PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Khám phá Vân Nam: Côn Minh - Lệ Giang - Shangri la tháng 3/2017



zhaowei1601
12-04-2017, 12:18
11/3/2017, sau đúng 1 tháng lên kế hoạch và chuẩn bị, đoàn 5 người bọn mình đã xuất phát từ Hà Nội đi Lạng sơn để bắt đầu cho chuyến phượt Vân Nam 6 ngày 5 đêm (c)
Về được cả tháng rồi nhưng tâm trạng vẫn còn đang lơ lửng ở tận bên TQ mãi mới kéo về được để viết review cho chuyến đi :D
Mình post trước 1 số ảnh của chuyến đi, rồi sẽ ghi lại lịch trình từng ngày sau

Anh đào ở Côn Minh
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1UXsXpAuzUiquVLinw7bRIyPqF5rNJWpJLw

Thành cổ Lệ Giang (Đại Nghiên)
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ZcF7OHeIptGzky7h3MCcbxsH6W2VV3RKRw

Thúc hà cổ trấn
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1aQ3NRGxKsahI2Ii7MBPkjeLCJg1cS_j2bg

Ngọc long tuyết sơn
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1nUTN-ckioF5j4qZ0kHJwToArBvJ1Z1B6Vg

Hổ khiêu hiệp
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1SuGsbR2Xo3vcMZBDN1g2no4uHb2bjk6ztQ

Tu viện Songzanlin
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1RPzS6gbxnUG3DMSETcOJ3xOMmNsRhHF0TQ

Đại phật tự
https://drive.google.com/uc?export=download&id=16X__-d5ORB1qFsDezXPtmjQhDDvJYy7aLA

gasman
13-04-2017, 07:45
Nhìn ảnh Shangri-la thấy thời tiết đẹp quá

zhaowei1601
14-04-2017, 10:01
Nhìn ảnh Shangri-la thấy thời tiết đẹp quá

Dịp mình đi phải nói là rất may mắn vì thời tiết đẹp, có nắng và có cả tuyết rơi nữa

zhaowei1601
14-04-2017, 10:12
Trước khi đi thì cứ băn khoăn tự đi du lịch TQ có khó không
Đi về rồi thì thấy là Không khó, chỉ cần… liều là được :D
Trở ngại lớn nhất khi đi TQ có lẽ là ngôn ngữ. Vốn tiếng trung của mình chắc được 2/10 điểm, biết nói mấy câu đơn giản để mặc cả mua bán thôi :))) còn lại đều dùng google translate cả, bên cạnh đó cũng may mắn gặp được nhiều người nói được tiếng anh nên cũng đỡ.

Trước khi lên đường khoảng 1 tháng thì bắt đầu lên kế hoạch lịch trình rồi lập nhóm.
Trước hết nói về việc lập kế hoạch. Mình tham khảo trang www.travelchinaguide.com là chính. Trang này có đầy đủ thông tin về điểm mình cần đến bao gồm cách thức đi lại, vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi...thông tin đều bằng tiếng anh và rất chi tiết, cụ thể. Ngoài ra tham khảo thêm các topic tương tự trên diễn đàn phuot.vn

Lịch trình dự kiến lúc đó của mình

Ngày 1
Hà Nội - Bằng Tường - Nam ninh
(Hanoi - Pingxiang- Nanning)
6h-15h: Hà Nội - Nam ninh
16h- tối: Nam ninh

Ngày 2
Nam ninh - Lệ Giang
(Nanning - Lijiang)
10h5-12h5: Nam ninh - Lệ Giang (MB Beijing Capital Airlines)
13h-14h: nhận ks, ăn trưa
14h-18h: thành cổ lệ giang, trấn cổ Thúc hà, mộc phủ

Ngày 3
Lệ Giang
7h-14h: Ngọc long tuyết sơn
14-18h: công viên hắc long đàm

Ngày 4
Lệ Giang - Hổ khiêu điệp - Shangri la
(Lijiang - Tiger leaping gorge - Shangrila)
7h-19h30: Lệ giang - Hổ khiêu điệp- shangrila (bus)
20h: nhận phòng, ăn tối

Ngày 5
Shangri la - kunming
7h-18h: tu viện, công viên potatso
20:50 - 22:05: Shangri la - Côn Minh (MB China Eastern Airlines
22h30: nhận phòng Côn Minh

Ngày 6
Côn Minh - Hà Khẩu - Hà Nội
(Kunming - Hekou - Hanoi)
7h-10h: Côn Minh (ngắm hoa anh đào)
10h40-17h10: Côn minh - hà khẩu (bus)
15h-19h: Hà khẩu - Lào Cai
20h35- 4h45: Lào cai - Hà nội (tàu sp2)

Tổng chi phí cho chuyến đi (bao gồm visa) là 14 triệu

zhaowei1601
20-04-2017, 18:07
Đợt này bận ko online bằng laptop để viết bài đc 😧 dùng đt thì ko lấy được link ảnh để post vào
Có link youtube này mọi ng xem trước tạm vậy nhé, mình sẽ cố gắng update sớm
https://youtu.be/Yf7ZXGT3-W8

richwong
21-04-2017, 15:02
Cảnh đẹp quá !

Tít_mù
29-04-2017, 11:58
cảnh đẹp quá! hóng phần tiếp theo.

Scarlett92
03-05-2017, 14:34
Ô em hóng ạ
cbi đi cuối tháng 5 này =))

