PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Miền tây - Nơi xứ sở chùa chiền



anhsojack
04-02-2012, 01:15
Tết nay vừa làm xong chuyến phượt lớn đầu tiên trong đời,một chuyến đi bằng xe máy từ SG-Ha Tiên.
Và đây cũng là bài viết đầu tiên em tham gia vào đại gia đình Phượt.Mong cả nhà ủng hộ

Thời gian khởi hành: 4h sáng 27/1/2012 (nhầm mùng 5)
Thời gian kết thúc: 8h30 tối mùng 31/1/2012(mùng 9)
Số lượng người tham gia : 3nam 2 xe

Các nơi đã qua: Mỹ Tho - Bến Tre - Sa Đec - Long Xuyên - Cần Thơ - Vĩnh Long - Kiên Lương

Ngày 1 : SG - Tiền Giang - Mỹ Tho - Bến Tre - Sa Đéc - Long Xuyên - Kiên Lương

Ngày 2,3 : Chỉ lòng vòng Kiên Lương và Hà Tiên (vì ăn thì nhiều,chơi thì ít)

Ngày 4 : Hành trình trên xứ Chùa (Kiên Lương - An Giang - Long Xuyên (trên đường về SG đã ngủ lại 1 đêm tại Long Xuyên)

Ngày 5 : Long Xuyên - Cần Thơ - Vĩnh Long - SG Kết thúc




Do lần đầu phượt xa nên còn khá lúng túng,hậu quả là lệch khỏi lộ trình khá xa và đi vòng vòng cũng khá bộn :D
Nhưng kết quả thì khá mĩ mãn,ngoài mong đợi của nhóm (có nhiều bất ngờ trên chuyến đi xung quanh cái sự "tài lanh" của tụi mình.)

Gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình bạn bè tại Kiên Lương đã hỗ trợ mọi mặt từ ăn uống đến ăn chơi (beer)

Sẽ tiếp tục chia sẽ chi tiết sau khi mình up hình xong nha :D

anhsojack
04-02-2012, 22:12
Bắt đầu hành trình mọi người ơiii

Ngày 1 : Sài Gòn - Kiên Lương một chuyến đi dài bất tận

Kiên Lương (Kiên Giang) khỏi cần đi thì cũng biết được lộ trình dài thế nào rồi nên cả nhóm đã chuẩn bị khá kĩ đường đi nước bước trước khi lên đường.Kế hoạch lên trước vài tháng trước Tết tuy không thật sự hoàn hảo nhưng cũng có lộ trình hẳn hoi.

Cuộc hành trình dài này xuất phát từ Q2 và bắt đầu lúc 4h sáng theo hướng Cầu Phú Mỹ rồi theo đại lộ Nguyễn Văn Linh thẳng tiến tới Mỹ Tho. Đi trong cái se lạnh của đêm làm cho con người ta quên mất cái bùn ngủ,một liều thuốc hay cho những ai đi xa.Nói gì thì nói,cái lạnh của đêm thật sự không dễ chịu chút nào. Cả 3 thằng chúng tôi đã trang bị khá đầy đủ cho chuyến đi lịch sử,nào là áo khoác,găng tay,kính và cả khẩu trang,kèm theo là cái nón bảo hiểm trên đầu nhưng chỉ đủ để giữ chân tay không run mà vững tay lái. Có thức thật sớm mới thấy hết được cái khó khăn,cực khổ của các bà,các chị bán hàng.Thức khuya dậy sớm chỉ vì miếng cơm manh áo.Xe chầm chậm bon bon rồi cũng đến điểm dùng đầu tiên sau khoảng 2 tiếng thong thả dưới cái lạnh.Khoảng 6h cả nhóm đã có mặt tại Mỹ Tho và quyết định dừng chân ăn sáng.Vì đường còn khá dài nên tôi và 2 bạn quyết định ăn cơm cho nó chắc cái bụng.

Mặt trời vẫn chưa hé dạng nhưng hàng quán đã sẵn sàng phục vụ.Chạy vòng vòng tìm quán rồi thống nhất vào quán lớn nhất gần đó,quán cơm gà Cát Tường.Một phần vì hiếu kì,và phần còn lại là nghe cái tên khá là may mắn,cái rất cần thiết cho những chuyến phượt xa nên bọn mình đã chọn quán trên.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien giang -day 1/IMG_1838.jpg

Cơm gà Cát Tường buổi sáng


Sau khi thả hồn theo cơm nước,chúng tôi lại lên đường. Vì cũng còn khá sớm nên quyết định lòng vòng tìm quán cafe nào đó để nhăm nhi,một thói quen không thể bỏ của dân Sài gòn.Nhưng lạ thay,tôi không biết nơi đây có cái thói quen ấy hay không mà chúng tôi tìm mãi cũng không thấy được cái quán nào đáng để vào (cũng hơi khó tính nhỉ ^^).Rong rủi một hồi rồi vào địa phận Bến Tre khi nào không hay.Cái sự cố đầu tiên trong chuyến đi này,tuy không đáng gì nhưng nó kéo theo một dãy những sự cố khác trên chuyến hành trình,rồi tôi sẽ bật mí sau.

Còn bây giờ,thì chỉ còn biết cố tìm cho ra được một cái quán rồi vào.Ngồi trong quán ôn lại chút kỉ niệm vừa mới xảy ra mà cả nhóm cười muốn lộn ruột "ăn sáng Mỹ Tho,cafe Bến Tre". Vì đã mất phương hướng nên dành hỏi cô chủ quán để biết đường đi nước bước tiếp theo.Yeah..."mấy anh muốn đi cầu Mỹ Thuận thì hãy chạy ngược lại". Trời à,lại phải quay lại Mỹ Tho,uh thì quay. Rồi thì cả bọn cũng vào đúng lộ trình.Mừng hết lớn.hehe.Đúng là lần đầu đi phượt.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien giang -day 1/IMG_1836.jpg

Qua cầu Rạch Miễu tìm cafe



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien giang -day 1/IMG_1828.jpg

Một góc nhìn khác



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien giang -day 1/IMG_1832.jpg

Buổi sáng trên sông thật yên bình





https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien giang -day 1/IMG_1827.jpg
Nhà trên sông hay là bè nuôi cá?




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien giang -day 1/IMG_1831.jpg

2 em xe xinh xin :D


Tram5 dừng tiếp theo Long xuyên và những chuyến phà...

TD
04-02-2012, 22:53
Quả thật đúng như tên topic "Miền Tây - xứ sở của Chùa chiền" Mình cũng vừa có chuyến lãng du Miền Tây, ngoài những nét đặc trưng của Miền Tây như sông nước, miệt vườn, còn có nhiều ngôi chùa với nét kiến trúc khá lạ so với những ngôi chùa miền Bắc. Những ngôi chùa ở Miền Tây có kiến trúc pha giữa kiến trúc Phương Đông và Phương Tây độc đáo và huyền bí.
Vài nét về ngôi chùa Vĩnh Tràng - Mỹ Tho - Tiền Giang:
Chùa được xây cất do công trình kiến trúc của nhiều người, trong nhiều năm, là một chùa lớn, được kiến trúc khá tinh vi, đa dạng theo lối kiến trúc tổng hợp Á - Âu (Pháp, La Mã, Thái, Miên, Chàm). Tuy nhiên, chùa vẫn mang đậm nét lối kiến trúc điêu khắc truyền thống Việt Nam.

