PDA

View Full Version : Cao nguyên đá Đồng Văn - mùng 2 tết!



tieumuoi_hg
25-01-2012, 22:40
Bỏ lại sau lưng tết với gia đình, bạn bè, tôi quyết định đi về nơi ấy để trải nghiệm cái tết vùng cao...
Lộ trình cơ bản: TP Hà Giang - TT Tam Sơn - TT Yên Minh - Xã Phó Bảng - Xã Phố Là - TT Đồng Văn - TT Mèo Vạc - Xã Mậu Duệ - Xã Ngam La - Xã Lũng Hồ - Xã Du Già - Xã Minh Sơn -> Xã Minh Ngọc -> Km31 Hà Giang ->Bắc Mê - TP Hà Giang.
Thời gian: 2 ngày!
7h00 sáng mùng 2 tết, tôi bắt đầu khởi hành từ Hà Giang, trời khô và lạnh! Nhưng khi bắt đầu bước chân vào cửa ngõ Cao nguyên, đi trên dốc Bắc Sum dài hơn 10km, một chút mưa và sương buốt giá, tôi cảm nhận được rằng mình đang trên đường đi tới cổng trời....Núi đôi hôm nay mang một vẻ đẹp khác, mờ ảo trong sương...
Những tấm hình tôi chụp có thể không thật sáng, màu sắc không thật rõ nét nhưng nó làm cho tôi cảm nhận và hình dung lại được cái thời tiết lạnh giá và khắc nghiệt nơi đây. (1 phần vì máy ảnh cùi nữa :D).
Qua thị trấn Tam Sơn khoảng 5km trời có vẻ khô hơn một chút, tôi gặp các em nhỏ diện bộ quần áo đẹp đi chơi tết

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-24084502.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-24090255-1.jpg
Lúc này đã hơn 8h00, chúng tôi dừng chân tại một gia đình người Mông để nghỉ ngơi và ăn sáng (bánh chưng mang theo). Đúng vào lúc gia đình này đang mổ lợn để ăn tết, cúng tổ tiên và thiết đãi họ hàng. Trò chuyện với chủ nhà, tôi được biết các gia đình trong cùng một họ hàng thường thay nhau mổ lợn trong dịp tết, họ ăn uống, vui chơi đến qua rằm tháng riêng rồi mới bắt đầu vào công việc.

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-24091024.jpg

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi chào chủ nhà và lại tiếp tục lên đường.
Trên đường chúng tôi đi
https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-24093803.jpg

Giặt rũ dưới bờ sông

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-24093857.jpg

Trời càng về trưa không đồng nghĩa với việc sẽ sáng và ấm hơn, đi được khoảng 15km chúng tôi lại gặp sương mù và buốt giá. Nhưng cái sự lạnh giá ấy dường như cũng không làm cản trở cái không khí tết nơi đây, các em nhỏ vẫn diện quần áo đẹp và cùng nhau đi chơi tết.

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24124545.jpg

tieumuoi_hg
25-01-2012, 23:15
Tôi đi và có cảm giác như mình đang đi ở trên trời vậy. Những mảng mây lơ lửng trên đỉnh núi mà khi đứng dưới tôi nhìn thấy, thì bây giờ tôi đang đi trong nó, lạnh buốt và mờ ảo...

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24125351-1.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24131634.jpg

Đông như trẩy hội :)

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24131855.jpg

2 cậu bé này còn tạo dáng và cười tươi khi tôi chụp ảnh. Nếu có thể, chắc chắn tôi sẽ mang lại tấm hình này cho 2 cậu bé!

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24103034-1.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-24123449-1.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-24123550-1.jpg

link_scorpio
26-01-2012, 00:58
Mọi người thường bảo tết là phải dành cho gia đình sum họp quây quần, nhưng giới trẻ thì lại năng động và không muốn bó buộc. Dẫu biết ở bên gia đình vào ngày Tết là điều đúng đắn nhưng đôi lúc mình cũng muốn phá vỡ cái quy luật ấy để tự tìm lối cho riêng mình, vứt bỏ lối mòn bản thân. Bạn thật là dũng cảm với quyết định này. Khâm phục lắm lắm

tieumuoi_hg
26-01-2012, 09:34
Còn đây là các em nhỏ dân tộc Dao :)

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24095130.jpg

Sắc màu...

