PDA

View Full Version : Mộc Châu - Tà Xùa - Yên Bái - Sapa - Hà Giang - Ninh Bình: đi xong về lấy chồng



ngaymualanh
25-02-2017, 09:53
Tây Bắc từ lâu vẫn là một vùng đất nằm trong Wishlist của mình. Nhưng 24 tuổi mình mới chạm vào vùng đất ấy, hào hứng và đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Chuyến đi này được bọn em ủ mưu từ giữa năm, rồi đặt vé giá rẻ của anh Vietjet (đi 30.11 - về 7.12) và sống ngoi ngóp qua những chuyến đi ngắn ngày chờ 1 tuần bung lụa.
Lúc đặt vé cũng được 6 mạng cơ, mà đến ngày đi thì chỉ có 4 đứa thực sự được xách ba lô lên đi cùng nhau.
Trước khi đi 1 tuần bố mẹ mới biết con gái sắp đi 1 hành trình dở người mà hai người chẳng thể nào hiểu nổi, bèn chép miệng bảo "Đi nốt lần này thôi nhé, rồi về lấy chồng nhé, chơi đủ rồi đấy". Thôi thì bọn em đành gật đầu vâng dạ tuân lệnh các cụ cho đôi bên vui vẻ, chứ việc lấy chồng, giả dụ cứ đồng ý lấy đi, thì ai chịu lấy mình?

Thế rồi khi báo đài bắt đầu loan tin rằng mùa đông đã về với Hà Nội, trời đã lạnh thì bọn em bắt đầu kéo nhau ra sân bay với cái ba lô 7kg cho 8 ngày lăn lộn miền cao. Nói về chuyện hành lí, thực ra cũng muốn mang nhiều hơn. Con gái mà, hàng nghìn thứ phải mang theo ạ. Áo lạnh áo len đủ màu đủ kiểu, giày, rồi còn chưa kể dù lạnh thế nào không biết, vẫn phải có 1-2 bộ váy maxi thướt tha mà còn chụp hình "so deep". Chưa hết, đi 8 ngày thì kiểu gì về soi gương cũng hốt hoảng nhận ra tóc tai bù xù, mặt mũi đen nhẻm, môi nứt nẻ, thế nên lại bấm bụng mang theo son, kem dưỡng da tay da chân, da mặt hầm bà lằng. Không biết các bạn nữ khác thì sao chứ bọn em cũng muốn ăn chơi không ngại thời tiết như các bạn bên Châu Âu quanh năm sống trong cái lạnh, ẩm ướt qua tới nước nhiệt đới như Việt Nam thì tắm được nhiêu nắng cứ tắm, cơ mà nếu như thế thì lại cống hiến không ít tiền cho spa, dưỡng da cũng khổ, thôi tự thương mình. Chúng em vẫn giao ước với nhau không được vượt quá 7kg mỗi ba lô cá nhân, vì nhiều hơn sẽ không cái xe máy nào chở cho hết.

30.11, tạm quên đi công việc cuối năm dồn dập, chuyến hành trình của 4 đứa, 3 nữ 1 nam bắt đầu. Lịch trình của bọn em sơ lược thế này:
Ngày 1: SG-HN-Hòa Bình-Mộc Châu
Ngày 2: Mộc Châu - Tà Xùa
Ngày 3: Tà Xùa - Yên Bái
Ngày 4: Yên Bái - Sapa
Ngày 5: Sapa - Hà Giang
Ngày 6: Hà Giang - Đồng Văn
Ngày 7: Đồng Văn - Hà Giang - Hà Nội
Ngày 8: Hà Nội - Ninh Bình - SG

Từ sân bay, bọn mmị đi thẳng về Tây Sơn đánh thức anh chủ thuê xe máy với lịch đã hẹn trước. Xe đầy đủ kèn thắng, nhìn cùi cùi nhưng chạy ngon phết, chẳng hư hỏng gì suốt 7 ngày phiêu bạt, thật sự rất hài lòng, giá là 150k/ ngày/ 1 xe. Đặt cọc cái cavet xe của mình là được. Nai nịt hết mớ ba lô lên xe bọn mị bắt đầu ra khỏi nội thành Hà Nội, từ Tây Sơn cứ một đường thẳng là ra ngoại ô, rồi tới Hòa Bình. Hà Nội chạy xe bao gớm các mị ạ, chẳng có làn nào cả, thích chỗ nào thì chan vào chỗ đấy mà chạy, mị cứ gọi là sợ chết khiếp. Vì vậy bò mãi mới tới Hòa Bình
https://c1.staticflickr.com/1/730/32253471984_3fd059a870_b.jpg (https://flic.kr/p/R98twy)20161130_133724 (https://flic.kr/p/R98twy) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đường mới đầu còn ngon lành lắm. Lúc này xe sau đi lạc mất mấy chục km. Khổ thế, đi có 2 xe mà cũng lạc nhau mình cũng chẳng hiểu. Xe đó cứ kêu mình chạy nhanh, mà cái xe này, có nhanh thì cũng không qua nổi 60km đâu, lợi thế là vậy đó, không sợ các anh Pikalong hỏi thăm. 2 chị em mình dừng lại bình thản mua cam Cao Phong nổi tiếng của Hòa Bình ăn, nằm võng xém ngủ một giấc thì mới thấy xe kia tới.

https://c1.staticflickr.com/3/2877/32253471714_564134d5f2_b.jpg (https://flic.kr/p/R98trU)20161130_134319 (https://flic.kr/p/R98trU) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Hơn 3h mới tới đèo Thung Khe (hay còn gọi là đèo Đá Trắng), bọn mình ghé vào một chút
https://c1.staticflickr.com/3/2943/32942754362_bf2c3faa5d_b.jpg (https://flic.kr/p/Sc3eau)20161130_153421 (https://flic.kr/p/Sc3eau) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Bọn mị đây, lúc nào cũng diễn sâu lạnh lùng không nhìn ống kính

https://c1.staticflickr.com/4/3805/32253593324_217d76eb43_b.jpg (https://flic.kr/p/R996AC)_DSC7975 (https://flic.kr/p/R996AC) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đây là Hoa Thị, hay còn gọi thân mật là Bông thị, bạn đại học của Mị, nhan sắc trung bình, mỗi tội điên ngang Mị
https://c1.staticflickr.com/3/2702/32253592784_1b13661417_b.jpg (https://flic.kr/p/R996rj)_DSC8010 (https://flic.kr/p/R996rj) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Qua khỏi đèo Thung Khe là bắt đầu cảm nhận được chút núi non vùng cao. Cho phép mị nói vậy, vì bọn mị quanh năm ở miền Nam, đi leo mấy ngọn núi lè phè, giờ ra đây ngửa mặt thấy núi nên bấn loạn lắm.

https://c1.staticflickr.com/4/3941/32283798713_5b3b3a8eef_b.jpg (https://flic.kr/p/RbNUBc)20161130_155456 (https://flic.kr/p/RbNUBc) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đoạn này đường đẹp, chạy thích lắm lắm
https://c1.staticflickr.com/4/3917/32942754252_fc5dab398a_b.jpg (https://flic.kr/p/Sc3e8A)20161130_154700 (https://flic.kr/p/Sc3e8A) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Qua khỏi đoạn này tới cái mốc này thì bọn Mị phải dừng xe, để khoác thêm áo, bịt lại cái mặt, đeo thêm bao tay. Trời ơi nó lạnh, kiểu như chưa từng trải qua cái lạnh ấy trong đời, nên hai chị em mị cứ gọi là run hết lên. Mộc Châu ơi sao còn xa quá!
https://c1.staticflickr.com/4/3671/32253471394_26433147d2_b.jpg (https://flic.kr/p/R98tmo)20161130_164856 (https://flic.kr/p/R98tmo) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Hôm ấy 4 đứa đến Mộc Châu lúc 6h tối, vào ở một homestay trong bản Áng mị đã đặt trước đó của một anh tên Hải, homestay Mộc Châu Mộc. Nhà anh có cả mấy cái nhà sàn nằm gần gần nhau. Hôm ấy có 1 đoàn khách của hội người cao tuổi nào đó dưới Hà Nội lên ở 1 nhà. Còn bọn Mị có 4 người anh cũng cho ở nguyên 1 nhà riêng, vì chẳng có thêm khách nào khác vào cái ngày giữa tuần như thế. Homestay này có đầy đủ nước nóng lạnh, chăn ấm nệm êm và yên tĩnh lắm ợ, giá là 65k/1 em.
Bọn Mị đói meo râu sau 1 ngày chạy chưa quen với thời tiết đường xá, anh hải bảo có sẵn cơm của đoàn kia đặt, có ăn thì cứ qua khỏi ra ngoài ăn mất công. Thế là bọn mị phi sang ngay làm 1 chén rượu cho ấm bụng rồi lấp đầy dạ dày.
Ăn xong thì được chơi ké hội người cao tuổi xem các em gái Thái xinh đẹp múa quạt, trời lạnh thí mồ mà các em ý mặc mỗi váy, đi chân không kể cũng vất vả.
Chơi đến 9h thì bọn mị kéo nhau về, vì quá sức lạnh và dưỡng sức cho hành trình sáng mai khám phá bản. Ngày 1 trót lọt với cái lưng hơi ê ê và cái mông hơi tê tê.

ngaymualanh
25-02-2017, 10:35
Ngày thứ 2 của hành trình sẽ dành thời gian chơi ở Mộc Châu buổi sáng, sau đó chạy lên Tà Xùa. Theo gôgle thì ngày hôm nay khá nhàn hạ nên bọn Mị thảnh thơi hái hoa bắt bướm. Tuy vậy, với tiêu chí, đi không phải để ngủ nên 6h cả đám thức dậy khăn áo đi lòng vòng trong bản chơi.
Đi một đoạn thấy có vườn lan dâu tây gì đó, giá vé là 10k 1 em để vào thăm vườn. Vào rồi mới thấy cái vườn hơi bị xấu, dâu cũng chỉ có vài quả. Bọn mị cứu được 1 em chó bị rơi xuống nước và đang kêu gào ở hàng rào, ôi lúc lôi nó vào tỏng xong nó lạnh run cầm cập. Phải bê em nó ra ngoài đường phơi nắng.
https://c1.staticflickr.com/4/3828/33057956356_bbdb8a598e_b.jpg (https://flic.kr/p/SndEGL)20161201_070810 (https://flic.kr/p/SndEGL) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Còn đây là bọn mị
https://c1.staticflickr.com/4/3821/32254243314_4a7e725408_b.jpg (https://flic.kr/p/R9cqPm)20161201_065305 (https://flic.kr/p/R9cqPm) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Có chút hoa cỏ cho vui

https://c1.staticflickr.com/4/3956/33057956176_f130966cde_b.jpg (https://flic.kr/p/SndEDE)20161201_070106 (https://flic.kr/p/SndEDE) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
Dã quỳ Mộc Châu nở bung như hướng dương vậy đó

https://c1.staticflickr.com/1/676/32283937543_9a7fe5b1c7_b.jpg (https://flic.kr/p/RbPBSP)_DSC8124 (https://flic.kr/p/RbPBSP) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Giới thiệu với anh em, đây là Ngân thị, em họ của mị. Nếu trong 3 đứa, có đứa nào nhiều nguy cơ lấy chồng nhất thì đích thị là ẻm, bỏ ngừ iêu bơ vơ ở nhà, nhất quyết đòi đi theo ám mị, tuổi trẻ tung bay, sợ phải đi lấy chồng hết được đi chơi

https://c1.staticflickr.com/1/777/32253592194_4f3418899e_b.jpg (https://flic.kr/p/R996g9)_DSC8121 (https://flic.kr/p/R996g9) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Sau khi chơi chán chê ở cái vườn bông, bọn mị đi ăn sáng, có 1 quán phở ở đầu bản, thấy đông khách lắm nên bọn mị nghĩ nó sẽ ngon. Vào ăn thì cũng được, vấn đề là ở đây người ta chẳng có tương, tương đen lẫn tương ớt, nên cứ cảm thấy trống vắng khó chịu lắm.
Đánh chén no nê bọn mị lại tiếp tục đi bộ vào trong rừng thông bản Áng, rất gần homestay, sáng ra được đi bộ đi chơi là một điều tuyệt vời, Mị luôn muốn vậy.
Mấy em nhỏ này đi học, hình bạn nam trong đoàn chụp
https://c1.staticflickr.com/4/3680/32284495553_cd725eb52d_b.jpg (https://flic.kr/p/RbStKF)15418449_1582442511772568_91201529328759857 88_o (https://flic.kr/p/RbStKF) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Vốn đã chuẩn bị sẵn tiền vào rừng thông bản Áng, nên khi mấy anh chị ngồi ở cổng bảo vào đi không mất phí đâu em, bọn mị sững sờ nhìn nhau.
Cảnh đẹp như Châu Âu ý các bác ạ. Bọn mị cứ thơ thẩn dạo hết 1 vòng hồ chụp ngàn tấm hình không nỡ rời bước. Một phần cũng vì thời tiết mát mẻ, nắng dịu và đẹp nên cảm giác như đi vào chốn thần tiên vậy đó.
https://c1.staticflickr.com/3/2528/32942753542_5e5592213c_b.jpg (https://flic.kr/p/Sc3dVm)20161201_080610 (https://flic.kr/p/Sc3dVm) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/338/31578636666_76044d8a6b_b.jpg (https://flic.kr/p/Q7uLuS)20161201_080549 (https://flic.kr/p/Q7uLuS) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Chỗ này vào thì tốn 10k ngắm hoa này các mị, nhưng vào đây đẹp quá chẳng tiếc tiền
https://c1.staticflickr.com/3/2728/32284536123_63e8420806_b.jpg (https://flic.kr/p/RbSFPa)20161201_084012 (https://flic.kr/p/RbSFPa) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Bọn mị men theo đường đất, trèo mãi lên trên cao này, có đá tai mèo nhấp nhô. Tuy lạnh nhưng vẫn thời trang phang thời tiết nhé

https://c1.staticflickr.com/3/2919/32283937313_f2b500b453_b.jpg (https://flic.kr/p/RbPBNR)_DSC8229 (https://flic.kr/p/RbPBNR) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

ngaymualanh
25-02-2017, 10:37
Đá xen với hoa, chẳng biết dã quỳ trên này mọc hoang hay ông bác chủ vườn trồng nữa

https://c1.staticflickr.com/3/2801/33057962116_ef030b5358_b.jpg (https://flic.kr/p/SndGq5)20161201_084021 (https://flic.kr/p/SndGq5) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Lạc lối trong vườn bông
https://c1.staticflickr.com/4/3720/32254251814_25b864f22c_b.jpg (https://flic.kr/p/R9ctkU)20161201_084038 (https://flic.kr/p/R9ctkU) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Bác chủ vườn nhiệt tình lắm, bảo bốn đứa ngồi vào đấy bác chụp cho tấm ảnh kỉ niệm. Ôi bác đứng làm đủ mọi tư thế làm bọn mị cũng phì cười

https://c1.staticflickr.com/1/563/33058166306_d4caaf6ddd_b.jpg (https://flic.kr/p/SneK7A)20161201_084759 (https://flic.kr/p/SneK7A) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

10h nắng lên cao bọn mị về homestay dọn đồ, trả tiền rồi lên đường tiến về đồi chè Mộc Châu. Bắt đầu hành trình ngày 2 tưởng không xa mà xa không tưởng

ngaymualanh
25-02-2017, 11:04
Bọn mị tới đồi chè nông trường Mộc Châu cách đó không xa. Vào đồi chè có mấy chị chạy xe máy rượt theo làm tưởng người ta không cho vô trong này chơi chứ. Nhưng mà hông phải, mấy chị nói thuê đồ chụp hình cho đẹp em ơi. Bọn mị từ chối, không phải vì không thích, mà là đã có sẵn concept cho ngày đi lên nhà Pao mới chụp.
Thế là quyết liệt từ chối và chỉ đứng chụp hình cho nhau. Thật ra cũng biết đồi chè đi sớm tinh sương sẽ đẹp, nhưng lúc đấy còn bận rong chơi ở gần nên giờ mới tới được, nắng lên cao, bớt đẹp. Nhưng mà đồi chè đây lớn hơn ở Bảo Lộc nhiều, nhìn ngút mắt và vắt từ đồi này sang đồi khác.
https://c1.staticflickr.com/3/2011/32717406880_b75af07f13_b.jpg (https://flic.kr/p/RR8gd5)20161201_103926 (https://flic.kr/p/RR8gd5) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Nghe nói giới trẻ hay chụp kiểu này, bọn mị cũng làm một phát

https://c1.staticflickr.com/3/2923/32253591284_c9978b4663_b.jpg (https://flic.kr/p/R995Zs)_DSC8316 (https://flic.kr/p/R995Zs) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Kiểu dễ thương thân thiện nhìn thẳng ống kính nè
https://c1.staticflickr.com/3/2530/32253592204_c99831f11d_b.jpg (https://flic.kr/p/R996gj)_DSC8304 (https://flic.kr/p/R996gj) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Kiểu cán bộ nông nghiệp đi khảo sát đồi chè nè, có điều Bông thị diễn hơi sai concept
https://c1.staticflickr.com/3/2804/32254641454_0563494a5b_b.jpg (https://flic.kr/p/R9etaQ)_DSC8309 (https://flic.kr/p/R9etaQ) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Thôi hái hoa bắt bướm, bọn mị bịt kín như Ninja rồi tiếp tục lên đường hướng về phà Vạn Yên. Con đường khoảng 30km vòng vèo đến phà Vạn Yên mà như xa vạn dặm. Bởi vì mặt đường khá xấu, ổ gà ổ vịt bất ngờ và cua liên tục.

