PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mưa rơi miền Đông Bắc



chichuot
05-05-2009, 22:48
Sau mấy dự định phiêu du trên những con đường đất Việt bất thành cùng bà chị, cuối cùng chúng tôi đã có cơ hội đi lên miền Đông Bắc rộng lớn của tổ quốc. Một chuyến đi trong cái mưa dai dẳng đầu hạ nhưng cũng đủ lạnh run người trên những con đường hoang vu Đông Bắc. Chuyến đi không có nhiều cung khủng nhưng dư vị đọng lại chắc hẳn sẽ còn lâu mới biến mất, cái mùi mằn mặn của không khí vùng biển, cái mùi ngai ngái của cây cỏ trong tiết trời ướt át mây mưa, mùi bùn non trên những con đường tỉnh lộ hay mùi phân dê ngựa trên những con đường cheo leo. Chuyến đi này ngoại trừ hôm đầu tiên ra thì chẳng có hôm nào tuân theo lịch trình ban đầu, do điều kiện sức khỏe và thời tiết không cho phép nên nhiều nơi chưa tới được, nhưng không sao, đời còn dài, có duyên thì sẽ tới. Lần này, đi qua một số nơi năm xưa nhưng cảm xúc hình như có đổi khác hơi nhiều, chợt thấy thời trẻ đang qua cũng khá nhanh, chẳng còn bao lâu nữa. Hôm nay, em ngồi viết lại vài dòng chia sẻ về những ngày mưa trên miền Đông Bắc đầu hạ 2009, để ghi lại những cảm xúc, những câu chuyện sẽ bị lãng quên theo thời gian như một quy luật, sau này ngồi uống trà còn lật lại một thời để nhớ.:)

Cung đường:
Ngày 1: HN- Sao Đỏ- Hạ Long- Tiên Yên- Móng Cái- Tràng Vĩ- Mũi Ngọc, nghỉ đêm Trà Cổ.

Ngày 2: Móng Cái- Tiên Yên- Đình Lập- Lạng Sơn- Na Sầm- Thất Khê- Đông Khê- Cao Bằng- Trùng Khánh

Ngày 3: Trùng Khánh- Ngườm Ngao- thác Bản Giốc- Trùng Khánh- tl211 Trà Lĩnh- tl210 Hà Quảng- Cao Bằng

Ngày 4: Cao Bằng- Tình Túc- Bảo Lạc- Lý Bôn- Niêm Sơn- Mèo Vạc- Mã Pí Lèng- Đồng Văn

Ngày 5: Đồng Văn- Lũng Cú- Lũng Tao- Dinh họ Vương- Sính Lủng- Lũng Phìn- Mậu Duệ- Du Già- ql34 Hà Giang

Ngày 6: Hà Giang- Thanh Thủy- Tuyên Quang- Sơn Dương- tl314 Tây Thiên- Vĩnh Yên- HN

Lý trình: ~1900km, cả buôn đường lặt vặt
Phương tiện: Dream II
Thành viên: 2 chị em nhà chichuot :D

homeless man
06-05-2009, 18:57
Ngày 4: Cao Bằng- Tình Túc- Bảo Lạc- Lý Bôn- Niêm Sơn- Mèo Vạc- Mã Pí Lèng- Đồng Văn


Bạn cho hỏi có phải bạn đi từ Bảo Lạc theo đường tỉnh lộ 217 cắt qua sông Nho Quế đi Mèo vạc không? Đoạn này trên bản đồ ngắn nhất nhưng không biết đi có được không? Có bác nào biết qua sông Nho Quế bằng cầu hay đi thuyền. Cám ơn.

Cung đường của các bạn trùng với tớ đoạn Cao Bằng. Cảm giác phượt một mình trên cung này vừa phê vừa lạ lại vừa cảm thấy hơi cô độc nhất là tuyến tỉnh lộ 210, 211. Nếu cần phụ họa cho topic, bạn cứ hô nhé.

chichuot
06-05-2009, 22:21
@homeless man: Em chạy đường kia không qua tỉnh lộ 217 bác ạ, lúc trước khi đến đây em cũng tưởng đoạn đó là Lý Bôn nhưng không phải. Theo em chỗ ấy chắc không có cầu, hoặc đường đi vào loại rất khó nên thấy hiếm người đi.
Bác chạy Cao Bằng đợt này hay đợt nào thế ạ, em hô một tiếng rồi, khi nào chạy đến Cao Bằng bác vào phụ họa cùng em nhé (beer)

Rạng sáng thứ 3, trời đầy mây và gió lộng, chúng tôi bắt đầu cuộc dạo chơi của mình về phía Đông Bắc. Đường to đẹp lồng lộng, những cơn gió thỉnh thoảng lại làm chao tay lái khiến tôi có cơ hội đi chậm, ngắm cảnh nét hơn. Đã đi khá nhiều về phía Tây Bắc nhưng Đông Bắc tôi mới chạm vào đôi chút nên những con đường của hành trình này chắc ẩn chứa nhiều điều thú vị. Ơ thì mặc gió, càng mát chứ có sao :D

Đường đen kìn kịt từ Mạo Khê
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2308.jpg

Tuần Châu, chỗ này thoáng nên gió làm áo bay nghe phần phật
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2334.jpg

Cầu Bãi Cháy
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2353.jpg

Một điều khó khăn trong chuyến đi là vấn đề săm lốp, nó đã góp phần làm chậm hành trình và bỏ đi một số cung đường nho nhỏ. Đây là Mông Dương, đường đen sì và xấu xí
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2376.jpg

chichuot
06-05-2009, 22:22
Cò trắng

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2377.jpg
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2379.jpg

Những cánh rừng ngập mặn

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2385.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2392.jpg

Cụ Hồ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2406.jpg

Sau 3 tiếng đến đất Hạ Long, mất thêm 5 tiếng cả ăn chơi, sự cố mới đến đất Móng Cái địa đầu bờ biển. Đường gần Tiên Yên đến Móng Cái xanh mướt màu cỏ cây và những cánh đồng nhỏ trong tiết trời mát dịu. Thỉnh thoảng những cánh rừng ngập mặn hiện tại những đoạn con đường chạy ven biển

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2416.jpg

Một cây cầu (đập tràn) đã gãy

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2420.jpg

chichuot
06-05-2009, 22:22
Tâm thị xã Móng Cái cũng tương đối sầm uất, dân Tàu đi lại khắp nơi, nhiều khu nhà cao to ven vùng cửa khẩu.

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2438.jpg

Không dạo chơi lâu, chúng tôi đi tiếp tới Trà Cổ, tìm một nhà nghỉ và dạo chơi ven biển. Hôm nay sóng biển to quá, trời hơi lạnh, lại ngày thường, chẳng có bóng du khách nào vui đùa với bển dữ. Mùi mằn mặn của biển đã lâu tôi chẳng ngửi thấy, chợt nhớ lại mấy hồi bé xíu lần đầu đến với biển. Vẫn là cái cảm giác thích thú nhưng đôi chút sợ hãi cái sức mạnh tuyệt đối trước con người và vẻ đẹp bao la của nó...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2446.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2446.jpg

chichuot
09-05-2009, 16:24
@homeless man: Hình như em phóng hơi chậm, bác chịu khó đợi em đến Cao Bằng nhé : D
@dautramhue: cho em xin cái từ "nhiếp ảnh nhân" thôi chứ "nhiếp ảnh gia" thì em chịu :D. Có cái ảnh chân dung bé như con kiến dưới gầm cầu Bãi Cháy rồi bác ơi :)

Lần đầu tiên thấy đồn biên phòng vùng biển, chắc chỉ có ở Hà Tiên, Trà Cổ và những hải đảo xa xôi.
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2452.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2455.jpg
Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước. Rừng đước thì còn trong những dự định.
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2454.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2470.jpg

Cả quán nước cuối cùng trên đất liền phía bắc Việt Nam
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2472.jpg

chichuot
09-05-2009, 18:25
Nhà thờ Trà Cổ khá to, trông có một chút màu thời gian, có cái cổng be bé để ngỏ cho chichuot chui vào ngắm nghía
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2492.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2491.jpg

Những vỉa hè và những hàng thông non
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2515.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2517.jpg

Biển động, vắng và lạnh quá, vùi dập ý nghĩ lao xuống biển buổi chiều khi còn ở nhà. Bãi biển ở Trà Cổ có cực nhiều vỏ ốc nhọn, em chả biết tên khoa học hay phổ thông của nó là gì. Nhớ hồi 5 tuổi đi mò mấy vỏ ốc này tại bãi Cô Tiên ở Sầm Sơn rất khoái trá, nhưng bây giờ ở đấy hình như không còn. Cho em dream nếm thử một chút vị mặn của biển.
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2521.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2519.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2508.jpg

chichuot
09-05-2009, 22:07
Nhìn trên bản đồ, tỉnh lộ 335 chạy ra tới Mũi Ngọc, một mỏm đất hẹp, dài nhô ra biển. Hai bên đường ngày xưa có lẽ là những làng nghề chài lưới, nay thấy nhiều ao lớn nuôi trồng thủy sản. Hầu như mỗi nhà đều có một nơi thờ thổ công ngay phía mặt đường, trông chúng cũng giống như những ngôi mộ nho nhỏ. Ban đầu, tôi lầm tưởng ở đây có tục chôn cất trước cửa nhà, sau đi thêm thì thấy mỗi nhà chỉ có một cái, vị trí lại khá giống nhau thì mới đoán là thờ thần biển, hỏi cho rõ thì được biết là thờ thần đất.

Trường học
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2528.jpg

Điểm vui chơi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2531.jpg

Đường vào Mũi Ngọc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2535.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2536.jpg

nơi thờ thổ công
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2534.jpg

Cột mốc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2548.jpg

chichuot
09-05-2009, 22:12
Lượn qua những triền núi thấp, chúng tôi đến Mũi Ngọc vào buổi chiều tà, vẫn là biển đục ngầu với những cơn sóng lớn ì oạp vỗ vào đường bao xung quanh biển. Ở đây cũng có một chốt biên phòng được xây dựng sát bờ biển. Phía xa là dáng núi mờ mịt, và những con thuyền muôn đời lênh đênh trên sóng nước


https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2543.jpg

Đồn biên phòng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2544.jpg

Ao nước mặn
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2550.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2551.jpg

Một con đường mòn ven biển
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2560.jpg

Rừng dương ngập trong nước triều dâng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2555.jpg

PẮC TƯ
09-05-2009, 23:48
Bạn cho hỏi có phải bạn đi từ Bảo Lạc theo đường tỉnh lộ 217 cắt qua sông Nho Quế đi Mèo vạc không? Đoạn này trên bản đồ ngắn nhất nhưng không biết đi có được không? Có bác nào biết qua sông Nho Quế bằng cầu hay đi thuyền. Cám ơn.

Cung đường của các bạn trùng với tớ đoạn Cao Bằng. Cảm giác phượt một mình trên cung này vừa phê vừa lạ lại vừa cảm thấy hơi cô độc nhất là tuyến tỉnh lộ 210, 211. Nếu cần phụ họa cho topic, bạn cứ hô nhé.

