006_381896621826921_100000197602905_1770013_212 4154466_n.jpg
"2km giá 200b"

Và thế là một đoạn đi nhờ đầu tiên 2km giá 200b bằng vé tham quan cả khu hoàng gia Thái Lan. Đây là lần thứ nhất em mất máu, chẳng biết đụng phải thứ gì khi đẩy xe lên, một mảng xi tróc máu rỉ rả chảy đều 5 phút.
Cứ tưởng qua đoạn đó thì không còn gì rắc rối, nhưng ngờ đâu còn lạc đường đến gần 10g mới tìm được chỗ nghỉ. Thú thiệt là đói, lạc đường 2 thẳng quậu lẫn nhau.

Cảnh báo các bác là đừng chủ quan duy ý chí về việc hỏi đường và bản đồ, dân ở đấy hỏi vào BK còn lù khù nói chi đến phượt tự xe máy. Em vẽ đường ở dưới các bác cứ chạy theo đừng cố tìm đường tiện hơn. May mà có chổ nhiệt tình, chủ thớt vào hỏi đường mà còn lôi cả con gái xuống lôi bản đồ nào interlet mà hướng dẫn phải mất cả nửa giờ mới xong.

Lúc đợi đồng bọn hỏi đường, một chú xe ôm tỏ vẻ nhiệt tình sau khi chỉ nơi hỏi đường cho chủ thớt quay lại em đang đợi một mình có ý chỉ đường mình vào với cách diễn tả cứ nghĩ là chủ thớt đã đi trước cứ theo chú ấy, chẳng hiểu gì em xách xe cứ tưởng là dẫn đến chỗ chiến hữu đi tiếp nhè đâu sau khi đi 3 phút chợt nhận ra vấn đề là ông này đang muốn đưa mình đến trung BK hẳn sau đó đẩy chủ thớt đi xe ôm theo sau.

Thế là em quay đầu lại chỗ cũ, may mà quay lại nếu không lại phải tốn bộn tiền.
Đến gần 10g thì mới tới chổ nghỉ, cũng may giá cả hợp lý ngay từ lần hỏi đầu tiên.
Vệ sinh sơ sài xong thì đi kiếm chổ ăn, gần khu Khao San giống phố tây Phạm Ngũ Lão. Nhưng ăn cơm không quá đắt, còn Thái phút thì cay xè.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420926_381907928492457_100000197602905_1770036_256 093276_n.jpg
"đi dạo sau khi no nê"
Lúc vào phố Tây qua khu ăn uống có một đội cảnh sát đang lục soát xe cộ vì trước đó xảy ra vụ khu Khao San có phần tử khủng bổ trung chuyển bom. Làm thủ tướng Thái lo lắng. Tin ở đây (http://www.anninhthudo.vn/Su-kien/Bangkok-than-trong-dieu-tra-nghi-pham-khung-bo/433187.antd)
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/430073_381907735159143_100000197602905_1770035_186 7925989_n.jpg
"các chú ấy đang soát xe ngẫu nhiên"

Kết thúc ngày đi kỷ niệm phạm pháp ở đất bạn, nhớ lại em buồn cười chiến hữu bỏ ..ịa (lúc chụp hình ở bảng hướng dẫn lên đường 7).

tamcrazy
12-02-2012, 13:13
THÔNG TIN BÊN LỀ:
TIỀN :
Nên đổi sẵn tiền TẮM Thái trước hoặc ngay tại cửa khẩu,
Trừ nhà nghỉ ở trung tâm ra thì hàng quán thường nhà nghỉ ngoại thành đều sài tiền TẮM cả.
Tỷ giá tham khảo trang đầu.
ĐƯỜNG:
CUNG ĐƯỜNG ĐÃ ĐIỀU CHỈNH NÉ ĐƯỜNG CAO TỐC SỐ 7 (http://maps.google.com.au/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004b8bbd3a5198dabde a&msa=0&ll=13.760797,100.502751&spn=0.003413,0.006094)
SEAM REAP - POIPET - 7,5 điểm : hoàn toàn là tốt.
Aranyapathet - BANGKOK : 9 điểm. Hiếm có ổ gà.
(hiếm thấy cảnh sát giao thông Thái, chẳng biết các bác ấy trốn đâu)
Đẹp mê ly, đường xá cho đến cảnh quan hai bên, bạn nào có có 250cc thì cứng tay mà xiết.
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/398732_381919178491332_100000197602905_1770051_118 827760_n.jpg
Đa số như hình
Trung tâm BANGKOK, (nên có bản đồ, tốt nhất là map trên điện thoại), sau đó
1. Định hướng trước chổ đến
2. Bảng hiệu
3. Mũi tên làn đường dưới bánh xe
(rẻ trái rẻ phải đi giữa mà đi, chú ý là các bạn Thái thì đi bên TRÁI lúc đầu có hơi bở ngỡ nhưng sau 1 đêm thì nội thị kéo 50 - 60km/h, chậm hơn thì hơi lạc lõng)
4. Nếu không chắc thì cứ tấp vào lề xoi kỹ hướng lại và quyết định tiếp, nếu sai đường thì phải đánh vòng mất thời gian hơn.
ĂN UỐNG:
Trung tâm thì kiếm chỗ ăn khá dễ dàng, đặc biệt là BK thì lại càng dễ.
Ăn hóa ẩm thực lề đường, cay ( mềnh cũng thuộc dạng thích ăn cay nhưng cũng phải công nhận khá cay)
CHỔ NGHỈ.
Đánh dấu trên cùng đường, giá thì ở 3 đêm tính 300b/đêm/2 người, phòng vs riêng.

Trần Hữu Tân
12-02-2012, 19:11
Hì hì ...bữa nào zịt mới sắp hàng để mượn anh Hiền đây ...thèm 1 chuyến đi,,,,

30-04 này nhé Zịt con xấu xí :D

duyanhpt
13-02-2012, 13:39
Bạn cho duyanh hỏi là nếu mình gặp bảng lên đường 7 (cao tốc) thì theo chỉ dẫn là đi thẳng Bang Pakong để về Bangkok???

http://farm8.staticflickr.com/7194/6862508147_e2581e51f6_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/11097354@N06/6862508147/)
photo.PNG (http://www.flickr.com/photos/11097354@N06/6862508147/) by duyu2009 (http://www.flickr.com/people/11097354@N06/), on Flickr

tamcrazy
13-02-2012, 21:08
Bạn cho duyanh hỏi là nếu mình gặp bảng lên đường 7 (cao tốc) thì theo chỉ dẫn là đi thẳng Bang Pakong để về Bangkok???

http://farm8.staticflickr.com/7194/6862508147_e2581e51f6_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/11097354@N06/6862508147/)
photo.PNG (http://www.flickr.com/photos/11097354@N06/6862508147/) by duyu2009 (http://www.flickr.com/people/11097354@N06/), on Flickr

Để ý tấm bảng này bạn sẽ thấy nền ô cao tốc hay toll road có màu xanh dương
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/409560_381896151826968_100000197602905_1770009_171 6087702_n.jpg
Dành cho ô tô cấm xe máy.

Túm lại là một số chú ý sau :
U-Turn road, U-turn road là dùng để quay đầu xe ngược lại.
Né đường toll road có nền màu xanh dương (khi phóng to map.google sẽ thấy)
Chọn lề trái mà chạy nếu có 5 làn trái có dãy phân cách.
Exit road, thì thoát khỏi làn dành cho ô tô.
Entrance road, là chỗ vào đường lớn.
Gần đến nút giao cắt chú ý theo từng bước sau :
1. Biển chỉ tên đường, U-turn road, U-turn brigde...
2. Dưới mỗi làn đường chỗ gần nút giao thông thì sẽ có mũi tên chỉ hướng đi tiếp theo.

Bạn lên map.google rõ là nó chỉ có ký hiệu tìm đường dành cho ô tô, xe buýt hoặc công cộng, sau cùng là đi bộ, không thấy ký hiệu xe máy.
Nếu bạn chịu khó phóng to hình của map.google nó sẽ hiện rõ chữ "toll road" thì đi xe máy nên né nó ra, và đường vào BK như bạn thấy thì nhiều vô số, mình cũng đã có dán đường dẫn có cung đường vào bài #19 hoặc click ngay đây (http://maps.google.com.au/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004b8bbd3a5198dabde a&msa=0&ll=13.760797,100.502751&spn=0.003413,0.006094), nếu thích tìm đường khác cũng được.
https://static.panoramio.com/photos/original/32060216.jpg
Tương tự việc thoát ra khỏi BK cũng vậy, tp này rộng và nhiều nút giao thông lớn bạn chịu khó để ý là oke, né nền số có màu xanh duơng và khi đi thì cố gắn chú ý rất nhiều cầu quay đầu xe và điểm vào đường dành riêng cho oto thường là làn phải cùng, đa số là 5 làn xe có 1 lương phân cách như hình này
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/407179_382940168389233_100000197602905_1773254_208 1556940_n.jpg
Mình đang chạy trên đường dành riêng cho ô tô, để ý bạn sẽ thấy có dãy phân cách bên trái và lại có 2 làn xe bên trái cùng là dành cho xe máy và ô tô đi song song đi thẳng hoặc chuẩn bị rẽ trái hoặc cũng có thể là cầu để quay đầu xe gọi là U-turn brigde hay là U-turn road. Vì có chổ vào nó không có biển cấm xe máy hoặc là mình không để ý nhưng đa số là có biển cấm xe máy nhưng khá nhỏ, nhưng đừng nên mạo hiểm vì chạy phải nếu lỡ có cs hỏi thăm thì nói kiểu gì cũng chịu, kinh nghiệm cho thấy là nếu như bạn sợ đi sai đường dành riêng cho xe máy thì cứ tới chỗ phân nhiều làn thì chạy chậm lại rề rề sát lề trái sau đó đợi không đầy 10s là sẽ có một em mô tô đi lên nó đi làn nào thì mình đi làn đó, chú ý là đi thẳng thì đi chứ bạn ấy rẽ vào U-turn road hay U-turn brinde thì cũng như quay đầu, nhưng nếu bạn có vô tình đi vào đường ô tô loại thì cứ bình tĩnh, chạy khoảng 15p là sẽ có đoạn thoát exit road rồi lại lao ra, chú ý là exit, vì có đoạn thì dành cho xe vào entrance road ra cũng được nhưng sai luật và rất nguy hiểm.

