PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chadar Trek - Cung đường của băng và tuyết



langthang06
08-03-2017, 12:59
Cứ mỗi lần đâm đầu vào một cung trek là một lần tự bảo mình đúng là con lừa và ngu ngốc nhưng rồi vẫn không dừng được.

Chỉ vì thèm bầu trời đầy sao, nhớ mùi núi, nhớ ngủ lều mà bị những bức ảnh lôi kéo. Lại đâm đầu vào một cung trek mới.

Nhưng cái giá của ngu ngốc thử những điều mới thì rất đáng, rất đáng để đâm đầu vào.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/Untitled_Panorama23-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/Untitled_Panorama23-2.jpg.html)
Men theo dọc sông Zanska


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/Untitled_Panorama24-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/Untitled_Panorama24-2.jpg.html)

Những hẻm núi đẹp ngất ngây trên đường đi

langthang06
08-03-2017, 13:22
Chadar Trek cung đường trek trên sông băng. Đây là một cung đường khá độc đáo đi trên sông Zanska đóng băng trong mùa đông và thường chỉ thực hiện được khoảng từ 1 đến 2 tháng ở vùng Ladakh, Ấn Độ.

Trước đây, con đường này được sử dụng để vận chuyển lương thực, mua bán, trao đổi của người dân bản địa sống sâu trong các vùng hẻo lánh thuộc Padum, Lingshed với Leh và ngược lại. Hành trình trên tuyến sông băng Zanskar thể hiện sự tinh túy, sự tháo vát và tinh thần bất khuất của người dân Ladakh.

Một con đường mới đang được xây dựng, nó sẽ sớm hoàn thành.

Con đường Chadar trên sông băng sẽ không còn là con đường duy nhất nối giữa Leh và vùng hẻo lánh Padum, Lingshed trong mùa đông nữa. Vì vậy những quang cảnh bạn thấy và những trải nghiệm bạn có trong chuyến hành trình này sẽ là những kỷ niệm đẹp và khó quên nhất.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9107-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9107-2.jpg.html)

Tùy cách đi và ngân sách mà mỗi người tự chọn cho mình một cung đường đến với Ladakh khác nhau. Tránh những rủi ro về việc hoãn, hủy chuyến trong mùa đông nên tôi chọn giải pháp an toàn là đi những hãng hàng không có tên tuổi và giá vé cũng không được gọi là rẻ.

Hanoi – Bangkok – Hanoi: 150 USD (Thai Airways)
Bangkok – Dehli – Bangkok: 362 USD (Jet Airways)
Dehli – Leh: 45 USD (Air India)
Leh – Dehli: 72 USD (Jet Airways)

Chương trình thì trao đổi qua lại rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều quyết định chọn bạn Khattarlohit vì thấy giá hợp lý và có nhiều kinh nghiệm cho chuyến đi. Nhưng sau gần 3 tháng trao đổi qua lại bạn lại thể hiện là mình thiếu kiên nhẫn trong việc hướng dẫn và đưa ra cho mình những lời khuyên cho chuyến trek khá khó khăn này.
Thế là mình quyết định chuyển sang lựa chọn số 2 là một bạn khác cũng chuyên làm tour này, người bản địa - Trek Chadar ([email protected]). Nói chung tour bạn này làm ổn định, giá tốt, hướng dẫn cũng chuyên nghiệp mặc dù vẫn còn một số điều phải phàn nàn.

Chương trình trek:
Day 1: Leh to Tilat Sumdo (Private jeeps) (trek 6 km)
Day 2: Trek from Tilat Sumdo to Shingra Koma (trek 8km)
Day 3: Trek from Shingra Koma to Tibb (trek 12km)
Day 4: Trek from Tibb to Nerak (trek 15km)
Day 5: Return from Nerak to Tibb (trek 15km)
Day 6: Trek from Tibb to Shingra Kogma (trek 15km)
Day 7: Trek from Shingra Koma to Tilat Sumdo and drive back to Leh (trek 8km)

Giá tour: 300 USD (chưa bao gồm thuế môi trường, mua sắm thêm vật dụng cho chuyến trek như ủng, gậy, găng tay…)

sbn
08-03-2017, 15:39
Còn có một số đứa dễ dãi và chỉ trót nhúng chân 1 lần thì cứ nghe trek là xoắn.
Ấn Độ, vốn dĩ là một nơi không nằm trong bất cứ 1 danh sách đến nào cho dù chỉ còn mỗi trong nước. Nhưng ấy là hồi xưa xửa xừa xưa. Còn nay nảy này nay thì sau 1 lần nhỡ tay xem ảnh về Ladakh lại nhìn thấy 1 Ấn Độ hoàn toàn khác, thứ núi non sông suối và con người quanh dãy Hymalaya hùng vĩ luôn hấp dẫn như một thứ ma thuật. Và hình như đến những vùng đất này nó luôn có 1 chữ "Duyên", đi được là đi luôn.
Ở đây, ngoài những hẻm núi tuyệt đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng kiểu bốc cháy trong nắng vàng trời xanh mây quấn quanh hay âm u huyền hoặc trong mù mịt tuyết rơi thì khi cắm cúi xuống dẫm lên những vết chân đã qua (không có Thánh Gióng hay Sọ Dừa nào ra đời) thì tớ vẫn len lén oánh mắt sang ngang để rồi tiếp tục lẩm bẩm rên xiết vì màu nước ngọc lục bảo mê mẩn


Kiểu như này

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_8198_zpshdz1s9i5.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_8198_zpshdz1s9i5.jpg.html)


Hoặc những sôi sục, với tớ thì cực kì mời gọi, chẹp

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_8219_zpsokmtihrj.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_8219_zpsokmtihrj.jpg.html)

Và hết sức kiềm chế để ko lao ra sát mét băng mỏng để ngắm nhìn những viên đá cuội lớn bé muôn màu nằm sâu phía dưới làn nước

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_8234_zpsz2v3go4z.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_8234_zpsz2v3go4z.jpg.html)

langthang06
09-03-2017, 13:41
Tôi sẽ chia sẻ những điều ấn tượng với tôi trong chuyến đi này không theo thứ tự lộ trình nên nếu bạn nào quan tâm chi tiết lộ trình thì thông báo, tôi sẽ bổ sung thông tin :D.

Tuyết rơi và leo dốc

Chadar trek được xếp vào cung trek khó, nguy hiểm. Yếu tố lớn nhất làm cho cung trek này trở nên khó khăn đó chính là thời tiết. Chỉ cần tuyết rơi là cả một ngày vất vả, cực nhọc, khó khăn, thách thức … đang sẵn sàng chờ đón. Và cũng chỉ cần tuyết rơi thôi, ngày hôm sau đã không còn nhận ra con đường, cảnh vật mà ngày hôm trước đã đi.

Tuyết rơi, băng tan đường đi sẽ thay đổi không đoán trước được. Có thể phải leo, cũng có thể phải lội nước. Nói chung cái nào cũng khó nhằn.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9126-2_1.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9126-2_1.jpg.html)

Dựng lều nghỉ đêm ở một khu đẹp, vắng

Kết thúc ngày đầu tiên chỉ phải leo một đoạn dốc ngắn mọi người đều khá sung sức. Hừng hực khí thế lên đường trong một buổi sáng đầy tuyết rơi. Tự tin, lạc quan về khả năng và sức khỏe của mình trước những khó khăn chưa nhìn thấy phía trước.
Đủng đỉnh đi, đủng đỉnh chụp ảnh, đường tuyết rơi quá đẹp mà. Chả mấy khi được đi trong tuyết như vậy.
Lúc đầu tuyết còn lất phất, sau thì mau dần, rồi thì mù mịt, phía trước chỉ còn nhìn thất mờ mờ.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9146-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9146-2.jpg.html)

Đang ngon chân bước thì dừng lại vì không có đường đi tiếp. Các bạn guide của các đoàn chia nhiều hướng để dò đường.
Một, hai bạn lội xuống nước, vòng qua vách đá, nước ngập ngang đến đầu gối.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/16830765_10154351671820949_1807743273018740750_n.j pg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/16830765_10154351671820949_1807743273018740750_n.j pg.html)

Vài bạn Poter thì lội sông sang phía bờ bên kia.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9168-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9168-2.jpg.html)

Một bạn Guide của đoàn khác thì trèo lên vách núi cao ngay bên cạnh.