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24124826.jpg

Chúng tôi vào thăm Phó Bảng để đi đến xã Phố Là, nơi có ngôi làng của người dân tộc Pu Péo - một trong những dân tộc còn lại rất ít người hiện nay.

Những ngôi nhà trên đường chúng tôi đi...

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24132816-1.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24132836-1.jpg

Trên đường đi chúng tôi gặp một vườn hoa cải rộng mênh mông và rực rỡ. Không thể kiềm chế được sự sung sướng này, tôi lao vào và nhờ người bạn đồng hành...nháy...

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24133649.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24134436.jpg

Runner
26-01-2012, 14:58
Tiếp đi bác.

Lantrailt
26-01-2012, 18:46
Năm nay HG có vẻ nhiều sương mù nhỉ? Năm trc quang đãng và nắng đẹp lắm!

tieumuoi_hg
26-01-2012, 22:19
Con đường chúng tôi đi, lúc này khoảng 2h30 chiều

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24135012-1.jpg

Cổng làng

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-24135900-1.jpg

Chúng tôi vào thăm một gia đình người Pu Péo ngay trước cổng làng, có người mẹ và 3 đứa con ở nhà còn người chồng đã đi chúc tết uống rượu. Một em gái học lớp 10 tại trường Nội trú Tỉnh (dưới Thành phố), còn 2 em trai học lớp 5 và lớp 2. Cả 3 em đều rất ngoan ngoãn và lễ phép, em trai còn pha trà rót nước mời chúng tôi. Người mẹ đang ngồi trong bếp và khâu hoa văn cho chiếc áo dân tộc mình.
Với những dân tộc còn ít người như thế này, nhà nước không hạn chế sinh con "chỉ sợ đẻ rồi không nuôi được thôi" - người mẹ nói.
Chị chủ nhà còn lấy cho chúng tôi xem cái áo của dân tộc mình, áo được may bằng vải lụa đen có hoa văn chìm, các hoa văn, họa tiết trên cổ áo, tay áo và sọc chéo trước áo được tự tay thêu rất công phu và hài hòa, để làm xong một bộ quần áo dân tộc mình phải mất khoảng 1 năm với những người đã thuần thục còn với những em gái tập thêu thì phải 3 - 4 năm mới được một bộ, nhưng tiếc rằng khi tôi hỏi con gái chị có biết thêu không thì chị nói "bọn trẻ bây giờ lười lắm, không chịu học thêu đâu!" chị nói chiếc áo này khoảng 500 nghìn, còn cả bộ (cả váy) thì trên dưới 2 triệu :)
Tiếc là tôi không chụp tấm hình nào ở đây.
Trò chuyện và uống trà với gia đình một lúc, chúng tôi lại lên đường quay ra để tiếp tục đến Đồng Văn.

Sủng Là - một địa danh không thể không nhắc đến với mỗi người khi đến Đồng Văn - nơi có "chuyện của Pao" và có làng của dân tộc
Lô Lô

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/dong%20van/2012-01-24144244-1.jpg

Trên đường vào Sủng Là, tôi gặp một nhóm em nhỏ đang đi chơi tết, ngay bên cạnh là vườn hoa cải, tôi xuống xe và bảo các em vào vườn hoa cải để tôi chụp ảnh cho. Em gái này rất nhanh nhẹn, nói năng rất lưu loát và còn tạo dáng khi tôi chụp ảnh, em nói học hết lớp 6 rồi ở nhà phụ việc cho bố mẹ...Tôi nói sẽ mang lại ảnh cho em nếu khi nào có dịp lên. Em hỏi nhà tôi ở đâu? Tôi nói "nhà chị ở xa lắm, phải đi mất 1 ngày mới đến được đây!" và chỉ tay về phía xa sau những quả núi kia. Tôi hỏi nhà em ở đâu? Bố em tên gì? Em nói nhưng cái địa danh đó thật khó đọc và khó nhớ - tôi trách mình vô cùng khi nghe rồi một lát sau đã không thể nhớ nổi - chỉ biết rằng ở trên đường vào Phó Bảng. Giờ tôi chỉ có một ước mơ thôi, là có thể mang lại ảnh cho em...

