PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Kế hoạch cho một vòng Pháp-Bỉ-Séc-Đức-Ý-Hy Lạp trong 45 ngày!



sunkenship
19-01-2012, 14:02
Tình hình là mình muốn sang châu Âu thăm thú với thời gian càng lâu càng tốt để bõ tiền vé máy bay nhưng vẫn chưa biết cách nào để đi vừa tiết kiệm vừa đi được nhiều, vừa có thời gian chiêm nghiệm chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa.

Mình định tham gia các dự án tình nguyện của NGOS từ 2 tuần-3 tháng(họ lo việc ăn hoặc ở cho mình), làm việc ngày thường, cuối tuần tranh thủ đi chơi nhưng ngặt nỗi cuối tuần thì sợ không đủ thời gian, mới tới nơi đã vội quay về(nếu đi 3 tháng), còn nếu xin visa công tác 2 tuần, còn thời gian thì đi du lịch thì sợ bọn LSQ dở hơi chỉ cấp visa đúng 2 tuần thì có mà ộc máu nên mình quyết định trong thời gian chờ đợi sẽ lên 1 kế hoạch đi châu Âu chi tiết trong khoảng 2-3 tháng để phịa ra với bọn LSQ, xin được cái visa Schengen muilti entry 3 tháng, trong thời gian đó sẽ tranh thủ vừa làm cho NGOS vừa đi du lịch.

Các nước mình muốn visit:

Pháp(7 ngày): 3 ngày Paris, các ngày còn lại đi thăm miền Nam, nghe nói là đẹp nhưng không biết đi thế nào.

Ý(7 ngày):Rome-Venice-Florence-Verona…

Bỉ (không biết nên đi đâu, mấy ngày,nhờ các bạn chỉ bảo), Bruges is a must.

Áo(không biết nên đi đâu,mấy ngày,nhờ các bạn chỉ bảo)

Séc-Praha (không biết nên đi mấy ngày,nhờ các bạn chỉ bảo)

Hà Lan (không biết nên đi đâu, mấy ngày,nhờ các bạn chỉ bảo)

Hy Lạp (không biết nên đi đâu, mấy ngày,nhờ các bạn chỉ bảo)

Còn lại Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Bắc Âu thì mình ko rành và không biết là có nên ghé thăm hay không. Mình thích phong cảnh thiên nhiên, kiến trúc, lịch sử, văn hóa, ăn uống, ko mê shopping.

Budget thì mình vét được cỡ 5,000USD(trừ tiền vé máy bay qua Europe).

Đây là lần đầu tiên đi châu Âu nên mong nhận được sự giúp đỡ về 1 lịch trình hợp lý, tiết kiệm từ phía các bạn.

Thanks!!!

Mèo lười BH
20-01-2012, 06:27
Áo(không biết nên đi đâu,mấy ngày,nhờ các bạn chỉ bảo)





Riêng về nước Áo,bạn có thể tham khảo topic này của Mèo lười,được xây dựng cũng khá là công phu với những thành phố và điểm đến chính của Áo:


https://www.phuot.vn/threads/28035-Wien-Salzburg-Hallstatt-Innsbruck-c%C3%B9ng-kh%C3%A1m-ph%C3%A1-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C3%81o-xinh-%C4%91%E1%BA%B9p!


Chúc bạn có một chuyến đi tới Âu châu thật vui và nhiều điều thú vị!!:)

Entidi
20-01-2012, 14:00
Đây là lần đầu tiên đi châu Âu nên mong nhận được sự giúp đỡ về 1 lịch trình hợp lý, tiết kiệm từ phía các bạn.


Bạn nên đọc và tìm hiểu những tô bích hoặc các thông tin trên mạng khác liên quan đến những nước bạn có ý định đi, rồi tự xây dựng một hành trình cho mình. Sau đó đưa lên đây, mọi người mới có góp ý được chỗ nào hợp lý chỗ nào chưa. Không ai xây dựng hành trình cho bạn được đâu.

bibo81
24-01-2012, 01:04
Mình cũng muốn đi Châu Âu quá, xin được lót dép ở đây, hóng hớt nghe các bạn tư vấn để lấy kinh nghiệm ạ. THANK CÁC BẠN NHA

Vaniste
02-02-2012, 21:23
@sunkenship: 3 tháng thì khó mà đi hết được tất cả những quốc gia trên. Mình mất 8 năm du học bên Pháp để đi được hết đống đó!

Khi bạn làm tình nguyện viên, hãy xác định là chỉ có 2 ngày dư ra để du lịch. Và nên nhớ ràng những nơi cần tình nguyện viên thường nằm ở những vùng khỉ ho cò gáy, không dễ dàng tìm sân bay hay tàu hỏa đâu. Mình làm tình nguyện viên bên Châu Âu 5 lần rồi nên biết

nguoibatkhuat
25-02-2012, 11:29
Mình đang học tại Bordeaux, France nên nếu bạn nào muốn phượt đến đây thì liên hệ mình nhé !
Nam Tiến : [email protected]

Mình xin góp ý ở phần di chuyển: các bạn phải tính toán chính xác và có khoản hở cho thời gian di chuyển và đổi các phương tiện như giữa métro, bus, máy bay vì khi các bạn đi trễ 1 chút thôi thì cả hành trình sẽ bị động toàn bộ.
Còn đặt vé tàu và máy bay thì theo nguyên tắc mua sớm thì gần như là sẽ có giá tốt nhất.
Tuy nhiên, ở vài nước thì giá vé gần như ko đổi dù mua sớm hay muộn nên các bạn thử đặt vé xem thế nào để linh động trong việc đặt vé.
Ngoài ra do 2 hãng giá rẻ là Ryanair và Easyjet có lịch bay và giá vé khá linh động nên các bạn phải đặt thử vì có những khoản phụ phí mà các bạn chưa đặt đến tận cùng thì ko thấy được con số total của vé.
Bên cạnh đó, các bạn phải lên 1 lịch trình di chuyển chính xác giờ tàu, máy bay, phương tiện di chuyện để tránh bị động.

