PDA

View Full Version : 8 ngày xe máy xuyên Campuchia - Vương Quốc của những điều kỳ thú



dibui2012
06-02-2012, 01:56
Chuyến Caravan tám ngày xuyên Campuchia, chúng tôi đã đi qua 14 tỉnh, thành phố Campuchia, với chiều dài tổng lộ trình hơn 2000 km (tính luôn đoạn từ TP HCM đi Xà Xía ngày đầu và đoạn Mộc Bài về lại Tp HCM ngày cuối). Các tỉnh, và TP đã đi qua là :

Kep, Kampot, Kompong Som ( Sihanoukville) , Kompong Speu, Kompong Thom, Siem Riep, Meanchey, Battambang, Pursat, Kompong Chnang, Phnom Penh, Kandal, Prey Vieng, Svey Rieng

Ngày 1: TP HCM – Xà Xía ( Hà Tiên ) – Kep

Quăng vội vài dòng note trên facebook những suy nghĩ về chuyến đi , một số thông tin góp nhặt về đất nước, con người Campuchia qua Wikipedia với mục đích việc xách ba lô đi du lịch từ mùng một tết lần này không phải là việc làm bốc đồng mà là để thực hiện dự định được ấp ủ từ lâu. Tối mùng một có mặt tại Sài Gòn, off lần cuối ở cà phê cốc Kỳ Hòa, lên dây cót tinh thần trước giờ xuất phát.

10h tối đã xong check list : passport, 5 bộ đồ, điện thoại, máy ảnh, 400 usd, credit card,... đầu óc cứ tỉnh rụi vì não quá kích thích và hưng phấn, đành phải dùng headphone nghe nhạc relax vỗ giấc, chờ giờ G.

5 giờ sáng có mặt ở bùng binh Phú Lâm ( ngủ quên nữa 4h30 mới dậy, quáng quàng chạy ra điểm tập kết, cũng may là nằm gần nhà trọ, hic phải phạt thật nặng cái tính lề mề này mới được - 40k ủng hộ tiền quỹ cà phê sáng). 5h30 điểm danh đủ 16 thành viên ( 6 nữ, 10 nam), đoàn xuất phát, theo hướng tỉnh lộ 10 Long An với sự dẫn đầu của thổ địa Kenryvo. Đoạn đường ngày đầu cũng là đoạn vất vã nhất và dài nhất với hơn 300 km đường trường. Cả đoàn được màn thử lửa đầu tiên là chặn hơn 40 km đang thi công đầy bụi và gập ghềnh từ Long An đi Cao Lãnh- Đồng Tháp. Vượt phà Đồng Tháp, đoàn tiếp tục hướng Châu Đốc, Núi Sam rồi vòng xuống Tịnh Biên băng qua những con đường rợp bóng tràm Tri Tôn thẳng tiến Xà Xía.

Gần tới Xà Xía là nỗi lo lắng lớn nhất của đoàn cũng đến gần, nhiều thành viên đi xe không chính chủ, có bạn chỉ vác xác xe không một tờ giấy lận lưng ( xăm mình chưa). Check in Campuchia xong xui với 50k lộ phí/người ( ông nhân viên XN cảnh Cam nói bằng tiếng Việt lơ lớ là tiền Giấy tờ gì đó ???). Trước khi đoàn lăn bánh, ổng còn phang thêm câu "đi xe máy qua thì qua, tới Kampot thôi, đi xa công an bắt ráng chịu...???".

Mặc kệ, cứ làm theo con tim và tinh thần phượt không mệt mỏi mách bảo. "Làm tới luôn".

Xe máy của chúng tôi bắt đầu lăn bánh trên đất Campuchia khi hoàng hôn đổ bóng chảy dài trên những cánh đồng hoang sơ vắng vẻ. Xa xa là hình ảnh quen thuộc của làng quê Campuchia: những ngôi nhà xiêu vẹo, những cây thốt nốt vươn lên giữa đồng trơ trọi, những cổng làng đầy hoa văn, tượng nổi, những mái chùa cong vút lấp ló sau rặng cây.

Đoàn đến Guest house Kukuluku thị trấn biển Kep khoảng 7h30 tối;

Kukuluku, một guest house cực kỳ dễ thương (cám ơn Ken đã rất sáng suốt khi book phòng ở đây), nằm dọc trên con đường đồi cách không xa chợ cua Crab Market, con đường có rất nhiều nhà nghỉ được khai thác từ những Villa mang dáng dấp từ thời Pháp thuộc. Tiếp đón đoàn là anh chàng người Pháp Louis hoạt bát và cực kỳ lịch sự, anh hướng dẫn đoàn sử dụng dịch vụ ở nhà nghỉ bằng ngôn ngữ tiếng Anh pha lẫn ngữ điệu Pháp nghe rất êm tai. Louis giúp các bạn nữ vác hành lý vào phòng, chạy tới chạy lui rất lăn xăn.

Louis khá ngạc nhiên khi nghe chúng tôi đến từ Việt Nam bằng xe máy. .. Trò chuyện một hồi , Anh bật mí từng là một tay trống rất khá. Sau buổi tối nếu không mệt anh sẽ tiếp đãi cả đoàn bằng nhạc Pháp mà anh có thể sẽ dành nhiều bất ngờ cho mọi người.

Sân trong guesthouse là một hồ bơi Mini khoảng 4x5 ( hay 4x4 gì đó). Người ngợm bụi bặm, chỉ muốn tắm 1 cái cho thỏa thích nên mình hỏi ngay là có thể dùng hồ bơi không. Anh chàng không ngần ngại trả lời " right now if you want" vậy là ale hấp, cả bọn đàn ông, con trai trần trùng trục ngụp lặng trong cái hồ bơi bé bé xinh xinh; Cảm giác đúng là sướng đến phát điên người.

Ăn tối ở Kep thì ghé thẳng chợ Cua - quán Kimly nghe nói rất được ưa chuộng và nổi tiếng vì kinh doanh đã lâu, được khuyên trong cuốn Lonely planet, đáng tiếc là tối hôm đó quán đóng cửa. Cả bọn kéo ra gần bờ biển ăn mực tươi và lẩu cá. Mực nướng rất tươi và to, ngày đầu tiên đối với cả bọn là quá thành công và mãn nguyện. Ăn mừng bằng hải sản và những lon bia Angkor đầu tiên trên đất Campuchia.

Dạo xe một vòng quanh Kép. Kep là một thị trấn biển trầm lặng, với nét rất mộc mạc mà đầy duyên ngầm. Người Cam đi du lịch bằng xe hơi đến đây, ăn uống kiểu dã ngoại, trời tối thì lên xe quay về. Tây thì thích ở lại guest house, thả bộ dạo biển đêm, không khí giống Long Hải nhưng yên tĩnh chứ không xô bồ kinh doanh tấp nập như ở mình. Chắc không có bãi biển nào ở Việt Nam có giá nghĩ trọ 5usd/pax ( nếu bạn đi theo đoàn và share chi phí thì có thể còn khoảng 3.5usd/pax như tụi mình nè- theo Beshu) , thức ăn và không gian riêng tư tuyệt vời như ở đây.

Quay về nhà trọ, trò chuyện với Han, waiter của guest house, anh là sinh viên ngành Quản lý ngân hàng ở Phnom Penh, nhà ở Kampot. Anh làm việc ở Kukuluku vào những ngày cuối tuần, sáng mai Han sẽ quay về Kampot vì nhà anh có việc. Đối với Han việc làm ở đây giúp anh kiếm ít tiền và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh. Gia đình Han có Cha và Mẹ theo hai đạo khác nhau Phật và Hồi, tuy nhiên Han theo đạo Phật. Han nói từng là Gangster ở Kampot, nhưng giờ đã thay đổi vì anh không muốn tiếp tục như vậy, và muốn tìm một công việc tốt ở Ngân hàng để muốn giúp gia đình.

Han mang khuôn mặt hiền lành và vóc dáng cực kỳ rắn rỏi, chắc phải cao gần 1.8m. Tôi nói với Han, cho dù anh muốn gì, anh cũng sẽ làm được, đừng lo.

Han có vẻ khá thích trò chuyện với tôi, anh dẫn tôi đi một vòng Guest house nhỏ bé, dẫn tôi ra bãi biển. Han chia sẻ với tôi nhận xét của anh đối với du khách ở Kep: khách Úc thường sang hơn người Đức, Pháp, người Cam… họ thường order rượu và thức ăn ngon, và sử dụng nhiều dịch vụ của nhà nghỉ. Người Đức, người Pháp cũng chi tiêu nhưng dè sẻn, tiện tặn hơn rất nhiều… Chắc có lẽ Châu Âu đang thực sự khó khăn vì khủng hoảng nợ nần như lời Daniele ( một người bạn Italia) nói “Europe now is like disaster”.

Khi tôi và Han trò chuyện, một gia đình người Nga đang cũng đang sinh hoạt khuya, họ sử dụng Ipad để chát qua internet và nói chuyện khá lớn. Vừa nói họ vừa cầm Ipad đi lòng vòng để người bên kia thấy cảnh quan của Guest house . Phong cách khá vương giả và thoải mái của họ tự nhiên khiến tôi liên tưởng đến tầng lớp tư bản đỏ ở VN mình (thấy lòng chùng lại).

Gần 12 h đêm tôi chia tay Han đi ngủ và dặn Han nếu có dịp hãy gửi email cho tôi. Ngày đầu tiên hành trình Campuchia ở Kep đã khép lại.

