PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hongkong 5 ngày - 1 gia đình nhỏ, 1 chuyến đi to =)))



Adaloan
07-04-2017, 13:39
Phần 1 - Chuẩn bị + Ngày 1 ở Hongkong

Mình vừa ở Hongkong về mấy ngày, có vài chia sẻ nho nhỏ cho các gia đình có kế hoạch đi Hongkong, hy vọng giúp được các bạn

1. Thành phần tham gia: gia đình mình 3 người, 2 vợ chồng và 1 bé 4.5 tuổi. Gia đình nhỏ đi HK nhớ mang theo xe đẩy nhé, vì các bé ko thể đi bộ nhiều như người lớn được, và ng lớn thì ko thể bế bé mãi được, nặng mà mệt lắm. Các bố mẹ yên tâm, xe đẩy vào nhà hàng hoặc khu vui chơi đều được bố trí cho chỗ để, yên tâm nhé.

2. Visa: trước 1 tháng mình liên hệ chị Hà Mã làm visa, thời gian chờ đợi cũng hồi hộp vì mình bay 23 thì 21 có kết quả visa và chiều ngày 22 được cầm visa trên tay. 1 cảm giác mong chờ mà mình nói đùa chị Hà Mã là "lo như đi đẻ". Visa mình làm 90usd/ người --> 3 người 270 usd. Còn có loại làm nhanh 120 usd nữa, nhưng nộp qua ĐSQ Trung Quốc làm trong khoảng 1 tuần nhưng ko chắc chắn bằng loại 90usd nộp ở Immigration HK. Về visa thì nhiều bạn đã review rồi nên mình ko đi sâu nữa.

3. Vé máy bay: Jetstar 8.5 triệu 3 người khứ hồi. Mình đặt trước 3 tháng. Còn trước lúc đi tầm 1 tháng mình thấy có bạn đặt Vietnamairlines 9tr 3 ng khứ hồi. Toàn vé rẻ. Còn rẻ hơn nữa thì mình ko biết.

4. Thời gian đi: 23/3 -27-3 (5 ngày 4 đêm). Thời tiết đẹp vô cùng, có 1 ngày trời hơi âm u thì mình vào trung tâm mua sắm và đi dạo kiểu relax. Còn 4 ngày thì nắng nhẹ nhàng, gió hiu hiu, mặc 1 áo sweatshirt là đẹp vì mình đi bộ và đẩy xe nên cũng ko lạnh. Trẻ em thì mang theo áo khoác và mũ, lúc nào thấy gió thì mặc vào, tối đi chơi muộn thì đội thêm mũ là yên tâm. Hôm mình đi Lan Quế Phường đẩy cả xe theo, con ngủ tì tì, bố mẹ tha hồ lượn đâu thì lượn

5. Khách sạn: mình cày tung booking lẫn agoda, các thể loại diễn đàn để tìm ks, cuối cùng chốt ở Empire Hotel Wanchai, thuộc hệ thống Empire. Ko có gì phải thất vọng, phòng ks 20m2, nc nóng cả ngày, điều hòa hơi lạnh nhưng chăn thì to dầy, gối nhiều êm, phòng sạch sẽ thơm tho, ko mùi. View từ tầng 23 nhìn toàn cảnh HK luôn. Mình đặt là 11tr8/4 đêm. Giá có thể hơi cao so với nhiều bạn chọn ở hostel hay airbnb nhưng nhà mình có con nhỏ, lại mang tâm lý đi chơi cho thoải mái nên mình ko muốn ở úi xùi quá. Nhưng quả thật sang mới thấy ko chọn nhầm, KS ngay gần MTR Wanchai, đi bộ 5p là tới, Wanchai cũng nằm ở đảo Hongkong, cách khu Trung tâm 1 stop MTR. Đi đâu cũng tiện lợi, nhanh, gọn. Phòng ở 20m mà mình còn thấy nhỏ, nếu chọn ks khoảng 10m chắc 2 người đi phải tránh nhau mất. Ở ks có trang bị cả smart handphone cho gọi local HK, được mang ra ngoài, có thể check map các khu vực, có ổ cắm đổi 3 chân, tiện lợi vô cùng. Nếu gia đình nhỏ nào đi HK mình highly recommend các bạn chọn những ks khá 1 chút, vì tính ra tiết kiệm dc 1tr ks mà bạn đi xa, rồi phòng ốc bẩn thỉu, thì ở vừa bực mình khó chịu mà rồi tiền đi lại cũng mệt mỏi và tốn kém lắm.

Trước cửa ks có Free shuttle bus đi từ Hongkong station về thẳng luôn. Tiện vô cùng, quan trọng là ko mất tiền, cứ 10p 1 chuyến. Yên tâm vụ di chuyển tới/ từ sân bay rồi nhé.

