PDA

View Full Version : THUNG NAI trăng xế, Giao lưu lửa trại (11-12/2)



lanphuong
05-02-2012, 16:08
Mặc dù đã qua ngày rằm tháng giêng, nhưng tụi mình vẫn quyết định tổ chức một chuyến Thung Nai.
Về cơ bản là: Ngắm trăng xế tháng giêng và Thác loạn vùng lòng hồ.

Chương trình như sau: Xuất phát lúc 13h thứ 7 ngày 11/2 (tức 20 tháng Giêng Nhâm Thìn). Tại cổng TT Hội nghị Quốc Gia.
Có mặt tại Thung Nai chừng 17-18h. Tính vậy cho xông xênh!
Mình đã đặt được Tàu tại TN!
Buổi tối mình sẽ đốt lửa trại trên đảo, đêm lên Tàu ngủ.
Sáng hôm sau, chúng mình sẽ đi Tàu ngược sông Đà. Thăm thú những thắng cảnh dọc sông.
Buổi trưa ăn uống trên Tàu và chiều quay trở lại bến về Hà Nội.

Điều đặc sắc ở chuyến đi này tập trung vào buổi giao lưu thác loạn trên đảo và gần trọn một ngày thăm thú dọc sông Đà.

Chi phí: Mình sẽ thu 400k trước, mình tính sơ bộ 200k tiền tầu (3triệu cho 1 chuyến vừa ra đảo, vừa ngủ tàu vừa đi ngược dòng) + 200K tiền mua đồ ăn uống. Mình e là sẽ thiếu, cho nên nếu thiếu thì sẽ thu thêm, còn nếu thừa thì quá tốt, về HN đập phá tiếp.

Lịch off là vào thứ 5 hoặc thứ 6 (kèm thu tiền, keke). Mình sẽ contact các bạn trước 24 giờ!

Các bạn nào có nhu cầu join cùng tụi mình thì đăng ký nhá (Yên tâm đi tụi mình toàn là những người Friendly thôi! hehe)
Hiện tại bên mình đã có 3(4) cặp xế ôm rồi. Cần thêm khoảng 3-4 cặp nữa là vừa. Mình chốt lại maxi là 8 cặp xế ôm!
Các bạn có thể reply trên topic này, cũng có thể liên lạc qua số đt: 0913.265.227 hoặc YM chancongai99! (Chú ý, ko xài Skype nhá)
Cảm ơn và chúc 1 năm mới nhiều điều mới mẻ, vui vẻ và may mắn!

hoanvoicon
05-02-2012, 18:58
He2, 11-2 ở Thung Nai đông vui đây (beer) Đoàn e cũng 11-2 lên thung nai.Cũng 13h tập trung ở trung tâm hội nghị quốc gia :)) Cẩn thận ko là lộn đoàn :))

lanphuong
05-02-2012, 19:01
Hoan nghênh hoan nghênh! Hẹn gặp bạn lúc đóa! Có phải bạn ở đoàn 18 xe đấy ko? Hơi đông đấy!

Take Me Away
05-02-2012, 23:20
Mình đặt gạch 1 ôm nhé :D . Muộn rồi nên ko nt, mai nhé !
Mà mình chưa hiểu ngủ trên thuyền dư lào? Có phải thuyền chở khách ra đảo ko? M thấy cái thuyền ấy hơi nhỏ, chốt 8 cặp xế ôm là 16 mạng rồi, sợ bé ý

hoafang_mt90
06-02-2012, 08:47
Trời ơi, lịch giống nhau thế này, cũng giờ đấy cũng chỗ tập trung ấy, hik. Trùng là cái chắc rùi.

bluewings
06-02-2012, 08:54
cho mình đặt một cục gạch ôm nhá, lần đầu đi phượt thử xem thế nào. họ tên: Lê Bá Minh. sdt 01659085676

Buoc
06-02-2012, 09:59
Mình đặt gạch 1 ôm nhé :D . Muộn rồi nên ko nt, mai nhé !
Mà mình chưa hiểu ngủ trên thuyền dư lào? Có phải thuyền chở khách ra đảo ko? M thấy cái thuyền ấy hơi nhỏ, chốt 8 cặp xế ôm là 16 mạng rồi, sợ bé ý

<Mình xin trả lời thay cho chủ thớt nhé , chắc bạn ấy vẫn còn ngủ khò khò . thuyền loại chở khách có 2 tầng , tầng trên làm nơi ngắm cảnh nấu ăn uống , khoang dưới dùng để ngủ , đành bài và tụ tập , có chăn ấm nữa .