Những cơn gió biển thổi mát lạnh, giấc ngủ đến với tôi thật nhanh và dễ chịu.

kenryvo
06-02-2012, 07:46
Cậu viết hay lắm,tiếp tục nhé.Nhưng nhớ thêm hình ảnh cho người đọc dễ hình dung và bài viết được bắt mắt.Tớ thị phạm trước nè
Hành trình : SG - Tl10 - Đức Hòa - N2 - Tân Thạnh - QL62 - DCK79 - Tân Hưng - Hồng Ngự - Châu Đốc - dọc kênh Vĩnh Tế - Hà Tiên - Xà Xía - Kép - Kampot - Sihanoukville - QL4 - PP - QL6 - SR - Sisophon - Battambang - QL5 (AH ) - PP - QL1 - Mộc Bài - SG
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/untitled.jpg
Hình ảnh đoàn vừa hoàn thành chặng DCK79 "máu lửa"
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSCN1014.jpg
Vừa sang cửa khẩu Xà Xía là bắt gặp em này :
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSCN1015.jpg
Tạo dáng cả đoàn
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSCN1019.jpg
Một đoạn đường đá đỏ ngắn dẫn vào Kep,nhờ có "tập dợt" trước bằng đường DCK79 nên đoạn này với đoàn chẳng xi-nhê
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSCN1020.jpg
Hoàng hôn tại Kep
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/Cambodia%20by%20motobike%202012/DSCN1021.jpg
To be continue........
-----------------------
Mời cả đoàn vào post ảnh nào vì mỗi người chụp mỗi cảnh chưa gom lại share được
Chờ hồi ức của bạn thattinhdibui tiếp

dibui2012
06-02-2012, 23:50
Hoàng hôn đầu tiên trên đất Cam

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1272.jpg

Lon Angkor đầu tiên ở Kep

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1298.jpg

GH Kuku

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/100_5208.jpg

Với Louis và waiter

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1325.jpg

Pose ảnh tự do của các kiều nữ và đoàn

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/100_5209.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1331.jpg

dibui2012
06-02-2012, 23:51
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1344.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/100_5205.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1334.jpg

Cà phê sáng và dạo phố biển Kep bình minh:

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1310.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/100_5214.jpg'

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/100_5210.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/100_5215.jpg

ntulam
08-02-2012, 15:31
Chào Bro

"40 km đang thi công đầy bụi và gập ghềnh từ Long An đi Cao Lãnh- Đồng Tháp"

là khúc bắt đầu từ đâu?

Cám ơn

kenryvo
08-02-2012, 16:53
Không phải là đang thi công mà đó là đường DCK79 (dọc kênh 79)đường này chạy từ QL62 đi Tân Hưng,đường đá đỏ và nhiều bụi,mình chọn đường này vì đường TL837 đang thi công không đi được.Khi đường 837 thi công xong bạn đi từ Tân Thạnh - 837 - 844 - Tràm Chim - Hồng Ngự sẽ gần hơn

dibui2012
08-02-2012, 23:06
Kep - Kampot - Sihanoukville

Lộ trình: Kép đi theo đường 33- vào đường 33A (đi thẳng tới Kampot) - NH4 - Sihanoukville

Buổi sáng ở Kep:

Nhận cóc cà phê sáng tự pha từ tay Cẩm Sơn, thưởng thức vị đắng đắng của cà phê, ngọt ngọt của sữa ngay trên ban công Kukuluku, nhìn ra biển Kép thanh bình lấp ló sau hàng dừa là những khoảnh khắc thông thả hiếm hoi của cả chuyến đi.

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1310-1.jpg

Xong vụ cà phê, mình nhờ ngay một waiter khách sạn dẫn đi mua Sim điện thoại. Thiệt sự là nhìn mặt anh này hơi gian gian nên có chút gì đó bất an trong lòng nhưng nghĩ vụ Simcard cũng không lớn, với lại mình cũng bập bỡm được chút tiếng Anh, chắc không đến nổi bị hố.

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1322.jpg


Tới chợ Cua (Crab Market) hông mua cua mà mua Sim, Metfone hẵng hoi, giá ghi rõ ràng trên Sim luôn 2 $, nhưng mình mua ở điểm bán lẻ thì 3$ . Mua xong anh waiter giúp mình giao tiếp với chủ quán để kích hoạt , sau đó nạp luôn 2 $. Vậy là xong vụ Simcard bay hết 5$ ( để mua đúng giá sim 2$ đến đại lý của Metfone có ở tất cả thị trấn, cứ hỏi xe ôm là ra hết). Nhìn anh waiter nhiệt tình giúp thay Sim, mình thấy hơi tội lỗi vì lúc nãy đánh giá không tốt về anh. Lưu ý là ở Kep, sóng của của các mạng Việt Nam vẫn khá vô tư, tối hôm trước mình vẫn còn gọi được về nhà bằng Sim mobi. Tuy nhiên qua địa phận Kep thì sóng yếu dần rồi hết hẳn khi về Kampot.


Quay lại Guest house, chụp ảnh kỷ niệm lần cuối. Chia tay Louis, Kukuluku, chia tay Kep, ta sẽ trở lại một ngày không xa.

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/DSC_0180.jpg

Lần này ta đã : Làm quen 1 người bạn Cam, Đi dạo biển đêm
Lần sau ta sẽ: Ăn cua tiêu xanh, tắm biển Kep, Đọc sách ở Kep

Chuyển động:

9h30 sáng xuất phát từ Kep đi Kampot. Trên bản đồ địa lý Kep nằm trọn trong lòng Kampot. Từ Kép đi Kampot rất nhẹ nhàng với cả đội. Lối vào thị trấn là tượng đài hữu nghị Viet Nam - Campuchia khá lớn dội thẳng vào mắt hành khách, đoàn dừng chụp ảnh kỷ niệm tại đây.

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_4986.jpg

Kampot nổi tiếng với đặc sản sầu riêng, bùng binh trung tâm có tượng trái sầu riêng bự tổ chảng. Không thể ngăn được cái thèm thuồng và tò mò muốn thưởng thức hương vị sầu riêng đặc sản, mình cùng 3 chị em Beshu, Titi, Tú lủi vô chợ Kampot mua bằng được. Sau một hồi lâu trả giá bằng cả ngôn ngữ dấu hiệu, tiếng Anh, tiếng Việt tùm lum cả bọn chốt được giá 5$/kg. Quả thật Campuchia có rất nhiều người biết tiếng Việt , chổ nào không thể sử dụng được tiếng Anh thì mình nói đại tiếng Việt, hóa ra lại có người hiểu ngay. Cả đoàn được một bữa tráng miệng bằng sầu riêng đã đời, sầu riêng không có mùi thơm, ngọt thanh chứ không có vị nhẫn nhẫn như ở mình.

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/100_7314.jpg

Đi chơi thì Kampot có núi Bokor, vườn quốc gia Bokor thích hợp với trekking, du sơn ngắm cảnh. Đi ngang qua nhưng không có thời gian nên cả bọn đành ngắm nhìn Bokor từ xa thèm thuồng, hẹn sẽ có dịp khác ghé lại. Từ đây chạy một mạch về Sihanoukville, đường đẹp, gần giống như đường đèo lên Đà Lạt nhưng ngắn hơn nhiều, vừa đi vừa ngắm cảnh rất thích.

dibui2012
08-02-2012, 23:10
Sihanoukville (SV)
`
Tới cửa ngõ SV, cả đoàn đang lớ ngớ tìm đường thì mình bắt cóc được một cậu sinh viên, cậu này đang từ trong hẻm đi ra đổ xăng. Hên quá, tiếng Anh của cậu rất khá, cậu dẫn đường tắt vào thành phố, thiệt là tiện lợi. Tới ngã tư cậu ra dấu phía trước có công an, mình còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì cậu chỉ thẳng vô cái nón của ôm. Ak Ak, một phát hiện mới, ở Cam chỉ cần người chạy xe đội nón bảo hiểm, người ngồi sau thì mặc kệ, cảnh sát không bao giờ bắt. Cả khi tống ba, chạy tốc độ 80-90km/h cũng coi như bình thường.

Đoàn tới trung tâm bãi Ochheuteal đầu tiên, bãi biển nổi tiếng nhất với du khách Tây. Kể từ đây ác mộng guest house xuất hiện. Mặc dù đã book trước phòng ở Wish u were here, bãi Otres nhưng ai cũng có vẻ ngại xa vì Otres cách trung tâm thành phố đến gần 5 km, phần vì ngại buổi tối đi chơi không tiện, phần vì sợ lạ nước lạ cái nên cả bọn còn đang rất lưỡng lự. Rảo một vòng GH dọc bờ biển, thật không may là tất cả đều đã full. Thất thiểu, đoàn đành kéo qua Otres.


Đường vào Otres có thể làm nãn lòng bất cứ du khách lần đầu khám phá bãi biển này. Đường đất đỏ, thô sơ và vắng vẻ. Trước khi tới bờ biển là một dãy nhà ổ chuột của người Cam nhỏ xíu, nhếch nhác bẩn thỉu. Những đứa trẻ đứng vật vờ trước cửa nhà. Hình ảnh này vẫn còn ám ảnh mình bằng những câu hỏi họ làm gì ? sống như thế nào? Ở một nơi đất rộng người thưa như SV tại sao người ta phải sống trong điều kiện chật chội và bẩn thỉu như vậy?