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/dong%20van/2012-01-24144920-1.jpg

Qua Sủng Là một đoạn, tôi gặp rất nhiều trẻ em đi chơi, trong đó có một tốp đang ngồi chơi, nói chuyện và cười rất tươi

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-24145731.jpg

Hoa và đá...

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-24150533.jpg

Chúng tôi đến ĐV vào lúc gần 4h00 chiều, ghé vào thăm và chúc tết gia đình một người anh em thân thiết và nghỉ đêm tại đó.
Thị trấn ĐV tết khá yên ắng và vắng vẻ, vì đa số người dân ở thị trấn là người miền xuôi, họ về quê ăn tết.
updating....

what_is_love
26-01-2012, 23:08
Năm nay HG có vẻ nhiều sương mù nhỉ? Năm trc quang đãng và nắng đẹp lắm!
hic.. iem thấy năm ngoái còn nhìu sương mù hơn mà :)

tieumuoi_hg
26-01-2012, 23:15
hic.. iem thấy năm ngoái còn nhìu sương mù hơn mà :)
Có lẽ các bác đi vào thời điểm khác nhau rùi :D. "Năm trước" với "năm ngoái" nghe có vẻ chung chung quá :D. Thời tiết vài ngày là thay đổi rùi mà!

giantia
27-01-2012, 10:27
Có lẽ các bác đi vào thời điểm khác nhau rùi :D. "Năm trước" với "năm ngoái" nghe có vẻ chung chung quá :D. Thời tiết vài ngày là thay đổi rùi mà!

Năm ngoái ngày 6 tết thời tiết HG rất đẹp.

Lantrailt
27-01-2012, 11:16
Năm ngoái ngày 6 tết thời tiết HG rất đẹp.

Vâng. Mùng 5 trở đi là đẹp lắm rồi mà anh. Có nắng, có gió nữa cơ mà.... Năm nay anh không đi đâu nữa ạ???? Em mới vèo xuống biển xong. Giờ thì ôm chăn ở nhà, hic hic

giantia
27-01-2012, 11:45
Vâng. Mùng 5 trở đi là đẹp lắm rồi mà anh. Có nắng, có gió nữa cơ mà.... Năm nay anh không đi đâu nữa ạ???? Em mới vèo xuống biển xong. Giờ thì ôm chăn ở nhà, hic hic

Hì đã khai xuân rồi ah? Anh vẫn nhớ vụ HG ngày tết 2011. Còn năm nay anh chỉ đi những nơi gần hơn nhưng lại là những nơi mình và nhiều người còn chưa quan tâm và chưa biết đến. Nhưng chắc phải ngoài rằm thì mới khởi hành được.

zhiqiang
27-01-2012, 11:56
Bạn có thể xin địa chỉ để gửi ảnh cho mấy em ấy được mà?!:(

tieumuoi_hg
27-01-2012, 14:48
Bạn có thể xin địa chỉ để gửi ảnh cho mấy em ấy được mà?!:(

Chỉ có em gái ở Sủng Là là tôi không thể nhớ được địa chỉ thôi. Một lúc sau định note lại thì quên mất tiêu. hix.
Vì lúc ấy bảo các em vào vườn cải để tôi chụp, các em còn hơi e ngại nên tôi đành phải nói như vậy. Nhưng rồi lại thấy cái kiểu háo hức và hy vọng của các em ấy làm tôi không thể không suy nghĩ.
Haizz....

