PDA

View Full Version : Chinh phục Ma Thiên Lãnh (Núi Bà Đen) Ngày 11-12/02/2012



Linh Nguyen Ngoc
31-01-2012, 09:28
Hiện trong tháng 02 này em chưa có plan nào, đành mạo mụi mở topic này rủ các anh chị nào có máu thám hiểm cùng em chinh phục ngọn núi Bà Đen với cung đường Ma Thiên Lãnh này.

Kế hoạch cụ thể cho chuyến đi này như sau:

Ngày 10/02/2012
- 20:00 tập trung tại ngã 4 An Sương (Yêu cầu cả nhà đúng h, ai đi trễ vui lòng theo sau đoàn vậy)
- 10:30 có mặt tại nhà cô Sáu giữ xe, ổn định
=> Nhóm sẽ nghỉ qua đêm tại nhà cô Sáu để dưỡng sức khỏe, chuẩn bị tinh thần + thể lực cho chuyến thám hiểm vào ngày mai

Ngày 11/02/2012
- 05:00 thức dậy, ăn sáng, chuẩn bị hành lý
- 06:00 chuẩn bị chinh phục MTL
Do cung Ma Thiên Lãnh không có đường mòn và khá khó đi nên sẽ mất khá nhiều thời gian cho nhóm, vì thế em sẽ trừ hao cả ngày để chinh phục.

Ngày 12/02/2012
- 6:00 - 7:00 ăn sáng, chụp ảnh
- 7:00 xuống núi (theo đường chùa)

Alert
Trong trường hợp nhóm đi cả ngày mà vẫn không đến đỉnh núi được thì phải tìm chỗ nào đó dừng chân và nghỉ ngơi để sáng 12/02 đi xuống núi lại (em nghe nói có nhiều nhóm đi mà vẫn không đến được đỉnh núi, có nhóm còn phải nhờ đến guide) nên các anh chị đặt gạch phải chuẩn bị tâm lý nhá.

Anh chị vui lòng chuyển khoản cho em theo thông tin sau:
VIETCOMBANK nha pà kon
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Ngọc Linh
Số tài khoản: 0341005995747
Chi phí: 50k/người
** Khi chuyển tiền, pà kon vui lòng cho mình xin tên + chuyến đi MTL

50k đó sẽ được chi như sau:
- Tủ y tế nhỏ cho cả đoàn
- Trái cây dọc đường (bổ sung năng lượng cần thiết)
- Ăn sáng + ăn tối (trên đường đi + về)
- ...

(Chỉ chi cho việc ăn uống dọc đường)
Tiền xăng: xế và ôm chia nhau

Sau buổi ọp hôm qua, em có một vài yêu cầu mong pà kon chuẩn bị trước khi đi
>>> VỀ PHẦN THỨC ĂN
- 3 gói mì ăn liền/người
- Chocolate (chống đói, tiếp sức trên đường đi)
- 3l nước/người (có thể ít hơn tùy theo sức vác mà mình mang theo nhá), theo ý kiến của anh khongsoma thì mình chỉ cần 1l chè sâm là oki
- Mọi người có thể mang theo thức ăn tùy thik (chỉ sợ vác hok nổi thui ^,^)

>>> VỀ PHẦN TRANG PHỤC, PHỤ KIỆN
- Đèn pin chiếu sáng (cần mang theo pin backup nữa pà kon nhá)
- Một con dao cá nhân
- 2 đôi vớ
- Áo mưa (dùng để lót nằm, ngồi trên đỉnh)
- Một bộ đồ backup
- Đồ giữ ấm cơ thể/túi ngủ (nếu có) -- Nhiệt độ trên đỉnh núi khá lạnh >"<
- Soffell chống muỗi
- Đôi dép lào backup
- Bao tay dành cho leo núi

Danh sách những pà kon quăng gạch cứng cho chuyến đi

1 - 2. Linh Nguyễn Ngọc (chủ thớt) + Namhs32b = Ôm + xế
3 - 4. Balamon23 + Fyla (0907 040 373) Anh Fyla làm xế hén
5 - 6. Mikeychu + Khongsoma
7 - 8. Linhanh91vn + bạn (2 em nhớ mang theo dao và rượu như đã bàn trong buổi ọp nhé)
9 - 10. Hi_speed + bạn
>>> Xế - Ôm vui lòng liên hệ với nhau để thuận tiện hơn trong việc gặp mặt đi chung :)

Một số anh chưa đóng tiền cho em thì vui lòng chuyển khoản để em mua đồ cho đoàn mình hén! Deadline vào ngày 09/02/2012, trường hợp em vẫn chưa nhận được tiền CK thì xem như các anh bỏ gạch nhé và em chỉ mua đồ cho những người đóng tiền rồi thôi!

Cám ơn sự theo dõi của pà kon ko pác :)
Em Linh

Lữ khách
31-01-2012, 10:25
Sao lại không là một ngày thứ bảy hoặc chủ nhật nhỉ? Vì cuối tuần thì rảnh rỗi hơn. Hix...

Linh Nguyen Ngoc
31-01-2012, 10:45
Sao lại không là một ngày thứ bảy hoặc chủ nhật nhỉ? Vì cuối tuần thì rảnh rỗi hơn. Hix...

Sak 11-12/02/2012 là T7 và Cn mà bạn??? Vui lòng check lịch lại >"<

balamon23
31-01-2012, 11:36
Thợ xây vào đổ bê tông nè =)) tình hình là chưa kiếm ra được track log cho cung này, hơi nguy hiểm nếu ko có guide

shin0202
31-01-2012, 11:45
-Linh thích chơi giờ độc gê ta hhee . 3h sáng .Như hum bữa Leo núi 3-4h đêm còn nghĩ nhắm mắt xíu được . Chạy xe mà nhắm là .... dám nhắm lun đó nha. Đi thì được mà tới đó đi leo núi nữa chắc bùn ngủ lắm đó L .
-Vậy nếu đi là mình tự đi , không guide hay gì hết hẻ ? (c):L

Linh Nguyen Ngoc
31-01-2012, 11:47
Đi mà có guide thì hok còn thú vị nữa

Linh Nguyen Ngoc
31-01-2012, 11:50
-Linh thích chơi giờ độc gê ta hhee . 3h sáng .Như hum bữa Leo núi 3-4h đêm còn nghĩ nhắm mắt xíu được . Chạy xe mà nhắm là .... dám nhắm lun đó nha. Đi thì được mà tới đó đi leo núi nữa chắc bùn ngủ lắm đó L .
-Vậy nếu đi là mình tự đi , không guide hay gì hết hẻ ? (c):L

Anh có hơn 5 tiếng ngủ ở nhà rồi còn gì? MÌnh xuất phát lúc 3am để đến đó kịp sáng mà leo núi chớ anh? Vì đường khó đi nên em mún dành 12 tiếng thám hiểm ma thiên lãnh, tối nay nhóm mình offline sẵn bàn cụ thể hơn về chuyện này hén! Em bắt đầu thik leo núi rồi đây :P

Lữ khách
31-01-2012, 11:57
Sak 11-12/02/2012 là T7 và Cn mà bạn??? Vui lòng check lịch lại >"<

Hix, xem nhầm lịch tháng January ;))

Theo dõi các bài viết của các bạn đi trước cũng thấy mê lắm. Để xem đã... Hix, hum đó mà khùng lên là đi luôn. Nhưng chỉ sợ thể lực mềnh không đảm bảo.

khongsoma
31-01-2012, 12:18
Chúng ta nên đi sớm hơn , đi 3h sáng nhiều người còn say ke lắm chưa tĩnh nổi đâu còn phải chạy xe 3 tiếng , đến nơi lại leo núi nữa . Theo Long thì mình đi 9h tối lên đến chân núi 12h , đi ngủ ( hehe ) . 7h sáng leo là hơp lí , lúc đó mọi người hồi sức khỏe lại rồi . OK thì giơ chân lên nào anh em !

ice..
31-01-2012, 12:43
Ý ở đây đông zuj quá , đi đâu zậy , cho mình đi ké zới :)) (... cho mình đặt cục sỏi nha ...)

Linh Nguyen Ngoc
31-01-2012, 12:44
Chúng ta nên đi sớm hơn , đi 3h sáng nhiều người còn say ke lắm chưa tĩnh nổi đâu còn phải chạy xe 3 tiếng , đến nơi lại leo núi nữa . Theo Long thì mình đi 9h tối lên đến chân núi 12h , đi ngủ ( hehe ) . 7h sáng leo là hơp lí , lúc đó mọi người hồi sức khỏe lại rồi . OK thì giơ chân lên nào anh em !

Ngủ ở đâu anh nhể?

ice..
31-01-2012, 12:47
Àh mà quên chủ thớt nhớ tét thể lực mọi người nha , chuyến này đi cũng hơi mệt nha ... mọi người đặt gạch rùi nhớ luyện thể lực thêm nha ..... Ma Thiên Lãnh thì rắn nhìu cỏ mọc um tùm đường đi trắc trở ...1 đi ko trở lại đó :)) :)) :))

Linh Nguyen Ngoc
31-01-2012, 12:48
Hix, xem nhầm lịch tháng January ;))

Theo dõi các bài viết của các bạn đi trước cũng thấy mê lắm. Để xem đã... Hix, hum đó mà khùng lên là đi luôn. Nhưng chỉ sợ thể lực mềnh không đảm bảo.

há há em thì mún khùng lúc nào là khùng lúc đó à :)), thể lực thì bạn nên tập từ bi h đê

ice..
31-01-2012, 12:49
Ngủ ở đâu anh nhể? chổ cũ em ... áo mưa là nóc nhà , nền đất là giường :))

Linh Nguyen Ngoc
31-01-2012, 12:50
Àh mà quên chủ thớt nhớ tét thể lực mọi người nha , chuyến này đi cũng hơi mệt nha ... mọi người đặt gạch rùi nhớ luyện thể lực thêm nha ..... Ma Thiên Lãnh thì rắn nhìu cỏ mọc um tùm đường đi trắc trở ...1 đi ko trở lại đó :)) :)) :))

Anh Cường nha! đừng có mà nói ra nhá nhá! Rắn hả? EM hok sợ, thấy con nào ta GIẾT con đó, anh cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ mọi người mà =))

ice..
31-01-2012, 12:54
Anh Cường nha! đừng có mà nói ra nhá nhá! Rắn hả? EM hok sợ, thấy con nào ta GIẾT con đó, anh cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ mọi người mà =)) Phải hok thấy con nào thịt con đó :)) hay là thấy con nào a Cường con đó :))

ice..
31-01-2012, 13:00
Thachtrungngoc+ Vinh Pham zô xem topic rùi thì đặt gạch lẹ đi 2 bạn ko là hết chỗ a' :))

Vinh Pham
31-01-2012, 13:00
Chào Ngọc,
Mình là đứa hiện nay leo cung này nhiều nhất và cuối tuần này cũng leo lại cung này với một số thành viên chưa chinh phục thành công cung đường. Tối nay nhóm bọn mình sẽ off để điểm danh số thành viên tham gia nếu bạn muốn nghe thêm thông tin về cung này thì mời đến rạp Hòa Bình lúc 6h.
Chuyến đi này mình không có lập topic vì chỉ dẫn những người từng leo cung này mà chưa thành công thôi và cũng để bắt đầu một năm mới. Hiện nay có nhiều đoàn đã chinh phục thành công cung đường này rồi nên cũng không quá lo ngại nữa. Mình chỉ khuyên là không nên đi mà không có người dẫn đường vì đường rất dễ lạc đặc biệt là đoạn lên gần tới đỉnh. Đường đi cũng khá dài nên phải dự trù đủ nước uống và đồ ăn cho chuyến đi. Tiếp nữa là việc giữ ấm và phải đối mặt với việc có thể phải ngủ lại giữa rừng.
Chúc các bạn chinh phục cung đường này thành công.

