PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ai Cập: Cairo - Luxor - Aswan - Alexandria



thuyntt512
06-03-2017, 17:17
Chào mọi người,

Mình vừa có chuyến du lịch 8 ngày 7 đêm đến Ai Cập cuối tháng 12/2016. Trước khi đi mình cũng mày mò trên diễn đàn các bài viết để đọc mà thấy vẫn còn ít thông tin quá nên sau bao ngày đấu tranh với căn bệnh lười thì hôm nay với vốn văn nghèo nàn, mình hạ quyết tâm viết bài chia sẻ đây, hy vọng mọi người đủ kiên nhẫn đọc đến cuối bài :D

Như bài chia sẻ trước về dubai (các bạn có thể tham khảo tại đây: https://www.phuot.vn/threads/260222-DUbai-X-mas-2015?highlight=dubai+x%27mas), mình không xuất phát từ Việt Nam nên mình không nói về thủ tục xin visa nhé.

Chuyến đi của mình khá là đường đột, từ lúc có ý định đến ngày đi chỉ trong có 3 tuần, và sau khi tìm hiểu thông tin trên internet thấy nói bên AC lừa đảo nhiều lắm (cụ thể mình bị lừa thế nào lúc ở AC mình sẽ chia sẻ sau) nên mình quyết định email thẳng cho cty tour ở Ai cập không qua công ty trung gian nào để book tour. Giá rất chi là hợp lý cho hành trình 8 ngày 7 đêm private tour (có 2 vợ chồng mình ah) bao gồm 3 đêm trên du thuyền 5*, 4 đêm ksan 5*, 2 vé máy bay nội địa, xe riêng đưa đón tận nơi, tất cả các vé tham quan...

Lúc đầu mình email cho cty Ramasside tours, được báo giá là 1,030usd mình thấy cũng rẻ rồi, vì đây là công ty tour lớn, đứng top #3 trên tripadvisor. Mình gần như book tour này rồi, thì sau đó mình nhận được email từ 1 công ty khác là egyptdaytour với mức giá là 885usd thôi 😱😱😱 cho 1 cty top #5 trên tripadvisor, sau khi tìm hiểu thì biết được đây là cty con của Ramasside, được mọi người review cũng tốt không thua gì Ramasside nên cuối cùng mình chọn egyptdaytour.

Tuỳ vào bạn muốn đi đâu bao nhiêu ngày mà bên tour sẽ gửi giá khác nhau. Còn mình chọn Cairo, Luxor, Aswan, Alexandria nên hành trình tour của mình như sau:

Day 01:
Egypt Day Tours airport representative will be waiting for you at Cairo airport, holding a sign with your name and will help you through the immigration and customs. He will then take you to your hotel. Overnight in your hotel.

Day 02:
(Meals: Breakfast)
After Breakfast, you will start your first day tour in Cairo. Today, you will get to visit the great pyramids of Cheops, Chefren, Mykerinus, Sphinx and it’s valley temple. Then you will get to visit the Egyptian Museum and be amazed with the treasures of Tutankhamen. Return to your hotel.
Overnight in Cairo

Day 03:
(Meals: Breakfast – Lunch – Dinner)
Early morning transfer to the domestic airport, Departure by the plane to Luxor you will be taken to yet another wonderful experience: a 5 star Nile cruise. Enjoy a touch of sunbathing and delight yourself with the views on both sides of the Nile as you travel through Egypt. Visit Karnak and other Luxor Temples
Overnight in Cruise

Day 04:
(Meals: Breakfast – Lunch – Dinner)
After breakfast, Visit the Valley of the Kings enter 3 fascinating tombs, Visit the wonderful Temple of Queen Hatshepsut, Photo Stop by the Colossi of Memnon. After lunch, you will sail to Edfu Overnight in Cruise.

Day 05:
(Meals: Breakfast – Lunch – Dinner)
After breakfast, Visit Edfu Temple, which is dedicated to Horus at Edfu. Sail to Kom Ombo to see the great Temple of Sobek, Relax and enjoy dinner – very often there is evening entertainment
Overnight in Cruise

Day 06:
(Meals: Breakfast)
After breakfast, you will explore Aswan. Start your tour today with a visit to the High Dam and the Unfinished Obelisk. Continue your day exploring and being fascinated by the pretty Temple of Philae, which is devoted to the two goddesses Isis and Hathor. you will fly to Cairo. Upon arrival you will be transferred to your hotel Stay overnight in Cairo.

Day 07:
(Meals: Breakfast - Lunch)
After breakfast, Egypt day tours guide will pick you up from your hotel in Cairo , then you will be taken in a land trip for 3 hours to Alexandria. You will start your tour in Alexandria visiting Pompay’s Pillar, Followed by visit to the Catacomb of Kom El-Shoqafa. Then visiting the library of Alexandria from outside which is the biggest library in the world now with 8 million books (visit its open court + free museums), then visit Site of lighthouse one of the seven wonders of ancient world we have now in same site castle of Qaitbey, drive along the Cornish 30 km to see the whole city of Alexandria from sea side including the old harbor of Alexandria where we found 7000 monuments underwater, stop over the famous bridge of Stanley modern land mark of modern Alexandria, visit the old down town of Alexandria to visit the Royal gardens of king Farouk to watch the royal Palaces of Haramlek and Salamlek, royal beaches of the queens; King Farouk is the last king in history of Egypt, then visit the prettiest and biggest mosque in the city Abo El abbas Mosque, unknown soldier of Alexandria, the statue of Alexander the great. Then back to Cairo. overnight in Cairo.

Day 08:
(Meals: Breakfast)
After breakfast, our tour guide will be waiting for you after your breakfast to take you to Cairo airport for final departure.

Tour Includes:
Meet and greet service by our representatives
Accommodation in hotel in Cairo 4 nights on bed & breakfast basis
Accommodation in a 5 star Nile cruise on full board basis 3 nights
Customer services available 24 hours a day, 7 days a week
Domestic Flight Cairo / Luxor & Aswan / Cairo
Free Sim Card (please reserve to receive it upon arrival)
All transport is private, top quality and air-conditioned
Accommodation at all cities and food included as listed.
Private multi lingual Egyptologist
Private Guide on the Cruise
Camel ride at the Pyramids Area
Felucca ride in the Nile
All tours and their entrance fees stated are included in the price
All service charges and taxes.

Excludes:
Any extras not mentioned in the itinerary
Entry visa to Egypt
Tipping

Basic Price per person in Double Room at 5 Star Hotel 800 USD
Alexandria Overday 85 USD per Person
Total Per Person 885 USD
Total per Two Persons 1770 USD
Guide on the Cruise 50 USD
Total Amount 1820 USD
Down Payment 360 USD
The Rest 1460 USD

Lúc mình book tour còn được free sim card, cưỡi lạc đạc free ở kim tự tháp, và free đi thuyền Felucca nữa.
Túm lại là những nơi tiêu biểu và đáng đi nhất cho lần đầu thăm Ai Cập đã nằm hết trong tour này rồi ạ. Và tin mình đi, đứng trước các kì quan đó, câu đầu tiên các bạn sẽ nói sẽ là Ohhhhh với wowww thoai ;)

Giá này chưa bao gồm phí visa và vé máy bay từ nước bạn đang ở đến Ai Cập nhé. Khi quyết định book tour thì mình sẽ trả 20% phí trước, còn 80% còn lại sẽ đưa vào ngày đầu tiên khi đến Ai Cập. Tour này lợi được cái là phí huỷ tour là FREE. Ôi người Ai cập thật là biết chiều lòng du khách mà :D

Đây là lần đầu tiên mình đi du lịch mà book tour đó nên lúc đầu cũng sợ là sẽ không vui, không hợp với tour, không có thời gian riêng cho bản thân chụp hình này nọ... nhưng đây là private tour nên các bạn có thể hoàn toàn chủ động về thời gian và nơi muốn đến. Và nếu các bạn muốn đi mà không tìm được bạn đồng hành thì cũng yên tâm, vì dù chỉ 1 người tour vẫn tổ chức. Lúc mình đi tham quan gặp rất nhiều người đi 1 mình với anh hướng dẫn viên thôi (c).

thuyntt512
14-03-2017, 16:23
Chuyến bay của mình từ Oman và hãng máy bay mình chọn là Oman air, bay Oman air đã nhiều nhưng lần đầu bay phải cái máy bay nhỏ vậy, máy lạnh thì chả lạnh gì cả, máy bay thì kín, toàn dân Ai Cập bay về nước, dân Oman chỉ thấy 1-2 người, và cũng chỉ có 2 đứa mình là dân ngoại đạo :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140299&d=1489481091
Chuyến bay từ Oman đi Ai Cập kéo dài 5 tiếng, đồ ăn theo mình thấy thì dở

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140300&d=1489481774
Hên còn có cái màn hình xem film giết thời gian, lúc về đi phải cái máy bay không có màn hình luôn, không biết làm gì cho hết 5h :(

Đáp xuống Sân bay Cairo lúc 11:55 tối, sân bay khá nhỏ, xuống máy bay phải đi vào ga bằng bus. Vừa xuống bus, đã thấy có anh Tour guide cầm bảng tour với tên 2 đứa đứng đợi và làm thủ tục hải quan cho. Đúng là cảm giác đi tour nó sung sướng, có người lo hết từ A-Z, chỉ việc ngắm trời ngắm đất ở xứ người thôi :D. Hỏi ra mới biết anh tourguide này là manager, chỉ đón tụi mình thôi chứ không có dẫn mình đi tham quan. Sau khi đứng đợi lấy hành lý cũng khá lâu 10-15ph, thì mình đi thẳng ra ngoài mà chả có thấy bất kì ai phải scan hành lý cả. Nghĩ bụng "kì lạ, cái nước gì mà bị đánh bom cứ như cơm bữa mà không có 1 cái máy scan hành lý nào có sợ không ta! Thôi dù sao cũng đặt chân đến rồi, ăn chơi đã nghĩ lung tung không ah".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140301&d=1489482414
1h sáng mà còn kẹt xe thế này đây. Đúng là cái thành phố 15triệu dân, gần gấp đôi dân số sài gòn mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140302&d=1489482978
Hơn 1h ngồi trên xe cuối cùng cũng về được khách sạn, do mình chọn Le Meridien ở Giza để mỗi sáng thức dậy thấy kim tử tháp luôn nên ksan hơi xa trung tâm thành phố (tầm 20km). Được cái ở Ai cập mấy chỗ đông người hoặc di tích lịch sử là đều trang bị máy scan và chó để tìm bom mìn hết. Xe vừa vào cổng khách sạn là chó đã ngửi xe rồi, ok mới mở rào chán tự động cho qua. Vào đến cửa khách sạn là phải bỏ hành lý scan tiếp. Nhưng mình thấy mấy bà Trung quốc đi qua cửa không thèm scan luôn mà bảo vệ vẫn để cho đi. Chắc nghĩ dân Trung quốc ồn ào thôi nhưng vô hại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140303&d=1489482978
Khách sạn 5* mà nhìn cái tivi kìa mọi người 😞😞😞

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140304&d=1489482978
Nhưng được cái phòng rộng, giường rộng, có nguyên cái ban công to đùng đằng trước luôn nên thôi không quan tâm cái tivi :D. Bước lên cái giường mà lạnh như băng vậy á. Ai cập mùa này lạnh quá. Lạnh hơn ở Oman mình ở.

Thôi 2h30 sáng rồi tranh thủ ngủ vài tiếng, 8h tour guide đến đón đi tham quan các nơi trong Cairo rồi.

thuyntt512
14-03-2017, 17:29
Ah quên không nói với mọi người sau 1 tuần nghe về lịch sử Ai Cập bằng tiếng anh đầu mình đã ong hết cả lên và cũng 3 tháng sau ngày về mình mới bắt đầu viết bài nên giờ lịch sử mình quên gần sạch sẽ nên chủ yếu bài viết này mình toàn nói ba láp ba xàm thôi nha. Nếu có phần lịch sử nào mình chia sẻ sai hy vọng mọi người bỏ qua ạ :D

1. Ngày 1: Cairo: Thăm bảo tàng, kim tử tháp, tượng nhân sư, cưỡi lạc đà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139222&d=1486537735
Mới sáng sớm mở mắt ra là thấy cái view này ạ, xa xa trong bức hình là 1 phần kim tự tháp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140305&d=1489485600
Chỗ ăn sáng của khách sạn rất to, tấm này là chỉ chụp được có 1/3 cái nhà hàng thôi ah. Cũng khá là nhiều món để chọn từ cơm, sandwich, các loại bánh....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139227&d=1486537735
Địa điểm thăm quan đầu tiên là bảo tàng Cairo. Vé vào cổng 75 L.E, muốn mang camera vào trong phải trả thêm 50EGP/máy. Mang điện thoại vào thì không mất tiền, có chỗ gửi camera bên ngoài, tiền phí tuỳ lòng hảo tâm :)

1vài hình ảnh bên trong bảo tàng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139228&d=1486537735

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139235&d=1486539987

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139242&d=1486540136
Sau khi xác được lấy hết nội tạng ra, hình như chỉ trừ quả tim là để lại, sẽ được đem đi ướp và cho vào quan tài này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139236&d=1486540104
Phần nội tạng sẽ được đặt vào đây. Sau vài ngàn năm giờ nội tạng đã mục thành tro

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139251&d=1486540442
1 số quan tài khác

thuyntt512
14-03-2017, 17:38
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139233&d=1486539928
Từ thời xa xưa mà người Ai Cập cổ đã tạc được tượng với con mắt rất có hồn vậy rồi. Bên ngoài nhìn rất thật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139252&d=1486540442

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139253&d=1486540442

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139255&d=1486540442

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139257&d=1486540540

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139238&d=1486540104
Nghệ thuât phối màu quá đỉnh luôn, màu sắc quá đẹp, trải qua vài ngàn năm lịch sử mà giấy vẫn còn nguyên vẹn đến giờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139239&d=1486540104

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139256&d=1486540442

AnhsonQ
23-03-2017, 11:27
Viết tiếp đi bác , vì đang plan đi Ai cập ....

Trai_lang
24-03-2017, 22:36
thớt này đến đây là .. the end ?

thuyntt512
26-03-2017, 17:01
Xin lỗi các bác bài viết của em hơi chậm, giờ em tiếp đây (c)

Bảo tàng gồm 2 tầng, các bảo vật ở tầng trệt các bác nhìn thấy ở trên chỉ đáng giá 1 phần rất nhỏ nếu so sánh với các thứ tầng trên. Vì họ dành riêng nguyên 1 tầng trên dành cho các thứ được tìm thấy trong hầm mộ của vua Tutankhamun.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139240&d=1486540104
Đây là mộ của vua Tatankhamun, bên trong toàn vàng là vàng thôi ạ, nếu các bác nhìn kĩ sẽ thấy ổng được bao bọc bởi 4 lớp quan tài bằng vàng, lớp này chồng lên lớp kia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139241&d=1486540104
đây là lớp ngoài cùng. Do gương phản chiếu và các thứ ở cái tầng này đều vàng là vàng nên hình mình chụp không được rõ lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139243&d=1486540236
Đây là lớp thứ 2, nhìn hình thì cứ tưởng là quan tài được đưa vào thông qua cái cửa đang mở đó, nhưng thật ra họ mở nắp trên đỉnh ra và đưa quan tài vào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139246&d=1486540236
lớp thứ 3 của quan tài. Lúc về xem lại hình mới biết là quên chụp lớp thứ 4.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139247&d=1486540236
Phần nội tạng của vua Tatankhamun được đặt vào đây. Công nhận là nhìn đẹp hơn của mấy vua khác. Và sau đó sẽ được đưa vào cái hộp vàng bên dưới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139248&d=1486540236

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139245&d=1486540236
Hình ảnh lúc khai quật mộ. Sở dĩ vua Tutankhamun nổi tiếng là do mộ của ông là hoàn chỉnh nhất. Sau khi khai quật, các nhà khoa học thấy rằng xác ướp nếu di chuyển sẽ vỡ nát hết, nên hiện giờ xác vua Mun vẫn nằm trong hầm mộ của ông ở Luxor. Nhưng tất cả của cải của ông đã được đưa về hết bảo tàng.

Ngoài những bảo vật của vua Tatankhamun ra thì tầng này còn có:
+ 1 phòng trưng bày xác ướp của các vị vua, trong đó có cả vị nữ hoàng Hatshepsut là vị vua nữ duy nhất của Ai Cập. Vé vào tham quan xác ướp phải trả riêng là 100L.E và không được chụp hình. Mình thấy rất đáng vào tham quan, xác ướp quá đỉnh, còn nguyên xi từ răng, tóc, móng và da...
+ 1 phòng trưng bày quan tài bằng vàng được tạc theo hình ông và tất cả các nữ trang đeo lên người ông. Phải nói là quá tuyệt vời luôn ạ (c) từ vòng cổ, vòng tay...nhiều vô số kể, ngoài vàng nguyên khối, người ta còn cẩn đá và khắc hình các con vật tượng trưng quyền lực của vua. Phòng này được vào xem miễn phí và cũng không được chụp hình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139253&d=1486540442
Không được chụp hình nên mình lấy hình này cho các bác dễ hình dung cái quan tài chứa xác vua Mun nó bằng vàng ròng trông như thế nào

thuyntt512
26-03-2017, 23:47
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139259&d=1486540540
Đây là trước cửa bảo tàng. Sau khi dành thời gian hơn 2 tiếng cho bảo tàng, mình di chuyển ra sông Nile để đi Felucca - kiểu như 1 dạng thuyền nhỏ để du ngạn trên sông. Lúc mình đặt tour được tặng kèm nên free.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139265&d=1486541056
Đường phố Cairo trước bến tàu. Con đường này có lẽ là con đường đẹp nhất mình thấy trong chuyến đi, chắc do chưa có thời gian đi những chỗ khác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139266&d=1486541056
Khách sạn Four Seasons trước bến tàu, 1 trong những khách sạn sang trọng và đắt đỏ ở Cairo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140328&d=1490545430
Ở nhà search hình Felucca trên mạng mình tưởng sẽ được đi cái thuyền như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139267&d=1486541056
Ai dè...khi thấy Felucca mình hết hồn, nghĩ bụng đúng là "của chùa" mà! Nó là cái tàu có tấm bạt màu cam đỏ, không phải cái du thuyền to to bên tay phải đâu ạ :(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139261&d=1486540540
Anh lái tàu nổ máy cho tàu chạy ra giữa sông và bắt đầu thả buồm cho tàu trôi lênh đênh theo gió ngắm cảnh 2 bên bờ sông Nile. Đứng ở bến tàu thì không thấy lạnh mà ra đến giữa sông lạnh run cầm cập, răng trên đập vào răng dưới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139262&d=1486540540
Đây là sông Nile huyền thoại đấy ạ với chiều dài khủng 6.853km, gấp đôi chiều dài Việt Nam mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139263&d=1486540949
Khách sạn Hilton cạnh sông Nile

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139264&d=1486541056
Khách sạn Four Seasons nhìn từ giữa sông Nile.

