PDA

View Full Version : Lang Bạt Sa Pa - Lào Cai



Audioman71
20-04-2009, 14:54
Lang bạt Sa pa


Chiều 14/4/2009 đúng 5h Audioman71 bắt đầu chuyến lang bạt lên Sa pa , chạy em Exciter 135 đến HN lúc7h kém 15’ ,lâu ngày không lên HN buổi tối nên thấy không khí thủ đô dạo này náo nhiệt quá ,lòng vòng một hồi cũng tới được nhà ông anh ở đường Liễu Giai ,nghỉ ngơi ăn cơm tối với chủ nhà và nhận vé tàu , 21h Audioman71bắt đầu ra ga ,ông anh sợ thằng em lạc đường nên đưa Audioman71ra tận ga Trần Quý Cáp,làm thủ tục gửi xe máy mất chừng 20 phút và bị mấy chị nhân viên nhà Đại Xa thu 172.000 tiền phí gửi xe cho xe máy 135cc ,biết thế khai xe 100cc cho rẻ ,hỏi lại bao gồm những gì ,chị nhân viên nói ,đã bao gồm tất cả kể cả tiền cửu vạn (vậy là xe 172 ngàn và người là 168 ngàn ),dắt xe ra đường sắt số 7 dành cho tàu SP3 ,tìm một hồi mới thấy cái toa gửi xe nó nằm ngay trên đầu ,gửi xe xong xuôi lên tàu tìm ghế ,không biết ông anh có cố tình ko mà mình lại được ngồi cái ghế giữa toa ,chỗ này không gian rộng ngồi nằm ngửa đều rất sướng nhất là với những ai khăng dài …

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240194358.jpg

Tàu đêm

9h50 phút tàu chuyển bánh .
Phải đến vài năm rồi mới đi tàu hỏa ,trước đây đường ô tô còn khó đi nên hay đi xe hỏa ,từ khi đường 5 làm xong nên hầu như không đi tuyến xe hỏa ,còn nhớ những chuyến vào Nam bằng xe hỏa ,vào ban đêm vừa mơ màng ngủ vừa nghe tiếng bánh tàu chạy trên ray cành cạnh cành cạch … nhớ những tiếng rao hàng lảnh lót trong đêm lúc xa lúc gần …Audioman71 còn nhớ những tiếng rao thường bắt đầu bằng từ Lái .. ngày xưa trên những chuyến tàu còn có những người bán nước chè tàu xách ấm đi bán suốt toa ,rảnh rỗi gọi ly trà nóng vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh cũng rất thú vị ..
Yên vị được 1 lúc thì 3 chú thanh niên chắc làm bên cầu đường đi công tác trên Lào Cai rủ nhau đánh phỏm ,mấy chú rủ đánh cho đủ chân nhưng Audioman71 đành chịu vì không biết chơi phỏm 9 cây ,xoay sở một lúc rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết ,giấc ngủ không sâu nên vẫn nghe thấy tiếng tàu chạy và tiếng mấy chú chơi bài bên cạnh .. !
7H sáng tàu tới Lào Cai ,lấy xe xong định chạy ra cửa nhưng xe hết sạch xăng nên đành phải dắt ,mấy chú nhân viên ga HN hút xăng siêu thật ,ko còn 1 giọt .
Cả buổi sáng Audioman71cùng anh bạn bàn giao công việc ,xong xuôi đến 1h chiều Audioman71 khoác ba lô lên đường đi Sa Pa ,hôm đi Tây Bắc lên Sa pa buổi tối nên không xác định được đường ,lần này đi lại lại phải hỏi đường đi từ Lào Cai lên Sa Pa ,may là đường đi cũng dễ nên sau một hồi hỏi đường Audioman71 cũng tới được cung đường đi Sa pa .
Đường lên Sa pa ban ngày thực sự đẹp và phong cảnh khá hữu tình ,hai bên đường là những triền núi ôm nhau chạy ,con đường lên Sa pa ngoằn ngoèo bò sát núi lúc bằng lúc dốc ,mùa này chưa phải là mùa cấy nhưng lác đác cũng có những thửa ruộng đã được gieo mạ ,mạ non mọc xanh rì cả một vùng trông như những tấm thảm xanh rất đẹp .
Đường đi hôm nay cảm giác ngược lại những gì Audioman71đi Tây Bắc về hôm trước ,bữa trước là xuôi từ Sa pa về Lào Cai trong đêm mù sương và không biết tí gì về cung đường này ,đi xuống vừa đi vừa dò dẫm lo lắng cho đến Lào Cai ,hôm nay thì ngược lại ,tinh thần thoải mái ,trời chiều nắng khá to và những cung đường mở ra trước mắt thật đẹp và hùng vĩ

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240205194.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240205200.jpg

Đường lên Sa pa

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240205208.jpg

Ruộng lúa non xanh rì như những tấm thảm

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240205379.jpg

Một phương tiện vận chuyển của người dân Sa Pa .. có lẽ đây cũng là hung thần của những phương tiện giao thông khác !

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240213868.jpg

Và đây là một nạn nhân của kiểu giao thông ở đây Audioman71 gặp lúc đi lên Sa Pa ,em Santafe này bị lật vì tránh ... Trâu,em Trâu này cũng cao giá thật

Audioman71
20-04-2009, 15:07
Tiếp

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240206447.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240206779.jpg

Những cung đường uốn lượn lên Sa pa

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240206807.jpg

Những mái nhà nằm rải rác trên các sườn núi dọc đường đi trông rất nên thơ ,nhìn ngôi nhà này lại nhớ lại bộ phim Tây Du Ký với nàng Bach Cốt Tinh và căn nhà trên núi :D

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240207077.jpg

Rừng thông

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240207472.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240207747.jpg

Gần đến Sa Pa gặp mấy chị người Dao đỏ đang chặt cây rừng ,trông giống cây thuốc ,dừng xe bên đường Audioman71 lại gần hỏi thì được biết đây là 1 trong những vị thuốc dùng để pha nước tắm rất tốt cho cơ thể
Rất khoát lên Sa pa phải đi tắm cái thuốc này

Audioman71
20-04-2009, 15:58
https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240207884.jpg

Chị này được chụp ảnh cười phớ lớ

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240208017.jpg

Đường chiều ,những cung cuối của đoạn đường lào Cai Sa pa .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240208202.jpg

Hồ này nằm giữa trung tâm Sa pa ,cảnh quan rất đẹp với một con đường chạy ôm quanh hồ và các nhánh đường nhỏ từ trên cao đổ xuống .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240208498.jpg

Nhà thờ đá Sa pa ,một dấu ấn kiến trúc cổ của người Pháp để lại ,nhà thờ đá là một hình ảnh không thể thiếu của Sa pa .Lần trước đi qua Sa pa đúng hôm sương mù dày đặc nên đành chịu chết không ngắm được ,lần này được ngắm nhà thờ và quang cảnh chiều tà thât là thú vị

Chiều Sa pa vào mua này cũng khá đẹp ,sau khi check 1 phòng nghỉ dưới khu phố Tây Audioman71 bắt đầu đi bộ lang thang khắp phố phường Sa pa

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240209022.jpg

Khách sạn hoàng gia nằm cuối dốc ,sau lưng quay ra dãy núi dài ,phía trước nhìn lên là khu phố Tây rất đẹp ,phòng ở đây cũng hợp lý với 180 ngàn /phòng đơn .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240209181.jpg


Phòng nhỏ gọn sạch sẽ ,nhìn qua cửa sổ là thấy khu phố Tây trước mắt .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240209344.jpg

Đi từ dưới phố Tây chỗ khách sạn Hoàng Gia lên ,có một lối lên bên phải ,đây chính là lối lên núi Hàm Rồng ,núi Hàm Rồng là một trong những thắng cảnh của Sa Pa ,cảnh quan đẹp và có Sân Mây ,nơi đây có thể nhìn bao quát hết Sa Pa rất đẹp.