Tuyết rơi ngày một mau. Đứng cách nhau có mấy bước mà mờ mịt như xa lắm.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9151.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9151.jpg.html)

Rồi các bạn guide,poter tìm đường đều quay về: hướng thẳng lội nước không đi được, hướng băng qua sông cũng không đảm bảo, chỉ còn leo lên núi đi vòng qua chỗ băng tan thôi.Tưởng leo lên rồi đi xuống sẽ đơn giản nhưng không ngờ thử thách mới bắt đầu nhá.

langthang06
09-03-2017, 16:05
Những thử thách dần lộ diện. Lội nước băng, leo và xuống dốc trơn sẽ là những thử thách thường xuyên lặp lại trên đường. Tuy không phải ngày nào cũng xuất hiện nhưng đã xuất hiện thì phải khó mới xứng tầm :D:D:D

Lội nước băng. Đây là màn lội nước đơn giản nhất vì mực nước còn thấp và đường cũng không dài.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/16831014_10154351672310949_5408028772156169440_n.j pg[/URL]

Tuy chỉ là đoạn ngắn nhưng khi đi qua ai cũng bước chậm và cẩn thận. Đặt chân theo đúng đường và chỉ dẫn của các bạn Guide. Chỉ hơi sơ suất một chút là bước vào lớp băng mỏng và sẽ được nhận đầy một ủng nước lạnh.
Cái cảm giác nước lạnh băng đó ở trong ủng không dễ chịu chút nào (NO) ;).

Lội xong thì leo. Đoạn leo lên và xuống này không đơn giản như lội nữa, nó là một trong những đoạn thử thách nhất nhì trong cả chuyến đi.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9159-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9159-2.jpg.html)

Đường cực trơn vì nhiều người đi qua một lúc. Các bạn guide cứ đi một đoạn lại phải cuốc tuyết để tạo độ bám cho đường. Chân bước từng bước nhỏ, cẩn thận nhưng hầu như vẫn bị trượt. Đường mở tạm thời nên nhỏ, nhiều chỗ chỉ vừa một bàn chân, rất cheo leo. Người sau cố gắng bước theo bước chân người trước. Nhiều chỗ đường nhỏ quá không dám bước phải chờ hoặc nhờ các bạn Poter hỗ trợ dắt qua.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9186-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9186-2.jpg.html)

Leo lên thì trơn nhưng vẫn tự đi được. Đi xuống mới gọi là kinh khủng, nhiều chỗ đứng im không nhúc nhíc để chờ Guide và Poter hỗ trợ. Không phải dốc thoai thoải mà là dốc thẳng đứng đã thế lại còn liên tục. Nhìn xuống dưới chỉ thấy có băng tuyết. Hai bên lại không có lấy một bụi cây hay hòn đá nào để bám víu. Cứ một Poter hoặc Guide đỡ một khách. Ngay cả việc dùng mông để trượt xuống cũng không tự làm được. Vẫn phải có một bạn đỡ phía trước, rồi làm chỗ bám, phanh tạm cho trượt xuống.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9172-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9172-2.jpg.html)

Mình nhớ cái cảm giác đứng trên dốc nhìn xuống, rồi nhìn xung quanh mà không có gì bám víu, không biết mình sẽ xuống dưới như thế nào. Hoang mang lắm ý :(

sbn
09-03-2017, 20:12
Cung này khó vì thời tiết còn có nghĩa là bạn mang đồ chơi đến rồi lại ngậm ngùi mang về. Đoàn tớ may mắn đã có dự phòng tận 4 ngày cho việc đi thăm thú Leh mùa đông nên khi nhận được tin "mày ơi tuyết rơi nhiều nên bị cấm không cho trek" cả bọn đã phải lộn nhào lịch đi loanh quanh lên trước, vừa đi vừa cầu khấn trời lạnh nữa đi nữa đi:(:(

Thực ra khi bị delay ở New Delhi, bọn tớ đã nghe thông tin dự báo liên tục trên các màn hình về tình hình tuyết đang rơi rất dày ở Leh. Nằm đếm từng tiếng delay mà lo ngay ngáy. Tuyết rơi có nghĩa là trời đang ấm lên, ấm lên thì băng sẽ tan, băng tan thì ở Leh nặn người tuyết oánh nhau hoặc quấn chăn trong phòng cười ruồi:shrug:

Đến ngay khi đến nơi, nhìn và nghe tin các đoàn khác đến rồi về bọn tớ đã nghĩ đến việc tìm chỗ khác để đi. Gặp ai cũng mon men hỏi "mày ơi quanh đây có chỗ nào trek được không, đi chơi được không, có gợi ý gì không" rất khổ tâm:(. Không dừng ở đấy, mỗi lần lên xe gặp bạn của công ty tour là lại dằn vặt "tao đến đây mục đích chỉ để đi trek thôi, tao ở xa xôi...giờ không được trek thì buồn lắm, thất vọng lắm, tao muốn khóc, huhuhu" làm các bạn ấy cũng áp lực mà chỉ dám trình bày khe khẽ "tao biết...blah...blah...nhưng an toàn là trên hết, có 1 tai nạn ở trong đấy rồi". Tớ nháo nhác hỏi "có người chết à???" và bạn ấy lại khe khẽ "có người đi không về" tớ ngoan luôn, nhưng chỉ được 1 lúc :D

Việc bị tai nạn không phải không có vì các bạn Ấn tự đi khá nhiều. Cho đến ngày bọn tớ xuất phát gặp khá nhiều các bạn quay về dù chỉ mới đi được 1 ngày 1 đêm vì đường không tiếp tục được, bạn nào cũng chúc may mắn, còn túm lại dặn dò rất nhiệt tình(beer)(beer).

sbn
09-03-2017, 20:24
Thường hình ảnh về Ấn được biết đến với nóng bức và lộn xộn đầy người với người, về màu sắc tôn giáo vô cùng phòng phú và những thánh tính cội nguồn của Phật giáo. Vậy nên khi nhìn núi non tu viện với băng tuyết hẳn sẽ khá lạ lẫm với những thứ được định nghĩa về đất nước này, cũng có nghĩa chính nhiều người Ấn cũng không hẳn là có nhiều kiền thức về băng tuyết. Chính vì thế khi bạn guide được giới thiệu là người bản địa thuộc 1 ngôi làng nằm khá sâu trong vùng núi này, rất thân thuộc với dòng sông, biết chỗ nào băng mỏng băng dày, biết từng vết nứt, biết nên đặt chân ở đâu, dừng ở đâu...là bọn tớ vô cùng yên tâm(wait).

Bởi tớ lấy 1 ví dụ nhé, ở cái đoạn mà cả đống người ách lại, các bạn guide các đoàn tỏa ra khắp hướng để tìm đường như này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/IMG_3182_zpsmpm0nzj3.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/IMG_3182_zpsmpm0nzj3.jpg.html)

Thì với cái quãng ngắn thế này chúng ta cứ lăng chân 1 cái mà nhún với đu, còn các bạn ấy sẽ phải xoạc chân tránh nó mà đi với quăng đồ thể này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/IMG_3184_zpsha8vusqc.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/IMG_3184_zpsha8vusqc.jpg.html)

Bởi vì mép đó chính là chỗ băng mỏng nước xiết, bước vào là sụt chân lủm người luôn. Thế nên với những địa hình chúng ta không biết thì nên tuyệt đối không manh động, chỉ đi theo sự chỉ dẫn thôi nhá.

sbn
09-03-2017, 20:35
Chỉ vì một đoạn đường khoảng trăm mét nó mềm ra mà hành trình cũng chỉ hơn trăm mét 1 tí nó vật vã tứ chi thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/IMG_3186_zpsr2vxagh4.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/IMG_3186_zpsr2vxagh4.jpg.html)

Hoặc phải dìu dắt bám víu thế này chứ không là đâm thẳng xuyên thủng (à, bị xuyên thủng ý, đá lởm chởm thế kia cơ mà):(


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/IMG_3193_zpsaulrppdt.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/IMG_3193_zpsaulrppdt.jpg.html)

Đây, nhìn tổng thể thì cái đoạn đường bị tan nó có thế này, phía dưới góc phải là đầu bên kia lố nhố người đứng đợi lôi lên sau khi lội 1 đoạn nước ngắn. Đầu bên này thì đang dìu nhau đi ngang


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/IMG_3195_zps4h2mkrvi.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/IMG_3195_zps4h2mkrvi.jpg.html)

Và đến cái đoạn đứng ứ lại chênh vênh trên sườn núi có góc thẳng tắp xuống luôn...mặt sông


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_8338_zpss8lxndk5.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_8338_zpss8lxndk5.jpg.html)

Đoạn này các bạn guide đi trước tạo đường chứ vốn dĩ nó không có cái gọi là đường, chiều rộng chỉ bằng 1 bàn chân. Có bạn nào chẳng may hắt hơi gặp bạn thần hồn nát thần tính giật mình cái đoàng là bay tự do theo chiều thẳng đứng xuống sông, đầu xuất hiện vầng hào quang thần thánh ngay khi chưa kịp chạm đáy luôn

Ấy thế mà đấy mới chỉ là khúc dạo đầu các bạn ạ :LL:LL

hamdichoi
13-03-2017, 22:36
/Chào bác chủ thớt cũng như các bác đi chung,
Cho mình hỏi là cung này chỉ trek được vào mùa đông (tháng 1-2) thôi à? Mình định đi Ấn mùa hè (tháng 6-7-8), liệu cung này có khả thi không ạ? Mình hiểu là mùa hè và mùa đông thì khác nhau, nhưng mà mở cửa thì sao ạ?
Cảm ơn các bác.

langthang06
14-03-2017, 15:06
/Chào bác chủ thớt cũng như các bác đi chung,
Cho mình hỏi là cung này chỉ trek được vào mùa đông (tháng 1-2) thôi à? Mình định đi Ấn mùa hè (tháng 6-7-8), liệu cung này có khả thi không ạ? Mình hiểu là mùa hè và mùa đông thì khác nhau, nhưng mà mở cửa thì sao ạ?
Cảm ơn các bác.