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture7511024x768.jpg

Lối kiến trúc độc đáo:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture7611024x768.jpg

Tượng Phật Di đà, cao 98 cm, sừng sững giữa trời xanh với những nét tạc sống động về khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười của Di đà

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture7491024x768.jpg

Quan Âm và Thế Chí cao 93 cm sừng sững trước cổng chùa và được ẩn hiện mờ ảo qua khung cửa sơn vàng với nét hoa văn mềm mại, tinh tế

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture7671024x768.jpg

Phía trong gian chính điện và nhà tổ làm theo kiểu Trung Quốc nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc Việt Nam, nối hai gian này là một khoảng nhỏ có hòn non bộ ở giữa, hòn non bộ này phác họa lại cảnh thiên nhiên sinh động mang bản sắc Việt Nam, điều đó chứng tỏ rằng tổ tiên ta nhễ muốn đưa thiên nhiên vào tận nhà. Đúng trên hòn non bộ nhìn về mặt sau gian chánh điện, hai bên nhà cầu, mặt trước nhà tổ, ta sẽ thấy lối kiến trúc Rôma với những hàng đá hoa màu sắc sặc sỡ của Pháp được trang trí trên thành nóc, trên những cột xây bằng xi măng kiểu cách.

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture7721024x768.jpg

anhsojack
05-02-2012, 08:44
Cám ơn bài viết chia sẻ của TD. Thật sự không phải đây là lần đầu tiên mình đây miền tây,tuy nhiên đây là lần đầu tiên mình phát hiện ra rằng miền tây lại nhiều chùa với những kiến trúc lạ mắt đến thế.Mình đặc biệt kết những cổng chùa thế này,trên đường đi gặp rất rất nhiều.:D

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20Ngay%204%20-%20Nui%20Cam-Tinh%20Bien/IMG_2609.jpg

TD
05-02-2012, 23:33
Ôi bạn làm mình ghen tỵ vì chụp đc cổng của ngôi chùa Khơ Me, mình đặc biệt mê kiến trúc của những ngôi chùa KM mà chưa có dịp diện kiến. Chuyến miền tây vừa rồi mình ở Châu Đốc có 1 ngày nên chưa có thời gian thăm thú mấy ngôi chùa Khơ Me ( mình thấy nói ở Châu Đốc có nhiều ngôi chùa KM đẹp ). Nếu có ảnh bạn post thêm cho mình ngắm với nhé. Thank bạn nhiều !

Thêm vài bức ảnh về Chùa Phật lớn - Núi Cấm - Tịnh Biên - An Giang:

Núi Cấm còn có tên là Thiên Cấm Sơn, được người đời ví là Thiên Cẩm Sơn (núi đẹp như gấm lụa), một ngọn núi cao và hùng vĩ nhất của vùng Thất Sơn, nằm trong khu tam giác Tịnh Biên-Nhà Bàng-Tri Tôn, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang. Nơi đây phong cảnh hữu tình như một bức tranh sơn thủy:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/mientay11280x768.jpg

Tượng Phật Di Lặc lớn nhất Đông Nam Á uy nghiêm trên núi Cấm Sơn:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/mientay41280x768.jpg

Một góc phong cảnh Chùa Phật Lớn trên núi Cấm Sơn:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/mientay31280x768.jpg

Tượng phật Di Lạc. Bức tượng Phật Di Lặc cao nhất Đông Nam Á với 33,60m sừng sững giữa một vùng cây cối xanh um, rộng trên 2ha, mặt hướng về chùa Phật Lớn và chùa Vạn Linh. Đây là một công trình nghệ thuật, một kiến trúc tôn giáo đồ sộ nhất từ trước tới nay trên vùng Bảy Núi. Điều kì thú nhất là khách tham quan đứng ở bất cứ nơi nào trên các vồ núi cũng đều nhìn thấy tượng Phật màu trắng sáng, ngồi uy nghi giữa một không gian xanh ngát với nụ cười bao dung và thánh thiện.

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/mientay21280x768.jpg

anhsojack
07-02-2012, 01:07
Sau những bở ngỡ ban đầu,chúng tôi lại tiếp tục lên đường hướng thẳng đến Long xuyên.Do đã dò hỏi đường cặn kẽ nên cứ thế mà lên đường.

Những lò gạch tại Sa Đéc
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1868.jpg

và đây

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1869.jpg


Miền sông nước miền tây đã gắn liền với hình ảnh những chuyến phà, một nét riêng không lẫn vào đâu được,tuy đã bị lu mờ đi ít nhiều bởi hình ảnh những chiếc cầu bắt qua sông. Người dân đã có thêm lựa chọn mới thuận tiện hơn,chính vì vậy mà phà nay và xưa đã khác nhau rất nhiều,số lượng khách qua không còn tấp nập như xưa.Nhắc đến những chuyến phà làm mình nhớ đến bến phà Thủ Thiêm ở Sài Gòn,đã gắn liền với hình ảnh của Sai Gòn.Một hiện vật sống đã chứng kiến biết bao thay đổi của vùng đất năng động này,và chẳng có ai ngờ rằng rồi sẽ có ngày không còn chứng kiến cảnh những chuyến phà ngang chở khách sang sông.Mình mong rằng số phận của những chuyến phà ở miền tây sẽ không có kết cục như thế.

Đến gần trưa thì bọn mình đến được bến phà đầu tiên,bến phà Vàm Cống.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1872.jpg
Số lượng người qua phà vẫn khá đông đúc

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1879.jpg
Thượng lộ bình an

Theo lộ trình thì mình sẽ không lên Long xuyên mà sẽ chạy theo hướng Cần Thơ – Rạch Giá. Nhưng sực nhớ ra là có một người bạn ở Long Xuyên nên đã đổi lô trình một chút là lên Long Xuyên rồi sẽ quay ngược lại.Và đây là sự cố tiếp theo sau cái sự khởi đầu không suông sẻ.Vì thông tin nơi ở của người bạn không thật chính xác nên mình cứ nhầm tưởng là ở trong Tp Long Xuyên.Sau khi chạy một mạch khá xa Tp theo lời hướng dẫn của chú ấy mà vẫn chưa đến nơi.Bọn mình bắt đầu nãn chí vì đã lệch khá xa so với lộ trình nhưng lại không thể quay lại,phóng lao thì phải theo lao thôi,biết sao giờ.hehe.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1882.jpg
Thành phố Long Xuyên

Chạy một đoạn mà vẫn chưa thấy đích đến,lại tiếp tục nản tập 2.Đích đến là qua 1 chuyến phà tại bến Năng Gù (có duyên với phà nhỉ ).Tin tốt là sắp đến nơi cần đến.Còn tin xấu là …bọn mình đã đi một vòng lớn từ Phà Vàm Cống qua Long Xuyên rồi từ Long Xuyên qua phà Năng Gù.Hết ý kiến ý cò gì chỗ này lun
Lỡ rồi thì sợ gì cùi,cứ thế là thẳng tiến.
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1894.jpg

Một cảnh quen thuộc của miền tây
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1897.jpg

Cuối cùng thì cũng đến nơi,cả bọn đành nghĩ trưa tại tư gia nhà bạn rồi chiều tiếp tuc lên đường

Tiếp theo,Rạch Giá không thể quên..đường

anvietnam
07-02-2012, 10:44
Phong cảnh miền Tây với ruộng lúa, sông nước, chùa kiểu Khmer thích thật!

anhsojack
07-02-2012, 12:38
Phong cảnh miền Tây với ruộng lúa, sông nước, chùa kiểu Khmer thích thật!

