PDA

View Full Version : Hồi ức Tây Tạng và những con đường mây trắng



cobida
24-01-2012, 16:52
Mồng 2 Tết Nhâm Thìn - 24/1/2012


http://www.youtube.com/watch?v=5Vmtvpk2zU4

Nửa đêm nghe Lina hát bài Tibetan Plateau (Qing zang gao yuan) muốn ứa nước mắt.

Bài hát hát về những con đường vắt vẻo trên mây trắng
Về những đỉnh núi tuyết phủ ngàn năm nối tiếp nhau
Về những đôi má cô gái Tạng đỏ ửng
Về mùi trà bơ nóng hổi không cưỡng lại được.
Về cả món ăn nấu bằng phân bò phơi khô không nuốt nổi.
Về một mảnh đất xa lắm ... nơi tận cùng trái đất.
....

Tây Tạng, mảnh đất thật kỳ lạ. Khi ở đó khổ cực chỉ muốn về ngay, khi về rồi lại nhớ quay quắt.

Tôi cũng không rõ rồi mình có đủ dũng khí để xách ba lô quay trở lại những con đường đó hay không nữa bởi đó là cả một hành trình khổ cực, có khi nguy hiểm cả đến tính mạng. Nhưng một điều tôi biết chắc là ngay cả sau này, trong mơ tôi lại thấy mình bồng bềnh trên những con đường mây trắng nơi xa.

Tôi xin bắt đầu câu chuyện hành trình 27 ngày Tây Tạng - Nepal của mình và những người bạn bằng hình ảnh con đường ấy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76567&d=1327411835

cobida
24-01-2012, 21:31
Tôi bắt đầu ý định đi Tây Tạng của mình bằng một suy nghĩ khá nông nổi: Chinh phục Everest.

Ý định ngông cuồng này bắt nguồn từ chuyến leo Phanxipan đầu năm 2011. Thật ra cũng chẳng vẻ vang gì vì anh bạn bên du lịch một ngày đẹp trời gọi điện hỏi

"Leo Phanxipang không?"
"Với ai" tôi trả lời
"Giải thường niên của Vietnam Airline"

Thế là tôi leo. Dân chuyên nghiệp chạy 4 tiếng lên đến đỉnh. Tôi hì hục 2 ngày cả đi cả về, hụt mất 2kg. Nhưng trong lòng vẫn tràn trề tự mãn và dũng khí vì đã chinh phục Nóc nhà Đông Dương (Ôi giời oai tổ bố, sau này tôi mới biết chẳng ăn thua gì với Tây Tạng).

Ý định chinh phục Everest của tôi tắt ngấm sau khi nghiên cứu kỹ hơn về Everest và biết thông tin: Cứ 5 người lên Everest thì có 1 người chết bỏ xác trên núi.

Độ xung cũng xuống một chút, thôi tôi lại chọn lộ trình 20 ngày Treking cao nhất thế giới lên Interim Camp ở 6400m của đỉnh Everest. Đây là mức cao nhất mà dân không chuyên có thể lên được.

Gọi bạn bè, lên phuot.com hô hào mãi 1 tháng trời chẳng ai dám đăng ký đi. Tôi đổi lộ trình thôi thì đi thăm thú quanh Tây Tạng và về Nepal chơi vậy. Giấc mơ có vẻ thực tế và gần mặt đất hơn

Một ngày cuối thu sau này khi đứng ở đỉnh đèo 5600m của chặng Kora quanh Kailash (Với một khuôn mặt phờ phạc, đầu choáng váng, mũi chảy máu tè le, chân rộp chóc hết ra) tôi mới thấy mình may mắn đã không ham cái độ cao 6400m của Everest Interim Camp.

Hì hục 10 ngày nghiên cứu bài của các sư huynh Yilka, sư tỉ June và các nguồn ABC tôi cũng vẽ được cho mình một lộ trình. Nó là đây (Xin lỗi bà con vì hồi đó có 1 lão tây nên phải viết Tiếng Anh để lão hiểu):

Day 1 "- Ha Noi/HCM to CAN
- CAN - Chengdu (China Southern)"
Day 2 "- Chengdu - Lhasa
- 14h - 18h: Tour Barkor and shop on the street"
Day 3 "- Enjoy Morning Tea
- Visit Drepung & Sera Monastery
- Visit Nangma Night Club - Optional (Tibetan art performance)"
Day 4 - Potala Palace & Norbulingka
Day 5 "- Visit Jokhang Temple
- 12h: Depart for Namtso Lake (190km)
- Overnight in Namtso Lake"
Day 6 "- Enjoy sunrise at Namtso
- Depart for Ganden Monastery
- Back to Lhasa
- Free time and prepare for departure"
Day 7 "- Depart for GYANTSE [3950M] 261 KM
- Stop by Lake Yamdrok - tso
- Tour Gyantse Dzong and Gyantse Kumbum
- Stay overnight in Gyantse Hotel"
Day 8 "- Depart for Sakya 244km
- Visit Tashihunpo & Sakya Monastery
- Overnight in Sakya"
Day 9 "- Depart for Rongbuk valey
- Stop by & explore surrounding hills and beautiful Tibetan Village.
- Drive through Qomolangma
- Enjoy sunset on Everest from Rongphu Monastery
- Overnight in Everest Base Camp"
Day 10 "- Depart for Saga (Drive through Qomolangma again)
- Overnight in Saga"
Day 11 "- Depart for Paryang
- Overnight in Paryang"
Day 12 "- Depart for Manasarovar
- Overnight in Manasarovar"
Day 13 "- Enjoy Sunrise at Manasarovar
- Depart for Dachen"
Day 14 - Kailash Kora - day 1
Day 15 - Kailash Kora - day 2
Day 16 "- Kailash Kora - day 3
- Depart for Khyunglung Valley
- Stop at Tirthapuri for Hot spring & Monastery"
Day 17 "
- Tour Bon school Gurugyam Monastery and Ruin of Shangshung kingdom"
Day 18 "- Depart for Zanda town
- Tour Tholing"
Day 19 "- Tour Tsaparang (20km fr zanda)
"
Day 20 "- Visit Mummies/ Charnel Cave.
- Visit Dungkar & Qulong Silver City"
Day 21 - Zanda to Paryang
Day 22 - Paryang to Zhangmu (Stop by Peiku-tso lake)
Day 23 "- Tour Kathmandu
- Visit Dubar Square"
Day 24 - Tour Kathmandu
Day 25 - Tour Kathmandu
Day 26 - Flight to Quang Zhou
Day 27 - Back to HCM/HN

Và cũng "minh bạch" chi phí luôn để có ai cần tham khảo. Chi phí (bằng USD) này khá chính xác với thực tế tiêu xài sau này:

- Flight ticket HCM - CAN-CTU-KMD-CAN-HCM 699
- Flight ticket Chengdu - Congar 265
- China Visa 67
- Meals cost & Personal expense 500
- Nepal Visa 40
- Tour cost (Including all permit) 1680
TOTAL COST 3251

cobida
24-01-2012, 21:45
Tớ bắt đầu chuẩn bị từ Tháng 5 cho chuyến đi bắt đầu từ 25/8/2011 tới 21/9/2011.

Bài toán đầu tiên đặt ra là thể lực. Để chịu được 52km vòng quanh núi Kailash tớ đặt cho mình chương trình luyện tập leo 100 tầng lầu mỗi ngày. Số là tớ ở chung cư 16 tầng nên chứ đi 6 vòng lên xuống hết 16 tầng là cũng đủ 100 tầng. Trong lúc leo phải đeo cái Ba lô nặng 15kg như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76644&d=1327416268

Bồi thêm 2 cái tạ chân 3kg

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76643&d=1327416268

Nói là mỗi ngày chứ cái bệnh lười chỉ cho phép tớ leo vài ba ngày một lần. Bà con trong chung cư nhìn tớ như thằng điên chạy lên chạy xuống thang bộ. May chưa ai bắt đi nhà thương điên.

Kết quả sau hai tháng đôi giày đi toi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76642&d=1327416268

Những nỗ lực tập này sau khi đi mới thấy được đền đáp. Nhìn anh bạn khỏe mạnh phải ôm ngựa xuống núi vì đuối sức tớ mới thấy mình chí phải khi biết tự lượng sức trói gà không chặt.

Bên cạnh việc thể lực thì đây là một vài bí kíp luyện trước khi đi để lấy thông tin:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76645&d=1327416268

Ngoài ra anh chị em đi nên xem các phim sau:

1. Journey into Tibet: Đầy thông tin
2. Mountain Patrol (Kekexili): Cảm động vô cùng
3. Kundun
4. Red River Valley: Nói về cuộc chinh phạt Tây Tạng của người Anh. Cái này sẽ hiểu khi thăm pháo đài Gyantse Dzung.
5. Samsara: Một loại phim tình ái nhà phật giống Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân
6. Seven Year in Tibet: Nói về Dalai Lama có anh Brab Pitt đóng
7. The cry of Snow lion: Nói về anh béo đánh Tây Tạng
8. The Himalaya: Một ký sự tuyệt vời 6 tập về 6 nước vùng Himalaya. Dẫu chỉ có 1 tập nói về Tây Tạng và 1 tập về Nepal nhưng toàn bộ rất đáng xem
9. The Horse Thief
10. The lost world of Tibet

Có một số phim hay về Thiên táng (Sky Burial), Thủy táng, Khám phá Kailash, Everest ... cứ lên Youtube down về là có hết.

Nói chung không thể không nghiên cứu vì Tây Tạng là một nền văn hóa khác hẳn. Rất huyền bí, biệt lập và ít thông tin. Nếu không nghe trước mình tới đó cứ như "vịt nghe sấm", nghe đấy nhìn đấy mà chẳng hiểu gì.

Về nhạc thì có hai bài không thể bỏ qua:

1. Tibetan Plateau: Một tuyệt phẩm của Lina (Coi post đầu tiên)
2. Road to haven (Tian lu)


http://www.youtube.com/watch?v=fXi27vozhOs

Thật ra hai bài này đều do mấy tay Hán nhà "Anh béo" viết. Nhưng mà nghe dễ hiểu hơn nhạc Tạng nhiều (Vốn cứ rên ư ử chẳng hiểu gì).

June
24-01-2012, 22:04
Bạn Cobida ơi sao lại có ngày 24/3/2012 thế ?

Chúc mừng Cobida đã hoàn tất kora vòng quanh Kailash nhé. Chờ các bài viết của bạn về hành trình mùa thu này. Bạn cũng đã đi nốt được những phần mà đoàn chúng tôi bỏ sót đoạn hậu Kailash.

Nghe bài hát mà bạn post lên là lại nhớ con đường mây trắng quá đỗi :(

cobida
24-01-2012, 22:22
Tks chị June, viết lộn hàng :D.

Sẽ cố viết đến đoạn Khyung Lung Valley và Qulong Silver City mà chị hình như không tới được :)

cobida
24-01-2012, 23:05
Bài toán tiếp theo là chuyện NGƯỜI ĐI.

Bạn đồng hành không chỉ là để tám chuyện cho vui, trong trường hợp này có còn đáng ... đồng tiền bát gạo.

Mỗi người đi thêm là những người còn lại tiết kiệm được vài trăm USD nhờ giá tour trên đầu người giảm. Bởi vậy chưa bao giờ tớ tích cực gom người đến vậy

Số người đi Tây Tạng nên là bội số của 4. Đơn giản đó là số đẹp để nhồi vào một chiếc Land Cruiser có anh tài ngồi trước và anh Guide nằm ôm đống hành lý ở băng ghế sau. Tuy nhiên cũng không nên nhiều hơn 8 để tránh chuyện cãi cự nhau do chín người mười ý và khó khăn trong việc tìm chỗ ở.

Tớ bước vào công cuộc tìm băng đảng (Sau này gọi nhau thân ái lắm :D )

- Đầu tiên tớ gọi điện email cho tất cả bạn bè thân trọng. Giở đủ chiêu dụ dỗ, năn nỉ ỉ ôi, dọa nạt, van xin. Nói chung nhận được những câu từ chối khéo hay đại loại như "Mày điên à, ai rảnh đi nhông nhông cả tháng"
- Kế đến tớ spam các loại facebook, blog, diễn đàn ...
- Cuối cùng tớ tìm ra phuot.com

Sau vụ này tớ tự hứa với lòng không làm chủ thớt nữa, tốn thời gian quá luôn. Đây là những bài học rút ra:

1. Bắt anh em đóng tiền thế chân trước. Không thì họ ra vào như đi chợ
2. Lên kế hoạch rõ ràng, cung cấp thông tin đầy đủ.
3. Kiếm em nào ngon ngon, nhiều thời gian rồi ... tôn vinh em ấy làm chủ thớt cho nó làm tiếp.

Cuối cùng tớ cũng gom được băng đảng của mình là đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76646&d=1327420234

Đoàn chúng tớ 8 người bao gồm 3 Hà Nội, 3 Sài Gòn, 2 ở Đức

cobida
27-01-2012, 21:15
Chuyến bay từ Thành Đô vào Lhasa cất cánh muộn 3 tiếng vì thời tiết xấu. Bạn bè tớ giết thời gian bằng mọi phương tiện có thể.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76667&d=1327673039

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76668&d=1327673039

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76670&d=1327673039

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76672&d=1327673039

Một điều thú vị tớ khám phá được ở Thành Đô là chúng họ cũng phải dùng xô để hứng nước dột tại sân bay giống Nội Bài nhà mình. Nhìn một chuyện chẳng hay ho gì mà thấy mình cũng đỡ ... tủi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76671&d=1327673039

Hàng không Trung Quốc cũng có hai đặc trưng tớ chưa gặp ở những hãng khác:

1. Hành khách đi Toilet không ấp Flush
2. Bắt tớ Off hẳn con Iphone chứ ko cho dùng Flight Mode

cobida
27-01-2012, 22:24
Chưa bao giờ tớ bay trên một chiếc phản lực mà bầu mặt đất lại gần đến thế. Nếu tính trung bình máy bay bay ở độ cao 8000m và độ cao của cao nguyên Tây Tạng khoảng 4000m thì mặt đất gần cánh bay hơn một nửa.

Đang mơ màng trên máy bay tớ chợt tỉnh giấc về những tiếng nhốn nháo xung quanh. Mọi người Tây, Tàu, Ta, Nhật tranh nhau những cửa sổ gần nhất để chụp lấy chụp để.

Và nóc nhà của trái đất hiện ra dưới cánh bay. Bắt đầu là những dãy núi cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76686&d=1327673917

Và những hồ nước xanh vắt lưng chừng núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76683&d=1327673917

Những đỉnh tuyết phủ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76680&d=1327673917

Những dòng sông băng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76682&d=1327673917

Cả những dải băng hà nghìn năm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76684&d=1327673917

Và sân bay Lhasa nằm vắt vẻo trên một giải đồng bằng tí tẹo giữa điệp trùng núi non

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76685&d=1327673917

cobida
27-01-2012, 22:41
Lhasa cuối hè chào đón chúng tôi bằng cái nắng rát bỏng lạ kỳ. Không khí khá lạnh, từng cơn gió tựa như gió mùa đông bắc của ta nhưng lại giữa một ngày nắng gay gắt. Sau vài này tôi mới thấu hiểu sự nguy hiểm của cái nắng trên đỉnh núi. Khi tia cực tím không được hấp thu bởi tầng khí quyển dày thì chỉ vài giờ đồng hồ phơi nắng có thể làm da bạn cháy bong ra và mắt không có kính mát có thể bị hư hại.

Và hai chiếc Land Cruiser, hai lái xe và hướng dẫn viên tên John bắt đầu lộ diện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76687&d=1327674863

Đường xá ở Tây Tạng được đầu tư khá tốt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76689&d=1327674863

Và chiếc cổng chào đầu tiên vào thành phố. Bạn có thể dừng trước cổng chụp hình xung quanh bất cứ cái gì trừ ... cái cổng. Hai bài học vỡ lòng John dạy chúng tớ là:

- Tuyệt đối không chụp hình lính gác và các chốt canh. Việc này sau này chúng tôi nhận ra là một yêu cầu rất khó khăn vì khắp đường phố ở Lhasa không chỗ nào không có lính gác, camera và chốt canh
- Không nói tiếng Hoa. Bạn có thể nói tiếng Anh hoặc dùng ... body language chứ không được "shuo han yu"

Cái cổng này do tớ liều mạng chụp trộm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76688&d=1327674863

cobida
28-01-2012, 13:30
Trước khi cùng các bạn đi tiếp về các vùng đất của Tây Tạng. Tớ dành vài dòng trích dẫn về "ĐẤT NƯỚC" này (Những phần in nghiêng được trích nguyên văn từ Wikipedia.

Tây Tạng (tiếng Tây Tạng: བོད་, Bod hay pö theo cách nói vùng Lhasa; chữ Hoa: 西藏) nguyên là một lãnh thổ và là một quốc gia độc lập ở Trung Á và là nơi cư trú của người Tây Tạng. Với độ cao trung bình vào khoảng 4.900 m, vùng đất này thường được gọi là 'Nóc nhà của thế giới'. Tất cả hay hầu hết Tây Tạng (tùy theo cách định nghĩa) ngày nay chịu sự kiểm soát của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa (sau đây viết tắt là: CHNDTH).

Khi chính quyền Tây Tạng lưu vong nhắc đến Tây Tạng có nghĩa là họ nói đến một lãnh thổ rộng lớn đã tạo nên nền văn hóa Tây Tạng trong nhiều thế kỷ, bao gồm các địa phận truyền thống là Amdo, Kham (hay Khams), và Ü-Tsang (Dbus-gtsang), nhưng không kể đến các vùng bên ngoài CHNDTH như là Arunachal Pradesh, Sikkim, Bhutan và Ladakh mà các vùng này cũng hình thành một phần của không gian văn hóa Tây Tạng.

Khi chính quyền CHNDTH nói về Tây Tạng, có nghĩa là họ nói về Khu tự trị Tây Tạng (sau đây viết tắt là: TTTT), đơn vị tương đương với một tỉnh mà theo công nhận của CHNDTH về lãnh thổ sẽ bao gồm Arunachal Pradesh. Một số người Trung Hoa có thể cũng thêm vào vùng đó là Sikkim, Bhutan, and Ladakh. Thực tế, TTTT chỉ có các vùng nguyên là tỉnh Ü-Tsang và miền Tây của tỉnh Kham, trong khi Amdo và miền Đông của Kham đã được sát nhập vào các tỉnh hiện nay của Trung Quốc là Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam và Tứ Xuyên.

Cả Trung Hoa Dân Quốc lẫn Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đều không chịu từ bỏ việc xác định chủ quyền lên Tây Tạng. Năm 1950, Quân đội Nhân dân giải phóng tiến vào Tây Tạng tiêu diệt quân đội non trẻ của Tây Tạng và phá hủy khoảng 6.000 chùa chiền. Năm 1951, Kế hoạch giải phóng hoà bình cho Tây Tạng, một hiệp ước được ký bởi sức ép của Trung Quốc lên các người đại diện của Đại Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma, đặt nền thống trị kết hợp bởi Trung Quốc và Tây Tạng.

Trong khi đó, vào năm 1956 miền Đông Kham và Amdo đã nổ ra các cuộc kháng chiến và cuộc chiến này đã lớn rộng ra ngoài vùng. Cuộc kháng chiến này được ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ có lúc đã đến tận Lhasa. Nó đã bị dẹp tan năm 1959 và hàng chục ngàn người Tạng đã bị giết. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và những người chủ chốt trong chính quyền trốn sang Ấn Độ, nhưng sự kháng cự riêng lẻ còn tiếp diễn trong Tây Tạng cho đến 1969.

Trung Quốc đã đặt Ban Thiền Lạt Ma, một người được cộng đồng quốc tế xem là tù nhân ảo, làm nhân vật lãnh đạo Lhasa, và tuyên bố rằng ông ta là người đứng đầu hợp pháp của chính quyền Tây Tạng với sự vắng mặt của Đạt Lai Lạt Ma, ngưòi lãnh đạo truyền thống của chính phủ. Năm 1965, phần đất U-Tsang và miền Tây Kham vốn thuộc quyền điều khiển của Đạt Lai Lạt Ma từ thập niên 1910 đến 1959 đã được đặt thành vùng tự trị. Trong thời gian cách mạng văn hóa, Hồng vệ binh đã hủy hoại nhiều di sản văn hóa trong toàn nước CHNDTH bao gồm cả các tài sản Phật giáo ở Tây Tạng. Trong số hàng ngàn tu viện, chỉ còn một ít nguyên vẹn không bị hủy hoại, và hàng ngàn tăng ni Phật giáo đã bị giết hoặc bị cầm tù.

Các nguồn tin đưa ra về số người Tây Tạng bị giết từ 1950 rất khác nhau. Con số ước tính thấp nhất là của Warren W. Smith làm từ các báo cáo dân số cho là vào khoảng 200.000 người Tây Tạng đã mất tích

Thực tế Tây Tạng mà chúng ta biết đến ngày nay chỉ là một phần của vương quốc Tây Tạng của các Dalai Lama trước kia vốn đã được xẻ thịt thành các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc Vân Nam và Tứ Xuyên ngày nay.

Những tu viện và lâu đài còn sót lại thường là những nơi được Hồng Vệ Binh làm nhà kho, đóng quân, thậm chí để nuôi gia súc trước kia. Phần lớn các công trình văn hóa cổ đã bị hủy diệt.

cobida
28-01-2012, 13:48
Thủ phủ Lhasa là một thành phố sôi động. Ngoài khu trung tâm quanh Bakor Square vẫn còn giữ được nét hoang dã bản địa (Chắc dành cho khách du lịch), phần lớn thành phố đã bị Trung Quốc hóa.

Bức hình đầu tiên được chụp từ cung điện Potala xuống cái cục gọi là TƯỢNG ĐÀI GIẢI PHÓNG TÂY TẠNG TRONG HÒA BÌNH (Dịch từ tiếng Hán). Để có tượng đài này họ đã lấp đi hồ nước đẹp thiên thần trước mặt cung điện Potala và hai chữ hòa bình được vẽ bởi mạng của 200.000 Tạng dân.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76705&d=1327675547

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76692&d=1327675278

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76695&d=1327675278

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76694&d=1327675278

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76761&d=1327735300

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76758&d=1327735300

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76759&d=1327735300

cobida
28-01-2012, 15:22
Một câu hỏi ai cũng phải đặt ra khi lên kế hoạch đi Tây Tạng đó là CHỌN TOUR AGENT nào?

Số là chính phủ Trung Quốc không cho khách du lịch được đi lang thang một mình. Hay nói cách khác dân phượt không có cửa tự xưng "tao là ... phượt tử" mà bước chân vào đất Tạng. Mọi nơi đi đều phải có hướng dẫn viên đi kèm và xin phép trước. Hành trình của chúng tớ phải xin tới 6 loại giấy phép trong đó có những giấy phép du lịch do quân khu cấp.

Lâu lâu mấy anh béo có điều gì đó không vui lại ... cấm cửa không cần báo trước. Thế là bao nhiêu công sức chuẩn bị, xin nghỉ phép, mua vé đều đi toi.

Chúng tớ may mắn suốt chuyến đi không lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười đến vậy.

Đôi khi có những giấy phép được phiên dịch một cách "linh hoạt":

Như mọi đoàn du lịch khác, địa điểm Khyung Lung Valley nơi có Bon School, Thorling Monastery và Qulong Silver City là cấm cửa khách du lịch. Giấy phép ghi rằng TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ LẠI Ở KHYUNG LUNG VALLEY.