Tháng 1,2 là thời điểm gần như là lạnh nhất tại vùng Ladakh, mặt sông Zanskar đóng băng đủ điều kiện để đi trên đó nên mới có thể tổ chức cung Chadar trek.
Còn thời điểm tháng 6,7,8 thời tiết chuyển sang mùa hè, mặt sông không đóng băng để có thể di chuyển bên trên, do vậy tour sông băng Chadar trek đóng cửa. Nếu bạn muốn đi tour sông băng vào thời điểm này thì hoàn toàn không thực hiện được. Tuy nhiên các tour khác quanh khu vực Zanskar chắc cũng có nhiều bạn có thể lựa chọn :D

langthang06
17-03-2017, 11:19
Tốn công tìm mua được đôi giầy chuyên dụng để trek nhưng rồi thực tế ngày đầu tiên vừa lội, vừa leo, đường lại đầy tuyết với băng nên giầy chuyên dụng đã bị cất đi thay bằng một đôi ủng rất bình thường của các bạn Ấn. Nó rất dã chiến, thông dụng và đặc biệt hiệu quả khi bạn phải lội nước. Dùng ủng thay cho giầy không phải vì giầy không đáp ứng được chuyến đi này mà vì tiếc giầy, lười dừng lại thay ra thay vào khi gặp các kiểu đường khác nhau và quan trọng là ngại mang vác nặng. Vác trên người có ít đồ ăn và bộ quần áo đã thấy nặng rồi nếu ngày nào cũng vác thêm 1 đôi giầy gần 1kg nữa thì chắc cũng toi. Bạn nào tham gia Chadar trek thì lưu ý đặc biệt là nên rất nên mua Ủng. Tất nhiên nó cũng có hạn chế là bí, và cứng nhưng bù lại rất bám đường và giúp bạn không bị lạnh khi phải lội trong nước băng dưới âm độ.

Dự định mua ngàm đinh để đi trên băng cho an toàn nhưng sau khi trao đổi qua lại đều thấy các bạn ý nói không nên dùng và cũng không cần dùng đến. Một phần vì đi ngàm sẽ tạo ra một số chuyển động âm lên mặt sông đóng băng làm cho việc tan chảy, chuyển động của băng diễn ra nhanh và cũng nguy hiểm hơn cho người đi sau. Trong quá trình đi nếu có bạn nào đi yếu hoặc hay bị ngã, các bạn guide sẽ cho mượn một loại ngàm tự chế bằng lò xo (loại ngàm này theo các bạn ý là ít gây ảnh hưởng hơn) đi cũng khá ok.

Nói chung cũng cần tìm hiểu và chuẩn bị kỹ một chút trước khi tham gia chuyến hành trình băng tuyết này. Chỉ cần một cái trượt chân nhẹ trên băng nếu không cẩn thận bạn cũng rất dễ bị chấn thương và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chuyến đi của bạn.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9068.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9068.jpg.html)
Đường trek dọc sông Zanskar, đi qua rất nhiều hẻm núi đẹp


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9097-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9097-2.jpg.html)

Hôm nay bạn có thể đi được trên những đường băng men sông nhưng ngày mai có thể những đường băng này đã tan hết và bạn sẽ phải tìm đường mà đi


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9165-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9165-2.jpg.html)
Leo núi là con đường thay thế duy nhất nếu đường băng tan

langthang06
20-03-2017, 14:52
Thời tiết ủng hộ, bạn sẽ thong thả bước trên những con đường tuyết trắng, những con đường băng xanh ngọc và thưởng ngoạn vẻ đẹp trên đường đi.

Thời tiết thất thường, đỏng đảnh bạn sẽ được biết đến cái lạnh đông cứng dưới âm, bạn sẽ leo, sẽ trèo trên những con đường cheo leo và ném trải thử thách lội nước dưới âm độ …


Ngày thứ 3:

Một ngày đẹp, tuyết không rơi, đầy nắng. Thời tiết cũng không giá lạnh như 2 ngày vừa qua. Nắng chiếu vào tuyết lấp lánh, đủ mầu. Mây mù đã trốn đi đâu sạch thay vào đó là một bầu trời trong và xanh đến kỳ lạ. Thời tiết thế là quá đủ cho những đứa hám chụp ảnh.

Đường đi ngày hôm nay cũng tương đối nhàn nhã, thỏng thả. Không phải leo, không phải trèo chỉ thong dong tản bộ trên đường bằng, lượn giữa các khe núi, ngắm trời, ngắm mây và ngắm những mầu sắc phản chiếu trên quãng sông không bị đóng băng.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9289.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9289.jpg.html)


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9373-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9373-2.jpg.html)


Cảnh trên đường đẹp đến nỗi có đứa cứ đi được đoạn ngắn lại dừng lại chụp ảnh, rồi đứng giữa đường vung gậy, hú hét như bị loạn trí :))


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9428-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9428-2.jpg.html)

langthang06
20-03-2017, 15:04
Cũng giống như mọi hôm, khu vực hạ trại nghỉ đêm lúc nào cũng đẹp và khuất gió.
Hôm nay, vị trí trại phải nói là cực đẹp. Khu trại nằm cạnh sông và được núi bao quanh. Đây là khu vực hạ trại chung cho chuyến trek cơ bản 7 ngày nên số lượng trại cũng như khách ở đây tương đối đông.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/IMG_2812.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/IMG_2812.jpg.html)



Thời tiết thuận lợi, đường dễ đi nên chúng tôi đến trại khá sớm. Thỏa sức phơi phóng đồ, sưởi nắng và dạo chơi chụp ảnh.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9459-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9459-2.jpg.html)

https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/Untitled_Panorama27-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/Untitled_Panorama27-2.jpg.html)

Đêm trời trong. Yên tĩnh. Càng về khuya càng nhiều sao sáng lấp lánh. Gió thổi không mạnh nhưng không khí ngoài lều càng lúc càng giá. Chui vào lều xong không ai muốn quay ra ngoài nữa.

Bạn Guide nói điều kiện thời tiết này rất lý tưởng cho việc đóng băng và ngày mai sẽ lạnh hơn nhiều.

sbn
22-03-2017, 10:30
Tháng 1,2 là thời điểm gần như là lạnh nhất tại vùng Ladakh, mặt sông Zanskar đóng băng đủ điều kiện để đi trên đó nên mới có thể tổ chức cung Chadar trek.
Còn thời điểm tháng 6,7,8 thời tiết chuyển sang mùa hè, mặt sông không đóng băng để có thể di chuyển bên trên, do vậy tour sông băng Chadar trek đóng cửa. Nếu bạn muốn đi tour sông băng vào thời điểm này thì hoàn toàn không thực hiện được. Tuy nhiên các tour khác quanh khu vực Zanskar chắc cũng có nhiều bạn có thể lựa chọn :D

Bạn hamdichoi định đi mùa hè thì riêng với Ladakh nên đi tầm tháng 7, mùa này tuyệt đẹp và thời điểm thảm thực vật sung túc nhất với hoa và cả trái lúc lỉu khắp nơi. Nhớ đặc biệt vào thung lũng Nubra để thưởng thức các loại hoa quả nhá, tớ cũng mong muốn được quay lại đây vào tháng 7 lắm luôn. Chỉ vì 1 lần trót dại theo thói quen hỏi "cây này là cây gì" và các bạn ấy bảo chery, tháng 7 là có quả mà mặt nghệt ra ám ảnh thèm khát luôn. Mùa ấy thì hoa hoét các loại cũng tung tóe và bạn sẽ bằng lòng cho việc đợi Tết tới đi sông băng (nếu vẫn có niềm ham hố - thực ra đến là yêu luôn, nên đi các mùa cho bõ :D:D)
Nếu không vì vụ đường bay lòng vòng và giá vé hơi bị cao thì đây là 1 điểm tuyệt vời để có thể quay qua quay lại. Chi phí rẻ, cảnh đẹp, văn hóa hay tôn giáo hấp dẫn, đồ ăn hơi lởm nhưng nếu biết cách thì vẫn có thể hỉ hả. Hi vọng sắp tới đường bay thẳng của Vietjet giúp bọn mềnh tránh nóng ở trển được tiện lợi dễ dàng hơn kiểu "Đi Ladakh chơi đê" nhẹ tênh ý ;)

sbn
22-03-2017, 11:38
Đói quá nên không ngồi tỉ tê hay càm ràm gì được thêm về vụ giày bốt được mà cái này thì cực kì cực kì và cực kì quan trọng đối với việc đi trek. Tớ sẽ trình bày thêm sau.
Còn cái vụ đẹp ý mà, có đứa nó rên rỉ như thế cũng đáng lắm lắm á, tớ chỉ đưa ra đôi ba ví dụ như thế này, có đứng đấy nghếch mỏ ngắm hàng giờ như đười ươi giữ ống chắc chả chán, đẹp thặc ấy chứ, nhờ

