PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hà Tiên - chuyến đi buồn nhiều hơn vui



yal
06-02-2012, 01:44
Tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần, em đã làm một chuyến phượt Hà Tiên cùng mẹ, đây là lần thứ 3 em đến Hà Tiên - vùng đất mà em luôn yêu quý từ cái tên đến lịch sử. Lần trước em đến cách đây 6 năm và khi trở lại vào đầu 2012, em tự nhủ, không biết khi nào em mới có đủ hứng thú quay lại vùng đất này vì thật sự quá... thất vọng.

Trước đây, khi đến Hà Tiên em luôn cảm nhận được cái gọi là bề dày lịch sử, mỗi cái tên địa danh, mỗi di tích... Hà Tiên bây giờ đẹp, mới và đầy dẫy những dịch vụ chèo kéo du khách nhưng đã không còn là Hà Tiên mà em luôn yêu quý nữa rồi.

Thứ nhất là về mặt đặc sản, kiếm đỏ mắt trên xứ Hà Tiên không có mấy đặc sản như biên mai, bánh canh chả ghẹ hay lẩu cá sả nghệ. Buổi sáng, em ăn sáng ở trước chợ bách hóa Hà Tiên, 1 tô hủ tíu nhỏ xíu chém 35k, nước mía 8k, bằng giá với hủ tíu loại trung bình ở sài gòn nhưng chất lượng thua xa, cơm tấm 25k 1 dĩa nhỏ xíu, còn đâu những người dân miền Tây chân chất, luôn làm mình yên tâm vì không gian lận, cắt cổ du khách bao giờ...Bây giờ đi ăn, vào quán phải dè chừng, thật nản. Lên Mũi Nai, 1kg ghẹ hét 280k, lẩu cũng 28k 1 cái... nồng hậu còn sót lại từ mấy xe chở tôm khô đi bán, vừa giá và người bán cũng khá hiền lành.

Nói ăn xong, nói về ở. Em thuê khách sạn Đồng Tâm (Dủ Hưng II) 2 sao khá đẹp ngay trung tâm, gần chợ. Phòng rộng rãi, lịch sự, nhưng lúc check out thì tăng 50k với lý do rất buồn cười: nói lộn giá. Khi em check in thì nói giá là 500k, và còn không biết ai đã nhận đặt chỗ của em luôn, đáng lẽ ra khách sạn phải biết điều này chứ sao hỏi khách "ủa chị đặt phòng của ai?", bó tay. 50k không phải nhiều nhặn gì nhưng ghét cách làm ăn chụp giật đó, đáng lẽ cãi với họ cho ra lẽ nhưng nghĩ thôi, rước cái bực vào người.

Du lịch: Bức xúc bùng nổ. Chùa Phù Dung đang trùng tu, xây mới lại chánh điện rất đẹp nhưng hoàn toàn mất đi cái hồn của ngôi Phù Dung Cổ Tự. Bây giờ nhìn cái chùa mới tinh xây theo kiểu hiện đại với bảng Cổ tự thấy chướng mắt kinh người. Ở bên phải còn xây thêm gian nhà kiểu Nhật rất sang trọng để đón khách, hết sức là không ăn nhập gì với "cổ tự" ngày xưa. Khi mà bước chân đến đây, lòng tự dưng bồi hồi câu hát "Chuông cổ tự Phù Dung ngân vang gội tan bụi trần". Bình mới đựng rượu cũ, khiến chất rượu cũng tự nhiên chẳng còn ngon miệng. Cảnh vắng vẻ cô tịch ngày xưa cũng mất tích, thay vào đó là cảnh buôn bán tấp nập bên hông chùa: kinh, chuỗi.. Ôi trời ơi, công nhận là DI TÍCH mà còn chút gì DI đâu để thừa nhận chứ.

Thạch Động mới khiếp, ở dưới còn mát mẻ, bước lên thang thì hôi kinh khủng, mùi xú uế của dơi - chắc ko ai làm vệ sinh hay sao ấy, em nhớ mấy năm trước đâu có đến độ thế này. Biển Mũi Nai thì bẩn khủng khiếp, dịch vụ chém đẹp, ngồi ngó biển rồi đi về...

Đi thì vui, nhưng đi rồi thì lại càng tiếc nuối cho một thời còn trong veo của miền đất thanh bình và đẹp đẽ.

https://ni8.upanh.com/b4.s13.d3/07d9ad29f60e9de6abc50c958ae8a371_40613878.dsc00741 .jpg

Đền thờ họ Mạc


http://ni6.upanh.com/b1.s24.d2/3c057e56bddb9963c830cae0deaa83aa_40613906.dsc00746 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00746_upanh/v/bnh3dyap1za.htm)http://ni8.upanh.com/b4.s15.d1/a04819449ef8bb2be314831d758c352b_40613908.dsc00749 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00749_upanh/v/5nhc5y5p5zf.htm)http://ni9.upanh.com/b5.s1.d5/5b81839fc92a4d361ab949d52a6bd202_40613909.dsc00751 .jpg (http://www.upanh.com/dsc00751_upanh/v/bnhc3y7p4zj.htm)[url=http://www.upanh.com/dsc00753_upanh/v/cnh18y6p8zg.htm]

Chùa Lò Gạch

https://ni6.upanh.com/b3.s15.d1/91d6559189c56866db71a661c70e3d33_40613916.dsc00765 .jpg

Chùa phù dung, mới và xa lạ

https://ni2.upanh.com/b1.s15.d1/d5ad0126c5e73f3662f1931423e03e53_40613922.dsc00771 .jpg

Cổng vào Thạch Động, giá vé 5000VND

https://ni3.upanh.com/b6.s24.d2/c0b550350eaf45cb5b23a1565cac0e8c_40613923.dsc00821 .jpg

Hoàng hôn biển Mũi Nai

TD
06-02-2012, 09:43
Cảm ơn bạn đã cho thông tin bổ ích, thế mà mình đã mong muốn đến Hà Tiên trong kế hoạch lãng du Miền Tây :)

kenryvo
06-02-2012, 15:16
Bạn ơi,tâm sự của bạn cũng là của bao dân phượt VN mình.Cảnh sắc của VN thì trong khu vực ĐNA hiếm có nước nào bằng nhưng cách quản lí và làm du lịch mỗi ngày một đi xuống,lạm phát thì tăng cao,đồng tiền thì mất giá nên đi du lịch trong nước mang cục tức về nhà như cơm bữa.Nhìn sang các nước lân cận,ví dụ Cam chẳng hạn,con người họ hiền hòa như người Miền Tây mình mấy chục năm trước vậy,rồi bên Thái cũng vậy,họ làm và quản lí du lịch chuyên nghiệp nên họ cứ móc túi du khách thoải mái mà họ còn thấy hài lòng chứ không phải xót xa.Mình yêu VN nhưng nhìn thấy cũng bất lực,khi nào cách quản lí còn yếu kém,cách làm du lịch còn chụp giật thì du lịch VN vẫn còn tụt hậu so với nước khác

ntulam
06-02-2012, 16:58
Chào Bro

đi đâu cũng tức vì luôn luôn có người xem du khách là con mồi.
Ví dụ: ngồi ở quán café thì bị các người bán vé số dạo ép mua
Đi sửa xe thì coi chừng sửa xong thì xuất hiện thêm tật
Hôm thứ 7 mùng 8 tết, đi từ cầu Rạch miễu xuống cồn Thới sơn, vì biết đường nên vào hẻm rồi ra bờ sông nơi các ghe đi từ Mỹ Tho qua.
Có nhiều khách đi tới đường chính từ cầu Rạch miễu vào, nhưng không biết nên mới vào trong xã khỏang 100 mét thì bị cò mồi dụ mỗi khách từ 300k trở lên. Sau đó phát cho 1 nón lá, rồi dẫn bộ 200 mét thì đến khu mua bán, làm kẹo dừa, ca hát nam bộ, uống trà mật ong, đi tới đâu thì giới thiệu tới đó, tới chỗ kẹo dừa thuyết minh 5 phút cách bào dừa, ép cốy dừa...
Không lẽ là dân ta lại không biết cách nạo dừa.
Vậy là bị 1 cú lùa ngọan mục và chắc là có sự tiếp tay vì có 2 tấm bảng hòanh tráng ghi là Cty Du Lịch.

Ai cũng khen người Thái nhưng thật ra phải khen mình có đức tính: biết cách dụ khách bỏ tiền ra sau đó mới biết là bị lừa.
Sau bài học knghiệm thì sẽ trưởng thành theo luật mạnh thắng yếu thua, yếu là chết.
Nếu t giống như ng Thái thì Hà Tiên bây giờ là của họ Mặc rồi. Nông Trại Noong Noch từ xưa đến nay vẫn không phải của người Thái
Vui quá chứ

huynhphu
07-02-2012, 18:58
Mình là cũng là dân Kiên Giang..mình ỡ rạch giá..mình cảm thấy rất đúng những gì mà bạn viết..mà còn rất nhiều bức xúc..mình rất thường đi hà tien chơi...bây giờ đi ăn mình rất sợ nếu ko có menu giá tiền thì mình ko ăn...hà tiên bây giờ chặc chém nhiều lắm phòng nghĩ củng thế...những điểm du lịch cug vậy..mũi nai ngồi gần bãi pải thuê ghế bố ngồi 20k1 người chưa tính tiền nước..mấy cái pao để tắm cug 20k..rùi qua hòn phụ tử mua vé để tham quan vé ghi 12k thi thu 15k (15 ha 17 ko nhớ kỹ) hỏi thì nói là vé lên rồi nhug chưa in vé mới pó tay..
để mình chia sẽ kinh ngiệm cho mấy bạn ghé hà tiên mà rẻ..muốn ăn đồ biển thì nên mua 2 ben đường gần tới hà tiên lúc luộc đồ biển thì nên xem ko thôi bi đổi đồ ko tươi ..phần này rất quan trog mấy ngày lễ tết rất mắc và chém đẹp..còn nghĩ qua đêm thì nên chay 1 vog coi pong rẻ thì ở..mình thường tra giá mấy ngà nghĩ còn khách sạn thì pó tay..ngày thường tầm 100k tới 150k..lúc mình đi ngay 30/4 .1/05 hỏi pòng nó hét 1tr2..mấy cái pòng trọ ngày thường 50k lễ hét 600k 1 đêm...nhìn cái pòng muốn ói..pòng thì chặc trọi..chỉ có cái giường với cái tivi...giống máy cai pòng trọ tháng vậy đó..tệ như chưa tệ...lúc đó trời tối mình đành ghé bưu điện hà tiên thuê 40k 1 người ngủ tập thể mà có máy lạnh luôn mà củng nhờ gâp og đó tốt..nhóm mình có 4 người mà cug cho vô 1 phòng..hic..lúc đó tức thề sẻ ko đi hà tiên nhưng ko đi hà tiên ko bit đi đâu chơi..và dự đình vài ngày nữa đi..chắc lần này thấy ko bit co bi chém nữa ko...

Lữ khách
10-02-2012, 18:11
Mình hay qua Kiên Giang vì em trai và em dâu mình công tác ở đó - Khu du lịch Bình An thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương (chỗ ngã 3 rẽ trái vào Ba Hòn). Thật ra qua đó, mình thích đi chơi ở Bình An hơn, bãi biển buổi chiều rất đẹp, Chùa Hang tôn nghiêm, ngắm hòn Phụ Tử nổi tiếng. Giá cả phải chăng và không có tình trạng chặt chém như ở Hà Tiên.

yal
10-02-2012, 23:18
Mình hay qua Kiên Giang vì em trai và em dâu mình công tác ở đó - Khu du lịch Bình An thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương (chỗ ngã 3 rẽ trái vào Ba Hòn). Thật ra qua đó, mình thích đi chơi ở Bình An hơn, bãi biển buổi chiều rất đẹp, Chùa Hang tôn nghiêm, ngắm hòn Phụ Tử nổi tiếng. Giá cả phải chăng và không có tình trạng chặt chém như ở Hà Tiên.

