PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cảm nhận lần đầu đi Thái Lan



q452vt
27-03-2017, 12:29
Ra khỏi đất nước hình chữ S, xa rời nòi giống Tiên Rồng để thấy mình kém cỏi dường so với phần còn lại của Thế Giới!
Đó là cảm nhận của riêng em sau khi đi qua một số nước, và đây là chia sẻ của em về Thái Lan trong lần đầu tới Vương quốc của những nụ cười.
Em mua tour vào đợt giữa tháng 11 để có giá tốt nhất, sau khi chuẩn bọ mọi thứ thì xách ba lô lên thôi!

Ngày 1: Hà Nội – Pattaya

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170308040330_79885.jpg

9h sáng khởi hành đi bangkok, thời tiết không ủng hộ cho lắm, trời HN xám xịt, sắp trở rét.

11h máy bay đáp xuống Bangkok, bọn em đáp ở sân bay Đôn Mường chứ không phải Suwannabhumi
Mọi người xếp hàng chờ nhập cảnh vài Thái Lan
Xong thủ tục thì anh HDV địa phương phát cho mỗi người 1 tập coupon trị giá 120 bath, ai muốn ăn gì thì dùng coupon đó mua, còn thừa thì đổi lại tiền thái. Đồ ăn tại đây khá rẻ, nhiều món, nhưng có lẽ hợp với người miền trung và nam hơn là đoàn người bắc chúng tôi. Và đa số mọi người đều ko sử dụng hết 120 bath.
Em đói quá lao vào ăn nên ko chụp ảnh ở chỗ này

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170308040336_48950.jpg

Trên đường tới thành phố biển Pattaya, cả đoàn dừng chân ở Tiger zoo, xem 1 vài show biểu diễn cá sấu, xiếc hổ… và chụp ảnh. Khu này rộng khoảng 150ha nhưng đoàn chỉ đi khoảng 0.5ha thôi!
Trong ảnh là cảnh biểu diễn với cá sấu, có đoạn con cá sấu nuốt cô gái rồi nhả ra, cô gái vẫn sống. Tiếc là em ko chụp đc, vì lúc đó đi wc :D. Sau biểu diễn, ai muốn chụp ảnh với cá sấu thì chịu móc ví 200bath nhé, cũng đáng lắm – cưỡi cá sấu cơ mà !

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170308040330_75463.jpg

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170308040301_59962.jpg

Vùng này của Thái Lan nổi tiếng nuôi hổ xuất khẩu. Tất cả hổ ỏ Thái Lan đều là hổ nuôi, thỉnh thoảng người Việt có mua về qua cửa khẩu Lao Bảo, khoe là bắt được hổ, nhưng thực ra tất cả đều xuất xứ tại vùng miền trung Thái Lan.
Sau show cá sấu ăn thịt người thì đoàn đc xem show hàng chục con hổ biểu diễn, cấu xé cắn nuốt cô gái, sau đó không biết làm cách nào cô gái lại trở về nguyên dạng. Đoạn cảnh này em ko có cảnh vì lúc đó hết pin. Nói chung rất đáng xem.

Đây là khách sạn nơi đoàn em sẽ nghỉ ngơi đêm đầu tiên tại Thái Lan.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170308040355_49790.jpg

Từ ngoài cổng nhìn vào KS, các bác thấy ô tô của Thái sao ạ?

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170308040335_29035.jpg

Bể bơi này nằm ngay ngoài cổng KS, trước khi em ra chụp ảnh có 1 đoàn hot girl bơi ở đây,nhưng khi em ra thì chỉ còn thế này thôi!