Ăn hột vịt lộn ở Otres
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_5017.jpg


Cuối con đường đất đỏ, Otres hiện ra, cát trắng, biển xanh trong veo, sóng nhẹ và êm đềm, tây nó chơi Kayak thấy phát mê. Phải nói đây là bãi biển cực kỳ sinh thái, hầu như không thấy rác dọc bờ biển. Chưa kịp chơi lại bị nắm đầu đi tìm nhà nghỉ tiếp tập 2 ,Wish you were here đã full, chủ lại quên mất book phòng của đoàn mình nữa, thiệt là khổ. Bây giờ ổng giới thiệu qua một nơi gọi là Farm. Từ chổ bãi biển Otres tới Farm là thêm khoảng 2-3 cây gì nữa.


Chắc ít đoàn phượt Việt Nam nào dám nghỉ đêm ở Farm, thậm chí cả khách Tây cũng ít bén mãng tới đây. Ông chủ Farm là một người Anh, mới 25 tuổi nhưng có dáng dấp phong trần 30, râu rậm, đi cào cào (không biết loại gì Nhật Hoàng nhỉ?). Ấn tượng mạnh đầu tiên, để qua farm, mọi người phải để xe bờ bên này chèo xuồng qua con rạch khoảng 15-20 mét gì đó. Nhìn thằng Tây chèo khỏe re, qua cái một, trong khi đoàn mình thì người chống người đẩy, mệt đứt hơi. Mình vừa nhìn thấy farm thì hỡi ôi, muốn cuốn gói về Việt Nam luôn, đi SV để tối quậy thả cửa với bia, với dancing, cuồng nhiệt với phố biển đêm chứ đâu chui vô óc bò tó này.

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1440.jpg

Cẩm Sơn thì đến phát tội, nhìn bạn nhiệt tình lội bì bỡm lăn xăn đón đoàn, mình cũng không nỡ dùng dằn câu chuyện thêm lâu. Tự nhiên thấy nên suy nghĩ tích cực, đúng là cảm hứng đến ngay từ bạn đồng hành. Mình cũng muốn thử bơi qua bên kia sông. Làm liền luôn. Lội qua sông thấy người refresh, cảm giác khó chịu tan biến, thôi thì không có cái sướng nào bằng tự sướng. Ở đây cũng được, nếu không thích thì lát nữa ra Och hay bãi Otres ngủ cũng chẳng sao, miễn trước khi mặt trời lặn là được.

Ngoài sự vắng vẻ thì cảnh vật tổng thể ở Farm thật sự rất hài hòa. Farm có cầu cảng gỗ vươn ra con rạch bình yên, nước xanh trong, phẵng lặng như tờ, in rõ cả bầu trời, cảnh vật xung quanh. Phòng nghỉ ở Farm thiết kế dạng nhà sàn, trong có đầy đủ giường, nệm, chăn, màn.

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1445.jpg
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/DSC_1344.jpg

Vốn định tối sẽ ra Ocheteal, hay Otres ngủ nên mình không đem ba lô vô Farm. Chờ beshu và Titi Order bữa tối xong xuôi, mọi người phóng lên xe đi ra tắm biển Otres. Biển chiều Otres lặng lẽ, đẹp như thiếu nữ còn trinh nguyên, cảm giác vừa ngụp lặn giữa làn nước trong xanh vừa uống red bull ngay trên sóng biển không gì có thể so sánh được, ngay cả ở resort Vinpearl cũng không thể sướng bằng.

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/DSC_1310.jpg

Trời tối đoàn cắt cữ đồng chí Cẩm Sơn mua bia và một vài thứ linh tinh, quyết định phải ăn hải sản bằng được, đội còn lại ra pub Otres rinh về 2 dĩa lớn mực và tôm sú biển. Tối ở Farm là bữa dạ yến linh đình nhất của toàn đoàn trong cả suốt chuyến đi: Gà vườn nấu kiểu Khmer, tôm sú biển , mực hấp cực kỳ tươi ngon,rượu vang đỏ, bia Anchor.

No nê, cả đoàn quyết định ra Ocheteal đập phá. Ocheteal về đêm nhộn nhịp với Outdoor pub lộ thiên dọc bãi biển, gần giống phong cách của Sailing club ở Nha Trang nhưng bình dân hơn, đầu tư ít hơn nhưng đa dạng về phong cách, hàng chục quán bar ồn ào có, trầm lặng suy tư một gốc cũng có. Tây thì khỏi nói đi, dập dìu như trẫy hội. Nhìn \ cách Ocheteal làm du lịch biển mà nghĩ về quê hương mình có hàng ngàn Km bờ biễn dài tuyệt đẹp, nếu làm tốt và ý thức tốt, Việt Nam dư sức có hàng trăm cái Ocheteal, hàng vạn làng chài, làng cá sẽ được hưởng lợi từ tài nguyên du lịch cùng với giá trị gia tăng cao. Cái khó là nhiều bờ biển đẹp của mình bị chiếm làm resort, làm dự án treo mà hầu như hiếm quy hoạch và tầm nhìn tổng thể. Hồi nghe Daniele nói ở VN resort nhiều quá, ở đâu cũng có kinh doanh, mình thấy khó hiểu giờ mới biết ý của anh là mình chưa có quy hoạch tổng thể nên phá đi mỹ quan của biển.

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1422.jpg
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1417.jpg

Đường về farm buổi tối khiến mình hơi lo, lạ nước lạ cái lại vắng hoe, vừa đi mà vừa thấy sợ sợ trong lòng, vậy mà đi hoài cũng tới , bình an vô sự. Đêm hôm đó lại được trãi nghiệm cảm giác ngủ võng. Về đến nơi Sam-người đàn ông trông coi farm cho ông chủ người Anh đang ngồi nhậu với 2 người anh họ. Sam mời mình 1 lon bia, thái độ thân thiện hơn lúc chúng tôi mới đến, có thể là do anh đã uống một ít rồi. Nghĩ nên nói chuyện với Sam một chút trước khi đi ngủ, vì một phần mục đích chuyến đi của mình là để giao tiếp và để hiểu quan điểm, lối sống người Cam. Sam tốt nghiệp đại học ở Phnom Penh, tiếng Anh của Sam khá tốt, anh có thể diễn đạt và giải thích từ ngữ trôi chảy nên mình không gặp khó khăn nhiều trong giao tiếp, ngoài ra Sam còn biết một chút tiếng Pháp nữa. Sam có hai con, 1 trai khoảng 6 tuổi, một con gái còn đang bú, gia đình sinh sống ở Farm và đều dựa vào nguồn thu ở đây. Sam nói cám ơn đoàn chúng tôi rất nhiều vì chúng tôi đã tới đây với gia đình anh, việc đó rất có ý nghĩa với anh, với cả gia đình anh, và anh mang ơn chúng tôi rất nhiều, nhờ có chúng tôi anh được ở đây và làm công việc anh yêu thích. Mình khá cảm động vì lời lẽ đó của Sam, và thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh. Nếu tôi ngủ ở Ocheteal hay ngoài bãi Otres chắc mình đã không có buổi trò chuyện thú vị với Sam, Chắc mình đã không có một đêm ngủ võng với màn giăng theo kiểm Cam thật lạ lùng.

Otres ơi, tôi sẽ nhớ mãi con người và đêm hôm ấy.

titi
09-02-2012, 10:24
Thattinh văn chương lai láng quá. Đúng là người mê đọc sách. Mình cũng thích đọc sách mà toàn truyện trinh thám với kiếm hiệp không hà ;)

Chuyến đi này mình thích nhất thành phố Battambang nhỏ bé, yên bình và ấn tượng nhất cái guest house nhà sàn ở Sihanoukville này.

Nhóm đi trước chèo thuyền ra rước nhóm đi sau
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02017.jpg

Để xe bên này bờ, chia thành nhiều nhóm nhỏ lên 2 thuyền
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02027.jpg
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02025.jpg

Nước cạn và rất sạch, không có 1 cọng rác
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02029.jpg

titi
09-02-2012, 10:59
Ăn tối tại Farm
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/IMG_5027.jpg

Buổi sáng yên bình, trời trong, mây trắng
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02126.jpg
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02133.jpg
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02132.jpg

Bill tính tiền (5 phòng 16 người 20$)
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02136.jpg

kenryvo
09-02-2012, 11:59
Lại nói về cái Farm này(tạm gọi là thế không biết có phải không nữa),trước hết cám ơn beshu và sontrancam đã lặn lội,hì hục lo cho đoàn chỗ ngủ,thực tình trước chuyến đi mình chỉ lo chỗ ngủ nên chỉ phân công beshu đảm nhiệm công việc này,không ngờ quá đó phát sinh khá nhiều vấn đề,may là mọi chuyện đều ổn thỏa nhờ sự hăng hái của 2 bạn.Lúc đưa nhóm tới đây,một số người thik,một số người không thik dùng dằng chưa yên,nhưng khi sang bên sông rồi thì mọi chuyện đều ổn và hơn nữa đi vì tập thể thì dẹp bớt cái tôi cũng là điều nên làm,để rồi cuối chuyến đi đây là 1 trong những kỉ niệm đẹp nhất,cũng giống như chọn giữa SR 1 ngày nữa và Battambang vậy để cuối cùng mình cũng nhận ra đi Battambang là đáng(bạn Thattinhdibui sẽ giới thiệu chúng ta tại sao ở những trang sau).