Hôm mình đi cũng hỏi xe để xuống đây chơi nhưng họ đòi mắc quá, đi về gần 700k nên mình không di luôn :(

trantin84
11-02-2012, 08:14
Hôm mình đi cũng hỏi xe để xuống đây chơi nhưng họ đòi mắc quá, đi về gần 700k nên mình không di luôn :(

36km x 2 lượt đó, bằng giá taxi rồi. Sao bạn không kiếm chiếc mui trần 2 bánh vi vu cho thoải mái.

yal
12-02-2012, 00:08
36km x 2 lượt đó, bằng giá taxi rồi. Sao bạn không kiếm chiếc mui trần 2 bánh vi vu cho thoải mái.

Mình đi chung với mẹ lớn tuổi và 2 đứa cháu nhỏ xíu nên ngại đi xe đó bạn à :( Một mình thì dễ rồi, đi đâu cũng được

thuy_greeapple
12-02-2012, 01:35
Khác với mình quá, mình là người Bắc lần đầu vào Kiên Giang hè năm ngoái, đúng là thích thú với Kiên Giang thật, cảnh đẹp, thoáng mát, nhưng tiếc là vì mình có người địa phương thông thạo hộ tống nên không biết những điểm xấu đang tồn tại ở Hà Tiên.
Đợt hè năm trước đó lần đầu tiên tới Kiên Giang, được ăn thật nhiều Hải Sản, thích nhất là muối tiêu ở đây, vị rất lạ và ngon. Mình được đi Hòn Chông và ngồi võng ăn Hải sản nướng, con gì đó giống con chai, nướng mỡ hành thơm phức ngậy ngậy, được thưởng thức quả Thốt Lốt cái mà mình chưa được ăn...
Rồi đến Hà Tiên, qua biển Mũi Nai, không gian thật thoáng đãng, nói chung là cũng thích lắm, được sang Campuchia ngó nghiêng mấy cái sòng bạc xem sao, nói chung là cái sòng bạc này thì làm hư người Việt ta quá nhưng vì cái tính tò mò của mình nên sang cũng thấy hay ho.

doremi
14-02-2012, 22:07
Người Quảng Nam nhưng nghe ai đó chê Kiên Giang nói chung và Hà Tiên nói riêng mình lại buồn, bởi nơi ấy để lại trong mình nhiều ấn tượng tốt đẹp, ai cũng chân chất, thật thà, dễ mến, dễ gần, nhiệt tình giúp đỡ, từ người chủ nhà đến hàng xóm chủ nhà, lái xe đến chủ các quán ăn, cửa hàng...
P/S: mình k thích Thủy Tiên vì các vụ scandal nhưng sau biết cô ấy là người Kiên Giang mình iu liền, làm fan hâm mộ luôn:)

hoangdkpqc
15-02-2012, 11:00
Giá đồ ăn như vậy là bình thường chứ không chặt chém đâu bạn ơi. Bạn ra Phú Quốc thì cơm bình dân cũng 25k một dĩa rồi. Ghẹ 280k 1 kg = bình thường. Riêng khách sạn thì bình thường mình ở mấy cái khách sạn ở ngay chân cầu, 2 sao thì phải, 250k một đêm. Nói chung mình đi Hà Tiên cũng nhiều, thấy cũng bình thường mà.

yal
20-02-2012, 00:44
Có lẽ vì mình đi Hà Tiên các lần trước thấy thích hơn, cái gì cũng đúng chất miền Tây hơn nên bây giờ cảm giác buồn.

Mình không than vãn về giá cả lắm, nhưng cái mình không hài lòng là thái độ phục vụ đó bạn. Có vẻ rât chụp giật, không khiến người ta tin cậy.

Yamaham
20-02-2012, 10:40
Nếu bạn đi Mũi Nai, bạn mua đồ biển tứ các ghe nhỏ thì rẻ và tươi hơn . . .
Cho mình hỏi: ở Hà Tiên mình có đi Mũi Nai rồi nhưng ko biết Mắt Nai ở đâu?

vnkttoan
21-02-2012, 16:40
Có lẽ vì mình đi Hà Tiên các lần trước thấy thích hơn, cái gì cũng đúng chất miền Tây hơn nên bây giờ cảm giác buồn.

Mình không than vãn về giá cả lắm, nhưng cái mình không hài lòng là thái độ phục vụ đó bạn. Có vẻ rât chụp giật, không khiến người ta tin cậy.

Người Kiên Giang, nên nghe ai chê Hà Tiên thì mình cũng cochust chạnh lòng.

Đúng là Hà Tiên giờ thì du lịch như 1 ngành nghề thu hút nhiều lao động, không còn hoang sơ.

Ăn 1 ly thốt nốt cũng 8.000.
Ăn 1 ký ghẹ cỡ nhỏ cũng 120-150.000 kg.

Còn thái độ phục vụ các KDL thì mình thấy chẳng có gì để bàn.

Nhưng mình thấy mọi chuyện như vậy là bình thường. Mình từng lê chân khắp cái nước Việt này, mình còn thấy nhiều nơi kinh khủng hơn, và phải dùng từ là chụp giật, giàng giật chứ không còn ở mấy từ "thái độ phục vụ" tệ nữa.

Đầu 2012 mình cũng dẫn bạn bè về Hà Tiên chơi, và hoàn toàn không gặp 1 trắc trở gì về giá cả hay phục vụ.


Mình đã đọc rất kĩ những cmt của bạn, mình ko bao cha lấp liếm, và cũng hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn.

Lần sau bạn có đi thì nên thận trọng hơn, và có lẽ thêm 1 chút may mắn. Có lẽ cái ngày bạn đi hà Tiên đó, bạn hơi kém may thì phải nên gặp toàn những chuyện bực mình.

Và gửi lời chào từ Hà Tiên. Cho dù 1 khoảng khác buồn, thì Hà Tiên vẫn mãi là Hà Tiên. 1 nơi non xanh nước biếc và biết bao huyền thoại.

vnkttoan
21-02-2012, 16:44
Lãng mạn Đông Hồ

https://i1105.photobucket.com/albums/h345/Ah_Kg/Htinrmging4web_9630.jpg

By AH_KG, http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=99994&page=457

vnkttoan
21-02-2012, 16:45
https://i1105.photobucket.com/albums/h345/Ah_Kg/Htinrmging1web_9624.jpg


By AH_KG, http://www.vnphoto.net/forums/showth...99994&page=457

vnkttoan
21-02-2012, 16:48
Tới Hà Tiên mà chỉ đi loay hoay vài điểm trong đất liền là xưa lắm rồi. Hãy làm 1 chuyến đi các đảo: Đảo hải tặc, Ba Hòn Đầm, hòn Nghệ,... sẽ có nhiều điều thú vị với các bạn. Cam đoan rằng 1 môi trường hoang sơ cực kì, con người chân chất dễ thương.

Ba Hòn Đầm, ta khuyên những ai đến Hà Tiên nên tìm cách ra đảo này, đẹp vô cùng và hoang sơ cực kì

https://i998.photobucket.com/albums/af107/mrmieu/Du%20lich/_MG_1729.jpg?t=1311421156

https://i998.photobucket.com/albums/af107/mrmieu/Du%20lich/_MG_1754.jpg

https://i998.photobucket.com/albums/af107/mrmieu/Du%20lich/_MG_1761.jpg

https://i998.photobucket.com/albums/af107/mrmieu/Du%20lich/_MG_1770.jpg

https://i998.photobucket.com/albums/af107/mrmieu/Du%20lich/_MG_1927.jpg

https://i998.photobucket.com/albums/af107/mrmieu/Du%20lich/_MG_1895.jpg

https://mdta.com.vn/uploads/586_gieng_tien_ba_hon_dam.jpg

http://vn.360plus.yahoo.com/hoangminhonline-hoangminhonline/article?mid=5324

nmduc073
22-02-2012, 15:08
Định đi HT ngày nào đó. Nhưng đọc cái này thì hết muốn phượt tới đây. Có lẽ đi Kiên Lương thôi.

lambanghieu
22-02-2012, 17:48
Nói thật là tới Hà Tiên cũng chẵng còn gì là đặc sắc nữa. Làm du lịch thì mạnh ai nấy chém, Đồ ăn thì chưa chắc đã ngon, Biển thì dơ, rác và cây cối tùm lum. Trước mình yêu Hà Tiên lắm nhưng giờ thì bớt nhiều rồi! Mình chỉ thấy chạnh lòng khi nhìn qua các nước khác họ không có nhiều tiềm năng du lịch như mình nhưng làm rất bài bản và có sự quản lý. Còn nước mình có phải chăng do nhiều quá nên quản lý không nổi.

hamzuizui
22-02-2012, 18:17
Mình cũng đang định làm chuyến miền Tây giỗ tổ này. Bình thường toàn chơi bời ở Mỹ Tho, Bến Tre, Cần Thơ. Chưa đi xa hơn bao giờ. Cũng đang tham khảo và nghía nghía mấy tỉnh khác mà nghe nhìu bạn nói vậy cũng thấy ớn quá :(
Đúng là dân miền Tây dễ thương lắm, đi về miền Tây thì không phải lo lo gì, đất lạ nhưng cũng không cần đề phòng gì hết, mà giờ bắt đầu lo cũng được rùi he...

vnkttoan
22-02-2012, 23:48
Ở đâu cũng vậy bạn à. Thời này đi chỗ nào cũng phải cẩn trọng chứ ko ai đưa đầu ra cho họ chặt. Ngay cả ở SG bạn mà lớ quớ còn bị chứ đừng nói chỗ nào. Cẩn tắc vô ưu.

Làm được chuyện này thì đi đâu cũng chẳng sợ.
Tất cả do mình mà ra thôi.

Vô trong Phuot.vn này, thấy cái Thread này mà nản thấy sợ. Đúng là Hà Tiên có những biến đổi, nhưng cũng ko ghê gớm như suy nghĩ của chủ Thread và nhiều bạn chỉ đọc loáng thoáng qua vài cmt thì có ấn tượng không xấu về Hà Tiên.

Mình rất quan trọng hình ảnh của Hà Tiên trong mắt du khách bốn phương, vì đó là miền đất của thơ ca, của nhạc họa, xứ của hoàng hôn và những cánh đồng lúa. Nếu các bạn có muốn tìm hiểu gì để tránh sự cố đáng tiếc khi đến Hà Tiên có thể PM với mình. VD như chỗ trọ, chỗ ăn,... Chứ thật tình để quê hương mang tiếng thật là không hay chút nào. Mình cũng đã dẫn nhiều bạn về đây tham quan cũng chưa gặp sự cố nào đáng kể cả.

Cuối cũng vẫn là lời chào mời từ đất Hà Tiên. Hà Tiên mãi là Hà Tiên mặc cho vài dòng cmt về sự cố này nọ.

kom
23-02-2012, 10:02
Định đi HT ngày nào đó. Nhưng đọc cái này thì hết muốn phượt tới đây. Có lẽ đi Kiên Lương thôi.

Dân Kiên Lương đây, cái thị trấn của mình bé xíu thôi :D

Đúng là Hà Tiên bây giờ thay đổi nhiều, nhưng làm dịch vụ du lịch nên sẽ có mặt xấu mặt tốt. Mình không có ý gì với nhận xét của chủ topic, vì mỗi người mỗi cảm nhận.