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170308040315_86581.jpg

Đêm hôm đó, trời ko trăng ko sao, mây mù che kín bầu trời…
Em nhầm ạ. Đêm đầu tiên ở Pattaya rất đáng nhớ. Bởi vì có 1 sự kiện đặc biệt, 1 thứ đặc trưng, 1 chương trình đặc sắc!
Thái Lan không nổi tiếng về xiếc voi xiếc hổ hay xiếc cá sấu – mà nổi tiếng về xiếc người.
Đi du lịch Thái Lan nhất định phải xem xiếc người các bác ạ. Xem xiếc người ở đâu? Chính là ở Pattaya này!
Show nổi tiếng nhất, show hoành tránh nhất chính là SexShow. Tại sao tại đất nước theo đạo Phật lại được nhà nước cho phép diễn sex? Sexshow là gì?
Chắc hẳn mọi người có nghe về khí công rồi? Ở Trung Quốc, và ngay cả ở Việt Nam cũng rất nhiều môn phái,nhiều người luyện khí công rất nổi tiếng. Nhưng luyện khí công, dùng khí công bằng “cái ấy” thì chỉ có ở Thái Lan. Người đàn ông dùng cái ấy để đánh trống thùng thùng, người đàn bà dùng cái ấy để… bắn chim, từ trong cái ấy bắn ra nổ bóng bay, thậm chí bắn cả máy bay… Có Lạ không ạ? Các bác cứ đến xem nhé, tận mắt thấy, các cô bạo dạn có thể sờ tận tay… Riêng em thì chọn hàng ghế xa sân khấu ạ.
Ở Pattaya có 36 show, nhưng nổi tiếng nhất mọi người nên đi xem show big eye, show Thái và show những cô gái Nga.
Ở đây cấm chụp ảnh dưới mọi hình thức, em chỉ le ve vòng ngoài thế này:

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170327030351_52262.jpg

q452vt
27-03-2017, 12:30
Ngày 02: Đảo Coral

Khi mọi người trong đoàn còn đang say giấc nồng sau 1 ngày di chuyển và xem xiếc thú xiếc người thì HDV báo thức. 6h Sáng những ai đi đảo coral sẽ dậy ăn buffet tại KS, sau đó xe đưa ra bãi biển Pattaya để lên tàu cao tốc đi đảo.
Cảnh bến tàu đây ạ:

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170308040314_18952.jpg

Còn đây là lúc nó cưỡi sóng:

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170308040359_72522.jpg

Tàu này chứa được khoảng 20 người, động cơ cực mạnh và bốc. Ai muốn cảm giác mạnh thì ngồi phía trên mũi, tàu lao nhanh gặp sóng mạnh sẽ dập lên dập xuống giống như xe công- nông nhảy vào ổ gà vậy. Tàu mất khoảng 20-30p để ra tới đảo.Mọi người sẽ tắm biển, chơi các trò chơi tại đây. Rất nhiều trò chơi hay ho để khách móc ví mà ko thấy tiếc. Ví như lặn biển ngắm san hô, tàu chuối, hay như trò trong ảnh dưới đây:

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170308040300_16748.jpg

Tới đảo thì đa số mọi người đi tắm, các bác có thể thấy cát trắng phau và nước rất trong xanh. Em bơi kém nên vác máy đi tìm …

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170308040349_78096.jpg

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170308040324_34325.jpg

Các bác có sở thích giống em nhớ mang theo ống tele xịn nhé! Rất nhiều cái đáng chụp đấy.
Em xin nói thêm về thành phố Pattaya. Đây là thành phố ma quỷ, thành phố ăn chơi. Tại sao ạ? Vì thành phố này chỉ dành cho mục đích xả stress, ăn chơi và thư giãn. Ban ngày thành phố đóng cửa, yên bình như 1 khu nghỉ dưỡng,. Nhưng từ 17h thì các điểm ăn chơi mở cửa và đón du khách. Rất nhiều dịch vụ để chơi để thư giãn, trong đó có các dịch vụ tắm biển lặn biển, các trò chơi mạo hiểm, bay nhảy v.v… Trong thành phố thì rất nhiều masage Thái, quán xá, Bar, mỗi bar 1 phong cách ví như: bar những cô gái sài gòn đi tải đạn – em nhầm – ý em là Army Style, hay xì tai cướp biển vùng Caribe, cạnh bar cướp biển lại có bar Hải Quân. Rồi bar nữ sinh nhật bản…
Em chụp 1 đoạn trên Walking Street:

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170323030337_28719.jpg

còn tiếp...

nhp01
29-03-2017, 18:37
Đang hồi hấp dẫn đây , tiếp tục kể chuyện bạn nhé . cảm ơn bạn nhiều...:)

thangngo
08-04-2017, 17:23
Tiếp đi bạn, đang đoạn gay cấn sao lại dừng lại thế
Mình đã đi Thai nhưng chưa có dịp xuống Pataya

q452vt
15-04-2017, 09:57
Nóng hổi: vừa quay tối qua

https://www.youtube.com/watch?v=ZiwdC_vQkEc
Riêng hôm qua em thay gàn chục lần quần áo :D

q452vt
19-04-2017, 16:21
Em kể tiếp chuyện sau khi đi chơi đảo Coral về, buổi chiều, đoàn em đi tham quan Trân Bảo Phật Sơn (Khao Chi Chan). Ở Thái Lan cứ cái gì liên quanđến Phật thì đều được cho là rất linh thiêng. Trân Bảo Phật Sơn cũng là một nơi linh thiêng như vậy. Ngoài ra thì nơi này được xây dựng rất đẹp và đặc biệt là Miễn Phí.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080404_84508.jpg