Thứ 2, ngày 27/2 mình sẽ bay từ Bordeaux sang Milan chơi 1 ngày, rồi đi Venise dùng tàu lửa khuya của Trenitalia đến Venise, chơi 1 ngày rồi quay lại Milan để sáng ngày 29/2 bay sang Lyon, từ Lyon có xe lửa sang Genève chơi 1 ngày rồi quay về Lyon, sau đó về Bordeaux. Mình đi từ thứ 2 đến sáng thứ 6 2/3 về lại Bordeaux.
Các bạn xem tình hình giá vé máy bay mà tính toán lộ trình vì nhiều khi giá vé máy bay quá cao thì ko khả thi để phượt và điểm đến lại ko có máy bay để đi đến nơi mình cần hoặc giá vé máy bay để đi tiếp quá đắt.
Để có giá vé máy bay hợp lý thì phải lên cả 2 trang web của 2 hãng bay trên để đặt thử rồi tính lộ trình.
Mình đặt được vé giá rất rẻ. Có lúc chỉ có 6 euros/chiều.
Nam Tiến.

sunkenship
29-02-2012, 11:57
Đúng là mình vẫn chưa chuẩn bị kĩ lắm. Cung đường Pháp-Bỉ-Đức-Áo-Séc-Ý(bằng tàu)-Hi Lạp(máy bay hàng không giá rẻ)-TBN(máy bay)-Pháp(tàu) thì có hợp lý không?Thời gian đi từ 2-3 tháng.Mỗi thành phố dừng theo chặng có thể mình sẽ ở lại vài ngày hoặc đi thẳng luôn.Mình đi tàu cho tiện ngắm cảnh.Riêng Pháp-Ý mỗi nước ở khoảng 1 tuần mới đủ thời gian tìm hiểu. Các bác thấy thế nào?

Xe Lu
01-03-2012, 22:41
Mình làm tình nguyện viên bên Châu Âu 5 lần rồi nên biết

Khâm phục các bạn quá!
Bạn Vaniste & bạn Sunkenship có thể chia sẻ ít kinh nghiệm về thủ tục và quá trình xin đi tình nguyện khi bạn đang là du học sinh ở Pháp (với Vaniste) vả từ Việt Nam (với Sunkenship) không ?
Vấn đề này chắc nhiều bạn quan tâm và cũng có nhiều bạn có thể chia sẻ, các bạn có thể viết chi tiết trong 1 topic riêng thì hay quá!

sunkenship
02-03-2012, 13:18
Tới nay nhờ đã có kinh nghiệm tham khảo 1 số topic trên phuot, mình đã khái quát chút đỉnh về hành trình đi vài nước Châu Âu dưới đây và vẫn còn 1 số thắc mắc, mong được các bạn giúp đỡ:

Khởi hành từ VN-Paris bằng Malaysia Airlines(rẻ)

1/Paris (vòng quanh 1 số địa điểm du lịch chính)- 3 ngày, cố gắng tìm hotel ở trung tâm giá mềm.Nếu đi vào tháng 4 sẽ tranh thủ lên ski resort trước không đóng cửa/hết tuyết.

2/Từ Paris đón Eurolines(4h) hoặc Thalys(1h1/2) tới Brussel, sau đó đi tiếp tới Bruges, qua đêm ở Bruges. Từ Bruges hôm sau sẽ đi bus/train tới Amsterdam, đi bus(day trip) tới chơi Zaan Schan(có windmill) và Volendam ở lại Ams khoảng 1 ngày 1 đêm.

3/Ngày hôm sau từ Amsterdam đón bus đêm của Eurolines hoặc StudentBus tới Praha(12hours), tìm hotel. Ở lại Praha 2 ngày, hay 3 ngày nhỉ(?)

4/Từ Praha đi train/bus của Bahn.de tới Munich để đi tiếp chặng Munich-Verona vì nghe nói cung đường này đẹp lắm.Ko biết có nên nghỉ lại 1 đêm ở Munich để tham quan không, muốn biết thêm về Đức nhưng lại thấy ko có nhiều cái để coi.

5/Từ Verona (ở lại 1 đêm) đón tiếp train nội địa để đi Venice(2 ngày)-Florence(3 ngày)-Rome(3 ngày)

6/Từ Rome đón máy bay giá rẻ đi Athens,có thể đi đảo ngay lun hoặc ở Athens 1,2 ngày trước rồi đi đảo.Nên ở Greece mấy ngày là vừa, mình định 4-5 ngày.

7/Từ Athens đi easyjet về Paris Orly, sau đó đi tiếp tới Loire Valley(2 ngày).

8/Loire Valley-Paris-Train đi Provence/miền Nam (vẫn chưa tìm hiểu kĩ vùng này chỉ nghe khen đẹp, hoa oải hương v.v)-3 ngày.