Nhớ cái cảm giác ngủ ở cái khoang đó , sóng lòng hồ ru êm êm khi cơm no rượu say bọn mình lăn ra ngủ , như có ai đó đưa võng du đều đều . Nhớ quá Thung Nai .

lanphuong
06-02-2012, 10:47
<Mình xin trả lời thay cho chủ thớt nhé , chắc bạn ấy vẫn còn ngủ khò khò . thuyền loại chở khách có 2 tầng , tầng trên làm nơi ngắm cảnh nấu ăn uống , khoang dưới dùng để ngủ , đành bài và tụ tập , có chăn ấm nữa .

Nhớ cái cảm giác ngủ ở cái khoang đó , sóng lòng hồ ru êm êm khi cơm no rượu say bọn mình lăn ra ngủ , như có ai đó đưa võng du đều đều . Nhớ quá Thung Nai .
Chuẩn... Cảm ơn bác này... Đó cũng chính là những gì mình muốn nói! Mình có CƠ SỞ trên đó rồi. Cứ yên tâm ko phải lo. Tàu sức chứa tầm 40 người cơ yên tâm đi. Chúng mình chưa quá bán!



Trời ơi, lịch giống nhau thế này, cũng giờ đấy cũng chỗ tập trung ấy, hik. Trùng là cái chắc rùi.

Trùng là đương nhiên, nhưng chỉ trùng đường đi thôi bạn à! Chương trình 2 chúng mình ở trên TN là khác nhau mà. Tuy nhiên vẫn hi vọng nếu có dịp giao lưu.
Mình accept đặt gạch của 2 bạn ôm: Take me Away và Lê bá Minh nhé! Đề nghị bạn Take mA cho mình thêm chút thông tin đi! Cả số Đt để mình ll đi off!
Cảm ơn!

Take Me Away
06-02-2012, 10:50
hé hé, mình vừa nt cho bạn rồi đấy mà, cũng nhận đc reply của bạn rồi mà
Trang
Đt :....588

lanphuong
06-02-2012, 10:50
Cập nhật Danh sách cho đến thời điểm này:
1/ Hải béo
2/Trường
3/Tài em
4/Minh kute
5/Đức mới đk
6/Thanh mới đk

1/Nguyệt
2/Ngọc BK
3/Kim Anh
4/Nhài
5/An Chi
6/Trang...588
7/Lê Bá Minh

Như vậy là chúng mình đang thiếu xế... Nhưng thôi kệ, càng đông càng vui! hihi! Có khi nhiều hội, mình rủ thêm được người nhà mình ý chứ!

lanphuong
06-02-2012, 11:04
hé hé, mình vừa nt cho bạn rồi đấy mà, cũng nhận đc reply của bạn rồi mà
Trang
Đt :....588
A, tại bạn ko nói rõ. Để mình sửa lại!

Lantrailt
06-02-2012, 12:35
Sao đi cung nhẹ nhàng thế em?

lanphuong
06-02-2012, 14:17
Sao đi cung nhẹ nhàng thế em?
Giao lưu phối kết hợp thôi chị à!

new_master
06-02-2012, 14:44
Đã lâu không vào phượt rồi, lên nhanh cho chuyến đầu xuân nào :)

lanphuong
06-02-2012, 14:56
Chuẩn chú em! Chuẩn bị tinh thần đi! Quả này chơi xả láng luôn! Xem thông tin danh sách nhá!

lanphuong
06-02-2012, 17:53
Do Tài em có việc đột xuất và phát sinh thêm 1 đôi nữa. Cho nên mình update lại danh sách như sau:
1/ Hải béo
2/Trường
3/Minh kute
4/Đức mới đk
5/Thanh mới đk
6/Nghĩa (Đi với Thuy An)
7/Thắng mới ĐK

