PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đồng Tháp Mười - cánh đồng phèn của đất phương Nam



Pages : [1] 2

barandom
04-05-2009, 01:15
Đồng Tháp Mười vùng đất trũng của đồng bằng Nam Bộ nằm trên địa bàn của 03 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp trong đó phần lớn thuộc Long An . Đó là cánh đồng nước đầy phèn với năng, tràm, mắt mèo, ... là quê hương của muỗi, đĩa, cá và rắn...

Vùng đất này đã hấp dẫn tôi từ lúc còn nhỏ qua các câu chuyện lịch sử về Tháp Mười Tầng của Thiên Hộ Dương, truyện ký "07 ngày trên Đồng Tháp Mười" của Nguyễn Hiến Lê... nhưng mãi đến năm 1990 tôi mới đến được vùng này lần đầu (để mua xe đi phượt) và suốt 10 năm sau đó cứ có dịp là tôi lại khám phá vùng đất này mỗi lần một ít đến năm 2000 thì cơ bản đã hiểu rõ về vùng này.

Nhưng cứ nghe có đường mới là lại đi , năm 2008 nghe tuyến N2 cửa ngỏ phía Đông của Đồng Tháp Mười (Đức Hòa - Thạnh Hóa) hoàn thành và tuyến đường ĐCK79 từ cầu 79 đi Thị trấn Tân Hưng đã thông xe, tôi lại quyết định đi lại vùng này một lần nữa nhưng lần lữa mãi đến nay mới có dịp đi lại (đi mùa này không thích hợp lắm nhưng không đi thì chẵng biết bao giờ đi hơn nữa cũng còn những lý do khác) .

- Mục đích của chuyến đi 02 ngày :
1/- Đi suốt tuyến ĐCK79 (tuyến N2 tôi đã đi trước đây 02 tháng nay đi lại) .
2/- Lên cửa khẩu Dinh Bà và cửa khẩu Vĩnh Xương .
3/- Đi xuyên Cù lao Hòa Hảo từ Phú Vĩnh về Phú Mỹ theo đường đất cặp kênh Hòa Bình.
4/- Đi dạo một vòng cù lao Ông Chưởng ở Chợ Mới

- Phương tiện : xe máy
- Số người : 01
- Cung đường : TP.HCM – Đức Hòa – Thạnh Hóa – Tân Thạnh – Cầu 79 – Tân Hưng – Tân Phước (Đồng Tháp) – Giồng Găng – Sa Rài – Cửa khẩu Dinh Bà – Hồng Ngự - Tân Châu – Cửa Khẩu Vĩnh Xương – Tân Châu – Phú Vĩnh – Phú Mỹ - Thuận Giang – Mỹ Hội Đông – Nhơn Mỹ - Long Giang – Cái Xoài – Chợ Thủ - Thanh Bình – Tràm Chim – Trường Xuân – Gò Tháp – Mỹ An – Hậu Mỹ Bắc – Mỹ Phước Tây – Tân Phước (Tiền Giang) – Long An – TP.HCM.
- Cự ly : khoảng 620Km

Xin chia sẽ cùng các bạn những hình ảnh về chuyến đi qua vùng đất này .

barandom
04-05-2009, 13:12
Chiều 29/04 mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi tối thiểu 03 ngày (đi đâu chưa biết!) thì sáng 30/04 có việc đột xuất không đi được, vào phuot gap bác Chitto đang than vãn, ném cho bác ấy cục đá rồi dọt gấp.

Chiều 30/04 mọi việc giải quyết xong lại chuẩn bị lên đường (lịch trình lúc này đã gút lại còn 02 ngày). Dự định xuất phát lúc 4h00 sáng thì lúc 3h00 trời lại mưa xối xả, tưởng rằng chuyến đi lại sập tiệm thì may quá lúc 5h00 trời tạnh mưa . Lại phải đấu tranh tư tưởng : đi -không đi .

Không đi : trời mưa đi chán chết, cái chính là không vào giữa vùng Cù lao Hòa Hảo được (mục đích chính)

Đi : Dự báo thời tiết thông báo miền Nam có mưa, gió Tây Nam cấp 2-3 . Với cấp gió này thì có mưa cũng chẵng lớn và kéo dài, chắc chắn sẽ có 01 chuyến đi mát mẽ chỉ sợ không có ảnh thôi

Cuối cùng thi quyết định là đi . Khởi hành lúc 6h30

Hướng tuyến đã chọn là hướng không có người đi nên trong khi bà con tranh nhau chen chúc trên QL1a đoạn Bình Chánh thì tớ ung dung một mình một đường tiến về Đức Hòa theo QL22 và TL9.

Ăn sáng ở Đức Hòa xong và tiến vào đường N2 lúc 8h00. Trời mù mịt nhưng không mưa , suốt con đường 40Km Đức Hòa - Thạnh Hóa không thể có nổi một tấm ảnh(NO) . May là tuyến này mới đi khoảng 2-3 tháng trước nên bà con xem ảnh cũ đở nhé (thời gian trùng khớp đấy -may thật:))).

Đi trên tuyến N2 khoảng 5Km thì gặp một cây cầu lớn vượt qua sông Vàm Cỏ Đông có tên là cầu Đức Hòa .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8520

Nhìn cái ảnh này là tớ lại thấy tức cười vì cái công bỏ ra để thay một cái bóng đèn trên cầu là quá lớn so với giá trị của cái bóng đèn.:LL

Sông Vàm Cỏ Đông ở Thạnh Lợi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8521

Qua cầu là gặp con đường thẵng tấp , không xe cộ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8519

chỉ có hoa dại mọc bên đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8518

barandom
04-05-2009, 18:13
Qua khỏi cầu Đức Hòa chừng 8Km là không còn nhà cửa bên đường nữa, chỉ có cánh đồng mút mắt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8516

và thỉnh thoảng có những cánh rừng tràm ra sát lộ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8513

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8512

Không có nhà nhưng có trạm xăng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8517

và có 01 cây cầu có tên đặc biệt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8515

ai có điều gì khó khăn cứ ra đây mà cầu tôi nghĩ rằng sẽ được đấy!

(tên đúng của nó là cầu Trời Đánh)

barandom
04-05-2009, 18:15
Đi suốt khoảng gần 30Km đồng không mông quạnh thì đến sông Vàm Cỏ Tây , cây cầu vượt sông có tên là cầu Tuyên Nhơn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8511

Trên cầu nhìn thấy Thị Trấn Thạnh Hóa bên bờ Vàm Cỏ Tây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8509

Đây là Thị trấn phát triển nhanh nhất trong vùng

Chợ Thị trấn và khu phố chợ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8506

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8508

barandom
04-05-2009, 18:28
Con đường N2 đi suốt tuyến chỉ mất khoảng 1h00, nhưng tôi mất gần 2 năm để có thể đi suốt được con đường này. Phải đến lần thứ 3 khi tìm đường vào Đồng Tháp Mười từ phía Đông tôi mới đi thông được.

- Lần thứ 1 năm 2005 tiến vào từ Đức Huệ, đến Maren thì tắc đường. Từ Maren về Mộc Hóa hoặc Thạnh Hóa chỉ có thể đi đò .

- Lần thứ 2 năm 2007 nghe cầu Đức Hòa thi công xong tôi lại mò vào từ Đức Hòa nhưng không qua hết Thạnh Lợi vì đường đang làm quá xấu không đi được . Trong năm này một lần nữa tôi lại vào N2 từ Thạnh Hóa nhưng chỉ qua khỏi cầu Tuyên Nhơn khoảng 1Km thì phải dừng lại vì đường làm chưa xong .

- Mãi đến giữa năm 2008 mới đi thông suốt được đường N2 . Tôi có thể tự hào mình là 01 trong những người đầu tiên đi vào con đường này sau các quan chức khánh thành đường. Số là tối hôm ấy tình cờ nghe đài truyền hình Long An thông báo đã thông tuyến N2, sáng hôm sau dẹp hết mọi chuyện qua một bên tôi phóng một mạch từ Đức Hòa về Thạnh Hóa trong 1h00 . Đường lúc đó rất tuyệt, không có nhà, không có xe, chỉ có đồng nước , tiếc là không có máy để chụp ảnh .

Ngày nay đi lại đã có nhiều nhà mọc lên , nếu sau vài năm nữa thì chắc con đường N2 cũng sẽ cùng chung số phận với các con đường khác trong khu vực là nhà cửa san sát nhau.

barandom
05-05-2009, 11:46
Vài nét về hệ thống giao thông trong khu vực :

* Giao thông thủy :
Đồng Tháp Mười với hệ thống giao thông thủy chằng chịt , trong đó có các dòng kênh chính như sau :

- Khu phía Đông (nằm giữa sông Vàm Cỏ Tây và sông Vàm Cỏ Đông) có :
1/- Kênh Trà Cú Thượng nối Vàm Cỏ Tây từ Thạnh Hóa ra Vàm Cỏ Đông tại chợ Trà Cú
2/- Kênh BoBo
3/- Kênh Maren : từ Thạnh Hóa lên Maren

- Khu phía Tây (nằm giữa sông Vàm Cỏ Tây và sông Tiền) có :
1/- Kênh Dương Văn Dương : từ Trường Xuân ra Vàm Cỏ Tây tại Thạnh Hóa . Kênh này cùng với kênh Đông Điền tạo thành 01 đường giao thông trực tiếp từ Sông Tiền qua Vàm Cỏ Tây .
2/- Kênh Nguyễn Văn Tiếp : từ Trường Xuân ra Vàm Cỏ Tây tại Rạch Chanh (trên QL62 cách Tân An 6Km)
3/- Kênh 12 : từ Cai Lậy cắt kênh Dương Văn Dương ở Tân Thạnh , cắt kênh Nguyễn Văn Tiếp ở Mỹ Phước Tây ra sông Vàm Cỏ Tây ở đọan cầu Song Sắt trên Quốc lộ 62
4/- Kênh Trung Ương : từ Hồng Ngự vào Vĩnh Hưng
5/- Kênh 79 : từ Tân Hưng ra sông Vàm Cỏ Tây đoạn gần cầu 79.

Trong đó kênh Dương Văn Dương và kênh Nguyễn Văn Tiếp là 02 con kênh được đào đầu tiên trong vùng , chúng hợp cùng Kênh 12 thành hệ thống giao thông chính .

* Giao thông bộ :
1/- Trục chính của khu vực là Quốc lộ 62 từ Tân An – cửa khẩu Bình Hiệp (qua Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa) mới xây dựng khoảng đầu thập kỷ 80
2/- Đường tỉnh 831 : từ Mộc Hóa qua Vĩnh Hưng – Tân Hưng qua địa phận Đồng Tháp đổi tên thành ĐT 842 ra thẳng Hồng Ngự
3/- Đường Tỉnh 837 : nằm cặp kênh Dương Văn Dương xuất phát từ Tân Thạnh đến địa phận Đồng Tháp đổi tên thành ĐT 844 qua Trường Xuân , Tam Nông ra QL 30 ở An Long cách Hồng Ngự 12Km
4/- Đường Tỉnh 843 : xuất phát từ TT Thanh Bình qua Tam Nông, Sa Rài
5/- Đường Tỉnh 829 : nằm cặp kênh 12 nối Tân Thạnh với Cai Lậy , đây là con đường độc đạo vào Đồng Tháp Mười trong những năm trước thập kỷ 80 khi chưa có đường QL62
6/- Đường tỉnh 865 + 847 : nằm bao vòng ngòai Đồng Tháp Mười , xuất phát từ Km 06 QL 62 qua TT Phú Mỹ, TT Mỹ Phước , Mỹ Phứơc Tây, Hậu Mỹ Bắc, TT Mỹ An , ngã ba Đường Thét rồi vào QL 30 tại TT Mỹ Thọ . Đây là con đường ngoằn ngoèo nhất trong các con đường tại khu vực này
7/- Ngòai ra còn ĐT 846 qua Gáo Giồng và ĐT 845 từ Mỹ An qua Gò Tháp về Trường Xuân .
8/- Đường mới mở ĐCK79 nằm cặp kênh 79 , từ cầu 79 trên QL62 vào Tân Hưng (dài 42Km)

barandom
05-05-2009, 11:52
Hệ thống đường tỉnh 831,842,843,844,837 và hệ thống đường tỉnh 865,847,846 là những con đường trùng lắp nhau , có những đoạn chồng lên nhau nên nếu chỉ căn cứ vào chỉ dẫn suông mà không có bản đồ (hoặc có bản đồ nhưng không dám quyết đoán) thì khi đi qua các khu vực giao nhau này thì sẽ bị lạc là cái chắc.

barandom
05-05-2009, 12:02
Tiếp tục

Rời Thạnh Hóa bằng đường Quốc Lộ 62 khoảng 10Km thì đến TT Tân Thạnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8501

Thị Trấn Tân Thạnh ở ngã tư kênh Dương Văn Dương và kênh T12 . Đường đất đỏ bên dưới (ĐT829 + ĐT837) phía trước đi Tam Nông - Kênh Quận (Trung tâm Đồng Tháp Mười), phía sau về Mỹ Phước Tây - Cai Lậy ; đây là con đường cấp phối duy nhất vào Đồng Tháp Mười thời trước năm 1980 khi Quốc lộ 62 chưa có.

Tại thị trấn này còn một cây cầu dây khá đẹp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8502

Đây là 01 trong 03 cây cầu dây treo còn sót lại ở tỉnh Long An

barandom
05-05-2009, 12:07
Trên QL 62 đoạn Tân Thạnh - Mộc Hóa có những địa danh rất lạ :

Một cây cầu khá bé

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8504

Một địa phương cực kỳ bé

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8503

Cặp QL62 đoạn này là con kênh 12 rất đẹp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8483


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8484


và ghe tàu dập dìu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8498

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8500

barandom
05-05-2009, 12:16
Rồi kênh 12 cũng hết , nó đổ vào Vàm Cỏ Tây ở một cái ngã ba sông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8495

Ngả ba sông nơi kênh T12 đổ vào sông Vàm Cỏ Tây (bên phải là kênh T12, dòng chính là Vàm Cỏ Tây)

Thay cho kênh 12 sông Vàm Cỏ Tây bắt đầu cặp QL62

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8485

barandom
05-05-2009, 12:32
Đến cầu Song Sắt thì không đi tiếp xuống Mộc Hóa mà rẽ vào xã Tân Thành mong tìm thấy những đám rừng tràm bạt ngàn nhưng không đạt được ý nguyện. Rừng thì cũng còn nhưng đã lùi sâu vào trong , bên ngoài vẫn chỉ là những khu dân cư tránh lũ không giống ai và những đám ruộng manh múng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11541


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11540

nhưng cũng có những cánh đồng xanh mướt mát mắt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11539

barandom
05-05-2009, 12:40
Trở lại cầu 79 và bắt đầu vào con đường mới ĐCK79, đây là đoạn đường đẹp nhất.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11538


Đường mới mở nên vẫn còn những cánh rừng tràm bạt ngàn cả hai bên lộ , nhưng không biết tồn tại được bao lâu!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11537

Bên kia bờ kênh vẫn là những cánh rừng mút mắt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11536


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11534

Nước dưới kênh đầy phèn , màu trong xanh như mắt mèo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11535

Đường đắp cao đến nửa thân cây tràm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11533

barandom
05-05-2009, 17:02
Thời gian dự trù cho đoạn đường 42Km này là 2h00 đề phòng đường xấu,trời mưa.

Thực tế là đường rất tốt, tuy là cấp phối sỏi đỏ nhưng do không có xe chạy và không có dân cư nên mặt đường rất bằng phẳng, chạy êm như đường béton nhựa . Đi suốt tuyến chỉ gặp được đúng 07 chiếc xe máy ngược chiều và 02 chiếc chạy cùng chiều + 01 chiếc xe tải nhẹ.

Thời tiết cực kỳ đẹp, qua khỏi Thạnh Hóa là nắng bắt đầu lên , trời trong xanh nhưng nắng không gắt lắm. Phải công nhận là nếu mình vào làm ở cơ quan dự báo thời tiết thì chắc là được việc lắm !!

Thuận lợi đủ điều nhưng thực tế đi hết con đường mất 1h45' . Lý do : cứ lang thang mãi, chậm rải ngắm rừng tràm, kênh xanh . Một mình, một xe đi trên đường CK79 làm tôi nhớ lại năm 1990 trên con đường QL62 từ Long An về Mộc Hóa cũng vắng lặng như thế này, cũng đường đất đỏ, cũng rừng tràm, cũng đồng cỏ năng, hai mình một xe thích thú nhưng mà cứ cảm giác sợ sợ như thế nào ấy, còn bây giờ chẵng sợ gì tất!

barandom
05-05-2009, 17:03
Lang thang mãi rồi cũng đến Tân Hưng, Thị trấn Tân Hưng không lớn lắm và nằm lọt thỏm trong vòng đê bao

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11529


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11532

Chợ Tân Hưng khá đẹp và sầm uất

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11530

nằm cạnh bờ sông . Xa xa là khu trường học của Thị Trấn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11531

barandom
05-05-2009, 17:09
Rời Tân Hưng mới nhớ là do đi đường mới đã bỏ lại phía sau TT Môc Hóa và TT Vĩnh Hưng . Đến Đồng Tháp Mười mà không ghé thủ phủ của nó cũng là một thiếu sót , các bạn xem tạm hình của chuyến đi trước nhé

Thị Trấn Mộc Hóa bên bờ Vàm Cỏ Tây (Ảnh chụp trên cầu Cá Rô)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8478


Thị Trấn Mộc Hóa bên bờ Vàm Cỏ Tây (Ảnh chụp trên cầu Mộc Hóa)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8481

Chợ Mộc Hóa (trung tâm tỉnh Kiến Tường cũ) . Chợ này những năm trước 1992 rất sung túc nay chỉ còn ở mức chợ của một thị trấn trung bình

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8482

barandom
05-05-2009, 17:16
Từ Tân Hưng theo ĐT 831 đi về phía Đồng Tháp , qua một cái cầu là đã vào đến địa phận tỉnh Đồng Tháp . Dưới dốc cầu là khu dân cư khá sung túc


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11528


Chợ có tên là Tân Phước nằm bên bờ kênh Hồng Ngự

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11526

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11527

barandom
05-05-2009, 17:22
Qua khỏi kênh là cảnh vật thay đổi , đồng lúa xanh rì thay cho đồng cỏ năng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11524

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11525


Qua Tân Phước thì đến Giồng Găng , vượt kênh Hồng Ngự bằng cầu Giồng Găng bắt đầu theo ĐT 843 tiến về TT Sa Rài.

Đường về Sa Rài


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11523

barandom
05-05-2009, 17:29
Cũng như các TT khác trong vùng Sa Rài cũng nằm trong vòng vây đê bao

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11596

Nóc nhà chỉ cao ngang mặt đê

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11521

TT Sa Rài không lớn lắm nhưng kéo dài theo trục ĐT 843

Chợ Sa Rài

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11520

barandom
05-05-2009, 17:35
Rời Sa Rài theo QL30 đi 16Km là đến cửa khẩu Dinh Bà.

Ở miền Tây biên giới thường là dòng sông nên cửa khẩu cũng khác so với miền Đông .

Nếu ở miền Đông cửa khẩu chỉ là một thanh barie chắn ngang đường thì ở miền Tây là một cây cầu (Dinh Bà - Đồng Tháp, Tịnh Biên - Châu Đốc) hoặc là một bến phà (Khánh Bình - An Phú)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11519

barandom
05-05-2009, 17:47
Từ CK Dinh Bà quay về Tân Châu , trên đường ghé qua TT Hồng Ngự (nay đã là Thị xã) một khu đô thị sầm uất bậc nhất trên bờ sông Tiền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11516

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11517

Chợ Mới Hồng Ngự xây dựng lại năm 1992 sau khi khu chợ cũ bị sạt lở hết xuống sông Tiền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11518

barandom
05-05-2009, 17:52
Bây giờ thì tạm biệt Đồng Tháp Mười một buổi nhé ! Đi sang An Giang chơi

Từ Hồng Ngự đi 11Km là đến phà Tân Châu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11511

Thị xã Tân Châu bên bờ sông Tiền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11513

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11512

barandom
05-05-2009, 18:04
Theo kế hoạch là sáng hôm sau sẽ đi lên cửa khẩu Vĩnh Xương nhưng thấy sớm lại tranh thủ đi. Đây là sai lầm lớn vì khi đi đến cửa khẩu lúc 18h00 thì trời mưa tối mặt tối mũi (nắng tốt cả ngày rồi mưa là phải lắm) cách nhau 3m là không thấy người. Nhìn ra cửa khẩu sông Tiền chỉ thấy một màu trắng xóa, khi trời bớt mưa thì cũng bắt đầu tối nhìn ra sông cũng chẵng thấy gì , chỉ có nước về .

Tối ở Tân Châu tìm được một khách sạn trên bờ sông Tiền, khá lịch sự và tiện nghi . Giá cả khá bèo phòng đôi 140K/đêm (không có phòng đơn).

Trời mưa cả đêm nên chẵng đi đâu được, 20h00 tranh thủ lúc trời bớt mưa chạy đi tìm đồ bỏ bụng rồi ngủ đến sáng

Sáng dậy chụp được tấm ảnh sông Tiền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11510

7h00 bò ra chợ Tân Châu thì thấy vắng hoe . Cái chợ cực kỳ đông đúc chiều qua 7h00 sáng nay như thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11509

Khu ăn uống đở hơn chút xíu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11508

còn tệ hơn chợ Thành phố (NO)

Phải công nhận là dân Tân Châu ngủ trưa thật:LL . Bây giờ mới hiểu vì sao mà khách sạn đến 7h00 vẫn chưa mở cửa, khi trả phòng phải dựng ông chủ khách sạn dậy ổng còn hỏi sao đi sớm thế(NT)

barandom
05-05-2009, 18:47
Từ Tân Châu theo đường 952 hướng về Châu Đốc , đi khoảng 8Km thì đến Phú Vĩnh.

Rẽ vào con đường cặp kênh, gặp con đường nhựa mê thật . Nhưng chỉ được một đổi thôi là quá chán vì đường nhựa mà trên mặt đường toàn là đất, trơn như mỡ . Lý do là xe máy cày từ ruộng lên đường cứ vô tư đi chẵng rửa bánh gì cả , đêm qua trời mưa nên đất quá sình suốt cả con đường gần 10Km.

Đến Phú Long thì hết con đường nhựa qua sông bằng cây cầu bé xíu rồi vào một con đường chỉ vừa đủ một chiếc xe đi một bên là đất đắp cao như cái đồi, một bên là bờ kênh . Nín thở đi được 200m thì đến trung tâm xã Phú Long .

Theo dự định là từ đây sẽ đi theo con đường đất cặp kênh , đây là con đường cũ trước nhà dân nên tuy nhỏ nhưng dễ đi, không lầy .

Nhưng sau khi qua cầu Phú Long thì gặp con đường đất to như thế này . Đây là con đường thuộc dự án kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11507

Không gian đường này thoáng đãng , nhìn ra đồng ruộng bát ngát . Thế là theo con đường đất sình lầy này để đi.

Được một đổi thì trời chuyển mưa , mây đen mù mịt . Cảm thấy không ổn thôi thì đành phải đi theo đường nhỏ cho nó lành . Đường mới song song với đường cũ cách nhau chỉ khoảng 100m thôi nhưng kiếm đường trở vào đường nhỏ cũng không phải dễ, phải cách nhau cả cây số mới có đường nối vào.

Đi theo đường nhỏ qua Phú Thành, rồi đến Phú Xuân. Trời hửng nắng , lại bò ra đường lớn thì may quá đường khúc này bắt đầu tráng nhựa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11506

Từ đây đi về Phú Mỹ đường tốt đi một lèo là tới. Trên đường đi gặp những cái như thế này :

1/ - Cầu liên hợp béton + thép + gỗ :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11488

Thật không thể hiểu nổi sự tắc trách của những người lập dự án. Thêm một cái đường dẫn vào cầu thì tốn bao nhiêu tiền mà để bôi bác thế

2/- Cống kiểm soát lũ ở Phú Hưng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11490

Hệ thống kiểm soát lũ này rất hay , phía trước và phía sau nhà dân là 02 con đường đê cao (con đường nhỏ ở mặt tiền và con đường lớn ở mặt sau cách khoảng 100m) ngăn lũ không ngập nhà và vườn của dân . Còn đồng ruộng phía sau thì đê thấp hơn nhiều chấp nhận cho lũ tràn vào để mang phù sa cho đồng ruộng. Nhà cửa không ngập, lúa tốt tiện cả đôi bề :).

3/- Chùa Phật Giáo Hòa Hảo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11487

barandom
05-05-2009, 18:56
Cuối cùng sau khi vượt qua 30Km đường đồng thì cũng đến được TT Phú Mỹ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11486

Đây là nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, là nơi 25 năm trước tôi đi phượt chuyến đầu tiên : Đi vòng quanh cù lao Hòa Hảo bằng những chiếc xe đạp "xi cà que", tối ngủ chợ Tân Châu nửa đêm thì được bà con "mời" về nhà cho ăn cơm, chửi cho một trận vì tội đi hoang và cho mượn mùng để ngủ, sáng lại ăn ké ở chùa mới có sức mà đạp xe 40Km con đường đau khổ : đá xanh lởm chởm + hố khủng long về chợ Đình Phú Mỹ.

Cách ăn ké ở chùa cũng lạ đời do một thằng trong nhóm nghỉ ra :

Vào chùa cúng Phật , đốt nhang rồi vái : Phật ơi cho con nải chuối nghe Phật, xong rinh nải chuối trên bàn thờ chia nhau trước sự ngạc nhiên tột cùng của chú Tiểu, còn Sư già thì chỉ mỉm cười , cái nụ cười hiền hòa làm sao ấy, tới bây giờ vẫn nhớ mãi.

barandom
05-05-2009, 19:10
Rời Phú Mỹ , vượt sông Vàm Nao bằng phà Thuận Giang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11485

Sông Vàm Nao mùa này nước lặng, chảy lững lờ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11484

Qua đến bờ Chợ Mới thì thấy thiên hạ đông nghịt , ham vui đi theo thì mới biết hôm nay là đám giổ của ông Ba .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11483

Đám giổ lớn cực kỳ, nhân dân mọi vùng đều quy tụ về để cúng đi chật cả đường sá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11481

chật cả đền thờ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11482

Lúc vào đốt nhang cúng tôi cũng không biết được ông Ba là ai , hỏi người dân thì họ cũng không biết chỉ biết ông Ba là người có công trong vùng , cũng không thể hỏi các ông Hương chức được vì các ông ấy bận tiếp khách túi bụi (không chỉ nhân dân mà cả chính quyền sở tại cũng đi dự đám giổ) .

Thôi đành về hỏi ông Google vậy : ông ấy nói ông Ba là một kỳ nhân của Thất Sơn

barandom
05-05-2009, 19:23
Đi đám giổ mất hết hơn 1h00 : đi bộ vào và ra mất 25' x 2 bận cho khoảng đường 300m, chen lên được chổ đốt nhang mất 15'

Rời đám giổ thì đi Mỹ Hội Đông, con đường làng ở Chợ Mới vẫn không khác xưa mấy, vẫn rợp bóng cây xanh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11480

Chợ vẫn không thay đổi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11479

Đi sâu vào mới biết ở đây cũng có đền thờ Nguyễn Trung Trực

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11478

hàng năm có tổ chức lễ hội từ ngày 18-19 tháng 10 âm lịch. Trong lễ hội có diễn lại trận đánh tàu chiến Pháp . (Đền thờ chính ở Rạch Giá tổ chức lễ hội vào ngày 27-29 tháng 08 âm lịch)

Có chùa Tây An Cổ Tự là chùa lớn thứ hai của Phật Giáo Hòa Hảo (chùa chính là An Hòa Tự ở Phú Mỹ) .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11477

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11476


Bây giờ thì đã phân biệt được "Tây An Tự " và "Tây An Cổ Tự" rồi :).