Bạn đi qua tt Bảo lạc kh hơn 10km gặp một khu dân cư bên phải cặp mé sông ( thuộc xã Lý Bôn) để ý sẽ thấy một cầu treo ,vượt cầu rẽ phải bạn đi khi nào thấy một cầu lớn đang xây ,sẽ phải qua cầu tạm mất 5 hay 10k tùy khuôn mặt ,đấy là cầu vượt sông NQ.(Đoạn này nhiều nhánh rẽ bạn nên hỏi mấy thợ làm đg cho chắc.) qua cầu là bạn gặp đường nhựa phẳng phiu qua chợ Niêm Sơn rồi cứ thế về MVạc, dg có cột cs dầy đủ rất dễ đi.

r0sy
10-05-2009, 11:56
Zời ạ đi gì mà khiếp thế hả ku? 2000km cho 6 ngày... Lần sau đi chậm hơn đi :)

chichuot
11-05-2009, 21:09
@rosy: có gần 1900km thôi chị ạ, nhưng 2 hôm đầu với hôm cuối thì gần 1200km rồi, 3 hôm giữa mỗi hôm đi một tí, đường cũng không khó khăn quá nên cũng khá thong dong, hôm nào về đi nơi thâm sơn cùng cốc nào nháy e nhé : D

Buổi tối chúng tôi chạy ra thị xã Móng Cái dạo phố và ăn uống. Mua được mấy quả xoài đắt lòi và chua loét, bà chị ít đi dài nên kêu la mỏi mệt, mình thì nghĩ đến những ý đồ offroad mà không khỏi nản...:(

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2563.jpg

Sáng sớm tỉnh giấc đã thấy tiếng mưa rơi, mở cưa sổ thấy trời mây u ám, tôi biết hôm nay mình sẽ phải đội mưa triền miên sang đến Trùng Khánh. Lâu lâu không đội mưa đi dạo, thôi thì hôm nay coi như thay đổi không khí, đi dép cho nó mát, di dày ướt nhẹp lạnh chết... : )

Giời hơi tạnh, chạy bộ ra biển...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2580.jpg

Bình minh xám trên biển, nước triều xuống để lộ ra bãi cát dài rộng mênh mông với vô số những vỏ đá vôi của các loài sinh vật biển.
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2576.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2576.jpg

Chia tay Trà Cổ, giời mưa nặng hạt dần lên, chúng tôi bắt đầu quay ngược hơn trăm km về Tiên Yên, đường ra khỏi địa phận Móng Cái hôm qua bụi bay mù mịt thì hôm nay lại nhem nhép bùn trộn đá dăm...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2586.jpg

chichuot
11-05-2009, 23:21
Mấy thửa ruộng con con khuất sau những ngọn đồi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2589.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2590.jpg

Đường con xa
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2592.jpg

Đến Tiên Yên đã tầm gần 10h trưa, nhai nhồm nhoàm tạm thanh lương khô, uống ngụm nước lọc, nạp đầy xăng, rồi chúng tôi lại lăn bánh trên quốc lộ 4B. Đường to, đẹp, ít dốc, tầm quan sát lớn nên đoạn đầu chạy tẹt ga, mưa nhỏ nhưng cũng đủ rát mặt kinh khủng. Gọi là chạy tẹt ga nhưng em dream dạo này không được khỏe cho lắm nên chỉ hơn 80km/h chút xíu, thế cũng tốt. Đoạn sau chạy chậm chậm tằng tằng mới cảm nhận thấy sự dịu dàng, man mát của những hạt mưa rơi trên mặt

Qua Tiên Yên chừng 20km, mưa ngớt dần, chúng tôi bắt gặp một dòng suối ngày nước xanh trong vắt. Để ý thì sẽ thấy độ dốc của con suối rất cao, lòng suối rất sâu, ven suối là những bãi đất trồng trọt
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2595.jpg
Đường xuống suối
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2598.jpg

Nghịch ngợm
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2599.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2611.jpg

chichuot
15-05-2009, 20:48
Rời suối, mưa lại rơi đều mát mặt, chúng tôi gặp thử thách đầu tiên trong ngày với mấy vũng bùn lầy nhầy nhụa quanh thị trấn Na Dương. Vừa đi vừa rê chân xe vẫn đổ một phát, may tính trước nên người không phải ôm bùn, nhưng từ đây, chân tay bắt đầu lấm lem, không chụp ảnh nào. May thay đoạn này không dài lắm...

Qua Na Dương một đoạn ngắn tới thị trấn Lộc Bình
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2615.jpg

Cứ qua thị trấn đường lại xấu kinh, chắc gặp vấn đề giải phóng mặt bằng...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2618.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2619.jpg

Hưởng thụ đường nhựa được một chút xíu thì thủng săm tập 2 ở đoạn gần chân núi Mẫu Sơn...:(. Đã 12h15, chúng tôi làm luôn 2 bát mỳ tôm quả trứng cho được việc tại hàng sửa xe ngay gần đấy. Vá săm, thay 5 nan hoa 20k...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2620.jpg

Đồng Đăng ~ 14h, đang loay hoay hỏi đường lên Cao Bằng thì bắt gặp một đôi bạn trẻ biển 29 cũng sùm sụp áo mưa tới hỏi đường đi Cao Bằng. Định bụng đi cùng cho đỡ hiu quạnh trong mưa nhưng mà xe yếu quá nên chúng tôi đành hít khói, tằng tằng nhìn hạt mưa rơi
Đồng Đăng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2623.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2625.jpg

chichuot
15-05-2009, 20:58
Hầm xuyên núi ql4A, qua Đồng Đăng một chút
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2629.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2631.jpg

Những vách đá dựng đứng...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2637.jpg

... dưới nền trời âm u
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2640.jpg

Sông Kỳ Cùng nước chảy về Tàu
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2643.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2647.jpg

Vẫn là Kỳ Cùng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2648.jpg

chichuot
15-05-2009, 21:23
@homeless man: Em chạy đến địa phận Cao Bằng rồi ạ!

Theo kế hoạch thì sáng hôm ấy khoảng 6h chúng tôi sẽ rời Trà Cổ, mục tiêu đến Quảng Uyên trước 3h chiều để chạy tỉnh lộ 107 về phía Bản Giốc, đường chưa biết tốt xấu cỡ nào. Nhưng vì vài lý do như ngủ nướng, mưa nhiều, xe hỏng...:D nên hơn 3h30 mới tới Đông Khê. Nhìn tỉnh lộ 208 nằm trong kế hoạch offroad dài 24km lên Phục Hòa, tôi thấy tiêng tiếc. Mấy bác xe ôm dọa không đi được trong giời mưa đã ấy ngày như thế này, tôi cũng không sợ lắm... nhưng bà chị ngồi sau đã thấm mỏi mệt do chưa được tu luyện nhiều nên đành đi đường vòng sang Cao Bằng...
Nghỉ chút trên lưng đèo
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2657.jpg

Bóng dáng những con người bé nhỏ trong mưa rừng núi Cao Bằng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2660.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2661.jpg

Đường khá đẹp
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2662.jpg

Thị xã Cao Bằng ~5h chiều
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2667.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2668.jpg

Chitto
15-05-2009, 22:42
Các bác đi trời mưa thế mà không mặc áo mưa bộ cho nó lành? Áo mưa mảnh đi xe vừa dễ ướt vừa dễ rách...

homeless man
15-05-2009, 23:04
Quốc lộ 4A từ Lạng Sơn đi Cao Bằng nhỏ, chạy dọc sông Kỳ Cùng, tương đối quanh co và có đến mấy cái đèo. Đoạn này mà nhẩn nha đi được hôm khô ráo thì có hẳn một thiên phóng sự ảnh ấy chứ.

Góp vui với các bạn tấm ảnh chụp cây cầu cũ qua sông Kỳ Cùng. Góc chụp là đứng trên cầu Bê tông mới, nhìn về phía cầu cũ nằm ở phía Bắc, hạ lưu sông. Hôm tớ đi qua vào mùa lũ tháng 7, cái cầu đó bị rều rác lấp kín một số cửa. Người ta phải dùng biện pháp đốt để phá bỏ các rều rác này. Xa xa là các thuyền hút cát, đãi vàng sa khoáng.

Trong ảnh không phải tớ vì tớ là thằng chụp ảnh


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051513420zwziyjk0nd822842.jpeg

homeless man
15-05-2009, 23:29
Tượng đài Bác Hồ tại trung tâm thị xã Cao Bằng. Hồi tớ lên năm 1992, cái chỗ này còn hoang tàn đổ nát, chả có cái gì ngoài gạch vụn. Công trình duy nhất xây dựng tử tế lúc đó là bưu điện. Nếu có dịp, tớ sẽ so sánh hai bức ảnh chụp bưu điện và phố Bế Văn Đàn cách nhau 17 năm để các bác thấy cái thị xã này giờ nó phát triển như thế nào.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051513420yjmxytvlyj433044.jpeg

hd128
16-05-2009, 00:55
[QUOTE=chichuot;99630]Hầm xuyên núi ql4A, qua Đồng Đăng một chút
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2629.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2631.jpg

Cho tớ bon chen chút: Hầm này tên dân dã là Hang Chui, được mở từ thời Pháp. Khi đó mở vào núi gặp hang rỗng ruột chủ thầu thừa lại khối thuốc nổ đã dự trù không dùng đến, lãi to.

Những vách đá dựng đứng...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2637.jpg

... dưới nền trời âm u
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2640.jpg


Còn đoạn này là dốc Kéo Phầy, vừa qua thị trấn Na sầm huyện Văn lãng Lạng sơn, địa hình hiểm trở: một bên là vách đá, một bên là vực sông Kỳ cùng. Một trong những nơi sảy ra trận đánh Đường 4 trong chiến dịch thu đông năm 1950.

chichuot
16-05-2009, 08:44
@Chitto: lần sau e cũng phải sắm bộ đi mưa mới được, mặc áo mưa này tan nát thật bác ạ :(
@homeless man: Hồi đấy e còn chưa có khái niệm "Cao Bằng" cơ ạ :)). E cũng làm vài tấm chỗ tượng đài cụ Hồ vào hôm sau nữa của hành trình.
@hd128: e có một bức ảnh chụp bia tưởng niệm liên quan đến chiến dịch thu đông năm 50...

Di tích chiến thắng Khuổi Slao Bông Lau (quãng Đông Khê- Thất Khê)
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2655.jpg

Sau khi "thương lượng" về việc lên Trùng Khánh nghỉ đêm thành công, theo quốc lộ 3 trong buổi chiều tà nhập nhoạng, 5h15' chúng tôi lại lên đường...chợt nhớ câu ca dao

Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2673.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2678.jpg

Đèo Mã Phục
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2681.jpg

19h, hàng đèn cao áp dài hơn 2km ở trung tâm huyện Trùng Khánh đón chào 2 kẻ lấm lem bùn đất trong lất phất mưa rơi. Lượn mấy hồi chúng tôi tìm thấy nhà nghỉ Motel ở đường chính đoạn gần đến chợ trung tâm, 120k, 3 giường, đủ 6 7 người nằm. Gột rửa bùn trần rồi ra quán vừa ăn, vừa ngắm mưa, vừa nghe bàn tán kết quả lô đề...

chichuot
16-05-2009, 22:04
@vicgiang86: Đoạn này mưa hơi bị lắm đâm ra mình chụp hơi bị ít, có mấy cái tiêu biểu đấy thôi. Chất lượng đường thì ngon vì mình đi không nhanh mà hết có hơn 3h, độ 120km, dốc thoai thoải là chủ yếu.

Tối hôm ấy ngồi nói chuyện với hai bác chủ nhà, vợ là giáo viên văn cấp 3 đã nghỉ hưu, chồng xưa là bộ đội biên phòng ở cửa khẩu Sóc Giang. Nhiều năm hoạt động vùng biên cương nên bác giai rất thạo mấy con đường và còn khuyến khích, kích động tôi chạy mấy con đường tỉnh lộ và mấy con đường vành đai biên giới không có trong bản đồ. Nhưng ngoài giời vẫn cứ mưa ầm ầm, sức thì có hạn, vả lại còn xem tình hình ôm như thế nào đã, như hôm nay thì chịu ko đi được.

Sáng sớm hôm sau, giời có vẻ thương người, mưa lất phất chút xíu...