Audioman71
20-04-2009, 16:02
Con đường này cũng thông lên các con phố phía trên gần với nhà thờ ,lang thang dọc quán này lại gặp một quán Cafe của một anh họa sĩ tên Hưng người Hà Nội ,anh chàng này là họa sĩ học Yết Kiêu nên chất nghệ nặng hơn Audioman71 biggrin.gif ,quán nhỏ chỉ tầm 10 người ngồi và nhìn khá Nát nhưng vẫn rất đông khách nhất là khách tây

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240209740.jpg

Quán nhỏ giản dị hợp chất với mấy chú Tây ba lô và dân Phượt

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240209770.jpg

Bộ giàn Hi end này rất phù hợp với không gian quán

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240210022.jpg

Chủ quán trông rất bụi


Được chủ quán giới thiệu quán cơm bên cạnh dành cho dân hướng dẫn ,giá cả rất hợp lý và ngon ,Audioman71 sang ăn thử thấy cũng ổn thật ,một bữa cơm bình dân no nê hết 25 ngàn ,vậy là giải quyết xong bữa tối ,màn đêm buông xuống khá nhanh ,rảo chân bước ra khu nhà thờ Đá thấy hàng quán đã lên đèn và được dọn .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240210344.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240210362.jpg


Các món ăn ở đây là thịt lợn nướng ,chim cò .... hạt dẻ .. trứng và nhiều món ,không dám thử mặc dù thấy ngon vì sợ đau bụng

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240210625.jpg

Dãy phố bên dưới chuyên bán các loại tạp hóa ,đồ lưu niệm

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240210669.jpg

Nhà thờ Đá Sa Pa về đêm

Audioman71
20-04-2009, 16:05
Lang thang một hồi thì trời bắt đầu lác đác có hạt mưa rơi ,rảo chân trở lại con phố cũ để về Khách sạn trước khi trời mưa .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240210852.jpg

Đường lên núi Hàm Rồng về đêm

Loay hoay dưới phố Tây một hồi mà không tìm được chỗ đẹp để chụp ảnh ,trong lúc tìm chỗ thì chợt nhìn thấy cái ban công phòng nghỉ mà audioman71 thuê lúc chiều ,chết thật góc đẹp như vậy mà lại không nhìn ra ,hối hả vác máy chạy lên phòng và ra hiên kiếm chỗ đặt máy .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240211072.jpg


Phố Tây nhìn từ trên cao góc ban công khách sạn xuống ,bắn xong phát này thì trời đổ mưa rào to ,Sa pa đúng là một cô nàng khó tính ,sớm nắng chiều mưa

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240211191.jpg

Cơn mưa xối xả rửa sạch đường phố sau một ngày tất bật ,phố xa lại sạch bong ,ánh đèn màu đủ loại hắt xuống đường ướt như một tấm gương lớn phản chiếu vào đêm trông rất huyền ảo và lung linh

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_04_2009/post-3-1240211261.jpg

Và những đám mây mù liền kéo vào ngay sau cơn mưa tạo nên một cảnh huyền bí pha chút thơ mộng

Những cảnh này chỉ diễn ra trong vòng gần 30 phút ,30 phút cũng để diễn tả tính cách của Sa Pa ...
Trời lại quang đãng và du khách lại ùa ra đường để tận hưởng không khí phố phường sau trận mưa .
Lúc này phục vụ mang lên 1 phích nước sôi và Audioman71 tự thưởng cho mình 1 ly cafe hòa tan Trung Nguyên đậm đặc vừa nghỉ ngơi sau một ngày lang thang và ngắm phố phường sau cơn mưa !

Lúc này gọi điện cho Thoasapa thấy máy toàn ò e í.

cyclo
20-04-2009, 20:44
Thích quá!Còn gì thì share tiếp nhé pác.THanks

Audioman71
21-04-2009, 17:51
Thích quá!Còn gì thì share tiếp nhé pác.THanks

Em đang ở trên Lào Cai ,vừa đi đền Thượng về ,sáng mai lại đi Tàu làm ít ảnh phóng sự chợ TQ cửa khẩu Lào Cai ,mấy bữa nữa về kể chuyện Sa Pa và Lào Cai hầu các bác

hanchechat
22-04-2009, 14:58
@Audioman71: phóng sự ngắn ngọn, chân thật. Em khoái cái đoạn uống cà phê Trung Nguyên ngồi ngắm mưa, buồn, lạnh lắm bác ạ. Lúc này mà có vài bản nhạc của Ngô Thụy Miên mà nghe thì giảm stress, tăng tuổi thọ lắm lắm. Đón chờ tin bác nữa

HaSapa
22-04-2009, 16:59
Hôm trước lang thang cả ngày với em Thoasapa em í bẩu bác đang ở Lào Cai, biết bác ở Sapa thì em mời bác bắp ngô nướng giao niu, tiếc thật.
Chúc bác 1 chuyến đi nước ngoài ngắn ngày thật vui vẻ, qua đó bác nhớ ăn lẩu cá nhé.

Audioman71
22-04-2009, 18:41
@Audioman71: phóng sự ngắn ngọn, chân thật. Em khoái cái đoạn uống cà phê Trung Nguyên ngồi ngắm mưa, buồn, lạnh lắm bác ạ. Lúc này mà có vài bản nhạc của Ngô Thụy Miên mà nghe thì giảm stress, tăng tuổi thọ lắm lắm. Đón chờ tin bác nữa

Báo cáo bác ,cũng chả phải nghệ gừng gì đâu nhưng đi đâu thì cũng muốn chia xẻ cảm xúc của mình với các bác ,đôi khi một vài tấm ảnh ,cảm xúc của mình lại là động lực cho ai đó đang định đi .
Em thì là dân mê audio (www.audiovnclub.net )nên đi đâu có tí audio là khoái lém ,hôm rồi lên đó ngồi nhâm nhi ly cafe ngắm mưa rơi lất phất nghe Fancis Goya 1 thấy nó cũng thi vị lắm,đôi khi những khoảnh khắc nhỏ nhoi này lại khó tìm thật ,hôm vừa rồi về HP hai ngày có việc cũng tranh thủ copy cho cậu chủ quán mấy chục CD đủ loại từ nhạc Trịnh đến Jazz và Cổ điển ,cậu chủ quán than trên này băng đĩa hay hiếm quá .
Em còn mấy bài về vụ lang thang Bản Hổ và Tả Phìn Tả van sẽ hầu các bác sau .
Thân mến !

