PDA

View Full Version : Đón trăng Nguyên tiêu miền biển ngọt Thạnh Phú-Bến Tre 4-5/2/2012



babyone
31-01-2012, 15:44
Tuyển xế-ôm đi cùng BBO về miền biển ngọt Cồn Bửng-Thạnh Phú-Bến Tre cuối tuần này, ngày 4-5/2/2012. Lịch trình đi về khoảng 400km kể cả mua đường và đi lạc (NT). Kế hoạch là không có kế hoạch gì hết, mọi sự sẽ tùy hứng, tự chuẩn bị đồ ăn thức uống bbq gọn nhẹ, ngủ lều trên bãi biển. Chi phí khoảng dưới 250k không tính xăng xe. Xuất phát 11h trưa thứ bảy 4/2/2012 tập trung cổng công viên Tao Đàn bên đường Cách mạng Tháng Tám.

Yh: hangle20072007
Lưu ý: BBO không xếp xế-ôm, mình tuyển nguyên cặp nha, vì gấp quá rồi. :)

long_vinasun
31-01-2012, 15:52
Gì vậy trời?tự sướng hả. Haizz bà nặng lắm rồi nhen....

babyone
31-01-2012, 15:56
Gì vậy trời?tự sướng hả. Haizz bà nặng lắm rồi nhen....

Ku Kòy rù quến tui. Với không đi đảo Ó thì ở nhà biết làm gì???

ku kòy
31-01-2012, 16:17
Gì vậy trời?tự sướng hả. Haizz bà nặng lắm rồi nhen....

Ku Kòy rù quến tui. Với không đi đảo Ó thì ở nhà biết làm gì???

Tui không có biết xài bùa mê thuốc lú gì hết à nhe. Cái tội ham hố cộng với sự cuồng chân của bà có chút động lòng trắc ẩn thì chịu đi.
Cái vùng đất này yếm tui hoài đó mà.
Long_vinasun đi luôn hen.

sieunhan_gao
01-02-2012, 14:54
Để em kím xế đi nè,, hjhj

chiphoi
01-02-2012, 15:11
Chị babyone, em 1 vé nha. Độc hành. Đang nhớ Bến Tre quá, buồn ngủ lại gặp chiếu manh :D

Núi và Biển
01-02-2012, 16:10
Nếu là đi biển, thì nên đi biển ở Hàm Tân -La Gi, bãi biển Cam Bình, từ SG đi đúng 160 km, đường đẹp,dễ đi (Sg-Bà rịa-Hồ cốc-Cam Bình).TRên bãi là một rừng dương mát mẽ, có thể cắm trại qua đêm, cách đó 4 km là cảng cá Lagi, có thể mua hải sản với giá rẻ!

Cồn Bửng Thạnh Phú là 1 bãi biển hoang sơ, ít có nhà dân, ko có dịch vụ mua bán, đường đi khó.
Vài góp ý cùng "Chủ Thớt":)

pabixich
01-02-2012, 16:13
có ai cho xin cái lịch với nhỉ?nên chuẩn bị những gì đây?với lại tình hình ăn nhậu thế nào cho em biết để còn chuẩn bị bám theo đoàn.:D

caonguyendom
01-02-2012, 20:34
Muốn quá mà không được rồi, mọi người đi vui nhe. Chúc vui

Doan
01-02-2012, 21:24
Mới đi làm tuần đầu tiên sau tết, tuần này lại không được nghỉ thứ 7 nên lại lỡ chuyến của chị Hằng nữa rồi.
Mọi người đi chơi vui nhé :)

Doan
01-02-2012, 21:25
Nếu là đi biển, thì nên đi biển ở Hàm Tân -La Gi, bãi biển Cam Bình, từ SG đi đúng 160 km, đường đẹp,dễ đi (Sg-Bà rịa-Hồ cốc-Cam Bình).TRên bãi là một rừng dương mát mẽ, có thể cắm trại qua đêm, cách đó 4 km là cảng cá Lagi, có thể mua hải sản với giá rẻ!

Cồn Bửng Thạnh Phú là 1 bãi biển hoang sơ, ít có nhà dân, ko có dịch vụ mua bán, đường đi khó.
Vài góp ý cùng "Chủ Thớt":)

Anh Núi tổ chức chuyến này đi :)

Depkep
02-02-2012, 01:09
Rốt cuộc ko có ai đăng ký chính thức sao vậy ta :)
Để em "hỏi vợ" rùi quyết định :D
Ngủ bụi hả chị BBO, để em bít mà mang lều võng

ku kòy
02-02-2012, 08:40
Thông tin chính thức là lễ hội Nghinh Ông sẽ diễn ra vào cuối tuần này, ngay đền thờ Cá Ông (còn nguyên cả bộ xương cá).

babyone
02-02-2012, 09:06
Rốt cuộc ko có ai đăng ký chính thức sao vậy ta :)
Để em "hỏi vợ" rùi quyết định :D
Ngủ bụi hả chị BBO, để em bít mà mang lều võng

Ngủ bụi, ăn bụi, lang thang và tùy hứng. :LL

Trần Hữu Tân
02-02-2012, 09:28
Có lần em đi biển Bình Đại, Bến Tre. Nhìn xuống biển thì thôi hết muốn tắm luôn, nước biển nó đen còn hơn biển Cần Giờ á. (NO)

babyone
02-02-2012, 09:58
Có lần em đi biển Bình Đại, Bến Tre. Nhìn xuống biển thì thôi hết muốn tắm luôn, nước biển nó đen còn hơn biển Cần Giờ á. (NO)