zhaowei1601
04-05-2017, 12:00
Nếu nói về các điểm du lịch ở Vân nam muốn đi hết phải mất ít nhất 9 ngày, tuy nhiên mình không có thời gian nên chỉ đi được 6 ngày và bắt buộc phải bỏ bớt một vài điểm để lần khác đi. Cũng để tiết kiệm thời gian và sức khỏe nên mình chọn di chuyển 2 chặng dài nhất bằng máy bay chứ không phải đi tàu và ô tô như các đoàn khác vẫn đi. Vé máy bay nội địa TQ có thể tìm trên trang www.ctrip.com để mua vé rẻ (có tiếng anh và thanh toán bằng thẻ master hoặc visa đều được). Vé mb ở TQ không phải cứ mua sớm là được vé rẻ, nhiều khi càng sát ngày bay giá càng rẻ hơn :D Mình đã mua được vé chặng Shangrila - Kunming với giá 310Y thay vì 570Y khi mua cách ngày bay 2 tuần :D
Lịch trình của mình lúc đầu là Côn Minh - Đại lý - Lệ Giang - Shangrila. Sau thấy đi như vậy mất thời gian để đi từ HN đến Côn minh quá nên quyết định chọn đi Nam ninh - Lệ Giang - Shangrila, chấp nhận bỏ qua Đại lý. Nếu đi HN - Côn minh thì phải đi tàu HN Lào cai từ tối hôm trước, sáng hôm sau đi từ Hà khẩu đến côn minh mất 6 tiếng nữa. Đi Nam ninh thì 6h sáng mới xuất phát từ HN lên Lạng sơn, sang đến Nam ninh khoảng 3h chiều. Hơn nữa đi đường Nam ninh thì mua vé ô tô chạy thẳng HN - NN luôn, còn HN - Côn minh thì không có xe thẳng mà phải tự mua vé ô tô Hà khẩu côn minh tại bến xe hà khẩu. Vé xe HN - NN mua tại 308 trần khát chân giá 600k (xe của công ty sơn đức), chạy xe limusine 9 chỗ toàn tuyến, lên cửa khẩu bằng tường được hỗ trợ làm thủ tục xuất cảnh nhanh không phải xếp hàng. Mình thích nhanh gọn nên mình chọn Nam ninh.
Sau khi có lịch trình cụ thể thì xin visa. Rút kinh nghiệm từ lần này thì mình thấy cứ nên xin visa trước khi đi khoảng 1 tháng để tiện cho việc canh vé máy bay. Visa TQ làm dịch vụ luôn cho nhanh, nếu hộ chiếu đã đi nước ngoài thì phí là 63$, chưa đi nước nào phí là 70$, nếu đã đi TQ rồi thì chỉ cần nộp ảnh và hộ chiếu, chưa đi TQ lần nào thì nộp thêm hợp đồng lao động và đơn nghỉ phép cho chắc. Ở ngoài bắc thì mất khoảng 4-5 ngày, ở trong nam mất khoảng 10 ngày mà giá cũng đắt hơn (120$). Có 1 số tỉnh xin visa TQ sẽ khó hơn (cái này hỏi bên dịch vụ lại cho chắc, mình ko nằm trong số đó nên cũng ko để ý lắm, chỉ nhớ là có Hải phòng).
Về nhóm đi thì mình thấy chỉ nên tập hợp 1 nhóm khoảng 4-6 người là vừa. Nhóm nhỏ gắn kết mọi người dễ hơn, nếu có di chuyển đến các điểm thì thuê chung 1 xe 7 chỗ cũng tiện (xe này rất phổ biến ở các điểm du lịch, giá cũng rẻ hơn taxi). Taxi ở TQ chỉ chở tối đa 3 người (+1 tài xế là 4), có đồng hồ nhưng có thể mặc cả trả giá trước khi lên xe. Chọn nhóm nhỏ nên khoản tài chính cũng dễ quản lý, không cần thu tiền trước, cứ hôm nào tiêu bao nhiêu 1 người bỏ ra trước sau đó cuối ngày về chia nhau, dễ dàng hơn cho trưởng đoàn rất nhiều.
Khâu chuẩn bị tiếp theo là đặt khách sạn. Mình xác định đi chơi là chính (thường là đi từ 8h sáng đến 11h đêm mới về) nên quyết định ở hostel. Lên trang booking.com để tìm hostel, chọn cái nào có review cao, các bạn tây ở nhiều và đặc biệt có nhân viên nói tiếng anh để book :D Chọn hostel cũng là để chọn phòng dorm có 4-6 giường để mọi người ở chung hết với nhau cho vui (thực tế là vui thật hêhehe sáng dậy í ới gọi nhau dậy, có đồng chí trong đoàn hôm sau về đến nhà rồi sáng dậy vẫn còn lẩm bẩm sao hôm nay chưa thấy chị Thủy gọi dậy)
Có một thứ cũng quan trọng cần chuẩn bị kỹ trước khi đi là sức khỏe. Cung đường Lệ Giang - Shangrila lần này mình đi đều ở nơi có độ cao trên 3000m, không chuẩn bị sức khỏe trước rất có thể sẽ bị sốc độ cao (có một số đoàn đi về đã bị rồi, nhất là ở Shangrila). Do đó trước khi đi 1 tuần mình bắt đầu uống hoạt huyết dưỡng não và pharmaton để phòng ngừa. Chẳng biết có phải do thuốc hay không nhưng nói chung chuyến này mình đi không gặp vấn đề gì về độ cao cả, lúc lên núi tuyết ngọc long cũng ko cần dùng đến bình dưỡng khí trong khi xung quanh rất nhiều người dùng :D thôi thì không bổ ngang cũng bổ dọc :D
Việc mua sim đt ở TQ hơi rắc rối nên lần này mình ko mua sim mà roaming điện thoại, ngoài ra thuê 1 cục phát wifi từ nhà mang đi để vào mạng (thuê của bên laxgo). Giá thuê cho 6 ngày đã được ck là 650k, chia đều cho 5 người tính ra cũng ko đắt lắm. Cục phát wifi này dùng mạng 4G nhưng thật ra tốc độ cũng chậm do mình phải dùng phần mềm VPN để vào FB hay viber. Dùng zalo hay wechat thì oki. Ngoài ra còn có tác dụng nữa là để dùng phần mềm map.me để tìm đường :D Thế nên đi theo nhóm thì cũng nên thuê cục phát này. Để dùng FB hay viber ở TQ thì điện thoại phải cài sẵn các phần mềm VPN từ nhà (như bethenet, hotspot shield…) nên cài nhiều cái, sang đấy dùng được cái nào thì dùng. Mình chủ quan lần trước dùng hotspot thấy oki nên ko cài thêm phần mềm khác, cuối cùng sang đến nơi ko dùng được, chỉ mỗi bethenet là vào được.
Tiết mục chuẩn bị cuối cùng nữa là đổi tiền xong rồi lên đường thôi :D Minimum cần đổi 2500Y, không có maximum

zhaowei1601
04-05-2017, 13:52
Ngày 1: Hà Nội - Nam ninh
Sáng 6h xuất phát từ 308 Trần khát chân, trước khi lên xe nhà xe sẽ chụp ảnh hộ chiếu gửi lên cửa khẩu để làm thủ tục nhập cảnh trước cho mình nên khi lên đến nơi không cần xếp hàng, chỉ chờ khoảng 15p là xong cho cả đoàn 5 người. Qua cửa khẩu có xe đón sang bên TQ làm thủ tục nhập cảnh không phải đi bộ. Xe chạy Nam ninh sẽ dừng ở sân bay Wuxu, bến xe Lãng đông (Langdong) và bến xe Hữu ái (YouAi), muốn dừng ở điểm nào thì nói trước với nhà xe để lên đúng xe (Nếu sau đấy đi tiếp bằng tàu hỏa thì dừng ở bến xe Lãng đông do bến xe này nằm ngay gần ga tàu Nam ninh). Xe chạy thẳng một lèo đến NN, chỉ nghỉ lại khoảng 20p để dừng đi VS giữa đường, ko có thời gian ăn trưa nên mọi người nhớ chuẩn bị đồ ăn sẵn để ăn trên xe. Mình không biết vụ nên nên cả lũ suýt thì chết đói :))) May có ít bánh gạo chống đói mang theo. Trên chuyến xe từ Bằng tường đến Nam ninh này mình túm được 1 anh LHS ở TQ, đang làm TS ở BKinh, thế là xin ngay số để liên hệ đề phòng ở TQ lơ ngơ thì còn có cái phao mà túm :)))
Đoàn mình sẽ bay tiếp đi Lệ giang vào sáng hôm sau nên dừng ở bến xe Hữu ái, đặt hostel Nanninng Capsulation trên đường Chaoyang. Hostel này trừ vị trí ổn thì còn lại rất tệ không được như trên quảng cáo. Từ bến xe Hữu ái về hostel có thể đi bộ hoặc gọi taxi. Chaoyang có thể coi là 1 trong những khu vực trung tâm của NN, có BRT, tàu điện ngầm, chợ đêm, TTTM hay food court. Tín đồ Uniqlo hay HM cũng tha hồ shopping ở đây :)) Ngay cạnh Mcdonal trên đường Chaoyang là bến shuttle bus ra sân bay với giá 20Y/người, xe chạy liên tục cả ngày.
Sau 8 tiếng chạy xe liên tục mà chỉ được vài cái bánh gạo thì cả đoàn nhất trí bỏ qua công viên thanh tú để đi ăn luôn. Đi bộ ra food court gần đấy và bắt đầu dùng chiêu nhất dương chỉ (ăn món nào chỉ món đấy :))) ) Ăn xong lượn lờ phố xá một lúc rồi quyết định về ngủ sớm để chuẩn bị sức khỏe cho hành trình khám phá Lệ giang thú vị vào ngày hôm sau :D

zhaowei1601
04-05-2017, 14:23
Từ bến xe hữu ái có thể đi bộ về hostel, mất khoảng 7p

https://c1.staticflickr.com/5/4184/34442538175_ce72cde596_b.jpg

HM Store ở Nam ninh
https://c1.staticflickr.com/5/4192/34401156476_9669677a08_b.jpg