6. Lên đường:

Bước xuống sân bay là thấy được sự sạch sẽ rồi, đi WC cũng sạch, sân bay to oạch. Ở sân bay mua 2 vé ng lớn Single trip airport express đi tới Hongkong station/ Kowloon station. Ở station bạn có thể mua thẻ MTR luôn, gọi là Octopus card, dùng để đi lại các phương tiện ở HK, thanh toán 7/11 hoặc 1 số tiệm ăn cũng đồng ý thanh toán bằng octopus luôn --> tiện vô cùng. Ở HK gọi là thẻ Bát đạt thông. Từ các station lớn này có thể bắt taxi, bus, MTR về ks. Mới đến mình đã thấy free shuttle bus nhưng vì chưa đi bao giờ, sợ xa và mang vác theo hành lý nên mình ra bắt taxi. Có taxi stand và người điều hành bạn lên từng cái đỗ sẵn chứ ko phải chen lấn ra vẫy hay bắt gì cả. Mình để ý thấy lái xe taxi toàn các cụ già, tiếng anh kiểu "như gió nhưng tiếng có tiếng ko" nên mình giơ luôn tờ booking ks ra cho cụ chở tới. Mở cửa xe taxi giá 22 đồng ngay nhé. Nhưng cũng nên đi taxi cho có trải nghiệm các cụ lao rất nhanh. Đây cũng là điểm mình để ý ở Sing, Thái hay Hongkong...đều vậy, cứ đèn xanh là các bác tài lao ầm ầm, khi qua các phố có ngõ/ ngách đâm ra họ cũng cứ phi đề vì dân rất tuân thủ đèn và luật. Cứ thử như ở vn mình lái xe rõ là đèn xanh nhưng cứ phải vừa đi vừa dòm, hơi tí là có ông vượt đèn đỏ cái roẹt, đi qua đoạn có ngõ/ ngách thì phải trợn mắt lên ko thôi xe lao ra từ ngõ tông cái oạch là chỉ có khóc ra tiếng mán. Quay lại HK, vì taxi toàn cụ già (hay mấy cái taxi chỗ mình bắt ko ai trẻ cả) nên họ ko bưng bê gì cho mình hết, tự chồng mình phải ôm hành lý hết. Khác với ở Sing hay Thái hồi mình đi các bác tài nhiệt tình bưng cho lắm. Hoặc có thể hồi đó mình đi 1 mình, giờ họ thấy có đàn ông nên cho mình tự hie hie.

7. Lịch trình

Ngày 1: Về ks cất đồ xong xuôi là 3h chiều, đói réo rắt, phi ngay ra Din Tai Fun xơi 1 bữa Dimsum no kềnh càng. Các hàng quán ở HK đa phần vào cái là mang Chinese Tea hoặc Jasmine Tea ra ngay, tính theo đầu người, 3 người 3 cốc, refill nước nóng có chỗ tính chỗ không, mình đi toàn chỗ ko tính thêm tiền, fill thoải mái nhưng uống chả hết 1 ấm. Note với các bạn là Dimsum là món rất phổ biến ở HK, đa phần các nhà hàng đều có, nhưng chỉ phục vụ từ sáng (9-10h) tới 3h30 chiều là last order rồi nha. Ăn xong nghỉ ngơi chút, lên đường đi lòng vòng Avenue of Stars (avenue đang sửa chữa nên tượng mấy vị nổi tiếng được dời đến Garden of Stars nhé), cảng Victoria, Star Ferry. Ăn tối ở 1 nhà hàng lâu đời từ năm 198 mấy, quán lâu đời từ phục vụ cũng già kinh hồn hie hie, trai xinh gái đẹp rất nhiều và ngồi có vẻ rất chảnh chóa, mỗi nhà mình lịch kịch đẩy xe, được 1 bác nhân viên (gọi bác vậy chứ chắc cũng phải hơn 50 tuổi rồi) dẫn đi riêng 1 đường có thang máy. Quán ở ngay centre, bạn nào muốn thử có thể google tên quán là Tai Ping Koon, có món Souflee bàn nào cũng thử nhưng mình ko ăn vì trông nó to như cái chậu, tráng miệng mà ăn vậy chắc khỏi món chính. Mình ăn soup thịt cua, bánh mỳ bơ, lưỡi bò hầm rau củ, cơm trắng...đồ ăn cũng tạm được, ko phải đặc sắc lắm đâu. Ăn xong, lượn Lan Quế Phường, trai xinh gái đẹp mặc đồ công sở ngồi trong các quán bar nhiều lắm, kiểu họ đi làm xong về đi uống nước, đơn giản vậy thôi, ko cần ra bar là cứ phải nốc rượu ừng ực, váy quây áo lót đâu nha. Nhìn rất hay luôn. Lan Quế Phường xong về KS, mỏi rã rời, tắm nước nóng + up mấy cái ảnh + đi ngủ.

Dài quá tối mình tiếp Lịch trình ngày 2 nha

Thanks các bạn đã đọc chia sẻ (BB)

kktx
14-04-2017, 00:46
hi bạn, đọc bài của bạn rất hay kaka chân thực.... tiếp ngày 2 đi bạn nà ihihih

Adaloan
14-04-2017, 08:39
Mấy ngày phải đi công tác đột xuất nên chưa kịp post tiếp lịch trình ngày 2 ạ

Ngày 2: sáng dậy hừng hực tinh thần, trời đẹp nắng nhẹ vài tia, gió thổi hiu hiu, ăn bữa sáng kiểu Hongkong trong 1 quán trà sữa kiểu Hongkong. Mình là 1 fan TVB từ ngày bé tí ti (khoảng 6,7 tuôi là mình đã xem và nghiền tới giờ) nên khi ngồi trong quán trà mình thấy quen thuộc lắm, ko gian đúng i trong phim mình đã xem, từ kiểu ghế ngồi, đồng phục nhân viên quán trà, tới cái bánh dứa, ly trà sữa nóng hổi đúng kiểu trà pha cafe của Hongkong (ng HK gọi món này là Uyên Ương), ăn bát mỳ có trứng rán, miếng thịt. Ôi thân quen dã man hie hie hie.

