PDA

View Full Version : Ở nhà ngày người khác đi hết...



Chitto
29-04-2009, 17:44
Ngày lễ nghỉ dài, dân tình ai cũng kiếm chỗ đi chơi.

Tớ cũng vốn định đi đú một chút, tính toán và dự định bám một đoàn đi xe máy. Xe cũng đã chỉnh sửa ngon rồi, các thứ đủ hết.

Dưng mà lại không đi nữa. Thứ nhất là sức khỏe, từ hôm qua trời đổi kiểu, sụt sịt và mệt kinh.

Thứ hai là thời tiết. Tsb trời, dạo này thế nào ấy. Cũng vì trời mưa mà mình sụt sịt, cũng vì trời mưa mà ngại không muốn đi.

Thế là nằm nhà. Hic.

Ngày mai ngày kia trời mà hửng lên, lượn quanh quanh Hn chút vậy.

trinity
29-04-2009, 21:16
chitto mà lượn chùa thì rủ 1 tiếng nhé!

TÍM
29-04-2009, 21:49
Để em viết hồi ức cho Chitto xem khi rảnh rỗi ha :)

Bách Hợp
30-04-2009, 00:36
Nghỉ ở nhà trời nay cũng lành ạ !

TYYT
30-04-2009, 07:27
Kế hoạch ngon rồi nhưng cuối cùng em cũng không đi được. Tưởng không may hóa ra là may

Anh Già
30-04-2009, 07:37
Chỗ mình thì 30/4 không phải ngày nghỉ, hơn nữa lại chớm cúm lợn với chả cúm bò, thế nên thôi chả đi đâu, cứ online rồi phượt mồm cũng vui chán!:D

Audioman71
30-04-2009, 07:39
Mình cũng vậy ,vẫn đang ở Lào Cai ,hôm nay thợ thuyền nghỉ đi chơi hết nên chả biết làm gì mấy ngày lễ ,tính đi Y tí nhưng sáng nay dậy thấy trời lại mưa nên đành ở nhà ,Sa Pa hôm nay chắc mù trời lắm !
Tối qua Thoasapa call nói có đoàn leo Fan ,định leo cho hết 3 ngày nhưng thời tiết kiểu này chắc còn âm u vài ngày nữa .

barandom
30-04-2009, 07:50
Ngày lễ nghỉ dài, dân tình ai cũng kiếm chỗ đi chơi.

Tớ cũng vốn định đi đú một chút, tính toán và dự định bám một đoàn đi xe máy. Xe cũng đã chỉnh sửa ngon rồi, các thứ đủ hết.

Dưng mà lại không đi nữa. Thứ nhất là sức khỏe, từ hôm qua trời đổi kiểu, sụt sịt và mệt kinh.

Thứ hai là thời tiết. Tsb trời, dạo này thế nào ấy. Cũng vì trời mưa mà mình sụt sịt, cũng vì trời mưa mà ngại không muốn đi.

Thế là nằm nhà. Hic.

Ngày mai ngày kia trời mà hửng lên, lượn quanh quanh Hn chút vậy.

Ở miền Bắc trời mưa , ông lại bệnh nên đi không được đã đành.

Ở miền Nam trời đẹp , tớ lại khỏe như voi , xe máy đã sẵn sàng mà cũng không đi được hic, hic :((

Bây giờ tớ đi làm đây , hết lễ tớ lại đi chơi bù .

homeless man
30-04-2009, 08:17
Chắc cũng còn nhiều người chưa đi, trong đó có em.

Cậu bạn bảo sao không cho gia đình đi đâu chơi. Mình thấy tầu xe mọi nơi rặt người là người hãi quá. Thôi để họ đi, mình ở nhà. Khi nào họ về, thì mình đi. Chắc cái nơi mình muốn đi cũng chưa biến đi đâu được.

Với lại cũng muốn cho con ra ngoại thành về nhà ông bà nội chơi vì cả tháng nay cứ ngày nghỉ cuối tuần lại đi công tác nên cũng chưa về được.

Với lại cũng muốn ngồi hâm nóng và gặm nốt mấy cái hồi ức xa xôi phượt mồm với các bác.

Với lại...

Quat
30-04-2009, 12:50
Lịch làm việc của em từ sáng đến giờ là "ngủ - xem TV - ăn - xem - ngủ " ngoài đường vắng tanh phê ra phít :)):))

quang2779
30-04-2009, 12:57
Hôm nay em cũng đi trực các bác ạ. Chả mấy khi chạy ngoài đường vắng vẻ thế này. Ở lại SGN khi mọi người di tản hết cũng có cái hay.