BRT ngay đối diện hostel trên đường Chaoyang
https://c1.staticflickr.com/5/4167/34442651315_1893d54405_b.jpg

zhaowei1601
04-05-2017, 14:33
Ngày 2: Nam ninh - Lệ Giang
7h sáng mở mắt dậy trời vẫn tối om. 8h lục tục đi bộ ra bến xe bus để ra sân bay. Sân bay quốc tế Wuxu cách trung tâm NN khoảng 30km, đi bus hết 45 phút. Đây là sân bay lớn ở tây nam TQ, có chuyến bay thẳng đến khoảng 40 thành phố lớn của TQ. Sân bay to, rộng, làm thủ tục rất nhanh và yên tâm nhân viên nói tiếng anh được :))) Bay từ NN đến Lệ giang chỉ có ngày 1 chuyến của hãng Beijing Capital Airlines vào lúc 10h25, giá vé khoảng 350Y đã bao gồm 20kg hành lý ký gửi, thời gian bay là 1h50p. Trên mb chỉ được phát 1 gói bánh và 1 chai nước thôi, ko bán đồ ăn khác nên ai sợ đói thì nhớ chuẩn bị thêm đồ ăn.

Bus đi sân bay trên đường Chaoyang, 20Y/người. Đỗ ngay trước cửa Mcdonal, cạnh đấy có 1 hàng bán đồ ăn sáng luôn

https://c1.staticflickr.com/5/4182/34283070992_7ca80881e1.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4158/34057853400_5ee23cba3b.jpg

Sân bay Wuxu
https://c1.staticflickr.com/5/4193/34283071832_629ef8b312.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4162/34442650195_4159244e06.jpg

zhaowei1601
04-05-2017, 14:50
Sau 2 tiếng đến sân bay Lệ giang, 1 sân bay nội địa nhỏ, kiến trúc đặc trưng kiểu LG luôn. Cảm nhận đầu tiên là sao mà lạnh thế :))) Từ sân bay về khu vực thành cổ là 28km (khoảng 30 phút lái xe). Mình đặt phòng ở hostel Garden Inn, có xe đón tại sân bay giá 100Y/xe, chở được 6 người. Hostel này được review rất cao ở booking một phần vì dịch vụ, quan trong là anh chủ nói tiếng anh rất tốt (tốt nghiệp khoa tiếng anh của ĐH Bắc kinh :D ). Hostel nằm ngay đối diện 1 cổng vào của thành cổ Đại nghiên (Lijiang old town),, từ trên tầng thượng có thể view được toàn cảnh cổ trấn.

Sông Dương tử đoạn chảy qua Lệ giang nhìn từ máy bay
https://c1.staticflickr.com/5/4191/34442546055_6140b87081_z.jpg

View từ Garden Inn
https://c1.staticflickr.com/5/4194/33632173913_0a0a582167_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4163/33600050194_f17134f6e6_z.jpg

zhaowei1601
04-05-2017, 14:59
Nhận phòng xong bắt đầu kéo nhau đi ăn. Đi bộ từ hostel ra trung tâm cổ trấn mất khoảng 5-7p, trong cổ trấn có 1 food court ngay gần vòng quay bánh xe nước, có đủ các món đặc trưng của LG, giá cũng rẻ ko đắt.

https://c1.staticflickr.com/5/4186/33599801394_d6b1d40033_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4157/34311345441_b1fd515172_z.jpg

]https://c1.staticflickr.com/5/4163/34282239962_d0e27e8e3a_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4170/34400355746_d7e0409df6_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4192/33599792864_90dba441c3_z.jpg

Sữa chua và bún qua cầu, đặc sản của Lệ giang
https://c1.staticflickr.com/5/4191/33631902043_1cf312cba4_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4161/34441789795_1769054bd8_z.jpg

zhaowei1601
04-05-2017, 15:25
Ăn uống no say rồi thì bắt xe đi Thúc hà cổ trấn cách đấy khoảng 5km. Cả lũ đang lơ ngơ định ra bắt bus 11 để đi thì có 1 đồng chí ra hỏi có thuê xe ko, giá 40Y cho 5 người, oki lên xe luôn. Giá vé vào cửa là 50Y. Thúc hà ko ồn ào như ở Đại nghiên, nhà cửa mang đậm phong cách đặc trưng của người nạp tây.
Vé vào cửa
https://c1.staticflickr.com/5/4176/33632097163_70d8b0c1c9_z.jpg

Cổng vào
https://c1.staticflickr.com/5/4186/34311528361_34023a3ba4_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4173/34311517341_db454234b1_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4159/34311516011_71de5d6d73_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4194/34311514231_9d2a69da22_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4167/34311516611_29439219e1_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4194/33632083463_31d72293e3_z.jpg

Trong trấn cổ có 1 tu viện của người tạng
https://c1.staticflickr.com/5/4158/34282052432_db3110b7be_z.jpg

Món bánh khoai rán này được bán rất nhiều ở Thúc hà
https://c1.staticflickr.com/5/4158/34441789065_a5b1bda6db_z.jpg

trjs07
23-05-2017, 15:30
ảnh đẹp quá b ơi. up tiếp đi bạn, mình cũng tính đi côn minh - lệ giang - shanrila - đại lý, mà chỉ đi 2 ng, nên thấy gian nan quá, mong kinh nghiệm của b :X

moon_moon
07-06-2017, 11:31
Up tiếp đi bạn ơi. Mình đang hóng phần Ngọc Long tuyết sơn. Cho mình xin thông tin đi lại và giá vé nha. Mình cảm ơn.

winniepooh9245
13-06-2017, 10:30
chuong trinh cua zhaowei rat hap dan .

nhung ma ban oi khi ghi fan doan doc cho dep , chu ko nhin nhut mat qua , kho doc .

zhaowei1601
27-06-2017, 08:53
Đi lòng vòng ở Thúc hà khoảng 2 tiếng về là vừa kịp bữa tối. Lúc này gặp được người nói tiếng anh tốt thứ 2 trong ngày, chính là anh chủ quán lẩu (c) Không nhớ tên quán là gì, chỉ nhớ rằng ăn rất ngon lại còn được giảm giá 15% (beer) Quán nằm ở đối điện một cổng vào thành cổ.
Buổi tối ở LG nhiệt độ xuống rất thấp, lại hơi lất phất mưa nên càng rét. Đi lượn ngắm nghía vài vòng cổ trấn thì cả đoàn tấp vào 1 quán bar làm chai bia và nhảy nhót tí cho ấm người (HH) Kết thúc ngày thứ 2 lúc 11h, về hostel làm thẳng 1 giấc đến 6h sáng hôm sau dậy để đi núi tuyết Ngọc Long

