PDA

View Full Version : Bạn nghĩ gì và đánh giá như thế nào về một bài viết du lịch ở Việt Nam của người Mỹ?



linhnam
01-02-2012, 14:15
Bạn bạn đọc toàn bài viết trước khi cân nhắc nhận xét nha! Xin cảm ơn


Blogger Mỹ nói xấu du lịch Việt Nam trên Huffingtonpost01/02/2012 05:00
(VTC News) - Bài viết trên tờ Huffingtonpost với nội dung về du lịch Việt Nam của blogger Matt Kepnes đã nhận được sự chú ý đặc biệt, với hàng trăm lời bình luận đa quan điểm. Nhưng liệu những gì blogger này viết là đúng và anh ta đã từng đặt chân đến Việt Nam?

Matt Kepnes là một blogger với thành tích du lịch khá nổi tiếng trên mạng xã hội Twitter với hơn 3.000 người theo dõi, có website cá nhân riêng với tên gọi Nomadic Matt (Matt du mục) và nhiều người hâm mộ trên mạng tin tức của Huffingtonpost - tờ báo điện tử lớn thứ 2 tại Mỹ.

Bài viết ban đầu có tiêu đề: 'cho tiền cũng không quay lại Việt Nam' (nguyên văn tiếng Anh: 'There's not enough money in the world to get me to go back to Vietnam'), Huffingtonpostđăng tải với tiêu đề 'vì sao tôi sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam'. Sau bài viết, nhiều blogger đã chỉ cho Matt biết, vì sao anh ta lại không cảm nhận được vẻ đẹp của Việt Nam.

Bài viết của một blogger Mỹ

Đến Đông Nam Á, mọi người thường hỏi tôi rằng ‘bạn sẽ đi đâu?’ và tôi nói ‘khắp mọi nơi’… ngoại trừ Việt Nam. Sau những kinh nghiệm của tôi có được từ năm 2007, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây trừ khi phải đến Việt Nam với mục đích kinh doanh hoặc do yêu cầu của bạn gái.

Không ai muốn quay trở về một nơi mà họ cảm thấy bị đối xử kém, khi tôi ở Việt Nam, tôi liên tục cảm thấy mệt mỏi, bị lừa gạt, tôi cảm thấy mình không được chào đón.

Tôi gặp những người bán hàng rong trên phố, họ luôn cố gắng đề mời chào tôi.


Matt Kepnes - tác giả của bài viết trên Huffingtonpost - ảnh: website của Matt
Người bán đồ ăn thu tiền của tôi gấp 3 lần giá cả bình thường, người lái taxi gian lận về quãng đường để tính cước. Khi tôi mua áo phông ở Hội An, ba người phụ nữ chèo kéo tôi trong cửa hàng của họ để giữ tôi phải mua một cái gì đó, thậm chí là kéo áo sơ mi của tôi.

Trong một chuyến du lịch Hạ Long, tôi không có đủ nước để dùng trên tàu, công ty tổ chức tour nhận quá người vào chuyến đi, và điều đó có nghĩa là những người đã trả tiền để được ở phòng đơn đột nhiên thấy mình phải ở chung phòng… thậm chí là chung một giường với người khác.

Một trong những kinh nghiệm tồi tệ nhất mà Matt Kepnes miêu tả tại TP.HCM là việc mua một túi nước chanh, nhưng sau đó người phụ nữ bán hàng đã không cho vào túi nước đủ thành phần làm nên một cốc nước chanh và bán với giá đắt hơn bình thường.

‘bà ta nói với bạn của mình rằng sẽ bán đắt cho bạn bởi bạn là một người da trắng’, một người Mỹ gốc Việt đi trên xe buýt cùng Matt Kepnes nói (lời của Matt).

‘Thực sự cốc nước là bao nhiêu tiền?’ tôi hỏi người bạn Mỹ gốc Việt, anh ta nói rằng ‘một con số nhỏ thôi… một vài cent’, sau đó ‘tôi nói với bà ta (người bán nước) rằng bà không tốt và quay trở lại xe buýt, không phải là vấn đề tiền bạc mà tôi rất buồn vì việc bà ta không tôn trọng và chế diễu tôi…’

‘có lẽ, đơn giản là vì tôi đã gặp phải trải nghiệm xấu và Việt Nam thực sự tuyệt vời’, nhưng ‘sau khi nói chuyện với một số du khách khác, tôi nhận ra rằng tất cả chúng tôi đều có những câu chuyện tương tự… chúng tôi phải đấu tranh trong tất cả mọi thứ và cảm thấy không được chào đón’.


Hội An trên bài viết của Matt Kepnes

‘một người bạn tôi mua chuối và người bán hàng đã bước đi mà không trả lại tiền thừa, vào siêu thị mua đồ thì được trả tiền thừa bằng socola ... dường như kinh nghiệm của tôi là một chuẩn mực và không phải là ngoại lệ’.


Nông thôn Việt Nam trên Nomadic Matt

Matt kể lể rằng, một giáo viên tiếng Anh tại Nha Trang cho anh ta biết rằng người Việt được giảng dậy rằng tất cả các vấn đề mà người Việt gặp phải đều được đổ lỗi cho người phương tây, đặc biệt là người Pháp và người Mỹ và người Việt hi vọng người phương tây đến để tiêu tiền ở Việt Nam… do đó họ (người Việt) không chào đón tây ba lô (những người ít tiền).

Những người có trải nghiệm tốt tại Việt Nam là do họ bỏ ra rất nhiều tiền để chi cho các tour du lịch sang trọng và tây Ba lô sẽ không có những trải nghiệm tốt như vậy - Matt đưa ra kết luận.

Matt Kepnes chưa từng đến Việt Nam?