Mời mọi người ngắm những hẻm núi lung linh

Đây gọi là rực rỡ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_8637_zpsgloaf4nn.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_8637_zpsgloaf4nn.jpg.html)

Đây gọi là long lanh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_8715_zpslzjbewdw.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_8715_zpslzjbewdw.jpg.html)

Đây gọi là Lộng lẫy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_8791_zpscqaedxd2.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_8791_zpscqaedxd2.jpg.html)

sbn
22-03-2017, 11:45
Vì không phải là đười ươi xịn nên nghếch 1 lúc mỏi quá nên gục hẳn đầu xuống định cắm cúi đi tiếp thì sẽ lại phải dừng lại với những thứ ở dưới như này này

Đây gọi là những đóa hoa băng bập bềnh trên mặt sóng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_8771_zpskftwujwi.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_8771_zpskftwujwi.jpg.html)

Còn đây thì bánh kem xốp mịn mời gọi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_9573_zpsxdpbuzgx.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_9573_zpsxdpbuzgx.jpg.html)

Đây thì ảo ảnh sắc màu khi nắng lên bóng núi rực rỡ phản chiếu lấp lánh trên mặt băng mỏng, lũ đá dưới đáy nằm im ngoan hiền trong làn nước xanh lục


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_9098_zps4p0go8me.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_9098_zps4p0go8me.jpg.html)

langthang06
28-03-2017, 17:22
Trước chuyến đi, khi nghĩ về thời tiết âm 10 đến 30 độ, mình có chút tò mò ko biết sẽ lạnh đến mức độ nào. Trước đây cũng không phải là chưa từng thấy tuyết rơi và giá lạnh, nhưng dù sao cũng chỉ ở mức dưới 0 một tí. Với đống quần áo sắc màu và ấm áp trong tủ - vốn được sưu tập để “một ngày nào đó” đi tuyết - thì độ lạnh đó cũng chưa thấm.

Lại được một ngày thứ ba trời đẹp tuyệt vời. Tuyết trắng lấp lóa trong ánh nắng và sông thì xanh biếc, rực rỡ với những mảnh băng trôi lững lờ. Tối mon men hỏi bạn guide, nhiệt độ như này là bao nhiêu? Bạn bẩu, chắc tầm -10.
Nghe xong, mỉm cười, nghĩ bụng, tưởng thế nào, âm 10 độ cũng chưa có gì là đáng sợ :D.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9510-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9510-2.jpg.html)
Chiều mà trời còn nắng đẹp thế này cơ mà


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9570-3.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9570-3.jpg.html)
Ai mà biết nắng đẹp báo hiệu của giá lạnh đang đến nhỉ

Thế nhưng hóa ra không phải vậy. Chỉ sau một đêm thôi, trời đã chuyển mình. Cái ngày lạnh giá đấy cuối cùng cũng đến.

Sáng tỉnh dậy thấy lều âm ẩm, mắt nhắm mắt mở nhìn lên nóc lều thì ố a thấy cái đèn đã phủ một lớp tuyết mỏng, quay sang nhìn cái kính cũng phủ một lớp trắng như vậy. Như thường lệ, kéo túi ngủ chui đầu ra ngoài, lập tức phải rúc ngược vào lại vì lạnh. Chỉ mới thò tý đầu ra mà đã lạnh buốt như đóng đá. Hở mỗi mũi để thở mà có cảm giác mũi cứng đờ luôn. Không khí kết tuyết thành một lớp mỏng bám khắp nơi trong lều, chỉ hơi động nhẹ là bay lả tả. Vội vàng run rẩy trang bị kín tận răng rồi mới thò đầu ra ngoài.


Ah ha, mặt trời đang lên, núi tuyết phủ một màu vàng rực

https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/Untitled_Panorama38.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/Untitled_Panorama38.jpg.html)

langthang06
29-03-2017, 15:52
Biết rằng trời sẽ lạnh nhưng đã đi qua âm 10 độ ngon lành nên hơi có chút bất cẩn. Bạn Guide đã thông báo trước là hôm sau sẽ lạnh hơn đấy nhưng vẫn nhởn nhơ, không chuẩn bị thêm đồ. Và khi thời tiết chuyển mình mới giật mình vì cái lạnh buốt giá trong không khí. Mới biết và hiểu thế nào là lạnh âm 20. Mọi thứ để trong lều cái gì đóng đá được thì đã đóng đá hết. Túi khăn giấy ướt đông cứng như một cục gạch, không thể lấy được khăn.
Sau một ngày chiếu sáng rực rỡ, sáng nay mặt trời có vẻ yếu ớt, từ tốn nhô lên từ rặng núi phía xa. Ánh sáng vàng nhạt của mặt trời không đủ làm ấm lên bầu không khí lạnh giá trong thung lũng. Bầu trời phía trên một mầu xanh xám xám. Nhiệt độ ngoài trời lúc 7h sáng khi mặt trời đang lên là khoảng - 20 độ. Bước ra khỏi lều, cái lạnh như ngấm dần qua từng lớp áo rồi ngấm vào da thịt, người cứ tự nhiên run lên bần bận từng cơn. Có cảm giác nếu như đứng yên một lát thôi cả người sẽ đóng đá ngay lập tức. Hở một chút da thịt ra khỏi khăn, mũ hoặc áo là sẽ lạnh tím tái, mất cảm giác chỉ trong vòng 1 nốt nhạc. Bình thường tháo găng ra chụp ảnh tay chỉ hơi lạnh, vẫn có cảm giác, đi găng vào một lúc là ấm lại ngày Nhưng hôm nay, tháo găng ra khỏi tay rồi giơ máy ảnh lên chụp mà tay cứ run run, các ngón tay cứng đờ không điều khiển được. Chụp vội vàng rồi chui vào bếp hơ tay mà phải mất một lúc các ngón tay mới dần cử động và có cảm giác lại.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9617_1.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9617_1.jpg.html)
Cả buổi sáng hầu như cái ảnh nào chụp cũng bị rung

Cốc trà gừng nóng buổi sáng, bình thường giữ nhiệt được khá lâu nhưng sáng nay cũng chỉ vừa nhấm nháp được 2, 3 ngụm là đã lạnh tanh. Ngồi trong lều ăn sáng mà cứ thấy như ngồi ngoài trời, gió lạnh có mặt ở mọi vị trí trong lều. Mọi lần chỉ cần bếp lửa được nhóm lên là sẽ thấy ấm nhưng sáng nay thì bếp lửa hầu như không có tác dụng gì, bầu không khí trong lều vẫn giá lạnh, không một chút hơi ấm. Cử động tay, chân đều khó khăn. Hôm nay đã phải đi đến 2 đôi tất cộng thêm dán giữ nhiệt mà bàn chân vẫn không ấm lên chút nào. Lạnh như băng nguyên cả buổi sáng.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9620-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9620-2.jpg.html)
Mặt trời chưa chiếu vào được đường đi nên tất cả cứ đi trong cái lạnh te tái, xám xám của buổi sáng


Hơi thở đọng lại trên mí mắt, trên khăn đều bị kết tuyết thành những lớp màng trắng xóa hoặc đóng băng thành giọt.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/DSC_4617.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/DSC_4617.jpg.html)

langthang06
29-03-2017, 16:15
Cứ men sông mà đi, muốn dừng lại chụp một cái ảnh cũng là một sự cố gắng. Vì dừng lại là lạnh, bỏ găng để bấm máy là buốt và cứng đờ tay :(


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9626.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9626.jpg.html)


Đến quá trưa mặt trời mới xua tan được chút ít lạnh giá trên đường. Cứ nhìn thấy chỗ nào có nắng là lao đến, nấn ná đứng rõ lâu.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9645.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9645.jpg.html)