Nói thêm về đi xe máy bên Cam.Thật sự trước khi đi mình cũng lo lắng vì nghe nói bên Cam chạy xe rất nhanh và ẩu,thực tình không đến nỗi thế,nhanh có nhanh vì đường quá vắng và quá tốt nhưng ẩu thì hiếm.Còn đi lại ban đêm cũng là một sự trải nghiệm thú vị,ban đầu mình dự định sang đó đi ban đêm sẽ thuê tuk tuk cho cả đoàn nhưng sang rồi thấy cũng an toàn nên đành phóng đại.Đoạn đường từ Otres về Down Town vắng lặng,không đèn đường nhưng đi thì rất an toàn.Một điều thú vị nữa là để xe máy bên Cam ở ngoài đường bạn không cần phải lo lắng bị bẻ khóa hay dắt trộm,đêm cũng như ngày,một điều nữa lại đáng suy ngẫm về con người Cam.

titi
09-02-2012, 14:36
Chiều trên biển Sihanouk
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02037.jpg
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02045.jpg
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02082.jpg
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02062.jpg
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02065.jpg
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02084.jpg

kenryvo
09-02-2012, 14:57
Úp tiếp đi titi ơi cho mọi người thèm chơi hehe,thấy titi chụp nhiều lắm mà.Đoàn mình lơ là việc chụp ảnh ghê,đoạn đường từ Kampot đi Sihanouk đẹp vậy mà chẳng thấy ai dừng lại chụp ,toàn lo cắm đầu cắm cổ chạy không à hic hic

Thích nhất là Sihanoukville vì biển sạch,sóng ít,êm đềm bình yên,chọn bãi Otres để thư giãn là quá đúng,hèng gì phòng ốc ở đây luôn trong tình trạng full,hải sản tươi,ngon.Có người yêu mà dẫn sang đây thì thôi rồi,lãng mạn,hp phết.Dân Tây ở đây quá trời,có người ở cả tuần chưa chịu đi,có lẽ vì nét hoang sơ của nó

Thích thứ nhì là Battambang,một tp lớn thứ 2 tại Cam nhưng mật độ dân số thấp nên rất yên bình,một tp có nhiều tượng đài,các kiến trúc cổ,rất nhiều công viên,bảo tàng (dù chưa vào tham quan cái nào hahaha) và nhiều quán ăn ngon.Mua đồ gỗ thì mua tại đây là hết ý,bán nhiều,đẹp và giá không đắt đỏ

Cẩm Sơn
09-02-2012, 16:18
Đoàn nào đi sau mà mò vào được cái Khách sạn trên cao ở SV thì mình nể luôn đó!!! Trải nghiệm quá thú vị mà. THú vị nhất là có thắng béo đẩy thuyền đưa mọi người qua sông.
Còn ở Battambang thì phòng ốc thôi rồi, ngon lành cành đào, rồi cảnh vật và con người yên bình quá đỗi, và đồ điện tử cũng như phụ kiện xe máy của Thái cũng rẻ chẳng kém gì bên Thái... Anh Em nào cũng sắm được những phụ kiện như ý ở đây... và theo nhận định chủ quan của mình: " Gái ở Battambang là xinh nhất ở Campuchia " share hình đi bà con...

dibui2012
09-02-2012, 20:53
@ Titi

2 thể loại trinh thám và kiếm hiệp em cũng mê lắm chứ, hehe có điều lúc này dần dà thích đọc truyện chữ hơn truyện tranh;

Hôm nào rãnh cà phê em đưa chị cuốn trinh thám này hay lắm, đảm bảo mê ! hehe;


Lại nói về cái Farm này(tạm gọi là thế không biết có phải không nữa),trước hết cám ơn beshu và sontrancam đã lặn lội,hì hục lo cho đoàn chỗ ngủ,thực tình trước chuyến đi mình chỉ lo chỗ ngủ nên chỉ phân công beshu đảm nhiệm công việc này,không ngờ quá đó phát sinh khá nhiều vấn đề,may là mọi chuyện đều ổn thỏa nhờ sự hăng hái của 2 bạn.Lúc đưa nhóm tới đây,một số người thik,một số người không thik dùng dằng chưa yên,nhưng khi sang bên sông rồi thì mọi chuyện đều ổn và hơn nữa đi vì tập thể thì dẹp bớt cái tôi cũng là điều nên làm,để rồi cuối chuyến đi đây là 1 trong những kỉ niệm đẹp nhất,cũng giống như chọn giữa SR 1 ngày nữa và Battambang vậy để cuối cùng mình cũng nhận ra đi Battambang là đáng(bạn Thattinhdibui sẽ giới thiệu chúng ta tại sao ở những trang sau).


Đoàn nào đi sau mà mò vào được cái Khách sạn trên cao ở SV thì mình nể luôn đó!!! Trải nghiệm quá thú vị mà. THú vị nhất là có thắng béo đẩy thuyền đưa mọi người qua sông.
Còn ở Battambang thì phòng ốc thôi rồi, ngon lành cành đào, rồi cảnh vật và con người yên bình quá đỗi, và đồ điện tử cũng như phụ kiện xe máy của Thái cũng rẻ chẳng kém gì bên Thái... Anh Em nào cũng sắm được những phụ kiện như ý ở đây... và theo nhận định chủ quan của mình: " Gái ở Battambang là xinh nhất ở Campuchia " share hình đi bà con...

Còn về cái Farm thì vừa là tình cờ vừa là duyên may; Farm như một cô gái có duyên ngầm, lần đầu tiếp xúc thì thấy bình thường, nhưng tìm hiểu rồi thì thấy mê, thấy nhớ hồi nào không hay! haha

Còn vụ ở BTB hả, không đâu con gái Cam đẹp bằng nơi đây ( nhận định chung của cánh đàn ông , chị em phụ nữ đừng bay vô đập nha); đồ nhập về từ Thái thì vô tư, riêng mình rinh về món hời nón bảo hiểm trùm đầu loại xịn mà có trồm trèm 300k, hehe ; Lonely nó nói là BTB nổi tiếng là cái nôi của nhiều ca sĩ và diễn viên nổi tiếng được yêu thích nhất ở CPC, nơi sản xuất ra loại gạo tốt nhất, dừa ngọt nhất và cam ngon nhất CPC cơ mà

Lavender Le
10-02-2012, 08:43
Công nhận con gái BTB đẹp nhất CPC, mà con gái Việt mình sống ở đó cũng đẹp nữa
Mình không đủ quyền post hình nên ai đó up hình con gái BTB cho pà con chiêm ngưỡng nha :)
Có người còn định mua gạo từ BTB đem về VN nữa mà :D

dibui2012
10-02-2012, 19:24
Loạt ảnh những hot girl CPC

Phnom Penh

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/DSC_1443.jpg
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1817.jpg
Siem Riep

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1626.jpg

Battambang


https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1715.jpg

YaGP
10-02-2012, 19:43
Lót Ipad ngồi hóng nhé thattinhđibui

Thưởng chú 1 ly nào (beer)

Văn phong hay.

dibui2012
10-02-2012, 20:25
Khuyến mãi thêm một pose với em ở Battambang

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1701.jpg

beshu
12-02-2012, 14:51
Kampot nổi tiếng với đặc sản sầu riêng, bùng binh trung tâm có tượng trái sầu riêng bự tổ chảng. Không thể ngăn được cái thèm thuồng và tò mò muốn thưởng thức hương vị sầu riêng đặc sản, mình cùng 3 chị em Beshu, Titi, Tú lủi vô chợ Kampot mua bằng được. Sau một hồi lâu trả giá bằng cả ngôn ngữ dấu hiệu, tiếng Anh, tiếng Việt tùm lum cả bọn chốt được giá 5$/kg. Quả thật Campuchia có rất nhiều người biết tiếng Việt , chổ nào không thể sử dụng được tiếng Anh thì mình nói đại tiếng Việt, hóa ra lại có người hiểu ngay. Cả đoàn được một bữa tráng miệng bằng sầu riêng đã đời, sầu riêng không có mùi thơm, ngọt thanh chứ không có vị nhẫn nhẫn như ở mình.


Xin đính chính, mình k đi mua sầu riêng mà ngồi ở ngoài hít bụi chung với đồng bọn :D

beshu
12-02-2012, 15:00
Đường về farm buổi tối khiến mình hơi lo, lạ nước lạ cái lại vắng hoe, vừa đi mà vừa thấy sợ sợ trong lòng, vậy mà đi hoài cũng tới , bình an vô sự. Đêm hôm đó lại được trãi nghiệm cảm giác ngủ võng. Về đến nơi Sam-người đàn ông trông coi farm cho ông chủ người Anh đang ngồi nhậu với 2 người anh họ. Sam mời mình 1 lon bia, thái độ thân thiện hơn lúc chúng tôi mới đến, có thể là do anh đã uống một ít rồi. Nghĩ nên nói chuyện với Sam một chút trước khi đi ngủ, vì một phần mục đích chuyến đi của mình là để giao tiếp và để hiểu quan điểm, lối sống người Cam. Sam tốt nghiệp đại học ở Phnom Penh, tiếng Anh của Sam khá tốt, anh có thể diễn đạt và giải thích từ ngữ trôi chảy nên mình không gặp khó khăn nhiều trong giao tiếp, ngoài ra Sam còn biết một chút tiếng Pháp nữa. Sam có hai con, 1 trai khoảng 6 tuổi, một con gái còn đang bú, gia đình sinh sống ở Farm và đều dựa vào nguồn thu ở đây. Sam nói cám ơn đoàn chúng tôi rất nhiều vì chúng tôi đã tới đây với gia đình anh, việc đó rất có ý nghĩa với anh, với cả gia đình anh, và anh mang ơn chúng tôi rất nhiều, nhờ có chúng tôi anh được ở đây và làm công việc anh yêu thích. Mình khá cảm động vì lời lẽ đó của Sam, và thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh. Nếu tôi ngủ ở Ocheteal hay ngoài bãi Otres chắc mình đã không có buổi trò chuyện thú vị với Sam, Chắc mình đã không có một đêm ngủ võng với màn giăng theo kiểm Cam thật lạ lùng.

