PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đi tìm Đế chế đã mất



Pages : 1 2 [3]

TungNguyenMD
12-04-2017, 02:31
Đi qua một sân tập bóng đá


https://c1.staticflickr.com/3/2830/33822469992_87194a6b04_c.jpg (https://flic.kr/p/TwLZYm)



Qua thung lũng Moon valley(tý nữa chúng tôi sẽ đến đó)



https://c1.staticflickr.com/3/2871/33938903286_29a03ab43f_c.jpg (https://flic.kr/p/TH4KwW)



Qua nhà thi đấu cao nhất thế giới


https://c1.staticflickr.com/4/3954/33938870186_d405a3372d_c.jpg (https://flic.kr/p/TH4zGf)

TungNguyenMD
12-04-2017, 02:35
Đường ở dưới loằng ngoằng chưa các bạn? Không phải chính phủ Bolivia làm đường tránh nhà ông to nào đó, mà đây là khu vực thung lũng Moon valley nên giữa bên nọ và bên kia cách nhau một bờ vực nên họ bắt buộc làm như thế. Và ở giữa họ trồng cây xanh làm lá phổi cho hành phố



https://c1.staticflickr.com/4/3948/33980078715_37d4bc9b6c_c.jpg (https://flic.kr/p/TLGMy8)



https://c1.staticflickr.com/3/2908/33938894966_1ee46e3a3e_c.jpg (https://flic.kr/p/TH4H4u)



https://c1.staticflickr.com/3/2933/33938890666_9c9de7bc84_c.jpg (https://flic.kr/p/TH4FMm)

TungNguyenMD
12-04-2017, 02:39
Ngồi trên cable treo bạn có thể quan sát toàn bộ thành phố, vì thành phố La paz nằm trong thung lũng nên khá đẹp. Hơn nữa ở đây họ quy hoạch khá cẩn thận. Khu nào hiện đại được xây cao tầng thì xây riêng, còn những khu cổ như chỗ KS chúng tôi ở thì không được động đến nên nhìn tổng thể khá đồng đều và bắt mắt chứ không lộn xộn như ở ta



https://c1.staticflickr.com/4/3934/33850218901_7b5e8bec84_c.jpg (https://flic.kr/p/TzedKP)



https://c1.staticflickr.com/4/3684/33850214431_020d896035_c.jpg (https://flic.kr/p/TzecqK)



https://c1.staticflickr.com/3/2947/33938877396_8992b43a3b_c.jpg (https://flic.kr/p/TH4BQy)

TungNguyenMD
12-04-2017, 02:44
Có lẽ do hệ thống cable treo công với việc mật độ dân số thưa và quy hoạch khá tốt nên ở La Paz tôi không thấy cảnh tắc đường kéo dài như các thành phố khác.
Mà nhìn toàn bộ quang cảnh thành phố thế này ai dám nói La paz nghèo? Thế nên cái nhận xét của tôi hôm qua là hơi vội vã



https://c1.staticflickr.com/4/3929/33850205051_2bcc398e3f_c.jpg (https://flic.kr/p/Tze9D2)



https://c1.staticflickr.com/3/2939/33136465624_5611f87b4a_c.jpg (https://flic.kr/p/Sua3LQ)



https://c1.staticflickr.com/3/2917/33136461934_74a66990f9_c.jpg (https://flic.kr/p/Sua2Fd)

TungNguyenMD
12-04-2017, 02:47
Casi cable treo này cũng hay nhwung có cái bất tiện đó là khi nó xuống thấp bạn có thể nhìn được vafo trong sân hoặc thậm chí trong nhà người khác. Nhà nào mà quên đóng cửa sổ có khi hôm sau lại được lên mạng xã hội ngay :))



https://c1.staticflickr.com/3/2814/33850186491_bc314074ed_c.jpg (https://flic.kr/p/Tze482)



https://c1.staticflickr.com/3/2809/33850181221_dc7ca2a4dc_c.jpg (https://flic.kr/p/Tze2ya)



https://c1.staticflickr.com/3/2902/33166975073_5e61098dc9_c.jpg (https://flic.kr/p/SwRqaP)

TungNguyenMD
12-04-2017, 02:53
Chúng tôi xuoống cable bằng ga xanh (đương nhiên trên đường có đổi ga). Xuống tới nơi Julio đã đợi sẵn ở đó và anh đưa tôi đến khu phố người giầu chắc để chứng minh cho nhận định của tôi hôm qua là sai chăng
Đến đây tôi mới nhớ tôi để quên túi đựng tiền ở KS (bên trong cũng có một lượng tiền khá lớn). Đành gọi điện về KS cho anh Thái bảo tìm hộ, vì tôi cũng không nhớ để nó ở đâu nữa, có thể vứt trên giường. Sợ người dọn phòng KS vào nổi lòng tham lấy mất.
Khổ thân ông Thái này tìm mãi không thấy, đành ở nhà cả buổi để trông phòng không dám đi đâu. Viết đến đây vẫn nhớ còn nợ anh một trận beer về vụ hôm đó. Đợi khi nào anh bình phục phải rủ ra uống beer cám ơn về vụ đó



https://c1.staticflickr.com/4/3956/33980034495_8a62f67d46_c.jpg (https://flic.kr/p/TLGypH)



https://c1.staticflickr.com/3/2920/33980031685_f72b8abd76_c.jpg (https://flic.kr/p/TLGxzg)

