PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Từ Trị An đến Vũng Tàu :leo núi đầu năm .



phuongnguyen14
02-03-2017, 14:00
Xin chào các bạn ,mình lại được tái ngộ trên diễn đàn Phượt ,xin được chia sẻ một chuyến đi ngắn và địa điểm thì quá quen thuộc .Đầu tiên là Hồ Trị An ,một tên rất quen với người SG trong thập niên 80 thế kỷ trước .Thủy điện Trị An được kỳ vọng giải quyết nạn thiếu điện triền miên ở miền Nam lúc đó .Khi đó mình đã có dịp đến đó khi đang làm việc cho một XN ở Tân Bình ( đi tham quan cho biết he he ..) .Cũng khoảng 30 năm rồi mới có dịp đi lại ,mặc dù nó không xa Sg bao nhiêu,dể đi nhất là theo QL1A qua khỏi Hố Nai rẽ vào DT 767 là đến ,ngoài ra còn có thể từ Biên Hòa theo DT 768 đén .
Mình sẽ đi theo ngỏ Biên Hòa .Sáng sớm bọn mình ( mình và bà xã ) ra đường Phạm văn Đồng quâ Thủ Đức ,Linh Trung ,QL1K ( qua 3 tỉnh thành 1 lượt : TPHCM -Bình Dương -Đồng Nai ) .Qua cầu Hóa An rẽ trái vào đường Huỳnh Văn Nghệ ,ở Biên Hòa mình thích nhất con đường này .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140012&d=1488410113
Đường H.V.Nghệ đẹp với 2 hàng cây bóng mát hai bên .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140013&d=1488410113
Khu du lịch Bửu Long ,địa điểm quen thuộc ,hôm nay ngày thường nên vắng khách .

Qua khỏi Bửu Long có khu Văn Miếu Trấn Biên ,vào miễn phí rất rộng và đẹp .Văn miếu Trấn Biên là Văn miếu đầu tiên tại đàng Trong ,được xây dựng nhằm tôn vinh văn hóa Khổng giáo thời đó ,xây vào khoảng năm 1715 ,sau này bị người Pháp đập bỏ .Được khôi phục ở vị trí cũ vào năm 1998.Nơi này rất rộng khoảng 2 hecta ,được chăm chút cẩn thận ,không bán vé vào cửa trừ hồi đầu năm có tổ chức Hội hoa xuân .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140014&d=1488410113
Khuê Văn Các ,từ trên lầu có thể nhìn toàn cảnh Văn Miếu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140015&d=1488410113
Hồ nước ở giữa Văn Miếu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140016&d=1488410113
Nhà bia truyền thống .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140017&d=1488410113
Phía sau tuọng Khổng Tử là gian thờ chính ,ở giữa thờ một Ông cụ mà ai cũng biết .

phuongnguyen14
02-03-2017, 14:23
Sau khi rời gian thờ chính ,trở ra .Bọn mình tiếp tục lên đường ,bây giờ là DT 768 ,qua làng bưởi Tân Triều ,trước Tết mình có ghé qua rồi nên không vào nữa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140019&d=1488410376
Ngã ba ,rẽ trái vào làng bưởi Tân Triều ,đi thẳng là Nghĩa trang Vĩnh hằng (!) ,eo ơi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140020&d=1488410376
Trị An phía trước ,đoạn đường này khá xấu ,xe ben xe tải chạy ào ào ,bụi kinh khủng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140023&d=1488410376

DT 768 chạy dọc theo sông Đồng Nai ,đoạn sông này trông hiền hòa bình lặng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140021&d=1488410376

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140022&d=1488410376
Đến đây thì đường tốt rồi tuy hơi nhỏ .Qua đó là Công viên Nghĩa trang Vĩnh hằng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140024&d=1488410376

Đài tưởng niệm Liệt sĩ Nam Bộ ,trong đó có đài tưởng niệm ông Đại tướng được nhiều người coi là lừng danh thế giới .

phuongnguyen14
03-03-2017, 14:38
Tiếp tục theo DT 768 đến Trung tâm huyện Vĩnh Cửu ,gặp ngã tư giao với DT 767 ( từ QL 1 đến Trị An ) bọn mình rẽ trái vào DT 767 qua 1 cây cầu phía dưới toàn là đá .Không biết có phải ngày trước là thác Trị An không ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140026&d=1488410530

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140027&d=1488410530

Bị chặn dòng chảy nên chỉ còn trơ đá ,cảnh quan giống như Thác Mơ ở Phước Long mà mình đã đến năm ngoái .