Nếu là toll road hay express thì phải dừng xe dẫn bộ lùi ngay.

https://v3.cache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/49507777.jpg?redirect_counter=2
Mũi tên dưới làn đường

https://v4.cache5.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/42671985.jpg?redirect_counter=2
Một cái toll road hay là express số 9 như biển báo nền xanh dương và một đi thẳng nền trắng cho mọi loại xe, và một cái U-turn brigde điển hình

trhien82
13-02-2012, 21:55
[QUOTE=duyanhpt;529628]Bạn cho duyanh hỏi là nếu mình gặp bảng lên đường 7 (cao tốc) thì theo chỉ dẫn là đi thẳng Bang Pakong để về Bangkok???


Duy Anh có thể đi cung đường này vào Bangkok nè, né đường 7. Vào thẳng khu Khao San luôn

http://maps.google.com/maps?saddr=Route+304&daddr=Thanon+Ramkhamhaeng+to:Thanon+Ramkhamhaeng+t o:Thanon+Ramkhamhaeng+to:Thanon+Ramkhamhaeng+to:Th anon+Ramkhamhaeng+to:Thanon+Ramkhamhaeng+to:Thanon +Phetchaburi+to:Thanon+Phetchaburi+to:Thanon+Phetc haburi+to:2nd+State+Expy%2FThanon+Phetchaburi+to:T hanon+Lan+Luang&hl=en&ll=13.795073,100.736732&spn=0.092357,0.154324&sll=13.755934,100.514517&sspn=0.023093,0.038581&geocode=FQR20AAdxqAGBg%3BFfOv0gAdrv0ABg%3BFViE0gAd IrQABg%3BFbJD0gAdHD0ABg%3BFVjQ0QAdDSr_BQ%3BFSy70QA dShX_BQ%3BFdir0QAdWgz_BQ%3BFZDK0QAd8Hn-BQ%3BFWjO0QAdtiL-BQ%3BFe7a0QAdXP_9BQ%3BFRfo0QAd5tj9BQ%3BFcjn0QAd_53 9BQ&mra=mi&mrsp=11&sz=15&t=m&z=13

trhien82
13-02-2012, 22:47
Thêm 1 số biển báo giao thông:

http://farm8.staticflickr.com/7044/6869997477_54f692486a.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6869997477/)
DSC_0033 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6869997477/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Biển báo những điểm sắp đến + số km

http://farm8.staticflickr.com/7178/6869953277_4ff53fdd88.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6869953277/)
DSC_0024 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6869953277/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Biển báo tên quốc lộ, tình lộ ở những đoạn giao cắt

http://farm8.staticflickr.com/7185/6870137679_bced756419.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870137679/)
DSC_0247 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870137679/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7056/6870011033_d86a9cc71b.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870011033/)
DSC_0027 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870011033/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Sắp đến đoạn quay đầu xe về lại Nam Phong

http://farm8.staticflickr.com/7201/6869966847_8c95267f73.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6869966847/)
DSC_0026 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6869966847/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Đi thẳng đến Udon Thani , đường số 2

http://farm8.staticflickr.com/7185/6869991631_dcb6263ae1.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6869991631/)
DSC_0040 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6869991631/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Khi bạn vào địa phận 1 tỉnh nào cũng sẽ thấy 1 cổng chào với những hình ảnh những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của tỉnh (cái này mình quay đầu xe lại chụp hình chứ không phải chạy xe lề phải đâu nha :) )

trhien82
13-02-2012, 23:48
Ngày 24/1: (ngày thứ 4 của hành trình) dành trọn nguyên ngày để tham quan các điểm must-see của Bangkok
a- Grand Palace (giữ lại vé vào Grand Palace để vào tham quan Dusit Palace và 1 vài nơi khác có ghi trên vé)
b- Wat Pho
c- Wat Arun
d- Dusit Palace
e- China Town
a,b kề nhau. từ a băng qua 1 con đường đi 30m ra phía bờ sông, qua cái phà là tới c (vé phà 3B/1 lượt) . (a,b,c trong phạm vi đi bộ được)
- còn 1 điểm thú vị mình muốn đi mà quên mất là Wat Traimit, ngôi chùa có tượng phật vàng nặng 5,5 tấn. các bạn tìm hiểu câu truyện lịch sử về bức tượng này cũng thú vị lắm.

Có một điều mà mình thấy rất hay ở Bangkok cũng như những nơi mình đi qua trên đất Thái Lan mình không thấy chỗ gửi xe máy , nên mỗi khi đi tham quan, đi ăn uống , đi chợ đêm ....mình cứ dựng xe máy ở lề đường, những nơi không cản trở lưu thông, để yên tâm hơn thì dựng xe ở gần những xe máy khác cũng đang để, khoá cổ và đi chơi thôi, đi mấy tiếng sau quay lại vẫn y như cũ.

http://farm8.staticflickr.com/7059/6870446303_2e312982fb.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870446303/)
DSC_0465 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870446303/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Cứ dựng xe thế này, khoá cổ rồi đi chơi thôi

Nếu trường hợp bạn không có xe máy thì có một phương tiện công cộng mà bạn có thể sử dụng để di chuyển đến các điểm tham quan trên cũng rất thú vị đó là express boat (nôm na là bus trên sông đó các bạn, vừa rẻ,sạch sẽ, tránh kẹt xe mà ngắm cảnh hai bên sông cũng đẹp). Mình tính đi tham quan chợ nổi mà người dân nói cuối tuần mới có.

mình có chụp hình sở đồ tuyến của nó (nó có 1 bến chính rất lớn ở bên hông Grand Palace, góc đường Maha Rat và Na Pra Lan , phía sau khu chợ là bến tàu)

http://farm8.staticflickr.com/7180/6870280631_c748ae500f.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870280631/)
DSC_0545 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870280631/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

Có 4 loại tàu, phân biệt dựa trên màu cờ gắn trên mui tàu, tuỳ theo màu cờ mà số bến tàu ghé vào khác nhau, tàu ghé càng nhiều bến thì giá vé càng thấp, nhưng nhìn chung thì giá vé cũng rẻ từ 15-30 B cho từng chặng

Tàu cờ vàng nè
http://farm8.staticflickr.com/7186/6870343695_5cff093f64.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870343695/)
DSC_0529 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870343695/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

Người dân và khách du lịch đi tàu rất đông
http://farm8.staticflickr.com/7051/6870344033_78528fb96e.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870344033/)
DSC_0532 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870344033/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

Ở mỗi bến (pier) đều có tên và số bến rõ ràng. Tàu cờ vàng, xanh và cam sẽ ghé bến này
http://farm8.staticflickr.com/7210/6870343901_f97956ef56.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870343901/)
DSC_0540 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6870343901/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

kenryvo
14-02-2012, 14:47
Thanks bác,đang ấp ủ 1 chuyến đi như thế này,nhưng chắc chuẩn bị lúa sắm FZ16 đã :D

tamcrazy
15-02-2012, 22:57
Chặn 3 : Bangkok- Ayuthaya Kingdom - 25/01 (LINK LỘ TRÌNH) (http://maps.google.com.au/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004b901bbe93694fe09 8&msa=0)


Buổi sáng tranh thủ 2 thằng đi thăm thú tàu bus
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/402187_376413312375252_100000197602905_1751051_426 453702_n.jpg
Wat Arun
và đi bách bộ trên phố rồi vòng về tham quan Viện bảo tàng quốc gia (200bath)
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/429400_376414002375183_100000197602905_1751056_218 157982_n.jpg
"Nhà nguyện Phật giáo của vợ Vua Thái trong khuôn viên Viện Bảo tàng"
Khá là nhiều thứ để chiêm ngưỡng về văn hóa Thái Lan và đương nhiên phần nhiều về hành trình văn hóa Ấn Độ giáo và Phật Giáo xa xưa, nếu ai đó muốn tìm hiểu sâu về văn hóa tâm linh này thì là một trãi nghiệm rất hay.
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421291_376414102375173_100000197602905_1751057_145 6034807_n.jpg
"Vị sư người Nhật"
Nếu bạn nào thích mua đồ lưu niệm liên quan đến đạo phật thì đường dọc bên trường đại học và Wat Mahathat Yuvarat Ransarit rất lý tưởng.
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/419250_376413419041908_100000197602905_1751052_150 3348220_n.jpg

"Phố bán hàng lưu niệm tâm linh"
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/425114_376413552375228_100000197602905_1751053_161 6735166_n.jpg
"Để ý ở đây hàng nóng bán chung rổ với phật"
chuẩn bị đi Ayuthaya Kingdom
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/402135_382941718389078_100000197602905_1773257_633 996312_n.jpg( Lố đô của BK) (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_Ayutthaya)

tamcrazy
15-02-2012, 22:58
Chặn 3 : Bangkok- Ayuthaya Kingdom - 25/01
Sau đó, gần 12g lên đường đi Ayuthaya Kingdom chiều dài gần 80km.
Vì còn lạ nước lạ cái việc đường phố BK nên 2 thằng khá khó khăn khi tìm đường thoát ra khỏi BK rộng lớn.
Mãi đến gần 16 mới đến được Ayuthaya Kingdoma dù đoạn đường chỉ là 80 km
May mắn là khi vào khu du lịch này 2 thằng dừng đúng ngay trạm Cảnh sát Du lịch.
Khi được biết 2 thằng đi bằng xe máy từ VN thì liền nghi ngờ có nổ hem, sao một hồi xăm xoi biển số xe thì rất khoái. Rồi nào là kiếm bản đồ du lịch cho 2 thằng, vì đã muộn nên hỏi thăm các điểm đáng chú ý trên bản đồ nhờ đánh dấu để đi cho tiện.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/430615_376424239040826_100000197602905_1751087_197 0016882_n.jpg
Đầu tượng nổi tiếng-WAT PHRA MAHATHAT
Nếu bạn nào có thời gian thì cũng nên thăm ở đây 1 ngày mới đủ vì rất nhiều chùa đền và cả cung điện (dù đã đổ nát khá nhiều, nghe bác Langthang-Saigon kể về các làng người các nước khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, .. mà có cả Làng Việt Nam trong đó nhưng nào có biết, mà có biết thì 2 thằng chắc phải vắt chân lên háng mới đi kịp).
Vậy là 2 thằng chỉ đến những điểm quan trọng.
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/427181_376424355707481_100000197602905_1751088_825 35117_n.jpg
Tượng phật nằm ở khu cố đô-Wat Lokaya Suttha
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/404729_376423715707545_100000197602905_1751082_965 827966_n.jpg