Trai_lang
12-04-2017, 21:21
Chạy một lúc chúng em tới bến phà Tiquina, đây là mỏm gần nhất giữa hai bên bờ hồ TitiKaka. Cũng như Vietnam, đến phà là người phải xuống đi một chiếc tầu nhỏ sang còn xe thì xuống một cái gọi là phà. Nhưng cái phà này nhìn nó bé như con thuyền ấy các bác ạ. Em cũng không rõ là nó tự hành hay dùng dây cable kéo từ bờ bên kia sang. Tự hành thì chẳng thấy máy móc đâu cả. Còn kéo cable sang em nghĩ ảnh hưởng tới lưu thông của các con tàu qua lại eo hồ này. Thôi kệ nó cứ cho là thần Viraconcha đẩy nó sang đi. Còn bọn xem thì xuống một chíếc xuồng bé một tý chắc chở được hơn chục người một chuyến.
Lúc xuống xuồng gió rất to, mãi mà người lái xuồng không bỏ neo nổ máy được. Gió thổi nghiêng cả xuồng, lúc đó chắc mọi ngươi cũng sợ. Mà bên trong xuồng còn không đủ hết áo phao cho mọi người. Em chọn chỗ ngồi cạnh một cái áo phao và nhìn sang thằng cu dân địa phương bên cạnh. Thấy nó cũng nhỏ nhỏ người và đoán chắc nếu có gì xảy ra mình cũng "ăn" được thằng này để cướp áo phao :))



Chiếc xe này lùi lên thì xe của em xuống. Người dân ở đây cũng vui tính phết, vẽ hình Hoàng đế Manco Capac và hoàng hậu Mama Ocllo sexy phết


https://c1.staticflickr.com/3/2923/33977346035_7f196b728a_c.jpg (https://flic.kr/p/TLsMdX)



Cái phà này thì tự hành hay dùng cable kéo hả các bác?


https://c1.staticflickr.com/3/2922/33978361425_b925a87145_c.jpg (https://flic.kr/p/TLxZ4F)


Xe của em đã lên phà



https://c1.staticflickr.com/3/2829/33164315383_dc3ee2674f_c.jpg (https://flic.kr/p/SwBMx6)


nhìn cái phà bên nó lởm nhỉ bác chủ thớt:D

TungNguyenMD
13-04-2017, 12:03
Julio lái xe đưa chúng tôi qua các con phố khu mới của La Paz. Khu này khá sạch sẽ và được quy hoạch rất gọn gàng. Nhưng tôi thấy có 1 cái vẫn chưa ổn là lại sao khu mới quy hoạch mà họ không làm đường điện ngầm dưới đất mà vẫn để cao như thếd này? Hôm trước ông tỷ phú Bill Gates đến VN có chụp ảnh một đống dây điện của mình, tôi cứ tưởng có mỗi VN mình còn cái này. Ai ngờ La Paz cũng còn nhiều lắm.

Theo lời Julio khu vực này là khu nhà giầu họ sống riêng, gần các trung tâm thương mại, trường Quốc tế và các tiện ích khác. Còn khu tôi ở nó như kiểu phố cổ Hanoi vậy. Chỉ kinh doanh buôn bán nhỏ thôi chứ điều kiện sống không tốt.
Giá nhà ở đây cũng khá mắc từ 1.5 triệu USD đến - 3 triệu USD/ căn tùy độ rộng và vị trí




https://c1.staticflickr.com/3/2853/33848768892_71ec498a56_c.jpg (https://flic.kr/p/Tz6MHE)


https://c1.staticflickr.com/3/2903/33193767033_09031f1710_c.jpg (https://flic.kr/p/SzdJua)



https://c1.staticflickr.com/3/2815/33193767433_e858a63af0_c.jpg (https://flic.kr/p/SzdJB4)

TungNguyenMD
13-04-2017, 12:14
Lằng nhằng dây điện


https://c1.staticflickr.com/3/2933/33193766943_acef340952_c.jpg (https://flic.kr/p/SzdJsB)



https://c1.staticflickr.com/3/2817/33964990526_b4b55cc213_c.jpg (https://flic.kr/p/TKnsmW)



Nhà này thiết kế khá lạ mắt



https://c1.staticflickr.com/3/2924/33162988194_c369066bbf_c.jpg (https://flic.kr/p/SwuZ1w)

TungNguyenMD
13-04-2017, 12:20
Quán xá


https://c1.staticflickr.com/3/2919/33848765262_529c70b5a3_c.jpg (https://flic.kr/p/Tz6LD5)



Những con đường ở giữa trồng cây xanh. Nhùn thế thôi chứ trồng cây trên độ cao, khí hậu khô hanh như thế này khó phết đấy các bác ạ. Chúng tôi đi từ Copacabana tới đây qua những con đôi trọc chẳng có cây cối gì cả. Nếu có cây là do con người trồng, tưới chăm bón chứ chúng không sống tự nhiên được đâu



https://c1.staticflickr.com/3/2841/33620858500_f151841f8e_c.jpg (https://flic.kr/p/TdXFU9)

TungNguyenMD
13-04-2017, 12:22
Nhà thờ ở đây kiến trúc cũng lạ


https://c1.staticflickr.com/3/2826/33848768812_b004bb4ff8_c.jpg (https://flic.kr/p/Tz6MGh)



Nơi cho thuê xe



https://c1.staticflickr.com/3/2894/33876878541_c029856efb_c.jpg (https://flic.kr/p/TBzRJM)