Mọi khi, nghỉ ăn trưa thì tiện chỗ nào là ngồi, kể cả xung quanh không có gì nhưng hôm nay thì khác. Chả ma nào dám ngồi giữa đường, xung quanh không có gì che gió mà toàn lặn lội leo lên tận góc núi phía trên ngồi. Chưa bao giờ cảm thấy yêu quý thắm thiết ánh nắng mặt trời đến như vậy.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9647-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9647-2.jpg.html)
Bỏ bạn guide và các bạn poter chúng tớ leo lên chỗ kín gió ngồi hết

https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9655.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9655.jpg.html)
Vừa tránh được gió lại vừa có view ngắm các giai đẹp đi qua

langthang06
04-04-2017, 15:44
Nửa buổi sáng hôm nay, đường cứ uốn quanh chân núi, vòng hết qua góc núi này lại đến góc núi khác. Hết góc núi thì lại đến những hẻm núi nối dài, dài mãi. Hai bên đường núi cao nối tiếp nhau. Mặt trời tuy đã nhìn thấy nhưng vẫn còn ở khá thấp sau những đỉnh núi. Nền nhiệt độ từ khi có mặt trời đã đỡ cóng hơn nhưng vẫn không đủ để người ấm hẳn lên, thỉnh thoảng cứ run lên từng đợt không biết vì lạnh hay vì lý do nào khác, chân tay thì cứng đờ, khó điều khiển, đi lại thì cứ đơ đơ như rô bốt. Phản xạ và suy nghĩ dường như cũng chậm chạp hơn hẳn.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9681.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9681.jpg.html)


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9677.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9677.jpg.html)

Ngoài việc được cảm nhận được cái lạnh giá của nền nhiệt độ dưới âm 20, ngày hôm nay đường đi cũng giành cho chúng tôi những trải nghiệm khá mới. Kiểu đường băng đi ven sông, trơn trượt. Muốn tránh ngã thì đi kiểu di chân, bước nhỏ, gần nhau.
Kiểu đường toàn những rìa băng cứng, nhỏ, nằm sát mép sông. Các đi ăn toàn là nghiêng người, áp mặt vào đá rồi chầm chậm đưa chân nhích lên từng bước. Có đoạn đường trơn, đầu ngối tự dựng gập xuống thế là ngã ngồi trôi sát đến mép sông, đứng tim. Đối với những rìa băng cứng và trơn này nếu có ngàm đi sẽ an toàn hơn.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9691.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9691.jpg.html)

https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9728-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9728-2.jpg.html)

langthang06
04-04-2017, 15:48
Vượt qua được đoạn đường toàn những rìa băng thì tiếp tục được trải nghiệm cảm giác leo núi tuyết. May mắn, thời tiết lúc này đã ấm hơn sáng rất nhiều. Đứng từ xa chỉ thấy một cái dốc cao ngất, không thấy chỗ bám, chỗ để chân, bóng người thì nhỏ li ti di chuyển chậm chạp trên con dốc. Có chút quan ngại.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/Untitled_Panorama21.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/Untitled_Panorama21.jpg.html)


Các bạn guide và poter của tất cả các đoàn đều khá vất vả ở đoạn này. Hầu hết mọi người đều không can đảm như bản thân tự suy nghĩ. Mọi người bị động và phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm cũng như hướng dẫn của các bạn guide. Các bạn guide vừa phải đi lên đầu chỉ đường, rồi lại phải hỗ trợ, dắt kéo những bạn yếu hơn trong đoàn song song bên cạnh đó phải vừa phải cuốc tuyết mở đường, vừa phải chú ý lo lắng an toàn cho từng khách. Nói chung một đoạn leo núi không dài nhưng rất tốn sức và vất vả cho các bạn guide.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9748-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9748-2.jpg.html)


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9741.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9741.jpg.html)

sbn
07-04-2017, 17:35
Tốn công tìm mua được đôi giầy chuyên dụng để trek nhưng rồi thực tế ngày đầu tiên vừa lội, vừa leo, đường lại đầy tuyết với băng nên giầy chuyên dụng đã bị cất đi thay bằng một đôi ủng rất bình thường của các bạn Ấn. Nó rất dã chiến, thông dụng và đặc biệt hiệu quả khi bạn phải lội nước.

Tớ xin giới thiệu đôi ủng nhựa gắn liền với cả chặng hành trình của bọn tớ đây: Colombus huyền thoại giá 400rp (lưu ý đúng loại này mới tốt nhá(NT)).


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/DSC_0567_zpsxkbotq53.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/DSC_0567_zpsxkbotq53.jpg.html)

Chuyện là trước khi đi bọn tớ cũng hăm hở săn lùng mua giày trek đi tuyết được ghê lắm. Nhưng sau khi tham khảo một loạt hình ảnh của các đoàn đi trước thì đã roẹt ký quyết định sang đấy sắm ủng vì đến 95% tớ thấy cả guide, porter và các bạn trong đoàn đều đi.
Trước giờ xuất phát bọn tớ có 1h sốp binh ở chợ. Thường giày thể thao hay giày trek, đi bộ sẽ mua lớn hơn chân 1 size, nhưng lần này bạn guide quyết định cho tớ lên hẳn 2 size và tớ thấy ngoan ngoãn nghe lời là thượng sách. Chắc chắn là phải đi 2 tất dầy, tớ làm 1 đôi tất dầy vài mua thêm đôi tất len như kiểu hài đi trong nhà trong nỉ ngoài len đi ra ngoài rồi sục vào ủng vô tư. Với chiến thuật này thì đi ủng như loại giày hỗ trợ đế siêu êm, ấm và rất chắc chân. Tối ngủ cũng phải sục đôi này thì mới giữ được ấm chân mà ngủ ngon, một công rất nhiều việc.
Nói thật thì lần đầu làm chuyện ấy với đôi ủng thì 100% các bạn đều khật khưỡng như đi cà kheo vì nó cứng do chưa có hơi người, lại to nên không thật chân, ngồi xuống đi xong thì ko đứng lên được vì đơ như rô bốt. Nhưng sau một cơ số phút lượn qua lượn lại thì rất ổn.

Ngày làm quen đầu tiên của bọn tớ với ủng khá thơ mộng và hữu hiệu ngay lập tức với màn xoạc chân xuống tấn lún trong tuyết để quánh răng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/DSC_0466_zpsqblzxzf3.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/DSC_0466_zpsqblzxzf3.jpg.html)

Đấy, sau 1 đêm ngủ tuyết rơi dầy đến cả chục cen ti mét trên nóc lều thế đấy, đi giày mà lượn 2 vòng ngoài lều thì tuyết nó sục cho đầy , lại dỡ ra dốc tuyết mấy lị đi vào có mà phát nhọc. Colombus thì vô tư tỏa sáng :L:L

sbn
07-04-2017, 17:57
Trekking, hiking, climbing linh tinh xòe thì đôi giày là quan trọng nhất, cái này các bạn cực kì quán triệt nhé. Lạnh có thể quấn giấy báo thêm cũng trụ được, đốt lửa hay lót lá cây rơm rạ vào trong người chứ giày mà không cẩn thận thì không dùng lá cây càng cây vải vóc mà quấn thay được đâu.

Tớ có biết chuyện về 1 bạn người TQ leo Annapurna (Nepal) không biết mua giày trek bằng đúng size chân thông thường hay đi. Do đi nhiều cộng với ở độ cao chân phồng lên chật cứng, cọ tung tóe trầy xước cả bàn chân, dán urgo chi chít mà vẫn không chịu nổi phải trek bằng tứ chi, vừa bò vừa khóc ròng đấy :(

Riêng với cung này, các bạn có thể nhìn các địa hình và cấu trúc đường trek qua ảnh rồi đúng không, lúc tuyết xốp sụt lủm, lúc băng trơn trượt, lúc lội nước, lúc lép nhép lạo xạo thì 400rp là tuyệt nhất(c)

Đây là một vài ví dụ

Băng lẫn tuyết lổn nhổn kèm thêm những chỗ õng nước, bước mà cứ như đi vào ma trận dập dòm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_8753_zpsu2wgibka.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_8753_zpsu2wgibka.jpg.html)

Tuyết phú nhẹ trên mặt băng, cơ bản là cứng nhưng giữa 2 hình thái đông lạnh này là nước ạ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_8625_zps3g4wyrqg.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_8625_zps3g4wyrqg.jpg.html)

Chỗ thì đường mềm chảy ra thế này, như lội trong cái rãnh đầy băng vụn và nước, loẹt xoẹt dọ dẫm như đánh bạc vì chả biết cái chỗ dưới nó mềm hẳn đoạn nào


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/IMG_3298_zps03a7xsil.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/IMG_3298_zps03a7xsil.jpg.html)

Chỗ thì tuyết sâu quá cả ủng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_8332_zps25bdaf5c.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_8332_zps25bdaf5c.jpg.html)

Chỗ thì đỡ hơn nhưng lại cheo leo


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_8329_zpsruhokycx.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_8329_zpsruhokycx.jpg.html)