tieumuoi_hg
27-01-2012, 16:22
Thông tin từ một người bạn đi ĐV vào ngày hôm nay (mùng 5 tết): Từ Hà Giang đến Sủng Là thời tiết lạnh giá vô cùng (chắc cũng giống như hôm tôi đi) nhưng đến Lũng Phìn (có dinh thự nhà Vương) thì lại nắng to, trời xanh không một gợn mây, nhiệt độ lên đến gần 20 độ, dân tình do vậy ra đường cũng đông hơn, nhà nghỉ, khách sạn ở ĐV cũng kín sạch phòng :)

tieumuoi_hg
28-01-2012, 10:06
7h00 sáng hôm sau chúng tôi dậy, ăn sáng cùng gia đình và tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi đi và cảm nhận cái rát của gió và sương đang quật vào mặt (đấy là xế của tôi, còn tôi thì ngồi sau và đội mũ có kính chắn gió nên cũng không có gì mấy :d). Càng đi càng lạnh giá và tê buốt, mặc dù tôi đã bắt xế của tôi phải đi đôi găng tay len dầy có lớp nỉ bên trong và có nơ hơi điệu của tôi (còn tôi thì đi đôi găng tay len mỏng của anh - vì tôi ngồi sau có thể che cái tay đi mà!) nhưng tôi biết và cảm nhận được rằng tay anh vẫn tê buốt. Và cả chân cũng vậy. Cái đôi giầy da hôm qua anh đi vì mưa quá nên nó cũng há cả mõm ra rồi. Đi được 1 đoạn ngắn anh hỏi tôi "chân em có buốt không?". Lúc này tôi chưa thấy buốt nên nói là "không ạ!". Nhưng chỉ 1 lát sau là tôi thấy chân mình bắt đầu tê cứng mặc dù tôi đã đi đến 2 đôi tất rồi, thì tôi mới biết chân anh đang băng giá thế nào. (chúng tôi cũng hơi chủ quan vì không nghĩ nó lại băng giá thế này!)
Đường và núi

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-25075147.jpg

Pải Lủng...

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-25075417.jpg

Lưng chừng núi...

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-25080025.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-25081055.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-25081131.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-25081203.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-25100505.jpg

giantia
28-01-2012, 10:22
Cùng cảnh ngày 6 tết 2011
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52659&d=1298092989

giantia
28-01-2012, 10:43
Còn HG tháng 7/2011 thì nắng vàng rực rỡ, Trời và núi xanh biếc
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2872011221430547.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4443786/Cao-Bang-Ha-Giang-72011-57/)

https://direct1.anhso.net/540/11/115773/287201122134686.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4443728/Cao-Bang-Ha-Giang-72011-45/)

tieumuoi_hg
28-01-2012, 10:53
Đi chơi tết...

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-25100418.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-25100425.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-25100436.jpg

Trên đường đi tôi nhìn thấy 2 em nhỏ này. Tôi cũng không hiểu tại sao em lại đang ở vị trí ấy :-s. Nhưng có vẻ em đang tìm cách xuống

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/2012-01-25101143.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25101149.jpg

Tôi chạy lại và giúp em xuống :)

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25101220.jpg

duturi
29-01-2012, 13:49
Bạn làm mình nhớ tới Hà Giang và nhóm của mình rồi.
Tuần sau mình sẽ đi ra Bắc nhưng có lẽ chỉ đi Sơn La và Lai Châu thôi. Hẹn Hà Giang cuối năm, mùa lúa chín vậy.

tieumuoi_hg
30-01-2012, 14:08
https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25101503.jpg

Vẫn là đi chơi tết :)

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25101901.jpg

Cua "M". Các nhà thiết kế đoạn đường này cũng hài hước thật! Nó không chỉ giống chứ M mà còn rất trừu tượng, làm cho người ta dễ dàng liên tưởng đến những cái xyz nữa....

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25102111.jpg

Ngồi 8 chuyện

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25102901.jpg

tieumuoi_hg
30-01-2012, 14:10
Chúng tôi đi qua Mậu Duệ nhưng không về Yên Minh mà quyết định rẽ vào con đường đi Ngam La - Du Già....Theo thông báo của xế thì chúng tôi sẽ có 70km được có cảm giác giống như đi ngựa và phải mất 5 tiếng để đi qua đoạn đường này.
Chuẩn bị vào con đường gian khổ nào :)