Những mái nhà cổ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2694.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2696.jpg

Motel theo nghĩa Mỹ là khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô : ))
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2733.jpg

Cây to
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2702.jpg

Dãy phố bên trong đầy bùn đất
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2704.jpg

Không khí 30-4
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2700.jpg

Hôm nay ít nhất thì cũng phải chạy sang Trà Lĩnh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2701.jpg

chichuot
16-05-2009, 22:40
Chợ Trùng Khánh

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2709.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2710.jpg

Phía gần cuối thị trấn...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2724.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2728.jpg

Thu xếp đồ đạc, tạm biệt bác chủ nhà, chúng tôi đi về phía Bản Giốc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2741.jpg

Đến cuối thị trấn, gặp vùng bùn, xe máy trượt một phát quay đít, may giật lại được, có điều đúng lúc ấy thì thấy trận cười sảng khoái của cô chủ nhà ven đường, người đâu mà ác thế : D. Được một đoạn đường nhựa thì lại gặp đoạn có chút bùn thế này, nhưng cũng phải đi cẩn thận. Đường lên Bản Giốc hôm qua hỏi thấy bác chủ nhà bảo đẹp lắm mà mới đi được đoạn đầu đã thấy thế này rồi, chẹp...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2742.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2746.jpg

homeless man
16-05-2009, 23:35
Tớ đi Cao Bằng ngày không mưa nên ảnh rõ hơn. Tớ góp với bạn mấy tấm ảnh

Ảnh vượt Mã Phục, chắc cũng cùng góc và vị trí chụp như bạn.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051613520njrjotk0zd3255480.jpeg

Và cái Motel


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051613520ndgyntm0y22611362.jpeg

Cái cây ở thị trấn Trùng Khánh bạn chụp đã nảy lộc, còn tớ chụp thì vẫn chụi thế này.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051613520njlizwnizt3258949.jpeg

Và bên cột mốc chủ quyền tại Bản Giốc


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051613520ymq2otu5yw2594352.jpeg

chichuot
18-05-2009, 20:43
Bác homeless man chụp nhiều cái ảnh trùng e thế, e toàn dừng ngẫu hứng là chính : D. Cái cột mốc 836 sau e đến sát nhưng thấy rất đông người nên cũng chả vào chụp ảnh nữa...

Trên đường đi chủ yếu gặp những cánh đồng hoa màu, một số nơi bắt đầu vụ cấy lúa duy nhất trong năm

Đồng ruộng xanh rì
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2748.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2761.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2783.jpg

Tam giác mạch
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2758.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2772.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2774.jpg

Cái gì thế này hả giời...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2779.jpg

chichuot
18-05-2009, 21:13
Đường vắng tẻo tèo teo, kể cũng lạ, 30-4 mà chả thấy xe cộ mang dáng vẻ đi du lịch nào cả. Không khí trong lành, cảnh sắc dịu dàng, lòng người thênh thang...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2762.jpg

Lại rõ lắm đường đất chứ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2770.jpg

Cầu sắt
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2777.jpg

Đông hồ km bị chết từ hôm qua, thấy quãng đường đi cũng hòm hòm, gặp một chị đang làm đồng, dừng xe chúng tôi hỏi thăm
chichuot: chị ơi, cho em hỏi với, sắp đến Bản Giốc rồi chị nhỉ
chị: Bản Giốc á
chichuot: vâng, thác Bản Giốc ý
chị: Ối giời ơi, nhầm đường rồi em
chichuot: Ô, thế đường này đi đâu đấy chị
chị: Vào Ngọc Khê
chichuot: Ô, thế quay lại bao nhiêu km hả chị (trong đầu nghĩ vài km là cùng)
chị: về cợ Trùng Khánh em ạ, tầm 15km.
chichuot: Ôi, thật là kỳ diệu. Em cám ơn, em chào chị!

Sau này về xem lại ảnh thì thấy tôi có chụp cả cái biển chỉ dẫn nhưng trong đầu mặc định đi thẳng nên không thèm nhìn mũi tên. Với lại chỗ rẽ đúng gần chỗ trượt bùn có bà chị cười ha hả, xong thì mình phi qua luôn không ngờ vực. Nghĩ lại cũng thấy hay, cảnh sắc trên đoạn đường này cũng tuyệt, lại thanh vắng vô cùng. Lại nhớ hôm vào Apachai, đi từ Mường Nhé sớm quá, giời tối, đến Chung Chải có lối rẽ xuống Nậm Ma nhưng không nhìn thấy gì nên đi vọt mất 2 chục cây và rồi cũng có thêm mấy chuyện vui

Quay lại gần chục km, đến một ngã 3, có con đường đất đi được sang Bản Giốc băng qua các làng, chúng tôi quyết định rẽ vào
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2784.jpg

Nhừng bờ rào đá
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2787.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2788.jpg

Nhà 2 tầng kiên cố
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2802.jpg

chichuot
18-05-2009, 21:18
Nhiều đoạn chạy ven dòng Quây Sơn, nước hôm nay có màu ngọc bích
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2778.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2803.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2805.jpg

Đây có lẽ là con đập 2 năm trước diễn ra một câu chuyện buồn trên box dulich ttvn
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2815.jpg

chichuot
18-05-2009, 21:21
Cuộc sống trên các bản làng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2795.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2800.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2810.jpg

Ngựa
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2808.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2806.jpg

barandom
19-05-2009, 01:45
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2805.jpg

Bác nào cho tớ hỏi cái : Nước sông miền Đông Bắc vì sao lại có cái màu xanh trong trong ấy nhỉ , nó giống cái màu nước phèn đậm đặc dọc sông Vàm Cỏ Đông quá . Không lẽ nào nó cũng có phèn. Cám ơn các bác trước.

@ ChiChuot : chạy xe nhanh lên một chút đi.

chichuot
19-05-2009, 20:09
@barandom: Vụ phèn e chưa biết, còn e thấy miền Tây Bắc nước cũng thấy xanh vậy khi đủ độ sâu mà không có mưa lớn cuốn theo phù sa. Không rõ yếu tố làm nên màu xanh này là vi chất, vi sinh gì trong nước, bác nào biết thì nói cho e với : D

Loằng ngoằng một hồi rồi ra đường nhựa đi nốt chục km cuối, gặp cái nhánh rẽ Bản Giốc- Ngườm Ngao
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2806.jpg

Đường vào Ngườm Ngao
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2820.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2821.jpg

Ruộng 2 bên đường bê tông
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2824.jpg

Cửa lớn chui ra
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2831.jpg

Cửa nhỏ chui vào
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2832.jpg

Hôm nay đông người
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2842.jpg

chichuot
19-05-2009, 20:15
Tối quá, máy ảnh không lên được mấy. Thấy động cũng lớn vừa vừa
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2848.jpg

Sóng đá
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2851.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2852.jpg

Nhũ đá
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2853.jpg

Lấp lánh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2863.jpg

Thiếu nữ Cao Bằng cười đùa ríu rít trong động...: )
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2862.jpg

Chui vào động nửa tiếng rồi chui ra
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2873.jpg

chichuot
19-05-2009, 21:12
Ra sân khu nhà khách Ngườm Ngao, xe xịt lốp tập 3. Tháo ra mới thấy lốp dập, vá mất hơn một tiếng đồng hồ, vì chưa có kinh nghiệm nên tôi móc ra vào 3 lần vì quên một số thứ và móc thủng một lỗ khác vào săm : (.
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2880.jpg

Bà chị ăn xôi, chó con chầu mồm, tôi thì mặt đỏ tía tai đánh vật với cái móc lốp với bơm tay, đói run người...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2882.jpg

Vá xong cái lốp, đi ra được ngã 3 đi Bản Giốc thì lốp lại xịt, lúc này thì tôi thấy cực kỳ ngán ngẩm. Thả bà chị lại, phóng đi kiếm hàng sửa xe, đợi họ ăn cơm, đi mua lốp...rồi thì mất thêm tiếng rưỡi nữa. Vậy là hôm nay sẽ không đến được Bảo Lạc, tôi tính nghỉ đêm ở Pác Bó, nhưng đường xá cũng còn là ẩn số : D
Trên đường vào Bản Giốc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2889.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2890.jpg

Đường đi xuống thác
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2897.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2898.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2898.jpg

chichuot
19-05-2009, 21:26
Sau một lúc ngồi chơi ngắm thác từ trên cao, chúng tôi quyết định không đi bộ xuống đó nữa, một phần vì bà chị cũng mệt, đi lên đi xuống chắc mất tầm tiếng rưỡi- hai tiếng. Hơn nữa còn chặng offroad mù mờ phía trước nữa. Nhìn từ trên cao thấy những bóng người bé tí dưới chân thác hùng vĩ, có cả bè lượn qua lại trên dòng Quây Sơn. Hẹn dịp khác, có tình cờ đi ngang qua thì tôi sẽ chiêm ngưỡng nó cận cảnh : )
Thác Bản Giốc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2899.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2912.jpg

Đường ra cột mốc 836, phía xa là một đám đông
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2919.jpg

Chúng tôi lại chạy dọc dòng Quây Sơn theo con đường đất dẫn ra Trùng Khánh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2918.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2924.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2927.jpg

Thả dê
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2929.jpg

chichuot
19-05-2009, 21:34
Cây già
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2932.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2935.jpg

Trên đập tràn
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2935.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2936.jpg

Đồn biên phòng Đàm Thủy
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2816.jpg

chichuot
19-05-2009, 21:49
Đến thị trấn Trùng Khánh, lúc này đã hơn 14h, theo tỉnh lộ 211, chúng tôi tiến về Trà Lĩnh, giời lại hơi có hạt mưa, cảnh thì vẫn dịu dàng như vậy
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2940.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2942.jpg

Đường thỉnh thoảng có đoạn xấu, bùn lầy, nhưng nói chung cực ít phải chống chân. Chiều mưa vắng vẻ, ngắm mưa rừng, hình ảnh Hoàng Liên trong những ngày mưa gió ngày xưa hiện về...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2943.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2948.jpg

Gần đến Trà Lĩnh

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2950.jpg

Trà Lĩnh đây rồi, 3h30 phút, đi nhân nha hết gần tiếng rưỡi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2952.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2955.jpg

chichuot
20-05-2009, 22:35
Chiều Trà Lĩnh, trời dần mưa nặng hạt, chúng tôi lếch thếch trong chiếc áo mưa rách, người và xe đầy bùn đất, một que buộc đồ đằng sau thì gãy do chặng đường có nhiều chỗ khá sóc. Chạy loanh quanh phố xá, đổ xăng và hỏi đường anh giai bán xăng về con đường sang Pắc Bó, anh bảo đi về thị xã Cao Bằng rồi có đường chạy lên. Tôi hỏi về con đường tỉnh lộ 210 nối từ Trà Lĩnh sang Hà Quảng, và nói lên cái ý định vượt qua nó trong hôm nay. Mấy người xung quanh và anh đều khuyên tôi bỏ cái ý định đấy đi trong điều kiện thời tiết đã mấy hôm như thế này. Anh bán xăng nói: “tao là dân chuyên đi xe máy còn không dám đi nữa là..., đường đang làm bùn đất rất nhiều, chạy qua được thì cũng có mà đến đêm... ”, mọi người xung quanh đều hưởng ứng nhiệt tình. Lúc sau, ra đến đầu tỉnh lộ 210, hỏi cho chắc xem đúng đường không, mấy cô bán hàng ở chợ cũng khuyên tôi quay đầu là bờ. Thực ra cũng đã nhiều lần bị dọa như vậy rồi nên đường đi khó cỡ nào thì vừa đi vừa tính, đoạn đường áng chừng gần 60km. Đi được mấy cây thì tôi phải kiếm que buộc lại ba lô ra đuôi xe đi cho đỡ kích, lúc ấy gặp mấy cô tuổi trung niên đi xe máy thành đoàn, có giá đèo hàng đang hỏi đường lên Tổng Cọt. Tôi hỏi mấy cô sao lại đi giời mưa gió, đường khó khăn như thế này thì mấy cô trả lời là “bí mật”, rồi phóng đi. Tôi đoán mấy cô chở hàng hơi bị cấm một tí, và tự nhủ “chẳng nhẽ mình không bằng mấy nữ nhân tuổi trung niên à”. Đường từ Trà Lĩnh lên Tổng Cọt có nền đường nhựa cũ ở dưới, do đó mặc dù đang làm đường, bùn đất rơi nhiều nhưng không quá khó đi, thỉnh thoảng mới gặp những đoạn lầy dài, đường ít dốc. Xe cũng nhiều lần trượt bánh một chút những chưa đến nỗi bị ngã...
con đường
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2959.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2961.jpg

Phi vào qua nước, bắn tế nào cũng mặc kệ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2963.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2966.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2968.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2969.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2973.jpg

chichuot
20-05-2009, 22:41
Đến Tổng Cọt, hỏi đường lên Pác Bó, chúng tôi chỉ nhận được những câu trả lời đại loại như “còn xa lắm”, “đến tối chưa chắc ra được”, “đường khó đi lắm”...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2970.jpg

Nhà tưởng niệm liệt sĩ xã Cô Mười
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2975.jpg