-Ancient chedi of Wat Phra Sri
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/430915_376424462374137_100000197602905_1751089_994 756301_n.jpg
Chùa ở cố đô
Mãi đến hơn 6 giờ trời tối mới tò te chuẩn bị quay về BK, ăn vội rồi lại lên yên phóng về BK. Đường về BK cũng nên nghiên cứu kỹ trước khi lên đường, đôi lúc 2 thằng đi mà mất phương hướng, kiếm người hỏi cũng khó. Việc đi ngược đường nhưng đôi khi lại đúng vì phải đánh đường vòng mới đúng làn đường.
Mãi đến hơn 21g mới mò về gần chỗ nhà nghỉ, tranh thủ chụp ảnh một số chỗ tham quan chính của BK vào ban đêm được rọi đèn rất đẹp.
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/404259_376424769040773_100000197602905_1751092_154 9744573_n.jpg
Hoàng cung BK
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420755_376424632374120_100000197602905_1751091_157 1022735_n.jpg
"Đối diện Hoàng cung"
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/422253_376424569040793_100000197602905_1751090_818 861816_n.jpg
Viện bảo tàng quốc gia
Kết thúc một ngày thăm thú được gọi là rất hay, hoàn toàn bình thường.

trhien82
16-02-2012, 18:15
Tối hôm đó là mùng 2 Tết, hai thằng ra China Town chơi, năm nay có tổ chức Bangkok Festival 2012. Cả khu vực China town nhộn nhịp đông đúc với nhiều hoạt động lễ hội phong phú, hai thằng đi hơn hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết khu này. Chợ đêm ở đây hàng hoá rất đa dạng, nhiều hàng độc mà không có tiền mua :)

Một ngôi chùa của người Hoa

http://farm8.staticflickr.com/7177/6885722009_f2305920d2.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6885722009/)
DSC_0449 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6885722009/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7188/6885723997_ddc397e34d.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6885723997/)
DSC_0460 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6885723997/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

Khung cảnh chợ đêm

http://farm8.staticflickr.com/7197/6885725487_4e12ea2ffc.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6885725487/)
DSC_0476 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6885725487/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7190/6885729063_6943cffce3.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6885729063/)
DSC_0504 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6885729063/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7036/6885727179_12c5ac78aa.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6885727179/)
DSC_0482 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6885727179/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

trhien82
18-02-2012, 22:45
Ngày 26/1, ngày thứ 6 của hành trình. Bangkok-Nakhon Ratchasima
Theo kế hoạch ban đầu thì chúng tôi sẽ nghi đêm ngay tại thành phố Nakhon Ratchasima, nhưng do nếu ngủ ở đây thì ngày kế tiếp chúng tôi chạy Ratchasima - Nong Khai sợ không kịp qua biên giới Thái - Lào nên từ khi tới Ratchasima chúng tôi cố chạy thêm 100km rồi nghỉ đêm.

http://farm8.staticflickr.com/7044/6896574649_c2b38414d4.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896574649/)
DSC_0678 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896574649/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Bangkok sớm mai

Ra khỏi trung tâm Bangkok cứ theo đường 2 mà chạy là sẽ tới Ratchasima. Đến hôm nay thì chúng tôi đã quen với giao thông ở Bangkok nên việc ra khỏi thành phố đã dễ dàng hơn rất nhiều. Sáng ra thường hai thằng không ăn sáng liền mà lên xe làm khoảng trăm cây số rồi mới tìm quán ăn sáng tranh thủ xe nghỉ, người nghỉ. Ra tới ngoại ô hai thằng kiếm chỗ đổi Bath, trong túi lúc này chỉ còn USD. Đầu tiên vào tiệm vàng thì bà chủ nói không đổi ngoại tệ, vào 1 chi nhánh ngân hàng thì kia thì máy em Thái nói chi nhánh này không đổi USD và chỉ sang 1 ngân hàng khác. Cuối cùng thì đổi được 70USD tại 1 chi nhánh của ngân hàng Bangkok Saving Bank (yêu cầu phải có passport). Có Bath hai thằng kiếm 1 quán kế bên ăn sáng luôn , lúc này hai thằng quá đói.

http://farm8.staticflickr.com/7051/6896590687_0ebed88f7a.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896590687/)
DSC_0692 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896590687/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Đại học Bangkok ở ngoại ô

Khoảng 13:00 giờ thì chúng tôi tới cửa ngõ Ratchasima, nghỉ trưa khoảng 1 tiếng chúng tôi vào trung tâm thành phố tham quan 1 vòng các điểm đài tưởng niệm Thao Suranari và Chumphon Gate.
Khoảng 15:00 chúng tôi rời tp Ratchasima, trên đường ra lại QL 2 thì gặp 1 chốt CSGT, 1 anh ra hiệu cho chúng tôi tấp xe vào lề, đây là lần thứ hai chúng tôi bị CSGT Thái kiểm tra (và cái này cũng kiểm tra ngẫu nhiên cùng với những người dân Thái chứ không phải vì họ thấy biển số xe của chúng tôi lạ mà kiểm tra nha), nhìn chung thì CSGT của họ đối sử với khách du lịch cũng dễ thương không làm khó dễ mình. Họ yêu cầu mình xuất trình passport, bằng lái. Một CSGT hỏi tôi có bằng lái quốc tế không, tôi nói là có bằng lái VN là được rồi , cũng giống nhau thôi và khi nhập cảnh tôi mang xe qua không thấy ai ở cửa khẩu Thái nói gì đến bằng lái quốc tế nên sau khi thấy giấy tờ hợp lệ họ cho chúng tôi đi, không vòi vĩnh tiền nhá.

Chúng tôi tiếp tục trên đường 2, điểm đến tiếp theo là Phimai historical park, cách Ratchasima 60km, nơi còn bảo tồn được 1 ngôi đền Khmer đẹp nhất trên đất Thái. Ngôi đền được xây dựng cùng khoảng thời gian với Angkor, với mô hình khá giống Angkor nhưng quy mô nhỏ hơn, vật liệu cũng giống Angkor. Mình thấy điểm này rất hấp dẫn, không nên bỏ qua khi đến Ratchasima, mình rất ngạc nhiên như bắt gặp 1 Angkor khác trên đất Thái cách Angkor gần 500km

Vài hình ảnh về Công viên lịch sử Phimai

http://farm8.staticflickr.com/7065/6896618253_4ff13b4765.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896618253/)
DSC_0714 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896618253/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7206/6896694639_6926c9da24.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896694639/)
DSC_0012 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896694639/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7206/6896733115_a742aefc51.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896733115/)
DSC_0017 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896733115/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7202/6896650529_725b5b87d0.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896650529/)
DSC_0004 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896650529/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7184/6896767781_6d922a0c1e.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896767781/)
DSC_0009 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6896767781/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

Rời Phimai đi thêm 50km chúng tôi dừng chân tại một thị trấn nhỏ tên là Phon, ăn tối và tìm nhà nghỉ. Kết thúc ngày thứ 6 của hành trình (cách cửa khẩu Nong Khai 270km)

duyanhpt
20-02-2012, 20:02
duyanh đang trên đường chạy nè, ngày mai 21 sẽ tiếp tục qua Thái

http://www.honda67.vn/forum/showthread.php?30841-Rủ-rê-đi-Cam-Thái-Lào/page9

tamcrazy
20-02-2012, 22:55
Chặn 7 : 27/1 của hành trình. Nakhon Rachasima (Phon) -ngã cầu hứu nghị Thái -Lào ở NongKhai - Vien Chang, (http://maps.google.com.au/maps?saddr=Unknown+road&daddr=17.40446,102.79365+to:Vi%C3%AAng+Ch%C4%83n,+ L%C3%A0o&hl=en&ie=UTF8&ll=17.88702,102.71211&spn=0.011864,0.021136&sll=17.403822,102.776955&sspn=0.066258,0.123682&geocode=FfhI8QAdM6odBg%3BFSySCQEdsoEgBikHSzqBcJ0jM TFwOtzjQLUCEw%3BFREXEgEdncUdBikhe-0GhmgkMTHf7sEYhrGTHw&oq=vieng&t=v&mra=dpe&mrsp=1&sz=14&via=1&z=16)

Nghỉ đêm ở Phon ( gần Rachasima ), sáng sớm dậy, tiếp tục cuộc hành trình.
Sáng sớm thu vén đồ hành lý ra làm thủ tục trả phòng rồi lấy lấy pp xong.
Trong lúc hổ trợ đồng đội kéo xe de đuôi quay đầu.

Chẳng hiểu thế nào mà con chó đầu đàn đang ngồi trông cửa ngay sau đuôi xe, em cũng nhìn nó rồi cũng lùi từ từ ấy thế mà nó ngó em rồi sủa 1 cái liền cắn yêu em một phát ở bắp chân phải của em làm không kịp đỡ.

...ẹ, đây là lần thứ 2 em bị mất máu ở Thái, máu thì rịn rịn trong da chưa chảy liền, em cũng lo lắng lắm chứ, nhỡ mà nó bị dại thì em đi bằng xế nổ nhưng phải về bằng đường hàng không theo dạng bưu phẩm đóng gói thì bỏ ..ố thật.

Báo cáo các bác em ăn thịt chó cũng nhiều và đa dạng thể loại nhưng chẳng biết có dính con chó Thái nào nhập khẩu không mà bị chó Thái cắn mới đau. Nếu có điều kiện quay lại Thái thì thể nào em cũng ăn thịt chó Thái cho bỏ ghét.