Chúng tớ phiên dịch là: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ LẠI NHƯNG ĐƯỢC VÀO CHƠI TRONG NGÀY rồi biến ra. Thế là cả bọn có một ngày vui trong thung lũng đẹp tuyệt vời này.

Cũng may đoàn tớ có anh Guide tên John rất chịu chơi và chiều khách. Anh chàng nhất định bắt gọi là John chứ không phải tên Tạng cúng cơm của anh ta là Pema. Chân dung anh ấy đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76703&d=1327675388

Và văn phòng du lịch của anh ấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76693&d=1327675278

Khi liên lạc với FIT Snowland tớ thấy cảm giác họ rất chuyên nghiệp, Website lại hoành tráng thì cứ tưởng là Công ty to lắm. Ai dè có vài ba anh chàng lèo tèo ngồi trong cái văn phòng bé như tổ chim.

Nhưng sau toàn bộ chuyến đi kết luận là công ty này làm ăn uy tín. Quan trọng là họ đã dẫn nhiều khách Việt rồi nên biết chúng ta thích tắm và ăn nhiều rau.

Highly Recommended!

cobida
28-01-2012, 18:29
CHUYỆN BÊN LỀ SÔ 1: HỘI CHỨNG AMS VÀ TOILETE

Tớ đứng trên tầng 2 của cầu thang của Yak Hotel với ba lô trên vai và thở phì phò, mắt hoa lên, chân tay bủn rủn.

Đó là ấn tượng đầu tiên về AMS (Hội chứng sốc độ cao).

Độ cao của Lhasa là 3700m. Chưa quá cao nhưng đủ làm cho những người bay lên đấy như tớ có bài học đầu tiên về việc thiếu Oxy.

Bài tập leo 100 tầng mỗi ngày ở nhà bắt đầu phát huy tác dụng. Tớ chỉ cần leo chậm lại một chút là có thể thích nghi.

Yak Hotel là khách sạn 3 sao khá tươm tất. Nhưng chúng tôi lại phải ở phòng Dorm, không có toilet riêng. Và câu chuyện dài kỳ về phòng ốc bắt đầu từ đây.

HỠI NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM SẠCH SẼ, HÃY KIÊN QUYẾT YÊU CẦU TOUR AGENT ĐẶT PHÒNG CÓ TOILET RIÊNG BẤT CỨ KHI NÀO CÓ THỂ

- Bởi một người Tạng có thể tắm 1 năm một lần, đôi khi có người cả đời không tắm
- Bởi họ có thể cầm 2 cục gạch đi bất cứ núi đồi, xó xỉnh, thậm chí góc đường nào để làm Toilet. Tớ đã tận mắt chứng kiến các cô đang đi giữa đường ngồi thụp xuống lấy lấy váy chùm xung quanh và ... làm một cái
- Bởi nước nơi này quý đến nỗi đánh răng còn phải tiết kiệm (Dù nơi đây bắt nguồn 5 con sông lớn nhất thế giới) nên mùi hương của cái WC khiến ruồi cũng đã tuyệt chủng.

Những nhu cầu cá nhân rất tối thiểu trên tháp nhu cầu của Maslow đã làm chúng tôi cãi vã không ít lần và tốn nhiều tiền cho việc nâng cấp phòng lên loại có thể ở được hơn.

Tất nhiên sẽ có rất nhiều đêm không có lựa chọn khác. Hãy tưởng tượng chuồng bò ở quê bạn thế nào thì cái phòng nó cũng tựa như vậy (Đúng theo cả nghĩa đen và bóng vì người ta cứ ... ấy bừa xung quanh phòng luôn).

Chân dung cái WC siêu kinh điển kiểu Tạng đại loại thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76779&d=1327751038

cobida
28-01-2012, 19:01
Ngày thứ 3 trên đất Tạng: Chúng tớ đi thăm Cung điện Potala và Đền Jorkhang.

Chuyến đi đúng vào lễ hội sữa chua nên người thăm rất đông. Cung điện Potala chỉ cho phép khách du lịch tham quan đúng 60 phút và không được phép chụp hình. Nhóm nào chậm 1 phút bị phạt 100 tệ (Tệ thật)

Cung điện Potala ("tiếng Tạng:པོ་ཏ་ལ།" ) nằm ở Lhasa, Khu Tự trị Tây Tạng, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã là nơi ở của Đạt-lại Lạt-ma (Dalai Lama) cho đến Dalai Lama thứ 14 chạy qua Dharamsala, Ấn Độ sau một cuộc cuộc khởi nghĩa thất bại vào năm 1959. Ngày nay, Cung điện Potala là một viện bảo tàng ở Trung Quốc. Đây là một địa điểm thu hút du khách tham quan nổi tiếng và đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới

Chủ thể của cung Potala bắt đầu được xây dựng năm 1645 thời kỳ Đạt-lại Lạt-ma thứ 5. Phải mất hơn 50 năm mới hình thành quy mô công trình như hiện nay.

Người ta cho rằng Potala là nơi quan trọng và đáng xem nhất trong một chuyến đi Tây Tạng. Riêng tớ không khoái mấy tòa nhà to hay mấy cái tượng lớn lắm nên cũng thấy ... thường thường.

Potala nhìn từ lối đi lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76697&d=1327675388

Lại gần hơn một chút

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76702&d=1327675388

Cận cảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76698&d=1327675388

Những bức tường cổ kính

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76710&d=1327675547

Lối lên cao vút

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76708&d=1327675547

Mái hiên làm bằng gỗ và đất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76717&d=1327675702

cobida
28-01-2012, 19:07
Một chú mèo đang lim dim tận hưởng nắng sớm trên thềm cung điện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76701&d=1327675388

Và một cô mèo khác đến tán tỉnh, phá bĩnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76699&d=1327675388

Gần đấy có một anh đang làm đỏm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76709&d=1327675547

Một chú mèo con cực kỳ dễ thương đang chơi đùa với cái đuôi của mẹ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76714&d=1327675702

Đôi vợ chồng Tạng đang nghỉ mệt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76704&d=1327675547

Và băng đảng của tớ cũng tranh thủ uốn éo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76711&d=1327675702

cobida
28-01-2012, 19:13
Cung điện cổ kính cũng có rất nhiều hoa. Những bông hoa li ti xinh xắn mọc trên tường cũ rêu phong làm tớ bắt đầu mơ tưởng đến cả một thảo nguyên đầy hoa ngoài kia.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76716&d=1327675702

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76713&d=1327675702

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76719&d=1327675820

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76724&d=1327675820

Nụ cười bé cũng xinh như hoa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76718&d=1327675820

Cả bông hoa này cũng đang làm dáng trước ống kính.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76712&d=1327675702

Em Trung Quốc này cười với tớ mấy lần làm tớ bủn rủn cả chân tay. Đang định chạy lại làm quen thì một gã Zhong Guo khác chạy đến xì xồ làm tớ tưởng là chồng em ấy nên rút luôn. Ai dè sau này mới phát hiện ra chỉ là tay Photographer, tiếc ơi là tiếc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76715&d=1327675702

cobida
28-01-2012, 20:30
CHUYỆN BÊN LỀ SỐ 2: KORA, "CHUYỂN LUÂN CHUNG" VÀ "NGŨ THỂ NHẬP ĐỊA"

Khó có thể tìm thấy một tộc người nào trên thế giới lại có niềm tin tín ngưỡng mạnh mẽ như vậy. Niềm tin mãnh liệt vào đạo Phật này có thể khiến những Tạng dân bình thường làm được những điều phi thường.

- Kora: Là một động tác đi trọn một vòng quanh một điểm linh thiêng để thể hiện sự thành kính.
Một số người đi một vòng quanh bửu tháp.
Số khác đi vòng quanh lâu đài
Số khác đi vòng quanh hồ chu vi gần 100km
Vài người đi liên tục 13 vòng quanh núi Kailash, mỗi vòng 52km ở độ cao trung bình 5000m

Cụ già này đang thực hiện Kora quanh Potala

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76720&d=1327675820

- Ngũ thể nhập địa hay còn gọi là "Tam Bộ Nhất Bái": Người Tạng tin rằng sự thành kính của họ sẽ được chứng giám hơn nhiều lần nếu họ đi Kora kiểu "Ngũ thể nhập địa". Tức là cứ 3 bước lại nằm rạp xuống đất và vái một cái sao cho cả tứ chi và đầu đều chạm đất.

Một số người Tạng nói rằng trong cuộc đời họ phải thực hiện Ngũ thể nhập địa đủ 100.000 lần mới làm tròn trách nhiệm của họ với đạo pháp. Lịch sử Tây Tạng viết về vị Thánh tăng Hư Sơn đã thi triển Ngũ thể nhập địa từ Phổ Đà Sơn về Ngũ Đài Sơn với quãng đường 2500km

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76722&d=1327675820

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76781&d=1327758151

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76782&d=1327758151

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76783&d=1327758151

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76784&d=1327758151

- Chuyển luân chung: Chuyển luân chung là một vật đúc bằng đồng có thể cầm tay và xoay được. Trên chuyển luân chung có khắc những bài kinh phạn.
Chuyển luân chung luôn đồng hành với tràng hạt và thần chú “Om mani padme hum” (úm ma ni bát mê hồng). Người Tạng tin rằng Chuyển luân chung chính là bánh xe chuyển kinh đến cho đức Phật chứng giám. Một người Tạng sinh ra từ bé đến khi chết xoay Chuyển luân chung bao nhiêu ... tỉ lần chắc cũng chỉ Đức Phật có thể biết được.

Một chiếc Chuyển luân chung

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76743&d=1327733601

cobida
28-01-2012, 20:51
Toàn cảnh Potala ngày và đêm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76759&d=1327735300

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76763&d=1327735300

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76764&d=1327735300

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76762&d=1327735300

duturi
30-01-2012, 20:45
Great! Tuyệt! Mình cũng đi Chái nà vài chục chuyến nhưng lại rất sợ lên Tibet vì sợ độ cao.
Bạn có thể thông tin chi tiết thêm về cái vụ acute mountain sickness kia nhé. Có tăng huyết áp và nhức đầu không?
Chờ đọc bài của bạn.

tracyowen
02-02-2012, 01:04
Bài viết rất chi tiết và nhiều thông tin, dẫn chứng cụ thể, hấp dẫn. Thực sự quan tâm đến Tây Tạng và đọc về Tây Tạng bắt đầu từ bài viết này của bạn. Cảm ơn bạn chủ thớt và chờ những bài viết tiếp theo cũng như những hình ảnh đẹp của bạn.

p/s: Nếu không tập luyện leo cầu thang như bạn trước thì khi lên đó tình trạng sẽ thế nào? Liệu có trụ nổi và vẫn vui vẻ xinh tươi không? Đặc biệt là với các bạn nữ vốn không có sức vóc và không thể dục thể thao gì như các bạn nam?

cobida
02-02-2012, 21:01
CHUYỆN BÊN LỀ SỐ 3: TRÀ BƠ

Tớ đã yêu nó ngay từ nhấp môi đầu tiên.

Trà bơ là một trong những kỷ niệm ngọt ngào nhất về đất Tạng.

Trà bơ cung cấp năng lượng để con người tồn tại trên mảnh đất cao nguyên lạnh giá này
Trà bơ đem đến những câu chuyện hàn huyên về đời, về người và đạo pháp.
Trà bơ là một chút tưởng thưởng cho mỗi người khi bắt đầu ngày mới, khi làm việc và khi thư giãn cuối ngày để thấy cuộc đời đẹp hơn.

Ly trà tuyệt vời đó là đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76725&d=1327676187

Trà bơ được làm từ trà đen, muối và bơ bò Tây Tạng được trộn với nhau trong một loại thùng gỗ đặc biệt kiểu Tạng. Trà làm xong sẽ được giữ nóng trong phíc nước kiểu ông bà ta vẫn dùng ở ... thế kỷ trước. Việc làm trà bơ cho gia đình mỗi ngày là một việc phức tạp, mất thời gian nhưng là tiêu chí để đánh giá đức hạnh của người phụ nữ Tạng.

Người Tạng uống rất nhiều trà bơ hàng ngày. Ly trà để mời khách luôn phải được rót đầy sau mỗi lần uống.

Nhiều khách phương xa sẽ hơi "dội" khi nhấp môi lần đầu vì vị ngậy ngậy, mặn mặn, ngai ngái của nó.

Nhưng tin tớ đi. Bạn sẽ yêu nó từ ngụm thứ hai và nghiện nó sau một ly.

Những ngày giá lạnh và khô hanh, trà bơ giúp môi bạn không nứt nẻ, cho bạn thêm sức lực trên những nẻo đường bất tận nơi cao nguyên.

Hàn huyên bên tách trà:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76731&d=1327676217

Nhóm tớ hòa vào dòng người bản địa ở quán trà bơ chân Potala. Trà bơ ăn với mỳ Tạng và bánh thật tuyệt cú mèo:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76728&d=1327676217

Thèm quá :((

cobida
02-02-2012, 21:32
Chiều Ngày thứ 3: Đền Jokhang

Jokhang có thể coi là thánh địa, là ngôi đền linh thiêng nhất trong tín ngưỡng phật giáo Tây Tạng.

Bởi thế ấn tượng đầu tiên của Jokhang là dòng người bất tận ngày qua ngày về lễ tại đây. Có những tín đồ hành hương hàng ngàn cây số kiểu ngũ thể nhập địa trong nhiều ngày để một lần trong đời về chốn linh thiêng và tỏ lòng thành kính với đức phật.

Jokhang được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Ngôi đền thiêng tồn tại một cách may mắn qua cuộc cách mạng văn hóa nhờ việc hồng vệ binh đã sử dụng nơi đây làm nhà kho và nhà ở.

Hàng ngàn bức tượng ngàn năm tuổi đã bị đập phá. Những bức tượng ngày nay trong đền là sự hồi sinh kỳ diệu bằng việc gép từng mảnh vụn nhỏ của những bức tượng nguyên bản lên những phần còn lại và tô điểm lại bằng trí nhớ của những người Tạng sùng đạo.

Trong đền không cho phép chụp hình nên tớ đã không ghi lại được nhiều hình ảnh bên trong (Thật ra là cho mà thu phí rất cao, dẫu sao tớ còn nhiều hình bên trong đền chùa Tạng ... hồi sau sẽ rõ)

Du khách phải mua vé và đi cổng ưu tiên. Còn người Tạng xếp hàng ngày này qua ngày khác:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76738&d=1327733601

Họ cầu nguyện hàng ngàn lần trước bức tường ngoài đền:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76739&d=1327733601

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76741&d=1327733601

Toàn cảnh ngoài đền và vòng tròn Barkhor Square (Con đường trứ danh để đi Kora vòng quanh đền với vô số hàng quán, các thứ ăn chơi, tiêu khiển và mua sắm)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76737&d=1327733601

Nóc đền nhìn từ tầng 2

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76742&d=1327733601

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76750&d=1327733685

cobida
02-02-2012, 21:34
Nghe nói trước kia có khoảng 7000 tăng lữ tu trong đền Jokhang. Ngày nay chỉ khoảng 500 người được "Cấp phép" tu hành và một phần không nhỏ trong đó được cài cắm. Ngoài ra nhất cử nhất động trong đền và vài km vuông xung quanh đều được quan sát bằng Camera. Trên nóc nhà có trạm canh và lính bồng súng đi tuần từng đoàn bên ngoài. Đương nhiên tớ không dám chụp hình bọn này chứ không thì đã không có cơ hội ngồi đây viết hồi ký rồi :(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76748&d=1327733685

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76747&d=1327733685

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76744&d=1327733685

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76749&d=1327733685

Một chiếc mũ kiểu Tạng nơi cổng đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76740&d=1327733601

Và những đồ dùng của tăng nhân khiến ta liên tưởng đến thời bao cấp ở Hà Nội

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76745&d=1327733685

cobida
03-02-2012, 09:40
Chiều ngày thứ 3: Lhalu Wetland Reserve.

Chương trình chính thức Potala và Jokhang kết thúc quá sớm. Cái chân hay đi không cho phép tớ ngồi không suốt buổi chiều.

Thế là phải tìm cái gì tiêu khiển cái đã.

Cái tên Khu bảo tồn đất ngập nước Lhalu gây ấn tượng với tớ trong vài chục địa điểm du lịch trong Lhasa.

Bốn anh chị trong băng đảng đồng hành với tớ trên hai chiếc xe đạp kéo:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76753&d=1327734763

Tớ đã sớm nuối tiếc vì chọn phương tiện này. Con đường dài lê thê bất tận.

Lhalu là khu đất ngập nước hiếm hoi trên cao nguyên khô cằn. Nó trải dài khoảng 700ha trong thành phố Lhasa. Đây là nhà của rất nhiều loài chim nước như cò, vịt trời, mòng két, le le ... Mấy con chim mà tớ ngỡ chỉ có ở những nước nhiệt đới như Việt Nam.

Bọn tớ chuẩn bị toàn "súng ống" loại khủng với âm mưu chụp được mấy em chim cò từ xa.

Và âm mưu đã thất bại hoàn toàn khi anh bảo vệ nói rằng "Bây giờ là mùa chim sinh sản nên công viên đóng cửa không cho khách du lịch vào"

Cái khó ló cái khôn, tớ bắt đầu

- Trước tiên là năn nỉ, van xin bọn tao đến từ tận Việt Nam mà mày nỡ lòng nào ... : "Bu neng" (No)
- Sau đó là đút lót cho hắn trăm tệ xem sao (Mấy anh Trung Quốc mà chê tiền :D ): "Bu neng"
- Đến đây tớ điên tiết rồi. Thôi đi về

Và thượng đế không đóng mọi cánh cửa cho người có lòng. Ít ra ngài còn để vài cái ... lỗ chó trên hàng rào của khu bảo tồn.

Thế là bọn tớ chui vào luôn. Mặc dù chưa phải chiều muộn nên chim cò đi kiếm ăn hết chẳng còn mấy con nhưng chỉ việc chứng kiến một chỗ nhiều nước trên cao nguyên cũng là một trải nghiệm đủ thú vị rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76757&d=1327734763

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76756&d=1327734763

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76755&d=1327734763

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76754&d=1327734763

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76752&d=1327734763

cobida
03-02-2012, 10:15
Tối ngày thứ 3: Nhã nhạc Tây Tạng.

Nhạc Tây Tạng theo ngu ý của tớ thì không được đa dạng lắm (Nhưng cũng rất đặc sắc và đặc trưng). Có mấy thể loại sau:

- Lễ nhạc tôn giáo: Cứ rên ư ử không hiểu lắm
- Nhạc thiền: Loại mà mấy chỗ thiền và massage vẫn dùng
- Nhạc đường phố: Cái này rất hay và hấp dẫn, chỉ cần một cây đàn kiểu đàn cò Việt Nam những nhạc công đường phố có thể tạo nên cả một Show diễn đặc sắc
- Nhạc trẻ: Một kiểu pha trộn không giống ai của nhạc Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ, Thái và Cambodia. Nói chung nhìn ... không ngửi được
- Nangma: Một loại pha trộn giữa Karaoke, Hát cho nhau nghe và Quán Bar. Trong đấy cũng có mấy em mắt xanh mỏ đỏ (Mà rất xấu). Mấy thằng Tạng choai choai thì thích cái này lắm, còn tớ thì chỉ ngồi được 10 phút là biến rồi. Anh chàng John dẫn bọn tớ đi Nangma ở Zanda (Một thị trấn phía Tây Tibet tớ sẽ nói đến hồi sau) mà mang theo một con dao phay to tướng. Anh ấy giải thích rằng ở Nangma thường xuyên có đánh nhau nên anh ấy phải bảo vệ chúng tớ.

Hôm nay chúng ta cùng thưởng lãm nhã nhạc Tây Tạng. Nghe nói 300 năm trước Tây Tạng không có nhã nhạc (Chắc toàn rên ư ử). Sau đó có một ông tớ quên tên mất rồi đã sáng tạo ra loại nhã nhạc này.

Đây là một loại bài nhạc gần giống tớ đã nghe nhưng dàn nhạc kia hoành tráng hơn:


http://www.youtube.com/watch?v=JINc9znSaTc

Nhã nhạc Tây Tạng nói chung nghe rất vui tai, thể hiện tinh thần lạc quan cũng như cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây.

9.5 điểm cho nhã nhạc Tây Tạng

Band nhạc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76767&d=1327735391

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76771&d=1327735391

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76766&d=1327735391

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76770&d=1327735391

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76773&d=1327735485

cobida
03-02-2012, 10:22
Em này xinh quá làm tớ liên tưởng nhiều phần em là người Hán lên diễn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76776&d=1327735485

Một kiểu tấu hài của Tạng tương tự như Hoài Linh - Chí Tài nhà ta

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76772&d=1327735485

Show thể hiện cách làm trà bơ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76778&d=1327735485

Vắt sữa Bò Yak

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76775&d=1327735485

Show các địa vị xã hội trong đất nước Tây Tạng trước kia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76777&d=1327735485

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76769&d=1327735391

Và cuối cùng là nguyên một show diễn hoành tráng (Cái này chụp hôm sau ở lễ hội) do chính quyền làm ở trước Potala

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76765&d=1327735391

redseavn
06-02-2012, 11:08
cobida viết hay quá, cố lên để mọi người theo kịp hành trình nào?
Sẽ ủng hộ thêm ảnh cho xôm nhé ^^

cobida
07-02-2012, 00:01
Dear Duturi: Mình sẽ nói kỹ hơn về hội chứng AMS ở đoạn Namtso, Everest Camp và Kailash. Nói chung là chịu được nếu chịu khó luyện tập xíu trước khi đi :)

Dear Tracyowen: Trong đoàn có một chị nữ 30 tuối nặng khoảng 40kg và một chị 50+ cũng vậy. Hai chị đều hoàn thành tốt cả chặng đường và rất khỏe mạnh. Vui vẻ thì ở ta còn xinh tươi thì .... tùy lúc đấy ;)

Dear Redseavn: Cảm ơn bạn nhiều vì đã cổ vũ. Mình lỡ chuyến đi cùng nhau nhưng hi vọng có dịp khác nhé :)

nguyenhoangha
07-02-2012, 09:24
Bài viết hay và cụ thể , hình ảnh đẹp . Thanks bạn và chúc bạn khỏe để phượt nhiều nhé !

redseavn
07-02-2012, 11:39
Dear Redseavn: Cảm ơn bạn nhiều vì đã cổ vũ. Mình lỡ chuyến đi cùng nhau nhưng hi vọng có dịp khác nhé :)[/QUOTE]

Hâm quá cobida, thành viên trong đoàn còn ko nhớ :)) hahahaa

cobida
07-02-2012, 17:23
Úi, nghe cái giọng "hâm quá" này là biết anh Hải rồi :D

cafelela
08-02-2012, 21:52
Bài viết hay, bổ ích. Ảnh đẹp quá! Mình cũng ôm mộng đi Tây Tạng nhưng ngoài một chút vốn liếng tiếng Trung ra thì chả chọ chẹ được tiếng nào khác ...hì. Đợi ....mấy năm sau tìm băng nào giống băng của bạn để join vậy :D
Cảm ơn vì bài viết!

meonoo
09-02-2012, 08:54
Thanks bác cobida về những chia sẻ sau một chuyến đi thật sự đáng nhớ. Đọc bài viết của bác chắc em cũng phải rắp tâm nuôi mộng chinh phục TT thui :D

cobida
09-02-2012, 08:59
SÁNG NGÀY THỨ 4: TU VIÊN GANDEN VÀ CON ĐƯỜNG MÂY TRẮNG

Trong giấc mơ tớ vẫn mơ về những con đường mây trắng

Giấc mơ ngày trước khi đặt chân lên đất Tạng, và bây giờ cũng vậy.