Đồn biên phòng Tổng Cọt
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2976.jpg

Đường phía trước
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2977.jpg

Đội mưa, chúng tôi tiếp tục lao vào những thử thách trước mặt, cái lạnh hình như đang ngấm dần vào cơ thể. Qua Tổng Cọt, đường xuất hiện nhiều con dốc dài, độ dốc khá cao, lại lắm bùn, thi thoảng lại gặp lán công nhân làm đường. Có mấy đoạn vào vũng bùn lầy, về ga số 1 cũng chỉ thấy bánh xe quay tít mù, chúng tôi đành xuống nhấc đẩy xe, mệt kinh người, phải đứng thở một chút. Mấy đoạn sa lầy chả chụp được mấy vì chân tay bẩn, người thì mệt, mưa thì vẫn rơi đều.
Dốc dài
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2980.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2983.jpg

chichuot
20-05-2009, 22:46
Lên ảnh cẳng thấy dốc lắm :)
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2984.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2985.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2986.jpg

Cơ quan gì đây, e quên mất rồi :D
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2988.jpg

Nhiều đoạn núi đá xám hơi giống đá Đồng Văn
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2989.jpg

chichuot
20-05-2009, 22:53
Nhiều đoạn đường trên cao, vực và vách đá trắng dựng đứng như những bức tường khổng lồ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2992.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2997.jpg

Bên dưới là những cánh đồng xanh mướt uốn éo theo chân những ngọn núi đá vôi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2993.jpg

Lên dốc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2994.jpg

18h30 phút, chỉ còn một chút ánh sáng trên nền trời mù mịt, chúng tôi đã vượt qua tỉnh lộ 210 trong mưa gió miền biên cương. Trước đó một đoạn, đã thấy phía dưới là thị trấn Hà Quảng với con đường to màu bùn, không biết có lầy không. Lúc này, tôi tính đêm nay nghỉ đây, hôm sau dậy sớm lên Pắc Bó ngắm cảnh một chút, rồi chạy tằng tằng đến sẩm tối tới Đồng Văn. Nhưng vừa ra đến ngã tư, hỏi tình hình đường xá thì thấy bảo có 7km nhưng không thể đi được lên Pắc Bó bởi lớp đất làm đường quá dày, gặp mưa nhiều hôm nhão nhoét, nhiều xe ôtô đang phải vứt lại giữa đường. Thế là lần này chưa có duyên với Pắc Bó, chúng tôi tiến vào trung tâm Hà Quảng tìm nhà nghỉ, hôm sau lên Sóc Giang chơi xem sao.
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2998.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2999.jpg

Đường ra thị trấn có đoạn bùn lầy làm đường dài khoảng 200m nhưng tôi phải vật lộn nóng cả mặt. Mấy lần mất dép bà chị phải cậy lên cho, xe hết vẹo bên này lại bên khác, đi bộ không cẩn thận là xòe. Đường lên Pắc Bó toàn thế này thì có mà đi một buổi, về một buổi mất, mà đã thế thì mai ứ lên Sóc Giang nữa, ngại đi ngược lại đống bùn này lắm. Loay hoay đến 19h10, chỉ nhìn thấy mỗi 2 cái nhà nghỉ, thị trấn đâu đâu cũng bùn đất, ướt át, đường tối tăm, cảm thấy hơi chán nên chúng tôi quyết định về thị xã Cao Bằng nghỉ đêm. Đoạn này nói chung đường rất đẹp, hai bên đường có nhiều dân cư sinh sống, mưa cũng gần như không còn nữa. Xe lướt êm tới tâm thị xã Cao Bằng lúc hơn 20h, người đi đường cứ nhìn nghi hoặc hai kẻ lấm lem trong anh đèn cao áp phố xá, hai kẻ lấm lem thì vòng vèo đi tìm chỗ nghỉ. Một ngày đi đáng nhớ với nhiều sự kiện đã khép lại, ngày mai chúng tôi lại lên đường.

homeless man
20-05-2009, 23:07
Tỉnh lộ 210, 211 là đoạn phượt rất phê đấy. Tiếc là các bạn đi nhanh quá, không phượt ngang dọc đoạn này. Có rất nhiều cái hay nhé. Ví như các miếu thờ dưới bóng đa, cứ như làng quê Bắc bộ ấy. Lại có chỗ nhà sàn dưới bóng đa nữa, rất lạ. Tớ bị bắt và khám xét ở Đồn biên phòng Tổng Cọt đấy, cũng hơi ớn tí. Cái đoạn Trà Lĩnh-Đôn Chương ấy, đang làm toàn đất đá. Tớ được hai cô giáo dẫn đi không phải hỏi đường. Người lạ, đi ở khu vực biên giới hỏi đường là hay bị chặn lại khám xét giấy tờ lắm.

Cảnh thì cũng như các bạn thôi. Nhưng cảm nhận của tớ khi đi một mình trên con đường heo hút này rất lạ. Có dịp tớ sẽ kể trong một topic khác, không spam các bạn nữa.

barandom
21-05-2009, 06:49
Chiều Trà Lĩnh, trời dần mưa nặng hạt, chúng tôi lếch thếch trong chiếc áo mưa rách, người và xe đầy bùn đất, một que buộc đồ đằng sau thì gãy do chặng đường có nhiều chỗ khá sóc. Chạy loanh quanh phố xá, đổ xăng và hỏi đường anh giai bán xăng về con đường sang Pắc Bó, anh bảo đi về thị xã Cao Bằng rồi có đường chạy lên. Tôi hỏi về con đường tỉnh lộ 210 nối từ Trà Lĩnh sang Hà Quảng, và nói lên cái ý định vượt qua nó trong hôm nay. Mấy người xung quanh và anh đều khuyên tôi bỏ cái ý định đấy đi trong điều kiện thời tiết đã mấy hôm như thế này. Anh bán xăng nói: “tao là dân chuyên đi xe máy còn không dám đi nữa là..., đường đang làm bùn đất rất nhiều, chạy qua được thì cũng có mà đến đêm... ”, mọi người xung quanh đều hưởng ứng nhiệt tình. Lúc sau, ra đến đầu tỉnh lộ 210, hỏi cho chắc xem đúng đường không, mấy cô bán hàng ở chợ cũng khuyên tôi quay đầu là bờ.


Tội cho anh bán xăng nhỉ;) Thấy dân du lịch cứ tưởng bở, không ngờ gặp phải phượt:LL

chichuot
21-05-2009, 09:21
@ homeless man: đoạn này đi hai người nhiều khi cũng có cảm giác heo hút lắm, đi một mình thì chắc chắn là phê rồi ạ. Chặng này mưa triền miên quá nên em không rẽ ngang rẽ dọc. Tiếc là chưa vào xem cây sung to nhất Việt Nam ở Tổng Cọt theo bài bác dugia bởi hôm đó em chưa biết thông tin này. Thêm nữa là em cũng không muốn offroad muộn quá với ôm nữ nên chạy có phần hơi nhanh ạ :D. Cảm ơn bác đã chia sẻ với em một phần về những con đường chặng Cao Bằng này. Giờ e chuẩn bị sang Hà Giang đây ạ. Mấy bài của e ở trên chủ yếu mô tả, khi nào có thời gian e đi vào những cảm xúc nhiều hơn. E đi vùng biên cũng chưa có dịp được mấy anh biên phòng kiểm tra bao giờ. Nhưng có lần chạy đêm 2 thằng bị công an chặn khám người khám đồ trên đèo trước khi vào Mường Lay, một cảm giác lạ nhưng cũng hơi ớn...
@ barandom: Lúc ấy em ngỏ ý sẽ đi tiếp thì cũng thấy ý cười mỉa, nhưng đoán rằng có lẽ về độ khó thì nó không bằng Du Già- Mậu Duệ. Bỏ chặng này nữa thì Du Già- Mậu Duệ cũng dùng hòng qua trong thời tiết kiểu thế này. Thế là lên đường...

chichuot
23-05-2009, 20:18
Mấy hôm e busy chưa gõ thêm được bài nào, e chạy tiếp đây bác ơi

Tối hôm trước tôi có suy tính như thế này: Mai dậy trước 6h, thu xếp đồ đạc, ăn sáng một phát, dạo phố một chút, 7h thì tạm biệt thị xã Cao Bằng, 13h là cùng thì đến Mèo Vạc, offroad Săm Pun nếu thời tiết không quá khủng, ngược Săm Pun đến tối ngủ Mèo Vạc. Thực tế là ngủ nướng, dạo chơi, chỉnh xe cộ xong thì ~ 9h30 mới xuất phát, giấc mơ Săm Pun quá mong manh khi ngồi sau không phải là ôm giai chịu đựng tốt : (. Nhưng mà tiếp tục hành trình thôi, cũng là một cái duyên chưa tới : )
Xe đầy bùn đất sau trận offroad hôm trước, vào tx Cao Bằng tối hôm trước thấy công an hoạt động tích cực trên cầu Bằng Giang, may không hỏi thăm mình, đỡ mất thời gian
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3002.jpg

Cà biển số : ))
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3006.jpg

Phố xá rợp cờ, không thấy hoa mấy
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3013.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3022.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3025.jpg

Mua xôi để dành ăn trưa ở đâu đó
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3017.jpg

Chợ sông Bằng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3018.jpg

chichuot
23-05-2009, 20:31
Đường thị xã vừa to, vừa vắng, vừa sạch sẽ, bỗng dưng có một cái xe rất bẩn, chằng buộc lỉnh kỉnh, hai thanh niên ngồi trên xe trông mặt thì không nhọ lắm, cứ lượn qua lượn lại, đâm ra nhiều người ngoái nhìn : )
Ủy ban nhân dân tỉnh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3032.jpg

Tượng đài Bác
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3034.jpg

Quảng trường phía đối diện tượng đài
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3038.jpg

Gánh rau đi bán
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3046.jpg

Bưu điện tỉnh, cái biển nằm trên 2 mặt phố : D
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3051.jpg

Căn chỉnh lại xe một chút trước khi lên đường
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3057.jpg

Cầu qua sông Bằng, nước hôm nay đục ngầu
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3059.jpg

chichuot
23-05-2009, 20:39
Tìm đường lên Nguyên Bình nào
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3061.jpg

Rẽ phải
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3063.jpg

Hoa gì mang sắc hồng nhạt vậy, tiếc là chẳng có ai để hỏi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3071.jpg

Đất Nguyên Bình
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3075.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3075.jpg

Mỏ đá Nà Bao, đen sì đầy chất than
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3077.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3078.jpg

chichuot
23-05-2009, 20:51
Đường còn xa, chắc cuối chiều mới tới Mèo Vạc, thế thì cứ tằng tằng mà đi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3079.jpg

Từ sáng tới giờ chưa có giọt mưa nào, hi vọng từ hôm nay sẽ chỉ còn mây bay, có mưa thì cũng lay phay thôi
Lều tranh mặt đường quốc lộ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3080.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3081.jpg

Đường quanh co, nhiều đoạn hơi dốc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3082.jpg

Hoa dại
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3084.jpg

Đường vào UBND một xã
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3085.jpg

Những vách đá nghiêng ngả
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3087.jpg

homeless man
23-05-2009, 21:03
Cơ quan gì đây, e quên mất rồi :D
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_2988.jpg



Đây là UBND xã Nội Thôn-Hà Quảng-Cao Bằng sau khi vừa qua xã Tổng Cọt. Tớ đi lúc mưa ngớt, trời quang lên ảnh rõ hơn tí. Rất muốn chụp nhiều hơn nhưng cái cảm giác gai gai sau khi vừa bị túm tại Biên phòng Tổng Cọt làm tớ hơi chùn tay vì thế không giám tiếp tục rẽ ngang dọc bắn ảnh liên hồi. Nhưng vẫn chộp được cái này.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009052314221mzfhmwnmyj1278266.jpeg

chichuot
23-05-2009, 21:06
Thị trấn Nguyên Bình cũng khá to, phía xa là đài tưởng niệm liệt sĩ https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3089.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3095.jpg

Cả vùng trời trở nên u ám hơn ban sáng, lại có mưa rơi...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3098.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3102.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3108.jpg

... và cả những đám mây mù ngang lưng đèo
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3110.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3111.jpg

chichuot
23-05-2009, 21:25
@homeless man: em thấy mấy ảnh của bác trời cũng hơi sầm sì, chắc có nhiều lúc mưa đúng không ạ. Thế thì chắc khi offroad qua đây bác cũng bị mắc kẹt bùn tại nhiều đoạn, khi vượt qua rồi sẽ thấy rất phê. E hôm ấy không bị áp lực biên phòng nhưng mưa nhiều nên nhiều đoạn thú vị chưa lưu lại được...