Năm 2008, một sự kiện gây chấn động giới du lịch 'ba lô' thế giới đó là tác giả Thomas Kohnstamm (người Mỹ), một cây bút chuyên viết về mạng du lịch vùng Mỹ La Tin và Caribean thú nhận đã bịa đặt, hoặc đạo văn của người khác về những gì đã viết trên cuốn Lonely Planet - cẩm năng của những người mê du lịch bụi trên khắp hành tinh.

Lý do mà Kohnstamm đưa ra cho những việc làm sai trái của mình là do những nhà quản lý Lonely Planet không trả đủ tiền cho anh ta đến những địa danh mà anh ta đã viết trong sách. Thay vì đến Colombia để viết về đất nước này, Kohnstamm hẹn hò với một cô nàng trong Lãnh sự quán Colombia và 'moi tin' từ cô ta.

Và thực sự, chúng ta nên tin tưởng bài viết của anh chàng blogger này trên một tờ báo uy tín như Huffingtonpost? hay đây lại là một scandal mới của giới du lịch khắp hành tinh về một bài viết bịa đặt nhằm tạo dựng tên tuổi, trục lợi cá nhân?

Trước hết, bài viết được đăng tải lên website cá nhân của Matt vào 2010 - trong khi domain (tên miền) website của Matt mua vào tháng 2/2008 và anh ta cũng xây dựng website hoàn chỉnh trong thời gian đó không lâu. Thông thường, một người đi du lịch sẽ có cảm hứng viết ngay lập tức những gì mình được trải nghiệm và 3 năm (tính từ năm 2007 - 2010) là một khoảng thời gian khá dài để Matt viết lại trải nghiệm của mình về Việt Nam - tất nhiên là có thể có điều gì đó khiến Matt viết lại cảm nhận Việt Nam 2007 và đăng vào năm... 2010, nhưng có vẻ như giả thuyết không thuyết phục.

Những tấm ảnh về Việt Nam mà Matt chụp, không có ảnh nào có mặt của anh ta, trong khi một người đi du lịch thường thích thú với việc ghi lại những hình ảnh kỉ niệm của mình, chỉ có một tấm ảnh duy nhất có bố cục


Đây là tấm ảnh duy nhất có thể kiểm tra được exif trên bài viết của Matt Kepnes
không ổn cho lắm với hình ảnh một cây si đặt bên trong chậu, bên hồ nước còn exif (thông tin lưu trên ảnh) là chụp bằng máy Canon Ixus 60 và chụp vào tháng 1/2007, những tấm ảnh còn lại đều bị xoá sạch exif, khiến người khác không thể kiểm chứng thông tin về thời gian chụp. Trên Youtube, Facebook, Twitter... không hề có video, hoặc ảnh nào chứng minh rằng Matt đã từng ở Việt Nam.

Thứ 3, những điều mà Matt miêu tả trên trang cá nhân và trong nick name của anh là là 'Matt Du mục' như một người chuyên du lịch cừ khôi, vậy mà liên tục 'bị lừa' tại Việt Nam, khiến nhiều người khác không khỏi nghĩ tới việc Matt như một đứa trẻ mới lớn mới bị doạ một chút đã khóc nhè và không có biện pháp tự vệ, hoặc có tiền mà không biết cách chơi. blogger Deno phản hồi trên website của Matt: 'Tôi có một chút ngạc nhiên về bài viết này, bạn giống như một du khách ngây thơ, khó chịu khi phải trả thêm 5 cent cho những người nghèo khổ và sẵn sàng chi 50 USD cho một chầu bia... vậy mà bạn viết rằng bạn là một du khách có kinh nghiệm'.

Thứ 4, website đăng tải bài viết của Matt mặc dù từ chối việc 'đánh giá' về một nơi nào đó theo yêu cầu, nhưng đồng ý nhận quảng cáo, hoặc tài trợ 'thấp nhất là 100 USD/tháng'. Liệu để đánh bóng website của mình và kiếm tiền cá nhân, anh chàng này có dùng những thông tin sai sự thật để lấp đầy nội dung website? trong bài viết về Việt Nam của Matt là có tip (hướng dẫn) về kinh nghiệm đi du lịch Việt Nam chèn trong các link ẩn. Trên website đầy rẫy quảng cáo của nhiều công ty du lịch.

Không ai - những 'nhân chứng' trong bài viết của Matt Du mục là xác thực, không có ảnh người phụ nữ đã bán đắt cho anh ta, không có ảnh của những người đã 'lừa' anh ta, không có địa điểm cụ thể về shop quần áo mà Matt đã bị chèo kéo tại Hội An, không có tên của người giáo viên tiếng Anh tại Nha Trang nói với Matt rằng 'người Việt Nam được giáo dục rằng tất cả những rắc rối của họ được gây ra bởi người phương tây'.

Trong bài viết của Matt, những điều mà Matt viết có thể sai hoặc đúng ở Việt Nam, những khách du lịch đến Việt Nam có thể yêu hoặc ghét, nhưng mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau về Việt Nam.

Một blogger tên Mark bình luận trong bài viết của Matt rằng Mark cũng gặp vài điều như Matt đã nêu, ví dụ như việc Taxi có ý định gian lận tiền cước, hoặc mời chào mua đồ lưu niệm... nhưng bên cạnh đó, Mark gặp những người Việt Nam rất tốt. Đó là người đàn ông mà anh đã quên trả cho ông ta 2 USD (tiền mua tem) để chuyển bưu thiếp đến châu Âu và cuối cùng thì tấm bưu thiếp cũng được gửi đi, mặc dù người đàn ông Việt Nam này có thể hoàn toàn không làm điều đó, hoặc Mark cũng nhận được hoa xin lỗi của một nhà nghỉ khi nhà nghỉ này trót cho người khác thuê phòng mà Mark đặt trước và để anh chàng này phải ở 1 đêm ở căn phòng chất lượng kém hơn.