Nhớ buổi tối đó chạy xe về, mình thậm chí k dám nhìn sang 2 bên. Cứ mỗi lần liếc mắt là cứ thấy 1 bóng người mặc áo trắng =))
Thy phải cám ơn mình về vụ kiếm ra cái chòi 1.25usd/pax này nhá! 16 đứa tranh nhau 1 cái nhà tắm, 1 cái toilet và 1 cái bóng đèn. Sáng ra là xếp hàng rồng rắn để được giải quyết nhu cầu cá nhân :))

beshu
12-02-2012, 15:08
Tiếc là chuyến đi này k có anh YaGP. Hăng thế mà cuối cùng phải hủy. Mọi việc ổn chưa anh?

kenryvo
12-02-2012, 16:33
Nói tiếp về sầu riêng Kampot nè,hôm mình lên PP ngày cuối có đi gặp ông anh bà con sống ở Cam (Kampot và PP) 10 năm nên biết được thông tin này : sầu riêng Kampot thường vỏ có màu xám,gai mềm,ăn bùi bùi và thơm,hơn nữa ảnh bảo mùa này không phải mùa sầu riêng Kampot nên nhiều khả năng đoàn mình ăn là sầu riêng Thái

@YaGP : thiếu anh cũng thiếu 1 tay ăn chơi và diễn trò rồi,cũng thấy tiếc.nếu có anh đoàn chắc còn vui nữa.
@all : Cám ơn cả đoàn đã cùng mình chinh phục chuyến đi ấp ủ này.Tới giờ cảm giác vẫn còn và vẫn mong được phiêu lưu

NET
12-02-2012, 17:48
Chuyến đi của các bạn thú vị và vui quá, sau này có cơ hội quay lại những nẻo đường xưa cho mình tham gia với nhé. Qua những hình ảnh các bạn chia sẽ mình nhận thấy Cam với Việt Nam không khác nhau là bao nhiêu về đường xá và con người...

beshu
12-02-2012, 18:12
Qua những hình ảnh các bạn chia sẽ mình nhận thấy Cam với Việt Nam không khác nhau là bao nhiêu về đường xá và con người...
Mình thì k nghĩ vậy đâu bạn ;)

Kẹo Bạc Hà
12-02-2012, 18:36
Kep - Kampot - Sihanoukville


https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/100_7314.jpg

Đi chơi thì Kampot có núi Bokor, vườn quốc gia Bokor thích hợp với trekking, du sơn ngắm cảnh. Đi ngang qua nhưng không có thời gian nên cả bọn đành ngắm nhìn Bokor từ xa thèm thuồng, hẹn sẽ có dịp khác ghé lại. Từ đây chạy một mạch về Sihanoukville, đường đẹp, gần giống như đường đèo lên Đà Lạt nhưng ngắn hơn nhiều, vừa đi vừa ngắm cảnh rất thích.

Góp phụ cho nhà bạn một vài tấm hình ở Bokor nè, bỏ qua hơi tiếc đó nha, đoạn đường chạy lên Bokor khá đẹp, đứng trên đó bạn có thể ngắm hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp nữa, tiếc quá đi thôi à

Đường lên núi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77266&d=1329046043

Dải đất phía xa xa, dưới mây, là Phú Quốc của chúng ta

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77268&d=1329046112

Nhà thờ cũ trên Bokor

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77267&d=1329046043

Khách sạn cũ, đang được khôi phục phần nội thất bên trong để kinh doanh du lịch, tớ vote cho chỗ này, nhất định phải ngủ ở đây một đêm để xem cảm giác thế nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77269&d=1329046112

Hoàng hôn ở Kampot

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77270&d=1329046138

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77271&d=1329046157

Không hiểu sao Kep và Kampot gần nhau như thế, nhưng hoàng hôn ở 2 nơi nhìn rất khác. Ở Kampot, bạn sẽ thấy dường như với tay một tí là đến trời, tớ đứng ngắm mà chỉ biết xuýt xoa thôi. Ôi chao, sao mà đẹp thế

P/S: tớ nhớ Kampot quá nên hơi phấn khích, chiếm đất nhà các bạn, các bạn tiếp tục nhá, tớ chỉ hóng tiếp thôi, sr nhá

dibui2012
12-02-2012, 22:12
Nhớ buổi tối đó chạy xe về, mình thậm chí k dám nhìn sang 2 bên. Cứ mỗi lần liếc mắt là cứ thấy 1 bóng người mặc áo trắng =))
Thy phải cám ơn mình về vụ kiếm ra cái chòi 1.25usd/pax này nhá! 16 đứa tranh nhau 1 cái nhà tắm, 1 cái toilet và 1 cái bóng đèn. Sáng ra là xếp hàng rồng rắn để được giải quyết nhu cầu cá nhân :))

Nhớ quá Farm ơi, mình vote đây là guest house thú vị nhất chuyến! cái vụ nhà tắm với toilet là mình không có dành à nha, mấy nhu cầu thầm kín đó mình đã giải quyết ở ngoài hết rùi haha

YaGP
13-02-2012, 14:27
Tiếc là chuyến đi này k có anh YaGP. Hăng thế mà cuối cùng phải hủy. Mọi việc ổn chưa anh?

Buồn như chuồn chuồn, Cha A giờ yếu lắm rồi....

Tks E, hôm nào off cafe nhé

tiffanystore
13-02-2012, 15:35
Đẹp quá :), hồi Tết mới dụ ông anh biểu dẫn đi Cambot 1 chuyến. Hi vọng có dịp qua đó.

dibui2012
16-02-2012, 00:49
Cái đặc biệt và khác thường mà cũng là thử thách không nhỏ đối với mình là hay bị dựng dậy lúc tờ mờ sáng, không vì mục đích phải xuất hành sớm thì cũng đi ngắm bình minh, tắm biển, hay cà phê sáng, chuẩn bị đồ đạc gì đó,... Điều mà hiếm khi ở nhà mình làm được, vốn dĩ đó cũng là cái hay, mình được quay về cách sống gần gủi với bản ngã của con người hơn, vứt bỏ sạch sẻ vướn bận của công việc, của sân si, của bon chen đời thường. Ai nói đi du lịch là để soi lại mình, tỉnh tâm, để thấy con đường phía trước sáng hơn thì cũng không sai, hoặc ít nhất cũng đúng với chính bản thân mình.

Sáng tinh mơ Otres tắm biển không khí còn dợn chút hơi lạnh, chiếc xe nhà cơ động vẫn còn đậu trên bãi biển, người đàn ông ngoại quốc tháo vát tung hứng những chiếc chùy màu sắc một cách khéo léo là những hình ảnh cuối cùng chúng tôi kịp lưu lại ký ức v. Chia tay SV không biết khi nào mới trở lại mà trong lòng còn nhiều lắm những tiếc nuối.

Nhà xe cơ động
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1443.jpg

Đường đi Phnom Penh băng qua những vườn thốt nốt sậu hun hút, xanh mượt, cây thấp nhưng táng rộng và xòe trông khá lạ mắt. Đường xấu dần nhưng tốc độ di chuyển tăng nhanh do ai cũng nóng lòng đến Phnom Penh kịp trước trời tối; Một vài thành viên đã bức phá đi trước về Thủ đô, còn lại vẫn duy trì tốc độ 70-80. Cái nắng chói chang, bụi, không khí nóng bức, não căng ra để quan sát làm mắt mình hoa lên vì thấm mệt. Sự cố đầu tiên của chuyến đi, xe của Cudauluoc bể bánh ở cây số 68 cách Phnom Penh, thuộc địa phận làng xã Thangka, tỉnh Kampong Speu ( vì vụ này Cudauluoc va Tucq sau này phải bỏ xe lại PP để đi bus về Siemriep, rồi Battambang, và lượt về Siemriep). Sau một hồi ba bốn mạng, xúm lại nạy, cạy, tháo lắp khí thế mà bánh xe vẫn lép xẹp dù đã cố sức thụt đẩy bơm hơi gần chết. Đoàn đành phải chia làm 2 nhóm, xe mình, Cudauluoc và Ken ở lại khắc phục, đội còn lại về PP trước lấy phòng và lo hậu cần. Tiệm sửa xe ở cách đó không xa, đây là nơi kết hợp giữa trường học, tiệm vá xe, và nơi bán nước mía (???). Rất may là lúc đó mình gặp được Phanny, một cô bé đang đi học tại đó, em đã giúp tụi mình gọi anh thợ sửa xe về ( không biết lúc đó ổng đi đâu chơi mất )

Rừng thốt nốt

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1456.jpg

Hấp diêm em xế yêu

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/DSC_1364.jpg

Chiến sĩ dãi dầu không bước nữa

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/DSC_1381.jpg

(Nói thêm là dọc đường quốc lộ 14 tỉnh mình đi qua đa số trường học đều cũ kỹ tạm bợ, phải sử dụng chung cơ sở của nhà chùa. Chắc hẵn những đầu tư công của CPC dành cho giáo dục là không cao. Giao thông công cộng ở CPC cũng ở mức Zero, không thấy bóng dáng xe buýt, hay bất cứ phương tiện công cộng nào. Để di chuyển người nghèo phải chất lên xe lôi, xe tải, hay thậm chí ngồi trên mui xe khách là chuyện bình thường.