TungNguyenMD
13-04-2017, 13:03
Moon Valley

Chúng tôi mua vội mấy cái bánh ở đây rồi chạy đến Moon valley
Cái thung lũng Mặt trăng này nó có tên sau khi ông Neil Amstrong đến đây chơi và bảo nó giống như các núi ở trên mặt trăng. Chẳng biết ông này nói thật hay nói phét vì có ai lên mặt trăng đâu mà biết có mỗi ông này lên thôi à. Thôi nhưng kệ cmn, được đi bộ ở đây khá là thú vị
Còn theo lời của Julio cấu tạo địa chất ở đây giống đáy hồ Titikaka, tôi cũng chẳng biết thằng cha này có bốc phét không vì tôi cũng chưa lặn xuống đáy hồ đó. Nhưng thấy bảo cả triệu năm trước khi núi lửa hoạt động hình thành các lúc địa thì đáy hồ Titikaka trồi lên và sau đó mưa nhiều xói mòn tạo ra vùng đất này
Chúng tôi nhìn vào toàn dạng như đất sét với sỏi, cây ở đây thì chỉ có xương rồng và vài cây cỏ dại sống được. Cũng dễ hiểu thôi, nhìn vào thấy đất này làm dek gì có dưỡng chất mà cây khác sống được.
Vé vào cổng là 15 Bol và tất nhiên đã nằm trong giá tour. Đi vào trong có hai đường đi vào, một đường đi hết 45' và một đường đi hết 15'. Tất nhiên chúng tôi không có nhiều thời gian nên đi con đường mất 15'



Đường đến Moon valley


https://c1.staticflickr.com/3/2816/33966003176_f0df6b0d6a_c.jpg (https://flic.kr/p/TKsDoq)



https://c1.staticflickr.com/3/2845/33163989324_b08e5fc179_c.jpg (https://flic.kr/p/SwA7Bo)


Vé vào cửa, tuy rằng đã nằm trong giá tour nhưng bọn tôi vẫn phải vào trạm gác để điền thông tin cá nhân


https://c1.staticflickr.com/3/2913/33965873456_e6b37b3c8c_c.jpg (https://flic.kr/p/TKrYPS)

TungNguyenMD
13-04-2017, 13:06
Cổng vào



https://c1.staticflickr.com/3/2852/34007530425_43199bb4f2_c.jpg (https://flic.kr/p/TP8tZt)



Và chúng tôi đi theo con đường ngắn



https://c1.staticflickr.com/3/2854/33965995086_86f73535bc_c.jpg (https://flic.kr/p/TKsAYW)



https://c1.staticflickr.com/3/2844/33621866490_3a57f93290_c.jpg (https://flic.kr/p/Te3Rxh)

TungNguyenMD
13-04-2017, 13:09
Tôi không phải là nhà địa chất nên không biết đây là chất đất gì, nhưng nhìn lạ lắm các bác ạ


https://c1.staticflickr.com/3/2808/33877915681_b22cc93993_c.jpg (https://flic.kr/p/TBFb3v)



https://c1.staticflickr.com/4/3948/33965966816_88a504d5de_c.jpg (https://flic.kr/p/TKsszw)



Nhiều khi nó tạo thành những cái hố rất sâu như thế này, không để ý mà trượt chân xuống thì.....



https://c1.staticflickr.com/3/2930/34007506995_0c2e5dd3f5_c.jpg (https://flic.kr/p/TP8n2v)

TungNguyenMD
13-04-2017, 13:12
Xương rồng và cỏ dại là hai loại cây duy nhất sống được ở đây


https://c1.staticflickr.com/3/2854/33965972366_bbc65386d2_c.jpg (https://flic.kr/p/TKsued)



Nhưng có cây cũng không sống nổi



https://c1.staticflickr.com/3/2850/33194637383_11bdc31b05_c.jpg (https://flic.kr/p/Szicdc)



Nhìn kỹ vào thì trong đống đất này lẫn sỏi thật


https://c1.staticflickr.com/3/2841/33194667383_fd2fbe63bd_c.jpg (https://flic.kr/p/Szim8r)



https://c1.staticflickr.com/3/2816/33877802881_2273d80403_c.jpg (https://flic.kr/p/TBEAvF)

TungNguyenMD
13-04-2017, 13:15
Tôi nói với Julio: "Này đi trên mặt trăng chỉ cần nhún một cái là bay tít ra phía đằng kia, chứ không mệt như thế này đâu" Julio nhe răng cười hiền lành bảo: "Bạn hãy tận hưởng quang cảnh mặt trăng với bước đi trên trái đất". Thằng cha này khéo mồm thật



https://c1.staticflickr.com/3/2888/33849771462_83ca506fae_c.jpg (https://flic.kr/p/TzbVKm)



https://c1.staticflickr.com/3/2837/33877874541_e5789685e2_c.jpg (https://flic.kr/p/TBEXPc)

TungNguyenMD
13-04-2017, 13:17
Ở chỗ này mà không chụp cái ảnh check in và DAB thì phí quá :))


https://c1.staticflickr.com/3/2874/33877815571_23144ab940_c.jpg (https://flic.kr/p/TBEEht)


https://c1.staticflickr.com/3/2943/33877777491_784fb2d5ec_c.jpg (https://flic.kr/p/TBEsXV)

TungNguyenMD
13-04-2017, 13:23
Julio nói: "Ở La Paz có con đường Death Road nguy hiểm nhất thế giới, các bạn muốn thử không?" Chúng tôi nói chương trình của chúng tôi kín rồi. Chỉ còn mỗi ngày sau cùng trước khi rời La Paz, anh Hải thì đi chơi golf rồi, chỉ còn tôi và Jo.
Tôi hỏi: "Thế có được chạy motor trên con đường đó không?" Julio nói "có". Tôi bảo "Bạn check cho tôi cái giá cái" Julio móc đt ra nói chuyện một lúc bảo "Ok rồi, 150 USD bao gồm cả xe, đồ bảo hộ..." Tôi bảo: "Ok, cho tôi số đt, sau khi đi Uyuni về tôi sẽ gọi cho bạn"



https://c1.staticflickr.com/3/2822/33965852976_c5b3b9a837_c.jpg (https://flic.kr/p/TKrSJL)



https://c1.staticflickr.com/3/2931/33849780442_30f5f12324_c.jpg (https://flic.kr/p/TzbYqb)