Trước khi vào tới Tĩnh Túc gặp tỉnh lộ 212 chạy dọc rừng Pia Oắc tới Phia Đen, ngó vào thấy toàn bùn đất ngổn ngang. Qua Tĩnh Túc một chút thì là con đường xuyên Pia Oắc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3117.jpg

Tiến vào Tĩnh Túc trong mây
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3119.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3125.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3129.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3130.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3132.jpg

Cờ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3133.jpg

chichuot
23-05-2009, 21:38
Em đoán đây là người Nùng, không biết có đúng không
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3134.jpg

Công ty khoáng sản và luyện kim Cao Bằng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3135.jpg

Dọc thị trấn Tĩnh Túc có nhiều khu nhà tập thể 2 tầng, mái ngói đã được xây dựng từ lâu cho những người làm việc lâu dài trên vùng mỏ này. Nhìn vào các nhà thấy đã thành 3 thế hệ. Tôi nghĩ chắc ngày xưa vùng này hoang vu, nhiều thanh niên lên đây lập nghiệp rồi định cư tại đây. Rồi thế hệ con của họ nhiều người tiếp bước cha mẹ, rồi lại lập gia đình, cho ra thế hệ thứ 3
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3138.jpg

Dãy nhà này được xây từ năm 1976
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3140.jpg

Một đám cưới
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3139.jpg

cuối thị trấn
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3141.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3142.jpg

chichuot
23-05-2009, 21:45
Công trường
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3146.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3150.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3149.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3151.jpg

Rời Tĩnh Túc, con đường tiếp tục uốn theo những triền núi xanh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3158.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3167.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3168.jpg

chichuot
23-05-2009, 21:53
Đẻ một đến hai con thôi bà con nhớ : )
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3170.jpg

Chăn bò trên lưng đèo
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3185.jpg

Lại mây xám
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3186.jpg

Rừng họ tre
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3189.jpg

Có đoạn đường không dài như thế này
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3197.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3198.jpg

Cảnh mượt quá, mướt quá
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3201.jpg

chichuot
23-05-2009, 22:01
@barandom: Bác cứ trêu em, em thấy mây này đi tầm 20 đến 30 km/h là vừa mà : D

Nô đùa
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3208.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3210.jpg

Đến đất Bảo Lạc, bụng cũng hơi đói, đã hơn gần 13h
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3215.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3216.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3217.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3218.jpg

Rẽ phải đi Lũng Pán
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3221.jpg

chichuot
29-05-2009, 20:29
@barandom: Em thì ngán loại bùn hơn, cũng do chưa bị nát săm trên những con đường cấp phối bao giờ, còn sa lầy thì vật xe mệt kinh người : D
@Zniper: Dạo này a chạy cào cào suốt nhỉ, đợt rồi 2 anh em đi Lai Châu vui ko ạ, he he. Con dream của e còn phải đi mài nhiều nữa mặc dù đã già cả, không biết bao giờ mới có các điều kiện ôm giấc mơ về phía Nam đây : )

Bảo Lạc 31km, 12h30', trời nhiều mây, đường khô ráo, bụng có chút cồn cào, chúng tôi dừng chân ngang lưng đèo 30' nghỉ ngơi, xử lý gói xôi mua sáng nay ở thị xã CB. Chụp được mỗi cái ảnh như thế này, còn đâu thì quay clip, chỉ có vài chiếc xe chạy qua trong nửa tiếng...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3225.jpg

Rồi lại tiếp tục lên đường
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3227.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3228.jpg

Thị trấn Bảo Lạc, 14 giờ, cờ trên phố
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3231.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3235.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3236.jpg

Đổ đầy xăng rồi vội vã chia tay trong cái nhìn của những người dân thị trấn
Cầu qua sông Gâm
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3237.jpg

chichuot
29-05-2009, 20:35
Trung tâm giáo dục thường xuyên Bảo Lạc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3240.jpg

Đường rẽ sang Cốc Pàng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3242.jpg

Sông Gâm
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3246.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3250.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3251.jpg

Ngược dòng sông Gâm, chúng tôi đặt chân đến đất Bảo Lâm
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3252.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3254.jpg

chichuot
29-05-2009, 20:48
Qua Bảo Lạc tầm 20 km, đến địa phận xã Lý Bôn, thoáng thấy bóng cây cầu treo vắt vẻo sau nhưng bụi cây ven đường, chúng tôi rẽ xuống con đường đất đá xuống cầu treo, hai bên là những nhà dân. Cách đó không xa là cây cầu bê tông lớn đã gần xong những công đoạn chính.
Cầu bê tông
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3260.jpg

Cầu treo
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3260.jpg

Qua cầu treo thì có mấy lối rẽ, hỏi đường, rồi chúng tôi rẽ phải, con đường to đùng, đoạn đất, đoạn đá dăm mịn, và một đoạn con con như thế này
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3270.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3272.jpg

Thỉnh thoảng, con đường cắt qua những vỉa than đá
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3281.jpg

3 bố con
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3277.jpg

Từ đây là đường nhựa (QL4C) sang tới Mèo Vạc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3283.jpg

chichuot
31-05-2009, 13:36
@baradom: cùng hướng phiêu du trên những con đường đất Việt bác nhỉ :D

Chị cõng em, thấy người lạ bộ dạng khả nghi nên chạy ngay vào nhà. Ở vùng này, tồn tại những câu chuyện về những vụ bắt cóc kinh hoàng trong đầu những đứa trẻ...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3287.jpg

Đường
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3288.jpg

Nho Quế...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3293.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3295.jpg

...và những vệt khói lam chiều trên nương
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3295.jpg

chichuot
31-05-2009, 13:39
Nương chiều
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3301.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3303.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3304.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3305.jpg

chichuot
31-05-2009, 13:44
Gần đến Mèo Vạc, trời lại đổ mưa nhẹ, mây mù giăng kín, nhưng kệ, chả mặc áo mưa vội
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3307.jpg

Cõng cỏ về
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3310.jpg

Thị trấn Mèo Vạc ở dưới kia rồi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3313.jpg

Vào thị trấn rồi, đội mũ bảo hiểm thôi :D
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3316.jpg

chichuot
09-06-2009, 21:12
@barandom: Dạo này em hơi bận linh tinh chưa có hứng post bài nên trì trệ như con sên bác ạ. Mạng hôm nay tệ quá, em định show ảnh tếp mà up ko xong, thôi thì viết một bài ngăn ngắn vậy ạ...:D

Hồi ức Mã Pí Lèng

Vắt vẻo trên vách núi đá xám tai mèo, thăm thẳm bên dưới là dòng Nho Quế như sợi thừng xanh lạ trông xa thấy lăn tăn sóng bạc, Mã Pí Lèng quá hùng vĩ trong mắt tôi lần đầu gặp gỡ. Bóng núi phủ xuống một vùng che rộng lớn và ánh nắng gay gắt làm ướt đẫm thân mình những con người bé tí đang gùi nước được lấy từ những khe nước nhỏ ngang đèo. Tôi thấy con đường heo hút cheo leo bên kia sườn núi, không biết nó dẫn tới nơi nào, hỏi thì được biết là đường lên Săm Pun, cửa khẩu cao nhất Việt Nam. Hòa thành một nhóm 8 người sau lần tình cờ gặp gỡ trước đó, chúng tôi tiến đến sợi thừng xanh lạ ấy theo con đường nâu bùn lên Săm Pun. Ấy là cuối mùa thu hai năm trước, khi mà trời xanh đã ngả về chiều, mồ hôi toát ra trên lưng, trên trán… những con người xa lạ với mảnh đất này. Tới dòng Nho Quế, dạo chơi một hồi rồi chúng tôi phải quay trở lại về Quản Bạ tối muộn hôm ấy, Săm Pun cao vời vợi thôi thì một lần lỗi hẹn.
Đầu hạ năm nay, trời Mã Pí Lèng có mưa bay lất phất, những tầng đá xám nhọn đồ sộ lẩn khuất sau những đám mây mù bay theo những ngọn gió hoang vu. Cái mùi ướt át của cây cỏ ngấm vào sống mũi của con người đang khẽ run lên vì ngấm lạnh. Dòng sông thoắt ẩn thoắt hiện sau màn mây trắng đục, chẳng nhìn rõ màu, và con đường bên Xín Cái nhìn xa hình như đang rất ẩm ướt. Vẻ hùng vĩ vốn có của con đèo nay thêm phần huyễn hoặc, hoang lạnh trước hai con người đang làm một cuộc đi dạo trong đời. Trên non cao, vẫn thấp thoáng những bóng người đang dẫm lên những mỏm đá tai mèo hái cỏ trở về nhà, lắng nghe thì thấy cả tiếng Mèo… tự nhiên gợi nhớ câu thơ …
…Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây…
Con đèo đã được xây dựng xong từ hơn 40 năm trước quả thật quá kỳ công với những công cụ còn khá thô sơ trên điều kiện địa hình khắc nghiệt và những sinh mạng đã phải trả. Năm nay, người ta đã xây một cái nhà nghỉ chân nơi dựng bia tưởng niệm, chúng tôi dừng chân nghỉ chút nơi đây. Lần này như cũng lại chưa có duyên với Săm Pun, trời ở đây đã mấy hôm mưa, chúng tôi tới Mèo Vạc thì cũng đã tầm 4 giờ chiều, và con đường thì hoang lạnh quá. Ngày sau, tạt ngang qua, nếu có duyên thì tôi sẽ đi trên những con đường Xín Cái, Sơn Vĩ này, và còn cả con đường bên ấy ngược chiều lên Săm Pun đầy ẩn số… Chúng tôi tạm biệt Mã Pí Lèng với hình ảnh những con người gánh cỏ ướt đẫm trong mưa mù ngang lưng đèo, mây xám vẫn ùn ùn kéo đến từ khắp phía che lấp những khối núi đồ sộ.

chichuot
10-06-2009, 16:44
Tới thị trấn Mèo Vạc, xuất hiện lác đác bóng dáng dân du lịch, thấy vài chiếc ô tô Hà Nội cũng vừa chạy tới. Dịp này đi chính hội ăn chơi, nhưng mưa gió và lịch trình ngược chiều thông thường nên giờ mới gặp nhiều dân bụi.
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3318.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3317.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3319.jpg

Đường vào Mã Pí Lèng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3322.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3326.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3324.jpg

chichuot
10-06-2009, 16:53
Cỏ cây chen đá tai mèo
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3328.jpg

Đường lên Săm Pun- Lũng Làn, thêm lần lỗi hẹn
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3330.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3331.jpg

lẩn khuất trong mây mù hoang lạnh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3332.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3333.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3334.jpg

Vách đứng cheo leo
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3336.jpg

chichuot
10-06-2009, 17:03
Gợi nhớ về con đường hạnh phúc, chỗ này thoát nước chưa tốt : D
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3340.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3337.jpg

Nhìn kỹ khi mây bớt mù sẽ thấy một con đường vô cùng cheo leo về phía Thượng Phùng, nhìn xa khẽ thấy run người
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3338.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3339.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3339.jpg

Nho Quế xuyên qua miền đá khát
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3342.jpg

chichuot
10-06-2009, 17:18
Chiều tàn, bà con trở về nhà
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3343.jpg

Hái cỏ trên những mỏm núi nhọn hoắt, trời đầy mưa rơi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3344.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3346.jpg

