PDA

View Full Version : Campuchia - Kỉ niệm ngọt ngào pha lẫn nuối tiếc



==sam==
02-02-2012, 08:05
Thật sự là em đã băn khoăn khá nhiều về việc có nên viết hồi ký về chuyến đi của em cho mọi người hay không vì diễn đàn đã quá nhiều bài viết về Cam rồi :shrug: Suy đi nghĩ lại thì thấy mỗi người mỗi cách đi mỗi cách cảm nhận khác nhau vì thế nay em mạo mụi viết bài này để chia sẽ với mọi người về chuyến đi của em và qua đó em cũng muốn giúp các bạn chuẩn bị đi có những cập nhật mới nhất về tình hình giá cả cũng như các nơi ăn chơi đập phá ở Cam mà em đã từng đi qua (c)

Trước tiên em xin đưa lịch trình chung của nhóm em lên ạ :

_ Ngày 1 ( 26/1/2012 ) : Tp HCM - Siem Riep

Sáng + trưa : Di chuyển đến Siem Riep
Chiều tối : Chợ đêm Siem Riep ( ăn uống , shopping , massage cá ....)


_ Ngày 2 ( 27/1/2012 ) : Siem Riep

Sáng & trưa : Khám phá quần thể Angkor
Chiều : Ăn buffe + Xem múa nhạc cung đình
Tối : Chợ đêm Siem Riep ( shopping , uống cafe khu phố Tây )


_ Ngày 3 ( 28/1/2012 ) : Siem Riep - Phnom Penh

Sáng : Di chuyển về Phnom Penh
Trưa : Tham quan cánh đồng chết , nhà tù Toul Sleng , công viên Wat Phnom
Tối : Tham quan Casino Naga , quảng trường 4 mặt , thưởng thức đặc sản côn trùng chiên



_ Ngày 4 ( 29/1/2012 ) : Phnom Penh - Sihanouk Ville

Sáng : Tham quan Đài độc lập , hoàng cung , mua sắm ở chợ Ossey
Trưa : Di chuyển đi Sihanouk Ville
Chiều: Tắm biển Sihanouk + chơi trò chơi ngoài trời
Tối : Ăn hải sản + bắn pháo hoa ngoài bãi biển Occheutel



_ Ngày 5 ( 30/1/2012 ) : Sihanouk Ville - Tp HCM

Sáng : Di chuyển về Phnom Penh
Trưa : Đi chợ mới mua souvenir + di chuyển về Tp HCM
Chiều tối : Về đến Tp HCM kết thúc chuyến đi



Lịch trình này di chuyển dày đặc như vậy là vì em vừa muốn khám phá càng nhiều càng tốt , mà thời gian không cho phép đi quá lâu , lại vừa muốn chi phí thấp nhất có thể . Do đó em nghĩ lịch trình này chỉ phù hợp với giới trẻ như tụi em thôi , còn nếu các anh chị lớn tuối hơn thì có thể kéo giãn thêm 1 , 2 ngày để vừa có thể từ tốn tham quan các nơi lại vừa đủ thời gian hồi phục sau những chuyến xe đường dài ạ

Để chuẩn bị cho chuyến đi này em đã nghiên cứu bài viết của khá nhiều thành viên trong suốt 7 tháng trời , trong đó 2 bài viết giúp em nhiều nhất là bài của chị Mossa ( Siem Riep và Phnom Penh ) và anh Poly ( Sihanouk Ville ) , qua đây em cũng cám ơn anh chị vì đã chia sẽ lại chuyến đi của mình để những người như sau như em ít nhiều đỡ bỡ ngỡ khi lần đầu đi bụi ạ :D

Chuyến đi bụi đầu tiên chắc chắn là chuyến đi mà ta nhớ nhất vì thế nên em muốn những người bạn đồng hành của em phải là những người bạn mà em thân thiết nhất vì thế em tìm mọi cách để thuyết phục những đứa bạn thân của mình tham gia vào chuyến đi và đây có thể nói là 1 trong những việc khó nhất trong chuyến đi này vì nhiều lí do như tiền bạc , thời gian , lo sợ về chuyến đi.....(BB)

Như em đã nói , chuyến đi này được em lên plan trước gần 7 tháng , sau khi tìm hiểu kĩ càng mọi thứ thì em quyết định ghi 1 bản kế hoạch cực kì chi tiết để nhằm thuyết phục các đứa bạn thân của em , sau nhiều nỗ lực kiên trì , thuyết phục , đống thúc , thậm chí cả lôi tương lai xa cách ra nói thì cuối cùng nhóm cũng đủ 4 thành viên mà em cho là ưng ý nhất bao gồm : em , bạn gái em và 2 đứa bạn thân khà khà .

Thành viên đã đủ thế là gọi sang Cam book hotel và tuk tuk trước cho chắc ăn , lỡ Tết đến mấy chỗ đó đắt show quá thì chết em :

Siem Riep thì Guest House 10 , anh VaNy tuk tuk
Phnom Penh thì chú Hưng tuk tuk


Sẵn tiện ra Sapaco để đặt vé đi Siem Riep vào mùng 4 Tết ( 26/1/2012 ) nhưng rắc rối lại phát sinh từ đây . Vì muốn chắc ăn là sẽ đến được Siem Riep trong ngày đầu tiên nên em muốn mua thẳng tuyến Tp HCM - Siem Riep luôn chứ không muốn mua chuyến Tp HCM - Phnom Penh rồi qua đó mới mua tiếp chuyến Phnom Penh - Siem Riep vì nếu lỡ bị sự cố không như kế hoạch thì mọi thứ sẽ rối tung cả lên :help


Nhân gian có câu " người tính không bằng trời tính " sau gần 1 tháng đặt mua cũng như hỏi thăm thì Sapaco thông báo sẽ không có chuyến đi thẳng Siem Riep mà chỉ có qua đến Phnom Penh thôi , qua đó có thể mua tiếp vé đi Siem Riep


Vì lo sợ sẽ bị kẹt ở cửa khẩu làm rối loạn lịch nên em không thích phương án Tp HCM - Phnom Penh xong lại tiếp tục tìm vé đến Siem Riep chút nào cả , nhưng nếu không chọn Sapaco thì lúc kẹt ở cửa khấu mà đi mấy hãng xe khác thì còn thảm hơn nữa ---> mua 4 vé Tp HCM - Phnom Penh : 200k/vé của Sapaco và bắt đầu chuẩn bị hành lý để mùng 4 Tết lên đường


Ps : do đây là cảm nhận cá nhân của em về chuyến đi và cũng vì lí do em đi là để khám phá tận mắt những thứ mà em chỉ thấy trên sách hoặc internet , vì thế em không chú ý lắm về lịch sử cũng như các câu chuyện liên quan đến những nơi đó . Và em cũng thấy rằng với lịch trình dày đặc như vậy mà muốn tìm hiểu kĩ càng về mọi nơi em đến là 1 điều không tưởng . Do đó , các anh chị nào muốn biết thêm về lịch sử cũng như tại sao cái đó như thế này tại sao cái đó như thế nọ thì bài viết của em sẽ không giúp được anh chị rồi . Nếu có những sai sót gì trong bài viết của em thì mong các anh chị sẽ góp ý để em có thể sữa chữa lại bởi vì em cũng chỉ nghe qua 1 lần nên không thể nhớ hết tất cả một cách chính xác được , góp ý chứ đừng xĩa xói nhé (fun) tội em lắm hehe


Cuối cùng em muốn nói rằng : đây chỉ là 1 bài chia sẽ kinh nghiệm về chuyến đi của em đối với mọi người với lí do muốn giúp cho những người đi sau không gặp phải những rắc rối mà em đã gặp trong chuyến đi này , cũng có thể xem như là 1 đóng góp nhỏ của em dành cho diễn đàn phượt này vậy

Cám ơn mọi người đã xem bài của em ạ

Công chúa củ đậu
02-02-2012, 08:39
Tiếp tục đi bác ơi. Em đang muốn đi Cam đây :)

Mèo Bay
02-02-2012, 11:47
Trong các hãng xe ở TP.HCM thì chỉ có Mekong Express là có bán vé toàn chuyến SGN-SR thôi. Mà vé của họ cũng chia thành 2 chặng: SGN-PP và PP-SR. Tầm 12.00-12.30PM xe đến PP, nhà xe sẽ dùng xe nhỏ chở khách đến VP của hãng để đợi xe đi SR xuất phát lúc 2.30PM. Nhà xe nói rằng không có xe nào có thể chạy thẳng 1 mạch từ SGN lên SR được cả, một phần vì đường xa, phần khác (quan trọng) là không có nhiều khách có nhu cầu đi thẳng SGN-SR và có thể ngồi xe liên tục từ 6.30AM đến 6.30PM.

==sam==
02-02-2012, 17:19
Cám ơn các bạn đã theo dõi bài mình

@Mèo Bay : cám ơn bạn ^^ ý của mình nói chuyến Tp HCM - Siem Riep nghĩa là họ bán vé đi đến thẳng Siem Riep cho chúng ta luôn : tầm 20$/vé , dĩ nhiên là họ sẽ chuyển xe ở Phnom Penh nhưng tất cả thì nhà xe sẽ lo cho chúng ta hết , ví dụ như : chuyển qua xe đi Siem Riep , ko phải mua vé thêm 1 lần nữa..v.v.. ( vì ta đã mua vé chuyến thẳng đến Siem Riep rồi ) và vì thế chúng ta sẽ an tâm về việc không lo sẽ trễ chuyến hoặc không có xe này nọ ( điều này sẽ giúp chúng ta đảm bảo lịch trình di chuyển hơn :D tâm lý người mới thì ai cũng thích trọn gói hơn mà , vừa khỏe lại vừa an tâm )

_ Hơn nữa khi qua Phnom Penh nếu không rành thì dễ bị đưa qua mấy hãng xe xì cút lắm :( và nhóm tụi em là 1 ví dụ điển hình đây ạ , đây cũng là kinh nghiệm xương máu mà em nếm phải trong chuyến đi này .

ranchu
02-02-2012, 22:58
@Mèo Bay : còn có hãng Sorya nữa bạn ơi, giá khứ hồi đi SR là 30$ ngày thường, tết là 34$.
@==sam== : phải nhóm bạn đi 3 người và anh Ny chở đi Angkor + Linga + Banteay Srei trong 1 ngày không nhỉ ? :D

Mèo Bay
02-02-2012, 23:11
@ Ranchu: Mèo có cảm giác là xe của Sorya không được tốt bằng xe của các hãng khác. Nếu đi tuyến SGN-PP thì mình vote cho Kumho. Ghế rất rộng, êm, ngả ra được rất dài, xe rất tốt. Đáng tiếc là họ không chạy tuyến PP-SR :(

==sam==
03-02-2012, 06:59
@Ranchu : nhóm mình 4 người bạn ơi ^^ đi xe VaNy luôn , cày hết tất cả trong 1 ngày luôn , hôm đó đuối hơn trái chuối hix , sẽ kể chi tiết tất cả cho mọi người sau hen hehe

==sam==
03-02-2012, 12:51
Tiếp tục nha mọi người . Bài này em xin kể về những việc nhóm em chuẩn bị trước chuyến đi , cũng như muốn chia sẽ với mọi người về cái Tết của em :)

Trước ngày khởi hành một tuần , cả nhóm kéo nhau vào Lotte mua lương thực cho chuyến hành trình 5 ngày gồm : xúc xích , chà bông , phô mai , sandwich , cá mòi , snack , mì gói....chất đầy 1 ba lô luôn ^^ nếu ai không biết nhìn vào chắc chắn tưởng nhóm đi pic-nic chứ không phải đi phượt.....Vừa mua đồ vừa cười nói trong siêu thị thật là vui quá đi , mặt ai cũng bồn chồn , háo hức trước chuyến khám phá đất nước Campuchia xinh đẹp sắp tới

Không chỉ đồ ăn , thức uống , thậm chí thuốc men cũng được nhóm em trang bị hùng hậu luôn : Panadol ( nhức đầu , ho ) , Cetirizin ( dị ứng ) , Farzincol ( thuốc bổ sung kẽm vì sợ nổi mụn hehe ) , PlusssZ ( hay thường gọi là viên sủi bọt đó ạ - dùng để bổ sung vitamin C và năng lượng ) , Sensacool ( thanh lọc cơ thể không lo bị nóng )

Với đầy đủ " vũ khí " bên người , tụi em chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đương đầu với mọi loại thức ăn nơi xứ bạn - côn trùng chiên , hột vịt luộc , chuối nướng và các loại chè khác nhau - cái mà nghe giang hồ đồn là rất dễ chọc giận vị anh hùng nước Ngụy lắm ạ

Mọi thứ đã chuẩn bị xong h chỉ còn đợi chờ đến ngày khởi hành là đi thôi (c)

Và sau đây là câu chuyện riêng về cá nhân của em ạ :

Với niềm háo hức trước chuyến phiêu lưu thú vị bên cạnh bạn bè và người yêu , lại đang trong thời khắc chuẩn bị đón cái Tết vui vẻ của nước nhà , lòng em cảm thấy sao yêu đời lạ thường :L cứ nghĩ rằng như vậy là quá đủ để chào mừng năm mới - một năm với biết bao hoài bão tuổi trẻ - năm mà em sẽ ra trường , sẽ tạm biệt đời sinh viên để bắt đầu cuộc sống mới - sẽ bắt đầu trên con đường thực hiện ước mơ của mình . Ôi cuộc đời có mấy khi được như lúc này , thôi thì hòa mình vào không khí ngày tết xem như là tự thưởng cho chính bản thân mình vậy .

Chẳng hiểu sao mà năm nay em lại muốn đón khoảnh khắc giao thừa bên gia đình thay vì đi với bạn bè như những năm trước . Thế là đi chơi đến tầm 10h đêm về nhà để phụ giúp gia đình cúng giao thừa . Đúng là những thứ ta dự định làm thì chưa chắc ta có thể làm được , không biết tại sao mà tự nhiên khi lên phòng vừa thay đồ xong thì em lăn quay ra ngủ luôn , đến lúc nghe Đùng Đùng những phát cuối cùng thì bật dậy , mắt nhìn đồng hồ thì WTF đồng hồ đang chỉ 0:20 mấy thì phải ?? Cứ tưởng nhìn lầm nhưng khi chạy ào lên sân thượng thì hỡi ôi , pháo nó bắn hết rồi còn gì nữa đâu mà ngắm hix :( đã vậy vụ cúng kiếng cũng xong từ đời nào rồi hix :(, lòng tốt đã không được thực hiện mất rồi .

Sáng múng 1 thức dậy , sau khi xong xuôi mọi thứ thì bắt đầu xuống chúc tết gia đình , năm nay em chơi sang , lì xì cho ông ngoại , bà ngoại luôn . Mặc dù em đi làm thêm tiền không nhiều nhưng ý đã quyết là từ năm nay mỗi năm sẽ mừng tuổi ông bà , góp chút lòng nhỏ cho ông bà ngoại vui thêm khi tuổi già :) do đó tiền lì xì cho cả hai bằng tiền chuyến đi bụi của em luôn khà khà

Trưa mùng 1 , mấy đứa bạn cấp 3 rũ đi đường hoa Nguyễn Huệ chơi , em thì không thích ba cái chỗ đông đúc , chen lấn này cho lắm nhưng nghĩ lâu lâu mới có dịp thôi thì đi cũng ok , thế là gọi điện thoại rủ bạn gái em đi luôn , cả nhóm thẳng tiến ra đường hoa .

Trên đường em và bạn gái cứ tíu tít với nhau về chuyến đi Cam sắp tới cứ như người ở Nguyễn Huệ nhưng hồn thì đã vu vi Angkor rồi vậy , lòng ngập tràn niềm vui phơi phới .

N.......H......Ư......Ư.......NG ông trời quả thật trớ trêu , vì chuyến tham quan đường hoa này là chuyến đi mà em cảm thấy hối hận nhất trong bài hồi kí này

kenryvo
03-02-2012, 14:33
Thấy bạn hơi chu đáo nhỉ,có lẽ do lần đầu bạn đi Cam nên vậy.Nhóm mình cũng vừa từ Cam về nhưng đi bằng xe máy và lộ trình ngược với cung đường bạn : Hà Tiên - Kep - Sihanoukville - PP - SR - Battambang - PP - SG.Mình thấy đặt trước ks khi sang Cam là hợp lí,nhóm mình cũng book trước ks nên chủ động được việc này vì tại Kép,Sihanoukville thì hầu như các ks đều kín phòng,nhất là Sihanoukville.Còn về việc tuk tuk thì vô tư,không bao giờ thiếu,và giá cả thì mặc cả được.Mình nghĩ kinh nghiệm của người đi trước là quý giá nhưng không nhất thiết mình cứ y như lộ trình hay cách của người đi trước mà thực hiện,như vậy nó không còn lí thú,không còn phiêu lưu của bản chất phượt nữa rồi.Trong đoàn mình vừa rồi đi bằng xe máy có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn nhưng nhóm mình đã xử lí chu đáo.Một anh bốn mươi mấy tuổi trong nhóm bảo sau này con trai lớn lên sẽ cho đi phượt vì nó giúp người ta học hỏi cách xử lí tình huống.Mình thấy điều này rất đúng.

==sam==
03-02-2012, 15:11
@kenryvo : Cảm ơn bạn đã chia sẽ với mình . Mình thì không chu đáo gì đâu , chỉ có điều mình muốn phượt lần đầu với những người bạn thân nhất của mình mà các tên ấy đều là người chu đáo cả : 1 tên thì đang học bác sĩ , 1 tên thì đang học kế toán nên khi thuyết phục mấy tên ấy mình phải đưa ra cái bản plan gần như chi tiết hết mọi thứ để mấy tên ấy tham khảo nữa :LL ấy thế mà dùng dằng vài tháng mới thuyết phục được ấy hihi :LL Từ di chuyển , thu chi , khách sạn , mọi thứ.....mình đã lên plan nhưng việc thuyết phục được mấy tên đó cùng đi cũng có thể nói là kì công đấy

Plan chi tiết vậy nhưng đúng là khi phượt thì mọi chuyện đều có thể xảy ra , vì thế lịch trình nhóm mình đã bị đảo lộn khá nhiều , từ phương tiện di chuyển cho đến khách sạn , chỉ tuk tuk là vẫn giữ được như theo plan dự kiến thôi.....vả lại mình quan niệm đi xe lạ thì gặp người biết nói tiếng Việt ít nhiều cũng vui hơn và an toàn hơn đi với người nước khác ( đôi khi muốn 8 chuyện , muốn hỏi han này nọ , muốn được giải đáp về cái gì đó trên đường đi chẳng hạn ) .