Vinh Pham
31-01-2012, 13:02
Anh Cường nha! đừng có mà nói ra nhá nhá! Rắn hả? EM hok sợ, thấy con nào ta GIẾT con đó, anh cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ mọi người mà =))
Nói chơi chơi trên diễn đàn thì được, đừng nói lung tung lúc lên núi nhé (kinh nghiệm xương máu của dân đi rừng đó, rừng thiêng nước độc mà)

ice..
31-01-2012, 13:09
Nói chơi chơi trên diễn đàn thì được, đừng nói lung tung lúc lên núi nhé (kinh nghiệm xương máu của dân đi rừng đó, rừng thiêng nước độc mà)
Bạn cứ yên tâm mình bik chuyện đó mà ... thank đã nhắc nhở . bạn đã từng đi Ma thiên Lãnh rùi thì có kinh nghiệm rùi thì sao ko cùng nhóm tụi mình đi thêm 1 chuyến nữa bạn .. chắc sẽ thú vị lắm đây

Vinh Pham
31-01-2012, 13:12
Bạn cứ yên tâm mình bik chuyện đó mà ... thank đã nhắc nhở . bạn đã từng đi Ma thiên Lãnh rùi thì có kinh nghiệm rùi thì sao ko cùng nhóm tụi mình đi thêm 1 chuyến nữa bạn .. chắc sẽ thú vị lắm đây
Cuối tuần này nhóm mình leo rồi, nhóm của mình sẽ leo trước nhóm của bạn một tuần.

balamon23
31-01-2012, 13:54
Đi mà có guide thì hok còn thú vị nữa
Vote nè, có guide thì mất vui.

Chào Ngọc,
Mình là đứa hiện nay leo cung này nhiều nhất và cuối tuần này cũng leo lại cung này với một số thành viên chưa chinh phục thành công cung đường. Tối nay nhóm bọn mình sẽ off để điểm danh số thành viên tham gia nếu bạn muốn nghe thêm thông tin về cung này thì mời đến rạp Hòa Bình lúc 6h.
Chuyến đi này mình không có lập topic vì chỉ dẫn những người từng leo cung này mà chưa thành công thôi và cũng để bắt đầu một năm mới. Hiện nay có nhiều đoàn đã chinh phục thành công cung đường này rồi nên cũng không quá lo ngại nữa. Mình chỉ khuyên là không nên đi mà không có người dẫn đường vì đường rất dễ lạc đặc biệt là đoạn lên gần tới đỉnh. Đường đi cũng khá dài nên phải dự trù đủ nước uống và đồ ăn cho chuyến đi. Tiếp nữa là việc giữ ấm và phải đối mặt với việc có thể phải ngủ lại giữa rừng.
Chúc các bạn chinh phục cung đường này thành công.

Bác chinh phục thành công nhiều lần rồi, thử 1 lần không guide coi sao bác :D

Vinh Pham
31-01-2012, 15:03
Bác chinh phục thành công nhiều lần rồi, thử 1 lần không guide coi sao bác
Lần này đi thì mình là guide luôn mà.
Thật ra chỉ khó tìm đường lúc lên tầm 700m độ cao thồi còn ở dưới thì vẫn có dấu sơn đỏ người đi rừng để lại.
Một lưu ý nhỏ là mọi người nhớ gom rác lên đỉnh đốt nhé đường mới nên còn khác sạch sẽ và hoàng sơ.

ice..
31-01-2012, 15:17
Cuối tuần này nhóm mình leo rồi, nhóm của mình sẽ leo trước nhóm của bạn một tuần.

Oh , mình tính hỏi nhóm bạn có thể hoản lại 1 tuần và đi chung với nhóm mình ko ý mình là vậy .. nếu ko thì đành vậy thật là tiếc .... nếu nhóm bạn đi trước có gì nhớ update thông tin giùm cho tụi mình nha .... thanks bạn nhiều !

Linh Nguyen Ngoc
31-01-2012, 16:19
Lần này đi thì mình là guide luôn mà.
Thật ra chỉ khó tìm đường lúc lên tầm 700m độ cao thồi còn ở dưới thì vẫn có dấu sơn đỏ người đi rừng để lại.
Một lưu ý nhỏ là mọi người nhớ gom rác lên đỉnh đốt nhé đường mới nên còn khác sạch sẽ và hoàng sơ.

Anh Vinh ơi, tuần này anh đi nhớ làm dấu cho nhóm tụi em với nhé ^_^

Thanks anh nhìu nhìu

hi-speed
31-01-2012, 17:18
Cho đăng ký 2 vé nghe chủ thớt, nhà em gần bx An Sương nên sẽ chờ mọi người ở đó luôn nhé

balamon23
31-01-2012, 17:24
Đi mà có guide thì hok còn thú vị nữa


Chào Ngọc,
Mình là đứa hiện nay leo cung này nhiều nhất và cuối tuần này cũng leo lại cung này với một số thành viên chưa chinh phục thành công cung đường. Tối nay nhóm bọn mình sẽ off để điểm danh số thành viên tham gia nếu bạn muốn nghe thêm thông tin về cung này thì mời đến rạp Hòa Bình lúc 6h.
Chuyến đi này mình không có lập topic vì chỉ dẫn những người từng leo cung này mà chưa thành công thôi và cũng để bắt đầu một năm mới. Hiện nay có nhiều đoàn đã chinh phục thành công cung đường này rồi nên cũng không quá lo ngại nữa. Mình chỉ khuyên là không nên đi mà không có người dẫn đường vì đường rất dễ lạc đặc biệt là đoạn lên gần tới đỉnh. Đường đi cũng khá dài nên phải dự trù đủ nước uống và đồ ăn cho chuyến đi. Tiếp nữa là việc giữ ấm và phải đối mặt với việc có thể phải ngủ lại giữa rừng.
Chúc các bạn chinh phục cung đường này thành công.


Lần này đi thì mình là guide luôn mà.
Thật ra chỉ khó tìm đường lúc lên tầm 700m độ cao thồi còn ở dưới thì vẫn có dấu sơn đỏ người đi rừng để lại.
Một lưu ý nhỏ là mọi người nhớ gom rác lên đỉnh đốt nhé đường mới nên còn khác sạch sẽ và hoàng sơ.

Nếu bác đi trong tuần này thì bác cho em xin cái track log nhé, tuần sau đi khỏi cần guide :D

pila
31-01-2012, 22:08
Lần này đi thì mình là guide luôn mà.
Thật ra chỉ khó tìm đường lúc lên tầm 700m độ cao thồi còn ở dưới thì vẫn có dấu sơn đỏ người đi rừng để lại.
Một lưu ý nhỏ là mọi người nhớ gom rác lên đỉnh đốt nhé đường mới nên còn khác sạch sẽ và hoàng sơ.

Nếu tuần sau có A.Vinh đi thì hay quá, lần trc đi hụt tour của Linh luôn (Linh đăng ngày 4AL nhưng đổi plan đi 3AL mà mình lại ko biết), nếu tối T7 này mình ko thi thì xin nghỉ 1 ngày leo cùng team của a.Vinh rồi.

Hope sắp sếp time để join cùng team Linh

Bình-Thường
31-01-2012, 23:24
Cô pé Linh này mê Bà Đen dữ vậy ta, leo liên tục chỉ mỗi Bà Đen thôi sao. Chúc em chinh phục thành công Ma Thiên Lãnh nha.

vankhanhvi
31-01-2012, 23:49
Mình dập dòm chuyến này nha

hoamùaxuân
01-02-2012, 00:29
Cuối tuần này nhóm mình leo rồi, nhóm của mình sẽ leo trước nhóm của bạn một tuần.
Có khi lại gặp em trên đỉnh :)

Linh Nguyen Ngoc
01-02-2012, 08:36
Cô pé Linh này mê Bà Đen dữ vậy ta, leo liên tục chỉ mỗi Bà Đen thôi sao. Chúc em chinh phục thành công Ma Thiên Lãnh nha.

Anh Dũng join chung tụi em chuyến này đi :D

Linh Nguyen Ngoc
01-02-2012, 08:38
Nếu tuần sau có A.Vinh đi thì hay quá, lần trc đi hụt tour của Linh luôn (Linh đăng ngày 4AL nhưng đổi plan đi 3AL mà mình lại ko biết), nếu tối T7 này mình ko thi thì xin nghỉ 1 ngày leo cùng team của a.Vinh rồi.

Hope sắp sếp time để join cùng team Linh

Sorry anh vì chuyến lần trước! Em cũng hy vọng lần này có anh tham gia cùng nhóm :)

Linh Nguyen Ngoc
01-02-2012, 08:48
Cho đăng ký 2 vé nghe chủ thớt, nhà em gần bx An Sương nên sẽ chờ mọi người ở đó luôn nhé

Anh hi_speed cho em số phone liên lạc, tuần sau nhóm off thì alo cho anh hén

mychau
01-02-2012, 10:40
Pé Linh này sợ rắn mà dám đi cung này hén. Chúc đoàn đi thành công ...

hi-speed
01-02-2012, 11:19
Chị Linh ơi, em đang làm thợ hồ ở Vũng Tèo nên không ọp ẹp gì được đâu ạ...nhưng tuần sau nữa thì chắc cú là em về để bám đui các anh chị ạ

Linh Nguyen Ngoc
01-02-2012, 12:02
Chị Linh ơi, em đang làm thợ hồ ở Vũng Tèo nên không ọp ẹp gì được đâu ạ...nhưng tuần sau nữa thì chắc cú là em về để bám đui các anh chị ạ

Oki không ọp cũng hok sao, có gì thì mình sẽ post lên diễn đàn để anh update nhé! HIện thì nhóm đã có sự thay đổi về giờ giấc đi.
Cả nhóm thống nhất là nên đi vào lúc 21:00 để lên nhà cô Sáu nghỉ ngơi tới tờ mờ sáng leo lun cho có sức chớ 3am đi tới núi leo lun thì sợ mọi người yếu đi một tí

DocHanh
01-02-2012, 12:51
Anh nghĩ nên đi sớm hơn chút đi Linh, 21:00 lên tới núi cũng phải 11h, chộn rộn lo chổ ngủ ầm ĩ, anh e là làm phiền gia đình cô Sáu, 6-7h xuất phát là vừa rồi.

metalik
01-02-2012, 13:57
Mình cũng đi đường này hôm 6-7 tháng 1. Mình nghĩ bạn nên xem lại lịch trình, chẳng hạn như 19h tối xuất phát(có thể sớm hơn), tới nhà cô 6 dựng lều lên ngủ vì đằng nào cũng mang lều theo, như vậy sáng sẽ có sức leo và mình cũng đã quen với cái lạnh rồi.Đợt trước mình đi 4 nam leo từ 6h30 thì cỡ 11h30 tới rồi, nhưng vì toàn nam nên đi khỏe. Đoàn bạn đi thế này mình nghĩ nên tìm người dẫn đường.
Có thể mình sẽ leo đêm đường chùa 1 mình và gặp đoàn bạn trên đỉnh. Đồ dùng mang theo bạn có thể tham khảo mấy topic trước là đầy đủ rồi. Chuẩn bị tinh thần là balo mỗi người đều trên 10kg. À còn vụ rắn thì cũng đừng lo quá vì ban ngày xác suất gặp rất thấp, còn lạc đêm thì nguy hơn nhưng nếu có người dãn đường thì chắc chắn k lạc rồi. Nên chuẩn bị theo lưu huỳnh bột(mua ở Kim Biên) và sả.
Chúc đoàn đi thành công!!!

Ôi Đà Lạt ơi...sao lại mưa h này, làm sao leo LangBian đây...

Linh Nguyen Ngoc
01-02-2012, 13:59
Anh nghĩ nên đi sớm hơn chút đi Linh, 21:00 lên tới núi cũng phải 11h, chộn rộn lo chổ ngủ ầm ĩ, anh e là làm phiền gia đình cô Sáu, 6-7h xuất phát là vừa rồi.

Để tuần sau nhóm offline thống nhất h giấc xem sao, vì hầu hết mọi người đi làm nên cũng khó trong việc sắp xếp time. mà anh định đi chung với nhóm em à :D, anh đi chung lun nhá!

balamon23
01-02-2012, 14:31
Vậy là Linh phải chuẩn bị thêm khoảng lều nữa à??

