PDA

View Full Version : Hai thằng phượt rừng Thác Mai ngày Tết...



fatjoe92
02-02-2012, 00:38
Chào các anh chị em nhà Phượt...^^...Lâu quá rồi em không tham gia diễn đàn,nay xin tái ngộ bằng topic mới nhất này....^^.Chả là Tết thấy chán đời nên em và thằng bạn tên Phương bàn nhau đi xe máy lên Thác Mai du hí mùa xuân từ mùng 4 đến mùng 6 Tết :D . Chuyến đi này chỉ có hai thằng thôi nên gồng đồ cũng hơi phê,hehe. Sau đây là hồi kí sơ sơ cùng vài hình ảnh và clip quay trên đó cho mấy bác xem chơi,có gì mấy bác vào FB của em và chú Phương xem thêm,cỡ 400 tấm hình lận mà e lừi up quá :P.

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0752-1.jpg

Mùng 4: bắt đầu khỏi hành tại nhà em,phóng chiếc Wave S vèo vèo trên quốc lộ gió mát thổi vào mặt cũng vèo vèo cùng với hình ảnh các bác Hugo bắt "lùa vịt" buổi sớm rất là thú vị,chuyến đi bắt đầu một cách đơn giản thế đấy...:D. Mà xui cái xe chú Phương đứt công tơ mét nên phải chạy rà rà mắc công Hugo quắc vào là hỏng chuyến du hí xuân tươi đẹp mới bắt đầu...:)):

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0747-1.jpg

Cái đường ban đầu vào Thác Mai rất đẹp,láng o chạy vèo vèo nhưng khi đi đến đường đất thì nó như thế này:

http://www.youtube.com/watch?v=wRKzBs0j9LE&context=C38c27bfADOEgsToPDskLMezCslvLB6HR_VMZYSayg

Hai anh em tụi tui dừng lại chụp hình vài phát cho đã:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0784.jpg

fatjoe92
02-02-2012, 00:57
Đây là em:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1671.jpg

Bóng hình xa lộ:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0753-1.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0758.jpg

Sau khi đổ bộ tại Thác Mai thì tụi em dỡ đồ xuống và gửi cái xe (10k....3 ngày) rùi đi ăn uống. Hài nhất là dân chúng ở đây cứ tưởng hai tụi em là hai thằng Tây đi du lịch hay sao mà cứ : Hey. Wassup....etc...:)). Ăn uống xong đâu vào đấy thì 12h trưa xuất phát lên thượng nguồn tìm chỗ cắm trại qua đêm đầu tiên. Đường đi của Thác Mai e đã từng đi nên biết là chả có rậm rạp gì mấy nên cứ áo thun mà bang cho nó mát,mùa này chả có vắt gì cả,lúc đi về cũng chả có trầy xước gì hết nên các bác đừng có nghĩ là tụi e không biết gì đâu đấy,chỉ là ko thích mang nó thôi...^^. Trước khi điv ào đường rừng rậm thì đi ngang qua một vườn điều rất đẹp:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1679.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0802.jpg

Và cảnh trong rừng :
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1760.jpg

fatjoe92
02-02-2012, 01:02
Clip đi trong rừng đến chỗ cắm trại đầu tiên:

http://www.youtube.com/watch?v=lSeJJo4i9Pw&feature=youtu.be

Đi khoảng 1,5h thì tụi em cũng đến mội cái suối khá là đẹp và set up cái camp cho đêm đầu tiên ở đó:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0819.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0822.jpg

Đây là clip mới đến chỗ đó,anh em xem cận cảnh há..:D.:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TbZnjI7lsCA

fatjoe92
02-02-2012, 01:13
Đêm cắm trại đầu tiên,hehe,tất nhiên là nấu cơm ăn với đồ hộp cho tiện chứ mang theo đồ ăn khác thì phiền lắm:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1709.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1711-1.jpg

Vất vả 1 hồi thì cũng có cơm ăn,ngon lắm đó nhoa... :
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1716-1.jpg

Sau cùng ngồi uống rượu với khô bò giữa cái đen thui và tối mịt của chốn rừng rú thường thấy...:)):
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1717-1.jpg

++ Mùng 5: Mạo hiểm có kiểm soát...