Mình rất phục những bạn phượt Cam = xe máy , nhưng đã lâu lắm rồi mình không muốn di chuyển những chuyến đường dài bằng xe máy sau chuyến di chuyển lên CHÂU ĐỐC cách đây 2 năm thì phải ( kỉ niệm đọng lai trong mình là vui nhưng vô cùng mệt mọi và nguy hiểm mặc dù chỉ di chuyển 7 tiếng liên tục )

Có thể cũng vì lí do đường xá , xe cộ , cũng như có bạn gái mình đi chung :D . Mỗi người mỗi cách trải nghiệm khác nhau , tuy muốn thả mình phiêu lưu lắm nhưng bên cạnh vẫn còn nhiều thứ khác không cho phép thì ta cứ hưởng thụ theo cái cách mà ta và những người đồng hành bên cạnh ta muốn là được rồi ^^

==sam==
06-02-2012, 15:10
Di chuyển ra đường ra lúc 7h , vì đường xá quá đông nên cả nhóm quyết định gửi xe ở ngay Bệnh viện Sài Gòn trên đường Huỳnh Thúc Kháng với giá 20k/chiếc ( đã qua những chỗ mấy anh thanh niên xung phong nhưng luôn trong tình trạng quá tải :( )

Sau khi xong xuôi thì mọi người thẳng tiến vào đường hoa , sai lầm ở đây là thay vì đi thẳng là vô đến đường hoa Nguyễn Huệ rồi thì 1 đứa trong nhóm đòi đi vòng ra đường Lê Lợi để bắt đầu tham quan từ đầu đường hoa luôn thay vì đi vô cắt ngang như vậy :T. Suy nghĩ thấy cũng có lý nên mọi người quẹo trái đi ra hướng Lê Lợi .

Đường xá đông nghẹt , xe cộ thì bóp còi inh ỏi , người đi bộ thì cũng bắt đầu chen lấn nhau để hướng vào đường hoa . Trên đường đi cả nhóm lúc nào cũng nhắc nhở nhau " Coi chừng điện thoại biến thành cục gạch nha " , ai nấy đều cảnh giác cao độ .

Khi đến khúc ngay chỗ gửi xe thương xá Tax , xe thì chen nhau vào gửi , người đi bộ thì chen nhau đi bắt ngang qua , không bên nào chịu nhường bên nào , tình hình cực kì lộn xộn . Trong lúc đó tay em thì luôn giữ cái điện thoại của mình , tay kia thì giữ bạn gái sợ chen lấn làm bạn em té .

Nhìn xung quanh thì thấy trong dòng người có 1 gia đình gồm 3 thế hệ : bà , cha mẹ , con cái đang phải chen lấn để thoát được qua làn xe và người , trong đầu em lại nghĩ " Già cả mà gặp cảnh này thì tội nghiệp thật " , tuy vậy nhưng em vẫn luôn cảnh giác vụ móc túi và vẫn cố đứng vững trong làn người và làn xe . Lạ 1 điều là em thấy bà cụ trong gia đình kia cứ đứng rất gần em , mỗi khi bị chen lấn là cứ chới với về hướng em , nghĩ là người ta thấy mình thanh niên trẻ khỏe nên đứng gần cho an toàn giữa dòng người nên em cũng không để ý lắm . Đỉnh điểm là khi em rời tay em ra khỏi điện thoại để chặn 1 chiếc xe vì cả nhóm đã bước qua được làn xe rồi , bà cụ và dòng người đằng sau cũng ép lên theo nhóm em luôn , trong khoảnh khắc đó em bảo đảm chỉ khoảng 2 , 3s là cao nhất thì khi đưa tay vào túi lại thì điện thoại đã " bốc hơi " . Lúc đó quay đâu lại ngay thì toàn là dòng người , vì cũng là lạ ở cái gia đình kia nên đưa mắt và chạy đi tìm cái gia đình đó thì mất tiểu cả rồi , gọi đt vào thì máy vẫn còn đổ chuông nhưng không ai bắt cả . Thế là đi đời con E72 yêu quý của em , cái điện thoại mà em nâng niu và giữ kĩ nhất từ đó đến giờ .

Buồn + chán chán nên cũng chả hứng đi đường hoa gì nữa . Cả nhóm quay ra lại lấy xe định đi tìm quán nước hay quán ăn vặt thì cũng chả nơi nào mở cửa . Vậy nên em và bạn gái tách riêng đi uống sinh tố và nói chuyện tán dóc cho đỡ buồn . Em thì lúc đó cũng chả biết sao nữa , vừa buồn lại vừa cảm thấy trống rỗng , không cảm xúc gì cả , giống như biết là sớm muộn cũng sẽ bị mất hay sao đó hix hix :(

Ở đây chia sẽ với mọi người vì nói ra cũng đỡ buồn và tức hơn là im ỉm rồi tự kỉ 1 mình , và em cũng muốn chia sẽ câu chuyện của em để mọi người biết và cẩn thận hơn nữa , thật sự là em đã gặp cao thủ trong giới móc túi rồi nên em phải chịu thôi , chỉ tiếc là sao mình lại ngu quá , không mặc cái quần jean chật hơn 1 chút nữa biết đâu nó không móc được thì sao . Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi nên em nghĩ khi đi vào chỗ đông người tốt nhất : mặc quần jean túi chật 1 chút , tốt hơn là để điện thoại ,bóp tiền ở nhà luôn , chỉ cầm theo 1 ít để xài thôi vì bây giờ ra đường lúc nào cũng sợ : tai nạn , móc túi , trộm cướp.....và cách tốt nhất theo em là thôi thì mấy cái chỗ chen lấn đông đúc thì thôi không thèm vào dù cho bất kì li do nào cả .

Cám ơn mọi người vì đã đọc tâm sự của em

==sam==
07-02-2012, 10:56
Kế chuyện ngoài lề bữa giờ vừa như tâm sự với anh chị em lại sẵn tiện kéo bài post lên 20 để được làm album up hình luôn hehe tiện cả đôi đường . Giờ em xin vô chi tiết về chuyến đi của em ạ

Ngày 1 ( 26/1/2012 ) : Sài Gòn - Phnom Penh - Siem Riep : Chuyến xe buýt kinh hoàng và khoảnh khắc hạnh phúc tại Siem Riep

Tối 25 , các thành viên trong nhóm đã tề tụ tại nhà em ( không có bạn gái em ) để sáng mai bắt taxi ra Sapaco luôn cho tiện , sẵn tiện 4h anh em cùng nhau thưởng thức trận siêu kinh điển Real - Barca luôn trước khi lên đường khám phá đất nước Campuchia xinh đẹp .

Buối tối kiểm tra lần cuối xem có còn quên món gì ở nhà không , sau đó em bật phim cho cả nhóm xem , đêm xuống lành lạnh , không khí xung quanh im ắng nên cả nhóm quyết định chọn Hostel xem cho máu ( phim hội đủ yếu tố mà hầu như phần đông giới trẻ thích kinh dị , xxx ...) :LL kết quả là vài tên rợn rợn người dẫn đến khó ngủ haha , em thì chỉnh đồng hồ báo thức 3h45 xong thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ luôn , mặc kệ 2 tên kia muốn làm gì thì làm .

Đúng 3h45 bật dậy vì tiếng chuông đồng hồ reo , nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sẵn tiện kêu 2 tên kia dậy luôn , xong xuôi hết thì mở ngay Sopcast chuẩn bị thưởng thức siêu kinh điển . Real của em đá thấy okie mà sao xui quá , sút hoài không vô lại bị đập cho 2 trái hix hix buồn tập hai .

_ Gần 5h em chạy qua đón bạn gái em về nhà em tập trung luôn .
_ 5h40 : cả nhóm đón taxi ra Sapaco
_ 6h : xe Sapaco đến , cả đám lên xe ổn định chỗ ngồi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
_ Đúng 8h : xe đã có mặt tại cửa khẩu Mộc Bài , điều đầu tiên đập vào mắt em là cảnh tưởng biển người . Má ơi , đông gì mà đông khiếp thế :shrug: xung quanh xe em là cả chục xe của các công ty du lịch , trong đầu em thầm nghĩ là chắc kẹt ở đây mất rồi , không kịp chuyến Phnom Penh - Siem Riep lúc 12h30 mà nhóm em dự kiến rồi .

Tuy vậy nhưng em không lo lắng lắm vì bây giờ mới là lúc chứng minh là tại sao em lại chọn Sapaco chứ không phải những hãng xe khác . Giang hồ đồn là vì Sapaco 1 ngày có cả chục tuyến xe qua lại giữa Việt Nam - Campuchia nên có mối quan hệ khá thân thiết với các anh hải quan ở cửa khẩu , em thì chỉ nghe đồn thôi nhưng nay chứng kiến tận mắt thì mới thấy quyết định đi Sapaco là 1 quyết định cực kì chính xác .

Trong khi hành khách của các chuyến xe du lịch khác phải xuống xe để vào xếp hàng làm thủ tục thì hành khách xe em vẫn ngồi bên ngoài nghỉ ngơi , nói chuyện vì anh lơ xe bảo là chỉ cần tập trung ở đây thôi , còn lại để ảnh lo hết :)) Nghe vậy nên cả xe em chỉ ngồi ở ngoài chơi mặc cho dòng người càng ngày đổ về ngày càng đông . Lúc đó em lại thấy vài xe du lịch cũng của Sapaco luôn , nhưng là khách tham quan theo tour nên đã chạy thẳng qua bên kia luôn mà không thấy xét thủ tục gì hết , chắc là đi tour nên Sapaco đã lo luôn khoản đó rồi thì phải . 30 phút sau , anh lơ xe ra cùng 1 anh hải quan và sau khi xem qua loa Passport , cả nhóm lên lại xe để qua cửa khẩu nước bạn .

À , có 1 điều em muốn lưu ý là khi ở đây sẽ có những người mời Sim Metfone với giá 80k/sim , tụi em không mua vì nghĩ đến nơi dừng chân thể nào chẳng có Sim với giá rẻ hơn , cần gì phải mua ở đây . Và vì quyết định đó mà nó làm tụi em 1 phen hoảng hốt ở Siem Riep đó ạ ( sẽ kể chi tiết sau ) . Do đó , nếu ai thấy thật sự cần Sim để liên lạc thì em nghĩ thôi thì mua đại cũng được , đỡ phiền phức về sau , vả lại có cái Sim liên lạc cũng an tâm hơn hẳn mà . Thêm nữa , em thấy có vài người không mua Sim ở đây vậy mà không biết sao lại mua Sim của cô ngồi canh ở WC trong cửa khẩu với giá 100k/sim nữa , khó hiểu thật :shrug:

Trên xe , anh lơ tiếp tục thông báo là tình hình quá tải ở cửa khẩu bên bạn cũng chẳng khác gì bên ta nên nếu mọi người muốn nhanh thì chuẩn bị 10k/người để làm thủ tục bên ngoài , không cần vào bên trong làm nữa . À à , thì ra là cũng như khám dịch vụ đó mà , đúng là hải quan nước bạn cũng biết cách làm ăn ghê hehe , mọi thứ nhanh gọn lẹ , không biết nếu xếp hàng trong khi thì mất hơn bao lâu nữa vì cái hàng của em ở ngoài chỉ có thành viên xe em thôi vậy mà cũng tốn 20 phút chứ ít ỏi gì .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77068&d=1328581607
Hình thành viên xe em đang xếp hàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76989&d=1328542513
Đây là hình hành khách của 1 tour du lịch - dường như cũng đăng ký " khám dịch vụ " luôn thì phải

Vì vậy , em khuyên mọi người có lẽ từ Tp HCM qua Campuchia có nhiều hãng xe nhưng tốt nhất nên chọn Sapaco vì nếu có hiện tượng quá tải xảy ra thì hầu như xe của Sapaco đều được ưu tiên giải quyết trước ạ .

Xe tiếp tục lăn bánh và dừng chân ở quán để mọi người ăn sáng bổ sung năng lượng , sau khi xem qua menu thì nhóm em quyết định ăn cơm gà với giá 40k/dĩa , theo nhận xét của em thì cơm không ngon lại quá ít , biết vậy kêu hủ tiếu ăn rồi :[ lúc này định mua Sim nhưng chả thấy ai bán , cảm thấy có điềm không lành rồi đây . Nghĩ lại thì đến Phnom Penh chắc cũng 1h trưa hơn , còn đến 1 tiếng rữa mới có chuyến tiếp theo không lẽ không mua được cái Sim nào , thế là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi lên xe

_ 12h25 : bật dậy và thấy xe đã vào đến Phnom Penh , vừa mừng vừa lo vì nếu 12h30 đến nơi thì có thể bắt kịp chuyến Phnom Penh - Siem Riep lúc 12h30 của Sapaco luôn , không cần phải chờ đợi 2 tiếng làm gì sẵn bảo đảm lịch trình theo plan luôn . Nhưng khi xe đến nơi là lúc đồng hồ chuyển sang 12h40 . Em hối hả chạy vào Sapaco hỏi có còn kịp chuyến 12h30 không thì nhận được tin buồn là xe vừa đi .

Một chị trong Sapaco còn nói nếu muốn đi liền thì để chị điện thoại hỏi thử xem còn kịp không . Nghe vậy em mừng như bắt được vàng mà quên mất cái vụ phải mua Sim điện thoại luôn . Sau vài phút điện thoại chị đó nói nếu đồng ý giá 10$/vé thì chị sẽ cho người chở ra xe liền ( vì giá ở Sapaco Cam cho chuyến Phnom Penh - Siem Riep chỉ 8$ thôi ) . Em nghĩ vì nếu mua thẳng Tp HCM - Siem Riep ở Sapaco Tp HCM giá cũng 20$ rồi , nhưng do em mua Tp HCM - Phnom Penh chỉ 200k là khoảng 9.5$ thôi , cộng thêm vé Phnom Penh - Siem Riep từ 8$ nay đội lên thêm $2 xem như cũng bằng plan lúc đầu ( 20$ ) nên thấy cũng chả sao , vẫn giữ được theo plan đề ra là okie rồi , thế là đồng ý luôn . Cả nhóm được đưa lên 1 chiếc xe hơi trung chuyển chở đi đâu đó , cứ nghĩ đang đi ra hướng xe Sapaco đi Siem Riep đang đợi nhưng không , cả nhóm được đưa lại 1 cái bến xe lạ hoắc X( bác tài đậu xe xong chạy thẳng vô mua 4 vé rồi đưa cả nhóm kêu lên chiếc xe đang đậu đằng trước mặt . Tất cả đâu biết rằng đây chính là 1 trong những chuyến xe kinh hoàng nhất trong chuyến đi lần này .

Ga con lon ton
07-02-2012, 16:24
Hi Sam, nghe bạn kể 1 hồi mình phát hiện ra bạn ngồi cùng xe với mình trong chuyến đi Cam của Sapaco :)

Gà Con đồng ý là vụ án xe cộ làm giảm đi chất lượng của chuyến đi Cam... Lúc về, mình than thở với nhà xe Sapaco thì họ nói, là thực ra có thể book trực tiếp từ Việt Nam được, nhưng do Tết đông quá nên mới từ chối dịch vụ này! Nghe xong mà hết nói X(

Vụ án xe này, làm tụi mình phải di chuyền từ Phnom Pnenh đến Siem Reap bằng Paramount với giá USD12 (đêm). Lúc đi thì xe toàn Tây nên không đến nỗi, lúc về thì chất lượng quá dỏm, chỗ ngồi chật và mỗi lần mình ngả ghế ra sau thì có người đằng sau đẩy lên... Thế là sau 1 đêm, khi đến nơi người mình cứng đơ, cái lưng thì khỏi nói rồi...

Tuy nhiên, đi bụi thì phải có lúc này lúc khác ^^ Chờ bài viết của Sam nhé.

Gà Con Lon Ton

==sam==
08-02-2012, 01:55
Vừa vô đầy cuốn album , sẵn post cho xong cái vụ xe cộ luôn vậy

Leo lên xe thì đồng hồ đã chỉ 1:05 , cứ thắc mắc mãi sao chiếc xe này không chịu chạy mà cứ đứng yên hoài , đợi mãi cuối cùng xe cũng lăn bánh lúc 1:15 . Thế là lại chìm vào giấc ngủ tiếp , nhưng chiếc xe này nó cứ giựt giựt hoài nên không ngủ được , mở mắt ra thì thấy nó đang đậu ở đâu đó lạ hoắc đón khách X( nó đậu gần 15 phút mới bắt đầu di chuyển tiếp , cứ vậy nó tiếp diễn liên tục cả chục lần :T lúc này thì cảm thấy mệt mỏi + bực bội kinh khủng vì nếu cứ như vậy thì đến Siem Riep chắc 10h đêm quá . Đến đây mới sực nhớ ra là chưa ai mua Sim hết hix hix , chả biết sao liên lạc được với anh Ny nữa vì hứa là khi qua đến Cam sẽ liên lạc để anh ấy đón ở bến xe Sapaco , bây giờ lại chuyển sang chiếc xe buýt chết tiệt này thêm việc không có Sim liên lạc , cả nhóm bắt đầu lo lắng thật sự . Vì chuyện này mà em và bạn gái em mém chút gây lộn luôn mới ghê .

Mỗi lần điện thoại thằng tài xế reo lên là em lại hãi vì nó sẽ dừng ở chỗ nào đó để đợi 1 ai đó :T tức mà chẳng làm gì được vì xe toàn là người Cam không . Cứ thắc mắc cái xe quái gì mà sao cứ dừng đón khách hoài mà hành khách thì chả ai tỏ vẻ bực bội gì với tụi nó ??? Sau khi xem kĩ lại vé thì hình như nó là xe buýt bên Cam chứ không phải xe dạng du lịch . Móa đến đây thì hết chịu đựng nổi rồi , cái lũ Sapaco không biết nghĩ gì mà tống tụi em qua đây nữa :T tụi em bỏ ra đến 10$ ( mắc hơn 2$ ) để lên chiếc xe này chịu hành xác hay sao ??? Hãng xe lớn mà quăng khách hàng của mình qua chỗ khác như quăng cục thịt dư vậy . Thế là bao ấn tượng tốt đẹp của em đối với Sapaco đã bay sạch sành sanh hết rồi :T

Em biết là lỗi cũng 1 phần do mình vì không tìm hiễu kĩ nhưng cái xe mà quá đáng như vậy thì em mới thấy lần đầu , thêm vì danh tiếng Sapaco nên ai mà nghĩ được nó tống mình qua chiếc xe tào lao như thế này đâu .

Tên của chiếc xe buýt đây ạ : RITH MONY và đây là hình thằng tài xế của chuyến xe kinh hoàng đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77070&d=1328585934

Em khuyên mọi người cạch mặt cái hãng xe này ra , không thì sẽ được trải qua cái cảm giác mà nhóm em từng trải qua . Nghĩ lại mà máu điên lên đến não luôn rồi X(

==sam==
08-02-2012, 01:59
@Gà con : bạn đi chiếc xe đó chắc đỡ hơn bên mình đó , thề luôn là chiếc RITH MONY này không bao giờ dám bước lên lần 2 . À còn vụ chiếc xe của Paramount thì mình sẽ kể sau , chuyến xe đó cũng kinh hoàng không kém chuyến này là mấy đâu :((

Mèo lười BH
08-02-2012, 18:06
Phải công nhận là bạn viết bài chi tiết thật:)Tuy nhiên không hiểu sao Mèo lười không thể xem được hình ảnh bạn đăng lên...

Chúc cho topic đầu tay này của bạn trên diễn đàn thật hay và được nhiều thành viên hưởng ứng!!:)

==sam==
08-02-2012, 21:49
@Mèo Lười : tks Mèo nha hehe ^^ xem bài viết của mọi người nhiều rồi , những kinh nghiệm đó giúp mình nhiều lắm nên giờ mình cũng muốn đóng góp cái gì đó cho những người đi sau .