Về miền tây là về với miền sông nước mà.:D có trãi nghiệm mới cảm nhận hết được những điều không thể nói bằng lời,

TD
07-02-2012, 14:29
Về miền tây là về với miền sông nước mà.:D có trãi nghiệm mới cảm nhận hết được những điều không thể nói bằng lời,
Quả đúng như lời bạn nói, Miền Tây êm ả với cảnh sông nước, những cảm nhận của riêng mỗi người khó có thể diễn tả thành lời. Mình nghĩ là sẽ quay lại miền Tây trong một dịp gần nhất (có thể), mặc dù xét về địa lý thì mình ở rất xa miền tây, nếu theo câu thơ: "Từ đất mũi Cà Mau đến địa đầu Tổ quốc" thì mình đang sống ở phía Bắc nơi địa đầu TQ Việt Nam.

Một vài hình ảnh về chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ (Chụp bằng điện thoại nên hơi mờ :D)

Xuống thuyền xuất phát từ bến Ninh Kiều, lênh đênh trên dòng sông Hậu hiền hoà và cách trung tâm thành phố Cần Thơ chừng 5-6 km, chợ nổi Cái Răng đang trở thành điểm đến không thể thiếu khi ta về với miền đất Tây Đô:

Dòng Sông Hậu, Bến Ninh Kiều, Cầu Cầu Thơ:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/15-6.jpg


Bình minh trên chợ nổi Cái Răng:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/mientay51280x768.jpg

Thật thú vị khi tận hưởng cảm giác bồng bềnh trên sông Hậu ngắm bình minh, cảnh vật và con người vùng sông nước Cửu Long.

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/mientay61280x768.jpg

Nét độc đáo và đặc điểm chính của chợ nổi Cái Răng là chuyên buôn bán các loại trái cây, đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/mientay91280x768.jpg

Chợ nổi Cái Răng cũng là chợ đầu mối chuyên mua bán sỉ các loại trái cây, nông sản của vùng. Hàng hóa tập trung ở đây với số lượng lớn. Mỗi mặt hàng đã được phân loại cho đồng đều về chất lượng, kích cỡ. Do không thể rao hàng nên người dân nơi đây nghĩ ra một cách "quảng cáo" rất hiệu quả và dễ thấy. Trên mỗi thuyền, người ta cắm một chiếc sào cao, treo tất cả hàng hóa muốn bán lên đó và gọi là treo bẹo. Do đó, từ xa, người mua có thể nhận ra thuyền chở loại hàng mình cần và tấp tới nhập hàng.

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/mientay71280x768.jpg

anhsojack
08-02-2012, 00:48
Rạch Giá không thể quên..đường:

Hành trình đến Rạch Giá – Kiên Lương còn rất xa,với khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại chắc chắn không thể đến nơi trước khi mặt trời lặng.Thôi thì tới đâu thì tới,lên đường thôi.
Đường vắng xe chạy thả ga
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1931.jpg

Nhưng cũng không quên cảnh giác các chú áo vàng
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1936.jpg

Theo như google map thì bọn mình đang chạy trên đường N2 thẳng tiến đến Rạch Giá – Kiên Lương.Cung đường này chạy rất thoải mái tuy nhiên vì đường nhỏ và hẹp,lại thường xuyên có xe lớn nên cũng khá nguy hiểm.Trong tình trạng ban ngày thì khá ổn nhưng khi đêm xuống thì đúng là ác mộng.Có những đoạn khá xấu với nhiều chướng ngại vật ^^.
Xuyên suốt cả con đường là một dòng kênh,người bạn đồng hành trong suốt chặng đường về Rạch Giá.Nắng đang dần dần tắt,tranh thủ chụp vài bức trước khi trời tối hẳn

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1938.jpg
Ghé vào đổ xăng được không nhỉ?

Sắp tới Rạch Giá rồi
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1939.jpg

Bức hình đầy ý nghĩa
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1948.jpg

Đến thời điểm này thì cả bọn đã thấm mệt và trời thì sắp tối nên rất lo lắng.Chạy mãi mà vẫn chưa thấy cảnh vật xung quanh có gì thay đổi cả,vẫn là con đường nhỏ và dòng kênh song song.Kim chỉ hướng duy nhất mà cả nhóm tin tưởng là cột mốc lộ giới bên đường.Cứ nhìn thấy Rạch Giá là thẳng tiến về phía trước thôi.Chính vì thế mà cả bọn đã mất rất nhiều thời gian tại đoạn đường này.
Thực ra thì bọn mình đã đi lệch hướng 180 độ trước khi vào đoạn đường về Rạch Giá.Ngay đoạn ngã 3 giao nhau với đường N2 có một câu cầu hình L,thay vì rẽ phải rồi theo đường N2 vể Kiên Lương thì nhóm đã rẽ trái về trung tâm Tp. Rạch Giá,trời đất thánh thần ơi.Làm hết một vòng Rạch Giá rồi hỏi đường về Kiên Lương,nhận được tin buồn rằng từ Rạch Giá đến Kiên Lương còn 75km nữa.Nghe xong mà muốn rụng rời tay chân.Chạy theo lời hướng dẫn nhiệt tình cùa một anh xe ôm,cả nhóm lại lên đường.Chạy một hơi dài rồi mới phát hiện ra mình đã đi đoạn đường này rồi là nhờ vào chiếc xe bán bong bóng như hình trên.Thế là 3 thằng cười trừ thôi,chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1950.jpg
Đoạn đường ta đã đi qua

Chạy trong đêm thật sự nguy hiểm,chạy chậm thì lâu còn chạy nhanh thì mau chết,khó lòng mà vẹn cả đôi đường.Xe lăn bánh lúc nhanh lúc chậm,cái mệt mọi thể hiện rõ qua sự im lặng.Càng về đêm,đường càng vắng,3 con người lặng lẽ đi giữa một màu đen kịt,không ánh đèn đường.Rồi thì cũng đến nơi,sau khi liên lạc được với thổ địa nơi đây và tự thưởng cho mình một chén cháo vịt nóng hổi,chỉ thế thôi,một ngày thế này là đã quá đủ cho cả 3.Nhanh chóng tìm nhà nghỉ ngủ một giấc để lấy lại sức.Ngủ ngon nhé mọi người
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-day%201/IMG_1966.jpg

anhsojack
11-02-2012, 01:23
Ngày 2 – Kiên Lương - ấm áp tình người

Qua một đêm ngon giấc sau chuyến hành trình dài bất tận,cả nhóm đã lấy lại sức.Nói thẳng ra thì dù có mệt đi nữa thì cũng không thành vấn đề gì.Trước khi đặt chân đến vùng đất đầy mới mẻ này cả bọn đã trãi qua một khóa huấn luyện sức bền và lòng kiên trì rồi còn gì.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien Giang - day 2/IMG_1996.jpg
Nhà nghỉ với giá cả hợp lý

Sáng kiên Lương thật yên bình,có lẽ vì còn trong ngày nghỉ Tết nên đường xá khá vắng,nơi tập trung người nhiều nhất vào thời điểm này không còn nơi nào khác ngoài những quán café và hàng quán.Tất nhiên là không thể thiếu mặt của bọn này rồi.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien Giang - day 2/IMG_1983.jpg
Cafe Cát Tường vào sáng

Ở đây,vân hóa café cũng không khác gì với ở Sài Gòn nếu như không muốn nói là giống.Hầu hết tất cả những quán cafe tại đây đều dùng café Trung Nguyên,thứ cafe cả nhóm ưa thích.Buổi sáng mà không có tách café thì ngày đó chưa thật sự trọn vẹn (tất nhiên chỉ dành cho dân nghiện cafe như mình thôi).