Hì, biển miền Tây nó vậy mà, cát có phù sa bồi, đen thui ah, nhưng mà sạch, hưởng hơi biển chứ có ai nói là đi tắm biển đâu cưng?

sathuhodiep
02-02-2012, 10:00
c BBO sao không đi chiều thứ 6 đi châu đốc chơi luôn đi

babyone
02-02-2012, 10:08
có ai cho xin cái lịch với nhỉ?nên chuẩn bị những gì đây?với lại tình hình ăn nhậu thế nào cho em biết để còn chuẩn bị bám theo đoàn.:D

11h trưa thứ 7, 4-2 tập trung công viên Tao Đàn cổng Cách mạng Tháng tám xuất phát. Ku koy đón đoàn ở Trung Lương. Tiền có trong túi, tình có trong tim, xăng đầy bình và ta đi thôi :). Chuẩn bị vụ ăn ngủ đơn giản, quần áo đủ ấm, nhớ kem chống muỗi , muỗi dưới này nó bay như phim ah,

chichikaka
02-02-2012, 12:41
tình hình là tuần này mình cungc đi bến tre,nhưng xuất phát trưa t6.có gì hẹn ở bến tre nha'...mình sẽ lưu sdt của bạn

babyone
02-02-2012, 13:04
Bác lele và chị BBO bớt nóng, chắc bác dantocgoc chưa đọc kĩ thôi mà.Chứ bác ấy dễ thương lắm :)
Bà chị có nhớ e ko? Chỉ tuyển cặp thôi ah. Thế e chỉ thích đi 1 mình thì sao chị, chẳng lẽ đi 1 mình cũng là cái tội :D
Anh chàng làm trai thì đẹp trai mà làm gái cũng thiệt là đẹp gái này sao lại không nhớ chứ? Đi 1 mình cũng oki hết mà em, ý chị là chị không xếp xế-ôm, nên bạn nào cũng ham hố cuồng chân thì tự lo xe đó mà.:LL

Depkep
03-02-2012, 00:11
Tình hình là em đã "hỏi vợ" rùi nhưng ko thông qua được vì sáng chủ nhật bận học vậy nên tụi em ko bám càng Chị được đành ngồi nhà hóng hớt thui, chúc cả nhà đi chơi vui nha.
@thangque: lâu lắm rùi ko gặp nhớ em ghê :D

babyone
03-02-2012, 11:34
Trưa mai, BBO khởi hành cùng Cún con đúng 11h tại cổng công viên Tao Đàn, đường Cách mạng Tháng Tám, bạn nào cuồng chân và thu xếp được thời gian thì cùng đi chung nhé.

@ Ku Kòy: chị đi sẽ alo báo em, em canh tầm khoảng 1h30 -2h chiều là chị tới Trung Lương, tốc độ siêu rùa vì khoảng đó là Cún con có thể ngủ.(NT)

babyone
03-02-2012, 14:38
có ai cho xin cái lịch với nhỉ?nên chuẩn bị những gì đây?với lại tình hình ăn nhậu thế nào cho em biết để còn chuẩn bị bám theo đoàn.:D

Em muốn đi thì alo chị

thangque
04-02-2012, 23:53
Tình hình là em đã "hỏi vợ" rùi nhưng ko thông qua được vì sáng chủ nhật bận học vậy nên tụi em ko bám càng Chị được đành ngồi nhà hóng hớt thui, chúc cả nhà đi chơi vui nha.
@thangque: lâu lắm rùi ko gặp nhớ em ghê :D

keke, cám ơn a. E cũng nhớ a ^^. Hi vọng sẽ chung chuyến trong tương lai :) lâu ngày ko gặp, a vẫn sợ vợ như xưa :))
Chúc mọi người có chuyến đi an toàn, vui vẻ và khỏe mạnh :)

babyone
06-02-2012, 07:43
Chuyến đi đã hòan thành với 5 thành viên lớn + 1phượt nhí. Hình như chưa đi chuyến nào mà về nhan sắc mình nó bị bào mòn dã man như thế này, đen thui lui.:Dam 2h đêm 3 đứa lang thang trên bãi biển vắng, hát nghêu ngao từ vọng cổ qua tân cổ, hét vang giữa đêm khuya thanh vắng, bật tung hết những bực tức trong lòng ra ngoài. :LL

Cám ơn Ku kòy đã rủ rê đúng lúc, cám ơn các bạn đồng hành lúc nào cũng tươi như hoa mặc dù xế pro cũng phải than là "làm ôm chút, mở mắt hết lên rồi", cám ơn cung đường vừa qua cái phà bé xíu thì thấy trước mặt mình là con đường ven kênh mới được móc sình đắp lên, còn nguyên nửa bên ướt nhẹp, cám ơn cung đường được mua thêm đâu tầm chừng mấy chục km, qua 6 cái phà, mấy chục km luồn đường nhỏ và đi thú nhún miễn phí. :gun.

Không có 1 tấm hình nào được lưu lại nhưng sẽ nhớ lắm đây.

Hello ngày mới, tuần mới. Chờ đợi tiếp những lời rủ rê mới để ta lại lên đường.

Bonus:
Em: Tại sao mình cứ ưng xách xe đi hoài???
BBO: Bồ thì không có, chó không nuôi, cuối tuần biết làm gì, đi thôi.:gun:L

Mod cho mình cái "Đã hòan thành" để close topic này lại nhé. Thank kiu vinamilk mod nhiều.

vankhanhvi
06-02-2012, 23:19
@BBO: em đang tưởng tượng cái cảnh chị hát chắc giống chị 2 Chai-en đấy nhở, may quá mấy chuyến trước không được nghe. Chuyến sắp tới phải thưởng thức giọng Gấu mẹ vĩ đại mới được,:))