Ps all : Đã chỉnh lại hình ảnh rồi :D

==sam==
11-02-2012, 18:42
Chiếc xe lê lếch những chiếc bánh của nó trên đoạn đường dài lê thê đã gây hao tổn gần như toàn bộ sức lực cả nhóm . Mặc dù đã nốc gần 2 chai PlusssZ nhưng lượng vitamin C chỉ có thể giúp tăng cường sức mạnh thể xác thôi , còn tinh thần thì đã đi đến giớn hạn cuối cùng rồi .

Màn đêm thì đã buông xuống , đường đi thì chả biết khi nào mới đến nơi , xung quanh thì toàn ruộng đồng hoang vắng lâu lâu lại thấy vài ánh đèn của những chuyến xe đêm , khẽ nhìn đồng hồ thì đã gần 8h rồi , thầm nghĩ cả nhóm đã bị chiếc xe này hành hạ gần 7 tiếng rồi nhưng Siem Riep thì vẫn chưa thấy đâu :((

Điện thoại thì chả có Sim , không biết anh Ny có biết là cả nhóm đang phải chịu cảnh khổ sở trên chiếc xe này không hay đang nghĩ là đã bị 1 đám Việt Nam rỗi hơi nào đó bày đặt gọi điện book biết rồi cho leo cây cũng nên . Tiếp theo lại lo khi đến nơi lạ nước lạ cái , lại thêm đêm tối vắng vẻ , gặp ba cái Tuk Tuk chặt chém nữa thì mệt . 30 phút nữa lại trôi qua , chiếc xe bỗng nhiên tấp vô 1 nơi tăm tối nhìn y như 1 bãi tập kết của băng nhóm hơn là 1 bến xe . Lúc này chỉ lo vội quơ hết hành lý , bay xuống khỏi cái xe chết tiệt này thôi là mừng rồi , chuyện gì thì tính sau .

Cảnh tượng đầu tiên là sao mà nơi đây hoang vắng quá @@ xung quanh thì những tài xe Tuk Tuk nói tiếng Campuchia, Anh loạn xạ :shrug: Em liền đi lại 1 anh tài xe và hỏi mượn điện thoại để liên lạc với anh Ny thử xem . Anh tài xế lúc đầu còn ngần ngại nhưng cũng bấm số liên lạc dùm.....Không biết có phải cố ý hay không mà hắn ta bảo là không liên lạc được :( những tên khác thì mời chào loạn xạ nào là Tuk Tuk , dollar , hotel , hostel ì xèo . Khi em nói lại với họ là đã book 1 anh tên Ny rồi thì bỗng nhiên 1 tên trong đám tự nhận Ny là bạn hắn . Hắn hỏi tụi em có phải tài xế Tuk Tuk tụi em book tên là VaNy không ?? Em thì chỉ biết tên là Ny thôi , còn Va ni hay Socola thì em có biết đâu , hắn liền móc điện thoại ra í ới 1 hồi thì nói với tụi em là " Ny is coming "

Khoảng 1 phút sau thì có chiếc Tuk Tuk từ xa chạy đến , hắn ta liền chỉ vào chiếc tuk tuk và nói Ny Ny Ny (NO) Với phương châm đã bước chân đi phượt thì phải biết câu " Giang hồ hiểm ác khó lường " lơ tơ mơ 1 tí là bị " luộc chín " liền . Cả nhóm cảnh giác cao độ với cái xe Tuk Tuk đang chạy đến để xem có phải là anh Ny hay không . Vừa nhìn thấy mặt tài xế thì em thấy lạ hoắc , mà cũng phải thôi có biết mặt thật ra sao đâu mà không lạ :shrug: Đang không biết làm sao phân biệt thật giả vì điện thoại có Sim đâu mà check , thì 1 giọng Việt Nam yêu thương vang lên " Có phải Quang không em ? " Nghe xong cả đám mừng như bắt được vàng , cảm ơn mấy anh Tuk Tuk rồi lao ra hướng anh Ny . Nguyên đám leo lên xe trò chuyện ríu rít với anh Ny về sự cố sáng giờ gặp phải cũng như việc không liên lạc được với ảnh...Giờ mới thấy quyết định chọn Tuk Tuk biết nói tiếng Việt là 1 quyết định sáng suốt , tụi em có thể trò chuyện ì xèo về mọi thứ mà không bị rào cản ngôn ngữ ngăn cách , lại thêm khi đi xa thì nghe giọng quê hương lúc nào cũng có cảm tình hơn là giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều . Khi biết cả nhóm book phòng ở Guest House 10 thì anh Ny cho biết là chỗ này đã đóng cửa và chuyển qua chỗ mới rồi :( ặc ăc sao vận xui vẫn chưa buông tha cả nhóm nữa vậy nè trời .

Đưa ảnh số điện thoại của Guest House 10 để ảnh liên lạc hỏi địa chỉ mới thì biết được là nó đã chuyển qua nơi khác với tên gọi là Siem Riep Temple Villa . Sau vài phút thì cuối cùng cũng đã đến nơi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76991&d=1328542513
Đây là hình Siem Riep Temple Villa em chụp vào lúc sáng sớm hôm sau

==sam==
11-02-2012, 23:00
Khi vào gặp lễ tân thì được biết mức giá cho room 4 người là 20$/ngày , em nói là em đã book room từ lúc ở Việt Nam với giá 16$/ngày rồi sao giờ qua đây lại thành 20$ . Bên kia nhất quyết không đồng ý và ép cả nhóm với giá 20$ , lúc này thì vừa mệt vì đã gặp quá nhiều sự cố từ sáng đến giờ rồi , lai vừa tức vì gặp cái hotel mà không giữ đúng lời quái gì X( thế mà lúc gọi điện book phòng còn hẹn hò này nọ " I hope to see you next week in Siem Riep... bla...bla " Bây giờ thì trở mặt 180 độ . Em vẫn dùng lời lẽ thuyết phục nào là bạn bè giới thiệu qua ở , nào là có nhiều người bạn từng ở nơi này rất nhiều lần rồi , nào là đã book trước room từ lúc ở Việt Nam...v..v.. vẫn không được . Có lẽ tụi nó biết tụi em đã mệt lắm rồi nên định ép giá đây .

Giờ đến nơi rồi không lẽ bỏ đi tìm cái khách sạn khác , người mệt lã ra , lại còn đói bụng nữa chứ nên thôi nói với tụi nó 1 giá cuối , không chấp nhận nữa thì thà ngủ ngoài đường cũng chẳng cần phải vô cái khách sạn mà chữ tín còn không có này X( Theo cảm nhận của riêng em thì chỗ này không có niềm nỡ với khách giống như chị Mossa miêu tả cho lắm , vì thế nếu lần sau mọi người nếu có book chỗ này thì hỏi cẩn thận về vụ giá cả , mắc công lại bị giống em .

18$ là mức giá cuối cùng mà bên em đưa ra , tụi nó suy nghĩ 1 hồi cũng đồng ý . Hẹn anh Ny đợi tụi em lên phòng dẹp đồ xong rồi ra chợ đêm ăn tối . Trời đúng là trêu ngươi người mà , đã mệt như vậy mà phòng tụi em lại ở lầu 5 nữa chứ , lết lên đến phòng cũng hộc máu ra rồi , mở cửa bước vô thì hầm không chịu được , cái phòng cũng lớn mà sao hầm quá xá (NO) cả đám dọn dẹp đồ đạc sơ qua , vô toilet rửa mặt rồi chạy xuống để đi ăn thôi , đói quá rồi !

Trước khi đi thì anh Ny đã lấy bản đồ Siem Riep ra để thảo luận sơ với cả nhóm về lộ trình tham quan Angkor ngày mai , anh Ny đưa ra 2 lựa chọn cho nhóm đó là :

1/ Đi tham quan quần thể Angkor bình thường với các điểm thường được nhiều người tham quan nhất như : Banteay Srei , Takeo , Ta Prohm , Angkor Thom , Angkor Wat.... trong 1 ngày với giá 17$

2/ Hoặc cũng như lộ trình trên nhưng đi thêm cái 1000 Linga nữa thì : 30$ vì chỗ tham quan Linga này cách mấy chỗ kia gần 40 mấy km thì phải

Sau vài giây thảo luận , cả nhóm quyết định chọn cái 2 vì nghĩ lâu lâu mới có dịp đi 1 lần thôi thì cố gắng đi càng nhiều càng tốt , vả lại anh Ny cũng khuyên là nên chọn 2 vì giá vé Angkor 20$/ngày cũng bao gồm luôn điểm này , nếu không đi thì phí . Anh Ny cũng dặn là nếu chọn 2 thì di chuyển sẽ rất nhiều vì thế suy nghĩ cho kĩ càng rồi hãy quyết định . Nhưng ý đã quyết là không thay đổi , thế là cứ theo lựa chọn 2 mà làm thôi .

Sau khi bàn xong kế hoạch ngày hôm sau , cả nhóm lên xe tiến thẳng ra chợ đêm Siem Riep kiếm đồ ăn (beer) , trước khi đi tranh thủ chụp 1 tấm kỉ niệm ngày đầu tiên ở Siem Riep hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76993&d=1328542513

Ấn tượng đầu tiên về chợ đêm là sao mà đẹp và vui quá , đồ ăn , thức uống thì thấy khá rẽ , chỉ 1$ --> 3$ là sẽ được thưởng thức các món ăn ngon lành , bắt mắt , cảnh buôn bán thì đông vui nhộn nhịp quá chừng . Đi khoảng vài bước thì thấy 1 quán ăn trông khá ok mà không hiểu sao vắng quá , liếc ngang bảng giá thấy cũng được thế là vô ủng hộ luôn hehe . Sau khi order đầy đủ đồ ăn thức uống thì anh chàng chủ quán hỏi có muốn chụp hình không ảnh chụp dùm , ngu gì mà không chụp kĩ niệm nhĩ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76983&d=1328542314
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77238&d=1328975629

Theo đánh giá của em thì món ăn ở đây tạm được nhưng bù lại anh chủ nhiệt tình ---> nên ghé hehe

dibui2012
14-02-2012, 18:36
Một anh bốn mươi mấy tuổi trong nhóm bảo sau này con trai lớn lên sẽ cho đi phượt vì nó giúp người ta học hỏi cách xử lí tình huống.Mình thấy điều này rất đúng. Ken nhớ dai nhỉ, lời của bác Tú

==sam==
18-02-2012, 10:27
Ăn xong định shopping 1 tí thì thấy Fish Massage :D chu choa , dự định shopping xong mới tìm cái này mà không ngờ nó lại xuất hiện trước mặt tiền chợ - ngay khu ăn uống luôn , vậy là không cần chần chờ gì nữa bay vô hỏi giá liền .

Chắc thấy cả đám tí tởn lao đến nên mấy anh Cam này mới hét giá là 3$/lần ngồi bao lâu cũng được....ko quá 3s thì câu trả giá đc đưa ra "1$ for one , okie ? ^^ " nhưng bên đó không đồng ý , thế là trả giá ì xèo loạn cả lên . Cuối cùng tất cả cũng thống nhất được với mức giá 1,5$/người . Cả đám nhanh chóng leo vào hồ kaka .

Ngồi ở đây sướng cái là ngay mặt tiền chính của khu ăn uống , du khách qua lại khá đông bởi vậy quá trời người chụp hình nhóm luôn , cứ như là người nổi tiếng vậy =)) đã ghê , và tụi em cũng không quên nhờ một chị nước ngoài chụp vài tấm cho cả nhóm để làm kỉ niệm kakaka

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76986&d=1328542314
Hình này là hồ cá nhỏ ở ngoài , nói cá nhỏ chứ theo em thấy thì sao mấy con cá này không giống cá Thổ Nhĩ Kỳ ( theo hình và clip em xem trên mạng ) lắm vì màu sắc thì khác nhau quá , lại còn có con bự con nhỏ - mà kích thước của tụi nó lại chênh lệch khá nhiều ?? Nên em cũng không biết thật sự giống cá này là cá gì luôn ??? Mọi người ai biết thì trả lời giúp em nha.

Cảm giác mấy chú cá rỉa chân phê thiệt , vừa nhột nhột , tê tê lại đã đã (c) đây là món mọi người không nên bỏ qua khi ghé Siem Riep đâu nha .

Ngồi khoảng 10 mấy phút thì tụi em quyết định chơi liều luôn ( thọc chân vào hồ cá bự phía sau ) vì dù gì cũng tốn 1.5$/1 pé rồi nên chơi thì chơi cho tới luôn . Thật sự thì nhìn cái hồ cá này tụi em cũng hơi ớn , cá gì mà có con bự như con cá lóc vậy @@ lỡ nó không rĩa mà nó táp luôn cái ngón chân thì mệt luôn , ngày đầu tiên du lịch mà thành xi cà que thì hổng có vui đâu nha .

Nói vậy thôi chứ tụi em vẫn cho chân xuống để thử cảm giác xem cá bự và cá nhỏ rĩa có gì khác nhau không
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76992&d=1328542513

Mấy con này rĩa thì đau hơn hẳn mấy con cá nhỏ , nó giống như muốn táp cả cái chân luôn hay sao đó .
Nhất là đối với nam : mỗi lần nó táp trúng mấy cái lông chân thì đau vãi ra @@ nhưng nói chung thì ngồi quen 1 lúc cũng bình thường , có điều phê hơn mấy con cá nhỏ 1 tí ( ở đây em cũng không chắc là phê hơn hay đau hơn đâu nha , tại 4 đứa thì 2 đứa nói đau hơn , 2 đứa nói phê hơn , cá nhân em thì thấy phê hơn mặc dù hơi đau )

Đến đây thì em lại thắc mắc tiếp , nếu như mấy con cá bự này là từ mấy con cá nhỏ kia lớn lên thì hẳn là người ta đã nuôi nó lâu lắm rồi , mà đồ ăn của nó là gì ??? Là những tế bào chết nó ăn của con người hay đồ ăn giống cá Thổ Nhĩ Kỳ ( mà em đoán là không phải rồi ) ??? Thêm nữa là sao em đọc tài liều thì mấy con cá này rất dễ chết , còn những con cá ở đây nhìn tụi nó khỏe như vâm vậy ta .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76984&d=1328542314
Hình ảnh ở hồ cá bự

PS : Theo kinh nghiệm của em thì chỗ massage cá này không phải là chỗ rẽ nhất bởi vì hôm sau tụi em đã thấy cả dãy massage cá phía sau đường PUB STREET với giá 1$ bao gồm 15' massage và tặng thêm 1 lon Coca hoặc 1 lon bia Angkor , nhưng những chỗ này thì khá là đông người + view đằng trước không đẹp và vui bằng chỗ tụi em làm , hơn nữa chỗ của em có đến 2 hồ cá ( bự và nhỏ ) và không giới hạn thời gian.

Vì thế theo em thì :

* Nếu chỉ ngồi chơi cho vui thì nên chọn dãy massage đằng sau : 1$ thì được 15' massage và 1 lon nước giải khát

* Nếu ngồi lâu và không cần uống nước thì tiệm massage chỗ tụi em làm là lựa chọn okie hơn : 1.5$ nhưng bù lại được ngồi lâu , có 2 hồ , view nhìn đẹp , chụp hình đẹp hơn ^^

Hi vọng bài viết này sẽ giúp mọi người chọn được chỗ massage thích hợp với nhu cầu hen (beer)

==sam==
18-02-2012, 11:43
Sau khi massage cá xong thì cả đám kéo đi mua đồ về tặng bạn bè và gia đình , ở đây nói thách y như chợ ở Việt Nam chỉ khác 1 điều là khi trả giá xong , nếu vẫn không đồng ý với mức giá đó mọi người có thể đi mà hiếm khi thấy nhân viên hoặc chủ sạp làu bàu hoặc thậm chí bị chửi giống như bên chợ Việt Nam , có lẻ đây là khu du lịch nên vậy chăng ???

Sau gần 1 tiếng shopping thì em cũng mua được cái áo kỉ niệm với giá 1,5$/cái (NT) cái váy của Cam chắc ở Việt Nam gọi là Bomhemieng gì đó với giá 5$/cái , cái khăn choàng 3,5$/cái cho bạn gái em , giá trên là đã dùng đủ mọi chiêu thức để trả giá rồi vì vậy nếu có hố thì chịu thôi . Vả lại em cũng thấy hài lòng với mấy món đó lắm vì so ra thì giá ở đây cũng khá mềm so với giá Việt Nam ( chắc rẻ hơn phân nữa ) . Có anh chị nào mua được giá rẻ hơn thì cho em biết nha ^^ rút kinh nghiệm có gì lần sau đi thì áp dụng .

Tiếp tục đi dạo chợ đêm chụp hình , công nhận cũng gần khuya rồi mà chợ vẫn còn vui vẻ , nhộn nhip ghê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76987&d=1328542314

Đang đi thì thấy cái quầy này , thấy cách làm bánh cũng hay hay không biết ngon hay không nên mua 1 cái ăn thử , hình như theo em nhớ là 2000R ( hoặc 0.5$ ) hay sao đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77480&d=1329538149

Cánh bánh này có 2 loại : chuối hoặc sô cô la , tụi em ăn cái sô cô la thấy cũng lạ lạ , ngon thì cũng không ngon lắm nhưng đáng để thưởng thức hehe

Sau khi ăn uống , shopping này nọ xong rồi thì tụi em quay về khách sạn để sáng mai còn đi Angkor nữa . Trên đường tụi em về thì phải băng qua cái công viên , lúc này thì năng lượng còn thừa nhiều quá nên lại chụp hình tiếp tục nữa ^^ xung mà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77488&d=1329538918

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77487&d=1329538918

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77485&d=1329538644

Khi qua đến bên kia đường thì lại thấy tiếp 1 cái chợ đêm vẫn còn mở cửa buôn bán khá đông , ở đây chủ yếu là hàng thủ công mỹ nghệ thì phải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76990&d=1328542513

Và hình này cũng là bức hình cuối cùng của ngày đầu tiên tụi em ở nước bạn . Nguyên 1 ngày mà nhóm em đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau : đầu tiên là háo hức khi chuẩn bị được khám phá nước Campuchia trên chuyến phượt đầu tiên của nhóm , tiếp theo là trải qua chuyến xe kinh hoàng , hoảng loạn kèm theo vô số bực bội , ấm ức + thêm chút lo lắng mà không làm gì được , và cuối cùng là những khoảnh khắc tuyệt vời tại Siem Riep

===> Đối với em , ngày đầu tiên này có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ . Bỏ hết những khó chịu , bực bội sang 1 bên thì kí ức đọng lại trong em là 1 khu chợ đêm nhộn nhịp , vui vẻ và thú vị . Mặc dù em đã đi chợ đêm Pattaya ở Thái hay Bugis ở Sin rồi nhưng có lẽ chợ đêm Siem Riep là nơi để lại cho em nhiều cảm xúc nhất , cái cảm giác được vui chơi bên bạn bè , được xài những đồng tiền do chính bản thân kiếm được lúc nào cũng có 1 cái gì đó đặc biệt hơn , thú vị hơn và tự do hơn là khi đi với gia đình nhĩ ! ( mặc dù đi với gia đình thì cũng vui nhưng theo 1 cái gì đó ấm cúng hơn ^^ )

PS : Có thể những bài viết của em chèn khá nhiều hình ảnh cá nhân của nhóm nhưng như bài em đã chia sẽ lúc đầu thì đây là lần đầu tiên cả đám em có thể đi 1 chuyến du lịch xa và vui đến vậy , em viết vì muốn chia sẽ cảm xúc thật của em đối với mọi người cũng như ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời mà em đã được ở bên bạn bè của mình .