Và không quên một phần điểm tâm sáng
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien Giang - day 2/IMG_1985.jpg

Quán này nằm xéo quán café một chút ở bên kia đường.
Sáng sớm thế này là quá đủ rồi,hôm này cả bọn dự định lên Hà Tiên chơi mà sáng giờ ngồi lì ở quán tới 9h rồi mà chưa xuất phát nữa,tranh thủ thôi.
Những ngày tại đây,chúng tôi được sự hỗ trợ rất nhiệt tình và đón tiếp rất nồng hậu tại nhà của một người bạn,và trưa nay sẽ được hướng dẫn đi nên khá là yên tâm.Có thổ địa dẫn đi thì còn gì bằng phải không nào! Lên đường nhanh nào.
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien Giang - day 2/IMG_2031.jpg
Rực rỡ sắc hoa phong lan

Vùng đất nơi đây không có gì đặc biệt nổi bật ngoài những nhà máy xi măng cao vút và kèm theo là bụi từ nhà máy thải ra.
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien Giang - day 2/IMG_2041.jpg

Và khói
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien Giang - day 2/IMG_2042.jpg

Hà Tiên cũng không còn xa
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien Giang - day 2/IMG_2044.jpg

Từ Kiên Lương đến Hà Tiên cũng không xa lắm chỉ khoảng 30km,người dân nơi đây cứ mỗi buổi chiều vẫn thường hay dạo một vòng từ Kiên Lương lên Hà Tiên đổi gió,ngắm biển rồi lại tà tà về.Lưu ý là về giao thông nơi đây khá là gắt gao. Xe chạy chỉ từ 30-50km/h thôi,tuy nhiên tai nạn vẫn hay thường xuyên xảy ra.

anhsojack
11-02-2012, 01:41
Ngày 2 – Kiên Lương - ấm áp tình người (tiếp)

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2045.jpg
Ra khỏi địa phận huyện Kiên Lương

Tới Ba Hòn
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2047.jpg

Bến tàu Khách

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2050.jpg

Rồi lại qua Cầu

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2052.jpg

Nét đặc trưng của vùng biển

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2053.jpg

Cũng chẳng biết là gì

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2056.jpg

Đường đẹp với hàng thông 2 bên,cảnh đẹp chết người đấy,đừng mãi lo ngắm cảnh mà quên nhìn đường cũng như tốc độ

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2058.jpg

anhsojack
12-02-2012, 10:52
Ngày đầu tiên trong lần đầu ra nơi đây đầy thú vị và bất ngờ.Thú vị vào những buổi tối café mà tay cứ đập đơm đớp dưới chân,loay hoay tìm mãi mà không thấy thủ phạm,chỉ nghe đồn là do bọn muỗi,dĩ nhiên tôi biết chuyện này cũng không có gì lạ,vì là miền sông nước mà.chỉ thấy ngại ngại vì cả bọn cứ thay nhau mà quơ quay,còn dân tình nơi đây thì cứ trơ trơ mà uống không hề hớn gì.
Bỏ qua chuyện mấy con muỗi mà tiếp tục hành trình thôi (sau cái vụ án này chân tay mình đầy thương tích)
Xe bọn mình lại tiếp tục bon bon trên con đường dẫn đến “thiên đường”,nơi mà chưa từng một lần đặt chân ,chính vì vậy cảm giác hồi hộp bồn chồn là không thể tránh khỏi.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2072.jpg
Những con đường vắng lượn lờ

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2073.jpg
Trên đường có nhiều những ruộng nước thế này,mình cũng chẳng biết là để làm chi nữa

Những cung đường nơi đây thật đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2074.jpg

Những ruộng lúa chỉ còn trơ trọi gốc

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2077.jpg
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2078.jpg

Tất nhiên không thể thiếu chùa

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2081.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2082.jpg
Vẫn còn Tết nên chợ vắng teo

LêTuấnKhanh
12-02-2012, 11:21
Mọi người ơi, ở Miền Tây có Chùa Dơi nỗi tiếng phải không? Em nghe nói có nhiều chuyện không tin được ở đây lắm hả?

anhsojack
12-02-2012, 11:33
Xin chia sẻ bức hình cuối cùng của cung đường mơ mộng hoang sơ để bước vào một cung đường có biển kề bên

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2088.jpg

Rời xa những cánh đồng và những con đường lượn lờ,tầm mắt chúng tôi lại bị mất hút giữa biển rộng bao la.
Biển Hà Tiên không ồn ào không tráng lệ nhưng biển Vũng Tàu tôi đã từng qua.Không có bờ cát dài,cũng như những con sóng vỗ về vào đá.Biển nơi đây êm đềm mang chút phà sa.Đưa tầm mắt ra xa là một màu xanh êm ả.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2090.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2092.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2095.jpg
Mạc Cửu

Hướng qua cầu Tô Châu tiến thẳng tới Hà Tiên

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2098.jpg

Toàn cảnh nhìn từ cầu Tô Châu

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2102.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2103.jpg

anhsojack
12-02-2012, 12:23
Và đây,những đoàn tàu đánh cá

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2104.jpg

Sau khi qua cầu Tô Châu chúng tôi dạo một vòng vào chợ cho biết rồi tiếp tục hành trình.Tại nơi đây chúng tôi sẽ
còn gặp lại vào ngày tiếp theo

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2107.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2108.jpg

Làm bô kỉ niệm

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2111.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2116.jpg
Hòn phụ tử,nơi có duyên không nợ.

Đây chỉ là mô hình mô phổng,nên tôi cũng không biết khi đứng trước cảnh thật thì sẽ ra sao,cái tôi đang nói đến không phải về kích thước mà về chuyện lớn lao hơn.Nghe ông bạn đi cùng trong chuyến đi nói lại rằng,hòn Phụ Tử nay đã gãy lun 2 cha con rồi,chứ không còn nguyên vẹn như mô hình nơi đây.Nghe mà buồn.Tuy nhiên cũng có nghe thêm thông tin là cũng đang có dự án sẽ phục chế lại 2 hòn này bằng cách vớt từ dưới biển lên rồi gắng lại.Nghe thì nghe vậy thôi,cũng chỉ là dự định,nói và làm là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Thôi thì đành chờ đợi và hi vọng.
Sau khi lang thang một vòng thì chúng tôi lại lên đường
….
Rồi thì cũng đến nơi.Vì hôm nay được thổ địa dắt đi nên cũng không có nhiều lựa chọn,dắt đi đâu thì mình theo đó thôi.Cả bọn được dẫn vào bãi tắm sau.Từ cái nhìn đầu tiên thì thú thật là tôi khá thất vọng.Biển trong này cũng không khác gì những nơi khác.Sự mời chào,sự nếu kéo khách với những cái giá “cắt cổ”.Biển nơi đây gần sát với chỗ nghỉ ngơi,bước chân tới bờ là có thể nhảy xuống.
Biển nơi đây chỉ thích hợp để ngắm hơn là tắm nhưng vẻ hoang sơ đã bị gọt dũa.Nên cũng chẳng biết ngắm gì nữa,đành ngồi trên bờ ngắm người ta thôi.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2121.jpg