9/Option phụ là đi lên dãy Alp, ski resort nào đó gần Geneva để ngắm tuyết rơi, thung lũng, không cần trượt tuyết/ở lại vì sợ tốn tiền,resort đóng cửa), tùy thuộc sẽ đi vào tháng 4, hoặc tháng 10.

Lịch trình như vậy là có hợp lý chưa? Có suggest nào thêm không? Thời gian đi từ 1 tháng-2 tháng tùy budget nhưng nói chung cũng khá thư thái. Mình thích kiến trúc, văn hóa, lịch sử,lâu đài,thiên nhiên nên Pháp,Ý dành khá nhìu thời gian. Đồ ăn, resort, shopping, bar,nightlife thì hok có tiền để chi.

Các trang bahn.de, eurolines, trentalia v.v có cần booking ít nhất mấy ngày không, hay mình có thể đến station mua trực tiếp? Credit card visa của ACB bank có ai xài chưa nhỉ?

Mình tính đi vào thời điểm ít khách du lịch, cụ thể là tháng 4 năm nay, nhưng hiện tại budget còn eo hẹp, sợ phải kiêng khem đủ điều. Nếu để đến đầu tháng 9-10 thì ngại tắm biển lạnh, mưa, lên ski resort/dãy Alps thì không còn tuyết mà ngắm.

Còn nếu để đến tháng 4 năm sau thì mình 26 tuổi rồi, sẽ mất cơ hội giảm giá/ưu đãi dành cho Youth(12-25), thẻ sinh viên và không được đi vé hạng 2. Cái này có cần cân nhắc lắm không? Mình đem thẻ SV của trường quốc tế bên này cho nó xem(ko phải ISIC) thì có được châm chước không?

Khách sạn thì vẫn chưa tìm hiểu, hi vọng là có người host ;D.Các station mình cũng chưa biết location/độ hoành tráng để lỡ xa quá/lỡ chuyến thì chết.

Tháng 4/tháng 10 có cần mang nhiều đồ ấm? Mang laptop theo thì nặng, mà không có thì làm sao book vé/khách sạn…T.T?

Many thanks!

PeterPan
02-03-2012, 13:45
@sunkenship: Bạn chú ý trong việc mở topic nhé. Bạn đã có một topic để tham khảo lịch trình rồi, không cần phải mở nguyên một topic khác để hỏi nữa. Tôi gộp topic mới của bạn vào topic này, đồng thời đổi tên giúp bạn cho tiện theo dõi.

Entidi
02-03-2012, 18:40
@sunkenship

Có một số ý góp ý cho bạn:

2/Từ Paris đón Eurolines(4h) hoặc Thalys(1h1/2) tới Brussel, sau đó đi tiếp tới Bruges, qua đêm ở Bruges.
Qua đêm ở Brugge có hotel etab ngay bên phải nhà ga, ngon sạch đẹp (tầm 50-60eu/đêm)


3/Ngày hôm sau từ Bruges về lại Brussel để đón bus đêm của Eurolines hoặc StudentBus tới Praha(12hours), tìm hotel. Ở lại Praha 2 ngày, hay 3 ngày nhỉ(?)
Sao lại phí thời gian chạy từ Tây sang Đông EU thế này nhỉ. Còn ở Prague nên có 2 đêm, 3 ngày là hợp lý để đi hết những nơi cần đi ban ngày cũng như ban đêm.

4/Từ Praha đi train của Bahn.de tới Munich để đi tiếp chặng Munich-Verona vì nghe nói cung đường này đẹp lắm.Ko biết có nên nghỉ lại 1 đêm ở Munich để tham quan không, muốn biết thêm về Đức nhưng lại thấy ko có nhiều cái để coi.
Tầm cuối t9-đầu t10 mà không đến München thì phí cả đời.^^ Tìm hiểu những topic liên quan đến nước Đức và kinh nghiệm của một số bạn từng tới đây. Mà từ Prague sang München thì bahn.de sẽ là đi bus, 4h45 phút chứ không có train trực tiếp.

Các trang bahn.de, eurolines, trentalia v.v có cần booking ít nhất mấy ngày không, hay mình có thể đến station mua trực tiếp? Credit card visa của ACB bank có ai xài chưa nhỉ?

Bahn.de cần book vé online tối thiểu trước chuyến đi 3 days và max là 3 months để có giá rẻ, tùy chặng đường bạn đi và phụ thuộc thời điểm bạn book còn vé rẻ không nữa.


Khách sạn thì vẫn chưa tìm hiểu, hi vọng là có người host ;D.Các station mình cũng chưa biết location/độ hoành tráng để lỡ xa quá/lỡ chuyến thì chết.

Nếu ghé qua FF thì welcome.^^

Tháng 4/tháng 10 có cần mang nhiều đồ ấm? Mang laptop theo thì nặng, mà không có thì làm sao book vé/khách sạn…T.T?

Mang Netbook, hoặc tablet.^^

baixinho
03-03-2012, 02:35
Có vài ý kiến với bạn thế này:

- Không biết bạn đã có kinh nghiệm du lịch dài ngày bao giờ chưa? 45 ngày không phải là ít, nên nếu bạn trước đây chưa đi lâu thế bao giờ thì nên cân nhắc rút ngắn, hoặc giảm bớt địa điểm để có thêm tgian nghỉ ngơi nạp lại năng lượng và cả tinh thần. Đi 1 tuần/10 ngày khác với đi 45 ngày nhiều đấy.