Tây An Tự ở núi Sam Châu Đốc còn Tây An Cổ Tự là ở đây

fcuk
05-05-2009, 20:47
vừa định hỏi bác ảnh ẽo Đồng Tháp Mười đâu thì đã được bác post tặng cho một chùm ảnh, ý nghĩa thật đấy ạ

barandom
05-05-2009, 20:58
Lang thang ở Chợ Mới đủ rồi lại vượt sông Tiền để về Đồng Tháp Mười . Qua sông bằng cái phà này "Phà Thanh Bình - Chợ Thủ"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11475

Qua phà là đến TT Thanh Bình . Thị trấn thì to mà cái chợ bé xíu chán thật

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11474

barandom
05-05-2009, 21:01
Đi theo đường DT 843 17Km nữa là đến Tràm Chim . Đầu tiên là phải đến chợ trước đã

Chợ Tam Nông mới

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11473

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11472

Chợ cũ Tam Nông xây lúc mới thành lập thị trấn - nay là chợ bán thức ăn nằm sau chợ mới.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11471

Bưu điện Tam Nông : thật tuyệt vời !

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11470

barandom
05-05-2009, 21:04
Bây giờ thì bò vô rừng

Đồng cỏ năng - nguồn thức ăn của Sếu đầu đỏ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11469

Xa xa là cánh rừng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11468


Một góc của Tràm Chim


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11467

Chộp được một em đang bay =))=))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11460

Nhưng lại hụt một chú bói cá đang săn mồi . Tức thật ! X(

barandom
05-05-2009, 22:47
Trước đây từng nghe nói vui rằng ở Đồng Tháp Mười có xã Muỗi, huyện Đĩa, Thành phố Mắt Mèo .

Xã Muỗi thì nghe TiChuot hăm dọa quá nên chẵng dám đi . Huyện Đĩa chắc là đã bị xóa sổ bởi thuốc trừ sâu rồi. Còn Thành phố Mắt Mèo thì đây :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11465

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11464

Thành phố phải rộng ít nhất là 5-6Ha đấy , chụp 02 phát mà chưa hết



Tớ chỉ dắt bà con đi qua rừng chút thôi . ai muốn vô rừng thì xem bài của LikeMoon ở đây này https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2009&page=3

barandom
05-05-2009, 22:51
Đi rừng chán rồi lại bò theo ĐT 844 về Trường Xuân

ĐT 844 :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11461

Đường này vẫn còn rừng ven đường :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11459

Tuy nhiên có những khoảng là đồng lúa :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11463

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11462

barandom
05-05-2009, 23:02
Đi 25Km con đường 844 lởm chởm thì đến Trường Xuân - Trung Tâm cúa Đồng Tháp Mười - nơi giao nhau của 02 dòng kênh chính Dương Văn Dương và Nguyễn Văn Tiếp . Trường Xuân chưa phải là 01 Thị Trấn nhưng cơ sở vật chất thì rất tuyệt vời .

Chợ Trường Xuân :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8474

Bến sông chợ Trường Xuân - sung túc hơn mặt bộ nhiều :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=11544


Trạm Y Tế :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8475


Trường Mẫu Giáo :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8476


Bên phải là trường cấp II , ở giữa là trường cấp I , bên trái là trường cấp III , qua bên trái một tý nữa là trường Mẫu Giáo. Tất cả đều rất khang trang, thoáng mát. Hoan nghênh chính quyền địa phương


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8472

Trường cấp II Trường Xuân

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8477


Trường cấp III

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8473

barandom
05-05-2009, 23:05
Ủy Ban Nhân Dân Xã :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8470

Trường Xuân nhìn từ cầu sắt bên chợ :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=11545


Kênh Nguyễn Văn Tiếp tại Trường Xuân

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8471

barandom
05-05-2009, 23:13
Và đây là "Gãy" , tâm điểm của Đồng Tháp Mười - nơi giao nhau của 02 dòng kênh chính .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=11547

barandom
05-05-2009, 23:21
Bây giờ theo ĐT 845 về Gò Tháp - Chỉ huy sở của cuộc kháng chiến chống Pháp của nghĩa quân Thiên Hộ Dương- nay là nơi thờ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều

Đền thờ :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8465


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8464


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8463


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8461


Tượng đài trước đền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8462

barandom
05-05-2009, 23:25
Khu di tích Gò Tháp (nơi đây là nền tháp cổ 1.500 tuổi - có thể là bản doanh của Thiên Hộ Dương ngày trước):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8457

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=11543

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=11542

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8456

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8451

barandom
05-05-2009, 23:28
Gần đấy lại có Miếu Hoàng Cô :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8452

Bên ngoài lại là rừng trám và cỏ năng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8450

ao sen :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8446

và Trường học có chân - đặc sản của vùng nước nổi :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8449

barandom
05-05-2009, 23:58
Bây giờ thì theo đường ĐT 847 và ĐT 865 về thôi , trên đường về đi ngang TT Mỹ An

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8448

Ngả ba chợ Thiên Hộ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8445

Qua khỏi ngả ba Thiên Hộ thì đường láng mướt, trong lòng nghi ngờ có điều gì bất ổn đây - đoạn đường Thiên Hộ (Hậu Mỹ Bắc) đi Mỹ Phước Tây 13Km này xấu cực kỳ, luôn là nổi ám ảnh khi đi trên ĐT 865 - không nghe làm đường sao đường lại tốt thế ?. Đi được 3Km thì có lời giải ngay - Đường đang thi công :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8444

Thế là phải tìm đường khác - qua đò và đi bên bờ kênh bên kia (Đường Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp).

Kể cũng may nhờ có làm đường mới đi được con đường đẹp thế này (sao hồi trước giờ không biết nhỉ ?) :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8443

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8442

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8440

barandom
05-05-2009, 23:59
Cầu trên đường Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8439

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8438

barandom
06-05-2009, 00:04
Cuối cùng thì về đến Mỹ Phước Tây - cửa ngỏ của Đồng Tháp Mười trước năm 1980 .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8435

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8436

Từ đây về thẳng TPHCM kết thúc chuyến đi .

Bà con ai có hình ảnh về Đồng Tháp Mười ném thêm lên đây cho đầy đủ .

Qua mùa nước nổi nếu rãnh sẽ đi thêm phát nữa để kiếm ảnh cánh đồng nước lên khoe bà con chơi .

alias.noodles
06-05-2009, 07:50
Bác Barandom chịu khó lọ mọ quá, em mà đi cung này thì chắc đầy ảnh chim chuột cá mắm và các thể loại mồi màng khác ...:D(beer)

Còi To
06-05-2009, 08:11
Hệ thống đường tỉnh 831,842,843,844,837 và hệ thống đường tỉnh 865,847,846 là những con đường trùng lắp nhau , có những đoạn chồng lên nhau nên nếu chỉ căn cứ vào chỉ dẫn suông mà không có bản đồ (hoặc có bản đồ nhưng không dám quyết đoán) thì khi đi qua các khu vực giao nhau này thì sẽ bị lạc là cái chắc.

Cái này em lạc rồi DT 843 DT842 quyết rồi mà vẫn lạc :T, để em kiếm mấy cái ảnh em đi những nơi em đi trùng với bác để em múa phụ họa nhá :D. Em đi em ngó ngang ngó dọc thôi không biết nhiều dc như bác hix hix chạy trên đường ko lạc sâu lạc xa là tốt lắm rồi :((
Minh họa tý DT 842 :d

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1697.jpg

Này thì cầu gỗ

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1704.jpg

Đường này công nông vưỡn chạy tốt

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1701.jpg

Một góc Bà chúa Xứ Châu Đốc - An Giang

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1678.jpg

barandom
06-05-2009, 11:49
Bác Barandom chịu khó lọ mọ quá, em mà đi cung này thì chắc đầy ảnh chim chuột cá mắm và các thể loại mồi màng khác ...:D(beer)

Nếu có Bác đi cùng thì chắc chắn là không chỉ có ảnh chim chuột, cá mắm, rắn và mồi màng khác mà có cả ảnh tôi với bác đang nhậu nữa !=))=))=))

Tại đi một mình nên không quan tâm đến chuyện ăn uống cho lắm bác ạ. Tới mùa nước nổi đi (khoảng tháng 10-11 gì đó) tôi với bác đi lại nhá .Mùa ấy mồi nhiều lắm!!!! tha hồ mà (beer)

barandom
06-05-2009, 11:57
Minh họa tý DT 842 :d

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1697.jpg

Này thì cầu gỗ

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1704.jpg

Đường này công nông vưỡn chạy tốt

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1701.jpg



Ê những cái này tớ dấu(NT) đang dụ thiên hạ vô Đồng Tháp Mười chơi mà, ông post lên rồi ai mà dám đi !:D

Còi có hình Vĩnh Hưng không ? post lên đi cho nó đủ bộ . Tớ không có hình TT đó.

Còi To
06-05-2009, 12:23
Em đâu có bít bác giấu hàng :p mấy cái đấy là em định up từ trước :D nhưng chưa có dịp thấy bác hát thì em múa phụ họa thôi muh. Ảnh mà ghi rõ dc địa danh thì bác để em định thần lại đã :D. Mấy đường em chạy thì hình như có mỗi cái DT 831 thì hoàn thiện từ đầu đến cuối thì phải :D

barandom
06-05-2009, 12:30
Em đâu có bít bác giấu hàng :p mấy cái đấy là em định up từ trước :D nhưng chưa có dịp thấy bác hát thì em múa phụ họa thôi muh. Ảnh mà ghi rõ dc địa danh thì bác để em định thần lại đã :D. Mấy đường em chạy thì hình như có mỗi cái DT 831 thì hoàn thiện từ đầu đến cuối thì phải :D

ĐT 831 chỉ hoàn thiện từ Mộc Hóa tới Tân Hưng thôi còn từ Tân Hưng tới Tân Phước thì chịu khó hít bụi nhá!

fcuk
07-05-2009, 09:02
Nếu có Bác đi cùng thì chắc chắn là không chỉ có ảnh chim chuột, cá mắm, rắn và mồi màng khác mà có cả ảnh tôi với bác đang nhậu nữa !=))=))=))

Tại đi một mình nên không quan tâm đến chuyện ăn uống cho lắm bác ạ. Tới mùa nước nổi đi (khoảng tháng 10-11 gì đó) tôi với bác đi lại nhá .Mùa ấy mồi nhiều lắm!!!! tha hồ mà (beer)

Em nữa, em nữa, cho em xin một chưn, An Giang em chỉ có chạy ngang qua chứ chưa ghé lại lần nào

Doremonkey
08-05-2009, 23:16
Năm ngoái tớ cũng độc hành cung này. Nhưng ngay vào mùa nước nổi. Cảnh đẹp hoang sơ lắm. Nhất là đoạn Tân Hưng qua đồng tháp. Lần đó đi tìm khu bảo tồn láng sen. Tiếc là chưa tìm ra. Nếu bác có nhã hứng, mùa nước năm nay đi cùng tớ tìm cái khu bảo tồn láng sen ...

Cánh đồng nước Tân Hồng
https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/Moc%20Hoa%202-9-2008/doangthap34.jpg

Sen mộc hóa

https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/Moc%20Hoa%202-9-2008/dongthap1.jpg

Mùa của nước
https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/Moc%20Hoa%202-9-2008/dongthap47.jpg

https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/an%20giang%2024-10-2008/IMG_8655.jpg

https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/an%20giang%2024-10-2008/DSC09173.jpg

https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/an%20giang%2024-10-2008/DSC09178.jpg

https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/an%20giang%2024-10-2008/DSC09163.jpg

barandom
09-05-2009, 12:32
Năm ngoái tớ cũng độc hành cung này. Nhưng ngay vào mùa nước nổi. Cảnh đẹp hoang sơ lắm. Nhất là đoạn Tân Hưng qua đồng tháp. Lần đó đi tìm khu bảo tồn láng sen. Tiếc là chưa tìm ra. Nếu bác có nhã hứng, mùa nước năm nay đi cùng tớ tìm cái khu bảo tồn láng sen ...


Khu Láng Sen nằm ngay trên đường ĐCK79 đó, cách cầu 79 khoảng 30Km , mùa này chẵng có gì. Mùa nước nổi có đi thì nhắn cho tớ . Đi từ Đức Huệ vào Maren rồi vào Đồng Tháp nhé !

Doremonkey
09-05-2009, 16:23
Khu bảo tồn nó nằm chổ nào tui ko biết bác ơi. Không nhấm lẫn với khu du lịch tân lập nhá.

https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/TAT%20AL%202009/hinh1.jpg

barandom
09-05-2009, 19:02
Khu bảo tồn nó nằm chổ nào tui ko biết bác ơi. Không nhấm lẫn với khu du lịch tân lập nhá.

Láng Sen nằm trên đường DCK79 cách cầu 79 (QL62) khoảng 30Km, cách TT Tân Hưng khoảng 12Km thuộc xã Vĩnh Lợi huyện Tân Hưng. Đoạn này này :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=509&pictureid=11533

Khu du lịch Tân Lập thuộc Mộc Hóa rất gần với cầu 79 không nhầm được đâu bác ạ.

2LúaMiềnTây
27-05-2009, 13:40
Em nữa, em nữa, cho em xin một chưn, An Giang em chỉ có chạy ngang qua chứ chưa ghé lại lần nào


Năm ngoái tớ cũng độc hành cung này. Nhưng ngay vào mùa nước nổi. Cảnh đẹp hoang sơ lắm. Nhất là đoạn Tân Hưng qua đồng tháp. Lần đó đi tìm khu bảo tồn láng sen. Tiếc là chưa tìm ra. Nếu bác có nhã hứng, mùa nước năm nay đi cùng tớ tìm cái khu bảo tồn láng sen ...



Khu Láng Sen nằm ngay trên đường ĐCK79 đó, cách cầu 79 khoảng 30Km , mùa này chẵng có gì. Mùa nước nổi có đi thì nhắn cho tớ . Đi từ Đức Huệ vào Maren rồi vào Đồng Tháp nhé !

Thật trùng hợp hôm 30/4 vừa rồi tớ cũng vừa về quê bằng cung đường này (QL62 về tới Hồng Ngự), nhưng có 1 đoạn từ sau TT.Tân Hưng về đến xã Tân Phước (Tân Hồng, ĐT) thì đường đất đỏ bụi quá trời...
Hôm rồi đi về có mang theo máy ảnh mà lười chụp quá nên không có bức nào chia sẻ, nhưng bác "barandom" post lên cũng gần hết rùi....
Đang lên kế hoạch đến mùa nước lên sẽ về quê nữa, có gì mới các bác đi chung cho vui...về nhà tớ ngay Thị xã Hồng Ngự làm 1 bữa nhá.....(c)

barandom
27-05-2009, 20:09
........và có 01 cây cầu có tên đặc biệt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8515



Lý do để đặt tên cầu : http://www.nld.com.vn/2009052412248889P0C1005/canh-dong-troi-danh.htm

Cánh đồng... “trời đánh”

Cây cầu mới xây gần cánh đồng có nhiều người bị sét đánh cũng được đặt tên là “Cầu Trời Đánh”. Sợ những đứa trẻ lớn lên ám ảnh cảnh tượng này nên người dân địa phương đã xóa chữ “Đánh”, chỉ còn chữ “Cầu Trời” với mong ước sẽ không còn ai phải bỏ mạng vì “ông thiên lôi!”

Chúng tôi đi theo bờ kênh dẫn vào cánh đồng có nhiều người bị sét đánh chết ở xã Long Thành, huyện Thủ Thừa - Long An vào giữa trưa nắng chang chang. Tuy nhiên, chúng tôi thoáng lạnh người khi nghe ông Nguyễn Văn Nô, một trong những người từng bị sét đánh suýt chết, cảnh báo: “Năm nào cũng vậy, cứ từ tháng 5 trở đi, những chiều chuyển mưa là “ổng” đánh đùng đùng.

Những ngày nắng càng gắt, lúc chuyển mưa “ổng” đánh càng dữ, không ai còn dám ra đồng”. Gọi là cánh đồng nhưng khu vực thường xảy ra sét đánh chỉ nằm trong bán kính chừng 5 km, chạy ôm theo một con kênh đào dùng để xả phèn và thoát lũ.

Trước khi có con kênh này, đây là vùng đất bị nhiễm phèn nặng ít người đến khai hoang, trồng trọt nên rất hoang vu. Vì thế, chuyện về những người bị “trời đánh” ở đây cũng rất ít được ai biết đến.

Số cao vì “trời đánh” không chết!

“Con kênh này trước kia được đặt tên là T5. Sau năm 1989, do khu vực này có nhiều người bị sét đánh chết nên người dân ở đây mới gọi là kênh Trời Đánh. Hiện trên giấy tờ của chính quyền địa phương ghi con kênh này là số 9, song người dân ở đây ai cũng đã quen miệng gọi là kênh Trời Đánh, không gọi tên khác được dù biết cái tên đó nghe là sợ”. Ông Nô giải thích khi dẫn chúng tôi đi vào khu vực ông đã bị sét đánh vào cuối tháng 12-2008.

Đang đi nhanh bỗng nhiên ông Nô dừng lại, nhảy qua mương nhỏ, đạp ngã rạp mấy cây tràm con, chỉ cho chúng tôi xem một cây tràm lớn bị gãy ngọn, chết khô, nói lớn: “Đây này! Cái cây này mới bị “ổng” đánh tuần trước. Đến cây to cỡ này bị đánh một phát còn chết tiêu, huống chi con người...”.

Rồi ông lại sải bước dẫn chúng tôi đi tiếp, vừa đi vừa kể lại chuyện mình bị sét đánh một cách hùng hồn, có phần... kiêu hãnh: “Hôm đó, khoảng 14 giờ, tao và thằng cháu đang đi trên bờ kênh này thì trời chuyển mưa lắc rắc. Đang loay hoay chưa kịp tìm chỗ nấp mưa thì tao thấy một đốm lửa từ trên cao bất ngờ xẹt xuống trước mắt sáng lòa. Trước khi bất tỉnh, tao nhớ mang máng là có ra dấu cho thằng cháu kêu người nhà lấy xe ra chở đi bệnh viện”...


https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/7-cautroidanh.jpg

Cầu Trời Đánh được xóa chữ “Đánh” chỉ còn “Cầu Trời”. Ảnh: Tr.Thanh

Nhìn quanh, ông Nô kể tiếp: “Nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) được một tuần tao mới tỉnh lại. Lúc nhìn xuống ngực thấy da bị nám đen, sờ lên đầu thấy tóc cháy quăn, tao cũng không sợ lắm. Song, đến khi thấy bác sĩ hút máu trong người tao ra đen sì như máu trâu chết thì tao rợn người, không nghĩ là mình sống nổi”.

Đến ngay chỗ đoạn kênh từng bị sét đánh, ông Nô dừng lại, chùng giọng nhưng ánh mắt vẫn còn đầy kinh ngạc: “Tụi bây xem, đoạn kênh này đâu có cao lắm mà lúc đó tao chỉ ở trần, mặc độc một cái quần cụt, vậy mà không hiểu sao cũng bị đánh một phát trí mạng.

May nhờ được đưa lên bệnh viện kịp thời lại gặp được mấy ông bác sĩ giỏi lên tao mới thoát chết. Từ hôm ra viện đến giờ, đi đâu ai cũng nói số tao cao giá vì cả ngàn người bị sét đánh mới có một người thoát chết. Nói thì nói thế chứ từ hôm ra viện đến giờ, tao không còn dám ra đồng này vào buổi chiều nữa. Mỗi khi nghe sấm sét tim vẫn còn đập thình thịch. Chắc là sau lần bị sét đánh tổn thương nên tim tao không còn khỏe mạnh như trước nữa”!

Những cái chết thương tâm

Đang ngồi nghỉ mệt ở một quán nước ven đường, nghe chúng tôi hỏi tìm nhà những gia đình từng có người thân bị sét đánh chết ở khu vực kênh Trời Đánh, ông Trịnh Văn Sáu trầm ngâm một lúc rồi thở dài: “Khu này trước đây vắng vẻ lắm nên cũng chẳng ai biết chính xác tên tuổi của những người bị sét đánh chết trước đây.

Còn người bị sét đánh chết gần đây nhất là cháu ruột tôi, tên Trịnh Thị Kim Kha, chết vào tháng 8-2006”. Hớp một ngụm trà, ông Sáu chỉ tay về phía cây cầu gần kênh Trời Đánh, kể tiếp: “Hôm đó, khoảng chừng 14 giờ, trời đang chuyển mưa, Kha đang nhổ cỏ cách cây cầu kia chừng hơn 100 m thì bị sét đánh ngã cắm đầu xuống ruộng.

Khi mấy người làm gần đó chạy tới cứu thì Kha đã tắt thở. Lúc đưa thi thể Kha lên bờ, tui thấy tóc nó cháy đen, dây chuyền vàng trên ngực cũng bị cháy nám”.

Rồi ông Sáu nói như phân bua: “Nhiều người nói do Kha đeo dây chuyền vàng nên mới bị sét đánh. Nhưng ông Nguyễn Văn Nô có đeo vàng bạc gì đâu mà cũng bị đánh. Trước ông Nô mấy năm, cũng vào mùa mưa, hôm đó tui đang mần ruộng thì thấy một người đàn ông chăn vịt ngồi dựa lưng vào gốc tràm ven kênh cũng bị sét đánh ngã chúi đầu xuống nước nhưng may mắn được cứu sống”.

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/7-setdanh.jpg

Ông Nguyễn Văn Nô bên cây tràm vừa bị sét đánh chết

Nghe chúng tôi hỏi chuyện, ông Lê Minh Về, một trong những người sống lâu năm ở khu vực này, đang ngồi uống nước ở bàn kế bên cũng lên tiếng: “Trước kia không biết chuyện “trời đánh” thế nào chứ khoảng 10 năm đổ lại đây, hầu như năm nào khu này cũng có người bị sét đánh.

Do hầu hết người ở đây là dân nơi khác đến, có người bị sét đánh chết là gia đình họ đưa về quê mai táng rồi không quay trở lại mảnh đất này nữa, nên ngay cả những người ở đây lâu năm chẳng ai biết rõ là đã có bao nhiêu người bị sét đánh chết”.

Theo xác minh của UBND xã Long Thành, ngoài chị Trịnh Thị Kim Kha, khoảng từ năm 2006-2007 còn có một người dân bị sét đánh chết tại khu vực kênh Trời Đánh. Đó là ông Lê Văn Dư (quê xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa - Long An). Ông Dư vừa đến xã Long Thành cất chòi ở để làm ruộng thì gặp nạn.

Hôm đó trời mưa, thấy dông sét nhiều, gia đình ông Dư đang làm ruộng gần bên vội chạy vào nhà trú mưa, ông Dư chạy sau cùng, vừa vào đến sân thì bị sét đánh chết. Sau đó gia đình ông Dư đưa ông về quê mai táng, không dám quay trở lại nơi này.

Bác sĩ Đoàn Văn Việt, Trưởng Trạm Y tế xã Long Thành, cũng cho biết vào đầu năm 2009 có một người khác bị sét đánh ở khu vực kênh 12 (gần kênh Trời Đánh) đưa vào trạm y tế của xã cấp cứu sau đó chuyển lên bệnh viện TPHCM, không biết sống chết thế nào.

Thấy mưa là sợ

Khi chúng tôi hỏi về cánh đồng “trời đánh”, ông Võ Quang Thới, Chủ tịch UBND xã Long Thành, băn khoăn: “Đúng là hằng năm ở cánh đồng gần kênh Trời Đánh đều có người bị sét đánh, nhất là vào đầu mùa mưa. Tính đến thời điểm này, chúng tôi xác nhận đã có 3 người chết vì sét đánh. Những người bị nạn chủ yếu là dân đi làm ruộng, đốn tràm, trồng khóm không kịp tìm chỗ trú mưa.

Do đó, trước các mùa mưa, chúng tôi cũng đã thường xuyên thông báo cho bà con không nên ra đồng khi có mưa và mỗi khi có mưa to gió lớn, dông sét cũng không nên ra khỏi nhà. Tuy nhiên, hiện nay toàn xã chỉ có hơn 200 hộ dân và khoảng trên 800 nhân khẩu, bà con ở rải rác khắp nơi nên mỗi khi có dông sét chúng tôi cũng rất lo”. Rồi ông Thới chia sẻ: “Mới chiều hôm rồi, anh em ở UBND xã đang đi trên tuyến đường N2, gần đến khu vực thường xảy ra sét đánh thì trời đổ mưa, sợ quá không ai dám đi tiếp”.

Ông Lê Văn Đực, bán quán nước trên tuyến đường N2, cách kênh Trời Đánh khoảng 2 km, cho biết hiện nay mỗi khi trời mưa, khu vực gần kênh Trời Đánh vẫn còn sấm chớp nhiều nên những người đi xe máy đều không dám đi qua đoạn đường này, phải tấp xe vào nhà dân ven đường chờ mưa tạnh mới dám đi tiếp.

Nhìn trời chuyển mây đen, ông Đực chỉ tay về hướng kênh Trời Đánh, xúc động: “Năm rồi lúc làm xong cây cầu ở đó, người ta dựng bảng đặt tên là Cầu Trời Đánh. Sau đó, có mấy người già ở đây thấy cái tên này ghê quá, sợ mấy đứa con nít lớn lên bị ám ảnh nên kêu xóa bớt chữ “Đánh”, chỉ để là chữ “Cầu Trời”. Làm thế cũng như là cầu mong ông trời để từ rày trở đi không còn ai bị sét đánh chết nữa”.


TRUNG THANH – BẢO LÂM (báo NLĐ ngày 24/05/2009)


Hôm nay học nghề copy & paste của YHN thì mới thấy không dễ ăn:shrug:, cũng lắm công phu. Thôi mệt quá chả học tiếp nữa (NO)
.

Doremonkey
30-05-2009, 10:58
Thật trùng hợp hôm 30/4 vừa rồi tớ cũng vừa về quê bằng cung đường này (QL62 về tới Hồng Ngự), nhưng có 1 đoạn từ sau TT.Tân Hưng về đến xã Tân Phước (Tân Hồng, ĐT) thì đường đất đỏ bụi quá trời...
Hôm rồi đi về có mang theo máy ảnh mà lười chụp quá nên không có bức nào chia sẻ, nhưng bác "barandom" post lên cũng gần hết rùi....
Đang lên kế hoạch đến mùa nước lên sẽ về quê nữa, có gì mới các bác đi chung cho vui...về nhà tớ ngay Thị xã Hồng Ngự làm 1 bữa nhá.....(c)

Hì hì. Tớ rất thích khúc này. Đoạn từ tân hưng qua Hồng Ngự đến Giá ray ? hay gì đó. Khúc này đường đá đỏ, 2 bên là những cánh đồng nước. Nắm ngoái đi đúng mùa nước nên nhìn thích lắm. Khi nào cậu về quê cho tớ theo với nhá. hi hi.

khoai_lang
31-05-2009, 21:05
Nếu có Bác đi cùng thì chắc chắn là không chỉ có ảnh chim chuột, cá mắm, rắn và mồi màng khác mà có cả ảnh tôi với bác đang nhậu nữa !=))=))=))

Tại đi một mình nên không quan tâm đến chuyện ăn uống cho lắm bác ạ. Tới mùa nước nổi đi (khoảng tháng 10-11 gì đó) tôi với bác đi lại nhá .Mùa ấy mồi nhiều lắm!!!! tha hồ mà (beer)

Thiệt là mong quá chừng :) mùa nước nổi năm nay, bác barandom tổ chức cho ACE được mở mắt miền Tây sông nước điiiiiiii (c)
cho mình đăng kí 1 suất trước :D

barandom
31-05-2009, 22:44
Thiệt là mong quá chừng :) mùa nước nổi năm nay, bác barandom tổ chức cho ACE được mở mắt miền Tây sông nước điiiiiiii (c)
cho mình đăng kí 1 suất trước :D

Thế là được 5 chú + 1 cô rồi.

book_worm
31-05-2009, 23:40
Thật trùng hợp hôm 30/4 vừa rồi tớ cũng vừa về quê bằng cung đường này (QL62 về tới Hồng Ngự), nhưng có 1 đoạn từ sau TT.Tân Hưng về đến xã Tân Phước (Tân Hồng, ĐT) thì đường đất đỏ bụi quá trời...
Hôm rồi đi về có mang theo máy ảnh mà lười chụp quá nên không có bức nào chia sẻ, nhưng bác "barandom" post lên cũng gần hết rùi....
Đang lên kế hoạch đến mùa nước lên sẽ về quê nữa, có gì mới các bác đi chung cho vui...về nhà tớ ngay Thị xã Hồng Ngự làm 1 bữa nhá.....(c)

Trời, đồng hương ơi, nhận mặt đi, tớ ngay bến đò Mười Đẩu nè. (beer)

2LúaMiềnTây
01-06-2009, 10:12
Hì hì. Tớ rất thích khúc này. Đoạn từ tân hưng qua Hồng Ngự đến Giá ray ? hay gì đó. Khúc này đường đá đỏ, 2 bên là những cánh đồng nước. Nắm ngoái đi đúng mùa nước nên nhìn thích lắm. Khi nào cậu về quê cho tớ theo với nhá. hi hi.