"Con đường mây trắng" trong tâm thức của tớ được hình thành từ quấn sách cùng tên của Govinda kể về những con đường theo dấu chân đạo sư về một miền đất xa lắm

Con đường vắt vẻo trên cao nguyên, như một giải mây uốn lượn. Mơ màng trong nắng sớm, thô ráp, hoang dại lúc đứng trưa và trầm mặc trong ráng chiều.

Sau này tớ mới khám phá ra Tây Tạng có hơn một con đường mây trắng như vậy, ít nhất tớ đã qua 3 con đường.

Và con đường mây trắng đầu tiên chính là đường dẫn lên tu viện Ganden

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76997&d=1328548145

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76999&d=1328548145

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76995&d=1328548145

cobida
09-02-2012, 09:08
Băng đảng chúng tớ khởi hành đi Ganden một ngày nắng thu rực rỡ.

Nắng ở đây thật lạ, bạn vẫn phải mặc áo lạnh nhưng nếu chỉ chìa tay ra nắng một lát và da đỏ ửng và rát bỏng.

Thiên nhiên lướt qua cửa sổ kính xe loang loáng. Đường lên Ganden đẹp tinh khôi với đồi núi, sông hồ, đồng yến mạch và những rừng cây.

Đáng kể nhất là "Con đường mây trắng" - cái tớ tôi đặt cho con đường quanh co vượt hơn 1000m độ cao lên đến tu viện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76994&d=1328548145

Những người Hán lên đây lập các cánh đồng trồng rau trong nhà kính như thế này. Tớ đoán nhờ vậy mà người Lhasa có rau ăn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76996&d=1328548145

Một anh cowboy thời @ vừa nghe di động vừa .... chăn bò

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76998&d=1328548145

Tu viện hiện ra phía xa xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77000&d=1328548145

Và gần hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77004&d=1328548225

Hội chứng độ cao đã phát tác lần đầu với một thành viên trong đoàn. Cảm giác nôn nao và mệt mỏi thấy rõ khi tăng độ cao 1000m liên tục

Và chị ấy đã ... beauti .. phun:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77001&d=1328548225

kub4undre
09-02-2012, 09:26
Quá đẹp và hoành tráng bác ơi, ước mơ của em chỉ có thế này thôi. Bác cho hỏi là các bác đi hết mấy ngày và lệ phí hết bao nhiều ko ? E cũng muốn làm 1 chuyến này quá

toanmomday
09-02-2012, 22:28
Em thấy bạn em bảo china cũng có hội phuot ko thua kém Vn, có bọn còn .......đạp xe đạp lên Tây Tạng !!!

cafelela
11-02-2012, 13:21
Em thấy bạn em bảo china cũng có hội phuot ko thua kém Vn, có bọn còn .......đạp xe đạp lên Tây Tạng !!!

Thật là có hội đạp xe lên Tây Tạng hả bạn? Hỏi giúp mình tên của hội đó được ko? Trang web của họ là gì vậy? :D Phục quá!

toanmomday
11-02-2012, 14:00
Thật là có hội đạp xe lên Tây Tạng hả bạn? Hỏi giúp mình tên của hội đó được ko? Trang web của họ là gì vậy? :D Phục quá!

Đạp xe lên Tây Tạng đối với dân phuot china cũng như kiểu người Vn đạp xe xuyên việt ấy, nếu có đường ô tô lên thì xe đạp sao ko đi dc, theo mình biết nếu đạp từ Vân Nam thì tầm 3 tháng là đến nơi. Bạn mình đi và gặp 1 đoàn trên đó, tên tuổi thì hỏi cũng chả làm j`. Nhưng thông tin bây giờ sẵn có, nếu bạn muốn tìm thì cứ hỏi anh google là có hết :)). Nếu ai đã xem "The way back" thì sẽ biết ngày xưa có cả đội đi bộ từ Siberia lên tận Lhasa rồi vòng qua Mông Cổ cơ (c) (chuyện có thật). Thôi ko bàn tán nữa , nhường chỗ cho bác Cobida viết tiếp, vẫn đang hóng tiếp bài của bác :D.

cobida
11-02-2012, 15:38
Dear kub4undre: Tất cả thông tin về hành trình và chi phí mình để trên Post đầu tiên trang 1 đấy. Bạn coi nhé :)

Dear toanmomday và cafelela: Mình có ngồi nói chuyện với một anh Trung Quốc đạp xe lên Tây Tạng trên đường đi hồ Manasarova. Anh ấy bỏ việc và đạp xe từ Thành Đô vào Tây Tạng hết ... 9 tháng.

Anh ấy nhìn giống con cá mắm đang ngồi ăn gói bánh quy bên đường, nghe đâu giảm mất hơn 20kg rồi. Đường đi Tây Tạng rất dài và đèo dốc, có bác nào trong nước mà chinh phục bằng xe đạp về em sẽ tìm gặp khẩn cấp để ... làm lễ bái sư.

Mấy hôm lo làm ăn kiếm "xèng" đi phượt quá. Hôm nay cuối tuần em xin hầu chuyện tiếp!

cobida
11-02-2012, 15:56
Đón chúng tớ trước cổng tu viện là một đồn cảnh sát to chình hình. Đồn này được lập sau cuộc nổi dậy của các tu sĩ năm 2008 để "chăm sóc" việc tu hành ở đây.

Giang hồ đồn trước kia có hơn 7000 tăng lữ trong Ganden. Họ lập thành một thành phố thu nhỏ ở 4300m trên đỉnh núi thơ mộng này.

Tu viện bị Hồng Vệ Binh san phẳng trong thời gian đánh chiếm Tây Tạng năm 1959. Những góm nhặt và nỗ lực tái thiết của các lạt ma một lần nữa bị nghiền nát bởi pháo binh của Hồng Vệ Binh năm 1966.

Ganden chúng ta thấy ngày nay được xây dựng trên nền tu viện cũ, 300 tu sĩ được cấp phép tu hành ở đây.

Ngoài ra còn có 2 tu viện Ganden khác được dựng trên lãnh thổ Ấn Độ giao cho chính phủ Tibet lưu vong của Dalai Lama.

Bỏ lại những quá khứ đau thương đó, ganden vẫn hiện hữu đẹp nao lòng.

Lạ thay Ganden có rất nhiều bồ câu, loài chim biểu tượng cho hòa bình. Chúng làm tổ khắp nơi trên các khe tường tu viện. Bồ câu ở đây to và nhiều lông hơn loại vùng nhiệt đới (Chắc hầm thì ngon lắm :LL)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77003&d=1328548225

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77007&d=1328548225

Lối nhỏ quanh co

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77006&d=1328548225

Một bức tường làm tớ nhớ nhiều đến Địa Trung Hải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77005&d=1328548225

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77002&d=1328548225

cobida
11-02-2012, 15:59
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77014&d=1328548328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77011&d=1328548328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77008&d=1328548328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77009&d=1328548328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77021&d=1328548442

cobida
11-02-2012, 16:02
CHUYỆN BÊN LỀ SỐ 4: PHÍ CHỤP HÌNH

Tớ đánh giá cao óc sáng tạo của các tu sĩ Tây Tạng bởi họ có thể nghĩ ra những khoản thu như cái gọi là phí chụp hình, quay phim

Mọi điện thờ ở các tu viện đều thu phí chụp hình, mức phí thì chẳng cái nào giống cái nào và rất tùy hứng. Ít thì 20 tệ/lần, nhiều thì như Tashihungpo thu ... 1500 tệ/lần quay phim (tính ra tiền việt khoảng 5 triệu). Điều đặc biệt là mỗi tu viện ở đây có khoảng vài chục điện thờ.

Người thu cũng rất tùy hứng, bất cứ tu sĩ nào ngồi đó cũng thu được và chẳng cần hóa đơn giấy tờ gì.

Thật ra dùng mánh thì cũng lừa lừa chụp hình được, nhưng ở chốn Phật đường tớ thật không nỡ xuất chiêu :T

Thế là tớ cũng nộp tiền để được chụp bên trong một vài lần trước thi đuối như cá chuối :(. Rất may sau này đi về những tu viện rất xa xôi ở phía Tây Tibet thì lệ phí này cũng không còn xuất hiện nhờ vậy tớ cũng có một số hình đẹp hầu chuyện sau này.

Thôi các bác xem đỡ vài hình ở Ganden trước:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77013&d=1328548328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77010&d=1328548328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77018&d=1328548442

Tới giờ tớ vẫn chưa giải mã được anh sư này lại có cô gái quá xinh mang đồ ăn và nước rót đi về nơi ấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77015&d=1328548442

cobida
11-02-2012, 16:22
Trước mặt Ganden có một ngọn núi, đoán chừng cao khoảng 300m

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77022&d=1328548558

Tớ quyết định thử sức lần đầu trên Tây Tạng bằng việc chinh phục ngọn núi này một mình. Tớ hùng dũng bước đi khoảng 50 bước đầu tiên trước khi ... choáng váng.

Không khí se lạnh và mùi hoa cỏ rất dễ chịu. Nhưng mức Oxi ở 4300m thì không dễ chịu chút nào lúc đó. Và tớ bắt đầu đi chậm lại, bò từng bước

Có vài tòa nhà đẹp tinh khôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77019&d=1328548442

Vài góc nhỏ dễ thương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77016&d=1328548442

Lên được nửa ngọn núi thì đường đi bỗng hẹp lại và rất cheo leo. Tớ đoán nếu ngã thì sẽ được lăn trên đồi vài trăm mét. Cộng với sức cũng đã mệt vì mới lên 2 ngày chưa quen khí hậu, thế là tớ quyết định bỏ cuộc.

Một bông hoa dại dễ thương trên đường đi xuống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77020&d=1328548442

Và toàn cảnh Ganden nhìn từ trên cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77017&d=1328548442

Bữa trưa ở Ganden là cơm chay nhà chùa với trà bơ. Tớ rất thích một bữa ăn ngoài trời thế này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77025&d=1328548558

cobida
11-02-2012, 16:31
Có thể nói điểm nhấn của chuyến đi Ganden chính là quãng đường đi về.

Trái với hình ảnh những khối nhà buồn tẻ ở Lhasa, vùng ngoại ô là một thảo nguyên xinh đẹp và thơ mộng.

những cánh đồng Yến mạch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77028&d=1328548558

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77024&d=1328548558

Vài anh "mông dân"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77023&d=1328548558

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77026&d=1328548558

Rặng cây sồi (Tớ cũng không chắc có phải là sồi không)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77042&d=1328549472

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77036&d=1328549472

Và đây là một trong những Shoot tớ hài lòng nhất về Tây Tạng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77039&d=1328549472

Chitto
12-02-2012, 02:33
Rặng cây sồi (Tớ cũng không chắc có phải là sồi không)

Theo tôi nhận thấy thì có thể đây là cây Du, không phải cây sồi.

Ở vùng núi cao tây nam Trung Quốc cây du mọc nhiều. Cây du có dáng cao vươn lên, không tỏa tán rộng như sồi.

Topic của bạn rất hay, tôi sẽ chuyển về box "Diệu kì châu Á" nhé.

yilka
14-02-2012, 21:41
Ảnh đẹp ảnh đẹp! Mình cũng đang ở Tây Tạng, lên đây lần nữa để thưởng thức mùa đông Tây Tạng, về cũng sẽ đua đòi post cùng bạn cho xôm. Nhưng nhóm mình ko leo trèo hoành tráng như nhóm cobida, trời rét gần 0 độ nên mọi ng cũng lười :D

cobida
15-02-2012, 08:18
Chiều ngày thứ 4: Tu viện Sera

Đến lúc này tớ bắt đầu chán tu viện, chùa chiền.

Và tớ khám phá ra một thứ khác ở Sera: NHỮNG LỜI CA TRÊN NÚI

Tiếng hát lúc xa lúc gần, tiếng hát réo rắt vui tai. Có cả tiếng cười đùa

Nhiều người đang hát lắm, mà họ còn vừa hát vừa làm gì đó phát ra những tiếng động bịch bịch.

Tớ lang thang khắp Sera để tìm những tiếng hát này. Là các cô gái xinh tươi đó đây rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77037&d=1328549472

Họ làm việc trên nóc một phật đường đang xây dựng rất cao, ống kính 24-105 của tớ thật không kéo tới.

Họ đang làm một mái nhà Tạng, một cách xây nhà rất thú vị.

Người Tạng không lợp mái bằng các vật liệu hiện đại mà làm bằng đất nện. Họ gác gỗ và đổ đất lên trên nóc nhà và dùng chày để đầm lại cho chắc. Suốt thời gian ở Tây Tạng tớ để ý chỉ có phụ nữ được đầm nóc nhà. Họ thường dàn hàng ngang từng nhóm vừa hát vừa nhịp chày rất vui tai. Kết quả là nóc của những ngôi nhà ở đây dày có khi hơn nửa mét, rất ấm và bền hàng trăm năm.

Có phải nhờ tiếng hát của các cô mà những mái nhà duyên dáng, mềm mại hơn!

cobida
15-02-2012, 08:32
Tu viện Sera chào đón chúng tớ bằng một công trường xây dựng to tướng ngoài cửa.

Hậu tiếp là một cái Toilet kiểu Tạng to tướng hương bay cả Km. Bọn tớ phải bịt mũi chạy qua

Sera là một học việc phật giáo của Tây Tạng, ngày thường tu viện rất nổi tiếng bởi những cuộc "Tranh luận" phật pháp của các tu sĩ ở đây mỗi buổi chiều. Nghe nói họ tranh luận bằng ngôn ngữ hình thể chứ không phải bằng lời nói. Nhưng hôm tớ đến họ có gì đó không tranh luận (Mà xét cho cùng ngày nào cũng tranh luận thì còn gì đâu nữa mà tranh luận, ở VN mình thì họ choảng nhau cho nhanh rồi :D )

Chuyến thăm Sera kết thúc trong 30 phút. Không nhiều ấn tượng lắm!

Tớ chỉ chụp được một tấm hình :(

cobida
17-02-2012, 23:32
Sáng ngày thứ 5: Lễ Hội Sữa Chua

Lễ Hội Sho Dun hay còn gọi là lễ hội sữa chua là lễ hội mùa hè lớn của Tây Tạng thường diễn ra vào trung tuần tháng 5 lịch phật giáo và thường rơi vào nửa cuối Tháng 8 dương lịch.

Sho Dun đánh dấu một tháng ẩn cư của những lạt ma trong chùa nhằm tránh ra ngoài và giẫm chết các sinh linh đang sinh sôi nảy nở trong mùa hè.

Đây cũng là dịp những bức Thangka (Những bức hình phật) khổng lồ được treo lên để người dân chiêm ngưỡng. Người Tây Tạng tin rằng được nhìn thấy Thangka mỗi năm là một phước lành và sẽ đem lại nhiều sức khỏe may mắn. Bức Thangka ở tu viện Deprung được coi là bức lớn nhất trong toàn cõi Tây Tạng và chỉ được treo lên núi một lần vào hội Sho Dun. Hàng vạn người từ khắp các miền của Tibet đều đổ về đây trong ngày này.

Chúng tớ xuất phát từ tờ mờ sáng với quân lệnh được phát ra:

1. Nếu xảy ra bạo loạn: phải tìm cách thoát ra ngay
2. Nếu xảy ra chen lấn, giẫm đạp: Quyết không được ngã, ngã xuống là bị giẫm .. chết
3. Nếu lạc: tập trung lại ở cổng tu viện

Cách vài km, xe không vào được.

Quãng đường đi bộ dài bất tận.

Biển người kéo về ùn ùn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77038&d=1328549472

Càng ngày càng đông hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77040&d=1328549472

Cảnh sát vũ trang phải lập thành hàng rào để chống bạo động

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77041&d=1328549472

cobida
17-02-2012, 23:39
Trái đất tròn: Và chúng tớ hội ngộ với những người bạn phượt ở Deprung

Nhóm chúng tớ cố gắng ghép với nhóm của Phượt Phu Nhân Ariel từ trước nhưng không trùng được ngày.

Và chúng tớ lại hội ngộ

Tay bắt mặt mừng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77046&d=1328549590

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77043&d=1328549590

Sau này tớ còn gặp vài đoàn Việt Nam nữa trên đường. Nghe chúng tớ định lê lết 27 ngày ở xứ này, bà con người lè lưỡi, người lắc đầu ngao ngán :( :)

cobida
17-02-2012, 23:45
Chen lấn vào được bên trong Deprung là một nhiệm vụ bất khả thi.

Hướng dẫn John lo cho an toàn của cả đoàn nên chúng tớ chọn một địa điểm các tu viện phải tới 2km để xem tấm Thangka.

Mỗi người đều chọn cho gia đình mình một chỗ và chờ đợi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77053&d=1328549661

Từng hồi kèn đồng thúc lên liên hồi kì trận. Cuối cùng tấm Thangka khổng lồ cũng được thả xuống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77051&d=1328549661

Thế là hết phim :(

cobida
17-02-2012, 23:54
TRIỂN LÃM NHỮNG NỤ CƯỜI TÂY TẠNG

Tớ không hứng thú lắm với tấm Thangka khổng lồ.Thế là tớ tiêu khiển bằng cách dựng một triển lãm nho nhỏ những nụ cười Tây Tạng.

Đầu tiên là John: Thầy giáo Tiếng Anh trong mùa đông, hướng dẫn viên trong mùa hè. Tên cúng cơm anh ấy là Pema nhưng chàng ta khoái tiếng Tây là John hơn. John vui tính, tận tụy, luôn đấu tranh điều tốt nhất cho đoàn. Có lúc chúng tôi hiểu nhầm anh chàng này nghiêm trọng và cãi nhau nảy lửa. Nhưng cuối cùng vẫn là một tình cảm đọng lại rất thân ái!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77045&d=1328549590

Yi Shi: Anh chàng lái xe thứ nhất. Điểm tớ nhớ nhất ở Yi Shi là anh ấy mặc ... 2 chiếc áo trong suốt gần 1 tháng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77047&d=1328549590

Chan Bei: Chàng lái xe thứ 2. Anh ấy chuyên dùng Body Language với tớ. Sau này mới biết anh ấy biết tiếng Hán nhưng tuyệt không dùng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77044&d=1328549590

cobida
18-02-2012, 00:00
Triển lãm những nụ cười (Tiếp)

Một má đang trông ngóng người thân bị lạc trong biển người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77049&d=1328549590

Một em gái rất có duyên làm tớ nhớ mấy em ở Sapa nhà mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77048&d=1328549590

Một bác đang thưởng thức trà bơ. Trong dịp Sho Dun người ta mang cả gia đình và đồ Pic nic đi ăn. Riêng bác già tôi nghiệp này lủi thủi một mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77055&d=1328549661

Một bác khác đang hướng về tấm Thangka khấn vái rầm rì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77054&d=1328549661

Chiếc khăn mầu đỏ trên đầu nói rằng anh ta đến từ Miền Đông Tây Tạng cách vài ngàn cây số

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77050&d=1328549661

Bé nhạc công mù này hát những khúc ca làm tớ mê mẩn. Tiếng hát có gió cao nguyên, có tiếng ngựa phi ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77052&d=1328549661

cobida
18-02-2012, 00:14
Sau buổi sáng ở Deprung thường dòng người sẽ đổ về Nobulingka để mở tiệc Picnic. Mỗi gia đình sẽ tìm một chỗ trong khu vườn và vui vẻ đến tối mịt.

Nobulingka nguyên là cung điện mùa hè của Dalai Lama. Ngài thường ở đây trong suốt mùa hè. Thực ra Nobulingka là một khu vườn lớn với đủ loại hoa cỏ. Sho Dun là dịp duy nhất khu vườn này mở cửa miễn phí cho tất cả những Tạng dân phương xa đến kinh thành.

Tớ chỉ chụp một vài hình tư liệu về Nobulingka

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77477&d=1329498529

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77479&d=1329498529

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77478&d=1329498529

cobida
21-02-2012, 20:37
NGÀY THỨ 6: HỒ THIÊNG NAMTSO

Tớ không nhớ rõ lần cuối cùng mình có một giấc ngủ kinh hoàng như vậy là lúc nào. Mà có khi chưa bao giờ có.

Đó là một cảm giác bất lực khi bạn muốn làm gì đó nhưng không thể. Cơ thể như có một hòn đá nặng đè lên không cựa quậy được. Muốn ngủ đi cho quên cũng không được. Muốn tỉnh táo cũng không được.

Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, trong phòng tối om, trời lạnh dưới 0 độ.

Ba người bạn cùng phòng cũng cựa mình liên tục không ai ngủ được. Thi thoảng lại có người ngồi dậy nhìn vào cõi tối đen hư không.

Tớ nằm đó suốt 10 tiếng như một con cá mắc cạn. Mũi tịt hẳn, miệng cố đớp đớm từng hớp oxy một cách khó nhọc. Nhịp tim đập bịch bịch gấp gáp để bơm lượng máu thiếu oxy đi nuôi các tế bào cơ thể. Đầu rất đau và choáng váng.

Thuốc thông mũi, Efferagan, hoạt huyết dưỡng não tớ chơi tuốt. Còn nước còn tát.

Tớ mệt quá thiếp đi lúc mơ lúc tỉnh. Tớ bắt đầu mơ những thứ linh tinh và nghĩ không biết mình có qua đêm nay không.

ĐẤY LÀ ĐÊM ĐẦU TIÊN Ở HỒ NAMTSO 4700m

cobida
21-02-2012, 20:50
Sáng sớm cả đoàn đã tỉnh dậy hết. Đơn giản vì mọi người đều không ngủ được.

Tớ nghe về hội chứng sốc độ cao (Acute Mountain Sickness - AMS) từ ở nhà. Tớ biết và đã nghiên cứu vì nó rất nguy hiểm. Nhưng tớ bất lực ngay tại thời điểm đó.

"Tối qua ngủ ngon không anh chị?"
"Kinh khủng"
"Tưởng chết rồi"

Chúng tớ thều thào với nhau.

Ở độ cao 4700m như Namtso lượng oxy trong máu chỉ còn khoảng 70% so với ở Sài Gòn. Cơ thể có sự biến đổi nghiêm trọng trong quá trình trao đổi chất và hấp thụ oxy. Những biểu hiện nhẹ nhàng là mất ngủ, đau đầu, thở gấp, tim đập nhanh, chỉ đi bộ vài bước thôi cũng đã thấy mệt.

Thời gian sau chúng tôi đi tới những điểm cao nhất là 5600m nhưng lúc đó đã quen với độ cao nên cũng không thấy khó qua khỏi như đêm ở Namtso

Nếu bạn nào đi Tây Tạng nên nghiên cứu kỹ hội chứng Altitude Sickness trước khi lên chương trình.

Ngày hôm qua lang thang trên diễn đàn thấy một nhóm đi Tây Tạng định Trek lên Namtso ngay ngày thứ 3 của hành trình.