Vì vậy nên nếu mọi người xem bài em thấy không ổn chỗ nào thì cứ góp ý với em , em sẽ xem xét để sữa chữa . Hoặc có gì thắc mắc thì cứ hỏi em , nếu em biết em sẽ trả lời mọi người

Cuối cùng là chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha ^^

Nhà quê
19-02-2012, 14:46
Sam ơi, đưa hình minh họa càng nhiều càng tốt, để số anh chị đi sau có thể hình dung được cảnh quan bên ấy trước khi đến.
Anh nghĩ vấn đề mọi người quan tâm nhất về giá cả, địa chỉ, cách đi lại: Khách sạn, ăn uống, xe tuktuk...
Sam có thể mô tả kỷ hơn về các vấn đề này như thực tế em đã kinh qua.
Thanks Sam nhiều

==sam==
20-02-2012, 08:39
@Nhà quê : okie anh , hi vọng bài viết giúp ích được cho anh

Ở Siem Reap thì tụi em ở :

Siem Riep Temple Villa :
_ E-mail : [email protected]
_ Đt : ( 855 ) 12 65 36 59
_ Địa chỉ : N 186 Phum Watdamnak , khum Sala kamreuk Siem Reap Combodia

Nhận xét :
_ Cách chợ khoảng 1km thì phải ( em nhắm chừng thôi ) , đường đi về tối nhưng an toàn .
_ Không có thang máy ( hoặc có mà em không thấy ) nên nếu ở lầu cao thì đi bộ khá mệt .
_ Phòng máy lạnh lâu lạnh , WC thì không hài lòng lắm....còn lại mọi thứ okie .
_ Có 2 máy bàn cho khách lên web ( tốc độ chậm )
_ Giá room bữa em ở là 18$/room 4 người ( theo em thì giá vậy là mắc so với cái room , nếu deal được còn 13--->15$ thì okie hơn )

Anh có thể gửi mail để book trước khách sạn và deal giá , mà theo em thấy thì chỗ này nó không rõ ràng lắm , book trước ks và giá rồi vậy mà qua đó nó nói ko có (NO) ===> em nghĩ chừng bí lắm hãy vô đây vì trên dọc con đường này có khá nhiều khách sạn đẹp mà em chưa hỏi giá nên cũng không biết...hoặc anh có thể liên hệ với bên này

Monica Angkor Hotel
_ Website : http://www.monica-angkorhotel.com
_ Địa chỉ : No 245, Charles De Gaulle (đường đi Angkor Wat, rất gần Museum Hall và trụ sở của The Sinh Tourist), Siem Reap
_ E-mail : [email protected]
_ Tel : (855) 063 764 444 / 765 555

Khách sạn này là của anh BTGroup ở trong chuyến đi của ảnh , theo bài đọc thì em thấy chỗ này quá okie . Có gì thì anh cứ liên hệ trực tiếp với bên kia mà hỏi giá .

Tuk tuk thì em nghĩ anh Ny là good nhất : (855)92 936 508

==sam==
25-02-2012, 12:18
Ngày 2 : Khám phá Angkor huyền bí

Sau 1 đêm ăn chơi tưng bừng ở chợ đêm , sáng cả nhóm thức dậy tuy bơ phờ nhưng lại vô cùng háo hức vì sắp được tham quan 1 trong những điểm du lịch nổi tiếng của thế giới : Angkor Wat

7h anh Ny đến đón cả nhóm để bắt đầu cuộc hành trình khám phá

Làm 1 tấm trước khi lên đường hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78042&d=1330140708

Phải công nhận là thời tiết ở Siem Riep rất mát mẻ , dễ chịu , trên có cảm giác giống như là ở Đà Lạt vậy , không khí cũng trong lành ( chắc tại ít xe ) nên làm cho tinh thần càng hưng phấn hơn nữa , chứ nóng quá mà di chuyển nhiều chắc chết quá ^^ Nói chung là khởi hành 1 ngày mới như vậy là quá tuyệt rồi

Sau đây là các thành viên trong nhóm :

Nhi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78043&d=1330141775

Quang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78045&d=1330141775

Sơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78044&d=1330141775

Phú
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78046&d=1330141775

Khi gần đến nơi mua vé thì đông thôi rồi , xung quanh thì xe du lịch nườm nượp kéo nhau về , người thì đông không tả nổi , em nghe nói là hôm em đi thì có gần 10 000 người Việt Nam mua vé tham quan Angkor luôn không biết phải không . Số lượng đó + khách du lịch nước khác nữa thì thật sự là con số khủng khiếp.....và đó cũng là lí do tụi em phải thay đổi lịch trình hôm nay

Nếu khới hành theo lịch trình như dự kiến là : Angkor Wat - Angkor Thom - Takeo - Ta Phrom - Banteay Srei - 1000 Linga thì sợ sẽ không đủ thời gian thì số lượng du khách quá đông , vì vậy cả nhóm mới thống nhất đổi ngược lộ trình lai là 1000 Linga - Banteay Srei - Ta Phrom - Takeo - Angkor Thom - Angkor Wat , cứ nghĩ là đi ngược lại là quyết định sáng suốt nhất của ngày hôm nay nhưng không ngờ cái gì cũng có cái giá của nó hixxx , nhân gian có câu " người tính không bằng trời tính " và đây cũng là việc mà em tiếc nuối nhất trong chuyến đi lần này .

Sau khi mua vé xong xuôi , cả nhóm thẳng tiến đến 1000 Linga và cái chỗ này cũng không biết phải nói là vui hay hụt hẫng nữa vì trong em là xuất hiện 2 cảm giác đó luôn sau khi tham quan cái 1000 Linga này .

Bonus tấm hình chụp cái hồ vào sáng sớm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78047&d=1330147034

Và quái xế của nhóm em
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78048&d=1330147316

==sam==
25-02-2012, 15:32
Nói đến đây em xin tóm tắt sơ lược về tiểu sử của quái xế nhóm em :

_ Tên : VaNy ( mới vô em tưởng giỡn , ai ngờ là tên thiệt )
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78058&d=1330157799

_ Quốc tịch : Campuchia
Sống ở Việt Nam hồi nhỏ nhưng đã qua Cam sinh sống và làm ăn , khá lâu , vẫn còn họ hàng ở Việt Nam khá nhiều

_ Ngoại ngữ : Song ngữ Việt nam - Campuchia ^^ , Anh văn
Do đó nên có thể giao tiếp lưu loát cả Việt và Cam , đây là điểm thuận lợi nhất khiến anh ấy rất là đắt show

_ Tính tình : Vui vẻ , hòa đồng , nhiệt tình và quan trọng nhất là chơi đẹp (c)

Về giá cả tuk tuk thì có thể đi xe của anh Ny khồng rẻ hơn mấy xe khác bao nhiêu nhưng về chất lượng phục vụ , sự nhiệt tình thì cả nhóm em đánh giá rất cao ^^ rất hài lòng , ngoài ra thì có những việc nhỏ nhặt anh giúp tụi em thôi nhưng chính vì những việc nhỏ nhặt đó làm tụi em rất có cảm tình với anh mặc dù chỉ mới gặp lần đầu .

Vì thế em nghĩ nếu mọi người đến Siem Riep và cần 1 tài xế tuk tuk để đưa mọi người đi khắp nơi thì em xin bầu cho Vany 1 phiếu

Nếu như chỉ có vậy thì em sẽ không nhắc đến VaNy nhiều như vậy , ấn tượng của nhóm em về VaNy không đơn thuần chỉ là 1 tài xế tuk tuk dễ thương , nhiệt tình mà còn là 1 tay đua xe cự phách

Gần như nguyên 1 ngày , tụi em chưa bao h trải qua cảm giác bị xe khác vượt là như thế nào ( trừ những chiếc xe du lịch 50 chỗ vì chạy quá ghê lại quá bự nên không tính ) thì còn lại chỉ có xe tụi em vượt xe khác :D nói thật là trong Fast and Furious có anh Dom chạy kinh thế nào thì ở đây VaNy chạy cũng kinh thế ấy , nếu mốt Fast and Furious những phần tiếp theo có quay ở Siem Riep thì chắc VaNy này đi casting thì tỉ lệ đậu khá cao đấy ạ ^^

Với tốc độ trung bình em nhắm chừng là từ 50---70km/h :LL chiếc tuk tuk của tụi em lao vù vù trên những con đường đẹp có , xấu cũng có , đông xe có , ít xe cũng có luôn , bỏ lại sau lưng là những ánh mắt đầy ngạc nhiên của những chiếc xe khác kaka . Ngồi trên xe sướng lắm , gió thổi vù vù qua mặt mà tê cả người , ai cũng hào hứng + tự hào về tài xế tuk tuk của mình hết........Nhưng sự đời nào ai biết được @@ hào hứng chưa được bao lâu thì tự nhiên có 1 chuyện xảy ra làm cả đám em 1 phen hoảng hồn .

Đúng là tay nghề VaNy thì ít có đối thủ rồi , cũng chả ai dại gì mà ra cản đường xe tụi em hết , tuy nhiên có " 1 đám " rất bất cần đời , ngang nhiên lao ra chặn đầu xe tụi em làm cứ tưởng là chuẩn bị có va chạm lớn rồi chứ X( và tụi nó là những con bò trắng đó ạ .

Cái tụi bò này nó muốn băng qua đường lúc nào là nó băng à , không coi ai ra gì hết , mém chút là xảy ra tai nạn giữa người và bò rồi , hên là tay nghề VaNy khá cao nên đã Drift qua lũ bò luôn ^^ lúc này xe lê bánh cắt mặt lũ bò giống như trong Tokyo Drift vậy đó :)) chỉ tiếc là lúc đó hoảng hồn quá nên quên mất đi cái vụ chụp ảnh , lúc đó tay chỉ lo bám chặt ghế thôi , mặt xanh lè rồi nên không thể tác nghiệp được , nếu không thì có cả lô ảnh độc rồi chứ bộ .

Vì không có hình nên em mượn đỡ hình em chụp ở Phnom Penh làm minh họa vậy . Đây cũng là 1 đám trong băng đảng " Bò trắng " , có điều địa bàn tụi này là ở Phnom Penh , còn cái tụi hoạt động ở Siem Riep mà em vừa kể ở trên thì to và bự hơn nhiều , đặc điểm chung của tụi bò này là muốn băng qua đường lúc nào là băng cho nên khá nguy hiểm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78060&d=1330158182

Thế là từ khi đàn bò xuất hiện , cả đám chả thấy ham hố với cái trò tốc độ này nữa mà lại hơi ớn ớn , cũng may là cuối cùng cũng vẫn tới 1000 Linga an toàn .

==sam==
26-02-2012, 09:07
Cuối cùng sau 49km ngồi xe ê cả mông , cả nhóm đã có mặt ở 1000 Linga lúc 9h hơn . Sau khi nghe VaNy dặn dò là đi khoảng 2 tiếng rồi quay về , cả nhóm nhanh chóng lấy nước rồi thẳng tiến lên để ngắm Linga và Yoni thôi .

À ở đây cũng nói tí về việc tại sao em lại nói anh Ny chơi được : 30$ bữa em nói là cho toàn bộ việc chúng ta di chuyển ở Siem Riep nhưng ảnh sẽ lo cho chúng ta thêm phần nước uống của nguyên ngày hôm nay luôn . Mọi người biết đó , đi tham quan dày đặc như vậy thì nước uống thật sự là 1 vấn đề lớn ;) ....và anh Ny đã chuẩn bị đầy đủ nước ướp lạnh để phía dưới ghế ngồi của chúng ta ==> chúng ta sẽ tiết kiệm được kha khá tiền nước uống đó ạ ( cũng tầm 3$ nếu tính theo giá nước trong siêu thị đó )

Tuy việc này không nhiều nhặn gì nhưng lại để lại ấn tượng tốt với người khách vì em thấy đi theo tour thì người ta cho mỗi khách chỉ 1 chai nước suối thôi , uống hết thì tự đi mà mua . Mà mọi người biết rồi đấy , nước ở khu du lịch thì cũng đâu có rẽ đâu...ở đây gần 20 chai nước suối lại còn được ướp lạnh nữa ===> vì thế em thấy cái cách cư xử của anh Ny cũng là 1 trong những điểm làm ảnh được lòng khách

Quay trở lại việc hành trình , lúc đứng ở chân núi thấy cái biển 2000m thì cứ thắc mắc hoài , 2000m = 2km = 2 vòng sân Phú Thọ , nếu vậy thì 1 người bình thường đi bộ tà tà cũng tốn có 20p chứ bao nhiêu , đằng này lại được tham quan đến 2 tiếng , còn sợ không xuống núi kịp nữa chứ :shrug:

Lại nghe nói nơi này gọi là 1000 Linga ----> có 1000 cái Linga , trong đầu em liền nghĩ đến 1 ngôi chùa thật lớn hoặc 1 cái hang động gì đó , bên trong chất đầy hết các Linga và Yoni bằng đồng với cái kiểu dáng và kích cỡ khác nhau :"> và do vậy nên anh Ny mới kêu cố gắng đúng 2 tiếng thì quay lại , sợ mọi người mãi mê ngắm nhìn mấy cái này quá mà xuống núi trễ......à à thì ra là vậy , 1000 cái Linga với đủ mọi kiểu dáng và kích cỡ trong 1 cái hang động thì khá là thú vị thiệt .

Thế là khí thế lên cao ngợp trời , thẳng tiến vào để chiêm ngưỡng 1000 Linga nào

Chỉ có cái cầu thôi mà chụp quá trời rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78036&d=1330140256
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78037&d=1330140256

Lúc này cả nhóm mang theo 2 chai nước vitamin C và 4 chai nưới suối , cứ nghĩ là mang theo cho chắc , không uống hết thì mang xuống lại cũng không sao , và nhờ đó mà lượng nước được bổ sung đầy đú trong chuyến khám phá Linga này , nếu không chắc khát chết quá (NO)

Vì cứ nghĩ là đường ngắn , cứ đi tà tà cũng đến nên lúc này hình chụp khá nhiều , hình chụp 4 là cứ lúc nào đang đi mà thấy khách du lịch khác đi ngang là nhờ liền hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78068&d=1330221993

==sam==
26-02-2012, 09:31
Tiếp tục vẫn là hình hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78041&d=1330140256

Đi được 1 đoạn thì mới bắt đầu nhận ra tại sao chỉ 2000m mà anh Ny sợ 2 tiếng không quay về kịp (NT) đường đi bắt đầu cheo leo , hiểm trở , đi khoảng 200m là phải uống nước rồi hix hix , nhưng không phải vì điều đó mà quên chụp hình kaka

Hình khi đã trải qua quãng đường 1000m , trước mắt là còn 1000m cuối cùng trước khi được nhìn thấy Linga
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78070&d=1330222851

Càng về sau thì hốc đá , đường đá nhỏ hẹp xuất hiện ngày càng nhiều hơn , đường đi cũng hơi nguy hiểm hơn so với trước , mặc dù những chướng ngại đã bắt đầu xuất hiện nhưng cả nhóm lại chỉ giữ sự tập trung tối đa trong việc ngó quanh xem có ai không để nhờ chụp hình dùm , còn đường xá ra sao thì tính sau hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78039&d=1330140256

Nhìn hình thì mọi người có thể thấy mặt ai cũng tươi rói nhưng thật sự là lúc ấy thì hơi bị phê rồi , đường ngày càng khó đi , leo dốc , leo đá tùm lum , lúc này thì 2 chai vitamin C đã được uống hết từ lâu rồi....mà nghĩ cũng thấy lạ , mình thì tay chỉ cầm nước suối , cổ đeo cái máy chụp hình nhỏ xíu mà sao cứ cảm giác như đang đeo mấy kg đá theo vậy , mỏi kinh khủng . Nghĩ đến đó lại thấy phục mấy anh chị leo núi quá , lưng thì ba lô nặng trịch , vậy mà vẫn cứ leo thoăn thoắt mới tài chứ haizzzzz , thôi lại tiếp tục leo...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78075&d=1330224162

Đến 1 khúc đá cũng thấm mệt nên dừng chân nghĩ mệt vài phút rồi đi tiếp . Tiếc là lúc này không có ai , thôi thì hi sinh 1 tên để chụp hinh cho những người còn lại vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78040&d=1330140256

Trên đường gặp cái gốc cây này cũng đẹp nên chụp tiếp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78071&d=1330223468

==sam==
26-02-2012, 09:57
100m cuối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78074&d=1330223854

Đi 1 chút thì thấy mấy cái này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78069&d=1330221993

Bên phải là con suối , xung quanh thì cũng thấy khá nhiều người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau dáo dác đi tìm cái gì đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78077&d=1330224316

Lúc này thì thì tùm lum đường hết mà sao vẫn chưa thấy cái hang động nào cũng chả thấy cái chùa nào cả :shrug: vài thằng Tây cũng hỏi tụi em là có thấy Linga gì không nhưng tiếc là tụi em cũng y như tụi nó , cũng đang đi tìm kiếm .