Linh Nguyen Ngoc
01-02-2012, 15:39
Mình cũng đi đường này hôm 6-7 tháng 1. Mình nghĩ bạn nên xem lại lịch trình, chẳng hạn như 19h tối xuất phát(có thể sớm hơn), tới nhà cô 6 dựng lều lên ngủ vì đằng nào cũng mang lều theo, như vậy sáng sẽ có sức leo và mình cũng đã quen với cái lạnh rồi.Đợt trước mình đi 4 nam leo từ 6h30 thì cỡ 11h30 tới rồi, nhưng vì toàn nam nên đi khỏe. Đoàn bạn đi thế này mình nghĩ nên tìm người dẫn đường.
Có thể mình sẽ leo đêm đường chùa 1 mình và gặp đoàn bạn trên đỉnh. Đồ dùng mang theo bạn có thể tham khảo mấy topic trước là đầy đủ rồi. Chuẩn bị tinh thần là balo mỗi người đều trên 10kg. À còn vụ rắn thì cũng đừng lo quá vì ban ngày xác suất gặp rất thấp, còn lạc đêm thì nguy hơn nhưng nếu có người dãn đường thì chắc chắn k lạc rồi. Nên chuẩn bị theo lưu huỳnh bột(mua ở Kim Biên) và sả.
Chúc đoàn đi thành công!!!

Ôi Đà Lạt ơi...sao lại mưa h này, làm sao leo LangBian đây...

Sak anh leo Ma Thiên Lãnh từ 6:30 mà đến 11:30 đã đến đỉnh rồi à? Có guide theo hok anh nhỉ? Em thấy hok nhất thiết pải mang lều theo vì nó rất nặng, chả ai rinh nổi cả

balamon23
01-02-2012, 16:33
Người ta toàn Nam, sức khoẻ tốt, nên leo nhanh là điều có thể. Mục tiêu chuyến này là không mang gì ngoài mì gói, xoài cóc ổi và những chai rượu =))

ice..
01-02-2012, 17:28
Àh bạn Metalik nói đúng đó , mình quên mất '' Sả '' có thể trừ rắn đó em , còn lưu huỳnh bột thì để làm gì vậy bạn ??? đốt hả

giang_huong
01-02-2012, 18:21
Ngày 8 là Gh có mặt ở sg.Nếu đăng ký đi chuyến này,phải tìm chổ ngủ trong mấy ngày tiếp theo,để khỏi đi đi về về...Căng quá nhỉ...Có ace trong phượt nào nuôi Gh đỡ vài ngày ko.hihi

ice..
01-02-2012, 18:27
Ngày 8 là Gh có mặt ở sg.Nếu đăng ký đi chuyến này,phải tìm chổ ngủ trong mấy ngày tiếp theo,để khỏi đi đi về về...Căng quá nhỉ...Có ace trong phượt nào nuôi Gh đỡ vài ngày ko.hihi

Woa nếu chuyến này có Giáng Hương đi thì chắc sẽ vui lắm đây , còn vụ kia thì căng quá ....... ACE trong phượt nào nhà dễ dễ thì giúp mình nuôi GH vài ngày dc ko .... hihihi

giang_huong
01-02-2012, 23:00
Vậy nhờ Ice đi tuyên truyền giúp vậy...Có ace nào giúp đỡ ko nhỉ...hihi

hi-speed
02-02-2012, 08:08
Lếu thì em có 1 cái 6 pax mà nặng ghê luôn.....nặng tới 15kg lận....úi ùi em nhầm, 1.5 kg ạ.... hehehehehe, ở đâu ra mà rất nặng đến nỗi k ai vác nổi vậy chị chủ thớt, cái của em là hàng của An Thái mừ, có thay đổi lịch đi - về thía nào thì báo em cái nhá

Vinh Pham
02-02-2012, 08:26
Ngày 8 là Gh có mặt ở sg.Nếu đăng ký đi chuyến này,phải tìm chổ ngủ trong mấy ngày tiếp theo,để khỏi đi đi về về...Căng quá nhỉ...Có ace trong phượt nào nuôi Gh đỡ vài ngày ko.hihi
Ham hố quá em gái!

giang_huong
02-02-2012, 08:46
Vinhpham sao nói Gh ham hố,uýnh Vinhpham bi giờ...ua???Vậy là thay đổi time đi nữa à.Chacha...Đành theo giỏi topic này thường xuyên vậy...

balamon23
02-02-2012, 08:46
Woa nếu chuyến này có Giáng Hương đi thì chắc sẽ vui lắm đây , còn vụ kia thì căng quá ....... ACE trong phượt nào nhà dễ dễ thì giúp mình nuôi GH vài ngày dc ko .... hihihi

Làm như GH con cha này chắc =))

Linh Nguyen Ngoc
02-02-2012, 08:57
Lếu thì em có 1 cái 6 pax mà nặng ghê luôn.....nặng tới 15kg lận....úi ùi em nhầm, 1.5 kg ạ.... hehehehehe, ở đâu ra mà rất nặng đến nỗi k ai vác nổi vậy chị chủ thớt, cái của em là hàng của An Thái mừ, có thay đổi lịch đi - về thía nào thì báo em cái nhá

Tại lần trước đi Cực ĐÔng nhóm cũng mang theo lều nhưng có vẻ nặng lắm, mấy anh mang mà cứ than nên em >"<

giang_huong
02-02-2012, 09:01
Làm như GH con cha này chắc =))
Có cần nói nặng lời vậy ko balamon?

balamon23
02-02-2012, 09:39
Tại lần trước đi Cực ĐÔng nhóm cũng mang theo lều nhưng có vẻ nặng lắm, mấy anh mang mà cứ than nên em >"<

Chuyến này nguy hiểm, chuẩn bị đi ko thừa đâu :D

namhs32b
02-02-2012, 09:51
Đặt 1 gạch nhá chủ thớt, mem mới, em đi 1m thôi, tuyển gấp 1 ôm nhá.

Linh Nguyen Ngoc
02-02-2012, 10:15
Đặt 1 gạch nhá chủ thớt, mem mới, em đi 1m thôi, tuyển gấp 1 ôm nhá.

Tuyển ôm à? Vậy cho mình đi ké nha, lần này mình hok chạy 1 mình nữa, chạy 1 mình sợ ma quá :D
Cho mình xin số liên lạc i bạn, còn hok thì nt/alo cho mình 0983 951 086

balamon23
02-02-2012, 11:02
Tuyển ôm à? Vậy cho mình đi ké nha, lần này mình hok chạy 1 mình nữa, chạy 1 mình sợ ma quá :D
Cho mình xin số liên lạc i bạn, còn hok thì nt/alo cho mình 0983 951 086

Cân nhắc khi chở bé mập, coi chừng bể bánh kaka =))

balamon23
02-02-2012, 11:03
Update số lượng lên #1 đê

hi-speed
02-02-2012, 13:42
Tuyển ôm à? Vậy cho mình đi ké nha, lần này mình hok chạy 1 mình nữa, chạy 1 mình sợ ma quá :D
Cho mình xin số liên lạc i bạn, còn hok thì nt/alo cho mình 0983 951 086

Hảng thơm....vào sau chót lại hốt hụi chót và dc chủ thớt làm ôm.... hơi bị ngon à nha

namhs32b
02-02-2012, 14:08
Hảng thơm....vào sau chót lại hốt hụi chót và dc chủ thớt làm ôm.... hơi bị ngon à nha
Trách nhiệm nặng nề, phone của mình là: 0989494037. Khi nào off nhớ báo nhá chủ thớt, à, nhân tiện khai thật luôn, mình SN 89 nên ai lớn tuổi hơn thì gọi là AC và ngược lại, tránh nhầm lẫn.

ice..
02-02-2012, 14:10
Làm như GH con cha này chắc =))

Chém gió quá mạnh tay coi chừng mất vui balamon ơi

ice..
02-02-2012, 14:15
Làm như GH con cha này chắc =))

Có thêm người thì càng vui chứ sao , sẵn tiện nói lun với chủ thớt ko biết chuyến này anh co đi được ko nữa nha ... anh chỉ dập dòm thui nha ... có gì đế phút cuối sẽ thông báo sau nha em. :)

ice..
02-02-2012, 14:19
Vậy nhờ Ice đi tuyên truyền giúp vậy...Có ace nào giúp đỡ ko nhỉ...hihi

Chắc em đành phải thuê ks or nhà trọ ở 1 2 ngày vậy , hay có thể là em lên trễ hơn 1 chút khoảng 9 hay 10 tây .... anh cũng rất muốn giúp đỡ em but .. ko bik làm sao cả :(

Michaell56
02-02-2012, 16:23
Cho mình dập dòm chuyến này nha, thanks!

giang_huong
02-02-2012, 20:46
uhm,vì ngày 8,e từ campuchia về sg.Có nghĩa nếu đi MTL thì e phải ở lại 2 ngày ở SG.Hux.Chứ về pt rồi đi lại nữa thì cực lắm Ice ơi.Cứ dập dòm vậy.haiz

Delney Phung
02-02-2012, 21:20
Cho minh Dk tham gia voi may Bro voi.. Thic di Phuot ma toi gio chua di dc dau het.. hi.. ;)

balamon23
02-02-2012, 22:06
Cho minh Dk tham gia voi may Bro voi.. Thic di Phuot ma toi gio chua di dc dau het.. hi.. ;)

Tham gia đi bác, đi chuyến này xong là tởn tới già luôn, lần sau hok dám lên phượt nữa đâu kaka (BB)

wiwo
03-02-2012, 00:28
uhm,vì ngày 8,e từ campuchia về sg.Có nghĩa nếu đi MTL thì e phải ở lại 2 ngày ở SG.Hux.Chứ về pt rồi đi lại nữa thì cực lắm Ice ơi.Cứ dập dòm vậy.haiz
Thế gh ở lại Campuchia thêm 2 ngày nữa đi :D
Trọn cả đôi đường, yeah
Không thì vô nhà ww nà ở, có 2 boy hà :))

Linh Nguyen Ngoc
03-02-2012, 10:02
Trách nhiệm nặng nề, phone của mình là: 0989494037. Khi nào off nhớ báo nhá chủ thớt, à, nhân tiện khai thật luôn, mình SN 89 nên ai lớn tuổi hơn thì gọi là AC và ngược lại, tránh nhầm lẫn.

Chủ thớt sinh năm 90

Linh Nguyen Ngoc
03-02-2012, 10:12
Danh sách pà kon đăng kí cho chuyến mạo hiểm này được cập nhật tới hiện tại như sau:

1. Em Linh (chủ thớt)
2. Khongsoma
3. Balamon
4_5. Hi_speed
6. Namhs32b
7. Delney Phung
8. Fyla13
9. Shin0202 (Dập dòm)
10. Bibinbinh (Dập dòm)
11. Ice (Dập dòm)
12. Michaell56 (Dập dòm)
13. Giáng Hương (Dập dòm)
14. Wiwo (Dập dòm)
15. Lữ Khách (Dập dòm)
16. Pila (Dập dòm)
17. Vankhanhvi2000 (Dập dòm)

Tuần sau em sẽ tranh thủ thời gian đi ọp cùng mọi người, thời gian và địa điểm sẽ được post lên diễn đàn sớm! :)

Vinh Pham
03-02-2012, 13:47
Eo nhìn cái danh sách thấy hơi bị đau đầu ah.
Chủ thớt nên liên hệ với dân địa phương dẫn đường nhé. Tốt nhất là gọi cho dì sáu MTL để nhờ kiếm người cho.

balamon23
03-02-2012, 14:19
Eo nhìn cái danh sách thấy hơi bị đau đầu ah.
Chủ thớt nên liên hệ với dân địa phương dẫn đường nhé. Tốt nhất là gọi cho dì sáu MTL để nhờ kiếm người cho.

Leo lên hok được thì leo xuống, lo gì bác :D

Vinh Pham
03-02-2012, 14:33
Leo lên hok được thì leo xuống, lo gì bác
Sợ leo lên còn không nổi chứ đừng nói leo xuống. Đường xuống khó gấp đôi đường lên.