Giới blogger trên mạng du lịch và Huffingtonpost có lời khuyên dành cho Matt, anh ta nên chuyên nghiệp hơn trong việc đi du lịch, học cách mặc cả, sử dụng GPS và Google Map để tránh bị taxi lừa, học hỏi văn hoá của người bản địa để hoà nhập... và cho dù Matt có viết rất xấu về du lịch Việt Nam chăng nữa, nhưng nếu anh chàng này đến du lịch Việt Nam thực sự theo cách của một du khách đúng nghĩa ở bất cứ thời điểm nào, chắc chắn rằng Matt Kepnes sẽ được chào đón tại Việt Nam.

Cường Cao
Nguồn : http://vtc.vn/congnghe/557-319882/cong-nghe/blogger-my-noi-xau-du-lich-viet-nam-tren-huffingtonpost.htm

lambanghieu
01-02-2012, 16:45
Bài viết nói về Việt Nam quá chính xác rồi. Đi khắp nơi mới thấy ở Việt Nam mình không biết làm du lịch. Bảo tồn kém, ý thức không tốt, chặt chém tùy tiện.... Nhiều lắm!

Kẹo Bạc Hà
01-02-2012, 23:08
Chẳng dám đọc hết bài, mình làm gì được đây? Có lần suýt bị oánh ở quận 1 vì cố giúp một bác người Đức khi bác ấy bị tên lái xích lô thu quá tiền

conlele
01-02-2012, 23:46
Hầu hết những khó chịu của Matt là sự thực và thực tế tại Việt Nam.
Phải dám can đảm nhìn vào thói xấu của mình thì mới mong hoàn thiện được.

linhnam
02-02-2012, 09:30
@keobacha : cám ơn bạn! Mình thấy 02 người mỹ ăn phở gần vũ trường ở nha trang - bất đồng văn hóa - vậy là chủ quán là một thanh niên trẻ đánh người khách nam chảy máu! lúc đó mình can thiệp nhưng 2 người khách đó nói không bao giờ quay lại đất nước này -Thấy buồn biết bao!

MONTER
02-02-2012, 09:57
Đúng là không thiếu những chuyện như thế này ở VN.
Nhưng nếu bloger người Mỹ kia không thật sự đến VN mà chỉ tập hợp những hình ảnh xấu về du lịch VN để mà tuyên bố không đến VN nữa thì thật là quá đáng. Còn nếu như anh ta tự trải nghiệm thì anh ta quá gà so với danh hiệu và kinh nghiệm của mình và không công bằng. Chẳng lẽ anh ta đi đến ngoại quốc mà không một lần hỏi đường hoặc nhờ vả người dân bản địa một điều gì đó, hay là anh đi đến một nơi xa lạ mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác? Chắc gì ở những nước khác không có những người đối xử với nước ngoài như trên? chắc gì ở những nước tiến bộ không có những tệ nạn ăn theo du lịch?

carol_ht2412
02-02-2012, 12:58
Dù người viết bài này có trải nghiệm thật hay không ở Việt Nam thì chúng ta vẫn phải chấp nhận đó là sự thật đang tồn tại ở Việt Nam. Một người bạn Trung Quốc đã từng hỏi mình rằng: "Sao mình đi đâu, mua gì cũng bị người ta nói giá cao hơn chỉ vì mình là người nước ngoài à?" Mình cũng đơ người trước câu hỏi đó. hic. Chúng ta nên nhìn lại để khắc phục bởi nếu không chính chúng ta đánh mất chúng ta trước bạn bè thế giới! :(

XÍ XỌN_SG
02-02-2012, 22:20
Anh chị em phượt chúng ta nên nghĩ là nhờ bài viết trên mà Việt Nam trở thành điểm đến HOT cho dân du lịch ghiền sự trải nghiệm, cái gì khó chơi mới thấy thú vị để lao vào. Còn thực tế, bản chất khó thay đổi. Điều gì xảy ra cũng tốt...
=>> nghĩ đơn giản cho đời thanh thản (beer)

Mèo Bay
02-02-2012, 23:05
Những chuyện mà anh nọ nói đáng buồn là rất phổ biến ở VN. Rất nhiều lần mình rất xấu hổ khi thấy hàng đoàn xe gắn máy chở những người bán hàng rong rú ga đuổi theo chiếc xe bus chở du khách để tiếp tục đón đầu họ ở điểm dừng mới; thấy khách du lịch co cụm trên xe không dám bước xuống vì quanh cửa xe nhũng người bán hàng rong đã bâu kín. Ngay cả người VN cũng không ngoại lệ, nếu chúng ta đi đến một vùng miền khác, nghe tiếng nói khác thì có chắc dân sở tại cũng đối xử với chúng ta giống như họ đối xử với nhau không?

Nói thách là chuyện rất nhỏ, nếu thái độ tốt. Ở TQ, 1 món đồ lưu niệm nhỏ bằng bạc (giả) mình mua 40Y trong khi người bán nói thách 480Y nhưng mình vẫn thấy thoải mái với cái sự nói thách kinh hoàng đó. Tại sao? Vì thái độ người bán rất vui vẻ dễ chịu còn ở các chợ, các cửa hàng ở VN liệu người bán có được như thế không?

giantia
02-02-2012, 23:51
Thực ra cái gì cũng có 2 mặt của nó. Mặt tốt của dịch vụ du lịch Việt Nam đang được cải thiện rất nhiều xong mặt trái đang tồn tại lại rất dễ làm nổi bật những điểm còn quá yếu. Bản chất người dân VN kinh doanh du lịch vẫn có tư tưởng ăn sổi, không nghĩ cho lâu dài chỉ mong thu thật nhanh, thật nhiều còn không cần biết hậu quả sau này thế nào. Là người VN tôi cũng đã phải gặp bao sự cố gây ức chế tại các điểm du lịch mà chính bản thân cũng đã tẩy chay nhiều điểm du lịch có tên tuổi trong nước. Thực sự rất buồn không biết tư duy của chúng ta bao giờ mới thay đổi được ??????............................................ .................................................. ..........................

uttchan
03-02-2012, 09:28
Không chỉ có người nước ngoài bị chặt chém khi du lịch VN, ngay cả người VN mình đi du lịch ở các vùng miền khác không cẩn thận cũng vẫn bị chặt chém như thường...