Vào rừng rảnh rang thì phải chơi vài trò mạo hiểm để tận hưởng cái cảm giác thú vị ấy chứ đúng không các bác.... Sáng ăn sáng xong thì cả 2 thằng leo lên cái cây cao khoảng 4-5m để chụp hình,mà em nhắc các bác là cẩn thận với những cây chìa ra tưởng chừng như còn sống. Khi em đang leo lên cây bám vào nó thì tự dưng nó rớt cái uỵch làm e lao từ trên cây 4m xuống,nếu không có cái boot có đệm dưới chân chắc em trẹo cổ chân luôn rồi...==. sau đây là thành quả khi leo lên được cái cây quái quỉ đó:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1725-1.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0880.jpg

fatjoe92
02-02-2012, 01:32
Leo cây dơ hầy xong thì đi tắm sông suối cho đã...^^. Một lời khuyên là ở đây có những vùng xoáy nước ngầm,khi bơi nên mang theo phao mưu sinh để phòng thân...không thì em không biết gì đâu đấy nhá..==. Các bờ suối gần bờ và đá thì thường có những tảng đá ngầm nhỏ ở dưới sông,bởi vậy các bạn có thể thoải mái đi từ bờ......ra giữa sông,thường thì các tảng đá ấy chìm sâu khoảng 0.5m nên các bạn nhìn phớt không thể thấy được mà phải đi mò mò dưới chân mới biết. Tuy nhiên cũng nên mang theo phao để phòng chuyện gì xảy ra khi trượt té. Ngoài ra thì có những đoạn sông chảy êm nhưng thực sự có những xoáy nước ngầm,chưa kể có thể rất sâu,các bạn không thể nào đứng bằng chân được mà phải bơi......ngược dòng => dễ đuối.......Đừng tưởng dòng chảy ngược nhẹ mà nhảy xuống bơi vì thực sự lực nước cuốn nhiều hơn so với mình nhìn thấy......Những chỗ ấy tụi mình đã có buộc dây để níu lại rồi mới dám mạo hiểm bơi kiểm tra....đuối kinh khủng vì xoáy nước và dòng chảy ngược.... ^^ :

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0892.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0902.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0903.jpg

Đây là video ngắn ban đầu cho các bạn thấy thôi....lúc sau nó bị vô nứoc nên không quay dài được...==:

http://www.youtube.com/watch?v=2LIiOn3aSrY&feature=youtu.be

Tắm rửa xong thì dọn dẹp rồi đi lên thượng nguồn tiếp,ở đó nhiều cảnh đẹp lắm các bác ạ..^^:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1757.jpg

fatjoe92
02-02-2012, 01:43
Đi thêm khoảng 1,5h nữa thì cũng tới được một chỗ view cực kì đẹp,cách trạm kiểm lâm khoảng 8km hứong đi lên thượng nguồn:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DoeimCkUpkw

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0958.jpg

Sau đó là setup cái camp và nấu cơm ăn tối:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1807.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1806.jpg

Xong cả rồi thì đi bơi thôi các bác ạ,đi bơi xong vào ăn cơm thì quá hợp lý...::
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1789.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1797.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1790.jpg

fatjoe92
02-02-2012, 01:56
Sau đây là clip bơi sông từ bờ này qua bờ bên kia...chỗ này đã một cái là rất an toàn,bơi tự do và thoải mái linh hồn..hehe:

http://www.youtube.com/watch?v=ZZ38iUj5b4Y&feature=youtu.be

Còn đây là clip thử cái ghềnh đá nhỏ nhỏ:

http://www.youtube.com/watch?v=qYhBv-kk7dM&feature=youtu.be

Tối đó ăn cơm xong xuôi này kia thì hai thằng bắt được một con bọ cạp cái...và thế là xử nó luôn:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1834-1.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1842.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=AYC9kR8FcOM&context=C33b5f3bADOEgsToPDskLDAZzUYcIeoxcaijnEMaAU

fatjoe92
02-02-2012, 02:11
sáng hôm sau thì làm vài tấm hình cho nó vui vẻ rồi đi về.....only leave footprint,take only photos...^^:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0975.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0977.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0973.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0979.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0987.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0988.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0963.jpg

fatjoe92
02-02-2012, 02:24
Khi ra tới trạm kiểm lâm thì may mắn được gặp bác Phùng Mỹ Trung vốn rất nổi tiếng trên diễn đàn này,hehe:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1012.jpg