Không biết quan điểm của mọi người thế nào chứ một điều mình khá ghét khi thăm Ai Cập đó là đi đâu cũng phải đưa tiền tip, tip cho mấy người làm công như anh lái tàu này thì ok, nhưng có những người là chủ tàu luôn vẫn xoè tay ra đòi tiền tip, mặc dù mình đã mua vé hẳn hoi. Anh hướng dẫn viên nói là mức tip ở Ai Cập là 20 L.E/người du lịch, ví dụ: sau khi đi Felucca xong, 2 vợ chồng mình là 2 người sẽ phải tip 40 L.E cho người lái tàu này. Trong ngày đầu mình cũng tip theo như anh HDV nói, nhưng đến ngày thứ 2 thì tụi mình chỉ tip 20 L.E cho cả 2 đứa thôi vì sẽ tốn tiền triệu/ngày nếu cứ tiếp tục tip như thế, đi từ sáng đến tối qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người thế này mà tip thế thì nói thật là tiền nào chịu thấu, nên mình kê. Nhưng sau đó thấy dù mình tip 20 L.E họ vẫn vui vẻ, chỉ cần có tiền tip là ok. Còn mình làm lơ không đưa, họ sẽ khều khều mình và ra hiệu money money ấy ạ

thuyntt512
28-03-2017, 14:54
Sau khi kết thúc 20ph đi Felucca, mình được anh HDV dẫn đi xem 1 phòng sản xuất và bán tranh của Ai Cập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140331&d=1490548937
Tất cả tranh đều được làm từ loại giấy mà người AC cổ đã dùng, người AC hiện nay vẫn sản xuất loại giấy này chủ yếu để in các hình ảnh về AC bán cho du khách

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139269&d=1486541056
Chị gái này đang nói về cách họ làm giấy. Do đang đứng gần nghe c nói nên không chụp được hình chị. Đại khái tóm tắt theo em nhớ là người ta dùng cây Papyrus (cây màu xanh cạnh tờ giấy trong hình) cắt dọc cây thành từng miếng dài, và ngâm vào trong nước 3 ngày để khử đường sau đó sẽ được xếp lại với nhau theo kiểu đan rổ, tiếp đến phần được đan sẽ được đặt dưới 1 vật nặng như tảng đá chẳng hạn để phơi trong 1 thời gian cho khô, hình như quá trình phơi này được làm đi làm lại vài lần sau đó sẽ được thành phẩm là tờ giấy cói này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140345&d=1490686526
Cây Papyrus. Nguồn: internet

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140346&d=1490686526
Cách người ta đan những mảnh cắt từ cây Papyrus ra, hình này em cũng lấy từ internet cho các bác dễ hình dung

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139270&d=1486541056
Sau quá trình phơi thì sẽ ra được thành phẩm thế này. Giấy này được người AC cổ sử dụng từ vài ngàn năm trước và đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. 1 điểm đáng phải bái phục người AC cổ. Thế nên các bác cứ mua về đóng khung treo tường thoải mái, đến đời con cháu chắt chít vẫn không ăn thua đâu :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139271&d=1486541172
Viết thử 1 chữ lên giấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139272&d=1486541172
Vậy nếu như viết sai thì sao? Chỉ cần đem nhúng phần sai xuống nước thì chữ sẽ biến mất luôn. Quá đỉnh (c)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139273&d=1486541172
Vớt giấy lên chữ đã biến mất rồi đây. Chỉ cần đem phơi là giấy khô lại dùng như bình thường

thuyntt512
28-03-2017, 16:41
1 vài hình ảnh về phòng tranh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140329&d=1490548937
Mấy hình trắng đen là theo kiểu 3D ấy ạ, tắt đèn đi thì nó sẽ hiện ra 1 hình khác và có màu sắc nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140334&d=1490548937
Giá niêm yết cho mỗi bức tranh ở đây khá mắc. Chỉ nên trả 1/2 giá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140332&d=1490548937
Muốn to thế nào cũng có hết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140330&d=1490548937

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140333&d=1490548937
Đây là lịch của người AC cổ. Họ nhìn sao nhìn trời mà tính được ra 1 năm có 361 ngày sau đó làm cách nào đó mà họ biết phải cộng thêm 4 ngày nữa để ra được lịch đúng. Nhìn vào lịch này là biết được hôm nay ngày tháng bao nhiêu luôn ấy ạ. Chị gái đó có giải thích mà rắc rối quá em không nhớ nổi :D. Bức này nhìn bên ngoài rất là đẹp, có giá bán là 3500 L.E

Sau khi dạo 1 vòng tranh và bị mê mẩn bởi nét đẹp của nó, thích tấm nhỏ nhỏ mà 2 bên có khung để viết được tên 2 đứa bằng tiếng Ai Cập cổ và đặc biệt thích cả tấm tranh lịch mà tấm to thì đắt, mang về cũng chả có chỗ đâu mà treo nên em hỏi giá tấm nhỏ là 96usd, ôi má ơi đắt quá. Trước khi đi ở nhà cũng đã tìm hiểu kĩ về con người Ai Cập, và nhận được rất nhiều lời khuyên là chỉ nên trả giá 1 nửa thôi vậy mà qua đây dễ bị dụ ghê. Trước khi đến phòng tranh, anh HDV nói là đây là phòng tranh của nhà nước, giá đã niêm yết rồi nhưng đang có chương trình giảm giá 20%. Khi mình được nghe nói thế thì chỉ nghĩ là đã là phòng tranh của nhà nước và giá niêm yết nghĩa là không trả giá được (đúng là ngây thơ mà :T). Thế nên khi được nói giá là 96$, em chỉ dám nói câu "để tao suy nghĩ".

Sau 1 hồi chị gái đi lại hỏi thẳng luôn là "mày muốn giá bao nhiêu?", không hiểu sao lại mình lại nói câu "60$" (dại gì đâu, mà lúc này vẫn chưa biết hớ nha). Xong chị gái đó nói: ok, giờ như thế này đi, tao thấy mày cũng muốn mua, để tao hỏi sếp tao xem có giảm giá 20% cho mày không. Thế là chị ta đi hỏi sếp, sếp bảo ok, xong chị ta qua tính giá cho em là 76$ sau khi giảm, xong nói "nếu mày muốn lấy tấm nhỏ mà viết tên được đó, thì tao chỉ lấy mày cả 2 món 80$ thôi, tao free viết chữ cho mày luôn" Không hiểu sao em đồng ý mua. Người Ai Cập họ rất khéo các bác ạ, họ sẽ nói ngon nói ngọt và tìm đủ mọi cách để thuyết phục mình mua. Nên mặc dù đã biết được điều đó trước khi đi mà em vẫn bị dụ các bác ạ :T

Mà khổ nỗi sau đó muốn mua 1 tấm nhỏ nữa tặng con bạn, giá niêm yết là 250 L.E, chị gái nói "ok, tao chỉ tính mày 200 L.E, đó là tao đã discount cho mày nhiều lắm rồi đó", vậy là em quất luôn tấm nữa. Đúng là khờ dại hết thuốc chữa các bác ạ. Tổng thiệt hại 80$ + 200 L.E - cái giá mà tính ra nếu kiên quyết giữ vững lập trường 60$ thì em chỉ bị hớ ít thôi. Cuối ngày về khách sạn suy nghĩ lại thì thấy là chỉ cần trả 50$ cho 2 món là người ta cũng bán. Ở Ai cập được cái người ta chấp nhận cả tiền đô, đưa 100$ thối lại 20$ đàng hoàng, không giống như Việt Nam mình đưa 100$ thối lại cũng 20$ mà là tiền việt với tỉ giá khá thấp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140337&d=1490549283
Đây là tấm tranh lịch em mua. Tất cả các hình trong tiệm người ta đều in bằng máy nên nhúng nước cũng không mất. Tranh được cuộn lại và bỏ vào trong 1 hộp giấy kiểu tranh vẽ giống ở nhà mình khá là đẹp.

thuyntt512
28-03-2017, 16:54
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140336&d=1490549283
Đây là tấm nhỏ mà 2 khung bên ngoài có hình chim cò đó là tên của 2 vợ chồng em được viết bằng tiếng Ai Cập cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140335&d=1490548937
Tên của tụi em đang được viết bằng kí tự Ai Cập cổ. Họ sẽ đưa cho mình 1 tờ giấy giải thích nữa, để mình nhìn vô sẽ biết được vần nào đi với kí tự nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140338&d=1490549283
Đây là tấm Nữ thần tình yêu em mua tặng bạn. Chữ viết màu đen bên dưới là tên bạn em, mà do lúc đó quên không kiểm tra nên bị viết thiếu mất kí tự N, nên tên Hoàng Ánh thì thành ra Hoàng Áh

thuyntt512
28-03-2017, 17:53
Sau khi đã "tiêu 1 ít tiền dại" ở phòng tranh thì em di chuyển đi thăm Kim tự tháp. Em quên không chụp lại toà nhà bên ngoài phòng tranh, nó nằm ngay ở khu Giza luôn, từ đây đi đến cổng kiểm soát lối vào kim tự tháp mất tầm 5-10ph gì thôi.

Trước khu vào thăm kim tự tháp sẽ đi qua 1 cửa kiểm soát an ninh trước, cảnh sát sẽ kiểm tra lý lịch của từng người trên xe và thả chó ra ngửi xem có bom mìn gì không. Sau đó tài xế tiếp tục lái thêm 1-2km gì nữa là đến khu mua vé vào thăm kim tử tháp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139275&d=1486541172
View trước cửa mua vé. Xe ô tô sẽ thả mình xuống đây và đi đậu xe ở chỗ khác, chỗ này không được phép đậu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139276&d=1486541172
Trước cửa bán vé. Chỗ đông đông người bên tay trái là họ chờ tới lượt vào vì phải scan giỏ xách và scan người nên hơi lâu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140347&d=1490695707
Giá vé vào cửa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139277&d=1486541172
Vừa bước qua cửa đi vài bước là sẽ thấy kim tử tháp huyền thoại sừng sững trước mặt. Đây là kim tự tháp có thể coi là lớn nhất và được nhiều khách đến sờ, chạm, leo trèo, selfie... nhiều nhất.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139278&d=1486541291
1 anh chàng đang cưỡi lạc đà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139280&d=1486541291
Phải nhìn kim tự tháp bằng mắt thật mới lột tả được hết sự đồ sộ của nó, chứ trên hình không cảm nhận được bao nhiêu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140348&d=1490696177
Trải qua 5000 năm lịch sử mà đá vẫn còn được như thế này. Người Ai Cập cổ tính toàn được chuẩn xác đến mức dù 1 tờ giấy mỏng nhất cũng không thể xuyên lọt vào giữa 2 tảng đá. Với khoa học hiện đại như bây giờ, dùng cẩu to nhất vẫn chưa chắc cẩu được 1 tảng đá nặng tầm 1.5 tấn như thế thì không hiểu làm cách nào người Ai cập cổ có thể cắt gọt giũa cho bằng phẳng và di chuyển để xếp thành được ra kim tự tháp hùng vĩ như thế kia. Điều này đến bây giờ khoa học vẫn chưa giải thích được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139279&d=1486541291
Phần lõm vào ở lưng chừng là lối vào của kim tự tháp. Do ngày tháng trôi qua, thời tiết bào mòn, phần kim tự tháp đó bị sụp nên người ta mới phát hiện ra đó là cửa vào. Người dân lên đó để chụp hình thôi chứ không được vào

thuyntt512
28-03-2017, 18:10
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139281&d=1486541291
Hôm đó vô tình gặp rất nhiều dân địa phương đi tham quan, họ thấy tụi em là đòi chụp hình chung. Mấy đứa con đứng vào để bố mẹ chụp hình cho nào...hết đám này đến đám khác, cả tham niên, nam nữ đều xin chụp hình chung, ngay cả lúc ở trong bảo tàng cũng có nhiều người hỏi xin cho họ chụp 1 tấm hình với em. Điều này em thấy rất lạ! Lạ từ sáng đến giờ rồi cơ, ai cũng nhìn mình rồi quay qua nói với người bên cạnh điều gì đó, làm em cứ tưởng em ăn mặc dị hay cái mặt mẹc của em dính cái gì đó :))Tại sao không xin những người du lịch khác mà là bọn em? Hỏi anh HDV thì được trả lời là do dân địa phương họ rất hiếm khi được gặp du khách dân châu á mà nói tiếng anh như mình. Dân trung quốc đi đâu cũng thấy nhiều, thường họ đi theo tour nói tiếng trung xì xà xì xồ, ồn ào nhức đầu, không như bọn em" Em nghĩ bụng thì cũng đúng thường dân châu á mình đi theo tour, thuê HDV nói tiếng mẹ đẻ là nhiều chứ ít ai giống tụi em, chỉ trừ dân da trắng, còn lại nếu là dân châu á thì chỉ đi phượt là nhiều. Nghe anh HDV nói thế mình thấy cũng vui trong lòng :)) Lâu lâu mới có dịp trải nghiệm cảm giác của người nổi tiếng và được làm người nổi tiếng nên ai muốn chụp hình thì cứ xin mời bơi vào đây, em sẵn sàng nhe 2 hàm răng ngay :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140349&d=1490698306
1 kim tự tháp khác trong khu Giza, kim tự tháp này không thấy ai đến xem cả, chắc là do nó nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139283&d=1486541291
3 cái kim tử tháp này cũng nằm trong Giza nhưng bị tách biệt ra thành 1 khu riêng nên sẽ có dịch vụ cưỡi lạc đà trong vòng 45ph để đến đó, nhìn hình thấy gần nhưng thực ra khá là xa nên thường du khách chỉ đứng ở chỗ em đang đứng chụp hình để tự sướng những tấm hình mà ai đến Ai cập cũng chụp như nhảy, tựa vào kim tử tháp...

Sau khi chụp chẹp đã đời các kiểu thì đến màn cưỡi lạc đà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140353&d=1490785808
Lạc đà ở đây chỉ dành cho du khách có khác, được "ăn mặc" rất chi là sặc sỡ và bắt mắt. Chúng to khủng khiếp, phải nói là "khổng lồ" nếu so với mấy con lạc đà em đã từng thấy ở Oman. Người ta cố tình đưa mấy con này vào làm du lịch hay sao ấy ạ. Em phải để 1 chân vào cái vòng tròn bằng sắt người ta quoàng qua người lạc đà sẵn (như cái mình hay thấy trên yên ngựa ấy ạ) rồi 2 tay vịn vào người nó mới trèo lên được mình con lạc đà này. Vừa lên được lưng, chưa được ai nhắc nhở phải bám chắc gì thì em nó đã đứng phắt dậy và bước đi rồi. Ôi mẹ ơi, phải nói là cảm giác này em không bao giờ quên, 10 ngón tay của em vội vàng vơ lấy cái gì có thể vơ được trên lưng nó để bám cho khỏi té

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140354&d=1490785808
Lúc mới lên thì cảm giác như đã bám rồi nhưng có vẻ vẫn sắp rớt vì nó vừa đi vừa lắc, nhưng mấy tầm 1-2ph sau là quen, em lấy lại được bình tĩnh và miệng lại cười toe toét vì mọi thứ quá tuyệt vời. Con em cưỡi là con cái, chồng em cưỡi con đực, em đoán từ lưng nó xuống mặt đất phải cao trên 2m, mấy anh chăn dắt này em thấy cũng cao tầm 1.7m mà nhìn cao mới có tới 2/3 con lạc đà thôi ah. Thiệt chứ! Lỡ may mà té xuống chắc chỉ có gãy cổ.