Bữa lẩu đầu tiên ở Lệ giang
https://c1.staticflickr.com/5/4156/34282208172_528ee6efb0_z.jpg

Trên mỗi mái nhà đều gắn đèn tạo nên một hình ảnh Lệ giang rất đặc trưng
https://c1.staticflickr.com/3/2815/34400566466_75b20a7421_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4179/33599999564_2cbd83df5d_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4184/34311533701_71e0f46ec4_z.jpg

zhaowei1601
27-06-2017, 09:01
https://c1.staticflickr.com/5/4190/34311531151_28746e91c3_z.jpg

Có rất nhiều quán bar, cafe... từ nhẹ nhàng đến sôi động ở Lệ giang
https://c1.staticflickr.com/5/4181/34400555946_996546206c_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4167/33632102133_31949a5361_z.jpg

Ban ngày là 1 Lệ giang 800 năm tuổi cổ kính hiền hòa nhưng buổi tối là Lệ giang sôi động đầy màu sắc :D
https://c1.staticflickr.com/5/4182/33600019324_aebf2bbccb_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4189/34311535311_69dff9a7d7_z.jpg

trjs07
22-07-2017, 19:54
Đẹp quá chủ top ạ sẵn tiện cho mình hỏi là mình định tự xin visa trung quốc, nhưng mình lưu trú tận 16-17 ngày, ko biết ở nhìu ngày như thế thì khả năng rớt có cao ko ạ, hồ sơ sắp hoàn tất nhưng mình lo mỗi việc này, ko biết mn có ai từng đi nhìu ngày như mình nhưng vẫn đậu visa ko ạ, cho mình ít kinh nghiệm, mình cảm ơn ạ.

zhaowei1601
09-08-2017, 15:17
Đẹp quá chủ top ạ sẵn tiện cho mình hỏi là mình định tự xin visa trung quốc, nhưng mình lưu trú tận 16-17 ngày, ko biết ở nhìu ngày như thế thì khả năng rớt có cao ko ạ, hồ sơ sắp hoàn tất nhưng mình lo mỗi việc này, ko biết mn có ai từng đi nhìu ngày như mình nhưng vẫn đậu visa ko ạ, cho mình ít kinh nghiệm, mình cảm ơn ạ.
Theo mình biết visa du lịch đc ở lại 15 ngày thôi nên nếu bạn ở thêm thì xin dạng visa có thời hạn lâu hơn

zhaowei1601
13-08-2017, 21:38
Ngày 3: Ngọc Long Tuyết sơn
Sau khi làm việc với anh chủ ks Garden Inn, đoàn mình đã đồng ý mua tour đi Ngọc long tuyết sơn với giá 510Y bao gồm xe đưa đón, ăn trưa và giá vé vào cửa cũng như cáp treo toàn tuyến. Tuy nhiên sau đó nhận được thông báo cáp treo lên đỉnh 4600m nghỉ ko hoạt động do thời tiết nên giá tour chốt lại là 370Y. Đúng 8h sáng xe đến đón, trời vẫn còn đang tờ mờ chưa sáng mà từng đoàn xe đã nối đuôi nhau lên núi tuyết, hứa hẹn một buổi chen nhau bẹp ruột 😧😧😧 Xe chạy khoảng 30p đến nơi, ở chân núi gặp trời mưa tưởng thời tiết ko chiều lòng người, ai dè lên đến trên thì nắng rực rỡ. Xuống xe gặp ngay tuyết rơi, lạnh tê tái. Mấy đứa chưa thấy tuyết bao giờ còn bảo nhau hình như mưa đá 😅😅😅 Xếp hàng nhích từng bước khoảng 1 tiếng thì lên được cáp treo để lên đỉnh 3200m.

Ngọc Long nhìn từ xa
https://farm5.staticflickr.com/4178/33599959574_72280bd728_z.jpg

Lần đầu thấy tuyết, lúc đầu thì thích, sau thì hết thích vì bẩn với trơn quá :D
https://farm5.staticflickr.com/4184/33599954744_b8fafabcea_z.jpg

Ngọc Long ở độ cao 3200m
https://farm5.staticflickr.com/4180/34311510851_ac42e12c1e_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4174/33599955734_035cd9030e_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4167/33632063013_fbe6eace19_z.jpg

zhaowei1601
13-08-2017, 21:43
Để kịp thời gian xem Impression Lijiang Show lúc 1h30 nên mọi người chỉ có khoảng 1 tiếng để thăm quan, phải nói là rất vội. Do vậy nếu bạn nào có ý định đi thì nhớ đi sớm hơn thì mới có thêm thời gian để ngắm cảnh. Ko lên đỉnh cao nhất nên bình oxy và nước gừng mọi người mang theo đều ko có dịp để dùng. Thời gian vội nên cũng ko cả kịp ăn trưa, may có món thịt xiên nướng, ngô luộc với bánh bao bán lề đường cứu đói 😣😣😣 Trên đường xuống núi đi xem show xe sẽ dừng lại khoảng 15-20p ở Blue moon Valley để mọi người chụp ảnh. Ở đây có 2 hồ nước xanh như ở Cửu trại câu, rất đẹp. Có nhiều đôi đến đây chụp ảnh cưới, nhìn các bạn ý mặc váy cưới giữa trời tuyết rơi chụp ảnh mà mình bái phục.

2 hồ nước xanh ngắt
https://farm5.staticflickr.com/4187/34441976795_de3262e478_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4181/34441973595_ac26ff1b8d_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2812/33632060753_1b225e530d_z.jpg

zhaowei1601
13-08-2017, 21:48
Show diễn bắt đầu lúc 1h30, vì là show ngoài trời nên ở mỗi ghế ngồi sẽ có kèm 1 áo mưa đề phòng trời mưa hay tuyết 👌👌👌 Giá vé là 190Y, rất đáng để xem. Các nghệ sĩ biểu diễn đều là người dân bản xứ nghiệp dư, một ngày chỉ diễn 2 show rồi lại về làm công việc bình thường

Sân khấu có núi Ngọc Long làm nền
https://farm5.staticflickr.com/4187/33600575464_830ce81ea7_z.jpg

Các nghệ sĩ
https://farm5.staticflickr.com/4155/34312143951_492b10ef88_z.jpg

zhaowei1601
13-08-2017, 21:58
Khoảng 4h về đến Lệ giang, ko kịp để đi công viên Hắc long đàm nên cả đoàn quyết định đi Mộc phủ và dạo phố cổ, sau đó đến khoảng 7h đi ăn tối ở chỗ anh chủ quán tốt bụng nói được tiếng anh kia 😉😉😉 Ăn uống no say rồi lại quay lại phố cổ để mua sắm và nghe nhạc. Hôm nay cả bọn quyết định chọn 1 quán có hát acoustic, sau 1 hồi khoa chân múa tay cũng yêu cầu được ca sĩ hát 3 bài mình biết. Có điều lúc đứng dậy ra về các bạn ý thu thêm 50Y cho dịch vụ này 😡😡😡 11h đêm lục tục kéo nhau về, chuẩn bị để rời Lệ giang vào sáng hôm sau, lúc đấy có biết đâu là 1 hành trình đáng nhớ đang chờ ở phía trước :D