Cái này ảnh ọt, thông tin trên mạng thì đầy rẫy, em chỉ xin đính chính một chút là bức khắc tượng Phật cao 109m (em đọc thông tin từ chính quyền Pattaya và wiki) chứ không phải 118m như các “nhà làm du lịch”ở xứ ta hay rêu rao. Em thấy tin ở đây khá chính xác: https://www.dulichthailan.net/tin-tuc/cac-diem-du-lich-o-thai-lan/tran-bao-phat-son---khao-chi-chan-buddha.html

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080439_48300.jpg

Ở đây gửi xe và tham quan đều miễn phí, duy nhất 1 chỗ thu phí: nhà vệ sinh. Trẻ em và những người chui lọt cái lỗ kia thì được FREE nhé!

Tiếp đến là Vườn Nho, một điểm rất gần Trân Bảo Phật Sơn. Đến đây thì trời bất ngờ đổ mưa, mọi người dùng ô (dù) để vào tham quan. Riêng em ko vào vì lúc đó bận chút công việc ở VN. Nhìn chung điểm này chụp ảnh là đẹp chứ ko phải chuyên để bán nho như cái tên của nó. Một số tấm chụp tại đây nếu không chú thích có thể bị nhầm với nơi nào đó ở châu Âu

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080426_41922.jpg

Ảnh này em đi mượn trên mạng thôi, khá giống với tầm mắt củaem lúc đó. Ngọn núi phía xa chính là Trân bảo Phật sơn.

Khi xe rời khỏi Vườn Nho khoảng 10km thì có 1 chị trong đoàn hốt hoảng kêu: mất điện thoại – một chiếc iphone 7 plus. Nhóm của chị tin rằng mình để quên điện thoại trong khu vệ sinh của Vườn Nho. Lúc đó HDV Thái Lan nói chuyện với người lái xe 1 chút rồi xin phép mọi người cho xe quay lại đó để tìm điện thoại. Nếu chuyện này xảy ra ở VN chắc chắn HDV sẽ ko cho xe quay lại vì ...(các bác biết dân VN mình mà)
Trong lúc xe di chuyển anh HDV có nói thêm về sự linh thiêng và phù hộ của Phật ở Khao Chi Chan và niềm tin về sự chân thật của người Thái. Khi quay lại khu vực toilet chị khách kia đã nhận lại chiếc điện thoại từ tay một người bảo vệ cùng nụ cười rất Thái Lan! Lúc đó cả đoàn thấy rất vui mừng và thêm yêu vương quốc của những nụ cười.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080450_65618.jpg

Em ko chụp được nụ cười ấy, nhưng em có ảnh cậu bé giúp việc trên cano cao tốc ra đảo Coral này, nhìn ấn tượng lắm!

Sau vườn nho thì đoàn em đến 1 nơi khá nổi tiếng: Chợ Nổi Bốn Miền– Pattaya Floating Market. Không giống như những gì em tưởng tượng, chợ nổi ở đây là 1 khu nhà bằng gỗ xây nổi trên 1 cái ao to (người khác có thể gọi là cái hồ). Em khá thất vọng khi đem nó sánh với Chợ Nổi Cái Răng ở Miền Tây xứ mình.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080415_87442.jpg

Tuy nhiên khi vào tham quan thì thấy nó cũng tạm được: Chụp ảnh đẹp, có nhiều món ăn và các sản phẩm may mặc đặc trưng của 4 miền Thái Lan. Em thấy giá ở đây khá đắt so với các nơi khác và em đã mua món xôi xoài ở đây với giá cao gấp đôi bên ngoài mà chất lượng thì tương đương. Nên lời khuyên các bạn là không nên mua tại đây.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080459_60495.jpg

Ngoài ra họ tổ chức nhiều dịch vụ hay ho để rút tiền từ khách như là chèo thuyền (loanh quanh cái ao), biểu diễn võ Moay Thái trên nước…
Tặng các bác một số tấm em chụp tại đây:

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080447_99334.jpg

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080452_60029.jpg

Đi đâu cũng gặp khách Trung Quốc, may là gặp em gái này chứ không là em ghét bọn tàu lắm!

