PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Thong dong những dẻo đèo Lào (27/4 – 6/5/2012)



Cẩm Sơn
02-02-2012, 23:59
Xin mượn tư liệu của Hoẵng và Emily; cùng Tryw và các thành viên nhà “ We will come back!” và thu thập được từ các phuoter để lên cung đường cho chuyến đi này, trân trọng cám ơn các Phuoter đã để lại những kinh nghiệm quý báu.

0. Phương tiện di chuyển
Xe máy nguyên chiếc, đủ gương, đủ giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm.

1. Lịch trình

Ngày 0 27/04/2012: Hà Nội – Mai Châu. 130Km
Có tựa đề Khởi động sắc xuân: Đi tìm hiểu nếp nhà của người Thái ( con người, phong tục, và những điều làm nên bản sắc của người Thái trắng) cũng là để mọi người tự rà soát xe cộ, giao lưu.
Thời gian xuất phát 18h00 tại Big C Trần Duy Hưng Hà Nội.

Ngày 1(28/04): Mai Châu – Mộc Châu - Lóong Sập – Pa Háng – M.SopBao – Vieng Xay - Sam Neua ( Sầm Nứa): 250Km
8h00 Sáng xuất Phát đi Mộc Châu 9h30 tới Mộc Châu 80Km (đường đẹp): chụp ảnh đào mận, thăm thú, ăn trưa, rồi qua Lóong Sập làm thủ tục thông quan sang Lào ( cửa khẩu PaHang) Mộc Châu – PaHang: 27Km
PaHang – Vieng Xay( 90Km) - Sam Neua (30Km): Đoạn Samneua - Pahang đường xấu chạy xe máy mất khoảng 6 - 7h, trong đó đoạn Pahang -Sopbao: 23km là cực xấu và dốc đứng.

Ngày 2(29/04): Sam Neua – Xieng Khoang - Phonesavan: 240Km Vẫn là đường đèo
Ngày 3(30/04): Phonesavan – Luongphanbang: 230Km
NGày 4: Luongphabang
Ngày 5(2/5): Luongphabang - Vang Vien: 250Km
Ngày 6(3/5): Vang Vien – Vientiane: 150Km
Ngày 7 ( 4/5) Vientiane
Ngày 8( 5/5) Vientiane – Lakxao : 350 Km ( Cung đường đẹp, nhưng mà dài kinh khủng thật)
Ngày 9 ( 6/5) Lakxao – Cửa khẩu Cầu Treo – Hà Nội: 400 Km

https://i936.photobucket.com/albums/ad210/trancamson/Laos/Cungduong.jpg

2. Chi phí

a. Ăn: 100.000 vnd/ 1 ngày ( Sáng 30, trưa 30, tối 40) x 9 ngày ~ 1 triệu ( tính tròn)
b. Ở: 70.000 vnd/ 1 ngày x 9 ngày ~ 700.000 vnd ( tính tròn)
c. Xăng: 400km/ ngày ( đường đèo đi 200km thì phải nhân 2 vì leo dốc)( 3 lít/100Km - Tính dư) = 12L/1 ngày x 9 ngày `~ 100L x 27.000 vnd/1lít = 2.7 triệu /2 ( xế - ôm ) = ~1,4 triệu
d. Phí tham quan, qua cửa khẩu.... ~ 1 triệu
Tổng chi phí cho chuyến đi 4 triệu ( dự trù cho chuyến đi có thể phát sinh đến 5 triệu)

3. Thành viên

Hiện giờ nhóm mình có 4 thành viên ( 2nam, 2 nữ)
Mong muốn thêm 6-8 thành viên nữa để chung đoàn.
Yêu cầu các thành viên phải có tinh thần đồng đội, nhiệt tình, và có tinh thần đoàn kết.

4. Về lịch off, vần đề chuẩn bị chung đoàn và từng cá nhân,...

Sẽ có 2 buổi off:
1 buổi là off gặp mặt, bàn lại 1 lần nữa về những địa điểm sẽ đi thăm, ghé chơi, ở lại, đồng thời sẽ phân chia luôn công việc cần chuẩn bị chung lẫn riêng nếu các Bạn đã quyết tâm đi. Địa điểm và thời gian sẽ update sau.
1 buổi offroad ở nơi nào đó trong vòng 100km quanh Hà Nội: 3 ( Tam ) Đảo; 3 ( Ba ) Vì;.... Để các bạn test thử xe, gặp gỡ, giao lưu, và chốt các công việc cuối cùng.

5. Một số lưu ý
Ngày đi mình đã lên cung ( đã có sự tham khảo nhất đinh; và sẽ cố gắng thực hiện đúng để không bị vỡ cung, lụt cung) Rất mong sự đóng góp của các Phuoter để cả đoàn mình được vui trọn vẹn.
Bạn nào sắp xếp được thời gian nghỉ phép hậu 30/4 thì rất hân hạnh chào mừng... Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện cung đường vạch ra và vượt qua mọi thử thách của chuyến đi bằng sự quyết tâm, khéo léo, và cả sự Gan lì. ( Vì chúng ta sẽ đi tổng cộng 2010 Km bằng xe máy)
* Về đồng tiền Lào gọi là Kip ( hoặc LAK) có tỉ giá như sau
1.00 LAK = 2.64146 VND Lao or Laotian Kip Vietnamese Dong 1 LAK = 2.64146 VND 1 VND = 0.378579 LAK
* Về xe máy:
a, Nếu xe máy là chính chủ (Đăng ký xe đúng tên trên Hộ chiếu và CMND): chỉ cần đem theo Đăng ký xe, CMND, Hộ chiếu (có giá trị trên 6 tháng)

b, Nếu xe máy không chính chủ: Đăng ký xe, CMND, Hộ chiếu (có giá trị trên 6 tháng), Photocopy CMND của người bán xe (người có tên trong Đăng ký xe), Giấy mua bán xe

c, Trường hợp xe bán qua nhiều chủ và không thể lấy được photocopy CMND của người trong Đăng ký xe thì cần: Đăng ký xe, CMND, Hộ chiếu (có giá trị trên 6 tháng), Giấy mua bán xe với người chủ trước (không cần phải là người trong Đăng ký), mang theo cả photocop CMND của ngươi đó cho chắc ăn. ( Nguồn http://www.nguoidulich.info/showthread.php/588-Chuong-trinh-thang-10-Kham-pha-mien-Bac-Lao-bang-xe-may)

* Về Giấy tờ cá nhân: Hộ chiếu ( còn thời hạn ít nhất 6 tháng); Chứng mình thư ( Dự phòng ở Vn); Một số điều khác Bổ sung sau...

* Group Facebook của nhóm: https://www.facebook.com/groups/360265317334304/
Bạn nào quan tâm ghé vô và cho nhóm mình những đóng góp. Cám ơn mọi người rất nhiều. Và chúc cho kì nghỉ lễ 30/4 của nhóm thành công tốt đẹp.
@: Các Bạn đăng ký thì cho mình xin thông tin như mình sau:
Trần Cẩm Sơn
- Xế
- Sinh năm 1985
Email: [email protected]
Điện thoại liên hệ: O973.Hai tám.11. Tám Năm

Cẩm Sơn
03-02-2012, 00:17
Xin được giải thích tại sao lại có tiêu đề: Thong dong những dẻo đèo Lào
Thưa: Đất nước Lào vốn dĩ là nước theo Phật giáo, mà con người có tâm hướng Phật rất hiền hoà, dung dị kết hợp với cung đường hoang vắng, những ký ức kể lại của những nhóm trước, tụ chung lại đúng là dịp lễ này ta chỉ có sang Lào mới được hưởng cảm giác thong dong, yên bình và tự tại. Còn từ dẻo đèo - không được dùng đúng nghĩa lắm, nhưng vì mình chợt nghĩ ra, những con đèo ở Lào cũng uốn lượn, thử thách, cũng gian nan vất vả lắm nên dùng từ Dẻo rất trúng vì nó mang đủ sắc thái của sự mềm mỏng, nhỏ nhắn, xinh tươi của những vùng đất khung cảnh trên nước Lào Anh Em....

beshu
03-02-2012, 08:43
Book vé bay ra đây! :-)

phicau
03-02-2012, 09:29
Sang Lào thì bằng lái VN ko có giá trị, nhỡ bị CA bắt thì sao nhỉ :-ss

Cẩm Sơn
03-02-2012, 09:43
Sang Lào thì bằng lái VN ko có giá trị, nhỡ bị CA bắt thì sao nhỉ :-ss
Cái nhỡ đó là những điều rất thú vị của chuyến đi, cơ mà là Phượt thì phải chấp nhận rủi ro, và ứng phó với những rủi ro ấy trên đường.

dodo81
03-02-2012, 09:46
Hi Sơn,

Bạn cho mình đăng ký một chân ôm nhé. Thông tin cá nhân mình sẽ pm bạn.
Hiện tại mình ở Saigon, nếu được mình sẽ bay ra Hanoi và về Sg từ cửa khẩu Cầu treo. Cảm ơn bạn nhiều.

Cẩm Sơn
03-02-2012, 10:10
@Dodo81: Cho xin thêm thông tin liên lạc đi, cung đường này sẽ gian khổ đó nắng, bụi, có thể phải băng rừng trong đêm. Nên Bạn phải xác đinh sẵn tư tưởng, từ đây đến đó còn dài. Nếu được Bạn cùng mọi người tìm hiểu những thông tin về Guest House, địa điểm ăn chơi...
Công việc sẽ được tất cả mọi người chung tay làm
Mình đã định hình cho công việc như sau:
1 Cá nhân:
Sẽ chuẩn bị đồ đạc, tư trang ( quần áo, đồ vệ sinh, tắm rửa...) 1 ít thức ăn, dự phòng cho những ngày đi núi ban đầu... 1 số cái nữa cá nhân tự trang bị
Xế ôm sẽ phải chia nhau thêm vụ bảo dưỡng xe trước và sau chuyến đi ( thay bộ săm lốp mới, dầu máy hoàn toàn trước chuyến đi, 2 săm dự phòng;Gương phải đủ 2 chiếc) và xăng dự trữ ( đặc biệt quan trọng vì ở bên Laos có khi đi 70km mà chẳng gặp 1 người nào) dây buộc đồ
2 Đồ chung đoàn:
Thuốc chung đoàn ( thuốc đau đầu, sổ mũi, trị đau bụng, urgo, băng gạc, cồn iod).
Đồ chung đoàn: nước uống, đồ ăn nhanh gọn nhiều calo, găng tay, ủng phòng trời mưa, và 1 vài chai rượu phòng thời tiết lạnh :)...
Thời gian còn nhiều, công việc cũng còn tương đối, nên mong muốn mọi người ném đá, đặt gạch thì nhớ kèm theo cả bê tông cốt thép cho nó hoành tá tràng...HIhi./.

nguyentrilt1985
03-02-2012, 16:12
Thích cái cung này, đã đi với sơn và beshu, rất yên tâm.
Nếu sắp xếp join cùng chuyến này. Trí + Loan chắc sẽ nhờ bạn tìm xe giúp vậy.
Tạm đặt 1/2 gạch nhé. Nếu chuyến đi này đi được sẽ kết hợp đi từ HN - Hà Tỉnh-Hội An cho biết đất trời!
Thanks,
Trí + Loan

Cẩm Sơn
03-02-2012, 16:23
Thích cái cung này, đã đi với sơn và beshu, rất yên tâm.
Nếu sắp xếp join cùng chuyến này. Trí + Loan chắc sẽ nhờ bạn tìm xe giúp vậy.
Tạm đặt 1/2 gạch nhé. Nếu chuyến đi này đi được sẽ kết hợp đi từ HN - Hà Tỉnh-Hội An cho biết đất trời!
Thanks,
Trí + Loan
Cái này khó nhất là vì các bạn là trường hợp đặc biệt, và cung đường này mình không dám để những Bạn xế ít kinh nghiệm đi đâu... Nếu các Bạn đi thì có thể đi ô tô sang đó, qua cửa khẩu Bờ Y, hoặc Cầu treo rồi tái ngộ mọi người ở Luongphabang, hoặc Vientiane.
Mình rất tiếc về vụ gạch ngói này, và cũng ngưỡng mộ các Bạn là có thể mang đồ, buộc đồ với 1 khối lượng lớn trên xe như vậy, cả sự dịu hiền của Trí + Loan. Mình đang học hỏi các Bạn ở vụ buộc đồ này đây.

Zfansipan
03-02-2012, 17:35
Hi chủ thớt,

Cho mình đặt gạch nhé. Mình là ôm. Canh cung này lâu rồi, nhưng ít người đi xe máy. May quá hôm nay thấy topic của này. Thanks (c)

YM: Zfansipan
Tel: 0904 6 một 6 không 33

khachsanbaothy
03-02-2012, 18:09
Sang Lào thì bằng lái VN ko có giá trị, nhỡ bị CA bắt thì sao nhỉ :-ss


Cái nhỡ đó là những điều rất thú vị của chuyến đi, cơ mà là Phượt thì phải chấp nhận rủi ro, và ứng phó với những rủi ro ấy trên đường.

Các bạn nên áp dụng và trả lời thẳng với họ về công ước ký kết của các nước ASIAN nhé. Bằng lái xe trong nước có giá trị tương đương với nhau. "Cả ô tô và xe máy" Đối với người sang lao động và làm việc có thời hạn dài thì phải chuyển đổi. Còn đối với dân du lịch thì không cần đổi, nên chạy vô tư và có giá trị tương đương.

dantocgoc
03-02-2012, 18:36
Các bạn nên áp dụng và trả lời thẳng với họ về công ước ký kết của các nước ASIAN nhé. Bằng lái xe trong nước có giá trị tương đương với nhau. "Cả ô tô và xe máy" Đối với người sang lao động và làm việc có thời hạn dài thì phải chuyển đổi. Còn đối với dân du lịch thì không cần đổi, nên chạy vô tư và có giá trị tương đương.

Về điểm này thì là đúng và chính xác. Hồi mình còn CT bên đó mình vẫn sử dụng bằng lái xe máy của VN được, nhưng phải biết đối phó với CA-GT khi họ hỏi. Mình trả lời là làm bên này nữa tháng rồi lại về VN, đi đi về về như vậy nên không thể đổi bằng và họ cũng chấp nhận rồi. Lưu ý các bạn khi làm thủ tục cho xe nhớ in sẵn lộ trình cung đường và trình báo với Hải Quan ở cửa khẩu 2 nước "nhất là ở bên Lào" để họ hiểu và cấp giấy phép cho mình đi được vào xâu nội địa các điểm trên. Vì thông thường họ chỉ cấp giấy cho đi vào các vùng ven biên giới thôi. Làm xong nhớ coi lại cho chắc vì HQ Lào đôi lúc cũng "ẩu" lắm.;)

dodo81
03-02-2012, 22:44
@Sơn

Mình đã pm thông tin đến bạn. đã xác định tư tưởng ;) tks.

Cẩm Sơn
04-02-2012, 08:13
Hi chủ thớt,
Cho mình đặt gạch nhé. Mình là ôm. Canh cung này lâu rồi, nhưng ít người đi xe máy. May quá hôm nay thấy topic của này. Thanks (c)
YM: Zfansipan
Tel: 0904 6 một 6 không 33
Chào mừng Bạn! Tham gia đoàn mong Bạn cùng chung sức với mọi người để có 1 chuyến đi vui vẻ, an toàn và ngon bổ rẻ =))


Các bạn nên áp dụng và trả lời thẳng với họ về công ước ký kết của các nước ASIAN nhé. Bằng lái xe trong nước có giá trị tương đương với nhau. "Cả ô tô và xe máy" Đối với người sang lao động và làm việc có thời hạn dài thì phải chuyển đổi. Còn đối với dân du lịch thì không cần đổi, nên chạy vô tư và có giá trị tương đương.
Cán ơn về sự đóng góp của Bác Khachsanbaothy ạ.


Về điểm này thì là đúng và chính xác. Hồi mình còn CT bên đó mình vẫn sử dụng bằng lái xe máy của VN được, nhưng phải biết đối phó với CA-GT khi họ hỏi. Mình trả lời là làm bên này nữa tháng rồi lại về VN, đi đi về về như vậy nên không thể đổi bằng và họ cũng chấp nhận rồi. Lưu ý các bạn khi làm thủ tục cho xe nhớ in sẵn lộ trình cung đường và trình báo với Hải Quan ở cửa khẩu 2 nước "nhất là ở bên Lào" để họ hiểu và cấp giấy phép cho mình đi được vào xâu nội địa các điểm trên. Vì thông thường họ chỉ cấp giấy cho đi vào các vùng ven biên giới thôi. Làm xong nhớ coi lại cho chắc vì HQ Lào đôi lúc cũng "ẩu" lắm.;)
Vụ này Em cũng được Bác phổ biến kinh nghiệm ở Topic đi Lào rồi, Cám ơn lời khuyên của Mod ạ.


@Sơn

Mình đã pm thông tin đến bạn. đã xác định tư tưởng ;) tks.

Mình chưa nhận được thông tin gì đâu Bạn.
Mình sẽ sớm phải chốt ôm, và tuyển xế, cứ tình hình Âm đang thịnh, và Dương thì suy quá.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Rất mong sự đóng góp của các Phuoter để đoàn mình có chuyến đi an toàn vui vẻ, và không bỏ sót địa điểm nào trên hành trình Bắc Lào nào cả.

Zfansipan
04-02-2012, 08:26
Chào mừng Bạn! Tham gia đoàn mong Bạn cùng chung sức với mọi người để có 1 chuyến đi vui vẻ, an toàn và ngon bổ rẻ =)).

Vì mình làm du lịch nên cũng có 1 chút thông tin về các điểm nên thăm ở Luang, Vang Vieng và Vientiane. Mình sẽ lên danh sách rồi khi nào off cả nhóm sẽ bàn luận cụ thể để xây dựng hành trình hay cho đoàn. :)

Cẩm Sơn
04-02-2012, 08:35
Vì mình làm du lịch nên cũng có 1 chút thông tin về các điểm nên thăm ở Luang, Vang Vieng và Vientiane. Mình sẽ lên danh sách rồi khi nào off cả nhóm sẽ bàn luận cụ thể để xây dựng hành trình hay cho đoàn. :)
Đấy Mình biết mà, Mình có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng xuôi chèo mát mái...
Bạn Zfansipan cứ tập hợp lại, nhà mình có Facebook có gì Chị tham gia nhé!

Chuột Ngố
04-02-2012, 09:13
https://www.phuot.vn/threads/33255-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-%C4%91i-L%C3%A0o-b%E1%BA%B1ng-xe-Honda-CR-V-16-02-22-02-(7-ng%C3%A0y)

beshu
04-02-2012, 10:10
Vài thông tin cho vụ xe của đoàn mình http://www.dulichlao.com/kham-pha-lao/phong-tuc/56-kinh-nghiem-du-lich-lao-bang-duong-bo.html

Cẩm Sơn
04-02-2012, 10:17
https://www.phuot.vn/threads/33255-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-%C4%91i-L%C3%A0o-b%E1%BA%B1ng-xe-Honda-CR-V-16-02-22-02-(7-ng%C3%A0y)

Các bác off road thật hay, cơ mà Em vướng bận ở thời gian này nên không tham gia được, Thanks Bác Chuột Ngố đã chia sẻ! các bác đi về rồi có gì cho bọn Em ít thông tin ạ.

Zfansipan
04-02-2012, 10:21
Đấy Mình biết mà, Mình có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng xuôi chèo mát mái...
Bạn Zfansipan cứ tập hợp lại, nhà mình có Facebook có gì Chị tham gia nhé!

Hic, vụ facebook thì hơi gay go rồi. Công ty iem cấm tiệt Face, ai cố tình vào sẽ bị phạt nặng. Về nhà thì dùng usb 3G chậm như con rùa ý, không thể làm được gì hết (sóng chỗ nhà iem yếu). Vậy nên có gì quan trọng xin các bác post lên đây nữa cho iem xem với nhá. (c)

Cẩm Sơn
04-02-2012, 13:14
Đã có số điện thoại của mọi người: nếu có lịch off hoặc bất cứ sự thay đổi gì sẽ có 2 hình thức post trên mạng, hoặc gửi tin nhắn cho tất cả thành viên.
Con số thành viên hiện tại:
Xế: 3
Ôm: 4
Mình sẽ post chi tiết sau khi đủ thông tin.
Và Em đã update cung đường bằng hình ảnh, Mong mọi người góp ý kiến! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!


Chủ nhật ngày 05/02/2012
Ngày chúa nhật nghỉ ngơi...
Lịchj trình, cung đường đã xong, mà thời gian còn nhiều quá. Mà vụ Khách Sạn cũng đã ổn, ừ thì chỗ khó nhất là Xam Neua ( Sam Neua; Sầm Nứa) đã xong, mà có ai đi tìm Khách Sạn theo kiểu Cẩm Sơn không? Tìm Khách sạn qua hình ảnh, vậy nên có cái bản đồ ở Sam Neua mọi người cùng nghía qua, hay lắm cơ.
Giờ sẽ lên những việc chung và việc riêng, cũng như những đồ cần chuẩn bị để không có cái bụng nào đói, ngựa chiến nào thiếu xăng, mọi người cùng vui vẻ!
https://i936.photobucket.com/albums/ad210/trancamson/Laos/SamNeuaMap.gif

Cẩm Sơn
06-02-2012, 10:26
Em đã lên sơ bộ về thời gian, cung đường.
Mọi người cùng đóng góp ý kiến về địa điểm vui chơi, ăn uống, và Khách sạn.
Em sẽ lo thúc dục mọi người dậy và xuất phát đúng giờ, lo các việc chung về lịch trình, cung đường, nhân sự.
Beshu đã nhận lo vụ Khách Sạn.
Thành viên nào đoàn mình có thể lo các điểm ăn uống; các điểm vui chơi ở những chặng dừng chân; giữ quỹ chung đoàn.
Chúng ta sẽ off 1 buổi và trung tuần tháng 4 để chốt nhân sự, rồi 1 ít quỹ để mua đồ chung đoàn.
Các xế và ôm nào sắp xếp được thì 22/4 sẽ làm 1 cung đường trong vòng 100km cách Hà Nội để thử xe và đánh giá tay lái, chọn dẫn đoàn và chốt đoàn.
Lịch trình chi tiết như sau:
Ngày 0 (27/04/2012): Tập trung xuất phát ở Big C 18h ( Giờ chính xác, chuẩn, thành viên nào đến muộn: góp quỹ 2.000vnd/ phút).
Đến Mai Châu khoảng 21h, ăn tối tại Mai Châu ( Đặt trước nhà sàn, và bữa tối).

Ngày 1: (Mai Châu – Mộc Châu - Lóong Sập – Pa Háng – M.SopBao – Vieng Xay - Sam Neua ( Sầm Nứa):
Sáng 6h30 dậy, làm thủ tục buổi sáng, các xế xem xét lại xe.
7h ăn sáng
8h xuất phát đi Mộc Châu
10h30 đến của khẩu Lóng sập làm thủ tục bước chân dời khỏi Vietnam
12h dừng lại ăn trưa trên đỉnh đèo ( ăn picnic: bánh mỳ, sữa tươi ( mua ở Mộc Châu) , xúc xích)
18h có mặt ở Sam Neua: book Ks, rồi đi ăn tối ( ở đây đồ nướng là nhiều), uống bia Laos. Có chợ người việt ở Sam Neua.
Tối: tự do khám phá Sam Neua. Tìm quán ăn sáng, hoặc mua đồ ăn sáng cho ngày 2.

