PDA

View Full Version : [Tin tức] Tình hình An ninh Châu Âu 2017



Mihannh
11-04-2017, 15:09
Tình hình an ninh Châu Âu 4-2017

Em mới có chuyến du lịch đến 10 nước Châu Âu , e xin chia sẻ với mọi người tình hình an ninh ở bển !

Pháp

Vâng , Pháp là nơi em đặt chân đầu tiên đến với một sự phấn khởi dạt dào và cũng chính nơi đây cho em quá nhiều đau thương haizzz .

Như các anh chị cũng biết về Pháp thì Paris là một trong những thành phố lãng mạng trên thế giới nhưng đây cũng là một thành phố an ninh cực tệ tại Châu Âu . Không dưới 5 lần em gặp trộm , cướp , móc túi tại đây chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày , nhưng ngày tại Pháp là những ngày em cảm thấy kinh hoàng , ám ảnh đến tận bây giờ . Em ko kì thị người da màu hay phân biệt gì cả nhưng thật sự tại Pháp quá nhiều người nhập cư và người tị nạn nên an ninh nó bất ổn vô cùng . Lúc nào ở ngoài bến tàu Metro hay bến xe bus cũng đầy ắp các thanh niên trẻ trâu đứng hút cần xong phê pha T__T . E thuê khách sạn gần Barbes Rochechouart Metro station , vâng đêm đầu tiên đat chân đến đây em đa bị vỡ mộng , Pháp ko an toàn như e đã nghĩ , mặc dù trước khi đến đây e cũng được cảnh báo về Paris mà em ko nghĩ nó lại dã man thế , đang khệ nệ kéo vali ra khỏi ga metro thì gặp ngay mấy thanh niên sáp lại gần xin tiền đi metro , lúc đấy tối rồi nên e sợ lắm phải nói tiếng tàu khựa các thứ coi như mình ko biết tiếng anh để cho nó yên ổn . Thế rồi em cứ thế lao ra khỏi chỗ đấy cắm đầu cắm cổ chạy . Chuyện chưa dừng lại , vừa thoát mấy ông nội đấy bây giờ lại gặp ngay cái thằng phê cần ,nó cứ đưa cho em cái gói cần rủ em hút cùng cho vui , e thề lúc đấy e chỉ muốn bay về lại việt nam luôn cho rôi . E thì cứ No no no , còn nó thì giư tay em xong rủ đi chơi , e gạt tay nó ra rồi bù lu bù loa lên như cái bánh chưng để từ trung thu tới tết. May lúc đấy có mấy người đi qua nên e mới gào cái mồm lên , cuối cùng cũng về đến khách sạn ......Ôi nước Pháp lãng mạng của tôi =.='

Bây giờ em sẽ nói lại nhưng điểm tham quan mà mọi người phải lưu ý khi đên đây .

Đồi Montrmatre , hãy thận trọng khi đến đây vì trên đường lên đồi có rất nhiều thanh niên da đen đến gạ gẫm đeo cái dây gì vào tay mình , e đã gạt ra rồi mà nó cứ đeo vào mà 3 -4 thằng cùng đeo , thế nên là phải kiên quyết ko thì sẽ mất tiền ngu như em , cứ tưởng miễn phí bao giờ không ... ngu ko để đâu cho hết >.< , nói tóm lại ở Paris chỗ nào cũng phải đề phòng

Các ga tàu metro , đac biệt là khi trên tàu , bọn hai ngón nó sẽ lợi dụng lúc tàu đông để hành nghề , nên mình phải cảnh giác cao , đặc biệt tiền bạc hộ chiếu để hết ở khách sạn . Mỗi ngày đi chơi chỉ mang từ 50-100 euro thôi . E đeo balo thế mà về đến khách sạn mất hết cả bàn chải đánh răng cả giấy vệ sinh hahhaa , e đút đầy giấy vệ sinh vào túi áo , mấy con giời chắc sờ thấy dầy nên móc lấy móc để :))))

Các chị em lưu ý , nếu đeo túi chéo thì hãy cẩn thận mấy con quỷ cái hay cầm cái tờ gì đó xong cứ dí vào mặt mình bảo mình kí kí vào đấy nhưng thật ra nó dùng cái tờ giấy đấy để che tầm mắt mình làm mình bị sao lãng ko đặt tay lên cái túi nữa và cuối cùng nó sẽ dễ bề mở túi của mình trong lúc mình nhìn vào tờ giấy hoặc kí vào đấy . Vâng kĩ năng móc túi của bọn này chuyên nghiệp lắm , việt nam mình phải học hỏi dài , càng những chỗ mình nghĩ an toàn thì lại càng là nơi nguy hiểm nhất . Nó móc túi bằng cách đánh lừa não , làm phân tâm dạng như trả vờ hỏi hỏi gì đó khiến mình bị quấn vào câu hỏi và khiến não không chú ý đến cái túi nữa . Tốt nhất là ai hòi gì cũng No No , nó sáp lại gần thì giữ cái túi cho chặt vào rồi đi thẳng . Trả là thế này , mặc dù bây giờ nghĩ lại thấy mình liều quá mà lúc đấy e tức quá không kìm lại được . Trên cái cầu cần nhà thờ Notre - Dema . E đag lững thững đứng đấy , chô đấy toàn khách du lịch thôi , tự nhiên có mấy con quỷ sứ đi đến chìa cái tờ giấy vào mặt em , xong bảo em kí vào đấy e lay tay gạt cái tờ giấy ra khỏi mặt , ( em đeo một cái túi chéo nhỏ ) . Trong cái thời khắc nó cầm cái tờ giấy đấy để sát người em thì nó đa che tầm nhìn của em xuống cái túi và dĩ nhiên nó tranh thủ mở cái túi của em luôn , nó vừa mở ra một phát thì em sờ vào cái túi bắt trọn tay nó , e túm cái tay nó , lúc đấy e điên máu lắm, tưc dã man ..... E rút cái gậy selfie ra vừa đập vào người nó vừa gào to lên cho mọi người nghe " **** off !!! stop bitch . why you want to stole my money " , mọi người xúm lại , ai cũng sỉ vả nó , 3 con quỷ cái người Thổ gian trá , e nóng tính nên lúc đấy không hiểu sao e định khô máu với nó vì nó làm cho em bực mình đạp cho 3 con đấy mỗi người một phát xong e cứ thế lao vào chúng nó mọi người vỗ tay ầm ầm , thế rồi công an đến , e nói chuyện với công an xong rồi công an đưa 3 con quỷ cái lên xe còn một ngươi ở lại nói chuyện với em " Are you okay ??~ - NO , I am not , your country make me crazy , I feel upset just now -- Sorry about it , we trying to make it safer but it's take a long time coz a lot of people came to France and we can't control..... etc " Vâng ! về đến khách sạn e mới tỉnh ra và suy nghĩ , nếu lúc đấy nó mà có súng , nó rút súng ra bắn em thì chắc giờ này cỏ xanh lắm rồi ):

Chuyện chưa đên hồi kết , ngày hôm sau là ngày kinh khủng nhất mà e ko thể quên được , chuyện là thế này . E đi metro , e đag hỏi thăm đường cái chị người pháp thì thằng cướp nó giật điện thoại của em , điện thoại e đag đeo ở cổ may mà đứt dây chư ko đứt cổ . Nó giật xong chạy thục mạng , em ăn ở tốt nên gặp may , lúc đấy e đag hỏi đường chị người pháp nên chị thấy thế liền hét loạn lên xong hai chi em chạy đuổi theo nó vừa chạy vừa hô thế là có anh kia chặn thằng đấy lấy lại điện thoại cho em . Ôi nước Pháp thơ mộng ......

flavour
11-04-2017, 18:32
huhu mình đang định đi châu âu vào tháng 9 và định ở Pháp lâu nhất mà đọc bài của bạn hoang mang quá. Hóng tiếp

020786
11-04-2017, 20:35
choài oai, cực kỳ hoảng hồn
dân nhập cư khốn khiếp, làm sao né thoát được đây?

Bạn có lưu ý vụ đi sớm về khuya ở các ga tàu ko? Mình lo cái khoản này hix
Bạn đi 1 mình hay 2 mình?

yukiko1411
11-04-2017, 21:36
Thank bạn đã update thông tin để nâng cao tinh thần cảnh giác của 500 anh em!!
Ngoài Paris ra, bạn còn đi những nước nào khác nữa ko? Tình hình các nơi thế nào? T cũng sắp đi nên run quá :((

Mihannh
11-04-2017, 21:57
Mình đi mùa này là mùa thấp điểm mà còn thế này ... bạn đi tháng 9 là mùa du lịch thì nên cẩn thận và đề phòng !

Mihannh
11-04-2017, 22:26
choài oai, cực kỳ hoảng hồn
dân nhập cư khốn khiếp, làm sao né thoát được đây?

Bạn có lưu ý vụ đi sớm về khuya ở các ga tàu ko? Mình lo cái khoản này hix
Bạn đi 1 mình hay 2 mình?

Vâng bà Angela Merkel bà mở cửa châu Âu mời tị nạn vào nên khó mà né được bạn êiii , mình nói chuyên với dân bản địa người ta nói bây giờ dân Pháp người ta di tản hết đến châu á hoặc các nước khác rồi còn một sộ ít ở lại Pháp thoai , bây giờ toàn lũ tị nạn , da đen và khách du lịch trung quốc :)))

Mà trung quốc sag đấy toàn đứa giàu mà ngu ngốc lắm , chắc ở nước nó bị cấm google các thứ nên ko biết Thế giới thế nào , toàn vào Lv rồi Dior mua sắm xong rồi xách lấy xách để cuối cùng bị bọn nó giật cho mặt lại dài như cái bơm .

À mình đi một mình đến Pháp , Hà Lan , Thụy Sỹ , sau đấy thì đi cùng bạn mình đi Đức , Áo , Séc , Hungary , Bỉ , Tây ban nha , Ý

Mình thấy kể cả bạn có đi mấy mình đi nữa thì một khi nó đã thích thì nó van cướp thôi , nó nhìn nó biết mình khách du lịch nên nó chỉ nhắm vào mình thôi bạn ah =.='

Tất cả các ga tàu buổi tối đều rất nguy hiểm nhé bạn , kể cả bến xe bus cũng vậy, trẻ trâu đứng hút cần rồi cũng chính những thầng đấy nó đứng cạnh cửa ra vào metro đe thám thính con mồi rồi thông báo cho đối tác , các thăng còn lại thì đứng sẵn bên trong rồi , nó sẽ lợi dụng lúc mình sơ suất giật đồ hoặc móc túi mình khi mình ở trong metro xong nó sẽ truyền cho một thăng khác , kể cả bạn có chạy đuổi theo và bắt được nó , nó sẽ bù lu bù loa lên rằng nó ko hề cướp và dĩ nhiên nếu công an đến kiểm tra người nó thì chắc chắn là ko có rồi . Nên nhớ là tại PHÁP , CHÚNG NÓ CƯỚP GIẬT CÓ TỔ CHỨC .Mình quá may mắn la lúc bị giật điện thoại lại đúng lúc hỏi đường thế nên chị kia hô hoán rồi chạy đuổi theo nó nên mấy người ở đó mới chặn nó lấy lai điện thoại cho mình , xong rồi chị nói là " Welcome to Paris 😂 " Thế nên là đi đâu thì về trước 9h tối nhé bạn êi .