2 em xe thần thánh của bọn mị

https://c1.staticflickr.com/3/2713/32253593584_6377c7e8c1_b.jpg (https://flic.kr/p/R996F7)_DSC8365 (https://flic.kr/p/R996F7) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/59/30804340603_a6830bb1f4_b.jpg (https://flic.kr/p/NW5ifK)20161201_112321 (https://flic.kr/p/NW5ifK) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đường đấy, xa xa thì đẹp chứ lại gần xấu òm
https://c1.staticflickr.com/1/728/31576852096_c9b1afea0a_b.jpg (https://flic.kr/p/Q7kC1q)20161201_112315 (https://flic.kr/p/Q7kC1q) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đến gần phà Vạn Yên bọn mị gặp 3 bạn New Zealand đi 3 em cào cào, 1 bạn nữ, hai bạn nam. Bắt chuyện với mấy bạn một chút, chụp với nhau tấm hình

https://c1.staticflickr.com/3/2291/33058392866_f3114bc17d_b.jpg (https://flic.kr/p/SnfUsN)20161201_125639 (https://flic.kr/p/SnfUsN) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Không ngờ đến phà thì lại gặp các bạn ý đi chung 1 chuyến. Vì phà nhỏ, chở được có chục cái xe máy là hết. Mà xảy ra một câu chuyện như thế này: Cùng đi, nhưng chúng tôi chỉ phải trả 30k cho 4 người thì họ bị ông chú lái đò đòi 150k cho 3 xe 3 người. Ông chú còn bảo với chúng tôi là Bọn Tây này phải lấy mắc hơn người mình.
Trời ơi nghe mà cạn lời. Họ cũng hỏi chúng tôi giá vé nên không chịu trả 150k. Ông chú cũng không chịu cho đò chạy. Cuối cùng bọn tôi bảo ông lái đò đừng bắt chẹt họ quá. Họ không nói tiếng việt, ông chú thì không nói tiếng anh, bọn tôi cứ đứng ở giữa làm phiên dịch. Và giá cuối cùng là 70k cho 3 xe với lí do xe của bọn Tây đi to hơn, nặng hơn. Chắc 3 bạn chẳng vui gì với cách cư xử này.

https://c1.staticflickr.com/1/690/31614264495_bcd170cab9_b.jpg (https://flic.kr/p/QaDnpM)20161201_132441 (https://flic.kr/p/QaDnpM) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Qua sông Đà mất khoảng 10 phút. Nhìn cái đò mị vốn sống ở núi mấy chục năm nên mãi chẳng biết bơi, bèn hỏi ông chú lái đò cho cháu cái áo phap. Ông nhìn kiểu mắc cười với câu hỏi nên quăng cho 5 cái, 4 đứa mị ai cũng mặc áo nghiêm chỉnh. Còn thừa 1 cái ông chú bảo đưa cho ông tây đi, dĩ nhiên ông ấy chỉ cầm trên tay chứ không mặc. Đến đây chẳng biết vì sao Mị chợt nghĩ tới câu chuyện mà các bạn nữ hay hỏi mấy bạn nam "Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai". Khó vậy mà mấy bạn cũng hỏi được. Mị không hỏi câu đó đâu, mị sẽ tự mang áo phao vì không biết bơi. Phần thi ứng xử của mị đến đây là hết!!!

Nói về sông Đà, hồi học cấp 3 mình bị ám ảnh lắm, vì suốt ngày phải phân tích bài "người lái đò sông Đà" của ông Nguyễn Tuân "Bờ sông hoang dại như đôi bờ tiền sử, bở sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa". Mấy đoạn chèo thuyền vượt thác thì đúng xuất sắc rồi, nhưng mình chẳng nhớ gì về đoạn này.
Ngày mình đi sông Đà phẳng lặng như mặt gương, trong xanh màu nước, bên trên là mây trời, bình yên lắm

https://c1.staticflickr.com/3/2560/33100213535_66df6f1b5d_b.jpg (https://flic.kr/p/SqXfhP)20161201_131711 (https://flic.kr/p/SqXfhP) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

dungboy07
05-03-2017, 07:57
Không ngờ đến phà thì lại gặp các bạn ý đi chung 1 chuyến. Vì phà nhỏ, chở được có chục cái xe máy là hết. Mà xảy ra một câu chuyện như thế này: Cùng đi, nhưng chúng tôi chỉ phải trả 30k cho 4 người thì họ bị ông chú lái đò đòi 150k cho 3 xe 3 người. Ông chú còn bảo với chúng tôi là Bọn Tây này phải lấy mắc hơn người mình.
Trời ơi nghe mà cạn lời. Họ cũng hỏi chúng tôi giá vé nên không chịu trả 150k. Ông chú cũng không chịu cho đò chạy. Cuối cùng bọn tôi bảo ông lái đò đừng bắt chẹt họ quá. Họ không nói tiếng việt, ông chú thì không nói tiếng anh, bọn tôi cứ đứng ở giữa làm phiên dịch. Và giá cuối cùng là 70k cho 3 xe với lí do xe của bọn Tây đi to hơn, nặng hơn. Chắc 3 bạn chẳng vui gì với cách cư xử này.

https://c1.staticflickr.com/1/690/31614264495_bcd170cab9_b.jpg (https://flic.kr/p/QaDnpM)20161201_132441 (https://flic.kr/p/QaDnpM) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Qua sông Đà mất khoảng 10 phút. Nhìn cái đò mị vốn sống ở núi mấy chục năm nên mãi chẳng biết bơi, bèn hỏi ông chú lái đò cho cháu cái áo phap. Ông nhìn kiểu mắc cười với câu hỏi nên quăng cho 5 cái, 4 đứa mị ai cũng mặc áo nghiêm chỉnh. Còn thừa 1 cái ông chú bảo đưa cho ông tây đi, dĩ nhiên ông ấy chỉ cầm trên tay chứ không mặc. Đến đây chẳng biết vì sao Mị chợt nghĩ tới câu chuyện mà các bạn nữ hay hỏi mấy bạn nam "Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai". Khó vậy mà mấy bạn cũng hỏi được. Mị không hỏi câu đó đâu, mị sẽ tự mang áo phao vì không biết bơi. Phần thi ứng xử của mị đến đây là hết!!!

Nói về sông Đà, hồi học cấp 3 mình bị ám ảnh lắm, vì suốt ngày phải phân tích bài "người lái đò sông Đà" của ông Nguyễn Tuân "Bờ sông hoang dại như đôi bờ tiền sử, bở sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa". Mấy đoạn chèo thuyền vượt thác thì đúng xuất sắc rồi, nhưng mình chẳng nhớ gì về đoạn này.
Ngày mình đi sông Đà phẳng lặng như mặt gương, trong xanh màu nước, bên trên là mây trời, bình yên lắm

https://c1.staticflickr.com/3/2560/33100213535_66df6f1b5d_b.jpg (https://flic.kr/p/SqXfhP)20161201_131711 (https://flic.kr/p/SqXfhP) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Viết tiếp đi em. Hấp dẫn quá

Góp với em mấy tấm hình về bến phà Vạn Yên.

https://c1.staticflickr.com/1/339/31641699070_5a2189efef_b.jpg (https://flic.kr/p/Qd4YKG)12c (https://flic.kr/p/Qd4YKG) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/359/31641698470_ab3e9734af_b.jpg (https://flic.kr/p/Qd4Yzm)12c2 (https://flic.kr/p/Qd4Yzm) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/648/31641698850_a0a5f6429f_b.jpg (https://flic.kr/p/Qd4YFU)12c1 (https://flic.kr/p/Qd4YFU) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

Đến đây bọn anh quẹo phải đi đèo Lũng Lô
https://c1.staticflickr.com/1/629/31641698290_58d7674f1d_b.jpg (https://flic.kr/p/Qd4Ywf)12c3 (https://flic.kr/p/Qd4Ywf) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

Doidepda
06-03-2017, 00:08
Sau khi chơi chán chê ở cái vườn bông, bọn mị đi ăn sáng, có 1 quán phở ở đầu bản, thấy đông khách lắm nên bọn mị nghĩ nó sẽ ngon. Vào ăn thì cũng được, vấn đề là ở đây người ta chẳng có tương, tương đen lẫn tương ớt, nên cứ cảm thấy trống vắng khó chịu lắm.
[/IMG]
Ăn phở ngoài Bắc là vậy đấy ! Anh đã mấy lần vào ăn phở Bát Đàn - quán phở Hà Nội được xem là ngon và chuẩn nhất Hà Nội - mà cũng không có rau thơm, giá trụng hay tương gì đâu. Vào quán đưa tiền và nhận bát phở là coi như họ đã bán 1 bát phở với đầy đủ thành phần, mình chỉ việc bưng bát tìm bàn trống ngồi ăn thôi, cũng không có trà đá - trà nóng gì luôn. Muốn uống trà thì lại đi tìm người bán nước chè !!!

echo
06-03-2017, 08:07
Tiếp đi bạn ơi, mình đang hóng đoạn Tà Xùa - Yên Bái quá☺

ngaymualanh
06-03-2017, 11:00
Bọn em cũng đi Lũng Lô vào ngày hôm sau, mà đi buổi tối lúc 7h nên chẳng nhìn thấy gì, anh có hình post tiếp đi ạ

ngaymualanh
06-03-2017, 11:01
Haha, SG vẫn là thiên đường anh nhỉ, phục vụ tận răng :)))

ngaymualanh
06-03-2017, 11:26
Từ phà Vạn Yên bọn mình đi men theo sông Đà hướng về Bắc Yên. Trên đường đi gặp mấy chốt công an hài lắm. Vì mị bị mất bằng lái đã 1 năm nay chưa đi làm lại, xế con nhỏ ngồi sau cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng đi qua mấy anh công an còn ngoắc ngoắc vô, không kiểm tra gì hết chỉ nói Đi cẩn thận nha em ơi. Ôi hết hồn cho trái tim bé nhỏ.
Đường về Bắc Yên cũng vòng vòng vèo vèo nhưng đến đây Mị đã tạm quen nên chỉ thấy sướng chứ không thấy mệt
https://c1.staticflickr.com/1/690/33236763256_7a45c313d2_b.jpg (https://flic.kr/p/SD26Lm)IMG_7609 (https://flic.kr/p/SD26Lm) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Từ Bắc Yên vào Tà Xùa là 15km, mà đi mất hơn 1 tiếng vì đường siêu xấu, nhiều đoạn đang sửa loạn cào cào hết cả lên.
https://c1.staticflickr.com/1/678/32833856856_b9ed4f90ae_b.jpg (https://flic.kr/p/S2q6Jh)20161201_164255 (https://flic.kr/p/S2q6Jh) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
Chiều rồi, nên bọn Mị cũng nhởn nhơ vì biết còn cách đích đến không xa. Nhìn xa như kiểu 1 cái áo vá từ nhiều mảng màu ấy, hay hay
https://c1.staticflickr.com/4/3787/32368344623_0d9e440ef2_b.jpg (https://flic.kr/p/Rjheai)20161201_161342 (https://flic.kr/p/Rjheai) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/3/2169/32833857636_bd184e27b8_b.jpg (https://flic.kr/p/S2q6XJ)20161201_161525 (https://flic.kr/p/S2q6XJ) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
Nắng còn gắt lắm, chưa có hoàng hôn lãng mạn đâu, chỉ có cỏ lau nở trắng
https://c1.staticflickr.com/4/3736/33055759911_def5ea1c2e_b.jpg (https://flic.kr/p/Sn2pM2)20161201_164229 (https://flic.kr/p/Sn2pM2) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Bọn Mị ở homestay đối diện với quán cafe sang nhất Tà Xùa này, homestay Ngỗng của ông anh có số má Trần Việt Dũng. Chỉ cần follow facebook ông này, rồi chắc mỗi năm phải mò lên Tà Xùa vài lần chỉ vì mây. Quán kê mấy chiếc ghế, có ống thuốc lào đặc trưng rất miền Bắc, thêm cửa gỗ đơn giản, đến cả cái biển hiệu cũng không thể nào mà đơn giản hơn
https://c1.staticflickr.com/4/3725/32834269276_59c9e970e0_b.jpg (https://flic.kr/p/S2sdjY)IMG_7701 (https://flic.kr/p/S2sdjY) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Còn đây là cái ổ của bọn mình ở buổi tối. Một cái gác siêu rộng có 4 đứa bọn mị với 2 người bạn Hà Nội, 50k/1 em thôi chăn ấm nệm êm, có nước nóng tắm quên sầu, có cái ban công nhìn ra thung lũng buổi chiều tàn
https://c1.staticflickr.com/3/2863/32833856446_4d8b546b1f_b.jpg (https://flic.kr/p/S2q6Bd)20161201_170927 (https://flic.kr/p/S2q6Bd) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/3/2511/32833856236_054abb0bf2_b.jpg (https://flic.kr/p/S2q6xA)20161201_173219 (https://flic.kr/p/S2q6xA) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/4/3911/33055760501_a24b0d4b09_b.jpg (https://flic.kr/p/Sn2pXc)20161201_174731 (https://flic.kr/p/Sn2pXc) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

ngaymualanh
06-03-2017, 11:36
Trời lạnh, lạnh hơn Mộc Châu nhiều nhiều. Bạn nữ quản lý homestay chỉ bọn mình sang nhà Tú Mỷ bên cạnh đặt đồ ăn. Mình đặt 1 con gà đồi, với canh rau xào, cơm tổng cộng hết 350k cho bữa tối tử tế bù đắp 1 ngày dài mài mông trên xe.
https://c1.staticflickr.com/1/620/33055760351_d41993ed03_b.jpg (https://flic.kr/p/Sn2pUB)20161201_185008 (https://flic.kr/p/Sn2pUB) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Cơm ngon lắm, rất ngon và anh chị này nấu vừa ăn mình rất ưng ý. Lại ở ngay sát homestay khỏi phải co ro đi đâu xa.

Buổi tối đó cơm no rượu say cả đám định bụng đi ngủ sớm để sáng mai có sức chống lại cái lạnh đi thêm 15km nữa tới điểm săn mây. Ai ngờ nằm cả tiếng không sao ngủ được. Cầu thang có bước chân người đi lên, tiếng gọi “Còn ai thức không, xuống ăn mực nướng”. 2 lần gọi như thế thì 3 đứa quyết định thôi chơi tới luôn đi, ngủ cái gì nữa, đi giao lưu cái. Thế là quấn khăn quấn áo co ro đi xuống ngồi uống bia lạnh. 3 ông anh ở Vũng Tàu ra đúng hài luôn. Thêm đôi bạn trẻ ở Hà Nội lên nữa, 2 bạn này ngậm ngùi kể lên săn mây mấy lần đều bị xịt. Còn 3 ông anh bảo ở đây 3 ngày, quyết chờ bằng được mây, không có thì lần sau đặt vé đi tiếp. Lúc đó mới hiểu thế nào là đi săn, còn bọn mình là đi hên xui, đi cho vui đúng kiểu luôn, có mây thì vui, không có chắc cũng không buồn nhiều.