Khi ngồi an toạ trên lưng lạc đà rồi thì sẽ có bác dẫn mình đi ra chỗ có view kim tử tháp để chụp hình cho mình, muốn tạo dáng cỡ nào thì cứ toẹt ga. Em đưa cho bác ấy cái điện thoại và cái máy chụp hình nhờ chụp dùm, thấy bác í cầm cái dslr cứ bắn liên tục 1 lèo chắc tầm chục tấm 1 lần nhanh đến mức em tưởng tượng không hề lấy focus á. Nghĩ bụng không biết hình có ra cái gì không đây nữa, ôi vậy mà sau 15ph cưỡi xong, kiểm tra lại cả điện thoại lẫn máy ảnh, phải nói là hình perfect luôn, từ chỗ bác ấy đứng lấy cảnh đến chụp người, lạc đà đều hoàn hảo. Mà lúc chụp bác ý còn ra hiệu cho 2 em lạc đà đấy hôn nhau nữa nên hình không chê vào đâu được. Nghề kiếm cơm của người ta có khác =)) Đó phải nói là những tấm hình đẹp nhất em có trong suốt hành trình 8 ngày 7 đêm ở xứ này (c)

thuyntt512
29-03-2017, 19:22
Phần cuối cùng trước khi kết thúc khu Giza này đó là đi thăm tượng nhân sư. Anh chàng này thì được đặt riêng 1 khu, cách kim tử tháp tầm 5-10ph lái xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139285&d=1486545176
Quầy bán đồ lưu niệm dọc lối vào thăm Nhân sư. Lời khuyên của em là nên tránh xa mấy anh bán hàng này ra, vì chỉ cần nhìn thấy mặt mình có vẻ là quan tâm đến món hàng nào đó là sẽ bắt đầu mời chào, thậm chí là đi theo nói hoài luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139286&d=1486545176
Anh HDV đã cảnh báo không nên mua mấy tượng này, nhìn thì rất đẹp, bắt mắt nhưng tất cả đồ này đều là hàng kém chất lượng, cầm rất chắc tay, đến lúc mua về đến khách sạn là bể và thấy bên trong toàn là cát. Lúc thăm quan xong trên đường đi thấy thấy có bác bán dạo mấy cái magnet rao 1$ 2 cái, em trả giá 1$ 3 cái, bác đồng ý thế là quất luôn. Đi bất cứ nước nào, chỉ có mỗi sở thích kì lạ đó là phải mua magnet về gắn tủ lạnh :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139287&d=1486545176
Em chỉ dám tranh thủ lúc họ không để ý chộp nhanh vài phát rồi lượn nên hình không được rõ nét lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139288&d=1486545176
Đây là bức tượng nguyên khối lớn nhất thế giới và là 1 trong những bức điêu khắc lâu đời nhất. Xung quanh tượng nhân sư đều có hàng rào chắn, nên chỉ được đứng từ khoảng cách này để chụp hình thôi. Người đứng xếp hàng chờ tới lượt chụp những tấm hình "hôn" anh chàng đẹp trai này khá dài. Bon chen mãi mới chụp được tấm không người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139290&d=1486545176
Từ đây vẫn thấy được kim tự tháp. Tương truyền rằng Nhân Sư sẽ hỏi tất cả những người đi qua 2 câu đố nếu không trả lời được sẽ bị bóp cổ và ăn thịt
Câu 1: "Sinh vật nào buổi sáng đi bằng 4 chân, buổi trưa đi bằng 2 chân và buổi chiều đi bằng 3 chân" - đó là con người
Câu 2: "Có hai chị em: một người sinh ra người kia và người kia lại sinh ra người này." - đó là ngày và đêm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139289&d=1486545176
Kim tự tháp nhìn từ khu Nhân Sư. Ngay bên tay phải tấm hình có bệ đá đó là chân của Nhân sư.

thuyntt512
29-03-2017, 20:31
Sau khi thăm quan các thứ xong hết mới thấy thấm mệt và kiệt sức, chợt nhận ra rằng từ sáng đến giờ ngoài đồ ăn sáng ở khách sạn và chai nước mua mang theo người thì trong bụng chẳng có gì cả. Hỏi anh HDV là gần đây có quán ăn nào đặc trưng và nổi tiếng của Cairo thì được anh dẫn đến quán này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139291&d=1486545176
Trong hình là anh HDV. Quán này ngay đối diện cổng ra của khu Giza, kế bên tiệm pizza Hut thì phải. Vừa nhìn quán mình nhận ra ngay là có thấy quán này được highly recommend trên tripadvisor lúc search ở nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139293&d=1486545290
Nhà Hàng gồm 2 tầng được trang trí rất là đẹp mắt, có phần sang trọng. Mình chọn tầng 2 cho có view đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139292&d=1486545290
Từ trong nhà hàng nhìn ra là thấy ngay kim tử tháp luôn. View chuẩn không cần chỉnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140357&d=1490790534
View từ bàn em ngồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140356&d=1490790534
Anh HDV khuyên nên ăn thử suất này, đồ ăn đặc trưng của Ai Cập, nó là 1 set bao gồm từ trái sang phải: đồ uống mint lemonade rất ngon, Mayonnaise, hummus (làm từ chick pea), đồ chua (ớt chua ả rập ăn rất ngon), gà nướng, cơm. Người hồi giáo mỗi lần ăn lúc nào cũng kèm đồ chua, Mayonnaise, hummus hết nên đi đâu gọi món các bác cũng sẽ thấy mấy món này. Giá 200 L.E/người/set

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140355&d=1490790534
Set thứ 2 gồm, cơm, thịt mix giữa gà với cừu, đồ chua và 1 chai nước lọc 1.5L uống cho đã. Phần thịt mình có thể chọn bất cứ thịt gì mình muốn. Giá đều là 200 L.E/set/người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140360&d=1490790581
Đói quá gọi thêm 1 phần cơm thêm (free). Cơm họ nấu rất ngon, có lẫn cả gan gà, nho khô. Ở Oman đã gần 3 năm mà em chưa bao giờ được ăn cơm ả rập nào ngon và mềm như vậy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140358&d=1490790534
Set bao gồm luôn cả đồ tráng miệng. Món này được làm từ gạo thì phải. Không biết có phải là do đói quá hay là quá quen với đồ ăn của người hồi giáo (Oman cũng là nước hồi giáo) hay không nữa mà em chén sạch sẽ các bác ạ

Sau khi đã lấp đầy bụng, tưởng kế hoạch là sẽ về thẳng khách sạn ai dè anh HDV dẫn em đến 1 nơi nói là cho em xem cách người ta chế biến hạt sen rất nổi tiếng ở Cairo gì gì đó. Lúc đến rồi mới biết được ra xưởng sản xuất nước hoa ngay gần nhà hàng, nếu biết trước thì đã say no ngay từ đầu. Có 1 anh ra tiếp bọn em, hỏi tụi em muốn dùng nước gì và nói nước này free. Nhưng trong lòng em cũng biết được là "nothing is free" nhưng họ rất khéo nên nghĩ bụng "thôi cứ gọi nước, tí nữa mà không mua gì thì tip cho anh chàng này vài đồng"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140359&d=1490790534
Ly bên trái là trà Ai Cập, ly bên phải là trà dâm bụt. Trà này uống cũng ngon, vị chua chua, dân hồi giáo khá là chuộng trà này

Sau khi dâng trà lên thì anh ta bắt đầu giới thiệu các loại nước hoa mà nhà anh ta làm ra được, chắc tổng cộng phải 40-50 mùi. Từ mùi ả rập đến mùi quốc tế như chanel, gucci, bvgari...đều có cả. Theo anh ta nói thì họ pha chế nước hoa nguyên chất không cồn như nước hoa bên ngoài bán, ngay cả chanel đắt tiền cũng pha cồn, nên khi vừa xịt mùi rất hắc, phải để 1 lúc sau mới ra đúng mùi thật. Còn mùi của họ là xịt vào thật luôn, có thể giữ mùi được cả ngày không bay.... Anh ta cứ nói ngon nói ngọt kêu mình thử nên mình cũng thử vài mùi sau đó thì từ chối không thử nữa, thế là anh ta nói giá cho 1 chai nước hoa 30ml nguyên chất không pha gì này là 25usd, mua 2 chai giá chỉ 40$, mua 3 chai giá chỉ 50$....bla...bla.... Em nhắc lại là họ khôn khéo lắm, họ làm đủ mọi cách để mình không từ chối được bất cứ gì, các bác phải trải nghiệm mới thấu hiểu hết lời em nói 😭. Thế nên là vì 1 phần như vậy 1 phần do đi cả ngày đã mệt lắm rồi chỉ muốn kết thúc cho mau còn về nghỉ ngơi và 1 lý do nữa là chồng em có vẻ thích mùi "acqua di gio" nên tụi em quyết định lấy 1 chai cho anh bán hàng kia hỏi nói lằng nhằng. Sau đó thì đi về khách sạn, em đã tip cho anh tài xế 100 L.E công đợi tụi em cả ngày và tip anh HDV 200 L.E công thao thao bất tuyệt về lịch sử, con người, văn hoá ai cập cho tụi em, say goodbye và cảm ơn 2 anh chàng này.

Sáng hôm sau trước khi ra sân bay bay đi Luxor, chồng em xài thử thì thấy vài tiếng mới biết mình bị lừa do mùi chả còn tẹo nào, ôi thôi mua phải nước hoa giả đã vậy còn quên không trả giá, mất toi 25 donald Trump, lúc này thì phải nói là ghét cay ghét đắng anh HDV hôm qua đã lừa mình đến đó, biết sớm còn lâu mới tip 200L.E nhá X(, haizzz 1 lần nữa trả tiền vì cái tội ngu. Thế nên em khuyến cáo các bác nếu đi tour như em thì nói thẳng với HDV ngay từ đầu là không thích đến mấy cái chỗ bán hàng như thế. Sau khi tốn kha khá tiền "ngu" thì những ngày sau em cũng khôn ra được chút các bác ạ, thế nhưng đau lòng thay vẫn bị lừa thêm 1 cú ngoạn mục nữa mà em sẽ kể các bác sau

Yamanakatama
30-03-2017, 19:22
hay lắm bạn...hi vọng còn tiếp

thuyntt512
02-04-2017, 20:08
hay lắm bạn...hi vọng còn tiếp

Thanks bạn. Bạn làm mình có động lực viết tiếp, hihi
-----------------------------------------------------------------------------------

Ah quên, bữa giờ quên không nói về vụ đổi tiền. 1 điểm em thích ở AC đó là tất cả các chỗ đổi tiền đều chung 1 tỉ giá, từ khách sạn, sân bay hay các quầy đổi tiền trên đường.... Thế nên các bác cứ vô tư đổi usd ở nhà, khi vừa hạ cánh xuống sân bay Cairo, lúc xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, nhìn bên tay trái sẽ thấy 1 quầy đổi tiền ở đấy, các bác nên tận dụng đổi liền, vì ra ngoài em ít thấy có chỗ đổi. Còn nếu các bác ở khách sạn nào to to, nhiều tour như khách sạn em ở thì có hẳn luôn 1 quầy đổi tiền mở cửa chắc phải 20/24h.

Nhờ anh HDV mà em mới biết khách sạn em ở có quầy đổi tiền, nên trong túi có sẵn chục tờ 1usd để phòng hờ không có tiền lẻ tip nên không cần đổi gấp về đến khách sạn em mới đổi, mà lúc đó 1-2h sáng gì rồi mà quầy vẫn mở cửa.

Em khuyên các bác nên chuẩn bị sẵn nhiều tờ 1usd nhất có thể, để khi không có tiền egyptian pounds lẻ thì còn có mà tip, không thì hao lắm. Ở AC dân còn khổ, nên nếu các bác muốn có tiền lẻ mà hy vọng mua nước ở mấy tiệm tạp hoá mà được thối tiền thì sẽ vỡ mộng ngay. Bằng chứng là em đây, bao nhiêu lần muốn đổi tiền lẻ, đưa tờ 100 L.E hay 200 L.E người ta đều không có :((

Tiện thể đang nói về nước (dòng trí nhớ của em nó toàn bất thình lình, mong các bác thông cảm cho :D), trước khi em đi có đọc nhiều bài viết chia sẻ về AC, nhiều bác nói là nước ở AC rất đắt, ngay cả mấy trang thông tin du lịch cũng nói thế. Nhưng sao em thấy nước ở AC rẻ nhỉ? Em mua ở tiệm tạp hoá chai 0.5L là 3L.E, 1.5L là 5L.E. Ngay cả trên cruise 5* bán trong nhà hàng cũng chỉ 20L.E, tính ra tầm 25k vnd ah!

Ngày 2: Luxor: thăm đền Karnak và đền Luxor

8h, sau khi ăn sáng xong, xe đến đón ra sân bay để bay đi Luxor

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140362&d=1491117889
sân bay Cairo chụp từ trong xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140363&d=1491117889
Hãng máy bay em bay là Egyptian Airline, chuyến bay 12h trưa. Đến sân bay, anh zai bữa đón em ở sân bay khi vừa đáp xuống Cairo hôm nay cũng là người đưa em vào và làm hết thủ tục giấy tờ hành lý luôn. Chỉ việc xách đít đi vào cửa bay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140364&d=1491117889
Thành phố Cairo nhìn từ máy bay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140365&d=1491117889
Bay 1 lúc là thấy toàn sa mạc. Lúc chuẩn bị cất cánh, em thắc mắc sao chuyến bay không hướng dẫn về lối thoát hiểm, phao cứu sinh... sau đó mới chợt nhận ra là bên dưới không hề có biển, nên không cần, haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140366&d=1491117889
Nhìn rất chi là tiên cảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140367&d=1491117889
Đến gần sông Nile là thấy 2 bên xanh rì ngay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140368&d=1491117889
Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Luxor. Thời gian bay: 1 tiếng 10ph

Sau khi lấy hành lý xong, vừa bước ra ngoài cửa đã thấy anh HDV cầm bảng tên đứng chờ và dắt mình ra xe, đi vào thành phố Luxor.

Lúc kéo hành lý ra xe, thực ra chỉ có 1 cái vali ah, thì có 1 anh chàng đến chào rồi kéo vali cho mình, mình cứ ngỡ là tài xế xe, vì cái xe đậu cách tầm đó có 20 bước chân ah. Ai dè đến lúc bỏ hành lý lên xe anh ta quay ra đòi típ rồi nói anh ta là khác, không phải là tài xế, thế là trong túi không có tờ này nhỏ hơn 20L.E vẫn phải tip cho anh ta thôi, điên thiệt X(. Đúng là đủ cách làm tiền ở AC. Các bác nhớ rút kinh nghiệm và cảnh giác, tốt nhất đồ mình cứ giữ khư khư nếu không biết đó là ai.

Tour em đặt gồm 3 anh HDV khác nhau:
+ Cairo: anh hướng dẫn tên Waleed
+ Luxor, Aswan: 1 anh khác tên Amr, tour guide ở Luxor và Aswan có mình có 2 sự lựa chọn. 1 là khi du thuyền dừng ở thành phố nào thì sẽ có tour guide khác nhau dẫn mình đi, 2 là mình trả 50usd extra gọi là tiền khách sạn cho anh ý để ảnh đồng hành cùng mình trên du thuyền suốt 4 ngày, nói chuyện, giảng giải về đất nước, con người, lịch sử dọc sông Nile kĩ hơn. Em chọn phương án 2 cho khỏi mất công làm quen với anh HDV mới.
+ Alexandria: là 1 anh khác nữa

thuyntt512
02-04-2017, 20:09
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140380&d=1491118890
Du thuyền tên là blue shadow 5 sao, gồm 4 tầng và 1 tầng mái mở (sun deck). Tầng dưới cùng là nhà hàng, 1 nửa nhà hàng "chìm" dưới nước, 3 tầng còn lại là phòng, spa, bar
Anh HDV nói tụi em rất may mắn khi được ở đúng cái cruise này, nó là cái mới nhất, đồ ăn nấu cũng ngon nhất trong tất cả những du thuyền đang hoạt động trên sông Nile, chỉ mới đưa vào hoạt động được 4 năm, lúc anh HDV nói thì em cũng chưa "cảm kích" hết cái cruise này đâu, cho đến lúc em nhìn thấy những cruise khác ở Aswan. Mèn ơi, nó cũ kinh, các bác cứ tưởng tượng 5* nhưng đã hoạt động tầm 20-30 năm ấy, nhìn cứ như mấy film kinh dị mỹ, tối tối, bẩn bẩn, haha. Bác nào muốn thử du thuyền này thì phải đến Luxor vào ngày thứ 7, chủ nhật hoặc đến Aswan vào thứ 3, thứ 4 mới đón được tàu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140371&d=1491118010
Bên tay phải là anh HDV đang đứng tại quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng cho bọn em

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140374&d=1491118010
Phòng nhỏ xinh, sạch sẽ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140377&d=1491118102
toilet cũng khá đẹp

Đã hơn 2h trưa, cái bụng đang réo gọi "đến giờ ăn trưa rồi"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140372&d=1491118010
Thời gian biểu trên du thuyền, phải để ý cái này còn biết giờ giấc mà đi ăn. Mỗi ngày thời gian biểu có sự thay đổi khác nhau, tuỳ vào lịch trình của tàu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140379&d=1491118102
Nhà hàng trên du thuyền. Mỗi nhóm sẽ có bàn ăn cố định từ lúc check in đến lúc check out khỏi du thuyền, nên lúc nào đi ăn cũng được, không sợ đông, không sợ hết chỗ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140378&d=1491118102
Đồ ăn trên thuyền phải nói là ngon quá xá, phong phú và đa dạng. Trước lúc đi không nghĩ là em sẽ kết đồ ăn Ai Cập đến vậy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140409&d=1491134175
Ăn uống no nê rồi tranh thủ lên sun deck chộp chạp vài kiểu trước khi khởi hành thăm đền đài trong thành phố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140410&d=1491134175
View trên cruise 1 bên là sông Nile thơ mộng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140411&d=1491134602
1 bên là thành phố Luxor xinh đẹp

thuyntt512
02-04-2017, 20:11
30h30 chiều bắt đầu điểm thăm quan đầu tiên là đền Karnak.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139297&d=1486545621
Mô hình đền. Giá vé: 80 L.E

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139298&d=1486545621
Và đây là em nó nhìn bằng mắt thật. Nhìn nó thế này thôi nhưng vào bên trong rất là đồ sộ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139299&d=1486545621
Phía trước đền 1 bên là tượng nhân sư đầu cừu tượng trưng cho thần Amun - vị thần thông thái và cũng là thần gió của Ai Cập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139300&d=1486545621
Bên còn lại là tượng nhân sư đầu dê thì phải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139301&d=1486545621
Sân bên trong của đền. Vào sâu bên trong nữa là những cột đá to cao khủng khiếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139303&d=1486545621
Khung cảnh xung quanh sân đền

Lịch sử về ngôi đền này em đã quên sạch sẽ rồi nên chủ yếu up hình cho các bác xem thôi ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139304&d=1486545739

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139309&d=1486545877

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139310&d=1486545877
khung cảnh này tự sướng phê luôn, hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139305&d=1486545739

thuyntt512
02-04-2017, 20:12
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139316&d=1486546039

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139314&d=1486546039

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139312&d=1486546039

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139324&d=1486546178
Khi nói giới thiệu và nói về lịch sử của đền xong, anh HDV để tụi mình tự đi khắp nơi chụp hình cho thoải mái. Thường ở mấy nơi dành cho khách du lịch này, hay có mấy người họ đứng quan sát mình xong rồi kêu mình đi theo họ để họ chỉ cho mình xem những góc chụp đẹp trong đền, em cũng cả nể đi theo thử, chụp chẹt vào tấm, và tất nhiên họ làm vậy để có tiền tip rồi. Em típ 20 L.E. Những lần sau ở những ngôi đền khác thì không đi theo họ nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139315&d=1486546039
Trong hình phía dưới con cú có cái hình vòng tròn dài dài như elip, đó là tên của vua. Tất cả tên của vua đều được viết như thế trong cách viết của người AC cổ đại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139318&d=1486546178