Cua hết chỗ này thì vào thị trấn Đồng Văn

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3348.jpg

Đoạn từ Mèo Vạc sang Đồng Văn này ngại gỡ đồ mua xăng nên phải dùng chiến thuật lên đỉnh dốc tắt máy, rồi thả dốc. Không tiếng động cơ, chỉ thấy tiếng gió hoang vu, tiếng mưa rơi tí tách...Xăng xuống dưới vạch đỏ thì đến đây rồi :D
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3349.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3350.jpg

chichuot
10-06-2009, 17:54
5h30, tâm trấn Đồng Văn, chân tay ướt lướt thướt, nhìn qua cũng đã thấy vài nhóm nhỏ chạy xe máy đang bơ vơ ngoài đường, ô tô đậu khắp nơi. Chạy xe khắp thị trấn vừa ngắm cảnh người cảnh vật, vừa tìm chỗ trú chân, chúng tôi không tìm được nhà nghỉ nào còn phòng, nhiều người cũng như vậy. Gần 6h30, không thèm hỏi ở ngoài nữa, tôi tấp vào phía làng văn hóa, hỏi nhà dân, ngay lập tức có chỗ dừng chân giang hồ đêm nay. Nhà chúng tôi ở trọ chỉ có 2 mẹ con, chị chủ nhà tầm 30 tuổi quê ở Tuyên Quang, đứa con trai 4 tuổi nhưng rất lém lỉnh, chồng dân tộc Tày làm lính biên phòng nhưng mới mất vì bệnh gan. Xung quanh là nhà bố mẹ chồng họ hàng gần, nhưng vẫn thấy rõ cái nỗi khổ tâm của người góa phụ trẻ trong căn nhà vắng tỏa mùi khói hương mới xây chưa lâu... Thôi tạm giới thiệu qua như vậy, tôi còn chưa đi rửa mấy cái ảnh để gửi lên Đồng Văn, nhưng nghĩ lại để vài tháng thì hay hơn... :)

Bà chị mệt mỏi ngại đội mưa đi chơi, tôi cầm cái ô con con 7 sắc cầu vồng đi dạo phố, lũ chó từ các hộ dân hai bên con đường bê tông nhỏ cứ sủa liên hồi theo từng bước chân...
Bóng người cô độc trong đêm mưa Đồng Văn
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3352.jpg

Phố cổ, bên trái là chợ trung tâm
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3353.jpg

Phố chính, lúc trời còn sáng thì máy hết pin nên chưa chụp được cái nào
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3355.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3356.jpg

Cái quán này hôm nay tập trung rất nhiều nhóm du lịch bụi, chuyện trò râm ran, cười nói hào sảng. Có kẻ thì lang thang ngoài mưa ngắm nhìn đêm tối Đồng Văn, nơi ngày xưa là một buổi trưa mùa thu đầy nắng gắt
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3357.jpg

chichuot
13-06-2009, 11:01
@barandom: Hi, thỉnh thoảng e mới làm vậy cũng là để thay đổi không khí, sẽ hạn chế mấy pha kiểu đó bác ạ :D. Ôi hôm nay mới chạy đến ngày thứ 5, một ngày phiêu và khá ớn lạnh...

Đi dạo gần tiếng thì chân cũng mỏi, mặc áo cộc tay nên thấy khá lạnh, tạt vào cà phê phố cổ trong anh đèn mờ. Trước cửa quán thấy đám xe máy cắm cờ khá đông...Trong quán nhiều nhóm đang quây quần, tôi làm cốc sữa chua đánh đá cho mát ruột...:)
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3362.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3358.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3359.jpg

Chợ Đồng Văn trong đêm đen
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3363.jpg

Phố
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3364.jpg

chichuot
15-06-2009, 21:06
Ngồi quán tới gần 10h thì quay về cầm ô cưỡi em dream đi lên phía đèo vắng, khí lạnh kinh người, mặc áo cộc tay nên người tôi run rẩy, tự dưng thấy hơi sợ ma : )). Nhớ cái đêm gần hai năm trước cũng áo cộc tay lượn lờ một mình trong cái khí lạnh kinh người và màn sương mờ ảo dưới ánh trăng ma quái trên Phó Bảng... : )
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi trong căn nhà ảo não, đến sáng giời vẫn không tạnh...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3366.jpg

Một căn nhà tường trình trên phố cổ Đồng Văn (nhà bố chồng của chị chủ nhà chúng tôi ở). Nhà này tường dày cỡ bảy chục phân, đã tồn tại hơn 150 năm
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3372.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3374.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3377.jpg

Ra phố thấy giang hồ cũng chuẩn bị lên đường
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3383.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3384.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3385.jpg

chichuot
15-06-2009, 21:09
Phố thênh thang, mưa nhẹ dần
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3386.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3390.jpg

Phố cổ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3392.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3393.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3395.jpg

Lên đường thôi, đoạn này chạy băng đồng, rồi cắt đường chính lên Lũng Cú
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3398.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3399.jpg

chichuot
15-06-2009, 21:14
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3400.jpg

Hết dốc này là lên đường chính
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3401.jpg

Đường to đẹp thế này
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3402.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3404.jpg

Còn vài đoạn con con là hơi xấu
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3408.jpg
Cảnh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3413.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3417.jpg

chichuot
16-06-2009, 20:28
@Chương Nguyên: người post bài là ông em bác ạ : D. Chạy thế này lắm lúc em cũng mỏi nhưng em nghĩ để đến giới hạn thì còn xa bác ạ : D.
Cảnh sắc bên đường
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3418.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3421.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3424.jpg

Người đi chợ phiên
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3423.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3425.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3426.jpg

Sáng thử bảy đi qua Ma Lé thì gặp phiên chợ ven đường, dừng chân dạo chơi một chút, thấy vài đoàn xe máy chạy qua, đi thẳng lên Lũng Cú. Một xe kể cũng có rất nhiều cái lợi : )
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3430.jpg

chichuot
16-06-2009, 20:39
Phiên chợ Ma Lé đông vui, hàng hóa sặc sỡ màu sắc bày la liệt, người sát người trên đất đất trơn trượt, chủ yếu thấy phụ nữ mang gùi...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3431.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3432.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3433.jpg

Cụ già
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3434.jpg

Thuốc gì ý nhỉ, quên không hỏi : D
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3435.jpg

Cuối chợ nhìn ra, đoạn này đứng chỗ dốc rõ trơn, mấy em dân tộc cứ khẽ liếc nhìn : )
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3438.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3436.jpg

chichuot
17-06-2009, 13:39
Cánh đàn ông con giai ngồi nhậu nhẹt,
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3439.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3440.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3442.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3443.jpg

Cưỡi ngựa xem hoa ở phiên chợ Ma Lé, chẳng mua được cái gì, chúng tôi lại chạy về phía cực Bắc. Gia súc di dạo đầy đường
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3447.jpg

Người dân nơi đây chắc cũng quá quen với những kẻ thang lang về miền cực Bắc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3448.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3454.jpg

chichuot
17-06-2009, 13:49
Từ đầu đường rẽ vào Lũng Cú thì giời chẳng mưa mấy, nhưng vẫn khá lạnh. Lần này chẳng phải vào trình báo trong đồn biên phòng nào cả, không như ngày xưa...
Vào trung tâm xã Lũng Cú rồi...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3455.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3462.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3465.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3466.jpg

Lúc này, có nhiều nhóm khá đông đã đến, vứt xe với áo kháo ở dưới rồi tập thể dục trên mấy bậc thang lên cột cờ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3471.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3472.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3473.jpg

chichuot
17-06-2009, 13:57
Cờ hôm nay bay phần phật
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3474.jpg

Không gian bao la quanh đỉnh núi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3479.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3480.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3481.jpg

Đợi mãi mới có lúc rảnh chụp với bia Lũng Cú...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3487.jpg

... và đỉnh cột
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3503.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3499.jpg

Đứng trên này mới thấy lạnh kinh người, gió lồng lộng, tóc rối tơi bời...

chichuot
18-06-2009, 15:39
@quanduc: Lúc này nói chung ko có sấm chớp mưa gió bác ạ. Đang mưa to sấm chớp đùng đùng thì ko nên... : D

Toàn thanh niên thế này
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3506.jpg

Sau ~ nửa tiếng ngắm cảnh trên đỉnh núi, tách khỏi đoàn người, chúng tôi chạy qua Lũng Tao, ra đến quốc lộ 4c lượn vòng tìm nhà họ vương. Lúc này trời lại trở mưa, đi dép lê, ướt tay áo nên có cảm giác lạnh lẽo run người, mặt lạnh ngắt như đang đi trong mưa phùn mùa Đông, có điều hạt mưa hơi nặng...Con đường đẹp xuyên qua vùng đá xám vắng tanh...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3509.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3510.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3512.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3513.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3515.jpg

Đường xuống nhà họ vương đây rồi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3520.jpg

chichuot
18-06-2009, 15:48
Dinh thự họ Vương thuộc xã Sà Phìn A
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3521.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3522.jpg

Quả là một công trình kiến trúc khổng lồ trên cao nguyên đá, nhất là vào cái thời trăm năm trước
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3523.jpg

Đột nhập vào dinh thự thôi nào...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3534.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3530.jpg

Ảnh đại gia đình
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3535.jpg

Hình như đây là phòng làm việc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3543.jpg

chichuot
18-06-2009, 16:09
Bàn tiếp dân của ngài Vương Chính Đức
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3549.jpg

Lên lầu 2, rồi lầu 3
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3551.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3555.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3564.jpg

Rất nhiều lớp cổng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3565.jpg

Ra ngoài tiếp tục hành trình thôi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3567.jpg

Bên ngoài dinh, phía bên tay phải con đường chính là mộ cụ Vương Chí Thành và một ngôi mộ cổ...

Chúng tôi chỉ vào đây được chừng gần nửa tiếng. Lúc này đã là gần 11h30', có hộp xôi mua ở Đồng Văn mà mấy thanh lương khô, chúng tôi tính ra ngoài kiếm chỗ hoang vu nào đó nhâm nhi cho sướng. Nhưng trước mắt có hai lựa chọn về cung con đường, từ đấy sẽ có con đường nào đó băng qua Sính Lủng, giao với ql4c ở gần Lũng Phìn. Đường này chắc cực ít nhóm đi vì nó ở một vị trí bất lợi cho những ai lên Hà Giang theo lịch trình xuối chiều thông thường nên tôi tìm không có thông tin. Lựa chọn thứ 2 là quay lại Mã Pí Lèng, Mèo Vạc, rồi đến Mậu Duệ. Lần này xách xe lên đường, tôi mang theo quyết tâm chinh phục con đường Mậu Duệ- Du Già- Minh Ngọc dù trong điều kiện thời tiết mấy hôm trước đó rất xấu. Tất nhiên nếu có sự cố bất thường thì sẽ phải lỗi hẹn...

chichuot
20-06-2009, 22:16
Phải khá khó khăn chúng tôi mới xác nhận được thông tin về con đường qua Sính Lủng- Lũng Phìn bới rất ít người dân quanh đây nói được tiếng kinh. Cuối cùng thì cũng tới được ngã rẽ giao với ql4c, một con đường trải nhựa đẹp tuyệt vời, nhưng ở đây, chúng tôi nhận được lời đe dọa đại loại như "xe gầm thấp thế này không qua nổi đâu", "vòng sang Mèo Vạc mà đi" của mấy thanh niên Mèo. Con đường áng chừng hơn 2 chục km và quá ít thông tin này gợi lên trong tôi sự tò mò, trời đã gần giữa trưa, mưa đã không còn, chúng tôi bắt đầu tiến vào con đường ấy

4c
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3578.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3580.jpg

Gần đây, người ta xây dựng những hồ treo như thế này để làm vơi đi cơn khát vùng cao nguyên đá
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3582.jpg

Bắt đầu con đường vào Sính Lủng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3586.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3589.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3592.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3593.jpg

chichuot
20-06-2009, 22:21
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3596.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3598.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3600.jpg

Ở phía dưới kia có phiên chợ lọt thỏm trong lòng đá tai mèo...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3601.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3603.jpg

Một mái nhà
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3604.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3605.jpg

chichuot
20-06-2009, 22:32
Phía xa là trung tâm xã Sính Lủng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3608.jpg

Từ đường 4c vào đây áng chừng 7km, trung tâm ngắn tí xíu
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3610.jpg

có trường cấp 2
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3612.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3613.jpg

Qua trung tâm xã, con đường đẹp giờ trở nên gai góc với nền đá cấp phối, tôi thường bị cuốn hút bởi những con đường như thế này...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3616.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3617.jpg