Bia bọt với mực nướng và trâu nướng của ông anh Gia Lai chạy chiếc xe moto kool ngầu tới 11h thì chia tay nhau đi ngủ thật sự. Trời mưa phùn, mấy ông anh với 2 bạn Hà Nội bảo trời thế này khả năng cao là sáng không có mây, do mây không tràn về ban đêm được, sáng ra sẽ không có. Nghe thấy cũng hợp lý, nên thôi cứ đi ngủ cái đã. Mấy ông bảo 4h dậy nghen, vâng vâng. Lăn ra ngủ tới tận 4h30, mấy ông vẫn đang lục đục chuẩn bị dưới nhà. Mới bảo thôi mấy anh chạy trước đi, tụi em chuẩn bị lâu lắm, có gì chạy theo sau.
Mà thật ra có biết đường đâu, cứ chạy theo linh tính thôi, chạy tới chỗ nào “đông người và nhiều rác” thì dừng lại. Vòng vèo mười mấy km đường đèo sạt lở trong ánh đèn xe le lói. Nguyên một tốp ở hostel đối diện xuất phát sau nhưng không vượt lên, cứ để mình dẫn đường vì nghĩ mình biết đường. Vừa đi vừa căng mắt ra để chỉ cho Ngân mây đang vờn trong thung lũng.
Lúc này trời chưa sáng hẳn đây
https://c1.staticflickr.com/3/2939/33141723366_d2f201416d_b.jpg (https://flic.kr/p/SuBZHy)20161202_060513 (https://flic.kr/p/SuBZHy) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/4/3708/32833853586_41afca8a51_b.jpg (https://flic.kr/p/S2q5KU)20161202_061245 (https://flic.kr/p/S2q5KU) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Sáng đó là thứ 6 nên không có 500 anh em, mảnh đất nhỏ nhỏ ngắm mây chắc khoảng 30 người, ai cũng sẵn sàng điện thoại, máy ảnh, chân máy chờ mây, chờ nắng. Lúc mình dừng xe chắc được 1 nhúm mây bé tẹo, mỏng dính bao phủ thung lũng. Chẳng có dự đoán gì, thôi cứ chụp vài chục hình đã rồi ngồi chờ. Bông được anh Gia Lai nhờ chụp hình với người yêu bằng SS S7, trái tim Bông nát tan trăm nghìn mảnh. Mặt trời lên thì mây ở đâu lũ lượt tràn về, trắng cả thung lũng. Ai cũng bất ngờ và tranh thủ ghi lại những bức ảnh ấn tượng nhất, cảnh tượng chỉ có thể nói là ở “thiên đường”.
https://c1.staticflickr.com/3/2508/32874849445_c3d433c63e_b.jpg (https://flic.kr/p/S63cp4)20161202_063018 (https://flic.kr/p/S63cp4) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/3/2508/32874849445_c3d433c63e_b.jpg (https://flic.kr/p/S63cp4)20161202_063018 (https://flic.kr/p/S63cp4) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Chẳng ai ồn ào gì cả, cứ lặng lẽ chụp hình, lặng lẽ ngắm nhìn thôi

https://c1.staticflickr.com/3/2686/32833854656_94aee46426_b.jpg (https://flic.kr/p/S2q65m)20161202_063227 (https://flic.kr/p/S2q65m) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/3/2653/32833854236_f15bff25ac_b.jpg (https://flic.kr/p/S2q5X7)20161202_063834 (https://flic.kr/p/S2q5X7) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/526/32833854196_d1cd2bdb5b_b.jpg (https://flic.kr/p/S2q5Wq)20161202_064145 (https://flic.kr/p/S2q5Wq) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Sống Khủng long trong truyền thuyết của các bạn đây, nhìn bên ngoài không nguy hiểm như trong mấy clip xem trước đó, nhưng mà chạy bộ trên này cũng hay
20161202_062943 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
“Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người”
Lúc đứng ở đây không có hiện lên mấy câu hát này trong đầu, nhưng khi về nhà mở ảnh ra xem thì nghĩ ngay đến Một cõi đi về của Trịnh Công Sơn. Mấy đứa mình lúc ngồi ở mỏm đá duỗi chân nhìn thung lũng khói sương vảng vất, lúc chạy tung tăng trên sống khủng long nghe mấy bài nhạc giai điệu tây ta pha tạp.
Đường xuống sống khủng long như lối xuống thiên đường
https://c1.staticflickr.com/1/723/32031954824_0cd23df2df_b.jpg (https://flic.kr/p/QNy9cb)20161202_065548 (https://flic.kr/p/QNy9cb) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/3/2388/32031954554_8551368cc0_b.jpg (https://flic.kr/p/QNy97w)20161202_073341 (https://flic.kr/p/QNy97w) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

ngaymualanh
06-03-2017, 12:15
https://c1.staticflickr.com/3/2935/32833853956_ca7f6a7c21_b.jpg (https://flic.kr/p/S2q5Sh)20161202_073045 (https://flic.kr/p/S2q5Sh) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Mấy ông anh Vũng Tàu chắc vui lắm nhưng vẫn quyết định ở lại thêm để săn tiếp. Ai ngờ sáng hôm sau khi bọn mình ở Yên Bái nhận được tin nhắn “chẳng thấy cọng mây nào”. Thế mới biết mây trời, hoa cỏ hay những người bạn dọc đường phải có may mắn và duyên mới gặp được.
2 đứa mình ngồi nghe nhạc ở sống khủng long, nghe "Điều buồn tênh" của Quang Vinh "Ngồi xuống đây, nhìn mây bay. Ngồi xuống đây vọc lá trên tay. Ngày ấu thơ, từng hay mơ đâu có ngờ mọi điều sẽ tan vỡ"

https://c1.staticflickr.com/3/2384/32493998780_0e6b7418d4_b.jpg (https://flic.kr/p/RvoeLh)20161202_062943 (https://flic.kr/p/RvoeLh) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Sống khủng long, ảnh của bạn nam chung nhóm chụp
https://c1.staticflickr.com/3/2904/32972663361_5802a87773_b.jpg (https://flic.kr/p/SeFw4T)15384636_1583434651673354_18806695240309840 85_o (https://flic.kr/p/SeFw4T) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

dungboy07
07-03-2017, 10:58
Bọn em cũng đi Lũng Lô vào ngày hôm sau, mà đi buổi tối lúc 7h nên chẳng nhìn thấy gì, anh có hình post tiếp đi ạ

Đèo Lũng Lô chỉ có ý nghĩa lịch sử và nổi tiếng trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của Tố Hữu với câu thơ:
Đèo Lũng Lô anh hò chị hát
Dù bom đạn sương tan thịt nát
Không sờn lòng không tiếc tuỗi xanh.

Đây là con đèo nhỏ, độ dốc thấp, ít cua gấp. Núi thì thấp mà vực thì không sâu. Nhìn chung đi trên đèo này không để lại dấu ấn gì.

Nếu không có bảng hiệu này thì không ai nghĩ chuẩn bị đi qua đèo, phía trước chỉ là mấy quả đồi và dãy núi đất không cao.
https://c1.staticflickr.com/3/2861/32914109910_aa9609941b_c.jpg (https://flic.kr/p/S9vqaC)LLpture (https://flic.kr/p/S9vqaC) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

Thời tiết cuối xuân nên mây mù lãng đãng, tạo nên khung cảnh huyền bí
https://c1.staticflickr.com/1/678/33168965081_abc8d7dc09_c.jpg (https://flic.kr/p/Sx2BJi)IMG_0593 (https://flic.kr/p/Sx2BJi) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/672/32482341673_b9a5fc34e4_c.jpg (https://flic.kr/p/RumuvF)IMG_0595 (https://flic.kr/p/RumuvF) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

Trên đỉnh đèo có tấm bia đá ghi lịch sử hình thành con đèo và những hy sinh của dân công TNXP, trên đường phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ 1953-1954.
https://c1.staticflickr.com/4/3859/33142216312_b2792f9694_c.jpg (https://flic.kr/p/SuEwfC)DSC00467 (https://flic.kr/p/SuEwfC) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2929/33297103615_670a84ef32_c.jpg (https://flic.kr/p/SJmmRn)IMG_0605 (https://flic.kr/p/SJmmRn) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/639/32914187500_ca3ae12744_c.jpg (https://flic.kr/p/S9vPeo)IMG_0610 (https://flic.kr/p/S9vPeo) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

ngaymualanh
07-03-2017, 11:33
Từ Tà Xùa mình mở bản đồ lên xem chơi (ước chi lúc đó đừng mở lên), thì thấy một con đường là DT112 sang hướng Nghĩa Lộ có vẻ ngắn hơn. Thế là rủ rê các anh em hay là mình đi thử con đường này. Mị trước giờ đi đâu hay thích đi một đường, về một đường, nên cũng hào hứng lắm.
https://c1.staticflickr.com/3/2887/32466982023_f8e229aba0_b.jpg (https://flic.kr/p/RsZLC8)8 (https://flic.kr/p/RsZLC8) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Bọn mình đi vào Háng Đồng, con đường vẫn đẹp xinh quanh co, có mây nữa thì chắc đẹp lắm

https://c1.staticflickr.com/3/2860/32434943864_472a3f2550_b.jpg (https://flic.kr/p/RqayN5)IMG_8287 (https://flic.kr/p/RqayN5) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/3/2864/32833853376_fe572416fc_b.jpg (https://flic.kr/p/S2q5Gh)20161202_105832 (https://flic.kr/p/S2q5Gh) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
Mấy em nhỏ với các chị ngồi cho con bú, ngồi khâu váy áo là hình ảnh dễ dàng bắt gặp. Bọn trẻ con miền núi thích nắng ấm, thích nghịch đất, thích trèo cây, giống bọn mị hồi nhỏ ghê

https://c1.staticflickr.com/4/3709/32894956070_2fca7a0172_b.jpg (https://flic.kr/p/S7Pfp1)IMG_8331 (https://flic.kr/p/S7Pfp1) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/675/33236762456_a04e11bf4e_b.jpg (https://flic.kr/p/SD26wy)IMG_8301 (https://flic.kr/p/SD26wy) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đi khoảng gần 30km thì bọn mình đến ngã 3 này, một hướng vào Hang Chú, một hướng đi sang Trạm Tấu - Yên Bái. Từ Trạm Tấu sẽ dẫn sang Nghĩa Lộ
https://c1.staticflickr.com/1/612/31467616022_2f2fca5859_b.jpg (https://flic.kr/p/PWFKVQ)20161202_124136 (https://flic.kr/p/PWFKVQ) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
Nhưng mà, đến đây mới thật sự là ngu người. Cọn đường nhựa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lởm chởm đá cuội đá hộc và con đường dốc liên tục. Mị chặn được 2 bác đi ngược chiều hỏi bác ơi đường này sang Yên Bái được không, bác gật đầu chắc nịch bảo được. Mình hỏi bác đường xấu thế này còn nhiều không, bác bảo đi tí là hết. Cũng hoang mang lắm, nhưng thôi cứ thử vậy

https://c1.staticflickr.com/1/707/30772812974_cefe4bf71f_b.jpg (https://flic.kr/p/NThHbW)20161202_122715 (https://flic.kr/p/NThHbW) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
Đi được mấy trăm mét thì 2 bánh bèo Ngân Thị và Hoa thị phải xuống đi bộ cho 2 xế tự bươn chải trên con đường màu xanh

https://c1.staticflickr.com/1/248/30772813454_9a8f0b45a5_b.jpg (https://flic.kr/p/NThHkd)20161202_114506 (https://flic.kr/p/NThHkd) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Nhìn con đường không bóng người, thấy hơi lo lo, vì xe này thuê cũng khá yếu, thêm nữa là xăng cũng chỉ còn 1/3 bình, quan trọng là lương thực hôm nay chỉ có bịch táo mua được ở Tà Xùa tối qua. Càng đi càng thấy dốc lên
https://c1.staticflickr.com/1/524/30772813684_924db32cba_b.jpg (https://flic.kr/p/NThHpb)20161202_114504 (https://flic.kr/p/NThHpb) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

3G lúc này đã chính thức tèo. Trong kí ức của mị, Trạm Tấu là nơi thường được thời sự VTV nhắc đến vì phá rừng với cả đường thấy ghê. Nói gì thì nói, Yên Bái đến bây giờ vẫn là điểm nóng phá rừng mà, nhỡ gặp lâm tặc nó tưởng mình nhà báo phóng viên gì khổ thặc.
Đoạn này đẹp nhất xóm
https://c1.staticflickr.com/4/3828/32972663861_a3043aec2f_b.jpg (https://flic.kr/p/SeFwdv)15252674_1574267639256722_66223763227113357 37_o (https://flic.kr/p/SeFwdv) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đi được khoảng 5km với khoảng thời gian 1 tiếng, vì có 2 thị đi bộ nữa mà. 2 bọn mình phải cưỡi cái xe cũng không zui, vì nó xóc như ngồi xe ngựa, lại cỏn mấy đoạn đi sát mép vực, đường thì đá cục cục lởm chởm gồng đau hết tay,vừa thấy thương thân mình, vừa thương cái xe tàn. Lúc này quyết định dừng lại, uống miếng nước, ăn miếng táo, chờ coi có ai đi ngược từ Trạm Tấu qua sẽ hỏi thăm tình hình đường xá.

May quá, gặm xong quả táo thì có 1 anh lái chiếc min khờ đi đến, bọn mị vẫy anh. Nói thật là anh này nhìn ngầu ngầu, lạnh lùng boy lắm nhưng thôi có mỗi mình anh ý thì hỏi ảnh chứ ai.
"Anh ơi anh đi từ Trạm Tấu sang ạ?"
" Đúng rồi"
"Còn xa không anh"
"Khoảng 30km nữa"
" Anh đi mấy tiếng ạ"
"Nửa tiếng thôi" (Thầm nghĩ cái xe ngon lành của anh đi nửa tiếng, còn mềnh chắc 1.5 tiếng, huhu)
"Đường còn khó như vậy không anh"
"Đi vào kia dốc hơn nữa"
Nhiêu đó thông tin đã đủ cho bịn mị ra quyết định nên cảm ơn anh rồi tiếp tục gặm táo. "Không sáng tạo khi đi xa" - đây chính là bài học lớn cho mị mà. Thế là vòng xe trở ra trên chính con đường đau khổ nãy giờ dốc hết sức vượt qua. 2 mị kia lột hết áo khoác áo lạnh thong thả đi bộ ra, còn 2 thằng xế lại lồng xe bơi ra. Mất 2 tiếng đi thăm đường và quay trở lại điểm xuất phát để đi Nghĩa Lộ khi trời đã quá trưa. Thật là một buổi sáng đau lòng

namnhihn
08-03-2017, 15:38
Từ Tà Xùa mình mở bản đồ lên xem chơi (ước chi lúc đó đừng mở lên), thì thấy một con đường là DT112 sang hướng Nghĩa Lộ có vẻ ngắn hơn. Thế là rủ rê các anh em hay là mình đi thử con đường này. Mị trước giờ đi đâu hay thích đi một đường, về một đường, nên cũng hào hứng lắm.

Đi được khoảng 5km với khoảng thời gian 1 tiếng, vì có 2 thị đi bộ nữa mà. 2 bọn mình phải cưỡi cái xe cũng không zui, vì nó xóc như ngồi xe ngựa, lại cỏn mấy đoạn đi sát mép vực, đường thì đá cục cục lởm chởm gồng đau hết tay,vừa thấy thương thân mình, vừa thương cái xe tàn. Lúc này quyết định dừng lại, uống miếng nước, ăn miếng táo, chờ coi có ai đi ngược từ Trạm Tấu qua sẽ hỏi thăm tình hình đường xá.

May quá, gặm xong quả táo thì có 1 anh lái chiếc min khờ đi đến, bọn mị vẫy anh. Nói thật là anh này nhìn ngầu ngầu, lạnh lùng boy lắm nhưng thôi có mỗi mình anh ý thì hỏi ảnh chứ ai.
"Anh ơi anh đi từ Trạm Tấu sang ạ?"
" Đúng rồi"
"Còn xa không anh"
"Khoảng 30km nữa"
" Anh đi mấy tiếng ạ"
"Nửa tiếng thôi" (Thầm nghĩ cái xe ngon lành của anh đi nửa tiếng, còn mềnh chắc 1.5 tiếng, huhu)
"Đường còn khó như vậy không anh"
"Đi vào kia dốc hơn nữa"
Nhiêu đó thông tin đã đủ cho bịn mị ra quyết định nên cảm ơn anh rồi tiếp tục gặm táo. "Không sáng tạo khi đi xa" - đây chính là bài học lớn cho mị mà. Thế là vòng xe trở ra trên chính con đường đau khổ nãy giờ dốc hết sức vượt qua. 2 mị kia lột hết áo khoác áo lạnh thong thả đi bộ ra, còn 2 thằng xế lại lồng xe bơi ra. Mất 2 tiếng đi thăm đường và quay trở lại điểm xuất phát để đi Nghĩa Lộ khi trời đã quá trưa. Thật là một buổi sáng đau lòng

Năm 2016 mùa lúa chín vàng, mình xuất phát HN đi Bắc Yên nghỉ 1 đêm, sáng sớm sau lên Tà Xùa ngắm mây và đã phải hỏi đi hỏi lại nhiều người, nhiều lần về đoạn đường Tà Xùa sang Trạm Tấu này. Cuối cùng quyết định hết sức khôn ngoan là đi về Phù Yên, qua đèo Lũng Lô ra Ba Khe đi Nghĩa Lộ.

echo
08-03-2017, 19:51
Kờn tí nìu đi bạn :)

ngaymualanh
09-03-2017, 13:53
Vâng, như phía trên đã trình bày, sau khi ra lại Tà Xùa thì bọn em cũng trở lại TT Bắc Yên lúc 2h trưa. Đói qua tấp vào quán cơm gọi 4 đĩa cơm rang dưa bò. Mấy ngày đi ngoài này bị nghiện bánh cuốn với cả cơm rang các bác ạ, đi quán nào có món này cũng ăn không chán. Anh chủ quán này tuy là đã hết giờ bán cơm và ở nhà có 1 mình nhưng thấy 4 bọn mình kiểu như sắp chết đến nơi mà "thấy chết không cứu" cũng tội nên bảo vào nhà chơi đi anh đi nấu cơm rồi rang cơm.
https://c1.staticflickr.com/4/3923/33334822095_b6706c08b0_b.jpg (https://flic.kr/p/SMFFeZ)20161202_151907 (https://flic.kr/p/SMFFeZ) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
Ngồi chơi nửa tiếng thì có cơm ăn. Ăn xong kiểu như bị thức ăn che mờ lí trí thay nên mở bản đồ ra xem kiểu gì bọn mình lại đi lạc lần nữa.
Lạc tí nữa thì quay về Sơn La, cho đến khi qua cây cầu này mình sinh nghi bèn dừng lại bảo ê đẹp quá chụp hình bọn bây ơi.
https://c1.staticflickr.com/1/690/33294105706_04c22a6504_b.jpg (https://flic.kr/p/SJ5ZFh)20161202_160637 (https://flic.kr/p/SJ5ZFh) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/4/3872/33334821945_9ea3306172_b.jpg (https://flic.kr/p/SMFFcp)20161202_160645 (https://flic.kr/p/SMFFcp) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
Chúng nó hồn nhiên chụp hình còn mình chặn mấy bác đi ngược đường hỏi đường nào đi Yên Bái, báo không biết đường, chỉ bảo là đường này đi Sơn La. Thế là tạch cmnr. Chờ bọn chúng chụp chọt chán chê thì bảo, đậu phộng đường rồi, quay lại thôi anh em ey. Trên đường còn có biển chỉ đường đi Hồng Ngài, nếu mà không vội chắc cũng đi theo, đi thăm nhà Mị và A Phủ :)))

Mình phải hỏi thêm vài bác nữa ven đường các bác ấy chỉ đi về Phù Yên rồi rẽ trái để đi Nghĩa Lộ chứ đừng đi về phà Vạn Yên nữa. Lúc này đã 5h chiều "Bóng tà như giục cơn buồn, Khách đà lên ngựa người còn ghé theo".

https://c1.staticflickr.com/4/3933/32522101093_0e1b830c46_b.jpg (https://flic.kr/p/RxSgAV)IMG_8424 (https://flic.kr/p/RxSgAV) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
Kiểu như mỗi lần đi xa, vào lúc chiều tà, đều luôn buồn man mác. Ngang qua những làng mạc, phố thị, đã hết ồn ào huyên náo ai cũng trở về nhà, lên đẻn, ăn cơm. Còn bọn mình cứ như kiểu mấy đứa trẻ lang thang, cũng chẳng biết sẽ dừng chân ở đâu tối nay. Chỉ biết sẽ phải chạy rất xa nữa để kịp lịch trình đã lỡ dở vì lạc trôi theo Sơn Tùng.
Mà nói không phải thông minh đâu, Yên Bái là nơi duy nhất mình không book phòng trước, chẳng hiểu vì sao. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ chạy đến Mù Cang Chải rất sớm, tìm cái homestay nào đấy trong bản xa cho vui. May mà không đặt. Nên thôi trễ rồi cho trễ luôn, vẫn chạy châm chậm, vì mắt đứa nào cũng cận lòi ra.
Đường đi không xấu, qua cái đèo Lũng Lô như các bác phía trên nói thì bọn mình đã chả nhìn thấy gì, cũng chẳng biết đang que đèo gì. Chỉ biết rằng rất vắng, vắng đến mức để đầu óc mình nghĩ ra đủ thứ kịch bản, nào là cướp nào là giang hồ xin tiền nào là ma... Mình chạy trước, cứ căng mắt ra nhìn xem có gì đó "xẹt qua xẹt lại" như tưởng tượng không, mà không có.