Ngày 2: Sam Neua – Xieng Khoang – Phonesavan
6h30 dậy, trả phòng.
7h ăn sáng
8h xuất phát,
Ăn trưa ở Xieng Khoang nếu được ( hoặc ăn đồ ăn nhanh)
14h đến Phonsavan: Nhận phòng, nghỉ ngơi
15h đi tham quam Cánh đồng Chum Bản Ang, lịch trình cần lên tiếp
19h: tập trung ăn tối;

Ngày 3: Phonesavan – Luongphanbang
6h30 dậy, trả phòng.
7h ăn sáng
8h xuất phát,
Giờ xuất phát có thể muộn hơn, lý do là đường dễ đi, và đoàn có 1 ngày ( 4) chơi ở Luongphabang
18h đến Luongphabang; nhận khách sạn;
19h ăn tối, và khám phá đêm ở Luong

Ngày 4: Luongphabang
5h30: dậy sớm xem khất thực
Các xế mang xe đi thay dầu, bảo dưỡng xe sau chặng đường đèo dốc.
Lên lịch trình khám phá Luong

Ngày 5 (2/5): Luongphabang - Vang Vien
5h30 dậy
6h30 ăn sáng
7 h xuất phát
12h đến Vang Vien; nhận phòng, tìm quán ăn trưa
14h Khám phá Vang Vien
19h ăn tối, và đi chơi tối ở Vang Vien

Ngày 6 (3/5): Vang Vien – Vientiane:
6h30 dậy, trả phòng.
7h ăn sáng
8h xuất phát,
11h đến Vientiane ( thủ đô Lào); nhận phòng; ăn trưa
Nghỉ ngơi
14h đi chơi Vientiane
19h ăn tối; đi bar ở Vientiane

Ngày 7 (4/5): Vientiane
Khám phá hang cũng ngõ hẻm ở Vientiane

Ngày 8 (5/5): Vientiane – Lakxao
5h30 dậy
6h ăn sáng
6h 30 xuất phát
Ăn trưa dạng picnic
Đến Laksao muộn thì ăn ngủ tại đây, còn sớm thì cố qua cửa khẩu làm thủ tục


Ngày 9 (6/5): Lakxao – Cửa khẩu Cầu Treo – Ha Noi
5h30 dậy
6h ăn sáng
6h 30 xuất phát
Làm thủ tục Hải Quan ở cửa khẩu Cầu treo, và Về Việt nam
8h30 xuất phát về Hà Nội
Ăn trưa và nghỉ ngơi dọc đường ( có thể về thị trấn Phố Châu mua đồ ăn, mang bếp cồn đi tự nấu nướng trên đường về)
18h có mặt ở Hà Nội, ăn tối share ảnh, và chia tay…

beshu
06-02-2012, 11:01
Để đọc kỹ rồi gởi riêng cho em giai nhá!

lenhhoxung13492
06-02-2012, 13:57
Các anh chị cho em xin 1 chân làm xế nhé. Em muốn khám phá Lào từ lâu rồi mà chưa có cơ hội.:P
Name: Nguyễn Minh Hiếu
Yahoo: lenhhoxung13492
Phone: 01687412684.
Tks mọi người nhiều.:D

Cẩm Sơn
06-02-2012, 17:20
Các anh chị cho em xin 1 chân làm xế nhé. Em muốn khám phá Lào từ lâu rồi mà chưa có cơ hội.:P
Name: Nguyễn Minh Hiếu
Yahoo: lenhhoxung13492
Phone: 01687412684.
Tks mọi người nhiều.:D
Đoàn mình thiếu xế, nhưng mình không dám tuyển xế tùm lum đâu, vì cung đường bắc Lào cũng khoai và khoảng thời gian đoàn đi là tương đối dài... Bạn Hiếu cân nhắc kỹ nhé, nếu không sợ gian khổ, sẵn sàng đối mặt với thử thách thì đoàn chào mừng Bạn đến với miền đất của những điệu múa NamVon./.

lenhhoxung13492
06-02-2012, 19:48
Vâng ạ. Em đã xác định tư tưởng và sẵn sàng đối mặt với những thử thách trên đường đi. :D. tks anh.

tryw
06-02-2012, 22:28
Reply lại cho anh Sontrancam là đoạn Loóng Sập - Sầm Nưa là đi được trong khoản 12h-18h nhé, dư sức nữa là đằng khác. Em nhớ rất rõ là từ cái đoạn sông (đọc bên topic của em) là khoảng 11h-13h gì đấy, đi đến Sầm Nưa là vào khoảng 3-4h, bọn em còn đứng ở trước cổng chào ăn uống bét nhè. Đoạn Bắc Lào đi nên cẩn thận, nếu có đồ phòng thân thì cứ mang. Đoàn em đi bị công an Lào chào hỏi, họ còn khuyên là trong vùng có phỉ. Đợt em đi buổi tối mưa, trên đường gặp vài xe hỏng dắt bộ giữa mấy nơi rừng rú cũng không dám dừng lại hỏi han. Vào đến thị trấn thì lại khác :D.

Bookmark topic này thỉng thoảng vào xem tình hình đoàn bác đi như thế nào :D

P/S: Vừa lục lại đống sách, em vẫn còn quyển Lonly Planet Laos bản 2005, anh Sontrancam cần thì em cho mượn.

Cẩm Sơn
06-02-2012, 22:39
Reply lại cho anh Sontrancam là đoạn Loóng Sập - Sầm Nưa là đi được trong khoản 12h-18h nhé, dư sức nữa là đằng khác. Em nhớ rất rõ là từ cái đoạn sông (đọc bên topic của em) là khoảng 11h-13h gì đấy, đi đến Sầm Nưa là vào khoảng 3-4h, bọn em còn đứng ở trước cổng chào ăn uống bét nhè. Đoạn Bắc Lào đi nên cẩn thận, nếu có đồ phòng thân thì cứ mang. Đoàn em đi bị công an Lào chào hỏi, họ còn khuyên là trong vùng có phỉ. Đợt em đi buổi tối mưa, trên đường gặp vài xe hỏng dắt bộ giữa mấy nơi rừng rú cũng không dám dừng lại hỏi han. Vào đến thị trấn thì lại khác :D.

Bookmark topic này thỉng thoảng vào xem tình hình đoàn bác đi như thế nào :D

Cảm ơn Tryw về tư vấn đoạn này, vì đoạn này là khó đi nhất đoàn nên Mình mới phải hỏi, đọc mỏi topic của Bạn cũng không thấy nói, hihi =)) Nhưng bên Bạn có Trang Bông quen đồng chí làm to bên Lào thích thật, đoàn mình chắc phải học sửa xe, với lại học võ để đi cung này mất :D... Cảm ơn sự đóng góp của mọi người. hy vọng ngày về chúng ta sẽ được uống bia Lào ở Hà Nội. Mình có hứa chở 1 thùng bia Lào về làm quà mà.


Vâng ạ. Em đã xác định tư tưởng và sẵn sàng đối mặt với những thử thách trên đường đi. :D. tks anh. Vậy là có chú xế thứ 2 chắc chắn, Nếu lenhhoxung rảnh có thể học qua vài ngón nghề sửa xe máy nhé! rất cần thiết ở những chuyến đi những đoạn đường này đó...

newmun
07-02-2012, 14:13
Hi chủ thớt. Mình đăng ký 1 ôm. Thông tin cá nhân sẽ pm cho bạn nhé.

Với lại cho mình hỏi 1 chút, ngày 8 có thể gửi xe máy và đi oto từ Vien về HN được ko? Vì quãng đường 2 ngày cuối khá dài, đi oto vừa tiết kiệm sức và về HN sớm 1 ngày để nghỉ ngơi, tuần sau có thể đi học/ làm bình thường :)

Cẩm Sơn
07-02-2012, 14:20
Hi chủ thớt. Mình đăng ký 1 ôm. Thông tin cá nhân sẽ pm cho bạn nhé.

Với lại cho mình hỏi 1 chút, ngày 8 có thể gửi xe máy và đi oto từ Vien về HN được ko? Vì quãng đường 2 ngày cuối khá dài, đi oto vừa tiết kiệm sức và về HN sớm 1 ngày để nghỉ ngơi, tuần sau có thể đi học/ làm bình thường :)

Người thì mình biết là có thể về được Hà Nội, nhưng xe thì chưa hỏi... Nếu 1 ngày mà đi 400km thì không thể gọi là dài đâu, Bạn cứ đi thử xem, nói là cắm đầu chạy, nhưng chắc vừa chạy vừa nghỉ, với lại thử 1 lần đi đường mang tên Bác ( Hồ CHí MInh) xem sao...
Rất cám ơn Bạn đã cho ý kiến, và mình cũng xác định sẵn với mọi người rằng cung đường này sẽ gian khổ, và mong muốn đoàn sẽ nguyên vẹn từ khi xuất phát tới khi trở về, tất cả đều an toàn và khỏe mạnh!

newmun
07-02-2012, 15:13
Mình lỡ cung này đợt tết nên muốn đi bù vào 30/4. Bạn mình vừa đi cung này về, cũng gửi xe máy chiều về, nhưng giá hơi chát (500k từ Vien-HN). Mình chỉ nêu ý kiến thế thôi, còn lại vẫn thống nhất chung của cả đoàn mà. Nói chung bên Lào đường to, dễ chạy hơn Đông-Tây Bắc nên cũng ko có gì đáng lo lắm. Cơ bản ngày cuối thì mình thấy chẳng cảnh sắc chẳng có gì nên nghĩ chạy oto cho nhàn. Đường HCM thì ở VN nhà mình rồi, lo gì ko có dịp thử chứ :)

Cẩm Sơn
07-02-2012, 15:17
Mình lỡ cung này đợt tết nên muốn đi bù vào 30/4. Bạn mình vừa đi cung này về, cũng gửi xe máy chiều về, nhưng giá hơi chát (500k từ Vien-HN). Mình chỉ nêu ý kiến thế thôi, còn lại vẫn thống nhất chung của cả đoàn mà. Nói chung bên Lào đường to, dễ chạy hơn Đông-Tây Bắc nên cũng ko có gì đáng lo lắm. Cơ bản ngày cuối thì mình thấy chẳng cảnh sắc chẳng có gì nên nghĩ chạy oto cho nhàn. Đường HCM thì ở VN nhà mình rồi, lo gì ko có dịp thử chứ :)

Vậy thì đoàn ta sẽ dự phòng phương án đó. Nếu cả đoàn mệt thì sẽ cho cả người và xe về Hà Nội. Cái gì cũng có phương án dự phòng là tốt nhất phải không.
Bạn là ôm thứ 5 đặt gạch, nhưng mới có 2 xế... Kiểu này đoàn mình sớm phải chốt ôm tuyển xế. :d
@newmun: sớm cho mình thông tin nhé!

Kẹo_Béo
07-02-2012, 23:29
Hi chủ thớt :)
Em là Ôm bi giờ còn đặt gạch đc k ạ? Hình như là thiếu xế :(. Hi vọng mong manh ạ. Hóng....
Yh: iamcandy88
fb: Kẹo Siêu Nhân
Tel: 0975 838 847

doiquanho
08-02-2012, 00:20
Cung hay quá, tiếc là mình đã đặt gạch cho cung đi Lào giữa tháng 4 nếu ko thì cũng đu cùng các bác rồi đấy. Thôi hẹn dịp khác vậy.

Cẩm Sơn
08-02-2012, 07:10
Hi chủ thớt :)
Em là Ôm bi giờ còn đặt gạch đc k ạ? Hình như là thiếu xế :(. Hi vọng mong manh ạ. Hóng....
Yh: iamcandy88
fb: Kẹo Siêu Nhân
Tel: 0975 838 847
Do cung này dài về thời gian, và khó về những đoạn đường đèo nên chắc ít xế đăng ký, và một số còn đang phân vân.
Vậy thì bạn Kẹo sẽ là ôm cuối cùng - chào mừng Bạn đến với xứ sở triệu voi ( nhưng mà voi nhiều ở phía Nam Lào, chứ Bắc Lào bạn tìm voi chắc khó lắm), ôm sẽ được ngừng tuyển, và chặng đường tuyển xế được bắt đầu...


Cung hay quá, tiếc là mình đã đặt gạch cho cung đi Lào giữa tháng 4 nếu ko thì cũng đu cùng các bác rồi đấy. Thôi hẹn dịp khác vậy.
Ban đầu mình cũng định đi những ngày giữa tháng 4, cơ mà giữa tuần cả vướng lịch làm việc thế là phải dời lại chuyến đi Lào ( được sự động viên của bà chị) vào cuối tháng 4 đầu tháng 5. Cảm ơn Bạn, và chuyến đi của Bạn nếu có thông tin gì hữu ích, thì khi về chia sẻ với Bọn mình nhé!


Hehe :) tin vui cho ngày mới: Đoàn mình đã tuyển đủ ôm, 6 Thành viên bao gồm: Truong Thi Hoang Anh ( Beshu); Zfansipan ( Không có fb); Chau Vu (Dodo1); Chich Choe ; Newmun; Kẹo Siêu Nhân....
Còn Xế thì hơi buồn mới có 2 thành viên chắc chắn, dập dòm vẫn dừng ở con số 3...
Mọi người đồng ý số xe của đoàn mình là 6, thành viên là 12 không?
Đông quá, Mình sợ không lo được chu đáo cho mọi người./.

minhxinchao
08-02-2012, 08:18
Em đã lên sơ bộ về thời gian, cung đường.
Mọi người cùng đóng góp ý kiến về địa điểm vui chơi, ăn uống, và Khách sạn.
Em sẽ lo thúc dục mọi người dậy và xuất phát đúng giờ, lo các việc chung về lịch trình, cung đường, nhân sự.
Beshu đã nhận lo vụ Khách Sạn.
Thành viên nào đoàn mình có thể lo các điểm ăn uống; các điểm vui chơi ở những chặng dừng chân; giữ quỹ chung đoàn.
Chúng ta sẽ off 1 buổi và trung tuần tháng 4 để chốt nhân sự, rồi 1 ít quỹ để mua đồ chung đoàn.
Các xế và ôm nào sắp xếp được thì 22/4 sẽ làm 1 cung đường trong vòng 100km cách Hà Nội để thử xe và đánh giá tay lái, chọn dẫn đoàn và chốt đoàn.
Lịch trình chi tiết như sau:
Ngày 0 (27/04/2012): Tập trung xuất phát ở Big C 18h ( Giờ chính xác, chuẩn, thành viên nào đến muộn: góp quỹ 2.000vnd/ phút).
Đến Mai Châu khoảng 21h, ăn tối tại Mai Châu ( Đặt trước nhà sàn, và bữa tối).

Ngày 1: (Mai Châu – Mộc Châu - Lóong Sập – Pa Háng – M.SopBao – Vieng Xay - Sam Neua ( Sầm Nứa):
Sáng 6h30 dậy, làm thủ tục buổi sáng, các xế xem xét lại xe.
7h ăn sáng
8h xuất phát đi Mộc Châu
10h30 đến của khẩu Lóng sập làm thủ tục bước chân dời khỏi Vietnam
12h dừng lại ăn trưa trên đỉnh đèo ( ăn picnic: bánh mỳ, sữa tươi ( mua ở Mộc Châu) , xúc xích)
18h có mặt ở Sam Neua: book Ks, rồi đi ăn tối ( ở đây đồ nướng là nhiều), uống bia Laos. Có chợ người việt ở Sam Neua.
Tối: tự do khám phá Sam Neua. Tìm quán ăn sáng, hoặc mua đồ ăn sáng cho ngày 2.

Ngày 2: Sam Neua – Xieng Khoang – Phonesavan
6h30 dậy, trả phòng.
7h ăn sáng
8h xuất phát,
Ăn trưa ở Xieng Khoang nếu được ( hoặc ăn đồ ăn nhanh)
14h đến Phonsavan: Nhận phòng, nghỉ ngơi
15h đi tham quam Cánh đồng Chum Bản Ang, lịch trình cần lên tiếp
19h: tập trung ăn tối;

Ngày 3: Phonesavan – Luongphanbang
6h30 dậy, trả phòng.
7h ăn sáng
8h xuất phát,
Giờ xuất phát có thể muộn hơn, lý do là đường dễ đi, và đoàn có 1 ngày ( 4) chơi ở Luongphabang
18h đến Luongphabang; nhận khách sạn;
19h ăn tối, và khám phá đêm ở Luong

Ngày 4: Luongphabang
5h30: dậy sớm xem khất thực
Các xế mang xe đi thay dầu, bảo dưỡng xe sau chặng đường đèo dốc.
Lên lịch trình khám phá Luong

Ngày 5 (2/5): Luongphabang - Vang Vien
5h30 dậy
6h30 ăn sáng
7 h xuất phát
12h đến Vang Vien; nhận phòng, tìm quán ăn trưa
14h Khám phá Vang Vien
19h ăn tối, và đi chơi tối ở Vang Vien

Ngày 6 (3/5): Vang Vien – Vientiane:
6h30 dậy, trả phòng.
7h ăn sáng
8h xuất phát,
11h đến Vientiane ( thủ đô Lào); nhận phòng; ăn trưa
Nghỉ ngơi
14h đi chơi Vientiane
19h ăn tối; đi bar ở Vientiane

Ngày 7 (4/5): Vientiane
Khám phá hang cũng ngõ hẻm ở Vientiane

Ngày 8 (5/5): Vientiane – Lakxao
5h30 dậy
6h ăn sáng
6h 30 xuất phát
Ăn trưa dạng picnic
Đến Laksao muộn thì ăn ngủ tại đây, còn sớm thì cố qua cửa khẩu làm thủ tục


Ngày 9 (6/5): Lakxao – Cửa khẩu Cầu Treo – Ha Noi
5h30 dậy
6h ăn sáng
6h 30 xuất phát
Làm thủ tục Hải Quan ở cửa khẩu Cầu treo, và Về Việt nam
8h30 xuất phát về Hà Nội
Ăn trưa và nghỉ ngơi dọc đường ( có thể về thị trấn Phố Châu mua đồ ăn, mang bếp cồn đi tự nấu nướng trên đường về)
18h có mặt ở Hà Nội, ăn tối share ảnh, và chia tay…
Đường đi từ Luang về Vang Vieng ko hề dễ đi tẹo nào đâu bạn à! CŨng uốn lượn quanh co gần như đường đi Hà Giang đấy! Chất lượng đường cũng ko có gì sáng sủa để bạn phóng tít mù với quãng thời gian 5h đâu bạn ạ. Bạn nên để dư thời gian thêm đi. Ở lại Vang Viêng bạn nhớ đi cái tour Kayak và chơi phao (Tubing), cực kỳ đáng giá cho bạn luôn sau những giờ lái xe mệt nhọc. Khá thú vị đấy! Nếu các bạn có đủ nhiều tiền thì đi thuê khinh khí cầu đi $70/1 suất (hình như 1h hay 1h30) xuất phát muộn nhất lúc 16h, ngắm Vang Vieng trên cao. Bọn tớ ko nghĩ rằng đi Vang Viêng đáng thú vị như vậy nên dành hơi ít time ở đó. Có đủ cả bar sàn cho mọi ng!
Thật ra bạn nên dành nhiều t hời gian hơn nữa để khám phá các tp nơi bạn đến chứ đừng mất quá nhiều sức cho việc chạy xe bạn à. Lào có đủ nhiều thứ thú vị về cảnh vật và con người cho các bạn tìm hiểu đấy.
Ở Vien chăn chỉ là thủ đô hơn là 1 tp du lịch như Luang (nơi mà phong cảnh, kiến trúc và con ng thú vị hơn hẳn), và đường từ Vang Viêng về Viên chăn cũng nhảy chồm chồm, đường bụi mù mịt (đến nỗi cây cối 2 bên đường ám bụi tầng lớp :) ) .
Thời tiết bên đó đủ nóng để các bạn ko phải mang quá nhiều đồ mùa đông (trừ khi đi đường bên VN và tránh nóng thì nên mang đủ đi thôi), và mang cả đồ bơi, đồ mùa hè đi. Bên đó đủ thích để các mems nữ tha hồ tung xoè váy bướm rộn ràng :) Chỉ cần đi qua cửa khẩu 1 đoạn thôi thời tiết nó đã khác rồi, thú vị hơn nhiều cái kiểu mù mù ẩm ẩm lạnh lạnh như ở VN.
Về tiền bạc, các bạn ko cần phải đổi tiền ở Hà Trung đâu, sang biên giới đổi cũng đc (ko rõ cửa khẩu các bạn đi có ko? Chứ qua biên giới là có chỗ đổi tiền và đổi đc giá tốt hơn nhiều so với Hà Trung) ! Nếu cẩn thận các bạn nên cầm $ đổi cho tiện.
Về ăn uống: Nếu ăn ngoài quán thì cũng đc, bạn nào thích ăn đồ nếp là thú vị nhất! Trên trời dưới biển toàn xôi là xôi. ăn ngán tận cổ (được vài ngày đầu còn thú vị chứ sau thì mình ko quen ăn l ắm nên nóng ) . Còn ngoài ra vào restaurant thì có đủ các món (mấy món Salad bên đó trộn ngon hơn hẳn VN) và giá khoảng 20-40 K Kip (tính trung bình khoảng 50 - 100K VND/1 ng), ko rẻ lắm nhưng cũng tạm ổn. Nếu bạn nào thích món chay thì ra chợ ăn buffet ở Luang (nghe thì sang mồm nhưng toàn rau là rau :) ) nhưng đc cái rẻ: 10k Kip/1 người. Nói chung, ngoài salad trộn là ngon thì ko có nhiều đặc trưng các món Lào lắm (trừ xôi nhé :D)
Chúc các bạn 1 trip vui vẻ!
PS: Zfansipan lại chui vầo LiKe roài, định đi nữa hả e? :D

Cẩm Sơn
08-02-2012, 08:30
Đường đi từ Luang về Vang Vieng ko hề dễ đi tẹo nào đâu bạn à! CŨng uốn lượn quanh co gần như đường đi Hà Giang đấy! Chất lượng đường cũng ko có gì sáng sủa để bạn phóng tít mù với quãng thời gian 5h đâu bạn ạ. Bạn nên để dư thời gian thêm đi. Ở lại Vang Viêng bạn nhớ đi cái tour Kayak và chơi phao (Tubing), cực kỳ đáng giá cho bạn luôn sau những giờ lái xe mệt nhọc. Khá thú vị đấy! Nếu các bạn có đủ nhiều tiền thì đi thuê khinh khí cầu đi $70/1 suất (hình như 1h hay 1h30) xuất phát muộn nhất lúc 16h, ngắm Vang Vieng trên cao. Bọn tớ ko nghĩ rằng đi Vang Viêng đáng thú vị như vậy nên dành hơi ít time ở đó. Có đủ cả bar sàn cho mọi ng!
Thật ra bạn nên dành nhiều t hời gian hơn nữa để khám phá các tp nơi bạn đến chứ đừng mất quá nhiều sức cho việc chạy xe bạn à. Lào có đủ nhiều thứ thú vị về cảnh vật và con người cho các bạn tìm hiểu đấy.
Ở Vien chăn chỉ là thủ đô hơn là 1 tp du lịch như Luang (nơi mà phong cảnh, kiến trúc và con ng thú vị hơn hẳn), và đường từ Vang Viêng về Viên chăn cũng nhảy chồm chồm, đường bụi mù mịt (đến nỗi cây cối 2 bên đường ám bụi tầng lớp :) ) .
Thời tiết bên đó đủ nóng để các bạn ko phải mang quá nhiều đồ mùa đông (trừ khi đi đường bên VN và tránh nóng thì nên mang đủ đi thôi), và mang cả đồ bơi, đồ mùa hè đi. Bên đó đủ thích để các mems nữ tha hồ tung xoè váy bướm rộn ràng :) Chỉ cần đi qua cửa khẩu 1 đoạn thôi thời tiết nó đã khác rồi, thú vị hơn nhiều cái kiểu mù mù ẩm ẩm lạnh lạnh như ở VN.
Về tiền bạc, các bạn ko cần phải đổi tiền ở Hà Trung đâu, sang biên giới đổi cũng đc (ko rõ cửa khẩu các bạn đi có ko? Chứ qua biên giới là có chỗ đổi tiền và đổi đc giá tốt hơn nhiều so với Hà Trung) ! Nếu cẩn thận các bạn nên cầm $ đổi cho tiện.
Về ăn uống: Nếu ăn ngoài quán thì cũng đc, bạn nào thích ăn đồ nếp là thú vị nhất! Trên trời dưới biển toàn xôi là xôi. ăn ngán tận cổ (được vài ngày đầu còn thú vị chứ sau thì mình ko quen ăn l ắm nên nóng ) . Còn ngoài ra vào restaurant thì có đủ các món (mấy món Salad bên đó trộn ngon hơn hẳn VN) và giá khoảng 20-40 K Kip (tính trung bình khoảng 50 - 100K VND/1 ng), ko rẻ lắm nhưng cũng tạm ổn. Nếu bạn nào thích món chay thì ra chợ ăn buffet ở Luang (nghe thì sang mồm nhưng toàn rau là rau :) ) nhưng đc cái rẻ: 10k Kip/1 người. Nói chung, ngoài salad trộn là ngon thì ko có nhiều đặc trưng các món Lào lắm (trừ xôi nhé :D)
Chúc các bạn 1 trip vui vẻ!
PS: Zfansipan lại chui vầo LiKe roài, định đi nữa hả e? :D

Đồng chí Zfansipan là định đi chuyến này...
Những thông tin của Minhxinchao rất bổ ích với đoàn mình - đoàn chân thành cám ơn Minhxinchao , Với rất nhiều nhận định của mọi người, Đoàn chúng ta có lẽ sẽ thay vì dành 1 ngày ở Viengtiane, sẽ dành ngày đó ở Vang Vien, Viengtiane sẽ dành thời 1 buổi chiều tối ngày thứ 7 của lịch trình. Đó là 1 ý kiến, đến hôm đi off sẽ trưng cầu dân ý...hihi./.

minhxinchao
08-02-2012, 09:05
Bọn tớ đi bus với 3 địa điểm chính là Viên chăn - Vang Viêng _ Luang với ăn tiêu cũng phè phỡn (nên đi ngược lại hơn bởi vì Luang đẹp hơn Viên chăn bạn ạ :) ) mà mõi người chưa hết 4 mil VND cho 5 ngày. Ko rõ là đi xe máy thì rẻ hơn ko? (vé đi là 500k & vé về là 850k VND) cũng là 1 sự so sánh cho bạn quan tâm nếu cần. Ở Luang thì các bạn có thể ở ghếp đến 5 người / 1phòng bởi vì giường to lắm nên thoải mái. Tớ ở T.T. first guest house, 1 ngõ nhỏ cho Tây ở luôn, đủ đẹp và đáng yêu với Luang. Ở Luang thì đi động Pakou cho biết thôi chứ cave Lào ko đẹp bằng cave VN hì hì.
Hà hà, nếu cần thêm thông tin gì thì bạn cứ kêu Zfanxipan đt mình là ok ngay thôi. Nàng ý thì cũng đủ nhiều thông tin rồi và pro phết nên chả lo đâu :D

Cẩm Sơn
08-02-2012, 09:12
Cái này Zfansipan nhận lo mà, Em sẽ chỉ lo từ đoạn nhà mình đến Phonsavan thôi, những khu đường đèo mà... Luongprabang đoàn Em cũng dành trọn 1,5 ngày ở đó.
ĐI xe máy sẽ rẻ hơn ô tô chút xíu ở khoản xăng xe sẽ chia đôi, nên chuyến đi 9 ngày mà Em tính bình thường chắc hết 4 triệu, còn ăn chơi, mua sắm chắc sẽ lên đến 5 triệu là tối đa.