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139320&d=1486546178
Phía sau ngôi đền, chỗ này giờ bỏ hoang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139322&d=1486546178
1 cái obelisk (cái này em không biết dịch ra tiếng việt là gì nữa) bị gãy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139323&d=1486546178
Hồ nước thiêng Karnak

thuyntt512
03-04-2017, 16:37
Sau hơn 1 tiếng thăm quan ở đền karnak, em di chuyển thăm thêm 1 đền nữa trước khi trở về du thuyền ăn tối, đó là đền Luxor. Lúc này cũng hơn 5h chiều gì rồi, trong đầu nghĩ: sao anh HDV lại cho đi thăm đền vào cái thời gian trời đã nhá nhem tối này nhỉ (màu đông ở AC tối rất sớm), tối vậy chụp sao thấy được tượng ta?! Khi đến nơi rồi mới hiểu rằng là ngôi đền nhìn sẽ lung linh hơn khi được lên đèn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139325&d=1486546301
Trước cửa ngôi đền. Luxor temple được xây dựng bởi Pharaoh Amenhotep III, nơi Pharaon (nữ) Hatshepsut thờ thần Amun, còn ngọn tháp (obelisk) được xây bởi Pharaoh Ramesses II, đúng ra là 2 ngọn tháp nhưng 1 cây giờ nằm ở Paris rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139327&d=1486546301
2 bên của ngôi đền được trang trí bởi sáu pho tượng khổng lồ của Ramesses - bốn tượng ngồi và hai tượng đứng nhưng ngày nay chỉ còn 3 tượng, 2 ngồi, 1 đứng thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139328&d=1486546301
Rất nhiều những ngôi đền ở AC bị chôn vùi dưới cát trong nhiều năm, đền Luxor này cũng không ngoại lệ, nên vào thế kỉ thứ 14, 1 nhà thờ hồi giáo được xây dựng phía trên ngôi đền này, và đến ngày nay vẫn được người dân sử dụng đi lễ

1 số hình ảnh của ngôi đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139329&d=1486546301

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139330&d=1486546301

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139331&d=1486546354
Sau bao nhiêu năm bị vùi vấp trong cát mà tượng Pharaoh này nhìn vẫn còn nguyên vẹn từ mắt, mũi, miệng, chân tay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139332&d=1486546471
Hình ảnh bên hông tượng vẫn còn nguyên vẹn luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139333&d=1486546471
Nhưng 2 bức tượng này thì bị tàn phá khá nhiều

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139334&d=1486546471

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139335&d=1486546471
1 vài hình khắc trên các bức tường trong đền

thuyntt512
03-04-2017, 16:42
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140419&d=1491211391
Khi ngôi đền được lên hết đèn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140423&d=1491211391

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140420&d=1491211391
Cái máy dslr em chả biết làm gì để nó hoạt động tốt trong cái khung cảnh tối om om này, lấy con máy cùi panasonic Lumix mua từ 4 năm về trước ra bắn tỉa thế mà lại được việc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140421&d=1491211391

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140422&d=1491211391
Nhìn cứ như Châu Âu các bác nhẩy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140425&d=1491211391

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140424&d=1491211391
Hình ảnh toàn bộ nhà thờ hồi giáo được xây phía trên đền Luxor từ thế kỉ 14 vẫn đang sử dụng đây ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140427&d=1491211458
Trước cửa ngôi đền là đại lộ danh tiếng: Avenue of the Sphinx. Nguyên thủy, con đường này dài 3km với các tượng nhân sư sắp hàng hai bên, nối liền Luxor Temple với ngôi đền to nhất Ai Cập là Karnak temple

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140429&d=1491211904
Ngôi đền quá đẹp, quyến luyến không nỡ rời đi, nên trong lúc đi bộ dọc theo lối ra, phải đứng lại chụp thêm phát nữa mới chịu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140428&d=1491211458
Đền này 1 bên nằm cạnh sông Nile, bên còn lại là ngay cạnh công viên, nơi người lớn vẫn tung tăng đi dạo còn trẻ con thì hồn nhiên chơi đùa, làm em cảm thấy cuộc sống nơi đây rất bình yên.

thuyntt512
03-04-2017, 20:03
Lúc book tour, em được nói là sẽ có free sim card, sau vài lần hỏi thì mới đưa được cho 1 cái sim mà không có 1 đồng nào trong đó cả, haizzz. Em biết là free nhưng nạp 5,10L.E cho khách để mỗi lần không thấy anh HDV đâu còn có tiền mà nhá máy chứ. Mình là khách du lịch muốn tìm chỗ mua thẻ nạp cũng khó, ngồi trên xe em để ý mà chả thấy chỗ bán. 3 ngày nay không có internet trong lòng cũng khó chịu, cứ như mù tin tức với thế giới, vô được có 15ph free internet ở sân bay Cairo trước khi bay đi Luxor. Sau vài lần check với anh tour guide, em nhờ anh tài xế chở tụi em đi mua sim khác, rồi nạp tiền luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140430&d=1491213387
Hãng em mua là Etisalat, nó có nhiều gói với nhiều mức giá khác nhau, thấy còn ở AC có 4 ngày nữa ah, em chọn gói 50 L.E cho 1GB, gắn sim vào 1 tiếng sau mới vào được internet, ặc ặc. Và internet phải nói....nhanh tới mức load bất cứ cái gì cũng không vô được. Trời ơi!!!! Phí tiền của tui :gun. Mấy ngày sau mới biết là nên mua hãng Vodafone, dung lượng ít nhưng tốc độ nhanh hơn nhiều, không như hãng etisalat này cho dung lượng rất nhiều nhưng tốc độ vào mạng yếu thì cũng như không. Ở Cairo thì còn vô được chứ mấy nơi khác thì thôi...bỏ ý định ngồi nhìn cái vòng tròn loading trên đt nó quay luôn đi :T

Trên đường về lại du thuyền, anh HDV hỏi là có muốn đi dạo thành phố Luxor sau bữa tối không, giá là 80usd/người. Tụi em không đi vì thứ nhất là giá quá chát cho 1-2 tiếng thăm quan cái thành phố bé tẹo này, thứ 2 là từ lúc ngồi trên xe đi đến các điểm, em thấy Luxor chả có gì ngoài mấy cái đền mà đền thì thăm hết mấy cái lớn rồi, nhà cửa của người dân thì lụp xụp, nghèo nàn, đèn đường thì không đủ sáng, vì thế em định là sau khi ăn tối xong mà còn sức thì sẽ tự đi dạo loanh quanh gần du thuyền thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140403&d=1491130588
Bình thường ở nhà ăn có 1 chén cơm là no cành bụng, vậy mà không hiểu sao lên cái du thuyền này, dạ dày em có thể giãn được ra gấp đôi, hahaha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140404&d=1491130588
Các loại bánh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140390&d=1491130274
Món tráng miệng, rất phong phú từ bánh cho đến trái cây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140431&d=1491215501
Trái chà là bự tổ chảng

Sau khi ăn uống no nê, lấy lại được sức, tụi em quyết định đi loanh quanh khu gần du thuyền cho xuôi 1 mớ đồ ăn vừa được nạp trước khi về ngủ và câu chuyện bị lừa bắt đầu từ đây:

Vừa ra khỏi du thuyền, bước lên bậc thang để lên trên đường thì gặp 1 anh chàng đang đứng hút thuốc tại đó chào bọn mình, lúc anh đó bắt chuyện cũng có 1 cậu bé chào mời bọn em đi xe ngựa, miệng rao "to night market 20 pounds only" (ở Luxor và Aswan phương tiện di chuyển khá phổ biến của ng dân là ngựa và lừa)Anh chàng bắt chuyện với em bắt đầu nói: " hi, tao tên là này này, tao làm việc trong nhà hàng của du thuyền, 2 đứa mày vừa mới lên thuyền sáng nay đúng không.... Tụi mày đang đi đâu vậy? Ở ngay bên kia đường có chợ đêm đấy, tao đang định ra đó mua 1 ít gia vị cho bếp trưởng, bên đấy nhộn nhịp lắm, đi, tao dẫn mày đi.." Thực ra lúc đầu em cũng không tin thằng này lắm, đi cùng với nó chẳng qua là do tụi em cũng đang đi hướng đó. Nhưng bọn này khôn lắm, chắc nó nghĩ được là mình cũng chưa tin nó nên nó nói tiếp "Tao nói được 6 thứ tiếng: anh, pháp, tây ban nha, ý...tao dẫn mày đi đến đó cho biết thôi, lúc mày check-out du thuyền nhớ ghi vài dòng tốt về tao cho bếp trưởng là được, mày happy nói tốt cho tao thì tao cũng sẽ happy..." Đến đây tụi em tin nó mới ghê chứ, haizzz, vẫn còn ngây thơ :T. đi được nửa đường thì thằng bé đi xe ngựa chạy đến, bảo lên nó chở đi 20L.E thôi, xong anh chàng giả danh đầu bếp kia cũng bảo là lên đây đi cho nhanh, rẻ lắm 20L.E ah, lên đi, tao lên cùng mày, không việc gì phải sợ đâu..."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140432&d=1491215501
Thế là tụi em leo lên, cậu bé đó còn để em ngồi đằng trước cầm dây ngựa nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140436&d=1491215501
Hình ảnh 2 kẻ lừa đảo em đây, bên trái là anh chàng giả danh đầu bếp, bên phải là cậu bé cưỡi xe ngựa

thuyntt512
03-04-2017, 20:05
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140433&d=1491215501
Trong chợ ai cũng đi bộ, tự nhiên có mình mình đi hẳn cái xe ngựa vào, ai cũng nhìn, xấu hổ gần chết. Anh chàng "đầu bếp" thì cứ mở miệng nói "không sao đâu, k có vấn đề gì đâu", còn mình thì mong cho đi hết con đường này nhanh nhanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140438&d=1491219864
Hàng quán trong chợ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140437&d=1491215501
Cừa hàng váy áo của chị em phụ nữ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140435&d=1491215501
Cửa hàng bán gia vị của Iran, họ mời chào mua trà gì đó mà em không mua

Sau khi đi hết cái chợ thì anh ta nói bi giờ đi đến cửa hàng gia vị. Lúc đến mới biết hoá ra 1 toà nhà 3 tầng: tầng trệt là phòng tranh, tầng 2, tầng 3 bán đồ lưu niệm kiểu những hình thù, pho tượng... đặc trưng của AC, em chả thấy bán gia vị gì cả. Dù sao cũng đến đây rồi em chui vô cái phòng tranh xem thử, nó cũng giống như cái em đã tốn 80$ mua 2 bức tranh ở Cairo, nhưng có vẻ chất lượng tranh ở Cairo tốt hơn.

1 bác trung niên ra tiếp em, dụ đủ các kiểu để mua tranh, nhưng sau khi xem xong tầm 2ph tụi em đi ra vì đã mua ở Cairo rồi, đâu có nhu cầu mua nữa. Thấy tụi em đi ra, bác í chạy đến liền nói "cả 1 cái phòng tranh to thế này mà mày không ưng được cái nào ah, vào xem tiếp đi, tao để giá tốt cho...."

Em là đứa mê mấy cái tranh này các bác ạ, nên trong lòng thực ra là cũng có thích vài tấm nhưng ghét mấy cái kiểu nói thách rồi trả giá nên thôi khỏi mua. Xong bác đó chỉ vào 1 tấm treo trên tường và nói: nếu mày lấy tấm này tao để giá 150L.E thôi, thay vì giá gốc 200L.E.

Em lắc đầu không mua vì giá đó em thấy vẫn còn hơi chát. Xong em đi ra khỏi phòng tranh, anh chàng "đầu bếp" kia vẫn chưa thấy đâu nên phải đứng đợi ảnh. Bác bán hàng ra chèo kéo tiếp: thôi được rồi tao để mày giá cuối 100 L.E, em cũng lắc đầu.

Phải nói bác bán hàng này nhây ghê vậy đó. 1 lúc sau bác lại nói mày lấy tấm này đi tao tặng mày thêm 1 tấm kia free....bla..bla... Lúc đó em nói đại 1 giá mà nghĩ là bác sẽ không bán cho khỏi bị chèo kéo nữa "2 tấm này 80 L.E". Ai dè bác í nói ok =)).

Rồi gói, trả tiền, em đưa tờ 100 L.E, bác bảo bác không có tiền thối nên lấy thêm tấm này bác để 20L.E thôi. Vãi! cả cái toà nhà 3 tầng cùng chủ này mà bảo không có tiền thối, lừa con nít ah. Nhưng giờ biết làm sao, thôi lấy luôn, tiết kiệm 20L.E cũng chả đi đến đâu. Đúng là nỗi khổ của đứa mê tranh :T. Nhưng tính ra 2 tấm to bằng tờ giấy A4, còn 1 tấm nửa A4 mà có hơn 100k vnd thì giá này mua dc).

Anh chàng "đầu bếp" rất biết lựa giờ đi ra để đi về, vừa lúc em trả tiền xong (đúng là móc nối với nhau hết rồi mà), trên tay cũng cầm 1 bọc gì đó được gói rất kĩ cho ra vẻ đó là gia vị.

Trên đường đi về thì anh ta và cậu bé lái xe ngựa bắt đầu giở trò:

+ Cậu bé nói: giá đi xe ngựa từ nãy đến giờ là 20usd.
+ Tụi em tức quá mới bảo trước khi lên rõ ràng nói là 20 egyptian pounds mà giờ lật lọng là sao?
+ Anh chàng "đầu bếp" đỡ lời "oh my friend, cậu bé này do tiếng anh kém nên chắc có sự hiểu nhầm gì ở đây, chứ giá là 20usd.
+ Muốn nổi khùng rồi nha X(. Em bảo: cho tôi xuống xe ngay!!!! ngay lập tức, không đi nữa. Các anh tính lừa bọn tôi ah, có thả xuống không, không tôi gọi cảnh sát đến (thực ra có biết số cảnh sát là bao nhiêu đâu, đang cố doạ nhau thôi =)))

Sau 1 hồi nói qua nói lại thì anh chàng "đầu bếp" thấy có vẻ khó nhằn với bọn mình nên nói là tao vừa giải thích cho cậu bé hiểu rồi đó, câu bé đồng ý chở mày về khách sạn nhưng 20L.E cho mỗi chiều, 2 chiều tổng 40L.E.

Em ok, vì cũng mệt rồi, chỉ muốn về khách sạn ngủ nên chả đôi co nữa. Trong lòng thì tức anh ách, đã vậy lúc trả tiền còn không có tiền lẻ phải đưa tờ 50L.E và tự hiểu rằng còn lâu nó mới thối tiền lại cho mình. Còn anh chàng "đầu bếp" kia thì cứ liên tục giải thích không phải lỗi của ảnh mà do cậu bé kia không rõ ràng, xong quay qua đòi tiền công nãy giờ dẫn đi nữa chứ. Tụi em điên quá đi thẳng 1 nước về du thuyền không thèm quoảnh lại luôn.

Lúc ngồi trong phòng rồi, tâm trí mới gọi là bình tâm hoàn toàn lại, chứ lúc bị nó lừa cũng sợ lắm, sợ tụi nó kêu đồng bọn ra đập cho 1 trận rồi cướp tiền này....sợ vứt xác chốn không người không tìm được đường về này...=)). Nhưng dân Ai Cập họ cũng không dám làm liều, chỉ muốn kiếm vài đồng bạc sống qua ngày mà lừa đảo ít tiền kiểu này họ cũng sẵn sàng. Thôi trong cái rủi có cái may, bị lừa mất 150L.E để bây giờ có chuyện kể cho các bác nghe :))

Vậy là kết thúc ngày đầu tiên ở Luxor, trải qua đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau từ quá đỗi là thích du thuyền cũng như đồ ăn trên du thuyền đến quá đỗi hâm mộ về sự tài giỏi của người Ai Cập cổ khi có thể tạo dựng nên sự to lớn hùng vĩ của các ngôi đền chỉ bằng sức người và quá đỗi hụt hẫng về con người Ai Cập thời nay.
Đi ngủ sớm, mai phải có mặt lúc 4h sáng ở sảnh du thuyền để tập trung đi kinh khí cầu.

thuyntt512
04-04-2017, 20:18
Giá cho 1 tour kinh khí cầu tầm 30-45ph ở Luxor là 85usd/người, trọn gói (lúc ở AC em thấy giá này khá chát, đến giờ tìm thông tin đi Tanzania, em thấy giá KKC là 550usd, mới biết giá ở AC không là gì). Họ chở mình đi, lúc xong sẽ thả mình ở điểm nào đấy tiện cho anh HDV đến đón bạn để đi thăm quan tiếp lịch trình trong ngày. Tiền này ai muốn đi phải trả riêng, không bao gồm trong tiền tour. Đã đến đây rồi vả lại anh HDV và tất cả mọi người mình gặp đều nói nên đi, thế là em quất luôn.