- Tháng 4 thì mình không nghĩ bạn có thể tắm biển được. T4 năm 2010 mình đi TBN, tối đi tè vẫn phải xách theo cái búa ;). Hay năm ý lạnh bất thường thì mình k rõ.

sunkenship
03-03-2012, 12:44
@PeterPan:Cám ơn bạn rất nhiều, vì topic cũ ít người trả lời quá nên mình sợ ghi tiếp hok ai thèm ngó. Bạn vui lòng có thể xóa bài viết trên cùng và đôn bài viết có lịch trình rõ ràng mới này lên không?Cho phù hợp với tên TOPIC. Thanks.

@Entidi:Mình vừa bổ sung lịch trình là thêm Amsterdam vô nữa. Nguyên nhân phải đi ngược tới Prague vì mình bỏ qua Austria, mà lại vòng về Munich vì train đi Munich-Verona nghe nói cảnh quan rất đẹp ^^.Nhất định sẽ ở lại Munich 1-2 ngày theo suggest của bạn. Bạn nghĩ là không còn youth(12-25) nữa thì có bị lỗ nhiều không?Hay là tháng 9 này đi luôn nhỉ, tại mình tiếc cái vụ không ngắm tuyết được! Aniways, thanks bạn rất nhiều.

@baixinho:mình đã từng đi xuyên Việt 21 ngày, sức khỏe tốt nên mình có thể chịu được, tranh thủ lúc còn trẻ :D, CÓ ĐIỀU VÁC HÀNH LÝ THẤY OẢI QUÁ.Theo lịch trình thì mình sẽ tới Ý-Greece vào khoảng cuối tháng 4/đầu tháng 10, như vậy không biết có lạnh không.

sunkenship
03-03-2012, 13:03
Mình đang học tại Bordeaux, France nên nếu bạn nào muốn phượt đến đây thì liên hệ mình nhé !
Nam Tiến : [email protected]

Mình xin góp ý ở phần di chuyển: các bạn phải tính toán chính xác và có khoản hở cho thời gian di chuyển và đổi các phương tiện như giữa métro, bus, máy bay vì khi các bạn đi trễ 1 chút thôi thì cả hành trình sẽ bị động toàn bộ.
Còn đặt vé tàu và máy bay thì theo nguyên tắc mua sớm thì gần như là sẽ có giá tốt nhất.
Tuy nhiên, ở vài nước thì giá vé gần như ko đổi dù mua sớm hay muộn nên các bạn thử đặt vé xem thế nào để linh động trong việc đặt vé.
Ngoài ra do 2 hãng giá rẻ là Ryanair và Easyjet có lịch bay và giá vé khá linh động nên các bạn phải đặt thử vì có những khoản phụ phí mà các bạn chưa đặt đến tận cùng thì ko thấy được con số total của vé.
Bên cạnh đó, các bạn phải lên 1 lịch trình di chuyển chính xác giờ tàu, máy bay, phương tiện di chuyện để tránh bị động.

Thứ 2, ngày 27/2 mình sẽ bay từ Bordeaux sang Milan chơi 1 ngày, rồi đi Venise dùng tàu lửa khuya của Trenitalia đến Venise, chơi 1 ngày rồi quay lại Milan để sáng ngày 29/2 bay sang Lyon, từ Lyon có xe lửa sang Genève chơi 1 ngày rồi quay về Lyon, sau đó về Bordeaux. Mình đi từ thứ 2 đến sáng thứ 6 2/3 về lại Bordeaux.
Các bạn xem tình hình giá vé máy bay mà tính toán lộ trình vì nhiều khi giá vé máy bay quá cao thì ko khả thi để phượt và điểm đến lại ko có máy bay để đi đến nơi mình cần hoặc giá vé máy bay để đi tiếp quá đắt.
Để có giá vé máy bay hợp lý thì phải lên cả 2 trang web của 2 hãng bay trên để đặt thử rồi tính lộ trình.
Mình đặt được vé giá rất rẻ. Có lúc chỉ có 6 euros/chiều.
Nam Tiến.

Thanks bạn, để mình tìm hiểu Bordeaux rồi còn thời gian sẽ ghé chơi^^.

sunkenship
11-03-2012, 16:28
Mọi người cho mình hỏi từ Barcelona muốn tới Avignon/Provence bằng cách nào? Tra trên mạng thấy ít thông tin và có vẻ là không có nhiều sự lựa chọn. Có nên bỏ qua Tây Ban Nha không?:(

alceste
11-03-2012, 17:45
Ặc ặc,sao những chỗ đặc sắc nhất của châu Âu mà bác cứ bỏ hết là làm sao? Bác bỏ Munich và Bavaria mặc dù trên đường đi, (là 1 điều mà em ko thể hiểu nổi), bỏ Áo, h bác lại bỏ cả Tây Ban Nha nữa! Mà Barcelona khác rất nhiều so với những thành phố khác của TBN (theo cảm nhận của em) đấy nhé! Vì nếu theo thiển ý của em nếu bác bỏ thì nên bỏ Brussel hoặc thậm chí cả Bruges (Bruges cũng đẹp nhưng ko đến nỗi là đẹp kinh khủng khiếp, ko đi thì thiệt thòi lắm lắm đâu, cá nhân em thấy nó hơi bị over-rate).

sunkenship
12-03-2012, 13:00
Ặc ặc,sao những chỗ đặc sắc nhất của châu Âu mà bác cứ bỏ hết là làm sao? Bác bỏ Munich và Bavaria mặc dù trên đường đi, (là 1 điều mà em ko thể hiểu nổi), bỏ Áo, h bác lại bỏ cả Tây Ban Nha nữa! Mà Barcelona khác rất nhiều so với những thành phố khác của TBN (theo cảm nhận của em) đấy nhé! Vì nếu theo thiển ý của em nếu bác bỏ thì nên bỏ Brussel hoặc thậm chí cả Bruges (Bruges cũng đẹp nhưng ko đến nỗi là đẹp kinh khủng khiếp, ko đi thì thiệt thòi lắm lắm đâu, cá nhân em thấy nó hơi bị over-rate).