Đoạn này là qua khỏi Tân Hưng là đến TT.Sa Rài (Tân Hồng) rồi mới tới Hồng Ngự bạn àh, còn Giá Rai là ở Bạc Liêu lận....


Trời, đồng hương ơi, nhận mặt đi, tớ ngay bến đò Mười Đẩu nè. (beer)

Vậy àh :L, vậy là gần quá rùi. Nhà tui ở ngay khu Bờ Đông đó...
Hiện giờ đang ở SG hay ở quê. Tui đang ở Sg nè..
có dịp thì ghé nhà tui chơi (với điều kiện tui cũng đang ở nhà, chắc là Tết này quá)...

Hiện giờ nước chưa lên, cỡ tháng 9,10 nước mới lên đó...lúc đó về là ăn cá linh sướng lun....
Vậy mấy anh chị em cố gắng nếu về Hồng Ngự thì ghé nhà 2 a e tụi tui, ăn+ngủ thoải mái, hehe(beer)

milledeux
10-06-2009, 17:27
thêm 1 cô đăng ký nữa nè, khi nào đi thì nhắn mình với nha(beer)

2LúaMiềnTây
10-06-2009, 21:22
đợi mùa nước nổi nhá, khoảng tháng 9 dương lịch.................

barandom
11-06-2009, 09:10
đợi mùa nước nổi nhá, khoảng tháng 9 dương lịch.................

Tớ thì nghỉ năm nay phải đến tháng 10 dương lịch cơ

milledeux
11-06-2009, 14:44
đợi mùa nước nổi nhá, khoảng tháng 9 dương lịch.................

Bạn ơi, cuối tuần này mình đi miền Tây có việc, tiện thể ghé qua Đồng Tháp chơi 1 tí cho biết. Mình với 1 bạn gái nữa sẽ đi xe Mai Linh xuống nên muốn hỏi ở ĐT có dịch vụ cho thuê xe máy ko, nếu có thì ở đâu, giá cả thế nào, còn nếu không thuê được xe máy thì làm cách nào đi lòng vòng? Mình dự định sẽ ở ĐT từ chiều thứ 7 đến chiều CN, vậy theo bạn thì nên đi chơi những đâu. Mà mùa này có sen nở ko bạn, nếu kiếm được chỗ nào có dịch vụ chèo thuyền đi ngắm sen thì tuyệt quá. Cám ơn bạn trước nha.

À, còn vụ đăng ký đi mùa nước nổi thì vẫn y như cũ nha, ko thay đổi ý định gì đâu.

Real
15-06-2009, 01:43
Cho tớ đăng ký đi tour mùa nước nổi nhé ! Đặt gạch trước, ngày nào cũng sẽ ghé ngang đây để xem tình hình ! Tớ thích đi cực kỳ ! Nhất định năm nay phải đi ! :d hehe

barandom
15-06-2009, 07:48
Cho tớ đăng ký đi tour mùa nước nổi nhé ! Đặt gạch trước, ngày nào cũng sẽ ghé ngang đây để xem tình hình ! Tớ thích đi cực kỳ ! Nhất định năm nay phải đi ! :d hehe

Vậy là có 6 chú + 3 cô rồi .

Real
15-06-2009, 08:39
Cám ơn bạn barandom, thích quá !
Đang lo đi miền Tây mùa nước nổi mà không có thổ địa thì làm sao tận hưởng được cái thú dân dã !

nthn1989
17-06-2009, 02:57
Em cũng đăng ký một chổ .

2LúaMiềnTây
17-06-2009, 11:33
ôkê, ôkê, sẽ có đủ chỗ cho tất cả, càng đông càng zui he.....
hẹn tháng 9 hay tháng 10 sẽ đi...............

saigoncool
18-06-2009, 10:16
Cho em đăng ký với nghen, nói thật :(, em chưa đi miền Tây bao giờ cả, trừ vài lần công tác dưới Long Xuyên và Long An(mà toàn ở trong khách sạn và thị xã, thành phố thôi à)

Em sẽ ghé topic này thường xuyên. Anh Hai Lúa và barandom có đi nhớ chừa chỗ cho em với nghen

2LúaMiềnTây
18-06-2009, 13:16
Cho em đăng ký với nghen, nói thật :(, em chưa đi miền Tây bao giờ cả, trừ vài lần công tác dưới Long Xuyên và Long An(mà toàn ở trong khách sạn và thị xã, thành phố thôi à)

Em sẽ ghé topic này thường xuyên. Anh Hai Lúa và barandom có đi nhớ chừa chỗ cho em với nghen

sẵn sàng thôi bạn........
nhưng nhà mình cũng ở thị xã nè.......:(
Tuy nhiên trên đường đi về mình sẽ đi lại cung đường mà anh barandom đã viết ở đầu bài.......(c)

nbt74
26-06-2009, 05:31
Em tìm đường N2 và cầu Đức Hòa trên bản đồ mà không thấy, bác có hướng dẫn em đi như thế nào từ tỉnh lộ 9 được không?

barandom
26-06-2009, 07:58
Em tìm đường N2 và cầu Đức Hòa trên bản đồ mà không thấy, bác có hướng dẫn em đi như thế nào từ tỉnh lộ 9 được không?

Đường N2 và DCK79 không có trên bản đồ đâu.

Từ TL9 đi đến Đức Hòa , rẽ phải theo TL10 lên Hậu Nghĩa , đi khoảng 5Km đến Hòa Khánh Đông có 1 ngã ba bên tay trái, đầu ngã ba có 1 cái chợ, đó là đường N2.
Theo đường N2 đi khoảng 6Km là đến cầu Đức Hòa

Từ Đức Hòa bạn có thể đi đến cầu Đức Hòa gần hơn theo đường về Bến Lức khoảng 4Km thì đến ngã tư (ngã ba) Hựu Thạnh - rẽ trái về Bến Lức , đi thẳng vào chợ Hựu Thạnh và sông Vàm Cỏ Đông , rẽ phải đi khoảng 2Km thì đến cầu Đức Hòa .

nbt74
28-06-2009, 11:03
Cảm ơn bác. Em đã 2 lần tìm cách đi tới mũi Mỏ Vẹt (cuối ĐT 839) mà vẩn chưa tới được. Theo như trang vietbando.com chỉ đường thì đi như thế này (nhà em ở Tân Bình)

1. Đi thẳng Đường Trường Chinh 641 m
2. Rẽ phải vào Đường Tân Thới Nhất 11 346 m
3. Rẽ trái vào Đường Tân Thới Nhất 1 128 m
4. Rẽ phải vào Đường Tân Thới Nhất 2 203 m
5. Rẽ trái vào Đường Tân Thới Nhất 8 488 m
6. Rẽ phải vào Đường Phan Văn Hớn 7.3 km
7. Đi tiếp Đường Nguyễn Văn Bứa 3.6 km
8. Đi tiếp Tỉnh Lộ 9 10.7 km
9. Rẽ phải vào Cầu Gò Mối 19 m
10. Đi tiếp Tỉnh Lộ 9 1.7 km
11. Rẽ trái vào Tỉnh Lộ 823 17.8 km
12. Rẽ phải vào Đường Không Tên 1.2 km
13. Đi tiếp Cầu 18 m
14. Đi tiếp Đường Không Tên 1.5 km
15. Rẽ trái vào Tỉnh Lộ 839 12.5 km
16. Đi tiếp Cầu Kênh T4 20 m
17. Đi tiếp Tỉnh Lộ 839 527 m
Chiều dài: 58.8 km

Em đi tỉnh lộ 823 đếng sông vàm cỏ đông thì hết đường. lần thứ 2 em đi vòng tỉnh lộ 825 lên 822 nhưng trễ quá nên quay lại.

Tuy nhiên theo như chỉ dẫn của bác thì em thấy vẫn còn chưa rõ lắm. ví dụ như từ Đức Hòa (lúc này là tính mình đang ở đường nào?) về Bến Lức theo đường nào?

Em còn non lắm, có gì bác bỏ quá cho

hoangyen
28-06-2009, 13:32
Mình đăng ký một suất nhe, chốt ngày giờ đi mọi người. Để còn book ngày nghỉ nữa!

barandom
28-06-2009, 19:23
Cảm ơn bác. Em đã 2 lần tìm cách đi tới mũi Mỏ Vẹt (cuối ĐT 839) mà vẩn chưa tới được. Theo như trang vietbando.com chỉ đường thì đi như thế này (nhà em ở Tân Bình)

1. Đi thẳng Đường Trường Chinh 641 m
2. Rẽ phải vào Đường Tân Thới Nhất 11 346 m
3. Rẽ trái vào Đường Tân Thới Nhất 1 128 m
4. Rẽ phải vào Đường Tân Thới Nhất 2 203 m
5. Rẽ trái vào Đường Tân Thới Nhất 8 488 m
6. Rẽ phải vào Đường Phan Văn Hớn 7.3 km
7. Đi tiếp Đường Nguyễn Văn Bứa 3.6 km
8. Đi tiếp Tỉnh Lộ 9 10.7 km
9. Rẽ phải vào Cầu Gò Mối 19 m
10. Đi tiếp Tỉnh Lộ 9 1.7 km
11. Rẽ trái vào Tỉnh Lộ 823 17.8 km
12. Rẽ phải vào Đường Không Tên 1.2 km
13. Đi tiếp Cầu 18 m
14. Đi tiếp Đường Không Tên 1.5 km
15. Rẽ trái vào Tỉnh Lộ 839 12.5 km
16. Đi tiếp Cầu Kênh T4 20 m
17. Đi tiếp Tỉnh Lộ 839 527 m
Chiều dài: 58.8 km

Em đi tỉnh lộ 823 đếng sông vàm cỏ đông thì hết đường. lần thứ 2 em đi vòng tỉnh lộ 825 lên 822 nhưng trễ quá nên quay lại.

Tuy nhiên theo như chỉ dẫn của bác thì em thấy vẫn còn chưa rõ lắm. ví dụ như từ Đức Hòa (lúc này là tính mình đang ở đường nào?) về Bến Lức theo đường nào?

Em còn non lắm, có gì bác bỏ quá cho

Bạn đã đi gần đến Mõ Vẹt rồi. Theo Vietbando thì tớ không rành nhưng thực tế thì từ TL9 không thể rẽ trái vào 823 được mà chỉ rẽ phải được vào 825 thôi (vị trí rẽ ngay tại công viên trung tâm TT Đức Hòa). Theo 825 đi khoảng 12Km thì đến TT Hậu Nghĩa , tại TT Hậu Nghĩa có 1 ngã tư rẽ trái mới vào được 823.

Còn bạn muốn đi Mõ Vẹt thì tiếp tục theo 825 thêm khoảng 6Km nữa đến 1 ngã tư (Tân Mỹ) rẽ trái vào 822 rồi đi thêm khoảng 10Km thì đến sông Vàm Cỏ Đông, vượt sông bằng cầu Đức Huệ, qua cầu là đến TT Đông Thành . Đi thẳng là vào 839 , đi gần hết đường 839 là đến Mõ Vẹt , hết đường là TT Maren. Từ Maren trước đây là đường cùng (chỉ còn đường sông).Hiện nay đã có dự án đường N1 đi về Môc Hóa (hoặc Tân Thạnh) , tớ đang dự định tìm đường từ Maren về Đồng Tháp Mười đây nhưng chưa đi được bạn có thông tin gì thêm về con đường này thì cho tớ biết .

Nếu đi 823 hết đường thì qua đò , qua sông đi tiếp 01 quảng gặp đường đất đỏ thì quẹo phải về ngã ba Cây Điệp , sau đó quẹo trái theo 839 về Maren cũng được.

PS : Hiện nay từ Mộc Hóa đã có đường đi vào Maren nhưng còn khoảng 10Km thì tắc tớ chưa tìm được đường ra.

nbt74
28-06-2009, 23:42
Cảm ơn bác đã chỉ đường.

Hôm nay em đã đi theo tỉnh lộ 10, đi thẳng ĐT 825 đến Đức Hòa thì quẹo trái vào ĐT 824. Đi một đoạn tới ngã tư Hựu Thạnh rẽ phải tới cầu Đức Hòa rồi. Hỏi ra mới biết dân ở đây gọi là cầu Xuyên Á, còn nói cầu Đức Hòa thì chẳng ai biết mặc dù cái tên cầu nó chình ình ra đó - quê ta vạn tuế.

Có thời gian em sẽ đi tiếp N2 tới 839 rồi đến Mỏ Vẹt. Tuy nhiên bác có thể hướng dẫn chi tiết thêm cho em được không ? vì em tìm TT Đông Thành ở trên vietbando thì thấy nó nằm tuốt luốt trên chỗ giao nhau của 822 và 838 chứ không phải đi thẳng N2 là tới

Đường N1 em có thấy trên WikiMapia. Theo như em thấy thì đi 839 đến hết đường tới Maren rồi quẹo phải là N1. Trên WikiMapia ghi là "Chính tuyến N1, KM 23-26" và tiếp theo là kênh 61.

Cảm ơn bác lần nữa, với hướng dẫn của bác em sẽ sớm tới được Mỏ Vẹt

barandom
29-06-2009, 00:27
Cảm ơn bác đã chỉ đường.

Hôm nay em đã đi theo tỉnh lộ 10, đi thẳng ĐT 825 đến Đức Hòa thì quẹo trái vào ĐT 824. Đi một đoạn tới ngã tư Hựu Thạnh rẽ phải tới cầu Đức Hòa rồi. Hỏi ra mới biết dân ở đây gọi là cầu Xuyên Á, còn nói cầu Đức Hòa thì chẳng ai biết mặc dù cái tên cầu nó chình ình ra đó - quê ta vạn tuế.

Có thời gian em sẽ đi tiếp N2 tới 839 rồi đến Mỏ Vẹt. Tuy nhiên bác có thể hướng dẫn chi tiết thêm cho em được không ? vì em tìm TT Đông Thành ở trên vietbando thì thấy nó nằm tuốt luốt trên chỗ giao nhau của 822 và 838 chứ không phải đi thẳng N2 là tới

Đường N1 em có thấy trên WikiMapia. Theo như em thấy thì đi 839 đến hết đường tới Maren rồi quẹo phải là N1. Trên WikiMapia ghi là "Chính tuyến N1, KM 23-26" và tiếp theo là kênh 61.

Cảm ơn bác lần nữa, với hướng dẫn của bác em sẽ sớm tới được Mỏ Vẹt


Đường N2 đi qua cầu Đức Hòa là vào Đồng Tháp Mười , không liên quan gì đến Đức Huệ (TT Đông Thành) cả. Bạn đã có bản đồ Wikimapia thì còn xem vietbando làm gì nữa.

Cứ theo con đường tớ nói ở bài trên là vào đến Mõ Vẹt . Còn nếu theo đường N2 muốn lên Mõ Vẹt thì đi đến Km 8 (qua cầu Đức Hòa khoảng 2-3Km) có 1 ngã tư (giao N2 với đường gì tớ quên rồi)- quẹo trái ra Bến Lức - đi thẳng theo N2 về Thạnh Hóa - quẹo phải về ngã ba Cây Điệp rồi quẹo trái về Mõ Vẹt (quẹo phải ra Đông Thành). Chú ý trên đường 839 đến ngã rẽ ở Giồng Ông Bạn phải rẽ đúng nhánh nếu không sẽ trở ra lại N2 ở cầu kênh BoBo .

Còn cái vụ N1 thì lâu rồi tớ không có đi Maren nên chưa cập nhật được.

barandom
29-06-2009, 00:30
Mình đăng ký một suất nhe, chốt ngày giờ đi mọi người. Để còn book ngày nghỉ nữa!

Hehe hoan hô Hoangyen, thấy bạn đi Cà Mau 01 mình bằng ....., tớ khâm phục quá ! (wait)

Ngày giờ chưa chốt được đâu để 2Lúa còn xem con nước nữa. ;)

ruadibo
29-06-2009, 08:00
em nữa , em nữa , em đăng kí vé xế 2 chiều :D , đừng bỏ rơi e ở nhà tội nghiệp nha a Baradom :((

nbt74
29-06-2009, 09:40
Đường N2 đi qua cầu Đức Hòa là vào Đồng Tháp Mười , không liên quan gì đến Đức Huệ (TT Đông Thành) cả. Bạn đã có bản đồ Wikimapia thì còn xem vietbando làm gì nữa.

Cứ theo con đường tớ nói ở bài trên là vào đến Mõ Vẹt . Còn nếu theo đường N2 muốn lên Mõ Vẹt thì đi đến Km 8 (qua cầu Đức Hòa khoảng 2-3Km) có 1 ngã tư (giao N2 với đường gì tớ quên rồi)- quẹo trái ra Bến Lức - đi thẳng theo N2 về Thạnh Hóa - quẹo phải về ngã ba Cây Điệp rồi quẹo trái về Mõ Vẹt (quẹo phải ra Đông Thành). Chú ý trên đường 839 đến ngã rẽ ở Giồng Ông Bạn phải rẽ đúng nhánh nếu không sẽ trở ra lại N2 ở cầu kênh BoBo .

Còn cái vụ N1 thì lâu rồi tớ không có đi Maren nên chưa cập nhật được.
Cảm ơn bác Ran Dom. Từ ngã tư ở đường N2 mà bác nói trên, đi về tới ngã 3 cây điệp khoảng bao nhiêu km vậy ?

barandom
29-06-2009, 09:50
Cảm ơn bác Ran Dom. Từ ngã tư ở đường N2 mà bác nói trên, đi về tới ngã 3 cây điệp khoảng bao nhiêu km vậy ?

Không nhớ chính xác - khoảng 14-15 Km gì đó , xa gần không quan trọng , có đi sẽ đến. Đường đi xe máy tốt.

nbt74
29-06-2009, 21:15
Bác chị vậy là em đi được rồi. Thanks bác lần nữa

hoangyen
30-06-2009, 16:51
Hehe hoan hô Hoangyen, thấy bạn đi Cà Mau 01 mình bằng xe máy, tớ khâm phục quá ! (wait)

Ngày giờ chưa chốt được đâu để 2Lúa còn xem con nước nữa. ;)

Ô, em không biết em có nói nhầm chỗ nào không mà khiến mọi người hiểu lầm em đi xe máy đi Cà Mau. Ngại ghê, em đi một mình nhưng là đi bằng xe đò.

barandom
30-06-2009, 17:02
Ô, em không biết em có nói nhầm chỗ nào không mà khiến mọi người hiểu lầm em đi xe máy đi Cà Mau. Ngại ghê, em đi một mình nhưng là đi bằng xe đò.

Í lộn, tớ nhầm bạn với bạn songvabien, đã edit , sorry.
Nhưng mà đi một mình là ngon rồi, nếu đi ĐTM bằng xe máy có đi không?

nbt74
30-06-2009, 18:53
Không nhớ chính xác - khoảng 14-15 Km gì đó , xa gần không quan trọng , có đi sẽ đến. Đường đi xe máy tốt.
Chào bác. cuối cùng thì em cũng đã đến được chợ Maren ngày hôm nay.

Đường đi đúng như bác chỉ, mà sao toàn đường đất, bụi mù suối cả chục cây số

Người dân Long An rất thân thiện, em xuống hỏi đường, kêu vào nhậu luôn. :)

Chúc bác luôn nhiều sức khỏe

barandom
01-07-2009, 12:24
Chào bác. cuối cùng thì em cũng đã đến được chợ Maren ngày hôm nay.

Đường đi đúng như bác chỉ, mà sao toàn đường đất, bụi mù suối cả chục cây số

Người dân Long An rất thân thiện, em xuống hỏi đường, kêu vào nhậu luôn. :)


Chúc mừng bạn đã hoàn thành mơ ước. Hehe theo đại lộ 825,822,839 thì đi không tới Maren , mà theo tiểu lộ Bình Hòa Nam bụi mù (chẵng ai đi) thì lại tới được Maren, đúng là lạ.

Chuyến về đi ngã nào : qua Đông Thành hay về kênh BoBo.

Vô nhậu làm được mấy ly, có khi lát nữa có người dẫn đường đi phượt luôn đấy=))

Đường N1 đã làm đến đâu rồi, có thông tin gì về nó không cho tớ biết mớ , cám ơn trước.

hoangyen
01-07-2009, 14:11
Í lộn, tớ nhầm bạn với bạn songvabien, đã edit , sorry.
Nhưng mà đi một mình là ngon rồi, nếu đi ĐTM bằng xe máy có đi không?

Đi chứ. Có điều em chạy xe hơi chậm, mọi người chạy từ từ để em chạy theo kịp hen.

nbt74
01-07-2009, 22:53
Chúc mừng bạn đã hoàn thành mơ ước. Hehe theo đại lộ 825,822,839 thì đi không tới Maren , mà theo tiểu lộ Bình Hòa Nam bụi mù (chẵng ai đi) thì lại tới được Maren, đúng là lạ.

Chuyến về đi ngã nào : qua Đông Thành hay về kênh BoBo.

Vô nhậu làm được mấy ly, có khi lát nữa có người dẫn đường đi phượt luôn đấy=))

Đường N1 đã làm đến đâu rồi, có thông tin gì về nó không cho tớ biết mớ , cám ơn trước.
Em đi theo tuyến cầu Đức Hòa -> đườnt N2 -> ngã tư -> ngã 3 cây điệp -> quẹo trái đi theo ĐT 839 khoảng 20 km là tới chợ Maren, có đoạn đừng đi như hình chữ U. Khi về em cũng đi y chang như lúc đi vì sợ lạc đường

Chợ Maren nhỏ quá, chỉ có khoảng vài chục cửa hàng. Tới chợ thì em hoàn toàn mất phương hướng, nên cũng chẳng xác định được N1 nằm ở đâu. Hỏi đường thì ngại vì thấy mình lớ ngớ quá, sát biên giới người ta lại tưởng là buôn lậu thì nguy. Có một cô gái thấy em hỏi đường mọi người thì gọi với theo "anh ơi, lại đây em chỉ đường cho". trong 36 chước, em chọn chước hay nhất

Còn nhậu thì em chỉ phá mồi thôi. Nhìn bàn nhậu thấy toàn cóc, ổi, xoài ... không có gì mặn nên em từ chối, nói là sợ trễ giờ

Hy vọng có dịp sau em sẽ hỏi xem có đường về đồng tháp mười không

barandom
01-07-2009, 23:10
Em đi theo tuyến cầu Đức Hòa -> đườnt N2 -> ngã tư -> ngã 3 cây điệp -> quẹo trái đi theo ĐT 839 khoảng 20 km là tới chợ Maren, có đoạn đừng đi như hình chữ U. Khi về em cũng đi y chang như lúc đi vì sợ lạc đường

Chợ Maren nhỏ quá, chỉ có khoảng vài chục cửa hàng. Tới chợ thì em hoàn toàn mất phương hướng, nên cũng chẳng xác định được N1 nằm ở đâu. Hỏi đường thì ngại vì thấy mình lớ ngớ quá, sát biên giới người ta lại tưởng là buôn lậu thì nguy. Có một cô gái thấy em hỏi đường mọi người thì gọi với theo "anh ơi, lại đây em chỉ đường cho". trong 36 chước, em chọn chước hay nhất

Còn nhậu thì em chỉ phá mồi thôi. Nhìn bàn nhậu thấy toàn cóc, ổi, xoài ... không có gì mặn nên em từ chối, nói là sợ trễ giờ

Hy vọng có dịp sau em sẽ hỏi xem có đường về đồng tháp mười không

Trời ơi ! quá hoang phí . Sao không quay lại hỏi cổ , biết đâu có được một ôm dắt cho đi du lịch bụi hết vùng Maren - Mõ Vẹt có phải là quá thú vị không?

barandom
02-07-2009, 19:02
Có một cô gái thấy em hỏi đường mọi người thì gọi với theo "anh ơi, lại đây em chỉ đường cho". trong 36 chước, em chọn chước hay nhất


Tớ nghe đến đây đã thấy nghi nghi , Maren có bằng 1 ngón tay (không phải 1 nắm) ngày trước lại là điểm cụt, đường sá có gì phức tạp mà có người biết người không.

Cô gái kêu bạn lại để chỉ đường là phải có lý do .

Hôm nay xong công việc lúc 11h30 là tớ phi thẳng lên Maren (để tìm cô gái ấy=))) , y như rằng có đường thông từ Mộc Hóa đến Maren (khoảng 25-30Km) , đường này làm từ Mộc Hóa đi vào nên đoạn gần đến Maren rất nhỏ (do đó có người không biết) đang làm dang dở , đoạn từ Mộc Hóa - cách Maren 4Km là đường đan rộng 1,2m - 1,5m . Cầu đã làm kiên cố toàn bộ bằng béton (hoặc thép) chỉ còn 1 -2 cái cầu gần Maren bằng gỗ khá cheo leo.

Đường N1 chỉ có nền hạ khoảng 3Km , ra khỏi Maren 4Km là hết đường . Nhưng 4Km này hiện nay cực đẹp (c).

@2Lúa, Bác Dudi : Hôm nào về Hồng Ngự đi ngã này đi : SG - Đức Hòa - Hậu Nghĩa - Đức Huệ - Maren - Mộc Hóa - cầu 79 - Tân Hưng - Hồng Ngự . (Hôm nào rãnh tớ add album ảnh ĐTM phần 3 : đoạn Đức Huệ - Mộc Hóa)

@nbt74 : sắp xếp thời gian đi lại lần nữa đi , về Mộc Hóa luôn. Lần sau đi nhớ hỏi đường cho kỹ kẻo phí công.

barandom
05-07-2009, 23:35
Maren vùng đất thuộc huyện Thạnh Hóa là nơi tận cùng của con đường TL 839, đường biên giới giữa Maren và Campuchia có tên khá lạ là "Mõ Vẹt" (do nó có hình nhọn nhọn như mõ của con vẹt) .

Tớ đến Maren lần thứ 1 khoảng năm 2001 và đã phải quay về vì không có đường đi tiếp về Đồng Tháp Mười (chỉ có đường sông không có đường bộ). Khoảng năm 2004-2005 nghe có dự án đường N1 lại lên một lần nữa nhưng cũng vẫn về không. Từ đó cứ ấm ức mãi về con đường Maren - Mộc Hóa (hoặc Thạnh Hóa) này. Trong lòng cứ nghỉ tại sao chỉ có khoảng 20 - 30Km đường chim bay mà người ta cứ phải đi đò mãi mà không chịu làm một con đường. Năm 2007 có bản đồ Google-map thì vẫn chỉ thấy 01 con đường mòn đi từ cửa khẩu Bình Hiệp vào khoảng 10Km rồi tắc mất .