Ngày trước mình có đến thác Trị An ,nhưng không thể nhớ được có phải chổ này không ? Ngậm ngùi nhìn con thác năm nào chảy cuồn cuộn giờ đây chỉ còn 1 dòng chảy bé xíu lửng lờ chạy quanh nền đá nằm trơ nắng Đến 1 ngã ba bên trái là đường vào thủy điện Trị An ,bên phải là đường vào khu bảo tồn thiên nhiên .Bọn mình rẽ trái vào nhà máy thủy điện .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140029&d=1488410530
Khu bảo tồn thiên nhiên .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140076&d=1488525070
Ngã ba ,bên trái là đường thủy điện ,bên phải là khu bảo tồn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140028&d=1488410530
Đường thủy điện do thủy điện Trị An quản lý .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140030&d=1488410530
Hồ chứa Trị An .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140031&d=1488410530
Chạy tiếp trên bờ đập của hồ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140032&d=1488410530
Xa kia là nhà máy thủy điện với ống nước xả để chạy máy phát .

phuongnguyen14
03-03-2017, 15:18
Khi đến gần thì có tấm bảng ghi là cấm quay phim chụp hình ! Thì thôi vậy chỉ chạy qua con đập chính phía dưới nó là nhà máy phát điện ,qua đập chính con đường ven hồ vẫn có thể đi tiếp ,rẽ trái là về bến phà Hiếu Liêm .Bọn mình quay trở ra .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140034&d=1488410708
Đường trở ra .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140033&d=1488410708
Phía dưới con đê.

Ra trở lại đến ngã ba lúc nãy ,mình chạy qua khu bảo tồn .Bên này là khu bảo tồn thiên nhiên rừng Mã Đà và di tích Chiến khu Đ ,mà khu đó còn phải đi khá xa nữa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140039&d=1488410856
Cây cầu mang tên chiến khu Đ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140036&d=1488410708
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140037&d=1488410708
Nhà khách Mã Đà trông đìu hiu quá ,định bụng ở lại một đêm ,xem chừng khá quạnh hiu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140035&d=1488410708
Nơi này nhiều rừng cây như vậy ,có lẽ rừng tràm ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140041&d=1488410856
Bên đó là khu sinh thái Diệp Long Hồng ,trông cũng đìu hiu như bên nhà khách Mã Đà .

Theo dự định ,bọn mình sẽ ở lại 1 đêm hôm sau đi tiếp ,nhưng sau khi dạo quanh hố Trị An thấy có vẻ không có gì vui với lại còn sớm chỉ hơn 9 giờ .bà xã đề nghị đi tiếp .Trở ra vào trung tâm Huyện ,có 2 đường :một là theo DT 767 ra QL1 ở Bùi Chu ,hai là tiếp tục theo DT 768 bây giờ là 762 ra vùng dốc Mơ .Đi dốc Mơ đến Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi vậy ,nghe địa danh lâu rồi mà chưa có dịp đến .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140042&d=1488410856
Đường vào khu du lịch Đảo Ó -Đông Trường ,phải đi tàu ra .Bã xã sợ sông nước nên không chịu đi ,lý do đó mà mặc dù bọn mình đi gần hết Nam Bộ mà vẫn chưa có dịp đi Phú Quốc hay Côn đảo .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140047&d=1488495795
Đường tốt ,vắng xe ,rất thoải mái .

DT 762 chạy cuối đường là đến QL20 ,đi ngược trở lên về phía La Ngà sẽ đến TT hành hương nhưng khá xa ,mình thấy trên Google Maps có Hương lộ 24 đi về dốc Mơ gần hơn .Bản đồ thì nhớ trong đầu nhưng chạy thì rất khó mà nhớ ,nên cứ Google maps miệng mà hỏi .Vùng này có nhiều giáo dân Công giáo nên ai cũng biết và chỉ dẫn tận tình ,khi gần đến TT hành hương có người còn chạy xe dẫn mình đi ,thật vô cùng cảm kích .
Khi vào Hương lộ 24 ngay đầu có 2 nghĩa trang ,1 bên Công giáo 1 bên Phật giáo đều trang hoàng rất đẹp ,tiéc là mình đầu năm không muốn chụp hình ,ở nghĩa trang Vĩnh hằng cũng vậy nằm trên các ngọn đồi rất đẹp mà không có tấm ảnh nào .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140044&d=1488410856
Nơi này trồng rất nhiều chuối già ,đang mùa chín nhưng nghe nói không tiêu thụ được.