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080422_25043.jpg

Trong chợ có cái món này khá lạ: massage bằng cá! Em ko dám thử vì thấy 2 vị khách kia cười như muốn đứt ruột khi bọn cá bu lại và rỉa.

q452vt
19-04-2017, 16:27
Sau khi ăn tối đoàn bọn em được đưa đến 1 nơi trụy lạc!

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080413_66316.jpg

Alcazar Show. Em không mô tả nhiều, chốt 1 câu thôi: chuyên nghiệp, hoành tráng, vuivẻ, đúng kiểu giải trí… ko đắt tiền.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080421_15324.jpg

40 bath là được chụp và "chạm" vào những "em" chuyển giới này.
“Gái” ở Alcarza thì ko đẹp bằng Tiffany, bác nào có nhu cầuthẩm mỹ cao thì nên đi xem Tiffanny.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080443_74334.jpg

Xem show xong thì nhiều người về, em thì ra Walking Street như đã giới thiệu ở phần trên. Em không biết mô tả sao cho đầy đủ không khí ởđây. Chỉ biết rằng bao nhiêu stress trong em (dù có tích tụ cả chục năm) cũng bịđánh tan hết! Các bác có thể nghía qua clip sau để cảm nhận 1 phần:


https://www.youtube.com/watch?v=DcocRODaph8

Lúc em ra khỏi phố đi bộ thì đã hơn 12h đêm, stress thì tan hết rồi, bây giờ khổ nhất là đôi chân. Nó phải gánh trọng lượng cơ thể cả ngày hơn nữa đi bộ cũng kha khá nên giờ mỏi nhừ. Bọn em tìm hỏi mấy quán Massage Thái ở gần bờ biển. Chốt được 1 quán có thương hiệu bọn em lao vào và mặc cả. Hầu hết mọi người nhìn bảng giá và chọn chứ ít người mặc cả. Bọn em rất quyết tâm down giá nên cuối cùng mất 500bath thay vì 600bath cho 3 người.
(đoạn này thì mỏi quá rồi em chẳng chụp đc ảnh nào - khá tiếc)

Massage họ làm khá tốt, ra khỏi quán thì cả tinh thần và thân xác đã đc thư giãn tuyệt đối, chỉ muốn đặt mình ngủ ngay. Nhưng để được như vậy bọn em phải làm 1 việc nữa: bắt xe song thẻo về KS.
Đây xe song thẻo em chụp lúc tắm biển về:

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170419080458_47902.jpg

Nói thêm 1 chút về giao thông tại Pattaya: giao thông khá thoáng, em chưa thấy tắc đường tại đây lần nào. Rất ít xe máy, người dân tuân thủ luật giao thông tốt. Phương tiện di chuyển dành cho du khách ở đây chủ yếu là đi xe “hai hàng” như ảnh phía trên và taxi. Lời khuyên là mặc cả, làm giá thật rõ ràng trước khi lên xe.

NGÀY 3: ĐƯỜNG VỀ BANGKOK

Là ngày “mỏi” nhất trong 5 ngày tour, em sẽ viết vào phần tới.Các bác cổ vũ thêm cho em nhé!

q452vt
11-05-2017, 14:00
Ngày 3: Đường về Bangkok

Sau một đêm ăn chơi quần quật khám phá Pattaya (https://www.dulichthailan.net/tin-tuc/cac-diem-du-lich-noi-tieng-thai-lan/gioi-thieu-thanh-pho-pattaya---thai-lan.html) cả đoàn dậy khá muộn. Hôm nay sẽ tạm biệt thành phố biển Pattaya. Em lưu lại vài hình ảnh KS em ở nơi đây.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170509070511_21900.jpg

Phải nói khí hậu ở Pattaya rất dễ chịu và trong lành, đúng là nơi để nghỉ ngơi.