Tuy khá nhỏ nhắn so với tuổi 15, ăn mặc như con trai nhưng Phanny mang nét duyên khá đặc trưng của con gái CPC, nước da nâu khỏe mạnh, đôi mắt to và đen. Phanny làm mình bất ngờ bởi khả năng ngoại ngữ. Tiếng Anh giao tiếp của em rất tự nhiên, câu từ dứt khoát và rõ ràng, chuẩn xác. Phanny nói là có chị gái lấy chồng và sinh sống ở Hàn Quốc nên ngoài tiếng Anh, em còn học thêm tiếng Hàn. Ước mơ của Phanny là đi lấy chồng và làm việc ở Korea như chị gái vì gia đình quá nghèo không đủ tiền cho em lên đại học. Trái với vẻ ngoài hồn nhiên của em, tôi thấy mình bị sốc vì những suy nghĩ quá người lớn của em. Trong thời gian chờ vá xe , Phanny dạy tụi mình vài câu chào hỏi thông thường bằng tiếng Cam như Suis' dei ( Chùm Riệp Suis): Xin chào,Lia suh hao: chào tạm biệt... Mình nói với Phanny là em rất có triển vọng, ngoại ngữ tốt sẽ giúp em mở ra cánh cửa mới cho cuộc sống chứ không hẳn phải là lấy chồng HQ mới có tương lai.

Tú, Thattinh và Phanny
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1465.jpg

Mặc dù đã thay ruột xe mới nhưng do tài nghệ của các "men" không biết thế nào mà ruột bị cấn lủng tùm lum. Vá xe xong với chi phí mất 2$, lưu lại vài tấm hình kỷ niệm và chia tay Phanny mình tiến thẳng về PP bình an không gặp bất cứ trở ngại nào dọc đường.

Hình như lần nào về PP cũng bị dính dớp, lượt đi gặp bể bánh, lượt về từ Battambang thì cán chó(!!!) , vừa chạy vừa chờ, vừa cùng đồng bọn xử lý sự cố, mệt mỏi đến rã rời thân xác khi lết tới đích, tất cả là những hồi ức thật khó quên đối với mình.

Thấy em sv dễ thương ở PP tấp vô hỏi đường luôn
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/DSC_1443.jpg

Nhà quê
16-02-2012, 15:14
Các em ơi cho Nhà Quê hỏi 1 câu hơi ngớ ngẫn như hỏi rất thật lòng:
Xe novo 4 đi có nổi ko vậy vì NQ có đọc 1 topic khuyên nên đi xe số sẽ chắc ăn ...
qua kinh nghiệm chuyến đi: các em tư vấn dùm Nhà Quê nhé.

ntulam
17-02-2012, 14:28
Xe Dream đi không mệt mỏi mà

Xe Novo đã kiểm tra tòan diện thì dư quá, vỏ xe còn 80%, nhót mới kể cả nhớt láp, bugi mới, đem theo keo vá chọt, đem theo ruột nếu bị bể mà o tìm ra nơi vá chọt có máy bơm hơi.

Nên đem theo 2 ruột vì "8 ngày xe máy xuyên Campuchia - Vương Quốc của những điều kỳ thú" đem không đủ ruột"

Xe bị hú thì không nổi
Xe ga đi dư sức vì không phải leo núi như ĐaLạt.

conlele
17-02-2012, 16:19
Các em ơi cho Nhà Quê hỏi 1 câu hơi ngớ ngẫn như hỏi rất thật lòng:
Xe novo 4 đi có nổi ko vậy vì NQ có đọc 1 topic khuyên nên đi xe số sẽ chắc ăn ...
qua kinh nghiệm chuyến đi: các em tư vấn dùm Nhà Quê nhé.

Một điểm tiện lợi của xe số (Dream, Wave...) là rất phổ thông, dễ sửa chữa, dễ kiếm phụ tùng.
Khi bị hư xe giữa đường, đặc biệt ở các vùng nông thôn, thì xác suất có sẵn phụ tùng và sửa chữa nhanh chóng ở xe số cao hơn nhiều.
Chính vì vậy dân đi bụi thường chọn xe số.

dibui2012
17-02-2012, 23:31
Nhà mình kỳ này phượt toàn xe số nên không gặp trở ngại gì cả, còn về tay ga thì no comment, chưa thử đường dài bao giờ.

dibui2012
21-02-2012, 22:25
SIÊM RIỆP

Hồi còn ở Sihanoukville khi nói chuyện với Sam, nghe tôi nói về lộ trình sẽ đến Siêm Riệp, anh đã giải thích ý nghĩa của từ Siêm Riệp: Siêm là Thái Lan (Xiêm), Riệp là bại trận: “Xiêm Bại Trận”, nhắc đến sự kiện chiến thắng của Đế quốc Khmer đối với quân Thái Lan dưới thời vua Ayutthaya thế kỷ 17. Tôi có thể thấy niềm tự hào dân tộc dâng lên trong ánh mắt của Sam khi nói về điều này.

Đến Siêm Riệp để cảm nhận được cái hồn của dân tộc Cam, những ngôi đền vĩ đại Angkor Wat, hay Bayon, Baphoun đều mang trong mình hình thái kiến trúc thể hiện cái hiên ngang, mong ước vĩ đại của người Khmer cổ. Angkor được mệnh danh là city temple, với dân số hơn một triệu người. Thán phục trước sự kinh thiên của từng công trình tôi tưởng tượng ra dáng vóc hùng tráng sử thi của những Suryavarman II khi đem quân thảo phạt Champa, lấn quốc Đại Việt, khi ra quyết định xây dựng Angkor Wat trường tồn với thời gian; Jayavarman VII khi quật khởi đánh bại quân Chăm giành lại thủ đô Angkor, bành trướng vương triều sang tận Thái Lan- Miến Điện, hạ Lào, và hàng loạt công trình ở Angkor Thom,với kiến trúc tượng phật bốn mặt tuyệt mỹ Bayon ghi lại thời đại trị vì.

----------------------

Sáng ngày thứ năm, 5h chưa tỉnh hồn lai bởi trận quậy tưng bừng ở Pub street tối trước mà đã lọ mọ đi tuk tuk dzô Angkor. Mắt mũi tèm nhem, đỡ được một cái là không phải đóng vai trò xế chứ không chắc tôi bỏ cuộc rồi. Đường vô Angkor tối nhưng Tây đi dập dìu, xe đạp có, tuk tuk có. Đường trải nhựa đẹp, hai bên là những gốc cổ thụ cũng đến trăm năm tuổi, thân tròn thẳng đứng. Đường tối nhưng chúng tôi cũng yên tâm khi thấy mỗi chốt chặn đều bố trí công an du lịch bảo đảm an ninh. Có bác trên Phuot còn chụp hình với cả 1 em cảnh sát xinh ơi là xinh ở đây, tiếc là mình không có cơ hội này.

Quầy bán vé vô Angkor khá tấp nập nhưng trật tự, phải đứng trước camera chụp hình giống thủ tục xuất nhập cảnh, vé tham quan 1 ngày là 20$, lúc ra về tôi nhìn sơ sơ có khoảng ba hay bốn mươi xe khách du lịch loại 50 chổ đậu bên ngoài cổng vào, vậy mới thấy nước bạn thu lợi kinh khủng từ Angkor, rồi biết bao nhiêu dịch vụ gia tăng về du lịch khác nữa. Ngồi trên Tuk Tuk được nghe anh Tú - Vũng Tàu- kể về giai thoại của anh bộ đội Việt Nam đi đánh Pol Pot rồi định cư bên này giờ là thầu chính bán vé tham quan quần thể Angkor, hàng năm đóng thuế cho chính phủ đến 2 triệu USD, là chủ của nhiều khách sạn sang trọng bậc nhất Campuchia như Sokha ngay cửa ngõ vào Siêm Riệp. Vậy mới thấy được sự ảnh hưởng ghê gớm của người Việt với đất nước này.

Cảnh đón bình minh ở Angkor thật là nhộn nhịp, kẻ đứng người ngồi, Tây, Tàu, Nhật , Hàn lẫn lộn. Tây tới sớm lắm, cứ tưởng đoàn chúng tôi là ‘số một’ chứ dè đâu tụi nó đã tới nằm la liệt, có đứa chịu hết nổi ngủ từ đời nào. Bình minh hé những tia sáng đầu tiên tô viền lên ngôi đền một màu lam lạ lùng lần đầu tôi được nhìn thấy. Mặt trời không thể hội tụ thành cái hình tròn trịa như chúng tôi mong đợi mà tản mát thành những vệt sáng trên nền trời màu xanh lam nhẹ. Để có được những bức ảnh ưng ý nhất nhiều người mang theo cả Tripo, chúng tôi còn gặp 2 người Nhật với hai cái máy ảnh kỳ lạ kèm tripo to đùng. Nhìn rất khủng bởi bảng film của nó to và vuông vức cỡ quyển tập, chụp xong là tháo ra, lắp miếng khác vô. Để di chuyển, họ phải nhờ cả porter khuân vác.