Vậy mình sẽ ở Munich 2 ngày, sang Áo(Innsruck và Salzburg) chơi 2-3 ngày nữa, sửa lịch 1 chút rồi bạn. Nhưng nên đi Madrid hay Barcelona?(em ko mê bóng đá nên phải xem nó có gì hấp dẫn, mà còn nghe nói ở TBN móc túi nhìu nên hãi lắm).

Entidi
12-03-2012, 13:45
Bạn sunkenship bây giờ mua cái bản đồ châu Âu, rồi vạch mặt chỉ điểm những nơi nào bạn thích, là đi thôi. Đi rồi sẽ đến. Tp nào cũng có những đặc điểm hay của nó, có thể người trước ko thấy cái hay, nhưng với bạn lại rất ý nghĩa. Có những điểm sướng người nhưng không hẳn sẽ làm ta sướng đâu. Đừng lệ thuộc vào các hành trình của những người đi trước quá, bạn thích thế nào quyết thế đó. Tình trạng của bạn bây giờ là do quá nhiều lựa chọn nên chẳng biết đi đâu, về đâu ấy mà. Khổ, người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. :D

alceste
12-03-2012, 14:47
Bác yên tâm, lần gần đây nhất em đi Barca, sắm 2 cái khóa bé xíu, khóa túi và ba lô lại, cuối cùng 2 chị em lỉnh kỉnh toàn đồ với đạc, 1 h đêm mới đến trung tâm và lò dò về khách sạn cũng ko sao cả!Các anh cảnh sát đẹp trai đứng đầy ở chỗ Catalunya nhắc nhở suốt. Miễn là bác để ý là được thôi! Madrid thì bình thường thôi, ko có gì đặc biệt cả!
Túm quần (Vì bạn ko có váy) bạn Entidi 1 cái, tháng 3 rồi đấy cưng, ko hiểu kế hoạch của mình thế nào ta? Dù gì thì tuần sau tớ cũng đi Hung bạn a! Nếu cuối tháng vẫn ở FF mà ko đi đâu, mình qua đấy chơi nhé :)

Entidi
13-03-2012, 09:53
Túm quần (Vì bạn ko có váy) bạn Entidi 1 cái, tháng 3 rồi đấy cưng, ko hiểu kế hoạch của mình thế nào ta? Dù gì thì tuần sau tớ cũng đi Hung bạn a! Nếu cuối tháng vẫn ở FF mà ko đi đâu, mình qua đấy chơi nhé :)

Mình không có thì mua cho bạn, có sao đâu.^^

Kế hoạch đi Hung, Ý của mình phá sản từ lâu rồi, hiện đang không ở EU, nhưng cuối tháng này sẽ có mặt. Keep in touch.^^

Nhắn luôn bác Tiều là em về bận quá, không thở được, chưa liên lạc với bác được. Trong trường hợp xấu nhất, sẽ gặp bác ở FF.^^

sunkenship
13-03-2012, 13:14
Bạn sunkenship bây giờ mua cái bản đồ châu Âu, rồi vạch mặt chỉ điểm những nơi nào bạn thích, là đi thôi. Đi rồi sẽ đến. Tp nào cũng có những đặc điểm hay của nó, có thể người trước ko thấy cái hay, nhưng với bạn lại rất ý nghĩa. Có những điểm sướng người nhưng không hẳn sẽ làm ta sướng đâu. Đừng lệ thuộc vào các hành trình của những người đi trước quá, bạn thích thế nào quyết thế đó. Tình trạng của bạn bây giờ là do quá nhiều lựa chọn nên chẳng biết đi đâu, về đâu ấy mà. Khổ, người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. :D

Đã mua bản đổ châu Âu rùi ạ, bi giờ đang hỏi han khắp nơi để chốt lại quãng đường rồi bắt đầu tính các phương tiện đi lại, ăn ở, thăm thú v.v.Trước mắt sẽ là thế này :

1. Pháp(Paris, Loire Valley)
2.Bỉ(Brussel-trong ngày, Bruges 1 ngày)
3. Hà Lan(Ams trong ngày và daytrip ngày hôm sau cho Zaan Dams và Von dams)
4. Praha-theo suggest của Entidi là 2 đêm 3 ngày.
5. Munich(1 đêm 2 ngày)
6 Salzburg(có thể stay 1 nite) sau đó đi Innsbruck(tới đây để lên Stubai Glacier trượt/ngắm tuyết, đi lòng vòng)
7. Verona(trong ngày)-Venice 2,3 ngày
8. Florence 3-4 ngày (Pisa, Almafi,Sienna..., tham quá)
9. Rome 3-4 ngày
10. Athens+Đảo 4 ngày
11. Madrid hoặc Barcelona 2-3 ngày
12.Đi Euroliines tới miền Nam nước Pháp-hoàn toàn mù mịt vùng này 2-3 ngày
13.Về lại Paris sắm sửa souvenir ngày hôm sau bay về VN.

Các bác thấy thía nào?