Sau một hồi bình tâm trong tiếng xin lỗi của ông anh canh cửa nhà nghỉ rối rít với cử chỉ ám thị là không sao và không vấn đề gì nghiêm trọng nhưng cơ bản phải tự nhìn nhận vấn đề thôi. Em quay sang con chó, nó thì đi xa rồi nhưng cũng thấy rõ là nó khá vạm vỡ, mép không sủi bọt, các con xung quanh ước chừng 5,6 con cũng thấy chẳng vấn đề gì, khu vực xung quanh thì hoàn toàn vệ sinh không có cái gọi là chỗ trú ẩn cho vai-rút, đánh giá tình hình ống chân quần thì thấy vết răng in rõ trên vải nhưng vẫn chưa xuyên qua vải nên. Chó khỏe thì thế nào mình cũng khỏe nên khá an tâm lên đường tiếp. Hú hồn. ( tối về mới thấy máu chảy ra tí chút nhưng ổn)

Đoạn đường này khí hậu rất mát mẻ, vì độ cao tăng dần, đi qua đoạn này các bạn sẽ thấy có một nhà máy thủy điện bên trái hồ nước khá đẹp. Có cả một khu nghỉ dưỡng ở đấy, hàng quán cập theo bờ hồ rất lý tưởng, nhưng vì vừa nghỉ giữa đoạn này nên không ghé vào uống nước mà có chạy cho kịp giờ làm việc buổi sáng của cửa khẩu Thái. (nói chung là đường ở Thái thì cứ khoảng 30-45 phút là sẽ có trạm xăng siêu thị mini và wc, các bác cứ vô tư mà đổ xăng có tính phí nhưng xả thì miễn phí)

Đoạn này bạn sẽ qua một thị trấn gọi là Mak Khaeng, đi xuyên vào tâm qua nó bạn sẽ thấy văn hóa tàu đặt trưng.
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401339_376428039040446_100000197602905_1751104_216 563813_n.jpg
Cổng chào vào Nong Khai
Đến cửa khẩu gần cửa khẩu Nong Khai, mình đề nghị các bạn phải dừng lại mà thưởng thức dừa Xiêm chính hiệu. Ngọt lịm, cái mềm và béo ngậy. Phải nói là lần đầu tiên trong đời ăn trái dừa đúng hảo hạng.
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/430479_388641481152435_100000197602905_1792235_144 861724_n.jpg
Dừa này khỏi chê

Và thế là làm thủ tục Hải Quan bên Thái xong nhanh chóng qua cửa khẩu không vấn đề gì phát sinh.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/431218_388641764485740_1033710679_n.jpg
Vùng đệm giữa Thailand Laos nhìn về cửa khẩu Thái

Qua cầu có Úc tham gia khâu gì thì em không biết nhưng thấy cờ của chú Úc đứng giữa chú Laos và Thailand.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/431109_388646991151884_100000197602905_1792262_147 2647188_n.jpg
Đọc nhăn cuội tí thì cũng biết. (http://en.wikipedia.org/wiki/Thai%E2%80%93Lao_Friendship_Bridge)

Và hình ở giữa cầu đây
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/418102_388642024485714_100000197602905_1792242_331 297558_n.jpg
"Cầu hiểu nghị Lào - Thái"

Qua khỏi cầu này đến cửa khẩu "thanaleng" của Lào làm thủ tục nhập cảnh.

Vấn đề thứ nhất nảy sinh trên đất bạn Lào, các bạn Lào phạt bọn em 200.000kip vì các bạn ấy éo ký thông quan xe máy với đảng người Thái yêu người Thái. Thế là gần 25usd hai thằng phải cắn răng cắn lợi mà bấp bụng đưa tiền.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77232&d=1328957837
"Cái giấy nâu nó ghi mà giá 200.000k"
Chưa đâu, còn phải 40.000kip (5usd) làm thủ tục ..ẹ gì nữa. Thế là lại đi toi 30 usd. Về nhà nghiền ngẫm lại cái vụ này thì các bác da trắng cũng phải chọn cửa khẩu khác mà đi nếu không muốn tốn tiền, còn các bác muốn khỏi tốn tiền thì cứ đi ngược từ Lào về Thái, lúc trước đọc tham khảo thì toàn các bác đi từ Lào về Thái mà chẳng có ai đi ngược như bọn này nên chỗ này còn thiếu thông tin lắm về cái vụ thông xe máy. Mà các bạn tây hay mang xe qua đông nam á đi lắm, có cả 2 vợ chồng Malaysia gặp ở một quán ăn trên đường đi bên Lào cũng mang xe qua đây nữa, nhìn chiếc xe cào cào mà 650cc đủ đồ chơi rất gấu.
Và đây là cái trang cho các bác da trắng chuyên đi xe máy (http://www.gt-rider.com/touring-information-overview/s-e-asian-border-crossings/thailand-laos-border-crossing-notes)
Và các bạn phải đăng ký cửa khẩu ra khỏi Laos trong giấy đăng ký nhập khẩu xe luôn ở đây.
Xong khâu thủ tục tốn kém 2 thằng thoát khỏi chỗ này mà bực cả mình.
Ra khỏi chỗ này nhìn lại mà tức tối.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401060_388642527818997_100000197602905_1792244_181 68339_n.jpg
Cổng cửa khẩu thanaleng

tamcrazy
21-02-2012, 00:00
Chặn 7 : 27/1 của hành trình. Nakhon Rachasima (Phon) -ngã cầu hứu nghị Thái -Lào ở NongKhai - Vien Chang, (http://maps.google.com.au/maps?saddr=Unknown+road&daddr=17.40446,102.79365+to:Vi%C3%AAng+Ch%C4%83n,+ L%C3%A0o&hl=en&ie=UTF8&ll=17.88702,102.71211&spn=0.011864,0.021136&sll=17.403822,102.776955&sspn=0.066258,0.123682&geocode=FfhI8QAdM6odBg%3BFSySCQEdsoEgBikHSzqBcJ0jM TFwOtzjQLUCEw%3BFREXEgEdncUdBikhe-0GhmgkMTHf7sEYhrGTHw&oq=vieng&t=v&mra=dpe&mrsp=1&sz=14&via=1&z=16)

Qua khỏi chỗ nài, hai thằng chuyển sang chạy lề phải quen thuộc.

Nhớ lại lúc chạy bên đường các bạn Thái mà thèm, đường bắt đầu xấu dần. Bụi cát đầy đường, đường thủ đô vào cách thủ đông không đầy 20km mà cứ như ở khu tái định cư ấy.

Vừa đi được 15 đến ngã tư giao lộ lớn, vấn đề tốn tiền lần 2 ở đây. ***, đúng là xui rủi, nghe tiếng tâm các bạn cs Lào là có tiếng thổi là tốn tiền thì đúng là tiếng lành đồn xa.

Mà cũng phải tội, đèn đỏ chạy lố ga không để ý. THế là đứng dừng khỏi vạch trắng lấn sang đường dành cho bộ hành, đợi đèn đỏ trong khi ấy quan sát đánh giá tình hình chủ thớt thì đang lo lựa chọn hướng vào Vientiane thì 7 chú ý thấy anh cs phía đối diện từ trong chốt đưa mắt nhìn hai thằng rồi từ từ bước ra khỏi chốt định sẽ điều chỉnh đèn và đón lỏng hai thằng đầu bên kia (cách khoảng 50m, đường khá rộng) vì bác H định sẽ phắng thẳng. 7 đề nghị quẹo phải nhanh trước, còn vào thủ đô tính sau thì hiểu thế nào qua ấy cái thằng cu cs ấy cũng lượm ngay vì kèo quá thơm đang chờ. Dứt câu đèn vừa xanh chú ấy cứ đinh ninh là 2 thằng chạy thẳng vào rọ. Nhè đâu cua phải, H thì tăng tốc nhanh một đoạn 10p cứ nhìn chừng đằng sau qua kính chiếu hậu xem tình hình chú ấy thế nào, 7 thì không muốn nhìn lại vì nếu nhìn lại thì thể nào hắn có dí theo thì cũng quắt vào và cho thêm tội trốn tránh. Ấy thế mà có thoát, hắn lên xe dạng ware 110cc bon lên chặn đầu xe hai đứa vào đòi đưa về chốt mần thịt. Hai thằng dở trò đánh bài điếc không nghe tiếng còi cũng như quẹo phải không phải chạy thẳng ấy thế mà có qua mặt được chú ấy. Chú ấy biết hết, ấy thế là năn nỉ ỉ oi và cuối cùng cũng phải xì 50.000k. Chán thật.

Vào Vientiane, hai đứa kiếm chỗ ăn uống. Và từ đây 2 thằng bắt đầu quen với việc ăn uống ở Lào đắt như ăn ở Quận 1 phường Bến Nghé. Bình quân cứ mỗi em là 3usd một chầu, bình dân lắm cũng phải 10.000k gần 1.3 usd cho một đĩa đầy toàn đồ chay rau cỏ.

Sau gần 45 phút chạy quanh kiếm nhà nghỉ, thì eo toàn trên 100.000k ( thuộc dạng là thường thường ), nói chung là phải ra xa trung tâm tí là rẻ. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ 50.000k ( gần 6.2 USD ) cũng thuộc rẻ tương đối. Phòng ốc thì nói chung là chỉ để ngủ, quạt máy, không được gọi là sạch sẽ nhưng không đến nổi quá bẩn.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/431576_388688714481045_100000197602905_1792308_202 7922661_n.jpg
Khuôn viên nhà nghỉ

Chiều 2 đứa lang thang ra khu vực Trung tâm bắn tỉa
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/418660_376428142373769_100000197602905_1751106_239 450663_n.jpg
Patuxay

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/426306_376428239040426_100000197602905_1751108_970 196671_n.jpg
Bên kia là PHủ Thủ Tướng
Cái chỗ đó thì 2 tuần sau chú Sang nhà ta qua đấy giao lưu hiểu nghị 2 nước kỷ niệm năm hiểu nghị Việt Lào. Ấy thế mà người Việt từ Thái qua các bác ấy cũng mần thịt, ...ịa nó.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/409068_388706951145888_100000197602905_1792318_501 867008_n.jpg
Pha That Luang
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/426727_376428722373711_100000197602905_1751115_212 7326520_n.jpg
Nhà văn hoá Quốc Hội Lào

tamcrazy
21-02-2012, 00:01
Chặn 7 : 27/1 của hành trình. Nakhon Rachasima (Phon) -ngã cầu hứu nghị Thái -Lào ở NongKhai - Vien Chang, (http://maps.google.com.au/maps?saddr=Unknown+road&daddr=17.40446,102.79365+to:Vi%C3%AAng+Ch%C4%83n,+ L%C3%A0o&hl=en&ie=UTF8&ll=17.88702,102.71211&spn=0.011864,0.021136&sll=17.403822,102.776955&sspn=0.066258,0.123682&geocode=FfhI8QAdM6odBg%3BFSySCQEdsoEgBikHSzqBcJ0jM TFwOtzjQLUCEw%3BFREXEgEdncUdBikhe-0GhmgkMTHf7sEYhrGTHw&oq=vieng&t=v&mra=dpe&mrsp=1&sz=14&via=1&z=16)

Đây là bức ảnh thể hiện tình đoàn kết của trục đảng cs Việt xô Lào đi lên thiên đường xhcn
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/418322_388709904478926_100000197602905_1792321_140 3007489_n.jpg
Quầy hàng dưới chân tượng đài vua Anouvong
Sau đó đi chợ đêm ở công viên cạnh tượng đài vua Anouvong
Ở đây 2 đứa gặp một đoàn các bạn ở Hà Nội bằng đường xe buýt đi chơi. Cứ tưởng là dân phượt. Làm mừng hụt.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420650_376428375707079_100000197602905_1751111_130 9703130_n.jpg
Tượng đài vua Anouvong ở công viên đưa tay hướng về Thái Lan xưa kia
Ông này bị bà Ya Mo là vợ của phó tỉnh trưởng Nakhon Ratchasima dùng mỹ nữ và rượu đánh bại. =))
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/405841_376588215691095_100000197602905_1751996_208 8865049_n.jpg
Tượng đài bà Ya Mo ở Nakhon Ratchasima
Kết thúc một ngày đầy quá tốn kém.