Công ty kinh khí cầu này là Sindbad, 4h sáng xe của công ty đến đón tại du thuyền, thuyền mình tổng cộng sáng hôm đó gồm 7 người đi. Để đi được kinh khí cầu phải đón tàu qua bên kia sông Nile, sau đó xe chở đến điểm tập kết của KKC

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140465&d=1491308236
Lần đầu em nhìn thấy tận mắt KKC các bác ạ, to khủng khiếp. Lúc này nhiệt độ đang là dưới 10 độ C, lạnh quá trời, có sương nên hình chụp không được rõ nét

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139336&d=1486546471
Trong lúc chờ đốt lửa cho KKC, anh captain điều khiển KKC của đội đến giới thiệu bản thân và nói những quy tắc mọi người phải tuân thủ khi lên KKC. Sẽ có anh chàng của công ty sindbad cầm máy quay film quay lại toàn bộ diễn biến hôm đấy, nếu ai muốn ghi lại khoảng khắc đi KKC thì trả thêm 10usd, người ta sẽ tập trung quay vào mình và ghi đĩa đưa đến thẳng khách sạn cho mình. Em cũng làm thử 1 cái, hình ảnh và góc quay thì ok nhưng chất lượng thì như video thập niên 90, nhưng cũng có cái để giữ làm kỉ niệm và chục năm sau lấy ra xem lại cũng được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139373&d=1486548855
Sẽ có người đến chia nhóm để biết chỗ mình đứng trên KKC, mỗi KKC chứa được 20 người, chia làm 4 nhóm tương ứng với 4 khoang của KKC, mỗi nhóm 5 người. Khoang giữa chỉ dành riêng cho captain

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139339&d=1486546748
KKC của người vừa lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139337&d=1486546471
Giờ tới lượt mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139341&d=1486546748
Bãi KKC nhìn từ xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139340&d=1486546748
Người ta chọn cung giờ này đi KKC để đón mặt trời mọc

1 số hình ảnh chụp từ KKC

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139345&d=1486546748
Khung cảnh ở Luxor vào buổi sáng sớm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139364&d=1486548697

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139363&d=1486548697
Sức nóng từ lửa đốt của KKC rất cao, đứng trên đó mà em tưởng tượng như tóc mình đang cháy, nóng ran

thuyntt512
04-04-2017, 20:20
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139365&d=1486548697

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139347&d=1486546875
Con đường nhìn như dài vô tận

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139346&d=1486546875
Em thấy rất nhiều những cái thế này mà không biết đó là gì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139349&d=1486546875
Sông Nile

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139350&d=1486546875
Tuỳ vào sức gió và hướng gió mà KKC lên được độ cao bao nhiêu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139366&d=1486548697
Hôm đó mọi thứ thuận lợi nên KKC của em lên được độ cao 400m, sau đó captain từ từ hạ độ cao dần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139352&d=1486546875
Đền của Pharaoh (nữ) Hatshepsut nhìn từ KKC

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139367&d=1486548697
KKC của em đi màu sắc rất hoa hoè, bắt mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139368&d=1486548697
Khi Anh captain ra tín hiệu chuẩn bị đáp, thì mọi người trên khoang phải cúi thấp người xuống, đồng thời anh captain sẽ kéo mảnh bạt ở chóp KKC vào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139369&d=1486548746
và từ từ kéo tấm bạt to của KKC còn lại

thuyntt512
04-04-2017, 20:21
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139370&d=1486548855
Anh captain điều khiển KKC đáp xuống chỉ cách đất tầm 0.3m, sẽ có 1 nhóm người đúng đó để kéo KKC, cho khỏi chạy đi mất vì sức gió, sau đó họ sẽ phải cuộn bạt KKC lại. Khi mọi thứ xong xuôi, mỗi người sẽ bỏ tiền tip vào 1 cái nón để típ cho các anh chàng này. Nhìn thì thấy đơn giản thế thôi nhưng để kéo được KKC xuống, em thấy các anh í toát mồ hôi hột trong 15ph mới xong công việc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139371&d=1486548855
Anh đội mũ đang cười toe toét trong hình là captain của đội, có tín hiệu của ảnh mới được trèo ra khỏi KKC. Vừa thấy du khách đáp xuống là 1 đống con nít ùa ra xin tiền và 1 số người bán hàng rong chạy lại ngay. Các bác đừng dại mà cho hay mua gì, vì chỉ cần mình móc tiền ra thôi là 1 đống người bu lại xin và bám lấy cho đến khi các bác đi khỏi thì thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140467&d=1491390779
Đi xong mỗi người được phát cho 1 cái giấy chứng nhận.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139372&d=1486548855
Mọi người di chuyển ra xe đi đến điểm gặp HDV du lịch của mình

Nguynnguyen
09-04-2017, 02:32
Tiếp bạn ới 😀

thuyntt512
09-04-2017, 19:48
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139374&d=1486548855
Xe của công ty Sindbad thả tụi em xuống ngay đây để gặp anh HDV, xung quanh chỉ có mỗi 2 ông Memnons cao 20m ngồi sừng sững nằm trên con đường dẫn vào thung lũng của các vị vua, ngoài ra không có di tích nào khác nên tụi em chỉ xem 5ph rồi đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140474&d=1491722896
Ngày xưa Luxor bị vùi trong cát, nên 2 ông này cũng không ngoại lệ. Toàn bộ phần thân bị lấp hết, chừa mỗi cái đầu, nông dân ngày ngày đi làm đến giờ nghỉ trưa đều ngồi ngay chỗ vai ổng, tựa vào người ổng để ngủ và nghỉ ngơi.

Điểm dừng chân tiếp theo trong lịch trình ngày hôm đấy là đền của Pharaoh (nữ) Hatshepsut - là ngôi đền em nhìn thấy và có chụp lúc trên khinh khí cầu, không hiểu sao em có tình cảm rất đặc biệt với ngôi đền này, thấy nó đẹp làm sao á :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139375&d=1486548855
Lối vào đền, 2 bên là các cửa hàng lưu niệm, lúc này tầm gần 8h sáng nên họ vẫn còn chưa mở cửa hết. Em cắm mặt đi không dám nhìn mấy người bán hàng luôn á, vì nhìn 1 phát là họ bắt đầu chào mời đi theo liền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139376&d=1486548855
Mô hình đền, 1 nửa bên trái đã bị phá huỷ hết, chỉ còn phần bên phải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139379&d=1486548971
Xe điện chở vào đền. Lúc ngồi trên xe, em có kể anh HDV nghe vụ 2 đứa bị lừa tối qua, anh HDV nói: đó là lý do tại sao tao không muốn tụi mày đi lang thang 1 mình. Ngành du lịch của Ai Cập không còn thịnh vượng như 5 năm về trước nữa nên các cửa hàng bán đồ lưu niệm giá nào cũng bán cả, vì đơn giản cả ngày chả có mống khách nào, nên chỉ cần thấy 1 vị khách thôi là làm thịt ngay :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139380&d=1486548971
Ngôi đền gồm 3 tầng, nằm trong núi, sau khi các nhà khoa học phát hiện ra đền đã cắt núi bỏ đi mới lộ ra ngôi đền như bây giờ. Đây cũng chính là nơi Nữ Hoàng được chôn cất, hiện tại xác bà còn rất nguyên vẹn, đang được đặt ở bảo tàng Cairo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139381&d=1486548971
2 tầng còn lại của đền, 1 số người ở đây thấy du khách là đến chào hỏi, thực chất là để xin tiền và 1 số người chạy đến tạo dáng với mình để mình chụp hình xong sẽ đòi tiền chụp chung với họ nên các bác đừng dại, tốt nhất là cứ im ỉm, không nói năng gì chụp hình xong rồi đi, cũng đừng đi theo họ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139387&d=1486549128
Hatshepsut là vị Pharaoh nữ đầu tiên trong lịch sử Ai Cập, cai trị trong 22 năm và đạt được rất nhiều thành công

thuyntt512
09-04-2017, 19:54
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139386&d=1486549128
Hình vẽ và màu sắc còn khá nguyên vẹn, em kết cái cách phối màu của họ ghê

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139388&d=1486549128
Sau khi chồng bà chết, thay vì người con riêng của chồng được lên ngôi thì bà lại lên cầm quyền, nên người con riêng này rất ghét bà. Sau khi bà chết người con riêng lên ngôi và bắt đầu xoá hết các vết tích về sự tồn tại của bà, từ hình vẽ trên tường, đến các bức tượng của bà... Ở giữa 2 hình vẽ người trong hình là Pharaoh Hatshepsut đã bị xoá đi mất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139392&d=1486549251
Ở Ai Cập, những hình vẽ mà có hình tròn tượng trưng cho mặt trời ở trên đầu là để chỉ các thần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139384&d=1486549128

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139390&d=1486549251
Lối lên tầng 3. Không biết chú chim này tên gì mà còn nguyên vẹn quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139391&d=1486549251
Chú bên kia mất hết phần trên rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139395&d=1486549251
Bác áo trắng kia đang ngồi chờ tụi em lên là tăm tia ra đòi chụp hình chung xong xin tiền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139402&d=1486549373
1 bên là đền, 1 bên là núi, phía trên là bầu trời trong xanh không 1 gợn mây, cảnh cứ gọi là thần tiên làm sao xuyến lòng em

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139401&d=1486549373

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139403&d=1486549373
Mỗi 1 cột đều được để tượng của Bà, kiểu chắp tay: tay trái bên dưới tay phải đè lên trên tượng trưng cho quyền lực của Pharaoh

thuyntt512
09-04-2017, 19:59
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139404&d=1486549373
Bên trong tầng 3 cũng chẳng còn lại gì nhiều

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139405&d=1486549373
Bác áo trắng lúc nãy cứ chỉ tụi em đi vào trong mấy cái cửa này chụp hình nhưng em không đi, vì đã được anh HDV dặn trước bên trong không có gì đâu. Nói thêm là mấy người này họ không dám đến gần mình lúc thấy HDV bên cạnh đâu, chỉ là sau đấy anh HDV để tụi em được riêng tư đi lại chụp hình nên họ mới dám đến xin tiền thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139394&d=1486549251
Phần nửa ngôi đền đã bị tàn phá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139393&d=1486549251
Phía trước phần bị tàn phá

Sau khi kết thúc đền Hatshepsut, em đi thăm 1 địa điểm cuối cùng nữa ở Luxor đó là The Valley of the Kings - thung lũng của các vị vua, là nơi chôn mấy ông vua đó ạ. Ở đây không được phép chụp hình nên em lấy 1 số hình từ internet cho các bác dễ hình dung

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140478&d=1491737517
Nếu kim tử tháp là lăng mộ tượng trưng cho triều đại Old Kingdom thì The Valley of the Kings là lăng mộ tượng trưng cho triều đại New Kindom. Khu hầm mộ được xây dựng dưới chân của các ngọn núi trong thung lũng, là nơi chôn cất các vị Pharaoh như Tutankamun, Seti I và Ramses II; các vị hoàng hậu; quan chức cao cấp và những linh mục có địa vị tối cao thuộc các triều đại 18, 19, 20.... Giá vé:100L.E, riêng muốn thăm thêm mộ của Tutankhamun, phải trả thêm tiền. Anh HDV nói bên trong chẳng còn gì đâu, tất cả nằm ở bảo tàng Cairo rồi nên bọn em chẳng vào nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140475&d=1491737374
Sơ đồ các hầm mộ. Tính đến năm 2008 đã khai quật được 63 lăng mộ, lăng mộ lớn nhất chứa đến 120 phòng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140476&d=1491737374
Lối đi vào hầm mộ, được lót bằng các bậc thang gỗ thoai thoải đến tận cuối của hầm mộ. Người Ai cập cổ quan niệm kiếp này sống chỉ là tiền đề chuẩn bị cho kiếp sau nên khi chết họ chôn theo rất nhiều của cải, châu báu, tì thiếp, cung nữ... nhưng tiếc là nhiều hiện vật đáng giá đã bị đánh cắp mất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140479&d=1491737517
2 bên tường và trần được vẽ và lên màu rất tỉ mỉ, công phu. Em mải mê nhìn ngắm tường mà không muốn về luôn các bác ạ. Phải nói là đã đến đây rồi, khi nhìn lại mấy hình vẽ trong các ngôi đền cứ như hạt cát á, không là gì cả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140477&d=1491737374
Đi đến cuối lăng mộ sẽ thấy những quan tài bằng đá, những gì bên trong quan tài đã được lấy đi hết rồi

thuyntt512
09-04-2017, 20:01
Mê mẩn các hình vẽ ở đây nhưng cũng phải đến lúc chào tạm biệt các Pharaoh, chào tạm biệt Luxor để tiếp tục hành trình đến Aswan. The valley of the kings đẹp thì đẹp thật nhưng em không muốn nằm lại đây đâu ạ :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139407&d=1486549373
Trước khi về lại du thuyền, anh HDV dẫn em đi thăm 1 xưởng sản xuất đồ đá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139406&d=1486549373
Họ sản xuất những thứ như là tượng Pharaoh, kim tự tháp, nhân sư, chai bình lọ bằng đá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139408&d=1486549489
Em cứ tưởng họ nó thách như mấy chỗ ở Cairo, lúc sau hỏi ông chủ 1 tượng Pharaoh cao bằng gang tay thì được biết giá là 200L.E, em trả giá 80L.E, ông chủ bảo giá cuối cùng tao để cho mày là 150L.E, nói xong giá là không hề kì kèo, hay nói thêm gì nữa. Em nghĩ trong đầu ước gì đi chỗ nào ở Ai Cập cũng gặp được cửa hàng nói đúng giá muốn bán và không chèo kéo khách thế này thì tốt biết bao :)). Cửa hàng có khá nhiều đồ đẹp nhưng em chả biết mua về trưng ở đâu nên không mua

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139410&d=1486549489
Lên thuyền sang lại bờ bên kia để lên du thuyền. 2h chiều là thuyền em bắt đầu nhổ nheo tiến đến Aswan rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139411&d=1486549489

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139412&d=1486549489
Tiếc nuối Luxor trước khi rời đi, em chụp thêm 2 bô con đường phía trước du thuyền neo đậu

Nguynnguyen
10-04-2017, 15:25
Mình định cuối năm làm 1 chuyến qua ai cập mà đọc báo thấy thảm sát ghê quá @@ .

HuyenTonKin
11-04-2017, 15:09
Bác có đến chỗ mộ vua Tutankhamun không? Nếu có cho ae biết đi ạ :D

thuyntt512
13-04-2017, 16:16
Mình định cuối năm làm 1 chuyến qua ai cập mà đọc báo thấy thảm sát ghê quá @@ .

Trước lúc mình đi cũng phân vân giống bạn, rồi nghĩ là nếu tới số chết thì dù ở nhà ngồi trong phòng cũng chết ah :D nên thôi cứ đi đã. Nhưng thay vì đi tự túc mình quyết định book tour cũng là vậy, có xe đưa đón, các điểm du lịch thì có hệ thống rà bom mìn hết, miễn sao bạn tránh xa mấy cái nhà thờ hồi giáo hoặc nhà thờ tin lành ra là ok. Lúc mình đang ở AC cũng có 2 vụ nổ bom tự sát nên mình càng thấy book tour là quyết định đúng đắn, và do đồng egyptian pounds rớt giá mạnh nên bây giờ book tour cũng rẻ hơn rất nhiều so với trước

thuyntt512
13-04-2017, 16:18
Bác có đến chỗ mộ vua Tutankhamun không? Nếu có cho ae biết đi ạ :D

Do anh HDV bảo bên trong mộ Tutankhamun chẳng còn lại gì cả, bị hư hại hết rồi, các hiện vật thì nằm ở bảo tàng Cairo - em đã đi hôm đầu đến AC chính vì vậy em không vào nữa bác ạ

thuyntt512
13-04-2017, 17:04
Ăn trưa xong, em gọi 1 ly cafe Mexico mang đến tận phòng với giá 20L.E

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140783&d=1492076491
Hơi ngoài lề 1 chút nhưng để em kể các bác nghe câu chuyện về cái máy dslr này và cũng là để hỏi ý kiến của các bác. Chả là khi ở việt nam em chỉ từng xài 1 cái dslr duy nhất là canon 60D của ông anh trai, qua oman sống thì chỉ có con panasonic lumix. Trước khi đi AC thằng bạn người oman quẳng cho em cái máy này, lúc em cầm nó em chả biết nó hiện đại và mắc tiền thế đâu các bác ạ, khổ dân mù công nghệ, em chỉ thích cầm cái này vừa vừa, đừng nặng quá, chứ đi du lịch đã mệt còn vác theo là đuối luôn. Em nào có biết xài cái máy hiện đại này, phải mày mò rồi hỏi bạn bè trước khi đi, được tụi nó khuyên máy này chụp fai tự chỉnh tay thì hình mới đẹp, trong khi đó thằng bạn mua cái máy cho xịn vô mà nó toàn để auto :))
Kết cục là qua AC em chỉnh manual muốn đuối, mà hình thì tấm chụp ngoài trời đẹp, còn trong nhà, điển hình là bảo tàng, mỗi phòng nó 1 độ sáng 1 màu đèn khác nhau làm hình em chả ra hồn. Nhưng có 1 điểm là hình em chụp luôn bị rung góc bên trái (nếu các bác có để ý) dù ngoài trời hay trong nhà, lúc đầu em tưởng do tay em cầm bị rung nhưng mấy anh HDV hay bất kì em ai cầm vào chụp đều bị rung góc trái! Các bác có biết nguyên nhân là gì không ạ? Chỉ em với?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140782&d=1492076251
Em lấy tấm này làm ví dụ, đã vậy ống ính còn bị đốm đen, em gỡ ra lau chả hết, chắc ống kính bị mốc rồi quá!

thuyntt512
16-04-2017, 19:13
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140798&d=1492329036
2h trưa, lên sundeck chụp hình khi tàu bắt đầu nhổ neo rời bến Luxor đi xuống phía Nam của Ai cập. Tàu sẽ dừng lại ở những điểm có di tích để mọi người xuống thăm quan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140777&d=1492075898
Nhìn thành phố Luxor cuối cùng trước khi tàu rời đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140797&d=1492329036
Đền Luxor và Karnak nhìn từ trên du thuyền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139416&d=1486549960
Felucca trên sông Nile

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140799&d=1492329036
1 chiếc du thuyền khác trên sông, chiếc này trông còn mới và đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139415&d=1486549960
Ngồi trên du thuyền sẽ thấy được cảnh người dân giặt giũ bên sông hay trẻ con đang chơi đá banh, thấy khách du lịch nào đi qua là vẫy tay chào... làm người xem phải tưởng tượng viễn cảnh sông Nile ngàn năm trước. Hoạt động 2 bên bờ sông được pha trộn giữa sự tấp nập của du khách lẫn cuộc sống đời thường của người dân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139417&d=1486549960
Từ 1 nhà máy sản xuất gì đó cạnh sông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140781&d=1492075898
đến những resort lộng lẫy dành cho khách du lịch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140778&d=1492075898
Hay những ngôi nhà cũ kĩ, lụp xụp không được tô trát của người dân. Ở AC hầu hết người dân đều đi thuê nhà, chính phủ sẽ quy định mức giá thấp nhất, và cao nhất, trong bao nhiêu năm đó người chủ không được lấy lại nhà cũng như không được tăng giá. Điều này cũng tốt mà cũng hại cho người đi thuê, ví dụ chủ không được tăng giá nhà trong 20 năm thì nhà cũ, hư hỏng người ta cũng đâu tu sửa làm chi, dẫn đến nhà cửa xuống cấp, dơ dáy là lẽ thường. Anh HDV nói chung cư 2 vợ chồng, 3 đứa con đang thuê, 2 phòng ngủ giá là 800L.E ở ngay trung tâm thành phố Luxor

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140802&d=1492337152
Thưởng thức 1 ly trà chiều và đọc sách trên sundeck trước khung cảnh núi non sông nước hùng vĩ, lòng người cũng cảm thấy bình yên hơn

thuyntt512
16-04-2017, 19:23
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140784&d=1492076514
2 anh thanh niên này cho ghe của 2 ảnh bám vào mạng tàu để....bán khăn choàng, trời ơi, điều này em mới thấy lần đầu luôn á, đúng là chỉ có ở AC mà, em thấy mắc cười quá lấy dt ra chụp, trong đầu nghĩ phải cầm dt cho chắc, không rớt xuống sông là thành huyền thoại như cái dòng sông này luôn =)). 2 anh này cứ đứng í ới gọi mọi người: hello madam, hello sir... Ai mà thò đầu ra là bị mời chào ngay, sức 2 anh này rất dẻo dai, cứ đứng mời chào như thế trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ mặc dù không ai thèm để ý đến.