Rồi lan man xong buổi sáng, đi dạo quanh mấy khu nổi tiếng ở Wanchai, rồi đi cầu thang dài nhất thế giới (dài vậy nên mình đứng chụp ảnh và bước mấy bậc đại diện thôi, leo hết chắc sùi bọt mép). Ăn trưa ở 1 quán rất ngon trong shopping centre Miramall bên đảo Kowloon, đồ ăn đặc sắc, dimsum ngon hơn Din Tai Fun, có món phở xào hải sản và lợn quay da giòn ăn tuyệt vời, da lợn mỏng dòn thơm, thịt béo ngậy ngậy, chỉ có 1 lớp mỡ mỏng chứ ko dầy mỡ ngấy đâu. Ăn xong, no say, ngồi xỉa răng ngắm cảnh lấy sức đi chơi Disneyland. Mình có con nhỏ nên mong muốn duy nhất của bé là sang Hongkong đi thăm công chúa, hie hie, mặc dù biết Disneyland xếp hàng nhưng cũng phải đi cho bằng được. Note các bạn đi những nơi như Disneyland, The Peak, Ngongping, Madam Tussau đều nên mua vé trước, đến nơi chỉ việc xếp hàng vào, nếu ko đến bắt đầu mua vé vừa đắt hơn mua online mà queue mua vé cũng ít nhất 40phut, còn lâu thì vài tiếng như ở The Peak. Nhà mình đặt vé ở KKlook 3 người hơn 4 triệu, đến cái vào luôn, chỉ việc giơ điện thoại ra, e ticket vào luôn ko cần xếp hàng mua vé, cũng ko phải xếp hàng vào cổng. Disneyland rộng kinh, nhiều trò chơi phải ở 2 ngày may ra chơi mới hết. Nhưng được cái rất thông minh, có apps tải vào dt, cầm đi vừa hướng dẫn đường, loại trò, và show luôn cả thời gian phải chờ để chơi, nên gia đình có thể thu xếp chơi trò nào trước, sau hoặc trò nào thấy chờ lâu quá thì bỏ.

Chơi miệt mài hết 1 ngày, tối ăn ngay tại nhà hàng ở Disneyland, giá cả cũng phải chăng, niêm yết rõ ràng, ko đắt kiểu chặt chém, đồ ăn ngon lành nóng sốt, đâu cũng có cơm cháo mỳ nên gia đình có trẻ em ko phải lo lắng mang đồ. Ăn xong vừa vặn tới 8h15 tiếp tục ra ngắm show pháo hoa với ánh sáng. Trẻ con thì thích mê mà ng lớn thì lo nơm nớp lúc về chen tàu hie hie. Xong tiếp 1 ngày, tối về tắm rửa sạch sẽ, đặt vé đi The Peak

Lên dây cót post tiếp ngày 3 leo trèo đỉnh núi Thái Bình nào!!!!!

christang
17-04-2017, 01:11
iêm đề nghị chủ thớt minh họa bằng hình ảnh nha =]]]] iêm cũng hóng HK lắm rồi

Adaloan
18-04-2017, 13:04
iêm đề nghị chủ thớt minh họa bằng hình ảnh nha =]]]] iêm cũng hóng HK lắm rồi

Cám ơn bạn nhưng hình mình cảnh ít mặt nhiều, đăng lên sợ bị ném đá xây nhà ko xuể hie hie

Adaloan
18-04-2017, 13:06
Tiếp tục hành trình ạ

Ngày 3: Lại ăn sáng kiểu truyền thống nhưng đổi món và đổi hàng để thử trà sữa các nơi. Ko ngon bằng quán hôm trước nhưng cũng tạm ổn. Ngày mai sẽ quay lại quán cũ thử món mới. Ăn sáng rồi đi phim trường TVB, như đã đề cập, mình là fan bự của TVB (nghĩa đen +bóng) nên mình đã nghiên cứu ở nhà, phim trường ko cho ng ngoài vào, ai muốn vào phải sưu tầm coupon đọc báo vài kỳ hoặc cả năm...Nói chung là vô vọng. Mình ko vào cũng ko sao, kiểu gì cũng phải tới bên ngoài, chụp ảnh với biểu tượng TVB, đứng la liếm biết đâu gặp mấy diễn viên quần chúng đi ăn hie hie. Các bạn muốn đến TVB city thì xác định đi mất khoảng 1 tiếng. TVB city ở khu công nghiệp, đi hết MTR xong phải bắt bus đến, khá hẻo lánh, nhưng bus thì có thường xuyên. Mình đã chụp được kha khá ảnh và cũng mãn nguyện lắm, nhưng chồng mình thì liên miệng mắng mình dở hơi biết bơi, cảnh như khùng có 3 cái sọc xanh đỏ mà chụp khí thế.