XeBaGac
23-02-2012, 10:06
Em có dịp đi Hà Tiên vào cuối năm ngoái, nói chung là vui. Chỉ bị cứa nhè nhẹ tối đầu tiên đi ăn cơm gà ở quán lề đường, phía sau khách sạn Green Island mà thôi. Tối đó em ăn y chang bàn bên cạnh (là dân địa phương): 2 dĩa cơm gà, 2 ly trà đá, 2 cái khăn, thế mà bàn kế bên tính 64.000, bàn em tính tròn 90.000. :(

Em có một vài tấm ảnh của chuyến đi vừa rồi:

Các thanh niên Khmer bán mấy cọng bông súng ở chợ:
https://farm8.staticflickr.com/7049/6776096284_1b0356325b_b.jpg

Đường vào Thạch Động:
https://farm8.staticflickr.com/7054/6776096280_6a12318571_b.jpg

Chùa Lò Gạch:
https://farm8.staticflickr.com/7179/6776096276_41fa438f2c_b.jpg

vnkttoan
23-02-2012, 10:10
Đơn giản là, trứoc khi ăn nhìn cái bảng giá, nếu ko thì bảo họ đưa Menu trước rồi hãy gọi đồ ăn.

thanh_vinh
23-02-2012, 10:45
Ở đâu cũng vậy bạn à. Thời này đi chỗ nào cũng phải cẩn trọng chứ ko ai đưa đầu ra cho họ chặt. Ngay cả ở SG bạn mà lớ quớ còn bị chứ đừng nói chỗ nào. Cẩn tắc vô ưu.

Làm được chuyện này thì đi đâu cũng chẳng sợ.
Tất cả do mình mà ra thôi.

Vô trong Phuot.vn này, thấy cái Thread này mà nản thấy sợ. Đúng là Hà Tiên có những biến đổi, nhưng cũng ko ghê gớm như suy nghĩ của chủ Thread và nhiều bạn chỉ đọc loáng thoáng qua vài cmt thì có ấn tượng không xấu về Hà Tiên.

Mình rất quan trọng hình ảnh của Hà Tiên trong mắt du khách bốn phương, vì đó là miền đất của thơ ca, của nhạc họa, xứ của hoàng hôn và những cánh đồng lúa. Nếu các bạn có muốn tìm hiểu gì để tránh sự cố đáng tiếc khi đến Hà Tiên có thể PM với mình. VD như chỗ trọ, chỗ ăn,... Chứ thật tình để quê hương mang tiếng thật là không hay chút nào. Mình cũng đã dẫn nhiều bạn về đây tham quan cũng chưa gặp sự cố nào đáng kể cả.

Cuối cũng vẫn là lời chào mời từ đất Hà Tiên. Hà Tiên mãi là Hà Tiên mặc cho vài dòng cmt về sự cố này nọ.
Cảm ơn bạn, mình đang có ý định đến thăm Hà Tiên. Bạn có thể pm cho mình số ddt được o? Số của mình là 0923388777. tên thật Ngố Dại Dương. cảm ơn bạn nhiều nhé.hẹn gặp bạn ở HT.(wait)

yal
24-02-2012, 01:11
Ở đâu cũng vậy bạn à. Thời này đi chỗ nào cũng phải cẩn trọng chứ ko ai đưa đầu ra cho họ chặt. Ngay cả ở SG bạn mà lớ quớ còn bị chứ đừng nói chỗ nào. Cẩn tắc vô ưu.

Làm được chuyện này thì đi đâu cũng chẳng sợ.
Tất cả do mình mà ra thôi.

Vô trong Phuot.vn này, thấy cái Thread này mà nản thấy sợ. Đúng là Hà Tiên có những biến đổi, nhưng cũng ko ghê gớm như suy nghĩ của chủ Thread và nhiều bạn chỉ đọc loáng thoáng qua vài cmt thì có ấn tượng không xấu về Hà Tiên.

Mình rất quan trọng hình ảnh của Hà Tiên trong mắt du khách bốn phương, vì đó là miền đất của thơ ca, của nhạc họa, xứ của hoàng hôn và những cánh đồng lúa. Nếu các bạn có muốn tìm hiểu gì để tránh sự cố đáng tiếc khi đến Hà Tiên có thể PM với mình. VD như chỗ trọ, chỗ ăn,... Chứ thật tình để quê hương mang tiếng thật là không hay chút nào. Mình cũng đã dẫn nhiều bạn về đây tham quan cũng chưa gặp sự cố nào đáng kể cả.

Cuối cũng vẫn là lời chào mời từ đất Hà Tiên. Hà Tiên mãi là Hà Tiên mặc cho vài dòng cmt về sự cố này nọ.

Chào bạn,

Tôi không hiểu bạn nghĩ gì khi nói bài viết của tôi là GHÊ GỚM, thật sự tôi không nhận thấy vấn đề gì trong suy nghĩ của mình về vùng đất này. Bạn là dân Hà Tiên, hoặc bạn đi quá nhiều để gọi là biết hết về vùng đất này thì dĩ nhiên bạn sẽ tránh được những vấn đề tôi đã từng mắc phải.

Nếu bạn nói tôi nói sai, vậy bạn cho tôi một lời giải thích thuyết phục tại sao khách sạn lại nâng giá phòng tôi mà không giữ đúng lời hứa với dịch vụ ban đầu, đó lại là một khách sạn 2 sao chứ không đơn giản là một nhà nghỉ bình thường.

Ngược lại tôi cảm thấy bài viết của bạn giống như là đang PR quảng cáo cho dịch vụ, nếu bạn muốn quảng cáo, có thể sang chỗ khác, xin đừng sử dụng topic cảm nhận của tôi để làm việc này, cám ơn bạn nhiều. Nói như bạn chẳng lẽ mỗi lần đi tôi phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng như làm một cuộc research, quan trọng không phải là biết chỗ nào hay, ngon, đẹp, tốt... để đi thẳng tới đó, du lịch kiểu đó là mua dịch vụ, không phải là Phượt bạn ạ, quan trọng là bạn đi đến đâu, dù bạn còn lơ ngơ, họ vẫn đem đến cho bạn sự tin cậy, chất lượng tốt và làm bạn hài lòng, còn không thì bạn đã trải nghiệm qua điều không hay, như tôi nói trên đây vậy.

Bạn nói "Mình cũng đã dẫn nhiều bạn về đây tham quan cũng chưa gặp sự cố nào đáng kể cả", dĩ nhiên, được bạn "dẫn về" mà còn gặp sự cố thì quả thật là rất lạ ^.^. Tôi không may mắn có ai dẫn đi dẫn về, tôi đi một mình bạn ạ.

vnkttoan
24-02-2012, 11:03
Vậy nên có lẽ bạn cần nhiều thông tin hơn nữa. Vì thời này bạn đi đâu cũng vậy à. Mấy cái dịch vụ dạng như khác sạn, ăn uống, ai cũng phải cần, nên kinh nghiệm đi đâu nên thăm dò trước.

Trong hàng chục cái Ks kế tiếp như vậy, lỡ đi vào cho nó chặt thì đúng là lỗi của nó, nhưng về phần mình có thể tránh được mà.

Còn nữa, mình ko là dân Hà Tiên, mà ở Rạch Giá, và cũng chỉ là 1 lữ khách đơn thuần đã tới lui vùng đất này, cũng chẳng liên hệ gì vs mấy cái dịch vụ, nên ở đây mình ko nhắc tới 1 thứ nào, ko PR cho 1 thứ nào.

Nếu bạn muốn tham khảo ý kiến thì hãy xem những cmt của mình. Còn làm bạn khó chịu quá thì sr. Vì mình vào đây chủ yếu là nói về những thứ nên làm, trước khi tham quan Hà Tiên, và bất kể 1 vùng đất này cũng vậy, mục đích là muốn tất cả có 1 cuộc hành trình vui vẻ. Thế thôi.

Cái nước Việt Nam này, đi đâu cũng vậy thôi. KS chặt chém hay làm ăn chưa chuyên nghiệp ko phải là chuyện hiếm. Ko cẩn thận hay thiếu thông tin, là lẽ thường. Chuẩn bị tốt, thì ok. Chẳng sợ gì cả.

Tất cả là bạn bè thôi. Nếu mình ko quan tâm tới những thứ bạn nói thì mình cũng chẳng vào đây dông dài để bạn nói mình vào có mục đích PR tiếp thị này nọ. Ok.

vnguru
24-02-2012, 14:56
Thông cảm với Bạn! Đúng là Hà Tiên vừa xa...vừa Tệ.. Người dân ở đây thì không tệ, nhưng những người làm dịch vụ thì quá tệ, nhất là dịch vu du lich. Mình có dịp ghé Hà Tiên cách đây 2 năm. Mình không nhớ tên khách sạn, nhưng nằm ngay trugn tâm chợ Hà Tiên. Buổi tối ngủ, sáng thức dạy thì điện thoại, Bóp của mấy người thành viên đi cùng không cánh mà bay (may tối đó mình bỏ bop va dt trong tủ trên dầu dường nên không mất).....trong khi cửa phòng khoá. Xuống nói chuyện với chủ khách sạn..họ nói họ không biết. họ không chịu trách nhiệm..trong khi chỉ có chủ khách sạn có chìa khoá phòng mình. Mình nói mời công an đến làm việc, thì bọn họ dzở thói côn đồ...hăm doạ "bọn mày biết khách sạn này của ai không?" .. sau đó nghe đâu là khách sạn của thằng trưởng công an nào đó... cuối cùng chìm xuồng, không giải quyết gì được hết....
ko biết ai thích Hà Tiên, riêng mình nếu không có lý do đặc biệt..mình sẽ không bao giờ quay lại cái nơi đó.... thật đáng buồn.

vnkttoan
24-02-2012, 15:46
Đó. Chia sẻ như vậy để người sau đi sẽ ko bị dính nữa cũng là 1 điều tốt.

Mình vào đây ko ngoài mục đích mách nước vs các bạn có muón đi hà Tiên, để có 1 hành trình vừa đẹp, vừa vui, ko dẫm lại vết xe đổ và tránh những phiền phức ko đáng.

huynhphu
26-02-2012, 01:40
Mình thấy như vậy nè..các bạn nên tham khảo trước khi đi...đừng bao giờ đi vào những ngày lễ,tết...giá phòng lên gấp 3 từ 200 lên 600...đồ ăn cũng vậy...di thì cảm thấy đẹp trời là mình đi thôi...30/04 và 1/5 đi trong ngày về thì dc... còn ở lại chỉ có bi chém và chém...

Nhà quê
29-02-2012, 19:45
Mình thấy như vậy nè..các bạn nên tham khảo trước khi đi...đừng bao giờ đi vào những ngày lễ,tết...giá phòng lên gấp 3 từ 200 lên 600...đồ ăn cũng vậy...di thì cảm thấy đẹp trời là mình đi thôi...30/04 và 1/5 đi trong ngày về thì dc... còn ở lại chỉ có bi chém và chém...

Một ý kiến chuẩn và hay. cám ơn bạn nhé

nmduc073
01-03-2012, 07:20
Nhưng vấn đề mâu thuẫn ở đây là chỉ những ngày lễ mới có thời gian rảnh để đi. Ngày thường phải đi làm suốt ngày rồi.

brightfuture
06-05-2012, 16:58
Mình mới đi Hà Tiên về. Ở Hà Tiên ngày 2-4/5/2012 và có ấn tượng tốt về nơi này. Khách sạn mình thuê sạch và mới (do bác xe ôm giới thiệu) ngay trước chợ Mới hà Tiên luôn, giá có 180k (200k nhưng vì ở 2 ngày nên bớt); có phòng lớn 220k 2 giường. Khách sạn chỉ cho chỗ ăn bún cá (đặc sản Hà Tiên, xe bún bình dan mà khách đông, nước bún cá và rau nhút giòn giòn ngon tuyệt, 15k 1 tô, thấy cá ngon quá gọi thêm cái đầu cá lóc giá 30k
còn đi xe lôi thăm 6 cảnh trong Hà Tiên 20k/ người, vừa chở vùa làm hướng dẫn viên. Rồi bác xe lôi còn chỉ tui mình chỗ ăn hủ tiếu chỗ cây dừa 4 ngọn, giá có 15k 1 tô, no mà ngon.
Gỏi cá trích ở quán cây bàng cũng rất đặc biệt, giá rẻ so vơi chất lưong món ăn. lẩu cá bớp ăn cũng rất ngin, vị ngọt mà chua chua thanhnthanh như là nấu với mẻ, vị khác với lẩu cá bớp ở sài òn hay các tỉnh miền trung.
Chè thái, xôi xiêm, xôi sầu riêng, chè bí đỏ... rất ngon.
Chè và càphe sữa đá, trái cây dầm giá 12k, ngay bờ biển, vừa nhâm nhi vừa ngắm gió trăng.
So với các nơi khác, dân hà tiên vẫn còn hiền hòa, hồn hậu lắm. Tiếc là đến ngày về chưa kịp ăn bún kèn, bánh canh chả ghẹ vì quán chỉ bán đến 4h chiều.

mapn
06-05-2012, 23:32
@brightfuture ơi, cho tớ xin địa chỉ ks ấy ở đi. Tớ đang định đi Hà Tiên vào 20/5 này :). Cho tớ hỏi thêm là đi HCM - Hà Tiên thì nên đi xe khách nào? (Tớ ở HN :D)

eyestorm
07-05-2012, 14:36
Bạn đi xe KumHo ấy, mình đi rồi thấy cũng được.