Tự nhiên thấy lo quá ..... :(. Người khỏe không sao, người yếu nhỡ có chuyện gì ..... :(

Nhưng vượt qua những bất tiện về khí hậu, hồ rất đẹp, rất đáng đi. Trước khi vào trải nghiệm của tớ thì đây là vài hình ảnh của Namtso:


http://www.youtube.com/watch?v=z1pR1L0KM40

June
21-02-2012, 22:47
Ôi thế mà đội này không hề biết cái tên John của bạn Pema đâu. Bạn ấy nom càng ngày càng sành điệu nhỉ ? Lúc đến làm việc ở FITS, các bạn có gặp 1 hướng dẫn viên tên là Namsay và bác tài Kitchia không?

Theo tôi nghĩ không phải là các tăng sĩ ở các tu viện nghĩ ra việc thu tiền phí chụp ảnh, quay phim từ 10 RMB tới 150RMB hay tận 1800RMB đâu mà đó là quy định ban đầu của người Trung Quốc, các tăng sĩ ở đó phải tu tối thiểu là 10 tệ, không liên quan gì tới khoản phí ra vào cửa.

Bạn Cobida tăng tốc lên nữa đi (beer)

khoa85
23-02-2012, 00:25
Bài của bác hay quá. Bác tăng tốc đi ạ :D

johnie
24-02-2012, 18:22
Chuyến đi vào mùa này đẹp quá, lại có nhiều lễ hội nữa.
Các bạn chụp được cả hình quân đội mà không bị kiểm tra làm khó dễ gì, cũng rất may mắn.
Trong đoàn hình như có bạn Tuấn Fibi, thành viên của nhà Cruiser bên box Oto xe máy ttvnol phải không bạn cobida?
Chờ xem phần Manasarovar và Kailash của các bạn.

cobida
27-02-2012, 16:43
Xin lỗi cả nhà tuần trước lo cày cuốc và đi phượt tiếp nên chưa viết được gì. Tuần này sẽ tăng tốc.

- Chị @June : Có gặp Namsay. anh này rất say sưa kể về nhóm chị và cho coi cả hình.
- @Johnie: Có bác Tuấn Fibi bên Oto xe máy. Bác này khỏe nhất hội chạy không biết mệt :)
- Cảm ơn @Khoa85 !

hangthang
02-03-2012, 13:17
Bạn cobida thật là hành phúc với chuyến hành trình 3 người Ha Nội - Ba người sài gon - 2 người Đức. Trong và ngoài nước đều gặp nhau hêt, thật là vui sướng, cảnh thiên nhiên đẹp. Ước gì em cũng có thể được đi vậy

Ariel
02-03-2012, 17:35
Gặp nhau trên đất Tạng xa xôi, vui thật, các bạn lang thang dài ngày thật bõ công đi và hít thở! Giá lại có dịp nào phượt cùng nhóm các bạn nhỉ?!

cobida
02-03-2012, 23:07
Bạn sẽ tận hưởng hạnh phúc trên đường đi hay đích đến?

Có lẽ không có một câu trả lời đúng với mọi người.

Với tớ, từ lâu rồi tớ luôn nghĩ hạnh phúc là hôm nay, trên con đường. Điều đó có lẽ đúng với trải nghiệm của tớ với Namtso.

Xe chúng tớ bon bon trên đường trong một ngày rực nắng, trời trong vắt. Đối với người Tạng chắc chẳng có gì lạ bởi nơi nóc nhà trái đất này ngày nào chẳng thế. Nhưng sao chúng tớ phấn chấn lạ.

Bởi vậy đường xa hóa gần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77633&d=1329832514

Và đây là ngọn núi tuyết đầu tiên chúng tớ nhìn thấy từ khi bàn chân đặt lên mặt đất.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77637&d=1329832514

Chạy được nửa đường, xe dừng lại ở một trạm dừng chân giữa đường, nơi có rất nhiều quầy bán đồ lưu niệm nhỏ của người dân địa phương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77636&d=1329832514

Tớ tranh thủ làm vài tấm hình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77639&d=1329832527

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77638&d=1329832514

cobida
02-03-2012, 23:10
Nơi xa xa một nhóm người đang làm một nghi lễ gì đó tớ chưa đủ công lực để hiểu được. Vậy nên chụp hẳn về xem ai giải thích với :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77640&d=1329832527

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77641&d=1329832527

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77643&d=1329832527

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77642&d=1329832527

cobida
02-03-2012, 23:26
Namtso nằm ở độ cao 4700m cách thủ phủ Lhasa khoảng 110km về phía Tây Bắc.

Từ thời nữ oa vá trời nào đó các lục địa biến động và nâng lên. Namtso là một vùng trũng nên mang theo cả nước biển lên trên núi. Ngày nay nó được coi là hồ nước mặn cao nhất thế giới.

Đây là một danh vị ước lệ vì hai lẽ:

- Có rất nhiều hồ nước mặn nhỏ khác ở Tây Tạng và trên dãy Andes cao hơn Namtso nhiều, có khi tới 5500m. Nhưng không hồ nào có diện tích tới hơn 500km2 như Namtso cả.
- Tớ đã nếm thử nước hồ. Kết luận là chẳng thấy mặn gì cả, có lẽ nước tuyết tan chảy từ nhiều đời đã pha loãng nước hồ rồi.

Cùng với Yamdrok So và Manasarova, Namtso là một trong 3 hồ thiêng mà trong cuộc đời của mỗi Tạng dân đều mong được đặt chân tới.

Đường lên Namtso phải đi qua một con đèo tới 5100m, dù chỉ dừng lại ngắm cảnh chốc lát nhưng cảm giác thiếu oxy đã thấy rõ theo từng bước chân khó nhọc. Một tấm bảng đánh dấu độ cao đó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77648&d=1329832649

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77645&d=1329832527

Phong cảnh nhìn từ đỉnh đèo đẹp vô tiền khoáng hậu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77646&d=1329832649

Và Namtso hiện ra từ xa xa, một mảng mầu ngọc bích xanh ngắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77644&d=1329832527

Xuyên qua những giải cờ mầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77649&d=1329832649

cobida
02-03-2012, 23:37
Một điều thú vị trong chuyến đi Namtso là việc khám phá cuộc sống của những gia đình du mục. Họ sống trong những chiếc lều bằng da thú vật và lang thang trên khắp bình nguyên Tây Tạng. Họ trải cuộc đời dọc theo chiều rộng của không gian và chiều dài của thời gian. Bầu trời là mái nhà, mặt đất là giường.

Tớ nghĩ những gia đình này thật ra không hề nghèo. Tớ thấy nhà nào cũng có một chiếc xe tải và vài chiếc xe máy. Nếu một con bò Yak giá khoảng 1000 USD thì hãy nhìn tài sản của một gia đình này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77650&d=1329832649

Cả cừu nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77651&d=1329832649

Đúng là chương trình Lục Lạc Vàng của nhà ta phải gọi bằng cụ (Lục lạc vàng trao mỗi hộ 2 con bò). Ngoài ra nói chuyện với mấy người du mục tớ còn phát hiện ra vài chi tiết:

- Giờ họ không cắt cỏ cho bò ăn mùa đông nữa mà chờ thức ăn gia súc chính phủ cấp.
- Nếu chính phủ không cấp thì người Tạng bỏ qua biên giới đi theo Dalai Lama

cobida
02-03-2012, 23:42
Cuối cùng thì Namtso là đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77654&d=1329832947

Tin đồn khí hậu ở vùng hồ rất đỏng đảnh quả không sai, hồ thiêng chào đón chúng tớ bằng một buổi chiều xám xịt. Vài tia nắng còn le lói. Tớ cất đồ và cố lê bước ra bờ hồ xem còn vớt vát được tí cảnh đẹp nào không. Nhưng mọi người đã tranh thủ chụp những tấm hình cuối cùng bên bờ hồ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77652&d=1329832947

Một lữ khách nào đó đang lê bước cho kịp những tia nắng cuối cùng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77653&d=1329832947

cobida
02-03-2012, 23:50
Bằng cách nào đó chúng tớ đã vượt qua một đêm khủng khiếp với giấc ngủ chập chờn tại khu lều trại bên hồ thế này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77659&d=1329833059

Trước khi đặt chân lên Namtso ai đó nên chuẩn bị tinh thần cho những thứ như:

- Quanh hồ có rất ... rất ... rất nhiều chó ngao. Bọn này to khủng bố và nhìn rất dữ tợn. Nhưng xem ra tớ thấy chúng chẳng dũng cảm hơn mấy con chó ta ở nhà là mấy. Các bạn cứ vờ cúi xuống nhặt hòn đá là cả bọn chạy hết.

- Quanh hồ có rất nhiều bom mìn. Nói chung vài trăm người đến đây một ngày nhưng toàn bộ khu này không có WC. Nam thanh nữ tú cứ cầm cục gạch đi đâu đó tự xử. Tối đến vừa mưa, vừa lạnh, vừa sợ chó ngao nên đa số "xử" ngay ngoài cửa phòng ngủ.

cobida
03-03-2012, 00:01
Đêm mua rả rích, nhiệt độ xuống dưới 0độ. Trời lạnh như cắt.

Sáng ra tớ cũng cầm cục gạch chạy loanh quanh như ai. Mà khổ tâm lắm, đây là hồ thiêng dân Tạng dùng để rửa mặt tẩy trần, quanh hồ đâu cũng có bảo tháp (stupa) và đá chép kinh. Làm loạng quạng thấy tội lỗi quá mà không chừng chúng nó ... xẻo như chơi :D

Cuối cùng bạn sẽ trải nghiệm "Chuyện đó" ở nơi vắng vẻ thơ mộng thế này cơ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77658&d=1329832947

Tớ là một người may mắn vì được thấy cầu vồng trên hồ.

Từ xa cầu vồng khá lớn, tớ cố lê những bước khó nhọc về gần bờ hồ. Vừa đi vừa thở vừa cảnh giác cao độ để tránh mìn.

Khi đến nơi cầu vồng đã tan bớt. Nhanh tay giơ máy chụp được vài tấm bên bờ hồ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77656&d=1329832947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77657&d=1329832947

cobida
03-03-2012, 00:11
Trái với bầu trời u ám trên hồ, nhóm bắt gặp cảnh đẹp tựa thiên thai trên đường về lại Lhasa. Một con suối trong vắt chảy róc rách qua thảm cỏ xanh điểm trên đó là đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ. Gần đó chú mục đồng đang ngơ ngác nhìn khách phương xa. Biết đâu dòng suối này lại chảy về dòng Mekong đổ vào nước Việt. Cho ta gửi chút lòng về lại quê nhà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77661&d=1329833059

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77660&d=1329833059

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77662&d=1329833059

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77663&d=1329833059

voòng ngẩu pín
10-03-2012, 21:10
Bác viết hay quá, cámơn bác

Mèo lười BH
11-03-2012, 06:55
Theo Mèo lười được biết,thì người Tạng có một tục táng người chết rất ư là độc đáo(và ghê rợn!!),đó là Điểu táng!!Chẳng hay bác chủ topic có may mắn được tận mắt chứng kiến tục Điểu táng này không nhỉ...

cobida
11-03-2012, 20:43
Theo Mèo lười được biết,thì người Tạng có một tục táng người chết rất ư là độc đáo(và ghê rợn!!),đó là Điểu táng!!Chẳng hay bác chủ topic có may mắn được tận mắt chứng kiến tục Điểu táng này không nhỉ...

Cảm ơn Mèo lười rất nhiều vì đã nhắc đến điểu táng! Có 3 kiểu táng mình biết trên hành trình là Điểu táng, Thủy táng của người Tạng và Hỏa táng của người Nepal. Khi về đến nơi thật sự mình rất băn khăn có nên xóa những hình đã chụp đi hay không vì nó mang lại cho mình những cảm xúc khá tiêu cực và không tốt (Cả sợ nữa).

Dẫu sao Mèo lười đã nhắc đến mình sẽ viết về nó ở một đoạn phù phợp :)

cobida
11-03-2012, 20:54
SÁNG NGÀY THỨ 7: LÊN DƯỜNG

Và chúng tớ thật sự lên đường. Con đường thiên lý ngàn dặm chứ không phải là những con đường loanh quanh Lhasa. Con đường đưa chúng tớ đến với những thị trấn bé xíu, những miền đất xa xăm là chưa bao giờ tớ nghĩ là tớ sẽ có ngày đặt chân tới. Và giờ khi về tớ cũng không nghĩ có dịp quay lại. Nhưng những cảm giác và trải nghiệm thì rất thật như vẫn sờ được, ngửi được từng chi tiết.

Hành trang trên đường của đoàn:

- Các loại vật dụng cá nhân, gậy, lều và túi ngủ
- Nồi niêu xoong chảo, bếp gas, chậu rửa
- Gạo nước mắm muối
- Vài bao tải rau củ
- Vài bao đồ ăn khô và thức uống khô và trứng gà
- Thật nhiều nước uống.

Anh chàng Lhapka Steering, chủ hãng FIT Snowland mua cho chúng tớ nguyên một xe hơi đầy đồ ăn. Cuối cùng chúng tớ chỉ mang được 1/3 số thực phẩm đó và phải bỏ đi rất nhiều dọc đường vì không ăn hết.

cobida
11-03-2012, 21:10
CHUYỆN BÊN LỀ SỐ 5: THỜI TRANG VÀ NHAN SẮC

Nhan sắc và thời trang là hai khái niệm vô cùng xa xỉ nơi đây.

Tớ chưa bao giờ cho rằng đi phượt là phải lê lết bẩn thỉu vì đi phượt cũng phải giữ tư cách của nhà phượt chứ :D

Nhưng nơi cao nguyên này bạn sẽ thấy thân thể mình:

- Bong tróc. Khí hậu cực khô làm da dẻ mọi người căng ra và nứt nẻ. Đặc biệt là nẻ môi. Mỗi nụ cười của tớ phải chúm chím, rón rén vì chỉ cần cười hết cỡ một cái là ... tóe máu. Sau một tuần bạn sẽ có thói quen là sờ tay lên mặt và ... bóc mấy mảng da tróc. Tóm lại là tàn phai nhan sắc ;)

- Tịt mũi: Không thở được. Các mao mạch li ti trong mũi chúng ta đã quen với áp suất thấp. Khi lên cao cộng với nhiệt độ lạnh nó mới bắt đầu nổ tí tách. Hậu quả là bệnh chảy máu cam kinh niên. Tối nằm ngủ mũi tịt không thể ngủ được và sáng ra xì mũi thì trời ơi .... khiếp ặc ặc. Giải pháp là các bạn nên mang theo một lọ thuốc nhỏ thông mũi loại mạnh và 2 lọ nước biển sâu từ ở nhà. Nó sẽ giúp bạn nhiều lắm đấy.

- Hôi hám: So với chuẩn của dân Tạng thì chưa là gì. Nhưng cứ tưởng tượng vài ngày không tắm và chạy nhông nhông trên đường thì cơ thể chúng ta sẽ bốc mùi kiểu gì. Rủi đôi nào đang yêu mà dắt nhau lên đây thì cứ giao ước trước là không ôm không hôn gì hết :D

Còn thời trang ở xứ này thì cũng chẳng để làm gì. Nói chung là ra khỏi Lhasa thì ngoài các thành viên trong đoàn chỉ có bò Yak và linh dương ngắm bạn thôi. Chiến lược của chúng tớ là mang đi những bộ quần áo đã lâu nằm ở kẹt tủ. Mặc cho hết hành trình và trước khi rời khỏi Tây Tạng thì giặt sạch và tặng cho người dân ở đây hết.

cobida
12-03-2012, 06:41
Đường đi khúc khuỷu, chúng tôi nghỉ mệt chụp ảnh sau khi đến đỉnh đèo đầu tiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78955&d=1331475919

Chạy đến trưa thì hồ Yamdrok chợt hiện ra xanh ngắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78957&d=1331475919

chipchina
12-03-2012, 09:08
Lần mò rồi lại nhớ, thế mà cũng có thời đi ngang qua nhau:D Thôi, hết duyên nợ với Tibet rồi!

cobida
19-03-2012, 23:18
"Người ta đến nói cao nguyên cao,
Người ta đến nói cao nguyên xanh"

Lời người hát trong như trời cao nguyên, xanh như mặt hồ. Lời hát đi vào lòng người đầy nỗi nhớ.

Tớ nghĩ cao nguyên xanh hẳn không phải vì cây, dù nghe nói bên Đông Tibet cũng nhiều cây lắm. Nhưng cao nguyên trong tớ xanh vì trời vì nước. Trước khi đi tiếp mời bạn dừng lại nghe những lời hát "Cao Nguyên Xanh".



http://www.youtube.com/watch?v=U8x3AwwkYCQ&feature=related

cobida
19-03-2012, 23:40
Hồ Yamdrok là một trong 3 hồ thiêng đối với người Tạng, cùng với Namtso và Manasarova.

Hồ rộng hơn 700m2 dài hơn 72km, được coi là hồ lớn nhất phía Nam Tây Tạng và thường đóng băng vào mùa đông.

Người ta nói ngày Yamdrok cạn nước là ngày đất tạng không còn là nơi con người có thể sinh sống được.

Hồ cho con người những thảm cỏ để chăn thả gia súc, hồ cho cá từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, hồ là nguồn nước. Từ năm 1996 người ta còn xây một đập nước ở phía cuối hồ để chạy nhà máy thủy điện lớn nhất Tây Tạng hiện nay.

Hồ còn nổi tiếng với tu viện Samding nằm trên một bán đảo hướng ra hồ. Đây được coi là nữ tu viện duy nhất tại Tây Tạng.

Với tớ, màu xanh tựa một tảng ngọc bích khổng lồ của nước hồ chính là một trong những cảnh đẹp ấn tượng nhất đối với đất Tạng. Màu xanh nó là đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78958&d=1331475919


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78959&d=1331475919


Một làng ven hồ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78960&d=1331475919

cobida
19-03-2012, 23:48
Hàng trăm người đứng ngồi ngất ngây trước vẻ đẹp của hồ. Có cả những đội thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đang tác nghiệp bằng những súng ống mà tớ đoán giá mỗi cái cũng bằng nửa con Land Cruiser.

Đứng lâu trên đỉnh đèo gió khá lạnh. Chúng tớ tiếp tục theo con đường vắt vẻo trên núi chạy dần xuống mặt hồ.

Những đóa hoa tím duyên dáng ven hồ thật hợp với màu xanh ngọc của mặt nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78961&d=1331475919


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78973&d=1331476044


Các bạn tớ có vẻ rất phấn khích với chỗ này. Người nhảy xuống thử nước hồ (Lạnh như băng) mà vẫn cười ha hả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78969&d=1331476044

Anh chàng Đức miệt mài tìm đá cuội


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78972&d=1331476044


Anh chị này thì lại bài uốn éo


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78971&d=1331476044

cobida
19-03-2012, 23:50
Chạy một xíu nữa chúng tớ gặp một đàn bò Yak và một vài người mục đồng. Khung cảnh nên thơ khiến tớ không thể cưỡng lại được mặc dù trời đã rất muộn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78974&d=1331476044

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78977&d=1331476168

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78976&d=1331476168

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78975&d=1331476044

cobida
28-03-2012, 19:51
Trưa ngày Thứ 7: Kharola Glacier

Ngày những ngọn núi Tây Tạng thôi phủ màu tuyết trắng chắc cũng là ngày cuối của sự sống trên trái đất.

Tây Tạng là nơi bắt nguồn của 5 con sông mẹ lớn nhất thế giới là Sông Ấn, Sông Hằng, Hoàng Hà, Trường Giang và Mekong. Chính những dải băng hà ngàn năm trên đỉnh núi tạo ra những dòng suối nhỏ, muôn ngàn dòng suối nhỏ hợp thành những con sông hùng vĩ đổ ra biển. Và những con sông này tạo ra những nên văn minh rực rỡ trên các đồng bằng hạ lưu và tạo ra những vựa lúa lớn nhất quả địa cầu.

Hãy tưởng tượng một ngày những ngọn núi không còn băng tuyết. Sẽ không còn nước ....

Vậy mà điều đó đang xảy ra, cùng với sự nóng lên của quả đất.

Dải băng hà Kharola là một điểm du lịch mới được đưa vào khai thác của Tây Tạng. Chúng tớ hồi hộp chờ mong suốt chặng đường và òa lên khi thấy nó từ xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78981&d=1331476168

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78979&d=1331476168

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78980&d=1331476168

Cả bọn đều dừng lại chụp lấy chụp để. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ đầu tiên của dải băng hà. Thêm hơn chục Km nữa Kharola chính hiệu là đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78983&d=1331476382

cobida
28-03-2012, 20:04
Gió rất lớn, những cơn gió mang mùi băng tuyết thổi khiến chúng tớ xiêu vẹo. Thời tiết Tháng 9 còn lạnh thế này mùa đông nơi đây hẳn khủng khiếp lắm.

Khu vực trạm nghỉ của Kharola là nơi bán rất nhiều đá phong thủy. Những hòn đá thạch anh đẹp mê hồn và bên trong vẫn còn một chút nước tụ thủy. Người ta còn bán cả Hổ phách với xác các con vật hóa thạch. Những hòn đá có hóa thạch vỏ sò nói lên một thời nóc nhà của thế giới bây giờ đã từng là đáy biển. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ lưu niệm

Tớ thích mê tơi các loại đá bán ở đây. Mà phải trả giá còn khoảng 30% mới đúng là giá ... hợp lý.

Anh chàng John khuyên tớ không nên mua ở đây vì về Manasarova còn rất nhiều và rẻ hơn. Sau tớ mới biết đây là lời khuyên tệ nhất. Đá ở Kharola là đẹp và rẻ nhất hành trình. Dẫu sao thì tớ cũng shop được vài cục mang về Việt Nam. Mua ở đó giá khoảng 250k. Về nhà thấy mấy tiệm Phong thủy bán cục 5 triệu chẳng bằng một nửa của mình :D

Dạo quanh khu vực băng hà để chứng kiến cuộc sống nơi thâm sơn cùng cốc này.

Vẫn có quảng cáo Cocacola và một bàn bida (Tớ đoán bàn bida này cao nhất nhì trên thế giới)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78982&d=1331476168

Vài người Tạng lang thang ở cổng vào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78984&d=1331476382

Một cái Stupa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78985&d=1331476382

Và cuộc sống trong lều của những người du mục

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78986&d=1331476382

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78987&d=1331476382

cobida
28-03-2012, 20:14
Rời Kharola, chúng tớ xuống núi về độ cao thấp hơn

Tái ngộ phần cuối của hồ Yamdrok, nơi đặt nhà máy thủy điện. Hồ vẫn một màu xanh biếc huyền hoặc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78994&d=1331476464

Nhưng con đập đã tạo ra một dòng sông khô cạn ở dưới hạ lưu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78993&d=1331476464

Con đường bon bon qua những làng mạc bên cánh đồng yến mạch đẹp như tranh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78991&d=1331476464

cobida
28-03-2012, 20:18
Bỗng chúng tớ bắt gặp một cảnh bên đường đẹp không cưỡng lại được. Cả cánh đồng yến mạch ngút ngàn điểm bằng màu vàng của hoa cải:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79935&d=1332940263

Cạch đó là một đàn cừu đang nhởn nhơ gặm cỏ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=79934&d=1332940263

Và hai chiếc xe lại dừng lại giữa bao la mây trời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78990&d=1331476464

Tommy_ngo
28-03-2012, 23:18
Bạn có thể gửi cho mọi người cũng xem đá nơi Bạn dừng chân nơi đây mua có được ko ?