tamcrazy
21-02-2012, 00:09
THÔNG TIN BÊN LỀ

1. Tiền.
Đổi ở cửa khẩu Lào thì thấp hơn ở trung tâm Veantiane, chỉ nên đổi một ít ăn uống đổ xăng vào Veantiane đổi ổn hơn.
Đổi luôn bath sang kip luôn không phải nghĩ ngợi ở cửa khẩu Lào.
2. Đường
Đoạn Phon đến NongKhai thì 9.5 điểm.
Đoạn vào 20km Veantiane thì 6.5 điểm, bụi, vào thủ đô thì tốt 9 điểm
Chặn 7 : 27/1 của hành trình. Nakhon Rachasima (Phon) -ngã cầu hứu nghị Thái -Lào ở NongKhai - Vien Chang, Lộ trình (http://maps.google.com.au/maps?saddr=Unknown+road&daddr=17.40446,102.79365+to:Vi%C3%AAng+Ch%C4%83n,+ L%C3%A0o&hl=en&ie=UTF8&ll=17.88702,102.71211&spn=0.011864,0.021136&sll=17.403822,102.776955&sspn=0.066258,0.123682&geocode=FfhI8QAdM6odBg%3BFSySCQEdsoEgBikHSzqBcJ0jM TFwOtzjQLUCEw%3BFREXEgEdncUdBikhe-0GhmgkMTHf7sEYhrGTHw&oq=vieng&t=v&mra=dpe&mrsp=1&sz=14&via=1&z=16)
3. Thủ tục xe THái qua Lào.
Phạt 200.000 kip ( không nói nhiều ), mà khi về VN éo thấy hải quan Lào bàn gì về cái giấy nài, ... ịa.
THủ tục nhập xe 40.000kip.

duyanhpt
26-02-2012, 18:26
duyanh vừa về đến Gia Lai , cửa khẩu Vang Tao (Lào) hôm qua kg cho mang xe qua, duyanh đưa cả hình đóng phạt của bạn vẫn kg được, quay lại cửa khẩu Thái photo tờ tạm nhập tái xuất thì mới ok, phí 200 đồng Thái (bạn Lào lấy luôn tiền Thái)

Nhà quê
27-02-2012, 14:08
Cho NQ thông tin về cửa khẩu Poi - Pet (Thái & Cam) nhé các ab1c, có ý định ở lại đó khoản 2 -3 ngày.
Thanks

tamcrazy
27-02-2012, 21:25
Cho NQ thông tin về cửa khẩu Poi - Pet (Thái & Cam) nhé các ab1c, có ý định ở lại đó khoản 2 -3 ngày.
Thanks
Bọn mình qua cửa khẩu Poipet là đi liền vào BK nên không rõ, ở cửa khẩu có gì, mà hinh như ở giữa 2 cửa khẩu có cái casino khá lớn.
2 cái cổng chào là được thấy, cồn những cái khuất mắt thì chịu chẳng biết còn gì xung quanh không nữa.
Còn ra ngoại ô Cam với Thái không biết có điểm gì đáng chú ý để ở đó 2,3 ngày không.
Bạn chịu khó lên maps.google chọn thêm nút Wikipedia xem có cái W nào to hiện gần đó không nhé.

langthang-saigon
29-02-2012, 18:47
@tamcrazy: Cứ nhớ hoài cái cảm giác buổi chiều ở Siamriep: Sau khi tham quan Angko về tới khách sạn không thấy chiếc xế của hai chiến hữu đi cùng từ Sài gon-Siamriep đâu, một cái cảm giác buồn buồn và pha lẫn một chút lo lắng cho hai bạn đồng hành len lỏi vô tâm hồn kể từ lúc đó cho tới sau Tết khi hai chiến hữu đó đã về tới Việt Nam bình an. Mong ước sẽ có dịp cùng đồng hành với hai chiến hữu này trên những cung đường sắp tới.

tamcrazy
03-03-2012, 10:51
@langthang-saigon: Úi xời, lên cả báo mạng đây (http://dantri.com.vn/c135/s135-557512/tet-nay-san-rong-va-phuot-xa.htm).
Chỉ có điều sửa tên lại cho lành.

Còn thấy các bác nhà giàu đi chơi kiểu này thì đúng là hạnh phúc thật.
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/du-lich/63944/cuoi--chien-ma--du-lich-duong-xa.html=))

Dauchankhongmoi
06-03-2012, 23:15
Trùi, đọc bài của bác mà tiếc hùi hụi, tết nằm trơ mắt ếch ở nhà, tòan rượu và gặm nhấm sư cô độc . Nếu một lúc nào đó bác muốn đi nữa thì tôi sẽ là người đồng hành đầu tiên. Cuối tháng này đi Cam chơi trò vác B41 bắn bò vậy !

trhien82
12-03-2012, 00:35
Ngày 28/01: Viên Chăng - Vang Vieng

Buổi sáng chúng tôi dậy sớm nên ra công viên dọc sông Mekong nơi có tượng vua Anouvong ngắm bình minh , đi dạo dọc bờ sông cũng là biên giới hai nước Lào - Thái, ngắm nhìn sông Mekong hiền hoà đang trôi về phương Nam cảm giác thật thanh bình

http://farm8.staticflickr.com/7059/6972953647_5a4e0ffddd.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6972953647/)
DSC_0121 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6972953647/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Sáng sớm bên bờ sông Mekong

Đa số các điểm tham quan ở Viên Chăng mở cửa lúc 8g, chúng tôi thăm một số nơi: Wat Si Saket , Haw Pha Kaew , Pha Thuat Luang

11h30 chúng tôi về nhà nghỉ trả phòng lên đường đi Vang Vieng, trước khi ra khỏi thành phố ghé vào 1 tiệm sửa xe thay nhớt.

Từ Viêng Chăng theo quốc lộ 13 đi khoảng 150 km là tới Vang Vieng, đường xuống cấp trầm trọng, đá lỗm chổm và bụi thì mù mịt mà lại là đường đèo nữa, chúng tôi chạy khoảng 4 tiếng đồng hồ
Dọc đường đi chúng tôi gặp rất nhiều Tây ba lô, nhìn họ đạp xe mà thấy khâm phục thật! Có đoạn thấy một ông Tây đang ngồi nghỉ bên đèo tôi tấp xe vào nghỉ giải lao, ăn trưa sẵn giao lưu với ông ấy. Ông này đi cùng với vợ, ông đang ngồi đợi bà vợ đang đạp xe phía sau, ông chồng người Pháp còn bà vợ người Thuỵ Điển, 15 năm trước ông đã từng đến Vang Vieng 1 lần bây giờ quay lại đã khác xưa nhiều, bị du lịch hoá nhiều .... trao đổi khoảng 10 phút bà vợ mới đuổi kịp và khoảng 5 phút sau hai vợ chồng tạm biệt chúng tôi lên đường tiếp.

Tới Vang Vieng thuê nhà nghỉ xong chúng tôi thay đồ tính đi ra sông bơi thì khi xuống bờ sông gặp bên dịch vụ chèo kayak đang thu mấy chiếc kayak từ dưới sông lên tôi hỏi thử giá, trao đổi trả giá qua lại thấy giá cũng hợp lý chúng tôi thuê 02 chiếc cho 1 tour chèo nữa buổi 120.000Kip (2 người / 2 kayak), bên dịch vụ chở chúng tôi lên phía thượng nguồn cách thị trấn khoảng 6km rồi chèo xuôi dòng về thị trấn, thời điểm này là mùa khô nên nước chảy rất êm vừa chèo vừa ngắm cảnh rất đẹp, nếu các bạn thích cảm giác mạnh thì đi vào mùa mưa nước chảy xiết thì không có thời gian mà điều khiển kayak nữa chứ đừng nói là ngắm cảnh :) .ah nếu như bạn muốn chèo kayak tham quan luôn mấy hang động thì tour nguyên ngày khoảng 90.000 Kip/1 người (có ăn trưa), mình thấy dịch vụ của Green Dícovery cũng ok. Sáng nên chèo kayak khoảng lúc 9 giờ, chiều khoảng 3h thì trời đỡ nắng

http://farm8.staticflickr.com/7189/6826982898_9ec19db7a7.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6826982898/)
DSC_0141 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6826982898/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Một Vang Vieng bình yên thơ mộng

http://farm8.staticflickr.com/7197/6973079055_556f44b70b.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6973079055/)
DSC_0152 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6973079055/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Một Vang Vieng vui nhộn

http://farm8.staticflickr.com/7059/6826958192_0d4004ba96.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6826958192/)
DSC_0148 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6826958192/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7202/6973065467_19f6ec11d6.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6973065467/)
DSC_0214 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6973065467/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

trhien82
13-03-2012, 23:52
Ngày 29/01: Vang Vieng - Luang Prabang

Sáng chúng tôi dậy từ sớm, khoảng 5h30, tính là đi ngắm bình minh nhưng trời sáng hôm đó có mây nên không thấy ông mặt trời đâu nên 2 đứa đi dạo quanh cái thị trấn nhỏ Vang Vieng
Sau khi ăn sáng xong chúng tôi đi thăm hang Tham Jang cách trung tâm thị trấn 2km, cái hang nằm trong khu du lịch do người Hoa quản lý, vào KDL phải mua vé, xong vào trong muốn leo lên hang lại mua vé thêm lần nữa, đúng là họ biết cách moi tiền thiệt. Cái hang này to , đẹp nhất Vang Vieng (theo lời người địa phương) cũng thường, không sánh được với hang bên mình , được cái phong cảnh xung quanh cũng đẹp

http://farm8.staticflickr.com/7044/6979617877_f725c0366b.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6979617877/)
DSC_0246 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6979617877/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Nhìn từ hang Tham Jang

http://farm8.staticflickr.com/7193/6979617885_bc58730138.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6979617885/)
DSC_0239 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6979617885/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

Từ hang về lại nhà nghỉ rồi trả phòng, tầm 11h , chúng tôi lên đường đi Luang Prabang. Đường từ đây lên Luang khá tốt, cảnh hai bên đẹp và đèo thì khỏi chê, rất đã ! Đường đèo Lào rất lạ, cứ lên dốc một đoạn dài gần chục cây số lại thả dốc cũng ngần ấy cây số, rồi lại lên xong lại xuống, nên có những đoạn dài cứ tắt máy thả dốc sướng .... :)

http://farm8.staticflickr.com/7194/6979617895_f2d45b39c1.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6979617895/)
DSC_0260 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6979617895/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Nghỉ chân giữa đèo

Cách Vang Vieng khoảng 120km có trạm nghỉ chân trên đỉnh đèo (view point) mà khách du lịch ghé lại nghỉ ngơi ngắm cảnh rất nhiều, từ trên điểm cao nhất của đoạn đèo ngắm bao quát một khu vực núi rừng bao la .... rất tuyệt !