Audioman71
22-04-2009, 18:46
Hôm trước lang thang cả ngày với em Thoasapa em í bẩu bác đang ở Lào Cai, biết bác ở Sapa thì em mời bác bắp ngô nướng giao niu, tiếc thật.
Chúc bác 1 chuyến đi nước ngoài ngắn ngày thật vui vẻ, qua đó bác nhớ ăn lẩu cá nhé.

Chào HaSapa hôm vừa rồi mình đi Tả Phìn thì Thoa call mình nên lại quay lại Sa pa uống Cafe với cô bé ,cả mình và Thoa call HaSapa nhưng không được ,hẹn HaSapa cuối tuần này nếu còn trên đó nhé !
Vùa đi Chợ Hà Khẩu về lúc 4h chiều cũng có nhiều điều thú vị để chia sẻ.
T7 này vẫn lang thang trên Sa pa ,có bác nào lên đó call Audioman71 giao lưu nhé (0903408104)

dongsong
22-04-2009, 20:32
Thời tiết Sa Pa mùa này thế nào hả bác? Có lạnh lắm ko? 30/4 này em cũng sẽ làm chuyến Sa Pa? Chúc bác có chuyến đi vui vẻ nhé.

Audioman71
23-04-2009, 09:12
Thời tiết Sa Pa mùa này thế nào hả bác? Có lạnh lắm ko? 30/4 này em cũng sẽ làm chuyến Sa Pa? Chúc bác có chuyến đi vui vẻ nhé.

Thời tiết cũng không lạnh lắm ,sáng và tối hơi se se ,trưa chiều ấm ,nói chung thời tiết khá dễ chịu .

Audioman71
24-04-2009, 09:08
Hôm trước lang thang cả ngày với em Thoasapa em í bẩu bác đang ở Lào Cai, biết bác ở Sapa thì em mời bác bắp ngô nướng giao niu, tiếc thật.
Chúc bác 1 chuyến đi nước ngoài ngắn ngày thật vui vẻ, qua đó bác nhớ ăn lẩu cá nhé.

Hôm qua đi Mường Khương từ sáng đến tối mịt mới về tới Lào Cai ,chặng Mường Khương phong cảnh cũng khá đẹp ,hôm trước rủ Thoa đi nhưng cô ấy bận trực nên ADM đi một mình .

dongsong
24-04-2009, 21:40
Cảm ơn bác Audiomen71 nhiều. Bác có chuyến đi thích thật.

Audioman71
25-04-2009, 10:23
Cảm ơn bác Audiomen71 nhiều. Bác có chuyến đi thích thật.

Cũng là tiện thể một công đôi việc thôi ,dự định hôm nay chạy Y tí nhưng trời lại mưa mới chán chứ .

Tối hôm qua đang cày ca tối thì em Thoasapa call ra nhà máy bia Ngô Quyền ún bia ,hình dung mãi chả ra cái nhà máy bia ở đâu ? đành đợi ông chủ nhà về dẫn sang ,tới nơi rồi ông ấy bảo Nhà máy bia cách chỗ mình mỗi cái bờ sông ,nếu bay qua chắc cũng 100m he he .
Cảm ơn chầu bia và chầu cà phê của Thoa ,về nhà tơ lơ mơ quá ,hạ cánh xuống giường 1 cái thì trời đổ mưa to sấm chớp ùng oàng .. sợ !

Audioman71
04-05-2009, 13:17
Lang bạt Sapa tiếp theo ...

*Lang thang Bản Hồ :

Chìm vào giấc ngủ đêm Sa Pa với đủ thứ âm thanh lao xao dưới phố ,Sa Pa càng về đêm càng nhộn nhịp và tình tứ có thể gọi Sa Pa là thị trấn Tình Yêu cũng không sai .
5h sáng tỉnh giấc ,Audioman71 mở toang cửa ban công cho mây tràn vào phòng blush.gif ngắm Sapa buổi sáng qua con phố nhỏ Sa pa buổi sáng cảnh vật thật im lìm, không gian yên tĩnh ,đâu đây văng vẳng tiếng còi xe máy của buổi sớm mai ,buổi sáng Sa Pa trời se lạnh cộng thêm làn sương mờ bao phủ cùng ánh đèn le lói dưới sương làm Sa Pa càng thêm huyền ảo .
Xuống quầy lễ tân đã thấy mấy chú Tây và ta đang chuẩn bị đồ nghề để leo Fan ,một mình rảo bước xuống phố để cảm nhận đầy đủ cái không khí sáng sớm của Sa pa ,đường sá vắng và khá sạch sau cơn mưa rào tồi qua trên phố đã có vài cửa hàng ăn đang chuẩn bị bán hàng ,lác đác có vài người dân tộc đi dưới phố ... đi bộ ra đến bờ hồ đã thấy bà con đi tập thể dục buổi sáng cả tây và ta lẫn lộn .

7h sáng !

Trời lất phất vài hạt mưa ,rẽ lên lối đi núi Hàm Rồng xem phong cảnh nơi này ra sao ,nghe cậu em bảo trên núi đẹp lắm ,mua 1 vé lên núi với giá 30k ,Audioman71 hỏi cô bán vé không hiểu trên núi có gì mà vé lại đắt vậy ?
cô trả lời :"anh đi thử đi ,cũng đáng tiền mà ,trên đó cũng có nhiều cái để chụp lắm !" yên tâm với lời an ủi và bắt đầu leo lên núi ,dọc đường đi Audioman71 thấy có vài khu vườn được làm theo kiểu âu , á với cách bài trí khác nhau ,rẽ phải thì có vườn lan ,đi thẳng thì có khu vườn châu âu trồng khá nhiều hoa và được cắt tỉa khá đẹp ,có lẽ trên này hay có mưa nên dọc đường thấy có những cái chòi nhỏ lợp lá cho du khách trú ,lối lên núi được làm khá dễ đi và sạch sẽ với đường lên và xuống ghi bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt khá cẩn thận ,rải rác có nhiều địa điểm được ghi với những cái tên khá thơ mộng như vườn mây .. cổng trời .. sân mây ,không biết cái gì đẹp nhưng đọc cái tên Sân mây thấy nó hấp dẫn nên cứ nhằm biển báo lên Sân mây mà tiến ,lên trên cao trời mưa nặng hạt nên Audioman71 phải ghé vào một nhà sàn gần đó để trú chân ,gọi là nhà sàn nhưng đây thực ra là một cửa hàng bán đủ các loại đặc sản của Sa pa như thuốc ,mứt táo mèo ,mứt đào .. quần áo dân tộc ,không biết có nhầm không nhưng có những bộ quần áo thấy họ ghi tới 1 triệu ?kinh thật .
Thấy quán có bán trà nên Audioman71 gọi 1 ấm trà và ngồi một mình vừa nhẩm trà vừa ngắm mưa rơi ngoài vườn đào ,xung quanh sân này trồng toàn đào và cây nào cũng trĩu quả ,đây là một loại đào quả nhỏ nhưng ăn rất giòn và ngon .
Trời cũng ngớt mưa Audioman71 lại leo lên sân mây ,sau một hồi chui luồn qua các khe đá thì cũng tới được Sân Mây .
Sân Mây là một cái chòi bằng sắt mái lợp lá được làm khá kiên cố trên đỉnh núi ,đây có lẽ là địa thế đẹp nhất để ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Sa pa ,đứng trên này bạn có thể thò ta ra đẩy nắm lấy Mây nơi đây cũng là điểm dừng chân của khá nhiều nhiếp ảnh gia ,nếu có thời gian rình ở đây chắc chắn bạn sẽ chụp nhiều bức ảnh đẹp với những áng mây trôi ngang qua ,vì trời lất phất mưa nên Audioman71 không dừng lâu để chụp ảnh được ,đành bấm nhanh vài kiểu rồi xuống núi vậy .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241415460.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241415499.jpg