Ngẫu nhiên bạn nbt74 lại hỏi đường lên Maren rồi về báo lại là có một cô gái kêu lại chỉ đường nhưng bạn ấy dọt mất. Tớ nghỉ ngay đến con đường Maren - Mộc Hóa và thế là dù thời gian rất eo hẹp nhưng vẫn sắp xếp để lên Maren lần thứ 3 (để tìm cô gái của bạn Nbt74).

Mục đích của chuyến đi là cố gắng tới được Mộc Hóa từ Maren bằng xe máy với thời gian là 01 buổi chiều (thực ra điều quan trọng là có đi thông được hay không thôi, chứ không cần nhiều thời gian vì đường chỉ tối đa khoảng 30Km). Đoạn Mộc Hóa - TPHCM thì không phải lo vì tớ có thể chạy bất cứ thời gian nào trong mọi thời tiết trong vòng 3h00.

Lần này tớ không đi một mình mà đi với vợ (có vợ thì dù sao cũng hơn là đi một mình). Sau khi tranh thủ giải quyết công việc ở Củ Chi vào buổi sáng, 12h00 tớ và ôm đã có mặt tại cầu Đức Huệ vượt qua Vàm Cỏ Đông để bắt đầu đi vào Đồng Tháp Mười từ hướng Đông Bắc.

Cầu Đức Huệ qua Vàm Cỏ Đông :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14357

Sông Vàm Cỏ Đông :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14356

Thị Trấn Đông Thành bên bờ Vàm Cỏ Đông :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14355

barandom
05-07-2009, 23:49
Con đường TL839 ở Thị Trấn Đông Thành khá lớn nhưng chỉ được 1Km, ra khỏi thị trấn nó trở lại là 01 con đường đất đỏ quen thuộc của những năm về trước : khá dằn xóc do người dân tưới nước làm trôi đi lớp bụi mịn

Đi khoảng 4Km thì đến ngã ba Cây Điệp - đường về xã Bình Hòa Nam và ra được QL1a ở Bến Lức . Đi thêm khoảng 2Km nữa thì qua cầu Mõ Heo và từ đây đường TL 839 bắt đầu đi vào cánh đồng trống .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14354

Đường thẳng tắp và không dằn xóc với hai bên đường là những hàng cây xanh mướt :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14352

barandom
06-07-2009, 00:29
Tiếp đến là những cánh đồng xanh mát mắt với những cánh rừng tràm thấp thoáng xa xa :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14351

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14353

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14348

barandom
06-07-2009, 00:47
Rồi TL 839 bắt đầu cặp vào bờ kênh , nước xanh màu đặc biệt chỉ có ở vùng phèn rất nặng này . Nhìn xa nước có màu xanh nhớt nhưng lại gần thì trong suốt nhìn thấy cả đáy kênh .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14334

Trưa nay trời nắng nhạt, gió nhẹ. Con đường vắng lặng thật thanh bình, chỉ có 02 người trên 01 chiếc xe xuyên qua cánh đồng vắng. Hai người bọn tớ đã quá quen với cảm giác này khi rong ruổi trên các con đường của miền Tây Nam Bộ nhưng hôm nay khi đi qua các cánh rừng tràm trên vùng đất phèn giáp biên giới này trong lòng vẫn cảm thấy lâng lâng khó tả.

Thỉnh thoảng lại có một xóm nhà với cuộc sống rất yên bình .

Hai mẹ con bò nhàn hạ nằm dưới tàn cây bên bờ kênh, cạnh bên là một quán lá ven đường .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14345

Bên kia đường là nơi nghỉ trưa của lũ trâu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14344

barandom
07-07-2009, 07:58
Còn cách Maren 19Km

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14343

con đường 839 đi theo hình chử U lúc cặp kênh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14346

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14333

lúc lại qua xóm làng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14342

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14341

nhưng vẫn luôn vắng lặng

barandom
07-07-2009, 12:13
Một con mương nhỏ ven đường :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14337

Qua hết đoạn đường chử U :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14336

gặp bảng chỉ đường vào khu di tích :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14335

barandom
07-07-2009, 12:21
Đi thêm 5Km đường nữa thì đến khu di tích lịch sử cách mạng Long An :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14332

Vào khu di tích, nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của mảnh đất Long An " Trung dũng kiên cường - Toàn dân đánh giặc... (còn 4 chử nữa lát nói tiếp)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14330

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14329

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14328

Bên ngoài vẫn còn ngổn ngang dù theo kế hoạch công trình hoàn thành vào tháng 10 năm 2006

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14331

barandom
07-07-2009, 12:26
Bao quanh 4 phía khu di tích là những hàng cây rất đẹp :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14327

Những cây tràm đủ loại xen kẽ nhau cho những chùm hoa nhiều màu sắc :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14326

barandom
07-07-2009, 12:31
Rời khu di tích , con đường 839 bắt đầu xấu dần đi :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14324

rồi cũng đến Maren.

Cửa ngỏ maren :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14322

Kênh maren :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14321

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14325

Con đường chính của Maren :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14320

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14319

barandom
07-07-2009, 12:42
Maren trước giải phóng là khu tự do oanh kích, trong vùng toàn cỏ Mỹ, cỏ có lá dày đến mức 2 người đi cách nhau 10m là không thấy nhau. Cỏ mọc đấy trên các đầm nước.

Sau giải phóng Đoàn IV lâm nghiệp Đồng Tháp bắt đầu khai phá vùng này nhưng cũng rất hạn chế vì điều kiện sống quá khắc nghiệt :không có nước ngọt . Rồi người dân tiếp bước theo vào, ban đầu nước ngọt được ghe chở theo kênh Maren từ Thạnh Hóa và Đức Huệ vào - thị tứ Maren thành hình.

Đó là những gì mà tớ nghe kể lại vào năm 2001 khi ngồi nói chuyện với bà chủ quán nước - một trong những người đầu tiên vào khai phá Maren.

barandom
07-07-2009, 12:46
Chợ cũ Maren bên bờ kênh :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14316

còn đây là chợ mới bên kia kênh (mới có cách đây 3 năm) :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14318

một cửa hàng trong chợ cũ :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14317

barandom
07-07-2009, 12:48
Bưu điện với tháp anten cao vút trong vùng :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14314

Trường cấp II Maren :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14312

Nhà văn hóa - thể thao mới được xây dựng xong :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14315

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14313

barandom
07-07-2009, 12:53
Con đường 839 đến Km 27 tại Marren chấm dứt , đọan nối dài của nó đang được xây dựng (hiện nay đang tạm dừng không thời hạn).

Theo con đường 839 còn dang dỡ nó như thế này :

- Đoạn đầu :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14311

vào một tý :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14310

sau đó :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14309

rừng dày đặc hai bên đường 839 :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14308

barandom
07-07-2009, 13:42
Thật ra thì lúc đi cũng không biết là con đường này đi tới đâu ,chỉ biết nó hướng về Thạnh Hóa ; trong bụng nghỉ rằng nếu đi 30Km đường như vầy để về Thạnh Hóa thì cũng bõ công lên Maren lần này .

Nhưng đi khoảng 4Km thì gặp một con kênh chắn ngang :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14306

và một cây cầu bắc qua :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14307

Vẫn ngoan cố vượt qua cầu nhưng đi thêm 500m nữa thì đường tắt hoàn toàn , không kịp chụp thêm tấm hình nào vì lũ chó giử rừng cả chục con bắt đầu áp sát sủa ầm ỉ

barandom
07-07-2009, 13:51
Quay lại Maren và gặp cái bảng này (cái bảng nhỏ ấy) :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14305

thế là có đường đi rồi nhưng tới đâu thì phải vào quán cái đã .

Cô chủ quán khoảng 30 tuổi vui vẽ cho biết là con đường ấy đi về cửa khẩu Bình Hiệp và trên đường đó có đường rẽ về Mộc Hóa nhưng cô ấy chưa đi bao giờ và cho biết thêm là cách Maren khoảng 10Km thì đường cực xấu khoảng 3-4Km trời mưa không đi được.

Có khách bảo rằng muốn đi Mộc Hóa thì đi đò về Thạnh Hóa rồi đi xe lên . Cô chủ quán cười bảo rằng : " Người ta muốn đi chơi cho biết mà đi đò cái nổi gì" , rồi khuyên bọn tớ nên đi sớm để trời mưa. Quá chí lý , nói thêm vài câu thì lại được biết cô ấy cũng là dân đi rong có hạng , tất cả các con đường trong vùng cô ấy đã đi qua (trừ cái đường mình cần)

Thôi thì chuyện mình mình lo, lên đường :

Con đường bắt đầu :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14303

thich_di
07-07-2009, 14:56
Con đường bắt đầu :


gian nan từ đây :D, bác cho em đặt 1 vé mùa nước nổi nhé:LL

barandom
07-07-2009, 20:44
Phần thưởng đầu tiên dành cho 2 tên ham hố là một cái hồ sen :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14298

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14297

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14294

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14300

barandom
07-07-2009, 20:49
Đồng lúa bạt ngàn 02 bên đường nhưng không tốt lắm (lúa bị vàng) có lẽ do nhiễm phèn quá nặng chưa thể rửa được trong một sớm một chiều.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14304

Khúc cua :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14292

Cây cầu đầu tiên :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14291

barandom
07-07-2009, 21:00
Qua cầu rồi con đường đổi sang bờ kênh bên kia

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14290

Lũ trẻ trong xóm tung tăng đùa giỡn trong bóng râm :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14289

barandom
07-07-2009, 21:05
Hoa dại :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14338

Mặt đường bắt đầu chuyển từ đá dăm sang cấp phối.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14288

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=611&pictureid=14287

Trời bắt đầu chuyển mưa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14398

barandom
09-07-2009, 16:49
Nhưng rồi nắng lại lên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14427

Con đường vẫn tiếp tục cặp kênh :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14429

với những cây cầu ven đường :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14425

barandom
09-07-2009, 16:53
Phong cảnh ven đường rất yên bình

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14424

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14423

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14430

barandom
09-07-2009, 16:54
Hoa trên đường :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14432

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14414

barandom
09-07-2009, 16:56
Những mái nhà đơn sơ :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14408

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14419

Tài sản chủ yếu của họ chính là những chiếc xuồng.

barandom
09-07-2009, 17:02
Đã hơn 10Km , bắt đầu qua một cái cầu :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14413

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14412

qua cầu kiểu này phải thật dứt khoát không được nhấp nhứ nếu không muốn tắm sông .

Qua cầu thì gặp đường như thế này :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14411

Mặt béton còn mới , hai bên lề chưa xong - Đường mới làm xong.

barandom
12-07-2009, 16:14
Bắt đầu có lo ngại mới . Mặt béton còn mới nguyên => đường mới làm xong. Nếu con đường bắt đầu làm từ đoạn này trở ra thì coi như là xong vì với bề rộng mặt đường đất và bề rộng mặt đường béton mới làm thì khi béton còn mềm là không thể đi qua được , cũng không có lối tránh ,chưa kể vật liệu xây dựng còn ngổn ngang .

Tiếp tục khoảng 1Km mặt béton cứng dần

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14407

rồi xuất hiện một cây cầu :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14396

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14392

Đây là loại cầu khá hiện đại ở Đồng bằng Cửu Long thích hợp cho các tầng đất yếu có khả năng vượt khẩu độ rộng với chiều cao thông thuyền lớn. Người dân ở đây đặt tên cho cầu là cầu "Thầy Bình" do người thiết kế ra nó là giáo sư Trần Bình - một tiến sĩ nền móng công trình.

Giáo sư Trần Bình vốn là người Bình Định , sống tại TP Qui Nhơn . Năm 1994 thầy có một chuyến vào TPHCM theo lời mời của giáo sư Nguyễn Văn Đạt để hổ trợ thiết kế một số cầu béton trên các tuyến giao thông ở đồng bằng Nam Bộ. Những ngày sống ở đồng bằng ông thấy được khó khăn của người dân trong việc đi lại, phải qua nhiều đò do không thể bắt cầu qua các con kênh trọng điểm giao thông trong vùng vì không giải quyết dược vấn đề đảm bảo độ thông thuyền cho tàu bè qua kênh (bắc cầu qui mô lớn thì không đủ kinh phí), thầy đã nghiên cứu và thiết kế ra loại cầu này vừa nhẹ (thích hợp nền đất yếu) , vừa vượt được khẩu độ lớn (cả chiều rộng lẫn chiều cao) . Và thế là hàng loạt cầu như vậy đã ra đời ở đồng bằng Cửu Long

Thầy là người có cuộc sống rất giản dị ,gần gủi với mọi người . Trong thời gian ông sống ở đồng bằng dù được thầy Đạt cấp cho một phòng riêng cao cấp và suất ăn tại một nhà hàng trong khách sạn ở Quận 1 (năm 1994 như vậy là sang nhất rồi) nhưng hàng ngày (cả đêm) thầy vẫn sống chung với bọn tôi trong cơ quan. Trưa chiều cùng ăn cơm lề đường, tối leo lên bàn làm việc ngủ và dạy cho bọn tôi cách làm việc và cách sống.

Ngày ấy chỉ với một máy tính DX-400 , bộ nhớ 4MB và 1 HDD 40M thầy đã giải một khung không gian với gần 3.000 phần tử đạt kết quả chính xác đạt yêu cầu của người Nhật .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14393

barandom
12-07-2009, 16:23
Đã vượt qua 14Km , nổi lo đường sá đã nhẹ dần , từ đây theo bản đồ Map-Google thì đường về cửa khẩu Bình Hiệp không còn quá khó với khoảng cách chỉ khoảng 14-15Km. Tuy đường về Mộc Hóa thì chưa biết ra sao nhưng đã có phương án dự phòng Bình Hiệp - Mộc Hóa (10Km) do đó chẵng lo nữa.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14401

Con đường đan béton tiếp tục băng qua các ruộng dưa :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14406

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14405

những cánh đồng :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14399


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14386


những con kênh :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14388

barandom
12-07-2009, 16:26
Bắt đầu rời con đường đan béton để rẽ về Mộc Hóa :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14390

nhưng chỉ đi 1Km thì có đường lớn :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14384

cầu to :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14389

barandom
12-07-2009, 16:29
Còn cách Bình Hòa Đông 7Km :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14387

Trên đường đi học :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14382

Ruộng lúa đã thay thế những cánh đồng cỏ năng ở Bình Hòa Đông :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14381

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14380

barandom
12-07-2009, 16:33
Còn cách Bình Hòa Đông 3Km

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14379

con đường xuyên qua rừng tràm :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14373

con đường bắt đầu xấu và nếu mưa thì thật là vất vả :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14375

Cuối cùng thì cũng đến Bình Hòa Đông , đoạn cuối của con đường cũng vừa làm xong (may quá):

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14370

Ngay ngã ba đã là sông Vàm Cỏ Tây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14368

barandom
12-07-2009, 16:40
Từ đây về Mộc Hóa còn 16Km nữa , nhưng với con đường cấp phối này thì quá nhàn nên bọn tớ quyết định đi tiếp dọc theo con sông Vàm Cỏ Tây.

Đầu tiên là hỏi thăm xem con đường này đã mở được tới đâu, có về Thạnh Hóa hay Tân Thạnh được không? thì được trả lời là vào sâu khoảng thêm 20Km nữa và không đi tiếp được, còn muốn về Mộc Hóa thì phải quay lại. Bọn tớ tiếp tục đi trong sự ngạc nhiên của người chỉ đường.

Thật ra nếu đường đi được ra Tân Thạnh hay Thạnh Hóa thì bọn tớ sẽ trờ lại Mộc Hóa cho tròn chuyến đi rồi sẽ theo đường này mà về Thạnh Hóa rồi về SG luôn , còn nếu đường tắc thì sẽ tiếp tục đi cho đến hết đường rồi quay về Mộc Hóa rồi về SG (hổng giống ai)

Tiếp tục con đường ven sông bọn tớ gặp những cây cầu có tên rất dân dã , gắn liền với những cá nhân đã đóng góp công sức của mình cho cuộc sống trong vùng :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14369

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14365

barandom
12-07-2009, 16:43
Những bến sông ở Bình Phong Thạnh :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14367


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14364

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14358

Cầu và đường ở Thạnh Phước :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14360

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=612&pictureid=14361

barandom
12-07-2009, 16:46
Cuộc sống ở một vùng sâu :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14463

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14461

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14460


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14451

Lũ trẻ con đã bật cười ha hả vào la to rằng : "Tao được lên phim tụi bây ơi" khi bọn tớ bấm máy .

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14454

barandom
12-07-2009, 16:53
Qua cây cầu này thì hết đường (thật ra đường chưa hết hẵn nhưng đã tối) . Hẹn gặp lại Vàm Cỏ Tây trong chuyến sau : sẽ đi offroad luôn từ Mộc Hóa về Vàm Thủ 70Km, với 15Km đường đất chưa làm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14453

Còn bây giờ thì trở về Mộc Hóa cho tròn mục đích của chuyến đi

Quay trở lại đường cũ với hơn 30Km ,gặp những bến phà vắng teo,

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14452

Vàm Cỏ Tây vẫn vắng lặng :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14447

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14446

Vùng đất ven sông nặng phèn :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14457

nhưng vẫn xanh :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14448

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14449

barandom
12-07-2009, 16:57
Và rồi Mộc Hóa xuất hiện . Thị trấn êm đềm bên bờ Vàm Cỏ Tây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14444

cầu Mộc Hóa :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14443

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14442

barandom
12-07-2009, 20:23
Chạy một vòng Mộc Hóa ra cửa Đông làm một chầu cháo vịt rồi về.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14441


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14440

barandom
13-07-2009, 00:59
Đi bụi luôn có những bất ngờ thú vị , lần này cũng vậy . Chuẩn bị tinh thần để vượt con đường khó khăn Maren - Mộc Hóa thì lại gặp con đường mới làm láng mướt, đang hụt hẫng thì gặp con đường dọc Vàm Cỏ Tây đầy lý thú.

Trên đường về lại được ngắm hoàng hôn trên Đồng Tháp Mười :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14439

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14438

Cùng với mặt trời tạm biệt Vàm Cỏ Tây hẹn một ngày sẽ gặp lại dòng sông trên cung đường dài 80Km dọc bờ bắc:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14435

Lũ vịt con trên đường về tổ cách đó vài chục mét :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=613&pictureid=14434

còn 2 đứa tớ thì còn tiếp tục chặng đường hơn 70Km về nhà .

Về đến nhà lúc 20h00 kết thúc một chuyến đi lý thú và có nhiều bất ngờ. Cái quan trọng là đã vào được Đồng Tháp Mười từ cửa ngỏ hướng Đông Bắc -Maren .

BM
13-07-2009, 09:51
Bác Đốm nhắc Mộc Hóa làm em nhớ về nơi này khi em còn là SV đi lao động 1 tháng tại rừng tràm Mộc Hóa.
Mất gần cả tuần để tập chèo xuống đi cắt lá tràm; Cơm ăn chỉ quanh quẩn cá khô và canh khoai mỡ vậy mà mỗi bữa, nam cũng như nữ, làm từ 5-10 chén!!! đứa nào cũng mập cui và đen thui!
Lâu lâu có ghe của nông trường ra chợ Mộc Hóa, trưa mang về gần một góc nge toàn chè trong bọc nylon, mới ngon làm sao...
Mới đó mà đã ...20 năm!

barandom
13-07-2009, 12:38
Bác Đốm nhắc Mộc Hóa làm em nhớ về nơi này khi em còn là SV đi lao động 1 tháng tại rừng tràm Mộc Hóa.
Mất gần cả tuần để tập chèo xuống đi cắt lá tràm; Cơm ăn chỉ quanh quẩn cá khô và canh khoai mỡ vậy mà mỗi bữa, nam cũng như nữ, làm từ 5-10 chén!!! đứa nào cũng mập cui và đen thui!
Lâu lâu có ghe của nông trường ra chợ Mộc Hóa, trưa mang về gần một góc nge toàn chè trong bọc nylon, mới ngon làm sao...
Mới đó mà đã ...20 năm!

Thế ngày xưa bác ở khu nào, bên này hay bên kia sông Vàm Cỏ Tây. Lúc đó bọn tớ ở nông trường Nhị Xuân không được sung sướng như bác đâu suốt ngày chỉ có canh "toàn quốc". Đi làm tranh thủ ăn mía trừ cơm. Vui nhất là tắm nước phèn thằng nào thằng nấy đỏ chạch (nữ ưu tiên được tắm nước mưa), cái này Mộc Hoá thời ấy chắc là không khỏi .

BM
13-07-2009, 12:53
Thế ngày xưa bác ở khu nào, bên này hay bên kia sông Vàm Cỏ Tây. Lúc đó bọn tớ ở nông trường Nhị Xuân không được sung sướng như bác đâu suốt ngày chỉ có canh "toàn quốc". Đi làm tranh thủ ăn mía trừ cơm. Vui nhất là tắm nước phèn thằng nào thằng nấy đỏ chạch (nữ ưu tiên được tắm nước mưa), cái này Mộc Hoá thời ấy chắc là không khỏi .

Bọn em ở trong xí nghiệp tinh dầu tràm Mộc Hóa (ngày trước thuộc CTy Dược Liệu TW2). Sáng dậy, súc miệng bằng nước phèn, chát ơi là chát!!!

barandom
21-07-2009, 10:19
Bọn em ở trong xí nghiệp tinh dầu tràm Mộc Hóa (ngày trước thuộc CTy Dược Liệu TW2). Sáng dậy, súc miệng bằng nước phèn, chát ơi là chát!!!

Hôm nay tình cờ thấy được cái này :

"Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười thuộc xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa - cách Thành phố Hồ Chí Minh 110 km, cách Thị xã Tân An 60 km đường bộ và 45 phút chạy tàu du lịch - có diện tích 1.041 ha trong đó có 800 ha rừng tràm nguyên sinh, hồ nước rộng 100 ha (vào mùa khô). Trung tâm nghiên cứu các dược liệu từ cây cỏ vùng Đồng Tháp Mười như dầu tràm, mật ong, v..v...

+ Sản phẩm du lịch chính tại đây là ngắm chim, cò với mật độ dày đặc nhất là trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 3 (cao điểm trong tháng 11), đi tắc ráng trong kênh, rạch tìm hiểu về thực vật (đặc biệt các cây thuốc) và địa lý Đồng Tháp Mười.

Hiện nay trung tâm đã xây dựng một nhà hàng rất khang trang (chứa được 50-70 khách) có máy lạnh, phòng nghỉ qua đêm (10 phòng, có máy lạnh nhưng phòng bé, không có cửa sổ) và một quầy bán thổ sản (mật ong, cá khô, các loại thuốc, tất cả đều được sản xuất tại trung tâm).

Muốn vào trung tâm xe hơi dừng lại tại cầu Quảng Dài (cách Mộc Hoá 8km), cách Tân An 60 km, cách Tp. HCM 107km), lấy tàu đi xuôi sông Vàm Cỏ Tây khoảng 45phút thì đến ngã 3 dược liệu, từ ngã ba theo rạch nhỏ vào trung tâm khoảng 10 phút. Dọc đường sông du khách có thể ngắm cảnh mênh mong Đồng Tháp Mười, đặc biệt trong mùa nước nổi. Công ty Du lịch sẽ tạo một điểm dừng dọc đường để cho du khách thăm một nhà dân để tìm hiểu cuộc sống cuả dân địa phương trong mùa nước nổi."

Chắc là ngày xưa bác ở đây. Bình Hòa Đông và Bình Phong Thạnh là cấm địa của Đồng Tháp Mười trong những năm 80 trở về trước : hoang vắng và điều kiện sống cực kỳ khắc nghiệt . Bác đã vào đến và sống được ở đấy (tuy vẫn phải cung cấp thêm chè) thì phải gọi là anh hùng.

Tớ mê ĐTM từ nhỏ lại là dân Long An nhưng lại vào đấy sau bác rồi. :((:((

Ngày nay đi từ QL62 vào Bình Phong Thạnh chỉ mất 15 phút xe máy + 01 con đò , đi từ Mộc Hóa còn nhàn hơn với hơn 20Km đường cấp phối láng mướt ven sông Vàm Cỏ Tây

BM
21-07-2009, 13:35
Chính xác bác! 1 tháng ở đây giúp bọn em thêm yêu cuộc sống của người lao động, cái đẹp của sự hoang sơ, màu xanh của rừng và góp phần làm nên chất Phượt. Em ước mong hôm nào đó, liên lạc với Ds. Bé (Giám đốc trung tâm, lâu quá không biết anh còn ở đó) làm một chuyến về lại chốn xưa. Mong bác tham gia cùng bọn em!

BM
21-07-2009, 13:42
Bác làm em nhớ: một hôm thèm nhậu quá em và một bạn quê Bến Tre đã băng gần 10km rừng tràm vào đến ranh của tỉnh Đồng Tháp (!?) mua rượu. Người bán rượu còn kể là, con đường em đi, hôm qua một người dân bị rắn cắn chết...Trên đường về, mưa tầm tã, thèm hớp một ngụm rượu nhưng nghĩ đến các bạn đang chờ nên 2 thằng lại thôi.

barandom
21-07-2009, 13:45
Bác làm em nhớ: một hôm thèm nhậu quá em và một bạn quê Bến Tre đã băng gần 10km rừng tràm vào đến ranh của tỉnh Đồng Tháp (!?) mua rượu. Người bán rượu còn kể là, con đường em đi, hôm qua một người dân bị rắn cắn chết...Trên đường về, mưa tầm tã, thèm hớp một ngụm rượu nhưng nghĩ đến các bạn đang chờ nên 2 thằng lại thôi.

Mấy con rắn độc bây giờ đâu mất hết rồi . Chợ Thạnh Hóa bán rắn khá nhiều nhưng toàn là ri cá, ri voi.... cao lắm là hổ hành , còn hổ đất thì không thấy . Chắc là lâu lâu cũng có nhưng vào nhà hàng hết rồi.

barandom
21-07-2009, 13:51
Năm 1992 tớ công tác ở Mỹ Thọ (cách Mỹ An khoảng 25Km) , khoảng tháng 10 - 11 âm lịch thấy dân chúng kéo nhau đi như trẩy hội . Hỏi thăm thì ra là đám giổ Thiên Hộ Dương , tớ với 01 thằng em xách xe đi theo mà chẵng biết là bao xa , vượt qua không biết bao nhiêu là đường đất, ổ voi, ổ khủng long , ổ bùn để vào đến Gò Tháp (khoảng hơn 30km). Còn cách đền 1Km thì không vào được do đường độc đạo mà người thì đông hơn cỏ ở đấy đành nhìn vào rồi về. Đến Mỹ Thọ đâu khoảng 20h00 , cả người và xe đầy bùn còn hơn đi bắt cá về.

barandom
23-07-2009, 12:35
Hôm qua không đi ộp được ngồi nhà xem TV lại thấy chuyện đau lòng : Rừng tràm Đồng Tháp Mười đang bị phá bỏ để trồng lúa nước. Diện tích rừng tràm ở 01 xã Trường Xuân thôi đã giảm từ 2.700Ha xuống còn 1.800 ha trong vòng hơn một năm và đang tiếp tục giảm do thu nhập từ cây tràm thấp. Việc trồng lúa nước là quan trọng nhưng tại sau chúng ta lại đi san lấp các vùng lúa nước trọng điểm (lúa 2-3 vụ/năm) ở miền Thượng Long An (Bến Lức, Gò Đen, Cần Đước, Cần Giuộc) để làm công nghiệp rồi lại phá thảm rừng tràm đi làm lúa nước ở ĐTM - khó hiểu thật.