Tiếp tục băng rừng vượt suối tìm Linga tiếp vì nhất quyết phải thấy 1000 cái Linga , công sức leo núi nãy giờ không lẽ đổ sông đổ biển sao ? Tiếp tục đi tiếp mặc dù lúc này không thấy mọi người đi cùng 1 hướng nữa rồi , mỗi top đi mỗi hướng khác nhau...Á có , Âu có , Phi và Mỹ cũng có luôn :help chắc tụi nó cũng đang tìm cái hang động giống mình đây

Thôi chụp vài tấm cái con suối rồi đi tìm tiếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78079&d=1330224896

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78078&d=1330224896

==sam==
26-02-2012, 10:12
Sau khi băng rừng đi tiếp lên trên thì thấy giống như đi càng ngày càng lạc :( em lại bị gai cây gì đâm đau quá trời luôn , thôi quay trở lại con suối nghĩ mệt vậy , bỏ cuộc giấc mơ tìm Linga ở đây . Lòng thầm nghĩ có khi nào mình bị dụ lên đây leo núi cho vui thôi không ta

Lúc quay trở ra con suối lại thì thấy khá nhiều tụi Tây cũng chả biết cái Linga nằm ở đâu , cũng đang lần mò tùm lum chỗ haiz.....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78082&d=1330225653

Bỗng nhiên thấy 1 đoàn khách Việt Nam lên tham quan . Mừng như bắt được vàng , em nhanh chân bay thẳng lại anh hướng dẫn viên để hỏi về cái hang động Linga mà em tìm nãy giờ mà sao không thấy . Anh ấy chỉ xuống dòng suối và nói " Linga đầy ở dưới suối kìa " , em ngớ người ra và nhìn xuống dòng suối lần nữa :shrug: ngoài mấy cái hình thù trông có vẻ đẹp thì có thấy Linga quái gì đâu , vội cầm máy chụp hình zoom lại gần chụp thì ra

Linga là mấy cái cuc này đây ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78080&d=1330225653

Mấy cái này thì nhìn bằng mắt thường thì sẽ không nhìn rõ đâu , chỉ vì khi vô hình thì mình nhìn được rõ nên mới thấy thôi , chứ lúc ở đó nhìn chỉ thấy hình thù đẹp đẹp thôi chứ không thể nhìn ra hình cái Linga được

Hình thù điêu khắc trên suối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78083&d=1330225653

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78081&d=1330225653

Tới đây thì cảm giác hụt hẫng trong em tăng cao , cứ ngỡ là đền đài , hang động gì đó , cả ngàn cái Linga đủ mọi kich thước hoành tráng lắm , ai ngờ có mấy cái điêu khắc hix hix , mà nói đúng cuộc leo núi lần này cũng vui nên không tiếc lắm hehe , nhìn đồng hồ thấy chỉ còn 20p nữa là đến giờ hẹn rồi nên cả nhóm nhanh chân xuống núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78076&d=1330224162

Cuối cùng xuống đến nơi cũng trễ hơn lịch hẹn 10p . Thôi tiếp tục qua cái Banteay Srei hay còn gọi là Lady Temple tham quan tiếp

Nhà quê
26-02-2012, 15:15
Sam tường thuật rất mộc mạc, dễ thương lắm... tiếp đi Sam ơi
4 người rất là đồng thanh - đồng thủ đáng yêu làm sao nhỉ.
tiếp... tiếp... mong đợi từng khoảnh khắc...

thainguu
26-02-2012, 16:23
Kekeke, bắt đầu thích dữ dội cái topic này rồi đó nghen, xem rất nhiều topic đi Cam rùi mà chưa thấy topic nào mà đông đủ, dễ thương, xúm xính, đủ hỉ nộ ái ố như topic này, kakakaka

Bạn gái anh Quang mặc Sa-rông đẹp lắm, ko thua thiếu nữ Khmer mặc đâu, hihi

cả nhóm thật đáng yêu quá đi, hihi

==sam==
26-02-2012, 22:03
@Nhà quê và thainguu : Cảm ơn 2 bác đã quan tâm đến topic của em ạ (beer) , em sẽ cố gắng viết càng sớm càng tốt , có gì hai bác tiếp tục ủng hộ em nha kaka , mà công nhận là hok biết 2 bác khen thiệt hay không nhưng nghe được người khác khen là em thấy vui rồi ^^

Nhà quê
26-02-2012, 23:44
@Nhà quê và thainguu : Cảm ơn 2 bác đã quan tâm đến topic của em ạ (beer) , em sẽ cố gắng viết càng sớm càng tốt , có gì hai bác tiếp tục ủng hộ em nha kaka , mà công nhận là hok biết 2 bác khen thiệt hay không nhưng nghe được người khác khen là em thấy vui rồi ^^

Anh comment thật lòng mà... S nói vậy chạm tự ái ghê ta ...

==sam==
27-02-2012, 07:17
@ thainguu : Tks nhiều nhiều hehe
@ Nhà quê : Em chỉ giỡn thui mà :LL hihi tks anh nha ^^
Để hôm nay ráng thêm 1 phần nữa (c)

==sam==
27-02-2012, 12:35
Đến Banteay Srei cũng gần 12h , cả đám nhanh chóng tiến vào tham quan vì lộ trình đã mất nguyên buổi sáng cho cái Linga rồi , sợ chiều không tham quan kịp những cái còn lại .

Trước tiên là xem bản đồ kĩ trước vì trong đây có đường đi rõ ràng , đa số là đường 1 chiều , ai không biết đi 2 chiều hoặc đi ngược chiều sẽ bị phạt hay sao đó ^^ em thì cũng không dám thử nên chưa biết nếu phạt thì phạt cái gì , bác nào dám làm thì làm xong rùi ghi lại cho em biết với hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78185&d=1330320075

Tiếp đó qua đây đọc mấy cái bảng giải thích cho chúng ta về mấy cái đền đài này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78186&d=1330320075

Em thì cũng ham hố đứng đọc 1 tí , mà nghĩ lại thời gian thì không biết đủ có không nữa mà h lại đứng đây đọc cái bảng này làm gì ??? Thế là đi luôn hehehe , vô đó nhìn ngắm này nọ là vui rồi ^^ mốt có dịp quay lại thì tìm hiểu kĩ về nó sau vậy

Cổng chào ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78184&d=1330319984

Bước vô trong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78178&d=1330318705

À cái đống đồ bên góc phải là của tụi em đó hix , định dẹp qua 1 bên chụp hình cho đẹp ai ngờ cũng bị dính vô hình luôn , tức ghê . Thêm nữa lúc đầu tính toán ghê lắm , định trong đây vài chục phút rồi đi liền nhưng chắc do lần đầu tiên thấy mấy cái đền đài cổ này , cả đám ai cũng khoái chí quá nên chụp lung tung , làm đủ kiểu nên rốt cục tụi em mất hơn 45 phút trong đây hix hix :((

Bước đi tiếp ra đằng sau
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78180&d=1330318705

Tụi em nếu không thấy người thì thôi ^^ nếu đã thấy thì sẽ nhờ chụp dùm cho 4 đứa kaka , bởi vậy hình tụi em nhiều là vậy đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78177&d=1330318705

==sam==
27-02-2012, 12:56
Bước vô trong chụp loạn xà ngầu luôn ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78181&d=1330319762

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78183&d=1330319900

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78182&d=1330319900

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78179&d=1330318705

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78187&d=1330321355

Mọi người xem chắc cũng thắc mắc sao đi 4 người mà hình 3 người kia lại nhiều quá , còn Phú thì ít hình quá đúng không ? Tại vì Phú chắc mắc cỡ hay sao mà ít chụp chứ không phải tại tụi em chèn ép gì đâu nha hehe

Tham quan xong thì cái bụng cũng đến lúc biểu tình dữ dội rồi , cả đám qua quán ăn Ny giới thiệu ăn cơm , tụi em vẫn đang ở Banteay Srei luôn , chỉ có điều đang bên khu ăn uống ở cổng ra thôi . Giá cả thì từ 4$ ---> 5.5$ tùy món , chắc tại khu du lịch nên khá mắc , ở đây có mấy chị bán dừa toàn trái bự bự không , nhưng không vị chua chua kì lắm


Trái dừa đây ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78284&d=1330415138

Vậy nên nếu có ăn ở đây thì đừng nên uống dừa hehe , 2500R trái lận nhưng không có ngon tí nào cả , uống nước trà nóng của quán lại thấy ngon hơn nhiều lại còn được miễn phí nữa chứ .

Xong xuôi thì tiến qua Ta Phrom , trên đường anh Ny nói là có gì ghé vào chỗ đường thốt nốt tham quan cho biết , nào là đường tự làm tự tinh luyện gì đó ì xèo , mua hay không cũng được không sao cả .

Em thì nghĩ chắc là ảnh có ăn chia hoa hồng với chỗ đó rồi nên mới thuyết phục tụi em như vậy . Nhưng khi dừng chân ở chỗ thốt nốt ven đường thì em thấy nãy mình nghĩ xấu người ta haiz.... Khu này vắng hoe , lâu lâu chỉ có xe chạy qua chạy lại giữa mấy cái điểm than quan thôi nếu không thì chắc không bóng người luôn quá , chắc anh Ny muốn giúp mấy người ở đây thôi chứ mấy chỗ này bán không biết đủ sống không nữa mà hoa hồng gì ở đây hix , thấy cũng tội nghiệp nên cả đám mua ủng hộ 4 cây đường luôn ^^ và tất nhiên không quên tiết mục chụp hình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78188&d=1330322180

thainguu
27-02-2012, 13:55
hóng hớt nghe tiếp, mấy bữa rài ko tập trung làm luận văn đc, chỉ toàn lang thang trên Phượt thui, hịc, kiểu này em rớt luận văn quá mấy bác ơi!!

mà sao anh Quang update nhỏ giọt thế nhỉ? đang làm việc à?

==sam==
28-02-2012, 14:41
@thainguu : hix , em còn đi học mà , tối đi học thêm nữa nên thời gian rãnh thì nó lộn xộn cả lên , chỉ lèo tèo khoảng 1 tiếng à , nên em chủ yếu update nhiều nhất vào thứ 7 và chủ nhật . Còn mấy ngày thường thì rãnh khi nào em cố gắng sắp xếp up lên liền ^^ tại ghi report rồi sữa ảnh cho đúng kích thước yêu cầu của diễn đàn nữa nên 1 post cũng nữa tiếng hơn đó ạ ^^ có gì thông cảm dùm em hen hehe


Tiếp tục chuyến đi nè

Địa điểm tiếp theo của nhóm em là đền Ta Prohm

Anh Ny đưa cả nhóm thẳng đến đền Ta Prohm nhưng lạ 1 điều là tại sao lại là cửa sau chứ không phải cửa trước . Anh giải thích là đi cửa sau ra cửa trước rồi đi qua điểm tiếp theo thì tiện hơn nên em cũng không thắc mắc nữa , thế là vào Ta Prohm thôi

Cái cổng đầu tiên :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78278&d=1330413765

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78280&d=1330413765

Đi tiếp vào trong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78282&d=1330413951

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78281&d=1330413951

Tiếp tục thì tụi em gặp cái cây này , vì thấy nó to to và là lạ , cả đám cứ tưởng là chỗ quay phim thế là bay vô chụp hình với cái cây ì xèo :)) , nhưng lạ 1 cái là chỗ này sao mà vắng hoe à @@ làm cả nhóm cũng nghi ngờ không biết là phải hay không nữa @@

Mà mắc cười 1 cái là trước khi tụi em chụp thì chả thấy ai quan tâm đến cái cây hết....tự nhiên thấy tụi em chụp hình với cấi cây này dữ quá nên tự nhiên ai cũng bay vô chụp theo haha , lúc em quay lại còn thấy xếp hàng đợi chụp hình nữa mới ghê ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78277&d=1330413765

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78283&d=1330414620

==sam==
28-02-2012, 15:11
Lúc này đồng hồ thì đã gần 3h rồi , tụi em nhanh chóng đi di chuyển ra vì còn 2 điểm quan trọng nhất vẫn chưa tham quan là Angkor Thom và Angkor Wat , em sợ với tình hình này thì không kịp tham quan chắc tức ói máu quá

Thế là nhanh chóng di chuyển tiếp đến Takeo , vì thời gian quá gấp rồi nên tụi em chỉ chụp vài ba tấm hình bên ngoài rồi chạy tiếp qua Bayon - 1 trong những đền được tham quan nhiều nhất ở Angkor Thom

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78286&d=1330415739

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78285&d=1330415739

Bayon từ xa :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78287&d=1330415923

Từ từ đến gần :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78288&d=1330416070

Xuống xe :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78289&d=1330416070

Cảm nhận đầu tiên về cái Bayon này là sao nó hùng vĩ quá , đẹp quá...thật sự là cái này mà thấy đã khoái vậy rồi thì không biết cái Angkor Wat còn hùng vĩ đến cỡ nào nữa....chỉ tiếc là thời gian dành cho nó quá hạn hẹp hix hix , hiện h thì 3h mấy rồi , nhóm em chỉ có khoảng 45 phút cho cái này và cỡ 1 tiếng mấy cho cái Angkor Wat thôi...tiếc quá , vì cái đi núi đã chiếm quá nhiều thời gian rồi huhu

Đến bây h thì mới thấm câu " Thời gian là vàng bạc " , cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị nước uống , máy ảnh lao vô tham quan liền hehe . Và dĩ nhiên là nhờ ai đó chụp dùm cả đám nguyên tấm chứ ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78291&d=1330416070

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78292&d=1330416226

Ps : Hix phượt quy định chiều cao tấm ảnh có 800 nên nhiều ảnh phải cắt bớt phần trên và dưới làm mất cân đối quá.

==sam==
28-02-2012, 16:14
Đi tiếp vô trong :

Tuy định là đi thật nhanh tham quan xong rồi qua Angkor Wat liền nhưng rốt cục vô đó vẫn quên mất tiêu , và tiếp tục chụp hình hăng say haha

Múa theo cột nè :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78290&d=1330416070

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78300&d=1330419424

Cao thủ ngồi luyện công bị chụp lén

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78294&d=1330419233

Và tên paparazi ngồi trên cao chụp lén là đây :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78301&d=1330419424

Đi thì thấy cái cục này là lạ nên chụp luôn :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78303&d=1330420042

Tiếp tục là cái mặt cười , nhìn cũng vui phết hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78309&d=1330420242

==sam==
28-02-2012, 16:22
Sau khi đi lòng vòng bên trong , khi đi ra ngoài thì thấy khu này , thấy là lạ vì không biết sao mà người ta lại xếp mấy cục đá này lên nhau vậy chi không biết nữa ??? Để nhìn cho vui thôi hay là tập tục gì đó ??? Mà nếu nhìn cho vui thì ai rãnh mà xếp tỉ mỉ như thế này chi trời :help ??? Có ai biết hok ???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78302&d=1330419424

Cái này là nằm ở khu ngoài , nguyên 1 bãi toàn là đá được xếp như vậy không chứ không phải vài ba cục cho vui đâu nha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78293&d=1330419233

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78295&d=1330419233

Góc này thấy đẹp nên mỗi pé tự sướng ở đây 1 tấm luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78296&d=1330419233

Chắc là sư tử :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78306&d=1330420042

Liếc nhìn thời gian thì cũng 4h rồi ặc ặc , thôi chạy qua Angkor Wat gấp , kẻo không kịp

Tạm biệt Angkor Thom ^^ hi vọng 1 ngày được quay lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78312&d=1330420662

Ps : Thật sự thì bên trong Angkor Thom có rất nhiều thứ thú vị chưa được khám phá nữa , khi leo lên cầu thang chưa kịp nhìn cảnh xung quanh thì phải nhanh chóng di chuyển đi rồi hix , chỉ kịp nhìn nhìn chụp chụp cho vui rồi đi thôi . Tiếc tiếp !!!!

==sam==
01-03-2012, 09:58
Di chuyển nhanh chóng qua Angkor Wat mà không biết thời gian cho phép còn bao nhiêu nữa , nếu thật sự để lỡ điểm đến cuối cùng này thì đó là việc hối tiếc nhất trong chuyến đi lần này :( lòng thầm mong đó chỉ là sự lo lắng mà thôi

Angkor Wat từ xa :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78304&d=1330420042

Nếu ai hỏi tại sao nước Campuchia lại lấy hình ảnh của Angkor Wat làm hình trong quốc kì của mình thì câu trả lời chắc sẽ là vì Angkor Wat quá đẹp , quá hùng vĩ và là 1 niềm tự hào to lớn của dân tộc Campuchia . Tuy chỉ nhìn từ bên ngoài mà thôi mà vẻ đẹp của nó đã làm siêu lòng những du khách Việt Nam này rồi :L

Khác với các đền đài khác như Banteay Srei , Ta Prohm hay Bayon , vẻ hùng vĩ của Angkor Wat không thể miêu tả được bằng lời nữa , cũng không thể chỉ miêu tả được qua những bức hình vô tri giác mà chỉ có cách nhìn bằng chính đôi mắt của mỗi người và hòa mình vào cảnh tượng trước mắt mới phần nào hiểu được .

Lúc này anh Ny đề nghị tham quan Angkor Wat xong rồi đi ăn buffe ( 6h30 ) luôn , vì h đã 4h10 rồi , để thoải mái tham quan thì đó là cách lựa chọn tốt nhất . Nhưng thật sự là di chuyển liên tục trong 1 ngày đã làm người mệt lã ra rồi , nếu tham quan Angkor Wat xong rồi đi ăn luôn thì mệt và oãi kinh , còn chưa kể đến việc mồ hôi thấm vào áo và đã bắt đầu có hiện tượng bốc mùi khó chịu :go
Vì thế nhu cầu tắm rữa đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết (watch)

Do đó cả nhóm thống nhất 4h45 sẽ quay ra xe , trở về khách sạn tắm xong rồi mới đi ăn buffe . Mà việc này đồng nghĩa với việc thời gian dành cho Angkor Wat chỉ còn đúng 35 phút :(( lúc này thì cơn ác mộng đã trở thành sự thật , đền đẹp nhất , hùng vĩ nhất và cũng là nơi đáng phải dành nhiều thời gian nhất trong quần thể Angkor mà giờ đây tụi em chỉ còn có 35 phút dành cho nó :(( lúc này thì bao hối hận tuôn trào ra , ước gì đừng đi cái 1000 Linga , ước gì tham quan Bateay Srei ít thôi , ước gì ăn cơm trưa nhanh lên 1 tí , ước gì............thì giờ đây thời gian đã dư dã hơn nhiều rồi . Mà giờ cho dù có ước cả triệu lần như thế thì mọi việc cũng đã rồi , chỉ còn biết cách chấp nhận mà thôi .

Thật sự là em cũng đã hơi nghi ngờ về việc không đủ thời gian rồi khi đã dành trọn buổi sáng cho cái 1000 Linga và chắc đây là cái giá phải trả.......được cái này thì mất cái kia , nhân gian nói quả không sai mà .

==sam==
01-03-2012, 10:07
Tuy chỉ còn 35 phút nhưng vẫn phải chấp nhận thôi , thế là cả đám lao vào Angkor nhanh nhất với tốc độ có thể , và thế là các chiếc máy ảnh được hoạt động hết công suất của mình

Đường vào Angkor Wat
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78311&d=1330420662

Angkor trong tầm tay :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78310&d=1330420662

Hồ nước bao quanh Angkor Wat :

1 trong những tấm ảnh hiếm hoi của bạn Phú hehe ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78360&d=1330571052

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78361&d=1330571052

Trước khi vào bên trong :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78305&d=1330420042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78362&d=1330571052

Lúc này thì có cái việc này xảy ra hài lắm ^^ , chả là có mấy nhà sư ở Angkor Wat nên mọi người xếp hàng để vào chụp hình chung khá nhiều , bạn Sơn cũng lon ton xếp hàng và cuối cùng cũng đã được chụp hình chung với các nhà sư này . Nếu chỉ có vậy thì đâu có gì đâu mà mắc cười đúng không nè ? Nhưng khi nhìn hình ta sẽ thấy trong lúc bạn Sơn đang tập trung cao độ để có 1 tấm ảnh kỉ niệm với các nhà sư thì dường như các nhà sư không quan tâm lắm thì phải ^^ 11 khuôn mặt trong bức hình thì chỉ có bạn Sơn là tập trung thôi , còn lại thì mạnh ai người ấy nhìn mỗi hướng khác nhau haha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78363&d=1330571404

==sam==
01-03-2012, 10:28
Cứ ngỡ vào trong là sẽ thấy các đền đài liền nhưng không ngờ ý nghĩ đó là sai hoàn toàn , muốn thấy mấy cái đền thì phải đi tiếp lớp tường thành nữa :( mà lúc này thì thời gian đã gần cạn rồi...chỉ còn 20 phút thôi mà 10 phút là thời gian chạy ra ngoài lại rồi ---> 10 phút cuối cùng ở đầy ---> không thể nào bước vào trong được nữa ---> không thấy các đền đại được :((

Thôi vậy thì chụp hình khu ngoài đỡ vậy , vớt vát cái nào hay cái đó , mà lúc này thì nhóm em tách làm 2 , em và Nhi thì muốn càng tiến sâu vào trong bao nhiêu càng tốt , Sơn và Phú thì bỏ cuộc rồi nên đứng lòng vòng khúc nào chụp hình thôi

Tấm cuối trước khi tách nhóm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78370&d=1330572106

Sau khi tách :

Hình của Phú & Sơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78366&d=1330571404

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78372&d=1330572477

Góc này thì nhìn cũng đẹp nhĩ ;)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78365&d=1330571404

==sam==
01-03-2012, 10:44
Em và Nhi thì tiếp tục tiến vô trong , trên đường thì thấy có chỗ cho chụp với con ngựa hay hay bay vô hỏi giá , được báo là 1$/1 lần , em thấy cũng được , thôi kỉ niệm mà chơi luôn...Nhi thì sợ con ngựa nên không dám lên chụp ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78368&d=1330572106

Mà ác cái con ngựa này sao tự nhiên h này lại ngủ vậy nè :go mở mắt ra chụp chung 1 tấm đi rồi ngủ tiếp ngựa ơi !!

