PDA

View Full Version : Thông tin du lịch Thái Lan (phần 1)



Pages : [1] 2 3 4 5

arvil77
09-11-2007, 17:00
Tớ phải tư vấn 2 người đi Chiang Mai trong 2 ngày Tớ tính thế này, các bạn xem có ổn không. À, lễ hội Loy Krathong tháng 11 hình như qua rồi ?

- 1 ngày đi loanh quoanh các chùa trong thành phố ví dụ Wat Suan Dok, Wat Phra Singth, Wat Chedi Luang
- 1 ngày đi Wat Phrathat Doi Suthep, Bhuping Royal Palace (ko biết tháng 11 có mở cửa cho khách DL ko ?) va làng làm ô Bo Sang nếu có thời gian
- tối đi Night Bazaar (cái này xuất hiện ở CM trước rồi sau mới mở ở Bangkok nhưng BKK lớn hơn) hoặc đi nhà hàng lớn vừa ăn vừa ngồi xem múa truyền thống

Tớ đã đến Chiang Mai 2 lần nhưng 2 chi tiết sau ko nhớ

- Tên chỗ ở, 1 lần ở rẻ tiền ở phố cho backpacker, 1 lần ở chỗ tốt hơn, khách sạn 2-3 sao gì đó nhưng ko nhớ tên. Bạn nào đã ở chỗ nào hoặc biết chỗ nào giá khoảng 1000 - 1200 baht ở trung tâm thì tư vấn cho tớ

- Có 1-2 nhà hàng với khuôn viên rất rộng để mọi người (lên đến hàng trăm người) vừa ngồi ăn món ăn của CM, vừa xem múa hát dân gian truyền thống (đúng dịch vụ kiểu Thái) Tớ quên béng tên rồi. Ai biết hoặc nhớ không ?

Cảm ơn rất nhiều
AV

arvil77
10-11-2007, 00:21
AV đã nhớ ra tên khách sạn đã ở trước kia, sau khi rà qua danh sách các khách sạn ở CM :) Cùng 1 chủ là Star Hotel và Suriwongse giá 1100-1500 baht cho phòng đơn / đôi bình thường, xem chừng giá vẫn vậy sau mấy năm

http://www.suriwongsehotels.com/home.htm

Với giá tiền trên thì chất lượng phòng và phục vụ là ok, vị trí trung tâm

Còn trong chuyến phượt nước ngoài 1 mình đầu tiên (?) của tớ Vientiane - Luang Prabang - Chiang Mai - Udon Thani - Nong Khai - Vientiane thì tớ ở Smile Guest house khu cho khách ba lô, hình như hồi đó 500 baht? http://www.smilehousehotel.com/

(xem ảnh trong web giờ sao thấy long lanh ko giống như thực tế hồi đó, có thể có tu sửa)

Chỗ ăn thì chịu rồi, nhưng để ra đó ăn rất dễ, tớ mua vé đến đó từ 1 quầy bán các dịch vụ du lịch trên phố, mình xem ảnh, thấy cái nào hay thì chọn, đặt rồi tối họ đến khách sạn mình ở chở mình đi, giá gồm dịch vụ đưa đón + giá ăn Cái này thích hợp cho người muốn biết món ăn truyền thống của người vùng phía Bắc Thái Lan (có món Nam Prik đặc biệt) cũng như ca múa nhạc cổ truyền của người Thái

Có thể là tớ đã ăn ở Khantoke :D với mô tả như dưới đây ở trung tâm văn hóa cũ của Chiang Mai, giá hiện giờ là 650baht/người

Enjoy Khantoke dinner which is the traditional northern Thai (Lanna) form of dining. The food is served on a wooden pedestal tray, called "Khantoke". The diners sit on the floor around the Khantoke, supported by triangular cushions. The dishes are all northern Thai delicacies. While guest enjoy the meal there are usually performances of traditional northern Thai (Lanna) dances and music (e.g. Fingernail dance, sward dance, candle dance, Ramwong dance and Firework displays). Additionally, there are also hill tribe shows which are performed by Akha, Yao, Meo, and Karen hill tribes.

.

Babel
10-11-2007, 23:18
Bắt taxi đến Pataya tối, đi bộ ở "Wa King Street" sau đó uống beer ở go go club: 65baht 1 cốc beer tươi.

OK, hạt rẻ mà khoẻ con mắt!

arvil77
11-11-2007, 23:55
Nhân tiện AV copy những gì mình tư vấn cho 2 bạn đã hỏi mình về CM, ko phải kỹ lắm vì đang bí thời gian nhưng cơ bản, khi nào có thời gian bổ sung sau

Có 3 cách đến CM từ BKK (ko kể thuê xe tự lái :) )

1. Train: tàu là phương tiện duy nhất AV chưa đi ở Thái, ko biết chất lượng train thế nào, chắc cũng ok, hết khoảng khoảng 10-15h tùy loại tàu, từ nhà ga Hua Lamphong

Thời gian tàu và giá xem trong link này, giường nằm khoảng 1300 baht/chiều

http://www.railway.co.th/English/Time_HTML.asp

2. Bằng mb của Nok Air hoặc fly12go (bọn có vụ cháy máy bay 1-2 tháng trước):

- 12go http://www.fly12go.com/en/flight_fare/Flight_Fare.shtml giá cố định 1750
- Nok air: http://www.nokair.com/, giá có thể thấp hơn nhưng phải đặt sớm
- Air asia: giá quote giống như nok air

3. Đi bus VIP 24 hoặc 32 chỗ từ bến xe phía Bắc Mochit, đi hết khoảng 9h, CM chắc có nhiều chuyến trong ngày, và có chuyến chạy đêm, giá thì AV không thể nhớ nổi (AV so với giá đi xuống tỉnh phía Nam), chắc loại VIP 24-32 chỗ cũng ko quá 800 baht/chiều

Nếu chạy đêm thì thường khoảng 12h đêm họ sẽ dừng lại một khu ăn uống rất lớn dọc đường để mình ăn và giá gồm tiền ăn, nước uống

arvil77
12-11-2007, 00:04
Các bạn trẻ, nhất là các bạn nam thì có thể nghĩ ngay đến chuyện thuê xe máy Mình thì mình ko dám đi xe máy (Công chúa mà ;) )

Mình thích đi xe sỏng thẻo (songthaew) cùng người dân Thái :)

Xe sỏng thẻo (songthaew) là xe có 2 hàng ghế đằng sau , cũng thường thấy ở BKK nhưng phần lớn chạy trong các ngõ phố nhỏ Ở CM xe trông hơi khác chút và chia theo màu, mầu đỏ chạy trong tp, mầu trắng và xanh chạy ra ngoại ô. Giá tiền là cố định, ví dụ 10 hay 20 baht/người 1 lần lên

Bất tiện đi xe sỏng thẻo là lâu vì chở nhiều người dừng nhiều chỗ nhưng vui . Cách đi xe này là vẫy và nói địa điểm mình cần đi, nếu họ ko chạy qua tuyến đường đó thì họ sẽ từ chối và mình đợi hỏi xe tiếp theo. Có thể mình sẽ được mời giá private vì họ thấy mình là khách du lịch, họ chỉ phuc vụ mình thôi nhưng giá sẽ đắt hơn, ví dụ đi Doi Suthep 200-300 gì đó

Cách đi đến 1 số địa điểm:

1. Wat Phrathat, Doi Suthep: Wat tiếng Thái là chùa. Đây là 1 ngôi chùa trên 1 đỉnh núi là biểu tượng của CM,ì cách rẻ là đi xe sỏng thẻo đến sở thú CM (CM zoo), từ CM zoo họ có xe sỏng thẻo riêng chạy từ chân núi lên chùa, ko biết giá hiện hành, 1 ngưòi thì đi cách này rẻ nhưng 2 người thì có thể xem xét thuê 1 xe chở riêng

2. Buhping Palace: leo thêm 3-5km (vẫy tuk tuk từ Wat Phrathat) từ Wat Phrathat Đây à cung điện hoàng gia, nơi hoàng gia Thái nghỉ đông từ tháng 12 đến tháng 2, có hồ, vườn hoa, cây cảnh, nhà ở . Nên kiểm tra lúc đến, nếu hoàng gia đang ở thì sẽ đóng ko cho khách du lịch vào

3. Các chùa trong thành phố: CM là tp có nhiều chùa nhất Thái, nhiều chùa cổ, nhưng phần lớn trong thành cổ CM, khi cầm bản đồ, sẽ thấy khu thành cổ bao bởi 4 bức tường (tường vẫn còn nhưng ko nguyên vẹn), có thể đi bộ hoặc vẫy tuk tuk, taxi, sỏng thẻo đến

4. Làng làm ô Bo Sang ở Sankampaeng: đi xe sỏng thẻo màu trắng từ chợ Warorot gần bờ sông, hình như phía Đông tp như AV nhớ

LinhEvil
19-11-2007, 16:08
Tớ nhớ Riverside restaurant rất vui, bia ngon, live music và ngay bên sông, host trăm người cũng OK

Ngoài ra dọc bờ sông đó có rất nhiều quán vườn ngập đồ cổ cực yên tĩnh và hide away...

NDT
13-02-2008, 05:38
-

Kinh nghiệm không có nhiều, chỉ có vài bức ảnh thôi...

Bangkok là một trong những địa điểm du lịch tớ thích đến nhất, trừ Việt Nam, dĩ nhiên. Cảnh đẹp, giá cả phải chăng và có rất nhiều tour du lịch. Ở Bangkok có đủ loại hàng hóa, quán ăn, nơi giải trí, may mặc... Tớ đã may bộ Âu Phục tại đây. Anh thợ may người Ấn Ðộ cho biết một số nhân viên Tòa Ðại sứ Việt Nam cũng hay ghé tiệm anh may áo Vest. Ở Bangkok, những người thích mua sắm có thể đi bộ dọc đường xem hàng hóa suốt ngày không chán.

Mỏi chân ư? Mời bạn ghé vào tiệm xoa bóp chân (foot massage). Với giá khoảng 8 Mỹ kim, họ sẽ rửa chân bạn bằng nước nóng, xoa bóp bàn chân, vặn bóp từng ngón chân, rồi lấy một cây đũa khổng lồ có đầu nhọn... đâm vào lòng bàn chân bạn!! Ðau thấu trời, nhưng dù nhăn mặt, chảy nước mắt, cứ để yên, đừng bảo họ nhẹ tay... Những huyệt đạo dưới lòng bàn chân được kích thích làm ảnh hưởng đến tim, gan, phổi, tỳ, thận... giúp cơ thể khỏe mạnh... Không biết có đúng không, nhưng sau khi xoa bóp, thoa dầu xong, bạn sẽ có cảm giác như vừa được gắn một đôi chân mới, khỏe khoắn, sẵn sàng đi bộ thêm vài trăm cây số nữa...

Nếu thích đấm bóp toàn thân, hãy chọn traditional massage (xoa bóp truyền thống) để được đấm bóp theo lối cổ truyền. Có những người mù hoặc người nữ xoa bóp cho phái nữ. Khi đến Bangkok, mỗi tuần tôi đều đi đấm bóp và xoa chân vài lần.

Khí hậu Bangkok không khác Sài Gòn lắm, rất điều hòa, mùa hè ấm, mùa đông không lạnh. Trái cây thì khỏi chê, mít, chôm chôm, măng cụt, mãng cầu, sầu riêng, dừa, nhãn, mận v.v... không thiếu thứ gì. Một trái sầu riêng trung bình nặng khoảng 5 đến 6 kí. Có nhiều xe lam tuk tuk nhỏ chở khách bộ hành đi khắp nơi, có xe ôm, taxi... hầu hết mọi người đều nói được tiếng Anh, trong các thương xá, siêu thị v.v... Nói chung là nếu biết tiếng Anh, thì không có trở ngại gì khi đi tham quan khắp nơi. Có nhiều tour du lịch, đi xa như Chiang Mai, đi gần như thăm chợ nổi, thăm sở thú nuôi rắn, xem chùa chiền và thắng cảnh v.v... Chỉ bước ra phố, sẽ thấy quảng cáo du lịch khắp nơi , không khí nhộn nhịp chẳng khác gì khu Tây Ba Lô của Sài Gòn. Giống như khu Tây Ba Lô có những nhà trọ từ 5 - 10 Mỹ kim một tối, đến khách sạn 4, 5 sao hơn trăm Mỹ kim, giá khách sạn ở Thái Lan cũng tùy túi tiền, chỉ cần bảo người tài xế taxi mình muốn trả bao nhiêu, họ sẽ đưa đến khách sạn cỡ đó. Có giá từ 15, 20 Mỹ kim đến những chỗ cả trăm Mỹ kim.


Lần vừa rồi khi đến Bangkok, chúng tôi theo đoàn lên xe bus đến thành phố Pattaya. Bãi biển Jomtien Beach thuộc thành phố Pattaya tọa lạc ở miền nam Thái Lan, cách phi trường Bangkok khoảng 150 cây số, khoảng 2 giờ xe. Thành phố và bãi biển Pattaya là một trong những khu du lịch nổi tiếng của Thái Lan. Khách sạn nằm sát bờ biển Jomtien, có tên là “Ambassador city Jomtien Hotel Pattaya”. Đây là một trong những khách sạn lớn nhất thế giới với hơn 5.000 phòng, có sức chứa 20.000 người. Khách sạn này khá đắt, hơn trăm Mỹ kim, nhưng nếu nhét vào 8 đến 10 người một phòng... :)) (đừng nói cho họ biết...) hoặc chịu ở xa bãi biển một tí, có những chỗ giá rẻ hơn.

Dọc đường đến bãi biển có nhiều quầy bán quần áo, nước dừa, trái cây, tiệm ăn, cửa hiệu tạp hóa, tiệm cà phê v.v... Trên bãi có cho mướn tàu lội nước. Có câu lạc bộ thể thao để khách vào tập thể dục, đánh tenis, vũ cầu... và dĩ nhiên cũng có chỗ xoa bóp chân và đấm bóp toàn thân, ngay trên bãi biển và trong phòng riêng. Phụ nữ thường đi đấm bóp ở phòng riêng, đắt hơn chút nhưng tiện nghi và kín đáo hơn.

Tự dưng không hiểu sao tớ bị trẹo cái lưng, chắc tại lúc bơi hay nghếch đầu nhìn... Vào chỉ chỗ bị đau cho cô xoa bóp. Cô dùng khuỷu tay ấn mạnh lên lưng, rồi đấm cho mấy cái. Ðau quá phải la làng, nhưng vẫn nói: "It's OK. No problem!" Cô ngừng... đấm, hỏi lại: "No stop?" Trả lời: "No stop!" Cô tiếp tục đánh lên chỗ đau, cứ nhằm cái lưng mà đánh, đạp, đấm, húc cùi chỏ.... Ðau chảy nước mắt, nhưng đến hôm sau đã đỡ hẳn. Sau 2 ngày là hết vẹo, không còn đau lưng nữa. Nếu không có đấm bóp, chắc cả tuần cũng chưa hết.



Chụp từ lầu 38


https://img262.imageshack.us/img262/4215/dsc01771gc6.jpg


-


-




https://img246.imageshack.us/img246/2783/dsc0202ov9.jpg


-

NDT
13-02-2008, 05:40
-

https://img262.imageshack.us/img262/7724/dsc0199mb1.jpg



-


-




https://img262.imageshack.us/img262/589/dsc0189zr3.jpg


-

NDT
13-02-2008, 05:47
-





Trên đường ra phi trường



https://img295.imageshack.us/img295/5673/dsc0223lo7.jpg


-



-



https://img295.imageshack.us/img295/507/dsc0220ne7.jpg




-

NDT
13-02-2008, 05:52
Phi trường Bangkok




https://img227.imageshack.us/img227/2426/DSC_0238-2.jpg


-



-



https://img227.imageshack.us/img227/6071/DSC_0247-2.jpg




-



-






https://img227.imageshack.us/img227/4096/DSC_0146-1.jpg



-

NDT
13-02-2008, 05:57
-



Khách sạn Jomtien Hotel Pattaya và bãi biển Jomtien Beach



https://img227.imageshack.us/img227/6760/DSC_0192.jpg


-


-



https://img227.imageshack.us/img227/3428/DSC_0178_1.jpg




-


-



https://img81.imageshack.us/img81/1634/DSC_0194-1_2_3.jpg

-

TÍM
13-02-2008, 08:44
Xin hỏi các bạn phương tiện di chuyển ở BKK đến các điểm du lịch trong vòng dưới 200km là thế nào? Giá cả có mắc ko?

Nên đi xe thuê? xe bus? tuk tuk (loại ngon có thể chạy đường trường) taxi? hay là thuê cào cào chạy cho nó máu? :D

Từ sân bay về TT BKK có gần ko? Mình nên đi loại phương tiện gì cho hợp lý nhỉ?

Tks bạn NDT nhiều nhé!

NDT
15-02-2008, 04:42
-

Xe bus từ phi trường dường như rẻ nhất: 5 Batt cho xe không có máy lạnh và không chở vali lớn ; 15 B cho xe có máy lạnh. Nếu có 3, 4 người có thể chia sẻ 1 chiếc taxi, khoảng từ 300 B đến 400 B , cộng thêm 50 đến 100 B tiền đường, tốt nhất là trả giá trước. Ngoài ra, cũng có chỗ cho mướn để bỏ vali ở phi trường.

Xe điện từ phi trường khoảng 5B đên 15B , xe điện cao tốc của phi trường khoảng 100 B. Nhưng trạm xe điện không gần trung tâm thành phố, phải kêu xe đi vào:

http://www.travel-library.com/airports/asia/thailand/bangkok/bangkok_international_airport.html


Ði ghe & tàu khoảng 2,5 B đến 6B một chuyến. Mua vé đi cả ngày tốn 75 B.

Trong thành phố đi xe bus cũng rẻ, từ 7-8 B đến 20 B.

Du lịch bằng xe điện ngầm vừa nhanh vừa rẻ , giá 15 B một chuyến, đi cả ngày giá khoảng 120 B , vé đi suốt 3 ngày là 230 B:

http://www.bangkok.com/information-travel-around/mrt.html


Thành phố Bangkok kẹt xe khủng khiếp, bất cứ giờ phút nào. Mướn xe mà không biết đường cũng khó đi, chưa nói đến nguy hiểm. Ði xe ôm vừa nhanh vừa rẻ. Phải trả giá trước khi lên xe , và phải đội mũ bảo hiểm, bằng không cảnh sát sẽ hỏi xin chút cháo.

Di chuyển tại Bangkok:

http://www.bangkok.com/information-travel-around/index.html

Có cái link nói về di chuyển ở Thái Lan cũng trong trang này:

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=618


-

https://img121.imageshack.us/img121/8536/dsc0218cw4.jpg





-


-







https://img89.imageshack.us/img89/7066/XeLam.jpg


-






-

NDT
15-02-2008, 11:15
-


https://img89.imageshack.us/img89/2895/SuaXe.jpg




-





-




https://img81.imageshack.us/img81/3082/hondawv4.jpg




-

thegioixe
17-02-2008, 23:22
Dưới 200km thì đi Authaya, chợ nổi trên sông hoặc thích thì đi Pattaya cũng đc. Muốn đơn giản thì chạy ra khaosand mua tour theo ngày, rổ giá thì rất hợp lý :d

thegioixe
18-02-2008, 21:52
Mấy vấn đề về xe cộ đi lại từ phi trường về thì các bác đã tư vấn cả. Còn lại thế này Black nhé :

1. Ở : Nếu ở bụi ( thực ra chỗ này rất sạch sẽ, ngon nghẻ ) là ở Khaosand Road - khu phố Tây ở BKK, ồn ào náo nhiệt và vui thú suốt ngày đêm với đầy đủ dịch vụ. Hôm rồi em ở đây với giá 500 Bath/đêm phòng có toilet riêng và có điều hoà cho 2 người. Nếu rẻ hơn thì ở phòng quạt và dùng chung toilet với giá 180 bath/đêm. Tuy vậy hãy nhớ trong phòng ko có ổ cắm điện, ko có bàn chải, dầu gội hay thậm chí cả giấy vệ sinh.... :d. Muốn sạc pin máy ảnh hay đt thì mang xuống reception và trả 20Bath, giấy vệ sinh cũng 20 hay 10 Bath/cuộn. Giặt quần áo thì 30Bath/cân. Gửi hành lý ko mất xiền, có internet và quán ăn ngay trong ks.

2. ăn

Khu này ăn uống tiện nhất quả đất, bước chân ra đường là có đồ ăn, hoa quả, nước uống phục vụ 24/7. Giá cả rất hấp dẫn, taxi, tuk tuk chờ đón sẵn sàng đưa đi chơi....

3. Muốn đi Authaya và các tour nội địa ngắn ngày như Pattaya hay đâu đó...

tất cả đều sẵn sàng và ngày nào cũng có, trên phố Khaosand có cả trăm Travel Agent, đi dạo 1 vòng và chọn thằng nào rẻ + văn phòng trông sạch đẹp to tẹo cho yên tâm. Sáng hôm sau quay lại văn phòng của nó và nó đón lên xe đi chơi :d. Giá cả ở đây có thể nói là rẻ nhất BKK.

Black cần bản đồ, name card những chỗ đó thì alô nhé :d

NDT
20-02-2008, 17:24
Chỗ dưới đây do người Việt làm chủ, nói tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh. Ở trên là khách sạn/phòng trọ, phía dưới là Travel Agency, bán vé máy bay, xin Visa v.v... Khi ở Bangkok tôi hay ghé đây, nói tiếng Việt với ông chủ cho vui, nhân tiện mua vé và xin Visa ra vào Việt Nam. Họ có người đến tòa Ðại sứ mỗi ngày.

Chỗ này ở trung tâm thành phố, giá phải chăng, có phòng tắm riêng, máy điều hòa không khí, gần siêu thị, chợ búa, tiệm ăn. Khu này hơi phức tạp chút vào ban đêm (nhưng ở trung tâm thành phố Bangkok hầu như nơi nào cũng hơi phức tạp chút về đêm).


LAM SON INTERNATIONAL LTD.
23/1 Sukhumvit Soi 4 (Nana Tai), Sukhumvit Road, Bangkok 10110
255-6692 (4 Lines), 525-2340, 255-2749
(662) 255-8859

-

LinhEvil
21-05-2008, 17:11
Chỗ dưới đây do người Việt làm chủ, nói tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh. Ở trên là khách sạn/phòng trọ, phía dưới là Travel Agency, bán vé máy bay, xin Visa v.v... Khi ở Bangkok tôi hay ghé đây, nói tiếng Việt với ông chủ cho vui, nhân tiện mua vé và xin Visa ra vào Việt Nam. Họ có người đến tòa Ðại sứ mỗi ngày.

Chỗ này ở trung tâm thành phố, giá phải chăng, có phòng tắm riêng, máy điều hòa không khí, gần siêu thị, chợ búa, tiệm ăn. Khu này hơi phức tạp chút vào ban đêm (nhưng ở trung tâm thành phố Bangkok hầu như nơi nào cũng hơi phức tạp chút về đêm).


LAM SON INTERNATIONAL LTD.
23/1 Sukhumvit Soi 4 (Nana Tai), Sukhumvit Road, Bangkok 10110
255-6692 (4 Lines), 525-2340, 255-2749
(662) 255-8859

-

Cám ơn bác nhỉ, trước kia thì em hay ở Soi 11. Soi 4 ở mạn nào nhi?

Các bác ở Backpacker thì vào haossanroad.com dat KS cung OK

NDT
22-05-2008, 03:21
Cám ơn bác nhỉ, trước kia thì em hay ở Soi 11. Soi 4 ở mạn nào nhi?

Các bác ở Backpacker thì vào haossanroad.com dat KS cung OK

Ðường này ở cạnh cái gọi là "Sin City", trên đường có Nana Hotel , đi qua Nana Hotel đến cuối đường là nhà trọ Lam Sơn, ở đây tiện đường giao thông, gần phố, shopping, nhà hàng ăn v.v...

(theo http://www.agoda.vn/asia/thailand/bangkok/
* Nana Hotel is in the heart of the red-light district
* Bumrungrad Hospital-5 mins by taxi
* Queen Sirikit Convention Center-10 mins by taxi

Còn đây là Soi 4:
Sukhumvit Soi 4 aka Nana Tai is filled with bars, pool halls, pubs, middle-eastern food stands, restaurants and bargirls

Ðường này toàn bọn Ðức và bars. Nhà trọ Lamson ở cuối đường, rẻ hơn những chỗ khác trong cùng một khu, cách đây vài năm giá khoảng US$17 đến $20 một phòng. Trong nhà trọ có người giặt ủi luôn.

Có một cô nhỏ dọn phòng tưởng người Thái. Ở vài ngày hỏi ra mới biết cô là người Việt, bị một bà hàng xóm dụ đi "làm ăn", đem qua Thái giao cho bà chủ nhà trọ rồi biến mất. Cô nói cũng may là bà chủ nhà trọ tử tế, chỉ cho cô dọn dẹp phòng. Bà bào cô làm vài tháng, nếu không thích bà sẽ mua vé cho về lại Việt Nam. Tớ thấy cô cũng an phận nên không hỏi thêm nữa.

-

LinhEvil
22-05-2008, 09:09
ố yề soi 4 là Soi Na Na ạ? Ngày xưa em vật vạ ở Bumrungrad Hospital mãi

E thấy các bác muốn đổi gió thì ở khu vực này cũng rất hay vì vài lí do:

+ Đi lại bằng Sky train rất tiện lợi
+ Nhiều quán ăn ngon: VD cửa hàng " The Whole in the world" ở chỗ Time Square ( có thể đi bằng sky train hoặc đi bộ cực gần), có đồ Thái rất đỉnh và các phi hành đoàn của Star Allian hay ăn ở đấy
+ Đi Shopping cũng tiện lợi nhờ Sky train
+ Mua sách thì vô cùng tiện vì 1 loạt Ásia Book trên đường Sukuvit
+ Siêu thị, đồ ăn vô biên

TÍM
26-02-2009, 13:08
Xin loi may em tu dung khong danh duoc tieng Viet. Em co viec phai qua Bangkok khoang 1 tuan (va co the phai quay lai 1 tuan nua). Em co nhu cau lien lac trong Thai land voi lai de giu lien lac voi gia dinh cho re (dung roamming thi hoi dat a), cho em hoi em nen mua sim dien thoai gi de su dung trong thoi gian o day va gia sim la bao nhieu, top up bao nhieu? Cam on cac bac nhieu.

Ở sân bay bán đầy các sim DTAC - 200Bth gì đó, cứ xuống sân bay là thấy liền :)

Birdy
26-02-2009, 18:36
cho em hoi em nen mua sim dien thoai gi de su dung trong thoi gian o day va gia sim la bao nhieu, top up bao nhieu? Cam on cac bac nhieu.

đến BKK thì ko cần phải vội mua gì ở sân bay. vào thành phố thì cứ qua seven eleven (7-11), shop nhan nhản khắp đường phố BKK mua sim rẻ nhất thì có 1-2-Go (nừng sỏng Go) hoặc sim Happy. mấy cái sim này mua là còn được biếu thêm tiền trong tài khoản nữa. Ví dụ, mua sim hết 100 baht thì tài khoản đã có sẵn 150 baht rồi. Ở BKK nhiều cái còn tiện và rẻ hơn cả ở VN í.

@tranceaddict: đã backpack thì nên tự mình làm với budget tiết kiệm tối đa. Xin visa TQ đâu có gì khó, cứ qua ĐSQ TQ ở đường Hoàng Diệu (?) lấy form khai rồi trả tiền, việc gì phải qua dịch vụ? Ngay ở ĐSQ nó cũng có dịch vụ visa express luôn nếu bạn muốn lấy nhanh. Đừng tốn tiền cho cò vô ích. Cheers (beer)

Nếp
27-02-2009, 00:55
Cả nhà có ai đi Phuket bụi chưa nhỉ? Từ Bangkok nên đi bus hay đi train + bus?

Sobek
06-03-2009, 22:36
Cả nhà có ai đi Phuket bụi chưa nhỉ? Từ Bangkok nên đi bus hay đi train + bus?


......em sắp đi nên đã tìm hiểu sơ qua.......bay AirAsia từ Bangkok thì mất cỡ USD 27.5 ( tax tiếc, chỗ ngồi các kiểu)/ 1 chiều mất tầm 2.5h gì đó, hằng ngày có rất nhiều chuyến để chọn......đi bus thì có 501 Baht/ 1 chiều nhưng mất 13.5h.......như vậy tính ra đi bus rẻ hơn nửa tiền tí xíu, nhưng không hiệu quả về mặt thời gian.......tuy nhiên nếu muốn tiết kiệm tối đa chi phí & có thừa thời gian thì cứ bus mà chơi thôi ( bus này là bus xịn & đẹp đấy nhá)......train thì em chịu nhưng đi train thì còn mất nhiều thời gian hơn đi bus......giờ tàu xe bác có thể dùng google tra......



......à các bác cho em hỏi, ở đây đã ai đi đảo Ko Nang Yuan ở Thái chưa ạ?......em đã tìm hiểu qua thông tin đi lại ở đó và muốn hỏi về cái Night Ferry đi từ Chumphon ra Ko Tao......các bạn khoai Tây thì bảo là ok, nhưng em vẫn muốn hỏi bác nào đi rồi cho em biết liệu đi bằng ferry kiểu đó có ổn ko ạ?.

Nếp
08-03-2009, 00:07
Cảm ơn Sobek. Chắc mình đi máy bay, vé airasia rẻ nhất giờ là 990Baht, chưa bao gồm gì hết.

Bọn mình định lượn miền nam Thái 22-29/03, bạn đi ngày nào thế?

Sobek
08-03-2009, 10:54
@ Bác Nếp:.....990 Baht = USD 27.5 đó bác, vé em xem tax các kiểu rồi, nhưng bác phải đặt vé trước độ 3 tháng mới có giá đó cơ......từ Phuket em lên Chumphon rồi ra đảo Ko Tao & Ko Nang Yuan gần đó, đảo rất đẹp ( bác nên thử) => chỉ mua vé máy bay 1 chiều BKK - Phuket.......ở miền Nam thì có lẽ chỉ đi biển là chính......khoảng tháng 7 em mới đi cơ ạ.

dibui1minh
16-03-2009, 10:42
Hi lymy,

Mình đọc mấy bài của các bác trên forum nên tính lang thang 1 chuyến.
Đến nơi nào thì ăn chơi nơi đó thôi.

- Bangkok: Grand Palace, Wat Phra Kaeo, Wat Pho, ....
- Chiang Sean: Golden Triangle
- Tachileik Village (Myanmar).
- Chiang Mai: orchid farm, Wat Chang Lom, Wat Phra Doi Suthep, Wat ....,
- Sukhothai: Sukhothai kingdom (Sukhothai Historical Park)
- Ayutthaya: Ayutthaya kingdom
- Pattaya: beach, pagoda ....

Hết.
Hihihi:)

Little Chicken
27-03-2009, 16:34
Chào all,

Hành trình: Saigon-Bangkok-Chiang Rai-Chiang Sean-Mae Sai-Tachileik-Chiang Mai-Sukhothai-Ayutthaya-Pattaya-Bangkok-Saigon

Thời gian:chiều tối 24/4 - 3/5

Tìm bạn đồng hành (mới chỉ có 1 mình, giới tính:nam, mình đã mua ve máy bay khứ hồi (Sg_Bkk) roi, 1 vé 1 chiều Bkk-Chiang Rai (sáng 26/4) của Asia Air, còn lại chắc đi = bus hay train).

;););)

Hi bác,
Em cũng đi Bangkok đúng dịp này, từ 25/4 đến 28/4 (Air Asia, 60USD khứ hồi). Mới đầu em định tự đi nhưng mua tour lại rất rẻ nên thôi để người ta được phục vụ mình ^^.
Em nhờ bạn làm du lịch mua landtour 4 ngày là 100USD/1 người cho nhóm 8 khách (k/s 3 sao, pick up tại sân bay, hướng dẫn viên, ăn ngày 3 bữa, đưa đón đi chơi). Tuy nhiên phải đi shopping tại 1 số điểm họ chỉ định.
Nếu vé đi Chiang Rai của bác đổi được ngày thì join với bọn em cho rẻ (nhưng chắc là ko đổi được :D)
Hành trình của bọn em là: Hanoi-Bangkok-Pattaya-Bangkok-Hanoi

lizi225
29-03-2009, 09:19
Nick của bác là dibui1minh thì ai dám đi với bác...keke...
Em đùa thui, mục đích chính của bác chắc là đi Golden Triangle chứ gì. Em cũng có lịch trình phượt bọn này 30/4, nhưng e đi đường bộ. Đang nghiên cứu xem có bay được đoạn nào không. Lịch trình của em thế này:
Bản đồ Lào nhé: http://www.laosvoyage.com/map/laos_map.htm
Tối 23/4: Hà nội - Vinh
Ngày 1: 24/4 ( thứ 6) : Vinh - Muang Phonesavanh
Nhà Xe Hải Nam: 37H 8149
Việt nam: Tel 038 3675518 Mobile: 0913382 200 && 01689234211
Lào: Mobile: 205187435 && 205068668
Chạy tuyến Xiêng Khoảng Lào
Vinh đi Xiêng Khoảng Lào: Thứ 2, 3, 6 Hàng tuần
Xe xuất bến 6h sáng, 18h đến nơi, 200k/người
Phương tiện di chuyển ở Lào là xe tuktuk và xe pick up: . Bạn phải chuẩn bị mũ nón, khẩu trang, kính râm, áo chống nắng (cho mùa hè) và cả găng tay để tự bảo vệ mình. Bạn nên đi giày mềm vì sẽ phải đi bộ khá nhiều giữa các điểm tham quan gần nhau.( Kinh nghiệm giày là kinh nghiệm đau thương nhất mà tớ đã từng nếm trải, đi “bụi” mà giày dép không tử tế thì ...)
Bus: 120 VND
Bus QTe: 10 USD
Ngu: 50.000kip/phong
Ngày 2: 25/4:
Cánh đồng Chum. ( thăm 1 cánh đồng ở bản Ang)
Thuê xe đi Luang Prabang – thuê xe riêng ý ( đi bus thì 8h30 xuất phát, ko đi thăm cánh đồng chum được)
Chiều 5h30 đến Luang Prabang
Xe:12 USD, 2h chieu xuat phat
Ngu: 50.000kip/phong
Ngày 3: 26/4: Luang Prabang,
Khám phá Luang với Tat Khuangsi, Bảo tàng Cung điện Hoàng gia, Bản Phanom, Wat Xieng Thong, Wat Visunarath, Wat Mai, Wat Aham, That Chomsi,
Ngắm hoàng hôn rơi trên bờ Mê kông hoac tren nui Phushi Chợ đêm dọc Hoàng cung.Xe may: 30.000 kip/xe
Ngu: 50.000kip/phong
Ngày 4: 27/4: Luang Pra bang: Ngược dòng Mê kông từ Luang– Chieng Khong- Tam giac vang – Chieng Rai
Sáng 8h xuất bến, 6h chiều đến nơi
- Khách sạn ở Chiang Rai: Tìm phòng Nghỉ đêm tại Chiang Rai, Theo Lonley có
Moon and Sun Hotel (400-500B)/ph – 632Thsingkhlai
Baan Bua Guest House : 879/2 Jodyod Road | A. Muang, Chiang Rai 57000, Thailand
PS Guesthouse : 82/2 Kholoy | M.21 Robwiang Muang, Chiang Rai 57000, ThailandThuyen: 7 tieng, 140.000 kip/ng
Ngu: 200 Bath/ nguoi
Ngày 5: 28/4: Chiang rai: Tam giác vàng: có nên mua tour không?