Vé vào Mộc phủ
https://farm5.staticflickr.com/4190/33599936204_d28f5ea863_z.jpg

Cổng vào
https://farm5.staticflickr.com/4164/34057229750_7a2fa8371a_z.jpg

Vào bên trong rất rộng
https://farm5.staticflickr.com/4168/34057236340_01e09d5f28_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4158/34400483376_d8f51fbd5e_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4188/34441954675_cfc564e726_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4168/34400486136_899dbec496_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4179/33632037563_bce99bc8a9_z.jpg

zhaowei1601
14-08-2017, 08:03
Ngày 4: Lệ giang - Hổ khiêu hiệp - Shangri la
Dự định là sáng sớm ngày cuối ở Lệ giang sẽ dậy sớm rồi vào phố cổ đi 1 vòng cho vắng vẻ nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc trời quá tối. 7h sáng mặt trời vẫn còn chưa lên trong khi 7h30 xe đã đến để đón đi Shangri la. Shangri-la cách Lệ Giang gần 200km, hàng ngày có rất nhiều xe bus xuất phát từ Lệ Giang đến đó, thời gian chạy xe khoảng 4 tiếng nếu chạy thẳng. Vé xe có thể mua ở Lijiang Express Bus Station với giá từ 46-68Y tùy loại xe. Tuy nhiên nếu muốn dừng lại ở Hổ khiêu hiệp (tiger leaping gorge) thì nên mua vé trọn gói từ khách sạn, xe sẽ đón lại ks, đến Hổ khiêu hiệp sẽ cho mình dừng lại đến 3h mới chạy tiếp đi Shangri- la, giá vé khoảng 100Y.

Trên đường từ Lệ Giang đến Hổ Khiêu hiệp sẽ đi qua khúc quanh đầu tiên của sông Dương tử nhưng xe sẽ ko dừng lại dọc đường cho chụp ảnh nên chỉ lướt qua được thôi

Cảnh vật 2 bên đường đi

https://farm5.staticflickr.com/4169/34057401060_db5808cf09_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4191/34442108885_b93d161f65_z.jpg

zhaowei1601
14-08-2017, 08:11
Hổ khiêu hiệp cách Lệ giang 60km về phía bắc, là một hẻm núi mà sông Dương tử chảy qua, được coi là một trong những hẻm núi sông sâu nhất thế giới (3790m). Năm 2003, Hổ khiêu hiệp được xếp vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. Với các phượt thủ thì Hổ khiêu hiệp là nơi khám phá và du lịch lý tưởng, xứng đáng là “thiên đường hạ giới” tuyệt đẹp ở Trung Quốc, còn với đứa nửa mùa như mình thì nó là địa ngục hạ giới thì đúng hơn 😁😁😁 Chính vì cái tội chỉ nhìn cảnh đẹp muốn đi mà bỏ qua phần tìm hiểu kỹ thông tin nên lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan của ngày hôm đó, rồi cuối cùng phải nhắm mắt đưa chân vừa đi vừa lầm bầm

Sau khoảng 2 tiếng xe đến Hổ khiêu hiệp, vé vào cửa là 65Y. Ở đây được chia làm 3 khu vực gọi là Upper Gorge, Middle Gorge and Lower Gorge. Lower Gorge dành cho khách du lịch chỉ thích đến và chụp ảnh vì đường đến đó là các bậc thang bằng gỗ rất dễ đi. Còn Middle và Upper dành cho những ai thích thiên nhiên và leo núi. Do không nói rõ với bạn chủ hostel nên bạn ý đã mua vé xe cho mình đi Middle Gorge trong khi mục đích của mình chỉ là Lower mà thôi. Từ Lower đến Middle là đoạn đường núi 6m với 28 khúc cua, một bên vách đá 1 bên vực sâu. Ngồi trên xe mà mình lạnh hết cả tay cả chân vì sợ 😨😨😨 Xe sẽ dừng lại ở Tina guest house gần với Middle gorge, để hành lý ở đó và bắt đầu cuộc hành trình. Nhà nghỉ sẽ có xe chở khách đến địa điểm ở cách đấy ko xa, trả cho dân địa phương 10Y thì mới được phép đi xuống.

[url=https://flic.kr/p/UgXHAF]https://farm5.staticflickr.com/4163/34311170471_dded68c791_z.jpg

Lower gorge với đường có bậc thang rất dễ đi

https://farm5.staticflickr.com/4191/34056909020_6b8fdaa609_z.jpg

Middle gorge dành cho bạn nào thích leo núi khám phá thôi

https://farm5.staticflickr.com/4190/34282084112_dee4bc2c58_z.jpg

Đường đi từ Lower đến Middle

https://farm5.staticflickr.com/4168/34441661965_5d47e743fe_z.jpg

zhaowei1601
14-08-2017, 08:30
Đường xuống ban đầu tương đối dễ đi, nhưng đi mãi vẫn chưa thấy đoạn đường gỗ như xem ở ảnh trước đó đâu, lúc đấy cả lũ mới tá hỏa chết rồi nhầm đường rồi. Chịu chung số phận với mình là 1 bạn nữ người TQ và 1 bác người Nhật. Bác người Nhật vì chân đau nên chỉ đi được nửa đường là bỏ cuộc. Rất may bạn TQ lại nói tốt tiếng anh. Bạn ý đi hỏi dân xung quanh thì mới biết chỗ mình muốn đi nó ở cách đấy gần chục cây số, muốn kịp tới đó thì ko có cách nào khác là phải leo lên trong vòng 1 tiếng bằng đường ngắn nhất. Bắt đầu khóc ra nước mắt 😂😂😂 Để đi đường ngắn sẽ phải trả thêm 15Y cho dân địa phương, phải đi qua các đường mòn trên các vách đá dốc đứng. Vốn là đứa sợ độ cao nên chân mình cứ gọi là nhũn hết cả ra vì sợ 😩😩😩 Trên đường đi mình trượt chân 1 phát nằm bò ra đất, cứ gọi là hãi rơi cả tim ra ngoài. Chưa hết, sau đó còn phải leo 1 cái thang sắt dốc gần 90o cao khoảng 300m, không có bảo hiểm ko có gì hết 😭😭😭
Quay lại chỗ để hành lý, làm việc với các bạn ý để chở mình quay lại điểm Lower trước, hành lý sẽ theo xe lúc 3h qua đón đi Shangrila sau.