TungNguyenMD
13-04-2017, 19:52
Rời Moon valley, Julio đưa chúng tôi đến điểm view toàn bộ thành phố. Chiếc xe bò chầm chậm lên những con dốc, trên đường Julio luôn miệng nói: "Tôi sẽ đưa các bạn đến điểm đó, và từ đó các bạn có thể nhìn thấy sân vận động của chúng tôi, nơi mà đội tuyển bóng đá của chúng tôi đã đánh bại đội tuyển Argentina với tỷ số 6-1 ngang với một trận tennis, và đó là sân vận động cao nhất thế giới". Tôi nói: "Uh ở đây cái gì chẳng cao nhất thế giới. Trường học cao nhất thế giới kìa, nhà thi đấu cao nhất thế giới kìa, trạm cảnh sát cao nhất thế giới kìa..." vừa nói tôi vừa giơ tay chỉ ra ngoài và cả xe cùng cười



Đường lên


https://c1.staticflickr.com/3/2871/33882287331_d1f910b828_c.jpg (https://flic.kr/p/TC4zzM)


Gặp một thanh niên đang làm xiếc tung hứng xin tiền



https://c1.staticflickr.com/3/2834/33199193693_5e795b70ea_b.jpg (https://flic.kr/p/SzGxDg)

TungNguyenMD
13-04-2017, 19:59
Và tự nhiên gặp trụ sở đảng Cộng sản Bolivia, có điều lạ là đảng này mới thành lập được có vài tháng. Có lẽ đây cũng là văn phòng trung ương đảng cao nhất thế giới chăng? :D
Định vào bắt tay hỏi han mấy đồng chí, khổ nỗi tôi dek phải đảng viên vào nó lại đánh cho bỏ mẹ. Mà bọn này tuổi gì? anh Thái trong đoàn tôi 20 năm tuổi đảng sang đây định giác ngộ chúng tôi còn bị anh Hải mắng kia kìa :))




https://c1.staticflickr.com/3/2884/33168461744_00180f3a00_b.jpg (https://flic.kr/p/SwZ375)




Các nữ sinh đang đi vào trường học cao nhất thế giới :))


https://c1.staticflickr.com/3/2924/33970612776_46123f6b7c_c.jpg (https://flic.kr/p/TKSgEh)

TungNguyenMD
13-04-2017, 20:30
Đi một lúc rồi cũng lên tới đỉnh đồi. Đỗ xe vào lề đường, Julio dẫn chúng tôi bước lên mấy bậc vào viewpoint.
Đứng từ đây bạn có thể nhìn toàn bộ thành phố
La Paz có nghĩa là Hòa bình, được người Tây Ban Nha lập ra để làm trạm trung chuyển giữa mỏ bạc Potosi về Lima. Dần dđàn ở đây đông vui lên và thành lập được thành phố. Tuy nó tên là Hòa bình nhưng thật sự thành phố này chẳng có Hòa bình chút nào, hết dân tộc Aymara bao vây TP này 6 tháng rồi đến các cuộc nổi dậy nhưng quan trọng nhất là luật sư Murillo đã "Đốt lên một ngọn đuốc không thể dập tắt" (lời của ông) dẫn đến phong trào độc lập cho Bolivia
Trông vậy thôi chứ La Paz lọt vào New 7 wonder cities cùng với các thành phố Beirut , Doha , Durban , Havana , Kuala Lumpur và Vigan chứ không phải dạng vừa đâu nhé các bạn.
Nhiều khi ở Vietnam ta cứ thủ dâm tinh thần quá nhiều, cái dell gì cũng cho ta là nhất nhưng khi đi ra ngoài mới thấy chúng ta còn lạc hậu và nhỏ bé lắm phải không các bạn



Làm cái panorama đã


https://c1.staticflickr.com/3/2823/33168456934_0dc1f6b097_c.jpg (https://flic.kr/p/SwZ1F9)



Julio chụp cùng anh Hải


https://c1.staticflickr.com/3/2915/33882189461_e4ef66dd1b_c.jpg (https://flic.kr/p/TC45un)

TungNguyenMD
13-04-2017, 20:34
Độ cao nơi đây


https://c1.staticflickr.com/4/3929/33882261551_cd75094fd6_c.jpg (https://flic.kr/p/TC4rVi)



Lại phải chụp cái ảnh



https://c1.staticflickr.com/3/2914/33882255691_85f744856d_c.jpg (https://flic.kr/p/TC4qbg)



https://c1.staticflickr.com/3/2847/33882279491_90d26648f2_c.jpg (https://flic.kr/p/TC4xfB)

TungNguyenMD
13-04-2017, 20:37
View tứ phía


https://c1.staticflickr.com/3/2906/33626237630_ec005bb2cd_c.jpg (https://flic.kr/p/TerfVL)



https://c1.staticflickr.com/3/2863/33626231250_3e2f02fe25_c.jpg (https://flic.kr/p/Tere2L)



https://c1.staticflickr.com/3/2890/33882252041_b5b891c8d9_c.jpg (https://flic.kr/p/TC4p6k)



https://c1.staticflickr.com/3/2884/33626224010_5307d07816_c.jpg (https://flic.kr/p/TerbSW)



https://c1.staticflickr.com/3/2947/33882243821_1fd3227511_c.jpg (https://flic.kr/p/TC4mDB)

TungNguyenMD
13-04-2017, 20:55
Julio lại chỉ xuống sân vận động và nhắc lại: "bạn nhìn kia kìa, đấy là sân vận động nơi chúng tôi đã đánh bại Argentina 6-1 đấy." Bố khỉ đá ở trên cao, không khí loãng như thế này thì chẳng phải Ác hiền ti na mà Ác dữ ti na cũng tèo với mấy ông này. Hình như trong trận đấy Messi phải rời sân bằng cáng và bơm O2 vào mồm thì phải



https://c1.staticflickr.com/3/2902/34011974395_42b9ce9a08_c.jpg (https://flic.kr/p/TPwg2D)



https://c1.staticflickr.com/3/2918/33168448424_2ae56a2cd3_c.jpg (https://flic.kr/p/SwYY9q)