Không tắm,chỉ ngồi trên bờ và…

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2123.jpg
Bánh thốt nốt không dành cho người bụng yếu

NET
12-02-2012, 14:16
Không biết nên bình luận như thế nào nữa bởi có những chuyến đi và chia sẽ quá tuyệt vời. Cám ơn những hình ảnh về với tự do của bạn rất rất nhiều nhiều...

anhsojack
12-02-2012, 18:09
Không biết nên bình luận như thế nào nữa bởi có những chuyến đi và chia sẽ quá tuyệt vời. Cám ơn những hình ảnh về với tự do của bạn rất rất nhiều nhiều...

Một lần đi là một lần cảm nhận với những cung bậc cảm xúc khác nhau.Mình chỉ muốn chia sẽ niềm vui và cảm xúc thật nhất với mọi người thôi :D

TD
16-02-2012, 11:33
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2123.jpg
Bánh thốt nốt không dành cho người bụng yếu

Ôi, thật tiếc là trong dịp ghé thăm Miền Tây vừa rồi, mình có được thưởng thức món đồ uống được làm từ thốt nốt ở chợ Châu Đốc, An Giang mà chưa được biết đến món bánh thốt nốt này (Trông nó thật hấp dẫn, thèm quá :D). Nước trái thốt nốt là thức uống giải nhiệt ngày hè rất tuyệt vời! Chỉ cần cho cơm thốt nốt vào ly, thêm một muỗng đường và vài cục nước đá là ta có thể thưởng thức ngay hương vị đặc trưng của loại trái cây độc đáo khó quên nơi miền biên ải thuộc Tây Nam của Tổ quốc:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/11-3.jpg

Trái thốt nốt kết thành từng chùm, trái to tròn cỡ trái dừa xiêm, vỏ màu tím sậm. Ruột trái có những ngăn múi (khoảng 4 – 5 múi), được phủ bên ngoài một lớp vỏ lụa mỏng, bên trong có cơm dầy màu trắng, mềm dẻo giống như cơm trái dừa nước nhưng thơm ngon hơn.

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/61024x768.jpg

Chùm quả và nước giải khát từ trái thốt nốt mình được thưởng thức được bán nhiều trong chợ Châu Đốc, bên cạnh những sản vật đặc trưng của địa phương là các loại mắm cá:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/5-6.jpg

Phải nói vùng Châu Đốc là xứ mắm. Vào chợ Châu Đốc, thôi thì bạt ngàn là mắm: thân mắm cá lóc đỏ hồng xếp từng chồng cao ngất, mắm cá linh thì nhóng nhánh vun thành từng ụ thật to, rồi thì mắm thái đu đủ, mùi mắm thơm nồng dậy lên khiến cho người vào chợ dù chỉ có ý định thăm chơi rồi cũng muốn mua:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/101024x768.jpg


https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/81024x768.jpg

yoolee
22-02-2012, 11:22
Quả thật đúng như tên topic "Miền Tây - xứ sở của Chùa chiền" Mình cũng vừa có chuyến lãng du Miền Tây, ngoài những nét đặc trưng của Miền Tây như sông nước, miệt vườn, còn có nhiều ngôi chùa với nét kiến trúc khá lạ so với những ngôi chùa miền Bắc. Những ngôi chùa ở Miền Tây có kiến trúc pha giữa kiến trúc Phương Đông và Phương Tây độc đáo và huyền bí.
Vài nét về ngôi chùa Vĩnh Tràng - Mỹ Tho - Tiền Giang:
Chùa được xây cất do công trình kiến trúc của nhiều người, trong nhiều năm, là một chùa lớn, được kiến trúc khá tinh vi, đa dạng theo lối kiến trúc tổng hợp Á - Âu (Pháp, La Mã, Thái, Miên, Chàm). Tuy nhiên, chùa vẫn mang đậm nét lối kiến trúc điêu khắc truyền thống Việt Nam.

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture7511024x768.jpg

Lối kiến trúc độc đáo:

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture7611024x768.jpg

Tượng Phật Di đà, cao 98 cm, sừng sững giữa trời xanh với những nét tạc sống động về khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười của Di đà

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture7491024x768.jpg

Quan Âm và Thế Chí cao 93 cm sừng sững trước cổng chùa và được ẩn hiện mờ ảo qua khung cửa sơn vàng với nét hoa văn mềm mại, tinh tế

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture7671024x768.jpg

Phía trong gian chính điện và nhà tổ làm theo kiểu Trung Quốc nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc Việt Nam, nối hai gian này là một khoảng nhỏ có hòn non bộ ở giữa, hòn non bộ này phác họa lại cảnh thiên nhiên sinh động mang bản sắc Việt Nam, điều đó chứng tỏ rằng tổ tiên ta nhễ muốn đưa thiên nhiên vào tận nhà. Đúng trên hòn non bộ nhìn về mặt sau gian chánh điện, hai bên nhà cầu, mặt trước nhà tổ, ta sẽ thấy lối kiến trúc Rôma với những hàng đá hoa màu sắc sặc sỡ của Pháp được trang trí trên thành nóc, trên những cột xây bằng xi măng kiểu cách.

https://i598.photobucket.com/albums/tt68/TD_107/Picture7721024x768.jpg

ý bạn là cao 9m8 với lại 9m3 đúng k ????????????????
chứ mờ cao có 98cm thì :(

TD
22-02-2012, 17:45
@ Yoolee:

"ý bạn là cao 9m8 với lại 9m3 đúng k ????????????????
chứ mờ cao có 98cm thì .."

Cảm ơn bạn đã phát hiện ra cái nhầm tệ hại của mình :), bận quá hôm nay mới vào xem lại bài viết, cao 98m và 93m bạn ơi :)
Lần nữa cảm ơn bạn nhiều nhiều !

yoolee
23-02-2012, 14:03
@ Yoolee:

"ý bạn là cao 9m8 với lại 9m3 đúng k ????????????????
chứ mờ cao có 98cm thì .."

Cảm ơn bạn đã phát hiện ra cái nhầm tệ hại của mình :), bận quá hôm nay mới vào xem lại bài viết, cao 98m và 93m bạn ơi :)
Lần nữa cảm ơn bạn nhiều nhiều !