Ps : Nếu ai chụp chung với con ngựa này thì chú ý cái này nha , lúc leo lên ngựa thì sẽ có 1 chị nữa chụp cho mình luôn , chụp xong tự động lại in hình ra luôn....tưởng 1$ là tất cả rồi nhưng không có đâu nha 1$ là tiền leo lên con ngựa để chụp hình thôi , còn hình thì 1$ nữa (NO) mà tất nhiên là hình in thì không có đẹp rồi , chỉ có góc chụp là đẹp hơn thôi vì chụp bằng máy cơ mà , mà cái hình đó cũng để nhìn kỉ niệm thôi vì chỉ có cái hình chứ đâu có file đâu haiz.....Nếu sau này mọi người chỉ muốn leo lên con ngựa chụp hình thôi thì báo trước không thì mất 1$ in hình đó

Tiếp tục là cái đền này :

Bên trong có 1 chị nào đó ngồi đọc sách chăm chú , chắc là dân địa phương ở đây , người Cam sướng thật , được ra vào Angkor miễn phí không mất tiền , mà đây còn là 1 trong những điểm thu hút 1 lượng lớn du khách trên thế giới nữa chứ . Sao Việt Nam mình không mắc chước ta ??? Có cái nào mà chỉ tính tiền người nước ngoài mà không tính tiền người Việt ta không nhỉ ???

Mà công nhận là vô đền cổ đọc sách trong không khí yên tĩnh , gió thổi vi vu , hơn nữa còn được xem du khách qua lại thì cũng thú nhĩ ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78371&d=1330572106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78367&d=1330572106

Tiến ra hồ nước :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78373&d=1330573221

Lúc này thì đồng hồ là 4h40 rồi , em và Nhi nhanh chóng chạy ra ngoài mặc dù chỉ cách cái tường thứ 2 chỉ vài bước chân thôi . Xem như đã lỡ mất Angkor Wat rồi .

Ra xe quay về khách sạn mà lòng tiếc nuối vô cùng , không biết rồi khi nào mới có dịp quay trở lại đây , nhân gian có câu : " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ " hi vọng sẽ có dịp quay lại Angkor Wat trong 1 tương lai không xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78374&d=1330573459

thainguu
01-03-2012, 15:27
Bác Quang học gì vậy? Cũng là sinh viên à? Em cứ tưởng bác ra trườg rồi đấy!

Khám phá Angkor Wat mà chỉ có phút, em thấy tiếc cho các bác thật, sao ko dành nửa ngày nữa để khám phá? Việc gì phải gấp gáp trong khi để đến đc với Angkor thì cũng ko phải dễ như ăn chuối mà :(

==sam==
03-03-2012, 06:26
@thainguu : Em học quản trị ạ ^^ mà bác nhìn em già lắm sao mà tưởng em ra trường rồi vậy (NO)

uttchan
03-03-2012, 10:20
Cái mà bạn gọi là Angkor Thom thì thật ra chỉ là Bayon, 1 cụm đền trong Angkor Thom thôi bạn ơi. Về diện tích thì Angkor Thom rộng gấp 4 lần Angkor Wat và có nhiều cụm đền hơn. Riêng cổng ra và vào Angkor Thom đã là 2 cổng tách biệt hẳn nhau và phải đi bằng xe chứ đi bộ là không nổi đâu. Bayon nằm ngay trung tâm của Angkor Thom nên mọi người hay đến viếng thăm Bayon nhiều nhất xem như là đã thăm Angkor Thom, chứ đi cho hết Angkor Thom thì mình nghĩ chắc cũng mất khoảng 1 ngày.... Angkor Wat đúng là rất đẹp thiệt vì chỗ này ngay cửa vào khu quần thể, là biểu tượng trên quốc kì Cambodia và là nơi được trùng tu thường xuyên và chỉn chu nhất.... Mà mình hem hiểu vì sao đoàn bạn phải vội vã chạy về trước 5g làm chi, vì 5g là giờ "cấm vào" - no more entry ở khu Angkor thôi, còn ai đang ở trong đó thì cứ từ từ mà ra mà.... Angkor Wat đi sâu vào trong có khu làm lễ và khu tháp hoa sen cao hơn 60m đẹp lắm :P

tamcrazy
03-03-2012, 10:25
Nhìn vậy chứ khó kiếm nha bạn:
suối ngàn Linga, nằm dưới suối còn rất nhiều lên đến đỉnh đấy.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/420963_376403509042899_100000197602905_1750969_195 1248839_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/424310_376403655709551_100000197602905_1750970_115 8057262_n.jpg

nước phải hơi nông mới thấy nhé
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/424803_376403355709581_100000197602905_1750968_876 226861_n.jpg

Với mình bề thế lộng lẫy không quan trọng (đôi khi ẩn sâu bên dưới sư lộng lẫy còn là một lịch sử đen tối), bí ẩn sau nó mới quan trọng.
Đọc về biểu tượng linga và yoni (http://gilaipraung.com/2011/08/hinh-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-linga-va-yoni-trong-dieu-kh%E1%BA%AFc-champa/) bạn sẽ thấy sự độc đáo.

==sam==
03-03-2012, 11:01
@uttchan : Tks bạn nhiều :D để mình chỉnh lại hehe , thật ra là mình cũng được nghe nói và cũng đã chạy vào 1 trong 2 cái cổng của Angkor Thom nhưng chỉ nhớ mang máng không chắc ^^ nên ghi Angkor Thom là chắc cú nhất hehe
Còn việc tại sao phải chạy về trước 5h là vì cả nhóm thống nhất phải về khách sạn tắm rữa , nghĩ ngơi 1 lúc rồi mới ra ăn buffe ( thời gian tắm rữa , nghĩ ngơi , di chuyển này nọ thì cũng 1 tiếng rưỡi rồi ) , ăn buffe ngon nhất là 6h30 chứ khoảng 7h mấy thì những món ngon vơi đi nhiều rồi , vả lại cũng sợ hết bàn vì chưa book trước . Thật sự là lúc đó phân vân lắm , tiếc ơi là tiếc cái Angkor Wat , muốn bỏ cái vụ buffe để tham quan cái Angkor Wat luôn rồi nhưng thiểu số thì phải chiều đa số thôi ( đa số muốn tắm và ăn buffe ) :((
* Thôi thì cũng còn lí do để 1 lần nữa quay lại với Siem Riep ;)

@tamcrazy : Tks bạn đã nói mình biết , những cái hình bạn chụp con suối đẹp quá (c) , lúc đó lo lên núi tìm không nên tốn thời gian quá trời....đến lúc phát hiện ra Linga được điêu khắc dưới con suối thì cũng hết thời gian rồi , tiếc quá :( không biết khi nào mới có cơ hội quay lại nữa

==sam==
03-03-2012, 11:38
Trở về khách sạn tắm rữa , nghỉ ngơi tí rồi di chuyển qua Koulen Restaurant , nghe đâu được đánh giá là 1 trong những nhà hàng buffe ngon ở Siem Riep thì phải - nó cũng là nguyên nhân 9 làm em lỡ cái Angkor Wat đây (NO)

Đúng 6h30 cả đám có mặt ở nhà hàng , lúc này thì đói lắm rồi , chỉ muốn ăn nhanh nhanh thôi ( giá 10$/người , hình như nhờ người dân địa phương mua mới có giá này hay sao á , khách du lịch tự mua thì 12$/người )

Do đi nắng nguyên buổi sáng lại về khách sạn tắm nước lạnh liền hay sao mà lúc này em nhức đầu kinh khủng , lại còn buồn ngủ nữa chứ , làm ăn uống không thấy ngon lành cho lắm trong khi mấy bạn em thì nhận xét chỗ này đồ ăn okie , khá ngon...cũng chả biết sao :shrug:
Nhìn tụi nó ăn ngon lành mà cũng ghen tị ghê , tự nhiên hết chuyện lúc ăn uống lại bị nhức đầu hix hix

À mà mọi người lưu ý là ở đây không có nước uống free nha , giá tiền trên là chỉ tiền buffe thôi , ai muốn order đồ uống thì tính riêng nha ^^ nhóm em vì ăn xong là ra khu phố Tây uống cafe rồi nên không order đồ uống .

Sau đó là thưởng thức tiết mục múa nhạc cung đình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78458&d=1330748636

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78459&d=1330748636

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78464&d=1330748636

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78461&d=1330748636

Lúc này thì em thấy mấy cái này xem 1 lần cho biết với mọi người thôi chứ đâu có hay gì đâu . Gặp đang buồn ngủ mà xem mấy cái này nên lúc đó em nhắm mắt ngủ luôn mới ghê chứ ( tầm 10 phút ) hay sao đó .

Sau khi ăn uống no say thì đi bộ tà tà về khu phố Tây uống cafe . Lúc này em vẫn còn buồn ngủ kinh khủng nhưng cũng ráng chụp vài tấm cho bg em
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78463&d=1330748636

==sam==
03-03-2012, 11:55
Trên đường đi về thì gặp cái siêu thi Lucky này nên ghé vào xem chơi cho vui
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78460&d=1330748636

Đi lòng vòng xem hàng hóa thấy nhiều cái muốn mua ăn thử quá mà bụng thì quá no rồi nên thôi luôn , tiếc nhất là cái hũ kem của Starbucks , muốn ăn thử xem kem nó sao mà bao tử không cho phép nên thôi chụp hình kỉ niệm vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78465&d=1330749836

Sau đó đi lên lầu xem có gì chơi không , cái Lucky này giống cái trung tâm thương mại nhỏ hơn là siêu thị vì nó có siêu thị , vài shop bán đồ , thức ăn nhanh , nhà sách nữa .

Vô nhà sách xem có gì vui không thì phát hiện sao mà bút viết và sách vở ở Campuchia bán mắc quá , có khi gấp đôi ở nước mình luôn chứ không ít đâu....đồ ăn thì rẻ mà sách vở , bút viết lại mắc thì sao mà người nghèo mua cho con cái họ học được . Và có khi nào vì vậy mà nhiều đứa trẻ ở Cam không được đến trường không ??
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78467&d=1330749836

Đi vào quầy truyện tranh thì thấy mấy cái này vui vui nên chụp lun kaka
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78469&d=1330749836

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78470&d=1330750318

Cũng đứng đó lật lật , đọc đọc mà có hiểu gì đâu > . <

Ra ngoài thấy cảnh cũng được , chụp vài tấm kỉ niệm với cái siêu thị này vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78468&d=1330749836

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78466&d=1330749836

==sam==
03-03-2012, 12:13
Đi ra con đường Pub Street ở khu phố Tây tìm quán cafe nào đẹp để thư giãn mà sao đi hoài không thấy quán nào được hết (NO)

Cái tụi em thấy okie thì chơi nhạc không thích lắm lại đông người quá nên tạp âm tùm lum , gặp em đang mệt nữa nên không được . Cái được thì ở vị trí chán quá nên cũng thôi luôn . Vòng ra khu ăn uống thì thấy 1 tiệm đáp ứng được hết yêu cầu tụi em : giá cả okie , view đẹp còn nước uống thì chưa biết . Đi qua đi lại hoài cũng vậy thôi vô đại luôn chứ chân thì mỏi đến muốn gãy luôn rồi

Đi lên lầu thì mấy cái chỗ ngoài lan can có view nhìn xuống đường full hết rồi :( tụi Tây chiếm hết trơn hix nên đành ngồi ở trong vậy . Lúc này thì có 1 nhóm tụi Tây cười nói um sùm ở góc , nhìn cũng vui vui

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì order nước uống , 4 người thì 3 nước ép 1 coca cola . Thức uống thì sinh tố , nước trái cây ép 1.5$ , nước ngọt các loại thì 1$ ) ( mà chú ý là nước ngọt thì nó cho vào ly luôn nha chứ không phải đem nguyên lon ra đâu ) .

Nhạc chơi cũng hay , đèn nhấp nháy như trong bar haha , mà cái chỗ này nó ghi là bar mà :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78471&d=1330750702

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78472&d=1330750958

Thức uống tuy rẻ nhưng chất lượng lắm nha , uống vô là no luôn đó . Lúc này mắc cười 1 cái , em thì đang buồn ngủ và mệt , chả biết sao vô đây nghe nhạc ầm ầm , đèn nhấp nháy lại thấy khỏe hơn nhiều haha , ngồi tí lát tỉnh như sáo luôn ;) còn hát líu lo theo nhạc nữa chứ

Lúc tính tiền ra về thì có cái vụ kia cũng mắc cười nữa . Tự nhiên lúc em đi xuống cầu thang để về thì có 1 pé phục vụ đi theo xin số đt em mới vui :"> " Can I have ur phone number " lúc đó em nghe xong ngớ người luôn , đơ như cây cơ , chả biết trả lời sao nữa haha nên giả điên không biết tiếng Anh luôn là tốt nhất , pé đó thấy vậy cũng mắc cỡ hay sao mà chạy đi chỗ khác luôn ^^ Công nhận là h nghĩ lại lúc đó vui thật hehe

Sau đó đi lòng vòng chợ đêm tham quan tí rồi trở về khách sạn ngủ , kết thúc ngày 2 mệt mõi nhưng vui vẻ . Tuy vậy vẫn còn tiếc cái Angkor Wat quá huhu

==sam==
04-03-2012, 09:20
Tổng kết chi phí 2 ngày đầu ( em tính trên đơn vị 1 người nha ) , update giá cả để người đi sau tham khảo nè :)

Ngày 1 :
Xe SG ---> Phnom Penh : 200k = 9.5$
Xe PP ---> Siem Riep : 10$ ( mua bình thường thi 8$ thôi )
Hotel : 4.5$ ( 18$/room/người )
Ăn uống ( trưa , chiều ): 3.5$
Massage : 1.5$
Mua sắm thì tự phát sinh nên em không tính
Tổng cộng ngày 1 : 9.5$ + 10$ + 4.5$ + 3.5$ + 1.5$ = 29$

Ngày 2 :
Hotel : 4.5$
Vé tham quan Angkor : 20$
Xe tuk tuk : 7.5$ ( 30$ cho toàn bộ chuyến đi ở Siem Riep )
Cơm trưa : 5$
Buffe tối: 10$
Cafe : 1.5$
Tổng cộng ngày 2 : 4.5$ + 20$ + 7.5$ + 5$ + 10$ + 1.5$ = 48.5$

2 ngày tốn tổng cộng là : 29$ + 48.5$ = 77.5$ B-)

==sam==
04-03-2012, 09:39
Ngày 3 : Tham quan Phnom Penh

Dậy sớm làm sandwich ăn xong ra bến xe di chuyển về Phnom Penh , chụp kỉ niệm với anh Ny 1 tấm tại bến xe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78510&d=1330828142

Bến xe :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78512&d=1330828142

Sau khi leo lên xe ngồi , đang chán không biết làm gì thì nhóm em phát hiện 1 hot boy =)) không biết anh này có uống Mi Lu của nước ta không mà can đảm dữ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78507&d=1330828142

Hot boy nhà ta không mặc gì cả , chỉ quấn quanh người 1 cái khăn mỏng thôi :)) mà lại là khăn màu hồng nữa mới ác ^^ khi tụi em phát hiện thì anh ta đang chặn cửa lên xuống của chiếc xe đó không biết làm gì ???? Đòi tiền bảo kê chăng ??? Hay đơn giản chỉ là muốn khoe body của mình cho các hành khách chiêm ngưỡng ??? Dù mục đích của anh ấy là gì thì bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi vì tụi em đã cử những paparazi giỏi nhất để săn ảnh về hot boy này liền :LL Do đó hàng loạt bức ảnh nóng bỏng đã được đưa về và sàng lọc cẩn thẩn trước khi in lên cho độc giả chiêm ngưỡng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78513&d=1330828142

Sau khi hù dọa cả hành khách lẫn tài xế của chiếc xe tội nghiệp kia , chàng hot boy nhà ta tiến thẳng về phía WC để khủng bố các nạn nhân mới của anh ấy ^^ nhưng xui cho chàng là vì sáng sớm nên WC hơi vắng người và thế là chàng ta đống đô ngay tại WC đó luôn , làm cho bao cô gái muốn đi nhưng thấy vậy nên thôi luôn hehe . Tụi em định theo dõi tiếp để chụp thêm vài pô ảnh độc nữa nhưng tiếc là xe đã di chuyển mất rồi.....

Nhà quê
04-03-2012, 19:06
Tổng kết chi phí 2 ngày đầu ( em tính trên đơn vị 1 người nha ) , update giá cả để người đi sau tham khảo nè :)

Ngày 1 :
Xe SG ---> Phnom Penh : 200k = 9.5$
Xe PP ---> Siem Riep : 10$ ( mua bình thường thi 8$ thôi )
Hotel : 4.5$ ( 18$/room/người )
Ăn uống ( trưa , chiều ): 3.5$
Massage : 1.5$
Mua sắm thì tự phát sinh nên em không tính
Tổng cộng ngày 1 : 9.5$ + 10$ + 4.5$ + 3.5$ + 1.5$ = 29$

Ngày 2 :
Hotel : 4.5$
Vé tham quan Angkor : 20$
Xe tuk tuk : 7.5$ ( 30$ cho toàn bộ chuyến đi ở Siem Riep )
Cơm trưa : 5$
Buffe tối: 10$
Cafe : 1.5$
Tổng cộng ngày 2 : 4.5$ + 20$ + 7.5$ + 5$ + 10$ + 1.5$ = 48.5$

2 ngày tốn tổng cộng là : 29$ + 48.5$ = 77.5$ B-)

Giá như vậy là chuẩn chưa em:
1/ Nếu em cho là nhiều do các em chưa trả giá hay là xài hoang phí.
2/ Nếu rất ít là do tiết kiệm hoặc biết rta3 giá hay hạn chế tối đa để chi.
3/ Nếu em cho rằng 77,5$/2 ngày như thế rất chuẩn, (không phải 1 và cũng không phải 2)

77,5$ x 21 ngàn = 1,630 ngàn.

nhin2n
04-03-2012, 21:54
1$ ~ 20k phải ko anh hay mình phải đổi ra tiền địa phương z :)

==sam==
05-03-2012, 07:09
@Nhà quê : Giá cả em ghi ở trên là gần như tiết kiệm rồi đó anh ( tại 2 bữa sáng là tụi em ăn đồ ăn mang theo rồi ) , mà nhìn vậy chứ cũng xài thoải mái lắm chứ không phải cực khổ gì lắm đâu (c) anh thấy có buffe nữa đó hehe

@nhin2n : Tiền $ là do em có người quen đổi ở nhà luôn ạ , tụi em đem theo tầm 150$/người ( riêng em là 300$ để nếu có thiếu thì có tiền bù vô thôi ) . Vả lại trong 750$ đó thì có 500$ là tiền 1$ lẻ rồi :) nhờ vậy nên tiêu xài , mua sắm rất thoải mái , trả giá cũng dễ nữa : bên Cam người ta rất thích đồng 1$ , mỗi người trong nhóm cứ giữ 1 cọc 1$ ( em 2 cọc ) nên vụ tiền bạc rất dễ tính và quản lý hehe (c)

==sam==
06-03-2012, 12:13
Qua đến Phnom Penh lúc hơn 2h trưa ( trễ so với plan dự tính của em gần 1 tiếng rồi ) , lúc này thì muốn về khách sạn nhanh nhanh , đi ăn rồi tham quan thôi , lấy đt alo chú Hưng tuk tuk : ( 855 ) 125 333 87 đến đón .