BM
23-07-2009, 12:47
Người dân thường lo những cái trước mắt! Phát triển bền vững ngoài dân trí còn phụ thuộc vào Tầm nhìn và Định hướng ở trển. Em mà nói nữa thì em đi ngược lại nội qui của Phượt mất...em dzọt đây!:LL

petedy
27-07-2009, 09:52
Cám ơn bài phóng sự cũa bạn barandom, những ãnh bạn chụp về Đồng Tháp Mười
rất là đẹp.

nthn1989
29-07-2009, 12:20
Tớ nghe đến đây đã thấy nghi nghi , Maren có bằng 1 ngón tay (không phải 1 nắm) ngày trước lại là điểm cụt, đường sá có gì phức tạp mà có người biết người không.

Cô gái kêu bạn lại để chỉ đường là phải có lý do .

Hôm nay xong công việc lúc 11h30 là tớ phi thẳng lên Maren (để tìm cô gái ấy=))) , y như rằng có đường thông từ Mộc Hóa đến Maren (khoảng 25-30Km) , đường này làm từ Mộc Hóa đi vào nên đoạn gần đến Maren rất nhỏ (do đó có người không biết) đang làm dang dở , đoạn từ Mộc Hóa - cách Maren 4Km là đường đan rộng 1,2m - 1,5m . Cầu đã làm kiên cố toàn bộ bằng béton (hoặc thép) chỉ còn 1 -2 cái cầu gần Maren bằng gỗ khá cheo leo.

Đường N1 chỉ có nền hạ khoảng 3Km , ra khỏi Maren 4Km là hết đường . Nhưng 4Km này hiện nay cực đẹp (c).




Đi kiểu bác thì ai mà đi theo cho được, bác cứ phải đi một mình hoài là đúng rồi :))

Real
02-09-2009, 12:17
Tớ thì nghỉ năm nay phải đến tháng 10 dương lịch cơ

Bác barandom ơi, thế tình hình đi miền Tây mùa nước nổi có thay đổi gì không ạ ?

KoBoldTM
03-09-2009, 20:53
Bác barandom ơi, thế tình hình đi miền Tây mùa nước nổi có thay đổi gì không ạ ?

Hìhì, em cũng đang chờ 'chương trình' này anh barandom ới :)

nnhu
04-09-2009, 22:13
Em góp vui một số hình ảnh về thị trấn Mộc Hoá

Con đường chính trong thị trấn
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs255.snc1/10229_1226727705475_1147526370_30698549_4293815_n. jpg

Hồ nhân tạo trong công viên Núi Đất
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs275.snc1/10229_1226727745476_1147526370_30698550_2144530_n. jpg

Chợ trung tâm Mộc Hoá
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs275.snc1/10229_1226727825478_1147526370_30698552_4630039_n. jpg

bkav_hcm
22-09-2009, 11:22
Miền Tây mùa nước nổi, mong chờ hơn mong đợi người yêu :)

2LúaMiềnTây
22-09-2009, 12:59
Anh Rắn Đốm ơi!
Em vừa về quê tuần trước có việc, thấy nước đang lên, sông Tiền đang đỏ nặng phù sa.
Nước mấp mé mặt đường QL30 rồi, em ước chừng 80cm nữa là tràn qua đường. Bông điên điển cũng nở vàng rồi, câu cá thì vô tư...Chưa biết đường QL62 về hướng Mộc Hóa ra sao? Mà nhà mình thì lại thích đi hướng Đồng Tháp Mười.
A định chương trình mình khi nào đi ạh?
Em thì rãnh vào cuối tháng này, ngay vào dịp trung thu. Nếu chương trình đi có ghé nhà em thì tranh thủ vào tuần từ 28/9 đến 4/10 anh nhá.
Hay mình mở 1 topic mới rủ rê đăng kỳ đi anh ơi.

bkav_hcm
22-09-2009, 14:00
Anh Rắn Đốm ơi!
Em vừa về quê tuần trước có việc, thấy nước đang lên, sông Tiền đang đỏ nặng phù sa.
Nước mấp mé mặt đường QL30 rồi, em ước chừng 80cm nữa là tràn qua đường. Bông điên điển cũng nở vàng rồi, câu cá thì vô tư...Chưa biết đường QL62 về hướng Mộc Hóa ra sao? Mà nhà mình thì lại thích đi hướng Đồng Tháp Mười.
A định chương trình mình khi nào đi ạh?
Em thì rãnh vào cuối tháng này, ngay vào dịp trung thu. Nếu chương trình đi có ghé nhà em thì tranh thủ vào tuần từ 28/9 đến 4/10 anh nhá.
Hay mình mở 1 topic mới rủ rê đăng kỳ đi anh ơi.

Em ủng hộ p/án: mở 01 topic mới :gun

hoangyen
22-09-2009, 15:26
Anh Rắn Đốm ơi!
Em vừa về quê tuần trước có việc, thấy nước đang lên, sông Tiền đang đỏ nặng phù sa.
Nước mấp mé mặt đường QL30 rồi, em ước chừng 80cm nữa là tràn qua đường. Bông điên điển cũng nở vàng rồi, câu cá thì vô tư...Chưa biết đường QL62 về hướng Mộc Hóa ra sao? Mà nhà mình thì lại thích đi hướng Đồng Tháp Mười.
A định chương trình mình khi nào đi ạh?
Em thì rãnh vào cuối tháng này, ngay vào dịp trung thu. Nếu chương trình đi có ghé nhà em thì tranh thủ vào tuần từ 28/9 đến 4/10 anh nhá.
Hay mình mở 1 topic mới rủ rê đăng kỳ đi anh ơi.

Đợi thêm thông tin cụ thể từ mọi người!

milledeux
22-09-2009, 16:40
ui, mong chờ mòn mỏi bao lâu, cuối cùng cũng có tín hiệu, hihi. Ủng hộ 2 lúa 2 tay 2 chân luôn

2LúaMiềnTây
22-09-2009, 17:22
Mọi người chuẩn bị sắp xếp thời gian nha...
Có thể sẽ đi vào 2 hay 3 ngày cuối tuần, ngay trung thu luôn đó 3&4/10.
Có thể về nhà 2lúa để ngủ wa đêm, hôm sau đi tiếp...
Lịch trình đi cụ thể thì chờ anh barandom sẽ post lên trong vòng ngày mai...

Real
22-09-2009, 17:22
Quan trọng là đăng ký nhiều thế này, liệu có làm phiền bác barandom quá không ? Vì dù nhà to, tàu to, bếp to, quản lý giỏi thì việc lo ăn ngủ nghỉ cho gần 20 người là không nhỏ tí nào !
Thế nên em ủng hộ việc lập topic mới, mọi người chia nhóm ra để tự quản lý nhau.
Còn đi thì chủ yếu là thưởng ngoạn không khí và đặc sản, và em nghĩ cần thiết nhất là phải có người địa phương am hiểu, biết chỗ nào hay ho dắt đi. Mình chỉ phiền bác barandom phần này thôi ! Còn ăn ngủ nghỉ nên tự lo , nhỉ ! :D
Bọn mình sẽ cố để ít làm phiền bác barandom nhất ! Có "cam kết" trước khi đi rõ ràng ! :D

Em có mon men vài ý kiến, mong bác barandom cho ý kiến ạ !

2LúaMiềnTây
22-09-2009, 17:29
Mới liên lạc với anh barandom, ngày mai sẽ có câu trả lời rõ ràng.....

Real
22-09-2009, 21:56
Tuyệt vời ! Cám ơn 2LúaMiềnTây.
Mình sẽ rất cảm ơn nếu đi sau ngày 4/10, đề nghị là : ngày 9,10,11 tháng 10.
Vì nếu đi ngay trung thu thì hơi cập rập. :D
Cám ơn bạn lần nữa !

2LúaMiềnTây
22-09-2009, 22:02
3 ngày đó thì mình lại không được, vì phải bận đi làm và đi học buổi tối rồi bạn àh...
Nghỉ vào tuần trước đó thì được...mong bạn thông cảm.
Đi vào trung thu thì cũng không có gì là cập rập hết, còn 10 ngày mà, đi miền Tây không cần phải chuẩn bị gì nhiều, cứ là lên đường thôi. Có gì ngắm trăng trên mặt nước luôn....

Real
22-09-2009, 22:04
Hehe, còn phải coi mọi người có rảnh vào trung thu & thông cảm cho bạn không đã ! :D
Bạn 2lua lập topic mới đi, cho dễ trao đổi !

2LúaMiềnTây
22-09-2009, 22:08
Hehe, còn phải coi mọi người có rảnh vào trung thu & thông cảm cho bạn không đã ! :D

Vẫn đang chờ tin của anh rắn đốm về lịch trình và ngày giờ. Tuy nhiên nếu đến đó mà không ai đi được, thì mình vẫn cứ về quê. Mình nhất định phải về nhà vào ngày 2/10. ;)

langbiang
23-09-2009, 06:43
Hôm nay tình cờ thấy được cái này :

"Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười thuộc xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa - cách Thành phố Hồ Chí Minh 110 km, cách Thị xã Tân An 60 km đường bộ và 45 phút chạy tàu du lịch - có diện tích 1.041 ha trong đó có 800 ha rừng tràm nguyên sinh, hồ nước rộng 100 ha (vào mùa khô). Trung tâm nghiên cứu các dược liệu từ cây cỏ vùng Đồng Tháp Mười như dầu tràm, mật ong, v..v...

+ Sản phẩm du lịch chính tại đây là ngắm chim, cò với mật độ dày đặc nhất là trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 3 (cao điểm trong tháng 11), đi tắc ráng trong kênh, rạch tìm hiểu về thực vật (đặc biệt các cây thuốc) và địa lý Đồng Tháp Mười.

Hiện nay trung tâm đã xây dựng một nhà hàng rất khang trang (chứa được 50-70 khách) có máy lạnh, phòng nghỉ qua đêm (10 phòng, có máy lạnh nhưng phòng bé, không có cửa sổ) và một quầy bán thổ sản (mật ong, cá khô, các loại thuốc, tất cả đều được sản xuất tại trung tâm).

Muốn vào trung tâm xe hơi dừng lại tại cầu Quảng Dài (cách Mộc Hoá 8km), cách Tân An 60 km, cách Tp. HCM 107km), lấy tàu đi xuôi sông Vàm Cỏ Tây khoảng 45phút thì đến ngã 3 dược liệu, từ ngã ba theo rạch nhỏ vào trung tâm khoảng 10 phút. Dọc đường sông du khách có thể ngắm cảnh mênh mong Đồng Tháp Mười, đặc biệt trong mùa nước nổi. Công ty Du lịch sẽ tạo một điểm dừng dọc đường để cho du khách thăm một nhà dân để tìm hiểu cuộc sống cuả dân địa phương trong mùa nước nổi."

Chắc là ngày xưa bác ở đây. Bình Hòa Đông và Bình Phong Thạnh là cấm địa của Đồng Tháp Mười trong những năm 80 trở về trước : hoang vắng và điều kiện sống cực kỳ khắc nghiệt . Bác đã vào đến và sống được ở đấy (tuy vẫn phải cung cấp thêm chè) thì phải gọi là anh hùng.

Tớ mê ĐTM từ nhỏ lại là dân Long An nhưng lại vào đấy sau bác rồi. :((:((

Ngày nay đi từ QL62 vào Bình Phong Thạnh chỉ mất 15 phút xe máy + 01 con đò , đi từ Mộc Hóa còn nhàn hơn với hơn 20Km đường cấp phối láng mướt ven sông Vàm Cỏ Tây
Hôm nay lang thang đọc bài của anh random thấy có nhắc đến trung tâm này. Nó hiện trực thuộc công ty Imexpharm có trụ sở tại Đồng Tháp vì hôm rồi có việc em nhờ anh em xuống làm việc với anh Bé - Giám đốc trung tâm. Nếu hay thì hôm nào em kiếm cớ xuống đây tìm hiểu cái quá khứ còn sót lại của anh Bigminh và Barandom cái... :)

langbiang
23-09-2009, 06:46
Vì là bài chia sẻ nên ae làm hẳn topic mới hay chỉ PM cho nhau thôi. Nếu các bạn tổ chức đi thì cho lang info với vì plan cuối tuần này của lang cứ 50-50 nên k biết mình sẽ đi đâu

barandom
24-09-2009, 07:50
2lúa đã mở Topic rủ rê 3 ngày trên Đồng Tháp Mười, bà con tham gia đi .

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4564

kongfuson
01-10-2009, 18:29
Tiếp tục

...
Tại thị trấn này còn một cây cầu dây khá đẹp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=400&pictureid=8502

Đây là 01 trong 03 cây cầu dây treo còn sót lại ở tỉnh Long An

Kong xin chào các anh em trên diễn đàn. Kong cũng có máu đi lang thang nhưng vì thời gian cả tuần chỉ có 1 ngày CN nên chỉ đi trong ngày rồi về. Gia tài chỉ có vỏn vẹn 1 con wave Tàu và 1 chú fone Samsung dê sáu chăm để vừa liên lạc vừa chụp hình tạm. Tất cả đường đi chỉ nghiên cứu duy nhất wikimapia.

CN vừa rồi có làm 1 chuyến SG - Thủ Thừa - Bình Thành - Đức Huệ -Maren - Đức Huệ - Trảng Bàng - Đức Hòa - SG. Sau chuyến đi có nhiều thắc mắc nên lên net tìm lời giải đáp và thật mừng như bắt được vàng khi tìm ra diễn đàn với rất nhìu người giống mình (bạn bè đều cho Kong bị khùng). Đầu tiên xin cảm ơn anh Barandom đã cho biết thêm về Đồng Tháp Mười.

Kong xin đóng góp 1 chút về mấy cây cầu treo ở LA.

Cầu treo Tân An
https://img3.imageshack.us/img3/223/photo01211.jpg


Cầu treo Nhật Tảo
https://img3.imageshack.us/img3/4238/photo01283.jpg
Đứng trên cầu treo Nhật Tảo nhìn ra ngã 3 sông Nhật Tảo - Vàm Cỏ Đông, nơi Nguyễn Trung Trực đốt tàu Pháp
https://img62.imageshack.us/img62/3963/photo01293.jpg


Cầu treo Thủ Thừa
https://img12.imageshack.us/img12/8282/cautreothuthua.jpg


1 cây cầu treo không rõ vì đi lang thang ở vùng giáp ranh giữa LA và Bình Chánh
https://img38.imageshack.us/img38/7376/photo01103.jpg


Như vậy cộng với cây cầu treo mà anh Barandom pót thì có lẽ là 5 cây cầu treo và biết đâu còn có thêm nữa ở những vùng đất LA "trung dũng kiên cường" :D

Do kinh nghiệm phượt của Kong còn kém nên còn phải học hỏi các anh em nhiều. Nếu có gì sai thì anh em cứ góp ý dùm Kong

P/S: Đi từ Thủ Thừa qua cầu Thủ Thừa (ko phải cầu treo Thủ Thừa nha) thì thẳng hoài dọc theo con kênh (ko bít tên) sẽ gặp cầu BoBo của đường N2 cắt ngang. Tiếp tục đi thẳng tới ngã 5 Bình Thành thẳng tiếp ra chợ (nằm kế bên khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành). Không biêt sao khi Kong vào tới ngay cầu hỏi thăm thì 1 ông có vẻ như là bảo vệ mặc áo thun 3 lỗ nằm võng đuổi ra. Pó tay

barandom
01-10-2009, 18:47
Kong cũng có máu đi lang thang nhưng vì thời gian cả tuần chỉ có 1 ngày CN nên chỉ đi trong ngày rồi về. Gia tài chỉ có vỏn vẹn 1 con wave Tàu và 1 chú fone Samsung dê sáu chăm để vừa liên lạc vừa chụp hình tạm. Tất cả đường đi chỉ nghiên cứu duy nhất wikimapia.

Chào bạn, thế là tớ có bạn rồi. Tớ cũng thường chỉ đi được 1-2 ngày.




Kong xin đóng góp 1 chút về mấy cây cầu treo ở LA.

Cầu treo Tân An
https://img3.imageshack.us/img3/223/photo01211.jpg


Cầu treo Nhật Tảo
https://img3.imageshack.us/img3/4238/photo01283.jpg
Đứng trên cầu treo Nhật Tảo nhìn ra ngã 3 sông Nhật Tảo - Vàm Cỏ Đông, nơi Nguyễn Trung Trực đốt tàu Pháp
https://img62.imageshack.us/img62/3963/photo01293.jpg



02 cây cầu treo này có lúc đã bị đóng cửa, tưởng đã tháo luôn rồi. Nhưng không biết sao lại được sửa lại . Bạn đã đến Nhật Tảo không biết có vào đê sông Vàm Cỏ không ? (bắt đầu từ Nhật Tảo kéo dài đến ngã ba Vàm Cỏ) mùa này đẹp lắm



1 cây cầu treo không rõ vì đi lang thang ở vùng giáp ranh giữa LA và Bình Chánh
https://img38.imageshack.us/img38/7376/photo01103.jpg


Đây là cầu trên con đường từ Tân Nhựt qua Bình Lợi , cầu này kết cấu treo khác với các cầu trên. 05 cây cầu kia cùng một kiểu (cây thứ 5 là cầu Vàm Thủ trên cùng con kênh với cầu treo Thủ Thừa)



P/S: Đi từ Thủ Thừa qua cầu Thủ Thừa (ko phải cầu treo Thủ Thừa nha) thì thẳng hoài dọc theo con kênh (ko bít tên) sẽ gặp cầu BoBo của đường N2 cắt ngang. Tiếp tục đi thẳng tới ngã 5 Bình Thành thẳng tiếp ra chợ (nằm kế bên khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành). Không biêt sao khi Kong vào tới ngay cầu hỏi thăm thì 1 ông có vẻ như là bảo vệ mặc áo thun 3 lỗ nằm võng đuổi ra. Pó tay

Kênh này là kênh Bobo. Khu di tích này đang xây dựng nó không cho vào đâu. Lúc mình vào nó cũng không cho nhưng thấy mình cũng là dân trong nghề nên cuối cùng nó cho vào.

kongfuson
02-10-2009, 00:33
Đọc trên diễn đàn thấy anh Barandom đã đi rất nhiều, hi vọng khi đi trên đường phượt nhiều chỗ bí sẽ đc anh giúp đỡ.:D

Việc đi dọc theo đê sông là sở thích của tôi mà. Tôi đi Nhật Tảo cách đây 1 tháng. Phà Bà Nhờ - Phà Nhựt Ninh - đi dọc đê (cả 2 bên bờ sông :D) - đò xã 7 - đò Bến Bạ - Nhật Tảo rồi về. Quả thật lúc đó đã thấy đẹp rồi. Tính đi lại mà thấy đường 833 đang sửa chữa xấu quá nên chuyển hướng đi Thủ Thừa - Đức Huệ

boibun
03-10-2009, 01:07
Đọc cái topic này xong bức rức quá...
Chiều, 16h mình xách xe chạy thử xem đi được tới đâu thì tới... Vì cao lắm 23-24h cũng về tới lại Sài Gòn. Bức quá thì ngủ lại 1 đêm cũng chả có gì mệt.
Đi về rồi thì mình mới biết là mọi người rủ nhau đi Đồng Tháp Mười cùng ngày luôn nhưng đi ban sáng, còn mình đi lúc chiều.
Buổi sáng đi chắc thoải mái lắm, vì có mưa đâu, hít bụi tí thôi mà :D
Còn lúc đi chiều thì đoạn 839 rõ là đường thì tối - nhiều bụi và bùn dưới chân
Em thì gan thỏ, đi đoạn 839-Maren ớn quá trời...gì mà mới 18h45 mà tối thui. Đường xá vắng tanh, một mình 1 xế mà phang, lâu lâu gặp 1-2 cái xe chạy ngược chiều mà chạy chậm chậm không (chứng tỏ toàn dân địa phương)

Chạy tới được cái chợ Maren (cũ) thấy ban đêm đìu hiu, chẳng còn ai bán cái gì, chỉ có mấy tiệm tạp hóa thôi.
Chạy qua tiểu học Tân Hiệp xem các em rước đèn, vui quá xá là vui. Lồng đèn nào cũng to, cũng đẹp mà đậm nét dân gian truyền thống. Đa số là nẹp tre, dán giấy nilon màu, chứ không phải loại giấy hay nhựa có nhạc của TQ.

Hỏi đường về Mộc Hóa. Anh bán nước mía trước trường tiểu học nói. "đường thì có nhưng mà em dám đi không? thôi có bạn nào ở đây thì ngủ lại đi, mai đi. Vì đường đi vắng lắm, khu lại không an ninh nên dân không ai dám đi vào buổi tối"
mình lại nghĩ giống như nbt74 (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=107510&postcount=88)

Hỏi đường thì ngại vì thấy mình lớ ngớ quá, sát biên giới người ta lại tưởng là buôn lậu thì nguy
Với lại giờ cũng là 19h mấy rồi, thấy đường 839-Maren rồi. Dĩ nhiên đường về Mộc Hóa chắc cũng không kém (bằng hoặc xấu hơn). Thấy ớn ớn, thôi thì rút kinh nghiệm lần sau khoảng 10h hay 12h bắn 1 phát là ok. Chứ giờ phiêu linh quá.
Quyết định nhanh trở về lại Đức Huệ - Đức Hòa, vậy mà chạy trong đêm con đường nãy hãi khiếp. Cứ thấy đèn sau tiến gần là tăng ga mà vọt,chưa bao giờ thấy sự an toàn bị đe dọa như lúc này.

Về đọc lại bài của bác rắn đốm (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=108211&postcount=94) mới biết nước kênh màu đậm là do phèn. Để ý thấy bắt đầu qua thị trấn Đông Thành thì mới có, còn trước đó thì màu nước kênh vẫn bình thường.
Còn đường đi thì do khoảng lúc 14-15h có một cơn mưa nên đường lầy lội. Đoàn bác rắn đốm đi ban sáng chắc không phải chịu cảnh này, sướng nhỉ !!!(beer)
Rút kinh nghiệm, mai mốt có làm dọc biên giới phía tây thì phải canh giờ để đi, tránh để chập tối thế này.
Bác rắn cho em hỏi tí, bác đi có thấy đoạn đang mở rộng đường không ? Đoạn đất đỏ đó, em đi lúc 17h thì nhìn ngang mặt đường thấy bóng bóng như bôi mỡ, chạy xe lên thì bình thường, em chẳng biết là do khúc xạ ánh sáng hay là hóa chất người ta phủ lên ạh. Bác biết chỉ dùm em, vì nếu khúc xạ nhìn đằng xa, chứ kế bên thì đâu xảy ra (như đi xe du lịch nếu đường trống và dài, thì mình nhìn như có nước trên mặt đường, chạy đến gần thì không có)

kongfuson
05-10-2009, 22:06
Cả nhà đi ĐTM đã quá. Hix thèm thật. Thôi thì chờ hình của anh Barandom up lên vậy

barandom
08-10-2009, 11:37
Buổi sáng đi chắc thoải mái lắm, vì có mưa đâu, hít bụi tí thôi mà :D
Còn lúc đi chiều thì đoạn 839 rõ là đường thì tối - nhiều bụi và bùn dưới chân
Em thì gan thỏ, đi đoạn 839-Maren ớn quá trời...gì mà mới 18h45 mà tối thui. Đường xá vắng tanh, một mình 1 xế mà phang, lâu lâu gặp 1-2 cái xe chạy ngược chiều mà chạy chậm chậm không (chứng tỏ toàn dân địa phương)

Chạy tới được cái chợ Maren (cũ) thấy ban đêm đìu hiu, chẳng còn ai bán cái gì, chỉ có mấy tiệm tạp hóa thôi.
Chạy qua tiểu học Tân Hiệp xem các em rước đèn, vui quá xá là vui. Lồng đèn nào cũng to, cũng đẹp mà đậm nét dân gian truyền thống. Đa số là nẹp tre, dán giấy nilon màu, chứ không phải loại giấy hay nhựa có nhạc của TQ.

Hỏi đường về Mộc Hóa. Anh bán nước mía trước trường tiểu học nói. "đường thì có nhưng mà em dám đi không? thôi có bạn nào ở đây thì ngủ lại đi, mai đi. Vì đường đi vắng lắm, khu lại không an ninh nên dân không ai dám đi vào buổi tối"

Với lại giờ cũng là 19h mấy rồi, thấy đường 839-Maren rồi. Dĩ nhiên đường về Mộc Hóa chắc cũng không kém (bằng hoặc xấu hơn). Thấy ớn ớn, thôi thì rút kinh nghiệm lần sau khoảng 10h hay 12h bắn 1 phát là ok. Chứ giờ phiêu linh quá.
Quyết định nhanh trở về lại Đức Huệ - Đức Hòa, vậy mà chạy trong đêm con đường nãy hãi khiếp. Cứ thấy đèn sau tiến gần là tăng ga mà vọt,chưa bao giờ thấy sự an toàn bị đe dọa như lúc này.

Về đọc lại bài của bác rắn đốm (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=108211&postcount=94) mới biết nước kênh màu đậm là do phèn. Để ý thấy bắt đầu qua thị trấn Đông Thành thì mới có, còn trước đó thì màu nước kênh vẫn bình thường.
Còn đường đi thì do khoảng lúc 14-15h có một cơn mưa nên đường lầy lội. Đoàn bác rắn đốm đi ban sáng chắc không phải chịu cảnh này, sướng nhỉ !!!(beer)



Hihi sáng thì bị ảnh hưởng của đám mưa bửa trước + làm đường . Đoàn có bắt được ếch .

Bạn cũng như mình bị cảm giác đánh lừa đoạn Maren - Mộc Hóa rồi . Đoạn ấy tuy nhỏ nhưng dễ đi , nhà cửa cũng san sát chỉ có vài đoạn ngắn là vắng thôi .

Tiếp tục bài 9 cửa và 1 mũi đi bạn mình đang nóng lòng muốn biết bạn vượt cửa Hàm Luông ở đâu , bằng gì ?

Hell
08-10-2009, 15:42
Rất cám ơn các bài viết và hình ảnh của bác baradom, kongfuson và boibun
Các bác cho em hỏi ngã rẽ từ QL62 sang đường ĐCK79 nằm ở đoạn nào vậy bác? thuộc xã nào? Và đi đường này thì đền thằng Tân Hưng và bỏ qua Vĩnh Hưng luôn hả các bác? Và cầu Nhật Tảo trong hình của bác kong là ở xã huyện nào vậy? em thích cây cầu ấy mà ko biết có thuận đường qua ko? vì em tính đi Đứa Hòa - Maren - Mộc Hóa - Tân Hưng, các bác cho em chút chi tiết nhé. Cám ơn

2LúaMiềnTây
08-10-2009, 16:55
Bạn có thể tham khảo thêm về cung đường này qua bài mà bọn tớ mới vừa đi về hôm tuần rồi...
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4673
Có gì cần hỏi thì pm anh barandom. :)

barandom
08-10-2009, 20:39
Rất cám ơn các bài viết và hình ảnh của bác baradom, kongfuson và boibun
Các bác cho em hỏi ngã rẽ từ QL62 sang đường ĐCK79 nằm ở đoạn nào vậy bác? thuộc xã nào? Và đi đường này thì đền thằng Tân Hưng và bỏ qua Vĩnh Hưng luôn hả các bác? Và cầu Nhật Tảo trong hình của bác kong là ở xã huyện nào vậy? em thích cây cầu ấy mà ko biết có thuận đường qua ko? vì em tính đi Đứa Hòa - Maren - Mộc Hóa - Tân Hưng, các bác cho em chút chi tiết nhé. Cám ơn

Nếu bạn ở Sài gòn thì đi như thế này sẽ qua được cầu Nhật Tảo và đến được Tân Hưng :

1/- SG - QL1a - Bình Chánh - QLa1 - Gò đen - rẽ trái - đi khoảng 1Km - rẽ phải vào đường đất đỏ - ngã tư Phước Vân - đi thẳng đến hết đường gặp ngã ba rẽ phải về bến đò Nhật Tảo - qua đò sẽ đến chân cầu Nhật Tảo - tiếp tục theo đường lộ đi về hướng QL1a (qua đò là rẻ phải) . Gặp QL1a tại chân cầu Bến Lức tiếp tục đi thẳng vào con đường đá lổn nhổn (1 đoạn khoảng 2Km thôi đường sẽ tốt lại) đi mãi theo con đường này sẽ đến N2 - tiếp tục đi thẵng sẽ đến ngã ba Cây Điệp rẽ trái vào TL 839 và vào Maren

2/- Từ Maren theo con đường của bọn tớ đi về Mộc Hóa (link của 2 lúa) rồi theo QL62 ngược về Long An khoảng 10Km sẽ đến cầu 79 đường DCK 79 ngay chân cầu rẽ phải vào đi 40Km sẽ đến Tân Hưng.