Xong trưa đi ăn Hải sản cua cay gầm cầu được review chíu chít (Under Bridge Spicy Crab). Mình chọn loại ít cay nhất (chả nhẽ chọn ko cay thì còn j là cua cay gầm cầu) mà vẫn khá cay, mặc dù mình cũng thuộc loại thích ăn ớt. Mà bàn nào cũng ăn 1 con cua cả. Quán truyền thống, phục vụ nói tiếng Anh kiểu chỉ trỏ, cua to nhưng ko đặc sắc lắm, ăn cho biết vậy thôi. Xong bữa trưa tốn kém toàn hải sản. Hn chúng mình đi The Peak nhé các bạn. Vé đặt trên KKlook combo bao gồm lên The Peak + Sky Terrace (nhớ đặt Fast track để ko phải xếp hàng nhé). Vé 1 người lớn là 280,000VND có lẻ tẻ. Đi khỏe re, 2h tập trung ở Centre Station, có hướng dẫn viên phát sticker dán vào để phân biệt Fast track, thẳng tiến The Peak. Ra đến nơi thấy vài hàng rồng rắn xếp mua vé với lên tram. Mình vào hàng luôn theo đoàn đã đăng ký, total chờ 10p lên TRAM. Đi khoảng 8-10 phút Tram lên đỉnh, nghe hướng dẫn viên 1 lúc rồi tự do. Vé có lên Sky Terrace là nơi ngắm toàn cảnh Hongkong, gió vù vù, nhớ mang áo ấm cho các bé nha. Ng lớn thì vẫn trong mức chịu được vì trời khá đẹp. Ở The Peak có cả Madam Tussau trong combo luôn nhưng mình ko mua vì đã đi Madam ở nơi khác rồi. Bạn nào muốn đi thì mua combo tất tật luôn nhé, có cả 3D Trick Eyes luôn nữa.

The Peak + Sky Terrace xong xuôi, xếp hàng đi xuống. Lúc xuống ko có Fast track nữa nên phải xếp hàng cỡ 30p, again, nhớ mang áo cho các bé vì trên cao gió lộng, xếp hàng ngoài trời nữa nhá. Ng lớn đúng 1 lúc còn run nữa là hie hie.

Rồi xong đi chơi, lại tới đi ăn, toàn ăn với ăn, may mà có đi bộ chứ ko chắc tăng chục cân là ít. Tối nay 3 đứa mình ăn ở Tim Ho Wan, nhà hàng Dimsum duy nhất được 1 sao Michellin ở Hongkong. Các bạn nên chuẩn bị tinh thần, cứ nhà hàng có sao Michellin thì queue dài lê thê. Đến nơi đã thấy 1 đám thanh niên lố nhố, lấy số, chọn thực đơn trong lúc chờ và chờ...Đồ ăn thật đáng cái công chờ. Ngon hơn Tim Ho Wan lotte Hà Nội nhiều các bạn ạ, có sao số vào có khác.

Xong xuôi, tìm bus đi ra phố Miếu (temple Street) - 1 nét văn hóa của Hongkong. Phải nói là chả khác chợ đêm Hàng đào mấy, toàn bán đồ dỏm ko hà. Mình đi 1 vòng rồi chụp mấy cái ảnh rồi cho con về, bé nhà mình ăn xong được đẩy xe là ngủ liu thiu, mình recommend các bố mẹ mang theo cái chăn nhỏ nhỏ, buổi tối tầm này ở HK nhiệt độ hạ hơn ban ngày 3-5 độ nên con ngủ trong xe đẩy có cái chăn mình cũng yên tâm hơn. Vòng 1 vòng phố Miếu rồi về, về gần nhà có hàng Nhật bán toàn các đồ liên quan tới Matcha, lại phải xơi vì đi bộ tiêu hết Dimsum rồi. Ăn nhiệt tình kem, mua bột trà xanh. Kem quán này ngon dã man, mà ngon nên cũng phải xếp hàng hết nha. Kinh nghiệm cứ hàng nào xếp hàng là alo xô vào vì đa phần đều ngon.

Lần này hết ăn thật rồi, về up ảnh + tắm + đi ngủ

minhcongtu
23-04-2017, 01:29
Em chào anh . Anh giúp em inbox số điện thoại chị Hà giúp anh làm visa loại 90 đô đó đc ko ạ. E cám ơn a

Adaloan
24-04-2017, 08:55
Em chào anh . Anh giúp em inbox số điện thoại chị Hà giúp anh làm visa loại 90 đô đó đc ko ạ. E cám ơn a

Fb chị Hà Mã đây bạn nhé

https://www.facebook.com/nguyenkhanhchihama

Ms. Chi:0904608080

HuyenTonKin
24-04-2017, 10:47
Bác @Adaloan có chụp ảnh chuyến đi không ạ? Bác post cho ae xem với :D

Adaloan
24-04-2017, 12:58
Bác @Adaloan có chụp ảnh chuyến đi không ạ? Bác post cho ae xem với :D


Em chụp vô thiên lủng bác ạ, nhưng toàn xôi thịt, cảnh ít thịt nhiều post lên lại nhận vô số gạch đá

g99
28-04-2017, 17:14
Bác chủ đi chơi mà visa được cấp cận ngày thế đau tim nhỉ. Nhà bác là đặt hết vé máy bay, book phòng rồi mới làm visa à? Chi phí đi tự túc so với đi tour thì có rẻ hơn được nhiều không? Chi phí cho đợt đi nhà bác hết bao tiền/người? Em cũng đang định lên lịch cho gia đình đi Hongkong 1 chuyến mà ngại nhất quả xin visa, thấy lằng nhằng quá.