Có 1 bác gái người Isarel, thấy có người gọi, đi đến thò đầu ra xem, xong lấy điện thoại ra chụp giống em, nhưng không may cho bác là chụp xong, bác còn vẫy tay chào 2 anh kia, kết quả là cái điện thoại vô tình rơi xuống sông mất (điều em lo lắng đã xảy ra). Bác la lên: oh my god....điện thoại của tôi, tôi không tin điều đó vừa xảy ra..., ôi my god hình của tôi.... thế là cái sundeck của em náo nhiệt bởi vì bác gái í. Em chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối mà thấy thương cho bác, tất cả những ngày qua đều dùng chiếc điện thoại đó để chụp, giờ mất hết sạch.

Nửa ngày hôm đấy chủ yếu là dành thời gian trên tàu, sáng mai tàu mới cập bến để thăm quan điểm tiếp theo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140805&d=1492339059
2 anh chị đang ngồi ăn này là người AC, đang đi hưởng tuần trăng mật. Hôm nay cũng là sinh nhật của vợ nên anh chồng đã chuẩn bị sẵn bánh sinh nhật với nhà hàng để tạo bất ngờ cho vợ. (Nói thêm là vô tình lúc em bay đi Luxor, đi cùng với 1 đám 20 đứa con nít theo học trường quốc tế tại Cairo, chúng đi thực tế cho môn học ở trường, tụi nó nói chuyện hát hò om sòm trên máy bay, xuống sân bay chào tạm biệt tụi nó đã đời, xong ai dè đến lúc lên thuyền cũng gặp ngay bọn nó, nên mấy ngày ở du thuyền nhờ tụi nó mà náo loạn hết cả lên). Nên khi phục vụ mang bánh ra, là các em teen đấy đi đến nhảy chúc mừng sinh nhật cho chị gái đó như đúng rồi :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140806&d=1492340254
12h đêm, đang nằm bỗng dưng nghe tiếng rầm 1 phát, mở cửa sổ ra coi mới biết là tàu vừa vào nơi để vượt cửa sông, lối vào chỉ vừa đủ cho 1 du thuyền, chỗ này tên là gì em quên mất rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140807&d=1492340837
Tàu dừng lại, đợi xả nước lên cao, để vượt cửa sông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140804&d=1492337849

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140803&d=1492337849
Khi mực nước đủ cao, cửa sông được mở cho tàu đi qua. Em vẫn thấy 2 anh chàng bán khăn choàng gọi mời mọi người mua hàng, công nhận kinh thật, sau bao nhiêu tiếng đồng hồ vẫn cố gắng bám trụ bán hàng :)). Nhưng lúc này thì trời đã quá lạnh rồi, nên 1 số người bắt đầu mua khăn với phương thức giao nhận hàng rất độc đáo: người bán bỏ khăn vào bịch, bịch được buộc vào sợi dây thừng, sau đó sẽ ném lên tàu, người mua nhận khăn xong bỏ tiền vào rồi ném ngược lại cho các anh í, đúng là trong cái khó ló cái khôn =)). Trời lúc này chắc phải tầm 10-12 độ gì đó, em mặc quá trời áo, đứng chụp có mấy pô hình mà tay lạnh run, 2 hàm răng cứ run cầm cập, nghe rõ tiếng chúng nó đập vào nhau luôn

HuyenTonKin
19-04-2017, 14:29
Do anh HDV bảo bên trong mộ Tutankhamun chẳng còn lại gì cả, bị hư hại hết rồi, các hiện vật thì nằm ở bảo tàng Cairo - em đã đi hôm đầu đến AC chính vì vậy em không vào nữa bác ạ
Thật đáng tiếc, nhưng dù sao bác cũng được đến mảnh đất huyền thoại này rồi, hì hì

HuyenTonKin
19-04-2017, 14:32
Còn con d7100 của bác giống của em đang dùng, bị mờ nhòe góc trái có thể do bác lấy nét không đúng hoặc tay rung do lens ít chống rung. Hoặc cũng có thể lens của bác lỗi do lâu không bảo dưỡng đó

thuyntt512
20-04-2017, 16:42
Sáng hôm sau tàu cập bến thị trấn Edfu, mọi người có thời gian tham quan thị trấn này đến trưa, sau đó tàu sẽ tiếp tục di chuyển đi Kom Ombo.

Phương tiện di chuyển chủ yếu ở đây dành cho khách du lịch là xe ngựa, nên khi vừa thấy tàu cập bến là tự khắc xe ngựa bu kín bến tàu, vừa bước xuống tàu là các chủ xe ngựa đã đứng chào mời rồi. Và cũng sẽ có 1 anh chàng cầm máy ảnh chờ sẵn, bác nào vừa bước lên ngựa là quay qua chụp cho 1 phát, nếu bác nào không biết, miệng toe toét cười vào máy ảnh thì thôi xong rồi đó. Khi thăm quan xong trả về tàu sẽ phải xoè tiền ra trả. Sau mấy ngày ở AC thì tụi em cũng khôn ra được tí, thấy máy ảnh giơ lên là quay đầu đi chỗ khác liền :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140830&d=1492675460
Thị trấn này rất nghèo, đâu đâu nhà cửa cũng hoang tàn thế này, người dân chủ yếu sống dựa vào du lịch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140823&d=1492675391
Chợ địa phương, ở AC người ta rất chuộng tuk tuk

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139418&d=1486549960
Thị trấn này chỉ có 1 di tích duy nhất để thăm quan là Edfu temple. Trước cổng vào đền mà nhìn cứ tưởng cổng chợ, quần áo treo đó là mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139419&d=1486549960
Lối vào đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139420&d=1486549960

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139421&d=1486549960
Cảnh vật xung quanh trước khi vào đền chính

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139422&d=1486550081
Đây là đền thờ thần chim ưng Horus- vị thần tôn giáo quan trọng của Ai Cập, là đền to thứ 2 sau Karnak ở Luxor, trên tường cũng được vẽ hình thần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140831&d=1492676805
Trước lối vào cũng được đặt 2 bức tượng chim ưng 2 bên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139423&d=1486550081
Bên trong đền (đứng chụp ngay phía dưới bức tường lớn bên trên). Đằng xa xa là 1 tượng chim ưng bên tay phải và 1 tượng Thần Horus bên tay trái trước lối vào đền thờ chính của ông.

thuyntt512
20-04-2017, 16:52
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140839&d=1492680819
Tượng thần chụp gần
Khi ngành du lịch ở AC còn thịnh (đỉnh điểm năm 2011), khách du lịch xếp hàng từ chỗ bức tường lớn lúc nãy đến tận tượng này chỉ để chụp được tấm hình với tượng thần Horus và lượng khách tham quan đến AC đông đến nỗi tất cả các đền đều người nối người, vai nối vai, không bao giờ chụp được tấm hình nào không dính người cả. Nhưng sau nhiều vụ bất ổn chính trị, giờ khách du lịch rất ít, nên em mới có cơ hội tha hồ chụp hình thế này.
Anh HDV chia sẻ: khi du lịch ở đây còn thịnh, 1 tháng anh đi tour 26 ngày, còn bây giờ 1 tháng may ra mới có được 1 tour đi theo du thuyền thế này, còn lại chỉ có 3-4 tour đi về trong ngày. Mấy năm trước 1usd chỉ đổi được 10 egyptian pounds, giờ 1usd đổi được 18 pounds nên giá tour quy ra đô cũng rẻ hơn rất nhiều. Thế nên bác nào đang có ý định tham quan đất nước huyền bí này thì tận dụng cơ hội đi ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139428&d=1486550349
Đứng ở bức tượng thần Horus chụp lại phía sau bức tường to lúc nãy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139425&d=1486550081

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139429&d=1486550349
Lối vào đền thờ chính. Hầu hết các đền thờ thần ở AC đều xây các lối vào theo 1 đường thẳng, từ lối chính bên ngoài, qua mấy lối vào bên trong, rồi phòng thờ thần trong cùng đều thông suốt, điều này đều có ý đồ của họ cả, mà ý đồ gì anh HDV có giải thích mà em quên mất rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139430&d=1486550349
Hình ảnh trên các cột trụ trong đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139431&d=1486550349
Cũng không ngoại lệ, đền bị chôn vùi trong 12m cát hàng ngàn năm, đến khi phát hiện ra người ta cũng không hiểu sao trên trần có màu đen cứ như ai từng dùng như 1 cái nhà bếp để nấu ăn :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140836&d=1492679114

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140835&d=1492678970

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139432&d=1486550349
Phòng thờ thần Horus nằm bên trong cùng của đền

thuyntt512
20-04-2017, 16:54
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140832&d=1492678970

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140833&d=1492678970

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140834&d=1492678970
Hình ảnh xung quanh đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139427&d=1486550168

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139434&d=1486550349

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139433&d=1486550349

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139438&d=1486550521
Đền được xem là di tích cổ được bảo quản tốt nhất.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139439&d=1486550521
Hình ảnh thị trấn nhìn từ lối ra của đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139440&d=1486550521
Lên xe ngựa quay lại tàu Ở nhà mình có bãi đậu xe máy thì ở đây có bãi đậu xe ngựa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140824&d=1492675391
Hàng quán 2 bên đường

thuyntt512
20-04-2017, 17:14
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140825&d=1492675391

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140826&d=1492675391
Đường phố trong thị trấn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140827&d=1492675391
nhà thờ hồi giáo và toà nhà chính phủ bên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140828&d=1492675391
Chỗ này không biết là gì mà hình vẽ trên tường khá độc đáo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140829&d=1492675391
1 bác nông dân dùng lừa thồ hàng ra chợ bán

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140838&d=1492680116
Thị trấn nhìn từ trên tàu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140837&d=1492680116

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140840&d=1492682446
Đứng trên tàu em nhìn thấy 2 ông bà Israel hôm qua mới bị rơi điện thoại đang đứng mua hàng từ mấy người bán dạo, giờ mới phát hiện ra là 2 anh trai đi theo cùng 2 ông bà là bảo vệ họ thuê riêng, lúc nào cũng mang theo súng bên người. Trong hình, 2 anh chàng mặc đồ tối màu đứng gần bậc thang là bán dạo, còn 1 anh áo ruốc đang bỏ tay vào túi và 1 anh mặc áo vest trắng (có cái lòi ra sau đít là súng) là 2 anh đi theo bảo vệ.

thuyntt512
20-04-2017, 17:16
Còn con d7100 của bác giống của em đang dùng, bị mờ nhòe góc trái có thể do bác lấy nét không đúng hoặc tay rung do lens ít chống rung. Hoặc cũng có thể lens của bác lỗi do lâu không bảo dưỡng đó

cám ơn bác đã đưa cho em vài lý do, em sẽ dành thời gian kiểm tra lại xem nó bị gì để còn chuẩn bị cho hành trình tiếp theo

HuyenTonKin
21-04-2017, 15:44
Kiểm tra kỹ để lưu giữ kỷ niệm đẹp bác ạ, cho em còn hóng với :))

nhienanan
21-04-2017, 21:17
cũng tưởng tượng ra dc 1chút nào đó. thank's

HuyenTonKin
24-04-2017, 10:33
Bác ơi up tiếp đi ạ... Em đang hóng nè

thuyntt512
24-04-2017, 18:11
Bác ơi up tiếp đi ạ... Em đang hóng nè

Giờ em tiếp đây bác, căn bệnh lười ngày càng trở nặng :))

thuyntt512
24-04-2017, 18:18
2h chiều, tàu lại tiếp tục nhổ neo tiến đến Kom Ombo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140887&d=1493026996
Những lúc ở trên tàu, ngoài thời gian ngủ ra là em ở trong phòng, còn lại là lên sundeck ngồi thưởng thức cái thời tiết và cảnh đẹp 2 bên sông Nile

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140886&d=1493026996
nên buổi trà chiều hôm nay cũng không bỏ lỡ được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140888&d=1493026996
Đang ngồi uống trà, chồng của bác Isarel hôm qua vừa làm rơi điện thoại đến bắt chuyện, bác bảo bác cũng vừa làm chuyến đến việt nam, campuchia, thailand về. Việt nam thì bác ghé thăm hà nội, Hạ Long bay... Bác nói bác thích việt nam lắm, cảnh đẹp vô cùng, làm mình cũng thấy tự hào đôi chút về quê hương

Bác nói từ du lịch qua đến chính trị xong bác bảo ở Cairo cuối tuần vừa rồi vừa có 2 vụ nổ bom. Em nghe đến đây ngỡ ngàng: "thật hả bác, nổ bom ở Cairo hôm nào cơ...bla..bla.. em hỏi bác trai đó tới tấp..." Khổ, mấy ngày nay không có internet cứ như bị cô lập với thế giới. Sau khi uống trà xong em vội trả lại phòng bật tivi lên xem tin tức mới biết là hôm thứ 6 (đúng hôm em ở Cairo thăm kim tử tháp) đã có vụ nổ bom vào trạm cảnh sát ngay khu Giza em ở, hên quá hôm đó không đi lang thang bên ngoài khách sạn, dân tình nghi ngờ là do mấy người thiên chúa giáo làm do thứ 6 là ngày đi lễ của người hồi giáo. Và vụ nữa là 1 em trai vị thành niên đánh bom cảm tử vào nhà thờ thiên chúa giáo hôm chủ nhật ngay lúc đi lễ của người dân (lúc này em đã ở Luxor rồi) làm rất nhiều người chết và bị thương. Vụ này thì dân tình lại nghi dọn bọn hồi giáo làm, trả đũa cho vụ hôm thứ 6. Nghe tin tức xong em cũng phát hoảng các bác ạ, nên tốt nhất các bác đến AC thì tránh xa tất cả các loại nhà thờ ra. Mấy ngày sau trở về lại Cairo, kết nối được internet, thấy tin nhắn đến ầm ầm từ người thân và bạn bè hỏi em còn sống hay chết rồi :))

4h chiều tàu cập bến thăm quan đền Kom Ombo và bảo tàng xác ướp cá sấu. 2 nơi này nằm cạnh nhau và ngay bờ sông Nile nên chỉ việc xuống đi bộ là tới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140889&d=1493027956
Vừa bước lên bờ thấy 1 quán hút Shisha bên tay phải, mấy người đang biểu diễn chắc là nhạc dân tộc AC

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140890&d=1493027956
Lối vào đền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140891&d=1493027956

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139446&d=1486550681
Phía trước ngôi đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139447&d=1486550681
Bên phải phía trước đền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139468&d=1486551240

thuyntt512
24-04-2017, 18:21
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140892&d=1493028621
Bên trái phía trước đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140893&d=1493028621
Hình trên tường bên ngoài đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139461&d=1486550886

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139460&d=1486550845
Đây là ngôi đền duy nhất thờ hai vị thần cá sấu Sobek và thần chim ưng Haroeris

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139456&d=1486550845
Các hình vẽ trên tường rất rõ nét và tinh xảo, từ lỗ rốn, bụng mỡ, đến ngực, mông của người phụ nữ đều rất chân thực

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139455&d=1486550845

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139466&d=1486551017

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139465&d=1486551017
Hình khắc ngoài cùng bên phải là thần cá sấu Sobek, tiếp đến là thần chim ưng Haroeris, còn 2 vị ngoài cùng bên tay trái là vua và hoàng hậu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139462&d=1486551017

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139463&d=1486551017

thuyntt512
24-04-2017, 18:23
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139464&d=1486551017
Các lễ vật dâng lên thần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139457&d=1486550845
Hình khắc trên tường này tượng trưng cho tù nhân, chỉ có 1 tay tự do còn tay còn lại bị còng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139458&d=1486550845
Ngôi đền nhìn từ 1 bên ngoài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140895&d=1493029072
Toàn bộ ngôi đền khi trăng lên

Đi hết lối ra của đền sẽ gặp bảo tàng cá sấu bên tay phải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139467&d=1486551017
Xác ướp cá sấu này đã 2500 năm tuổ mài bên ngoài nhìn y chang như chúng còn sống và đang ngủ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140896&d=1493030783
Người AC cổ sùng thần cá sấu nên chắc ngày xưa thấy con nào chết mà ướp được chắc đem ướp hết quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139473&d=1486551240
Quan tài cá sấu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140897&d=1493030783
Dung nhan thần cá sấu đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140898&d=1493030783
Trứng cá sấu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140899&d=1493030783

thuyntt512
24-04-2017, 18:25
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140900&d=1493030783
Cái này em cũng chả biết nó là cái gì, hay là bia mộ chăng?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140901&d=1493030783

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140902&d=1493030783

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139472&d=1486551240
Xác cá sấu sau khi qua nhiều công đoạn, cả phơi khô, sẽ được đem đi ướp, bọc vải lanh, bên trong có để mấy lá bùa để biết được kích cỡ, hình dáng, cách ướp...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140904&d=1493031507
Kết thúc chuyến thăm quan trong ngày trời cũng nhá nhem tối, quay trở lại tàu thấy chiếc du thuyền này đậu ngay cạnh du thuyền mình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140903&d=1493031507
Du thuyền Sunesta Moon Goddess

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140905&d=1493031821
Tàu tiếp tục nhổ neo đến điểm cuối cùng Aswan
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140906&d=1493031821

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140908&d=1493032015
9h tối có tiết mục dance party trên du thuyền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140907&d=1493032015
mọi người sẽ mặc đồ truyền thống AC nhảy theo điệu nhạc ả rập

HuyenTonKin
25-04-2017, 14:56
Giờ em tiếp đây bác, căn bệnh lười ngày càng trở nặng :))

Mạnh mẽ lên bác ơi :))

thuyntt512
26-04-2017, 17:37
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139474&d=1486551240
6h sáng mở mắt ra đã thấy tàu cập bến Aswan từ lúc nào. (View bên kia sông nhìn từ bến tàu)

Sau khi ăn sáng, em làm thủ tục check out luôn để thăm quan unfinished Obelisk, đền Philae và đập Aswan xong em sẽ đáp chuyến bay 1h trưa trở về lại Cairo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140958&d=1493199282
Bến tàu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139476&d=1486551699
Buổi sáng sớm ở thành phố Aswan
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139477&d=1486551699

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140946&d=1493196956
Xe chở 2 đứa em ở mỗi nơi đến đều mới và to thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139479&d=1486551699
Trên xe đi đến Unfinished Obelisk
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139480&d=1486551699

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139481&d=1486551699
Lối vào Unfinished Obelisk

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139483&d=1486551814
Hình chụp từ trên xuống. Obelisk này được làm theo yêu cầu của Nữ Hoàng Hatshepsut để bổ sung cho ngôi đền Karnak. Nếu hoàn thành, obelisk sẽ cao 42m và nặng 1,200 tấn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139488&d=1486551850
Hình chụp từ dưới lên. Người ta mài đá làm sao mà phẳng lì và trơn tru quá. Tất cả các obelisk ở AC đều được làm ở đây, sau đó được vận chuyển bằng tàu (trôi theo sức gió) đến Luxor, rồi được đưa vào các ngôi đền

thuyntt512
26-04-2017, 17:40
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140951&d=1493198350
Hình minh hoạ Obelisk sau khi đã hoàn thành, được đặt ở Luxor temple. Obelisk nó không nghiêng đâu mà do hình em chụp nhìn nó nghiêng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139484&d=1486551814
Chỗ đám cỏ mọc xanh xanh đó là ngày xưa sông Nile vào được tận đó luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139485&d=1486551814
Ngươi ta làm obelisk ngay cạnh bờ sông để khi xong là chỉ việc đẩy lên thuyền. 2 đường trên Obelisk trong hình anh HDV nói là sau khi chỗ này bị bỏ hoang người xưa đến đây cưa đem về mà cưa không thành công :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139482&d=1486551814
View thành phố Aswan nhìn từ Unfinished Obelisk

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139486&d=1486551814
Điểm thăm quan tiếp theo là Đền Philae

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139487&d=1486551814
Các hàng lưu niệm bên sông. Để đến được đền phải đi tàu mất 15ph

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139489&d=1486551970
Giá vé vào cửa đã bao gồm vé tàu nhưng chắc chắn đi xong phải tip rồi. Họ chở mình đến đó và đợi mình thăm quan xong chở mình về

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139490&d=1486551970
Khung cảnh trên sông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139491&d=1486551970

thuyntt512
26-04-2017, 17:43
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139492&d=1486551970
Ngôi đền nhìn từ trên thuyền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139493&d=1486551970
Tàu cập bến, đi bộ theo lối bậc thang để vào đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139495&d=1486551970
Ngôi đền có tên Philae do nằm trên đảo Philae

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140968&d=1493200726
Đền được xây dựng nhằm tôn vinh thần Isis trên đảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139496&d=1486552104
Lối vào chính của ngôi đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140961&d=1493199544
Năm 1979, đền Philae lần đầu tiên bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước sông Nile khi xây dựng đập thủy điện ở Aswan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140960&d=1493199544
Để cứu ngôi đền cổ, Ai Cập đã kết hợp cùng UNESCO tiến hành di dời đền Philae sang đảo Agilkia có địa hình tương tự đảo Philae nằm cách đó 300m.