Dọc đường xuống núi mấy bác bán thịt nướng và hạt dẻ chào mời nhiệt tình ,nể quá đành ngồi xuống làm 3 xiên hạt dẻ nướng 10 ngàn ,làm nửa chai Lavie nữa thấy ấm ấm bụng .. thế là xong bữa sáng Sa pa

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241415825.jpg

Đôi bạn Tây này cũng máu phết ,dám đạp xe từ Hà Nội lên Sa Pa blush.gif phục lăn !

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241416023.jpg

Đi qua cửa hàng bán tranh khá đẹp vừa mở cửa Audioman71 bèn giơ máy lên chụp ,nhìn lại ảnh chợt nhìn thấy Thằng Mình trong gương kể cũng hay .

Sau khi làm mấy cái bánh mì và thịt hộp nhét vào ba lô Audioman71 bắt đầu hỏi đường đi Bản Hồ ,đây là một trong những địa điểm du lịch tại Sa Pa mà khách du lịch nên đi ,té ra đường đi Bản Hồ nằm ngay cạnh KS Hoàng Gia từ KS đi ra rẽ phải là đi Bản Hồ ,dọc dường đi Audioman71 cũng thấy bà con Tây và ta tíu tít kéo nhau đi bản đông như trảy hội biggrin.gif ,phong cảnh dọc đường đi Bản Hồ cũng khá đẹp với cảnh những thửa ruộng bậc thang quen thuộc nằm trải dài trên các triền đồi ,thời gian này chưa vào vụ cấy nên các thửa ruộng chưa có lúa nên nhìn chưa đẹp ,nếu có màu xanh của lúa non hoặc lúa chín nhìn sẽ rất đẹp .

Một vài phong cảnh dọc đường đi Bản Hồ

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241416290.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241416331.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241416398.jpg

Ruộng đã được làm xong đang chờ cấy !

Audioman71
04-05-2009, 13:21
Tiếp

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241416494.jpg

Chen giữa những thửa ruộng bậc thang là những ngôi nhà của người dân tộc trông khá đẹp .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241416631.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241416641.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241416714.jpg

HaSapa
04-05-2009, 13:53
Chờ tiếp ảnh của bác, mới thấy Lao Chải - Tả Van, chưa thấy Bản Hồ đâu
Lâu em cũng không đi bản Hồ, không biết giờ bản có thay đổi nhiều.

Audioman71
04-05-2009, 13:56
Chờ tiếp ảnh của bác, mới thấy Lao Chải - Tả Van, chưa thấy Bản Hồ đâu
Lâu em cũng không đi bản Hồ, không biết giờ bản có thay đổi nhiều.

Cứ củ từ Hà nhé :D

dongsong
04-05-2009, 20:44
Em cũng mới đi Sa pa, cũng quan sát, cũng chụp ảnh. Sao ko thấy được những cảnh đẹp như của bác nhỉ?

Audioman71
04-05-2009, 22:35
Lang bạt tiếp ...

Tiếp ...

Phong cảnh đường xuống bản Hồ có nét riêng với những mái nhà nhò xen giữa những thửa ruộng nó làm cho cảnh ở đây có nhịp điệu hơn nếu chỉ có những thửa ruộng bậc thang ,thậm chí có chỗ chỉ có một căn nhà và xung quanh toàn là ruộng lúa

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241443661.jpg

Lang thang mãi cuối cùng Audioman71 cũng tới Bản Hồ ,Bản Hồ là một bản nhỏ thuộc Sa pa và là một trong những điểm đến của khách du lịch ,cách phát triển du lịch của Sa pa là hướng du lịch cộng đồng tức là người dân nhận được sự hỗ trợ về kỹ năng làm du lịch và họ phát triển các nghành nghề truyền thống cũng như bảo tồn bản sắc văn hóa của địa phương nhằm tạo cho du khách một cảm giác gần gũi thân thiện với cuộc sống của người dân bản địa ,du khách có thể nghỉ ngơi và sinh hoạt như những người dân bản địa .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241446008.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241444720.jpg

Người dân dệt vải còn du khách thoải mái ngắm

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241444878.jpg


Cây cầu treo kiên cố bắc qua suối vào bản Hồ

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241444972.jpg

Du khách có thể ghé thăm các gia đình trong bản

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241445326.jpg

Chụp hình người dân trong bản ,đây là người Dao đỏ .

Audioman71
04-05-2009, 22:36
Lang thang trong bản một hồi Audioman71 phát hiện ra ở đây có một con suối ,nghe dân tình nói nó đẹp lắm nên cũng lên xem thử xem nó đẹp ra Răng

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241445496.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241445618.jpg


Suối nước trong vắt ,mùa hè có khá nhiều người ra đây tắm ,nghe người bán hàng ở đây nói suối này cũng có mấy chú tây bỏ mạng vì bị kẹt vào khe suối không ra được .

Audioman71
05-05-2009, 06:17
Ngắm nghía hỏi han một hồi Audioman71 bắt đầu quay trở lại đường cũ để đi Tả Van ,nhìn từ trên cao xuống Bản Hồ trông thật đẹp và thơ mộng .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241446166.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241446213.jpg

Phượt ta bắn Phượt Tấy

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241446307.jpg

Trời se lạnh nhưng mấy em bé này dường như không cảm nhận được cái lạnh nên chúng vẫn nô đùa và đầm mình trong vũng nước dưới đường

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241446492.jpg

Chạy ra chừng 5 Km thì đến Tả Van ,rẽ xuống một đoạn thì tới Cầu Mây

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241446610.jpg

Chưa đi Tả van khi nghe mọi người nói tới Cầu Mây Audioman71 hình dung ra trong đầu là một cây cầu nằm ngang núi hòa quyện với mây mù mờ mờ ảo ảo ,có lẽ do ăn nhiều khoai bở nên khi tới nơi mới biết Cầu Mây là một cây cầu được làm bằng sợi mây và do một người dân ở đây làm rồi thu phí ,của đáng tội bên kia bờ suối lại có một cái cây khá đẹp nên chủ cây cầu mới cho làm gối 1 đầu cầu lên đó vì vậy nhìn xa xa trông nó cũng thơ mộng phết .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241447258.jpg