Ngày 6: 29/4: Mea Sai (Thái) - Căn cứ địa Khunsa - Bản Therd Thai - Cánh đồng hoa anh túc - Chiều đi shopping tại Chiềng Rai
http://www.thailine.com/thailand/english/north-e/chmai-e/transp-e/bus-e.htm
Đi ô tô từ Chiang Rai tới Chiang Mai mất 3h10 phút, tối đến Chiang Mai Xe: 20 Bath/ nguoi
Ô tô Crai – Cmai: 102 Bath
Ngày 7: 30/4: Chiang Mai
Nguyên 1 ngày chơi ở Chiang Mai, thăm đền Wat Phra Singh, Wat Prasat, đền Wat Chiang Man, bảo tàng Quốc gia Chiang Mai…
Ngủ tại Chiang Mai và đi chợ đêm Xe: 20 Bath/ nguoi
Ngu: 200 Bath/ ng
Ngày 8(1/5 ): Chiang Mai - Udon Thani (12h)
- Cả ngày chơi ở Chiang Mai
- Đi thăm làng ô Bô Sang, cách 9km, xe buýt: 2259, ở Chang Puak Bus Station
- 8h tối lên xe đi Udon Thai ni ( 8h sáng hôm sau đến)
Cty có xe ô tô về Udon Thani:
The first is Chackrapong Tour (จักรพงษ์ทัวร์), their phone number is 053248815. Chackrapong has a bus on even numbered days of the month.

The second company is Suksaa Tour (อ. ศึกษาทัวร์), phone number 053248537. Suksaa runs on odd numbered days of the month. Bus: 613 Bath
Ngu trên ô tô
Ngày 9 (2/5): Vientiane - Cửa khẩu Nam Phao
8h sáng: có mặt ở Udon thani,
10h30: Nhập cảnh vào Lào,
Đến Vientiane, đi thăm Patuxay, That Luang, chợ Sáng, vườn Phật
Chiều 5h lên xe về cửa khẩu Nam Phao
Ngày 10 (3/5): CK Nam Phao - CK Cầu Treo - về đến Hà Nội
Để đề phòng hết vé sẽ book trước vé ngày về HN-Vientiane ở 3A Nguyễn Gia Thiều
Bus den Vien : 2h: 80 Bath
5h chiều len xe ve HN: 380 VND
Ngu dem tren xe

dibui1minh
07-04-2009, 08:17
Bác nào có kinh nghiệm đi xe bus va train từ phía Bắc Thái về Bkk thì cho hỏi về phí và tuyến với he (Vì nếu có tuyến train thì ưu tiên nó hơn bus hihihi).

Lộ trình của em gồm: Chiang Rai-Chiang Mai-Sukhothai-Ayutthaya.

Cảm ơn các bác.

baxu
07-04-2009, 08:44
Ngày trước mình đi bus từ Chiang Rai về Chiang Mai: nhiều, rẻ, lúc nào cũng có.

Chiang Mai - Sukhothai: máy bay nội địa, nhờ nhà trọ mua, rất dễ dù là dịp Tết Tây, 20$

Sukhothai - BKK: bus đêm, chọn đi bus vì rẻ hơn tàu.

Ayutthaya ngay gần BKK, mọi người thường ở BKK rồi đi tàu hỏa or bus đến Ayut, sáng đi chiều về.

Thái du lịch phát triển, dịch vụ tiện lợi, rẻ, và người Thái khá thật thà, ít nói thách, không lừa đảo, nên mình cứ đến nơi mới lo chặng tiếp theo, nhờ luôn nhà trọ hoặc chạy ra 1 đại lý nào đó, thấy phương tiện nào rẻ và tiện nhất thì chọn, rất thoải mái.

likemoon
07-04-2009, 12:44
Đứng như chị Baxu nói, đi du lịch ở Thái rất thích, tầu xe thuận lợi, người dân thân thiện, tớ chỉ biết mỗi Ayuthaya, đi bus từ bến xe Mochit đến mất hơn 2h, kiếm sẵn một tấm bản đồ trên mạng trước thì tốt còn không thì tớ vào cửa hàng dạng siêu thị nhỏ của họ mua chai nước rồi xin tấm bản đồ, thuê một chiếc tuktuk chạy một vòng qua tất cả các địa điểm lả tốt nhất, đi một mình thì cái vụ này hơi tốn kém, còn bọn Tây thì chả phải lúc nào nó cũng có lịch trình giống mình mà rủ. À nhớ mua luôn đồ ăn mang theo vì ở Authaya không thấy dịch vụ ăn uống mấy.

Sobek
08-04-2009, 11:17
@ dibui1minh:
Theo em bác nên cắt bớt Pattaya đi để dành thêm thời gian cho khu vực Bắc Thái Lan như Mae Hong Son hay Lamphun( Lamphun cách Chiangmai 25km, có bus đi lại tiện).......Thực tế biển Pattaya không sach và đẹp như biển ở khu vực phía Nam Thái Lan ( Phuket, đảo Ko Tao, đảo Ko Nang Yuan...).......Nếu không có thời gian thì lần đi này bác chỉ nên tập trung mấy chỗ quanh Chiang Mai là đủ.

Ở Thái đi bus bao giờ cũng nhanh và rẻ hơn đi tàu 1 chút......giá tàu xe, bảng giờ tàu và bus bác cứ google là ra hết, tiện thể lại còn có thể tham khảo xem thiên hạ người ta bàn tán tốt xấu thế nào về các loại tàu xe bên Thái :D......cách đây 2 tháng thôi em ngồi làm cái tour đi 10 ngày cho cô bạn cũng google ra được đủ thứ, nhưng không nhớ link mà chỉ còn lưu file, nếu bác cần thì ới 1 câu em gửi cho.

p/s: một số địa danh em đề cập đến bác cũng lại google thử xem, sẽ thấy thêm nhiều thông tin hay ho.

HoneyLee
03-05-2009, 01:41
Em đi Thái 1 lần thì đi tuor , 1 lần đi học có 3 ngày nên chẳng biết được nhiều . Cuối tháng 5 này em và cô bạn thân muốn tự đặt vé sang đó mấy ngày long rong thoải mái ăn uống phong cảnh chút mà tự hỏi là có liều quá không nên muốn xin tư vấn của các chị đã đi nhiều . Đầu tiên là cũng có chút sợ tình hình chính trị bên đó , sau đó sợ 2 đứa con gái đi thế có an toàn không ah, có được đi các phương tiện công cộng không hay cứ gọi taxi đi cho an toàn mà biết điểm đến luôn . Thêm nữa là em thấy bên đó người dân nói tiếng Anh cũng không nhiều , không đi tuor không có người dẫn có sợ mất thời gian không ah ? Bạn em bảo Thái trợ giá du lịch nên đi tuor thì rẻ hơn là tự đi ah ? Vậy bọn em có nên cứ đi tuor rồi sau đi tách riêng lúc cần sau ?
Thêm nữa là mọi người cho bọn em mấy lời khuyên về các địa điểm nên thăm , chỗ mua được nhiều đồ đẹp rẻ , phương tiện đi lại và nên thuê phòng ở đâu cho an toàn , sạch sẽ vì em muốn tự đi hơn để tự mày mò được . Cần nhất là khoản thuê phòng và các điểm nên đi , mọi người bỏ thời gian cho em mấy lời khuyên với , em hơi run vì lần đầu 2 đứa tự đi . Em cảm ơn mọi người .

tibet3217
03-05-2009, 11:58
@HoneyLee: Mới ở Thái về , tình hình chính trị không có gì bất ổn . Vui chơi thoải mái . Tai Bangkok và Chieng Mai , dân đa số biết tiếng Anh ( nói nhiều thì họ không hiểu chứ giao tiếp bình thường , mua bán thỉ nói tốt hơn người Việt nhiều ) . Đến Bangkok không nên đi taxi ( mắc khiếp ) nên đi tàu điện ngầm ( BTS ) . Nói chung nếu bạn biết tiếng Anh và có tiền cứ bình tĩnh mà đi . Người Thái làm du lịch rất chuyên nghiệp chứ không ấm ớ như người Việt mình . Dân Thái nhìn chung hiền hơn người Việt mình ...

lymy
03-05-2009, 21:12
Lymy cũng vừa làm chuyến Bắc Thailand về, tình hình cực kì ổn định, dù có những lúc phải đi bus đêm và ngồi ở bến xe lúc 2h sáng. Nói chung Lymy thấy thế này:
- Ở Thái mọi việc đều cực kì dễ dàng. Phương tiện công cộng của Thái rất sẵn và có cả chuyến ngày - đêm. Trong mỗi bến xe đều có 1 phòng Information, ở đó họ sẽ cố gắng tối đa trả lời mọi câu hỏi của mình. Nếu không, họ sẽ... gọi điện hỏi nơi khác để trả lời cho mình. Đó là các chuyến liên tỉnh.
- Nếu muốn book vé máy bay nội địa thì có thể nhờ ngay khách sạn, không có chuyện chặt chém.
- Trong thành phố đi Tuk tuk, MRT hoặc skytrain đều tiện và rẻ. Tuk tuk có thẻ mặc cả được. Ở Bắc Thái có món Songthew đi với tốc độ kinh hồn (Cái đoạn hội em đi ngang Tam giác vàng mà chạy có gần 2 tiếng từ Mea Sai tới Chiang Khong-> cướp đường chứ không phải taxi).

- Vấn đề nhà ở: ở các thành phố lớn thì cứ về trung tâm là có nhà trọ, xem phòng trước, rồi hỏi giá, thích thì ở lại. Ở BKK nên ở khu Khao San, nhưng đừng ở chính đó mà đi chếch chỗ đó tầm 500m thì giá rẻ hơn hẳn và yên tĩnh hơn. Ở Chiang Mai thì cứ khu chợ đêm mà ở cho gần. Các thành phố khác thì hỏi tuk tuk cho về trung tâm rồi đi tìm cũng dễ bạn ạ.
+ có thể book online được nhưng theo tớ là không cần đâu. Đến đó chọn, trả giá chút xíu sẽ được rẻ hơn, mà ưng ý.

- Các điểm đi: Cho đến giờ 2 nơi ấn tượng nhất của tớ ở Thái đó là Sukothai và Pai. Đặc biệt là Pai, đúng là trong mơ luôn ý!!!

HaSapa
03-05-2009, 22:16
Nếu ở Bkk thì mình thấy đi tuktuk đắt nên chỉ đi cho vui thôi, còn thông thường di chuyển bằng Taxi cho rẻ, sky train cho nhanh.

vntuyen
05-05-2009, 16:04
Đi tour Thái cực rẻ vì họ mua được vé rẻ + giá phòng rẻ nên nhiều tour 3 ngày 3 đêm hay hơn mà chỉ chưa tới 300 USD. BKK là điểm gần nhất, dễ nhất để tập phiêu lưu 1 mình. Người dân hiền, tiếng Anh đủ xài, làm du lịch chuyên nghiệp nên có hết tiền cũng không bực mình, lắm trò từ ăn uống đến sexshow cờ bạc hay phong cảnh, thể thao đủ cả. Mấy cái biểu tình đó ăn thua gì, ngoại trừ lần phong tỏa sân bay vừa rồi. Xe bus rẻ nhất, với điều kiện phải hỏi chắc số. Tuktuk thì phải mặc cả, thế thôi. Mặc cả tốt thì cũng rất rẻ.

Không biết bạn có bao nhiêu ngày? Định đi mỗi BKK hay cả Chiangmai, Phuket, Pataya,...Nhưng nói chung thì cứ lên mạng search cái ra liền. Phòng trọ đến đâu hỏi đó.

Have a good trip!

tibet3217
06-05-2009, 12:28
Nghe bạn này nói mà thấy đau lòng. Người Việt cũng đâu đến nổi xấu như bạn nói zậy!!!

Đó là cảm nhận của riêng tôi . Tôi chưa sống chung lâu với người Thái , mới lợt phợt bên ngoài mà đã có cảm giác như vậy . Tôi không nói người Việt xấu , tôi chỉ nói người Thái hiền hơn người Việt từ những gì tôi nhìn thấy : Hải quan Thái vui vẻ , hải quan Việt cau có .... Người bán hàng ở Thái không chửi vào mặt tôi khi tôi trả giá thấp , người bán hàng Việt chửi và đốt phong long ... Xe máy tôi chạy bên Thái ( Chiang Mai ) ghé vào bất cứ nơi nào không cần gửi xe và không mất ...ở Việt thì có khóa cũng mất .... và còn nhiều thứ nữa .... Bạn cứ đi rồi sẽ có cảm nhận nhé ...

HoneyLee
07-05-2009, 01:17
em cảm ơn tất cả những lời tư vấn nhiệt tình của mọi người , may quá ,em cũng đỡ lo hơn . Mọi người cho em xin mấy điểm nên đi được không ạh ?em sẽ đi 5 ngày , em muốn đi bangkok,pattayya , nhảy dù nữa . 5 ngày thì nên đi những đâu ạh , với lại mọi người nói em nên đặt tour hay tự đi , em vẫn muốn tự đi cho thoải mái ,em nghĩ là em sẽ đi MRT vì cái này em thích hơn xe buýt , xe buýt em sợ lạc lắm .

lymy
07-05-2009, 01:28
Đó là cảm nhận của riêng tôi . Tôi chưa sống chung lâu với người Thái , mới lợt phợt bên ngoài mà đã có cảm giác như vậy . Tôi không nói người Việt xấu , tôi chỉ nói người Thái hiền hơn người Việt từ những gì tôi nhìn thấy : Hải quan Thái vui vẻ , hải quan Việt cau có .... Người bán hàng ở Thái không chửi vào mặt tôi khi tôi trả giá thấp , người bán hàng Việt chửi và đốt phong long ... Xe máy tôi chạy bên Thái ( Chiang Mai ) ghé vào bất cứ nơi nào không cần gửi xe và không mất ...ở Việt thì có khóa cũng mất .... và còn nhiều thứ nữa .... Bạn cứ đi rồi sẽ có cảm nhận nhé ...

Em cũng chỉ đi Thái có mấy lần thôi, nhưng cũng cảm nhận giống như bác Tibet. Dân Thái họ làm du lịch trước mình cả mấy trăm năm. Hơn nữa người Thái là dân đất Phật mà, họ hơn mình những chuyện đó em nghĩ là đương nhiên.

Thật ra yêu đất nước cũng có nhiều kiểu yêu chứ ạ, đâu cứ yêu là phải thấy cái gì cũng mầu hồng hết. Em nghĩ, cảm thấy buồn trước cái mình chưa hay cũng là yêu, còn yêu nhiều ý ạ!

trankhang
09-05-2009, 11:21
Tớ cũng đang định đi balo Bangkok nên có ít thông tin sưu tầm trên webtretho và blog của một vài bạn, pót lên đây hy vọng sẽ giúp ich cho mọi người! (beer)

THAILAND TOUR GUIDE ( Edited by TranKhang Red - Thanks All)

Mấy điều cơ bản cần nhớ:
1. Luôn mang theo hộ chiếu bên người, giắt vào chỗ sâu – kín – nhất, không để chung với tiền bạc hoặc những giấy tờ hay rút ra rút vào khác.
2. Ghi sẵn điện thoại của Đại sứ quán VN tại Thái Lan, phòng khi xảy ra trường hợp không mong muốn. Hoặc liên lạc với TAT (cơ quan quản lý du lịch ở Thái Lan), tổ chức này khá cởi mở và nhiệt tình, nói chung là thiện cảm, +66 2250 5500. Địa chỉ ĐSQ VN tại Thái Lan: 83/1 Wireless Road, Pathumwan, BKK 10330; Tel: 0-2251-5836-7-8; Fax: 0-2251-7203; Email: [email protected].
3. Người Thái Lan nói tiếng Anh tốt và theo cách rất dễ hiểu, không cần quá căng thẳng khi dùng tiếng Anh. Trong TH không nói được tiếng Anh, có thể nói… tiếng Việt, đôi khi họ cũng hiểu luôn J
4. Khi trả giá, chỉ cần bấm số trên máy tính (bất kỳ shop, cửa hàng, ki ốt nào cũng có máy tính). Nói chung họ nói thách ít, trừ một số chợ “nổi tiếng” như Patpong.
5. Luôn mang theo bản đồ để không bị tuk tuk chặt chém. Bản đồ phát miễn phí không hạn chế số lượng ở ngay sân bay, xuống máy bay nên cầm ngay 2-3 tờ bản đồ (phòng khi giở ra nhiều quá mà nát cả bản đồ J)

Đặt vé:
Vé máy bay giá rẻ hiện giờ rất nhiều hãng cung cấp. Các mẹ có thể chọn Air Asia (www.airasia.com) hoặc Nok Air (www.nokair.com), càng đặt sớm vé càng rẻ. Đặt online rẻ hơn đặt tại phòng vé rất nhiều, nhưng muốn đặt online thì phải có thẻ tín dụng (tốt nhất là Visa credit card) hoặc thẻ debit. Giá vé khoảng từ 80$-160$/người khứ hồi, tùy thời gian và tùy hãng. Nếu đi máy bay giá rẻ, các mẹ nhớ mang theo ít đồ ăn vì trên máy bay không có suất ăn đâu ạ (thực ra họ không cho phép ăn đồ mà mình mang theo, nhưng nếu mình giở ra ăn rồi thì họ cũng chả nói gì đâu ạ).

Nếu đi máy bay giá rẻ, các mẹ nên lưu ý ra sớm mà xếp hàng để được chọn chỗ ngồi trước, vì trên máy bay và trên vé không có ghi số ghế, lỡ phải ngồi ở đuôi máy bay thì sẽ mệt hơn. Một lưu ý quan trọng khác là kích thước hành lý và tiền quá cước. Mỗi vé chỉ được 15kg hành lý gửi và 2 túi xách tay theo người thôi (túi xách tay không hạn chế kg, chỉ hạn chế kích thước, vì vậy cái gì nặng thì nên cố gắng xách tay để đỡ phải chịu phí quá cước).

Đặt phòng

Có thể đặt phòng online ở rất nhiều trang, ví dụ www.bangkok.com. Chỉ cần có thẻ credit, debit. Nên đặt phòng trước, giá rẻ hơn nhiều so với sang tới nơi mới đặt. Phòng đôi từ 20-25$/đêm là ở được (không đẹp lung linh đâu nhưng cũng không quá tệ, giá trên bao gồm ăn sáng). Nên đặt phòng bao gồm ăn sáng, đề phòng không ăn được mỳ hè phố ở Thái (bên đó chủ yếu ăn sáng là một loại mỳ, không giống mỳ VN).

Đi shopping ở đâu:

Ghi nhớ: tất cả các shop và siêu thị chỉ mở cửa từ khoảng 10-10h30 sáng (một số ít có thể mở từ 9h30), đừng đi sớm quá mà phải đứng ngoài chờ. Chợ thì mở sớm hơn.

- Quần áo bình dân, trang sức bình dân, đồ điện tử: Pratunam. Khu này có hàng lố đại siêu chợ chen chúc nhau bán quần áo và trang sức bình dân; hầu như không niêm yết giá nhưng cũng ít nói thách. Đại siêu thị Platinium mới mở cũng khá ổn. Pantip Plaza thì quá nổi tiếng rồi, bán linh kiện máy tính, đồ điện tử

- Quần áo và trang sức cao cấp, đồ gia dụng cao cấp: Siam. Khu này có chuỗi siêu thị sang trọng, đẹp, mua thì chắc ít nhưng đáng để ngắm như Siam Center, Siam Paragon, Central World… Riêng khu Central World em ko nhớ rõ là ở Siam hay khu khác nhưng chắc chắn loanh quanh khu Siam thôi, có đủ các loại hàng hiệu trên thế giới ở đây nhá: Marks and Spencer, CK, Zara, Next, Miss 60, Guess, MNG, Axara… Khu này rộng lắm, đi cứ gọi là mỏi cả cẳng, nhìn cứ gọi là mờ cả mắt.

- Có thể xem thêm hàng cao cấp ở The Emporium, khu Sukhumvit. Chủ yếu là ngắm cho sướng mắt thôi.

- Các khu siêu thị lớn: có thể thấy trên bản đồ, ở nhiều nơi có tập trung vài ba siêu thị, dễ dàng đi bộ từ siêu thị nọ tới siêu thị kia. Một siêu thị không thể không đến là MBK, bán hằm bà lằng từ quần áo, trang sức, đồ gia dụng, nội thất cao cấp và trung bình, đồ điện tử…, và các đồ trang trí rất xinh xẻo đáng yêu, bán ở tầng trên cùng, giá rẻ.
Các siêu thị khác rất nên đến (mỗi loại có vài ba cái ở Bangkok, vị trí đều ghi rõ trên bản đồ): Lotus Texaco, Center, Robinson, Big C

- Chợ cuối tuần Chatuchak, cũng có trên bản đồ luôn. Rất nhiều đồ trang trí nhà cửa và trang sức (đặc biệt là bạc). Đẹp và hơi đắt tí (mặc dù chợ thì khá là bình dân). Chị em đừng có nhìn đồ sứ đồ gỗ đồ sắt thích quá khuân về là chết tiền quá cước đó. Mở cửa từ khoảng 8h-18h thứ 6,7,CN (riêng thứ 6 là bán buôn). Từ trung tâm Bangkok đi Chatuchak nên đi bằng Skytrain (tàu điện trên không), vừa nhanh vừa bổ vừa rẻ. Mỗi tội phải xếp hàng nếu đi vào giờ cao điểm thôi.

- Chợ đêm Suan Lum Night bazzar, không thể không đến. Mở từ khoảng 18h30-24h hàng ngày. Riêng cái chợ này đi là phải nhìn bản đồ, nếu đi hết trong 1 buổi tối thì em khâm phục các mẹ. Bán hằm bà lằng quần áo giầy dép túi tắm chai lọ bát đĩa đèn sáo ga gối tranh ảnh hộp kệ tủ……. Chợ này bán nhiều đồ bơi nhái mẫu châu Âu, giá hợp lý và đẹp lắm nhá. Nhược điểm là hầu như không có chỗ thử quần áo. Xem mà ưng thì mua, rộng chật ráng chịu. Chị em thấy cái gì thích thì nên mua luôn chứ không quay lại mà xem lần 2 được đâu, lạc đường đấy J

- Patpong: chợ họp hàng đêm, đi để ngắm thôi, toàn hàng giả bằng giá hàng thật. tất nhiên nếu biết mặc cả thì cũng được. Tuy nhiên lần gần đây nhất đi Thái em chả buồn đến nữa vì chả còn hứng thú gì.

- Chinatown và chợ Pahurat: bác nào mua linh kiện ôtô, xe máy ko thể ko đến đây nhá. Nhưng lưu ý là cuối tuần hầu như chợ này nghỉ, ít tiệm mở cửa bán hàng (thế mới ngược đời)

- Khao San Road: bán nhiều đồ “dân tộc”, đồ bạc, nhưng phải mua buôn mới có giá rẻ, còn mua lẻ thì đắt hơn mua ở VN

Mua bán ở Thái nói chung cực dễ chịu. Câu cửa miệng của họ là “have a look first” (cứ xem đi đã), xem và thử thoải mái, ko mua thì thôi, họ vẫn tiễn bằng câu “thank you” chứ không như….

Ăn gì
- Đừng cố thử ăn món Thái mà cay lòi lưỡi ra. Đừng vào Pizza Hut hay Mc Donald làm gì cho mệt, VN cũng có rồi
- Nên tranh thủ ăn luôn tại các đại siêu thị. Tầng 4 hoặc 5 thường là các food town với hàng chục loại đồ ăn, kể cả đồ VN; có đủ đồ tráng miệng và đồ uống. Nói chung tầm 30-45k/người là ăn ngon; rẻ hơn cũng được. Hầu như thanh toán bằng coupon, mua coupon khi vào ăn và nếu ko tiêu hết có thể refund ngay tại trận.
- Cuối ngày nên làm vài ba cốc sữa chua và 1 chai La Vie thật to ở Seven 11 (chuỗi minimart có ở khắp nơi trong Bangkok, giá rẻ, mở cửa tới 23h đêm hàng ngày) về khách sạn ăn, bổ sung vitamin
- Trên đường đi bộ có thể mua hoa quả bán trên phố, ngon bổ rẻ và mát (hơi bẩn tí đã sao, vẫn còn sạch hơn VN chán vạn)
- Kem ở Thái rất ngon, hiệu gì thì em quên mất rồi nhưng ở các khu trung tâm thương mại đều có cả.

Đổi tiền:
- Quầy đổi tiền có ở khắp nơi, tỷ giá có thể chênh lệch chút xíu nhưng nói chung chẳng đáng bao nhiêu. Em thì hay đổi ở Siam Commercial bank, tỷ giá có vẻ ổn. Xuống máy bay nên đổi luôn 1 ít để có tiền trả taxi về khách sạn và để boa cho người khuân đồ của khách sạn.
- Tiêu tiền đến đâu đổi đến đó, tránh đổi nhiều không tiêu hết khi về lại phải đổi ngược thành USD thì thiệt mất 2 lần J
- Nếu có thể credit hoặc debit thì tốt nhất mang theo thẻ, mang nhiều tiền mặt có thể rơi, mất hoặc nhầm lẫn. Tất nhiên vẫn phải có tiền mặt để thanh toán ở những nơi không có máy cà thẻ.

Đi gì
- Nếu chưa quen đường sá, cứ taxi mà tương. Rẻ và dễ chịu hơn VN nhiều. Đi từ sân bay về khách sạn và ngược lại tất nhiên nên đi taxi, hết khoảng 300-400bath thôi. Các mẹ nhớ cứ để đồng hồ tính tiền nhé, đừng trả giá trước, thường đắt hơn để đồng hồ đó.
- Nếu quen đường, đi tuk tuk mặc cả cho sướng, lại còn mát. Tuy nhiên các bác tuk tuk rất hay gạ mình đến một số trung tâm bán đồ trang sức vì các bác dẫn khách đến là sẽ được coupon xăng dầu. Cần nói rõ với các bác là mình chỉ đến điểm mình cần đến thôi, ko đi lòng vòng đâu sất.

Nếu đi tham quan:
- Hoàng cung là một điểm rất đáng để đi xem, đẹp và rộng, xem cũng hết 1 buổi. Khi vào Hoàng cung, đền, chùa, lưu ý nên mặc quần áo dài, đừng “hở” nhiều quá mà họ nhắc nhở.

Một số lưu ý khác:

- Khi đi mua sắm, nhớ mang theo: card của khách sạn (lúc về chỉ cần đưa cho lái xe, đỡ giải thích nhiều), đi giầy gót thấp (tốt nhất là giầy thể thao loại nhẹ), ba lô to (có thể khóa lại bằng 1 chiếc khóa con), 1 chai nước, 1 chiếc ô (một ngày có thể nhiều lần mưa và nắng xen kẽ nhau)
- Khi đi ra khỏi khách sạn, vali để ở phòng nên khóa lại. Chìa khóa phòng luôn luôn gửi lại khách sạn. Buổi tối trước khi về KS nên mua hẳn chai nước to mà uống cho thỏa thích, đừng uống đồ trong tủ lạnh của khách sạn, đắt gấp 3
- Gọi điện: có thể mua sim và thẻ, bán ở khắp nơi, khoảng hơn 100k là có thể gọi về VN rồi (tất nhiên với số tiền ấy chỉ gọi được vài phút thôi)
- Tôn trọng quy định về xếp hàng: đôi khi các mẹ sẽ ngạc nhiên khi ngay cả ở trong…. toilet người ta cũng xếp hàng một cách… vui vẻ, nhưng bởi vì cần phải thế (cầu > cung mà) và vì đó là thói quen của họ. Đừng cố chen lấn nhé, họ sẽ nhìn mình với con mắt thiếu thiện cảm đấy L
- Trước khi đi, in sẵn vé máy bay và voucher check in khách sạn nhá.

- Khách sạn: em tự đặt trên mạng, KS ngay trung tâm Bangkok, có breakfirst, giá.... 23$/đêm cho 1 phòng đôi, quá rẻ phải ko ạ.

- Ăn uống: em toàn đi shopping ở các Trung tâm thương mại rồi tranh thủ ăn luôn ở đó, nó có các khu food park hay food town, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, có đủ các món Tây Tàu Thái và VN, có tráng miệng hẳn hoi, tính ra trung bình 40.000VND/người/bữa

- Đi lại: chuyên trị tuk tuk trừ khi đi ra ngoài trung tâm Bangkok hoặc ra sân bay. Mặc cả 1/4 giá họ đưa ra nhé

- Mua sắm: chịu khó lặn lội các chợ hoặc các khu phố nghề sẽ có nhiều đồ đẹp và rẻ hơn là mua ở Trung tâm

trankhang
09-05-2009, 11:29
Kinh nghiệm quan trọng nữa là buổi tối nên đi chợ đêm cho đã đời vì họ họp rất muộn, sáng thì ngủ cho khỏe vì cửa hàng siêu thị chỉ mở từ 10h hoặc 10h30. Hoặc buổi sáng đi thăm di tích, thắng cảnh, chiều đi shopping cũng ok. Cứ chỗ nào đề sale off thì nhảy vào nhé. đi taxi cũng rẻ lắm nè hay đi tuk tuk thì cứ trả giá bằng 1/4 thôi . Chị nhớ là không đi taxi nào ma ko có cái hộp trên ghi là meter nhá, trên nóc xe đó. vì đó là xe tư nhân( xe ko có meter đó) sẽ bị chém giá cao đó.
còn mua sắm ra MBK . big C, patunam parket mua rất rẻ và nhiều thứ hay lắm đó nha. Đi chợ nên để tiền trong ng đừng đeo bóp trước bụng dễ bị trộm lém

Taxi thì dễ rồi, 1 cuốc Pattaya – Suvarnabhumi chỉ có 800 THB, nếu đi Bangkok luôn thì 1000 – 1200 THB. Cầu đường mình trả, khỏang 160 THB hay cỡ đó,nếu đi dịp năm mới tết Tây thì miễn tiền toll fee luôn cả tuần ,đã ghê hông.
Bus thì ở Pattaya có 2 cái bus station. 1 cái gứm lắm nằm gần central pattaya st. ( Pattaya klang) , kể cho biết chứ bạn đừng đi bằng station này, nó đi cà tịch cà tang rước khách tè le, có khi mất 4h mới tới nơi á, Nhưng tui vẫn kể ra để lỡ bạn bị dụ ra station này thì biết mà từ chối.
Cái station tui muốn giới thiệu nằm ở North Pattaya st. ( Pattaya Nua), từ trung tâm Pattaya đi ra đó bằng xe ôm mất chừng 50 THB thôi, còn hành lí nhiều và đông thành viên đi thì kêu songteow mà đi, mắc gấp đôi gấp ba nhưng chở được chục người lận. Ở Pattaya không có taxi nội thành nha. Ra tới station này thì tới quầy ghi chữ Bangkok mà mua vé. Bus tới Bangkok có 2 bến, tương tợ như bến xe miền đông bến xe miền tây của mình á , nằm 2 đầu thành phố. Nhưng tui khuyên nên đi bến Ekamai vì từ Ekamai connect luôn với skytrain rất tiện lợi, còn bến Mochit thì dù nó tên là Mochit nhưng nó hem có connect với skytrain cùng tên, nằm chơi vơi ngoài xa khơi vậy đó, đón taxi cũng fê luôn trừ khi bạn có ý định đi tiếp ra sân bay Dong Muong thì đi bến này. Nó tên Mochit chứ nó cũng hem có gần Jatujak market đâu mà phải nhảy xe ôm mới tới được cái chợ cuối tuần nổi tiếng này đó nha.
Thành ra bạn nên mua vé đi Ekamai, thường thì thời gian chờ bus chỉ từ 5- 15p, xe đi liên tục, có khi mua vé xong lo đua đi đái 1 phát là thấy tới giờ leo lên xe ròi. Có lần tui chờ lâu nhất cho cái bus này là hơn 2 tiếng rưỡi do ngu dại đâm đầu đi bus lên Bangkok vào ngày lễ gì của nó mà bà con rủ nhau về quê quá trời làm chờ thấy mụ mẹ. Lúc đó tính kêu taxi đi nhưng tính thấy chờ taxi ra tới nơi cũng lâu nữa nên thôi ngồi ăn uống chờ thời luôn. Còn thì bình thường chờ chút xíu là xe chạy rồi. Xe bus chạy nên chậm, mất chừng 2h mới tới bến, trong khi taxi nhanh hơn và thả mình thẳng tới nơi mình cần luôn. Bus dọc đừơng có dừng vài điểm cho bà con xuống, thường là dừng ở Bangna sau đó dừng On Nut là ngay đầu xa nhứt của Sukumvit á. Sau đó nó sẽ xuống Ekamai.
Tử Ekamai bus station bạn đi ra quẹo tay trái đi thêm 1 tí nữa là tới cầu thang lên skytrain trạm Ekamai, từ đó muốn đi Central World thì lấy vé đi Chidlom, muốn đi MBK thì lấy National Stadium còn muốn đi Paragon thì lấy Siam. Từ bus station mà bạn quên hem nhớ tui dặn đi ra quẹo tay phải hay tay trái thì cứ ngửa mặt lên trời nhắm hướng cái skytrain ở đâu thì đi về phương đó thôi. Ra khỏi skytrain cũng zị, nó có bảng chỉ dẫn hết đó. Vì skytrain nằm trên cao và chiếm hết cả khỏang không đường bên phải bên trái nên trước khi đi xuống nên tìm coi nó chỉ mũi tên cái nơi bạn muốn đến là phía nào ,không thôi xuống lộn lề đường lại phải leo ngược lên mới băng qua đường được chớ ở nước ngoài băng qua đừong bậy bạ xe nó cán xẹp ruột không đền đâu nha. Được cái là bảng chỉ dẫn ở Thái Lan rất rõ ràng, chớ hem phải như ở VN
Rồi ai muốn đi từ Bangkok tới Pataya cũng đi y chang zị nhưng ngược lại thôi. Lấy skytrain ( or taxi nếu bạn ở những nơi xa xôi) tới Ekamai bus station ( or Mochit nếu bạn ở đâu đó gần phía sân bay DongMuong) mua zé đi Pattaya, bus sẽ dừng tại North Pattaya rồi lấy xe ôm hoặc songteow mà về nơi KS mình muốn.
Từ sân bay đi Pattaya có bus màu vàng xinh đẹp ở tầng 1 á, mua vé chờ nó kêu lên xe rồi đi, bus này mới, ghi rõ bên hông là Suvarnabhumi – Pattaya bằng 1 font chữ cong cong lượn lượn ngựa ô, dừng trên đường Sukumvit của Pattaya ngay đầu của các đường Naklua ( phía Bắc Pattaya) , North Pattaya st. ,Central Pattaya st. , và Jomtien. Xe bus ở Thái đi được lắm, to bự như con khủng long, có 2 tầng và có toilet ở trong nữa. Bus Thái ghế nằm ngồi thỏai mái, bạn có thể đi Lào và Cambuchia bằng bus luôn, hem có cực khổ chi lắm nếu bạn có budget thấp cho chuýên đi bụi của mình. Người Thái lên xe hay nơi công cộng nói chuyện rất nhỏ, để hem làm fiền người xung quanh. Họ hay cúi đầu cảm ơn, xin lỗi khi đi ngang wa mình, đề nghị các bạn cũng bắt chước cho người ta mát lòng và mình thì mát dạ. Vô mall mà nghe ồn ào náo nhiệt thì đó chỉ là khách Tàu, Việt, Ấn Độ … mà thôi,