Đường xuống lúc đầu còn dễ

https://farm5.staticflickr.com/4166/34056963660_10f5fb5593_z.jpg

Về sau bắt đầu 1 bên là đường 1 bên là vực, vừa đi vừa nghe tiếng nước chảy ầm ầm bên dưới

https://farm5.staticflickr.com/4168/34056961820_48f610d24e_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2886/34282089812_c6df77e8dc_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2812/34441690075_9428acc1ae_z.jpg

Đường đi xuống khó 1 thì đi lên khó 10. Vì phải chọn cách đi nhanh nhất để quay về nên bọn mình ko đi đường cũ mà chọn đường khác gần như là leo theo phương thẳng đứng đi lên. Đoạn này khó đi lại sợ nên ko chụp ảnh, lấy tạm một số ảnh trên mạng về để mọi người tưởng tượng cho dễ

Có những đoạn cheo leo như thế này

https://www.theglobeisdope.com/wp-content/uploads/2016/09/tiger-leaping-gorge-ferdy-on-narrow-path.jpg

Thang leo gần như dựng đứng

https://farm5.static.flickr.com/4131/5134369521_e59bcda668.jpg

https://acoupletravelers.com/wp-content/themes/journey/timthumb.php?src=http%3A%2F%2Facoupletravelers.com %2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2Fmiddle-tiger-leaping-gorge-3.jpg&q=90&w=610&zc=1

zhaowei1601
14-08-2017, 08:38
Quay lại điểm Lower đã là 1h30 chiều, ko kịp ăn quyết định xuống khu vực sông trước. Đường đi ở đây đều đã được lát gỗ nên đi dễ. Nếu mệt có thể thuê kiệu với giá 100Y/chiều hoặc 150Y 2 chiều. Mùa này ko phải là mùa mưa nên nước ở lòng sông ít, tuy nhiên vẫn chảy rất siết. Nếu đến đây vào mùa mưa (tháng 6-9) sẽ được chứng kiến cảnh nước lũ đổ về đục ngầu rất ấn tượng.
3h chiều là thời điểm các xe quay về Lệ Giang hoặc tiếp tục đi Shangri - la. Đoàn mình chia tay với bạn TQ và tiếp tục hành trình đi Shangri - la như đã định

Khu vực này đường đi là các bậc thang rất dễ đi

https://farm5.staticflickr.com/4190/34441636785_da6922dd12_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4164/34056912170_e25104b7dd_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4178/34441647755_7d6e0be278_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2848/33599642814_36ff8e6c16_z.jpg

Đường cũ đi ven theo vách núi trước kia đã bỏ ko dùng nữa vì hay có đá rơi nguy hiểm
https://farm3.staticflickr.com/2848/34056906580_60ff4bf2e0_z.jpg

zhaowei1601
14-08-2017, 08:59
Ngày 4: Lệ giang - Hổ khiêu hiệp - Shangri la (tiếp theo)
Từ Hổ khiêu hiệp đi tiếp đến Shangri la mất khoảng 2h đồng hồ. Càng đến gần Shangrila nhiệt độ càng giảm mạnh. Thời điểm này là cuối đông đâu xuân, tuyết vẫn rơi nên dọc 2 bên đường đi chỉ thấy cây cối trơ cành khô khốc, các cánh đồng cỏ xanh rì cũng không có xuất hiện mà thay vào đó là màu nâu xám xịt của đất. Muốn ngắm thảo nguyên xanh với hoa cỏ rực rỡ thì phải đi vào tháng 7,8 :D 5h chiều xe thả mọi người xuống trung tâm mới của Shangri la, nắng chói chang nhưng vẫn rét run cầm cập. Bọn mình đặt phòng ở Shangri-La Baita International Youth Hostel, nhìn trên bản đồ thấy thấy cũng gần nên tự đi bộ về, ai dè đến nơi hóa ra ko phải, may quá gặp được mấy bạn người Phúc kiến ở đó nói được tiếng anh, trao đổi 1 lúc các bạn ý đã gọi điện cho chủ ks mình đặt phòng đến tận nơi đón bọn mình, trong khi chờ xe còn giúp kéo vali ra tận ngoài đường, người đâu mà dễ thương hết mức :D Anh chủ ks này cũng nói tiếng anh rất tốt, ks nằm ở khu trung tâm phố cổ của Shangri la, đi bộ 5p là ra tới chùa Đại phật tự và quảng trường trung tâm. Ở ks cũng bán luôn tour đi các điểm tham quan cho khách luôn. Tour ở đây tức là họ chở mình đến điểm tham quan, đến giờ hẹn lại đến đón mình về, dành cho khách đoàn và khách lẻ. Đi du lịch tự túc mình hay mua các tour kiểu như thế này để đỡ mất công gọi xe hay tìm đường.

Mai lý tuyết sơn - một núi tuyết nổi tiếng khác của Vân Nam có thể nhìn thấy trên đường đi từ Hổ khiêu hiệp tới Shangrila

https://farm5.staticflickr.com/4184/34442107125_93d43e7b07_z.jpg

gasman
14-08-2017, 09:04
Đợt trước bị bác lxe quịt đoạn vào Tiger Geoge

Coi như có động lực đi tiếp cung này :D

zhaowei1601
14-08-2017, 09:13
Nhận phòng xong cả lũ nhao ngay đi ăn vì cả 1 ngày giời quá tốn sức mà không được ăn uống tử tế gì. Vào ngay 1 hàng lẩu ngay gần ks, gọi 1 bàn đầy thức ăn làm cho chủ cửa hàng phát sợ :))) Phải nói đây là bữa ăn ngon nhất từ đầu chuyến đi đến giờ :)))
Giải quyết xong cái bụng thì quyết định về ks nghỉ ngơi chứ ko đi chơi tiếp nữa, giành sức cho ngày hôm sau. Càng về đêm nhiệt độ càng lạnh, lạnh đến mức mà chăn gối nếu ko bật sưởi lên thì cứ như vừa được vớt ra từ chậu đá. Lần đầu tiên trong cả chuyến đi mình lên giường từ lúc 10h và ngủ không vẫy tai đến tận 6h sáng hôm sau

Nồi lẩu ngon nhất từ trước đến giờ là được ăn vào ngày hôm đó ở Shangrila :D lẩu bò yak và gà. 5 đứa bọn mình ăn hết 2 nồi như thế này. Chủ nhà hàng trợn tròn mắt lắc đầu cười mãi :D

https://farm5.staticflickr.com/4176/34057009130_d4cbd390ba_z.jpg

Trà bơ sữa đặc trưng cuả Shangrila

https://farm5.staticflickr.com/4169/34057017470_791a47b8c2_z.jpg

Ăn với món bánh bột đặc trưng của Shangrila (tự dưng quên mất tên :( ) rất hợp

https://farm5.staticflickr.com/4169/33599713974_6f5bd4464e_z.jpg

lollipop2
15-08-2017, 13:18
Mình mới đi Lệ Giang T12/2016 thì Thúc Hà không hề mất vé vào cửa, có một số người tự mạo danh thu vé đó bạn.

goldenf
15-08-2017, 15:14
Chờ đợi phần tiếp theo của bạn, mình dự định đi Lệ Giang vào tháng 11 năm nay, không biết thời điểm đó thời tiết có thuận lợi không vậy bạn?

christang
16-08-2017, 10:38
Chờ đợi phần tiếp theo của bạn, mình dự định đi Lệ Giang vào tháng 11 năm nay, không biết thời điểm đó thời tiết có thuận lợi không vậy bạn?

Mình cũng tính đi Lệ Giang vào tầm này nè =)) Thời tiét thì ok nha

hotboy2k7
16-08-2017, 12:56
các bác rời lịch sang 2018 cho em bám càng với (beer)

zhaowei1601
17-08-2017, 14:23
Mình mới đi Lệ Giang T12/2016 thì Thúc Hà không hề mất vé vào cửa, có một số người tự mạo danh thu vé đó bạn.