Adaloan
03-05-2017, 08:37
Bác chủ đi chơi mà visa được cấp cận ngày thế đau tim nhỉ. Nhà bác là đặt hết vé máy bay, book phòng rồi mới làm visa à? Chi phí đi tự túc so với đi tour thì có rẻ hơn được nhiều không? Chi phí cho đợt đi nhà bác hết bao tiền/người? Em cũng đang định lên lịch cho gia đình đi Hongkong 1 chuyến mà ngại nhất quả xin visa, thấy lằng nhằng quá.

Thực ra em nộp visa trước 4 tuần nhưng làm dịch vụ được báo là visa chỉ được cấp trước lịch bay 3 ngày. Vé và phòng mình book trước hết rồi. Phòng thì book loại pay when you stay, nhỡ visa tạch thì ko mất tiền phòng. Còn vé muốn rẻ thì kiểu gì cũng phải trả rồi. Nếu bạn chưa đi Hongkong bao giờ, muốn tham quan tất cả các điểm quần quật ko lãng phí có thể đăng ký tour bây giờ chỉ khoảng 12tr/người (hoặc hơn chút). Còn mình có con nhỏ, ko thích đi vất vả mà đi những nơi mình muốn, nghỉ lúc nào mình thích nên mình tự đi. Hongkong là 1 thành phố nhỏ, đi rất dễ nên bạn hoàn toàn có thể tự tin đi được nhé.

Xiaopi
07-06-2017, 10:04
Thấy chủ thớt chia sẻ thấy rất vui. Nhưng...
- Nhà mình mới đi hồi tháng 2/2017 về đây. Mình cũng thuộc dạng mê phim TVB từ nhỏ (ao ước trong đời chỉ đi 2 nơi: Hong Kong và Ý). Trước khi đi rất háo hức, đi rồi mới thấy nó không giống như tưởng tượng (hỏi người quen thì bảo: sau khi trả cho TQ thì nó lộn xộn, nhốn nháo... mất đi tính cách nice của người HK rồi).
- MRT: (bên dưới có icon của MRT)
https://c1.staticflickr.com/5/4237/35149159705_3ff0b5d5c6_c.jpg (https://flic.kr/p/Vy1CAV)
+ Bên này nó có hệ thống tàu điện ngầm (nó gọi là MTR, ko giống cách gọi MRT như Sing hay Malay) tương đối cũ: gần sân bay thì hiện đại hơn so với những chỗ cũ như đảo HK, Kownloon (cửa đi rất ngu: dùng loại 3 chấu xoay từng nấc chứ không phải dạng xoè quạt như Sing hay Malay do đó rất dễ gây lúng túng cho người nào có vali to hoặc em bé đang ngủ trên xe đẩy; cửa đi thì nhỏ chỉ đủ lọt 1 người lớn; thang máy thì xa...).
+ Được cái tiện là rất nhiều Exit, ko tìm hiểu kỹ trước điểm ra thì rất dễ lạc.
+ Người dân từ nhỏ đến lớn rất thiếu tính ga lăng, lịch sự: họ ko quan tâm bạn là nam hay nữ, bầu bì hay bế trẻ nhỏ... thản nhiên chen lấn khi vào tàu điện (mình đẩy thằng ku 2.5 tuổi đang ngủ, phải mất 4 lượt tàu mới lên được). Lên được tàu thì nhìn quanh ko ai nhường cho ghế ngồi dù 1 bên nách là trẻ nhỏ, 1 bên tay là vali
- Phí sinh hoạt cao, ăn uống khá mắc mỏ
- The Peak mình cũng mua vé trước, tập trung như chỗ thớt nói (nó nằm ngay công viên nhỏ trước Ngân hàng HSBC, công viên này có tượng của ông thành lập nên Ngân hàng HSBC luôn). Mua vé trước mà còn phải đợi mất gần 1 tiếng đồng hồ mới lên được peak tram í. Đông kinh khủng. Chiều đi xuống cũng xếp hàng lâu kinh khủng. (Mình đi tháng 2 nên trên núi vừa gió vừa lạnh, nhớ mang theo áo gió và áo ấm, nếu không khi xếp hàng chờ chịu không nổi đâu).
- Không hiểu sao vẫn còn nhiều chỗ họ không dùng được tiếng Anh nhé (hàng quán, khu vực thăm quan...)