Cây cầu này cũng trở lên nổi tiếng và mang lại lợi nhuận khá cao cho chủ nhà ,mỗi lượt vào bạn phải trả 5 ngàn cho một người .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241447554.jpg

Audioman71
05-05-2009, 06:18
https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241447702.jpg

Ra khỏi Tả Van Audioman71 lại gặp lại anh Tây này (sáng đi gặp hắn đi bộ đến khi mình về thì hắn đến đây ),phải công nhận hắn có cái Tripot khá Pro .
Tò mò nhảy xuống xem thì phát hiện ra góc chụp này cũng khá đẹp nên Audioman71 cũng rút máy ra làm vài kiểu ,nói chuyện vài câu phải quấy về cái Tripot của hắn xong hắn bèn hỏi : "Xe mày thuê ở đâu đấy ? " cười khì khì Audioman71 trả lời "My Bike"

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241447995.jpg

Đua đòi làm một kiểu

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241448048.jpg

Một góc Sa Pa

Về đến Sa Pa cũng tầm 3h ,nghe thấy mọi người nói Sa pa có món tắm lá thuốc hay lắm nên cũng tò mò đi xem thử xem nó ra sao ?hỏi kỹ cậu em mới quen thì trên này có hai cách tắm ,một là đi về bản Tả Phìn tắm trong bản hai là tắm ở các khách sạn trong Sa pa ,
nghe thấy nói tắm trong bản Audioman71 cũng lại mơ thấy một bản nhỏ ẩn dật trong núi với vài chục nóc nhà cùng kiểu tắm truyên thống của dân bản (tắm truyền thống chắc hay lắm ) nhưng vì chưa biết đường nên đành chọn cách hai là tắm ở Sa pa ,mò ra khu đầu dốc phố tây thấy có biển ghi tắm thuốc Audioman71 liền rẽ vào ,chị nhân viên đon đả ra mới :
Anh tắm và Mát xa hay chỉ tắm không thôi ?ở đây tụi em mát xa kỹ thuật lắm .... sau một hồi nghe cô bé tiếp thị Audioman71 chọn phương án tắm suông cho Lành

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241449209.jpg

Thùng tắm đơn

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241449222.jpg

Tắm đôi (chụp trộm của 1 đôi Khoai ba lô )
Đợi chừng 10 phút để họ pha thuốc ,pha xong anh nhân viên ra gọi vào tắm ,chỗ tắm vỏn vẹn có 5m2 với hai cái thùng bằng gỗ dổi ,nhìn vào thấy hai thùng 1 đựng nước để pha và 1 đựng nước thuốc ,sau khi biến thành Adam và leo vào thùng qua cái ghế 3 bậc ,miệng thùng cũng cao chừng đến hông ,định bụng bước qua cho nhanh nhưng audioman71 thấy bước kiểu này dễ làm tổn thương đến bộ phận khác nên đành lò dò leo lên cái ghế tam cấp và nhảy tùm vào bể .
Phải công nhận là món này hay tuyệt vì những vị thuốc tắm này chỉ có thể trồng được ở vùng núi với khí hậu như Sa pa mà thôi ,càng ngâm mình càng thấy khỏe khoắn ,dường như cơn mệt mỏi của cả ngày tan biến mất.
Sau 1 tiếng ngâm mình thỏa thích ,ra thanh toán hết 60k lúc về rẽ ra chỗ cậu em cậu ấy bảo chỉ có 50k thôi
Khoan khoái dắt xe máy ra và thong thả xuống núi về Lào Cai .
Dọc đường về rình rập một lúc thì chộp được cái cảnh mây vào mây ra ngay trước mũi xe

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241449735.jpg

Trước

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241449758.jpg

Sau đó 10 phút

HaSapa
05-05-2009, 09:13
Dongsong: Bạn đi có 2 ngày nên chưa thấy nhiều, lần sau đi 5 ngày hoặc lâu hơn sẽ đến được nhiều điểm đẹp lắm.
Audioman:
Dịch vụ tắm Matxa nghe hay nhờ, lần sau lên em sẽ thử phát ;) , cái thùng gỗ thông nhỏ thế không biết 'thằng' matxa đứng chỗ nào :D
Quả Monopod của bác khoai tây kia xoành điệu nhờ :D

Chitto
05-05-2009, 10:21
Hơ, hồi mình đi tắm thì ngâm cả người trong cái bồn gỗ luôn, thích nằm, thích ngồi, thích làm gì thì làm, chứ không phải đứng thế này !

Audioman71
05-05-2009, 11:25
Hơ, hồi mình đi tắm thì ngâm cả người trong cái bồn gỗ luôn, thích nằm, thích ngồi, thích làm gì thì làm, chứ không phải đứng thế này !

Có chỗ bồn tắm dài có chỗ tròn ,em trót vào đây rồi nên đành tắm ngồi vậy :)
Dưng mà tắm ngồi cũng khoái ,thùng nước đầy ngồi thụp xuống thò mỗi cái đầu lâu lên cũng hay .:D

Audioman71
05-05-2009, 11:26
Dongsong: Bạn đi có 2 ngày nên chưa thấy nhiều, lần sau đi 5 ngày hoặc lâu hơn sẽ đến được nhiều điểm đẹp lắm.
Audioman:
Dịch vụ tắm Matxa nghe hay nhờ, lần sau lên em sẽ thử phát ;) , cái thùng gỗ thông nhỏ thế không biết 'thằng' matxa đứng chỗ nào :D
Quả Monopod của bác khoai tây kia xoành điệu nhờ :D

Nghe thấy Thoa bảo cô có hộ tịch ở Sa pa mà lại không biết cái món này thì cũng hơi nghi ngờ đấy .

greenline
05-05-2009, 12:44
Quả Monopod của bác khoai tây kia xoành điệu nhờ :D

Hê hê, bạn Hasapa "thâm nho" nhở. :)) Đúng rồi, không phải "tripot", cũng chẳng phải tripod mà là monopod :))

=))

Audioman71
05-05-2009, 13:50
Hê hê, bạn Hasapa "thâm nho" nhở. :)) Đúng rồi, không phải "tripot", cũng chẳng phải tripod mà là monopod :))

=))

Các bác đừng có hoạnh em !
Em dùng Tripod là đúng đấy nhé các bác cứ nhìn kỹ đi xem có phải ko :D

HaSapa
05-05-2009, 15:41
Nghe thấy Thoa bảo cô có hộ tịch ở Sa pa mà lại không biết cái món này thì cũng hơi nghi ngờ đấy .
Em chưa đi Tắm thuốc massage bao giờ thật bác ạ, thế em mới không tưởng tượng được cái anh massage anh ấy đứng ở chỗ nào :D

HaSapa
05-05-2009, 15:44
Hê hê, bạn Hasapa "thâm nho" nhở. :)) Đúng rồi, không phải "tripot", cũng chẳng phải tripod mà là monopod :))

=))

Bác Gờ rin lai mới 'thâm', tự dưng lại tung vào 1 câu để chia rẽ tình cảm người ta. Bác Audioman bác í người nhớn, còn lâu mới mắc lừa bác nhá :T

Audioman71
05-05-2009, 16:20
Bác Gờ rin lai mới 'thâm', tự dưng lại tung vào 1 câu để chia rẽ tình cảm người ta. Bác Audioman bác í người nhớn, còn lâu mới mắc lừa bác nhá :T

Khà khà :D

Tắm xong rồi ra bên ngoài phòng đấm bóp có cái giường mới có thể Mát xa được cô Hà ạ cô cứ giả Nai .