Linh Nguyen Ngoc
03-02-2012, 14:50
Sợ leo lên còn không nổi chứ đừng nói leo xuống. Đường xuống khó gấp đôi đường lên.

Sak anh đang tra tấn tinh thần tụi em đó =.=

Vinh Pham
03-02-2012, 16:13
Sak anh đang tra tấn tinh thần tụi em đó =.=
Mình chả tra tấn ai cả vì cái khó của cung này là thật chứ không đùa được.
Thôi dù sao cũng chúc mọi người lên đường thành công, cần hỗ trợ gì thì call cho mình!

Linh Nguyen Ngoc
03-02-2012, 16:22
Sak anh đang tra tấn tinh thần tụi em đó =.=


Mình chả tra tấn ai cả vì cái khó của cung này là thật chứ không đùa được.
Thôi dù sao cũng chúc mọi người lên đường thành công, cần hỗ trợ gì thì call cho mình!

Cho em xin số i anh

duongthanhtuan
03-02-2012, 18:29
Cung đường này mà tự đi thì không ôn đâu em Linh à! anh đã đi và biêt cái khó không đơn gian như em nghỉ là leo lên không được rồi leo xuống đâu, em leo lên không được chắc gì em leo xuống được và đúng đường. Đoàn đi có nử nên có phần hạn chế nhiều lắm, thật lòng anh khuyên em nêu không có ai trong nhóm biết đường thì hày nhờ người dẫn đường, khoảng 300VNĐ mà an toàn và vui vẻ nửa, em có thể liên hệ cô Sáu nhời tìm giúp cho.

vankhanhvi
03-02-2012, 20:26
Sợ leo lên còn không nổi chứ đừng nói leo xuống. Đường xuống khó gấp đôi đường lên.

Bác Vinh Pham cho ý kiến cực chính xác, ngày nào em cũng leo thang bộ 9 lầu , mà thấy leo xuống vất vả hơn leo lên, nói chi leo núi

kid2255
03-02-2012, 20:51
Chủ top cho mình hỏi là núi mà các bạn muốn leo là núi nào vậy?

khongsoma
03-02-2012, 20:59
Núi Mrs Black đó bạn , mình sẽ dẫn không cần guider . Ai thích phiêu lưu mạo hiểm thì đi nhé

kid2255
03-02-2012, 21:54
Ặc! Cho mình góp ý một tý nhé! Nếu là núi Bà Đen thì các bạn có thể đi về trong ngày luôn. Đường trên núi rất rõ, chỉ cần cắm đầu mà đi thôi, không cần người dẫn đâu. Đọc topic thì mình thấy các bạn leo theo đường bộ đội, nếu leo ban ngày sẽ chỉ mất khoảng 3 cho tới 4 tiếng (với điều kiện sức khỏe tốt), còn theo đường chùa thì 4 - 5 tiếng. Nếu leo đêm thì cứ cộng thêm 2 tiếng nữa thôi. Chỉ có 1 đường thôi nên không thể lạc được đâu. Về sức khỏe thì cũng chả cần phải tốt, các bạn cứ tự tin mà đi. Do mình chỉ rãnh được ngày chủ nhật mà lịch các bạn xếp mất đến 2 ngày nên mình không tham gia được. Chúc cả nhà thành công nhé!

wiwo
03-02-2012, 22:12
Ặc! Cho mình góp ý một tý nhé! Nếu là núi Bà Đen thì các bạn có thể đi về trong ngày luôn. Đường trên núi rất rõ, chỉ cần cắm đầu mà đi thôi, không cần người dẫn đâu. Đọc topic thì mình thấy các bạn leo theo đường bộ đội, nếu leo ban ngày sẽ chỉ mất khoảng 3 cho tới 4 tiếng (với điều kiện sức khỏe tốt), còn theo đường chùa thì 4 - 5 tiếng. Nếu leo đêm thì cứ cộng thêm 2 tiếng nữa thôi. Chỉ có 1 đường thôi nên không thể lạc được đâu. Về sức khỏe thì cũng chả cần phải tốt, các bạn cứ tự tin mà đi. Do mình chỉ rãnh được ngày chủ nhật mà lịch các bạn xếp mất đến 2 ngày nên mình không tham gia được. Chúc cả nhà thành công nhé!
Hình như bác chưa nghe nói tới đường Ma Thiên Lãnh?
Mình đã từng đi 1 lần đường này, giờ cũng chưa đủ tự tin để tự đi lại được (cùng lắm đi được 75% đường:-/ )
Mình thấy ít nhất có từ 2-3 người đã từng đi rồi thì mới không cần dẫn đường được :P

wiwo
03-02-2012, 22:16
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/Untitled-2.jpg
Đường MTL đây :P

duongquinhan
04-02-2012, 07:50
Chủ top cho mình hỏi là núi mà các bạn muốn leo là núi nào vậy?


Ặc! Cho mình góp ý một tý nhé! Nếu là núi Bà Đen thì các bạn có thể đi về trong ngày luôn. Đường trên núi rất rõ, chỉ cần cắm đầu mà đi thôi, không cần người dẫn đâu. Đọc topic thì mình thấy các bạn leo theo đường bộ đội, nếu leo ban ngày sẽ chỉ mất khoảng 3 cho tới 4 tiếng (với điều kiện sức khỏe tốt), còn theo đường chùa thì 4 - 5 tiếng. Nếu leo đêm thì cứ cộng thêm 2 tiếng nữa thôi. Chỉ có 1 đường thôi nên không thể lạc được đâu. Về sức khỏe thì cũng chả cần phải tốt, các bạn cứ tự tin mà đi. Do mình chỉ rãnh được ngày chủ nhật mà lịch các bạn xếp mất đến 2 ngày nên mình không tham gia được. Chúc cả nhà thành công nhé!

Bác này không theo dõi topic mà phát biểu linh tinh nè, ngay cả tên núi có sờ sờ trên tiêu đề mà còn hỏi thì cái cung khó nhất của Bà Đen là Ma Thiên Lãnh chắc cũng chưa nghe qua quá :-|

balamon23
04-02-2012, 09:30
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/Untitled-2.jpg
Đường MTL đây :P

Cái hình này, có ai có track log ko vậy? Chỉ thấy hình mà không có tracklog :(

balamon23
04-02-2012, 09:37
Tình hình là mọi lời khuyên thuê guide các bác nên tạm dừng, vì mọi người cũng hiểu là cung này khó thế nào, nhưng thấy khó khăn mà chùng bước thì không đúng với tinh thần phượt cho lắm. Mọi người cũng đã có phương án không leo được tới đỉnh và ngủ lại trong rừng rồi :D

mickeychu
04-02-2012, 10:34
hihi, hay đó. lên lịch off đi chị.
đăng ký 2 gạch nha.
1. mickeychu, dt 0977415141 ôm
2. phương vy, dt 01652754378, xế.
chờ gặp mọi người off nhé.

mickeychu
04-02-2012, 10:38
đúng đó, đi phượt mà. leo không được thì xuống thôi.

Linh Nguyen Ngoc
04-02-2012, 10:58
Tình hình là tuần sau em phải đi học lại nên cũng chả có ngày nào trống để ọp hết như sẽ hi sinh 1 buổi để họp ĐẠI HỘI ANH HÙNG cùng cả nhà mình!
ĐẠI HỘI ANH HÙNG sẽ diễn ra vào ngày 06/02/2012 (thứ 2 á, đầu năm chắc hok có ai đi học đầy đủ đâu hén :D)

Thời gian: 18:00 ngày 06/02/2012
Địa điểm: Trước cổng nhà văn hóa Thanh Niên (gởi xe rồi đứng chờ trước cổng => kéo nhau ra hồ Con Rùa họp hội :P)

** VUI LÒNG CẢ NHÀ ĐẾN ĐÚNG GIỜ

Linh Nguyen Ngoc
04-02-2012, 11:03
Núi Mrs Black đó bạn , mình sẽ dẫn không cần guider . Ai thích phiêu lưu mạo hiểm thì đi nhé

Thik nhất câu này của anh khongsoma :)

wiwo
04-02-2012, 11:39
Ok, mình cũng định đi chuyến này mà, nhưng chưa chắc đi :P

Nhưng các bạn cũng NÊN ĐỌC post này 1 cái nha :D
https://www.phuot.vn/threads/31502-Leo-B%C3%A0-%C4%90en-theo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-Ma-Thi%C3%AAn-L%C3%A3nh-%C4%91%C3%B3n-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-(1-1-2012)?p=511873#post511873
Nhóm này 2 người, tự đi đó :P

Haroro
04-02-2012, 12:31
ham hố wa' cho mình 2 gạch nhá .
linhanh91vn sdt 0908553835
+ đứa bạn nữa nhé. khi nào ọp thì báo mình với

kid2255
04-02-2012, 13:07
Hình như bác chưa nghe nói tới đường Ma Thiên Lãnh?
Mình đã từng đi 1 lần đường này, giờ cũng chưa đủ tự tin để tự đi lại được (cùng lắm đi được 75% đường:-/ )
Mình thấy ít nhất có từ 2-3 người đã từng đi rồi thì mới không cần dẫn đường được :P


Bác này không theo dõi topic mà phát biểu linh tinh nè, ngay cả tên núi có sờ sờ trên tiêu đề mà còn hỏi thì cái cung khó nhất của Bà Đen là Ma Thiên Lãnh chắc cũng chưa nghe qua quá :-|

Oh! chắc có lẽ mình không biết thật, hì hì:D! Tại vì mình có leo BĐ 2 lần bằng cả đường bộ đội lẫn đường chùa, nhưng không biết còn 1 cung nữa!

Delney Phung
05-02-2012, 20:27
Tham gia đi bác, đi chuyến này xong là tởn tới già luôn, lần sau hok dám lên phượt nữa đâu kaka (BB)

Hĩ.. chua di lan nao ma bi cac bac doa rui.. hi hi.. ma cung dang phai thu thach thui, co thu thach moi co vui ve chu.... he he...

shin0202
05-02-2012, 21:07
Hi vọng mọi người tham gia đoàn này đều có sức khỏe tốt đừng vì ham chinh phục cung Ma Thiên Lãnh rồi cứ đăng kí leo không nỗi sẽ ảnh hưởng tới mọi người , và 1 tinh thần lạc quan . Phượt mà cứ đi thui còn lên được đỉnh hay không thì các bạn cũng có những trải nghiệm mới ^^ :L Mình cũng thích cung này lắm có điều thời gian thì kẹt với sức khỏe chưa chắc lắm hihi.
Chúc các bạn lên tới đỉnh lun. (beer):L

deny
05-02-2012, 22:57
Mình góp chút ý kiến trên cá nhân mình nhìn nhận khi thấy nhiều bạn đi cung Ma Thiên Lãnh này, để các bạn chưa từng đi hình dung hơn

Về thời tiết:
Trời nắng ráo, tất cả ok, ai cũng đi được, chỉ khác nhau là lâu hay mau và có tới được đỉnh (tìm hoặc đi đúng đường) hay không thôi..
Trời mưa, 90% sẽ thất bại, kể cả có người dẫn đường

Về mặt mục tiêu:
Trước tiên, mình chắc chắn 1 điều, bất kỳ ai cũng có thể đi được, nhưng mà các bạn không nên lấy target là đỉnh, mà đơn giản thôi: đi tới đâu hay tới đó, khoảng 2h chiều bắt đầu đi ngược trở xuống là được. Dù có tới đỉnh hay không thì các bạn cũng có 1 chuyến đi khối điều hay để kể, để khoe và để cho chuyến đi sau..
Lấy mục tiêu lả đĩnh, các bạn có đc gì qua chuyến đi?

Về sức khỏe, không có gì lo lắng, có 1 điều mà các bạn thường vướng phải là: mất sức và mất time do chính những nỗi lo sợ hay tính toán của mình gây ra.
Dễ thấy nhất ở đây là 1 chuyện: uống nước.
Khj các bạn uống nhiều nước, dễ bị mất sức và xóc hông, cộng thêm việc nặng bụng và nhu cầu giải quyết.. đồng thời, mồ hôi sẽ ra nhiều làm mau mệt hơn. Việc này, bạn càng uống thêm nước càng tệ thêm và càng phải mang theo nhiều nước, mà nước thì nặng (1l = 1kg) => tự mình làm cho mình mệt.. cái vòng luẩn quẩn ấy xoay qua xoay lại

Việc ăn cũng gần như vậy.. khi mệt quá, sẽ không có hứng ăn, mang theo nhiều làm mệt hơn mang ít..