Hồi học ĐH có lần thầy giáo người nước ngoài yêu cầu em phải làm 1 assignment nhóm phỏng vấn và viết lại report cuộc phỏng vấn với hơn 10 du khách nước ngoài tại TpHCM là họ nghĩ gì về du lịch, phong cách sống và môi trường tại VN, họ yêu thích gì nhất và ghét gì nhất. Trước đó thì em cũng rất vô tư nhưng làm bài xong rồi mới thấy buồn: hầu như 7/10 người được phỏng vấn đều ko hài lòng với những gì họ trải nghiệm tại VN, cá biệt có người còn so sánh VN và Thái hoặc Cam, họ nói cách phục vụ và tôn trọng du khách ở VN rất kém (ko bàn đến việc giá cả) và 1 số dịch vụ khác chất lượng cũng tệ.

maglitevietnam
03-02-2012, 11:16
ở bất kỳ quốc gia nào cũng vâỵ..đều có những cái ưu và nhược điểm của nó..Những điều mà anh chàng người mỹ kia nói dù la gặp phải thật sự hay chỉ là nghe nói thì cũng chỉ phản ánh 1 phần nào đó thôi.Tại sao những ưu điểm của người việt nam khi giúp đỡ những người ngoại quốc qua đường hay hướng dẫn tận tình mà không cần lợi nhuận...những hình ảnh đó sao không đem ra so sánh.Ngành du lich của các nước khác cũng thế thôi,cũng sẽ có những người này người kia,k thể vì 1 số người không tốt đó mà nói phủ hết toàn bộ việt nam thì không được.Mình không biết mục đích của anh chàng ngoại quốc khi viết bài báo đó là gì,mình không quan tâm,mình vẫn là mình thôi.du lich việt nam vẫn có những ưu điểm mà nhưng người đã từng du lịch đến việt nam đều biết rõ.

linhnam
03-02-2012, 18:59
Chưa ai trả lời được là anh người Mỹ Phượt kia có đến Việt Nam không ? Nhưng cá nhân mình và theo đồng ý kiến trên Thanh Niên ngày hôm nay là nên cám ơn anh ta - Những chi tiết mà anh ta hay bất kỳ khách du lịch trong và ngoài nước khi đi du lịch gặp phải là một thực tế ở Việt Nam! hãy nhìn nhận lại những cái chưa được ( Và nếu được hãy bỏ qua những tiềm tự hào phần nào đã làm được ) để cùng nhau giúp cho du lịch nước nhà tốt hơn!

bạn thấy Vn mình đang ở thứ mấy so với các người anh em đông Nam Á này?

Cũng đừng vì cái Tôi quá lớn mà phủ nhận những cái ăn sổi ờ thì của nước mình ! Cái này làm nhớ đến truyện Đôi Mắt của Nam Cao quá các Phượt ah - Xin lỗi đổi hướng tý nha : Xưa giờ nghe thầy huấn là phải nhìn theo đôi mắt của nhà văn - phải đi nhiều, hiểu nhiều mới nắm rõ vấn đề !!! cá nhân mình lại ủng hộ nhân vật phản diện trong tác phầm ấy! Đi càng nhiều - nhìn càng nhiều - tìm hiểu càng nhiều càng ...Chán Việt nam hơn !

Tạm biệt Sài Gòn - mình đi xả stress đây!

dantocgoc
04-02-2012, 04:12
Vậy ở đâu bây giờ mới là thiên đường dành cho dân du lịch nhỉ...? Trong khi Văn hóa, kinh tế và cách sống, quan niệm của mỗi nước và con người thì lại khác nhau. Nếu đem ra so sánh thì mọi thứ đều khập khiểng cả. Mặt trái của xã hội thì ở đâu chả có, vấn đề là nhiều hay ít mà thôi. Có người thì 1 đi không trở lại, nhưng cũng có người lại đến VN rất nhiều lần... Vì điều gì....?

Có 1 lần mình theo thằng em trai đến ăn bún ở 1 quán nổi tiếng ở HN. Quán "Bún Chửi" theo đúng nghĩa đen của nó. Ngồi nghe bà chủ quán vừa bán hàng vừa mắng chửi khách cứ như hát hay, mà tức đến ói máu... Pha lẫn chút ngạc nhiên tò mò.
Ngạc nhiên 1 điều là vì sao họ vẫn nườm nượp kéo hau vào quán...? Thậm chí trong số đó có người và bị chửi vì cái tội ngồi đâu mà lại còn lâu mới nói ( Mày ăn cái éo gì thì nói mau lên, tiếng bả chủ vang lên thánh thót ). Thiệt tình, đúng là hết cách nói.
Nếu là bạn thì tôi dám chắc bạn sẽ bỏ đi ngay cho dù nơi đó có ngon và rẻ đến chừng nào đúng không.:))
Ấy vậy mà Họ chập nhận tất cả và không chút phiền lòng chỉ vì 1 điều đơn giản....Bún và nước...Quá Ngon...!
Đôi khi nhu cầu mục đích của người ta chỉ là vậy. Họ đến chỉ vì hợp khẩu vị của họ vì họ thấy ngon và chấp nhận mọi phiền toái kia như 1 lẽ thường tình.