Đi về thì tụi em bang qua đường vào Hồ Trị an chụp hình thưởng ngoạn du xuân...^^....mà đường đá cục tảng và đường đất trơn trượt nên "văng xe" 2 lần:

**Đây là lần 1-bang trúng cục đá bự bay vào bụi mắc cỡ-tấm đầu chân em còn kẹt dứơi xe == :
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1018.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1019.jpg

***Đây là lần 2 - trượt đường đất té bất ngờ....cú này làm em hãi...>< :
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1037.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1038.jpg

Tấm cuối cùng là đọc quyền dành cho diễn đàn Phuot nhà mình....chúc anh chị em năm mới vui vẻ nhé...^^:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_0998.jpg

Mấy cô bác chú dì nếu thích coi hết album hình thì add FB em là Hoàng Minh Khôi (http://www.facebook.com/fatjoe94) còn người bạn đồng hành với em là Nguyen Vu Phuong (http://www.facebook.com/binvpn?ref=ts) . Hi vọng sẽ được gặp các anh chị em trên diễn đàn những chuyến đi khác thú vị hơn...^^

fisher
02-02-2012, 14:46
Khu du lịch Thác Mai, Định Quán, Đồng Nai phải không bạn?

Năm 2010 mình cùng anh bạn 2 anh em chèo thuyền kayak dọc sông La Ngà từ bìa rừng Tân Phú xuống đến gần thác Trời. Nghỉ đêm tại Thác Mai. Rừng Tân Phú đoạn này khá thú vị. Chúc mừng các bạn nhé!

NguoiNhaQue66
02-02-2012, 16:25
Đây là em:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_1671.jpg


Bác chủ thớt này, cho xin địa chỉ mua cái quần và đôi giày nhé !

fatjoe92
02-02-2012, 22:21
- fisher: hồi đó em đi trong Thác Mai có cho mướn thuyền kayak,giờ thì hết rồi...^^. Bạn em hồi ấy có đóng bè trôi theo dòng sông bị bể bè mém tử ẹo ở đó...chỗ ấy có vài khúc nguy hiểm gớm lắm...==

- NguoiNhaQue66: Sr bác, hai thứ này em đều mua của người quen và mỗi thứ chỉ có 1 cái chứ không phải em mua ở tiệm đâu ạ...mong bác thông cảm...^^

fisher
03-02-2012, 10:34
- fisher: hồi đó em đi trong Thác Mai có cho mướn thuyền kayak,giờ thì hết rồi...^^. Bạn em hồi ấy có đóng bè trôi theo dòng sông bị bể bè mém tử ẹo ở đó...chỗ ấy có vài khúc nguy hiểm gớm lắm...==

- NguoiNhaQue66: Sr bác, hai thứ này em đều mua của người quen và mỗi thứ chỉ có 1 cái chứ không phải em mua ở tiệm đâu ạ...mong bác thông cảm...^^

Trong khu Thác Mai có thuyền đôi mà lại là thuyền cứng thôi bạn ạ. Thuyền đó mà thả thì cực nguy hiểm, chính thế mà mình thấy họ để trong nhà chứ ko dám đưa ra. Mình cũng nghe loáng thoáng có đội chơi team ở đó và làm bè tre. Đến gần chân thác Mai thì tung tóe, bè 1 nơi, người 1 nẻo, có vài bạn bủn rủn chân tay phải bò về.

Mình vào SG và cùng với mỗi 1 bạn nữa chèo cung này nên ảnh ọt ít vì còn bận chống đỡ với thác. Có tấm này xin tặng:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/PB060635.JPG

chiaky
03-02-2012, 14:26
Dập dòm chuyển đi thấy thú vị thật, nhưng khi aem video ăn bọ cạp cái của hai anh thật sự ghê qua!hehe

fatjoe92
03-02-2012, 17:27
-fisher: em đi cách đây 2-3 năm,cái lúc Thác Mai chưa có biến thành khu du lịch như bây giờ thì em thấy đúng là nó có cho thuê kayak và thuyền cứng đấy ạ...bữa đi lên thì hết thấy kayak rồi...^^. Còn bạn em không chơi team mà cũng chỉ đi 2 người như tụi em thôi,vượt thác bằng bè bị bể mất hết đồ đạc mà bị va vào đá nữa,may là có phao như tụi em mới thoát chết..:D. Mà tụi em chỉ mới là sinh viên năm 2 thôi,chưa có nhiều tiền đi kayak như mấy anh,chỉ dám đi kiểu Survival là cùng àh..hì