Về vấn đề người dẫn đường: họ chỉ là 1 vài thanh niên rãnh rỗi, từng lang thang trên núi làm nông, bẫy thú, chặt cây, hái thuốc, bắt ốc, tìm hoa.. nên họ hoàn toàn không phải là 1 hdv hay poter như Fan hay Chưyangshin, vì thế, các bạn đừng trông chờ là họ dẫn mình đi đúng đường, đúng time, hay mang vác cho đoàn, hoàn toàn ngược lại, họ chính là gánh nặng của đoàn về mặt tài chính và sức khỏe, họ chỉ lo thân họ, họ cứ đi, và các bạn phải dốc sức bám theo họ => các bạn sẽ không cân đối đc sức, sẽ cập rạp, sẽ vội vã, và đôi lúc, chính vì vậy mà trượt chân hay vất ngã..

Về ăn uống:
Có thể tự ép mình trong 1 ngày đó chịu được cái giới hạn của mình xem sao? Mang cần và đủ, có thể thiếu nhưng đừng dư..

Tất cả những việc còn lại là ý chí, niềm vui và khả năng hay tư tưởng của các bạn.

Nếu các bạn cho rằng mình "chuyên gia" rồi, thì mình cũng nói luôn, mình mang dép cao su khi đi và chỉ mang theo 1 chai nước và vài cái bánh, chả có đeo 1 cái balo hay mang cuộn day thừng nào, và chỉ đi và đi, chiều thì về...
Trong đoàn có anh Chương, lớn tuổi, say độ cao và rất yếu, bạn Thảo Đinh cũng tính bỏ cuộc ở những bước đầu tiên, nhưng sau 15p vượt qua dc chính mình, 2 người đó hoàn toàn không mệt mỏi gì, cũng như cả đoàn..

Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ (bất cứ tình huống nào, có lên tới đỉnh hay không thì cũng là đã thành công rồi..)

balamon23
06-02-2012, 09:48
Bài viết rất hay, thanks Deny :D rất kết cái nhận xét về guide.

pila
06-02-2012, 10:35
Mình góp chút ý kiến trên cá nhân mình nhìn nhận khi thấy nhiều bạn đi cung Ma Thiên Lãnh này, để các bạn chưa từng đi hình dung hơn

Về thời tiết:
Trời nắng ráo, tất cả ok, ai cũng đi được, chỉ khác nhau là lâu hay mau và có tới được đỉnh (tìm hoặc đi đúng đường) hay không thôi..
Trời mưa, 90% sẽ thất bại, kể cả có người dẫn đường

Về mặt mục tiêu:
Trước tiên, mình chắc chắn 1 điều, bất kỳ ai cũng có thể đi được, nhưng mà các bạn không nên lấy target là đỉnh, mà đơn giản thôi: đi tới đâu hay tới đó, khoảng 2h chiều bắt đầu đi ngược trở xuống là được. Dù có tới đỉnh hay không thì các bạn cũng có 1 chuyến đi khối điều hay để kể, để khoe và để cho chuyến đi sau..
Lấy mục tiêu lả đĩnh, các bạn có đc gì qua chuyến đi?

Về sức khỏe, không có gì lo lắng, có 1 điều mà các bạn thường vướng phải là: mất sức và mất time do chính những nỗi lo sợ hay tính toán của mình gây ra.
Dễ thấy nhất ở đây là 1 chuyện: uống nước.
Khj các bạn uống nhiều nước, dễ bị mất sức và xóc hông, cộng thêm việc nặng bụng và nhu cầu giải quyết.. đồng thời, mồ hôi sẽ ra nhiều làm mau mệt hơn. Việc này, bạn càng uống thêm nước càng tệ thêm và càng phải mang theo nhiều nước, mà nước thì nặng (1l = 1kg) => tự mình làm cho mình mệt.. cái vòng luẩn quẩn ấy xoay qua xoay lại

Việc ăn cũng gần như vậy.. khi mệt quá, sẽ không có hứng ăn, mang theo nhiều làm mệt hơn mang ít..


Về vấn đề người dẫn đường: họ chỉ là 1 vài thanh niên rãnh rỗi, từng lang thang trên núi làm nông, bẫy thú, chặt cây, hái thuốc, bắt ốc, tìm hoa.. nên họ hoàn toàn không phải là 1 hdv hay poter như Fan hay Chưyangshin, vì thế, các bạn đừng trông chờ là họ dẫn mình đi đúng đường, đúng time, hay mang vác cho đoàn, hoàn toàn ngược lại, họ chính là gánh nặng của đoàn về mặt tài chính và sức khỏe, họ chỉ lo thân họ, họ cứ đi, và các bạn phải dốc sức bám theo họ => các bạn sẽ không cân đối đc sức, sẽ cập rạp, sẽ vội vã, và đôi lúc, chính vì vậy mà trượt chân hay vất ngã..

Về ăn uống:
Có thể tự ép mình trong 1 ngày đó chịu được cái giới hạn của mình xem sao? Mang cần và đủ, có thể thiếu nhưng đừng dư..

Tất cả những việc còn lại là ý chí, niềm vui và khả năng hay tư tưởng của các bạn.

Nếu các bạn cho rằng mình "chuyên gia" rồi, thì mình cũng nói luôn, mình mang dép cao su khi đi và chỉ mang theo 1 chai nước và vài cái bánh, chả có đeo 1 cái balo hay mang cuộn day thừng nào, và chỉ đi và đi, chiều thì về...
Trong đoàn có anh Chương, lớn tuổi, say độ cao và rất yếu, bạn Thảo Đinh cũng tính bỏ cuộc ở những bước đầu tiên, nhưng sau 15p vượt qua dc chính mình, 2 người đó hoàn toàn không mệt mỏi gì, cũng như cả đoàn..

Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ (bất cứ tình huống nào, có lên tới đỉnh hay không thì cũng là đã thành công rồi..)

Bài viết quá hay và bổ ích cho những bạn sắp leo và những bạn chưa leo nhưng có ý định thử thách bản thân

Cho em Quote lại bài anh để ghi nhớ nhé

Thanks

Vinh Pham
06-02-2012, 13:28
Lâu rồi mới thấy bác deny viết bài, hoàn toàn đồng ý với bác nếu đi leo núi mà không đặt mục tiêu lên đỉnh mà chỉ đi đến lúc cảm thấy thích hợp để xuống núi. Như vậy sẽ không tạo áp lúc cho chính bản thân mình cũng như những đồng đội chung quanh.
Ah còn vụ người dẫn đường thì ở đây chỉ có dân địa phương dẫn thôi vì không phải tuyến du lịch, mà đã là dân địa phương thì đừng mong chờ gì họ nhiều.
Kết luận là cứ đi đi rồi sẽ có kinh nghiệm, phải không bác deny?

hi-speed
06-02-2012, 14:43
Bài của deny hay thiệt nhưng em lại nghĩ khác 1 tý teo...khi em leo núi thì đỉnh luôn là cái đích mà em ngắm đến và em tự ép mình fải đạt được nó...tất nhiên vậy là mệt hơn so với máy bác leo tới lưng chừng rồi qauy xuống nhưng cảm giác lên tới đỉnh như là 1 người chiến thằng mọi thứ, cả thiên nhiên, địa hình và cả bản thân để đạt được nên thía nào cũng khoái hơn lưng núi ạ

P/S : nhìn ds mà thấy dập dòm quá bán....xem ra 8 người là đủ rồi, núi Bà là 1 thắng cảnh lâu đời, trên núi lại có doanh trại bộ đội nên cũng chả có gì nguy hiểm và ghê gớm như mọi người nghĩ......... tiến lên thôiiiiiiiiiiiiiiiii

balamon23
06-02-2012, 16:21
Chiều nay là biết số lượng liền mà :D

Vinh Pham
06-02-2012, 17:02
Thôi chúc mọi người lên đường may mắn, hy vọng gặp mọi người trên đỉnh!

balamon23
06-02-2012, 17:16
Thôi chúc mọi người lên đường may mắn, hy vọng gặp mọi người trên đỉnh!

Bác Vinh Pham đã chinh phục thành công ngày hôm qua chưa???

khongsoma
06-02-2012, 21:54
Hành trang của Long 3 kg , nghiêm cấm chia sẽ dưới mọi hình thức . Anh em cố gắng mang những gì cần thiết thôi , tập tạ thường xuyên . Cố lên !

balamon23
07-02-2012, 08:45
Hành trang của Long 3 kg , nghiêm cấm chia sẽ dưới mọi hình thức . Anh em cố gắng mang những gì cần thiết thôi , tập tạ thường xuyên . Cố lên !

Chắc mang 3kg nước :D

balamon23
07-02-2012, 09:30
Thông tin được update rồi kìa, bà con xem đê :D

Linh Nguyen Ngoc
07-02-2012, 10:58
Các phượt thủ nào đặt gạch mềm có 2 ngày si nghĩ xem là có nên đi hay không? Có gì thay đổi í kiến thì alo cho em 1 tiếng hén :)

khongsoma
07-02-2012, 11:37
Chè sâm 3g (bao bì trắng) - Thông tin chi tiết
Chức năng Giúp bồi bổ sức khoẻ, tăng cường thể lực.
Thành phần Korean ginseng extract....................................10g , Glucose........................................... ..............90g Dạng bào chế Dạng bột
Quy cách đóng gói Cây x 10 hộp x 10 túi 3g Xuất xứ Korea

Hòa vào 1L nước , là đủ cho chuyến đi .

balamon23
07-02-2012, 11:45
Chè sâm 3g (bao bì trắng) - Thông tin chi tiết
Chức năng Giúp bồi bổ sức khoẻ, tăng cường thể lực.
Thành phần Korean ginseng extract....................................10g , Glucose........................................... ..............90g Dạng bào chế Dạng bột
Quy cách đóng gói Cây x 10 hộp x 10 túi 3g Xuất xứ Korea

Hòa vào 1L nước , là đủ cho chuyến đi .

Thông tin luôn mua ở đâu để mọi người đi mua ;)

Linh Nguyen Ngoc
07-02-2012, 13:56
Chè sâm 3g (bao bì trắng) - Thông tin chi tiết
Chức năng Giúp bồi bổ sức khoẻ, tăng cường thể lực.
Thành phần Korean ginseng extract....................................10g , Glucose........................................... ..............90g Dạng bào chế Dạng bột
Quy cách đóng gói Cây x 10 hộp x 10 túi 3g Xuất xứ Korea

Hòa vào 1L nước , là đủ cho chuyến đi .

Nghe có vẻ phức tạp quá nhể >"<

foolishbeat
07-02-2012, 15:30
Thôi chúc mọi người lên đường may mắn, hy vọng gặp mọi người trên đỉnh!

Mình cũng chúc mọi người may mắn và cũng hi vọng các bác gặp nhau. :))

deny
07-02-2012, 21:07
...

Hòa vào 1L nước , là đủ cho chuyến đi .Theo mình thì vần đề ko phải là năng lượng chứa trong nước hay không mà là do người uống có kiềm chế được hay không thôi, giả sử mang rượu, chắc là sẽ mỗi người 1 lit được, còn nếu nước càng ngon, càng ngọt, càng dễ uống thì việc hao 1 chục lit cũng là tất nhiên.