Trước mình thấy mọi người nói có Thúc hà có 1 cổng ko thu vé 1 cổng có. Lúc đấy xe chở đến cổng này thấy ai cũng mua vé nên bọn mình mua thôi :(

zhaowei1601
17-08-2017, 14:25
Mình cũng tính đi Lệ Giang vào tầm này nè =)) Thời tiét thì ok nha

Đi tầm này sợ mùa mưa thôi. nhưng muà mưa đi Hổ khiêu hiệp xem mới đẹp :D

zhaowei1601
17-08-2017, 14:42
Ngày 5: Shangrila - Côn minh
6h sáng dậy trời vẫn tối om, nhiệt độ là -6oc 😬😬😬 mấy chị em lục đục kéo nhau dậy chuẩn bị ăn sáng để 8h xuất phát đi tu viện Songzanlin và hồ Napa. Tour này là bọn mình mua của bên hostel với giá 40Y 1 người, chính anh chủ hostel lái xe chở bọn mình đi. Lúc đầu chọn đi công viên Pudacuo nhưng ko đủ thời gian nên chọn sang hồ napa. Cũng may ko đi chứ quả thật công viên mùa này tiêu điều lắm, lạnh nên cây trơ lá, cỏ cũng ko mọc đc 😂😂😂 hôm mình đi ko biết có vấn đề gì mà cấm đường nhiều phố chính ở khu vực trung tâm shangrila nên vòng vèo mãi mới đến được tu viện. Mua vé vào cửa 115Y, lên xe bus đi khoảng 10p mới vào đến nơi. Thời điểm mình đi khách du lịch ít nhưng khách hành hương thì nhiều. Và lần đầu tiên đã đc tận mắt chứng kiến thế nào là tam bộ nhất bái (đi 3 bước lạy 1 bước)🙏🙏🙏.
Trời nắng gay gắt nhưng nhiệt độ vẫn chưa lên nổi 0oC, lạnh buốt hết cả người ngợm chân tay 😟😟😟. Điểm thích nhất ở Shangrila có lẽ là bầu trời xanh ngắt ko gợn mây, lên ảnh phải nói là đẹp mê mẩn 👍👍Ngày 5: Shangrila - Côn minh
6h sáng dậy trời vẫn tối om, nhiệt độ là -6oc 😬😬😬 mấy chị em lục đục kéo nhau dậy chuẩn bị ăn sáng để 8h xuất phát đi tu viện Songzanlin và hồ Napa. Tour này là bọn mình mua của bên hostel với giá 40Y 1 người, chính anh chủ hostel lái xe chở bọn mình đi. Lúc đầu chọn đi công viên Pudacuo nhưng ko đủ thời gian nên chọn sang hồ napa. Cũng may ko đi chứ quả thật công viên mùa này tiêu điều lắm, lạnh nên cây trơ lá, cỏ cũng ko mọc đc 😂😂😂 hôm mình đi ko biết có vấn đề gì mà cấm đường nhiều phố chính ở khu vực trung tâm shangrila nên vòng vèo mãi mới đến được tu viện. Mua vé vào cửa 115Y, lên xe bus đi khoảng 10p mới vào đến nơi. Thời điểm mình đi khách du lịch ít nhưng khách hành hương thì nhiều. Và lần đầu tiên đã đc tận mắt chứng kiến thế nào là tam bộ nhất bái (đi 3 bước lạy 1 bước)🙏🙏🙏.

Bữa sáng tại một nhà hàng gần ks

https://farm5.staticflickr.com/4175/34400266606_9f924b9e3f_z.jpg


Vé vào cửa

https://farm5.staticflickr.com/4176/34400439786_344c7e3bee_z.jpg

zhaowei1601
17-08-2017, 14:47
Trời nắng gay gắt nhưng nhiệt độ vẫn chưa lên nổi 0oC, lạnh buốt hết cả người ngợm chân tay 😟😟😟. Điểm thích nhất ở Shangrila có lẽ là bầu trời xanh ngắt ko gợn mây, lên ảnh phải nói là đẹp mê mẩn

Songzanlin là mẫu thu nhỏ của Postala ở Lhassa, bao gồm nhiều công trình kiến trúc tích tụ làm thành một tổng thể thống nhất. Nổi bật là cung điện nằm trên đỉnh đồi gồm có hai khu Zhacang và Jikang, bao quanh có những tu viện nhỏ hơn, nơi những tu sĩ trẻ sinh sống và học tập. Một phần các nhà sơn đỏ, sơn vàng, gợi lên kiến trúc những tu viện Tây Tạng, nhất là với những mái nhọn bằng đồng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hành lang dẫn lên hội trường chính của tu viện gồm 146 bậc. thiền viện là một ngôi phòng lớn có 108 cột khổng lồ, được thắp sáng bằng đèn dầu và sáp mỡ bò, được trang hoàng bằng nhiều bức tranh thangka đậm chất Tây tạng. Tuy nhiên bên trong ko được phép chụp ảnh và có rất nhiều camera an ninh

Toàn cảnh tu viện qua tranh

https://farm5.staticflickr.com/4157/34057197550_582353e503_z.jpg

Còn đây là qua ảnh

https://farm5.staticflickr.com/4171/34282330072_7f9e7e4710_z.jpg

Bên trong ko được chụp ảnh, chỉ chụp được ở ngoài hành lang thôi

https://farm5.staticflickr.com/4156/33631973313_6b95c10c90_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4167/33631941823_5b7ffabd2d_z.jpg

zhaowei1601
17-08-2017, 14:54
Từ bên ngoài nhìn vào

https://farm5.staticflickr.com/4158/34400421896_3fc72f2f1a_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4166/34057182010_1078537135_z.jpg

146 bậc thang dẫn lên hội trường chính

https://farm5.staticflickr.com/4182/34400446666_c8daae9f2e_z.jpg

Khu vực chính của tu viện

https://farm3.staticflickr.com/2812/34400455716_8b996b3e60_z.jpg

hotboy2k7
18-08-2017, 12:48
năm sau có bác nào máu đi China thì lập cung cho em join với :D

christang
18-08-2017, 21:54
Bác top ơi, mình đang dự tính cho cung VanNam tháng 11 này. Coi mấy travel guide thì tháng 11 đi trúng thu nên cunzg đẹp. Không biết có đúng ko bác.

goldenf
19-08-2017, 00:18
Đi tầm này sợ mùa mưa thôi. nhưng muà mưa đi Hổ khiêu hiệp xem mới đẹp :D

vậy bạn có biết thời điểm nào đi Lệ giang đẹp nhất không vậy ?

zhaowei1601
02-12-2017, 20:11
Sorry vì giờ mới vào lại topic nên ko kịp reply cho các bạn. có lẽ giờ này các bạn đã đi rồi. Theo thông tin tớ tìm hiểu thì đi vào tầm từ tháng 4-11 hàng năm là mùa đẹp (tức là từ cuối mùa xuân đến cuối mùa thu), thời tiết không bị lạnh quá, cây cối xanh tốt, nhất là ở Shangrila. Đợt mình đi là đầu tháng 3 mà vẫn còn tuyết rơi và cây cối thì trơ cành chẳng có tí hoa lá nào (NO)

fever
15-12-2017, 10:31
Mình ở Hà Nội và muốn đi cung này cuối tháng 4 - 2018
Cảm ơn đã chia sẻ !

YOLO8x
05-01-2018, 15:01
Mình ở Hà Nội và muốn đi cung này cuối tháng 4 - 2018
Cảm ơn đã chia sẻ !