Đề nghị các bạn muốn đi du lịch bụi cho an tâm phải có 1 cuốn guide book và map. Guide book tui thấy ok nhứt là của Eye Witness, chớ của Lonely Planet thấy gứm thấy bà, tòan information của dân tình đi du lịch gởi về hem được chính xác cho lắm , lại có nhiều thành kiến ( nhứt là nói về VN á, mất dạy dễ sợ) còn Eye Witness thì bản đồ, thông tin, kiến thức … rất là ngon, sách đẹp. Đề nghị các bạn nhớ rõ số đt của Đại sứ quán VN ở BKK ( mà tui đã quên số mấy gòi hehe) để có gì còn gọi cầu kíu. Tui thấy sứ quán VN ở BKK dễ thương ghê, người Việt được vô trong mang luôn giày còn người nước ngoài bị bắt bỏ giày ở ngòai hehehe …

Kể chuyện về Thái Lan mà không nói gì về ẩm thực Thái đúng là 1 thiếu sót lớn. Thai food, nổi tiếng không kém chi Japanese Food hay Indian Food hay Italiano Food, món ăn đa dạng, tốt cho sức khỏe và không bị ngán ngậy như các món Pháp hay món ăn của vùng Địa Trung Hải.
Theo tui thì ta có thể chia món ăn Thái ra làm 3 phần:
_ Món giống Chinese Food:
Vì Xiêm La cũng đã hấp thu 1 số lớn văn hóa Trung Hoa ( triều đại Chakri đương vị cũng gốc Hoa chớ đâu) nên các món như hủ tiếu ( họi gọi là củi- tiểu, mì ( họ gọi là bà mì) , vịt tiềm, cơm gà ( luộc, nướng), các món xào ( như sườn xào chua ngọt, v.v…) heo quay, hòanh thánh sủi cảo và các món tráng miệng như sâm bổ lượng, chè …. Y chang như mình, vì mình cũng lai Tàu hết *** ròai.
_ Món giống mình:
tụi nó cũng có canh bí đao ( nấu chung với nấm đông cô và bỏ cần vào cho thơm), rau muống xào,thịt bò xào, cá chiên, trứng chiên v.v… nói chung món ăn cơm phần lớn cũng giống VN luôn. Ai muốn an tòan thì gọi cơm chiên là chắc cú ( ở đây riết tui hay vắt chanh vộ cơm chiên ăn, cũng ngon, ăn giống như người miền Nam TL)
_ Món Thái:
đây là những món tui muốn giới thiệu để bà con có đi Thái chơi muốn thưởng thức cho biết ( cái này bà con nào đi tự túc mới có cơ hội nha, còn đi theo tour thì khả năng lớn là bị ăn đồ ăn Hoa kô đóa kekeke) gồm có:
_ Pad Thai: tức là bún xào kiểu Thái. Ai không thích ngọt thì đừng gọi, và đây là 1 trong những món không cay, dành cho những ai kô thể ăn cay. Gồm có bún xào dai dai, có khi nó bọc lại trong trứng, có giá sống, hẹ và bông chuối, chanh vắt vô ăn cho nó chua chua ( khẩu vị chua là của tui) và đậu phộng giã. Pad Thai trong food court mấy mall chừng 30 THB – 120 THB ( tùy mall lớn nhỏ).
Tom Yam: ai thích sea food thì kêu Tom Yam Tha Lê ( sea food), ai thích gà thì kêu Tom Yam Gai , ai thích tôm thôi thì kêu Tom Yam Kung . Tui thích ăn kiểu miền Bắc Thái ,tức là không bỏ coconut milk và thích có cà chua, nước trong, bỏ ớt tươi. Còn ai thích có nước cốt dừa thì tô Tom Yam sẽ có nước đục và đỏ ( vì nó sẽ bỏ ớt khô và satế) .Món này ngon vì chua chua ( không ngọt ngọt như VN nấu lẩu Thái) do vị của nước cốt chanh chứ không phải chua theo kiểu bỏ me như ở mình. Muốn nấu món này bạn cần có riềng, sả, ớt, nước cốt chanh hoặc vắt chanh vô cũng được ( nước cốt đậm đà hơn) cà chua nếu thích, nấm rơm , gà hoặc tôm, mực,… , nấu xong thì bỏ thêm lá chanh , xong, đem ra ăn măm măm. Chua chua, cay cay, thơm mùi sả, riềng,

Tui không khóai các món cà ri, nhưng tụi Thái có nhiều món cà ri theo người khác nói thì rất ngon như cà ri nấu thịt heo, cà ri xanh nấu với gà và trái cà Thái, cà ri đỏ nấu thịt heo …. Ăn cay xì khói lun, trộn với cơm trắng dẻo, ăn ta nói, má dòm không ra lun.
_ Các món gỏi ( Thái gọi là yam): khóai khẩu của tui là món yam won sen, tức gỏi miến , trộn với nước mắm chua ngọt, tôm cua mực hoặc chỉ là thịt heo bằm, với hành, cầm và ớt … gọi mà đầu bếp quen tay cho ớt nhiều vô ăn cũng xì khói lỗ tai lun. 1 món khác nhiều bạn thích là gỏi đu đủ, gọi là Som Tam: Som Tam Poo ( có con ba khía) và Som Tam Thai ( o có con nào) , gồm có đu đủ xanh và cà rốt bỏ vô cái cối, giã cho nó mềm và thấm nước mắm chua ngọt, đậu phộng, cà chua mini, vậy thôi .. .dễ thấy ***… dọn ra dĩa để kế bên là đậu cô ve ( ở Thái tụi nó ăn đậu cô ve sống) và ăn không hoặc với cơm nếp.
- Món ăn cơm: tui khóai món ổ qua nấu với dưa cải và ớt ( ***, món Thái nào hẻm có ớt?) và cà chua, nó đăng đắng, chua chua, cay cay… ăn hẻm phê hẻm trả tiền. Món này có trong food court thui chứ ngòai nhà hàng hẻm có. Mực hoặc cá hấp nước cốt chanh, chua chua, cay cay… ăn hòai hổng ngán! Trên lề dường có cá lóc bọc muối nướng nguyên con , xé ra ăn lớp thịt trắng ngần bốc khói ....
_ Món ăn chơi thì có cá lăn bột chiên, rau cải lăn bột lăn trứng chiên lên …v.v…. tất cả bày trên 1 cái mâm , ở giữa là 1 chén mắm tôm… chẹp, gắp, chấm, lủm…. ta nói, bụng hẻm có phưỡn ra hẻm zìa.
MK restaurant : bán đồ ăn Hoa, đặc sắc nhất là lẩu MK ( giống giống shabu shabu) ,bạn gọi các thứ muốn ăn ( như miến hay mì, gà, cá, tôm rau v.v…. rồi bỏ vô lẩu)
Sizzler Restaurant : thường xuyên đông nghẹt, không thành công lắm ở Mỹ nhưng ở Thái rất thành công. Đặc sắc là có 1 cái salad bar, gồm có 4 lọai soup ( trong đó có soup nghêu nấu sữa và Tom Yam là khóai khẩu của tui , ngòai ra có soup nấm, soup hành) và nhiều lọai salad, rau trái , v..v..... tui hay chọn ăn salad bar ( buffet) giá 120 THB ăn mệt nghỉ, còn ai chọn món ( như steak, gà nướng cay cũng ngon lém... ) thì salad bar là free.(beer)
Sưu tầm thêm sẽ post tiếp

amy1892
09-05-2009, 21:28
Đó là cảm nhận của riêng tôi . Tôi chưa sống chung lâu với người Thái , mới lợt phợt bên ngoài mà đã có cảm giác như vậy . Tôi không nói người Việt xấu , tôi chỉ nói người Thái hiền hơn người Việt từ những gì tôi nhìn thấy : Hải quan Thái vui vẻ , hải quan Việt cau có .... Người bán hàng ở Thái không chửi vào mặt tôi khi tôi trả giá thấp , người bán hàng Việt chửi và đốt phong long ... Xe máy tôi chạy bên Thái ( Chiang Mai ) ghé vào bất cứ nơi nào không cần gửi xe và không mất ...ở Việt thì có khóa cũng mất .... và còn nhiều thứ nữa .... Bạn cứ đi rồi sẽ có cảm nhận nhé ...

chuẩn ạ, có đến Thái sẽ cảm nhận được tính cách Thái.
Còn so sánh không phải để chê nước mình, chỉ đơn giản là lý giải tại sao 70% khách du lịch đến VN không quay lại còn sau Tsunami, sau protest mà du lịch Thái vẫn sống tốt?

Thôi, không chém ngang, em xin chia sẻ chút thông tin ạ:
Ở BKK: bạn cứ lên taxi và kêu tới KHao San là mọi vấn đề đều được giải quyết: nhà trọ từ rẻ đến đắt, nightlife tuyệt vời, 7eleven, boót, burger king đủ hết cho các nhu cầu cá nhân, travel agency ở khắp nơi, nhà hàng tây tàu đủ cả. Em recommend hệ thống nhà nghỉ Sawasdee vì giá ổn, an toàn và sạch sẽ
Khao San là chốn đi về khi đêm xuống, còn ban ngày, mọi người đi chơi ở khu sông Chao Phraya, China Town và khu MBK, Siem để mua sắm. Các điểm must-see có ghi đầy đủ trên bản đồ outline rất đẹp, để đầy ở sân bay.
Around BKK có Ayutthaya, cố đô với những chiếc xe sơn màu đặc biệt sinh động và Kachanabury, cầu sông Kwai.
Tình yêu đích thực của em là Chieng Mai:
Nhà nghỉ yêu thích là Fang guesthouse (giá ở 400bth). Bác cứ lên xe taxi nói về Fang GH là ok ạ
Chieng Mai có Sunday Market là số 1, thành phố sinh ra để enjoy vì quá thanh bình và đáng yêu. Mua sắm ở Chieng Mai còn có Airport Plaza, đáng yêu và dễ mua hơn BKK
Từ Chieng Mai, bạn nên đi Chieng Rai, Golden Triangle, làng người Karen, bằng tour vì tour đưa đi các điểm rất lạ, phương tiện độc đáo (bè, lừa, bò voi...) mà lunch thì ngon nghẻ, giá không đắt (800-1000bth)
Còn Doi Tung, Doi Sunthep thì nên thuê xe máy (100bth/ ngày thì phải) đi thích lắm ạ vì đường đèo nhưng lại an toàn, thoáng mát thôi rồi (c)
Bạn đi tàu/ máy bay đến Chieng Mai đều rẻ cả. Em vừa rồi mua vé về Chieng Mai có 700bth return, yêu chưa! :L

Em cứ mỗi lần có vé Thái rẻ, em đi, sống bên ấy 5 ngày rẻ hơn ở Hà Nội và giải tỏa stress tuyệt đối. Thứ 5 này em ở BKK, bác nào đi muốn night out thì ới em nhé. Mỗi tội SIM điện thoại Thái mất tiêu rồi, em chỉ online tối thôi ạ

amy1892
09-05-2009, 21:47
à, ăn uống thì em cũng xin bổ sung (tại em là gái, nên ăn vặt nhiệt tình)
- Kem bác bẩu thì em xin giới thiệu kem McDonald's 15 bth, to, rẻ, mát, ngon :L
- Nước quýt (không đường, không đá, hơi bẩn, nhưng y lời bác trên, sạch hơn ở nhà mình và tuyệt đối không có thuốc bảo quản Trung Quốc)
- Hải sản (chẹp chẹp), các khu ẩm thực tầng 1 của các trung tâm mua sắm lớn là chỗ ăn rẻ, ngon và sạch nhất
- Chè Thái, mọi người đừng quên
- Cơm gà (không ngon bằng Sing nhưng rất đáng thử). mà một điều chú ý là không hiểu sao, ở đây, gà và tôm sú rất rẻ và nhiều.

azure
09-05-2009, 22:11
Từ sân bay tại Bangkok, nếu đi vào thành phố có thể có các cách sau:

1. Xe taxi: Check out xong là thấy mấy cô gái đứng đó mời đi taxi, nếu đi theo lời mời của các cô sẽ mất thêm tiền gọi taxi (khoảng 50 baht), tiền taxi (mặc cả thì khoảng 250 baht + phí đường cao tốc 40 baht, để đồng hồ chạy thì khoảng 200 baht + phí đường cao tốc 40 baht). Tự gọi taxi sẽ không tốn 50baht, không đi đường cao tốc thì không tốn phí.

2. Đi xe bus của sân bay: airway express, giá 150 baht /người, có 4 hướng đến khác nhau, gọi là AE 1, 2, 3, 4. Tra chỉ dẫn để biết điểm đến của mình và mua vé. Xe rộng rãi, ít người cũng chạy, hồi mình đi vào giữa tháng 4/2009, chỉ có 4 người trên xe. Xe sẽ dừng lại chỗ mình muốn xuống. Khi lên xe có người hỏi địa điểm mình đến, đánh dấu vào tờ giấy và đưa cho lái xe, khi đến địa điểm đó, lái xe sẽ gọi bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, xe này có điểm kết thúc như kiểu xe của Vietnam airlines, dừng lại ở deawoo chẳng hạn, nên muốn đi tiếp thì lại phải kiếm phương tiện khác

3. Đi xe bus công cộng, có 35 -40 baht thôi. Khi ra khỏi sân bay, xuống tầng 1 đi xe shuttle bus của sân bay tới điểm chờ xe bus công cộng, tra tuyến xe về khách sạn, mua vé lên xe và vào thành phố

4. Đi Sky train: (tàu điện trên cao) tuy nhiên phải chờ tàu hơi bị lâu vì 1 hoặc 2 năm nữa mới hoàn thành đoạn từ sân bay tới thành phố, khi đó đi thẳng vào thành phố khỏi lo tắc đường và ngược lại.


Đi lại trong thành phố:

Mình thấy đi skytrain ở Bangkok rất tiện lợi, nó nối hầu hết các trung tâm mua sắm với nhau và nhiều điểm du lịch. Đi rất nhanh, có khi chỉ mất 3-4 phút là tới một điểm mới, giá thấp nhất cho 1 chuyến là 15 baht, cao nhất là 40 baht. Mua vé tự động bằng tiền xu, có chỗ đổi tiền ngay tại đó. Nếu chọn nhầm tuyến thì có thể cầm vé ra quầy đổi lại. Nếu đi nhiều trong ngày bằng skytrain thì bạn mua vé theo ngày, 120 baht/ngày, có giá trị từ khi mua tới 24 h của ngày mua, đi được tất cả các tuyến và không giới hạn số lần.

Bankok có cả Metro(tàu điện ngầm), đi lại cũng tiện lợi.

Đi lại trên sông Chaophaya bằng tàu công cộng (public boat), có rất nhiều điểm du lịch trên sông, các điểm này được đánh số, nếu muốn đi tất cả các điểm, bạn mua vé 120baht/ngày (tàu tốt hơn), còn nếu chỉ muốn đến một vài điểm, bạn lên tàu công cộng, trả 13 baht cho một chuyến (tính từ lúc lên tới lúc xuống một điểm), cứ xuống 1 điểm thì trả 13 baht, do đó nếu bạn đi từ điểm đầu xuống tận điểm tham quan cuối cùng (chỉ xuống tàu 1 lần) thì cũng chỉ phải trả 13baht. Nó y như là xe bus công cộng ý, chỉ có điều chạy trên sông. Người thái lan còn đi làm bằng phương tiện này.

Muốn đi tới bến tàu trên sông, bạn đi sky train đến bến cuối cùng là Saphan Thaksin, xuống cầu thang, đi bộ vài bước là ra tới bờ sông, ở đó chờ tàu tới, lên tàu, có người sẽ đi thu tiền, chỉ bản đồ nhờ họ báo cho mình biết điểm mình muốn xuống, nếu không dễ bị đi quá đấy, tuy nhiên phải chắc chắn là họ biết rõ mình xuống điểm nào.

Xe bus có nhiều loại, có loại bé tí, trông cũ kỹ lắm, xe to thì đỡ hơn, giá 12 baht/chuyến. Khi mình hỏi chuyến xe bus nên đi từ một bác Thái lan ở trong cung điện, (Lần đó chủ quan không chịu hỏi cửa vào cung điện nên đi bộ đúng một vòng quanh cung điện hết 8km mới tìm thấy cửa vào, vào tới nơi, mua được vé thì mưa tầm tã, đành ở trong cửa hàng bán đồ lưu niệm chờ và gặp bác thái lan này). Bác Thái lan tốt bụng cầm điện thoại di động gọi ngay cho công ty xe bus, hỏi chuyến cho mình và chỉ dẫn rõ ràng đi tuyến nào tiếp chuyến nào để đến được nơi cần đến. Họ nhớ được số của công ty xe bus mới lạ.


Bangkok có nhiều xe ôm, tất cả các lái xe ôm mặc áo màu cam nên rất dễ nhận ra, họ cũng hay đứng tập trung tại các điểm đế chờ khách.

azure
09-05-2009, 22:28
1. Tòa nhà State Labor 64 tầng: để ngắm toàn cảnh bangkok, giá đồ ăn, đồ uống đắt, tương tự như Sirocco mà một bạn đã chia sẻ trên phuot.

2. Buổi diễn Siam Niramit: giá 1200 baht/đêm diễn có ăn tối (nếu đặt qua mạng), 1500 baht không ăn tối (nếu mua tại chỗ), bắt đầu từ 6h tối, biểu diễn chính thức từ 8h tối, có tới 1500 diễn viên nên không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng ra nó hoành tráng đến mức nào. Nếu chỉ muốn trả 1200 baht, bạn có thể liên hệ với công ty du lịch của Thái lan.

xeko
10-05-2009, 22:02
Bạn ơi, cuối tháng sau tôi cũng có dự định đi Thái, thời gian khoảng 1 tuần (đã đặt vé MB khứ hồi HN-BKK của Air Asia).

Lịch trình dự kiến: HN-BKK-Chiengmai-Chiengrai-BKK-Phuket-BKK-HN
Bạn cho tôi hỏi nên dùng phương tiện di chuyển giữa những chặng trên? Khoảng cách giữa các điểm trên?
Có tuyến Bus hay train chạy đêm không? Giờ khởi hành và thời gian di chuyển giữa các địa điểm?
Lịch trên có điểm gì bất hợp lý không?
Thanks các bạn nhiều.

amy1892
10-05-2009, 22:21
tuyến chuyên của tớ là BKK-Chieng Mai-Chieng Rai còn Phuket tớ chưa đi
BKK-Chieng Mai thì tớ thấy 2 cách tiện lợi là máy bay AirAsia (tớ đặt mua tháng này có 700bth khứ hồi, rẻ thôi rồi. Bạn đặt bây giờ chắc vẫn còn giá đó); cách 2 là đi tàu (giá cùng 600-700bth khứ hồi gì đó, giường nằm rất tiện lợi và thú vị. Bạn thích trải nghiệm có thể thử tàu BKK-Chieng Mai vì độc đáo lắm, lại vui. Chạy một đêm, 8h sáng đến nơi). .Ga có tên là Hualamphong Station, sạch sẽ và dễ dàng
Từ Chieng Mai, bạn đi bus hay ô tô đi Chieng Rai rất dễ dàng. Nhưng Chieng Rai thì tớ không khuyên ở qua đêm vì khách sạn tốt thì đắt (hồi tớ ở Dusit), còn giá ổn thì reception không nói được tiếng Anh. Buổi tối ở Chieng Rai cũng ít cái chơi lắm, có cái Night Bazzar nhưng thua xa Night Bazzar ở Chieng Mai. Đi một ngày rồi về Chieng Mai cho vui (c)(c)
Còn đi Phuket bạn cũng có thể bay, 40 phút (Airasia đang giảm giá nội bộ Thái khá rẻ) hoặc đi bus. Bến xe Bangkok's Southern Bus Terminal, đi khoảng 12h, có aircon
call the Southern Bus Terminal, 0 2894 6122
Theo tớ biết thì không có tàu đến thắng Phuket, bạn xuống ga Phun Phin railway station ở Surat Thani rồi đi bus tiếp đến Phuket. Cũng ga Hualamphong luôn nhé
Chúc bạn vui và yêu Thái... như tớ :L

amechast
16-05-2009, 10:58
Dạ có bác nào trên này có kinh nghiệm sleep over ở sân bay Bangkok thì chỉ bảo cho em chút ạ. Em có hỏi anh Gúc rồi nhưng vẫn thấy mù mờ vì chỗ thì bảo ngủ được, chỗ thì bảo ít ghế lắm, không ngủ được đâu. Em đến BK khoảng gần hơn 12h đêm, mà sáng hôm sau 10h đã bay đi Kathmandu rồi nên ko muốn vào trung tâm Bk để ngủ. Ở airport thì theo như bác tibet3217 phải có thẻ VIP mới thuê được phòng, giá rổ lại rất "chát" nữa.

Tks các bác,

TÍM
18-05-2009, 00:33
Dạ có bác nào trên này có kinh nghiệm sleep over ở sân bay Bangkok thì chỉ bảo cho em chút ạ. Em có hỏi anh Gúc rồi nhưng vẫn thấy mù mờ vì chỗ thì bảo ngủ được, chỗ thì bảo ít ghế lắm, không ngủ được đâu. Em đến BK khoảng gần hơn 12h đêm, mà sáng hôm sau 10h đã bay đi Kathmandu rồi nên ko muốn vào trung tâm Bk để ngủ. Ở airport thì theo như bác tibet3217 phải có thẻ VIP mới thuê được phòng, giá rổ lại rất "chát" nữa.

Tks các bác,

Cứ sân bay mà ngủ thôi bác, xuống tận tầng 1 gần cái Magic Food, vào đó đổi 100bath ăn uống xả láng, giả vờ đọc sách, viết bài rồi ôm valy ngủ tý, chọn góc khuất thì ko bị đuổi đâu hihi, ko thì ra ngoài băng ghế ngủ, ngủ lăn quay như vậy nè


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=296&pictureid=12085

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=296&pictureid=12086

Nhưng tưởng bay chuyến 6g chứ chờ đến 10g thì hơi chán nhỉ, đổi ít bath lẻ vào internet vậy, nhưng mà đắt, 10bath cho 10', lơ mơ mất 10 bath như ko à :)

tibet3217
18-05-2009, 06:46
Dạ có bác nào trên này có kinh nghiệm sleep over ở sân bay Bangkok thì chỉ bảo cho em chút ạ. Em có hỏi anh Gúc rồi nhưng vẫn thấy mù mờ vì chỗ thì bảo ngủ được, chỗ thì bảo ít ghế lắm, không ngủ được đâu. Em đến BK khoảng gần hơn 12h đêm, mà sáng hôm sau 10h đã bay đi Kathmandu rồi nên ko muốn vào trung tâm Bk để ngủ. Ở airport thì theo như bác tibet3217 phải có thẻ VIP mới thuê được phòng, giá rổ lại rất "chát" nữa.

Tks các bác,

KHông thể xuống tầng 1 được nếu bạn không làm thủ tục nhập cảnh . Nếu bạn không muốn làm thủ tục nhập cảnh bạn chỉ có thể lang thang ở tầng 3 và tầng 4 . Theo kinh nghiệm của tôi hồi đi Chiang Mai nếu bạn muốn không mất tiền bạn nên mang theo một tấm mền nhỏ , áo ấm ( trong sân bay khá lạnh ) và máy mp3 .... sau đó bạn lên tầng 4 đi về phía tay trái , đến cuối đường sẽ có nhiều chỗ trống ( không ai đến đó cả ) , sau đó bạn che mình bằng cái xe đẩy rồi đắp mền , nghe nhạc và ngủ .... rất nhiều tây ba lô làm theo kiểu ấy và ngủ khò đến sáng chằng ai khó chịu đâu ....

Còn nếu có chút đỉnh tiền , bạn làm thủ tục nhập cảnh ( rất nhanh ) sau đó xuống tầng 1 lên xe bus hoặc taxi ( khoảng 200 BH ) vào khu Khao san vui chơi hoặc mướn khách sạn tại đây ( giá khá rẻ ) ngủ đến 7 giờ đón bus đầu tiên tại khu Khaosan để ra sân bay ( giá 150 Bh ) chạy mỗi chuyến một giờ ....

amechast
21-05-2009, 18:53
Em cảm ơn hai bác Tibet3217& Black.

Theo em thấy thì cứ y theo kinh nghiệm của bác tibet3217 mà diễn là hay nhất, nghĩa là đến nơi ko làm thủ tục nhập cảnh vội mà leo lang thang đi tìm chỗ ngủ đã. Chỉ có điều, cái này hơi dốt tí nhưng em cứ thấy thắc mắc ko hiểu là đến sáng hôm sau làm thủ tục để nhận boarding pass cho chuyến bay Kath kiểu gì khi mà check-in desk nó nằm ở phía ngoài, khu departure terminal??? Em chưa bay nối chuyến của 2 hãng khác nhau thế này bao giờ, bình thường có phải transit thì cứ nghe thông báo mà chạy ra đúng cửa thôi.

Mong các bác giúp đỡ em. Tks các bác.

Nếp
21-05-2009, 19:11
Tùy hãng có dịch vụ transit hay không. Nếu có thì nó có quầy transfer nằm trong khu vực khu vực trước nhập cảnh. Không có như AirAsia thì bắt buộc phải nhập cảnh thôi

Xem thêm website của nó http://www.suvarnabhumiairport.com/

amechast
22-05-2009, 18:55
@Nếp: Tks bác. May quá, từ BKK di Kath em bay bằng Thai airways, vậy là có thể làm thủ tục transfer luôn được, ko phải ra ngoài rồi:D.

@Black: Các bác ko gửi baggage để ngủ cho nó iên tâm khỏi phải bận tâm trông đồ ạ? Em đi có một mình nên chắc cứ tốn ít xiền cho baggage locker service rồi mới kiếm chỗ ngủ cho nó ngon giấc :D . Chỉ có điều em tìm mờ mắt cái chỗ dành cho baggage locker này ở trong cái map của bọn sân bay mà chẳng thấy đâu. Cái sân bay to thế mà sơ đồ hướng dẫn thì được vẽ bé xíu í, khó nhìn chết thôi. :D

tibet3217
23-05-2009, 07:44
@Nếp: Tks bác. May quá, từ BKK di Kath em bay bằng Thai airways, vậy là có thể làm thủ tục transfer luôn được, ko phải ra ngoài rồi:D.

@Black: Các bác ko gửi baggage để ngủ cho nó iên tâm khỏi phải bận tâm trông đồ ạ? Em đi có một mình nên chắc cứ tốn ít xiền cho baggage locker service rồi mới kiếm chỗ ngủ cho nó ngon giấc :D . Chỉ có điều em tìm mờ mắt cái chỗ dành cho baggage locker này ở trong cái map của bọn sân bay mà chẳng thấy đâu. Cái sân bay to thế mà sơ đồ hướng dẫn thì được vẽ bé xíu í, khó nhìn chết thôi. :D

Phòng gửi baggage locker này nằm ở tầng 2 . Có nghĩa là phải làm thủ tục nhập cảnh rồi mới gửi được bạn ạ . Bạn cứ lock ba lô rồi nằm ngủ . Tôi ngủ khò đến sáng mà chẳng mất mát gì . Muốn chắc ăn mang theo dây xích nhỏ khóa ba lô vào chân ghế hay xe đẩy là xong .

Nếp
27-05-2009, 23:11
Bác mà bay 2 chặng cùng Thaiairways thì gửi hành lý đến trạm cuối thôi chứ xách theo làm gì cho nặng

amechast
27-05-2009, 23:43
Bác mà bay 2 chặng cùng Thaiairways thì gửi hành lý đến trạm cuối thôi chứ xách theo làm gì cho nặng

Hic, chặng HN-BKK em tranh thủ book được vé giá rẻ của các bạn airasia bác ạ, từ BKK đi Kath mới bay bằng Thai airways. Theo em hiểu thì tuy nối chuyến 2 hãng khác nhau như vậy nhưng vẫn có thể làm thủ tục transfer luôn mà không cần phải nhập cảnh đúng ko ạ? Àh mà không biết trước chuyến bay mấy h có thể làm thủ tục đó các bác nhỉ?

Tks,

LikeTheSun
30-05-2009, 23:09
hú hú, thiên đường đảo Koh Chang. Có ai đi chưa chia sẻ tình cảm cùng nhau nào (beer)

amy1892
04-06-2009, 18:22
êu Amy, lại sang đấy làm gì đấy???
Sang đấy mà ăn Mc, phí thế??? Trình độ ăn vặt của cưng phải lang thang phố đêm, tay cầm xiên thịt chứ lị...

Này, tiện sang đấy thì đi Pai ngay đi!!! Thiên đường, thiên đường!!!


Hí hí Lim yêu, em biết em hâm rồi ạ, nhưng kem ngon nhứt vẫn phải là Swesens và Mc. Còn cái khác thì lê la vỉa hè thực sướng.
À, bạn trên vừa hỏi về Koh (dảo trong tiếng Thái), thì tớ chả biết nói gì vì chắc lần tới sang tớ mới đi được, chỉ thấy locals bẩu là cực thích và cực hay thôi. để tối tớ thử hỏi lại xem đã nhé

MQuyt
04-06-2009, 19:42
Ở BKK: bạn cứ lên taxi và kêu tới KHao San là mọi vấn đề đều được giải quyết: nhà trọ từ rẻ đến đắt, nightlife tuyệt vời, 7eleven, boót, burger king đủ hết cho các nhu cầu cá nhân, travel agency ở khắp nơi, nhà hàng tây tàu đủ cả. Em recommend hệ thống nhà nghỉ Sawasdee vì giá ổn, an toàn và sạch sẽ


Các Sawasdee khác em chưa thử, chứ Sawasdee Welcome Inn (Soi Rong Mai - Ngõ nhỏ phía sau Wat Chana Songkhram) thì cực lởm, phòng 400B chỉ vừa kê cái giường, lại rất hôi, reception thì ko lịch sự.

Em có thử cái Star Dome Inn (nằm trên phố Rambuttri - song song với Khao San Rd.) thấy khá ổn, phòng sạch sẽ, rộng rãi, mỗi tội kế bên có 1 quán bar sân thượng chơi nhạc đến gần sáng nên hơi ồn, nên hỏi tiếp tân trước khi lấy phòng - thường họ cũng sẽ nhắc mình cái này. Phòng quạt 350B.

amy1892
08-06-2009, 13:30
Ô này, jeremy nó cũng recommend cái đảo đấy đấy. Thôi được, tớ đi rình giá rẻ BKK đây!