Lúc này thì chưa đặt khách sạn nữa :( chả biết đặt ở đâu nên thôi nhờ chú Hưng chở đi tìm khách sạn luôn , coi cái nào giá cả và vị trí thuận lợi thì đặt luôn , chú Hưng dẫn lại Modern City Hotel - cái khách sạn này giống như là trung điểm của toàn bộ những nơi mà mọi người thường đi tham quan ở Phnom Penh vậy đó . Từ đây có thể đi bộ ra khu phố Tây , bờ sông , Naga World ( tầm 15' ) , quảng trường 4 mặt , chợ đêm và cũng gần chợ mới và chợ Ossey nữa ( thuận lợi cho ai shopping ^^ )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78615&d=1331009276

Vào hỏi giá thì được phán 35$/room/4 người :go choáng vì giá cao quá , không biết bên trong ra sao mà giá lại vậy , em đòi lên lầu coi room trước vì thấy chỗ này cũng tiện cho việc di chuyển .

Sau khi lên xem xét room thì thấy room rộng rãi ( 4 giường ) , tủ lạnh , máy lạnh hoạt động tốt , toilet cũng rộng rãi sạch sẽ , chỉ có giá là chát quá . Em trả giá 25$ thì bên ks không đồng ý , đòi 30$ là giá chót . Sau khi trả giá một hồi thấy không khả thi lắm , em đề nghị là cho nhóm em ở room 2 giường là được rồi không cần 4 giường làm gì ( hi vọng chuyển qua room khác rẽ hơn ) :( thì được trả lời là quy định ở đây 4 người phải ở room 4 giường , ặc pó tay . Sau khi bàn bạc với mọi người thì cuối cùng quyết định ở đây .

Sau khi đưa passport và thanh toán tiền trước cho ks , cả đám lên phòng cất đồ rồi chuẩn bị đi ăn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78618&d=1331010009

Hình trên là tụi em đã kéo giường lại sát nhau để tối nói chuyện cho vui thôi chứ bình thường thì giường để cách nhau một khoảng vì room khá rộng .

Cất đồ xong thì xuống dưới đi ăn trưa thôi , đói lắm rồi , hỏi chú Hưng ở đây có gì ngon ngon , bình dân thì lại đó ăn ^^ . Thế là thẳng tiến ra chợ Ossey vì nghe đâu ở đó có quán hủ tiếu nổi tiếng lắm . Đến quán công nhận là đông thật , gần nghẹt kín người luôn rồi , tụi em vô kiếm chỗ rồi kêu 4 tô thập cẩm và ngồi đợi .

Và đồ ăn đây ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78508&d=1330828142

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78511&d=1330828142

Nhận xét sau khi ăn : đồ ăn nhiều ^^ vị ngon , giá lại rẻ nữa , chỉ 1.5$/tô , giá tô này so với Việt Nam là rẻ hơn và chất lương hơn nhiều nha . Lạ 1 cái là cái này nước lèo thì y chang nước Phở của ta chỉ có điều là ăn chung với cọng hủ tiếu thôi , thêm nước chấm của quán thì mùi vị cũng khá ngon ^^ Lần sau quay lại em sẽ lại quán này ăn tiếp kaka

==sam==
06-03-2012, 12:37
Sau khi nạp đầy đủ năng lượng tụi em bắt đầu chuyến tham quan ở Phnom Penh

Điểm đến đầu tiên là Cánh đồng chết

Trên đường di chuyển thì cảm nhận của em về thành phố Phnom Penh này là rất nóng bức và đầy bụi , rất khó chịu trong người . Khác hẳn cái không khí mát mẻ , trong lành ở Siem Riep . Trời thì nắng như lửa đốt , không khí xung quanh thì hầm hầm , đường thì bụi bặm y như đường quốc lộ nước mình X(

Mà thấy dân ở đây người ta cũng tội nghiệp quá :( tụi em ngồi 4 người trên 1 cái xe cũng rộng thoải mái vậy mà khó chịu đến điên người , vậy mà dân người ta nhét đầy nhóc lên mấy cái xe thấy tội quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78625&d=1331011395

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78628&d=1331011395

Nhìn mấy cảnh đó tự nhiên cũng buồn buồn , gặp đang chuẩn bị tham quan Cánh đồng chết nữa , chắc lúc đó còn sầu thảm hơn nữa quá .

Sau mấy chục km phơi nắng hít bụi , cuối cùng cũng đến Cánh đồng chết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78624&d=1331011395

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78626&d=1331011395

Vô mua vé thì có 2 lựa chọn : 2$ thì chỉ vô tham quan thôi , còn 5$ thì được phát cái tai nghe , đi đến từng nơi nó sẽ thuyết minh cho mình nghe sự kiện ở đó . Tụi em tiếc tiền với nghĩ là trong đó thể nào chả có hướng dẫn viên của mấy đoàn khác , nếu không thì đọc mấy cái bảng hướng dẫn là được rồi nên chỉ mua vé 2$ thôi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78509&d=1330828142

Vừa vô thì thấy cái tháp này đầu tiên , nhìn thấy cũng đẹp đẹp nhưng khi đi lại gần mới thấy trong đó toàn là đầu lâu không hix hix . Không gian ở đây buồn và tĩnh mịch vô cùng , giống như mình bước vô nghĩa trang vậy đó , em có cảm giác là nhìn cái gì cũng buồn buồn hết haiz......

==sam==
06-03-2012, 12:45
Vô thấy cái đoàn kia có 4 người mà có thuê 1 chị HDV tiếng Việt nên cả đám đu theo nghe ké

Nơi đây là đại bản doanh của tụi Khmer đỏ khi xưa , tụi nó tàn sát biết bao nhiêu thường dân vô tội ở đây rồi , già , trẻ , lớn , bé gì cũng giết cả ......nói chung là nơi đây là nơi lưu trữ những hiện vật cũng như những tư liệu về tụi Pôn Pốt ác độc này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78619&d=1331011246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78621&d=1331011246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78620&d=1331011246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78623&d=1331011246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78629&d=1331012650

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78630&d=1331012650

Nói chung là vô đây buồn lắm nên cũng chả có gì để viết cả :(

==sam==
06-03-2012, 13:06
Tham quan trong cánh đồng chết hơn 1 tiếng xong tụi em di chuyển qua nhà tù Tuel Sleng - 1 nơi mà làm nhóm em buồn bã tiếp theo :(

Trên đường thì có chạy ngang qua trường cấp 3 bên Cam nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78631&d=1331013203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78634&d=1331013203

Vé vào nhà tù là 2$/người

Vào trong tụi em lại gặp đoàn khách 4 người mà tụi em đi nghe ké bên Cánh đồng chết , vậy là tiếp tục đi theo ^^

Và cảm giác y như bên Cánh đồng chết , sao bước vô mấy chỗ này thấy buồn buồn sao đó , đi cho biết thôi chứ tụi em cũng hơi hối hận haiz....chụp vài hình cho có vậy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78637&d=1331013470

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78632&d=1331013203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78635&d=1331013203

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78638&d=1331013470

Còn nhiều phòng nữa nhìn ghê hơn nữa mà tụi em không chụp nữa , đi nhìn và nghe thôi đã thấy chán chán rồi . Chắc mấy vấn đề về chết chóc này không hợp với tụi em quá

Em nghĩ nếu ai thật sự muốn tìm hiểu về lịch sử này nọ thì hãy tham quan Cánh đồng chết với nhà tù Tuel Sleng vì 2 nơi này rất là buồn, vô mấy nơi này làm cho không khí háo hức chùng xuống hẳn .

Thay vì tham quan mấy cái này thì em thấy ra chợ mới mua souvenir , xem người ta tập thể dục này nọ có vẻ vui hơn nhiều đó

Nhà quê
06-03-2012, 23:43
Sam thuyết minh hay ghê luôn, P2 khách sạn tính nhiêu vậy em... mà đòi ở P2... hehehe

Mossa
09-03-2012, 18:37
Đã gần 2 năm rồi không đi lại Campuchia.
Đọc bài viết của Sam, chị lại thấy nhớ và biết thêm nhiều điều mới thú vị.


Đưa ảnh số điện thoại của Guest House 10 để ảnh liên lạc hỏi địa chỉ mới thì biết được là nó đã chuyển qua nơi khác với tên gọi là Siem Riep Temple Villa
Chị nghĩ là Guest House 10 không có đóng cửa. Có lẽ anh Ny chỉ muốn chuyển em qua 1 địa điểm khác đấy.

==sam==
17-03-2012, 07:36
@Mossa : Em nghĩ là chỗ Guest House 10 đã chuyển qua Temple Villa rồi đó chị , vì lúc đó anh Ny phải lấy điện thoại liên lạc lại với số điện thoại bên Guest House 10 để hỏi địa chỉ mới , còn phải nghe chỉ đường để chạy đến đó nữa .


Trên đường quay về khách sạn , sẵn tiện cả nhóm ghé qua lò bành mì của Cam mua vài ổ về ăn với cá mồi , phô mai ;) vậy coi như xong bữa tối luôn hehe , tắm rữa thay đồ xong phi ra Naga World chơi .

Naga World thì quá nổi tiếng và em nghĩ chắc ai cũng biết về nó rồi , h em cũng chỉ nói sơ qua về cái Naga này thôi :

Naga World là khu khách sạn và casino nổi tiếng nhất ở Campuchia , trong đây tất cả mọi thứ đều có từ spa , nhà hàng , quán cafe dĩ nhiên là hàng trăm cái máy đánh bạc phục vụ cho nhu cầu của người chơi .

Nơi đây ai có tiền thì được hầu hạ tận răng như vua chúa , còn nếu ai đánh bạc này nọ thua hết tiền , thiếu nợ tùm lum thì............:D ( tại em chưa thử nên cũng không biết ^^ chắc cũng bị gửi thư , lỗ tai hoặc ngón tay về đòi tiền chuộc này nọ hehe )

Nói sơ về cái Naga World vậy thôi chứ sinh viên học sinh như tụi em thì có quan tâm lắm đến mấy cái đó đâu =)) chủ yếu vô là đi tham quan này nọ , xem người ta đánh bạc cho vui thôi chứ còn về mấy cái vụ thiếu nợ này nọ thì chắc ai bị rồi mới có kinh nghiệm ^^

Ps : sau khi nhìn ngắm mấy con bạc ở đây thì em có kết luận chung là công nhận bài bạc mà ăn vô máu rồi là thua . Có nhiều người thua vài trăm $ rồi chưa sáng mắt , tiếp tục đổi thêm mấy trăm $ chơi tiếp để gỡ lại và kết quả là thua tiếp . Cái vòng lẫn quẫn cứ như vậy hoài mà sao mọi người vẫn cắm đầu vô không biết nữa . Hơn nữa trong cái Naga này thì em thấy người Việt Nam chắc chiếm 70--80% luôn quá , vô đây giống như tiếng Việt là ngôn ngữ chính vậy đó haiz.........

Bởi vậy sao nhà nước mình không thành lập mấy cái Casino cho người dân nước mình vô tiêu tiền đi cà , nhu cầu lớn vậy , cứ để cho người dân đem tiền ra cho nước khác không , nhìn mà xót thật . Thấy báo toàn nói Casino là xấu này nọ nhưng em nghĩ nếu quản lý tốt thì Casino là 1 trong những cái đem lại lợi nhuận lớn nhất cho đất nước đó

Nói lòng vòng vậy thôi chứ h là series hình ảnh ở Naga trong dịp tụi em tham quan kaka :

Cận cảnh Naga :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79519&d=1331942883

Hồ nước bên ngoài nè :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79517&d=1331942883

2 tấm tự sướng của đôi trai gái hehe ( canh nó đổi màu và canh chữ Naga chạy qua cũng là 1 kì công đấy ạ ^^ )
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79521&d=1331942883

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79522&d=1331943890

Nhà quê
17-03-2012, 22:16
Sam ơi tường thuật nhanh đi em, tuân sau thứ 5 anh đi Cam chơi nè... để anh học tập kinh nghiệm với.

==sam==
18-03-2012, 09:21
@Nhà quê : dạo này em bận quá nên hơi chậm , em sẽ cố gắng hehe

Bên trong Casino :

Đầu tiên là cái này , chắc quá nổi tiếng với mọi người khi vô Naga rồi ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79520&d=1331942883

Nhưng đợt vừa rồi em vô là thì có thêm con rồng này , chắc là mừng năm mới đây mà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79518&d=1331942883

Vô đây thì chỉ được chụp hình lòng vòng sảnh thôi , chứ bên trong là cấm chụp hình , ai chụp nó lấy máy xóa hình ráng chịu à ^^

Mà đợt vừa rồi em đi thì chỗ này cũng tổ chức lắm trò ghê , lúc mới vô là em thấy nó bày sẵn 3 hàng ghế đối diện sân khấu chả biết làm gì , vì em nghĩ là tại đâu có ai vô đây mà coi ca nhạc đâu mà để ghế chi , nhưng sau khi tham quan 1 lát thấy ở ngoài um sùm thì ra Naga có chương trình dành cho những khách hàng đang ngồi ở 3 hàng ghế đó :shrug: biết vậy nãy ngồi là được tham gia rồi kaka

Tại vì khác biệt ngôn ngữ nên em cũng chả hiểu nó nói gì , nhưng khi nhìn người ta lên thì em đoán đại khái là : sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 khách hàng bất kì đang ngồi trên ghế để lên sân khấu tham gia chương trình .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79550&d=1332036687

Luật chơi thì đơn giản thôi : người chơi được cho vô 1 cái buồng kín giống buồng điện thoại di động , trong đó có sẵn cả chục --> khoảng 100 tờ $ ( không biết là tờ mấy $ thôi ) sau đó gió sẽ thổi vù vù làm cho những tờ tiền $ bay lên , ngươi chơi chụp được bao nhiêu tờ thì lấy bấy nhiêu :))

=> Trò này chắc chắn sẽ có $ , còn bao nhiêu thì tùy thuộc vào trình độ chụp của mỗi người ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79553&d=1332036687

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79554&d=1332037155

Em mà lên được là có thêm tí vốn để ăn chơi rồi hehe

==sam==
18-03-2012, 10:03
Ps all : vì hình chụp là chụp từ 4 máy khác nhau tổng hợp lại ( mà điểm chung là toàn máy cùi không ) nên nhiều khi hình không rõ , có gì mọi người thông cảm nha

Tham quan chán rồi , tụi em đi bộ qua quảng trường 4 mặt và ra bờ sông để tìm 1 trong những đặc sản của Campuchia : côn trùng chiên

Hình chụp Naga từ quảng trường 4 mặt :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79559&d=1332038094

Bên kia đường là khu vui chơi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79560&d=1332038094

Trên đường ra bờ sông thì đi ngang qua cái hotel 5* này , vô chụp ké phát cho vui ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79561&d=1332038094

Ra đến bờ sông :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79562&d=1332038265

Chỗ này cũng na ná sông chỗ sông Sài Gòn ở tp Hồ Chí Minh vậy , nơi đây cũng giống như là chỗ mà người dân Phnom Penh tối ra ngồi hóng gió , ăn uống , tâm tình , tán dóc với nhau . Có điểm khác là nơi đây rộng rãi và thoáng mát hơn .

Không khí xung quanh thì vui vẻ nhưng tụi em thì mỏi chân lắm rồi nên cũng không thưởng thức hết trọn vẹn cái không khí nơi đây . Cũng muốn chụp hình lắm mà thấy oãi oãi nên thôi . Gặp thêm nguyên nhân chính là đang tìm chỗ bán côn trùng nhưng bực là tìm hoài không thấy . Hên sao khi đi đến khu phố Tây thì cũng đã tìm thấy chỗ bán , các bạn Tây thì chụp hình lia lịa mà chả thấy bạn nào dám mua hehe , tự nhiên thấy 4 đứa tụi em bay lại lựa tùm lum chắc cũng hết hồn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79555&d=1332037964

Chỗ này bán thấy cũng không vệ sinh lắm nhưng công sức tìm thấy rồi nên mua vài con ăn cho biết . Nhìn sơ qua thì dế nhỏ , ấu trùng là 2 con dễ ăn nhất , còn ba con như gián ( to như con cào cào ) , cóc , dế bự , điên điển.....là những con nhìn gớm nhất , còn ba cái trứng cút , bò cạp thì về Việt Nam đầy ra nên không tính .

Cuối cùng nhóm em thống nhất mua : dể nhỏ , ấu trùng và điên điển .
Ấu trùng 1$/bịch , tụi em mua dế và điên điển mỗi thứ 0.5$ ===> thiệt hại 2$ cho đống này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79556&d=1332037964

Bạn gái em vẫn còn khá xung nên rũ đi chợ đêm chơi tiếp , nhưng sau khi suy nghĩ thì thấy không phải là ý kiến hay vì chân mọi người đã mỏi lắm rồi gặp lịch trình ngày mai cũng khá dày nên thôi . Thế là tụi em quay về khách sạn nghĩ ngơi để sáng mai còn đi tham quan Hoàng cung , shopping ở chợ Ossey rồi đi Shihanouk nữa .

Sau khi lên khách sạn tắm rữa xong xuôi thì màn hành xác lẫn nhau được diễn ra , theo luật là mọi thành viên đều phải ăn hết mấy con đó không phân biệt trai gái gì hết ^^ mà em nghĩ đây chắc cũng là 1 trong những tiết mục vui nhất của trong chuyến đi luôn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79557&d=1332037964

Mấy con côn trùng này thì em chả biết dùng từ nào để diễn tả nữa , con dế và ấu trùng còn đỡ...chứ con điên điển - lớp vỏ ở ngoài thì cứng , bên trong thì nhầy nhậy , chân lông lá râu ria tùm lum....ăn vô chả biết ra vị gì nữa : béo béo , nhớt nhớt , cứng cứng ^^ nói chung khá ghê .