Như mình nói đó, đi MTL hoàn toàn không mệt như đi những đường khác, lý do, đi rất chậm, phải leo qua đá, phạt cây, nhày vực, luồn khe, chui hang.. do đó ko mệt bao nhiêu, cái mệt do chính đồ đạc mình vác và tâm lý là cái mệt quan trọng nhất. Mùa này trên đỉnh cũng ko lạnh, ko cần mang theo quần áo backup mà thay vào đó, mang 1 cái áo mưa siêu mỏng giá 5000 là đc. Khi lạnh, cởi áo ra, mặc trực tiếp áo mưa rồi mặc áo vào, bao ấm luôn, có điều hơi khó chịu chút do nylon dính vào da :))

Hỏi thiệt, có bạn nào chắc chắn là khi khát, bạn sẽ ráng nhịn, sẽ hớp 1 ngụm, ngậm lại vài phút rồi nuốt từ từ được không? nếu được, thì có thể, còn nếu bạn khát, mở chai nước ra, uống ực ực.. thì chắc chắn là mỗi người 3 lit nước là không đủ, chưa kể nấu mỳ gói, rồi... các vấn đề khác cần nước.. :)

Việc đầu tiên là các bạn nên tưởng tượng ra, càng ít càng tốt..



@bật mý với mọi người, anh Hi-speed thì khỏi lo cho ổng, ổng dư sức vác 30kg đi cùng mọi người, he he, do đó có ổng đi là có 1 cửu vạn tuyệt vời rồi đó..

Đồng ý với Vĩnh: hãy đi, và sẽ biết..


Chúc đoàn hoàn thành tốt đẹp và vui vẻ chuyến đi :D

hi-speed
07-02-2012, 21:53
Trời.....trời....mới vô topic đã được phong chức làm cửu vạn thì chết em rồi..... bạn em đi chuyến nầy sẽ mang theo ít cơm nắm, ruốc, muối vừng + thêm 1 cơ số dưa chuột, trái cây.... tất cả lại được chất lên cái lưng heo của em nên chắc cũng tạm ổn, ai có thừ gì xin liệt kê luôn để đừng đem dư nha mọi người

khongsoma
07-02-2012, 22:05
Cám ơn deny đã đóng góm ý kiến giúp đoàn , thật ra chè sâm là trà nhân sâm ( người bắc gọi là chè ) . Giống như con heo thì ăn bắp , còn con lợn thì ăn ngô ( khoa học đã chứng minh ) :LL. Mình có tham khảo trên mạng thì có một bạn đi rừng khuyên là vậy và giá cũng khá cao hix . Nên mỗi người mang 2 lon bò cụng cũng được rồi .

balamon23
07-02-2012, 22:11
Cám ơn deny đã đóng góm ý kiến giúp đoàn , thật ra chè sâm là trà nhân sâm ( người bắc gọi là chè ) . Giống như con heo thì ăn bắp , còn con lợn thì ăn ngô ( khoa học đã chứng minh ) :LL. Mình có tham khảo trên mạng thì có một bạn đi rừng khuyên là vậy và giá cũng khá cao hix . Nên mỗi người mang 2 lon bò cụng cũng được rồi .

Quên dặn chủ thớt cập nhật thêm mấy lon nước tăng lực bổ sung năng lượng ;)

snowstalker
08-02-2012, 08:25
hi,

Xôm tụ quá, chúc mọi người có 1 chuyến chinh phục MTL thành công hen.

...kỷ kiệm núi Bà đen ùa về ào ào ..tự kỉ ...tự kỉ :((

Linh Nguyen Ngoc
08-02-2012, 09:53
Em vừa nhận được tiền của mem mà hok có ghi chú tên zì hết, xin cho biết quý danh

foolishbeat
08-02-2012, 10:46
Bạn deny đúng ở chỗ 3l nước thì chưa chắc đủ và kinh nghiệm mang áo mưa mỏng. Nhưng xin lỗi, không hiểu bạn deny đi theo ngả MTL bao giờ chưa mà bảo không mệt với không lạnh thế? Nếu đúng vậy thì quả bạn này vừa khỏe vừa chịu lạnh tốt. :)) nhưng người bình thường chắc không thế đâu :D.
Bạn nào vừa khỏe vừa chịu lạnh tốt thì cứ thử không mang túi ngủ, đồ giữa ấm lên núi nhé. Còn các bạn khác xin can. :D

balamon23
08-02-2012, 11:23
Bạn deny đúng ở chỗ 3l nước thì chưa chắc đủ và kinh nghiệm mang áo mưa mỏng. Nhưng xin lỗi, không hiểu bạn deny đi theo ngả MTL bao giờ chưa mà bảo không mệt với không lạnh thế? Nếu đúng vậy thì quả bạn này vừa khỏe vừa chịu lạnh tốt. :)) nhưng người bình thường chắc không thế đâu :D.
Bạn nào vừa khỏe vừa chịu lạnh tốt thì cứ thử không mang túi ngủ, đồ giữa ấm lên núi nhé. Còn các bạn khác xin can. :D

Kinh nghiệm xương máu rồi, đi ma thiên lãnh mà ko chuẩn bị đồ giữ ấm buổi tối thì chỉ có đóng băng trên đỉnh thôi :D

metalik
08-02-2012, 12:12
Mình nghĩ 1 người mang 3l nước suối là đc rồi, thêm 1 lon cụng cụng nữa là đc,nhớ cbi socola theo nghen, hiệu quả lắm. Nếu muốn giữ ấm mà sợ nặng thì bạn cứ làm như bác deny dặn, đồ nylon giữ nhiệt cực tốt, kiếm thêm mấy cái bao tay nylon mang zo cho đổ mồ hôi tay chơi. Nói chứ đi leo núi mà, phải trải nghiệm cái lạnh của nó, chứ muốn chăn ấm nệm êm như ở nhà thì...

DANG_KY_HUY
08-02-2012, 13:11
Bạn deny đúng ở chỗ 3l nước thì chưa chắc đủ và kinh nghiệm mang áo mưa mỏng. Nhưng xin lỗi, không hiểu bạn deny đi theo ngả MTL bao giờ chưa mà bảo không mệt với không lạnh thế? Nếu đúng vậy thì quả bạn này vừa khỏe vừa chịu lạnh tốt. :)) nhưng người bình thường chắc không thế đâu :D.
Bạn nào vừa khỏe vừa chịu lạnh tốt thì cứ thử không mang túi ngủ, đồ giữa ấm lên núi nhé. Còn các bạn khác xin can. :D
Hì hì, chắc bác Foolishbeat chưa đi Bà đen phải hông.....:))

balamon23
08-02-2012, 13:54
Mình nghĩ 1 người mang 3l nước suối là đc rồi, thêm 1 lon cụng cụng nữa là đc,nhớ cbi socola theo nghen, hiệu quả lắm. Nếu muốn giữ ấm mà sợ nặng thì bạn cứ làm như bác deny dặn, đồ nylon giữ nhiệt cực tốt, kiếm thêm mấy cái bao tay nylon mang zo cho đổ mồ hôi tay chơi. Nói chứ đi leo núi mà, phải trải nghiệm cái lạnh của nó, chứ muốn chăn ấm nệm êm như ở nhà thì...

không cần chăn ấm nệm êm như ở nhà, chỉ cần đủ ấm để có thể thể ngủ qua đêm trong rừng thôi :D

lengkeng1minh
08-02-2012, 15:51
+ Theo mình thì đã đi thì cố gắng chuẩn bị tốt để đi đến đích( Đỉnh núi), đi mà không xác định mục tiêu thì thật chán!
+ Quan trọng nhất là các bạn cố vượt qua chính mình ở đoạn đường đầu tiên, nhất là với MTL; Vì bắt đầu xuất phát là leo liền, không có thời gian làm nóng cơ bắp.
+ Vấn đề nước uống: Hãy để thật khát, cổ họng bị rát. Lúc ấy bạn hãy uống nước; Khi uống hãy uống từng ngụm, ngậm trong miệng và nuốt từng chút 1 sẽ ......Tuyệt làm sao!!
+ Nếu thiếu nước: Hãy vào xin hay mua ở các anh bộ đội canh giử tháp ăn ten_ Các bạn chuẩn bị sắn 1 hay 2 gói Con Mèo lên biếu họ, chắc chắn các bạn sẽ được tặng lại 1 xô nước.
+ Để chống khát nước và bù muối( qua việc mất muối theo đường mồ hôi): Nên thủ sẳn trong túi quần 1 gói Mecta, ở chặng nghỉ thứ 2 của hành trình hãy lấy ra LIẾM( KHÔNG PHA VÀO NƯỚC), muối khoáng sẽ mát lạnh nơi đầu lưởi, cãm giác khát nước sẽ giãm đi rỏ rệt. Nếu nhà có Tôm khô có thể mang theo và khi mồ hôi ra như tắm thì bắt đầu ngậm tôm là vừa_ Vừa bù muối vừa có chất.

metalik
08-02-2012, 16:34
Chuẩn bị cho tình huống ngủ đêm trong rừng, các bạn nên lưu ý vì khả năng đụng độ rắn độc vào ban đêm rất cao. Đoàn bác Bluecar dạo trc cũng đi ban đêm và chụp đc hình 1 cặp rắn cạp nong đang xxx. Phải chuẩn các biện pháp chống rắn và cả tâm lý nữa.

Mình hoàn toàn k có ý hù dọa hay gì hết, chỉ là thực sự nguy hiểm khi ngủ đêm trong rừng vì chắc các bạn cũng biết nếu trên đó bị cạp nong hay rắn lục hay hổ mang, hổ hành cắn thì...lành ít dữ nhiều vì k thể nào đưa xuống kịp, trừ khi các bạn quen dân trong nghề, có huyết thanh chống nọc hay có thuốc j khác.

Đồng ý với tinh thần phượt của các bạn, nhưng lúc nào ta cũng phải cố gắng kiểm soát tình hình 1 cách tốt nhất có thể. Trang bị kĩ cho 1 chuyến mạo hiểm kiểu này k bao giờ là thừa, để tránh mọi hối tiếc...

Như mấy trang trước mình có nói, mang theo sả cây đập dập ra nhét vào balo, lưu huỳnh bột thì quét lên quần từ đùi trở xuống và lên giày, rắn độc cũng kị mùi lưu huỳnh. Nếu có đi đêm thì nên cầm gậy, gây nhiều tiếng động 1 chút để báo hiệu cho rắn độc nếu có.

Chúc chuyến đi thành công!

Haroro
08-02-2012, 17:38
ACE nào biết mua túi ngủ ở đâu chỉ mình với tính kiếm 1 cái leo núi ngủ cho chắc heheh.!!

metalik
08-02-2012, 19:01
ACE nào biết mua túi ngủ ở đâu chỉ mình với tính kiếm 1 cái leo núi ngủ cho chắc heheh.!!

Bạn liên hệ a Lộc bên leuviet thử, 0908603630.

Sẵn bà con cho mình hỏi nếu leo đêm đường chùa thì gởi xe qua đêm ở đâu zậy? Chắc k thể để nhà cô 6 đc vì quá xa, gởi trong KDL có được k nhỉ? Vì mình chưa đi đường chùa qua đêm lần nào hết. Thanks!!

