PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Dùng xe martin @ đi khoảng cách gần?



nguyen_heocon
08-02-2012, 20:53
Nhà em chỉ có mỗi con martin @, không biết em dùng xe đạp loại đó để đi đến những khoảng cách gần gần (như Mỹ Tho, Cần Giờ, Vũng Tàu..) liệu được không? ( Tại em thấy mọi người toàn đi bằng loại xe touring thì phải mà em không được sự ủng hộ của ba má trong vấn đề mua xe cho lắm).
Và mọi người có thể cho em biết nhược điểm và ưu điểm của xe đạp thường ( loại mini, @..) so với dòng xe chuyên ( ý em là loại mọi người hay dùng ấy ạ) được không ạ?
P/s:Thanks mọi người nhiều lắm

B 0 0 B
09-02-2012, 12:18
Nhược điểm, xe nặng, đạp nặng thôi, chú không có vấn đề gì.

Nếu có sức thì đạp luôn, không phải sợ.

foolishbeat
09-02-2012, 15:02
Nhóm mình trước có cô bé, đạp asama (y như martin @) mà đi trong vòng 100km bình thường. Đợt đó đi địa đạo Củ chi vòng qua Tây Ninh về, 130 cây vẫn đi vô tư.

Ưu thì thực ra là chả có ưu điểm gì, chỉ có rẻ.
Nhược điểm lớn nhất là leo dốc. Nhưng Mỹ tho, Cần Giờ, VT có dốc gì đâu. :D.

Cuối cùng vẫn là ý chí là quan trọng nhất. :)

nguyenhoangha
09-02-2012, 18:15
Chẳng sao cả , có hôm bí quá không có xe tớ lôi martin đạp xuống Long An chiều về , tầm 80km tất cả . Đừng nóng vội mà cứ từ từ .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_7337.jpg

hoangduy254
10-02-2012, 05:22
Thoải mái đi bạn, có sức trâu là đi được hết. Cả nhóm mình đi chơi bằng xe đạp lên Lạng Sơn mà có bạn đi xe mini nữa là mà.

duturi
10-02-2012, 13:21
Mình cũng đang dùng mỗi con Martin giống trong hình của bạn Nguyenhoangha. Đi loanh quanh thì chắc cũng được nhưng leo dốc chắc không nổi.
Hồi còn đạp xe trên Buôn Ma Thuột, mình đi với một em tóc vàng người Đan Mạch nhưng khi nào leo dốc là thua nó ngay mặc dù hồi đấy cái xe mình mua cũng mất hơn hai chai (gần 5 chỉ vàng chứ ít đâu-hơn 10 năm nay rồi), còn xe của tóc vàng thì mang tít tận bên Đan Mạch sang.
Nhưng chỉ tính về phần luyện sức khỏe thì mình thấy xe đấy cũng được bạn ạ.

foolishbeat
10-02-2012, 13:44
Mini đạp xe SG - Bình Dương - SG uống cafe ăn sáng rồi về nào
https://farm3.static.flickr.com/2493/5721402053_8a181626d3_z.jpg

Đội cái mũ bảo hiểm mắc tiền hơn cái xe nào (Giro ~ 100$, martin @ 2tr )
https://farm3.static.flickr.com/2589/5721961610_637338e298_z.jpg

cào cào cùi bắp đạp trên trăm cây nào, em này nick là min90
https://farm3.static.flickr.com/2741/5755034982_ec0c966131_z.jpg

Sau chuyến SG - Địa đạo Tây nam - SG 110km,
https://lh3.googleusercontent.com/-Zb85AG6rmbM/TeDizsoAZrI/AAAAAAAAA8o/qQSo3EkqABM/s512/Min353.jpg

foolishbeat
10-02-2012, 13:59
Asama @ đi Củ chi vòng qua Tây Ninh về lại SG 130km (lúc này đang hỏi đường)

https://farm3.static.flickr.com/2273/5796861322_4e2908c476_z.jpg

Cũng offroad như ai
https://farm4.static.flickr.com/3196/5796301879_49cfde7c8e_z.jpg

Gắn cái giỏVaude http://www.vaude.com/epages/Vaude-de.sf/secJeIzSet781o/?ObjectPath=/Shops/Vaude/Products/10917/SubProducts/109172230 chống nước có lẽ cũng mắc hơn cái asama :D
https://farm3.static.flickr.com/2411/5796859802_68576e078a_z.jpg

nguyen_heocon
10-02-2012, 14:32
Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ..Từ đây bắt đầu có niềm tin để đạp rồi ạ...:)

nguyenhoangha
10-02-2012, 16:45
Quan trọng là nếu xe không có đề thì đi đường nhiều dốc dù nhỏ bạn vẫn gặp khó khăn thôi . Còn đường bằng thì cứ ngon trớn là đạp .

dovesky
10-02-2012, 17:52
Hồi trước mấy năm trời em đi học bằng Matin@, mà nhà em ở Đà Lạt nhé, vẫn đi vô tư. Leo dốc hơi mệt tí thôi, nhưng không leo dốc thì sao về nhà được. Túm lại là bạn cứ đi, không gì phải sợ cả.

duturi
10-02-2012, 18:24
Không hoành tráng và chuyên nghiệp như hội của Nguyenhoangha, cũng không có đồ chiến như Foolishbeat nên mình quyết định chỉ đi xe đạp đi làm trước (bỏ xe máy). Lúc đầu lên cơ quan vài người cười (giờ thì hết rồi) và đi đường hay bị các ace đi xe máy chèn nhưng mình cứ lách qua và đi tiếp. Hôm nào đua martin nha.

nguyen_heocon
10-02-2012, 22:25
Hẹn Bác Duturi hôm nào đua martin nhá. Em đi học bằng xe đạp từ năm lớp 1 ( mặc dù chạy đi học có ba mẹ chạy theo kế bên) đến lớp 11 lại đòi mua xe máy. Giờ lên đại học lại bỏ xe máy quay về với xe đạp. hehe

nguyenhoangha
11-02-2012, 09:13
Như tụi mình mà đua Martin với tụi học sinh là thua chắc , còn nhớ cung zich zac khi gần vào Bảo Lộc lũ trẻ chạy xe không đề leo dốc ầm ầm vì ngày nào cũng đi nên quen chân .

Dochoipro
11-02-2012, 09:37
Hồi đó mình đi Xuyên việt bằng xe đạp toàn xe này đấy thôi... đi với Hành Trình XV của CLB C4E Việt Nam á

Vinh Pham
14-02-2012, 11:24
Quan trọng là người ngồi trên cái xe (máy) còn xe chỉ cần chạy được và linh kiện ngon để đỡ hỏng dọc được thì xe nào chả đạp được. Có điều xe nặng thì tốn sức hơn một tí, không có số hoặc số ít thì khó chọn được tốc độ vừa ý, khó gắn các thiết bị hỗ trợ như túi, bình nước, đèn...