TungNguyenMD
13-04-2017, 21:34
Phố Jaen

Rời Viewpoint chúng tôi đi xuống phố Jaen, đây là một trong những con phố cổ nhất của La Paz. Nó có từ thời thuộc địa, nơi đây có nhà của Murillo và nay là bẳng tàng. Ngoài ra con phố nhỏ bé này còn có đến 4 bảo tàng khác nữa.
Chính vì nó là trung tâm văn hóa của La paz nên ở đây có những quán bar mà mấy ông văn nghệ sĩ lang thang say xỉn ở đây suốt ngày. Và đương nhiên giữa con phố như thế này thì sẽ có rất nhiều những Travel agency quảng cáo các tour để bán cho khách du lịch.
Con phố này chỉ rộng gần 3m nên đương nhiên là chỉ có đi bộ và không có phương tiện cơ giới gì hết. Hai bên là những ban công mang nặng phong cách kiến trúc thuộc địa.Tha thẩn thả bộ dọc con phố này cũng thú vị, gặp vài người khách du lịch cùng cất câu "Hola" chào nhau rồi mỉm cười đi tiếp
Và ngoài những yếu tố văn hóa ở đây còn có một yếu tố tâm linh rất đáng sợ mà tôi sẽ kể ở post dưới



Đầu phố có một bản chỉ dẫn các điểm du lịch của con đường, tiếc là toàn bằng tiếng TBN



https://c1.staticflickr.com/3/2810/33972432656_9a237eb04a_c.jpg (https://flic.kr/p/TL2ADw)




Con phố nhỏ



https://c1.staticflickr.com/3/2922/33200903133_5efcf13480_c.jpg (https://flic.kr/p/SzRiNn)


Ban công


https://c1.staticflickr.com/4/3931/33972424576_9a24efce92_c.jpg (https://flic.kr/p/TL2yfd)

TungNguyenMD
13-04-2017, 21:37
Những vị khách du lịch



https://c1.staticflickr.com/3/2861/33200882213_5a8a5a90d7_c.jpg (https://flic.kr/p/SzRczF)



Và kẻ lang thang, bên tay trái là nhà của Murillo



https://c1.staticflickr.com/3/2852/33856120882_2a098258fd_c.jpg (https://flic.kr/p/TzKtd7)

TungNguyenMD
13-04-2017, 21:41
Những cửa hàng


https://c1.staticflickr.com/3/2842/33628028560_ccd015f9e1_c.jpg (https://flic.kr/p/TeAriS)



Và các đại lý du lịch



https://c1.staticflickr.com/3/2815/33200861743_ec670ce2f6_c.jpg (https://flic.kr/p/SzR6uK)



Phố đã nhỏ mà ông này còn lấn chiếm vỉa hè, nhưng kể ra làm chai beer chém gió ở đây cũng thú



https://c1.staticflickr.com/4/3928/33628011470_66fef8fc5e_c.jpg (https://flic.kr/p/TeAmed)



https://c1.staticflickr.com/3/2934/33972391216_d171d27bf4_c.jpg (https://flic.kr/p/TL2ok3)

TungNguyenMD
13-04-2017, 21:51
Bảo tàng âm nhạc


https://c1.staticflickr.com/3/2851/33170189204_969be3c31c_c.jpg (https://flic.kr/p/Sx8TBS)


Ngôi nhà mầu đỏ bên tay phải là một khách sạn, nếu bạn muốn thử cảm giác mạnh hãy đến đây và thuê khách sạn này ;)


https://c1.staticflickr.com/3/2885/33972380586_a84a0fe057_c.jpg (https://flic.kr/p/TL2kaL)

TungNguyenMD
13-04-2017, 23:08
Đi đến cuối phố nơi đây có cây thánh giá xanh. Đó là một phần câu chuyện của phố Jaen này
Khong hiểu phố Jaen này xây trên đất gì mà ở đây rất nhiều ma. Ban đêm mọi người ra đường sẽ bị ma trêu ghẹo. Bạn cứ tưởng tượng xem đêm tối đi trên con phố này cứ nghe thấy tiếng cười lảnh gáy rồi tự nhiên tóc tai quần áo bị giật tung lên nhưng quay lại thì không thấy ai mới biết nó khủng khiếp thế nào.
Nhưng cái đó chưa là cái gì cả. Hàng đêm cứ có một thiếu phụ mặc áo tang vừa đi vừa gào khóc chồng như điên dại. Cô ta thoắt ẩn thoắt hiện lúc bay trên trời, lúc chui dưới đất. Khách qua đường thường nghe thấy những tiếng gào khóc của cô ta và rủ rê đi đâu đó.
Và đặc biệt những người đàn ông say rượu khi đi vào đây toàn bị con ma này rủ đi mất tích. Nên có thời gian những người uống rượu không dám đi vào, nhưng mà uống nó say cmnr thì lại liều đi vào thế rồi về với Satan.
Trước những tình trạng hoảng loạn và dân tình sợ hãi như thế nên hội thánh ở đây bèn đem cây Thánh giá mầu xanh đóng vào góc đường từ đó trở đi ma quỷ cũng đỡ hẳn. Nhưng góa phụ áo tang thi thoảng vẫn xuất hiện và lạ thật mụ này chỉ thích bắt cóc đàn ông say.
Sau khi Julio kể xong câu chuyện này anh Hải quay sang nói với tôi bằng tiếng Anh "Hey MD, tối nay đi uống rượu chứ? rồi chú đi ra đây chứ". Tôi quay đi lẩm bẩm "Bad friend!" Julio vỗ vai tôi bảo "Đúng mày có bạn xấu thật" :)):)):))