Chỗ thì nguyên mặt băng trơn láng ướt rượt


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_MG_9267_zpsfosbjfko.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_MG_9267_zpsfosbjfko.jpg.html)

sbn
07-04-2017, 18:14
Ủng này được để trong kho hơi lâu nên có cái miệng bị méo hoặc gập không nắn lại được. Chiêu an toàn thường là nhét quần vào trong ủng, đặc biệt những chỗ lấp xấp nước thì việc này hạn chế quần phải tiếp xúc với nước, ấm và chắc chân hơn, lại không bị cọ miệng ủng vào gây đau và khó chịu, như này ạ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/DSC_0477_zpszjjd09cz.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/DSC_0477_zpszjjd09cz.jpg.html)

Nếu miệng ủng ngon tròn trĩnh và tự tin khoe chân thì có thể xắn giống các bạn này :D


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/DSC_0543_zpskx4wcqsw.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/DSC_0543_zpskx4wcqsw.jpg.html)

Còn lúc phải lội qua nước mà mực nước mấp mé mép ủng thì trùm quần ra ngoài, bó chặt gấu (với điều kiện là quần phải chống nước nhé. Có nhiều quần đi tuyết chống tuyết ổn nhưng nếu nhúng nước lâu hoặc liên tục sẽ bị ngấm. Chống tuyết và nước là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau ạ)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/IMG_3172_zps7stk8a1x.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/IMG_3172_zps7stk8a1x.jpg.html)

Và vì đi bốt nhựa kín bưng nên do chênh lệch nhiệt độ chân sẽ bị hấp hơi, tất bị ẩm là rũy nhiên, thế nên cứ mỗi lần về lều thì việc làm mang đậm tính đoàn kết và yêu thương là cùng nhau...hơ tất ;). Tuy nhiên lưu ý là đừng rủ các bạn guide hay porter hơ chung, sẽ có màn ngộ độc mùi tập thể (kinh nghiệm đau thương vì sự thân thiện quá đà đới)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/DSC_0776_zps8jbg89e0.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/DSC_0776_zps8jbg89e0.jpg.html)

Hoặc có thể cho các bạn bốt làm nhiệm vụ khi những đôi chân có thứ khác hấp dẫn lôi kéo đi long nhong như này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/DSC_0748_zpsfnyhfnrj.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/DSC_0748_zpsfnyhfnrj.jpg.html)

Chốt lại đừng mua giày đi tuyết làm gì cho tốn kém (có bạn trong đoàn tớ ngắm nghía đôi trek cho vùng tuyết này bên Thái tính ra 7tr, quá tốn kém cho 1 chuyến đi này trong khi có phương án ngon bổ rẻ hơn nhiều, nhề (à, dĩ nhiên bạn ý không mua, khửa khửa)

langthang06
28-04-2017, 16:12
Cái khó bó cái khôn.
Các bạn guide và poter sau một hồi vất vả với việc dìu, dắt khách qua những đoạn đường dốc đã nghĩ ra việc hướng dẫn cho mọi người phương pháp trượt dốc bằng "Mờ ông mông" khá thú vị. Lúc đầu có hơi ghê ghê nhưng sau thì thích. Cứ đoạn nào dốc tuyết thế này là mình xin trượt. Theo cá nhân thì với dốc cao, dựng đựng trượt xuống là phương án tối ưu nhất. Nhưng đối với những người sợ độ cao và cảm giác mạnh thì mò mẫm đi xuống lại là phương án tốt nhất :D:))


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9762.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9762.jpg.html)


Ngồi nghĩ lại bây giờ vẫn thấy cái cảm giác xuống dốc thật tuyệt. Mình hơi liều khi cứ phăm phăm lao xuống bỏ lại đồng đội dò dẫm phía sau. Nhưng thật sự là đi xuống nhanh dễ đi hơn là dò dẫm chậm. Mặc dù có ngã nhưng không đến nỗi không phanh được mà tuyết là tấm thảm trải khá êm ái nên sao phải nghĩ chứ.:D


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/DSC_4740-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/DSC_4740-2.jpg.html)

langthang06
28-04-2017, 16:32
Qua được những con dốc dựng đứng, nguy hiểm, ngay dưới chân núi là một thác băng khổng lồ.
Thác băng này ai ai đi qua cũng phải dừng lại chụp cái ảnh để đánh dấu vì đây là thác băng lớn nhất và cũng là nơi duy nhất trên đường đi nhìn thấy sự hiện diện của cây cỏ.

Theo bạn guide của đoàn thì 2 thác băng lớn ở đây được hình thành dựa theo một truyền thuyết rất cổ của vùng Zanska. Truyền thuyết kể rằng vào mùa đông cư dân sống tại khu vực phải đối mặt với sự thiếu nước trầm trọng. Họ sẽ không thể sống sót nổi nếu tình trạng này diễn ra dài ngày. Họ đã lập đàn và cử những con người dũng cảm nhất trong vùng sang Tây Tạng để xin các vị thần tăng cho họ nguồn nước để sinh sống. Thấu hiểu và cảm thương, các vị thần tăng Tây Tạng tặng họ 2 hộp kín, căn dặn chỉ khi nào về đến vùng đất của mình mới được mở hộp ra. Nhưng con người vẫn là con người. Giữa đường đi vì không kìm được sự tò mò, họ đã mở 2 hộp được tặng ra, 2 chú cá từ trong hộp nhẩy vọt ra ngoài hóa thành 2 thác nước.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9808.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9808.jpg.html)


Ngày nào có ánh mặt trời thì mầu sắc của thác băng biến đổi không ngừng. Nhưng tiếc là đến đây khi trời mù tuyết nên không nhìn được mầu khác ngoài mầu xanh ngọc.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9813.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9813.jpg.html)



Ngay bên cạnh thác nước là một cây cầu bắc qua sông - đây là một phần của con đường mùa hè từ Zanskar đến Leh.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9804.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9804.jpg.html)

tranduykts
11-05-2017, 23:07
Mình theo dõi toppic của bạn, cảm ơn vì những tấm ảnh đẹp và cuộc hành trình mới lạ. Cho mình hỏi chút nha:
1. Bạn sử dụng máy ảnh và lens gì thế, có hậu kỳ không?
2. Bạn cho mình xin kinh nghiệm,thông tin về cung này nhé: Điều kiện sức khỏe để đi được, đặt tour ở đâu, đi tháng mấy thì đẹp, cần chuẩn bị những gì?
Cảm ơn bạn, chúc bạn có những chuyến đi mới và đừng quên viết review nha.

minhon
13-05-2017, 12:25
tuyết đẹp quá nhưng ở đây chắc khác nhiệt lắm

langthang06
19-05-2017, 14:49
Mình theo dõi toppic của bạn, cảm ơn vì những tấm ảnh đẹp và cuộc hành trình mới lạ. Cho mình hỏi chút nha:
1. Bạn sử dụng máy ảnh và lens gì thế, có hậu kỳ không?
2. Bạn cho mình xin kinh nghiệm,thông tin về cung này nhé: Điều kiện sức khỏe để đi được, đặt tour ở đâu, đi tháng mấy thì đẹp, cần chuẩn bị những gì?
Cảm ơn bạn, chúc bạn có những chuyến đi mới và đừng quên viết review nha.

Cám ơn bạn đã theo dõi hành trình của nhóm mình :D

- Ảnh trong chuyến đi này mình chụp bằng máy Fuji XT1 & lens 18 -55. Một số ảnh trong này có hậu kỳ qua LR.
- Thông tin về cung trek và chỗ đặt tour, thời gian đi được mình đã chốt ở trang 1, bạn chịu khó xem lại nhé.
Cung trek này không khó nhưng đi ở điều kiện thời tiết rất lạnh nên bạn cần chuẩn bị kỹ về trang phục, giầy dép cho chuyến đi.
Cũng cần lưu ý là đồ ăn Ấn hơi khó ăn nên đoàn mình chuẩn bị đồ ăn mang theo cũng nhiều, bạn nên chú ý cả vấn đề này.
Đây cũng là cung đi bộ dài ngày nếu chưa đi bao giờ bạn nên tập đi bộ trước khi đi.
- Nếu bạn có đủ 8 - 10 người thì bên tour sẽ tổ chức riêng cho bạn theo thời gian, lịch trình bạn đề nghị. Nếu chỉ có 1 mình hoặc nhóm
ít hơn 8 người hơn bạn có thể đăng ký đi chung với các bạn nước ngoài khác trên Website của bên tour.

langthang06
19-05-2017, 15:55
Cung trek chỉ có 7 ngày (4 ngày đi và 3 ngày về) trên cùng một cung đường.
Tuy nhiên thời tiết thay đổi đã làm đường đi cũng biến ảo, nhiều chỗ không nhận ra là mình đã từng đi qua. Có những đoạn đường chúng tôi không tìm đâu được một dấu hiệu quen nào, tất cả mọi thứ trên đường đều mới mẻ, ngỡ ngàng đến mức phải quay sang hỏi bạn guide "Có phải đây là đường chúng ta đã đi vào không ?"