Còn cái vụ đi Mường Khương và Hà Khẩu không biết có nên cho nốt vào đây không ?

Audioman71
05-05-2009, 16:43
Tả Phìn

Sáng 18/4/2009 rảnh rỗi Audioman71 lại xách xe lượn Sa pa ,mục đích hôm nay đi là la cà xem còn chỗ nào chưa đi thì đi cho hết ...
8h sáng đến Sa Pa ,ăn sáng xong chạy qua quán Cafe của cậu em nhâm nhi ly Cafe sau đó chạy xe đi Tả Phìn ,tưởng lối đi Tả Phìn ở đâu hóa ra nó nằm ngay lối về Lào Cai cách Sa pa vài cây số.

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241508454.jpg

Đi ra khỏi Sa Pa hướng về Lào Cai chừng 5Km đến gần cây cầu sẽ có 1 biển đỏ ,đến đây rẽ trái là lối đi Tả Phìn .

Chạy sâu vào trong 1 chút thấy phong cảnh cũng khá hoang sơ ,dọc đường dân cư thưa thớt với vài thửa ruộng mới làm xong

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241506911.jpg

Lưng chừng đồi lối vào Tả Phìn ,làm kiểu ảnh Tả Phìn ghi dấu bước chân !

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241507259.jpg

Đường vào Tả Phìn .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241507409.jpg

Đến chỗ nga 3 có cái biển xanh Audioman71 thấy có cái biển nhỏ ghi dịch vu tắm ...

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241507518.jpg

Té ra là tắm lá thuốc là ở chỗ này

Chạy sâu vào chừng 10Km thì đến bản Tả Phìn ,khu dân cư chính nằm tập trung sát ngay đường đi ,đến gần bản thấy có cái trạm thu phí chắc thu của mấy bác ô tô ... chạy đến nơi không thấy các anh hỏi han nên cứ thế phi thẳng qua ...

Đếm vội cả bản chắc cũng vài chục nóc nhà 1 số sống tập trung gần đường đi và chủ yếu là quán ,vào đến nơi cũng thấy khá nhiều xe ô tô đưa khách đến đây và chủ yếu là Tây ba lô ,chạy rà rà xe đoạn gần chợ đã thấy mấy chị người dân tộc chạy ra mời chào đon đả bằng tiếng Anh .
Theo Audioman71 thì Tả Phìn đẹp hơn Bản Hồ ,phong cảnh nơi đây cũng thoáng đãng hơn

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241507972.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241508063.jpg

Lang thang chừng 2 tiếng thì hết chỗ đi ,lúc này trời đã xế chiều cũng muốn tắm trong bản xem nó ra sao nhưng sợ về Lào Cai muộn nên Audioman71 quay trở ra lvà hẹn hôm khác lên Bản tắm lá thuốc.

HaSapa
05-05-2009, 21:46
Khà khà :D

Tắm xong rồi ra bên ngoài phòng đấm bóp có cái giường mới có thể Mát xa được cô Hà ạ cô cứ giả Nai .


Tắm thuốc thì em đi nhiều lắm rồi, chỉ chưa đi tắm 2 trong 1 thoai :D





Còn cái vụ đi Mường Khương và Hà Khẩu không biết có nên cho nốt vào đây không ?
Có chứ! Tại sao không?

Audioman71
06-05-2009, 04:29
Tắm thuốc thì em đi nhiều lắm rồi, chỉ chưa đi tắm 2 trong 1 thoai :D

-Biết ngay là gà chọi mà :D ,cứ giả vờ làm gà tây



Có chứ! Tại sao không?

-Mường Khương đẹp và còn chưa bị khai phá nên đi khoái phết

HaSapa
06-05-2009, 09:32
Em cũng thích Mường Khương lắm, ôi, giờ lại nhớ ngày mình bay như trym. Giờ chả được đi đâu mấy :((

Audioman71
06-05-2009, 22:32
Mường Khương nét đẹp hoang sơ !

Lên Lào Cai được 10 ngày mà vẫn chưa đi được Mường Khương nên trong lòng cứ bứt rứt ,thức tế Audioman71 chưa đi Mường Khương bao giờ nên cũng chưa hình dung được đường đi nó ra sao và đi như thế nào ,lòng vòng Lào Cai mua cái bản đồ để xem thì không mua được ,vài hôm không để ý nữa cũng quên vụ Mường Khương .

Sáng 23/4/2009 đang lơ tơ mơ thì cậu thợ điện chạy đến chỗ làm báo cáo hôm nay bận đi Mường Khương làm công trình ,cơn buồn ngủ biến mất và Audioman71 hỏi ngay ,đi lối nào và Mường Khương cách Lào Cai bao xa ,cậu em bảo chừng 50KM anh ạ ,đường nhỏ nhưng cũng dễ đi lắm ,nhanh chóng chuản bị hành lý Audioman71 theo chân cậu em đi Mường Khương trước khi đi không quên đổ đầy bình xăng vì sợ dọc đường không có cây xăng .

Mường Khương

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241622477.jpg

Chạy qua cầu Cốc lếu rồi rẽ phải về phía cửa khẩu Hà Khẩu đến đoạn ngã ba đèn đỏ thì rẽ phải tiếp ,chui qua gầm cầu có con đường sắt chạy sang Trung quốc cứ thẳng tiến theo lối đi Hà Nội đến chỗ rẽ đầu tiên sẽ có một biển báo ghi lối đi Đoan Hùng Và Mường Khương ,rẽ trái là lối đi về thị trấn Mường Khương , hai anh em chạy đến lối rẽ đi Mường Khương Audioman71 dặn cậu thợ điện cứ đi trước còn mình rong ruổi đi sau bao giờ đến Mường Khương thì đến ..