Lịch trình hôm nay phải di chuyển khá nhiều. Đầu tiên đoàn đến thăm nơi nhiều Vàng nhất Thái Lan: Trung tâm Vàng Bạc Đá Quý Hoàng Gia Thái Lan. Nơi này rất lớn và rất đẳng cấp. Dưới cái nóng 38 độ nhưng bước qua cửa là mát lạnh, hệ thống điều hòa khắp tòa nhà rộng hàng nghìn mét vuông. Trung tâm chế tác đủ tất cả các loại sản phẩm vàng bạc đá quý trên đời, từ những con Rồng hàng chục tỷ cho đến bạc Thái đeo tay, đeo chân… Và các loại đá quý đá phong thủy. Em thì không có tiền nhưng qua đây thì cũng mua mấy hộp kem dưỡng da làm từ ốc sên, rất nổi tiếng. Em thấy có cặp vợ chồng cãi nhau vì vợ đòi mua quá nhiều mấy loại chăm sóc da ở đây!

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170509070523_59336.jpg


Tiếp thì bọn em đến Vườn Ong: Thoạt nhìn em tưởng biệt thự của đại gia nào. Đón tại cổng có 1 HDV tiếng Việt của trung tâm, dẫn đi thăm nơi nuôi, chế biến các sản phầm từ ong. Đặc biệt ở đây có mật ong làm từ hoa Anh Túc. Rất nhiều người mua cho bản thân hoặc mua hộ mang về VN. Em thì chỉ tranh thủ làm mấy cốc nhưng ko thấy phê nên thôi không mua :d

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170509070553_32634.jpg


Xong xuôi xe lại di chuyển đưa đoàn về Bangkok,trên đường ghé thăm 1 siêu cửa hàng bán hàng nghìn loại bánh kẹo để mọi người ăn thử và mua làm quà sau đó vào thăm Trại Rắn. Đây là nơi bán thuốc rắn từ số 1 tới số 7 mà mọi người hay nhờ nhau mua về cho các cụ đau xương khớp gì đó. Nói chung là cái trung tâm nuôi rắn này giống Siêu Biệt Thự chứ chẳng như Trại Rắn Đồng Tâm của VN ta. Ở đây đoàn được xem 1 show bắt rắn, biểu diễn vài thứ và xem ..chim rắn :D.

Lúc thăm Trại Rắn thì khá muộn, nếu không em sẽ có bức ảnh đẹp về nơi này. Ánh sáng yếu nên chỉ chụp đc vậy thôi!

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170509070540_12811.jpg


Ở đây rất nhiều chim cò bay lượn, chỉ cần giơ máy lên là chộp được. Vừa chụp em vừa nghĩ sao nước họ không có món chim nướng nhỉ ???

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170509070525_97003.jpg

Báo cáo các bác. Đây là Bangkok

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170509070515_84671.jpg



Ảnh này em chụp từ ban công khách sạn bọn em ở: Season Siam Hotel
Tối nay mọi người tự do khám phá Bangkok. KS bọn e nằm ngay trung tâm nên bọn e rủ nhau đi bộ ra chợ Pratunam. Chợ này là 1 con phố đi bộ bán chủ yếu đồ thời trang, giá khá rẻ. Rất đông du khách đến đây tham quan và mua sắm. Em dốt cái món thời trang chẳng mua được gì, đi bộ rạc cả cẳng :D

Phía đầu chợ là tòa nhà cao nhất Bangkok đấy. Tối mai bọn em sẽ “lên đỉnh” và làm 1 số việc trên đó :D.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170509070505_32759.jpg



Em có mấy cái ảnh về phố xá Bangkok. Em có nhận xét thế này: Xe cộ đông đúc nhưng trật tự, ko thấy còi xe gì cả, riêng xe tuk tuk thì chạy khá máu và lạng lách, còn ô tô thì tuân thủ tuyệt vời. Các bác nhìn ảnh đấy! xe người ta ngay hàng thẳng lối dù đường đang tắc.

Nhiều lần bọn em sang đường cứ đứng chờ đèn tín hiệu xanh mới đi,nhưng lái xe họ đều dừng lại vẫy mình qua trước chứ ko cần đợi đèn. Sao họ lạ vậy các bác? Ở nước mình có nơi nào giống vậy không?

q452vt
11-05-2017, 14:01
https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170509070508_93579.jpg

Đi bộ nhiều nên bọn em cũng tranh thủ nạp năng lượng bằng những món ăn đường phố. Nói chung không rẻ nhưng khá ngon và mình có cảm giác sạch sẽ. Cũng là xe đẩy nhưng họ chuyên nghiệp và nhìn rất vệ sinh. Nghe nói họ quản lý tốt những chiếc xe bán hàng lưu động và đạo đức của người kinh doanh cũng cao nên chưa thấy ai nhập viện vì ăn thức ăn đường phố.