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25104254.jpg

Lợn xề thả rông - trên đường đi tôi nhìn thấy rất nhiều

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25104806.jpg

Con đường chúng tôi đi đến xã Ngam La.
Đây là khu vực tập trung sinh sống của đồng bào dân tộc Dao. Nói thêm một chút về dân tộc này với vốn kiến thức nhỏ mọn của mình: Dân tộc này sống chủ yếu ở độ cao 500m - 800m so với mặt nước biển (lưng chừng núi) đây là dân tộc có nhận thức và ý thức khá tốt, nhất là trong việc bảo vệ rừng (chứ không như dân tộc Mông - chuyên phá rừng lấy củi đun để làm nương rẫy) vì họ hiểu được rằng để làm ruộng bậc thang thì cần phải có đất và có nước, mà muốn có đất và có nước thì phải bảo vệ rừng. Rất nhiều các ruộng bậc thang đẹp mà chúng ta thấy ở Hà Giang cũng chính là sản phẩm của người dân tộc Dao. Trên đường đi chúng tôi được chiêm ngưỡng những vạt rừng già, là nơi các nhà khoa học phát hiện ra một số loại thú quý hiếm, nhiều cây gỗ quý. Dân tộc Dao cũng có ý thức khá tốt trong việc bảo tồn trang phục truyền thống của mình, trang phục dân tộc không bị lai tạp với người Kinh hay dân tộc khác.
Trên đường đi chúng tôi được chiêm ngưỡng một cảnh quan khác. Cũng là núi với đá tai mèo như ở Đồng Văn nhưng trên đó không phải là nương ngô mà toàn là rừng già với những cây gỗ rất to. Nếu những quả núi ấy à trụi cây thì cảnh quan không khác gì ĐV cả!

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25105555.jpg
Ghi chú: Đoạn đường này còn quá đẹp, còn những đoạn đường với những hộc đá to thì tôi lại không ghi lại rồi :D

Xa xa kia là các chị người Dao đang làm cỏ - Tôi cũng không hiểu sao tết họ không nghỉ ngơi ăn chơi mà vẫn đi làm như thế?

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25110343.jpg

Ngôi làng của người Dao

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25112950.jpg

tieumuoi_hg
30-01-2012, 14:36
Tại đây tôi được nhìn thấy một loại cây mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy ngoài đời (chỉ nhìn thấy trên ảnh)
Đố các bác biết đây là cây gì ?_?

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25113341.jpg

Thêm gợi ý :)

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25113452.jpg

duturi
30-01-2012, 16:06
Tại đây tôi được nhìn thấy một loại cây mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy ngoài đời (chỉ nhìn thấy trên ảnh)
Đố các bác biết đây là cây gì ?_?

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25113341.jpg

Thêm gợi ý :)

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25113452.jpg

Mình thì đoán là cây chè.
Thực ra cây ở hình dưới thì giống cây chè ghê nhưng cái cây ở hình trên trông cứ như là cây lêkima hay cây xoài ấy.
Lần sau đố thì phải chụp ảnh đẹp vào nhé!!!

giantia
30-01-2012, 21:27
Tại đây tôi được nhìn thấy một loại cây mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy ngoài đời (chỉ nhìn thấy trên ảnh)
Đố các bác biết đây là cây gì ?_?

Thêm gợi ý :)

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25113452.jpg
Hì! Cây Chè một đặc sản vùng cao quê tôi rất sẵn. Mời bạn đến tôi sẽ mời bạn ly Chè tuyệt ngon này.

tieumuoi_hg
30-01-2012, 21:36
Các bác đoán sai hết cả rùi.
Đấy là cây "chè cổ thụ" chứ không phải là cây "chè" bình thường đâu ạ :D
Cây chè thì em chẳng lạ gì nữa nhưng mà cây chè khủng kiểu này thì lần đầu tiên em nhìn thấy :) (Tại em đi cũng hơi ít :D)
Những cây chè cổ thụ ấy có tuổi cũng phải cả trăm năm rùi. Khu vực này rất nhiều vườn chè cổ thụ như vậy. Cái hình thứ 2 là 1 gốc nó mọc ra nhiều nhánh như vậy đó ạ.
@giantia: Chắc bác ở 1 tỉnh trong dãy Hoàng Liên Sơn ạ? _?