Trùi, cao gần trăm mét thì cũng dã man thật 0_0 làm mình lại ham hố rùi ^^

anhsojack
03-03-2012, 08:49
Ngày 2 – Kiên Lương - ấm áp tình người (tiếp)

Ngày đang dần về trưa nhưng cái nắng dường như lãng quên chốn này,Hà Tiên những ngày chúng tôi đến gần như trời luôn dịu mát và có nhiều lúc tưởng chừng như sắp mưa…,phải chăng khí hậu nơi vùng biển là vậy hay chúng tôi được sự ưu đãi đặc biệt???
Hôm nay,đối với riêng tôi là một ngày đặc biệt,đã bao lần lỡ hẹn với biển,với Hà Tiên vì những lí do chẳng vào đâu,nay đã được thỏa ý nguyện (nhưng cũng có gì đó ngỡ ngàng đượm chút buồn không tên).Những lon 333 có vẻ quá sức đối với một người như tôi,chỉ có thể uống bằng niềm vui cùng bè bạn,cùng 2 thằng bạn đang ngất ngay
Đến với biển cả 3 đã hứa rằng sẽ tắm cho thỏa thích,cho quên hết muộn phiền trong tâm can,hay đơn giản chỉ là “tắm biển”.Thế đấy,giờ thì cả 3 đang say sưa ngồi “ngắm” biển cùng những tiếng “dzo dzo” đang dần dần nhỏ tiếng.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2152-1.jpg
Ai nói rằng đến với biển thì phải xuống biển???

Chiều đang dần buông,và đây chính là thời gian chúng tôi “hoạt động”.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2158.jpg
Người ta xuống biển thì mình lên núi.

Chúng tôi háo hức leo lên chiếc máng trượt đưa cả bọn lên đến tháp viễn vọng.Hai ông bạn của tui,thích thú như 2 đứa trẻ to xác lên xuống 3 lần mới thỏa được niềm vui.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2161.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2176.jpg

Lên đây để tìm lại câu hát “Kiên Giang mình đẹp làm sao”

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2178.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2181.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2193.jpg
Nhánh mai rừng hoa vẫn rộ trên vùng núi khô cằn

anhsojack
03-03-2012, 08:54
...

Rời vùng biển không nhiều nắng gió,cả bọn tà tà về nhà,ngỡ rằng ngày đã kết thúc trước khi nắng tắt, nhưng đã được níu kéo bởi một vẻ đẹp khi chiều buông.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2215.jpg
Vẫn con thuyền đó,cũng là nơi tôi đã qua..nhưng tâm trạng lúc này đã khác hẳn

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2217.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2219.jpg

Biển hoang sơ bao giờ cũng mang một vẻ đẹp đặc biệt.Và đâu đó vẫn còn một góc nhìn khác không mới mẻ nhưng đầy tò mò cho một kẻ như tôi.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2224.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2225.jpg

Bạn có thấy những dấu tích còn sót lại???

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2226.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2227.jpg
Chợt ngân lên câu hát:
“Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển
Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ
Kiên Giang mình đẹp làm sao!”

Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm tôi vui hơn nhiều,ngày dài thêm cho lòng thêm chút vấn vương khi rời xa.

anhsojack
03-03-2012, 08:57

Thật sự tôi còn lưu luyến với nơi đây,nên xin được phép níu kéo chút kỉ niệm ùa về,để còn trở lại một ngày không xa…Không còn lời để nói,chỉ còn dòng cảm xúc đang chảy trong tôi

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2230.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2249.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2242.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2243.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2252.jpg
Làm gì dưới đó thế anh trai???

Và tôi xin kết thúc ngày bằng hình cây cầu thật đẹp ,nơi đã lưu lại vết máu của người bạn đồng hành vì vết hào cắt.Từ bên trên nhìn xuống,biển thật trong xanh,nhưng nào đâu ai biết rằng(hay chỉ có bọn tôi là khờ dại) bên dưới là cả một sự nguy hiểm

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20Giang%20-%20day%202/IMG_2238.jpg

…Sẽ còn nhớ mãi và sẽ còn viết tiếp những kỉ niệm nếu như còn đi

anhsojack
08-03-2012, 20:51
Ngày 3 – Kiên Lương ấm áp tình người (tiếp theo)

Từ cái ngày chúng tôi đặt chân lên mảnh đất này đã nếm qua biết bao nhiêu là gia vị của cuộc sống.Nào là vui,niềm vui của những kẻ lần đầu đi xa,xa lắm chứ.Hơn cả ngàn km lận mà (tất nhiên số km đó chỉ dành cho chúng tôi thôi),buồn lắm thay cho một vùng đất nguyên sơ nay đã biến dạng.Và một nỗi sự nuối tiếc khi nhắc đến những hòn và đảo nơi đây,nơi chưa một lần ghé ngang.Nhiêu đó thôi cũng làm cho chuyến đi này không còn thi vị như ngày nào còn mong chờ mơ mộng.
Gạt qua tất cả những gì bùn nhất về thiên nhiên và những nuối tiếc về nơi chưa một lần đến.Cái còn đọng lại trong kí ức tôi là một vùng đất ấm áp tình người.Nơi có những người bạn,người anh đã làm cho chuyến đi này thật sự đầy ý nghĩa.

Dài dòng nãy giờ cũng chỉ cố viết ra những cảm xúc đang tràn về trong hoài niệm,giờ thì quay lại chuyến đi nào.
Kết thúc ngày thứ 2 đầy uể oải,sáng hôm nay chúng tôi cho phép mình ngủ nướng một chút và rồi vẫn là ăn sáng và café như mọi ngày.

Nơi đây có một địa điểm ăn sáng rất thú vị,người dân vẫn thường gọi là “công viên xanh”.Lúc đầu nghe qua,cả bọn chẳng hiểu gì.Nhưng sau khi được cô bạn dẫn ra tới nơi thì mới té ngửa ra.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2344.jpg
Công viên xanh,nơi công viên dành bày bán hàng ăn sáng

Nó chỉ là một khu công viên không quá rộng,trước một khu chung cư cũ nhưng chẳng ai đến đây để tập thể dục hay chạy bộ (có muốn chắc cũng không làm gì được),người ta đến chỉ đơn giản là để ăn sáng.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2345.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2342.jpg
Công viên thế này mà chẳng ai tập thể dục

Bạn nào có dịp xuống nơi này thì nên ghé qua cho biết.Nói chung là không có gì đặc biệt nhưng đồ ăn nơi đây thì rẻ và chất lượng tạm ổn so với những nơi mình đã ăn qua.

Lịch trình của chúng tôi hôm nay là ăn sáng,cafe cafao xong thì sẽ dạo quanh một vòng ngôi chùa rồi lại ghé vào nhà một người quen của cô bạn.Nói tới đây chắc mọi người cũng đoán ra được phần nào rồi.Tất nhiên là nhậu nhẹt rồi.Tuy nhiên cũng nói thêm là việc ăn nhậu cũng chỉ là chuyện thường,huống hồ gì những ngày này là tết nữa.Nhưng cái lạ cái khác ở đây là họ nhậu bằng gì kìa.Rồi thì tôi sẽ bật mí sau.

Giờ thì cũng trưa rồi bắt đầu lên chùa nào

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2346.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2348.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2365.jpg
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2377.jpg
Lần thứ mấy tôi đi qua nơi này rồi nhỉ???

Chúng tôi thẳng tiến đến cầu Tô Châu,sau khi qua cầu rẽ phải chạy một chút là đến nơi “Chùa Tam Bảo”

be.bo
14-04-2012, 16:11
Mọi người ơi, ở Miền Tây có Chùa Dơi nỗi tiếng phải không? Em nghe nói có nhiều chuyện không tin được ở đây lắm hả?