May ghê, đi một lúc thì gặp đúng một bác chở lợn vượt qua, từ đấy cứ phóng theo bác vèo vèo. Mà bác đi nhanh khiếp lắm, chắc dân bản địa, bám theo muốn xỉu. Ngân thị bảo "Chắc bác đi mua lợn cho vợ, chạy nhanh về không bị chửi". Ờ, chắc vậy.

Đến được TX Nghĩa Lộ lúc 8h tối, bọn mình chạy thẳng vào phía trong trung tâm thị xã, thuê 2 phòng khách sạn của Bảo Long 231 Điện Biên, Tân An, TX Nghĩa Lộ, đối diện Điện máy xanh (dạo này đang hot với vụ bán tivi). Khách sạn này được bọn mình chấm điểm cho còn cao hơn cái Hotel ở Sapa (mai kể chuyện Sapa sau). Tẳm rửa xinh đẹp xong kéo nhau đi ăn đồ nướng ngon quên sầu, quên hết 1 ngày lạc trôi hôm nay.
Thì cũng phải quên đi chứ mai lại là 1 ngày mới, 1 hành trình mới đến với Sapa mà đứa nào cũng mong đợi từ lâu. Nhưng mà đến đây thì có 1 chuyện không vui. Đấy chính là lí do mà đầu topic mình có nói là sao ít thấy mọi người review vấn đề này, có thể là nó không quan trọng trong hành trình, nhưng với mình, chuyện các thành viên là điều đáng nói. Vì đi không chỉ để ngắm cảnh, biết thêm này kia mà còn để chia sẻ cùng nhau. Nếu không thể hợp nhau, thì thôi không thể chung đường. Hoa Thị tối đó đi ăn về xong mới nói với mình và Ngân Thị rằng thì là, mị ấy không thích tính cách của bạn nam đi chung xe (bạn nam đó nhỏ tuổi hơn bọn mình, quen với mình chứ không quen hai người kia). Mình bảo thế giờ mị tính sao, chuyện đó ai mà lường được, giờ ta cũng chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng sau một hồi bán than kể khổ mị ấy nghĩ ra kế sách: sẽ đi xe khách lên Sapa đợi anh em, lên đó rồi tính tiếp. Mình bảo vậy cũng được. Chúng ta đi cùng nhau, sao cũng được, vui là được, cảm xúc của ai người đó phải tự giữ, bạn vui bạn buồn mình không thể giúp bạn bớt vui hay buồn thêm. Vì vậy, sáng hôm sau, 3 bọn mình tiếp tục chạy xe máy lên Sapa, Hoa Thị đi xe khách 1 mình.
Đèo Khau Phạ từ lâu nghe danh
https://c1.staticflickr.com/4/3778/33294104996_20fa8f6621_b.jpg (https://flic.kr/p/SJ5Zt3)20161203_091923 (https://flic.kr/p/SJ5Zt3) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
(to be continue)

ngaymualanh
09-03-2017, 13:54
Kờn tí nìu đi bạn :)

Mị cũng đang cố gắng viết mỗi ngày vì đi làm rảnh rảnh buổi trưa thôi :)

ngaymualanh
09-03-2017, 14:01
Năm 2016 mùa lúa chín vàng, mình xuất phát HN đi Bắc Yên nghỉ 1 đêm, sáng sớm sau lên Tà Xùa ngắm mây và đã phải hỏi đi hỏi lại nhiều người, nhiều lần về đoạn đường Tà Xùa sang Trạm Tấu này. Cuối cùng quyết định hết sức khôn ngoan là đi về Phù Yên, qua đèo Lũng Lô ra Ba Khe đi Nghĩa Lộ.

Dạ kiểu như tin tưởng nhau mà sống sau đấy mới biết hóa ra tin là một chuyện mà khả năng mình tới đâu lại là chuyện khác :) Xe bọn em ngon và tay cứng có khi cũng chinh phục được cung này. Mà thôi, nhờ đi lạc cũng vui phết

namnhihn
09-03-2017, 14:25
Cung của các bạn khá giống cung tôi chạy mùa lúa 2016, ko biết các bạn đi Sapa sang HG có qua Bắc Hà - Hoàng Su Phì hay chạy QL279 bên dưới:
Độc hành Tây Bắc mùa lúa chín (https://www.phuot.vn/threads/316191-T%C3%A0-X%C3%B9a-M%C3%B9-Cang-Ch%E1%BA%A3i-%C3%94-Qu%C3%BD-H%E1%BB%93-FAN-B%E1%BA%AFc-H%C3%A0-X%C3%ADn-M%E1%BA%A7n-Ho%C3%A0ng-Su-Ph%C3%AC-09-2016)


Tóm tắt cung đường:
24-09: HN - Thanh Sơn - Thu Cúc - Phù Yên - Bắc Yên
25-09: Bắc Yên - Tà Xùa - Bắc Yên - Phù Yên - đèo Lũng Lô - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải
26-09: MCC - Than Uyên - Tân Uyên - Ô Quý Hồ - Sapa
27-09: Sapa - FAN - Tà Phìn - Lào Cai - Bắc Ngầm - Bắc Hà
28-09: Bắc Hà - Cốc Pài (Xín Mần) - Bản Phùng - Vinh Quang (Hoàng Su Phì)
29-09: Vinh Quang (Hoàng Su Phì) - Bản Nhùng - Nậm Ty - Thông Nguyên - Tân Quang (Bắc Quang) - Ngã 3 Pắc Há
30-09: Ngã 3 Pắc Há - Tuyên Quang - Phú Thọ - Sơn Tây

ngaymualanh
09-03-2017, 14:45
Cung của các bạn khá giống cung tôi chạy mùa lúa 2016, ko biết các bạn đi Sapa sang HG có qua Bắc Hà - Hoàng Su Phì hay chạy QL279 bên dưới:
Độc hành Tây Bắc mùa lúa chín (https://www.phuot.vn/threads/316191-T%C3%A0-X%C3%B9a-M%C3%B9-Cang-Ch%E1%BA%A3i-%C3%94-Qu%C3%BD-H%E1%BB%93-FAN-B%E1%BA%AFc-H%C3%A0-X%C3%ADn-M%E1%BA%A7n-Ho%C3%A0ng-Su-Ph%C3%AC-09-2016)

Dạ bọn đi 279 qua Hà Giang luôn, vì lúc đấy lúa cũng hết rồi, nên thôi hẹn mùa lúa quay lại Hoàng Su Phì, ôi cái 279 đoạn qua huyện Quang Bình nó cũng bao phê, sóc như đi ngựa 30km mù mịt bụi

ngaymualanh
10-03-2017, 08:50
Mấy bạn hỏi mùa không có lúa không có nước đổ thì có đẹp không? Mình thấy đẹp, đẹp kiểu làm mình nhớ nhà mình hồi xưa xửa xừa xưa lúc còn nhỏ. Cứ mùa cuối năm ruộng gặt xong hết, buổi sáng trời lạnh, có khói đốt đồng và cả đám trẻ chạy nhảy tung tăng, lăn lộn trên mấy đống rơm còn sót lại. Trời ở đây cũng xanh như trời ở nhà, nó khác hẳn khoảng trời bé tí nhìn từ cửa công ty mỗi chiều. Mình bị thích cái tên Tú Lệ, thích từ lần đầu nghe, cho đến khi xem Amazing Race mùa vừa rồi chặng đầu tiên ở Yên Bái, lại càng thích Tú Lệ hơn và nhất định phải đi đến nơi này, dù chỉ là ngang qua.
https://c1.staticflickr.com/1/737/32520615353_5b6537da87_b.jpg (https://flic.kr/p/RxJDWH)20161203_091225 (https://flic.kr/p/RxJDWH) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/4/3695/33334820915_35870fb014_b.jpg (https://flic.kr/p/SMFETD)20161203_092123 (https://flic.kr/p/SMFETD) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Lúc dừng ở đây trời nắng ấm vậy chứ lát nữa chạy xe lạnh quắn quéo. Thông thường cứ chọn bóng râm mà né vô đi cho mát, riêng lúc đi đèo Khau Phạ, cứ thấy chỗ nào có nắng là tương vào thôi, rét muốn xỉu
https://c1.staticflickr.com/4/3811/33294105556_698b570c6f_b.jpg (https://flic.kr/p/SJ5ZCG)20161203_091958 (https://flic.kr/p/SJ5ZCG) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Có 2 chị em mị nên tinh thần chụp hình cũng giảm bớt ít nhiều. Chụp sau lưng cho nó buồn xa xăm lãng mạn, về viết thêm cái caption so deep thả thính thả bả
https://c1.staticflickr.com/4/3936/32507358114_ffd3fea55f_b.jpg (https://flic.kr/p/RwyH2C)20161203_091521 (https://flic.kr/p/RwyH2C) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/3/2890/33309599066_0b495bdbcb_b.jpg (https://flic.kr/p/SKspjb)20161203_092019 (https://flic.kr/p/SKspjb) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Sau đấy bọn mềnh trèo lên tháp ngắm thung lũng. Cơ mà lúc xuống tìm người trả tiền thì chẳng thấy ai, chờ một lúc cũng không thấy. "Chắc đi đám cưới rồi" - Ngân thị bảo vậy, vì dọc đường đi gặp nhiều rạp đám cưới lắm
https://c1.staticflickr.com/4/3717/32507357074_037b69d2e6_b.jpg (https://flic.kr/p/RwyGHG)20161203_093028 (https://flic.kr/p/RwyGHG) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2885/32507357634_92f1112b32_b.jpg (https://flic.kr/p/RwyGTm)20161203_093011 (https://flic.kr/p/RwyGTm) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

ngaymualanh
11-03-2017, 10:20
Nếu bình chọn đỉnh cao của lạnh những ngày đi chơi thì mình nói đó là Sapa, huhu mẹ ơi lạnh.
Đoạn này vòng qua Lai Châu một chút trước khi vào Ô Quy Hồ, dã quỳ vàng bên đường ấy. Ngoài này hoa nở muộn hơn trong mình hẳn 1 tháng
https://c1.staticflickr.com/4/3868/32554511133_2336bef68a_b.jpg (https://flic.kr/p/RAJnYH)IMG_8570 (https://flic.kr/p/RAJnYH) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/661/32525659944_995bbd62e7_b.jpg (https://flic.kr/p/Rybvwq)IMG_8586 (https://flic.kr/p/Rybvwq) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
Càng về chiều càng lạnh, mà đường càng về gần đèo Ô Quy Hồ càng đẹp

https://c1.staticflickr.com/1/663/32525659774_1e898af7e3_b.jpg (https://flic.kr/p/Rybvtu)IMG_8596 (https://flic.kr/p/Rybvtu) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đang dần dần bò lên đèo đây ạ. Nhìn mây mù xa xa thì mị cũng đoán là lên đỉnh đèo chẳng nhìn thấy gì rồi
https://c1.staticflickr.com/4/3956/32525659634_342eca8bb2_b.jpg (https://flic.kr/p/Rybvr5)IMG_8597 (https://flic.kr/p/Rybvr5) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/776/32554510533_95a9054e87_b.jpg (https://flic.kr/p/RAJnNn)IMG_8623 (https://flic.kr/p/RAJnNn) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Ngược chiều xe có mấy bác mặc cả áo mưa dù trời không mưa, lúc đầu đoán là để cho khỏi rét, sau mới biết cho sương mù khỏi ướt áo
https://c1.staticflickr.com/4/3862/32525659364_a8c3398238_b.jpg (https://flic.kr/p/Rybvmq)IMG_8638 (https://flic.kr/p/Rybvmq) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Có mấy đoạn sương mù dày đặc chỉ thấy được khoảng 5m đường là hết, bật cả cái đèn đom đóm lên rồi mà vẫn sợ, chạy chậm rì rì. Tự nhiên có cái xe tải ngược chiều chui ra từ màn sương thật kì diệu

https://c1.staticflickr.com/4/3775/33213347872_b48369cc8e_b.jpg (https://flic.kr/p/SAX6bQ)IMG_8640 (https://flic.kr/p/SAX6bQ) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/3/2878/32525656534_f9aec7293e_b.jpg (https://flic.kr/p/RybuvC)IMG_8648 (https://flic.kr/p/RybuvC) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Nhân dịp Ngân Thị bị rớt cái kính thì dừng xe chụp được tấm hình

https://c1.staticflickr.com/4/3866/33334819765_73d104a01b_b.jpg (https://flic.kr/p/SMFExP)20161203_145453 (https://flic.kr/p/SMFExP) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

5h bọn mị đến được Sapa mà không dựng lại trên đỉnh đèo ăn ngô ăn bắp nướng như dự định, vì sương mù quá, có dừng cũng không nhìn thấy gì. Khách sạn này ở đường Mường Hoa book trước qua cái Traveloka không hài lòng so với quảng cáo lắm. Vì phòng không mở được cửa sổ, lại không có view núi từ phòng (quảng cáo là có share balcony view hướng núi). Nhưng nghĩ lại thì bọn mị cũng có nằm trong phòng ngắm cảnh đâu, cũng quăng đồ rồi tắm xong phi ra quảng trường chơi

https://c1.staticflickr.com/1/692/32525656184_0f0bcdeaaa_b.jpg (https://flic.kr/p/RybupA)IMG_8657 (https://flic.kr/p/RybupA) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Nếu được nói 1 câu công bằng cho Sapa, mị sẽ nói, Sapa không đẹp nữa rồi. Cái đường Mường Hoa nguyên 1 phía hướng núi là dãy khách sạn đang xây, khi xây xong sẽ lấn át hết mấy cái khách sạn phía bên kia. Con đường nhỏ tí 2 chiều, 2 cái xe du lịch không thể tránh nhau. Mà rất đông người, chẳng có lối cho người đi bộ. Đường bẩn vô cùng bẩn, liệu xây dựng, bùn cát nhơm nhớp sau mưa. Bọn Mị đang đi bộ lên thì có 2 anh em mặc đồ công nhân xây dựng đi ngược chiều ngã lăn. Chẳng ai đỡ, bọn mị chạy lại phụ dựng xe sát vào lề cho 2 ẻm rồi hỏi xem có bị sao không. Kiểu cậu em hoảng quá mặt nghệt ra nhưng bảo không sao. Mị bảo thằng anh mua dầu bóp chân cho nó, vì bị cái xe đè lên.

ngaymualanh
11-03-2017, 10:37
Khu đông vui nhất trước Nhà thờ
https://c1.staticflickr.com/3/2871/32554505073_08b51bfee0_b.jpg (https://flic.kr/p/RAJmbe)IMG_8666 (https://flic.kr/p/RAJmbe) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Chỗ này lúc mị ngồi chờ đồng bọn đi lễ thì gặp 1 cô bán túi thổ cẩm ngồi bắt chuyện với mị, cô đoán mị 18 tuổi làm mị sướng rơn. Haha. Bông thị tới khách sạn bằng xe khách trước cả bọn mị, mị ấy cứ bảo không thích kiểu giống như này, khi mà người ta buôn bán ầm ĩ ngay trước nhà thờ. Mị không theo đạo, nhưng cũng đồng tình với ý kiến đấy. Bình thường mị cũng thích nghe chuông chùa, chuông nhà thờ thôi.