1 số hình ảnh trong đền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140969&d=1493200726
Từng được sử dụng như nhà thờ thiên chúa giáo nên vẫn còn những vật chứng để lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140970&d=1493200726

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140971&d=1493200726

thuyntt512
26-04-2017, 17:47
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140972&d=1493200726

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140973&d=1493200726

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139499&d=1486552104
Đền nằm ở vị trí rất đẹp, bao quanh bởi sông và các hòn đảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139498&d=1486552104

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140962&d=1493199656

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139500&d=1486552104
Bến tàu nhìn từ lối ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139505&d=1486552213
Điểm thăm quan cuối cùng trước khi ra sân bay là Aswan Dam. Đường dẫn vào đập Aswan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139502&d=1486552104
Sau khi đập này khánh thành đã trở thành đập lớn nhất thế giới, đánh bại đập ở trung quốc từ vị trí số 1 rơi xuống vị trí số 2

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139503&d=1486552213
Mục đích của công trình này là ngăn lũ trên sông Nile, phát điện và cung cấp nước tưới cho nông nghiệp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139504&d=1486552213
Sông Nile bên ngoài đập

thuyntt512
26-04-2017, 17:54
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139501&d=1486552104
Sông nile sau khi qua đập.

Anh HDV nói ngày xưa lúc chưa xây đập cá sấu ở sông Nile rất nhiều, sau khi xây đập xong thì cá sấu chỉ sống bên ngoài đập thôi nên giờ sông Nile bên trong đập không còn cá sấu nữa. Em nghĩ trong đầu rằng sao anh này dám chắc vậy ta? Lỡ đâu còn 1-2 con nó sinh sôi nảy nở ra là chết, hên bữa giờ mỗi lần lên xuống tàu không gặp con nào :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139506&d=1486552322
Aswan High Dam được xây dựng bởi Nga nên chỗ này được coi là biểu tượng của sự hợp tác giữa Nga và AC

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139507&d=1486552322

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139508&d=1486552322

Kết thúc hành trình 3 đêm 4 ngày trên cruise, lên máy bay về Cairo mà trong lòng toàn nghĩ đến đồ ăn trên du thuyền :)). Mấy ngày nay "được chiều", đi thăm quan về đến giờ cơm là chỉ việc bay xuống nhà hàng trên cruise ăn thôi, chả phải lo nghĩ gì mà đồ ăn lại ngon. Giờ về Cairo ồn ào, khói bụi, kẹt xe làm lòng em tiếc nuối không muốn rời :(
Khi ra sân bay, típ cho anh HDV 600L.E công anh vất vả mấy ngày nay. Em rất quý anh này, hiền lành, thật thà. Muốn típ thêm cho đủ tiền thuê nhà 800L.E của anh mà tiếc là trong túi hết tiền egyptian pounds nhưng nhìn thấy khuôn mặt anh đã rất mừng rỡ khi nhận được số tiền 600 rồi nên em cũng thấy vui
Nói thêm:
Lịch trình gốc đáng lẽ ra sẽ ở thêm 1 đêm nữa trên tàu để sáng hôm sau đi thăm đền Abu Simbel nhưng từ lúc còn lập kế hoạch ở nhà em nghĩ là sau 6 ngày thăm đền, chắc cũng chán nên đổi gió đi thăm thành phố Alexandria thay vì đi Abu Simbel (Phải trả thêm 85usd/người cho Alexandria). Giờ em tiếc nuối vì đã không đi, lần sau có dịp quay lại nhất định em sẽ dành thời gian cho nó, các bác đi nhớ đừng bỏ qua chỗ này nha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140945&d=1493196366
Đền Abu Simbel (hình minh hoạ lấy từ internet)

Nói sơ qua về Abu Simbel: là khu phức hợp đền thiêng của AC, cách Aswan 290km về phía tây nam nên để đi về và thăm quan chắc cũng mất gần 1 ngày (đi bằng oto, không phải du thuyền). Người AC cổ quá siêu sao khi tính toán và xây dựng ngôi đền sao cho hai lần trong năm, vào tháng 2 và tháng 10, tia nắng buổi sáng sẽ rọi thẳng vào bốn pho tượng thần bên trong đền, và rọi sáng hết nguyên tượng Ramesess kéo dài được 24 phút (điều này khoa học ngày nay chắc vẫn chưa làm được điều đó). Theo lời anh HDV, sau này khi Đập Aswan gặp sự cố, có khả năng dẫn đến ngập lụt nên người ta đã ghi lại tất cả thông số đền rồi di dời ngôi đền đi. Đến khi lắp lại vẫn y chang thông số ban đầu nhưng tia sáng mặt trời không còn rọi được vào như cũ nữa :(

HuyenTonKin
28-04-2017, 08:59
Ủa tượng thần Ramsess ở đâu sao em không thấy bác post ảnh ạ?

thuyntt512
01-05-2017, 17:06
Ủa tượng thần Ramsess ở đâu sao em không thấy bác post ảnh ạ?

Như em nói ở trên là em không có đi bác ah, nên không có hình. Em nói sơ lược về Abu Simbel theo những gì anh HDV nói với em cho các bác dễ hình dung ra nó thế nào thôi. Bác đợi lần sau em quay lại nơi này nhất định sẽ có hình cho bác :))

thuyntt512
01-05-2017, 17:07
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141055&d=1493631534
Sau hơn 1 tiếng ngồi máy bay từ Aswan về Cairo, vừa ra khỏi sân bay là cảnh tượng kẹt xe bắt đầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141066&d=1493631648
Về đến khách sạn La Meridien là gần 2 tiếng đồng hồ, vừa đói vừa khát. Khách sạn này chắc phải có hơn 1000 phòng vì em thấy hành lang cứ dài thăm thẳm, lầu nào cũng như lầu nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141056&d=1493631534
Được anh HDV chỉ nên vừa check in xog là tụi em ghé nhà hàng Felfela gần khách sạn ăn tối. Quán này cũng được vote trên Trip advisor khá cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141059&d=1493631534
Khung cảnh trong quán
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141058&d=1493631534

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141057&d=1493631534
Menu

thuyntt512
01-05-2017, 17:09
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141060&d=1493631534
Gọi 1 ly cacao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141061&d=1493631648
1 ly sữa nóng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141062&d=1493631648
1phần thịt bò với salad

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141063&d=1493631648
1 phần cơm với gà và rau xào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141064&d=1493631648
Phần gà với rau dở quá nên gọi thêm 1 phần gà nướng với cơm. Vị chi tổng hết 180L.E, ở AC đi đâu cũng phải tip nên thành ra đi luôn tờ 200L.E. Quán ăn cũng ngon, nhất là gà nướng, giá cả cũng phải chăng. Trên đường về ghé vào tiệm tạp hoá lề đường mua 2 chai nước suối 1.5L hết 10L.E, trả tiền xong anh bán hàng không quên nói: tụi tao mở cửa 24/7 nên lúc nào cần cứ ghé nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141065&d=1493631648
Về khách sạn thấy đang có múa bụng, đứng xem 1 lúc thì về ngủ vì đã thấm mệt

thuyntt512
01-05-2017, 17:50
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141073&d=1493633614
Nạp năng lượng tại khách sạn trước khi lên xe đi Alexandria - ngày cuối cùng tham quan ở Ai Cập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141068&d=1493631732
Kim tự tháp buổi sớm mai- chụp khi vừa ra khỏi khách sạn, đang ngồi trên xe đi Alexandria. Anh HDV hôm nay lại là anh hôm đầu tiên dẫn tụi em đi thăm quan Cairo, ngoài vốn tiếng anh giỏi, dễ nghe còn lại em không thích anh này 1 chút nào vì thấy ảnh kiểu không thật thà, khôn lỏi sao á

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141067&d=1493631648
xe bus ở Cairo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141069&d=1493631732
Đường cao tốc mới nhất, đẹp nhất của Ai Cập. Điều em ngưỡng mộ ở đất nước này là 1 con đường 4 làn xe chạy, nhưng khi kẹt xe xảy ra 4 làn sẽ tự khắc thành 8 làn :))
Trên đường đi sẽ thấy 2 bên đường có rất nhiều những vườn cam, chanh vàng... Ở giữa đường cao tốc thay vì chỉ làm con lươn thì người ta trồng olive

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139512&d=1486552438
trạm dừng chân trên đường đi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139511&d=1486552438

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139513&d=1486552438
Sau 226km đường về phía bắc Cairo, đi hơn 2 giờ đồng hồ, em đã có mặt ở thành phố này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139514&d=1486552438
Khu này nhìn giống khu ổ chuột
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139516&d=1486552438

thuyntt512
01-05-2017, 17:54
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139515&d=1486552438
Thành phố này được cái không thua kém Cairo về mặt...kẹt xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139521&d=1486552592
Nhà cửa không phải ở khu trung tâm nhìn cũng cũ kĩ không thua Cairo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139510&d=1486552438

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139518&d=1486552592
Tàu điện của thành phố đã hơn 100 năm vẫn được người dân sử dụng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139519&d=1486552592

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141054&d=1493631534
Điểm tham quan đầu tiên tại thành phố này là khu lăng mộ Catacomb of Kom El-Shoqafa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141070&d=1493631732
Trước cổng khu tham quan
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141071&d=1493631732

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141072&d=1493631732
Lối vào. Từ sau cảnh cổng soát vé trở đi là không được phép chụp hình nên sau tấm này là em cũng cất luôn cái máy ảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141074&d=1493635330
(Hình minh hoạ từ Mr.Google) Alexandria qua rất nhiều đời thuộc địa từ La Mã, Hy Lạp, Anh, Ai Cập.... nên đối với em lịch sử khu lăng mộ này rất phức tạp do vậy em đã quên hết sạch sẽ khi vừa bước ra khỏi cổng

thuyntt512
01-05-2017, 18:29
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139523&d=1486552617
Điểm thăm quan tiếp theo là Pompey's Pillar

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139524&d=1486552754
Bên trong khu thăm quan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139525&d=1486552754
Đây là cột khải hoàn La Mã lớn nhất đươc xây bên ngoài Rome tưởng niệm chiến thắng của hoàng đế La Mã Diocletian qua cuộc nổi dậy của Alexandria. Cột cao 26,85m, đường kính đáy 2,71m

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139526&d=1486552754
Ngày xưa nước sông nile vào được đến tận đây nên người dân dùng nước tắm rửa luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139528&d=1486552754
Giờ thì trơ đáy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139527&d=1486552754
Lối lên cột khải hoàn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139529&d=1486552754
Cảnh nhìn từ trong khu thăm quan ra cổng soát vé và các ngôi nhà cao tầng bên ngoài

thuyntt512
05-05-2017, 13:58
Điểm thăm quan thứ 3 là pháo đài Citadel of Qaitbay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139531&d=1486553027
Tượng ông Alexandria nhìn thấy trên đường đi. Thành phố mang tên ông vì được ông xây dựng nên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139537&d=1486553027
1 nhà thờ hồi giáo trên đường đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139536&d=1486553027
Nhà cửa ở trung tâm thành phố rất đậm nét châu âu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139535&d=1486553027
1 phần thành phố. Vì chụp từ trong xe oto nên hình hơi mờ, phải đi dọc theo bờ biển qua hết các toà nhà cao tầng đó đến cuối mũi thành phố mới đến pháo đài . Đường dọc bờ biển Địa Trung Hải này là con đường đẹp nhất ở Alexandria, dài 30km, được gọi là Corniche of Alexandria, kẹt xe thôi rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141120&d=1493878893
Trên đường đi sẽ nhìn thấy đài tưởng niệm Alexandria Unknown Naval Soldier Memorial bên tay phải. Trời lúc này hơi lác đác những hạt mưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139539&d=1486553145

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139542&d=1486553145
Pháo đài Qaitbay ở Alexandria được coi là một trong những pháo đài phòng thủ quan trọng nhất, không chỉ ở Ai Cập, mà còn dọc theo bờ biển Địa Trung Hải vào thế kỷ 15 sau công nguyên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139543&d=1486553284
Ngày xưa, chỗ này là Ngọn hải đăng Lighthouse of Alexandria nổi tiếng, một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Nhưng sau trận động đất vào thế kỉ 14 đã phá huỷ toàn bộ ngon hải đăng này. Sau đó người ta xây nên Pháo đài Qaitbay như bây giờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139546&d=1486553284
Mây vừa đi qua, nắng lên, tranh thủ chộp được vài tấm trước khi nắng tắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139544&d=1486553284
Cửa soát vé vào pháo đài. Vì thời gian có hạn mà hành trình hôm nay thì dài và anh HDV cũng nói bên trong chẳng có gì nên em không vào thăm quan

thuyntt512
05-05-2017, 14:01
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139545&d=1486553284
Câu lạc bộ bắn súng trước cửa Pháo đài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139541&d=1486553145
Biển Địa Trung Hải chào đón em bằng 1 ngày gió to sóng lớn bão bùng, nên tấm hình nào nhìn cũng âm u

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139540&d=1486553145
Dưới cái thời tiết này mà chị gái Ai Cập vẫn phải tần tảo bày hàng ra bán kiếm cơm, thương cho số phận nghèo nơi đây. Sóng to đến nỗi nước biển văng lên đến tận quầy hàng của chị

Điểm thăm quan thứ 4 là Abo El abbas Mosque

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139532&d=1486553027
Phố xá trên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139533&d=1486553027

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141122&d=1493881337
Nhà thờ hồi giáo Abo El abbas được dành riêng cho vị thánh Alexandrine Sufi của thế kỷ 13 - Abul Abbas al-Mursi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141123&d=1493881337
Nhà thờ nằm trong khu phố Anfoushi, gần pháo đài Citadel of Qaitbay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141124&d=1493881337
1 nhà thờ hồi giáo nhỏ nằm đối diện, nhà thờ này thì theo kiến trúc hiện đại bây giờ, kiến trúc này rất phổ biến ở các nước ả rập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141126&d=1493881433
Còn nhà thờ hồi giáo Abo El abbas bị ảnh hưởng rất lớn bởi các tòa nhà và kiến ​​trúc của người Ai Cập cổ đại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141128&d=1493881433

thuyntt512
05-05-2017, 14:08
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141131&d=1493882350
Để được vào bên trong thăm quan, nam nữ sẽ phải đi theo 2 lối vào khác nhau. Nam thì được vào theo lối cửa chính, còn nữ thì phải đi vòng ra bên hông, vào theo lối cửa phụ. Nữ vào bên trong phải trùm khăn lên đầu che hết tóc và chỉ được đứng đằng sau 1 tấm gỗ to cao như tấm bình phong, có các lỗ để nhìn ra sảnh chính - nơi các thanh niên đang cầu nguyện. Tấm này là em chụp từ góc của phụ nữ nhìn ra.