Linh Phan
08-02-2012, 20:23
Xin chào tất cả các bạn !
Mình cũng là thành viên tham gia chinh phục cung Ma Thiên Lãnh lần này, bữa giờ ngày nào cũng theo dỏi chủ đề này nhưng chưa viết bài nào, thấy các bạn bàn bạc xôn xao quá nên cũng vào để cùng chia sẽ vài điều:
- Trước khi quyết định tham gia cung này thì điều mình lo ngại nhất chính là Rắn ở Ma Thiên Lãnh, do đó mình cũng đã tìm hiểu rất kỷ về điều này ở trên mạng cũng như kinh nghiệm của những người đi rừng thường xuyên. Mình tổng hợp lại như sau:
- Thời gian hoạt động phổ biến: Vào mùa hè, trời mưa, và khi trời tối;
- Rắn thường không chủ động cắn người. Chúng chỉ cắn khi tự vệ. Người bị rắn cắn thường do vô tình dẫm, đạp vào nó
- Cách phòng tránh:
1. Không nên đi trên đống lá cây mục, tránh xa bụi tre gốc cây mục, gò mối hoặc nơi có nhiều hang chuột, không dùng bàn tay trần quơ cành cây, cỏ khô, rơm khô hoặc lật tảng đá, thân cây đổ hay ném cây vào bụi rậm. Vì đây là nơi rắn trú ẩn săn mồi, nó rất hung dữ sẽ dễ bị rắn cắn.
2. Nọc độc của rắn chết vẫn còn gây nguy hiểm, vì vậy không được sờ vào miệng rắn, đầu rắn, nhất là khi tay chân bị xây xát.
3. Ðêm tối đi phải có đèn và không đi chân trần (Nhớ chuẩn bị đèn pin)
4. Mọi người nên chuẩn bị một cây gậy để dò đường trước
5. Nếu có mang xà cạp thì nên bỏ vào vài cây xã đã đập dập
6. Dùng hùng Hoàng để bôi vào chân (Chủ thớt đã chuẩn bị)
7. Khi ngủ thì dùng tỏi đập nát hòa với nước và rải vòng tròn xung quanh khu vực đoàn ngủ ( Đã nói chủ thớt chuẩn bị tỏi)
....
- Sơ cứu khi bị rắn cắn (có tham khảo với bố của mình, người từng có kinh nghiệm đi rừng trên 10 năm) - mình chỉ nêu ra những cách mình sẽ áp dụng được)
1. Lấy một nhúm thuốc lào bằng đốt ngón tay trỏ, nhai nuốt nước, lấy bã đắp lên vết cắn ( Mình đã chuẩn bị thuốc lào) - hiệu quả nhất đối với rắn lục
2. Dùng củ tỏi, bỏ vỏ, đâm nhỏ, hòa với nước chín, lọc lấy nước uống, còn bã thì đắp lên vết thương để giải bớt độc của nọc rắn ( Chủ thớt đã chuẩn bị Tỏi, Mình sẽ chuẩn bị nước sôi để nguội)
3. Lấy khoảng 20 ngọn rau răm, giã nát, vắt lấy nước cốt uống, bã còn lại dùng đắp vào chỗ rắn cắn.
4. Buột ga-rô tĩnh mạch phía trên vết cắn khoảng 3-4 cm, Garo có bản rộng 10cm, dài 5m (chủ thớt nhớ chuẩn bị 2 cuộn) - nhưng mong là không có cơ hội sử dụng ...
- Cái này hơi tâm linh nhưng các bạn trong đoàn vui lòng tuân thủ, khi đi trong rừng đừng nên nhắc đến loài rắn nhé vì người ta thường bảo nhau : " Rừng thiêng nước độc" mà

Mong các bạn chỉ giáo --- Mọi người nhớ chuẩn bị kỉ những điều thủ thớt đã đưa ra ở trên --- Chúc cho đoàn mình chinh phục an toàn và thành công Ma Thiên Lãnh

namhs32b
08-02-2012, 22:48
Cân nhắc khi chở bé mập, coi chừng bể bánh kaka =))

Xời, mãi h mới đọc đc, phải ko vậy bác, ngựa của em còn đi làm nữa.........

DocHanh
08-02-2012, 22:53
ACE nào biết mua túi ngủ ở đâu chỉ mình với tính kiếm 1 cái leo núi ngủ cho chắc heheh.!!
Bạn ra chợ Dân Sinh, có bán rất nhiều, hoặc ghé Trại Sinh.com ở đường Huỳnh Văn Bánh cũng có bán.

Haroro
08-02-2012, 23:11
bác nào đi mình ko e co thằng bạn nghe kể cũng ham hố đi theo mà hem có xế , xê nào rảnh thi ôm thằng bạn e dùm cái ^^....!!

hi-speed
09-02-2012, 08:08
MTL và núi CHứa Chan thì cái nào cao hơn các bác nhỉ....em có lần leo lên núi CC với deny mà k có túi ngủ, lều, võng, tấm nằm gì ráo .... nói thật là đồng chí phân công nằm chung lều hay nới mớ, ngáy và gác chân wớ nên em chịu k nổi và ra ngoài nằm trên cỏ và ngủ lun tới sáng mà chỉ mặc có bộ quần áo lính à....nếu MTL cao và lạnh hơn chắc quất thêm bộ nữa... hehehehe

metalik
09-02-2012, 08:22
Leo đường chùa thì gởi xe qua đêm ở đâu zậy các bác?ai biết chỉ e với. Thanks!

balamon23
09-02-2012, 09:09
Leo đường chùa thì gởi xe qua đêm ở đâu zậy các bác?ai biết chỉ e với. Thanks!

Leo đường chùa thì bác gửi xe ngay bãi xe của khu du lịch luôn đó.

balamon23
09-02-2012, 09:11
MTL và núi CHứa Chan thì cái nào cao hơn các bác nhỉ....em có lần leo lên núi CC với deny mà k có túi ngủ, lều, võng, tấm nằm gì ráo .... nói thật là đồng chí phân công nằm chung lều hay nới mớ, ngáy và gác chân wớ nên em chịu k nổi và ra ngoài nằm trên cỏ và ngủ lun tới sáng mà chỉ mặc có bộ quần áo lính à....nếu MTL cao và lạnh hơn chắc quất thêm bộ nữa... hehehehe

Kiểm tra bản đồ thì núi chứa chan không cao bằng bà đen bác à. Đỉnh bà đen mà bác chỉ có 1 bộ đồ ngủ được thì giỏi quá :D

balamon23
09-02-2012, 09:31
ACE nào biết mua túi ngủ ở đâu chỉ mình với tính kiếm 1 cái leo núi ngủ cho chắc heheh.!!

Ra chợ dân sinh đấy, chủ thớt đã mua 200k/cái, hôm qua vào metro vì nghe nói ở đó có bán, nhưng giá tới 250k mà không được đẹp như của chủ thớt :D

DANG_KY_HUY
09-02-2012, 11:04
Kiểm tra bản đồ thì núi chứa chan không cao bằng bà đen bác à. Đỉnh bà đen mà bác chỉ có 1 bộ đồ ngủ được thì giỏi quá :D

Hì hì, em nhiều chuyện chút nhé các bác!
Em thấy bác Balamon23 bảo là núi Chứa Chan thấp hơn núi Bà Đen, nhưng em từng nghe và thấy những pic của đoàn ngủ trên đỉnh Chứa Chan về thì ôi thôi "Sương đêm táp vào mặt, Sương đậu trên bất cứ thứ gì nó thấy, Sương chảy thành giọt như mưa..." Lều ngủ còn nghe rét run cơ đấy.....
Còn đỉnh Bà Đen thì em đã thử vào 1 đêm thấy chắc không si nhê gì với nhưng thông tin mà em trên Chứa Chan đâu ạh!
Chắc không lo lắng vì lạnh đâu nhỉ...!

wiwo
09-02-2012, 11:30
bác nào đi mình ko e co thằng bạn nghe kể cũng ham hố đi theo mà hem có xế , xê nào rảnh thi ôm thằng bạn e dùm cái ^^....!!
Phải chi ôm nữ biết đâu mình đổi ý đi :))

hi-speed
09-02-2012, 11:42
Dạ đúng òi...núi Chán Chưa ban đêm thì sương xuống thôi rồi lun... em ngủ mà sáng ra mình mẩy ướt nhẹp như vừa mắc mưa rào... cũng chả ai muốn nhưng đồng chí ngủ chung có 1 tật mà em k thể chịu nổi là hay lái máy bay đi Hiroshima thả bom sinh học nên thả chết cóng chứ em cũng k thể chung 1 mái lều ạ... hehehehehe

Vinh Pham
09-02-2012, 11:46
Hì hì, em nhiều chuyện chút nhé các bác!
Em thấy bác Balamon23 bảo là núi Chứa Chan thấp hơn núi Bà Đen, nhưng em từng nghe và thấy những pic của đoàn ngủ trên đỉnh Chứa Chan về thì ôi thôi "Sương đêm táp vào mặt, Sương đậu trên bất cứ thứ gì nó thấy, Sương chảy thành giọt như mưa..." Lều ngủ còn nghe rét run cơ đấy.....
Còn đỉnh Bà Đen thì em đã thử vào 1 đêm thấy chắc không si nhê gì với nhưng thông tin mà em trên Chứa Chan đâu ạh!
Chắc không lo lắng vì lạnh đâu nhỉ...!
Cũng tùy mùa và tùy thời điểm nữa bạn ơi, trên bà đen nếu không có gió thì cái lạnh của nó cũng chả có gì ghê gớm cả, còn nếu trên đỉnh núi mà có gió với sương thì bạn nào yếu yếu hoặc cơ địa không tốt ở trên đó một đêm coi chừng về bệnh cả tháng ấy chứ.
Cứ phải chuẩn bị đồ cho tốt, tránh trường hợp không hay thôi, chứ nếu đi nhiều và có kinh nghiệm thì chả cần lều với túi ngủ vẫn tồn tại được thôi.

Haroro
09-02-2012, 12:16
Bà con nào làm xế đi mình ko vậy em có đứa bạn đu đeo nữa làm ôm nè ACE nào làm xế đi mình thì nói e báo cho bạn e vơi nhé.!!!

balamon23
09-02-2012, 14:21
Bà con nào làm xế đi mình ko vậy em có đứa bạn đu đeo nữa làm ôm nè ACE nào làm xế đi mình thì nói e báo cho bạn e vơi nhé.!!!

Tốt nhất nên liên hệ chủ thớt, với lại danh sách đi cũng đã chia xế ôm hết rồi, đâu còn xe trống đâu :shrug:

balamon23
09-02-2012, 14:25
Hì hì, em nhiều chuyện chút nhé các bác!
Em thấy bác Balamon23 bảo là núi Chứa Chan thấp hơn núi Bà Đen, nhưng em từng nghe và thấy những pic của đoàn ngủ trên đỉnh Chứa Chan về thì ôi thôi "Sương đêm táp vào mặt, Sương đậu trên bất cứ thứ gì nó thấy, Sương chảy thành giọt như mưa..." Lều ngủ còn nghe rét run cơ đấy.....
Còn đỉnh Bà Đen thì em đã thử vào 1 đêm thấy chắc không si nhê gì với nhưng thông tin mà em trên Chứa Chan đâu ạh!
Chắc không lo lắng vì lạnh đâu nhỉ...!


Dạ đúng òi...núi Chán Chưa ban đêm thì sương xuống thôi rồi lun... em ngủ mà sáng ra mình mẩy ướt nhẹp như vừa mắc mưa rào... cũng chả ai muốn nhưng đồng chí ngủ chung có 1 tật mà em k thể chịu nổi là hay lái máy bay đi Hiroshima thả bom sinh học nên thả chết cóng chứ em cũng k thể chung 1 mái lều ạ... hehehehehe


Cũng tùy mùa và tùy thời điểm nữa bạn ơi, trên bà đen nếu không có gió thì cái lạnh của nó cũng chả có gì ghê gớm cả, còn nếu trên đỉnh núi mà có gió với sương thì bạn nào yếu yếu hoặc cơ địa không tốt ở trên đó một đêm coi chừng về bệnh cả tháng ấy chứ.
Cứ phải chuẩn bị đồ cho tốt, tránh trường hợp không hay thôi, chứ nếu đi nhiều và có kinh nghiệm thì chả cần lều với túi ngủ vẫn tồn tại được thôi.

Vừa hỏi bác Google xong, núi chứa chan cao 837m so với mặt đất, và 1800m so với mực nước biển => sương nhiều là đúng rồi. Đợt vừa rồi mình đi dính phải 1 cơn mưa nhỏ, trên đỉnh thì sương rơi trên mái lỏng tỏng nên lạnh thấu sương, không tài nào ngủ được. Rút kinh nghiệm lần này phải chuẩn bị kỹ cho dù thời tiết hay giá lạnh nó như thế nào cũng phải mang theo túi ngủ.

balamon23
09-02-2012, 14:42
1 - 2. Linh Nguyễn Ngọc (chủ thớt) + Namhs32b = Ôm + xế
3 - 4. Balamon23 + Fyla (0907 040 373) Anh Fyla làm xế hén
5 - 6. Mikeychu + Khongsoma
7 - 8. Linhanh91vn + bạn (2 em nhớ mang theo dao và rượu như đã bàn trong buổi ọp nhé)
9 - 10. Hi_speed + bạn

Vậy là chốt đoàn 10 người, hy vọng thành công :D

Khoai lang
09-02-2012, 16:17
Chúc 1 chuyến đi vui.