Mihannh
11-04-2017, 22:30
Thank bạn đã update thông tin để nâng cao tinh thần cảnh giác của 500 anh em!!
Ngoài Paris ra, bạn còn đi những nước nào khác nữa ko? Tình hình các nơi thế nào? T cũng sắp đi nên run quá :((

Mình đi , Pháp , Hà Lan , Thụy Sỹ , Áo , Hung , Séc , Đức , Bỉ , Tây ban nha , Ý . Yên tâm có thời gian mình sẽ update từng nước .

meMiuVu
12-04-2017, 09:06
Cảm ơn em đã update thông tin cho mọi người biết nha.

hminh2005
13-04-2017, 14:25
Theo mình ko phải thành phố nào cũng như chủ thớt nói. Chủ yếu tập trung ở thủ đô, thành phố đông dân nhập cư. Còn các thành phố nhỏ thì yên bình hơn. Pari thì nổi tiếng từ lâu về nạn trộm cắp rồi. Nay thì làn sang Berlin, Praha ... Nói chung ko nên đi chơi quá khuya, đi một mình, mang theo giấy tờ, tiền bạc. Nhất là mùa hè thường ko có chỗ cất như mùa đông (cho vào túi trong áo).
Ở Praha nếu để đồ ở trên ghế xe có thể bị đạp kính, cạy cửa mất đồ. Mình có mấy anh bạn mới sang Berlin để đồ ngoài xe, bị cạy khoắng sạch

nobitta
13-04-2017, 16:35
Mình sắp đi Ý 10 ngày và đi Paris 3 ngày. Nghe bạn kể thấy kinh quá.
Mấy lần trước, mình đi công tác có ghé Paris 1,2 ngày nhưng chưa gặp trường hợp nào như bạn nói. Lần này chắc phải cảnh giác hơn
Hóng update tình hình nước Ý của bạn

Thanhd750
14-04-2017, 22:59
Sợ quá, em đang định T6 này sang cả nhà 4 người tình hình thế này thì lo quá, ngoài pháp bạn đi các nước khác tình hình an ninh có tốt hơn không ?. Thế này Pari chắc loại không tới nữa vậy, cảm ơn thông tin của bạn nhiều

HaSapa
15-04-2017, 00:53
Đọc để cảnh giác thôi chứ cũng ko tệ lắm đâu. Chúng mình có dáng vẻ của bọn trung quốc mà dân tq thường giàu có và tiêu tiền mặt nên khá bắt mắt bọn tội phạm. Muốn không thu hút thì ăn mặc nhà quê một tị, hê hê, ý mình cũng ko cần phải diện, mà mặc kiểu tiện lợi ấy.
Mình cũng hay qua Paris, cảnh sát nhìn thấy bọn chinese looking như mình thường lại gần nhắc nhở cẩn thận. Các bạn đi đâu ko nên mang theo nhiều tiền mặt, mang chút chút thôi còn dùng thẻ hết. Ai lại gần kí cọt gì hay hỏi han gì là lảng hết, khen xinh với tặng vòng là lừ lừ đi thôi chứ ko cần đáp lời đâu. Paris như một cô gái đẹp, rất đẹp, không nên bỏ lỡ

vandu
15-04-2017, 01:58
- Đi du lịch thì mục đích chính là ngắm nghía và tìm hiểu, nhiều người ăn mặc thời trang đồ hàng hiệu để chụp ảnh đẹp hoặc để thể hiện đẳng cấp giàu có nên hay bị để ý. Ko nên mang nhiều tiền mặt trong người, giấy tờ quan trọng (hộ chiếu, thẻ cư trú) luôn mang theo bên mình ko nên để lại ở khách sạn. Thuê ô tô cũng ko nên để bất kỳ thứ gì quan trọng trên ô tô

- Chú ý là nếu bị công an hỏi giấy tờ mà bạn bảo ko có thì có thể họ sẽ yêu cầu bạn đi đến chỗ bạn để giấy tờ, họ sẽ đi theo bạn (thời gian họ đi theo bạn, bạn phải trả tiền vì bạn làm mất thời gian của họ).

- Nếu bạn mang thẻ visa/master nên hỏi ngân hàng là thẻ có được giao dịch ở các nước bạn đến ko vì nhiều ngân hàng khóa dịch vụ dùng thẻ này ở một số nước, sang bên này mà mới biết thẻ ko rút/tiêu tiền được thì nhọc lắm.

- Bạn gì ở trên hỏi tình hình an ninh ở Ý, bạn cứ yên tâm. Các nước như Đức, Thụy Điển, Anh, Pháp bị tấn công khủng bố nhưng Ý chưa có chuyện gì xảy ra (chắc là quê hương của mafia nên khủng bố chưa làm gì được :)). Đợt vừa rồi có 1 bạn sinh viên Tàu ở Roma, đang đi đến đồn cảnh sát thì bị giật túi xách (sinh viên nhưng có túi LV), bạn này đuổi theo tên trộm ra đến tận ga, bạn ý chạy qua cả đường ray tàu hỏa mà ko để ý có tàu đang đến thì là bị tàu cán qua.

danngoc
15-04-2017, 05:49
Đi du lịch nên nhóm thành một group 4 người, khi đi để ý trông chừng lẫn nhau. Ăn mặc đừng thể hiện quá, và không để tiền lộ ra ngoài khi đi mua hàng vì tụi nó quan sát sẽ biết bạn nhét tiền tại vị trí nào.

Mihannh
15-04-2017, 12:45
Những chuyện em kể chỉ mang tinh chất tham khảo nó ko có nghĩa là toàn bộ đất nước Pháp ko an toàn vì trên thế giới sẽ có người tôt và người xấu , E chỉ muốn kể lại để mọi người cẩn thận và cảnh giác vì có quá nhiều nguoi e gặp đã không gặp may mắn khi bị giật và cướp toàn bộ tiền bạc và giấy tờ .....

Về vấn đề để hộ chiếu ở khách sạn và tiền , e đi 11 nước và chưa thấy công an hỏi hộ chiếu khi đag đi chơi bên ngoài đường bao giờ nên e để hộ chiếu và tiền bạc tại khách sạn và e gửi ở lễ tân chứ không phải trên phòng , công an họ nhìn mình là họ biết mình là dân du lịch và không phải dân nhập cư . Còn về thẻ tín dụng , e nghĩ là ko nên phụ thuộc vào thẻ quá nhiều vì thứ nhất bị charge phí chuyển đổi ngoại tệ khá cao , thứ hai là sơ suất mất thẻ mà khóa không kịp thì đau tim lắm , thứ 3 là không phải ở đâu tại châu âu cũng có chỗ quẹt và không phải lúc nào cũng quẹt đuọc , thẻ của em không sử dụng được ở một số nước nên e vẫn khuyến khích mọi người sử dụng tiền mặt vẫn là tốt nhất , cứ cất vào vali là an toàn , vì vali nặng lắm nó giật cũng chẳng chạy được , nếu vào sân bay thì bỏ tiền từ vali vào túi là ok .



Hà Lan

Chào mừng đến thành phố Amsterdam , So với Pháp thì Hà Lan có đôi phần yên bình hơn nhưng không có nghĩa là an toàn , ở đó cũng có móc túi , cướp giật , bọn thổ . Tại Hà Lan thì cần sa được trồng và bầy bán hợp thức hóa một cách công khai và Amsterdam là phố đèn đỏ lớn nhất Châu Âu . Và dĩ nhiên một khi cần sa đã đuơc bầy bán công khai và sử dụng rộng rãi thì dĩ nhiên tất cả mọi người đều sử dụng nó , vừa bước chân ra khỏi ga Amsterdam thì bị ngay cái thằng phê cần nó lại rủ em hút cùng , không phải là do đi một mình hay vì thằng đấy nó phê quá nó mất kiểm soát mà nó cứ đứng lải nhải trước mặt em , mắt thì lờ đa lờ đờ mồm thì phì phèo khói . Em thì có một mình thôi nên sợ lắm , thời tiêt hôm đấy lại còn mưa phùn xong âm u , 8h sáng rồi mà chẳng một bóng người vì ở đây là sống về đêm . Lại tiếp tục làm lơ rồi đi thẳng , nó cũng đi theo cho bằng được , e thì đeo chặt balo xong cắm đầu đi . Theo kinh nghiệm xuơng máu rút ra được ở Pháp là e đút hết tiền bạc hộ chiếu vào vali vì bọn nó ko bao giờ chú ý đến vali cả chúng nó chỉ chú ý đến túi xách thoai , nên kể cả nó có giật được túi thi cũng chẳng có cái gì bên trong mà vali thì nặng thế làm sao chúng nó giật được , đi 1 ngày đàng học một sàng khôn :)))) . Đi đên gần bến Damrak thì nghe thất thanh tiếng ai kêu quay ra thấy thằng kia giật máy ảnh hai anh chị tây mà nó đóng xe đạp phóng nhanh như một cơn gió thế nên là đi đâu cũng thế , đi với ai cũng vậy dù đông dù ít thì vẫn phải đề phòng , máy ảnh có dây thì nên đeo vào cổ .

Khác với Paris thì Amsterdam ít da đen và tị nạn hơn nhưng cũng có lác đác vài thanh niên móc túi nên lúc nào lên tàu hay bus cũng phải ĐEO TÚI RA ĐẰNG TRƯỚC và một điều quan trọng em muốn cảnh báo cho các chị em là , nếu đi 1 mình hoặc đi toàn con gái thì không nên đến phố đèn đỏ vào buổi tối vì ở đây chúng nó hút cần rât nhiều , thần kinh chúng nó không được tỉnh táo nên sẽ không an toàn nếu lang thang vào đấy .

kimvanchinh
15-04-2017, 12:58
Roma đặc biệt vùng vatican trộm móc túi rất nhiều hoạt động ở các bến tàu xe trên tàu điện ngầm.

quangnhuan
15-04-2017, 17:53
Năm 2015 mình đi Pháp có gặp vấn đề gì đâu ? Có lẽ nào bạn gặp xui xẻo đến mức như vậy ?