Có 1 lần mình nghe được lời tâm sự này của 1 du khách người Đức qua nhiều lần đến Du Lịch ở VN. Tao thích đất nước của mày nhiều lắm...Người dân chúng mày sống sung sướng quá,,,Má ơi...không biết mình có nghe nhầm không nữa.:D Thanh niên thì được ngồi "đồng" uống cafe tán phét suốt cả ngày, điện thoại thì toàn hàng đời mới, xe cộ thì đắt gấp mấy lần nước tao thế mà dân chúng nước mày vẫn mua sắm đi cho chật đường tắc phố. Thế mà nước mày lại nằm trong danh sách các nước nghèo và chậm phát triển, làm tao thấy khó hiểu. Làm dịch vụ hay buôn bán thì được tự do vô tổ chức, chả ai kiểm soát quán lý, có làm ẩu cũng chẳng sợ bị kiện vì biết thừa có mà đi kiện củ khoai á. Giờ làm việc ở nước tao thì mấy quán cafe kia có mà ngồi đuổi ruồi cũng chả có mấy ai đến. Tao thích ngồi xổm ăn mấy quán vỉa hè dù có hơi mất vệ sinh 1 chút, nhưng cũng chả chết ai.( 1 phong cách mới ) Tao có thể hút thuốc bất kỳ nơi nào mà tao muốn cũng chả ai phiền hà. Tao thích sự ồn ào và cả sự lộn xộn trên đường phố, lang thang nhiều nên tao gặp đủ hạng người và đầy phức tạp. Tốt, xấu có.....lừa lọc và giúp đỡ cũng có. Tao có thể bỏ tiền đến 1 nước nào đó hưởng thụ mọi dịch vụ tốt hơn ở đây cho bản thân mình, nhưng không tao thích cho lắm. Tao thích đến đây vì nó rất thú vị và đầy màu sắc và hơn hết, cho tao được trải nghiệm nhiều điều mà tao chưa bao giờ được biết đến. ĐK đi tour ở VN tao được hóa thân thành 1 món hàng đầy giá trị và các cty tour nhỏ lẻ tha hồ chuyển nhượng bán sang tay cho nhau mà khai thác. Được như vậy thì tao mới biết mình có giá trị cao chứ. Chứ ở nước tao mà làm được như thế thì có mà sập tiệm từ lâu rồi ý. Nếu có thời gian tao vẫn thích đến Việt Nam... Với tao VN đây là 1 thiên đường để mà trải nghiệm cuộc đời và mục đích của tao chỉ là vậy. Đơn giản như ngồi đan rổ.;)
Vậy là sao.....!:shrug:

Ôi các nhà quản lý có trách nhiệm.... Giờ này chắc các vị đang bận bịu với kế hoạch lập dự án nơi nào đó, xong đệ trình với UNESCO biến nó thành di sản thế giới để rồi được....tăng giá vé đã là quá giỏi lắm òi, đòi hỏi thêm gì nữa đây.(NT)

Hết phim

alcatraz00
04-02-2012, 09:13
Đọc bài này em lại nhớ tới cái bã mía trị giá hơn cả dĩa cơm sv mà 1 anh "Tây" mua hôm mùng 3 tết ở NT.Bức xúc nhưng cũng chẳng làm gì được.

carol_ht2412
05-02-2012, 13:13
Vào 4rum, đọc lại bài này và các comment, lại ngứa ngáy chân tay. hic. Hum nọ đi xe bus, có mấy bạn Nam phi (da đen) đứng đợi xe cùng, ập ẹ nói chuyện bằng tiếng anh rất vui vẻ, nhìn thấy xe bus định lên thì... xe bus bỏ bến vì nhìn thấy mấy bạn da đen đó nên không muốn phục vụ (!?). Lần khác, lên xe bus, lại thấy người phụ xe bus thái độ gắt gỏng với mấy anh bạn... da đen, lại còn không chịu trả tiền thừa nữa chứ. Họ phân biệt chủng tộc chăng? Nhìn cảnh đó mà thấy vừa bực mình, vừa buồn và xấu hổ nữa chứ. :(............

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Việt Nam được rất nhiều người nước ngoài dành tình cảm đấy chứ. Hum trước, nói chuyện với một người Đức, họ bảo rất và rất yêu Việt Nam, chỉ thích có dự án để đến Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển, để có thêm cơ hội ăn phở Hà Nội, được uống cafe HN và đi dạo thôi,... Nghe thích quá đi mất!

Song Ngư
05-02-2012, 14:02
Ừ, mọi thứ điều có những mặt tương phản, mình cũng từng đi nhiều nơi, hihi và thấy một hiện trạng là cái văn hóa kinh doanh của ta thật sự có vấn đề, kinh doanh không nghĩ đến phát triển bền vững. Khách vào một lần rồi chẳng dám vào lần tiếp theo, cứ như lừa gạt người ta vậy. Các công ti du lịch thì chỉ làm sao kiếm được khách hàng, còn chất lượng dịch vụ thì bỏ mặc...Do vậy mà các phược thủ của chúng ta ra đời...:))

carol_ht2412
05-02-2012, 22:09
Do vậy mà các phược thủ của chúng ta ra đời...
Đây gọi là một kiến tạo xã hội tích cực được không nhỉ? hehe.