3/- Nếu không muốn qua Mộc Hóa mà về thẳng Tân Hưng thì trên đường Maren - Mộc Hóa đến ngã ba Bình Hòa Đông (nhìn thấy sông Vàm Cỏ Tây) rẽ trái về Bình Phong Thạnh - qua đò ở Bình Phong Thạnh - xã Tân Thành - cầu Song sắt - rẽ trái khoảng 2Km thì đến cầu 79 ( đường này gần hơn đường trên khoảng 10Km)

Chúc bạn đi đến nơi mà không bị đậu phọng đường . Có gì cần thì Đt cho tớ .

P/S : cầu Nhật Tảo ở xã An Nhật Tân huyện Tân Trụ - Long An

kongfuson
09-10-2009, 00:57
Nếu bạn Hell chỉ đi ngang qua Nhật Tảo thì cung đường anh Barandom là ngắn nhất. Còn nếu bạn rổng rảnh thích cưỡi ngựa xem hoa và nặng tình với "Vàm Cỏ Đông" (như tui chẳng hạn) thì có 1 cung đường rất "đã"

Từ QL1A đến chợ Bình Chánh có ngã 3 quẹo vào đường Đinh Đức Thiện bên hông chợ và cứ đi thẳng -> Cầu Tràm -> Rạch Kiến. Tại đây (hình như có trụ sở UBND) có ngã 3 đi thẳng theo TL826 sẽ về chợ Đào, quẹo phải vào đường đất đỏ là TL833 thẳng hoài về bến đò Bến Bạ. Vừa qua đò là 1 ngã 4. Quẹo phải là đường đê cặp theo sông Vàm Cỏ Đông về đến cầu Nhật Tảo luôn, quẹo trái cũng là đường đê về đò Xã 7

https://img18.imageshack.us/img18/5097/photo01213.jpg

https://img18.imageshack.us/img18/4205/photo01202.jpg

Vừa chăn vịt vừa tranh thủ học bài
https://img14.imageshack.us/img14/9411/photo01205.jpg

https://img123.imageshack.us/img123/9/photo01173.jpg

Nếu thích Vàm Cỏ Đông thì quay lại cứ đi dọc đê về đò Xã 7 tới đây là hết Vàm Cỏ Đông. Phiêu lưu thêm 1 tí nữa đi tiếp (hỏi dân địa phương) về đò Nhựt Ninh (dân địa phương gọi là đò Thuận Mỹ) vượt sông Vàm Cỏ Tây.

https://img18.imageshack.us/img18/1854/photo01194.jpg

https://img122.imageshack.us/img122/2227/photo01185.jpg
Bến vắng Nhựt Ninh

Qua đò đi thẳng tiếp tục hỏi thăm đường về phà Bà Nhờ

https://img202.imageshack.us/img202/6787/photo01215.jpg

Qua phà Bà Nhờ chạy thẳng hoài là tới thị trấn Cần Đước.
Đi dọc theo các con sông bao giờ cũng rất "đã". Have fun

barandom
09-10-2009, 01:10
@ Kongfuson : Nếu chỉ nặng tình với Vàm Cỏ Đông thì bao nhiêu đó cũng tạm đủ , nhưng nếu nặng tình với Vàm Cỏ thì còn tiếp :

1/- Cần Đước - phà Mỹ Lợi - qua phà 500m rẽ trái vào đê sông Vàm Cỏ - Gia Thuận - Vàm Láng

Tháng rồi bạn đi thì đoạn đê từ đò Bến Bạ - đò Nhật Tảo còn có đoạn đường đất đen nào không?

kongfuson
09-10-2009, 12:20
@ Kongfuson : Nếu chỉ nặng tình với Vàm Cỏ Đông thì bao nhiêu đó cũng tạm đủ , nhưng nếu nặng tình với Vàm Cỏ thì còn tiếp :

1/- Cần Đước - phà Mỹ Lợi - qua phà 500m rẽ trái vào đê sông Vàm Cỏ - Gia Thuận - Vàm Láng

Tháng rồi bạn đi thì đoạn đê từ đò Bến Bạ - đò Nhật Tảo còn có đoạn đường đất đen nào không?

Hê hê đã nói là tui nặng tình với VCĐ thì làm sao bỏ sót đc hả anh Barandom. Đó là chuyến đi Gò Công cách đây 2 tháng và đây cũng là chuyến đi có nhiều ấn tượng nhất. Đang tìm lại hình trong PC.

Từ Nhật Tảo về Bến Bạ có 1 đoạn đê đất đen xen kẽ khoảng chừng 10m. Đất đen là sao hả anh Barandom ?


Đây rồi

Những ấn tượng trong chuyến đi Gò Công. Lang thang nơi xóm cửa Tiểu hỏi thăm ngọn hải đăng cửa Tiểu mà ko ai biết
https://img183.imageshack.us/img183/7599/photo01292.jpg

Qua cù lao Lợi Quan tìm Luỹ Pháo Đài
https://img266.imageshack.us/img266/7629/photo0147.jpg

Vợ chồng cùng nhau ra khơi tát cạn biển Đông
https://img19.imageshack.us/img19/4751/photo01342.jpg

Lênh đênh nhìn ra biển
https://img29.imageshack.us/img29/4222/photo01282.jpg

Và nhìn về sông - 1 lời cảnh báo từ thiên nhiên với 1 bàn tay đen ngòm lờ mờ đang chụp xuống sông
https://img266.imageshack.us/img266/7025/photo0145.jpg

Đi hỏi khắp cả ấp Pháo Đài mà ko ai biết (tức điên) và chỉ còn 1 con đường nằm sát ngay bến đò. Đi vào tưởng là đường cụt nhưng có 1 lối mòn nhỏ chỉ vừa đúng 1 chiếc xe máy đi vào
https://img33.imageshack.us/img33/7465/photo0142k.jpg

Cũng nhờ lang thang trên cù lao mà biết đc có 1 bến đò Bà Từ vượt cửa Đại về Bình Đại - Bến Tre (sẽ có dịp quay lại đi đò này, some day). Quay về gặp 1 bé gái qua sông đi học.

- ... nhà con nghèo nên phải ráng học ...Ráng học giỏi nghen ...

Chợt nghỉ đến mấy em học sinh ở TP có cha mẹ đưa đón, lúc nào cũng cầm hộp sữa trên tay mà lòng se lại
https://img266.imageshack.us/img266/3168/photo0146.jpg

kongfuson
09-10-2009, 14:01
Từ Tân Thành theo đê biển về Vàm Láng. Và Từ Vàm Láng tiếp tục cập theo đê về Mỹ Lợi

Lời cảnh báo của thiên nhiên bắt đầu có hiệu lực. Sau đó là mưa trắng xóa, rát cả mặt. Có những lúc tưởng chừng như xe mắc kẹt lại ở những bãi đất đỏ "sình cháo lòng". Cắn răng tự xử vậy
https://img33.imageshack.us/img33/5109/photo0153f.jpg

Ở Gia Thuận có tới 2 bến đò Lý Nhơn, chưa đi đò nào cả (cảm ơn anh Barandom về thông tin của đò Lý Nhơn). Và cuối cùng thì trời ko phụ người, sau hơn 40 phút mưa thì có nắng. Phần thưởng là đây

Từ bên trái, 1 em bước ra trước
https://img183.imageshack.us/img183/7069/photo0155.jpg

rụt rè
https://img18.imageshack.us/img18/9913/photo0156y.jpg

Lần đầu tiên tui thấy cầu vồng kép song song, cái đt cùi bắp ko thể nào diễn tả hết đc
https://img23.imageshack.us/img23/5384/photo0161f.jpg

Và bên phải
https://img33.imageshack.us/img33/7061/photo0158n.jpg

Ô la la
https://img266.imageshack.us/img266/8152/photo0160i.jpg

Trong lòng lâng lâng như có doping, ko còn e dè đường lầy lội nữa. Bám sát theo sông Soài Rạp
https://img34.imageshack.us/img34/1192/photo0162z.jpg

kongfuson
09-10-2009, 14:04
Gần tới ngã 3 sông Soài Rạp và Vàm Cỏ
https://img19.imageshack.us/img19/6121/photo0164eh.jpg

Tạm biệt Mỹ Lợi về SG

barandom
09-10-2009, 14:24
Qua cù lao Lợi Quan tìm Luỹ Pháo Đài
Đi hỏi khắp cả ấp Pháo Đài mà ko ai biết (tức điên) và chỉ còn 1 con đường nằm sát ngay bến đò. Đi vào tưởng là đường cụt nhưng có 1 lối mòn nhỏ chỉ vừa đúng 1 chiếc xe máy đi vào
https://img33.imageshack.us/img33/7465/photo0142k.jpg

Cũng nhờ lang thang trên cù lao mà biết đc có 1 bến đò Bà Từ vượt cửa Đại về Bình Đại - Bến Tre (sẽ có dịp quay lại đi đò này, some day).


Cái vụ này tớ cũng kiếm không ra tới nay còn tức .

Cái bến đò này tớ đã đến được cả 2 đầu bờ mà cũng chưa qua .

Từ Mỹ Lợi về Cần Đước đến ngã ba rẽ phải vào Phước Đông qua đò kênh nước mặn là cù lao Long Hựu, trên đó lại có đê bao và Đồn Rạch Cốc , tiếp tục đi nào Kongfuson.

kongfuson
09-10-2009, 19:15
Vừa qua đò Đèn Đỏ gặp lăng cá ông, quẹo vào chạy tới hết đường thì thấy 1 lối mòn nhỏ bên phải như tui đã nói. Cái lối mòn nhỏ đó dẫn vào Lũy Pháo Đài đấy. Vừa buồn cười vừa tức. Cái ngay trước mặt mà phải chạy hết cả ấp Pháo Đài mà tìm ko ra
https://img36.imageshack.us/img36/6199/24725506.jpg


Hôm ghé cù lao Long Hựu chỉ lo nói chuyện với chú 9, chủ ngôi nhà trăm cột mà quên chụp hình. Đi dọc đê lên đồn Rạch Cốc. Đồn Rạch Cốc đã là 1 căn cứ của quân đội đang đóng quân, ko cho vào và cũng ko cho chụp hình. Thế là quay về mà quên ko chụp 1 tấm hình nào hết:shrug:

Hell
09-10-2009, 21:11
Nếu bạn ở Sài gòn thì đi như thế này sẽ qua được cầu Nhật Tảo và đến được Tân Hưng :

1/- SG - QL1a - Bình Chánh - QLa1 - Gò đen - rẽ trái - đi khoảng 1Km - rẽ phải vào đường đất đỏ - ngã tư Phước Vân - đi thẳng đến hết đường gặp ngã ba rẽ phải về bến đò Nhật Tảo - qua đò sẽ đến chân cầu Nhật Tảo - tiếp tục theo đường lộ đi về hướng QL1a (qua đò là rẻ phải) . Gặp QL1a tại chân cầu Bến Lức tiếp tục đi thẳng vào con đường đá lổn nhổn (1 đoạn khoảng 2Km thôi đường sẽ tốt lại) đi mãi theo con đường này sẽ đến N2 - tiếp tục đi thẵng sẽ đến ngã ba Cây Điệp rẽ trái vào TL 839 và vào Maren

2/- Từ Maren theo con đường của bọn tớ đi về Mộc Hóa (link của 2 lúa) rồi theo QL62 ngược về Long An khoảng 10Km sẽ đến cầu 79 đường DCK 79 ngay chân cầu rẽ phải vào đi 40Km sẽ đến Tân Hưng.

3/- Nếu không muốn qua Mộc Hóa mà về thẳng Tân Hưng thì trên đường Maren - Mộc Hóa đến ngã ba Bình Hòa Đông (nhìn thấy sông Vàm Cỏ Tây) rẽ trái về Bình Phong Thạnh - qua đò ở Bình Phong Thạnh - xã Tân Thành - cầu Song sắt - rẽ trái khoảng 2Km thì đến cầu 79 ( đường này gần hơn đường trên khoảng 10Km)

Chúc bạn đi đến nơi mà không bị đậu phọng đường . Có gì cần thì Đt cho tớ .

P/S : cầu Nhật Tảo ở xã An Nhật Tân huyện Tân Trụ - Long An

Cám ơn anh và anh kongfuson đã chỉ dẫn. Chắc em không qua cầu Nhật Tảo được vì em đi Ql 9 đến Đức Hòa và vào Maren luôn nên không ghé qua Bến Lức được. Em tính đi nhanh để đến Tràm Chim kịp vào lúc 3h chiều. các anh nghĩ có kịp không?? Đường 79 không có trên bản đồ nên em chỉ mường tượng ra sơ sơ. 79 có rẽ được vào tl 844 để đến Tràm Chim ko ạ??

Ảnh và ký sự về bến đò Bà Từ của anh kongfuson thật hữu ích. Em cứ tưởng phải ngược về phà Rạch Miễu qua Mỹ Tho rồi lại chạy ra đê Tân Thành:|. Vậy mình qua đò Bà Từ rồi thêm 1 đò qua sông Cửa Tiểu nữa hay là chỉ cần 1 lần đò thôi là đến được Tân Thành vậy??
Mình có thể ra đến mũi ngã 3 sông Soài Rạp và Vàm Cỏ rồi quay về phà Mỹ Lợi được à? vậy thì hay quá :X

Cám ơn các anh

barandom
10-10-2009, 23:51
Cám ơn anh và anh kongfuson đã chỉ dẫn. Chắc em không qua cầu Nhật Tảo được vì em đi Ql 9 đến Đức Hòa và vào Maren luôn nên không ghé qua Bến Lức được. Em tính đi nhanh để đến Tràm Chim kịp vào lúc 3h chiều. các anh nghĩ có kịp không?? Đường 79 không có trên bản đồ nên em chỉ mường tượng ra sơ sơ. 79 có rẽ được vào tl 844 để đến Tràm Chim ko ạ??

Ảnh và ký sự về bến đò Bà Từ của anh kongfuson thật hữu ích. Em cứ tưởng phải ngược về phà Rạch Miễu qua Mỹ Tho rồi lại chạy ra đê Tân Thành:|. Vậy mình qua đò Bà Từ rồi thêm 1 đò qua sông Cửa Tiểu nữa hay là chỉ cần 1 lần đò thôi là đến được Tân Thành vậy??
Mình có thể ra đến mũi ngã 3 sông Soài Rạp và Vàm Cỏ rồi quay về phà Mỹ Lợi được à? vậy thì hay quá :X

Cám ơn các anh


1/Sáng đi khoảng 6h00-7h00 nếu trời không mưa sẽ đến Tràm Chim lúc 12h00. Còn dư 3h00 dư sức đi về Nhật Tảo .

2/-Đường 79 nối từ QL62 ra ĐT 831 ngay chợ Tân Hưng .

3/- Em bị nhầm các bến đò rồi :
- Đò Bà Từ từ TT Bình Đại vượt qua Cửa Đại đến chợ Bà Từ trên cù lao Tân Phú Đông (Lợi Quan)
- Đò Đèn Đỏ từ cù lao vượt qua cửa Tiểu đến xóm Đèn Đỏ , từ đây ra Tân Thành còn khoảng 4Km

Hell
11-10-2009, 00:00
Em cám ơn anh. Em nhầm các bến đò thật.:D
đường 79 ra tận ĐT 831 vậy em phải chạy thẳng rồi rẽ trái xuống ĐT 843 để vào được Tràm Chim hả anh? Còn dư thời gian vậy em sẽ ghé qua Nhật Tảo.

Cũng xin cám ơn anh về những tư vấn về An Giang :D

nthn1989
11-10-2009, 22:45
Hihi cái Đồng Tháp Mười của anh Rắn đi theo mấy cái cầu treo mà về tận biển Đông rồi;):LL

kongfuson
12-10-2009, 01:29
Hôm nay mới xem đc hình anh Barandom ngoài đời. Có lẽ anh hơn em 1 con giáp lận. Vậy mà em cứ tưởng ... Kính anh 1 ly xây chừng vậy. Em sẽ sắp xếp để đi ĐTM trong 1 ngày, sắp hết mùa nước nổi rồi.

barandom
12-10-2009, 15:01
Hôm nay mới xem đc hình anh Barandom ngoài đời. Có lẽ anh hơn em 1 con giáp lận. Vậy mà em cứ tưởng ... Kính anh 1 ly xây chừng vậy. Em sẽ sắp xếp để đi ĐTM trong 1 ngày, sắp hết mùa nước nổi rồi.

Ngày hôm qua nước đã đạt đỉnh ở Hồng Ngự , vài ngày nữa là nước ở Long An đạt đỉnh . Đi nhanh lên đi bạn

@ nthn1989 : Nó sẽ theo con nước 2 dòng sông Vàm Cỏ Đông , Tây mà về thôi , lo gì em:LL:LL

boibun
12-10-2009, 15:53
Hôm nay mới xem đc hình anh Barandom ngoài đời. Có lẽ anh hơn em 1 con giáp lận. Vậy mà em cứ tưởng ... Kính anh 1 ly xây chừng vậy. Em sẽ sắp xếp để đi ĐTM trong 1 ngày, sắp hết mùa nước nổi rồi.

Vậy chừng nào bác đi...Em cũng đang me cái dọc biên giới phía tây để làm cái tổng (bao quanh miền tây nè)


Ngày hôm qua nước đã đạt đỉnh ở Hồng Ngự , vài ngày nữa là nước ở Long An đạt đỉnh . Đi nhanh lên đi bạn

Mình theo dõi nó bằng cách nào vậy anh, em xem lịch block thấy đâu có ghi đâu, hay kinh nghiệm dân gian vậy ??? (lịch ghi nc lớn, nc ròng và độ cao thôi hà)

barandom
12-10-2009, 19:13
Vậy chừng nào bác đi...Em cũng đang me cái dọc biên giới phía tây để làm cái tổng (bao quanh miền tây nè)

Mình theo dõi nó bằng cách nào vậy anh, em xem lịch block thấy đâu có ghi đâu, hay kinh nghiệm dân gian vậy ??? (lịch ghi nc lớn, nc ròng và độ cao thôi hà)

Theo dõi thông báo của Đài khí tượng thủy văn (cả nghe và đọc) . Mùa nước nổi thông tin này có rất nhiều trên các đài truyền hình miền Tây .

Đi từ khúc đâu có vui , tớ cũng định qua năm 2010 sẽ làm 1 chuyến đủ 1 vòng luôn

kongfuson
12-10-2009, 19:58
Theo dõi thông báo của Đài khí tượng thủy văn (cả nghe và đọc) . Mùa nước nổi thông tin này có rất nhiều trên các đài truyền hình miền Tây .

Đi từ khúc đâu có vui , tớ cũng định qua năm 2010 sẽ làm 1 chuyến đủ 1 vòng luôn


Cái kẹt của em là chỗ này. Chỉ có 1 ngày và em chỉ có thể đi từng khúc rồi ráp lại. Thế nên em cứ phải đi 1 mình ên

barandom
12-10-2009, 20:25
Cái kẹt của em là chỗ này. Chỉ có 1 ngày và em chỉ có thể đi từng khúc rồi ráp lại. Thế nên em cứ phải đi 1 mình ên

Anh cũng vậy thôi nhưng nếu đi một ngày thì chỉ đi được 2 khúc ở bắc sông Tiền thôi (1 khúc biên giới + 1 khúc biển) còn các đoạn còn lại thì vô phương . :((:((

Do đó phải sắp xếp làm sao để có 5-7 ngày thì mới đi vòng quanh Tây Nam Bộ được (vòng quanh Đông Nam Bộ chỉ mất 2 ngày)

boibun
12-10-2009, 22:27
Anh cũng vậy thôi nhưng nếu đi một ngày thì chỉ đi được 2 khúc ở bắc sông Tiền thôi (1 khúc biên giới + 1 khúc biển) còn các đoạn còn lại thì vô phương . :((:((

Do đó phải sắp xếp làm sao để có 5-7 ngày thì mới đi vòng quanh Tây Nam Bộ được (vòng quanh Đông Nam Bộ chỉ mất 2 ngày)

:D Cái này chắc phải xem lại quá, em nghĩ hiện tại chắc đi không được đâu. Trừ khi bao đò(c). Nhất là mấy cái đò nhỏ ở Bến Tre, chờ đuối luôn đó. Đôi khi có tiền mà chủ đò đi (beer) là pó tay đó anh :shrug:


Đi từ khúc đâu có vui , tớ cũng định qua năm 2010 sẽ làm 1 chuyến đủ 1 vòng luôn
Em chưa đi Tây Nam Bộ nên phải có tiền trạm rồi mới làm 1 tour từ a-z được anh ui

barandom
13-10-2009, 08:15
:D Cái này chắc phải xem lại quá, em nghĩ hiện tại chắc đi không được đâu. Trừ khi bao đò(c). Nhất là mấy cái đò nhỏ ở Bến Tre, chờ đuối luôn đó. Đôi khi có tiền mà chủ đò đi (beer) là pó tay đó anh :shrug:


Em chưa đi Tây Nam Bộ nên phải có tiền trạm rồi mới làm 1 tour từ a-z được anh ui

Ý anh nói Đông Nam Bộ là miền Đông còn Tây Nam Bộ là miền Tây đó em. Đông Nam Bộ thì anh đi đủ một vòng rồi 900Km/2ngày. Tây Nam Bộ thì còn khốn khổ với mấy cái bến đò,đoạn từ Gành Hào về Cái Đôi Vàm cũng chưa kiếm ra đường :((:((

namnguyen
14-10-2009, 13:43
Chào bác barandom,
Em định chủ nhật này 18/10 xách xe máy đi Long An - Đồng Tháp - Châu Đốc một chuyến. Em xem trên vietbando và tra bản đồ thấy đường đi vòng vèo quá. Mong bác chỉ giúp em một cung đường lượt đi có thể ngắm mùa nước nổi, trong vòng 1 ngày rưỡi là tới được Châu Đốc ạ. Tuyến về thì em định từ Châu Đốc xuống Long Xuyên rồi theo quốc lộ về ạ.
Em cảm ơn bác nhiều ạ.

boibun
14-10-2009, 16:03
Chào bác barandom,
Em định chủ nhật này 18/10 xách xe máy đi Long An - Đồng Tháp - Châu Đốc một chuyến. Em xem trên vietbando và tra bản đồ thấy đường đi vòng vèo quá. Mong bác chỉ giúp em một cung đường lượt đi có thể ngắm mùa nước nổi, trong vòng 1 ngày rưỡi là tới được Châu Đốc ạ. Tuyến về thì em định từ Châu Đốc xuống Long Xuyên rồi theo quốc lộ về ạ.
Em cảm ơn bác nhiều ạ.

Em thấy bác đọc hết 19 trang này thì có lẽ bác tìm thấy cái mình cần nhất. Có hình minh họa đầy đủ, bây giờ bác hỏi , chỉ cho bác cũng chưa chi tiết và đầy đủ như những thông tin trong 19 trang trên

namnguyen
16-10-2009, 14:46
Sau khi mò mẫm một hồi, em tạm vẽ ra lộ trình thế này, bác barandom và các bác ngó qua giúp em nhé :D
Ngày 1: TPHCM -> TL 9 -> đường 824 -> Bến Lức -> Tân An -> Quốc lộ 62 -> Thạnh Hóa -> Tân Thạnh -> Mộc Hóa -> Tân Hưng -> Hồng Ngự. TC: 215km.
Tới đây em băn khoăn là đi 1 phát đến Tân Châu ngủ ở Tân Châu hay ngủ ở Hồng Ngự, phương án nào tiện hơn ạ.
Ngày 2: đi Châu Đốc, ở đây đến chiều theo Quốc lộ 91 đi Long Xuyên -> Chợ Mới -> Cao Lãnh (130km). Tối ngủ ở Cao Lãnh
Ngày 3: Từ Cao Lãnh về TPHCM, trên đường đi ghé qua Gò Tháp. Còn điểm đến nào thú vị trên tuyến Cao Lãnh - TPHCM không ạ?

Em cám ơn các bác nhiều ạ.

2LúaMiềnTây
16-10-2009, 15:12
Sau khi mò mẫm một hồi, em tạm vẽ ra lộ trình thế này, bác barandom và các bác ngó qua giúp em nhé :D
Ngày 1: TPHCM -> TL 9 -> đường 824 -> Bến Lức -> Tân An -> Quốc lộ 62 -> Thạnh Hóa -> Tân Thạnh -> Mộc Hóa -> Tân Hưng -> Hồng Ngự. TC: 215km.
Tới đây em băn khoăn là đi 1 phát đến Tân Châu ngủ ở Tân Châu hay ngủ ở Hồng Ngự, phương án nào tiện hơn ạ.
Ngày 2: đi Châu Đốc, ở đây đến chiều theo Quốc lộ 91 đi Long Xuyên -> Chợ Mới -> Cao Lãnh (130km). Tối ngủ ở Cao Lãnh
Ngày 3: Từ Cao Lãnh về TPHCM, trên đường đi ghé qua Gò Tháp. Còn điểm đến nào thú vị trên tuyến Cao Lãnh - TPHCM không ạ?

Em cám ơn các bác nhiều ạ.

Vì cung đường bạn đi cũng na ná giống như cung đường mà tụi mình vừa đi hôm 2/10. Chỉ khác là ngày 2 bạn có đi thêm Châu Đốc. Vậy bạn có thể vào xem lại topic của tụi mình rồi đi như vậy cũng
được.

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4673

Ngày 1 nếu đến Hồng Ngự sớm thì phi luôn qua Tân Châu (12km) rồi ngủ Tân Châu, còn nếu la cà về Hồng Ngự trễ thì ngủ tại đây. Có thể pm mình ngủ nhờ nhà mình đỡ tốn tiền ks.
Ngày 2 nên xuất phát đi Châu Đốc sớm để chơi được nhiều. Tối về ngủ Cao Lãnh bạn nên vào khu liên hợp (ngay chỗ bùng binh quẹo trái) trong đó có nhiều nhà nghỉ giá bình dân.

namnguyen
16-10-2009, 18:44
@ 2 lúa: ngủ nhờ thì không quan trọng, nhưng cà phê cà pháo cái cho vui bác nhỉ?

2LúaMiềnTây
16-10-2009, 22:16
@ 2 lúa: ngủ nhờ thì không quan trọng, nhưng cà phê cà pháo cái cho vui bác nhỉ?

Vấn đề ở chỗ là mình đang ở Sài Gòn bạn ơi !
Cứ đi đi, về SG cà phê sau...:))

barandom
17-10-2009, 02:22
Sau khi mò mẫm một hồi, em tạm vẽ ra lộ trình thế này, bác barandom và các bác ngó qua giúp em nhé :D
Ngày 1: TPHCM -> TL 9 -> đường 824 -> Bến Lức -> Tân An -> Quốc lộ 62 -> Thạnh Hóa -> Tân Thạnh -> Mộc Hóa -> Tân Hưng -> Hồng Ngự. TC: 215km.
Tới đây em băn khoăn là đi 1 phát đến Tân Châu ngủ ở Tân Châu hay ngủ ở Hồng Ngự, phương án nào tiện hơn ạ.
Ngày 2: đi Châu Đốc, ở đây đến chiều theo Quốc lộ 91 đi Long Xuyên -> Chợ Mới -> Cao Lãnh (130km). Tối ngủ ở Cao Lãnh
Ngày 3: Từ Cao Lãnh về TPHCM, trên đường đi ghé qua Gò Tháp. Còn điểm đến nào thú vị trên tuyến Cao Lãnh - TPHCM không ạ?