DoQuangKhai
18-04-2017, 15:14
Khả năng là do ở Paris bạn chủ thớt đi một mình, lại ăn mặc xinh gái quá mức nên bị cho nên đi đến đâu cũng bị cho vào tầm ngắm :))

kimvanchinh
18-04-2017, 18:21
Châu Âu quả là như bạn chủ thớt đã kể, đầy trộm cắp và lừa gạt. Chúng hoạt động tập trung ở những thành phố và điểm mà khách du lịch đến nhiều. Các thành phố như Paris, Roma, Bacelona, Brussel, Amsterdam luôn có một đội quân móc túi và lừa đảo rình rập. Điều này là hiển nhiên và bình thường rồi. Cũng như ở Việt Nam mình xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ luôn có đội ngữ lừa đảo và móc túi sẵn sàng "xẻ nai" bất cứ khách du lịch lơ ngơ nào.
Tôi thấy nạn lừa gạt ở châu Âu mặc dù mức độ khá cao nhưng còn khá "tử tế" và dễ tránh hơn nạn lừa gạt và đeo bám xin tiền ở Việt Nam mình. Có điều khi mình ở Việt nam mình ít nhận biết do đối tượng của chúng là khách nước ngoài, còn khi mình sang trời Âu, mình trở thành đối tượng và nạn nhân của bọ họ. Tuy vậy, do khác biệt về văn hóa và thiếu thông tin nên nhiều trò lừa gạt và ăn cắp ở bên Tây rất dễ làm ta mắc bẫy nếu không cảnh giác vì chúng ta không hề biết và không có kinh nghiệm khi sang tây du lịch. Hơn nữa, nhiều người đi du lịch sang tây với tâm thức sang một vùng văn minh và đô hội (quả thật họ văn minh hơn mình rồi), nên chủ quan khinh địch, lại thường ăn mặc và giao tiếp theo kiểu hơi sỹ diện rất dễ trở thành con mồi ngon của bọn đạo tăc.
Kinh nghiệm và trở thành kỳ năng của tôi là mỗi khi đi nước ngoài sang Châu Âu (và cả nhiều vùng châu Á), tôi phải chuẩn bị và thực hành một loạt các kỹ năng chống trộm và lừa gạt:
- Tiền phải chuẩn bị và tính đủ số tiền mặt mang theo khi di chuyển và khi đã đến khách sạn đi chơi hàng ngày. Tiền mặt và tiền visa phải hợp lý. Khi đến khách sạn (dù là hostel ở tập thể), phải có chỗ để tiền sao cho khi hành ngày đi chơi mình chỉ mang đủ số tiền cần thiết vài chục đến 1-2 trăm$ là cùng. Tiền để ở KS có thể để ở ba lô có khóa, có thể để ở ngăn tủ có khóa của KS cùng với hộ chiếu (hộ chiếu tuyệt đối nên để ở KS và chỉ mang theo card của KS đi chơi là được, nên có 1 bản photo hộ chiếu và visa màu mang theo người, nếu gặp cảnh sát họ xét giấy, trình bản photo và card KS là OK). Nếu ai cẩn thận quá mang tiền theo người thì phải để trong 1 túi bí mật khâu ở cạp quần hoặc đeo ở ví sát bụng (mùa đông mới dùng được loại ví này). Theo tôi để tiền ở KS khá an toàn miễn là mình không để lộ cho người khác biết.
- Khi ra ngoài, tiền nên chia thành ít nhất 2 chỗ: chỗ thường xuyên dùng như túi áo, quần hay ví chỉ để tiền lẻ và tuyệt đối không để thẻ visa hay tiền mệnh giá lớn. Tiền mệnh giá lớn cất kỹ ở 1 túi chắc chắn hơn như cho vào trong ba lô hay túi khâu bí mật bên trong cạp quần. Tôi dùng máy ảnh có 1 túi máy ảnh nên tiền lớn thường để ở trong túi này và luôn đeo chéo ở người.
- Khi ngủ ở KS tập thể, cần để tiền ở tủ khóa hoặc ba lô có khóa. Cần chuẩn bị 1 ổ khóa loại vừa dễ sử dụng hơn loại nhỏ xíu, cần thận thì kèm theo 1 dây kiểu khóa máy tính để sử dụng khi cần để khóa ba lô vào móc như trên tàu hỏa, xe bus đường dài...
- Trộm tập trung ở bến tàu xe và chỗ tham quan chính nên khi đến các khu vực đó, tránh để lộ tiền lớn mình để chỗ nào; luôn cảnh giác với các hành vi không bình thường như xin chữ ký ủng hộ, buộc chỉ tay, làm quen hỏi linh tinh, đổi tiền lẻ, thâm chi họ giả vờ giúp mình cái gì đấy như chùi vết bẩn trên áo, rồi trò rất xưa là khoe nhặt được vàng, hỏi thăm đường, gạ đoán bài 3 quân....
- Phụ nữ đi ít người nhất là đi 1 mình càng phải cảnh giác, tốt nhất là ăn mặc dã chiến chút chứ đừng tiểu thư quá ra vẻ mình nhà trung lưu, không nên đi một mình ban đêm chỗ ít người...
- Khi lên tàu xe cần cảnh giác, đi lại 1 vài cửa xen có ai theo dõi mình không. Khi thấy bất cứ hiện tượng khác thường nào như chen lấn xô đẩy, lập tức phải quay người lại và ôm ba lô về đằng trước hoặc thậm chí ngồi thụp xuống để lộ mặt kẻ chen lấn mình tìm kế thoát ra khỏi đám đông do bọn chúng tạo ra. Tuyệt đối không để đồ quý ở các túi cóc ba lô đeo sau người...

Cảnh giác quá đôi khi cũng hơi lố nhưng cũng phải cảnh giác các bạn ạ. Cách đây mấy năm trên chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai tôi gặp 1 cậu tây dù đã vào phòng cupe có khóa trong nhưng cậu ấy cẩn thận mang cả đôi giầy chả sạch sẽ gì gối lên đầu gường trên tầng 2 khi đi ngủ. Mình thấy hơi buồn cười và hơi thừa nhưng như vậy là tốt cho cậu ấy, ít nhất nó yên tâm rằng không ai ăn trộm giầy của nó. Ngược lại, có lần vợ chồng tôi đi tàu hỏa từ Stockhom đi Malmo (gần Copenhaghen), trên toa có 1 phòng xép nhỏ ngay đầu toa chả có khóa gì cả là chỗ khách để valy to nhỏ. Mọi dân Thụy điển họ đều để valy ở đó. Riêng chúng tôi cứ lễ mễ mang va ly vào tận gường ngồi và xếp va ly vào gầm ghế cho chắc. Dân Thụy Điển họ cũng nhìn mình lạ lẫm nhưng phải cẩn thận thế vẫn hơn.

Sểnh nhà ra thất nghiệp, câu nói đó cần được chú ý mối khi đi xa nhà, hơn nữa sang tận trời Âu. Các bạn cảnh giác và lo sợ thái quá cũng không nên. Tôi nhắc lại là tôi thấy trộm cắp ở Tây cũng dễ tránh và chống hơn ở Việt Nam mình. Tuy nhiên bạn nào chủ quan không cảnh giác thì sẽ là sai lầm đáng tiếc nếu bạn trong tình huống nào đó trở thành mồi ngon cho bọn đạo tặc.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cá nhân tôi đã trải nghiệm mấy chục năm (du lịch và sinh hoạt không liên tục) ở đất Tây, gặp và cũng là nạn nhân vài lần đạo tặc. Tôi nghiệm ra là cứ khi nào mình tự tin và chủ quan không chú ý đến phòng chống hoặc phòng chống quá sơ sài là có thể lại bị rủi ro gì đó với bọn đạo tặc đủ loại màu da và sắc thái.

hminh2005
28-04-2017, 12:35
Đi mùa đông hoặc thu thì có áo khoác ngoài nên cũng dễ cất và bảo vệ. Dù có áo khoác ngoài và cho HC vào trong nhưng thói quen nên mình vẫn thi thoảng sờ nắn. Vào quán mà cởi áo khoác ngoài ra gửi thì phải giữ ngay ví hoặc HC.
Nhưng mùa hè quả thật cũng khó cất giữ các giấy tờ, ví ... hơn. Đã lâu mình ko đi vào mùa hè, ko hiểu khi đó mà di thì nên sắm cái túi đeo bên mình thế nào cho tiện vì còn có cả điện thoại ... ? Hay là sử dụng luôn túi máy ảnh, cũng hơi cồng kềnh 1 chút (vì túi của mình có thể đựng cả mấy ống kính được

nobitta
08-05-2017, 22:59
Hóng bạn chủ thớt chia sẽ tiếp...
Mình đang ở Paris đây, sau 10 ngày lang thang khắp Italy từ ROME, FLORENCE, VENICE, VERONA, MILAN...vẫn an toàn. Chưa sứt mẻ gì
Hy vọng ở PARIS cũng vậy.
Thật ra thì móc túi mình ko lo, chỉ lo cướp giật điện thoại như bạn nói, hoặc trấn lột thôi. Vì cái này khó phóng tránh.

TravelBug
09-05-2017, 05:06
E thuê khách sạn gần Barbes Rochechouart Metro station

Nếu tìm hiểu kỹ thì thân gái một mình dặm trường sẽ không dám mướn hotel khu này cho dù giá rẻ vì nó nằm trong khu đèn đỏ và thiếu an ninh!

Để tiền bạc hoặc đồ vật có giá trị trong valise có khóa trong phòng khách sạn lúc mình ra ngoài không an toàn như ta nghĩ đâu! Valise bạn có là loại hard shell không dây kéo không? Nếu là loại soft shell có dây kéo thì cái khóa không là gì cả, kẻ gian chỉ cần một cây bút bi thôi và cam đoan là khổ chủ không biết valise mình đã bị ai đó thâm nhập (đã tự thử nghiệm) !!!! Trừ phi ta xử dụng valise hard shell, có khóa built in thì cây bút bi mới trở thành vô dụng nhưng lại sinh ra một vấn đề khác: chỉ trừ khi đó là loại hiệu (chẳng hạn như Samsonite) chứ hiệu hàng nhái thì chúng vẫn bẻ khóa được! Tốt nhất là gởi tủ an toàn tại reception và lấy biên nhận nếu mình mang nhiều tiền và vật dụng giá trị!

Mihannh
09-05-2017, 10:39
Nếu tìm hiểu kỹ thì thân gái một mình dặm trường sẽ không dám mướn hotel khu này cho dù giá rẻ vì nó nằm trong khu đèn đỏ và thiếu an ninh!

Để tiền bạc hoặc đồ vật có giá trị trong valise có khóa trong phòng khách sạn lúc mình ra ngoài không an toàn như ta nghĩ đâu! Valise bạn có là loại hard shell không dây kéo không? Nếu là loại soft shell có dây kéo thì cái khóa không là gì cả, kẻ gian chỉ cần một cây bút bi thôi và cam đoan là khổ chủ không biết valise mình đã bị ai đó thâm nhập (đã tự thử nghiệm) !!!! Trừ phi ta xử dụng valise hard shell, có khóa built in thì cây bút bi mới trở thành vô dụng nhưng lại sinh ra một vấn đề khác: chỉ trừ khi đó là loại hiệu (chẳng hạn như Samsonite) chứ hiệu hàng nhái thì chúng vẫn bẻ khóa được! Tốt nhất là gởi tủ an toàn tại reception và lấy biên nhận nếu mình mang nhiều tiền và vật dụng giá trị!


Wowwww , đến bây giờ mình mời biết khu này là khu đèn đỏ , đúng là đời ai cũng có sai lầm 😂

Mihannh
09-05-2017, 13:48
Thụy Sỹ

Quá An Toàn , an ninh tốt

Praha ,Czech Republic

Đây là thành phố có đông người Việt cùng với Berlin Đức , ít da đen , tị nạn , nên nhìn chung là khá an toàn . Mình có ngồi nói chuyện với mấy cô chú người Viêt thì họ cũng nói so với các nước trong khối thì Séc là một trong số ít nước có ít người nhập cư đén từ bắc phi , đa số người nhập cư là đến từ châu Á như Việt nam , Tàu , Thái lan . Cũng biết là ở đâu cũng có người tốt và xấu nhưng tuyệt nhiên mình cảm thấy ở đây khá an toàn khác hẳn so với Paris . Mình thích Praha , thành phố có gì đó rất lãng mạng và bồng bềnh , có mức sinh hoạt khá hợp lý .