JustinLee
07-05-2012, 16:55
Cảm ơn bạn đã cho thông tin bổ ích, thế mà mình đã mong muốn đến Hà Tiên trong kế hoạch lãng du Miền Tây :)
Hi bạn,
Cứ thử một lần đến với Hà Tiên rồi bạn sẽ cảm nhận được nó như thế nào! Nếu có thể, cứ liên lạc với mình. Sẽ tư vấn tận tình cho bạn về cảnh sắc Hà Tiên.


Tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần, em đã làm một chuyến phượt Hà Tiên cùng mẹ, đây là lần thứ 3 em đến Hà Tiên - vùng đất mà em luôn yêu quý từ cái tên đến lịch sử. Lần trước em đến cách đây 6 năm và khi trở lại vào đầu 2012, em tự nhủ, không biết khi nào em mới có đủ hứng thú quay lại vùng đất này vì thật sự quá... thất vọng.

Trước đây, khi đến Hà Tiên em luôn cảm nhận được cái gọi là bề dày lịch sử, mỗi cái tên địa danh, mỗi di tích... Hà Tiên bây giờ đẹp, mới và đầy dẫy những dịch vụ chèo kéo du khách nhưng đã không còn là Hà Tiên mà em luôn yêu quý nữa rồi.

Thứ nhất là về mặt đặc sản, kiếm đỏ mắt trên xứ Hà Tiên không có mấy đặc sản như biên mai, bánh canh chả ghẹ hay lẩu cá sả nghệ. Buổi sáng, em ăn sáng ở trước chợ bách hóa Hà Tiên, 1 tô hủ tíu nhỏ xíu chém 35k, nước mía 8k, bằng giá với hủ tíu loại trung bình ở sài gòn nhưng chất lượng thua xa, cơm tấm 25k 1 dĩa nhỏ xíu, còn đâu những người dân miền Tây chân chất, luôn làm mình yên tâm vì không gian lận, cắt cổ du khách bao giờ...Bây giờ đi ăn, vào quán phải dè chừng, thật nản. Lên Mũi Nai, 1kg ghẹ hét 280k, lẩu cũng 28k 1 cái... nồng hậu còn sót lại từ mấy xe chở tôm khô đi bán, vừa giá và người bán cũng khá hiền lành.

Nói ăn xong, nói về ở. Em thuê khách sạn Đồng Tâm (Dủ Hưng II) 2 sao khá đẹp ngay trung tâm, gần chợ. Phòng rộng rãi, lịch sự, nhưng lúc check out thì tăng 50k với lý do rất buồn cười: nói lộn giá. Khi em check in thì nói giá là 500k, và còn không biết ai đã nhận đặt chỗ của em luôn, đáng lẽ ra khách sạn phải biết điều này chứ sao hỏi khách "ủa chị đặt phòng của ai?", bó tay. 50k không phải nhiều nhặn gì nhưng ghét cách làm ăn chụp giật đó, đáng lẽ cãi với họ cho ra lẽ nhưng nghĩ thôi, rước cái bực vào người.

Du lịch: Bức xúc bùng nổ. Chùa Phù Dung đang trùng tu, xây mới lại chánh điện rất đẹp nhưng hoàn toàn mất đi cái hồn của ngôi Phù Dung Cổ Tự. Bây giờ nhìn cái chùa mới tinh xây theo kiểu hiện đại với bảng Cổ tự thấy chướng mắt kinh người. Ở bên phải còn xây thêm gian nhà kiểu Nhật rất sang trọng để đón khách, hết sức là không ăn nhập gì với "cổ tự" ngày xưa. Khi mà bước chân đến đây, lòng tự dưng bồi hồi câu hát "Chuông cổ tự Phù Dung ngân vang gội tan bụi trần". Bình mới đựng rượu cũ, khiến chất rượu cũng tự nhiên chẳng còn ngon miệng. Cảnh vắng vẻ cô tịch ngày xưa cũng mất tích, thay vào đó là cảnh buôn bán tấp nập bên hông chùa: kinh, chuỗi.. Ôi trời ơi, công nhận là DI TÍCH mà còn chút gì DI đâu để thừa nhận chứ.

Thạch Động mới khiếp, ở dưới còn mát mẻ, bước lên thang thì hôi kinh khủng, mùi xú uế của dơi - chắc ko ai làm vệ sinh hay sao ấy, em nhớ mấy năm trước đâu có đến độ thế này. Biển Mũi Nai thì bẩn khủng khiếp, dịch vụ chém đẹp, ngồi ngó biển rồi đi về...

Đi thì vui, nhưng đi rồi thì lại càng tiếc nuối cho một thời còn trong veo của miền đất thanh bình và đẹp đẽ.

Thứ nhất: bạn đến Hà Tiên, tôi không thấy bạn đến những nơi nào ăn ngoài chợ và chợ. Còi Biên Mai thì cũng như các đặc sản khác thôi, bạn đến ngay mùa tất nhiên sẽ hiếm có. Bánh canh ghẹ bán đầy (tại bạn không biết chỗ ăn mà thôi! Nếu dịp hãy thử ghé đến quán cà phê Xuân Mai nằm trên đường Bạch Đằng. Bánh canh ghẹ, bún riêu... bán đầy....), Lẩu cá nhám giàu sả nghệ sao không ghé vào nhà Hàng Hương Biển hay Kim Dự mà ăn. Giá cũng tương đối, không đắt cũng không rẻ.
Thứ 2: Khách sạn, bạn nên nói thẳng... chẳng có gì để nể...nó báo giá sai bạn cứ nói nó.
Thứ 3: Phù dung cổ tự... Thật ra nó được trùng tu dựa trên kiến trúc cũ... bạn cứ nhìn vào cái gian chính sẽ thấy. Còn Thạch Động, bản chất nó luôn có mùi từ ngày tôi còn sống ở Hà tiên rùi... 18 năm chứ không có ít. Mũi Nai, thật ra bạn nhìn vào gì nói dơ... dơ thì có dơ đấy... như phần lớn do rác thả của con người nơi đây và du lịch. Đừng nói với tôi cát biển dơ nhé! Nó sach đấy, chẳng qua nó là loại cát bùn nên nhìn vậy thôi bạn ạh!
Thứ 4: vụ chặt chém của bạn, nơi nào cũng có thôi.... ^^ Quan trọng là bạn hên hay xui :D

Mình là cũng là dân Kiên Giang..mình ỡ rạch giá..mình cảm thấy rất đúng những gì mà bạn viết..mà còn rất nhiều bức xúc..mình rất thường đi hà tien chơi...bây giờ đi ăn mình rất sợ nếu ko có menu giá tiền thì mình ko ăn...hà tiên bây giờ chặc chém nhiều lắm phòng nghĩ củng thế...những điểm du lịch cug vậy..mũi nai ngồi gần bãi pải thuê ghế bố ngồi 20k1 người chưa tính tiền nước..mấy cái pao để tắm cug 20k..rùi qua hòn phụ tử mua vé để tham quan vé ghi 12k thi thu 15k (15 ha 17 ko nhớ kỹ) hỏi thì nói là vé lên rồi nhug chưa in vé mới pó tay..
để mình chia sẽ kinh ngiệm cho mấy bạn ghé hà tiên mà rẻ..muốn ăn đồ biển thì nên mua 2 ben đường gần tới hà tiên lúc luộc đồ biển thì nên xem ko thôi bi đổi đồ ko tươi ..phần này rất quan trog mấy ngày lễ tết rất mắc và chém đẹp..còn nghĩ qua đêm thì nên chay 1 vog coi pong rẻ thì ở..mình thường tra giá mấy ngà nghĩ còn khách sạn thì pó tay..ngày thường tầm 100k tới 150k..lúc mình đi ngay 30/4 .1/05 hỏi pòng nó hét 1tr2..mấy cái pòng trọ ngày thường 50k lễ hét 600k 1 đêm...nhìn cái pòng muốn ói..pòng thì chặc trọi..chỉ có cái giường với cái tivi...giống máy cai pòng trọ tháng vậy đó..tệ như chưa tệ...lúc đó trời tối mình đành ghé bưu điện hà tiên thuê 40k 1 người ngủ tập thể mà có máy lạnh luôn mà củng nhờ gâp og đó tốt..nhóm mình có 4 người mà cug cho vô 1 phòng..hic..lúc đó tức thề sẻ ko đi hà tiên nhưng ko đi hà tiên ko bit đi đâu chơi..và dự đình vài ngày nữa đi..chắc lần này thấy ko bit co bi chém nữa ko...
Bạn đi ngay lễ đành chịu thôi... các nơi đều thế chứ đâu phải riêng Hà Tiên.

JustinLee
07-05-2012, 18:51
mình mới đi Hà Tiên về. Ở Hà Tiên ngày 2-4/5/2012 và có ấn tượng tốt về nơi này. khách sạn mình thuê sạch và mới (do bác xe ôm giới thiệu) ngay trước chợ Mới hà Tiên luôn, giá có 180k (200k nhưng vì ở 2 ngày nên bớt); có phòng lớn 220k 2 giường. khách sạn chỉ cho chỗ ăn bún cá (đặc sản Hà Tiên, xe bún bình dan mà khách đông, nước bún cá và rau nhút giòn giòn ngon tuyệt, 15k 1 tô, thấy cá ngon quá gọi thêm cái đầu cá lóc giá 30k
còn đi xe lôi thăm 6 cảnh trong Hà Tiên 20k/ người, vừa chở vùa làm hướng dẫn viên. rồi bác xe lôi còn chỉ tui mình chỗ ăn hủ tiếu chỗ cây dừa 4 ngọn, giá có 15k 1 tô, no mà ngon.
gỏi cá trích ở quán cây bàng cũng rất đặc biệt, giá rẻ so vơi chất lưong món ăn. lẩu cá bớp ăn cũng rất ngin, vị ngọt mà chua chua thanhnthanh như là nấu với mẻ, vị khác với lẩu cá bớp ở sài òn hay các tỉnh miền trung.
chè thái, xôi xiêm, xôi sầu riêng, chè bí đỏ... rất ngon
chè và càphe sua đá, trái cây dầm giá 12k, ngay bờ biển, vừa nhâm nhi vừa ngắm gió trăng.
so với các nơi khác, dân hà tiên vẫn còn hiền hòa, hồn hậu lắm. tiếc là đến ngày về chưa kịp ăn bún kèn, bánh canh chả ghẹ vì quán chỉ bán đến 4h chiều.

Brightfuture: có phải cái quán mình nói trong bài đi Kampot - SV không nhỉ? Lần sau có đến Hà Tiên cứ ghé quán cà phê Xuân Mai ăn thử món bánh canh ghẹ nhé! Bún kèn bạn nên ngay nhà thờ Hà Tiên nằm ngay góc ngã Tư (Mạc Tử Hoàng - Mạc Thiên Tích) quán nằm đối diện quá cà phê Thanh Long (bán buổi chiều từ 1h trưa) có các món: bánh khọt, bánh lọt xào, bún kèn, bún NHÂM - Đặc sản Hà Tiên nhé! (Quán này của Chị Năng bán) ngon mà giá lại tương đối vừa phải 10 - 15k/tô :D

vnkttoan
09-05-2012, 22:48
Cám ơn những thông tin của các bạn về tình hình du lịch ở Hà Tiên.