Mà cũng vì đoàn đi xe máy, thì chúng ta chỉ có chốt ngày đi và về, còn những ngày giữa lịch trình, chỗ nào không có gì hay thì đoàn lướt nhanh, còn địa điểm hay có nhiều điều thú vị thì đoàn sẽ lưu lại... oh yeahh Phượt mà. Nên lịch ăn chơi không cố định, mọi người cùng tham khảo, tìm kiếm các điểm ăn chơi để trên đường đoàn không bỏ sót những điều thú vị...;)

Update:
Trên tinh thần mọi người cùng chung tay cho chuyến đi, Cẩm Sơn sẽ lo những vấn đề chung chung, đi đường, đồ ăn chung chuẩn bị trước, và cả những câu nói tiếng Lào quen thuộc.
Zfansipan sẽ tìm hiểu những địa điểm ăn chơi, nghỉ ngơi ở Luongprabang; Vang Vien, Vientiane,
Truong Thi Hoang Anh sẽ lo vụ khách sạn ở ở Sam Neua, và Phonsavan
Hoxung Lenh sẽ giúp đoàn tìm giúp tên tiếng Lào, phiên âm tiếng Việt của các địa danh đoàn di chuyển khi ở Lào ( cái này quan trọng để hỏi đường, và thông tin với Hải Quan)
Về khoản sửa xe máy: những ai thích chọc phá thì khuyến khích tìm hiểu và thực hành vụ thay và vá săm xe máy, và sửa lặt vặt. ( Xế nên học cái này, không bao giờ là thừa, ôm thì học sẽ rất hay)
Mình sẽ liên tục update thông tin, lúc nào đu đủ, lại gửi mail thống nhất với mọi người.
Nên các bạn cho mình email chính xác nhé!

tudo
08-02-2012, 11:01
- Thật ra, tiếng Lào cũng na ná giống tiếng Thái (Thái lan và Thái mình), nên mọi người cứ search học tiếng Thái cũng được...
- Công an bên Lào ít, nhưng có khi bựa còn hơn cả bên mình. Mọi người khi đi, mỗi xe nên cầm theo ít tiền lẻ, vài tờ 20.000 K, để có bị công an túm thì xòe tiền ngay và luôn. cứ đưa tờ 20.000k, nó vòi thêm, cũng chỉ thêm 1, đến 2 tờ nữa. chứ toàn 50.000k thì oan. xe đầy đủ gương, tối đi phải nhớ bặt đèn hi hi. Thuộc số đếm từ 1 đến 5 thôi, và chú ý tay bạn ý là được.
- Xăng...năm ngoái đi đã khoảng 12.000 K/lit, chắc giờ cũng đủng đỉnh mức này. Mình cứ ước mỗi lần đổ từ 25-35.000 kip. Ang áng mức đổ, và thuộc số đếm mà phăng. Xế thuộc.
- Ăn bên Lào thì cứ nên cẩn thận, đắt, mọi người đi đông lại dài ngày nên xác định vấn đề này cho rõ, rẻ là cứ cơm suất, cơm phần, mò vào chợ mua xôi, bánh mỳ, mì tôm hoặc mang theo đồ dự trữ đi là vừa.
- Cấm đái bậy : đừng tự nhiên như ở Việt Nam, dân Lào rất vệ sinh, coi đó là không tôn trọng họ. Nếu bị túm, mức phạt rất cao, hơn 500.000 k thì phải.

tiato
08-02-2012, 11:30
Hôm qua không kịp lên mạng đăng ký, hôm nay vào được thì thấy bạn chốt ôm rồi. Mình ở SG chưa từng ra Bắc cũng chưa từng đi Lào. Thấy cung này mê quá, nếu được bạn cho mình đăng ký 1 suất với nhé. Cơ bản thì mình sẽ là ôm nhưng ở những đoạn đường bằng mình có thể đổi tay làm xế cho bạn đi cùng đỡ mệt. Nếu bạn ok, mình sẽ pm thông tin cá nhân cho bạn :). Hy vọng nhận được phản hồi sớm để mình còn canh bôk vé máy bay giá rẻ ra HN nữa. :)

Cẩm Sơn
08-02-2012, 12:45
Hôm qua không kịp lên mạng đăng ký, hôm nay vào được thì thấy bạn chốt ôm rồi. Mình ở SG chưa từng ra Bắc cũng chưa từng đi Lào. Thấy cung này mê quá, nếu được bạn cho mình đăng ký 1 suất với nhé. Cơ bản thì mình sẽ là ôm nhưng ở những đoạn đường bằng mình có thể đổi tay làm xế cho bạn đi cùng đỡ mệt. Nếu bạn ok, mình sẽ pm thông tin cá nhân cho bạn :). Hy vọng nhận được phản hồi sớm để mình còn canh bôk vé máy bay giá rẻ ra HN nữa. :)

Thật sự xin lỗi Bạn, do Chị Em máu me quá, mà mình cũng sợ không lo chu đáo cho mọi người được nên không dám rủ nhiều người... Nên mình chốt ôm sớm, giờ chỉ tuyển xế thôi. Rất xin lỗi Bạn.

Cẩm Sơn
08-02-2012, 13:55
Đề nghị không dùng tiếng Anh trong topic này nhá, vớ vấn là đập chết đấy!!!

Thiện tai, thiện tai....
Đồng chí Zfansipan vẫn lo việc đã nhận nhé, đoàn mình đi sau đợt té nước của các đoàn khác, nên hy vọng khi về có rất nhiều thông tin hữu ích ở các thành phố lớn, chứ mấy vùng núi ở Sam Neua, Phonsavan thì chắc mình phải tự tìm kiếm rồi...
Mình rất mong chờ đến ngày đi. Ở nhà nhiều sẽ cuồng chân mất./.

Zfansipan
08-02-2012, 16:08
Thiện tai, thiện tai....
Đồng chí Zfansipan vẫn lo việc đã nhận nhé, đoàn mình đi sau đợt té nước của các đoàn khác, nên hy vọng khi về có rất nhiều thông tin hữu ích ở các thành phố lớn, chứ mấy vùng núi ở Sam Neua, Phonsavan thì chắc mình phải tự tìm kiếm rồi...
Mình rất mong chờ đến ngày đi. Ở nhà nhiều sẽ cuồng chân mất./.

Chương trình cụ thể cho Luang, Vang Vieng và Vientiane mình sẽ làm và gửi mọi người sau. Tuy nhiên theo mình ở Luang như vậy là hơi ít. Và ở Vientiane hơi nhiều.

Nếu có thể ngày 5 ta nên xuất phát lúc trưa để có thêm 1 buổi sáng ở Luang. Lưu ý chặng đường Luang - Vang Vieng không phải là 5h đâu nhé mà phải tầm 6, 7h chạy xe, đến nơi sẽ là tối mịt, nhận phòng, tắm rửa rồi nhậu đêm ở Vang vieng là vừa.

Còn ngày 6 ta nên ở lại Vang Vieng buổi sáng, rồi chiều đi Vientiane, tối sẽ đến nơi và có 1 ngày hôm sau (ngày 7 để thăm Vientiane) chỉ cần 1 ngày thôi chứ 1,5 ngày cho Vientiane là hơi nhiều.

Mọi người cùng cho ý kiến nhé.

Merci :)

Cẩm Sơn
08-02-2012, 16:14
Chương trình cụ thể cho Luang, Vang Vieng và Vientiane mình sẽ làm và gửi mọi người sau. Tuy nhiên theo mình ở Luang như vậy là hơi ít. Và ở Vientiane hơi nhiều.

Nếu có thể ngày 5 ta nên xuất phát lúc trưa để có thêm 1 buổi sáng ở Luang. Lưu ý chặng đường Luang - Vang Vieng không phải là 5h đâu nhé mà phải tầm 6, 7h chạy xe, đến nơi sẽ là tối mịt, nhận phòng, tắm rửa rồi nhậu đêm ở Vang vieng là vừa.

Còn ngày 6 ta nên ở lại Vang Vieng buổi sáng, rồi chiều đi Vientiane, tối sẽ đến nơi và có 1 ngày hôm sau (ngày 7 để thăm Vientiane) chỉ cần 1 ngày thôi chứ 1,5 ngày cho Vientiane là hơi nhiều.

Mọi người cùng cho ý kiến nhé.

Merci :)

Mình còn đang định chỉ cho chỗ Vientiane có nửa ngày thôi Bạn ạ, như vậy được không Bạn.
Và ôm Bắc nào có xe số, có thể mang đi Lào, thì đoàn ta sẽ tuyển 1 xế từ Sài Gòn...
Lịch trình có thể được thay đổi nếu chỗ ta dừng nhiều điểm ăn chơi mà, miễn là Ngày cuối cùng phải có mặt ở Hà Nội, chấp nhận cả phương án quăng cả xe và người lên ô tô để về Hà Nội cho nhanh và được ăn chơi dài dài...

Zfansipan
08-02-2012, 16:32
Mình còn đang định chỉ cho chỗ Vientiane có nửa ngày thôi Bạn ạ, như vậy được không Bạn.
Và ôm Bắc nào có xe số, có thể mang đi Lào, thì đoàn ta sẽ tuyển 1 xế từ Sài Gòn...
Lịch trình có thể được thay đổi nếu chỗ ta dừng nhiều điểm ăn chơi mà, miễn là Ngày cuối cùng phải có mặt ở Hà Nội, chấp nhận cả phương án quăng cả xe và người lên ô tô để về Hà Nội cho nhanh và được ăn chơi dài dài...

Nửa ngày cũng được bác ạ, nhưng theo iem Vien là ngày cuối rồi nên dễ xoay. Riêng iem, chắc sẽ không theo đoàn mình về đâu ợ. Định ở lại làm dâu nước Lào anh iem.

Đùa vậy thôi. Khi các bác kết thúc ở Vien, em sẽ đi tiếp xuống Pakse thêm 2 hoặc 3 ngày nữa một mình, hoặc em sẽ sang Bangkok rồi bay về Hanoi. Có bác nào join với em không, không thì iem độc hành đoạn cuối :)

Cẩm Sơn
08-02-2012, 19:52
Nửa ngày cũng được bác ạ, nhưng theo iem Vien là ngày cuối rồi nên dễ xoay. Riêng iem, chắc sẽ không theo đoàn mình về đâu ợ. Định ở lại làm dâu nước Lào anh iem.

Đùa vậy thôi. Khi các bác kết thúc ở Vien, em sẽ đi tiếp xuống Pakse thêm 2 hoặc 3 ngày nữa một mình, hoặc em sẽ sang Bangkok rồi bay về Hanoi. Có bác nào join với em không, không thì iem độc hành đoạn cuối :)

Rất hấp dẫn, mình mà là thành viên thì mình theo Bạn luôn, nhưng mà khổ cái bỏ không được, Vậy Bạn định cho xế chạy độc hành từ Vientiane về Hà Nội, cái này mình không thích đâu, nếu được bạn cố gắng rủ xế nào theo đi, làm luôn cung Bangkok - Phnom Penh - Sài Gòn - Hà Nội luôn ( cái này mình khuyến khích)./. có gì không phải bỏ qua cho mình nhé! Thân!

beshu
08-02-2012, 20:26
Mình đồng ý. Bỏ xế 1 mình từ Vientiane chạy về HN là không ổn.

tryw
08-02-2012, 23:12
P/S: Vừa lục lại đống sách, em vẫn còn quyển Lonly Planet Laos bản 2005, anh Sontrancam cần thì em cho mượn.

Quote lại đoạn này, có thể anh Sontramcam ko để ý :D. Cần thì inbox em nhé :D.

Cẩm Sơn
09-02-2012, 06:45
Mình xin lỗi, tại bài viết của Bạn hữu ích quá, like thanks nhiệt tình, và đọc đoạn bản tả đường và cho mình kinh nghiệm nên không đọc tới Bạn Tryw tốt bụng cho đoàn mình mượn sách, cám ơn Bạ Trym. Lúc nào về Hà Nội, Mình sẽ qua mượn sách của Bạn Trym, rồi pho to lại những trang cần, chứ mang đi xa thì mình e quyển sách nó nhàu mất. Cám ơn Bạn Trym lần nữa!

Zfansipan
09-02-2012, 09:58
Mình đồng ý. Bỏ xế 1 mình từ Vientiane chạy về HN là không ổn.

Hi cả nhà,

Em cũng tự nhận là không có tinh thần tập thể vào đoạn cuối. Em cũng hiểu là xế về 1 mình sẽ buồn. Vô cùng sorry các bác. Vậy nên nếu không có xế nào join cùng em, và không có xế nào chịu chở em đi rồi về 1 mình thì em đành phải xin rút ạ, vì chắc chắn em phải ở lại để đi Pakse. Phnom Penh em đi 2 lần rồi, nên chắc phương án Bangkok - PNP không khả thi lắm với em.

Em chờ ý kiến của các xế(khi có đủ xế) và cả đoàn ợ :)

Cẩm Sơn
09-02-2012, 13:04
Hi cả nhà,

Em cũng tự nhận là không có tinh thần tập thể vào đoạn cuối. Em cũng hiểu là xế về 1 mình sẽ buồn. Vô cùng sorry các bác. Vậy nên nếu không có xế nào join cùng em, và không có xế nào chịu chở em đi rồi về 1 mình thì em đành phải xin rút ạ, vì chắc chắn em phải ở lại để đi Pakse. Phnom Penh em đi 2 lần rồi, nên chắc phương án Bangkok - PNP không khả thi lắm với em.

Em chờ ý kiến của các xế(khi có đủ xế) và cả đoàn ợ :)

Mình vẫn chưa quyết vụ này, chỉ khi nào đủ xế, và có xế nào đi cùng lịch trình được với Bạn thì mình không ngại đâu. Mở ngoặc: Mình thích đi như Bạn; ai mà thay mình lo hộ cả đoàn, mình lướt ngay. Đóng ngoặc./. Trước mắt thì vẫn phải tập trung cho Nước Lào xinh đẹp và bình yên đã.
Và hỏi luôn có ôm nào có thể mang/mượn 01 xe số, để 1 xế Sài Gòn tham gia chuyến này???

beshu
11-02-2012, 16:02
Ôi, cái topic của mình nó lọt xuống trang 2 mất rồi! Sao dạo này ế thế k biết!
Chị báo cáo là đang dụ thêm 1 xế nhé! Nếu ok sẽ báo sớm cho đoàn biết để an lòng! :D

echop2402
12-02-2012, 16:00
Cho mình đăng ký một xuất
Đoàn Anh Vũ
- Xế
- Sinh năm 1981
Email: [email protected]
Điện thoại liên hệ: O989318960

Cẩm Sơn
12-02-2012, 18:09
Cho mình đăng ký một xuất
Đoàn Anh Vũ
- Xế
- Sinh năm 1981
Email: [email protected]
Điện thoại liên hệ: O989318960
Chào mừng ANh gia nhập đoàn của Em, Tối nay Em có chút việc, sáng mai Em sẽ post danh sách, và gửi mail cho mọi người.


Ôi, cái topic của mình nó lọt xuống trang 2 mất rồi! Sao dạo này ế thế k biết!
Chị báo cáo là đang dụ thêm 1 xế nhé! Nếu ok sẽ báo sớm cho đoàn biết để an lòng! :D

Mấy hôm Em cũng không cập nhật tình hình xế, nhưng tính sơ sơ đoàn mình cũng sắp đủ người, nên mai Em sẽ lên danh sách, và trả lời Chị vụ xế nhé!

P/S: có ai trong đoàn mình theo được cung đường của bạn Zfansipan không? Bạn ý sau hành trình của đoàn mình còn muốn xuống Nam Lào, và sang Bangkok nữa, Mình rất muốn ai đó theo được cung của Zfansipan, hoặc xế nào có thể chạy 1 mình đoạn từ Vientiane về Hà Nội ( Zfansipan sẽ tách đoàn ở Vientiane mà).
Mình rất cám ơn mọi người đã tham gia cung đường đi Lào này của mình, cung đường này cũng mới chỉ có vài đoàn đi xe máy qua thôi, và thông tin về tình hình đường xá các Bạn đó cũng đã nhiệt tình chỉ dẫn, nên đoàn mình chỉ lo chuẩn bị tư trang, xe để chờ ngày lên đường. Cám ơn mọi người lẫn nữa ạ.

Momangquanhnam
12-02-2012, 23:03
Mình chưa phượt bằng XM bao giờ.
Mình chỉ muốn báo với các bạn là cung đường từ Vang viêng đến Viêng chăn hiện nay cực xấu, đá dăm nhiều.
Các bạn đi cẩn thận

Cẩm Sơn
13-02-2012, 09:39
Mình chưa phượt bằng XM bao giờ.
Mình chỉ muốn báo với các bạn là cung đường từ Vang viêng đến Viêng chăn hiện nay cực xấu, đá dăm nhiều.
Các bạn đi cẩn thận

Rất cám ơn Bạn vì điều nhắc nhở này, chắc đường bên Lào do các chú Vietnam xhcn thi công nên chất lượng công trình kém, và xuống cấp nhanh.

Đoàn hiện giờ có: 4 xế chính, 2 xế dập dòm; 6 ôm chính, và 1 ôm dập dòm... Mình chốt ôm ở đây
MÌnh đã gửi mail mọi người những thông tin về chuyến đi Lào.
1. Có Danh sách thành viên; hiện giờ có 2 xế dập dòm, chưa biết chính xác có đi được không, và 1 ôm dự bị ( thay thế Zfansipan trong trường hợp không có xế nào theo được cung đường của Bạn Zfansipan! Cái này mình rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện này).
2. Mình vẫn cần tuyển thêm xế, và sẽ chỉ cố định 12 người, 6 xe... Cái này mình làm chặt tay, vì sợ tuyển nhiều người mình không thể chu toàn cho mọi người được, Cũng rất mong các Bạn thông cảm!
3. Mình có 1 vài thông tin về Lào, ngôn ngữ, mong các Bạn bổ sung điểm ăn uống, vui chơi. CŨng như một số lưu ý của những người đi trước về những chuyến đi xa bằng xe máy trên Phượt.
4. Về Lịch trình đi Lào thì sẽ cố định ngày và giờ đi cũng như ngày về. Còn lịch di chuyển ở Lào sẽ tùy cơ ứng biến, nếu địa điểm nào vui, có nhiều nơi để thăm, và chơi thì sẽ lưu lại lâu 1 chút. Và nếu chặng đường về mọi người mệt thì sẽ quăng cả người và xe lên ô tô về Hà Nội.
5. Hihi khi nhận được thông tin về các con đường ở bên Lào đều xấu, và gian khổ thì mình rất bình thường ( khổ quên rồi) chỉ lo cho mọi người, nên mong các xế sẽ luyện thể lực, cũng như tay lái, để trung bình ngày đoàn chúng ta chạy 250km trong 8 ngày./. Các ôm có thể bằng mọi cách nâng cao khả năng chịu đựng ( Vì sẽ phải ngồi xe máy trung bình 6h/ ngày)...
CHúc cho đoàn chúng ta sẽ có 1 hành trình thật vui và nhiều ý nghĩa!

Zfansipan
14-02-2012, 09:50
Hi cả nhà,

Hay tuần tới mình off một cái đi cho xôm nhỉ?? (beer)

Cẩm Sơn
14-02-2012, 10:32
Hi cả nhà,

Hay tuần tới mình off một cái đi cho xôm nhỉ?? (beer)

Đủ xế rồi off được không Bạn. CHứ off sớm quá cũng chưa giải quyết được vấn đề gì.
Đủ xế chúng ta sẽ làm vài cung đường xấu xấu như bên Lào xem sao.

Del
14-02-2012, 12:03
Hội xe máy này máu quá, mình đi oto ở Lào đã sợ, đi máy bay còn khiếp nữa. Không rõ xe máy ra sao đây. Phục quá.

beshu
14-02-2012, 13:40
Hội xe máy này máu quá, mình đi oto ở Lào đã sợ, đi máy bay còn khiếp nữa. Không rõ xe máy ra sao đây. Phục quá.
Này, bác ơi, mình đang hăng, đừng làm nhụt chí anh hùng chứ! Chắc phải học hỏi nhóm mới đi Lào hôm tết vừa rồi :-)

Zfansipan
14-02-2012, 14:08
Đủ xế rồi off được không Bạn. CHứ off sớm quá cũng chưa giải quyết được vấn đề gì.
Đủ xế chúng ta sẽ làm vài cung đường xấu xấu như bên Lào xem sao.

Mình kêu gọi vậy để chém gió cho vui nếu mọi người có thời gian thôi. Vì có thể từ giờ đến lúc đi quân số còn thay đổi nhiều. Nên nếu có dịp thì ngồi cho thêm gắn bó trước khi đi.

Nhưng mọi người muốn chờ đông đủ rồi off cũng được, kiên nhẫn, kiên nhẫn:Dam

Cẩm Sơn
17-02-2012, 09:39
Này, bác ơi, mình đang hăng, đừng làm nhụt chí anh hùng chứ! Chắc phải học hỏi nhóm mới đi Lào hôm tết vừa rồi :-)
Không có gì mà phải lo Chị, miễn có đường là ta đi thôi.

Mình kêu gọi vậy để chém gió cho vui nếu mọi người có thời gian thôi. Vì có thể từ giờ đến lúc đi quân số còn thay đổi nhiều. Nên nếu có dịp thì ngồi cho thêm gắn bó trước khi đi.

Nhưng mọi người muốn chờ đông đủ rồi off cũng được, kiên nhẫn, kiên nhẫn:Dam

Zfan ơi, chuyện xế của Bạn chưa có gì tiến triển cả, Nên Bạn đăng tin tuyển xế luôn ở đây đi.
Mình sẽ PM cho Mod đổi giúp đoàn mình tiêu đề là Tuyển Xế!

Zfansipan
18-02-2012, 08:32
Zfan ơi, chuyện xế của Bạn chưa có gì tiến triển cả, Nên Bạn đăng tin tuyển xế luôn ở đây đi.
Mình sẽ PM cho Mod đổi giúp đoàn mình tiêu đề là Tuyển Xế!

Hi chủ thớt,

Theo mình cứ off 1,2 lần rồi tính, vì kể cả bây giờ các xế nói là chắc chắn đi, nhưng có thể sau 1 vài lần off quân số lại thay đổi vì bận việc riêng hay vv và vv.

Việc xế của mình, nếu có thể, mọi người cứ off bình thường, mình sẽ hỏi ý kiến các xế vào buổi off đầu, nếu không ai đồng ý thì mình sẽ rút. Chứ chưa gặp mặt nhau thì sẽ rất khó. Chủ thớt nói là nếu có ai lo 2 ngày cuối cho đoàn thì chủ thớt sẽ join cùng mình, vậy mình chờ off đi, biết đâu sau khi nói chuyện, lại có anh hùng nào đứng ra nhận lo cho đoàn 2 ngày cuối thì sao?

Tiện thể mình nói cụ thể hơn về kế hoạch của mình: Chuyến đi của cả nhà mình dự định đi 9 ngày, nhưng 2 ngày cuối cùng là hành trình trở về Hanoi từ Vientiane. Mình định đi 10 ngày. 7 ngày đầu thì đi cùng đoàn rồi, 3 ngày cuối mình định đi xuống miền Nam Lào, sau đó quay về Vientiane đi bus hoặc máy bay về Hanoi (Đi Lào mà không đi miền Nam thì chắc chắn lại phải quay lại vào dịp khác nên mình muốn kết hợp đi miền Nam luôn lần này). Nếu xế nào đồng ý đi cùng mình (sau khi off) thì ngày cuối cùng sẽ gửi xe về Hanoi, sau đó xế + ôm đi xe bus về Vietnam để tiết kiệm thời gian còn đi làm. Vụ gửi xe này mình sẽ lo tìm kiếm thông tin, mình có người quen bên Vientiane, hy vọng mọi chuyện sẽ dễ dàng.