Jeremy vẫn đang ở BKK đấy nàng ạ. Lần vừa rồi em sang, cu cậu viết mail hẹn gặp nhưng em chả check mail được.
Nghe bạn Quýt kiện, em xin đính chính là mấy lần gần đây sang Thái, em không ở hệ thống Sawasdee nữa nên có thể tình trạng nó đi xuống mà em không biết ạ
Em ở Rikka Inn, vẫn ở Khao San, đẹp linh linh và giá là 800 bth. các bác có thể tham khảo ạ
À, khoe cả nhà lần này sang, em tập tọe đi bus ở BKK, thích lắm các bác ạ. Có hai loại bus, ngon nghẻ thì 20 đồng thì phải, bình dân thì có khoảng 12 đồng thôi ạ. Dễ đi và rẻ hơn nhiều đi taxi. từ Khao San ra MBK, Siem là xe 15.
Lần này em còn bị một cú hâm đơ, buồn cười chết và qua đó cũng thấy cái tốt của người Thái. Em ngồi đợi cần mẫn ở một cái rát giống Bus Stop nhưng không hiểu sao Bus đi qua chả stop gì cả. Đợi hoài đợi mãi, may mà hai đứa chúng em ngồi nói chuyện nên cũng không thấy sốt ruột lắm.
Một lúc sau, một bác người Thái ra hỏi rõ nhẹ nhàng bằng tiếng Anh: "Hai đứa đợi xe bus hả?". Chúng em gật đầu ngoan ngoãn. "Thế thì nhầm rồi nhá, cái này bến gọi Taxi, hai bạn lên kia đợi đi". Trời, người ta đi đường thấy 2 đứa trông ngu ngu ngồi đợi mà người ta cũng quan tâm, hỏi han giúp đỡ. Chúng em thì rõ cái mẹt ngu, lượn lờ ở BKK bao lần rồi mà vẫn bị ngơ ngác.
Mà sao em mê cái hệ thống sky walk của BKK thế, đi cả ngày không bị mưa, nắng. Hôm nay đi từ tòa soạn ra có một đoạn mà phải mặc áo chống nắng, khẩu trang, đội mũ bảo hiểm mà nhớ BKK ghê gúm :x

amy1892
08-06-2009, 13:51
Tiện thể có bạn hôm nọ hỏi riêng em về khách sạn ở Thái, em xin tự nguyện chia sẻ ạ

Bangkok: Rikka Inn, 259 Khao San Road 6622827511 (800 bth, có bể bơi trên gác, ở giữa Khao San, phòng tắm riêng)
Sawasdee Banglumpoo Inn 162 Khao San 6626292526 (500 bth gì đó, sạch và ổn, có thể hơn cái Sawasdee mà bác Quýt bảo ạ, có bữa sáng kèm)
Kawin Place, 86 Khao San 6622817512 (400bth, rẻ, phóng tắm riêng hoặc chung, có thể ở tốt khi... không có chỗ ở khác hoặc muốn tiết kiệm ạ)

Chieng Mai:
Fang Guesthouse 46-48 Kampangdin Road Soi 1 Muang 6653272505 (400bth phòng tốt, decor không có gì nổi bật, phòng tắm riêng, reception cũng là chủ thì siêu tốt với một em cho rất to, rất xinh tên là Kofi)
Pagoda Inn 49 Chiengmoi (Soi wat Chomphu) 66 53233290 (250-600bth, phòng 300bth là ở ok, decor cực dễ thương, như nhà cổ Châu Âu ý ạ, reception cũng tốt, có tư vấn du lịch ngon nghẻ nhưng nước hồi em ở không thích lắm, cảm giác không sạch, hoặc có thể em bị bệnh ám ảnh sạch)

các bác muốn di chuyển bằng tàu có thể lấy thông tin ở www.railway.co.th
hoặc gọi hai số điện sau 053 244795 hoặc 053 245364 (hai số này em có được do một lần trục trặc vé tàu từ Chieng Mai về BKK)
Bác nào muốn đến thăm Ayutthaya có thể tranh thủ dịp đi từ Chieng Mai về BKK vì cùng trên một tuyến tàu. Sáng sớm xuống Ayutthaya, rồi xem thú xong xuôi, lại nhảy tàu 1 tiếng về BKK (tàu đi như bus :))

Ở Chieng Mai, để xóa mù văn hóa, các bác có thể đi thăm tượng đài 3 vua (Three kings monument), nơi được tin là nơi 3 vị vua bàn nhau lập ra vương quốc Lanna ở Chieng Mai, hiện giờ là viện bảo tàng văn hóa Chieng Mai, hay lắm ạ (các bác có thể câm lặng, bước vào giả vờ là người Thái để được giảm giá vé hí hí. Em đã làm thế nhưng thất bại, vì cái tội lắp bắp :))
Rồi Wat Phra Sing, Wat Chieng Moi (đền cổ nhất ở Chieng Mai), Doi Sun Thep (thuê xe máy đi, 100 Bth/ ngày, tự độ xăng, lái xe bên trái)

Còn xóa mù văn hóa xong, em chỉ đi cà phê, mua sắm, chụp ảnh tận hưởng thành phố cũng yêu lắm rồi

Nếp
09-06-2009, 13:03
Hic, chặng HN-BKK em tranh thủ book được vé giá rẻ của các bạn airasia bác ạ, từ BKK đi Kath mới bay bằng Thai airways. Theo em hiểu thì tuy nối chuyến 2 hãng khác nhau như vậy nhưng vẫn có thể làm thủ tục transfer luôn mà không cần phải nhập cảnh đúng ko ạ? Àh mà không biết trước chuyến bay mấy h có thể làm thủ tục đó các bác nhỉ?
Tks,

Có lần mình đi SG-Phuket bằng VNAir và Bangkokair thì gửi hành lý tới trạm cuối và transfer luôn, không cần nhập cảnh ở BKK. Hồi đó là ở Donmuong, bây giờ không biết thế nào.
Bay bằng airasia thì như đi xe đò đến Suvarnabhumi rồi bay tiếp Thaiair :D. Nên bác vô web Thaiair mà check hoăc xuống tới nơi bác hỏi quầy info thôi

LikeTheSun
23-06-2009, 16:08
Mọi người ơi, đầu tháng 7 này tớ đi Thái, tính đi Pataya nữa, ko biết có xe đi từ BKK đến Pataya ko ta? và ở đâu vậy. Chỉ cho tớ với nhe

Bạn cứ đến Suranabhumi, ngay sau khi bạn lấy hành lý là dịch vụ limousine đi Pat, qua cổng đấy ra ngoài là taxi (cũng đi Pat), qua chỗ taxi đến làn đường ngoài cùng, chọn bất cứ em Shuttle bus nào (free bus), nhảy lên ngồi đến bến cuối cùng là Passenger Transport Center. Đến đấy rồi thì bạn nhìn đâu cũng có bus đi Pattaya.

DUNG_BTT
29-06-2009, 17:54
Ở Thái thì thích nhất là đi những "show" ở Pattaya, mình thấy có nhiều cô bé xinh như mộng vào xem rồi ra tỉnh bơ, không hề có hiện tượng nghẹt thở, tay chân run rẩy như mình, hehe :)).
Nếu bạn ở lại Pattaya, buổi tối không nên ngủ sớm mà đi bar lộ thiên và ăn xôi Xiêm, chậc, Xôi nấu bằng nước cốt dừa, chan thêm nước cốt dừa, xắt thêm miếng Xoài chín, ngon không thể tả. mấy ngày ở đó mình toàn đi ăn món lề đường thui, nhưng ngon lắm

Còn nếu bạn có thời gian lưu lại Bangkok, bạn nên đi chợ đêm, giống chợ đêm Bến Thành vậy đó, nhưng đồ rất rẻ và chất.
Nếu vô mall, mình khuyên bạn nên đi thẳng đến Siam MBK, bán hàng sỉ và rất rộng.
Nói chung các Siam của Thailand được nối với nhau bằng những con cầu vượt rất đẹp. bạn nên hỏi bảo vệ để có thể đi đúng hướng.
Chúc vui.

người Thai rất biết cách lấy tiền, mình đưa tiền cho ho mà mình vui như nở hoa, ở Việt nam mình trả tiền xong mà còn ấm ức, hehe :), vì thế, đừng vung tay quá trán bạn nhé.

saigonzoomtoday
01-07-2009, 17:26
Nếu từ Cam sang Thái thì tốt nhất nên đi từ SRiep hơn là PPenh-vì đường quá xa.

Đi từ SRiep thì mua vé của Amazing tour là tốt nhất hiện nay (MaiLinh group ở đó cũng chỉ cò vé thôi!!?..) giá 12$ về tới Khaosan
Nên đi open tour để đến cửa khẩu làm visa dễ dàng hơn (cứ nói đi chung bus với đám Tây) để vào khu vực riêng, vì nếu không nó bắt lên lầu xếp hàng chung với mọi người, tới chiều cũng chưa xong và thủ tục rất rườm rà, thiếu tôn trọng.

Từ cửa khẩu poipet (cam) làm thủ tục xong là đi ngay sang cửa khẩu Thái nhập cảnh liền, nếu bạn làm chậm thì phải chờ đủ người, bus về Bkk mới chạy

Chúc đi vui vẻ

ở SRiep nếu muốn thuê tuk tuk đi chơi có thể email [email protected], rất dễ mến và giá rẻ.

Electrovoice
02-07-2009, 06:17
Các bác cho em hỏi người Việt Nam ta vào Thái Lan có cần visa không ạ (em chỉ vào trong ba ngày thôi).

Đặc biệt hơn, em có passport VN nhưng lại bay từ Pháp về (có thẻ cư trú Pháp), muốn ghé vào Bangkok chơi vài ngày thì có cần visa ko nhỉ.

Em xin cảm ơn và hôn gió bác nào bấm chuông trả lời sớm nhất ạ.

LinhEvil
03-07-2009, 15:25
Các bác cho em hỏi người Việt Nam ta vào Thái Lan có cần visa không ạ (em chỉ vào trong ba ngày thôi).

Đặc biệt hơn, em có passport VN nhưng lại bay từ Pháp về (có thẻ cư trú Pháp), muốn ghé vào Bangkok chơi vài ngày thì có cần visa ko nhỉ.

Em xin cảm ơn và hôn gió bác nào bấm chuông trả lời sớm nhất ạ.

Em hông có chuông... bấm bụng trả lời đc hôn

Passport Việt Nam thì bác bay từ Pháp hay Cuba về thì cũng nhập cảnh vào Thái ko cần Visa... ở 3 ngày chứ 30 ngày cũng OK.

Hết 30 ngày thì ra!

Maybe
03-07-2009, 23:48
Hi mọi người !
Hiện nay tớ đã ở Thái được 1 năm rồi. Tớ đang tham gia một dự án về hóa dầu. Tớ cũng đã đi được 1 số chỗ. Bên Thái thật sự là du lịch tốt hơn bên Việt Nam rất nhiều. Các làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, luôn tạo cảm giác yên tâm cho người du lịch. Ít có cảnh chặt chém như ở Việt Nam lắm.
Tớ đã đi được 1 số nơi ở Thái như BKK, Ayuthaya, Pattaya, Koh Sa Met, Koh Chang, Koh Ploy, cầu sông Kwai. Thật sự là ko nhiều lắm ! Tớ hiện đang muốn đi nhiều hơn nữa !
Nhưng hiện nay dịch cúm heo đang hoành hành ở nơi đây ! Nếu bạn nào có du lịch đến đây thì nên chú ý cẩn thận, lúc nào cũng thủ sẵn vài cái khẩu trang than hoạt tính và một chai nước rửa tay để phòng tránh !

NDT
15-07-2009, 06:22
Các bác cho hỏi ở đâu tại Thái Lan và Việt Nam là chỗ đi lặn xem cá (scuba hoặc snorkel) đẹp và tốt nhất?

Ở Thái Lan thấy nước biển những nơi du lịch đen và dơ quá...

Còn ở Việt Nam có phải Nha Trang và Ðại Lãnh là chỗ đi lặn đẹp nhất?

Thanks!

backpackervn
17-07-2009, 15:47
Hi NDT,

Không biết có phải là "đẹp và tốt nhất" không nhưng có các điểm scuba diving ở Thailand, Vietnam như sau:

- Vietnam: Nhatrang (đã lặn) khu vực gần hòn Mun, Cù lao Chàm (chưa lặn) rất đẹp và có cơ sở của PADI huấn luyện tương đối kỹ.

- Thailand: Đảo Koh Tao rất nổi tiếng về scuba (trong cụm 3 đảo du lịch nổi tiếng bờ Đông Thailand, Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui) (đã lặn), khu vực các đảo Phiphi Island gần Phuket (đã lặn), khu vực Krabie (chưa, chỉ nghe nói).

Việc bạn nói "Ở Thái Lan thấy nước biển những nơi du lịch đen và dơ quá..." là hơi chủ quan một tý. Bạn mà đến các vùng biển đảo du lịch Nam Thailand là chết ngất, nước trong xanh vắt cá bơi lội tung tăng... Good trip nhé!

nobvn
28-07-2009, 18:09
Chào các bạn,

Ngày 16/8/2009 này mình qua Thái chơi 3 ngày.
Lúc đầu chỉ định qua đó ăn uống, massage cho khoẻ rồi về.
Không ngờ đọc ở đây, thấy các bạn chia sẻ nhiều thông tin hay quá!
Nghĩ lại thấy tiếc, biết vậy book vé dài dài ra 1 chút, khoảng 1 tuần chẳng hạn.
Thú thật là đây là lần thứ 2 mình đi Thái. Pattaya thì đi rồi. Chưa đi Chieng Mai thôi.
Thấy các bạn khen về Thái nhiều quá chắc để lần sau đi lâu hơn nữa.

Lần này, mình ở chỉ có 3 ngày mà toàn ở Bangkok hết.
Đã book phòng ở Sawasdee Bangkok Inn qua trang mạng http://www.hotels2thailand.com/. Book ở đây vé rẻ hơn trang nhà của Sawasdee hình như là 15%. Mình book 3 đêm ở đây luôn cho tiện. Với lại thấy giá cũng rẻ.
Mình theo quan điểm phòng ốc chỉ là chỗ ngủ thôi nên phòng rẻ, tương đối sạch sẽ là OK.

Mình dự định sẽ coi show Siam Niramit Bangkok (http://www.siamniramit.com/) theo một bạn ở trên đã tiến cử! Coi quảng cáo ở trang nhà thì đã thấy quá hoành tráng rồi. Nhất định thưởng thức xem sao. Nhưng tiếc một cái là họ không cho mang camera theo! Đi lang thang mà không cho mang camera chảng nhẽ về lại khách sạn cất đi rồi đi coi không à? Chắc cứ mang đi, có gì thì gửi ở quầy lễ tân của họ. Vé ở đây mình cũng đặt cùng chỗ với khách sạn nên rẻ hơn cả gần 650 bath.

Ngoài ra, mình cũng dự định đi ăn, bar, massage... không biết có ai cùng thời điểm này ở Bangkok không đi chung cho vui. Hoặc có những nơi nào "tiến cử" không? Thanks trước.

Có gì liên lạc qua E-mail để join nhé. [email protected]

amy1892
29-07-2009, 17:26
Hi mọi người !
Hiện nay tớ đã ở Thái được 1 năm rồi. Tớ đang tham gia một dự án về hóa dầu. Tớ cũng đã đi được 1 số chỗ. Bên Thái thật sự là du lịch tốt hơn bên Việt Nam rất nhiều. Các làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, luôn tạo cảm giác yên tâm cho người du lịch. Ít có cảnh chặt chém như ở Việt Nam lắm.
Tớ đã đi được 1 số nơi ở Thái như BKK, Ayuthaya, Pattaya, Koh Sa Met, Koh Chang, Koh Ploy, cầu sông Kwai. Thật sự là ko nhiều lắm ! Tớ hiện đang muốn đi nhiều hơn nữa !
Nhưng hiện nay dịch cúm heo đang hoành hành ở nơi đây ! Nếu bạn nào có du lịch đến đây thì nên chú ý cẩn thận, lúc nào cũng thủ sẵn vài cái khẩu trang than hoạt tính và một chai nước rửa tay để phòng tránh !

Hí hí, cảm ơn bạn. Hôm trước tớ sang cũng đúng dịp người SEA đầu tiên mắc H1N1 là người Thái. Hị hị, cả nhà ai cũng cản ngăn nhưng tớ vân đi. Đến nơi rõ hố, nhìn cả sân bay ai cũng đeo khẩu trang chỉ có mình mình là hơ hớ hơ hớ. vô duyên và bất cẩn quá thể.

Tớ cũng đang tìm việc làm ở Bangkok hoặc Chieng Mai. Hy vọng có ngày tìm được việc gì đúng ngành nghề, tớ mời bạn một ly trong pub ở Khao San.

Chớp Chớp Mắt
05-08-2009, 17:11
Mọi người ơi sắp tới tớ sẽ đến BKK và ở đó 2 tuần. Nghe nói tình hình H1N1 ở BKK đang rất chi là tình hình, bạn nào đang ở BKK hoặc vừa đi về cho tớ biết thêm thông tin với. Liệu ở mấy khu shopping thì mình có cần đeo khẩu trang ko, mà đeo thì đã đủ phòng tránh chưa? Lại còn mấy vụ ăn vặt ngoài đường nữa, có phải " kiêng " không? Có gì cần chú ý thêm để bảo toàn sức khỏe cho mình ko?
Lo quá :(

LikeTheSun
06-08-2009, 22:40
Mọi người ơi sắp tới tớ sẽ đến BKK và ở đó 2 tuần. Nghe nói tình hình H1N1 ở BKK đang rất chi là tình hình, bạn nào đang ở BKK hoặc vừa đi về cho tớ biết thêm thông tin với. Liệu ở mấy khu shopping thì mình có cần đeo khẩu trang ko, mà đeo thì đã đủ phòng tránh chưa? Lại còn mấy vụ ăn vặt ngoài đường nữa, có phải " kiêng " không? Có gì cần chú ý thêm để bảo toàn sức khỏe cho mình ko?
Lo quá :(

Hì hì, H1N1 thì khắp thế giới cứ đâu chỉ BKK "tình hình" bạn=)). Ở BKK số người đeo khẩu trang đếm trên ngón tay bạn ạ. :D
Ở Thái bây giờ và cả WHO nữa, bỏ cập nhật lâu rồi vì không cập nhật nổi. :))
Tuy nhiên, khuyến cáo toàn TL là nên rửa tay nhiều lần trong ngày, giữ vệ sinh riêng và chung. không nên ở các khu vực có air-con (sang Thái chỗ nào chả air-con, không có nó thì dân Thái chết trc H1N1). Đeo khẩu trang chỉ để mình bị thì tránh lây qua người khác thôi. Thấy ai ho, khạc nhổ thì bịt mũi lại. Hạn chế đụng chạm, tránh đưa tay váo mắt mũi. Vậy Ok chưa?
Lúc thế giới chả thèm bàn nữa thì Vn lại làm toáng lên :shrug:

trangbi1684
22-08-2009, 10:08
Xin chào mọi người!
Ngày 24/8 này tớ sang BKK công tác 2 tuần.Có bạn nào đang ở Bkk chỉ hộ tớ cách đi lại ở đó với.Nơi tớ ở là trường ĐH Mahidol.Tớ muốn đến chợ Chatuchak thi đi thế nào tiện nhất nhỉ?

Ari_naga
20-09-2009, 23:19
e vừa từ bkk về đây, feedback
đổi tiền ở các quầy đổi tiền dao động 3330-3400, hiếm có 3400 lắm, MBK đổi giá tốt hơn ở nơi khác
ngày cuối e book thử Sawasdee Bangkok Inn qua trang mạng như 1 bác ở trên viết
phòng đơn 500B, phòng bé xíu, 2 cái giường đơn kê là hết chỗ, hok biết phòng đôi hay phòng deluxe thế nào nhưng theo e, 500 cho cái phòng đấy quá đắt
kem đánh răng, xà phòng, bàn chải, nó tính hết vào minibar mới kinh chứ, e may chỉ dùng 1 cái bàn chải, nó charge 30bt
sau 1 tuần đi bkk, theo e thì chẳng việc j đặt phòng, đến thuê đc mà, phòng đầy rẫy, có thể hỏi các bác taxi, bác ý dẫn đi nếu ok thì đặt, hok thì thôi, taxi rẻ mà
khuyến cáo hok nên xem xxx show ở BKK làm j, hok có hứng j cả đâu. 600bt/2h nhưng xem 1h là các bác chắc chắn bỏ về luôn, muốn xem cái này cũng qua hỏi các bác taxi.

kt05
22-09-2009, 16:56
Bác nào muốn xem show có thể đến quán bar Holywood ở Nana Plaza, vào uống nước (120 bath/1 chai ken) xem thoải mái, show có tính nghệ thuật cao

Maybe
22-09-2009, 23:31
Hí hí, cảm ơn bạn. Hôm trước tớ sang cũng đúng dịp người SEA đầu tiên mắc H1N1 là người Thái. Hị hị, cả nhà ai cũng cản ngăn nhưng tớ vân đi. Đến nơi rõ hố, nhìn cả sân bay ai cũng đeo khẩu trang chỉ có mình mình là hơ hớ hơ hớ. vô duyên và bất cẩn quá thể.

Tớ cũng đang tìm việc làm ở Bangkok hoặc Chieng Mai. Hy vọng có ngày tìm được việc gì đúng ngành nghề, tớ mời bạn một ly trong pub ở Khao San.

Bạn đã tìm được việc đúng như ý thích chứ vậy ?! Rất vui được làm quen với bạn. Mong có dịp sẽ gặp bạn tại Khao San nha ?!
Nhân tiện, tới tháng 10 này sẽ có 1 ngày nghỉ. Maybe định làm một chuyến đi Chieng Mai trong khoảng 3 ngày. Điểm xuất phát là Rayong và phương tiện di chuyển sẽ là xe buýt.Ko biết có ai có dự định tham gia ko vậy ?!

davidd
28-09-2009, 14:32
tuần vừa rồi mình có dịp ra tiệm vàng ở chợ an đông q5 hỏi tỷ giá tiền USD, tiện hỏi luôn tỷ giá tiền batt, được trả lời là 560K = 1000 batt = khoảng 30.60 usd

Maybe
28-09-2009, 15:28
Ngay may thang 10 vay ban? Le gi the? Neu duoc, thi minh cung dang muon di Chieng Mai.

Ngày 23 tháng 10 là ngày mất của vua Rama V (1853-1910). Đây là vị vua có đóng góp rất lớn vào trong sự phát triển của đất nước Thái Lan. Ông là người sáng lập ra trường đại học danh tiếng nhất (về kĩ thuật) của Thái Lan ChulaLongkon, phát triển hệ thống đường sắt, giải phóng nô lệ mà không gây ra cuộc chiến tranh nội chiến như cuộc nội chiến ở Mĩ, đưa các thành viên của hoàng gia đến học tại các trường dang giá ở Châu Âu.
Tóm lại đây là vị vua đặt nền móng cho sự phát triển thịnh vượng của Thái Lan ngày nay.
Rất vui nếu có bạn là bạn đồng hành trong chuyến đi. Rất vui được làm quen với bạn !

x1999
28-09-2009, 22:52
Định lên kế hoạch đi Tour Thái Lan cuối tuần này khoảng 7 ~10 ngày, có ai có địa chỉ khách sạn giá rẻ thì xin share cho mình với.
Nếu qua đó thuê khách sạn, thì khi ở sân bay Thái, lúc khai tờ đơn để nhập cảnh, có phần địa chỉ, mình bỏ trống thì có vấn đề gì không? nếu không thì phải làm sao? mọi người hướng dẫn cho mình nhé, chưa đi bụi 1 mình lần nào, nên cũng rất lo lắng, đặc biệt là khoản chi phí, chẳng biết bao nhiêu là đủ.
Mình dự định đi Bangkok và Pattaya, với thời gian như vậy, có nên đi thêm địa điểm nào nữa không? mỗi địa điểm cần tối thiểu bao nhiêu ngày thì đủ và thứ tự địa điểm sắp xếp thế nào là tiện nhất?
Mình dự đinh là những ngày cuối thì ghé bangkok, lang thang kiếm mua 1 số sách chuyên ngành đồ hoạ, và 1 số sách trung quốc (truyện tranh, my thuật...) có ai có kinh nghiệm về địa điểm chuyên bán những loại sách này thì cho mình xin luôn nhé!
À quên nữa, ở việt nam có chỗ nào đổi tiền Việt sang thẳng tiền Thái ko? như vậy thì nó sẽ ko bị mất giá. hoặc sân bay Thái có đổi tiền việt ko, hay chỉ đổi từ USD sang tiền thái thôi?

loox600
28-09-2009, 23:29
Nếu qua đó thuê khách sạn, thì khi ở sân bay Thái, lúc khai tờ đơn để nhập cảnh, có phần địa chỉ, mình bỏ trống thì có vấn đề gì không?

Bạn phải ghi địa chỉ cụ thể, nếu chưa bôk được chỗ ngủ thì cũng nên ghi sẵn 1 địa chỉ k/s tạm nào đó, họ không kiểm tra đâu.

LikeTheSun
29-09-2009, 10:45
Định lên kế hoạch đi Tour Thái Lan cuối tuần này khoảng 7 ~10 ngày, có ai có địa chỉ khách sạn giá rẻ thì xin share cho mình với.
Nếu qua đó thuê khách sạn, thì khi ở sân bay Thái, lúc khai tờ đơn để nhập cảnh, có phần địa chỉ, mình bỏ trống thì có vấn đề gì không? nếu không thì phải làm sao? mọi người hướng dẫn cho mình nhé, chưa đi bụi 1 mình lần nào, nên cũng rất lo lắng, đặc biệt là khoản chi phí, chẳng biết bao nhiêu là đủ.
Mình dự định đi Bangkok và Pattaya, với thời gian như vậy, có nên đi thêm địa điểm nào nữa không? mỗi địa điểm cần tối thiểu bao nhiêu ngày thì đủ và thứ tự địa điểm sắp xếp thế nào là tiện nhất?
Mình dự đinh là những ngày cuối thì ghé bangkok, lang thang kiếm mua 1 số sách chuyên ngành đồ hoạ, và 1 số sách trung quốc (truyện tranh, my thuật...) có ai có kinh nghiệm về địa điểm chuyên bán những loại sách này thì cho mình xin luôn nhé!
À quên nữa, ở việt nam có chỗ nào đổi tiền Việt sang thẳng tiền Thái ko? như vậy thì nó sẽ ko bị mất giá. hoặc sân bay Thái có đổi tiền việt ko, hay chỉ đổi từ USD sang tiền thái thôi?

Theo mình:
Từ sân bay đi thẳng Pat ở đấy khoảng 2 ngày
Từ Pát có xe bus về BKK khoảng 300 TB, taxi 800, van 400TB
Từ BKK đi tiếp Authaya , Sukhothai khoảng 2 ngày
Ở BKK 3 ngày là hay
Sách thì mua ở VN hay hơn, "phong phú" như nhau cả thôi, VN có khi còn rẻ hơn (lậu mà)
Trừ Sing, chả ở đâu mình thấy có tiền Việt để đổi cả :(
Khách sạn khai form thì như bạn gì nói, cứ điền bừa vào, chả ai quan tâm đâu
Thân

Maybe
29-09-2009, 23:08
23 Oct thi minh k di duoc roi (25 Oct minh di CTC). Tiec nhi. Mong ban co mot chuyen di vui ve, va them nhieu thong tin bo ich cho box.

Oh, tiếc quá nhỉ ?! Mà CTC là đâu vậy bạn. Hic hic, chuyến đi lần này tớ đi có 1 mình quá, đây là lần đâu tiên đi. Hehe, nhưng ko sao, phải vượt lên chính mình chứ ! Cám ơn bạn nha !
Sẵn dịp này tớ xin giới thiệu một nơi tớ đã đi qua, là Koh Chang.
Koh Chang trong tiếng Thái có nghĩa là đảo voi, đây là hòn đảo lớn thứ 2 ở Thái, diện tích (tớ nhớ mang máng) là khoảng 40 km2.
Tớ đi đảo này 2 lần, lần thứ nhất là đi bằng xe buýt. Lần thứ 2 là nhờ xe cty chở đi :)
Tớ xuất phát từ Rayong. Điểm bán vé là bến xe gần siêu thị Lotus. Tớ đi vào chiều thứ 6. Tớ đi đến Trat trước, qua đêm ở đó sáng ra mới tiếp tục lên đường. Sở dĩ tớ ngủ lại Trat vì chuyến phà trễ nhất là khoảng 6 pm, và chuyến sớm nhất là khoảng 9 am.
Tiền vé từ Rayong đến Trat khoảng 140 bath/người. Đây là xe hạng 2, hôm đó tớ trễ khoảng 20 phút. Xe chạy từ BKK xuống rayong. Trên đường nó có thể đón thêm khách. Hôm đó dù mua vé ở bến đàng hoàng, nhưng 2 bạn đồng hành của tớ vẫn phải đứng gần 2 tiếng đồng hồ. Từ Rayong đến Trat mất khoảng 3h đồng hồ.:shrug:
Nếu xuất phát từ BKK thì có thể đến bến Mochit hay Ekamai. Có chuyến xuất phát từ lúc 12h đêm, đến khoảng 7h sáng hôm sau là có mặt tại Trat thôi.
Ngôi nhà tớ nghĩ tại Trat có tên NP Guest House. Chủ nhà rất vui tính. Nhà sạch sẽ, giá 100 bath/phòng 2 người. Trat rất mát mẻ, thanh bình.


Sáng hôm sau, tớ rời nhà nghỉ đến bến phà Leam Ngop. Bọn tớ thuê xỏng thẻo, mỗi người tầm 50 bath(hôm đó tớ có 5 người).
Phà ra đảo


Cách mỗi tiếng sẽ có 1 chuyến phà, phà ko đợi. Nên canh thời gian khoảng 9:00 am, 10:00 am. Phà chạy mất phải ngồi đợi 1 tiếng, rất mất thời gian
Đảo nhìn từ xa,

Đến đảo rồi, đường vào đảo rất quanh co khúc khuỷu. Có đoạn giống như cùi chỏ. Nguy hiểm hơn đường đèo Đà Lạt nhiều. Nếu được thì mướn xe máy, xe phân khối lớn khoảng 300 bath/ngày (Phantom), hay xe tay ga Mio. Xăng khoảng 30bath/l. Nhưng đường đèo ko dành cho những người yếu tâm lí đâu nha !
Bọn tớ thuê phòng ở gần bãi biển. Giá khoảng 1000 bath/phòng 3 người. Nếu muốn tiết kiệm thì thuê các resort ko ở khu trung tâm. Nhưng phải tội là ko đi chơi đâu được.

Nhìn ra xa xa là biển cả mênh mông. Cát ở đây trắng tinh, nước biển xanh màu ngọc xanh. Điều này tớ biết qua một ô anh, do cát khác nhau, màu nước biển cũng khác nhau. Như ở Sah Med, cát màu vàng, nên màu xanh của nước biển sẽ khác

Tối đến, bạn có thể dạo xung quanh. Có thể ra phía ngoài bãi biển, có quán nhạc sống, có ghế ngồi nhìn ra biển. Nhưng phải tội, thức ăn, bia khá đắt, 5 người ăn qua loa mà tận 1000 1200 bath bath cơ đấy. Nhưng nhạc hay !
Sau đó nếu thích, các bạn có thể tiếp tục đi masage Thái. Giá khá là hợp lí. Chọn masage Thái (hay toàn thân), hoặc chân khoảng 250 bath, nhưng những 1 tiếng đồng hồ cơ. Thư giãn và thoải mái. Nhưng hơi là đau với người lần đầu tiên.
Có 1 quán ko nằm ngoài biển mà tớ đã ghé 2 lần. Quên mất tên rồi, chơi nhạc sống, thức ăn ngon, giá hợp lí. Nhưng đến 12h là hết có ca nhạc gì đấy.
Nếu muốn đi bả, pub hat COYOTy thì cũng có, Sabay Bar

Hehe, thường thì khoảng tháng 6,7 trở đi la mùa low season, khá vắng khách. Đi tháng mùa mưa thì ko thích lắm, trời hay mưa bất chợt, biển ko được trong xanh lắm.
Nếu vậy thì có thể đi suối Plu (mà người Thái đọc là Pu). Suối này cũng khá là được. Nhưng đường lên suối trơn trợt, khá là vất vả


Kết thúc chuyến đi, tổng chi phí cỡ khoảng 3000 bath/người (nếu ăn chơi, nhảy múa). Nếu đi đông, khoảng 12 người, thì khoảng 2000 bath/người. Quá được !
Sory, tớ muốn post hình, nhưng chưa được ?! Có ai biết chỉ giùm với. Sao nó ko giống trong blog nhở ?

Maybe
30-09-2009, 09:34
Ngôi nhà tớ nghĩ tại Trat có tên NP Guest House. Chủ nhà rất vui tính. Nhà sạch sẽ, giá 100 bath/phòng 2 người. Trat rất mát mẻ, thanh bình (Tớ ko phải là nhân vật trong hình nhá !!)



Sáng hôm sau, tớ rời nhà nghỉ đến bến phà Leam Ngop. Bọn tớ thuê xỏng thẻo, mỗi người tầm 50 bath(hôm đó tớ có 5 người).
Phà ra đảo
https://farm4.static.flickr.com/3472/3965420284_3ace877862.jpg


Đảo nhìn từ xa,
https://farm3.static.flickr.com/2592/3964612699_7454ddb280.jpg

Đường trên đảo

https://farm3.static.flickr.com/2589/3965420288_159d3391bd.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2571/3965420292_d187ae6d1d.jpg

Nếu muốn đi bar, pub hay COYOTy thì cũng có, Sabay Bar
https://farm4.static.flickr.com/3510/3951983041_715ac5f8b0.jpg

Nếu vậy thì có thể đi suối Plu (mà người Thái đọc là Pu). Suối này cũng khá là được. Nhưng đường lên suối trơn trợt, khá là vất vả
https://farm4.static.flickr.com/3477/3964663193_3708241646.jpg

x1999
30-09-2009, 22:53
Theo mình:
Từ sân bay đi thẳng Pat ở đấy khoảng 2 ngày
Từ Pát có xe bus về BKK khoảng 300 TB, taxi 800, van 400TB
Từ BKK đi tiếp Authaya , Sukhothai khoảng 2 ngày
Ở BKK 3 ngày là hay
Sách thì mua ở VN hay hơn, "phong phú" như nhau cả thôi, VN có khi còn rẻ hơn (lậu mà)
Trừ Sing, chả ở đâu mình thấy có tiền Việt để đổi cả :(
Khách sạn khai form thì như bạn gì nói, cứ điền bừa vào, chả ai quan tâm đâu
Thân

vậy bạn có thể dự trù chi phí tối thiểu cho mình không? nếu theo lịch của bạn thì tốn mất khoảng bao nhiêu tiền vậy? Mình hơi kém trong vụ tiền bạc này. Còn sách thì đúng là mua ở Sing hay hơn, nhưng theo mình biết thì Thái cũng có nhà sách lớn, bán các sách đồ hoạ mình cần, mấy sách này ko kiếm ở việtnam được, chờ hoài chẳng thấy bác nào làm lậu hết!

Có ai muốn đi cùng với mình vào chủ nhật này ko?