Hà Tiên giờ đã đổi khác nhiều, dịch vụ nhiều hơn, trong đó có ko ít hạt sạn làm du khách khó chịu. Nhưng ta có thể tránh đc bằng việc dò la thông tin.

Cảnh sắc phố thị cũng thay đổi và mất đi vẻ hoàng sơ tịch mịch ngày xưa. Cũng là xu hướng chung. Nhiều khi ta tiếc nuối cũng ko thay đổi đc gì.

benhi1862000
05-07-2012, 19:14
Dịch vụ thế thì chán nhỉ, chặt cheém thế còn gì là du lịch, gọi là đi bụi giá cao đó chứ ^^

Giangnam_000
17-07-2012, 19:03
Công nhận vùng đát này giờ ko còn chất phác nữa mình cũng vừa đi về thất vọng tràn chề.

suytinh345
17-07-2012, 19:20
Chán hôm bữa coi chương trình gì đó mà đi du lịch Thái Lan. Phóng viên nói : " Ở các chợ đêm bán rất nhiều hàng hóa có thể mua về làm quà cho người thân . Giá cả ở đây cũng được người dân nói thách nhưng không bằng VN . Bạn có thể trả giá hoặc không , vì giá cũng chẳng hơn là bao nhiêu ". Thế đấy làm sao mà còn dám đi du lịch .

laodocvat
23-07-2012, 11:33
chung cảnh ngộ với chủ thớt!
năm ngoái đi Hà Tiên và mãi chẳng bao giờ quay lại.
thạch vân động hay núi đá dựng, hòn phụ tử, mũi nai... cảnh đẹp nhưng những người tại đó là không khí mất vui.
mang tiếng miền tây nồng nàn hiếu khách nhưng ngược lại. **
buổi tối cuối ngược lại rạch giá, chợ đêm, công tam quan ..nhưng cũng ko có gì đặc sắc.

savatage
25-07-2012, 10:18
Định làm chuyến Nam Du sẳn ghé HT luôn mà thấy bạn nói vậy ớn quá chắc khỏi luôn quá. Đó giờ chỉ biết HT qua cuốn "Những nẽo đường miền Tây" của Vân Sơn à.

Bổ Nhào
26-07-2012, 19:22
Buồn quá
Vì tôi cũng là người Rạch Giá, và gắn bó với Hà Tiên.
Lần nào quay lại Hà Tiên cũng cảm thấy thích thú bởi cảnh vật, con người, món ăn nơi đây hết.
Nhưng đã đi thì cũng nên xem trước địa điểm ăn, phòng nghỉ... để tìm đc nơi ưng ý đã. Nếu cứ nhắm mắt ăn ở những nơi gần chợ, gần khách sạn cho tiện mà yêu cầu có món ăn ngon thì... Như món lẩu cá măng sả nghệ mà bạn nói, có 1 quán nổi tiếng ở Hà Tiên chỉ cách khách sạn nơi bạn ở có khoảng 500m thôi.
Có lẽ bạn không may mắn 1 chút, và thất vọng khi Hà Tiên khác so với 6 năm trước bạn đi. Nhưng bất kì nơi đâu cũng vậy, 6 năm là 1 thời gian dài để thay da đổi thịt 1 vùng đất, nét hoang sơ cũng từ từ giảm dần đi.
Buồn vì chuyến đi Hà Tiên này để lại ấn tượng xấu nơi bạn, mong là lần sau (nếu có) bạn quay lại sẽ thấy một Hà Tiên nên thơ, thú vị giống như Hà Tiên mà tôi đang thấy, hehe ;;)

konichi
26-07-2012, 20:24
Mình cũng không có thiện cảm với vùng sông nước miền tây, đi xe biển số lạ người lạ vào quán xá thường xuyên bị chém mà giá cả trung bình còn mắc hơn so với thành phố, có thể do mình đi chưa dúng nơi đúng chổ nhưng những ấn tượng đầu tiên đó rất khó quên

Kẹo Bạc Hà
26-07-2012, 20:33
Buồn quá
Vì tôi cũng là người Rạch Giá, và gắn bó với Hà Tiên.
Lần nào quay lại Hà Tiên cũng cảm thấy thích thú bởi cảnh vật, con người, món ăn nơi đây hết.
Nhưng đã đi thì cũng nên xem trước địa điểm ăn, phòng nghỉ... để tìm đc nơi ưng ý đã. Nếu cứ nhắm mắt ăn ở những nơi gần chợ, gần khách sạn cho tiện mà yêu cầu có món ăn ngon thì... Như món lẩu cá măng sả nghệ mà bạn nói, có 1 quán nổi tiếng ở Hà Tiên chỉ cách khách sạn nơi bạn ở có khoảng 500m thôi.
Có lẽ bạn không may mắn 1 chút, và thất vọng khi Hà Tiên khác so với 6 năm trước bạn đi. Nhưng bất kì nơi đâu cũng vậy, 6 năm là 1 thời gian dài để thay da đổi thịt 1 vùng đất, nét hoang sơ cũng từ từ giảm dần đi.
Buồn vì chuyến đi Hà Tiên này để lại ấn tượng xấu nơi bạn, mong là lần sau (nếu có) bạn quay lại sẽ thấy một Hà Tiên nên thơ, thú vị giống như Hà Tiên mà tôi đang thấy, hehe ;;)

Đồng quan điểm với bạn này, Hà Tiên trong mắt tớ rất thơ mộng, huyền tích. Tớ đi 3 lần rồi, lần nào cũng đi một mình, thích lang thang mấy con đường nhỏ nhỏ, tuần sau đi nữa nè :)

kuden
27-07-2012, 23:07
chung cảnh ngộ với chủ thớt!
năm ngoái đi Hà Tiên và mãi chẳng bao giờ quay lại.
thạch vân động hay núi đá dựng, hòn phụ tử, mũi nai... cảnh đẹp nhưng những người tại đó là không khí mất vui.
mang tiếng miền tây nồng nàn hiếu khách nhưng ngược lại. **
buổi tối cuối ngược lại rạch giá, chợ đêm, công tam quan ..nhưng cũng ko có gì đặc sắc.

Mình thì thấy đi chơi là để trải nghiệm, nhiều lúc gặp tình huống không may thì rút kinh nghiệm lần sau.
Ở nơi đâu cũng có điều tốt và điều xấu. Lúc đi phượt bạn khộng collect thông tin đầy đủ trên phượt, nên có xảy ra tình huống bất trắc cũng do chính ban mà thôi.
Mình thấy Hà Tiên rất nhiều cảnh đẹp đáng để đi nhiều lần nữa, và con người cũng dễ mến.
Nhiều ACE được mình giới thiệu đi về rất hài lòng chứ không có chuyện nghiệm trọng như bạn, trường hợp complain là do bãi Mũi Nai tắm xong là cát đen nó dính vào bẩn quá thôi :)

hungcuong128
24-08-2012, 23:01
Lâu nay nghe từ Hà Tiên sao mà háo hức. Bây giờ có dịp đi Hà Tiên mới thấy Hà Tiên vừa xa vừa tệ vì chặt chém khách du lịch. Mình là người miền ngoài vào đây chiều nay, đi dọc bãi biển thấy hải sản bán dọc bên đường quá rẻ nên cũng cứ nghĩ là đồ ăn sẽ rẻ. Vào thị xã gọi tô phở hải sản nó tính 45k, như vậy là đắt so với khu vực miền tây,

Ngân Hoàng
25-08-2012, 23:24
hè rồi mình đến Hà Tiên vào ngày biển động, đi lượn lờ ở biển, xung quanh 1 lúc rồi về luôn, k ở lại chơi nhiều.

thinhduyquach
25-08-2012, 23:36
Khác với mình quá, mình là người Bắc lần đầu vào Kiên Giang hè năm ngoái, đúng là thích thú với Kiên Giang thật, cảnh đẹp, thoáng mát, nhưng tiếc là vì mình có người địa phương thông thạo hộ tống nên không biết những điểm xấu đang tồn tại ở Hà Tiên.
Đợt hè năm trước đó lần đầu tiên tới Kiên Giang, được ăn thật nhiều Hải Sản, thích nhất là muối tiêu ở đây, vị rất lạ và ngon. Mình được đi Hòn Chông và ngồi võng ăn Hải sản nướng, con gì đó giống con chai, nướng mỡ hành thơm phức ngậy ngậy, được thưởng thức quả Thốt Lốt cái mà mình chưa được ăn...
Rồi đến Hà Tiên, qua biển Mũi Nai, không gian thật thoáng đãng, nói chung là cũng thích lắm, được sang Campuchia ngó nghiêng mấy cái sòng bạc xem sao, nói chung là cái sòng bạc này thì làm hư người Việt ta quá nhưng vì cái tính tò mò của mình nên sang cũng thấy hay ho.
Quả Thốt Nốt nha bạn ... chúc bạn vui vẻ .

Mèo Bay
26-08-2012, 02:54
Mình đi Hà Tiên đã lâu, từ thời Hòn Phụ Tử còn nguyên cơ. Tuy vậy ấn tượng của mình về Hà Tiên cũng khá là xấu vì các địa điểm du lịch ở đây khá nhếch nhác với chuyện buôn bán xô bồ, bãi biển rất dơ, dân tình làm ăn kiểu ăn xổi ở thì nên sự thể càng năm chắc sẽ càng tệ đi. Hà Tiên thập cảnh thì chả còn cảnh nào. Sau chuyến đi đó, Hà Tiên đã rơi vào danh sách "Một đi không trở lại" của mình. Hic, buồn lắm thay!

vnkttoan
28-08-2012, 09:08
Mình đi Hà Tiên đã lâu, từ thời Hòn Phụ Tử còn nguyên cơ. Tuy vậy ấn tượng của mình về Hà Tiên cũng khá là xấu vì các địa điểm du lịch ở đây khá nhếch nhác với chuyện buôn bán xô bồ, bãi biển rất dơ, dân tình làm ăn kiểu ăn xổi ở thì nên sự thể càng năm chắc sẽ càng tệ đi. Hà Tiên thập cảnh thì chả còn cảnh nào. Sau chuyến đi đó, Hà Tiên đã rơi vào danh sách "Một đi không trở lại" của mình. Hic, buồn lắm thay!

Cái tình trạng này diễn ra ở hầu khắp các địa điểm du lịch trong nước mà. Hà Tiên hay Hà Nội cũng vậy thôi. Đôi khi đừng nghĩ Hà Tiên phải như thế này, như thế nọ, hay miền Tây là phải hiếu khách, đồ ăn uống, ks phải rẻ. Rồi thì đi về lại chê. Chặt chém, nhếch nhát,...ko chừa 1 nơi nào, trừ 1 số vùng chuyên nghiệp như Đà Nẵng, Hội An. Nhiều lúc tôi cảm thấy đi du lịch ở VN giống như đi là để canh me coi có ai lừa đảo, đi ăn ko còn để thưởng thức cái ngon mà để no bụng và ko bị chặt. Nói chung là đề cao cảnh giác và tìm hiểu kinh nghiệm thật nhiều. Nếu ko sẽ bị dính chưởng. Ở HT như vậy là còn nhẹ đó. Vì ít ra cái cách làm chụp giật mới thịnh hành cách đây vài năm. Chứ trước đó, khoảng trước 2002, theo tôi nhận xét, HT còn rất hoang sơ và đẹp.

Giờ, mặc dù bị bôi đen ở 1 số điểm, HT vẫn là 1 cô gái đẹp, 1 vùng đất mà tôi đã yêu thì ko bao giờ dừng lại.