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9794-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9794-2.jpg.html)
Ngày về tuyết rơi trắng trời từ sáng sớm.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9822-2-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9822-2-2.jpg.html)
Đường lên núi mờ mịt không nhận ra hướng để leo


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9838-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9838-2.jpg.html)
Con sông băng phía dưới cũng đổi mầu



https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9854-3.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9854-3.jpg.html)
Tuyết rơi, băng tan làm cho việc đi lại trên những rìa đường ven sông trở nên khó khăn hơn nhiều

langthang06
19-05-2017, 16:34
Tuyết rơi đồng nghĩa với băng tan. Đường về của chúng tôi trở nên vất vả hơn nhiều.
Có rất nhiều đoạn khi vào đi được trên băng nhưng lúc quay ra đã không còn đường, thay vào đó là những đoạn băng tan nước sông chảy xiết, lạnh giá. Lựa chọn lúc nào chỉ còn leo núi và lội nước.
Chúng tôi đã được nếm trải cảm giác leo núi cheo leo, đường nhỏ, trơn trượt và có nhiều pha trượt ngã thót tim.
Và bây giờ chúng tôi được thưởng thức những màn lội nước đá kinh điển, lạnh buốt đến tận tim gan.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF0010.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF0010.jpg.html)
Những đoạn đường ngắn, chỉ vài chỗ phải lội qua. Nước chỉ đến ngang bàn chân


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF0071-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF0071-2.jpg.html)
Đoạn đường băng mỏng phải đi rất cẩn thận theo đúng đường bạn guide chỉ. Chỉ cần một sơ sót nhỏ hoặc quá nhiều người cùng đi qua cũng làm băng vỡ. Đoàn mình có 2 người bị sụt băng ở đoạn này.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF9929-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF9929-2.jpg.html)
Đoạn đường men này nước khá sâu. Phải rất thận trọng dò dẫm từng bước, trượt chân hoặc đi vào rìa băng mỏng là bạn lĩnh đủ. Quần áo có nước sẽ đóng băng rất nhanh ở điều kiện nhiệt độ này.


https://i136.photobucket.com/albums/q176/hot07vn/Chadar%20Trek/_DSF0189-2.jpg (http://s136.photobucket.com/user/hot07vn/media/Chadar%20Trek/_DSF0189-2.jpg.html)
Đây là đoạn đường kinh khủng nhất với mình. Nước rất sâu và lạnh. Các bạn guide và poter gần như mỗi người phải dắt một người trong đoàn. Nước chui vào trong ủng lạnh buốt, bàn chân gần như cứng đờ, dịch chuyển khó khăn và mất cảm giác. Rất may đây là đoạn cuối của hành trình, nếu không với cái chân cứng đơ, buốt lạnh như vậy thì bọn mình sẽ không đủ sức đi tiếp được nữa.

Tieuphuonglm
21-05-2017, 15:19
Tớ xin giới thiệu đôi ủng nhựa gắn liền với cả chặng hành trình của bọn tớ đây: Colombus huyền thoại giá 400rp (lưu ý đúng loại này mới tốt nhá(NT)).


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/DSC_0567_zpsxkbotq53.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/DSC_0567_zpsxkbotq53.jpg.html)

Chuyện là trước khi đi bọn tớ cũng hăm hở săn lùng mua giày trek đi tuyết được ghê lắm. Nhưng sau khi tham khảo một loạt hình ảnh của các đoàn đi trước thì đã roẹt ký quyết định sang đấy sắm ủng vì đến 95% tớ thấy cả guide, porter và các bạn trong đoàn đều đi.
Trước giờ xuất phát bọn tớ có 1h sốp binh ở chợ. Thường giày thể thao hay giày trek, đi bộ sẽ mua lớn hơn chân 1 size, nhưng lần này bạn guide quyết định cho tớ lên hẳn 2 size và tớ thấy ngoan ngoãn nghe lời là thượng sách. Chắc chắn là phải đi 2 tất dầy, tớ làm 1 đôi tất dầy vài mua thêm đôi tất len như kiểu hài đi trong nhà trong nỉ ngoài len đi ra ngoài rồi sục vào ủng vô tư. Với chiến thuật này thì đi ủng như loại giày hỗ trợ đế siêu êm, ấm và rất chắc chân. Tối ngủ cũng phải sục đôi này thì mới giữ được ấm chân mà ngủ ngon, một công rất nhiều việc.
Nói thật thì lần đầu làm chuyện ấy với đôi ủng thì 100% các bạn đều khật khưỡng như đi cà kheo vì nó cứng do chưa có hơi người, lại to nên không thật chân, ngồi xuống đi xong thì ko đứng lên được vì đơ như rô bốt. Nhưng sau một cơ số phút lượn qua lượn lại thì rất ổn.

Ngày làm quen đầu tiên của bọn tớ với ủng khá thơ mộng và hữu hiệu ngay lập tức với màn xoạc chân xuống tấn lún trong tuyết để quánh răng

Đấy, sau 1 đêm ngủ tuyết rơi dầy đến cả chục cen ti mét trên nóc lều thế đấy, đi giày mà lượn 2 vòng ngoài lều thì tuyết nó sục cho đầy , lại dỡ ra dốc tuyết mấy lị đi vào có mà phát nhọc. Colombus thì vô tư tỏa sáng :L:L
Đôi ủng 400 rupee chắc khó mà dùng lại được lần nữa trên đường và thực ra nó rất là cứng (tôi có thấy qua mấy đôi bán ở Kathmandu)
Nếu các bạn trang bị giày & gaiter Goretex Pro (chống nước) như thế này chắc ổn
https://c1.staticflickr.com/5/4167/33983286043_9ee8469567_b.jpg (https://flic.kr/p/TLZdYT)atlas-mountain-snowshoe-gaiters-for-snowshoeing-unisex-snowshoe-gaitors-8 (https://flic.kr/p/TLZdYT) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr
Để chống trơn, có thể dùng micro spikes hoặc trail crampon như thế này (dùng loại moutaineering crampon chuyên để leo núi thì khó đi)
https://c1.staticflickr.com/5/4188/33949786884_b6ce1d475e_b.jpg (https://flic.kr/p/TJ2wRb)Spikes for winter boots (https://flic.kr/p/TJ2wRb) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr

Mấy đồ này sử dụng cho trek nghiệp dư thì chắc phải 5 mùa ;)

langthang06
23-05-2017, 13:18
Đôi ủng 400 rupee chắc khó mà dùng lại được lần nữa trên đường và thực ra nó rất là cứng (tôi có thấy qua mấy đôi bán ở Kathmandu)
Nếu các bạn trang bị giày & gaiter Goretex Pro (chống nước) như thế này chắc ổn
https://c1.staticflickr.com/5/4167/33983286043_9ee8469567_b.jpg (https://flic.kr/p/TLZdYT)atlas-mountain-snowshoe-gaiters-for-snowshoeing-unisex-snowshoe-gaitors-8 (https://flic.kr/p/TLZdYT) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr
Để chống trơn, có thể dùng micro spikes hoặc trail crampon như thế này (dùng loại moutaineering crampon chuyên để leo núi thì khó đi)
https://c1.staticflickr.com/5/4188/33949786884_b6ce1d475e_b.jpg (https://flic.kr/p/TJ2wRb)Spikes for winter boots (https://flic.kr/p/TJ2wRb) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr

Mấy đồ này sử dụng cho trek nghiệp dư thì chắc phải 5 mùa ;)


Cám ơn bạn Tieuphuonglm đã giới thiệu đồ.
Những đồ này đoàn mình mọi người đều có đủ nhưng quyết định không sử dụng vì:
- Giầy và xà cạp loại này phù hợp đi trong một loại địa hình (có tuyết và đường mòn leo núi như trek EBC) nhưng nếu vừa lội nước vừa leo núi thì không ổn vì vẫn bị nước vào giầy, vẫn đóng tuyết, đóng đá khi đi lâu (cổ giầy chỉ đến mắt cá, nước ngập nhiều chỗ toàn đến bắp chân)
- Ngàm loại này cũng chỉ dùng để đi trên đoạn đường băng vĩnh cửu, dày hoặc đoạn nhiều tuyết chứ sử dụng ở đoạn sông băng này thì tương đối nguy hiểm. Các bạn tour khuyến cáo không dùng vì có thể làm vỡ và sụt nước băng khi đi (do băng ở đây nhiều đoạn không ổn định, độ mỏng, dầy cũng khác nhau).

sbn
05-06-2017, 14:09
Đôi ủng 400 rupee chắc khó mà dùng lại được lần nữa trên đường và thực ra nó rất là cứng (tôi có thấy qua mấy đôi bán ở Kathmandu)
Nếu các bạn trang bị giày & gaiter Goretex Pro (chống nước) như thế này chắc ổn

Để chống trơn, có thể dùng micro spikes hoặc trail crampon như thế này (dùng loại moutaineering crampon chuyên để leo núi thì khó đi)

Mấy đồ này sử dụng cho trek nghiệp dư thì chắc phải 5 mùa ;)

Mấy đồ này thì quá hịn rồi bạn. Bọn tớ cũng hăm hở tìm hiểu đặt mua cho đến khi xem ảnh các đoàn đi trước và hạ bớt nhiệt huyết để tìm hiểu. Và sau này khi đi về mới biết việc chọn ủng này là quyết định hợp lý, câu chuyện lúc này không phải ở giá tiền, tính năng mà ở việc phù hợp hoàn cảnh. À, tớ nói luôn là khi bọn tớ hoàn thành chuyến đi các đôi ủng vẫn sạch bong kin kít và mới tinh (có khi thu gom lại bán tiếp lần nữa vẫn được).