Em cám ơn các bác nhiều ạ.

Hình như là bạn bị lệ thuộc vào Vietbando nhiều quá mà không có cái nhìn tổng thể. Không ai đi theo cung của bạn đâu!.

Bạn đang ở đâu tại TPHCM, thích đi đường tốt hay xấu. Cho tớ biết đi , tớ vạch lại cung cho

namnguyen
17-10-2009, 09:19
Dạ em ở sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Đường nào em cũng đi được ạ, miễn sao có dịp tiếp cận với Đồng Tháp Mười mùa nước nổi. Anh barandom vạch lại cung giúp em nhé, em cảm ơn anh nhiều ạ.

barandom
17-10-2009, 14:41
Dạ em ở sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Đường nào em cũng đi được ạ, miễn sao có dịp tiếp cận với Đồng Tháp Mười mùa nước nổi. Anh barandom vạch lại cung giúp em nhé, em cảm ơn anh nhiều ạ.


Tân Sơn Nhất - Cộng Hòa - An Sương - QL22 - Củ Chi - rẽ trái - TL8 . Có 2 phương án :

1/- Đường đẹp :

TL8 - Đức Lập - rẽ trái theo đường N2 - rẽ trái - TL825 - Hòa Khánh Đông - rẽ phải trở lại N2 - cầu Đức Hòa (còn có tên là cầu Xuyên Á) - tiếp tục N2 - Thạnh Hóa - rẽ phải ra QL62 - Tân Thạnh - tiếp tục QL62 - Cầu 79 - qua cầu rẽ trái - đường DCK79 - đi thẳng 40Km đến Tân Hưng - rẽ trái theo TL 831 - Tân Phước - qua cầu Tân Phước - rẽ trái vào TL842 - đi thẳng hết đường sẽ đến Hồng Ngự .

Qua cầu Sở Thượng - Thường Thới Tiền - bến đò Tân Châu - qua đò - Tân Châu - Châu Giang - qua đò Châu Giang - Châu Đốc

2/- Đường đẹp hơn nhưng khó đi :

TL8 - Hậu Nghĩa - rẽ phải TL825 - Tân Mỹ - rẽ trái vào TL 822 - Hiệp Hòa - qua cầu Đức Huệ - TT Đức Huệ (Đông Thành) - TL 839 - (chú ý đường quanh co , gặp ngã rẽ cứ theo đường đất đỏ mà đi) - Maren - Qua cầu tại chợ Tân Hiệp - đi thẳng theo đường 61 (trên đường 61 cứ chọn đường đẹp mà đi) - khoảng 15Km đến ấp Gò Vồ Nhỏ - (sẽ gặp một cầu béton + gỗ khá lớn bắc qua con kênh bên tay trái)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/DONG%20THAP%2010/ngay%201/IMG_2906.jpg

- rẽ trái qua cầu - đi thẳng đến cầu Cả Dứa - rẽ trái qua cầu rồi theo đường đất đỏ mà đi khoảng 7 Km sẽ đến ngã ba (từ ngã ba này sẽ thấy sông Vàm Cỏ Tây).

2a/-Rẽ phải đi khoảng 16Km đến Mộc Hóa - theo QL62 về cầu 79
(hoặc gặp cái bến đò đầu tiên thì qua đò ra QL62 sau đó rẽ trái vào QL62 về cầu 79)

2b/- Rẽ trái về Bình Phong Thạnh - qua đò Bình Phong Thạnh - hỏi đường ra xã Tân Thành - cầu Song Sắt - rẽ trái vào QL62 - ra cầu 79 (gần hơn 2a rất nhiều , cảnh đẹp hơn nhưng đường có nhiều đoạn khó đi) .

Chuyến về :

1a/- Châu Đốc - qua phà Châu Giang - rẽ phải theo đường nhựa cặp sông về phà Năng Gù - tiếp tục đi thẳng về TT Phú Mỹ (hoặc Châu Đốc - QL91 - phà Năng Gù - qua phà về TT Phú Mỹ) - qua phà Thuận Giang - Chợ Mới - Chợ Thủ - phà Chợ Thủ - TT Thanh Bình - rẽ phải vào QL30 khoảng 1Km - rẽ trái vào TL 843 - TT Tràm Chim - rẽ phải TL 844 - Trường Xuân - rẽ phải TL 847 - Mỹ Hòa - rẽ trái vào Gò Tháp - trờ lại TL847 - đi cặp kênh - TT Mỹ An - tiếp tục đi thẳng về xã Đốc Binh Kiều - chợ Thiên Hộ (Hậu Mỹ Bắc) - Mỹ Phước Tây - Phú Mỹ - không qua cầu mà rẽ trái về QL62 - QL62 - rẽ phải về Tân An - TP.HCM (hoặc không rẽ vào QL62 mà đi thẳng - phà Vàm Thủ - qua phà - TT Thủ Thừa - QL1A - TPHCM)

1b/- Châu Đốc - qua phà Châu Giang - về lại Tân Châu - Chợ Vàm - qua phà Chợ Vàm (Châu Ma) - QL30 - rẽ phải theo QL30 về An Long - rẽ trái theo TL844 về Tràm Chim . tiếp tục 1a

Chúc đi tốt không đậu phọng đường, có gì thì ĐT cho anh 0913.805.962

kongfuson
19-10-2009, 01:14
Các bạn đi tuyến đường N2 nên cẩn thận -> http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&p=&id=36754

namnguyen
20-10-2009, 17:12
Hôm chủ nhật, em lên đường theo tuyến anh barandom chỉ. Vừa tới Thạnh Hóa thì ở Sài Gòn gọi nói không được nghỉ ngày thứ hai nữa (dù em đã xin trước). Hic, quay về, chắc chắn sẽ đi bằng được cung đường này.

barandom
20-10-2009, 21:32
Hôm chủ nhật, em lên đường theo tuyến anh barandom chỉ. Vừa tới Thạnh Hóa thì ở Sài Gòn gọi nói không được nghỉ ngày thứ hai nữa (dù em đã xin trước). Hic, quay về, chắc chắn sẽ đi bằng được cung đường này.

Đi nhanh lên, nước xuống thì mất thú !

Có thể đi về trong ngày được. SG-Thạnh Hóa - đuờng 79 - Tân Hưng - Tân Phước - Giồng Găng - Tràm Chim - Trường Xuân - SG (khoảng 350Km)

Real
03-11-2009, 21:38
Bây giờ mà đi miền Tây mùa nước nổi thì hình như hơi muộn. (thứ 5 này đi ạ, thời gian 3-4 ngày !)
Nhưng bọn em vẫn quyết tâm đi.
Có điều khó là không đi xe máy ạ, chỉ đi xe đò thôi, đến nơi thì có thể thuê xe máy / đi xe ôm v.v...
Bọn em mới mường tượng ra khung cảnh "trong mơ" là
"...ngồi trên cánh đồng ngập trắng, đi hái bông điên điển, bắt cá linh, đi xem cất vó ..." :D
"...buổi chiều ra rạch, tàu bè tấp nập, hoa trái xuống ghe, nắng vàng xiên xiên trên con rạch, bóng dừa nghiêng nghiêng..."
"...buổi tối đi bắt cua, soi nhái, ngồi lai rai nghe cải lương, xung quanh chỉ có tiếng ếc kêu. Quởn quởn đi kiếm bánh xèo ăn v.v..."

Hơ hơ, lãng mạn quá phải không ạ ? Tại xem ảnh đẹp & phim tài liệu nhiều quá :D

Vậy bác barandom và các bác khác cho em hỏi:
1. Nếu muốn đi trong 3 ngày thì nên đi các điểm nào ạ ? Liệu có thể thực hiện được phần chèo đò trên đồng như em nói ở trên không ?

2. Cao Lãnh ngoài lăng cụ phó bảng còn có cảnh vật gì đẹp không ạ ? Vướn quốc gia Tràm Chim thì mùa này có nên đi không ạ ? Mùa này nước ngập nên chắc không có chuột đồng đâu phải không ạ ?
- Nghe nói Cao Lãnh có hủ tiếu bò (hoặc "vò") viên ngon lắm ? :D

3. Bọn em cũng định đi Châu Đốc nữa (1 ngày trong tổng cộng 3 ngày). Núi Sam là chắc chắn phải đi rồi, ngoài ra còn có điểm nào hay, đẹp nữa không ?
- Nghe nói Châu Đốc có món bò 7 món ngon lắm ! :D

4. Nhờ các bác tư vấn hộ cung đường:
SG - Cao Lãnh/Châu Đốc (xe Mai Linh)
Sau đó Cao Lãnh, Hồng Ngự, Tịnh Biên v.v... các tên địa danh đều nghe dễ thương, nhưng không biết chọn điểm nào để đi.

5. Các bác còn có đề nghị gì nữa không ạ ? :D

Cám ơn các bác.

barandom
03-11-2009, 22:00
Bây giờ mà đi miền Tây mùa nước nổi thì hình như hơi muộn. (thứ 5 này đi ạ, thời gian 3-4 ngày !)
Nhưng bọn em vẫn quyết tâm đi.
Có điều khó là không đi xe máy ạ, chỉ đi xe đò thôi, đến nơi thì có thể thuê xe máy / đi xe ôm v.v...
Bọn em mới mường tượng ra khung cảnh "trong mơ" là
"...ngồi trên cánh đồng ngập trắng, đi hái bông điên điển, bắt cá linh, đi xem cất vó ..." :D
"...buổi chiều ra rạch, tàu bè tấp nập, hoa trái xuống ghe, nắng vàng xiên xiên trên con rạch, bóng dừa nghiêng nghiêng..."
"...buổi tối đi bắt cua, soi nhái, ngồi lai rai nghe cải lương, xung quanh chỉ có tiếng ếc kêu. Quởn quởn đi kiếm bánh xèo ăn v.v..."

Hơ hơ, lãng mạn quá phải không ạ ? Tại xem ảnh đẹp & phim tài liệu nhiều quá :D

Vậy bác barandom và các bác khác cho em hỏi:
1. Nếu muốn đi trong 3 ngày thì nên đi các điểm nào ạ ? Liệu có thể thực hiện được phần chèo đò trên đồng như em nói ở trên không ?

2. Cao Lãnh ngoài lăng cụ phó bảng còn có cảnh vật gì đẹp không ạ ? Vướn quốc gia Tràm Chim thì mùa này có nên đi không ạ ? Mùa này nước ngập nên chắc không có chuột đồng đâu phải không ạ ?
- Nghe nói Cao Lãnh có hủ tiếu bò (hoặc "vò") viên ngon lắm ? :D

3. Bọn em cũng định đi Châu Đốc nữa (1 ngày trong tổng cộng 3 ngày). Núi Sam là chắc chắn phải đi rồi, ngoài ra còn có điểm nào hay, đẹp nữa không ?
- Nghe nói Châu Đốc có món bò 7 món ngon lắm ! :D

4. Nhờ các bác tư vấn hộ cung đường:
SG - Cao Lãnh/Châu Đốc (xe Mai Linh)
Sau đó Cao Lãnh, Hồng Ngự, Tịnh Biên v.v... các tên địa danh đều nghe dễ thương, nhưng không biết chọn điểm nào để đi.

5. Các bác còn có đề nghị gì nữa không ạ ? :D

Cám ơn các bác.

Hãy cho biết :

1/- Lý do vì sao không đi xe máy? Ra khỏi SG khoảng 40Km là đã vào địa phận ĐTM rồi , nước nổi suốt từ đây về miền Tây.

2/- Nếu đi xe khách thì đi đến đâu? thuê xe ở đâu ? Nếu thuê xe ở Cao Lãnh (có hay không thì anh hổng biết) rồi thì chạy đến Châu Đốc cũng hết gần 100Km , đi Tịnh Biên luôn thì cũng hết 50% đoạn đường . Thôi thì thuê luôn từ SG cho nó đẹp .

Thôi trả lời trực tiếp cho em đây :

1/- Nước trên đồng thì hiện nay chắc là còn nhưng kiếm xuồng thì không dễ. Muốn chèo xuồng thì cần có nhà người quen hoặc vào các khu du lịch sinh thái (Gáo Giồng, Xẻo Quít, Tràm Chim, Trà Sư....)

2/- Cao Lãnh ngoài lăng cụ Phó Bảng còn có khu Gáo Giồng mùa này mênh mông nước. Tràm Chim cũng đẹp . Chuột mùa này không có trên đồng vì đồng ngập nước hết rồi nó chuyển hộ khẩu vào mấy cái quán chuột và chợ chuột hết rồi.:))

3/-Châu Đốc còn có rừng tràm Trà Sư, biển đồng Tịnh Biên, Thất Sơn huyền bí, cánh đồng tứ giác Long Xuyên .... Ở Châu Đốc có bò 7 món ngon hay không thì anh không biết nhưng chắc chắn là có mắm 7 món ngon nổi tiếng .

Đề nghị chỉ có một : kiếm xe máy đi Châu Đốc từ SG qua ngã ĐTM - Hồng Ngự - Châu Đốc - Tịnh Biên - 7 núi - Tri Tôn - Thoại Sơn - Long Xuyên - Cao Lãnh - ĐTM - SG.

Real
03-11-2009, 23:51
Dạ,
1. Đi xe máy thì đoàn có nữ yếu nhưng "máu" ạ, ham đi nhưng hổng dám đi xe máy. Hix hix. Chạy xe máy 200km cũng hơi to chuyện, thôi đi xe đò cho chắc ăn ạ.
2. Tụi em định đi xe đò tới 1 điểm nào đó : dự định là Hồng Ngự, Châu Đốc gì đó, sau đó đi xe bus nội tỉnh, xe ôm đi các nơi khác.
3. Cung " Hồng Ngự - Châu Đốc - Tịnh Biên - 7 núi - Tri Tôn - Thoại Sơn - Long Xuyên - Cao Lãnh" thì nên phân bố thời gian như thế nào ạ ? Theo anh thì chỗ nào có thể thỏa mãn cái cảm nhận "trong mơ" của em ? :D

=> em quên không hỏi anh barandom quê ở đâu ạ ? Anh có quen ai nhà có xuồng không ? Hoặc nếu không có thì anh biết ở địa điểm nào (Cao Lãnh/ Gáo Giồng/ Hồng Ngự) mà có thể "...ngồi trên cánh đồng ngập trắng, đi hái bông điên điển, bắt cá linh, đi xem cất vó ..." không ạ ? Cái này là em tâm đắc nhất. Còn thuyền/ ghe thì em nghĩ có thể thuê được của dân, nhưng quan trọng nhất là phải đi đến đúng nơi ạ.

barandom
04-11-2009, 08:20
Dạ,
1. Đi xe máy thì đoàn có nữ yếu nhưng "máu" ạ, ham đi nhưng hổng dám đi xe máy. Hix hix. Chạy xe máy 200km cũng hơi to chuyện, thôi đi xe đò cho chắc ăn ạ.
2. Tụi em định đi xe đò tới 1 điểm nào đó : dự định là Hồng Ngự, Châu Đốc gì đó, sau đó đi xe bus nội tỉnh, xe ôm đi các nơi khác.
3. Cung " Hồng Ngự - Châu Đốc - Tịnh Biên - 7 núi - Tri Tôn - Thoại Sơn - Long Xuyên - Cao Lãnh" thì nên phân bố thời gian như thế nào ạ ? Theo anh thì chỗ nào có thể thỏa mãn cái cảm nhận "trong mơ" của em ? :D

=> em quên không hỏi anh barandom quê ở đâu ạ ? Anh có quen ai nhà có xuồng không ? Hoặc nếu không có thì anh biết ở địa điểm nào (Cao Lãnh/ Gáo Giồng/ Hồng Ngự) mà có thể "...ngồi trên cánh đồng ngập trắng, đi hái bông điên điển, bắt cá linh, đi xem cất vó ..." không ạ ? Cái này là em tâm đắc nhất. Còn thuyền/ ghe thì em nghĩ có thể thuê được của dân, nhưng quan trọng nhất là phải đi đến đúng nơi ạ.


Cứ mạnh dạn đi xe máy đi . Đường SG - Cao Lãnh nếu đi đường trong nó vắng teo kiếm cả tháng cũng không ra được cái xe ôtô đừng nói là xe tải. Còn nếu đã chọn xe ôm để đi thì theo anh em nên thuê thẳng 01 chiếc xe ôm từ SG cho bạn nữ đó.

Việc thuê thuyền thì em có thể đến Hồng Ngự hoặc vùng ngoài khu Gáo Giồng (vùng này chắc là còn đồng nước - trong khu Gáo Giồng có nhưng chỉ đi 01 vòng thôi không đi tự do được) hỏi thăm thêm chứ anh không rành .

Cung " Hồng Ngự - Châu Đốc - Tịnh Biên - 7 núi - Tri Tôn - Thoại Sơn - Long Xuyên - Cao Lãnh" thì nên phân bố thời gian như thế nào ạ ?

Anh chỉ có thể nói về xe máy thôi nhé , các phương tiện khác không rành :

- Ngày 1 : SG - Đức Hòa - đường N2 - Thạnh Hóa - QL62 - Tân Thạnh - cầu 79 - Đường 79 - Tân Hưng - TL 831 + 842 - Hồng Ngự - cầu Sở Thượng - phà Tân Châu - Tân Châu - Châu Đốc (210Km)

- Ngày 2 : Châu đốc - núi Sam - Tịnh Biên - Ba Chúc - Tri Tôn - Tức Dụp - Ba Thê - Núi Sập - Long Xuyên (khoảng 100-120Km) . Nên về luôn Cao Lãnh thì nhẹ cho ngày 3 (thêm 40Km) .

- Ngày 3 : Long Xuyên - phà Vàm Cống - Lấp Vò - Vĩnh Thạnh - rẽ trái qua cầu theo đường làng về phà Cao Lãnh - Cao Lãnh - QL30 - Phong Mỹ - rẽ phải theo TL847 về Gáo Giồng -tiếp TL 847 - Đường Thét - Mỹ An - Gò Tháp (nếu thích và có thời gian) - chợ Thiên Hộ (Hậu Mỹ Bắc) - Mỹ Phước Tây - Tân Phước - Phú Mỹ - Tân An - QL1a - TPHCM . (Khoảng 220-240Km - nếu xuất phát từ Cao Lãnh sẽ giảm 40Km)

Anh là dân Long An , đang sống tại TPHCM

Chúc em đi chơi vui vẽ có gì cần cứ ĐT cho anh .

Real
05-11-2009, 08:52
Hây dà, lần lữa mãi cuối cùng mai - thứ 6 bọn em mới lên đường :(
Kế hoạch của bọn em như sau, anh barandom ghóp ý hộ em ạ.

Ngày 1: Sài Gòn - Cao Lãnh : xe Mai Linh
- Tới nơi chắc cũng 11h trưa rồi, tụi em đi Gáo Giồng (khu du lịch sinh thái gì đó, xuống đò ở chợ Thống Linh đi 30ph đò là tới)
- Ở Gáo Giồng này thì có thể chèo xuồng rồi :D

Ngày 2: Cao Lãnh - Hồng Ngự : xe bus nội tỉnh
- Ngày này em định ở lại đây 1 hôm cho thưởng thức cái không khí miền Tây, an nhàn ra bờ sông ngắm tàu bè v.v...
- Anh barandom & các bạn có thể gợi ý cho em nên đi đâu quanh đây không ? Nếu hay hay thì em muốn ở lại thêm nữa, đi thế này thì cưỡi ngựa xem hoa quá.

Ngày 3: Hồng Ngự - Tân Châu - núi Sam Châu Đốc - Trà Sư

Ngày 4: hồ ông Thoại v.v... lên xe về SG
-

Với lại bạn nào có muốn đi chung thì join với tụi mình cho vui - mới có 2 người à, có gì PM, phone cho mình nhé : Thành - 0983 991 592

2LúaMiềnTây
05-11-2009, 14:21
Mình có chút góp ý cho chương trình của bạn, nếu thấy có thể thì làm theo

Ngày 1: Ok, bạn đi chơi Gáo Giồng, lòng vòng thì cũng đến chiều rồi. Tối ở Cao Lãnh thì đi dạo một vòng. Xong tìm quán đặc sản nào đó mà chén. Nếu muốn ăn cơm thì đến quán "Cơm Trắng" trên đường Nguyễn Huệ. Ngon bổ rẻ nha bạn.

Ngày 2: Bạn đi xe bus Cao Lãnh về Hồng Ngự (12k/người). Xe chạy 2 tiếng thì đến Hồng Ngự. Trên đường về HN bạn nhìn 2 bên đường thì cũng thấy đồng ruộng và nước nổi rồi. Nếu bạn muốn ngắm cảnh tận mắt lang thang chụp ảnh thì xuống bến xe HN đi xe ôm vào Tân Hồng (17km). Nếu thích nữa thì đi cửa khẩu Dinh bà như tụi mình...
Tối ở phía sau chợ mới Hồng Ngự có nhiều nhà trọ giá rẻ bình dân.

Nếu có thời gian thì bạn đi qua bến đò Mười Đẩu (cách HN 2km) qua xã Long Thuận thăm tượng Phật nhập Niết Bàn lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Bức tượng đó tại Chùa Quan Âm. Bạn qua đò quẹo phải, hỏi thăm người ta đi chùa phật nằm là người ta chỉ cho bạn. Từ chùa này bạn đi đến Bến đò số 3 là qua được Tân Châu luôn. (mình nghĩ sáng ngày 3 bạn đi theo cách này cũng được). Không cần phải quay về Hồng Ngự.

Ngày 3 thì bạn đi Núi Sam, qua Tân Châu có xe ôm hay bus đi Núi Sam, ngay cụm này thì bạn thăm Chùa Tây An,, Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu, leo núi Sam...cũng mất cả ngày rồi. Nếu xong sớm thì buổi chiều nên lên cửa khẩu Tịnh Biên.

Ngày 4 nếu rãnh nên ghé thăm Long Xuyên xíu.

Real
05-11-2009, 16:29
Mèng ơi, thông tin của bác barandom & 2Lúa thật là đầy đủ :D
Mục tiêu của mình là :

1. Món ăn: :D
Bánh xèo bông điên điển, cá lóc nướng lá sen, chuột đồng nướng lu, chuột đồng nướng . mỡ chài, gỏi xoài khô cá, lẫu mắm, lẩu chua cá linh, cua đồng, ba khía v.v..

2. Cái vụ đi Tân Hồng này được đó 2lua, tks nhiều hen. Còn tượng Phật thì nếu có thời gian mình sẽ cố đi, vì không thích cảnh nhân tạo lắm :D

3. Xong sớm thì có đi được cánh đồng thốt nốt không hả bạn ?

4. Long Xuyên à ? Nghe cực kì hấp dẫn đấy, 2lua biết ở Long Xuyên có gì đặc biệt thì chỉ mình với !

*** Ai muốn tham gia thì welcome nghen ! Mai đi rồi đó !

Em muốn đi qua các địa điểm sau ạ:

- Gáo Giồng:
https://thugian.com.vn/uploads/news/d5(47).jpg

- Hồng Ngự:
https://thugian.com.vn/uploads/news/d1(74).jpg

- Trà Sư
https://www.vnphoto.net/data/p6/8_8263.jpg

- Cánh đồng thốt nốt. Không biết chỗ này ở đâu các bác nhỉ ?
https://www.vnphoto.net/data/p4/ban-mai-_3610.jpg

- Núi Sam - miếu bà chúa xứ

- Hồ ông Thoại - núi Sập

Núi Sập & núi Sam nó có gần nhau không ạ ?

barandom
05-11-2009, 19:38
Mục tiêu của mình là :

1. Món ăn: :D
Bánh xèo bông điên điển, cá lóc nướng lá sen, chuột đồng nướng lu, chuột đồng nướng . mỡ chài, gỏi xoài khô cá, lẫu mắm, lẩu chua cá linh, cua đồng, ba khía v.v..

2. Cái vụ đi Tân Hồng này được đó 2lua, tks nhiều hen. Còn tượng Phật thì nếu có thời gian mình sẽ cố đi, vì không thích cảnh nhân tạo lắm :D

3. Xong sớm thì có đi được cánh đồng thốt nốt không hả bạn ?

4. Long Xuyên à ? Nghe cực kì hấp dẫn đấy, 2lua biết ở Long Xuyên có gì đặc biệt thì chỉ mình với !

Núi Sập & núi Sam nó có gần nhau không ạ ?

1/- Cánh đồng Thốt Nốt : trên đường từ núi Sam về Tri Tôn có rãi rác .

Đường từ núi Phú Cường ra Chi Lăng cũng có nhưng chỉ thuận tiện khi đi xe máy thôi.

2/- Núi Sam và núi Sập cách nhau khoảng 70Km . Núi Sam ở Châu Đốc, núi Sập ờ Thoại Sơn (trên cung đường mà mình gửi cho bạn)

3/- Long Xuyên có chợ nổi và bên kia sông Hậu là vùng đất trù phú của huyện Chợ Mới cực kỳ thanh bình yên ả với những con đường cặp kênh rợp bóng cây.

2LúaMiềnTây
05-11-2009, 20:21
Mai bạn cứ đi theo lịch trình. Có gì thì điện thoại liên lạc với anh Rắm đốm hay mình. Vậy nhé.
Chúc bạn lên đường vui vẻ, chụp ảnh nhiều nhiều, về cho mọi người ngắm nghía.

Độc hành
05-11-2009, 20:23
Tuy không đầy đủ nhưng một số thông tin về An Giang bạn có thể coi trong topic này : https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4556
Chúc đi chơi vui vẻ

Real
05-11-2009, 23:36
Cám ơn anh barandom, bạn 2lua, Độc hành rất nhiều ạ.
Em nhất định sẽ có 1 chuyến đi miền Tây tuyệt vời !

Mà với tình hình bạn đồng hành người thì "thất tình", người thì mệt kiểu này thì em phải đi 1 mình thiệt rồi, hix hix
Vẫn "khẩn thiết" kêu gọi bạn đồng hành ạ.
Liên hệ Thành - 0983 991 592 :D

namnguyen
04-12-2009, 22:06
Em vừa có chuyến đi 3 ngày về ạ. Lộ trình và nhận định của em như sau:

Ngày 1:
TP.HCM - QL1A - Tân An - Long Định - ĐT 867 - Tân Phước - ĐT 865 - Mỹ Phước Tây - ĐT 847 - Mỹ An - ĐT 845 - Mỹ Hòa - Gò Tháp - quay lại ĐT 845 - Trường Xuân - ĐT 844 - Tràm Chim - Thanh Bình - Cao Lãnh

Ngày 2:
Cao Lãnh - Phà Cao Lãnh - ĐT 848 - Hội An - ĐT 944 - Phà An Hòa - Long Xuyên - QL91 - Lộ tẻ Tri Tôn - Tri Tôn - Chi Lăng - Tịnh Biên - Núi Sam - Châu Đốc

Ngày 3: Châu Đốc - Phà Châu Giang - Tân Châu - Phà Tân Châu - Hồng Ngự - QL30 - Sa Rài - ĐT 843 - Giồng Găng - ĐT 842 - Tân Phước - ĐT 831 - Tân Hưng - Đường CDK79 - Thạnh Hóa
Theo dự kiến thì em đi đường N2 về Đức Hòa, rồi theo ngả TL8 về TPHCM, tuy nhiên do khởi hành từ Châu Đốc trễ, lại ham chụp hình ở Hồng Ngự rồi trên đường CDK79 (cảnh đẹp cực), khi em đến Thạnh Hóa là 19h. Hỏi thăm nhiều người, thấy bảo đường N2 buổi tối không an toàn, em đâm ra nhát, thế là theo QL62 về Tân An, rồi từ Tân An theo QL1A về TPHCM.