Kẹo Bạc Hà
05-02-2012, 22:55
Biết rằng ở đâu cũng có người xấu người tốt, có thể họ xấu ở hoàn cảnh này nhưng lại tốt ở hoàn cảnh khác, cũng vì nghèo cả thôi các bác ạ, mình cứ cố gắng sống tốt, giáo dục em út, con cháu của mình cho tốt, từng bước xây dựng xã hội thôi, than vãn cũng chẳng được ích gì, chán cũng chẳng làm gì được. Trẻ con bây giờ khá lắm, không dám xả rác ngoài đường, biết giúp bạn bè và người xung quanh, tớ chỉ mong sống được thiệt lâu để trông chờ đến khi nước mình được như singapore (c)

Mây xanh
06-02-2012, 00:16
Anh chị em phượt chúng ta nên nghĩ là nhờ bài viết trên mà Việt Nam trở thành điểm đến HOT cho dân du lịch ghiền sự trải nghiệm, cái gì khó chơi mới thấy thú vị để lao vào. Còn thực tế, bản chất khó thay đổi. Điều gì xảy ra cũng tốt...
=>> nghĩ đơn giản cho đời thanh thản (beer)

Mình nghĩ số " dân du lịch ghiền sự trải nghiệm" như bạn nói - nếu có - chỉ là số ít so với đa số dân du lịch muốn được trải nghiệm vui vẻ, thoải mái. Mình đoán chắc trên diễn đàn này chẳng ai muốn gặp phải những điều mà blogger kia nói khi đi du lịch cả. Nếu có thì người ngoại lệ đó chắc là bạn :P. Theo mình chẳng có cái gọi là bản chất của du lịch VN đâu. Nếu qui về bản chất thì khác nào nói: nhìn sang Thailand kìa, dân họ luôn vui vẻ cười với khách, luôn cảm ơn khách, luôn thân thiện với khách, đó là bản chất của họ. Còn bản chất của dân VN mình là....??? Không, người Thái hơn người Việt ở nhận thức bạn à, họ chỉ hơn mình ở nhận thức mà thôi. Nhưng chính vì hơn ở cái nhận thức đó mà họ hơn mình rất nhiều cái khác. Mình cũng không nghĩ là tất cả họ đều tự nhận thức được, nếu không có những người đứng đầu bộ du lịch. Bộ du lịch Thái đã làm được điều quan trọng này, còn VN thì ...??
Mình nghĩ tình trạng của du lịch VN hiện giờ không phải là bản chất, mà do thói quen ăn xổi + nhận thức kém. Điều này vẫn có thể thay đổi được dù có thể sẽ mất một thời gian dài. Nhưng muốn thay đổi thì phải hành động, đương nhiên. Anh muốn ăn quả thì phải đi trồng cây chứ không phải là hô hào người khác trồng cây cho mình. Buồn thay, mình nghĩ những hầu như những người có trách nhiệm với ngành du lịch VN là thế đấy. :shrug:
Nói về suy nghĩ, suy nghĩ đơn giản cũng tốt thôi, nhưng đơn giản đến mức nghĩ mà như không nghĩ thì sẽ dần trở nên hời hợt, vô cảm.
Tóm lại, muốn phát triển, phải nhìn thấy khuyết điểm của mình mà cải thiện. Ông bà chẳng đã dạy đó thôi : "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" ;)

@ Kẹo bạc hà: Mới google ra : VN phải mất 197 năm mới theo kịp Singapore (NO) :(

http://tuoitre.vn/Kinh-te/129441/197-nam-VN-moi-duoi-kip-Singapore.html

Mong là không lâu đến thế, dù sao, có còn hơn không, nhỉ :D

NET
07-02-2012, 13:15
Matt nói đúng chính xác mặt trái du lịch Việt, tôi không nghĩ đây là bài báo bêu rếu hay bôi bác du lịch nước nhà mà tôi nghĩ đây là ý kiến phản bác những cái gì còn xấu, tồn tại trong làng du lịch chúng ta. Dù sao cũng phải cám ơn Matt vì anh đã nói lên sự thật, dẫu biết rằng sự thật thường dễ mất lòng. Tôi thích cách viết thẳng viết thật của Matt...

XÍ XỌN_SG
07-02-2012, 19:59
Mình nghĩ số " dân du lịch ghiền sự trải nghiệm" như bạn nói - nếu có - chỉ là số ít so với đa số dân du lịch muốn được trải nghiệm vui vẻ, thoải mái. Mình đoán chắc trên diễn đàn này chẳng ai muốn gặp phải những điều mà blogger kia nói khi đi du lịch cả. Nếu có thì người ngoại lệ đó chắc là bạn :P. Theo mình chẳng có cái gọi là bản chất của du lịch VN đâu. Nếu qui về bản chất thì khác nào nói: nhìn sang Thailand kìa, dân họ luôn vui vẻ cười với khách, luôn cảm ơn khách, luôn thân thiện với khách, đó là bản chất của họ. Còn bản chất của dân VN mình là....??? Không, người Thái hơn người Việt ở nhận thức bạn à, họ chỉ hơn mình ở nhận thức mà thôi. Nhưng chính vì hơn ở cái nhận thức đó mà họ hơn mình rất nhiều cái khác. Mình cũng không nghĩ là tất cả họ đều tự nhận thức được, nếu không có những người đứng đầu bộ du lịch. Bộ du lịch Thái đã làm được điều quan trọng này, còn VN thì ...??
Mình nghĩ tình trạng của du lịch VN hiện giờ không phải là bản chất, mà do thói quen ăn xổi + nhận thức kém. Điều này vẫn có thể thay đổi được dù có thể sẽ mất một thời gian dài. Nhưng muốn thay đổi thì phải hành động, đương nhiên. Anh muốn ăn quả thì phải đi trồng cây chứ không phải là hô hào người khác trồng cây cho mình. Buồn thay, mình nghĩ những hầu như những người có trách nhiệm với ngành du lịch VN là thế đấy. :shrug:
Nói về suy nghĩ, suy nghĩ đơn giản cũng tốt thôi, nhưng đơn giản đến mức nghĩ mà như không nghĩ thì sẽ dần trở nên hời hợt, vô cảm.
Tóm lại, muốn phát triển, phải nhìn thấy khuyết điểm của mình mà cải thiện. Ông bà chẳng đã dạy đó thôi : "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" ;)