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241620877.jpg

Đường đi Mường Khương


Vài nét sơ lược về Mường Khương :

Địa lý
Mường Khương giáp với Trung Quốc ở phía Đông Bắc với đường biên giới Việt - Trung dài 86,5 km, trong đó có 55 km đất liền. Phía Đông và phía Bắc giáp các huyện Si Ma Cai và Bắc Hà. Phía Tây và phía Nam giáp huyện Bảo Thắng.
Mường Khương là một huyện vùng núi cao. Độ cao bình quân của huyện so với mực nước biển là 950 m. Đỉnh núi cao nhất trên địa bàn Mường Khương cao tới 1609 m.Toàn huyện rộng 552,26 km²
Dân số
Mường Khương có dân số là 48 nghìn người bao gồm 14 dân tộc khác nhau. Người H'Mông là dân tộc đa số trong huyện (chiếm 41,8% tổng nhân khẩu).
Hành chính
Trong huyện có 16 xã, gồm: Mường Khương, Cao Sơn, Bản Lầu, Nậm Chảy, Tung Chung Phố, Tả Gia Khâu, Pha Long, Dìn Chin, Tả Ngải Chồ, Thanh Bình, Bản Sen, Lùng Khấu Nhin, La Pan Tẩn, Nấm Lư, Tả Thàng, và Lùng Vai. Huyện lỵ là thị trấn Mường Khương nằm trên quốc lộ 4D, cách thành phố Lào Cai khoảng 40 km về hướng đông bắc và cách biên giới Việt - Trung khoảng 5 km.
Kinh tế
Kinh tế Mường Khương chủ yếu là sản xuất nông-lâm nghiệp. Các nông, lâm sản nổi tiếng là mận, lê, cây thuốc, thảo quả, chè, đậu tương, v.v..

Đường vào Mường Khương cũng khá dễ đi mặc dù cũng chỉ là tuyến đường liên Huyện ,cảm nhận đầu tiên ùa đến chính là mùi thơm của đồng nội ,mùi ngai ngái của cỏ cây ,mùi thơm của hoa cỏ của những đống dứa thơm ,chạy sâu vào trong chừng 10km cũng có trạm xăng và rải rác cư dân sống ven bên đường ,mùa này Mường Khương đang thu hoặch dứa nên Audioman71 thấy có khá nhiều bãi dứa to được tập kết ven đường chờ chuyển đi ,đi sâu vào chừng 20km ta có thể thấy các căn nhà của người dân tộc sống rải rác ven đồi chỗ thì một chỗ thì dăm ba mái ,vùng đồi này Audioman71 thấy toàn trồng chè ,thấp thoáng trên những nương chè là những chiếc gùi của người dân đi hái chè nhấp nhô lên xuống theo tay người hái trông khá sinh động .
Mường Khương có nét khác biệt hơn so với những nơi Audioman71 đã qua đó là vẻ hoang sơ ,nó không nhộn nhịp như Bắc Hà ,không ồn áo như Sín Mần hay Simacai có lẽ là vì nơi đây chưa được các Phượt Ta và Tây tìm đến .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241621025.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241621081.jpg

Audioman71
06-05-2009, 22:34
Càng vào sâu đường càng lên cao dân cư càng thưa thớt hơn tuy nhiên dọc đường thi thoảng cũng có vài mái nhà nằm ngay bên đường và loáng thoáng vài bóng trẻ thơ nô đùa ở những bãi cỏ ven đường ,trục đường này cũng khá ít xe cộ qua lại ,thi thoảng có vài chiếc xe chạy qua hoặc nếu bạn nhìn kỹ bên đường sẽ có những chiếc xe win hay dream được phủ vài cành cây dựng bên đường ,đây là xe của những người dân đi làm nương hoặc đi lấy củi .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241621117.jpg

Xa xa bên trái đường một cổng chào nho nhỏ dần dần hiện ra ,chạy gần tới nơi thấy cổng chào ghi dòng chữ “ Làng văn hóa Bản Sinh xã Lùng Vai “ không biết đầu cua tai nheo ra sao cứ rẽ vào cái đã .
Phi xe máy qua cổng có một dốc nhỏ chạy vào bản ,một thứ mùi đặc trưng của làng quê xông lên đó chính là mùi hôi của gia súc ,nó hôi nồng nhưng lại pha chút ngai ngái của mùi rơm rạ ẩm mốc .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241621174.jpg

Những mái nhà chênh chếch sườn đồi

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241621957.jpg

Đăm chiêu

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241622370.jpg

Theo mẹ lên Nương

Ẩn dật sau những tán cây sum suê là những mái nhà nhỏ nhìn từ xa trông nhấp nhô khá vui mắt,bên cạnh là những ruộng lúa non mới cấy xanh mướt ,thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những ngọn lúa tạo thành những làn sóng xanh nối đuôi nhau khá đẹp mắt ,đi sâu vào trong bản ta sẽ thấy phong cảnh rất thơ mộng với những mái nhà nằm liền ngay bên bờ suối ,những thân cây xòe tán rất đẹp ,lá cây rủ xuống soi mình dưới mặt nước trông khá thơ mộng ,thấp thoáng dứoi suối ,một người dân đang tắm cho chú ngựa người và cảnh tạo nên một bức tranh thôn quê khá yên bình và đẹp .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241621249.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241621332.jpg

Audioman71
06-05-2009, 22:35
Nhìn đồng hồ đã thấy chỉ 1 h chiều ,có lẽ mãi mê ngắm cảnh và chụp nên quên mất cái đói ,Audioman71 hỏi 1 người dân xem trong bản có cửa hàng nào không nhưng không có ai bán ,đi sâu vào trong thấy một chị đang ngồi chẻ củi liền rẽ vào hỏi mua vài quả trứng gà ,chị bê ra một rỗ chừng 30 quả trứng gà ,chọn mua 10 quả rồi nhờ chị chủ nhà luộc luôn cho ,trứng luộc xong hỏi chỉ lấy bao nhiêu chị bảo lấy 10 ngàn ,ngạc nhiên và cảm ơn chị chủ nhà ,Audioman71 gửi cái xe máy lại xách túi trứng ra phía cây cầu Bản xinh ngay gần đó đánh chén ,cầu nhỏ nằm giữa một khung cảnh khá thơ mộng với những tán cây phủ bóng xuống ngồi đánh chén thì nhất rồi ,những giây phút thoải mái này nó khó tả lắm ,ung dung tự tại vừa ăn vừa ngắm cây cỏ đung đưa chim cò bay lượn … khoái quá .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241621384.jpg

Cầu Bản Xinh

Sau một hồi đánh chén cũng thấy ấm ấm bụng Audioman71 vòng ra lấy xe máy và lại rong ruổi tiếp lên Mường Khương ,càng lên cao không khí càng trong lành ,thời tiết thì hơi se se lạnh ,dọc đường thi thoảng lại có mấy mẹt hàng của người dân bầy bán đủ thứ hoa quả cây nhà lá vườn .
https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241621467.jpg

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241621631.jpg

Lên Rẫy

2H chiều Audioman71 cũng tới Mường Khương ,nhìn từ xa thấy những mái nhà cao thấp lúp xúp ,khu trung tâm Mường Khương nằm dài theo trục đường chính ,nếu cứ đi thẳng bạn sẽ tới cửa khẩu Pha Long ,luợn lờ dọc phố ngắm nghía khu nhà ủy ban ,mấy quán ăn ,cửa hàng xe máy cũng không có gì đặc sắc ,sà vào một quán tạp hóa ven đường mua chai nước và hàn huyên với chị chủ nhà thì được biết trên này hầu như không có khách du lịch tới ,thi thoảng thì có mấy thằng lang thang như Audioman71 lên …. Dân tình ở đây cùng khá cởi mở và hiếu khách .