Saadi
13-03-2012, 21:28
Sunken đi vào tháng 10 à? Miền Nam Pháp thì hỏi em, em biết một số thông tin, nhưng nếu tháng 10 thì nên đi miền Bắc đẹp hơn miền Nam, em nghĩ thế, vì mùa nho, mùa lavande lúc này đã qua, cây cối cũng không vàng nuột nà óng ả như bắc phương và miền nam rất ít lâu đài đẹp như Loire vallée. Cơ mà có time thì nên ghé để ngắm biển trời, những ngôi làng dân dã, những ngọn đồi và những cánh đồng nho trống không chỉ toàn lá đỏ đẹp như lá phong.

alceste
13-03-2012, 21:46
Đã mua bản đổ châu Âu rùi ạ, bi giờ đang hỏi han khắp nơi để chốt lại quãng đường rồi bắt đầu tính các phương tiện đi lại, ăn ở, thăm thú v.v.Trước mắt sẽ là thế này :

1. Pháp(Paris, Loire Valley):OK, đi chỗ này thì đẹp quá rồi!
2.Bỉ(Brussel-trong ngày, Bruges 1 ngày)
3. Hà Lan(Ams trong ngày và daytrip ngày hôm sau cho Zaan Dams và Von dams)
4. Praha-theo suggest của Entidi là 2 đêm 3 ngày.
5. Munich(1 đêm 2 ngày)
6 Salzburg(có thể stay 1 nite) sau đó đi Innsbruck(tới đây để lên Stubai Glacier trượt/ngắm tuyết, đi lòng vòng)
7. Verona(trong ngày)-Venice 2,3 ngày:Venice 2 ngày là hết vị, vì nó bé! Verona thì trừ đến đấy xem nàng Juliette (bị sờ bóng loáng rồi) thì cũng chẳng có gì!
8. Florence 3-4 ngày (Pisa, Almafi,Sienna..., tham quá):
9. Rome 3-4 ngày
10. Athens+Đảo 4 ngày
11. Madrid hoặc Barcelona 2-3 ngày: nếu chỉ có 1 nơi thì Barca đi bác!
12.Đi Euroliines tới miền Nam nước Pháp-hoàn toàn mù mịt vùng này 2-3 ngày:OK, vì vùng này từ TBN về quá gần!
13.Về lại Paris sắm sửa souvenir ngày hôm sau bay về VN.

Các bác thấy thía nào?
Em thấy gần được rồi đấy bác! Bác đi cả miền Bắc cả miền Nam Pháp, rồi lại đi các nước xung quanh!
@ Entidi: Bác về HN rồi à? Cuối tháng này đã sang chưa ạ?

sunkenship
15-03-2012, 14:16
Từ Madrid/hoặc Barca mà đi Eurolines tới miền Nam nước Pháp thì nên đến đâu để có thể dạo(local bus) quanh 1 vòng Avignon, Aix-Provence hay Nice? Lavender field là ở đâu vậy ạ, đi tháng 5 chắc chả có. Ai nhớ cái link topic miền Nam nước Pháp trọn vẹn thì share cho em nhé!

Entidi
16-03-2012, 07:21
@ Entidi: Bác về HN rồi à? Cuối tháng này đã sang chưa ạ?

Uh. Sẽ sang cuối tháng này.^^

sunkenship
16-03-2012, 14:36
Đi Barcelona(2 ngày)>Avignon(2 ngày)>Aix-Provence(1 ngày)>Nice(2 ngày)>về lại Paris thì hợp lí không ạ, phương tiện di chuyển mình vẫn chưa tìm ra option rẻ và tiện lợi cả. Đi mùa xuân cuối tháng 4 thì Lavender field có gì không nhỉ?!

april_118
17-03-2012, 17:05
Sukenship oi hom nay check in box moi biet co tin nhan cua ban ru di chau Au. Minh o chau Au tu 18 May - 18 Jun, vay time co match duoc ko nhi? Kế hoạch của bạn thế nào rồi.

Lavender thi phai thang 6 co thi phai. Cũng nên tầm tháng 5, tháng 6 đầu mùa hè trở đi thì đi châu Âu mới thích. Minh thich lang thang o Y va Hy Lap & Pháp, neu co the moi noi 1 tuan thi tot, thích mê có dịp được đạp xe lang thang ở Florence. Yêu thêm Tây Ban Nha nữa. Séc với Bỉ thì cũng okie thôi nhưng sợ ko đủ time, Nếu so Bỉ với TBN thì TBN thích hơn đấy, anyway, có thể plan join từng chặng cũng được. For sure là mình phải ở Pháp trong khoảng time từ 29 May - 8 June. Vì thế mình có khoảng tầm 10 ngày trước và sau time bắt buộc ở Pháp để đi lang thang các nước khác.

Về phương tiện thì mọi người thường suggest đi máy bay giá rẻ (nhưng bất tiện vụ đi lại từ town - sân bay back & forth), còn tàu thì khá là đắt đấy nhưng tiện và tiết kiệm thời gian. Có anh bạn trước học bên Pháp thì bảo nếu châu bò thì có thể đi xe bus, nhưng ko biết xe bus ở châu Âu thế nào, đặt mua vé có tiện không nữa

Nếu mà cũng thích lang thang và plan được time như mình thì PM lại cho mình nhé :D. Thân mến!