Công nhận sinh ra đời mà là nữ ở thế giới hồi giáo thiệt quá bất công, họ không có 1 tiếng nói nào trong xã hội, lấy chồng thì chỉ như công cụ phối giống, người phụ nữ phải sinh con từ lúc lấy về đến lúc không còn đẻ được nữa thì thôi nên trung bình 1 người phụ nữ có tầm 10-20 đứa con, đứa lớn nhất có thể 25 tuổi thì đứa út mới ra đời. Vấn đề bất bình đẳng này không riêng gì ở Ai Cập mà chung cho tất cả các nước Ả Rập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141129&d=1493881433
1 số hình chụp bên trong nhà thờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139550&d=1486553415

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141127&d=1493881433

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141130&d=1493882350
Tấm này chụp bị rung tay nhưng do cái trần đẹp quá nên em vẫn up, các bác thông cảm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139551&d=1486553415
1 nhà thờ nữa nằm ngay bên cạnh - Al-Mursi Abu'l-'Abbas Mosque

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141132&d=1493883354
Nhà thờ này hiện bỏ hoang nên tụi trẻ con thường chơi đá banh đằng trước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141141&d=1493892592
Điểm thăm quan thứ 5: the royal Palaces of Haramlek and Salamlek. Nếu pháo đài Qaitbay nằm ở phía đông của thành phố thì cung điện này lại nằm ở phía tây, nghĩa là để đến được đây phải đi ngược lại từ pháo đài dọc theo lối bờ biển đến cuối đường là tới. Đây là cổng vào, Vé vào cửa 15L.E/người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141142&d=1493892592
Đằng sau cánh cổng này là 1 khu vườn rộng đến nỗi phải đi xe ô tô mất 2-3ph mới đến nơi cung điện toạ lạc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139552&d=1486553415
Dung nhan em nó đây. Cung điện là nằm ở quận Montaza nên còn được gọi với cái tên Montaza Palace, được xây dựng vào năm 1892 bởi Khedive Abbas II, vị vua cuối cùng của triều đại Muhammad Ali. Cung điện được sử dụng như một nhà nghỉ săn bắn và nơi ở cho những người khách của ông. Sau đó được mở rộng thêm bởi vua Fuad I vào năm 1932, làm cung điện mùa hè. Sau đó nữa Tổng thống Anwar El-Sadat đã cải tạo Cung Salamlek nguyên gốc như là một dinh tổng thống chính thức...túm lại là nó được sử dụng qua rất nhiều triều đại nhưng đến bây giờ thì đang bỏ trống, chỉ phục vụ cho khách du lịch đến xem và chụp hình từ bên ngoài, không được phép vào trong

HuyenTonKin
05-05-2017, 14:54
Thả tym cho bác có động lực nè <3 <3

thuyntt512
05-05-2017, 15:13
Thả tym cho bác có động lực nè <3 <3

:)) Cám ơn bác

thuyntt512
05-05-2017, 15:15
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139553&d=1486553415
Con đường phía trước lâu đài.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139554&d=1486553415

Điểm tham quan thứ 6 trong hành trình hôm nay là Thư viện to nhất thế giới the library of Alexandria.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139559&d=1486553502
Đường phố ở Alexandria

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141133&d=1493883490
Xe bus. Em cứ nghĩ là giao thông của Việt Nam mình thuộc dạng không có đối thủ...cho đến ngày em đến Alexandria và Cairo =)). Mấy lần em hốt hoảng la lên vì anh tài xế mở cửa xe bước ra, xe oto sau chạy đến, tưởng chừng như chỉ cần xe đi sau nhích thêm 50 phân nữa về bên phải thôi là đụng anh tài xế luôn. Anh HDV thấy em la lên, ảnh kêu không sao đâu, bên đây tụi tao toàn lái xe kiểu này quen rồi =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141143&d=1493892592
Anh tài xế hôm nay rất tốt bụng, thấy cũng hơn 1h trưa rồi ai cũng đói, nên dừng lại trước 1 cửa hàng chuyên bán loại bánh này nổi tiếng ở Alexandria mua cho tụi em ăn thử

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141139&d=1493892592
Bánh khá ngọt, giá mà có ly trà nóng nữa là ăn phê luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141140&d=1493892592
Bánh được làm từ dừa, bên trong có vài hạt nho khô

thuyntt512
05-05-2017, 15:19
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141144&d=1493894804
Biển hôm nay sóng to gió lớn quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141145&d=1493894804

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141146&d=1493894804
Đi ngang qua cây cầu Stanley modern, biểu tượng của thành phố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141149&d=1493895195
Anh tài xế dừng xe trên cầu bảo tụi em xuống chụp hình. Em mới hỏi: trên cầu được đậu xe ah? Anh tài xế trả lời tỉnh bơ: tất nhiên là không rồi, nhưng tao không thấy police đâu nên dừng xe cho tụi mày chụp đó, tụi mày lẹ lên....:))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139558&d=1486553502
Nhà cửa đường phố xung quanh nhìn từ trên cầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141164&d=1493896761

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141147&d=1493894804
Sóng biển dưới cầu rất lớn, đánh cứ ầm ầm vào thành cầu tung bọt trắng xoá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141148&d=1493894804

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139564&d=1486553557
Đã nhìn thấy bóng dáng của thư viện bên tay phải rồi, còn bên tay trái là trường đại học Alexandria, có cầu bắc qua thư viện thuận tiện cho sinh viên

thuyntt512
05-05-2017, 15:23
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139563&d=1486553502
Cổng trường đại học

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141153&d=1493895599
Trước cổng thư viện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139560&d=1486553502
Thư viện được xây rất hiện đại và quy mô với hơn 8 triệu sách
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141152&d=1493895599

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141150&d=1493895599
Ở giữa khoảng sân là tượng ông Alexandria

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141151&d=1493895599
Đứng từ tượng ông chụp ngược lại thư viện. Muốn vào bên trong đọc sách và tham quan, khách du lịch phải mua vé vào cửa, còn chụp hình bên ngoài như tụi em thì không mất tiền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141165&d=1493896761
Mô hình thư viện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139561&d=1486553502
Mái nghiêng nghiêng trong hình là mái của thư viện, được xây dựng hệ thống chiếu sáng bằng mặt trời rất hiện đại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141166&d=1493896761
Mấy cái ô thụt xuống là nơi để lấy ánh sáng mặt trời vào

thuyntt512
05-05-2017, 15:26
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141162&d=1493896490
Thăm quan xong hết các nơi cũng đã gần 4h chiều, anh HDV dẫn vào 1 nhà hàng địa phương ăn tối sớm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141154&d=1493896415
Quán phục vụ các món hải sản tôm, mực, cá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141155&d=1493896415
Cá này không biết người ta nấu thế nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141156&d=1493896415
Tôm nướng và cá sốt cà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141157&d=1493896415
Bên trong nhà hàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141158&d=1493896415
Nhà hàng rất nhỏ gồm 2 tầng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141159&d=1493896415
Tụi em hỏi anh HDV cho xem menu mà anh ta uh uh rồi 1 lúc lãng đi và nói rằng ở đây ngon nhất là phần thập cẩm 200L.E/người, tụi mày ok không. Thực tình tụi em muốn xem menu để xem họ có những món gì thôi, chứ không phải để check giá mà thấy thái độ này có vẻ gì mờ ám bên trong nên thôi coi "mắt nhắm mắt mở" vậy, tụi em ok, gọi luôn phần như anh HDV đã gợi ý

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141161&d=1493896490
Gọi 1 phần thập cẩm gồm tôm nướng, mực tẩm bột chiên, chả tôm và cá tẩm bột chiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141160&d=1493896415
và 1 phần nữa cũng như thế chỉ thay bằng cá tẩm bột chiên là cá sốt cà. Những thứ ăn kèm như salad, sốt hạt đậu gà (màu trắng đục trên đĩa), cơm, bánh mì ăn kèm, 1 ly soup từ nước luộc hải sản (mặn chát) và nước là đi kèm trong suất này luôn, không phải trả tiền thêm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139555&d=1486553415
Ăn uống no nê rồi lên đường về lại Cairo

thuyntt512
05-05-2017, 15:31
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139556&d=1486553415
Nhìn ngắm đường phố, nhà cửa lần cuối khi ngồi trên xe. Lần sau có dịp quay lại, nhất định em sẽ ở lại đây 1-2 đêm, chứ đi về trong ngày không thưởng thức hết được cái đẹp của thành phố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141163&d=1493896490
Giá xăng ở Ai Cập rẻ hơn cả nước lã. 2,35L.E/lit xấp xỉ 3k vnd :H

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=139567&d=1486553557
Trạm dừng chân trên đường về Cairo. Anh HDV rất tốt bụng, còn mua nước và 7'up cho tụi em uống nữa. Nên lúc chào tạm biệt em típ thêm cho anh, bù cho khoản tiền nước và tiền bánh anh mua cho. Các bác đến Ai Cập nhớ thử 7'up with mint nha, nó giống nước ngọt 7'up ở nhà mình nhưng có thêm lá bạc hà và chanh uống rất thơm và ngon, lúc khát uống là tuyệt hảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141167&d=1493899198
Sáng hôm sau 10h tụi em mới thức dậy, bò ra khỏi phòng xuống ăn sáng. Chuyến bay của em rời khỏi Ai Cập hôm nay vào 6h30 tối nên không phải vội vàng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141169&d=1493899198
Cảnh xung quanh khách sạn chụp từ ban công của phòng em ở

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141168&d=1493899198
Mặc dù bay tối, dư dả thời gian và rất muốn đi chợ Khan el-Khalili souk cho biết nhưng tụi em không dám dậy sớm tự đón taxi đi chơi vì sợ bom, sợ bị lừa gạt, sợ kẹt xe trễ giờ ra sân bay thì toi nên ăn sáng về phòng nằm chờ đến 1h trưa sẽ có xe đến đón ra sân bay. Anh tài xế tối qua rất tốt, khi biết tụi em bay tối, đã xin với khách sạn cho tụi em check out trễ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141170&d=1493899198
Đường phố trên đường ra sân bay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141173&d=1493899198
Bye sông Nile, chắc chắn tương lai ta sẽ đến thăm mi thêm lần nữa nếu có cơ hội

thuyntt512
05-05-2017, 15:36
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141171&d=1493899198
Tiệm phụ tùng xe oto bên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141172&d=1493899198

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141174&d=1493899248
Ra đến sân bay còn sớm nên chui vô McDonald's ăn trưa.

Không biết các bác sao, chứ tính em hay tò mò, mỗi lần đến nước nào là hay để ý xem mức sống của người dân nước đó cao hay thấp. Để biết được điều này em hay để ý giá starbuck. Giá ở viêt nam mình bao nhiêu tiền 1 ly em không biết do chưa uống ở quê nhà bao giờ :)), còn ở đây tầm 30L.E/ly, là khoảng 35k-40k tiền việt. Ở oman nơi em sống thì khoảng 120k vnd

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141175&d=1493899248
Ăn uống no nê còn thời gian đi dạo duty free. Sân bay Cairo bé tẹo, đi 1 vòng là hết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141176&d=1493899419
Ra cửa chuẩn bị lên máy bay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=141177&d=1493900905
Vậy là kết thúc hành trình 8 ngày 7 đêm ở xứ này, em có 1 mớ tickets này làm kỉ niệm đây các bác :)). Tổng kết sau chuyến đi em thấy rằng egyptdaytour, khách sạn, du thuyền, ăn uống, đi lại...tất tần tật em đều hài lòng, trừ mỗi điểm bị lừa gạt mấy lần :)). 1 điều em chỉ muốn khuyên các bác khi đến đất nước này là nếu được hãy BOOK TOUR!

thuyntt512
05-05-2017, 15:44
Để kết thúc bài và sẵn vừa đề cập đến lừa gạt, em kể các bác nghe về câu chuyện về chuyến đi AC của 3 thằng bạn người Oman em quen.

Khi vừa đáp máy bay xuống Cairo, 3 thằng bắt taxi về khách sạn, tài xế taxi rất là thân thiện, còn giới thiệu không ngớt về các địa danh trên đường đi. Trước khi thả xuống khách sạn, anh tài xế nói: vì tụi mày rất thân thiện, mai tao sẽ mời tụi mày đi ăn 1 bữa, tao biết nhà hàng ngon lắm. 3 anh chàng này đồng ý và nghĩ rằng: ah chắc cùng là người Ả Rập với nhau nên anh tài xế mới nhiệt tình như vậy

Hôm sau như đã hẹn, anh taxi đến chở đi 1 nhà hàng rất đẹp, gọi ra rất nhiều đồ ăn ngon, nhiều đến nỗi 3 anh chàng kia nghĩ bụng 4 người sao ăn hết được. Sau khi đánh chén no nê thì anh taxi bảo: tao vài toilet rửa tay cái. 3 anh oman ngồi đợi hoài không thấy anh taxi quay lại, cuối cùng quyết định đi về thì bị nhà hàng giữ lại vì chưa trả tiền. 3 anh ngạc nhiên nói: ơ tụi tao được mời mà....:))....cuối cùng phải móc tiền ra trả :))

3 anh tức quá, nên thay vì ở 5 ngày các anh quyết định về sớm rút ngắn chuyến đi còn lại 3 ngày thôi. Lúc ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh, anh hải quan hỏi: sao tụi mày chơi ít thế? 3 anh mới nói toàn bộ sự việc cho anh hải quan nghe.

Sau đó anh Hải Quan bảo: mày theo tao vào đây...mô tả tao nghe xem thằng lừa gạt mày mặt mũi thế nào. Mô tả xong, anh hải quan tra trên máy tính ra liền danh tính của anh taxi, rồi kêu anh taxi đó vào nói chuyện 3 mặt 1 lời với 3 anh kia. Anh taxi xin lỗi rối rít, anh hải quan bắt anh taxi phải chở 3 anh này vào lại thành phố và trả tiền phòng 3 đêm ở khách sạn 5 sao và trong mấy ngày 3 anh này còn ở đây phải chở đi thăm quan miễn phí coi như lời xin lỗi. 3 anh Oman này nghe lọt tai nên ok

Check in khách sạn xong hết rồi... đến ngày hôm sau chờ mãi chả thấy anh taxi xuất hiện, 3 anh tức quá kêu: mình lại bị lừa rồi, thôi check out đi ra sân bay đi về thôi, không bao giờ trả lại cái xứ này nữa.

Lúc trả phòng, lễ tân bảo bọn anh phải thanh toán số tiền 3 đêm là từng đây tiền....=)). 3 anh méo mặt nhìn nhau, không biết làm gì hơn ngoài việc trả tiền cho nó xong rồi rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt =)).

Vì những vụ lừa gạt thế này hỏi sao dân ả rập vùng trung đông rất ghét đến Ai Cập, vì chỉ cần nhìn mặt là dân Ai Cập biết ngay: ah thằng này là dân trung đông lắm tiền, để tao vét sạch túi nó :)). Thế nên tụi em rút kinh nghiệm, cả tuần ở AC không dám lỡ miệng nói về Oman, mà ai hỏi cũng không dám nói đang sống ở Oman, đến chồng em biết tiếng Ả Rập mà qua đó vờ như không biết, mấy lần bị hớ, toàn phải nói: do tao có tìm hiểu trước khi đi :)):)) Câu chuyện của em đến đây là hết ạ :D

Kết:

Sau 2 tháng ngâm bài viết thì hôm nay em cũng đã hoàn thành. Em thành thật cảm ơn các bác đã cố gắng kiên nhẫn đọc lời văn bình dân và nghèo nàn của em đến giờ phút này :)). Cuối tháng 6 em lại tiếp tục quay trở lại châu phi với hành trình 9 ngày 8 đêm, nhưng lần này sẽ khám phá Tanzania trong những đất nước thuộc Sub- Saharan African. Hy vọng sau chuyến đi em sẽ lại đủ siêng chia sẻ những gì em biết cho các bác.

Chúc các bác luôn khoẻ để có sức đi làm tích tiền cho những chuyến đi vì niềm đam mê bất tận (BB)

pinky2510
12-12-2017, 16:15
Để kết thúc bài và sẵn vừa đề cập đến lừa gạt, em kể các bác nghe về câu chuyện về chuyến đi AC của 3 thằng bạn người Oman em quen.

Khi vừa đáp máy bay xuống Cairo, 3 thằng bắt taxi về khách sạn, tài xế taxi rất là thân thiện, còn giới thiệu không ngớt về các địa danh trên đường đi. Trước khi thả xuống khách sạn, anh tài xế nói: vì tụi mày rất thân thiện, mai tao sẽ mời tụi mày đi ăn 1 bữa, tao biết nhà hàng ngon lắm. 3 anh chàng này đồng ý và nghĩ rằng: ah chắc cùng là người Ả Rập với nhau nên anh tài xế mới nhiệt tình như vậy

Hôm sau như đã hẹn, anh taxi đến chở đi 1 nhà hàng rất đẹp, gọi ra rất nhiều đồ ăn ngon, nhiều đến nỗi 3 anh chàng kia nghĩ bụng 4 người sao ăn hết được. Sau khi đánh chén no nê thì anh taxi bảo: tao vài toilet rửa tay cái. 3 anh oman ngồi đợi hoài không thấy anh taxi quay lại, cuối cùng quyết định đi về thì bị nhà hàng giữ lại vì chưa trả tiền. 3 anh ngạc nhiên nói: ơ tụi tao được mời mà....:))....cuối cùng phải móc tiền ra trả :))

3 anh tức quá, nên thay vì ở 5 ngày các anh quyết định về sớm rút ngắn chuyến đi còn lại 3 ngày thôi. Lúc ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh, anh hải quan hỏi: sao tụi mày chơi ít thế? 3 anh mới nói toàn bộ sự việc cho anh hải quan nghe.

Sau đó anh Hải Quan bảo: mày theo tao vào đây...mô tả tao nghe xem thằng lừa gạt mày mặt mũi thế nào. Mô tả xong, anh hải quan tra trên máy tính ra liền danh tính của anh taxi, rồi kêu anh taxi đó vào nói chuyện 3 mặt 1 lời với 3 anh kia. Anh taxi xin lỗi rối rít, anh hải quan bắt anh taxi phải chở 3 anh này vào lại thành phố và trả tiền phòng 3 đêm ở khách sạn 5 sao và trong mấy ngày 3 anh này còn ở đây phải chở đi thăm quan miễn phí coi như lời xin lỗi. 3 anh Oman này nghe lọt tai nên ok

Check in khách sạn xong hết rồi... đến ngày hôm sau chờ mãi chả thấy anh taxi xuất hiện, 3 anh tức quá kêu: mình lại bị lừa rồi, thôi check out đi ra sân bay đi về thôi, không bao giờ trả lại cái xứ này nữa.

Lúc trả phòng, lễ tân bảo bọn anh phải thanh toán số tiền 3 đêm là từng đây tiền....=)). 3 anh méo mặt nhìn nhau, không biết làm gì hơn ngoài việc trả tiền cho nó xong rồi rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt =)).



Trời ơi lừa double :))

Chắc mình cũng nên book land tour như vầy cho khỏe tấm thân già thôi. Cảm ơn bạn đã đưa ra rất nhiều thông tin. Chúc bạn luôn vui với những hành trình khác.

thuyntt512
26-02-2018, 17:03
Hôm nay mở tài khoản phượt lên mới thấy có 1 số tin nhắn của các bác từ 6 tháng trước hỏi về chuyến đi mà em đã không biết để trả lời do không vào trang thuường xuyên.
Mọi người ai thắc mắc gì thì vào link bài viết dưới đây để lại comment em sẽ trả lời hết ạ.
http://thuyntt512.blogspot.com/2018/01/ai-cap-huyen-thoai-cairo-luxor-aswan_30.html