Cachonsomot
29-08-2012, 14:40
Sẽ ghé Hà Tiên trong cung 1 vòng miền Tây của nhóm mình. Thanks thớt

hhforever
30-08-2012, 11:47
"Dù ai nói ngược nói xuôi, lòng tôi vẫn giữ k nguôi lời thề"........đặt chân đến Hà Tiên ơi, đất đẹp nghìn trùng, hì :D. Tks các thông tin của mọi người, cho dù nó xấu, nó tệ thì đi mí bít đc để rùi có thể..........k way lại nh cũng k hối tiếc :D.
Dự định của mìh là Tháng 12 tới sẽ oanh tac vùng đất này, mình ở HN, bạn nào có cùng chí hướng, k ngại sóng to bể bão thì liên lạc mình nhé: [email protected]

vnkttoan
30-08-2012, 12:17
Cẩn tắc vô ưu. Có nhiều thông tin và kinh nghiệm thì sẽ ko hối tiếc. Chúc bạn vui.

axionov_nd
30-08-2012, 23:43
Lâu rồi, hôm nay lại gặp một topic nói về Hà Tiên, và cũng muốn vào đây chia sẻ với mọi người chút tình cảm và suy nghĩ của mình về mảnh đất này.
Lần đầu tiên mình biết đến Hà Tiên là bộ phim đất phương nam và mình thực sự ấn tượng với cảnh sắc nơi đây dù là qua màn ảnh. Những bước chân của 2 chú bé trong phim cho mình mơ về một Hà Tiên với những cánh đồng bát ngát, những cây dừa đu đưa, những đàn trâu chầm chậm đi trên ruộng, những đứa trẻ chăn trâu vui cười. Và đặc biệt mình ấn tượng với Hà Tiên 2 điều, hai điều mà mình quyết chí sẽ phải đến Hà Tiên, đó là cái hang trên núi mà 2 chú bé trong phim đi tu, và thứ hai là mình sẽ được ngắm hoàng hôn trên biển.
Và đến 7/2010 mình đã đến Hà Tiên, mình đánh giá, về cảnh vật có thể Hà Tiên đẹp ở mức độ khá, nó thực sự không đẹp bằng những gì mình cảm nhận qua bộ phim đất phương Nam nhưng có những nét riêng mà chỉ vùng đất này mới có, Thạch Động thì nói chung không có gì ấn tượng, thậm chí mình đánh giá là xấu. Biển Mũi Nai không đẹp lắm (mình nhận định chủ quan), hơi bẩn một chút. Con người Hà tiên cũng không thân thiện như những người dân miền trung. Đó là những hạn chế. Nhưng không có nghĩa như vậy là Hà Tiên là nơi không nên đến, bạn nên nhớ rằng Hà Tiên là một thị xã, cũng là nơi phát triển du lịch lâu đời, cho nên không tránh khỏi việc bị thương mại hóa. Mình thích buổi tối ở Hà Tiên, đi qua con phố nhỏ, hai bên đầy hàng quán rong. Hồi đấy mình đi, lơ ngơ không chút kinh nghiệm gì, nhưng mình cũng không bị chặt chém gì cả. Người dân có thể không thân thiện như chuẩn mực mà chúng ta nghĩ nhưng người dân Hà tiên cũng vẫn dễ gần.
Đi đến điểm du lịch, thì chúng ta không thể tránh khỏi những điều như chủ topic nói, nhưng ngẫm cho cùng đấy là cái thực trạng chung của du lịch Việt Nam. Có thể có người bảo Hà Tiên không đặc biệt nhưng đố tìm được một vùng đất nào như Hà Tiên. Đúng, có thể mình cảm nhận Hà Tiên không quá đẹp như những gì mình hình tượng trong phim đất phương Nam, nhưng đánh giá chung mình nghĩ Hà Tiên vẫn là điểm đáng đến, vì nó có những nét đẹp riêng, chỉ nó mới có.
Hãy cẩn thận một chút và bỏ qua những điều còn tồn tại (mình nghĩ nó không quá lớn) Hà Tiên vẫn thật tuyệt vời.
Gửi các bạn mấy hình ảnh về Hà Tiên, mặc dù mình chụp quá xấu, nhưng kiểu đồng thể này mình chỉ thấy ở Hà Tiên mà thôi
https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_9409.jpg

https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_9403.jpg

Akigawa
01-09-2012, 14:35
Mình k phải là dân phượt kinh nghiệm nên cũng k có ý kiến gì nhiều về bài viết của bạn nhưng mình nghĩ đúng là 1 nỗi buồn và thất vọng cho những ai thích đi du lịch mà lại bị chặt chém khá nhiều như bạn :) 1 cách khách quan, mình cũng đồng ý kiến với 1 số bạn là tình trạng chặt chém du khách thì ở đâu đâu cũng có mà đa phần là đối với dân đi tour nhiều hơn.

1 nơi mà trước đây chưa đc nhiều người biết đến sau vài năm đổi mới, nhiều cty du lịch cũng đã khai thác tour đến Hà Tiên thì tình trạng chặt chém khách du lịch xuất hiện cũng là điều dễ hiểu mà đúng k. Mình cũng mới đi tour Hà Tiên hồi tháng 7 thì thực sự là cũng có nhiều điểm k hài lòng về dịch vụ mà mình đã sử dụng, nếu mình đi bụi thì có lẽ sẽ vui hơn, mình có thể khám phá đc nhiều điều thú vị hơn.

Mình đi du lịch là để giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày thế nên cảm nhận đối với nơi mà mình đến cũng là điều khá quan trọng, và mình nghĩ mỗi người có 1 cách cảm nhận riêng. Đối với mình thì thị xã Hà Tiên vẫn là 1 vùng đất mới mẻ xa lạ vì đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến, thị xã k rộng lớn như những nơi khác mà mình đã đến nhưng mà nhìn chung vẫn thấy nơi đây thật bình yên. Ở nơi nào cũng vậy bạn ạ, cũng có người này người kia, và vì sao có bạn đi Hà Tiên về vẫn thấy thích, có bạn đi về rồi tự nhủ sẽ chẳng bao h quay lại nữa. Mình ở Hà Tiên 1 đêm, đc đi xe lôi tham quan đường phố thị xã Hà Tiên về đêm, rất yên tĩnh, k xô bồ như đất SG, và thật may, chú đạp xe lôi chở mình là 1 người hiền lành và mến khách. Trên đường dạo vòng quanh thị xã mình đc chú ấy kể cho nhiều chuyện thú vị ở vùng đất này, và cũng cảm nhận đc sự vất cả của con người nơi đây mỗi tối phải đạp những chiếc xe lôi nặng nề chở khách tham quan để kiếm sống mà đâu phải lúc nào cũng có khách, vào những mùa k có khách họ sẽ làm gì, mình đã suy nghĩ như vậy đấy

Trung tâm thị xã Hà Tiên nhìn từ bến tàu, vẫn còn nhiều thử thách đối với 1 nơi tiềm năng du lịch vẫn chưa thực sự đc khai thác hết
https://i1206.photobucket.com/albums/bb457/ringo1507/Travel/DSC02046.jpg

Cầu Tô Châu, cây cầu bắt ngang qua cửa biển, Hà Tiên đang dần đổi mới
https://i1206.photobucket.com/albums/bb457/ringo1507/Travel/DSC02006.jpg

Mũi Nai, nổi tiếng với bờ biển cát đen, nếu như địa phương đầu tư thêm về dịch vụ hơn nữa thì có thể sẽ thu hút đc nhiều khách hơn, mình nghĩ vậy
https://i1206.photobucket.com/albums/bb457/ringo1507/Travel/DSC02001.jpg

Thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này 1 vẻ đẹp tiềm ẩn, bạn nghĩ gì khi đứng trước khung cảnh này, ảnh chụp từ trên đỉnh Tà Pang ở khu du lịch Mũi Nai
https://i1206.photobucket.com/albums/bb457/ringo1507/Travel/DSC01999.jpg

Nét đặc trưng của đất nước VN, hình ảnh đồng ruộng đâu đâu cũng có :)
https://i1206.photobucket.com/albums/bb457/ringo1507/Travel/DSC01988.jpg

Akigawa
01-09-2012, 14:37
Theo mình biết và nghe người ta nói thì biển Hà Tiên nổi tiếng là rất trong xanh và rất đẹp, chính vì vậy mà mình đã tìm đến đây. Mình cũng nghe nói và tìm hiểu thì biết ở đây có rất nhiều thắng cảnh đẹp, Hà Tiên thập cảnh, đó cũng là 1 tác phẩm thi văn nổi tiếng từ ngày xưa, từ thời họ Mạc khám phá ra vùng đất này. Cũng muốn khám phá thử xem thập cảnh ở đây nó như thế nào nhưng chưa có dịp, nhưng mà mình công nhận 1 điều, biển vùng này quả thật là rất đẹp, trong xanh màu ngọc bích. Mình đến đây cũng 1 phần mún xem quần đảo hải tặc như thế nào, nghe đâu ngày xưa cướp biển thường lưu trú ở những hòn đảo xinh đẹp này.

Từ trên đảo Hòn Tre Lớn nhìn ra mặt biển tĩnh lặng
https://i1206.photobucket.com/albums/bb457/ringo1507/Travel/DSC02033.jpg

Bờ biển vẫn còn đậm nét hoang sơ hiếm hoi du khách, đối với những ai thích đi phượt thì nơi này là 1 điểm đến khá thú vị đó
https://i1206.photobucket.com/albums/bb457/ringo1507/Travel/DSC02008.jpg

Chỉ 1 màu, xanh của núi, xanh của lá, và xanh của biển... thật đẹp mà
https://i1206.photobucket.com/albums/bb457/ringo1507/Travel/DSC02021.jpg

Mình thích cảnh này, 1 chút gì đó mênh mông, chênh vênh giữa dòng đời...
https://i1206.photobucket.com/albums/bb457/ringo1507/Travel/DSC02025.jpg

1 chút gì đó còn đọng lại
https://i1206.photobucket.com/albums/bb457/ringo1507/Travel/DSC02039.jpg

Đời sống ở đây cũng rất hoang sơ như đặc điểm vốn có của nó
https://i1206.photobucket.com/albums/bb457/ringo1507/Travel/DSC02016.jpg

Một ngày nào đó nơi đây sẽ phát triển thành khu du lịch nổi tiếng???
https://i1206.photobucket.com/albums/bb457/ringo1507/Travel/DSC02022.jpg

Mình viết bài này trong topic của bạn chẳng phải để PR cho đất Hà Tiên đâu nhé, chỉ là muốn thể hiện 1 chút cảm nhận của mình đối với Hà Tiên thôi. Theo thời gian thì mọi thứ đều có sự thay đổi k nhiều thì ít, cho nên nếu có thể bạn hãy tìm hiểu thêm 1 vài thông tin về điểm đến trước khi đi thì có lẽ chuyến đi của bạn sẽ thú vị hơn và k đến nỗi thất vọng như thế đâu

Chúc bạn và tất cả mọi người sẽ có những chuyến đi thật thú vị và hài lòng nhé

phnguyen
02-09-2012, 10:25
Em đọc qua các bài của các bán trong thread thì thấy có người khen, kẻ chê. Tuy nhiên, không riêng gì Hà Tiên, mà ở bất cử điểm du lịch nào cũng bị phản ánh tình trạng như thế. Nếu bạn là một "phượt tử" thông minh, bạn sẽ có cách tìm ra thông tin cho chuyến đi của mìn được thoải mái hơn rất nhiều.
Phnguyen

thanhvinh305
08-11-2012, 22:59
Sao mấy bạn không vào chợ mà ăn. Người ở đó ăn ở đâu thì mình ăn ở đó, dễ gì có vụ chặt chém. Mấy bạn toàn vào những điểm gần khách sạn không mà sao không chém cho được.
Ngoài ra, khách sạn thì tuỳ mùa thôi. Mình đi vào khoảng tháng 9 gì đó, có 150k/phòng 2 người ở thôi.Họ nói giá tăng chỉ chủ yếu là vào mùa lễ gì đó ở An Giang thôi.
Thân.