Áo

Hallstatt , an toàn yên bình mà quá nhiều tàu khựa nên rất ồn ào haizzz

Vienna , nhộn nhạo cũng như Paris , các thành phố khác như Praha hay Budapest cũng nhộn nhạo mà nhộn nhạo kiểu khách du lịch còn ở Vienna thì cả khách du lịch lẫn bọn tị nạn , đặc biệt bọn nó nhìn người châu á với anh mắt rất man trá . Ngày hôm đấy đặt chân đến nơi là đã thấy một lũ thổ , da đen đừng đầy đường phì phèo thuốc rồi . Không phải là kì thị hay phân biệt chủng tộc gì cả mà thật sự cứ đến nơi nào ko có mấy đứa da đen cả lũ tị nạn là tuyệ nhiên an toàn . E đag đừng chụp ảnh ở nhà thờ St. Stephen’s Cathedral thì có cái con mẹ thổ đến hỏi đường xong e nói e là dân du lịch ko biết xong nó tự nhiên ôm chầm lấy người kiểu cảm ơn , nó vừa đi một cái ông bán kem gần đấy mới ra hiệu cho em kiêm tra túi áo , e sờ vào cho có chứ trong túi chẳng có gì :))) xong e ra mua kem ăn , ông ý bảo nó thò tay vào túi áo của mày đấy , mày phải cẩn thận vì ở vienna bây giờ an ninh cũng kém lắm , từ lúc Syria với mấy nước trung đông xảy ra nội chiến thì có hàng trăm nghìn người tị nạn sống tại đây , chính phủ Áo và Đức kiểm soát khá gắt gao mà an ninh vẫn ko đuọc cải thiện . Lúc đấy e có bạn đi cùng rồi mà hai đứa vẫn thấy ko đuọc ok cho lắm , vì mấy đứa thổ gian trá cứ nhìn bọn em bằng ánh mắt nham hiểm . Xong ngày hôm sau lên tàu điện ngầm có thằng da đen kia cứ đứng sáp sáp lại em xong nó nhìn vào cái balo , e nhìn thẳng vào mặt nó kiểu thách thức xem mày dám làm gì bà , xong nó cũng ngại ngại nó đi chỗ khác .Xuống tàu thì e dùng thang máy chứ ko đi bằng thang cuốn , đông người chen chúc trong thang máy bé tí xong có hai con nguoi thổ chen vào nữa , e lúc đấy đeo balo đằng sau rồi tự nhiên nghe cái khóa kêu phịch một cái , e nắm trọn cái tay con đấy mà ko cần quay người lại , xong e bù lu bù loa lên thế là mấy người trong thang máy xỉ vả nó , cái ông tây giữ nó lại xong mấy ngừoi kia gọi công an . Mấy người đấy cứ luôn miệng xin lỗi em này nọ xong bảo e đừng có nghĩ xấu về Vienna vì ở đâu cũng có người này người kia , thật sự thì châu âu làm em quá thất vọng và buồn , bỏ ra một số tiền ko hề nhỏ để đi đến đây mà lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ .

medela
13-05-2017, 18:18
Bạn chủ thớt có ăn mặc diện khi đi du lịch không ?

Gau Misa
16-05-2017, 16:20
Em cũng vừa đi Châu Âu về, đúng là em có bị bọn con gái (người Syria thì phải, ko phải Thổ đâu) đưa giấy kêu ký rồi mò tay vào túi của em, e chửi nó xong nó chửi lại e ngay - cũng ngay cái cầu gần Notre Dame luôn. Bạn em đến Paris sau e vài ngày thì bị mất nguyên cái ví (để tất cả tiền và thẻ trong đó), cái ví để trong cái balo đeo phía trước luôn ah, chị ấy bị mất trên metro, đi về ks mới biết. Thêm 1 người bạn cũng ở CA cùng thời điểm với em, bị mất passport ở Rome.

Tụi e thì đi chơi rất gọn nhẹ, passport để trong người, chỉ để tiền lẻ ở ngoài, còn lại thì cất kỹ. Ko nên mang theo bóp ví khi đi du lịch vì nếu có mất thì sẽ mất hết cả chì lẫn chài như trường hợp của bạn em.

Gau Misa
16-05-2017, 16:22
Bạn chủ thớt có ăn mặc diện khi đi du lịch không ?

Em cũng nghĩ vậy, con gái đi 1 mình lại còn xinh, ăn mặc đẹp thì sẽ bị kẻ xấu chú ý nhiều.

Demen
18-05-2017, 14:08
Mình vừa đi BĐN (Lisbon) và TBN (Madrid, Cordoba, Granada, Seville) từ 30/4 - 12/5 về, tình hình an ninh càng ngày càng đáng quan ngại các đồng chí ạ

- Ngay hôm đầu tiên khi ở sân bay Madrid chờ chuyến bay tiếp đi Lisbon, con bạn đi chung mất pp mà không biết bị rơi hay bị móc mất, vì lúc này vô gate chờ ra mbay rồi nên chỉ cần boarding pass để lên mbay thôi nên ko để ý, đến Lisbon bị hostel hỏi tới mới phát hiện ra bị mất từ kiếp nào rồi, gọi về Lost & Found của sbay Madrid hỏi cũng ko có, vậy là sáng hôm sau phải ra tourism police khai báo để xin cái giấy, xong phải đổi plan tùm lum để còn về LSQ VN ở Madrid lo cho xong cái giấy thông hành. À, sân bay Madrid hay lắm nhé, cứ mỗi 5 phút là nghe hệ thống phát thanh của nó ra rả cái câu "pleaseeeeee watch your baggage" :D

- Chiều ngày đầu tiên ở Lisbon, con bé đi chung tách đoàn để lang thang 1 mình khám phá, hậu quả là hơn 300e kèm cái copy pp bị móc mất, ko còn 1 xu để đi xe bus về hostel luôn, police sau khi nghe khai báo xong còn khen nó smart vì ko mang pp gốc theo, xong dẫn nó ra đón bus cho nó đi ké về ngang hostel rồi xuống. Chuyện này nó chỉ kể cho tụi mình nghe vào sáng ngày cuối cùng, khi nó bị 1 con tóc vàng kéo khóa ba lô ờ Madrid nhưng nó chụp được tay con kia lại được, 1 giây nữa là xong rồi vì nếu mất là pp gốc tèo luôn vì đang lang thang chờ ra sbay mà :(

- Ngày 3 ở Lisbon, 3 đứa bọn mình đang vòng vòng citytour khu Baixa, lề đường hẹp nên khách du lịch ùn người lại, bản thân mình đang đi chậm & có cảm giác là người phía sau ủi vào ba lô mình 1 cái nên mình bước xuống lòng đường và sang bên kia đường đi tiếp, 2 con bạn mình vẫn đi tiếp, chừng 1 phút sau thì nghe 1 bà bán shop hét lên 1 tiếng bằng tiếng Bồ, ko ai hiểu gì cả nhưng theo phản xạ cũng quay lại xem chuyện gì. Má ơi lúc này bạn mình mới phát hiện ra ba lô bị mở toác (may chưa mất gì), nhóm 3 thằng giả làm khách du lịch tay cầm bản đồ tay cầm đthoai lang thang móc túi, bà bán shop thấy nó mở ba lô bạn mình nên hét lên. Trời ơi ba lô luôn đeo phía trước vừa mỏi vai đổi ra mang phía sau là có chuyện hà, mình check lại thì thấy ngăn ngoài ba lô mình đã bị mở từ kiếp nào ah

....

Mihannh
19-05-2017, 20:13
Em cũng nghĩ vậy, con gái đi 1 mình lại còn xinh, ăn mặc đẹp thì sẽ bị kẻ xấu chú ý nhiều.

Em thì ăn mặc cũng bình thường , đẹp thì ko đẹp mà cũng dễ nhìn chị ah , bên đấy người ta mặc toàn hàng hiệu không ah -__- , e thấy ko quan trọng cái mình mặc đẹp hay xấu mà vì mình là dân du lịch chúng nó nhìn chúng nó biết ngay nên nó chỉ có nhắm vào khách du lịch thôi vì nó nghĩ mình là người có tiền 😌

Mihannh
19-05-2017, 20:30
Mình vừa đi BĐN (Lisbon) và TBN (Madrid, Cordoba, Granada, Seville) từ 30/4 - 12/5 về, tình hình an ninh càng ngày càng đáng quan ngại các đồng chí ạ

- Ngay hôm đầu tiên khi ở sân bay Madrid chờ chuyến bay tiếp đi Lisbon, con bạn đi chung mất pp mà không biết bị rơi hay bị móc mất, vì lúc này vô gate chờ ra mbay rồi nên chỉ cần boarding pass để lên mbay thôi nên ko để ý, đến Lisbon bị hostel hỏi tới mới phát hiện ra bị mất từ kiếp nào rồi, gọi về Lost & Found của sbay Madrid hỏi cũng ko có, vậy là sáng hôm sau phải ra tourism police khai báo để xin cái giấy, xong phải đổi plan tùm lum để còn về LSQ VN ở Madrid lo cho xong cái giấy thông hành. À, sân bay Madrid hay lắm nhé, cứ mỗi 5 phút là nghe hệ thống phát thanh của nó ra rả cái câu "pleaseeeeee watch your baggage" :D

- Chiều ngày đầu tiên ở Lisbon, con bé đi chung tách đoàn để lang thang 1 mình khám phá, hậu quả là hơn 300e kèm cái copy pp bị móc mất, ko còn 1 xu để đi xe bus về hostel luôn, police sau khi nghe khai báo xong còn khen nó smart vì ko mang pp gốc theo, xong dẫn nó ra đón bus cho nó đi ké về ngang hostel rồi xuống. Chuyện này nó chỉ kể cho tụi mình nghe vào sáng ngày cuối cùng, khi nó bị 1 con tóc vàng kéo khóa ba lô ờ Madrid nhưng nó chụp được tay con kia lại được, 1 giây nữa là xong rồi vì nếu mất là pp gốc tèo luôn vì đang lang thang chờ ra sbay mà :(

- Ngày 3 ở Lisbon, 3 đứa bọn mình đang vòng vòng citytour khu Baixa, lề đường hẹp nên khách du lịch ùn người lại, bản thân mình đang đi chậm & có cảm giác là người phía sau ủi vào ba lô mình 1 cái nên mình bước xuống lòng đường và sang bên kia đường đi tiếp, 2 con bạn mình vẫn đi tiếp, chừng 1 phút sau thì nghe 1 bà bán shop hét lên 1 tiếng bằng tiếng Bồ, ko ai hiểu gì cả nhưng theo phản xạ cũng quay lại xem chuyện gì. Má ơi lúc này bạn mình mới phát hiện ra ba lô bị mở toác (may chưa mất gì), nhóm 3 thằng giả làm khách du lịch tay cầm bản đồ tay cầm đthoai lang thang móc túi, bà bán shop thấy nó mở ba lô bạn mình nên hét lên. Trời ơi ba lô luôn đeo phía trước vừa mỏi vai đổi ra mang phía sau là có chuyện hà, mình check lại thì thấy ngăn ngoài ba lô mình đã bị mở từ kiếp nào ah

....

Đợt vừa rồi thì e ở Barcelona ah , e vào trong quán ăn , nó giống như kiểu một cái nhà hàng ngoài trời , e với bạn em đag ngồi ăn , ba lô em để lên cái ghế bên cạnh xong tự nhiên có hai đứa tây một nam một nữ ăn mặc lịch sự sang trọng lắm ngồi cạnh cái bàn của em này , chị phục vụ đến hỏi nó ăn gì thì nó cứ bảo là đang đợi bạn này nọ , em với bạn em đag mải nói chuyện mà vô tình e làm rơi cái dĩa nên quay sang định nhặt thì thấy thằng tây nó cầm vào cái túi của em , e nhìn nó ngao ngán xong e cầm cái ba lô e đeo vào người luôn , đúng lúc đấy chị phục vụ ra em mới nói trước mặt nó luôn , nó ngại quá hai đứa đứng dậy đi thẳng xog chị ý dặn em là phải cẩn thận vào ở đây cướp giật móc túi ghê lắm , mà công an bên đấy nó như là bù nhìn ấy chỉ ăn tiền là nhanh thôi .