7h tối, bạn của Ngân thị, thổ địa Sapa chạy từ nhà bên TP Lào Cai qua dắt cả bọn đi ăn lẩu ếch ở 68 Ngũ Chỉ Sơn. Cậu em này tên Trường. Hắn bảo chỗ này nhờ người quen đặt trước cho mới có bàn ngồi dịp cuối tuần. Công nhận quán đông. Chỉ cần gọi 1 lẩu ếch và thêm vài món ăn chơi như Ngô chiên là đủ no căng bụng. Lẩu ếch đây ngon lắm
https://c1.staticflickr.com/3/2818/33368799715_442211926f_b.jpg (https://flic.kr/p/SQFPB2)15241768_632141540321014_428299319533883509 8_n (https://flic.kr/p/SQFPB2) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/4/3705/32986099930_ffda8c6527_b.jpg (https://flic.kr/p/SfSohS)15317833_632141486987686_693007385993674148 8_n (https://flic.kr/p/SfSohS) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Ăn xong chúng tôi không còn sức mà ăn thêm đồ nướng nữa, kéo nhau vào mấy khu biểu diễn múa sạp thổi khèn ngồi nghe và xuýt xao bởi cái lạnh càng về đêm càng khắc nghiệt của Sapa

Chơi lầy lội tới 10h cả bọn lê về khách sạn ngủ. May mà nệm ở đây có sưởi điện nên buổi tối ngủ mặc áo len toát cả mồ hôi dù đụng vào nước là lạnh quắn cả người.
Sáng hôm sau, buổi sáng thứ 5 của chặng đua, cả bọn thức dậy sớm đi bộ ra quảng trường thuê 1 chiếc taxi đi cáp treo chơi. Vì sáng nay các mị bảo chỉ mặc váy áo lồng lộn diễm hường diễm huệ chụp hình lừa tình thôi, không có nai nịt như ninja cưỡi xe máy cùi đâu.

https://c1.staticflickr.com/1/643/32554504973_9d728f7965_b.jpg (https://flic.kr/p/RAJm9v)IMG_8777 (https://flic.kr/p/RAJm9v) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Hoa đào chớm nở, này gọi nở sớm đúng kiểu luôn, chứ đến tháng 2 mới rực rỡ

https://c1.staticflickr.com/3/2924/32525642844_979c624783_b.jpg (https://flic.kr/p/RybqrA)15284810_632140746987760_863093794300028995 5_n (https://flic.kr/p/RybqrA) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Series Diễn sâu như ở Châu Âu bắt đầu

https://c1.staticflickr.com/1/586/32986541800_06a22e9e9f_b.jpg (https://flic.kr/p/SfUDDj)20161204_073230 (https://flic.kr/p/SfUDDj) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/614/32986541530_b136c774ab_b.jpg (https://flic.kr/p/SfUDyE)20161204_073344 (https://flic.kr/p/SfUDyE) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đường rộng và dài em cứ bước đi

https://c1.staticflickr.com/4/3861/32986541290_3ea5bd92ed_b.jpg (https://flic.kr/p/SfUDuw)20161204_073410 (https://flic.kr/p/SfUDuw) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/636/32526092614_a74253a311_b.jpg (https://flic.kr/p/RydJ9f)20161204_074217 (https://flic.kr/p/RydJ9f) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/4/3781/32986540950_33572e9588_b.jpg (https://flic.kr/p/SfUDoE)20161204_074158 - Copy (https://flic.kr/p/SfUDoE) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Dĩ nhiên bọn mị không lên cáp treo mà chỉ loanh quanh vòng ngoài chụp hình sống ảo thôi ợ, vì mùa này lên tên đỉnh Fan cũng mây mù mịt cả ngày không nhìn thấy gì.

ngaymualanh
11-03-2017, 10:48
Ngừng diễn một chút đi ăn bánh cuốn ngon nhứt Sapa, mỗi tội chả nhớ địa chỉ. tuy rằng đến chỗ nào mình cũng ăn bánh cuốn, ăn từ Hà Nội lên Yên Bái, tới Hà Giang, nhưng bình chọn đây ngon nhứt luôn, chả ngon, nước chấm ngon, huhu ước gì giờ có ăn.

https://c1.staticflickr.com/1/611/32526091754_91fe5b8f2b_b.jpg (https://flic.kr/p/RydHTq)20161204_090501 (https://flic.kr/p/RydHTq) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/733/32526090164_012c5da2b8_b.jpg (https://flic.kr/p/RydHq1)20161204_090700 - Copy (https://flic.kr/p/RydHq1) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Ăn xong thì đi bộ 1 vòng quanh bờ hồ và diễn tiếp

https://c1.staticflickr.com/4/3756/32526091564_b77f8f071e_b.jpg (https://flic.kr/p/RydHQ9)20161204_092757 (https://flic.kr/p/RydHQ9) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/4/3750/32526091394_7bd2f268e9_b.jpg (https://flic.kr/p/RydHMd)20161204_093201 (https://flic.kr/p/RydHMd) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/627/32554923683_23976d822a_b.jpg (https://flic.kr/p/RALuBD)20161204_093745 (https://flic.kr/p/RALuBD) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
Cái bờ hồ nó ảo diệu quá mà, như nước nào ý. Samsung cùi hân hạnh tài trợ hình ảnh toàn chuyến đi này

https://c1.staticflickr.com/4/3696/32526091054_e01240191d_b.jpg (https://flic.kr/p/RydHFm)20161204_093547 (https://flic.kr/p/RydHFm) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/4/3846/32526089894_743fd0bd03_b.jpg (https://flic.kr/p/RydHkm)20161204_093853 (https://flic.kr/p/RydHkm) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Tiếp tục đi taxi vào bản Cát Cát chơi

https://c1.staticflickr.com/4/3786/32526092384_9a94b874f5_b.jpg (https://flic.kr/p/RydJ5h)20161204_082416 (https://flic.kr/p/RydJ5h) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/4/3717/32526091934_83ba6c08e0_b.jpg (https://flic.kr/p/RydHWw)20161204_083048 (https://flic.kr/p/RydHWw) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Lạnh lùng và xa xăm vô, ok fine

https://c1.staticflickr.com/1/757/32526092264_ed3342f8c0_b.jpg (https://flic.kr/p/RydJ3d)20161204_082522 (https://flic.kr/p/RydJ3d) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

ngaymualanh
13-03-2017, 11:36
Ngày thứ 6 của cuộc hành trình:
Thật là 1 ngày dài ê ẩm cả người. Chặng đua này dài nhất trong hành trình, tới 244km lận. Bởi vậy, bọn mị chẳng dám la cà gì nữa. Xuất phát luôn từ Lào Cai
https://c1.staticflickr.com/4/3780/32596429293_bd054f4331_b.jpg (https://flic.kr/p/RErdMB)10 (https://flic.kr/p/RErdMB) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đèo ngoằn ngoèo từ Sapa sang TP Lào Cai

https://c1.staticflickr.com/1/582/33369991526_5a0a29704f_b.jpg (https://flic.kr/p/SQMVTu)20161204_110651 - Copy (https://flic.kr/p/SQMVTu) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Từ Lào Cai, Bông thị một mình tiếp tục đi xe khách lên TP Hà Giang, còn 3 bọn mình vẫn tiếp tục quất ngựa sắt đi. Trường tiễn bọn mình đến tận đầu QL 70, rồi mới chở bà Bông về bến xe bắt cho bả chuyến đi Hà Giang. Nếu nói mình ấn tượng gì ở Sapa thì dĩ nhiên trong đó sẽ có Trường, bạn nhỏ này quá nhiệt tình luôn, cứ dặn khi nào bọn chị ra đây lâu lâu cứ alo trước cho em, để em xếp tour cho mọi người. Nếu không có Trường chắc Sapa buồn bớt :)))

QL70 đoạn đầu to như QL1A vậy, 4 làn xe kinh lắm, nhưng được đúng 1km lừa tộc thôi, còn sau đó thì cũng bình thường như bao con đường khác ở miền núi này vậy. Vậy là bọn mình tạm biệt Tây Bắc, bắt đầu tràn về phía Đông Bắc, thế mà trước giờ cứ nghĩ Hà Giang là Tây Bắc, có điên không chứ?

Sáng đó đi, mị có cảm giác đã cán trúng 1 em mèo chạy qua đường, cảm giác vậy, mà sợ chẳng dám quay lại nhìn, huhu, tự nhủ sẽ chạy chậm lại. Đi sang Đông Bắc có cảm giác ấm hẳn lên, không phải quấn tằng tằng lớp lớp nữa. Lúc dừng nghỉ trưa 15ph, mở facebook lên thì thấy Bông thị đã hạnh phúc trên chuyến xe đò bão táp cùng các bạn bè mới quen rồi
https://c1.staticflickr.com/4/3749/33282562171_d9e216e560_b.jpg (https://flic.kr/p/SH4QbP)15284051_1266230016782393_40942206820581647 96_n (https://flic.kr/p/SH4QbP) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Hãy nhìn kĩ từng gương mặt này, vì sau khi đi về, chúng tôi đã trở thành bạn :)

Tiếp theo câu chuyện Sapa Hà Giang, QL279 tưởng cứ vậy mà êm chèo mát mái về TP Hà Giang, nhưng không. Khi vừa thấy tấm biển Huyện Quang Bình (huyện tiếp giáp giữa Lào Cai và Hà Giang) kính chào quý khách thì ôi thôi, nguyên con đường sỏi đá trâu bò đập vào mắt

https://c1.staticflickr.com/4/3669/33282339071_0f29f5be26_b.jpg (https://flic.kr/p/SH3FSg)15350684_1250614188339435_25391404333742435 66_n (https://flic.kr/p/SH3FSg) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/4/3778/33282339001_467d9a25e1_b.jpg (https://flic.kr/p/SH3FR4)15232194_1250614201672767_45774838502005163 36_n (https://flic.kr/p/SH3FR4) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Vừa đi vừa xóc lộn hết cả ruột gan lên, chúng tôi vừa nhủ thầm "Huhu, Hà Giang nghèo quá, có con đường bắt gớm. Lào Cai chơi kì quá, làm đường ngon lành mỗi đất mình, bỏ mặc anh em, vậy sao khá nổi". Suốt 30km từ Quang Bình về tới TT Việt Quang con đường đất đỏ bụi mù mịt đang thi công ngốn của chúng tôi hơn 1.5 tiếng đồng hồ. Cũng may vừa ra đến Việt Quang thì trời tối đen. Mà đến đây thì QL 2 về Hà Giang đường phẳng lì như lụa, xe chạy chíu chíu như tên lửa, không lo gì nữa, chỉ là đèn ngược chiều chói lóa, và còn phải đi tới 70km nữa.

Bất ngờ là chẳng hiểu sao Bông thân yêu đi xe đò tưởng nhanh hơn hóa ra lại tới sau bọn mị. Sau khi bọn mị đã yên vị trong khách sạn tắm rửa xinh đẹp thì Bông mới tới, và mị ấy kể, cũng đi qua con đường kinh khủng khiếp kia.
Nói một chút về hotel bọn mị ở, chẳng biết đã đọc review đâu trên mạng, thấy nhiều bạn khen cái hotel này, hơi xa trung tâm nhưng cực kì ok về giá và chất lượng. Hotel Hương Thảo 2 Lý Tự Trọng Hà Giang, anh chị chủ siêu kute và nhiệt tình, hotel thì mới xây 2016 nên sạch đẹp. Bọn mình ở 2 phòng hết có 400k. Sáng hôm sau thuê luôn của anh chị ấy 1 chiếc xe máy 200k/1 ngày xe mới chạy veo veo cho Bông chinh phục đường đèo. Nhờ chị chủ đặt luôn cho 4 vé về Hà Nội tối hôm sau, đưa rước tận khách sạn luôn. Nói chung mình đánh giá cao khách sạn này. Ảnh trên mạng
https://c1.staticflickr.com/1/590/33254920022_4c1fa839d9_b.jpg (https://flic.kr/p/SECa93)14y1463456228_nha_nghi_huong_thao_2 (https://flic.kr/p/SECa93) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

ĐỐi diện nó là 1 quán phở ngon ơi là ngon luôn. Không phải vì đói mà mình khen ngon đâu. Mị nhớ cái tô phở chán ơi là chán ở Mộc Châu mà, nhưng chị chủ bảo quán này ngon, đừng đi xa làm gì. Ôi ăn ngon thật, phở gà ngon cực kì. Mà gia đình chủ quán cũng dễ thương, hỏi bọn mị sáng mai đi sớm không, có muốn ăn cơm không bác nấu cho ăn chắc bụng mà đi chơi. Quá vui luôn.

Phở Chờ, mà không phải chờ đợi gì đâu ạ, lau đũa lau chén xong là phở thơm phức bưng ra, các bạn Tây cũng ở hotel này và ăn phở đây nhiều lắm nhá
https://c1.staticflickr.com/3/2928/33027603920_8c04e994e8_b.jpg (https://flic.kr/p/Sjx6YU)20161205_075900 (https://flic.kr/p/Sjx6YU) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

viettranquang
14-03-2017, 13:55
bạn cho mình thông tin chỗ thuê xe nha,cám ơn bạn rất nhiều

ngaymualanh
15-03-2017, 08:11
bạn cho mình thông tin chỗ thuê xe nha,cám ơn bạn rất nhiều

SDT của anh cho thuê xe Hà Nội 0928290000, và facebook anh ấy fref=tshttps://www.facebook.com/chothuexemay?fref=ts

dungboy07
15-03-2017, 08:51
Ngày thứ 6 của cuộc hành trình:
Thật là 1 ngày dài ê ẩm cả người. Chặng đua này dài nhất trong hành trình, tới 244km lận. Bởi vậy, bọn mị chẳng dám la cà gì nữa. Xuất phát luôn từ Lào Cai
QL279 tưởng cứ vậy mà êm chèo mát mái về TP Hà Giang, nhưng không. Khi vừa thấy tấm biển Huyện Quang Bình (huyện tiếp giáp giữa Lào Cai và Hà Giang) kính chào quý khách thì ôi thôi, nguyên con đường sỏi đá trâu bò đập vào mắt

https://c1.staticflickr.com/4/3669/33282339071_0f29f5be26_b.jpg (https://flic.kr/p/SH3FSg)15350684_1250614188339435_25391404333742435 66_n (https://flic.kr/p/SH3FSg) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/4/3778/33282339001_467d9a25e1_b.jpg (https://flic.kr/p/SH3FR4)15232194_1250614201672767_45774838502005163 36_n (https://flic.kr/p/SH3FR4) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Vừa đi vừa xóc lộn hết cả ruột gan lên, chúng tôi vừa nhủ thầm "Huhu, Hà Giang nghèo quá, có con đường bắt gớm. Lào Cai chơi kì quá, làm đường ngon lành mỗi đất mình, bỏ mặc anh em, vậy sao khá nổi". Suốt 30km từ Quang Bình về tới TT Việt Quang con đường đất đỏ bụi mù mịt đang thi công ngốn của chúng tôi hơn 1.5 tiếng đồng hồ. Cũng may vừa ra đến Việt Quang thì trời tối đen. Mà đến đây thì QL 2 về Hà Giang đường phẳng lì như lụa, xe chạy chíu chíu như tên lửa, không lo gì nữa, chỉ là đèn ngược chiều chói lóa, và còn phải đi tới 70km nữa.


Từ Lào Cai bạn đi theo QL70 đường tốt hơn, sau đó gặp QL 279 ở ngã 3 Phố Ràng. QL279 địa phận Hà Giang giáp Lao Cai mình đi 4/2014 nó thế này, bây h thấy chẳng khá hơn hihi

https://c1.staticflickr.com/3/2623/32991550576_0a6c38c7d4_c.jpg (https://flic.kr/p/Sgmjzw)IMG_1049 (https://flic.kr/p/Sgmjzw) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2460/32991549536_7a1dba73a6_c.jpg (https://flic.kr/p/SgmjgA)IMG_1051 (https://flic.kr/p/SgmjgA) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2638/32991548446_47ebd43c3d_c.jpg (https://flic.kr/p/SgmiWN)IMG_1054 (https://flic.kr/p/SgmiWN) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

viettranquang
15-03-2017, 08:56
Thank em nhiều lắm, anh đang bí lịch trình từ Sapa sang Hà Giang, muốn được đi đèo Mã Pí Lèng nhưng không biết kịp không? tối ngày 7 phải có mặt ở Hà nội để bay về Sài Gòn.Mong em và mọi người có kinh nghiệm tư vấn giúp anh.
ngày 1: Hà Nộ-Mai Châu-Môc Châu
ngày 2: Mộc Châu-Tà Xùa-Tú Lệ
ngày 3: Tú Lệ-Mù Cang Chải-SaPa
ngày 4: Chơi ở SaPa 1 ngày
ngày 5: SaPa-Hà Giang(đoạn này em kể xấu có đường khác để tránh ko? anh tính lên Hoàng Su phì luôn nhưng đi vậy xa quá gần 400km)
ngày 6: Hà Giang- ???
ngày 7: ??? - về Hà Nội

ngaymualanh
15-03-2017, 11:01
Thank em nhiều lắm, anh đang bí lịch trình từ Sapa sang Hà Giang, muốn được đi đèo Mã Pí Lèng nhưng không biết kịp không? tối ngày 7 phải có mặt ở Hà nội để bay về Sài Gòn.Mong em và mọi người có kinh nghiệm tư vấn giúp anh.
ngày 1: Hà Nộ-Mai Châu-Môc Châu
ngày 2: Mộc Châu-Tà Xùa-Tú Lệ
ngày 3: Tú Lệ-Mù Cang Chải-SaPa
ngày 4: Chơi ở SaPa 1 ngày
ngày 5: SaPa-Hà Giang(đoạn này em kể xấu có đường khác để tránh ko? anh tính lên Hoàng Su phì luôn nhưng đi vậy xa quá gần 400km)
ngày 6: Hà Giang- ???
ngày 7: ??? - về Hà Nội

Đi như anh thì cũng khá giống lịch trình bọn em. Nhưng mà nếu a đi Mã Pí Lèng thì khó để về HN trong ngày 7. Vì từ Mã Pí Lèng không có xe giường nằm về thẳng HN mà a phải chạy về TP. Hà Giang (cách 130km). Ban ngày xe giường nằm chạy chậm hơn (đêm 9h xe chạy, 4h sáng tới bx Mỹ Đình) vì vậy a phải có mặt ở TP Hà Giang vào buổi sáng ngày 7 rồi.