Đường khấp khểnh uốn sâu vào lòng cao nguyên đá, chẳng gặp một bóng xe trong suốt cung đường

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3618.jpg

chichuot
20-06-2009, 22:38
Đường nhiều đoạn khá dốc nhưng không khó như tôi tưởng tượng, cứ thế này thì yên tâm mà qua, chưa gặp đám bùn lầy nghiêm trong hay sạt đường nào cả. Cái sự xấu, vắng của con đường chỉ làm tăng thêm chất hoang vu, hồn người thấy thênh thang kỳ lạ. Giời lại mưa nho nhỏ...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3618.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3620.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3622.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3623.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3624.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3625.jpg

Một khúc cua
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3627.jpg

chichuot
20-06-2009, 22:44
Thỉnh thoảng lắm mới gặp một ngôi nhà ven đường, nhưng hỏi đường còn bao xa thì chẳng thấy trả lời, họ không hiểu tiếng...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3630.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3631.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3632.jpg

Nhà vắt vẻo trên non
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3634.jpg

Tự nhiên lại có hình ảnh một cái kẹo lạc khổng lồ dài vô tân, và đang phải chén nó, hai chị em lại cười rồi hú...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3635.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3637.jpg

Có nóc nhà khang trang phía xa kia rồi, ra hỏi đường thôi...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3638.jpg

chichuot
21-06-2009, 08:54
Lại gần thì ra là một trường học, lúc này gần 12h30, trưa hè mát mẻ, chúng tôi dừng chân, kiếm mấy hốc đá tai mèo ngồi nhâm nhi gói xôi, chai nước, và cái sự hoang vu...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3639.jpg

Đá tai mèo nhọn, hơn nữa để trèo lên không dẫm đạp vào ngô của bà con thì cũng hơi chậm. Ý tưởng trekking lên một đỉnh núi nho nhỏ phá sản vì bây giờ đã là quá muộn khi chặng đường ngày hôm nay chưa bước vào phần khó khăn nhất. Nhưng cũng có thể thấy nỗi gian truân của con người mưu sinh trên miền đá hoang vu này
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3640.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3646.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3647.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3648.jpg

Ăn xong, tôi leo xuống trước rồi đi xuống một con dốc nhỏ, nơi có ngôi nhà gạch to để hỏi thăm đường. Thì ra đây là một ngôi trường cấp hai, thứ bảy, không một bóng người, cách rất xa mới thấy rải rác những ngôi nhà ven những con đường mòn...một lớp học hoàn toàn trong lòng đá
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3650.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3651.jpg

chichuot
21-06-2009, 09:31
Cái nhà trực ban cũng chẳng có ai, sau trường có con đường mòn hun hút...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3652.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3653.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3654.jpg

Trong một lớp học, tinh mắt thì thấy cả cấp một và cấp hai đều học ở đây...có cơ hội đứng đây dạy học một tháng thì hay...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3655.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3656.jpg

chichuot
21-06-2009, 09:37
Tạm biệt ngôi trường không người, chúng tôi tiếp tục hành trình...con đường cấp phối lúc trắng lúc xanh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3660.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3663.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3664.jpg

13h15', ql4c kia rồi, tạm biệt con đường hoang vu xuyên qua miền đá...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3665.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3667.jpg

chichuot
21-06-2009, 09:46
Ở đây có một sự cố nho nhỏ trong quá trình hỏi mua xăng và sự ngớ ngẩn nên chúng tôi rẽ trái ngược chiều mất 7km, cách Mèo Vạc ~ 10km mà không biết bên phải thuận chiều 1km chính là Lũng Phìn đầy xăng...:D
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3675.jpg

Lũng Phìn
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3676.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3677.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3678.jpg

Sắp lao vào đám mây kia
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3682.jpg

chichuot
21-06-2009, 10:08
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3684.jpg

Đường mây Yên Minh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3685.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3686.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3687.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3688.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3690.jpg

chichuot
21-06-2009, 10:12
Đá vẫn xám xịt, nhưng xen kẽ đất nhiều hơn
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3692.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3693.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3697.jpg

Cảnh sắc dịu dàng Yên Minh, trên con đường cực đẹp, độ dốc hơi cao, nhiều đoạn cua mạnh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3698.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3702.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3703.jpg

chichuot
21-06-2009, 10:16
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3704.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3706.jpg

Gần đến Mậu Duệ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3707.jpg

Mỏ quặng này ngày xưa không nhìn thấy trong ánh trăng già
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3710.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3713.jpg

Giấc trưa trên nương
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3712.jpg

chichuot
21-06-2009, 10:32
Đến gần khu mỏ hơn, chỗ này hình như đã xem đâu đó ảnh về những người mót quặng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3714.jpg

Nhà máy chế biến quặng Ăng-ti-mon
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3716.jpg

Thị trấn Mậu Duệ, khá nhiều nóc nhà
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3717.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3719.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3720.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3721.jpg

Ở Mậu Duệ, hỏi thăm về con đường sang Du Già- Minh Ngọc thì nhiều người không biết. Lại có những người biết con đường này thì khuyên chúng tôi không nên đi vào, họ bảo vùng này mấy gần đây mưa tầm tã, chẳng có ai đi lại cả. Thậm chí đi từ sáng thì đến tối cũng chưa chắc đã vượt qua được, huống hồ bây giờ đã sang đầu giờ chiều. Tôi hơi hiểu rằng đây sẽ là một chặng đường khó khăn thật sự, không con đơn thuần là đá cấp phối sạch bong nữa. Nhưng quyết tâm đã lên cao, cùng lắm là ngủ bản rồi quay lại nếu thật sự không qua được, cứ phải đi đã. Lúc ấy là 14h15' ngày 2-5-2009, chúng tôi lao vào con đường với những khó khăn trong tưởng tượng...:)

chichuot
26-06-2009, 11:27
@alias.noodles: Bác chạy tỉnh lộ 722 kia mới gọi là kinh hoàng ý chứ : D
Thời gian ở Đồng Văn, tôi có đi dạo và bắt chuyện với những người ở những nhóm khác nhau thì không thấy nhóm nào định chạy vào Du Già cả. Thế là hôm nay sẽ đơn độc trên con đường này

Khúc dạo đầu
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3724.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3733.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3734.jpg

Đường đất xen đá dăm khá nhớp nháp, không dám ép của mạnh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3737.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3738.jpg

Thỉnh thoảng lại chen vào những đoạn đường nhựa đã làm xong đẹp mê ly như thế này
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3739.jpg

Trời u ám, nhưng thỉnh thoảng mới có mấy giọt mưa khống đáng kể, trưa hè mà mát mẻ quá...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3745.jpg

chichuot
26-06-2009, 11:34
Đi mãi mà con đường cứ như thế này, tôi hơi có ý nghĩ rằng con đường chắc chỉ có vài đoạn con con xấu hơn thế này một chút. Thế này thì vượt qua nó khoảng 19h là cực kỳ khả thi, thế là nhân nha dừng xe chụp ảnh rất nhiều
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3750.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3751.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3753.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3755.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3765.jpg

Đoạn đường đã đi qua
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3760.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3761.jpg

chichuot
26-06-2009, 11:45
Chạy một hồi, bùn đất bắn đầy chân và ống quần, chúng tôi xuống xe rửa chân ở rãnh nước ven đường
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3756.jpg

...nghĩ ngợi gì...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3757.jpg

Anh bạn già trên những con đường đất Việt
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3766.jpg

Thỉnh thoảng lại bắt gặp những hình ảnh quen thuộc thế này
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3768.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3769.jpg

Đường trơn, cứ thế mà cày qua vậy
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3777.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3778.jpg

chichuot
26-06-2009, 11:55
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3779.jpg

Đường hơi sóc đều đi lại đỡ mỏi hơn đường thẳng, do máu nó lưu thông : D. Và từ đây, con đường bắt đầu chuyển sang một mức độ khác, khó khăn thật sự của chặng này bắt đầu
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3779.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3781.jpg

Đường thu hẹp lại, nền đá cấp phối rắn chắc phủ đầy bùn trơn trượt dày hơn đoạn trước..., tôi chỉ dám đi rón rén, trong đầu tự hỏi không biết đường như thế này có dài không. Mà cũng chẳng có đồng hồ km để biết đi được bao nhiêu phần đường
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3786.jpg

Tôi không muốn đo đường nên những khúc cua dốc thế này đi rất cẩn thận...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3789.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3790.jpg

Chống chân nhiều, chân đầy bùn nhão nhẽo...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3792.jpg

chichuot
26-06-2009, 12:21
Chỗ đường bắt đầu đầy bùn đất kiểu này ở gần Lũng Hồ, bù lại, cảnh sắc rất mượt mà. Con đường xuyên qua những nương ngô xanh bạt ngàn, xen giữa là những ngôi nhà sàn đơn sơ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3793.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3794.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3796.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3799.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3802.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3803.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3804.jpg

chichuot
26-06-2009, 12:49
@barandom: Đồng hồ của em bị hỏng hôm lên Bản Giốc, đúng là không căn được rõ khoảng cách trên con đường dài, xấu thế này lắm lúc hơi hồi hộp, lúc hỏi đường thường thì nhận mấy câu trả lời "còn xa lắm" : D.
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3805.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3806.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3807.jpg

Nhiều đoạn không thể đi hai người được, dép tuột như chơi, xe xoay liên tục. Chỗ này vật xe toát mồ hôi hột nên tôi bỏ mũ cho đỡ mệt, bị đổ xe một cú mất tí xíu da ngón chân
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3808.jpg

Đoạn Lũng Hồ này là vất vả nhất, lúc đầu đi bên trái, xong gặp đường bên phải này thì tạt sang. Chúng tôi không chụp được ảnh mấy vì chân tay rất bẩn, lại đang mệt sau chặng bùn lầy đi liên tục không nghỉ. Lúc này là 4h kém, chúng tôi hỏi mấy người dân thì họ bảo còn hơn 4 chục km nữa, đường bùn ~10km. Ngày khô ráo ngươi hay đi chạy mất ~3 tiếng. Tôi nghĩ chắc mình không qua được trước 8h
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3809.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3810.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3813.jpg

chichuot
26-06-2009, 13:00
Quằn quại ~30 phút đông hồ, chúng tôi mới đi được từ trung tâm xã Lũng Hồ lên đến đỉnh dốc này, dưới kia chính là trung tâm xã với một mẩu đường nhựa. Lúc đi qua, rất nhiều người nhìn dõi theo. Lại đổ xe thêm lần nữa, nhưng lần này tỉnh hơn nên không sao, dựng xe lên vừa rú ga thì lại xoay compa
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3815.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3814.jpg

Đường trước mặt
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3816.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3817.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3818.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3819.jpg

Đi được một đoạn không xa lắm, gặp đường thế này thì sướng như điên, hi vọng đổi đời từ đây
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3820.jpg

chichuot
26-06-2009, 13:05
Quả thật đường đi đã dễ hơn rất nhiều, xe chúng tôi lại bon bon lăn bánh sau chặng đường dài dùng chân dẫm đạp. Bây giờ đầu đã ngẩng lên ung dung ngắm cảnh được rồi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3821.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3822.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3826.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3827.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3828.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3831.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3833.jpg

chichuot
26-06-2009, 13:13
Thỉnh thoảng mới gặp đoạn con con thế này
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3835.jpg

Thế rồi gặp một bức tranh bên kia dòng suối, nơi có con đường rất đẹp dẫn vào xã Du Tiến, nhưng lúc ấy tôi cứ ngỡ là con đường dẫn ra ql34..., thế là có thể thở phào vì con đường sắp hết khó khăn
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3837.jpg

Đổ những con dốc cuối xuống trung tâm xã Du Già
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3839.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3842.jpg

Vẫn còn không khí 30-4
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3848.jpg

Con suối nhìn thấy từ trên cao lúc trước
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3846.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3849.jpg

chichuot
26-06-2009, 13:41
5h15, sau khi hỏi đường mấy người dân, chúng tôi rời Du Già. Con đường băng qua khu rừng già, có cả những dòng suối, thác mà nếu còn sớm thì có khi tôi đã nhảy xuống lội một chút. Máy ảnh cũng gần cạn pin nên chỉ chụp thêm vài kiểu.
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3850.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3851.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3855.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3860.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3865.jpg

Có một lần mừng hụt vào hồi 6h15' khi gặp con đường nhựa dài cực đẹp, ngỡ như là quốc lộ. Nhưng tôi nghĩ lại thấy không phải hướng, lại đoán là đường dẫn ra quốc lộ từ nay đẹp thế. Được hơn 5km thì đường lại thành cấp phối, tôi tập trung đi nốt phần còn lại với tốc độ khá cao trước khi màn đêm thăm thẳm của núi rừng buông xuống. Khi ấy, sẽ chỉ có thể đi xe cực chậm bởi chẳng có tầm quan sát mà tránh bùn lầy nữa.