Vương Chí Cường
29-03-2012, 09:45
Cái "hội chứng WC" đã đọc trong topic của Chipchina, nhưng ở topic của bác mới thấy nó được lột tả ấn tượng và sống động như thế nào. Chỉ biết có kẻ nhất quyết nhịn chứ không chịu đi =)) Có lẽ chị em cần chuẩn bị tinh thần thật kỹ về vấn đề này trước khi quyết định đi Tây Tạng đấy.
Bài viết của bác chả kém chút nào so với lonely planet guide. Đọc các trang giới thiệu về du lịch thì lấy đâu ra kinh nghiệm về mặt trái của những chốn thiên đường này.

Lại nhớ cuốn sách "Vietnam" của một anh chàng người Úc. Khi họ than phiền về WC ở Việt Nam: Ở VN, bạn phải luôn mang giấy vệ sinh trong ba lô để đối phó với tình huống là các toilet công cộng không hề có giấy. Đến đây có lẽ bạn sẽ hỏi, ở địa vị người bản xứ họ sẽ làm thế nào khi rơi vào tình huống này: Xin thưa, họ dùng nước và tay trái (They use water and their left hand)...

nguyen_heocon
01-04-2012, 12:40
Đọc đến đây em đã kìm lòng không nổi trước chuyến đi của bác Cobida rồi...Lót dép chờ bài của bác tiếp ạ...

Tùng Lan
05-04-2012, 13:44
Tớ phải đọc 2 lần để đảm bảo mình không bỏ sót một chữ nào về hành trình của cobida. Câu chữ vừa đủ để thuyết minh cho những hình ảnh đẹp mê hồn, thể hiện vốn kiến thức rất chắc chắn và thực tế sinh động, phải thừa nhận là văn của cobida rất duyên!

bolident
05-04-2012, 23:12
Còn tớ thì hâm mộ cobida rồi. Vì bài viết quá hấp dẫn. Có điều tớ cũng muốn coi đá phong thủy ở Tây Tạng và chó ngao Tây Tạng ( bác nói có rất nhiều mà không thấy hình, hic). Plz

anvietnam
06-04-2012, 09:51
CHUYỆN BÊN LỀ SÔ 1: HỘI CHỨNG AMS VÀ TOILETE

HỠI NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM SẠCH SẼ, HÃY KIÊN QUYẾT YÊU CẦU TOUR AGENT ĐẶT PHÒNG CÓ TOILET RIÊNG BẤT CỨ KHI NÀO CÓ THỂ

- Bởi một người Tạng có thể tắm 1 năm một lần, đôi khi có người cả đời không tắm
- Bởi họ có thể cầm 2 cục gạch đi bất cứ núi đồi, xó xỉnh, thậm chí góc đường nào để làm Toilet. Tớ đã tận mắt chứng kiến các cô đang đi giữa đường ngồi thụp xuống lấy lấy váy chùm xung quanh và ... làm một cái
- Bởi nước nơi này quý đến nỗi đánh răng còn phải tiết kiệm (Dù nơi đây bắt nguồn 5 con sông lớn nhất thế giới) nên mùi hương của cái WC khiến ruồi cũng đã tuyệt chủng.

Nghe kinh thật, sao bác không chụp cái dorm như cái chuồng bò theo đúng nghĩa đen và bóng cho bà con xem thử?

cobida
07-04-2012, 00:08
Chiều ngày thứ 7: Gyantse Dzong và Gyantse Kumbum

Người Tạng chưa bao giờ là những chiến binh dũng mãnh. Bản tính hiền hậu và niềm tin đạo phật làm họ phù hợp trong vai trò những người du mục hơn lính đánh trận.

Nhưng khi cần đàn ông đàn bà cũng cầm súng để bảo vệ từng tấc đất của họ.

Trung Quốc gọi Gyantse là thành phố anh hùng vì pháo đài Gyantse (Gyantse Dzung) đã hai lần đứng lên làm thành lũy ngăn những bước chân viễn chinh của lính Anh. Gyantse nằm án ngữ đường vào Lhasa và thung lũng Tsangpo vốn là vựa lúa lớn nhất của Tây Tạng. Vì vị trí trọng yếu đó mà từ đầu thế kỷ 14 người Tạng đã cho xây dựng pháo đài trên một đỉnh núi dựng đứng giữa thung lũng, xung quanh pháo đài là những cánh đồng yến mạch ngút tầm mắt

Lính viễn chinh Anh đã chiếm cả Nam Á từ đầu thế kỷ 14. Năm 1903 Tướng Mc Donald và Younghusband đã chỉ huy gần 1000 quân Anh vượt qua dãy Himalaya tấn công pháo đài Gyantse để mở đường và Lhasa.

Cuộc chiến 2 năm đã nghiêng phần thắng về lính Anh nhờ sự vượt chội về vũ khí. Những chiến binh Tạng với súng hỏa mai, gươm và đá đã không chống lại nổi sức tàn phá của đại bác Anh.

Cuộc chiến này đã được dựng lại thành phim Red River Valley năm 1997. Đây là cảnh Younghusband tấn công pháo đài


http://www.youtube.com/watch?v=3X8nbMhdMr4&feature=related

Năm 1967 những dấu tích còn lại của pháo đài lại bị Hồng Vệ Binh đặt mìn phá hủy. Gần đây công cuộc trùng tu được tiến hành liên tục và nghiêm túc đã trả lại vẻ hoành tráng và uy nghiêm cho pháo đài.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80498&d=1333730034

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80499&d=1333730034

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80502&d=1333730034

cobida
07-04-2012, 00:19
Những bức tường thành còn vắt vẻo trên đỉnh núi phía xa


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80518&d=1333732508


Cánh đồng yến mạch dưới chân pháo đài


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80517&d=1333732508


Trên thành còn bia đá ghi tên một anh lính viễn chinh Anh đã nhảy xuống vách đá để phản đối cuộc tấn công vào pháo đài. Chuyện về anh lính này có được tái hiện trong phim Red River Valley

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80501&d=1333730034

cobida
07-04-2012, 00:30
Lúc thăm pháo đài Gyantse có một câu nói bâng quơ làm tớ suy nghĩ nhiều.

Chúng tớ lên thành mới biết đang có một cuộc trùng tu lớn ở đây. Làm việc ở đây phần lớn là nữ công nhân người Tạng vác đá và nam công nhân xây tường. Nhưng người cai lại là một anh Hán mặt khó đăm đăm.

Hắn ấy kiên quyết không cho đoàn lên viện lý do là công trường nên dễ xảy ra tai nạn. Hắn còn khoe sáng giờ mấy đoàn Đức, Mỹ đến đòi lên hắn đã đuổi thẳng cổ hết

Tớ và hướng dẫn John năn nỉ gãy lưỡi. Hắn không cho lên

Tớ hứa cho hắn 100 tệ. Hắn còn làm bộ không cho lên.

John năn nỉ hắn bọn Việt Nam này đi mấy nghìn Km đến đây hắn nỡ lòng nào không cho lên, Việt Nam và Trung Quốc là bạn bè tốt mà.

Hắn trả lời: "Bạn gì mà bạn, đang đánh nhau kìa. Không xem TV a?"

Bấy giờ là Tháng 9 năm 2011

Tớ đứng hình liền ...

Nhưng cuối cùng hắn cũng cho chúng tớ lên tham quan và còn cho một thằng bé lon ton dẫn lên. Chắc tại tờ 100 tệ nặng quá. Tệ thật :(

Nhưng câu nói của hắn và những gì tớ thấy họ nói trên Truyền hình làm mình buồn ... (Có nhiều điều khó nói, xin anh em không bình luận trên diễn đàn về đoạn này)

namviet
07-04-2012, 08:49
Bài viết của cụ quá hay em đã xem qua mekong ký sự nói rất kỹ về tây tạng như các điểm nhấn vê chính trị văn hóa thì họ chưa nói nhiều,còn về văn hóa người hán bản chất vẫn là xâm lược thôi

Các cụ đi như thế này mỗi đoạn lại hối lộ đảng viên cộng sản tung của thế này theo em cần đổi tên nước cộng hòa nhân dân trung hoa thành nước cộng hòa nhân dân mất dạy thì đúng với bản chất của chúng hơn

LINCOLN
09-04-2012, 21:59
Nghe đến đoạn "đang đánh nhau kìa" mất cả hứng Bác ơi. Uh thì 0 bình luận. Bác có chụp mấy con chó ngao bạc tỉ 0 up lên cho cả nhà xem nhé. Mấy cục đá hổ phách nữa up lun đi Bác.
Nếu được thì Bác có thể bật mí những vấn đề ấy sau nhé.

Thần Rùa
10-04-2012, 18:01
Cảm ơn cobida về bài viết khá chi tiết, trong lúc chờ các bài tiếp theo mình chia sẻ link về Ký sự tây tạng để mọi người thêm cảm xúc để chuẩn bị cho một cuộc du ngoạn Tibet trong thời gian tới.



http://www.youtube.com/watch?v=yIjFuTbZvRI&list=PLAE73A7B2AD739A19&feature=plpp_play_all

cobida
13-04-2012, 09:41
Sáng ngày Thứ 8: Gyantse Kumbum

Rời pháo đài Gyantse với một tâm trạng nặng trĩu. Buồn khi chứng kiến những vận đổi sao rời của biết bao đời người in dấu trên phế tích. Buồn vì những tham sân si vẫn đeo bám con người ngày càng nặng nề hơn.

Tối đó chúng tôi ngủ ở một khách sạn ở Gyantse.

Khách sạn nhìn khá lịch sự.

Sau khi hì hục vác mấy ba lô vài chục ký lên 3 tầng lầu chúng tớ mới nhận ra phòng dorm này không thể ở được. Chất lượng phòng rất tệ, tối tăm và không có toilet riêng.

Thế là lại cắn răng thêm 60 tệ mỗi đứa để chuyển về phòng riêng có toilete. Cũng may mùa vắng khách nên khách sạn còn phòng. Dẫu sao Gyantse cũng là thành phố lớn cuối cùng trước khi chúng tớ đi vào những vùng không-có-lựa-chọn.

Sáng hôm sau nhóm thăm Gyantse Kumbum

cobida
13-04-2012, 09:51
Trở về với cõi phật,

Buổi sáng tinh khôi khiến Kumbum dường như rực rỡ hơn. Trời nắng gắt nhưng rất lạnh. Một kiểu khí hậu kì khôi ở một xứ kỳ lạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81125&d=1334285804

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80504&d=1333730034

Đường vào Kumbum trồng nhiều hoa thược dược và hoa bước nở rực rỡ. Lúc nhỏ nhà tớ bán hoa nên cũng trồng những loại hoa này. Nhưng kích thước hoa ở đây lớn hơn hẳn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81126&d=1334285804

Về với đất phật, tâm hồn cũng thanh thản hơn. Tớ gặp lại những hình ảnh quen thuộc của những con người sùng đạo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80505&d=1333730163

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80506&d=1333730163

Gyantse Kumbum, được xây dựng từ năm 1497, là một phần của tu viện Patcho. Nhà phượt ta đi Tây Tạng thường chỉ gọi với cái tên đơn giản là Kumbum.

Kumbum tiếng Tạng là Ngàn linh ảnh Phật tổ, được xây dựng với móng hình vuông tượng trưng cho đất và tháp hình tròn tượng trưng cho trời thể hiện sự giao hòa của Phật pháp. Đây thực tế là một dạng bảo tháp hình Madala khổng lồ có nhiều miếu nhỏ chứa tượng phật và các tượng thần.

Nhìn từ xa thì nhỏ, nhưng khi bước vào và đi vòng quanh các tầng của Kumbum thì tớ không đếm nổi có bao nhiêu miếu thờ nhỏ trong Kumbum nữa. Phần lớn các miếu thường khá tối và ... lạnh lẽo. Một mình bước vào trong miếu tối tăm đối mặt với những tượng ác thần hung dữ có thể làm người yếu bóng vía rợn tóc gáy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80507&d=1333730163

cobida
13-04-2012, 10:11
Xung quanh Gyantse Kumbum là những làng xóm sung túc. Những ngôi làng này dường như đã ở đây hàng trăm năm cùng với sự hình thành của thành phố Gyantse lớn thứ 3 Tây Tạng.

Như thường lệ vẻ đẹp và sự sôi động cuộc sống thường ngày luôn có sức hấp dẫn với tớ hơn những công trình kỳ vĩ. Cả nhóm rảo bước đi theo đường làng để khám phá cuộc sống của những con người nơi đây

Dường như nhà nào cũng có bò hoặc ngựa. Chúng nằm ngồi ngổn ngang. Bĩnh đầy đường làng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80509&d=1333730163


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81131&d=1334285804



Với những người phương xa đến thì phân bò có vẻ là một thứ gì đó khó chịu. Nhưng với người Tạng thì đó lại là một thứ bảo vật. Nơi cao nguyên khô cằn cây không mọc được này thì phân bò chính là chất đốt chính để vượt qua mùa đông. Trong suốt mùa hè những người phụ nữ Tạng đi hốt phân bò và dê về vo tròn thành những bánh và trát lên tường nhà để phơi cho khô. Mùa đông họ lại lấy những bánh phân khô này xuống đốt lửa sưởi ấm và nấu cơm cho cả gia đình. Vì vậy hình ảnh một ngôi nhà chào đón bạn bằng chiếc cổng và tường đầy phân bò rất phổ biến nơi đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80508&d=1333730163

Một chú bé đang chơi trò lăn lốp xe, trò chơi tuổi thơ tớ cũng đã từng chạy lon ton theo nó trên những con đường làng đá sỏi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80513&d=1333730291

Một cậu bán rau bên sạp rau nhỏ bé và lèo tèo buổi sáng sớm.

Anh bán rau thì có gì lạ nhỉ? Chúng ta sẽ không đặt câu hỏi đó nếu biết được sự khó nhọc của việc trồng rau trong nhà kính nơi đây. Trước khi người Hán đến có lẽ người Tạng không biết đến phương pháp này và bữa cơm của họ cũng rất thiếu vắng mầu xanh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80512&d=1333730291

cobida
13-04-2012, 10:24
Chúng tớ ghé vào thăm một gia đình người Tạng. Anh chủ nhà chào đón khách phương xa rất niềm nở

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81127&d=1334285804

Căn nhà người Tạng thường có tường đất rất dày, không có cửa sổ và khá tối tăm. Có lẽ đó cũng là một đặc điểm để cân bằng với cả một trời nắng cháy da cháy thịt mỗi khi bước ra ngoài.

Tầng trệt là một nhà kho và chỗ nuôi súc vật. Cả gia đình sống trên lầu 1

Tớ bắt gặp một máy xe sợi đay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80510&d=1333730163

Một chiếc thùng làm trà bơ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80511&d=1333730163

Một cái bấm móng tay được bảo quản cẩn thận (Đến ngạc nhiên khi so sánh với sự bừa bộn của căn nhà)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81129&d=1334285804

Dấu ấn của cuộc sống hiện đại là một chiếc tủ lạnh Haier.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81128&d=1334285804

Cuối cùng nơi tớ thích nhất trong căn nhà là một giếng trời nhỏ với rất nhiều hoa nở rực rỡ. Nếu bác nào để ý trong tấm hình thì có một chiếc máy giặt bên góc phải và vô số phân bò được chất đống trên nóng nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81130&d=1334285804

cobida
13-04-2012, 10:39
Rời ngôi làng nhỏ chúng tôi trở về khách sạn dọn dẹp đồ đạc và lên đường đi Shigatse, thành phố lớn thứ 2 Tây Tạng, để thăm Tashihunpo.

Trên đường đi chúng tớ ghé vào một xưởng xay bột bằng sức nước.

Bữa sáng của người Tạng thường là một nắm bột Yến Mạch hấp vo lại. Người Tạng tin rằng bột yến mạch rất giàu dinh dưỡng và năng lượng. Bởi vậy hướng dẫn John thường đưa tớ một nắm mỗi sáng khi có thể.

Thú thực lần đầu nhìn thấy nắm yến mạch này tớ liên tưởng đến cụ phân dê nhiều hơn :(. Nhưng với tâm niệm để đời là cái gì người ta ăn được là tớ ăn được hết nên cũng trệu trạo nhai và nuốt khí thế. Ăn mãi đâm quen, về đâm nhớ nhớ.

Xay bột bằng sức nước quả là một sáng tạo rất eco-friendly.

Dòng nước được dẫn và một ống và quay tuốc bin máy xay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81133&d=1334287712

Phía trên máy xoay tròn là một phễu đựng hạt yến mạch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81132&d=1334287712

Và bác chủ lò xay cũng mũm mĩm dễ thương như cục bột. Bác bán luôn mỗi túi bột là 3 tệ. Nhưng tớ cũng chẳng biết làm gì với mấy túi bột này, chỉ tổ quá cước máy bay nên nói chuyện tào lao một chút rồi xin phép đi luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=80514&d=1333730291

cobida
15-04-2012, 11:20
Còn tớ thì hâm mộ cobida rồi. Vì bài viết quá hấp dẫn. Có điều tớ cũng muốn coi đá phong thủy ở Tây Tạng và chó ngao Tây Tạng ( bác nói có rất nhiều mà không thấy hình, hic). Plz

Dear các bác,

Về chó ngao: Em không khoái thứ này lắm nên hình như không chụp em nào cả. Chỉ nhớ có vài trại chó ngao rất lớn khi vừa ra khỏi sân bay Lhasa. Nói chung mấy anh ở Bắc Kinh cứ ca ngợi mấy con ngao Tạng này để bán giá cao cho đám "Nhà giàu dửng mỡ" thôi chứ em thấy mấy con này ngu hơn chó ta.

Có lần em bị một con đuổi theo, thấy nó hung dữ nên lấy hẳn con dao bấm Victoinox ra định nó nhào vô là ... tử chiến. Ai dè nó không sợ dao thật :D. Chợt nhớ võ dọa mấy bọn chó cỏ nhà ta là giả vờ cúi xuống nhặt hòn đá. Vừa cúi lượm được một hòn cu cậu cúp đuôi chạy mất tích :))


Về đá: Có 2 loại
- Loại người ta bán: Em mua về đem cho hết rồi. Chỉ còn một viên để trên bàn làm việc đây. Viên em giữ lại có một bóng nước ở giữa nhưng chụp bằng Iphone nên chắc ko lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81149&d=1334462681

- Loại đi nhặt: Một trong những cái thú của đi Tây Tạng là lang thang nhặt các loại đá đủ loại. Nhiều lúc cả nhóm mải nhặt đá quá muộn cả giờ. Trong thung lũng Kyung Lung (Phía Tây của Kailash) có một dòng sông đặc biệt nhiều đá đẹp. Con sông cũng đẹp mê mẩn. Đây là một số viên em còn giữ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81150&d=1334462681

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81151&d=1334462681

Tommy_ngo
15-04-2012, 13:54
Oh ! Đá đẹp thế này bây giờ Bác mới đem ra cho mọi người xem , Nhìn thích quá đấy Bác à nhưng mà ai cũng đến đây nhặt thế này thì làm gì còn đá để ngắm nữa . Hic hic

lionkingpfiev
18-04-2012, 15:12
Bài viết quá hay và chi tiết, cảm ơn bạn. Nhận ra bác Hải cùng đoàn đi Cao Bằng cũng đi chuyến này, hè hè.

Tiếp tục mau nhé !

P/S: Mình đọc có chút gì âm hưởng của yilka, không biết đúng kô ?

cobida
26-04-2012, 08:45
Xe lại vun vút lao về phía Tây,

Cũng buồn cười thật, Tây Tạng đã xa lắm ở phía Tây rồi. Giờ tớ lại đi về phía Tây của nó. Nghĩ cứ như là đi đến tận cùng quả đất.

Mà có những lúc cảm giác đúng như đứng ở nơi tận cùng vậy. Đó là khi tớ ở trong thung lũng Zanda đứng trước những vách núi đất trùng trùng điệp điệp không nơi bắt đầu và không nơi cuối. Đó là lúc tớ ngừng hỏi sau cái tường này là gì nhỉ?

Nhưng thôi quay lại đoạn đầu của hành trình về hướng Tây nhé. Điểm đến tiếp theo là tu viện Tashihunpo.

Đến lúc này tớ cũng chính thức chán tu viện rồi. Nghe giang hồ đồn Tashihunpo là một trong những tu viện lớn nhất ở Tây Tạng và Shigatse lại là thành phố lớn thứ 2 Tây Tạng. Thế là tớ càng chán. Lại mấy thứ to nhất, nghe cứ như giọng điệu mấy anh hướng dẫn tour trọn gói lùa cả đoàn vào mấy chỗ lãng xẹt.

....
....

Trời nắng như thiêu đốt. Hôm nay là lần đầu tiên tớ cảm nhận được Tibet nóng. Những ngày trước tuy nắng nhưng không khí vẫn lạnh, còn hôm nay thì có bao nhiêu đồ là ... cởi hết.

Con đường trước cửa tu viện là một phố thương mại khá bát nháo với đủ các loại nhà hàng Tây, Tàu, Tạng, Ấn và rất nhiều tiệm bán thời trang, đồ lưu niệm và cả thuốc Bắc. Không khí sặc mùi khu du lịch kiểu chùa hương nhà mình.

Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ để ăn trưa. Có người gọi món, có người không.

Sau bữa tối thừa mứa và vô cùng tốn kém ở Gyantse hôm trước có vài điều đã được nhóm ghi nhận:

1. Chúng tớ phải cần kiệm hơn trong ăn uống. Trước đó mỗi người đều gọi đủ 3 món khai vị, món chính và nước uống. Nhưng không lần nào chúng tớ ăn hết và bỏ lại rất phí.
2. Anh chàng Lutz người Đức quyết định ăn riêng (Vẫn ngồi chung bàn). Lý do anh đưa ra là không thể dùng đũa và cạnh tranh nổi thức ăn với đám người Việt bọn tớ.

Vài người quyết định ngồi lại nhà hàng chứ không vào tu viện. Nhìn trời nắng chang chang tớ cũng oải vô cùng. Nhưng một tiếng nói cứ âm ỉ trong đầu

"Chắc gì mày đã quay lại đây lần nữa, ngoài kia nhỡ có gì hay thì sao?"

Thế là tớ vơ máy ảnh, kính, mũ và lê bước lên đường

cobida
26-04-2012, 09:09
Đường vào Tashihunpo cao và xa hun hút

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81565&d=1335403074

Từng nhóm người lầm lũi đi trong nắng gắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81566&d=1335403074

Tu viện được xây năm 1447 bởi Gendung Drup, vị Dalai Lama đầu tiên. Nơi đây đã từng là nhà của 4000 tăng lữ. Cũng như những tu viện khác, Tashihunpo cũng bị hồng vệ binh tàn phá trong thời cách mạng văn hóa. Nhưng mức độ thiệt hại không lớn như những tu viện khác. Ngày nay Tashihunpo vẫn là trung tâm văn hóa và tôn giáo của cả thành phố Shigatse lớn thứ 2 Tibet và các vùng phụ cận.

Điểm đặc biệt nhất của Tashihunpo nằm ở chỗ tu viện là nhà của Pachen Lama, lãnh tụ tôn giáo số 2 của Tây Tạng.

Để dễ hình dung Pachen Lama là ai bạn cứ tưởng tượng ông ấy là phó tổng thống nếu Dalai Lama là Obama.
Khi được hỏi "Tại sao ông chọn Joe Biden?" Obama trả lời "Vì ông ấy là người phù hợp nhất để thay thế tôi khi tôi không ở đó".
Pachen Lama chính là người có quyền lực cao nhất khi Dalai Lama không thể nhiếp chính.