phuongnguyen14
04-03-2017, 14:20
Trong mấy tuần nay ,trên các phương tiện thông tin thường được nghe nói chuyện nông dân vùng Gia Kiệm không tiêu thụ được chuối và đã có nhiều hành động nhue :Chiến dịch giải cứu chuối .Quả thực vùng này trồng khá nhiều chuối ,tuy vậy dọc đuòng mình thấy vẫn có nhiều xe tải nhỏ vận chuyển chuối ,nhiều người vận chuyển chuối trên xe máy đến các điểm thu mua chuối .Thực hư ra sao không biết nhưng có lẽ không đến nổi nào .Hi vọng vậy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140046&d=1488495795
Vườn chuối bên đường .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140045&d=1488410856
Một đoàn nhà báo làm phóng sự về việc tiêu thụ chuối .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140048&d=1488495795
Ngoài chuối ,nơi này còn trồng nhiều tiêu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140052&d=1488496089
Phơi tiêu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140054&d=1488496089

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140055&d=1488496089
Còn có điều ,đang ra trái .

phuongnguyen14
04-03-2017, 15:00
Từ Hương lộ 24 rẽ sang đường cây gáo ,tại một vựa chuối bọn mình được một chị giáo dân dẫn đường đi đến Giáo xứ Đức Huy và chân Núi Cúi nơi có Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140057&d=1488496089

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140079&d=1488525070
Dưới chân Núi Cúi (không biết phải nơi này có tên là núi Cúi không ?)

Dưới chân núi chỉ mới được sang lấp mặt bằng ,chưa được tráng nhựa và đường lên núi cũng vậy nhiều cát sỏi ,dốc khá cao thử thách các tay lái xe .Mình nhiều lần cùng con chiến mã này vượt bao nhiêu đèo dốc vẫn hơi ngán ngán con đốc này nhất là khi đi xuống ,cứ như dựng đứng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140058&d=1488496089
Nơi lưng chừng con dốc ,nhìn thấy hồ Trị An bên dưới .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140078&d=1488525070
Dốc cuối cùng trước khi đến .

Núi Cúi là địa danh ở dốc Mơ thuộc Gia Tân Gia Kiệm ,nằm bên bờ hồ Trị An .Trung tâm hành hương được xây dựng vào năm 2015 đến nay đã hoàn thiện phần trên núi gồm có khu nhà nguyện ,tượng Đức Mẹ ,bãi đổ xe ...chỉ có đường lên chưa được tráng nhựa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140059&d=1488496219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140061&d=1488496219
Tượng Đưc mẹ trước nhà nguyện .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140063&d=1488496219
Bên trong thánh đường .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140060&d=1488496219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140064&d=1488496219
Nhìn xuống hồ Trị An ,trên này rất mát ,gió thổi liên tục xua đi cảm giác mệt mỏi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140066&d=1488496372
Mênh mông nước .

Sau khi cầu nguyện ,nghỉ ngơi ( tại đây có nhiêu vòi nước uống tinh khiết ,mình tranh thủ hứng thêm nước cho hành trình tiếp ) ,theo kế hoạch sẽ nghỉ ở huyện Vĩnh Cửu ,rồi hôm sau mới đến Núi Cúi .Thế nhưng bây giờ mới gần 12 giờ trưa đã đến đây và không có ý định quay lại Vĩnh Cửu ,vậy đi đâu tiếp ,không lẽ quay về nhà ?

phuongnguyen14
06-03-2017, 13:58
Hôm qua thấy trên các báo có thông tin là một đầu tư nào đó dự tính đầu tư du lịch tâm linh ,cáp treo ,casino ...trên hồ Trị An ,có nhiều nhà khoa học phản biện dự án này vì cho rằng nó sẽ phá hoại môi trường tại đây .Mong là Chính quyền ĐN cân nhắc dự án này vì đây là khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa .
Trở lại chuyện của mình ,mấy năm trước khi bọn mình đến Tà Pao cũng như lúc này và bọn mình quyết định đi tiếp đến La gi ,mặc dù lúc đó đã hơn 2 giờ chiều (đến Tà Pao khoảng 5 giờ 30 chiều ) .Lần này thì đi Vũng Tàu thay cho ý định đi tiếp đến Bảo Lộc .
Thế là ra QL 20 xuôi về Dầu Giây ,rồi DT 769 về Long Thành ,QL51 và rẽ vào đảo Long Sơn khi qua trạm thu phí Bà Rịa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140086&d=1488669766
Khu đền Ông Trần .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140087&d=1488669766
Chiếc ghe được cho là đã đưa Ông Trần đến vùng này ,được bảo quản tốt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140089&d=1488669766
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140090&d=1488669766
Làng bè nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và với cây cầu cùng tên với 1 cây cầu ở TPHCM .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140088&d=1488669766
Ruộng muối .