LikeTheSun
04-10-2009, 09:27
+ Hệ thống nhà nghỉ, KS Sawasdee ở Pat và BKK giá khoảng 400bt/đêm/2 người
+ Ăn uống bình dân rẻ hơn VN: khoảng 200bt/ngày nếu mua ở các xe đẩy (vốn đầy rẫy trên đường thậm chí còn rẻ hơn)
Tiền xe tớ nói rồi .....
Ở BKK mua vé 450 bt ở Grand Palace là có thể đi khám phá hết 1 ngày
Chú ý đi taxi ngày bình thường ở Thái nếu đi vào đoạn đường bị tắc thì nó sẽ tính theo giờ đấy (có nghĩa là xe không chạy mà đồng hồ vẫn nhảy)
Nghịch ngợm lung tung nữa cứ chi phí 1 ngày 2000 bt là thoải mái lắm rồi (nhớ là tớ thuộc tầng lớp bình dân nhé, chứ còn cứ Sirocco với Santica thì ...):shrug:

bụi đường ca
05-10-2009, 09:35
Theo mình:
Trừ Sing, chả ở đâu mình thấy có tiền Việt để đổi cả :(


Tớ vừa đi Phuket - Thailand tuần trước, các kios đổi tiền Việt sang bạt Thái nhan nhản, tỉ giá là 1 đồng Việt ăn 0,0011 bạt thái. Chìa 100.000 đồng mình ra, được làng nước khen là đẹp thế, đẹp như tiền Sing, thi nhau sờ, ngắm, nhưng đổi ra chả được mấy bạt, nên tờ lại lôi đô Mẽo ra đổi.

davidd
05-10-2009, 16:49
1vnd = 0.0011 baht
................................
1000vnd = 1.1 baht
10000vnd = 11.1 baht
20000vnd = 22.2 baht
30000vnd = 33.3 baht ?

trong khi đổi 1 usd = 33/34 baht = 18.300/18350vnd


tỉ giá là 1 đồng Việt ăn 0,0011 bạt thái

phobieny
05-10-2009, 21:43
Nếu từ Cam sang Thái thì tốt nhất nên đi từ SRiep hơn là PPenh-vì đường quá xa.

Đi từ SRiep thì mua vé của Amazing tour là tốt nhất hiện nay (MaiLinh group ở đó cũng chỉ cò vé thôi!!?..) giá 12$ về tới Khaosan
Nên đi open tour để đến cửa khẩu làm visa dễ dàng hơn (cứ nói đi chung bus với đám Tây) để vào khu vực riêng, vì nếu không nó bắt lên lầu xếp hàng chung với mọi người, tới chiều cũng chưa xong và thủ tục rất rườm rà, thiếu tôn trọng.

Từ cửa khẩu poipet (cam) làm thủ tục xong là đi ngay sang cửa khẩu Thái nhập cảnh liền, nếu bạn làm chậm thì phải chờ đủ người, bus về Bkk mới chạy

Chúc đi vui vẻ

ở SRiep nếu muốn thuê tuk tuk đi chơi có thể email [email protected], rất dễ mến và giá rẻ.

Mình đã book vé của mailinh đi BKK nhưng nghe bạn nói thì chắc là hủy thôi. Nếu muốn mua vé của Aming tour thì mua ở đâu ạ? có phải ở khu tây ko? còn giá $12 là bus từ SR về BKK phải ko ạ? từ VP của Amazing Tour dến Khao San khoảng bao tiền thế bạn? Mình dự định đi sang Thai rồi bay về nên ko thể mua open tour đc. Có cách nào làm visa nhanh ko? Ngày 7 -10 mình đi rồi. Bạn có thể giúp mình ko? Cảm ơn nhièu nhiều.

Ah , anh bạn mình bảo mua vé của capitol tốt, theo bạn thì cái nào đc ạ? mình đi 1 mình nên cũng hơi ngại.

chaubaogia
06-10-2009, 12:48
Mình đã book vé của mailinh đi BKK nhưng nghe bạn nói thì chắc là hủy thôi. Nếu muốn mua vé của Aming tour thì mua ở đâu ạ? có phải ở khu tây ko? còn giá $12 là bus từ SR về BKK phải ko ạ? từ VP của Amazing Tour dến Khao San khoảng bao tiền thế bạn? Mình dự định đi sang Thai rồi bay về nên ko thể mua open tour đc. Có cách nào làm visa nhanh ko? Ngày 7 -10 mình đi rồi. Bạn có thể giúp mình ko? Cảm ơn nhièu nhiều.

Ah , anh bạn mình bảo mua vé của capitol tốt, theo bạn thì cái nào đc ạ? mình đi 1 mình nên cũng hơi ngại.

Xe Mail Linh di BKK bán vé ở đâu vậy bạn, mình rất quan tâm vụ này, bạn chia sẻ mình với nhá. Thanks(beer)

phobieny
06-10-2009, 20:22
địa chỉ Mai Linh nè bạn:

PNP : 391 Sihanouk Blvd. ( St N0 274) (855.23) 211 888
Siem Reap : 2A1 St.16 Behind City River Hotel (855.63) 762 888

Xe Ml di BKK $12, mình mua của Capitol tour $8.

songvabien
13-10-2009, 20:22
e muốn hỏi vài thông tin nhờ các ac giúp ah
+ thời gian check out phòng ks ở thái có giống ở vn mình ko ( vn check out trước 12h )
+ những phương tiện như bus và train có chạy chuyến đêm ko ah ?
+ tìm phòng giá rẻ ở pattaya thì tìm ở khu nào ?
cảm ơn các pác nhiều ah

x1999
13-10-2009, 23:26
e muốn hỏi vài thông tin nhờ các ac giúp ah
+ thời gian check out phòng ks ở thái có giống ở vn mình ko ( vn check out trước 12h )
+ những phương tiện như bus và train có chạy chuyến đêm ko ah ?
+ tìm phòng giá rẻ ở pattaya thì tìm ở khu nào ?
cảm ơn các pác nhiều ah

thời gian check out o ksan Thai tùy thuộc vào mỗi khách sạn, tuy nhien hầu hết là trướ 11h.
Sky train và sub way thì hoạt động đến 12h đêm, còn bus thì ko rõ lắm.
Phòng giá rẻ có thể tìm ở agoda.com.

songvabien
14-10-2009, 20:19
rất cảm ơn về những thông tin của bác .Chợ nổi damnoen saduak với chợ nổi ayutthaya là 2 cái khác nhau phỉa ko ah . Nếu đi từ bkk thì cái nào gần hơn . Thế còn sukhathai là gì vậy bác ( chùa hay biển , các bác thông cảm vì thật tình e ko biết nên có những câu hỏi ngu ngơ như thế )

thik_di_choi
15-10-2009, 12:24
[QUOTE=songvabien;133042]e muốn hỏi vài thông tin nhờ các ac giúp ah
+ thời gian check out phòng ks ở thái có giống ở vn mình ko ( vn check out trước 12h )
+ những phương tiện như bus và train có chạy chuyến đêm ko ah ?
+ tìm phòng giá rẻ ở pattaya thì tìm ở khu nào ?
cảm ơn các pác nhiều ah[/QUOTE

Bus và train chay đêm nhiều. Tốt nhât bạn nên chọn xe bus đêm cho những chuyến đi dài (BKK-Udon Thani, BKK - Phuket, BKK - Chiang Mai). Ăn tối xong lên xe, sáng mai la tới nơi vừa tiêt kiệm t/gian vừa tiết kiêm tiền khách sạn. Trên xe có nhà vệ sinh và đồ ăn đêm. Đi tàu thì ngủ dễ hơn nhưng vé tàu đắt hơn bus nhiều (cỡ gấp rưỡi). Tùy theo tuyến bạn đi tư BKK mà có bến xe riêng. Mình chỉ biết rõ Mochit & Ekamai thôi.

Bạn có thể tham khảo Website này:www.transport.co.th

dugiang
20-10-2009, 15:57
Mình dự kiến đi BKK bằng đường bộ từ PP theo tuyến Phnompenh – Siemreap – Poipet – Aranyaprathet – Bangkok.
Tuy nhiên hiện đang phân vân chưa biết chọn phương án nào
1. Đi thẳng từ PP đến BKK thì mất cả một ngày trên xe. Thời gian mình lại không có nhiều. Do vậy đang hỏi han để thuê taxi chạy đêm từ PP - Siem reap rồi mua vé Amazing tour hoặc Mai Linh đến Khaosan khoảng 12g trưa là tuyệt nhất.
2. Thuê taxi từ PP - Siem reap - Poipet rồi tự làm thủ tục cửa khẩu sang Thái mới tìm bus đi BKK.

Bạn nào có thông tin và kinh nghiệm cho mình vài lời khuyên với.

thik_di_choi
20-10-2009, 16:37
Bạn cho mình biết là đến Bangkok rồi ban về lại Việt nam hay đi đâu tiếp. Nếu bạn về lại Viêtnma thi trong trường hợp không có thời gian thì bạn bay thẳng Bangkok (cả VNA & Air Asia đều đang khuyến mại) rồi đi ngược đừong trở lại VN. Nếu t/g gấp quá thì cắt nơi nào ở Campuchia bắt xe về thẳng Vn

dugiang
20-10-2009, 21:37
Mình bay thẳng từ BKK về SG bạn ạ. Đã book vé AirAsia rồi.
Nếu tranh thủ được thời gian như trên thì mình có 3 đêm và hai ngày rưỡi ở TL. Nếu không tìm được xe chạy đêm PP - SR thì mình chỉ còn có hai ngày.
Thời gian ít quá chắc không kịp thăm thú nhiều.
Sáng sớm đã phải ra sân bay, không biết có kịp từ Pattaya về? Hay la mình thuê KS tại khu sân bay cho dễ di chuyển?
Các bạn cho thêm ý kiến với. Thnks.

Nhân tiện cho hỏi thêm các bạn có kinh nghiệm booking hotel.
Mình đã đặt chỗ tại đây http://www.asiawebdirect.com/thailand/bangkok/khao-san/welcome-sawasdee-inn/#

Nhưng hôm nay hai ngày vẫn chưa nhận được thư confirm của KS. Cũng đang hơi lo vì chưa có điều kiện check thẻ tín dụng.

backpackervn
22-10-2009, 14:19
Mình dự kiến đi BKK bằng đường bộ từ PP theo tuyến Phnompenh – Siemreap – Poipet – Aranyaprathet – Bangkok.
Tuy nhiên hiện đang phân vân chưa biết chọn phương án nào
1. Đi thẳng từ PP đến BKK thì mất cả một ngày trên xe. Thời gian mình lại không có nhiều. Do vậy đang hỏi han để thuê taxi chạy đêm từ PP - Siem reap rồi mua vé Amazing tour hoặc Mai Linh đến Khaosan khoảng 12g trưa là tuyệt nhất.
2. Thuê taxi từ PP - Siem reap - Poipet rồi tự làm thủ tục cửa khẩu sang Thái mới tìm bus đi BKK.

Bạn nào có thông tin và kinh nghiệm cho mình vài lời khuyên với.

@ Dugiang, bpk chia sẻ bạn vài kinh nghiệm về cung đường Phnompenh – Bangkok.

Thật tình bpk khuyên bạn không nên đi taxi đêm ở Cambodia vì sự an toàn, mà giá cả rất đắt đỏ, gần như bằng giá vé máy bay Phnompenh – Bangkok rồi.

Thực ra, nếu bạn muốn đi thẳng từ Phnompenh – Bangkok, đường tốt nhất không phải là đường PP-Siemriep-Poipet-Aran-BK mà là 2 con đường khác. Lý do là cung đường này không những xa hơn (về km) mà còn xấu hơn rất nhiều, nhất là cung đường quá tệ hại từ SR-Sisophon-Poipet (cập nhật tháng 3, 2009). Xuất phát từ những chuyến xe sáng ở Siemriep, chưa bao giờ bpk đến được BK trước 6.30pm chứ đừng nói là đi từ Phnompenh. Xe SR buổi sáng xuất phát rất chậm, do phải đón khách khoai Tây từ nhiều nguồn. Giá khoảng 12US$ cho cung đường SR-BK, còn PP-SR là 5US$ (giá cập nhật T3, 2009)


Một con đường từ PP đi BK khác là Phnompenh-Battambang-Sisophon-Poipet-Aran-BK. Đường này cũng có đích đến là Poipet nhưng đường đi tốt và ngắn hơn, từ PP-Battambang-Sisophon. Bạn có thể kiểm tra tại bến xe Sorya ngay chợ trung tâm Phnompenh, có xe đi Sisophon vào 1.30pm, đến Sisophon buổi tối, sáng hôm sau bạn đi Sisophon-Poipet (khoảng 1-1.30h) rồi sang Aran đón xe đi BK luôn. Nếu ngay tại cửa khẩu không có xe, bạn đi tuktuk 50baht vào bến xe Aran đi BK (mỗi 30p có 1 chuyến) đến hơn quá trưa là tới BK.


Cung đường thứ 2 là cung đường mới (vì vừa thông 4 cây cầu thay vì 4 cái phà ngày xưa đi rất chậm) đó là PP-Koh Kong (290km) – cửa khẩu Hat Lek – Trat – Bangkok. Đoạn đường từ Koh Kong đến cửa khẩu Hat Lek đi xe ôm mất khoảng 20p, còn từ Hat Lek - Trat - Bangkok xe đi mất khoảng 5-5.30g. Đoạn PP-Koh Kong tuy 290km nhưng xe chạy rất nhanh vì chạy giữa rừng núi vắng vẻ. Do vậy, nếu khởi hành sáng sớm từ PP bạn sẽ đến Koh Kong buổi trưa rồi đến BK trong chiều muộn, còn đi đường PP-SR-BK sẽ không bao giờ đi nổi trong 1 ngày. Ngoài ra, bạn kiểm tra thử xe Sorya, nếu có xe PP đi Koh Kong buổi trưa (hình như có) thì đến đó ngủ 1 đêm, sáng hôm sau đi sớm là trưa có thể đến BK. Cả 2 đường trên bpk đều đi rồi, nhưng không đi liên tục mà có dừng lại nhảy múa ở nhiều nơi. Hiện nay, tại bến xe Sorya, Phnompenh có bán vé chạy thẳng PP-BK, giá 19US$, khởi hành 6.30am, nhưng bpk chưa đi nên chưa biết là đi đường nào. Hôm có hỏi thăm thì cô bán vé nói đi đường Koh Kong nhưng cũng không chắc lắm (!?).


Nhưng thực tình mà nói, đường Phnompenh – Bangkok hiện nay nhanh nhất mà vẫn rẻ là đường Phnompenh – Sài Gòn – Air Asia – Bangkok. Sáng hay trưa đi xe bus Sorya (10US$) từ PP về SG, leo lên máy bay giá rẻ, đang bán đầy, là 2h sau bạn đã đến được BK rồi.


Từ Pattaya có 1 tuyến xe bus chạy thẳng về đến sân bay Bangkok luôn thay vì 1 tuyến khác cũng về BK nhưng đến bến xe Đông Bangkok, ngày trước bpk cũng đã đi về sân bay từ Pattaya rồi (bạn nhớ nhắc người soát vé là đến sân bay nội địa hay quốc tế nhé). Chuyến này có ít xe hơn. Bạn kiểm tra trên mạng hay mở L.P xem giờ giấc thế nào có phù hợp với giờ bay sớm của bạn hay không. Cùng lắm là bạn ăn chơi nhảy múa tối đó ở Pattaya rồi đi chuyến cuối trong ngày, về sân bay BK ngủ là vừa tiết kiệm tiền vừa ra đúng vẻ dân du lịch bụi.


Chúc chuyến đi thành công nhé. Và về nhớ kể chuyện!

P/S: Bpk hay nhắc đến xe Sorya thay vì Sapaco, Mai Linh là vì giá rẻ hơn, 10$ Vs 12$ và bến xe ngay chợ trung tâm Phnompenh tiện đường đi nhiều nơi khác.

dugiang
22-10-2009, 16:17
- Cảm ơn nhiều em Nếp giúp hướng dẫn tận tình xử lý vụ booking KS. Chị đã liên hệ với trang chủ để kiểm tra đồng thời báo với NH phát hành thẻ.
- Cảm ơn BPK tư vấn lại lộ trình đi. Mình cũng đang xem xét thay đổi plan. Ban đầu phải ghé SR là do dự kiến đón một người bạn đi công tác SR để cùng đồng hành. Tuy nhiên giờ người bạn đó đã cancel. Dugiang quyết định một mình một balo lên đường. Chắc cũng do cái vận lậm vào bởi mấy hôm nay rong ruổi theo các topic độc hành của BPK. Phương án sẽ chọn là ra Sorya mua vé đi thẳng BKK, còn nó đi đường nào thì mình ngắm nghía đường ấy vậy... Cũng không phải áp lực về thời gian nữa. Lần này tập trung thăm thú BKK thôi, có thể chưa đi Pattaya vì dù sao cũng là lần đầu, chả cần vội vã. Cố thử hết 10 món must in BKK là thoả mãn rồi. Lần sau đi chỗ khác. Cứ phải nhẩn nha cả tháng như BKK mới thú nhỉ.

tichuot
22-10-2009, 20:23
-
- Cảm ơn BPK tư vấn lại lộ trình đi. Mình cũng đang xem xét thay đổi plan. Ban đầu phải ghé SR là do dự kiến đón một người bạn đi công tác SR để cùng đồng hành. Tuy nhiên giờ người bạn đó đã cancel. Dugiang quyết định một mình một balo lên đường. Chắc cũng do cái vận lậm vào bởi mấy hôm nay rong ruổi theo các topic độc hành của BPK. Phương án sẽ chọn là ra Sorya mua vé đi thẳng BKK, còn nó đi đường nào thì mình ngắm nghía đường ấy vậy... Cũng không phải áp lực về thời gian nữa. Lần này tập trung thăm thú BKK thôi, có thể chưa đi Pattaya vì dù sao cũng là lần đầu, chả cần vội vã. Cố thử hết 10 món must in BKK là thoả mãn rồi. Lần sau đi chỗ khác. Cứ phải nhẩn nha cả tháng như BKK mới thú nhỉ.

Sư tỷ dạo này chơi đánh lẻ hả? :)) Anh BKP tư vấn quá chuẩn rồi, chần chờ gì nữa mà không mang ba lô lên đường ??? Em thì bị bó chân rồi, phải lao vào công việc để trả nợ đây, nếu không em đăng ký làm porter cho tỷ để kiếm rượu uống. (c)
Mà hôm qua em gặp Lãnh đạo, hắn nói rằng hắn sẽ đi với tỷ mà. Sướng nhé, khi về nhớ chia sẽ với anh em nhé. :L

songvabien
30-10-2009, 16:49
e lên lịch trình thế này có gì các lão làng giúp e với nha
22/2:SG-BKK-PATTAYA
23/2:PATTAYA
24/2:PATTAYA-BKK-AUTHAYA
25/2:AUTHAYA-SUKHOTHAI
26/2:SUKHOTHAI-CHỢ NỔI DAMSOEN
27/2:DAMSOEN-BKK
28/2:BKK-SG

CHỈ GIÚP E CÁCH THỨC DI CHUYỂN GIỮA NHỮNG ĐỊA ĐIỂM TRÊN VỚI AH . THỜI GIAN DI CHUYỂN GIỮA NHỮNG DỊA ĐIỂM TRÊN NTN . RẤT CÁM ƠN CÁC BÁC

thik_di_choi
30-10-2009, 16:58
e lên lịch trình thế này có gì các lão làng giúp e với nha
22/2:SG-BKK-PATTAYA
23/2:PATTAYA
24/2:PATTAYA-BKK-AUTHAYA
25/2:AUTHAYA-SUKHOTHAI
26/2:SUKHOTHAI-CHỢ NỔI DAMSOEN
27/2:DAMSOEN-BKK
28/2:BKK-SG

CHỈ GIÚP E CÁCH THỨC DI CHUYỂN GIỮA NHỮNG ĐỊA ĐIỂM TRÊN VỚI AH . THỜI GIAN DI CHUYỂN GIỮA NHỮNG DỊA ĐIỂM TRÊN NTN . RẤT CÁM ƠN CÁC BÁC

Tôi giúp bạn những chỗ tôi biết nhé
-Từ Sân bay về Pattaya có xe buýt chạy thẳng. Xuống tầng 1 có mấy bàn Information hỏi là ra
-Pat - BKK: Bus sẽ trả bạn ở Ekamai. Nếu thích thì đi tiếp bằng bus đến Authaya (75km). Còn không bạn đi đến ga Hua Lamphon đi tàu chợ (1h/chuyến) để ngắm cảnh (rất đẹp)
- Authaya- Sukhothai: bus (không rành lắm)

Nói chung mạng lưới bus ơ Thailan là OK. bạn có thể vào đây tham khảo nhé
www.transport.co.th

songvabien
31-10-2009, 15:56
e cám ơn thông tin của bác thik đi chơi ah . vậy đi đến ga hua lamphon từ ekami có được ko hả bác

thik_di_choi
01-11-2009, 08:31
e cám ơn thông tin của bác thik đi chơi ah . vậy đi đến ga hua lamphon từ ekami có được ko hả bác

Được quá đi chớ. Đi quả tuk tuk xem tình hình thế nào. Nhớ trả giá nhé

vietnam2009
06-11-2009, 19:54
Các bạn cho hỏi đến sân bay Phuket vào 23h30 thì kiếm được chỗ nào trú chân ổn gần sân bay? Hoặc nếu biết mách tôi khách sạn nào ở trung tâm khu du lịch Phuket để phi thẳng về đó. Cảm ơn trước.

thik_di_choi
06-11-2009, 20:19
Các bạn cho hỏi đến sân bay Phuket vào 23h30 thì kiếm được chỗ nào trú chân ổn gần sân bay? Hoặc nếu biết mách tôi khách sạn nào ở trung tâm khu du lịch Phuket để phi thẳng về đó. Cảm ơn trước.

Rome Place Hotel trong Phuket town
23/8 Soi Hub-Ek, Phuket Road, Muang District, 83000 Phuket
Giá khoảng 800baht

mà bao giờ đi đấy

htduy
17-11-2009, 19:34
Em dự định đi bụi Thái từ 18/02/2010 đến 25/02/2010
Không biết cả nhà có thể giúp em đặt plan được ko ạ,lần đầu e đi Thái cũng là lần đầu e đi du lịch nước ngoài ;))
Tiếng Anh thì ko tốt cho lắm :(
Dự định đi Phuket vì mấy chị bên wtt khen Phuket dữ lắm nhưng chi phí bên Phuket đắt gấp 3 lần BKK >.<
Còn ks thì First House có xem trên Agoda ko biết có tốt ko ah,nhưng nghe thì em thích khu Khaosan hơn
mong mọi người giúp,em cám ơn rất nhiều :)

thik_di_choi
18-11-2009, 11:13
Em dự định đi bụi Thái từ 18/02/2010 đến 25/02/2010
Không biết cả nhà có thể giúp em đặt plan được ko ạ,lần đầu e đi Thái cũng là lần đầu e đi du lịch nước ngoài ;))
Tiếng Anh thì ko tốt cho lắm :(
Dự định đi Phuket vì mấy chị bên wtt khen Phuket dữ lắm nhưng chi phí bên Phuket đắt gấp 3 lần BKK >.<
Còn ks thì First House có xem trên Agoda ko biết có tốt ko ah,nhưng nghe thì em thích khu Khaosan hơn
mong mọi người giúp,em cám ơn rất nhiều :)

Tớ góp ý giúp nhé
- BKK: 3 ngày
- Pattaya: 1 ngày
- Authaya: 1 ngày (có thể trong ngày)
- Chiangmai: 2 ngày
K/sạn thì ở khu Khaosan giá rẻ nhưng thường là GH. Nói chung là vui. Bạn thử tham khảo giá của Sawasdee. Bọn này là một tổ hợp của Thái. Khách sạn cũng nhỏ nhỏ mà giá chấp nhận được: 600-700baht/dbl room/đêm

Cần biết gì thêm thì hỏi mình trả lơi thêm cho

vietnam2009
18-11-2009, 12:02
Tớ góp ý giúp nhé
- BKK: 3 ngày
- Pattaya: 1 ngày
- Authaya: 1 ngày (có thể trong ngày)
- Chiangmai: 2 ngày
K/sạn thì ở khu Khaosan giá rẻ nhưng thường là GH. Nói chung là vui. Bạn thử tham khảo giá của Sawasdee. Bọn này là một tổ hợp của Thái. Khách sạn cũng nhỏ nhỏ mà giá chấp nhận được: 600-700baht/dbl room/đêm

Cần biết gì thêm thì hỏi mình trả lơi thêm cho

Pattaya mà ông anh chỉ khuyên cậu ấy đi có 1 ngày thôi à? Ít nhất phải 2 ngày để còn thưởng thức những điều thú vị về đêm mà Pattaya vốn nổi tiếng chứ. Nếu chỉ có từng đó thời gian thì nên bỏ Authaya.

thik_di_choi
18-11-2009, 14:09
Pattaya mà ông anh chỉ khuyên cậu ấy đi có 1 ngày thôi à? Ít nhất phải 2 ngày để còn thưởng thức những điều thú vị về đêm mà Pattaya vốn nổi tiếng chứ. Nếu chỉ có từng đó thời gian thì nên bỏ Authaya.

Thì đi 1 ngày 1 đêm. Đêm thì Pat by night, ngày thì sáng Coral, chiều Nong Nuc. Muộn về lại BKK hạ cánh ở Patpong lun. Đẹp quá còn gì

htduy
18-11-2009, 21:07
Cám ơn cả nhà đã giúp em,em tính thế này :)
Thứ 5 18/02/2010 xong thủ tục tới trưa còn nửa ngày e vòng vòng gần đó
Thứ 6 19/02/2010 tranh thủ đi chợ cuối tuần Chatukjak đi vòng vòng ăn uống (muốn đi Safari World vì e iu thú lắm ;))
Thứ 7 20/02/2010 muốn sáng sớm đi chợ Nổi (e chưa biết nó có nằm ở BKK hay ko :( ) hay đi thuyền trên sông gì có đi ngang mấy đền + cho cá ăn ;)) trưa đi kiếm xe đi Pataya ko biết tới kịp chiều ko,nếu kịp đi Walking Street :P
CN 21/02/2010 đi biển,muốn chơi nhảy dù .... rồi chiều đáp đi Authaya nếu đc
Thứ 2 22/02/2010 đi Chiang Mai ( tới đây thì em hết biết gì ngoài chợ Night Bazzar gì đó :P )
Thứ 5 25/02/2010 em phải đáp máy bay từ BKK về SGN
mà không biết mua lỉnh kỉnh đồ mang về mà mình di chuyển qua chỗ này chỗ kia thì làm sao mà xách,nếu để 2 ngày cuối mới mua thì cũng đc,vậy còn đồ mua ở Chatukjak chắc phải xách theo rồi :(
-- còn mới lạ chưa biết gì hết đọc nếu sai mọi người đừng cười em nha,mong được mọi người góp ý,em cám ơn hihi :D
ah,mà 2 người đi chỉ cần chổ ngủ ok là đc,có toilet + ổ cắm điện,quạt,đừng bị mất đồ,ai biết chỉ dùm em ở khu Khaosan nha,tiết kiệm tiền shopping ;)) nếu ko kiếm phòng ngủ có air cho phẻ
mà Khaosan có gần trung tâm BKK ko :P

songvabien
20-11-2009, 21:05
22/2:SG-BKK-PATTAYA
23/2:PATTAYA
24/2:PATTAYA-BKK-AUTHAYA
25/2:AUTHAYA-SUKHOTHAI
26/2:SUKHOTHAI-CHỢ NỔI DAMSOEN
27/2:DAMSOEN-BKK
28/2:BKK-SG
đó là lịch trình của tớ đó . cũng có vài điểm tớ đi giống cậu . tớ đề xuất là những điểm nào mà mình đi giống nhau thì sẽ đi vào những ngày trùng lịch của nhau tức là từ 22-25/2 còn những ngày kia thì mình tự đi những điểm ko giống nhau . thế có được ko

vietnam2009
21-11-2009, 16:43
Nhân dịp thấy các bạn có kế hoạch đi Thái Lan ầm ầm. Chia sẻ một chút hình ảnh về đất nước này. Pattaya, thành phố ăn chơi đúng nghĩa.

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9805.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9876.jpg

Toàn ảnh Pattaya

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9812.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0198.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0201.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0197.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0193.jpg

Đường phố Pattaya

vietnam2009
21-11-2009, 16:50
https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9833.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9835.jpg

Những chiếc xe này chạy liên tục để phục vụ du khách ngắm nghía đường phố Pattaya mà không phải rạc cẳng cuốc bộ. Giá khá rẻ, chỉ khoảng vài chục baht.

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9836.jpg

Nếu thích có thể thuê xe máy tự chạy, giá cũng không đắt lắm.

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9834.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9817.jpg

Khách sạn có bể bơi trên tầng thượng, giá 1.000 baht/đêm.

vietnam2009
21-11-2009, 16:55
https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9830.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9831.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9837.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9949.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9961.jpg

Mặc dù cũng đầy đủ các dịch vụ vui chơi nhưng biển Pattaya kém biển Việt Nam nhiều về độ đẹp.

vietnam2009
21-11-2009, 17:01
Ăn ở Pattaya

Tôi cực mê đồ ăn Thái Lan bởi vị cay xuất hiện trong hầu hết các món. Ngoài những lúc nhảy múa, lượn lờ... thì ăn là một sở thích. Ngồi ngay tại bãi biển vẫn có thể gọi những món ăn ngon và sang trọng không kém gì trong nhà hàng.

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9909.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9908.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9907.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0186.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0181.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0179.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0178.jpg

Những món ăn khiến tôi tăng cân khi về nhà

vietnam2009
21-11-2009, 17:05
Chơi ở Pattaya

Khoản chơi cũng không kém phần hấp dẫn

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0172.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0175.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0072.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0049.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0111.jpg

Thủy cung Pattaya khá đa dạng về các loài động vật. Giá vào cửa cho khách trong nước và nước ngoài gần gấp đôi nhau.

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_0040.jpg

Đến trường đua Pattaya đua xe Công thức 1 hoặc xe kart vào ban đêm cũng cực khoái

vietnam2009
21-11-2009, 17:12
Giải trí ở Pattaya

Khoản này không thể bỏ qua, nhất là với những quý ông, quý tử...

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/pataya2008033.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/pataya2008040.jpg

Khu đèn đỏ Pattaya đầy rẫy những nhà hàng, quán bar, vũ trường và cả những người diễn trò...

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/pataya2008039.jpg

Và đây, "đặc sản" chính của Pattaya

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9847.jpg

Không chỉ ban đêm, giữa ban ngày, cảnh trả giá vẫn diễn ra vô cùng sôi động

https://i162.photobucket.com/albums/t247/dat84b/2009/Thailand/IMG_9851.jpg

Nhưng hãy giữ mình. Những xe phát bao cao su miễn phí chạy khắp thành phố với lời cảnh báo về đại dịch HIV/AIDS. Du khách có nhu cầu lấy bao nhiêu cũng được (c)

titbeo
09-12-2009, 19:59
các bác cho tôi hỏi: tôi đã đặt vé đi Thái Lan (BKK)ngày 23-2-2010, về ngày 29 đi của AirAsia chuyến 21h đến BKK 11h45 thì phải, mình định đi có BKK và PATTAYA thì lịch trình như thế nào cho tiện nhỉ (đoàn có cả trẻ em). Nên ở khách sạn nào ở những điểm trên, chỗ vui chơi, mua sắm

LikeTheSun
10-12-2009, 00:11
các bác cho tôi hỏi: tôi đã đặt vé đi Thái Lan (BKK)ngày 23-2-2010, về ngày 29 đi của AirAsia chuyến 21h đến BKK 11h45 thì phải, mình định đi có BKK và PATTAYA thì lịch trình như thế nào cho tiện nhỉ (đoàn có cả trẻ em). Nên ở khách sạn nào ở những điểm trên, chỗ vui chơi, mua sắm

AA có chuyến đi 9h45 thôi chứ bác, không có chuyến nào đi 21h cả
Cứ đến sân bay đi Pat nghỉ trc rồi về BKK sau.
1 tuần mà đi 2 nơi đấy thì cũng phí, bác tính lại xem.
Ăn, ngủ, nghỉ, chơi, thăm thú thì bác cứ đọc lại từ đầu topic này là có đủ cả (beer)

minhphred
16-12-2009, 11:20
em tính đi BKK rồi đi CHiang mai > sân bay BKK > về HN. em muốn hỏi ở sân bay BKK có dịch vụ cho khách gửi đồ qua đêm ko? tầm 2 ngày chẳng hạn vì em ngại vác đồ đi Chiang mai. thanks

thik_di_choi
16-12-2009, 14:13
em tính đi BKK rồi đi CHiang mai > sân bay BKK > về HN. em muốn hỏi ở sân bay BKK có dịch vụ cho khách gửi đồ qua đêm ko? tầm 2 ngày chẳng hạn vì em ngại vác đồ đi Chiang mai. thanks

Đeo một balo là đủ đồ. Còn không gửi lại sân bay cũng không sao nhưng ở BKK rồi quay lại sân bay gửi đồ rồi lại từ sân bay ra xe bus đi Chiang mai à. Thế mang đồ đi để gửi à

minhphred
16-12-2009, 20:08
bác thik di chơi ko hiểu í em rồi :D
thứ nhất: em sang đó chắc cũng có tí shopping ( con gái mà :)) hám của rẻ lắm) nên lúc ở BKK xong cũng 1 chút ít =))
thứ 2: em đang muốn đi BKK to Chiang mai bằng air ạ?

thik_di_choi
16-12-2009, 20:22
bác thik di chơi ko hiểu í em rồi :D
thứ nhất: em sang đó chắc cũng có tí shopping ( con gái mà :)) hám của rẻ lắm) nên lúc ở BKK xong cũng 1 chút ít =))
thứ 2: em đang muốn đi BKK to Chiang mai bằng air ạ?