Cây thánh giá xanh


https://c1.staticflickr.com/3/2846/33170180944_1b0b0b6fdc_c.jpg (https://flic.kr/p/Sx8Ras)



Và góc phố


https://c1.staticflickr.com/3/2923/33170182234_e158b4e2ca_c.jpg (https://flic.kr/p/Sx8RxG)

TungNguyenMD
14-04-2017, 00:56
Rời đường Jaen chúng tôi ra xe của Julio để đi về quảng trường Murillo trung tâm thành phố. Băng qua đường Sacre với những xe cộ chạy hối hả, Julio luôn mồm nhắc chúng tôi cẩn thận. Nhưng anh không biết Vietnam sang đường như thế là thường. Tài xê ở đây thấy người đi bộ còn đi chậm lại chứ VN còn chạy vèo vèo cơ. Hơn nữa có khi vừa lách qua đầu chiếc ô tô gặp ngay ông xe máy phi lên thế là tèo. Tôi nhớ cách đây mấy năm trong một ngày có 2 GS đi về với Chúa. Một là ông GS nười nước ngoài sang VN nghiên cứu về phòng chống tai nạn GT ở VN rồi sinh nghề tử nghiệp. Một cụ GS khả kính hiệu trưởng trường ĐH Tổng hợp HN cũng đi về với tiên tổ. Thế nên cái TNGT ở VN nó còn chết nhiều người hơn chiến tranh vậy


Sang bên kia đường có một công viên nhỏ


https://c1.staticflickr.com/3/2948/34016417485_c1eae85b3a_c.jpg (https://flic.kr/p/TPV2ND)


https://c1.staticflickr.com/3/2932/34016420355_aff890c780_c.jpg (https://flic.kr/p/TPV3E8)

TungNguyenMD
14-04-2017, 00:57
Những ngôi nhà cũ tróc hết cả sơn và Graffiti vẽ đầy trên đó


https://c1.staticflickr.com/3/2847/34016414765_817dc7975c_c.jpg (https://flic.kr/p/TPV1ZK)


https://c1.staticflickr.com/3/2811/33975224896_bb5ba277bd_c.jpg (https://flic.kr/p/TLgUFA)


Julio đi lấy cái xe đậu đúng chỗ biển cấm dừng đỗ :))



https://c1.staticflickr.com/3/2840/33203610103_5f5e8eeb61_c.jpg (https://flic.kr/p/SA6bug)

TungNguyenMD
14-04-2017, 01:13
Quảng trường Murillo


Thời thuộc địa thì quảng trường nào cũng tên là Plaza de Amas. Nhưng từ khi độc lập chính phủ Bolivia đổi tên Plaza de Amas thành Murillo Plaza để tôn vinh ông này. Vậy ông Murillo này là ai mà được tôi vinh như vậy?
Murillo là một luật sư, ông là người đầu tiên có công đấu tranh giành độc lập cho mảnh đất Bolivia này. Hô hào mọi tầng lớp nhân dân đứng lên thoát khỏi ách thuộc địa của TBN, nhưng ông không thành công và bị thực dân TBN treo cổ ngay tại quảng trường này. Trước khi chết ông nói một câu để đời "Hôm nay tôi chết, nhưng ngọn đuốc tôi đã thắp lên thì không ai có thể dập tắt nó" Và đúng như vậy 16 năm sau Bolivia giành được độc lập. Và câu nói của ông được nhiều người trên thế giới học tập.

Quảng trường Murillo là trung tâm văn hóa chính trị của La Paz, xung quanh có Thánh đường thờ Đức mẹ, Tòa nhà chính phủ, Dinh Tổng thống, tòa Thị chính.... Tượng Murillo đặt trên một cái cột ở giữa quảng trường, quay mặt về phía nhà thờ. Dưới bệ tượng ông là tượng nhwungx người phụ nữ của các dân tộc Bolivia. Bên cạnh họ có một con sư tử biểu tượng của chiến thắng và không bị khuất phục

Có 4 cổng vào quảng trường và người ta đặt 8 tượng nữ thần bằng đá cẩm thạch. Mỗi nữ thần đứng một bên cổng vào, quay mặt vào trong. Đó là 4 nữ thần: Xuân, Hạ, Thu, Đông cùng với 4 nữ thần nghệ thuật: Hội họa, Kiến trúc, Âm nhạc và Điêu khắc



Quảng trường Murillo


https://c1.staticflickr.com/3/2932/33886560551_6689cedbff_c.jpg (https://flic.kr/p/TCrtRZ)



Có quá nhiều chim bồ câu ở đây



https://c1.staticflickr.com/3/2827/33886558411_665c33da97_c.jpg (https://flic.kr/p/TCrte6)

TungNguyenMD
14-04-2017, 01:16
Tượng Murillo ở trên, và những người phụ nữ Bolivia ở dưới


https://c1.staticflickr.com/4/3933/33975204606_d08b8cae79_c.jpg (https://flic.kr/p/TLgNDL)



https://c1.staticflickr.com/4/3953/33975206576_655b5cf04f_c.jpg (https://flic.kr/p/TLgPeJ)


https://c1.staticflickr.com/3/2867/33975208586_ee5f50679a_c.jpg (https://flic.kr/p/TLgPQo)

TungNguyenMD
14-04-2017, 01:18
Tòa nhà dinh tổng thống, các bạn thử nhìn kỹ xem có gì đặc biệt? Câu trả lời sẽ có ở post dưới


https://c1.staticflickr.com/3/2939/33203590763_928446f4bf_c.jpg (https://flic.kr/p/SA65JP)