Đi qua 2 đảo Long Sơn ,Gò Găng rồi trở ra QL51 (hành trình cũng không xa hơn nếu đi qua Bà Rịa ) nhưng đường này vắng xe và nhiều cảnh quan hơn nếu đi QL.Nghe đâu tỉnh BR-VT qui hoạch khu này làm sân bay cho tỉnh ,viễn cảnh mới lên máy bay ở TSN vừa mở dây an toàn chưa ngồi nóng chỗ đã phải cài dây vì sắp hạ cánh ,vui thật .
Đến Vũng Tàu bọn mình vào 1 KS ở đầu đường La văn Cầu ,bãi Sau nghỉ ngơi cất ba lô ,rồi lại xách xe đi.

phuongnguyen14
06-03-2017, 14:25
Vũng Tàu thì quá quen thuộc vì quá gần SG chỉ tầm 100km ,không có gì lạ nhưng chưa lần nào lên Hải đăng ,lần này đi cho biết .Chạy theo đường Hạ Long đến trước bến tàu cánh ngầm ,có con đường lên núi .Đường tráng nhựa hơi ngoằn ngoèo ,dân VT chạy bộ tập thể dục khá đông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140093&d=1488669939

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140094&d=1488669939

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140103&d=1488670140
Cua gấp khúc ,tuy vậy so với đường lên Núi Cúi hồi sáng thì không ăn thua gì .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140096&d=1488669939
Tuy vậy càng lên cao thì bỗng dưng đường chỉ còn thế này và rất dốc ,vậy mà mình thấy 2 chiếc 7 chỗ vẫn tránh nhau như thuòng nể phục thiệt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140102&d=1488670140
Khúc cua cuối cùng .

phuongnguyen14
06-03-2017, 14:38
Đến nơi rồi ,Hải đăng Vũng Tàu là một trong các hải đăng lâu đời nhất ở VN và ĐNÁ ,có thể vì ngưởi Pháp vào Nam Kỳ trước tiên nên xây dựng hải đăng ở đây là hợp lý .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140099&d=1488670140
Bãi đậu xe .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140097&d=1488669939
Được sơn toàn trắng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140101&d=1488670140
TP và biển xanh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140100&d=1488670140
Bên kia là tượng Chúa Ki Tô.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140105&d=1488670140
Tự sướng cái .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140098&d=1488669939
Biển **** chiều .

Sau khi ngắm cảnh chụp chọt ,bọn mình trở xuống .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140091&d=1488669766
Núi Nhỏ và ngọn hải đăng mình vừa lên .Vậy là mình đã lên 2 núi trong 1 ngày ,cảm giác thật đã .

thienbao11
06-03-2017, 18:11
Chào anh ! lâu lắm rồi mới được đọc bài ! Cũng vừa làm chuyến miền tây ( Châu Đốc ) cuối tuần ,nhưng giờ sao lười viết quá , đọc bài và xem hình của anh cho đỡ nhớ ! Thân

ti2li119
06-03-2017, 20:19
Nêr hai vợ chồng bác quá. Bái phục bái phục

phuongnguyen14
07-03-2017, 05:46
Xin cảm ơn ,bình thường thôi mà ,ai cũng đi được .

phuongnguyen14
07-03-2017, 13:53
Đường Hoàng Hoa Thám chạy từ bãi Sau ra bãi Trước hàng quán ăn khách sạn chen nhau rất nhộn nhịp ,bọn mình ra quán bánh khọt gốc vú sữa thấy đóng cửa chắc không bán buổi chiều ,ra quán ccay sung ăn vậy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140145&d=1488868116

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140147&d=1488868306
Bánh khọt tôm ,50 ngàn / dĩa ,buổi ăn nhiều tiền nhất trong chuyến đi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140146&d=1488868116
Bãi Sau .