ngaymualanh
15-03-2017, 11:03
Từ Lào Cai bạn đi theo QL70 đường tốt hơn, sau đó gặp QL 279 ở ngã 3 Phố Ràng. QL279 địa phận Hà Giang giáp Lao Cai mình đi 4/2014 nó thế này, bây h thấy chẳng khá hơn hihi

https://c1.staticflickr.com/3/2623/32991550576_0a6c38c7d4_c.jpg (https://flic.kr/p/Sgmjzw)IMG_1049 (https://flic.kr/p/Sgmjzw) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2460/32991549536_7a1dba73a6_c.jpg (https://flic.kr/p/SgmjgA)IMG_1051 (https://flic.kr/p/SgmjgA) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2638/32991548446_47ebd43c3d_c.jpg (https://flic.kr/p/SgmiWN)IMG_1054 (https://flic.kr/p/SgmiWN) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

Em nhớ nhầm, e cũng đi từ QL 70 đến ngã 3 Phố Ràng rồi mới vào QL279. Đường nhiều đoạn vẫn y như hình bác chụp, mà lúc đấy chăm chăm nhìn đường sợ 2 đứa lọt mương nên cũng chẳng chụp

dungboy07
15-03-2017, 14:08
Ngày thứ 6 của cuộc hành trình:
Thật là 1 ngày dài ê ẩm cả người. Chặng đua này dài nhất trong hành trình, tới 244km lận. Bởi vậy, bọn mị chẳng dám la cà gì nữa. Xuất phát luôn từ Lào Cai
https://c1.staticflickr.com/4/3780/32596429293_bd054f4331_b.jpg (https://flic.kr/p/RErdMB)10 (https://flic.kr/p/RErdMB) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr


Nếu đi theo bản đồ này thì bạn đã đi theo QL4E và tỉnh lộ 151 để đến QL279 mà không đi QL70 rồi. Trên QL70 trước khi đến Phố Ràng còn có 1 lối rẽ nữa để đi Hà Giang ở ngã 3 Bắc Ngầm đường này đi qua Bắc Hà (LC), Xín Mần, Hoàng Su Phì (HG) đường này bọn anh đi trong lần XV thứ 2 (10/2015) và sẽ đi tiếp vào chuyến XV3 vào cuối năm nay.

namnhihn
16-03-2017, 12:00
Nếu đi theo bản đồ này thì bạn đã đi theo QL4E và tỉnh lộ 151 để đến QL279 mà không đi QL70 rồi. Trên QL70 trước khi đến Phố Ràng còn có 1 lối rẽ nữa để đi Hà Giang ở ngã 3 Bắc Ngầm đường này đi qua Bắc Hà (LC), Xín Mần, Hoàng Su Phì (HG) đường này bọn anh đi trong lần XV thứ 2 (10/2015) và sẽ đi tiếp vào chuyến XV3 vào cuối năm nay.


QL279 đoạn đầu to như QL1A vậy, 4 làn xe kinh lắm, nhưng được đúng 1km lừa tộc thôi, còn sau đó thì cũng bình thường như bao con đường khác ở miền núi này vậy. Vậy là bọn mình tạm biệt Tây Bắc, bắt đầu tràn về phía Đông Bắc, thế mà trước giờ cứ nghĩ Hà Giang là Tây Bắc, có điên không chứ?

Có lẽ cái map này bạn ấy vẽ sai, chứ theo như bạn nói, thì đoạn xe 4 làn này là đầu QL70 rồi, tới tận Phố Ràng mới cắt vào QL279. Cái DT151 chạy lục khục bằng chết ấy chứ.

ngaymualanh
16-03-2017, 15:02
Dạ, thật ra đoạn dẫn vào QL70 bọn em được bạn dẫn đi, nên không rõ là vòng xuống phía dưới hay đi lên phía trên Cốc Lếu nữa. Tóm lại thì em đã đi trên QL70 khoảng vài km to đẹp :))) sau đấy thì nó bé lại nhưng vẫn dễ đi

ngaymualanh
18-03-2017, 10:44
Ngày 6 của hành trình: Hà Giang - Đồng Văn
8h sáng chúng tôi bắt đầu xuất phát từ Hà Giang với đội hình đủ 4 người, Bông thuê thêm em xe, chạy 1 mình 1 ngựa. Phải xe màu vàng đúng phong thủy mới chịu. Nói về trình độ chạy xe của nó, chắc thượng đế cũng phải quỳ. Bao năm chạy ở Sài Gòn, mị ấy thỏ thẻ rằng chỉ luôn chạy xe ở số 4. Nghe mà tội cho cái xe, thảo nào có ông bạn mình bảo "Đổ xăng cho phụ nữ là một tội ác". Vậy nên khi mị ấy cầm lái chặng này ai cũng hoang mang. À mà thôi cứ đi chậm chậm, việc gì phải vội.
Bởi cái chặng đầu của QL4C đang sửa lại cũng chẳng đẹp đẽ gì
https://c1.staticflickr.com/4/3776/33502281675_8d537dc06c_b.jpg (https://flic.kr/p/T3tX98)15326491_632492456952589_850663080651589254 3_n (https://flic.kr/p/T3tX98) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Ở đoạn này xe Mị đang dừng lại ngay cái dốc nên chống chân không tới và ngã lăn quay. Phía trước là 1 hàng dài ô tô đang nằm chờ thông đường. Anh lái taxi nhìn chiếu hậu thấy xe mị ngã bèn mở cửa xuống xe đỡ lên rồi hỏi han các kiểu. Vội càng cảm ơn anh, và nghĩ hôm qua ở Sapa mới giúp bạn kia nên nay được giúp đỡ lại, đúng ghê.

Gần tới núi đôi Quản Bạ cả đám ghé vào đây ăn trứng luộc, uống cafe. Đi mới có mấy chục km mà bụi mù mịt
https://c1.staticflickr.com/4/3680/33319050001_049504d5ff_b.jpg (https://flic.kr/p/SLhQKk)20161205_103044 (https://flic.kr/p/SLhQKk) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Dốc Quản Bạ nhìn xuống
https://c1.staticflickr.com/3/2891/33064008940_dd9308257e_b.jpg (https://flic.kr/p/SnKFVE)20161205_101809 (https://flic.kr/p/SnKFVE) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đang ngồi nghỉ thì chúng tôi gặp lại mấy người bạn đi cùng chuyến xe đò hôm qua với Bông. Họ có 5 người, từ Đà Nẵng ra, và cũng đang chạy lên Đồng Văn như chúng tôi. 2 bên làm quen như thân từ muôn kiếp trước, cùng nhau chạy tiếp chặng đường còn lại. Nhưng mà được một đoạn thì không hiểu sao lạc nhau, cũng không có số điện thoại nên tự nhủ nếu có duyên sẽ gặp nhau ở Đồng Văn.

Hà Giang, tôi và một thằng bạn bầu chọn là nơi xứng đáng với dnah hiệu ĐẸP TOÀN TỈNH. Chỗ nào cũng đẹp, từng con đường, từng khúc quanh, chỗ nào ngửa mặt lên nhìn cũng thấy núi.

https://c1.staticflickr.com/4/3833/33027641450_2d0fafa8ed_b.jpg (https://flic.kr/p/Sjxi8Y)IMG_8851 (https://flic.kr/p/Sjxi8Y) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/4/3764/33027640910_c716719dfb_b.jpg (https://flic.kr/p/SjxhYE)IMG_8867 (https://flic.kr/p/SjxhYE) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickrhttps://c1.staticflickr.com/4/3846/33410355445_bcc649bda8_b.jpg (https://flic.kr/p/SUmNF8)IMG_8873 (https://flic.kr/p/SUmNF8) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Mấy hình này toàn Ngân ngồi sau chụp chứ tôi vừa lái vừa tranh thủ nhìn được chỗ nào thì nhìn, cố ghi nhớ bằng mắt thôi

https://c1.staticflickr.com/4/3695/33027641240_9a92f68894_b.jpg (https://flic.kr/p/Sjxi5m)IMG_8862 (https://flic.kr/p/Sjxi5m) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Bọn tôi gặp một cánh đồng hoa tam giác mạch, có bảng thu tiền 10k/1 người. Cánh đồng rất đẹp nên cả đám tấp vào ngay. Lần đầu của em nó các bác ạ, chứ trước giờ toàn ngắm qua hình thôi, thấy cả đồng thì khoái lắm

https://c1.staticflickr.com/3/2915/32604173404_5c9729df02_b.jpg (https://flic.kr/p/RF7UQL)20161205_113829 (https://flic.kr/p/RF7UQL) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/4/3912/33064008000_97e7e8a7e3_b.jpg (https://flic.kr/p/SnKFDs)20161205_113712 - Copy (https://flic.kr/p/SnKFDs) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đây là bà cháu/ hay mẹ con bà thu tiền chụp hình này

https://c1.staticflickr.com/1/730/33447260155_ccb1a3792b_b.jpg (https://flic.kr/p/SXBXae)20161205_115412 (https://flic.kr/p/SXBXae) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Xà quần trong đồng hoa tam giác mạch chắc cả nửa tiếng bọn mị mới đi. Thầm nghĩ không biết cứ đuổi hoa bắt bướm như mình thì tối có đến được Đồng Văn không nữa, thật hoang mang

ngaymualanh
18-03-2017, 10:59
Tiếp tục chạy về Yên Minh
https://c1.staticflickr.com/4/3900/33027640740_d9522786db_b.jpg (https://flic.kr/p/SjxhVJ)IMG_8886 (https://flic.kr/p/SjxhVJ) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Lại không kiềm chế được cung đường một bên là sông 1 bên là núi nên lại dừng lại diễn

https://c1.staticflickr.com/4/3820/33410354585_b1209c6493_b.jpg (https://flic.kr/p/SUmNqi)IMG_8927 (https://flic.kr/p/SUmNqi) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/601/33027640150_62afb1548e_b.jpg (https://flic.kr/p/SjxhKy)IMG_8959 (https://flic.kr/p/SjxhKy) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickrhttps://c1.staticflickr.com/4/3884/33447259865_ae363ffbe3_b.jpg (https://flic.kr/p/SXBX5e)20161205_121735 (https://flic.kr/p/SXBX5e) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

3 chị em mị cứ vậy mà ngầu thôi

https://c1.staticflickr.com/1/582/33447258635_6ca9f05267_b.jpg (https://flic.kr/p/SXBWH2)20161205_121958 - Copy (https://flic.kr/p/SXBWH2) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Lười tới mức không muốn cởi bỏ vụ trang nữa, để cho ngầu

https://c1.staticflickr.com/3/2906/33447257565_3cacffd4a1_b.jpg (https://flic.kr/p/SXBWoz)20161205_122029 (https://flic.kr/p/SXBWoz) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Tới rừng thông Yên Minh phải nói là muốn tấp vô để dựng trại ngủ luôn quá chừng. Kiếm một bãi đất đẹp xinh, cả đám dừng lại đem lương thực ra ăn trưa. Gì thì gì chứ nơi ăn trưa phải thật lí tưởng, nhìn mây bay nhàn tản, thấy mình sướng hơn bất cứ ai

https://c1.staticflickr.com/1/597/32972663161_4277106b23_b.jpg (https://flic.kr/p/SeFw1r)15385318_1584074628276023_39579393220690917 69_o (https://flic.kr/p/SeFw1r) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2211/32284495303_5345ecb391_b.jpg (https://flic.kr/p/RbStFn)15443136_1595857867097699_59830669046374260 39_o (https://flic.kr/p/RbStFn) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2871/33461409906_0f0dfd9b4b_b.jpg (https://flic.kr/p/SYStos)20161205_135856 (https://flic.kr/p/SYStos) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Mị ấy lại diễn

https://c1.staticflickr.com/3/2932/32658954534_2794b0eac0_b.jpg (https://flic.kr/p/RKXFn1)20161205_140027 (https://flic.kr/p/RKXFn1) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

ngaymualanh
18-03-2017, 11:13
Và mình cũng phải chen vào 1 tấm

https://c1.staticflickr.com/3/2922/33119057600_fc9b743e16_b.jpg (https://flic.kr/p/SsBPYu)20161205_135731 (https://flic.kr/p/SsBPYu) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Ngoái nhìn lại con đường rồi đi tiếp, tự nhủ sẽ không la cà nữa

https://c1.staticflickr.com/4/3942/33374057751_3f6a2efb9a_b.jpg (https://flic.kr/p/SR9LCP)20161205_140038 (https://flic.kr/p/SR9LCP) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Nhưng không, nếu không la cà chắc đã không phải bọn mị rồi, dừng lại đi "làm thơ", thấy đường quá sức quyến rũ, nên dừng lại trèo lên bằng được con dốc và cứ ngồi thừ ở đó

https://c1.staticflickr.com/4/3917/33502550725_dcb5549eab_b.jpg (https://flic.kr/p/T3vk7V)20161205_145123 (https://flic.kr/p/T3vk7V) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Buồn lãng mạn như một con mị

https://c1.staticflickr.com/4/3679/32658952114_78b3195582_b.jpg (https://flic.kr/p/RKXEDh)20161205_150355 (https://flic.kr/p/RKXEDh) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

"Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì"
Bà Bông được cái đã diễn thì vô đối

https://c1.staticflickr.com/4/3931/32658951904_c16ae33031_b.jpg (https://flic.kr/p/RKXEzE)20161205_150433 (https://flic.kr/p/RKXEzE) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Mị cũng không thua kém gì

https://c1.staticflickr.com/4/3904/32658953014_a97cc1f654_b.jpg (https://flic.kr/p/RKXEUN)20161205_150231 (https://flic.kr/p/RKXEUN) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Ai bảo đường cứ đẹp bất tận làm xôn xao lòng người, khúc này người dân nuôi ong quá trời bên đường. Chạy ong dí như giặc mà cũng ráng nấn ná phất vài tấm. Hên là bịt bùng kín mít không thì hết xinh đẹp nổi rồi. Chẳng hiểu ở cái xứ đá này bọn ong hút hoa ở đâu để làm mật

https://c1.staticflickr.com/3/2886/33119057990_e8b17720a5_b.jpg (https://flic.kr/p/SsBQ6d)20161205_151907 (https://flic.kr/p/SsBQ6d) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Hà Giang đúng là có rất nhiều đá

https://c1.staticflickr.com/3/2912/32658951774_b2ea58c2d7_b.jpg (https://flic.kr/p/RKXExq)20161205_151910 (https://flic.kr/p/RKXExq) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Lại đi, lại chạy, nhưng đến dốc Thẩm Mã, đã đi qua 50m nhất quyết vòng xe lại. Nhất quyết phải ngắm nhìn con dốc quanh co mà chúng ta vừa bò lên bằng tất cả sức người, sức xe

https://c1.staticflickr.com/4/3876/32658951604_0ce909eb30_b.jpg (https://flic.kr/p/RKXEuu)20161205_152924 (https://flic.kr/p/RKXEuu) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Chiều sắp tàn rối mà bọn mị mới đang ở đây là hiểu dòi đó
https://c1.staticflickr.com/3/2906/33374057561_4fc590569a_b.jpg (https://flic.kr/p/SR9Lzx)20161205_153616 (https://flic.kr/p/SR9Lzx) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

ngaymualanh
18-03-2017, 11:25
Sự xuất sắc của những người làm đường

https://c1.staticflickr.com/1/151/31241898700_73849e4b66_b.jpg (https://flic.kr/p/PAJU2S)20161205_153107 (https://flic.kr/p/PAJU2S) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Lại tiếp tục đi và vẫn câu nói cũ "không dừng nữa nha", ok men. Nhưng mà không, lên được đỉnh dốc này, vẫn dừng một lần, vì tự nhủ thể nào tối chẳng ở Đồng Văn, còn hoàng hôn dịu dàng này, khung cảnh này, sự hào hứng này lần sau nếu quay lại có còn nữa không, dừng lại nhìn xuống thung lũng nào. Thật ra không nhớ đây là thung lũng nào

https://c1.staticflickr.com/4/3756/32284495063_e7f5012c98_b.jpg (https://flic.kr/p/RbStBe)15724682_1619247988092020_57583622067107481 63_o (https://flic.kr/p/RbStBe) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Chỉ nhớ đi qua thì gặp cái cột mốc này, nên biết Đồng Văn không còn xa, chơi tiếp đi mấy đứa ei

https://c1.staticflickr.com/3/2913/33502805785_9a6ea3a6c8_b.jpg (https://flic.kr/p/T3wCWv)20161205_155612 (https://flic.kr/p/T3wCWv) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Khi bọn mình đến đây thì 5 bạn Đà Nẵng nhắn tin cho Bông rằng họ đã đến homestay trong phố cổ, đã đi Mã Pí Lèng về và nhắn bọn mình đến thẳng đó hội ngộ đàm đạo. Ôi thật hoảng hồn với sự la cà của bọn mình. Nhưng không sao, chừng nào chưa tối thì còn tiếp tục ngắm cảnh thong thả

https://c1.staticflickr.com/4/3884/33374331031_7f684606a9_b.jpg (https://flic.kr/p/SRbaSx)20161205_160826 (https://flic.kr/p/SRbaSx) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Đứng chờ Bông Rùa và tranh thủ làm vài tấm trước khi tối

https://c1.staticflickr.com/3/2912/33502804865_b5e52e24d3_b.jpg (https://flic.kr/p/T3wCED)20161205_160901 (https://flic.kr/p/T3wCED) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Còn vài tia nắng ít ỏi lọt được xuống thung lũng Sủng Là

https://c1.staticflickr.com/4/3922/32284495983_5df63fb06a_b.jpg (https://flic.kr/p/RbStT6)15418384_1584071988276287_43417460792435145 47_o (https://flic.kr/p/RbStT6) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Bọn mình quyết định dừng lại (lại quyết định lần thứ n) thăm nhà Pao, ngôi nhà trong bộ phim mà mình rất rất thích. Một câu thoại của Pao:
“Tôi cũng hiểu muốn cảm thấy gần gũi với ai thì phải sống với người đó”

Tôi sẽ không nói với ai về việc mẹ già còn sống. Bà đã chấp nhận ở vớ bố bao nhiêu năm để chăm sóc, nuôi nấng chúng tôi nên người, không có gì có thể thay thế được hình ảnh của bà. Và chúng tôi là môt phần cuộc sống của bà. Nhưng sau một chuyến đi dài tôi hiểu rằng: Cuối cùng thì con người ta vẫn phải tìm cách để sống trong cõi đời nhiều nỗi gian truân nỗi buồn hơn niềm vui này dưới ánh mặt trời.