Em thấy chó mèo lang thang khá nhiều, hầu hết là chó mèo hoang và mọi người thấy chúng thì đều tự lấy thức ăn cho ăn, tuyệt nhiên họ ko ăn những con vật này.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170509070500_63019.jpg

Lúc về bọn em bắt 1 em tuktuk như ảnh. Hầu hết mấy xe dạng này đều độ cái nọ cái kia em kiếm được con độ chất lắm, bác tài thì nhìn tử tế. Deal với bác là 50 bath chạy về KS, bọn emcos 3 người. Cảm giác như chơi mấy trò mạo hiểm trong Disneyland! Bác nào yếu tim đừng đi tuktuk nhé!

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170509070543_39095.jpg

q452vt
11-05-2017, 14:08
Dậy thật sớm, em tìm đường lên tầng thượng khách sạn để có view tốt nhất Bangkok ngắm Bình Minh. Hầu hết mọi cầu thang đều bị khóa nhưng em may mắn được 1 bác lao công giúp đỡ nên có vài bức ảnh hầu các bác.

Bình Minh ở Bangkok:

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030542_98826.jpg

Ngôi nhà có kiến trúc độc đáo nhất Thái Lan, được xếp top 10 kiến trúc độc đáo nhất Thế Giới năm 2016. Nó đây!

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030509_92598.jpg

Ăn buffet sáng tại khách sạn

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030527_17330.jpg


Đồ ăn cũng ổn, em ăn nhiều gấp đôi bữa sáng khi ở nhà. Đi tour các bác cứ táng nhiệt tình vào cho có sức nhé! Bác nào khó ăn là hơi oải đấy!

Trước khi lên xe nhiều người ra lễ phật bốn mặt ở trước cổng khách sạn. Em thấy ở Thái Lan rất nhiều cửa hàng, khách sạn cho đến trung tâm thương mại đều xây đền và thờ Phật Bốn Mặt ở trước khu vực mình kinh doanh. Giống kiểu ở VN thờ Thần Tài vậy.

Bây giờ đoàn sẽ đến thăm Chùa Phật Vàng – rất nổi tiếng và linh thiêng. Nơi có bức tượng Phật làm bằng vàng ròng nặng 5,5 tấn và có tuổi đời trên 500 năm cùng nhiều câu chuyện kì bí xung quanh. Em có nguyên tắc là không chụp ảnh tại những nơi tâm linh tôn nghiêm. Các bác tham khảo thông tin và ảnh tại ĐÂY (http://www.dulichthailan.net/tin-tuc/cac-diem-du-lich-noi-tieng-thai-lan/chua-phat-vang---chua-vang---wat-traimit.html) cho nó chuẩn.

Cảm nhận của em về Chùa Phật Vàng là đẹp, tôn nghiêm, quản lý tốt, và biết cách kinh doanh :D. Tất nhiên họ kinh doanh cũng đáng giá, với niềm tin thì làm gì có giá phải không các bác? Em nhớ câu “Hãy tin rằng đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp thiết lập sự thực đó.”

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030552_93105.jpg

q452vt
11-05-2017, 14:17
Đối diện Chùa Phật Vàng là Bệnh Viện Bangkok. Có điều lạ là: rất vắng vẻ! Mà ở Bangkok nói riêng và Thái Lan nói chung ít bệnh viện hơn nước ta nhiều. Các bác đi nhiều hiểu rộng bổ sung cho em thêm lý do vì sao nhé. Em thì nhớ hôm đầu tiên tới Pattaya do thay đổi thời tiết nên bệnh viêm xoang tái phát đau nhức khủng khiếp. Em nhờ HDV đi tìm mua kháng sinh với kháng viêm để uống, cũng khó tìm hàng thuốc và khi tìm được họ cũng không bán dù HDV người Thái có thuyết phục thế nào đi nữa. Trước đó anh HDV cũng nói là ở đây chỉ có thể mua thuốc đi ngoài,hạ sốt thôi. Cũng lạ các bác nhỉ :D