sansan99
11-12-2012, 08:35
E cũng mới Hà tiên về, thấy mọi điều cũng ổn mà...
Chắc bác chủ hơi khắt khe chút, e thấy miền Tây là dễ chịu nhất ạ

hhforever
20-12-2012, 13:11
Mình đồng tình ví sansan99, mình vừa về từ Miền Tây, đất Hà Tiên khá dễ chịu cả con ng lẫn đồ ăn, có lẽ tại mìh đi thời điểm k fai cao điểm nên thấy nó rất hiền hòa, ăn ngon, bổ, giá k đến nỗi chặt chém (nghĩ lại thèm gói xôi nếp chan nước cốt dừa có 3k, hì hì). Chỉ tiếc 1 điều: mìh ở HT wa' ít ngày (1ngay`+ 1 đêm) nên k tìm đâu ra được bãi biển thơ mộng nào mặc dù vào khu Mũi Nai thì cũng bì kè bờ hết oy`, nước sát kè luôn, k tung tăng đc bãi cát đc, :). Dù j vẫn ủng hộ ngàn lời cho mảnh đất đẹp hiền hòa này. :D

JustinLee
27-12-2012, 18:11
@hhforever: Bạn nhầm chỗ rồi... Mũi Nai ở Hà Tiên được chia làm 3 cụm... Chỗ bạn nói bờ kè đó là Bãi Sõi... ngày xưa chỗ đó chỉ toàn sỏi khi thủy triểu rút... mún ra chỗ có biển và cát thì đi bãi trước hoặc bãi sau bạn ạh! :D

sansan99
03-01-2013, 16:28
Đây là Hà Tiên yên bình và thơ mộng, đảo Hải tặc xưa....
E đi phà mất đâu 1h30' để ra đây...tắm, ăn ...cháo gà, nhum, ghẹ....ngon choét

https://i1109.photobucket.com/albums/h422/giadinhsansantb/IMG_0348_resize.jpg

anvietnam
10-01-2013, 13:41
Mình mạo muội nhận xét là người dân thường Việt Nam nói chung, ở làng quê đa số mới hiền hòa, hiếu khách thôi, chứ những ai đã làm du lịch rồi thì rất ít người thật thà hiếu khách thực tâm, cấp độ tăng dần ở những địa danh du lịch nổi tiếng. Đó là nhược điểm chung mà du lịch Việt Nam cần thay đổi.

doanhdoanh
13-08-2013, 22:25
Ở đâu cũng có người tốt và người xấu , đi chơi thì ngoài chuyện vui thỉnh thoảng cũng có chuyện buồn. Cá nhân em đi Hà Tiên nhiều lần rồi mà chưa biết hết mọi thứ ở đây nên vẫn muốn đi Hà Tiên nữa....

wow
15-08-2013, 13:47
em mới làm 1 cuốc hà tiên về nè, em có ông anh trên hà tiên có nhà nhưng anh lái taxi nên đi suốt từ sáng dến tối nên em mua đồ biển tươi sống về nhà tự làm bao ngon và rẻ luôn, chuyến vừa rồi tìm hiểu trên diễn đàng định làm 1 chuyến ra đảo hải tặc nhưng đi ngay bão nên đành hẹn dịp sau ^^:(

alexchou
18-08-2013, 17:59
Các bạn biết nhiều về Hà Tiên có thể tư vẫn cho mình 1 chuơng trình 3 ngày 2 đêm ở Hà Tiên được không ? chuơng trình nghiêng về thăm biển và các đảo.

Mình thấy các đảo ở vùng này vẫn còn hoang sơ lắm, chưa đến nỗi bị du lịch hóa đâu, hình đảo Hải Tặc đẹp quá, thanks người post.

Hóng tin từ các thổ địa.

Alex

balamon23
29-09-2013, 19:08
Ai nói người miền tây hiền hòa chân chất thì sai lầm nhé, chỉ đúng khi người ta ở trong quê thôi, còn dân ở thị xã, thành phố thì người ta đã biết cách "làm tiền" rồi, cho dù bạn đi bất cứ thị xã, thành phố nào ở miền tây cũng vậy thôi, giá cả, mức sinh hoạt chẳng khác nào ở SG, nhất là mấy cái dịch vụ ăn uống. Mình biết có một nguyên nhân tại sao lại vậy, đó là tính "sang chảnh" của chính người dân sống ở đó, rẻ tiền người ta không ăn, phải ăn chỗ nào mắc tiền, càng mắc càng đông khách, thể hiện mình là người giàu có, sành điệu, ăn mắc là ăn ngon??? Và để đáp ứng nhu cầu đó thì các hàng ăn uống thường đẩy giá lên để phục vụ đúng nhu cầu của "thượng đế". Điều này đến từ một bộ phận các thành phần ăn chơi quậy phá, thay vì học hành đàng hoàng thì đã lên SG học rồi, còn lại lông bông ăn chơi thì ở lại quê nhà chơi cho tới, nhà giàu thì lên SG chơi, không có điều kiện thì chơi ở thành phố nơi mình ở.

Nói túm lại là có đi miền tây, hãy đi mấy cái nơi khỉ ho cò gáy, cảm nhận cuộc sống người dân chân chất thực sự, chứ đi mấy khu du lịch thì sẽ không bao giờ có cái gọi là con người hiền hòa chân chất bạn nhé ;)

phanchotan
29-09-2013, 20:49
Có thật là Hà Tiên có làm buồn lòng du khách lắm không ? mà sao trong THỚT này nhiều ACE đã có nhiều chỉ trích và nêu lên cũng lắm cái nhược về Hà tiên ! ? Từ cảnh quan cho đến cung cách phục vụ của các dịch vụ ở Hà Tiên ??? Hãy cẩn thận khi viết một điều gì đó ! Nơi nào quá xấu xa quá tồi tệ thì cũng nên chỉ trích đích danh có địa chỉ rõ ràng để ACE nhà Phượt còn biết đàng mà né tránh ! Cũng chớ nên phản ánh chung chung mà hóa ra '' con sâu làm rầu nồi canh '' ... rồi làm cho các bạn có dự định đến Hà Tiên thất vọng hụt hẫng ... tạo cho các bạn đi sau có một tâm trạng bất an khi đến nơi này ...

janchoy
30-09-2013, 10:30
Hà Tiên có món gì đặc sản không các bác

pinkster_flower2
01-10-2013, 16:45
Là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Tiên, mình thật sự rất buồn khi Hà Tiên để lại trong lòng các bạn nhiều ấn tượng xấu đến vây. Nếu các bạn đến Hà Tiên và muốn trải nghiệm cuộc sống nơi đây như một người Hà Tiên thực sự, mình xin chia sẻ một số điểm ăn chơi yêu thích của mình như sau:

Về ăn:
Ngoài các món ăn đã quá quen thuộc đối với những ai tìm hiểu về Hà Tiên như xôi, bánh canh ghẹ, bánh tằm bì (hủ tiếu hấp), bánh khọt thì các bạn nên thử thêm một số món sau:
+ Bún cá lóc (15k hay 20k/tô – không nhớ rõ lắm): Đây là món ăn cực iu thích của mình, chỉ thấy ở một Hà Tiên và một số huyện lân cận ở An Giang. Bún được ăn với nước lèo nấu với củ ngải, nghệ, sả ăn kèm với cá lóc, rau nhút, rau muống bào và bông súng. Quán bún cá lóc đầu tiên và cũng là ngon nhất ở Hà Tiên là một quán nhỏ nằm cách bên phải chùa Tam Bảo khoảng 300m. Quán nằm trên đường Phương Thành đoạn cua về phía trái và giao với một con đường mới mở. Chính tại điểm giao nhau này bạn nhìn phía bên tay phải sẽ thấy một túp lều lá với những cái bàn và một hàng bún, nồi nước lèo nghi ngút khói. Ghé đến đây, mình tin bạn sẽ không phải thất vọng khi ra về đâu! ;)Lưu ý là quán chỉ bán từ 1h trưa đến 4-5h chiều thôi nhé!
+ Cà xỉu muối: Ai không biết cà xỉu là con gì thì hỏi bác Google nhé. Đây là một trong những đặc sản của Hà Tiên. Cà xỉu muối thì mình chưa ăn qua, chỉ mới thử cà xỉu xào dứa thôi nhưng nghe mấy cậu bạn nhậu ở Hà Tiên nói là món này mà kèm với bia, rượu thì quên sầu. Quán ruột của dân Hà Tiên nghe đồn là đối diện Thị Đoàn, gần chợ cũ Hà Tiên, bạn có thể hỏi bất cứ người dân địa phương nào để được chỉ dẫn địa điểm tận tình.
+ Bốc –lò-hông: Nếu bạn là tín đồ của món gỏi đu đủ Thái (Son-Tum) và có thể ăn được mắm ba khía thì đây là một món ăn không thể bỏ qua. Một đĩa salad đỏ au, cay tê đầu lưỡi và đậm đà với mắm ba khía, đu đủ, cà chua, đậu đũa, rau muống bào, đậu phộng, tôm khô sẽ làm bạn vừa ăn vừa hít hà, ngon quên sầu luôn! Nơi bán món này đầu tiên, và cũng là ngon nhất ở Hà Tiên là nhà của một gia đình Khmer ở sát cửa khẩu Xà Xía. Bạn cứ chạy xe đến cửa khẩu, cách khoảng 100m có một con đường đất đỏ bên tay trái, 2 bên là ruộng lúa. Bạn chạy dọc theo con đường đó khoảng 500m, nhìn phía bên tay phải thấy nhà nào trước cửa có mấy gốc trứng cá, bày bàn ghế và bán bia, nước ngọt thì đích thị là quán đó đấy. Giá thì hình như 15k/đĩa.
+ Các món chè, hủ tiếu và bánh lọt xào: Tối rồi, đói bụng thì nên đi đâu? Ngoài việc lượn lờ trung tâm chợ với các quán vịt quay, hải sản, các bạn có thể đến trước cửa Điện lực Hà Tiên ở trên đường Phương Thành để thưởng thức các loại chè xiêm, chè thái, chè bí đỏ. Gần đấy cũng có một quán hủ tiếu và đối diện là bánh lọt xào được khá đông dân địa phương ưa chuộng.

Về chơi:
Nếu bạn thích khám phá nơi này, mình nghĩ bạn nên tự thuê một chiếc xe máy để vi vu tự do trên những cung đường ít người biết chứ không chỉ dừng lại ở việc thăm thú các cảnh quan nổi tiếng. Mình xin liệt kê những cung đường cũng như những địa điểm yêu thích của mình như sau:
Đường vành đai ôm bọc biển trên đường ra bãi tắm Mũi Nai. (Bạn chạy theo đường Tỉnh lộ 28, khi qua Nghĩa trang liệt sĩ khoảng 2km thì thấy một ngã 3 trải nhựa, rẽ bên tay trái). Trên cung đường này bạn sẽ thấy được một làng chài nhỏ ven biển và một con đường lộng gió với những hàng phi lao, những chiến binh đua xe đạp về hưu và những bác già thong thả ngồi câu cá trên những phiến đá, lâu lâu lại thấy một nhóm thanh niên căng bạt, bày thức ăn ra nhậu hò dzôoo khí thế.
Đường vành đai biên giới. Đây là đoạn đường chạy từ khu di tích Đá Dựng và ôm dọc theo các cột mốc biên giới. Mình vẫn nhớ cảm giác chạy trên cung đường này thật tuyệt, mát rượi bóng cây, yên tĩnh không một bóng người. Hiếm lắm mới thấy một ngôi nhà lấp ló sau tán cây, những chú bò, chú chó hoặc bầy gà lon ton chạy đầy trên, không khí và quang cảnh thanh bình cực kỳ.
Buổi tối ở HT thực sự không có nhiều hoạt động giải trí, vì vậy để giết thời gian bạn có thể lanh quanh khu vực chợ trung tâm, hoặc đi dọc công viên, vào các quán cà phê nổi tán chuyện, nghe nhạc sống (đằng sau KS Green Island hoặc gần khu vực cầu Nổi cũ) hoặc đi xích lô dạo trung tâm thị xã.
Ngoài ra, nếu nhóm bạn đi đông và dư giả về thời gian, có thể thuê riêng một chiếc tàu cá của dân địa phương đưa bạn ra quần đảo Bà Lụa. Đây là quần đảo khá hoang sơ, bạn có thể tham quan đảo, bắt hải sản và yêu cầu chủ tàu chế biến cho nhóm liên hoan tại chỗ luôn. Tết năm ngoái nhóm mình 12 người thuê một tàu sáng đi – chiều về là 2 triệu, mang theo đồ uống và trái cây, một ít thức ăn ra đảo liên hoan. Tính ra chưa đến 200k/người – quá rẻ cho một ngày trải nghiệm cuộc sống Robinson trên một hòn đảo xinh đẹp.