3 con mị ghé thăm nhà chị Pao
https://c1.staticflickr.com/4/3944/33502869765_ebec48e6cf_b.jpg (https://flic.kr/p/T3wXXB)20161205_170136 (https://flic.kr/p/T3wXXB) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

ngaymualanh
18-03-2017, 11:28
(Đây là một đoạn trong sáng tác nhỏ dành cho Sủng Là, và xin hứa với lòng sẽ quay lại đây vào mùa xuân, và ở lại vài ngày)
Anh đến Sủng Là vào một ngày tháng 12. Vốn dự định sẽ chạy thẳng lên Đồng Văn nhưng khi đứng trên con dốc dài có tấm biển ghi hai chữ “Sủng Là” và nhìn xuống thung lung nhỏ bé vây quanh giữa bốn bề đá núi anh lại không muốn đi nữa “Mình chẳng đi đâu mà vội”. Anh nghĩ vậy rồi dừng xe, châm một điếu thuốc rồi đứng đó nhìn xuống những mái nhà nhỏ bé dưới kia xếp cạnh nhau ngẫu nhiên dưới những cây sa mộc từ bao nhiêu năm qua. Người ta bảo Hà Giang mà không còn những cây sa mộc có lẽ sẽ không còn là Hà Giang nữa. Nắng tắt ở con đường sau lung, chẳng có tia nắng nào lọt được xuống thung lung giờ này. Anh kéo cao cổ cái áo khoác rồi chợt rùng mình vì cái lạnh chiều tà. Chẳng hiểu bằng cách nào anh đã sống sót qua 1 tuần rong ruổi ở cái xứ sở lạnh lẽo này “Người ta mơ nhà mơ cửa còn anh mơ núi mơ sông”.

Anh tự nhủ sẽ chạy tiếp xuống thung lung, tìm một homestay để sáng sớm mai trở lại đúng chỗ này, chờ mặt trời lên từ phía vách núi bên kia, chờ khoảnh khắc cả thung lũng ngập trong nắng sớm. Chỉ tưởng tượng thôi anh đã biết phải đứng đúng vị trí này và chụp góc này, góc này. Tự hài lòng với ý nghĩ đó anh nhả một hơi khói dài.

Sủng Là – cái tên thật đẹp. Mà thật ra ở Hà Giang có hàng trăm cái tên đẹp như thế, những Yên Minh, Quản Bạ, Phó Bảng, Phố Cáo, Mèo Vạc, Du Gìa… cái tên nào cũng gợi cho người ta một niềm hoài cổ miên man. Anh tìm được đến homestay khi bóng tối đã ập xuống. Chủ homestay là một ông bác ngoài 60, người Kinh và sống một mình. Giữa cái mùa chẳng có lúa, chẳng có đào mận, cũng chẳng phải cuối tuần thì việc anh là khách trọ duy nhất ở đây cũng chẳng có gì là khó hiểu.
- Uống vài ly táo mèo với tôi cho ấm chứ? – ông bác chỉ vào cái chai nhựa vàng đục trên bàn cùng đĩa lạc rang sẵn. Anh đương nhiên không từ chối.
- Có một cô nữa, đến đây từ sớm, vừa để đồ đạc đấy là lại đi chơi nữa rồi – ông bác chỉ chiếc ba lô và cái tripod chỏng chơ góc nhà. Có thể là một cô nàng nào đấy thích chụp hình, hay đấy.
Cuộc đời chụp ảnh dạo đã đưa anh đi dọc ngang dải đất này. Chẳng biết đã bao lần lật đật vác ba lô ra sân bay giữa nửa đêm, bao nhiêu lần gật gù ở bến xe quạnh quẽ nào đấy, bao nhiêu lần nhìn bình minh rồi hoàng hôn qua cửa kính toa tàu. Nhưng Hà Giang là nơi anh đặt chân đến lần đầu. Vậy mà trước giờ anh vẫn nghĩ Hà Giang ở Tây Bắc, trong khi rõ ràng Hà Giang là tỉnh Đông Bắc, và anh không thích điều đó nhưng biết làm sao được. Tối qua lúc chếnh choáng trong men rượu ngô và bắt đầu đàm đạo với ông bác về những chuyện đông tây nam bắc, ôn đã hỏi anh sao lại đến vào mùa này, chẳng có gì đẹp mà chụp ngoài đá tai mèo và gió. Sao anh không đến đây vào mùa xuân khi hoa cải hoa đào nở, khi người H’Mong bắt đầu đốt khói trên nương chuẩn bị mùa làm rẫy mới, khi đến đâu cũng dễ dàng gặp một người đàn ông H’mong say ngật ngưỡng bên vệ đường? Anh cũng không biết, chỉ là mùa đông ở Hà Giang với anh là một trải nghiệm rất khác, chưa từng có trong đời. Còn mùa xuân, hoàn toàn là một cái cớ hay cho việc quay lại đây.

Còn bây giờ, nhờ ông bác chỉ đường tắt vòng vèo men theo chân tường của những ngôi nhà có bờ rào đá mà anh không phải chạy xe trong cái rét căm căm lúc sáng sớm ngược lên con đường dốc và mấy chục khúc cua tay áo hôm qua. Có điều việc đi bộ lúc sáng sớm theo con đường này làm anh thở hụt hơi phì phò. Sau lưng anh hừng đông đã rực hồng báo hiệu mặt trời sắp ló dạng, anh dồn bước anh hơn. Lên tới ngã ba chiều qua thì đã thấy 1 tripod dựng sẵn với máy ảnh gắn sẵn trực chỉ hướng bình minh. Cô gái ngồi đó, ngay trước cái chân máy, trên đầu là chiếc nón len đỏ, áo khoác đỏ chẳng mảy may nhận ra sự xuất hiện của anh phía sau.
Phía trước họ, mặt trời nhú dần từ sau rặng núi đá xám xịt, dưới thung lũng nắng len lỏi quyện cùng làn sương mỏng, một khung cảnh chẳng biết lấy gì để đánh đổi.

https://flic.kr/p/EtymCh

huongcun
18-03-2017, 19:25
đi mất khoảng bao nhiêu ngày thì thỏa mái chơi ạ?

ngaymualanh
19-03-2017, 23:09
đi mất khoảng bao nhiêu ngày thì thỏa mái chơi ạ?

Chắc cho mình chơi thoải mái thì nửa tháng :)))

ngaymualanh
21-03-2017, 07:58
Cho mình hỏi các bác có cách nào xóa các tin rác mà nick đã bị ban trên forum không nhỉ, nhìn ngứa cả mắt?

dungboy07
21-03-2017, 16:03
Cho mình hỏi các bác có cách nào xóa các tin rác mà nick đã bị ban trên forum không nhỉ, nhìn ngứa cả mắt?

Xóa à! Nguồn xăng cho trang này hoạt động mà, không có em trang này vẫn chạy tốt, còn không có quảng cáo thì....

ngaymualanh
22-03-2017, 08:39
Xóa à! Nguồn xăng cho trang này hoạt động mà, không có em trang này vẫn chạy tốt, còn không có quảng cáo thì....

Hi, em nhìn lại thì 2 pót quảng cáo đã biến mất rồi, dù là gì thì cũng xin cảm ơn về điều này. Em cũng nghĩ forum cần quảng cáo để hoạt động, cơ mà nếu có thì đăng kí để treo banner đàng hoàng lên, chứ kiểu spam này rõ ràng là chẳng có gì hay ho và forum chắc cũng không được thêm tiền từ mấy mẩu spam đó

ngaymualanh
22-03-2017, 12:05
Đến nhà Pao không vào mùa hoa gì kể cũng tiếc lắm, giờ ngồi viết bài này thấy hoa đào hoa mận nở thì biết chắc mình sẽ phải quay lại đây vào mùa xuân năm tới. Lúc đó gần 5h chiều rồi, nhưng cả bọn vẫn quyết định sẽ dừng đây mặc mấy bộ đồ tầng lớp lạ lùng để chụp hình, chỉ đơn giản là muốn ghi lại mấy khoảnh khắc thanh xuân còn trẻ trung xinh đẹp
https://c1.staticflickr.com/4/3789/32739044854_d6f939b0d5_b.jpg (https://flic.kr/p/RT3aqA)20161205_165340 (https://flic.kr/p/RT3aqA) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Mị bên xó cửa. Những cái bậc cửa luôn làm mình nhớ tới bà ngoại, hồi bà còn, vẫn ngồi ở bậc cửa nhà mỗi chiều mình với mẹ qua chơi
https://c1.staticflickr.com/3/2906/33452851191_079f06c8a7_b.jpg (https://flic.kr/p/SY7Bbp)20161205_165702 (https://flic.kr/p/SY7Bbp) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Nhà nào có 3 đứa con gái lớn chừng này mà chưa gả đi chắc phiền lắm

https://c1.staticflickr.com/3/2939/33541462606_21e517ee1f_b.jpg (https://flic.kr/p/T6WLgq)20161205_170118 (https://flic.kr/p/T6WLgq) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Ngôi nhà không khác gì so với bộ phim

https://c1.staticflickr.com/4/3934/32767667243_3811bff334_b.jpg (https://flic.kr/p/RVyRS4)20161205_170442 (https://flic.kr/p/RVyRS4) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Chỉ có đúng 3 chiếc xe của bọn mình gửi ờ cổng ra vào nhà Pao. Khi bọn mình trở ra, trời đã nhá nhem thật rồi. Lần này thì bọn mình đi thật, không dừng chỗ nào nữa. Mà tối nhanh không tưởng, nhiều đoạn chẳng có taluy chắn đường, chỉ biết ghì chặt tay lái rồi bon bon chạy thôi.
May quá tới được Đồng Văn lúc 6h tối. 500 anh em Đà Nẵng đã chờ sẵn, tắm xong một phát là xách nhau ra thẳng quán nhậu. Thực ra có biết quán nào ngon đâu, may đang đi bộ lơn tơn ngoài đường thì gặp bác chủ homestay bác chỉ cho ngay 1 quán. A lê hấp tấp vào ngay. Đến quỳ với các anh em Đà Nẵng vì xách theo 1 can rượu 5 lít nhà người quen nấu từ Sapa sang. Rượu ngon bạn hiền

https://c1.staticflickr.com/3/2806/32767666083_4137c1bd11_b.jpg (https://flic.kr/p/RVyRw4)20161205_195001 (https://flic.kr/p/RVyRw4) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

ngaymualanh
22-03-2017, 13:58
Bây giờ nhớ lại buổi tối đó vẫn chịu không nổi. 1 cái quán nhỏ, hỏi chủ quán bọn em uống rượu bọn em mang theo được không, chủ quán kêu ok không vấn đề. Tối đó bọn mình là những vị khách cuối cùng của quán. Cả nhà người ta ngồi nă tối bàn kế bên mà cứ nghe băng mình nói chuyện cười lăn lóc. Cậu tiếp viên của quán thỉnh thoảng đi qua đi lại cứ cười, lát sau lúc tính tiền xong cậu thỏ thẻ "Em chưa thấy nhóm nào lầy và mắc cười như nhóm mấy anh chị".
Đi về homestay lúc 10h30 tối, trời lạnh cóng, cả đám liêu xiêu cười nói nhặng xị

https://c1.staticflickr.com/1/618/32767667563_1ca33abb9f_b.jpg (https://flic.kr/p/RVyRXz)20161205_213351 (https://flic.kr/p/RVyRXz) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

namnhihn
23-03-2017, 11:25
Chỉ có đúng 3 chiếc xe của bọn mình gửi ờ cổng ra vào nhà Pao. Khi bọn mình trở ra, trời đã nhá nhem thật rồi. Lần này thì bọn mình đi thật, không dừng chỗ nào nữa. Mà tối nhanh không tưởng, nhiều đoạn chẳng có taluy chắn đường, chỉ biết ghì chặt tay lái rồi bon bon chạy thôi.
May quá tới được Đồng Văn lúc 6h tối. 500 anh em Đà Nẵng đã chờ sẵn, tắm xong một phát là xách nhau ra thẳng quán nhậu. Thực ra có biết quán nào ngon đâu, may đang đi bộ lơn tơn ngoài đường thì gặp bác chủ homestay bác chỉ cho ngay 1 quán. A lê hấp tấp vào ngay. Đến quỳ với các anh em Đà Nẵng vì xách theo 1 can rượu 5 lít nhà người quen nấu từ Sapa sang. Rượu ngon bạn hiền

https://c1.staticflickr.com/3/2806/32767666083_4137c1bd11_b.jpg (https://flic.kr/p/RVyRw4)20161205_195001 (https://flic.kr/p/RVyRw4) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Kể mà mang vác 5l rượu từ LC sang cũng giỏi, nhưng cũng không cần phải khổ thế, rượu ngô ở Hà Giang hoàn toàn ngon hơn bất cứ rượu ở vùng miền nào trên đất Việt Nam này, ý kiến cả nhân mình "Chở củi về rừng" :))

tuancamau
24-03-2017, 16:29
Nhiêu đó thông tin đã đủ cho bịn mị ra quyết định nên cảm ơn anh rồi tiếp tục gặm táo. "Không sáng tạo khi đi xa" - đây chính là bài học lớn cho mị mà. Thế là vòng xe trở ra trên chính con đường đau khổ nãy giờ dốc hết sức vượt qua. 2 mị kia lột hết áo khoác áo lạnh thong thả đi bộ ra, còn 2 thằng xế lại lồng xe bơi ra. Mất 2 tiếng đi thăm đường và quay trở lại điểm xuất phát để đi Nghĩa Lộ khi trời đã quá trưa. Thật là một buổi sáng đau lòng

Cung Bắc Yên - Trạm Tấu là một cung offroad "truyền thuyết" đấy.

Các bạn quày ra lại là một quyết định sáng suốt. Mình cũng vừa đi.
Xe ngon, người khỏe nhưng cũng phải quày ra lại, k đi tiếp nổi :(

ngaymualanh
25-03-2017, 08:10
Cung Bắc Yên - Trạm Tấu là một cung offroad "truyền thuyết" đấy.

Các bạn quày ra lại là một quyết định sáng suốt. Mình cũng vừa đi.
Xe ngon, người khỏe nhưng cũng phải quày ra lại, k đi tiếp nổi :(

Chắc con đường chỉ dành cho người bản địa đi bác ạ ^^. Em gặp cũng chục xe đi ngược lại, xe tàn tàn cũng có, mà chạy như quốc lộ

ngaymualanh
04-04-2017, 13:53
Homestay bọn mình ở
https://c1.staticflickr.com/4/3871/33452850691_90d1e81f72_b.jpg (https://flic.kr/p/SY7B2M)20161206_063237 (https://flic.kr/p/SY7B2M) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Buổi sáng vàng nắng ở Đồng Văn, bọn mình thức dậy sớm, đi bộ quanh phố cổ, rồi ăn sáng
https://c1.staticflickr.com/4/3703/33452850591_7dfd36e250_b.jpg (https://flic.kr/p/SY7B14)20161206_072914 (https://flic.kr/p/SY7B14) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Sáng ở Đồng Văn nhẹ nhàng và bình yên quá sức. Một phần vì mùa mà mình đi chẳng có ai đi :)))
Băng Sài Gòn và băng Đà Nẵng kéo nhau lên cột cờ Lũng Cú. lại một lần nữa hứng chịu cái lạnh sáng sớm vì chạy xe. Đang đi cả đám gặp ruộng hoa tam giác mạch. À, bọn mình đã chụp với tam giác mạch rồi còn các anh em ĐN thì chưa do hôm qua ít đuổi hoa bắt bướm. Thế nên dừng lại vào chung với các anh em cho vui

https://c1.staticflickr.com/4/3804/33016918123_19d4202df3_b.jpg (https://flic.kr/p/SiAkt2)20161206_085429 (https://flic.kr/p/SiAkt2) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Chụp hàng triệu bức ảnh xong thì thấy 1 bác chạy từ dốc xuống với tốc độ ánh sáng, đứng khoanh tay lặng lẽ không nói gì. Ôi thì ra người thu tiền trong truyền thuyết đây rồi. Bởi vậy ta nói làm gì có vụ cho không ai cái gì, trong khi ruộng hoa không để biển thu tiền :))). Thôi lỡ lầy rồi, đằng nào cũng đưa tiền mà, chụp thêm 1 triệu hình nữa

Tam giác mạch ở đây màu hồng gần như đỏ luôn, khác kiểu hôm qua bọn mình chụp
https://c1.staticflickr.com/4/3929/33016917963_5cc469a6f8_b.jpg (https://flic.kr/p/SiAkqg)20161206_085928 (https://flic.kr/p/SiAkqg) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

"Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian 1 nét cười"
https://c1.staticflickr.com/4/3945/33016917663_dc80ff0c7a_b.jpg (https://flic.kr/p/SiAkk6)20161206_090038 (https://flic.kr/p/SiAkk6) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Nắm tay Bông đi khắp thế gian, tay của ông anh Đà Nẵng
https://c1.staticflickr.com/3/2901/33016917343_2e4531aeaf_b.jpg (https://flic.kr/p/SiAkez)20161206_090412 (https://flic.kr/p/SiAkez) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Bức ảnh 2 đoàn chụp chung đánh dấu quan hệ ngoại giao bằng cái hẹn một ngày gặp nhau quậy banh ĐN
https://c1.staticflickr.com/4/3949/33830440035_a8d03b4c35_b.jpg (https://flic.kr/p/TxtRbT)20161206_090824 (https://flic.kr/p/TxtRbT) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

ngaymualanh
04-04-2017, 14:08
Cột Cờ đây. Bọn mình dừng ở dưới uống nước một chút rồi chạy xe máy lên thẳng cột cờ thay vì leo bậc thang từ dưới, vì leo trèo cũng đủ rồi :))). À quên nói thêm, 5 bợn ĐN là HDV của SG Tourist nên cả đám đi chung đoàn được free vé lên tham quan cột cờ luôn. Nghe bảo thì mấy công trình nào của nhà nước thì mấy bạn này xuất trình thẻ sẽ được free hết, cũng được ghê chứ, hay mình đi làm HDV???

https://c1.staticflickr.com/3/2898/33445626990_240fc3e1a3_b.jpg (https://flic.kr/p/SXtzFd)20161206_100443 (https://flic.kr/p/SXtzFd) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Sáng đó gió nhiều, mà không nắng gắt. Mình đã lẩm nhẩm cả đoạn đường câu hát "Chiều biên giới em ơi, có nơi nào cao hơn, như đầu sông đầu suối, như đầu mây đầu gió, như tình yêu đôi ta". Bây giờ mình đã ở biên giới, đã cảm nhận hết câu hát này, chỉ là không phải vào một buổi chiều, nên không thấy buồn, mà thấy thật vui.
https://c1.staticflickr.com/3/2805/33830439675_e9a290ace5_b.jpg (https://flic.kr/p/TxtR5F)20161206_100755 (https://flic.kr/p/TxtR5F) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2932/33830439545_180ea49a30_b.jpg (https://flic.kr/p/TxtR3r)20161206_100949 (https://flic.kr/p/TxtR3r) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Bậc thang lên tới cột cờ luôn nhé, không phải trèo đèo lội suối đâu

https://c1.staticflickr.com/3/2912/33445624660_22ba45d80b_b.jpg (https://flic.kr/p/SXtyZ3)20161206_102745 (https://flic.kr/p/SXtyZ3) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Tham quan cột cờ xong thì 2 đoàn chia tay nhau, bọn mình đi ngược xuống Mã Pí Lèng rồi quay về Hà Giang, còn đoàn ĐN đi nhà Vương rồi cũng về HG. Nhưng mà trên đường về Mã Pí Lèng thì Bông bảo sợ Bông chạy với tốc độ này thì cả đám không kịp về HG trước 7h tối. Lúc đầu mình nghĩ có gì mà không kịp chứ, nhưng sau nghĩ lại, a chù, không kịp thật đâu. Bông là đứa chạy xe siêu chậm mà mình từng gặp đó trời :)))
Nghĩ cũng tiếc, nó bảo thôi hay tụi mày cứ lên Mã Pí Lèng không đã tới đây rồi, nó sẽ đi tà tà về Hà Giang trước cho kịp, biết đâu vẫn gặp nhau ở đường về. Thôi, làm vậy kì lắm, để MPL đó như một ẩn số và sức hút để mùa xuân sau quay lại đi ha. Về nhà bả ngồi xem hình MPL xong bả chép miệng, không đi được uổng ha mày. Đậu muốn quánh một trận ghê, chạy xe hơn cả con rùa.

https://c1.staticflickr.com/3/2834/32987002834_f4c433e989_b.jpg (https://flic.kr/p/SfX1Gb)20161206_115751 (https://flic.kr/p/SfX1Gb) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Nếu bạn muốn biết Bông đã chạy xe như thế nào hãy các anh em Đà Nẵng. Mà cụ thể thì mình kể cho, rằng nó xưa giờ ở SG chỉ chạy xe số 4 à, 3 số kia nó mặc định không dùng tới, kể cả đèn đỏ hay dốc gì chập hết, SG làm mie gì có dốc nhưng đèn đỏ thì vô số kể. Thế mà 6 năm rồi nó vẫn đi như vậy được. ĐÔi khi mình tự hỏi sao nó vẫn tồn tại được ở SG bon chen này???

Đây là đoạn văn cảm nhận đọc xong thấy ngậm ngùi của em nó, trời ơi!!!

"Mình nhớ cảm giác lúc chạy xe qua những đoạn đường này. Sau 4 tháng ròng chỉ biết công ty và nhà, chân tay yếu xiều như cộng bún vì không vận động nhiều. Đến lúc ngồi lên xe, mỏi tay, đau lưng đủ kiểu. Nhưng rồi, một mình một xế nên phải chạy về phía trước chứ chẳng còn cách nào khác. Nhiều khi mỏi tay và cóng mấy ngón tay quá đã nghĩ đến màn nhờ anh xe tải chở cả người cả xe giùm- ôi con bánh bèo zô zụng kinh khủng.
Nói lại là từ đầu mình chạy xe cực yếu và không có ý định cầm lái. Cuối cùng con bạn mình với con em đi cùng động viên cộng với mình còn muốn đi tiếp nên tự mình phải chạy thôi. Lúc đi, nhờ tốc độ rùa bò của mình đã giúp cả đoàn đua 120 cây từ TP Hà Giang lên Đồng Văn hết gần 10 tiếng đuổi hoa bắt bướm. Đoạn về mình đã chạy xe bằng mọi giác quan: tai nghe, mắt quan sát tứ phía đến tay chân cũng phải ghì vì đường đèo cua khúc khuỷu chạy qua rồi mới dám nhìn lại. Có đi vậy mới biết vì sao con bạn lớn mình đêm nào về cũng phải dán cao dán thơm lừng khắp home stay hay khách sạn. Nhưng rồi bọn mình vẫn đi vì bọn mình muốn đến được những vùng đất mới và tận hưởng chúng từng chút một. Từ những núi đá bên đường, con sông Đà chảy dài đến những bản làng, ruộng nương, đến những quả đồi trọc chỉ còn chuối và bắp ngô ven đường, mùi khói rơm rạ khắp nơi, đến mùi khoai nướng ven đường hay những quả bí ngô to ú nụ trên mái nhà người Mông. Và còn ti tỉ thứ khác nữa.
Đoạn về tay kéo ga, chân đạp số cho nhanh sợ trời sập tối, vì chạy chậm nên một mình kéo xe chạy trước đúng chỉ tiêu 80 cây đường đèo chạy không quá 3 tiếng đồng hồ. Dù mải mê chạy xe, mình vẫn kịp thu trọn khung cảnh thần thánh trước mặt vào tầm mắt: Mặt trời xuống núi xuyên qua những rừng cỏ lau ven đường, trẻ con vùng cao mặc những bộ quần áo xanh đỏ dập dìu cùng nhau tan trường về, những đoạn thông reo rì rào đến những mỏm hoa tam giác mạch ven đường diệu kỳ. Tự nhiên nghĩ nếu không sợ chiều tối, không sợ trễ lộ trình nếu cho mình chạy nữa mình vẫn kéo xe tiếp mà không sợ gì nữa. Miệng lại nghêu ngao hát, nghênh ngang chạy xe giữa đất trời.
Chiều biên giới em ơi,
Có nơi nào cao hơn
Như chồi non cỏ biếc,
Như rừng cây của lá như tình yêu đôi ta."

Bông Bông - chắc nó còn bá hơn cả mấy bà chị Ninja chạy xe Lead.

À mà thôi quên nó đi, có chuyện còn mắc cười hơn là dù đã chia tay nhau ở cột cờ thì bọn mình vẫn gặp lại nhóm ĐN ở Yên Minh. Cả đám kéo nhau vô rừng thông nướng thịt ăn trái cây đúng như ước nguyện lúc đi

https://c1.staticflickr.com/4/3703/33016913613_118e37f3a2_b.jpg (https://flic.kr/p/SiAj8g)20161206_150255 (https://flic.kr/p/SiAj8g) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2812/33016913103_e241922a16_b.jpg (https://flic.kr/p/SiAiYt)20161206_150307 (https://flic.kr/p/SiAiYt) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

Rồi bọn mình cũng lại chạy trước, chỉ vì sợ với tốc độ Bông làm chuẩn thì cả 2 đoàn đều trễ xe về HN. Nhưng may mắn cho đời tôi, cũng về tới Hà Giang lúc 6h30, kịp tắm rửa ăn một bữa tối tử tế ngon lành rồi lên xe giường nằm về Hà Nội thân yêu sau khi tắm hết một chiều hoàng hôn tuyệt đẹp suốt đường về.
Chào Hà Giang, hẹn một mùa xuân gặp nhau như những người quen.

HuyenTonKin
07-04-2017, 10:28
Lấy chồng rồi Mị vẫn có thể đi phượt tiếp mà, thậm chí là với tâm thế vui hơn là đằng khác :D

dungboy07
08-04-2017, 22:30
Homestay bọn mình ở
https://c1.staticflickr.com/4/3871/33452850691_90d1e81f72_b.jpg (https://flic.kr/p/SY7B2M)20161206_063237 (https://flic.kr/p/SY7B2M) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr



Có phải căn này không ta (trông giống giống ở cái bia đá: Nhà cổ HOME STAY; và 2 cây cảnh 2 bên), năm 2014 bọn này thuê thì nó thế này.

https://c1.staticflickr.com/3/2808/33447790505_ca8d2a4e6b_c.jpg (https://flic.kr/p/SXEEPc)IMG_1234 (https://flic.kr/p/SXEEPc) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2886/33447789075_1d6cc83728_c.jpg (https://flic.kr/p/SXEEox)IMG_1235 (https://flic.kr/p/SXEEox) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2837/33319604561_2c640f1941_c.jpg (https://flic.kr/p/SLkFAH)IMG_1236 (https://flic.kr/p/SLkFAH) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

HuyenTonKin
11-04-2017, 14:20
Hôm bọn e cũng định nghỉ ở Homestay nhà cổ nhưng thấy nó lụp xụp lại thôi @@

ngaymualanh
11-04-2017, 14:47
Có phải căn này không ta (trông giống giống ở cái bia đá: Nhà cổ HOME STAY; và 2 cây cảnh 2 bên), năm 2014 bọn này thuê thì nó thế này.

https://c1.staticflickr.com/3/2808/33447790505_ca8d2a4e6b_c.jpg (https://flic.kr/p/SXEEPc)IMG_1234 (https://flic.kr/p/SXEEPc) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2886/33447789075_1d6cc83728_c.jpg (https://flic.kr/p/SXEEox)IMG_1235 (https://flic.kr/p/SXEEox) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2837/33319604561_2c640f1941_c.jpg (https://flic.kr/p/SLkFAH)IMG_1236 (https://flic.kr/p/SLkFAH) by Luc Sai Gon (https://www.flickr.com/photos/150308965@N04/), trên Flickr

Chuẩn rồi anh ạ, mà nó được thay áo mới rồi, vách gỗ hoàn toàn

ngaymualanh
11-04-2017, 14:49
Hôm bọn e cũng định nghỉ ở Homestay nhà cổ nhưng thấy nó lụp xụp lại thôi @@

Ơ mình thấy nó cũng ngon lành đấy chứ, nói chung cứ chỗ nào vắng vắng, yên tĩnh chăn ấm nệm êm là bọn mình khoái hà

minhon
27-04-2017, 11:15
đẹp quá các bác ơi, mê hồn người

tuan_coi
21-05-2017, 23:31
Bọn em cũng đi Lũng Lô vào ngày hôm sau, mà đi buổi tối lúc 7h nên chẳng nhìn thấy gì, anh có hình post tiếp đi ạ

Đèo Lũng lô đây cháu ... chú chụp hồi tháng 10/2016 .



https://c1.staticflickr.com/5/4169/34630769035_9570dce81f_c.jpg (https://flic.kr/p/ULcK7K)DSC_8374 (https://flic.kr/p/ULcK7K) by tuan_coi (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/), trên Flickr

ngaymualanh
22-05-2017, 08:19
Đèo Lũng lô đây cháu ... chú chụp hồi tháng 10/2016 .



https://c1.staticflickr.com/5/4169/34630769035_9570dce81f_c.jpg (https://flic.kr/p/ULcK7K)DSC_8374 (https://flic.kr/p/ULcK7K) by tuan_coi (https://www.flickr.com/photos/93523904@N06/), trên Flickr

Mùa xuân chắc cháu phải đi lại vài điểm trong tour này để chơi kĩ hơn chú ạ, nhiều chỗ đi tối với vội quá, chưa kịp thưởng thức

ngaymualanh
22-05-2017, 08:20
Xem bài này thích thế, mình cũng 24 mà chưa được như thớt, cố gắng trước khi lấy chồng phải làm 1 chuyến

Đi đi bạn, chuyến đi này xong về nhỏ em đi cùng chuẩn bị lấy chồng, còn mình vẫn đi tiếp, haha

tungpmfp
22-05-2017, 09:39
Hi, em nhìn lại thì 2 pót quảng cáo đã biến mất rồi, dù là gì thì cũng xin cảm ơn về điều này. Em cũng nghĩ forum cần quảng cáo để hoạt động, cơ mà nếu có thì đăng kí để treo banner đàng hoàng lên, chứ kiểu spam này rõ ràng là chẳng có gì hay ho và forum chắc cũng không được thêm tiền từ mấy mẩu spam đó

Em cứ báo cáo và nhờ MOD xóa comment quảng cáo, anh cũng báo cáo nhiều và ngoài bend nick MOD cũng xóa luôn cmt quảng cáo đó. Ông gì trên kia nói "Nguồn xăng..." là tầm bậy tầm bạ!!!

Lengo
23-05-2017, 22:08
Hông biết vậy bạn đã "lống chầy" chưa hay vẫn còn luyến tiếc với các chuyến đi :))

ngaymualanh
24-05-2017, 10:09
Hông biết vậy bạn đã "lống chầy" chưa hay vẫn còn luyến tiếc với các chuyến đi :))

Mình còn các người tình ngoại quốc đang chờ nên mấy chuyện nhỏ nhỏ như lấy chồng phải gác lại :v
https://www.phuot.vn/threads/337382-Myanmar-c%C3%B3-g%C3%AC-m%C3%A0-%C4%91i-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-8-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-huy%E1%BB%81n-tho%E1%BA%A1i

ngaymualanh
24-05-2017, 10:19
Đây là lịch trình trên giấy, so với thực tế thì cũng khác khác xa nhưng cơ bản về thông tin homestay, khách sạn, xe cộ đều đúng hết nhe các anh em. Hồi xưa đi chơi thảnh thơi chả cần lịch trình, về sau đi như Aming race ngày nào cũng đua nên lịch trình là cái giúp mình không sa đà, và cứu nguy mình vô số lần nhất là khi đi nước ngoài, thế nên, nhất định phải có lịch trình ạ.
https://c1.staticflickr.com/5/4219/34046391153_627357c9cd_b.jpg (https://flic.kr/p/TSyDW2)day 1 (https://flic.kr/p/TSyDW2) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/5/4268/34724830061_ba16640783_b.jpg (https://flic.kr/p/UUvQbz)day 2 (https://flic.kr/p/UUvQbz) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickrhttps://c1.staticflickr.com/5/4195/34470252230_5f3ed81d45_b.jpg (https://flic.kr/p/Uw244C)day 3 (https://flic.kr/p/Uw244C) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickrhttps://c1.staticflickr.com/5/4203/34046392103_f9d797c86d_b.jpg (https://flic.kr/p/TSyEdp)Untitled (https://flic.kr/p/TSyEdp) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickrhttps://c1.staticflickr.com/5/4250/34470252140_b45f1c5399_b.jpg (https://flic.kr/p/Uw2435)day 5 (https://flic.kr/p/Uw2435) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickrhttps://c1.staticflickr.com/5/4276/34046390733_572f1beb91_b.jpg (https://flic.kr/p/TSyDNM)day 6 (https://flic.kr/p/TSyDNM) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickrhttps://c1.staticflickr.com/5/4252/34046390583_fda512ea21_b.jpg (https://flic.kr/p/TSyDLc)day 7 (https://flic.kr/p/TSyDLc) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickrhttps://c1.staticflickr.com/5/4269/34046390563_dfb3da269b_b.jpg (https://flic.kr/p/TSyDKR)day 8 (https://flic.kr/p/TSyDKR) by Tran Huyen Tran (https://www.flickr.com/photos/110480122@N04/), trên Flickr

PTG-BCD
28-06-2018, 10:47
Quá phục, chi phí sát sao ngon bổ rẻ, có đi lần 2 cho mình đi với bạn nhé

vanlydochanh1111
06-08-2018, 02:40
Mình còn các người tình ngoại quốc đang chờ nên mấy chuyện nhỏ nhỏ như lấy chồng phải gác lại :v
https://www.phuot.vn/threads/337382-Myanmar-c%C3%B3-g%C3%AC-m%C3%A0-%C4%91i-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-8-ng%C3%A0y-tr%C3%AAn-cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-huy%E1%BB%81n-tho%E1%BA%A1i

Hay lắm cứ đi nữa đi, đừng "chống lầy" để cho mấy lão độc hành mải mê rong ruổi vì "Lầy không ai chịu chống" haha...