Cơ mà tối nay phải biến thôi, hay thì cũng phải biến khỏi SG. :D

dalattourism
30-04-2009, 14:48
em tháy ngày lễ ở nhà ngủ là tốt nhất!

smallgrass
30-04-2009, 16:06
Em định zô rừng (trốn cúm lợn, cúm gà zí cúm người) mà rừng Nam Cát Tiên bị Bọn Tây nó "bao trọn gói", không còn mảnh đất để căng cái lều. Thôi đành về quê bắt vài con gà nòi, dăm con cá dưới ao lên nhâm nhi cũng đỡ chán. Bác nào ăn chân gà nướng em send email cho,ke ke.(c)

Chin
30-04-2009, 18:26
kể ra tự nhiên có 4 ngày ngủ thoải mái ko phải nghĩ cũng sướng. điện thoại chế độ yên lặng, ngủ, đọc sách, xem tivi, ngủ, đọc sách, tất nhiên là ăn nhiều nữa, sướng lê tê phê í....đang nghỉ ngơi theo đúng nghĩa của nó, he he...

Babel
30-04-2009, 21:16
Sáng đi dạo xem Hà Nội vắng, trưa cho con đi ông bà ngoại nhậu, ngủ, về ăn tối rồi đi họp tổ dân phố, đọc tin nghe tắc đường 50km quốc lộ 1A mà rung đùi đắc chí

Chưa bao giờ thấy Hà Nội thanh bình đến vậy.

Chờ hết đông người 12/5 em lượn (HH), tự nhiên thấy đời phơi phới.

dugiang
01-05-2009, 19:02
Em cũng nằm nhà phục hồi sức khỏe và vào phượt bằng mắt cho đỡ ghiền.

Quat
01-05-2009, 19:57
10h30 sáng nay đường Láng Hòa Lạc tắc cứng, chờ 5 phút quay xe - về :D. Làm chầu Gà Mạnh hoạch rồi về nhà tít đến 5h chiều .

Chin
02-05-2009, 00:08
2 ngày trôi qua, 1 mình 1 nhà, 1 mình 1 ti vi, 1 mình 1 lap top... và đã chán lắm rồi, mai phải tìm cách biến đi đâu đó thôi.

hoangdung07
02-05-2009, 00:25
ui chị chin mờ cũng chịu ngồi ở nhà những 2 ngày liền cơ àh,nghe hợi lạ nhỉ..bình thường hay off và lê la Hà Nội lắm mà.
còn mình có 2 ngày 30/4 & 1/5 sang Đông Anh chơi ,biết chin mà chịu ở nhà thế này
em alô sang bên đó chơi ,vui cực toàn vịt giời ngồi câu cá loạn hết cả lên ..ngồi 4 tiếng mới câu được 1con cá rôphi to bằng 3 ngón tay ...hé hé .4 vịt giời nhà em đã nghiên cứu và ngồi đủ 4 hướng quanh cái ao to đùng mà mãi chẳng câu được con nào cho ra hồn..chắc tại toàn vịt giời câu nên chẳng có con cá Đực nào nó chịu cắn câu..hé hé !

nhocdenthui
02-05-2009, 01:13
Menu cho ngày lễ:
30/4: Cafe sáng quán quen. Trưa: Sushi bar, massage. Tối: Món Thái, Gloria Jean. Chơi trò Restaurant City trên FB đến 3h sáng. SG vắng như chưa bao giờ vắng thế.

1/5: 11h trưa dậy, tưới cây và chơi tiếp game trên FB. Trưa món Hàn rồi lang thang ra phố Lê Công Kiều. Mưa cả chiều SG như một nơi nào đó khác. Tuyệt hay! Chiều ngủ trong căn phòng còn sót lại tý tháng tư (tức là bình hoa loa kèn), mưa rả rích và tiếng xúc xắc dưới phố. Tỉnh dậy khi VTV3 có chương trình thời sự. Mất cảm giác thời gian, mất cảm giác về đói/khát.
Lại món Thái cho buổi tối và cafe quán quen với quyển "Ăn, cầu nguyện, yêu". Đêm, Gin Tonic, trời mát mẻ, Rest. City game và Phượt.

Vẫn còn 2 ngày sung sướng nữa. Ước gì có 1 tuần như thế này nữa quả là tuyệt cú mèo :D

anhpt
02-05-2009, 20:03
Em thì ở Tây Nghệ An nóng chảy mỡ. Đến Diễn Châu ngày trời vẫn nắng nhưng gió biển đêm hơi lạnh :)

yeu3fat
02-05-2009, 23:39
Mình ở nhà thấy thèm thuồng cảm giác bay nhảy ở đâu đó. Điên người vác máy đi săn. Lại thấy thú thú vì mấy hôm nay HN rất đẹp trời. Thời tiết mát mẻ dễ chịu, đường phố lác đác. Tránh xa khỏi nơi khói bụi ồn ào. Tranh thủ nốt ngày mai nữa là hết dồi.

sami
03-05-2009, 18:54
Ba ngày liền ở nhà, game, HBO, Cinemax rồi hôm nay đi câu cá tận Hóc Môn. Cảm giác về quê câu cá vẫn thấy lành lành làm sao ấy. Đường cũng vắng, thích thật là thích.