Nhìn chung các tuyến đường đều ổn, trừ đường 831 từ Tân Phước về Tân Hưng xấu. Đường CDK79 là đường đá đỏ, cảnh rất đẹp. Đường từ Tri Tôn về Tịnh Biên và đường từ Hồng Ngự đi Sa Rài cảnh cũng rất đẹp.

chaubaogia
05-12-2009, 08:40
Mai bạn cứ đi theo lịch trình. Có gì thì điện thoại liên lạc với anh Rắm đốm hay mình. Vậy nhé.
Chúc bạn lên đường vui vẻ, chụp ảnh nhiều nhiều, về cho mọi người ngắm nghía.

Hà hà... 2 Lúa dám sửa nick của anh Rắn kìa pà kon ơi!

Ha Zin
24-12-2009, 01:32
Tớ đang tính tết tây này đi Tràm Chim, Đồng Tháp Mười, khoảng 2-3 ngày gì đó. Đang tìm hiều thông tin thì lọ mọ vào đến đây, thấy rôm rả quá. Xin các bác/bạn/anh/chị/em chỉ giáo xem nên đi bằng gì, đi thế nào, nên thăm những đâu, ăn gì chơi gì.... nói chung là tất tần tật ạ. Tớ đi 1 mình, là girl, có nên đi xe máy ko nhỉ?

barandom
24-12-2009, 10:39
Tớ đang tính tết tây này đi Tràm Chim, Đồng Tháp Mười, khoảng 2-3 ngày gì đó. Đang tìm hiều thông tin thì lọ mọ vào đến đây, thấy rôm rả quá. Xin các bác/bạn/anh/chị/em chỉ giáo xem nên đi bằng gì, đi thế nào, nên thăm những đâu, ăn gì chơi gì.... nói chung là tất tần tật ạ. Tớ đi 1 mình, là girl, có nên đi xe máy ko nhỉ?


Đồng Tháp Mười mà đi ô tô thì không có gì thú vị cả . Tớ đề nghị đi xe máy, trừ đường N2 ban đêm không an ninh (ban ngày vẫn tốt) còn các đường khác đều tốt cả. Đi thế nào thì đã cụ thể trên Topic rồi , đủ mọi đường cả . Tham khảo thêm Topic "Đồng Tháp Mười - mùa nước nổi " .

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4673&page=84

Cự ly khoảng 150-200Km/ngày - đường tốt. Girl dư sức chạy, nữ ĐTM chạy thường xuyên.

kongfuson
24-12-2009, 11:28
Anh Rắn, chuyến "đào thoát khỏi ĐTM ban đêm" vẫn để lại trong em nhiều ấn tượng. :D

Dọc kênh Hòa Bình có đò (đi ?) Tân Hưng. Cô lái đò giọng ngọt lịm : Anh ơi có đi hok ?:))
https://img44.imageshack.us/img44/584/photo0133u.jpg

Qua đò chạy 1 đoạn giữa đồng trống thì bể bánh. 17h50 thay xong bánh xe, sợ bị lạc giữa đồng ban đêm nên tức tốc phóng về "con đò xưa". Thời may "người xưa" còn ngồi chờ mình :))
https://img64.imageshack.us/img64/2593/photo0138.jpg

Ra tới chân cầu Tân Phước thì trời tối thui

@ Ha Zin: Bạn có đi ĐTM = xe máy ko ? Tết tây tui chỉ đi đc có 1 ngày. Nếu bạn đi ĐTM bằng xe máy thì tui có thể đi cùng bạn. Bạn nên liên hệ thêm với các bạn khác để tìm hiểu về nhà trọ, khách sạn ...Sau khi tới Tràm Chim tui sẽ quay về. Tui vẫn còn "say" ĐTM. Nếu quyết thì PM cho tui. Mình sẽ off để bàn thêm.

@ boibun : Không biết bạn còn ý định đi ĐTM nữa ko ? Mình có thể ráp vào đi chung.

KHOAILANGTHANG
28-12-2009, 09:44
Anh BARANDOM thân , hôm nào anh có đi khám phá các cung đường miền Tây cho em bám càng 1 chuyến nhe , do đặc thù công việc nên em đang nghiên cứu các chợ Huyện , Xã ở các tỉnh Miền tây .
Anh có về Cần Thơ chơi thì call em : 0913.973477 ( Hòa )

barandom
29-12-2009, 04:24
Anh BARANDOM thân , hôm nào anh có đi khám phá các cung đường miền Tây cho em bám càng 1 chuyến nhe , do đặc thù công việc nên em đang nghiên cứu các chợ Huyện , Xã ở các tỉnh Miền tây .
Anh có về Cần Thơ chơi thì call em : 0913.973477 ( Hòa )

Cái vụ này hay nha. Tớ đi miền Tây (hay bất cứ đâu) đến địa phương nào ít nhất là cũng phải đến chợ rồi mới quay về (để ăn hàng:LL)

con_ech_KrongNo
15-01-2010, 16:18
Mạn phép bác chủ topic, em xin góp thêm 1 chút phong phú cho Đồng Tháp Mười của bác từ chuyến đi của em về Gáo Giồng (Cao Lãnh, Đồng Tháp) vào năm trước .:D


Một bữa nhằm ngày cuối tuần đầu tháng 11/2008, tình cờ đọc thông tin liên quan đến Sếu đầu đỏ. Sếu đầu đỏ hả? Việt Nam cũng có, ở VQG Tràm Chim và KDL Sinh thái Gáo Giồng. Tràm Chim thì đi rồi, vậy đi Gáo Giồng? Ok, thích thì đi ( Em hay có thói quen lảm nhảm 1 mình):D

Thế là lên lộ trình đi: Từ Thủ Đức (nơi em ở trọ từ thời SV) làm 1 mạch tới thẳng Gáo Giồng. Lộ trình đi - về khác nhau (đi màu hồng), về màu đỏ:

https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/2-1.jpg


Quãng đường từ SG - TT. Mỹ Phước em ko chụp hình (đi ngoài lộ lớn, xe cộ ầm ầm nên ngại) mà bắt đầu từ Mỹ Phước trở đi.
Dọc tỉnh lộ 865 là kênh Nguyễn Văn Tiếp:
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0035.jpg

Dòng kênh mênh mông:
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0020.jpg

Với vô số nhánh nhỏ:
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0023.jpg

con_ech_KrongNo
15-01-2010, 16:19
Dọc tỉnh lộ, sát bờ kênh là những ngôi nhà của người dân:
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0026-1.jpg

Mang phong thái của những ngôi nhà miền Bắc (ở đây có nhiều người miền Bắc đi Kinh tế mới):
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0027.jpg

Với những hoạt động kinh tế khá đặc thù
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0067.jpg

https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0028.jpg

https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0029.jpg
(thấy cây này họ phơi đầy đường, ko biết để làm gì?)

Cũng có những con tàu thật lớn chạy trên kênh N.V. Tiếp:
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0042.jpg

Và chiếc xuồng ba lá len lách trong rừng tràm:
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0044.jpg

con_ech_KrongNo
15-01-2010, 16:20
Xứ đất phèn rất thích hợp cho Khóm (thơm, dứa):
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0040.jpg

Và những biển lúa mênh mông
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0079.jpg

https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0080.jpg

Đất của hoa Sen
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0101.jpg

Và đâu đó có những bụi Thốt Nốt
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0097.jpg

Lũ trẻ trong buổi chiều muôn:
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0094.jpg

barandom
15-01-2010, 16:33
Hoan nghênh bạn ếch tham gia Topic của rắn , tiếp tục đi bạn. Post đầy đủ về Gáo Giồng luôn đi .

tichuot
15-01-2010, 21:13
https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0028.jpg

https://i334.photobucket.com/albums/m423/con_ech_KrongNo/DongThapMuoi_11_2008/IMG_0029.jpg
(thấy cây này họ phơi đầy đường, ko biết để làm gì?)



Đó là những cây Lác, người ta trồng trên những thửa rượng đất phèn, đất mặn mà cây lúa không sống nỗi.

Thời gia trồng và thu hoạch cũng gần bằng như cây lúc là 2-4 tháng. Người dân phải cắt toàn bộ cả cây và để lại phần gốc cho cây con nó mọc lên.

Sau khi thu hoạch lên, người ta sẽ sơ chế nó bằng các máy tuốt nhỏ để phân chia cọng Lác ra làm 4 hay 6 tùy theo công năng mà họ định làm gì.
Khi chia cọng Lác ra xong, người ra đem phơi nắng cập các con đường làng cho cọng Lác khô đi, phơi Lác y chang như phơi thóc vậy đó bạn.

Khi cọng Lác khô, người ta sẽ tiếng hành sản xuất các sản phẩm như: đan chiếu, giỏ đệm hay để cột bánh Tét.... và để trang trí cho thêm phần bắt mắt thì họ dùng đến các phẩm màu để có những sợi đầy màu sắc.

kongfuson
17-01-2010, 08:48
Chuyến đi ĐTM ấn tượng sâu nhất vẫn là con người, xoay quanh những câu chuyện dọc đường.

https://img18.imageshack.us/img18/4390/img0379ac.jpg

https://img695.imageshack.us/img695/2939/img0307c.jpg

https://img695.imageshack.us/img695/1411/photo0111c.jpg

trautntb
17-01-2010, 10:45
Cuối tháng 11/09, Trâu cửi xe Trau làm một chuyến miền tây 5 ngày, 4 đêm.
Bắt đầu từ TP.HCM theo QL50 qua phà Mỹ Lợi đến Gò Công đông. Thăm Lăng Hoàng Gia (Bố của Bà Từ Dũ), thăm chiến lũy Sơn Quy, Dung Giang Phòng tuyến chính của anh hùng Trương Định bảo vệ thị xã Gò Công. Thăm căn cứ nghĩa Quân của Trương Định ở đám lá tối trời vùng Gia Thuận. Đi biển Tân Thành và vượt phà đèn đỏ để xem khẩu thần công của người anh hùng đặt ở Cửa tiểu. Ghé nhà Nhạc sĩ Hoàng Phương - tác giả bài hoa sứ nhà nàng và nhiều bài hát về Gò công mà Cs Bảo Yến từng hát một thời.
Sau đó về miền nhan sắc ở Nha Mân (Đồng Tháp), theo đường đi Gò Công Tây quê hương của Nam Phương Hoàng hậu, Chợ Gạo, thành phố Mỹ Tho rồi tắt ngang Vĩnh Kim thăm di tích Rạch gầm Xoài Mút. Ra Cai Lậy leo cầu Mỹ Thuận tới Nha Mân (theo đơn đặt hàng cho một bài báo Xuân 2010).
Tới đồng Tháp thăm chùa Kiến An, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê rồi ra làng hoa Tân Quy Đông. Vượt phà đi Căn cứ Xẻo Quýt rồi Tháp 10, thăm khu Gò Tháp, đền Thiên Hộ và Đốc Binh Kiều, miếu Hoàng Cô (Em gái vua Gia Long), miếu Bà Chúa xứ. Rồi lại qua đò, theo đường Cầu Kinh 79 ra quốc lộ 62 về lại Sài Gòn.
Ngủ ở Gò Công 2 đêm. Vĩnh Kim 1 đêm. Sa Đéc 1 đêm. Ngủ đền thiên hộ Dương 1 đêm. 1 người 1 ngựa 1 ba lô.

Muốn kể cho mọi người nghe lắm. Mà cũng chưa biết cách bắn hình từ PC.

barandom
17-01-2010, 10:57
Ban Trautntb xem ở đây nè :

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2838

trautntb
20-01-2010, 08:49
Chiếc xe này, Trâu mua theo tinh thần tình thương mến thương (2 triệu đồng) để đi miền tây. https://http://trautn.multiply.com/photos/album/4/4#photo=1. CHiếc xe gửi vô bãi (góc đường Ngô Thời Nhiệm - Nguyễn Thông), người ta không thèm ghi số và cũng không thèm quan tâm. Y như rằng là đồ vất đi.
Vậy mà suốt chặng đường 5 ngày 4 đêm nó vẫn chạy khỏe như trâu.
(Híc híc, thử kèm ảnh mà vẫn chưa được):help

kongfuson
20-01-2010, 12:00
Bạn Trâu mún xài album trên 4rum như hướng dẫn thì phải resize ảnh xuống còn 800x600 (việc này gúp 4rum nhẹ tải và để người xem ko khó chịu khi ngồi chờ load ảnh) rồi mới post lên đc. Còn nếu mún post ảnh to hơn thì phải up lên 1 trang web trung gian rồi post lên (như tui chẳng hạn).

kongfuson
21-02-2010, 09:48
Hê hê đầu năm đi ĐTM với tinh thần ăn chơi là 9, phượt là 10.

https://img534.imageshack.us/img534/7960/img1595lh.jpg

https://img6.imageshack.us/img6/3143/img1622r.jpg

https://img6.imageshack.us/img6/8285/img1624p.jpg

https://img193.imageshack.us/img193/2539/img1625lr.jpg

https://img534.imageshack.us/img534/696/img1638s.jpg

https://img46.imageshack.us/img46/6060/img1645p.jpg

https://img130.imageshack.us/img130/5038/img1649v.jpg

kongfuson
21-02-2010, 09:51
https://img20.imageshack.us/img20/5736/img1652n.jpg

https://img20.imageshack.us/img20/7177/img1665h.jpg

https://img704.imageshack.us/img704/738/img1693m.jpg

https://img7.imageshack.us/img7/4283/img1694cp.jpg

https://img20.imageshack.us/img20/4928/img1716m.jpg

https://img42.imageshack.us/img42/5207/img1725g.jpg

Ha Zin
28-03-2010, 00:06
các bác cho em hỏi khi nào là mùa nước nổi ở Đồng Tháp Mười với ạ? em vẫn đang ấp ủ đi Tràm Chim - Đồng Tháp Mười, mà phải đúng mùa nước nổi cơ. Thank các bác

kongfuson
12-04-2010, 09:41
Lúc trc Kong có đọc trong topic ĐTM, có ai đó nói về xí nghiệp dầu tràm trong vùng ĐTM. Nay đọc bài báo này thấy hay quá.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/372779/Co-tich-dong-bung.html

Đã đăng tới kỳ 3 rồi. Hê hê đọc xong lại nổi máu, chuẩn bị xuống ĐTM chuyến nữa.

barandom
23-04-2010, 19:25
các bác cho em hỏi khi nào là mùa nước nổi ở Đồng Tháp Mười với ạ? em vẫn đang ấp ủ đi Tràm Chim - Đồng Tháp Mười, mà phải đúng mùa nước nổi cơ. Thank các bác

Mùa nước nổi tùy năm , thường trong khoảng từ đầu T9 đến cuối T10 . Đỉnh lũ thường vào đầu T10. Muốn đi đúng mùa nước nổi và đặc biệt là đỉnh lũ thì bạn chịu khó xem chương trình dự báo thời tiết của HTV trong T8-T9-T10 .

khanhnhan
30-04-2010, 00:57
có bạn nào biết đường đi từ Tân An - Long An về Tam Nông - Đồng Tháp ko za?mình nghe người ta nói là đi từ Long An wa Đồng Tháp gần hơn là đi đường Tiền Giang phải ko vậy?ai biết đường chỉ dùm mình nha..cám ơn nhiều lắm!!!

nmduc073
30-04-2010, 14:55
Mình mới đi nè. Đi từ Tân An- rẽ đi quốc lộ 62- tới Tân Thạnh-đi đường 837 tới Trường Xuân- tới Mỹ An- tới Ngã 3 Đường Thét-Cao Lãnh.
Không nhanh hơn đâu mà xa hơn. Chưa kể 837 đang làm, đường xấu kinh khủng. Tới Tân Thạnh nên hỏi có đương nào khác đi Mỹ An hay Đường Thét không. Đừng đi 837.

kongfuson
03-05-2010, 23:42
có bạn nào biết đường đi từ Tân An - Long An về Tam Nông - Đồng Tháp ko za?mình nghe người ta nói là đi từ Long An wa Đồng Tháp gần hơn là đi đường Tiền Giang phải ko vậy?ai biết đường chỉ dùm mình nha..cám ơn nhiều lắm!!!


Chính xác là nhanh hơn và đẹp hơn rất nhiều.
Từ Tân An theo QL62 gần tới Mộc Hóa hỏi thăm đường ĐCK 79 về Tân Hưng (nó nằm dưới chân cầu 79). Tới tt.Tân Hưng hòi đường về Tân Phước. Từ Tân Phước thẳng tiếp về An Phước hỏi đường về Tràm Chim (Tam Nông). Đường rất đẹp và rất dễ đi (70% là đường nhựa). Bạn cứ hỏi dân địa phương các địa danh trên là sẽ ra liền. À bạn có thể xem hình tui post - chính là cung đường tui vừa nói đó.

khanhnhan
21-05-2010, 00:23
Chính xác là nhanh hơn và đẹp hơn rất nhiều.
Từ Tân An theo QL62 gần tới Mộc Hóa hỏi thăm đường ĐCK 79 về Tân Hưng (nó nằm dưới chân cầu 79). Tới tt.Tân Hưng hòi đường về Tân Phước. Từ Tân Phước thẳng tiếp về An Phước hỏi đường về Tràm Chim (Tam Nông). Đường rất đẹp và rất dễ đi (70% là đường nhựa). Bạn cứ hỏi dân địa phương các địa danh trên là sẽ ra liền. À bạn có thể xem hình tui post - chính là cung đường tui vừa nói đó.

hình như cung đường của bạn là về Hồng Ngự mà phải không...mình muốn đi về Gò Tháp và tràm chim Tam Nông..mà sao nghe bạn mmduc037 nói là ĐT837 xấu lắm,hok biết phải đi đường nào nữa..bạn kongfuson có biết đường nào về Trường Xuân gần ko za,chỉ mình với!!!vài ngày nữa minh đi ne...

nmduc073
21-05-2010, 07:10
Chính xác ra là đi Tân Thanh tới Trường Xuân, khi tới Tân Thạnh, bạn có thể đi đường bên kia sông. Sang đò để sang bên kia sông. Tuy nhiên nó khá là nhỏ. Còn không bạn thử hỏi người dân địa phường còn đường nào ok hơn không.

kongfuson
21-05-2010, 15:09
hình như cung đường của bạn là về Hồng Ngự mà phải không...mình muốn đi về Gò Tháp và tràm chim Tam Nông..mà sao nghe bạn mmduc037 nói là ĐT837 xấu lắm,hok biết phải đi đường nào nữa..bạn kongfuson có biết đường nào về Trường Xuân gần ko za,chỉ mình với!!!vài ngày nữa minh đi ne...

Đã nói rồi mà. Bạn chưa đi sao biết đường tui chỉ chạy về Hồng Ngự. Đường tui chỉ là về ngay tt.Tràm Chim, ko có đi ngang qua Trường Xuân. Từ An Phước vô vườn quốc gia Tràm Chim khá gần. Nếu về Trường Xuân thì phải chạy ngược từ tt.Tràm Chim theo 844 về.

Lộ trình: Tân An - QL62 - rẽ trái - DCK79 - tt.Tân Hưng - rẽ trái qua cầu 79 - 842 - cầu Tân Phước - chợ Giồng Găng - An Phước - rẽ trái - 843 - vườn quốc gia Tràm Chim (cổng sau, xã Phú Thành B) - tt.Tràm Chim - rẽ trái - 844 - Trường Xuân - rẽ phải - 845 - xã Mỹ Hòa (đường vô di tích Gò Tháp).
Lộ trình này tui đi về trong 1 ngày còn ghé cả Gáo giồng chơi (trong 2 tiếng) với đk bạn phải biết đường làng để về xã Bình Tấn rồi vô Gáo Giồng từ cổng sau thú vị hơn đi cổng trước nhiều. Lưu ý trên 843 qua 1 cây cầu ngó bên phải có 1 con đường nhựa kha khá là đường vô xã Phú Thành B cũng là vô cổng sau của vườn quốc gia Tràm Chim.

Đường 842 từ Tân Phước về An Phước
https://img534.imageshack.us/img534/7960/img1595lh.jpg

842 An Phước rẽ trái về Tràm Chim
https://img685.imageshack.us/img685/9431/img1605f.jpg

843 quẹo phải vào xã Phú Thành B cổng sau vườn quốc gia Tràm Chim
https://img243.imageshack.us/img243/48/photo0123y.jpg

Đường vào xã Phú Thành B
https://img6.imageshack.us/img6/3143/img1622r.jpg

Cây cầu báo hiệu tới cổng VQG Tràm Chim
https://img6.imageshack.us/img6/8285/img1624p.jpg

Gần cây cầu là đài quan sát
https://img46.imageshack.us/img46/6060/img1645p.jpg

Quên nhắc bạn là mùa này báo động cháy rừng khá cao, ko biết có cho vô vuon quoc gia Tràm Chim ko nữa.

kongfuson
21-05-2010, 15:28
Sẵn đang có hứng thêm vài hình off road bên lề.

Đi theo chu vi của Tràm Chim, cái này là mặt sau.
https://img20.imageshack.us/img20/5736/img1652n.jpg

Đường về xã Bình Tấn
https://img96.imageshack.us/img96/3610/img1700y.jpg

https://img36.imageshack.us/img36/8914/img1680a.jpg

https://img7.imageshack.us/img7/4283/img1694cp.jpg

Vào cổng sau KDL Gáo Giồng
https://img517.imageshack.us/img517/5608/img1708f.jpg

https://img18.imageshack.us/img18/507/img1705yz.jpg

alina
28-05-2010, 16:38
Tháng 10 năm ngoái mình có tới Đồng Tháp mùa nước nổi, tuy nhiên khi đi vô Tràm Chim Đồng Tháp thì nhìn tới nhìn lui k thấy có chú chim nào đi lạc hết ah, cũng hem có sen nở nhiều như mọi ng` hay nói về "Tháp mười đẹp nhất bông sen" .. hizhiz.. nên năm nay mình cũng muốn bon chen đi lại ĐT mùa có sen nở :D mà hem bít tháng nào .. pak nào có kinh nghiệm thì share dùm nha..

Củm ơn những hình ảnh chia sẻ rất cụ thể của barandom :)

M` xin góp vô topic Đồng Tháp của Barandom 1 số hình ảnh thu lượm đc ở Đồng Tháp năm ngooái nha..


https://farm3.static.flickr.com/2580/4048417975_20b06063a2_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4047/4388572755_10766e190e_b.jpg

T4S :)

namnguyen
30-05-2010, 22:13
@ alina: mùa nước nổi thì sao có chim lẫn sen được. Sen thì trong năm cũng có vài đợt, tháng 5-6 có, tháng 12 cũng có nhiều (đi Gò Tháp). Chim thì di trú vào mùa nước nổi, nên qua tháng 12 hẵng đi. Sếu thì dịp cận Tết thấy nhiều, còn cò thì vào mùa mưa nhưng nước chưa nổi mới nhiều.

kongfuson
30-05-2010, 23:20
Hê hê "Tháp Mười đẹp nhất bông sen" (may be :D) là ám chiỉ huyện Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp và di tích Gò Tháp nằm ở huyện Tháp Mười. Mà quả thật ở huyện Tháp Mười đi xã nào cũng gặp sen

namnguyen
30-05-2010, 23:48
Đoạn từ Mỹ An đi Gò Tháp qua 1 cánh đồng sen rộng mênh mông. Lần mình đi vào đầu tháng 12, sen nở thích lắm.

https://farm2.static.flickr.com/1420/4594990282_5738208f8b_o.jpg

alina
31-05-2010, 09:07
Thanks Namnguyen: m` sẽ lưu lại địa điểm từ Mỹ An đến Gò Tháp để lần sau có dịp nhất định sẽ xuống đó :)

Salguy
31-05-2010, 09:20
...Lộ trình này tui đi về trong 1 ngày còn ghé cả Gáo giồng chơi (trong 2 tiếng) với đk bạn phải biết đường làng để về xã Bình Tấn rồi vô Gáo Giồng từ cổng sau thú vị hơn đi cổng trước nhiều.

Vô cổng sau khỏi mất 2.000đ phí qua cầu Tân Nghĩa.


...Quên nhắc bạn là mùa này báo động cháy rừng khá cao, ko biết có cho vô vuon quoc gia Tràm Chim ko nữa.
Trung tâm du lịch sinh Thái Tràm Chim bị đóng băng rồi. Không có cách gì vô được Tràm Chim cả (Đường chính lẫn đường lậu )
Hiện nay bộ đội đang hỗ trợ canh gác vườn quốc gia. Mưa xuống sẽ cho vào vô tư! Mình mới đi hôm qua và phải chạy qua Gáo Giồng gỡ gạc. :-)

Cò - Gáo Giồng
https://farm5.static.flickr.com/4002/4656391256_04198933df_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4036/4655773141_3bf130eebc_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4040/4655770415_f478181cbf_b.jpg

Gia đình le le
https://farm5.static.flickr.com/4052/4656389150_6f97532771_b.jpg

Trích - miệt mài cỏ năng
https://farm5.static.flickr.com/4055/4656388114_8dcd6d73f7_b.jpg

Em xinh em đứng một mình càng xinh
https://farm5.static.flickr.com/4007/4656395044_cf248fc915_b.jpg

Hồ sen nho nhỏ ven đường
https://farm5.static.flickr.com/4043/4655793225_6c6d23f3a9_b.jpg

taodan
31-05-2010, 09:49
Có chụp hình được em sếu đầu đỏ ở Vườn QG Tràm Chim nào không các bác ơi.

barandom
31-05-2010, 19:46
@ alina: mùa nước nổi thì sao có chim lẫn sen được. Sen thì trong năm cũng có vài đợt, tháng 5-6 có, tháng 12 cũng có nhiều (đi Gò Tháp). Chim thì di trú vào mùa nước nổi, nên qua tháng 12 hẵng đi. Sếu thì dịp cận Tết thấy nhiều, còn cò thì vào mùa mưa nhưng nước chưa nổi mới nhiều.

Mùa nước nổi (ngay đỉnh lũ) vẫn có đủ chim và sen :

Chim ở Gáo Giồng nè (rất nhiều nhưng chỉ tội là phải ngồi chờ đến 17h00 nó mới về) :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33543

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33542

Sen nè :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33544

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33541

barandom
31-05-2010, 19:52
Du hí Đồng Tháp Mười mùa nước nổi :


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=17964

kongfuson
01-06-2010, 09:34
Bạn Salguy chụp hình đẹp quá. Bạn chụp mấy con chim cò ở Gáo Giồng lúc mấy giờ vậy ?

Salguy
01-06-2010, 11:42
Bạn Salguy chụp hình đẹp quá. Bạn chụp mấy con chim cò ở Gáo Giồng lúc mấy giờ vậy ?

Cám ơn bạn! Mình chụp trong khoảng 10:00 - 11:30.

alina
01-06-2010, 12:31
a Salguy đi Đồng Tháp vìa lâu chưa ah? e đg tính xuống đó lần nữa mùa sếu đầu đỏ về làm tổ, lần trước đi chỉ mênh mang sông nước như thế na` thôi


https://farm5.static.flickr.com/4047/4388572755_10766e190e.jpg

Salguy
01-06-2010, 13:06
a Salguy đi Đồng Tháp vìa lâu chưa ah? e đg tính xuống đó lần nữa mùa sếu đầu đỏ về làm tổ, lần trước đi chỉ mênh mang sông nước như thế na` thôi


Anh mới đi Chủ nhật vừa rồi. Chắc chắn sẽ qua lại khi Tràm Chim hết báo động cháy rừng (chắc trung tuần tháng bảy).
Anh nghe nói Sếu đầu đỏ hiếm và khó chụp lắm!