Nói chung đi rồi thì thất vọng nhiều hơn lúc háo hức khi chưa đi

Dưới đây là hình mình chụp từ những chỗ thớt đã đi và mình đã đi cho các bạn tham khảo

Hình toàn cảnh HK nhìn từ Sky Terrace do mình chụp
https://c1.staticflickr.com/4/3776/32491555350_5e22f6cc86_c.jpg (https://flic.kr/p/RvaHqb)

Đảo Hong Kong nhìn từ đảo Kownloon
https://c1.staticflickr.com/1/389/32050164454_68ba678eea_c.jpg (https://flic.kr/p/QQathj)

Khu Causeway Bay nơi mình ở (chỗ tấm bảng quảng cáo có chữ SOGO là trạm MRT Causeway Bay - cách trạm Wanchai 1 stop đó)
https://c1.staticflickr.com/1/631/32768466101_093b37438d_c.jpg (https://flic.kr/p/RVCXkt)

Star Ferry đi từ Kownloon sang Hong Kong
https://c1.staticflickr.com/1/640/32831228666_3bde86ccd5_c.jpg (https://flic.kr/p/S2bCsE)

Khu Thâm Thuỷ Bộ (Sham Shui Po)
https://c1.staticflickr.com/3/2564/32029383834_9014f9e2e4_c.jpg (https://flic.kr/p/QNjXVL)
https://c1.staticflickr.com/3/2256/32831078176_b449073e3f_c.jpg (https://flic.kr/p/S2aRJ1)
https://c1.staticflickr.com/3/2817/32831076186_289e4ebd2b_c.jpg (https://flic.kr/p/S2aR8G)

Cầu thang cuốn ngoài trời dài nhất đây (Mid-Levels Escalator)
https://c1.staticflickr.com/3/2826/32892679815_26136e9051_c.jpg (https://flic.kr/p/S7BzKe)

kktx
08-06-2017, 00:59
tháng 11 mình đang tính đi

mà ở Hong Kong bạn thấy thật sự mình nên đi đâu ạ?

thanks


Thấy chủ thớt chia sẻ thấy rất vui. Nhưng...
- Nhà mình mới đi hồi tháng 2/2017 về đây. Mình cũng thuộc dạng mê phim TVB từ nhỏ (ao ước trong đời chỉ đi 2 nơi: Hong Kong và Ý). Trước khi đi rất háo hức, đi rồi mới thấy nó không giống như tưởng tượng (hỏi người quen thì bảo: sau khi trả cho TQ thì nó lộn xộn, nhốn nháo... mất đi tính cách nice của người HK rồi).
- MRT: (bên dưới có icon của MRT)
https://c1.staticflickr.com/5/4237/35149159705_3ff0b5d5c6_c.jpg (https://flic.kr/p/Vy1CAV)
+ Bên này nó có hệ thống tàu điện ngầm (nó gọi là MTR, ko giống cách gọi MRT như Sing hay Malay) tương đối cũ: gần sân bay thì hiện đại hơn so với những chỗ cũ như đảo HK, Kownloon (cửa đi rất ngu: dùng loại 3 chấu xoay từng nấc chứ không phải dạng xoè quạt như Sing hay Malay do đó rất dễ gây lúng túng cho người nào có vali to hoặc em bé đang ngủ trên xe đẩy; cửa đi thì nhỏ chỉ đủ lọt 1 người lớn; thang máy thì xa...).
+ Được cái tiện là rất nhiều Exit, ko tìm hiểu kỹ trước điểm ra thì rất dễ lạc.
+ Người dân từ nhỏ đến lớn rất thiếu tính ga lăng, lịch sự: họ ko quan tâm bạn là nam hay nữ, bầu bì hay bế trẻ nhỏ... thản nhiên chen lấn khi vào tàu điện (mình đẩy thằng ku 2.5 tuổi đang ngủ, phải mất 4 lượt tàu mới lên được). Lên được tàu thì nhìn quanh ko ai nhường cho ghế ngồi dù 1 bên nách là trẻ nhỏ, 1 bên tay là vali
- Phí sinh hoạt cao, ăn uống khá mắc mỏ
- The Peak mình cũng mua vé trước, tập trung như chỗ thớt nói (nó nằm ngay công viên nhỏ trước Ngân hàng HSBC, công viên này có tượng của ông thành lập nên Ngân hàng HSBC luôn). Mua vé trước mà còn phải đợi mất gần 1 tiếng đồng hồ mới lên được peak tram í. Đông kinh khủng. Chiều đi xuống cũng xếp hàng lâu kinh khủng. (Mình đi tháng 2 nên trên núi vừa gió vừa lạnh, nhớ mang theo áo gió và áo ấm, nếu không khi xếp hàng chờ chịu không nổi đâu).
- Không hiểu sao vẫn còn nhiều chỗ họ không dùng được tiếng Anh nhé (hàng quán, khu vực thăm quan...)