1/Nguyệt
2/Ngọc BK
3/Kim Anh
4/Nhài
5/An Chi
6/Trang...588
7/Lê Bá Minh
8/Thúy An
(1 cặp nữa mới gọi điện cho mình)
Đôi Đức-Sen và bác Lai còn đang dập dòm

lanphuong
07-02-2012, 00:15
Mình sẽ thông báo lịch off sớm tới từng bạn bằng điện thoại! Đề nghị theo dõi cả trên topic. Ai ko nhận đc tin nhắn thì phải báo lại mình ngay nhá!

new_master
07-02-2012, 10:19
Hôm nay thứ 3 rồi ,mai off thôi anh hải ơi

hienanh_yt
07-02-2012, 14:33
Chủ thớt ơi cho mình đặt gạch 1 suất ôm nhá!
Ra Thung Nai ngắm trăng (xế) mà thác loạn thì còn gì bằng ^^ hehe
Lê Bích Vân
01686725159
Khi nào có thông tin về lịch off pm mình với nhá! :P

lanphuong
07-02-2012, 21:55
okie đã nhận thêm bạn Vân. Để mình update lại danh sách nhá:
1/ Hải béo
2/Trường
3/Minh kute
4/Đức mới đk
5/Thanh mới đk
6/Nghĩa (Đi với Thuy An)
7/Thắng mới ĐK

1/Nguyệt
2/Vân...5159
3/Ngọc Mysuny
4/Nhài
5/An Chi
6/Trang...588
7/Lê Bá Minh
8/Thúy An
9/Kim Anh

Bạn Ngọc BK đã bỏ! và a Lai dập dòm! Kim Anh cũng đang dập dòm!

lanphuong
07-02-2012, 21:56
Lịch off sẽ là 20h30 tối thứ 5 tại Trà Chanh Ngã Tư sở. M sẽ đến sớm. Các bạn đến alo mình nha!
M sẽ nhắn lại các bạn bằng tin nhắn SMS. B nào ko nhận đc, nếu có nghía qua topic thì nháy lại mình nha!
Căn bản dạo này hơi bị chập cheng tý!

hienanh_yt
08-02-2012, 14:02
Đã nhận đc tin nhắn của chủ thớt nhưng ngã tư sở quá rộng lớn nên ko bít nhà mềnh off bên góc nào ạ :'(

new_master
08-02-2012, 14:06
Đã nhận đc tin nhắn của chủ thớt nhưng ngã tư sở quá rộng lớn nên ko bít nhà mềnh off bên góc nào ạ :'(

Bạn cứ tìm khu vực đấy ,thấy anh nào cao to đẹp trai nhấtthif đảm bảo là anh chủ thớt ,với khiếu hai hước có văn hóa thì anh ây sẽ là người thu hút các chân dài và trai trẻ và khỏe menly cho nàh mình đấy bạn à

lanphuong
08-02-2012, 14:52
Các đ/c qua đó rồi gọi điện cho mềnh! Biền ng mênh mông còn tềm đc nhau nữa là có mỗi cái xó NTS! hehe!

Viết hoa đầu câu

phuon
08-02-2012, 20:09
Ông béo chuyển lịch ọp tối thứ 6 đi để ông anh này còn tham gia với chứ:-s
Tài em đã trở lại và sẽ lợi hại gấp.... 1/2 lần :((

phuon
08-02-2012, 20:12
Do Tài em có việc đột xuất và phát sinh thêm 1 đôi nữa. Cho nên mình update lại danh sách như sau:
1/ Hải béo
2/Trường
3/Minh kute
4/Đức mới đk
5/Thanh mới đk
6/Nghĩa (Đi với Thuy An)
7/Thắng mới ĐK

1/Nguyệt
2/Ngọc BK
3/Kim Anh
4/Nhài
5/An Chi
6/Trang...588
7/Lê Bá Minh
8/Thúy An
(1 cặp nữa mới gọi điện cho mình)
Đôi Đức-Sen và bác Lai còn đang dập dòm
Oài mình bị loại rồi!

nguyenduchuyvp
08-02-2012, 21:06
ek
2 doan gap nhau duoc day cac bac ah
doan minh 32 nguoi+ doan kia 16 nguoi
la co 38 nguoi len tat tau ngu
ek ko biet tau co .... ko nhi ?

ma quyen
bac chu thot cho em hoi
ngu tren tau thi dot lua trai o dau vay ta ? coi chung chay het ...... cua anh em nha

heheheh......