Đón Bình Minh

https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/DSC_1522.jpg

Tuk tuk chở chúng tôi qua Angkor Thom, quần thể với hàng chục ngôi đền lớn nhỏ tảng mác trong diện tích 7 km2. Angkor Thom đánh dấu thời đại trị vì rực rỡ của Jayavarman VII, đặc biệt là Bayon, ngôi đền kỳ lạ nhất, những tháp cao của Bayon là bức tượng đá chạm khắc mặt của đức Quan thế âm ở cả bốn phía (có quan điểm cho đó là của chính là khuông mặt của Jayavarman VII), ở bất cứ hướng nào thì kiến trúc ấy cũng được lặp lại, nên dễ làm cho du khách có cảm giác bị mất phương hướng, như lạc vào mê cung.


https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_1637.jpg

Những thể hiện về tôn giáo của công trình cho thấy rõ ràng Jayavarman VII là người theo Phật Giáo và sùng đạo. “Jayavarman VII lúc sinh thời vốn là một người thích sống ẩn dật, chọn lối sống thanh bần, ông thờ ơ với mọi biến động trong đời sống. Đến 50 tuổi, thấy đất nước quá tang thương vì loạn lạc và bị ngoại xâm dày xéo, ông thấy không còn con đường nào khác hơn là theo con đường kiếm cung mới mong cứu được đất nước qua cơn nguy khốn. Năm 1181, ông dấy binh khởi nghĩa, sau ròng rã bốn năm chiến đấu, ông đánh đuổi được Chiêm Thành ra khỏi đất nước mình, khôi phục lại thanh bình và xây dựng nên một đất nước hùng mạnh.- Theo Wikipedia”.

Chuyện tình Angkor
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/DSC_1534.jpg

Mệt mỏi và khát vì leo trèo, lết bộ lên tháp Baphoun và Bayon, tôi và Hà còn được anh Tú dẫn leo Bakheng nơi vua chúa xưa ngắm hoàng hôn. Câu chuyện chuyển sang màu sắc huyền bí khi anh Tú kể năm 2009 đã xin được một ước nguyện quan trọng tại ngôi đền này. Bakheng là một ngọn đồi không cao lắm, bình thường thì cuốc bộ với độ cao này là chuyện “muỗi” nhưng sao hôm nay tôi lại thấy mệt quá không biết! đúng là sức người có hạn khi dư âm mệt mỏi của tối hôm trước thác loạn còn đọng lại. Trên đỉnh có ngôi đền khá lớn, thờ thần bò, tôi nghĩ là kiến trúc này chịu ảnh hưởng nhiều bởi tín ngưỡng Hindu, thời sau Saryavaman VII; Thấy Hà và anh Tú thành khẩn khấn vái, nên dù không phải là người tin dị đoan, tôi cũng cố gắng tâm niệm về những ước mong của riêng mình, mong rằng đó cũng là một cách tốt để review lại những gì làm được và chưa làm được của năm cũ, và nghĩ về mục tiêu của năm mới.

Baphoun
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/_MG_0272.jpg

Bayon
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_0235.jpg

Tôi và Thanh Hà quay lại chổ bãi đậu Tuk Tuk, làm cây kem, nằm trên Tuk Tuk nghĩ trưa người như muốn cảm nắng, nên tôi làm luôn 2 viên Decolgen. Quyết định nhịn ăn trưa chỉ uống nước cầm hơi. Một phần vì để đi nhiều thì không cần phải ăn cho no mà chủ yếu là đừng để mất nước, phần nữa là do thất kinh bởi giá cả ở đây. Chúng tôi đã tiêu hơn 4 USD/pax cho điểm tâm, chi phí này tính ra bằng cả ngày ở guest house, đau lòng dễ sợ.

Tuk Tuk ở Angkor
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/tuktuktravelaroundAngkor.jpg
Lượng sức mình nên suốt chuyến đi buổi chiều tôi chỉ lân lân dưới chân các ngôi đền, kiếm những gốc cây cổ thụ, hay gối đầu lên nệm tuk tuk ngủ trưa, cái cảm giác thả lưng giữa lá khô, ngủ trong rừng mát mẻ, lâu lâu kiến vàng bò vô mình cắn thiệt là lý thú.

Gần cuối chiều chúng tôi lại chia làm 2 nhóm, tôi, Ken, Tienchung, Chị Titi quay về Guest house trước, các bạn chưa lên Bakheng quyết tâm ở lại ngắm hoàng hôn. Một chút dùng dằn nhưng cuối cùng ai cũng thấy hài lòng với quyết định của mình.

Hoàng Hôn trên Bakheng
https://i260.photobucket.com/albums/ii10/leon_sovietvn/IMG_0524.jpg

Tối đó tôi, Ken, Tiến Chung, chị Titi, a Tú, a Quang Tèo được một bữa buffet BBQ no nê thả cửa giá rẻ chưa từng thấy 4$, thức ăn đầy đủ, rau tươi, xanh và sạch cực kỳ, không gian thoáng mát, đồ uống tính thêm từ 0.85-1$/pax. Vừa ăn chúng tôi vừa thắc mắc không biết họ làm thế nào để có lợi nhuận với mức giá thấp như thế. Tôi không chắc là sau này khi quay lại Siem Riệp có còn được thưởng thức bữa ăn ngon lành với mức giá tuyệt vời như vậy lần nữa không? Đối với tôi nó còn ngon hơn cả Seoul Garden BBQ.

Nói một chút về ẩm thực; tôi thấy ở Cam khẩu vị không khác Nam Bộ là mấy. Các món lẫu và nướng có nhiều loại rau ăn kèm nên không thấy ngậy và ngán, ăn nhiều mà miệng vẫn thấy thèm. Ở đây không sử dụng bếp gas hay bếp cồn mà dùng than hồng, ăn món nướng thì có cục mỡ lớn heo lớn quét lên xoong nhôm để chống dính. Tựa như ở mình, đổ bánh xèo mấy chị hay trét cục mỡ đều lên chảo vậy. Gạo ở Cam ngon, hạt bùi, dẽo mà rất tơi chứ không dính. Dù chúng tôi nhiều lần ăn cơm bụi dọc đường một cách ngẫu nhiên nhưng chưa từng có bữa nào phải cơm vón cục, hay cơm khô cả.

kenryvo
23-02-2012, 15:34
Theo tớ cậu mệt là do ảnh hưởng của đi đường thôi chứ không phải do đi bar với tớ và a Thắng đâu nhé,ngày nào cũng chạy 200-300km trong điều kiện thời tiết nóng bức còn hơn cả VN thì mất sức là chuyện đương nhiên.Chặng PP - SR với lộ trình 315km quả là chặng dài nhất và mệt nhất vì đường QL6 không được tốt như QL4 từ Sihanouk - PP ,thêm nữa xe đông đúc hơn vì ai cũng đổ về SR.Có những đoạn ổ voi nằm giữa đường như gài bẫy người chạy.Đây là chặng mệt nhất mà mình đã đi.May là chặng hôm sau tư SR - Battambang quá nhẹ nhàng với khoảng 100km.Về Angkor mình thấy nó quá rộng nên 1 ngày là không đủ,vì vậy đi vài đền cho biết là cũng mãn nguyện rồi.

Còn về vụ cái bar Angkor What (không biết nhớ đúng không nữ) thì đúng là DJ chơi nhạc hay cực và toàn Tây và Tây nên hơi lạc lọng,mình có cơ hội nhảy cận mấy em Tây khá xinh nhưng chưa kịp bắt chuyện thì có một anh Tây khác nhào vô và sau đó dẫn đám em út đi đâu mất,tiếc ghe :( .Điều lạ là ở đây bọn Tây uống cocktail bằng pô không nhé,hic.Hầu hết các quán này là do người nước ngoài kinh doanh nên tổ chức rất tốt.Cái Tp thì bé tẹo mà cái chợ đêm đúng là hoàng tráng thật.

dibui2012
23-02-2012, 22:32
Theo tớ cậu mệt là do ảnh hưởng của đi đường thôi chứ không phải do đi bar với tớ và a Thắng đâu nhé,ngày nào cũng chạy 200-300km trong điều kiện thời tiết nóng bức còn hơn cả VN thì mất sức là chuyện đương nhiên.Chặng PP - SR với lộ trình 315km quả là chặng dài nhất và mệt nhất vì đường QL6 không được tốt như QL4 từ Sihanouk - PP ,thêm nữa xe đông đúc hơn vì ai cũng đổ về SR.Có những đoạn ổ voi nằm giữa đường như gài bẫy người chạy.Đây là chặng mệt nhất mà mình đã đi.May là chặng hôm sau tư SR - Battambang quá nhẹ nhàng với khoảng 100km.Về Angkor mình thấy nó quá rộng nên 1 ngày là không đủ,vì vậy đi vài đền cho biết là cũng mãn nguyện rồi.

Còn về vụ cái bar Angkor What (không biết nhớ đúng không nữ) thì đúng là DJ chơi nhạc hay cực và toàn Tây và Tây nên hơi lạc lọng,mình có cơ hội nhảy cận mấy em Tây khá xinh nhưng chưa kịp bắt chuyện thì có một anh Tây khác nhào vô và sau đó dẫn đám em út đi đâu mất,tiếc ghe :( .Điều lạ là ở đây bọn Tây uống cocktail bằng pô không nhé,hic.Hầu hết các quán này là do người nước ngoài kinh doanh nên tổ chức rất tốt.Cái Tp thì bé tẹo mà cái chợ đêm đúng là hoàng tráng thật.