Nói chung đi rồi thì thất vọng nhiều hơn lúc háo hức khi chưa đi

Dưới đây là hình mình chụp từ những chỗ thớt đã đi và mình đã đi cho các bạn tham khảo

Hình toàn cảnh HK nhìn từ Sky Terrace do mình chụp
https://c1.staticflickr.com/4/3776/32491555350_5e22f6cc86_c.jpg (https://flic.kr/p/RvaHqb)

Đảo Hong Kong nhìn từ đảo Kownloon
https://c1.staticflickr.com/1/389/32050164454_68ba678eea_c.jpg (https://flic.kr/p/QQathj)

Khu Causeway Bay nơi mình ở (chỗ tấm bảng quảng cáo có chữ SOGO là trạm MRT Causeway Bay - cách trạm Wanchai 1 stop đó)
https://c1.staticflickr.com/1/631/32768466101_093b37438d_c.jpg (https://flic.kr/p/RVCXkt)

Star Ferry đi từ Kownloon sang Hong Kong
https://c1.staticflickr.com/1/640/32831228666_3bde86ccd5_c.jpg (https://flic.kr/p/S2bCsE)

Khu Thâm Thuỷ Bộ (Sham Shui Po)
https://c1.staticflickr.com/3/2564/32029383834_9014f9e2e4_c.jpg (https://flic.kr/p/QNjXVL)
https://c1.staticflickr.com/3/2256/32831078176_b449073e3f_c.jpg (https://flic.kr/p/S2aRJ1)
https://c1.staticflickr.com/3/2817/32831076186_289e4ebd2b_c.jpg (https://flic.kr/p/S2aR8G)

Cầu thang cuốn ngoài trời dài nhất đây (Mid-Levels Escalator)
https://c1.staticflickr.com/3/2826/32892679815_26136e9051_c.jpg (https://flic.kr/p/S7BzKe)

Adaloan
14-06-2017, 11:23
Ngày 4: Tiếp tục trải nghiệm ăn sáng truyền thống HK món mới quán cũ, bánh trứng trà sữa. Ko biết các bạn thế nào chứ mình đi du lịch nước nào chỉ thích khám phá ăn đồ của nước đó, chứ ko ưng kiểu đi Hongkong ăn đồ nướng Hàn Quốc, hay ở Hongkong sáng tìm hàng Việt ăn phở hiehie (phở về VN ăn đầy). Hôm nay trời hơi âm u, trông có vẻ muốn mua nên chúng mình vào trung tâm mua sắm với mục tiêu sát phạt. Mình lê la từ trung tâm to về đến trung tâm nhỏ. Note các bạn là nên mua sắm ở trung tâm vừa phải, hàng nào cũng có hết mà đỡ phải tìm kiếm đi dạc chân. Đi to thì cũng từng đấy store mà tìm suýt chít.

Trưa ăn trưa Crystal Jade La Man Xiao Long Bao, nổi tiếng với món bánh bao nhỏ và mì La Man (chả hiểu dịch ra tiếng Việt là gì, mình nghĩ chắc là mỳ tươi). Lại 1 lần nữa xếp hàng, có 4 hàng queue ABCD đánh theo số thứ tự, máy gọi tên hết, ko phải chen lấn xô đẩy gì cả. Đồ ăn ngon, rất đáng thử. Xong thì ngồi cafe nghỉ ngơi rồi tiếp tục mua sắm đến chiều tối về cất đồ rồi xông pha quán Ngỗng quay được sao Michellin với tinh thần "vượt lên tất cả" để xếp hàng. Y như rằng, đến đông nghịt, lấy số và chờ đợi. Xơi được miếng ngỗng mừng rơi nước mắt vì đói sắp rụng răng. Nhưng cũng bõ công, ngỗng rất ngon, thịt xá xíu mềm nhưng hơi ngọt, mỳ hơi dầu mỡ, rau xào dầu hào. Nói chung em ưng nhất con ngỗng, quay vừa mà thịt mềm ko bị bở như vịt quay Lò Đúc, ăn vừa bở vừa bẩn nữa. Rất đáng thử nghiệm nhé các bạn.

Ăn xong đi tráng miệng hàng dầu cháo quẩy gần nhà, làm mấy viên bò viên chiên, cá viên. Nhiều ng thích ăn vặt món này chứ em thề ko bao giờ mình ăn lại mấy cái viên viên chiên nữa, cái nước tương họ dưới vào ăn lợ lợ làm cứ sợ tối bị tào tháo đuổi. Mà quán cũng đông, toàn chụp ảnh với ng nổi tiếng. Thiệt khẩu vị của mình ko thể như người nổi tiếng được.

Về ks dọn dẹp đồ đạc, oánh 1 giấc mai về quê thôi

Sáng ngày thứ 5: đi ăn sáng trà sữa nốt buổi cuối (ăn 4 buổi liền em ko ngán tí nào), lần nào ngồi ăn cũng ngồi cười khì khì rất vui vì thấy như mình đang trong phim trường vậy. Có 1 sự dở hơi ko hề nhẹ. 3 đứa mình trả phòng rồi phi ra Shuttle Bus ngay cạnh KS, đi ra Hongkong station mua vé Airport express ra thẳng sân bay. Bạn nào muốn tiết kiệm chi phí thì có thể mua 1 vé đập rồi tất cả đi cùng nhau, cũng chả ai kiểm tra, và đến sân bay thì ko có touch out (thông thường các station là phải touch in rồi touch out ở điểm ra). Tuy nhiên mình ko khuyến khích các bạn ăn gian theo cách này, nếu bị tóm là phạt 5,000 đô HK nha.

Ra sân bay làm thủ tục các kiểu đà điểu xong xách nhau đi ăn Crystal Jade ở ngay Terminal 1 rồi đi duty free mua đồ, mua quà tặng cho quê nhà. Sân bay HK thì to lắm nhưng đồ duty free có khi còn ko nhiều bằng sân bay Changi ở Sing vì các bạn nhớ HK là nơi mua sắm ko thuế, nên mua bên ngoài với mua trong sân bay chả khác gì nhau cả, có chăng là dc xách tay rượu thuốc lá, ko phải cho vào hành lý gửi thôi.