Thía thì em gửi luôn ở KS đi (10B/ngày/case). Ok đấy

casstaway
18-12-2009, 09:04
Sân bay BKK có chỗ gửi đồ đấy, làm gì có KS nào nhận 10 Bath /ngày/case nhỉ ? :P
Nếu bạn ở KS đó thì có thể free luôn chứ 10 Bath chẳng khác gì tờ 200 - 500 đồng ở nhà, cầm ... ngượng cả người ra :D

thik_di_choi
18-12-2009, 09:11
Sân bay BKK có chỗ gửi đồ đấy, làm gì có KS nào nhận 10 Bath /ngày/case nhỉ ? :P
Nếu bạn ở KS đó thì có thể free luôn chứ 10 Bath chẳng khác gì tờ 200 - 500 đồng ở nhà, cầm ... ngượng cả người ra :D

Tớ vừa gửi xong nên mới nói. Bọn tớ có 4 case/4 day = 160B. Xin nhớ rằng ở một đất nước du lịch thì chẳng có ai tên là FREE cả. mà bạn nhân tỉ giá thế nào ấy 10B = 6.000VND = 2 chai nước loại 500ml trong 7 eleven đấy.
Ở Khaosan thì 25B đã có một suất cơm trưa rồi

minhphred
18-12-2009, 20:46
ối, nước j mà rẻ thế hả bác thik :D mà ở khaosan có 7/11 ko bác. để e đỡ phải vác 1 số thứ sang (ví dụ như đò dùng cá nhân ấy ạ)

vietnam2009
18-12-2009, 21:42
ối, nước j mà rẻ thế hả bác thik :D mà ở khaosan có 7/11 ko bác. để e đỡ phải vác 1 số thứ sang (ví dụ như đò dùng cá nhân ấy ạ)

Ở Thái Lan, chỗ nào chẳng có 7 Eleven, mua sắm quá tiện lợi. Bạn đi Thái Lan thì cứ vác tiền đi là đủ, cần gì mang theo đồ dùng cá nhân cho lỉnh kỉnh.

thik_di_choi
19-12-2009, 10:53
ối, nước j mà rẻ thế hả bác thik :D mà ở khaosan có 7/11 ko bác. để e đỡ phải vác 1 số thứ sang (ví dụ như đò dùng cá nhân ấy ạ)

Cía món 7/11 đầy nhóc. Nước đóng chai đàng hoàng để lạnh luôn

LikeTheSun
24-12-2009, 15:00
Tớ vừa gửi xong nên mới nói. Bọn tớ có 4 case/4 day = 160B. Xin nhớ rằng ở một đất nước du lịch thì chẳng có ai tên là FREE cả. mà bạn nhân tỉ giá thế nào ấy 10B = 6.000VND = 2 chai nước loại 500ml trong 7 eleven đấy.
Ở Khaosan thì 25B đã có một suất cơm trưa rồi

Bác thật là biết chi tiêu.
Mình 2 năm nay toàn mua 7b/chai 500ml. Thế mới đau
Ngoài 7/11 thì Thái còn có shop 108 cũng tương tự như vậy. Giá cả như nhau.

chaubaogia
10-01-2010, 13:48
City tour ở BKK thì mua ở đâu nhỉ, các bác giúp đỡ với nhé, thanks. Vì tháng 2/2010 cả nhóm tụi mình đi Cam Thái Mã Sing nên rất cần thông tin trên. Xin đa tạ các bác

bluesky85
12-01-2010, 11:17
Các bác cho em hỏi tí: Từ Krabi sang Phuket có tàu thủy chạy hàng ngày không nhỉ?! Tết này em sẽ bay từ SG sang Bangkok, đi loanh quanh chùa chiền linh tinh 1 ngày, đến tối thì bắt bus đi Krabi, và từ Krabi dự tính đi tàu thủy sang Phuket. Em có 5 ngày lang thang bên đó, đi thế nào cho tiện các bác nhỉ?!

minhphred
14-01-2010, 00:04
các bác cho em hỏi chút
1 ngày 1 đêm ở Pataya thì nên làm những trò trống gì?
các bác advise cho em vài thứ

thik_di_choi
14-01-2010, 13:26
các bác cho em hỏi chút
1 ngày 1 đêm ở Pataya thì nên làm những trò trống gì?
các bác advise cho em vài thứ

Sáng đảo Coral, chiều lang thang rồi về twams biển. Tối Walking street hoặc vào bar ngồi. Máu nữa thì thả cho zai đi body massage xong về:gun

minhphred
14-01-2010, 13:40
nếu bỏ qua Pâtaya thì có phí phạm ko? ở đó thì chỉ xem show thôi đúng ko ạ (em chả ham hố lắm)
em thấy bảo biển ở Pataya bửn lắm :D
p/s: ai còn bản đồ Thailand ko ạ, cho em xin với. thấy đường xá của nó có vẻ rắc rối y như HN T__T

LikeTheSun
18-01-2010, 09:28
nếu bỏ qua Pâtaya thì có phí phạm ko? ở đó thì chỉ xem show thôi đúng ko ạ (em chả ham hố lắm)
em thấy bảo biển ở Pataya bửn lắm :D
p/s: ai còn bản đồ Thailand ko ạ, cho em xin với. thấy đường xá của nó có vẻ rắc rối y như HN T__T

Theo mình bỏ qua cũng chả sao. Nếu đi cùng girl thì cũng chỉ để cho bạn ấy thấy rằng: "ở VN anh như thế đã là ngoan lắm rồi đấy" :D
Công nhận là ban ngày nhìn Pat cứ bẩn bẩn nhưng ở Pat người ta sống về đêm (beer)

huyenmeo09
20-01-2010, 23:38
Nhóm mình có 7 người đã book vé đi Thai-Malai -Sing từ HN với hành trình dự kiến:

Ngày 01 : thứ 3 ngày 16/02 (mùng 3 tết)

Bay từ 9h10’-11h10’ đến sân bay Suvarmabhumi Bangkok
Đi thăm các địa điểm bao gồm Grand Palace và Wat Phra Kaeo (Wat Phra Kaeo nằm trong khu Grand Palace) hoặc Wat pho (nếu ko đủ thời gian thi đi Grand palave), qua bến phà sông Chao Phraya, tranh thủ thăm Wat Arun

Ăn tối tại Khaosan Road, Tham quan Khaosan Road đến 20h00, sau đón Tuk Tuk đi Shopping và khám phá Bangkok về đêm. Đến 24h00, sau đó cả đoàn đón Taxi đi sân bay Suvarmabhumi, ngủ tại đây.

Ngày 2 : thứ 4 ngày 17/02 (mùng 4 tết) :
Bay từ Thai-Malai đến lúc 10h30 sau đó đón xe về bus trung tâm bắt xe đi Cameron Highland mất 4h
Dạo chơi và ngủ đêm tại đây

Ngày 3: 18/2
Sáng : mua Farm tour đi đồi chè khám phá Cameron highland ăn trưa xong khởi hành đi High Genting
Chiều quay về chơi o High Genting đến tối KL thuê phòng dạo chơi KL

Ngày 4: 19/2
Chơi ở KL từ sáng đến 4h chiều với các địa điểm:
-thánh đường hồi giáo Masjid Jamek
-quảng trường độc lập Mederka
- Bảo tàng Lịch sử Quốc gia National History Museum
-Tháp đôi Petronas (mua vé lên vì ko có thời gian để xếp hàng lấy vé free)
4h chiều bắt xe đi Maleka
Dạo chơi khám phá Malela về đêm ngủ tại đây

Ngày 5 + 6 thứ 7, CN ngày 20-21/2
Đi xe oto sang Sing thuê phòng nghỉ, chơi ở Sing với các địa điểm
- Botanical Garden, Jurong Bird Park
- Sentosa, Chinatown và litter India
15h30 ngày 21/2 cả đoàn đi tàu điện ngầm ra sân bay về Hà Nội (chuyến bay lúc 17h30.

Trên đây là lich trình của đoàn mình. Mong các bạn góp ý giúp những điểm chưa hợp lí vì mình dịnh đi cả Cameron Highland và High Genting trong đó trọng tâm là Cameron Highland còn High Genting thì có ghé qua để thỏa mãn trí tò mò vì cả đoàn chưa ai đi malai.
Còn thời gian o KL của đoàn khá ít nhưng vì chúng mình chỉ có 3 ngày o Malai nên để dịp khác khám phá thêm vậy

Hiện h mình chưa tìm được thông tin về xe đi từ Cameron Highland về High Genting các bạn giúp minh với.
Còn những thông tin về chỗ ăn nghỉ cách di chuyển mình đã tham khảo được từ trên diễn đàn với thông tin rất đầy đủ của các bạn đi trước rất cảm ơn sự chia sẻ của mọi người

Cảm ơn sự góp ý của các bạn

thik_di_choi
21-01-2010, 11:02
@huyenmeo09: Xin góp ý một chút:

Ngày 1: đến sân bay 11h10 ít nhất các bạn phải 12h mới ra khỏi sân bay, bắt bus hoặc taxi về BKK cũng mất hơn 1 tiếng. Grand Palace close vào lúc 15h như vậy các bạn ko nên mua vé đi thăm Grand palace & Wat Phrakew vì tốn tiền (350B/Pax vé chung ) mà chỉ nên vào khuôn viên cho biết và chụp ảnh (tham quan hết phải mất 2 tiếng). Đi bộ ra phía bờ sông, nếu thích đi 1 hoặc 2 bến của taxi đường sông (không đủ t/gian thăm Wat Pho & Wat Arun đâu) xem cảnh rồi bắt taxi đi Pratunam (đóng cửa cũng sớm) hoặc lang thang khu Siam Paragon, CentreWorld, MBK cho biết. Khaosan chỉ là một khu đông khách du lịch thôi. Nếu bạn ở đó tôi vote ngay còn chẳng có gì để tham quan cả. Buổi tối có thể lang thang chợ đêm Patpong, chẳng có gì đặc sắc mấy. Để ý đoàn bạn đi đông nếu ko có bus thì phải 2 taxi hoặc 2 tuk tuk. Tránh di chuyển giờ cao điểm, vừa lâu, vừa tốn tiền. Theo tớ, từ sân bay các bạn bắt xe bus AE2 về luôn Khaosan thuê 1 phòng vứt đồ (400-600b) sau đó đi taxi ra Grand Palace luôn (rất gần, 50b taxi)

Từ ngày 2 bạn có thể đổi như sau nhé:ko phai quay lai KL
- Ngày 2: chơi ở KL
- Ngày 3: choi ở KL, chiều đi Cameron Highland
- Ngày 4: sáng trekking tìm hoa raflessia, chiều đi bus về Melaka
- Ngày 5: Sáng đi chơi Melaka, trưa về Sin
Nói chung là tớ bám theo bạn thôi chứ thế này bạn đi cũng ko kịp. Tớ đã bỏ Genting mà vẫn còn cảm thấy thiếu t/gian

6 ngày kể cả ngày đi lại mà 3 nước, 5 điểm dừng chân thì ko thể đủ
BKK chỉ là t/s OK
CH & KL: bạn để dành t/gian cho 2 nơi này, bỏ Malaka đi

lilac
21-01-2010, 12:23
Hiện h mình chưa tìm được thông tin về xe đi từ Cameron Highland về High Genting các bạn giúp minh với.


Không có bus trực tiếp từ Cameron Highland về Genting Highland đâu, bạn phải "quá cảnh" ở KL.

Nghĩa là đi Cameron rồi đón bus về lại KL sau đó từ KL đón bus & cáp treo đi Genting! :)

lilac
21-01-2010, 13:51
Ngày 2 : thứ 4 ngày 17/02 (mùng 4 tết) :
Bay từ Thai-Malai đến lúc 10h30 sau đó đón xe về bus trung tâm bắt xe đi Cameron Highland mất 4h
Dạo chơi và ngủ đêm tại đây

Ngày 3: 18/2
Sáng : mua Farm tour đi đồi chè khám phá Cameron highland ăn trưa xong khởi hành đi High Genting
Chiều quay về chơi o High Genting đến tối KL thuê phòng dạo chơi KL

Ngày 4: 19/2
Chơi ở KL từ sáng đến 4h chiều với các địa điểm:
-thánh đường hồi giáo Masjid Jamek
-quảng trường độc lập Mederka
- Bảo tàng Lịch sử Quốc gia National History Museum
-Tháp đôi Petronas (mua vé lên vì ko có thời gian để xếp hàng lấy vé free)
4h chiều bắt xe đi Maleka
Dạo chơi khám phá Malela về đêm ngủ tại đây

Ngày 5 + 6 thứ 7, CN ngày 20-21/2
Đi xe oto sang Sing thuê phòng nghỉ, chơi ở Sing với các địa điểm
- Botanical Garden, Jurong Bird Park
- Sentosa, Chinatown và litter India
15h30 ngày 21/2 cả đoàn đi tàu điện ngầm ra sân bay về Hà Nội (chuyến bay lúc 17h30.

Cảm ơn sự góp ý của các bạn

Có 1 xíu góp ý cho bạn như sau:
Lịch trình khá dày đặc, như vậy các bạn đi sẽ rất mệt, chẳng thăm thú đc gì nhiều, đi như "cưỡi ngựa xem hoa", sẽ phí mất chuyến đi. Nếu có ý định đi lần 2 thì bạn nên "chú tâm" 1 số địa điểm thôi, còn lại để lần sau đi.
& trong lịch trình này thì mình thấy có 1 vài chỗ... ko đc:

- Tháp Petronas không có bán vé, nên bạn ko thể mua. Có 1 cách duy nhất đó là đến sớm lấy vé free lên thôi.
- Từ chiều mà đón xe từ Cameron Highland đến Genting ("quá cảnh" ở KL) cũng mất ít nhất là 7 tiếng. (mà giờ khởi hành chuyến bus ở Cameron về KL là 1h30 chiều & trễ nhất là 3h30' chiều.-> đến Genting khoảng 8-10h tối, sáng lại về KL sớm => Chẳng chơi đc gì. Chẳng biết đc gì. Đi phí sức & phí tiền. )
- Từ 4h chiều bắt xe đi Malacca thì đến tận 6h mới tới, sau đó là check in khách sạn, nếu có tham quan đc, bạn cũng chỉ đi bộ dọc đường Jonker Street là cùng. Nếu vậy thì đi Chinatown ở KL cũng y chang. :). Mình nghĩ nên bỏ qua Malacca, dành thời gian chơi ở KL đến tối, đón xe về thẳng Sing (đến Sing lúc sáng sớm).
- Ở Sing thì thời gian là 2 ngày, mấy bạn cố gắng sắp xếp, vì thấy cũng hơi gấp. Tuy nhiên, lúc đi từ khách sạn ra sân bay, do đoàn của bạn 7 người thì gọi taxi đi cho nhanh, rẻ & tiện hơn. (Do đi MRT mà vận chuyển hành lý thì đuối lắm. :)

Vài lời góp ý, chúc đi chơi vui. :)

TravelBug
21-01-2010, 16:23
>>Originally Posted by huyenmeo09
Ngày 2 : thứ 4 ngày 17/02 (mùng 4 tết) :
Bay từ Thai-Malai đến lúc 10h30 sau đó đón xe về bus trung tâm bắt xe đi Cameron Highland mất 4h. Dạo chơi và ngủ đêm tại đây<< : Như thế thì bạn sẽ xuống sân bay LCC, sao không chơi ở KL suốt ngày hôm đó? hoặc từ Sentral bắt bus đi Genting ngay ngày hôm đó? theo sự hoạch định của bạn thì bạn sẽ như con thoi, trở đi trở lại KL rất mất thời gian.

Malacca có nét riêng và độc đáo riêng, người dân ở đó cũng hiền hòa hơn, không như ở China town (Jalan Petaling/ Petaling street) dân tình theo tôi khá gấu. Một điểm cần chú ý là chiều thứ sáu và ngày thứ bảy dân Sing qua chơi, ăn uống nghĩ dưỡng và mua sắm khá đông, hơi lộn xộn theo ý người lớn tuổi như tôi, bù lại chợ đêm trên Jonker Walk (Jalan Hang Jebat) đông vui nhộn nhịp hơn so với ngày thường ( ngày thường không có chợ đêm, và tôi thích như thế hơn!)

Đây là 1 website có thể có ích cho bạn về bus từ KL - Cameron Highland (và các tuyến đường khác). Theo tôi thì bạn nên bỏ qua Cameron Highland!

http://www.journeymalaysia.com/ptacamerons.htm

kame kazuya
21-01-2010, 18:31
nói chung là không kịp đâu bác ạ. Em nhìn còn choáng cơ mà.
Đi ô tô từ Malay về Sing rất mệt và mất nhiều thời gian.
Nếu đi từ sớm sang Sing thì cũng mất toi nửa ngày rồi, không kịp để đi Jurong, Sentosa với mấy điểm kia đâu.

Nếu đi tháp Petronas thì phải dậy rất sớm để xếp hàng. Em xếp hàng từ 4h00 sáng đó >:), mà đã kinh khủng rồi.

Thêm nữa nếu đi Highland thì nhớ mang áo ấm ạ. Em bị chết rét ở Genting cách đây 5 năm

lilac
21-01-2010, 21:39
Lịch trình sau khi xem đi, xem lại vẫn thấy rất dày. Em nghĩ bác nên sắp xếp lại. & nên lựa chọn địa điểm, bỏ qua 1 vài điểm, để chuyến đi thoáng & nhẹ hơn. (sẽ ít phí tiền, phí sức hơn).

LikeTheSun
21-01-2010, 21:59
Theo mình thì xuống sân bay, ra đến cuối hành lang, chỗ meeting point, có 1 cái giá để đủ loại bản đồ về BKK, hầu như nhà nghỉ hay khách ssanj nào ở BKK cũng cung cấp bản đồ cho các điểm du lịch còn lại. Đừng lo mình bị lạc hay không biết đi đâu ở TL (ít ra là kinh nghiệm của mình)

huyenmeo09
23-01-2010, 12:34
Mình rất cảm ơn các bạn đã tư vấn giúp mình.
Thực sự thì Malai có rất nhiều điểm nhóm mình muốn đi vì đây là lần đầu tiên mà nhưng sau một vài vụ đi theo kiểu điểm danh ko ngắm nghía được nhiều mình nghĩ ko tham lam đi hết các điểm được.
Sau khi tìm kiểm thêm thông tin và dựa vào các góp ý của các bạn nhóm mình định đi theo lich trình sau (mình chỉ nói đến phần hành trình ở Malai )

Ngày 2 :
- 10h30 đến sân bay LCCT rồi bắt xe bus về trung tâm KL thuê phòng
Từ đây là lich trình mở nếu trong đoàn ai muốn đi High Genting cho biết thì bắt xe đi High Genting chơi đến chiều tối rồi về lại KL lúc 7-8h tối

Những ai ko đi High Genting sẽ đi tham quan khám phá KL trong chiều này gồm

- Bảo tàng Lịch sử Quốc gia National History Museum
- Tháp truyền hình Menara
Tối cả đoàn tập hợp lại shopping dạo chơi KL

Ngày 3
-Dậy sớm xếp hàng lấy vé lên tháp đôi
-thánh đường hồi giáo Masjid Jamek
-quảng trường độc lập Mederka
- Khu Vườn hồ Lake Garden (Taman Tasik Perdana). Gần khu vực này còn có cung thiên văn vũ trụ Planetarium; nhà ga xe lửa Kuala Lumpur

3h30 lên xe bus đi Cameron Highland mất 4h. Thuê phòng và hỏi luôn vé chuyến xe đi từ Cameron highland đến Sing lúc 10h tối mai

Ngày 4
Dành cả ngày khám phá Cameron theo lich trình cũ đến 10h tối lên xe di Sing đến 7h sáng hôm sau tới Sing

Mình ko biết lịch trình mới như vậy đã ổn chưa nhưng với quỹ thời gian như vậy nên mình buộc phải bỏ Maleka và High genting đi.
Các bạn góp ý thêm cho mình về lịch trình mới này nhé.Mình hơi lo ngại về chuyến đi từ Cameron sang Sing ko biết thông tin mình tìm có cập nhật ko nữa. Đây là link mà mình tìm được thông tin về chuyến xe này.
http://www.journeymalaysia.com/ptacamerons.htm

THG
23-01-2010, 16:47
Chào các bác;
Em có đúng 1 ngày ở BKK thì đi những chỗ nào đáng đi nhất nhỉ? Hay nói cách khác là du lịch 1 ngày ở BKK thì nên đi theo tour thế nào là tốt nhất? (dạng tự đi 1 mình)

Cảm ơn các nhà Phượt!

TravelBug
24-01-2010, 10:14
Giúp bạn thêm link này:

http://www.cameron-highland-destination.com/highlands-getting-there-buses.html

lilac
25-01-2010, 09:38
Hỗ trợ thông tin! ..^^..
http://www.cameronhighlandsinfo.com/bus_service/

Thêm 1 cái nữa là bạn nên book phòng trước ở Cameron Highland, vì mình thấy bạn đi toàn nữ & đến đó lúc tối. Book phòng trước sẽ đảm bảo hơn. Vừa xuống xe bus là bắt taxi, đưa địa chỉ khách sạn/ hostel cho tài xế.

Tuy nhiên, khi book phòng, nên hỏi rõ khách sạn / hostel khoảng cách từ trạm bus về ks & các cách di chuyển về ks, giá cả... Nhân viên ks / hostel sẽ trả lời bạn nhiệt tình.

Như vậy khi đến, bạn ko phải lúng túng về chỗ ở & ban đêm hơi bất tiện.

À, nhân tiện bạn hỏi nhân viên ks về chuyến xe bus về Sing, họ cũng hướng dẫn nhiệt tình lắm.

Chúc đi vui.

songvabien
08-02-2010, 20:20
hình như miền nam thái lan là biển còn bắc thái là núi phải không các bác . Cái đảo Koh chang nó nằm ở miền nam hả các bác

thik_di_choi
08-02-2010, 22:38
hình như miền nam thái lan là biển còn bắc thái là núi phải không các bác . Cái đảo Koh chang nó nằm ở miền nam hả các bác

Gần Bangkok, phía Đông Nam Thái, trong vịnh Thái lan (đảo con Voi)

songvabien
12-02-2010, 14:29
từ sân bay đi thẳng chiang mai có được không ah? bao nhiêu tiền ? mất mấy tiếng ah? nếu cũng đi chiang mai nhưng từ phuket thì sao ah ?

thik_di_choi
12-02-2010, 15:54
từ sân bay đi thẳng chiang mai có được không ah? bao nhiêu tiền ? mất mấy tiếng ah? nếu cũng đi chiang mai nhưng từ phuket thì sao ah ?

Ko có bạn ạ. Từ sân bay chỉ có đi thẳng Pat và Nong Khai thôi. bạn bắt xe bus AE2 về bến Morchit rồi bắt xe đi Chiang Mai

fendi
24-02-2010, 02:54
Các anh chị cho e hỏi tí ạ. Ngày 14/7 - 18/7 nhóm tụi e đi Bangkok (khoảng 8người) mà e chưa có kế hoạch đi đâu, làm gì và nhất là chưa book được phòng (khu bạn e muốn ở là Siam). Các a chị có kinh nghiệm xin giúp e với (như là làm gì? đi đâu? ở đâu? v.v...). Email của e là [email protected]
* Tụi e là dân nghèo nên mong các a chị giúp đỡ (vé tụi e book rồi, các chi phí còn lại thì càng rẻ càng tốt ạ!)

trankhang
24-02-2010, 14:32
Chào các bác;
Em có đúng 1 ngày ở BKK thì đi những chỗ nào đáng đi nhất nhỉ? Hay nói cách khác là du lịch 1 ngày ở BKK thì nên đi theo tour thế nào là tốt nhất? (dạng tự đi 1 mình)

Cảm ơn các nhà Phượt!

Một ngày thì bạn chịu khó dậy sớm chút, và địa điểm đến là khu Hoàng cung + chùa ngay cạnh Hoàng cung, sau đó đi về MBK ăn ở Food court MBK, lượn lờ mua sắm đến tối rồi ra khu Khao San buổi tối, đêm về ngủ là trọn 1 ngày. Đi vậy là tạm đủ với BK rồi. Taxi nên đi loại xe màu xanh lá cây +vàng, đừng đi bọn màu hồng và đỏ nhé!

kayaking
05-03-2010, 17:06
25-28/3 em cũng ở Thái, được 1 bác đặt hộ cho 1 phòng tại HI Far East Inn, Chilom Road. Em thấy chỗ đó khá trung tâm, ngay sau Big Cờ, gần World Center. Không biết chất lượng ở đó ra sao hả các bác? Từ đây ra Hoàng cung mất bao lâu hả các bác.

Chùa Vàng hình như cũng có cũ và mới đúng ko ạ? Nên đi cái nào hả các bác? Thanks

haijur
16-03-2010, 01:25
Em sẽ đi Thailand một mình từ 27/3 đến 31/3. Kế hoạch của mình thế này xin mọi người góp ý nhé!
Ngày 1: bay từ SG-BKK, đến BKK lúc khoảng 12h trưa, bắt xe bus đi pattaya. Đến pattaya buổi chiều, khách sạn Sawadee seaview (book trên agoda). Sau khi check in thì sẽ kiếm một con cào cào chạy đi cái chùa bằng gỗ. Tối cũng không biết đi đâu và làm gì vì không hào hứng với tiffany show cho lắm, có ai gợi ý cho em quán bar hay chỗ nào đó hay ho không? (sorry, em không thích girls ;) )
Ngày 2: Sáng đi tắm biển và có thể đi coral island. Trưa trả phòng và bắt xe bus về BKK nên em không biết có kịp đi coral island không, nhưng thấy mấy bác nói ở đó cũng chán nên không chắc chắn lắm. Nếu chẳng có gì hay ho thì chắc em về BBK từ sớm và đi mấy cái chùa, grandplace ở BBK. Tối đi chợ đêm, saunna hoặc bar.
Ngày 3: em mua tour đi Authaya sáng đi chiều về. Tối chưa có kế hoạch gì
Ngày 4: em định đi safari world, chắc cũng phải mất 1 ngày.

Kế hoạch là vậy nhưng em không biết được là thời gian đó tình hình thái lan thế nào, căng thẳng thêm hay lắng xuống! Haizzz, mấy hôm nay đọc báo, xem tv thấy cũng hơi lo! Vì qua đó mà các địa điểm du lịch nó đóng cửa sạch thì cũng chán chết, chẳng biết đi đâu, trong khi khách sạn và ticket máy bay trả tiền rùi!

Các bác góp ý cho em với!

thik_di_choi
16-03-2010, 08:32
25-28/3 em cũng ở Thái, được 1 bác đặt hộ cho 1 phòng tại HI Far East Inn, Chilom Road. Em thấy chỗ đó khá trung tâm, ngay sau Big Cờ, gần World Center. Không biết chất lượng ở đó ra sao hả các bác? Từ đây ra Hoàng cung mất bao lâu hả các bác.

Chùa Vàng hình như cũng có cũ và mới đúng ko ạ? Nên đi cái nào hả các bác? Thanks

- Đi taxi: giờ ko cao điểm 80b
- Về chất lượng phòng: khu này trung tâm nên đi đâu cũng gần, bù lại phải tệ hơn khu khao san nếu bằng giá nhưng chắc là để ngủ nghê thì OK
- Chùa nào bên Thái mà chẳng vàng

lilac
17-03-2010, 10:28
- Chùa nào bên Thái mà chẳng vàng

Em khoái câu này của bác Thik quá! Đúng là đi chùa nào bên Thái cũng thấy vàng khè. :)

Về khách sạn: Em vẫn thích ở khu khao san hơn, giá rẻ mà chất lượng phòng tương đối.

Di chuyển: Sao ko đi bằng tuk tuk cho rẻ & dễ trả giá hơn nhỉ, đi taxi giờ cao điểm hơi căng đấy (vì bị kẹt xe là hỏng, nó tính tiền theo phút mà... :( )

thik_di_choi
17-03-2010, 10:34
Em khoái câu này của bác Thik quá! Đúng là đi chùa nào bên Thái cũng thấy vàng khè. :)

Về khách sạn: Em vẫn thích ở khu khao san hơn, giá rẻ mà chất lượng phòng tương đối.

Di chuyển: Sao ko đi bằng tuk tuk cho rẻ & dễ trả giá hơn nhỉ, đi taxi giờ cao điểm hơi căng đấy (vì bị kẹt xe là hỏng, nó tính tiền theo phút mà... :( )

Chuẩn. Nhuưng BKK nóng lắm. Đi tuk tuk thì phơi mặt ra đường hít bụi cũng chết chưa kể nếu mềm lòng bị dụ đi chỗ nọ chỗ kia. Chọn cái giờ lệch lệch ra mà đi. Ko thì đi Skytrain nếu đúng tuyến

kt05
19-03-2010, 17:26
Các bác đã book vé đi Thái từ lâu nhớ kiểm tra lại vé nhé vì AA chuyển hết chuyến bay chiều BKK-HN từ chiều thành sáng sớm rồi.

Ở gần BKK có 1 khu vui chơi với rất nhiều mô hình thu nhỏ, chùa chiền. Em đã đọc review của 1 bác đến đó nhưng không nhớ nó là gì cả. Có ai biết không ạ?

huonggiangf1
20-03-2010, 13:10
Em đang chuẩn bị cho chuyến đi của em theo hướng Hà Nội - Bangkok - Siem Reap - Phnom Penh - TP HCM. Tất cả mọi thông tin gần như đã ok, duy chỉ còn tuyến xe BKK - SRP là em còn lơ mơ quá. Em đã thử tìm nhiều trên diễn đàn nhưng hầu như các bác toàn đi theo hướng Cam - Thái thôi chứ ít người đi giống em từ Thái về Cam, hoặc em có thấy một bác đi từ Thái về Cam nhưng mừ bác ý lại ... bay. hic thế nên em lại phải lập thêm 1 cái topic này để xin chỉ bảo của các bác.

- Ở Khao San văn phòng du lịch nào có thể bán vé tuyến này rẻ nhất ạ? Em có thấy các bác nhắc đến Mai Linh, Amazing và Capitol. Bọn nào đi ổn nhất ạ?
- Ai đã đi rồi có thể cho em biết vé BKK - SRP là bao nhiêu $ được không ạ?

Em xin cám ơn các bác trước ạ.

huonggiangf1
20-03-2010, 16:17
Em muốn hỏi 1 chút, điều này hơi nghi vấn chút thôi nhưng cứ hỏi cho chắc. Em bay chặng HAN - BKK của Air Asia, định mang theo laptop đi thì không biết có được không ạ? Hải quan có bắt bẻ gì không ạ? Em thiết nghĩ nếu có thắc mắc thì bảo là đi công tác, mang máy đi để làm việc thì có lẽ không sao các bác nhỉ?

LikeTheSun
20-03-2010, 19:31
Em muốn hỏi 1 chút, điều này hơi nghi vấn chút thôi nhưng cứ hỏi cho chắc. Em bay chặng HAN - BKK của Air Asia, định mang theo laptop đi thì không biết có được không ạ? Hải quan có bắt bẻ gì không ạ? Em thiết nghĩ nếu có thắc mắc thì bảo là đi công tác, mang máy đi để làm việc thì có lẽ không sao các bác nhỉ?

Mình chưa thấy có quy định nào không đc mang Lap, mình vẫn mang thường xuyên, khác trước cái là bây giờ bắt bỏ ra khỏi ba lô lúc chạy qua máy soi thôi.(beer)

cobonla
21-03-2010, 16:59
em dự định tháng 7 năm nay sẽ có chuyến du lịch thái lan với em gái.nhà em có ông bà bên đó nên không lo chỗ ăn ở hay việc đi lại.Mà việc quan trọng ở đây là lần đấu tiên em đi du lịch mà không có papa, mama đi kèm, mà chỉ có hai chị em em đi thôi, nên cũng lo lắm ạ.Vì được nghỉ hè nên bố mẹ em quyết định cho 2 đứa em tự đi,sang đến sân bay có người nhà ra đón.Nên trước khi đi em xin mọi người tư vấn cho em tất tần tật nhưng đieu cần phải chuẩn bị được không ạ.Em xin hỏi như sau:
-Em đinh đặt vé đi vào khoảng mùng 3,4-7.Vậy em nên đặt vé từ bao giờ thì được ạ?
-Khi lên sân bay cần phải trình những giấy tờ gì ạ?
-Em gái em chưa đủ 18t thì có khó khăn gì trong việc đặt vé không ạ?
-Khi sang sân bay của thái em cần trình những giấy tờ gì để người ta cho em cái dấu nhập cảnh ạ?vì em cũng có biết là sang thái không cần xin visa,đến cửa khẩu là người ta cho.Vậy mình có cần phải nộp phí nhập cảnh không ạ?Nếu có thì là bao nhiêu ạ?
-Hành lý mang theo tối đa về kích thước là bao nhiêu ạ? hành lý ký gửi ấy ạ?
Vì là lần đầu đi nên em lo lắm,mà một mình em thì đỡ hơn nhưng có thêm cô em gái nữa nên em hỏi hơi nhiều xin các bác góp ý cho em với.Ngoài ra còn có gì thêm mong các bác giúp đỡ, càng nhiều càng tốt ạ.À, mà em được cho đi đến nửa tháng ạ, có khi là hơn.Vậy trường hợp ở lại du lịch lâu như vậy có gặp vấn đề gì phức tạp quá không ạ?
Em rất mong nhận được tư vấn của các bác.

Ôi em quên mất ông bà em ở BK ạ.Em đi vào tháng đấy liệu có ổn không ạ,em thấy tình hình chính sự căng thẳng lắm ạ?em cũng nói với pa,ma rồi ạ, mà hai cụ vẫn trấn an là không có sao hết á.Vì ông bà nhắn cho hai đứa sang chơi nên hè này đi thái,mà không đi thái thì bị cúp hết, không có thăm thú đâu nữa á,với lại em em nó chưa có đi thái bao giờ nên nó lại cũng đòi đi, không thì em ở nhà bám cẳng mấy đứa bạn cho sướng.
Mong mọi người ủng hộ ý kiến ạ.Em xin cảm ơn.

nobody
21-03-2010, 19:51
duy chỉ còn tuyến xe BKK - SRP là em còn lơ mơ quá.

- Ở Khao San văn phòng du lịch nào có thể bán vé tuyến này rẻ nhất ạ? Em có thấy các bác nhắc đến Mai Linh, Amazing và Capitol. Bọn nào đi ổn nhất ạ?
- Ai đã đi rồi có thể cho em biết vé BKK - SRP là bao nhiêu $ được không ạ?

Em xin cám ơn các bác trước ạ.

Bạn có thể mua vé ở Khao San Road, giá là 400Baht, chỗ nào bán mắc hơn thì đừng mua :-) Từ BKK đi Siem Reap chỉ có 1 chuyến 1 ngày lúc 7am. Nếu bạn muốn đi trễ hơn thì phải tự đi từ BKK ra biên giới Thái Aranyaprathet, nhưng sẽ tốn nhiều tiền hơn.

Bus từ BKK đi Siem Reap đến chiều mới tới vì từ BKK ra Poipet, xe dừng ít nhất la 2 lần, mỗi lần từ 20'-30'. Ở Poipet lại chờ mọi người làm xong thủ tục cũng phải mất 1h vì nhiều khách nước ngoài phải làm thủ tục xin visa. Ở Siem Reap có guest house có 2 giường đôi, có air-conditioned, giá 13USD/ngày.

Bạn ở Cam, ăn uống nhớ cẩn thận nhé, hic lúc ở Angkor mình ăn mấy xâu bò viên chiên mà về bị đau bụng hết mấy ngày, có thể là rau ăn kèm ko được sạch. Nhớ đem theo thuốc đau bụng nhé. Good luck.

Chắc vài ngày nữa kết thúc chuyến đi quanh châu Á mình sẽ viết 1 bài report nếu rảnh.

huonggiangf1
21-03-2010, 21:47
Thanks bác ạ. Vậy là tính ra vé BKK - SRP cũng hơn 12$ rùi bác nhỉ. khoảng đó ạ.