Và ngay cả khi không có xế nào đi cùng mình đoạn cuối, nhưng biết đâu khi off có xế nào đó thương tình, đồng ý chạy độc hành cung Vientiane - Hanoi để mình không bị rớt khỏi đoàn thì sao (c)

Thank all :L

Cẩm Sơn
18-02-2012, 11:42
Mình sẵn sàng bỏ cả việc để đi chuyến này cơ mà ( vì cũng chán chán công ty này rồi :d).
Lịch trình của Zfansipan lên 10 ngày, là rất hay, và mình biết Nam Lào phong cảnh và mọi thứ đều hơn Bắc Lào nhiều, chỉ có điều thời gian không cho phép để làm cung như vậy, nên đành hẹn Nam Lào ở 1 dịp khác, kết hợp với sang Thái luôn ( bạn mình định là tết nguyên đán Quý Tị).
Ngày off thì nếu mọi người không bận chúng ta sẽ offline vào 1 ngày giữa tuần sau... ( Cuối tuần mình chẳng mấy khi ở nhà). Thời gian và địa điểm để mọi người cùng thống nhất ( địa điểm gần nhất cho tất cả mọi người - trừ các thành viên Miền Nam)./.
Bạn Zfan tìm kiếm thông tin luôn ở vụ gửi xe cho cả đoàn ( vì trường hợp dự phòng xe hỏng; rồi xế mệt không thể đi xe chúng ta sẵn sàng gửi xe đi ô tô).
Mọi phát sinh trên đường đi chúng ta cứ dự phòng phương án ứng phó. Hẹn cả nhà ở buổi off chúng ta chia sẻ thêm 1 số kinh nghiệm thu thập được từ chuyến đi. :L Thanks!

dibui2012
18-02-2012, 13:36
Mình sẵn sàng bỏ cả việc để đi chuyến này cơ mà ( vì cũng chán chán công ty này rồi :d).
Lịch trình của Zfansipan lên 10 ngày, là rất hay, và mình biết Nam Lào phong cảnh và mọi thứ đều hơn Bắc Lào nhiều, chỉ có điều thời gian không cho phép để làm cung như vậy, nên đành hẹn Nam Lào ở 1 dịp khác, kết hợp với sang Thái luôn ( bạn mình định là tết nguyên đán Quý Tị).
Ngày off thì nếu mọi người không bận chúng ta sẽ offline vào 1 ngày giữa tuần sau... ( Cuối tuần mình chẳng mấy khi ở nhà). Thời gian và địa điểm để mọi người cùng thống nhất ( địa điểm gần nhất cho tất cả mọi người - trừ các thành viên Miền Nam)./.
Bạn Zfan tìm kiếm thông tin luôn ở vụ gửi xe cho cả đoàn ( vì trường hợp dự phòng xe hỏng; rồi xế mệt không thể đi xe chúng ta sẵn sàng gửi xe đi ô tô).
Mọi phát sinh trên đường đi chúng ta cứ dự phòng phương án ứng phó. Hẹn cả nhà ở buổi off chúng ta chia sẻ thêm 1 số kinh nghiệm thu thập được từ chuyến đi. :L Thanks!
Sơn ơi, ngưỡng mộ cậu quá, keep on nhé Beshu, Camson!

beshu
19-02-2012, 00:11
Sơn ơi, ngưỡng mộ cậu quá, keep on nhé Beshu, Camson!
Trời ơi, ngưỡng mộ tinh thần ham chơi của 2 đứa này ah?! :D

dodo81
19-02-2012, 20:33
Sơn ơi, trong Nam có mấy bạn đi? để hỏi thăm xem có ai đi cùng chuyến bay với mình không :)
@ Giang, ước gì chị làm xế nhờ, theo em tới cùng :LL

Cẩm Sơn
20-02-2012, 08:39
Chời ơi, ngưỡng mộ tinh thần ham chơi của 2 đứa này ah?! :D

Ôi CHị ơi sai lỗi chính tả rồi!

Sơn ơi, trong Nam có mấy bạn đi? để hỏi thăm xem có ai đi cùng chuyến bay với mình không :)
@ Giang, ước gì chị làm xế nhờ, theo em tới cùng :LL
Dạ thưa là trong nam có 3 ôm luôn:
Em chỉ nắm được lịch trình của Beshu: Bay chuyến Sg- Hn: Tan Son Nhat Airport, 11:15-13:15 27/04/2012 , Vietjetair
Hn - Sg 21h40 - 23h45 06/05/2012, Noi Bai Airport, Jetstar BL807 ( Em đăng hộ Beshu)
Ôi, vẫn hẹn Nam Lào ở dịp khác vậy...

EM đã đi khảo sát đường từ Big C - Mai Châu: Xuất phát lúc 18h30 đến Mai Châu 22h30. Tổng quãng đường thực tế 140 Km
Vận tốc trung bình trên đường Láng Hòa Lạc 80Km/h
Vận tốc trung bình trên đường Quốc Lộ 6 từ Xuân Mai - Cao Phong là 40Km/h. Đường xấu, và nhiều xe ngược chiều để pha, làm người ngược chiều lóa mắt không nhìn thấy đường.
Đoạn Cao Phong - Tân Lạc: Đường vắng, nhưng đèo dốc nên cũng chỉ 40Km/h
Tân Lạc - Thung Khe - Tòng Đậu: Đường đèo, sương mù ( tầm nhìn 5m) giăng lối 20km/h

Ăn ngủ nghỉ ở Mai Châu: giá nghỉ cho đoàn ( giả vờ sinh viên): 15-20 nghìn/ người. ( nhà sàn, phòng sạch sẽ, chăn thơm tho )
Chúng ta sẽ nghỉ ở nhà này
Đằng trước
https://i936.photobucket.com/albums/ad210/trancamson/_MG_0199.jpg
Đằng sau
https://i936.photobucket.com/albums/ad210/trancamson/_MG_0200.jpg
Ăn thì tùy suất dao động từ 50 - 80 nghìn/ người ( suất ăn có canh cá, thịt gà đồi, thịt nướng, rau theo mùa)
Mai Châu cảnh thì không có gì, chỉ có ăn ngủ nghỉ, giá rẻ và mọi thứ nghỉ ngơi hợp lý và sạch sẽ./.
Còn về ăn sáng, Mai Châu chỉ có 2 món là xôi và mỳ tôm, không có gì đặc biệt.
Mua sắm thì có vài đồ dệt ( túi, áo, khăn) và đồ săn bắn ( súng cao su, nỏ)...
Đi đường tối, nên mọi Xế lưu ý đèn xe phải đủ sáng.

Kết luận: CHúng ta sẽ đi theo đường nhỏ khi đến Lương Sơn là: Lương Sơn - Bãi Lạng - Bãi Chạo - Dốc Cun - Cao Phong, tránh thành phố Hòa bình thì sẽ không gặp cản trở về xe ngược chiều./.
Trên đây là 1 vài thông tin mà Em mới đi Mai Châu xem sạt lở núi về ( cơ mà do nổ mìn nên bị hugo tóm cổ bắt quay đầu :Dam)

Zfansipan
20-02-2012, 13:50
@ Giang, ước gì chị làm xế nhờ, theo em tới cùng :LL

Hic, ước gì em cũng làm xế được huhu, mà có làm được cũng chả có xe :(( hichic chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

zillo
20-02-2012, 16:49
Bác chủ thớt nếu được thì cho em đăng kí 1 ôm 1 xế. Xe em thì cả ôm cả xế đều đi ngon :d đứa này lái thì đứa kia ngủ :)) Vấn đề 10 ngày thì để em cố gắng sắp xếp để đi chứ ngứa chân lắm rồi T___T Bác cứ cho em đặt gạch. em sẽ confirm sớm nhất

beshu
20-02-2012, 20:01
Dạ thưa là trong nam có 3 ôm luôn:
Em chỉ nắm được lịch trình của Beshu: Bay chuyến Sg- Hn: Tan Son Nhat Airport, 11:15-13:15 27/04/2012 , Vietjetair
Hn - Sg 21h40 - 23h45 06/06/2012, Noi Bai Airport, Jetstar BL807 ( Em đăng hộ Beshu)
Ôi, vẫn hẹn Nam Lào ở dịp khác vậy...



Ôi, Sơn ơi, sao em bắt chị ở ngoài đấy cả 1 tháng!? Chị đâu cần ở lâu vậy đâu! hic... Mình bay chuyến về ngày 6/5 lúc 21h40, Jetstar nhé bạn dodo81. (hay là book vé sai ngày đây ta?!) hic...

Cẩm Sơn
20-02-2012, 21:16
Bác chủ thớt nếu được thì cho em đăng kí 1 ôm 1 xế. Xe em thì cả ôm cả xế đều đi ngon :d đứa này lái thì đứa kia ngủ :)) Vấn đề 10 ngày thì để em cố gắng sắp xếp để đi chứ ngứa chân lắm rồi T___T Bác cứ cho em đặt gạch. em sẽ confirm sớm nhất
Thật tiếc khi phải từ chối Bạn rồi, chuyến này đi dài ngày nên mọi người cũng chỉ muốn dừng Ôm ở đấy ( tuyển xế thôi). Rất hy vọng gặp Bạn ở những cung đường sau! Mình thành thật xin lỗi Bạn.

Ôi, Sơn ơi, sao em bắt chị ở ngoài đấy cả 1 tháng!? Chị đâu cần ở lâu vậy đâu! hic... Mình bay chuyến về ngày 6/5 lúc 21h40, Jetstar nhé bạn dodo81. (hay là book vé sai ngày đây ta?!) hic...
Em viết nhầm, chắc lúc đó trưa nên Em hơi hoa mắt tí, mà CHị được ở Bắc 1 tháng cũng hay mà, đi khắp miền Bắc được đó Chị! ;)

dodo81
20-02-2012, 21:34
@ Beshu: Vậy là không trùng chuyến bay với bạn rồi, 27/4 mình bay ra chuyến 11h trưa, còn chuyến về đang canh vé từ Vinh mà chưa book được. MN những 3 ôm (beer)
@ Sơn ơi: Ngày cuối 6/5 nếu ko có gì thì chắc về đến Cầu Treo tầm trưa trưa hén, chị nghỉ thế :)

beshu
20-02-2012, 22:30
@ Beshu: Vậy là không trùng chuyến bay với bạn rồi, 27/4 mình bay ra chuyến 11h trưa, còn chuyến về đang canh vé từ Vinh mà chưa book được. MN những 3 ôm (beer)
@ Sơn ơi: Ngày cuối 6/5 nếu ko có gì thì chắc về đến Cầu Treo tầm trưa trưa hén, chị nghỉ thế :)
Mình bay ra chuyến 11h15 ngày 27/4 của Vietjetair đấy chứ. Đến Nội Bài lúc 13h15. Vậy là cùng chuyến mà!

Zfansipan
21-02-2012, 11:11
Chủ thớt ơi,

Báo cáo bác là iem sẽ đi cùng nhà mình từ đầu đến cuối ạ, vì mới có người bạn rủ em đi miền Nam Lào vào tháng 6. Vậy nên em không phải nhấp nhổm thèm vụ miền Nam lần này nữa. Thank bác :)

Cẩm Sơn
22-02-2012, 09:21
@ Beshu: Vậy là không trùng chuyến bay với bạn rồi, 27/4 mình bay ra chuyến 11h trưa, còn chuyến về đang canh vé từ Vinh mà chưa book được. MN những 3 ôm (beer)
@ Sơn ơi: Ngày cuối 6/5 nếu ko có gì thì chắc về đến Cầu Treo tầm trưa trưa hén, chị nghỉ thế :)

Ngày cuối thì về Cầu Treo tầm 9-10h thôi ạ, Mọi người cố gắng cùng về Hà Nội đồng loạt đi, đi sân bay Nội Bài cũng được mà.

Chủ thớt ơi,

Báo cáo bác là iem sẽ đi cùng nhà mình từ đầu đến cuối ạ, vì mới có người bạn rủ em đi miền Nam Lào vào tháng 6. Vậy nên em không phải nhấp nhổm thèm vụ miền Nam lần này nữa. Thank bác :)

Vậy là cả đoàn được về Hà Nội rồi, (beer)... Tình hình xế nhà mình căng quá nhỉ. Chẳng thấy ai nhảy vô cả.
Anh Đạp xe, chắc đã được thử thách ở cung đường lên Mộc Châu rồi nhỉ? Đi đêm có kinh nghiệm gì Anh nhớ kể lại cho đoàn mình nhé!
Nhà mình thống nhất off 20h hôm thứ 6, ngày 24/02, rồi bàn kế hoạch đi chơi cuối tuần này luôn... Địa điểm thì chỗ nào rộng rãi, có thể hô mưa gọi gió, mọi người thống nhất địa điểm được không ạ?

beshu
22-02-2012, 13:10
Nhà mình thống nhất off 20h hôm thứ 6, ngày 24/02, rồi bàn kế hoạch đi chơi cuối tuần này luôn... Địa điểm thì chỗ nào rộng rãi, có thể hô mưa gọi gió, mọi người thống nhất địa điểm được không ạ?
Ra cafe bệt ở SG off đi em. Đảm bảo các yêu cầu của em đều được đáp ứng :D

Zfansipan
22-02-2012, 14:48
Nhà mình thống nhất off 20h hôm thứ 6, ngày 24/02, rồi bàn kế hoạch đi chơi cuối tuần này luôn... Địa điểm thì chỗ nào rộng rãi, có thể hô mưa gọi gió, mọi người thống nhất địa điểm được không ạ?

Em thì tùy mọi người ạ, ở đâu cũng được hết, nhưng càng gần phố cổ càng tốt cho em ạ :).

nguyentrongtoan
22-02-2012, 15:44
Hic, ước gì em cũng làm xế được huhu, mà có làm được cũng chả có xe :(( hichic chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hehe, thế thì để đoạn nào đẹp nhất sẽ nhường bạn Zfan làm xế, mình ngồi đằng sau bắn tỉa cho nhé?;)

Zfansipan
22-02-2012, 15:50
Hehe, thế thì để đoạn nào đẹp nhất sẽ nhường bạn Zfan làm xế, mình ngồi đằng sau bắn tỉa cho nhé?;)

Iem già cả rùi, mắt mũi kèm nhèm, nếu bác không chê thì em xin được hầu bác (c) :LL

beshu
22-02-2012, 19:04
@ Beshu: Vậy là không trùng chuyến bay với bạn rồi, 27/4 mình bay ra chuyến 11h trưa, còn chuyến về đang canh vé từ Vinh mà chưa book được. MN những 3 ôm (beer)

Bạn dodo81 cân nhắc vụ này nhé. Để xế 1 mình chạy về HN k ổn đâu, mất đoàn kết. Thêm vào tình trạng đang thiếu xế, liệu các xế có cân nhắc vụ này?!?!

dodo81
23-02-2012, 09:55
@ Beshu, mình tính tranh thủ lang thang ở vùng này vài ngày nhưng tình hình chắc là về HN với mọi người luôn.
@ Sơn và hôi ngoài đó: mọi người ọp ẹp chém gió vui vẻ nhé. Tính đi offroad ở đâu chưa? Thích cái nhà sàn ở MC rồi đóa (NT).

Cẩm Sơn
23-02-2012, 11:20
Sàn ở Mai Châu, vừa sạch, vừa rẻ, thoáng mát bất ngờ nữa...
Nhưng đúng là người dân Mai Châu làm du lịch rất bài bàn, nhà anh Cường của họ thì sạch thôi rồi, nên mọi người yên tâm./.
Về vụ off vẫn là 20h, ngày 14/02/2012, địa điểm : Lý Đạo Thành ( đối diện Press Club) Chi tiết bản đồ như sau:
https://i936.photobucket.com/albums/ad210/trancamson/aimoff.jpg
Vấn để chỉ bàn về nhân sự, những điều tổng thể của chuyến đi, và xem có cung nào rong chơi cuối tuần được không... Hay tuần sau nhà mình vi vu Cao Bằng cùng Kẹo Siêu Nhân???
Các Bạn nào quan tâm đến chuyến đi cũng ra off với nhà mình, quân số nhà mình ít ỏi quá, 3-6 người thôi. Cảm ơn mọi người nhiều!

Zfansipan
23-02-2012, 11:36
Sàn ở Mai Châu, vừa sạch, vừa rẻ, thoáng mát bất ngờ nữa...
Nhưng đúng là người dân Mai Châu làm du lịch rất bài bàn, nhà anh Cường của họ thì sạch thôi rồi, nên mọi người yên tâm./.
Về vụ off vẫn là 20h, ngày 14/02/2012, địa điểm : Update sau...
Vấn để chỉ bàn về nhân sự, những điều tổng thể của chuyến đi, và xem có cung nào rong chơi cuối tuần được không... Hay tuần sau nhà mình vi vu Cao Bằng cùng Kẹo Siêu Nhân???

Địa điểm off: trà đá vỉa hè đường Lý Đạo Thành mọi người nhá (đi Lý Thái Tổ rồi rẽ phải là ra Lý ĐaọThành, vào Lý Đại Thành 20m sẽ thấy quán trà vỉa hè)

Vụ Cao Bằng em ủng hộ nhiệt liệt, vì em chưa đi Bản Giốc, tiện thể vào thăm bản Lolo ở Khuổi Khon - Bảo Lạc có kịp không nhỉ? Mà thôi, không quan trọng vote cho Cao Bằng :)

beshu
23-02-2012, 13:05
Vụ Cao Bằng em ủng hộ nhiệt liệt, vì em chưa đi Bản Giốc, tiện thể vào thăm bản Lolo ở Khuổi Khon - Bảo Lạc có kịp không nhỉ? Mà thôi, không quan trọng vote cho Cao Bằng :)
Ôi, ngồi trong này mà đọc mấy cái plan kia cứ phải đập đầu xuống bàn liên tục! :-(

Cẩm Sơn
23-02-2012, 14:36
Địa điểm off: trà đá vỉa hè đường Lý Đạo Thành mọi người nhá (đi Lý Thái Tổ rồi rẽ phải là ra Lý ĐaọThành, vào Lý Đại Thành 20m sẽ thấy quán trà vỉa hè)

Vụ Cao Bằng em ủng hộ nhiệt liệt, vì em chưa đi Bản Giốc, tiện thể vào thăm bản Lolo ở Khuổi Khon - Bảo Lạc có kịp không nhỉ? Mà thôi, không quan trọng vote cho Cao Bằng :)

Thống nhất địa điểm off rồi... Còn đi Cao Bằng mà Em muốn đi Bảo Lạc với Bản Giốc chắc phải 3-4 ngày, 2 thằng 2 phía của Thị xã mà, Bảo Lạc lại gần Hà Giang hơn, đường từ Cao Bằng về Bảo Lạc thì thôi rồi, Bụi kinh khủng, vì đường nó đang thi công... Nên chỉ xác định đi 1 điểm thôi Em nhé!

Ôi, ngồi trong này mà đọc mấy cái plan kia cứ phải đập đầu xuống bàn liên tục! :-(

Sao CHị lại phải đập đầu xuống bàn thế, buồn quá ngủ gục ạ, CHị liên hệ với chị dodo81, và chích chòe về chuyến đi này nhé... Gần đến ngày ra sẽ có đầy đủ lịch trình, và những việc cần chuẩn bị... Cung đường Em sẽ nhờ ai đó dịch ra tiếng Lào ( ý kiến mới) để cho đoàn chúng ta có thể hỏi dân địa phương dễ dàng ;)

Cẩm Sơn
24-02-2012, 23:00
Giật Gân: Chuyến đi off có tận 23 người...
Nhưng Em quên phải thêm dấu phẩy ở giữa =))
Nhưng có rất nhiều điều hay dù quân số chỉ có như vậy, như sở trường may mặc của Kẹo Béo suy dinh dưỡng; có sự kết hợp hoàn hảo của vị ca cao với sữa dừa (c)... Nhưng mà hay nhất là vụ offroad của chuyến Cao Bằng để nhà chúng ta làm quen với nhau, và nhiều thứ khác nữa ( test xe, xế, ôm, công tác đi đứng tổ chức...) Không muốn lập topic, và giới hạn thành phần nên nhà Em nhờ Mod cho đăng nhờ ở topic này luôn để thông báo với các thành viên lỡ buổi offline này:
Thời gian: Tối thứ 6 - tối chủ nhật
Địa điểm: Hang Pắc Bó; Thác Bản Giốc - Cao Bằng ( Cách Cụ Rùa 300Km)
Kinh phí: Khoảng 500 nghìn ( chi tiết tính sau ạ)
Do đoàn chúng ta được ăn ngủ nghỉ tại nhà Kẹo ( Nghe nói Bố Mẹ làm địa chủ ở Cao Bằng) nên kinh phí được giảm tải...
Mọi vấn đề của chuyến phượt cao hứng này sẽ tiếp tục được cập nhật....
Tin giật gân đã hết. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

newmun
24-02-2012, 23:28
Sozy mọi người vì ko đi off đc :|
Hôm qua tớ vừa hỏi thăm 1 vài thông tin về Lào, nhìn chung là ko đáng lo lắm. Chỉ thấy các bạn ấy lưu ý là khi làm thủ tục ở cửa khẩu, khai báo cho xe máy phải hỏi họ cho kỹ, lưu ý là phải khai xe máy đi đến Vientiane chứ ko nên khai đến Samneua kẻo sang bên đó bị chú công an Lào hỏi thăm là rất lằng nhằng, tiền mất nhiều hơn. Đặc biệt ko nên đưa giấy tờ xe/hộ chiếu cho các chú ấy, cứ tiền mà mặc cả thôi. Ngoài ra chú ý mấy khúc cua hiểm hóc, vì 1 bên là vực khá nguy hiểm.
Còn vụ Cao Bằng mình xin phép ở nhà nhé, mình lỡ đi Bản Giốc mất rồi :)

Cẩm Sơn
24-02-2012, 23:34
Sozy mọi người vì ko đi off đc :|
Hôm qua tớ vừa hỏi thăm 1 vài thông tin về Lào, nhìn chung là ko đáng lo lắm. Chỉ thấy các bạn ấy lưu ý là khi làm thủ tục ở cửa khẩu, khai báo cho xe máy phải hỏi họ cho kỹ, lưu ý là phải khai xe máy đi đến Vientiane chứ ko nên khai đến Samneua kẻo sang bên đó bị chú công an Lào hỏi thăm là rất lằng nhằng, tiền mất nhiều hơn. Đặc biệt ko nên đưa giấy tờ xe/hộ chiếu cho các chú ấy, cứ tiền mà mặc cả thôi. Ngoài ra chú ý mấy khúc cua hiểm hóc, vì 1 bên là vực khá nguy hiểm.
Còn vụ Cao Bằng mình xin phép ở nhà nhé, mình lỡ đi Bản Giốc mất rồi :)

Hehe, nhìn chung thông tin vụ Lào gần như là đủ rồi, Mình chỉ đợi đoàn đi sang rửa đường bên Lào về để update thông tin thôi, Nhà mình đi sau họ cẩn thận thêm là đường trơn trượt vì sau hội đường xá sạch quá mà :))
Mình cũng đi Cao Bằng rồi, lần này đi lại vì được đi hang Pác Bó, và được ngủ nhà địa chủ thổ địa ở CB, ôi phấn khích quá....

newmun
24-02-2012, 23:35
Hơ, mà tối t6-cn chạy Hang Pắc Pó - Bản Giốc là hơi mệt đấy các bạn ạ, đường vào Bản Giốc cũng ko đc ngon nghẻ cho lắm :)

Cẩm Sơn
24-02-2012, 23:43
Hơ, mà tối t6-cn chạy Hang Pắc Pó - Bản Giốc là hơi mệt đấy các bạn ạ, đường vào Bản Giốc cũng ko đc ngon nghẻ cho lắm :)

Ngừng chủ đề thảo luận CB ở đây Newmun nhé, không mod xoá bài đó... ban nick nữa thì xong.
Vụ Cb sẽ được thảo luận chi tiết trên Face
https://www.facebook.com/groups/360265317334304/377175062309996/?notif_t=group_activity
Buổi off sau mọi người cố gắng thu xếp đi đông đủ ạ. Buổi sau chúng ta sẽ bàn chi tiết, những điều cần chuẩn bị, phương án dự phòng cho tất cả của chuyến đi Lào.
Nhắc mọi người ai chưa có hộ chiếu thì cần nhanh chóng làm đi ạ./.

Zfansipan
25-02-2012, 13:51
vụ offroad của chuyến Cao Bằng để nhà chúng ta làm quen với nhau, và nhiều thứ khác nữa ( test xe, xế, ôm, công tác đi đứng tổ chức...)