Yêu cầu phải chỉnh sửa bài viết

lanphuong
08-02-2012, 22:41
ngu tren tau thi dot lua trai o dau vay ta ? coi chung chay het ...... cua anh em nha

heheheh......

Ko sao bác à! tiêu chí của cháu là, cho cháy hết abc của anh em mà! keke
P/s: Tài em đã vào danh sách nha!

lanphuong
08-02-2012, 23:00
Đội hình của mình hiện tại còn thiếu 1 bạn Xế nữa!
Hiện tại có a Lai đang dập dòm. Tuy nhiên, để cho chắc chắn, vẫn cần thêm 1 bác nữa cho chắc ăn!
Nhưng các bạn ko phải lo lắng. Tớ hứa là sẽ đủ người cho các bạn thác loạn 1 chuyến tại Thung nai!

Buoc
09-02-2012, 10:29
Ông béo chuyển lịch ọp tối thứ 6 đi để ông anh này còn tham gia với chứ:-s
Tài em đã trở lại và sẽ lợi hại gấp.... 1/2 lần :((
Tài em trở lại phá hoại gấp trăm lần thì có . =))

Buoc
09-02-2012, 11:17
@ Péo : Dìm hàng quá đấy Péo ạ .

Tớ copy bài của bạn Caoboi bên topic của đoàn hoafang_mt90 cho có khí thế nhà mình tối nay đi off cho ý kiến thêm về con lợn sữa nhỉ ?
Yêu sao chốn bình yên Thung Nai

Chỉ cần hai ngày cuối tuần, bạn sẽ được hưởng thụ cảnh non nước hữu tình, nếm trải qua những cảm giác thành bình, vui vẻ, hòa đồng với mọi người, và thêm điều này: Chi phí khá rẻ, khoảng 300.000 – 400.000 đồng/người cho hai ngày du hí. Hãy thử đến với Thung Nai, ngắm cảnh sắc đêm lung linh giữa sông Đà lộng gió, một điểm đến hấp dẫn của nhiều dân phượt. Còn ngần ngại gì nữa nhỉ? Lên đường thôi!



Đường vào Thung Nai đi lối cảng Bình thanh





Mới nghe địa danh Thung Nai, nhiều người tưởng đó là nơi "Sơn cùng thủy tận" nào đó, thế nhưng Thung Nai là một xã lòng hồ sông Đà thuộc huyện Cao Phong - Hòa Bình, nằm cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng 25km và cách Hà Nội khoảng 110km. Người dân Hòa Bình bảo: Sở dĩ có cái tên Thung Nai là bởi xưa kia nơi đây có nhiều nai sinh sống. Hình ảnh những chú nai vàng ngơ ngác trong nắng chiều trên những triền dốc, soi bóng xuống dòng sông Đà đã trở thành cái tên cho vùng đất này.



Đường vào Thung Nai đi lối cảng Bình thanh, bám dọc theo sông Đà rộng lớn



Từ Hà Nội đến với thành phố Hòa Bình không khó khăn chút nào vì đường quốc lộ 6 đã được làm đẹp đẽ, dễ dàng. Sau gần hai tiếng đồng hồ chạy trên đường, ghé thăm đập thuỷ điện sông Đà nằm, chạy tiếp khoảng 5km thì rời đường lớn rẽ vào một con lộ nhỏ. Đường vào Thung Nai đi lối cảng Bình thanh, bám dọc theo sông Đà rộng lớn, uốn lượn lên xuống với hơn 10km ta dọc theo núi cho đến trung tâm xã là hết đường xe, tại đây có một bến thuyền khá to.