Đúng rồi bạn vì ở đó có nhiều dơi tụ tập sau chùa và hồi xưa chùa là nơi nhận nuôi mấy con heo 5 móng nuôi đến khi nào nó chết thì chùa mần thịt.Nhưng vài năm trước chùa bị cháy dơi chết bớt rồi.Mình đi chùa dơi cách đây vài tháng,ở trong chùa mát lắm và dơi thì to ơi là to bạn thấy là khiếp liền :D nhưng Sóc TRăng nóng lắm nha bạn ^^!

thinhduyquach
20-04-2012, 13:49
Mọi người ơi, ở Miền Tây có Chùa Dơi nỗi tiếng phải không? Em nghe nói có nhiều chuyện không tin được ở đây lắm hả?

Chùa Dơi o Sóc Trăng ..... Bạn mún nói về câu chuyện gi ? .... Người ta thường thiêu dệt câu chuyện cho li kì mà .

anhsojack
06-05-2012, 16:24
Sau một thời gian dài không thể viết tiếp những chia sẽ về chuyến đi đầy kỷ niệm này đã làm cho cảm xúc đã dần dần nhạt phai theo thời gian,thật sự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình và với những cảm xúc đã mất.Sau mỗi cuộc hành trình điều còn sót lại chỉ những kỉ niệm và những cảm xúc thật.Nhưng nào ngờ giờ đây chính những điếu ấy dường như cũng đang dần ra đi.Chính vì lý do này mà giờ đây mình lại cậm cụi gõ từng chữ để cố níu kéo những kí ức xưa quay về.Mong sẽ như vậy.

...Ngày 3 - Nơi mảnh đất tình người (tiếp)

Theo sách Mạc Thị Gia Phả, sau khi triều đình nhà Thanh được thành lập tại Trung Hoa, một vị quan trung thành với nhà Minh là Mạc Cửu đã rời bỏ quê hương trôi dạt xuống vùng Đông Nam Á.
Năm 1695, ông thần Phục vua Chân Lạp và xin được đến làm ăn tại Mang Khảm. Đến năm 1714, Mạc Cửu xin sát nhập Mang Khảm vào xứ Đàng Trong. Chúa Hiển tông Nguyễn Phúc Chu đồng ý phong cho Mạc Cửu chức Tổng binh, sau phong Cửu Lộc hầu. Vùng Mang Khảm được đổi thành trấn Hà Tiên.
Thời gian sau, thân mẫu của Ngài Mạc Cửu là Thái Thái phu nhân cũng được đưa đến đây. Để có nơi chốn cho mẹ tu hành trong những năm cuối đời, Khai trấn Cửu Lộc Hầu Mạc Cửu đã cho xây dựng chùa Tam Bảo sau khi Thái Thái phu nhân quy y với Hòa thượng Ấn Hạ thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 35. Tu hành được một thời gian, Thái Thái phu nhân tọa hóa trước Phật Đài. Mạc Cửu cho đúc kim thân của mẹ để thờ, đúc một Đại hồng chung để cúng và nghe tiếng chuông mà tưởng niệm mẹ hiền. Năm 1735, Mạc Cửu qua đời, con ông là Mạc Thiên Tứ (hay Mạc Thiên Tích) thay cha làm Đô đốc Tổng binh.

Theo sách Mạc Thị Gia Phả, sau khi triều đình nhà Thanh được thành lập tại Trung Hoa, một vị quan trung thành với nhà Minh là Mạc Cửu đã rời bỏ quê hương trôi dạt xuống vùng Đông Nam Á.
Năm 1695, ông thần Phục vua Chân Lạp và xin được đến làm ăn tại Mang Khảm. Đến năm 1714, Mạc Cửu xin sát nhập Mang Khảm vào xứ Đàng Trong. Chúa Hiển tông Nguyễn Phúc Chu đồng ý phong cho Mạc Cửu chức Tổng binh, sau phong Cửu Lộc hầu. Vùng Mang Khảm được đổi thành trấn Hà Tiên.
Thời gian sau, thân mẫu của Ngài Mạc Cửu là Thái Thái phu nhân cũng được đưa đến đây. Để có nơi chốn cho mẹ tu hành trong những năm cuối đời, Khai trấn Cửu Lộc Hầu Mạc Cửu đã cho xây dựng chùa Tam Bảo sau khi Thái Thái phu nhân quy y với Hòa thượng Ấn Hạ thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 35. Tu hành được một thời gian, Thái Thái phu nhân tọa hóa trước Phật Đài. Mạc Cửu cho đúc kim thân của mẹ để thờ, đúc một Đại hồng chung để cúng và nghe tiếng chuông mà tưởng niệm mẹ hiền. Năm 1735, Mạc Cửu qua đời, con ông là Mạc Thiên Tứ (hay Mạc Thiên Tích) thay cha làm Đô đốc Tổng binh.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2395.jpg
Cổng vào

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2396.jpg
Đường vào thật rộng rãi

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2400.jpg
Tạo dáng thật chuyên nghiệp ^^

Chúng tôi cũng không nhớ rõ ngày mà chúng tôi đến là vào ngày đặc biệt gì,vì đa số người viếng thăm nơi đây đều là dân địa phương.Ai nấy đi vào rồi ra đều cầm trên tay một hộp cơm với vẻ mặt rạng ngời.
Tất nhiên mục đích đến đây của bọn tôi không phải là những thứ đó rồi.Quan sát một hồi rồi tiếp tục tham quan thôi

http://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2401.jpg
Xa xa nơi đám đông ấy,quan sát kĩ bạn sẽ thấy mọi người tay xách hợp cơm hoặc mì

http://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2402.jpg
Xa xa,một tín đồ đang thành kính trước Phật

Chùa Tam Bảo ngoài những công trình kiến trúc khá là quen thuộc,đối vối mình thì không thu hút lắm,điểm đặc biệt mà bọn mình được giới thiệu qua là nơi đây là sau hậu viên có một ao cá rất thú vị.Thú vị vì những chú cá nơi đây đã được nuôi từ rất lâu (còn số tuổi chính xác của chúng thì tôi quên hỏi mất rồi,tiếc thật).Có đủ các loại cá với hình thù,mà sắc và kích thước khác nhau.Nhưng chiếm đa số trong đó là cá chép

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2410.jpg

http://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2412.jpg
Trên ao cá có một giàn phong lan thật đẹp

Cả nhóm nhìn ngắm đàn cá không biết chán,cứ lượn qua lượn lại theo chúng để chụp cho được những chú cá lớn và lạ

anhsojack
06-05-2012, 16:28
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2419.jpg
Bạn biết đây là cá gì không?

Dưới cái nắng chan chan,cả bọn cứ ngắm nhìn không biết mệt mỏi trước sự hối hả tấp nập qua lại của các vị sư sải trong chùa,cũng phải thôi,vì hôm này là ngày lễ mà.Thôi kệ,ai làm gì thì cứ làm,tôi vẫn cứ thản nhiên dạo quanh và chụp vài tấm…và tôi phát hiện ra một việc thật lạ…
Đang dạo vòng vòng thì thấy đâu đó trong một gian phòng,tấp nập bóng dáng ra vào của những bé gái xinh xắn trên tay bưng khay đồ ăn,bên ngoài mặc một bộ đồ xanh da trời (cũng không chắc có phải không nữa),lúc đó chỉ còn có hai con mắt là hoạt động thôi nên tay chẳng kịp bấm được tấm hình nào.
Lang thang,thắc mắc từ lúc bước vào nơi đây vì không biết hôm này là ngày gì.Về đến tận cái lúc tôi đang viết những dòng này cũng thì cái thắc mắc đó vẫn chưa được khám phá.Trong khi đang lục lại hình thì tôi vô tình phát hiện ra là mình có chụp lại tấm này.Thiệt tình là potay.com luôn,có câu trả lời mà cũng hổng biết

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2408-1.jpg
Lễ Húy Kỵ

Hậu viên sau mặt dù không được rộng lắm nhưng cũng bố trí kha khá những thứ này

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2421.jpg

http://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2426.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2423.jpg
Bạn đã sống được bao lâu rồi vào có vui không khi nhìn nhìn thấy tôi ???