Đến đoạn này lại phải giải thích cụ thể hơn. Dalai Lama không được có con. Người Tạng tin rằng khi Dalai Lama băng hà linh hồn ông sẽ tái sinh vào một đứa bé được sinh ra tại một nơi nào đó ở Tây Tạng. Khi Dalai Lama băng hà cũng là lúc các cao tăng lên đường để tìm cậu bé có đủ các tướng tốt này trong dân gian để đem về nuôi dạy (Chắc tại vì các cao tăng chọn toàn mấy nhóc kháu khình bụ bẫm nên vị Dalai Lama nào tướng mạo cũng rất phi phàm). Một trong những cách thử xem đứa bé có phải là tái sinh của Dalai Lama không là cho nó chọn ngẫu nhiên một vài đồ vật trong rất nhiều thứ bày ra trước mặt nó. Món đồ nó chọn là bằng chứng để suy diễn nó có thiên hướng thế nào trong tương lai và có sự tương đồng với các vị Dalai Lama trước.

Cá nhân tớ rất thích cách chọn dân chủ này vì nó quả là tránh được những yếu điểm của các hoàng tử, thái tử vốn thiếu i ốt nhưng phận sinh ra đã làm vua.

Dẫu sao khi Dalai Lama còn bé thì ngài cũng còn phải bú sữa và chơi đồ chơi :D . Đó là lúc Pachen Lama cầm quyền.

Oái oăm thay Pachen Lama lại là cha truyền con nối. Đúng là chính trị khó hiểu thật!

cobida
26-04-2012, 09:18
Tớ tiếp tục đi lên, len lỏi trong những hành lang hun hút

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81570&d=1335403074

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81568&d=1335403074

Bắt gặp nụ cười nhân hậu của một anh sư, tự nhiên thấy nơi này đẹp hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81580&d=1335403169

Mấy anh đang giặt áo cà sa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81571&d=1335403074

Một chú tiểu khác đang nghịch nước. Trò chơi này xem ra khá xa xỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81567&d=1335403074

Họ đun nước bằng bếp mặt trời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81579&d=1335403169

cobida
26-04-2012, 09:33
Tớ nhắm đến tòa nhà to nhất trong quần thể tu viện. Đó là cách đơn giản nhất tớ chọn khi biết mình không đủ thời gian và sức lực để đi hết nơi rộng lớn này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81585&d=1335403169

Lần theo một hành lang tối tăm định lên tầng sáu của tòa nhà để săn một tấm hình bao quát xung quanh. Tớ thất vọng ê chề vì tìm mãi ngoài những ô cửa sổ tí hon thì không có lối nào ra cả.

Nhưng những may mắn nhiều khi đến thật bất ngờ. Tớ cứ đi miên man hết ô cửa này đến ô cửa khác và đến một căn phòng đựng một báu vật. Nó đây rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81583&d=1335403169

Ống kính 24-105 trong máy crop của tớ không đủ rộng để bao quát hết tấm Mandalas bằng đồng khổng lồ này. Đường kính của nó ít nhất khoảng 6m. Trái với các Mandalas khác được in, vẽ hoặc làm bằng cát. Mandalas này được gép lại bằng những tượng bằng đồng và chính giữa là tòa nhà cũng bằng đồng.

Có 2 nghệ nhân đang vẽ lại những bức tranh trên tường của đại sảnh chứa mandala này một cách miệt mài. Họ phải đứng trên thang và làm trong im lặng. Quan sát công việc của họ làm tớ liên tưởng tới Michael Angelo, người nghệ nhân vĩ đại đã treo ngửa thân mình hướng lên trần trong 3 năm để vẽ những bức họa tuyệt tác trong nhà nguyện Sixtine ở Vatican cho tới khi đôi mắt tưởng như mù hẳn.

Tớ không dám động khẽ sợ làm ảnh hưởng đến sự tập trung của họ, và cũng sợ họ đuổi ra lại không kịp thưởng thức.

Nhưng rồi hai người thợ cũng phát hiện ra tớ. Một người vui vẻ mời tớ vào bằng một thứ tiếng Trung lơ lớ, người kia có vẻ như không biết nói tiếng phổ thông.

Họ vui vẻ giới thiệu cho tớ công việc của mình và đủ thứ trong căn phòng. Cả về tấm Madalas khổng lồ, bảo vật của tu viện.

Một lát tớ bước ra về trong lòng đầy hân hoan. Cũng đáng công đi lên đây :)

cobida
26-04-2012, 09:37
Phía sau đại sảnh là một bức tường rất lớn. Chắc để treo tấm Thangka khổng lồ cho người dân chiêm ngưỡng hàng năm mỗi dịp lễ hội sữa chua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81586&d=1335403226

Cạnh đó các vị sư đang thanh thản đàm đạo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81588&d=1335403226

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81587&d=1335403226

cobida
26-04-2012, 09:44
Hình ảnh của những người công nhân nữ trong Tashihunpo làm tớ suy nghĩ nhiều. Họ được cai người Hán thuê với giá rẻ mạt để gùi từng viên đá lên xây chùa. Không rõ những người phụ nữ này có thấy việc làm của mình có tính "công đức" nào không. Nhưng sự cực nhọc thì hằn rõ trên dáng đi và khuôn mặt họ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81581&d=1335403169

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81582&d=1335403169

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81584&d=1335403169

cobida
26-04-2012, 09:47
Tớ men theo những ngõ nhỏ rất dễ thương đi xuống. Tạm biệt Tashihunpo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81590&d=1335403226

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81589&d=1335403226

ptndiep90
26-04-2012, 12:11
Ôi Tây Tạng mơ màng, quyến rủ và linh thiêng quá.
Người Tạng thấy hiền hiền chứ không ma lanh, khôn lỏi như bọn Tàu Khựa.
Cám ơn bác nhiều lắm về thông tin chuyến đi, hình ảnh, và đá nữa, đẹp quá bác ơi

Mi goi den
09-05-2012, 23:06
Các bác cho hỏi thăm,

Hiện tại theo lịch thì tuần sau nhóm mình (02 người) sẽ bay từ Thành Đô- Lhasa, nhưng mới được báo tin là không cấp được Tibet permit (do tụi mình dùng tourist group visa cua china, nên bị từ chối). Họ yêu cầu phải làm Individual Visa của China mới được. Mình sẽ làm lại China visa nhưng thứ ba mới có visa mới.
Trong trường hợp đó, tụi mình vẫn cứ bay đến Thành Đô, rồi chờ lấy Tibet permit.
cho mình hỏi thăm, liệu có cách nào tìm tour agent ở Thành Đô được không để đi ghép? Trong trường hợp đó, nên đi bằng xe lửa hay máy bay để đến Lhasa?

Cám ơn các bác nhiều. Bị cú này là quá nặng.

linhng
12-05-2012, 10:23
Like đến mỏi tay hồi ký của bạn. Chúc mừng đã có 1 chuyến lang bạt suốt 1 tháng - rất đáng (beer).

cobida
14-05-2012, 09:05
Các bác cho hỏi thăm,

Hiện tại theo lịch thì tuần sau nhóm mình (02 người) sẽ bay từ Thành Đô- Lhasa, nhưng mới được báo tin là không cấp được Tibet permit (do tụi mình dùng tourist group visa cua china, nên bị từ chối). Họ yêu cầu phải làm Individual Visa của China mới được. Mình sẽ làm lại China visa nhưng thứ ba mới có visa mới.
Trong trường hợp đó, tụi mình vẫn cứ bay đến Thành Đô, rồi chờ lấy Tibet permit.
cho mình hỏi thăm, liệu có cách nào tìm tour agent ở Thành Đô được không để đi ghép? Trong trường hợp đó, nên đi bằng xe lửa hay máy bay để đến Lhasa?

Cám ơn các bác nhiều. Bị cú này là quá nặng.

Dear bác Mi goi den.

Cú này quả ... đau thật. Đến nước ngày thì chỉ có cầu trời khấn phật trước thôi. Theo tớ được biết thì máy bay hay tàu không quan trọng. Quan trọng là bạn có cái Permit vì trước khi bước lên máy bay hoặc tàu sẽ có anh kiểm tra.

Ngoài ra Permit có nhiều loại. Phụ thuộc vào hành trình của bạn. Với hành trình của tớ phải xin tới 6 loại. Bạn nên gửi chương trình trước cho agent để họ sắp xếp. Không khéo đến nơi không có permit đủ lại chạy lòng vòng Lhasa rồi đi về thì .... đau nữa :)

Mon iu
14-05-2012, 17:38
Bài viết của anh hay thật đó...cứ như là đang trên chuyến hành trình phượt Tây Tạng ấy. Tự nhiên muốn có cơ hội đến đấy lắm ý. Cho em xin ít cái ảnh up lên face cho mấy đứa bạn em xem nhé. Xem có đứa nào ấp ủ giấc mơ chinh phục không.

cobida
16-05-2012, 23:11
CHUYỆN BÊN LỀ SỐ 5: QUAY LẠI TÂY TẠNG?

Thỉnh thoảng tớ lại mở mấy bài hát dân ca Tạng.

Dàn Bose hạng nặng của tớ rống ầm ĩ (Khoe của xíu :D ) làm hàng xóm cùng tầng chung cư cứ chạy qua lại xem có chuyện gì xảy ra với thằng này.

Chắc có người nghĩ tớ me Tàu hay sao mà toàn mở nhạc Tàu
Chắc có người nghĩ tớ thuộc dân tộc thiểu số nào đó lạc về đây
Có người đóng cửa cái "rầm"
Có người lẩm bẩm chửi.

Mũ ni che tai, sự ai không biết. Tớ vẫn cứ mở nhạc.

Cảm giác rất lạ. Giống như tâm hồn được trải rộng trên một thảo nguyên buổi sáng sớm. Trí óc trong phút chốc thoát khỏi những việc cày cuốc hàng ngày.

Và lúc đó tớ nhớ những con đường mây trắng.

Hẳn câu hỏi đặt ra đơn giản là: HAY LÀ VÁC BA LÔ LÊN ĐƯỜNG VỀ LẠI TÂY TẠNG?

Thường xuyên câu trả lời tự tớ đưa ra là: KHÔNG DÁM

Nhà tớ được cái may là có chút điều kiện. Thời gian, kinh phí và băng đảng đồng hành chưa bao giờ là lý do ngăn tớ thực hiện được những chuyến đi.

Nhưng hành trình trên những con đường mây trắng là một kỷ niệm quá đẹp.

Nó đẹp đến nỗi tớ sợ nếu đi lại sẽ bị một số sự thật "lõa lồ" làm hỏng đi những hồi ức đẹp đó. Thôi thà cứ để nó là cõi bình yên trong lòng thỉnh thoảng lại mang ra coi.

Tớ sợ đi lại sẽ lâm vào cảnh "à chỗ này biết rồi". "à tiếp theo là thế này" ....

Hôm nay là đúng một năm ngày tớ mở Topic đầu tiên trên Phuot.com để tuyển băng đảng đi Tây Tạng. Hôm nay tớ cũng chưa có ý định sẽ quay lại nơi đó.

Nếu có quay lại có sẽ sẽ tìm một cảm giác khác. Ví như xem tuyết trắng mùa đông chẳng hạn.

Dẫu sao thế giới cũng thật rộng lớn và có nhiều việc phải làm.

Và việc phải làm hôm nay là vẽ tiếp những con đường mây trắng bằng chữ và hình ảnh.

Bắt tay vào việc nào .....

cobida
16-05-2012, 23:32
CHIỀU NGÀY THỨ 7: TU VIỆN SAKYA

Đường vào Sakya là một nhánh từ quốc lộ chính. Điểm cuối cùng chính là thị trấn Sakya nơi có tu viện cùng tên.

Tu viện Sakya thực chất là một trường học của dòng tu mũ đỏ.

Chúng tớ đến Sakya cũng là lúc ráng chiều nhuộm đỏ những vùng đồi núi xung quanh. Trời mùa hè mà mới tắt nắng là lạnh rất nhanh. Chúng tớ đang đi sâu hơn về phía Tây. Càng đi là lên cao và nơi này chắc cũng khoảng hơn 4000m

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81593&d=1335403266

Thị trấn nhỏ bé nằm lọt thỏm trong thung lũng. Trên núi là những bảo tháp và một số phật đường nhỏ.

Nhìn từ xa tớ đã thích mê mệt phong cảnh vùng đồi núi xung quanh. Nhưng trời đã muộn quá nên cả bọn đành về nhà nghỉ để sáng mai dậy sớm hãy leo núi.

Và cái kế hoạch thăm thú đó đã không bao giờ thành hiện thực. Sáng hôm nay cả đám dậy muộn.

Dẫu sao khách sạn ở Sakya làm một khách san đẹp, đạt chuẩn 3 sao. Một lần nữa chúng tớ lại phụ tiền để nâng cấp từ phòng Dorm lên phòng riêng có nước nóng.

Tớ ấn tượng món Beefsteak nhà hàng ở đây làm rất ngon. Có lẽ làm bằng thịt bò Yak nên hơi dai. Nhưng một điều yên tâm là mấy em Yak này không được ăn thức ăn công nghiệp nên chắc thịt sạch.

Giấc ngủ đến không mộng mị. Tớ luôn tận hưởng cái giường sạch sẽ khi còn có thể. Ngày mai cái giường của bạn biết đâu có thể sánh ngang với cái chuồng bò.

cobida
16-05-2012, 23:41
Tu viện Sakya sáng sớm tinh sương đã nhộn nhịp từng dòng người vào lễ bái.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81609&d=1335403746

Trước cổng là một cặp lân đồng rất lớn, một phong cách rất Trung Hoa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81610&d=1335403746

Trên tường lại là những hình quái thú rất lạ như Cá lai báo, Voi lai rùa, Hổ lai Rồng và Lân lai Phượng. Mấy con kiểu này tớ chưa thấy ở đâu bao giờ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81613&d=1335403746

Tạm thời tớ có thể lý giải là tu viện được xây dựng từ năm 1073 này tuy là trường đạo của dòng tu mũ đỏ nhưng lại bị chiếm đóng nhiều lần bởi nhà Nguyên bên Mông Cổ và nhà Minh của Trung Quốc. Đó phải chăng là nguồn gốc của lối kiến trúc nghệ thuật lai căn này.

cobida
16-05-2012, 23:47
Dẫu sao cũng có một số súc sinh không quan tâm đến không gian và thời gian nơi đây. Như chú khuyển này chẳng hạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81611&d=1335403746


Gần đó có một vị đại hãn đang ngồi tư lự. Cứ như ngài bước ra từ chuyện chưởng của Kim Dung

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81625&d=1335404030

Tam quan của tu viện rất lớn, nhưng cổng vào lại bé và sâu hun hút.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81612&d=1335403746

Trong sân lại là một bà lão khắc khổ đang rất chuyên tâm hành lễ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82329&d=1337186767

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82328&d=1337186767

cobida
17-05-2012, 08:56
Phía trong đại sảnh những tu sĩ đang hành lễ trong nắng sớm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81615&d=1335403746

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81617&d=1335403852

Nhịp điệu của tiếng tụng niệm được điều khiển dẫn dắt bằng một chiếc trống chầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81623&d=1335403852

cobida
17-05-2012, 09:01
Một bầu không khí lung linh huyền ảo làm những người khách phương xa tâm hồn như lặng xuống hòa vào cõi tâm linh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81614&d=1335403746

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81618&d=1335403852

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81620&d=1335403852

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81622&d=1335403852

cobida
17-05-2012, 22:52
Everest: Nóc nhà thế giới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82393&d=1337269233

Coming soooooon................

sangdo
19-05-2012, 19:05
Híc, em đã save hết đống ảnh của bác về rồi, up lên fb cho bạn bè em coi với lại để đấy còn làm mục tiêu phấn đấu ...

Lạy giời lạy phật...

cobida
28-05-2012, 23:33
Ngày thứ 9: EVEREST - NÓC NHÀ THẾ GIỚI

Nóc nhà thế giới, chỉ nghe tới từ này lòng đã xốn xang.

Nếu lần sau trở lại North Face. Hẳn tớ sẽ phải đi xa hơn cái Base Camp.

Như đã nói từ đoạn đầu, chuyến đi Tây Tạng của tớ bắt nguồn từ ước mơ làm một chuyến Trek đến độ cao 6400m. Đây được mệnh danh là hành trình Trek cao nhất thế giới

Còn muốn đi hơn 6400m? Bạn hẳn phải là người chuyên nghiệp.
Muốn đi đến đỉnh Summit? Bạn hãy nhớ rằng cứ 10 người làm điều này thì có một người không trở về. Xác của họ nằm lại nơi này vĩnh viễn trên dải băng hà vĩnh cửu. Thi thể họ cứ nguyên như lúc họ ngồi xuống và chìm vào cõi hư vô.

Dẫu sao cái cảm giác đến rất gần Everest, ngửi thấy mùi băng tuyết, ngắm những giọt nắng cuối cùng lấp lánh trên nóc nhà của thế giới cũng là tuyệt vời lắm rồi.

Cứ thưởng thức đi, một đời biết đâu chỉ có một lần.

cobida
28-05-2012, 23:43
Chúng tớ rời khỏi thị trấn Sakya khi mặt trời đã đứng bóng.

Điểm dừng chân đầu tiên là thị trấn Old Tingri. Cả bọn dừng lại ăn trưa.

Tới hôm nay thì đồ ăn Tây Tạng đã không nuốt nổi rồi. Mùi ngai ngái có trên tấm thảm ngồi, trong đồ ăn, thức uống. Tớ đoán đấy là mùi phân bò.

Old Tingri là thị trấn nhỏ chỉ có vài nóc nhà. Nó án ngữ ở ngã ba đường, một ngả đi Nepal, một ngả đi Lhasa và một ngả đi sâu vào dải băng hà Rongbuk nơi có đỉnh Everest. Người ta gọi Old để phân biệt với New Tingri gần đó vốn là một thị trấn mới xây với mục đích quân sự với những căn nhà cao tầng kiểu Hán và các cư dân đều đeo quân hàm.

Còn Old Tingri thì thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82369&d=1337268841

Cả thị trấn có rất nhiều "Resort" để đón những khách lỡ độ đường đi Rongbuk hoặc sang Nepal

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82371&d=1337268841

Bọn tớ còn gặp cả đoàn của Discovery Chanel với 5 chiếc xe hầm hố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82370&d=1337268841

cobida
28-05-2012, 23:53
Ăn xong chạy một lúc thì cả bọn đã tới cổng vườn quốc gia Quomolangma. Vườn quốc gia này bao gồm cả núi núi Everest và các vùng phụ cận.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82366&d=1337268841

Ở nhà tớ hình dung đã là vườn quốc gia phải có nhiều cây cỏ và cả bọn dã thú chạy tung tăng. Tớ còn đưa vào chương trình cả kế hoạch đi ngắm nghía, chụp hình "vườn quốc gia". Nhưng một vùng khô cằn ngút tầm mắt làm tớ không khỏi chạnh lòng chán chường.

Dẫu sao tìm mãi cũng vớt vát được vài loài cỏ hoa dại mọc kiên cường trên những bãi đá khô cằn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82376&d=1337268915

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82377&d=1337268915

Tứ bề là sỏi đá khô cằn và cát bụi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82374&d=1337268915

cobida
28-05-2012, 23:57
Cổng vườn quốc gia đặt chính nơi đỉnh đèo rất cao và lạnh. Gió rít từng cơn thổi những dải cờ xanh đỏ bay phần phật.

Chỉ đi dạo vài bước tớ đã thấy choáng váng đầu óc. Lang thang một hồi bắt gặp một cột mốc đá chỉ 5248m trên mực nước biển. Thảo nào chả thiếu oxy và lạnh tê tái :(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82367&d=1337268841

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82368&d=1337268841

Và những đỉnh núi tuyết đã trùng trùng điệp điệp phía xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82375&d=1337268915

missfly88
31-05-2012, 17:47
Oánh dấu anh Cobida. Đầu tháng 9 này em cũng đi Tibet 15 ngày :D bắt đầu rèn luyện thể lực và thu nạp tri thức nào :D

cobida
01-06-2012, 23:58
Và tớ lại hội ngộ con đường mây trắng.

Tớ sung sướng, sững sờ, hồi hộp, lặng im trước vẻ đẹp của con đường.

Ban đầu tớ không định chụp hình, chỉ sợ tấm hình khi ra không được ưng ý, không mang đủ cảm xúc. Nhưng cuối cùng tớ vẫn nhấc máy lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82381&d=1337269029

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82379&d=1337269029

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82378&d=1337268915

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82380&d=1337269029

cobida
02-06-2012, 00:08
Con đường mây trắng được vẽ lên trong lời kể của Gorvinda và lời dịch của Nguyễn Tường Bách chính là một hình ảnh có sức hút nhất đối với tớ nơi mảnh đất thiêng liêng này. Con đường dưới bước chân đạo sư không chỉ là những tấc đất mà còn là một hành trình dài của sự giác ngộ.

Con đường dài đến nỗi có những vị đạo sư không thể nào đi hết được. Họ sống trên núi cao và cởi trần ngay cả trong mùa đông. Nếu đi hết con đường và xuống dưới 3000m thì tưởng như máu của họ có thể sôi lên được và họ sẽ chết.

Con đường dài đến nỗi có đoàn người ra đi mà hơn nửa thế kỷ sau cũng chưa có dịp trở về. Những thân phận chịu kiếp lưu vong vẫn luôn đau đáu hướng về cố hương.

Con đường mây trắng đi vào dải băng hà Rongbuk có lẽ là con đường dài nhất ở Tây Tạng.

tu ấn
04-06-2012, 22:44
Bài viết chu đáo và tường tận lắm Hoàng ơi, nhớ lại lúc ở EBC đau đầu mà còn sợ, cơn đau cứ âm ỉ kéo dài mãi đến khi qua đỉnh DOLMA mới hết hẳn, ớn quá .
Hình con đường loanh quanh ziczac ở đâu anh chẳng nhớ, đi chuyến này về nhìn ảnh đền đài, tu viện cứ lẫn lộn vào nhau, xem lại bài hồi ký này mới nhớ ra được, H. có ảnh ngọn Everest và Rongbuk bình minh post vài tấm thưởng lãm với, vì phải xuống núi trước nên có được nhìn ngắm gì đâu, cảm ơn trước nha.
Năm nay chương trình dự định đi đâu tiếp đã thực hiện chưa vậy ? Chúc em luôn có những chuyến đi khám phá thú vị và có nhiều bài viết chia sẻ với mọi người. Thân.

indochin84
07-06-2012, 13:07
Viết tiếp đi bạn Cobida ơi!!!!!!

B. Nguyen
07-06-2012, 15:12
Bác viết rất chất
Hình chụp rất chuẩn
Kiến thức rất chắc
....
Chỉ tiếc ... bác post hơi chậm :p

thegioimoi
09-06-2012, 23:36
Đọc lèo một hơi, hay quá :).

cobida
10-06-2012, 10:20
CHUYỆN BÊN LỀ SỐ 6: Câu chuyện những dòng sông.

Nhân chuyện đi vào dải băng hà Rongbuk, tớ xin nói chuyện về những dòng sông.

Tây Tạng, một trong những nơi khô cằn nhất hành tinh, lại là nơi bắt nguồn những con sông vĩ đại nhất hành tinh.