Nói chung là nhiều áp lực dồn vào cùng một lúc, đoạn về SR là khó khăn và mệt nhất, xe oto6 đằng sau vượt mặt phóng qua vù vù, chóng mặt, buồn ngủ,...với lại tính mình thì quá ham chơi, thấy vui là bay vô nên nhiều khi không lượng sức mình, đu bám phi vụ ở bar Angkor Wat thiệt là mệt; nhưng mà vui và hào hứng cực! ôi mấy em gái Tây thiệt là sung sức và nóng bỏng! lần đầu tiên thấy mấy em đẹp mà chịu chơi vậy, leo lên bàn nhảy loạn cả lên, mà còn mặc váy nữa chứ, máu độc lên não luôn!

ntulam
24-02-2012, 12:30
Quá hay cho dân chơi tây

oldteatree
24-02-2012, 13:30
Ăn tối tại Farm
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/IMG_5027.jpg

Buổi sáng yên bình, trời trong, mây trắng
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02126.jpg
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02133.jpg
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02132.jpg

Bill tính tiền (5 phòng 16 người 20$)
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/DSC02136.jpg

Mình thấy 4 phọng x5$(thì mới=20$) mà bạn.Không phải bắt giò đâu,chỉ là để cho khỏi nhầm lẫn nếu "lỡ" mình ở đó thì khỏi cãi với người ta thui,,,
Mình hay vụ này trễ quá chứ không là ké 1 chân vì khoái đi SV lâu rồi...
Mấy cái hình đi xuồng qua con rạch ở Farm giống như Bằng lăng tím bên Đảo dừa lửa,cũng có mấy cái chòi vậy,nhưng họ đón mình mà họ tính tiền đò riêng!!!!

beshu
24-02-2012, 13:35
Thattinhdibui ơi, cho mình đính chính 1 xíu là hôm đấy nhà ta không đón hoàng hôm ở Bakheng đâu nhá! Đón ở đấy có mà thấy đầu người chứ thấy hoàng hôn gì. Cả bọn xem hoàng hôn ở Pre Rup. View cực kỳ đẹp lại vắng người. Chỉ có tội hôm đấy hoàng hôn xấu tệ :D

oldteatree
24-02-2012, 13:56
Một điểm tiện lợi của xe số (Dream, Wave...) là rất phổ thông, dễ sửa chữa, dễ kiếm phụ tùng.
Khi bị hư xe giữa đường, đặc biệt ở các vùng nông thôn, thì xác suất có sẵn phụ tùng và sửa chữa nhanh chóng ở xe số cao hơn nhiều.
Chính vì vậy dân đi bụi thường chọn xe số.

Cái này chính xác 100%(trừ những ai quá fan với xe ga thì ko đồng ý) lại còn ít hao pin(xăng) nữa,chỉ tội ôm mà ngồi xe số yên nhỏ đi đường dài,chưa nói tới đường dằn thì bị rêm....m....(ôm nào ngồi nhiều kinh nghiệm là biết...)

dibui2012
24-02-2012, 23:03
Thattinhdibui ơi, cho mình đính chính 1 xíu là hôm đấy nhà ta không đón hoàng hôm ở Bakheng đâu nhá! Đón ở đấy có mà thấy đầu người chứ thấy hoàng hôn gì. Cả bọn xem hoàng hôn ở Pre Rup. View cực kỳ đẹp lại vắng người. Chỉ có tội hôm đấy hoàng hôn xấu tệ :D ủa vậy hả, hihi tiếc quá, thiệt sự bữa trưa đó mình đã quá xá mệt nên dzông trước, Beshu viết cảm tưởng về bữa ngắm hoàng hôn đi, ở Pre Rup chứ ko phải Bakheng!

phunhan
25-02-2012, 21:15
Bạn chú thớt cho mình hỏi thủ tục đem xe máy qua Campuchia dễ không? mình đi phượt bằng xe máy đã hơn xe 4bánh :D nên tò mò hỏi thăm coi khó khăn gì không? mình có ý định phượt Campuchia chơi vài ngày, visa giờ bỏ rồi ngoài ra còn đóng các loại phí nào khác, mong các bạn giúp đỡ

Cẩm Sơn
26-02-2012, 00:37
bạn chú thớt cho mình hỏi thủ tục đem xe máy qua CAM dễ không? mình đi phượt bằng xe máy đã hơn xe 4bánh :D nên tò mò hỏi thăm coi khó khăn gì không? mình có ý định phượt Campuchia chơi vài ngày, visa giờ bỏ rồi ngoài ra còn đóng các loại phí nào khác, mong các bạn giúp đỡ

Bạn chỉ cần làm thủ tục nhập cảnh cho người thôi ( thị thực: lót tay 10 nghìn/ 1 lần đóng dấu, cả ở Hải quan Cam lẫn Việt Nam)... Còn xe máy thì cứ vô tư dắt bộ sang, ô tô mới khó thôi.

phunhan
26-02-2012, 10:21
Ủa sao xe máy đem qua dễ vậy bạn? họ không kiểm tra giấy tờ xe gì hết sao? chừng nào các bạn đi phượt Campuchia hú mình nha, đang hứng đi bên ấy quá :D
Yahoo: hien.nhan

Nhà quê
26-02-2012, 15:22
Một điểm tiện lợi của xe số (Dream, Wave...) là rất phổ thông, dễ sửa chữa, dễ kiếm phụ tùng.
Khi bị hư xe giữa đường, đặc biệt ở các vùng nông thôn, thì xác suất có sẵn phụ tùng và sửa chữa nhanh chóng ở xe số cao hơn nhiều.
Chính vì vậy dân đi bụi thường chọn xe số.

Xin cám ơn lời tư vấn của Conlele... Nếu có gì thắc mắc nữa sẽ hỏi bạn tiếp nhé

dibui2012
27-02-2012, 19:17
bạn chú thớt cho mình hỏi thủ tục đem xe máy qua campuchia dễ không? mình đi phượt bằng xe máy đã hơn xe 4bánh :D nên tò mò hỏi thăm coi khó khăn gì không? mình có ý định phượt Campuchia chơi vài ngày, visa giờ bỏ rồi ngoài ra còn đóng các loại phí nào khác, mong các bạn giúp đỡ

Hi bạn, nhóm mình đi qua Cam theo cửa khẩu Xà Xía, thủ tục ở đây khá đơn giản, nhân viên xuất nhập cảnh của Cam chỉ làm thủ tục nhập cảnh cho người, còn đối với xe thì tự do đưa qua , chi phí mỗi người là 50k; nếu gặp khó khăn có thể nhờ các anh chị "cò" lân la gần đó, sẽ được hỗ trợ với giá 100k;

Qua Cam thì các bác nên đi cẩn thận, 100%phải có nón bảo hiểm, xe phải có đủ 2 kiếng chiếu hậu, và chạy buổi sáng không được bật đèn, vào Phom Penh, bác càng nên cẩn thận hơn, đặc biệt không quay đầu xe chổ con lươn, nếu bị C.A kêu lại bác cho 1-2$;

Theo em được biết một số bạn không đem xe qua được cửa khẩu Mộc Bài mà phải qua Sa Mac ( note: chính sách các bác í cũng hay thay đổi lắm, bạn chịu khó update tình hình của các đoàn phượt xe máy trên diễn đàn nhé)

vohoanganh
01-10-2012, 22:05
Góp phụ cho nhà bạn một vài tấm hình ở Bokor nè, bỏ qua hơi tiếc đó nha, đoạn đường chạy lên Bokor khá đẹp, đứng trên đó bạn có thể ngắm hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp nữa, tiếc quá đi thôi à

Đường lên núi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77266&d=1329046043

Dải đất phía xa xa, dưới mây, là Phú Quốc của chúng ta

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77268&d=1329046112

Nhà thờ cũ trên Bokor

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77267&d=1329046043

Khách sạn cũ, đang được khôi phục phần nội thất bên trong để kinh doanh du lịch, tớ vote cho chỗ này, nhất định phải ngủ ở đây một đêm để xem cảm giác thế nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77269&d=1329046112

Hoàng hôn ở Kampot

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77270&d=1329046138

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77271&d=1329046157

Không hiểu sao Kep và Kampot gần nhau như thế, nhưng hoàng hôn ở 2 nơi nhìn rất khác. Ở Kampot, bạn sẽ thấy dường như với tay một tí là đến trời, tớ đứng ngắm mà chỉ biết xuýt xoa thôi. Ôi chao, sao mà đẹp thế

P/S: tớ nhớ Kampot quá nên hơi phấn khích, chiếm đất nhà các bạn, các bạn tiếp tục nhá, tớ chỉ hóng tiếp thôi, sr nhá

Cái dãy đất phía xa đó là đảo Phú Quốc và tiếp là Thổ Chu. Từ vị trí phía dưới năm 1978. Polpot xua mấy sư đoàn qua đánh chiếm Phú Quốc và Thổ Chu. Rất nhiều người Việt mình bị giết ở đó.
Còn cái nhà đang sửa đó. Trước đây có một đoàn làm phim Hàn Quốc thuê quay cảnh lính Đại Hàn bị ma ám. Bộ phim này họ quay lấy bối cảnh chiến tranh Việt Nam nhưng nội dung là phim ma. Rất tiếc mình quên mất tên bộ phim.
Cám ơn bạn đã post hình rất đẹp !

Kẹo Bạc Hà
02-10-2012, 05:46
Cái nhà đang sửa này bây giờ làm thất vọng nhìu người lắm, họ sửa lại hoàn toàn, mới toanh, nhìn y như nhà của mình ấy :( nhưng bù lại ở gần đó có cái hotel mới xây to vật vã, sương mù bao bọc luôn luôn, đài phun nước hoành tráng lắm, linga tran trí to kinh :)

Lu-xa-bu
09-10-2012, 10:50
Hấp dẫn quá đi nè! Mình cũng đi Siêm Riệp với PP rồi, nhưng đi bằng Sapaco nên không sướng, với lại cung đường này hấp dẫn hơn.... Thanks cái rồi đọc tiếp trang 3