Mỗi người ăn được 1 con rồi thì tuy mặt mày đứa nào cũng biến sắc nhưng miệng thì vẫn hùng hồn khen ngon hahaha . Đến khi vòng quay ăn tiếp con thứ 2 thì chỉ còn 2 người trụ lại , vòng 3 thì bỏ cuộc hết @@ tổng cộng tốn 2$ mà mỗi người ăn có khoảng 3,4 con côn trùng thôi @@ uổng quá trời

PS : mấy con côn trùng này ăn không ngon gì đâu , chỉ ăn biết cho vui thôi nên nếu mua thì em nghĩ tốt nhất là nói lấy đủ loại hết hehe , mỗi loại vài con thôi là ăn chết bà rồi ^^ , mấy con này ai ăn được lên con thứ 5 thì em cũng khâm phục thật đó hix

Mèo lười BH
18-03-2012, 19:20
Gì mà có cả gián nữa hả đồng chí sam???@_@Nếu mà là tớ,tớ sẽ mua 2$ gián ăn cho biết mùi vị thế nào hehe :))

khi3mkp
18-03-2012, 22:03
Đi bar ở CAM mà nghe nhạc việt nè :Dam
http://nj8.upanh.com/b5.s13.d3/5fca78418c67d190abb90607f73c425b_42237028.dsc01258 .jpg (http://www.upanh.com/dsc01258_upanh/v/9rze0a3h0li.htm)

==sam==
18-03-2012, 23:29
@Mèo lười : gián là cái con trên cùng góc phải đó ợ :D chắc bác Mèo nói vậy thôi chứ lúc nhìn nó ở ngoài đời thì đụng vô thôi là thấy ghê rồi chứ đừng nói là ăn . Em cũng có đề xuất thử nhưng bị phản đối ghê quá :LL , lát sau em nhìn lại thấy cánh nó to mà mỏng mỏng , râu ria thì tua tủa , ớn quá nên thôi luôn .
À mà chừng nào bác mới tiếp tục chia sẻ các chuyến đi mới vậy (BB) để em biết mà vào hóng nữa chứ ^^

@khi3mkp : Sao bác không nói tên quán luôn để mọi người còn biết (c)

==sam==
18-03-2012, 23:47
Tổng kết chi phí ( vẫn tính trên đơn vị 1 người nha )

Ngày 3 :


Xe Siem Reap --> Phnom Penh : 7$
Hotel : 7.5$ ( 30$/room 4 người )
Cánh đồng chết : 2$
Nhà tù : 2$
Xe tuk tuk chú Hưng : 3.75$ ( 15$ cho tất cả , cái này là tụi em tự ra giá luôn )
Phở : 1.5$
Côn trùng : 0.5$
Mua nước uống và bánh mì : 1.75$
Tổng cộng : 26$

khi3mkp
19-03-2012, 20:33
@Sam: thực ra mình đi 2 bar lận nhưng lâu quá không nhớ tên. Trong hồi ức cũ của mình có địa chỉ đó bạn.

portada
21-03-2012, 17:02
Tháng 5 hai VC mình cũng đi SR, PP và SHV với 6 ngày, vào đến đây như bắt được vàng, tiếp tục hóng em Sam chia sẻ típ

==sam==
23-03-2012, 10:40
Ngày 4 : Phnom Penh - Shihanouk Village

Thức dậy sau 1 ngày vui vẻ ở Phnom Penh , h cả nhóm chuẩn bị tham quan những điểm cuối cùng rồi di chuyển đến biển Shihanouk xinh đẹp ^^

Em thức sớm nhất nên xuống nhà bếp hỏi xem có nước nóng để ăn mì ko , nếu không thì sắp xếp thời gian để còn đi ăn sáng nữa . Lọ mọ xuống bếp thì gặp 2 chị người Cam đang trong bếp , sau khi hỏi han này nọ thì 2 chị đó nấu cho em 1 ấm nước sôi luôn , còn cho em mượn tô , dĩa , muỗng , đĩa này nọ nữa chứ :L yêu ghê ^^ . Vậy là coi như bữa sáng xong , cả đám ăn nhanh xong bắt đầu điểm tham quan đầu tiên : Hoàng cung Campuchia

Lúc này thì em lại phân vân về lịch hôm nay em chọn có sai lầm hay không ??
_ Vì theo plan thì hôm nay sẽ tham quan Hoàng cung đến 9h40 thôi , sau đó thì ra xe Paramount lúc 10h để đi Shihanouk luôn ===> theo lịch vậy thì tầm 3h mấy đến Shihanouk , lúc đó thì có thời gian tìm khách sạn và tắm biển này nọ luôn ( bù lại là tham quan Hoàng cung rất gấp gáp )
_ Nhưng em đã đổi plan lại 1 chút vì 2 hôm trước vẫn chưa đi chợ mua đồ gì hết ( vì trong plan thì shopping là ở ngày 3 nhưng vì sự cố này nọ nên đã không đi được ) do đó em chèn việc mua sắm ở chợ Ossey vô luôn ===> sẽ đi chuyến ra bến xe Paramount lúc 1h trưa thay vì 10h như plan , vừa có thêm thời gian cho Hoàng cung , vừa có thể shopping ở chợ , và hi vọng xe chạy đúng h để có thể tắm biển ở Shihanouk lúc 6h30 ( nghe đâu chạy chỉ 5 tiếng rưỡi thôi )

Suy nghĩ hoài mệt quá nên thôi đến đâu thì đến kaka , sẵn trên đường đi thì ghé qua Đài độc lập làm vài pô ảnh luôn ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79777&d=1332473299

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79772&d=1332473299

Mà công nhận là sao nhìn hình cái Đài độc lập này ban đêm cũng đẹp mà sao ban ngày nhìn thấy bình thường quá , nhin cũng hay hay thôi chứ không có gì đặc biệt hết , chụp vài pô kỉ niệm xong lên đường đi tiếp

Trên xe cũng chụp vài pô chơi ^^ , cá nhân em thì thích tấm này , nhìn mặt 2 đứa nhìn ngầu + hơi láo láo hehe ^^ mà xui cái là tự nhiên có cái xe buýt đằng sau làm mất đi cái phông nền của người ta rồi :(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79779&d=1332473467

Cảm nhận đầu tiên của em khi nhìn thấy cái cổng Hoàng cung là sao mà nó xấu quá (NT) nhìn cứ tưởng là đang bước vô cái chùa nào đó chứ không phải là Hoàng cung

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79783&d=1332473916

==sam==
23-03-2012, 10:57
Giá vé ở Hoàng cung đây ( updated 29/1/2012 ) : 25 000 R hoặc 6.25$ , và có quy định về quần áo khách tham quan nữa nhé (NT) mấy cái này thì hoàng cung hoặc chùa chiềng nào cũng quy định vậy hết .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79785&d=1332473916

Phía bên trên thì được trang trí theo kiến trúc Khmer

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79784&d=1332473916

Đường đi vào trong được trang trí khá đẹp bởi những pho tượng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79789&d=1332474637

Nhìn giống như mấy lính canh đang đứng canh gác vậy haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79787&d=1332474637

Đi tiếp thì tự nhiên đâu xuất hiện thằng này =)) chắc là lính mới tuyển vô có nhiệm vụ đưa nước cho khách uống khi khát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79788&d=1332474637

==sam==
23-03-2012, 11:14
Vì lí do là chụp bằng nhiều máy ảnh khác nhau ( toàn là cùi bắp ) nên hình có thể lúc sáng lúc tối , lúc thì hơi mờ nên mọi người thông cảm nha ( em nói lần nữa vì sợ mọi người nghĩ em toàn lựa đại hình để up nên hình mới mờ và tối như vậy . Đừng nghĩ vậy tội em nha ^^ )

Cảnh không người thì nhìn khá là buồn tẻ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79791&d=1332475310

Có người vô thì nhìn vui vẻ liền ^^ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79774&d=1332473299

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79773&d=1332473299

PS : Nếu mọi người xem thì chắc cũng thấy là trong bài của em thì rất ít khi nói chi tiết về những nơi mà em tham quan . Đó là vì 1 phần em không thích lắm , 1 phần nữa là em nghĩ thì những thông tin đó thì trên mạng rất nhiều , ai cũng có thể tra cứu này nọ . Cái em muốn viết chỉ là những cảm nghĩ của em khi thấy những cái đó bằng mắt , cũng như cảm giác khi được đến và cảm nhận trực tiếp những gì đang diễn ra lúc đó thôi còn lịch sử này nọ thì không quan trọng lắm .

Do đó , thật ra là khi tụi em vô tham quan thì cũng có nghe giảng này nọ về lịch sử cũng như những thứ liên quan đến mấy cái kiến trúc rồi cung điện này nọ , ví dụ như được xây năm nào , vua nào trị vì năm đó rồi điện này dùng để làm gì , điện kia dùng để làm gì.....v...v...Khi đi về thì cũng có lên Internet tìm hiểu thêm về những nơi này nhưng em sẽ không đưa những thông tin đó vào bài em làm gì cả vì em thấy nó khô khăn sao sao đó ^^

Không biết có ai nghĩ giống em không nữa ??

Tiếp tục nè :

Cung điện Pochani - nơi biểu diễn các hoạt động nghệ thuật cung đình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79775&d=1332473299

Những hình dưới là chụp vu vơ ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79795&d=1332475846

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79796&d=1332475881

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79799&d=1332475999

Dauchankhongmoi
24-03-2012, 01:59
[B]PS : mấy con côn trùng này ăn không ngon gì đâu , chỉ ăn biết cho vui thôi nên nếu mua thì em nghĩ tốt nhất là nói lấy đủ loại hết hehe , mỗi loại vài con thôi là ăn chết bà rồi ^^ , mấy con này ai ăn được lên con thứ 5 thì em cũng khâm phục thật đó hix[/COLOR]
Hình ảnh này làm mình nhớ lại thuở châu chấu, cào cào và ve sầu. Mấy hôm nữa đi phải cầm thêm chai vodka để thưởng thức tuổi thơ đã xa. Mấy con này ăn thấy ghê bởi vì chế biến để lâu rồi chứ vừa chiên xong là tốn rượu lắm đó.
Con gián nhìn thì tởm lợm, nướng lên có mùi rất thơm nhưng món này dù có rượu mình cũng ko dám nuốt vì bẩn và nhiều loại lý sinh bệnh tật. Nó gợi về một thời đã xa với dãy nhà tập thể lụp xụp và những ngày mưa ko biết tránh chỗ nào trong nhà cho khỏi ướt và khỏi va phải bầy gián chạy tán loạn như quân Nguyên vỡ trận.

==sam==
25-03-2012, 22:28
@dauchankhongmoi : Tks bác đã bỏ thời gian theo dõi topic em ^^ , còn vụ côn trùng thì em nghĩ chắc tại chỗ em mua dỡ quá nên không thưởng thức hết được món đặc sản Cam này :(

==sam==
25-03-2012, 22:55
Lúc này thì nhóm em đã tách làm 2 rồi nên hình ảnh cũng tách làm 2 luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79877&d=1332690038

Tiếp theo là Chùa Vàng Chùa Bạc : Cái này ai mới đi lần đầu thường sẽ không biết vì thật ra 2 cái là 1 mà thôi , mới vô em cũng thắc mắc là sao gọi là Chùa Vàng Chùa Bạc mà tìm hoài thấy có 1 cái . Loay hoay 1 hồi cũng thấy 1 đoàn khách Việt Nam , sau khi hỏi 1 anh tour guide người Việt thì mới biết 2 cái là 1 .

Sở dĩ chùa được gọi là chùa bạc là vì được lót bằng 5000+ viên gạch bạc còn gọi là chùa vàng thì do có để tượng phật bằng vàng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79776&d=1332473299

Hình chụp từ hướng Chùa ra khuôn viên đằng trước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79878&d=1332690038

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79876&d=1332690038

Ngoài ra trong khuôn viên còn có tượng của vua Norodom

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79872&d=1332689450

Còn 2 cái này em cũng không biết gọi là gì nữa @@

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79882&d=1332690837

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79881&d=1332690837

==sam==
25-03-2012, 23:25
Lúc này thì đồng hồ điểm qua 10 hơn rồi , cả nhóm di chuyển qua chợ Orussey bắt đầu tiết mục shopping - cái mà gf em chờ đợi nhất ở chuyến đi này

Mặt tiền chợ Orussey :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79778&d=1332473299

Trước tiên em xin nói 1 chút về cái chợ này và lí do em chọn chợ này thay vì những chợ khác .

Nếu ai đã từng đi mua giày nữ ( giày kiểu , cao gót , búp bê.....) ở Việt Nam thì biết rồi đó , giá ảo tung chảo ra :shrug: từ trong shop cho đến trong chợ , thậm chỉ cả ngoài đường nữa chứ : giá cả thì toàn là 200k 300k 400k có khi còn 500k nữa chứ . Mà phụ nữ mà , đâu có ai chịu đi 1 , 2 đôi giày như nam giới đâu , toàn là sưu tập giày dép không (NO) ít thì 5,6 đôi , nhiều thì mấy chục đôi . Nói vậy thì chắc mọi người cũng hình dung được phụ nữ đổ tiền vô giày dép nhiều thế nào rồi đó .

Mà nếu chỉ có vậy thì sẽ không có gì đáng bàn vì đây là việc bình thường như cân đường hộp sữa ở Việt Nam rồi . Đáng nói ở đây là năm ngoái khi qua Cam mua đồ với người quen thì em được dẫn vào cái chợ Orussey này . Cái chợ này nếu nói về độ dơ thì chắc một 9 một 10 với mấy cái chợ ở Việt Nam rồi , chỉ có 1 điều làm em chú ý là sao giày dép ở đây y chang ở Việt Nam mà rẽ quá :shrug: nói ra thì có khi mọi người tưởng em xạo chứ ở đây cao gót hay búp bê gì không biết nhưng nếu biết trả giá thì tốn khoảng 3$ là sẽ có 1 đôi giày đẹp thậm chí còn hơn đôi giày 400,500k ở Việt Nam luôn ấy .Còn về chất lượng ư ? Em thấy người quen của em xài cũng cả năm trời mà vẫn tốt như thường . Thậm chí em thấy rất nhiều người qua đây buôn giày về Việt Nam bán luôn nữa đó .

Khi về Việt Nam , em kể cho gf em nghe thì nói em xạo X( em kể bạn em nghe thì đứa nào cũng không tin . Toàn là nói hàng Cam mà so với hàng Việt này nọ rồi làm gì mà rẽ như thế bla bla.......Ức chế lắm mà cũng chả biết làm sao @@ , rồi thậm chí có lần em tháp tùng gf đi mua giày thì ức chế ác nữa . Chỗ đó bán giày dép em thấy bình thường mà sao các chị , các cô , già có trẻ có cứ bu vô như là tôm tươi vậy ấy ( bạn gái em cũng thế ) , cầm đôi giày lên thì nghe phán 1 câu xanh rờn 350k :shrug: trong khi đôi y chang vậy bên Orussey thì chỉ có 3$ thôi . Cuối cùng cũng cắn răng mua đôi đó với giá 300k .

Và đó cũng là nguyên nhân chính em chọn cái chợ Orussey này , vì nếu ở đây thì cho gf em sắm 1 phát là xài mấy năm luôn :))

Quay trở lại hiện tại hôm đó , sau khi chứng kiến tận mắt thì gf em cũng đã chịu tin và dĩ nhiên là đã mua được 6 đôi giày các loại ( giá trung bình 4$/đôi ) , 4$ là tại vì hôm đó em cũng gấp rút thời gian chứ chịu khó trả giá này nọ chắc cũng khoảng 3$ là cùng . Thay vì tốn cả trăm K mua giày dép ở Việt Nam thì ở đây chỉ tầm 3 , 4$ là chúng ta đã có 1 đôi giày ( búp bê , cao gót ) đẹp đẽ , chất lượng cũng tốt nữa . Vậy còn đợi gì nữa mà không ghé qua khi ở Phnom Penh nhĩ

===> Đây là điểm mà em khuyến khích mọi người ghé thăm nếu ai có nhu cầu về giày dép . Thật sự chỉ có tận mắt chứng kiến thì mới tin những gì em nói thôi ^^

Nhân đây em cũng chúc mừng các chị em có thêm chỗ mua sắm tốt nhé
[COLOR="#FF0000"]
PS : Hiện tại thì gf em đang xài 1 đôi mua từ chợ Orussey này ( 5 đôi kia để dành từ từ xử hehe ) , chất lượng thì đến bây h vẫn tốt chán mọi người ạ

Mèo lười BH
26-03-2012, 05:15
Nó gợi về một thời đã xa với dãy nhà tập thể lụp xụp và những ngày mưa ko biết tránh chỗ nào trong nhà cho khỏi ướt và khỏi va phải bầy gián chạy tán loạn như quân Nguyên vỡ trận.

"Gián chạy tán loạn như quân Nguyên vỡ trận",bác so sánh thật là hay đó nhé!! :))

Nhà quê
29-03-2012, 22:09
Mặt tiền chợ Orussey :

Anh cũng thích chợ này bởi:
Dễ ăn, dễ xài ... dễ đủ thứ hết ... mấy chợ kia mắc bà cố...
anh làm sơ sơ 1 buổi chiều hết: 200 $, lôi về cho 2 bao bố đồ... thơm ngon bổ rẻ...
bây giờ ngồi khóc vì ham rẻ mà mua quá trời nên tháng 4 này chắc nhịn đói quá...

==sam==
30-03-2012, 12:22
@Nhà quê : Anh đi Cam về luôn rồi à (c) nghe anh kể chỉ tiền shopping không mà đã 200$ rồi thì chắc chuyến đi vui lắm hen ^^
Em thì cũng đang ráng đua để xong bài hồi kí này luôn đây hehe , à nếu anh thấy chỗ nào cần bổ sung thêm ý hay hình thì bổ sung cho topic phong phú thêm anh nhé .

Nhà quê
30-03-2012, 12:29
@Nhà quê : Anh đi Cam về luôn rồi à (c) nghe anh kể chỉ tiền shopping không mà đã 200$ rồi thì chắc chuyến đi vui lắm hen ^^
Em thì cũng đang ráng đua để xong bài hồi kí này luôn đây hehe , à nếu anh thấy chỗ nào cần bổ sung thêm ý hay hình thì bổ sung cho topic phong phú thêm anh nhé .2y

Anh di Thái & Cam = bus từ ngày 22/3 đến 29/3 mới về...
Vui lắm, vô chợ thấy cái gì cũng muốn rinh hết
1/2 rinh ở chợ Long - Cưa (biên giới Cam - Thái)
1/2 rinh ở chợ Orussey

Vui lắm... anh không dám sữa bài đâu. cảm nhận của anh có tầm nhìn tối đa 1 m thôi. Ấy vậy mà có 1 số điểm chưa đi hết nữa đó: siêm rip đó, thôi thì hẹn dịp khác vậy.

huongngoclan
10-04-2012, 17:13
Bài viết của bạn rất hay và nhiều thông tin thật bổ ích!

Cám ơn bạn!

Nhà quê
18-04-2012, 20:45
Sao ngưng ngang vậy... câu chuyện hình như vẫn còn tiếp diễn kia mà... mặc dù đi rồi như anh vẫn bị cuốn hút bởi cách rất lôi cuối và say mê...
Viết tiếp đoạn kết còn lại đi nhé...

==sam==
19-04-2012, 10:45
@Nhà quê : Tks vì anh vẫn theo dõi bài của em :D em cũng muốn viết tiếp lắm mà không hiểu sao tự nhiên không có cảm hứng anh ạ hix hix , nhưng chắc chắn là em sẽ cố gắng hoàn thành bài viết này (c)

zanyminh
20-04-2012, 12:06
Mình cũng đang mong có bài tiếp, vì mình đang muốn tìm hiểu và đi sihanoukville, muốn thấy hình thật việc thật. Tại có nhiều bạn ở cam nói là cam có mỗi cái sihanoukville thì có gì mà đi, biển VN quá trời sao ko đi mà sang tận đây. Mình ko biết sihanoukville biển đẹp xấu thế nào mừ người ta nói vậy, chứ xem hình trên forum thấy đẹp lắm, nhất là ra đảo mới đẹp. Mong mãi cái đoạn sihanoukville của SAM mà ko thấy, huhuhu