Hôm sau ,sáng ra bọn mình trả phòng qua Long Hải ngắm hoa đỗ mai còn gọi là mai anh đào ,nhớ năm nào đó bọn mình cũng đi dịp sau Tết hoa nở trắng xóa 2 bên con đường qua Đèo Nước ngọt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140107&d=1488840571
Rẽ phải ở vòng xoay QL51 C qua Long Hải .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140108&d=1488840571
Đường ven biển qua Long Hải mới được trải nhựa còn hăng mùi nhựa đường .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140109&d=1488840571
Cầu Cửa Lấp trong nắng mai.

phuongnguyen14
07-03-2017, 14:15
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140110&d=1488840571

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140111&d=1488840571
Tàu cá dưới chân cầu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140112&d=1488840571
Bãi bùn cát bồi giữa chân cầu ,xa bên kia là cửa biển .

Cầu bắc qua sông Cỏ May từ QL51 chảy ra biển ,dài khoảng hơn 700 mét nối Vũng Tàu và Long Hải rất thuận tiện cho đi lại .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140113&d=1488840704
Đèo Nước Ngọt ,không hiểu sao lại có tên nước ngọt hồi nhỏ mình đã nghe tên này rồi ,đến nay vẫn bí !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140116&d=1488840704

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140115&d=1488840704

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140114&d=1488840704
Trên Đèo ,biển xanh làm cho lòng người ngây ngất .

Dọc đường này không biết bao nhiêu là khu nghỉ dưỡng ,resort chiếm phần hết phía biển ,muốn tắm biển phải vào các khu đó ,dân bụi muốn miễn phí như mình thì đừng có mơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140117&d=1488840704
Qua con đèo cứ ngở sẽ được ngắm hoa ,thế nhưng hoa đâu hết rồi ? Hoa đã nở hết rồi hay năm nay không có hoa ?

Dù sao thì cũng thất vọng toàn tập ! Đi đâu bây giờ ?

phuongnguyen14
07-03-2017, 14:31
Chạy thêm một đoạn thì thấy có bảng vào núi Minh Đạm ,đã leo 2 cái núi hôm qua rồi ,việc gì lại không vào núi Minh Đạm này .Nghe nói đây là khu di tích chiến khu Minh Đạm ,hồi nào giờ chạy ngang qua mà chưa 1 lần vào .Đi thôi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140118&d=1488840704
Đường vào núi Minh Đạm ,nếu từ nơi mình quẹo vào chạy thêm 1 chút nữa sẽ có đường vào ngay cửa di tích ,đường này chạy xa hơn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140119&d=1488840704
Cổng vào ,tất nhiên là miễn phí ,mình thích điều này !
Có tấm bảng cảnh báo đường dốc quanh co nguy hiểm ,xe đạp không nên đi .Chắc là hù mấy anh nhát gan thôi ,mình thì bao nhiêu đèo dốc cao đã từng vượt qua rồi ,tiến lên đi nào .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140120&d=1488840813
Đường lên núi ,quanh co nhưng cũng dể đi ,phía xa kia có 2 chiếc xe đạp chạy lên đấy thôi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140140&d=1488841047
Qua con dốc này là đến .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140121&d=1488840813

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140122&d=1488840813
Thay nhau chụp làm kỷ niệm ,phía tay trái mình có cầu thang dẫn vào khu di tích .

phuongnguyen14
07-03-2017, 14:44
Núi Minh Đạm có tên cũ là Kỳ Vân ,tên đẹp sao lại đổi sang Minh Đạm ,nguyên là căn cứ cách mạng thời chống Pháp ,Mỹ .Nghe một du khách nói phải đi bộ vào trong đó mới tới khu di tích .Vì bà xã chân bị đau ( lâu rồi nên bọn mình không khi nào lội bộ tham quan ) nên
mình sẽ đi vào cho biết .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140123&d=1488840813
Vào thôi ,lúc này rất dể đi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140124&d=1488840813
Qua khỏi đoạn này là hết bằng phẳng rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140125&d=1488840813
Hết lên đến xuống .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140126&d=1488840813
Bắt đầu mỏi chân rồi ,thì đến khu tưởng niệm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140128&d=1488840934
Phòng truyền thống ,không một bóng người ,chỉ có ta và ta .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140132&d=1488840934
Tự sướng một cái vậy .