Không có người dẫn đường thì cũng có cái hay của nó, nhưng có khả năng phải ngủ đêm giữa rừng già (chưa biết chừng còn vui hơn ngủ trên đỉnh). Mang theo lều cho chắc ăn nhá, loại lều du lịch có fec-mơ-tuya kéo lại vừa nhẹ vừa ấm.

Mùa này trời rất lạnh và hanh khô, đốt lửa giữa rừng + lá khô + gió lớn thì có khi không kịp chạy đó mấy em. Chạy kịp thì cũng không về SG được ngay đâu. Hết sức đề phòng nhá.

Thức ăn mang theo nhiều 1 chút, ngủ đêm trong rừng sáng mai dậy có cái mà ăn, ăn hết rồi thì chỉ có nước ăn thịt đồng loại mà thôi :(.
Leo trèo nhiều mau đói lắm.

Được leo núi là vui rồi dù có tới đỉnh hay không. An toàn trở về tới chỗ giữ xe là niềm vui to lớn nhất, chúc thành công.

Linh Nguyen Ngoc
09-02-2012, 16:51
Bà con nào làm xế đi mình ko vậy em có đứa bạn đu đeo nữa làm ôm nè ACE nào làm xế đi mình thì nói e báo cho bạn e vơi nhé.!!!

Có 1 nữ cũng mún đi nhưng làm ôm, bạn em có xe hem?

hi-speed
09-02-2012, 17:03
Chị chủ thớt cho em xin số dt ạ....của em là 0128.3270.105....em tên Heo ạ

Út Nguyễn
09-02-2012, 19:53
Chị không đu theo được..ở nhà hóng theo đoàn của em:D

keisuke2804
09-02-2012, 21:15
Chào c Linh,

E mới hay chuyến phượt này. Tuy biết là đã qua giờ đăng ký và lỡ chuyến off của nhóm nhưng em xin phép được tham gia chung với đoàn được không ạ? Em đã leo đỉnh Bà Đen đường cột điện và xuống đường chùa trước đây nhưng chưa đi cung Ma Thiên Lãnh bao giờ cả nên em rất rất muốn được tham gia kì này.
Vì đăng kí trễ nên em sẽ tự lo các vật dụng cho cá nhân mình (nước, lương thực, túi ngủ,...).
Nếu được phép tham gia thì mai em sẽ có mặt ở ngã tư an sương lúc 20h00'.
Em đi một mình nha chị, có ôm nào chưa có xế có thể "quăng" qua bên em cũng được ^^
Số dthoai liên lạc: 01264 881 904

Cám ơn chị nhiều nhe :D

namhs32b
09-02-2012, 22:15
Chào c Linh,

E mới hay chuyến phượt này. Tuy biết là đã qua giờ đăng ký và lỡ chuyến off của nhóm nhưng em xin phép được tham gia chung với đoàn được không ạ? Em đã leo đỉnh Bà Đen đường cột điện và xuống đường chùa trước đây nhưng chưa đi cung Ma Thiên Lãnh bao giờ cả nên em rất rất muốn được tham gia kì này.
Vì đăng kí trễ nên em sẽ tự lo các vật dụng cho cá nhân mình (nước, lương thực, túi ngủ,...).
Nếu được phép tham gia thì mai em sẽ có mặt ở ngã tư an sương lúc 20h00'.
Em đi một mình nha chị, có ôm nào chưa có xế có thể "quăng" qua bên em cũng được ^^
Số dthoai liên lạc: 01264 881 904

Cám ơn chị nhiều nhe :D
Chào mừng bạn

Haroro
09-02-2012, 23:08
keisuke2804 bạn là xế ah , có cần ôm ko tui có thằng bạn đăng ký muộn mà ko có xe vì xe bi hư, nếu chưa có ôm thì cho ban mình lam ôm với nhé có gi alo cho mình


0975 840 460

hi-speed
10-02-2012, 07:35
Vậy là cúi cùng là tập trung ở đâu, địa điểm tới ở đâu, mấy giờ đi và mấy giờ bắt đầu tập hợp quân sĩ để leo núi vậy chài...???

Chiều nay là em cúp cua, nghỉ nửa ngày làm phụ hồ mất có 35k nên cũng chả tiếc....nhà em ở Môn Hóc gần bến xe An Sương nên khi nào xuất phát thì hú em nghe chị chủ thớt

Linh Nguyen Ngoc
10-02-2012, 08:54
Vậy là cúi cùng là tập trung ở đâu, địa điểm tới ở đâu, mấy giờ đi và mấy giờ bắt đầu tập hợp quân sĩ để leo núi vậy chài...???

Chiều nay là em cúp cua, nghỉ nửa ngày làm phụ hồ mất có 35k nên cũng chả tiếc....nhà em ở Môn Hóc gần bến xe An Sương nên khi nào xuất phát thì hú em nghe chị chủ thớt

Để trả lời những thắc mắc cho Hi_speed cũng như thông báo cho tất cả các phượt thủ đã quăng gạch cho chuyến đi này thì thông tin về thời gian + địa điểm như sau:

Tập Trung tại: Bến xe An Sương (Vòng xoay dưới chân cầu vượt)
Thời gian: 19:30
Xuất phát: 20:00

YÊU CẦU ĐÚNG GIỜ NHA PÀ KON

balamon23
10-02-2012, 10:20
Giờ đang có 1 xế và 2 ôm, 1 nam 1 nữ :D Chủ thớt vào phân xử đê =))

balamon23
10-02-2012, 10:22
Chào c Linh,

E mới hay chuyến phượt này. Tuy biết là đã qua giờ đăng ký và lỡ chuyến off của nhóm nhưng em xin phép được tham gia chung với đoàn được không ạ? Em đã leo đỉnh Bà Đen đường cột điện và xuống đường chùa trước đây nhưng chưa đi cung Ma Thiên Lãnh bao giờ cả nên em rất rất muốn được tham gia kì này.
Vì đăng kí trễ nên em sẽ tự lo các vật dụng cho cá nhân mình (nước, lương thực, túi ngủ,...).
Nếu được phép tham gia thì mai em sẽ có mặt ở ngã tư an sương lúc 20h00'.
Em đi một mình nha chị, có ôm nào chưa có xế có thể "quăng" qua bên em cũng được ^^
Số dthoai liên lạc: 01264 881 904

Cám ơn chị nhiều nhe :D

Nếu bạn chắc chắn đi thì call cho chủ thớt để chủ thớt chuẩn bị thêm phần của bạn, và nhớ đóng cho chủ thớt quỹ là 50k :D

keisuke2804
10-02-2012, 11:59
Nếu bạn chắc chắn đi thì call cho chủ thớt để chủ thớt chuẩn bị thêm phần của bạn, và nhớ đóng cho chủ thớt quỹ là 50k :D

Chào c, tối nay tập trung e sẽ đóng bổ sung nha :D

lengkeng1minh
10-02-2012, 12:10
Vậy là cúi cùng là tập trung ở đâu, địa điểm tới ở đâu, mấy giờ đi và mấy giờ bắt đầu tập hợp quân sĩ để leo núi vậy chài...???

Chiều nay là em cúp cua, nghỉ nửa ngày làm phụ hồ mất có 35k nên cũng chả tiếc....nhà em ở Môn Hóc gần bến xe An Sương nên khi nào xuất phát thì hú em nghe chị chủ thớt

Bác có mang vài cây pháo bông lên đỉnh đốt ăn mừng không?
Chúc mọi người đi đường vui vẽ, nhanh chóng chinh phục Ma Thiên Lảnh thành công với thời gian ngắn nhất!

hi-speed
10-02-2012, 12:49
còn mấy cây đuốc à anh ui....a k đi chung hả

balamon23
10-02-2012, 15:16
Sắp tới giờ khởi hành rồi, mọi người chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa :D

cheetah2702
10-02-2012, 15:28
Chúc cả đoàn đi an toàn trở về đầy đủ!!!

namhs32b
10-02-2012, 16:43
Đi nào.............................................. ..........

metalik
10-02-2012, 17:15
Chúc cả nhà may mắn!

Haroro
10-02-2012, 17:29
Chuẩn bị xuất phát mà mưa mới ghê.....!!!!!!!!!!!!!!!

ice..
10-02-2012, 19:39
Hix thật là tiếc mình cũng mún đi mà ko sắp xếp time dc :(( :(( ... hix hix tiếc wá , chúc mọi người leo tới đỉnh nha ^^ (c)

hoangcoi1311
10-02-2012, 23:56
Chúc tất cả mọi người thượng lộ bình an,đi đường gặp nhiều may mắn,thuận lợi....See soon!(BB)

namhs32b
12-02-2012, 21:06
Chúng ta đã chinh phục thành công núi Bà Đen cung đường MTL mà không cần guide, vỗ tay nào ACE ơi. Chủ thớt tập hợp hình lại rồi viết hồi ức nha.
Note: THANKS nhóm của bạn PhamVinh nhiều nhiều

keisuke2804
13-02-2012, 06:14
Chúng ta đã chinh phục thành công núi Bà Đen cung đường MTL mà không cần guide, vỗ tay nào ACE ơi. Chủ thớt tập hợp hình lại rồi viết hồi ức nha.
Note: THANKS nhóm của bạn PhamVinh nhiều nhiều

Trâu bò thiệt ta ơi, còn sức để lên diễn đàn ah? :D
Sáng nay thức dậy đúng giờ leo núi, ko ngủ nướng như mọi ngày được. hoho

Ăn Bờ Ngủ Bụi
13-02-2012, 08:20
Đúng là ...trâu bò,ở nhà chăn êm nệm ấm lại ko muốn....he he he

Bạn này dường như hay đi vòng quanh các topic để nói những câu này thì phải???

balamon23
13-02-2012, 09:48
Trời ơi leo được tới đỉnh là kỳ tích rồi, vẫn biết là mình còn sống mà trở về :D

Vinh Pham
13-02-2012, 13:00
Chúc mừng tất cả mọi người đã đạt được mục tiêu để ra của chuyến đi này. Tuy nhiên mình cũng hơi buồn vì thấy trên đường Ma Thiên Lãnh cũng bắt đầu có rác rồi.
Gửi đến các đoàn muốn chinh phục đường này, hãy gom rác lại để chúng ta luôn có một cung đường còn nguyên sơ.

Haroro
13-02-2012, 16:12
Thật đáng ngạc nhiên khi về nhà nghĩ lại chuyện không thể thành có thể.!!

hi-speed
13-02-2012, 19:10
Đúng là ...trâu bò,ở nhà chăn êm nệm ấm lại ko muốn....he he he

Cái câu này nói ai thể nhỉ.....nhảm nhí và vô ý thức thật

Nam Đồng
13-02-2012, 19:19
Các bác ơi, em dùng nick phượt này nha, mai mốt có vụ gì thì hú

Vinh Pham
13-02-2012, 19:24
Đúng là ...trâu bò,ở nhà chăn êm nệm ấm lại ko muốn....he he he
Lão này nói như vậy không sợ mấy anh em trên này chém hay sao ta.
Mà nếu so sự trâu bò thì ông cũng đâu có chịu kém tụi này xíu nào đâu nhỉ?

Haroro
13-02-2012, 19:50
A hi-speed vừa rồi đi thấy cái ba lô của anh nhìn kết quá anh mua o đâu vậy cho e xin địa chỉ với.

balamon23
14-02-2012, 09:52
A hi-speed vừa rồi đi thấy cái ba lô của anh nhìn kết quá anh mua o đâu vậy cho e xin địa chỉ với.

Đăng ký đi bộ đội là nó phát cho 1 cái =))

Nam Đồng
15-02-2012, 20:39
Chờ mãi sao ko thấy bài hồi ức nhỉ? Linh đâu rồi,????????????

keisuke2804
15-02-2012, 20:58
Thứ 5 - 15/02 đi off đầy đủ để share hình nhé bà con :D

samsik
19-02-2012, 23:41
oh, nhóm đón nhóm mình ngay chỗ bậc thang hóa ra là mấy bạn :D