@ Kẹo bạc hà: Mới google ra : VN phải mất 197 năm mới theo kịp Singapore (NO) :(

http://tuoitre.vn/Kinh-te/129441/197-nam-VN-moi-duoi-kip-Singapore.html

Mong là không lâu đến thế, dù sao, có còn hơn không, nhỉ :D

Mình thích bạn. Bạn nói hay. Thật ra thì mình chỉ muốn đánh giá về bài viết của M chứ không muốn lôi cả ngành du lịch hay ý thức của người dân mình với khách du lịch ra mà nói, vì không nói thì ai cũng biết, nhất là với các thành viên trên diễn đàn này, và rõ ràng khi biết rồi, ngộ ra, chỉnh sửa là cả một giai đoạn, dài hay không?-> không ai biết, cá nhân ta không thể kiểm soát được điều đó.
Mình nghĩ đơn giản như vầy, một cách hóm hỉnh, biết đâu bài viết này lại quảng bá cho những khách du lịch ở các nước khác rằng đó là "nơi lý tưởng cho những ai dám mạo hiểm (!?)", vậy thôi.

linhnam
08-02-2012, 11:53
http://tuoitre.vn/Kinh-te/476638/Nong-chuyen-%E2%80%9Cchat-dep%E2%80%9D-du-khach.html

Thêm một nhát dao nữa dành cho những ai chưa tỉnh ngủ!!
Trích 1 đoạn nha : Anh K., hướng dẫn viên Công ty Du Ngoạn Việt (Viet Excursions) chuyên phục vụ du khách tàu biển, kể sáng 3-2 anh cùng 29 khách của tàu du lịch 5 sao Seabourn Pride đi trên một chiếc thuyền du lịch tham quan vịnh Hạ Long. Thuyền du lịch đang đi trên vịnh thì một chiếc thuyền nan nhỏ chở theo ba người: thanh niên, phụ nữ và em bé cặp vào mạn chiếc thuyền du lịch chào bán chôm chôm, nhãn và một ít bánh. Người phụ nữ bế em bé leo lên thuyền đi men theo mép thuyền ngửa tay xin tiền khách.

Khi người lái thuyền tỏ ý không đồng ý và yêu cầu người phụ nữ xuống thì ngay lập tức người thanh niên dưới thuyền rút ra một con dao dài khoảng 45cm chém hai nhát vào người lái thuyền, rất may anh này né được. Sau đó người thanh niên liên tục đạp vào thân chiếc thuyền du lịch, miệng chửi lái thuyền và cầm dao dọa: “Muốn tiếp tục đi trên vịnh thì để tao làm việc”.

ntulam
08-02-2012, 15:09
Bạn nói dùng dao chém: có thật hay là bịa đó

Tôi đến Hà Tiên, là người việt nhưng họ bán quá giá vì tôi không phải là ng trong vùng.
Các bạn hãy đến Cầu Rạch Miễu, xuống cầu thứ 1, vào cồ Thới sơn, quẹo Trái vào Trạm thu phí thì sẽ biết cách làm du lịch "lừa" như thế nào, có bài báo nói về "hăm dọa nhà báo ở Cồn Thới Sơn Search trong Google"

Phải có Nhà nước vào cuộc và cần nhân viên có cái tâm vào thì mới có tiến bộ
Nhưng Tỉnh Tiền Giang đã làm sạch rồi, truy quét , nhưng khi không có công an ở đó thì lại xảy ra ...

banhquydau
13-02-2012, 10:09
Chào cả nhà, thấy mọi người bàn luận về bài viết của anh chàng Matt này quá, khi đọc bài này, phần lớn mọi người không nói ra thôi nhưng mình nghĩ ai cũng phải gật đầu đồng ý rằng: có những chuyện như thế sảy ra. Nhưng vốn chúng ta ai cũng thế, chỉ thích nhận được những lời khen thôi, chả ai thích mình bị chê cả, người Việt mình vẫn có câu " sự thật mất lòng". Cho đến bây giờ là năm 2012 rồi chứ không phải ở thời điểm năm 2007 chúng ta vẫn phải thừa nhận với nhau rằng vẫn có chuyện những người bán hàng rong chèo kéo khách, vẫn có sự chặt chém đối với khách du lịch nước ngoài ( cả với chính người Việt mình nữa),....chả phải khi anh chàng Matt viết thì người ta mới không muốn đến Việt Nam. Đấy, mọi người đọc trên mạng đầy rẫy đấy, cả đôi trai gái người Hồng Kông bị móc mất ví và giấy tờ phải vật vờ ở đường phố Sài Gòn ấy, mình nghĩ có lẽ khi về nươc được chắc họ chả bao giờ dám sang Việt Nam nữa. Mà ngay cả nhân viên của interpon quốc tế đến Việt Nam dự hội nghị cũng còn bị taxi Hà Nội lừa thì........
Mong mỗi chúng ta hãy là một người Việt Nam văn minh, thân thiện và hiếu khách để bạn bè khắp năm châu ai ai cũng muốn 1 lần được đến với Việt Nam.

nguyen_son0937
13-02-2012, 22:13
Những điều bloger Người Mỹ nói là mặt trái của ngành du lịch.Có thể ở VN nhiều nhưng ở các quốc gia khác không phải là không có.
Mình có người bạn ở bên Nhật nói ở bên đó hay có nạn côn đồ đón du khách ở sân bay để trấn lột, mà Nhật là một nước nổi tiếng về tính kỷ luật và lòng tự trọng đấy.
Nhưng cũng thật đau lòng khi thừa nhận những vấn đề được nêu đều có tồn tại ở VN.
Mình biết mình khó có thể thay đổi được gì, nhưng nếu mình gặp những cảnh như bloger người Mỹ kia đã nêu mình sẽ cố gắng giúp đỡ những du khách đó như các bạn khác đã từng làm.

daotu123
14-02-2012, 16:31
thực ra thì ông bạn trên nói về việt nam , có thể là tự bốc phét ra nhưng thực tế là nó cũng xảy ra không ít . Nhưng đất nước và con người VN luôn có sự thay đổi từng ngày , cả về bộ mặt kinh tế lẫn về văn hóa . Mong là ông ấy sẽ có dịp đến đây 1 lần nữa để tháy được sự hiếu khách và ấm áp của đất nước hình chữ S :D