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2427.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2428.jpg
...

anhsojack
06-05-2012, 16:34
Lòng vòng ngoài sân đã mệt,chúng tôi bắt đầu bước vào nơi chánh điện uy nghiêm.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2429.jpg
Bạn có đếm hết được số tay của Người

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2430.jpg

Bước vào nơi uy nghiêm,chẳng còn từ ngữ nào có thể thốt ra trong lúc này ngoài tấm lòng thành kính,chấp tay vái lạy,chúng tôi 3 con người trần tục,không nhang không khói,tay chấp lại khi đứng trước Người.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2432.jpg

Tôi đặc biệt ấn tượng với cái này,trong suốt chuyến hành trình viếng thăm những ngôi chùa những ngày sau,tôi vẫn hay chụp mà chẳng cần biết lý do vì sao phải làm vậy. Chắc có lẽ nó có cái gì đó đặc biệt thu hút tôi thì phải.Mà nó là gì chứ?Thôi thì có duyên sẽ ngộ ra thôi ^^
Trời đã trưa và cái bụng cũng bắt đầu “gõ mỏ”.Lang thang cũng khá lâu nơi đây rồi còn gì,thôi đành chia vậy.Điểm đến tiếp theo sẽ là nhà của một người bạn của ông anh của cô bạn (quan hệ cũng lằng nhằng he) chủ nhà rất hiều khách khi chúng tôi đến và chiêu đã một buổi tiệc hải sản và món ăn lạ chưa từng nghe qua “mắm chao”.Chắc không có nhiều người biết mắm này đâu nhỉ???.
Được chế biến từ mắm cá linh (nhìn giống giống) ủ với chao.Mình chỉ có nói được vậy thôi vì mãi mê thưởng thức món lạ nên đã không để ý hết những gì anh chủ nhà nói về cách làm và chế biến ,cũng quên pose vài tấm nên giờ nói không không chắc chả ai hiểu.
Và tất nhiên là tôi đã bị chinh phục bởi món ăn lạ mà ngon này,món này mà ăn với cơm nguội thì tuyệt cú mèo.hehe.Mãi lo ăn nên tôi cũng quên chụp hình món này lại luôn rồi.Thôi đành chỉ sẻ tạm những món khác cũng không kém phần hấp dẫn

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2450.jpg

Tôm tích hấp,ăn ngon nhưng hơi cực
Món này chắc ít nhiều các bác cũng nghe qua rồi.Nói chung là cũng giống tôm thường thôi,món này có một thời bị ngư dân vùng biển vứt bỏ vì rất ít người ăn nên việc mua bán cũng rẻ mạc,nhưng giờ đây nó được xem như một thứ hải sản đắt đỏ nhất vùng biển.Nhìn vẻ ngoài coi bộ dễ xơi nhưng khi đụng dzô thì mới biết,dân chưa từng ăn qua,nếu không biết cách lột vỏ thì có thể bị chảy máu như chơi.Để lột được vỏ dễ dàng thì trước hết nên dùng kéo cắt dọc hai bên mép tôm,xong rồi thì việc bốc vỏ vô cùng dễ dàng.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2452.jpg
Bữa tiệc đang được dọn ra ngay đúng thời điểm bụng tôi cồn cào

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2453.jpg
Sò dương,nhìn thôi chắc bạn đã không dám ăn..nhưng đó sẽ là một tiếc nuối thật sự nếu không nếm qua món “sò dương trọn gỏi”

Vị của món này không có gì đặc biệt nhưng thịt rất thơm và giòn.Quá trình chế biến cũng không quá cầu kì,chỉ việc bắt lên luộc rồi sắc mỏng ra trộn chung với đậu phộng,và một ít rau thơm,hành phi là xong.
Tôi được biết rằng,loại sò này rất hiếm nên giá cả cũng khá là cao.Hai con bạn nhìn thấy trên thôi cũng gần 2kg và giá khoảng 1 triệu.Bạn có dám nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội ăn loại sò này không?Có một điểm rất đặc biệt là sò này còn có thể có ngọc,cũng giống như trai vậy.Nghe hấp dẫn quá nhỉ
Một buổi trưa đầy ấp tiếng cười và rất no bụng. Chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tham quan một vòng chợ “Bách hóa” (nơi tôi đã có nhắc đến),chủ yêu là tham quan thôi vì thật sự chẳng biết phải mua gì.Nơi đây được biết đến với những món hàng vừa rẻ mà vừa bền có xuất xứ từ Thái Lan và Campuchia.Các mặt hàng hàng giầy dép rất đa dạng,sau một vòng nhòm ngó thì chúng tôi cũng chọn cho mình được vài món đồ ưng ý và vài mòn quà lưu niệm nho nhỏ.
Nơi tập trung đông đúc nhất trông chợ có lẻ là nơi dành cho các chị em phụ nữ,quầy hàng bán nước hoa và nước xả.Chúng tôi đi qua mà muốn ngạt thở vì mùi của nước hoa,mà công nhận là thơm cực kì luôn.
Trời cũng sắp về chiều,nhưng cả nhóm cũng kịp nhâm nhi được ly café cho thỏa cơn thèm (thói quen khó mà bỏ được),chỉ đáng tiếc là đã lở mất cơ hội được ngồi trên chiếc “du thuyền” vừa được uống café vừa được ngắm cảnh biển,nhưng cả nhóm cũng đã được ngồi trên chiếc thuyền khác,có điều chỉ thả neo đứng im một chổ thôi.

http://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2457.jpg

anhsojack
06-05-2012, 16:37
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2465.jpg
Một ngôi chùa phía xa xa kia mà tôi quên mất tên rồi

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2466.jpg
Bạn có thấy những bức tương mà trắng xa xa kia không?Bức tượng về những nàng tiên đang tắm,cùng đó là sự tích về cái tên của vùng đất này “Hà tiên”

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2469.jpg
Cầu tô Châu nhìn từ xa thật đẹp lúc chiều tà

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2473.jpg
Một con tàu có lẽ từ Phú Quốc trở về hay là khởi hành đi Phú Quốc,tôi cũng không chắc ^^

Cảm giác thật lạ,uống ly café mà lòng tôi như muốn say,say do cảnh hay do những lần chao đảo của con thuyền mỗi khi có một con sóng được tạo ra bởi một vài chiếc tàu lớn khác đi ngang.Hôm nay thế là đã quá đủ và quá dài với cả bọn.Nhanh chóng về hotel trước khi đêm xuống

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Kien%20giang%20-%20day%203/IMG_2489.jpg
Nơi hoàng hôn buông xuống