Thung Nai giống một Vịnh Hạ Long trên cao với nhiều hoang đảo





Đến Thung Nai không có nhiều chỗ chơi, nhưng cảnh đẹp thì không thiếu bởi khi thủy điện Hòa Bình hoàn thành, nước sông Đà dâng ngập các thung lũng lên tận lưng chừng những đỉnh núi, tạo nên các đảo nhỏ rất đẹp. Bởi vậy mới có người ví Thung Nai giống một Vịnh Hạ Long trên cao với nhiều hoang đảo. Ở Thung Nai không chỉ có cảnh đẹp mà còn có nhiều điểm di tích lịch sử văn hóa.





Bản Ngòi Hoa, một bản người Mường hoang sơ



Sáng. Chợ nổi Thác Bờ họp phiên chủ nhật không quá ồn ã tấp nập. Chợ là nơi thông thương của các ghe thuyền trên khắp mặt hồ về đây. Người ta mang đến những sản vật được đánh bắt từ đêm hôm trước. Điểm đến đầu tiên của bạn có thể là đền Thác Bờ. Đền nằm trên địa phận xóm phố Bờ, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc thờ bà chúa Thác Bờ là Đinh Thị Vân người dân tộc Mường và một bà người dân tộc Dao (không rõ tên). Tương truyền, hai bà đã có công giúp vua Lê Lợi vượt thác Bờ tiến quân lên Mường Lễ, Sơn La dẹp loạn đảng Đèo Cát Hãn. Sau khi mất, hai bà thường hiển linh giúp dân vượt thác an toàn, phù hộ cho trăm dân trong vùng mưa thuận, gió hòa nên nhân dân đã phong hai bà làm thánh và lập đền thờ phụng từ đó.Quanh các ngôi đền có các mế người dân tộc bán các thứ thuốc lá, rễ cây, măng khô phơi gác bếp. Đặc biệt, ở đây còn có lá cây xạ đen phơi khô đun lên làm nước uống thay nước lọc, có tác dụng giã rượu, giải độc, mát gan có tác dụng giã rượu. Cách đền độ một giờ đi thuyền có bản Ngòi Hoa, một bản người Mường hoang sơ. Một đảo nhỏ khác mang tên đảo Quạ vì đây là điểm đàn quạ hay dừng chân.



Những tia nắng cuối ngày biến cả lòng hồ biến thành một màu tím huyền ảo Khung cảnh trở nên lãng mạn và êm đềm



Chiều. Từ trên cao nhìn xuống, sông Đà bị ngăn dòng làm thuỷ điện, nước dâng lên ngập các thung lũng, những đỉnh núi cao trước đây biến thành những hòn đảo nhỏ, nhấp nhô trên mặt hồ xanh ngắt. Trong khung cảnh hoàng hôn đang dần buông xa xa, cả lòng hồ biến thành một màu tím huyền ảo. Những tia nắng cuối ngày phản chiếu ánh chói lọi xuống lòng hồ như một tấm gương phẳng lặng. Vài ba chiếc thuyền rẽ sóng khiến khung cảnh càng trở nên lãng mạn và êm đềm. Bến Thung Nai nhỏ hơn bến Bình Thanh.



Bạn có thể thuê một chiếc thuyền nhỏ chạy giữa lòng hồ



Đêm. Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng mặt hồ, tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo. Vài chiếc thuyền tách bến buông cần, thanh tao, nhàn nhã. Thuê một chiếc thuyền nhỏ chạy giữa lòng hồ, giữa thinh không vắng lặng, giữa ánh trăng giát bạc, thong thả nhấm nháp chút rượu lạt với món cá chua đậm đà hay con cá ngạnh nướng thơm phức vừa câu dưới hồ lên, câu chuyện thưa nhặt, tiếng con cá quẫy nước cũng đủ làm cả không gian yên tĩnh ấy giật mình. Người Mường có tục, con cá nướng chín rồi, ai là chủ cuộc vui sẽ khai mào bằng việc ăn bong bóng cá, rồi sau đó những người khác mới được ăn. Sương đêm giăng mắc, trăng đêm mờ tỏ, mặt hồ mong manh sương khói, thấp thoáng bồng bềnh những núi đồi khiến người ta có cảm giác mình đang trôi giữa chốn bồng lai.