Lên tàu điện ngầm hay làm gì thì cũng đeo ba lô ra đằng trứoc chu bọn này nó được đào tạo bài bản lắm , mùa đông còn đút túi áo trong được chứ mùa hè thì khó lắm , mấy người dân kể là ở đây mùa hè là thiên đường của bọn móc túi cướp giật , hàng ngày nó kiếm vài nghìn đô là bình thường , đi đâu cũng thế để hết tiền ở khách sạn gửi lễ tân cho nó chắc , ra đường mang thân xác thôi , e biết thế nên e trêu tức chúng nó hahhaa , e đút đầy giấy vào túi áo , chúng nó đi qua thấy dầy nên móc lấy móc để :))) về đến khách sạn là em mất hết tất cả trong túi áo, bọn tư bản ngu ngốc . Đi chuyến này về em thấy yêu quê huơng thêm bội phần 😑😑😑😑

Demen
22-05-2017, 08:06
Đợt vừa rồi thì e ở Barcelona ah , e vào trong quán ăn , nó giống như kiểu một cái nhà hàng ngoài trời , e với bạn em đag ngồi ăn , ba lô em để lên cái ghế bên cạnh xong tự nhiên có hai đứa tây một nam một nữ ăn mặc lịch sự sang trọng lắm ngồi cạnh cái bàn của em này , chị phục vụ đến hỏi nó ăn gì thì nó cứ bảo là đang đợi bạn này nọ , em với bạn em đag mải nói chuyện mà vô tình e làm rơi cái dĩa nên quay sang định nhặt thì thấy thằng tây nó cầm vào cái túi của em , e nhìn nó ngao ngán xong e cầm cái ba lô e đeo vào người luôn , đúng lúc đấy chị phục vụ ra em mới nói trước mặt nó luôn , nó ngại quá hai đứa đứng dậy đi thẳng xog chị ý dặn em là phải cẩn thận vào ở đây cướp giật móc túi ghê lắm , mà công an bên đấy nó như là bù nhìn ấy chỉ ăn tiền là nhanh thôi .

Lên tàu điện ngầm hay làm gì thì cũng đeo ba lô ra đằng trứoc chu bọn này nó được đào tạo bài bản lắm , mùa đông còn đút túi áo trong được chứ mùa hè thì khó lắm , mấy người dân kể là ở đây mùa hè là thiên đường của bọn móc túi cướp giật , hàng ngày nó kiếm vài nghìn đô là bình thường , đi đâu cũng thế để hết tiền ở khách sạn gửi lễ tân cho nó chắc , ra đường mang thân xác thôi , e biết thế nên e trêu tức chúng nó hahhaa , e đút đầy giấy vào túi áo , chúng nó đi qua thấy dầy nên móc lấy móc để ) về đến khách sạn là em mất hết tất cả trong túi áo, bọn tư bản ngu ngốc . Đi chuyến này về em thấy yêu quê huơng thêm bội phần 😑😑😑😑

Haha bạn cũng smart ghê, troll tụi móc túi vậy chắc nó điên lắm, kệ cho nó chết vì tức chơi :D

Mà Barcelona thì phức tạp nổi tiếng rồi, ngang ngửa với Rome ấy chứ, vậy nên kỳ rồi mình ko thèm ghé ah, chỉ xuống miền nam TBN :D

kimvanchinh
22-05-2017, 11:09
Ở Tây Ban Nha (Barcelona, Madrid) hè năm ngoái tôi đi phát hiện khá nhiều hội ăn cắp nhưng ơn trời do đã cảnh giác nên bố con tôi không bị làm sao. Có đám chúng đi 3 đứa con trai hành nghề trên tàu điện ngầm kiểu chen lấn móc đồ; có đám đi theo kiểu cặp vợ chống giả vờ là dân du lịch vào các quán rình rập túi xách, máy ảnh... nếu để sơ sảy là chôm.

Nói chung là nếu đi đoàn trên 2 người phải hỗ trợ nhau cảnh giác. Nếu đi một mình phải cảnh giác cao độ.

Các cụ nói: sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người. Bạn phải trang bị các kỹ năng phòng vệ cần thiết thì không sao, bọn nó quá tinh ý để biết ai sẽ trở thành nai tơ của chúng.

Đã đi phượt thì cũng phải biết bụi bặm tý, trang bị bụi bặm tý, không khoe của và không sơ hở các tài sản quý như tiền bạc, nữ trang, túi xách đắt tiền... thì ít bị để ý... Còn nếu ăn mặc, trang bị kiểu khoe của con nhà đài các, lại đi một mình hoặc đi 2-3 người nhưng mất cảnh giác thì làm mồi cho lũ rệp trời Tây là chắc.

Tây sang ta du lịch cũng vậy thôi, ăn cắp, lừa đảo còn quá xá bên Tây.

Just55
23-05-2017, 09:52
Châu Âu ở các thành phố lớn nạn móc túi rất nhiều. Lần đầu tiên đi du lịch một mình ở Châu Âu mình cũng phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đi, đọc rất nhiều review của các bạn du lich để biết mà phòng tránh. Đợt đấy mình đi các thành phố lớn như Rome, Paris, Milan, Florence với Barcelona là ko bao giờ mang tiền và passport theo người cả, toàn để lại ở ks, mang theo đúng có tiên đủ tiêu cho một ngày, thỉnh thoảng mới cầm theo 1 cái thẻ credit card thôi còn các thẻ khác để ở ks hết. Ko mang theo balo mà chỉ đeo túi chéo nhỏ để trước người và đi tàu điện thì tay cũng để trước túi.

Có một lần vừa tới Paris đi tàu tới ks, lúc rời bến tàu mình lệ khệ với cái vali to, chuẩn bị vác nó lên mấy bậc thang thì có một anh chàng ngỏ ý muốn giúp đỡ mình, mình chưa kịp từ chối thì chàng ta đã vác cái vali đi lên bậc làm mình ko nói được gì chỉ biết đi theo, lên tới nơi thì chàng ta đặt vali xuống trả lại cho mình, mình thở phào cảm ơn, may ghê gặp người tốt ko phải lũ ăn cắp. Đợt đấy mình đi rất may mắn, toàn gặp người giúp đỡ mình. Còn ở các thành phố nhỏ hơn thì ko lo ngại lắm về tệ nạn móc túi.

Lần gần đây mình có đến Berlin và do vì ko để ý đi vào một chỗ chắn đường mà ko hiểu sao lúc đấy lại chỉ có mỗi mình mình đi ở đấy, thể là một hội toàn teenagers (ko phải người Đức) nhảy xổ vào mình, trò của tụi nó là xin tiền từ thiện cho người câm điếc để đánh lạc hướng của mình nhằm móc túi. Mình biết rồi nên ignore và đi rất nhanh, gần như chạy nhưng tụi nó khá đông và chặn đường mình, một đứa kéo tay mình thế là mình hét lên. May thay lúc này mới có một ông người Đức đi ngang qua thấy mình hét thì đi ra đuổi cái bọn kia đi, tạo lỗ hổng cho mình đi qua. Qua khỏi đoạn đấy thì lại đông đúc người nên tụi nó ko dám bám theo. Chỉ có duy nhất lần đấy là mình bị bủa vây thôi, chứ qua các thành phố khác ở Đức hay Praha đông đúc cũng ko có vấn đề gì, đi rất thoải mái.

daugaunhoibo
23-05-2017, 13:00
Mihannh: E thuê khách sạn gần Barbes Rochechouart Metro station


Nếu tìm hiểu kỹ thì thân gái một mình dặm trường sẽ không dám mướn hotel khu này cho dù giá rẻ vì nó nằm trong khu đèn đỏ và thiếu an ninh!

Để tiền bạc hoặc đồ vật có giá trị trong valise có khóa trong phòng khách sạn lúc mình ra ngoài không an toàn như ta nghĩ đâu! Valise bạn có là loại hard shell không dây kéo không? Nếu là loại soft shell có dây kéo thì cái khóa không là gì cả, kẻ gian chỉ cần một cây bút bi thôi và cam đoan là khổ chủ không biết valise mình đã bị ai đó thâm nhập (đã tự thử nghiệm) !!!! Trừ phi ta xử dụng valise hard shell, có khóa built in thì cây bút bi mới trở thành vô dụng nhưng lại sinh ra một vấn đề khác: chỉ trừ khi đó là loại hiệu (chẳng hạn như Samsonite) chứ hiệu hàng nhái thì chúng vẫn bẻ khóa được! Tốt nhất là gởi tủ an toàn tại reception và lấy biên nhận nếu mình mang nhiều tiền và vật dụng giá trị!


Đọc cả bài của chủ top cháu cũng tính comment đúng vụ chọn chỗ ở như bác Bọ. Nghe cái ga khu đấy là biết chả an lành gì rồi, gặp chuyện “rệp” xin đểu, cướp đồ, đám hút chích lượn lờ… cũng dễ hiểu. Từ ngày xưa mấy khu đó đã không lành vì tập trung nhiều dân nhập cư và đám du thủ du thực rồi nữa là bây giờ, khi châu Âu dở hơi mở toang cửa cho cái đám đó tràn vào.

Việc chọn thuê ở khu vực nào ở châu Âu rất quan trọng. Các quận nhiều dân nhập cư, an ninh kém bao giờ cũng có giá thuê phòng rẻ hơn rất rất nhiều (trong khi nhiều nhà nhìn ảnh rất đẹp) nhưng đừng có dại mà ham cái rẻ ấy

Các tips giữ an toàn khác như cẩn thận mấy vụ chìa giấy ký, buộc chỉ cổ tay, giật đồ, móc túi… cũng đã có từ hơn chục năm nay rồi.
Nhưng mà nhìn chung mọi người thường quan tâm chuyện lịch trình đi chơi những chỗ nào, chơi được nhiều nước chứ ít để ý mấy vụ “lông gà vỏ tỏi” này trong khi đụng mấy vụ này mới dễ làm mất vui thành ra hỏng cả chuyến đi.

Còn vụ để hộ chiếu, tiền ở hostel/ks cháu cũng đồng tình với bác. Khách sạn giờ cũng chả tin được (đồng nghiệp của cháu còn bị lễ tân thông đồng với trộm vào lén kéo vali đi mất trong vòng 5 nốt nhạc. Mà ks 4 sao ở trung tâm Paris hẳn hoi). Nên thôi, cứ đồng tiền đi liền khúc ruột cho lành. Chia tiền dự trữ với tiền tiêu trong ngày ra cất chỗ khác nhau. Balo thì chọn cái loại có túi nhỏ ở mặt sau, bên trong quai đeo chỗ sát với lưng ấy để cất hộ chiếu và tiền dự trữ. Quay ngược ra phía trước thì cái túi nhỏ ấy nó cũng sát ngay ngực mình, động vào là biết liền.



Mượn tạm cái hình google được để làm mẫu
https://leeandtee.vn/uploads/product/images/women/thuong-hieu-tui-xach-thoi-trang-leetee--balo-nho-Tang-mau-bo--sau.jpg

TravelBug
24-05-2017, 04:37
Các tips giữ an toàn khác như cẩn thận mấy vụ chìa giấy ký, buộc chỉ cổ tay, giật đồ, móc túi… cũng đã có từ hơn chục năm nay rồi.
Nhưng mà nhìn chung mọi người thường quan tâm chuyện lịch trình đi chơi những chỗ nào, chơi được nhiều nước chứ ít để ý mấy vụ “lông gà vỏ tỏi” này trong khi đụng mấy vụ này mới dễ làm mất vui thành ra hỏng cả chuyến đi.