Bọn mình có nhớm đang định đi đầu tháng 4, vì cuối tháng tư hay vào dịp nghỉ lễ thì ở Trung Quốc chỗ nào cũng cảnnh xenm người.

linhhoncatbui
26-01-2018, 15:23
Cảm ơn các bạn đã chia sẽ, bà viết hay và tuyệt lắm. Mình đang chuẩn bị cho tháng 4/2018 nên mình mượn cung này của bạn luôn nhé. xin cảm ơn và chúc anh chị em luôn nuôi trong mình 1 dòng máu nóng nhé.

Daudaucancook
27-01-2018, 21:14
Mình cũng đang muốn đi vào đầu tháng 4/2018 có thể cho mình tham gia ko

Daudaucancook
27-01-2018, 21:16
Yolo8x mình có thể tham gia cùng nhóm của bạn ko, cám ơn bạn

thanhbins1992
17-03-2018, 17:13
có bác nào đi chưa ạ. e không biết có nhóm nào đi không nên đặt tour đi đây. tiếng trung em mù. tiếng anh thì tạm tạm hĩ

thanhbins1992
17-03-2018, 17:14
Bọn mình có nhớm đang định đi đầu tháng 4, vì cuối tháng tư hay vào dịp nghỉ lễ thì ở Trung Quốc chỗ nào cũng cảnnh xenm người.

bác có tuyển thêm thành viên không bác ơi

zhaowei1601
22-07-2018, 17:10
Tham quan ở tu viện 2 tiếng thì lên xe đi hồ napa, cách trung tâm khoảng 10km. Đi đúng mùa nước cạn nên chẳng có gì ngoài ngựa và đồng cỏ cháy kh, loanh quanh 1 lúc lục địc kéo nhau về đi vào khu trung tâm chơi.

Hồ napa mùa này chẳng có gì cả
https://farm5.staticflickr.com/4174/34401093066_a735a63d2f_z.jpg

Ở ngay quảng trường trung tâm có chùa Đại phật tự với chuyển luân kinh cao 24m dát vàng, được cho là lớn nhất thế giới. Vì to nặng như vậy nên 1 người ko thể quay được mà phải hợp lực nhiều người. Có truyền thuyết rằng quay đủ 3 vòng luân kinh thì sẽ được như nguyện ý. Rất may hôm đó mình đã quay đủ 3 vòng và giờ đang chờ may mắn đến đây 😄😄😄 Từ đây cũng ngắm đc quang cảnh phố cổ trung tâm của thị trấn. Phố cổ này có tuổi đời hơn 1300 năm nhưng vào năm 2014, một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu phố cổ của Shangri-la và thiêu rụi khoảng 60% những ngôi nhà cổ. Chính quyền thành phố đã phải đóng cửa để xây dựng lại nguyên trạng và đến năm 2016 mới mở cửa lại cho khách du lịch. Ở quảng trường phía trước đại phật tự có nhiều ng cho thuê chụp ảnh với bò yak hoặc chó ngao tây tạng với giá 20Y. Mình ko chụp chung chỉ đứng chụp ảnh con chó mà cũng ko đc cho phép. 😬😬😬 may mình mang ống tele đi nên cũng ko vđ gì. Buổi chiều tầm 5h ở khu vực quảng trường trung tâm thường có ca nhạc nhảy nhưng bọn mình đứa nào đứa đấy mệt rồi nên kéo nhau về đi ăn rồi c.bi 8h ra sân bay về Côn minh. Lại hàng lẩu hôm trước thẳng tiến, bà chủ nhà nhìn thấy cứ cười mãi 😄😄😄 bữa ăn cuối cùng ở Shangrila vẫn chọn các món đặc sản vùng này là bò yak, còn có thêm trà bơ sữa và món bánh bột tsampa ngon tuyệt.

Chùa Đại Phật tự
https://farm5.staticflickr.com/4186/34282117542_8b1b0d880d_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4164/34282128722_38f4076f8c_z.jpg

Chuyển luân kinh cao 24m dát vàng
https://farm5.staticflickr.com/4172/34282119692_ba31cb5b4c_z.jpg

Phố cổ ở Shangrila
https://farm5.staticflickr.com/4163/33599833374_c67fe7c44e_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4182/34057143670_1d1eb6138e_z.jpg

Chó ngao Tây tạng
https://farm5.staticflickr.com/4178/34312052791_97d3f9c84c_z.jpg

Bánh bột tsampa
https://farm5.staticflickr.com/4169/33599713974_6f5bd4464e_z.jpg

Trà bơ sữa
https://farm5.staticflickr.com/4169/34057017470_791a47b8c2_z.jpg

Lẩu bò yak
https://farm5.staticflickr.com/4176/34057009130_d4cbd390ba_z.jpg

zhaowei1601
22-07-2018, 17:19
10h đáp chuyến bay về Côn minh, về đến ks cũng quá nửa đêm. Sân bay Côn minh nửa đêm vẫn tấp nập như ban ngày 😣😣😣 ra đến cửa đang loay hoay lại gặp ngay đc bạn gái TQ tốt bụng nói đc tiếng anh hỏi có muốn giúp gì ko. Thế là đưa địa chỉ ks cho bạn ấy rồi bạn ý gọi xe luôn cho, yêu thế 💑💑💑

Ngày 6: Côn minh - Hà nội
Mục đích ghé côn minh lần này là để ngắm hoa anh đào, vì vậy mình chọn ks ngay gần Kunming zoo, một trong những điểm trồng nhiều hoa anh đào nhất Côn minh. Đi bộ từ ks ra đó chỉ khoảng 5phút. Vé vào cửa chỉ có 10Y thôi và hoa thì rất nhiều. Mang tiếng là Zoo rất rộng nhưng có đứa nào ngắm đc con thú nào đâu vì chỉ có đúng 30p để thăm quan. Thế nên mấy chị em cứ gọi là vắt chân lên cổ. Xe chạy từ côn minh về hà khẩu lúc 10h mà chỉ đc mua vé tại quầy bán vé của bến xe, ko đc phép mua qua đại lý nên ko nhờ hostel mua đc. Khi mua phải xuất trình hộ chiếu. Từ ks chạy ra bến xe mất 30p, vào đến nơi phải xếp hàng nữa nên sau khi mua vé xong vừa kịp giờ xe chạy, hú hồn 😨😨😨 xe chạy 6 tiếng, là xe giường nằm, trên đường đi ngắm bạt ngàn hoa mai hoa đào rất đẹp. Giữa đường chỉ nghỉ 1 lần ăn trưa khoảng 30p, và 2 lần kiểm tra hộ chiếu (chỉ ng nước ngoài phải xuống thôi, dân TQ ko cần). Khoảng 4h xe vè đến bến xe hà khẩu, thuê xe taxi 10Y chạy về cửa khẩu làm thủ tục nhạp cảnh vào VN. Lúc đầu theo dự thính là đi tàu Lào cai hà nội lúc 8h tối, ngủ đêm trên tàu, nhưng lại về sớm hơn dự tính nên quyết định trả lại vé tàu mua vé xe lào cai hà nội chuyến 6h tối để về luôn. Đến 10h là về đến hà nội rồi. Kết thúc chuyến đi một cách thành công mỹ mãn 💖💖💖

Anh đào ở Côn minh
https://farm5.staticflickr.com/4191/34057379380_b44904974e_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4174/34057382150_84b5883e91_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4174/34442095065_b6a6636fcd_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4182/34311611061_b29c0cf51f_z.jpg