Sau khi tham quan Chùa Phật Vàng cả đoàn được đưa về siêu thị big C, ăn trưa tự chọn tại đây. Gọi là ăn Coupon: HDV phát cho mỗi người 1 thẻ từ, bên trong có 120 bath, ăn gì thì quẹt nó sẽ trừ tiền dần, còn thừa mang ra quầy trả thẻ và nhận tiền mặt. Em ăn hết có 60 bath no căng, làn ăn ở sân bay em cũng thừa mấy chục :D. Sau khi phát thẻ thì mọi người đi bộ ra lễ Phật Bốn Mặt Erawan. Chỗ này là nơi hơn 20 người chết trong vụ đánh bom năm 2015 đây.


https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030539_73967.jpg

Các bác để ý vỉa hè lát đá sạch đẹp, không có hàng rong, không có cửa hàng lấn chiếm luôn! Đúng là vỉa hè để dành cho người đi bộ.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030522_81469.jpg

Đúng bên đường nhìn sang đền Erawan - Phía sau đền các bác thấy khách sạn hạng sang chưa?

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030539_58189.jpeg

Đền Erawan thờ Phật Bốn Mặt linh thiêng. Đền tọa lạc ngay trước khách sạn 5 sao lớn nhất nhì Bangkok. Hàng ngàn người mỗi ngày đến đây cầu nguyện và mong những điều tốt đẹp đến với mình cùng gia đình. Bất kì là đạo gì, bất kể màu da sắc tộc gì đến đây đều lễ Phật thắp hương cầu khẩn. Rất linh thiêng. Ghi nhớ một điều khi cầu ước tại đây là: nếu điều mình cầu ứng nghiệm thì quay lại đáp lễ Phật. Những câu chuyện quanh Đền Eranwan rất ly kì, các bác có thể tham khảo tại ĐÂY (https://www.dulichthailan.net/tin-tuc/cac-diem-du-lich-o-thai-lan/phat-bon-mat-den-eranwan.html).

Tham quan đền và lễ Phật cầu khẩn xong thì mọi người về Big C để ăn coupon và tự do mua sắm đến tối. Big C thì là siêu thị lớn ở Bangkok, bán đủ thứ gia dụng cho đến đồ ăn, thời trang giày dép… Giá cả vừa phải, hàng hóa chủ yếu Made In Thailand luôn! Hầu hết mọi người nên mua quà cáp hay những vật dụng của Thái Lan tại đây. Nếu muốn hàng hiều thì đi qua cầu vượt sang bên kia đường là Central World. Toàn hàng hiệu, giá cũng không hề rẻ.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030500_78521.jpg

Chỗ ăn uống ở Big C đây, rất rộng và nhiều thức ăn. Yên tâm về an toàn vệ sinh luôn. Đây là tầng 4, có cả tiểu cành hồ bơi, chỗ chơi để dỗ trẻ con ăn..

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030549_45477.jpg

q452vt
11-05-2017, 14:35
https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030508_12231.jpg

Bọn em mua khá nhiều thứ ở đây. Đến hiện tại em ưng nhất bộ dao, đúng dao Thái Lan chém gì cũng sướng các bác ạ! Giờ thỉnh thoảng người quen muốn mua em vẫn nhờ người mua về dùng.

6h mọi người có mặt ở tòa nhà cao nhất Bangkok: Baiyoke Sky cao 309m (bây giờ là cao thứ 2 Thái lan, sau cái tòa nhà lồi lõm kỳ lạ mà em chụp hồi sáng) với 85 tầng. Cái ảnh em chụp tòa nhà cao cao từ khách sạn của em chính là Baiyoke Sky này đây. Lịch trình là mọi người sẽ ăn buffet tối tại tầng 76 sau đó di chuyển lên tầng cao nhất để ngắm toàn thành phố.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030557_72477.jpg

Buffet theo em đánh giá thì tạm thôi, ko ngon như buffet của Sen ở Hà Nội. Phòng ăn rộng, bàn ghế sạch sẽ, chỗ ngồi thoải mái. Em thấy đa số đi ăn ở đây là người Châu Á. Lúc ăn có 3 anh Tây vừa chơi guitar vừa hát mua vui, HDV bọn em ra nói gì đó thì mấy anh dừng lại chỗ bọn em và hát: Việt Nam Hố Chí Minh…lơ lớ em tý thì hóc con tôm.