-chiaky: nhìn ghê vậy thôi chứ ăn cũng như dế ran,bùi bùi...hehe.....nói chung sau này có lạc rừng còn sống được vì tụi mình chỉ thích xoáy vào các kĩ năng sinh tồn là nhiều thôi..^^

chiaky
04-02-2012, 15:55
Eo ôi, nhưng như thế thì sợ lém vì em chưa ăn Bọ cạp nướng bao giờ cả. hehe

Nhà quê
24-02-2012, 21:48
2 ông tướng này cũng làm được việc ra phết đấy.... phát huy nhé...
Biết nấu cơm, biết tự xoay xở trong cuộc sống thiếu thốn như thế thì quá tốt...
Ủa cơm nấu cá mồi hả... sao thấy cơm có con cá mồi trong nồi cơm vậy...

fatjoe92
29-02-2012, 21:34
Hehe cảm ơn bác...mấy việc này vặt thôi mà...:D. Àh tụi em ăn cá hộp cho đỡ trọng lượng mang vác,tính toán ăn mấy thứ đó ngặm thêm lương khô là đủ sức đi hùng hục rồi ạ...:)). Mà chuyến này em mém chết do bị té cây cao 4m...==....điên cả người...:(

hungg0203vip
01-03-2012, 22:17
Đợt này sao không bỏ của chạy lấy người giống đợt núi dinh ta :)

Nhà quê
01-03-2012, 22:33
Đợt này sao không bỏ của chạy lấy người giống đợt núi dinh ta :)

Sao bỏ của chạy lấy người vậy...

fatjoe92
05-03-2012, 00:20
hungg0203vip: vì đã có kinh nghiệm và máu liều cao hơn xưa hơn,hehe...:D

bidaika
24-06-2012, 21:45
Chắc tháng 7 này em cũng làm 1 chuyến như 2 bác.Mà 2 bác đi đường như thế nào để đến đó vậy? Tới ngã 3 Dầu Dây thì em biết,còn tiếp theo thì em thua...có gì mấy bác chỉ giúp em với.Em thấy mấy bác phượt sướng quá hehe...

Người Xấu
27-06-2012, 16:42
Chắc tháng 7 này em cũng làm 1 chuyến như 2 bác.Mà 2 bác đi đường như thế nào để đến đó vậy? Tới ngã 3 Dầu Dây thì em biết,còn tiếp theo thì em thua...có gì mấy bác chỉ giúp em với.Em thấy mấy bác phượt sướng quá hehe...

Rẽ trái đường hướng lên Đà Lạt, bạn cứ chạy theo đường lớn tầm 50km sẽ thấy bên phải có cái biển to đề là Thác Mai.
Từ đường vào tới khu du lịch trong thác Mai tầm 25km thì phải

Ledaianhkhoi
06-09-2012, 23:56
2 bạn ở hành trình trên là Hướng Đạo Sinh đúng hem ;))

binvpn
11-09-2012, 22:40
Hehe mình và Khôi đều là Hướng Đạo Sinh cả. Bạn cũng là HDS à Ledaianhkhoi??

Ledaianhkhoi
03-02-2013, 11:10
Hì, lúc trước mình có hỏi Vũ Phương vài điều về chuyến đi núi Chúa (Ninh Thuận). Mình hiện đang sinh hoạt ở đạo Xuân Hoà

Rover
08-03-2013, 21:16
các bạn cho mình hỏi là nếu tiếp tục đi thẳng lên thượng nguồn Thác Mai thì sẽ đến đâu vậy? Kỳ này chọn thác Mai, bọn mình tính đi băng rừng vượt thác "tới bến"

hoangquan183
31-12-2013, 07:27
2 bác này hình như là dân Hướng Đạo thì phải :D