Mặt hồ mong manh sương khói, thấp thoáng bồng bềnh những núi đồi



Dân trên diễn đàn thường kháo nhau, đến Thung Nai mà không ăn, nghỉ thưởng thức món ăn mang đậm phong vị Mường ở nhà hàng "Cối xay gió" thì coi như chưa đến Thung Nai. Có cái tên như vậy là bởi tại đây có một chiếc cối xay gió to lừng lững trên một hòn đảo nhỏ làm du khách thấy ngỡ ngàng. Trong những ngày thấp nước, để lên đến chân Cối Xay Gió, phải leo qua hàng trăm bậc thang mới lên đến nơi. Ông chủ nhà hàngtên Trần Đức Duy - vốn là dân đi Nga về nay làm ở Viện Khoa học kỹ thuật quân sự bảo: "Cảnh đẹp Thung Nai thu hút tôi ngay từ lần đầu đến đây bởi nét hoang sơ, mộc mạc. Bởi thế mà tôi mới mở nhà hàng này".



Đến Thung Nai mà không ăn nghỉ ở nhà hàng "Đảo Dừa" thì coi như chưa đến Thung Nai





Xứ Mường, nên món ăn nơi này cũng mang đậm nét dân dã nhưng cầu kỳ, tinh tế. Thịt lợn Mường nướng với mật đặt trên lá chuối, phần bì quay vàng ươm, giòn tan. Cásông Đà nướng vàng, đặc biệt ở đây còn có món cá xông khói theo kiểu Nga không nơi nào có được. Lại thêm món cá cuốn lá lốt kèm theo lá mơ, đinh lăng, chuối, khế... thái chỉ chấm với mắm ớt. Chị Nhi người Mường - đầu bếp của quán, cầm chén rượu chân tình mời khách: "Mình là người Mường, mình nấu ăn không có ngon lắm đâu, ăn chưa ngon đừng chê nhé".



Đặc sản Thung Nai- đặc sản xứ Mường thân thươngVừa thưởng thức đặc sản xứ Mường, cùng cà kê nhấm chén rượu Mường



Vừa thưởng thức đặc sản xứ Mường, cùng cà kê nhấm chén rượu Mường, nghe tiếng đàn guitar tình tang cùng ông chủ "ham chơi", hát lên những bản tình ca như “Đôi bờ”, “Chiều Mátxcơva”... Rồi tiếng hát Tây Bắc chen lẫn dân ca xứ Mường vang lên, kéo dài đến đêm khuya... Khách du lịch dù ở nơi phương trời nào cũng tự nhiên cảm thấy xích lại gần nhau, cùng hát chung bài ca theo tiếng đàn tiếng sáo bên ánh lửa trại bập bùng tình bằng hữu.



Ta đã trót yêu Thung Nai - chốn bình yên, thấm đẫm tình người, mất rồi



Nên thơ và dịu dàng, khoáng đạt và lãng mạn là những gì người ta nhớ về Thung Nai. Để rồi khi lên đường quay về với bộn bề cuộc sống, công việc bạn hẳn sẽ nghĩ lại, cảm nhận lại và biết chắc rằng mình đã trót yêu Thung Nai - chốn bình yên, thấm đẫm tình người, mất rồi.

hienanh_yt
09-02-2012, 11:54
Nghe bác Buoc nói đến chốn bồng lai mà em cứ phê phê hết cả người ^^

phuon
09-02-2012, 13:38
Tài em trở lại phá hoại gấp trăm lần thì có . =))
Hức cái máy bay bà già này nói nghe vẻ nghé ọ lắm. anh em cẩn trọng không lại bị.... sói nóa ăn thịt đấy!
Báo cáo bác chủ pig nà em ko đi đk ợ!! e cóa việc rồi mà cứ ép thì thật là cạn... tình...cạn nghĩa quá