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030538_95190.jpg

Đặc sắc ở đây có súp yến, nghe nói ăn ba bát này coi như bọn kinh doanh buffet lỗ vốn. Em cũng cố chén 2 bát :D. Trong lúc ăn ngắm Bangkok buối tối rất đẹp, nhìn từ trên cao thành phố quy hoạch rất tốt, đường thẳng tắp, không thấy có đường cong mềm mại nào. Có đoạn đường vượt cao 4 hay 5 tầng như ảnh em chụp đây thì quá khủng!

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030515_43190.jpg

Tầng 84 là 1 đài quan sát xoay. Em cứ tưởng nó tự động xoay nhưng hình như hôm em đến nó ko hoạt động. Mọi người tự di chuyển xung quanh để ngắm nhìn từng góc thành phố. Cũng nhờ nó không xoay nên em mới có mấy cái ảnh phơi sáng nét nèn nẹt như thế này.


https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030533_79326.jpg

https://www.dulichthailan.net/kindeditor/attached/02_2012/20170511030551_86295.jpg

Em tạm dừng tại đây, mai em sẽ post nốt ngày 5: Du thuyền trên sông Chào Bà Già! và đến thăm ngôi chùa Linh Thiêng nhất Thái Lan. Mời các bác theo dõi!

HuyenTonKin
11-05-2017, 14:50
Thành phố sầm uất quá

boq
16-05-2017, 14:50
Mình đi Thái cả chục lần mà cũng chưa có thời gian đi như tour, và cũng rất khó rủ rê mọi người đi.
Năm ngoái, tình cờ chuyện với 1 anh bạn Switzeland, anh này cũng khăng khăng, ko đi Thái vì an ninh đang không tốt,
mới đây lại nghe có vụ đánh bom nhà hàng chết vài chục mạng, rồi lại hôm qua có vụ đánh bom ngay thủ đô ...

1 năm mình đi họp, đúng đợt swine flu ... cầm sẵn khẩu trang đi, nhưng đến nơi ko thấy ai đeo cả, trong khi báo chí nói ầm ầm,
1 anh đối tác, họp còn hua chân múa tay, phun nước bọt ... xong việc về đến Việt Nam lại phải khai form màu hồng, đề phòng nếu phát cúm thì còn biết ở đâu về ..

đến lúc về email gọi điện mãi chẳng gặp để hỏi mấy việc được, 15 ngày sau thì anh ta phản hồi, "tớ bị cúm phải nhập viện" rồi nguyên Bộ trưởng Y tế Thái cũng bị ... té ra họ ko đeo vì sợ mất khách du lịch ...

charmant
17-05-2017, 10:11
Mình vừa đặt vé đi Thái tháng 10, lại đọc thấy đánh bom thấy ngại quá. Sao Thái hay đánh bom thế nhỉ?

Heo Chị
18-05-2017, 11:17
Mình vừa đặt vé đi Thái tháng 10, lại đọc thấy đánh bom thấy ngại quá. Sao Thái hay đánh bom thế nhỉ?
Mình đi Thái gần như đi chợ chưa gặp đánh bom bao giờ :(

q452vt
14-06-2017, 17:07
Mình đi Thái cả chục lần mà cũng chưa có thời gian đi như tour, và cũng rất khó rủ rê mọi người đi.
Năm ngoái, tình cờ chuyện với 1 anh bạn Switzeland, anh này cũng khăng khăng, ko đi Thái vì an ninh đang không tốt,
mới đây lại nghe có vụ đánh bom nhà hàng chết vài chục mạng, rồi lại hôm qua có vụ đánh bom ngay thủ đô ...

1 năm mình đi họp, đúng đợt swine flu ... cầm sẵn khẩu trang đi, nhưng đến nơi ko thấy ai đeo cả, trong khi báo chí nói ầm ầm,
1 anh đối tác, họp còn hua chân múa tay, phun nước bọt ... xong việc về đến Việt Nam lại phải khai form màu hồng, đề phòng nếu phát cúm thì còn biết ở đâu về ..

đến lúc về email gọi điện mãi chẳng gặp để hỏi mấy việc được, 15 ngày sau thì anh ta phản hồi, "tớ bị cúm phải nhập viện" rồi nguyên Bộ trưởng Y tế Thái cũng bị ... té ra họ ko đeo vì sợ mất khách du lịch ...

Họ có Tâm làm du lịch đến vậy cơ mà! Cám ơn câu chuyện rất thú vị của bác!

khongthudao
27-09-2017, 13:35
ở nhà đi bạn.