Những góc ảnh đẹp:

http://farm8.staticflickr.com/7047/6979617899_3e175dcd68.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6979617899/)
DSC_0273 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6979617899/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7041/6979617915_b93bdace9b.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6979617915/)
DSC_0277 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6979617915/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Dọc đường đoạn này đa số là các làng nhỏ người dân tộc miền núi sinh sống, chiếu chiều các cô gái ra những con suối, hồ nước trước nhà tắm giặt, họ chỉ quấn quanh người ngang ngực một tấm vải lớn rồi thản nhiên dội nước, kỳ cọ cơ thể lần đầu thấy rất nhiều cảnh này dọc đường làm mình cũng hơi ngại hihi

http://farm8.staticflickr.com/7208/6979617919_f056e1aed0.jpg (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6979617919/)
DSC_0282 (http://www.flickr.com/photos/22826671@N06/6979617919/) by trhien82 (http://www.flickr.com/people/22826671@N06/), on Flickr
Hoàng hôn ngang đèo

Khoảng 19h là chúng tôi đã tới trung tâm Luang, dạo một vòng các Guest House ở khu gần núi Phousi giá cao quá, chúng tôi chạy cách đó hai con đường may tìm được nhà GH sạch, đẹp mà giá phải chăng, ông bà chủ dễ thương nữa.

Cũng kịp ra dạo 1 vòng chợ đêm , ăn uống rồi về nghỉ.

Mũi Tẹt
15-03-2012, 10:36
Nhìn mấy anh đi mà mê qá...
Thèm đc đi như mấy anh (c)

tamcrazy
15-03-2012, 16:41
Đi chợ đêm 29/1 ở Luang Prabang
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/419461_376579242358659_100000197602905_1751911_164 3423338_n.jpg

Ngày 30 /01 Luang Prabang

Sáng đi thăm khu bảo tàng quốc gia trước là Cung điện Hoàng gia Lào
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/407327_376576832358900_100000197602905_1751892_781 604390_n.jpg
Ngôi chùa cạnh cổng Cung Hoàng Gia (http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Palace%2C_Luang_Prabang)
Vào phần cung chính thì không được chụp hình.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/398613_376577035692213_125685346_n.jpg
Điện chính cung hoàng gia Lào
Như các bảo tàng hoàng cung khác đều có nói về lịch sử và các triều đại vua trị vì từng ở, các vật dụng cùng vô số các bảo vật do các nước khác dâng tặng. Trong đó có Việt Nam ông NGuyễn Văn Thiệu một bức tranh sơn mài khung cảnh về Hà Nội xưa ( cái này thì buồn cười thật ). Cùng một bức cờ lưu niệm của Chính Phủ Việt Nam sau thống nhất tặng các bạn Lào. đối xứng với một cái tương tự với các tung khựa.
Còn các bạn mẽo thì có mô hình trạm khám phá mặt trăn cùng hai phi hành gia tỉ lệ nhỏ kèm theo làm một cục nhựa silicat bọc vài ba viên đá liti đen cỡ đường kính 1mm và ghi chú thích là đá mặt trăng. (nếu sự thật là các chú mỹ chưa lên mặt trăng mà tặng ông lào cái thứ này chẳng khác nào bọn mẽo tặng hàng khuyến mãi "than quảng ninh made in vietnam" nhỉ)
Mà thú thiệt, đám người tung khựa đi đâu cũng lớn tiếng ồn ào náo loạn bản chất ngông cuồng trong cả cái văn hóa du lịch, chẳng màn đến đếm xỉa sự thưởng lãm của người khác cũng như khung cảnh đáng lý ra phải tôn nghiêm, mà lạ là các bạn lớn tuổi cỡ cha chú mới ngộ. Mình thấy các bạn da trắng cũng cảm thấy khó chịu ra mặt với mình. Hi vọng là bọn họ không nghĩ mình là tung hoa.
Đường ra sau có một dãy phòng triển lãm ảnh nghệ thuật về phật giáo.
Trước cổng bên phải là một ngôi nhà hát ca múa dân tộc Lào phục vụ vào ban đêm và giá thì khá mắt.
Sau đó 2 thằng đi tham quan một số ngôi chùa được lưu ý trong cuốn LP.
Chùa Wat_Xieng_Thong (http://en.wikipedia.org/wiki/Wat_Xieng_Thong)
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/417562_376577369025513_100000197602905_1751897_114 048680_n.jpg
Đây là gian thờ nhỏ.
Tiếc là gian thờ chính thì đang trùng tu không được đẹp lắm
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/421472_376577682358815_100000197602905_1751898_210 3606631_n.jpg
Phòng thờ phật nhỏ.
Hình phật bên trong thế này
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Vat_Xieng_Thong_Bouddha.JPG/150px-Vat_Xieng_Thong_Bouddha.JPG
Gian thờ chính theo như mạng thì trong thế này
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Luang_Prabang_Xieng_Tong.jpg/220px-Luang_Prabang_Xieng_Tong.jpg

tamcrazy
15-03-2012, 16:58
Ngày 30 /01 Luang Prabang

Gần trưa chúng tôi ăn rồi lại lên đường đi động Pak Ou (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_Pak_Ou)
Đường từ trung tâm đến động mất khoảng 45 phút chạy xe, đường ngoài thì trải nhựa tốt nhưng vào trong khoảng 5km đường đất và dốc lên xuống đèo nhưng cũng không quá khó đi ( lúc ra mình phải nhảy xuống đi bộ những 2 lần ).
Vào khu trong thì gởi xe máy ở ngoài đi bộ vào tìm lối xuống bến đò tự phát, đi theo lối cầu thang của một nhà hàng dọc con sông tiếp cận bến đò.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/425337_376578149025435_100000197602905_1751900_741 975940_n.jpg
Bến đò qua sôngi

Lúc này Hiền ca vì đi rìa sông nên bị lún sình, lôi chân lên được thì tụt sandal, lôi lên thì quai 1 chiếc, mới mua ở Thái 200 tắm tầm gần 7 thằng tóc xoăn và tương đương chừng 170 nghìn ông đầu hói, nhưng may là cũng còn mang tốt.
Hỏi đến chú thứ hai thì trả giá được là 20.000kip cho 2 thằng, còn hai vợ chồng da trắng thì phải trả trước mặt mình sau khi qua sông những 40.000 kip, thôi thì giàu cũng nên sang tí.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/427763_376578382358745_100000197602905_1751902_431 194878_n.jpg

Nào thì qua sông

Qua sông thì phải mua vé tiếp là 20.000 kip một em nữa.
Tại động nhỏ bên dưới nơi chứa hàng nghìn tượng phật, tại đây may mắn có một đoàn người đức được một bạn hướng dẫn viên nam người Lào thuyết trình về văn hóa phật giáo mình cũng nghe lõm bõm tiếng được tiếng mất mặt dù chú này nói tiếng Anh quá hấp dẫn , rất hay về phật giáo. Như mỗi người sinh ra một ngày trong tuần thì sẽ tương ứng với một trạng thái của phật trong quá trình tu hành. He he, may mắn mình được sinh vào ngày thứ 6 tương ứng với hưởng thụ hạnh phúc hé hé.
Và rồi vị trí trong vào ngã ba sông huyền thoại nơi dòng suối từ các ngọn núi màu xanh hòa vào dòng Mekong phù sa đỏ chảy về hạ lưu nuôi sống biết bao dân tộc.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/424629_376578552358728_100000197602905_1751904_104 4019331_n.jpg

Nguồn nước giao hòa
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/407600_376578745692042_100000197602905_1751905_170 2491251_n.jpg

Trong động nhìn xuống dòng sông

Sau đó hai thằng đi lên động trên, trên này thì nói chẳng có gì thú vị lắm. Nhưng đọc thì thấy người ta phát hiện ra khi xưa có các phật tử và có cả các vị hoàng thân tu trong này.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/425197_406726812677235_100000197602905_1850095_202 7505040_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/419735_406726922677224_100000197602905_1850097_192 6157569_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/419695_406726992677217_100000197602905_1850100_114 2426118_n.jpg

dibui2012
15-03-2012, 23:21
Bác Tamcrazy đi kinh thật nhỉ! Thanks bài tường thuật quá đỉnh!

tamcrazy
17-03-2012, 09:03
@thattinhdibui: Bác phải nhớ đến bạn chủ thớt Hiền của mình nữa chứ, em cũng nhờ cả vào bác ấy nhiều đấy ạ.

tamcrazy
17-03-2012, 16:58
Ngày 30 /01 Luang Prabang
Kết thúc chuyến thăm động, trên đường ra thì có cả voi đi rong ( có nài voi khiển ), hú hồn. Mình đi 3 nước thì con gì đi rong cũng có như con nít, heo gà vịt, heo tộc, nữ tắm rong, nhưng voi thì đây là lần trạm chán giữa đường lần đầu ( ở SR thì cũng gặp nhưng nó đi đường nó mình chạy đường mình. Những 3 con nhé, dù đường rộng chừng có 3,5 m mà voi nhi đồng đi cũng không dám giành với nó. Trông rất hay.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/429653_406727149343868_100000197602905_1850106_197 3111583_n.jpg
Chiều về hai thằng lại lên chùa ngắm hoàng hôn tại chùa Wat Chom Si (http://en.wikipedia.org/wiki/Phou_si)
Đối diện với Hoàng cung và đoạn đường này trở thành chợ đêm

Tiếc là lại mây quá, một lần hụt ở Ba Khen SR, giờ lại thêm cái chùa này nữa. Đúng là vô duyên với hoàng hôn.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/429386_406727216010528_100000197602905_1850111_904 485324_n.jpg
"Hớt tí nắng"

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/419612_376578959025354_100000197602905_1751907_458 253194_n.jpg

Cả đống người khách lên đây thì cũng có vài người xuống, trong đó có vài người bạn trẻ Việt đi xuống vẻ tiếc nuối và tiếc tiền.
Lên thì cũng còn khối người trên đó.
Gặp vài bạn trai thanh niên, một bạn là Nate và 1 bạn Tom đang là sinh viên ở Úc sinh ớ Sydney, tranh thủ hỏi han và giới thiệu về một số địa danh nổi tiếng ở Việt Nam cho các bạn ấy như Nha Trang, Sapa, Phú Quốc, các bạn ấy cũng công nhận rằng động ở Hạ Long thì là nhất khỏi tranh cãi vì cũng đã từng tham quan ở đó.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/407982_376579112358672_100000197602905_1751908_137 7231345_n.jpg
Ngồi hóng mát đợi mặt trời lặn
Xuống làm một đĩa này
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/422461_406727302677186_100000197602905_1850115_119 9894656_n.jpg
Toàn rau quả
Thêm vài tấm cho đủ số hình vậy
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/404883_376579615691955_100000197602905_1751914_199 5471116_n.jpg
Cảnh khất thực mà Hiền ca dậy sớm săn ảnh.
Lúc này thì 7 đang ngủ.