Sông Ấn, Sông Hằng đổ ra Ấn Độ Dương là cái nôi của nền văn hóa Ấn Độ. Là những con sông thiêng của người Hindu nơi những đứa trẻ tắm mình lúc trẻ, lớn lên bằng nước sông và khi chết đi tro của họ lại được rải xuống sông mẹ.

Sông Mekong đổ ra biển Đông. Sông mang nặng phù sa bồi đắp, tưới tắm cho đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó những hạt gạo, con cá, giỏ trái cây mang tên Việt Nam đi khắp thế giới. Có mấy người miền Tây biết rằng giọt nước mình đang uống đây mang mùi hoa cỏ của thảo nguyên Tây Tạng bao la không?

Sông Hoàng Hà, Trường Giang đổ ra biển Hoa Đông. Hai con sông tạo ra vùng châu thổ đông dân cư nhất trái đất. Nền văn hóa Trung Hoa cũng từ những làng mạc ven sông mà hình thành.

Từng giọt băng tan tạo ra triệu con suối nhỏ, chúng nhập lại thành nghìn con suối lớn. Suối gặp nhau mà thành trăm dòng sông nhỏ. Trăm dòng sông nhỏ hòa một mà tạo thành những Ấn, Hằng, Mêkong, Hoàng Hà, Trường Giang.

Cả triệu năm nay thiên nhiên vẫn vận hành như thế.

Nhờ những nguồn nước này mà ngay trên mảnh đất Tây Tạng vẫn có những thảo nguyên đầy cỏ xanh. Dê, Cừu, Bò Yak gặm cỏ bên bờ suối, uống nước từ suối. Những gia đình du mục sống cả đời trên thảo nguyên xanh một cách yên bình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77662&d=1329833059

Mà suối ở Tây Tạng cũng rất lạ. Mực nước lên xuống thất thường theo ngày. Ban ngày mặt trời nung nóng băng tan chảy. Nhưng phải mất một ngày những lạch nước này mới chảy được xuống núi khiến mực nước có thể dâng rất cao vào buổi sáng và lại cạn khô vào buối chiều. Nhiều khách thám hiểm Tây Tạng trước kia do không nắm được quy luật này nên không ít người đã bỏ mạng hoặc bị nước quấn trôi hết đồ đạc khi hạ trại ở các dòng suối cạn vào ban đêm.

Nhưng những năm gần đây hành tinh đã nóng lên, nhiều vùng ở Tây Tạng bị sa mạc hóa khiến người du mục không còn đồng cỏ để chăn nuôi. Hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy các giải băng hà đã thu hẹp với một tốc độ khủng khiếp. Từ đó mà nước cũng không còn. Giờ ở nhiều nơi họ sống dựa nhiều vào trợ cấp của chính phủ hơn. Chính phủ phải xây nhà cho họ nếu muốn họ định cư. Mùa đông phải cung cấp thức ăn công nghiệp cho gia súc. Nếu không có những trợ cấp này thì những người du mục dọa họ sẽ vượt Himalaya sang Ấn Độ sống với Dalai Lama.

Những dòng suối chảy miết ngàn năm trên cao nguyên cũng tạo ra đôi bờ thơ mộng với muôn triệu hòn đá cuội đủ hình dạng và mầu sắc sặc sỡ. Lang thang nhặt đá trên bờ suối cũng là một cái thú của tớ suốt hành trình. Cái thú này lại tạo ra cái của nợ là một ba lô nặng kinh khủng mà tớ phải tha lôi khắp nơi cho đến khi về đến Sài Gòn.

Một cảm giác cũng rất thú vị khi bạn đứng trước con suối, đằng sau lưng là những núi băng trùng điệp đó là bạn nhận ra đời sống của mình chỉ là một chấm nhỏ ngắn ngủi trong bức tranh của tự nhiên và chiều dài sự tiến hóa của trái đất.

Vì nó nhỏ và ngắn, nên hãy sống cho đẹp và mãnh liệt.

cobida
10-06-2012, 21:47
Đường vào Rongbuk rất xấu. Xe nhảy lên nhảy xuống như cưỡi ngựa. Chạy một đoạn thì tớ bắt gặp một cánh đồng yến mạch đang thì con gái rất đẹp. Tớ vội nhảy xuống chụp vài tấm hình và hái mấy bông yến mạch lên bóc vỏ nhấm nháp. Vị yến mạch sắp thành hạt mà vẫn còn sữa rất thơm và béo. Nhấm hạt yến mạch cũng to nên dễ dàng hơn hạt lúa nước nhà ta.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82382&d=1337269029

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82383&d=1337269029

Xe chạy chút nữa thì không còn thấy cây cối gì hết nữa. Khắp nơi chỉ toàn đá là đá, đá to đá bé. Tớ hình hẳn trước đây đất dưới chân mình còn nằm dưới một dải băng hà. Do con người làm trái đất nóng lên mà băng không còn nữa, chỉ trơ ra đá với đá.

Đường còn xấu hơn đoạn vừa qua. Có lẽ đây là đoạn đường xấu nhất trong suốt hành trình. Xe lắc một hồi thì tớ cũng đuối như cá chuối. Cảm giác càng lên cao càng khó thở cũng chẳng dễ chịu gì. Các bác tài chắc cũng mệt với đoạn đường này lắm. Và tớ cũng hiểu tại sao ở đây người ta chỉ dùng Land Cruiser và Prado vì chỉ mấy loại xe địa hình mới đi được những cung đường như thế này.

Nhưng đó mới là khúc dạo đầu cho nỗi cực nhọc suốt buổi tối hôm đó. Một thành viên trong đoàn tớ bị sốc độ cao nặng và phải hạ độ cao khẩn cấp trong đêm. Thôi chuyện này tớ sẽ kể sau những hình ảnh tuyệt đẹp của nóc nhà thế giới.

cobida
10-06-2012, 22:08
Vừa qua tu viện Rongbuk, được mệnh danh là tu việc cao nhất thế giới, thì đến khu hạ trại của Base Camp. Cả đoàn quyết định đến trại nay cho kịp ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi và sẽ thăm tu viện Rongbuk vào sáng hôm sau.

Gọi là Base Camp cho oai chứ đây chỉ là trại du lịch của những người đến tham quan ngắm Everest từ đằng xa. Chứ hình như Base Camp của dân leo núi chính hiệu thì còn phải đi thêm vài km nữa vào chân núi cơ. Đường vào thì bị án ngữ bởi một đồn biên phòng (Đương nhiên là cấm chụp hình). Tớ chẳng hiểu lính biên phòng canh cái quái gì ở nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Không lẽ canh lính Nepal leo qua Everest vào Tây Tạng. Chỉ có điều tớ quá nể mấy anh lính Hán mà có thể sống ở nơi này luôn. Theo tớ nếu anh nào ở được đủ một năm thì nên tặng huân chương. Để lâu quá nhỡ anh ấy bị sốc độ cao, lạnh hay buồn mà chết thì lại chẳng có ai nhận.

Base Camp là một đám lều du mục lố nhố được dựng cạnh một bờ suối nước chảy rất siết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82384&d=1337269029

Tớ thò thử một ngón tay xuống nước. Nước lạnh cóng.

Bên suối có rất nhiều Toilete. Toilete ở đây không đến nỗi tệ lắm vì mọi thứ đã có nước suối quấn đi.

Còn nước uống cũng được lấy từ suối ... ặc ặc. Và ở độ cao 5100m này thì nước sôi cũng chỉ khoảng 80độ C. Đương nhiên là các loại trùng khuẩn đa số vẫn bơi tung tăng ở nhiệt độ này.

Những chủ lều ở đây cũng tranh thủ bày các quầy lưu niệm ra bán. Nhưng xem ra ai nấy đều rất mệt và lạnh nên đều chui vào lều hết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82406&d=1337269514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82385&d=1337269029

cobida
10-06-2012, 22:26
Điểm chụp hình đỉnh núi cách Base Camp vài Km. Cứ một lúc thì lại có xe bus đưa đến đấy và đón người về. Một số nhóm chọn đi bộ. Riêng nhóm tớ nhảy xe bus cho khỏe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83510&d=1339342468

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83511&d=1339342468

Đó là một quyết định sáng suốt nhất. Nếu không chắc hẳn đã có chuyện lớn xảy ra.

Xe bus dừng cách ngọn đồi vài trăm mét. Mọi người phải đi bộ lên. Mỗi bước đi như có quả tạ buộc vào chân, nhịp thở khò khè và đầu óc hơi choáng váng.

Con đường đi giữa thung lũng. Hai bên là hai dãy núi phủ tuyết trắng và hình thù quái dị.

Ở cuối đường có biển báo đây là vùng phủ sóng của China Mobile. Đến đây mà còn có sóng di động thì thảo nào China Mobile hiện là thương hiệu giá trị nhất ở Trung Quốc và nằm trong Top 100 thương hiệu hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Forbes. Nghe đâu được định giá vài chục tỉ USD gì đó.

Everest thì ngay ở trước mặt nhưng bị mây che kín hết. Lẽ nào trời không thương tớ. Chúng tớ vượt đường xa ngàn dặm đến đây. Có người còn ở tuổi mà không chắc có đủ sức đi lần thứ hai không. Thế mà mây mù giăng kín, không thấy Everest đâu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83512&d=1339342468

kame kazuya
11-06-2012, 12:58
Ốm đọc cái này ốm thêm vì không ăn không ngủ chỉ đọc bác ạ. Giờ già yếu bệnh tật quá. Khi nào khỏe cháu nhất định làm chuyến như mơ thế này. Bác viết mấy đoạn về WC hay ghê ^^

missfly88
12-06-2012, 15:19
Bác Cobida cho em hỏi bác có thấy những viên đá mani nào không? và bác có xăm mình ở Lhasa ko? :D em háo hức nhất vụ này :D

thanh_vinh
18-06-2012, 21:55
Chỉ có mỗi một từ thôi TUYỆT (c). Cảm ơn bạn CoBiDa rất nhiều.Hóng tiếp bài của bạn (wait)

Chip-SG
21-06-2012, 11:32
ui mong đến đoạn 3 ngày ở Kailash quá anh ạh, tăng tốc tăng tốc anh ơi.... Như một bạn nào đó đã nói phía trước, văn Cobida "duyên" wa!!!!

Yesterday
23-06-2012, 23:02
Một cảm giác cũng rất thú vị khi bạn đứng trước con suối, đằng sau lưng là những núi băng trùng điệp đó là bạn nhận ra đời sống của mình chỉ là một chấm nhỏ ngắn ngủi trong bức tranh của tự nhiên và chiều dài sự tiến hóa của trái đất.

Vì nó nhỏ và ngắn, nên hãy sống cho đẹp và mãnh liệt.

Chuyến đi của bác thật sự thú vị và những triết lý từ trong câu chuyện của bác ý nghĩa lắm!!!

cobida
24-06-2012, 20:50
Cảm ơn sự động viên của cô bác gần xa nhiều lắm. Dạo này thời buổi người khôn của khó, em lo đi cày quá nên chẳng viết lách gì được. Hôm nay cuối tuần xin hầu chuyện tiếp.

Dear missfly88:
- Bạn nói rồi tớ mới biết cái viên đá ghi đầy chữ phạn đó gọi là đá Mani. Mấy viên này nhiều lắm, đâu đâu cũng có, nhưng nhiều nhất là trên các đỉnh đồi, quanh các bảo tháp. Nó cũng là chủ đề cho nhiều tấm hình của tớ. Đến đoạn sẽ post bạn coi.
- Tớ chưa bao giờ xăm mình! Nhìn cây kim cô y tá chích là đã hồn vía lên mây rồi :D

cobida
24-06-2012, 21:00
Everest tiếp:

Gió lớn lắm. Có lẽ chưa lúc nào gió lớn đến thế. Gió thổi người xiêu vẹo, gió mang theo hơi lạnh thấu xương từ dải băng hà táp vào mặt, vào mắt. Đứng yên một lúc là môi muốn tím tái, người run bần bật. Tớ phải nhảy tưng tưng như phát rồ. Tay chuân quờ quạng cho đỡ lạnh.

Ngọn đồi nằm giữa hai khe núi lớn, có lẽ vì vậy mà đón luồng gió mạnh. Trời hoàng hôn khiến không khí càng lạnh hơn.

Đoàn người thất vọng. Ai nấy mặt nghệt ra. Thôi thì đành uốn éo chụp đỡ cảnh đằng sau là mấy đám mây. Dẫu sao thì sau này cũng có cái để nói với con cháu "Đấy ông đã ở Everest, nó ở sau mấy đám mây này này" !!!???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82390&d=1337269095

Hướng dẫn viên John an ủi chúng tôi dẫu sao đã đến được đây. May ra chờ chút nữa sẽ thấy đỉnh núi.

Thế nhưng như sách Tàu luôn nói trong nguy có cơ. Gió càng to thổi mây đi càng nhanh. Chỉ một lúc đỉnh Everest hiện dần ra rực rỡ trong nắng chiều


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82396&d=1337269233

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82397&d=1337269233

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82398&d=1337269233

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82399&d=1337269233

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82400&d=1337269514

cobida
24-06-2012, 21:11
Một luồng điện chạy qua sống lưng, da tớ như gai lên. Không phải chỉ vì lạnh mà vì vẻ đẹp của một trong những ráng chiều rực rỡ nhất tớ thấy trong đời. Ngay lúc đó, chính nơi đó là giây phút tớ đã mong chờ bao ngày. Vượt bao đường không, đường bộ để có một giây phút đứng trước nóc nhà thế giới.

Cả nhóm tranh thủ làm một tấm để ghi nhớ giây phút này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82393&d=1337269233

Tớ không thích chụp ảnh chính mình lắm. Nhưng lúc này thì không thể không chụp. Cố nhếch cái môi nứt nẻ đang đau rát lên. Nhe 10 cái răng ra. Một, hai, ba ... tách

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82391&d=1337269095

cobida
24-06-2012, 21:19
Một điều tớ cũng rất tự hào khi đứng trước Everest đó là tinh thần Phượt của dân mình cao quá.

Đứng trên đỉnh đồi lúc đó ngoài lão Đức lạc chủng của đoàn tớ ra thì chỉ có hai giống người: Việt và Tàu

Việt Nam có 4 đoàn đến cùng lúc, số lượng tương đương với dân Tàu.

Trái đất quả là tròn, dù không hẹn nhưng tớ gặp đúng anh xếp cũ trên đỉnh đồi nơi tận cùng quả đất này. Hai anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng. Cả nhóm Unilever Việt Nam nhóm Oto Saigon cũng có mặt.

Nhưng dẫu là từ nước nào đến thì giây phút này cũng là hiếm có trong cuộc đời mỗi người. Ai nấy đều chọn một góc cho mình và hướng ống kính về đỉnh núi tuyết đằng xa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82394&d=1337269233

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82395&d=1337269233

cobida
24-06-2012, 21:23
Trời sập tối rất nhanh. Chúng tớ vội vàng ra xe lên đường về trại. Thời tiết ở đây có thể thay đổi bất tử và không nên đứng nơi này quá lâu.

Khung cảnh cứ loang loáng qua cửa kính xe. Xe dằn lên dằn xuống trên những khúc đường quanh co. Đỉnh Everest thoáng ẩn thoáng hiện sau những ngọn đồi nhỏ.

Qua cửa kính xe, tớ chớp được giọt nắng cuối cùng trên đỉnh Everest.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82401&d=1337269514

cobida
24-06-2012, 21:40
CHUYỆN BÊN LỀ SỐ 8: HỘI CHỨNG AMS

Như đã chia sẻ từ Post trước, nhóm tớ có hai sự cố lớn về hội chứng sốc độ cao xảy ra cho hai thành viên ở Everest và Kailash.

Tớ đã được trải nghiệm cảm giác này trên hồ Namtso. Nhưng sau này dù lên cao hơn rất nhiều nhưng chắc do đã quen nên cũng không bị nặng lắm.

Riêng bác cao tuối nhất trong nhóm đã bị khá nặng khi mới về đến Base Camp. Có lẽ do lúc leo lên ngọn đồi và ngồi lâu trong gió lạnh nên về đến trại bác ở trong tình trạng sức khỏe rất xấu và không thở được. Các loại thuốc, dầu gió cũng có vẻ không cải thiện tình hình.

Nếu không có giải pháp sớm theo trình tự của hội chứng AMS có thể dẫn tới tràn dịch màng phổi hoặc màng não và nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này xảy ra không hiếm ở nơi núi cao 5100m này.

Cả đoàn họp lại. Hướng dẫn viên John quyết định anh phải hạ độ cao khẩn cấp. Một đêm trên núi là quá dài và nhiều bất chắc.

Chúng tớ mỗi người một tay gói vội mấy thứ đồ ăn, vài gói mì cho tài xế và bác ăn tối trên xe. Hai người lái xe, hướng dẫn và bác lên đường khi trời còn mới sập tối. Đích đến là thị trấn Tingri cách đó hơn trăm cây số. Đường đi không dài nhưng vô cùng xấu và nguy hiểm nếu đi đêm. Toàn bộ quãng đường toàn đường đất với đá tai mèo, không có một nhà dân nào và nhiệt độ sẽ xuống dưới độ âm vào ban đêm.

Chúng tớ không có sự lựa chọn khác.

Xe lên đường. Cả đoàn âu lo.

Chờ đợi

Và mệt quá ngủ thiếp đi.

....
....
....

Gần 4 giờ sáng. Hai lái xe và John trở về lặng lẽ. Họ sợ chúng tôi tỉnh giấc.

Ngoài trời nhiệt độ khoảng âm 5 độ C. Ba người hẳn đã mệt lắm. Họ lầm lũi tìm chỗ ngủ ngay.

Tớ thầm cảm ơn những con người nhiệt tình và trách nhiệm này.



- Trường hợp thứ hai tại Kailash xảy ra với một thành viên khác của đoàn. Sau ngày đầu tiên đi bộ 20km tới độ cao 4900m thì anh đuối sức và sốc độ cao khá nặng. Điều này cũng làm tớ ngạc nhiên vì anh này sức khỏe rất tốt trong suốt hành trình.

Có lẽ lúc này anh mới ngấm mệt.

Anh quyết định bỏ hành trình hai ngày còn lại và hạ độ cao khẩn cấp. Tối đó anh đi về trại bằng ngựa.

Đó hẳn là một quyết định sáng suốt vì ngày hôm sau quãng đường vượt đèo 5600m quả là ác mộng.

cobida
24-06-2012, 22:11
Sáng ngày thứ 10: Rongphu Monastery.

Được mệnh danh là tu viện cao nhất thế giới ở 4980m, nơi đây đã từng là nhà của 500 tăng lữ.

Tu viện bị san phẳng năm 1974 và bị bỏ mặc chỉ là một nền đất tro tàn vài năm sau đó.

Những nỗ lực xây dựng lại được bắt đầu từ năm 1983. Dù những tòa nhà có thể được tái hiện phần nào nhờ vào ký ức của những vị sư già thì những kinh sách trăm năm trong tu việc cũng không còn nữa.

Hiện tu viện vẫn là nhà của 30 tu sĩ nam và 30 tu sĩ nữ (!). Tớ cũng chưa hiểu con số này có ý nghĩa gì nữa. Nhất là nơi thâm sơn cùng cốc này có 30 nam và 30 nữ ở với nhau. Không biết trong tu viện có nhà trẻ cho ... sư con không? :D

Vào tu viện này có lẽ tớ hiểu hơn tại sao Govinda lại nói trong con đường mây trắng là có những tu sĩ cảm thấy máu sôi lên khi rời tu viện đi về hướng Lhasa. Hãy tưởng tượng bạn sống cả đời nơi núi cao 5000m này và một ngày bạn đi xuống vùng thấp hơn!

Nghe nói những nhà thám hiểm Anh ghi lại từ những năm 1930 là giải băng hà Rongbuk còn trải dài tới 8km phía nam của tu viện. Tức tu viện lúc đó còn nằm ở vùng đóng băng. Ngày nay băng đã không thấy đâu và xe có thể chạy thẳng đến cửa tam quan.

Tu viện chắc cũng chẳng có gì đặc biệt hơn ngàn vạn tu viện Tây Tạng khác nếu nó không nằm ở độ cao này và không có một góc nhìn hoành tráng về hướng Everest.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82408&d=1337269637

Tớ đến nơi là lúc một đàn bồ câu đang nhặt mấy hạt gì đó trên mặt đất đã đóng băng vì sương sớm. Bồ câu ở đây rất béo là lông xù to như một quả bóng bằng bông. Loài vật dễ thương này quả là có sức sống kiên cường nơi cỏ cây không mọc được này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82407&d=1337269637

Cổng chính vào tu viện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82409&d=1337269637

Lúc này tớ đã chán các loại tu viện đến tận cổ rồi nên vòng ra cổng sau để đi lên sườn núi mong chớp vài tấm hình Everest buổi sớm. Cổng phụ thật xinh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82410&d=1337269637

cobida
24-06-2012, 22:14
Everest lúc mặt trời chưa lên:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82402&d=1337269514

Khi những tia nắng hừng đông đầu tiên:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82403&d=1337269514

Và khi ánh sáng đã rực rỡ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82404&d=1337269514

Kim Hoa bà bà
26-06-2012, 11:23
Tiếp đi bạn ơi! Hay quá, hình thật đẹp...Cảnh đẹp đến nổi không còn từ nào để diển tả nửa. Cám ơn bạn đã chia sẽ hồi ức này

KHBB

MrDarcy
30-06-2012, 10:55
Bấm like mỏi tay và thật là tớ phải che miệng cười trong giờ làm việc không biết bao nhiêu lần khi đọc topic này. Bạn Cobida tiếp tục viết bài nhé, hóng dã man luôn vì cuối tháng 9 này bọn tớ cũng đi tibet. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn, permit không khó khăn nữa

Heo Chị
06-07-2012, 14:44
@Mr Darcy: Tớ vì topic này mà cả buổi sáng bần thần không làm việc được :)
Hình như tớ thoáng thấy trong facebook của nàng có 1 tấm hình thiên táng(không biết có phải bác Cobida tag tên vào không nhỉ?) giờ tìm mãi không ra...

quangthu2005
13-07-2012, 11:18
Mong chờ đoạn Kora quanh đỉnh Kailash của bạn quá, cả đoạn tới Tholing nữa. Tiếp đi bạn ơi
Có bạn nào tính lang thang Tây Tạng như Cobida thì ới mình nhé

cobida
15-07-2012, 06:08
Chúng tớ tiếp tục đi về hướng Tây, để lại Everest vĩ đại sau lưng.

Hẹn gặp lại nhé nóc nhà thế giới. Nếu lần sau gặp lại chắc tớ sẽ cố thực hiện tâm nguyện của mình là Hike đến 6400m.

Đời người mấy lần đến được đây. Chắc gì ....

Gặp lại Quomolangma. Gọi là vườn quốc gia chứ chẳng có cây cỏ và con thú vật nào cả. Vào sâu phía trong thậm chí làng mạc cũng không có.