Thời gian: Tối thứ 6 - tối chủ nhật
Địa điểm: Hang Pắc Bó; Thác Bản Giốc - Cao Bằng ( Cách Cụ Rùa 300Km)
Kinh phí: Khoảng 500 nghìn ( chi tiết tính sau ạ)
Do đoàn chúng ta được ăn ngủ nghỉ tại nhà Kẹo ( Nghe nói Bố Mẹ làm địa chủ ở Cao Bằng) nên kinh phí được giảm tải...
Mọi vấn đề của chuyến phượt cao hứng này sẽ tiếp tục được cập nhật....

Ối các bác ơi,

Sáng nay vừa nhận được tin sét đánh ngang tai của sếp : " Để phục vụ cho việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu dịch vụ đầu vào, BGĐ quyết định: Huy động toàn bộ cán bộ nhân viên của Công ty tham gia nhập dữ liệu. Kế hoạch cụ thể như sau: ......Thời gian: Cả ngày thứ 7 và chủ nhật tuần sau (tức ngày 03 và 04 tháng 3 năm 2012)"

Vậy là em phải ở nhà chăm ngoan rồi, nếu các bác chuyển thành cuối tuần sau nữa thì tốt quá, không thì hị hị ....(NO) Sao em khổ thế này cơ chứ ???:T

Zfansipan
07-03-2012, 15:53
Chết thật, các xế đâu hết rồi, sao topic nhà mình ế ẩm thế nhẩy? Tuyển mãi vẫn chưa thêm được xế nào hả bà con?

beshu
08-03-2012, 13:14
Ôi, kể cả chủ thớt cũng đuối luôn rồi! Mình gào thét nhiều lắm mà trai Nam chẳng chịu đi.

Cẩm Sơn
08-03-2012, 14:39
Chết thật, các xế đâu hết rồi, sao topic nhà mình ế ẩm thế nhẩy? Tuyển mãi vẫn chưa thêm được xế nào hả bà con?


Ôi, kể cả chủ thớt cũng đuối luôn rồi! Mình gào thét nhiều lắm mà trai Nam chẳng chịu đi.

Chẳng thêm được xế nào cả, mà mình chuẩn bị từ sớm quá, nên cũng chẳng biết mua sắm gì, lựa chọn gì trước chuyến đi cả. Dạo đó bên Lào chắc nắng nóng, nên nhà ta cứ đồng phục vụ quần áo chống nắng đi, cái này CHị Em là người hiểu hơn cả, rồi chọn vải, may đo là vừa... Trước mắt lo vụ đồng phục đã Kẹo siêu nhân, Zfansipan,và các Chị Newmun, Chich choe, Dodo, và Beshu a... sontrancam thì thế nào cũng ok.

Zfansipan
09-03-2012, 15:12
Chẳng thêm được xế nào cả, mà mình chuẩn bị từ sớm quá, nên cũng chẳng biết mua sắm gì, lựa chọn gì trước chuyến đi cả. Dạo đó bên Lào chắc nắng nóng, nên nhà ta cứ đồng phục vụ quần áo chống nắng đi, cái này CHị Em là người hiểu hơn cả, rồi chọn vải, may đo là vừa... Trước mắt lo vụ đồng phục đã Kẹo siêu nhân, Zfansipan,và các Chị Newmun, Chich choe, Dodo, và Beshu a... sontrancam thì thế nào cũng ok.

Cha mẹ ơi, may đồng phục rồi mặc dạo chơi Hanoi à? Làm gì có xế mà đi huhu :((. Kẹo ơi, máy may đã chuyển ra đây chưa người đẹp?

phá sản
10-03-2012, 10:51
mình hnay mới đọc đựoc box này

cho mình cin 1 xế dự bị đựoc ko , vào gần hôm đó mình chốt chính xác đựoc ko ,

vì sẽ cố gắng

Cẩm Sơn
10-03-2012, 10:57
Cha mẹ ơi, may đồng phục rồi mặc dạo chơi Hanoi à? Làm gì có xế mà đi huhu :((. Kẹo ơi, máy may đã chuyển ra đây chưa người đẹp?


mình hnay mới đọc đựoc box này

cho mình cin 1 xế dự bị đựoc ko , vào gần hôm đó mình chốt chính xác đựoc ko ,

vì sẽ cố gắng

Cố gắng lên Bạn, và cho mình thông tin liên lạc với, để dễ liên lạc mà.

beshu
12-03-2012, 17:23
SG dạo này nóng dã man. Chỉ hy vọng thời tiết chuyến đi Lào không như vậy. Có ai có thông tin gì về thời tiết bên Lào thời gian cuối tháng 4, đầu tháng 5 thì báo cho cả đoàn chuẩn bị với nhé! Miền Trung VN trời tháng 5 là bắt đầu đổ lửa rồi! Cha mẹ ơi!

dibui2012
12-03-2012, 21:06
SG dạo này nóng dã man. Chỉ hy vọng thời tiết chuyến đi Lào không như vậy. Có ai có thông tin gì về thời tiết bên Lào thời gian cuối tháng 4, đầu tháng 5 thì báo cho cả đoàn chuẩn bị với nhé! Miền Trung VN trời tháng 5 là bắt đầu đổ lửa rồi! Cha mẹ ơi!
Theo Lonely thì đây là giai đoạn cao nhất trong năm >30 độ C, và bắt đầu có những cơn mưa giao mùa giữa khô và ẩm!

beshu
13-03-2012, 12:54
Thôi rồi... Chết mình rồi! Phải sắm áo mưa bộ thôi!

highlight
14-03-2012, 10:46
Sang Lào thì bằng lái VN ko có giá trị, nhỡ bị CA bắt thì sao nhỉ :-ss
CÒn nhớ năm ngoái đi xe máy sang Lào mình và 2 ông anh nữa bị CA nó túm lại. hoá ra là tội ko gương. Ông anh chả nói chả rằng đút vào túi thằng đó 50.000 kíp rồi biến
đâu đâu cũng như VN mình ấy nhỉ

beshu
14-03-2012, 11:38
CÒn nhớ năm ngoái đi xe máy sang Lào mình và 2 ông anh nữa bị CA nó túm lại. hoá ra là tội ko gương. Ông anh chả nói chả rằng đút vào túi thằng đó 50.000 kíp rồi biến
đâu đâu cũng như VN mình ấy nhỉ

=)) Vậy là trong ngân sách phải có thêm mục "hối lộ" CSGT nữa ah! Cứ tính trung bình mỗi ngày 1 cú, vị chi 500,000 kip, là bao nhiêu tiền VN í nhỉ?

dodo81
14-03-2012, 18:44
Hi Sơn,

Chị mới nhận lịch thi , 4/5, hic, vì không có cơ hội thi lại nên chị đành xin rút khỏi chuyến này. Cả nhà lên đường vui vẻ và may mắn nhé, vẫn hóng mọi người.
Ôi, 2 cái vé máy bay của tôi, đi đâu đây?????:help

Cẩm Sơn
15-03-2012, 08:18
CÒn nhớ năm ngoái đi xe máy sang Lào mình và 2 ông anh nữa bị CA nó túm lại. hoá ra là tội ko gương. Ông anh chả nói chả rằng đút vào túi thằng đó 50.000 kíp rồi biến
đâu đâu cũng như VN mình ấy nhỉ
Đúng rồi, đâu đâu cũng vậy, đợt đi Cam cảnh sát Cam còn nói 1 câu tiếng việt rất sõi: " Cho mình xin tiền cafe đi " Nghe nhớ đến tận giờ luôn.


=)) Vậy là trong ngân sách phải có thêm mục "hối lộ" CSGT nữa ah! Cứ tính trung bình mỗi ngày 1 cú, vị chi 500,000 kip, là bao nhiêu tiền VN í nhỉ?

500,000 LAK tương đương 1,5 triệu. KHoản này khá là to đó, nhưng mà đi xa mà xe không gương thì đúng là khó coi thật Chị ạ. Xác nhận với CHị vụ thuốc men nhé, lần này rút kinh nghiệm mua ít thôi Chị, vì qua bên mình cũng mua được thuốc mà.

Hi Sơn,

Chị mới nhận lịch thi , 4/5, hic, vì không có cơ hội thi lại nên chị đành xin rút khỏi chuyến này. Cả nhà lên đường vui vẻ và may mắn nhé, vẫn hóng mọi người.
Ôi, 2 cái vé máy bay của tôi, đi đâu đây?????:help
Đi CHơi mà CHị, để lần sau thi lại. Cả nhà chung tiền cho CHị thi lại được chứ!

@ Mọi người: Sang đầu tháng 4 cả nhà sẽ off lần 2, để lên danh sách các việc chuẩn bị, và mọi người xem việc nào có thể sẽ đứng ra giúp đoàn... Đoàn mình vẫn chỉ có 4 xế cứng, nhiều xế dập dòm nên vẫn chưa chốt Xế! Xế xế.......... sao hiếm vậy!

Zfansipan
15-03-2012, 10:55
@ Mọi người: Sang đầu tháng 4 cả nhà sẽ off lần 2, để lên danh sách các việc chuẩn bị, và mọi người xem việc nào có thể sẽ đứng ra giúp đoàn... Đoàn mình vẫn chỉ có 4 xế cứng, nhiều xế dập dòm nên vẫn chưa chốt Xế! Xế xế.......... sao hiếm vậy!

Hic, nếu vẫn chỉ có 4 xế thì ta tính sao đây? Ôm nào sẽ ở nhà đây. huhu :-((

Cẩm Sơn
15-03-2012, 11:27
Hic, nếu vẫn chỉ có 4 xế thì ta tính sao đây? Ôm nào sẽ ở nhà đây. huhu :-((
Lúc đó có màn quay lô tô xổ số hay ra trò. Yên Tâm đi Zfan, đâu sẽ có đó mà... Cứ chuẩn bị tinh thần lên đường ăn chơi thôi nàng ạ.
À có chút thông tin khi Lào là ngôn ngữ tiếng anh sẽ được đào sâu, cất kỹ nhé. Hộ chiếu thì chỉ xuất trình khi gặp Hải QUan ( nguyên tắc: không nói tiếng anh, không đưa hộ chiếu, chỉ đưa LAK <=50.000 LAK khi gặp CA Lào)

Zfansipan
15-03-2012, 17:22
Lúc đó có màn quay lô tô xổ số hay ra trò. Yên Tâm đi Zfan, đâu sẽ có đó mà... Cứ chuẩn bị tinh thần lên đường ăn chơi thôi nàng ạ.

Chủ thớt nói rồi đấy nhé. Em mà phải ở nhà là em lăn đùng ra ăn vạ đới. Thú thật với các bác là em sợ phải ở nhà lắm, nhưng nếu có phải bốc thăm thì mong các bác tổ chức bốc sớm sớm huhu :-( số em chơi đỏ đen chả thắng bao giờ, vậy nên nếu có bốc phải thăm ở nhà thì em còn biết đường tự lo cho số phận hẩm hiu của em (hic hic, đang có một hội rủ đi Đông Tây Bắc bằng xe đạp 11 ngày - em thì sức yếu, nếu bị rớt vụ Lào thì em đành lóp ngóp mang xe máy join với hội xe đạp vậy haizzzzzzzzz, đời là bể khổ....)

phá sản
15-03-2012, 17:47
mình tên Hà
địa chỉ : hà nội
sdt 0936658855

mình sẽ xem tình hình thế nào rồi báo sớm , vì cv nhiều quá ah

Zfansipan
16-03-2012, 10:36
mình tên Hà
địa chỉ : hà nội
sdt 0936658855

mình sẽ xem tình hình thế nào rồi báo sớm , vì cv nhiều quá ah

ối zời ơi, like mạnh. Mong nhà bác sớm thu xếp công việc chu toàn để đi với nhà em cho xôm tụ. Không thì có sao đâu bác, đằng nào thì bác chẳng là "Phá Sản" rồi. Quyết luôn đi bác :D

Zfansipan
17-03-2012, 09:50
Tình hình là dư lày. Em nhận nhiêm vụ lên chương trình đoạn giữa, tạm thời em lên khung như sau, sẽ còn phải nghiên cứu và sửa đổi nhiều các bác nhé, cứ ném đá thoải mái, em sẽ hoàn thiện lại sau:

Ngày 3 : Phonesavan – Luang Prabang

Đến Luang, cố gắng đến nơi sớm, tầm 5h chiều => trèo lên đỉnh Phousi ngắm hoàng hôn.

Ngày 4 : Luang Prabang

Dậy sớm xem khất thực, sau đó đi thăm các điểm sau : chợ rau Phosi, bảo tàng dân tộc (đóng cửa thứ 2), Đền Wat Xieng Thong (được coi là đẹp nhất ở Luang), nếu còn thời gian thì đi thăm Wat Aham và Wat visoun, bảo tàng quốc gia.

Ngày 5 : Luang Prabang – Vang Vieng

Sáng dậy đi thăm hang Pakou sau đó đi thăm thác Khuang Si (30km về phía Nam của Luang), nghỉ ngơi tắm táp, ăn trưa (mang đồ ăn theo) sau đó lên đường đi Vang Vieng.

Tối đến Vang Vieng, ăn chơi bù khú, bar bọt nếu có :D

Ngày 6 : Vang Vieng – Vientiane

Sáng thăm động Tham Chang, sau đó di chuyển bằng bóng hơi trên sông (địa chỉ cụ thể báo sau).

Sau khi ăn trưa, xuất phát đi Vientiane, đến nơi thì trời đã tối, tắm nhanh còn ăn tối rồi bù khú đêm.

Ngày 7 : Vientiane

Thăm đền Wat Sisaket, bảo tàng Wat Ho Phra Keo, That Luang, Arc de Triomphe (Khải Hoàn Môn), la porte de victoire, thăm công viên tượng Phật. Tối đi dạo dọc dòng sông Mekong, ngắm Vientiane về đêm, chơi chợ đêm, có gì chơi nốt vì mai ta lên đường về quê rùi.

CHÚC CÁC BÁC CUỐI TUẦN ZUI ZẺ :d

6500s
18-03-2012, 01:31
https://www.phuot.vn/threads/36404-Luang-PraBang-t%E1%BA%BFt-t%C3%A9-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-c%E1%BB%A7a-L%C3%A0o-%C4%91i-ng%C3%A0y-11-15-4-2012-Xe-m%C3%A1y/page4

Bọn mình đi giữa tháng 4 nhưng vừa đc một bạn đưa tin này chả biết đúng sai ra sao? Mong mọi người cùng xác minh hộ cái.

Trangbong
18-03-2012, 12:47
Đúng rồi, đâu đâu cũng vậy, đợt đi Cam cảnh sát Cam còn nói 1 câu tiếng việt rất sõi: " Cho mình xin tiền cafe đi " Nghe nhớ đến tận giờ luôn.

@ Mọi người: Sang đầu tháng 4 cả nhà sẽ off lần 2, để lên danh sách các việc chuẩn bị, và mọi người xem việc nào có thể sẽ đứng ra giúp đoàn... Đoàn mình vẫn chỉ có 4 xế cứng, nhiều xế dập dòm nên vẫn chưa chốt Xế! Xế xế.......... sao hiếm vậy!

Hồi bọn mình đi, ở Thái và Cam chả gặp chú cảnh sát nào đứng đường luôn T_T, không hiểu do may mắn hay thế nào. Còn ở Lào thì có gặp mấy lần và bị gọi lại :D nhưng cũng không mất gì cả.
Nghĩ lại thì đoàn tớ đã đi lẻ đấy, lúc nào trên đường cũng chỉ có 7 người thôi. Cũng hơi nguy hiểm nhỉ :D

P/S: tớ xin góp ý là mọi người nên chuẩn bị áo mưa bộ + che mưa cho balo+ đồ đạc trong balo nên đóng gói bằng túi bóng rồi mới bỏ vào balo, vì đi áo mưa bt bị cản gió ghê lắm. Thi thoảng lại gặp mưa bất chợt, trên đường tới Phonsavan còn mưa rừng lúc chiều tối đến nỗi chẳng nhìn thấy đường luôn. Đợt tớ đi từ Vang Viêng về Vientane gặp ảnh hưởng của bão từ VN qua, như tớ thì đồ đạc gì trong balo cũng để trong mấy lớp túi bóng rồi mới cho vào balo nên không bị ảnh hưởng lắm, còn mấy bạn trong đoàn thì che mưa đủ kiểu vẫn cứ ướt gần hết. Đợt ý cũng hơi tiếc vì đã định mang cái máy sấy tóc theo rồi mà lại bỏ ở nhà.

beshu
18-03-2012, 15:22
Theo thông tin các đoàn trước, đoàn mình nên đổi tiền Lào trước khi đi. Do đoàn ta đi đường tiểu ngạch, nên không có ngân hàng Lào và các điểm đổi ngoại tệ. Chuẩn bị trước để khỏi bị nhụt vì có tiền mà vẫn đói! :D

Cẩm Sơn
19-03-2012, 08:18
https://www.phuot.vn/threads/36404-Luang-PraBang-t%E1%BA%BFt-t%C3%A9-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-c%E1%BB%A7a-L%C3%A0o-%C4%91i-ng%C3%A0y-11-15-4-2012-Xe-m%C3%A1y/page4

Bọn mình đi giữa tháng 4 nhưng vừa đc một bạn đưa tin này chả biết đúng sai ra sao? Mong mọi người cùng xác minh hộ cái.

Có đợt Lào cấm xe máy nhập cảnh từ Việt Nam thật, nhưng là cấm 1 số cửa khẩu, chứ không phải cấm hết. Và cũng có lúc mấy đồng chí Hải Quan hứng lên, kiếm mọi cớ để kiếm tiền của dân phượt, nên chúng ta cần tỉnh táo... Thích là phải tìm mọi cách để nhích nên cứ tùy hoàn cảnh để giải quyết thôi Bạn.

Hồi bọn mình đi, ở Thái và Cam chả gặp chú cảnh sát nào đứng đường luôn T_T, không hiểu do may mắn hay thế nào. Còn ở Lào thì có gặp mấy lần và bị gọi lại :D nhưng cũng không mất gì cả.
Nghĩ lại thì đoàn tớ đã đi lẻ đấy, lúc nào trên đường cũng chỉ có 7 người thôi. Cũng hơi nguy hiểm nhỉ :D

P/S: tớ xin góp ý là mọi người nên chuẩn bị áo mưa bộ + che mưa cho balo+ đồ đạc trong balo nên đóng gói bằng túi bóng rồi mới bỏ vào balo, vì đi áo mưa bt bị cản gió ghê lắm. Thi thoảng lại gặp mưa bất chợt, trên đường tới Phonsavan còn mưa rừng lúc chiều tối đến nỗi chẳng nhìn thấy đường luôn. Đợt tớ đi từ Vang Viêng về Vientane gặp ảnh hưởng của bão từ VN qua, như tớ thì đồ đạc gì trong balo cũng để trong mấy lớp túi bóng rồi mới cho vào balo nên không bị ảnh hưởng lắm, còn mấy bạn trong đoàn thì che mưa đủ kiểu vẫn cứ ướt gần hết. Đợt ý cũng hơi tiếc vì đã định mang cái máy sấy tóc theo rồi mà lại bỏ ở nhà.
Bạn theo đoàn của Trym phải không nhỉ? Mà được gặp Con rể của Đồng Chí Khăm Tày... hihi đúng là có người bên Lào hỗ trợ thì hay quá Bạn nhỉ?

Theo thông tin các đoàn trước, đoàn mình nên đổi tiền Lào trước khi đi. Do đoàn ta đi đường tiểu ngạch, nên không có ngân hàng Lào và các điểm đổi ngoại tệ. Chuẩn bị trước để khỏi bị nhụt vì có tiền mà vẫn đói! :D

Em xác nhận, nên sẽ đổi trước 1 cơ số tiền để tiêu trước khi đến Luong. Vì ở Luong họ có dịch vụ đổi KIp từ USD hoặc VND đều được.
Quy ra Kip thì mỗi thành viên Đoàn mình sẽ tiêu tối thiểu từ 1,3 triệu Kip đến 2 triệu Kip tùy thuộc có mua nhiều quà không nữa.

beshu
19-03-2012, 09:13
Nếu đổi từ VND sang Kip thì nên đổi tại VN, tỉ giá tốt hơn, mọi người khuyên nên đến ngân hàng Việt-Lào đổi. Qua đến Lào thì đổi từ USD thôi nhé!

phá sản
20-03-2012, 15:16
tình hình căng quá thưa các bác , sếp mới điều đi tây bắc ctac ah

Zfansipan
20-03-2012, 15:55
tình hình căng quá thưa các bác , sếp mới điều đi tây bắc ctac ah

Tốt quá, tiện thể bác trốn đi Lào với tụi em luôn hehe :D

Cẩm Sơn
21-03-2012, 16:28
Các bạn có thể đổi tiền Kip Lào tại Ngân Hàng Lào Việt 452 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
với tỷ giá VND/LAK 0.3865; USD/LAK: 8,010
Tức là nếu muốn đổi 1 triệu KIp Lào, bạn phải mang 3,865 triệu tiền VND.
Dự trù mỗi người đổi 1 triệu Kíp, còn lại đổi USD nếu sang Lào thiếu tiền. Nhà mình tuyển xế khó khăn quá./.

phá sản
22-03-2012, 18:09
Tốt quá, tiện thể bác trốn đi Lào với tụi em luôn hehe :D

he he , máu lắm đấy nhưng chuyến này khó quá , đầu năm vừa rồi thì vi vu nên hết phép roài , hự hự

Lavender Le
22-03-2012, 19:23
Các bạn có thể đổi tiền Kip Lào tại Ngân Hàng Lào Việt 452 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
với tỷ giá VND/LAK 0.3865; USD/LAK: 8,010
Tức là nếu muốn đổi 1 triệu KIp Lào, bạn phải mang 3,865 triệu tiền VND.
Dự trù mỗi người đổi 1 triệu Kíp, còn lại đổi USD nếu sang Lào thiếu tiền. Nhà mình tuyển xế khó khăn quá./.

Sơn ơi, nhầm rồi. Nếu muốn đổi 1tr Kip Lào chỉ cần mang 2,578,000 VND thôi
E ghi vậy làm c hết hồn, tưởng tiền mình mất giá dữ vậy :D

Cẩm Sơn
23-03-2012, 23:57
Sơn ơi, nhầm rồi. Nếu muốn đổi 1tr Kip Lào chỉ cần mang 2,578,000 VND thôi
E ghi vậy làm c hết hồn, tưởng tiền mình mất giá dữ vậy :D
Em cũng hết hồn, vì có đi ngân hàng đổi tiền đâu mà biết, kiểu này chuyến Lào chắc mọi người tiêu hết 1,5 triệu LAK thôi.
Tính ra những ngày nghỉ lễ dài đai, làm những cung ra các nước láng giềng du lịch sẽ rẻ và đỡ bon chen hơn ở Việt mình, chốt lại khi trao đổi với với 1 Anh phượt Lão.

Zfansipan
25-03-2012, 19:21
Bao giờ nhà mình off ấy nhẩy chủ thớt ơi.............

beshu
26-03-2012, 08:46
Sơn ơi, nhầm rồi. Nếu muốn đổi 1tr Kip Lào chỉ cần mang 2,578,000 VND thôi
E ghi vậy làm c hết hồn, tưởng tiền mình mất giá dữ vậy :D
Tú bà có biết ở SG đổi tiền Lào đâu k?

Cẩm Sơn
27-03-2012, 11:33
Bao giờ nhà mình off ấy nhẩy chủ thớt ơi.............
Sang đầu tháng 4 nhé mọi người, offline bia bọt, nhậu nhẹt tí, để sang Lào mọi người cùng zô zô với beer Lào!

Tú bà có biết ở SG đổi tiền Lào đâu k?
Ở đây Chị ơi, nhưng Em không kiểm tra được địa chỉ này đâu.
NGÂN HÀNG LD LÀO - VIỆT (LÀO - VIỆT BANK) - Chi nhánh Tp.HCM
No: 49 PHAM VIET CHANH ST, DIST 1, HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Tel: ( +84)3 925 4052, 3 925 4146
Fax: ( 84)3 925 4105

beshu
28-03-2012, 08:54
Ối, các xế đâu mất rồi mà lại còn bị rút nữa chứ! Xế mà đi chuyến này chắc được cưng như trứng, hứng như hoa roài!

Cẩm Sơn
28-03-2012, 09:09
Ối, các xế đâu mất rồi mà lại còn bị rút nữa chứ! Xế mà đi chuyến này chắc được cưng như trứng, hứng như hoa roài!

Xế giờ còn 3, Bạn sinh năm 92 đã chính thức rút. Còn ôm thì vẫn áp đảo, nếu đủ xế có thể lên 10... Ôi trời Em cũng bó tay với việc nhân sự rối ren này rồi./. Muốn chốt đoàn cũng khó.

movadoklx
28-03-2012, 13:26
Ối, các xế đâu mất rồi mà lại còn bị rút nữa chứ! Xế mà đi chuyến này chắc được cưng như trứng, hứng như hoa roài!

Ối ước jiề mình được làm xế beshu nhỉ ??? :)

beshu
28-03-2012, 15:55
Ối ước jiề mình được làm xế beshu nhỉ ??? :)
Đồ ông Duy già! Lo ở nhà chăm vợ và 3 con đi!