lanphuong
10-02-2012, 01:52
Do Tài em có việc gia đình và không thể tham dự được. Cộng với không tìm được xế số 10. Nên mình trân trọng thông báo thành phần và sắp xếp đoàn như sau:
1/ Minh bé (0165.908.5676) sẽ được "lái máy bay" mang tên Ngọc Mysuny (0988.457.929)
2/ Đức (Hải trung Kim- 0988.063.336) cặp với Nguyệt bà bà (Cũng là vàng dưới biển- 0988.603.318)
3/ aLai (dự kiến- sẽ chốt vào tối thứ 6) chở Nhài (0984.181.803)
4/ Hải béo (0913.265.227) cặp kè với em Vân (0168.672.5159)
5/ Trường em (0976.345.760) đi cùng Trang (0985.190.588)
6/ Lần đầu tiên Nguyễn Quốc Thành (em anh Nguyễn Quốc Cường - 0932.579.268) chở người được cho là "Máy bay baby" Kim Anh (0988.031.285)
7/ Nghĩa (0166.266.5766)sẽ tham gia hành trình cùng người bạn quen thuộc Thúy An (1990- 0985.642.069)
8/ Minh kute (0983.005.356) sẽ "thêm một lần lái thử Boeing" An Chi (0988.766.932)
9/Chốt: Hai bạn gái Thái Bình city sẽ đi với nhau, đó là: Trang (0983.936.460) và Hiền (0903.445.685)

*Tớ chốt lại đoàn mình sẽ có 9 xe thay vì 10 xe như đã dự định ban đầu. Vấn đề nằm ở chỗ hai bạn Trang và Hiền thông cảm để đi chung
với nhau.
Vấn đề 2 bạn Nhài và Trang(..588) đến tối thứ 6 phải chốt lịch cho tớ. Để xem có đi hay không! Qua đó sẽ có sự sắp xếp lại. Trường hợp
aLai, tớ sẽ trực tiếp liên hệ với Nhài vào tối thứ 6.

*Việc đi lại đến điểm hẹn, các xế và ôm tự liên hệ với nhau. Cốt sao là đến 13h30 ngày thứ 7 phải có mặt tại điểm hẹn là được.

*Như đã thống nhất, tiền xăng xe do xế và ôm tự share. Và phát sinh hỏng hóc (nếu có) thì sẽ được sửa chữa trên đường đi. Do đoàn trả
tiền. Không mang dụng cụ sửa xe đi sẵn.

*Các vấn đề phát sinh, ví dụ mua gì, ăn gì, cần chuẩn bị chung những gì, thì tớ sẽ lo. Các bạn khi đi cũng không cần chuẩn bị gì nhiều ngoài dụng cụ cá nhân.

*Cuối cùng, xin chúc cả đoàn có chuyến đi vui vẻ, an toàn và có được những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống!
Thanks for all!

Nguyen An Chi
10-02-2012, 11:06
Hẹn gặp cả nhà 1h30 tại Trung tâm hội nghị quốc gia nhé. Chúc cả nhà một chuyến đi vui vẻ và may mắn :X:X:X

kyozin
10-02-2012, 11:14
:( em...... rất chi là muốn ném gạch :(

hienanh_yt
13-02-2012, 16:01
Thế là chuyến đi đã diễn ra thành công tốt đẹp trên mong đợi. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bác Hải tù trưởng đã cho chúng em 2 ngày 1 đêm thác loạn đập phá ngoài sức tưởng tượng :))
Cảm ơn chị Nguyệt đã chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho cả đoàn :D
Cảm ơn anh Tài đã mang "hồn quê" 45độ đến cho anh em nhắm với lợn, gà và chim quay ngon tuyệt cú mèo (beer)
Cảm ơn bé An đã xả thân đi siêu thị sắm đồ cho anh em (tất nhiên là với sự trợ giúp của tù trưởng nữa) ;)
Cảm ơn các xế vững vàng tay lái cho chị em an tâm thỏa sức ngắm trời đất mà không phải lo giữ răng (c)
Và cuối cùng, xin gửi lời cám ơn đặc biệt đến các thành viên trong đoàn đã ko quản vất vả leo trèo, phá phách biển hồ yên bình Thung Nai =))
Tạm biệt Thung Nai hẹn ngày tái ngộ :L

cupid_6_6
14-02-2012, 14:20
Cho mình hỏi, muốn lấy hình thì lấy ở đâu dc? có ai up lên mạng ko?