SonTT
03-05-2009, 19:35
https://farm4.static.flickr.com/3553/3490745969_873d044c8a_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3617/3494297374_1385fbb6f1_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3609/3496290295_af5736f987_o.jpg

TYYT
03-05-2009, 19:37
Ba ngày liền ở nhà, game, HBO, Cinemax rồi hôm nay đi câu cá tận Hóc Môn. Cảm giác về quê câu cá vẫn thấy lành lành làm sao ấy. Đường cũng vắng, thích thật là thích.

Ngày nghỉ về quê đúng là rất lành, ngồi một mình nhìn lại quãng đường đã đi qua, gặp gỡ người thân, thấy rõ hơn ý nghĩa cuộc sống, có thêm sức mạnh để sống.

Chitto
03-05-2009, 21:40
Chiều qua, muốn đi, nhưng rồi lại thôi.

Sáng, không nhịn nổi cảm giác này nữa. Lấy xe đi, những con đường quen, bằng phẳng, bình yên giữa ruộng lúa. Lúa xanh rì, dào dạt. Gió lồng lộng. Lúc bụi bay, lúc khói mờ. Nhưng rồi lại gió.

Sông Đuống, sông Cầu, sông Thương, Lục Nam...

Có con sông nào chảy lại ngày xưa để thử ngồi nhìn lại?

Làng quê tiếp nối làng quê. Không có đèo, không có dốc cao vực sâu. Chỉ có đồng ruộng, vài quả đồi, dăm lối ngõ. Cái bánh nếp ngang đường, ấm trà của cụ thủ từ ngôi đền cũ, lời dặn dò của người đàn bà chèo đò ngang, tiếng trống chiêng đám cúng... Tất cả trong một ngày.

Sẽ có lúc tôi nhớ lại ngày hôm nay.

trinity
03-05-2009, 23:13
Có một ngày vác chàng đi đập đất. (c)

Chin
03-05-2009, 23:16
Kết thúc 4 ngày = một buổi chiều lang thang đi mua cá vàng ở làng Yên Phụ, đang rất khoái chí vì có 1 chậu cá với cả rong nhé (chả biết gọi là gì, chậu hơi thô) - bình chăng :D. Anyway, gì cũng đc.
Có 1 em đang có bầu bụng to tướng mà theo chuẩn đoán của cậu bé 9 tuổi thì nó sắp sinh, đang chuẩn bị cho tinh thần sinh nở của em í, hí hí...

Babel
04-05-2009, 10:20
Sao phải khổ thế không biết

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/05/3BA0E92C/

Bichtit
04-05-2009, 10:36
[QUOTE=SonTT;97555]https://farm4.static.flickr.com/3553/3490745969_873d044c8a_o.jpg

Đồng chí này giống đồng chí K già nhỉ (PTCS Lê Ngọc Hân). Chả hiểu mình nhìn có nhầm không nữa?

barandom
04-05-2009, 11:12
Sao phải khổ thế không biết

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/05/3BA0E92C/

Đâu phải mới năm nay, năm nào cũng khổ mà người ta lại khoái khổ mới lạ chứ!!

dugiang
04-05-2009, 12:05
Chiều mùng 2/5, không chịu nổi nữa đua lên BMT.
Sáng mùng 3 uống cà phê với Đội chinh phục Cư Yang Sin, hẹn với lòng là sẽ giải thèm vào đúng mùa hoa Đỗ Quyên nở.

Syringa
04-05-2009, 13:49
Ở nhà không đi đâu thì nhớ hồ nhớ phố nhớ cafe và nhớ gió... Xách xe đi lăng quăng mới nhớ ra mình không nhớ đường... Kết luận: ở nhà cho bình an, ăn + ngủ + nghỉ theo đúng nghĩa của nó mà khỏi sợ ai phiền lòng, vì cả nhà đều đi chơi hết =))
Syr đi Cần Thơ + về hôm 30/4, ốm 1 trận lử lả 1/5, xách xe lội HN 2/5 thì sáng mưa chiều nắng --> suýt ốm tập 2. Thế là 3/5 quyết định ở nhà làm osin, 10pm bò lên giường chỉ kịp nghĩ "ôi nghỉ ơi là nghỉ" =)) =))
Khổ cái thân con gái xứ Hà Thành (NT)