Hiện tại chỉ nhớ được chừng này thôi, nhưng nếu các bạn cần tư vấn gì thêm thì cứ liên lạc email [email protected] hoặc inbox nha. Mình sẽ tận tình giải đáp, xem trách nhiệm của một người con xa quê đối với quê hương vậy!

hohoaiquan
25-10-2013, 18:27
càng ngày càng kém thế =.=

Tarkan7777
13-11-2013, 14:59
trời nghe bác kể về hà tiên j mà não thế, cách đây vài tháng e đi với gia đình thấy cũng vui mà, mà e thấy nhiều chỗ bán cũng giá bình dân mà, lúc trước gia đình e xuống mua mực với ghẹ giá cũng ok lắm mực 110k , ngẹ thì quên rồi đâu mắc như thím nói đâu @@

Joele
13-11-2013, 16:14
Đã là dân phượt thì cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ không những về thông tin mà còn về tâm thế. Đi phượt mà vào các khu du lịch thì ko còn gì để nói. Với tôi đích đến của mỗi nơi tôi đi qua là được 1 lần sống với cảm giác của người dân nơi đó. Có lẽ bạn gặp xui xẻo thôi.

Tôi vẫn còn lưu số của anh Ngọc, một người xích lô ở Hà Tiên. Anh là người lái lôi chở gia đình tôi một vòng quanh Hà Tiên. Trước khi đi chúng tôi có thống nhất đi 1 cuốc xe ôm vòng HT 30k cho 3 người, không hơn. Vậy mà khi đến các điểm, a tận tình thuyết minh đầy đủ. Tôi cảm nhận được tình cảm a dành cho mảnh đất anh sinh ra trong từng câu nói. Kết thúc chuyến đi a còn chúc chúng tôi 1 buổi tối vui vẻ. Một kỷ niệm đẹp khó phai của tôi với Hà Tiên. :)

keen_vt
17-04-2014, 14:21
Đã là dân phượt thì cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ không những về thông tin mà còn về tâm thế. Đi phượt mà vào các khu du lịch thì ko còn gì để nói. Với tôi đích đến của mỗi nơi tôi đi qua là được 1 lần sống với cảm giác của người dân nơi đó. Có lẽ bạn gặp xui xẻo thôi.

Tôi vẫn còn lưu số của anh Ngọc, một người xích lô ở Hà Tiên. Anh là người lái lôi chở gia đình tôi một vòng quanh Hà Tiên. Trước khi đi chúng tôi có thống nhất đi 1 cuốc xe ôm vòng HT 30k cho 3 người, không hơn. Vậy mà khi đến các điểm, a tận tình thuyết minh đầy đủ. Tôi cảm nhận được tình cảm a dành cho mảnh đất anh sinh ra trong từng câu nói. Kết thúc chuyến đi a còn chúc chúng tôi 1 buổi tối vui vẻ. Một kỷ niệm đẹp khó phai của tôi với Hà Tiên. :)
Bạn ơi, bạn cho mình xin số điện thoại anh Ngọc đó để liên lạc với đc ko? Lễ này mình về Hà Tiên. Cảm ơn bạn

ZoneFM
17-04-2014, 18:16
Là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Tiên, mình thật sự rất buồn khi Hà Tiên để lại trong lòng các bạn nhiều ấn tượng xấu đến vây. Nếu các bạn đến Hà Tiên và muốn trải nghiệm cuộc sống nơi đây như một người Hà Tiên thực sự, mình xin chia sẻ một số điểm ăn chơi yêu thích của mình như sau:

Về ăn:
Ngoài các món ăn đã quá quen thuộc đối với những ai tìm hiểu về Hà Tiên như xôi, bánh canh ghẹ, bánh tằm bì (hủ tiếu hấp), bánh khọt thì các bạn nên thử thêm một số món sau:
+ Bún cá lóc (15k hay 20k/tô – không nhớ rõ lắm): Đây là món ăn cực iu thích của mình, chỉ thấy ở một Hà Tiên và một số huyện lân cận ở An Giang. Bún được ăn với nước lèo nấu với củ ngải, nghệ, sả ăn kèm với cá lóc, rau nhút, rau muống bào và bông súng. Quán bún cá lóc đầu tiên và cũng là ngon nhất ở Hà Tiên là một quán nhỏ nằm cách bên phải chùa Tam Bảo khoảng 300m. Quán nằm trên đường Phương Thành đoạn cua về phía trái và giao với một con đường mới mở. Chính tại điểm giao nhau này bạn nhìn phía bên tay phải sẽ thấy một túp lều lá với những cái bàn và một hàng bún, nồi nước lèo nghi ngút khói. Ghé đến đây, mình tin bạn sẽ không phải thất vọng khi ra về đâu! ;)Lưu ý là quán chỉ bán từ 1h trưa đến 4-5h chiều thôi nhé!
+ Cà xỉu muối: Ai không biết cà xỉu là con gì thì hỏi bác Google nhé. Đây là một trong những đặc sản của Hà Tiên. Cà xỉu muối thì mình chưa ăn qua, chỉ mới thử cà xỉu xào dứa thôi nhưng nghe mấy cậu bạn nhậu ở Hà Tiên nói là món này mà kèm với bia, rượu thì quên sầu. Quán ruột của dân Hà Tiên nghe đồn là đối diện Thị Đoàn, gần chợ cũ Hà Tiên, bạn có thể hỏi bất cứ người dân địa phương nào để được chỉ dẫn địa điểm tận tình.
+ Bốc –lò-hông: Nếu bạn là tín đồ của món gỏi đu đủ Thái (Son-Tum) và có thể ăn được mắm ba khía thì đây là một món ăn không thể bỏ qua. Một đĩa salad đỏ au, cay tê đầu lưỡi và đậm đà với mắm ba khía, đu đủ, cà chua, đậu đũa, rau muống bào, đậu phộng, tôm khô sẽ làm bạn vừa ăn vừa hít hà, ngon quên sầu luôn! Nơi bán món này đầu tiên, và cũng là ngon nhất ở Hà Tiên là nhà của một gia đình Khmer ở sát cửa khẩu Xà Xía. Bạn cứ chạy xe đến cửa khẩu, cách khoảng 100m có một con đường đất đỏ bên tay trái, 2 bên là ruộng lúa. Bạn chạy dọc theo con đường đó khoảng 500m, nhìn phía bên tay phải thấy nhà nào trước cửa có mấy gốc trứng cá, bày bàn ghế và bán bia, nước ngọt thì đích thị là quán đó đấy. Giá thì hình như 15k/đĩa.
+ Các món chè, hủ tiếu và bánh lọt xào: Tối rồi, đói bụng thì nên đi đâu? Ngoài việc lượn lờ trung tâm chợ với các quán vịt quay, hải sản, các bạn có thể đến trước cửa Điện lực Hà Tiên ở trên đường Phương Thành để thưởng thức các loại chè xiêm, chè thái, chè bí đỏ. Gần đấy cũng có một quán hủ tiếu và đối diện là bánh lọt xào được khá đông dân địa phương ưa chuộng.

Về chơi:
Nếu bạn thích khám phá nơi này, mình nghĩ bạn nên tự thuê một chiếc xe máy để vi vu tự do trên những cung đường ít người biết chứ không chỉ dừng lại ở việc thăm thú các cảnh quan nổi tiếng. Mình xin liệt kê những cung đường cũng như những địa điểm yêu thích của mình như sau:
Đường vành đai ôm bọc biển trên đường ra bãi tắm Mũi Nai. (Bạn chạy theo đường Tỉnh lộ 28, khi qua Nghĩa trang liệt sĩ khoảng 2km thì thấy một ngã 3 trải nhựa, rẽ bên tay trái). Trên cung đường này bạn sẽ thấy được một làng chài nhỏ ven biển và một con đường lộng gió với những hàng phi lao, những chiến binh đua xe đạp về hưu và những bác già thong thả ngồi câu cá trên những phiến đá, lâu lâu lại thấy một nhóm thanh niên căng bạt, bày thức ăn ra nhậu hò dzôoo khí thế.
Đường vành đai biên giới. Đây là đoạn đường chạy từ khu di tích Đá Dựng và ôm dọc theo các cột mốc biên giới. Mình vẫn nhớ cảm giác chạy trên cung đường này thật tuyệt, mát rượi bóng cây, yên tĩnh không một bóng người. Hiếm lắm mới thấy một ngôi nhà lấp ló sau tán cây, những chú bò, chú chó hoặc bầy gà lon ton chạy đầy trên, không khí và quang cảnh thanh bình cực kỳ.
Buổi tối ở HT thực sự không có nhiều hoạt động giải trí, vì vậy để giết thời gian bạn có thể lanh quanh khu vực chợ trung tâm, hoặc đi dọc công viên, vào các quán cà phê nổi tán chuyện, nghe nhạc sống (đằng sau KS Green Island hoặc gần khu vực cầu Nổi cũ) hoặc đi xích lô dạo trung tâm thị xã.
Ngoài ra, nếu nhóm bạn đi đông và dư giả về thời gian, có thể thuê riêng một chiếc tàu cá của dân địa phương đưa bạn ra quần đảo Bà Lụa. Đây là quần đảo khá hoang sơ, bạn có thể tham quan đảo, bắt hải sản và yêu cầu chủ tàu chế biến cho nhóm liên hoan tại chỗ luôn. Tết năm ngoái nhóm mình 12 người thuê một tàu sáng đi – chiều về là 2 triệu, mang theo đồ uống và trái cây, một ít thức ăn ra đảo liên hoan. Tính ra chưa đến 200k/người – quá rẻ cho một ngày trải nghiệm cuộc sống Robinson trên một hòn đảo xinh đẹp.

Hiện tại chỉ nhớ được chừng này thôi, nhưng nếu các bạn cần tư vấn gì thêm thì cứ liên lạc email [email protected] hoặc inbox nha. Mình sẽ tận tình giải đáp, xem trách nhiệm của một người con xa quê đối với quê hương vậy!


Hà Tiên có món gì đặc sản không các bác

2! Sao k thấy các pác nhắc đến gỏi cá trích nhỉ?? đó là món đặc trưng ở đây (or có thể ăn ở PQuốc) thịt cá sống rất ngọt theo e cảm nhận thấy hơn mấy món sushi of Nhật nữa.
Trên đường chạy vào HàTiên (chưa đến cầu) chổ cây bàng-bên tay trái chuyên gỏi cá trích dù có nhìu món..có thể ăn tại wán or đem về. Ngoài ra, vào trong tx HT, qua khỏi cầu theo hưóng bến xe (hướng wa Cam), bên tay phải có wán cơm cũg oki lắm, dù đã ăn gỏi cá trích mua trước r nhưg vẫn ăn thêm ở đây & k thấy phá bụg khi ăn đồ sống hihi
Vài dòg 8 cùg các pác hehe