phuongnguyen14
07-03-2017, 14:54
Mặc dù ngoài bãi xe có mấy chiéc xe du lịch và nhiều xe máy nơi bãi gởi ,thế nhưng trong này chỉ có mình thôi ,vắng quá cũng hơi ớn ,chỉ nghe tiếng chim kêu và con gì kêu .Đã muốn quay trở ra về với vợ ,sau một hồi lại tự nhủ đã lên đến nơi rồi thì đi cho đến nơi dến chốn ,đi tiếp vậy dù rất mệt ( do chủ quan không đem theo chai nước ) . Có tấm bảng chỉ bên trái là hang Huyện Ủy ,quân y ... bên phải là hang huyện đội .. đi bên phải trước vậy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140127&d=1488840934
Ngã ba đường ,đi bên nào đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140134&d=1488841047
Tiếp tục lên ,chừng nào tới đây ta .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140135&d=1488841047
Chắc là tới rồi .

phuongnguyen14
07-03-2017, 15:06
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140136&d=1488841047

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140137&d=1488841047
Đây rồi hang căn cứ huyện đội đây ,còn phải đi tiếp mới tới hang nhưng thôi có lẽ đủ rồi ,lúc này đã quá mệt ,còn chặng đường quay về nữa .Còn 1 tuổi nữa là 60 ,ít tập thể thao nên mõi gối chân chùng .Quay về thôi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140144&d=1488841118
Đường xuống .

Xuống đến khu nhà truyền thống thì thấy có 1 chị công nhân vệ sinh ,hỏi chuyện chị nói lên hang huyện ủy cũng giống như cái hang kia ,thấy chú mệt rồi thôi chú đi xuống ngã này nhanh hơn ,xuống nghỉ ngơi uống nước đi .Thế là đi xuống ,gần hơn là xuống tới đền thờ tưởng niệm ,chứ ra chỗ bà xã thì xa ơi là xa ,mắc lừa rồi !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140138&d=1488841047

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140139&d=1488841047
Xuống đến đền thờ tưởng niệm ,quay về chỗ bà xã thôi ,sợ chờ lâu ,sốt ruột .

phuongnguyen14
07-03-2017, 15:21
Như vậy là trong 2 ngày ,mình leo 3 cái núi bằng xe có bằng chân có ,coi như vui rồi ,còn sức đi được thì đi thôi ,trước đó mấy ngày bọn mình đã đi Sa đéc ngắm hoa Tết muộn .Sẽ chia sẻ khi có dịp .Trở lại ,sau khi rời Minh Đạm ,bọn mình quay về SG .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140141&d=1488841118
Đường về Bà Rịa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=140143&d=1488841118
Dừng chân ăn trưa tại ngà ba Mỹ Xuân.

Kể thêm 1 chuyện ,khi rời ngã ba Mỹ Xuân ,mình thấy có 1 chiếc xe đầu kéo vượt qua mình với tốc độ khá nhanh ,chạy vượt nhiều xe khác ,lúc đó mình chỉ cho bà xã và nói tay này chạy quá ghê.Lát sau khi gần đến ngã ba Nhơn Trạch thấy tắc đường ,đến gần thì thấy chiếc xe lúc nãy nằm giữa đường và một thanh niên nằm gọn trong bánh xe của nó ,kế bên là chiếc xe máy nát bét .
Đi đường mỗi lần gặp cảnh như vậy ,mình có cảm giác ớn ớn và tự nhủ phải chắc tay lái ,minh mẫn khi điều khiển xe .Lại có chuyện gần đây ,có một số thanh niên nam nữ muốn tạo thành tích đã đi SG -HN thậm chí dưới 28 tiếng .Thật là háo thắng ,không đúng tinh thần phượt ,chỉ cốt lấy tiếng chơi trội .
Thôi mình kết thúc bài viết ,cám ơn các bạn bỏ chút thì giờ theo dõi .Rất cảm kích ,có thiếu sót xin các bạn thứ lỗi .Xin cám ơn .

thodiavungtau
09-03-2017, 15:30
Lần sau có đi phượt đến VT nhớ alo mình hướng dẫn cho nha , còn cả đống địa danh như tranh ở VT có` thể A chưa đến , hihi mà A đén rùi đi nữa cũng hỏng sao !!!

thienbao11
09-03-2017, 18:38
Chào ! Mình cũng đang làm việc ở Vũng Tàu đây ,xê dịch cũng nhiều vậy có thể bạn cho biết thêm những điểm tham quan Vũng Tàu ạ ! Xin cám ơn

phuongnguyen14
10-03-2017, 06:17
Anh Thienbao11 ra Vũng Tàu rồi à ,Tết này không thấy anh du xuân .

phuongnguyen14
10-03-2017, 06:19
Lần sau có đi phượt đến VT nhớ alo mình hướng dẫn cho nha , còn cả đống địa danh như tranh ở VT có` thể A chưa đến , hihi mà A đén rùi đi nữa cũng hỏng sao !!!