Adaloan
14-06-2017, 11:41
[QUOTE=Xiaopi;1574741]Thấy chủ thớt chia sẻ thấy rất vui. Nhưng...
- Nhà mình mới đi hồi tháng 2/2017 về đây. Mình cũng thuộc dạng mê phim TVB từ nhỏ (ao ước trong đời chỉ đi 2 nơi: Hong Kong và Ý). Trước khi đi rất háo hức, đi rồi mới thấy nó không giống như tưởng tượng (hỏi người quen thì bảo: sau khi trả cho TQ thì nó lộn xộn, nhốn nháo... mất đi tính cách nice của người HK rồi).
- MRT: (bên dưới có icon của MRT)

+ Bên này nó có hệ thống tàu điện ngầm (nó gọi là MTR, ko giống cách gọi MRT như Sing hay Malay) tương đối cũ: gần sân bay thì hiện đại hơn so với những chỗ cũ như đảo HK, Kownloon (cửa đi rất ngu: dùng loại 3 chấu xoay từng nấc chứ không phải dạng xoè quạt như Sing hay Malay do đó rất dễ gây lúng túng cho người nào có vali to hoặc em bé đang ngủ trên xe đẩy; cửa đi thì nhỏ chỉ đủ lọt 1 người lớn; thang máy thì xa...).
+ Được cái tiện là rất nhiều Exit, ko tìm hiểu kỹ trước điểm ra thì rất dễ lạc.
+ Người dân từ nhỏ đến lớn rất thiếu tính ga lăng, lịch sự: họ ko quan tâm bạn là nam hay nữ, bầu bì hay bế trẻ nhỏ... thản nhiên chen lấn khi vào tàu điện (mình đẩy thằng ku 2.5 tuổi đang ngủ, phải mất 4 lượt tàu mới lên được). Lên được tàu thì nhìn quanh ko ai nhường cho ghế ngồi dù 1 bên nách là trẻ nhỏ, 1 bên tay là vali
- Phí sinh hoạt cao, ăn uống khá mắc mỏ
- The Peak mình cũng mua vé trước, tập trung như chỗ thớt nói (nó nằm ngay công viên nhỏ trước Ngân hàng HSBC, công viên này có tượng của ông thành lập nên Ngân hàng HSBC luôn). Mua vé trước mà còn phải đợi mất gần 1 tiếng đồng hồ mới lên được peak tram í. Đông kinh khủng. Chiều đi xuống cũng xếp hàng lâu kinh khủng. (Mình đi tháng 2 nên trên núi vừa gió vừa lạnh, nhớ mang theo áo gió và áo ấm, nếu không khi xếp hàng chờ chịu không nổi đâu).
- Không hiểu sao vẫn còn nhiều chỗ họ không dùng được tiếng Anh nhé (hàng quán, khu vực thăm quan...)

Nói chung đi rồi thì thất vọng nhiều hơn lúc háo hức khi chưa đi

Dưới đây là hình mình chụp từ những chỗ thớt đã đi và mình đã đi cho các bạn tham khảo



Thật tiếc chuyến đi của bạn ko được như ý.

Trong bài mình cũng có chia sẽ là 1 số nơi ko nói dc tiếng Anh như quán xá kiểu traditional người Hong kong, hay 1 số nhà hàng có sao số Michellin mà mình vào thì phục vụ cũng có ng nói được người không (tỷ lệ ng ko nói dc chiếm đa số). Nhưng đối với mình cũng ko hẳn là vấn đề, tay chân múa may 1 hồi thì cũng gọi được đồ.

Về vấn đề văn minh lịch sự mình nghĩ là tùy người, mình đi du lịch có cả con nhỏ, lên xe bus thì được nhường mà đi tàu cũng được nhường. Hên xui bạn ạ. Người HK về cơ bản (như cả mình xem trong phim) theo mình nhận xét là không dc nice như ng châu Âu mắt xanh mũi lõ đâu. Như lúc trc mình ở UK, đi chợ cầm cái trolley (xe đẩy con con để cho đồ đi chợ kéo về), đi cầu thang mấy bậc lên tàu điện ngầm, ko mở mồm nhờ cũng có anh cao to ra xách hộ, hoặc hỏi em có cần giúp gì ko? Còn ở HK thì miễn bàn, VN thì có mà đá thêm cho nhát để dẹp đường. Thậm chí trong 1 tạp chí TVB magazine mình đọc còn nói ng HK sinh ở HK (ko phải ng trung quốc hay gốc mã hay đài...) thì họ còn rất kiêu ngạo, kiêu ngạo trong cả suy nghĩ tao là ng HK văn minh, ko đánh đồng tao với TQ, VN, Đài...

Mình vẫn sẽ quay lại HK để trải nghiệm nhiều hơn nữa vì 1 lần với mình hoàn toàn ko đủ, e là có khi phải sang mấy tháng học tiếng về VN giả vờ Hoa Kiều cho oách hie hie hie.

nhtphong
20-06-2017, 16:07
Hình hình bác chụp như phim HK đó ^^