Bổ sung thêm phần thú vị, dạo mình đi bên Lào các bạn ấy có cái áo thun in chữ vui vui đi đâu cũng thấy các bạn ấy mặc khá nhiều mặt trước là Same same mà mặt sau là But different.
Cả các bạn tây cũng buồn cười lúc nói về vụ này. hô hô

tamcrazy
17-03-2012, 17:06
Bổ sung thêm một số hình đoạn từ Vang Vieng lên Lung Prabang
Hơn nửa đường một tí
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/425318_406723872677529_100000197602905_1850052_174 9203649_n.jpg
Ngồi ăn Chocolate ở núi
Tưởng có bạn đồng mônhttps://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/428323_406724239344159_100000197602905_1850055_184 8580784_n.jpg
Quán ăn lưng chừng núi
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/432249_406724419344141_100000197602905_1850057_199 8191008_n.jpg

Ở đó có một khúc gỗ.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/419205_406725709344012_100000197602905_1850067_149 7401036_n.jpg

Nhìn tới thì ra đây
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/431424_406725759344007_100000197602905_1850069_135 4449432_n.jpg

Nhìn lại thì thế này
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/422927_406724329344150_100000197602905_1850056_103 7217206_n.jpg

Hoàng hôn lưng chừng đèo
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/424898_406725936010656_100000197602905_1850074_206 7884588_n.jpg

tamcrazy
17-03-2012, 18:00
31/01 - Lung Prabang - Phongsavanh.

Sáng dậy, lên đường đi thác Kuang-Si.

Đường đi thì cũng không khó nếu không nói là tương đối dễ.

Vé là 20.000k/ 1 em.

Vì tranh thủ đi sớm nên lúc vào khá vắng. Có một vài gái tung của đến sớm.

Nhưng tranh thủ khám phá từ dưới lên trên thác.

Đi quanh một quãng đường rừng chừng chưa tới 1km mát lạnh. Rất sướng
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/422549_406728316010418_100000197602905_1850150_795 997113_n.jpg
Nhìn chung thác ở đây thua xa về sự vĩ đại cũng như đẹp so với Việt Nam ta nếu so sánh với 3 tuyệt thác ở Buôn Mê Thuật ( bánh mì thịt ) nếu xét một cách dễ dãi.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/425627_406728172677099_100000197602905_1850144_767 674296_n.jpg
Tự bắn
Tranh thủ tắm táp, mặc dù bên dưới có gần chân thác có chỗ dành riêng ghi rõ là cho phép bơi.
Nhưng chỗ này không có ghi bảng cũng có nghĩa là hổng cắm tắm bậy.
Nhưng xuống 7 chỉ sợ con gì lạ mà nó cắn phải 7 trúng thuốc nổ lăn đùng ra chết thì lại phạm phải tội giết động vật hoang dã hủy hoại môi trường nên 5p là lên.
Tắm táp
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/422429_406728759343707_100000197602905_1850165_160 8454252_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/417225_406728626010387_100000197602905_1850161_992 55794_n.jpg
Thác khá nhỏ nếu so sánh với 3 thác ở Buôn mê thuộc
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/418227_406728026010447_100000197602905_1850138_171 3946728_n.jpg

Về nhà nghỉ thu dọn hành lý lên đường xuống cao nguyên Phongsavanh ( trung tâm khai thác gỗ tận diệt ở Lào, nơi mà các bác Việt Nam có lẻ là làm ăn tốt, vì kiểm lâm nói tiếng Việt rất sỏi )
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/429014_406728936010356_100000197602905_1850170_186 3896607_n.jpg

Rừng là tài sản quí, nếu ta biết khai thác nó
Đoạn này thì em nói các bác nào chịu lạnh không nổi thì cố mà mang theo áo bông dày tí. Em là em cắm răng cành cành khoảng gần 50km khi gần tới đó. Em phải dừng lại mặc cả áo mưa bộ vào nhưng lạnh cũng hoàn lạnh.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/422492_406729046010345_100000197602905_1850175_109 9781004_n.jpg
"Đồi trọc"

Hai bên là đồi trọc vì các bác Lào chẳng có gì khác ngoài gỗ rừng ( có lẽ là các bác ấy tham gia nhiệt tình chương trình "Đổi gỗ lấy đủ thứ" nên mới thế).

Đoạn gần tối hơn 7 giờ mới đến và tìm được nhà nghỉ, ở đây có treo hình ông Hồ chủ tịch nhưng chẳng biết nói tiếng Việt chi ráo mà dù tạp chí Việt Nam quẳng đầy bàn.

Lấy phòng xong đi ăn, đây là lần đầu tiên trong các lần em đi phượt mà có nhà nghỉ là em không tắm ngay.
Lúc ăn thì ôi, hai hàm răng nó ê ẩm vì đánh nhau lúc đi đường, nhai mà ê ê tưng tưng. Lần đầu kiểu này luôn, nhưng phải ăn đói chịu không nổi.
Về thì mới tắm táp rồi đi ngủ.

Một ngày mà lạnh tê tái chẳng chụp gì nhiều.

tamcrazy
26-03-2012, 23:22
01/02 Phongsavanh - Thakets

Sáng dậy, hai thằng tranh thủ trả phòng lên đường đi tham quan cánh đồng chum đá gần đó, cách khoảng 30 phút xe chạy.

Đi vòng vòng, mất 15 phút. Đi lạc vào một cổng cơ quan.

Anh bạn Lào chặn lại hỏi đi đâu, vào làm việc à ? ( Nói bằng tiếng Việt nhá) ấy thế mà trả lời lại thì đớ biết trả lời gì. Đi lát thì gặp một bạn nam Lào hỏi thì nói tiếng anh khá tốt. Chỉ rằng đi nhầm đường, quanh ra quẻo vào .

Mua vé vào tham quan được tham quan một đóng chum các loại. Đọc qua thì được biết là có hơn 4000 cái để lung tung trên diện rộng.

Nơi này gọi là Plain of Jars (http://en.wikipedia.org/wiki/Plain_of_Jars)

“cánh đồng Chum Xiêng Khoảng” (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum)

Đọc thêm ở đây (http://dantri.com.vn/c669/s669-512179/huyen-thoai-canh-dong-chum.htm)

hơn 2000 cái chum đá.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/424397_376580809025169_100000197602905_1751919_111 8365462_n.jpg

Sáng ấy trời khá lạnh, và nhiều mây

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/398510_376580545691862_100000197602905_1751917_171 2903689_n.jpg

Còn nhiều nữa.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/425837_406730272676889_100000197602905_1850213_642 79050_n.jpg

Đoạn ra

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/417759_406729326010317_100000197602905_1850184_780 199643_n.jpg

Tham quan phải đi giữa hai viên gạch có đánh dấu trắng, ngoài là hai biên đỏ, nghe nói là còn nhiều bom lưu niệm của Mỹ tặng mà các bạn ấy chưa có thời gian thu thập nên cứ để quà tặng long bong cả đồng như thế.
1964 - 1973, trung bình người dân vùng này được tặng lưu niệm 350 tấn bom/người, nói chung thời điểm đó có thể giá bom đang rớt mạnh nên người Mỹ trầm lặn tặng không tiếc chi.

Kết thúc buổi sáng thanh bình ấy là một chặn đường nằm ngoài bản đồ mà thằng maps.google chỉ. Kiếm hoài chẳng thấy cái đường nó dạch ra trên điện thoại đã soạn sẵn trên máy. ĐIện thoại của chiến hữu cũng cho thấy là đi lệch đường.
Cuối cùng phải đành đi theo hướng chính vào một con đường phải nó là cười ra nước mắt.

tamcrazy
27-03-2012, 00:00
Trải nghiệm phải nói là rất chất, đậm tính mạo hiểm. Hai thằng đi hơn 50km đường đang san nền, đang làm đường, đang xây cầu. Nếu đánh giá mức độ khó đường xe chạy thì không khó. Chỉ có đều cực vì bụi đất đỏ nhiều đoạn dầy hơn 20 cm, mém phải xòe 2 lần.

Có niềm vui bất chợt, đôi trai gái da trắng quần đùi áo thun, chẳng biết bạn ấy mua hay thuê ở đâu ra được chiếc 78 được thiết kế độ thêm một ngăn cặp hông kiểu như xe chở sĩ quan 3 bánh. 2 cái ba lô quẳng lên thùng, cô nàng thì nằm lên 2 chân vắt ra ngoài vẻ mặt tươi sáng vì hạnh phúc, cu cậu thì xoáy ga tẹt tay vượt đường đèo. Đường bụi đỏ mịt mù nhưng khi 4 người thích du lịch nhìn nhau thì chỉ có cười vì hạnh phúc với những gì đang trải qua. Phải nói là rất đáng nhớ trong cuộc đời phượt của mình. Nhìn họ mình cũng hi vọng có một ngày được như thế. Cái hình ảnh ấy sẽ không bao giờ quên được.
Hình này lấy trên mạng nhé.
Nó trông gần giống thế này, mà hơn 60km đấy
https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/23889191.jpg

Và rồi những đoạn mình phải xuống xe giảm tải cho chủ thớt băng suối và lội nước vì cầu chưa xong.
cái này thì cũng không thể quên được luôn.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/542948_413104148706168_100000197602905_1876494_635 133431_n.jpg

2 cây cầu như thế phải lội suối đúng cả 2.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/537352_413104712039445_100000197602905_1876495_108 6368633_n.jpg
Đi cầu tạm bằng mây tre nứa trượt chân 2 lần :D.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/538232_413107625372487_100000197602905_1876504_103 5999511_n.jpg

Qua khỏi cây cầu thứ 2 thì thấy một ngã rẽ phải, nhìn con đường trải nhựa mà niềm vui tột cùng như bắt được vàng. Cứ phải đường chính ngạch thôi, có xa hơn cũng đi vì ngán lắm rồi. Đi xuống paksan, cách 80 km theo cây mốc ghi trên đường.
Lại leo lên rồi lại thả đèo, đoạn này chủ thớt ôm của quá tay lấn đường , mém đụng một chú người Lào ngược chiều, xin lỗi thì chú ấy cười xởi lởi thân thiện, không sao lại lên đường, ra khỏi đường đèo xuống đồng bằng hai thằng mới ăn trưa dù là đã hơn 2 giờ trưa.