Lịch ở Ý và Hy Lạp tuyệt quá, mình cũng định plan tầm thời gian đi như vậy, vì thích đi lang thang tìm hiểu, từ nhỏ đã mơ ước đi Ý + Hy Lạp rồi. Hy vọng có thể cùng join!

sunkenship
18-03-2012, 14:31
@april_118: Bạn đi năm nay à?Mình mới lên lịch chứ vẫn còn do dự, tài chính chưa ổn định nên năm nay sợ đi không được. Nhưng rảnh thì update chuyến đi của bạn cho mình nhé, có khi may mình lại đi cùng được thì sao, hay chí ít cũng hỏi bạn vài kinh nghiệm. Have fun!


Đi Barcelona(2 ngày)>Avignon(2 ngày)>Aix-Provence(1 ngày)>Nice(2 ngày)>về lại Paris thì hợp lí không ạ, phương tiện di chuyển mình vẫn chưa tìm ra option rẻ và tiện lợi cả. Đi mùa xuân cuối tháng 4 thì Lavender field có gì không nhỉ?!

Sao chẳng ai trả lời em vậy, bùn quá! Miền Nam em đuối lắm chưa tìm ra thông tin gì nhiều, đang cần lời khuyên.

april_118
18-03-2012, 17:14
Ừ, okie, mình chắc không định tạo topic, nhưng đi về có chút kinh nghiệm, chắc chắn sẽ chia sẻ với bạn :). Thời gian của mình đi thì chốt rồi, chắc chắn sẽ đi, chưa chốt lịch trình chi tiết thôi :).

april_118
18-03-2012, 22:54
Mọi người ơi cho mình hỏi nhờ cái hoa Lavender ở miền Nam nước Pháp thì tầm giữa tháng 6 đã nở chưa nhỉ? Khi nào nở rộ nhất ấy nhỉ? Suken cho mình hỏi ké luôn với nhé :)

Saadi
19-03-2012, 00:13
Mọi người ơi cho mình hỏi nhờ cái hoa Lavender ở miền Nam nước Pháp thì tầm giữa tháng 6 đã nở chưa nhỉ? Khi nào nở rộ nhất ấy nhỉ? Suken cho mình hỏi ké luôn với nhé :)

Hoa lavande giữa tháng 6 có rồi, nhưng chưa nhiều, tầm đầu tháng 7 bắt đầu nhiều, đến giữa tháng 7 rộ và cuối tháng 7 hết ;-)

april_118
19-03-2012, 17:55
Lịch trình dự kiến của mình đây nhé, nói chung mới draft vậy, chưa chắc đã firm nhưng về cơ bản sẽ đi như thế:

Chặng 1: Ha Lan – Y – Paris ( 18 May – 28 May)

Paris ( 18 May – TVG or flight) – Amsterdam (18, 19, 20 May –vườn hoa + qua một cái làng ngay cạnh Ams, thấy bảo rất đẹp và yên bình hơn cả Thụy Sỹ: làng Zaanse Schans) – Rome (air) ( 21, 22, 23 May) – Florence ( 24, 25, 26 May) – Venice (27, 28 May – tối 28 May bay về Paris) – Paris

(phải ở Rome vào ngày 22 hay 23 vì hình như Đức giáo hoàng đi dạo vào thứ 3 hay thứ 4 thì phải, mình phải check lại)

Chặng 2: Paris & surroundings: 29 May – 8 Jun
Chặng 3: Barca (3 ngày) + mien nam nuoc Phap (9 Jun – 18 Jun)

Paris – Nice ( 9, 10 Jun – tối 10 Jun đi Avignon) - Provence ( 11, 12 Jun) – Barca ( sáng 13 đi Barca, chiều tới Barca: 13, 14, 15 Jun) – 16 Jun ( back lại Avignon bằng tàu hỏa hoặc nếu không ở lại lâu hơn thì đi máy bay) – Paris ( 17 Jun) – 18 (Paris cà phê buổi sáng, chiều về VN)

Hoặc

Chặng 3: Hy Lạp (5 ngày – book vé 2 chiều từ paris cho rẻ, vé một chiều rất đắt) + miền nam nước Pháp ( 3 ngày)

Thông tin về miền Nam nước Pháp đại khái vậy, có thể sẽ thêm bớt vì ở cả Avignon và Provence đều có hoa oải hương.

Nếu bạn đi theo lịch trình của mình thì budget tầm $ 5000 chắc là đủ đấy, VN airlines hình như đang khuyến mại thì phải. Đợt vừa rồi thấy có anh bạn bk có tầm 1000 $ thôi. Nếu có thể HSBC hình như được giảm giá của Air France đấy, nếu ko check vé của Lot hoặc South China mà đi, có vẻ rẻ hơn đấy



@april_118: Bạn đi năm nay à?Mình mới lên lịch chứ vẫn còn do dự, tài chính chưa ổn định nên năm nay sợ đi không được. Nhưng rảnh thì update chuyến đi của bạn cho mình nhé, có khi may mình lại đi cùng được thì sao, hay chí ít cũng hỏi bạn vài kinh nghiệm. Have fun!