Nếu không thế thì làm gì có mấy topic kiểu như đi.....bao nhiêu ngày....tốn có xí tiền thôi!!!!!! Ngon, rẻ mà không biết có bổ không đây chứ!!!!

daugaunhoibo
24-05-2017, 11:26
Thực ra muốn ưu tiên chọn rẻ, ngon bất kể có độc hại hay không cũng chẳng sao ạ. Chỉ ghét nhất cái kiểu chỉ nói một nửa sự thật để ra vẻ ta đây giỏi và gây hiểu lầm về độ “bổ” cho những người khác thôi.

Trong bài này, dù không phát hiện ra chỗ mình thuê là khu “không bổ” nhưng chủ topic đã chia sẻ đầy đủ thông tin – từ tình trạng gặp phải khi xuống ga, xung quanh chỗ trọ, khi về tối… đủ để cho người đi sau mà có dòm dỏ quanh khu này cũng biết mà cảnh giác và cân nhắc.

Chứ cháu thấy ghét nhất là mấy bài khoe ngon, khoe rẻ mà chất lượng + vệ sinh an toàn thực phẩm thì dấu biến đi hoặc lập là lập lờ. Kiểu như đi tận … trong thời gian tận … chỉ hết có xíu xiu nhưng thực tế là 2/3 hành trình đã có bạn bè mang xe chở đi, ngày bao ăn đêm bao ở chứ không phải tự bỏ tiền túi ra; hay ngủ… đêm ở tận… ngon lành lắm chỉ hết … xong khi bà con xúm vào hỏi sao mình ở quanh đó toàn đắt gấp đôi gấp gấp ba thì im thin thít và lặn mất tăm vì rõ là bà con chọn phòng riêng khách sạn đàng hoàng còn mình là giường đơn trong dorm 10 với WC chung x10 nào có ngon lành gì.

Nói chung, mắt luôn phải thật tinh, đầu luôn phải thật tỉnh mới được :)

vandu
24-05-2017, 17:31
- Cháu đồng ý với quan điểm của bác Bọ. Bản thân cháu ở nước ít người Việt nên hồi đầu hễ có ai bảo đến gần chỗ cháu ở là cháu mừng lắm, nhận lời gặp mặt thậm chí đồng ý cho ngủ nhờ (đồng lương ít ỏi nên phải thuê nhà với các bạn khác, và trước đó phải hỏi mấy bạn cùng nhà là cho "bạn" t ngủ nhờ mấy hôm) và nếu đúng dịp cuối tuần cháu còn đưa mọi ngừoi đi chơi. Các bạn ấy là bạn hoặc người quen của bạn cháu nên cháu mới đồng ý nhưng từ giờ cháu cạch ko dám đồng ý kiểu này. 1 bạn xin ngủ nhờ đến ngày đáng lẽ đến mà ko đến nhưng cũng ko liên lạc gì với cháu, cháu sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra với bạn ấy nên rối rít liên lạc, ai ngờ bạn ấy email lại tỉnh bơ bảo đường đi bất tiện nên ko đến :Dam. 1 bạn khác hẹn đến, đã đến nhưng bạn này đi kiểu car sharing nên bị bỏ ở 1 chỗ xa trung tâm, trước đó cháu đã chủ động chỉ dẫn đường đến nhà cháu từ ga tàu, bến bus vì cháu nghĩ bạn ấy đi tàu đến. Bạn ấy cũng ko nhắn lại gì nên cháu nghĩ ok. Ai ngờ đang trong giờ làm việc bạn ấy gọi bảo em bị bỏ ở bến xyz mà điện thoại của em ko roaming được nên em đang gọi nhờ điện thoại, em ko ghi lại địa chỉ nhà...Khi đến nhà cháu thì bạn ấy bảo thành phố đẹp quá cho em ngủ lại thêm 1 đêm. Làm cơm tối mời bạn ấy nhưng bạn ấy mải đi chơi nên về muộn và vào 1 nhà hàng ăn tối rồi xin gọi nhờ điện thoại bảo cháu là em đang ở nhà hàng abc...Cháu ngồi nhìn những thứ mình đã nấu và vẫn đang đợi bạn ấy về ăn mà BUỒN :(. Bạn ấy sau này có up ảnh trên phuot.vn, bà con vào khen ầm ầm ảnh đẹp.

- Bản thân cháu cũng toàn du lịch 1 mình nhưng chắc toàn kiểu đi giày sneaker, quần áo lùng bùng, gặp may mắn nữa nên chưa bao giờ bị mất đồ, cướp giật. Chỉ một lần duy nhất cháu làm rơi cái nắp che ống kính máy ảnh vì trời mưa nên cứ phải loay hoay vừa chụp vừa che máy nên mới bị rơi.

- Ôi châu Âu, lục địa già cỗi, gắn bó với nó hơn 6 năm trời rồi mà vẫn ko nỡ dời xa

trangbero55
07-06-2017, 13:26
Mình sắp đi Ý 10 ngày và đi Paris 3 ngày. Nghe bạn kể thấy kinh quá.
Mấy lần trước, mình đi công tác có ghé Paris 1,2 ngày nhưng chưa gặp trường hợp nào như bạn nói. Lần này chắc phải cảnh giác hơn
Hóng update tình hình nước Ý của bạn

Chào cả nhà,
GHI NHỚ: KHI Ở NƯỚC NGOÀI LUÔN LUÔN GIỮ HÀNH LÝ GIẤY TỜ TIỀN BẠC (KỀ) BÊN MÌNH (Bài học lớn và tốn kém nhất mình mới gặt hái được).

Trang vừa mới ở Châu Âu về, tình hình an ninh nói chung thì cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Châu Âu bây giờ nhiều kẻ xấu và mất an ninh hơn lúc trước nhiều, có cả ăn xin và nghe nói cướp giật nữa, buồn!!!

Nhóm Trang gồm 5 chị em đến Pháp thấy bình thường, qua đến Ý vẫn vui vẻ dạo chơi ngắm cảnh chụp hình ở Rome, Colloseo, Fountain de Trevi ... Nhưng ngày rời Rome đi Firenze vào Chúa Nhật, vì muốn vào lại Đền Thánh Phêrô diện kiến Đức Giáo Hoàng đọc kinh Truyền Tin lúc 12 giờ, hành lý đã chất hết vào xe hơi luôn cả túi xách của mình nhưng phải để xe ở ngoài quảng trường, khi quay lai kẻ xấu đả đạp vở cửa kính trước và lấy hết hành lý đồ đạc trong xe.
Mình phải đến báo ĐSQ VN tại Ý để làm tạm Giấy Thông hành mà đi tiếp.
Mong cả nhà khi đọc được bài này thông báo rộng cho mọi người được biết để tránh chuyện không vui xảy ra cho mình và gia đình khi đi du lịch Châu ÂU.
Về VN nhưng bận rộn công việc làm nên không kịp đăng bài, cả nhà lượng thứ cho nhé, Trang sẽ cố gắng đăng vài bài trong chuyến đi khi có thể, cám ơn mọi người nhiều.

HuyenTonKin
07-06-2017, 15:20
Ỏw Italy nổi tiếng xã hội đen mà giờ mới được nghe bác trangbero55 tường thuật lại chi tiết, sợ quá :(

Just55
08-06-2017, 11:01
hành lý đã chất hết vào xe hơi luôn cả túi xách của mình nhưng phải để xe ở ngoài quảng trường, khi quay lai kẻ xấu đả đạp vở cửa kính trước và lấy hết hành lý đồ đạc trong xe.


Không phải chỉ có ở Ý, mà ở các nước Châu Âu, hay Úc hay Mỹ thì nếu bạn parking ở ngoài đường, ko bao giờ để túi ví trên xe rồi khóa lại, ko bao giờ an toàn cả, tụi trộm cắp nó chỉ cần đi ngang qua nhìn vào thấy túi để đó là tụi nó sẽ đập kính lấy liền. Nhiều lúc để máy tính trong cốp xe mà tụi nó có máy rò ra là tụi nó cũng phá cốp xe mà lấy đấy. Chưa kể lơ ngơ parking ở khu ko an toàn thì còn mất cả xe.

PhuongPN
10-06-2017, 16:06
Mình mới đi hồi tháng 4. Cơ bản là ổn. Cũng cảnh giác cao độ nhưng cũng bị 1 vụ và suýt bị 1 vụ.
- Ở tháp Eiffel, ngày đầu chân ướt chân ráo mới đến, bị một nhóm các bạn nhìn giống sinh viên (sau này mình mới biết là dân nhập cư) đến hỏi "Do you speak English?". "Yes!". Thế là bị một em mời quyên góp cho Hội những người khó khăn gì đó. OK, quá tốt. Thế mà bảo là người Pháp khó chịu, khó gần. Móc ra 10 Euro. Hehe bị lừa luôn. Sau này đi trên đường cũng thường xuyên nghe "Do you speak English". Mình lờ luôn. Bị một lần thôi chứ!
- Đi tàu, lúc dừng ở ga, người lên kẻ xuống lộn xộn. Một tên nhập cư (lại nhập cư) lên ngồi ghế gần chỗ gia đình mình một chút rồi đứng lên lấy cái balô của nhà mình. Hắn ta tính lợi dụng thời điểm lộn xộn để lấy đồ. May mà vợ mình phát hiện và giật lại. Hắn ta bỏ đi. Sau này để ý thì thấy người Châu Âu cũng rất cảnh giác. Khi đi wc họ phải nhờ người ngó giùm hoặc mang theo.

Mihannh
11-06-2017, 14:08
Chào cả nhà,
GHI NHỚ: KHI Ở NƯỚC NGOÀI LUÔN LUÔN GIỮ HÀNH LÝ GIẤY TỜ TIỀN BẠC (KỀ) BÊN MÌNH (Bài học lớn và tốn kém nhất mình mới gặt hái được).

Trang vừa mới ở Châu Âu về, tình hình an ninh nói chung thì cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Châu Âu bây giờ nhiều kẻ xấu và mất an ninh hơn lúc trước nhiều, có cả ăn xin và nghe nói cướp giật nữa, buồn!!!

Nhóm Trang gồm 5 chị em đến Pháp thấy bình thường, qua đến Ý vẫn vui vẻ dạo chơi ngắm cảnh chụp hình ở Rome, Colloseo, Fountain de Trevi ... Nhưng ngày rời Rome đi Firenze vào Chúa Nhật, vì muốn vào lại Đền Thánh Phêrô diện kiến Đức Giáo Hoàng đọc kinh Truyền Tin lúc 12 giờ, hành lý đã chất hết vào xe hơi luôn cả túi xách của mình nhưng phải để xe ở ngoài quảng trường, khi quay lai kẻ xấu đả đạp vở cửa kính trước và lấy hết hành lý đồ đạc trong xe.
Mình phải đến báo ĐSQ VN tại Ý để làm tạm Giấy Thông hành mà đi tiếp.
Mong cả nhà khi đọc được bài này thông báo rộng cho mọi người được biết để tránh chuyện không vui xảy ra cho mình và gia đình khi đi du lịch Châu ÂU.
Về VN nhưng bận rộn công việc làm nên không kịp đăng bài, cả nhà lượng thứ cho nhé, Trang sẽ cố gắng đăng vài bài trong chuyến đi khi có thể, cám ơn mọi người nhiều.