Đoạn này lại bắt gặp 1 xe VTV đi ngược chiều, chắc là đi làm phóng sinh sự du lịch đây mà.

Đoạn từ Paksan đi thaket đường rất tốt, nhưng đèn đường lại không có nên đi hơi nản, chủ thớt mém có ý định nghỉ tạm ở đây rồi mai đi tiếp nhưng mình động viên khích lệ đi cho kịp lịch trình nên cũng cố chạy gần 10g mới tới thaket. Kiếm phòng thì phải hơn 20 phút sau lại phải quay lại chỗ nhà nghỉ lúc đầu vì chỗ nào cũng hết phòng.

Trong lúc đi kiếm phòng phát hiện ra một Căn cứ của hội người Việt ở đất Lào tại đây. Đúng là đất nước anh em.;)

Cái thành phố nhìn xơ xác thế mà phòng ốc đầy hết. Nhưng mà có cái bờ sông Mê kong đẹp thật, ngó về bên thái là thành phố Nai Mueang

Tranh thủ tắm rửa đi ăn khuya 11g xong bữa tối, 2 thằng tranh thủ thăm thú một vòng dọc bờ sông khá đẹp với 2 cái khách sạn cao cấp to vật vã.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/522997_413105332039383_100000197602905_1876496_184 0280400_n.jpg
Bên đó là Thái Lan phồn hoa đới ạ.

Kết thúc một ngày trải nghiệm khó phai, vui, ấn tượng, cùng cực, mệt mỏi.

Dungbuocgiangho
27-03-2012, 01:10
Tuyệt vời, cảm ơn 2 bạn

caooncam1976
16-04-2012, 08:45
mến chào các men. mình có chuyến du lịch sang cam, và có 1 video về đồng hương
các men tìm trẻ lạc cho mình nhé, bạn ấy ,nhỏ síu nè hi hi
http://www.youtube.com/watch?v=jIN0h4Y5JII&feature=bf_prev&list=UUSNc0aE-akYmaBjWUdqU4gg&lf=plcp

niutycun
16-04-2012, 08:54
Nhìn nó cũng na ná Việt Nam :). Cơ mà phong cảnh đẹp thật

pokemontungtang
16-04-2012, 12:15
ôi, nhìn đền Angkor Wat nhớ quá mấy ngày đã từng du lịch tới đây, clip sinh động ghê, toàn những cảnh quen thuộc với mình :d

Ngoc Tuan
29-06-2012, 12:39
Cám ơn các bác về bài viết này....Thật ngưỡng mộ hai bác quá....(BB)

tamcrazy
02-07-2012, 22:32
Lâu rồi chưa kết, em kết luôn đây.
2/02 Savanthakhet - Huế
Sáng hôm sau , 5 giờ hơn hai thằng tiếp tục từ Savanaket đu seno về theo hướng Lao Bảo,
Đoạn đường này rất tốt, cảnh thì đã không còn đẹp nữa.
Hai bên đường phố xá đông người.
Có một, qua khỏi seno một chút đến gần biên giới, hai thằng ngừng ăn sáng hơn 9g. Đường phố và không khí mát mẻ dễ chịu.
Hai thằng ăn xong vít ga đến cửa khẩu Lào làm thủ tục xuất cảnh cho xe. Chẳng thấy mấy bạn ấy hỏi giấy phạt ban đâu đâu.
Tiếp đến là vùng đặt khu kinh tế giửa hai nước.
Xuất hiện nhiều hàng quán và chữ Việt.
Đến cửa khẩu Lao Bảo hai thằng làm vài phát kỷ niệm cuối cùng ở nước bạn.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/423837_406729726010277_1120652794_n.jpg
Cửa khẩu Dansavan Laos.
Kết thúc hành trình là cửa khẩu Lao Bảo.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/422872_406729859343597_186073607_n.jpg
Thủ tục nhập xe và nhập cảnh cho hai thằng khá đơn giản.
Có phí mỗi thằng là 10k ( nhớ không lầm là thế ), trình cmnd + hộ chiếu là qua.
Đọc hộ chiếu, ông kẹ hải quan thấy nhập cảnh và thị thực các ngày gần nhau mà chạy như điên bèn phán bọn bây đi xong chuyến này về thì bán luôn con xế này luôn là vừa. Bác Hiền cười bảo mới mua, chưa bán được.
Rảo xe vào thành phố Lao Bảo, sương mù và mây hạn chế tầm nhìn không quá 5m. Đi được khoảng 10km thì thấy cầu DAK’RÔNG
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78272&d=1330411550

Lúc này bước vào cung Trường Sơn Tây về A Lưới.
Nếu nói về đẹp thì đây cũng là cung đường đẹp mê hồn.
Một bên là suối và làng dân tộc, mát và xanh núi rừng. Con đường uốn lượn ôm theo núi xuyên qua các bản làng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78274&d=1330411550
Suối dọc theo đường
Thông cảm vì lúc này máy đã đầy thẻ, phải dùng e71 chụp hơi bị củ chối.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78275&d=1330411550
Đẹp phải biết. Đoạn từ A Lưới về Huế, trời bắt đầu mưa nặng hạt và gió bắt đầu thổi, lạnh cóng, hai thằng trang bị áo mưa bộ liền triển khai. Đoạn đường đang thi công nên 100% đá và sình đỏ. Quẹo vào thấy hoàn toàn không có đèn đường, trước đó cũng định đổ xăng dọc đương nhưng không thấy , cứ định sẽ về thẳng Huế dọc đường rồi đổ luôn. Nhưng ngay thị trấn A Lưới rẻ vào đường về Huế chừng 5p thấy đường tối thui và không có đèn đường, thấy 2 chú nhóc đang cố đạp nổ xe chết máy. Hỏi dọc đường về Huế có cây xăng không thì chúng nói thẳng, chẳng có đâu, về lại a Lưới mà đổ.
Thế là 2 thằng quay đầu về đổ 2 lít xăng tại cây săng cục gạch.
Rồi thì đúng là hãi, đoạn đường tầm nhìn hạn chế đôi khi xuống còn 4m, anh Hiền thì 1 lần suýt đi vào con mương lao đầu vào núi nhưng cũng nhanh tay thắng kịp. Hú hồn. Đường thì mưa, gió lạnh, đói, sương mù. 7 ta thì cười hô hô, chẳng việc gì phải căng thằng. Đứng sả nước mà mát lạnh người.
Đi gần 8 giờ, hai thằng vẫn chưa ra đến Huế, dọc đường thì toàn xe tải, kiếm người hỏi đường thì cũng không có. Nhưng gần Huế thì bắt đầu có nhà nên cũng an tâm. Hỏi ra thì đi đúng đường thế là thẳng tiến về Huế.
Hai thằng trước khi đi tìm nhà nghỉ thì cũng đã bàn nhau định sẽ đi xe máy về SG nhưng vì thời tiết mưa và cũng đã khá mệt. Nếu vế thì đúng 2 ngày sẽ có mặt ở SG nhưng không có thời gian dưỡng sức để đi cày, nên quyết định đi xe lửa cho khỏe. Sau đó mới thấy quyết định này là đúng, vì đường suốt từ sáng đến chiều từ Huế ra Đà nẵng mưa rả rít. Hai thẳng mất hẳn 30 phút để quyết định mua cặp vế hơn 1tr6 cho hai thằng. Sáng hôm sau, hai đứa đưa xe đóng gói ở ga thêm tầm 800k nữa.
Trong thời gian chờ đợi tàu thì tổng kết thiệt hại cho chuyến đi là tầm 8 củ. Đúng là bèo nhèo cho 3 nước đông dương đi và trải nghiệm mệt lữ với bao cảm xúc.
Đứng sân ga làm phát cuối cùng kết thúc hành trình cho chuyến đi đáng nhớ trong đời.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/427150_406730049343578_304050720_n.jpg
Ta sẽ còn đi nữa.
Xin cám ơn Trung Hiền đã cùng em tận hưởng và chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời của chuyến đi
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/429230_406725839343999_1101730624_n.jpg
HIỀN đại ca.

mat kieng
05-07-2012, 14:32
HÌnh như e đã gặp bác Crazy này ở đâu rồi nhỉ??????

Thích chuyến đi của Bác quá đi thôi.,., mà chắc đua xe ko nên mệt nhỉ,, cái này gọi là Phượt đua,,,...thế mới máu..

Trần Hữu Tân
06-07-2012, 11:14
HÌnh như e đã gặp bác Crazy này ở đâu rồi nhỉ??????

Thích chuyến đi của Bác quá đi thôi.,., mà chắc đua xe ko nên mệt nhỉ,, cái này gọi là Phượt đua,,,...thế mới máu..

Chung nhà Côn Đồ và Lừa Đảo mà bác Mat Kieng không nhớ à.

bemywife
16-07-2012, 15:02
Đọc xoong bài này, cảm phục khí thế của 2 bạn. MÌnh đang chuẩn bị đi Siem Reap. sáng mai lên đường rồi. sẽ pót bài tặng 2 phượt thủ.
See you later.

langthang-saigon
22-07-2012, 20:58
Có lẽ chưa có ai dám 2 người mà chạy xe honda xuyên qua 3 nước như vậy. Thật là gan. Dịp đó bỏ lỡ vì chuyến đi Phi, nếu không mình cũng có dịp theo hai bạn này làm "anh hùng" rồi. Thật sự là ngưỡng mộ Hiển và Tâm lắm đó!

QuyCam
15-08-2012, 16:38
Nghe đồn tháng 5 tới sẽ có đoàn đi Cam - Thái - Lào thì phải, nghe Kim Hoa Bà Bà nói rứa. Mình cũng phải làm một chuyến thôi, Thích quá!