Zfansipan
30-03-2012, 09:58
Hi cả nhà,

Tình hình xế thiếu trầm trọng, em xin tự nguyện rút, vậy là ôm nhà mình thêm vui, và chủ thớt đỡ phải vất vả đi kiếm 2 xế. Giờ chỉ cần kiếm 1 xế cho 1 ôm còn thiếu xế nữa thôi.

Mặc dù em rất thích cung này, nhưng đành phải đi cung ngắn hơn trước vậy, vì như chủ thớt nói, nếu không tuyển được xế thì có thể sẽ phải đi ô tô, hoặc là 2 ôm xế nhau, nhưng em thấy như vậy vất vả quá, nên em xin rút đi té nước trước :)

Chúc cả nhà mình sớm tuyển được thêm xế, và chúc chuyến đi thành công tốt đẹp :)

6500s
30-03-2012, 11:03
Xế giờ còn 3, Bạn sinh năm 92 đã chính thức rút. Còn ôm thì vẫn áp đảo, nếu đủ xế có thể lên 10... Ôi trời Em cũng bó tay với việc nhân sự rối ren này rồi./. Muốn chốt đoàn cũng khó.

Chả bù cho bên em đang thừa xế thiếu ôm, bó tay chấm com. Chúc bác mau tuyển được xế, nếu ko giảm cho em 50% em đi tour của em trước xong em lại bon chen với các bác vậy.

linhkin
30-03-2012, 11:19
Cho mình đặt nửa viên gạch làm xế nhé. Kinh nghiệm chạy xe đường trường cũng khá vì đi xa thường xuyên. Mình sn 87 . Nếu đc thì sau nghỉ lễ mình thông báo chính xác nhé.

beshu
30-03-2012, 12:43
Cho mình đặt nửa viên gạch làm xế nhé. Kinh nghiệm chạy xe đường trường cũng khá vì đi xa thường xuyên. Mình sn 87 . Nếu đc thì sau nghỉ lễ mình thông báo chính xác nhé.
Mong tin của em trai!

Zfansipan
30-03-2012, 18:33
Cho mình đặt nửa viên gạch làm xế nhé. Kinh nghiệm chạy xe đường trường cũng khá vì đi xa thường xuyên. Mình sn 87 . Nếu đc thì sau nghỉ lễ mình thông báo chính xác nhé.

Hế hế, đấy, em bỏ đi cái là nhà mình lại đắt hàng ngay :). Nặng vía nặng vía :D

MR.TMG
30-03-2012, 22:41
Còn chỗ không, Cho mình xin một chân xế với. sdt của mình là 0985791886 nhé.

MR.TMG
30-03-2012, 22:47
Quên mất mình sn 81 nhé, chắc là già nhất đoàn rùi nhỉ.

linhkin
30-03-2012, 23:15
Sdt cua minh: 0979 041087
Có thông tin j mới thì thông báo nhé

6500s
31-03-2012, 17:53
Thôi chít em rồi, lại bị cái đứa vía nặng nó ám, thảo nào bên em lại thừa xế thiếu ôm. Loạn hết chả biết đường nào mà lần.

Cẩm Sơn
01-04-2012, 01:08
Còn chỗ không, Cho mình xin một chân xế với. Quên mất mình sn 81 nhé, chắc là già nhất đoàn rùi nhỉ.
Đoàn cũng có 1xế 81 và 2 ôm 81 nữa Anh ạ, nên Anh không già nhất rồi. Hehe rất hân hạnh chào mừng Anh tham gia đoàn.

Cho mình đặt nửa viên gạch làm xế nhé. Kinh nghiệm chạy xe đường trường cũng khá vì đi xa thường xuyên. Mình sn 87 . Nếu đc thì sau nghỉ lễ mình thông báo chính xác nhé.
Chào LINHKIN hy vọng Bạn sẽ đi được với đoàn mình.
P/S: Em vừa khảo sát cung đường Cầu Treo - Thị Trấn Phố Châu - đường HCM - Hà Nội Em sẽ pót chi tiết sau, vì nó quá đẹp, lại vắng, nên tốc độ trung bình có thể đạt 70km/h.

beshu
01-04-2012, 08:42
Quên mất mình sn 81 nhé, chắc là già nhất đoàn rùi nhỉ.
Chưa gì mà tự kỷ rồi bạn!? Welcome nhé! Cầu trời khẩn Phật, lạy đức Ala bạn sẽ không hủy vào phút chót!

linhkin
01-04-2012, 13:08
Rất hấp dẫn, mình mà là thành viên thì mình theo Bạn luôn, nhưng mà khổ cái bỏ không được, Vậy Bạn định cho xế chạy độc hành từ Vientiane về Hà Nội, cái này mình không thích đâu, nếu được bạn cố gắng rủ xế nào theo đi, làm luôn cung Bangkok - Phnom Penh - Sài Gòn - Hà Nội luôn ( cái này mình khuyến khích)./. có gì không phải bỏ qua cho mình nhé! Thân!
Mình mà có đủ tiền mình quất cung này luôn.

MR.TMG
02-04-2012, 01:05
Làm gì mà không có lòng tin ở người khác thế bạn, mình đang làm lại gấp hộ chiếu đây, híc hc vưa hết hạn. Làm gấp sẽ kịp đi chu du cùng đoàn. thanks

Cẩm Sơn
02-04-2012, 08:25
Mình mà có đủ tiền mình quất cung này luôn.
Dằn lòng lại đi Linhkin, cuối năm làm cung Nam Lào và Thái Lan... để đanh Obama để sang Thái độ xe hehe.

Làm gì mà không có lòng tin ở người khác thế bạn, mình đang làm lại gấp hộ chiếu đây, híc hc vưa hết hạn. Làm gấp sẽ kịp đi chu du cùng đoàn. thanks
Anh làm luôn đi, làm mới cũng chỉ mất 7 ngày thôi ạ. Mình làm ở Hà Nội nếu có tiền thì 1 ngày cũng xong ( Bạn Em bảo vậy).

Thôi chít em rồi, lại bị cái đứa vía nặng nó ám, thảo nào bên em lại thừa xế thiếu ôm. Loạn hết chả biết đường nào mà lần.
Có lần mình đi tối, mà nhân sự đoàn đến 3h chiều mới chốt được, nên vụ nhân sự mình không lo. Chỉ lo mọi người không quyết tâm đi được thôi./.

Hi cả nhà,
Tình hình xế thiếu trầm trọng, em xin tự nguyện rút, vậy là ôm nhà mình thêm vui, và chủ thớt đỡ phải vất vả đi kiếm 2 xế. Giờ chỉ cần kiếm 1 xế cho 1 ôm còn thiếu xế nữa thôi.
Mặc dù em rất thích cung này, nhưng đành phải đi cung ngắn hơn trước vậy, vì như chủ thớt nói, nếu không tuyển được xế thì có thể sẽ phải đi ô tô, hoặc là 2 ôm xế nhau, nhưng em thấy như vậy vất vả quá, nên em xin rút đi té nước trước :)
Chúc cả nhà mình sớm tuyển được thêm xế, và chúc chuyến đi thành công tốt đẹp :)
Đi trước Em nhớ tìm hiểu về KS và cung đường giúp đoàn nhé! Đường ở bên Vn Anh đã tìm hiểu hết rồi. Cuối tuần đã vào đến Hà Tĩnh, tìm hiểu rồi.
Cả nhà mình sẽ nhất định về bằng đường HCM, vì QL 1A đoạn qua Thanh Hóa xấu kinh khủng.
Quãng đường thực tế từ CK Cầu Treo - Hà Nội tầm hơn 400Km, cung đường đi qua rừng Cúc Phương, qua suối Cá Thần... đường hẹp, nhưng mà đẹp, không bụi bặm, không tắc đường, ít dân cư, nên sẽ mất khoảng 6h chạy xe. Và kinh nghiệm được rút ra là trước chuyến đi dài ngày mọi người nên bảo dưỡng xe, thay cả săm lẫn lốp thì chuyến đi sẽ ít gặp trục trặc về xe cộ.
Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, nhà mình sẽ thu xếp buổi off trong tuần./.

beshu
02-04-2012, 08:55
Làm gì mà không có lòng tin ở người khác thế bạn, mình đang làm lại gấp hộ chiếu đây, híc hc vưa hết hạn. Làm gấp sẽ kịp đi chu du cùng đoàn. thanks
Quầy, mình không có ý đó, chỉ sợ trường hợp ông bà ta nói "người tính không bằng trời tính". Bây giờ đến ngày đi còn lâu mà bạn, làm passport bây giờ có 1 tuần, mất 200K. Đừng làm gấp, phí tiền lắm!

Zfansipan
02-04-2012, 10:57
Thôi chít em rồi, lại bị cái đứa vía nặng nó ám, thảo nào bên em lại thừa xế thiếu ôm. Loạn hết chả biết đường nào mà lần.

Bác già không được vào nhà cũ của em nói linh tinh nhá :T , nhà mình vẫn thiếu ôm đới thôi khà khà. Ai bảo em nặng vía nào?

Zfansipan
02-04-2012, 11:02
Đi trước Em nhớ tìm hiểu về KS và cung đường giúp đoàn nhé! Đường ở bên Vn Anh đã tìm hiểu hết rồi. Cuối tuần đã vào đến Hà Tĩnh, tìm hiểu rồi.


Hic, em làm hết mức có thể thôi bác nhé, vì em cũng dốt lắm. Nhưng bác có thể trà đá với bác trưởng đoàn em sau khi về thì chắc sẽ ok hơn ;)

beshu
02-04-2012, 11:16
Thôi chít em rồi, lại bị cái đứa vía nặng nó ám, thảo nào bên em lại thừa xế thiếu ôm. Loạn hết chả biết đường nào mà lần.
Sao bạn không nghĩ là nhờ có Zfansipan vào nhóm bạn số lượng ôm sẽ tăng đáng kể?! :D

newmun
03-04-2012, 12:36
Chào cả nhà. Tình hình là tự nhiên cơ quan tớ lại thông báo lịch nghỉ mát + team building vào 30/4, tớ thuộc diện bắt buộc phải đi nên đành xin rút chuyến Lào này nhé, thực sự là tiếc hùi hụi :((
Tớ vừa đi cung Tây Tiến, sang đến Sầm Nưa rùi đi về. Tại ko đủ time nên đành ngậm ngùi quay về VN, chứ sang đến đó rùi chỉ muốn đi tiếp thôi. Bên Lào thanh bình lắm, chỉ có điều là ăn uống đắt đỏ, cái gì liên quan đến thịt thì đắt, rau thì rẻ :D. Ở Lào họ toàn ăn xôi và chuối, và đồ ăn thì cái gì cũng nướng, thỉnh thoảng mới có quán có cơm ăn nhưng phải đợi họ đi nấu.
Đường Lào đi đến Sầm Nưa thì ko xấu lắm, 1 số đoạn cua theo kiểu omega hoặc cụ của omega gì đó, cũng phiêu lắm, hehe. Tớ đi cửa khẩu Na Mèo nên chuyện vác xe máy qua hơi vất vả tí, cũng bị củ hành mất mấy tiếng mới qua đc, chứ nghe nói Lóng Sập thì dễ hơn nhiều, các chú HQ ở đó cũng dễ tính và nhiệt tình.
À, các bạn học trc mấy câu số đếm từ 1-10 và cách hỏi giá tiếng Lào để đi chợ cho dễ mua bán, tớ chả học cái gì nên toàn phải bảo họ viết ra giấy thì mới hiểu :-s
Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ nhé!

beshu
03-04-2012, 14:30
Tình hình này không chừng chuyển title lại thành "tuyển ôm" mất hehehe...

Thutuong
03-04-2012, 15:00
Chào cả nhà. Tình hình là tự nhiên cơ quan tớ lại thông báo lịch nghỉ mát + team building vào 30/4, tớ thuộc diện bắt buộc phải đi nên đành xin rút chuyến Lào này nhé, thực sự là tiếc hùi hụi :((
Tớ vừa đi cung Tây Tiến, sang đến Sầm Nưa rùi đi về. Tại ko đủ time nên đành ngậm ngùi quay về VN, chứ sang đến đó rùi chỉ muốn đi tiếp thôi. Bên Lào thanh bình lắm, chỉ có điều là ăn uống đắt đỏ, cái gì liên quan đến thịt thì đắt, rau thì rẻ :D. Ở Lào họ toàn ăn xôi và chuối, và đồ ăn thì cái gì cũng nướng, thỉnh thoảng mới có quán có cơm ăn nhưng phải đợi họ đi nấu.
Đường Lào đi đến Sầm Nưa thì ko xấu lắm, 1 số đoạn cua theo kiểu omega hoặc cụ của omega gì đó, cũng phiêu lắm, hehe. Tớ đi cửa khẩu Na Mèo nên chuyện vác xe máy qua hơi vất vả tí, cũng bị củ hành mất mấy tiếng mới qua đc, chứ nghe nói Lóng Sập thì dễ hơn nhiều, các chú HQ ở đó cũng dễ tính và nhiệt tình.
À, các bạn học trc mấy câu số đếm từ 1-10 và cách hỏi giá tiếng Lào để đi chợ cho dễ mua bán, tớ chả học cái gì nên toàn phải bảo họ viết ra giấy thì mới hiểu :-s
Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ nhé!

Dear pác chủ thớt cho mình đăng ký lấp vào chỗ của bạn này nhé! Mình ở Sài Gòn, nếu được đồng ý mình sẽ book vé ra Hà Nội. Thanks pác.

Cẩm Sơn
03-04-2012, 15:16
Chào cả nhà. Tình hình là tự nhiên cơ quan tớ lại thông báo lịch nghỉ mát + team building vào 30/4, tớ thuộc diện bắt buộc phải đi nên đành xin rút chuyến Lào này nhé, thực sự là tiếc hùi hụi :((
Tớ vừa đi cung Tây Tiến, sang đến Sầm Nưa rùi đi về. Tại ko đủ time nên đành ngậm ngùi quay về VN, chứ sang đến đó rùi chỉ muốn đi tiếp thôi. Bên Lào thanh bình lắm, chỉ có điều là ăn uống đắt đỏ, cái gì liên quan đến thịt thì đắt, rau thì rẻ :D. Ở Lào họ toàn ăn xôi và chuối, và đồ ăn thì cái gì cũng nướng, thỉnh thoảng mới có quán có cơm ăn nhưng phải đợi họ đi nấu.
Đường Lào đi đến Sầm Nưa thì ko xấu lắm, 1 số đoạn cua theo kiểu omega hoặc cụ của omega gì đó, cũng phiêu lắm, hehe. Tớ đi cửa khẩu Na Mèo nên chuyện vác xe máy qua hơi vất vả tí, cũng bị củ hành mất mấy tiếng mới qua đc, chứ nghe nói Lóng Sập thì dễ hơn nhiều, các chú HQ ở đó cũng dễ tính và nhiệt tình.
À, các bạn học trc mấy câu số đếm từ 1-10 và cách hỏi giá tiếng Lào để đi chợ cho dễ mua bán, tớ chả học cái gì nên toàn phải bảo họ viết ra giấy thì mới hiểu :-s
Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ nhé!
Cám ơn Newmun, và thật tiếc là Bạn không gác mọi thứ đế đi Lao đợt này... Vậy hóa ra người Lào với Cam giống nhau ở sở thích ăn đồ nóng, món nướng, và ít ăn rau.

Dear pác chủ thớt cho mình đăng ký lấp vào chỗ của bạn này nhé! Mình ở Sài Gòn, nếu được đồng ý mình sẽ book vé ra Hà Nội. Thanks pác.
Dạ được bác Thủ Tướng ạ...
Chỉ có điều Bác đặt chiều đi thôi, chiều về từ từ nhé, để hết tuần đặt đi vì Em muốn vút vào SG luôn đợt này.... Em sắp nghỉ việc rồi./.

skagen
03-04-2012, 15:19
Này chú Sơn nếu chạy đi Lào thì nhớ là ngày 2-3 thì phải chuẩn bị xăng xe thật cẩn thận vì từ sầm nưa - luang, vì hâu như ko có cây xăng và chỗ ăn đâu e nhé. nhớ kiểm tra thật kỹ, và nhớ xin giấy phép tạm xuất cho xem máy, ở phố cao bá quát. Đường đèo thì kinh khủng, gần về đến Luang thì sẽ gặp các bạn Voi rất nhiều

skagen
03-04-2012, 15:23
Sang Lào thì bằng lái VN ko có giá trị, nhỡ bị CA bắt thì sao nhỉ :-ss

Không vấn đề ji đâu, cứ cho các bạn ấy kiểm tra, bằng lái của mình sang đấy dùng được mà.

Cẩm Sơn
03-04-2012, 15:30
Này chú Sơn nếu chạy đi Lào thì nhớ là ngày 2-3 thì phải chuẩn bị xăng xe thật cẩn thận vì từ sầm nưa - luang, vì hâu như ko có cây xăng và chỗ ăn đâu e nhé. nhớ kiểm tra thật kỹ, và nhớ xin giấy phép tạm xuất cho xem máy, ở phố cao bá quát. Đường đèo thì kinh khủng, gần về đến Luang thì sẽ gặp các bạn Voi rất nhiều
Giờ mọi người phản ánh lại là voi ở Bắc Lào thưa rồi Anh ạ, Nam Lào thì có nhiều.
Vụ xăng xe Em cũng tính mang theo mỗi xe 3 Lít xăng dự phòng, ăn thì có mỳ tôm và đồ ăn nhẹ, mọi thứ đều ổn, chỉ còn chốt quân số và lên đường thôi.
Và cả vụ tạm xuất cho xe máy, Em tưởng ở Cao Bá Quát họ chỉ làm cho ô tô, còn xe máy đến cửa khẩu làm chứ Anh?

beshu
03-04-2012, 17:35
Dear pác chủ thớt cho mình đăng ký lấp vào chỗ của bạn này nhé! Mình ở Sài Gòn, nếu được đồng ý mình sẽ book vé ra Hà Nội. Thanks pác.
Chào người quen! Cố gắng book vé bay ra cùng giờ nghe chị.

6500s
03-04-2012, 18:48
Và cả vụ tạm xuất cho xe máy, Em tưởng ở Cao Bá Quát họ chỉ làm cho ô tô, còn xe máy đến cửa khẩu làm chứ Anh?

Cứ sang HQ Lào bảo với họ là cấp giấy cho tao đi đến Luông. Đợt trước bọn mình đi Sầm nưa nên ko để ý, sang đến đấy hứng lên lại đi Phonxavan nên phải xin giấy 2 lần, giấy lần 2 thì đi quanh Lào luôn.

linhkin
03-04-2012, 20:21
Này chú Sơn nếu chạy đi Lào thì nhớ là ngày 2-3 thì phải chuẩn bị xăng xe thật cẩn thận vì từ sầm nưa - luang, vì hâu như ko có cây xăng và chỗ ăn đâu e nhé. nhớ kiểm tra thật kỹ, và nhớ xin giấy phép tạm xuất cho xem máy, ở phố cao bá quát. Đường đèo thì kinh khủng, gần về đến Luang thì sẽ gặp các bạn Voi rất nhiều

Mình chắc phải cầm theo cái can 5l dự trữ xăng quá.(đang tính lấy con nouvo lx đi. ke ke)

linhkin
03-04-2012, 20:24
Cám ơn Newmun, và thật tiếc là Bạn không gác mọi thứ đế đi Lao đợt này... Vậy hóa ra người Lào với Cam giống nhau ở sở thích ăn đồ nóng, món nướng, và ít ăn rau.

Dạ được bác Thủ Tướng ạ...
Chỉ có điều Bác đặt chiều đi thôi, chiều về từ từ nhé, để hết tuần đặt đi vì Em muốn vút vào SG luôn đợt này.... Em sắp nghỉ việc rồi./.
Đc thế thì còn j bằng, e lại thích ăn rau mới chết chứ =)). Hay là mình quất vào SG theo bạn luôn nhỉ

dantocgoc
04-04-2012, 00:00
Mình chắc phải cầm theo cái can 5l dự trữ xăng quá.(đang tính lấy con nouvo lx đi. ke ke)

Đi xe máy đâu cần phải đề phòng mang theo can to quá làm gì. Lào tuy thưa dân cư nhưng không đến nỗi thiếu cây xăng đâu. Can 2l là ok rồi. Chỉ buổi tối là các cây xăng ở tỉnh lẻ nó nghỉ bán từ lúc 19h đấy.

Cẩm Sơn
04-04-2012, 08:10
Mình chắc phải cầm theo cái can 5l dự trữ xăng quá.(đang tính lấy con nouvo lx đi. ke ke)

Bạn Linhkin cố gắng đi xe số, nếu không để mình hỏi ôm Kẹo Siêu Nhân xem mang xe của Kẹo đi được không?

Cám ơn những đóng góp nhiệt tình của các Bác, sau chuyến đi nhất định có bia Lào về cảm ơn mọi người (beer)./.

Thutuong
04-04-2012, 14:12
Chào người quen! Cố gắng book vé bay ra cùng giờ nghe chị.

Hichic không bay chung được rồi, chị bay chuyến 7h20.

newmun
04-04-2012, 22:16
Tớ đi đến Sầm Nưa thì cây xăng cũng nhiều, bạn tớ đợt tết đi cung Lào như thế này cũng mua xăng dự trữ nhưng mà đi đến đâu cũng có cây xăng thành ra tự dưng lại phải mang vác nặng nhọc. Mà ở Lào hình như toàn xăng 91 ấy, ko xịn như xăng VN nhà mình.
Chẹp, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn tiếc hùi hụi chuyến này, hix :D

Cẩm Sơn
05-04-2012, 08:12
Chị Thủ Tướng! Em quyết định rồi, sẽ vút luôn vào Sài Gòn với Chị. Em đã chính thức nộp đơn nghỉ việc trước chuyến đi Laos ( nghỉ hôm 25 ạ)./.
Vậy nhà mình sẽ off 1 buổi nữa vào thứ 6, ngày 6/4/2012; Tan làm mọi người off luôn tại 1 quán bia nào đó. Em thèm bia lắm rồi.
Chuyến này đủ xế rồi Zfan xem có theo mọi người được không?

beshu
05-04-2012, 10:33
Vậy thì cuối tuần này nhóm SG cũng sẽ off luôn cho nó xôm!

linhkin
05-04-2012, 14:27
Mùa này off Bia là ngon rồi...

Cẩm Sơn
05-04-2012, 14:33
Mùa này off Bia là ngon rồi...

Quán nào bây giờ???

Cẩm Sơn
05-04-2012, 15:29
Update danh sách xế ôm tính thời điểm 05/04/2012
Họ Tên/ Nick phượt
1.Xế Trần Cẩm Sơn sontrancam
Ôm Trương Thị Hoàng Anh beshu
2.Xế MR.TMG
Ôm Zfansipan Zfansipan
3.Xế Nguyễn Trọng Toàn Garuu Dap Xe
Ôm Vo Xuan Minh Kha Chich Choe
4.Xế Đoàn Anh Vũ echop2402
Ôm Trần Thị Thu Tưởng Thu Tuong
5.Xế LinhKin
Ôm Kẹo Siêu Nhân Kẹo_Béo


Ôm ở vị trí 2 đang phân vân... Cũng chưa có câu trả lời của Đ/c: Phá Sản
Danh sách hiện giờ là như vậy, chắc vẫn có sự thay đổi, nhưng mong sao có 6 xe di chuyển là tốt nhất.
Có 2 xế/1 xe muốn chạy từ SG ra, nhưng chưa chắc chắn, vẫn chào mừng nếu các Bạn tham gia cung này được với bọn mình./.
MÌnh không ở Hà Nội, nếu ai biết quán bia hơi nào gần Ngã Tư Sở có thể cho địa chỉ để cả nhà tập trung vào chiều thứ 6 này được không?
Còn vụ đồng phục, cả nhà biểu quyết có may không để ôm vị trí 5 Kẹo sẽ giúp cả nhà mua vải và may luôn./.

linhkin
05-04-2012, 16:09
Theo mình đồng phục ko cần may đâu (để tiết kiệm chi phí dành cho việc khác ke ke).
- Bia thì có 1 số quán:
Ngọc Hằng trên Huỳnh thúc kháng. (Quán này mình hay ngồi - dưới khu ngã 4 sở hơi bụi nên mình ko thích lắm)
Bia hơi Hà Nội 201 Trường Chinh
Bia hơi Hà Nội Cây Gạo 110 Trường Chinh
Bia hơi Hà Nội 6 Thái Thịnh

Cẩm Sơn
05-04-2012, 16:20
Theo mình đồng phục ko cần may đâu (để tiết kiệm chi phí dành cho việc khác ke ke).
- Bia thì có 1 số quán:
Ngọc Hằng trên Huỳnh thúc kháng. (Quán này mình hay ngồi - dưới khu ngã 4 sở hơi bụi nên mình ko thích lắm)

Vậy chọn quán Ngọc Hằng địa chỉ:110 - G22, Phố Huỳnh Thúc Kháng , Ba Đình, Hà Nội. Thời gian bắt đầu từ 18h - 18h 30.... Kết thúc thì chưa biết lúc nào... ( Bản đồ thì mọi người search giúp mình trên google)
Mình sẽ nhắn tin cho mọi người, riêng thành viên echop2402 hiện đang ở Sg thì liên lạc với nhóm Sg off luôn!
Uống để còn so sánh với bia Lào chứ!