Bà con ngồi nghỉ ngơi bên Công viên


https://c1.staticflickr.com/4/3947/33886516141_a71cb1c3bf_c.jpg (https://flic.kr/p/TCrfEi)

TungNguyenMD
14-04-2017, 01:25
Đây là nhà thờ Đức Mẹ Maria. Bên cạnh là tòa nhà của chính phủ. Nhưng có cái rất lạ là không hiểu tại sao chính phủ lại cho xây bên trong sân tòa nhà của mình một building kiểu mới. Nó chẳng ăn nhằm gì với kiến trúc cổ ở đây cả? Hơn nữa lại xây sát nhà thờ và cao hơn tháp chuông nhà thờ điều đó là tối kiêng kỵ. (Có thời người ta bắt tất cả các tòa nhà ở Rome không được xây cao hơn Tòa thánh Vatican) Nên từ khi xây, các cuộc biểu tình, bạo động đều nổ ra xung quanh nó. Còn về tổng thống và chính phủ Bolivia có nhiều vấn đề lắm. Tôi sẽ kể sau




https://c1.staticflickr.com/3/2809/33203602803_b429c4d10f_c.jpg (https://flic.kr/p/SA69jp)



https://c1.staticflickr.com/3/2932/33203598543_03c7fd4ea3_c.jpg (https://flic.kr/p/SA683X)

TungNguyenMD
14-04-2017, 01:32
Nếu như trên bệ, dưới chân của Murallo các người phụ nữ của Bolivia trông rất dữ tợn, giáp trụ, cung hiếm đầy đủ trông như nữ chiến binh Amazon thì các nữ thần đứng ở cổng vào công viên lại rất mềm mại. Tôi đi một vòng chụp hết các tượng nữ thần



Thần mùa thu Otono


https://c1.staticflickr.com/3/2805/33858904622_752879ec78_c.jpg (https://flic.kr/p/TzZJHC)



Đối diện với thần mùa xuân Primavera



https://c1.staticflickr.com/3/2806/33203584623_f4685e7683_c.jpg (https://flic.kr/p/SA63UX)

TungNguyenMD
14-04-2017, 01:34
Nữ thần Âm nhạc


https://c1.staticflickr.com/3/2816/33203579583_f3412fbd72_c.jpg (https://flic.kr/p/SA62q4)



Đối diện với nữ thần điêu khắc


https://c1.staticflickr.com/3/2836/33858893792_52d5ca8578_c.jpg (https://flic.kr/p/TzZFuU)

TungNguyenMD
14-04-2017, 01:36
Nữ thần hội họa


https://c1.staticflickr.com/3/2941/34016363225_ff78eb0cde_c.jpg (https://flic.kr/p/TPUKF8)



Đối diện với nữ thần kiến trúc


https://c1.staticflickr.com/3/2908/33858889042_18ffa76685_c.jpg (https://flic.kr/p/TzZE61)

TungNguyenMD
14-04-2017, 01:39
Và cuối cùng nữ thần Mùa đông



https://c1.staticflickr.com/4/3945/33886526371_51cb9dc0b0_c.jpg (https://flic.kr/p/TCriGF)



Đối diện với nữ thần mùa hạ


https://c1.staticflickr.com/3/2833/33630819640_3ce90535fe_c.jpg (https://flic.kr/p/TeQJZW)

TungNguyenMD
14-04-2017, 01:49
Đây là câu trả lời cho cái đặc biệt ở nóc Dinh Tổng thống. Nó có một cái đồng hồ, nhưng quay ngược các bác ạ


https://c1.staticflickr.com/3/2884/33887933511_82d6710050_b.jpg (https://flic.kr/p/TCyvZH)

TungNguyenMD
14-04-2017, 01:59
Thăm quan xong Quảng trường Murillo cũng là tour city của chúng tôi kết thúc. Julio đưa chúng tôi về KS, chào thân ái và hẹn gặp lại. Jo còn hào phóng tip cho anh ta hẳn 100 Bol. Julio cám ơn bằng cách recommend cho chúng tôi một loại rượu vodka địa phương uống cực ngon
Chúng tôi về tới phòng việc đầu tiên tôi đi tìm cái túi đựng tiền. Hóa ra mình giấu kỹ quá (tận ngách phụ của balo). Anh Thái bảo: "Bố khỉ ông làm tôi coi đồ cả ngày dek dám đi ra khỏi phòng"
Tôi và Jo xuống dưới đi chợ. Như đã nói, Jo là bếp trưởng, tôi là bếp phó còn 2 ông Hải và Thái là rửa bát, quét nhà, giặt đồ....
Chợ cách chỗ KS chúng tôi khá xa. Khoảng 30' đi bộ, lúc sang ngồi trên xe Jo chỉ nhăm nhe hỏi Julio đi chợ chỗ nào để chiều về nấu cơm. Được Julio chỉ, thế là buổi chiều Jo phăm phăm dẫn tôi ra chợ.