Tớ đưa ra một vài hình ảnh về "chất liệu" đường không áp dụng được cho bộ gear hịn như này:
1. Vì sao giày chống nước dù cao cổ, đế vibram chống trơn trượt, xà cạp quấn chống lọt tuyết đều ko phát huy tác dụng được ở đây vì có nhiều đoạn bì bõm thế này:


Sơ sơ kiểu đá báo lẫn nước

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT6242%202_zpsspl2m9in.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT6242%202_zpsspl2m9in.jpg.html)

Lúc lội cắt ngang mặt sông sang bờ bên kia nước xiết sôi sục, sâu đến đầu gối thì chỉ có trùm quần chống nước qua ủng, bó chặt gấu dò nhanh nhất có thể lên bờ để nước chỉ kịp lách 1 tí qua gấu nhưng chưa ào ạt chui vào ủng đóng băng trong đấy

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT6316_zpswy49tyw7.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT6316_zpswy49tyw7.jpg.html)

Lúc rờ rẫm bước trên tảng băng đang ngập sâu trong nước dịu dàng nhất có thể để nước đỡ sóng vào mép ủng

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT6319_zpsxn31xojw.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT6319_zpsxn31xojw.jpg.html)

sbn
05-06-2017, 16:43
2. Vì sao không dùng ngàm đi tuyết:

Nói thật là có bộ ngàm này thì mấy cái đoạn trèo cheo leo trơn trượt với bé tí kia bọn tớ không phải lẩy bẩy đứng đợi "bàn tay nắm lấy bàn tay" đâu, tớ thật. Những đứa không sợ độ cao thì cũng phải biết sợ độ trơn và biết sợ cái cảm giác rơi theo chiều thẳng đứng xuống làn nước lạnh âm 10 độ. Đã thế còn gặp mấy bạn gái khóc rưng rức vì sợ, mấy bạn giai cao to đen hôi bấu chặt lấy guide mỗi lần qua những chỗ như thế chả khác nào khủng bố tinh thần. Thế nhưng khi trao đổi các bạn tour vẫn "khuyên" một cách dứt khoát là ko mang đi vì thế này ạ:

Rất nhiều con đường mong manh sát mép nước, với lưu lượng người đi qua khá nhiều, chỉ cần một người với bộ ngàm sắc nhọn cắm sâu thì con đường này chẳng mấy chốc mà bị băm vụn và...tan theo làn nước biếcccc (BB)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT6584_zpsmzqd7uyd.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT6584_zpsmzqd7uyd.jpg.html)

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT6658_zps9ava4mta.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT6658_zps9ava4mta.jpg.html)

Có những đoạn hẹp và lẫn lộn với nước đến mức chỉ 1 người đặt chân theo chiều dọc, kiểu catwalk 1 hàng của siêu mẫu thôi ấy, người kia thấy "dê" đi ngược chiều thì chỉ có thể thế này

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT6631_zpsr9ecbo9o.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT6631_zpsr9ecbo9o.jpg.html)

Hoặc có những đoạn bám men men cả nước đang chảy sùng sục 1 bên và đá 1 bên, vừa đi vừa run vì trơn trượt, vì sợ xảy cái chân là đi cái thân ngay. Các bạn porter cứ rình rình để đỡ mới túm nhưng cũng khó mà đứng sát vì...có chỗ đâu

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT6219_zpsz6swanni.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT6219_zpsz6swanni.jpg.html)

Mà túm được chẳng may cân nặng hơi hoành tráng mà nện cái ngàm nhọn xuống nền băng lõng bõng này thì khác nào gây hại cho công ty...bảo hiểm, hề hề

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT6232_zps4xhqpemo.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT6232_zps4xhqpemo.jpg.html)

Có rất nhiều đoạn đi trên vô cùng mỏng manh, vô cùng run rẩy kiểu này, đến thở mạnh còn chả dám chứ đừng nói là đặt chân mạnh, sao mà dám cắm phập cái lưỡi sắc lẻm kia xuống chớ

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT6347_zpsa8i8dugr.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT6347_zpsa8i8dugr.jpg.html)

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT6446_zps5spaeipm.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT6446_zps5spaeipm.jpg.html)

sbn
05-06-2017, 17:35
Vậy nên cái thứ ngàm duy nhất được ưu tiên cho siêu nhân vồ ếch của đoàn tớ là cái này, một loại ngàm tự tạo bằng dây cao su tết mắt cáo có quấn sợi dây thép để tăng ma sát như này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT6620_zpsiz1rzcpg.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT6620_zpsiz1rzcpg.jpg.html)

Pi ét: Nói thật là với cái thời tiết và nhiệt độ dẩm dớ của nhà mình, những đồ outdoor thường có tuổi thọ 2-3 năm là căng. Đặc biệt giày xịn mấy thì xịn nếu không dùng thường xuyên, để lâu 1 chút lúc đi sẽ bong keo, đế đi đằng đế, thân đi đằng thân (trải nghiệm đau thương đợt bọn tớ leo kiểm tra thể lực trước 1 vụ trek). Thế nên trong quá trình bảo quản tớ toàn phải "mời" các bạn sử dụng giày để nó được chăm sóc đấy (nghich lý nhề:D ). Còn áo chống nước sau tầm 2 năm sử dụng là bong vỡ hết lớp chống nước rồi, có xịt lên cũng chỉ dùng được đôi lần. Vậy nên vụ đồ đạc này tốn kém dã man dù cái trò khấp khởi chuẩn bị cũng rất chi là háo hức. Khuyên chân thành là nếu xác định đi được đôi lần trong đời thì cứ mượn đi ạ, cùng lắm là thuê trả bằng đôi ba bữa...lẩu ;);)

Bonus cái ảnh bình minh sau đêm lạnh sâu nhất của hành trình: âm 20 độ.
Cái đêm mà trời trong văn vắt, sao to như cái chén mà bạn lều bên chỉ thò đầu ra gào tướng 1 tiếng khi ngẩng đầu lên ngó như bị cả cái bầu giời kim cương ấy đổ sập xuống mặt rồi lại chui tụt vào trong vì lạnh quá.
Cái đêm mà khi lục đục dậy thì các thứ trong lều đều đóng băng, cái máy ảnh cũng bị đơ không hoạt động nổi.
Bình mình đẹp thế mà mới chỉ đi 100m bạn guide đã phải dừng lại lột găng tay 1 đứa ra xoa lấy xoa để vì tay cứng ngắc không co vào được, không cầm gậy hay tự lau mũi đang ròng ròng sắp đóng băng. Bạn guide phải nhắc nhở mọi người sọc tay vào túi áo để tay không bị mất cảm giác vì cái buốt lạnh ghê gớm đang hân hoan theo nắng. Đấy, càng lạnh càng đẹp :shrug:

Bình mình vàng rực trên đầu

Vậy nên cái thứ ngàm duy nhất được ưu tiên cho siêu nhân vồ ếch của đoàn tớ là cái này, một loại ngàm tự tạo bằng dây cao su tết mắt cáo có quấn sợi dây thép để tăng ma sát


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT5359_zpsep4fjssp.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT5359_zpsep4fjssp.jpg.html)

Và hẻm núi cũng vàng rực hai bên


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Chadar%20Trek/_PNT6866_zpsdon40vi4.jpg~original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/Chadar%20Trek/_PNT6866_zpsdon40vi4.jpg.html)

gracechau
25-06-2017, 09:38
Chưa có thời gian xem hết thread của bạn mà phục mấy bạn trong team nhiếp ảnh quá... bão tuyết, lội suối, leo núi thế kia mà vẫn tác nghiệp ầm ầm. Sau chuyến trek AC ở Nepal tháng 4 vừa rồi, điều tiếc nuối nhất của mình là những đoạn leo núi vất vả quá đuối sức chẳng có tinh thần chụp choẹt gì cả. Huhuhu 😢...