Nghe tên thodiavungtau thì biết là thổ địa có hạng rồi ,he he ,có dịp lần sau sẽ nhờ ,cám ơn nhiều .

thienbao11
17-03-2017, 14:59
Anh Thienbao11 ra Vũng Tàu rồi à ,Tết này không thấy anh du xuân .

Chào anh ! tết năm nay đi làm luôn các ngày 30 ,mùng 1 tết ! Ngày mùng 2 hai cha con đi Đà Lạt 3 ngày rồi về ! với lại năm nay nghỉ ít quá ! Thân

thich_o_nha
18-03-2017, 23:50
nhờ chú mà con biết cái chỗ Văn Miếu con chưa đi, hôm nào con ghé thử, chú đi Vũng Tàu có ra Hòn Bà bao giờ chưa, cái đảo nhỏ mà ngày rằm hằng tháng nó nổi lên còn đường đá để đi từ đất liền ra đó, cũng hay lắm đó chú

phuongnguyen14
19-03-2017, 14:02
nhờ chú mà con biết cái chỗ Văn Miếu con chưa đi, hôm nào con ghé thử, chú đi Vũng Tàu có ra Hòn Bà bao giờ chưa, cái đảo nhỏ mà ngày rằm hằng tháng nó nổi lên còn đường đá để đi từ đất liền ra đó, cũng hay lắm đó chú

Văn Miếu Trấn Biên không xa ,rất để đi ,nơi đó rộng và đẹp ,cháu nên đi một lần cho biết .Vũng Tàu thì không xa lạ gì tuy vậy chưa bao giờ chú ra Hòn Bà dù có nghe nói có con đường khi nước ròng sẽ hiện ra có thể đi bộ ra đó ,thú thật là hồi trẻ thì không có thì giờ để đi đây đó giở đây có tuổi mới được đi nhiều nhưng không có gan để mạo hiểm ,he he ...Chúc cháu bỏ cái tên thích ở nhà thành thích du ngoạn .

thich_o_nha
19-03-2017, 21:15
Văn Miếu Trấn Biên không xa ,rất để đi ,nơi đó rộng và đẹp ,cháu nên đi một lần cho biết .Vũng Tàu thì không xa lạ gì tuy vậy chưa bao giờ chú ra Hòn Bà dù có nghe nói có con đường khi nước ròng sẽ hiện ra có thể đi bộ ra đó ,thú thật là hồi trẻ thì không có thì giờ để đi đây đó giở đây có tuổi mới được đi nhiều nhưng không có gan để mạo hiểm ,he he ...Chúc cháu bỏ cái tên thích ở nhà thành thích du ngoạn .

dạ con rất thích những địa điểm lịch sử, con chắc chắn sẽ ghé và ghi lại cho mọi người cùng xem. khi nào có dịp ghi lại hòn bà con sẽ review trên này. hihi dạ con chọn tên này tại vì con nghĩ du ngoạn ở đâu thì con cũng thích về nhà nhất :)

chia sẻ cùng topic của chú mấy hình con chụp ở trị an cách đây cũng 2 năm ạ

Chỗ cạn trơ đá trong topic chú nói:

https://sv1.upsieutoc.com/2017/03/19/hinh-6.jpg


Đồi cây xanh y như đồi chè Bảo Lộc, đến giờ con vẫn ko biết là cây gì???

https://sv1.upsieutoc.com/2017/03/19/hinh-3.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/03/19/hinh-4.jpg
https://sv1.upsieutoc.com/2017/03/19/hinh-5.jpg

Giáo xứ Phú Lý

https://sv1.upsieutoc.com/2017/03/19/hinh.jpg

Một góc hồ Trị An

https://sv1.upsieutoc.com/2017/03/19/hinh-2.jpg