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241621826.jpg

Lối vào TT

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241621771.jpg


Trung tâm Mường Khương

https://www.audiovnclub.vn/forum/uploads/monthly_05_2009/post-3-1241623458.jpg

Giải lao giữa giờ Phượt :D

Luợn lờ thêm một vòng thị trấn Mường Khương với những ánh mắt của người dân đang dõi theo mình vì họ thấy hơi kì quặc ,sau khi thấy rằng không còn gì để lưu luyến nữa Audioman71 bắt đầu xuống núi cho kịp giờ vì lạ nước lạ cái đi xe máy đêm cũng rất nguy hiểm lúc này trời cũng nhá nhem rồi .
Trên trục đường chính nhìn xuống phía dưới Audioman71 thấy lấp ló một con đường nhỏ chạy vòng vèo phía dưới ,hỏi người dân ở đây thì họ bảo đó là một bản nhỏ nằm sâu bên trong 10km ,nếu đi cả bản đấy nữa chắc phải mất 2 ngày .
Về đến Lào Cai lúc 6 h kết thúc một chuyến đi Mường Khương khá thú vị ,

dongsong
07-05-2009, 22:30
Chọn mua 10 quả rồi nhờ chị chủ nhà luộc luôn cho...Sau một hồi đánh chén cũng thấy ấm ấm bụng
Hờ hờ, làm 1 lúc 10 quả thì chả ấm bụng, em nghĩ còn nóng ấy chứ , he he

Audioman71
09-05-2009, 07:31
Chọn mua 10 quả rồi nhờ chị chủ nhà luộc luôn cho...Sau một hồi đánh chén cũng thấy ấm ấm bụng
Hờ hờ, làm 1 lúc 10 quả thì chả ấm bụng, em nghĩ còn nóng ấy chứ , he he

Chục quả trứng vịt lộn thì mới kinh chứ con chục quả trứng gà ta thì còn tròm trèm :D

Audioman71
10-05-2009, 07:59
Ở Lào Cai hơn 20 ngày mà không viết gì về Lào Cai thì quả thật là có lỗi với Lào Cai ,em viết thêm vài dòng về Lào Cai và Hà Khẩu vào đây luôn cho tiện theo dõi ,bác Mod nào sửa giùm em cái Tít là Lang bạt Sa Pa - Lào Cai cho hợp lý với nhé !

Đã sửa theo yêu cầu :)

Audioman71
10-05-2009, 12:39
Đã sửa theo yêu cầu :)

Cảm ơn bác Già nhiều :))

huecapetown
14-05-2009, 14:41
Hồi trước mình đi vỡ mật cũng ở Sa Pa và ở Royal, còn nhớ đi hồi tháng 5, đêm đầu tiên đêm đến cũng lạnh, mây bò vào tận phòng. Nổi hứng romantic đòi chồng đốt lò sưởi. Xã mình lật đệm lên, bẻ mấy cái giát giường cho vào châm lửa đốt cùng với báo =)) để cho vợ cảm nhận lò sưởi.
Đêm thứ hai, xã đi uống rượu với cậu bảo vệ ks, e bảo vệ say ngã xe bò lê bò càng nằm mất một tuần. Xã mình nhẹ nhàng thì cũng chân giờ đầy sẹo, may thế ko thì thành bà góa ngay dịp vỡ mật:))

Audioman71
17-05-2009, 06:48
Xã nhà bạn dám bẻ dát giường của phòng để đốt lửa chiều bạn thì quả là dũng cảm và chiều vợ .
Khâm phục đấy

Mây Lang Thang
01-06-2009, 16:53
bác ADM71 phọt nốt vụ Lào Cai và cửa khẩu đi ,chờ lâu quá

Audioman71
13-09-2009, 12:45
Bác MOD nào ghé qua đây sửa dùm em mấy cái Link ảnh đuôi từ chấm Net sang Chấm VN hộ em với nhé .

Cảm ơn các bác nhiều lắm

nhungbox
15-09-2009, 16:37
Hồi trước mình đi vỡ mật cũng ở Sa Pa và ở Royal, còn nhớ đi hồi tháng 5, đêm đầu tiên đêm đến cũng lạnh, mây bò vào tận phòng. Nổi hứng romantic đòi chồng đốt lò sưởi. Xã mình lật đệm lên, bẻ mấy cái giát giường cho vào châm lửa đốt cùng với báo =)) để cho vợ cảm nhận lò sưởi.
Đêm thứ hai, xã đi uống rượu với cậu bảo vệ ks, e bảo vệ say ngã xe bò lê bò càng nằm mất một tuần. Xã mình nhẹ nhàng thì cũng chân giờ đầy sẹo, may thế ko thì thành bà góa ngay dịp vỡ mật:))
Xin lỗi bác cho em spam tí, chữ romatic nó dịch trong từ điển nước nào là vô ý thức hử bác?
Tranh thủ chiếm đất, em xin góp cái ảnh Cát cát
Suối trong bản
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=747&pictureid=18142
Trong nhà
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=747&pictureid=18141
Đến Cát cát uống nước thảo quả ,3k/cốc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=747&pictureid=18140
Cối xay nước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=747&pictureid=18139
Thịt trâu hun khói nhìn như đàn dơi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=747&pictureid=18138

nhungbox
15-09-2009, 16:38
:(:(mod ơi, sao ảnh của em nó bé tí thế này, huhu

Anh Già
16-09-2009, 05:23
:(:(mod ơi, sao ảnh của em nó bé tí thế này, huhu

Chắc tại của em cái gì cũng bé nên cái ảnh bé là đúng rồi :D Phải upload ảnh to vào album thì mới được chứ (NT)

thoasapa
19-09-2009, 22:35
Hồi trước mình đi vỡ mật cũng ở Sa Pa và ở Royal, còn nhớ đi hồi tháng 5, đêm đầu tiên đêm đến cũng lạnh, mây bò vào tận phòng. Nổi hứng romantic đòi chồng đốt lò sưởi. Xã mình lật đệm lên, bẻ mấy cái giát giường cho vào châm lửa đốt cùng với báo =)) để cho vợ cảm nhận lò sưởi.
Đêm thứ hai, xã đi uống rượu với cậu bảo vệ ks, e bảo vệ say ngã xe bò lê bò càng nằm mất một tuần. Xã mình nhẹ nhàng thì cũng chân giờ đầy sẹo, may thế ko thì thành bà góa ngay dịp vỡ mật:))

:D bạn đốt cái giát giường ks người nhà của nhà mình đấy nhé! Đọc xong cái này có thêm bài học cảnh giác nữa! Thật là đáng bị:T...!!! Hy vọng nhà mình đừng ai làm dư thía nhá!

sang_ongbut
29-04-2010, 23:47
đi chơi xa mà mưa thế thì mất cá hứng bác nhỉ :)

Audioman71
30-04-2010, 13:56
Chuyện đi Phượt gặp mưa là bình thường ,lúc này ta lại biến cái mưa thành một phần của chuyến đi và sẽ thấy thi vị hơn ....