7h05', khi đất trời đã nhuốm màu đen, sau một khúc cua, quốc lộ 34 đã trải ra trước mắt. Sau ~4h50', chúng tôi đã vượt qua chặng đường gian nan đơn độc, một cung đường đầy cảm xúc, kỷ niệm tuyệt vời với hai chị em...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3866.jpg

Trước mắt chúng tôi bây giờ là 2 sự lựa chọn: rẽ trái về Bắc Mê để mai chạy xuống Na Hang theo những con đường có thể rất khó đi vì bùn lầy; hoặc rẽ phải về Hà Giang rồi mai ung dung về Hà Nội theo những con đường trải nhựa phẳng lỳ. Ngồi ở ngã 3 này suy nghĩ mất 10' rồi thì tôi cũng chọn một ngày trở về êm đềm, rẽ phải, để dành con đường offroad kia cho những chuyến đi sau này... : )

Thị xã Hà Giang ~20h, chúng tôi đã tới sau những pha đổ đèo cuối cùng. Ăn bát phở rồi vào nhà khách sông Miện, rồi đi dạo phố đêm...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3870.jpg

chichuot
04-07-2009, 09:15
Tối hôm ấy, tôi ngồi nói chuyện đôi chút về cuộc đời với anh lễ tân tới hơn 1h sáng, mà chủ yếu nghe. Rồi thì cơn buồn ngủ cũng dứt câu chuyện, men theo dãy hành lang vắng lên tầng 2, giờ mới được ngả lưng thật sự sau một ngày dường như dài lê thê đáng nhớ. Tôi thích nghỉ ở những nơi như thế này hơn là trong những nhà nghỉ khác trong phố...

Ý tưởng dậy 5h sáng tranh thủ đi dạo cho mát không thể thắng nổi cám dỗ của chăn ấm đệm êm sau ngày hành xác. 6h, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi cũng đứng dậy được, chuẩn bị linh tinh rồi 6h30 bắt đầu chạy ra phố

Bình minh trên sông Miện nhìn từ nhà khách
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3872.jpg

Hành lang tầng 2
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3874.jpg

Mặt trước khu nhà, còn mặt sau nữa : D
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3877.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3879.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3878.jpg

Xuống phố nào, lâu mới thấy nhiều nắng như thế này
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3880.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3882.jpg

chichuot
04-07-2009, 09:28
Quên mất tên cầu rồi : (
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3886.jpg

Tượng đài (lúc này đi một mình không ai chụp cho)
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3889.jpg

lúc sau quay lại chụp chân dung cho bà chị = ))
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3918.jpg

Đường tx Hà Giang thấy cái nào cũng to đẹp...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3891.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3895.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3911.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3913.jpg

chichuot
04-07-2009, 09:45
Nhớ năm xưa, trưa nắng chang chang ngồi giữa cầu này chụp cái ảnh đầu tiên với tx HG. Nhưng mà hồi ấy vội vã quá, chưa thăm thú được nhiều vì cái đích hôm ấy là trên Lũng Cú, cũng vì ý tưởng đón sinh nhật sáng ở Hà Nội, tối trên cực Bắc. Giờ thong dong mới thấy thị xã cũng khá rộng, lắm cái cũng hay...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3910.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3909.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3910.jpg

Ăn uống rồi trở về nhà khách, 9h sáng, chúng tôi gói ghém đồ đạc để lên đường. Đi dạo thêm một hồi rồi định phóng về hướng Hà Nội, nhưng đi qua ngã rẽ lên Thanh Thủy thì lại bị hút vào. Lần này đi vẫn rất không có duyên với các cửa khẩu, đã thế thì lên Thanh Thủy ngó nơi dòng Lô chảy vào đất Việt vậy...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3923.jpg

Đường lên Thanh Thủy quá to đẹp, chạy ven dòng Lô
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3924.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3930.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3931.jpg

chichuot
04-07-2009, 09:49
Hình như lâu lâu mới thấy mốc lộ giới lẻ thế này trên quốc lộ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3933.jpg

Khu kinh tế có lắm công trình đang xây dựng, đường nhiều đoạn bụi mù mịt
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3934.jpg

Khu cửa khẩu
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3937.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3935.jpg

Nơi dòng Lô chảy vào đất Việt
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3938.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3939.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3940.jpg

chichuot
06-07-2009, 21:57
Khu nhà chính cửa khẩu Thanh Thủy
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3944.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3945.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3946.jpg

Trở về thị xã Hà Giang lúc gần 10h30, thấy nhiều đoàn cũng đang nạp xăng chuẩn bị phóng...xong thì chúng tôi đi lẫn vào một nhóm cho thay đổi không khí...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3946.jpg

Đường vẫn ngon như ngày nào
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3949.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3962.jpg

Hình như đây là đóm, ở Việt Quang
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3960.jpg

chichuot
06-07-2009, 22:07
chụp lén đoàn người
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3948.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3952.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3955.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3958.jpg

Lối rẽ đi Hoàng Su Phì, thời gian đã không còn, để dành cho vòng cung sau vậy. Đến đây đoàn bạn dừng nghỉ ngơi hay đi đâu đó nên chúng tôi lại đi tiếp trên con đường trưa vắng nắng chang chang

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3965.jpg

Lại gặp ngay nhóm khác 4 xe, phóng nhanh kinh hoàng, xe của chúng tôi thì chỉ dám đi 70km/h đổ lại. Hôm qua offroad xong xe hơi bị cong vành, đi tằng tằng cho nó lành...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3966.jpg

Vết tích hôm qua vẫn còn vương trên mũ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3967.jpg

chichuot
06-07-2009, 22:14
Việt Quang giữa trưa
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3968.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3971.jpg

Không xa là Bắc Quang
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3972.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3973.jpg

Sông Lô chạy miệt mài ven quốc lộ 2
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3974.jpg

Ranh giới hai tỉnh Hà Giang- Tuyên Quang
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3986.jpg

Trung tâm huyện Hàm Yên
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3994.jpg

chichuot
06-07-2009, 22:23
Chúng tôi tính về tới thị xã TQ rồi kiếm chỗ mát ăn uống nghỉ ngơi một lúc
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_3998.jpg

Đi thế nào xiên vào cái đường to đùng phía ngoài, tâm thị xã phía bên tay trái con đường một khoảng gần 1km
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4005.jpg

Thế là đành cắt làng xóm, băng đồng, qua nghĩa địa ra tâm thị xã...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4006.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4007.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4009.jpg

Thị xã đây rồi, lại nhớ tháng rưỡi trước có một đêm ngủ hành lang trường tiểu học rất vui ở đây...: )
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4011.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4012.jpg

chichuot
06-07-2009, 22:26
Vẫn trưa vắng
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4013.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4014.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4018.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4019.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4021.jpg

Chút dấu tích thành cổ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4023.jpg

chichuot
06-07-2009, 22:42
Có cái vụ ngủ trường học nữa hả?: )) vì sao ngủ phải thế .

Vụ này không phải em nhỡ độ đường như mọi lần mà là để trông đồ đạc cho đám cưới cô bạn bác ạ . Hôm ấy đêm mò dậy đi dạo một mình lên các hành lang thế nào mà còn thấy sợ ma hơn cả trên đường đi đêm. Chắc những lúc đi tinh thần nó được đẩy lên cao hơn ở trạng thái nghỉ nhiều :D

Thôi ra công viên trung tâm ngồi ghế đá nghỉ ngơi ăn uống và gọi về cho mẹ nào, lúc này là hơn 1h30'. Tự nhiên giữa trưa có hai đứa với chiếc xe lỉnh kỉnh lại đầy bùn đất ngồi đây, lắm người đi qua với đôi mắt hình dấu hỏi
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4027.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4028.jpg

Hơn 2h, đổ xăng lên đường tiếp theo ql37 và 2c
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4038.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4045.jpg

Chỗ này đường bụi mù, lại có 2 thằng nhóc lên đánh võng trước mặt rất bụi, lên trên đến chỗ offroad thì chúng nó đi chậm quá nên hít bụi lại
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4046.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4048.jpg

chichuot
06-07-2009, 22:51
Những cánh đồng xanh mướt ven ql2c, xen kẽ là những đám cây cọ, đầy chất trung du Bắc Bộ
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4056.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4064.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4069.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4070.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4071.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4072.jpg

Đất Sơn Nam, liệu đây có phải là mảnh đất đã cho Trịnh Huyền trong "mẫu thượng ngàn" cái khả nơi chơi đàn mê đắm lòng người không nhỉ...!?
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4075.jpg

chichuot
06-07-2009, 23:05
Qua Sơn Nam không xa, chúng tôi rẽ vào tỉnh lộ 314 đi về phía Tây Thiên. Đường nói chung rất to đẹp, có một chút xíu băng qua làng xóm nhưng hình như do chúng tôi rẽ đi chơi linh tinh
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4076.jpg

Thiền viên Trúc Lâm Tây Thiên nhìn từ xa
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4080.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4081.jpg

Quằn quại nốt vài km, xe đưa người lên tới chân chùa, chúng tôi dạo chơi ở đây chừng hơn hai chục phút, đứng trên này, nhìn về phía xa thấy một vùng đồng xanh xen kẽ đồi núi thấp

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4083.jpg

Quang cảnh thiền viện
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4082.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4084.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4088.jpg

chichuot
06-07-2009, 23:10
tiếp thiền viện...
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4087.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4086.jpg

Điện chính
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4085.jpg

Lần này đi chơi nhiều, chỉ dạo qua đây cho biết chứ cũng chẳng lễ bái gì, 4h30 chúng tôi xuống núi. Vì cái hẹn ăn tối ở nhà nên không qua thăm Tam Đảo nữa, từ đây, chúng tôi chạy một mạch về nhà

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4098.jpg

chichuot
06-07-2009, 23:30
Bóng người
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4094.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4096.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4096.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4102.jpg

Rồi thì bóng người cũng nhanh chóng hòa vào dòng người đông hiếm thấy sau chuỗi ngày nghỉ dài từ Vĩnh Yên về Hà Nội cũ, ngoài bẩn một cách đáng ngờ thì không có gì nổi bật trong dòng người
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4109.jpg

Cầu Thăng Long, gần 18h, khi mà ánh hoàng hôn rơi trên sông Hồng thì hành trình 6 ngày vòng quanh Đông Bắc của chúng tôi cũng coi như kết thúc. Một hành trình đáng nhớ với nhiều cung bậc cảm xúc và thời tiết tuyệt vời. Đêm nay cũng như vài đêm trước, ngửi mùi mưa Hà Nội lại thấy thấp thoáng hình ảnh và mùi mưa trên những con đường đất Việt, có khi là trong chuyến đi này, có khi lại là những chuyến đi từ muôn năm cũ...(beer)

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/Dong_Bac/IMG_4111.jpg

barandom
07-07-2009, 19:38
Cám ơn bạn Chichuot đã cho tớ một chuyến đi Đông Bắc vô cùng lý thú và nhiều cảm xúc :L. Phong cách đi của bạn rất giống tớ , hy vọng có ngày chúng ta sẽ cùng chung một cung đường trên đất Việt:)(wait)

chichuot
08-07-2009, 16:18
@barandom: Cám ơn bác và mọi người dành thời gian vào ngó topic này. Cả một miền Trung và Nam Bộ vẫn đang chờ đón em ở phía trước. Đường còn nhiều, đời còn dài, hy vọng có duyên thì hội ngộ ạ :L