Zfansipan
05-04-2012, 17:55
Ối ối,

Em nào có biết vẫn nằm trong danh sách nhà mình. Tối nay em đi off nhà mới của em, có gì em báo cáo sau nhé. Nhưng khả năng cao là nếu e đi cả 2 trips thì về sẽ bị đuổi việc mà em đang đói lắm huhu. Chưa nghỉ việc ngay được.

Mai nhà mình bia hơi xong mà có nhã hứng lên phía Ao Rùa chà chanh chém gió rã bia thì gọi em nhé, vì ca 1 em bận chút, không tham gia được, chỉ tham gia được ca 2 từ 9h30 thôi.

Thank all

Thutuong
05-04-2012, 21:39
Vậy thì cuối tuần này nhóm SG cũng sẽ off luôn cho nó xôm!

Vậy 6g-6g30 tối 6/4 nhóm SG off ở cafe star 79 Điện Biên Phủ luôn nhé

echop2402
05-04-2012, 22:19
Vậy 6g-6g30 tối 6/4 nhóm SG off ở cafe star 79 Điện Biên Phủ luôn nhé

Mọi người mà ra cafe nhà thờ thì mình đi bộ ra thì tiện quá. Có gì nhắn lại cho mình nhé.

Thutuong
06-04-2012, 07:56
Mọi người mà ra cafe nhà thờ thì mình đi bộ ra thì tiện quá. Có gì nhắn lại cho mình nhé.

Chào xế! ưu tiên xế :)

beshu
06-04-2012, 09:12
Nhóm SG off sáng CN đi nhé! 2 tối cuối tuần mình bị anh chị cả ở nhà "cấm túc" rồi. Sáng CN 8h tại cafe bệt nhà thờ Đức Bà. Bạn echop2402 pm cho mình xin số đt luôn nhé. Hẹn gặp sáng CN.

beshu
06-04-2012, 09:14
Vậy 6g-6g30 tối 6/4 nhóm SG off ở cafe star 79 Điện Biên Phủ luôn nhé
Sao chị có thể off liên tục tại quán này vậy chị? Ra ngoài trời cho nó mát chị ah!

Thutuong
06-04-2012, 09:25
sao chị có thể off liên tục tại quán này vậy chị? Ra ngoài trời cho nó mát chị ah!
hẹn gặp mọi người sáng chủ nhật.

Cẩm Sơn
06-04-2012, 10:06
Mình đã sms cho thành viên phía Bắc offline tại quán bia Ngọc Hằng địa chỉ:110 - G22, Phố Huỳnh Thúc Kháng , Ba Đình, Hà Nội, vào lúc 18h30 ngày hôm nay 06/04/2012. Hy vọng sẽ có đông đủ các thành viên, và các Bạn quan tâm tới chuyến đi cũng xin mời ra quán giao lưu và cùng đóng góp cho chuyến đi Lào thành công tốt đẹp!
Điện thoại liên hệ: O973.Hai tám.11. Tám Năm

Zfansipan
06-04-2012, 10:32
Hi chủ thớt, em chính thức rút nhé. Hôm qua đi off gặp chị Lệ đi off cùng mình ở Lý Đạo Thành chủ thớt ạ ;-)

Chúc cả nhà off vui vẻ

Cẩm Sơn
06-04-2012, 11:38
Hi chủ thớt, em chính thức rút nhé. Hôm qua đi off gặp chị Lệ đi off cùng mình ở Lý Đạo Thành chủ thớt ạ ;-)
Chúc cả nhà off vui vẻ
Vậy đoàn lại thiếu ôm, vụ này hay đây... Liệu có ôm nào thay chân luôn không? Ôm dự bị nhà mình chạy hết rồi, tất cả đều lên lịch cho chuyến đi dài ngày!

linhkin
06-04-2012, 13:54
nếu ko có ôm thì cho 1 xe chở đồ cũng đc mà

Cẩm Sơn
06-04-2012, 14:01
nếu ko có ôm thì cho 1 xe chở đồ cũng đc mà
Vừa chở đồ, vừa chở thêm người là tốt nhất... Trời như sắp mưa nhưng oi quá, Uống bia + ngắm mưa = ngất ngây!
Nhà mình cần tuyển ôm ạ!

beshu
06-04-2012, 15:12
nếu ko có ôm thì cho 1 xe chở đồ cũng đc mà
Đi đường dài nên có đôi có cặp để "san sẽ" cả tinh thần và vật chất, bạn ah!
Kể ra mình tiên đoán k sai. Cuối cùng lại thiếu ôm =))

Cẩm Sơn
06-04-2012, 22:20
Mọi chuyện rồi sẽ ổn...hihi
Báo cáo tình hình là đã ọp ẹp bia hơi với phần lớn xế nhà mình, bia lượng ai cũng tốt cả, kể cả ôm...
Nếu tuyển được ôm là tốt, không nhà mình sẽ có xế độc hành, tình nguyện và vui vẻ./.
trong vụ nhậu nhẹt này, các xế đã thống nhất, là để thêm hiểu rõ về nhau, đoàn kết hơn nữa, nhà mình dù không đủ ôm trong Sg cũng sẽ cố gắng thu xếp làm cung Mộc Châu chiều 14 - 15/04/2012 chủ yếu để giao lưu thôi, chứ cung đường này dân Phượt đi nhiều rồi. Nếu Bạn nào có nhã ý tham gia thì cũng rất mừng.
Chúc đoàn Sg hôm off này cũng vui và có nhiều kỷ niệm đẹp như vụ bia của đoàn bắc.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

echop2402
06-04-2012, 22:30
hẹn gặp mọi người sáng chủ nhật.

Chủ nhật này mình vẫn phải làm buổi sáng chỉ rảng được vào buổi chiều và tối thôi. SĐT mình là 0989318960

tryw
07-04-2012, 01:21
Bác sontrancam chuẩn bị chuyến này kỹ quá nhỉ. Em lâu lâu lại vào thread này vẫn thấy bác chưa đi. Chúc bác lên đường ngon nghẻ. Còn thiếu thông tin gì thì cứ pm em :D

Thutuong
07-04-2012, 23:27
Chủ nhật này mình vẫn phải làm buổi sáng chỉ rảng được vào buổi chiều và tối thôi. SĐT mình là 0989318960

Vậy sao đây ta, có lẻ nhóm miền Nam off vào 27/04 ở Hà Nội luôn.

Cẩm Sơn
10-04-2012, 08:31
Nhà mình ở Hà Nội sẽ túc tắc làm chuyến đi Mai - Mộc Châu cuối tuần để kiểm tra xe và giao lưu Anh Em trong đoàn thêm một lần nữa.
Chuyến đi được khởi hành lúc 14h, thứ 7 ngày 14/04/2012.
Địa điểm tập trung: Trước cửa trung tâm hội nghị Quốc Gia - trên đường đi Láng - Hòa Lạc.
Em sẽ mang theo lít rượu táo mèo để Anh Em giao lưu, và mọi người ai có đồ ăn gì ngon cứ mang theo, mình giao lưu là chính mà.
Lịch trình được đề xuất như sau: 14h tập trung; 14h30 xuất phát. 17h30: đến Mai Châu, nghỉ ngơi tắm rửa, rồi ăn uống giao lưu. Mình sẽ đặt trước nhà sàn và đồ ăn tại nhà sàn số 20, để mọi người kiểm tra nơi ăn nghỉ.
Lịch trình ngày hôm sau sẽ được bàn tại tối hôm đó.
Về chuẩn bị đồ chung đoàn, vì chuyến đi gần, và không đi đêm nên nhà mình chỉ cần chuẩn bị đầy đủ giấy Tờ xe, và các vật dung cá nhân. Còn đồ chung đoàn thì mình chắc không cần thêm gì. Thiều gì trên đường sẽ mua bổ sung sau.
Danh sách đoàn đi Lào hiện giờ
Xế:
1. MR.TMG A. Minh
2.sontrancam Sơn
3. Garuu Dap Xe Nguyễn Trọng Toàn
4. echop2402 Đoàn Anh Vũ
5. LinhKin Linh

Ôm
1. Kẹo_Béo Quế
2. Thu Tuong Trần Thị Thu Tưởng SG
3. Chich Choe Vo Xuan Minh Kha SG
4. beshu Trương Thị Hoàng Anh SG

P/S: Nhà mình cho Em địa chỉ email: Em sẽ gửi bản đồ, đường đi, và những thông tin tham khảo đi Lào, hy vọng mọi người sẽ bổ sung thêm nhiều thông tin hữu ích.

hovang
10-04-2012, 16:19
Đã gọi cho chủ thớt confirm, Ngồi hóng thông tin

Cẩm Sơn
10-04-2012, 16:31
Em nhờ Bác Dantocgoc cho topic của đoàn Em về trạng thái bình thường, giữ nguyên tên, không tuyển gì hết ạ...
Đoàn Em đã thừa xế mất rồi. Thừa xế hơn là thiếu ôm.
@ Anh Cường nick hovang co gắng thuyết phục ôm đi nữa thì hay nhất! Nhà mình sẵn sàng lên đường được rồi ạ.

hovang
10-04-2012, 16:45
Ok, để anh tuyển ôm. Nhưng các ôm đa số chắc ko nghỉ dài ngày được. Nhưng anh đang có thắc mắc là đi ngày 27 là sáng hay chiều vậy. Nếu anh chiều 27 chạy lên mộc châu hẹn bọn e ban đêm ở đó được không nhỉ.

linhkin
10-04-2012, 17:02
Email: [email protected]
Tel: 0979 041087

Cẩm Sơn
11-04-2012, 09:04
Ok, để anh tuyển ôm. Nhưng các ôm đa số chắc ko nghỉ dài ngày được. Nhưng anh đang có thắc mắc là đi ngày 27 là sáng hay chiều vậy. Nếu anh chiều 27 chạy lên mộc châu hẹn bọn e ban đêm ở đó được không nhỉ.
Hôm đi 27 là nhà mình chạy đêm Anh ạ, xuất phát lúc 18h ở Big C, nhưng chắc mọi người phải tập trung sớm 30 phút.

Email: [email protected]
Tel: 0979 041087
Đã gửi mail về thông tin cho các thành viên trong đoàn; chỉ không có mail của Anh Mr TMG thôi.

Danh sách đoàn đi Lào update 11/04/2012
Xế:
1. MR.TMG A. Minh
2. sontrancam Sơn
3. Garuu Dap Xe Nguyễn Trọng Toàn
4. echop2402 Đoàn Anh Vũ
5. LinhKin Linh
6. hovang A. Cường

Ôm
1. Kẹo_Béo Quế
2. Thu Tuong Trần Thị Thu Tưởng SG
3. Chich Choe Vo Xuan Minh Kha SG
4. beshu Trương Thị Hoàng Anh SG

beshu
11-04-2012, 09:31
Vậy là đủ cặp rồi phải không? Hẹn gặp mọi người ngày 27/4. Đoàn trong Nam có cần chuẩn bị gì không? Các bạn ngoài Bắc nhắn nhủ giúp nhé! Chân thành cảm tạ!

hovang
11-04-2012, 12:11
Oạch , Đa số ôm là Sài gòn ah. Thế có xế nào ở SG ko vậy.

hovang
11-04-2012, 12:56
mà vụ này thiếu ôm nhỉ, Sao chủ thớt không tuyển thêm ôm cho đỡ lẻ đoàn nhỉ

beshu
11-04-2012, 13:27
mà vụ này thiếu ôm nhỉ, Sao chủ thớt không tuyển thêm ôm cho đỡ lẻ đoàn nhỉ
Ban đầu nhiều ôm đăng ký lắm, nhưng lúc đấy xế thiếu k thể tưởng. Bây giờ thì... eck...

Cẩm Sơn
11-04-2012, 13:42
mà vụ này thiếu ôm nhỉ, Sao chủ thớt không tuyển thêm ôm cho đỡ lẻ đoàn nhỉ
Thôi ạ, có ôm nào muốn đi thì đi thôi, Em không viết tuyển ôm hay xế nữa. Đợt trước nhiều ôm bỏ vì thiếu xế. Giờ thì thừa xế rồi.
Xế độc hành cũng được ạ. Em công nhận ôm miền Bắc hơn thiếu, nhưng mà không sao, Nam Bắc ai máu thì đi thôi. Còn 1 xế Sài Gòn cũng định độc hành nhưng chưa thấy xác nhận lại ạ.

hovang
12-04-2012, 12:56
Thế off ẹp kiểu gì nhỉ, không thấy anh em off gì ngoài vụ đi mộc châu cuối tuần ah

linhkin
12-04-2012, 14:42
Thế off ẹp kiểu gì nhỉ, không thấy anh em off gì ngoài vụ đi mộc châu cuối tuần ah
Off nhiều quá sợ anh e mất sức cụ à =))...

Cẩm Sơn
13-04-2012, 09:28
Off nhiều quá sợ anh e mất sức cụ à =))...

Chú Linhkin nghỉ mất tiêu chuyến đi Mai - Mộc Châu rồi, Nên Em định rủ mọi người lên Tam Đảo cũng có đèo và còn thời gian thăm Thiền Viện ở đó, hoặc Tịnh Viên Sơn...
Nhà mình quyết định đổi sang đi 3 Đảo được không ạ... Giờ thì vẫn thế, chỉ là chuyển địa điểm thôi.

hovang
13-04-2012, 12:54
A sáng thứ 7 đi Vĩnh phúc, chắc cùng được 1 đoạn. 7H anh hẹn 1 anh nữa hội rebel ở ciputra. Anh em hẹn nhau và đi lúc mấy giờ nhỉ

Cẩm Sơn
14-04-2012, 08:38
Vậy là Em đã gặp mặt hết tất cả xế trong đoàn mình... Cả nhà đều vui vẻ và hòa đồng. Hy vọng chuyến đi Lào của chúng ta thành công tốt đẹp.
Nếu ai có nhã ý đi Phượt gần gần thì thay vì đi Mai - Mộc Châu, sẽ ghép với đoàn Bạn Em đi Tam Đảo, thăm thú Tịnh Viên Sơn.
Còn trong tuần sau cả nhà sẽ cố gắng thu xếp chiều nào tất cả mọi người rảnh thì đi tụ tập uống bia giao lưu với tất cả! Cả nhà mình cố gắng nhé!

hovang
16-04-2012, 06:24
em ơi, off ẹp luôn đi nhá ^^

linhkin
16-04-2012, 19:26
Off đê cả nhà ơi

Vậy là Em đã gặp mặt hết tất cả xế trong đoàn mình... Cả nhà đều vui vẻ và hòa đồng. Hy vọng chuyến đi Lào của chúng ta thành công tốt đẹp.
Nếu ai có nhã ý đi Phượt gần gần thì thay vì đi Mai - Mộc Châu, sẽ ghép với đoàn Bạn Em đi Tam Đảo, thăm thú Tịnh Viên Sơn.
Còn trong tuần sau cả nhà sẽ cố gắng thu xếp chiều nào tất cả mọi người rảnh thì đi tụ tập uống bia giao lưu với tất cả! Cả nhà mình cố gắng nhé!

loanmel
16-04-2012, 20:15
Thấy mọi người đi chuyến này thích thật muốn tham gia nhưng không đủ sức thôi thì ở nhà hóng vậy chờ dịp khác thôi...hihi. Chúc chuyến đi của mọi người thành công và gặp nhiu may mắn!(beer)

Cẩm Sơn
17-04-2012, 08:03
Chiều lòng 1 ôm duy nhất, lặn lội từ Hưng Yên lên, cả nhà mình off buổi nữa, gặp mặt tất cả đoàn ngoài Bắc, và bàn chi tiết lịch trình di chuyển. Vẫn là quán bia, sự ồn ào náo nhiệt. Có hơi men cả nhà mình vui vẻ hẳn lên.
Ai có hàng xách tay thì mang đi nhé, trên tinh thần như hôm trước thôi.
Địa điểm: Quán bia Ngọc Hằng địa chỉ:110 - G22, Phố Huỳnh Thúc Kháng
Thời gian: 18h30 ( 6h30 tối) ngày hôm nay 17/04/2012
Buổi off này sẽ gặp mặt cả nhà, Bàn chi tiết những điều cần chuẩn bị trước chuyến đi, sắp xếp xe, và cùng nhau giải quyết được những vấn đề chung riêng.
Em sẽ sms cho cả nhà! Hẹn gặp chiều tối nay!

Danh sách đoàn đi Lào update 18/04/2012
Xế:
1. MR.TMG A. Minh
2. sontrancam Sơn
3. Garuu Dap Xe Nguyễn Trọng Toàn
4. echop2402 Đoàn Anh Vũ
5. LinhKin Linh
6. hovang A. Cường
7. ... Dũng
Ôm
1. Kẹo_Béo Quế
2. Thu Tuong Trần Thị Thu Tưởng SG
3. Chich Choe Vo Xuan Minh Kha SG
4. beshu Trương Thị Hoàng Anh SG
5. Bạn A. Cường hovang
6. Bạn Linh

P/S: Ôm ở trong SG có bất cứ vướng mắc gì, hay cần nhờ gì thành viên miền Bắc, cần nói sớm để thành viên miền Bắc tạo điều kiện giúp đỡ.

Cẩm Sơn
18-04-2012, 09:09
Sau buổi off chắc là cuối cùng của đoàn, dù tất cả mọi người chưa gặp được nhau nhưng để chuyến đi tốt đẹp thì mọi người cùng đóng góp thêm nữa về hành trình đi của chúng ta.
Trước hết mình xin nói về cung đường: Chúng ta sẽ bẻ cung đường ngay từ ngày 1: sẽ không đi Mai Châu - Mộc Châu - Loong Sập - Pa Hang - XamNuea.
Mà ngày 1 chúng ta sẽ đi Mai Châu - Na Mèo - XamNuea - Phonsavan: 450 KM
Cung đường mọi người có thể tham khảo thêm bảng ở dưới này: ( Mẫu Em đi cóp nhặt, nếu phạm bản quyền mong các bác thông cảm)
http://www.mediafire.com/?ttis59rt96patgg
Đồ chuẩn bị chung đoàn: sáng 27/4 Em với Chị Thủ Tướng sẽ đi 1 vòng mua hết luôn.
Mọi sự chuẩn bị đều không thừa, nên các xế nhà mình cố gắng thay mới lốp ở nhà, bảo dưỡng xe trước khi đi vài ngày để kiểm tra lại sau khi bảo dưỡng có chuẩn không.
Những đồ nào cá nhân tự chuẩn bị thì cá nhân cố gắng tự chuẩn.
Em sẽ phân công những phụ trách cơ bản trong đoàn như sau:
1. Em Sơn: phụ trách dẫn đoàn, lên cung đường, và lo những vấn đề chung của cả đoàn. ( Em không độc đoán, sẽ luôn nghe ý kiến số đông của cả đoàn, nhưng nếu cả đoàn không quyết được Em sẽ tự quyết. Mọi người cố gắng giảm bớt cái tôi để có thể mang nụ cười Vn đi khắp nước Lào thanh bình)
2. Giữ (50 %)quỹ đoàn, tổng hợp thu chi: Ôm Beshu ( kiêm thêm cả tìm thông tin về khu du lịch, và liệt kê Khách Sạn)
3. Giữ (50%) quỹ đoàn, và phụ trách tìm các đặc sản, món ăn ngon, cùng chỗ ăn ngon bổ rẻ cho đoàn: Xế và Ôm Linhkin
4. Phụ trách về đồ chung đoàn ( mua khi cần, đảm bảo giữ sức khỏe cho các thành viên): Chị Thủ Tướng và xế Anh Vũ
5. Tùy tình hình di chuyển, việc sắp xếp xế ôm sẽ thay đổi theo ý của mọi người, cũng như vấn đề dẫn - chốt đoàn.
Nhưng hiện Em xin sắp xếp như sau: Xe Cẩm Sơn - Beshu dẫn đoàn; ở giữa là xe A Cường-hovang sẽ là xe lưu động (sửa xe trong đoàn), có thể lên trước hoặc tụt lại để lo vấn đề đi xe trong đoàn; xe Linhkin sẽ chốt đoàn.
6. Việc di chuyển trong đoàn phải đảm bảo các xe giữ khoảng cách đều nhau, 1 xe hỏng thì tất cả dừng lại, trừ trường hợp có xe phải chạy đến điểm cuối trước để lo chỗ ăn nghỉ trong đoàn.
Những vấn đề liên quan Em sẽ cập nhật trên topic, có thể thêm email, và sms. Mọi người cố gắng theo dõi. Chúc cả nhà giữ gìn sức khỏe cả thân thể cũng như xe cộ để chuyến đi thuận lợi
P/S: Anh Minh TMG cố gắng kiếm xe sớm và bảo dưỡng trước chuyến đi
Nếu có thêm 1 ôm nữa thì đoàn sẽ không có người lẻ, và cũng chẳng rơi vào con số 13. Nhưng nếu không có, chúng ta cứ khởi hành. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Thêm nữa là việc đóng tiền mua đồ chung đoàn cũng không nhất thiết, Em có thể ứng tiền ra trước, đợi thủ quỹ ra, sẽ bàn giao thu chi sau. Còn vụ đổi tiền thì nhà mình có thể chọn 2 hình thức đổi tiền: 1 là đổi ở Hà Nội - Ngân Hàng Lào Việt 452 phố Xã Đàn, hoặc mang tiền việt sang Sam Nuea đổi (tiền việt thôi). Nhà mình lựa chọn hình thức nào cũng được, giá cũng không chênh nhau mấy ( 2,6385 VND ~ 2,65 VND / 1 LAK).

beshu
18-04-2012, 17:50
Còn vụ đổi tiền thì nhà mình có thể chọn 2 hình thức đổi tiền: 1 là đổi ở Hà Nội - Ngân Hàng Lào Việt 452 phố Xã Đàn, hoặc mang tiền việt sang Sam Nuea đổi (tiền việt thôi). Nhà mình lựa chọn hình thức nào cũng được, giá cũng không chênh nhau mấy ( 2,6385 VND ~ 2,65 VND / 1 LAK).
Mọi người trong đoàn tốt nhất nên đổi tiền tại VN hoặc đổi ngay ngân hàng Lào tại cửa khẩu (nếu có), vì qua đến Lào, theo các đoàn trước share lại, tỉ giá không cạnh tranh bằng. Đổi trong nội địa Lào, tốt hơn hết là từ usd->kip

hovang
18-04-2012, 18:28
Besu có phải là kẹo hôm qua không nhỉ ^^

Cẩm Sơn
19-04-2012, 08:04
Besu có phải là kẹo hôm qua không nhỉ ^^
Kẹo là Kẹo luôn Anh Hovang, còn Beshu là Hoàng Anh trong SG cơ.

tryw
19-04-2012, 11:43
Đọc bài của bác sontramcam không thấy bác nói rõ đồ chung của đoàn các bác chuẩn bị những gì. Em chỉ có vài lời đóng góp thế này thôi: Túi y tế và đồ sửa xe. Túi y tế thì chắc khỏi phải bàn rồi. Đồ sửa xe thì nên có ít nhất 1 bộ có thể dùng được cho cả xe Honda và Yamaha (02 hãng phổ biến nhất). Em nhớ không nhầm thì cỡ ốc 1 hay vài bộ phận của 02 hãng này hơi khác nhau một chút. Mình chuẩn bị không thừa. Bộ đồ sửa xe nên để người đi chốt đoàn cầm (phải có kỹ năng sửa xe). Trong đoàn nếu chưa có kỹ năng sửa xe cơ bản thì nên tổ chức 1 buổi 2,3 anh em học sửa xe sao cho những thứ cơ bản như thay săm, căng xích, ... nhanh và chính xác nhất có thể. Đoạn đầu đi trên đèo Lào cũng có ít hàng sửa xe lắm các bác ợ :(

Cẩm Sơn
19-04-2012, 13:24
Đọc bài của bác sontramcam không thấy bác nói rõ đồ chung của đoàn các bác chuẩn bị những gì. Em chỉ có vài lời đóng góp thế này thôi: Túi y tế và đồ sửa xe. Túi y tế thì chắc khỏi phải bàn rồi. Đồ sửa xe thì nên có ít nhất 1 bộ có thể dùng được cho cả xe Honda và Yamaha (02 hãng phổ biến nhất). Em nhớ không nhầm thì cỡ ốc 1 hay vài bộ phận của 02 hãng này hơi khác nhau một chút. Mình chuẩn bị không thừa. Bộ đồ sửa xe nên để người đi chốt đoàn cầm (phải có kỹ năng sửa xe). Trong đoàn nếu chưa có kỹ năng sửa xe cơ bản thì nên tổ chức 1 buổi 2,3 anh em học sửa xe sao cho những thứ cơ bản như thay săm, căng xích, ... nhanh và chính xác nhất có thể. Đoạn đầu đi trên đèo Lào cũng có ít hàng sửa xe lắm các bác ợ :(

Đoàn mình có 2 bộ sửa xe, và đồ y tế thì cá nhân lo, rồi góp chung đoàn. Riêng cả 2 thứ này riêng mình cũng có đủ.
Cám ơn Bạn Trym./.
P/S: Mọi người xem nên chọn thêm ôm Nam, hay là nữ cho tròn 14 người. Hiện giờ có cả 2 lựa chọn, mà mình chưa biết tính sao?