Em sẽ nghe lời bác cẩn thận vụ ăn uống ở Cam và chuẩn bị đầy đủ thuốc mang theo. Ah mà em đi có một mình thôi bác ạ. Mọi thông tin guesthouse em cũng đã chuẩn bị hết rùi ạ.

Cám ơn bác lần nữa. Chúc bác tiếp tục chuyến đi một cách tốt đẹp. Chờ đọc chia sẻ của bác.

lilac
21-03-2010, 23:25
-Em đinh đặt vé đi vào khoảng mùng 3,4-7.Vậy em nên đặt vé từ bao giờ thì được ạ?
-Khi lên sân bay cần phải trình những giấy tờ gì ạ?
-Em gái em chưa đủ 18t thì có khó khăn gì trong việc đặt vé không ạ?
-Khi sang sân bay của thái em cần trình những giấy tờ gì để người ta cho em cái dấu nhập cảnh ạ?vì em cũng có biết là sang thái không cần xin visa,đến cửa khẩu là người ta cho.Vậy mình có cần phải nộp phí nhập cảnh không ạ?Nếu có thì là bao nhiêu ạ?
-Hành lý mang theo tối đa về kích thước là bao nhiêu ạ? hành lý ký gửi ấy ạ?


- Đặt vé máy bay đi BKK của Air Asia, canh cứ có khuyến mãi thì đặt, đặt càng sớm thì giá vé càng rẻ, đợi đến gần ngày mới mua vé thì mua của Thai Airways đi cho sướng. :)
- Khi lên sân bay cần trình những giấy tờ sau để check in: Passport + vé máy bay / hay tời giấy book vé.
- Đi máy bay ko quy định độ tuổi nên cứ thoải mái đặt vé cho bé dưới 18t nhé! :)
- Đến sân bay của Thái thì trình cái Passport & Giấy xin phép nhập cảnh (xin trên máy bay, hoặc đến sân bay thì ngta phát cho), đi ngang qua cửa khẩu, mấy anh ấy đóng cái mộc cho vào, ko mất tiền phí gì cả.
- Hành lý phụ thuộc vào hãng bay & hạng ghế. Ví dụ: Air Asia có thể mua vé 15 kg ký gửi hay 20 kg ký gửi. Kích thước ko quan trọng, nếu hành lý quá khổ thì check in hành lý ở khu vực hành lý quá khổ. Thế thôi.

Đi ra nước ngoài bây giờ đơn giản hơn nhiều rồi, chỉ cần vốn tiếng Anh của bạn kha khá thì khỏi lo gì hết. Cứ cái gì ko biết, ko hiểu thì gặp ai cứ hỏi đó, ngta sẽ chỉ cho, ko thì chạy thẳng đến quầy Information để đc tư vấn miễn phí. :)


Ôi em quên mất ông bà em ở BK ạ.Em đi vào tháng đấy liệu có ổn không ạ,em thấy tình hình chính sự căng thẳng lắm ạ?em cũng nói với pa,ma rồi ạ, mà hai cụ vẫn trấn an là không có sao hết á.Vì ông bà nhắn cho hai đứa sang chơi nên hè này đi thái,mà không đi thái thì bị cúp hết, không có thăm thú đâu nữa á,với lại em em nó chưa có đi thái bao giờ nên nó lại cũng đòi đi, không thì em ở nhà bám cẳng mấy đứa bạn cho sướng.
Mong mọi người ủng hộ ý kiến ạ.Em xin cảm ơn.

Tình hình chính sự chỉ xảy ra ở 1 vài điểm ở BK. Nếu ông bà bạn ở ổn thì 2 bạn cũng sẽ ổn. :)
Tuy nhiên, cũng chưa nói trước đc điều gì, lỡ đến tháng 7 bọn áo đỏ nổi khùng phong toả sân bay (giống như phe áo vàng năm trước) thì nguy.

Nhưng tình hình cho thấy thì cũng sắp lắng xuống rồi, bạn yên tâm nhé! :)

pitovi
22-03-2010, 04:05
bác đi sa-fa-rì thì nhớ đi sớm nhé, mới có thời gian xem đủ hết các show. Nhớ vào trang web của họ (hỏi cụ gúc) để xem trước lịch show. Đi taxi từ bkk đến đó mất cỡ 1g - 1g30 (hoặc hơn tùy có kẹt xe không). Lúc về ta-xi hay bắt chẹt mình, phải trả giá nhé.

thik_di_choi
22-03-2010, 08:35
bác đi sa-fa-rì thì nhớ đi sớm nhé, mới có thời gian xem đủ hết các show. Nhớ vào trang web của họ (hỏi cụ gúc) để xem trước lịch show. Đi taxi từ bkk đến đó mất cỡ 1g - 1g30 (hoặc hơn tùy có kẹt xe không). Lúc về ta-xi hay bắt chẹt mình, phải trả giá nhé.

9h30 mới có show đầu tiên (khỉ đấm bốc). Cứ thế mà căn giờ cho chuẩn


Ui lại còn vậy nữa ạ? Dù sao thì cũng ko có vấn đề gì. Thanks bác ạ.

Hiện giờ công tác an ninh ở sân bay BKK làm rất chặt chẽ lúc check in. Ngoài việc bỏ hết các thứ trong túi quần túi áo, bạn còn bị yêu cầu bỏ cả thắt lưng. Vì vây cần cẩn thận kiểm tra lại để tránh thiếu đồ

huonggiangf1
05-04-2010, 21:52
Các phượt gia yêu quý ơi có bác nào biết thông tin về các mạng di động của Thái thì share cho em biết với, ví dụ như gọi về VN bao nhiêu $/phút, các gói Mobile Internet của mạng đó... giống như 1 bác vừa làm bên topic "Thông tin du lịch Campuchia" được không ạ? Thanks các bác nhiều nhiều ạ.

thik_di_choi
05-04-2010, 21:54
Cái vụ này đắt hơn VN nhé. 10B ngồi được có 30'

huonggiangf1
05-04-2010, 21:58
Cái vụ này đắt hơn VN nhé. 10B ngồi được có 30'

Thanks bác, but em muốn hỏi về mạng điện thoại di động và mobile internet của nó giống như kiểu GPRS hay bây giờ là 3G của các bác Viettel, Vina, Mobi nhà mình ý ạ. Bác biết thì giải ngố cho em với.

minhphred
06-04-2010, 15:56
ơ hờ, lâu lắm rồi em mới lại vào topic Thái lan để hóng, vì tình hình là e sắp đi và sẽ đi 1 mình bác thik ạ :) vì nghĩ đi nghĩ lại thì chắc em sẽ la cà nhiều vào vụ shopping :D nên thế cho thoải mái
còn tình hình áo đỏ áo vàng ko biết đến cuối tháng đã hết chưa để nhà em còn cho em đi :((

các vấn đề em cần hỏi:
1. mạng điện thoại? nên mua sim ở đâu? mạng nào? dùng máy của mình mang sang vẫn ok ạ? cước phí như nào ạ?
2. có bác nào biết cái hostel nào ở pratunam ko ạ? em tìm mãi nhưng ko thấy. đang í định book ở lub d bangkok, đã bác nào ở đây chưa ạ? em thấy reviews của nó trên hostelsworld rất cao, dù giá hơi chát tí.
3. đi ancient city có hay ho ko? em thấy nó quảng cáo hoành tráng lắm ạ?
4. em muốn đi cả chợ nổi. có Taling Chan Floating market có vẻ gần bangkok nhất? đã bác nào đi chưa? giá cả đi thuyền có đắt ko ạ?
5. nếu hành lý bị vượt cước thì ko bít các bạn hải quan tính phí như nào nhỉ? có bác nào bít ko ạ?

LikeTheSun
06-04-2010, 20:23
ơ hờ, lâu lắm rồi em mới lại vào topic Thái lan để hóng, vì tình hình là e sắp đi và sẽ đi 1 mình bác thik ạ :) vì nghĩ đi nghĩ lại thì chắc em sẽ la cà nhiều vào vụ shopping :D nên thế cho thoải mái
còn tình hình áo đỏ áo vàng ko biết đến cuối tháng đã hết chưa để nhà em còn cho em đi :((

các vấn đề em cần hỏi:
1. mạng điện thoại? nên mua sim ở đâu? mạng nào? dùng máy của mình mang sang vẫn ok ạ? cước phí như nào ạ?
2. có bác nào biết cái hostel nào ở pratunam ko ạ? em tìm mãi nhưng ko thấy. đang í định book ở lub d bangkok, đã bác nào ở đây chưa ạ? em thấy reviews của nó trên hostelsworld rất cao, dù giá hơi chát tí.
3. đi ancient city có hay ho ko? em thấy nó quảng cáo hoành tráng lắm ạ?
4. em muốn đi cả chợ nổi. có Taling Chan Floating market có vẻ gần bangkok nhất? đã bác nào đi chưa? giá cả đi thuyền có đắt ko ạ?
5. nếu hành lý bị vượt cước thì ko bít các bạn hải quan tính phí như nào nhỉ? có bác nào bít ko ạ?

1. Thai co dtac, 12call... nhưng mạng nào gọi về VN cũng đắt, khoảng 40B/phút. gọi đi tất cả các nước đều rẻ, trừ VN. hu hu. Sim mua ngay tai sân bay hay 7-11 nào cũng có. máy mình mang ok.
2. khu Pratunam ở ks chuỗi của Bayoke cũng ok, ngắm được BKK từ trên cao và quan trọng là giá cả cũng ok.
3. Ancient city thì tùy sở thích từng người thôi
4. Nói chung ở Thai không sợ bị chặt chém (quan điểm và thực tế của mình) nên giá, rổ ko phải vấn đề quá quan tâm.
5. Tùy hãng hàng không, mình hay đi AA giá 5$/kg, nhưng nó cho 15 kg mà mình mang 15,8 thì ok.
Welcome


Thanks bác, but em muốn hỏi về mạng điện thoại di động và mobile internet của nó giống như kiểu GPRS hay bây giờ là 3G của các bác Viettel, Vina, Mobi nhà mình ý ạ. Bác biết thì giải ngố cho em với.
Ở Thái lọ thì chỉ có GPRS thôi (đăng ký cũng khá nhiều thủ tục), 3G còn quá là xa xỉ với Thai teen. :)

DUNG_BTT
07-04-2010, 00:06
Tớ thành thật khuyên các bác đừng mua sim tại Thái để gọi về VN làm gì cho mệt, đi chơi mà, nếu có, chỉ nên mua sim để liên lạc với nhau tại TL thôi, cước đắt lòi...mắt. Roamming tiện hơn nhiều.(cách roamming thì liên lạc tổng đài nhà mạng bạn đang sử dụng).
Lưu ý, mua sim là một chuyện, nạp tài khoản là chuyện khác, không như VN mình ( mua sim khuyến mãi tài khoản) bạn nhé.
Pratunam bạn chỉ nên tham quan cho biết, ở thì không thuận tiện cho khám và phá lắm. Cần nhắc là practunam là một khu vực chứ không phải là một cái chợ nhé, vì thế nếu hẹn nhau đi practunam thì hẹn nhau đến Bayoke Sky cho dễ, khỏi lạc. rồi đi bộ lòng vòng, có thể băng cầu vượt qua dãy Siam bên kia đường như Siam Platium, siam PhanThep.


Hiện giờ công tác an ninh ở sân bay BKK làm rất chặt chẽ lúc check in. Ngoài việc bỏ hết các thứ trong túi quần túi áo, bạn còn bị yêu cầu bỏ cả thắt lưng. Vì vây cần cẩn thận kiểm tra lại để tránh thiếu đồ
Không những thế, nó còn bắt mình lột cả.....Giày đấy bác ạ :D. Và nhớ, không được để thứ gì có chất lỏng vào khu vực này nhé (nước uống, nước hoa trên 75mil,..). vì thế nước hoa hay các loại chất lỏng khác, hãy cho vào hành lý gửi cho lành.

Quenx
07-04-2010, 10:10
Tớ thành thật khuyên các bác đừng mua sim tại Thái để gọi về VN làm gì cho mệt, đi chơi mà, nếu có, chỉ nên mua sim để liên lạc với nhau tại TL thôi, cước đắt lòi...mắt. Roamming tiện hơn nhiều.(cách roamming thì liên lạc tổng đài nhà mạng bạn đang sử dụng).
Lưu ý, mua sim là một chuyện, nạp tài khoản là chuyện khác, không như VN mình ( mua sim khuyến mãi tài khoản) bạn nhé.
Pratunam bạn chỉ nên tham quan cho biết, ở thì không thuận tiện cho khám và phá lắm. Cần nhắc là practunam là một khu vực chứ không phải là một cái chợ nhé, vì thế nếu hẹn nhau đi practunam thì hẹn nhau đến Bayoke Sky cho dễ, khỏi lạc. rồi đi bộ lòng vòng, có thể băng cầu vượt qua dãy Siam bên kia đường như Siam Platium, siam PhanThep.

Roamming từ VN qua Thái là xa xỉ bạn ah. Mình hổi tháng 9 đi có 10 ngày, tiền roamming hết 1tr5 ( ko nghe lời khuyên của người đi trước, tưởng vẫn rẻ như Sing hoặc Malay, chết tiền).
Bạn roamming dạng tin nhắn thì ok, còn kiểu alo thì cho mình kiếu đi. 20/4 này mình đi học đến 2/5 mới về. hi hi hi . Chả dại làm món roamming alo, mà làm roamming tin nhắn coi bộ an toàn hơn :D

minhphred
07-04-2010, 10:11
Tớ thành thật khuyên các bác đừng mua sim tại Thái để gọi về VN làm gì cho mệt, đi chơi mà, nếu có, chỉ nên mua sim để liên lạc với nhau tại TL thôi, cước đắt lòi...mắt. Roamming tiện hơn nhiều.(cách roamming thì liên lạc tổng đài nhà mạng bạn đang sử dụng).
Lưu ý, mua sim là một chuyện, nạp tài khoản là chuyện khác, không như VN mình ( mua sim khuyến mãi tài khoản) bạn nhé.
Pratunam bạn chỉ nên tham quan cho biết, ở thì không thuận tiện cho khám và phá lắm. Cần nhắc là practunam là một khu vực chứ không phải là một cái chợ nhé, vì thế nếu hẹn nhau đi practunam thì hẹn nhau đến Bayoke Sky cho dễ, khỏi lạc. rồi đi bộ lòng vòng, có thể băng cầu vượt qua dãy Siam bên kia đường như Siam Platium, siam PhanThep.

thế theo bác nên ở khu nào? em đang định ở silom ạ :)

kayaking
07-04-2010, 10:43
Hôm vừa rôi em có đi Thái 1 tuần, lúc đến BKK em được ông anh đặt cho KS ơ khu có thể nói là rất trung tâm: gân BTS Chidlom (đi bộ 5p), gân Central World, ngay sau BigC. Túm lại là rất trung tâm. Nó tên là Hi Far East Inn Hostel. Hi hi. Ngày nào em cug BTS, rối đi đến sông và bắt thuyền đi đến các điểm tham quan ở khu Old Bangkok.

Mà bác nào sắp sang BKK lưu ý nhé: nên ăn 1 bữa ở trên vỉa hè (cạnh Central World): có món cá nướng muối ngon lắm, hi hi. (Nó không bán tối T7 và tối CN đâu nhé)

Em có thêm 1 thông tin bổ ích cho các bác: các bác đến BKK có thể tìm mua 1 loại bản đồ rất chuẩn, nó cho đầy đủ các thông tin về những địa điểm du lịch, nhà hàng, KS,... tại BKK. Tại mỗi điểm nó đều có nhân xét khá là chi tiết (Ngay kể cả các gian hàng trong chợ Chatuchak cũng được thể hiện, hi hi). Bản đồ đấy là của Nancy Chandler.

Khi đến BKK các bác có thể mua tại:

Central Shopping Area
Central Chidlom: B2S
CentralWorld: B2S, Kinokuniya
Gaysorn: Bookazine
Siam Discovery: Asia Books
Siam Paragon: Asia Books, Kinokuniya

Khao San Area
Khao San: Bookazine, Moonlight Books, Shaman Books
Phra Athit: Taekee Taekon
Rambuttri: Sara Ban Books
Tanao: Aporia Books

Lang Suan/Wireless
Asia Books, All Seasons Place, Wireless
Villa Market, Lang Suan

Silom
CP Tower: Asia Books
Silom Complex: Bookazine, B2S

Rattanakosin (Old Bangkok)
Phra Sumen: Old Bangkok Inn
Na Phra Lan: National Museum
Maharat: River Books, Rub Ar Roon Cafe, Museum of Siam

Riverside
Mandarin Oriental, Royal Orchid Sheraton, Shangri-La

Sukhumvit
Soi 2: Villa Market, Ploenchit Ctr
Sois 3-5: Bookazine
Sois 4-6: Asia Books, Landmark Hotel
Soi 11: Villa Market
Sois 15-17: Asia Books
Soi 24: Asia Books and Kinokuniya, Emporium
Sois 26-28: Dasa Books
Soi 33/1: Villa Market
Soi 49: Villa Market; Bookazine, Samitivej Hospital

Bang Na
B2S, Central Bang Na
Bangkok Patana School

Nonthaburi
Villa Market, Chaeng Wattana
Villa Market, Nichada Thani

Have fun!

cu-ca-rot
09-04-2010, 11:48
Có bạn nào chỉ giúp mình khách sạn ở khu Pratunam giá rẻ được không?
Gia đình mình đi 4 người, dự định sẽ mướn một phòng để ở cho 4 người luôn ( giá tầm 30$ trở xuống). Nếu phòng 2 người thì giá khoảng 15$/ngày thì được.
Mình tham khảo qua agoda thì không có khách sạn nào giá rẻ cả, toàn từ 30$ phòng/2 người
Có một người bạn chỉ cho mình khách sạn này, giá 20$/đêm phòng 2 giường đôi, có thể ở 4 người. bạn nào đã ở rồi hoặc biết nơi này thì cho mình xin tí ý kiến nhé.Mình có email trực tiếp để hỏi nhưng không thấy họ reply, hay là họ không biết tiếng Anh nhỉ ....:)
DD House
The place to stay in the center of bangkok
Daily & monthly Rental
120/436 soi somprasongruam,Rachaprarop Road,Phayathai rachchathevee.Bangkok 10100 Thailand
Tel : 66(0)22529227,66(0)22510364,66(0)26563821
Fax: 66(0)26563822 ,
E-mail: [email protected]

Cám ơn các bạn rất nhiều .

cobonla
10-04-2010, 18:54
em chào các bác.Em chuẩn bị đặt vé đi thái rồi ạ.Em đi vào tháng 7, nhưng theo kinh nghiệm của các bác là nên đặt vé sớm, nên em chuẩn bị từ bây giờ,,, chứ sợ mấy tháng nữa bận học lại không làm kịp.Em ở tỉnh ngoài hà nội, thành phố em ở có 2 phòng bán vé, em định đặt vé của Thái air nhưng không biết là ở đó có bán vé của thaiair không nên em muốn hỏi các bác máy cái đại lý bán vé của thaiair trên hà nội để có gì em đáp tàu lên đặt vé, vì em không có card hay thẻ gì đâu ạ,nên phải lên đặt vé thôi.Mong các bác giúp đỡ ạ.

thik_di_choi
11-04-2010, 02:18
em chào các bác.Em chuẩn bị đặt vé đi thái rồi ạ.Em đi vào tháng 7, nhưng theo kinh nghiệm của các bác là nên đặt vé sớm, nên em chuẩn bị từ bây giờ,,, chứ sợ mấy tháng nữa bận học lại không làm kịp.Em ở tỉnh ngoài hà nội, thành phố em ở có 2 phòng bán vé, em định đặt vé của Thái air nhưng không biết là ở đó có bán vé của thaiair không nên em muốn hỏi các bác máy cái đại lý bán vé của thaiair trên hà nội để có gì em đáp tàu lên đặt vé, vì em không có card hay thẻ gì đâu ạ,nên phải lên đặt vé thôi.Mong các bác giúp đỡ ạ.

Sao khổ thế. Ra làm cái thẻ ATM ở bất cứ ngân hàng nào bây giờ nó sẽ là cái thẻ debit để thanh toán qua mạng. 10 ngày thì lấy được thẻ tha hồ mà chọc chạch. BKK thì gần như lúc nào AA cũng khuyến mại. Đi Thai Airway với VNA làm gì cho phí tiền (chênh nhau đến 100USD đấy). Nghe tớ đi, rồi tiền chênh lệch hôm nào đãi tớ cốc bia

bụi đường ca
11-04-2010, 20:35
Ngoài AA khuyến mại thì muốn đi Thái giá rẻ, bạn có thể chọn Air France. Có thời điểm rẻ hơn cả AA. Còn thường ngày thì AA và Air France "một chín, một mười" về giá, chênh không đáng kể.

Quenx
14-04-2010, 09:41
Tình hình Bangkok ko ổn lắm. AirAsia đã cho chuyển hành trình mà ko hoàn tiền lại, hu hu hu , ai đi Thái đợt này hơi lo nhá.

cobonla
16-04-2010, 18:40
Đợt này em chưa có đi,đến tháng 7 này em mới đi, mong là ổn ổn một chút.Vì ngoài thăm ông bà các bác ra em cũng muốn đi đây đó vào mùa hè cho có kinh nghiệm sống,rồi mở rộng thêm tầm mắt.Lạy trời khấn phật sao cho tháng 7 bình yên đừng sóng gió gì.Hôm qua nghe tivi nói một số công ty du lịch của mình đã ngừng nhận tour đi thái rồi.Có đúng không các bác ơi?

cu-ca-rot
18-04-2010, 22:55
Có ai vừa đi Thái về xin cập nhật thêm ít thông tin tình hình bên đó thế nào, ngày 12/5 này mình sẽ đi Thái, lo quá

LinhEvil
19-04-2010, 17:22
Các bạn cứ đi chơi thoải mái, ko mang theo áo đỏ với áo vàng trong hành lý để qua BKK mặc là được ồi.

VP tớ ở BKK cả 1 tá người Việt vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường. Nhìn chung để ý một số điểm nóng các bạn áo đỏ hay tụ tập mà tránh ra thôi. Cũng ko lo mấy vụ đánh bom các khu vui chơi giải trí, bắt cóc con tin... vì thế dân du lịch ko ảnh hưởng 100% mà chỉ ảnh hưởng khoảng 20% sự enjoy thôi.

caduoi
20-04-2010, 11:10
không có gì phải lo nhé. tui đang ở đó từ 17 nè. Chỉ cần tránh xa chỗ nào red shirt tập trung: Pratunam, pathumwan, rachathewi.. là okie. Các area khác ở BKK vẫn an toàn và ăn chơi như thường. Ai muốn shopping ở Gaysorn, Siam, Central World thì hơi buồn xí vì nó closed. Từ BTS tui nhìn xuống thấy những chỗ red shirt tụ tập rất đông nhưng hình như họ chỉ trải bạt, ăn ngủ, hát và diễn thuyết. Vậy thôi. Have a safe trip.

cu-ca-rot
20-04-2010, 19:26
Đọc thông tin của các bạn mình cũng yên tâm phần nào, mọi người tiếp tục cập nhật nhé

Tiện thể có bạn nào đã ở ks này chưa, xin cho mình ít thông tin nhé
DD House
The place to stay in the center of bangkok
Daily & monthly Rental
120/436 soi somprasongruam,Rachaprarop Road,Phayathai rachchathevee.Bangkok 10100 Thailand
Tel : 66(0)22529227,66(0)22510364,66(0)26563821
Fax: 66(0)26563822 ,
E-mail: [email protected]

Tình hình chiến sự Thái Lan căng thẳng quá không biết đến tháng 5 có ổn không nữa....HIX......HIX

Eddie_AyoLove
26-04-2010, 09:27
cho tơ hỏi sexyshow có phải là Tiffany show ko ah??Vé vào mấy show này là bao nhiêu thế a??

Quenx
27-04-2010, 09:44
cho tơ hỏi sexyshow có phải là Tiffany show ko ah??Vé vào mấy show này là bao nhiêu thế a??
Khác nhau bạn à.
Sexy show thì nói đại khái là trần tục. Nam nữ thật 100%. 1 show xong là (BB)

Còn Tifany show hay Alcazza show thì nghệ thuật hơn. Nam giải phẫu thành nữ, nhìn chị em ghanh tỵ chết.

Nói thế thui, nói nữa chắc bị phản đối quá.

Ah bổ sung chút là mình đang ở Thái, chả có gì đáng lo. Hơn 1 tuần rùi, vẫn ăn uống thoải mái(beer)

Salguy
27-04-2010, 12:54
Tối mai mình đi Phuket mà hôm nay xảy ra bạo động ở các tỉnh phía nam. Có 1 gia đình trong nhóm rút lui rồi. Hoang mang quá! Mấy bạn đi Phuket cho mình hỏi thăm tình hình ở đó nhé! Tua tiếc có tăng giá không (ít khách không đủ sở hụi nên cancel bớt => tăng giá) :D

Quenx
27-04-2010, 16:26
Mình thì sáng 29 bay Phukhet, sáng 30 về, ko thấy hãng AirAsia thông báo gì. Hiện vẫn đang ở BKK, tối nay vào BKK chơi rồi update tình hình cho các bạn. Mà cứ yên tâm thôi, ko vấn đề gì đâu.

chewingum
27-04-2010, 16:51
Tối mai mình đi Phuket mà hôm nay xảy ra bạo động ở các tỉnh phía nam. Có 1 gia đình trong nhóm rút lui rồi. Hoang mang quá! Mấy bạn đi Phuket cho mình hỏi thăm tình hình ở đó nhé! Tua tiếc có tăng giá không (ít khách không đủ sở hụi nên cancel bớt => tăng giá)

PK vẫn nhộn nhịp, giá cả tour bình thường. Bạn cứ yên tâm mà đi.

Quenx
27-04-2010, 23:39
Vừa ở BKK về. Ko vào Chitlom BTS và Silom MRT. Do taxi ko dám đi, sợ kẹt đường tốn tiền taxi ( 2 bath 1 phút chờ thì phải, mà chắc do ko đón khách được thôi).
Đi 30km có 210 bath, quá rẻ. Tối mai vào hẳn BKK ở rồi, bà con cứ yên tâm. Tha hồ vui chơi nhé. Tình hình cứ tình hình, mình là người nước ngoài mà, dân Thái làm du lịch rất chuyên nghiệp, đừng mặc áo đỏ hoặc vàng là ok.

nancy_hoanghiep
27-04-2010, 23:46
các bác cho hỏi thông tin khách sạn cũng như các điểm du lịch tại pataya.xin cảm ơn

chipvaco
30-04-2010, 09:45
Up hình lại đi huyng ơi,cho em bít giá vé của mấy show đó lun nha a!!

Theo tớ được biết thì vé vào xem Tifany show có 3 loại, 500B, 700B & 800B. Bạn đến Pattaya thì cứ vào mấy quầy Tour Information bên lề đường đấy bảo họ đặt vé cho. Hồi trước tớ đi cung mua như thế và còn được ông chủ quầy đấy lấy xe ô tô Carmy chở đến tận nơi để xem mà không mất tiền, được free. Lúc về bắt xe về nhà nghỉ đối diện Central Festival, mất 100B hix... Lúc đầu tớ cũng tưởng là mua vé ở mấy quầy đấy thì đắt hơn vì họ được ăn hoa hồng, nhưng mà khi đến đấy tớ lại đi hỏi lại giá thì cũng bằng nhau thui.

Quenx
30-04-2010, 23:16
Vừa từ Siam Paragon về, noproblem, vui lắm. Tuy vẫn đi BTS được , nhưng các cửa hàng đóng hết rồi. Rất an toàn.

xuanthu
02-05-2010, 18:05
Chào các bác,
Em chuẩn bị sang Hà Lan để học một khóa về môi trường. Em chưa đi nước ngoài bao giờ và nói thật là tiếng anh của em cũng không tốt lắm (nghe). Em bay từ HN đi Amsterdam và transit ở Bangkok, vì là thời gian transit ở bangkok rất ngắn (khoang 2 giờ) nên em đang lo không biết có đủ thời gian để chuyển chuyến bay hay không? Em nghe nói sân bay bangkok rất to và phức tạp nên liệu em có bị lạc không ạ? Em chỉ sợ tiếng anh chưa sõi nên dễ lạc thì lại lỡ chuyến bay đi Amsterdam mất. Khi đến sân bay BKK thì phải làm thế nào để transit nhanh nhất ạ? Các anh chị tư vấn giúp em với. Em bay của Thai Airway. Em cảm ơn các anh chị trước.

nancy_hoanghiep
02-05-2010, 19:18
Chào các bác,
Em chuẩn bị sang Hà Lan để học một khóa về môi trường. Em chưa đi nước ngoài bao giờ và nói thật là tiếng anh của em cũng không tốt lắm (nghe). Em bay từ HN đi Amsterdam và transit ở Bangkok, vì là thời gian transit ở bangkok rất ngắn (khoang 2 giờ) nên em đang lo không biết có đủ thời gian để chuyển chuyến bay hay không? Em nghe nói sân bay bangkok rất to và phức tạp nên liệu em có bị lạc không ạ? Em chỉ sợ tiếng anh chưa sõi nên dễ lạc thì lại lỡ chuyến bay đi Amsterdam mất. Khi đến sân bay BKK thì phải làm thế nào để transit nhanh nhất ạ? Các anh chị tư vấn giúp em với. Em bay của Thai Airway. Em cảm ơn các anh chị trước.
Nếu bác đi của một hãng hàng không (trên vé khi làm thủ tục nhận thẻ lên tầu bay) co viết from Hanoi to Amsterdam thi bạn cứ yên tâm là sẽ có cô tiếp viên sinh đẹp dẫn bạn đi một vòng để lên máy bay bay tiếp bạn yên tâm.
còn nếu trường hợp còn lại thì mình không biết

xuanthu
02-05-2010, 20:12
Nếu bác đi của một hãng hàng không (trên vé khi làm thủ tục nhận thẻ lên tầu bay) co viết from Hanoi to Amsterdam thi bạn cứ yên tâm là sẽ có cô tiếp viên sinh đẹp dẫn bạn đi một vòng để lên máy bay bay tiếp bạn yên tâm.
còn nếu trường hợp còn lại thì mình không biết
Em cảm ơn bác. Em bay của hãng hàng không Thai Airways, không biết họ có hướng dãn mình tận tình để đến máy bay đi tiếp Amsterdam không ạ? Mà các bác cho em xin chút kinh nghiệp transit ở BKK với ạ. Em lo quá.

Salguy
03-05-2010, 12:56
Bạn đừng lo.
Có 2 trường hợp xảy ra:
1- Tiếp viên sẽ thông báo những hành khách đi tiếp Amsterdam sẽ không rời máy bay thì bạn cứ ngồi yên đấy. Chớ có theo người ta xuống mà bị lạc. Có nghĩa là chiếc máy bay đó sẽ lấy thêm khách và bay tiếp sang Amsterdam. (vì thời gian quá cảnh không nhiều nên họ không cho xuống)
2- Nếu không ai nói gì thì tất cả đều xuống máy bay. Bạn nhìn theo bảng ghi TRANSFER trong sân bay để đi tiếp (không cần qua thủ tục nhập cảnh IMMIGRATION). Ở các sân bay quốc tế, các bảng hướng dẫn rất logic.
Trên đường bạn đi đến chỗ transfer sẽ có những người hướng dẫn giơ những bảng ghi địa điểm tiếp theo của chuyến bay nối chuyến. Bạn đưa thẻ lên máy bay (boarding pass)và họ sẽ chỉ cho bạn đi tiếp.
Nếu trường hợp bạn bị lạc thì bình tĩnh, nhìn xung quanh có nhân viên sân bay nào không. Bạn chỉ đưa thẻ lên máy bay và nói Amsterdam là họ sẽ chỉ cửa ra máy bay cho bạn. Hoặc bạn tìm những màn hình ghi lịch bay rồi tìm chuyến bay của mình, tìm số Gate (cửa lên máy bay) rồi nhìn bảng chỉ dẫn hướng ra cửa máy bay theo số thứ tự.
Trong chuyến bay từ Việt Nam thế nào cũng có người Việt sang Thai. Bạn cũng có thể nhờ giúp tìm đường sang chỗ TRANSFER.
Bạn sẽ không lạc đâu. Chúc bạn một chuyến đi như ý.

LinhEvil
03-05-2010, 13:50
Bác ơi đã đi học chắc chắn bác cũng phải võ vẽ được ít ngoại ngữ. Vì vậy chẳng có gì phải lo nhiều.

T1: Chắc chắn là bạn sẽ phải transit ở BKK vì máy bay HN - BKK không bao giờ nối chuyến tiếp đi Amsterdam. Nếu bạn bay sang Ams cũng với Thaiairways thì bạn đã được Check through từ Việt Nam nghĩa là bạn đã có số ghế và số hiệu chuyến bay + Dept gate trên thẻ lên máy bay ( Boarding Pass)

T2: Với 2h transit thì thừa thời gian để đi tìm cửa ra máy bay đi Ams.

T3: Khi vừa ra khỏi đường truyền dẫn từ máy bay vào sân bay, bạn sẽ nhìn thấy bảng điện tử ghi các chuyến bay xuất phát. Bạn tìm số hiệu chuyến bay đi Amsterdam của bạn trên bảng để biết máy bay sẽ cất cánh từ cửa Departure số mấy

T4: Tiếp tục đi theo biển chỉ dẫn về khu vực Transit ( không phải Transfer như bạn ở trên đã nói).
Hoặc

Tìm đến bàn dịch vụ của Thai Airways trong khu vực sân bay, đưa cho họ Boarding pass để confirm các thông tin và nhận được chỉ dẫn tận nơi.