Chị ơi thôi của đi thay người âu cũng là cái số , có những việc ta gặp trên đời để giúp chúng ta mạnh mẽ hơn , cảm ơn chị đã chia sẻ cái sự không may mắn của mình để những người về sau họ ckhông gặp phải sai lâm nữa

Mihannh
11-06-2017, 14:12
Mình mới đi hồi tháng 4. Cơ bản là ổn. Cũng cảnh giác cao độ nhưng cũng bị 1 vụ và suýt bị 1 vụ.
- Ở tháp Eiffel, ngày đầu chân ướt chân ráo mới đến, bị một nhóm các bạn nhìn giống sinh viên (sau này mình mới biết là dân nhập cư) đến hỏi "Do you speak English?". "Yes!". Thế là bị một em mời quyên góp cho Hội những người khó khăn gì đó. OK, quá tốt. Thế mà bảo là người Pháp khó chịu, khó gần. Móc ra 10 Euro. Hehe bị lừa luôn. Sau này đi trên đường cũng thường xuyên nghe "Do you speak English". Mình lờ luôn. Bị một lần thôi chứ!
- Đi tàu, lúc dừng ở ga, người lên kẻ xuống lộn xộn. Một tên nhập cư (lại nhập cư) lên ngồi ghế gần chỗ gia đình mình một chút rồi đứng lên lấy cái balô của nhà mình. Hắn ta tính lợi dụng thời điểm lộn xộn để lấy đồ. May mà vợ mình phát hiện và giật lại. Hắn ta bỏ đi. Sau này để ý thì thấy người Châu Âu cũng rất cảnh giác. Khi đi wc họ phải nhờ người ngó giùm hoặc mang theo.


Dù thế nào thì châu Âu cũng là một nơi phải đến ít nhất môt lần trong đời , Pháp thì đẹp không cần phải quảng cáo rồi cơ mà an ninh thi tệ nhất , nhớ mấy ngày ở pháp là My heart skipped a beat .

Mihannh
11-06-2017, 15:19
Sau đây e sẽ viết tiếp một số thông tin về Hungary , Đức , Bỉ , Ý


Hungary

Bước đến thủ đô Budapest thì cảm giác đầu tiên là giống Thụy Sỹ , không phải vì cảnh vật mà vì con người , tuyệt nhiên trong những ngày ở đây không gặp bất kì một thanh niên tị nạn hay da đen nào cả , cuộc sống và phong cảnh nó cứ như quay về thập kỷ 70 , họ dug đồng tiền riêng nên mọi thứ tại đây đều rất rẻ , với 10 triệu một tháng cũng có thể sống được ở đây cũng nên .Một Thành phố đáng khám phá và an toàn . Có lẽ vì nó là một đất nước bé nhỏ và kém phát triển hơn các nước châu Âu khác nên dân nhập cư và tị nạn không mò đến đây . Chỉ cách thủ đô Vienna có 4 tiếng đi oto thôi mà mọi thứ đã đối lập hoàn toàn , Ở vienna , cứ cuối tuần là có hàng trăm người từ quốc gia Romania hay Bulgaria đi oto sang đấy móc túi , trộm cắp , lừa đảo cộng hưởng thêm tị nạn đã biến Vienna thành một trong những nơi cần cảnh giác hiện nay


Đức

Nước Đức trước khi thủ tướng Angela Merkel mở cửa biên giới đón người nhập cư nó yên bình và an ninh lắm , bây giờ thì khá lộn xộn vì nguy cơ đánh bom và khủng bố luôn bao trùm . Thấy làm tiếc cho một đế chế hùng mạnh và kiên cường trong quá khứ , giống như Pháp gần như tại các ga tàu điện ngầm tại Berlin bây giò các thanh niên trẻ trâu và dân nhập cư đứng phì phèo hút cần . Bạn em là một người có thu nhập khá ổn định mà bây giò nó bảo chỉ muốn về lại việt nam vì an ninh bên này quá bất ổn , Ở berlin , tuyệt nhiên khi bạn hỏi đường thì người ta sẽ không giúp bạn nhiệt tình , rất qua loa và đôi khi là không thèm trả lời , bạn e kể là bây giò dân Đức họ không mở lòng với ai đâu vì đến nguơi dân nó còn bị lừa cả cướp huống chi khách du lịch .Tại Đức chỉ duy nhất có thành phố Dressden , không có tị nạn cả nhập cư cách Berlin khoảng 2-3 tiếng đi oto phong cảnh khá đẹp lúc hoàng hôn là ok vì bạn e bảo dân ở đấy người ta kì thị dân nhập cư lắm , toàn biểu tình các thứ loạn lên . Đặc biệt là đợt vừa rồi bọn tị nạn sang đây còn hiếp cả phụ nữ bản địa nên người dân phẫn nộ lắm họ đag gây áp lực lên chính phủ vì chuyện nhập cư , công nhận nứoc Đức giống như một người anh ở châu âu mà hiện nay nó có quá nhiều vấn đề phải đối mặt tù khủng bố cho đến an ninh

Cahu_El
15-07-2017, 23:36
Trước khi đi châu Âu (Hà Lan, Bỉ, Pháp, Ý) mình đã đọc bài ở mục này và cũng rất lo lắng. Mình cũng chuẩn bị chu đáo để phòng bất trắc. Mình luôn để ví và điện thoại ở túi trước. Mặc quần jeans vì quần jeans túi kín, khít nên khó móc. Passport bản chính để khách sạn. Luôn photo tất cả các giấy tờ để phòng khi cần đến. Cẩn thận hơn, khi đi tàu điện dùng áo khoác quấn quanh hông, vừa nhìn hay hay, vừa bảo vệ được túi. Nói chung không quá nguy hiểm nếu ta đã ở....Việt Nam :).

yenly11141
17-07-2017, 02:15
Pháp rất lắm ng nhập cư, mình đi ngay dịp quốc khánh nên cảnh sát đứng đầy đường.
Và cũng vừa bị móc ví ngày hq xong 😬

Demen
18-08-2017, 08:56
Barcelona vừa bị đánh bom chết mười mấy người và mấy chục người bị thương http://vnexpress.net/tong-thuat/the-gioi/dam-xe-khung-bo-vao-dam-dong-o-tay-ban-nha-13-nguoi-chet-3629072.html, kiểu này visa lại bị siết chặt hơn nữa.

Hic, xin chia buồn cùng Spain và Barcelona :(

Haizzz, giờ không còn nơi nào bình yên nữa rồi :(

hailohn
18-08-2017, 11:04
Mình cũng vừa đọc xong, sắp đi thấy lo quớ


Barcelona vừa bị đánh bom chết mười mấy người và mấy chục người bị thương http://vnexpress.net/tong-thuat/the-gioi/dam-xe-khung-bo-vao-dam-dong-o-tay-ban-nha-13-nguoi-chet-3629072.html, kiểu này visa lại bị siết chặt hơn nữa.

Haizzz, giờ không còn nơi nào bình yên nữa rồi :(

charmant
18-08-2017, 16:28
Mình chưa đi Pháp, đọc sợ chẳng dám đi mất. Hồi 2012 mình có đi Ý và Đức. Nghe đồn quá nhiều về cướp giật móc túi ở Ý nhưng mình đi thấy khá an toàn, cơ bản tinh thần cảnh giác quá cao. Đeo cái ruột gà mà mắt mình láo liên nhìn trước nhìn sau xem có ai đến gần không, chỉ cần ai đến gần là mình tránh ngay ra chỗ khác đứng. Mấy bọn kí cọt ủng hộ mình lờ đi rồi đi ra chỗ khác. Ông xã đeo 1 balo to tổ bố sau lưng làm mình cứ đi đâu cũng đứng sau lưng lão để canh balo. Ăn mặc tương đối tiện lợi. Nói chung không có gì đáng ngại. Nhưng nghe các bạn kể thì bây giờ khác xa quá rồi.

Nghe kể Pháp thấy sợ luôn chẳng dám đi mất.

mà bạn chủ top hẳn là đẹp gái và ăn mặc cũng khá thời trang rồi.

Huongvk
23-08-2017, 15:34
Mình chưa đi Pháp, đọc sợ chẳng dám đi mất. Hồi 2012 mình có đi Ý và Đức. Nghe đồn quá nhiều về cướp giật móc túi ở Ý nhưng mình đi thấy khá an toàn, cơ bản tinh thần cảnh giác quá cao. Đeo cái ruột gà mà mắt mình láo liên nhìn trước nhìn sau xem có ai đến gần không, chỉ cần ai đến gần là mình tránh ngay ra chỗ khác đứng. Mấy bọn kí cọt ủng hộ mình lờ đi rồi đi ra chỗ khác. Ông xã đeo 1 balo to tổ bố sau lưng làm mình cứ đi đâu cũng đứng sau lưng lão để canh balo. Ăn mặc tương đối tiện lợi. Nói chung không có gì đáng ngại. Nhưng nghe các bạn kể thì bây giờ khác xa quá rồi.



Bây giờ so với 2012 khác xa nhau lắm rồi. Nhà mình vừa đi về, đã được bạn HDV quán triệt liên tục mà súyt mất ở Ý-tháp nghiêng PISA, người đi sau chỉ lãng đi 10p mà đã bị kéo khóa balo người đi trước rồi. May phát hiện ra, nó chạy đi.
LƯU Ý: là trẻ em chỉ 10-13 tuổi thôi nhé, đi 2-3 đứa đi thành nhóm đấy.

vietdoan20062006
24-08-2017, 08:31
Hix nghi các bác kể mà sợ quá, tháng tới e lượn lờ châu âu 2 tháng :(