Đường đi đoạn này là xấu nhất hành trình. Đường đất chưa trải đá hay nhựa gì cả. Xe chồi lên thụt xuống hết nửa ngày mệt đứt hơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82411&d=1337269637

Đi được vài tiếng chúng tớ xuống nghỉ một lúc. Hai chiếc xe đứng giữa mây trời.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82412&d=1337269637

Tớ đi lang thang xung quanh một lúc cho đỡ mỏi chân. Tự nhiên lại nhớ đến những thành phố Châu Á đông đúc và náo nhiệt đến lạ. Nhớ nhất là Sài Gòn nơi tớ đang sống. Nhớ buổi sáng ra uống Cà phê đối diện nhà thờ Đức bà coi bồ câu ăn ngô, coi họa sĩ vẽ tranh, coi đôi lứa chụp hình, coi mấy em teen chuyện trò rôm rả, coi chân dài ngồi bán dáng ở The Coffee Bean, coi Pê đê ngồi hú hí vuốt ve nhau ... nói chung là nhớ hết.

Có lẽ khi nền văn minh này kết thúc thì nơi này vẫn thế. Vẫn ít người biết đến

cobida
15-07-2012, 06:18
Chúng tớ về đến Tingri, gặp lại bác bô lão bị sốc độ cao tối qua.

Nhìn bác đã hồng hào hơn nhiều, khác hẳn khuôn mặt nhợt nhạt và hơi thở khò khè tối hôn trước. Thật là may mắn cho bác và chúng tôi vì có những người dẫn đường kinh nghiệm và nhiệt tình. Họ lái xe suốt đêm hôm qua và suốt ngày hôm nay.

Chúng tớ chọn một nhà hàng Tạng bên đường. Hôm nay là ngày thứ 10 của hành trình. Chẳng ai muốn ăn gì, cảm giác cứ đè nặng lên từng khuôn mặt.

- Mọi người đều mệt
- Không ăn nổi cơm nấu bằng phân bò nữa
- Một số nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con.

Được một lúc đoàn anh bạn tôi cũng vào đúng nhà hàng này. Anh em gặp nhau hàn huyên được dăm câu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82413&d=1337269637

Mỗi người gọi một phần ăn nhỏ đạm bạc cho qua bữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82414&d=1337269727

Tớ để ý em ghi order ở đây khá xinh, tất nhiên không thể so sánh với chị em nhà ta được nhưng cũng gọi là nhìn được so với những củ "khoai tây nướng" mà tớ nhìn từ lúc đến Tây Tạng đến giờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82415&d=1337269727

-

cobida
15-07-2012, 06:44
Ăn xong chúng tớ lên đường. Đích đến là Saga, một thị trấn dành cho quân đội và những khách dừng chân trên chặng đường đi về phía Tây.

Đường đi đến đoạn này mới làm rất đẹp. Xe chạy bon bon. Chúng tớ đi qua ngã ba rẽ trái sẽ về Nepal. Đấy là đường chúng tớ sẽ đi khi quay lại từ Tây Tibet.

Trời nắng chang chang, nắng gay gắt. Có ai ngờ bẵng đi mươi ngày khi quay lại chỗ này lại là một vùng tuyết trắng mênh mông. Tớ sẽ show hàng khi đến đoạn đó :)

Cả đoàn bỗng đi ngang qua một cái hồ.

Sau một năm tớ thật nhớ không ra hồ này tên gì. Nếu có ai nhớ thì nhắc nhé.

Chỉ biết nó rất đẹp. Một mầu nước xanh ngắt giống như hồ Yamdrok. Nhưng hôm đó mây trời xanh hơn, nên hồ đẹp lạ kỳ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82418&d=1337269727

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82416&d=1337269727

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82417&d=1337269727

Tớ tranh thủ đi bộ xuống hồ. Tự nhiên muốn chạm tay vào hồ nước trong vắt này. Thế là tớ và một chị hăm hở đi xuống.

Nhìn thì tưởng gần ai dè đi xuống tới 15 phút mà chưa được 1/3 quãng đường. Nghĩ đến đoạn leo lên ... tớ lè lưỡi.

Thế là ước muốn bị bỏ dở ngang chừng, chúng tớ chụp hình qua loa rồi hì hục leo lên. Đúng là giữa trời đất mênh mông ta mất hẳn cảm giác về quãng đường gần xa và tự đẩy mình vào những thử thách bất ngờ.

cobida
15-07-2012, 06:53
Saga hiện ra phía xa, một thị trấn bé tẹo teo với vài ba con đường.

Lối đi độc đạo vào thị trấn phải qua một chiếc cầu nhỏ. Và có vài vật cản nho nhỏ là đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82420&d=1337269727

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=82421&d=1337269747

Đàn cừu béo mũm mĩm cứ đạp lên nhau nhưng chẳng tiến được chút nào. Chúng tớ đứng sau bóp còi inh ỏi làm chúng càng sợ càng không chạy được. Cảnh tượng vừa bực mình vừa buồn cười. Thôi thì bó tay chứ sao. Đành tranh thủ nhảy xuống chụp vài tấm hình dễ thương

cobida
15-07-2012, 07:10
Saga có nghĩa là "Happy Land"

Đây là thị trấn cuối cùng trên đường hành hương đi Kailash nơi có đủ khách sạn và cửa hiệu để mua sắm những thứ cần thiết cho hành trình.

Thị trấn cũng có vị trí chiến lược nằm ở giao cắt của 3 con đường:

- Phía Đông đi về Lhasa
- Phía Nam đi về cửa khẩu Zhangmu và xuống Nepal
- Phía Tây đi về Zanda, Ngagri với biên giới với Ấn Độ và Kashmir. Nơi luôn có tranh chấp về đường biên giới với Trung Quốc

Vì lẽ đó SAGA thực chất là một căn cứ quân sự nơi đóng quân của lực lượng biên phòng kiểm soát toàn bộ phía Tây và Nam Tibet. Nơi đây có một trường tập bắn thỉnh thoảng vẫn nổ súng đì đoàng.

Chúng tớ vào một Guest House. Và đám người phương xa bị đẩy vào hai tình huống khốn khổ:

- Trước tiên cái Toilet ở đây là khủng khiếp nhất trong suốt hành trình. Tớ vừa bước vào 1 phút đã choáng váng muốn lăn quay. Đành nhịn vậy

- Sau nữa nơi này không có nước. Cả bọn phải lóc cóc chạy qua nhà tắm công cộng cách đó hơn một Km. Nước ở nhà tắm này mang tiếng là nóng lạnh nhưng mà lúc nóng như nước sôi, lúc thì lạnh ngắt.

Một hồi vật lộn với cái vòi nước tớ cũng "tẩy trần" xong.

Thật ra bọn tớ muốn ở cái khách sạn 3 sao duy nhất nằm giữa thị trấn. Nhưng không đặt phòng trước nên không có phòng. Khi về qua đây bọn tớ đặt trước nên phòng ốc sẵn sàng và khá ổn.

Một điều khiến tớ lạc quan là thị trấn này có siêu thị Mini và trong siêu thị có bán .... táo và chuối.

- Nhìn táo: Tớ không dám ăn. Táo tàu bán cho Tạng không khác gì Táo tàu bán cho "Việt cộng"
- Nhìn chuối: Tớ yên tâm hơn nên mua hẳn một nải to, cho đã cơn thèm trái cây. Đẫu sao đây cũng là mấy trái duy nhất mà tớ được ăn cho đến khi tới Kahmandu - Nepal

June
15-07-2012, 18:44
Chờ mãi mới thấy Cobida viết tiếp, topic bị bỏ dở lâu quá.:T

Cái hồ trên đường rời Tingri đi Saga là Peiku- tso, đẹp tuyệt vời.

Cobida nhắc đến Saga thì tôi lại nhớ thành phố vùng biên nồng nặc mùi cống vì bị khui lên làm đường trong nắng hè gay gắt năm ấy. Cái khách sạn to nhất ở Saga thông báo 9h tối mới có nước nóng, thế là cả lũ dài cổ ngồi hóng đêm xuống để có nước tắm vì chặng đường của 1 tuần phía trước đi về Paryang, Manasarovar, Darchen và kora Kailash sẽ không có cơ hội được tắm rửa (độ cao ngày càng tăng, không có chỗ tắm và cũng không có nước để tắm). Khi nước bắt đầu chảy cả lũ hò nhau đi tắm thì đều nhảy tưng tưng lên vì nước ở vòi chảy ra ở tất cả các phòng chỉ toàn là nước sôi. Cuối cùng toàn bộ chai lọ, hộp, xô chậu phải huy động để hứng nước, để lâu cho nguội rồi mới có thể sử dụng được.

Ôi Tây Tạng, đã hơn 2 năm sau chuyến đi của mình, tôi vẫn chưa hề quên một chi tiết nào về nó (NO)

tu ấn
15-07-2012, 19:32
Góp sức với Cobida vài hình ảnh ở hồ PEIKU-TSO và TINGRI cho hồi ký thêm sinh động... nhớ lại mỗi khi đi nhà WC ở Guest house SAGA là nín thở tới nỗi lên tăng sông luôn, hic. khủng khiếp quá đi.

Nhớ về con đường đầy mây trắng...
https://farm8.staticflickr.com/7228/7325718470_eb7684bf5e_c.jpg

Những cư dân địa phương TINGRI
https://farm8.staticflickr.com/7219/7325719126_6342fac3b4_c.jpg

Những cư dân địa phương TINGRI
https://farm8.staticflickr.com/7083/7325720398_cbc6cf3732_c.jpg

Hồ Peiku-Tso
https://farm8.staticflickr.com/7101/7325774188_416163b9d2_c.jpg

Himalaya nhìn từ Tingri
https://farm8.staticflickr.com/7092/7325775264_3c2396e462_b.jpg

Tommy_ngo
17-07-2012, 02:13
Cảnh đẹp qua các Bác à , Đi gian khổ Em ko nói nhưng đi để trải nghiệm & khám phá mà như vậy . Em cũng cảm thấy hơi khó chịu , Cái cảnh nhà wc và nước ko được đầy đủ sau chặng đường dài mệt mỏi . Xin được chia sẻ cùng các Bác vậy , Em kính các Bác (beer)

o0okevilo0o
30-07-2012, 17:26
tụi khựa ko cấp visa cho người Việt Nam lên Tây Tạng nữa rồi, vậy là tan tành giấc mơ nho nhỏ của em.

lititi
30-07-2012, 17:35
Hu hu, vừa có tin không cho phép người Việt Nam vào Tạng rồi, hu hu hu

Advridervn
06-08-2012, 10:55
Bên đó phong trào Free Tibet đang mạnh . Nó cấm nhiều chứ không nguyên Việt Nam đâu . Sang năm mà nó dẹp yên thì lại mở cửa tiếp , không thì anh em chịu khó chờ hoặc chuyển hướng đi tây bắc Ấn , khu Leh cũng đặc văn hóa Tibet . Toàn dân chạy sang theo Đạt Ma .

banhquydau
06-08-2012, 11:29
CHUYỆN BÊN LỀ SỐ 4:

Thôi các bác xem đỡ vài hình ở Ganden trước:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77013&d=1328548328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77010&d=1328548328

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77018&d=1328548442

Tới giờ tớ vẫn chưa giải mã được anh sư này lại có cô gái quá xinh mang đồ ăn và nước rót đi về nơi ấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77015&d=1328548442

Các bác sư này nếu em nhớ không nhầm thì các bác ấy theo trường phái tiểu thừa xuất xứ từ Nepan, khi đọc kinh các bác ấy còn thổi kèn đồng, và có điệu múa kim cương rất đẹp

fanlixiong
08-10-2012, 11:21
CHUYỆN BÊN LỀ SỐ 5: QUAY LẠI TÂY TẠNG?

Thỉnh thoảng tớ lại mở mấy bài hát dân ca Tạng.

Dàn Bose hạng nặng của tớ rống ầm ĩ (Khoe của xíu :D ) làm hàng xóm cùng tầng chung cư cứ chạy qua lại xem có chuyện gì xảy ra với thằng này.

Chắc có người nghĩ tớ me Tàu hay sao mà toàn mở nhạc Tàu
Chắc có người nghĩ tớ thuộc dân tộc thiểu số nào đó lạc về đây
Có người đóng cửa cái "rầm"
Có người lẩm bẩm chửi.

Mũ ni che tai, sự ai không biết. Tớ vẫn cứ mở nhạc.

Cảm giác rất lạ. Giống như tâm hồn được trải rộng trên một thảo nguyên buổi sáng sớm. Trí óc trong phút chốc thoát khỏi những việc cày cuốc hàng ngày.

Và lúc đó tớ nhớ những con đường mây trắng.

Hẳn câu hỏi đặt ra đơn giản là: HAY LÀ VÁC BA LÔ LÊN ĐƯỜNG VỀ LẠI TÂY TẠNG?

Thường xuyên câu trả lời tự tớ đưa ra là: KHÔNG DÁM

Nhà tớ được cái may là có chút điều kiện. Thời gian, kinh phí và băng đảng đồng hành chưa bao giờ là lý do ngăn tớ thực hiện được những chuyến đi.

Nhưng hành trình trên những con đường mây trắng là một kỷ niệm quá đẹp.

Nó đẹp đến nỗi tớ sợ nếu đi lại sẽ bị một số sự thật "lõa lồ" làm hỏng đi những hồi ức đẹp đó. Thôi thà cứ để nó là cõi bình yên trong lòng thỉnh thoảng lại mang ra coi.

Tớ sợ đi lại sẽ lâm vào cảnh "à chỗ này biết rồi". "à tiếp theo là thế này" ....

Hôm nay là đúng một năm ngày tớ mở Topic đầu tiên trên Phuot.com để tuyển băng đảng đi Tây Tạng. Hôm nay tớ cũng chưa có ý định sẽ quay lại nơi đó.

Nếu có quay lại có sẽ sẽ tìm một cảm giác khác. Ví như xem tuyết trắng mùa đông chẳng hạn.

Dẫu sao thế giới cũng thật rộng lớn và có nhiều việc phải làm.

Và việc phải làm hôm nay là vẽ tiếp những con đường mây trắng bằng chữ và hình ảnh.

Bắt tay vào việc nào .....
Bao giờ có ý định quay lại Tây Tạng nhớ ới mình 1 tiếng nhé,càng tìm hiểu về Tây Tạng,càng mong ước đc 1 lần đặt chân đến đó,mình và bà xã lên kế hoạch lâu rồi mà chưa đi đc vì thiếu kinh nghiệm.

Đỗ Thúy Hiền
18-11-2012, 07:33
Hic hic ..... đọc bác ấy viết mà thèm quá, sao mãi không thấy viết tiếp ạ

vind0805
12-08-2013, 14:03
Đọc xong bộ " Mật mã tây tạng ", xem thêm chuyến hành trình của anh mà ngưỡng mộ quá, không biết bao giờ em mới đặt chân đến được. Thôi thì du lịch qua tranh ảnh trước cho đỡ thèm :D

Okyhb
19-08-2013, 10:14
Bài viết của bác Cobida rất chi tiết và hay, vừa đọc vừa rùng mình vì cảnh quá đẹp và chuyến đi quá thú vị và nhiều trải nghiệm. Ước mong được 1 lần đặt chân tới đây quá!

MeoMip
25-08-2013, 23:48
Một tây tạng huyền bí. Một Lhasa linh thiêng mà người Hán không bao giờ có thể chạm tới. Một Lhasa bình yên trong cõi tâm linh ngàn đời nay vẫn thế. Mặc cho vạn sự đổi thay hay thời thế xoay vần... Tây tạng vùng đất của chư thiên. Tibet ám ảnh mình vào cả giấc mơ...

TuanKiiet
26-08-2013, 07:55
A ơi cho e link vài bài nhạc Tây Tạng với! :D

sieusaodadon
01-10-2013, 11:08
Sao lại cụt nhỉ?

sieusaodadon
02-10-2013, 12:11
Chán quá sao lại ngừng lừng chừng nhỉ

Tartarus
12-10-2013, 13:45
bài viết hay quá.... mong dc 1 lần như vậy... nhưng hơn 3000$ thỳ.... :))

KinqV
19-12-2013, 12:06
Mới có tin này về Tibet: http://www.thetibetpost.com/en/news/tibet/3382-china-destroys-the-ancient-buddhist-symbols-of-lhasa-city-in-tibet#.UrETijoIqTA.facebook

LifeOfPi
20-12-2013, 19:21
ôi, đọc một mạch với tốc độ rùa bò của máy tính và mạng trong công ty...mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên 1 topic trên phượt đọc không bỏ sót trang nào. Một cảm giác nghẹt thở...vì tham sân si. Đã mơ ước từ lâu lắm rồi. Đêm nay chắc lại mơ về con đường mây trắng...Phải đến Tây tạng. Đã đặt gạch đi dịp 30/4 năm sau nhưng đọc topic này thì lại lăn tăn vì có lẽ thời gian ngắn quá :(.

PLM
24-12-2013, 10:41
Thật cảm ơn bài viết của anh! Gần 2 ngày để đọc xong hết không bỏ trang nào

- Chuyến đi của anh thật ý nghĩa...đời người thật khó để có thể đi được như anh...!

- Chúc anh có những chuyến đi thú vị như thế này và viết thêm những bài viết hay như vậy nữa!

Schweini
26-12-2013, 22:59
Tây Tạng thật đẹp. Cảm ơn tác giả đã chia xẻ

nhungtran88hus
02-03-2014, 00:16
Chào anh chủ thớt!
Đọc bài của anh mà e thấy chặng đường sắp đi của e nhỏ bé quá. Anh cho e ít kinh nghiệm với.
Vì lý do tài chính và có 1 mình nên em đi Tây Tạng theo group tour của Tibet Great tour. E chọn tour 5 ngày của họ là Lhasa - Namtso.
Nhưng e cũng muốn tới tu viện Syaka mà họ lại ko có group tour cho điểm này. Thế là nó cho e luôn 1 tour cá nhân tới Sayka, nghỉ lại 1 ngày và hôm sau về Lhasa. Nhưng mà...giá của nó để đưa 1 mình e đi Sayka thì đắt quá 710 USD cho chặng Lhasa-Syaka-Lhasa tour cá nhân. Hix. Không biết e có thể tự bắt xe đi Syaka và tự mua vé vào tu viện Syaka không anh nhỉ.
E đang chuẩn bị cho cuối tháng 10 thì đi.

cobida
03-03-2014, 12:22
Chào Nhung Trần,

Sakya khá gần Lhasa và phần lớn mọi người đi về trong ngày vì ngủ lại cũng chẳng có gì chơi. Nói chung trong tu viện cũng không có nhiều thứ xem lắm. Highlight là quãng đường đi tới Sakya có rất nhiều cánh đồng lúa mạch, hồ nước đẹp như tranh vẽ và con đường lên thì quanh co như "Con đường mây trắng" trong chuyện của Govinda. Vì vậy về cơ bản bạn nên thuê xe riêng để đi cho muốn dừng đâu chơi thì dừng.

Tuy nhiên giá 710 USD là ... không tưởng. Nếu cứ đến đấy và thuê một xe đi mình nghĩ không quá 150 USD.

nhungtran88hus
04-03-2014, 09:24
Thế ạ. Hehe, vâng, em cảm ơn anh.

Sau 2 ngày trao đổi thông tin về tour thì mấy ngày hôm nay không thấy bên Tibet Great tour phản hồi lại nữa. Em đang lo lắng quá. Đọc bài của anh em cũng liên lạc với bên Tibet FIT qua email. Nhưng cũng không thấy họ trả lời. :( . Em vào web này để hỏi đây, anh giúp em xem đây có phải link của agency mà lần trước anh đi không ạ.
http://www.tibetfit.com/contact/contact_us.php
Hix, anh còn giữ địa chỉ của họ không ạ, anh cho em với.
Em cảm ơn.

Tùng Lan
05-03-2014, 16:41
Mình phải đọc đi đọc lại bài của cobida vài lần, đã viết lời cảm ơn, và vẫn phải thốt lên rằng bài viết quá hấp dẫn, quá lôi cuốn về một chủ đề không dễ thu hút bạn đọc và dễ hiểu. Thật tiếc khi đã đi đến trang cuối này...

tommybsdinh
22-04-2014, 15:19
Ảnh đẹp ảnh đẹp! Mình cũng đang ở Tây Tạng, lên đây lần nữa để thưởng thức mùa đông Tây Tạng, về cũng sẽ đua đòi post cùng bạn cho xôm. Nhưng nhóm mình ko leo trèo hoành tráng như nhóm cobida, trời rét gần 0 độ nên mọi ng cũng lười :D

HI BÁC YILKA.
MÌNH ngưỡng mộ bác lâu rồi, từ chuyến BẮC TRIỀU TIÊN. bác có thể cho mình xin agent đi TÂY TẠNG được o? Mình định tháng 7 nầy sẽ đi đấy.
Tks bác nhiều

daisyh
28-04-2014, 09:47
Ngưỡng mộ chàng quá, cho hỏi chàng có ai nâng khăn sửa túi chưa?

milovn
28-05-2014, 17:53
Còn đoạn Kora Kailash không thấy chủ thớt update tiếp nhỉ? :(

chungkhoandaivie
04-06-2014, 18:38
Topic gần 3 năm rồi vẫn nóng hổi, lúc thiếu oxy dùng luôn cái bình oxy thì có đỡ ko hả bác chủ topic

Dungpham91
07-06-2014, 12:47
Chủ thớt ơi bác ko post tiếp phần một vòng kora quanh kailash à ;(

volty
13-06-2014, 14:07
đọc một lần hết 20 trang mà vẫn thấy thèm, cảm ơn bạn thật nhiều. Mong phần tiếp theo của bạn

kanko_09
15-06-2014, 11:40
Hay quá đi! Ngóng chú này viết, nhưng chẳng thấy đâu

bibipham25
18-01-2015, 15:40
Vậy là bác COBIDO vẫn chưa chạm chân đến đc nóc nhà thế giới!so sad

heidel
23-01-2015, 03:51
Mình đang đĩnh tiêp sức Codabi leo vòng Kailash trong cái buổi sáng lạnh tê người ấy.Nhưng sợ làm hỏng topic của em . Mặc dù vẫn thích đi chơi lắm ý.

diong123
04-02-2015, 20:55
Ôi, sao hết rồi, bác chủ thớt ới ời, tiếp đi bác ơi

Scorpio_Bim
27-02-2015, 17:37
Tuyệt quá ạ!!!

Nghẹt thở vì cảnh đẹp và rùng mình vì... những khó khăn vất vả!!

Chúc anh có thêm nhiều chuyến đi thú vị hơn nữa để chia sẻ với mọi người ạ x)

thanhpham4365
27-02-2015, 20:38
http://yn221.net/
http://senegal-info.net/
http://nevadanewsbureau.net/

dkts
29-06-2016, 23:16
Đang ở KS Manasarover, Shigatse để ngẫm lại những gì cưỡi ngựa xem hoa ở Tibet trong gần 1 tuần vừa qua, thì tìm được topic này. Qua đây học thêm được nhiều kiến thức bổ ích về Tibet.
Chủ thớt tiếp tục update thông tin cho mọi ng nhé

thaophan
05-07-2016, 14:37
Chờ bài viết tiếp theo của bác chủ Top..
Đọc bài này xong mà quyết tâm save money cho chuyến hành trình này lại càng tăng cao :D

vietvp1306
24-04-2017, 00:24
đọc 1 lèo từ đầu tới cuối, nổi hết da gà

bigsiu80
31-03-2018, 14:35
Chào bác. Em đọc vụ bác tập luyện leo cầu thang mà oải quá. Em đi Tây Tạng vào tháng 4 mà tình hình sức khỏa hơi ban căng. Mỗi tối em có đi bộ quanh khu TT khoảng 3km. Em đang sợ không biết liệu có bò lên đến điểm 5200m đc không. Đọc bài của bác để lấy thêm động lực. Cố lên!