NguoiNhaQue66
15-02-2012, 09:25
Hắn ta viết cũng chính xác lắm chứ. Cái nào cũng có 2 mặt, cái giá riêng, thú vị của nó; châu Phi không an ninh, khổ cực thế mà vẫn có nhiều người sang đấy !!!

chuagiahamzui
18-02-2012, 14:30
Nếu như ta bỏ qua cái tính ...tự ái dân tộc cũng như như cái bệnh sỹ cố hữu thì bất cứ người VN nào từng đi du lịch bất kể theo tour hay tự túc đều nhận biết câu chuyện trên kia có phải là sự thật hay ko và chính xác đến đâu. Mỗi khi chúng ta lang thang đến vùng đất mới hay tìm dc điều hay ho cũng như những điều chưa hài lòng chúng ta đều mang về chia sẻ với cả nhà biết để cùng thưởng thức, biết để tránh ... Câu chuyện trên cũng như vậy thôi, một ít kinh nghiệm, bài học cảnh giác, cũng đáng để đọc để tránh các bác nhỉ (NT)

Dauchankhongmoi
27-02-2012, 15:45
Thông tinh mà Matt cho rằng mình đã trải qua là hoàn toàn bịa đặt nhưng những điều anh ta nói có thể là sự thật lượm lặt từ các báo hoặc thông tin mạng khác mà anh ta search trên Internet .
Có một sự thật là văn hóa du lịch của nước ta cũng kém thật , đó cũng là 1 trong những tiêu chí để thế giới đánh giá rằng Việt Nam " chỉ" là 1 nước còn ĐANG phát triển .
Thay vì than thở vì những điều tồi tệ đã diễn ra thì chúng ta những người trẻ hãy từng bước làm thay đổi cái nhìn của bạn bè quốc tế về chúng ta ngay từ bây giờ đi . Có thể chúng ta sẽ nhận được lời xin lỗi của Matt sau 10 năm nữa khi anh ta thật sự đặt chân tới quốc gia xinh đẹp này ! (NO)

Dauchankhongmoi
27-02-2012, 15:48
Mình thích bạn. Bạn nói hay. Thật ra thì mình chỉ muốn đánh giá về bài viết của M chứ không muốn lôi cả ngành du lịch hay ý thức của người dân mình với khách du lịch ra mà nói, vì không nói thì ai cũng biết, nhất là với các thành viên trên diễn đàn này, và rõ ràng khi biết rồi, ngộ ra, chỉnh sửa là cả một giai đoạn, dài hay không?-> không ai biết, cá nhân ta không thể kiểm soát được điều đó.
Mình nghĩ đơn giản như vầy, một cách hóm hỉnh, biết đâu bài viết này lại quảng bá cho những khách du lịch ở các nước khác rằng đó là "nơi lý tưởng cho những ai dám mạo hiểm (!?)", vậy thôi.

Rất dí dỏm !

tiffanystore
28-02-2012, 13:01
Bần cùng thì sinh đạo tặc, nghèo quá thì còn chú ý gì đến lịch sự, nhân đạo đâu....Đói quá, khổ quá thì nhiều khi nó liều, đem đến những hình ảnh không hay cho nước nhà...

Nói gì thì nói, cũng tội nghiệp dân ta mà..âu là nghèo quá, khổ quá đấy thôi...

Falling_in_love
06-03-2012, 17:46
Bài viết nói về Việt Nam quá chính xác rồi. Đi khắp nơi mới thấy ở Việt Nam mình không biết làm du lịch. Bảo tồn kém, ý thức không tốt, chặt chém tùy tiện.... Nhiều lắm!
Thượng bất chính , hạ tắc loạn . Thiết nghĩ người dân chỉ phải chịu trách nhiệm một phần rất nhỏ mà thôi .
Đấu tranh sinh tồn và giành giật sự sống là bản năng tự nhiên . Chẳng thể trách dân ta được. Vì vậy Thế giới mới xếp Việt Nam vào một trong các nước đang phát triển.

dantocgoc
07-03-2012, 17:47
Thượng bất chính , hạ tắc loạn . Thiết nghĩ người dân chỉ phải chịu trách nhiệm một phần rất nhỏ mà thôi .
Đấu tranh sinh tồn và giành giật sự sống là bản năng tự nhiên . Chẳng thể trách dân ta được. Vì vậy Thế giới mới xếp Việt Nam vào một trong các nước đang phát triển.

Đừng đổ tội cho hoàn cảnh và người dân.
Mọi nhận định của người nước ngoài dành cho toàn ngành DL - VN nói chung, thì dù có khách quan hay không cũng đều dựa vào thực tế có thật cả. Chấp nhận và thay đổi mới là điều quan trọng.
Hãy tìm hiểu xem, những người có tránh nhiệm và trình độ quản lý của họ thế nào là biết.... Chung quy cũng là 1 chữ....QUÁ KÉM:D

link_scorpio
08-03-2012, 15:36
Mọi người tranh luận sôi nổi quá đi hihi. Thực ra bài viết đó cũng đúng 1 phần. Những hiện tượng Matt nêu ra đều đã xảy ra và thậm chí là vẫn đang tiếp diễn tại Việt Nam. Đôi khi chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật đau lòng này.
Nhưng bài viết chỉ đánh giá phiếm diện 1 chiều, chỉ chăm chăm nhìn vào cái xấu và bỏ qua những cái đẹp. Đó là điều khiến những người Việt Nam và những người yêu Việt Nam nổi giẩn. Tôi có cô bạn đi du học chỉ chăm chăm đợi đến ngày về Việt Nam để đi chơi bạn bè, ngồi vỉa hè uống trà đá và đặc biệt là được ăn rau muống quê hương.