Có lẽ mọi người chưa tìm hiểu kỹ, nhưng khi Em tìm hiểu ra, thì chắc là đã muộn. Chấp nhận thử thách qua biên giới không giấy tờ liên vận vậy.

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, THUYỀN XUỒNG XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH QUA CỬA KHẨU BIÊN GIỚI KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 47 VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI THƯỜNG XUYÊN QUA LẠI BIÊN GIỚI QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 47 NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2005/NĐ-CP
I. Thủ tục hải quan đối với mô tô, xe gắn máy, thuyền, xuồng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập phải có giấy phép quy định tại khoản 1, Điều 47 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 80 Mục 3 Phần IV Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010
1. Đối với mô tô, xe gắn máy:
a) Người khai hải quan nộp và xuất trình các giấy tờ quy định tại Điều 80, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010.
b) Thủ tục hải quan:
b1) Tạm nhập/tạm xuất: thực hiện như quy định đối với ô tô tạm nhập/tạm xuất theo quy định tại mục I, Phần II trên;
b2) Tái xuất/tái nhập: thực hiện như quy định đối với ô tô tái xuất/tái nhập quy định tại mục II, Phần II trên.


Điều 47. Phương tiện vận tải của cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập không vì mục đích thương mại
1. Phương tiện vận tải của cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức xuất cảnh, nhập cảnh không vì mục đích thương mại quy định tại Điều này gồm xe ô tô chở người, xe vừa chở người vừa chở hàng, xe gắn máy, thuyền, xuồng có gắn máy và không gắn máy. Khi tạm nhập, tạm xuất phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều ước quốc tế về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và nước có chung đường biên giới.
2. Phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức khu vực biên giới thường xuyên qua lại biên giới không phải xin cấp giấy phép.
3. Hồ sơ hải quan gồm:
a) Tờ khai hải quan;
b) Giấy phép (trừ trường hợp tạm nhập lưu hành tại khu vực cửa khẩu);
c) Giấy đăng ký lưu hành.
4. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
Trích: “ NĐ 154/2005/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan “


Thủ tục 18 : Cấp giấy phép liên vận Việt Lào

Trình tự thực hiện - Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.
- Cán bộ ghi giấy hẹn và trả kết quả tại Bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở giao thông vận tải Hà nội :
- Số 2 Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội.
- 16 Cao Bá Quát - Quận Ba Đình - Hà Nội.
Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:
+ Đối với phương tiện thương mại:
1. Đơn đề nghị cấp/gia hạn giấy phép liên vận Việt – Lào (theo mẫu).
2. Giấy đăng ký của phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
3. Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế do Tổng cục đường bộ Việt Nam cấp (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
4. Trường hợp là doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trên lãnh thổ Lào thì xuất trình hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh đó (bản sao có chứng thực).
5. Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải xuất trình thêm bản chứng minh quyền sử dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã với phương tiện đó (bản sao có chứng thực).
+ Đối với phương tiện phi thương mại: Hồ sơ theo quy định tại mục 1 và mục 2.
+ Đối với phương tiện của Lào đề nghị gia hạn giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam hồ sơ yêu cầu nộp như sau:
1. Đơn đề nghị gia hạn (theo mẫu).
2. Giấy đăng ký phương tiện (bản photo kèm bản chính để đối chiếu).
3. Giấy phép liên vận Việt Nam – Lào của phương tiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết - Đối với trường hợp cấp mới giấy phép liên vận Việt Nam – Lào: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với trường hợp gia hạn giấy phép: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC - Các tổ chức, cá nhân có phương tiện đăng ký tại Hà Nội.
- Tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện của Lào hết hạn giấy phép.
Cơ quan thực hiện TTHC - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà nội.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý vận tải đường bộ.
Kết quả thực hiện TTHC Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào.
Phí, lệ phí Có
Theo quy định của Bộ Tài chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Lào.
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép liên vận Việt Nam – Lào.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC + Đối với trường hợp phương tiện thương mại:
Phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định đã được Tổng Cục đường bộ cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Lào lần đầu.
Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
- Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;
- Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 118/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều củ hiệp định và nghị định thư thực hiện hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Điều 80
Thông tư số 194/2010/TT-BTC
c) Đối với mô tô, xe gắn máy hai bánh Việt Nam khi xuất cảnh (tạm xuất), nhập cảnh (tái nhập), hồ sơ hải quan tương tự như quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 này, riêng tờ khai phương tiện in theo mẫu 25-PTVTĐB/TX-TN/2010 Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

a) Đối với mô tô, xe gắn máy nước ngoài khi nhập cảnh (tạm nhập), người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các giấy tờ sau:
a.1) Văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp tạm nhập lưu hành tại khu vực cửa khẩu): nộp bản sao;
a.2) Giấy đăng ký phương tiện: xuất trình bản chính;
a.3) Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập – tái xuất (mẫu 24-PTVTĐB/TN-TX/2010 Phụ lục III kèm theo Thông tư này): do cơ quan hải quan in từ hệ thống.
b) Đối với mô tô, xe gắn máy nước ngoài khi xuất cảnh (tái xuất), người khai hải quan nộp và xuất trình các giấy tờ sau:
b.1) Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập-tái xuất có xác nhận tạm nhập của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm nhập: nộp bản chính;
b.2) Văn bản gia hạn tạm nhập (nếu có): nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính.

Cẩm Sơn
20-04-2012, 13:09
Tổng kết lại khi mang xe máy qua cửa khẩu ( Lào & Cam) với mục đích du lịch cần:
1. Giấy phép liên vận
2. Giấy đăng ký xe
3. Làm tờ khai phương tiện theo mẫu 25-PTVTĐB/TX-TN/2010

Còn về người thì chỉ cần Passport là đủ.

Nhưng khi đi Cam mình cứ thế dắt xe đi, mà không bị hỏi gì, có thể thủ tục ở đây thông thoáng, và họ coi mình chỉ đi loanh quanh biên giới, thì không cần giấy tờ gì, nhưng nếu làm chặt thì các bạn phải chuẩn bị đủ giấy tờ đó.
Đoàn mình đi Lào lần này chắc không thể xoay được giấy liên vận đó, nên chấp nhận chịu phạt nếu bị... Còn mức phạt thì theo
Điều 43. Xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài vi phạm Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam với nước ngoài

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài có một trong các hành vi sau đây:

a) Lưu hành phương tiện trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn quy định;

b) Hoạt động quá phạm vi được phép hoạt động;

c) Điều khiển phương tiện không có giấy phép liên vận; không có phù hiệu liên vận theo quy định hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng;

d) Vận chuyển khách hoặc hàng không đúng với quy định tại Hiệp định vận tải đường bộ, Nghị định thư đã ký kết hoặc xuất, nhập cảnh không đúng cửa khẩu.

2. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài còn bị áp dụng các biện pháp sau đây:

a) Vi phạm điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này bị tái xuất phương tiện khỏi Việt Nam;

b) Vi phạm khoản 1 Điều này bị đánh dấu số lần vi phạm (trừ trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe do nước ngoài cấp có hiệu lực tại Việt Nam).
Số: 152/2005/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

beshu
20-04-2012, 14:11
Vậy túm lại là sao em? Chị lười đọc cái gì mà lòng vòng vậy lắm! Gút lại 1 câu cho xong: Đi cửa khẩu nào? Đoàn mình qua Lào có khả năng bị phạt không? Và số tiền phạt là bao nhiêu? Khả năng vác xe về VN là ổn chứ? ....????

Cẩm Sơn
20-04-2012, 16:07
Em xin trả lời là vác xe đi và về là điều tất nhiên. Còn khả năng bị phạt là không thể tránh khỏi, xác định sẵn, nhưng mà cũng rẻ, đoàn đi trước mặc cả còn có 50.000 Kíp/ xe. Thế nên mọi người cứ vô tư. Em post ở đây chỉ là lưu trữ tham khảo.
Đi về mình mới có kinh nghiệm, cứ ở nhà sao biết.

highway1vn
20-04-2012, 16:42
Tình hình là bị phạt ở cửa khẩu hả bạn, cũng xếp gạch hóng hớt các bác đi trước xem thế nào :D

dantocgoc
21-04-2012, 01:32
Em xin trả lời là vác xe đi và về là điều tất nhiên. Còn khả năng bị phạt là không thể tránh khỏi, xác định sẵn, nhưng mà cũng rẻ, đoàn đi trước mặc cả còn có 50.000 Kíp/ xe. Thế nên mọi người cứ vô tư. Em post ở đây chỉ là lưu trữ tham khảo.

Đi về mình mới có kinh nghiệm, cứ ở nhà sao biết.

Lăn tăn quá làm gì. Mọi cái thì bạn đã tham khảo rồi mà.(xui dại chút nhá) Tốt nhất là khi đi lên cửa khẩu điều 2 ôm "xinh tươi" có khả năng rót mật vào lỗ mũi, tiến vào trạm mà hỏi các chú HQ cách thức thủ tục cho xe đi qua.;) Súng ống (máy ảnh KTS) thì đeo lên cổ theo kiểu khoe hàng.(giả làm phóng viên nhà báo, thậm chí có thể khai là cộng tác viên nếu họ muốn hỏi cho biết) Đảm bảo sẽ được chỉ dẫn nhiệt tình và chả ai dám hỏi cái thẻ CTV kia làm gì. (Mình đã áp dụng vài lần thành công 100%)
Cách này áp dụng thì được chỉ dẫn cụ thể hơn là để các boy hỏi. (Nhìn mặt mày thấy ghét):D


Tổng kết lại khi mang xe máy qua cửa khẩu ( Lào & Cam) với mục đích du lịch cần:
1. Giấy phép liên vận
2. Giấy đăng ký xe
3. Làm tờ khai phương tiện theo mẫu 25-PTVTĐB/TX-TN/2010


Đúng luật thì xe máy cũng phải có cái giấy phép liên vận. Nếu sở GT mà cấp cho cả xe máy thì hay đấy. Chưa có tiền lệ sao mình không thử làm chuột bạch mò lên Sở GT hỏi phát nhể...Mất mát gì đâu...!
Cái giấy này thì mình xin hoài à. Năm nào cũng xin, nhưng mà thường xin cho ô tô, chưa xin cho xe máy bao giờ. Đơn giản thôi, mất 3 ngày là có sổ lưu hành à, Có khi hôm nào rảnh lên xin thử cái sổ transit(giấy phép liên vận quốc tế) cho xe máy xem dư lào.
Hôm 19/4 mình vừa làm thủ tục giấy phép liên vận cho cái xe ô tô ở - 16 Cao Bá Quát - Quận Ba Đình - Hà Nội, mà quên béng mất không hỏi chuyện này. Bạn nào rảnh lên đấy hỏi lại thử 1 phát xem...biết đâu thủ tục lại giống như ô tô thì lại "sướng cho dân phượt" và là 1 phát hiện thú vị mới. Có cái "bùa hộ mệnh" này rồi thì qua gặp các chú CSGT Lào thì không phải bước chân xuống xe làm gì. Ngồi yên trên xe nhếch mép mà hỏi vặn lại cũng được ấy chứ.(chú mày thích xem cái rè):))

Lý do cụ thể xe máy VN hay bị soi và làm tiền thì dư lày.

1- Xe máy bên Lào thì đắt hơn VN nhiều lắm, gần gấp đôi. Còn ô tô thì lại rẻ hơn mình mới củ chuổi chứ. Thế nên tội gì họ mua xe bên Lào làm gi cho đắt và sau này đem về VN sao được.
2-Ở các công trường của Việt đóng ở bên đó. 90% CN&LĐ thường mang xe máy qua Lào để đi và 1 số bộ phận dân Lào cũng mua lại sử dụng. Vì có ấy khi bị CA tóm hay hỏi thăm đâu. (trong số xe đó đa phần là loại xe nhẩy nên giá quá rẻ so đối với họ) và CA VN cũng từng qua đấy kết hợp với Họ để điều tra. Thế nên CA Lào họ biết được vấn đề này, hay soi và lấy lý do mình đem xe qua chạy lung tung là vậy đó.
3- Quy định còn mập mờ không cụ thể và thiếu thông tin.
4- Cái này mới là yếu tố chính nè... Là do chính chúng ta quá quen và dễ chấp nhận kiểu " làm luật, bôi trơn" dở hơi này ở VN.
Cứ bị hù dọa 1 tý đã lo sợ đến cóng đít và vội vàng chấp nhận xì tiền cho đợ phiền hà. Thế là ăn được 1 con Gà dễ dàng thì họ "trong ngành" truyền tai nhau lần sau cứ thế mà diễn với xe VN thôi. Nắm kẻ có tóc chứ không ai nắm kẻ trọc đầu... Vì tiền thôi chứ họ không làm khó quá đâu. Đừng thắc mắc vì sao họ không bắt xe của dân lào...! Vì đa phần dân Lào ở các nơi đó còn rất nghèo, nên họ không muốn bắt. Mấy kiểu vòi tiền chỉ diễn ra ở các tỉnh giáp biên Chứ ở thủ đô hay TP lớn khác thì không có và làm khác à.(chỉ vi phạm mới hỏi, thu nhập khá hơn mà) Vậy thì cách tốt nhất là nên cạo trọc đầu của mình đi các bạn nhé (giả bộ tiền có ít thôi và dơ ra chứng minh là ok)

Dù sao CA Lào cũng học ở VN cả nên chính họ cũng nhiễm cái tính "tốt" này để về áp dụng. Bản chất hiền lành chất phác. Có vòi vĩnh nhưng không đến mức quá lắm đâu. Cương quyết và không chấp nhận nếu bị phạt nặng (tất cả chỉ là hù dọa) Cứ nói và dơ thẻ ATM + 1 ít tiền (đủ miếng bôi trơn thôi nhé) và ra hiệu là tiền chúng tao chưa rút kịp nên còn rất ít, mong thông cảm, nhận hay không thì tùy, chúng tao chỉ có nấy thôi. Cứ phang tiếng Việt là họ hiểu cả đấy. Thực tế có hiểu hay không cũng mặc, mình chỉ đề phòng trường hợp CA-GT giả ngây không biết tiếng Việt để xem động thái "sợ" của mình dư lào, và sợ đến đâu,hóng xem chúng ta có bàn tới chuyện xì tiền ra không.

Vậy thì thế nào...?
Thích thì về đồn ngồi chơi cũng ok, rảnh mà. (thái độ mình phải thể hiện như thế chứ đừng có mà sợ ra mặt, vì chắc sẽ không tới mức đó đâu, cần thiết thì nêu rõ lý do là mình chỉ không am hiểu luật và mãi ngắm đất nước Lào tươi đẹp nên đi quá địa phận cho phép chứ không cố ý vi phạm....1 lý do đáng yêu và hợp lý chưa. Hỏi xin tên và nơi đóng của đồn CA là thuộc địa phương nào để chúng tao liên lạc báo với Đại Sứ Quán biết can thiệp, nhờ phiên dịch giúp vì bất đồng ngôn ngữ, cái Ông nói tôi không hiểu mình sai phạm như thế nào mức độ nào. Cái này gọi là quyền cơ bản đấy. Chấp nhận và vui vẻ đồng ý nộp phạt theo quy định. Đây chỉ là phương án dự phòng cuối cùng khi hết "phép" lô ra hù dọa thôi, chứ thực ra cứ đứng lì 1 lúc là họ đã cho đi rồi nhá, xe có giấy tờ và chứng nhận của HQ của khẩu chứ có phải xe ăn cắp đâu mà sợ. Cùn kì lắm nếu có bị phạt chỉ mắc lỗi đi quá giới hạn cho phép. Lỗi này thì mất vài xu thôi à.) 10 năm nay mình chưa nghe có bất cứ trường hợp nào bị thu giữ xe máy bên Lào cả (trừ trường hợp vi phạm lỗi nặng như gây tai nạn) Xét về luật là họ đúng. Nhưng cốt yếu là cái tình láng giềng Anh, Em. Họ hay cá nhân nào cũng hiểu và không muốn chuyện nhỏ làm ảnh hưởng cái chung đâu.
Áp dụng vào thực tiển...Chết có liên xô chịu. Vô tư đi các bạn....Lào mà.:))

Cẩm Sơn
21-04-2012, 10:12
Cám ơn Bác Dantocgoc; Em thì luôn tin chuyến đi của nhà Em, và của Bác sẽ thành công thôi. Còn chuyện làm luật bôi trơn chắc không thể tránh khỏi, Bọn Em sẽ cố gắng hạn chế tối đa vụ đó, và có thể mang vài chiêu của Bác ra để cải thiện tình ANh Em Việt Lào... Mình không thể làm xấu đi bản chất con người họ được.
Đoàn miền Bắc nhà mình ai có thể mang ấm đun nước siêu tốc đi được không? Em thì chẳng thiết tha vụ nước nóng tại KS, tự mình đun lấy vẫn sướng và đảm bảo hơn.
P/S: các xế cần bảo dưỡng toàn bộ xe, thay săm lốp luôn nhé! vì sự an toàn của chuyến đi, cũng như hạn chế việc hỏng hóc mà. Khoản bảo dưỡng này Em đề nghị sau chuyến đi xế - ôm nên có sự trao đổi, để cả đoàn cùng vui vẻ.
Mình cập nhật thêm lịch trình bên Lào, và có lonely Planet nữa... Mọi người theo dõi.
Hiện tại Danh sách đoàn đi Lào update 21/04/2012
Xế:

1. sontrancam Sơn
2. Garuu Dap Xe Nguyễn Trọng Toàn
3. echop2402 Đoàn Anh Vũ
4. LinhKin Linh
5. hovang A. Cường
6. ... Dũng
Ôm
1. Kẹo_Béo Quế
2. Thu Tuong Trần Thị Thu Tưởng SG
3. Chich Choe Vo Xuan Minh Kha SG
4. beshu Trương Thị Hoàng Anh SG
5. Bạn A. Cường hovang
6. Bạn Linhkin Linh

hovang
21-04-2012, 11:36
Vụ xe cộ. Các xế nên confirm lại thông tin cho anh em được biết để hỗ trợ và tư vấn nhé. Quan trọng nhất việc này.

Cẩm Sơn
21-04-2012, 13:16
Anh Minh TMG vừa xác nhận lại, Anh đi chuyến ô tô sang Lào rồi, nhập đoàn đi oto. Vậy là đoàn mình vừa đẹp 6 xe.
Anh hovang xem có giúp đoàn mang được ấm đun siêu tốc đi không? Em thèm ăn mỳ tôm, uống cafe nên cần nước nóng mà.

recca_girl
21-04-2012, 15:59
Cung này của bạn hay quá, lại rẻ nữa. Mình rất muốn đi mà hiện tại điều kiện không cho phép. Tiếc quá đi thôi

manutd_bk
21-04-2012, 22:45
Vụ xe cộ. Các xế nên confirm lại thông tin cho anh em được biết để hỗ trợ và tư vấn nhé. Quan trọng nhất việc này.

Em chào bác Hổ Vàng nhá. :D

dantocgoc
21-04-2012, 23:15
Vụ xe cộ. Các xế nên confirm lại thông tin cho anh em được biết để hỗ trợ và tư vấn nhé. Quan trọng nhất việc này.

Chạy lên 16 Cao Bá Quát - Quận Ba Đình - Hà Nội. Hỏi thủ tục khẩn cấp đê.:)

Cẩm Sơn
23-04-2012, 08:48
0. Về việc mang xe qua Lào, các đoàn mang đi được thì đoàn mình cũng mang được thôi, còn về thủ tục Em vẫn đang cố gắng hỏi, chỉ không có thời gian qua được Sở Giao Thông hỏi trực tiếp thôi.
1. Về việc chọn đường đi: Mình nói thêm lần nữa, là cung đường sẽ được quyết theo ý kiến của đa số ( tối ngày hôm trước), vì chúng ta đều mù đường như nhau, hơn biết ít nhiều chỉ ở trên mạng, và sách vở.
2. Về việc đổi tiền thì nhà mình cứ đổi khoảng 1 triệu Kíp ~ 2,66 triệu vnd (http://www.laovietbank.vn/intro.asp?opt=4). Thứ 5 Em sẽ đi đổi, do vậy thành viên nào cần mình đổi giúp sẽ đổi hộ: hiện giờ đang có Em và Beshu: 1,5 triệu Kíp; Dũng: 1 triệu Kíp.
3. Về mua đồ chung đoàn: mỗi thành viên sẽ góp khoảng 200.000 Vnd để mua đồ chung đoàn cũng như chi trả chi phí khi còn ở Vn (Sẽ thu vào buổi tối khi cả nhà ở Mai Châu)
4. Mọi người cố gắng chuẩn bị đồ cá nhân đầy đủ, vì 2-3 ngày đầu Mình sẽ đi Vùng núi cao, còn nghèo khó ở Lào. Các xế cố gắng đảm bảo xe mình trong tình trạnh máy móc, săm lốp tốt nhất có thể.
Còn 4 ngày nữa là mọi người xuất phát rồi!

hovang
23-04-2012, 19:25
Cái ấm đun nc bằng điện nhà a có. Nhưng mà nó to lắm. Mang đi khó.

hovang
23-04-2012, 20:25
Hay làm quả đun bằng dây lò xo của sinh viên ngày xưa nhỉ. ^^

Cẩm Sơn
24-04-2012, 10:24
Hay làm quả đun bằng dây lò xo của sinh viên ngày xưa nhỉ. ^^
Em sẽ mua cái kiểu dây lò xo của SV ngày xưa, rồi nấu mỳ tôm bằng CHẬU, cả nhà cùng chén ngon lành.
P/S: Nhà mình có bất cứ vấn đề gì thì cứ nêu lên, mọi người cùng giải quyết nhé!
Đã có ảnh của cung đường Pa Hang -Lóong Sập: xấu tệ.

beshu
24-04-2012, 10:38
Đoàn mình có ai muốn vác cái gì từ SG ra không?

hovang
25-04-2012, 12:18
Em có gì làm quà mà đặc sản SG thì cứ vác ra nhé. Anh em nhậu tý cho vui ^^

hovang
25-04-2012, 19:19
Cả nhà mình chốt xong thì không thấy vào đây nữa nhỉ

Cẩm Sơn
27-04-2012, 10:00
Hẹn gặp cả nhà vào hồi 17h tại Big C!
Chúng ta lên đường! và sẽ cố gắng post những điều tai nghe mắt thấy.
Còn về thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Lào cho xe máy thì mình hỏi rồi, họ không cấp giấy phép đó cho xe máy, ở Hải quan chỉ làm thủ tục tạm xuất tái nhập....
Chúc các Phuoter có những chuyến đi thú vị, kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Zfansipan
27-04-2012, 10:29
Chúc các bác lên đường may mắn, vui vẻ :-x

Trangbong
27-04-2012, 22:17
Hihi, chúc cả nhà khải hoàn trở về :X

Cẩm Sơn
08-05-2012, 09:05
Chuyến đi đã khép lại với rất nhiều điều bất ngờ và thú vị... Mọi người đã trở về nhà an toàn, và hẳn mọi người còn nhớ về nhưng ngòn đèo Lào, về cung đường, và về đất nước Lào thân thiện con người Lào hiền hậu.
Mọi người hãy chia sẻ , và nói lên những cảm nhận của mình nhé: https://www.phuot.vn/threads/40506-Thong-dong-nh%E1%BB%AFng-d%E1%BA%BBo-%C4%91%C3%A8o-L%C3%A0o (Mod hoặc bạn nào giúp Em share link bên mục hồi ức chuyến đi nước ngoài, Em dùng điện thoại không post được, Em cảm ơn trước!)
Riêng mình thì chuyến đi vẫn còn tiếp tục, nên ai đó cần thêm thông tin thì liên lạc trực tiếp với mình.

dantocgoc
11-05-2012, 15:39
Chuyến đi đã khép lại với rất nhiều điều bất ngờ và thú vị...
Riêng mình thì chuyến đi vẫn còn tiếp tục, nên ai đó cần thêm thông tin thì liên lạc trực tiếp với mình.

Nên cho ra 1 topic hồi ức đi chủ thớt. Chia sẽ chút kinh nghiệm về thủ tục (dành cho xe) để các thành viên khác quan tâm và hiểu cũng là 1 chia sẻ hay đấy.