Cái này demo thôi nhé ^^
http://tradao.net/wp-content/uploads/2009/12/che.jpg

duturi
31-01-2012, 11:32
Vậy em phải nói là cả hai bác đúng rồi chứ. Anh nghĩ chè nào chả là chè. Tại em chưa coi mấy cây ở Suối Giàng đấy chứ. Có cây phải vài trăm tuổi chi đó. Nhưng nó có hai loại, chè Shan tuyết và chè thường. Anh nghĩ cây em chụp hình chắc đúng là cây chè Shan tuyết đó. Lần đầu tiên anh trồng cây chè là cách đây đã hơn hai mươi năm rồi, thật tiếc, hồi đó lại trồng cây chè thường.
Bây giờ trong miền nam có một số nơi nông trường chè phá sản, giải thể, người ta đào mấy cây chè gốc to tướng (như gốc mít) về tạo dáng và làm cây cảnh đấy em ạ. Anh thì đã lâu không còn đất trồng chè nữa rồi.

tieumuoi_hg
31-01-2012, 22:49
https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25114001.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25120319.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25123516.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25124307.jpg

https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25135454.jpg

tieumuoi_hg
31-01-2012, 22:53
Spam :D:D:D

MUHSK
01-02-2012, 12:05
Cua "M". Các nhà thiết kế đoạn đường này cũng hài hước thật! Nó không chỉ giống chứ M mà còn rất trừu tượng, làm cho người ta dễ dàng liên tưởng đến những cái xyz nữa....

[IMG]https://i307.photobucket.com/albums/nn312/tieumuoi_hg/Dong%20Van%20mung%202%20tet%20Nham%20Thin/2012-01-25102111.jpg



Ảnh này là ở đoạn nào bạn nhỉ, thanks

quoctuankid
01-02-2012, 15:20
Ảnh này là ở đoạn nào bạn nhỉ, thanks

Trên đường từ Yên Minh đi đến xã Lũng Chinh, Mèo Vạc (đường ko qua Đồng Văn)

tieumuoi_hg
01-02-2012, 15:57
Trên đường từ Yên Minh đi đến xã Lũng Chinh, Mèo Vạc (đường ko qua Đồng Văn)

Hoặc từ Mèo Vạc sang Yên Minh cũng vậy (đi từ ĐV sang) ạ!

duturi
03-02-2012, 18:44
Thấy Hà Giang có món chọi Dê hay quá, các bạn đã thưởng thức chưa?
Mấy con dê chọi sừng cong vút đẹp quá trời. Nếu các bạn có đi dự thì kiếm mình một cặp sừng nhé. Cám ơn trước.

tieumuoi_hg
03-02-2012, 19:11
Thấy Hà Giang có món chọi Dê hay quá, các bạn đã thưởng thức chưa?
Mấy con dê chọi sừng cong vút đẹp quá trời. Nếu các bạn có đi dự thì kiếm mình một cặp sừng nhé. Cám ơn trước.

Chà! Bác nói em nới biết đấy. Ở Hoàng Su Phì. Cái này coi vui ghê, vui hơn cả trọi châu. Mấy bác Dê này máu chiến thật! Cứ nhảy tưng tưng lên và húc sừng vào nhau kêu "tách tách" ^^

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/45394/doc-dao-cuoc-thi-choi-de.html
http://www.youtube.com/watch?v=sObJw_A3kK0

Cụ Dê này trông "đẹp lão" quá :D
https://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/10/26/09/20111026092051_4.jpg

https://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/10/26/09/20111026092051_6.jpg

nguyentrungkien
11-02-2012, 21:58
Phuc ban qua, minh muon co chuyen di nhu ban ma chua thuc hien duoc.

tieumuoi_hg
14-02-2012, 14:57
Phuc ban qua, minh muon co chuyen di nhu ban ma chua thuc hien duoc.
Đơn giản thôi mà bác. Có điều là bác có quyết tâm hay không thôi ạ :D
Khi nào bác đi cần thông tin gì cứ PM cho em.