Sao chẳng ai trả lời em vậy, bùn quá! Miền Nam em đuối lắm chưa tìm ra thông tin gì nhiều, đang cần lời khuyên.

milandini
25-03-2012, 00:42
@april_18: Bạn định đi Avignon hoặc Provence sao lại đến Nice nhỉ, mình tưởng đến Marseille thì gần hơn chứ?
Nếu đến Nice mà ko đi Eze Village (bạn google ảnh sẽ thấy nhỏ nhắn và đẹp ntn) và Monaco thì hơi phí vì theo tớ nghĩ đẹp hơn Nice và Cannes n
Từ Avignon phải đi bus mới đến vùng có lavender, bạn kiểm tra giờ bus trước vì hình như một ngày ko có nhiều chuyến đi và về đâu. Tốt nhất là ở Avignon 1 đêm và đi ngắm lavender lúc sáng sớm

GL

sunkenship
27-03-2012, 20:57
@milandini: Từ Barcelona đi bus/train tới Avignon, mình ở khoảng 1,2 ngày để thăm các vùng lân cận như Arles, Oranges rồi đi bus tới Provence chơi 1 ngày rồi tiếp tục đi Nice thì có hợp lý không bạn(c)? Chơi Nice xong mình về lại Paris. Thanx!

milandini
05-04-2012, 08:22
@sunkenship: lịch trình như thế là ok rồi, nhưng hình như tầm giữa tháng 6 sợ hoa oải hương chưa đẹp lắm :)

april_118
06-04-2012, 16:04
@ Milandini: Nếu mình có 5 ngày để đi miền Nam nước Pháp từ Paris hoặc Barca chạy vể miền Nam nước pháp rồi về paris thì Milandini có thể suggest giúp mình một lịch trình được không? Ngoài ra nếu bạn có thể suggest thông tin trang web nào để tìm tàu hỏa hoặc xe bus thì tốt quá. Cảm ơn bạn trước nhé :):)

sunkenship
11-11-2012, 17:33
Sau vài tháng cân nhắc đắn đo, mình update lịch trình cho năm sau. Mọi người đóng góp ý kiến giúp nhé!

06/04/2013: Từ VN bay sang Paris. Tới nơi vào ngày Chủ Nhật, mình sẽ thăm Lourve đầu tiên (free mà) sau đó đi lòng vòng cho tới chiều ngày hôm sau 8/5 sẽ đi Bruges. Mình sẽ quay lại paris nên chỉ 1 ngày vậy thôi.

08/04: Bruges

09/04: quay lại Brussel và đi Eurolines sang Praha.

10,11,12: chơi Praha xong đi eurolines tới Munich (hi vọng có chuyến đêm) để sáng sớm tới Munich.

14/04: từ Munich đi Salzburg.

15/04:Đi Hallstatt trong ngày, về lại nghỉ ở Salzburg.

16/04:chơi ở Innsbruck.

18/04:sáng đi Venice, lòng vòng.

19/04: đảo Murano và Burano.

20/4: đi Cinque Terre theo cung đường chỉ dẫn trên mạng là từ Venice đón tàu đi như thế này ":-stop journey is from Venezia Santa Lucia station to Bologna Centrale, and then from there straight to Monterosso. This journey takes about 6 hours all together, including the roughly 40-minute stop in Bologna, and it’s actually the cheapest of the three – a first-class ticket is just over €61 and a second-class ticket is just over €42. It appears this only runs once per day, and since it doesn’t even get into Bologna until nearly 5pm it’s not necessarily ideal for making that a 2-hour detour in Bologna before you continue on to the Cinque Terre – but if you’re so inclined, you can find a place at the Bologna station to stow your bags and walk around the city, tour a church or two, or (and this is what I’d recommend) get a meal before you go back to the station and get on a later train to Monterosso. There are trains leaving Bologna for the Cinque Terre town about once per hour (some of which require a further train change, so keep that in mind) – but the last one leaves around 7pm, so be careful you don’t miss it!"
Như vậy mình sẽ có cơ hội thăm Bologna trong 2 tiếng. Và trên đường từ Cinque đi Florence sẽ ghé qua Pisa khoảng 2 tiếng. Tới Florence lại đi tour Siena, có qua Pisa, ngày hôm sau đi Rome lại có ngang qua pisa, tự hỏi không biết như vậy có bị ngược ko, hơi lấn cấn chỗ này.

21: Cinque, 22 Florence, 23 Siena
24,25,26: Rome

Sáng 26 bay từ Rome sang Athens bằng Aegean Air. Tối đi tàu ra Satorini 27, 28, 29, 30 đi các đảo, ko biết nên đi đảo nào típ theo Santorini?

1/5 bay từ Athens sang Barcelona. Chơi ở Barcelona tới ngày 3 sẽ đi Paris bằng Eurolines (hay hàng ko giá rẻ đây mọi người?)

4,5,6,7,8 chơi ở Paris, thăm thú các nơi còn lại, trong đó có 2 ngày đi Loire Valley. Ngày cuối đi chợ mua sắm và VN.

Mình đã bỏ Ams khỏi hành trình vì thấy ko có j đặc sắc, bản thân lại ko mê hoa. Còn miền Nam nước Pháp mùa này ko có hoa Lavender, Nice thì trc đó đã đi Greece và Ý rồi, ko cần thiết nhìn biển nữa. Có điều sợ như vậy lại chủ quan. Hic.

Hành trình rút ngắn còn 32-35 ngày.

Mọi người chỉ giáo nhe!

thaihlinh
17-11-2012, 20:44
Hi sunkenship, mình định đi từ 17/5-16/6/2013, có thể trao đổi thông tin để lập kế hoạch không?
Lịch trình (bay VNairline SG-Frankfurt, Paris-SG, mình nghĩ bay như vậy sẽ không cần quay lại điểm cũ, 1 trong 2 chặng mình sẽ lấy vé thưởng của CT Bông Sen vàng-đã đủ điểm nhưng chưa liên lạc hỏi)
Vì lịch bay như vậy nên lịch trình:
Đức-Hà Lan-Áo-Thụy Sĩ-Ý-Pháp-Viet Nam
Xin mọi người góp ý thêm