Đi theo các biển chỉ dẫn trong sân bay, đặc biệt là chỉ dẫn đến các cửa ra máy bay rất rõ ràng, dễ hiểu.

fendi
06-05-2010, 20:27
Các anh/ chị cho e hỏi, từ Bangkok mà e muốn đi tiếp Hua Hin thì đi bằng cái gì và giá cả ra sao ? Hướng dẫn cho e cách đón xe luôn ạ. E cám ơn.

tobala
11-05-2010, 17:52
“Bụi cùng Cam-Thái” Tháng 6/2010
----------------------------------------
# Thời gian: 10~12 ngày, tháng 6/2010
# Điểm đến: Phnompenh/ Siemreap, Bangkok, Pattaya, Chanthaburi/Trat, Sihanukville,...
# Phương tiện: Open bus, local bus, boat, tuktuk,…
# Highlights: Cung điện Hoàng gia CPC, Wat phrom, phố tây @ PNP, mátxa cá @ SRP,
mát xa Thái, Chao Phraya, Ko Ratanakosin, shopping @ BKK, Sexy show @ PTY, tắm biển Sihanuk,…
# Lộ trình: Saigon-Phnompenh-Battambang-Sisophon-Poipet-Aran-Bangkok-Pattaya-Chanthaburi-Trat-Haklet-Sihanoukville-Kep-Hatien-Saigon.
# Ngân sách: 400~450 US$
----------------------------------------
# Chương trình dự kiến:
Ngày 1: Vietnam-CPC
- Phương án 1: Saigon – Phnonpenh, 240km, 6h, sáng: di chuyển, chiều: city tour, tối khám phá phố tây dọc sông 4 mặt.
- Phương án 2: Saigon – Siemriep, 540km, 10h, sáng-chiều: di chuyển, tối: khám phá khu chợ cũ, matsxa cá.
Ngày 2: CPC-Thailan
- Phương án 1: Phnonpenh – Bangkok.
+ Lộ trình 1: Phnompenh-Battambang-Sisophon-Poipet-Aran-Bangkok.
+ Lộ trình 2: là cung đường mới (vì vừa thông 4 cây cầu thay vì 4 cái phà ngày xưa đi rất chậm) đó là PP-Koh Kong (290km) – cửa khẩu Hat Lek – Trat – Bangkok.
- Phương án 2: Siemriep – Bangkok.
Các bác vui lòng cho em biết nên đi theo cung đường nào (thời gian, khoảng cách) thì tốt, liện hệ xe như thế nào, giá cả.
Ngày 3-4: Bangkok
Em chưa biết gì nhiều về BKK, các bác tư vấn cho em hay nên Tham quan những gì, ăn chơi gì, mua sắm gì ở BKK. Em muốn mua 1 số tool cho xe đạp thì có thể mua ở đâu. Must see? Must try? Ở BKK mấy ngày là hợp lý. 2 ngày OK ko? Hay 3-4 ngày. Thời gian của em linh động.
Em muốn xem chợ nổi ở Thái có khác gì so với Mekong delta thì có thể xem ở đâu? Có phải ở BKK ko? Đi lại như thế nào?
Ngày 5: Bangkok - Pattaya, Thời gian? Khoảng cách? phương tiện?
Ngày 6: Pattaya:
Ăn chơi, tham quan gì? Ở đâu? Em quan tâm tới vụ Sexy-show
Ngày 7: Chanthaburi/Trat. Có nên dừng ở đây ko nhỉ. Nếu ko dừng thì có thể đờ-rét (đi thẳng) về CPC ko?
Ăn chơi, tham quan gì? Ở đâu? Ăn ngủ như thế nào?
Ngày 8: Thailand - Sihanukville
Ngày 9: Sihanukville
Ăn chơi, tham quan gì? Ở đâu? Ăn ngủ như thế nào?
Ngày 10: Sihanukville – Hatien – Saigon.

Trên đây là Kế hoạch phác thảo của em. Em rất mong các phượt gia tư vấn giúp em về lộ trình như thế đã hợp lý chưa? Nên thêm/ bớt những gì? Với ngân sách trên thì ăn ngủ như thế nào cho hợp lý. Nếu được thì các bác recomment hotel/ guesthouse cho em luôn nhé. Em dự trù khoảng 100 ÚS$ cho phương tiện đi lại, 10~15$/ đêm cho ngủ, 10$/ ngày cho ăn chơi.
Đây là lần đầu em lên kế hoạch đi bui nước ngoài, đi dài và đi xa. Rất mong được chỉ giáo. Em xin chân thành cám ơn các phượt gia, phượt tử. Bác nào quan tâm thì pm với em nhe.

caduoi
15-05-2010, 09:18
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.th/maps/ms?hl=en&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=116480606892254086046. 0004817fafbb87b0951c0&amp;ll=13.738134,100.544128&amp;spn= 0.057112,0.111494&amp;output=embed"></iframe><br /><small>View <a href="http://maps.google.co.th/maps/ms?hl=en&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=116480606892254086046. 0004817fafbb87b0951c0&amp;ll=13.738134,100.544128&amp;spn= 0.057112,0.111494&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Bangkok Dangerous - Red Shirts Rally March-May 2010</a> in a larger map</small>
Share mọi người bản đồ những khu vực bất ổn ở BKK.

dungnd
15-05-2010, 13:39
Ngoài mấy khu mua sắm đang bị chiếm giữ đó, ở BKK còn chỗ nào đi mua sắm không hở bác. Em chỉ biết mấy nơi đỏ đỏ đó mới đen. Đang định mò đi Thái shopping cho rẻ cái.

caduoi
15-05-2010, 14:07
Còn chợ cuối tuần Chatuchak đó. Nên đi chợ này một lần cho biết. Mà đừng đi mùa này. Nóng chít luôn. Tui đi pat mà không hứng được miếng gió nào, không như biển Vn lồng lộng không kịp vuốt mặt túm váy hizz. Huống chi chun vô BKK, chẳng khác một khối bê tông khổng lồ. Mấy cái mall bị ảnh hưởng của redshirt đóng cửa gần hết. Buồn hiu.

dungnd
15-05-2010, 23:58
Điên rồ cái túi Thái quá đi mất, đang lúc thích phởn thì chúng nó lại vác tre ra lấn chiếm lề đường và mang súng ra bắn nhau. Công tác GPMB của các bạn Thái pho` chẳng kém gì VN. Sing bỏ qua, còn mỗi HK thì vé máy bay từ HN đắt quá. Chỉ riêng mỗi tiền vé khứ hồi HN-HKG đã đủ cho 2 vợ chồng em ăn chơi nhòe ở BKK rồi. :(

LikeTheSun
17-05-2010, 09:47
Bác nào đang ở Thái cho mình chút thông tin về tình hình từ sân bay Suvranabhumi đi các tỉnh khác với. Xin cảm ơn

thik_di_choi
17-05-2010, 11:40
Bác nào đang ở Thái cho mình chút thông tin về tình hình từ sân bay Suvranabhumi đi các tỉnh khác với. Xin cảm ơn

Bạn hỏi là tuyến đường từ airport hay tình hình kinh tế, chính trị xã hội

LikeTheSun
17-05-2010, 19:56
Bạn hỏi là tuyến đường từ airport hay tình hình kinh tế, chính trị xã hội

Cụ thể là tuyến đường airport đến nakhon Ratchasima
Mọi khi mình vấn đi airport - Vic monument - mỏchit, hoặc ra Rangsit đi Korat, nhưng mấy hôm nay về VN nên mù tình hình, nghe đài báo thì kinh quá
Thanks bác

P.S. Bác thik ở Thái à? em cũng 3 năm rồi. Có điều kiện off tý nhỉ? 0804889125

thik_di_choi
17-05-2010, 21:31
Cụ thể là tuyến đường airport đến nakhon Ratchasima
Mọi khi mình vấn đi airport - Vic monument - mỏchit, hoặc ra Rangsit đi Korat, nhưng mấy hôm nay về VN nên mù tình hình, nghe đài báo thì kinh quá
Thanks bác

P.S. Bác thik ở Thái à? em cũng 3 năm rồi. Có điều kiện off tý nhỉ? 0804889125

Ko dám múa rìu qua mắt thợ. Bạn bè bảo rằng ngoài Siam ra thì tất cả đều phình phường. Hẹn gặp bác sau

heyu
21-05-2010, 23:51
Anh thik ơi. 28/5 này em sẽ có mặt ở BKK. Nhưng mà kế hoạch cũ bị đổ bể hết do người đi cùng với em ko đi nữa (lúc trc là ở nhà người quen của chị ấy bên Thailand) nên h em sang đó bơ vơ, 1 thân 1 mình. Anh cho em hỏi tình hình bên đó thế nào rồi? Cho em nick yahoo và số điện thoại để có gì em hỏi được không. Em định sẽ đến Pat rồi bắt xe bus sang Cambodia cho nó lành, sau đó quay lại BKK rồi về HN.

P/S: Có ai bên đó dịp này không (28/5 - 6/6), liên hệ với mình nhé. Hiện mình chưa đặt được phòng ở đâu cả,hix.

kiwi_ngoc_hien
23-05-2010, 09:38
-Cả nhà ới!tình hình ở bangkok nguy hiểm quá.mình dự định xuống sbay đi thẳng ra changmai.có mấy điều cần hỏi cả nhà?
-Ở sbay có buýt đi changmai ko?hay là ra khu mỏchit đón xe buýt?em nghe người ta nói ra khu mỏchit bắt buýt?
-Gia đình e thik di chùa nhờ cả nhà tư vấn mấy ngôi chùa nào đẹp và chổ ở rẻ
-Nên đi xe hãng nào?giá cả và giờ giấc di chuyển?thank cả nhà nhìu

cobonla
27-05-2010, 11:32
Các bác ơi.Em sắp ra trường,nhân dịp này chuẩn bị qua thái,các bác cho em lời khuyên xem có nên mua đồ điện tử,2-tex,bên đấy không ạ.Em tính mua laptop.

de_gio_cuon_di
27-05-2010, 15:33
Mọi người ơi giúp em với,

Số là em có mua 1 món đồ bên Thái (Bangkok), đóng gói cẩn thận, bề ngang thì nhỏ khoảng 20cm nhưng nó dài tới 1,5m, không biết khi lên máy bay về VN, em muốn xách tay lên MB được không hay phải gửi hành lý? Nếu gửi hành lý thì có quá kích thước quy định không ạ?

Em hỏi trước để đến lúc ra sân bay khỏi bỡ ngỡ và mất thời gian ạ.

Note: đây là hàng dễ vỡ.

Xin chân thành cám ơn thông tin của mọi người nhiều.

thik_di_choi
27-05-2010, 16:46
Các bác ơi.Em sắp ra trường,nhân dịp này chuẩn bị qua thái,các bác cho em lời khuyên xem có nên mua đồ điện tử,2-tex,bên đấy không ạ.Em tính mua laptop.

Thái ko phải là nơi nên mua đồ điện tử. Dành sang Sin

tixt_forever
27-05-2010, 22:05
Mọi người ơi giúp em với,

Số là em có mua 1 món đồ bên Thái (Bangkok), đóng gói cẩn thận, bề ngang thì nhỏ khoảng 20cm nhưng nó dài tới 1,5m, không biết khi lên máy bay về VN, em muốn xách tay lên MB được không hay phải gửi hành lý? Nếu gửi hành lý thì có quá kích thước quy định không ạ?

Em hỏi trước để đến lúc ra sân bay khỏi bỡ ngỡ và mất thời gian ạ.

Note: đây là hàng dễ vỡ.

Xin chân thành cám ơn thông tin của mọi người nhiều.

Mình cũng từng được phép mang đồ quá cỡ và khá nặng lên máy bay nhưng là tranh ảnh nên không vấn đề gì. Tuy nhiên đồ của bạn là hàng dễ vỡ thì mình nghĩ phải gửi đó. Bạn định bay hãng hàng không nào thì có thể gọi cho văn phòng của họ ở Việt Nam để hỏi chi tiết về cước phí.

LikeTheSun
31-05-2010, 11:48
Mình cũng từng được phép mang đồ quá cỡ và khá nặng lên máy bay nhưng là tranh ảnh nên không vấn đề gì. Tuy nhiên đồ của bạn là hàng dễ vỡ thì mình nghĩ phải gửi đó. Bạn định bay hãng hàng không nào thì có thể gọi cho văn phòng của họ ở Việt Nam để hỏi chi tiết về cước phí.
Với AAsia, bạn có 2 gói hành lý ký gửi (1 dễ vỡ, 1 bình thường) <15kg (20kg tùy bạn book) thì không mất thêm khoản phí nào cả.
Nên đi Thái bây giờ vì đang chiến dịch khôi phục hình ảnh, he he chắc chắn là tốt hơn bình thường (NT)

saphiavic
31-05-2010, 22:18
hi, các bác, em sắp có chuyến du lịch ta-ba-lô sang Thái Bangkok 3 ngày 3 đêm chỉ ở loanh hoanh thủ đô Bangkok thôi, các bác nào tư vấn giúp em là qua thái có thể chơi gì và đi những đâu ko? những nơi mà ví dụ đại loại như là qua thái là phải đặt chân đến đó, nếu chưa đặt đến thì xem như chưa đến thái. Cám ơn nhiều ạh

t2mhcmc
01-06-2010, 14:19
Chào mọi người, em sẽ sang Thái từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 8. Vì là lần đầu tiên sang Thái nên em muốn xin sự tư vấn của các bác :)

Lịch trình tạm thời của em :

12/8 : Bay SG - BANGKOK - 11h đến nơi. Chiều đi loanh quanh Bangkok. Theo em được biết mấy nơi như Grande Place, 15h30 đã đóng cửa, không bít em đi có kịp ko, nếu không kịp các bác có thể tư vấn cho em mấy chỗ khác để thăm thú được ko ạ ?? (địa điểm, tới đó bằng phương tiện gì, cần khoảng bao nhiêu thời gian...)

Tối 12 /8 : Bankok - ChiangMai : đi tàu

13/8 : Tham quan Chiangmai

14/8: Tham quan Chiangmai

Tối : Chiangmai - Ayutthaya (Bằng tàu)

15/8 tham quan Ayutthaya

Chiều tối Ayutthaya - Bankok

16 /8 : Bangkok -SG

Các bác thấy lich trình của em như vậy có ổn ko ạ ?

Là lần đầu tiên nhưng em lại có hứng thú với Chiang Mai hơn là Bankok. Check vé máy bay Bankok - CHiang mai thấy quá mắc nên chuyển sang phương tiện tàu. Đi ban đêm cho tiết kiệm thời gian.

À em muốn hỏi có nên bỏ qua Ayutthaya mà dành nhiều thời gian hơn ở Bangkok không ạ ?

Rất mong các bác giúp đỡ em ạ. Nếu có bác nào có ý định đi Thái cùng thời gian như trên thì join cung em cho vui, hiện tại đã có 2 người.

MQuyt
01-06-2010, 20:18
Nếu bạn thích thành cổ, yên tĩnh thì 1 ngày cho Ayutthaya có khi cũng không đủ. Bangkok thì loanh quanh cũng mấy điểm quen thuộc, không quá đặc sắc, ngày cuối cùng bạn vẫn có thể ghé qua Grand Palace trước khi ra sân bay. Các địa điểm khác như Wat Arun, Wat Pho buổi chiều ngày đầu tiên mình nghĩ là dư thời gian để đi.

t2mhcmc
01-06-2010, 20:31
Cảm ơn bạn MQUYT. Chắc mình phải bỏ quan Grand Palace quá, tại ngày 16/8 mình bay về Sg buổi sáng, chắc ko kịp thời gian.


Có bác nào từng đi tàu đêm Bangkok - Chiangmai cho em xin vài thông tin với ạ ? Liệu có book vé tàu onlike được không ? hay phải tới tận ga để mua, nếu vậy có dễ dàng mua vé không các bác ? Mà người ta có cho gửi hành lý ở nhà ga Ayutthaya không ?

Em với bạn em đều là con gái, tới Chiangmai nên đi phương tiện gì để tham quan là tiện nhất ah ?

Em đang tính mua 1 daily tour ở Chiangmai để. Em có thể mua ở bankok luôn hay nên tới nơi mới mua ạ ?

Hihi, thắc mắc nhìu quá, các bác trả lời mệt lun. Tại lần đầu qua Thái nên em cũng chưa biết mô tê chi mấy dù đã đọc 1 số thông tin trên Phượt, mong các bác thông cảm mà giúp em với ạ :)

MQuyt
01-06-2010, 21:06
Tàu Thái có thể book online, ở đây http://www.thairailwayticket.com/Default.aspx?language=1 (Nó sẽ yêu cầu bạn phải đăng ký thành viên thì mới cho book, nhưng cũng nhanh thôi). Ga Chiang Mai rất gần trung tâm, bạn ra khỏi ga chắc là sẽ có tuk tuk, từ ga về khu vực gần cổng Tha Pae (nơi có nhiều khách sạn cho dân balô) mất chưa đến 10p.

Daytrip Chiang Mai bạn lên Chiang Mai mua cũng được, rẻ mà lại tiện hơn (nắm thằng có tóc). Daytrip phổ biến nhất chắc là đi Tam Giác Vàng. Còn ở Chiang Mai thì đi bộ loanh quanh trong thành cổ, xa hơn thì thuê máy, đường sá dễ đi, mỗi tội lưu ý trong thành cổ thì hơi nhiều đường một chiều.

nguyenthikimchi
16-06-2010, 10:34
Em tính đi Bangkok và Phuket vào cuối tháng 1/2011. Các pro cho em hỏi thời tiết ở Phuket thời điểm này thế nào, biển có đẹp và êm không

nancy_hoanghiep
17-06-2010, 23:08
Các bác cho em xin cái thông tin o pataya .em muốn đi xem Pêđê show,các bác cho em xin địa chỉ và vé vào cửa là bao xiền hoạt động từ mấy h đến mấy h.thanks

tranngockhuong
18-06-2010, 10:35
Các bác ơi, giữa tháng 7 em định vi vu cùng con bạn thân sang Thái khoảng 1 tuần (em có thổ địa ở Bangkok rồi, được free chỗ ở, nhưng là lần đầu 2 đứa đi máy bay sang nước ngoài), nhờ các bác tư vấn dùm em 1 số điều sau:
Em nên mua vé ở đâu? (Online hay ra văn phòng bán vé), hãng nào? (Rẻ rẻ í, hok cần ân cần, chu đáo, miễn rẻ, thủ tục máy bay nhẹ nhàng là ok, tại lần đầu xuất ngoại, nên em sợ)
Nên đem USD hay VND theo?
Nên tham quan tỉnh nào? (Em sợ cái vụ bạo động lắm)
Bản đồ mua ở đâu?
Em cũng thik mua sắm lắm, nên lượng lờ chỗ nào? (Không bị đóng cửa do bạo động, không nói thách quá đáng) Các bác đính kèm giờ mở cửa lun nhá!
Chùa chiền thì em định tham quan 1-2 cái đặc trưng, lộng lẫy, lớn thôi, chứ hok ham hố mà đi hết đâu!
Ngoài shopping và chùa chiềng, còn tụ điểm nào chơi bời nữa hok mấy bác????
À, em định dự trù 10 chai đủ hok? (Ko tốn chỗ ở)

Toes
19-06-2010, 15:21
Các bác ơi, giữa tháng 7 em định vi vu cùng con bạn thân sang Thái khoảng 1 tuần (em có thổ địa ở Bangkok rồi, được free chỗ ở, nhưng là lần đầu 2 đứa đi máy bay sang nước ngoài), nhờ các bác tư vấn dùm em 1 số điều sau:
Em nên mua vé ở đâu? (Online hay ra văn phòng bán vé), hãng nào? (Rẻ rẻ í, hok cần ân cần, chu đáo, miễn rẻ, thủ tục máy bay nhẹ nhàng là ok, tại lần đầu xuất ngoại, nên em sợ)
Nên đem USD hay VND theo?
Nên tham quan tỉnh nào? (Em sợ cái vụ bạo động lắm)
Bản đồ mua ở đâu?
Em cũng thik mua sắm lắm, nên lượng lờ chỗ nào? (Không bị đóng cửa do bạo động, không nói thách quá đáng) Các bác đính kèm giờ mở cửa lun nhá!
Chùa chiền thì em định tham quan 1-2 cái đặc trưng, lộng lẫy, lớn thôi, chứ hok ham hố mà đi hết đâu!
Ngoài shopping và chùa chiềng, còn tụ điểm nào chơi bời nữa hok mấy bác????
À, em định dự trù 10 chai đủ hok? (Ko tốn chỗ ở)

- Mua vé online rẻ hơn ra phòng vé. Đi Thái thì có Air Asia rẻ.
- Đem theo USD hay Bạt Thái.
- Bangkok giờ cũng ổn rồi, nên cũng ko lo bạo động. Những điểm tham quan Thái: Bangkok, Chieng Mai, Phu Ket, Pataya...
- Bản đồ có ở sân bay, ko cần mua.
- Mua sắm thì cứ nhắm Bangkok mà xử. Chợ & siêu thị. (cái này mọi ng góp ý, em ko hảo món shopping này lắm).
- Nếu muốn đặc trưng & lộng lẫy thì cứ tẩn Hoàng Cung & khu chùa ở Chieng Mai là xong.
- Ăn chơi ở THái thì nhiều, quan trọng là... bạn thích gì?
- Tiền bạc phụ thuộc bạn ăn chơi nhiều ko, mua sắm nhiều ko.

ZoneFM
19-06-2010, 19:57
Các bác ơi, giữa tháng 7 em định vi vu cùng con bạn thân sang Thái khoảng 1 tuần (em có thổ địa ở Bangkok rồi, được free chỗ ở, nhưng là lần đầu 2 đứa đi máy bay sang nước ngoài), nhờ các bác tư vấn dùm em 1 số điều sau:
Em nên mua vé ở đâu? (Online hay ra văn phòng bán vé), hãng nào? (Rẻ rẻ í, hok cần ân cần, chu đáo, miễn rẻ, thủ tục máy bay nhẹ nhàng là ok, tại lần đầu xuất ngoại, nên em sợ)
Nên đem USD hay VND theo?
Nên tham quan tỉnh nào? (Em sợ cái vụ bạo động lắm)
Bản đồ mua ở đâu?
Em cũng thik mua sắm lắm, nên lượng lờ chỗ nào? (Không bị đóng cửa do bạo động, không nói thách quá đáng) Các bác đính kèm giờ mở cửa lun nhá!
Chùa chiền thì em định tham quan 1-2 cái đặc trưng, lộng lẫy, lớn thôi, chứ hok ham hố mà đi hết đâu!
Ngoài shopping và chùa chiềng, còn tụ điểm nào chơi bời nữa hok mấy bác????
À, em định dự trù 10 chai đủ hok? (Ko tốn chỗ ở)


em có thổ địa... Hehe! chia vui cùng pác vì đã có HDV du lịch, Chùa chiền thì em....nhưng k biết pác đã đc thông báo từ bạn mình rằng những cái đặc trưng, lộng lẫy, lớn trong hoàng cung đang tu sửa k nên Thái rất vui lòng chào đón pác quay lại tham quan lần thứ 2, hy vọng khi đó pác sẽ đc di chuyển từ sân bay đến trung tâm bằng skytrain hihi. em định dự trù 10 chai...hehe! với ngân lượng này thì dân bạo động ở Thái phải sợ lại pác rồi. Chúc pác ăn chơi nhảy múa vui vẻ.

Mắt tròn mắt dẹt
20-06-2010, 04:22
Tớ copy các thông tin của cái thread này mà giờ hoa mắt quá, chắc để bao giờ đi du lịch bụi nghiên cứu vậy.
Cho tớ hỏi tớ có 2 đêm free ở Pattaya và 2 đêm free ở BKK trong tour thì có đủ thời gian để làm gì nhỉ? Các bạn gợi ý hộ nhé. Thanks!

ZoneFM
22-06-2010, 00:22
Hi! Pác nào có tính đi tham quan, ăn chơi nhảy múa mùa KM ở Thái thì tranh thủ nhe. Theo 1 nguồn tin tình báo cho biết quân áo đỏ đang có dự định biểu tình trở lại đó (tin hay k tùy các pác hehe) chắc là do các pác + khách du lịch sắp trở lại "tấn công" Thái quá nhìu đây mà.

tuanbayern
23-06-2010, 16:33
Các bác ơi, giữa tháng 7 em định vi vu cùng con bạn thân sang Thái khoảng 1 tuần (em có thổ địa ở Bangkok rồi, được free chỗ ở, nhưng là lần đầu 2 đứa đi máy bay sang nước ngoài), nhờ các bác tư vấn dùm em 1 số điều sau:
Em nên mua vé ở đâu? (Online hay ra văn phòng bán vé), hãng nào? (Rẻ rẻ í, hok cần ân cần, chu đáo, miễn rẻ, thủ tục máy bay nhẹ nhàng là ok, tại lần đầu xuất ngoại, nên em sợ)
Nên đem USD hay VND theo?
Nên tham quan tỉnh nào? (Em sợ cái vụ bạo động lắm)
Bản đồ mua ở đâu?
Em cũng thik mua sắm lắm, nên lượng lờ chỗ nào? (Không bị đóng cửa do bạo động, không nói thách quá đáng) Các bác đính kèm giờ mở cửa lun nhá!
Chùa chiền thì em định tham quan 1-2 cái đặc trưng, lộng lẫy, lớn thôi, chứ hok ham hố mà đi hết đâu!
Ngoài shopping và chùa chiềng, còn tụ điểm nào chơi bời nữa hok mấy bác????
À, em định dự trù 10 chai đủ hok? (Ko tốn chỗ ở)

Mua sắm có nguyên khu luôn, nhưng theo kinh nghiệm của mình thì cứ vào bigC ấy, hàng nhiều và rẻ, cũng có thể ra chợ pratunam, mua ở Thai ít khi phải trả giá, mua 2 cải trở lên được giảm giá. Ko nên mua hàng ở pattaya, cần gì thì cứ về bangkok. 10chai du lịch Thái là OK (theo cách du lịch của bản thân mình) :D. Chúc pác vui.

Green sg
26-06-2010, 02:56
Dự định di Thailand từ 9-12/07/10. kỳ này đi một mình nên k biết là buồn hay vui, (mặc dù đã đi nhiều lần, nhưng chưa đi 1 mình lần nào hehe...) có ai dự định đi trong khoảng thời gian này k?

vohuunhan
28-06-2010, 16:57
Chào các bác, em đang ở Bangkok, cần đổi tiền từ VND sang Bạt Thái. Đi vòng vòng mà ko biết chổ nào để đổi. Các bác giúp em với.
Cám ơn ạ!

Green sg
28-06-2010, 17:14
Bạn oi, tiền VND khônng thể đổi hay sử dụng dưới mọi hình thức ở các nước (trừ Campuchia). Quầy đổi ngoại tệ ở Thái có mặt khắp mọi nơi rất dể tìm, bạn có thể dùng ngoai tệ các nước như: USD, EURO,...Ở quầy đổi tiền đều có tấm bảng quy đổi các loại ngoại tệ, . chúc bạn vui

vohuunhan
28-06-2010, 17:17
Vào ngân hàng đổi được ko bác? nếu không được nữa thì tiêu em rồi.

lilac
28-06-2010, 17:30
Ngân hàng thì ko có đổi từ VND sang Bath đâu bạn ạh, nhưng bạn đừng tiêu vội nhé, vì...

...không phải là không có. Cũng có, nhưng nghe tỷ giá xong, bạn đừng... điếc tai nhé. :)

Bạn đến những trung tâm mua sắm, hay đơn giản như chợ Pratunam sẽ có những ngân hàng tư nhân, họ có treo bảng đổi VND sang Bath Thái. :)

Green sg
28-06-2010, 17:36
Nói thẳng ra là tiền VND ở các nước không có giá trị gì hết như tờ giấy trắng, khi đi nước ngoài sao bạn k tìm hiểu trước, bạn có thẻ visa card hay Masteu mang từ VN vẩn sử dụng được đó bạn.

Shachou
28-06-2010, 17:57
Mấy trung tâm, siêu thị mua sắm lớn ở Thái có trưng cả tỷ giá tiền Việt, nhưng tỷ giá khá là bất lợi. Bạn đi ra nước ngoài mà không mang tiền ngoại tệ hoặc thẻ tín dụng thì quả là thiếu sót rất lớn đấy.

Chắc chắn ở Pratunam có 2 shop đổi tiền Việt sang tiền Thái cho bạn đấy. Tiếc là anh bạn mình chưa về Thái chứ không có thể nhờ anh ý đổi giúp hoặc hỗ trợ bạn.

Chúc bạn xoay xở được vấn đề này để còn về với đất mẹ.

Green sg
28-06-2010, 17:58
còn 1 cách có thể giúp bạn:
nếu mọi chổ k ai đổi VND thì bạn có thể liên hệ hay đến hotel nơi lưu trú của các đoàn du lịch từ VN sang bạn nhờ các bạn hướng dẫn viên người Việt đổi cho bạn, như khách sạn: Khách sạn THE TWIN TOWER
88 Rong Muang, Patumwan, Bangkok,10330,Thaland
Tel: 0066-2-2169555 begin_of_the_skype_highlighting 0066-2-2169555 end_of_the_skype_highlighting, Fax : 0066-2-2169544

Khách sạn PRINCE PALACE
488/800 Bo Bae Tower, Damrongrak Road, Klong Mahanak,Pomprab, Bangkok 10100, Thailand
Tel : 662 628 1111 – Fax: 662 628 1000.

2 ks trên đoàn của cty Vietravel thường xuyên có doàn ở đó, chúc bạn mọi việc đều ồn!

vohuunhan
28-06-2010, 18:25
Thanks các bác nhiều. Tình hình là em đã mua xong vé máy bay, tính về bằng đường bộ nhưng chuyển sang về bằng máy bay nên mới ra nông nổi này. Giờ thì phải tiết kiệm cho đến ngày mai đi về, không đi đâu chơi được nữa hết. Tối này em sẽ liên hệ những chổ các bác hướng dẫn, nếu đổi được tiền thì mua ít đồ về làm quà cho cu nhóc ở nhà.
Thanks các bác!

bụi đường ca
28-06-2010, 20:21
Nói thẳng ra là tiền VND ở các nước không có giá trị gì hết như tờ giấy trắng.

Thông tin này là không chính xác. Ví dụ, tớ đã đổi tiền Việt bình thường và nhan nhản ở Phuket (Thái Lan).

Green sg
28-06-2010, 22:26
Thông tin này là không chính xác. Ví dụ, tớ đã đổi tiền Việt bình thường và nhan nhản ở Phuket (Thái Lan).

Đi nước ngoài mà bạn mang tiền Việt tìm chổ đổi được thì hên và giỏi quá rồi!, quan trọng là giá quy đổi nữa!. Nhưng theo kinh nghiệm bản thân và nhiều người đi nước ngoài thì không ai dại gì mang tiền Việt sang nước ngoài để đổi tiêu xài cả. Thứ nhất là tìm chổ đổi cũng đỏ con mắt, mà có tìm được thì giá quy đổi cũng khó lường vì tư nhân tự phát đổi (ở VN gọi là giá chợ đen hay chợ trời gì đó?!). Hệ thống đổi ngoại tệ trong các ngân hàng ở nước ngoài thì tiền VND không có trong danh sách ngoại tệ được quy đổi, riêng các nước trong khu vực thôi cũng không có chứ đừng nói những nước châu khác, chứng minh điều này khi vừa xuống sân bay nước nào đó các bạn hãy nhìn vào bản quy đổi ngoại tệ của các quầy tại sân bay thì rỏ, VND không có mặt trên bản quy đổi. Tốt hơn hết và kinh nghiệm cá nhân mình và đa số nhiều người đã đi nước ngoài thì trước khi đến nước nào đó nên tranh thủ tìm hiểu sơ về nước đó qua bạn bè hay nguồn từ internet, nên đổi ngoại tệ của nước sắp đến hoặc mang đô la (USD), Euro... sang đó đổi là tiện nhất, vì USD đi nước nào cũng có quầy đổi rất phổ biến và dể tìm, giá quy đổi cũng không sợ vì theo giá thế giới và ngân hàng niêm yết, chỉ chênh lệt vài đồng (nếu có) giữa quầy này với quầy kia thôi, nếu chu đáo hơn nữa thì nên mang dự phòng thêm 1 thẻ tín dụng VISA hay Mastercard.

bụi đường ca
28-06-2010, 23:01
Tớ chả biết kinh nghiệm của bạn thế nào, còn như tớ đổi tiền Việt ở Phuket là nhan nhản. Chẳng có gì hên và chẳng có gì giỏi ở đây, vì các kios đổi tiền ở khắp mọi nơi. Ví dụ tớ đi Phuket xả stress 2 ngày cuối tuần, ngoài thẻ credit thì tớ có tiền Việt vì đơn giản là tiền và thẻ lúc nào cũng nằm trong ví.

Càng không có chuyện đổi tiền Việt sang bạt Thái bị hớ tỉ giá. Ngược lại, tỷ giá tốt vì không phải qua trung gian USD. Cụ thể là thay vì đổi Đồng sang USD, rồi từ USD sang Bạt Thái, rõ ràng là 2 lần "cầu", tớ đổi trực tiếp tiền Đồng sang Bạt Thái.

Lưu ý là không chỉ Phuket, ngay sân bay Bangkok cũng có kios đổi tiền chấp nhận tiền đồng Việt Nam.

Ở đây tớ muốn nhấn mạnh thông tin bạn GreenSG đưa ra, nói rằng tiền Việt ra nước ngoài là vô giá trị, là chưa chính xác.

lilac
29-06-2010, 10:17
Thật ra thì... ngay cả ở Sing cũng có Kiot đổi tiền Việt sang đô Sing. :P
Còn vụ đổi tiền Việt ở THái thì... mình gặp nhiều lắm. Ở Bangkok thì... tỉ giá hơi chát, nhưng ở Phuket hay Pataya thì vẫn chấp nhận đc.
Tuy nhiên, nếu chủ động đc tiền ngoại tệ trong tay thì vẫn hơn. Tiền VND vẫn là 1 bất lợi nho nhỏ khi đi chơi ở nước ngoài. :)
Chúc vohuunhan sớm đổi đc tiền về nước. :D

vohuunhan
30-06-2010, 20:35
Ở những nới khác em chưa đi nên ko biết sao chứ bên Sing + Bangkok và nhiều nơi ở TL thì ko đổi tiền Việt . Em đi lang thang ở Khaosan, có 1 chổ nhỏ xíu nhận đổi với tỉ giá rất tròn trỉnh: 1 bạt = 1000 vnđ. Nghe muốn xỉu.
Hôm đó em đi vào Grand Palace thì gặp 1 đoàn du khách VN đang tham , em nhờ anh HDV đổi dùm. Đoàn này của Vietnam tourist, anh HDV đó hình như là tên Hải. em đổi được 200 usd nên có chút tiền mua ít đồ mang về.
Sẵn đây nếu có bạn nào biết anh í thì nhắn cho em gởi lời cám ơn thêm 1 lần nữa nhé. Thanks!