4u4ever
24-08-2017, 11:24
Nhà mình đi cuối tháng 5 đến giữa tháng 6.2017
1. Đến stockholm tìm căn hộ ở đó mà thấy khu đó rất đông dân Trung Đông với da đen lượn lờ, cứ dòm dòm đoàn nhà mình, mẹ mình sợ chết khiếp.
2.Đến Turku (Phần Lan), thành phố nhỏ yên bình, hôm thứ 6 vừa rồi có vụ tấn công bằng dao ở quảng trường, giật mình và cảm thấy may mắn không đi du lịch đúng vào thời điểm đó vì lúc mình ở Turku cũng ghé quảng trường đó 2 lần mua dâu và rau.
3. Ở Prague: chen chân trên tàu điện ngầm rất đông, mẹ mình bị 1 cặp nom cũng giống dân Trung Đông hay tộc người trông giống giống vậy dàn cảnh lấy mất ví trên tàu điện. Vì nhà mình chỉ có 1 bến là xuống nên mẹ mình tự nhiên cảm giác lạ lạ, ngó xuống thì túi đã mở toang, ví mất. Mẹ mình đập đập tay vào cặp đó nói bằng tiếng Anh: you have my wallet độ 3-4 lần, sau nhìn xuống thấy cái ví đã được trả dưới chân mẹ mình phía sau, hú vía. Sau nói chuyện với người bên đó bảo có thể tốp này chưa có định cư ở Châu Âu, sợ phiền phức nếu bị gọi cảnh sát thật nên mới trả lại, chứ nguyên tắc bọn nó đã chuyền cho người khác rồi, tang vật không bắt trên tay thì không làm gì được. Với lại tàu cực đông, nhà mình đi có 1 bến là chuẩn bị xuống thì phát hiện ngay nên chắc bọn nó chưa kịp chuồn xa.
4. Ở Salzburg: tối ra ga đón tàu qua Venice, chuyến tàu 10h tối nên tầm 8h nhà mình có mặt ở ga, ngồi trong phòng chờ đông nghẹt người. Ngồi một lúc thì thấy 1 ông security vào kiểm tra vé của từng nhóm, sau đó kiếm cớ đuổi 1 ông nhìn có vẻ say, vô gia cư ra khỏi phòng chờ vì k có vé, một lúc sau nữa thấy nhóm 2-3 ông security vào đuổi thẳng mấy người cũng trong tình trạng tương tự ra khỏi phòng chờ.
5. Ở Rome: trên đường ra sân bay FCO bằng train: có nhóm 3 thanh niên đi cùng thang máy từ ga lên platform, hình như theo dõi mình từ khi mình lấy ví ra mua vé tàu bằng máy bán vé tự động ỏ ga cơ. khi lên tàu mẹ mình đi trước thì ok, mình đang vần cái vali lên tàu thì 1 thằng nó giằng lấy valy đòi xách hộ. Thông thường đi ở Châu Âu là mình có thói quen lấy tay cầm ngay miệng túi, lúc này cũng vậy. Trong lúc giằng lại valy thì tay bỏ ra khỏi miệng túi. Chị mình đi sau nghi nghi, bảo T cẩn thận túi, ngó ngó xuống thấy túi đã bị kéo khóa tầm 1/4, ví chưa mất. 3 đứa nó chuồn thẳng lên toa kế tiếp, chắc là xuống tàu luôn.
6. Về tới VN: khi ở băng chuyền lấy hành lý ký gửi thì mẹ mình lấy đt ra gọi xe về (nhà mình ở tỉnh, phải đi xe công cộng tiếp). Làm sao đó mà khi qua máy scan lại hành lý (cách băng chuyền ký gửi có mấy bước chân), ra khỏi cửa cũng có mấy bước chân mà mất điện thoại luôn, gọi lại thì ò i é thuê bao hiện không liên lạc được rồi. Mẹ mình tức quá, quay lại thì bị an ninh chặn lại vì ra cổng rồi không quay lại được, trình bày lý do thì anh ấy dẫn vào lại tận chuyền hành lý nhưng không thấy, mẹ mình hỏi hú họa mấy người scan hành lý thì mới bị hỏi lại số điện thoại này nọ, rồi mới nói là có người nhặt được đưa cho họ. Hix gì mà mới mấy phút đã kịp tắt nguồn, nhặt được thì phải để nguyên để người ta gọi tìm chứ.
Tóm lại tổng kết sau chuyến đi 19 ngày là cũng có một số vấn đề: tài sản đã rời tay may quá vẫn lấy lại được 2 lần, suýt mất ví 1 lần, nhìn dân trung đông với da đen bặm trợn cũng hãi hãi.
Tuy nhiên, cũng khá nhiều người Châu Âu nhiệt tình chỉ đường, mở đt kiểm tra đường hộ đoàn mình, giúp đỡ đoàn mình trong một số trường hợp, đặc biệt ở Prague gặp 2 bạn trẻ người Việt đã rất nhiệt tình giúp đoàn mình liên lạc 1 thành viên bị lạc từ sân bay, gọi giùm taxi (taxi ở Prague nổi tiếng chạy không có meter này nọ), chị mình bị lạc cũng được người bản xứ ở đó giúp đỡ bằng cách đưa về nhà cho dùng ké wifi (không vào nhà) đến khi liên lạc được. Vì vậy, mọi người đi thì cản thận, ở đâu cũng có người xấu người tốt cả, chú ý an toàn cho bản thân mình thôi.

baotuan
12-09-2017, 09:02
M vừa đi 1 vòng qua các tp đông đúc về mà vẫn còn hên quá k bị gì cả. Chỉ cảm thấy Paris là ớn nhất thôi, vì bị mấy con mụ ng Thổ lừa ngay trên cầu Pont de Arts, mụ niềm nở bảo kí kí cái gì đấy, m cũng kí xong bảo đưa tiền, m mới ngã ngữa ra là bị lừa. Thế là m cũng giả bộ k biết tiếng Anh luôn haha, nói tiếng Việt cho nó nghe nó cũng nãn luôn. Cuối cùng nó phải đi và ngoái lại làm câu "fuc* you". Bó tay luôn.

ducvu2406
12-09-2017, 20:42
Đang chuẩn bị giấy tờ nộp xin visa Schengen , nếu được chắc mình tạm gạch Paris ra khỏi danh sách quá @@
Hoang mang cực độ

clessking
13-09-2017, 08:53
Hi, đọc để cảnh giác thôi bạn ơi. Chứ thật ra cũng ko có vấn đề gì đâu.
Mình vừa đi về, cả Paris và Barcelona vẫn ok mà. Nói chung là ko thấy có hiện tượng gì cả, ko thấy cả người mời gọi ký cọt này nọ luôn (mình thấy ít kiểu đó hơn so với đợt 2014). Ko biết có phải vì tăng cường an ninh sau vụ đâm xe Barcelona tháng trc ko nữa. Với lại nói chung là mình cảnh giác, luôn chú ý trước mấy đồng chí nghi vấn.

Có chuyện ở Prague lúc mình đang bước vào Tesco thì có mấy thằng thanh niên cứ chỉ mình nói "Jackie Chan! Jackie Chan!" này nọ rồi định tiến về phía mình. Mất 1s chưa hiểu chuyện gì (nghĩ bụng mình có giống quái đâu nhỉ?), ngay sau đó mình đoán là nó định giở trò chụp ảnh cùng rồi làm trò j khác nên mình kệ nó, đi thẳng luôn coi như ko hiểu gì.
Tất nhiên là trong khi đi mình luôn ưu tiên đi Bus/Tram hơn đi Metro hoặc nếu Metro đông quá thì sẽ đợi chuyến sau (nhưng chưa phải đợi chuyến sau lần nào, 1 lần thấy tàu đến đông quá mình ngồi xuống định đợi chuyến sau mà ngoảnh đi ngoảnh lại mọi người lại xuống hết vắng tanh nên mình đi đc luôn).

hminh2005
13-09-2017, 09:19
Đang chuẩn bị giấy tờ nộp xin visa Schengen , nếu được chắc mình tạm gạch Paris ra khỏi danh sách quá @@
Hoang mang cực độ

Rất nhiều thành phố, khu du lịch có chuyện bám theo để xin tiền, chụp ảnh, tặng hoa .... Nói chung để ý một chút và ko có bất kỳ hành động gì khi có ai yêu cầu hoặc trả lời Xin lỗi là OK.

trangt
06-10-2017, 21:28
Mình vừa đi Pháp - Ý về, trước khi đi cũng đọc topic này, thêm người quen ai cũng nói an ninh châu âu giờ không tốt nên hơi run. Lúc ở Pháp, anh cùng đoàn lúc đi qua ngã tư bị 1 đứa con gái móc bóp, tụi nó nhanh kinh khủng, túi đeo chéo để trước vậy mà nó lật nắp túi rút bóp cái vèo, anh nhanh tay gạt tay nó nên bóp rớt xuống. Còn nó bỏ đi luôn, mng còn đang ngơ ngác hix hix. Còn mình dùng balo, đeo trước ngực, bóp thì để sâu trong ngăn laptop, trên là để áo khoác mỏng hoặc khăn. Tiền để riêng 1 bóp, thẻ để riêng 1 bóp nhỏ. Cả nhà luôn trông chừng cho nhau. Lúc ở Khải Hoàn Môn cũng có em xông ra hỏi có biết TA không, mình đang mải chụp hình nên không nói gì. Về mới nhớ ra trên topic có bạn nhắc tới vụ này rồi. Nói chung cảnh giác và cẩn thận, chứ nói vì an ninh không tốt mà không đi thì uổng lắm.

nguoididulich
07-10-2017, 21:28
Cám ơn các thành viên đã post thông tin. Đi thì phải cẩn thận . Lo lắng quá không dám đi thì lỡ cơ hội.

Chuot-bu
08-10-2017, 15:28
Những chuyện trộm cắp như vậy không phải mới có, tôi đi châu âu lần đầu vào năm 2001 đã có rối, xảy ra nhiều ỡ các thành phố du lịch như Paris, Cannes, Roma, Venice.... .
Ngay cả trong những nhà hàng, khách sạn lúc phục vụ các bữa ăn , lúc checking khách sạn dân trộm cắp nó mặc quần áo rất lịch sự trà trộn vào đoàn để trộm cắp túi xách, hành lý nhỏ ( nhưng có giá trị cao) vẫn xảy ra.
Đi metro hay TGV lúc lên xuống ga tụi nó móc túi hay giật túi xách, sau khi lấy tiền , card thường túi xách, giấy tờ của khổ chủ tụi nó bỏ gần văn phòng nhà ga, nếu may mắn mình có thể đến đó hỏi thăm và tỉm trong đóng đồ mà tui nó bỏ lại, (tụi nó cũng còn thuơng người hé:L )
Bây giờ do di dân từ Châu phi vào nhiều nên tình hình có xấu hơn, minh đã biết thì cần cẩn thận hơn là được. (BB)
Đi ChÂU ÂU mà không dám đặt chân đến những đia danh nầy vì sợ móc túi, lường gạt , tôi nghĩ không nên đi làm chi tốn tiền, mệt mõi (vì phải bay hơn 12 tiếng) (NT)

Leban
21-10-2017, 18:19
Chào cả nhà, bọn mình vừa đi về, cả Paris, Rome, Barca và Madrid và không gặp trường hợp lộn xộn, trộm cắp lừa đảo nào cả - chắc tại bọn mình cẩn thận chăng. Đứa bạn minh đi một mình thì bảo chỉ phải lưu ý khi đi chuyển từ SB về trung tâm thành phố và khách sạn bằng Metro thôi vì đi một mình lại vali to, ba lô máy ảnh thì cũng bị xúm lại xách vali hộ - gặp vậy cứ hét to lên No Thanks là bọn nó dạt ra ngay. Tóm lại là cứ phải cẩn thận như đi chợ ở HN thôi, còn đi chơi thì cứ xả láng đi. Đẹp lắm mà vui nữa

lehanh20487
28-10-2017, 17:34
Bạn mình đi đến barcelona cũng bị móc túi, may k để passport trong túi

LuckyDragon
25-07-2018, 22:28
Em cũng sắp đi. Không biết tình hình hiện nay thế nào? Có khá hơn chút nào không cả nhà. Anh chị nào đi gần đây cập nhật cho e biết với ạ. Em cám ơn

PetiteAmelie
26-07-2018, 09:50
Em cũng sắp đi. Không biết tình hình hiện nay thế nào? Có khá hơn chút nào không cả nhà. Anh chị nào đi gần đây cập nhật cho e biết với ạ. Em cám ơn

Mình vừa đi về hồi đầu tháng 7. Mình đi 2 lần thì ko có vấn đề gì nhưng nói chung đi đâu cũng vậy, phải thật cẩn thận. Cẩn tắc vô áy náy. Nhất là khi bạn lên xuống metro ở Paris là lúc hay bị móc túi nhất, khi tàu báo hiệu đóng cửa là chúng nó sẽ lẩn xuống, bạn phát hiện ra mất đồ cũng ko đuổi theo đc vì tàu đã chạy. Balo thì nên đeo trước ngực, mình mua 1 cái túi đeo ở hông bỏ tiền và passport vào, sau đầy trùm áo phông lên.
Bạn đi FlixBus cũng phải lưu ý vì htrc mình mới xem cái clip xe chuẩn bị xuất phát mà tụi nó chạy theo giật hành lí ở cốp xe nữa kìa.

LuckyDragon
26-07-2018, 21:10
Liệu có cầm điện thoại selfie được không các bạn? Hay chỉ dám ngó nghiêng rồi về.