Đến chợ thì tiếng TBN không biết, các bà ở chợ lại không biết tiếng Anh. Thế là body language rồi dùng cả tiếng Việt để mặc cả. Mà thằng Jo này mặc cả rất khéo mưa được đồ khá rẻ. Có cái clip quay nó mặc cả post lên cho các bạn cùng xem cho vui




https://www.youtube.com/watch?v=GVd5nTJKgdU&feature=youtu.be

TungNguyenMD
14-04-2017, 02:13
Mua được hai con cá xong chúng tôi ra mua rau cỏ, cũng tiếng Anh, tiếng Việt và body language một hồi thì cũng xong



https://c1.staticflickr.com/4/3952/33632175960_4687eb4316_c.jpg (https://flic.kr/p/TeXGbL)



https://c1.staticflickr.com/3/2824/33887964441_471ba10e05_c.jpg (https://flic.kr/p/TCyFbZ)



Nhưng đến cửa hàng thịt bò thì gặp khó khăn thật sự. Chúng tôi chỉ muốn mua 3 lạng và mua loại thịt đùi bò nhưng ông bán thịt bò không hiểu thế nào. Đang loay hoay không biêt làm sao thì may mà có một bà cũng vào đây mua thịt bò và giúp đỡ chúng tôi. Trình độ tiếng Anh của bà này thì cũng phải tương đương với trình độ tiếng TBN của chúng tôi nên cứ phải ra hiệu mãi. VD như muốn mua thịt bò đùi thì chúng tôi sờ vào đùi bà ấy rồi chỉ vào miếng thịt bó thì bà ta mới hiểu. Lúc đi bộ về hai thằng bảo nhau "May mà mình không mua nầm bò không thì bà ấy tát cho vỡ cmn mồm" :)) Nhưng được cái bà này thông minh hơn ông bán thịt bò nên bà ta cũng hiểu và chúng tôi mua được miếng thịt bò ưng ý



https://c1.staticflickr.com/4/3942/34017595405_907d876e2f_c.jpg (https://flic.kr/p/TQ24XB)

TungNguyenMD
14-04-2017, 02:23
Về tới nhà mượn được cái bếp của KS, sau một hồi băm chặt, khua múa loạn cmn cả KS lên thì cũng xong được bữa cơm. Nhưng cũng làm phiền tới mấy người khác vì mùi nước mắm xào nấu tỏa ra khắp cả phòng ăn KS làm hai ông bà già cũng là khách ở KS này phải bịt mũi và vội vàng ăn cho xong rồi đứng lên do không chịu được mùi nước mắm của chúng tôi.
Thế nhưng không phải ai cũng không thích nước mắm. Trong lức Jo nấu tôi tranh thủ ra ngoài hút thuốc thì gặp một bà khách người Chile cũng ra hút thuốc. Bà ta bảo "Chúng mày nấu nướng thơm thế" Tôi bảo "À thì mượn được bếp thì nấu mấy món của dân tộc tôi cho nó dễ ăn" Bà ta bảo "À mượn được bếp à?" Mình thật thà bảo "Yes!" Bà này nhìn mình cười tinh quái, y như rằng hôm sau bà ta cũng mượn bếp nấu làm chúng tôi phải chờ.

Vấn đề nữa gặp phải là do trên này cao, không khí loãng nên nấu cơm không thể chín nổi. Thế là mấy anh em ăn cơm sống nhai trệu trạo cả miệng. May mà ko ai bị đau bụng



Thành quả của chúng tôi đây: Canh chua cá nhé


https://c1.staticflickr.com/3/2868/33887956731_760e3a16ce_c.jpg (https://flic.kr/p/TCyCU4)



Rau cải xào thịt bò


https://c1.staticflickr.com/3/2823/33632162810_3353518bcc_c.jpg (https://flic.kr/p/TeXCh3)



Đỗ luộc


https://c1.staticflickr.com/4/3930/33887950951_5772e1a91f_c.jpg (https://flic.kr/p/TCyBbp)



Cá rán


https://c1.staticflickr.com/3/2852/33632158660_e8440fa3d3_c.jpg (https://flic.kr/p/TeXB3u)



Và không thể thiếu món Vodka địa phương mà Julio đã recommend



https://c1.staticflickr.com/4/3948/33887942171_8020318f63_c.jpg (https://flic.kr/p/TCyyz2)



Toàn mâm cơm


https://c1.staticflickr.com/3/2870/33632156630_ebccdde80b_c.jpg (https://flic.kr/p/TeXAru)

Dang Thai
25-05-2017, 22:52
Bác TungNguyenMD ới ời, bác đi đâu cả tháng giời mà bỏ bài dang dở cùng đàn em nhỏ chực chờ từng trang viết (+ảnh) của bác thế?
Em mạnh dạn đề nghị bác đi hết Bolivia thì có khi bác nên tạo một topic mới (kiểu Đi tìm Đế chế đã mất phẩy), chứ tình hình này, bác đi đến Easter Island chắc topic này phải đến trang hai trăm linh mấy mất, đến lúc muốn tra cứu thông tin thì tìm mỏi mắt lắm ạ :S.

Doidepda
29-05-2017, 13:43
Bác TungNguyenMD lại đi phượt tiếp ở Thổ Hay Hy Lạp gì đó rồi thì phải ?!!!!
Hy vọng lại có topic mới

HuyenTonKin
29-05-2017, 13:56
Bác TungNguyenMD bỏ làm đi phượt hay sao mà đi toàn chuyến dài ngày thế :))

Tít_mù
09-11-2017, 11:39
Từ bài "Ấn Độ - đại lục tinh thần" đã dẫn em đến bài này. Quả thật e rất ngưỡng mộ vốn hiểu biết của bác, đọc các bài viết của bác vô cùng sâu sắc, bọn e không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà còn biết nhiều hơn về mọi thứ. Cám ơn bác rất nhiều!

thaivctv
29-11-2017, 16:41
bác viết sách đi em sẽ mua ủng hộ :D

Nivek84
08-04-2018, 13:38
Tiếp đi bác Tùng Nguyễn ơi. Hóng bài & ảnh của bác quá😊

Chibo2006
04-08-2018, 11:59
Được nghỉ nên đọc một lèo 2 ngày mới xong được cái tô píc đến đoạn này mà bác chủ bỏ lửng đến hơn năm nay roài. Thôi đi ngó dc đến đâu hay đến đó cơ mà thú vị quớ kia chớ. Cảm ơn bác chủ nhà nhiều nhiều.